Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Hôm nay, ngày 11/09/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ê-phê-sô 3:1-6.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.
2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Sứ Đồ Phao-lô tự gọi mình là "người tù của Đấng Christ" (câu 1)?
2. Tại sao Sứ Đồ Phao-lô là "người tù của Đấng Christ" vì các dân ngoại (câu 1)?
3. "Sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời" được nói đến trong câu 2 có nghĩa gì?
4. "Sự mầu nhiệm" mà Phao-lô đã được Đức Chúa Trời mạc khải là gì (câu 3)?
5. "Điều ấy" trong câu 5 là điều gì, đã được tỏ ra như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn biết gì về sự mầu nhiệm của Đấng Christ?
2. Bạn có phần gì trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-0301-12-su-mau-nhiem-cua-dang-christ-duoc-mac-khai-trong-hoi-thanh-va-qua-hoi-thanh/

Có 23 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Christian Grace
11/09/2023 14:37

Suy Ngẫm Ê-phê-sô 3:1-6

Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha, linh hồn con ngập tràn niềm vui mừng khi con nhận biết sự hiện diện, sự quan phòng và tình yêu của Ngài hằng bao phủ con cùng hết thảy những anh chị em cùng đức tin trong gia đình Hội Thánh. Được nương mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Cha thật phước hạnh thay! Nguyện linh hồn con đời đời tôn vinh, thờ phượng và ghi nhớ ơn sâu rộng Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra vì chúng con. Nguyện linh hồn con luôn hướng lên Ngài, yêu kính Ngài và khao khát Ngài như đất khô chờ đợi cơn mưa rào, như nai cái tìm khe nước trong và nguyện tình yêu và lòng nhân từ thương xót của Cha đời đời không dứt trên con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con kính xin dâng lên Cha thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha thêm sức và dạy dỗ con, giúp con hiểu đúng và biết áp dụng đúng đắn Lời Ngài vào đời sống, để đời sống con như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha làm đẹp lòng Cha và được Cha vui nhậm. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 1: “Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu "vì thế" là vì tất cả những điều đã được Phao-lô trình bày cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô ở chương 1 và chương 2, nên Đức Chúa Trời đã chọn ông làm sứ đồ của dân ngoại, nghĩa là người mang trọng trách đem Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đến cho dân ngoại. Ông gọi mình là người tù của Đấng Christ Jesus là vì đối với thế gian và những sự thuộc về thế gian ông đã chết, và nay ông sống không phải là ông sống nữa mà là Đấng Christ đang sống trong ông, ông không còn sống cho mình và vì mình, mà ông đã dâng hơi thở sự sống, quyền tự do cùng mọi ơn phước, mọi ta lâng Chúa ban cho ông cho Đấng Christ để phụng sự Đấng Christ, để bước đi trong Đấng Christ, để sống cho Đấng Christ và chết vì Đấng Christ. Con hiểu đây cũng chính là điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã kêu gọi và muốn nhìn thấy ở trong tấm lòng của mỗi một người tin nhận Ngài, nghe theo tiếng gọi của Ngài và bằng lòng bước đi theo Ngài.

Câu 2: “Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,”

Kính thưa Cha,
Con hiểu hàm ý Phao-lô muốn nói đến ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho ông qua Đức Chúa Jesus Christ không phải là ân điển đã ban cho riêng ông, mà là Đức Chúa Trời muốn dùng ông như đồ dùng công bình trong tay Ngài để đem tình yêu, ân điển và lẽ thật của Tin Lành Đấng Christ đến cho những người dân ngoại, để ơn thương xót mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông không những ông tiếp nhận với lòng biết ơn, mà ông còn làm lợi ra ân điển ấy bằng cách hết lòng phụng sự cho Tin Lành Đấng Christ, khiến cho nhiều người trong dân ngoại được cứu, vì như ông khẳng định là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông hướng về các anh chị em là người dân ngoại. Nói một cách khác, Phao-lô khẳng định bởi chương trình và ý định đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã kêu gọi và chọn lựa Sứ Đồ Phao-lô vào trong chức vụ rao giảng Tin Lành của Con Ngài đến cho dân ngoại, để trong ân điển của Con ấy hết thảy những kẻ tin trong dân I-sơ-ra-ên lẫn dân ngoại kết hiệp làm một và được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.

Câu 3 và câu 4: “bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó, là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự mạc khải là sự Ngài bày tỏ và soi sáng giúp cho Phao-lô hiểu biết một cách thông sáng bằng thần trí về ý muốn của Đức Chúa Trời trên dân ngoại qua chức vụ của ông, nghĩa là Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho dân ngoại trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ y như Ngài ban cho dân I-sơ-ra-ên vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian và không muốn một người nào hư mất, Ngài không phân biệt họ dựa trên màu da hay sắc tộc mà là ở tấm lòng yêu mến Ngài, kính sợ Ngài, vâng giữ điều răn luật pháp của Ngài.

Như có chép:
“Các con của người dân ngoại kết hiệp cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để phụng sự Ngài, để yêu danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để làm các tôi tớ của Ngài, là tất cả những người giữ ngày Sa-bát không làm ô uế nó, và giữ lời giao ước của Ta, thì Ta sẽ đem họ đến núi thánh của Ta, và làm cho họ được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta. Các của lễ thiêu và các sinh tế của họ sẽ được nhận lấy trên bàn thờ của Ta; vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.” (Ê-sai 56:6-7).

Câu 5:
“Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Điều ấy” là sự mầu nhiệm của Đấng Christ Jesus, là ân điển Đức Chúa Trời ban cho dân ngoại trong Đức Chúa Jesus Christ được chính Đức Chúa Trời mạc khải cho Phao-lô khi Ngài kêu gọi và chọn lựa ông làm sứ đồ dân ngoại, và qua chính sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trên các thánh đồ để họ cũng làm chứng cho Phao-lô về chức vụ sự đồ của ông.
Điều ấy chưa từng công bố trong các thời đại khác là bởi vì sự mầu nhiệm của Đấng Christ trên dân ngoại, chỉ được Ngài bày tỏ ra sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã thành lập Hội Thánh của Ngài trên đất, và sau sự kiện Ngài kêu gọi Phao-lô vào chức vụ sứ đồ dân ngoại, và sự Đức Chúa Trời dùng Sứ Đồ Phi-e-rơ đến để rao giảng Tin Lành và làm báp-tem cho Cọt-nây là tín đồ dân ngoại, để qua đó Ngài tỏ ra trong thần trí các sứ đồ và các tiên tri của Ngài nhận biết chương trình và ý định của Ngài dành cho dân ngoại.

Câu 6:
“Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu bởi vì bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, tin nhận Tin Lành Đấng Christ và hết lòng sống cho Đấng Christ, bằng lòng để Đấng Christ sống trong mình thì đều được báp-tem vào trong Đấng Christ, đều được trở nên chi thể của Đấng Christ, nên họ dù người xuất thân từ dân I-sơ-ra-ên hay từ những sắc dân không thuộc dân I-sơ-ra-ên, đều được dự phần về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, nghĩa là được đồng ngồi trong Đấng Christ ở nơi cao và đồng kế tự mọi cơ nghiệp mà Ngài ban trong Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hiểu sự mầu nhiệm của Đấng Christ mà Ngài đã ban cho chúng con những người dân ngoại, là ân điển lạ lùng Đấng Christ đã làm ra, đã trả giá bằng chính máu vô tội thánh khiết của Ngài để nhờ đó mà giờ đây chúng con là những người chẳng xứng đáng chi lại được Ngài yêu thương gọi là những con trai, con gái yêu dấu của Ngài, được làm con cháu đức tin của Áp-ra-ham, làm dân I-sơ-ra-ên thuộc linh để cùng dân I-sơ-ra-ên kế tự các giao ước lời hứa của Ngài đối cùng Áp-ra-ham, được trở nên chi thể của Đấng Christ và bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ Jesus.

Nguyện linh hồn con luôn ghi nhớ về địa vị cao quý mà Ngài ban cho con trong Đấng Christ, giúp con biết trân quý và sống xứng đáng với ân điển nhiệm mầu của Đấng Christ.

Nguyện tình yêu bao la trong ân điển diệu kỳ của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ và giữ gìn Hội Thánh trọn vẹn cho đến vô cùng, giúp cho chúng con mãi mãi được dự phần trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Hồng Liên
12/09/2023 04:29

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng Chúa lời cảm tạ. Những chuyện xảy ra trong cuộc sống cho con ý thức được sự bẻ sửa của Chúa đối với những sai trật của con. Con biết rằng Chúa đang thánh hóa con để con được trọn vẹn tốt đẹp trước mặt Chúa. Con sẽ càng cố gắng thêm lên, bám chặt vào Chúa để sống cuộc sống như Chúa muốn con sống. Vì điều đó đẹp lòng Ngài, vì con yêu mến Ngài và vì Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống của chúng con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 3:1-6.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại rằng chức vụ sứ đồ của ông là do Đức Chúa Trời chỉ định. Khi viết thư này từ nơi bị giam giữ ở kinh đô Rô-ma, ông bày tỏ lý do mà ông phải chịu khổ khi thi hành chức vụ, là vì đã rao giảng những giáo lý được đề cập tới trong hai chương trước. 

Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.”

Phao-lô đã khẳng định rằng những đặc quyền vĩ đại của Phúc Âm không chỉ dành cho người Do-thái, mà cũng dành cho những người ngoại nữa, nên ông bị ở tù, nhưng là “người tù của Đức Chúa Jesus Christ”. Khi chịu khổ vì Ngài, cho Ngài, và tiếp tục làm đầy tớ trung tín của Ngài, ông trở thành đối tượng Ngài bảo vệ và chăm sóc. Nếu các đầy tớ của Đấng Christ bị tù đày, họ là những người tù của Ngài, và Ngài không khinh thường những người tù của Ngài.

“Vì các anh em, những người dân ngoại”, dân Do-thái chống đối và bắt Phao-lô bỏ tù vì ông là sứ đồ của dân ngoại. Sứ giả trung tín của Chúa cứ tiếp tục truyền rao chân lý thánh, mặc cho có ai đó không đồng ý, hoặc bất kể sẽ phải chịu khổ như thế nào đi nữa.

Sứ Đồ Phao-lô được Chúa chỉ định, ủy quyền và giao phó trách nhiệm làm chức vụ sứ đồ rao giảng Phúc Âm cho các dân tộc không phải là người Do-thái.

Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em, bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó, là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.”

Chức vụ sứ đồ của Phao-lô chẳng những đã được xác nhận bởi những vị sứ đồ cột trụ của Hội Thánh thời sơ lập tại Giê-ru-sa-lem (Ga-la-ti 2:7-9), mà ông còn được Đức Chúa Trời xác nhận bằng sự khải thị huyền nhiệm của Ngài đã giấu kín trải qua nhiều đời cho ông được biết, để ông rao truyền huyền nhiệm ấy.

Được ủy thác chức vụ quản trị ân điển của Đức Chúa Trời tức là được Chúa cung ứng và trang bị sẵn sàng cho công tác, và khi thi hành nhiệm vụ thì Ngài lại trợ giúp bằng đủ mọi thứ ân tứ và ơn cần thiết. Phao-lô lặp lại nhiều lần về việc ông được Chúa lập làm sứ đồ, không phải do ông tự phong, cũng không sáng tác ra sứ điệp của Phúc Âm. 

Phao-lô hy vọng các tín hữu ở Ê-phê-sô phải đọc kỹ những gì ông đã viết để có thể biết sự am hiểu của Phao-lô về huyền nhiệm của Đấng Christ. Từ đó Phao-lô cũng muốn nhắc nhở tín hữu Ê-phê-sô nói riêng và con dân Chúa nói chung rằng: Một người không thể chỉ đọc lướt qua Thánh Kinh mà có thể hiểu được hết ý nghĩa, nếu không chăm chú hết lòng suy ngẫm những gì mình đọc.

Phao-lô muốn các tín hữu Ê-phê-sô đọc kỹ để biết tại sao Đức Chúa Trời đã cất nhắc ông lên và trang bị ông cho chức vụ sứ đồ của dân ngoại. Nhờ đó họ có thể thuận phục uy quyền thiêng liêng trong những lời khuyên và mệnh lệnh mà ông viết cho họ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự huyền nhiệm Đấng Christ bày tỏ cho Sứ Đồ Phao-lô chưa hề được tiết lộ cho loài người trong các thế hệ trước.

Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí. Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.”

Trước khi Đức Chúa Jesus đến trần gian, các tiên tri Do-thái ở nhiều thế hệ không biết được những gì sẽ được tiết lộ cho các tiên tri thời Tân Ước. Sự quy đạo của thế giới ngoại bang tin nhận Đấng Christ đúng là một huyền nhiệm. 

Người Do-thái Giáo không thể nào nghĩ tới việc dân ngoại bang chỉ cần tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, không cần thực hiện các nghi thức của luật pháp Môi-se, mà được sự cứu rỗi. Không ai có thể tin được rằng vô số người thuộc các dân tộc vốn chìm đắm trong sự u mê thờ cúng thần tượng qua vô số thế hệ, hoàn toàn xa cách Đức Chúa Trời thánh khiết, lại có thể được soi sáng bằng ánh sáng kỳ diệu của Phúc Âm, rồi được đem đến gần Đức Chúa Trời cực thánh chỉ bằng ân điển và đức tin.

Điều này khiến con dân Chúa học được rằng không một người cực ác nào, hay người nào hoàn toàn u mê ô uế vì đã bao đời thờ lạy hình tượng, mà Đức Chúa Trời không thể cứu được. Con người tệ hại nhất của một dân tộc tệ hại nhất vẫn có hy vọng được cứu, vì “Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin” (Rô-ma 1:16). 

Chẳng những con dân Chúa được sống trong một thời đại mà huyền nhiệm của Đấng Christ đã được bày tỏ, mà con dân Chúa khi trước vốn thuộc về một dân tộc ở ngoài giao ước, theo thói tục của tổ tiên thờ lạy hình tượng, giả dối, đáng ghê tởm, bây giờ lại được soi sáng bởi Tin Lành đời đời và được dự phần vào những lời hứa đầy hạnh phước của Thiên Chúa.

Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã ban cho Sứ Đồ Phao-lô đủ ơn để làm việc đó bằng sự khải thị đặc biệt về huyền nhiệm đó là: nhờ Tin Lành, các dân tộc ngoại bang được trở thành người đồng thừa kế với người Do-thái, trở thành chi thể của cùng một thân, và được cùng hưởng các lời hứa trong Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.

Hồng Liên

12/09/2023


Nguyễn Xuân Bắc
12/09/2023 06:15

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Ê-phê-sô 3:1-6.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Thưa Cha, câu 1 Sứ Đồ Phao-lô nói "vì thế", con được hiểu rằng vì tất cả những ân điển của Ngài ban cho Hội Thánh, qua Hội Thánh và Ngài làm cho Hội Thánh của Ngài, đã được ghi chép ở trong đoạn 1 và đoạn 2, thì Sứ Đồ Phao-lô trở thành người tù của Đấng Christ. Ông được Chúa sai đi rao giảng Tin Lành cho những người dân ngoại.

Thưa Cha, con được hiểu rằng người tù trong Đấng Christ là người sống theo Lời của Ngài không còn sống cho sự ham muốn của mình nữa, mà sống dựa trên tiêu chuẩn của Lời Ngài đã được Ngài bày tỏ trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, con được sinh ra và lớn lên trong đời này, con cũng được thấy nhiều người họ sống vì những mục đích khác nhau, họ tìm những lối sống thiện và họ sống và làm theo những gì họ cho là đúng. Thưa Cha, con cũng là người như vậy, nhưng khi con xem xét những lối sống đó, thì nó cũng không thể giải đáp rõ ràng về mục đích của sự sống theo những nếp sống đó, và muốn đạt được thì phải tập luyện, tu luyện rất kiên trì. Cho tới khi con được Ngài mạc khải cho con về Ngài, về đường lối của Ngài thì con thật vui mừng vì hiểu rõ về mình được sinh ra là theo ý muốn đã định của Ngài từ khi chưa lập nền thế gian. Con vui mừng sống theo đường lối của Ngài và sự dạy dỗ của Ngài. Mọi lối sống khác nó không mang lại sự vui thỏa thật sự, và rất chán nản. Con cảm tạ ơn Ngài, qua Sứ Đồ Phao-lô con thấy rằng ông chẳng những vui thỏa, mà ông còn tự mình vâng phục làm người tù của Đấng Christ, cam lòng chịu khổ vì Đấng Christ, hy sinh vì Đấng Christ.

Thưa Cha, con cũng thấy rằng như gia đình người chăn là chú Tim Huỳnh, cũng vui mừng làm người tù của Đấng Christ trong việc dẫn dắt những con chiên của Ngài, là chúng con đây được hiểu và sống theo lẽ thật của Lời Ngài. Con cũng biết rằng không phải ai cũng hiểu lẽ thật của Lời Ngài, vì chỉ những ai ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và được Đức Thánh Linh ban cho sự hiểu biết và năng lực để hiểu và sống theo Lời Ngài.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Thưa Cha, câu 2 con được hiểu rằng, Ngài quản lý ân điển của Ngài là trong chương trình, ý muốn và sự ban cho của Ngài qua đúng từng thời điểm mà Ngài đã định sẵn. Sứ Đồ Phao-lô nói ân điển của Ngài ban cho ông, đúng theo cách thức và mục đích của Ngài muốn dùng ông, và qua ông để Ngài ban ân điển của Ngài cho các dân ngoại.

Thưa Cha, qua câu trên và con được chú Tim Huỳnh giảng dạy, thì con mới hiểu được các chức vụ trong Hội Thánh là được Ngài thiết lập và do Đức Chúa Jesus Christ ban cho. Vì khi con còn trong giáo hội thì con thấy được rằng, một người muốn được có chức vụ trong giáo hội, thì người đó phải theo học các khóa đào tạo và được giáo hội công nhận người ấy qua các lớp đào tạo, để được cấp bằng chứng nhận. Và thế gian họ cũng chỉ chấp nhận những người như vậy.

Thưa Cha, ngày nay con dân Chúa mà nói với họ về lẽ thật của Lời Ngài đã được chép trong Thánh Kinh, thì họ cho là tầng lớp thấp kém, thiếu hiểu biết, nói nghịch lại những gì giáo hội đã cho phép. Thế nhưng chỉ một lẽ thật trước mắt được ghi trong Thánh Kinh, không cần phải hiểu biết sâu nhiệm, mà họ cũng không giải thích được.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Thưa Cha, câu 3, 4 con được hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói ông đã được mạc khải hiểu biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ, và ông cũng đã viết cho con dân Chúa ở Ê-phê-sô, thì họ đã đọc và hiểu những sự mầu nhiệm đó.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Thưa Cha, câu 5, 6 con được hiểu rằng, “Điều ấy” là điều mà sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ chưa từng được công bố trong các thời đại trước là thời kỳ trước Hội Thánh. Nhưng hiện nay con dân Chúa đã được biết đến sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ, qua sự giảng dạy trong thần trí được ban cho các sứ đồ và các tiên tri. Họ là những người công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ ra cho muôn dân, muôn nước, cho những ai tin nhận nơi Đấng Christ thì sẽ được dự phần về lời hứa của Thiên Chúa.

Bài học con rút ra được:

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con rút ra được bài học cho chính con, là nhờ ơn thương xót của Ngài, mà con được nhận biết Tin Lành, nhận biết lẽ thật của Lời Ngài, hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ, và được trở nên người tù của Đấng Christ, bước đi cùng Ngài trong thời kỳ cuối cùng này. Nguyện Lời Ngài ban cho con sự hiểu biết càng hơn và để con luôn trung tín sống theo thánh ý của Ngài, để nhận được lời hứa ban cho của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/09/2023


Trần Thị Lan
12/09/2023 08:39

Trần Ngọc Lan: Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Con cảm tạ Cha ban cho con một tuần mới nữa để con học được Lời Ngài. Con thật phước hạnh được Ngài dạy dỗ, được thờ phượng Ngài và được Ngài yêu thương. Nguyện Ngài soi dẫn con, gìn giữ con trong cánh tay toàn năng của Ngài. Nguyện tình yêu của Ngài bao phủ con cho đến đời đời.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con trong Ê-phê-sô 3:1-2.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.
2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Câu 1: Phao-lô trở thành người tù của Đấng Christ để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Người tù của Đấng Christ còn là người bị thế gian bách hại vì có đức tin nơi Đấng Christ, vì rao giảng Tin Lành về Ngài. Phao-lô là người Do-thái nhưng vì rao giảng Tin Lành cho dân ngoại mà ông trở thành người tù của Đấng Christ.

Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi ai theo Ngài phải đặt Ngài trên hết và sẵn sàng chịu khổ vì Ngài.

Câu 2: Phao-lô nhấn mạnh, ân điển của Đức Chúa Trời không phải ban riêng cho ông mà ban cho ông hướng về dân ngoại. Ân điển ấy chính là sự thấu hiểu sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Nguyện tình yêu và ấn điển của Ngài gìn giữ con, ban cho con được xứng đáng trong tình yêu của Ngài. Bài học hôm nay cho con hiểu thêm về đức tin của Phao-lô, để con noi theo.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Đặng Thái Học
12/09/2023 08:54

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh - Phần 1

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong Ê-phê-sô 3:1-6 - Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh - Phần 1.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.
2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Con xin dâng trình lên Cha về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thánh Kinh đã bày tỏ sự mầu nhiệm của Đấng Christ, được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh về sự Thiên Chúa lựa chọn theo chương trình, mục đích của Ngài. Con dân Chúa gồm dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác cùng hiệp một trong Hội Thánh Đấng Christ, trở nên địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, được hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài và đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Đời Đời.

Câu 1: Vì Thiên Chúa lựa chọn, tiền định, và ấn chứng Hội Thánh; sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh; địa vị của các thánh đồ được Thiên Chúa ban; và sự hiệp một của dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác trong Hội Thánh, mà Sứ Đồ Phao-lô hoàn toàn dấn thân vào sự rao giảng Tin Lành Đấng Christ, phụng sự Đấng Christ vì sự cứu rỗi cho những người dân ngoại. Ngày nay, chúng con được ở trong sự cứu rỗi của Chúa, tôn Ngài làm chủ của chúng con trong mọi sự, thì chúng con cũng bước đi theo sự kêu gọi của Ngài vào các mục vụ trong Hội Thánh, hết lòng hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Câu 2-4: Phao-lô nhắc lại những điều con dân Chúa tại Ê-phê-sô đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông, là Tin Lành Cứu Rỗi để ông sử dụng ân điển ấy, hướng cho các dân ngoại được trở về với ơn cứu rỗi của Chúa, bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho Phao-lô biết sự mầu nhiệm như trước đó ông đã viết thư cho con dân Chúa, là điều mà khi con dân Chúa tại Ê-phê-sô đọc đến, thì có thể hiểu được sự hiểu biết sâu rộng của ông trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ đã mạc khải cho ông.

Câu 5: Sự mầu nhiệm của Đấng Christ là điều chưa từng công bố cho con cái của loài người trong các thời đại trước thời kỳ Hội Thánh, như trong thời Phao-lô được Đấng Christ mạc khải sự mầu nhiệm của Ngài, đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí. Điều này nói lên sự Đức Thánh Linh đã cảm động Phao-lô tuyên bố rằng, các sứ đồ và các tiên tri thánh, những tôi tớ được chính Ngài chọn vào trong chức vụ rao giảng Tin Lành, chứ không như những người mang danh Chúa trong các giáo hội do loài người phong chức, đưa vào mục vụ giảng dạy Lời Chúa.

Câu 6: Ấy là các dân ngoại được Thiên Chúa dùng Phao-lô giảng dạy Tin Lành, đưa họ vào trong ân điển cứu rỗi, là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể của Đấng Christ, là những người ở trong Tin Lành Cứu Rỗi, được dự phần về lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban qua dân I-sơ-ra-ên, để các dân ngoại cũng được cùng kế tự, bởi đức tin trong Đấng Christ, được hiệp một với những người I-sơ-ra-ên tin nhận Đấng Christ, thuộc dân I-sơ-ra-ên thuộc linh.

Lạy Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì bài học hôm nay đã giúp con hiểu rõ về sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Thiên Chúa lựa chọn Hội Thánh và ấn chứng trong chương trình của Ngài, con dân Chúa được Ngài ban cho địa vị của các thánh đồ, được hiệp một với tất cả những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, không phân biệt dân tộc, đẳng cấp, giới tính, màu da, được dự phần thừa kế cơ nghiệp đời đời, và cùng đồng trị với Đấng Christ trong vương quốc vĩnh cửu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

12/09/2023                                                                       


Huỳnh Christian Priscilla
12/09/2023 15:33

Huỳnh Christian Priscilla: Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì Ngài lại ban thêm cho con một tuần lễ mới được sống trong ân điển dư dật của Ngài. Con cầu xin Ngài mạc khải Lời Hằng Sống của Ngài trong thần trí con và ban cho con có sự hiểu biết lẽ thật cách sâu nhiệm.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 3:1-6, nói về sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhận biết rõ chương trình, mục đích, sự kêu gọi của Thiên Chúa dành cho ông. Ngài đã ban cho ông địa vị đặc biệt và cao trọng, làm sứ đồ rao giảng Tin Lành cho Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, ông làm người tù của Đấng Christ, vì ông không còn sống tự do theo ý muốn của mình, nhưng sống cho Đấng Christ và chết cho Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô còn làm người tù của Đấng Christ khi ông bị thế gian bách hại vì đức tin của ông nơi sự cứu rỗi của Ngài, vì ông rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Thực tế, ông đã nhiều lần bị ở tù vì danh Chúa.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Câu 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc về việc ông được Đức Chúa Trời ban ân điển cho ông trong sự hiểu biết những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa. Ông được Chúa giao cho chức vụ giảng dạy Lời Hằng Sống của Ngài cho Hội Thánh. Đó không phải là sự ban cho riêng bản thân ông, mà là sự ban cho hướng về con dân Chúa thuộc các dân ngoại.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Phao-lô về sự mầu nhiệm của Đấng Christ để ông giảng dạy cho con dân Chúa thuộc các dân ngoại. Sự mầu nhiệm ấy đã được Sứ Đồ Phao-lô giãi bày trong Ê-phê-sô đoạn 1 đến đoạn 3.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Câu 5: Con hiểu rằng, trong các thời đại trước thời đại của Hội Thánh, chưa hề có sự công bố cho bất cứ ai về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Trong thời đại của Hội Thánh, Đức Chúa Trời đã mạc khải sự mầu nhiệm của Đấng Christ trong thần trí cho các sứ đồ và các tiên tri để họ công bố và giảng dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh, giúp con dân Chúa hiểu rõ sự mầu nhiệm của Đấng Christ và sự hiệp một của muôn dân trong Đấng Christ.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã chọn dân I-sơ-ra-ên làm một dân tộc biệt riêng cho Ngài và kết các giao ước với họ. Tất cả những người thuộc các dân tộc khác khi tin nhận Tin Lành của Đấng Christ thì được cùng dân I-sơ-ra-ên dự phần kế tự các giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời và được hiệp một với người I-sơ-ra-ên. Cả hai trở thành thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, không phân biệt chủng tộc hay bất cứ một điều gì khác.

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài đã bày tỏ cho Hội Thánh của Ngài về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Bởi đức tin của con trong Đấng Christ, mà con được dự phần kế tự các giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời, được trở thành con cháu thuộc linh của Áp-ra-ham. Nguyện mọi vinh quang và sự tôn quý đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
12/09/2023 15:34

Huỳnh Christian Timothy: Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con vui mừng đón nhận một tuần lễ mới Cha ban cho con. Lòng con nghĩ đến sự Đấng Christ có thể đến vào ngày Lễ Thổi Kèn. Nhưng con cũng vừa nhận biết trong thần trí là Đấng Christ sẽ chưa đến vào ngày Lễ Thổi Kèn năm nay, vì đó là ngày Sa-bát, con dân Chúa không lao động trong ngày Sa-bát. Theo chính lời tiên tri của Đức Chúa Jesus thì Ngài sẽ đến vào lúc con dân Chúa đang ngủ hoặc đang làm việc trong nhà, ngoài ruộng nên ngày Đấng Christ đến sẽ không thể nhằm ngày Sa-bát. Vậy, con hướng lòng về Lễ Thổi Kèn 2024, sẽ bắt đầu lúc 6:23:57 chiều Thứ Tư, 02/10/2024 và kết thúc lúc 6:22:41 chiều Thứ Năm, 03/10/2024 tại Giê-ru-sa-lem, I-sơ-ra-ên. Con có thể còn có thêm một năm để làm những việc lành Cha sắm sẵn cho con, nếu Đấng Christ sẽ đến vào ngày Lễ Thổi Kèn năm tới.

Con cầu xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ê-phê-sô 3:1-6, như sau:

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Con hiểu rằng, Phao-lô tự gọi mình là người tù của Đấng Christ bao gồm hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất: Phao-lô không còn sống hay chết cho chính mình nữa mà là sống cho Chúa và chết cho Chúa. Phao-lô trở thành nô lệ của Chúa, bị Chúa giam giữ trong tình yêu và ân điển của Ngài. Một người được sống trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa là điều phước hạnh. Nhưng Phao-lô tự gọi mình là người tù của Đấng Christ để nhấn mạnh đến sự kiện ông hoàn toàn dâng lên Chúa sự tự do mà Chúa ban cho ông. Ông không còn hành xử theo ý muốn của mình mà chỉ hành xử theo ý muốn của Chúa. Ông nhận ý muốn của Chúa làm ý muốn của ông. Con mong muốn luôn được giống như Phao-lô, tự nguyện trở thành người tù của Đấng Christ. Sống theo ý Chúa, không sống theo ý con. Ý nghĩa thứ nhì: Phao-lô vì danh Đấng Christ mà bị loài người nhiều lần nhốt tù. Ông ở tù vì Đấng Christ, cho Đấng Christ. Con xin Cha ban cho con có đủ sức mạnh để khi cần, con có thể chịu bị loài người bỏ tù hoặc bách hại con vì đức tin của con nơi Đấng Christ. Phao-lô nói rõ, ông trở thành người tù của Đấng Christ là vì con dân Chúa thuộc các dân ngoại, không phải dân I-sơ-ra-ên. Có nghĩa là ông sống theo ý Chúa và chịu khổ vì danh Chúa để rao giảng Tin Lành cho các dân tộc không phải là dân I-sơ-ra-ên.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Câu 2-4: Con hiểu rằng, Phao-lô đã nhiều lần công bố chức vụ sứ đồ của ông. Đó chính là chức vụ quản lý ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời để đem ân điển ấy đến muôn dân. Riêng trong trường hợp của Phao-lô, ông có bổn phận đem ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với các dân tộc không phải là dân I-sơ-ra-ên. Dù vậy, khi có dịp, ông vẫn rao giảng Tin Lành cho những người I-sơ-ra-ên. Phao-lô nhận biết những sự mầu nhiệm về Đấng Christ được Đức Chúa Trời mạc khải trong ông; và ông đã truyền lại cho Hội Thánh, như ông đã viết trong Ê-phê-sô đoạn 1 và 2. Đó là: Thiên Chúa lựa chọn, tiền định, và ấn chứng Hội Thánh; sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa được thể hiện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh; địa vị cao trọng của con dân Chúa trong Hội Thánh; và sự hiệp một của dân I-sơ-ra-ên cùng các dân tộc khác trong Hội Thánh. Ông cũng viết tiếp trong Ê-phê-sô đoạn 3 về sự mầu nhiệm của Đấng Christ được mạc khải trong Hội Thánh và qua Hội Thánh; về các phước lành Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, sự mầu nhiệm của Đấng Christ về sự Ngài hiệp một những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài với nhau và với Ngài, bất kể họ thuộc dân tộc nào, là sự mầu nhiệm chưa bao giờ được công bố, cho tới khi Ngài đã hoàn thành sự chết chuộc tội. Giờ đây, sự mầu nhiệm ấy đã được mạc khải trong thần trí của các tiên tri và các sứ đồ trong Hội Thánh để họ rao giảng cho con dân Chúa. Lẽ thật về sự những người tin nhận Tin Lành trong mọi dân tộc được Đấng Christ hiệp làm một trong Hội Thánh, ban cho họ được dự phần về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ là lẽ thật quan trọng mà mỗi con dân Chúa cần hiểu rõ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con là một người không phải dân I-sơ-ra-ên nhưng bởi đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, mà được cùng hưởng với dân I-sơ-ra-ên lời hứa những gì Ngài đã hứa sẽ ban cho họ trong Đấng Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Nguyễn Thị Mơ
12/09/2023 15:56

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ ÁI của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa về mọi sự Ngài ban cho con trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ quý báu này, thì giờ con được đắm mình trong Lời của Ngài, để Lời sống động dẫn dắt con vào sự mầu nhiệm trong ân điển của Ngài.

Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng soi dẫn ban cho con sự hiểu biết Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 3:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sau khi nhận biết sự kêu gọi của Chúa cho mình, nhận biết chức vụ và thẩm quyền Chúa ban là để rao giảng Tin Lành của Chúa, Phao-lô không còn sống cho bản thân, ông trao phó sự sống và sự chết trong sự kêu gọi Chúa ban cho mình, ông tự xem mình là người không còn tự do, có thể bị bách hại, bị cầm tù và có thể bị chết bất kỳ lúc nào vì sự rao giảng Tin Lành của Chúa.

Là một người Do-thái, Phao-lô đã vì sự rao giảng Tin Lành của Chúa cho các dân ngoại mà trở thành người tù của Đấng Christ. Qua ông mà nhiều con dân Chúa là người ngoại đã được cứu, được trở thành công dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, được địa vị làm con Đức Chúa Trời và được hưởng mọi lời hứa phước hạnh từ Ngài.

Như một người quản gia trung tín, Phao-lô tận tụy phân phát những sự ban cho mầu nhiệm đến từ Thiên Chúa cho những anh chị em cùng Cha là người ngoại, ấy là những sự hiểu biết sâu nhiệm về tình yêu trong ơn cứu rỗi mà Đấng Christ đã làm ra cho mỗi người, điều đó thực sự mang lại ích lợi lớn lao không chỉ cho con dân Chúa cùng thời với Phao-lô mà cho con dân Chúa trải mọi thời đại.

Sự mầu nhiệm mà Phao-lô được Đức Chúa Trời mạc khải chính là sự ông được ban cho sự hiểu biết sâu nhiệm về Đấng Christ, cùng ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời đối cùng con dân của Ngài để ông phân phát cho họ như được nói ở trên.

“Điều ấy” được nói trong câu 5 chính là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, trước kia chưa hề được công bố cho bất kỳ ai trong vòng con cái loài người, giờ đây được tỏ ra trong thần trí của các sứ đồ và các tiên tri thánh, để họ giảng dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh.

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Con thật biết ơn Chúa và rung động trước quyền năng và trí huệ siêu việt của Ngài, không ai dò thấu được đường lối của Ngài, nhưng cảm tạ ơn Chúa về tình yêu, ân điển Ngài đối cùng Hội Thánh khi tỏ cho các sứ đồ và các tiên tri về sự mầu nhiệm trong Đấng Christ, để giờ đây bản thân con cũng được hưởng những phước hạnh vô cùng lớn lao mà Ngài ban cho những con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh, ấy là sự mầu nhiệm trong Đấng Christ.

Sự mầu nhiệm ấy chính là ơn cứu rỗi Ngài ban cho con, Ngài đã gánh thay hình phạt của mọi tội lỗi con đã phạm trong đời, bởi sự đổ huyết của Ngài mà con được tha tội, con được trở thành con cháu của Áp-ra-ham trong đức tin và được hưởng mọi lời hứa Ngài ban cho dân I-sơ-ra-ên trong giao ước.

Ngày còn nhỏ, con hay nghe người lớn nói “thông minh như người Do-thái”. Lớn lên một chút con tìm hiểu và thấy người Do-thái quả thật rất thông minh, điều đó được chứng minh qua những giải thưởng và những phát minh mà họ có được.

Sau này biết Chúa rồi, con hiểu ra rằng, tất cả những sự khôn sáng của người Do-thái có được là bởi họ được Thiên Chúa ban cho, giờ đây con còn được biết dân tộc Do-thái còn được ở trong giao ước của Đức Chúa Trời. Lòng con vui, xen lẫn tự hào và biết ơn Chúa khi nhận biết con giờ đây cũng là dân Do-thái thuộc linh.

Lạy Chúa!
Con nhận biết Tin Lành Cứu Rỗi cũng bởi ơn thương xót đến từ Ngài, con đứng vững trong đức tin cũng bởi sự dẫn dắt và năng lực ban cho từ Ngài, con vô cùng biết ơn Chúa về mọi sự con có được đều đến từ Ngài. Nguyện ơn thương xót Ngài cứ bao phủ con từ nay cho tới đời đời. A-men!

Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời cảm tạ tình yêu, ân điển Ngài ban cho con.
Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 11/09/2023


Nguyễn Ngọc Tú
12/09/2023 20:54

Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức cho con, giữ gìn con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 3:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Con hiểu rằng, vì Phao-lô được Chúa mạc khải cho biết những sự mầu nhiệm của Đấng Christ như ông trình bày trong đoạn 1 và 2, nên ông vui lòng làm người tù của Đấng Christ để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. "Người tù của Đấng Christ" là người không còn sống tự do theo ý thích của bản thân, mà sống vâng phục Đấng Christ. Người tù của Đấng Christ còn có nghĩa là người chịu bị tù đày, bị bách hại vì rao giảng Tin Lành và sống nếp sống theo đức tin nơi Đấng Christ.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Câu 2: Con hiểu rằng, "ân điển của Đức Chúa Trời" theo văn mạch là sự thông hiểu sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Phao-lô là người quản lý ân điển, nghĩa là, ông được Chúa ban cho sự thông hiểu sự mầu nhiệm và nhiệm vụ điều hành, phát triển sự mầu nhiệm ấy trong con dân Chúa, mà chủ yếu là hướng về con dân Chúa thuộc dân ngoại. Phát triển sự mầu nhiệm là giảng giải giúp con dân Chúa hiểu biết về các sự mầu nhiệm, hướng dẫn họ thực dụng trong đời sống.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Từ câu 3 đến câu 5: Phao-lô cho biết ông được Đức Chúa Trời trực tiếp mạc khải cho biết sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Sau đó ông công bố và giảng dạy cho Hội Thánh, đồng thời Đức Thánh Linh soi sáng trong thần trí của các sứ đồ và các tiên tri của Hội Thánh, giúp họ hiểu rõ điều Phao-lô công bố và giảng dạy. Sự mầu nhiệm của Đấng Christ là điều chưa từng được công bố cho bất cứ ai trong các thời đại trước thời đại Hội Thánh.

Thần trí là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, nên "sự mầu nhiệm được tỏ ra trong thần trí" nghĩa là chỉ có những ai thật lòng tin kính Chúa mới có thể tiếp nhận và hiểu được sự mầu nhiệm của Đấng Christ, bởi sự khai sáng của Đức Thánh Linh.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 6: Sự mầu nhiệm của Đấng Christ, đó là, bởi đức tin trong Đấng Christ mà các dân ngoại cũng được dự phần vào các giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời, được hiệp một với dân I-sơ-ra-ên, trở thành một chi thể trong thân thể của Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
12/09/2023


Nguyễn Công Hải
12/09/2023 22:51

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày nữa được bình an, con cảm tạ ơn Cha với mọi ơn phước tuôn đổ trên gia đình con, để mỗi ngày kết thúc chúng con lại được về với nhau bên một gia đình hạnh phúc, yêu thương và thỏa lòng. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con được có thời gian ngồi suy ngẫm, học Lời của Ngài trong phân đoạn Ê-phê-sô 3:1-6, nguyện xin Cha dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con được học hỏi Lời Ngài và áp dụng vào đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Sau đây con xin nêu sự hiểu của con qua các câu Thánh Kinh trên.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Sứ Đồ Phao-lô tự giới thiệu mình và nói về việc ông là "người tù của Đấng Christ Jesus." Điều này nghĩa là Phao-lô đang phục vụ Đấng Christ như một người tù nhân vì mục đích của những anh chị em cùng đức tin cũng như của dân ngoại.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Câu 2: Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại rằng các tín hữu đã nghe về "sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời." Sự quản lý này có thể hiểu là kế hoạch của Chúa để ban tặng ân điển và cứu chuộc con người. Phao-lô nói rằng sự quản lý ân điển này đã được ban cho ông và dẫn dắt ông để mang Tin Lành Cứu Rỗi này đến các anh chị em tín hữu tại Ê-phê-sô.

3 Bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,

Câu 3: Từ "sự mạc khải", con hiểu là sự Phao-lô được hiểu biết những điều sâu nhiệm qua sự thần cảm và sự chiếu sáng từ Đức Chúa Trời. Phao-lô cho rằng thông điệp Tin Lành và sự mầu nhiệm đã được Chúa mạc khải và dạy dỗ ông. Điều này đã thúc đẩy ông viết những bức thư trước đó để chia sẻ sự mầu nhiệm này với con dân Chúa.

4 Là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Câu 4: Sứ Đồ Phao-lô muốn cho các tín hữu hiểu sâu hơn về sự mầu nhiệm của Đấng Christ thông qua những gì ông đã viết. Ông hy vọng rằng khi họ đọc những lời của ông, họ sẽ được truyền đạt sự thông hiểu và sự chiếu sáng từ Thiên Chúa về sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Câu 5: Sứ Đồ Phao-lô nói rằng trong quá khứ, những điều này chưa từng được tiết lộ cho con người thông qua các thời đại trước đó. Tuy nhiên, bây giờ thông điệp về Tin Lành Cứu Rỗi đã rao truyền truyền đạt thông qua các sứ đồ và các tiên tri thánh, qua sự chiếu sáng, thần cảm và hiểu biết từ Đức Chúa Trời.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 6: Con hiểu, ở câu này, Sứ Đồ Phao-lô kết luận bằng việc nhấn mạnh rằng ngay cả những người dân ngoại, không phải là người Do-thái, đều sẽ được kế tự và dự phần về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, tất cả những ai tin nhận Tin Lành, đều thuộc một thân thể, đều thuộc một Hội Thánh của Đức Chúa trời.

Cảm tạ Chúa vì dù con không phải được sinh ra và mang quốc tịch I-sơ-ra-ên, nhưng nhờ Đấng Christ đã chết thay cho con, mà con được trở thành một trong những người đồng kế tự, được dự phần về những lời hứa và trước kia vốn chỉ dành cho dân tộc Do-thái. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã chết, hy sinh mạng sống vì con, không những kéo con ra khỏi những hậu quả tội lỗi mà còn phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời của con, được thừa hưởng mọi ơn phước, vinh quang mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài, nguyện xin Ngài luôn giúp con giữ vững đức tin và dẫn dắt con đi theo mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Trần Thị Thu Hương
13/09/2023 07:51

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài là Đấng toàn năng, thánh khiết, và công chính. Ngài là Chủ đời sống con. Con nguyện xin Ngài bao phủ, soi dẫn con dằm thắm trong Lời Ngài trong bài học Lời Chúa này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Con cảm tạ Chúa qua câu Thánh Kinh này, con có cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho những sứ đồ rao giảng Tin Lành. Vì tin nhận Tin Lành và rao giảng cho các dân ngoại nên Sứ Đồ Phao-lô là người tù của Đấng Christ. Cụm từ "người tù", cho con hiểu rằng sự vâng phục của một con dân Chúa đối với mục vụ mà Ngài giao phó. Bởi vì con nghĩ rằng khi ai bị tù thì người đó đâu còn tự do làm theo ý mình, mà phải vâng phục quyền những người cai ngục. Con nghĩ đến Sứ Đồ Phao-lô, khi mà ông tự do nhưng ông vâng phục hoàn toàn Đấng Christ, để Đấng Christ sống trong ông, ông làm theo ý muốn của Chúa thì đó là sự vâng phục trọn vẹn.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Câu 2: Con hiểu rằng, Phao-lô đã nhận được ân điển và quản lý ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa thì quản lý làm sao? Khi con suy nghĩ thì con hiểu là sự quản lý ân điển có nghĩa là người ấy luôn ở trong sự cứu rỗi, luôn là chứng nhân cho Đấng Christ, luôn rao giảng về ân điển mà mình đã gìn giữ, sự rao giảng ở đây phải theo ý Chúa.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Câu 3, câu 4: Con hiểu rằng, ngay như sự tin có Chúa tạo nên muôn loài vạn vật cũng là một sự lạ lùng. Và đời sống của con dân Chúa cũng luôn đầy những sự lạ lùng. Đó là những phép lạ mà Chúa làm ra trên đời sống con dân Chúa, bày tỏ Ngài cho họ, dẫn dắt họ bước đi theo thánh ý Ngài. Con cũng nhận thấy rằng Sứ Đồ Phao-lô và người chăn của con theo ý Chúa dẫn dắt để đưa ra những lời khuyên, cách thức xử lý vấn đề bởi sự khôn sáng mà Chúa ban cho. Con nhận thấy đó cũng là những điều lạ lùng mà con kinh nghiệm được. Cảm tạ Chúa!

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Câu 5: Con hiểu rằng, sự mầu nhiệm trong Chúa cũng là sự bày tỏ ân điển và những ơn phước từ nơi Chúa qua Hội Thánh, qua các sứ đồ và các trưởng lão để họ dẫn dắt con dân Chúa.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, dân ngoại qua Đấng Christ cũng được tin nhận Chúa và được hưởng những lời hứa của Chúa. Là những ơn phước đời này và ơn phước cả đời sau: Con hiểu rằng một người tin nhận Chúa, cứ ở trong Chúa thì mỗi ngày đức tin lớn hơn, sự khôn sáng càng hơn, yêu kính Chúa càng hơn, sự vinh quang đời sau càng hơn, sự cai trị lớn hơn trong đời sau.

Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức trên các việc con làm trong ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
13/09/2023 09:02

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì con lại được ở trong sự suy ngẫm Lời Cha, là Lời Hằng Sống mà Ngài ban cho con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu được trong Ê-phê-sô 3:1-6.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh trong các dân ngoại, cụ thể là cho các con dân Chúa tại Ê-phê-sô, mà Sứ Đồ Phao-lô làm người tù của Đấng Christ Jesus, theo sự tự nguyện của ông và cũng là theo ý muốn tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định. Sứ Đồ Phao-lô dâng mình hầu việc Chúa, trở nên nô lệ của Chúa, mọi suy nghĩ và hành động của ông đều hướng về Chúa, ông không dùng quyền tự do để làm theo ý riêng của ông hay phục vụ chính ông. Bởi đức tin của ông trong Đấng Christ mà ông bị nhốt tù nhiều lần, bị đòn roi, chịu nhiều cơ cực, mang trong thân thể mình dấu hiệu của Đức Chúa Jesus (Ga-la-ti 6:17).

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng ân điển của Đức Chúa Trời ban ra trên những ai thuộc về Đấng Christ là nhiều, mà mỗi con dân Chúa cần nhận biết để quản lý chúng, nhằm mang lại ích lợi nhiều nhất cho nhà Chúa. Một trong những ân điển của Đức Chúa Trời ban cho Sứ Đồ Phao-lô là Ngài đã bày tỏ cho ông hiểu được sự mầu nhiệm của Đấng Christ, để ông truyền lại cho Hội Thánh. Đó cũng chính là ân điển Chúa ban cho Hội Thánh vì ân điển đó hướng về Hội Thánh, qua Sứ Đồ Phao-lô. Sự mầu nhiệm của Đấng Christ là những sự đã được ông viết trong chương 1 và 2, bày tỏ những lẽ thật về: Thiên Chúa lựa chọn, tiền định, ấn chứng Hội Thánh, bày tỏ sự vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa qua Hội Thánh, địa vị cao trọng của các thánh đồ và sự hiệp một giữa những người tin nhận Đấng Christ mà không có sự phân biệt nào giữa dân I-sơ-ra-ên và dân ngoại.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong các thời đại khác là trong các thời đại trước thời đại của Hội Thánh mà Sứ Đồ Phao-lô đang sống, thì sự mầu nhiệm về Đấng Christ chưa được bày tỏ, công bố ra cho loài người được biết, nhưng bây giờ những sự đó được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài hiểu được trong thần trí của mình. Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Đức Chúa Trời chọn mạc khải sự mầu nhiệm về Đấng Christ cho Sứ Đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh soi sáng thần trí của các sứ đồ và tiên tri khác trong Hội Thánh để giúp họ hiểu rõ điều Phao-lô công bố và rao giảng là lẽ thật, nên cùng nhau giảng dạy sự mầu nhiệm đó cho các nơi khác, trong cùng một thần trí.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng việc các dân ngoại được hiệp một trong cùng một thân thể của Đấng Christ là điểm chính yếu trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Trong Đấng Christ, họ được trở nên những người đồng kế tự, được dự phần về lời hứa của Đức Chúa Trời giống như dân I-sơ-ra-ên thuộc thể vậy. Những ai đón nhận Tin Lành, thì dẫu là dân ngoại hay dân I-sơ-ra-ên thuộc thể đều được Đức Chúa Trời hiệp làm một trong Đấng Christ, họ được gọi chung là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, là Hội Thánh.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã giúp con hiểu những điều trên. Con cảm tạ Cha đã sắm sẵn, lựa chọn, và ban cho con đức tin vào trong sự cứu rỗi của Tin Lành!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/09/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
13/09/2023 10:54

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có cơ hội lại được học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để con học biết những sự mầu nhiệm trong Lời Ngài, để con được hiểu biết về Ngài càng hơn, được vui thỏa càng hơn.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.
2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Con hiểu rằng:

1. Con hiểu vì Phao-lô nhận biết Chúa đã hiệp một dân I-sơ-ra-ên và các dân ngoại trong Đấng Christ, vì ông nhận biết mọi sự mầu nhiệm mà Đấng Christ đã mạc khải cho ông. Nên ông vui lòng làm người tù của Đấng Christ, nghĩa là chịu dưới quyền, chịu phục tùng Đấng Christ, làm theo ý muốn Chúa. Ông vui lòng làm theo ý muốn Chúa là đem Tin Lành rao giảng cho những dân ngoại, trong đó có con dân Chúa tại Ê-phê-sô.

2. Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã ban cho ông ân điển của Ngài, là hiểu biết những sự mầu nhiệm về Đấng Christ. Nhưng sự ban cho đó là để phục vụ con dân Chúa, để ông rao giảng, giãi bày những sự mầu nhiệm ấy. Con hiểu sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em cũng giống như việc một người vợ được Chúa ban cho sự hiểu biết là để phụ giúp chồng trong các công tác của Hội Thánh vậy.

3. Phao-lô đã nói về sự mầu nhiệm mà chính Chúa đã mạc khải cho ông trong những lời trước đó. Ông đã được Chúa bày tỏ và ban cho sự thông hiểu thế nào, thì ông đã chia sẻ lại với con dân Chúa tại Ê-phê-sô như thể ấy, để họ cũng được thông hiểu sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

4. Sự mầu nhiệm của Đấng Christ trong các thời đại trước chưa được công bố như thời kỳ ân điển hiện nay. Trong thời kỳ Hội Thánh, các sứ đồ và các tiên tri thánh của Chúa được nhận biết sự mầu nhiệm của Đấng Christ bởi thần trí. Nghĩa là bất cứ ai thật lòng tin nhận Chúa, kính sợ Chúa, được Chúa ban cho thần trí khôn sáng mà thông hiểu những sự mầu nhiệm của Đấng Christ mà Ngài muốn ông giảng dạy.

5. Sự mầu nhiệm ấy chính là những dân ngoại tin nhận Chúa thì được kết hiệp làm một với dân I-sơ-ra-ên, cả hai cùng trở nên một thân thể hiệp một trong Đấng Christ. Dân ngoại bởi Tin Lành, nghĩa là tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà được dự phần về lời hứa của Chúa trong giao ước mới.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, khi một người với tấm lòng kính sợ Chúa, thật sự hiểu biết sự mầu nhiệm của Đấng Christ thì họ sẽ vui lòng làm nô lệ cho Chúa và hầu việc Ngài. Không bao giờ Chúa ban cho sự hiểu biết là để người đó kiêu ngạo phục vụ cái tôi của mình. Vì vậy, mọi hành động làm ra để phục vụ cái tôi của mình không được Chúa kể là hầu việc Chúa, và người như vậy không được gọi là tôi tớ của Chúa.

2. Con học được rằng, Chúa có sự kêu gọi chung và riêng cho mỗi người, nhưng đều là các công việc hầu việc Chúa, phục vụ Hội Thánh, mang lại sự gây dựng, ích lợi cho người khác. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi người cần nhận biết Chúa muốn mình hầu việc Chúa qua việc gì và như thế nào.

3. Con học được sự chân thật và hết lòng của Phao-lô vì Chúa, vì con dân Chúa. Ông được Chúa mạc khải điều gì, thì ông rao giảng lại cho con dân Chúa, bởi ông muốn họ cũng được hiểu biết sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Con hiểu rằng, người hết lòng vì Chúa và vì anh chị em mình thì họ làm mà chẳng nghĩ hay toan tính điều gì cho mình.

4. Con học được rằng, những sự mầu nhiệm của Đấng Christ sẽ dễ hiểu với một người được Chúa ban cho thần trí khôn sáng, nhưng sẽ là khó hiểu đối với những người không có thần trí của Chúa. Vì vậy, bất cứ khi nào không hiểu được lời anh chị em góp ý, cáo trách mình thì con phải mau chóng tra xét lại có điều gì con phạm tội với Chúa mà chưa ăn năn, khiến tội lỗi che khuất làm mình không hiểu được hay không.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con và ban cho con được học, ghi lại những điều Chúa dạy dỗ. Nguyện xin Chúa giúp con biết áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/09/2023


Vũ Triệu Hùng
13/09/2023 21:28

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:1-6.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Con hiểu rằng, người tù là người bị mất quyền tự do, bị trói buộc, chịu những khổ cực. Cũng vậy, người tù của Đấng Christ là người hoàn toàn không còn tự do sống cho mình, nhưng sống cho Đấng Christ, chết vì Đấng Christ và chịu nhiều những khốn khó trong linh vụ. Bởi những gì Phao-lô đã trình bày trong chương 1, chương 2 mà Phao-lô làm người tù của Đấng Christ để rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Câu 2: Con hiểu rằng, quản lý ân điển của Đức Chúa Trời là quản lý những sự hiểu biết mầu nhiệm của Đấng Christ. Phao-lô cho biết, Đức Chúa Trời ban ân điển cho ông, là để hướng về con dân Chúa trong các dân ngoại, vì qua ông mà con dân Chúa nhận lãnh sự hiểu biết sâu nhiệm về Đấng Christ. 

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Câu 3 đến câu 5: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Phao-lô biết được những sự mầu nhiệm của Đấng Christ, qua đó ông giảng dạy cho con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô. Những sự mầu nhiệm của Đấng Christ chỉ được Đức Chúa Trời bày tỏ trong thời đại của Hội Thánh. Vì trước đó, trong các thời đại khác của loài người chưa từng được công bố. Trong thời đại của Hội Thánh, những sự mầu nhiệm của Đấng Christ được bày tỏ cho các sứ đồ và các tiên tri thánh trong thần trí. Sự mầu nhiệm của Đấng Christ được bày tỏ trong thần trí, vì thế nếu không phải là con dân Chúa chân thật thì sẽ không thể tiếp nhận và hiểu được sự mầu nhiệm này.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, điểm chính của sự mầu nhiệm đó là các dân ngoại, là những người đồng kế tự những giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đấng Christ và được hiệp một với dân I-sơ-ra-ên trong cùng một thân thể, là Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha về những sự mầu nhiệm Ngài bày tỏ cho con dân Chúa trong thời đại Hội Thánh. Xin Ngài giúp con ghi nhớ và được thỏa vui khi suy ngẫm Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
13/09/2023


Nguyễn Thị Nhung
13/09/2023 22:17

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ này con được suy ngẫm Lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:1-6. Con xin ghi ra sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha dạy dỗ con trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Thưa Cha, con hiểu rằng người tù của Đấng Christ tức là Phao-lô sống trong sự cai quản, cai trị của Đấng Christ, ông không còn tự do sống theo ý muốn mình mà ông sống cho Đấng Christ. Con hiểu rằng, ông dâng hiến cuộc đời mình cho Đấng Christ để Ngài sử dụng ông thành công cụ công bình của Ngài. Người tù của Đấng Christ còn nói đến sự Phao-lô bị bách hại, bị bỏ tù vì Tin Lành của Đấng Christ. Suy ngẫm về câu: người tù của Đấng Christ, con cũng hiểu tấm lòng của Phao-lô đối với Chúa, ông là người có sự tự do nhưng ông chọn làm một tù nhân để Đấng Christ cai trị ông, để Đấng Christ sống trong ông, và ông được hầu việc cho Đấng Christ.

Bài học con học được: Là một người con ở trong Chúa, con cũng như Phao-lô, con phải luôn có tấm lòng là người tù của Đấng ban sự sống cho con, luôn đặt Ngài cai trị con, con không còn tự do sống cho mình nữa.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Thưa Cha, con hiểu rằng người quản lý là người có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng trách nhiệm cao hơn người bình thường. Quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, con hiểu là mình luôn phải có trách nhiệm giữ vững đức tin của mình, và sau đó mình phải có trách nhiệm mang ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời hướng đến với những người chưa được cứu.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng những lời mà ông viết trước đó, những sự mà ông đã dạy dỗ cho họ về Thiên Chúa, về ân điển của Thiên Chúa được Chúa phơi bày cho Phao-lô biết để ông giảng dạy cho con dân Chúa sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, sự mầu nhiệm của Thiên Chúa còn được Phao-lô giảng dạy cho các dân ngoại.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Thưa Cha, con hiểu rằng trước thời Tân Ước thì sự mầu nhiệm của Đấng Christ chưa từng được công bố cho bất cứ ai, nhưng thời đại của Hội Thánh thì sự mầu nhiệm của Đấng Christ được tỏ ta trong thần trí của các sứ đồ và tỏ ra trong các tiên tri thánh của Ngài. Suy ngẫm đến đây thì con thấy rằng thời đại Hội Thánh là thời đại ân điển lớn nhất, và mỗi con dân Chúa được Đức Thánh Linh dẫn dắt để có sự hiểu biết về Thiên Chúa bằng thần trí, không như thời Cựu Ước họ chỉ có thể hiểu biết Thiên Chúa qua lý trí.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã chọn dân I-sơ-ra-ên làm dân Thánh của Ngài và kết giao ước với họ. Nhưng thời kỳ Tân Ước thì ân điển của Đức Chúa Trời cũng được ban cho các dân ngoại, bởi đức tin nơi Đấng Christ mà những người dân ngoại cũng được nhận lãnh lời giao ước. Họ được Đức Chúa Trời tha tội, họ được xưng là công bình và được kết hiệp với Hội Thánh của Đức Chúa Trời được hiệp một với Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
13/09/2023


Bùi Văn Vũ
14/09/2023 23:18

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Ngài vì những thời gian Ngài ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài để mỗi ngày con được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài, được lớn lên, trưởng thành trong nhà Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Ê-phê-sô 3:1-6. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Con hiểu rằng, vì tình yêu và ân điển của Chúa mà Đấng Christ đã nhập thế làm người để chết chuộc tội cho muôn dân, bởi cớ đó ông Phao-lô nguyện làm người tù của Đấng Christ nghĩa là luôn ở trong Đấng Christ, mang danh Đấng Christ, sẵn sàng chịu khổ để làm theo ý muốn của Đấng Christ, và ý muốn của Chúa dành cho ông đó chính là rao truyền Tin Lành của Đấng Christ cho người ngoại.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 2 đến câu 6: Con hiểu rằng, ân điển lớn nhất của Chúa dành cho loài người đó chính là sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người vì những tội lỗi mà loài người đã làm ra. Một người trước khi nhận được những ân điển của Chúa thì đầu tiên phải nhận được ân điển của sự cứu rỗi.

Ông Phao-lô được quản lý ân điển của Chúa bởi ông được Chúa giao phó việc rao truyền Tin Lành của Chúa cho những người ngoại, trong đó có con dân Chúa tại Ê-phê-sô.

Khi ông Phao-lô được giao phó làm sứ đồ của Chúa, ông không được Chúa lựa chọn như các sứ đồ khác là được Chúa kêu gọi khi Chúa còn đang trong thân thể xác thịt, mà ông được Chúa lựa chọn làm sứ đồ rao truyền Tin Lành cho những người ngoại bởi sự mạc khải của Chúa cho ông. Cho ông biết về sự mầu nhiệm rằng, trong những người ngoại, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa, thì họ được cùng một thân thể đó là Hội Thánh, họ sẽ được đồng cai trị cơ nghiệp đời đời cùng Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời.

Con hiểu rằng, sự mầu nhiệm mà Chúa mạc khải cho ông Phao-lô cũng đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh. Họ đã nghe và hiểu biết đó là thánh ý của Chúa bởi sự dẫn dắt, bày tỏ của Đức Thánh Linh trong họ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài, qua đó mà con biết càng hơn về chương trình ý muốn của Ngài trên đời sống của con, biết được càng hơn về tình yêu của Ngài dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
14/09/2023


Vũ Thị Thư
16/09/2023 14:04

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho gia đình con một tuần vừa qua được mọi sự bình an trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 3:1-6. Xin Cha ban ơn dạy dỗ để con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài để con biết sống và làm theo Lời Chúa.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.
2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Kính thưa Cha, con hiểu được Sứ Đồ Phao-lô tự gọi mình là “người tù của Đấng Christ”, là bởi vì ông đã không còn sống cho chính bản thân mình, nhưng ông sống và chết cho Chúa, ông coi mình thuộc về Chúa, là nô lệ cho Đấng Christ, làm người đầy tớ hầu việc Đấng Christ, ông sống và làm việc theo ý muốn của Đấng Christ. Và ông làm công việc đã được giao cho ông là giảng Tin Lành cho dân ngoại, ông chịu mọi sự dưới sự dẫn dắt và mạc khải của Chúa trong sự rao giảng Tin Lành và chăm sóc cho con dân Chúa là những người dân ngoại.

Và những điều ông rao giảng, và những sự mầu nhiệm về Đấng Christ, về Tin Lành đều là bởi Đức Chúa Jesus Christ trực tiếp mạc khải cho ông. Và ông bày tỏ lại cho các con dân Chúa ở khắp nơi biết được qua những bức thư mà ông gửi cho các Hội Thánh.

Những sự mầu nhiệm ở đây theo con hiểu là sự con dân Chúa được tự do trong Đấng Christ, ở trên luật pháp, được tự do khỏi những thói tục, luật lệ của Do-thái Giáo, con dân Chúa được hưởng những phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, đã được Thiên Chúa định trước, sắm sẵn trước cho những ai tin nơi Ngài, và những sự hiểu biết về Đấng Christ, về Lời Ngài.

Con hiểu rằng, những sự mầu nhiệm về Đấng Christ thì chỉ từ khi Đức Chúa Jesus sống lại, khi Đấng Thần Linh ngự vào con dân Ngài thì Ngài bày tỏ và mạc khải ra cho con dân Chúa biết được trong thần trí, còn những thời đại trước đó thì chưa được bày tỏ.

Con hiểu rằng, những sự ông Phao-lô bày tỏ ra thì các con dân Chúa khi có cùng một thần trí sẽ hiểu được những sự mầu nhiệm đó. Dù có thể trước đây họ chưa từng nghe thấy một điều gì giống như vậy.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con thần trí của Đấng Christ, nên dù có nhiều sự con chưa từng nghe từng biết, nhưng chỉ nghe người chăn giảng, nhận định thì con đều hiểu được và tiếp nhận được ngay những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài.

Con xin Cha làm sạch lòng con, mở tâm trí cho con để con luôn có tâm thần dịu dàng nhu mì, khiêm nhường, dễ dàng tiếp nhận được những lẽ thật và sự mầu nhiệm của Lời Chúa. Xin Cha ban cho con sự hiểu biết về Đấng Christ ngày càng hơn và cho con luôn ở trong tình yêu ân điển của Ngài. Con cũng xin Cha cho con có tâm tình như ông Phao-lô nhận thức và sống như một người tù của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày: 16/09/2023


Kim Loan Nguyen
17/09/2023 03:04

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha nhân từ của chúng con. Con xin nguyện tôn vinh, ca khen, thờ phượng Cha đến muôn muôn đời. Con xin dâng thân thể con là của lễ sống dâng lên Cha. Nguyện xin Cha soi sáng, dạy dỗ con để con mỗi ngày được đổi mới hơn, sống đẹp lòng Cha hơn. Con xin cảm tạ Cha với một ngày mới thật bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ Cha đã cho con một ngày được nhiều thời gian để học Lời Hằng Sống của Cha. Nguyện xin Cha dạy dỗ, giúp con hiểu đúng và hết lòng áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống của con. Thì giờ đây con xin trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Ê-phê-sô 3:1-6 như sau:

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô đã dùng chữ "người tù" của Đức Chúa Jesus Christ để nói cho các anh chị em ở Ê-phê-sô biết rằng: Ông đã từng bị bách hại, bị tù đày khi mang Tin Lành đến cho các dân ngoại. Đặc biệt hơn là ông muốn cho mọi người biết dù chịu rất nhiều khó khăn, thử thách, ông vẫn cam tâm tình nguyện làm tù nhân của Đấng Christ. Ông chấp nhận sự cầm quyền của Đấng Christ. Từ chức vụ sứ đồ đến các việc ông làm là đi rao giảng Tin Lành cho dân ngoại đều là làm theo mệnh lệnh của chủ nhân ông là Đức Chúa Jesus. Ông sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô nói Đức Chúa Trời đã ban cho ông chức vụ quản lý ân điển hướng về các anh chị em. Nghĩa là ông phải có trách nhiệm rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho tất cả mọi người. Hướng dẫn, giúp đỡ các anh chị em còn yếu đức tin. Khuyên bảo những ai làm sai Lời Chúa, thậm chí còn phải trách mắng những ai phạm lỗi, để họ quay trở về ăn năn, xin lỗi Chúa. Để đảm bảo ân điển Thiên Chúa ban đều đến được các anh chị em.

Thưa Cha, ở đây con hiểu công việc người quản lý không hề dễ dàng. Vì thứ nhất phải quản lý bản thân mình trước để không bị sa ngã trước cám dỗ, rồi sau mới đi quản lý người khác. Ở cuộc sống thế giới vật chất, chức vụ quản lý thì lương rất cao. Nhưng ở đây Sứ Đồ Phao-lô làm chức vụ sứ đồ và quản lý ân điển của Đức Chúa Trời thì ông bị tù đày, bị bách hại, bị đánh đập nhưng vì lòng kính sợ và yêu mến của ông với Đức Chúa Trời, mà ông làm tù nhân của Đấng Christ với tấm lòng rất thỏa mãn với sự lựa chọn của chính ông. Con học được rằng, khi một con dân Chúa yêu Ngài, vững tin nơi Ngài với tất cả linh hồn, hết sức, hết trí khôn thì họ sẽ luôn không mệt mỏi, vui thỏa, dù gặp bao nhiêu khó khăn thử thách họ vẫn vững lòng bước đi trong đức tin vào Chúa Jesus Christ.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho mọi người biết được, những gì ông giảng dạy về sự mầu nhiệm của Lời Chúa. Việc Thiên Chúa đã lựa chọn, tiền định, ấn chứng Hội Thánh. Cũng như vinh quang và quyền thế của Thiên Chúa thể hiện qua Hội Thánh và trên Hội Thánh. Địa vị của các thánh đồ và sự hiệp nhất của dân I-sơ-ra-ên với các dân tộc khác trong Hội Thánh. Khi con dân Chúa đọc về sự giảng dạy của ông sẽ hiểu được ông đã thông hiểu sự mầu nhiệm của Đấng Christ như thế nào. Tất cả các điều ông nói trước đó đều được sự mạc khải từ Thiên Chúa.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Con hiểu rằng: Vào các thời đại khác là từ thời đại của Cựu Ước đến thời trước khi Đấng Christ đến, thì sự mầu nhiệm của Đấng Christ chưa công bố cho con cái loài người biết. Nhưng bây giờ thời của ân điển, thời kỳ của Hội Thánh được thành lập, thì sự mầu nhiệm của Đấng Christ đã được bày tỏ cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài. Đó là được Đức Thánh Linh soi sáng dẫn dắt vào lẽ thật bằng thần trí.

Và chỉ những ai thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ thì mới hiểu được sự mầu nhiệm đó trong thần trí.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Con hiểu rằng: Khi xưa chỉ dân tộc I-sơ-ra-ên mới được dự phần vào giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, chỉ cần những ai thật lòng tin nhận Tin Lành của Đấng Christ thì cũng được là con cái đồng kế tự. Cả hai sẽ được hiệp là một trong Hội Thánh của Đấng Christ. Cùng được dự phần chung trong giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu bài học trên đây. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con cơ hội được đón nhận Tin Lành của Đấng Christ. Nguyện xin Cha dạy dỗ và khắc sâu mọi điều Cha dạy vào trong tâm trí của con. Xin Cha cũng giữ gìn con trong ân điển thương xót của Ngài. Để con không bị trật phần ân điển cho đến ngày Đấng Christ đến. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Thị Lan
19/09/2023 00:46

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương, con xin dâng lời tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời của Ngài trong Ê-phê-sô 3:1-6. Con kính xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu và áp dụng đúng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con xin ghi chép những điều con học được như sau:

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Phao-lô nhận mình là người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại. Con hiểu là Phao-lô đã bằng lòng trong sự ràng buộc với Đấng Christ, trói mình trong Đấng Christ, vâng phục các điều răn và Luật Pháp của Chúa.

Có thể lúc ông viết thư này, ông cũng ý thức được sự mình theo Chúa sẽ bị bách hại, bỏ tù, khi ông nhận mệnh lệnh Chúa giao, đi rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Thực tế ông đã hết lòng làm tròn công việc Chúa kêu gọi và đã bị bách hại rất lớn, đã bị bỏ tù.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Thưa Cha, con rất thích cách dùng "sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời" ở câu 2 mà Phao-lô dùng. Phao-lô đã nhận rõ được công việc Chúa giao, là đi rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, cụ thể là ông hướng tình yêu của Đức Chúa Trời, Tin Lành của Đấng Christ Jesus tới các anh chị em, là những người được nghe biết. Đây là ân điển Chúa ban cho ông, Chúa muốn ông quản lý thật tốt ân điển đó cho Ngài.

Câu 3 và 4, Phao-lô tỏ lòng biết ơn, cảm tạ Chúa, bởi những gì ông rao giảng, trong sự thông hiểu Lẽ Thật là đến từ Chúa. Nhờ Chúa tỏ sự mầu nhiệm cho ông, mà ông mới có được.

Cũng vậy, những anh chị em nghe hiểu, tiếp nhận những lẽ thật ông rao giảng đều là bởi sự ban cho của Chúa, Chúa bày tỏ lẽ mầu nhiệm cho thì chúng con mới có thể hiểu và nhận lấy được.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Con hiểu trong các thời đại khác là trong những thời đại trước thời đại Hội Thánh.

Trước khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết chuộc tội cho toàn thế gian, thì Tin Lành về Đức Chúa Jesus Christ chưa được công bố cho con cái loài người qua các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí, con dân Chúa cũng chưa được Đức Thánh Linh ngự để bày tỏ sự mầu nhiệm của lẽ thật.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Con dâng lời tạ ơn Chúa, bởi ân điển của Đức Chúa Jesus, bởi Tin Lành của Ngài, mà các dân ngoại, trong đó có chúng con, được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ; được trở nên đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể với Ngài, cùng thuộc Hội Thánh của Ngài. Ngài đã bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Ngài trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.

Kính lạy Cha, qua bài học hôm nay, con học được sự cao trọng và quý giá vô cùng khi mỗi chúng con được ở lại trong Hội Thánh của Ngài.

Hội Thánh thật của Ngài là hết cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống trung tín với Chúa. Chỉ ở trong Hội Thánh của Ngài, chúng con mới được Ngài bày tỏ lẽ mầu nhiệm, là những sự thông hiểu và được Ngài ban năng lực để sống trung tín theo ý Ngài.

Thưa Cha, con hiểu được rằng, sự khôn ngoan, thông sáng Cha ban cho chúng con trong thần trí là điều vô cùng quý giá, vượt trội trên hết mọi sự trí thức khôn ngoan nhất trong cuộc đời này. Con kính xin Cha cứ cho chúng con được thêm lên sự khôn ngoan, thông sáng qua từng ngày, đang khi chúng con bước đi với Ngài trên đất này. Xin Cha cho chúng con mãi trung tín với Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Cha! Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Thị Lan
19/09/2023


Trần Hữu Tường
21/09/2023 12:07

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.
2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an, giờ này Ngài ban cho con có thời gian để viết bài chia sẻ sự suy ngẫm Lời Chúa của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con trong lúc con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu 1.

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Thưa Cha, qua câu Thánh Kinh trên con thấy biết ơn Sứ Đồ Phao-lô đã vì những người dân ngoại trong đó có con đây, mà chịu làm người tù của Chúa để rao giảng Tin Lành và những sự mầu nhiệm của Chúa cho những người dân ngoại.

Thưa Cha, qua hình ảnh của Sứ Đồ Phao-lô, con cũng nhớ đến người chăn của mình. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có người chăn chân thật đến từ nơi Ngài để dạy dỗ dẫn dắt con dân Chúa tại Việt Nam trong đó có con đây. Con biết rằng, người chăn đã vì bầy chiên mà cũng chịu làm người tù cho Đấng Christ. Cô chú đã từ bỏ hết mọi sự để sống theo chương trình mà Chúa đã đặt để trên cô chú. Thời gian qua con thấy cô chú vì bầy chiên mà đã lao nhọc rất nhiều. Có những ngày chú không ngủ vì phải làm việc cho Chúa, còn cô thì con thấy gầy đi nhiều qua năm tháng. Nghĩ đến cô chú con thấy thương cô chú lắm.

Thưa Cha, qua bài học ngày hôm nay con thấy mình cần phải gắng sức sống đẹp lòng Chúa để làm cho cô chú vui lòng. Vì con biết rằng khi nhìn thấy con chiên sống đẹp lòng Chúa thì cô chú sẽ rất vui vì thấy công khó của mình không uổng phí. Thêm nữa, con cần chú ý đến những điều cô chú mong muốn ở con dân Chúa để nhanh chóng đáp lại, để cô chú cũng thêm sự vui lòng trong chức vụ. Con cũng phải cố gắng trong việc làm kiếm sống, sống tiết kiệm để có thêm tiền dâng hiến cho cô chú để cô chú có thêm tiền để chi tiêu trong cuộc sống.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức để con làm được những điều con đã học. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
21/09/2023


Nguyễn Thị Thúy My
25/09/2023 07:04

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một đêm ngủ nghỉ được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Con cầu xin Cha chữa lành bệnh cho bầy vật nuôi của chúng con được khỏe mạnh trở lại. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin ngày càng vững vàng nơi Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Ê-phê-sô 3:1-6 như sau:

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói lên sự lao khổ trong chức vụ của ông, khi ông rao giảng Tin Lành cho các dân ngoại. Cũng nói lên sự con dân Chúa không còn sống cho mình nữa, nhưng phải từ bỏ mình đi, vác thập tự giá chịu khổ mỗi ngày mà theo Chúa.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,
3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,
4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

Câu 2-4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói đến sự kiện Đức Chúa Trời ban ân điển cho ông, nhưng ân điển ấy hướng về các dân ngoại, vì qua ông mà những con dân Chúa thuộc các dân ngoại hiểu biết cách siêu nhiên về những sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Và cũng bởi ân điển Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa thuộc các dân ngoại, qua sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô, chính là sự mạc khải về sự mầu nhiệm của Đấng Christ.

5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Câu 5: Con hiểu rằng, sự mầu nhiệm của Đấng Christ chưa từng được công bố trong các thời đại, nhưng trong thời kỳ Hội Thánh thì sự mầu nhiệm của Đấng Christ đã được tỏ ra cho những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Những người ấy là con dân chân thật của Ngài, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ, được tương giao mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa trong thần trí.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Câu 6: Con hiểu rằng, bất cứ ai, thuộc về dân tộc nào, khi tin nhận Tin Lành thì họ được hiệp một với dân I-sơ-ra-ên về phần thuộc linh, trở thành thân thể của Đấng Chrits. Được dự phần trong lời hứa giao ước của Đấng Christ và được đồng kế tự với Ngài trong Thiên Đàng.

Lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu ở trên, để qua bài học hôm nay con học được rằng, như Sứ Đồ Phao-lô nói ông "làm người tù của Đấng Christ Jesus". Thì con hiểu ngày nay chính con cũng đã là người nhận được sự mầu nhiệm của Đấng Christ qua sự giảng dạy của người chăn. Con phải chịu khổ mỗi ngày vì sự mầu nhiệm mà Chúa đã ban cho con, để qua đó con cũng đem đến sự mầu nhiệm của Đấng Christ cho người khác qua chính nếp sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Nguyễn Thị Thúy My
25/09/2023


Bùi Mạnh Cường
03/10/2023 21:44

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa gìn giữ con, con cảm tạ Chúa đã ban ơn và giúp đỡ con để con tự thay thế phụ tùng xe ô tô, tiết kiệm được nhiều chi phí so với việc đưa xe ra gara ô tô. Con cảm tạ Chúa cho con được học Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô 3:1-6. Xin Chúa dạy dỗ con để con hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này. Sau đây con trình bày lại sự hiểu của con:

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Con biết rằng Phao-lô là một thánh đồ đặc biệt của Chúa. Ông xuất thân là một người Do-thái nhưng lại làm nghề thu thuế. Đã bách hại con dân Chúa rất nhiều. Nhưng về sau ông được Chúa thần cảm và bắt phục. Ông đã trở thành một thánh đồ trung tín của Chúa. Ông đã đem Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa đến cho dân ngoại không thuộc người Do-thái. Ông đã từ bỏ tất cả mà đi theo Chúa, sống đẹp lòng Chúa, thậm chí ông còn bị thế gian bắt bớ, bỏ tù vì danh Chúa. Ông đã hết lòng sống cho Chúa và chết cho Chúa. Có thể coi ông là người tù của Đấng Christ. Hết lòng rao giảng Tin Lành cho dân ngoại.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá. Kể cả người Do-thái lẫn dân ngoại. Qua Phao-lô mà nhiều dân ngoại được tiếp nhận Tin Lành và họ đều được coi là con cái của Đức Chúa Trời và được nhận ân điển của Đức Chúa Trời qua Phao-lô.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã mạc khải cho Phao-lô biết sự mầu nhiệm của ân điển đến từ Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho dân ngoại.

4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

Con hiểu rằng ông Phao-lô rất thông hiểu về sự mầu nhiệm của Đấng Christ, và ông đã bày tỏ lại cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Điều mầu nhiệm ấy trong các thời đại trước thời đại Hội Thánh chưa từng được công bố và bày tỏ cho ai. Và đến thời đại của Hội Thánh, sự mầu nhiệm ấy đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.

6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Con hiểu rằng tất cả nhưng ai xưng nhận tội, ăn năn tội và tin nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ đều là những người đồng kế tự. Trong đó có cả những người I-sơ-ra-ên và người không thuộc dân I-sơ-ra-ên. Tất cả sẽ hợp thành một thể thống nhất trên cùng một chi thể gọi là Hội Thánh. Tất cả sẽ là con nuôi của Đức Chúa Trời, là dòng dõi của Áp-ra-ham thuộc linh và đều được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Nguyện sự mầu nhiệm của Đấng Christ luôn bao phủ mỗi anh chị em trong Hội Thánh chân thật của Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 03/10/2023


Hoàng Thị Hồng
05/10/2023 07:57

Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Tôn Kính của con ở trên trời!

Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa trong Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1. Nguyện xin Cha dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

1 Vì thế mà tôi, Phao-lô, làm người tù của Đấng Christ Jesus vì các anh chị em, những người dân ngoại.

Sứ Đồ Phao-lô trở nên tù nhân vì giảng Tin Lành của Đấng Christ cho người ngoại, để người ngoại được hưởng ân điển mới vì trước kia họ bị xem là kẻ xa lạ, không có Đức Chúa Trời cùng không hy vọng đời sau.

2 Như các anh chị em đã nghe về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời, sự ấy đã ban cho tôi, hướng về các anh chị em,

Sứ Đồ Phao-lô nói lại cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô biết về sự quản lý ân điển của Đức Chúa Trời là kế hoạch trong chương trình của Đức Chúa Trời trên ông, Ngài dùng ông truyền tải sứ điệp ân điển cứu rỗi của Đấng Christ cho các tín đồ người ngoại, là những kẻ ở xa và con dân Chúa tại Ê-phê-sô cho hiểu biết đức tin trong sự cứu rỗi của Ngài.

3 bởi sự mạc khải mà Ngài đã làm cho tôi biết sự mầu nhiệm như tôi đã viết trong mấy lời trước đó,

“Sự mầu nhiệm” mà Phao-lô đã được Đức Chúa Trời mạc khải là những chân lý còn được giữ kín chưa tỏ lộ cho ai biết trong vòng con cái loài người, nhưng Ngài đã cho ông biết khi ông trở lại với Ngài, về Đấng Christ cùng ý muốn tốt lành của Ngài đối với dân sự Chúa để ông phân phát, giảng dạy cho họ, như ông đã từng nói.

4 là điều mà khi các anh chị em đọc đến thì có thể hiểu được sự thông hiểu của tôi trong sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
5 Điều ấy trong các thời đại khác, chưa từng công bố cho con cái của loài người biết, như bây giờ đã được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Ngài trong thần trí.
6 Ấy là các dân ngoại là những người đồng kế tự, thuộc về cùng một thân thể, là những người bởi Tin Lành được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô nói điều ấy là sự mầu nhiệm của Đấng Christ, mà từ trước đó chưa được tỏ cho ai biết. Và giờ đây, đã được ban cho không phải chỉ mình ông nhưng các sứ đồ và các tiên tri thánh được biết, để họ rao giảng cho dân sự của Chúa trong Hội Thánh. Đó là chương trình đã định trước của Đức Chúa Trời trên các dân ngoại, là sự đến thời điểm Ngài sẽ ban ân điển cứu rỗi của Đấng Christ cho các sắc dân người ngoại, để họ được cùng hiệp một với dân I-sơ-ra-ên trong thân thể của Hội Thánh, và Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, chỉ bởi đức tin vào máu chuộc tội của Đấng Christ cho họ, họ sẽ được là người đồng kế tự, được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì con được ở trong Hội Thánh của Ngài và cũng được kể là người đồng kế tự, được dự phần về lời hứa của Ngài trong Đấng Christ. Ngày nay chúng con là những người có phần trong sự quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con rao giảng sứ điệp này rộng ra cho mọi người để họ được cứu, vì Tin Lành không phải một điều bí mật để chúng con cất giữ riêng cho mình, nhưng là một tin mừng cho muôn dân. Nguyện xin Chúa ban ơn trên các anh chị em chúng con trong các linh vụ rao truyền Tin Lành được kết quả, mang nhiều linh hồn ở xa về gần với Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Hoàng Thị Hồng


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ