Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Hôm nay, ngày 04/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 1:12-21.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao những sự hoạn nạn và những sự bách hại mà Phao-lô gánh chịu lại "đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành" (câu 12-13)?
2. Tại sao Phao-lô bị bách hại, xiềng xích mà nhiều con dân Chúa lại vững lòng càng hơn, dạn dĩ rao giảng Tin Lành (câu 14)?
3. Tại sao lại có người rao giảng Tin Lành vì lòng ganh ghét và cạnh tranh (câu 15)?
4. Vì sao những kẻ "công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật" lại nghĩ rằng, khi làm như vậy, họ sẽ "thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích" của Phao-lô (câu 16)?
5. Lời rao giảng Tin Lành giả vờ, không thành thật có đem người nghe đến với sự cứu rỗi không (câu 18)?
6. Đấng Christ được tôn cao và vinh hiển trong thân thể của Phao-lô như thế nào (câu 20)?
7. "Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi" có nghĩa gì (câu 21)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Đấng Christ có đang được tôn cao và vinh hiển trong thân thể của bạn không?
2. Bạn có cùng một tâm tình với Phao-lô để nói: "Đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi" không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-1_12-21/

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
04/10/2023 20:43

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài vẫn cho con sức khỏe và cơ hội để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 1:12-21.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Tin Lành là ân điển của Thiên Chúa cứu loài người thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Tin Lành của Thiên Chúa có năng quyền tuyệt đối mà không thế lực nào có thể ngăn cản sự truyền bá của Tin Lành, bởi vậy, trong thực tế, dù luôn có sự bách hại cản trở song hành, nhưng Tin Lành vẫn đến được với nhiều dân, nhiều nước và tấn tới mạnh mẽ càng hơn trong sự bách hại mà trường hợp của Phao-lô là một điển hình.

Những sự hoạn nạn và những sự bách hại mà Phao-lô gánh chịu "đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành" bởi vì, sự Phao-lô bị tù bởi danh của Đấng Christ đưa ông tới cơ hội được bày tỏ Tin Lành nơi chốn công đường, ông được rao giảng Tin Lành cho các bậc cầm quyền thời bấy giờ là các thống đốc, vua, và những người thân cận của vua.

Qua sự việc Phao-lô bị bách hại, xiềng xích mà nhiều con dân Chúa lại vững lòng càng hơn, dạn dĩ rao giảng Tin Lành là bởi vì, khi chứng kiến Phao-lô trong cảnh tù đày vẫn vững lòng tin cậy và rao giảng Tin Lành, điều đó khiến con dân Chúa vững tin càng hơn vì biết rằng điều xảy ra cho Phao-lô là thánh ý của Chúa, chương trình của Ngài là dùng Phao-lô mang Tin Lành tới cho những người thuộc hàng vua chúa của La-mã thời đó.

Cùng thời với Phao-lô, có những người rao giảng Tin Lành với ý tốt, là muốn người khác được cứu giống như mình, nhưng cũng có những kẻ rao giảng Tin Lành vì lòng ganh ghét và cạnh tranh với Phao-lô, họ thấy nhiều người đến với ông qua sự rao giảng nên họ muốn bằng ông hoặc hơn ông. Họ muốn chất thêm gánh nặng xiềng xích cho ông vì họ cho rằng ông cũng như họ, sự họ làm sẽ khiến ông bực dọc, khó chịu, nhưng họ đã lầm, bởi điều đó chỉ khiến cho những người đang rao giảng Tin Lành bởi tình yêu có cơ hội so sánh và nhận biết công việc mà Phao-lô đang làm là đến từ Chúa để bênh vực Tin Lành.

Dù mục đích của những người đó không mang ý tốt nhưng Tin Lành vẫn được rao ra và đến được với người có tấm lòng đang khao khát đón nhận, và bởi vậy Phao-lô cứ vui mừng và sẽ mãi vui mừng vì thánh ý của Thiên Chúa bằng cách này hay cách kia vẫn được thành toàn.

Phao-lô dù ở trong cảnh tù đày, ông không hổ thẹn hay sờn lòng trước những nghịch cảnh xảy ra đối với mình. Ông càng không hổ thẹn bởi nếp sống của bản thân. Từ khi nhận biết Chúa, ông đã dùng thân thể mình để tôn vinh Đấng Christ, qua nếp sống hết lòng yêu kính Chúa và phục vụ Ngài của mình, dù ông sống hay chết thì Đấng Christ cũng đều được tôn vinh, bởi ông sống cũng vì cớ Tin Lành và chết cũng vì Tin Lành.

Phao-lô thực sự sống cũng vì Chúa và chết cho Chúa. Thời gian ông còn sống trong thân thể xác thịt sau khi nhận biết Chúa là những tháng ngày ông tận hiến cho mục đích của Ngài. Ông không còn màng tới điều gì ngoài nhắm mục đích Chúa đặt trước mắt ông và chạy, bởi vậy với ông, sự chết là điều ích lợi vì ông đã hoàn thành cuộc đua, chiến thắng và trở về gặp Chúa trong sự vinh quang và hưởng mọi lời hứa phước hạnh bên Ngài trong Thiên Quốc.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về bài học hôm nay, qua tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô con học được rằng:

Để có được tấm lòng kiên định, vững vàng vượt qua những nghịch cảnh xảy đến với mình, con dân Chúa rất cần sự cầu thay của anh chị em cùng Cha. Lời cầu thay dâng lên Chúa với tấm lòng tha thiết, cầu xin Chúa giải cứu anh chị em ra khỏi nghịch cảnh, là điều đẹp lòng Ngài, qua đó Chúa ban năng lực cho người đang ở trong nghịch cảnh như Hội Thánh Chúa tại Phi-líp đã làm cho Phao-lô.

Một người hết lòng yêu kính Thiên Chúa trước hết được bày tỏ qua nếp sống tôn vinh Ngài. Tận dụng thì giờ những ngày còn trong xác thịt để ưu tiên công việc của nhà Chúa, và biết chắc rằng, khi chết là điều ích lợi cho mình vì biết rõ bản thân đã hoàn thành những điều Chúa muốn mình làm khi còn sống trong xác thịt.

Con cũng học được tấm gương từ con dân Chúa tại thành Phi-líp, khi hết lòng đồng công cùng Phao-lô trong mục vụ. Đời sống của họ là minh chứng cho năng lực biến đổi và đắc thắng của Tin Lành. Dù có bất kỳ sự cản trở nào thì Tin Lành của Thiên Chúa vẫn tấn tới làm thành mục đích tốt lành của Ngài đối cùng loài người.

Cảm tạ Chúa bởi ơn thương xót và quyền năng vĩ đại của Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái lòng con biết ơn Ngài đã ban cho con bài học và dạy dỗ con qua sự suy ngẫm trong bài học hôm nay.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 04/10/2023


Lê Minh Dương
05/10/2023 01:13

Lê Minh Dương: Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài vì sự chu cấp của Ngài trên gia đình con trong chuyến đi sinh của vợ con. Thời gian trôi qua thật nhanh, chuyến đi sinh lần này của vợ con mới đây đã gần một tháng, và ngày mai chúng con được trở về Đông Viên, cùng với đứa con bé bỏng, đáng yêu mà Ngài ban cho chúng con. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 1:12-21. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng qua sự bị xiềng xích của Phao-lô với con mắt xác thịt thì đó là điều bất hạnh, đáng thương, không có niềm vui. Thưa Cha, con hiểu rằng nhưng đối với Phao-lô điều đó lại là một điều phước hạnh vì mang đến nhiều ích lợi cho việc rao giảng Tin Lành và làm vững lòng nhiều người, khiến họ rao giảng Tin Lành chẳng chút sợ hãi.

Thưa Cha, con hiểu rằng qua sự bị xiềng xích của ông, mà ông có cơ hội nói về Chúa cho những bậc thẩm quyền, trong khi ông bị bắt đưa từ nơi này đến nơi khác để xét xử. Trong khi bị tù, ông vẫn vui mừng trong Chúa, vẫn cứ nói về Chúa, mặc dù đó là người xét xử ông. Vì thế Tin Lành cứ tấn tới càng hơn. Qua đó còn cho thấy Tin Lành của Chúa không bao giờ bị khuất phục bởi bất cứ quyền lực nào. 

Thưa Cha, con hiểu rằng qua sự bị xiềng xích của Phao-lô không những Tin Lành càng tấn tới mà còn làm nhiều người vững lòng, rao giảng Tin Lành chẳng chút sợ hãi. Quả thật, bởi trong nghịch cảnh mà Phao-lô vẫn đầy kết quả trong Chúa khiến nhiều người được ích lợi, qua đó chứng minh cho họ thấy, bổn phận rao giảng Tin Lành là phải rao giảng, còn bị bắt, bị ném bởi người thế gian đó là việc của Chúa nếu Ngài cho phép nó xảy ra.

Thưa Cha, con hiểu rằng việc có vài kẻ vì lòng cạnh tranh với Phao-lô mà rao giảng Tin Lành, những người như vậy là những người xấu trong Chúa, họ rao giảng chỉ muốn được tiếng khen, được hơn Phao-lô trong sự rao giảng, và qua đó nghĩ rằng sẽ thêm gánh nặng cho Phao-lô, vì họ tưởng rằng Phao-lô cũng như họ, cạnh tranh như họ, sợ người khác rao giảng có nhiều người tin Chúa hơn mình. Thưa Cha, con thấy Phao-lô thì ngược lại. Ông vui mừng khi thấy Tin Lành được công bố dù là công bố vì lòng cạnh tranh, nhưng sự công bố đó đúng lẽ thật nên ông vui mừng cảm tạ Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù là rao giảng Tin Lành giả vờ vì lòng cạnh tranh hay rao giảng thật lòng, thì Đấng Christ cũng được rao giảng, chính những sự rao giảng như vậy mang đến sự ích lợi cho ông. Vì có nhiều người tin Chúa, sống nếp sống thánh khiết thì những người cầm quyền thấy được nếp sống đó mà hiểu được con dân Chúa luôn sống tuân thủ luật pháp, sống yêu thương, hy sinh, giúp đỡ người khác.

Vì chính Phao-lô bị những người Do-thái lên án ông rao giảng thứ đạo lạ, gây rối dân chúng, và qua nếp sống con dân Chúa như vậy càng khiến cho người xét xử ông không có cớ để kết tội Phao-lô, giúp ông có thể được thả ra tự do. Nhưng sự tự do của ông còn phụ thuộc vào sự cầu thay của Hội Thánh và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù bị xiềng xích hay được tự do, mục đích đời sống của ông là đi rao giảng Tin Lành. Khi bị xiềng xích ông không thể tự do đi lại để thăm viếng con dân Chúa, nhưng khi tự do rồi lòng ông nóng lòng muốn gặp lại những người thân yêu trong đó có con dân Chúa tại Phi-líp. Thưa Cha, con thấy cuộc đời của Phao-lô luôn làm tôn cao danh Ngài, và ông có khẳng định điều đó trong câu 19: "Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết."

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện những sự hiểu trên đây của con giúp con áp dụng vào đời sống một cách thông sáng, để con kết nhiều quả lành trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
05/10/2023


Đặng Thái Học
05/10/2023 08:49

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 1:12-21 - Sự Bất Khuất của Tin Lành.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh hôm nay.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại thành Phi-líp với lời kêu gọi thân thương, trìu mến giữa ông và con dân Chúa, là các anh chị em cùng Cha. Ông muốn con dân Chúa tại thành Phi-líp biết về những điều xảy ra cho ông trong mục vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh. Bởi lòng trung tín trong mục vụ mà ông bị khổ cực, thiếu thốn, bắt bớ, tra tấn, tù đầy ngoài sự tưởng tượng của con dân Chúa, nhưng những sự đó đã đem đến càng hơn cho sự tấn tới của Tin Lành. Vì tấm lòng trung kiên, sốt sắng hầu việc Chúa mà những sự bị xiềng xích của ông trong Đấng Christ được tỏ ra bằng sự phán xử công khai của những bậc cầm quyền giữa chốn công đường và mọi nơi khác, để bêu riếu, hạ nhục ông.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Tấm gương của Phao-lô trong sự chịu đựng mọi nghịch cảnh vì Tin Lành, khiến cho nhiều anh chị em cùng đức tin với ông càng thêm vững lòng tin cậy vào quyền năng của Tin Lành cứu rỗi, dạn dĩ càng hơn, và được khích lệ trong việc rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ, bất chấp mọi nghịch cảnh, vượt qua sự sợ hãi.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.

Tại thời điểm Phao-lô rao giảng Tin Lành, có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh với ông, bởi ông là người được đầy ơn, lừng danh trong mục vụ. Nhưng cũng có những người vì ý tốt, muốn noi gương Phao-lô để đem Tin Lành chân thật đến cho nhiều người. Thực tế trong các giáo hội mang danh Chúa ngày nay đã và đang diễn ra những sự ganh đua trong chức vụ giữa những người giữ các chức vụ, muốn đề cao bản thân, dẫn đến sự xáo trộn, bỏ qua Lẽ Thật mà con dân Chúa đáng phải giữ lấy.

16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.

Trong thời của Phao-lô cũng như thực tế ngày nay, những kẻ công bố về Đấng Christ cách rộng rãi ra khắp thế gian vì lòng cạnh tranh, họ tưởng rằng, những việc làm ấy làm gia tăng những gánh nặng, tạo ra áp lực cho sự bị xiềng xích, lao tù của Phao-lô, nhằm khống chế chương trình rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người.

17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Nhưng những người công bố Tin Lành cứu rỗi của Chúa bởi tình yêu đồng loại, cứu những người đang trong sự hư mất, thì họ biết rằng, Phao-lô được Chúa chọn và sai đi rao giảng và có trách nhiệm chống lại những giáo lý nghịch lại Tin Lành chân chính.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Phao-lô đặt câu hỏi và trả lời rằng, dù những kẻ giả hình hay thật lòng trong sự rao truyền Tin Lành, thì Đấng Christ cũng vẫn được rao giảng ra khắp nơi. Vì thế mà trong khi Phao-lô bị xiềng xích, lao tù, bắt bớ trong hiện tại, ông vẫn cứ vui mừng trong sự khẩn xin và sẽ vui mừng mãi mãi trong mọi hoàn cảnh.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Vì Phao-lô biết rằng, mọi sự bắt bớ đối với ông sẽ trở nên sự giải cứu ông ra khỏi, thông qua sự khẩn xin của con dân Chúa và sự giải cứu từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là đức tin của Phao-lô vào sự cùng cầu xin phải lẽ của con dân Chúa và quyền năng của Thiên Chúa đối với những tôi tớ ngay lành của Ngài. Thiên Chúa là Đấng Công Chính, Ngài luôn luôn bảo vệ sự công chính theo ý Ngài, mỗi khi con dân Chúa gặp nan đề, nhưng nếu chúng con cùng đồng lòng dâng lên Ngài lời khẩn xin, thì chúng con được phước trong sự đồng công, dự phần vào chương trình của Ngài.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.

Phao-lô nóng lòng mong đợi, hy vọng sẽ được thoát khỏi xiềng xích, lao tù để tiếp tục ra đi rao giảng Tin Lành và thăm viếng con dân Chúa khắp nơi, mà không hổ thẹn về sự ông đã bị án phạt tù tội vì cớ danh Chúa, cũng như từ trước đến thời điểm hiện tại, ông luôn hướng về mọi sự vì vinh hiển và tôn cao danh Đấng Christ trong thân thể bị cực khổ cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay sự chết, ông vẫn hết lòng trung tín, sống cho Chúa, vì Chúa, và sống trong Chúa.

21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Phao-lô đã tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Đối với ông, đương thời, ông sống là Đấng Christ sống trong ông, hết lòng phụng sự Chúa trong mọi cảnh ngộ, và nếu Chúa cất ông ra khỏi thế gian vì những hoạn nạn Ngài cho phép xảy đến, thì cũng là điều ích lợi cho ông, cho Tin Lành, bởi ông hết lòng tin cậy vào Chúa.

Kính lạy Chúa!

Trải qua gần hai nghìn năm, từ ngày Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ, Ngài đã chịu biết bao sự bắt bớ, chống nghịch, và cuối cùng, Ngài đã bị dân Do-thái giáo kết án tử trên cây thập tự. Rồi sau khi Đức Chú Jesus Christ phục sinh và về trời, thì họ tiếp tục bách hại các sứ đồ và các môn đồ của Chúa. Và từ đó đến nay, con dân chân thật của Chúa tại các Hội Thánh địa phương vẫn không ngừng bị bách hại bởi các thế lực tôn giáo, chính quyền, do Sa-tan điều khiển, khiến những người có lòng tin không vững chắc vào Thánh Kinh, bị lung lạc trong sự lường gạt của chúng. Nhưng dù có phải đối diện với sự tấn công khốc liệt của các thế lực chống lại Tin Lành, thì sự tấn tới của Tin Lành luôn vượt lên, không chịu khuất phục trước mọi mưu kế của thế lực tối tăm.

Nguyện Đấng Christ luôn được tôn cao và vinh hiển trong thân thể của con. Con nguyện học theo gương Phao-lô trong sự phụng sự Chúa, và có đồng tâm tình với ông để nói: “Đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi."

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
05/9/2023


Nguyễn Christian Grace
05/10/2023 09:37

Suy Ngẫm Phi-líp 1:12-21

Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho chúng con thêm một ngày mới sống động trên đất để chúng con tôn vinh, thờ phượng, suy niệm về Cha và sống trong sự phước hạnh tràn đầy Cha ban. Con tạ ơn Cha ban cho con có sức khỏe và điều kiện học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha thêm sức cho con và soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật Lời Cha giúp con đây ngày càng có được tri thức càng hơn về Thiên Chúa kính yêu của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, Con xin kính dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Ngài được chép trong sách Phi-líp 1:12-21 như sau:

Câu 12 và câu 13: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành, vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.”

Kính thưa Cha,
Qua hai câu Thánh Kinh trên con hiểu Phao-lô muốn anh chị em cùng Cha hiểu rằng sự bắt bớ tù đày xiềng xích mà Phao-lô đang chịu vì Tin Lành không làm tổn hại đến Tin Lành, trái lại giúp cho Tin Lành của Đấng Christ càng được tỏ bày cho nhiều người càng hơn, qua đó càng chứng minh năng quyền của Tin Lành qua những con người nhỏ bé yếu ớt nhưng sẵn sàng hy sinh chịu khổ, chịu bách hại vì Tin Lành khiến cho Tin Lành càng ngày càng phát triển, tấn tới và không thể bị bắt phục. Phao-lô đã tận dụng chính sự mình bị đem ra “luận tội” trước công đường về đức tin để rao giảng biện luận và bênh vực cho Tin Lành. Con hiểu hàm ý Phao-lô muốn con dân Chúa hiểu rằng sự ông bị xiềng xích và đem ra trước công đường là cơ hội Chúa dùng ông để bày tỏ đức tin trong Đấng Christ, để rao truyền lẽ thật của Tin Lành Đấng Christ trước công chúng khiến cho nhiều người có cơ hội nghe và hiểu biết về Tin Lành càng hơn. Vậy nên sự Phao-lô bị đánh đập, bị ném đá và bị xét xử vì rao giảng Tin Lành một cách bất công trước tòa án, trước các nhà hội và trước Tòa Công Luận của người Do-thái là lợi ích cho Tin Lành, là sự khiến cho Tin Lành càng tấn tới càng hơn.

Câu 14: “Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.”

Phao-lô dẫn chứng sự việc cụ thể thực tế qua sự ông bị xiềng xích đã giúp cho nhiều anh chị em cùng Cha thêm phần dạn dĩ càng hơn trong mục vụ rao giảng về Đấng Christ mà chẳng sợ hãi. Bởi vì khi chứng kiến Phao-lô làm chứng về Tin lành và bênh vực Tin Lành trước công đường với những người có thẩm quyền thì nhiều con dân Chúa đã có sự yên tâm và dạn dĩ càng hơn. Thật vậy, khi chúng con học về tấm gương những anh hùng đức tin trong suốt chiều dài lịch sử giúp cho con được nâng đỡ và thêm lên đức tin vào trong Thiên Chúa, giúp con chuẩn bị tốt hơn cho mình tinh thần đối diện với những khó khăn bách hại vì Tin Lành và có sự dạn dĩ càng hơn khi rao giảng Lời Chúa cho những người lân cận. Vậy nên, đối với con dân Chúa, trong mọi cảnh ngộ Chúa cho phép xảy ra là cơ hội Chúa ban cho để rao giảng về Chúa, vì con dân chân thật của Chúa luôn hiểu và tin rằng mọi sự xảy ra trên đời sống mình là nằm trong thánh ý và sự cho phép của Chúa.

Câu 15 và câu 16: “Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt. Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu thực tế trong cuộc sống có người vì yêu kính tin cậy Thiên Chúa, vì biết ơn sự hy sinh của Đấng Christ, vì yêu linh hồn của tội nhân mà ra sức rao giảng ơn cứu rỗi của Đấng Christ đến cho nhiều người được cứu. Cũng không ít người vì lòng cạnh tranh ganh ghét, vì lợi bất nghĩa, vì ham danh, ham tiền mà rao giảng Đấng Christ.
Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài dùng tất cả mọi điều đó để phát triển Tin Lành và nâng đỡ đức tin cũng như tiếp thêm sức mạnh cho con dân chân thật của Ngài. Nên dẫu cho có nhiều người vì lòng không thành thật tưởng rằng sự công bố Đấng Christ của họ có thể khiến cho Phao-lô cảm thấy sự xiềng xích của mình thêm nặng nề. Nhưng sự thật Phao-lô với tâm tình sống và chết vì Đấng Christ nên ông đã vui mừng càng hơn khi thấy Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được rao giảng không cứ bằng cách nào miễn là trong lẽ thật. Con hiểu dù cho ma quỷ và những người không tin kính trong thế gian có dùng đủ mọi mưu mô và sự khôn ngoan trong sự hư không của họ để bách hại và tấn công Tin Lành, tấn công dân sự của Chúa mục đích khiến cho con dân Chúa mệt nhọc, hao tổn tinh thần và sức khỏe thể chất, hoặc khiến con dân Chúa vì sợ hãi mà lui đi trong đức tin. Nhưng thực tế thì không ai hay điều gì có thể làm sai lệch đi ý định và chương trình trọn vẹn tốt lành của Thiên Chúa trên những người yêu kính Ngài. Chính vì thế mà suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, cho dù Tin Lành và con dân Chúa bị đánh phá, bách hại một cách khốc liệt và tàn bạo nhưng không một điều gì, không một thế lực nào có thể lay chuyển được đức tin của con dân Chúa vào trong Thiên Chúa và có thể ngăn cản sự phát triển và tấn tới của Tin Lành. Như có chép: “Vì tôi tin chắc rằng: Chẳng phải sự chết, chẳng phải sự sống, chẳng phải các thiên sứ, chẳng phải các kẻ cầm quyền, chẳng phải các quyền lực, chẳng phải những sự bây giờ, chẳng phải những sự sẽ đến, chẳng phải bề cao, chẳng phải bề sâu, chẳng phải bất cứ một tạo vật nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39)

Câu 17: “Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng trong sự tri thức của thần trí, thánh đồ và các sứ đồ là những người đồng công cùng Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành Đấng Christ, được Chúa ấn chứng và ban cho sự hiểu biết: Phao-lô chính là sứ đồ được Chúa chọn để công bố Tin Lành và bênh vực Tin Lành. Con hiểu Chúa dùng điều này để nâng đỡ và khích lệ Sứ Đồ Phao-lô trên linh trình theo Chúa và hầu việc Chúa. Bởi vì trong sự lao tù xiềng xích và trong mọi khó khăn trở ngại trên linh trình phụng sự Chúa, Phao-lô cùng những ai hết lòng yêu kính Chúa sẽ được thêm đức tin, sức mạnh và sự an ủi khi nhận biết sự hành động và sự hiện diện của Chúa trên đời sống mình, nhận biết sự ấn chứng của Chúa về chức vụ và những việc làm của mình qua các anh chị em cùng đức tin.

Câu 18 và câu 19: “Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng. Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.”

Tạ ơn Cha, qua câu 18 và 19 giúp con hiểu rõ hơn điều Sứ Đồ Phao-lô giãi bày ở các câu Thánh Kinh trên. Bằng tấm lòng hy sinh, sống và chết cho Đấng Christ và cho Tin Lành. Vậy nên Phao-lô vui mừng và sẽ vui mừng càng hơn khi Đấng Christ được rao giảng dù là giả vờ hay thật lòng, dù là trong tình yêu hay bằng ý xấu, dù là Phao-lô được tự do hay lao tù. Con học được ở đây sự hy sinh quên mình vì Đấng Christ, sự tin cậy vững chắc về sự hành động và giải cứu từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ của Sứ Đồ Phao-lô. Phao-lô biết rất rõ giá trị của sự cầu thay, vì vậy ông thường dâng lời cầu thay cho anh chị em cùng đức tin trong khi cầu nguyện, và Phao-lô cũng thường kêu gọi con dân Chúa cầu thay cho lẫn nhau, cho chính ông cùng những người bạn đồng công với ông trong mục vụ.
Ở đây Phao-lô tin rằng sự giải cứu ông sẽ được Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ hành động thông qua sự khẩn xin của các anh chị em cùng Cha. Tạ ơn Cha ban cho chúng con một lần nữa có sự hiểu biết càng hơn về sự mầu nhiệm của sự cầu thay, giúp chúng con biết tận dụng ta lâng Chúa ban để phụng sự Chúa, phụng sự Tin Lành và phục vụ anh chị em cùng Cha của mình.

Câu 20 và câu 21: “Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết. Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu để có thể nói được về mình như Sứ Đồ Phao-lô trước Chúa và trước Hội Thánh, một người theo Chúa phải thật sự hết lòng sống chết cho Chúa, phải thật sự bỏ mình vì ích lợi của Tin Lành, phải yêu Đấng Christ hơn chính sự sống của mình. Phao-lô không những nói mà cả cuộc đời ông, sự sống của ông, con người của ông đã chứng minh cho những điều ông giãi bày. Ông đã thật sự sống cho Chúa và chết vì Chúa. Tấm lòng trong sáng, thánh khiết và trọn vẹn trước Chúa của Phao-lô đã khiến cho linh hồn ông xao xuyến mong ngóng và hy vọng ngày được Đấng Thần Linh của Đấng Christ giải cứu ông ra khỏi lao tù xiềng xích để có thể tiếp tục phụng sự Chúa trong mục vụ rao giảng Tin Lành. Phao-lô không hổ thẹn trong sự gì, nghĩa là trước Chúa tấm lòng ông không hổ thẹn vì đã không hết lòng sống cho Chúa, ông cũng không hổ thẹn trước loài người vì sự lao tù vì Tin lành của mình. Với nếp sống trọn vẹn tin yêu và hết lòng phụng sự Chúa, Phao-lô đã dùng chính thân thể xác thịt của mình để tôn cao và làm vinh hiển danh Chúa cách tỏ tường. Vậy nên đối với Phao-lô: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi. Bởi nếu Phao-lô sống thì ông sẽ vì sự vinh quang của Đấng Christ, và nếu ông chết vì Đấng Christ thì cũng là điều làm tôn vinh Đấng Christ vậy.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu về Lời Ngài hôm nay.
Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, ban thêm năng lực và sức mạnh giúp con ngày càng vững vàng hơn trong đức tin, trong sự tin kính để Đấng Christ được tôn cao và vinh hiển trong thân thể của con như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô.

Nguyện con biết chịu khổ vì Tin Lành, biết dâng lời cầu thay cho các thánh đồ để phần nào góp phần nhỏ bé của con cho sự tấn tới của Tin Lành Đấng Christ. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian


Trần Thị Thu Hương
05/10/2023 21:44

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sinh ra làm người, được tin nhận Ngài để được cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được ngồi lại giờ đây học Lời Chúa, viết bài chia sẻ này. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Câu 12, câu 13, và câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đi rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, đã có rất nhiều người tin Chúa, nhiều Hội Thánh địa phương được thành lập. Ông cũng trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Những sự bắt bớ, bách hại từ chính quyền, từ anh chị em cùng Cha giả dối không khiến ông chùn bước, mà ngược lại ông vẫn trung tín trong chức vụ, Tin Lành càng được rao truyền rộng khắp. Khi ông bị tù và đem ra trước toà phán xét thì Tin Lành lại được giảng ra giữa chốn công đường và mọi nơi khác. Khi nghe biết về sự vững vàng đức tin của ông dù bị bắt bớ, bách hại thì càng khiến con dân Chúa vững lòng hơn, mạnh mẽ hơn, noi gương ông mà dạn dĩ càng hơn, rao giảng về Đấng Christ mà chẳng sợ hãi.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng, có vài kẻ vì lòng ganh ghét, cạnh tranh với sự giảng Tin Lành của Phao-lô, có lẽ vì thấy Phao-lô được ơn, có nhiều người tin Chúa. Mặc dù với lòng cạnh tranh nhưng Tin Lành do họ rao giảng vẫn chân thật và người tin vẫn được cứu. Sự giảng Tin Lành bởi lòng cạnh tranh khác với sự giảng tà giáo. Giảng tà giáo là giảng về một Tin Lành khác với Tin Lành trong Thánh Kinh. Còn những người giảng Tin Lành vì ý tốt là những người giảng Tin Lành vì muốn người khác cũng tin nhận Tin Lành và được cứu giống mình.

16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.

Câu 16: Con hiểu rằng, những người giảng Tin Lành không phải vì yêu thương người khác, muốn người khác được cứu rỗi mà muốn mình được nổi tiếng, muốn được người khác biết rằng mình được ơn, giảng hay... Có lẽ những người rao giảng Tin Lành như vậy nghĩ rằng Phao-lô đang bị áp lực khi mà ông bị tù, chỉ giảng cho những người đến gặp ông, còn họ lại được tự do rao giảng Tin Lành, là thuận tiện hơn ông nhiều.

17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, những sứ đồ hay những con dân chân thật của Chúa rao giảng Tin Lành với tình tha thiết yêu Chúa, yêu tội nhân thì đồng cảm với Phao-lô về công vụ mà ông nhận từ nơi Chúa. Phao-lô ngoài sự rao giảng Tin Lành thì ông còn bênh vực Tin Lành, chống lại tà giáo đang lan tràn, ảnh hưởng đến Tin Lành. Nhưng dù một người có thật lòng rao giảng Tin Lành hay không thì Đấng Chist vẫn được rao giảng, và hễ ai tin thì được cứu. Vì sự có người được cứu dù nghe Tin Lành từ ai rao giảng cũng khiến Phao-lô vui mừng.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 19: Con hiểu rằng, sự rao giảng Tin Lành của con dân Chúa vẫn cứ rộng khắp khi mà Phao-lô đang ở trong tù. Và qua nếp sống của những người tin Chúa khiến cho chính quyền La-mã khó mà buộc tội được Phao-lô. Nhưng trong mọi sự vẫn là lời cầu nguyện cách tha thiết của các anh chị em cùng Cha và sự hành động của Đấng Thần Linh trong sự việc. Kính lạy Chúa, khi con gần gũi Chúa là những khi con luôn tâm tình, cầu thay với Chúa thường xuyên mỗi ngày. Khi mà con thấy mình xa Chúa thì con nhận ra là con ít cầu nguyện và ít đọc Thánh Kinh, cũng ít sức lực để làm việc gì. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con, gìn giữ con cho đến ngày Đấng Christ trở lại, luôn yêu mến Chúa càng hơn, luôn kinh nghiệm những sự lạ lùng của Chúa mỗi ngày trong đời sống mình qua sự cầu nguyện.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.

Câu 20: Con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh một sứ đồ hết lòng, hết sức yêu kính Chúa. Đời sống của Phao-lô chứng nghiệm được tình yêu của Chúa để mà qua đó những người khác được nhìn biết Chúa. Con nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ con cho đến ngày Chúa trở lại không bị hổ thẹn điều gì, luôn hướng lòng về Chúa trong mọi sự. Cảm tạ Chúa! A-men!

21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu 21: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô sống là sống cho Chúa, và chết cũng là chết cho Chúa. Mọi sự ông làm ra đều vì Chúa, trong sự dẫn dắt từ nơi Chúa, không phải ý riêng của ông. Mặc dù, Hội Thánh của Chúa bị bắt bớ nhiều nhưng Tin Lành vẫn được rao giảng rộng khắp, Thánh Kinh vẫn được in ấn và được nhiều người đọc nhất trong tất cả các loại sách trên thế gian này. Đó cũng là một việc làm của Chúa!

Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày trong các việc con làm. Nguyện xin Chúa nhớ đến ở cùng con, gìn giữ con cho đến ngày Chúa trở lại. Con xin dâng các con của con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Nguyện xin Ngài gìn giữ, dạy dỗ, ban cho các con của con khôn sáng, vâng lời, và có sức khỏe tốt. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/10/2023 22:25

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con được thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật Lời Ngài.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô đang nói với con dân Chúa tại Phi-líp về những ích lợi của sự Chúa cho phép ông bị cầm tù xảy ra trên đời sống của ông. Qua việc đó, mà Phao-lô được nói về Chúa trong cả chốn công đường và những nơi khác. Điều đó khiến cho Tin Lành được rao giảng ra và tấn tới càng hơn. Vì vậy, ông khích lệ họ hãy vững lòng, qua sự xiềng xích của ông hãy cứ dạn dĩ, mạnh mẽ rao giảng, chớ run sợ, chớ sợ hãi.

2. Phao-lô cho biết thực tế có những người rao giảng Tin Lành vì lòng ganh ghét và cạnh tranh hơn thua, làm vì sự kiêu ngạo và phục vụ chính mình. Những người đó nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cho Phao-lô bị khốn khổ càng hơn, chịu tù nhiều hơn.

Cũng có người rao giảng vì ý tốt, mong muốn mọi người tiếp nhận Tin Lành để được cứu rỗi. Chỉ những người rao giảng Tin Lành vì lòng yêu thương tội nhân mới hiểu biết rằng, Phao-lô được Chúa chỉ định, giao cho làm công việc rao giảng Lẽ Thật để bênh vực Tin Lành.

3. Phao-lô không bận tâm việc một người rao giảng Tin Lành vì điều gì, mà ông biết rằng, Đấng Christ vẫn được rao giảng qua đó. Vì vậy ông cứ vui mừng, và vẫn sẽ vui mừng. Ông không sợ rằng sự rao giảng của những người đó làm cho ông bị cầm tù lâu hơn. Nhưng ông tin rằng, ông sẽ được giải cứu bởi Chúa, qua sự khẩn xin của các con dân Chúa. Ông có sự xao xuyến, mong ngóng và hy vọng về sự giải cứu. Nhưng không phải vì ông hổ thẹn khi bị cầm tù, mà ông luôn ý thức được mình là tôi tớ của Chúa, mọi sự mình làm đều là để tôn cao danh Chúa, để Chúa được vinh hiển. Dầu là ông sống hay chết, thì cũng là để hầu việc Chúa. Bởi đối với ông, ông sống vì Chúa, chết vì Chúa. Sống vì Chúa là làm theo mọi ý muốn của Ngài, không còn sống vì mình nữa. Chết vì Chúa là sẵn sàng vì danh Chúa mà chịu khổ, không sợ hãi nhưng dấn thân hầu việc Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Sự bất khuất của Tin Lành được thể hiện qua nếp sống hầu việc Chúa của Phao-lô khi ông dầu trong nghịch cảnh vẫn vui mừng, vẫn dạn dĩ, vẫn mạnh mẽ, vẫn rao giảng Tin Lành. Con học được rằng, đời sống của con dân Chúa phản chiếu cách rõ rệt về Chúa, về Tin Lành cứu rỗi. Con cũng học được rằng, muốn khuyên người khác thì trước hết nếp sống mình phải làm gương, khi ấy mới giúp ích được cho người khác.

2. Con học được rằng, Phao-lô không bận tâm đến sự tranh cạnh của người khác, không bận tâm đến nỗi gian khó mình phải trải qua là vì ông thật sự yêu Chúa, sống vì Chúa, hoàn thành công việc Chúa giao. Ông không còn sống cho mình, vì mình, làm theo ý mình. Thật người sống vì Chúa hay không sẽ tỏ lộ ra qua hành động của mình. Người sống vì Chúa thì không còn bận tâm gì đến những sự thuộc về thế gian. Nhưng xem đó là cơ hội, là phương tiện để tận dụng hầu việc Chúa.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn sống hết lòng vì Chúa, có nếp sống đẹp lòng Ngài để làm vinh hiển danh Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
5/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
05/10/2023 23:08

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới và cho con được học Lời của Ngài. Con xin Ngài cho con qua sự học Lời Ngài mà được mạnh mẽ thêm lên trong đức tin, trong sự kính sợ Ngài và trong tình yêu đối với Ngài. Cha ơi! Ngày Đức Chúa Jesus trở lại đón Hội Thánh sắp đến rồi, xin Cha gìn giữ con và anh chị em của con trung tín cho đến cuối cùng để chúng con được bước vào thiên đàng vinh quang của Cha. Xin Ngài giữ gìn để mỗi chúng con không hướng lòng về những sự thuộc về thế gian mà chỉ luôn hướng lòng về Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:12-21 con học được một số điều sau.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Sứ Đồ Phao-lô bị tù nhưng ông vẫn cứ đứng vững trong đức tin, cứ dạn dĩ mà rao giảng về Chúa khi có cơ hội, đã khiến cho Hội Thánh tại Phi-líp được dạn dĩ càng hơn trong việc rao giảng về Chúa, vì họ noi gương của Phao-lô.

Thưa Cha, qua việc trên thì con học được rằng con cần cứ mạnh mẽ và trung tín sống theo Lời Ngài để đem lại sự khích lệ cho anh chị em của con, đó cũng chính là con góp công sức của mình vào việc làm cho Tin Lành được tấn tới.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Thưa Cha, có những kẻ "suy bụng ta ra bụng người" đã tưởng rằng Sứ Đồ Phao-lô bị tù, không được ra ngoài để rao giảng Tin Lành thì ông bực bội khó chịu lắm, vì không thể cạnh tranh với họ. Nhưng những người thật sự tin kính Chúa thì hiểu lòng ông, biết rằng ông không có tinh thần như vậy. Bởi vì ông rao giảng Tin Lành bởi tấm lòng yêu thương người khác, muốn họ được cứu rỗi khỏi những hậu quả kinh khiếp của tội lỗi; để họ được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được cùng ông vui hưởng những ơn phước tuyệt vời Chúa ban. Và ông rao giảng là vì ông biết đó là trọng trách Chúa giao cho ông.

Qua điều này con học được rằng những người không kính sợ Chúa thì chỉ suy nghĩ theo xác thịt, do đó có thể có những lúc con bị họ hiểu lầm, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là Cha luôn thấu hiểu con và anh chị em trong Chúa chân thật cũng luôn thấu hiểu con, đồng cảm với con trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ ơn Cha cho con có Ngài và có các anh chị em cùng đức tin để dù khi sống giữa thế gian đầy dẫy sự lừa lọc, gian dối thì con vẫn luôn được ở trong tình yêu chân thật. Đó là điều thật quý giá và lạ lùng.

Con cảm tạ Cha về hai điều con học được ở trên qua đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Ngài ban ơn và giúp sức, ban cơ hội để chúng con cùng nhau rao giảng Tin Lành của Ngài đến cho nhiều người. Xin Ngài thương mà giúp sức để dù khó khăn như thế nào trên hành trình thì chúng con cũng không nản lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Hồng Liên
06/10/2023 01:00

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Ngài. Ngài đã giải thoát chúng con ra khỏi tội lỗi, Ngài thay đổi và thánh hóa chúng con. Chúng con được sanh ra mới vì Ngài đã chọn chúng con trong chương trình cứu chuộc của Ngài. Chúng con hãnh diện là con dân của Chúa. Chúng con yêu mến Ngài, Thiên Chúa Toàn Năng!

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 1:12-21.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô dùng lời giải thích để ngăn chặn sự ngã lòng có thể xảy đến cho những tín hữu ở Phi-líp, khi họ thấy ông bị lao tù vì Tin Lành.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.”

Hiện thực những gì đang xảy ra với Sứ Đồ Phao-lô rất dễ khiến cho tín hữu ở Phi-líp nghi ngờ, sợ hãi vì họ không muốn bị vướng vào sự rắc rối như Phao-lô đang bị. Họ sẽ đặt câu hỏi: nếu các giáo lý Tin Lành là từ Đức Chúa Trời, thì sao một người được Ngài sử dụng cách hiệu quả như Phao-lô lại bị bỏ lơ trong lao tù, từ đó họ sẽ không còn muốn dính líu gì tới các giáo lý ấy.

Chính vì lẽ ấy Phao-lô muốn giải thích với họ rằng: tình cảnh lao tù của ông do sự khôn sáng và nhân từ của Đức Chúa Trời đã sắp đặt để mở mang Vương Quốc của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, chính thời gian lao tù của Phao-lô tại kinh đô Rô-ma của đế quốc La-mã đã đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho nhiều người.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.”

Trong lúc đó, những người khác thấy sự bạo dạn của Phao-lô trong cảnh xiềng xích, họ càng bạo dạn rao truyền lời Đức Chúa Trời hơn nữa, không sợ hãi gì. Điều đó có nghĩa là việc lao tù của Phao-lô không phải là điều xấu theo cách nhìn của những người xa lạ với chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Đấng khôn sáng vô hạn và toàn tri biết rõ những gì sẽ xảy ra trong sự dàn xếp của Ngài. Con dân Chúa luôn tin cậy thiện ý của Ngài trong mọi hoàn cảnh vì Đức Chúa Trời từng phán với con dân rằng:
Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai hoạ, để các ngươi được sự hy vọng trong lúc cuối cùng của mình”.(Giê-rê-mi 29:11).

Nhưng Phao-lô lại nói không phải người nào cũng làm công việc truyền giáo vì động lực đúng đắn. Một số người thường ganh tị với những ai giỏi hơn mình, hoặc được tiếng khen giữa các Hội Thánh nhiều hơn mình. Tất cả những việc đó xảy ra chỉ vì bản chất kiêu căng mong muốn danh vọng từ người đời. Những người ấy quên mất rằng được Chúa khen hoặc quý chuộng, hay Chúa nghĩ thế nào về mình, mới là điều quan trọng nhất. Tâm lý sợ bị thua kém người khác, là nguyên nhân gây ra biết bao đổ vỡ các mối liên hệ lành mạnh trong Hội Thánh của Chúa.

16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.”

Sự ganh ghét cũng xảy ra vì có quan điểm thần học khác nhau. Đây là trường hợp của những người đi rao giảng Tin Lành của Đấng Christ kèm theo sự giữ luật pháp Môi-se. Những người có động lực rao giảng thấp kém tầm thường đó khác hẳn với những người có động lực vì tình thương rao giảng được Chúa ủy nhiệm.

Điều quan trọng đối với Phao-lô là thái độ và tâm tình của người đầy tớ thật của Đức Chúa Jesus là Danh Ngài sẽ được rao giảng khắp nơi. Người đầy tớ trung thành sẽ vui mừng khi thấy Danh của chủ mình và ơn cứu chuộc của Ngài được rao truyền cho mọi người ở khắp nơi.

Phao-lô thì vui mừng thêm, vì điều ấy sẽ khiến cho ông sớm được giải thoát khỏi chốn lao tù.

Lạy Chúa, con hiểu rằng điều mà Sứ Đồ Phao-lô luôn mong chờ và hy vọng là Đấng Christ được tôn vinh.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.”

Khi Đấng Christ được rao giảng càng nhiều thì càng thêm nhiều người được biết rõ nguyên nhân Phao-lô bị cầm tù. Vì Chúa mà bị bỏ tù là một vinh dự lớn, như lời hứa của Đức Chúa Jesus đã phán:

Phước cho các con khi bị người ta nhục mạ, bắt bớ và vu cáo đủ điều vì Ta. Hãy hân hoan mừng rỡ, vì phần thưởng của các con ở trên trời là lớn lắm.” (Mathiơ 5:11–12).

Con dân Chúa ước ao thấy Chúa được vinh danh, thì chắc chắn sẽ đạt được ước muốn đó. Vì sự ước ao đó hoàn toàn trùng hợp với lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus đã được đáp lời:

Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha!’ Có tiếng vang dội từ trời: ‘Ta đã tôn vinh rồi, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” (Giăng 12:28).

Từ đó Phao-lô hy vọng và bộc lộ những suy nghĩ của lòng ông về sự sống và sự chết:

21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.”

Người phục vụ chân chính của Chúa đều cần phải suy nghĩ về điều này: vinh quang của Đức Chúa Jesus phải là mục tiêu đời sống con dân Chúa nhắm tới, ân điển của Ngài là nguyên tắc sống của con dân Chúa, và Lời của Ngài là luật lệ mà con dân Chúa noi theo. Người nào sống vì Đấng Christ như vậy, thì chết là lợi ích cho họ, lợi ích vĩ đại, lợi ích vĩnh cửu. Đối với người thế gian thì chết là sự mất mát quá lớn, vì mất hết mọi hy vọng. Song đối với con dân Chúa thì chết lại là lợi ích, vì nó là sự chấm dứt mọi sự yếu đuối và khổ sở và là sự hoàn thành những điều người ấy vẫn hằng hy vọng, là sự giải thoát ra khỏi cái ác của thế gian và được ở cùng với Đấng Toàn Thiện.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Trần Hữu Tường
06/10/2023 06:01

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến câu: "nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết".

Thưa Cha, đây là lời tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô nói với con dân Chúa tại Phi-lip rằng từ khi tiếp nhận Đấng Christ thì ông dùng thân thể mình để tôn vinh Đấng Christ qua nếp sống của ông, vì thế cho dù ông sống hay ông chết thì Đấng Christ đều được tôn vinh.

Thưa Cha, nhìn lại bản thân con từ lúc con tin nhận Chúa đến giờ con vẫn chưa làm cho danh của Chúa được tôn vinh qua con một cách tỏ tường như Sứ Đồ Phao-lô, đời sống con còn nhiều điều thiếu sót. Con cảm tạ ơn Cha vì sự chậm giận và sự từ ái của Ngài đối với bản thân con đây. Qua bài học này, kể từ nay con quyết tâm trong mỗi phút giây đời sống mình con phải gắng sức để danh Chúa được tôn vinh qua bản thân con. Con phải hết lòng sống đúng theo Lời Chúa mỗi phút giây để Lời Chúa sống động qua nếp sống của con, qua đó danh Chúa được tôn vinh khi người khác nhìn vào đời sống của con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con làm được điều mình đã học. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường


Nguyễn Công Hải
06/10/2023 07:38

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, bảo vệ con chuyến công tác trở về nhà được bình an. Con cảm tạ ơn Cha mỗi ngày mới là sự vui thoả, bình an, thoả lòng trong Chúa. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những khó khăn, thử thách, thất bại Chúa cho phép xẩy ra trên đời sống con, công việc con để con luôn biết nương cậy vào sự đời đời nơi Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa không cho con đạt được bất cứ điều gì một cách dễ dàng để con luôn biết khiêm nhường trong mọi việc, tránh cho con khỏi sự kiêu ngạo, khoe khoang trong đời sống mình. Nguyện xin Chúa cũng luôn dạy dỗ con qua Lời của Ngài để con được đổi mới, thánh hoá linh hồn con mỗi ngày để con giống Chúa càng hơn, hiểu biết Lời và chương trình tốt lành của Chúa trên đời sống con. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Phi-líp 1: 12-21.

Câu 12-13:
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.”

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cho biết rằng những khó khăn và thử thách mà ông gặp phải, những hi sinh và nguy hiểm mà do ông đã hết lòng trong việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ đã kết quả vào việc lan truyền Tin Lành một cách mạnh mẽ hơn. Những sự bị xiềng xích, bỏ tù, bị đánh đập, vu khống của sứ đồ Phao-lô là một minh chứng rõ ràng cho sự trung tín, vâng phục và đức tin mạnh mẽ của ông.

Câu 14:
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô nhận thấy rằng, sự bách hại mà ông gặp phải, những sự xiềng xích, bỏ tù và chịu khổ vì Tin Lành, vì Đấng Christ của ông đã khích lệ và củng cố các tín hữu, những con dân Chúa chân thật khác thêm lòng mạnh mẽ và vững vàng trong đức tin cũng như can đảm hơn trong việc rao giảng Tin Lành nhờ sự trải qua những khó khăn và thử thách của ông. Đây là tấm gương sáng về việc sống và chết cho Chúa của Sứ Đồ Phao-lô. Qua sự hi sinh và sẵn sàng sống chết cho Lẽ Thật này không những làm cho Hội Thánh tại Phi-lip được vững lòng hơn, mà còn giúp họ được dạn dĩ càng hơn trong việc rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ một cách mạnh mẽ, dũng cảm.

Câu 15-16:
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.”

Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến sự khác biệt trong động cơ và tinh thần của những người rao giảng. Một số người làm điều này vì lòng ganh ghét và cạnh tranh với những người khác, đó là hành vi làm không đúng với tinh thần Tin Lành, trong khi những người khác làm điều này với ý tốt. Ngoài những người rao giảng Tin Lành vì ý tốt đem lại sự khích lệ và an ủi cho ông khi ông đang trong tình trạng bị cầm tù, thì ngược lại những kẻ rao giảng và công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, đem đến cho ông sự gánh nặng.

Câu 17-18:
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.”

Con hiểu, Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng, dù những người rao giảng có động cơ khác nhau, Đấng Christ vẫn được rao giảng và ông vui mừng vì điều này. Khi Tin Lành được rao giảng và người nghe được hiểu, ăn năn tội và tiếp nhận thì bản thân người nghe nhận được sự cứu rỗi, người giảng với tinh thần cạnh tranh dù đưa được người khác đến với sự cứu rỗi nhưng sẽ không nhận được phần thưởng, thậm chí là sự đoán phạt của Chúa vì lòng cạnh tranh và ý xấu.

Câu 19:
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.”

Sứ Đồ Phao-lô biết rằng sự cầu thay và khẩn xin của con dân Chúa tại Phi-líp, sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông vượt qua khó khăn và thử thách, từ đó sẽ giải cứu ông ra khỏi hoạn nạn, thử thách.

Câu 20-21:
“20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.”

Con hiểu, trong hoàn cảnh bị cầm tù và trải qua những nguy hiểm, khó khăn vì rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Sứ Đồ Phao-lô, đó là sự hi sinh vì danh Chúa, không những không đem lại cho ông sự hổ thẹn gì mà nó còn đem lại cho ông cơ hội rao truyền Lẽ Thật một cách tuyệt vời nhất. Qua đó, Tin Lành cũng được tiến tới một cách mạnh mẽ hơn, sự ảnh hưởng tích cực đó là bằng chứng sống động về việc sống cho Chúa và chết cho Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, làm gương sáng cho cộng đồng con dân Chúa tại Phi-líp nói riêng, cho toàn Hội Thánh nói chung. Sự chịu khổ, sự bị xiềng xích, sự chịu khổ và sự nguy hiểm của ông không những không làm cộng đồng con dân Chúa ngã lòng mà ngược lại còn làm họ được thêm vững lòng, dạn dĩ, dục lòng mạnh mẽ rao giảng và lan truyền Tin Lành cho những người khác.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con về tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô qua phân đoạn Thánh Kinh trên, đó là bài học thật lớn cho con và Hội Thánh trong việc sống cho Chúa và chết cho Chúa như Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện xin Chúa cũng giúp con tránh xa những tội lỗi, những cám dỗ trong đời sống con và giúp con có cùng tâm tình sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi như Sứ Đồ Phao-lô. Con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vô cùng và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Trần Thị Lan
06/10/2023 21:08

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con. Con dâng lời cảm tạ, tôn vinh Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài đã ban cho con mỗi ngày được tốt lành, được phước hạnh. Mỗi khi con viết bài suy ngẫm con rất vui được học Lời Chúa, được Chúa dạy dỗ để con áp dụng vào đời sống. Chúa đã ban cho con có sức khoẻ và sự khôn sáng. Mỗi buổi sáng là con trong đợi người chăn gửi bài suy ngẩm để con đọc và tìm hiểu Thánh Kinh. Lời Chúa làm cho con có lòng tin, vững vàng bước đi với Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con về Phi-líp 1:12-21.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Tin Lành là ơn thương xót của Thiên Chúa ban cho loài người, để cứu loài người ra khỏi tội lỗi. Tin Lành có năng lực cứu chuộc tuyệt đối. Tin Lành vẫn tấn tới rao giảng cho muôn dân và bất cứ ai thật lòng tin nhận.

Phao-lô dùng danh xưng các anh chị em cùng cha để nhấn mạnh đến sự hiệp một giữa ông và con dân Chúa tại Phi-líp. Họ yêu quý ông tận tình, chia xẻ với ông về mặt vật chất, thậm chí gửi người đến tại thành Rô-ma để chăm sóc và giúp đỡ ông, trong lúc ông bị tù.

Trong thực tế, dù có luôn bị bách hại, cản trở, nhưng Tin Lành vẫn được rao giảng cho nhiều người. Sự Phao-lô bị tù bởi danh của Đấng Christ giúp cho ông có cơ hội bày tỏ năng lực của Tin Lành, khiến nhiều con dân Chúa vững lòng tin cậy rao giảng Tin Lành, đó là thánh ý của Chúa. Phao-lô mang Tin Lành tới cho những người thuộc về vua chúa trong thời kỳ đó.

Phao-lô rao giảng Tin Lành với ý tốt muốn người khác được cứu như mình, nhưng cũng có những người giảng Tin Lành vì lòng cạnh tranh. Tuy nhiên, chỉ cần Tin Lành chân thật được rao giảng, Phao-lô cứ vui mừng vì thánh ý của Chúa được nên. Phao-lô ở tù không hổ thẹn, không nản lòng. Từ khi ông biết Chúa, ông đã dùng thân mình mà tôn vinh Đấng Christ, bởi vì ông sống cho Tin Lành và chết cho Tin Lành.

Để có tấm lòng vững vàng vượt qua những nghịch cảnh, con dân Chúa cần lời cầu thay của các anh chị em cùng Cha. Những lời cầu thay dâng lên tha thiết, xin Chúa giải cứu anh chị em, trong lúc hoạn nạn, khó khăn, xin Chúa ban năng lực cho những người sống trong nghịch cảnh.

Bài học con áp dụng:

Qua bài học hôm nay con rút ra, con cần học theo tấm gương từ con dân Chúa tại Phi-líp, đồng công cùng những người rao giảng Tin Lành, cầu thay cho họ trong linh vụ. Nguyện xin Cha Từ Ái giúp con đứng vững trong đức tin và chiến thắng mọi cám dỗ. Nguyện mọi sự vinh quang quyền quý thuộc về Ngài cho đến đời đời.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Phạm Trịnh Minh Anh
07/10/2023 00:04

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã gìn giữ quan phòng con trọn ngày hôm nay. Giờ này, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 1:12-21.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự Sứ Đồ Phao-lô phải chịu khổ vì Tin Lành là trong thánh ý của Thiên Chúa, để bày tỏ ra sự bất khuất của Tin Lành. Dẫu ông bị tù, sự tự do bị hạn chế nên ông không thể đến trước công chúng đông đảo để rao giảng, nhưng điều đó không ngăn cản được sự tấn tới càng hơn của Tin Lành. Ông viết thư cho Hội Thánh tại Phi-líp để họ được vững vàng và hiểu rằng, những điều đã xảy ra với ông là ích lợi cho công việc nhà Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô bị xiềng xích trong Đấng Christ là bị tù vì danh Chúa, ông sống theo Lời Chúa, rao giảng Lời Chúa và chịu khổ theo ý Chúa. Điều ấy được bày ra nơi chốn công đường là nơi dùng để xử án, và những nơi khác mà Sứ Đồ Phao-lô đã bị xét xử, đánh đập, ném đá.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nhờ sự dạn dĩ rao giảng Tin Lành, không sợ hãi của Sứ Đồ Phao-lô trong hoàn cảnh lao tù, mà nhiều con dân Chúa thời ấy và sau này được vững lòng càng hơn. Ngay trong vòng xiềng xích, ông đã giảng Tin Lành cho những người xét xử ông như thống đốc Phê-lít (Công Vụ Các Sứ Đồ 24) và Phê-tu, là hai người La-mã, và Vua Ạc-ríp-ba (Công Vụ Các Sứ Đồ 25). Điều ấy đã cho thấy ý muốn của Chúa là ban cho Sứ Đồ Phao-lô cơ hội để giảng Tin Lành cho những người có quyền thế thời ấy.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những người rao giảng Tin Lành vì lòng cạnh tranh, ganh ghét Sứ Đồ Phao-lô vì thấy kết quả của sự giảng Tin Lành của ông. Họ muốn ông nhìn thấy họ tự do rao giảng trước công chúng mà khó chịu, khốn khổ vì ông không được như họ. Nhưng đó chỉ là họ tưởng tượng mà thôi, vì họ nghĩ ông cũng giống như họ, chỉ biết ganh ghét và không thật lòng rao ra Tin Lành để mang đến sự cứu rỗi cho những người bị hư mất.

Nhưng những người rao giảng Tin Lành vì ý tốt, bởi tình yêu muốn công bố ơn cứu rỗi của Chúa cho những người đang ở trong sự tối tăm, thì biết rằng Sứ Đồ Phao-lô được Thiên Chúa lập làm người bênh vực Tin Lành, được ban cho chức vụ giảng dạy Lời Chúa để bày ra lẽ thật, chống lại những sự bẻ cong, thêm bớt Lời Chúa của những kẻ rao giảng tà giáo.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Dù Sứ Đồ Phao-lô bị tù, không thể tự do rao giảng như trước, như nhiều người ngoài kia. Nhưng ông không nặng lòng mà cứ vui mừng và sẽ vui mừng vì Đấng Christ vẫn được rao ra, không vì sự ông bị tù mà trì hoãn chút nào. Cho dù những người ngoài kia có giả vờ hay thật lòng thì Tin Lành vẫn được tấn tới.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Chính sự Tin Lành chân thật của Chúa được công bố rộng rãi sẽ giúp ích cho việc Sứ Đồ Phao-lô được giải cứu, được trả lại tự do. Chính quyền La-mã sẽ nhìn thấy những người tin nhận Tin Lành, được trở nên con dân của Chúa, là những người dân lương thiện và tuân thủ luật pháp. Sự giải cứu của Sứ Đồ Phao-lô là nhờ lời cầu thay của các con dân Chúa và sự hỗ trợ từ Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, được Đức Chúa Jesus Christ gửi đến Hội Thánh.

Đấng Thần Linh sẽ tác động trong tâm thần của con dân Chúa để an ủi, dạy dỗ, cáo trách, ấn chứng, ban ân tứ cho họ. Ngài hỗ trợ và giúp con dân Chúa được thông công với Thiên Chúa và với nhau. Ngài hỗ trợ và giúp cho những người có tội nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn, để đón nhận Tin Lành.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ sự nôn nao mong chờ ngày ông được giải cứu thoát khỏi xiềng xích, để được tự do rao giảng Tin Lành. Trong ông chẳng có sự gì xấu hổ, vì từ trước đến giờ ông vẫn tôn cao Đấng Christ cách rõ ràng trong thân thể ông, cho dù ông sống hay chết.

Sứ Đồ Phao-lô sống là để tận tụy phụng sự Chúa, chịu khổ vì danh Chúa, tôn vinh Chúa. Còn việc được ra khỏi cuộc đời này trở về với Chúa là điều ích lợi cho ông, vì ông được hoàn toàn nghỉ ngơi khỏi sự lao nhọc và những việc ông làm sẽ theo ông (Khải Huyền 14:13) vào trong sự ban thưởng của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện đời sống của con được luôn thuộc Ngài, được sống cho Ngài và chết trong Ngài. Nguyện xin Tin Lành của Đấng Christ cứ được tấn tới, sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/10/2023


Vũ Triệu Hùng
07/10/2023 20:43

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Com cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày Sa-bat thật bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 1:12-21.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Câu 11 và câu 12: Con hiểu rằng, Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại thành Phi-líp biết rằng, những sự xảy đến cho Phao-lô như bắt bớ, bị tù đày đã đem đến sự tấn tới càng hơn của Tin Lành. Vì qua sự bắt bớ, bị tù đày của Phao-lô mà những nơi khó có thể tiếp cận Tin Lành như chốn công đường, và mọi nơi khác được nghe biết đến.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Câu 14: Con hiểu rằng, khi nhiều anh chị em cùng Cha trong Đấng Christ biết  Phao-lô bị tù đày nhưng vẫn viết thư gửi cho các Hội Thánh, vẫn rao giảng Tin Lành cho các bậc cầm quyền, thì họ vững lòng, dạn dĩ càng hơn trong sự rao giảng Tin Lành. Vì họ biết rằng mọi sự bởi ý muốn Chúa, vì qua sự bắt bớ con dân Ngài mà Tin Lành được giảng cho những bậc cầm quyền, thậm chí là hoàng đế. 
 
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng, những kẻ vì lòng ghen ghét, cạnh tranh mà rao giảng Tin Lành là những người bởi lòng ghen ghét với Phao-lô, vì thấy Phao-lô rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh địa phương được đầy ơn. Bên cạnh đó, có những người rao giảng Tin Lành vì ý tốt là những người rao giảng để người khác được cứu rỗi, được trở nên con cái của Chúa. Thực tế, những kẻ rao giảng tranh cạnh nghĩ Phao-lô khó chịu, bị áp lực khi ở trong tù, vì không rao giảng được như họ. 

17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Câu 17: Con hiểu rằng, những người rao giảng Tin Lành bởi tình yêu là những người thuộc về Đấng Christ, họ biết rằng Phao-lô được Thiên Chúa chỉ định để bênh vực Tin Lành trước những tà giáo như: rao giảng một Tin Lành khác, phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus, bẻ cong Lời Chúa…

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 18 và câu 19: Con hiểu rằng, dù những người rao giảng Tin Lành vì tranh cạnh hay ghen ghét với Phao-lô hay bất cứ ai, nhưng khi Tin Lành được rao giảng đúng thì sẽ giúp ích cho những người nghe đến. Vì thế, Phao-lô cứ vui mừng vì Tin Lành ngày càng được rao giảng. Phao-lô biết rằng khi Tin Lành được công bố sẽ khiến nhiều người ăn năn tội, từ bỏ nếp sống cũ. Qua đó, các bậc cầm quyền xét thấy Phao-lô không phạm tội gì khi rao giảng Tin Lành. Và qua sự cầu thay của con dân Chúa và sự hành động của Đấng Thần Linh ở bên ngoài sẽ giải cứu Phao-lô khỏi sự bị tù đày.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu 20 và câu 21: Con hiểu rằng, Phao-lô bồn chồn, mong ngóng và hy vọng điều tốt đẹp tới khi ông được ra khỏi tù để tiếp tục công việc rao giảng Tin Lành. Điều này, làm cho con nghĩ tới tâm trạng con dân Chúa mong chờ ngày Chúa đến cũng như vậy. Phao-lô chẳng hổ thẹn gì nếp sống của mình trong Chúa.

Từ khi tin nhận Chúa, ông đã hết lòng sống theo Lời Chúa, hết lòng hầu việc Chúa dù cho nhiều lần đối diện với sự chết và hiện vẫn bị cầm tù. Nhưng Phao-lô vẫn luôn tôn vinh danh Chúa trên đời sống mình. Đối với Phao-lô hay hết thảy những ai hết lòng yêu mến Chúa, thì họ sống không phải cho mình, mà là sống cho Đấng Christ. Chết là điều ích lợi chỉ khi họ sống cho Đấng Christ, thì sự chết mới đem lại ích lợi cho họ. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha vì sự bất khuất của Tin Lành suốt 2000 năm nay. Nguyện mỗi chúng con luôn đứng vững vàng trước mọi sự và hết lòng sống cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
07/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
07/10/2023 21:10

Nguyễn Ngọc Tú: Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, được nghỉ ngơi và nhóm hiệp cùng Hội Thánh, được nghe những lời tâm tình của các anh chị em con. Con cảm tạ Cha, tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian ghi lại những sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Phi-líp 1:12-21.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Câu 12 và 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô viết hai câu này để giúp con dân Chúa tại Phi-líp được yên tâm rằng mọi sự xảy đến cho ông đều nằm trong thánh ý của Thiên Chúa, để đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành. Thực tế sự Phao-lô bị bỏ tù đã giúp ông có cơ hội giảng Tin Lành ngay tại chốn công đường, nơi mình bị xử án. Phao-lô đã làm chứng về sự mình tin nhận Tin Lành và giảng Tin Lành cho thống đốc Phê-lít (Công Vụ Các Sứ Đồ 24), thống đốc Phê-tu (Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12), và Vua Hê-rốt Ác-ríp-ba (Công Vụ Các Sứ Đồ 26). Từ ngữ "mọi nơi khác" theo văn mạch là chỉ đến những nơi mà Phao-lô bị bắt bớ, bị đánh đập, bị đủ mọi khó khăn vì rao giảng Tin Lành.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Câu 14: Con hiểu rằng, có lẽ khi nghe tin Phao-lô bị tù vì rao giảng Tin Lành thì nhiều con dân Chúa khắp nơi đã có sự e ngại, bối rối. Nhưng khi nghe tin ông vẫn mạnh mẽ rao giảng Tin Lành trước chốn công đường, thì họ lại được khích lệ vì hiểu ra rằng đó là thánh ý của Chúa, là cơ hội để Phao-lô công khai rao giảng Tin Lành trước các bậc cầm quyền, trước nhiều người đến xem xử án. Họ được dạn dĩ rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi vì nhận thức được rằng mọi sự Chúa cho phép xảy ra đều có ích lợi cho bản thân mình. "Rao giảng Lời" là rao giảng về mọi điều được ghi chép trong Thánh Kinh, cũng chính là rao giảng về Đấng Christ, vì cả Thánh Kinh đều chỉ về Ngài.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, từ thời của Phao-lô đã có những người rao giảng Tin Lành vì lòng ganh ghét và cạnh tranh, vì muốn được tiếng khen. Nhưng cũng có những người thật sự đồng công cùng Phao-lô, rao giảng Tin Lành vì ý tốt, muốn người khác cũng được cứu như mình. 

17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Câu 17: Con hiểu rằng, bên cạnh những người rao giảng Tin Lành vì lòng cạnh tranh thì cũng có nhiều người thật sự biết ơn Chúa đã cứu mình, họ đã vâng theo mệnh lệnh của Chúa, công bố Tin Lành bởi tình yêu chân thật. Vì họ là tôi tớ chân thật của Chúa nên đương nhiên là họ đồng cảm với Phao-lô và nhận thức được rằng Chúa lập ông để bênh vực Tin Lành.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Câu 18: Con hiểu rằng, dù có những người rao giảng Tin Lành vì mục đích cạnh tranh, nhưng miễn sao lời rao giảng của họ là đúng sự thật thì đối với Phao-lô là không thành vấn đề. Vì chỉ cần Tin Lành chân thật được rao giảng thì người nghe và tin sẽ được cứu. Chính vì thế mà Phao-lô cứ vui mừng và sẽ tiếp tục vui mừng khi Tin Lành chân thật được rao giảng.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 19: Con hiểu rằng, "vì điều này" là vì Tin Lành vẫn được rao giảng khắp nơi cách công khai. Phao-lô tin rằng, dù ông có bị tù thì Tin Lành vẫn được nhiều con dân Chúa khác rao giảng khắp nơi và khi các bậc cầm quyền xem xét thì thấy con dân Chúa là những công dân tốt, sống tuân thủ luật pháp. Vì vậy, hoàng đế La-mã không có lý do gì để kết tội Phao-lô. Tuy nhiên, mọi sự trong đời sống con dân Chúa tùy thuộc vào lời cầu thay của Hội Thánh và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, "sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng" của Phao-lô là ông nôn nao mong chờ ngày được trả tự do để được thăm viếng con dân Chúa khắp nơi và tiếp tục rao giảng Tin Lành. Phao-lô không hổ thẹn trong bất cứ sự gì, dù là trong thân phận của một người tù, vì từ ngày tin nhận Chúa ông đã dùng thân thể của mình để sống một nếp sống tôn vinh danh Chúa. Vì thế, đối với Phao-lô, khi Chúa cho ông còn sống trong thân thể xác thịt là ông còn cơ hội phụng sự Đấng Christ, còn nếu Chúa đem ông ra khỏi thế gian qua sự chết của thân thể xác thịt thì là điều ích lợi cho ông. 

Thưa Cha, con rất thích nhóm chữ "sống là Đấng Christ", với ý nghĩa là sống noi theo gương Đấng Christ sao cho mọi phẩm chất của Đấng Christ được bày tỏ qua nếp sống của mình. Hay nói cách khác, là sống sao cho người khác nhìn vào mình thì thấy mình dịu dàng, dễ thương, khôn sáng, mạnh mẽ, ân cần, chịu thương chịu khó... giống với Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ nay ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Nguyễn Ngọc Tú
07/10/2023


Vũ Thị Thư
07/10/2023 23:23

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an trong sự quan phòng của Ngài. Xin Cha tha thứ cho con những điều gì con chưa đẹp lòng Chúa để con được thánh sạch, bước vào trong sự học hỏi suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay có thời gian, phương tiện được học hỏi Lời Chúa trong Phi-líp 1:12-21. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô đang khích lệ con dân Chúa tại thành Phi-líp, ông đang nói lên một thực trạng cho con dân Chúa tại thành Phi-líp biết rằng những sự xảy đến cho ông như là việc ông bị tù đày, xiềng xích không hề ngăn cản hay làm khó được ông trong sự rao giảng Tin Lành, ngược lại còn khiến cho việc rao giảng Tin Lành được tấn tới càng hơn. Và qua sự ông bị bắt bớ xiềng xích mà Tin Lành của Đấng Christ đã được giảng ra trong những nơi công đường cho những người có chức có quyền được nghe biết đến Tin Lành, cùng những nơi mà ông được dẫn giải qua thì đều được nghe ông rao giảng và làm chứng về Tin Lành.

Và qua tấm gương chịu khổ của ông Phao-lô mà nhiều con dân Chúa được mạnh mẽ, dạn dĩ càng hơn, không sợ hãi trong sự rao giảng Tin Lành. Và đây chính là sức mạnh của Tin Lành được thể hiện qua con dân Chúa.

Chính con cũng được kinh nghiệm qua sự phải đối diện với những sự bắt bớ ngay khi còn nhỏ, mà con được rèn tập trong đức tin, vượt qua sự sợ hãi khi đối diện với chính quyền. Và con thấy nhiều con dân Chúa khi bị bắt bớ bị lui đi trong đức tin, nhưng cũng có nhiều người càng trở nên mạnh mẽ trong đức tin nơi Chúa càng hơn.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, có những người vì tình yêu với Đấng Christ, vì tình yêu với tội nhân mà rao giảng Tin Lành với ý tốt, mong muốn mọi người được cứu rỗi. Nhưng cũng có những người rao giảng Đấng Christ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh, không thành thật. Có thể là họ tìm kiếm hư vinh của đời này. Hoặc vì họ có lòng ganh ghét đối với Phao-lô là một sứ đồ được ơn trong việc công bố Tin Lành và có nhiều kết quả trong sự rao giảng Tin Lành.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Con hiểu rằng, cho dù Tin Lành được rao giảng theo cách nào, bởi tình yêu chân thật hay bởi sự giả dối, thì ông Phao-lô cũng sẽ được vui mừng càng hơn.
Qua đây, con thấy được tâm tình của một người rao giảng Tin Lành bởi tình yêu chân thật là người đó luôn nghĩ đến ích lợi của việc rao giảng, mục đích là để càng nhiều người biết đến Tin Lành càng tốt, Tin Lành càng được công bố rộng rãi thì càng tốt, ông luôn nghĩ đến việc của Chúa.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, việc Tin Lành được rao giảng ra cách rộng rãi phổ biến thì có ích cho sự giải cứu ông, bởi càng nhiều người tin nhận Chúa thì sẽ có càng thêm lên sự cầu thay cho ông, cùng sự hỗ trợ của Đấng Thần Linh, thì sự giải thoát của ông cũng sẽ sớm được thành hiện thực. Qua đây, con học được sự cầu thay rất quan trọng đối với con dân Chúa, nhất là những người đang ở trong sự khó nhọc, nan đề, và thử thách.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Thưa Cha, ông Phao-lô từ khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, bước chân vào sự hầu việc Chúa qua sự rao giảng Tin Lành của Đấng Christ thì ông đã phó dâng đời mình để sống cho Chúa, chết cho Chúa, vì vậy mà ông luôn hết lòng trong mọi sự Chúa giao, dù bị bắt bớ, thử thách, tù đày thì ông cũng không hổ thẹn. Bởi ông biết qua đời sống chịu khổ và hạ mình của ông thì dù là sự sống hay bởi sự chết trên thân thể của ông thì danh Chúa sẽ luôn được vinh hiển và tôn cao.

Ông sống là sống cho Chúa, chết là điều ích lợi vì ông được về với Chúa, được gặp gỡ Ngài, được thoát khỏi sự vất vả khổ cực trong thân thể yếu đuối, bệnh tật.

Con thật cảm tạ ơn Chúa đã cho con được học bài học này, được học về tâm tình và tấm lòng của ông Phao-lô với công cuộc rao giảng Tin Lành. Con được học sức mạnh và sự bất khuất của Tin Lành, qua con dân chân thật của Chúa, dù ở trong nghịch cảnh hay thuận cảnh, thì Tin Lành của Chúa sẽ luôn vững vàng và tấn tới.

Kính thưa Cha, con cầu xin Cha cho con luôn được vững vàng và mạnh mẽ trong đức tin, luôn dạn dĩ trong nếp sống đạo và rao giảng Tin Lành. Để cho dù con phải chịu thử thách bằng cách bị bắt bớ đánh đập, bị tù đày thì con sẽ luôn vui mừng và cảm tạ ơn Chúa. Nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nguyện mọi sự vinh quang chúc tụng và mọi sự tôn quý đều thuộc về danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ nay cho đến đời đời. A-men!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 07/10/2023


Nguyễn Thị Thúy My
08/10/2023 00:21

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã luôn quan phòng trên đời sống của gia đình con để mỗi ngày con được bước đi trong tình yêu, ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin ngày càng vững vàng nơi Ngài.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 1:20-21 như sau:

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu 20-21: Con hiểu rằng, tâm trạng của Sứ đồ Phao-lô lúc này rất nôn nao mong chờ đến ngày ông được thoát khỏi chốn lao tù, để ông được tiếp tục rao giảng Tin Lành, được gặp lại và thông công cùng với các con dân Chúa ở khắp nơi. Mặc dù ông đang ở chốn lao tù nhưng lòng nhiệt huyết của ông dành cho Tin Lành là không có điều gì khuất phục được ông, ông cũng không hổ thẹn về sự ông bị lao tù hay bị sự gì khác. Mặt khác, là ông còn khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ để cho danh Ngài được vinh hiển và tôn cao qua chính chức vụ và nếp sống của ông. Vì đối với ông, "sống là Đấng Christ", có nghĩa là đang khi còn sống trong xác thịt thì ông học theo gương của Đấng Christ trong mọi sự, phản chiếu ra sự yêu thương, công chính và sự thánh khiết của Ngài. Còn nếu Ngài đem ông ra khỏi cuộc đời này thì đó là điều ích lợi cho ông.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Qua đó, con cũng rút ra được bài học cho mình, là con cũng phải dùng chính thân thể mà Ngài ban cho con để hết lòng, hết sức sống cho Chúa. Cho dù có phải đối diện với những sự khó khăn, thử thách, nghịch cảnh, hay bất cứ điều gì. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn biết học theo gương của Đấng Christ, để danh Chúa cũng được tôn cao qua chính nếp sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chrits.

Nguyễn Thị Thúy My
08/10/2023


Huỳnh Christian Anh
10/10/2023 11:28

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thêm cơ hội, thời gian và phương tiện để con được học Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, gìn giữ và ban những điều tốt nhất cho gia đình con.

Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Phi-líp 1:12-21 như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Thưa Cha! Câu 12,13,14, cho con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã xem sự ông bị tù vì rao giảng Tin Lành của Đấng Christ là một sự ích lợi, đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành. Bởi trong khi bị giam cầm, Sứ Đồ Phao-lô đã có cơ hội giảng Tin Lành cho nhiều người trong đó có những người trong hoàng gia.

Khi thấy, Sứ Đồ Phao-lô vẫn mạnh dạn rao giảng Tin Lành của Đấng Christ ngay khi bị cầm tù thì những người anh chị em cùng Cha của ông tức những người đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và được Đức Chúa Trời tái sinh thành những con người hoàn toàn mới, cũng mạnh dạn rao giảng về Lời mà không còn sợ hãi gì cả.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rao giảng Lời là rao giảng về: Lời của thập tự giá, Lời của lẽ thật, Lời của sự sống, Lời của Đấng Christ, Lời của Thiên Chúa, Lời của sự nhẫn nại của Đức Chúa Jesus Christ, Lời của Đức Chúa Trời. 

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Thưa Cha! Câu 15,16,17, cho con hiểu rằng, ngay từ thời Phao-lô đã có những người rao giảng Tin Lành với ý tốt thì cũng có không ít những người rao giảng Tin Lành bởi lòng ganh ghét và cạnh tranh. 

Với những người rao giảng, Tin Lành với ý tốt thì rao giảng bằng tình yêu thương, muốn nhiều người được biết đến Tin Lành và được sự cứu rỗi.

Cũng có những người chỉ rao giảng Tin Lành bởi lòng cạnh tranh muốn được nổi tiếng, muốn được khen ngợi, muốn được công nhận rao giảng Tin Lành hơn Phao-lô và nghĩ rằng như vậy sẽ tạo thêm gánh nặng cho sự xiềng xích của Phao-lô. Bởi họ tưởng Phao-lô cũng có lòng tranh cạnh, hơn thua, ghen ghét giống như họ.

Chỉ có những người công bố Tin Lành bởi tình yêu biết rằng Sứ Đồ Phao-lô được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Câu 18,19 Sứ Đồ Phao-lô thể hiện sự vui mừng khi Tin Lành của Đấng Christ được rao giảng. Ông hiểu và tin rằng Tin Lành có quyền phép cứu mọi kẻ tin. Vậy nên, dù người rao giảng Tin Lành của Đấng Christ với ý tốt hay xấu thì cũng không ảnh hưởng đến người nghe giảng Tin Lành. Việc của người nghe là tin và làm theo Lời Chúa. Còn người rao giảng, rao giảng với mục đích gì là việc của người đó với Chúa. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô cứ vui mừng và sẽ vui mừng khi Tin Lành vẫn cứ tiếp tục được rao giảng.

Phao-lô vui mừng khi có nhiều người tin nhận Tin Lành, trở thành anh chị em cùng Cha với ông, sẽ thêm nhiều sự dâng lời cầu thay cho ông. Và với sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ thì ông sẽ sớm được giải cứu.

Thưa Cha! Con nhớ lại buổi ban đầu con tin nhận Tin Lành là tin qua sự rao giảng của một người chú, lúc đó con không biết chú thuộc giáo phái nói tiếng lạ. Con đi nhóm cùng với người Thượng, do con không hiểu tiếng của người Thượng nên con không biết tiếng nào là tiếng lạ và con cũng không biết nói tiếng lạ. Sau này khi con về sinh hoạt trong Giáo Hội con cũng không biết là Giáo Hội dạy không đúng với Thánh Kinh. Mãi cho đến khi con nghe bài giảng của chú Tim là người chăn của con bây giờ thì con mới biết con đã đi sai đường. Con cảm tạ ơn Chúa, dù khi con tin Chúa là tin bởi người rao giảng không đúng lẽ thật nhưng Tin Lành của Đấng Christ đã đem con về với lẽ thật khi con hết lòng tìm kiếm lẽ thật. 

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Phao-lô nôn nao, chờ đợi ngày ông được giải cứu ra khỏi lao tù để tiếp tục rao giảng Tin Lành và đi thăm con dân Chúa khắp nơi. Với lòng nôn nao, mong chờ đó Phao-lô không hề hổ thẹn khi mình là một người đã từng ngồi tù. Ông cũng không hề hổ thẹn về nếp sống đạo của ông. Kể từ khi ông tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, ông đã phó thác thân thể và mạng sống của ông cho Chúa và làm tôn cao danh Chúa. Vì vậy, cho dù ông sống hay ông chết thì Đấng Christ cũng được tôn vinh.

Sứ Đồ Phao-lô khẳng định ông sống là sống vì Đấng Christ và chết là điều ích lợi. Vì vậy, dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhiều lần nguy đến mạng sống của ông. Nhưng ông vẫn kiên cường, không chịu bắt phục bởi các thế lực thù địch, ông vẫn luôn dạn dĩ trong sự rao giảng Tin Lành, việc làm của ông đã đem đến sự khích lệ cho con dân Chúa mọi thời đại.

Qua tấm gương chịu khổ, chịu chết vì danh Chúa của Sứ Đồ Phao-lô mà con dân Chúa chúng con ngày nay được học hỏi và được an ủi rất nhiều. Thưa Chúa, con hiểu rằng, từ xưa đến nay, không khi nào mà Tin Lành của Đấng Christ không bị bách hai nhưng không có một thế lực nào có thể đánh bại Tin Lành của Đấng Christ. Đã có rất nhiều con dân Chúa bị giết hại nhưng Tin Lành của Đấng Christ vẫn tồn tại và không ngừng phát triển. Điều này chứng tỏ rằng, càng bị bức hại Tin Lành của Đấng Christ càng trở nên mạnh mẽ không dễ khuất phục. 

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được biết đến Tin Lành của Đấng Christ, được trở nên môn đồ của Ngài. Cầu xin Chúa giúp con luôn đứng vững trong tình yêu và ân điển của Ngài. Cầu xin Chúa ban cho con năng lực và sự hiểu biết Lời Chúa càng hơn để con cũng được như Sứ Đồ Phao-lô sống là sống vì Đấng Christ và chết là điều ích lợi. Con cảm tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
10/10/2023


Bùi Văn Vũ
10/10/2023 21:49

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay, và gìn giữ con luôn trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ Ngài mỗi ngày cho con có thời gian được đến với Lời của Ngài, để con đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo. Giờ này, con xin trình bày sự hiểu biết của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 1:12-21. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn con. Con cảm tạ ơn Ngài.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành.
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô là một tấm gương về sự yêu kính Chúa, hết lòng hầu việc Chúa. Từ khi ông biết được Lẽ Thật, ông đã đặt mình là người tù của Chúa, một lòng rao giảng Tin Lành mà Chúa đã giao phó cho ông. Dẫu trên bước đường rao giảng Tin Lành, ông gặp nhiều nguy hiểm, khó khăn, hoạn nạn, nhưng ông vẫn trung tín vâng theo Lời Ngài, phó thác đời sống của ông lên Ngài.

Chính những sự khó khăn, hoạn nạn, thử thách xảy ra với ông nhưng ông vẫn bình an trong những sự đó đã đem đến sự tấn tới càng hơn trong Tin Lành, bởi trong những sự xiềng xích, con dân Chúa thấy được sự quan phòng của Chúa trên ông. Vì vậy nhiều con dân Chúa càng vững lòng hơn về sự rao giảng Tin Lành. Dẫu họ biết sẽ có những bắt bớ, những hoạn nạn có thể xảy ra, nhưng họ tin nơi sự quan phòng của Chúa như Ngài đã quan phòng gìn giữ ông Phao-lô.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sự rao truyền Tin Lành của Chúa, có những người làm vì Chúa, vì tình yêu thương đối với người khác, muốn nhiều người biết đến Tin Lành và được cứu rỗi qua sự tin Tin Lành. Nhưng trong thời ông Phao-lô có nhiều người rao giảng Tin Lành không bởi tình yêu thương mà vì danh tiếng, vì lòng tranh cạnh với ông Phao-lô mà muốn rao giảng nhiều hơn ông.

Họ nghĩ rằng ông cũng như họ, cũng khó chịu, nóng lòng khi người khác rao giảng hơn mình, danh tiếng hơn mình. Nhưng chỉ những người rao giảng Tin Lành bởi tình yêu mới hiểu được ông Phao-lô, bởi ông được chỉ định để bênh vực Tin Lành có nghĩa là ông được chỉ định bảo vệ Lẽ Thật của Lời Chúa trước những sự rao giảng tà giáo chứ ông hề khó chịu hay ngăn cản ai rao giảng Tin Lành của Chúa.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông không những không khó chịu vì người khác rao giảng Tin Lành nhiều hơn mình, thay vào đó là sự vui mừng khi Tin Lành của Chúa sẽ được rao giảng rộng khắp, khiến nhiều người biết đến Tin Lành, tin nhận Tin Lành và được cứu.

Ông Phao-lô cũng vui mừng vì bởi tình yêu mà con dân Chúa sẽ cầu thay cho ông, và dưới sự tác động của Đấng Thần Linh mà ông sẽ được cứu.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô có sự bồi hồi mong chờ sự được giải cứu ra khỏi xiềng xích. Sự ông bị xiềng xích không phải ông làm điều gì xấu xa, phạm tội mà bởi sự hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành của Chúa nên ông chẳng hổ thẹn với Chúa.

Trong bước đường theo Chúa của ông, bởi nếp sống theo Lời Chúa mà đời sống của ông tôn cao danh Chúa, chiếu ra sự vinh hiển của Chúa ra giữa thế gian.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con về những sự hiểu biết trên.
Con hiểu rằng, Tin Lành của Ngài dù được rao ra bởi ai, thì những ai tin đều sẽ được cứu.

Trong ngày nay của chúng con, ma quỷ đã dùng nhiều người theo tà giáo, rao giảng tà giáo, khiến cho những người tin đi vào con đường hư mất đời đời.

Xin Ngài thương xót dân tộc của chúng con để trong những ngày cuối cùng này, có nhiều anh chị em sốt sắng rao giảng Tin Lành, để nhiều người dân Việt Nam của chúng con biết đến Tin Lành và được cứu. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
10/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
11/10/2023 22:20

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài. Giờ này nguyện xin Cha ban ơn dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin ghi ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-lip 1:12-21.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô đang bị bỏ tù, nhưng sự bị bỏ tù của ông là vì Tin Lành, ông kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng trong mọi sự và hãy cứ tấn tới càng hơn trong sự rao giảng Tin Lành. Dù ông bị bỏ tù thì những cản trở ấy cũng không làm lòng ông nản, mà ngược lại ông càng dạn dĩ rao giảng Tin Lành cho những người ở đó. Có lẽ nhiều người khi thấy Phao-lô bị bỏ tù thì e ngại, nhưng sau khi họ nhìn thấy về kết quả mà Phao-lô đã thu được khi ở tù thì họ lại càng vững lòng rao giảng Lời mà không còn sợ hãi. Thưa Cha, con hiểu dù ở trong hoàn cảnh nào thì ông cũng luôn kêu gọi con dân Chúa vui mừng mà đón nhận mọi sự, vì những khổ sở mà ông đang chịu là vì phục vụ cho Tin Lành, không có gì là thiệt thòi khi phải chịu khổ vì Chúa cả, vì ngày Chúa đến Chúa sẽ ban thưởng cho những ai chịu khổ vì danh Chúa.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.

Thưa Cha, con hiểu rằng có nhiều người thời của Phao-lô vì lòng ganh ghét cạnh tranh với những người rao giảng chân thật Lời Chúa, mà cũng rao giảng Lời Chúa, nhưng có lẽ họ rao giảng vì muốn được thỏa những ham muốn của bản thân muốn được khen ngợi. Nhưng cũng có những người vì yêu kính Chúa mà muốn mang Tin Lành của Chúa rao giảng để nhiều người được cứu.

16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những người rao giảng Tin lành vì lòng cạnh tranh, thì vốn lòng họ ích kỷ, kiêu ngạo, họ thích chất gánh nặng trên người khác nên họ nghĩ rằng Phao-lô ganh tị với họ, nhưng thực tế ông chẳng quan tâm đến sự họ nghĩ gì về ông, nhưng con nghĩ nếu họ trà trộn vào Hội Thánh của Chúa để rao giảng tà giáo, chắc chắn họ sẽ bị Phao-lô thẳng thắn chỉ ra sai trật tội lỗi của người đó. Nhưng những người có tấm lòng rao giảng lẽ thật của Tin Lành, trong họ có tình yêu, có cùng Đức Thánh Linh với Phao-lô nên họ hiểu được những gì Phao-lô làm, hiểu được ông là người được Chúa đặt để rao giảng Tin Lành và lên tiếng chống lại những sự sai nghịch Lời Chúa.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù những người rao giảng Tin lành được Phao-lô nhắc đến là những kẻ rao giảng vì lòng cạnh tranh, nhưng dù sao thì Tin Lành của Chúa, vì những người ấy mà cũng đã đến được với những người cần được cứu, vì thế mà ông vui mừng, cứ vui mừng và sẽ vui mừng. Con cũng hiểu người rao giảng Tin Lành dù với mục đích gì thì người ấy cũng sẽ nhận lãnh tiền công của người ấy, còn người tin nhận Tin Lành thì cứ vâng phục theo Tin Lành, là lời hằng sống của Thiên Chúa. Con nhìn lại chặng đường mà mình tin nhận Tin Lành con thấy con được Chúa thương xót rất lớn. Chẳng những Chúa thương con mà còn thương cả hai đứa con của con nữa, con cảm tạ Chúa đã mang con về với Hội Thánh của Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được sống trong tình yêu thương của những người cô chú anh chị tin kính Chúa.
Con hiểu rằng, Phao-lô hiểu rất rõ và tin chắc rằng càng có nhiều người tin nhận Tin Lành thì Phao-lô sẽ càng được cầu thay và ông sẽ nhờ được cầu thay mà được giải cứu.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô hy vọng đến một ngày ông sẽ ra khỏi ngục tù và tiếp tục đi đến những nơi khác để rao giảng Tin Lành, và đi thăm con dân Chúa ở khắp nơi. Trong sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của ông, dù ông đang ở trong tù thì ông cũng không hổ thẹn vì điều gì, hay từ lúc ông tin Chúa đến lúc ông viết thư ông cũng không hổ thẹn vì bất cứ điều gì. Từ khi ông Tin nhận Tin Lành thì ông dùng chính thân thể của ông để tôn cao Đấng Christ. Ông cũng khẳng định rằng ông sống là vì Đấng Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học hôm nay. Con học được ở Phao-lô tấm lòng yêu Chúa, vì yêu Chúa mà ở trong tù ông cũng viết thư khích lệ mỗi người hãy cứ dạn dĩ trong Chúa. Con cũng học được ở Phao-lô tấm lòng không hổ thẹn với Chúa, với người khi ông thật lòng sốt sắng cho chức vụ của mình, từ khi đi theo tiếng Chúa đã trọn lòng với Tin Lành.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
11/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
13/10/2023 14:46

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cầu xin Cha giữ cho tâm thần và thân thể xác thịt của con được nên thánh trọn vẹn. Con cầu xin Đấng Christ và Đức Thánh Linh ban năng lực cho thể xác con và sự thông sáng trong thần trí con, trong khi con học Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 1:12-21, dạy về sự bất khuất của Tin Lành.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Phi-líp biết, những sự chịu khổ và những sự bách hại mà ông đang gánh chịu vì rao giảng Tin Lành lại khiến cho Tin Lành ngày càng tấn tới, đạt được nhiều kết quả. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô cũng muốn cho họ hiểu rằng, sự ông bị tù, bị xét xử, bị đánh đập vì danh Chúa là đem lại sự ích lợi cho Tin Lành. Con hiểu rằng, trước khi Sứ Đồ Phao-lô tin nhận Tin Lành, ông là người bắt bớ con dân Chúa, bách hại Hội Thánh, bởi sự thiếu hiểu biết. Nhưng sau khi ông tin nhận Tin Lành, ông lại trở thành người sốt sắng rao giảng Tin Lành. Rồi, đến phiên ông bị bắt bớ vì rao giảng Tin Lành. Nhưng Tin Lành vẫn tấn tới, không ai có thể cản trở. Vì Tin Lành là năng lực của Thiên Chúa để cứu loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của sự phạm tội.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Câu 14: Con hiểu rằng, trong con dân Chúa thời bấy giờ, có một số người nghe tin Sứ Đồ Phao-lô bị tù thì có sự lo lắng, khiến họ không vững lòng, không còn dạn dĩ rao giảng Lời Chúa. Nhưng sau khi được biết Sứ Đồ Phao-lô vẫn dạn dĩ rao giảng Tin Lành, dù ngay cả khi ông bị ở tù, thì nhiều con dân Chúa được yên tâm, mạnh mẽ rao giảng Tin Lành.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.

Câu 15: Con hiểu rằng, có những người ganh ghét, cạnh tranh với Phao-lô và có lẽ với lẫn nhau trong sự rao giảng Tin Lành. Có lẽ vì họ thấy Sứ Đồ Phao-lô rao giảng được nhiều người tin nhận, nhiều Hội Thánh địa phương được thành lập, và nhiều người yêu quý ông nên họ ganh tị và muốn tìm cách hơn ông. Ngày nay, trong các giáo hội mang danh Chúa cũng không thiếu những kẻ như vậy. Ai đã từng sinh hoạt trong các giáo hội thì biết rõ điều này. Những người rao giảng Tin Lành vì ý tốt là những người mà sự rao giảng của họ xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa, yêu quý những linh hồn đang bị hư mất. Họ muốn cho có nhiều người được cứu rỗi và họ muốn vâng theo mệnh lệnh của Chúa. Mệnh lệnh hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến và hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ngài.

Lạy Chúa, con nhớ lại trước kia, khi con mới vừa tin Chúa khoảng một tháng. Mặc dù lúc đó con chưa hiểu biết gì về Thánh Kinh, nhưng trong lòng con rất muốn nói về Chúa cho người khác để họ cũng được cứu rỗi giống như mình. Vì vậy mà mỗi ngày con đều làm chứng về Chúa cho những khách hàng đến tiệm của con để làm tóc. Lúc đó, con làm chứng có được nhiều người tin Chúa. Vợ chồng con dẫn những người mới tin Chúa tham dự sinh hoạt trong một giáo hội. Cứ mỗi tuần con đều có mang thêm người mới tin Chúa do con làm chứng đến đó nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Nhưng con cảm thấy người quản nhiệm và một số người trong Ban Chấp Sự tỏ vẻ không vui. Nét mặt của họ thể hiện rõ có lòng ganh tị, thay vì họ vui mừng cảm tạ Chúa khi thấy con được Chúa ban ơn trong sự rao giảng Tin Lành. Sau đó, có một chị tín đồ tự nhiên đến nói với con là chị nhìn thấy họ ganh tị với con. Con hiểu đó là Chúa dùng chị ấy để xác nhận cho con biết những gì con nghĩ về họ là đúng. Lúc đó con rất buồn. Vì không ngờ lại có những người mang danh con cái Chúa, thậm chí có chức vụ, rao giảng Lời Chúa, mà lại có lòng ganh tị, khi thấy người khác đưa dắt được nhiều người đến với Chúa hơn mình.

16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.

Câu 16: Con hiểu rằng, có những người rao giảng Tin Lành không phải vì thật sự muốn cho người nghe được cứu. Họ chỉ muốn phô trương cho người khác thấy mình tài giỏi, rao giảng có nhiều người tin nhận Tin Lành, để được tiếng khen. Những người rao giảng Tin Lành vì lòng tranh cạnh vào thời Phao-lô tưởng rằng, họ có thể thêm gánh nặng cho sự bị xiềng xích của Sứ Đồ Phao-lô, tức là đem lại sự ganh tức cho Phao-lô trong khi ông bị tù. Vì họ nghĩ rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng có lòng cạnh tranh như họ.

17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Câu 17: Con hiểu rằng, những người rao giảng về Đấng Christ vì tình yêu đối với những linh hồn đang bị hư mất thì có đồng một tâm tình với Sứ Đồ Phao-lô. Vì ông cũng như những tôi tớ chân thật khác của Chúa được Ngài ban cho chức vụ giảng dạy Lời Chúa, đều là những người được Thiên Chúa lập nên, để bênh vực Tin Lành. Bênh vực Tin Lành là chống trả những sự giảng dạy Tin Lành không đầy đủ hoặc pha trộn tà giáo.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, dù cho Tin Lành được rao giảng vì lòng cạnh tranh hay vì lòng thương xót, chỉ cần giảng đúng thì Đấng Christ được rao giảng. Đấng Christ được rao giảng thì sẽ có nhiều người được cứu. Vì thế, Phao-lô cứ vui mừng và tiếp tục vui mừng.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 19: Con hiểu rằng, khi Tin Lành được rao giảng cách dạn dĩ và tấn tới thì có ích lợi trong việc giải cứu Sứ Đồ Phao-lô ra khỏi sự xiềng xích. Vì nếp sống của con dân Chúa sẽ giúp cho chính quyền La-mã thấy việc Sứ Đồ Phao-lô rao giảng Tin Lành không có hại cho họ. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp cầu thay cho ông. Vì sự cầu thay của Hội Thánh và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh là quan trọng trong sự Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Phao-lô ra khỏi sự xiềng xích.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.

Câu 20: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nóng lòng mong chờ và hy vọng sớm đến ngày được thoát khỏi xiềng xích để ông có thể tiếp tục rao giảng Tin Lành và thăm viếng con dân Chúa khắp nơi. Sứ Đồ Phao-lô không lấy làm hổ thẹn, khi mang danh là một người tù vì danh Chúa. Từ khi ông tin nhận Đấng Christ thì ông đã dâng thân thể mình lên Đức Chúa Trời làm một của lễ sống và thánh. Ông chuyên tâm rao giảng về Đấng Christ, làm tôn cao danh Ngài. Vì thế, cho dù ông sống hay chết thì Đấng Christ cũng đều được tôn vinh.

21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu 21: Con hiểu rằng, đối với Sứ Đồ Phao-lô, khi ông còn đang sống trong thân thể xác thịt thì ông được phụng sự Đấng Christ. Còn nếu Chúa đem ông ra khỏi cuộc đời này thì thân thể xác thịt ông được yên nghỉ và ông được về bên Đấng Christ. Đó là điều ích lợi cho ông.

Lạy Cha, nguyện Cha giúp cho mỗi một con dân của Ngài luôn đứng vững trong mọi cảnh ngộ, rao giảng Tin Lành cách dạn dĩ, sống cho Chúa và chết cho Chúa mà không hổ thẹn trong bất cứ sự gì. Xin Cha giúp cho họ luôn dọn mình thánh sạch, sẵn sàng cho ngày của Đấng Christ. Con tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
13/10/2023 14:49

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con vẫn cứ cảm nhận, ngày tháng ngày càng trôi qua càng nhanh. Mới đó đã hết một ngày, mới đó đã sắp hết một tuần, mới đó đã sắp hết một tháng, và bây giờ đã vào quý cuối của một năm. Con có tra tìm trên mạng xem có sự biến động nào về tốc độ tự xoay của trái đất, khiến cho ngày tháng trôi qua nhanh hơn không. Nhưng con chỉ thấy thông tin về sự tốc độ xoay của trái đất bị giảm lại, làm cho ngày dài thêm ra. Như vậy, hoặc là trạng thái tâm lý của con, khiến cho con cảm thấy thời gian trôi nhanh; hoặc là có sự biến động trong vũ trụ vật chất, khiến cho thời gian trôi nhanh hơn mà các nhà khoa học không nhận biết được. Theo lẽ thường, khi người ta mong chờ một điều gì thì sẽ cảm thấy thời gian chậm lại, sự mình mong chờ lâu đến. Con chỉ mong chờ một điều duy nhất, là mong chờ ngày Đấng Christ đến, đem Hội Thánh vào thiên đàng. Thế nhưng sao con lại cảm nhận thời gian trôi qua quá nhanh. Không chỉ nhanh hơn khi so với nhiều năm trước kia mà còn nhanh hơn khi so với ngay chính năm vừa qua. Đây là một sự huyền nhiệm đối với con. Con mong sẽ có được câu trả lời khi Đấng Christ đón con vào thiên đàng.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 1:12-21, như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, những điều xảy ra cho Phao-lô chính là những cơn hoạn nạn, bách hại mà ngay trong lúc ấy là sự ông đang bị tù tại thành Rô-ma. Dù vậy, trong bất cứ cảnh ngộ nào Phao-lô cũng có cơ hội rao giảng Tin Lành. Chính trong hoàn cảnh bị tù mà Phao-lô có cơ hội giảng Tin Lành cho viên cai ngục tại thành Phi-líp. Cũng trong khi bị tù mà Phao-lô có cơ hội giảng Tin Lành cho hai thống đốc La-mã, cho Vua Ạc-ríp-ba. Và ông sắp sửa có cơ hội để giảng Tin Lành cho hoàng đế La-mã. Vì thế, Phao-lô nói rằng, những điều xảy ra cho ông đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành. Sự bị tù của ông vì rao giảng Đấng Christ đã khiến cho ông có cơ hội nói về Ngài trong những khi ông bị xét xử và kể cả những khi ông bị áp giải.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Câu 14: Con hiểu rằng, chính vì Phao-lô vẫn dạn dĩ rao giảng trong khi bị tù mà nhiều con dân Chúa đã được khích lệ. Họ được vững lòng càng hơn để rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi. Phao-lô dùng danh từ "Lời" để nói đến chính Đấng Christ. Vì Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Nhưng "Lời" cũng là mọi lời phán của Thiên Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. "Lời" còn là "Lời về thập tự giá" tức là Tin Lành (I Cô-rinh-tô 1:18).

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.

Câu 15: Con hiểu rằng, ngay từ thời của Phao-lô cho tới thời hiện tại, lúc nào cũng có những kẻ rao giảng Tin Lành vì lòng ganh ghét và cạnh tranh. Họ là những người tin nhận Tin Lành nhưng chưa từ bỏ nếp sống cũ. Nghĩa là họ tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nhưng họ không thật lòng ăn năn. Họ vẫn sống cho chính họ, muốn được nhiều người thán phục, xem trọng họ, khen ngợi họ. Khi họ thấy Phao-lô rao giảng Tin Lành được nhiều kết quả thì họ ganh tị. Họ muốn được như Phao-lô hoặc hơn cả Phao-lô. Vì thế, họ cũng rao giảng Tin Lành. Nhưng trong số những con dân của Chúa vẫn có những người thật lòng rao giảng Tin Lành như Phao-lô. Họ rao giảng vì muốn cho nhiều người được cứu như họ. Họ rao giảng vì họ vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus. Họ rao giảng vì họ yêu Chúa và yêu người.

16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, những kẻ ganh tị và cạnh tranh với Phao-lô tưởng rằng, ông cũng có lòng ganh tị và cạnh tranh như họ. Họ tưởng rằng, nếu họ rao giảng Tin Lành, có được nhiều người tin nhận thì Phao-lô sẽ bực tức, khó chịu. Nhất là khi ông đang bị ở tù, không thể cạnh tranh với họ. Và như vậy là thêm sự khốn khổ cho ông. Nhưng thực tế, Phao-lô vui mừng càng hơn, khi biết Tin Lành được nhiều người rao giảng. Những người rao giảng Tin Lành vì tình yêu đối với Chúa và đối với tội nhân thì biết rõ, Phao-lô đã được Chúa chỉ định làm người bênh vực Tin Lành. Ông là người được Chúa giao cho nhiệm vụ giữ cho sự rao giảng Tin Lành được thuần khiết và trọn vẹn, không bị pha lẫn với tà giáo.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Câu 18: Con hiểu rằng, cho dù Tin Lành được rao giảng với mục đích gì, chỉ cần Tin Lành được rao giảng đúng thì đó là điều đem lại ích lợi cho thế gian. Cả thế gian như đang trong cơn dịch bệnh chết người. Tin Lành như loại thuốc trị được dịch bệnh, cứu người. Dù là thuốc được bác sĩ phát cho bệnh nhân hay bị con buôn chợ đen bán với giá cao cho bệnh nhân, chỉ cần là thuốc thật thì bệnh nhân uống vào sẽ khỏi bệnh. Khi Tin Lành chân chính được rao giảng thì Đấng Christ được rao giảng. Có nghĩa là sự chết chuộc tội của Ngài được rao giảng. Và khi Đấng Christ được rao giảng cách chân chính thì sẽ có nhiều người được cứu. Chính vì thế mà Phao-lô cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 19: Con hiểu rằng, sự kiện Tin Lành được rao giảng khắp nơi bởi nhiều người sẽ khiến cho ngày càng có nhiều người tin nhận. Hội Thánh của Chúa sẽ được thành lập ở nhiều địa phương. Nếp sống mới của con dân Chúa sẽ được đồn ra khắp nơi, trong đế quốc La-mã. Các bậc cầm quyền La-mã sẽ nhận biết những người rao giảng Tin Lành không phải là mối nguy của đế quốc, trái lại, họ khiến cho công dân trong đế quốc sống ngay lành, vâng phục chính quyền. Vì thế, nhà cầm quyền La-mã không thể kết tội Phao-lô về việc ông rao giảng Tin Lành nên sẽ trả tự do cho ông. Dù vậy, con dân Chúa vẫn cần cầu thay cho Phao-lô. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là con dân Chúa cầu thay cho nhau. Nếu không có ai cầu thay cho Phao-lô thì Đức Chúa Trời vẫn giải cứu ông trong thời điểm của Ngài. Nhưng sự cầu thay của con dân Chúa là sự con dân Chúa được dự phần trong sự chịu khổ của Phao-lô. Nhờ đó mà họ được phước. Trên một phương diện khác, chính Đấng Thần Linh sẽ tác động trong lòng những bậc cầm quyền để họ trả tự do cho Phao-lô. Phao-lô dùng danh xưng Đấng Thần Linh của Đấng Christ để nhấn mạnh đến sự kiện Đức Thánh Linh được Đấng Christ sai đến (Giăng 15:26) để ban năng lực và tác động trên con dân Chúa, tác động trên những người không tin Chúa mà làm thành những điều Đức Chúa Trời đã định trong đời sống của con dân Chúa.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, cho tới thời điểm Phao-lô viết thư Phi-líp thì ông bị tù đã gần bốn năm. Vì thế, trong ông có sự xao xuyến, mong ngóng với lòng hy vọng sớm được tự do để ông có thể tiếp tục đi khắp nơi rao giảng Tin Lành và ghé thăm con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương. Phao-lô xét thấy, ông chẳng có gì phải hổ thẹn nhưng đời sống ông luôn làm tôn vinh danh Chúa. Ông rao giảng về Đấng Christ. Ông sống theo lời giảng dạy của Đấng Christ. Thân thể ông chịu khổ vì Đấng Christ. Ngay cả, nếu ông qua đời thì cũng là vì Đấng Christ. Vì thế, đối với Phao-lô, dù sống hay chết ông cũng đều làm tôn vinh danh Chúa. Sống là Đấng Christ có nghĩa là đời sống hoàn toàn vâng phục Đấng Christ, rao giảng về Ngài, sống giống như Ngài. Con dân chân thật của Chúa khi chết thì được nghỉ ngơi khỏi sự lao nhọc của thân thể xác thịt và được vào trong thiên đàng, ở bên cạnh Thiên Chúa. Vì thế, chết là điều ích lợi cho con dân Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học này. Xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài hiểu rõ và có thể nói như Phao-lô: "Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi." Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Kim Loan Nguyen
14/10/2023 17:29

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời Là Cha yêu thương từ ái của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện quyền năng, vinh quang và sự tôn quý duy thuộc về Ngài đến muôn đời đời. Con cảm tạ Cha đã ban cho một ngày mới được học Lời Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong khi con học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Philip 1:12-21 như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Câu 12 và 13. Thưa Cha, Con hiểu rằng, những sự bách hại, bị xiềng xích của Phaolô không làm trở ngại việc rao giảng Tin Lành, mà "đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành" . Bởi vì, khi Sứ Đồ Phaolô bị mang ra xét xử luận tội ở công đường, thì ông cũng tự biện luận và nhân cơ hội đó giảng Tin Lành cho những người cầm quyền của thời đó biết. Cho nên Sứ Đồ Phaolô đã nói với các con dân Chúa tại Hội Thánh Philip là những người anh chị em cùng Cha biết rằng, những sự bách hại, bị tù đày, những điều xảy đến cho ông lại càng hơn sự tấn tới của Tin Lành. Con hiểu rằng, Tin Lành là ơn cứu rỗi Chúa ban cho loài người khỏi quyền lực của tội lỗi. Và không một ai, hoặc một thế lực nào có thể ngăn cản được quyền năng Đức Chúa Trời muốn tỏ cho những ai thật lòng yêu mến và tìm kiếm thờ phượng Ngài. Chính vì thế mà Tin Lành sẽ được rao giảng đi khắp nơi dù cho trải qua hàng ngàn năm bị ngăn cản, bị sửa đổi... Nhưng sự cứu rỗi của Chúa luôn đến được với con dân chân thật của Chúa.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Con hiểu rằng, có nhiều con dân Chúa khác đang đi rao giảng Tin Lành nhưng cũng sợ hãi, e dè. Nhưng khi họ nhìn qua gương của Sứ Đồ Phaolô, một con người nhỏ bé, đơn bạc đã dám đứng trước những người có thẩm quyền để bảo vệ đức tin của mình, bênh vực Tin Lành của Đấng Christ. Điều đó đã giúp cho các anh chị em cùng Cha càng thêm vững lòng, vượt qua sự sợ hãi để dạn dĩ rao giảng về Tin Lành của Đấng Christ.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Câu 15 - 17. Con hiểu rằng, khi đó có những người cũng đi rao giảng Tin Lành như sứ đồ Phaolô, nhưng khi họ thấy Phaolô vượt trội hơn họ về sự khôn sáng và nhìn thấy kết quả tốt đẹp mục vụ của ông, thì trong họ lại có lòng ganh ghét và cạnh tranh, họ muốn làm tốt hơn ông, muốn được nhiều người vây quanh, ca tụng mình. Ông nói rằng, những kẻ công bố Tin Lành vì lòng cạnh tranh, tưởng rằng sẽ thêm gánh nặng cho sự xiềng xích của ông, nhưng họ không biết rằng ông không bị như những gì họ tự suy diễn. Bởi ông biết, những người rao giảng bằng tình yêu thì sẽ hiểu và biết là ông chỉ muốn mang Tin Lành của Đấng Christ đến cho nhiều người hơn nưa. Để họ nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ông yêu họ và muốn cứu thật nhiều linh hồn khỏi sự hư mất đời đời.

Thưa Cha, con cũng thấy bây giờ rất nhiều người trong giáo hội mang danh Chúa. Nhưng lại sống vì mục đích cá nhân nhiều hơn là muốn rao giảng chân thật Lời Chúa. Họ đeo đuổi hư vinh vì muốn được tôn cao mình để mọi người kính trọng. Thật là buồn khi họ lại sống nghịch lại những gì Chúa dạy, nhưng họ luôn đi rêu rao là sống vì Chúa, sống vì tha nhân.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Thưa Cha, khi con đọc đến câu trên, con càng thấm thía hơn rằng, khi một người làm việc gì cũng làm bằng tình yêu trong Chúa, thì họ làm không vì bản thân mà vì tình yêu. Sứ Đồ Phaolô rất vui mừng, vì với ông, không cần biết những kẻ rao giảng Tin Lành với mục đích cá nhân gì, dù là giả vờ hay thật lòng. Chỉ cần họ rao giảng đúng Tin Lành cho mọi người là được. Và ông vui mừng vì dù ông ở trong tù nhưng Đấng Christ vẫn được rao ra, càng có nhiều người nhận ơn cứu rỗi và Tin Lành càng tấn tới hơn nữa.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng. Khi một người thật lòng ăn năn tội, đón nhận Tin Lành của Đấng Christ thì người đó sẽ được biến đổi hoàn toàn. Nhờ vào năng lực Chúa ban mà họ có thể sống một nếp sống mới lương thiện, tốt lành, tuân thủ luật pháp. Chính vì thế, chính quyền La Mã thấy những người đón nhận Tin Lành đều là người dân tốt, thì họ sẽ không có lí do định tội được Sứ Đồ Phaolô. Vì ông rao giảng Tin Lành lại càng làm cho mọi người từ xấu trở nên tốt hơn, không bạo loạn hoặc chống đối chính quyền, thì điều ông làm là đúng. Và ông biết rằng, sự giải cứu của ông thông qua sự khẩn xin, cầu thay của các con dân Chúa. Vì ý muốn của Chúa là muốn con Chúa luôn thông công đến với Ngài, và biết cầu thay cho anh chị em cùng đức tin với mình. Cùng sự tác động của Đấng Thần Linh vào trong lòng các bậc cầm quyền để họ trả tự do lại cho Sứ Đồ Phaolô.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Câu 20 và 21. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phaolô rất hi vọng và mong chờ sớm được thả tự do, để ông được tiếp tục rao giảng Tin Lành, mang Tin Lành đến nhiều nơi khác nữa. Ông khao khát được cứu nhiều linh hồn hơn nữa. Ông cũng muốn đến thăm con dân Chúa tại Philip và Hội Thánh địa phương ở các nơi khác. Ông không cảm thấy hổ thẹn khi bị tù đày vì danh Chúa. Từ khi ông được mặc khải để đi rao giảng Tin Lành thì ông đã dâng hết cuộc đời cho chủ của ông. Ông sống và hết lòng làm theo Lời dạy của Đấng Christ. Ông chịu khổ và thậm chí nếu ông có qua đời thì cũng vì Đấng Christ. Chính vì thế, đối với ông, nếu ông sống thì ông tiếp tục rao giảng về Đấng Christ, sống vâng phục Ngài. Còn chết thì ông thoát khỏi sự lao nhọc của xác thịt, được vào trong thiên đàng với Ngài. Nên sống hay chết đều có ích lợi cho ông. Và dù ông sống hay chết ông cũng đều làm tôn vinh lên danh Chúa.

Lạy thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu bài học này. Qua bài học này con học được thêm về tấm lòng một con dân chân thật của Chúa cần phải có. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức để con dạn dĩ rao giảng Tin Lành. Xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con hoàn toàn cai trị được con người cũ, sống một nếp sống mới trong Chúa. Con không nghĩ mình có thể sống đầy chiến tích như ông Phaolô, con chỉ xin Cha giúp cho con sống và làm hết lòng với tất cả sự hiểu của con về Lời Cha. Con hiểu đến đâu con hết lòng làm theo tới đó. Xin Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở, dạy dỗ con để đến ngày Đấng Christ đến con được trọn vẹn. Nguyện xin Cha giúp cho mỗi một con dân Chúa luôn vững tin trong mọi thử thách, luôn sống dạn dĩ rao giảng Tin Lành. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, chúng con sống cho Chúa và chết cho Chúa. Nguyện xin Cha ban cho con trí nhớ tốt, để con nhớ được tất cả mọi Lời dạy của Cha. Con xin cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con, Kim Loan


Nguyễn Thị Lan
17/10/2023 23:00

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến Phi-líp 1:12-21. Con xin Cha dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được đón ngày Sa-bát phước hạnh, con được nghỉ ngơi mọi việc lao nhọc thuộc thể, không phải lao động kiếm sống trong ngày Sa-bát. Chúa cho con được gặp mặt thông công cùng anh chị em trong Hội Thánh, được cùng Hội Thánh nhóm hiệp thờ phượng Chúa, nghe giảng Lời Chúa về Thi Thiên 83. Buổi sớm con được ngắm cảnh mùa thu rất đẹp, hai bên đường con đi nhiều cây xanh, không có tượng. Con được ngắm bình minh lên, mặt trời chiếu rát trên mặt sông Hồng buổi sớm.

Nhìn mặt trời lên trên đường con đi, con thấy chúng cứ cần mẫn ngày đêm vận hành theo những quy luật Chúa đặt để thật lạ lùng.

Con nhớ đến Thi Thiên 19:1: "Các tầng trời thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa. Bầu trời rao truyền công việc của Ngài Ngài."

Con cảm tạ Chúa đã sáng tạo muôn vật ban đầu rất tốt lành, Ngài cũng khiến muôn vật phục dưới chân Ngài. Vì tội lỗi của loài người chúng con, đã khiến muôn vật cũng bị ô uế theo. Con mong ngày Chúa Đến, ngày muôn vật được phục hồi.

Sau đây con xin ghi lại những sự Chúa dạy dỗ con trong Phi-líp 1:12-21.

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Thưa Cha, Phao-lô tin và ông đã làm chứng sự thật thực tế về đời sống theo Chúa của ông, rằng: Những thử thách, hoạn nạn Chúa cho phép xảy đến với ông, không những làm đức tin ông lùi bước, Tin Lành bị xỉ nhục, mà trái lại, đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành, càng khiến con dân Chúa nhìn vào được vững lòng, qua đó mà dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Con hiểu rằng, đó là chương trình của Chúa dành cho Phao-lô, Chúa đã soi dẫn, ban sức cho ông vượt qua những hoạn nạn, thử thách và có kết quả, để qua đó Tin Lành được chiếu sáng.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Thưa Cha, Phao-lô nói lên thực tế rằng: Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.

Con hiểu và suy ngẫm được rằng: Hết cả những ai thật lòng ăn năn, hoàn toàn tin nhận và hết lòng sống theo Chúa, sẽ được Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng để hiểu, nói và làm cách thông sáng, lòng tràn ngập tình yêu với Chúa để rao giảng Tin Lành cách chân thật, cũng như sống thật với Tin Lành.

Những người có lòng tốt và thật với Chúa thì Chúa sẽ ban cho hiểu biết về Tin Lành, hiểu và bênh vực những điều Phao-lô rao giảng.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Tuy nhiên, Phao-lô cũng nói nên một thực tế khác nữa: Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà ông cứ vui mừng và sẽ vui mừng. Con hiểu ông không vui về sự không thật lòng của những kẻ giả vờ, nhưng vui về quyền phép của Tin Lành, chính Lẽ Thật đã bắt phục lòng người, năng quyền của Đức Chúa Jesus cứu mọi kẻ tin.

Những kẻ có lòng giả vờ con hiểu là những người chỉ tin bằng lý trí, không thật lòng ăn năn tội, vẫn sống trong tội, nên không có sự hạ mình, cũng không có tình yêu thương, còn kiêu ngạo, không yêu, không tôn kính và không biết ơn Chúa, nếp sống không chiếu ra vinh quang của Chúa.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, Phao-lô dâng lời biết ơn Chúa, vì qua những hoạn nạn Chúa cho phép xảy ra, mà con dân Chúa có cơ hội cầu thay cho ông, Đức Thánh Linh ở cùng và ban sức cho ông. Tất cả đều hướng về mục đích, chương trình của Chúa. Chúa biến hoạn nạn thành mừng vui. Về xác thịt Chúa để ông chịu khổ, về linh hồn thì Chúa giải cứu ông.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Con học được cách sống vì Chúa của Phao-lô. Cho dù ông bị bắt hại, hoạn nạn, có thể nhiều người không tin kính Chúa đối xử và nghĩ chưa đúng về ông như thế nào, thì ông cũng không hổ thẹn. Con cũng hiểu rằng, ông cũng không hổ thẹn với Chúa về tấm lòng và nếp sống của mình. Vì Chúa đã cho ông nhận biết được ông đã hết lòng sống cho Chúa, vì Chúa. Nếp sống ông làm tôn cao danh.

Ông xao xuyến, mong ngóng và hy vọng, biết chắc chắn một điều dù ông sống hay chết, ông đều có Chúa, ích lợi. Con hiểu ông sống hay chết đều theo ý Chúa, làm vinh hiển danh Chúa.

Kính thưa Cha, bài học Chúa dạy dỗ con áp dụng hôm nay là:

1). Con luôn ghi nhớ, con làm gì, nói gì, viết gì cũng trong danh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa.

2). Đời sống con mỗi ngày trên đất này cần phải là con sống vì sự tôn cao danh Chúa, Chúa muốn con hạ mình vâng phục Chúa, sống theo ý Chúa, chiếu sáng sự yêu thương, công chính và thánh khiết giống như Đức Chúa Jesus Christ.

3). Dẫu Chúa đặt để con trong nghịch cảnh ra sao, ngay cả sự chết, thì con vẫn cần trung tin với Ngài, để con được tôn vinh danh Ngài, được ích lợi trong Ngài.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con. Con xin Chúa ban sức cho con trung tín theo Ngài, giúp con sắp xếp thời gian, để lòng nhiều hơn suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan


Nguyễn Xuân Bắc
18/10/2023 05:43

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 1:12-21

“12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.
14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.
15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.
18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.
19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.”

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô vì sự rao giảng Tin Lành của Đấng Christ mà ông bị cầm tù, xiềng xích. Nhưng trong sự hoạn nạn đó, thì ông có cơ hội và dạng dĩ rao giảng Tin Lành trước chốn công đường, và nhiều nơi khác. Điều đó làm cho con dân Chúa thấy được mọi sự Chúa cho phép xảy ra là để làm thành mục đích và ý muốn của Ngài. Con dân Chúa là những người tin nhận Tin Lành, được đức tin vững mạnh càng hơn, không sợ hãi mà rao giảng Tin Lành một cách dạn dĩ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng bị những người khác ghen ghét, tranh cạnh với ông, họ rao giảng Tin Lành vì lòng muốn được nổi tiếng, được nhiều người chú ý đến, chứ không phải vì tấm lòng hầu việc Chúa., Họ tưởng rằng ông bị xiềng xích khiến cho sự rao giảng Tin Lành của ông bị cản trở, nhưng không ông đã được đầy ơn Chúa mà rao giảng cho những bậc cầm quyền biết đến tình yêu của Đấng Christ, chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua sự hoạn nạn của Sứ Đồ Phao-lô cũng là sự an ủi khích lệ cho con dân Chúa ngày nay, trên bước đường đi theo Ngài, chúng con cũng có những sự hoạn nạn khác nhau trong đời sống mỗi ngày. Xin Cha ban ơn thêm sức trên chúng con, vì trong sự hoạn nạn nhưng luôn có tấm lòng trông chờ ngày Đấng Christ đến. Xin Cha cũng cáo trách chúng con khi chúng con xa ngã hay biến nhác, không sốt sắn trong công việc của nhà Ngài.

Thưa Cha, trên bước đường đi theo Ngài con học được rằng sự cầu thay của các anh chị em và sự trình dâng lời cầu xin lên Đức Thánh Linh là điều cần thiết cho mỗi chúng con, để chúng con có được năng lực của Ngài mà đắc thắng mọi cám dỗ thử thách trong đời sống, không xa vào các giáo lý sai trật với Thánh Kinh, và luôn vui mừng trong sự hoạn nạn nếu không phải vì tội lỗi của mình. Con hiểu rằng một đời sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa là một nếp sống luôn vâng giữ Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, vì sống theo Tin Lành mà sự hoạn nạn, khó khăn xảy đến, thế nhưng con biết rằng mọi sự xảy ra đều dưới sự cho phép của Ngài, để cho chúng con được rèn tập, vững tin ngày một hơn vào nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, ngày Đấng Christ đến đã gần xin Cha ban ơn thêm sức trên chúng con để chúng con rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến cho nhiều người được biết đến lẽ thật của Lời Ngài, những người còn đang lầm lạc trong các giáo hội, giáo phái bởi những sự giảng dạy của giáo sư giả, tiên tri giả. Xin Cha cũng gìn giữ chúng con trước những sự tấn công của ma quỷ trên đời sống của chúng con. Nguyện Lời của Ngài luôn ở trong mỗi chúng con dạy dỗ, an ủi cũng như cáo trách chúng con, để chúng con luôn được đứng vững trong đức tin của mình. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
18/10/2023


Bùi Mạnh Cường
28/12/2023 06:25

Phi-líp 1:12-21 Sự Bất Khuất của Tin Lành

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Phi-líp 1:12-21. Con xin được trình bày lại sự dạy dỗ của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi muốn các anh chị em biết rằng, những điều xảy ra cho tôi đã đem đến càng hơn sự tấn tới của Tin Lành,
13 vì thế mà những sự bị xiềng xích của tôi trong Đấng Christ được tỏ ra trong cả chốn công đường và mọi nơi khác.

Con thấy rằng ở đây ông Phao-lô như muốn kêu gọi, muốn bày tỏ cho con dân Chúa tại thành Phi-líp biết hết mọi sự đã và đang diễn ra với ông. Cho dù bị xiềng xích, bị cầm tù nhưng với ông những sự đó không ảnh hưởng tới công cuộc rao giảng Tin Lành. Ngược lại nó làm cho Tin Lành tấn tới càng hơn. Cũng bởi sự xiềng xích, cầm tù mà Tin Lành của Chúa được tỏ ra cả chốn công đường lẫn mọi nơi ngoài xã hội.

14 Nhiều anh chị em cùng Cha trong Chúa được vững lòng qua sự bị xiềng xích của tôi, dạn dĩ càng hơn, rao giảng Lời mà chẳng sợ hãi.

Con thấy rằng qua mọi sự việc xảy đến với ông Phao-lô càng tô đậm lên sự ông là một tấm gương sáng trong sự chịu khó, chịu khổ và bắt bớ để Tin Lành được truyền ra muôn dân. Đó là sự khích lệ lớn cho con dân Chúa tại Phi-líp sống và noi theo tấm gương của ông Phao-lô.

15 Thật có vài kẻ vì lòng ganh ghét và cạnh tranh mà rao giảng Đấng Christ, nhưng cũng có những người vì ý tốt.
16 Thực tế, những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật, tưởng rằng, thêm những gánh nặng cho sự bị xiềng xích của tôi.
17 Nhưng những người công bố bởi tình yêu biết rằng, tôi được chỉ định để bênh vực Tin Lành.

Con hiểu rằng có những người cùng thời ông Phao-lô cũng rao giảng Tin Lành của Chúa, nhưng họ rao giảng với lòng ganh ghét ông, cạnh tranh với ông. Họ cố gắng cạnh tranh để tỏ ra rằng mình giỏi hơn ông trong sự rao giảng. Con hiểu rằng trong mọi thời đại thì đều có sự cạnh tranh như vậy trong các nhà hội, trong các giáo hội mang danh Chúa. Và cũng có những người có ý tốt trong sự rao giảng lẽ thật của Chúa. Cũng có những kẻ công bố Đấng Christ vì lòng cạnh tranh, không thành thật và họ nghĩ rằng sự ông Phao-lô bị cầm tù là một bất lợi trong công cuộc rao giảng Tin Lành của ông Phao-lô. Bên cạnh đó thì cũng có những người rao giảng Tin Lành bởi tình yêu thì họ biết rằng ông Phao-lô chính là người được Chúa chọn để bênh vực Tin Lành.

18 Vậy thì sao? Dù là giả vờ hay thật lòng, Đấng Christ cũng được rao giảng. Vì thế mà tôi cứ vui mừng và sẽ vui mừng.

Con thấy rằng ông Phao-lô luôn lạc quan và vui mừng trong mọi sự. Dù là giả hay là người thật lòng thì Tin Lành của Đấng Christ cũng được rao giảng.

19 Vì tôi biết rằng, điều này sẽ trở nên sự giải cứu của tôi, thông qua sự khẩn xin của các anh chị em và sự hỗ trợ từ Đấng Thần Linh của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng ông Phao-lô vững tin trong mọi sự rằng ông sẽ được giải cứu trong sự cầu thay của các con dân Chúa và Đấng Thần Linh trợ giúp.

20 Theo sự xao xuyến mong ngóng và hy vọng của tôi, rằng tôi chẳng hổ thẹn trong sự gì, nhưng cũng như từ trước đến giờ, Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của tôi cách tỏ tường, cho dù bởi sự sống hay bởi sự chết.
21 Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi.

Con thấy rằng ông Phao-lô rất mong ngóng ngày ông được trả tự do để ông được tiếp tục công cuộc đi khắp nơi rao giảng Tin Lành và thăm viếng con dân Chúa. Ông sẽ chẳng hổ thẹn gì với những sự xảy đến với ông. Ông tin rằng Đấng Christ sẽ được vinh hiển và tôn cao trong thân thể của ông. Vì ông luôn sống đẹp ý Chúa trong mọi sự. Từ khi ông bị bắt phục và hầu việc Chúa thì ông luôn sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng dạn dĩ trong tình yêu của Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho Tin Lành của Chúa luôn bất khuất trong trong công cuộc rao giảng Tin Lành của người chăn và những ai phụng sự Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 27/12/2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ