Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Hôm nay, ngày 13/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 3:21-26.

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp" có nghĩa gì?
2. Sự công chính của Thiên Chúa "cho mọi người và trên mọi người" có nghĩa gì?
3. "Thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa" có nghĩa gì?
4. "Được xưng công chính cách nhưng không" có nghĩa gì?
5. Sự chuộc tội được hiện thực bởi sự đổ máu của Đấng Christ trên thập tự giá và bởi đức tin của tội nhân vào trong máu của Đấng Christ. Thế nào là có đức tin vào trong máu của Đấng Christ?
6. Hãy diễn ý câu 25 và 26 trong một đoạn văn ngắn.

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có đang sống nếp sống đầy dẫy sự vinh quang của Đức Chúa Trời không? Nếu không, tại sao?
2. Thế nào là nếp sống đầy dẫy sự vinh quang của Đức Chúa Trời? Người khác có nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời nơi bạn không?
3. Thế nào là sống đầy dẫy tình yêu? Thế nào là sống đầy dẫy sự thánh khiết? Thế nào là sống đầy dẫy sự công chính?

Có 30 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Lan
14/03/2023 01:56

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Con tạ ơn Cha hôm nay cho con được đọc, suy ngẫm Rô-ma 3:21-26. Con xin Cha dạy dỗ và thánh hoá con qua Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Rô-ma 3:21-26 như sau:

Thể theo luật pháp thì hết thảy loài người chúng con đều đã mang án chết vì chúng con đều đã vi phạm luật pháp.

Vì Đức Chúa Trời yêu và thương xót loài người, Ngài đã ban Đức Chúa Jesus chết thay chuộc tội cho loài người chúng con, để bất cứ ai, không phân biệt dân tộc nào, hễ ai tin nhận máu chuộc tội của Chúa Jesus Christ, sẽ được cứu, được xưng công chính cách nhưng không, bởi ân điển Chúa ban cho, loài người không phải làm bất cứ sự gì để được nên công chính. Theo Rô-ma 3:9-20 thì loài người cũng không thể tự mình nên công chính, nếu không nhờ Cha.

Thưa Cha, con hiểu: Con muốn cứ ở lại trong sự công chính Cha ban, thì con cần sống trung tín theo Điều Răn và Luật Pháp Cha ban. Con xin Cha giúp con luôn ghi nhớ: Con không được khinh lờn sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Jesus. Con không được lạm dụng ân điển của Chúa, biến ân điển Ngài thành giấy phép để con cố ý phạm tội.

Con hiểu, đời sống ô uế tội lỗi của con khi con chưa biết Chúa, hay khi con đã biết Chúa mà con vẫn còn phạm tội với Chúa, do con chưa thật lòng ăn năn, chưa chịu để Ngài thánh hoá, là đời sống thiếu sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Con xin được diễn ý Rô-ma 3:25, 26 như sau:

Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jesus làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại, bởi đức tin trong máu của Đức Chúa Jesus, để Đức Chúa Trời bày tỏ sự công chính của Ngài. Trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời với tội nhân, Ngài đã bỏ qua những tội lỗi loài người đã phạm, trước khi được cứu, để tỏ ra sự công chính của Đức Chúa Trời trong hiện tại. Đức Chúa Trời là công chính và Đức Chúa Trời xưng công chính bất cứ ai tin Đức Chúa Jesus Christ. (Hết diễn ý).

Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu. Thưa Cha, có chỗ nào con hiểu chưa đúng, con xin Cha dạy dỗ giúp con hiểu đúng ạ. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan

14/03/2023


Hồng Liên
14/03/2023 03:21

Kính lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chăm sóc ba mẹ con con. Ngài là người bác sĩ tài ba, là người điều dưỡng tận tụy. Nhờ sự điều trị của Ngài mà sức khỏe của con gái nhỏ của con đã đỡ hơn lên. Con cầu xin Ngài tiếp tục công việc trên tay Ngài và chữa lành cho chúng con.

Con xin dành thì giờ này để đọc và suy ngẫm lời Chúa trong Rô-ma 3:21-26.

1. Sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện qua luật pháp của Ngài: Ai tôn trọng, vâng phục ý muốn của Thiên Chúa thì sẽ được ban thưởng. Ai nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa thì sẽ bị hình phạt. Tuy nhiên, sự công chính của Thiên Chúa còn bày tỏ bên ngoài luật pháp mà không làm ảnh hưởng đến sự trọn vẹn của luật pháp.

Trong suốt Thời Kỳ Ân Điển, sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ trong ân điển, bên ngoài luật pháp. Nghĩa là: tội lỗi vẫn bị hình phạt theo như đòi hỏi của luật pháp nhưng hình phạt không giáng xuống trên tội nhân mà giáng xuống trên Đức Chúa Jesus Christ.

2. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa đã xuống trần gian trong hình hài một con người. Ngài có thân thể và sống giống như một người bình thường nhưng Ngài đã giữ trọn vẹn tất cả các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Ngài chịu chết để gánh thay án phạt cho loài người mà luật pháp đòi hỏi.

Qua sự Đức Chúa Jesus Christ chết thay cho toàn thể loài người trên thập tự giá mà cùng một lúc, đòi hỏi của sự công chính và của tình yêu Thiên Chúa được thỏa mãn. Tội lỗi bị hình phạt đúng theo luật pháp của Thiên Chúa và loài người được tha thứ, được bảo vệ theo lòng thương xót của Thiên Chúa.

3. Thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời tức là thiếu mất tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Ngài. Chính vì sự thiếu mất đó mà loài người không thể yêu thương Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau như Thiên Chúa yêu họ; không thể sống thánh khiết theo các điều răn của Thiên Chúa; và không thể làm ra những việc công chính theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa.

4. Những người có đức tin về lời phán và việc làm của Đức Chúa Jesus Christ thì được trở nên công chính, tức là không còn trách nhiệm đối với tội lỗi, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ được điều đó mà không cần phải trả giá bởi ơn thương xót của Đức Chúa Cha.

5. Của lễ chuộc tội cho nhân loại do chính Đức Chúa Trời thiết lập, bằng cách Ngài chỉ định Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá. Tuy nhiên, sự chuộc tội chỉ có thể xảy ra khi tội nhân tin vào sự đổ huyết của Đấng Christ là vì tội lỗi của mình. Đức tin trong chính máu của Đấng Christ là: tin rằng sự sống của Đấng Christ đã bị cất đi khi máu của Ngài đổ ra trên thập tự giá, để phục hồi sự sống của tội nhân.

Lạy Chúa, những gì bên trên con vừa chia sẻ là những gì con đã trích lục từ bài chú giải Rô-ma của người chăn chiên (chú Tim). Con đã đọc nhiều lần và con muốn ghi lại đây để con có thể nhớ những vấn đề cốt lõi trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 3:21-26.

6. Và đây là sự hiểu biết riêng của con.

Tất cả mọi người đều đã phạm tội và bị nô lệ cho tội lỗi. Mỗi người đều cần sự cứu rỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.
Sự cứu rỗi đó đã được Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành trên thập tự giá bởi sự chết chuộc tội của Ngài cho toàn thể nhân loại. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được cứu rỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Sự cứu rỗi là bước đầu của một đời sống mới trong Chúa. Đời sống mới trong Chúa là đời sống không còn bị sai khiến bởi quyền lực của tội lỗi và được đầy dẫy năng lực từ Thiên Chúa để có thể sống đúng theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Người chưa được cứu thì nô lệ cho tội lỗi, phải hầu việc cho tội lỗi và biến thân thể mình thành công cụ làm ra những sự gian ác và ô uế. Trái lại, người đã được cứu thì được tự do đối với tội lỗi, không còn vâng theo sự sai khiến của tội lỗi mà vâng theo điều răn và luật pháp của Chúa, biến thân thể mình thành công cụ phục vụ Chúa, làm ra những sự công bình, đẹp ý Chúa. Người chưa được cứu bị án phạt của luật pháp Thiên Chúa vì sự phạm tội của mình, tức là bị hư mất đời đời.

Người đã được cứu thì được thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa mà còn được Thiên Chúa ban cho địa vị làm con của Đức Chúa Trời.

Người tin nhận Chúa được kết hợp với Đức Chúa Jesus Christ trong sự chết, trong sự sống lại, trong sự sống thánh khiết và trong sự sống đời đời của Ngài. Vì thế, người tin nhận Chúa không còn sống hay chết cho chính mình mà là sống cho Chúa và chết cho Chúa, tức là sống và chết theo Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Nguyễn Christian Grace
14/03/2023 08:12

Suy Ngẫm Rô-ma 3:21-26

Ân Điển và Sự Công Chính Của Thiên Chúa.

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Quyền oai - Uy nghiêm - Vĩ đại, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên các tầng trời rất cao!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha cho con được học hỏi Lời Ngài hôm nay.

Cha ơi, suy ngẫm Lời Ngài dạy dỗ chúng con trong sách Rô-ma 3: 21-26 lòng con thiết tha biết ơn Ngài càng hơn khi hiểu được một phần nào tình yêu quá đỗi lớn lao Ngài đã ban xuống cho chúng con nhưng không, bởi ân điển của Đấng Christ Jesus. Nguyện kính xin Cha ban cho con có sự khôn ngoan thông sáng giúp con ngày càng hiểu biết về Cha, hiểu biết về tình yêu, về chương trình ý định trọn lành và đầy quyền năng vĩ đại của Cha trên chúng con qua từng trang Thánh Kinh, giúp con ngày càng yêu kính Cha càng hơn - Đấng đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô đối. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con hiểu rằng sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho được nói đến trong câu 21 và 22. Có nghĩa là qua các sách luật pháp Ngài đã ban xuống cho loài người bắt đầu từ dân I-sơ-ra-ên được các đấng tiên tri ngày xưa ghi chép, rao giảng và dạy dỗ dân sự thì hiện nay luật pháp ấy đã được thi hành và bày tỏ ra ngoài luật pháp trên những ai tin đến sự cứu rỗi của Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ là điều không hề khiến cho sự công chính của Ngài bị mất đi bởi vì:
- Sự công chính của Ngài là thi hành án phạt trên tội lỗi,
- Sự công chính của Ngài thể hiện một cách công bình trên tất cả những tội nhân không thiên vị, (ban ơn trên kẻ dữ lẫn người lành và phạt tội xứng với những việc làm của từng người.)
- Sự công chính của Ngài, là tha thứ mọi tội lỗi trên mọi người biết ăn năn không phân biệt màu da, dân tộc, tuổi tác, xuất thân giàu nghèo, học thức cao thấp, chỉ duy bởi người ấy có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Là những người nhận biết mình là tội nhân, nhận biết tình trạng đang hư mất của mình, nhận biết mình đang bị thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời vì những hành động việc làm vi phạm điều răn luật pháp của Thiên Chúa.
Nhưng nay nhờ vào sự hy sinh dâng mình làm của lễ chuộc tội của Đấng Christ mà họ được xóa bôi tội lỗi và được Ngài xưng nhận họ là người công chính bởi đã tin và tiếp nhận ơn Cứu Rỗi được Ngài ban cho qua Đấng Christ.

Con hiểu rằng để nhận được sự pháp luật bày tỏ ra ngoài pháp luật ấy. Một người không chỉ xưng nhận đức tin qua môi miệng, mà cần phải thể hiện đức tin bằng hành động cụ thể là nghe và làm theo Lời Ngài, phải thể hiện nếp sống ăn năn, từ bỏ, gớm ghiếc tội và kết nhiều bông trái cho nhà Ngài.

Thưa Cha con hiểu rằng: Trong sự toàn năng, toàn tri, tình yêu, lòng nhân từ thương xót và sự nhẫn nại vô biên của Ngài trên chúng con là loài thọ tạo bé nhỏ trong tay Ngài.
Ngài đã chỉ định sự Cứu Rỗi của Ngài qua Đấng Christ Jesus, để vì lòng nhân từ thương xót mà Ngài không đoán phạt chúng con như những gì chúng con đáng phải nhận. Vì tình yêu Đức Chúa Jesus đã thi hành sự Cứu Rỗi, để Ngài ban cho chúng con ân điển diệu kỳ và mọi điều tốt lành là điều mà chúng con không xứng đáng nhận, là ơn mà Ngài đã ban cho chúng con nhưng không. Nghĩa là không phải vì chúng con xứng đáng, hay chúng con đã tự trả giá cho tội lỗi của mình, mà chỉ bởi vì sự nhân từ yêu thương công chính và thánh khiết vinh quang vĩ đại của Ngài, chính Ngài phải trả giá bằng máu Con Một rất yêu dấu của Ngài, chính Ngài đã chất hết thảy tội lỗi của chúng con trên Đấng Christ để mặc sự công bình của Đấng Christ cho chúng con.

Cảm tạ ơn Cha vì sự nhân từ nhẫn nại của Ngài, Đức Thánh Linh đã tác động trên tấm lòng của chúng con, đã mở mắt thuộc linh cho chúng con, giúp chúng con nhận biết về Tình Yêu, Lẽ Thật và Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, khiến cho chúng con tin nhận Tin Lành và có năng lực sống trong Tin Lành bởi sự ban cho đầy dẫy thánh linh của Ngài trên chúng con.

Vậy nên,
Thưa Cha, con hiểu rằng sự công chính của Thiên Chúa đã được thi hành một cách trọn vẹn theo luật pháp, cho nên hết thảy chúng con ngày nay cùng những ai tin nhận Tin Lành, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ sẽ không còn sự đoán phạt dưới luật pháp. Bởi qua sự chết thay cho toàn thể loài người của Đức Chúa Jesus Christ nơi thập giá xưa đã đáp ứng điều kiện công chính trong luật pháp của Ngài. Tội lỗi đã bị hình phạt đúng theo đòi hỏi của luật pháp, và loài người được tha thứ và phục hồi trong tình yêu của Ngài.

Tạ ơn Cha đã không nhớ đến tội lỗi chúng con nữa, đã quăng nó xa khỏi chúng con như phương đông xa cách phương tây bởi sự từ ái của Ngài.

“1 Hỡi Đấng Chí Cao, lấy làm tốt mà tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và ca tụng danh của Ngài.
2 Buổi sáng tỏ ra sự từ ái của Ngài. Ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài.

31 Vì có ai là Thiên Chúa, ngoài Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Có ai là Vầng Đá, ngoài Thiên Chúa của chúng tôi?

35 Ngài cũng ban cho tôi cái khiên của sự cứu rỗi của Ngài. Tay phải của Ngài nâng đỡ tôi. Sự khiêm nhường của Ngài làm cho tôi được vĩ đại.

46 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Hằng Sống; Vầng Đá đáng tôn vinh của tôi! Nguyện Thiên Chúa về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!

49 Vì vậy, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tôi sẽ tôn vinh Ngài giữa các dân, và ca tụng danh của Ngài." (Thi thiên 18: 1;2;31;35;46;49)

Nguyện tình yêu, ân điển và sự từ ái của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ và giữ gìn chúng con trong bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài từ nay cho đến mãi mãi muôn đời không thôi.

Nguyện Ngài là gia nghiệp của con, là nơi nương náu cao của con, là Vầng Đá che chở con đời đời.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn, chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Trần Thị Thu Hương
14/03/2023 11:02

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về phân đoạn Rô-ma 3:21-26 như sau:

Thiên Chúa có các bản tính công bình, yêu thương, thánh khiết. Vì công bình nên Ngài phải thi hành án phạt của tội lỗi, vì yêu thương nên Đức Chúa Jesus Christ chết thay tội lỗi cho toàn thế gian, vì thánh khiết nên Ngài không chấp nhận bất cứ tội lỗi nào.

Khi con người phạm tội thì không còn các bản tính công bình, yêu thương, thánh khiết như Thiên Chúa nữa. Đó là mất đi sự vinh quang của Thiên Chúa. Vì con người phạm tội nên Thiên Chúa không thể không thi hành án phạt. Nhưng Thiên Chúa cũng là tình yêu, nên Ngài ban ân điển cho hết thảy loài người, hễ ai tin thì được cứu. Đó là sự công chính ngoài luật pháp. Nếu Thiên Chúa chỉ công bình, thánh khiết mà không có tình yêu thì hết thảy loài người trong thế gian đều phải vào hoả ngục, bởi không có người nào là không phạm tội, không có ai tự làm mình nên trọn vẹn được. Chỉ cần tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì con người được tha thứ tội, được làm sạch tội, được ban năng lực để sống trọn vẹn trong Chúa. Điều quý giá ở đây là ân điển của Thiên Chúa ban cho loài người cách nhưng không, tức là con người chẳng cần làm gì cả, chỉ cần tin vào chương trình cứu chuộc mà thôi.

Khi thật lòng tin Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy việc vâng giữ các điều răn là nhẹ nhàng, nếp sống trong Chúa khiến chúng ta thoả lòng, mà không bao giờ muốn rời xa Chúa, rời xa sự vinh quang của Ngài đã ban cho chúng ta.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Ngày 13/03/2023


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
14/03/2023 11:41

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, cảm tạ Chúa ban ơn cho con có cơ hội để được suy ngẫm Lời Chúa, con xin được suy ngẫm trong
Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Thưa Chúa, trước câu hỏi thế nào là đầy dẫy sự vinh quang của Đức Chúa Trời thì con liên tưởng ngày đến người chăn của chúng con là chú Tim, con nhận thấy được tình yêu, sự nhẫn nại, sự công chính qua nét mặt, qua từng lời ăn tiếng nói và cách hành xử của chú. Chú là một tấm gương sáng để con noi theo học hỏi.

Thưa Chúa, con nhận biết được sự công chính của Thiên Chúa là Ngài yêu chúng con rất nhiều nhưng khi chúng con phạm tội không ăn năn thì Ngài vẫn hình phạt chúng con rất nặng. Ngài thưởng phạt rất công bằng, không thiên vị một ai.

Thưa Chúa, bất cứ một tội ác dã man, gớm ghiết nào trên đời cũng được Chúa tha thứ nếu người đó thật lòng ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ban ơn cứu rỗi này cho toàn thế gian nhưng có mấy ai chịu tiếp nhận điều này. Thật đáng tiếc cho loài người chúng con, sinh ra và lớn lên trong tội lỗi và khi chết đi thì chịu sự hình phạt đau đớn đời đời trong hỏa ngục.

Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho con cơ hội được làm con cái của Chúa, cầu xin Chúa thương gìn giữ đức tin của con luôn trung tín bước theo Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen
Con, Ngọc Quỳnh
13/3/2023


Nguyễn Thị Như Huỳnh
14/03/2023 12:13

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Cha yêu thương. Qua phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 3:21-26 theo sự suy ngẫm và sự hiểu của con như sau:

Đức Chúa Trời ban cho con người luật pháp để qua luật pháp của Ngài mà chúng con không có phạm tội. Nhưng bởi vốn dĩ ngay từ buổi ban đầu loài người đều đã phạm tội bởi tổ phụ của con là A-đam và Ê-va nên luật pháp của Chúa không cứu chúng con khỏi án phạt là sự chết đời đời. Theo tiêu chuẩn thánh khiết và công chính của Cha thì loài người chúng con không thể nào người có tội mà trở nên không có tội được. Chính vì vậy Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để thi hành sự cứu chuộc loài người của chúng con. Nên sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện ra bên ngoài luật pháp để qua đó mà chúng con nhận được sự cứu chuộc.

Hậu quả của tội lỗi là phải chịu sự hình phạt của Thiên Chúa. Nhưng thay vì chúng con nhận lãnh hình phạt đó bị hư mất đời đời, thì Đức Chúa Jesus Christ đã chết thế cho chúng con nhận lãnh hậu quả ấy thay cho chúng con để hoàn thành sự công chính của Thiên Chúa và sự đòi hỏi của luật pháp có tội thì phải chịu tội.

Sự thiếu hụt vinh quang của Thiên Chúa là sự thiếu tình yêu thương, không thánh khiết, không công chính mà vốn dĩ từ ban đầu Thiên Chúa đã đặt để trong loài người. Bởi sự thương xót của Thiên Chúa mà hết chúng con được chuộc tội qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con không còn phải trả giá cho sự phạm tội của chính mình bởi máu vô tội của Đấng Christ đã đổ ra chịu thay cho chúng con.

Lạy Cha, Cha đã nhẫn nại chịu đựng sự phạm tội của hết thảy chúng con, kể cả những người trong quá khứ hay ở hiện tại. Đó cũng là sự phước hạnh khi ai có được Đức Chúa Trời làm chủ, làm Cha, làm Chúa trên đời sống của mình. Đã bao lần Cha đã nhẫn nại chờ đợi con quay trở về thay vì Cha cất đi sự sống hay cơ hội của con. Cha ơi, con thật hổ thẹn vì tội lỗi xưa kia của mình mà cũng thật là phước hạnh khi được làm con cái của Chúa, được Cha cho cơ hội ăn năn quay trở về.

Xin Cha từ nay cứ tiếp tục thánh hoá, cáo trách, nhắc nhở con luôn đi trong đường lối của Ngài, giữ vững đức tin cho đến ngày cuối cùng và hết lòng hết sức trong công việc nhà Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin dâng lên Cha mọi điều con có mọi vinh quang, quyền phép đều thuộc về Ngài.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Như Huỳnh
14/03/2023


Đặng Thái Học
14/03/2023 12:53

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha, vì hôm nay con được tiếp tục học Lời Chúa trong Rô-ma 3:21-26, với chủ đề: Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa.

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con:

Thưa Chúa! Con hiểu rằng, ân điển là ơn thương xót Chúa ban cho những kẻ không xứng đáng với ơn thương xót của Ngài. Sự công chính của Thiên Chúa qua luật pháp của Ngài, thể hiện sự công bằng, chính trực, ban thưởng cho những ai sống theo luật pháp, và hình phạt những người chống nghịch luật pháp Ngài đã định.

Sự công chính của Thiên Chúa đã và đang được bày tỏ ra ngoài luật pháp, bởi theo luật pháp, người nào phạm tội sẽ phải chịu án phạt. Tuy nhiên, theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã làm ra qua hành động bằng lòng chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ, gánh thay cho tội lỗi toàn thể nhân loại, và năng lực của Đức Thánh linh ban trên muôn loài vạn vật, mà không ảnh hưởng đến luật pháp của của Ngài.
Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ cho hết thảy những ai tin, đó là một huyền nhiệm, không phân biệt bất cứ ai, dân tộc nào trên thế giới. Nhưng điều kiện phải có là người nào muốn tiếp nhận ân điển thì phải tự nhận biết mình là một tội nhân, thật lòng ăn năn, tin nhận sự chết cuộc tội Đức Chúa Jesus Christ, và nguyện hết lòng sống theo luật pháp của Thiên Chúa, thì mới xứng đáng tiếp nhận ân điển, sống trong ơn cứu rỗi của Ngài.

Lời Chúa đã khẳng định: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.” Tức là thiếu mất bản tính của Thiên Chúa, là tình yêu, thánh khiết, và công chính của Ngài. Bởi đó mà loài người không có năng lực để theo bản tính của Thiên Chúa. Loài người đã phạm tội nghịch lại các Điều Răn của Thiên Chúa. Nếu loài người không có ân điển của Thiên Chúa ban cho thì không có sự vinh quang của Ngài. Phao-lô dùng từ “thiếu mất” ở đây nói về loài người đã được cứu bởi ân điển, được cứu ra khỏi quyền lực, hậu quả của tội lỗi, là đang sống trong thời kỳ ân điển, bởi ân điển mời gọi loài người ăn năn, sống tron vẹn trước mặt Chúa, để bù lại cho sự “thiếu mất” vinh quang của Chúa.

Bởi ơn thương xót vô điều kiện của Đức Chúa Trời, qua hành động bằng lòng chịu chết, gánh thay tội lỗi của loài người, mà loài người được trở nên công chính, không phải trả giá cho tội lỗi mình đã phạm trong quá khứ.

Bởi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, mà Ngài đã hoạch định cho chương trình cứu rỗi của Ngài. Ngài đã lập Đức Chúa Jesus làm sinh tế chuộc tội, bởi đức tin trong máu vô tội của Đấng thánh, mà loài người được thoát khỏi quyền lực, hậu quả của tội lỗi, vì Ngài đã bỏ qua những tội lỗi của loài người đã phạm từ trước. Tuy nhiên, từ khi loài người được nhận ân điển của Thiên Chúa đến nay, họ vẫn sống chìm đắm trong tội lỗi, công khai vi phạm luật pháp của Ngài, tội lỗi càng gia tăng đến đâu thì sự bại hoại càng lộ ra trên khắp đất, làm lu mờ đi sự vinh quang của Ngài vẫn thể hiện trên khắp đất, từ thiên nhiên kỳ thú, muôn vật trên thế gian đều thể hiện sự vinh quang của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu thương, xót xa cho tội lỗi của loài người, nên Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại, sẵn lòng tha thứ, và xưng công chính cho những ai tin nhận Đức Chúa Jesus.
Đối với những người mang danh Chúa trong các Hội Thánh ngày nay, hầu hết họ đều vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, bỏ đi Điều Răn thứ nhì, tự thay đổi ngày sa-bát thứ bảy thành ngày thứ nhất cho sự thờ phượng Chúa. Và thêm, bớt nhiều điều trong Thánh Kinh mà họ không nhận biết đó là tội nghiêm trọng trước mặt Chúa. Nguyện Chúa ban ơn thương xót, cứu họ ra khỏi sự tối tăm, trở về với tình yêu, ân điển, và Lẽ Thật của Ngài.

Thưa Cha! Ngài đã dạy con qua phân đoạn Thánh Kinh trên đây rằng: Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, công chính, thánh khiết tuyệt đối. Ngài không kể kẻ có tội là vô tội, Ngài luôn hình phạt những kẻ phạm tội theo luật pháp đã định. Là con dân của Chúa, con nhận biết rằng, không phải ở trong ân điển mà con được cứu hoàn toàn, mà điều quan trọng hơn hết là con còn phải luôn luôn vâng giữ, làm theo luật pháp của Ngài qua mỗi việc làm trên bước đường theo Chúa.

Con nguyện luôn được ở trong ân điển của Thiên Chúa, nhờ năng lực của Chúa giúp con luôn trung tín sống theo sự công chính của Ngài cách trọn vẹn, để con được xứng đáng với ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con: Đặng Thái Học 14/3/2023


Huỳnh Christian Priscilla
14/03/2023 13:29

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính
của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 3:9-20 về ân điển và sự công chính của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp. Là vì, "mọi người đều đã phạm tội," khi đã phạm tội thì phải chịu sự đòi hỏi hình phạt của luật pháp Thiên Chúa. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng vì Thiên Chúa yêu thương thế gian. Ngài đã ban ân điển cứu rỗi cho loài người để họ được thoát khỏi sự định tội trong luật pháp. Vì thế, chính Đức Chúa Jesus được sai vào thế gian, chịu đóng đinh trên thập tự giá, gánh thay án phạt cho sự phạm tội của loài người. Đó chính là sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của những người tin nhận Tin Lành, được làm ra cho hết thảy những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhờ đó, loài người nhận được sự tha thứ tội, được làm hòa cùng Đức Chúa Trời. Ân điển ấy và sự công chính ấy đã được bày tỏ bên ngoài luật pháp.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã lập Đấng Christ làm của lễ chuộc tội cho loài người. Loài người được tha tội nhờ có đức tin trong máu của Đấng Christ. Nghĩa là tin rằng sự đổ máu của Đấng Christ trên thập tự giá là để dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho tất cả nhân loại. Tội lỗi của loài người đã bị Đức Chúa Trời hình phạt cách công chính trên Đấng Christ một lần là đủ cả. Vì vậy, bất cứ ai có đức tin trong máu của Đấng Christ thì người ấy được hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi từ quá khứ đến tương lai. Họ không còn bị phán xét, không còn bị kể là là tội nhân. Bởi họ nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Máu của Đấng Christ đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ. Họ được Đức Chúa Trời xưng là người công chính. Lời tiên tri trong Ê-sai 53:10 chép rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vui lòng làm tổn thương Người. Ngài khiến Người đau buồn. Sau khi đã dâng mạng sống Người làm của lễ chuộc tội; Người sẽ thấy dòng dõi mình; Người sẽ làm những ngày của mình thêm dài ra; và sự thỏa lòng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được thịnh vượng trong tay của Người.

Cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con. Vì lòng yêu thương loài người mà Ngài đã nhẫn nại, chịu đựng sự phạm tội của loài người trong khi tiến hành sự cứu chuộc họ một cách công chính. Con Tạ ơn Thiên Chúa về ân điển mà Ngài đã ban trên đời sống con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
13/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
14/03/2023 13:31

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng cảm tạ Cha. Vì thêm một ngày nữa, Cha ban cho con được tiếp tục sống trong Lời của Ngài. Cầu xin Cha cứ tiếp tục thánh hóa con bằng Lời của Ngài. Cầu xin Đấng Christ cứ thêm sức cho con. Cầu xin Đức Thánh Linh cứ soi sáng cho thần trí con.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về ân điển và sự công chính của Thiên Chúa, như được bày tỏ trong Rô-ma 3:21-26.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ân điển được nói đến ở đây là ơn Cha ban sự cứu chuộc nhân loại ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Sự công chính được nói đến ở đây là sự Cha phải hình phạt bất cứ ai phạm tội. Nhưng Cha là tình yêu. Cha yêu loài người, muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Vì yêu, Cha sẵn lòng tha thứ sự phạm tội của loài người. Nhưng để có thể tha thứ cho loài người thì phải có người gánh thay án phạt cho loài người. Một người thì không thể gánh thay án phạt cho nhiều người. Vì thế mà Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời đã nhập thế làm người, mang tên Jesus, để gánh thay án phạt cho toàn thể loài người. Ngài đã được Cha sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, nên Ngài hoàn toàn là người mà lại không nhiễm tội từ tổ phụ của loài người. Vì Ngài không có người cha trong xác thịt. Ngài là người nhưng trong Ngài có bản thể của Thiên Chúa là bản thể hằng sống, nên Ngài có thể gánh thay án phạt của tội lỗi cho toàn thể loài người.

Vậy, sự Cha tha thứ cho loài người sự phạm tội của họ, khi Cha hình phạt sự phạm tội của họ trên Đức Chúa Jesus, là việc làm công chính, đem lại sự cứu rỗi cho những ai tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp có nghĩa là sự công chính của Thiên Chúa đã được tỏ ra trong ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Trong luật pháp không có sự tha thứ, nên sự công chính trong luật pháp là sự hình phạt người phạm tội. Trong ân điển có sự thương xót, có sự gánh thay án phạt của tội lỗi để tội nhân được thoát khỏi hình phạt, nên đó là sự công chính trong ân điển bên ngoài luật pháp. Bên ngoài luật pháp không có nghĩa là vô pháp, nhưng có nghĩa là đáp ứng sự đòi hỏi của luật pháp bằng một phương cách không có trong luật pháp.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự công chính ngoài luật pháp được làm ra cho hết thảy những ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa hướng về họ, tìm kiếm họ giữa thế gian, như xưa kia Cha đã hướng ơn cứu rỗi đến gia đình Nô-ê.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự công chính ngoài luật pháp được làm ra trên hết thảy những ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là bất cứ ai có đức tin thì được cứu. Họ không cần phải làm ra bất cứ một điều gì cả, chỉ cần thật lòng ăn năn tội vì đã vi phạm luật pháp của Thiên Chúa, và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đức tin trong máu của Đấng Christ có nghĩa là tin rằng, Đấng Christ đã thật sự chịu chết trên thập tự giá, đổ máu ra để chuộc tội cho loài người. Sự sống của loài người là ở trong máu. Án phạt của sự phạm tội là sự chết. Sự đổ máu khiến cho bị chết. Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh mạng sống vô tội và hằng sống của Ngài cho toàn thể loài người, bằng cách đổ máu đến chết trên thập tự giá.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trước khi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người, bất cứ ai có đức tin vào Thiên Chúa, có lòng ăn năn tội thì đều được Ngài ban cho sự cứu rỗi. Dù họ không biết gì về ơn cứu rỗi được Thiên Chúa ban cho loài người, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết thì Đức Chúa Trời đã hình phạt sự phạm tội của họ trên Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu ý nghĩa của Rô-ma 3:25-26 như sau:

* Đức Chúa Trời đã nhẫn nại trước sự phạm tội của loài người.
* Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jesus Christ làm của lễ chuộc tội cho loài người.
* Chỉ những ai có đức tin vào trong máu của Đấng Christ thì mới được cứu rỗi.
* Sự chuộc tội của Đấng Christ bao gồm cả sự tha thứ, tức bỏ qua, những sự phạm tội trước đó của loài người.
* Ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Đức Chúa Trời trong thời Tân Ước.

Thưa Cha, con vui mừng và thỏa lòng trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Xin Cha giúp con luôn cẩn thận sống theo từng lời dạy dỗ trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
13/03/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
14/03/2023 15:25

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con khi đọc Lời Chúa.

Con học được rằng:

1. Dưới luật pháp của Thiên Chúa, loài người đều phạm tội, như phân đoạn Rô-ma 3:9-20 đã cho biết rằng luật pháp của Đức Chúa Trời buộc tội mọi người. Và theo luật pháp thì loài người đều xứng đáng bị hình phạt hư mất đời đời, tức là xa cách mặt Chúa, ở trong hỏa ngục tối tăm, đau đớn. Đó là sự công chính của Ngài khi Ngài thi hành án phạt trên kẻ phạm tội.

Nhưng sự công chính của Ngài còn được bày tỏ ra ngoài luật pháp. Điều đó thể hiện qua sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, sống nếp sống làm gương cho loài người trong sự vâng phục Đức Chúa Trời, đến nỗi chịu chết trên cây thập tự giá.

Điều đó có nghĩa là theo luật pháp đáng lẽ loài người phải chịu án phạt, chịu chết, chịu xa cách mặt Chúa. Nhưng Chúa lại gánh chịu thay điều đó cho loài người. Đó cũng chính là sự công chính của Chúa thể hiện qua ân điển của Ngài. Ngài ban ơn cứu rỗi cho nhân loại.

2. Ân điển của Thiên Chúa đã ban cho hết thảy mọi người, không có sự phân biệt phái tính, chủng tộc, địa vị,... và không ngoại trừ một ai. Bởi vì hết thảy mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và hết thảy mọi người đều cần nhờ ân điển của Thiên Chúa, bởi sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà được thoát khỏi sự định tội của luật pháp. Miễn là một người chịu tin rằng Đức Chúa Jesus đã gánh thay tội lỗi của mình.

3. Lạy Chúa, thật sự bởi nhờ ân điển của Ngài, bởi sự cứu chuộc của Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công chính. Thật loài người tội lỗi chúng con chẳng phải làm gì, mà chỉ cần hết lòng tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Bởi dòng huyết chuộc tội của Chúa, mà hết thảy mọi những tội lỗi xấu xa được tha thứ, được bỏ qua, không bị kể đến.

4. Lạy Chúa, thật sự công chính của Ngài là lớn dường bao khi Ngài ban hành luật pháp để thi hành án phạt trên người phạm tội. Sự nhẫn nại của Ngài thật quá đỗi dường bao khi Ngài có một chương trình để cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi. Thật, ân điển của Ngài thật sâu đậm làm sao khi Ngài ban ơn cứu chuộc cho loài người chúng con mặc dù chúng con chẳng có gì xứng đáng.

5. Lạy Chúa, con hiểu rằng, bởi sự công chính của Ngài, mà loài người hễ ai tin Đức Chúa Jesus thì được xưng là công chính trước Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, bởi sự công chính của Ngài mà con bị kể là một tội nhân. Nhưng cũng bởi sự công chính của Ngài thể hiện qua ân điển cứu rỗi của Ngài mà con được xưng là công chính. Lạy Chúa, xin dạy con học theo sự công chính của Ngài. Phân định dựa theo Lời Chúa điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng xin Chúa cũng dạy và nhắc nhở con, con cũng cần nhẫn nại như Chúa đã nhẫn nại với con, và con cũng yêu người như Chúa đã yêu con.

2. Lạy Chúa, ân điển Ngài ban cho hết thảy mọi người không có sự phân biệt, mặc dù loài người là rất xấu xa. Qua đó, con hiểu rằng Lời Chúa dạy chúng con yêu người lân cận như chính mình, chúc phước cho kẻ thù là một điều rất đúng và hiệp với bản tính công chính của Ngài. Xin Chúa dạy con sống theo sự công chính của Ngài.

3. Lạy Chúa, sự cứu rỗi Chúa ban cho loài người mà chúng con không cần phải làm gì. Chúng con được nhận lãnh như thế nào thì chúng con cũng cần mang điều đó đến với những người xung quanh như vậy. Lạy Chúa, xin cho con trung tín trong các mục vụ đang làm, để góp phần sức lực trong việc rao giảng Tin Lành của Chúa tới mọi người.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
14/03/2023 15:31

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính lạy Cha của con!
Con cảm tạ Cha ban ơn cho con, con cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con, cho con có sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 3:21-26 như sau:

Đoạn Thánh Kinh này nói về việc sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus bày tỏ sự công chính của Thiên Chúa, và sự kiện này đã được các tiên tri rao truyền từ thời Cựu Ước. Sự chết chuộc tội của Chúa bày tỏ sự công chính của Thiên Chúa vì hình phạt cho sự phạm tội đã được Chúa thi hành. Hình phạt dành cho mọi tội nhân đã được giáng trên Đức Chúa Jesus. Qua đó, Thiên Chúa ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người trong thế gian. Bất cứ ai tin vào sự chết thay của Chúa Jesus cho tội lỗi của mình và người ấy hết lòng ăn năn tội lỗi với Chúa, thì dựa vào đức tin đó của người ấy mà Chúa tha thứ cho người ấy. Người ấy không còn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ tội lỗi nào mà mình đã gây ra. Người ấy chỉ cần cứ giữ đời sống thánh khiết, không trở lại phạm tội nữa thì người ấy cứ được ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Đời sống của người ấy sẽ chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Sự vinh quang của Chúa là sự chiếu ra tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Ngài.

Mọi người trong thế gian đều đã phạm tội, làm ra những việc trái nghịch lại luật pháp của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhẫn nại, chậm giận với sự bất kính của họ. Chẳng những Ngài không tiêu diệt họ ngay mà Ngài còn ban ra một giá rất cao để chuộc lại họ, giá đó là mạng sống của Chúa Jesus, chẳng những Ngài giải cứu họ ra khỏi hình phạt kinh khiếp sẽ đến, Ngài còn ban cho họ địa vị cao quý là được làm con cái của Ngài, thừa hưởng mọi cơ nghiệp của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Đức Chúa Trời đã chậm giận với con, ban ra một chương trình để con có cơ hội ăn năn từ bỏ đời sống tội lỗi. Con cảm tạ Chúa Jesus đã chết thay chuộc tội cho con; cho con được sống theo điều răn, luật pháp của Ngài; cho con biết tập tành sống nếp sống tin kính Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên con, cứu chuộc con. Con xin Chúa ban sự khôn sáng cho con và tra xét con, giúp con biết tra xét mình để con nhìn nhận đánh giá lại đời sống của mình một cách đúng đắn; còn những điều gì trong đời sống của con chưa tỏ ra sự vinh quang của Chúa thì xin Ngài tha thứ cho con và giúp con nhìn nhận ra được và thay đổi. Xin Chúa giúp con nói gì hay làm gì cũng bày tỏ ra được sự công chính, sự thánh khiết, tình yêu của Thiên Chúa trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/03/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
14/03/2023 15:33

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, Công Bình và Thánh Khiết. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con Lời của Ngài. Nguyện kính xin Chúa dẫn dắt con suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 3:21-26.

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì ơn thương xót rất lớn của Ngài trên con. Đang khi con còn là tội nhân thì Ngài kéo con ra khỏi vũng lầy của tội lỗi để con ăn năn tội và tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Chẳng nữa chỉ con mà thôi nhưng Ngài yêu thương cả nhân loại như Lời Chúa có chép:

"Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu." (Giăng 3:16).

Thưa Cha, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Ngài nhưng hễ ai tin nhận sự cứu chuộc của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được xưng công chính và được bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia.

Kính thưa Chúa, nhờ ơn thương xót và sự nhẫn nại của Ngài đã cho con những cơ hội tin nhận Tin Lành, Ngài đã kéo con ra khỏi tội lỗi. Lạy Cha Thánh, con hiểu rằng nhờ sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà những ai tin nơi Đấng ấy đều được thoát khỏi những án phạt hầu đến:

"Cho nên, hiện nay chẳng có án phạt cho những người ở trong Đấng Christ Jesus, là những người không bước theo xác thịt nhưng {bước} theo thần trí." (Rô-ma 8:1).

Thưa Cha, con hiểu rằng điều đó thể hiện sự công chính của Thiên Chúa. Và Ngài xưng công chính những ai tin Đức Chúa Jesus. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu bao la, sự nhẫn nại và thương xót của Ngài trên con. Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hoá con và nguyện rằng Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này giúp con luôn nhớ và trân quý ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu bao sự sỉ nhục, đau đớn và đổ máu ra để cứu chuộc con. Nguyện rằng đời sống con luôn đi trong sự dẫn dắt trong thần trí của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
14/03/2023


Hoàng Thị Hồng
14/03/2023 15:57

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời! Con lại dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 3:21-26. Nguyện xin ơn Cha bày tỏ cho con hiểu, thêm kinh nghiệm về tình yêu, ân điển của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu trong thời Cựu Ước sự công chính của Thiên Chúa dựa trên luật pháp, là đức tin vào Đức Chúa Trời và vâng giữ mọi mạng lệnh của Chúa. Nhưng hiện nay, tức là thời điểm tác giả nói là thời kỳ ân điển, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra ngoài (tức là ngoài luật pháp) thì còn có sự tin vào ơn cứu chuộc của Đấng Christ nữa để được được xưng công chính, có nghĩa là sự công chính của Thiên Chúa dựa trên nền tảng của sự từ ái, thương xót.

Con hiểu, đây là cơ hội Chúa ban ân điển của Chúa cho mọi người tin nhận, và những ai tin nhận để được xưng là công chính, thì đến ngày, họ sẽ là dân tuyển của Ngài trong thuộc linh và thuộc thể, nếu họ không phải là dân Do-thái

Thưa Chúa, con hiểu sự vinh quang của Đức Chúa Trời được thể hiện trong tất cả các thuộc tính như Yêu Thương Công Chính Thánh Khiết của Ngài với nhau, nó trường tồn, vĩnh cửu. Vì Ngài là Đấng đời đời, nên sự vinh quang của các công việc, sự quyền năng cũng như sự từ ái của Ngài còn đến vô cùng. Tất cả những sự vinh quang của Ngài thể hiên qua các công việc, qua ý tưởng của Ngài mà trong đó chứa đựng vô cùng nhiều tình yêu thương, sự từ ái của Thiên Chúa, đã được ghi chép rất nhiều trong Cựu Ước và Tân Ước.

“Các tầng trời thuật lại sự vinh quang của Thiên Chúa. Bầu trời rao truyền công việc của tay Ngài.
Ngày lại ngày lời lẽ tuôn tràn. Đêm qua đêm tri thức được bày tỏ.
Chẳng tiếng nói, chẳng ngôn ngữ nào mà âm thanh của chúng không được nghe biết đến. Mọi dân tộc đều nghe và hiểu được sự bày tỏ của các tầng trời về công trình sáng tạo và sự vinh quang của Thiên Chúa trong chính ngôn ngữ của họ” (Thi Thiên 19:1-3)
“Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ
những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài…
” (Rô-ma 1:19-20)

Thưa Chúa, con hiểu vì mọi người phạm tội, nên thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời, tức là trong sự nhân ái, yêu thương của loài người không còn có được sự công chính, thánh khiết, mọi sự tay mọi người làm đều vị kỷ, không có được vẻ đẹp thánh khiết của Thiên Chúa, không phản ánh được vinh quang của Ngài, và công việc của mọi người có thể nó cũng long lanh như giọt sương, nhưng cũng qua đi dưới ánh nắng của mặt trời! Con cảm tạ ơn Chúa! Khi suy ngẫm sự vinh quang của Ngài, con như được ngập chìm trong niềm hạnh phúc, biết ơn, con không diễn tả được, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Cha Thánh kính yêu đời đời của con. Đấng Thiên Chúa toàn năng vĩ đại! Haleluia!

Con hiểu sự công chính là sự tin vào một Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và làm theo điều răn, luật pháp của Ngài, công chính là không có tội trước Đức Chúa Trời. Có nghĩa là. Khi con phạm tội thì tiền công của tội lỗi là sự chết, Nhưng Đấng Christ đã chết thế cho con, tiền công trả cho tội lỗi của con là sự chết của Ngài, con không phải trả giá nào nữa, mà sự đó chỉ bởi ơn thương xót, lòng từ ái của Ngài, trong khi con không hề xứng đáng. Con cảm tạ ơn Cha

Thưa Chúa, trước tiên, Con phải hiểu máu ấy là máu của Đấng Thánh, Đấng ấy có quyền năng để chết thế tội lỗi cho toàn thế gian một lần đủ cả. con phải tin máu ấy là của một Đấng Tự Hữu Hằng hữu, là máu vô tội, máu ấy có quyền năng, sự nhiệm mầu để cứu chuộc mọi tội lỗi của toàn thế gian trong đó có con, và kể từ đó con không còn ám ảnh bởi những tội lỗi cũ, con thoát khỏi sự chết bởi tội lỗi của con, con được làm con của Đấng đời đời và ở cùng Ngài.

Lời Chúa phán trong (Giăng 1:1,3,14):

“Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa”
“Bởi Ngài, muôn vật đã có. Ngoài Ngài, không một vật đã có nào thực hữu.”
“Ngôi Lời đã tự trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha.”

Từ ban đầu, Ngài đã là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Vũ trụ và muôn loài trong nó do Ngài tạo dựng đều rất tốt lành. Nhưng bởi sự không vâng phục của một người mà tội lỗi vào trong thế gian, và cũng “bởi cớ Ngài” trong thánh ý của Đức Chúa Cha, Ngài đã trở nên xác thịt và đóng trại giữa thế giới loài người. Ngài đã được lập làm tế lễ chuộc tội lỗi cho toàn nhân loại, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia. Là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của cả thế gian, qua sự đổ máu của Đấng Christ Jesus, Đấng không có tội, mà hễ ai tin vào máu vô tội ấy đã đổ ra để chuộc tội cho mình thì được xưng là công chính trước Đức Chúa Trời.

Tội lỗi của loài người đã đến lúc phải chịu đoán phạt, nhưng bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn nhẫn nại, ban cho thế gian đang băng hoại, có cơ hội tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ qua sự rao truyền một Tin Lành Bình An của các tôi tớ Ngài bằng nhiều phương tiện, để những linh hồn nào tiếp nhận thì sẽ được sự sống đời đời trong Ngài.

Lạy Chúa! từ khi biết và tin nhận ơn cứu chuộc của Ngài, mỗi ngày con đang cậy ơn Chúa để có được nếp sống luôn tôn vinh danh thánh của Ngài làm đầu trong mọi sự. Chỗ nào con thiếu sót, vi phạm thì xin Cha tha thứ và thánh hóa con luôn. Con cảm tạ ơn Cha.

Con hiểu nếp sống đầy dẫy vinh quang của Đức Chúa Trời là một nếp sống trước tiên phải có lòng từ ái của Thiên Chúa, phải có tình yêu mặc dầu của Thiên Chúa và trong mọi kết quả của công việc tay con làm đều tôn vinh danh thánh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Xin thêm ơn cho con, để nếp sống con luôn đầy dẫy vinh quang của Ngài.

Thưa Chúa, chỉ có Lời Chúa mới diễn đạt hết ý Chúa! Con xin đăng lại Lời Ngài để diễn tả một đời sống đầy dẫy tình yêu, đầy dẫy thánh khiết công chính.

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.” (Giăng 13:34)

Mọi vinh quang duy thuộc về Đấng Thiên Chúa đời đời vô cùng A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con: Hoàng Thị Hồng 14/3/2023


Lâm Việt Thành
14/03/2023 21:04

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con thì giờ để con học Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban Lời của Ngài cho con. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 3:21-26.

Con hiểu rằng, Chúa là công chính, Ngài không thể tha sự hình phạt của người phạm tội. Nhưng vì Ngài là yêu thương nên Ngài ban ra ân điển cho người phạm tội để họ được thoát khỏi án phạt. Con cảm tạ Cha vì Ngài là Đấng Công Chính và cũng là Đấng Yêu Thương, vì vậy mà chúng con mới có cơ hội để sửa lại con đường sai trái của mình và được trở lại làm con cái của Ngài.

Con hiểu rằng, Cha đã rất công chính trong sự hình phạt chính Con của Ngài. Ngài thật quá yêu chúng con. Ngài yêu chúng con khi chúng con còn là người có tội, khi chúng con còn chống nghịch Ngài. Chúa Jesus cũng đã yêu thương chúng con mà chết thay cho chúng con. Chúa đã gánh thay hình phạt mà chúng con vốn phải chịu.

Con hiểu rằng, khi xưa Ngài còn yêu chúng con như vậy, bây giờ chúng con là con của Ngài, nếu chúng con sống đẹp lòng Ngài, chúng con yêu mến Ngài thì Ngài sẽ yêu chúng con nhiều hơn nữa. Nếu Ngài yêu chúng con như vậy thì chúng con không cần phải lo lắng gì. Mọi sự Ngài sẽ lo liệu cho chúng con.

Con hiểu rằng, Chúa rất công chính. Điều này vừa làm con cảm thấy an lòng vừa làm con thấy dè dặt. Con an lòng vì con tin vào sự công chính của Chúa, Ngài sẽ làm mọi việc và xử mọi việc theo sự công chính của Ngài, Ngài không bất công, tội lỗi cần phải được sửa trị, người lành thì được ban phước. Và con dè dặt vì con sợ có lúc mình vô ý hay thiếu cẩn thận mà vấp phạm. Nhưng chính điều này nhắc nhở con cần phải thật thận trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Vì Thiên Chúa không chịu bị khinh dễ.

Con thấy rằng, loài người chúng con sẽ đi trong tối tăm, đau khổ và cứ đắm chìm tội lỗi nếu không được Chúa thương xót. Bởi lòng từ ái và thương xót của Chúa mà chúng con thấy được ánh sáng, chúng con có được niềm vui, niềm hy vọng. Ngài cũng dạy dỗ chúng con cư xử với nhau cách từ ái và thương xót như vậy. Đó cũng là cách để chúng con đem lại cho nhau những điều tốt đẹp như Chúa đã ban cho chúng con.

Con thấy rằng, trong chương trình cứu rỗi của Ngài, Ngài là Đấng Khôn Ngoan Tuyệt Đối. Ngài dùng sự khôn ngoan của Ngài để làm ra những điều tốt lành. Con hiểu rằng, mọi sự khôn ngoan trên thế gian này đến từ nơi Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan từ nơi Ngài, để con dùng sự khôn ngoan làm ra những việc tốt lành giống như Ngài.

Nguyện xin Cha giúp cho con để con ngày càng hiểu biết Lời của Ngài càng hơn, cho con áp dụng những điều con học được vào chính đời sống của mình. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
14/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
14/03/2023 22:58

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Con xin dâng lên Cha sự con hiểu về Rô-ma 3:21-26.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì Ngài là Đức Chúa Trời Thánh Khiết, là Đức Chúa Trời Công Chính và cũng là Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương.
+ Bởi sự thánh khiết mà Cha không bao giờ dung thứ tội lỗi, và không có tội lỗi nào là quá nhỏ hay không đáng kể để Ngài có thể bỏ qua.
+ Bởi sự công chính mà mọi tội lỗi đều cần phải nhận lãnh hình phạt, ấy chính là sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ qua luật pháp.
+ Bởi tình yêu thương mà Cha không nỡ để loài người bị hư mất đời đời vì cớ tội lỗi của họ vì loài người hết thảy đều đã sai lạc như trong Rô-ma 3:9-20 đã bày tỏ. Con cảm tạ Cha vì Thiên Chúa có chương trình cứu rỗi để nhờ đó loài người được trở về phục hòa cùng Thiên Chúa. Ấy chính là ân điển của Thiên Chúa, ấy chính là “sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp”.

Thưa Cha, con hiểu rằng Cha đã lập Đấng Christ Jesus làm của lễ chuộc tội cho sự phạm tội của hết thảy loài người. Nên nhờ máu Đấng Christ đã đổ ra mà hết thảy những ai có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì họ nhận được ân điển của Thiên Chúa. Ân điển ấy là được Cha xưng công chính cách như không bởi họ không phải bị hư mất đời đời để trả giá cho sự phạm tội của mình.

Con cảm tạ Cha vì sự nhẫn nại của Ngài, để hoàn thành sự tha tội cho toàn thể nhân loại. Con cảm tạ ơn Cha vì con đã được nhận lãnh ân điển của Thiên Chúa. Nguyện xin Cha ban cho con càng ngày càng được hiểu sâu sắc “ân điển” của Thiên Chúa là quý báu dường bao, để con sống đời sống xứng đáng với ơn thương xót mà Thiên Chúa đã ban cho con. Để con không bao giờ vì bất cứ điều gì mà đổi lấy sự vinh quang mà Ngài đã ban lại cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/03/2023


Vũ Triệu Hùng
14/03/2023 23:19

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.

23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Lạy Cha , con hiểu vì loài người phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa, nên không ai có thể làm lành, không ai được xưng công chính bởi việc làm theo luật pháp. Hết thảy đều sai lạc và dẫn tới sự hư mất. Nhưng cảm tạ Cha đã yêu thương thế gian. Ngài đã ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ để chịu chết, đền tội thay cho toàn nhân thế. Đó là sự công chính của Thiên Chúa ở ngoài luật pháp. 

Sự công chính của Thiên Chúa không vi phạm luật pháp, ngược lại đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của luật pháp, cứu loài người thoát khỏi sự hình phạt của luật pháp và xưng công chính cho những ai tin.

Sự công chính trong luật pháp của Thiên Chúa là hình phạt tội nhân. Nhưng sự công chính ngoài luật pháp của Thiên Chúa là tình yêu và sự hy sinh. Vì yêu Đức Chúa Trời đã hy sinh Con Một của Ngài. Vì yêu Đức Chúa Jesus đã hy sinh thân mình để gánh tội thay cho toàn nhân thế.

Lạy Cha, Ngài yêu loài người tội lỗi chúng con biết dường bao. Loài người chúng con luôn sống trong sự vô ơn, đầy dẫy sự xấu xa, ô uế. Chúng con đã đắm chìm trong tội lỗi không sao thoát ra được và sẽ bị đoán phạt bởi sự công chính của luật pháp. Nhưng sự công chính ngoài luật pháp của Thiên Chúa đã đến, cứu chúng con thoát khỏi sự hư mất đời đời. Cảm tạ ơn Cha thật nhiều, vì tình yêu Ngài dành cho loài người chúng con.

Cảm tạ ơn Cha cho con hiểu khi suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con luôn. Nguyện con luôn sống những ngày tháng còn lại với một tấm lòng biết ơn, chân thành. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
14/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
15/03/2023 00:09

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ ơn Cha hôm nay lại ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 3:21-26. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu "sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp" có nghĩa là Thiên Chúa đã dùng một phương cách để cứu loài người ra khỏi hình phạt của luật pháp mà vẫn đảm bảo sự công chính của Ngài. Phương cách đó là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời mà Ngôi Lời đã nhập thế, với danh xưng Đức Chúa Jesus Christ, để sống trọn vẹn bằng năng lực của Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay cho loài người, mặc dù sự chết không có quyền trên Ngài, vì Ngài không hề phạm tội. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa, vì sự công chính của Ngài được bày tỏ ra ngoài luật pháp, mà con mới có cơ hội được tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu sự công chính của Thiên Chúa "cho mọi người và trên mọi người" nghĩa là bất cứ ai thật lòng tin nhận ân điển cứu rỗi của Ngài, thì sự công chính được Thiên Chúa công nhận cho và có hiệu lực lập tức trên người tin.

Thưa Cha, con hiểu "thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa" nghĩa là thiếu mất tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Thiên Chúa. Chính vì thiếu mất tình yêu của Thiên Chúa nên loài người không còn có thể yêu thương nhau cách trọn vẹn, mà chỉ yêu có điều kiện. Chính vì thiếu mất sự công chính nên loài người sẵn sàng hành động trái luật để đạt lợi ích. Chính vì thiếu mất sự thánh khiết nên xã hội loài người ngày càng đầy dẫy mọi thứ ô uế, điển hình là kỹ nghệ tình dục.

Thưa Cha, con xin tóm tắt điều con hiểu về câu 25, 26 trong đoạn văn ngắn dưới đây:

"Kể từ lúc tổ phụ loài người phạm tội khiến dòng dõi loài người bị nô lệ cho tội lỗi, Đức Chúa Trời đã không lập tức thi hành án chết đời đời trên họ, mà Ngài nhẫn nại chờ đợi để cứu những người có đức tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời đã thiết lập một chương trình cứu rỗi bằng cách lập Đức Chúa Jesus Christ làm của lễ chuộc tội. Kể từ sau sự sống lại của Đấng Christ thì những ai tin nơi sự đổ máu của Ngài trên thập tự giá sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công chính.

Chương trình cứu rỗi ấy đã bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài luật pháp. Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời, thay loài người đáp ứng sự đòi hỏi của luật pháp, bằng sự Ngài chịu chết thay cho toàn thể loài người. Vì thế Đức Chúa Trời đã bỏ qua những tội phạm của loài người từ quá khứ đến hiện tại . Vì sự hi sinh của Đấng Christ trên thập tự giá là một lần đủ cả cho mọi người trong mọi thời đại. Tuy nhiên, để hưởng được ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tội nhân cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là phương cách duy nhất cứu mình ra khỏi tội."

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày con đều được dầm thắm trong Lời của Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
15/03/2023


Bùi Thành Chinh
15/03/2023 06:53

Kính lạy Cha Nhân Từ, cảm tạ Chúa đã ban cho con thì giờ để con được suy ngẫm Lời của Chúa, sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma (3: 21-26).
21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, ở đây ông Phao-lô nói “Sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp", vì con biết con người chúng con “ sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp {mà} được xưng công chính trước mặt Ngài” nếu cứ theo luật pháp mà đã được Chúa viết thành chữ trên hai bảng đá thì con người chúng con sẽ không ai có thể giữ được trọn vẹn theo luật pháp ấy. Sự công chính ngoài luật pháp là không dựa vào luật pháp Do Thái, trong câu 20 ông Phao -Lô cũng cho chúng con thấy con người không thể nào giữ được trọn vẹn theo luật pháp của Chúa, nên Chúa đã cho chúng con một cách khác để giữ luật pháp, đó là tin vào Đức Chúa Jesus Christ “ bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.” Sự công chính này là sự công chính của Đấng Christ mà chúng con được nhận nhờ tin nơi Ngài, và điều này cũng đã được Thánh Kinh Cựu Ước tiên tri từ ngày trước làm chứng cho sự công chính này. Khi luật pháp được ghi trong lòng bởi đức tin thì con người sẽ được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
Giê-rê-mi (31:31-33).
31 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Này! Những ngày đến, Ta sẽ kết một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
32 sẽ không theo giao ước mà Ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày Ta nắm tay dắt họ ra khỏi đất Ê-díp-tô; là giao ước của Ta mà chúng nó đã phá đi, mặc dù Ta là chồng của chúng nó. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vậy.
33 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Này là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp của Ta bên trong chúng nó và chép trong lòng của chúng nó. Ta sẽ làm Thiên Chúa của chúng nó và chúng nó sẽ làm dân Ta.
Sự công chính của Chúa đó ban cho tất cả những ai tìm kiếm và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, trước khi chúng con muốn được cứu thì cần phải được Chúa kể là công chính, lúc đó chúng con mới có thể vào trong Nước Trời được.
Con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, khi Chúa tạo ra con người chúng con Ngài phán là tốt lành, khi đó con người phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa nhưng vì sự phạm tội mà loài người chúng con đã mất đi sự vinh hiển của Chúa, chúng con giờ đây giống như chiếc gương bị làm cho ô dơ vì tội lỗi của mình lên không thể soi thể chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, nhờ sự công chính, yêu thương mà giờ đây chính dòng huyết báu của Đức Chúa Jesus đổ ra mới xóa hết được những tội mỗi của chúng con cho những ai tin nơi Ngài.
Và chúng con "Được xưng công chính cách nhưng không" nghĩa là chúng con được xưng là công chính bởi lòng thương xót và ân điển của Chúa chứ không phải dựa vào những việc làm đạo đức của chúng con, cũng như bất cứ việc gì của con người làm để được sự công chính này, chính Chúa Jesus đã kiếm sự cứu rỗi cho chúng con, Ngài đã phải trả một cái giá rất cao là mạng sống của Ngài, việc của chúng con giờ đây để được cứu rỗi là tin vào sựu chết chuộc tội của NGài, sống theo luật pháp của Chúa.

25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.
Con người khi phạm tội vi phạm các điều răn luật pháp của Chúa thì cần phải có của lễ chuộc tội giết một con sinh tế để dâng lên chuộc lại những tội lỗi đó, và khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tội làm mất sự vinh quang của Thiên Chúa và ông bà nhận ra mình lõa lồ thì “Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu lấy da thú, kết thành áo cho loài người và vợ, rồi mặc cho họ” khi đó một con vật cũng đã phải chết vì tội lỗi đó của ông bà, và vì yêu thương thế gian lên Đức Chúa Trời đã ban Con một của mình là Đức Chúa Jesus làm của lễ chuộc tội, chính bởi dòng huyết báu của Chúa Jesus mà con người mới được rửa sạch tội lỗi của mình cho những ai tin vào Đấng ấy, Ngài đã chịu mọi hình phạt của Đức Chúa Trời giáng trên thân thể mà lẽ ra những hình phạt đó là dành cho chính chúng con đây, qua sự hình phạt Đức Chúa Jesus đó Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra sự công chính cũng sự sự yêu thương của Thiên Chúa, vì công chính mà tội lỗi phải chịu hình phạt và vì yêu thương loài người mà Ngài đã hi sinh người Con yêu dấu của mình. Bản tính công chính và yêu thương luôn có ở trong Đức Chúa Trời.
Vì yêu thương loài người chúng con Ngài muốn cho chúng con tất cả đều được cứu mà không bị hư mất nên Ngài vẫn nhẫn lại chờ đợi chúng con để chúng con quay lại với Chúa. Từ xưa Ngài đã thể hiện sự nhẫn nại rất lớn đối với dân Do Thái, Ngài trì hoãn sự trừng phạt tội lỗi của họ, dù họ đã bao lần làm những việc nghịch lại Chúa, Chúa vẫn muốn cho họ có cơ hội để ăn năn và đặt niềm tin nơi cứu Chúa Jesus và đến ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn tỏ lòng nhịn nhục với tất cả mọi người, Ngài mong muốn tất cả nhân loại đều được cứu, vì vậy chúng con cần rao truyền thúc dục mọi người hãy đến và tin nhận Đấng Christ khi vẫn còn cơ hội.
I Ti-mô-thê (2:4) “Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.”.
Lạy Chúa từ khi được Chúa cho con trở về được làm con trai con gái của Chúa, con vẫn hàng ngày cố gắng để sống theo Lời của Chúa để hàng ngày con được giống Đấng Christ càng hơn để chiếu ra sự vinh hiển của Thiên Chúa để qua những việc con làm thì những người ngoại họ cũng sẽ tôn vinh Cha của chúng con ở trên trời, nhưng đôi khi con vì yếu đuối và thiếu sự hiểu biết đã đôi lần vấp phạm con cũng cầu xin Chúa ban cho con thêm năng lực và sự khôn sáng để con vượt qua. Những lúc như thế con chỉ biết chạy đến bên Chúa cầu xin sự thương xót và tha thứ nơi Ngài, những khi vấp phạm con cảm nhận được sự con xa cách Ngài con đau đơn và dằn vặt, tự hỏi mình rằng tại sao Chúa đã chết vì tội lỗi của mình mà lại làm những việc như thế? để rồi con lại đóng đinh Chúa thêm một lần nữa và mỗi khi con hình dung lại hình phạt mà Đức Chúa Trời giáng xuống thân thể của Đức Chúa Jesus vì tội lỗi của chúng con thì lòng con lại run sợ, con như đứa trẻ phạm lỗi mà không giám đối diện với ba của mình vì sợ bị trách phạt, nhưng con biết Chúa là Đấng yêu thương giàu lòng thương xót luôn sẵn sàng chờ đón con quay trở về với Cha. Và chúng con cần phải đọc và cẩn thận làm theo những điều đã chép trong cuốn “sách luật pháp” ấy như thế thì chúng con sẽ được thịnh vượng trong đường lối của mình để chúng con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.


Nguyễn Thị Mơ
15/03/2023 07:54

Nguyễn Mơ, [14/03/2023 7:00 CH]
Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa lại ban Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con.
Con cảm tạ Chúa ban cho con sự hiểu và năng lực để con khao khát được làm theo điều răn luật pháp của Ngài.
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong bài học hôm nay, nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài Amen!

Kính thưa Chúa!
Bài học trong Rô-ma chương 3:21-26 hôm nay khiến cho con nhớ tới câu chuyện minh họa trong bài giảng của người chăn hay của một người nào đó từ ngày con mới tin nhận Ngài mà con không nhớ chính xác, câu chuyện kể đại ý rằng.

Có một vị quan tòa xử án rất công chính, một ngày kia con trai của ông phạm tội và ông được giao xử vụ án mà bị cáo là chính con trai của mình. Vì là một vị quan tòa công chính nên ông không thể bênh vực hay xóa án cho con của mình, vì anh ta thật đã phạm tội. Ngày xử án rồi cũng tới, khoác trên mình chiếc áo thẩm phán vị quan tòa tuyên án phạt chính con trai của mình.
Buổi xử án kết thúc, vị quan tòa cởi chiếc áo thẩm phán và khoác lên mình chiếc áo tù nhân để thực hiện hình phạt thay cho con trai của mình vì ông vô cùng yêu thương người con trai ấy.

Câu chuyện trên đây chỉ là minh họa nhưng nó khiến cho con hiểu phần nào về ân điển và sự công chính của Thiên Chúa đối cùng loài người trong đó có con. Toàn thể loài người đã phạm tội, khi tổ phụ A-đam bất tuân mạng lệnh của Thiên Chúa công chính, Lời Ngài phán với Loài người rằng.

“ nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:17).

“Chắc sẽ chết” là bản án dành cho loài người sau khi phạm tội. Thiên Chúa là Đấng Công Chính, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội, như vị quan tòa công chính trong câu chuyện trên đây, vì sự công chính nên ông không thể bỏ qua tội lỗi dù kẻ phạm tội là đứa con yêu dấu của mình.

Ngoài sự công chính, Đức Chúa Trời còn là Đấng Từ Ái, bởi lòng từ ái mà Ngài nhẫn nại trước tội lỗi của loài người và đến thời điểm Ngài bày tỏ sự từ ái của Ngài khi cứu chuộc loài người ra khỏi hình phạt của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, ấy chính là ân điển ban cho loài người cách nhưng không và cũng chính là sự công chính được bày tỏ ngoài luật pháp. Suy ngẫm tới đây con xin dừng lại để kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái lời cảm tạ đang dâng lên trong lòng con.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ từ sâu thẳm lòng con biết ơn Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa, bởi yêu thương con mà Ngài lập Đức Chúa Jesus làm của lễ chuộc tội cho con, con tin rằng Đức Chúa Jesus chịu mọi sự nhục nhã, đớn đau và bị đổ máu ra cho tới chết trên thập tự giá, là để trả mọi án phạt mà con đã phạm trong suốt cuộc đời con sống làm người trên đất này. Con tin rằng sự trả giá mà Đức chúa Jesus Christ đã gánh thay cho con làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Ngài đã nhẫn nại với con, Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi con từ khi con chưa biết Ngài, bởi ơn cứu chuộc Ngài dành cho con và toàn thể loài người đã có trong kế hoạch của Ngài từ buổi đầu sáng thế. Ngài đã tha thiết kêu gọi con, chờ đợi con và khi con hạ mình nhận biết con là một tội nhân và cần được ơn tha thứ thì Ngài đã xưng con là công chính chỉ bởi vì con đã tin.

Lòng con hân hoan tôn vinh Thiên Chúa Từ Ái!
Không có tình yêu nào trên thế gian cũng như toàn cõi vũ trụ này có thể sánh bằng tình yêu Ngài đối cùng loài người chúng con.

“ Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:13)

Không có sự công chính nào sánh bằng sự công chính đến từ ân điển Ngài.

“để được xưng công chính bởi ân điển của Ngài, mà chúng ta trở nên những con kế tự theo sự trông cậy của sự sống vĩnh cửu.” (Tít 3:7)

Không có sự vinh quang nào sánh kịp sự vinh quang tỏ ra qua sự công chính của Ngài đối cùng loài người.

“Sự vinh quang thuộc về Thiên Chúa trong các nơi rất cao và trên đất. Sự bình an, vui thỏa trong loài người.” ( Lu-ca 2:14)

Nguyễn Mơ, [14/03/2023 7:00 CH]
Kính lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con vì đã có lúc đời sống con không chiếu ra sự vinh quang của Ngài.
Xin Chúa ban năng lực để trong suốt phần đời còn lại, con không giây phút nào quên ân điển và sự công chính đến từ Ngài cho con.
Con cảm tạ ơn Chúa vì chỉ khi con để lòng suy ngẫm học Lời Ngài như những ngày này, con mới thật thấm thía những điều cao sâu màu nhiệm mà Ngài dành cho con, khiến con khao khát một đời sống đầy dẫy tình yêu, đầy dẫy sự thánh khiết, đầy dẫy sự công chính như Ngài muốn nơi con.

Con biết ơn Ngài lạy Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 14/03/2023.


Trần Thị Tâm
15/03/2023 10:02

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con. Giờ đây con xin ghi lại sự hiểu của con trong Rô-ma 3:21-26, con xin Cha hướng dẫn ban ơn cho con để con được lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa ạ.
Rô-ma 3:21-26, con hiểu rằng:
1. Sự công chính đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp ở đây có nghĩa là không dựa trên luật pháp của người Do-thái mà tách biệt khỏi luật pháp.
2. Chúng ta được xưng công chính là bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ mà các tiên tri cũng đã tiên tri trước về sự đến của Chúa trên thế gian để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi.
3. Dù là người Do-thái hay người ngoại thì sẽ được xưng công chính nếu thật sự có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ.
4. Mọi người đều đã phạm tội và mất đi sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
5. Nhờ tình yêu và sự thương xót rất lớn của Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu rỗi bằng cách Ngài ban Con Một của Ngài xuống thể gian để chết thay cho tội lỗi của chúng ta mà chúng ta không phải trả một giá nào cho Chúa. (Giăng 3:16)
Nguyện xin Ngài giúp cho con luôn sống đẹp lòng Ngài, nếp sống của con tỏ ra sự vinh quang của Chúa, để xứng đáng với địa vị là con của Chúa và xứng đáng với sự chết chuội tội của Đức Chúa Jesus đã chết thay cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Tâm
15/03/2023


Bùi Quốc Huy
15/03/2023 14:30

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 3:21-26 như sau:

Con hiểu rằng bởi sự thương xót của Chúa mà loài người chúng con được thoát khỏi hình phạt đời đời trong hỏa ngục khi chúng con tin nhận Đấng Christ. Chúng con được Ngài xưng là công chính. Ngài không phân biệt một ai.

Con cảm tạ Chúa vì qua Đấng Christ, con được tha thứ mọi tội lỗi trước đây. Con được Chúa biến đổi và trở thành một con người mới, vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài.
Mỗi ngày con bắt chước Đấng Christ và thể hiện ra bản tính yêu thương, thánh khiết, công chính từ Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa giúp con làm được những gì con đã học được từ bài học này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
15/03/2023


Huỳnh Christian Anh
15/03/2023 16:40

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Đấng Thánh của I-sơ-ra-ên. Con dâng lời cảm tạ lên Cha, bởi ơn thương xót của Ngài trên con mà hôm nay con lại được sống trong lời của Ngài.

Thưa Cha! Rô-ma 3:21-26 cho con hiểu như sau:

Vì cớ loài người phạm tội mà loài người đã bị thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa là Cha. Và vì tội lỗi của loài người mà loài người bị tuyên án chết, tức là đời đời xa cách mặt Cha và cũng từ đó loài người phải chịu mọi thứ đau khổ do làm nô lệ cho tội lỗi.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn yêu thương của Cha, con hiểu rằng vì Cha là Đấng công bình, thánh khiết nhưng cũng đầy tình yêu. Ngài cũng là Đấng biết hết mọi sự, Ngài biết rõ mỗi một cá thể chúng con từ khi chúng con chưa được dựng nên trong lòng mẹ. Ngài biết trong số những con người tội lỗi, gian ác, xấu xa đó, ai sẽ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài và ai không chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài.

Nhưng bởi vì yêu loài người nên từ khi dựng nên loài người Ngài cũng đã vạch ra chương trình cứu rỗi loài người bởi Ngài biết trước con người sẽ lợi dụng quyền tự do Cha ban để làm theo ý riêng, làm nô lệ cho tội lỗi.
Và chương trình cứu rỗi loài người thể hiện sự công chính của Cha bên ngoài luật pháp. Và từ đời xa xưa Ngài đã dùng các đấng tiên tri rao báo cho loài người biết trước về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Mê-si-a, "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Này, một gái đồng trinh sẽ thụ thai và sinh ra một con trai; và sẽ đặt tên của nó {là} Em-ma-nu-ên. [Em-ma-nu-ên có nghĩa là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta.]" ( Ê-sai 7:14)

Chính là Cha đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus, tức là Ngôi Lời đã xuống thế gian, nhập thế làm người, chịu bao thương khó, chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại.

Cha ơi, con hiểu là nhờ vào ân điển đó của Cha mà loài người chúng con được tha tội, được xưng công chính cách nhưng không khi loài người chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tin rằng máu của Đức Chúa Jesus Christ đã rửa sạch tội lỗi cho loài người của chúng con rồi. Giăng 3: 15-18

15 Bởi đó, ai tin nơi Ngài {thì} không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh cửu.

16 Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.

17 Vì Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài vào trong thế gian, chẳng phải để định tội thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Ngài.

18 Ai tin nơi Ngài {thì} chẳng bị định tội nhưng ai không tin {thì} đã bị định tội rồi, vì đã không tin nơi danh Con Một của Đức Chúa Trời.

Lạy Cha yêu thương! Con cảm tạ ơn Cha đã tìm và cứu con, chạm vào lòng con, ban cho con cơ hội nhận ơn cứu rỗi của Ngài nhờ vào ân điển của Cha mà giờ đây con được xưng công chính cách nhưng không. Con cầu xin Cha giữ con mãi ở trong, đi trong đường lối công chính của Cha để con không một chút lơ là hay bất cẩn phạm tội mà trật mất phần ân điển đó. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
15/03/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
15/03/2023 17:02

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,
Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Rô-ma 3:21-26.

Thưa Cha, Cha là Đấng Công Bình, nếu chúng con so đời sống mình với luật pháp thì chúng con đáng bị lãnh án phạt, nhưng Cha đã đem tình yêu đời đời mà yêu chúng con. Để cứu chúng con ra khỏi hình phạt của tội lỗi và sự chết. Cha đã ban Đức Chúa Jesus Christ cho thế gian để qua đó chúng con được tha thứ tội lỗi. Điều đó cũng đã thể hiện sự công chính của Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ ân điển của Cha mà chúng con được xưng công chính cách như không qua dòng máu của Đấng Christ chứ không phải qua việc làm của chúng con.

Thưa Cha, con hiểu rằng Cha rất nhẫn nại trên loài người chúng con để chúng con có cơ hội ăn năn, dù rằng loài người chúng con thật xấu xa gian ác. Nhưng Cha vẫn chờ đợi loài người ăn năn vì Cha không muốn một ai bị hư mất.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con đã được tha thứ tội lỗi và đã được xưng công bình trước mặt Chúa thì chúng con không nên phạm tội. Chúng con phải sống một nếp sống đẹp lòng Chúa và khi chúng con vì yếu đuối khờ dại phạm lỗi, phạm tội thì chúng con phải ăn năn ngay lập tức để ma quỷ không có cớ đánh phá, làm chúng con càng phạm thêm nhiều tội.

Lạy Cha, xin Cha dạy dỗ chúng con bằng Lời Cha, giúp chúng con lớn lên trong sự hiểu biết về Lời Cha và kính xin Đức Thánh Linh ban năng lực để chúng con luôn sống đẹp lòng Cha. Để đời sống con bày tỏ sự vinh quang của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
15/03/2023


Nguyễn Lạc Quân Alvin
15/03/2023 17:22

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, Cha ơi con xin cảm tạ ơn Cha về sự dạy dỗ của Ngài cho con về phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 3:21-26 như sau:

Thưa Cha kính yêu, con hiểu được rằng sau sự phạm tội của tổ phụ chúng con là ông A-đam và bà Ê-va thì thế hệ loài người được ông bà sinh ra đều bị tiêm nhiễm tội và đều làm tôi mọi của tội lỗi. Như Lời Cha có chép ở trong Thi Thiên chương 53 câu 2 và 3 rằng;

Thi Thiên 53:2-3:

2 Thiên Chúa từ trên trời ngó xuống con loài người, để xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Thiên Chúa chăng.
3 Chúng nó hết thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, dù một người cũng không.”

Thưa Cha, Ngài là Đấng Công Bình Thánh Khiết. Vì Ngài là công chính nên nên Ngài phải hình phạt bất cứ sự gì nghịch lại với sự công bình và thánh khiết của Ngài. Lạy Cha kính yêu, loài người chúng con đáng bị hình phạt trước Ngài vì mọi điều gian ác chúng con đã phạm và làm ra trước mặt Ngài. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha vì Ngài cũng là Đấng giàu lòng thương xót, là Thiên Chúa Yêu Thương và chậm giận mà Ngài đã cứu chuộc chúng con ra khỏi án phạt của tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài là Đấng Công Chính nhưng cũng là Thiên Chúa Yêu Thương nên vì tình yêu của Ngài cho loài người Ngài đã ban Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thế làm người để chết thay cho tội lỗi của chúng con. Đấng Thánh Khiết đã phải chết thay cho sự không thánh khiết của chúng con để qua đó chúng con được tha tội. Cha ơi, ân điển của Ngài thật quá lớn lao với chúng con mà chúng con.

Ê-phê-sô 2:4-5

4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.”

Thưa Cha con hiểu rằng sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp có nghĩa là Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con những vẫn thi hành án phạt của tội lỗi chúng con trên Đức Chúa Jesus Christ khi chúng con tin và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Qua đó chúng con được xưng là công chính một cách nhưng không. Không phải đức tin qua việc làm của luật pháp mà là đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Hê-bơ-rơ 7:27

27 Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng. Vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả, khi dâng chính mình Ngài.”

Thưa Cha con hiểu rằng đức tin vào trong máu của Đấng Christ có nghĩa là chúng con tin Đức Chúa Jesus Christ là Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng thế làm người, đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng con và khi chúng con tiếp nhận sự cứu rỗi đó chúng con cần phải biết gớm ghiếc tội, hết lòng sống và gìn giữ mình thánh khiết để trở lại phạm tội mà giày đạp máu thánh của Đấng Christ thêm lần nào nữa.

Hê-bơ-rơ 10:29

29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.”

Lạy Cha, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng biết kính sợ Ngài mà gớm ghiếc tội lỗi để chúng con luôn biết giữ mình thánh khiết và tránh xa mọi sự ô uế không thánh khiết luôn luôn A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lac Quân.


Nguyễn Xuân Bắc
15/03/2023 20:37

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, hôm nay trong ân điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa, con được học Lời của Ngài qua đoạn Thánh Kinh sau:

Rô-ma 3:21-26
21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, “Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp” Nghĩa là tội lỗi của loài người vi phạm các điều răn vẫn phải bị hình phạt, thế nhưng hình phạt đó đã được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay, Ngài gánh thay tội lỗi và đã được bày tỏ ra qua các tiên tri và được ghi chép trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, sự công chính của Thiên Chúa ban cho và trên những người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, không có sự phân biệt nghĩa là sự ban cho tất cả mọi người trong xã hội bất kể họ là chủng tộc, địa vị, giàu nghèo, học thức, không học thức, làm chủ hay là người vục vụ và luôn kể cả những người có tội trong thế gian này hay người không có tội theo tiêu chuẩn của thế gian này nhưng trước Chúa thì mọi người đều đã phạm tội, chỉ cần họ ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ sẽ được tha tội. Cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh quang của Chúa, sự vinh quang của Chúa mà loài người có được là khi Chúa tạo dựng nên thế gian, mọi sự đều được vinh quang tốt đẹp từ nơi Ngài. Cho tới khi con người phạm tội thì mất đi sự vinh quang của Chúa, sự vinh quang đó là tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Ngài.

Thưa Cha, nhưng bởi sự thương xót của Cha, Ngài đã ban ân điển cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người đó được tha tội, người đó được sạch tội và người đó được xưng công chính trước mặt Ngài.

Diễn ý câu 25 và 26

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con, con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu quá lớn của Ngài, loài người chúng con đã bị tội lỗi cai trị, bị hư mất đời đời, nhưng bời sự thương xót của Ngài đã cứu loài người chúng con qua sự trả giá của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ máu của Ngài ra trên cây thập tự giá để cho những ai tin vào sự chết của Ngài thì máu của Ngài xoá sạch tội lỗi của người đó. Cảm tạ ơn Chúa! Chúng con đã được máu của Ngài làm sạch tội lỗi của chúng con. Nhưng Chúa ơi! chúng con đôi lúc phạm tội do vô tình hay cố ý, hay do sự yếu đuối lầm lỡ thiếu sự hiểu biết, thì bởi sự nhẫn nại của Ngài, Ngài lại thứ cho chúng con, dựng chúng con mới lại. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc.
15/03/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
17/03/2023 20:26

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con hiểu "Thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa" có nghĩa là khi Thiên Chúa dựng nên loài người là tốt lành, đẹp đẽ, sự vinh quang của Thiên Chúa bao phủ loài người khiến cho loài người không cần mặc quần áo mà không thấy xấu hổ. Nhưng khi loài người phạm tội thì sự vinh quang đẹp đẽ đó biến mất, khiến cho loài người thấy xấu hổ khi không mặc quần áo. Sự "Thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa" còn là sự loài người bị nhiễm tội, có bản tính tội và làm ra tội. Đời sống ô uế không theo tiêu chuẩn luật pháp của Thiên Chúa. Đời sống chỉ làm ra tội lỗi, gây sự đau thương, mất mát, chia ly, khốn khó, tổn thương cho người khác. Còn bản tính của Thiên Chúa là yêu thương, thánh khiết và công chính. Nên tất cả loài người đều mất đi sự vinh quang của Thiên Chúa.

Con hiểu "Được xưng công chính cách nhưng không" có nghĩa là người được xưng công chính đó không cần làm ra việc gì cả, chỉ cần thật lòng ăn ăn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là đủ.

Con hiểu đức tin trong máu của Đấng Christ có nghĩa là một người hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá. Tin rằng Ngôi Lời đã thật sự nhập thể làm người mang tên Jesus. Đức Chúa Jesus đã thật sự chết trên cây thập tự đổ huyết ra để chuộc tội cho loài người. Chỉ cần tin và làm theo những gì Thánh Kinh dạy.

Thưa Cha! Nếp sống đầy dẫy sự vinh quang của Đức Chúa Trời là một nếp sống đúng theo Lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh. Nếp sống thể hiện những bông trái của Đức Thánh Linh. Nếp sống khiến cho người khác nhìn thấy Chúa ở trong người đó.

Thưa Cha! sống đầy dẫy tình yêu là chúng con phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau khi cần, quở trách, sửa phạt khi phạm tội lâm vấp, an ủi khích lệ nhau khi ngã lòng. Cầu thay cho nhau và cùng nhau thêm lên đức tin, sự hiểu biết Lời Chúa, cùng nhau hướng về sự sống đời đời.

Con hiểu sống đầy dẫy sự thánh khiết có nghĩa là chúng con tuyệt đối không làm ra tội, tránh xa tội. Luôn cẩn thận giữ mình, giữ môi miệng, tư tưởng cho đến hành động không bị ô uế, không bị những thói tục của thế gian làm ảnh hưởng.

Con hiểu sống đầy dẫy sự công chính là chúng con phải sống với nhau cách ngay thẳng, thẳng thắn. Không tư vị ai, không bao che bỏ qua sự phạm lỗi, phạm tội, thi hành kỷ luật khi vi phạm mà không ăn năn. Luôn đối xử cách công bằng dựa trên tiêu chuẩn của Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự dạy dỗ trong Lời Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ để đời sống của con luôn đầy dẫy tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính. Xứng đáng với ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ đã vì tội lỗi của con mà đổ huyết trên cây thập tự giá. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/03/2023


Vũ Thị Thư
22/03/2023 16:17

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Thưa Chúa kính yêu, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con mỗi ngày được bình an vui thỏa trong Ngài, con biết ơn Chúa về những ơn phước, tình yêu và sự chăm sóc một cách trọn vẹn của Ngài trên đời sống con những ngày vừa qua. Dù vẫn có những sự mệt mỏi đau nhức trong thể xác, nhưng con nhìn thấy rõ sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ của Ngài cho con để chúng con vượt được qua. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương con bằng tình yêu mặc dầu. Con cũng cảm ơn Cha cho con hôm nay có thời gian ngồi học Lời Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh sách Rô-ma 3: 21-26, xin Cha giúp con hiểu được những điều sâu nhiệm từ Lời của Ngài, và nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng linh hồn của con.

Thưa Chúa kính yêu, theo con hiểu "Sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp" nói đến ân điển cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Khi loài người phạm tội thì đều phải mang lấy cho mình án chết, và mọi án phạt đều theo tiêu chuẩn của luật pháp, nhưng nay thì Chúa Jesus đã gánh thay án phạt đó cho loài người, và hễ ai tin và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì người đó không còn bị hình phạt bởi luật pháp, đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời. Không còn phân biệt người Do Thái hay là dân ngoại.
Nếu như trước đây mỗi khi phạm vào luật pháp điều răn của Thiên Chúa thì người phạm tội phải dâng sinh tế để chuộc tội, thì ngày nay, sự hi sinh chuộc tội của Đức Chúa Jesus một lần đủ cả và trọn vẹn cho tất cả ai tin. Bởi Ngài là Đấng đời đời nên sự hi sinh của Ngài đủ cho tất cả mọi người. Cảm tạ ơn Chúa Jesus đã trở nên sinh tế chuộc tội cho loài người chúng con, cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu đời đời lớn lao của Ngài cho loài người chúng con.

Thưa Cha con hiểu "Thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa" có nghĩa là: thủa ban đầu Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình ảnh của Thiên Chúa, giống Thiên Chúa trong sự thánh khiết, công bình, yêu thương. Nhưng khi loài người phạm tội thì đã bị mất đi điều đó, loài người trở nên tội lỗi, xu hướng về tội lỗi, chiều theo tư dục xấu xa, nên bị thiếu mất sự vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu "được xưng công chính cách nhưng không" có nghĩa là loài người chỉ bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà được xưng công chính, chứ không phải bởi một việc làm nào mà họ được xưng công chính. Ngày nay có nhiều người họ cố gắng làm nhiều việc thiện, bố thí để mong giảm bớt những tội lỗi họ gây ra, hoặc nhiều tôn giáo dạy dỗ các tín đồ phải trải qua ngục luyện tội mới được tha hết tội. Nhưng một người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa thì sẽ lập tức được Chúa tha thứ tội lỗi, được ở dưới ân điển của Thiên Chúa, được thoát khỏi mọi hình phạt của tội lỗi.

Thưa Chúa, con cảm ơn Ngài đã cho con được làm con của Ngài, được ở dưới ân điển được ban cho một cách rời rộng của Ngài, để con không còn bị ở dưới sự cai trị của tội lỗi. Con cầu xin Chúa giúp con sống đời sống mới chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa, mỗi ngày trở nên giống Chúa càng hơn trong sự công bình, thánh khiết, yêu thương, xứng đáng là con dân của Ngài, là một công dân của Thiên Quốc.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 22/03/2023


Bùi Văn Vũ
22/03/2023 22:30

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Thưa Cha! Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 3:21-26. Con xin Đức Thánh Linh soi sáng và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, luật pháp của Ngài là công chính, bởi vậy ai làm trọn luật pháp của Ngài thì được xưng là công chính. Nhưng hiện nay sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ ra ngoài luật pháp, có nghĩa là một người được xưng công chính không phải chỉ bởi làm trọn luật pháp nữa, mà một người được xưng là công chính còn bởi đức tin.

Sự công chính của Thiên Chúa chính là sự Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người để chết chuộc tội cho chúng con, để những ai tin vào sự chết ấy thì được sạch tội và được xưng là công chính. Sự cứu rỗi này dành cho tất cả loài người và những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì sự cứu rỗi này xảy ra trên tất cả họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, để tha tội cho loài người, Ngài đã lập sẵn chương trình cứu rỗi bởi dùng thân thể của Đức Chúa Jesus làm của lễ chuộc tội.
Ngài đã nhẫn nại với chúng con, đợi chương trình cứu rỗi được thực hiện để tha thứ tội lỗi cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, và được Ngài xưng là công chính.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài là Vua của trời đất này, của vũ trụ này, bởi vậy Ngài có quyền tha tội. Nhưng Ngài là Đấng Công Chính và tiền công tội lỗi là sự chết nên Ngài tha tội cho chúng con qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus dành cho chúng con, điều đó thể hiện sự công chính của Ngài.

Lạy Chúa! Qua bài học hôm nay con hiểu biết càng hơn về chương trình cứu rỗi của Ngài, con được cứu cách nhưng không chỉ bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus vì con không thể tự giữ trọn luật pháp của Chúa để được xưng là công chính.

Xin Chúa cho con luôn ghi nhớ những bài học mà Ngài đã dạy dỗ con, những sự hiểu biết về tình yêu, ân điển của Thiên Chúa đã dành cho con, để trong những bước đường tiếp theo, con luôn giữ mình thánh sạch, không vì bất kì điều gì mà phạm phạm tội với Ngài, bởi để con được công chính mà thân thể của Đấng Christ bị vỡ ra, huyết của Chúa đã đổ ra vì con.
Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
22/3/2023


Nguyễn Thị Nhung
01/04/2023 13:45

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

Kính thưa Cha con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con có thời gian và phương tiện để con được đọc bài giảng của người chăn và sự suy ngẫm của Hội Thánh trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 3:21-26. Con xin được ghi ra sự suy ngẫm của con.

Con hiểu rằng 21 vì hết thảy loài người bị nhiễm tội nên không có sự công chính như Thiên Chúa, vì Thiên Chúa yêu loài người nên Ngài đã ban Con Một của mình xuống thế gian để chịu thay án phạt tội lỗi cho nhân loại, sự công chính của Thiên Chúa được bày tỏ ra ngoài luật pháp để cứu chuộc con người khỏi án phạt tội lỗi. Nếu sự công chính ở trong luật pháp thì con người sẽ bị hư mất không ai được cứu vì tội lỗi mình gây ra.

Thưa Cha con hiểu rằng con người khi phạm tội thì phải bị định tội, vì Đức Chúa Trời là công chính nên Ngài không thể thay đổi luật pháp, Ngài vẫn phải thi hành án phạt nhưng Ngài thi hành án phạt trên cơ thể của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài không phân biệt người nào, chỉ cần tin nhận ân điển Ngài ban thì sẽ nhờ dòng máu vô tội của Đức Chúa Jesus mà được gột rửa sạch tội tránh được án phạn đời đời. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus vì những tội lỗi trước đây Ngài đã gánh thay cho con, nếu không có ân điển lớn lao Ngài ban, con không biết con sẽ làm thế nào để bước tiếp, sống đúng nghĩa chữ bình an trên cuội đời đầy dẫy sự bất chính này.

Kính thưa Cha sau khi con đọc nhiều bài giảng của người chăn và qua bài học hôm nay con học được rằng, ơn thương xót tình yêu của Ngài luôn bao phủ mỗi một con người chúng con, Ngài không phân biệt tư vị một ai, con đã được phục hồi hồi làm con của Thiên Chúa thì phải sống đúng giữ gìn luật pháp Ngài ban.

Thưa Cha con vẫn đang tập sống một nếp sống vinh quang của Đức Chúa Trời bằng cách nhu mì khi đối xử với người khác, con cũng đang học nếp sống của các anh chị để rồi con được thánh sạch trước Cha.

Nguyện xin Cha thánh hoá con mỗi ngày. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trung tín yêu thích học lời Cha, con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhung Naomi
01/04/2023.


Bùi Mạnh Cường
16/04/2023 21:24

Rô-ma 3:21-26 Ân Điển và Sự Công Chính của Thiên Chúa

21 Nhưng hiện nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra ngoài luật pháp mà luật pháp và các tiên tri đều làm chứng cho.
22 Sự công chính của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho hết thảy và trên hết thảy những ai tin, vì chẳng có sự phân biệt.
23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
24 Họ nhờ ân điển của Ngài được xưng công chính cách nhưng không, bởi sự chuộc tội trong Đấng Christ Jesus.
25 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong máu của Đấng ấy, để bày tỏ sự công chính của Ngài bởi sự đã bỏ qua những tội lỗi phạm trước kia,
26 trong sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời, để tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại. Ngài là công chính và là Đấng xưng công chính ai tin Đức Chúa Jesus.

Thưa Chúa hôm nay con được học hỏi Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 3:21-26. Sau đây là sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Hiện nay thời kỳ của chúng con, sự công chính của Thiên Chúa đã được bày tỏ ra khắp thế gian. Không chỉ riêng những người tin Chúa, có luật pháp của Chúa mà cả những người không tin Chúa đều được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa yêu tất cả nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài xuống thế gian để làm thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Hầu cho ai tin con ấy sẽ được cứu rỗi linh hồn. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người tin Chúa, tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ và làm theo mọi điều trong luật pháp của Chúa thì được xưng công chính và được sống trong ân điển của Chúa.

Còn những người không tin Chúa, không tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự thì họ sẽ thiếu đi sự vinh quang của Thiên Chúa, họ không được coi là công bình và cũng không được ở trong ân điển của Chúa. Nơi dành cho họ là nơi có khóc lóc và nghiến răng trong hỏa ngục đời đời.

Ngày nay chúng con được sống trong ơn yêu thương của Thiên Chúa là một món quà vô giá. Vì Chúa là Đấng yêu thương chúng con, Ngài chậm giận, nhẫn nại vì Ngài biết con người xác thịt của chúng con là yếu đuối. Ngài bôi xóa tội lỗi của chúng con khi chúng con tin vào máu cứu chuộc của Đấng Christ.

Con thật cảm tạ Chúa vì tình yêu thương của Ngài, sự công chính của Ngài trên đời sống của con nói riêng và nhưng anh chị em của con trong Hội Thánh nói chung. Nguyện xin Chúa vẫn luôn tuôn trào tình yêu thương vô lượng của Ngài trên đời sống của mỗi chúng con.

Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn Hội Thánh chân thật của Ngài trong ân điển và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 14/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ