Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Hôm nay, ngày 16/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-líp 3:7-11.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Những gì được xem là có lợi đối với Phao-lô nhưng ông lại xem như sự lỗ (câu 7)?
2. "Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus" là gì (câu 8)?
3. Tại sao sự một người được tìm thấy là công chính trong Đấng Christ là "sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin" (câu 9)?
4. Thế nào là thông công trong sự thương khó của Đấng Christ (câu 10)?
5. Có phải thông công trong sự thương khó của anh chị em cùng đức tin cũng là thông công trong sự thương khó của Đấng Christ?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có sự hiểu biết về Đấng Christ như thế nào? Làm sao để có thể hiểu biết Ngài cách siêu việt?
2. Bạn có thông công với Đấng Christ trong sự thương khó của Ngài không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-lip-3_1-11/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
16/10/2023 16:12

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, Ngài là Chúa là Chủ của con, của gia đình con, là nguồn của mọi sự trông mong, nguồn của mọi sự phước hạnh cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con mọi sự dư dật, thỏa vui, một gia đình hạnh phúc và đầy tình yêu thương, một Hội Thánh để con được sự nâng đỡ, gây dựng, ban cho con người chăn hết lòng yêu thương con dân Chúa, hiểu biết Lời Ngài để dạy dỗ, chăm sóc thuộc linh cho con, để con được khích lệ, học hỏi Lời Chúa và tăng trưởng trong đức tin luôn luôn. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con cơ hội, phương tiện để con được thuận lợi trong việc học Lời của Chúa, suy ngẫm Lẽ Thật, qua đó con nhận được sự hiện diện và tương giao sống động, mật thiết với Ngài qua đời sống con. Sau đây, con xin nêu sự hiểu của con qua phân đoạn Phi-líp 3:7-11.

Câu 7:
7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đề cập đến những lợi ích trước kia trong cuộc sống của mình như ông là một người Do-thái, được hưởng những đặc quyền nhất định của công dân gốc Do-thái; ông cũng là một người Pha-ri-si, lại là một lãnh đạo tôn giáo được tôn trọng và có chức bậc cao; ông cũng là người có trình độ học vấn cao, có nhiều sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp. Đó là những điều mà trước khi biết đến Đấng Christ, với con mắt của thế gian và với đời sống lúc ông chưa biết đến Lẽ Thật thì xem như là lợi. Nhưng những lợi ích đó với ông lúc này là vô giá trị, là sự lỗ so với việc được biết đến Đấng Hằng Sống là Chúa Jesus Christ. Qua đây, con biết mọi sự con có trong thế gian này cũng chỉ là tạm thời, là sự lỗ đối với ân điển cứu chuộc của Chúa để con biết dùng mọi sự Chúa ban theo thánh ý Chúa mà không theo ý riêng con.

Câu 8:
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Tiếp theo câu 7 trên, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nói: “Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ" - có nghĩa là ông đang mở rộng tuyên bố về sự lời và sự lỗ của mình ở trên. Ông không chỉ coi những lợi ích cá nhân của mình là vô giá trị, mà còn coi tất cả mọi thứ trong thế giới này là vô giá trị, kể chúng như phân. Sứ Đồ Phao-lô đề cập sự hiểu biết sâu sắc về Chúa Jesus là một Đấng Cứu Thế, Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật, Đấng đã hy sinh chính mình để cứu chuộc nhân loại ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi, ban ân điển và Tin Lành Cứu Rỗi cho muôn dân, chỉ cần một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì đều nhận được sự cứu rỗi. Vì sự hiểu biết siêu việt về Chúa Jesus mà ông sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ trong thế giới này, kể cả những thứ mà ông từng coi là có giá trị, để được hiểu biết về Ngài và để đạt được Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 9:
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nêu tâm tình của bản thân về mục tiêu cuối cùng của ông là được hiểu biết Chúa Jesus một cách trọn vẹn. Một lần nữa, ông cũng khẳng định rằng, ông không thể được cứu bởi những việc làm của mình. Ông chỉ có thể được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, được ban cho qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus, và nhờ đức tin nơi Đấng Christ mà ông được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Câu 10-11:
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Con hiểu Sứ Đồ Phao-lô mong muốn có sự hiểu biết sâu sắc về Chúa Jesus, đó là khao khát chính đáng của một người hết lòng, tận hiến cho việc rao giảng Tin Lành và được chính Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ, rao giảng ân điển cứu chuộc cho dân ngoại. Sự đến thế gian, sự sống, sự chết, sự sống lại và sự ban ân điển cứu rỗi cũng như sự thông công trong sự thương khó của Đấng Christ đều là sự hiểu biết sâu nhiệm mà Sứ Đồ Phao-lô nhận được từ Chúa. Sứ Đồ Phao-lô cũng bày tỏ mong muốn được hy sinh bản thân mình để cứu người khác qua việc rao giảng Tin Lành của mình như chính Chúa Jesus đã hy sinh bản thân mình vì nhân loại, để ông nhận được sự sống lại với Chúa Jesus trong sự vinh hiển. Qua đây, con hiểu được trong sâu thẳm tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô về một ước muốn mãnh liệt được tận hiến cả cuộc đời, thậm chí hy sinh cả mạng sống mình để đạt cho được Đức Chúa Jesus cũng như khao khát được trở nên giống Đấng Christ trong đời sống mình bằng mọi giá.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, nguyện xin Chúa tha thứ cho con mỗi khi con xem điều gì, vật gì từ đời sống con là giá trị hơn Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con có cùng tâm tình với Sứ Đồ Phao-lô trong việc xem mọi thứ trong thế gian này là vô giá trị so với việc được biết Chúa Jesus, xem ân điển cứu chuộc và Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài là tài sản vô giá, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu, vô giá trị trong đời sống con. Nguyện xin Chúa giúp con ngày càng giống Đức Chúa Jesus vì Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất của thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải


Đặng Thái Học
16/10/2023 16:16

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ 

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Phi-líp 3:7-11 - Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ.

Con xin dâng trình lên Chúa những điều con học được trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay:

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Lời tâm tình của Phao-lô đem lại lợi ích thiết thực cho chúng con về sự giữ trọn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, bỏ qua những gì đối với mình là có lợi, xem như sự hư không, vì nếu chúng con được thu thập cả thế gian mà mất linh hồn, xa cách Chúa thì chẳng có ích lợi gì (Ma-thi-ơ 16:26). Trong những ngày sống tạm nơi thế gian mờ tối, chóng qua, chịu biết bao cám dỗ, thử thách, chúng con luôn phải tỉnh thức, lựa chọn sống theo tình yêu thương, sự công chính, thánh khiết của Thiên Chúa, chiếu sáng vinh quang của Ngài qua nếp sống hằng ngày của mình, xem thường những gì thuộc về đời này, trung tín trong đức tin trên bước đường theo Ngài.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Thật vậy, Phao-lô xem mọi sự, như danh tiếng, quyền thế, tri thức, tiền bạc... là mọi sự ông đang có vào thời đó như là sự lỗ, vì sự hiểu biết sâu nhiệm về Đấng Christ, Ngài là Chủ của ông trong mọi sự. Phao-lô vì Chúa mà sống trọn vẹn cho Ngài trong mục vụ rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh, chịu bỏ đi mọi sự thuộc về thế gian, tránh xa những sự ấy, coi chúng như phân, để ông được Đấng Christ, và được tìm thấy trong tình yêu của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thông công của Đức Thánh Linh, không phải bởi có sự công chính của ông làm ra theo luật pháp, nhưng sự công chính  bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, tin vào quyền năng của Chúa biến đổi đời sống tâm linh ông, là những điều Đức Chúa Trời làm ra cho những ai tin nhận trong Đức Chúa Jesus Christ. Để Phao-lô được biết Ngài, quyền phép của Ngài sau khi Ngài sống lại, và giữ sự thông công trong sự thương khó của Ngài, cảm nhận sự chịu khổ của Đấng Christ đã vì ông, sẵn sàng chịu khổ trong mọi hoàn cảnh trên đường thập tự giá với Chúa, sao cho ông được đến sự sống lại từ trong kẻ chết, như thân thể Đấng Christ đã chịu chết và sống lại từ trong kẻ chết, cho ông được sống đời đời nơi Vương Quốc vinh quang cùng Thiên Chúa.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con học theo tình yêu tận hiến của Phao-lô đối với Đấng Christ, cho con được hiểu biết sâu nhiệm về Đấng Christ, qua sự học, suy ngẫm Thánh Kinh, và luôn được thông công với Đấng Christ trong sự thương khó của Ngài, sẵn sàng chịu khổ vì cớ danh Ngài cho đến cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học
16/10/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
16/10/2023 21:08

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con thì giờ này được đọc, suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài làm linh hồn con tươi mát, thỏa vui. Con cảm tạ ơn Ngài!

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Con hiểu rằng:

1. Hết thảy mọi điều mà Phao-lô có trong xác thịt mà ông đã liệt kê trong những câu trước, dầu là có lợi với ông, nhưng khi ông gặp Chúa trên đời sống mình, thì ông xem mọi điều đó như sự lỗ. Chẳng những vậy, mà ông cũng xem hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì đối với ông, từ khi được Đức Chúa Jesus Christ mạc khải cho ông về chính Ngài thì sự hiểu biết về Chúa, đối với ông là điều đáng giá nhất. Con hiểu sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus là hiểu về chương trình cứu rỗi của Ngài, hiểu về sự nhập thế, hy sinh, chuộc tội của Ngài. Con hiểu vì sự hiểu biết ấy về Chúa mà Phao-lô gặp Chúa trên đời sống cá nhân mình, bị bắt phục và ông tin nhận Ngài, gọi Ngài là "Chúa của tôi". Bởi ông thật sự tin nhận Chúa bằng thần trí của mình nên ông đã vì Chúa mà chịu bỏ mọi sự. Con hiểu bỏ mọi sự không chỉ là những điều đáng giá, có lợi, mà còn bỏ luôn cả con người cũ xấu xa, bỏ luôn cả những tội lỗi ô uế.

2. Hết thảy mọi sự ông từ bỏ và kể chúng như phân là thứ không giá trị, đem bỏ đi, cần tránh xa. Ông bỏ hết vì ông biết chúng chẳng đáng giá so với Đấng Christ, Cứu Chúa của ông. Ông muốn bỏ hết mọi sự để có được Chúa và được ở trong Ngài. Ông ý thức rằng, ông được ở trong Chúa không phải bởi vì ông công chính, không phải vì ông vâng giữ điều răn luật pháp Chúa mà xứng đáng. Nhưng ông biết mình được xưng công chính là vì ông tin rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi cho ông qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

3. Con hiểu, bởi đức tin nơi Chúa và tấm lòng ăn năn từ bỏ mọi sự để theo Chúa mà ông được biết Chúa. Con hiểu rằng, không phải Phao-lô lúc đó mới được nghe biết về Chúa bằng lỗ tai thuộc thể, nhưng là trong tâm thần nhận biết Chúa và được nối liền mối tương giao với Chúa. Qua bài giảng của người chăn con biết rằng, ông cũng biết quyền phép sự sống lại của Chúa, tức là kinh nghiệm năng lực phục sinh của Đấng Christ trong tâm thần và linh hồn. Con hiểu rằng, kể từ giây phút ông biết Chúa thì ông kinh nghiệm được điều đó. Phao-lô cũng biết về sự thương khó của Chúa, tức là cảm nhận được nỗi đau, sự hy sinh và tình yêu của Ngài dành cho mình khi Ngài chịu chết trên thập tự. Con hiểu chính vì ông biết Chúa như vậy, nên sự hiểu biết về Chúa đã làm cho ông nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, nghĩa là mỗi ngày sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Để sao cho nếp sống mình là vì Chúa, là vì sự sống lại đời đời phước hạnh bên Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, chỉ khi nào một người hoàn toàn từ bỏ con người cũ xấu xa, hoàn toàn hạ mình đầu phục Chúa, tin cậy nơi Ngài thì người ấy sẽ được hiểu biết về Chúa cách siêu việt. Con học được rằng, người thật yêu Chúa và xem Chúa là đáng giá hơn mọi sự thì không chỉ cầu nguyện xin Chúa ban cho mình sự hiểu biết về Ngài không thôi, mà còn có hành động cụ thể là gớm ghét tội, sợ phạm tội, hết lòng tìm kiếm Chúa, ăn nuốt Lời Chúa, thực hành Lời Chúa dạy vào trong đời sống.

2. Con cảm tạ Chúa về tấm gương của Phao-lô, về tình yêu tận hiến của ông đối với Đấng Christ. Con học được rằng, khi mình càng thêm lên sự hiểu biết về Chúa, thì đức tin càng thêm lên, sẽ tự nhiên không còn những vướng bận thuộc về xác thịt.

3. Con học được rằng, thật một người không phải chỉ biết Chúa qua đôi tai thuộc thể, nhưng là biết Chúa bằng thần trí, gặp Chúa trên đời sống mình thì mới kinh nghiệm được sự tái sinh, được dựng nên mới trong Chúa. Đồng thời cũng cảm biết sự thương khó của Chúa dành cho mình là như thể nào thì mới biết ơn Chúa mà sống cho Chúa, chết cho Chúa được.

Kính lạy Chúa, nguyện xin Ngài cho con ghi nhớ tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, về tình yêu tận hiến của ông đối với Chúa, để con noi theo. Nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng yêu kính Chúa, để đời sống con sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/10/2023


Nguyễn Thị Mơ
16/10/2023 21:27

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài chẳng đãi chúng con như tôi tớ, nhưng Ngài xem chúng con như bạn hữu và tỏ cho chúng con biết những điều Ngài sẽ làm đối với thế gian này, Ngài khiến chúng con tỉnh thức canh chừng như Lời Ngài dạy bảo, để mỗi ngày chúng con cậy ơn Ngài mà bày tỏ tình yêu tận hiến như tình yêu tận hiến của Phao-lô đối với Đấng Christ trong bài học.

Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 3:7-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, với xuất thân là người gốc I-sơ-ra-ên có quốc tịch La-mã, không những thế Phao-lô lại là người thuộc phái Pha-ri-si là người tự biệt riêng đời sống mình để phục vụ Thiên Chúa. Cùng với những học vị mà Phao-lô đạt được qua quá trình học tập cùng các giáo sư thời bấy giờ, cộng thêm thành tích sốt sắn bách hại Hội Thánh làm tăng thêm danh tiếng của ông đạt được trong tôn giáo đó là những điều được xem là có lợi cho Phao-lô, tuy vậy ông xem tất cả những sự đó là sự lỗ khi nhận biết Đấng Christ.

Ông xem những gì bản thân mình đạt được cùng với tất cả những gì thuộc thế gian đều trở nên không có giá trị, ông tự để bản thân trở về trạng thái trống không như chưa từng tiếp nhận điều gì, với tấm lòng đã được quăng bỏ và dọn sạch ấy, ông đón nhận sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, hiểu về sự sâu nhiệm vì sao Thiên Chúa thành người, chịu khổ, chịu nhục, chịu chết để cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi trong đó có ông. Phao-lô nhận ra rằng, tất cả những điều đó là vì Chúa yêu ông, hy sinh vì ông và ông thật ý nghĩa đối với Ngài. Ngài muốn ông đáp lại tình yêu của Ngài bằng một đời sống nên thánh và tận hiến trọn vẹn trở thành ánh sáng của thế gian.

Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ mà Phao-lô nhận được còn là sự hiểu biết những lời tiên tri của Đấng Christ về sự trở lại của Ngài để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, sự tận thế, Vương Quốc Ngàn Năm, sự phán xét chung cuộc, và Vương Quốc Đời Đời.

Phao-lô khẳng định, ông được tìm thấy ở trong Chúa không phải do những sự công bình mà ông đạt được qua sự vâng giữ luật pháp nhưng điều đó có được bởi đức tin nơi Đấng Christ, qua đó minh chứng rằng, một người được tìm thấy là công chính trong Đấng Christ là "sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin" bởi vì, không một người nào được tìm thấy ở trong Đấng Christ bởi sự cố gắng trong sức riêng để vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa.

Chính Đức Chúa Trời đã ban sự công chính cho loài người qua sự tha thứ khi người đó biết ăn năn, tin và công nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ cho mình. Chính Đức Chúa Trời xưng những người ấy là công chính vì mọi vi phạm của họ đã được Đức Chúa Trời hình phạt trên thân thể của Đức Chúa Jesus.

Khi đã được ở trong Đấng Christ, Phao-lô kinh nghiệm một đời sống mới sống động trong mối thông công mật thiết với Chúa, trong đó có mối thông công trong những sự thương khó của Đấng Christ qua chính những gì ông đang chịu khổ vì danh Ngài.

Thực tế trong đời sống của con dân Chúa, sự thông công trong sự thương khó của anh chị em cùng đức tin cũng là thông công trong sự thương khó của Đấng Christ. Vì Ngài là đầu Hội Thánh, con dân Chúa trong Hội Thánh là các chi thể của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Qua sự đọc Lời Chúa, nghe chú giải Lời Chúa trong các bài giảng của người chăn và cùng anh chị em cùng đức tin suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày mà con có sự hiểu về Đấng Christ như sau:

Con hiểu rằng, trước khi biết Chúa, bản thân con có cố gắng đến đâu trong những sự thực hành làm những điều được xem như đạo đức hoặc đúng luật pháp của loài người và của Thiên Chúa, con cũng không được tìm thấy trong Đấng Christ, bởi những sự vâng giữ đó chỉ là trên hình thức mà Thiên Chúa là Đấng dò xét trong lòng.

Khi con thật lòng ăn năn và tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Đấng Christ cho mình, con biết rằng Ngài rất yêu con, Ngài đã chọn con ngay từ buổi đầu sáng thế, Ngài muốn con vâng lời và bước đi cách trọn vẹn trong luật pháp để đời sống nên mới của con là minh chứng về tình yêu của Ngài cho những người quanh con.

Ngài muốn con được hưởng mọi lời hứa tốt lành mà Ngài sẵn dành ban cho những kẻ thuộc về Ngài, trong đó có sự Ngài trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, không phải chịu sự khổ nạn trong Kỳ Tận Thế, không phải trải qua sự phán xét và được mãi ở trong tình yêu của Ngài trong Vương Quốc Trời.

Như một người con trưởng thành, lăn lộn ngoài đời kiếm sống, chắt chiu những đồng tiền mà mình khó nhọc kiếm được để dành dụm gửi về thuốc thang cho cha mẹ già, lòng người con khi đó sẽ thấu hiểu phần nào những vất vả khó nhọc mà cha mẹ mình đã trải qua để nuôi mình khôn lớn. Ngày nay, khi con chia sớt cùng anh chị em cùng Cha của con nỗi khó khăn trong cuộc sống của họ, cầu thay khi có anh chị em đang ở trong sự khi bị bách hại, có lòng cảm thông khi họ yếu đuối lâm vấp và lời quở trách khi cần, khi đó con hiểu rằng bản thân đang thông công trong sự thương khó với Đấng Christ.

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài, qua Lời của Ngài con học được tình yêu tận hiến mà Phao-lô đối cùng Đấng Christ. Cầu xin Chúa ban ơn để mỗi ngày tình yêu ấy cứ lớn mãi trong con. Cho con yêu anh chị em cùng Cha của mình và những người lân cận như Ngài đã yêu con.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ở cùng ban ơn và dạy dỗ con.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
 16/10/2023


Hồng Liên
17/10/2023 02:22

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa dành cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Chúa cầm giữ tấm lòng chúng con để chúng con bước theo Chúa cách vững vàng. Xin Chúa che chở và bảo vệ chúng con để mỗi ngày của chúng con đều là tốt đẹp trong Chúa. Nguyện môi miệng chúng con luôn lớn tiếng tôn vinh Ngài, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 3:7-11.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã bỏ lại sau lưng tất cả quyền lực, vinh hoa của thế gian để đi theo Đấng Christ.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô trước kia được rất nhiều người kính sợ vì địa vị của ông thời ấy. Không những ông nắm trong tay quyền hành, mà tài sản của ông có thể đổi lấy bất cứ thứ lợi ích gì ông muốn.

Nhưng, kể từ khi ông nhận biết Chúa, ông nhận ra rằng tất cả những gì ông đang có không thể nào đổi được sự cứu chuộc của Đấng Christ, không thể đổi được sự sống đời đời, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Một sự đầu tư không mang lại lợi nhuận thì đó là lỗ. Vốn liếng ông bỏ ra để đầu tư cho những sự hư không, ông cho đó là sự dại dột.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Phao-lô trước khi tin nhận Chúa được biết đến là một người học biết nhiều, một người có tài lãnh đạo hiếm thấy. Sau khi ông nhận biết Chúa, càng đi với Chúa ông càng nhận ra điều quý giá hơn hết chính là nhận biết Đức Chúa Jesus Christ. Ông biết mục tiêu của ông là bước đi theo Chúa với mục đích là ngày càng trở nên giống Đức Chúa Jesus Christ.

Không phải là ngọc ngà, châu báu; không phải quyền lực, địa vị; không phải là những thành tựu ông đạt được trên thế gian mà là chính Đức Chúa Jesus Christ. Chính Chúa mới là giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời ông.

Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ là sự hiểu biết về ơn cứu rỗi của Ngài. Hiểu về lý do Ngài đến trần gian để gánh tội thay cho các tội nhân và chết trên cây thập tự. Hiểu biết về quyền năng, sự thánh khiết, tình yêu thương nhân loại, sự công chính và sự sống đời đời của Chúa. Vì những đặc tính trên, Phao-lô nhận thấy ông chẳng đáng chi, tri thức của ông quả thật chẳng thể so với Đấng Christ.

Vì thế, ông đã cởi bỏ hết những gì thuộc về đời sống cũ mà mặc vào tấm áo đời sống mới, đời sống theo gương của Đấng Christ. Ông đã biết xác định con đường mà ông phải đi tới, cho nên ông có đáp án cho chính mình ông rằng ông phải làm gì trên bước đường ấy.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;

Luật Pháp của Đức Chúa Trời khiến con dân Ngài không thể trực tiếp đến với Ngài mà phải thông qua các thầy tế lễ, cũng đồng nghĩa với việc mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con dân Chúa bị ngăn cách. Sự kiện Chúa Jesus giáng thế và phục sinh đã gỡ bỏ tấm màn ngăn cách ấy. Con dân Chúa có thể tự do đến với Chúa với mọi nhu cầu, mọi nan đề, mọi nguyện vọng mọi sự khẩn cầu một cách trực tiếp qua Đức Thánh Linh. Mối tương giao giữa Chúa và con dân Ngài được hanh thông và được làm mới lại.

Phao-lô nhắc đến việc làm trọn Luật Pháp, chính là Luật Pháp của Thiên Chúa chứ không phải luật pháp của loài người. Vì Luật Pháp ấy là tiêu biểu cho sự công chính, sự thánh khiết của Thiên Chúa. Một người giữ trọn Mười Điều Răn của Thiên Chúa tức đã làm trọn Luật Pháp, và đó cũng chính là Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô muốn giữ mình cho trọn vẹn Luật Pháp ấy, chẳng những vậy ông còn muốn rao truyền Tin Lành về Đấng Christ mà ông đã nhận được khắp nơi. Ông muốn có nhiều người tiếp nhận Phúc Âm ấy để họ được cứu giống như ông.

Họ kinh nghiệm được Đấng Christ cách riêng tư và bằng lòng gạt đi hết mọi thứ để giữ mối thông công mật thiết với Đấng Christ, được hiệp một với Ngài.

11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Sống vì Chúa và chết cho Chúa là mong muốn duy nhất của Sứ Đồ Phao-lô. Ông đã làm tất cả những gì có thể, hiến dâng cuộc đời ông cho Chúa. Ông đi khắp nơi để rao giảng Lời Chúa, chịu không biết bao nhiêu sự áp bức, bách hại của kẻ cầm quyền và những người chống đối ông. Nhưng những điều này không ngăn được bước chân của ông. Nếu ông có chết thì chết trong thân thể xác thịt nhưng ông sẽ được sống lại trong sự vinh quang đời đời của Thiên Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên


Trần Thị Lan
17/10/2023 22:04

Trần Ngọc Lan: Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Ngài đã cho con một ngày bình an, vui thỏa, phước hạnh. Mỗi ngày trôi qua được học Lời Chúa, con thấy tình yêu Chúa đối với con, càng lúc Chúa càng yêu con hơn. Lời Chúa con hiểu được nhiều hơn. Đầu tiên con viết bài suy ngẫm con cảm thấy áp lực, vì con không hiểu. Nhưng Chúa đã đem con càng lúc cang gần Ngài hơn, con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa đã dạy dỗ, dẫn dắt con từng bước giờ con học Lời Chúa. Cũng như mỗi ngày tâm sự với Cha, con thấy mình có thể lớn lên trong Chúa, và Chúa cho con được sự bình an, không lo buồn, không suy nghĩ chuyện ngoài thế gian nữa, chỉ mong ngày Chúa trở lại, để con thỏa lòng mong đợi. Nguyện Cha gìn giữ con mọi lúc mọi nơi. Xin Cha giúp con hiểu được Lời Ngài ghi chép trong Phi-líp 3:7-11.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với Phao-lô những gì ông có được trong xác thịt trước đây, đem lại lợi danh cho ông trong tổ chức tôn giáo và trong xã hội, là sự lỗ. Bởi vì nếu ông giữ những sự ấy thì ông không thể có được Đấng Christ.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Thưa Cha, sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ, là sự hiểu biết cách sâu nhiệm về sự kiện Thiên Chúa thành người, chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết, để cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ là sự hiểu biết vì tình yêu, sự thánh khiết, sự công chính. Sự hiểu biết về Đấng Christ là sự hiểu biết những lời tiên tri của Ngài sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, sự tận thế, Vương Quốc Ngàn Năm, và sự phán xét chung cuộc, và Vương Quốc Đời Đời.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự tìm thấy trong Đấng Christ là sự tìm thấy tình yêu, và ân điển, sự thông công của Thiên Chúa bởi đức tin vào Tin Lành. Sự công chính của loài người là sự vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa, nhưng sự công chính của loài người không trọn vẹn. Sự công chính ra từ Đức Chúa Trời, là Ngài tha thứ cho sự vi phạm của những ai ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Một người chỉ có thể tin nhận Tin Lành để được sự công chính, ra từ Đức Chúa Trời.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kinh nghiệm một đời sống trong mối thông công mật thiết đối với Chúa, trong đó có mối thông công trong những sự thương khó của Đấng Christ, chính vì thế mà ông đã chịu khổ vì danh Ngài. Sự thông công trong sự thương khó của Ngài đã khiến cho Phao-lô giống như Đấng Christ, không những trong nếp sống mỗi ngày mà còn giống như Ngài trong sự chết của Ngài, tức là chết cho Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trước khi con tin Chúa, bản thân con rất yếu đuối, lúc nào cũng hoang mang lo sợ, giờ đây con đã có Chúa, có các anh chị em cùng Cha yêu thương con. Con cảm ơn Cha vì Cha đã đem con đến với Ngài, Cha đã thương xót con dù con chưa xứng  đáng với Ngài. Giờ đây con là một con chiên, được người chăn dẫn dắt, nhờ các trưởng lão an ủi, động viên, hướng dẫn cho con học Lời Chúa. Mỗi ngày được suy ngẫm và cùng trò chuyện như con đang trò chuyện với một người Cha vậy. Giờ đây, bản thân con cố gắng học Lời Chúa mỗi ngày và cố gắng sống đúng theo pháp luật của Chúa. Xin Cha ban cho con biết hạ mình, khiêm nhường, giống như Phao-lô. Xin Cha cho con bước đi một cách trọn vẹn, để đời sống con được nên mới. Và con có cơ hội làm chứng rằng, tình yêu thương của Ngài đầy tràn trong con, cho người thân của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Ngọc Lan


Trần Thị Thu Hương
17/10/2023 23:32

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thì giờ này học Lời Ngài. Con cảm tạ Cha đã quan phòng đời sống gia đình con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con được sự khôn sáng, hiểu bài học giờ đây. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con để con có sức mà học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Câu 7 và câu 8: Sứ Đồ Phao-lô trước đây là một người thuộc Do-thái Giáo. Ông là người hiểu biết, được học với Giáo Sư Ga-ma-li-ên danh tiếng. Con nghĩ ông là người có địa vị, hiểu biết, cũng có thể ông giàu có. Nhưng ông xem tất cả những thứ ấy như là lỗ, tức là chẳng đáng gì so với sự vì Đấng Christ. Chẳng những, những điều danh giá của ông trước đây mà thôi, mà còn tất cả mọi thứ trong cuộc đời ông, con hiểu là cả sự tự do ông cũng dâng lên cho Chúa, để vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus. Sự hiểu biết siêu việt, con hiểu rằng là sự hiểu biết vượt ngoài khả năng của con người, phải là sự soi sáng từ nơi Chúa. Sự hiểu biết siêu việt là những điều mầu nhiệm được tỏ ra cho những người hết lòng sống cho Chúa. Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ là sự hiểu biết về Ba Ngôi Thiên Chúa, về Vương Quốc Ngàn Năm, Vương Quốc Đời Đời, về trời mới đất mới, về thiên đàng, về hỏa ngục, về tội lỗi...

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu 9, câu 10, và câu 11: Sứ Đồ Phao-lô cũng nhận mình là người vâng giữ luật pháp không chỗ trách được. Nhưng sự vâng giữ luật pháp ấy là sự vâng giữ bề ngoài, bởi hình thức nhưng trong tư tưởng, suy nghĩ ông vẫn vấp phạm. Sự vâng giữ luật pháp không khiến cho một người công chính mà là sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được tha tội, được Đức Chúa Trời xưng công chính. Sau khi quay trở về với Đấng Christ thì Sứ Đồ Phao-lô quyết tâm hiểu biết Đấng Christ, về quyền phép sự sống lại của Ngài, về sự thông công trong sự thương khó của Ngài. Đó cũng là sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ. Không chỉ hiểu biết thôi mà tình yêu lớn ở trong ông khiến cho ông muốn giống như Ngài, sau khi được sống lại từ trong kẻ chết. Khi viết những dòng ấy, con nghĩ rằng Sứ Đồ Phao-lô đã kinh nghiệm Chúa, được giống như một với Ngài, được sống lại từ trong kẻ chết rồi nên ông đã viết ra được như vậy. Sứ Đồ Phao-lô là một tấm gương cho mỗi con dân Chúa noi theo, cuộc đời ông là những lời chứng về Chúa và là những bài học cho con dân Chúa học tập. Những sự bách hại đức tin, những sự bắt bớ, những hoạn nạn vì danh Chúa cũng là những sự con dân Chúa dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con ngày càng yêu mến Chúa càng hơn, càng hiểu biết Đấng Christ  cách siêu việt. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con linh vụ học Lời Chúa này, để con nuôi mình bằng Lời Chúa, để con dễ nhớ hơn khi phải ghi chép ra. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
17/10/2023 23:35

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha vì mỗi ngày con được ở trong Ngài và có dư dật Lời Ngài để suy ngẫm.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-líp 3:7-11.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng với những gì Sứ Đồ Phao-lô đã thu đạt được trước khi được nghe Chúa gọi ông, là những điều mà nhiều người ao ước có. Đó là những sự có lợi cho ông khi ông sống trong thế gian này. Tuy vậy, vì Đấng Christ đã đến với ông mà những sự trước đây là có lợi, thì giờ đây ông xem như sự lỗ, vì ông biết rõ những sự ông đã có so với được có Đấng Christ thì chẳng đáng là gì.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Không chỉ những gì đối với ông là có lợi, mà Sứ Đồ Phao-lô cũng xem mọi sự khác trong thế gian như là sự lỗ, vì ông muốn từ bỏ mọi sự thuộc về thế gian, kể chúng như phân, như rác rến để đạt đến sự được hiểu biết siêu việt về Chúa của ông. Ông giống như người lái buôn kiếm ngọc châu tốt trong ví dụ mà Đức Chúa Jesus kể:
"Vương Quốc Trời lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hạt châu quý giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hạt châu đó." (Ma-thi-ơ 13:45-46).

Sứ Đồ Phao-lô khao khát được có Đấng Christ, là được ở trong sự cứu chuộc của Ngài, được trở nên giống như Ngài, và được hiệp một với Ngài. Ông khao khát được hiểu biết vượt trội về Đấng Christ Jesus, được hiểu biết sâu nhiệm về những việc Chúa đã và sẽ làm, từ khi Ngài đến trong thế gian chịu khổ, chịu nhục, chịu chết rồi Ngài thăng thiên trở về trời, đến khi Ngài trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, Ngài hình phạt thế gian, Ngài cai trị trong Vương Quốc Ngàn Năm, thi hành sự phán xét chung cuộc, và cai trị đời đời trong Vương Quốc Trời.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Sứ Đồ Phao-lô vì Đấng Christ mà chịu bỏ mọi sự, chỉ để ông được Đấng Christ, và được tìm thấy ở trong Ngài. Nhưng ông hiểu rõ rằng không phải nhờ việc từ bỏ mọi sự, hay sự công chính của ông khi ông là người không chỗ trách được về luật pháp, mà ông được ở trong tình yêu, ân điển, và sự thông công với Đấng Christ. Ông hiểu rõ vì mọi người đều phạm tội và bị nô lệ bởi tội lỗi, nên dù ông có không chỗ trách được so với loài người, thì ông cũng không thể đạt được tới sự công chính mà Thiên Chúa muốn. Vậy nên, để được Đấng Christ và được tìm thấy trong Ngài, thì chỉ có thể bởi đức tin vào Tin Lành, thật lòng ăn năn tội lỗi mình, được Đức Chúa Trời tha thứ cho, và được Đức Chúa Trời xưng công chính. Sự công chính chỉ có thể ra từ Đức Chúa Trời mà thôi.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ những người được tìm thấy trong Đấng Christ thì mới biết Ngài, được ở trong Ngài, ở trong sự thông công với Hội Thánh là thân thể của Ngài. Người thuộc về Đấng Christ sẽ kinh nghiệm được quyền phép sự sống lại của Ngài qua sự người ấy biết mình được tái sinh trong tâm thần và linh hồn, được dựng nên thành một người mới. Bởi con người được dựng nên mới ấy, mà một người có thể sẵn sàng chịu khổ vì Đấng Christ, được thông công trong sự thương khó của Ngài. Điều ấy sẽ khiến cho người ấy mỗi ngày càng trở nên giống Đấng Christ nhiều hơn, có sức toàn năng của Thiên Chúa để vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Sự chết có thể là chết trong thân thể xác thịt, hoặc sự bằng lòng làm chết đi những bản tính tội lỗi, xấu xa của con người cũ mỗi ngày. Mục tiêu sau cùng của Sứ Đồ Phao-lô, cũng như mỗi con dân Chúa, chính là được đến sự sống lại từ trong kẻ chết, là được sống lại sau khi chết, thân thể xác thịt được phục sinh trong sự vinh quang, đời đời sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con hiểu và học được những điều ở trên. Nguyện xin con sẽ yêu Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa của con hơn tất cả mọi sự, nguyện xin lòng con vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự để con được Ngài, và được tìm thấy ở trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/10/2023


Nguyễn Christian Grace
18/10/2023 20:42

Suy Ngẫm Phi-líp 3:7-11

Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời! Con xin vui mừng kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an phước hạnh trong bóng cánh yêu thương của Cha, thì giờ này Cha lại ban cho con được đến với sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn, bổ sức và dạy dỗ con, giúp cho con có sự hiểu và có tấm lòng làm y theo mọi ý muốn của Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong bài học hôm nay như sau:

Câu 7: “Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu ý Phao-lô muốn nói tất cả những gì xem như là lợi thế của một người sống trên đất như Phao-lô là một người I-sơ-ra-ên chính gốc, xuất thân từ gia đình danh giá giàu có, được học với vị giáo sư danh tiếng, có quốc tịch La Mã, tự biệt riêng đời sống mình ra để phụng sự Thiên Chúa theo Do-thái giáo, là người thật sự tôn kính Thiên Chúa và vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, sốt sắng trong đức tin, ra sức bảo vệ tôn giáo của mình đến nỗi bách hại Hội Thánh của Chúa, bắt bớ những người theo đạo Đức Chúa Jesus Christ. Vì vậy trong xã hội bấy giờ, Phao-lô là một người thành đạt, có danh tiếng, có đời sống sung túc và được xã hội kính trọng. Nhưng ngay khi được gặp Đức Chúa Jesus Christ, được hiểu biết Đức Chúa Jesus Christ chính là Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế. Phao-lô liền vứt bỏ tất cả mọi sự ông có và xem nó như sự lỗ để quay lại con đường của Lẽ Thật, một lòng bước đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Jesus Christ trên ông.

Câu 8: “Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô khẳng định “Phải! Thật vậy!” Nghĩa là đúng như những gì ông đã nói ở trên, đối với ông giờ đây mọi sự ông có trước kia trở nên không có giá trị gì trước sự ông được hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus. Chúa của ông.
Phao-lô gọi Đức Chúa Jesus Christ là “Chúa của tôi” thể hiện sự ông yêu kính Chúa thiết tha và muốn được thuộc về Chúa, được có Chúa bên đời ông mãi mãi. Con hiểu bởi vì khi Phao-lô có sự hiểu biết một cách sâu nhiệm về sự Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh chịu chết vì ông để cứu chuộc ông ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, ban cho ông sự sống lại và sự sống đời đời. Linh hồn ông rúng động vì biết ơn trước tình yêu cao siêu nhiệm mầu của Đấng Christ đến nỗi vì Ngài ông sẵn sàng chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để ông được Đấng Christ. Được Đấng Christ nghĩa là được có Đấng Christ, được có tình yêu, sự thương xót, sự cứu rỗi của Ngài, được hiệp thông với Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự công bình thánh khiết yêu thương.

Câu 9 đến câu 11: “và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin; để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.”

Kính thưa Cha.
Con hiểu sự được tìm thấy ở trong Đấng Christ hàm ý, sau khi tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, Phao-lô hết lòng yêu kính Đấng Christ, hết lòng tin vào những việc làm của Đấng Christ, tin sự hy sinh của Đấng Christ nơi thập tự giá đã cứu chuộc ông, tin Đức Chúa Trời đã xưng ông là người công chính trong ân điển của Đấng Christ, tin rằng trong ơn của Đấng Christ ông có năng lực sống một đời sống thánh khiết và vâng giữ trọn vẹn điều răn luật pháp của Chúa từ trong thân thế xác thịt lẫn trong thần trí, hết lòng sống cho Chúa và vì Chúa được Chúa vui lòng và yêu thương, khiến cho trong Đấng Christ, Phao-lô được ở trong tình yêu, ân điển và trong sự thông công của Thiên Chúa và qua nếp sống tin kính vâng phục thế gian nhìn thấy Đấng Christ qua chính Phao-lô.

Như có chép: “Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta. Như Cha đã yêu Ta, Ta cũng đã yêu các ngươi. Các ngươi hãy cứ ở trong tình yêu của Ta! Nếu các ngươi cứ vâng giữ các điều răn của Ta, các ngươi sẽ cứ ở trong tình yêu của Ta; cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta, và Ta cứ ở trong tình yêu của Ngài.” (Giăng 15: 4; 9 và 10).

Kính thưa Cha,
Phao-lô nói không phải vì ông có sự công chính do việc giữ trọn luật pháp, nhưng sự công chính ông có là bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính được Đức Chúa Trời ban cho bởi đức tin vào trong Con của Ngài.

Con hiểu vì không ai có thể do sức riêng mà có thể vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa trọn vẹn để được xưng là công chính, nếu không bởi sự ban cho và gìn giữ của Thiên Chúa bởi đức tin vào trong Đức Chúa Jesus Christ. Chính vì không thể bằng sức riêng mà có Đấng Christ hay được tìm thấy trong Đấng Christ, nên Phao-lô hơn ai hết hiểu rất rõ những việc ông đã làm trong xác thịt trước khi nhận biết Đấng Christ là vô giá trị vì không thể nhờ nó mà ông có được Đấng Christ hay được tìm thấy trong Đấng Christ.

Chính qua những sự nhận biết đó giúp Phao-lô biết buông bỏ mọi sự để tìm cho được Đấng Christ, để được biết về sự sâu nhiệm của Đấng Christ, được kinh nghiệm sự hiệp một với Đấng Christ khi giờ đây ông đã trở nên chi thể của thân thể Ngài, để được kinh nghiệm quyền phép của sự sống lại của Đấng Christ qua chính sự ông được tái sinh và sống lại trong con người mới trong Đấng Christ để sống cho Đấng Christ, được chịu khổ vì danh Ngài, được đồng chết cùng Ngài trong sự đóng đinh tình dục xác thịt mình nơi thập tự giá với Ngài. Hết thảy những sự đó làm cho Phao-lô giống như Đấng Christ trong sự thương khó và sự chết của Ngài, để ông cũng được đến sự sống lại từ trong kẻ chết và vào trong sự sống đời đời vinh quang phước hạnh bên Ngài.

Kính thưa Cha,
Qua bài học hôm nay con hiểu rằng, để có thể hiểu biết Đấng Christ một cách siêu việt, con phải yêu kính Chúa trên hết mọi sự, phải hết lòng sống cho Chúa và vì Chúa như tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, phải biết từ bỏ chính mình cùng mọi sự tham muốn thuộc về thế gian đời này và xem mọi sự là sự lỗ để cho được Đấng Christ và được tìm thấy trong Đấng Christ.

Chỉ khi nào đời sống của con từ tâm thần, linh hồn cho đến thân thể xác thịt dâng hiến trọn vẹn cho Chúa, được Chúa làm Chúa, làm Chủ, tể trị và dẫn dắt con, ban năng lực cho con và gìn giữ con thì con mới có năng lực đến từ Chúa để có thể đồng sống đồng chết cùng Đấng Christ, mới có thể dự phần thông công với Đấng Christ trong sự thương khó của Ngài.

Nguyện cho con biết dâng mình trọn vẹn cho Chúa, biết thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của con đối với Chúa bằng đời sống tận hiến cho Ngài trong mọi sự.

Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ và gìn giữ con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài cho đến vĩnh cửu. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus. A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 19/10/2023


Vũ Thị Thư
18/10/2023 22:57

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có thời gian cơ hội và phương tiện để học hỏi Lời Chúa được chép trong Phi-líp 3:7-11. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng những gì đối với ông Phao-lô trước đây được xem là có lợi chính là xuất thân Do-thái gốc, thuộc dòng Pha-ri-si, vâng giữ trọn vẹn điều răn và luật lệ, có học vấn và sự hiểu biết về Thánh Kinh, nhưng ngày nay thì đối với ông là sự lỗ. Vì Đấng Christ, ông từ bỏ mọi sự, xem những thứ đó như phân, để ông có được Đấng Christ, nghĩa là ông không còn nhờ cậy nơi xác thịt và sự công chính của bản thân ông theo tiêu chuẩn luật pháp, nhưng ông nhờ vào đức tin nơi Đấng Christ để được cứu. Đức tin nơi Đấng Christ là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin. Chứ không phải sự công chính bởi việc làm theo luật pháp.

Ông Phao-lô muốn được trở nên giống như Ngài trong sự sống lại của Ngài, và trong sự chết của Ngài, để ông đến được với sự sống từ trong kẻ chết. Ông khao khát có được sự hiểu biết về Đấng Christ, đó là điều quý giá vô cùng cho ông, khiến cho ông được vui mừng và vui thỏa trong Ngài, dù trong mọi nghịch cảnh.

Sự hiểu biết về Lẽ Thật, về Đấng Christ thực sự khiến cho chúng con được bình an, vui mừng thật trong Ngài, đem đến cho chúng con sức mạnh bởi đức tin. Khiến chúng con được vững vàng mạnh mẽ trong đức tin mà bước đi theo Ngài.

Kính thưa Cha, càng bước đi theo Chúa, con cũng dần từ bỏ những thứ thuộc về đời này, đặt Chúa lên trên mọi sự. Tuy không còn gì nhưng có Chúa là con có tất cả, con không cô đơn, Ngài là bạn thật, Ngài là tình yêu và cho con sự bình an thật khi con ở trong Ngài. Con kính xin Cha cho con mỗi ngày càng thêm hiểu biết về Ngài và có sự thông công hiệp một với Ngài ngày càng hơn. Con kính xin Cha thương xót những người thân trong gia đình của con để họ cũng được ở trong sự cứu rỗi của Ngài, để họ cũng được nếm biết tình yêu và sự bình an vui mừng trong Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 18/10/2023


Nguyễn Ngọc Tú
21/10/2023 13:44

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con có một buổi sáng Sa-bát phước hạnh, được nhóm hiệp thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh. Thì giờ này, Cha cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 3:7-11. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, theo con mắt nhìn của người đời thì họ thấy Phao-lô có địa vị, danh lợi, là điều đáng để mơ ước, nhưng đối với Phao-lô thì ông xem các sự đó như sự lỗ. Con nghĩ rằng, "sự lỗ" là Phao-lô hàm ý ông đã mất thời gian, công sức để thu đạt được những điều ấy, nhưng khi gặp Đấng Christ thì ông nhận ra mọi nỗ lực đó của ông đều là vô ích.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Câu 8: Con hiểu rằng, đối với Phao-lô, sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus mới là điều đáng giá, đáng trân trọng và đáng nỗ lực để gìn giữ. Gọi là "sự hiểu biết siêu việt" vì là sự hiểu biết ấy vượt trên tất cả mọi sự hiểu biết, hay nói cách khác, sự hiểu biết về Đấng Christ Jesus là chân lý, là nền tảng của mọi sự hiểu biết. Khi hiểu biết về Ngài thì mới có sự hiểu biết đúng về nguồn gốc của muôn loài vạn vật, vì Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, là Đấng tạo nên thế gian bằng lời phán của Ngài. Khi hiểu biết về Ngài thì con dân Chúa biết được các lẽ thật sâu nhiệm: về một Thiên Chúa thành người chịu khổ, chịu chết để cứu chuộc loài người; về các lời tiên tri trong Thánh Kinh; về Kỳ Tận Thế; về Vương Quốc Ngàn Năm và Trời Mới Đất Mới...

Nhóm chữ "Chúa của tôi" nói lên mối thông công mật thiết của Phao-lô với Đức Chúa Jesus Christ. Vì được Đấng Christ làm chủ cuộc đời và được Thiên Chúa mạc khải cho biết sự mầu nhiệm về Ngài, mà Phao-lô chịu bỏ đi mọi sự, không để bất cứ điều gì trong thế gian vương vấn mình, hầu cho mình cứ tiếp tục tấn tới trong đức tin. Không những bằng lòng bỏ đi mọi sự mà còn kể chúng như phân, nghĩa là khi tiếp nhận sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ thì ông nhận thức sự yêu mến thế gian chỉ là ô uế trước mặt Chúa. 

Nhóm chữ "để tôi được Đấng Christ" nói lên ý nghĩa, nếu một người không bỏ đi lòng yêu mến thế gian thì không thể nào có sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Câu 9: Con hiểu rằng, nhóm chữ "được tìm thấy ở trong Ngài" là được Thiên Chúa công nhận là một người có nếp sống đúng ý Chúa, mà cũng có nghĩa là được những người lân cận công nhận là người ấy có nếp sống giống Đấng Christ. Tuy nhiên, Phao-lô hiểu rõ sự công chính mà ông có được hoàn toàn là bởi tin nơi Đấng Christ chứ không phải bởi ông sống theo luật pháp. "Sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin" nghĩa là sự một người được xưng công chính hoàn toàn là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, và bởi sự tiếp nhận bằng đức tin của người ấy.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, khi một người tiếp nhận sự xưng công chính của Đức Chúa Trời và bằng lòng bỏ đi mọi sự yêu mến thế gian, bằng lòng bước đi theo Đấng Christ, thì người ấy sẽ được biết Đấng Christ. Được biết Đấng Christ là kinh nghiệm được Ngài, được hiệp một và thông công mật thiết với Ngài. 

"Được biết quyền phép sự sống lại của Ngài" là kinh nghiệm được năng lực phục sinh của Ngài. Con dân Chúa trải qua kinh nhiệm này trong khoảnh khắc mình được Chúa tái sinh tâm thần và linh hồn.

"Được biết sự thông công trong sự thương khó của Ngài" là kinh nghiệm được sự gần gũi với Đấng Christ qua mỗi lần gặp nghịch cảnh, gian nan, thử thách. Chỉ có con dân chân thật của Chúa mới cảm nhận được niềm phước hạnh khi chịu khổ vì danh Chúa. Bởi vì đó là nhận thức sâu kín trong linh hồn mỗi người.

Tất cả các kinh nghiệm trong Đấng Christ giúp cho một người trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. "Giống như Ngài trong sự chết của Ngài" là có mục đích sống và nếp sống giống như Đấng Christ, đó là hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, thậm chí vâng phục cho đến chết, dù phải đón nhận một cái chết đau đớn và tủi nhục nhất. Và kết quả cuối cùng của một đời sống như vậy là đạt được sự sống lại vinh quang như Đấng Christ đã sống lại trong vinh quang.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban cho gia đình con những giờ phút nghỉ ngơi bình an trong ngày Sa-bát hôm nay. Mặc dù bị ma quỷ tấn công nhiều mặt nhưng con cảm tạ Cha đã gìn giữ chúng con được bình an. Con cảm tạ Cha vì những lúc suy ngẫm Lời của Ngài khiến lòng con được gần gũi Ngài hơn, lòng dạn dĩ hơn. Hôm nay, khi ngẫm nghĩ về một sự việc trong Hội Thánh thì một câu Thánh Kinh đến trong tâm trí con, là "hãy bền lòng làm lành!". Con cảm tạ Cha vì lời an ủi này của Ngài dành cho con trong lúc này. Nguyện xin Cha cứ gìn giữ con trong cánh tay toàn năng, yêu thương của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

21/10/2023


Vũ Triệu Hùng
21/10/2023 22:39

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày Sabat bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong Phi-líp 3:7-11.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, trước khi chưa biết đến Đấng Christ, Phao-lô đã có và đạt được những thành tựu trong xác thịt và đó là những điều có lợi cho ông, nhưng sau khi biết đến Đấng Christ, thì ông xem những sự có lợi đó như sự lỗ. Những sự đó như sự lỗ vì ông đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để đạt được chúng, nhưng lại không giúp cho ông có được sự sống đời đời.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô không chỉ xem những sự có lợi cho ông như sự lỗ, mà Phao-lô cũng xem mọi sự ở thế gian như tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền thế…cũng như là sự lỗ. Sự hiểu biết siêu việt chính là sự hiểu biết sâu nhiệm về những lời nói và việc làm của Đấng Christ đã và được bày tỏ trong Thánh Kinh. Để có sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Phao-lô xem mọi sự ở thế gian như là sự lỗ. Và để có được Đấng Christ, Phao-lô sẵn sàng chịu từ bỏ mọi sự ông có, đạt được trong xác thịt. Ông coi mọi sự ông có cùng với mọi sự trong thế gian như phân, chẳng đáng gì so với Đấng Christ.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Câu 9: Con hiểu rằng, một người được tìm thấy trong Đấng Christ là một người không cậy sự công chính của mình, không cậy những việc làm bởi luật pháp hay bởi những điều có trong xác thịt. Mà một người được tìm thấy trong Đấng Christ là một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và trung tín trong đức tin cho đến cuối cùng.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu 10 và câu 11: Con hiểu rằng, chỉ có một người được ở trong Đấng Christ, thì người đó mới có được những sự hiểu biết siêu việt về Ngài, được dự phần trong sự thông công thương khó của Đấng Christ qua những sự chịu khổ, bách hại về đức tin và nếp sống giống như Đấng Christ. Và sự biết cuối cùng là sự sống lại hoặc thân thể được biến hóa để sống đời đời với Thiên Chúa.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Tấm lòng chịu từ bỏ mọi sự của Phao-lô thật là đáng khâm phục và làm tấm gương sáng cho con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Nguyện con luôn ghi nhớ về tấm lòng tận hiến của Phao-lô và học theo ông, để những ngày tháng còn lại con sống được nhiều kết quả trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/10/2023


Bùi Văn Vũ
21/10/2023 23:12

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ngày Sabat phước hạnh để con được nghỉ ngơi và có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:7-11. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài .

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với sự nương cậy nơi xác thịt thì ông Phao-lô có điều kiện nhiều hơn người khác, bởi ông vốn là công dân của Đế Quốc La Mã, ông là học trò của Ga-ma-li-ên là một giáo sư thần học nổi tiếng, và nghị viên của Toà Công Luận. Nhưng từ khi biết Đấng Christ ông xem những gì ông có trước đó là sự lỗ. Bởi những gì ông có trong xác thịt không đáng gì so với Đấng Christ.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã khẳng định lại một lần nữa về sự ông xem là lỗ đối với những gì có lợi cho ông về phần xác thịt. Không những vậy, ông cũng xem mọi sự về phần thuộc thể là lỗ so với sự hiểu biết về Đấng Christ. Ông sẵn sàng xem chúng như phân là thứ hôi thối vô giá trị để ông có được Đấng Christ.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô vì Chúa mà sẵn sàng xem những thứ ông có là phân, nhưng ông cũng nói rằng sự ông được ở trong Ngài không phải bởi việc làm theo xác thịt của ông, là sự làm theo luật pháp bởi bề ngoài, mà ông được xưng công chính bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ cho loài người trong đó có ông. Sự công chính ấy ra bởi Đức Chúa Trời, bởi vì yêu thế gian mà Đức Chúa Trời đã thiết lập chương trình cứu rỗi ấy.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi ông Phao-lô nhận được ơn cứu rỗi bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì ông được biết Đấng Christ nghĩa là biết Đấng Christ là Thiên Chúa, bởi tình yêu mà Chúa đã nhập thế làm người và chết chuộc tội cho loài người, biết về những sự thương khó đau đớn mà Đấng Christ phải chịu trong thân thể xác thịt và ông cũng đã trải qua, biết được nếp sống theo Lời Chúa, sự vâng phục Đức Chúa Trời mà khi trong thân thể xác thịt Chúa đã sống làm gương cho loài người. Qua những sự đó mà ông Phao-lô được giống Chúa càng hơn ngay cả trong sự chết cho Chúa như Chúa đã chết vì loài người và đến ngày Đấng Christ tái lâm, ông cũng sẽ được sống lại từ những kẻ chết như Chúa đã từng sống lại.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên.
Bài học hôm nay giúp con hiểu càng hơn, trân trọng càng hơn về sự hiểu biết Đấng Christ, về sự cứu rỗi của Chúa.

Thưa Cha! Con đã được Ngài ban cho sự cứu rỗi là điều mà con chỉ có được bởi tình yêu và ơn thương xót của Ngài, con được chuộc bằng giá cao bởi Đức Chúa Jesus đã chết thay cho con. Ngài ban cho con có Lời Ngài mang cho con sự khôn sáng khi con cẩn thận làm theo và sự khôn ngoan, khôn sáng quý hơn vàng bạc châu báu của thế gian này.
Con hiểu rằng, Thánh Kinh là cuốn sách mà nhiều người ngày xưa mơ ước có được, nhưng trong thời đại của chúng con, tiếp cận và sở hữu Thánh Kinh là điều hết sức dễ dàng. Xin Ngài cho con biết trân quý món quà mà Chúa ban cho con, để con luôn khao khát vui thoả trong Lời của Ngài. Xin cho con có tâm tình như ông Phao-lô xem những sự của thế gian là phân để con luôn được ở trong Đấng Christ và chờ ngày Đấng Christ tái lâm để đón con về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/10/2023


Nguyễn Thị Nhung
21/10/2023 23:14

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bat để được nghỉ ngơi. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Phii-lip 3:7-11

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Thưa Cha, con hiểu rằng những sự đối với Phao-lô là có lợi trong thế gian này thì ông xem là sự lỗ, như ở bài trước con học thì ông là người I-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, một người Hê-bơ-rơ của dân Hê-bơ-rơ. Về luật pháp, ông là người giữ luật pháp của Thiên Chúa đến nỗi không chỗ trách được. Về xã hội, ông là người có chức quyền, mọi sự ông có theo phần xác sẽ khiến cho ông cả đời không phải lo nghĩ vật chất. Nhưng khi đã tin Chúa thì ông xem mọi sự ông có như là sự lỗ, như là rác, như là phân, vì nếu ông còn giữ lại chút gì của con người cũ thì ông sẽ không có sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ, Chúa của ông. Dạ con nghĩ đến ngày nay, dù là có tất cả mọi sự trong cuộc đời này mà thế gian tìm kiếm, nhưng không có Chúa thì như là một người không có gì.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi tin nhận Đấng Christ thì Phao-lô hết lòng yêu kính Chúa và hết lòng hầu việc Chúa. Con hiểu rằng, với sự công chính của Phao-lô hay một con người thì không thể hoàn hảo trọn vẹn như sự công chính của Thiên Chúa, nhưng ông đã hết lòng ăn năn tội, tin nhận Chúa và bước đi như Đấng Christ đã bước đi, nên ông được xưng là công chính bởi đức tin nơi Đấng Christ, ông vẫn cứ giữ vững đức tin và bước đi trong Tin Lành để được Đức Chúa Trời xưng ông là công bình.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Con hiểu rằng, nhờ Phao-lô luôn hết lòng phụng sự Chúa, hết lòng sống cho Chúa, mà ông luôn được ở trong sự tương giao với Chúa. Phao-lô biết đến quyền phép sự sống lại của Ngài, con hiểu là khi ông từ bỏ con người cũ và được tái sinh lại con người mới, con nghĩ ấy là sự mà ông kinh nghiệm Ngài. Được biết về sự thông công trong sự thương khó của Ngài, con hiểu là ông đã trải qua một quãng thời gian rất dài đi theo Chúa chịu nhiều khổ cực nên ông kinh nghiệm được sự thương khó mà Chúa Jesus đã trải qua, từ những sự ấy mà ông muốn trở nên giống như Ngài càng hơn. Và kết quả của sự thương khó, sự ngày càng giống như Đấng Christ là ngày Đấng Christ đến thân thể xác thịt của ông sẽ sống lại và ở bên Chúa mãi.

Lạy Cha kính yêu con, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây, con học được rằng: Con học được ở ông Phao-lô tấm lòng từ bỏ mọi sự tận hiến cho Chúa. Con học được mỗi ngày con cần phải nghiêm khắc với bản thân con hơn nữa, đặt mình vào nề nếp mà mình đã đặt ra, để có nhiều thời gian học Lời Chúa để hiểu biết Chúa càng hơn.
Con học được mọi sự thuộc về thế gian, nó sẽ chóng qua đi như là thời gian trôi qua, con phải xem mọi sự thuộc về thế gian như là rác.
Con học được tấm lòng tìm kiếm Chúa của ông Phao-lô, và không phải tìm kiếm Chúa là đủ mà phải cứ tấn tới càng hơn trong sự tìm kiếm Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa phước hạnh này. Thưa Chúa, càng suy ngẫm về Lời Chúa, con càng nhận được tình yêu, tấm lòng của ông Phao-lô người đã tận hiến cả cuộc đời mình trọn vẹn cho Chúa. Ông là một tấm gương sáng, bên cạnh con cũng đang có những anh chị bước đi như ông Phao-lô vậy, con xin Chúa giúp cho con nhìn vào những tấm gương sáng ấy mà học hỏi và làm theo, hết lòng sửa mình để con cũng ngày càng trưởng thành lên. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhungnaomi
21/10/2023


Nguyễn Thị Lan
22/10/2023 08:31

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính thưa Cha, xin Cha thứ lỗi cho con, vì có những hôm con chưa suy ngẫm, dẫn đến hôm nay con còn nhiều phần chưa suy ngẫm đến, để kịp cùng Hội Thánh. Để con có thời giờ được thong thả vừa suy ngẫm, vừa học hỏi từ sự suy ngẫm của các anh chị em, ăn nuốt chậm rãi, cẩn thận áp dụng.

Xin Cha cho con ngày và đêm nay, con được hoàn thành phần ghi chép suy ngẫm của mình cách ngắn gọn, ghi nhớ và áp dụng mỗi ngày và đêm, trong suốt phần đời còn lại của con trên đất này. Con xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con ạ. Cho con được thông công với Ngài qua những điều con suy ngẫm.

Sau đây, con xin ghi ra những điều Chúa dạy dỗ con ạ.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Bài học con nhận được là:

1). Con học được ở Phao-lô sự ông rất mừng rỡ khi được bỏ hết mọi sự để tìm kiếm Chúa, để hiểu biết càng hơn về Ngài mỗi ngày, theo cách nói của ông ở hai câu đầu 7 và 8 là: "sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus". Ông gọi Ngài là Chúa của tôi. Ông xem mọi thứ ông có được theo ý riêng mình từ trước, dù lợi về thuộc thể trước mắt, thì đều là sự lỗ. Thật như vậy, vì càng tìm kiếm chúng, càng lỗ. Càng lầm lạc, ngược đường thì càng hao sức, uổng phí thời giờ, tốn công để có thể quay trở lại.

2). Một lần nữa Phao-lô khẳng định trong câu 9, là: Sự công chính không đến bởi luật pháp, mà đến bởi đức tin.

3). Hai câu 10, 11: Con học được nếp sống kinh nghiệm Chúa cách sống động trong nếp sống tin kính Chúa của Phao-lô.

Qua những thử thách hoạn nạn Chúa cho phép xảy đến, mà ông được nếm trải "sự thông công trong sự thương khó của Ngài", giúp ông càng hiểu hơn về Ngài, gần Chúa càng hơn. Con hiểu là bởi ông luôn tìm cầu và hết lòng vâng phục ý Chúa trong mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Bài học con áp dụng:

1). Con không tính toán, lên kế hoạch sẽ làm này làm kia theo ý mình nữa. Con cứ hết lòng tìm cầu ý Chúa và khi đã nhận biết được ý Chúa thì con hết lòng trung tín vâng phục làm theo.

2). Con luôn ghi nhớ và biết ơn Chúa: Con được cứu là bởi ân điển, đức tin. Không bởi việc làm. Tức không bởi vâng giữ bề ngoài, không bởi làm theo ý riêng để cố làm cho đúng luật pháp. Sau khi được cứu thì con vẫn phải hết lòng vâng giữ luật pháp trong tấm lòng.

3). Gặp thử thách xảy đến, con xin Chúa cho con biết bình tĩnh, yên lặng đến với Chúa, kiên trì cầu nguyện, chờ đợi ý Chúa, bền lòng trông cậy và hết lòng làm theo khi được Chúa bày tỏ. Chúa sẽ giúp con trưởng thành càng hơn qua mỗi thử thách mà con vẫn vững lòng.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa hôm nay giúp con khắc ghi: Con tìm kiếm Chúa; biết ơn Chúa; luôn thông công, vâng phục Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh Chúa cho phép xảy đến với con.

Con nguyện xin Lời Chúa thánh hoá con mỗi ngày ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
22/10/2023


Đồng Thị Nghĩa
23/10/2023 07:43

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới. Xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Phi-líp 3:7-11 con hiểu một số điều sau:

Sứ Đồ Phao-lô coi mọi sự ông có, nhất là những sự gì đem lại danh tiếng và ích lợi cho ông ở đời này, là những sự lỗ, tức là sự thiệt hại của ông. Vì khi có điều gì thì người ta dễ kiêu ngạo, và cũng để lòng vào nó, nương cậy vào nó. Khi đã để lòng yêu mến những sự đó thì không còn có thể yêu Chúa. Sứ Đồ Phao-lô đã đem những sự ông có ra khỏi lòng của ông, những gì không cần dùng thì ông bỏ đi, những thứ cần dùng ông cũng không yêu mến nó mà chỉ coi nó như những thứ vô giá trị.

Ông chịu bỏ đi mọi sự để ông được có Ngài trong đời sống của mình, để ông được thuộc về Ngài (ở trong Ngài), để ông được gần gũi mật thiết trong sự thông công với Ngài (biết Ngài), để ông được kinh nghiệm năng quyền của Thiên Chúa (là năng quyền đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ trong sự chết, là năng quyền tuyệt đối), để ông cũng được chịu khổ vì danh Ngài (được thông công trong sự thương khó của Ngài), để ông có thể được chết trong sự vâng phục Đức Chúa Trời và yêu thương người khác (giống Chúa Jesus trong sự chết của Ngài). Khi ông có được những điều trên thì ông cũng sẽ được sống lại từ trong kẻ chết.

Thưa Cha, qua những sự hiểu trên thì con rút ra bài học là trong mọi sự con có, con phải có tấm lòng sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Nghĩa là nếu như một ngày Ngài lấy tất cả mọi thứ khỏi con, từ gia đình đến những tài sản con có và cả mạng sống của mình, thì con vẫn cảm tạ Ngài và không thay đổi đức tin của mình. Thưa Cha, lòng con nguyện dâng mọi sự con có vào tay Ngài để Ngài quyết định, nếu trong tương lai có lúc con có sự yếu đuối mà không dám từ bỏ một điều gì thì xin Cha thêm sức cho con để con làm được, con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa


Kim Loan Nguyen
24/10/2023 23:49

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con.
Con cảm tạ Cha ban cho con sự bình an và thời gian để con được tiếp tục học Lời Cha.

Lạy Cha! Hôm nay ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài. Tuy chỉ cách một cánh cửa nhưng con cảm nhận như mình sống ở hai thế giới vậy. Khi con mở cánh cửa ra là một thế giới, mọi người đang phải tất bật, lo toan, vui chơi điên cuồng, một thế giới giả tạo với đủ tính cách của con người. Một thế giới nhìn thì bình yên nhưng sự u tối, tội lỗi đang ẩn chìm và lan tràn mà mọi người không nhìn thấy. Và đóng cửa ngồi trong nhà, con cảm nhận sự bình an đến lạ lùng, mà khi xưa con không nhận ra. Con đã không còn nghĩ rằng phải kiếm tiền thế nào, phải mua gì, mặc gì, ăn gì, phải làm sao để vừa lòng mọi người. Mà giờ đây, con chỉ cảm tạ Cha đã mở cho con đôi mắt của sự thông hiểu. Cho con nhìn thấy rõ rằng con phải tìm kiếm Ngài để có sự sống đời đời.

Bài học trước đó con học được sự vui mừng trong Chúa. Giờ đây, con xin trình dâng lên Cha sự hiểu và điều con học được trong Phi-líp 3:7-11. Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ :

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Con hiểu rằng, sau những lời tự bạch tâm tình về những gì thuộc về thế gian mà ông đã từng nắm giữ. Phao-lô tiếp tục khẳng định rằng những gì là ông đạt được, có lợi cho ông, những gì mà nhiều người ao ước có được, nhưng đối với ông là sự lỗ. Bởi vì, ông đã biết đến Đấng Christ, nếu ông cứ giữ những sự ấy thì ông không thể có được Đấng Christ.

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Con hiểu rằng, Phao-lô không chỉ xem tất cả mọi điều ông từng nắm giữ, mọi thứ ông có trước khi theo Chúa là sự lỗ, mà tất cả mọi sự khác trong thế gian đều là sự lỗ. Phao-lô hiểu rằng, nếu ông cứ mãi mê đắm chìm ham muốn mọi sự ở thế gian, thì ông sẽ không bao giờ có được sự hiểu biết sâu nhiệm về chủ của ông là Đấng Christ. Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus là sự hiểu về Thiên Chúa, về sự vinh quang của Ngài, quyền năng tể trị vô hạn của Ngài, sự mầu nhiệm về sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Sự hiểu biết về Đấng Christ là Ngài sẽ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, về kỳ tận thế, Vương Quốc Ngàn Năm, Ngài phán xét chung cuộc. Và cuối cùng là bước vào Vương Quốc Đời Đời. Khi có được sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ thì đối với ông tất cả mọi sự của thế gian chỉ là phân là rác. Ông vất bỏ tất cả để theo Ngài. Được ở trong sự cứu chuộc của Ngài, được Ngài dạy dỗ, ban sức thiêng để sống vâng giữ được Lời Ngài, ngày càng giống Ngài hơn và cuối cùng là được hiệp một với Ngài.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng hiểu rõ để ông được tìm thấy ở trong Đấng Christ, ở trong tình yêu, ân điển, sự cứu rỗi của Ngài là không phải do việc ông từ bỏ mọi sự, không phải do ông có sự công bình giữ các luật pháp theo hình thức bề ngoài của loài người. Mà do bởi ông đã thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Đức tin đó đã được ông thể hiện qua việc sống và hết lòng trung tín với Tin Lành của Đấng Christ. Vì nếu chỉ tin mà không hành động, không làm theo Lời Chúa dạy thì là đức tin chết. Con dân Chúa không thể thiếu dù là chỉ một trong hai điều. Con cũng hiểu rằng muốn mãi ở trong Đấng Christ là sống nếp sống mới thì con dân Chúa không thể dựa vào sức riêng của mình, mà phải dựa vào sức thiêng của Chúa và lẽ thật Lời Chúa.

Sự công chính ra từ Đức Chúa Trời, nghĩa là được Đức Chúa Trời tha thứ các sự vi phạm tội lỗi, khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Và phải luôn ở trong Tin Lành Cứu Rỗi ấy mới luôn được xưng công chính.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu 10 và 11: Thưa Cha, con hiểu rằng từ lúc Sứ Đồ Phao-lô thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Thì ông có sự thông công, tương giao, cầu nguyện với Ngài. Ông được biết Ngài là Thiên Chúa, đã từ bỏ ngôi báu cao sang mà nhập thế làm người, đã chết để gánh thay tội lỗi nhân loại. Rồi Ngài đã chiến thắng sự chết và đã sống đầy vinh quang. Ông cũng được thông công về sự thương khó của Đấng Christ trong thần trí và linh hồn. Ông cũng đã được cảm nhận một phần nào đến sự thương khó đau đớn của Đấng Christ, qua những sự chịu khổ, đánh đập, tù đày, sỉ nhục, bệnh tật... mà ông đã trải qua. Qua sự chịu khổ vì danh Chúa, để luôn sống nếp sống mới trong Đấng Christ mà ông thấy mình càng được giống Chúa hơn.

Và hơn hết thảy để tôi được biết Ngài là ông biết được bởi đức tin và lòng trung tín vào Đấng Christ của mình. Cho dù ông có bị chết thì thân thể xác thịt ông cũng sẽ được sống lại và sống đời đời với Thiên Chúa.

Lạy thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu được: muốn theo Ngài thì con phải cố gắng nhiều hơn nữa. Phải thật sự từ bỏ tất cả các cám dỗ và các sự ở thế gian này. Dù nhỏ nhất như hạt cát con cũng phải từ bỏ. Con hiểu rằng, dù sự nhỏ nhất cũng làm cho con suy nghĩ đến mà không dùng hết lòng để theo Ngài. Mà điều Ngài muốn ở con là phải hết lòng, hết trí khôn, hết sức và hết cả linh hồn mà thờ phụng Ngài. Con không được làm tôi hai chủ. Con không thể muốn có thế gian và muốn được sự cứu rỗi từ Ngài. Nguyện Cha ban cho con có tấm lòng chán ghét mọi sự ở thế gian này.

Lạy Cha, con đã được Đức Chúa Jesus Christ chuộc lại với giá rất cao là chính mạng sống của Ngài, đã được ở trong sự cứu rỗi. Thì con nguyện xin Cha dùng Lời Cha tiếp sức cho con để con làm được mọi điều Cha dạy. Để con luôn giữ được ân điển của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con càng hiểu biết nhiều hơn về Đấng Christ. Nguyện Cha ban cho con trí nhớ tốt, để khi trong mọi hoàn cảnh thì phản xạ đầu tiên là con nhớ đến Lời Chúa, vui mừng cảm tạ Chúa. Và cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn để thực hành đúng nhất Lời Chúa trong mỗi hoàn cảnh. Mà không phải phản xạ đầu tiên trong 1 giây đầu tiên là lo lắng và sợ hãi. Ngài luôn biết con còn yếu kém gì, và con tin rằng Ngài sẽ luôn thánh hóa con cho đến khi con được trọn vẹn nhất. Và sau cùng con xin Cha thêm sức, gìn giữ, quan phòng cho mỗi anh chị em cùng Cha của con được trọn vẹn không chỗ trách được chờ đến ngày Đấng Christ đến đón Hội Thánh. Con thành kính cầu xin và cảm tạ trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan
24/10/2023


Huỳnh Christian Priscilla
26/10/2023 18:05

Huỳnh Christian Priscilla: Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha về một ngày mới nữa Ngài ban cho con, và Ngài đã giữ gìn gia đình con được bình an trong ngày hôm nay. Giờ này, con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban sự thông sáng cho con, trong khi con học Lời của Ngài.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 3:7-11, nói về tình yêu tận hiến của Phao-lô đối với Đấng Christ.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô chưa tin nhận Đấng Christ, ông là người có cuộc sống vinh hoa, phú quý, có học thức, và là một người thành đạt trong xã hội được nhiều người tôn trọng. Nhưng từ khi ông được gặp Chúa và tin nhận Ngài, ông xem mọi sự ông có như sự lỗ mà dứt khoát từ bỏ tất cả những sự thuộc về thế gian. Trong đó bao gồm những sự như: học thức, danh vọng, địa vị, quyền thế, giàu có tiền bạc, dư dật của cải vật chất mà trước kia những sự đó giúp ích cho sự nghiệp của ông và đem lại cho ông một cuộc sống sung túc. Bởi vì Phao-lô biết rằng, nếu ông trông cậy vào những sự đó thì ông không thể nào có được Đấng Christ. Lời Chúa dạy rằng: "Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?" (Ma-thi-ơ 16:26).

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Câu 8: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xem mọi sự trước kia ông có được trong thế gian như là sự lỗ. Vì những sự ấy chỉ cản trở ông đến với Chúa và cản trở ông học biết Chúa. Ông biết rằng, chỉ có sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa của ông, là Đấng Christ Jesus, vượt trội hơn tất cả mọi sự. Vì vậy, Phao-lô xem mọi thành tích ông có được trước đây và tất cả mọi sự thuộc về thế gian như phân. Ông từ bỏ chúng để được Đấng Christ, để được ở trong sự cứu rỗi của Ngài.

Con hiểu rằng, sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ là sự hiểu biết cách sâu nhiệm về sự kiện Thiên Chúa nhập thế làm người để cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Sự cứu chuộc ấy được hoàn thành qua cái chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Cùng với sự hiểu biết cách sâu nhiệm những lời tiên tri về sự đến của Đấng Christ để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian; sự thân thể xác thịt con dân Chúa được biến hóa, được sống lại từ trong những kẻ chết để sống đời đời trong vinh quang với Thiên Chúa; sự tận thế; Vương Quốc Ngàn Năm; sự phán xét chung cuộc; và Vương Quốc Đời Đời.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô được tìm thấy ở trong tình yêu, ân điển, và sự thông công của Thiên Chúa bởi đức tin của ông vào Tin Lành, chứ không bởi sự ông vâng giữ luật pháp. Vì ông biết, không ai có thể vâng giữ cách trọn vẹn, bản thân ông cũng có thể phạm tội trong tư tưởng hoặc phạm những tội không biết. Những ai biết ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là những người có đức tin nơi Đấng Christ. Họ được Đức Chúa Trời xưng là công chính bởi đức tin của họ vào ơn cứu rỗi của Ngài. Họ sốt sắng sống nếp sống mới của người đã được tha tội và đã được làm cho sạch tội. Họ không muốn tái phạm các điều răn của Thiên Chúa. Bởi đó, họ được tìm thấy trong Đấng Christ và có dư dật sự sống của Đấng Christ, như nhánh nho ở trong gốc nho, có dư dật sự sống từ gốc nho.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô được biết Đấng Christ là ông kinh nghiệm được sự hiệp với Đấng Christ và có sự thông công mật thiết với Ngài. Được biết đến quyền phép sự sống lại của Ngài, là ông kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Đấng Christ trong tâm thần và linh hồn. Biết sự thông công trong sự thương khó của Đấng Christ là trong tâm thần của ông cảm nhận được sự Đấng Christ chịu khổ vì ông, qua kinh nghiệm ông chịu khổ vì danh Ngài. Tất cả những sự đó đã khiến cho Sứ Đồ Phao-lô giống như Đấng Christ, và giống như Ngài trong sự chết. Nghĩa là chết theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô mong đạt đến mục đích cuối cùng của đời sống là thân thể xác thịt được sống lại sau khi chết, và sống đời đời trong vinh quang với Thiên Chúa.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay, nguyện Cha ban cho mỗi một con dân Ngài có sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ, và kinh nghiệm được sự thương khó của Đấng Christ, là sự Ngài đã hy sinh chết thay cho chúng con. Con cảm tạ Cha về ân điển của Ngài, con cảm tạ Đấng Christ về sự hy sinh của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã giúp cho con hiểu được mọi lẽ thật về Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

26/10/2023


Huỳnh Christian Timothy
26/10/2023 18:07

Huỳnh Christian Timothy: Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con hoàn tất việc lấp đất làm nền cho nhà xanh. Dù lao động mệt nhọc nhưng con có niềm vui và cũng hiểu rằng, sự lao động thể lực giúp ích cho sức khỏe của con. Xưa nay, dù lao động thể lực hay lao động tâm trí con cũng đều được vui thỏa. Con cảm thấy thật là có phước khi con luôn tìm được niềm vui trong lao động. Đối với con, trong lao động có sự sáng tạo và rèn tập ý chí. Chính sự lao động thể hiện sự loài người được dựng nên giống như Thiên Chúa. Con biết ơn Cha đã cho con được thực hữu làm người và ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài để con biết được mục đích và ý nghĩa sự thực hữu của con. Xin cho con mãi thuộc về Ngài. A-men!

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Phi-líp 3:7-11, như sau:

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.

Câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô muốn nói, những gì đối với ông là có lợi khi ông chưa biết Đấng Christ thì sau khi biết Ngài, ông xem chúng như sự lỗ. Trước đây, chúng là sự lợi cho Phao-lô vì ông nhờ chúng mà đạt được danh tiếng, địa vị, quyền thế, và cuộc sống sung túc. Sau khi Phao-lô biết Đấng Christ thì những sự ấy bị ông xem như sự lỗ, vì chúng không giúp ích gì cho ông trong sự hiểu biết Đấng Christ và được thuộc về Đấng Christ. Thực tế, chính những sự ấy khiến cho người ta cứ quay cuồng trong cuộc sống của thế gian, bị kéo xa khỏi sự đến gần Chúa, học biết Chúa, sống theo Chúa, và phụng sự Chúa. Phao-lô nói rõ, vì Đấng Christ mà ông xem những sự ấy như sự lỗ. Có nghĩa là Phao-lô đã tự nguyện trả ra một cái giá để đến với Chúa và đi theo Chúa. Ông hoàn toàn đáp ứng lời kêu gọi của Đấng Christ: "Nếu ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Ta." Từ bỏ những sự vốn có lợi cho mình tức là từ bỏ chính mình. Sự có lợi theo tiêu chuẩn và quan điểm của thế gian là sự lỗ theo tiêu chuẩn và quan điểm của Nước Trời. Con dân Chúa vẫn dùng những sự thuộc về thế gian cho những nhu cầu vật chất nhưng không say mê chúng, không lạm dụng chúng, không nương cậy vào chúng. Lời Chúa dạy rõ: "Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi." (I Cô-rinh-tô 7:31).

8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Câu 8: Con hiểu rằng, Phao-lô giải thích rõ vì sao mà ông xem mọi sự như là sự lỗ vì Đấng Christ. Vì có từ bỏ sự say mê những sự thuộc về thế gian, từ bỏ trông cậy nơi chúng, từ bỏ sự tìm kiếm chúng thì Phao-lô mới có thể học biết về Đấng Christ và đạt đến sự hiểu biết siêu việt về Ngài. Con hiểu danh động từ "siêu việt" của Thánh Kinh có nghĩa là sự vượt trội hơn tất cả. Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ là sự hiểu biết vượt trội hơn tất cả mọi sự hiểu biết mà loài người có được. Vì Đấng Christ chính là Thiên Chúa. Vì Đấng Christ là Đấng sáng tạo muôn loài. Vì Đấng Christ yêu loài người đến nỗi từ bỏ hình thể Thiên Chúa, mang lấy hình thể loài người, chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Vì Đấng Christ sẽ kết hiệp cách mầu nhiệm với Hội Thánh và cùng Hội Thánh cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho tới đời đời. Chính vì thế mà Phao-lô từ bỏ mọi sự để có thể chuyên tâm học biết về Đấng Christ và rao giảng về Đấng Christ. Thực tế, chính nhờ Phao-lô mà con dân Chúa trong Hội Thánh trong suốt gần hai ngàn năm nay có được sự hiểu biết đầy trọn về Đấng Christ, qua những lời giảng dạy của ông, được thần cảm bởi Đức Thánh Linh.

Phao-lô gọi Đấng Christ là "Chúa" của ông với ý nghĩa ông chấp nhận Ngài có toàn quyền trên ông như một người chủ nô lệ đối với nô lệ. Phao-lô nhận Ngài là Đấng nắm giữ sự sống và sự chết của ông. Vì Ngài đã mua chuộc ông bằng chính máu của Ngài. Cũng vì thế mà Phao-lô từ bỏ mọi sự để ông có được Đấng Christ. Phao-lô muốn nói rằng, Chúa đã vì tôi mà từ bỏ mọi sự, kể cả hình thể Thiên Chúa và mạng sống loài người của Ngài để có tôi thì tôi cũng từ bỏ mọi sự để tôi có Chúa. Phao-lô gọi những sự được thế gian yêu quý, tìm kiếm là "phân" để nhấn mạnh sự vô giá trị của chúng khi so sánh với những gì Đấng Christ đã từ bỏ vì ông; khi so sánh với sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ và sự có được Đấng Christ.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô mong muốn ông được tìm thấy ở trong Đấng Christ. Đó là sự Đức Chúa Trời, loài người cùng các thiên sứ và cả ma quỷ tìm thấy ông thuộc về Đấng Christ, được kết hiệp với Đấng Christ như nhánh nho gắn liền với gốc nho. Phao-lô hiểu rằng, ông được ở trong Đấng Christ vì ông có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài. Không phải nhờ ông vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời nên được xưng công chính. Mà vì ông tin nhận Đấng Christ đã chết để chuộc ông ra khỏi án phạt của sự phạm tội nên ông được Đức Chúa Trời xưng là công chính.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Phao-lô từ bỏ mọi sự khi tin nhận Đấng Christ, để ông học biết Đấng Christ, để ông được có Ngài, được biết Ngài, được kinh nghiệm quyền phép sự sống lại của Ngài qua sự linh hồn và tâm thần của ông được tái sinh. Phao-lô cũng chịu khổ vì danh Chúa nên ông cũng thông công với Đấng Christ trong sự thương khó của Ngài. Nhờ đó, ông trở nên giống như Đấng Christ trong mọi sự, kể cả trong sự chết. Vì ông sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Sự sống và sự chết của ông hoàn toàn theo thánh ý của Đức Chúa Trời, như chính sự sống và sự chết của Đấng Christ. Và bởi đó mà ông đạt đến mục đích cuối cùng là được sống lại từ trong kẻ chết, như chính Đấng Christ.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho mỗi con dân của Ngài biết noi gương Phao-lô, bỏ hết những sự thuộc về thế gian mà lo học biết Đấng Christ. Vì khi chúng con học biết Đấng Christ, có sự hiểu biết siêu việt về Ngài thì chúng con mới có thể thông công trong sự thương khó của Đấng Christ và giống như Ngài trong mọi sự. Đó cũng chính là ý muốn mà Cha đã định sẵn cho những ai yêu Cha. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

26/10/2023


Lê Minh Dương
26/10/2023 19:18

Lê Minh Dương: Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày con được học Lời của Ngài, qua đó mà con được Lời Ngài nhắc nhở. Điều còn đọng  trong tâm trí con đó là xem mọi sự như là sự lỗ. Nguyện xin Ngài giúp con luôn và sẽ xem mọi sự ở thế gian này như là sự lỗ vì Đấng Christ. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã ban cho con Lời của Ngài trong Phi-líp 3:7-11.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Phao-lô xem những gì ông có từ địa vị, danh tiếng, sự giàu có mà ông đã gây dựng bao lâu nay thì ông từ bỏ hết và xem đó như là sự lỗ, vì Đấng Christ. Không những vậy, ông còn xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus. Ông xem mọi sự tất cả trong thế gian này, kể cả ngôi vua nếu ông có, đều là sự lỗ, kể chúng như phân. Ông sẵn sàng khước từ những gì cản trở ông đến với Chúa, cản trở ông hiểu biết về Chúa.

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

Câu 9: Con hiểu rằng, Phao-lô được tìm thấy ở trong Ngài là được tìm thấy trong tình yêu, ân điển và sự thông công của Thiên Chúa, bởi đức tin nơi Đấng Christ. Thưa Cha, như chính Phao-lô trước khi chưa tin nhận Chúa, ông tự hào vì bản thân giữ luật pháp của Chúa một cách không chỗ trách được, nhưng khi nhận biết Chúa ông cũng từ bỏ, vì sự giữ ấy chỉ là hình thức, sự giữ ấy không cứu được ông, chỉ có đức tin thật vào Chúa Jesus mới cứu được ông.

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, chỉ khi nào một người hoàn toàn bỏ hết mọi sự vì Chúa thì họ mới thật sự biết Chúa. Và con hiểu rằng, biết Chúa không chỉ là biết một cách đơn thuần, vì Ma Quỷ cũng biết Chúa. Biết Chúa là biết một cách rõ ràng, biết như trong sự hiệp một của vợ chồng, biết trong sự cảm nhận ngọt ngào, hạnh phúc khi ở trong Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người biết Chúa càng nhiều, biết về sự thương khó của Ngài, sự thông công trong sự thương khó của Ngài sẽ giúp họ giống Chúa càng hơn, và đỉnh điểm là sự chết của Ngài trên cây thập tự. Con hiểu rằng, chỉ khi nào một người sẵn sàng vâng phục như vậy, sẵn sàng vâng phục cho đến chết như Chúa, thì họ đã thật sự biết Ngài. Và dẫu rằng họ có bị giết chết bởi sự bắt bớ của loài người, khi ngày Chúa trở lại họ sẽ được sống lại với thân thể phục sinh vinh quang.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng luôn xem mọi sự là sự lỗ, để con được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, để con giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

26/10/2023


Trần Hữu Tường
26/10/2023 22:45

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha một ngày trôi qua Cha ban ơn, gìn giữ con được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên công việc tay con làm để công việc được kết quả tốt đẹp, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Giờ này, Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài suy ngẫm. A-men!

Thưa Cha, qua câu 7 và câu 8 của phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy được Sứ Đồ Phao-lô vì muốn hiểu biết siêu việt về Đấng Christ mà ông coi mọi sự đều là sự lỗ. Nghĩa là để có sự hiểu biết về Đấng Christ một cách siêu việt thì lòng ông không còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian nữa.

Thưa Cha, con cũng muốn được hiểu biết siêu việt về Đấng Christ.
Khi con tự xét lại bản thân mình xem con còn yêu thế gian hay những sự thuộc về thế gian không thì con thấy lòng mình cũng không còn yêu điều gì thuộc về thế gian và những sự thuộc về nó nữa. Đôi lúc, con còn có những ý nghĩ muốn tôn cao mình lên nhưng ngay lúc đó con cũng biết rằng đó là sự cám dỗ mà con cần khước từ nó.

Thưa Cha, con mong muốn được hiểu biết siêu việt về Đấng Christ để con yêu Chúa ngày càng hơn, đức tin được lớn mạnh ngày càng hơn và con sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Xin Cha giúp con có được điều đó, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
26/10/2023


Nguyễn Thị Thúy My
27/10/2023 06:37

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới bình an, vui thỏa trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian, sức khỏe và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Phi-líp 3:7-8 như sau:

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Thưa Cha, câu 7-8: Con hiểu rằng, Phao-lô trước khi chưa tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa, thì ông là một người có danh tiếng và địa vị trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng từ khi ông tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống, thì ông đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để một lòng theo Ngài và dấn thân hầu việc Ngài. Tất cả những gì ông có để mang đến cho ông sự giàu sang, tiếng tăm nổi trội, và một chỗ đứng trong xã hội thì ông xem những sự ấy là sự lỗ. Vì nếu ông không buông bỏ những sự ấy, thì ông không thể nào có được Đấng Christ Jesus.

Phao-lô đã không còn để lòng yêu mến thế gian cùng những sự thuộc về thế gian, vì ông nhận biết rằng, chỉ khi nào lòng ông không còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian. Thì khi ấy ông mới hoàn toàn để lòng mình yêu Chúa và có thể đạt đến sự hiểu biết cách sâu nhiệm về chương trình, ý muốn của Thiên Chúa.

Phao-lô cũng xem mọi sự ông có được, cùng những sự thuộc về thế gian như phân, để ông có được Đấng Christ. Sự lựa chọn của Phao-lô là một sự lựa chọn đầy khôn ngoan, vì ông nhận biết rằng để có được Đấng Christ là có được tất cả. Đó là từ một kẻ đáng khinh, đáng chết, không có gì tốt đẹp, mà nay được Ngài tha thứ tội lỗi, được ban cho địa vị làm con của Đấng rất cao, được đồng cai trị cùng với Đấng Christ và được vui sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu biết về Lời của Ngài. Thưa Cha, qua bài học hôm nay Chúa cũng nhắc nhở con rằng, con đã buông bỏ hết mọi sự để có được Đấng Christ, hay còn điều gì vương vấn, cản bước con để con không hết lòng sống cho Ngài. Những điều đó dấy lên trong tâm trí con để con tra xét lòng của mình, để còn có những điều gì không đẹp lòng Ngài thì con kịp thời ăn năn với Chúa và cậy nhờ ơn Chúa mà con thay đổi. Con cũng hiểu rằng, vì ngày Chúa đến đã rất gần, nếu con chưa hết lòng sống cho Ngài thì con sẽ không xứng đáng làm con cái của Ngài. Như trong Lu-ca 9:23 có chép: "Rồi, Ngài phán với hết thảy mọi người: Nếu ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Ta." Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn biết hết lòng nương cậy nơi Ngài và hết lòng sống cho Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jeusu Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
27/10/2023


Nguyễn Xuân Bắc
29/10/2023 15:04

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Phi-líp 3:7-11

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,
9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;
10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài; không
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô ở địa vị trong xã hội, thì ông có tất cả. Nhưng khi ông được biết đến Đấng Christ, thì những cái ông có, ông đã bỏ hết tất cả để ông có được Đấng Christ. ông xem những sự ông có được ở đời này, tiền bạc, danh tiếng, địa vị, quyền thế, sự tin kính theo xác thịt, đều là sự lỗ đối với ông.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã thấy được tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ đối với người dân I-sơ-ra-ên nói riêng và tất cả những người tin nhận Đấng Christ nói chung, một tình yêu thật siêu việt, lạ lùng, không thể nào hiểu thấu được. Sự hiểu biết về tình yêu siêu việt của Đấng Christ là một Thiên Chúa nhập thế làm người, chịu khổ, chịu sỉ nhục, bất công và chịu chết để cứu loài người ra khỏi tội lỗi. Sự hiểu biết siêu việt là Đấng Christ tiên tri những điều sẽ xảy đến. Sự hiểu biết siêu việt khi Đấng Christ trở lại, Ngài biến đổi thân thể xác thịt của con dân Chúa, trở nên thân thể thiêng liêng bất tử.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con sự hiểu biết về sự siêu việt của Đấng Christ, máu của Đấng Christ đã rửa sạch tội lỗi của con, và dựng con nên mới trong tâm thần, con được đến gần Ngài, được hiểu biết, trò chuyện, tương giao và được nhìn thấy sự sáng tạo siêu việt của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô đã có mọi sự và ông cũng bỏ hết mọi sự để ông tìm và thông công với Đấng Christ. Ông đã nhìn thấy được sự công chính và sự thương khó của Đấng Christ, và ông đã học theo Ngài, sống theo Ngài, chịu những sự khó nhọc, bắt bớ. Ông đã được kinh nghiệm Đấng Christ trên đời sống của mình.

Thưa Cha, con được hiểu rằng ngày nay sự thông công của con dân Chúa, chia sẻ những gánh nặng, khó khăn cho nhau cũng là sự cùng kinh nghiệm sự thương khó với Đấng Christ, vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Anh chị em trong Hội Thánh cùng động viên nhau giúp đỡ nhau trong sự chịu khổ vì danh Chúa, để chờ ngày Chúa đến đem Hội Thánh về với Ngài, sống đời đời phước hạnh bên Ngài.

Nguyện Lời Ngài thêm sức trên chúng con, để chúng con luôn vững bước theo đường lối của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
29/10/2023


Huỳnh Christian Anh
01/11/2023 11:04

Phi-líp 3:7-11 Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì Ngài vẫn quang phòng gìn giữ gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được một gia đình hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được khỏe mạnh, được có thời gian để con học Lời Cha. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha càng hơn. Con xin ghi lại sự hiểu của con qua Phi-líp 3:7-11 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này đã bày tỏ một cách chân thật tình yêu và lòng tận hiến của sứ đồ Phao-lô đối với Đấng Christ Jesus.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
 
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

9 và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công chính của tôi, là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công chính bởi tin nơi Đấng Christ, là sự công chính ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin;

10 để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài;
11 sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

7 Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ.
 
8 Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,

Kính thưa Cha! 
Sứ Đồ Phao-lô hiểu được rằng, mọi thứ mà ông có được trong cuộc đời này từ bấy lâu nay như: Sự giàu có của gia tộc, quyền thế trong chức vụ, danh tiếng tốt đẹp cùng với những thành quả mà ông đạt được trong Do Thái Giáo… Những thứ mà trước đây đã đem lại ích lợi cho ông rất nhiều thì giờ đây ông xem như là sự lỗ, vì Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô không chỉ xem những thứ ông đạt được trong cuộc đời này như sự lỗ mà ông còn xem tất cả những thứ thuộc về thế gian như sự lỗ và kể chúng như phân, để ông được Đấng Christ. 

Vì so với Đấng Christ những thứ đó chẳng có giá trị gì cả. Sứ Đồ Phao-lô hiểu rằng, nếu ông cứ nắm giữ những thứ đó thì ông không thể có Đấng Christ được. Vì mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ là: " Rồi, Ngài phán với hết thảy mọi người: Nếu ai muốn đến, theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Ta." ( Lu-ca 9:23). 

Ma-thi-ơ 16:26 chép: " Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?”

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tất cả những ai thuộc về Đấng Christ đều có sự hiểu biết về Đấng Christ. Còn sự hiểu biết siêu việt về Ngài thì một người cần phải hết lòng, hết trí, hết sức kính mến Ngài và tìm kiếm Ngài thì người đó sẽ có được sự hiểu biết siêu việt về Ngài.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng, sự hiểu biết siêu việt là sự hiểu biết vượt trội hơn tất cả mọi sự hiểu biết khác. Sự hiểu biết siêu việt là sự hiểu biết sâu nhiệm về sự kiện Thiên Chúa thành người, chịu khổ, chịu nhục, chịu đau đớn, chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.

Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus là sự hiểu biết về tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa thể hiện trong con người xác thịt mang tên Jesus, để học theo Ngài và sống như Ngài, trở thành ánh sáng của thế gian.

Thưa Cha! Con hiểu sự hiểu biết siêu việt còn là sự hiểu biết về các lời tiên tri, lời hứa về sự sống lại và sự sống đời đời. Về sự Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, sự tận thế, sự Ngàn Năm Bình An, sự phán xét chung cuộc và sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có đức tin và sự hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã chọn con và ban cho con địa vị làm con gái của Ngài. Thưa Cha! Con hiểu rằng, con cũng cần phải bắt chước Phao-lô xem những sự vinh quang của đời này như là sự lỗ và kể chúng như phân để con mãi mãi có được Đấng Christ, ở trong Đấng Christ và nhìn biết Đấng Christ.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Ngài như trên. Con kính xin Cha ban ơn khôn sáng và tăng thêm năng lực cho con để con sống theo Lời Ngài và áp dụng Lời Cha vào trong cuộc sống mỗi ngày, để con cũng làm sáng danh Chúa. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
01/11/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ