Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Hôm nay, ngày 10/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 2:12-18.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp hãy "lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình"? Không lẽ họ chưa được cứu chuộc (câu 12)?
2. Thế nào là Thiên Chúa tác động trong con dân Ngài để họ "vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài" (câu 13)?
3. "Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận" là làm hết thảy mọi việc gì? Không lý luận với ai? (câu 14)?
4. "Dòng dõi không ngay thẳng và gian tà" là dòng dõi nào (câu 15)?
5. "Lời của Sự Sống" là Lời gì (câu 16)?
6. Phao-lô nói nếu như ông "bị đổ ra trên của tế lễ" là ông hàm ý gì (câu 17)?
7. "Hãy vui lòng về điều đó" trong câu 18 là vui lòng về điều gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có mỗi ngày "lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình" không?
2. Bạn có nhận biết Thiên Chúa tác động trong bạn để bạn "vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài" không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-2_12-18/

Có 23 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
10/10/2023 20:37

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ Chúa lại ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng cất đi những sự bất tiện trên thân thể và ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:12-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Lời Ngài qua Sứ Đồ Phao-lô được bày tỏ trong đoạn Thánh Kinh như sau:

Con dân Chúa tại Phi-líp đối với Phao-lô thật là đặc biệt, họ kính yêu Chúa qua tấm lòng vâng lời Phao-lô dù ông có mặt cũng như khi không có mặt. Qua cách gọi “ hỡi những người yêu dấu” Phao-lô bày tỏ lòng yêu thương tha thiết với con dân Chúa tại Phi-líp và thúc giục họ sốt sắng càng hơn, vâng theo những lời được dạy dỗ trong thư mà ông viết.

Dù đã ở trong sự cứu chuộc, nhưng Phao-lô vẫn nhắc nhở con dân Chúa tại Phi-líp phải lấy lòng sợ sệt run rẩy trước sự oai nghiêm công chính của Thiên Chúa, bởi chính vì có sự sợ sệt run rẩy trước quyền oai và sự thánh khiết của Thiên Chúa xuất phát từ trong lòng, mà một người mới hết lòng không muốn phạm tội với Chúa để giữ mình mãi ở trong ơn cứu chuộc mà Chúa đã ban cho.

Mỗi một ngày, con dân Chúa sống nếp sống mới bởi sự tác động trong tâm thần đến từ Đức Thánh Linh, Ngài ban năng lực để mỗi một suy nghĩ, lời nói, hành động mong muốn của con dân Chúa đều theo tiêu chuẩn của Lời Ngài. Như nguồn nước sạch, mát lành, tác động trong cây cối khiến cây đơm hoa kết trái, sự tác động và năng lực đến từ Chúa khiến con dân của Ngài luôn khao khát vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài ấy là sự bình an ban cho mỗi người khi bước đi trong sự dẫn dắt.

Con dân Chúa khi đã nhận biết ý muốn tốt lành của Thiên Chúa đối cùng mình thì sẽ làm mọi việc Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mà không than trách hay đưa ra các lý luận với Chúa để không phải thực hiện những điều mà lòng mình không muốn.

Bởi hết lòng làm mọi việc theo ý Chúa không than trách hay lý luận mà con dân Chúa trở nên trọn vẹn, thanh sạch, không tì vết, đang khi vẫn còn sống giữa thế gian với những người không tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, hoặc tin nhưng không thật lòng, mà Chúa gọi họ là dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Họ sống trong dối trá lường gạt ở trong sự tối tăm. Ở giữa họ, con dân Chúa như đèn thắp sáng chiếu ra tình yêu, sự công chính, thánh khiết qua nếp sống mới, cũng chính là “giữ vững Lời của Sự Sống” là Lời Chúa trong Thánh Kinh. Điều đó xứng đáng để Phao-lô được khoe mình trong ngày của Đấng Christ và là kết quả vinh quang trong cuộc đời hầu việc Chúa của ông và sẽ còn lại cho đến đời đời.

Phao-lô nói nếu như ông "bị đổ ra trên của tế lễ" là ông muốn nói đến sự, nếu ông phải chết để con dân Chúa tại Phi-líp tiếp tục giữ vững Lời của Sự Sống thì ông cũng vui mừng cùng niềm vui sống trong sự phục vụ của anh chị em cùng Cha của mình.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con những sự dạy dỗ trong bài học, con học được rằng.

Con nhận biết sự tác động của Chúa trên con mỗi ngày qua việc con thỏa lòng trong sự vâng giữ điều răn và luật pháp của Ngài, con muốn nói lời lành là Lời Chúa dạy, lòng con hướng tới Chúa luôn luôn trong mọi suy nghĩ của mình. Con vui mừng trong sự áp dụng Lời Ngài vào nếp sống hàng ngày, khi vô tình lâm vấp, lòng con buồn và đau khổ. Những điều đó cho con biết rằng Ngài đang gọt dũa để con vững trong Lời của Sự Sống hiệp cùng anh chị em của con làm ánh sáng soi giữa thế gian tối tăm này.

Con cũng học được sự sợ sệt run rẩy trước sự công chính và thánh khiết của Ngài luôn phải có trong con, để con tỉnh thức trước khi cám dỗ, thử thách đến, để rồi điều đó giúp con vượt qua, chứ không phải sự sợ sệt run rẩy sau khi con đã mắc sai lầm, vì sự sợ sệt run rẩy trước đó sinh ra năng lực giúp con chiến thắng và đem lại cho con sự bình an vui mừng trọn vẹn, còn sự sợ sệt run rẩy sau khi con mắc sai lầm là hậu quả kinh khiếp của tội lỗi là điều con phải luôn ghi nhớ.

Lạy Chúa!
Xin giúp con nhớ và luôn thực hành những điều con đã học vào nếp sống mỗi ngày. Amen!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ở cùng ban ơn dạy dỗ con trong thì giờ con suy ngẫm bài học.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 10/10/2023


Trần Thị Thu Hương
10/10/2023 23:36

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Ngài chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và lòng thương xót của Ngài rất lớn trên Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa cứ thánh hóa Hội Thánh của Chúa, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô yêu con dân Chúa cách tha thiết nên con thấy ông hay dùng cụm từ "yêu dấu của tôi" để gọi con dân Chúa. Ông luôn mong muốn họ được trọn vẹn trong Chúa. Những lời khuyên dạy của ông đều thực tế, giúp ích cho đời sống con dân Chúa thời bấy giờ và xuyên suốt thời kì Hội Thánh. Dù có mặt ông hay không có mặt ông thì con dân Chúa cũng cần kính sợ Chúa, mỗi ngày tra xét mình, nghiêm khắc với bản thân thì mới có thể nhận ra điều gì còn trong bản thân mình mà quyết tâm ăn năn từ bỏ. Con hiểu "lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình" có nghĩa là hết lòng hết sức kính sợ Chúa mà tra xét mình, từ bỏ con người cũ, quyết tâm ăn năn để được Chúa tha thứ, để được cứu rỗi trong ân điển của Chúa.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Câu 13: Con hiểu rằng, chỉ khi nào một người tin Chúa và hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Chúa, mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm đều là làm cho Chúa chứ không phải cho chính mình thì khi đó Chúa sẽ tác động trong thần trí người ấy như nhắc cho người ấy nhớ những việc phải làm mà quên, như thôi thúc người ấy làm những điều Ngài muốn làm, tự nhiên muốn làm những việc mà Chúa muốn người ấy làm, rồi cũng có sức lực và niềm vui thích khi làm những việc Chúa muốn mình làm.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Câu 14: Con hiểu rằng, khi còn trong thân thể xác thịt yếu đuối này, những lúc mệt mỏi hay những khi lâm vấp có thể khiến cho chúng ta than trách. Sự than trách là chưa nhìn ra sự yếu đuối và chưa biết nhờ cậy Chúa của bản thân mình. Nếu khi lâm vấp mà lý luận cho sự sai trái thì đó là kiêu ngạo. Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Con cũng hiểu rằng, mình cần cai trị thân thể xác thịt này, để luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Chúa, điều đó sẽ thể hiện ra sự không than trách và không lý luận trong mọi việc.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Câu 15 và câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tất cả những điều trên để cho con dân Chúa được trọn vẹn không tì không vết và thanh sạch, không chỗ trách ngay khi họ còn sống giữa thế gian mà tội lỗi tràn ngập. Chính sự tràn ngập tội lỗi trong thế gian mà con dân Chúa trong Hội Thánh là ánh sáng, chiếu ra những bản tính thánh khiết của Thiên Chúa.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô yêu con dân Chúa đến nỗi ông có thể hi sinh mọi thứ của ông cho họ để họ tin kính Chúa. Đó là niềm vui và là nỗi lòng của ông đối với mọi con dân Chúa. Và sự hi sinh để đức tin của anh chị em trong Chúa của mình tốt lên là điều đáng vui mừng lắm. Khi có các anh chị em cùng chung vui với niềm vui ấy thì niềm vui được dâng lên gấp bội.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có được bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài bao phủ con bằng tình yêu, ân điển của Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho con luôn biết tra xét mình mỗi ngày trong sự run rẩy và sợ sệt vì con biết rằng Chúa là Đấng nghiêm khắc, không bỏ một tội lỗi nào. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa tác động trong con để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
11/10/2023 09:04

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 2:12-18 - Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian.

Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh hôm nay:

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Vậy nên, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp bằng lời yêu thương, là những người yêu dấu của ông. Ông cũng khích lệ con dân Chúa tại đó, bởi họ đã vâng lời luôn luôn khi ông trực tiếp đến thăm, và cả lúc ông vắng mặt, là thời điểm ông viết thư, hãy càng sốt sắng hơn nữa, vâng theo những lời trong thư ông gửi như những lời giảng dạy trực tiếp của ông, lấy lòng sợ sệt và run rẩy trước quyền năng cao cả, vinh quang của Thiên Chúa mà làm nên sự cứu chuộc trọn vẹn trong ngày Đấng Christ trở lại. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy hết lòng, hết sức sống xứng đáng trong sự cứu rỗi cho đến ngày hoàn thành cuộc hành trình về Thiên Quốc đời đời.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Từ khi vâng theo tiếng gọi của Tin lành cứu rỗi, chúng con đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng sống theo Thánh Kinh, thì chúng con được Chúa ban ơn, thêm sức, làm ra những việc lành thánh theo ý của Ngài, không còn dựa vào sức riêng, ý muốn của riêng mình, nhưng mọi sự đều dựa vào sự tác động của Thiên Chúa trong tâm thần chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm trong nếp sống mới theo ý tốt lành của Ngài.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Ý muốn của Thiên Chúa là điều tốt nhất dành cho chúng con, nên hết thảy mọi việc làm của chúng con đều xuất phát từ tấm lòng vui mừng, tự nguyện vâng phục, không than van, trách cứ, do dự và không đưa ra lý do để né tránh, đó là những việc làm đẹp ý Chúa, để cho chúng con không tỳ vết và thanh sạch, xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được giữa thế gian đầy tội lỗi, không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa thế gian mờ tối này, chúng con hãy chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống mới trong Chúa của mình bằng những việc làm sống động, làm kết quả cho Nhà Chúa giữa thế gian, và còn lại đời đời nơi Thiên Quốc vinh quang. Đời sống theo Chúa của mỗi chúng con là giữ vững Lời của Sự Sống, lấy Thánh Kinh làm kim chỉ nam cho mọi lời nói, suy nghĩ, và việc làm, để chúng con đồng một tâm tình với Phao-lô rằng, chúng con có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ về cuộc chạy đua không vô ích trong sự chịu khổ vì danh thánh của Ngài.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.

Phao-lô bày tỏ tấm lòng của mình đối với con dân Chúa tại thành Phi-líp rằng, dù ông có phải ngã xuống, đổ máu trên của lễ mà con dân Chúa dâng lên Ngài qua việc phụng sự Chúa và bởi đức tin kiên định của con dân Ngài, thì ông cũng bằng lòng, chung vui với hết thảy con dân Chúa. Phao-lô thể hiện tình yêu của người hầu việc Chúa đối với đàn chiên Ngài, theo gương Đức Chúa Jesus Christ trong sự bằng lòng chết thay cho tội lỗi toàn nhân loại và giữ gìn, che chở cho con dân của Ngài.

18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Phao-lô muốn con dân Chúa bắt chước ông về sự vui lòng hầu việc Thiên Chúa, và hãy chung vui với ông trong sự tận hiến cho Tin Lành cứu rỗi, bởi sự hiệp một giữa ông và con dân Chúa là niềm vui chung trong Ngài.

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con luôn giữ nếp sống mới trong Chúa, chiếu sáng vinh quang của Ngài ra giữa thế gian, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu rỗi cho đến cuối cùng, và luôn nhận biết sự tác động của Thiên Chúa trong tâm thần, để con vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
11/10/2023


Nguyễn Công Hải
11/10/2023 10:45

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu kính của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian được ngồi suy ngẫm Lời của Ngài. Đọc phân đoạn Thánh Kinh này, con lại nhớ đến những lần gặp gỡ, ngồi nói chuyện với bạn bè, người ngoài, con tìm cách để nói về Đức Tin của con và Tin Lành cho họ, con cũng cảm nhận sự cứng lòng và vô tình của người thế gian với Đấng sáng tạo nên mình. Dù họ lắng nghe và con được cơ hội nói đầy đủ ý nghĩa về Tin Lành và sự hi sinh của Chúa Jesus, nhưng nếu không có kỳ tận thế, không có những biến cố lớn trong lời tiên tri ứng nghiệm trong thời đại chúng con thì thật không mấy người có lòng tìm kiếm và tin nhận Chúa. Con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì mấy tuần trước Hội Thánh tại Hà Nội xuống thăm chú Thỉnh chồng cô Tươi, Chúa cũng ban cho con và chú Học có thời gian ngồi riêng với chú Thỉnh để nói về Lẽ Thật Thánh Kinh và làm chứng về Chúa Jesus cho chú, mặc dù lúc đầu chú Thỉnh phản ứng bằng việc nói về quan điểm đời sống, tâm linh theo ý mình. Nhưng khi Chúa cho chúng con được làm chứng đầy đủ về Lẽ Thật thì chú đã có sự mềm lòng hơn, lắng nghe chu đáo. Chú tiếp đón và ăn trưa cùng chúng con vui vẻ và hiếu khách. Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì qua cô Tươi làm chứng thời gian từ đó đến giờ chú Thỉnh đã thay đổi rất nhiều, không còn nói lời cay nghiệt với con dân Chúa và không cư xử với cô như trước và có sự mềm lòng hơn rất nhiều. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con có nhiều cơ hội hơn để làm chứng cho chú, để trước khi chú qua đời vì bệnh ung thư chú biết hạ lòng ăn năn và tin nhận Chúa. Qua đây, con được ăn ủi vì dù nhiều lần làm chứng cho người khác mặc dù không nhận được sự tiếp nhận Chúa của họ ngay, nhưng cũng có những người có sự biến đổi và để lòng vào suy nghĩ về Lẽ Thật. Dù thuận lợi hay bất lợi, nguyện xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ để tìm cơ hội nói về Tin Lành cứu rỗi cho những người con được nói chuyện, xin Chúa cũng chạm lòng họ để thời điểm nào đó trong cuộc sống họ nhớ đến lời chứng mà tìm kiếm Ngài, để họ nhận được sự cứu rỗi dù là rất muộn trước lúc qua đời. Con cũng nhớ trường hợp bố em Chinh cũng cứng lòng mỗi lần con nói về Chúa cho ông, nhưng khi ông bạo bệnh và khi ông trút hơi thở ông đã tin nhận Chúa để được cứu, điều đó ăn ủi và khích lệ con rất nhiều trong sự bền lòng làm chứng mà không cần phải quan tâm kết quả tức khắc. Giờ này, con cầu xin Chúa dạy dỗ con qua phân đoạn Phi-líp2: 12-18.

Câu 12:
12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa là “những người yêu dấu" của mình, điều đó thể hiện tình cảm nồng thắm của ông với họ, bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của mình đối với họ. Ông cũng không quên khen ngợi các tín hữu tại Phi-lip đã biết lấy lòng kính sợ Chúa, vâng phục Ngài trong sự sợ sệt và run rẩy, để qua đó mà nhận được sự cứu chuộc cho mình. Ông cũng khuyên họ dù lúc ông có mặt hay vắng mặt cũng xây dựng nếp sống tin kính, nỗ lực, tấn tới trong đức tin, trong đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời.

Câu 13:
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.”

Con hiểu rằng, “vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài" - là sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu ở Phi-líp rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng tác động trong họ, Ngài hành động trong đời sống họ, thúc giục tấm lòng họ để họ vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài, để họ cũng có năng lực làm những việc lành trong sự vâng phục Ngài.

Câu 14:
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,”

Con hiểu “Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận" là lời kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô tới con dân Chúa ở Phi-líp phải vâng lời Đức Chúa Trời một cách vui vẻ và không than trách, làm việc lành cho Chúa, rao giảng, phục vụ, chăm sóc cho người khác bằng cả tấm lòng phục vụ Chúa, làm cho Chúa chứ không bất cứ ý riêng hay làm vì để nhận được tiếng khen, làm trong sự than trách, lý luận.

Câu 15:
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô muốn các tín hữu ở Phi-líp xây dựng một đời sống thánh khiết, không chỗ trách được giữa thế gian tội lỗi và gian tà. Ông muốn họ nhận thức mình là những con cái của Đức Chúa Trời, là ánh sáng giữa thế gian. Nếp sống tin kính, phản ánh bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của họ là bằng chứng cho việc họ khác biệt với thế gian, làm chứng về Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ và chiếu ra sự vinh quang, sự sáng láng của Ngài trong thế gian.

Câu 16:
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.”

Con hiểu “giữ vững Lời của Sự Sống" - là lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô cho con dân Chúa biết sống tuân theo Lời Chúa và nhận thức, suy nghĩ, hành hi theo Lẽ Thật. Ông muốn thấy các tín hữu ở Phi-líp sống một đời sống thánh khiết, để những sự hi sinh của ông không vô ích, và để ông có thể khoe mình về họ trong ngày của Đấng Christ.

Câu 17-18:
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.”

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô sẵn sàng hy sinh bản thân để con dân Chúa ở Phi-líp được cứu. Sự hi sinh, chịu khổ của ông là sự hi sinh vì danh Chúa, để đem Tin Lành cứu rỗi đến cho dân ngoại, để đáp lại lời kêu gọi và sứ mệnh Chúa giao cho ông. Dù ông có chịu nguy hiểm, tù đầy, bách hại, thậm chí là hi sinh cả mạng sống nhưng vì tình yêu và muốn cho người khác được cứu như mình, ông đã lấy sự chịu khổ đó làm niềm vui và khích lệ cho bản thân. Không những vậy, ông còn kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng về sự hi sinh, sự chịu khổ của ông.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua nếp sống và thái độ của Sứ Đồ Phao-lô đối với hoàn cảnh và thử thách của bản thân cũng như ý muốn tốt lành của ông với con dân Chúa. Con cầu xin Chúa tha thứ cho con mỗi khi con gặp biến cố, khó khăn trong cuộc đời mà than trách hay buồn lo mà không biết rằng mọi sự thử thách của con là sự rèn tập con trong sự mạnh mẽ càng hơn, đức tin càng hơn trong Ngài. Nguyện xin Ngài cũng ban cho con tấm lòng vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài, xây dựng đời sống con, gia đình con luôn thánh khiết, công chính, yêu thương. Giúp con dạn dĩ và có nhiều cơ hội rao ra Tin Lành cứu rỗi cho nhiều người, biết sống quan tâm, yêu thương, hi sinh cho người khác như Chúa Jesus đã quan tâm, yêu thương, hi sinh cho con. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/10/2023 20:38

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Cha ban cho con lại thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, nguyện con được thỏa vui trong sự suy ngẫm Lời Ngài.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô khích lệ và kêu gọi con dân Chúa cứ tấn tới trong sự vâng lời những điều ông rao giảng. Không chỉ trong lúc có mặt ông, mà ngay cả khi vắng mặt. Ông khuyên họ lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc mình. Con hiểu ông khuyên con dân Chúa với tấm lòng kính sợ Chúa, biết rằng Chúa chính là Đấng nhìn biết hết mọi sự, ngay cả lòng người. Để họ cứ hết lòng làm theo Lời Chúa dạy bảo, vì người nào nghe và làm theo thì mới được sự cứu rỗi.

2. Chúa là Đấng tác động trong con dân Chúa để họ muốn làm theo ý tốt của Ngài, và có năng lực để làm theo. Khi một người được Chúa tác động để họ muốn làm và có năng lực để làm, thì họ sẽ làm hết thảy mọi việc mà Chúa tác động và muốn họ làm, mà không có sự than trách hay lý luận. Họ sẽ tự nhiên làm theo và được ban sức để làm cách nhẹ nhàng, vui thỏa.

3. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa nhận biết ý muốn Chúa cho mình là mọi lời phán của Ngài và được Chúa ban năng lực để làm theo, để vâng giữ thì chính lúc đó Lời Chúa đã thánh hóa họ, khiến họ trở nên không tì không vết, thanh sạch, là dấu chứng con cái thuộc về Đức Chúa Trời. Dù sống giữa thế gian ô uế, tội lỗi nhưng con dân Chúa không phạm tội, nếp sống của họ chiếu sáng trong thế gian, họ vẫn vâng giữ Lời Chúa dầu thế gian cứ càng thêm ô uế, tội lỗi.

Con hiểu Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Phi-líp được trở nên như vậy để ông có thể vui mừng trong Chúa mà khoe mình về sự kết quả của họ, đó là minh chứng cho việc ông đã không rao giảng cách khó nhọc vô ích.

4. Phao-lô nói lên nỗi lòng của mình đối với anh chị em cùng Cha, đó là dẫu rằng nếu phải hy sinh thân mình mà ích lợi cho linh vụ gây dựng đức tin cho họ trong Chúa thì ông vui lòng, sẵn sàng làm. Con hiểu ông làm điều đó cách vui lòng vì tình yêu, sự sẵn lòng hy sinh trong linh vụ của Phao-lô mà đem lại kết quả cho con dân Chúa thì điều đó với ông là đang chung niềm vui với họ.

Phao-lô cũng khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp hãy vui lòng vì những điều ông làm, ngay cả trong linh vụ ông phải trải qua sự bách hại, khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, thì họ cũng hãy vui mừng vì điều đó, hãy chung niềm vui với ông trong sự dấn thân hầu việc Chúa, hy sinh vì con dân Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng Lời Chúa mỗi ngày đọc, lại có bài giảng để nghe, nhưng tấm lòng của mình cần phải có sự kính sợ Chúa, phải lấy lòng run rẩy và sợ sệt trước quyền uy của Chúa mà làm theo. Con cũng học được rằng, chỉ khi nào lòng có sự kính sợ Chúa thì mới có thể vâng theo mọi lời Ngài phán dặn.

2. Con học được rằng, con chỉ cần có tấm lòng muốn bước đi với Chúa, gớm ghét tội thì chính Chúa là Đấng tác động trong con để con nhận biết ý muốn tốt lành của Ngài, Chúa khiến con hiểu ý muốn Ngài và Chúa lại ban năng lực để con làm theo. Con hiểu khi nào mình còn có lòng than trách, còn lý luận để không vâng theo Lời Chúa là khi ấy mình còn kiêu ngạo, còn theo ý riêng mình mà chưa để Chúa tác động trong con, và con sẽ chẳng có sức từ nơi Chúa ban để hoàn thành.

3. Con cảm tạ Chúa đã thánh hóa con bằng Lời của Ngài. Con cũng vui mừng vì có phòng suy ngẫm này, để mỗi ngày con được suy ngẫm Lời Ngài dầu ít thôi, vài câu, một chương, chậm nhưng lại kỹ. Con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa thật tuyệt vời. Dầu là có kỳ đọc liền mạch nhiều chương, hay khi đọc từng câu suy ngẫm thì đều mang lại ích lợi trên đời sống mình mỗi ngày.

4. Con học được rằng khi con có kết quả trong đời sống mình thì con đã làm vui lòng người chăn dắt mình trong thuộc linh, làm vui lòng Chúa. Con nguyện rằng con được Chúa thánh hóa và kết quả trong Ngài để người chăn được vui lòng, để không phụ công khó của người chăn trong việc rao giảng, dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/10/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
11/10/2023 22:46

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì cơ hội, dịp tiện Ngài ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 2:12-18.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô có mặt ở thành Phi-líp thì con dân Chúa tại đó luôn luôn vâng lời ông, giờ đây ông vắng mặt thì ông viết thư tha thiết khuyên họ hãy tiếp tục sống đẹp lòng Chúa với lòng sợ sệt và run rẩy càng hơn, để họ được ở trong sự cứu chuộc mà Chúa đã ban cho họ, trung tín cho đến cuối cùng.

Lấy lòng sợ sệt và run rẩy mang ý nghĩa là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết tâm trí mà yêu Chúa trong sự kính sợ Ngài. Vì Thiên chúa là Đấng oai nghiêm và công chính, Ngài vốn chậm giận và đầy lòng thương xót, nhưng Ngài cũng là Đấng không chịu khinh dể, chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời (Dân Số Ký 14:18).

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa chân thật sẽ được Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh tác động trong họ, để mọi ý muốn và việc làm của họ đều theo đúng thánh ý tốt lành của Thiên Chúa. Con dân Chúa sống nếp sống của con người được dựng nên mới là sống bởi năng lực của Thiên Chúa ban cho, không phải bởi sức riêng của mình. Thiên Chúa ban cho con dân Ngài sự hiểu biết về những ý muốn tốt lành của Ngài, khiến chúng con ưa thích, khao khát, gắng sức làm thành những ý muốn của Chúa dành cho chúng con, rồi Ngài ban sức toàn năng của Ngài trên chúng con để chúng con làm được mọi sự nhờ Đấng thêm sức cho chúng con.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Thưa Cha, con hiểu rằng hết thảy mọi việc Ngài muốn chúng con làm đều là tốt lành cho mỗi chúng con. Vì vậy Ngài muốn chúng con sốt sắng làm hết thảy mọi việc mà không than thở khó khăn, cực khổ, cũng không trách móc gì ai, càng không lý luận để thoái thác, lẩn tránh không làm.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Bởi tấm lòng sốt sắng làm hết thảy mọi việc bởi lòng yêu kính Chúa và yêu thương người mà chúng con như những sự sáng trong thế gian, chiếu sáng giữa những người không tin kính, chống nghịch Chúa thuộc về dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp hãy giữ nếp sống xứng đáng là những con cái của Đức Chúa Trời, không tì vết và thanh sạch, đó chính là giữ vững Lời của Sự Sống, để trong ngày của Đấng Christ trở lại, ông có thể tự hào, vui mừng vì sự khó nhọc của ông trong việc giảng dạy Lời Chúa cho họ không trở nên vô ích.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Thưa Cha, con hiểu tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô là dù phải đổ máu, mất đi mạng sống để giúp con dân Chúa tại Phi-líp được vững vàng trong các công việc bởi đức tin của họ, thì ông cũng vui lòng để chết vì họ. Linh vụ đức tin là tất cả những công việc trong nhà Chúa, được làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Dù có chết thì ông cũng sẽ chung vui với hết thảy họ trong sự phụng sự Thiên Chúa của họ và của ông, nên ông kêu gọi họ cũng hãy vui lòng mà chung vui với ông trong mọi sự, dẫu ông có phải hy sinh. Vì dù hy sinh hay vui mừng thì ông với họ đều được hiệp một trong Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Thiên Chúa cứ tác động trong con, để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài, giữ vững Lời của Sự Sống trong con cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/10/2023


Hồng Liên
11/10/2023 23:56

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã soi sáng con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa, Ngài tiếp tục dìu dắt tâm thần con, hướng con vào đúng lẽ thật của Lời Ngài, và cho con hiểu biết về Chúa càng ngày càng hơn để những suy nghĩ, việc làm của con không phạm tội trước mặt Chúa nhưng đẹp lòng Ngài.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 2:12-18.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đặt sự kỳ vọng rất lớn vào các tín hữu Phi-líp.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Với những lời lẽ tình cảm, đầy trân trọng Phao-lô đã gửi sự mong muốn đến các anh chị em mình dù lúc ông có hay không có mặt tại Phi-líp, thì các anh chị em hãy giữ vững tấm lòng kiên định càng hơn với Đấng Christ.

Một người trong chức vụ chăn chiên được Chúa giao phó luôn mong muốn các thân tín hữu của mình vượt thêm trên đức tin, không chỉ về mặt thuộc thể mà cả về mặt thuộc linh.

* Thuộc thể là sống một đời sống vâng phục, phục vụ Chúa và phục vụ nhau.

* Thuộc linh là biết Chúa, hiểu biết chân lý của Lời Ngài, mong chờ sự đến của Đấng Christ.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Phao-lô khẳng định mọi sự nhận thức về Thiên Chúa trong tâm trí của con dân Ngài là do chính Chúa tác động chứ không phải do những lời lẽ thốt ra từ môi miệng ông. Ông chỉ là người được Chúa ban cho ân tứ rao giảng lời Ngài, nhưng chính bản thân ông cũng bị bắt bớ, lao tù. Ông muốn mọi người hãy nhìn xem ông, dù cho đau đớn cực khổ đến mấy nhưng quyết tâm bước đi theo Chúa của ông đã khiến cho ông vượt qua tất cả. Thế thì đâu có lý do gì mà con dân Chúa chùn bước khi họ đã tiếp nhận sứ điệp của Chúa, họ đã hiểu được lẽ thật trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bộc bạch những gian nên trên bước đường theo Chúa và tấm lòng son sắc trung tín của ông vì Đấng ông tôn thờ.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Phao-lô hiểu được giá trị của sứ mạng của ông. Cho dù ông có hy sinh tính mạng vì Đấng Christ thì đó là vinh dự cho chính ông. Ông không sống cho chính mình mà sống vì Đấng Christ, ông dâng chính mình ông để hoàn thành chương trình mà Chúa giao phó cho ông trong chức vụ sứ đồ. Mọi sự lao khổ sẽ hóa không vì ông tin rằng tất cả những điều đó sẽ được Chúa đền bù xứng đáng, tiền công của ông là lớn lắm.

Những ai đã tiếp nhận Chúa đều biết rằng Ngài là sự sáng, trong Ngài không thể có bất cứ sự tối nào. Mọi sự xảy ra trong đời sống đều có lý do, đều nằm trong chương trình riêng biệt của Chúa. Vì sự hiểu biết thiển cận đôi khi con dân Chúa than vãn, trách móc Chúa trong những hoạn nạn, nỗi đau về bệnh tật, mất người thân, chịu nhiều sự bất công áp bức trong xã hội rất dễ cấu thành lý do khiến con dân Chúa có sự nghi ngờ đối với Ngài. Chính những lúc này đây, con dân Chúa nên nhớ lại những gì mà Đức Chúa Jesus Christ đã nếm trải mà làm mới lại niềm tin với Ngài.

* Tuy sống cực khổ nhưng Ngài không phạm tội.

* Tuy bị cám dỗ nhưng Ngài không khuất phục.

* Tuy bị dè bĩu khinh khi nhưng Ngài vẫn kiên cường.

* Tuy bị tra tấn đòn roi nhưng lòng thương xót của Ngài vẫn không thay đổi.

* Tuy phải trải qua hoàn cảnh của con người đau khổ nhưng Ngài vẫn vâng phục cho đến chết.

* Tuy ngài đã thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng nhưng Ngài vẫn trung tín với Lời Hứa của Ngài.

Với tất cả những điều trên, đã quá đủ để con dân Chúa vững lòng bước theo Ngài cho dù có gặp nhiều thử thách gian nan hơn Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua. Ông cho rằng nếu con dân chúa hiểu được tất cả những điều này thì việc rao giảng của ông và công khó của ông đã không trở nên vô ích, Ông có thể khoe mình trước mặt Chúa vì ông đã làm trọn tất cả công việc mà Chúa giao phó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã học theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, ông bằng lòng gánh chịu hết tất cả sự khó khăn, nhọc nhằn, thậm chí là cái chết để đổi lấy tình trạng không bị hư mất của các tín hữu trong Hội Thánh Phi-líp nói riêng và tất cả các thân tín hữu khác. Ông mong họ có thể hiểu được tâm tình của ông và hoàn thành tâm nguyện của ông để chẳng những họ và ông được vinh hiển mà Đấng Christ được vinh hiển trên nơi ngôi cao sang.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Phao-lô muốn anh chị em hãy làm điều đó trong sự hân hoan vui mừng, vì biết rằng khi anh chị em làm điều đó vì Đấng Christ là đã hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài.

Không một nỗi vui sướng nào cho bằng một người tin Chúa hiểu được cuộc đời của người ấy luôn có Chúa dẫn dắt chăm sóc. Khi còn sống trên thế gian này, người ấy đã được biết đến Chúa, đã được tiếp nhận Phúc Âm của Chúa. Hơn thế nữa, người ấy cũng biết được nơi mình đến sau khi chết là nước thiên đàng, nơi không còn bất cứ sự đau khổ nào, nơi có Chúa ngự trị và cai trị.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Christian Grace
12/10/2023 16:25

Suy ngẫm Phi-líp 2:12-18

Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho chúng con thêm một ngày mới sống động trên đất để tôn vinh, thờ phượng Cha và sống trong ơn phước của Cha.
Nguyện kính xin Cha luôn bao phủ, bồng ẵm và gìn giữ hết thảy chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha từ nay cho đến đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha thêm sức trên thân thể xác thịt và thêm sự khôn sáng trong thần trí giúp con hiểu đúng và biết cách áp dụng đúng đắn Lời Ngài vào đời sống. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 12: “Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ “Vậy nên,” mà Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây nghĩa là vì sự Đức Chúa Jesus Christ đã từ bỏ mọi vinh quang quyền thế của một Thiên Chúa, hạ mình mặc lấy xác thịt loài người, hy sinh chịu chết để cứu chuộc loài người; vì Đức Chúa Jesus Christ đã để lại một gương cho những người yêu kính Thiên Chúa noi theo dấu chân Ngài trong sự hạ mình khiêm nhu, vâng phục Đức Chúa Cha, tôn vinh, thờ phượng, dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Cha và hướng về Đức Chúa Cha trong mọi sự.
Vậy nên, con dân Chúa ở thành Phi-líp được Phao-lô gọi là những người yêu dấu, là những người đã luôn vâng phục và làm theo những lời rao giảng của ông về sự mầu nhiệm của Tin Lành Đấng Christ, về đời sống chân thật và thánh sạch trong Đấng Christ khi ông có mặt, thì nay trong lúc ông vắng mặt do sự xiềng xích vì Tin Lành, thì hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà vâng lời càng hơn trong nếp sống đạo, trong sự làm theo Lời Chúa để không trật mất phần ân điển, không đi ra khỏi tình yêu và sự quan phòng gìn giữ của Chúa, nhờ đó khiến cho sự cứu chuộc của Thiên Chúa trên mình được hoàn thành. Đây cũng chính là bổn phận và trách nhiệm của mỗi một người tin Chúa và xưng nhận Ngài là Thiên Chúa mình.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự cứu rỗi mà chúng con có được là nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, là ân điển được Đức Chúa Trời ban cho chúng con qua Đấng Christ chứ không phải do những việc làm của chúng con. Tuy nhiên, sau khi chúng con đã nhận được ơn cứu rỗi được trả bằng chính máu thánh khiết vô tội của Đấng Christ, thì chúng con cần phải có tấm lòng học theo Đấng Christ, bước đi theo Đấng Christ trong sự kính sợ sự oai nghiêm, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy ra sức vâng phục và giữ gìn mọi điều răn luật pháp, mệnh lệnh của Thiên Chúa trên mình. Chúng con cần phải bày tỏ lòng biết ơn tình yêu và sự hy sinh của Đấng Christ bằng hành động cụ thể đó là hết lòng giữ cho đời sống mình thánh sạch trong Lời Chúa, hết lòng sống cho Chúa và vì Chúa, hết lòng vì sự ích lợi của Đấng Christ, của Hội Thánh mà từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, hy sinh tư lợi của mình để phục vụ cho sự tấn tới của Tin Lành. Vì chính nếp sống tin kính, vâng phục và hết lòng phục vụ của mỗi một con dân Chúa làm cho sự cứu chuộc của Chúa trên mình trở nên trọn vẹn và không thành ra vô ích.

Câu 13: “Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý của Thiên Chúa là tốt trên con dân của Ngài bởi vì Thiên Chúa yêu những ai thuộc về Ngài và Ngài muốn dẫn dắt con dân Ngài đi trên con đường bình an và phước hạnh. Vì vậy, chính Thiên Chúa là Đấng ban thêm sức, thêm năng lực, soi dẫn và giữ gìn giúp cho mỗi một con dân Chúa luôn vừa muốn vừa làm theo mọi ý tốt của Ngài. Bởi vì nếu bằng sức riêng và theo ý riêng thì loài người không ai có đủ năng lực và trí khôn để làm những việc lành và sống thánh khiết, không ai có thể vâng giữ trọn vẹn điều răn luật pháp của Chúa, có thể yêu thương và hy sinh cho người khác một cách thuần khiết và đúng nghĩa. Con tạ ơn Cha qua Lời Ngài dạy con hiểu rằng chúng con phải sống và hành động bằng năng quyền và sức mạnh mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con như có chép: “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13)

Câu 14 đến câu 16: “Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận, để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian, giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,” là làm mọi sự trong sự thỏa lòng, vâng phục và tin cậy, trong sự hoàn toàn bước đi theo sự dẫn dắt và theo ý muốn của Chúa.
Con hiểu khi một người làm bất cứ sự gì trong sự lý luận là người đó đang kiêu ngạo và đang ỷ vào sự khôn ngoan xác thịt của chính mình. Con hiểu một người than trách là người thể hiện sự bất mãn, oán trách, không hài lòng và cho rằng Thiên Chúa bất công đã không ban cho người điều mà người đáng nhận. Làm việc gì trong sự lý luận hoặc than trách là hành động và thái độ của người lên mình kiêu ngạo, chối bỏ ơn phước, quyền năng và sự dẫn dắt từ Đức Chúa Trời, là người không có đức tin và sự tôn kính Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, là người không thật lòng ăn năn tội, không thật có đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa, vì thế mà Thánh Kinh gọi họ là dòng dõi không ngay thẳng và gian tà.

Phao-lô khuyên những ai xưng nhận mình là con cái của Đức Chúa Trời hãy có nếp sống và hầu việc Chúa trong sự tôn kính Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa, làm y theo mọi ý tốt của Thiên Chúa một cách trọn vẹn không chỗ trách được hầu cho có thể chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian.

Kính thưa Cha,
Con hiểu để có thể chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian, con dân Chúa phải giữ vững Lời của Sự Sống, nghĩa là phải có Lời Chúa, phải sống trong Lời Chúa, phải vâng phục và làm y theo mọi ý muốn của Chúa, phải dùng tiêu chuẩn Lời Chúa làm thước đo để kiểm chứng mọi suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của mình từ trong nếp sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Vì mỗi lời nói, hành động, việc làm của con dân Chúa thể hiện sự vinh quang của Chúa, thể hiện hình ảnh của Chúa, thể hiện sự công chính thánh khiết yêu thương của Thiên Chúa giữa thế gian này. “Lời của Sự Sống” vừa chính là Thiên Chúa Ngôi Lời vừa là mọi Lời phán dạy của Thiên Chúa và bởi vì ai nghe và làm theo Lời Chúa thì sẽ tìm được sự sống đời đời. Như có chép trong sách Châm ngôn 4:10-13 rằng:
“Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta; thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Ta đã dạy dỗ con đường khôn sáng, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Hãy nắm chắc sự răn dạy, chớ buông ra. Hãy giữ nó, vì nó là sự sống của con.”
Và cũng có chép:
“Thì Si-môn Phi-e-rơ đáp lời Ngài: Lạy Chúa! Chúng tôi sẽ theo ai? Ngài có những lời của sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 6:68)

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự “để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.” Hàm ý nếp sống tin kính của con dân Chúa ở tại thành Phi-líp là niềm vui, là sự tự hào, là kết quả mà Sứ Đồ Phao-lô có thể trình ra trước Chúa trong ngày ông được gặp Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu. “không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.” Con hiểu bởi vì Phao-lô xem đời sống theo Chúa, hầu việc Chúa, hầu việc Tin Lành Đấng Christ của ông giữa thế gian này là một cuộc đua, nghĩa là người tham gia phải buông bỏ mọi sự, nhắm mục đích phía trước mà chạy, không chần chừ không trễ nải, thậm chí có lúc dường như phải vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân để chạy cho đến đích. Và đời sống theo Chúa, hầu việc Chúa của Phao-lô đúng là như vậy. Vì thế Phao-lô khuyên anh chị em cùng Cha yêu dấu của ông hãy sống xứng đáng là những con cái của Đức Chúa Trời để sự khó nhọc của ông trong việc rao giảng Tin Lành cho họ, trong việc ông hy sinh vì đức tin của họ đem lại kết quả và không trở nên vô ích.

Câu 17 và câu 18: “Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em. Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý của Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến ở đây là: Nếu phải hy sinh chịu chết như một của tế lễ để cho đức tin của con dân Chúa tại thành Phi-líp được tăng trưởng, được lớn lên, được vững lập trong Lời Chúa thì ông sẵn sàng vui lòng chịu chết vì họ. Và cũng bởi vì ông cũng sẽ vui chung với niềm vui bởi đời sống phục vụ Chúa của họ. Nên Phao-lô muốn con dân Chúa ở thành Phi-lip có đồng một tâm tình với ông trong sự vui về sự nếu ông phải chết vì họ, và họ cũng vậy hãy cùng ông chung vui trong sự hy sinh phụng sự Thiên Chúa. Tóm lại, Phao-lô vui lòng sống vì đức tin của con dân Chúa trong Tin Lành và sẵn sàng chết cho Tin Lành được tấn tới, được đâm rễ lập nền trong thế gian.

Tạ ơn Cha đã ban cho con có được sự hiểu biết Lời Ngài dạy con hôm nay như trên.
Nguyện kính xin cho linh hồn con luôn biết run rẩy sợ hãi mà tôn kính, thờ phượng và hết lòng vâng phục Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân vì sự vinh quang Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Oai Nghiêm, Công Chính, Thánh Khiết của chúng con trên các tầng trời rất cao.

Nguyện vinh quang, quyền phép và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 12/10/2023


Trần Thị Lan
12/10/2023 21:46

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con. Con dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian, điều kiện, sức khoẻ, để con học Lời Ngài. Xin Ngài gìn giữ con trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, cho con hiểu được Lời của Ngài trong Phi-líp 2:12-18.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa Phi-líp, hãy cứ sống đẹp lòng Chúa, với lòng sợ sệt, run rẩy, để làm nên sự cứu chuộc của mình. Chính vì thế con dân Chúa cần có thái độ run rẩy sợ sệt, để giữ mình trong sự cứu chuộc của Đấng Christ. Lòng sợ sệt trước Chúa giúp con không thể dễ dàng rơi vào những sự cám dỗ.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Con hiểu rằng, chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh tác động con dân Chúa để họ có ý muốn và có năng lực làm ra những sự đúng theo mọi Thánh ý của Chúa. Con dân Chúa chân thật luôn vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, luôn sống bằng sức toàn năng của Thiên Chúa.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự hiểu biết của con là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa dành cho con. Con phải sốt sắng, làm hết thảy những việc Chúa sắm sẵn, không than trách, không lý luận, vì con hiểu rõ mọi sự con làm là làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Mặc dù con dân Chúa trong đời này phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng đời sau được phần thưởng lớn còn lại đời đời.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ý muốn của Chúa, là con cứ làm lành mà không than trách, không lý luận, là Chúa rèn tập để con được trở nên trọn vẹn, thanh sạch. Thánh Kinh gọi tất cả người trong thế gian không thật lòng ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, là thuộc về dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Con dân Chúa phải giữ vững lời của sự sống, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa. Phao-lô vui mừng vì con dân Chúa tại Phi-líp được như vậy, làm cho sự khó nhọc rao giảng Lời Chúa của ông đã không thành vô ích.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Con hiểu rằng, Phao-lô nhấn mạnh nếu ông phải chết để con dân Chúa tại Phi-líp tiếp tục đứng vững trong Chúa thì ông cũng vui mừng. Sự hi sinh chịu khổ của ông là sự hi sinh vì danh Chúa, để đem Tin Lành, sự cứu rỗi đến cho dân ngoại, để đáp đền lời kêu gọi và sứ mạng mà Chúa đã giao cho ông. Ông lấy sự chịu khổ đó là niềm vui và khích lệ cho bản thân ông. Ông kêu gọi con dân Chúa, vui mừng về sự hy sinh chịu khổ của ông.

Nguyện Thiên Chúa cứ tác động cho con dân Chúa để đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho toàn thế gian. Nguyện tình yêu của Chúa luôn bao phủ con. Nguyện Đức Thánh Linh thêm sức cho con, giúp con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Lê Minh Dương
15/10/2023 08:33

Lê Minh Dương: Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con thêm một ngày mới, cho con vẫn còn sống trong thân thể xác thịt này để con có cơ hội làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 2:12-18.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi trong Chúa Jesus mà Phao-lô yêu hết thảy anh chị em cùng Cha, nhưng ông dành một tình cảm đặc biệt cho con dân Chúa tại Phi-líp. Qua những sự con học được những bài trước, con dân Chúa tại Phi-líp có sự thông công mật thiết với Tin Lành, dù họ không kề cận Phao-lô nhưng biết nhu cầu của ông, tiếp trợ cho ông, cử người đến giúp đỡ ông, và trong bài học hôm nay điều khiến Phao-lô yêu họ càng hơn bởi họ vâng phục ông chẳng những khi ông có mặt mà cả những lúc ông vắng mặt. 

Thưa Cha, đời sống con dân Chúa tại Phi-líp đã được tiếng khen rồi, đã tốt rồi nhưng Phao-lô muốn họ càng tấn tới hơn nữa vì ông biết họ còn có thể làm tốt hơn. Ông muốn họ lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình là để họ luôn ở trong sự cứu rỗi. Thưa Cha, lòng sợ sệt run rẩy là lòng luôn kính sợ Chúa, lòng luôn nhận thấy sự vinh quang, thánh khiết, công bình của Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18). Thưa Cha, lòng con có suy nghĩ làm sao để có lòng sợ sệt và run rẩy đối với Ngài? Với con để có lòng sợ sệt và run rẩy thì cần phải luôn suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo, nghĩ đến cái giá chuộc tội của Chúa Jesus, cái giá phải trả khi mình phạm tội. Và con hiểu rằng, khi càng sống thánh khiết thì sẽ càng sợ sệt và run rẩy vì giống như một người có nhiều tiền họ thì họ sẽ sợ trộm đến cướp, còn người có ít tiền họ sẽ không lo sợ cướp vì chẳng có tên trộm nào muốn trộm ít tiền của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa được Đức Thánh Linh tác động trong mỗi người để họ vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Chúa. Thưa Cha, những việc làm vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Chúa là những việc làm không sai nghịch Thánh Kinh và vì theo ý muốn của Chúa nên được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để họ có thể hoàn thành việc lành mà Ngài đã sắm sẵn. Và những việc không sai nghịch Thánh Kinh nhưng làm theo ý riêng không theo ý muốn của Chúa thì có thể không làm được đến nơi đến chốn vì không có năng lực ban cho bởi Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng những việc lành mà Chúa bày tỏ có người sẽ vui thích, khao khát mà làm; có người sẽ lý luận, than trách. Con hiểu rằng những người vui thích mà làm là những người sống hướng lòng lên Chúa, sống biết ơn Chúa, họ hiểu giá trị của những việc họ làm. Còn những người than trách, lý luận là những người sống không hết lòng cho Chúa, họ nghĩ đến chính mình hơn người khác, họ nhìn thấy khó khăn trước mắt nhưng không biết đặt đức tin nơi Chúa, không biết kêu cầu Chúa khi họ yếu sức.

Thưa Cha, qua sự Phao-lô nói rằng ở câu 17: 

"Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em."

Thì con hiểu rằng dấn thân hầu việc Chúa là luôn sẵn sàng để chết nếu điều đó có ích lợi cho nhà của Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng luôn run rẩy và sợ sợt đối với Ngài mà lên nên sự cứu chuộc cho chính mình con, cho con luôn làm mọi việc lành mà không than trách, lý luận, và luôn biết dấn thân vào công việc nhà của Ngài. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Vũ Triệu Hùng
15/10/2023 20:56

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:12-18.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Câu 12: Con hiểu rằng, Phao-lô thật sự yêu thương con dân Chúa tại Phi-líp và ông gọi họ cách thân thương là những người yêu dấu của ông. Phao-lô biết con dân Chúa tại Phi-líp là những người luôn vâng lời bởi nếp sống tin kính Chúa. Và giờ đây khi ông không có mặt, ông muốn họ vâng lời càng hơn nữa. Vì sự vâng lời càng hơn khi ông vắng mặt không chỉ khiến họ tấn tới càng hơn trong nếp sống tin kính, mà thể hiện họ yêu và tin tưởng những sự giảng dạy nơi ông. "Lấy lòng sợ sệt và run rẩy làm sự cứu chuộc của mình" là Phao-lô muốn họ có một lòng sợ sệt và run rẩy kính sợ Thiên Chúa để giữ vững ơn cứu rỗi. Bởi ân điển cứu rỗi là một món quà vô giá mà bất cứ ai có được cần hết sức cẩn thận nắm giữ, kẻo bị vuột mất. Và nếu một người không có lòng run rẩy kính sợ Thiên Chúa, thì người ấy sẽ có thể khinh lờn Thiên Chúa, dễ dàng phạm tội và có thể trật mất phần ân điển.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Câu 13: Con hiểu rằng, lời Phao-lô viết trong câu 13 cũng chính là nguyên lý của sự sống, vì nếu không được Thiên Chúa tác động, thì con dân Chúa không thể sống nếp sống thánh khiết theo Lời Chúa. Con dân Chúa chân thật sẽ luôn được Thiên Chúa tác động để họ không những lòng họ vừa muốn mà họ còn vừa làm theo ý muốn Ngài. Sự tác động của Thiên Chúa là sự tác động diệu kỳ khiến cho một người thuộc về Ngài muốn và làm những điều đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người. Sự tác động của Thiên Chúa không những khai sáng con dân Chúa hiểu biết ý muốn Ngài, mà còn được Chúa tuôn tràn năng lực để làm trọn.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Câu 14 đến câu 16: Con hiểu rằng, chính bởi sự tác động của Thiên Chúa khiến con dân Chúa vừa muốn vừa làm theo ý Chúa cách vui lòng nên mọi việc họ làm sẽ không có sự than trách và lý luận. Khi con dân Chúa cứ làm theo Lời Chúa và ý muốn Ngài thì đời sống họ mỗi ngày được trở nên trọn vẹn không tì vết, thanh sạch xứng đáng con cái của Đức Chúa Trời. Và chính nếp sống vâng và làm theo Lời Chúa khiến cho con dân Chúa cứ chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu, sự công chính và thánh khiết giữa thế gian mờ tối và giữ vững Lời của Sự Sống. Khi con dân Chúa tại thành Phi-líp sống như vậy, thì Phao-lô có thể khoe mình trong ngày Chúa đến rằng những công khó của ông trong sự rao giảng và giảng dạy cho họ không trở nên vô ích.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Câu 17 và câu 18: Con hiểu rằng, bởi yêu Chúa và yêu anh chị em mình, nên nếu Phao-lô phải chết để họ giữ vững đức tin thì ông cũng vui lòng và chung vui với họ bởi họ cứ tiếp tục trung tín trong đức tin. Phao-lô mong con dân Chúa tại thành Phi-líp hãy vui lòng về tấm lòng hy sinh của ông, và chung vui với tấm lòng phụng sự Chúa của ông. Vì mục đích của mỗi con dân Chúa sau khi tin nhận Tin Lành chính là sống là sống cho Chúa và chết là chết cho Chúa. 

Cảm tạ Cha ban cho con bài học này. Nguyện Thiên Chúa cứ luôn tác động trong con để con luôn sốt sắng làm theo ý muốn Chúa cách vui lòng và giữ vững Lời của Sự Sống cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
15/10/2023


Bùi Văn Vũ
16/10/2023 03:53

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ngày mới. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:12-18 như sau:

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thư của ông Phao-lô, ông đã gọi con dân Chúa là "những người yêu dấu của tôi", điều này bày tỏ sự gần gũi và tình yêu rất lớn của ông dành cho con dân Chúa tại thành Phi-líp.
Qua lời của ông Phao-lô, thì Hội Thánh tại thành Phi-líp là những người kính sợ Chúa, bởi sự vâng lời giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô dành cho họ. Bởi họ biết rằng ông Phao-lô chính là sứ đồ chân thật mà Chúa giao phó rao giảng Tin Lành. Ông mong con dân Chúa vâng lời giảng dạy của ông không những khi ông có mặt, mà cả khi ông không có mặt.

Ông đã khuyên con dân Chúa hãy lấy lòng run rẩy và sợ sệt để làm nên sự cứu chuộc mình. Con hiểu rằng, chỉ khi một người sợ hư mất linh hồn thì mới có sự nghiêm túc trong việc giữ sự cứu rỗi linh hồn.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn xưng tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được Ngài tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội và được Đức Thánh Linh ngự vào ban cho người ấy năng lực để sống đẹp lòng Chúa. Trên bước đường của người ấy, Đức Thánh Linh tác động, ban ơn để người ấy vừa muốn vừa làm được theo thánh ý của Ngài.

Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa chỉ cần dâng tấm lòng lên Chúa để Ngài sử dụng. Chúa sẽ dẫn dắt ban ơn một cách dư dật trong những việc lành mà Chúa sắm sẵn.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Thưa Cha! Trong bước đường đi theo Chúa, con không những trải qua những thuận cảnh mà cả những nghịch cảnh. Dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, điều mà con cần làm là cảm tạ Chúa trong mọi sự, và làm hết lòng như làm cho Chúa. Bởi những những điều mà Chúa cho phép xảy ra đều là tốt cho con.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu chúng con đã được cứu bởi tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus, nhưng Ngài để cho chúng con ở giữa thế gian để chúng con được rèn tập, để chúng con được nên thánh vì Ngài là Thánh để chúng con ai nấy đều xứng đáng với địa vị con của Đức Chúa Trời sẽ cũng cai trị cùng Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời.

Là con của Đức Chúa Trời mỗi chúng con phải chiếu ra sự sáng của Ngài trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương ở giữa thế gian đầy tăm tối của tội lỗi này.

16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô tự nhắc mình giữ vững Lời của Sự Sống là những điều mà Chúa đã thần cảm cho ông. Những điều mà ông rao giảng cho con dân Chúa thì chính ông là người trước hết phải giữ vững để trong ngày Đấng Christ tới ông được khoe mình bởi những sự rao giảng Tin Lành, những sự lao nhọc của ông không phải vô ích bởi ông đã giữ vững được đức tin, sống nếp sống theo sự dạy dỗ của Chúa và làm trọn mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn, giao phó cho ông.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô yêu Chúa, sẵn sàng chết để phục vụ Chúa theo ý muốn của Ngài trong sự rao giảng Lời Chúa cho muôn dân, ông vui mừng bởi trong sự vững vàng của con dân Chúa. Ông mong con dân Chúa vui lòng về sự chết của ông bởi ông đã xong cuộc chạy, ông được an nghỉ, vui thỏa bên cạnh Chúa trên thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.

Ngày Đấng Christ đến đón chúng con thật gần. Xin Chúa tác động trên mỗi chúng con, để ai nấy trong chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài. Để trong những ngày cuối cùng này chúng con làm trọn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con. Con cảm tạ Ngài.


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
16/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
16/10/2023 20:31

Nguyễn Ngọc Tú: Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:12-18.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, cách gọi "hỡi những người yêu dấu của tôi" chứng tỏ Phao-lô tha thiết yêu thương, quý mến con dân Chúa tại Phi-líp. Vì lòng tha thiết yêu thương ấy mà Phao-lô gửi lời khuyên họ hãy vâng lời ông càng hơn nữa, tiếp tục tấn tới trong đức tin, trong nếp sống Lời Chúa. "Lòng sợ sệt và run rẩy" của con dân Chúa là run sợ trước sự oai nghiêm, công chính, thánh khiết vô cùng của Thiên Chúa. Đây không phải là sự sợ hãi, lo lắng, bất an trước nghịch cảnh, tai ương, hoạn nạn.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Câu 13: Con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa thì vui hưởng nếp sống tương giao mật thiết với Ngài mỗi ngày. Trong sự tương giao ấy, Thiên Chúa sẽ tác động trong lòng mỗi người để người ấy biết ý tốt lành của Ngài trên người ấy. Không những vậy, Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh còn ban năng lực và ân tứ để người ấy thi hành mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Câu 14: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa khi đã biết ý muốn tốt lành của Thiên Chúa dành cho mình, thì hãy sốt sắng cậy ơn và sức của Chúa mà làm hết thảy mọi việc, đừng làm với lòng than trách và lý luận. Dù rằng, có những việc khi mới nhìn vào thì thấy vô vàn những khó khăn, phải chịu nhiều sự hi sinh. Nhưng chắc chắn, mọi việc lành Chúa ban cho đều mang lại ích lợi và là cơ hội để một người nhận được những phần thưởng to lớn trong đời sau.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, mục đích của việc con dân Chúa cứ hết lòng làm theo mọi ý muốn tốt lành của Thiên Chúa là để người ấy trở nên không tì vết và thanh sạch, trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sự hết lòng sống theo ý Chúa sẽ giúp con dân Chúa trở nên không chỗ trách được khi sống giữa những người không tin nhận Chúa. Khi sống theo đúng Lời Chúa là con dân Chúa đang chiếu sáng tình yêu, sự cống chính, sự thánh khiết giữa những người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa. 

"Giữ vững Lời của sự sống" là luôn sống đúng theo Lời Chúa dù có rơi vào nghịch cảnh. Sứ Đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa Phi-líp cứ giữ vững nếp sống đẹp lòng Chúa để ông được khoe mình trong ngày của Đấng Christ, khoe rằng, sự khó nhọc trong việc rao giảng Lời Chúa của ông cho họ là không vô ích.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, hai câu này Phao-lô bày tỏ tấm lòng tha thiết kêu gọi con dân Chúa Phi-líp giữ vững Lời Chúa. Ông đặt giả sử, nếu ông có phải chết để con dân Chúa giữ vững đức tin thì ông cũng vui lòng và chung vui với họ. Thật sự, sự mỗi một con dân Chúa giữ vững đức tin cho đến cuối cùng là niềm vui chung của toàn Hội Thánh trong ngày Đấng Christ tái lâm. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức, soi dẫn cho con, giúp con hoàn thành mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Ngọc Tú
16/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
17/10/2023 15:08

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới. Giờ này xin Cha ban ơn cho việc học và suy ngẫm Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Hội Thánh tại Phi-líp có tấm lòng vâng phục Sứ Đồ Phao-lô một cách hoàn toàn, vì họ biết rằng Chúa ở cùng ông và dùng ông để chăn dắt họ. Con cảm tạ Cha cho con có được người chăn từ Ngài. Con biết rằng Ngài ở cùng cô chú để dùng cô chú chăn giữ Hội Thánh. Đức Chúa Jesus là Người Chăn Ngay Lành của Hội Thánh, nhưng Ngài không hiện ra để trực tiếp chăn dắt bầy chiên, mà Ngài dùng những người hết lòng yêu kính Ngài để chăn dắt chiên của Ngài, cũng vì vậy nên Ngài là Đấng làm đầu những người chăn, như Lời Ngài có chép:

"Ta là Người Chăn Ngay Lành, Ta biết chiên của Ta, và chiên của Ta biết Ta" (Giăng 10:14).

"Khi Đấng làm đầu những người chăn hiện ra, các anh chị em sẽ được mão vinh quang, chẳng hề tàn héo." (I Phi-e-rơ 5:4).

Con yên tâm khi được ở trong sự chăn dắt của Ngài qua cô chú Tim. Con thật tiếc cho những con chiên cứng lòng đã không biết vâng theo sự dẫn dắt của cô chú nên đã xa rời Hội Thánh. Nếu như Hội Thánh không cần người chăn dắt thì Ngài đã không lập nên chức vụ đó. Họ xa rời Hội Thánh thì Hội Thánh sẽ đau buồn và tiếc cho họ, nhưng Hội Thánh vẫn có sự bình an vui thỏa trong Ngài vì được Ngài an ủi, được Ngài ở cùng. Nhưng những người xa rời Ngài đã tự chuốc lấy đau thương cho mình. Họ giống như những con chiên đã được người chăn ra sức bảo vệ và dắt đến nơi an toàn, tránh xa nguy hiểm, nhưng họ cứ tự mình đi ra nơi có muông sói đang đợi chờ cắn xé.

Con hiểu rằng chính vì Hội Thánh tại Phi-líp vâng phục Sứ Đồ Phao-lô một cách hoàn toàn, vâng phục từ trong tấm lòng nên dù lúc ông có mặt hay vắng mặt thì họ vẫn vâng theo những sự hướng dẫn, dạy dỗ của ông. Con xin Cha giúp con luôn biết vâng phục các quyền trên con một cách hoàn toàn, hết lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong đời sống hàng ngày, con cần ý thức rằng Ngài hiện diện khắp nơi và biết rõ mọi việc con làm, mọi điều con nghĩ. Vì vậy, con cần có sự cẩn trọng mà nghĩ hoặc làm những điều thánh khiết, con cần cẩn thận để mỗi lời nói việc làm của con là chân thật.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ cần chúng con tin cậy Ngài và phó dâng đời sống của mình lên Ngài thì Ngài sẽ dùng chúng con làm thành ý muốn của Ngài. Chúng con trở thành những công cụ của Ngài, nhưng bởi tấm lòng tự nguyện của chúng con. Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài trong lòng chúng con và khi chúng con nhận biết sự tốt lành của ý muốn Ngài thì chúng con muốn làm thành điều ấy. Với sự muốn đó của chúng con, hợp theo ý Ngài, thì Ngài ban năng lực và giúp sức mọi bề cho chúng con làm được. Có thể khi chúng con làm, chúng con sẽ gặp sự thử thách, nhưng chúng con cứ kiên nhẫn chịu đựng mà làm thành việc cần làm thì Ngài sẽ ban thưởng cho chúng con. Sự ban thưởng đó là ban cho bởi tấm lòng yêu kính Ngài của chúng con. Vì yêu Ngài mà gắng sức làm đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con cứ gắng sức làm những việc lành mà Ngài giao cho chúng con mà không than trách khi gặp những khó khăn trong khi làm, không lý luận để tìm cách thối lui, từ bỏ việc cần làm; thì chúng con là thanh sạch không tì vết trước Ngài.

Thưa Cha, con thấy con chưa có thể luôn hoàn thành tốt mọi việc Ngài giao cho con, từ những việc thuộc thể đến thuộc linh như chăm sóc dạy dỗ con cái, giúp đỡ chồng, làm bài suy ngẫm mỗi ngày… Nhưng con không thôi cố gắng để làm tốt hơn, và với sự giúp sức của Ngài, con thấy con có sự tiến bộ. Con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện xin Ngài ban thêm năng lực cho con, dạy dỗ và tỉa sửa con để con sống một đời sống đẹp lòng Ngài càng hơn mỗi ngày để đời sống của con làm sáng danh Ngài chứ không làm hổ thẹn danh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Nhung
17/10/2023 22:01

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ này con được đến với Lời Ngài, nguyện xin Cha dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh 2:12-18

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô gọi con dân Chúa ở Phi-lip là hỡi những người yêu dấu của ông, từ sự ấy cho thấy ông rất yêu họ, Phao-lô là con người lúc ấy còn đang trong thân thể xác thịt mà ông còn yêu họ, gọi họ là những người yêu dấu thì Chúa của con phải đã rất yêu con. Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, con hiểu họ là những người luôn vâng lời Phao-lô, dù ông có mặt ở cùng họ hay là lúc ông không có mặt, con hiểu rằng bởi họ là những người vì kính sợ Chúa mà luôn vâng phục Phao-lô, sự vâng phục của họ cũng thể hiện ra ấy là bông trái của họ. Lúc Phao-lô viết thư là lúc mà ông không có mặt ở cùng họ, thì ông khuyên họ hãy cứ vâng phục hơn nữa và lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà kính sợ Chúa, để những sự ấy làm hoàn thành sự cứu chuộc cho họ. Con hiểu rằng sự cứu chuộc không dựa vào chúng con đã làm được việc gì cho Chúa, mà vì sự từ ái của Chúa đối với loài người mà chúng con được cứu, nhưng sau khi đã nhận ân điển cứu chuộc thì chúng con phải ăn năn tội, từ bỏ tội và sống theo Thánh Kinh để nhờ những việc ấy mà chúng con được hoàn thành sự cứu chuộc của mình. Thưa Cha, con nhận thấy lúc trước con đã chưa vâng phục Chúa, vâng phục người Chúa đặt để con một cách hết lòng, nhưng con không còn muốn con là người không vâng phục Chúa, con sẽ cố gắng để trong mọi sự con vâng phục Chúa cách hết lòng.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong mọi sự mà con dân Chúa hướng về Thiên Chúa, ví dụ như sự vâng phục, sự muốn mình thánh sạch không còn sống trong tội, sự khôn sáng, tình yêu đối với mọi người, sự hiểu biết về Thiên Chúa, đức tin về Thiên Chúa, là Chúa Thánh Linh tác động trong chúng con những người con của Chúa, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý Chúa, nếu chúng con không được Chúa tác động thì chúng con như những người mù thuộc linh. Chúng con không thể sống nếp sống mới bằng sức riêng của mình. Thưa Cha, con hiểu rằng khi con sống, và hành động theo ý muốn của Chúa, không làm theo ý riêng thì mọi sự con làm đều như được thêm sức mới, và trong mọi sự ấy con thường thấy vui thỏa, nhẹ nhàng, bình an.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy con dân Chúa làm hết thảy mọi sự mà không than trách hay lý luận. Con hiểu rằng khi con đã trao cuộc đời con cho Chúa, thì dù mọi sự Chúa cho phép xảy ra con cũng sẽ không than trách Chúa, mà con sẽ vâng phục sống theo chương trình của Chúa. Sau khi đọc suy ngẫm câu Thánh Kinh 14 thì con càng hiểu hơn dù bất cứ sự gì Chúa cho phép xảy ra con cũng cần phải không than trách lý luận, mà con phải nhớ Lời Chúa để con làm đúng với Lời Chúa là không than trách Chúa, và những người bên cạnh con. Thưa Cha khi suy ngẫm đến đây con nhớ đến câu ông Gióp đã từng nói dù Chúa có giết tôi, tôi cũng sẽ tin Chúa. Con cầu xin Chúa ban cho con tấm lòng như ông Gióp vậy, trong mọi sự tin cậy Chúa. Tin rằng dù mọi sự xấu trong mắt con nhưng với Chúa, ấy là điều tốt nhất cho con.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nhờ con dân Chúa làm mọi sự không than trách, không lý luận mà chúng con trở nên không tì không vết thanh sạch, chúng con là những con cái của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng Chúa gọi những người không tin Chúa, là những người mang dòng dõi không ngay thẳng và gian tà, con hiểu rằng con cần cẩn thận với tất cả những người không tin Chúa, vì họ không ngay thẳng và lòng họ thì gian dối, dù họ có thể hiện là họ tốt, tử tế thì không có Chúa họ vẫn là người gian tà. Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa dạy khi ở giữa những người gian tà là những sự tối, thì con dân Chúa, được Chúa gọi là những sự sáng của thế gian, phải chiếu ra sự sáng của Chúa ra ngoài thế gian. Thưa Cha, khi suy ngẫm đến đây con thấy những người anh chị ở cạnh con, luôn là những tấm gương chiếu ra sự sáng sự yêu thương của Chúa ra với người ngoại, anh chị được người ngoại yêu mến, và kính nể, con hiểu ấy là bông trái của sự kính sợ Chúa mà vâng Lời Chúa, làm theo Lời Chúa.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nói dù ông có chết để con dân Chúa tạ Phi-lip giữ vững Lời của Sự Sống thì ông cũng vui lòng để chết. Ông cũng mong con dân Chúa ở Phi-lip cũng vui lòng về sự hy sinh của ông và chung niềm vui tận hiến để phục vụ Thiên Chúa. Thưa Cha, con học được ở ông Phao-lô vì sự yêu những người Chúa yêu mà ông sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, mạng sống của mình vì Chúa đã không cần thì, con cũng không cần phải nắm giữ bất cứ sự gì ở thế gian này, hay bất cứ sự gì mà con nghĩ mình cần từ bỏ là con phải từ bỏ liền.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho con áp dụng tốt bài học vào đời sống.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
17/10/2023


Nguyễn Thị Lan
18/10/2023 18:21

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Lạy Cha Yêu Thương, con cảm tạ Cha đã cho con buổi sớm nay học về gương của Đức Chúa Jesus qua thư Phao-lô gửi Hội Thánh tại Phi-líp. Chiều nay, con lại được học tiếp 7 câu tiếp theo. Nếu Chúa chưa đến, con xin Chúa cho con đầu tuần sau được thong thả mỗi ngày suy ngẫm một phân đoạn mới cùng Hội Thánh, cho con có thời gian nhiều hơn để suy ngẫm, ghi nhớ, cẩn thận áp dụng.

Con cảm tạ Cha đã cho con hoàn thành phần bài thi lý thuyết của viện, cho con được ký hợp đồng tiếp 1 năm. Con biết năng lực con làm còn yếu, con thấy mình tiếp thu chậm, hay quên. Nếu đẹp ý Cha, Cha muốn con tiếp tục làm công việc tại viện, con xin Cha ban ơn cho con làm được tốt hơn. Nếu được, con xin Cha cất đi khỏi con chứng hay quên vặt, ban cho con nắm bắt, tiếp thu công việc mới được nhanh hơn để đáp ứng được công việc, sớm dần thành thạo hơn.

Con cảm tạ ơn Cha sau một năm, về năng lực con được đánh giá thấp, nhưng con được đánh giá ưu điểm chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, con cũng được đồng nghiệp hướng dẫn tận tình, cảm thông những yếu kém của con.

Con cũng cảm tạ Cha, dù môi trường làm việc rất nhạy cảm, có thể bất lợi, nguy hiểm cho con về thuộc thể, trong việc tiếp cận với người bệnh để nói về Chúa, Chúa đã ban cho con dạn dĩ, thi thoảng nói về Chúa với một số người bệnh và đồng nghiệp. Đặc biệt là một số người bệnh nặng, trước lúc mất ít ngày. Con xin Chúa một lúc nào đó, cảm động lòng những người đang còn sống, được nghe con nói về Tin Lành, mở lòng ăn năn tội để linh hồn được cứu.

Trong khi làm các việc thuộc thể, con cũng được Chúa cho con liên hệ đến thuộc linh, dù con có học hiểu trên lý thuyết như thế nào, kết quả cuối cùng là con cần thực hành, làm được trên thực tế công việc. Thuộc linh cũng vậy, kết quả cuối cùng phải sống nếp sống vâng phục theo đúng Lời Chúa.

Trong lúc làm công việc mới, con cũng nhớ đến Lời Chúa dạy trong Ô-sê 4:6. Đây là câu Thánh Kinh được Chúa phán với con dân Chúa, mang ý thuộc linh.

Liên hệ thuộc thể, con nhớ đến lời tuyên thệ trước khi con ra trường, có câu đại ý là: Chuyên môn thể hiện đạo đức, yếu kém về chuyên môn cũng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Con hiểu Chúa không kể tội con khi con nhỡ phạm lỗi, nhưng nếu vì con thiếu hiểu biết, yếu kém năng lực căn bản về chuyên môn mà xảy ra sai sót, lỗi, là con cũng có lỗi, liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Vì có những trường hợp, Chúa đặt sự sống của người bệnh, qua sự chữa lành của y học.

Điều này cho con được nhắc, con cần rèn tập, cập nhật, học hỏi cả về kiến thức, các quy luật thuộc thể Chúa đặt để, nhằm phục vụ cho công việc.

Con cảm tạ Chúa đã cho con nhận biết Chúa muốn con học tập, làm các việc thuộc thể ở vị trí nào, vừa sức với con, theo ý Chúa, con không thể tự mình muốn, tự mình học hay làm theo ý riêng mình. Hiện tại, con chỉ học và tập làm quen những việc cơ bản và đơn giản nhất để đáp ứng công việc tối thiểu, mức thấp nhất của một người điều dưỡng chăm bệnh nhân tại khoa Hồi Sức chỗ con làm. Xin Chúa cho con làm tốt từ những việc nhỏ nhất. Khi con làm tốt các việc nhỏ, nếu Chúa muốn, con mới có thể được giao việc ở vị trí lớn hơn. Con cảm tạ Chúa cho con vui thoả với công việc thuộc thể kiếm sống con đang làm.

Con kính xin Chúa giúp con biết sắp xếp thời gian, ban cho con học biết nhanh, để con có nhiều thời gian hơn hoàn thành sớm và tốt những công việc Chúa giao cho con, cả những việc thuộc linh và thuộc thể. Đặc biệt, con xin Chúa ban cho con sự khôn sáng trong việc con chăm sóc, sửa phạt, kiên trì cầu thay cho hai con của con.

Con xin kính dâng hai con của con lên sự thương xót, sửa phạt của Cha, để linh hồn các cháu được cứu, trước khi quá muộn. Con cảm tạ Chúa.

Con xin ghi lại những điều Chúa dạy dỗ con ạ.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Kính thưa Cha, con ấn tượng với từ "lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình" trong câu 12.

Con hiểu rằng Phao-lô đã thật kính sợ Chúa, ông gửi những lời khuyên dạy từ kinh nghiệm của chính mình, đối diện với chính Chúa. Xin Chúa cho con cũng luôn có lòng như vậy với Chúa.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Con hiểu nếu chẳng bởi Chúa tác động, thì con chẳng thể làm gì được việc gì tốt lành, vì xác thịt con luôn yếu đuối. Những điều con biết Chúa muốn con làm, con không thể làm trọn. Nhờ năng lực của Chúa mà con làm được thôi ạ.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Con hiểu Chúa muốn con làm hết thảy mọi việc Chúa muốn cách hết lòng, vui thoả. Không lý luận là không gạn hỏi, nghi ngờ, có ý chống lại.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Phao-lô mong con dân Chúa sống nếp sống chiếu ra Tin Lành giữa thế gian và được cứu chuộc trong ngày Chúa đến. Là kết quả tốt lành nhất của công khó theo Chúa mà mỗi con dân Chúa hướng đến và Chúa mong đợi.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Hai câu kết này là những lời yêu thương hiệp một, cùng một tình yêu, một tâm tình trong Chúa của Phao-lô với hết thảy anh chị em cùng Cha.

Ông thật đã rất yêu thương anh chị em cùng Cha của mình. Dẫu có gian khổ, khó nhọc đến mấy thì ông cũng cứ vui lòng mà làm. Ông cũng mong hết cả con dân Chúa hãy cùng có chung một lòng như vậy giống như ông.

Bài học con nhận được:

1). Con cần sống chiếu ra Tin Lành của Chúa. Là: yêu thương, công chính và thánh khiết.

2). Con cần sống yêu thương anh chị em cùng Cha, hiệp một lòng trong Chúa, cùng dìu dắt nâng đỡ nhau bước về nhà Cha.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ, nhắc nhở con về nếp sống yêu thương theo Lời Chúa dạy. Con kính xin Chúa ban sức để con vừa muốn vừa làm theo ý Chúa ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
18/10/2023


Trần Hữu Tường
19/10/2023 05:16

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có cơ hội được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh trên con chú ý đến cụm từ "lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình" .

Thưa Cha, đây là lời của Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp khi ông không có mặt thì hãy càng hơn nữa trong sự vâng lời ông,
lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trước mặt Chúa con cũng cần phải có lòng sợ sệt và run rẩy, sợ sệt và run rẩy trước sự oai nghiêm của Ngài. Chỉ khi có thái độ như vậy trước mặt Chúa con mới biết cẩn thận trong sự vâng lời Chúa và hết lòng, hết sức mà làm những việc Chúa giao.

Thưa Cha, khi suy ngẫm về điều này con nhớ đến những vị quan thời phong kiến khi đến ra mắt vua cũng với lòng sợ sệt và run rẩy trước vua của họ. Với một ông vua của thế gian mà còn phải như vậy thì con cần phải biết sợ sệt và run rẩy trước Chúa của con hơn là bao nhiêu.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay con học được. Con thấy mình trước giờ chưa có được lòng sợ sệt và run rẩy trước Chúa của con. Xin Chúa giúp con từ nay có được tấm lòng biết sợ sệt và run rẩy trước Chúa để làm nên sự cứu chuộc của mình. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
19/10/2023


Nguyễn Thị Thúy My
19/10/2023 08:11

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha, vì một ngày trôi qua bình an Ngài cũng quan phòng, gìn giữ gia đình của con trong tình yêu của Ngài, cảm tạ ơn Cha vì Ngài cũng ban phước trên công việc làm kiếm sống của con. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Kính Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:12-16 như sau:

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi con dân Chúa tại thành Phi-líp là những người yêu dấu, nói lên sự yêu thương tha thiết của ông dành cho họ. Con dân Chúa tại thành Phi-líp đã có tấm lòng luôn vâng lời Phao-lô, chẳng những khi ông có mặt và những khi ông vắng mặt. Ông kêu gọi họ hãy sốt sắng càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy trước sự uy quyền, oai nghiêm, công chính của Chúa mà luôn giữ mình trong sự cứu chuộc đã được ban cho, để hoàn thành sự cứu chuộc trong thân thể của mỗi người trong ngày Đấng Christ đem Hội Thánh vào trong Thiên Đàng.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Câu 13: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa được dựng nên mới, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể thì kể từ giây phút ấy, con dân Chúa sống bằng năng lực và sức thiêng của Chúa ban cho. Để họ vừa muốn vừa làm, theo thánh ý tốt lành của Ngài.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Câu 14: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa biết được mọi ý muốn tốt lành của Chúa dành cho họ, thì họ vui lòng và sốt sắng làm theo mà không than trách hay lý luận. Vì những việc làm trong đời này theo ý muốn của Chúa đều là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người, và mỗi người sẽ nhận được phần thưởng của mình trong đời sau.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

Câu 15: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa sống và làm theo mọi ý muốn tốt lành của Ngài, thì đời sống của họ luôn ở trong sự thánh khiết trọn vẹn, không tì vết. Là những con cái chân thật của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa vòng thế gian đầy dẫy sự gian trá và hung ác. Vì vậy, mà con dân Chúa phải chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa qua chính nếp sống được đổi mới trong Chúa, qua đó mà những người chưa tin Chúa sẽ nhận biết được Đấng Christ và tìm đến sự Cứu Rỗi của Ngài.

16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Câu 16: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa giữ vững Lời của Sự Sống, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa giữa thế gian, thì sự khó nhọc của những người có chức vụ trong việc rao giảng Lời Chúa là không vô ích.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên, để qua bài học hôm nay con hiểu rằng, con dân Chúa có nhiều cách để rao giảng Tin Lành. Nhưng sự rao giảng Tin Lành chân thật nhất là qua chính nếp sống của mỗi người, đó là những sự sáng trong thế gian mà Chúa muốn con dân của Ngài đều phải có. Để cho Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ trong những ngày tháng sau cùng này được nhiều người tiếp nhận, và có nhiều người được cứu. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn có tấm lòng kính sợ Ngài và run rẩy bởi sự oai nghiêm, công chính của Ngài mà sống một đời sống thánh khiết, trọn vẹn, chiếu sáng sự vinh quang của Ngài ở giữa vòng thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
19/10/2023


Huỳnh Christian Anh
20/10/2023 01:43

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, ở cùng con và ban mọi ơn phước trên gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một cơ hội nữa được học Lời Cha. Cầu xin Cha ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời Ngài dạy dỗ con.

Con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã đọc và nghe bài giảng của người chăn trong Phi-líp 2: 12-18 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này cũng là Lời của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa vì con dân Chúa là những sự sáng trong thế gian.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Vẫn là tình yêu thương tha thiết Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Phi-líp, ông gọi họ là những người yêu dấu của tôi. Con dân Chúa tại Phi-líp có đời sống tốt đẹp, vâng phục Phao-lô không kể là lúc ông có mặt hay vắng mặt. Vì vậy, Phao-lô rất vui lòng khi nghĩ đến con dân Chúa tại Phi-líp. Con hiểu con dân Chúa tại Phi-líp đã đem đến niềm vui, sự khích lệ cho công tác truyền giáo, rao giảng Tin Lành của Phao-lô.

Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp hãy hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa. Phải biết run sợ trước sự oai nghiêm và công chính của Thiên Chúa mà làm nên sự cứu chuộc của mình. Nghĩa là sau khi được cứu bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì con dân Chúa phải ở lại trong sự ăn năn và đức tin, tiếp tục làm việc lành, sống theo đức tin vào Tin Lành để cho sự cứu chuộc của con dân Chúa được hoàn thành.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để con dân Chúa có thể sống thánh khiết, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa một cách tự nhiên được là do Thiên Chúa đã tác động vào trong mỗi tấm lòng của từng người. Vì vậy, hễ ai thật lòng gớm ghiếc tội, thật lòng từ bỏ tội, thật lòng muốn sống thánh khiết thì Thiên Chúa sẽ tác động trên tấm lòng của người đó để người đó có thể vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

Thưa Cha! Bởi năng lực đến từ Thiên Chúa mà một người có thể làm hết thảy mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn với lòng sốt sắng mà không than trách, không lý luận. Cho dù phải chấp nhận hi sinh, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận khó khăn, thử thách, người đó vẫn cậy nhờ sức Chúa để hoàn thành. Nhờ đó mà người đó trở nên trọn vẹn và thanh sạch trước Chúa. Trở nên con cái chân thật của Đức Chúa Trời.

Đời sống mới của con dân chân thật của Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa giữa vòng dân ngoại. Thánh Kinh gọi tất cả những người trong thế gian không thật lòng ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa là thuộc về dòng dõi không ngay thẳng và gian tà.
 
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp giữ vững Lời của sự sống tức là làm cho Lời của Sự Sống được chiếu sáng qua nếp sống của con dân Chúa giữa vòng dân ngoại. Qua nếp sống của con dân Chúa mà những người chưa tin Chúa sẽ biết được Đấng Christ và Thánh Kinh.

Sứ Đồ Phao-lô sẽ vui mừng biết bao nhiêu khi con dân Chúa tại Phi-líp làm theo sự giảng dạy của ông, giữ vững Lời của Sự Sống thì bao công sức của ông, bao sự khó nhọc trong công tác truyền giáo của Phao-lô không uổng công.

Cho dù Sứ Đồ Phao-lô phải đổ máu, phải chết để con dân Chúa tại Phi-líp cứ giữ vững Lời của Sự Sống thì ông cũng vui lòng và chung vui với niềm vui sống phục vụ Chúa của họ.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy giống như ông, hãy cùng chung vui với ông.

Thưa Cha! Qua tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô với con dân Chúa tại Phi-líp giúp con phần nào hiểu được tâm tình của người chăn. Con hiểu được niềm vui mà người chăn của con có được khi con dân Chúa chúng con hết lòng vâng theo sự giảng dạy của người chăn, hết lòng sống thánh khiết đẹp lòng Chúa, giữ vững Lời của Sự Sống, tiếp tục ở lại trong sự ăn năn và hoàn thành tốt những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con làm theo.

Thưa Cha! Con hiểu có niềm vui thì cũng có nỗi buồn. Niềm vui lớn khi con dân Chúa chúng con sống đẹp lòng Chúa bao nhiêu thì nỗi buồn mà người chăn của chúng con đã có khi trong vòng con dân Chúa chúng con có người cố tình sống trong tội, xa rời tình yêu của Thiên Chúa cũng bấy nhiêu. Cầu xin Chúa an ủi tấm lòng người chăn của chúng con trong những lúc như vậy.

Thưa Cha! Con hiểu công khó nhọc của người chăn khi làm công tác rao giảng Tin Lành của Đấng Christ là công việc còn lại đời đời. Cầu xin Chúa ban ơn, thêm sức để người chăn của chúng con tiếp tục dẫn dắt con dân Chúa chúng con bước đi cho đến cuối con đường. Xin Chúa giúp con cùng hết thảy anh chị em chúng con biết sống thánh khiết, đẹp lòng Cha, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa giữa vòng dân ngoại, qua đó nhiều người chưa biết về Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ cũng sẽ biết được qua cách sống mới trong Chúa của chúng con.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con bằng Lời của Ngài. Cầu xin Chúa vẫn cứ dạy dỗ con mỗi ngày để con luôn đứng vững trong Lời của Sự Sống. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
21/10/2023


Kim Loan Nguyen
21/10/2023 17:29

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự quyền phép, tôn quý và vinh quang duy đều thuộc về Cha mãi muôn đời. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một tuần được nhiều bình an và cho con được thêm thời gian học Lời Ngài. Thưa Cha, bây giờ khi nhìn vào thế giới xung quanh mình, nhìn đến người thân mình, con cảm thấy kỳ tận thế càng ngày càng đến gần. Mọi người vẫn cứ mãi đắm chìm trong thú vui đời này, họ không tin là Chúa sẽ đến bất kỳ lúc nào. Nhìn thế giới càng ngày càng loạn, sự bất chính được tôn lên, còn sự công chính thì bị coi là không bình thường và có khi bị bắt bớ. Rồi con lại sinh ra cảm giác vừa mừng vừa lo. Con mừng vì sắp được gặp Chúa, được ở với Ngài, được thoát khỏi thế gian đầy sự gian dối, giả tạo, tội lỗi. Nhưng con lo mình làm chưa đủ tốt, chưa đủ trọn vẹn, còn thiếu sót thì sợ bị bỏ lại. Nên con luôn tự thôi thúc bản thân mình phải dùng hết sức để chạy đua. Vì thời gian dành cho chúng con là có hạn. Lạy Cha, con chỉ xin Cha hãy thánh hóa, sửa đổi con mỗi giây, phút để được trọn vẹn, để con được mãi ở trong ân điển của Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong bài học Thánh Kinh Philip 2:12-18 như sau:

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Thưa Cha, qua các lời được bày tỏ trong thư. Con hiểu rằng Sứ Đồ Phaolô dành một tình yêu rất tha thiết, và yêu mến đối với con dân Chúa tại Hội Thánh Philip. Sứ Đồ Phaolô kêu gọi họ rằng, khi ông ở bên cạnh họ, được nhìn thấy sự thông công mật thiết của họ với Tin Lành, nhìn thấy họ sống đúng với Tin Lành. Thì dù cho khi ông không có mặt ở bên cạnh cùng, thì họ vẫn phải sốt sắng càng hơn nữa. Phải luôn sống một nếp sống mới trong Đấng Christ, vâng theo những lời trong thư mà ông gửi cho họ. Hãy sống với lòng sợ sệt và kính sợ, run rẩy trước sự oai nghiêm, công chính và quyền năng của Thiên Chúa. Bởi khi một người biết kính sợ Thiên Chúa, sợ sự trừng phạt của Thiên Chúa, thì họ mới không dám phạm tội, phải luôn sống ăn năn tội, tránh xa tội để giữ mình luôn được trọn vẹn. Để luôn được ở trong ân điển và sự cứu chuộc mà đã được Thiên Chúa ban cho. Và giữ được sự cứu chuộc đó đến ngày Đấng Christ đến.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Câu 13 và 14. Thưa Cha, con hiểu rằng, khi một người đã được tái sinh lại, được dựng nên mới, thì lập tức họ sẽ được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự vào, và ban cho con dân Chúa năng lực và sức thiêng của Chúa, để con dân Chúa giữ được các điều răn của Chúa. Giúp con dân Chúa sống được nếp sống mới trong Đấng Christ, và làm được các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho họ.

Con hiểu rằng, dù ý muốn và năng lực đến từ Thiên Chúa, nhưng Chúa luôn cho con dân Chúa có được sự lựa chọn. Con dân Chúa có muốn lựa chọn là làm theo ý riêng của mình, hay là muốn làm theo thánh ý của Chúa là họ được quyền lựa chọn. Nhưng là con dân Chúa thì luôn phải lựa chọn hành động theo ý muốn của Thiên Chúa. Tất cả những gì nghịch lại Lời Chúa là Thánh Kinh đều là ý riêng. Và dù chúng ta luôn chọn hành động theo ý muốn tốt lành của Chúa, thì con dân Chúa vẫn phải dựa vào năng lực của Chúa mà hành động. Nếu con dân Chúa luôn làm theo sức riêng của mình sẽ đều thất bại. Vì sức của người đều là có giới hạn. Mà quyền năng của Thiên Chúa là vô hạn.

Khi con dân Chúa suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để hiểu được ý muốn tốt lành Thiên Chúa dành cho chúng con. Và thường có đôi khi con dân Chúa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài sẽ phải hi sinh, chịu sỉ nhục, chịu thiệt thòi, đau đớn...Thì chúng con cũng phải luôn cảm tạ Chúa và sốt sắng, hân hoan, vui vẻ và cẩn thận làm theo. Chứ không than trách hay lý luận.

Vì con dân Chúa đều hiểu rằng, tất cả mọi điều, mọi sự, mọi việc xảy ra đều là thánh ý của Ngài. Tất cả đều có ích lợi cho họ. Dù có thể con dân Chúa chưa nhìn thấy được ngay bây giờ hoặc chưa nhận được ngay ở đời này, nhưng họ sẽ nhận được phần thưởng ở đời sau.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

Thưa Cha, con hiểu rằng. Chính nhờ con dân Chúa vừa muốn, vừa làm hết thảy mọi việc theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, mà không than trách và lý luận. Nên đời sống con dân Chúa mới luôn giữ được sự thánh sạch, trọn vẹn không bị tì vết, giữ vững địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được giữa những người không tin nhận Chúa ở thế gian đầy tội lỗi và gian tà. Và chính những con dân chân thật của Chúa sống một đời sống công chính, thánh khiết, yêu thương, để những người không tin nhận Chúa thấy được quyền năng biến đổi của Tin Lành. Và họ là ánh sáng, chiếu sáng ra vinh quang của Thiên Chúa giữa thế gian đầy u tối và tội lỗi.

16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Con hiểu rằng, giữ vững Lời của Sự Sống là luôn giữ và sống nếp sống mới trong Đấng Christ, và cũng chính là tất cả những điều đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Ông dùng từ chạy, để con cảm nhận rằng mọi việc ông làm một cách không chậm chạp, bình thường, tà tà. Mà ông làm bằng tất cả sức lực, tấm lòng, tình yêu của mình, từ thuộc thể đến thuộc linh. Ông mong tất cả sự cố gắng của ông, cả những sự chịu khổ, khó nhọc vì danh Chúa vì muốn mang Tin Lành đến cho nhiều người hơn nữa cũng sẽ không bị vô ích. Ông mong đến ngày Đấng Christ đến, thì ông sẽ được khoe mình trước chủ của mình, với những thành quả mà ông đã cố gắng dùng hết sức và tính mạng mình đổi lấy.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Câu 17 và 18. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phaolô nhấn mạnh một lần nữa là ông sẵn sàng chết để cho con dân Chúa tại Hội Thánh Philip giữ vững Lời của Sự Sống. Và nếu có thể giúp được cho mục vụ đức tin của họ, thì ông cũng rất vui lòng để hy sinh mạng sống của mình. Phaolô mong muốn con dân Chúa tại Philip đừng đau buồn mà hãy vui lòng nếu ông phải hy sinh. Hãy chung niềm vui với ông vì ông sống là để phục vụ và tận hiến cho Chúa, như ông chung niềm vui với họ khi nhìn thấy họ sống dấn thân trong sự phục vụ Chúa.

Lạy thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở trên trong bài học này. Con xin Cha tha thứ lỗi lầm cho con, vì trước kia có đôi lúc vì áp lực cuộc sống, vì sự mệt mỏi từ nhiều phía mà con luôn than vãn và oán trách. Nhưng từ lúc con suy ngẫm, học hiểu nhiều hơn một chút, và con đã biết cầu xin Cha cất bản tính đó ra khỏi con, thì con vui mừng nhận ra Cha đã tác động trong con. Để cho những gì con muốn làm theo ý Ngài thì con luôn làm được. Bây giờ điều đó đã giảm bớt rất nhiều, con không dám nói là đã hết vì đôi khi con sợ mình quên mà vấp phạm. Bây giờ, mỗi chuyện xảy ra trong cuộc sống, con đều nhớ đến cảm tạ Cha mà không còn cảm giác than vãn. Và đôi khi con còn cảm thấy vui vì được thêm cơ hội rèn luyện cai trị hoàn toàn con người cũ của mình. Nguyện xin Cha luôn tác động trong mỗi anh chị em chúng con, để chúng con luôn làm theo ý tốt lành của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh luôn cáo trách, dạy dỗ để con luôn biết kính sợ Thiên Chúa mà tránh xa sự cám dỗ. Nguyện xin Cha thêm sức và thánh hóa đổi mới con mỗi ngày. Nguyện tất cả Lời Cha in sâu vào trí nhớ con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Nguyễn Xuân Bắc
23/10/2023 06:09

Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 2:12-18

“12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.
13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,
15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,
16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.
17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.”

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô kêu những người tin nhận Ngài vâng giữ Lời của Ngài và sống theo Lời của Ngài là những người yêu dấu. Một sự kêu gọi thật là thân mật, thể hiện tình cảm thấm thiết của ông đối với con dân chân thật của Ngài. Họ đã sống một nếp sống tin kính Ngài, luôn vâng giữ Các Điều Răn của Ngài và yêu thương nhau. Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ, khi ông không ở cùng họ là hãy lấy lòng sợ sệt và run rẩy để làm nên sự cứu chuộc mình. Thưa Cha, con hiểu rằng lòng sợ sệt và run rẩy là tấm lòng của một người khi sắp sửa được gặp Chúa, thấy được sự uy nghiêm, Thánh Khiết của Ngài, như dân I-sơ-ra-ên ngày xưa đối diện với sự vinh quang của Ngài tại núi Si-nai-i.

Thưa Cha, con được hiểu rằng con dân Chúa được dựng nên mới và sống một nếp sống bởi năng lực của Ngài ban cho. Con dân Chúa không còn sống bởi sức riêng của mình, vì sống theo sức riêng thì không thể làm được gì, bị sự cám dỗ của Ma-quỷ tác động, nếu không nhờ vào sức toàn năng của Ngài thì một người không thể chống cự lại được.

Thưa Cha, cảm tạ Ngài vì Ngài đã thánh hoá con, lấy đi quyền lực tội lỗi tác động và trói buộc trong con. bắt con phải làm nô lệ cho sự tà dâm mà con không thể cưỡng lại được. Con nhận thấy rằng một quyền năng thật lạ lùng trong con và con không còn chịu sự cám dỗ trong thân thể xác thịt làm ra sự tà dâm nữa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con hiểu được rằng khi một người đã được thánh hoá, không còn bị dưới quyền của tội lỗi, thì phải giữ chính mình trong sự thánh sạch mà Ngài đã ban cho. Nếp sống của người ấy mà quay về phạm tội, thì người ấy không còn có của tế lễ chuộc tội nào để cứu chuộc cho người ấy. Người ấy phải chịu sự hư mất đời đời trong hỏa ngục, vì người ấy đã dày đạp lên máu Thánh của Đấng Christ là Đấng đã gánh thay tội lỗi cho người ấy, qua sự chết chuộc tội của Ngài.

Thưa Cha, con dân Chúa phải sống một nếp sống thánh sạch là nếp sống vâng giữ Các Điều Răn của Ngài, không than trách, không lý luận theo ý riêng mà vi phạm Các Điều Răn của Ngài. Con dân Chúa qua nếp sống tin kính của mình mà chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa cho những người xung quanh.

Thưa Cha, thế gian tràng ngập tội lỗi, họ sống trong tội nhưng lại không biết mình đã phạm tội, vì theo tiêu chuẩn của thế gian thì họ cho rằng mình không phạm tội. Thế nhưng đối chiếu theo Điều Răn và Luật Pháp của Ngài thì con người đều phạm tội, cần được sự cứu rỗi. Như con đây cũng vậy, khi trước con cũng không biết mình phạm tội, nhưng khi con được Ngài tha tội, và được cho thấy mình đã vi phạm tất cả Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài, thì con mới biết là mình phạm tội.

Thưa Cha, xin Cha gìn giữ con cũng như ban ơn thêm sức trên chúng con để chúng con sống đời sống đắc thắng trong trận chiến thuộc linh, và chiếu ra sự vinh quang của Ngài cho nhiều người được biết đến. Xin Cha cũng thương xót cho những người họ bị những giáo sư giả dẫn dụ theo sự khôn sáng của thế gian tội lỗi này, họ không theo tiêu chuẩn thánh khiết của Lời Ngài đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Xin Cha cũng gìn giữ chúng con, trước những sự tấn công bởi sự thiếu hiểu biết của họ.

Thưa Cha, con dân của Ngài luôn có sự vui mừng vì được thờ phượng Ngài trong tâm thần và trong lẽ thật của Lời Ngài, được dự phần vào việc đồng chịu khổ với Đấng Christ, và luôn có sự hy vọng trông chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, ngày ấy đã rất gần.

Nguyện xin Cha luôn ban cho chúng con sự bình an trong đời sống mỗi ngày với sự trông cậy và tránh mọi sự dữ của thế gian mở tối nay. Nguyện đời sống của chúng con chiếu ra tình yêu, ân điển và sự thánh khiết của Ngài, mang lại sự cứu rỗi cho nhiều người xung quanh có tấm lòng tìm kiếm Ngài, để họ cũng được cứu như chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
23/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
24/10/2023 15:15

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha, vì hôm nay, Ngài lại ban cho con có được thời gian tiếp tục học Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh thánh hóa, soi sáng, ban cho con thêm sự hiểu biết và năng lực sống nếp sống theo Lời Ngài để nếp sống của con chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:12-18, nói về sự con dân Chúa là sự sáng trong thế gian.

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất yêu thương con dân Chúa tại Phi-líp. Vì họ luôn biết vâng lời ông, dù khi ông ở cùng để giảng dạy Lời Chúa cho họ hay là lúc ông không có mặt với họ. Nhưng giờ đây, ông mong họ có lòng sốt sắng càng hơn, vâng theo những lời trong thư ông gửi cho họ. Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp phải biết run sợ trước sự oai nghiêm và công chính của Thiên Chúa mà tiếp tục sống nếp sống mới thánh khiết, luôn tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì sự cứu chuộc của họ sẽ được hoàn thành.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Câu 13: Con hiểu rằng, chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh tác động, tuôn đổ năng lực của Ngài trên con dân chân thật của Chúa, khiến họ vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời bằng sức toàn năng của Thiên Chúa. Bởi đó, con dân Chúa có thể hoàn thành mọi thánh ý Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Câu 14: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa hoàn toàn tin cậy và vâng phục Thiên Chúa, hiểu biết những ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vui mừng và hết lòng để làm hết thảy những việc Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Họ sẽ không than trách, không lý luận theo con người xác thịt để tìm cách không làm theo thánh ý của Ngài, vì muốn làm theo ý riêng. Bởi vì, họ biết Đức Chúa Trời chỉ muốn những điều tốt lành cho họ và mọi sự hiệp lại đều có ích cho những ai yêu kính Đức Chúa Trời.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

Câu 15: Con hiểu rằng, chính vì sự con dân Chúa không than trách, không lý luận nhưng làm hết thảy mọi việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà họ được nên thánh trọn vẹn trước mặt Ngài. Họ được trở nên con cái chân thật của Ngài, dù họ đang sống ở giữa thế gian tội lỗi. Những người trong thế gian không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sống vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời đều thuộc về dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Vì thế, con dân Chúa phải sống nếp sống chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa trong thế gian. Bởi đó, những người không tin Chúa sẽ nhìn thấy những việc lành của họ mà biết đến Đức Chúa Trời và ơn cứu rỗi của Ngài.

16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Câu 16: Con hiểu rằng, nếu con dân Chúa tại Phi-líp giữ vững Lời của Sự Sống, thể hiện qua nếp sống của họ, chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian, khiến cho những người không tin Chúa biết được Đấng Christ thì sự khó nhọc của Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ giảng dạy Lời Chúa cho họ là không vô ích. Trái lại đó là sự kết quả còn lại đời đời và ông có cớ khoe mình về họ, trong ngày Đấng Christ ban thưởng cho họ và cho ông.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hàm ý, nếu ông phải trả giá bằng mạng sống của ông để giúp cho con dân Chúa tại Phi-líp tiếp tục giữ vững Lời của Sự Sống, thì ông cũng vui lòng. Và ông cùng chung vui với họ trong nếp sống giữ vững đức tin của họ.

18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Câu 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong cho con dân Chúa tại Phi-líp cũng vui lòng về sự hy sinh của ông và cùng chung niềm vui tận hiến của ông trong sự phục vụ Thiên Chúa. Bởi vì, ông và họ là một trong Chúa, sự hy sinh của ông là sự hy sinh của họ, sự vui mừng của ông là sự vui mừng của họ.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay, nguyện Cha ban cho mỗi một chúng con luôn giữ vững Lời của Sự Sống, mỗi chúng con luôn là sự sáng trong thế gian. Nguyện sự thông công của Đức Thánh Linh giúp cho chúng con có sự hiểu biết và làm đúng thánh ý tốt lành của Ngài. Con tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
24/10/2023 15:16

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 2:12-18 Con Dân Chúa Là Những Sự Sáng Trong Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, cuộc chiến đang xảy ra tại Trung Đông giữa I-sơ-ra-ên và các lực lượng khủng bố Hồi Giáo có khuynh hướng ngày càng lan rộng để dẫn đến cuộc chiến theo Thi Thiên 83. Con cảm nhận rằng, loài người đang ở vào những ngày cuối cùng, liền trước Kỳ Tận Thế. Điều đó cũng có nghĩa là Hội Thánh sẽ được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian bất kỳ lúc nào. Tiếc thay, có rất nhiều người mang danh là con dân Chúa nhưng vẫn đang sống trong tội. Họ vẫn đang mải mê chạy theo những thú vui, tiền bạc, danh tiếng của đời này. Con cảm thấy rất thấm thía với lời tiên tri của Đức Chúa Jesus: "Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?" (Lu-ca 18:8). Con biết chắc đây là lời phán về sự Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Còn khi Ngài giáng lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế thì trong thế gian sẽ có rất nhiều người tin nhận Tin Lành, chịu khổ để giữ vững đức tin dưới sự bách hại của AntiChrist. Vì họ được nghe chính thiên sứ bay giữa trời rao truyền Tin Lành cho muôn dân. Và họ chính mắt nhìn thấy lời tiên tri trong Khải Huyền được ứng nghiệm. Vì thế, con cầu xin Cha ban ơn cho Hội Thánh còn ở trong thế gian, chứng kiến sự kiện thủ đô Đa-mách bị I-sơ-ra-ên hủy diệt. Thì đó là sự thức tỉnh lớn chẳng những cho Hội Thánh mà còn cho cả những người không tin Chúa. Con mong rằng, câu trả lời cho câu hỏi của Đức Chúa Jesus Christ, trong ngày Ngài đến để đón Hội Thánh, sẽ là: Ngài sẽ tìm thấy có nhiều người giữ vững đức tin trong sự cứu chuộc của Ngài. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:12-18, như sau:

12 Vậy nên, hỡi những người yêu dấu của tôi! Như các anh chị em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình.

Câu 12: Con hiểu rằng, Hội Thánh tại Phi-líp là Hội Thánh được Phao-lô yêu quý hơn hết. Vì họ vững vàng trong đức tin và hết lòng yêu quý ông, người đã đem Lời Chúa và sự cứu rỗi đến cho họ. Họ đã hết sức vâng lời ông, hết lòng tiếp trợ ông những nhu cầu trong cuộc sống. Họ luôn gửi tiền và vật phẩm tiếp trợ ông trên hành trình truyền giáo của ông. Khi họ tận tình chăm lo cho Phao-lô về thuộc thể như vậy thì chắc chắn họ cũng thường xuyên cầu thay cho ông. Chính vì thế mà họ thông công với Tin Lành ngay từ khi họ tin nhận Tin Lành. Và họ cùng dự phần trong linh vụ và mục vụ của Phao-lô, cho dù ông đi đến bất cứ nơi nào. Chính vì mối thông công mật thiết trong tình yêu tha thiết đó mà tình cảm giữa Phao-lô và con dân Chúa tại Phi-líp đậm đà hơn so với tình cảm giữa ông và con dân Chúa ở những nơi khác.

Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp cứ tiếp tục vâng lời ông, dù ông không có mặt bên cạnh họ. Điển hình là vâng theo mọi điều trong lá thư ông gửi cho họ. Phao-lô khuyên họ có lòng sợ sệt và run rẩy trước sự uy nghiêm, công chính, và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đấng không kể kẻ có tội là vô tội. Đấng sẽ báo trả cho mỗi người cách xứng đáng tùy vào mỗi việc làm của họ. Mặc dù họ đã ở trong sự cứu rỗi nhưng sự cứu rỗi của họ chưa hoàn tất, cho tới khi thân thể xác thịt của họ được phục sinh thành một thân thể xác thịt mới, vinh quang và bất tử, như thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ. Mỗi con dân Chúa đang còn sống trong thân thể xác thịt phải trung tín trong đức tin nơi Đấng Christ cho tới khi chết, hay cho tới khi Đấng Christ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Ngày Đấng Christ làm cho thân thể xác thịt của họ được phục sinh hoặc được biến hóa là ngày mà sự cứu chuộc của mỗi người được hoàn thành trọn vẹn.

13 Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Câu 13: Con hiểu rằng, con dân chân thật của Thiên Chúa có Đức Thánh Linh ngự trong họ và tác động trong họ. Nhờ đó, họ hiểu biết Lời Chúa, hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa dành cho họ mà họ muốn như Ngài muốn và làm theo sự muốn đó. Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa ép buộc con dân Ngài làm theo ý Ngài. Mà Ngài giúp cho họ hiểu biết ý muốn tốt lành của Ngài để họ cũng có sự muốn giống như Ngài mà tự họ vui thích làm theo. Con nhớ, có lần con chuyển từng tin nhắn Telegram cho các trưởng lão thì được Trưởng Lão Thu Hương chỉ cho con cách cùng một lúc chọn tất cả tin nhắn muốn chuyển để chuyển một lượt một. Con hiểu và làm theo ngay. Và từ đó, con chọn làm như vậy, mỗi khi cần chuyển một lúc nhiều tin nhắn. Khi con dân Chúa được Đức Thánh Linh tác động cho hiểu biết ý muốn tốt lành của Thiên Chúa thì tự nhiên họ sẽ chọn làm theo ý muốn của Ngài một cách tự nguyện và thỏa lòng. Đó là điều tự nhiên.

14 Làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận,

Câu 14: Con hiểu rằng, nếu con dân Chúa hiểu biết ý Chúa thì không bao giờ họ làm việc gì mà vừa làm vừa than trách. Họ cũng không lý luận để tránh làm. Một người chỉ có thể vừa làm vừa than trách hoặc lý luận để khỏi làm khi họ không thật sự là con dân Chúa, không có sự tác động của Đức Thánh Linh để họ hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa và tìm thấy niềm vui, sự phước hạnh trong sự làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Một người làm việc mà than trách là vì bị ép phải làm. Một người lý luận để khỏi làm một việc gì đó là vì người ấy không hiểu sự tốt lành và phước hạnh khi làm việc ấy. Con đọc tin thấy, có nhiều người ngay từ đêm hôm trước đã xếp hàng, ngủ ngoài trời để chờ mua cho được một sản phẩm danh tiếng sẽ được cửa hàng bán vào ngày hôm sau. Những người ấy làm như vậy mà không than trách và cũng không lý luận để không làm như vậy là vì họ hiểu biết chính xác họ đang làm gì và họ muốn làm như vậy. Vì thế, người than trách hay lý luận trong khi làm bất cứ việc gì thì không phải là con dân chân thật của Chúa. Người ấy không có Đức Thánh Linh ngự trong người ấy để tác động người ấy. Con dân chân thật của Chúa luôn hiểu biết và ưa thích việc mình làm. Vì biết rằng, mình đang làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, có tính xây dựng, đem lại ích lợi, và làm tôn vinh Thiên Chúa, cho dù chỉ là việc ăn và uống.

15 để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch, là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian,

Câu 15: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa sống, hành động theo sự tác động của Đức Thánh Linh thì đời sống của họ không thể phạm các điều răn của Thiên Chúa. Vì thế mà họ trở nên không tì vết và thanh sạch, không chỗ trách được. Họ xứng đáng mang danh là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, dù họ đang sống giữa thế gian tội lỗi, giữa những người không ngay thẳng và gian tà. Mỗi con dân Chúa trở nên giống như Đấng Christ, là sự sáng của thế gian, chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa thể hiện qua nếp sống, qua mọi việc làm của họ.

16 giữ vững Lời của Sự Sống, để tôi có thể khoe mình trong ngày của Đấng Christ, rằng tôi đã không chạy cách vô ích cũng chẳng khó nhọc cách vô ích.

Câu 16: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa sống theo sự Đức Thánh Linh tác động trong họ thì họ giữ vững Lời của Sự Sống. Lời của Sự Sống vừa là chính Đấng Christ vừa là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh. Giữ vững Lời của Sự Sống là sống theo gương Đấng Christ, làm theo mọi điều dạy bảo trong Thánh Kinh. Sứ Đồ Phao-lô ví linh vụ truyền giáo và mục vụ chăn bầy của ông như là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho riêng ông. Khi con dân Chúa được ông chăn dắt sống nếp sống trọn vẹn trong Đấng Christ thì việc làm của ông có kết quả. Những sự khó nhọc trong khi làm linh vụ và mục vụ của ông sẽ không là đáng kể. Và trong ngày Đấng Christ đến để ban thưởng cho mỗi người trong Hội Thánh, đem Hội Thánh vào thiên đàng thì Phao-lô có được niềm vui của người làm tròn thiên chức được giao phó.

17 Nếu dù cho tôi phải bị đổ ra trên của tế lễ và linh vụ đức tin của các anh chị em, thì tôi cũng vui lòng và chung vui với hết thảy các anh chị em.
18 Các anh chị em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy chung vui với tôi.

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô sẵn sàng hy sinh mạng sống để hoàn thành linh vụ và mục vụ của ông. Ông xem con dân Chúa do ông rao giảng Tin Lành và chăn dắt họ là những của lễ dâng lên Thiên Chúa. Nếu máu của ông phải đổ ra để có của lễ ấy dâng lên Thiên Chúa thì ông cũng vui lòng. Nếu máu của ông phải đổ ra để giúp họ giữ vững đức tin thì ông cũng vui lòng. Vì đó là sự ông chết cho thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh. Cuộc đời của Phao-lô kể từ khi ông tin nhận Đấng Christ là ông đã không còn sống cho ông mà là sống cho Đấng Christ và chết cho Đấng Christ. Vì thế, ông vui trong sự hy sinh cho con dân Chúa. Ông vui với con dân Chúa trong nếp sống thánh khiết tôn vinh Thiên Chúa của họ. Ông kêu gọi con dân Chúa hãy tiếp nhận sự hy sinh của ông và chung vui với ông trong sự ông hy sinh khi phụng sự Thiên Chúa.

Thưa Cha, những lời tâm tình của Phao-lô với Hội Thánh của Ngài tại Phi-líp thật là cảm động. Con hiểu rằng, Ngài đã dùng Hội Thánh tại Phi-líp an ủi lòng Phao-lô rất nhiều trong chức vụ sứ đồ của ông. Hội Thánh tại Phi-líp là một Hội Thánh luôn vâng phục Phao-lô, luôn yêu quý và sốt sắng tiếp trợ ông. Thậm chí, gửi người đến chăm sóc ông khi ông bị tù. Hội Thánh tại Phi-líp không có điều gì đáng trách, không khiến Phao-lô phải buồn lòng. Con nghĩ rằng, chính vì tấm lòng sốt sắng thông công với Tin Lành ngay từ khi mới tin nhận Tin Lành mà con dân tại Phi-líp đã được đầy ơn Chúa. Xin Cha giúp cho mỗi Hội Thánh địa phương trong những ngày sau cùng này đều biết học theo gương của Hội Thánh tại Phi-líp. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ