Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Hôm nay, ngày 05/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:1-5.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình" là đã chết như thế nào (câu 1)?
2. Mệnh đề "bước đi theo cuộc sống của đời này" trong câu 2 có nghĩa gì?
3. "Kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian" là ai (câu 2)?
4. "Những con cái bội nghịch" là những ai (câu 2)?
5. Mệnh đề "tự nhiên làm con của sự giận" trong câu 3 có nghĩa gì?
6. Như thế nào là "nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu" (câu 5)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Khi chưa tin nhận Tin Lành, bạn có cảm nhận sự tác động của ma quỷ trong bạn không?
2. Hiện nay, là con dân Chúa, bạn có cảm nhận sự ma quỷ tấn công bạn hay không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-2_1-10/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Christian Grace
05/09/2023 11:35

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 2:1-5

Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời! Kính thưa Cha, con vui mừng kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con có thêm một ngày sống động trên đất trong sự bình an phước hạnh dưới bóng cánh yêu thương của Cha. Nguyện kính xin mắt Cha ngày đêm đoái xem đến con và giữ gìn con, xin dẫn con vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha thì giờ con học hỏi, suy ngẫm và sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Ê-phê-sô 2:1-5. Nguyện kính xin Cha thêm sức trên con và dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài dạy con trong bài học hôm nay theo đúng thánh ý Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Câu 1 và câu 2:
“Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình, những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu mệnh đề "đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình" được Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây chính là sự chết thứ nhất. Là sự mà tâm thần, linh hồn và thể xác của một người bị phân rẽ khỏi tình yêu, sức mạnh và sự vinh quang của Thiên Chúa còn gọi là sự chết thuộc linh, mặc dù người đó vẫn còn đi lại sinh hoạt trên đất trong thân thể xác thịt. Tuy nhiên, rồi một ngày thân thể xác thịt cũng qua đi trở về với bụi đất, tâm thần trở về Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho, còn linh hồn thì bị giam giữ trong âm phủ chờ ngày phán xét của Thiên Chúa để rồi phải chết lần thứ hai nghĩa là đời đời bị xa cách Thiên Chúa, nếu linh hồn người đó không nhận biết Chúa, không thuộc về Chúa.

Là điều mà trước đây mỗi một chúng con đã trải qua khi chưa nhận biết Ngài, là những lỗi lầm và những tội lỗi mà chúng con đã phạm khi bước đi theo đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là Đấng Thần Linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Câu 3:
“Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 3 Sứ Đồ Phao-lô đang nói về thực trạng của mỗi một con dân Chúa trước khi tin nhận Tin Lành Đấng Christ, là những người cũng đã từng ăn ở theo những tham muốn xác thịt và làm trọn những sự ưa thích của xác thịt, và của những ý tưởng ác của mình y như những người trong thế gian hiện nay chưa biết Chúa. Bởi vì mọi người đều đã hoài thai trong tội lỗi, đã bị trói buộc trong quyền lực của tội lỗi, cho nên dẫu có biết hay có muốn cũng không có năng lực để thoát khỏi tội lỗi, cũng không thể chiến thắng những ham muốn tình dục tư dục xấu xa của mình.

Cảm tạ tình yêu bao la sâu nhiệm của Cha đã đưa chúng con từ trong sự chết đến sự sống lại và sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, đã giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực của kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian; đã ban cho chúng con một thân thể mới đã được dựng nên mới, được mặc lấy sự vinh quang sáng láng trong Đấng Christ Jesus, đã được Cha ban cho chúng con có năng lực để sống một nếp sống thánh khiết theo ý muốn của Ngài.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự thông sáng trong thần trí, giúp con từng hồi từng lúc hiểu được những ngày xưa khi con chưa nhận biết Ngài, con đã sống trong một cuộc đời ô nhơ tội lỗi ra sao, con cũng đã từng giống như hết thảy mọi người trong thế gian làm ra vô số những điều tội lỗi, đã từng ngày chết trong tội lỗi để cuối cùng sẽ đi đến chỗ hư mất khi thân thể xác thịt trở về bụi đất, vì đã tự nhiên là con của sự giận của Thiên Chúa nhưng con không hề hay biết.

Câu 4 và câu 5:
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.”

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha vì đã qua Lời Ngài là Thánh Kinh dạy cho chúng con hiểu rằng Ngài đã yêu chúng con từ khi lập nền thế gian. Ngài đã có một chương trình cứu rỗi chúng con trong Đấng Christ Jesus, vì Ngài yêu hết thảy mọi người trong thế gian và không muốn cho một người nào hư mất.

Nên khi chúng con tin nhận Tin Lành Đấng Christ, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chúng con được Ngài tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch mọi tội lỗi của chúng con bằng máu thánh của Ngài, được Đức Thánh Linh dựng chúng con nên mới trong một thần linh ngay thẳng, một tấm lòng trong sạch, cho chúng con được sống lại phần thuộc linh để được phục hòa với Ngài, được trở lại địa vị làm con cái vinh hiển của Ngài.

Tạ ơn Cha bởi tình yêu lớn của Ngài, bởi sự chậm giận, giàu lòng thương xót và đầy dẫy ân huệ của Ngài đã rải ra cho chúng con trong Đấng Christ Jesus nên đang khi chúng con chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng con được sống lại từ trong sự chết thứ nhất và được hiệp một với Đấng Christ. Chờ một ngày khi Đấng Christ trở lại nếu chúng con còn sống trong thân thể xác thịt, thì thân thể chúng con sẽ được biến hóa thành một thân thể siêu nhiên vinh quang bất tử để được hiệp hội cùng Ngài nơi chốn trời cao.

Kính thưa Cha,
Qua bài học hôm nay một lần nữa Lời Ngài khích lệ, an ủi, ban thêm sức mạnh và năng lực giúp chúng con vững tin vào tình yêu của Ngài, giúp chúng con kiên trì bước đi trong đường lối của Ngài, giúp chúng con cậy nhờ thánh linh để vâng giữ điều răn luật pháp của Ngài.

Tuy nhiên, Cha ơi, khi chúng con vẫn còn sống trong xác thịt loài người yếu đuối trên đất, nhất là trong những ngày gần cuối khi Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con sắp trở lại thì ma quỷ vì giận hoảng đã và đang ra sức tấn công đánh phá chúng con một cách khốc liệt, tinh vi và không công bình.

Nguyện kính xin Cha là Vua của chiến trận, kính xin Ngài che chở và giữ gìn chúng con, vùa giúp chúng con trước mọi kẻ thù nghịch làm cho chúng con chiến thắng và đứng vững trong đức tin vào trong Đấng Christ cho đến cuối cùng.

Nguyện kính xin Cha gìn giữ tấm lòng con, xin cho con luôn mãi hoài yêu kính Ngài, xin cho con luôn có tâm tình vâng phục Ngài trong mọi sự, luôn hết lòng sống cho Ngài và biết biệt riêng đời sống mình ra thánh cho Ngài để con luôn được ở trong địa vị một thánh đồ của Đấng Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện ngày của Đức Chúa Jesus Christ mau đến.
Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Nguyễn Thị Mơ
05/09/2023 15:15

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tâm thần con vui mừng và ngập tràn phước hạnh sau khi nhận biết Ngài, bởi kể từ đó, trong tâm thần con là những tháng ngày không ngớt rung lên khúc ca tôn vinh và tạ ơn. Ở bất kỳ trong hoàn cảnh nào, khi con cười, khi nước mắt rơi, khi con đi bất kỳ đâu, hoặc ở nơi nào, điều lòng con luôn muốn bày tỏ, ấy là tôn vinh và cảm tạ tình yêu diệu kỳ đến từ Thiên Chúa.

Con cảm tạ Chúa, Ngài ban cho con ngày mới cùng Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con, cảm tạ Chúa ban năng lực để con sống nếp sống với địa vị Ngài ban cho con ngay trong những ngày con còn ở trong xác thịt này.

Giờ này đây, con cầu xin Chúa ở cùng, ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 2:1-5.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, mỗi một người trong chúng con cũng như con dân Chúa tại Ê-phê-sô, trước khi tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi thì đều là những người phạm tội với Thiên Chúa, mỗi người đều đáng bị chết bởi hậu quả tội lỗi mà mình đã gây ra. Mỗi người sẽ phải trải qua sự chết hai lần.

Sự chết lần thứ nhất là khi thân thể thiêng liêng là tâm thần và linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa đó là sự chết thuộc linh. Còn thân thể xác thịt thì bị đau khổ rồi già đi theo thời gian, bị bệnh tật và cho tới một ngày bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn rồi trở về cùng bụi đất. Linh hồn lúc này ở trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt được gọi sống lại để chịu sự phán xét của Thiên Chúa và sau đó bị ném vào hỏa ngục và chịu hình phạt đời đời xa cách mặt Chúa, ấy là sự chết thứ hai.

Trước khi biết Chúa, mọi người đều bước đi theo cuộc sống của đời này ấy là một đời sống tội lỗi, vi phạm điều răn của Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa và bội nghịch Ngài. Mỗi người đều ở trong sự điều khiển, xúi giục của Sa-tan thông qua các thiên sứ phạm tội là ma quỷ, để cho chúng hành động trong lòng và chống nghịch Thiên Chúa, và như vậy đương nhiên trở thành đối tượng ở trong cơn giận của Đức Chúa Trời như được nói ở câu 3 đó là “tự nhiên làm con của sự giận”.

Trong sự bế tắc và đau khổ của loài người, Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, Ngài yêu loài người, thương xót tội nhân, Ngài không muốn một người nào chết mất nhưng được sự sống đời đời nên đã cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi, qua hình phạt trên thân thể vô tội của Đức Chúa Jesus để cứu mọi kẻ tin. Ấy chính là ân điển ban cho những kẻ không xứng đáng.

Kể từ đây những người đặt đức tin vào ơn cứu chuộc mà Đức Chúa Jesus đã làm ra cho mình thì sẽ được Đức Chúa Trời tha tội, được sinh lại lần thứ hai, được phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời, được Chúa biến đổi thành con người mới và Ngài ban năng lực để người biết gớm ghét từ bỏ tội và hết lòng trung tín sống theo điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Trước luật pháp của Thiên Chúa sẽ không còn bị đoán phạt và không phải chết lần thứ hai nhưng được ở cùng Thiên Chúa trong Vương Quốc Đời Đời bên Ngài trong phước hạnh.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về ân điển diệu kỳ Ngài ban cho con, là một tội nhân không xứng đáng, chỉ bởi ơn thương xót của Ngài mà con được ban cho cách nhưng không.

Con cảm tạ ơn Chúa bởi sự soi sáng trong Lời của Ngài mà con nhận biết trong quá khứ tội lỗi, con đã từng bị ma quỷ tác động, những khi ở trong sự đau khổ cùng cực, trong con có sự xúi giục hãy tìm đến cái chết, vì con cho rằng sự chết sẽ giải tỏa mọi đau khổ trong con và để người gây đau khổ cho mình cũng phải chịu dằn vặt đau đớn không kém mình. Ma quỷ lừa dối để con không nhìn ra tội của mình, nhưng chỉ nhìn thấy tội của người khác.

Giờ đây bởi sự quan phòng, bảo vệ của Thiên Chúa và sự soi sáng trong tâm thần bởi Lời của Ngài mà ma quỷ không thể lừa dối con, tuy vậy con vẫn cảm nhận được sự tấn công của chúng vào những khi con ngủ.

Kính thưa Chúa!
Càng học biết về Ngài bao nhiêu con càng thấy tình yêu Ngài đối cùng con lớn bấy nhiêu. Cầu xin Chúa ban năng lực để mỗi ngày con hết lòng sống đẹp lòng Ngài, con mãi được ở trong địa vị Ngài ban cho con và ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh, con xứng đáng được ra đi với Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 05/09/2023


Nguyễn Ngọc Tú
05/09/2023 22:26

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 2:1-5.

Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại sự xuất thân của mỗi người trong Hội Thánh, với ý muốn con dân Chúa trân trọng ân điển cứu rỗi và địa vị cao trọng mà Chúa ban cho. Con xin ghi lại sự hiểu của con theo từng câu như sau:

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Câu 1 và 2: Mỗi người trong Hội Thánh đều có quá khứ tội lỗi. "Các anh chị em đã chết" nghĩa là mỗi người được cha mẹ sinh ra, đều sinh ra trong sự chết thứ nhất, hay còn gọi là sự chết thuộc linh. Trong sự chết thứ nhất, tâm thần và linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Còn thân thể xác thịt thì sống trong sự đau yếu, bệnh tật, chờ cho đến ngày sẽ bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, mà trở về bụi đất.  

"Bước đi theo cuộc sống của đời này" nghĩa là sống theo lối sống của thế gian, buông tuồng theo những ham muốn của xác thịt. "Theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian" là theo Sa-tan và các sứ giả của nó, hàm ý, sống theo sự xúi giục, cám dỗ của Sa-tan, thờ phượng các tà thần, giả thần do nó tại ra, và cung phụng, hầu việc các sứ giả của nó. Các sứ giả của Sa-tan là các thầy bùa, thầy bói, các tiên tri giả, giáo sư giả. Loài người vốn là con của Đức Chúa Trời (Lu-ca 3:38), được Ngài dựng nên để vui hưởng tình yêu của Ngài, nên những ai chọn sống theo ý mình, không vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời thì bị gọi là "những con cái bội nghịch".

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Câu 3: Từ sau khi tổ phụ của loài người phạm tội thì các dòng dõi kế sau đều sinh ra trong tội lỗi. Mỗi một người trong Hội Thánh đều có xuất thân là những tội nhân. Khi chưa được cứu thì mỗi người đều sống chìu theo những tham muốn của xác thịt và những ý tưởng ác. Điển hình cho một ý tưởng ác trong thời đại ngày nay, đó là các quảng cáo sản phẩm kèm theo các hình ảnh khiêu gợi tràn ngập đường phố và trên mạng Internet. 

"Tự nhiên làm con của sự giận" nghĩa là từ khi một người được sinh ra, đã sinh ra mang bản chất tội nên đương nhiên trở thành đối tượng của cơn giận của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng là tình yêu, nên Ngài ban cho những đứa con của sự giận một cơ hội được thoát khỏi cơn giận của Ngài. Cơ hội đó là bằng lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Câu 4 và 5: Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót và yêu mỗi người bằng tình yêu lớn nên Ngài đã sắm sẵn một chương trình cứu rỗi ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Chương trình đó là Ngài đã sai Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ, vào trong thế gian, chịu chết chuộc tội thay cho toàn thể loài người. Việc còn lại là mỗi người có bằng lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài không. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người được gọi là "tình yêu lớn" vì bởi yêu mà Ngài đã thiết kế ra một chương trình cứu rỗi vô cùng vĩ đại và mầu nhiệm. 

"Làm cho chúng ta sống với Đấng Christ" nghĩa là ngay giây phút một người quyết định tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ trong sự chết thứ nhất và được hiệp một với Đấng Christ.

Sự Đức Chúa Trời yêu một người bằng tình yêu lớn, tái sinh và hiệp một người ấy với Đấng Christ hoàn toàn là quyết định tự do của Ngài. Vì thế, mỗi người được cứu hoàn toàn là do sự thương xót của Đức Chúa Trời chứ không phải vì người ấy làm gì xứng đáng. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu lớn, đã đến cứu con ra khỏi một cuộc đời hư nát. Con xin ghi nhớ ơn Ngài và xin Ngài giúp con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
05/09/2023


Hồng Liên
06/09/2023 00:17

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đòi - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi ngày là một ngày mới luôn trong con. Tình yêu bao la của Thiên Chúa tuôn đổ tràn trề trên đời sống con. Con đang đắm mình trong muôn vàn sự ban cho của Thiên Chúa. Lại gần Chúa, tiếp nhận ân điển từ Chúa, đời sống con luôn trông mong ngày Chúa đến tiếp rước con vào Vương Quốc Ngài. Ngài cao cả thay, diệu kỳ thay, Thiên Chúa hằng tôn kính của chúng con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 2:1-5.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sau khi trình bày về địa vị tối thượng của Đức Chúa Jesus Christ, đầu của Hội Thánh, đối với mọi vật, mọi loài, Phao-lô tiếp tục giới thiệu ân huệ của Đức Chúa Trời khi Ngài ban ân điển cứu rỗi cho người có lòng tin nơi Chúa Jesus.

Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình, những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.”

Để người tin Chúa có thể hiểu sự vĩ đại của ân điển và nét tương phản sâu sắc giữa số phận người được cứu bởi ân điển với người chưa được cứu, Phao-lô nhắc lại số phận hẩm hiu trước kia của tín hữu ở Ê-phê-sô, cũng như tình trạng của tín hữu thuộc mọi thời đại trước khi tin Chúa. Ông nói người tin Chúa là người đã chết trong tội lỗi, gian ác trong tâm linh chưa được tái sanh. Vì ai sống trong tội lỗi thì tâm linh bị chết trong tội lỗi.

Tội lỗi là những hành vi, tư tưởng do thói quen phạm vào những tội đã bị Luật Pháp lên án. Tội có thể là những sự suy nghĩ, toan tính kín đáo trong lòng và những hành vi tội lỗi bộc lộ rõ ràng trong đời sống. Người phạm tội đều bị ở trong tình trạng chết, nghĩa là bị chia cắt khỏi Đức Chúa Trời, là nguồn sự sống.

Tình trạng tội lỗi là sống và cư xử theo cách người thế gian vẫn làm. Cho nên, bản chất của người chưa tin Chúa trước đây là làm nô lệ cho tội lỗi và Sa-tan, là tà thần cầm đầu tất cả các thiên sứ phản loạn đang hoạt động tích cực ở chốn không trung gian.

Cả người Do-thái lẫn người ngoại đều cho rằng không gian chung quanh luôn đầy dẫy ma quỷ, thần v.v.. Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan lộng hành ở khoảng không dưới thấp, nơi người ta sống và sinh hoạt, Sa-tan chính là kẻ điều khiển mọi tà linh đang hành động trong lòng những người chống nghịch Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài. Người chống nghịch Đức Chúa Trời bị gọi là các con bội nghịch vì họ chọn không vâng lời Chúa và phục vụ ma quỷ. Sa-tan luôn sử dụng những người này cách đắc lực và hiệu quả ở khắp nơi trên thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu rằng người chưa tin Chúa trước kia cũng thuộc trong số đó, sống theo tham dục của xác thịt, làm theo những ước muốn của xác thịt và tâm trí.

Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.”

Bản chất tự nhiên của con người là lúc nào cũng cố sức đạt cho bằng được những ham muốn của xác thịt và tình cảm hư hoại cho chính bản thân người ấy. Người ấy vận dụng mọi sức lực và khả năng của linh hồn để nghĩ ra tất cả hành động tội lỗi, và mánh khóe gian ác nhằm đạt cho được những ước muốn của xác thịt và tâm hồn. 

Một tâm trí xác thịt khiến người ta hoàn toàn làm nô lệ cho những ham muốn xấu ác của chính mình. Vì bản tánh tội lỗi đó, tội nhân phải chịu Đức Chúa Trời hình phạt. Bản chất tự nhiên của loài người là không vâng lời và đương nhiên điều đó nằm dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn luôn kinh tởm những kẻ làm điều ác. Tình trạng và hành trình của đời sống tội nhân dẫn tới chỗ chắc chắn bị cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trừng phạt, nếu Ngài không can thiệp cứu vớt.

Lạy Chúa, con hiểu rằng chính Đức Chúa Trời là tác giả của sự chuyển đổi đầy hạnh phước, một sự chuyển đổi đầy vinh quang đến từ ân điển của Đức Chúa Trời đối với loài người.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.”

Tình yêu vĩnh cửu và thiện ý của Ngài đối với loài người do Ngài dựng nên chính là nguồn suối cho lòng nhân từ thương xót của Ngài tuôn chảy đến con dân yêu dấu của Ngài. Tình yêu của Ngài bao la không bến bờ và sự giàu có của lòng thương xót thì quá vĩ đại. Chính Ngài đã ban cho con dân Ngài sự sống trong Đấng Christ, cho nên Phao-lô nói rằng: “ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu”.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên 


Huỳnh Christian Priscilla
06/09/2023 10:42

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì Ngài ban cho con có được thời gian tiếp tục học Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa, soi sáng, ban cho con thêm sự hiểu biết và năng lực sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 2:1-5, dạy về địa vị của các thánh đồ.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, khi con chưa tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, con là một tội nhân. Vì con đã sống theo những sự ham muốn bất chính của xác thịt, vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Con đã ở trong sự chết thứ nhất. Ân điển dư dật của Thiên Chúa đã ban cho con sự cứu rỗi. Nhờ con thật lòng ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nên tâm thần và linh hồn con được tái sinh. Con được Đức Thánh Linh ban cho thánh linh là năng lực của Thiên Chúa để sống thánh khiết, đắc thắng được sự phạm tội. Con hiểu rằng, tất cả con dân Chúa đều đã từng phạm tội, sống theo tiêu chuẩn của thế gian, làm theo sự cám dỗ, xúi giục của Sa-tan, trở thành những kẻ bội nghịch Thiên Chúa. Sa-tan là vua cầm quyền giữa chốn không trung đang cai trị trên những người chống nghịch Thiên Chúa, là những người không vâng phục, không thờ phượng Thiên Chúa mà chỉ sống theo ý riêng và thờ phượng các tà thần. Sa-tan xúi giục họ sống nếp sống vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Câu 3: Con hiểu rằng, hết thảy con dân chúa khi chưa được cứu đều là những tội nhân chống nghịch Thiên Chúa. Họ chỉ biết sống sao cho thỏa mãn những ham muốn của xác thịt, làm ra những sự ác, và suy nghĩ những sự ác. Vì thế, hết thảy đều là những đứa con của sự thịnh nộ ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, bị hình phạt bởi các điều lệ của luật pháp.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, mọi người đều đã phạm tội và đang ở trong tình trạng bị hư mất vì sự phạm tội của mình. Nhưng bởi ơn thương xót lớn của Đức Chúa Trời mà loài người được Ngài ban cho cơ hội nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Đó là sự được cứu ra khỏi bản tính tội, ra khỏi hậu quả của sự phạm tội; được phục hồi địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, khi con dân Chúa tin nhận Tin Lành về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ được Đức Chúa Trời tha tội; được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội bằng máu thánh của Ngài; được sống lại từ trong sự chết thứ nhất và được hiệp một với Đấng Christ. Trong ngày Đấng Christ trở lại để đón Hội Thánh vào thiên đàng thì thân thể xác thịt của con dân Chúa sẽ được sống lại hoặc sẽ được biến hóa thành thân thể xác thịt vinh quang, bất tử.

Con cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban ơn cứu rỗi cho loài người qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ đó mà con được cứu rỗi, được tái sinh thành một người mới. Con xin Cha giúp cho con dân của Ngài luôn sống một đời sống thánh khiết trong Đấng Christ để đem lại sự vinh quang cho Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
06/09/2023 10:43

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Hôm nay con vẫn suy ngẫm về sự một nhà vật lý học đã khẳng định chết là hết, vì sau khi chết, ký ức của loài người không có chỗ lưu trữ và hoạt động, khi thân thể đã bị hư hoại, phân rã thành những nguyên tử hóa học. Con chợt nghĩ đến những thông tin trong máy điện toán cá nhân của con vẫn có thể được con gửi qua không gian, lưu trữ trên "đám mây". Cho dù máy điện toán của con bị hư, con vẫn có thể dùng một máy khác để truy cập và làm việc với các thông tin ấy. Thế thì Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng sáng tạo muôn loài, đương nhiên có năng lực để lưu trữ ký ức của con trong linh hồn con là bản ngã không thấy được bằng các phương tiện quan sát vật chất. Vì linh hồn con là không thuộc về thế giới vật chất. Con nhớ đến câu chuyện người ăn mày La-xa-rơ và người nhà giàu không tin Chúa. Sau khi chết, linh hồn ở trong âm phủ, người nhà giàu vẫn có ký ức, cảm xúc, cảm giác, suy luận, và ý muốn. Con lại nhớ đến trong ngày phán xét chung cuộc, có nhiều sách được mở ra mà con hiểu là những sách ghi chép cuộc đời của mỗi người. Mỗi người sẽ bị phán xét theo những sự đã ghi trong những sách đó. Con hiểu đó là một hình thức Thiên Chúa lưu giữ ký ức của mỗi người. Thật là phước hạnh cho loài người khi Thiên Chúa chọn bày tỏ về Ngài và ý muốn của Ngài qua Thánh Kinh. Nhờ Thánh Kinh mà loài người có sự trí thức về Thiên Chúa, về tình yêu của Ngài, và ơn cứu rỗi của Ngài. Giờ đây, con tiếp tục sự suy ngẫm Lời Chúa. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 2:1-5, như sau:

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ một sự thật về tình trạng của họ, trước khi họ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Họ vốn là những người sống trong tội, vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Vì họ chỉ biết sống sao cho thỏa mãn mọi ham muốn của xác thịt. Họ bị Sa-tan là kẻ đang cầm quyền cai trị trong không gian tác động lên họ để họ cứ tiếp tục sống trong tội. Họ đã trở nên những kẻ bội nghịch Thiên Chúa và đã chết vì sự phạm tội của họ. Sự chết ở đây bao gồm sự chết của thân thể xác thịt, là khi linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi thân thể xác thịt; và sự chết thuộc linh, là bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Câu 3: Con hiểu rằng, tất cả con dân Chúa, không ngoại trừ một người nào, trước khi tin Chúa thì chỉ sống theo ý riêng, tìm đủ cách để thỏa mãn những sự ham muốn của xác thịt. Họ vốn có những ý tưởng ác là những ý tưởng nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời. Khi hoàn cảnh, cơ hội cho phép thì họ biến ý tưởng ác thành hành động ác. Vì thế, ai nấy từng là con của sự giận, tức là đối tượng gánh lấy sự giận của Đức Chúa Trời.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, vì Đức Chúa Trời yêu loài người nên trong khi toàn thể loài người đắm chìm trong nếp sống tội lỗi, trong sự đau khổ do hậu quả của tội lỗi mang đến, trong sự hư mất đời đời là hình phạt chung cuộc từ Đức Chúa Trời, thì Ngài đã ban cho họ ơn cứu rỗi. Tình yêu ấy của Đức Chúa Trời được gọi là tình yêu lớn, vì Ngài yêu và cứu những kẻ bội nghịch Ngài, bằng sự hy sinh của Thiên Chúa Ngôi Lời. Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, mang tên Jesus, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho loài người. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời làm cho sống lại với Đấng Christ, thành một người mới. Sự cứu rỗi đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Ân điển của Đức Chúa Trời là sự thương xót của Ngài ban cho kẻ không đáng được thương xót. Mỗi một người được cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi, được cứu khỏi hình phạt của sự phạm tội, là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Một người chỉ cần tin nhận ân điển ấy thì được cứu rỗi.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho loài người Lời Hằng Sống của Ngài để chúng con biết rõ về địa vị hư mất của chúng con, về tình yêu lớn của Ngài, về ân điển cứu rỗi Ngài ban cho chúng con mà chúng con chỉ cần tin nhận thì được cứu, không phải làm bất cứ một điều gì khác. Xin Cha giúp cho có nhiều người biết được lẽ thật này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Trần Thị Lan
06/09/2023 13:46

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Cha kính yêu của chúng con. Kính dâng lên Cha lời cảm tạ, thêm cho con một ngày mới được bình an. Xin Cha gìn giữ, dẫn dắt con vào sự công chính vì danh Ngài.

Thưa Cha, xin Cha cho con hiểu biết suy ngẫm lời Cha trong sách Ê-phê-sô 2:1-5. Xin Cha thêm sức cho con để được Ngài dạy dỗ trong bài học hôm nay. Sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, Hội Thánh là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Hội Thánh được Chúa tạo nên. Thiên Chúa là công chính, thánh sạch, và chân thật. Chúng con ai nấy đều có tội trong quá khứ, chưa làm đúng theo Mười Điều Răn. Khi con phạm các điều răn thì con đã ngã vào sự đau khổ và sự chết. Chính vì sự tội lỗi của con, đó là sự chết của linh hồn, đó là sự chết thuộc linh, xác thịt và tinh thần con đều đau khổ. Bởi vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã ban cho con được cứu rỗi, được sinh lại lần thứ hai.

Thưa Cha, con bước đi theo Cha là nếp sống mới mỗi ngày không vi phạm Mười Điều Răn của Cha. Lời nói, việc làm phải đúng mực mà Cha đã đặt ra. Tin nhận Đức Chúa Trời, không thờ hình tượng và các tà thần. Chúa kêu gọi con ăn năn, giúp con thật lòng ăn năn tội. Nếu con quay lại phạm tội, không thờ phượng Thiên Chúa thì con trở thành con cái bội nghịch.

Thưa Cha, con trước kia sống trong tội lỗi, con không vâng theo Tin Lành Lẽ Thật, còn ham mê xác thịt, bội nghịch Lời Chúa. Giờ con được Chúa tha tội và thánh hóa con, con đã nhận ra tình yêu Chúa cao quý, đã chết thay cho con, để cho con trở thành người mới, làm nô lệ của Chúa.

Nguyện xin Cha mở lòng, mở trí cho con, để con hiểu đâu là lẽ thật. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con để con có đức tin và đắc thắng mọi sự cám dỗ của thế gian. Nguyện tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời bao phủ con.

Bài học hôm nay dạy con có tấm lòng yêu kính Chúa và biết ơn Chúa, trung tín với Chúa mà bước đi theo Ngài. Con cảm tạ Chúa! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Đặng Thái Học
06/09/2023 17:05

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong sách Ê-phê-sô 2:1-5 - Địa Vị của Các Thánh Đồ - Phần 1.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Con xin nêu lên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha!

Chúng con vốn là những tội nhân đáng bị hư mất đời đời, nhưng nhờ ơn thương xót lớn của Đức Chúa Trời mà chúng con được tái sinh, nên thánh, trở nên địa vị làm con cái yêu dấu của Ngài, sau khi chúng con thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng con luôn trung tín trong tình yêu, ân điển, và sự thông công của Thiên Chúa, và hết lòng sống theo Lời Hằng Sống của Ngài.

Câu 1-2: Còn chúng con là những kẻ đã chết vì những lỗi lầm, do không phân định được đúng, sai trong mỗi hành động, do những việc làm vô tình hay cố ý của mình mà gây ra tội lỗi, vì chúng con còn ở trong sự tối tăm, không có ánh sáng chân lý của Lời Chúa soi dẫn. Những sự mà trước kia chúng con đã bước đi theo cuộc sống của đời này, đắm chìm trong tội lỗi, bất chấp lương tâm để bị ép buộc theo guồng máy thế gian, chống nghịch Thiên Chúa, theo Thiên Sứ Trưởng Lu-xi-phe, kẻ bội nghịch Thiên Chúa, mang tên Sa-tan, cùng khoảng một phần ba các thiên sứ cầm quyền cai trị chốn không gian, cám dỗ loài người sống theo dục vọng của thế gian. Sa-tan là đấng thần linh của đời này, đang ra sức tác động trên những con cái bội nghịch, là những kẻ không tin kính và thờ phượng Thiên Chúa bằng mọi hình thức, buộc loài người thờ phượng ma quỷ.

Câu 3: Trước khi được ở trong ơn cứu rỗi, thuộc về Hội Thánh, tất cả chúng con đều là những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, luôn hướng tới những sự làm thỏa mãn xác thịt, tìm cách làm trọn những ham muốn của xác thịt và nuôi dưỡng những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận từ khi được sinh ra, cũng như mọi người thế gian không biết Chúa vậy.

Câu 4-5: Những bởi lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời, bởi tình yêu lớn của Ngài dành cho chúng con, nên đang khi chúng con chết trong tội lỗi của mình, thì Ngài làm cho chúng con được sống lại với Đấng Christ trong chương trình cứu rỗi của Ngài, qua sự bằng lòng chịu chết của Đấng Christ, gánh thay tội lỗi của cả loài người thế gian, ấy là nhờ ơn thương xót lớn của Ngài mà chúng con được cứu ra khỏi bản chất tội lỗi, thoát khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, được trở lại trong sự tương giao với Đức Chúa Trời trong địa vị làm con cái của Ngài, chứ không phải chúng con xứng đáng được nhận ơn cao trọng ấy.

Lạy Chúa!

Con cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã ban cho con cơ hội để hồi tưởng lại một thời quá khứ của mình với biết bao tội lỗi của con người cũ. Khi chưa thuộc về Chúa, con đã luôn cảm nhận sự tác động của ma quỷ trong tâm trí con, khiến con luôn phạm tội, đến mức tội chồng lên tội mỗi ngày mà con không hề biết đó là điều nghiêm trọng. Và ngày nay, trên bước đường theo Chúa, con vẫn có cảm nhận sự ma quỷ cám dỗ, quấy phá, nhưng con luôn hoàn toàn tin cậy vào quyền năng của Chúa, giúp con luôn đứng vững đức tin trong địa vị làm con yêu dấu của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.   

Con: Đặng Thái Học 

06/09/2023                             


Nguyễn Công Hải
06/09/2023 18:10

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giờ này được xong công việc của mình để con có thời gian ngồi học, suy ngẫm Lời của Chúa trong sách Ê-phê-sô 2:1-5, nguyện xin Chúa giúp con biết sắp xếp công việc, thời gian để con luôn được dành thời gian trong việc đọc Thánh Kinh và suy ngẫm Lẽ Thật. Sau đây con xin nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 Sứ Đồ Phao-lô nói về hậu quả của của một người khi còn sống trong tội lỗi. "Đã chết" ở đây không phải chỉ sự chết về thể xác mà còn nói đến sự chết về thuộc linh, sự xa cách đời đời với Đức Chúa Trời do tội lỗi và những sai lầm mà mình đã gây ra.

2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Trước khi đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, con hiểu mỗi người bước đi theo cuộc sống chiều theo bản ngã xác thịt, là sự hay ham muốn phạm tội, bị sự kìm kẹp và làm nô lệ cho Ma Quỷ là kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian. Chúng con không được sự dẫn dắt của Đấng Thần Linh để bước đi và có nếp sống theo thần trí của Lẽ Thật, ngược lại còn bị sự tác động của Ma Quỷ và Sa-tan.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Câu này, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng mỗi con người và hết thảy chúng ta, trước khi tiếp nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ cũng đã từng sống theo những ham muốn của bản ngã xác thịt và chìu theo những suy nghĩ và hành động sai lầm, dẫn đến sự giận dữ và xa cách với Đức Chúa Trời. Con cũng hiểu rằng, khi con chưa nhận biết và kính sợ Chúa, chưa ăn năn tội lỗi và sống Lời của Chúa thì mọi nhận thức, suy nghĩ, hành động của con đều chịu sự tác động của thế lực bóng tối là Ma Quỷ và chỉ biết sống chìu theo những bản ngã ưa thích phạm tội, thỏa mãn nhu cầu bất chính của bản thân.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Đến đây, con hiểu rằng, dù con có là kẻ nô lệ, đáng chết và có cuộc sống tội lỗi, chống nghịch lại tiêu chuẩn và bản tính tốt lành của Thiên Chúa là thánh khiết, công chính và yêu thương thì Đức Chúa Trời vẫn yêu con. Ngài đã không vì sự phạm tội của con mà tước lấy đi cơ hội ăn năn và làm cho con cứng lòng, ngược lại Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, ban tình yêu và ân điển dư dật, hy sinh và gánh thay tội lỗi cho con trên cây thập tự. Nên dù con không xứng đáng nhận được sự tha thứ, đáng phải chết vì lỗi lầm của mình thì Ngài lại ban cho con được sống và sống bởi ân điển của Đấng Christ. Nhờ sự hy sinh của Đấng Christ, con được tái sinh, được cứu chuộc và phục hồi mối quan hệ với Ngài, con được xưng công chính và được kể là vô tội. Con thật không diễn tả hết được lòng từ ái và sự thương xót của Chúa trên con lớn biết dường nào.

Cảm tạ ơn Chúa vì đã dạy dỗ và ban cho con từ một nô lệ của tội lỗi trở nên địa vị cao trọng là được làm con của Đấng Tạo Hóa, Ngài đã không vì sự phạm tội và sự phản nghịch của con trước đây mà chối bỏ con. Ngài đã nghĩ và đã hoàn thành chương trình cứu chuộc con để con nhận được ân điển cứu chuộc bằng sự hy sinh quá lớn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng, nguyện xin Chúa luôn giữ con ở trong Đấng Christ cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/09/2023 21:14

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha ban cho con được thêm cơ hội học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng để con học biết Lời Chúa.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô đang nói với con dân Chúa tại Ê-phê-sô về địa vị thánh đồ của họ. Để được ở trong địa vị cao trọng đó, thì mỗi người đều phải làm chết đi con người xác thịt xưa cũ của mình. Con người xác thịt thì ưa làm ra những điều sai trái, tội lỗi, vi phạm các điều răn của Chúa. Con người xác thịt sống theo lề thói của thế gian, và chịu sự tác động của Sa-tan. Cứ vậy, mỗi ngày làm ra những điều bội nghịch lại Chúa và điều răn luật pháp của Ngài.

2. Trước khi được trở nên địa vị là những thánh đồ của Chúa, thì hết thảy mỗi chúng con đều từng là những kẻ bội nghịch Chúa, sống theo những ưa muốn xác thịt của chính mình. Thậm chí còn có những ý tưởng ác trong mình nữa.

3. Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, tình yêu của Ngài bao la, rộng lớn. Ngài yêu loài người chúng con, dầu chúng con trước mặt Ngài chỉ là những tội nhân, đang tiến đến con đường của sự chết bởi những tội lỗi mình. Dầu chúng con bội nghịch Chúa, nhưng Ngài lại có chương trình cứu chuộc chúng con. Ngài không tiếc Con Một Ngài, nhưng phó cho chúng con, để qua Đấng Christ mà chúng con được tha tội chết, được sự sống đời đời. Như vậy, chẳng phải chúng con đã làm ra điều gì mà được cứu thoát khỏi án phạt là sự chết. Mà là nhờ ân điển của Ngài, là ơn thương xót rất lớn ban cho những kẻ chẳng xứng đáng.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa cho con địa vị cao trọng trong Chúa bởi ân điển của Ngài. Con học được rằng, nếu trước đây, con người xác thịt mình làm trọn điều mình muốn, sống theo thế gian, vui thú thể nào. Thì giờ đây, con người mới, địa vị cao trọng trong Chúa sẽ vui thỏa khi làm tròn điều Chúa dạy. Đời sống cũ còn có sức lực làm ra bao nhiêu là tội lỗi. Vậy thì đời sống mới được Chúa ban năng lực, không lẽ lại không thể sống nếp sống đẹp lòng Chúa?

2. Con cảm tạ Chúa vì con biết rằng mình không còn bị trói buộc điều gì với thế gian. Con được tự do trong Chúa, lại được Chúa thêm năng lực để con làm theo ý muốn Ngài. Điều đó khiến con thấy thỏa lòng và đời sống mình có ý nghĩa. Bởi vì con biết địa vị Chúa ban cho mình là gì, con cần phải làm gì để xứng đáng.

Nguyện kính xin Chúa nhắc nhớ con, để con ghi nhớ địa vị thánh đồ của mình trong Chúa. Nguyện đời sống con được đẹp lòng Ngài, xứng đáng với ân điển Ngài ban cho chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/09/2023


Vũ Triệu Hùng
06/09/2023 21:15

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con làm các công việc. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2:1-5.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô cũng như Hội Thánh nhớ rằng, trước khi chưa tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, hết thảy chúng ta đều đã bị luật pháp lên án chết bởi những lỗi lầm và những tội lỗi mình, vì vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời. Bước đi theo cuộc sống đời này là sống theo tiêu chuẩn của thế gian, tìm kiếm những danh vọng giả dối. “theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian” là bị sự xúi giục của ma quỷ, đứng đầu là Sa-tan làm những điều tội lỗi đáng gớm ghét như thờ lạy thần tượng.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Con hiểu rằng, bởi bản tính tội và bị quyền lực tội lỗi xui khiến, nên không một ai trong Hội Thánh trước đây mà không sống cho bản thân. Chỉ biết làm những điều xác thịt ưa muốn, bất chấp những việc mình làm là sai, gây thiệt hại, tổn thương cho người khác. Chính những việc làm nghịch lại theo tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết và công chính khiến cho một người tự đặt mình là con cái của sự giận, là đứa con sinh ra để chịu sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Con hiểu rằng, nhưng bởi lòng thương xót và tình yêu lớn của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn những người trong Đấng Christ từ trước khi lập nền thế gian, để đến thời điểm Ngài giải cứu họ khỏi sự hư mất bởi những lỗi lầm, để cho họ được sống lại phần thuộc linh trong Đấng Christ. Và trong ngày Đấng Christ tái lâm, thì hết thảy những ai ở trong Đấng Christ sẽ được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử sống mãi cho đến đời đời. “Bởi ân điển mà các anh chị em được cứu” nghĩa là con dân Chúa được cứu rỗi không phải bởi năng lực của họ hay họ có nếp sống thánh khiết, mà hoàn toàn là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, là ơn thương xót Ngài ban cho những người không xứng đáng. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Qua bài học này làm con nhớ lại quá khứ đầy tội lỗi của mình trước đây. Nếu Ngài không thương xót con, thì con vẫn đắm chìm trong tội lỗi cho đến ngày bị đoán phạt hư mất đời đời. Cảm tạ ơn Cha bởi ân điển của Ngài đã cứu con và ban cho con được địa vị cao trọng làm con của Ngài. Nguyện con luôn biết trân quý ân điển Cha đã ban, hết lòng sống cho Ngài và làm nô lệ của Ngài mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/09/2023


Nguyễn Xuân Bắc
06/09/2023 21:40

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 2:1-5.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Thưa Cha, câu 1, 2 con được hiểu rằng khi con chưa được tha tội, sống trong tội lỗi, vi phạm các điều răn bi tội lỗi bắt phục phải làm theo những gì tội lỗi sai khiến. Nay bởi ơn thương xót của Ngài mà con được tha tội, được dựng nên mới, những tội lỗi xưa cũ không còn cai trị trên con nữa, nó đã được đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ. Những tội lỗi đã chết trên con người xác thịt của con là không còn ham muốn những tội lỗi xưa cũ và cũng đã nhận ra những tội lỗi đó là vi phạm vào các điều răn của Ngài.

Thưa Cha, tuy nhiên tội lỗi nó vẫn luôn rình rập, cám dỗ con trong đời sống mỗi ngày, cảm tạ ơn Cha bởi năng lực thánh linh ban cho mà con không bị quyền lực tối tăm bắt phải phục nữa. Kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian là Sa-tan, đã cám dỗ loài người được dựng nên để làm con của Thiên Chúa. Sa-tan luôn cám dỗ loài người phạm tội, những ai bị cám dỗ phạm tội nghịch lại Lời Chúa là những con bạn nghịch. Sa-tan luôn dùng mọi phương tiện để tấn công, cám dỗ con dân của Chúa vi phạm các điều răn của Chúa mỗi ngày trong đời sống. Con cảm tạ sự quan phòng của Ngài trên chúng con, là những người luôn chiến cự lại sự tấn công của ma quỷ.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Thưa Cha, câu 3 con hiểu rằng trong con người cũ, khi con chưa được tha tội, thì trong con đầy những tội lỗi trong xác thịt, là con cái phản nghịch, là công cụ của Sa-tan sống trong tội lỗi, bởi những sự ham muốn của xác thịt như tà dâm, kiêu ngạo, dối trá, thờ hình tượng, và những ý tưởng ác là cầu xin thần tượng. Bởi sự dẫn dắt của những giáo sư giả mà đi thờ hình tượng bởi tay loài người làm ra, và xem các thần tượng ngang hàng với Thiên Chúa là Đấng tối cao cai trị trên các tầng trời và muôn loài vạn vật.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Thưa Cha, câu 4, 5 con được hiểu rằng nhờ ân điển của Ngài là sự ban phước của Ngài cho những kẻ không xứng đáng được nhận lãnh. Con cảm tạ ơn Ngài vì bởi sự thương xót và tình yêu của Ngài, mà chúng con là những kẻ không xứng đáng được nhận sự ban cho của Ngài, được Ngài ban cho sự sống lại phần thuộc linh trong tâm thần, là được nhận biết Ngài, được đến gần Ngài, tương giao dâng lời cầu thay lên Ngài. Còn thân thể xác thịt đang chờ ngày biến đổi thành thân thể thiêng liêng và cùng đồng trị với Đấng Christ trong cõi đời đời. Con cảm tạ ân điển quá lớn của Ngài mà Ngài đã định sẵn từ khi lập nền thế gian.

Bài học con học được:

Thưa Cha, về sự thương xót và tình yêu của Ngài đã ban cho chúng con địa vị, được làm con trai và con gái của Ngài. Sự ban cho đó, thật vượt quá sự hiểu biết của chúng con. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài cho chúng con được đồng cai trị với Đấng Christ, vậy nên Sa-tan luôn cám dỗ chúng con để chúng con phạm tội trật mất phần ân điển được ban.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng chúng con, ban ơn thêm sức trên chúng con để chúng con đắc thắng được những cám dỗ, thử thách và những bẫy rập của Sa-tan, trên bước đường đi về nhà Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
06/09/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
06/09/2023 22:22

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con được làm con của Ngài, được ban cho Lời của Ngài. Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ê-phê-sô 2:1-5.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Thưa Cha, con hiểu câu 1-2 là Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại quá khứ tội lỗi trước khi được cứu chuộc của mỗi người trong Hội Thánh. Loài người được Thiên Chúa dựng nên để làm con cái yêu dấu của Thiên Chúa, nhưng thay vì bước đi trong sự vinh quang mà Cha đã ban cho, thì loài người lại chọn nghe "theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian" là Sa-tan, kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Bởi đó, loài người trở nên "những con cái bội nghịch", được sinh ra trong sự chết, sau rồi cũng "bước đi theo cuộc sống đời này", làm ra nhiều lỗi lầm và tội lỗi, trở nên con cái của Ma Quỷ, bị Ma Quỷ tác động.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi người khi được cha mẹ sinh ra trong thân thể xác thịt này, thì vì hậu quả của tội lỗi từ tổ phụ của loài người là A-đam, mà ai nấy đều ở trong tình trạng chết thuộc linh, nghĩa là linh hồn và tâm thần đã bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Loài người không còn năng lực sống theo ý muốn của Chúa, mà trở nên nô lệ của xác thịt, sống để làm trọn những ham muốn của xác thịt.

Trước khi được thuộc về Hội Thánh, thì mỗi người đều xuất thân là những tội nhân, ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, ưa thích những điều thuộc về tội lỗi, suy nghĩ điều ác, làm ra việc ác. Không thờ phượng Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng nên mình, lại sấp mình thờ phượng các tà thần, hình tượng, hay chỉ tôn thờ chính mình, đều là việc ác. Cũng như mọi người khác trong thế gian, lẽ tự nhiên đều là đối tượng của cơn giận của Đức Chúa Trời, bởi bản tính thánh khiết của Ngài, mà Ngài không chấp nhận tội lỗi và sự gian ác của loài người.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Thưa Cha, con hiểu rằng bên cạnh bản tính thánh khiết thì Đức Chúa Trời cũng là tình yêu, Đấng giàu lòng thương xót. Bởi tình yêu rất lớn của Ngài, mà Ngài đã yêu chúng con khi chúng con còn là những người có tội, thường làm điều ác, và hay chống nghịch Ngài. Khi chúng con đang là những người chết vì những lỗi lầm của mình thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng con, chuộc chúng con lại từ trong sự chết, Đức Chúa Trời làm cho chúng con được sống lại với Đấng Christ. Bởi ân điển, là ơn thương xót của Thiên Chúa dành cho những người không xứng đáng gì, mà chúng con được ban cho Tin Lành. Nhờ tin nhận Tin Lành mà chúng con được cứu khỏi sự chết, khỏi ách nô lệ của tội lỗi, được tái sinh, tâm thần và linh hồn của chúng con được sống lại trong mối tương giao với Thiên Chúa, được ở trong Hội Thánh, và có năng lực sống đẹp lòng Chúa.

Con cảm tạ Cha vì ân điển quá lớn Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì Ngài đã yêu con bằng tình yêu rất lớn, cứu con ra khỏi những sự hư không của cuộc đời này, mang con ra khỏi địa vị bị hư mất, kết hiệp con vào trong Hội Thánh, phục hồi con vào trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời, giữ gìn con trong lẽ thật! Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/09/2023


Bùi Văn Vũ
06/09/2023 22:32

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa cho con mỗi ngày có thời gian đọc suy ngẫm Lời Ngài. Xin Lời Ngài thánh hóa con để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn càng hơn. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 2:1-5. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi tổ phụ của chúng con là A-đam và Ê-va chống nghịch Chúa, ăn trái cây biết điều thiện và điều ác thì loài người chúng con đã mang án phạt đời đời, đó là sự chết đời đời xa cách mặt Chúa, bởi tiền công của tội lỗi chính là sự chết.

Thưa Cha! Nhìn vào xã hội hiện nay, nhiều người đang đi theo kẻ cầm quyền của chốn không trung là Sa-tan bởi những sự chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền thế. Họ là những người bị chết thuộc linh bởi tâm thần không tương giao được với Thiên Chúa, thay vào đó đã tương giao, thờ phượng các tà thần, giả thần, các loài điểu thú, côn trùng là tay loài người tạo ra mà không biết rằng, Ngài mới chính là Đấng Chân Thần mà loài người phải thờ phượng. Họ là con cái bội nghịch là những người không thật lòng ăn năn tội, không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và không hết lòng sống theo Lời Chúa.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một chúng con trước khi tin Chúa thì chúng con cũng nằm trong số đó. Chúng con là những con cái bội nghịch, sống trong tội lỗi, phục vụ cho sự thỏa mãn của xác thịt.

Con cảm tạ ơn Cha bởi tình yêu của Ngài dành cho loài người chúng con, đã sắm sẵn chương trình cứu rỗi dành cho chúng con bởi sự Đức Chúa Jesus nhập thế làm người để chết thay cho những tội lỗi mà chúng con đã phạm, để mỗi một chúng con khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con được Ngài tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội, được Đức Thánh Linh ban năng lực để mỗi ngày chúng con cai trị chính thân thể yếu đuối của chúng con và sống đẹp lòng Ngài.

Con biết rằng, sự chúng con nhận được sự cứu rỗi, được xưng là công chính, được trong địa vị là con của Đức Chúa Trời không phải bởi chúng con xứng đáng mà bởi tình yêu và ân điển của Ngài dành cho chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay mà con biết rõ ràng hơn về sự chết mà con đáng ra phải chịu, nhưng bởi ân điển của Ngài mà con được cứu chuộc, được ban cho địa vị là con cái của Ngài, và được thừa kế cơ nghiệp mà Ngài đã sáng tạo. Xin cho con luôn ghi nhớ ơn thương xót của Ngài, quý trọng càng hơn địa vị mà Ngài ban cho con, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài, xứng đáng với tình yêu, ân điển và địa vị mà Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
06/09/2023


Trần Thị Thu Hương
06/09/2023 23:10

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thì giờ nơi đây học Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con, dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Câu 1, câu 2, và câu 3: Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu rằng loài người sa ngã và hết thảy mọi người đều bị quyền lực tội lỗi sai khiến. Ai cũng vi phạm các điều răn, lòng hướng về những sự của đời này như tiền bạc, tham lam, tà dâm, kiêu ngạo, dối trá... Và cũng bị những sự tấn công, cám dỗ của tà linh mà phạm tội, là con cái của ma quỷ, là bội nghịch lại Chúa. Mặc dù lương tâm lên tiếng cáo trách nhưng con người vẫn sa vào tội lỗi. "Tự nhiên làm con của sự giận" có nghĩa là đối tượng của sự giận của Thiên Chúa. Bởi vì Ngài công chính, Ngài gớm ghét tội lỗi, mà hậu quả của sự phạm tội là sự chết.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Câu 4, và câu 5: Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời đã giàu lòng thương xót. Ngài yêu thế gian đến nỗi ban cho loài người cơ hội được cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Chẳng có tình yêu nào quý hơn là tình yêu của Đấng Christ, đến chết thay tội lỗi loài người trong khi loài người vẫn cứ lao vào tội lỗi. Chỉ thật sự khi con được cứu khỏi quyền lực tội lỗi thì con mới biết quý giá ân điển của Chúa, con không muốn sống cho con người cũ và chỉ muốn được càng nên mới, càng giống Chúa càng hơn.

Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì qua sự học Lời Chúa thời gian này, con được dạy dỗ về vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Con nguyện xin Ngài giúp con ghi nhớ mà biết ơn Chúa, nương cậy Chúa trong mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình đều sáng danh Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì những ơn phước của Thiên Chúa tuôn đổ xuống gia đình con thời gian gần đây. Con thật là biết ơn Chúa vì sự cao siêu tuyệt đối của Ngài. Con người thì chẳng biết trước tương lai, nhiều khi những chuyện hiện tại hay quá khứ còn quên nhưng Thiên Chúa thì biết hết mọi sự. Con cảm tạ ơn Chúa! Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Thiên Chúa toàn năng! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Nhung
07/09/2023 10:45

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Giờ này con được có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ con những sự Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin ghi ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2:1-5.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi được phục hòa với Thiên Chúa thì con là một tội nhân, con chống nghịch lại Chúa, về thuộc linh thì con phải xa cách Chúa, về thuộc thể thì con đang sống trong thân thể đang chết, con là con cái của Sa-tan, bị Sa-tan điều khiển làm ra nhiều việc ác. Trước kia con sống theo cảm xúc, sống vì bản thân mình, chiều theo ý muốn, tham muốn bất chính của xác thịt. Làm con của sự giận tức là con làm nô lệ của tội lỗi nên sự giận là con phải gánh lấy hậu quả của tội lỗi mà con đã làm ra.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình Ngài là nguồn của tình yêu, mà Ngài đã yêu con từ khi con còn chống nghịch lại Ngài. Ân điển lớn nhất mà con cũng như nhân loại được nhận là ân điển cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt và hậu quả của sự phạm tội, được sống lại và được hiệp một với chi thể của Đấng Christ.

Thưa Cha, bài học con rút ra là: con là con cái của Đức Chúa Trời, thì con phải luôn sống ở trong địa vị của mình mà ngày ngày sửa đổi mang lấy bản tính của Thiên Chúa là bản tính yêu thương, yêu những người anh chị em cùng đức tin của mình.

Bản tính của con người là tội lỗi, nên con phải bắt phục thân thể mình không chiều theo nó, mà phải sống theo thần trí, sống theo ý muốn của Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con hiểu biết bài học hôm nay. Thưa Cha, càng suy ngẫm Lời Ngài thì con lại nhận được tình yêu dâng tràn của Ngài dành cho con. Con cầu xin Cha luôn giữ gìn con tránh cho con phạm tội với Ngài. Cầu xin Cha ban ơn cho con luôn biết trân quý địa vị của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
07/09/2023


Vũ Thị Thư
07/09/2023 13:17

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và lại thêm một ngày mới nữa con được ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Hôm nay con được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:1-5. Xin Chúa ban ơn dạy dỗ con. Con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Kính thưa Cha, đọc Lời Chúa qua phân đoạn này, con hiểu rằng ông Phao-lô đang nhắc lại cho con dân Chúa về sự con dân Chúa được cứu là bởi điều gì, và tình trạng trước khi tin nhận Chúa của con dân Chúa.

Trước kia khi chúng con còn sống trong tội lỗi thì chúng con bước đi theo cuộc sống đời này, theo ma quỷ, ăn ở theo những tham muốn của xác thịt và làm trọn những sự ưa muốn của xác thịt cùng những ý tưởng ác. Ma quỷ là kẻ luôn tác động lên loài người để kích động loài người chiều theo những sở thích, tham muốn, ác ý, để loài người càng ngày càng tội lỗi, bại hoại, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, sống trong sự đau khổ bất an và cuối cùng là sự chết.

Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài yêu thương loài người, không muốn loài người phải bị hư mất và chết mất đời đời xa cách Chúa, không nhận biết tình yêu của Chúa, nên Ngài đã có một chương trình cứu rỗi cho nhân loại là Thiên Chúa Ngôi Lời đã tự nguyện xuống thế gian để chết đền tội cho loài người, hầu cho ai tin nhận Ngài thì được Ngài tái sinh, người đó được Đức Chúa Trời tha thứ hết thảy mọi tội lỗi, được ban cho địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, và khi chúng con ở trong Đấng Christ, chúng con được hiệp một với Đấng Christ, được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng, được biến hóa thân thể trong ngày Đấng Christ tái lâm, được ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ.

Từ chỗ chết đời đời, chúng con được sống trong Ngài và được hưởng những phước hạnh tuyệt vời, từ làm nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho tội lỗi, chúng con trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chúng con làm tôi tớ của Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã tìm và cứu con, con thấy con thật được phước vô cùng khi được Ngài thương xót và cứu con, cho con được trở về sống trong tình yêu, ân điển và sự quan phòng của Thiên Chúa. Con biết ơn Cha vì Ngài đã yêu và cứu con từ khi con còn là kẻ có tội, sống đời sống bội nghịch và tội lỗi. Con vô cùng cảm tạ ơn Cha, xin Cha giúp con hết lòng sống cho Chúa, từ bỏ đóng đinh con người cũ của con mỗi ngày. Xin Cha thánh hóa con để con sống đẹp lòng Chúa, không còn làm cho Chúa buồn vì con nữa. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 07/09/2023


Kim Loan Nguyen
07/09/2023 23:51

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con xin dâng lời tôn vinh Cha và cảm tạ Cha đã ban cho con có thêm một thời gian để được học Lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng cho con để con có thể hiểu những lời Cha muốn chúng con hiểu theo ý Cha.

Giờ đây con xin trình bày sự hiểu của con về Ê-phê-sô 2:1-5, như sau:

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Câu 1, 2, 3: Thưa Cha, con hiểu rằng trước khi con được tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, thì con sống đầy tội lỗi. Con không thể bước ra khỏi sự khống chế của tội lỗi, con cứ đi mãi bước đi theo cuộc sống xác thịt của đời này. Đắm chìm vào ham muốn thế gian, nuông chiều các ý thích của bản thân, làm mọi điều mình thích dù là sai trái, và con luôn tìm mọi lý do để bào chữa, quỷ biện cho hành động xấu xa của mình. Những ý tưởng xấu xa tội lỗi luôn hiện hữu trong tâm trí con. Thời điểm đó chúng con chính là nô lệ của tội lỗi, là con của sự giận dữ. Chúng con bị cai trị bởi kẻ cầm quyền chốn không gian là ma quỷ. Hình phạt cho những tội ác đó là sự chết hư mất đời đời. Nghĩa là tâm thần và linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Câu 4-5: Thưa Cha, con hiểu rằng: Bởi vì Cha là Đấng từ ái giàu lòng xót thương, tình yêu của Cha dành cho chúng con quá lớn lao nên Ngài đã ban cho chúng con được ơn cứu rỗi. Để chúng con thoát khỏi sự bị chết hư mất đời đời. Ơn cứu rỗi chỉ có hiệu nghiệm khi chúng con phải còn sống. Để được đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi, chúng con phải thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nên khi chúng con đang phải gánh án phạt bởi tội lỗi của chính mình thì chúng con được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển đó chúng con được hiệp nhất cùng với Đức Chúa Jesus Christ.

Lạy Cha, cảm tạ Cha đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Bài học con rút ra là: con luôn phải nhớ trước kia con là người tội lỗi thế nào? Con đã loay hoay khổ sở trong cuộc sống thế gian ra sao. Nhưng bởi tình yêu và lòng thương xót từ ái của Cha mà con đã được nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Được cơ hội từ bỏ con người cũ, được tái sinh làm con người mới, phục hồi là địa vị con nuôi của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Xin Cha cho con nhớ giây phút khi con học bài này. Để con cố gắng giữ trọn các điều răn của Cha. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Thị Thúy My
13/09/2023 15:16

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm ngày mới nữa còn được ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng qua bài học hôm nay.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 2:1-5 như sau:

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Câu 1-2, con hiểu rằng trước khi chưa tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì mỗi người đều đã phạm tội đến nỗi phải chết thể xác lẫn linh hồn. Vì ai nấy đều đã vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không một ai sống công chính theo điều răn, luật pháp của Chúa. Loài người đã không thờ phượng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người được Ngài yêu thương quý trọng là được Ngài dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Nhưng thật đáng buồn là loài người chỉ sống theo tiêu chuẩn của thế gian buông mình chiều theo những sự ham muốn của xác thịt, nghe theo lời cám dỗ, xúi dục của Sa-tan là "kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch", loài người đã chống nghịch Thiên Chúa để rồi ai nấy làm con của sự hư mất.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Câu 3, con hiểu rằng những người thuộc về Hội Thánh nhưng trước kia đều là những tội nhân đáng chết, vì đã chống nghịch Thiên Chúa. Chỉ biết sống để thỏa mãn những sự ham muốn của xác thịt và làm ra những sự ác để thỏa mãn những tư tưởng ác, thì lẽ tự nhiên là họ sẽ ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, họ sẽ phải chịu sự đoán phạt của Ngài.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Câu 4-5, con hiểu rằng loài người đáng bị hình phạt cho sự bội nghịch ấy. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu bao la vô bờ bến của Ngài mà Ngài đã yêu những người thuộc về Ngài trước khi sáng thế và những người ở trong địa vị hư mất. Nhưng khi con dân Chúa là những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thì người ấy được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được dựng nên mới và được ban cho thánh linh của Thiên Chúa ngự vào trong thân thể, để người ấy vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài trong sự yêu thương, công chính, thánh khiết. Con dân Chúa được hiệp một cùng với Đấng Christ ngay trong đời này và cho đến cõi đời đời, trong ngày Đấng Christ giáng lâm giữa chốn không trung để đem Hội Thánh vào trong Thiên Đàng, thì khi ấy xác thịt của con dân Chúa sẽ sống lại hoặc sẽ được biến hóa cách siêu nhiên thành thân thể xác thịt vinh quang, bất tử. Ấy là bởi ơn thương xót lớn của Thiên Chúa dành cho con dân của Ngài, từ một người ở trong địa vị hư mất mà nay được làm con cái của Ngài và được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Vương Quốc Đời Đời.

Con cảm tạ tình yêu vĩ đại và ơn thương xót lớn của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con, là người trước đây đã từng bội nghịch Ngài chỉ biết thỏa mãn và chiều theo những sự ham muốn của xác thịt. Nhưng giờ đây con được ở trong địa vị vô cùng cao trọng mà thế gian không thể nào hiểu được và có được. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức cho con, để con mỗi ngày trung tín bước đi theo Lời Ngài và sống bằng năng lực của Ngài ban cho mà đắc thắng những sự cám dỗ, thử thách. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
13/09/2023


Nguyễn Thị Lan
14/09/2023 00:45

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, hôm nay con suy ngẫm đến Ê-phê-sô 2:1-5. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Thưa Cha, con xin ghi lại những điều Cha dạy dỗ con, như sau ạ:

+ Con biết ơn Đức Chúa Jesus đã chết thay tội lỗi cho con, cho con được tin nhận Ngài, sống theo đức tin vào Ngài, qua Lời Ngài và những điều Ngài dạy dỗ.

+ Con hiểu rằng, chúng con vốn là những kẻ bội nghịch Ngài, được Ngài thương cứu chuộc.

+ Con hiểu được sức mạnh của tội lỗi là rất lớn. Loài người chúng con đã bất lực, chỉ có thể làm nô lệ cho tội lỗi mà không có cách nào thoát ra. Bản thân con và hết thảy loài người chúng con đều có đời sống quá khứ tội lỗi y như Lời Chúa đã bày tỏ.

Với người không tin Chúa thì cả đời sống tội lỗi chống nghịch Chúa. Với con dân chân thật của Chúa, đời sống trước đây khi chưa tin nhận và chưa được Chúa tái sinh lại, cũng vậy, đều có nếp sống quá khứ tội lỗi nghịch lại Chúa.

+ Chỉ nhờ vào ân điển, đức tin nơi Cứu Chúa Jesus, mà chúng con được Ngài thương xót cho hạ mình ăn năn, gớm ghét tội; khao khát, muốn và sẵn sàng sống đúng theo mọi sự dạy dỗ của Lời Ngài trong Thánh Kinh. Có như vậy, chúng con mới được Chúa cứu thoát ra khỏi sức mạnh tội lỗi và được cứu.

+ Kính lạy Cha, con mãi mãi biết ơn Ngài, nhờ Ngài mà đang khi chúng con chết vì những lỗi lầm của mình, thì bởi sự nhân từ thương xót và ân điển của Ngài, mà cho chúng con được sống và sẽ được sống lại trong vinh quang, hạnh phúc và tình yêu đời đời với Ngài.

Kính lạy Cha, con kính xin Cha tha thứ mọi sự vi phạm, nhỡ vấp phạm của con với Ngài, con xin Cha gìn giữ lòng cùng mọi việc con làm được đẹp ý Cha và mãi mãi trung tín với Cha. Nguyện đời sống con luôn trung tín bước đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
13/09/2023


Trần Hữu Tường
16/09/2023 05:16

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng
giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày Sa-bát nữa để con được nghỉ ngơi thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để con đọc, suy ngẫm Lời Cha. Xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ, con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên, con chú ý đến cụm từ "Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót..." Theo như bài giảng của người chăn thì sự thương xót là sự yêu thương và cùng cảm nhận mọi sự yếu đuối, đau đớn, và sợ hãi của người được yêu. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã thương xót loài người chúng con, Ngài thấu hiểu được những sự yếu đuối, bất toàn của chúng con mà ban Đức Chúa Jesus Christ để chết thay tội lỗi của loài người chúng con trên thập tự giá. Nhờ sự thương xót của Ngài mà loài người chúng con có cơ hội được trở lại địa vị được làm con của Ngài.

Thưa Cha, con cũng muốn trở nên giống như Cha trong sự thương xót, con cũng muốn mình có lòng thương xót đối với mọi người xung quanh mình. Bản thân con nhận thấy mình chưa có nhiều lòng thương xót, con chưa có nhiều sự cảm thông cho người khác. Con cầu xin Cha giúp con có được lòng thương xót đối với người khác, biết cảm thông cho người khác như Cha đã thương xót con, cảm thông cho con để đời sống của con chiếu ra tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
16/09/2023


Bùi Mạnh Cường
24/09/2023 15:49

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì một tuần qua Chúa đã giữ gìn gia đình chúng con trong tình yêu thương của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2:1-5. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,

Con biết rằng loài người là tội lỗi, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi về mặt thuộc thể thì không có ai là không phạm tội cả. Tất cả đều được sinh ra và mang bản tính tội lỗi. Và tất cả đều chết vì những tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã cứu chuộc tội lỗi loài người qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá. Như vậy trước khi tin Chúa, chúng con đều được coi là đã chết một lần, và sau khi tin Chúa chúng con được sống lại con người mới bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Con hiểu rằng, trước kia con dân Chúa cũng phạm tội và sống trong tội lỗi mình, làm những điều nghịch lại điều răn của Thiên Chúa. Tội lỗi dẫn dắt chúng con theo những lề thói xấu xa tội lỗi, thờ hình tượng vô hình dung đã trở thành con cái của Sa-tan chống nghịch lại Thiên Chúa. Mà thế lực cầm quyền chốn không gian chính là Sa-tan. Và Sa-tan cũng là thần linh của mọi xác thịt tội lỗi, nó xúi giục và cám dỗ loài người phạm tội.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Con hiểu rằng, trước kia tất cả chúng con đều là tội nhân, sống theo bản tính tội lỗi, sống theo ưa muốn của xác thịt và làm ra những điều ác, tội lỗi và bội nghịch lại Thiên Chúa.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Con biết rằng, tình yêu của Thiên Chúa là vô biên vô lượng đối với loài người chúng con. Ngài đã rất đau lòng khi nhìn loài người dần băng hoại. Chính Thiên Chúa đã dựng lên loài người chúng con theo hình và tượng Ngài, Ngài muốn tạo vật do Ngài làm ra được sống yêu thương, thánh khiết và thờ phượng Ngài. Nhưng không một ai trong loài người là không phạm tội. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa bỏ mặc loài người. Ngài đã giải cứu loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Hầu cho ai tin vào ơn cứu chuộc đó và thật lòng ăn năn tội thì sẽ được cứu rỗi linh hồn, không những thế mà chúng con được ở địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và được sống trong ân điển của Ngài.

Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ hết thảy con dân của Chúa trong ân điển của Chúa. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con năng lực để đắc thắng tội lỗi, giúp con sống một nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và luôn xứng đáng trong địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 24/09/2023


Phan Quốc Cường
27/09/2023 06:28

Phan Quốc Cường: Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Ê-phê-sô 2:1-5, xin Cha ban cho con có sự khôn sáng để hiểu Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Chúng con trước khi tin nhận Tin Lành của Đấng Christ thì mỗi một người đều sống nghịch lại Điều Răn, Luật Pháp của Chúa. Ai nấy đều làm nô lệ cho tội lỗi và chịu sự cai trị của ma quỷ.

Nhưng bởi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã vạch cho loài người một chương trình cứu rỗi qua Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus. Bởi tình yêu mà Chúa Jesus đã đổ huyết ra để đem loài người về với Đức Chúa Trời, nếu loài người thật lòng ăn năn, tin nhận sự chết của Chúa Jesus.

Khi đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì người đó sẽ được tái sinh thành con người mới. Do đó, đời sống xưa cũ của người đó cũng đã chết.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu cũng như nhớ lại con ngày trước là người như thế nào. Đời sống của con phạm đủ thứ tội nghịch lại Điều Răn, Luật Pháp của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa bởi tình yêu của Ngài mà Ngài đem con trở về làm con của Ngài ở một địa vị thật cao quý. Con kính xin Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con xứng đáng ở địa vị mà Ngài đã ban cho con. Cũng như xin Cha cũng nhắc nhở con những khi con vô tình phạm lỗi mà con không biết để con kịp thời ăn năn để không làm Cha buồn lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường


Đồng Thị Nghĩa
28/09/2023 23:52

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Ngài cũng ban ơn trên công việc buôn bán của vợ chồng con. Mặc dù hiện tại còn ít khách, nhưng con biết Ngài vẫn đang quan phòng và ban ơn trên công việc ấy. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có một chỗ bán tốt, mặc dù đối với nhiều người thì có thể thấy chỗ ấy không thuận lợi, nhưng con tin ấy là chỗ Ngài ban cho con. Cảm tạ Ngài vì con chuyển qua chỗ này thì con vừa không bị nắng mà lại còn có chỗ để chiếc dù rất hợp lý. Nếu con bán ở chỗ ban đầu con chọn thì con sẽ không biết cất dù ở đâu, mà đem đi đem về thì quá cồng kềnh và nặng, rất khó cho con, thời tiết thì vào mùa mưa nên rất cần có chiếc dù. Con cũng cảm tạ Ngài cho con mua được chiếc dù chắc chắn, đẹp với giá hợp lý, nó lại rất to, có thể che cả xe và chỗ con ngồi. Con cũng cảm tạ Ngài cho hôm qua mấy cái lưỡi cắt và lưỡi mài để lắp vào máy khoan mà con đã đặt vừa kịp về tới nên hôm nay chúng con có thể dùng ngay để cắt ngắn cây dù. Tới giờ con vẫn thấy hào hứng vì cái đèn xe đạp con đặt viền màu cam nhưng người ta giao nhầm viền màu đỏ, vừa hay là tay cầm xe đạp của con cũng đen và đỏ như cái màu của chiếc đèn. Sự nhầm lẫn (hoặc cố ý giao sai màu) của họ thành ra lại hay, nhìn chúng rất hợp với nhau, lúc con đặt con không chú ý về màu tay cầm của xe, cảm tạ Ngài cho phép điều này xảy ra để con có một niềm vui bé nhỏ.

Giờ này con kính xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2:1-5, con có một số sự hiểu và học hỏi được như sau:

Hết thảy những người không tin nhận Chúa thì theo đuổi những sự thuộc về đời này và đều chịu tác động của Sa-tan, bị nó cám dỗ mà không thể chống cự lại được. Và hậu quả là phải chết đời đời, nghĩa là mãi mãi xa cách Chúa và mọi sự tốt lành của Ngài.

Những người tin nhận Chúa thì được Ngài tha thứ hết thảy tội lỗi, được Chúa Jesus gánh thay hết mọi hình phạt do tội lỗi của họ gây ra. Được sống đời đời trong vinh quang với Thiên Chúa. Tất cả những ơn phước lớn lao ấy đều được ban cho bởi lòng thương xót của Chúa, dựa trên đức tin của người tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì con vốn xa cách Ngài bởi tội lỗi của con. Nhưng bởi tình yêu của Ngài mà Ngài đã phá bỏ đi bức tường ngăn cách ấy và kéo con lại gần Ngài, che chở con trong bóng cánh của Ngài. Con thấy thật yên ấm và bình an khi ở dưới sự chở che của Ngài. Con xin Ngài giúp con cứ luôn biết nương nhờ vào nơi cánh Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Hoàng Thị Hồng
02/10/2023 21:34

Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1

Kính lạy Cha Thánh là Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1.
Con cầu xin ơn soi sáng của Chúa đưa dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Con xin ghi ra những sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,

Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến kết cuộc của một người sống trong tội lỗi. Tội lỗi này có từ trong A-đam, nó đã làm cho con cái loài người sa ngã, họ đều có xu hướng giống A-đam đó là bản ngã không hướng về Đức Chúa Trời, sa ngã, không vâng lời Thiên Chúa và không có năng lực. A-đam đã chết thuộc linh ngay khi làm trái lời Chúa ăn trái cấm, ông tìm cách ẩn trốn mà không tìm kiếm Đức Chúa Trời, ông đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình dù sau đó ông vẫn còn sống nhiều năm trong thân xác, cũng như loài người hiện nay không tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống.

2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.

Đời sống cũ của Cơ-đốc nhân là đời sống bước đi theo xu hướng của thế gian, nuông chiều bản ngã xác thịt, là những ham muốn bất chính, không thoát ra được sự nô lệ của Ma Quỷ là kẻ cầm quyền chốn không gian, là vua của đời này. Họ đi theo những dẫn dụ hư không của những nghi lễ, cầu cúng tà thần và họ bị lệ thuộc vào nó, hầu che đi một Lẽ Thật sự tể trị của Thiên Chúa trên cả vũ trụ và muôn sự trong nó.

3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.

Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng hết thảy loài người nói chung và các tín hữu người ngoại, trước kia hết thảy đều làm nô lệ cho tội lỗi, dưới sự cai trị của kẻ cầm quyền chốn không gian, họ sống và phục vụ trọn mọi sự ưa muốn và tham muốn của xác thịt trái nghịch với ý muốn của Thiên Chúa đã định sẵn cho loài người là hiểu biết Lẽ Thật và được cứu rỗi. Chính vì vậy mà họ càng xa khỏi Đức Chúa Trời bởi tội lỗi và sự lầm lạc của mình như A-đam, tổ phụ của họ, và như vậy tự họ đưa mình vào sự giận, và là con cái của Ma Quỷ.

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.

Con tạ ơn Chúa vì con đã như những người chết trong tội lỗi và lầm lỗi, nhưng chỉ bởi Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng giàu ơn thương xót, chậm giận, Ngài đã ban tình yêu lớn cứu con khỏi sự đã chết ấy nhờ huyết vô tội của Con Một yêu dấu của Ngài và ban cho con được sống với Đấng ấy, được nên địa vị làm con cái của Thiên Chúa, dù đang khi con đáng chết và chưa nhận biết tội lỗi mình. Con nguyện Lời Ngài cứ ở trong con, thánh hóa con để sự đổ huyết của Đấng Christ không trở nên vô ích trên đời sống con.
Nếu con có mọi sự khác mà không có Đức Chúa Trời thì đời sống của con cũng là hư không, vô nghĩa. Con tạ ơn Chúa vì con có Ngài, con có đời sống trong tương lai phước hạnh mà Ngài đã định trước cho con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng
02/10/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ