Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Hôm nay, ngày 12/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 2:25-30.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Người cùng làm việc" và "người lính cùng chiến trận" khác nhau như thế nào (câu 25)?
2. "Ủy viên của các anh chị em" có nghĩa là gì (câu 25)?
3. Vì sao Phao-lô vốn có ơn chữa lành tật bệnh mà Ép-ba-phô-đích lại bị bệnh gần chết? Vì sao Chúa cho phép Ép-ba-phô-đích bị bệnh gần chết (câu 27)?
4. Theo lời của Phao-lô trong câu 30 thì có phải Hội Thánh tại Phi-líp, cũng như các Hội Thánh địa phương do ông thành lập, có bổn phận phục vụ ông?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn nghĩ gì nếu Chúa cho phép đau thương, hoạn nạn, bệnh tật đến trên bạn? Bạn sẽ làm gì nếu không thấy Chúa giải cứu hoặc chữa lành bạn?
2. Bạn có sẵn lòng vì công việc của Đấng Christ mà không quan tâm đến sự sống của mình?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-2_19-30/

Có 23 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Thu Hương
12/10/2023 22:32

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Thì giờ này, con cầu xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật soi dẫn con vào mọi lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con thì giờ này. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con để con học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa thánh hóa con bằng Lời Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Câu 25: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn gửi Ép-ba-phô-đích đến Hội Thánh Phi-líp bởi vì Ép-ba-phô-đích là người yêu kính Chúa, bạn cùng làm việc với Phao-lô, chăm sóc Phao-lô trong thời gian Phao-lô bị tù ở Thành Rô-ma. Trong hoàn cảnh đang bị tù của Phao-lô mà ông lại gửi đi một người bạn rất thân thiết trong Chúa của mình cho thấy sự gửi đi này là cả tấm lòng của ông.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Câu 26: Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích trước đây ở Hội Thánh Phi-líp, được cử đi chăm sóc Phao-lô khi ông bị tù, nên trong thời gian xa cách các anh chị em ở Phi-líp thì Ép-ba-phô-đích đang thương nhớ họ, còn họ thì nặng lòng khi mà nghe tin anh bệnh. Sự thương nhớ, nặng lòng về anh chị em của mình là điều diễn ra cách tự nhiên khi mà hết thảy mọi người là những chi thể trong cùng một thân của Chúa. Điều này cũng khó mà giải thích ra được, chỉ biết rằng đó là khuynh hướng yêu thương tự nhiên của một con dân Chúa chân thật.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Câu 27 và câu 28: Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích bị bệnh gần chết, căn bệnh gì thì con không biết nhưng có lẽ anh chịu nhiều đau đớn trong thể xác. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn thương xót anh, vẫn ban cho anh khỏe lại để mà còn có cơ hội gặp được các anh chị em của mình và hầu việc Chúa. Phao-lô phải gửi anh ấy đi gấp vì tình yêu của các anh chị em ở Hội Thánh Phi-líp quá chứa chan, và Phao-lô đỡ đau buồn vì anh ấy không qua đời vì cơn bệnh đó. Ở trong Chúa, sự đau buồn, thương nhớ của anh chị em của mình cũng là của mình. Đó là tình yêu chân thật.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;

Câu 29: Con hiểu rằng, vì Ép-ba-phô-đích yêu kính Chúa, cùng làm việc với Phao-lô. Sự lao nhọc của anh và những sự thương nhớ do xa cách bấy lâu khiến cho Phao-lô khuyên Hội Thánh ở Phi-líp vui mừng cách trọn vẹn và tôn kính anh cũng như những người như vậy. Con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh mọi thời đại tấm gương là Ép-ba-phô-đích. Khi con thấy các bạn thanh niên trong Hội Thánh không có tính tự lập, lười biếng và dựa dẫm mà con thấy buồn lòng.

30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Câu 30: Con hiểu rằng, niềm vui ở trong Chúa thì rất là lớn, sự yêu kính Chúa của một anh chị em trong Chúa khiến cho người ấy được Chúa sai dùng trở thành niềm vui cho người chăn dắt và cũng khiến cho người chăn dễ quên đi những nỗi buồn trong Chúa khác. Sự hầu việc quên cả sự sống của mình chứng tỏ Ép-ba-phô-đích rất là yêu Chúa, đến nỗi anh gần chết. Sự kiện ấy khiến cho Phao-lô cảm thấy được bù lại những sự thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em ở Thành Phi-líp đối với ông. Thực tế, trong Chúa cũng có nhiều nỗi buồn, buồn vì sự phạm tội của chính mình, của anh chị em... nhưng so với sự yêu kính Chúa, hết lòng tận hiến cho Chúa thì sự yêu kính Chúa, hết lòng tận hiến cho Chúa là niềm vui gấp bội hơn.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa này. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con luôn vững vàng trong Chúa luôn luôn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Hồng Liên
13/10/2023 09:15

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa dành cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Ban ngày Chúa chăm sóc chúng con, ban đêm Chúa gìn giữ chúng con. Lạ lùng thay sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng con. Nguyện Ngài tiếp tục dạy dỗ và bẻ sửa chúng con, thánh hóa chúng con trong ân điển Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 2:25-30.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, ngoài Sứ Đồ Phao-lô vẫn còn những người trong chức vụ cũng mang nặng lòng yêu thương với các tín hữu Phi-líp.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Ép-ba-phô-đích là ủy viên của Hội Thánh mà Sứ Đồ Phao-lô sáng lập tại Phi-líp, là người đồng công, giúp đỡ Phao-lô trong công việc của Hội Thánh.

Khi Hội Thánh biết Phao-lô đang bị giam cầm đã cử Ép-ba-phô-đích đến thăm nuôi và mang quà cho Phao-lô. Điều này nói lên:

* Sự trọng đãi của Hội Thánh Phi-líp đối với Sứ Đồ Phao-lô. Ông đã có một vị trí rất cao trong lòng của các tín hữu, họ quan tâm ông lo lắng cho ông, một người chăn chiên tốt lành.

* Cách cư xử mang tính nhân văn giữa người và người khi họ biết Phao-lô đang trong cơn hoạn nạn, tù đày.

* Các tín hữu ở Phi-líp đã thực hiện hai mạng lệnh chính của Thiên Chúa đó là yêu Chúa và yêu người. Đặc biệt là người đã dẫn dắt họ đến với Tin Lành của Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc đến Ép-ba-phô-đích với những lời đầy trân trọng.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Sứ Đồ Phao-lô đề cao nhiều đức tính cao đẹp của Ép-ba-phô-đích: khiêm nhường, tận tình phục vụ, vì công việc Chúa mà mắc bệnh suýt chết. Qua Ép-ba-phô-đích, Phao-lô đã nêu ra những tố chất cần thiết của một người tin Chúa thật sự, một người sốt sắng trong công việc Chúa, đáng để noi theo.

Hơn thế nữa, Sứ Đồ Phao-lô đã tôn cao quyền năng của Đấng Christ khi Ngài vực Ép-ba-phô-đích khỏi sự chết, để ông có thể trở về Phi-líp với tin báo bình an của Sứ Đồ Phao-lô.

Khi thấy người cộng tác của mình bị bệnh sắp chết, hẳn nhiên Sứ Đồ Phao-lô cũng không tránh khỏi sự đau buồn. Thân ông đang trong ngục tù, ông biết rõ rằng ông không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện dâng Ép-ba-phô-đích cho Chúa và Chúa đã trả lời ông.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, việc Ép-ba-phô-đích có thể khỏe mạnh trở về Phi-lip báo tin là sự màu nhiệm được chính Chúa tỏ bày trong chương trình của Ngài.

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;

Sứ Đồ Phao-lô gấp gáp sai Ép-ba-phô-đích trở về như:

* Một chứng nhân cho sự chữa lành của Đấng Christ. Một người sắp chết như Ép-ba-phô-đích lại bình an trở về thật là điều kỳ diệu.

* Một minh chứng cho những đức tính cao đẹp thể hiện rõ qua hành động, việc làm cụ thể của một con dân chân thật của Chúa.

* Một tấm gương sáng của sự hy sinh, chiến đấu tới cùng dù có phải đối diện với cái chết.

* Một hình ảnh đáng được nêu cao trong mối quan hệ anh chị em cùng Cha gắn bó.

Phao-lô muốn tín hữu Phi-líp hãy lấy lòng vui mừng mà đón tiếp Ép-ba-phô-đích và hãy tôn kính Ép-ba-phô-đích như họ đã tôn kính ông. Ông muốn họ hiểu rằng Hội Thánh có một người phục vụ, người ủy viên xứng đáng với chức vụ, dám đương đầu và đảm nhận những trọng trách khó khăn không từ nan. Người như thế này sẽ bảo vệ Hội Thánh và sẽ đưa Hội Thánh ngày càng đi lên, người đáng được vinh danh và kính trọng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô được an ủi khi ông biết vẫn còn một đầy tớ trung thành của Đấng Christ ngoài ông trong Hội Thánh của Ngài.

30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Tuy đối với Hội Thánh tại Phi-líp, có thể Ép-ba-phô-đích không được trọng dụng vì ông bệnh hoạn, nhưng đối với Phao-lô, những gì ông ấy đã thể hiện mang đến sự ngạc nhiên lớn cho tín hữu Phi-líp. Chỉ như vậy thôi Sứ Đồ Phao-lô đã cảm thấy an ủi vì ít ra vẫn có một người thật lòng quan tâm đến ông, một người can đảm, sẵn sàng liều mình, thăm viếng và giúp đỡ người đang gặp cảnh khăn.

Điều này nhắc nhở con dân Chúa hãy lấy trọn tấm lòng mà đối đãi với anh chị em cho dù là khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau bệnh tật, dù họ giàu sang hay bần hèn, có địa vị cao hay thấp trong xã hội thì hãy quan tâm chăm sóc nhau cẩn thận như Đấng Christ đã chăm sóc cho con dân Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hông Liên


Đặng Thái Học
13/10/2023 12:37

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa trong Phi-líp 2:25-30 - Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa những điều con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay:

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Phao-lô đắn đo, cân nhắc trong suy nghĩ, là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng đức tin của ông, bạn cùng đồng công trong công tác rao giảng Tin lành, chăm sóc đời sống thuộc thể cho Phao-lô, và là người lính cùng chiến trận với Phao-lô, chống lại các thế lực chống nghịch Thiên Chúa. Ép-ba-phô-đích cũng là người được Hội Thánh tại Phi-líp cử đến, phu giúp Phao-lô tại Rô-ma trong lúc ông bị cầm tù.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Phao-lô nhận biết Ép-ba-phô-đích rất thương nhớ hết thảy anh chị em tại Hội Thánh Phi-líp, và đã nặng lòng, vì họ đã lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông, khi nghe tin ông bị ốm. Điều này thể hiện tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Phi-líp, trong lúc ông cần Ép-ba-phô-đích ở cùng với mình, nhưng ông cũng muốn Ép-ba-phô-đích trở về thành Phi-líp để đáp lại tình cảm của các anh chị em cùng Cha tại quê hương của mình.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Tuy Ép-ba-phô-đích bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót, chữa lành cho ông, cũng như Ngài thương xót Phao-lô vậy, để ông khỏi đau buồn vì ông đang đau buồn trong cảnh bị cầm tù, thì lại thêm đau buồn về sự đau ốm của Ép-ba-phô-đích, đau buồn vì Phao-lô sẽ một mình đối diện với những người không cùng tâm huyết với mình trong mục vụ Chúa giao.

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Vì vậy, Phao-lô đã gửi Ép-ba-phô-đích đi gấp, để khi con dân Chúa tại Phi-líp gặp lại người cùng quê hương đã trở về, thì mọi người đều vui mừng, và Phao-lô cũng bớt đi sự đau buồn, bởi ông được chung vui trong các con dân Chúa.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp như một lời khích lệ, rằng các anh chị em trong Hội Thánh hãy tiếp đón Ép-ba-phô-đích trong sự vui mừng trọn vẹn, và hãy tôn kính người cách phải lẽ như vậy; bởi vì công việc của Đấng Christ giao phó mà Ép-ba-phô-đích làm việc hết sức lực, đến gần chết, không hề quan tâm đến sự sống thuộc thể của mình, để bù lại những gì mà con dân Chúa tại Phi-líp không thể giúp được cho Phao-lô. Đây là sự tận hiến của Ép-ba-phô-đích, đại diện cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Phi-líp phục vụ Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh được kết quả thêm lên.

Kính lạy Chúa!

Con học thêm được tấm lòng tận tụy của Phao-lô đối với Chúa, đối với con dân Ngài, và đối với những người cùng làm việc với ông trong mục vụ hầu việc Chúa, dù Ngài cho phép xảy đến với con những nghịch cảnh, mà có những sự con không thấy sự giải cứu, thì con vẫn lòng cảm tạ Chúa, vì mọi sự hiệp lại đều là ích lợi cho con theo thánh ý tốt lành của Ngài, và con nguyện luôn sẵn lòng vì công việc của Đấng Christ mà không nặng lòng quan tâm đến sự sống của mình, như Đấng Christ đã vì chúng con mà Ngài phó sự sống mình, thì chúng con cũng nên vì các anh chị em mà bỏ sự sống mình vậy. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
13/10/2023


Nguyễn Thị Mơ
14/10/2023 08:01

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài vẫn ban cho con thời gian và phương tiện để con học Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:25-30.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu nội dung Lời của Ngài qua Phao-lô bày tỏ trong đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Hội Thánh tại Phi-líp rất kính trọng, yêu thương và luôn đồng công cùng Phao-lô trong sự phục vụ Tin Lành. Họ hết lòng cầu thay, tiếp trợ tiền bạc vật chất và cử Ép-ba-phô-đích là một ủy viên trong Hội Thánh, là người được ủy quyền đại diện cho Hội Thánh Chúa tại Phi-líp tới Rô-ma để chăm sóc và phục vụ mọi nhu cầu và hiệp sức cùng Phao-lô trong linh vụ rao giảng Tin Lành.

Trong thời gian bên cạnh Phao-lô, Ép-ba-phô- đích vừa là bạn cùng làm việc, cũng là người lính chiến trận cùng Phao-lô. Ông là bạn làm việc vì ông cùng đồng công với Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành. Ông cũng là người lính cùng Phao-lô chiến đấu trong chiến trận thuộc linh qua sự cầu nguyện, giảng dạy Lời Chúa và cùng Phao-lô trải qua mọi nghịch cảnh mà kẻ thù là Sa-tan giăng ra tấn công, và Chúa cho phép điều đó xảy ra để thử thách họ.

Một trong những thử thách với Ép-ba-phô-đích đó là ông bị bệnh nặng gần chết. Dù Phao-lô vốn có ơn chữa lành tật bệnh mà ông không thể cầu nguyện chữa lành cho Ép-ba-phô-đích bởi vì, sự chữa lành nằm trong thánh ý của Chúa, Chúa cho phép Ép-ba-phô-đích bị bệnh gần chết để trong khi đau bệnh ông nhận biết ân điển Chúa ban sẽ thêm sức cho ông chịu đựng và vượt qua, sau đó Ngài chữa lành để cả ông và Phao-lô ở trong sự vui mừng lớn khi nếm biết quyền năng và ơn thương xót của Chúa ở cùng mình.

Kính thưa Chúa!
Chỉ qua vài dòng ngắn ngủi trong bài học nhưng khiến con mường tượng ra thật nhiều hình ảnh cảm động.

Con như thấy trước mắt mình hình ảnh con dân Chúa tại Phi-líp sốt sắng lo lắng và chuẩn bị mọi nhu cầu cho Phao-lô, hình ảnh Ép-ba-phô-đích nhận sự ủy thác từ con dân Chúa tại Phi-líp và lên đường tới cùng Phao-lô trong hoàn cảnh ông ở tù, hình ảnh những tháng ngày Ép-ba-phô-đích hết lòng tận tụy bên cạnh Phao-lô tại Rô-ma, hình ảnh hai người bên nhau trong khi Ép-ba-phô-đích đau bệnh gần chết và niềm vui mừng tuôn tràn trong họ khi Ép-ba-phô-đích được Chúa chữa lành, hình ảnh Phao-lô và Ép-ba-phô-đích cặm cụi kẻ đọc người chép, bày tỏ tình yêu thương tha thiết cùng nỗi nhớ thương gửi gắm qua mỗi lời viết trong thư. Tất cả những hình ảnh âm thầm, lặng lẽ đó dạy cho con học biết sự thể hiện tình yêu thương chân thật của anh chị em trong Chúa đối cùng nhau bằng hành động cụ thể đẹp đẽ, cap quý thế nào.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con những sự dạy dỗ trong bài học, con học được rằng:

Con phải học tinh thần đồng công hiệp một của con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp đối cùng Phao-lô bằng hành động cụ thể, bày tỏ cách sinh động bông trái lành trong nếp sống mới yêu thương và cùng nhau tận hiến cho Tin Lành.

Theo lời của Phao-lô trong câu 30 con cũng học được rằng, con dân Chúa tại các địa phương có bổn phận chăm lo cho người dạy dỗ Lời Chúa cho mình, luôn cầu thay và đồng công hết lòng trong các linh vụ mà Chúa cảm động trao phó cho người thực hiện.

Qua lời Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa tại Phi-líp phải tiếp đón và tôn kính Ép-ba-phô-đích trong câu 29, cũng là lời nhắc nhở con phải xem điều đó là Chúa đang dạy dỗ chính mình để học theo.

Cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho con để con vượt qua những hoạn nạn, đau thương, bệnh tật mà Ngài cho phép xảy ra trên đời sống con. Cho con nhận biết ân điển của Ngài sẽ thêm sức cho con vượt qua mọi sự.

Cầu xin Chúa ban cho con luôn sẵn lòng vì công việc của Đấng Christ mà không quan tâm nhiều đến sự sống của mình như gương của Ép-ba-phô-đích. Amen!

Con biết ơn Chúa về những bài học Ngài dạy dỗ con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 12/10/2023


Nguyễn Christian Grace
14/10/2023 19:37

Suy ngẫm Phi-líp 2:25-30

Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!
Con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Cha đời đời cho đến vô cùng!
Thưa Cha, con xin tạ ơn Cha đã ban cho con cùng gia đình một ngày bình an trong sự quan phòng và gìn giữ của Ngài. Giờ đây con kính xin Cha thêm sức cho con và dạy dỗ con, giúp cho con có được sự hiểu về Lời Cha được chép trong sách Phi-líp 2:25-30. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 25 và câu 26: “Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi. Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.”

Kính thưa Cha,
Qua câu Thánh Kinh con hiểu Ép-ba-phô-đích là một trong những người anh em cùng đức tin trong Chúa, đã đồng công với Sứ Đồ Phao-lô trong mục vụ rao giảng Tin Lành trong thời gian Ép-ba-phô-đích được Hội Thánh Chúa ở thành Phi-líp cử đến để hiệp sức với Phao-lô trong mục vụ, để chăm sóc nâng đỡ và phục vụ mọi nhu cầu của Phao-lô trong lúc Phao-lô gặp khó khăn hoạn nạn vì bị cầm tù tại Rô-ma. Lý do Phao-lô muốn gửi Ép--ba-phô-đích trở lại thành Phi-líp được Phao-lô giải thích rõ là vì Ép--ba-phô-đích có lòng thương nhớ anh chị em ở thành Phi-líp, đồng thời ông cũng nặng lòng khi biết anh chị em ở Hội Thánh Phi-líp đang lo lắng cho ông khi hay tin ông bị bệnh nặng. Phao-lô tuy rất cần có người bên cạnh để giúp đỡ ông nhưng tình thương ông dành cho con dân Chúa thật sâu đậm nên vì nghĩ đến nỗi lo lắng nhớ thương của họ dành cho Ép-ba-phô-đích, Phao-lô quyết định cử Ép-ba-phô-đích quay trở về thành Phi-líp để con dân Chúa ở đây được an lòng. Tình yêu thương lo lắng và hy sinh cho nhau giữa Phao-lô đối cùng con dân Chúa ở thành Phi-líp và ngược lại thật sự bày tỏ và chiếu sáng được tình yêu Thiên Chúa trong họ, giúp cho con học hiểu rằng con dân Chúa thật rất cần học theo gương của Phao-lô và con dân Chúa ở tại thành Phi-líp, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình vì anh chị em cùng Cha khi có cần, thật khó diễn tả hết được nét đẹp của những tấm lòng biết nghĩ đến nhau và vì nhau giữa những anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Đây là một trong những ơn phước lạ lùng mà con dân của Chúa đều có được khi sống giữa Hội Thánh Chân Thật của Chúa, nó vừa làm ấm áp trái tim vừa như tiếp thêm sức mạnh cho lẫn nhau, để cùng nhau như những người lính giỏi của Chúa sẵn sàng đương đầu trong từng trận chiến thuộc linh.

Câu 27: “Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong thời gian đến ở bên cạnh để giúp đỡ Phao-lô, Ép-ba-phô-đích vì một lý do nào đó đã bị bệnh rất nặng đến nỗi gần chết. Nhưng cảm tạ ơn Chúa đã chữa lành và giúp cho Ép-ba-phô-đích vượt qua được cơn đau ốm bệnh tật. Sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho Ép-ba-phô-đích cũng là sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho Phao-lô, vì Chúa đã giúp cất bớt đi phần nào nỗi lo lắng đau buồn của Phao-lô. Bởi nếu Ép-ba-phô-đích qua đời thì Phao-lô sẽ mất đi một người anh chị em cùng Cha thân thương đã cùng ông chiến đấu trong trận chiến thuộc linh như một người đồng đội đắc lực.
Con hiểu con dân Chúa khi qua đời là được nghỉ ngơi công việc tay mình làm và được về bên Chúa phước hạnh, nhưng chắc những người anh chị em ở lại không tránh khỏi cảm xúc đau buồn hụt hẫng khi mất đi một người thân thương đã cùng đồng hành bên mình trên linh trình theo Chúa và hầu việc Chúa.

Câu 28 đến câu 30: “Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn. Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy; Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự vui mừng mà con dân Chúa ở thành Phi-líp có được khi được gặp lại Ép-ba-phô-đích sau một thời gian dài xa cách. Họ vừa được gặp lại Ép-ba-phô-đích vừa được biết chính xác tình hình tin tức về Phao-lô từ Ép-ba-phô-đích. Sự vui mừng được nhân đôi như vậy thật là lớn. Có lẽ vì nghĩ đến niềm vui này của con dân Chúa ở thành Phi-líp mà Phao-lô đã gửi Ép-ba-phô-đích gấp rút trở về thành Phi-líp để cho sự vui mừng của anh chị em ở đây được trọn vẹn. Ngoài sự vui mừng vì người anh chị em được Chúa chữa lành và khỏe mạnh trở về, con dân thành Phi-líp còn nhận lại được Ép-ba-phô-đích như một người chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc khải hoàn.
Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắn nhủ con dân Chúa ở thành Phi-líp hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-ba-phô-đích và hãy tôn kính những người như vậy là bởi vì thời gian qua Ép-ba-phô-đích đã làm tròn bổn phận mà Hội Thánh ở tại thành Phi-líp giao cho ông đối cùng Phao-lô lẫn đối với sự phụng sự Chúa trong mục vụ rao giảng Tin Lành. Qua lời làm chứng của Phao-lô về Ép-ba-phô-đích: “Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.” Con hiểu rằng mặc dù bị bệnh rất nặng nhưng Ép-ba-phô-đích không quan tâm đến sự sống của mình nhưng lại gắng sức hoàn thành trọn vẹn bổn phận được giao như một người lính giỏi của Chúa.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con tấm gương của những người hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng phụng sự Chúa, hết lòng hy sinh đồng cam cộng khổ cùng nhau, để nâng đỡ, đùm giúp và dìu dắt nhau vượt qua những hoạn nạn khó khăn thử thách Chúa cho phép xảy ra trên linh trình theo Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô và Ép-ba-phô-đích.

Nguyện kính xin con biết học tập và thực hành theo những tấm gương tôn kính Chúa, hết lòng hầu việc Chúa không kể đến sự sống của mình như các thánh đồ trong bài học hôm nay trong nếp sống đạo của mình.

Nguyện Lời Cha thánh hóa và ban năng lực giúp con luôn biết vững tin, cậy trông, thỏa vui và dâng lời cảm tạ ơn Cha trong mọi cảnh ngộ Cha cho phép xảy ra trên đời sống của con.

Nguyện vinh quang, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 14/10/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
14/10/2023 22:38

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa con được ở trong ơn quan phòng của Ngài. Giờ đây con lại có thời gian, sức khỏe và Lời Ngài để suy ngẫm! Con cảm tạ Cha!

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ép-ba-phô-đích là người được Hội Thánh tại Phi-líp gửi đến để chăm sóc, phục vụ mọi nhu cầu có cần của Sứ Đồ Phao-lô, khi ông bị cầm tù tại Rô-ma. Ông gọi Ép-ba-phô-đích là người anh em cùng Cha, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với ông, cho thấy sự hiệp một giữa hai người trong Tin Lành. Ông muốn gửi Ép-ba-phô-đích về lại Phi-líp vì ông hiểu được lòng thương nhớ của Ép-ba-phô-đích đối với các anh chị em cùng Cha, và cũng muốn Hội Thánh tại Phi-líp được an lòng khi hay tin người anh em của mình bị bệnh nặng. Sự nặng lòng của Ép-ba-phô-đích là vì nghĩ đến tình cảm lo lắng của các anh chị em trong Hội Thánh dành cho mình, còn mình thì bệnh nặng đến nỗi gần chết, có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau được.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Trời thương xót gìn giữ mạng sống của Ép-ba-phô-đích thì Ngài cùng lúc thương xót Sứ Đồ Phao-lô và Hội Thánh tại Phi-líp vì Ngài không để họ rơi vào cảnh quá đau buồn vì sự qua đời của Ép-ba-phô-đích. Con không biết khi Sứ Đồ Phao-lô gửi Ép-ba-phô-đích trở về thì ông đã được hoàn toàn lành bệnh chưa, nhưng dẫu sao được trở về gặp lại những anh chị em cùng Cha thân yêu đang lo lắng cho mình thì đó hẳn là một cuộc gặp mặt đầy mừng rỡ, và điều ấy khiến lòng Sứ Đồ Phao-lô bớt đau buồn và có sự an ủi.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Sứ Đồ Phao-lô không quên nhắc con dân Chúa tại Phi-líp hãy tôn kính những người như Ép-ba-phô-đích, là người liều mình vì công việc của Đấng Christ mà không kể đến mạng sống của mình. Ông làm chứng tốt về Ép-ba-phô-đích, rằng Ép-ba-phô-đích đã hết lòng tận tụy trong việc đã được Hội Thánh tại Phi-líp giao phó, là thay cho họ phục vụ các nhu cầu có cần của ông, và đồng công với ông trong việc rao giảng Tin Lành. Vì thế Hội Thánh hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-ba-phô-đích trong danh Chúa, vì người đã làm trọn việc được Hội Thánh ủy thác và được bình an trở về.

Thưa Cha, con nghĩ rằng khi Sứ Đồ Phao-lô đang ở trong chốn lao tù có lẽ ông sẽ muốn và cần có anh em cùng đức tin thân thiết bên cạnh để chia sẻ, và cùng chiến đấu trong thuộc linh với mình. Tuy vậy, ông đã gửi Ti-mô-thê, rồi lại thấy cần gửi thêm Ép-ba-phô-đích đến với Hội Thánh, quyết định ấy cho thấy ông hoàn toàn đặt lợi ích của con dân Chúa tại thành Phi-líp lên trên bản thân của ông.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Cho con hiểu và cảm nhận được tấm lòng cao quý của Sứ Đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa. Con cũng nhìn thấy tấm lòng ấy qua người chăn của con nữa. Con hiểu rằng đó chính là tấm lòng của những người hết lòng hầu việc Chúa, yêu Chúa nên chăn chiên của Chúa, vì hết thảy đều đang noi gương Đấng Christ trong sự Ngài yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Nguyện xin con cũng được có một tấm lòng như vậy, noi theo dấu chân của Đấng Christ, sẵn lòng bước đi như chính Ngài đã bước đi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/10/2023


Nguyễn Công Hải
15/10/2023 08:25

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Cha tiếp tục giúp con được suy ngẫm phần 2 của sách Phi-líp 2: 25-30 để con được học hỏi tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với con dân Chúa. Nguyện xin Chúa dùng tấm gương của ông, của những người bạn đồng hành trong linh vụ rao giảng Tin Lành của ông để rèn tập con, giúp con được học, được bắt chước và làm theo để tình yêu thương của con được trọn vẹn trong Ngài. Sau đây, con xin được nêu sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 25:
“25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi."

Con hiểu, Ép-ba-phô-đích cùng với Ti-mô-thê là đồng sự của Sứ Đồ Phao-lô, Sứ Đồ Phao-lô nói rằng ông cần phải gửi Ép-ba-phô-đích đến Phi-líp. Phao-lô nói rằng Ép-ba-phô-đích là người anh em trong Chúa, là bạn đồng hành trong công việc truyền giáo, và là người lính cùng chiến đấu với ông. Ép-ba-phô-đích cũng là ủy viên của các tín hữu Phi-líp, và ông đã phục vụ mọi nhu cầu của Sứ Đồ Phao-lô.

Câu 26:
“26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh."

Qua câu này, con hiểu Phao-lô nói lên tấm lòng và tình yêu của Ép-ba-phô-đích rất quan tâm đến các con dân Chúa tại Phi-líp. Ông cũng xác nhận rằng Ép-ba-phô-đích đã rất buồn khi nghe tin các tín hữu Phi-líp nghe tin ông bị bệnh, đó là cảm xúc quan tâm đến những nan đề, cuộc sống hàng ngày của nhau của con dân Chúa mà sự quan tâm đó làm cho Ép-ba-phô-đích nặng lòng.

Câu 27:
“27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn."

Sứ Đồ Phao-lô cho biết Ép-ba-phô-đích đã bị bệnh nặng, đến nối gần chết. Nhưng Phao-lô cũng xác nhận Đức Chúa Trời đã thương xót Ép-ba-phô-đích và đã cứu sống ông, đó là phép lạ chữa lành bệnh tật Chúa làm trên tôi tớ của Ngài. Không chỉ Ép-ba-phô-đích, Sứ Đồ Phao-lô cũng xác nhận trong thư gửi cho tín hữu tại Phi-líp để làm chứng về việc Đức Chúa Trời đã thương xót chữa lành cho cả ông nữa, đó là niềm an ủi lớn để ông khỏi phải đau buồn thêm nữa qua sự đau ốm của người bạn đồng hành với mình.

Câu 28:
“28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn."

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô đã nhanh chóng gửi Ép-ba-phô-đích đến Phi-líp ngay lập tức để con dân Chúa tại đó được gặp Ép-ba-phô-đích trong sự thấy ông khoẻ mạnh trở lại, để họ hết lo buồn cho ông và được an ủi, khích lệ. Phao-lô muốn các tín hữu Phi-líp được mừng rỡ khi gặp lại Ép-ba-phô-đích, và bản thân ông cũng muốn bớt đau buồn khi biết rằng Ép-ba-phô-đích đã bình phục.

Câu 29:
“29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;"

Con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô qua thư tín của mình kêu gọi Hội Thánh Phi-líp hãy tiếp đón Ép-ba-phô-đích một cách vui mừng và tôn kính. Phao-lô tin rằng Ép-ba-phô-đích là một người đáng được tôn kính, vì ông đã phục vụ Chúa và các tín hữu Phi-líp một cách tận tâm, nên khi đến thăm con dân Chúa tại đó, ông cũng muốn họ tiếp đón Ép-ba-phô-đích một cách nhiệt tình, vui mừng trọn vẹn trong Chúa.

Câu 30:
“30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi."

Sứ Đồ Phao-lô xác nhận rằng Ép-ba-phô-đích đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để phục vụ Chúa và công việc của Ngài. Ông không màng đến sự sống của mình để phục vụ Chúa và để đồng chịu khổ với linh vụ của Sứ Đồ Phao-lô.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì qua đoạn Thánh Kinh trên, con học được sự tận tâm, tấm lòng yêu kính Chúa, hết lòng phục vụ, yêu thương con dân Chúa của Sứ Đồ Phao-lô và Ép-ba-phô-đích. Lòng quan tâm, sự lo lắng, chu đáo và sự hi sinh của họ là tấm gương sáng cho con và con dân Chúa noi theo trong sự phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em cùng đức tin với mình. Nguyện xin Chúa luôn giúp và nhắc nhở con về tầm quan trọng của việc quan tâm, chăm sóc, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Trần Thị Lan
15/10/2023 17:51

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới tràn đầy phước hạnh, Ngài quan phòng chăm sóc yêu thương và gìn giữ con mọi lúc mọi nơi. Con vui mừng dâng lên Cha thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Nguyện lòng tôn kính và khao khát trong con cứ thêm lên, để linh hồn con được thánh sạch mỗi ngày. Con xin ghi lại sự hiểu của con về Phi-líp 2:25-30.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô suy nghĩ cần phải gửi Ép-ba-phô-đích đến Hội Thánh Phi-líp. Phao-lô xác định Ép-ba-phô-đích là người anh em cùng đức tin, là bạn đồng hành của ông trong các mục vụ rao giảng Tin Lành. Là người lính trận, Ép-ba-phô-đích đã cùng chiến đấu trong thuộc Linh với Phao-lô, cùng với Phao-lô cầu nguyện, giảng dạy Lời Chúa, và rao giảng Tin Lành. Sứ đồ của Chúa là người đại diện cho Đấng Christ được đi rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Uỷ viên của Hội Thánh là người được Hội Thánh ủy thác cho quyền thay thế Hội Thánh, để thi hành một nhiệm vụ mà Chúa giao.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích xa cách con dân Chúa tại thành Phi-líp là để chăm sóc Phao-lô, hiệp sức với Phao-lô trong mục vụ, nên đương nhiên ông thương nhớ con dân Chúa tại Phi-líp. Ép-ba-phô-đích cảm thấy nặng lòng khi nghĩ đến việc các anh chị em trong Hội Thánh tại quê hương lo lắng về sự đau ốm của mình.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho Ép-ba-phô-đích, thể hiện qua Ngài chữa lành bệnh cho ông, để ông có thể thêm cơ hội hầu việc Chúa trong đời này, mà được phần thưởng trong đời sau. Đó cũng là sự thương xót Chúa dành cho Phao-lô để ông không phải đau buồn về sự qua đời của Ép-ba-phô-đích. Phao-lô đau buồn vì mất đi người bạn đồng công đắc lực, một đồng đội trên chiến trường thuộc linh, là những người rao giảng Tin Lành.

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Thưa Cha, con hiểu rằng, vì Phao-lô đã gửi Ép-ba-phô-đích đi gấp để con dân Chúa tại Phi-líp gặp lại người, thì mọi người vui mừng và bớt đi sự đau buồn.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-líp cùng vui mừng về Ép-ba-phô-đích, vì ông đã hi sinh nhiều trong sự thay cho Hội Thánh phục vụ Phao-lô. 

Tuy nhiên không phải một mình con dân Chúa trong Hội Thánh Phi-líp mà có bổn phận ấy, mà bất cứ địa phương nào đã được Phao-lô giảng dạy, gây dựng cũng đều có bổn phận chăm sóc ông, nói cho cùng cũng là mục vụ chung của Hội Thánh.

Nguyện xin Cha trong ngày cuối cùng này ban ơn cho Hội Thánh Chúa giữa lòng dân tộc Việt Nam, sẽ được nhiều người hầu việc Chúa, và có nhiều người tiếp nhận Tin Lành, trong đó có gia đình con. Con cũng nguyện hết lòng hầu việc Chúa, như Phao-lô, Ti-mô-thê, và Ép-ba-phô-đích vậy.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Nguyễn Thị Thu Thủy
15/10/2023 21:17

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con có thời gian thuận tiện để con đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, con cảm tạ Ngài!

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô muốn gửi Ép-ba-phô-đích, người hiện đang cùng làm việc với ông, cũng là một người lính trong Chúa cùng tham gia chiến trận với ông, gửi đến con dân Chúa tại Phi-líp. Ép-ba-phô-đích cũng là người mà Hội Thánh tại Phi-líp gửi đến cho Phao-lô, để thay cho Hội Thánh chăm sóc, hỗ trợ, hiệp sức với Phao-lô trong thời gian ông đang bị tù.

2. Lý do ông muốn gửi Ép-ba-phô-đích đi, trước hết vì Ép-ba-phô-đích thương nhớ con dân Chúa tại Phi-líp. Ép-ba-phô-đích biết rằng họ sẽ lo lắng khi hay tin mình bị bệnh, nên Ép-ba-phô-đích nặng lòng, muốn gặp mặt để con dân Chúa được an lòng. Trong thư Phao-lô cũng viết để làm chứng và tôn vinh Chúa rằng, tuy Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Chúa đã thương xót chữa lành, ban cho Ép-ba-phô-đích được phục hồi trở lại. Phao-lô hiểu rằng Chúa đã đoái thương đến Ép-ba-phô-đích và chính mình, vì nếu không ông sẽ rất đau buồn và mất đi người bạn đồng công với mình.

Lý do kế tiếp của việc ông gửi gấp Ép-ba-phô-đích đến với con dân Chúa là vì ông biết con dân Chúa tại Phi-líp mong ngóng tin tức của Ép-ba-phô-đích. Ông mong rằng sự đến của Ép-ba-phô-đích khiến cho họ được mừng rỡ. Điều đó cũng khiến cho ông được bớt đi sự đau buồn. Con hiểu sự đau buồn của con dân Chúa tại Phi-líp cũng là sự đau buồn của Phao-lô, vì vậy khi họ được vui mừng thì ông cũng sẽ được an ủi.

3. Vì vậy, trong thư Phao-lô khích lệ con dân Chúa tại Phi-líp hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-ba-phô-đích, và ông dặn dò hãy có lòng tôn kính những người như vậy. Bởi vì Ép-ba-phô-đích đã không quan tâm đến sự sống mình, nhưng hết lòng tận hiến vì công việc của Đấng Christ. Ép-ba-phô-đích có lòng yêu kính Chúa, hết lòng sống cho Chúa, nên nhận biết rõ mình đang thay cho Hội Thánh Phi-líp chăm sóc cho Phao-lô, nên đã hết lòng, hết sức mà cùng đồng công hỗ trợ Phao-lô trong các công việc.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa bởi tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa tại Phi-líp, thật ông yêu họ hơn chính mình. Trong khi đối với ông, Ép-ba-phô-đích cũng là người bạn cùng làm việc, người lính cùng chiến trận, ông hẳn rất an lòng khi có Ép-ba-phô-đích đồng công với mình. Nhưng vì ích lợi của Ép-ba-phô-đích và con dân Chúa tại Phi-líp nên ông muốn gửi Ép-ba-phô-đích đi gấp. Mong rằng họ được vui mừng trong Chúa. Cảm tạ Chúa vì đó chính là tình yêu trong Chúa, khi anh chị em mình đau buồn, chính là mình đau buồn, khi anh chị em mình vui, thì mình cũng được vui. Thật khi yêu Chúa và yêu anh chị em cùng Cha, thì sẽ tự nhiên biết bày tỏ bằng hành động và lời nói.

2. Con học được tấm lòng yêu kính Chúa của Ép-ba-phô-đích thể hiện bằng hành động đó là hết lòng, hết sức mà hỗ trợ, đồng công cùng Phao-lô. Một tấm lòng đáng tôn kính và noi gương học tập. Xin Chúa cho con ghi nhớ tấm gương sáng của Ép-ba-phô-đích, đức tin đứng vững nơi Ngài dầu bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyện kính xin Chúa giúp con, nhắc con ghi nhớ bài học hôm nay về tình yêu chân thật trong Chúa và về tấm lòng hy sinh hầu việc Chúa. Nguyện xin Chúa ban năng lực cho con để con làm theo ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/10/2023


Vũ Thị Thư
16/10/2023 17:06

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày bình an Chúa đã ban cho chúng con, thì giờ này Chúa lại cho con được học Lời của Chúa ở trong sách Phi-líp 2:25-30. Con cầu xin Chúa dạy dỗ ban ơn chỉ dẫn con cho con hiểu Lời của Chúa và giúp con có những bài học để áp dụng vào trong đời sống của con. Sau đây con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Kính thưa Cha, qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, thì con biết được Ép-ba-phô-đích là một người hầu việc chúa, là một con dâng chúa ở tại thành Phi-líp được Hội Thánh Chúa tại Phi-líp cử đến Rô-ma để chăm sóc Ông Phao-lô trong thời gian ông bị tù.

Ông Ép-ba-phô-đích đã hết lòng chăm sóc và giúp đỡ cùng làm việc với ông Phao-lô trong sự hầu việc Chúa và chăm sóc cho ông Phao-lô. Trong quãng thời gian ở đây thì ông đã bị bệnh rất nặng đến nỗi gần chết, và trong thời gian đó thì ông có sự thương nhớ về những con dân Chúa tại thành Phi-líp là nơi mà ông sinh hoạt trong Hội Thánh. Con cảm thấy được tình yêu, nỗi nhớ mong các anh chị em của mình ở trong ông, đặc biệt là khi biết rằng các anh chị em biết mình đang bị bệnh rất nặng thì có sự nặng lòng. Quả thật đây là một tâm tình không thể thiếu của những con dân chân thật của Chúa, đó là cần phải luôn có một sự hiệp một trong tình yêu của Đấng Christ, trong thân thể của Đấng Christ, luôn hướng đến nhau trong tình yêu của Đấng Christ.

Con cũng học được ở ông Ép-ba-phô-đích một tấm lòng tận trung, hết lòng hết sức, hết linh hồn để hầu việc Chúa, không màng đến sự sống của mình, đó chính là tinh thần sống cho Chúa và chết vì Chúa. Là con dân Chúa phải có tấm lòng như vậy thì mới có thể trung tín bước đi với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Bởi trong đời sống của chúng con thường phải đối diện với nhiều sự khốn khổ, bách hại, khó khăn và thậm chí là cả bệnh tật, đó là những thử thách đem lại cho chúng con sự vinh quang trong đời sau, rèn luyện cho chúng con trở nên không tì không vít cho sự ra đi với Chúa.

Con hiểu rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào thì điều con dân Chúa cần làm đó là phải luôn vui mừng cảm tạ ơn Chúa, cho dù Chúa đặt để con ở trong hoạn nạn thì con cũng cần phải trước hết cảm tạ ơn Chúa và luôn cầu nguyện với Chúa, tin cậy nơi Chúa. Cho dù Chúa không cất nan đề và hoạn nạn đi khỏi, thì xin Chúa cũng thêm sức chịu đựng cho con. Đây là điều mà con đang hướng đến và xin Chúa giúp con ghi nhớ điều này để con luôn nhớ mà áp dụng thực hành vào trong cuộc sống của mình.

Theo con hiểu thì con dân Chúa cần phải có trách nhiệm chăm sóc, chu cấp những sự cần dùng cho người chăn dắt, rao giảng Tin Lành, dạy Lời Chúa cho con. Bởi những người như vậy đã dành cuộc đời của họ để hầu việc Chúa, họ cần phải “được nuôi bởi Tin Lành”. Họ chăm sóc Hội Thánh về mặt thuộc linh thì Hội Thánh cần chăm sóc và chu cấp về thuộc thể cho họ để họ có thể chuyên tâm mà hầu việc Chúa.

Con cầu xin Chúa giúp con học theo tấm gương của những sứ đồ yêu kính Chúa như Phao-lô, Ti-mô-thê, Ép-ba-phô-đích, luôn biết tận tụy và hết lòng cho sự hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ chia xẻ với những anh chị em cùng Cha của mình, nhất là đối với người chăn của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 16/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
18/10/2023 21:13

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động được bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 2:25-30. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Câu 25 và 26: Thưa Cha, con hiểu rằng, ngoài Ti-mô-thê, Phao-lô cũng muốn gửi Ép-ba-phô-đích trở lại Phi-líp để con dân Chúa có dịp gặp lại ông. Lý do là sau hai năm xa cách thì Ép-ba-phô-đích thương nhớ Hội Thánh Phi-líp và có sự nặng lòng, vì Hội Thánh Phi-líp đã biết tin ông bị bệnh nặng. 

Phao-lô gọi Ép-ba-phô-đích là "người anh em cùng Cha của tôi" có nghĩa là người cùng đức tin trong Đấng Christ. Nhóm chữ "của tôi" hàm ý Phao-lô rất quý mến và thân thiết với Ép-ba-phô-đích. "Bạn cùng làm việc" nghĩa là Ép-ba-phô-đích đã cùng tham dự công tác rao giảng Tin Lành với Phao-lô. "Người lính cùng chiến trận với tôi" nghĩa là Ép-ba-phô-đích đã sát cánh cùng Phao-lô trong chiến trận thuộc linh. Có lẽ là Ép-ba-phô-đích đã cùng Phao-lô chống trả lại những người Do-thái chống đối Phao-lô, như được hàm ý trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:24-29.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích lâm bệnh nặng, đến nỗi gần chết, nhưng cuối cùng được Đức Chúa Trời chữa lành. Có thể Chúa đã chữa lành ông bằng phép lạ. Phao-lô nghĩ đến tâm trạng của con dân Chúa tại Phi-líp, đang rất nặng lòng về Ép-ba-phô-đích khi nhận được tin ông bị bệnh nặng nhưng chưa biết tình hình hiện tại thế nào, nên Phao-lô muốn gửi ông đi gấp. Có thể hình dung ra cảnh Hội Thánh Phi-líp sẽ rất đỗi vui mừng khi gặp lại Ép-ba-phô-đích và thấy ông hoàn toàn khỏe mạnh.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, Phao-lô căn dặn con dân Chúa Phi-líp hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-ba-phô-đích, cùng những người có tấm lòng tận tụy hầu việc Chúa như ông vậy. "Vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón" nghĩa là đón tiếp với sự niềm nở, vui tươi, hết lòng phục vụ, và dành thời gian thông công với người cần tiếp đón.

Câu 30 giúp cho con hiểu là Ép-ba-phô-đích đã tận tụy phục vụ Phao-lô theo sự giao phó của Hội Thánh Phi-líp. Đến nỗi ông dù đã gần chết ông cũng không quan tâm đến sự sống của mình. Có lẽ, lúc lâm bệnh nặng, trên giường bệnh Ép-ba-phô-đích tuy không phục vụ được các nhu cầu thuộc thể cho Phao-lô nhưng ông đã liên tục cầu thay cho công tác rao giảng Tin Lành của Phao-lô.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì trên bước đường đi theo Ngài con cũng kinh nghiệm được sự "vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón" khi con có dịp đón tiếp các anh chị em ghé nhà mình, đồng thời cũng được các chị em vui mừng đón tiếp mình khi con đến thăm viếng họ. Có lẽ, lúc niềm vui trở nên trọn vẹn là lúc trò chuyện với nhau về những ơn phước Chúa ban.

Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Vũ Triệu Hùng
18/10/2023 21:54

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2
 
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban phước trên công việc con làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2:25-30.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Câu 25: Con hiểu rằng, trước khi Phao-lô đến thăm con dân Chúa tại Phi-líp, thì Phao-lô nghĩ cần gửi Ép-ba-phô-đích đến vì có ích cho họ. Phao-lô xác nhận Ép-ba-phô-đích là anh em cùng Cha với ông trong Đấng Christ, là người đã dự phần làm việc với ông trong linh vụ Tin Lành, là người đã cùng góp phần với ông trong cuộc chiến thuộc linh. Đối với con dân Chúa tại thành Phi-líp, thì Ép-ba-phô-đích là người đại diện cho họ giúp đỡ Phao-lô trong hoàn cảnh khó khăn.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Câu 26: Con hiểu rằng, trong thời gian hai năm xa cách, Ép-ba-phô-đích thương nhớ đến hết thảy con dân Chúa tại thành Phi-líp. Tình cảm của Ép-ba-phô-đích đối với họ là điều tự nhiên của một người có tình yêu, bởi ông yêu họ nên khi xa cách lòng ông sinh ra niềm thương nhớ. Ép-ba-phô-đích cũng nặng lòng khi biết anh chị em lo lắng khi mình bị đau bệnh. Cảm tạ Chúa vì tình yêu luôn khiến cho con dân Chúa thương nhớ về nhau khi xa cách và quan tâm lo lắng cho nhau mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Câu 27: Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích bị đau bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã chữa lành Ép-ba-phô-đích vì Ngài không chỉ thương xót ông, mà Ngài còn thương xót Phao-lô vì không muốn Phao-lô đau buồn bởi sự ra đi của Ép-ba-phô-đích. 

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Câu 28: Con hiểu rằng, bởi Đức Chúa Trời thương xót chữa lành Ép-ba-phô-đích, nên Phao-lô muốn gửi gấp ông về với con dân Chúa tại thành Phi-líp để hết thảy không chỉ vui mừng sau những ngày xa cách, mà con vui mừng dâng lên Thiên Chúa lời  tôn vinh và cảm tạ. Nếu như Ép-ba-phô-đích qua đời, thì không chỉ Phao-lô đau buồn, mà hết thảy những con dân Chúa lo lắng cho ông cũng đều đau buồn, vì họ yêu thương ông. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng khiến cho con dân Chúa luôn được vui mừng dẫu trải qua những cảnh ngộ khó khăn. Chỉ cần điều đó đẹp ý Cha, thì không một điều gì quá khó đối với Ngài.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Câu 29 và câu 30: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại thành Phi-líp hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-ba-phô-đích trong Chúa, vì Ép-ba-phô-đích đã làm tốt sự ủy thác của họ trong việc chăm sóc Phao-lô, và được chính Phao-lô công nhận. Phao-lô cũng muốn họ tôn kính những người như Ép-ba-phô-đích, là người sẵn sàng dấn thân hầu việc Chúa và phục vụ anh chị em mình. Trong sự phụng sự Chúa, Ép-ba-phô-đích đã không màng đến sự đau bệnh của mình, mà cứ hết lòng, gắng sức làm tròn công việc được Chúa giao phó.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha về tấm gương phụng sự Chúa và phục vụ anh em của ông Ép-ba-phô-đích. Nguyện Ngài ban ơn và thêm sức cho con để con làm tròn bổn phận Ngài thương ban. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/10/2023


Bùi Văn Vũ
18/10/2023 22:59

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã gìn giữ ngày hôm nay của con được bình an. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 2: 25-30 như sau:

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô trong sự mong muốn đến thăm con dân Chúa tại thành Phi-líp, ông đã nghĩ tới Ép-ba-phô-đích và gửi gấp Ép-ba-phô-đích đến Phi-líp.

Ông Ép-ba-phô-đích anh em cùng Cha, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với ông Phao-lô.

Con hiểu rằng, ông Ép-ba-phô-đích một người anh chị em cùng Cha với ông Phao-lô bởi cùng tin nhận Tin Lành của Đấng Christ. Người bạn cùng làm việc với ông Phao-lô bởi ông là người chăm sóc cho ông Phao-lô cũng như là đang đồng công với ông Phao-lô trong các việc nhà Chúa. Người lính cùng chiến trận với ông bởi luôn bên cạnh ông trải qua những lao nhọc, cực khổ cùng ông Phao-lô khi ở trong tù. Là người thuộc Hội Thánh Phi-líp được cử đến chăm sóc cho Phao-lô thay cho con dân Chúa tại Phi-líp.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Con hiểu rằng, ông Ép-ba-phô-đích đã rất thương nhớ con dân Chúa tại Phi-líp vì Phi-líp là nơi ông ra đi để đến Rô-ma, nơi đó có người thân, bạn bè, anh chị em cùng Cha của ông. Khi con dân Chúa tại Phi-líp biết ông bị bệnh nặng có lẽ họ thương nhớ và lo lắng cho ông nhiều, chính điều đó đã trở nên sự nặng lòng trong ông.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đang đau buồn vì không có ai đồng tâm tình với ông thật lòng lo con dân Chúa tại Phi-líp. Điều làm ông đau buồn nữa đó chính là thấy người anh chị em cùng Cha bên cạnh ông đang trong sự đau yếu bệnh tật. Chúa đã thương xót chữa lành cho ông Ép-ba-phô-đích cũng là thương xót ông Phao- lô để ông bớt đau buồn.

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi ông Ép-ba-phô-đích được Chúa thương xót chữa lành bệnh, ông Phao-lô đã gửi Ép-ba-phô-đích gấp tới Phi-líp để con dân Chúa nơi đó được mừng rỡ khi thấy Ép-ba-phô-đích khoẻ mạnh, sự vui mừng của con dân Chúa khiến ông Phao-lô cũng bớt đau buồn.

Ông Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp hãy vui mừng trọn vẹn tiếp đón Ép-ba-phô-đích vì Ép-ba-phô-đích đã hết lòng phục vụ ông Phao-lô, làm trọn sự giao phó của con dân Chúa tại thành Phi-líp cho ông trong việc chăm sóc cho ông Phao-lô.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được tấm gương về sự phục vụ hết lòng của ông Ép-ba-phô-đích, sự phục vụ của ông xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa và yêu anh chị em cùng Cha của mình.

Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con cũng học được về sự tận tụy hết lòng của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa. Ông lo nghĩ cho con dân Chúa ở xa, cũng không quên lo nghĩ cho con dân Chúa ở gần đang đồng công cùng ông trong mục vụ.

Thưa Cha! Xin Ngài ban cho mỗi một chúng con học được tấm gương của ông Phao-lô và ông Ép-ba-phô-đích về tình yêu dành cho anh chị em cùng Cha của mình để chúng con luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, lo nghĩ cho nhau trong những ngày cuối cùng này, để ai nấy trong chúng con trọn vẹn càng hơn trong tình yêu của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
18/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
19/10/2023 08:54

Đồng Thị Nghĩa: Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con thêm một ngày mới nữa. Xin Cha bổ sức cho thân thể của con vì con thấy mình không được khỏe lắm. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này.

Thưa Cha, con xin ghi lại một số sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 2:25-30 dưới đây.

Khi Sứ Đồ Phao-lô bị tù tại thành Rô-ma thì Hội Thánh tại thành phố Phi-líp đã gửi Ép-ba-phô-đích đến để thay họ chăm sóc cho Sứ Đồ Phao-lô. Sứ Đồ Phao-lô có thuê một nơi để ở trong khi chờ vụ án của ông được xét xử. Việc bị tù của ông là không được tự do đi ra khỏi nơi ở, và có lính La-mã canh giữ. Nhưng vẫn được tự do đón tiếp những người ghé thăm hoặc ở lại với ông.

Trong lúc ở cùng chăm sóc Sứ Đồ Phao-lô thì Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng đến nỗi gần chết khiến cho Sứ Đồ Phao-lô đau buồn và Hội Thánh Phi-líp biết tin đó cũng rất đau buồn. Có lẽ ai cũng xác định rằng bệnh tình của ông như vậy thì sẽ chết.

Chúa đã thương xót mà chữa lành bệnh cho Ép-ba-phô-đích, qua điều này mà Sứ Đồ Phao-lô được rất vui mừng. Ép-ba-phô-đích rất thương nhớ Hội Thánh địa phương của mình. Sứ Đồ Phao-lô mong Hội Thánh tại Phi-líp sớm biết rằng Ép-ba-phô-đích đã khỏi bệnh, để cho họ không phải buồn rầu thêm. Vì vậy ông đã gửi Ép-ba-phô-đích về thành Phi-líp gấp. Ông cũng khuyên Hội Thánh hãy tôn kính Ép-ba-phô-đích và những người biết hết lòng sống cho Chúa như vậy.

Thưa Cha, qua những sự hiểu trên thì con rút ra được những bài học là:

Con cần phải biết sống cho Chúa một cách hết lòng kể cả vì sống theo ý muốn của Ngài mà phải hy sinh mạng sống của mình.

Con cần biết phục vụ các anh chị em cùng Cha của mình cách hết lòng. Như là tiếp trợ khi họ gặp khó khăn, giúp đỡ điều gì mình có thể giúp từ công sức, thời gian, vật chất đến lời cầu thay, sự nhắc nhở khi họ có nan đề hoặc có sự sống sai Lời Chúa.

Qua việc Sứ Đồ Phao-lô mong muốn cho Hội Thánh tại Phi-líp sớm được vui mừng thay vì phải buồn vì bệnh tình của Ép-ba-phô-đích, con học được là mình cũng cần quan tâm đến cảm xúc của người khác, trong khả năng của mình và theo tiêu chuẩn của Lời Ngài thì con hãy luôn khiến cho người khác được vui mừng.

Con cảm tạ ơn Cha ban cho con sự hiểu và học hỏi được như trên. Nguyện xin Ngài giúp con biết cẩn thận sống theo Lời của Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Nguyễn Thị Nhung
19/10/2023 22:03

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ này con được đến với Lời Ngài để suy ngẫm. Nguyện xin Cha ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng trong lúc Phao-lô bị tù ở thành Rô-ma thì Hội Thánh ở Phi-lip cử Ép-pha-bô-đích đến để chăm sóc cho ông Phao-lô. Ép- pha-bô-đích là người anh chị em cùng Cha với Phao-lô, là người chăm sóc Phao-lô lúc ốm đau và bị tù, là người đồng công rao giảng Tin Lành với Phao-lô. Trong lúc ở tại Rô-ma chăm sóc cho Phao-lô thì ông Ép-pha-bô-đích đã bị ốm đến gần chết.

Ép-pha-bô-đích thương nhớ con dân Chúa ở Phi-lip, và đã nặng lòng vì con dân Chúa ở Phi-lip lo lắng cho ông khi nghe tin ông bị bệnh. Tuy Ép-pha-bô-đích bị bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót ông, thương xót Phao-lô, thương xót Hội Thánh tại Phi-lip, mà đã chữa lành cho Ép-pha-bô-đích, để Phao-lô không nặng lòng đau buồn vì mất đi một người anh em một người lính cùng chiến trận, con dân Chúa ở Phi-lip không bị đau buồn. Vì sự vui mừng của Ep-pha-bô-đích khi gặp lại Hội Thánh tại Phi-lip mà ông Phao-lô đã gửi ông ấy đi gấp, để niềm vui của Ep-pha-bô-đích, niềm vui của Hội Thánh cũng là niềm vui, sự an ủi cho Phao-lô.

Phao-lô nhắn gửi con dân Chúa hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-pha-bô-đích trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy. Con hiểu rằng lời nhắn gửi của Phao-lô cũng như là một lời nhắc nhở cho con dân Chúa mọi thời đại rằng, những người được Chúa đặt để chăn dắt Hội Thánh là người đã rất khổ cực, cả về tinh thần lẫn thể xác, có lúc còn bị ép trong mọi bề nên mỗi con dân Chúa, có lòng biết ơn Chúa thì cần phải vui mừng tiếp đón, và có thái độ hành xử tôn kính với những người ấy.

Con học được: Cảm tạ Chúa, vì tình yêu ở trong Chúa, là tình yêu chân thật, là tình yêu hy sinh.
Con học được tấm lòng biết ơn Chúa trân quý người anh em của Phao-lô khi ông đã kể ra Ep-pha-bô-đích đã đồng công với ông trong các mục vụ mà Chúa giao cho ông, con nghĩ có lẽ trong lúc ấy Phao-lô còn nghĩ nhiều hơn những gì trong thư ông viết, nhưng ông viết vắn tắt như vậy cũng đủ cho con hiểu lòng ông.
Con học được tấm lòng nghĩ cho người khác của Phao-lô và hiệp một trong Chúa, khi người khác vui ấy cũng là niềm vui của con, khi người khác có sự đau yếu trong thân thể hay là phạm tội ấy cũng là nỗi buồn của con, con cần phải nghĩ nhiều hơn đến người khác để kịp thời biết được anh chị em của con đang trong tình trạng như thế nào, để hỏi thăm động viên và cầu thay cho người ấy, chính mình con cũng cần phải trưởng thành, để không làm nỗi buồn cho người khác.
Con học được tấm lòng hy sinh của Ép-pha-bô-đích gần hai năm chăm sóc Phao-lô phải xa Hội Thánh tại địa phương mình, có lẽ ông ấy còn phải xa gia đình, nhưng ông vẫn vâng phục Chúa, làm tròn bổn phận Chúa giao mà chăm sóc tốt cho Phao-lô đến nỗi bệnh gần chết, và con nghĩ khi ông mới khoẻ lại thì đã lo lắng sốt sắng vâng phục Phao-lô trở về với Hội Thánh.
Bài học hôm nay cho con nhìn thấy mình chưa có sự hy sinh vì Chúa như ông Phao-lô và Ép-pha-bô-đích, nhưng con cảm tạ Chúa đã cho con nhìn ra được mình và để cho con biết học hai tấm gương sáng ngày hôm nay mà thay đổi mình. Xin Chúa giúp cho con thay đổi và biết áp dụng bài học vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
19/10/2023


Nguyễn Thị Lan
21/10/2023 15:54

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con hôm nay được đón ngày Sa-bát Thánh, con được yên nghỉ trong Ngài. Con cũng cảm tạ Cha đã cho con sớm qua và nay trên đường, con được ngắm cảnh mùa thu rất đẹp, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Giữa dòng người tấp nập, ai nấy bận rộn với những dự định, kế hoạch cho ngày mới, thì con được Ngài biệt riêng ra, con được ngắm nhìn các tạo vật của Thiên Chúa sáng tạo thật diệu kỳ, lòng con tràn nhập rung cảm và biết ơn Ngài, tôn vinh Ngài.

Lạy Cha kính yêu, bấy nhiêu đó thôi con muốn nói lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có khoảng thời gian bình yên bên Ngài. Con hiểu rằng, những điều bình dị đơn sơ vậy thôi, nhưng chẳng thể trong thế gian này có được, con chẳng thể có được, nếu chẳng phải là sự ban cho từ Ngài.

Kính thưa Cha, sau đây con xin suy ngẫm tiếp Phi-líp 2:25-30.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Thưa Cha, con thấy thật cảm động trước tấm lòng của Phao-lô và Ép-ba-phô-đích. Vì quan tâm chăm lo cho anh chị em mà Ép-ba-phô-đích không quan tâm đến mình đang đau yếu. Cả Phao-lô và bạn ông cùng đồng công, cùng làm việc, cùng chiến trận cách hết lòng, yêu anh chị em mình hơn chính mình, hy sinh tất cả vì Hội Thánh.

Qua đó, Phao-lô và Ép-ba-phô-đích đã đem lại sự vui mừng, gây dựng cho nhiều anh chị em. Và từ sự vui mừng, gây dựng trong vòng anh chị em, lại đem lại sự vui mừng đến cho Phao-lô và bạn ông, khiến cho sự đau buồn vơi đi. Dẫu xác thịt có đau yếu mệt mỏi bởi công việc, nhưng linh hồn thì được tươi mới càng thêm.

Thưa Cha, qua đây, con cũng cảm nhận được sự vui mừng trong Chúa và gây dựng lẫn nhau khi anh chị em trong Hội Thánh được cùng nhau trực tiếp gặp mặt, thăm hỏi, thông công. Phao-lô cũng khuyên trong câu 29, rằng con dân Chúa tại Phi-líp hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-ba-phô-đích, và cũng hãy tôn kính những người như vậy.

Bài học con áp dụng:

Con cũng luôn vui mừng khi được gặp, thông công trực tiếp với các anh chị em trong Hội Thánh. Đặc biệt, khi con mắc lỗi hay có nan đề thuộc linh, mà con được các anh chị em trong Hội Thánh, các trưởng lão đến thăm hỏi, khuyên bảo thì con cần có lòng tiếp đón, hạ mình lắng nghe, vâng phục trong sự vui mừng, vì biết rằng Chúa dùng anh chị em mình đến để chăm sóc con.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
21/10/2023


Kim Loan Nguyen
23/10/2023 00:53

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con kính dâng lên Cha lời chúc tụng và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới nhiều bình an và con được thêm cơ hội học Lời Cha. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh luôn soi sáng dẫn con vào lẽ thật Lời Hằng Sống của Ngài, xin Ngài tỉa sửa con mỗi ngày để con càng tấn tới hơn trong đức tin của mình. Giờ này, con xin được trình bày sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh Philip 2:25-30 như sau:

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Câu 25 và 26. Thưa Cha, qua lời bày tỏ trong thư Philip, con được biết. Vào lúc bấy giờ khi Sứ Đồ Phaolô bị tù ở Rôma, thì có hai người ở bên cạnh ông, là Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích. Ép-ba-phô-đích là một người anh em cùng đức tin trong Đấng Christ, là người bạn cùng đồng công trong mục vụ rao giảng Tin Lành, là một người lính cùng chiến trận với Phaolô, và cũng là một ủy viên của Hội Thánh tại Philip được cử đến Rôma để chăm sóc cho Phaolô trong lúc ông bị tù. Qua đây, con thấy một tấm lòng yêu thương quên mình của Sứ Đồ Phaolô và của con dân Chúa tại Philip mới đích thực là tình yêu trong Chúa. Trong khi Phaolo đang bị cáo buộc, bị giam lỏng, nhưng ông biết rằng Ép-ba-phô-đích rất thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, khi họ biết tin Ép-ba-phô- đích bị bệnh nặng. Nên cho dù Phaolô đang cần người bên cạnh mình, nhưng ông lại lo lắng cho con dân Chúa tại Philip. Nên ông vẫn muốn gửi cả Ép-ba-phô-đích về lại Hội Thánh Philip.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích đã bị bệnh nặng gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót ông và chữa lành cho ông. Điều đó cũng là thương xót cho Sứ Đồ Phaolô. Trong khi Phaolô đang đau buồn vì ông thấy rất nhiều người rao giảng Tin Lành vì lòng cạnh tranh, ganh ghét và tìm kiếm ý riêng như đã chép ở Philip 1:15 và Philip 2:21. Và nếu Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng không khỏi hoặc có thể mất thì Phaolô lại càng đau buồn hơn nữa. Ông đau buồn không chỉ mất đi một người anh em của mình, mà đau buồn hơn khi mất đi một người đồng công, và một người đồng đội trong cuộc chiến chống lại những kẻ nghịch lại Tin Lành và nghịch lại Thiên Chúa.

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Con hiểu rằng, khi Ép-ba-phô-đích đã được đỡ hơn hoặc đã khỏi bệnh, thì Sứ Đồ Phaolô đã gửi anh ấy về lại Philip gấp. Để cho các con dân Chúa tại Hội Thánh Philip thấy Ép-ba-phô-đích được mừng rỡ và cho chính Phaolô cũng được yên lòng và bớt đau buồn.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Câu 29 và 30. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa hãy vui mừng cách trọn vẹn khi họ gặp lại Ép-ba-phô-đích. Phải đón tiếp anh ấy trong Chúa và phải hết lòng tôn kính những người giống như anh ấy. Người đã gắng hết sức mình, luôn sẵn sằng hy sinh bản thân để hầu việc Chúa và đã hết lòng phục vụ, giúp đỡ các anh chị em trong Chúa. Thậm chí anh ấy vì công việc của Đấng Christ mà gần chết.

để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi. Con nghĩ rằng Phaolô cũng nhắc nhở con dân Chúa phải luôn có tấm lòng yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ, cầu thay và đồng công với các anh chị em trong Chúa nếu họ bị khó khăn hoặc bị đau yếu bệnh tật.

Lạy thưa Cha, con xin cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu ở bài học này. Qua bài học, này con hiểu rằng tình yêu trong Chúa là một tình yêu luôn hi sinh cho người mình yêu. Nguyện xin Cha ban cho chúng con luôn có tấm lòng yêu thương, đồng công, nâng đỡ nhau trong mọi việc, trong mọi hoàn cảnh. Luôn vì Chúa, vì anh chị em cùng đức tin của mình mà hết lòng phục vụ. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Christ Jesus.
Kim Loan
22/10/2023


Huỳnh Christian Anh
23/10/2023 17:59

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì mọi phước lành Ngài tuôn đổ trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sức khỏe, con cảm tạ ơn Cha đã cho bé Lê Vi ngoan để con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình.

Thưa Cha! Sau khi con đã đọc và nghe bài giảng của người chăn về Phi-líp 2: 25-30, con hiểu hơn về tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với con dân Chúa, không chỉ đối với con dân Chúa trong thời đại ông đang sống mà con hiểu rằng tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô còn bao trùm cả con dân Chúa ở các thời đại trong đó có thời đại con đang sống đây. 

Thưa Cha! Con hiểu tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô đối cùng con dân Chúa cũng chính là tình yêu của Đấng Christ được phản chiếu qua Phao-lô. Trong thời điểm hiện tại, Hội Thánh Chúa tại Phi-líp là Hội Thánh duy nhất hết lòng yêu thương, vâng lời và tiếp trợ Phao-lô về nhu cầu vật chất. Họ còn cử Ép-ba-phô-đích đến Rô-ma, thay con dân Chúa tại Phi-líp chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ Phao-lô. Con dân Chúa tại Phi-líp đã đồng công với Sứ Đồ Phao-lô bằng nhiều cách.Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô đặc biệt yêu thương sâu sắc con dân Chúa tại Phi-líp.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Sau một thời gian ở cạnh chăm sóc và giúp sức cho Sứ Đồ Phao-lô, Ép-ba-phô-đích được Phao-lô gọi là người anh em cùng Cha, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với ông. Bởi vì Ép-ba-phô-đích có cùng đức tin với Phao-lô. Ngoài chăm sóc sức khỏe cũng như những nhu cầu trong cuộc sống của Phao-lô, Ép-ba-phô-đích còn đồng công với Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành. Và cũng cùng Phao-lô chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh, tức là cùng với Phao-lô cầu nguyện, rao giảng Tin Lành và đối diện với mọi nghịch cảnh. Việc Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng cũng là có thể là vì sự tấn công của Sa-tan.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Sứ Đồ Phao-lô muốn gửi Ép-ba-phô-đích về thành Phi-líp để gặp lại con dân Chúa tại Phi-líp bởi sự thương nhớ anh chị em tại Phi-líp. Ép-ba-phô-đích cũng nặng lòng, tức là không yên lòng khi biết con dân Chúa tại Phi-líp lo lắng cho ông khi hay tin ông bị bệnh.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Sứ Đồ Phao-lô tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã thương xót Ép-ba-phô-đích và cũng thương xót ông nữa. Nếu Thiên Chúa để cho Ép-ba-phô-đích chết đi thì Sứ Đồ Phao-lô sẽ đau buồn càng hơn.

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Sứ Đồ Phao-lô mong muốn đem lại niềm vui cho con dân Chúa tại Phi-líp khi con dân Chúa gặp lại Ép-ba-phô-đích. Vì vậy, ông đã gửi Ép-ba-phô-đích đi gấp để Ép-ba-phô-đích về lại Phi-líp. Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng niềm vui của con dân Chúa sẽ làm cho ông bớt đau buồn.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Phi-líp hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón Ép-ba-phô-đích trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy. Sở dĩ Sứ Đồ Phao-lô mong muốn con dân Chúa tại Phi-líp đối xử với Ép-ba-phô-đích như điều ông căn dặn là vì Ép-ba-phô-đích đã hoàn thành xuất sắc công việc của một người được đề cử đi chăm sóc Phao-lô và đồng công với ông trong việc truyền giáo. Ép-ba-phô-đích đã thể hiện tình yêu thương, sự tận tâm, tận hiến cho công việc nhà Chúa mà bệnh gần chết. 

Thưa Cha! Bài học hôm nay cho con thấy được tình yêu của Đấng Christ được phản chiếu một cách rõ nét qua Sứ Đồ Phao-lô, Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích. Con hiểu rằng, chỉ khi một người yêu Chúa trên hết mọi sự thì người đó tự nhiên biết yêu thương anh chị em cùng Cha của mình và sẵn sàng hi sinh tất cả vì Chúa vì anh chị em cùng Cha. 

Thưa Cha! Tinh thần hiệp một của con dân Chúa tại Phi-líp với người chăn dắt mình là Sứ Đồ Phao-lô thật đáng quý, đáng để con dân Chúa chúng con học theo. Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con tại mỗi địa phương cũng cần học theo con dân Chúa tại Phi-líp đồng công, giúp sức với người chăn trong việc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Đồng thời con dân Chúa chúng con cần trung tín trong sự dâng hiến, tiếp trợ về vật chất để người chăn của chúng con không phải lo kiếm sống mà chuyên tâm vào công việc rao giảng Tin Lành và dạy dỗ, dẫn dắt chúng con bằng lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Chúa! Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hiểu bài học này đến đây. Con cầu xin Chúa giúp con làm được như những gì mình đã học. Xin Chúa giúp con luôn biết nhớ ơn Chúa, nhớ ơn người chăn, nhớ ơn anh chị em cùng Cha của con về tất cả mọi điều Chúa, người chăn và anh chị em đã làm ơn cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Huynh Christian Anh
23/10/2023


Nguyễn Xuân Bắc
24/10/2023 05:45

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 2:25-30

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng thật với tấm lòng hầu việc Chúa của con dân Chúa, mà sẵn sàng hy sinh chịu khổ, chăm sóc cho nhau, quan tâm đến nhau, không ngại khó khăn. Sứ Đồ Phao-lô cũng nhận thấy tấm lòng đó của Ép-ba-phô-đích là người anh em cùng Cha, đã được Hội Thánh ở tại Phi-líp gửi đến để giúp đỡ ông. Ép-ba-phô-đích đi đã lâu nến đã nhớ đến anh chị em cùng Cha của mình ở tại quê nhà, và ông cũng đã nặng lòng vì các anh chị em quan tâm đến sự lâm bệnh của mình.

Thưa Cha, Hội Thánh của Đấng Christ là những chi thể của một thân, nên có sự gắn kết thật sâu đậm với nhau, quan tâm, chăm sóc, yêu thương, thương nhớ đến nhau, khi một người bị đau bệnh hay hoạn nạn là sự đau buồn chung cho tất cả con dân Chúa. Thật là một tình yêu trong lạ lùng trong Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, qua sự tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô và tấm lòng hy sinh của con dân Chúa cho các anh chị em của mình thật là đáng quý. Trên hết là tấm lòng yêu Chúa của con dân Chúa, sống theo Lời của Chúa và qua đó tình yêu của Ngài được lan toả ra trước nhất là trong Hội Thánh, sau đó là đến những người ngoại cũng nhìn thấy được tình yêu của Ngài qua nếp sống của con dân Chúa đối với nhau.

Nguyện Lời của Ngài luôn ở trong con, qua nếp sống của con dân Chúa mà con được học hỏi, và luôn noi theo một nếp sống đẹp lòng Chúa, trong sự phục vụ các anh chị em cùng Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
24/10/2023


Trần Hữu Tường
24/10/2023 06:56

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, được bổ sức lại. Giờ này, Ngài ban cho con được cơ hội đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy được tấm gương hầu việc Chúa tận tụy của Ép-ba-phô-đích. Ông được Hội Thánh tại Phi-líp tín nhiệm để gửi ông đến chăm sóc cho Phao-lô. Khi ông sống với Phao-lô thì ông cũng được Phao-lô làm chứng tốt về ông. Ông sống quên mình vì công việc của Đấng Christ.

Thưa Cha, nhìn vào tấm gương của Ép-ba-phô-đích con có cơ hội xét lại bản thân mình, xem con có được anh chị em trong Hội Thánh tín nhiệm để cử con làm việc gì không, con có tận tụy, quên mình để hoàn thành những công việc của Đấng Christ hay không.

Thưa Cha, thời gian qua con thấy mình cũng đã cố gắng trong việc mà Chúa giao phó nhưng con thấy mình vẫn chưa được tận tụy và quên mình để làm tròn bổn phận Ngài giao phó. Con thấy mình cần cố gắng hơn nữa để sống tận tụy và quên mình trong những công việc mà Chúa giao để con học theo những tấm gương hết lòng, hết sức hầu việc Chúa như Ép-ba-phô-đích và Sứ Đồ Phao-lô.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con  bài học trên đây. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con hết lòng, hết sức mà tận tụy, sống quên mình vì các công việc của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
24/10/2023


Nguyễn Thị Thúy My
24/10/2023 17:26

Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, con cảm tạ ơn Ngài.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 2:25-30 như sau:

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.
27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.
29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Thưa Cha, từ câu 25-30: Con hiểu rằng, tình yêu của Phao-lô dành cho con dân Chúa tại thành Phi-líp và tình yêu của con dân Chúa tại thành Phi-líp dành cho ông, đã nói lên sự yêu thương, khắn khít, hiệp một với nhau trong Đấng Christ. Trong đó, có Ép-ba-phô-đích là người đã tận tụy, chăm sóc Phao-lô trong lúc ông bị tù và cũng là người đồng cam cộng khổ với ông trong linh vụ.

Con dân Chúa tại thành Phi-líp đã nhìn biết tấm lòng của Ép-ba-phô-đích dành cho Chúa và với các anh chị em cùng Cha, họ đã vui mừng về nếp sống của ông. Vì thế, mà họ đã chọn ông làm ủy viên của họ, để gửi đến chăm sóc, giúp đỡ Phao-lô, và qua sự công nhận của Phao-lô về nếp sống của Ép-ba-phô-đích, thì Hội Thánh tại Phi-líp càng vui mừng hơn về Ép-ba-phô-đích.

Tấm lòng của Phao-lô đối với Chúa và đối với con dân Chúa là những người đồng cam, cộng khổ với ông trong linh vụ đã chiếu sáng sự vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa, cũng là tấm gương nổi bật cho con dân Chúa ngày nay noi theo.

Qua đó, con thấy được rằng, sự hy sinh của người chăn và các trưởng lão trong Hội Thánh dành cho con dân Chúa thật to lớn, con cũng thấu hiểu được nỗi lao nhọc, và sự quan tâm, lo lắng cho con dân Chúa của người chăn và trưởng lão. Thưa Cha, con cũng hiểu rằng, điều Chúa muốn ở mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là ai nấy luôn có tấm lòng yêu thương, hy sinh cho nhau, tận tụy, quên mình trong sự hầu việc Chúa và luôn có tinh thần phục vụ lẫn nhau. Vui mừng khi thấy đức tin của anh chị em cùng Cha của mình được tăng trưởng, và kính trọng những người có thẩm quyền mà Chúa đã đặt để, xem mỗi một lời của họ nói ra như lời của Chúa để dạy dỗ, nhắc nhở, quở trách mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con cũng luôn có sự hiệp một với các anh chị em cùng Cha, hết lòng trong công việc nhà Ngài để cùng nhau gây dựng Hội Thánh của Ngài trong những ngày tháng sau cùng này. A-men

Trong ân điển của Đức Chúa Jeusus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
24/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
25/10/2023 18:59

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài đã phán bảo con rằng: Con hãy cầu nguyện cho Giê-ru-sa-lem để Chúa ban phước cho con. Con hiểu rằng, bổn phận của con dân Chúa là cầu thay và khẩn xin cho mọi người, trong mọi lúc và mọi nơi. Nhưng Chúa có phán dạy đặc biệt về sự cầu thay cho Giê-ru-sa-lem: "Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem! Bất cứ ai yêu ngươi sẽ được thịnh vượng. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thịnh vượng trong các cung ngươi! Vì cớ anh em ta và bạn bè ta, ta nói rằng: Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi! Bởi vì nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa chúng ta, ta sẽ cầu phước cho ngươi." (Thi Thiên 122:6-9).

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ, con tạ ơn Ngài đã nhắc nhở con. Hôm nay, con xin cầu sự hòa bình cho Giê-ru-sa-lem: Cầu xin Đức Chúa Trời ban sự bình an cho Giê-ru-sa-lem. Cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn con dân của Ngài trong cơn hoạn nạn, chiến tranh đang xảy ra trên đất nước I-sơ-ra-ên, trong những ngày cuối cùng này. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:25-30, là các lời tiếp tục nói về tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa.

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.

Câu 25: Con hiểu rằng, khi nghe tin Sứ Đồ Phao-lô bị tù tại thành Rô-ma thì Hội Thánh tại Phi-líp đã cử Ép-ba-phô-đích đến để chăm sóc Phao-lô. Ép-ba-phô-đích được Sứ Đồ Phao-lô xác nhận là người cùng một đức tin trong Đấng Christ như ông, cùng chiến đấu trong thuộc linh với ông, cùng dự phần trong việc rao giảng Tin Lành với ông. Qua lời xác nhận của Phao-lô con hiểu rằng, Hội Thánh tại Phi-líp đã chọn ra một người hết lòng tin kính Chúa để chăm sóc cho Phao-lô. Và Ép-ba-phô-đích đã làm tròn bổn phận được Hội Thánh giao phó.

26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Câu 26: Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích thương nhớ con dân Chúa tại Phi-líp vì ông đã xa cách họ gần hai năm, để thay cho Hội Thánh tại Phi-líp trong công việc chăm sóc Sứ Đồ Phao-lô. Chẳng những vậy, ông còn hiệp sức với Phao-lô trong linh vụ rao giảng Tin Lành. Ép-ba-phô-đích cảm thấy nặng lòng khi nghĩ đến việc con dân Chúa tại Phi-líp quan tâm, lo lắng về sự đau ốm của ông.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.

Câu 27: Con hiểu rằng, khi Ép-ba-phô-đích bị bệnh thì bản thân ông đã cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Chắc chắn Phao-lô cũng có lời cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho ông. Nhưng vì một lý do nào đó mà Chúa đã để cho Ép-ba-phô-đích bị bệnh nặng đến nỗi gần chết. Có thể đây là sự tấn công do Sa-tan gây ra, như nó đã làm với Gióp, và Chúa đã cho phép xảy ra để Ép-ba-phô-đích cùng dự phần trong sự chiến đấu thuộc linh với Phao-lô. Cuối cùng thì Ép-ba-phô-đích cũng được chữa lành. Chúa đã ban cho ông có thêm cơ hội được sống để hầu việc Ngài trong thân thể xác thịt. Đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho Ép-ba-phô-đích. Nhưng Phao-lô nhận ra, sự Ép-ba-phô-đích được chữa lành cũng là sự Đức Chúa Trời thương xót Phao-lô. Vì Ngài không muốn ông quá đau buồn.

28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Câu 28: Con hiểu rằng, dù Sứ Đồ Phao-lô đã định gửi Ti-mô-thê đi để Ti-mô-thê có cơ hội giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh tại Phi-líp. Nhưng ông nhớ đến hoàn cảnh của Ép-ba-phô-đích nên ông lại gửi Ép-ba-phô-đích đi. Như vậy, Hội Thánh tại Phi-líp sẽ được mừng rỡ vì gặp lại Ép-ba-phô-đích mà Ép-ba-phô-đích cũng mừng rỡ vì được gặp lại con dân Chúa tại Phi-líp. Sự mừng rỡ của con dân Chúa sẽ khiến cho Phao-lô bớt đi nỗi đau buồn.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;

Câu 29: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Phi-líp hãy vui mừng tiếp đón Ép-ba-phô-đích, vì Ép-ba-phô-đích đã làm tròn nhiệm vụ Hội Thánh giao phó. Sự công nhận của Sứ Đồ Phao-lô về sự phục vụ tốt đẹp của Ép-ba-phô-đích khiến cho Hội Thánh tại Phi-líp càng vui mừng hơn về Ép-ba-phô-đích. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Phi-líp hãy tỏ lòng tôn kính đối với những người trung tín, hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em trong Chúa, như Ép-ba-phô-đích.

30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Câu 30: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô làm chứng cho Ép-ba-phô-đích về nếp sống tận hiến của ông. Dù bị đau ốm gần chết nhưng Ép-ba-phô-đích vẫn gắng sức, liều mình làm tròn nhiệm vụ Hội Thánh tại Phi-líp đã giao phó cho ông. Cho dù Hội Thánh tại Phi-líp có thiếu sót trong sự phục vụ Phao-lô thì sự tận tụy phục vụ của Ép-ba-phô-đích đã bù lại những sự thiếu sót đó.

Lạy Cha, ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại đã rất gần. Nguyện rằng, con dân Ngài hết lòng cùng nhau dự phần trong các linh vụ rao giảng Tin Lành, chiếu sáng tình yêu của Thiên Chúa khắp thế gian, để cho nhiều người được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla


Huỳnh Christian Timothy
25/10/2023 19:01

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 2:25-30 Tấm Lòng của Phao-lô Đối Với Con Dân Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, cuộc chiến tại I-sơ-ra-ên vẫn ngày càng thêm nghiêm trọng. I-sơ-ra-ên vẫn liên tục dội bom vào Dải Gaza. Trong khi đó, các lực lượng khủng bố Hồi Giáo tại Gaza, West Bank, Lebanon, Yemen, và Syria vẫn tiếp tục bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên. I-sơ-ra-ên đang ở trong tình trạng tứ bề thọ địch. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ khiến cho con số thương vong trong dân I-sơ-ra-ên sẽ lên cao hơn bao giờ hết. Nhất là khi I-sơ-ra-ên tiến quân vào lãnh thổ Gaza và khi Syria dùng đầu đạn hóa học. Con xin dâng lời cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên: Xin Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên thương xót, ban sự bình an cho Giê-ru-sa-lem. Xin Cha giúp cho dân I-sơ-ra-ên và những người cai trị họ biết hoàn toàn trông cậy nơi Ngài. Xin Cha làm thành thánh ý của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc thù nghịch họ. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 2:25-30, như sau:

25 Nhưng tôi nghĩ là cần phải gửi Ép-ba-phô-đích, người anh em cùng Cha của tôi, bạn cùng làm việc, và là người lính cùng chiến trận với tôi, đến với các anh chị em. Anh ấy cũng là ủy viên của các anh chị em, phục vụ mọi nhu cầu của tôi.
26 Vì anh ấy thương nhớ hết thảy các anh chị em, và đã nặng lòng, vì các anh chị em nghe tin anh ấy bị bệnh.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, rất có thể Phao-lô đã gửi Ép-ba-phô-đích đi trước Ti-mô-thê. Trong khi Ti-mô-thê còn chờ kết quả việc ra tòa của Phao-lô thì Ép-ba-phô-đích đã mang theo thư Phi-líp lên đường, về lại Phi-líp trước. Theo sử liệu của Hội Thánh thì Ép-ba-phô-đích là người giúp Phao-lô viết thư Phi-líp. Nghĩa là Phao-lô đọc cho Ép-ba-phô-đích ghi chép. Có lẽ, khi Phao-lô đọc đến những lời này cho Ép-ba-phô-đích viết thì Ép-ba-phô-đích rất là cảm xúc. Vì sự tận tụy phục vụ của ông được Phao-lô đánh giá cao. Chắc chắn những lời này đã an ủi Ép-ba-phô-đích nhiều. Trong thực tế, đây không phải chỉ là lời nhận định của Phao-lô mà còn chính là lời Đức Thánh Linh phán về Ép-ba-phô-đích, qua Phao-lô. Anh em cùng Cha là người cùng ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời tái sinh và ban cho quyền làm con nuôi của Ngài. Bạn cùng làm việc là người cùng dự phần trong mọi việc làm. Rất có thể ngoài việc cùng rao giảng Tin Lành thì Ép-ba-phô-đích cũng phụ giúp Phao-lô trong việc may, vá lều trại để kiếm sống. Người lính cùng chiến trận là người cùng chiến đấu trên mặt trận thuộc linh, trước mọi sự tấn công của ma quỷ. Ủy viên là người được giao phó làm một công việc gì. Hội Thánh tại Phi-líp đã giao cho Ép-ba-phô-đích thay cho Hội Thánh làm công việc chăm sóc Phao-lô, trong khi Phao-lô bị tù.

27 Tuy anh ấy bị bệnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, và chẳng những anh ấy mà thôi, cả đến tôi nữa, để tôi khỏi đau buồn càng thêm đau buồn.
28 Vậy, tôi đã gửi anh ấy đi gấp, để khi các anh chị em gặp lại anh ấy thì các anh chị em được mừng rỡ, và tôi cũng bớt đau buồn.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã cho phép Ép-ba-phô-đích bị bệnh đến gần chết. Điều đó có nghĩa là, khi Ép-ba-phô-đích bị bệnh thì lời cầu nguyện của bản thân, của Phao-lô, của Hội Thánh tại Rô-ma, và có thể có lời cầu nguyện của con dân Chúa tại Phi-líp nữa, vẫn không khiến ông được lành bệnh. Bệnh cứ nặng dần cho tới khi ông sắp chết thì được Chúa chữa lành. Phao-lô gọi đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho Ép-ba-phô-đích và cho cả Phao-lô. Vì Đức Chúa Trời đã cho Ép-ba-phô-đích có thêm cơ hội phụng sự Ngài trong thế gian, và không để cho Phao-lô phải chịu nỗi đau buồn về sự qua đời của Ép-ba-phô-đích. Phao-lô quyết định gửi Ép-ba-phô-đích về lại Phi-líp gấp để Hội Thánh tại Phi-líp và Ép-ba-phô-đích sớm gặp lại nhau. Đó sẽ là sự vui mừng cho cả hai bên và cho cả Phao-lô. Vì khi con dân Chúa được vui mừng thì Phao-lô cũng vui mừng. Sự vui mừng đó làm vơi đi những sầu khổ mà cuộc đời gây ra cho những ai thuộc về Chúa và phụng sự Chúa như Phao-lô.

29 Vậy, hãy vui mừng trọn vẹn mà tiếp đón anh ấy trong Chúa, và hãy tôn kính những người như vậy;
30 Bởi vì công việc của Đấng Christ mà anh ấy đã gần chết, không quan tâm đến sự sống của mình, để bù lại những gì thiếu sót trong sự phục vụ của các anh chị em đối với tôi.

Câu 29 và 30: Con hiểu rằng, Ép-ba-phô-đích xứng đáng được Hội Thánh tại Phi-líp đón mừng, vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ do Hội Thánh giao phó. Sự vui mừng của Hội Thánh tại Phi-líp là trọn vẹn vì những lời chứng tốt của Phao-lô về Ép-ba-phô-đích. Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Phi-líp cũng hãy tôn kính những người tận tâm phụng sự Chúa và phục vụ con dân Chúa như Ép-ba-phô-đích. Một lần nữa, Phao-lô ca ngợi lòng tận hiến của Ép-ba-phô-đích. Chính sự hết lòng phục vụ của Ép-ba-phô-đích đã khiến cho Hội Thánh tại Phi-líp không có sự thiếu sót nào trong sự phục vụ Phao-lô, sứ đồ của Chúa đã đem sự cứu rỗi của Chúa đến cho họ và cũng là người chăn dắt họ. Một người bị bệnh gần chết mà vẫn tận tụy với bổn phận như Ép-ba-phô-đích thật đáng cho con dân Chúa trong mọi thời đại noi theo.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài có tấm lòng tận hiến trong sự phụng sự Thiên Chúa và phục vụ lẫn nhau như Ép-ba-phô-đích. Xin Cha giúp cho chúng con dù trong nghịch cảnh hay khi đau yếu, tật bệnh mà chưa được sự giải cứu, chữa lành thì cũng vẫn trung tín làm tròn bổn phận của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ