Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận - Phần 1

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận - Phần 1

Hôm nay, ngày 23/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:1-7.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Phao-lô có ý gì khi nhắc đến Đức Chúa Trời là "Cha của Đức Chúa Jesus Christ" và gọi Đức Chúa Jesus Christ là "Đức Chúa Jesus Christ chúng ta" (câu 3)?
2. Phao-lô muốn nói đến sự trông cậy nào đang được để dành "ở trong các tầng trời" cho con dân Chúa tại Cô-lô-se (câu 5)?
3. Tin Lành đem lại kết quả gì (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết và tin mình có sự trông cậy để dành cho mình ở trong các tầng trời?
2. Bạn có biết mình phải làm gì để đạt được sự trông cậy ấy?
3. Tin Lành có kết quả trong bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-1_1-14/

Có 24 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Christian Grace
23/10/2023 20:23

Suy Ngẫm Cô-lô-se 1:1-7

Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con! Con xin kính dâng lời cảm tạ sự đoái xem và chăm gìn của Cha trên chúng con từng giây phút đời sống. Tạ ơn Cha ban cho con một ngày vui thỏa, bình an và phước hạnh trong ơn yêu thương của Cha. Tạ ơn Cha giờ đây ban cho con có thời gian và sức khỏe để học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha soi dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật Lời Cha, giúp cho con có sự hiểu và biết cách áp dụng Lời Cha vào đời sống, giúp cho con hoặc ăn hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự chi cũng vì sự vinh hiển của Ngài mà làm. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha từ ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong bài học hôm nay về Lời Cha được chép trong sách Cô-lô-se 1:1-7 như sau:

Câu 1 và câu 2: “Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha, gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Qua lời mở đầu thư Cô-lô-se con hiểu rằng, chính Thiên Chúa tác động trong tấm lòng của Phao-lô để qua Phao-lô và Ti-mô-thê gửi đến con dân Chúa ở thành Cô-lô-se những lời chào thăm, chúc phước, khích lệ… Trước để nâng đỡ đức tin, sau là những lời giáo huấn răn dạy giúp cho con dân Chúa ở thành Cô-lô-se ngày càng tấn tới trong đức tin, ngày càng có kết quả càng hơn trong nếp sống Đạo.

Phao-lô nhắc đến địa vị sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ và gọi Ti-mô-thê cũng như các thánh đồ ở Cô-lô-se là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ. Con hiểu Phao-lô hàm ý muốn nhấn mạnh sự hiệp một, sự đồng một tâm tình, một chí hướng, một mối yêu thương gắn bó giữa họ với lẫn nhau trong Đức Chúa Jesus Christ. Và Phao-lô thường bày tỏ tình yêu thương tha thiết ông dành cho con dân Chúa ở các Hội Thánh qua cách gọi họ là những người anh chị em cùng Cha.

Kính thưa Cha,
Con hiểu ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ là phước hạnh lớn lao mà mỗi con dân chân thật của Chúa luôn khao khát được ban cho. Vì vậy mà con hiểu lý do Sứ Đồ Phao-lô thường thường cầu xin ân điển và sự bình an ban cho từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ luôn ở cùng anh chị em cùng Cha yêu dấu của ông như một lời chúc phước trong tình yêu mà ông hướng về họ trong giờ cầu nguyện.

Câu 3: “Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Dù ở xa hay ở gần, dù đã đồng cam cộng khổ đồng công cùng nhau trong mục vụ rao giảng Tin Lành hay chưa từng được gặp mặt trực tiếp, Phao-lô vẫn thường dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời và dâng lời cầu thay cho anh chị em cùng Cha ở khắp nơi khi ông nghĩ đến họ. Nhất là khi Phao-lô nghe biết về nếp sống tin kính của họ. Ở đây cũng vậy, khi hay tin về đức tin và tình yêu của con dân Chúa ở tại Cô-lô-se đối cùng các thánh đồ, Phao-lô đã vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Chúa về họ và không quên cầu xin Chúa ban thêm ơn, thêm sức, thêm năng lực trên họ để họ kết quả càng hơn trong nếp sống Đạo.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô nhắc đến Đức Chúa Trời là "Cha của Đức Chúa Jesus Christ" và gọi Đức Chúa Jesus Christ là "Đức Chúa Jesus Christ chúng ta" là Phao-lô đang nhắc đến thân vị loài người của Đức Chúa Jesus Christ, hàm ý giúp con dân Chúa tại Cô-lô-se hiểu rằng mọi sự Đức Chúa Jesus Christ làm là làm trong thánh ý của Đức Chúa Trời và luôn dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời, Cha Ngài.

Câu 4 và câu 5: “Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ, bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.”

Kính thưa Cha,
Sự Phao-lô nghe về đức tin vững vàng và nếp sống thực hành đức tin bằng hành động cụ thể trong sự yêu thương đối với hết thảy các thánh đồ của con dân Chúa ở tại Cô-lô-se. Cho thấy nếp sống của con dân Chúa ở Cô-lô-se đã làm gương tốt, đã mang lại sự khích lệ, sự ích lợi và sự nâng đỡ đức tin cho anh chị em cùng Cha đã tỏa sáng đến nỗi tấm gương của họ đã được loan truyền đến nhiều Hội Thánh. Ngày nay, họ vẫn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo trên linh trình theo Chúa và hầu việc Chúa. Bởi vì nếp sống yêu thương, tin kính và biết thực hành sự yêu thương bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc, nâng đỡ, đùm giúp, nhắc nhở, cáo trách lẫn nhau giữa vòng anh chị em cùng Cha để cùng dìu dắt và gìn giữ nhau trung tín trên linh trình theo Chúa, là tiêu chuẩn, là mệnh lệnh mà mỗi một con dân Chúa cần phải học tập và thực hành trong đời sống của mình. Bởi Lời Chúa có phán dạy rằng, ai yêu là thuộc về Đức Chúa Trời và được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự con dân Chúa yêu thương lẫn nhau trước nhất là bởi vì hết thảy họ đều cảm nhận được tình yêu lớn lao lạ lùng mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra và đã ban xuống cho họ, đã kết nối họ thành một trong Đấng Christ, để trong ơn yêu thương và trong ân điển của Đấng Christ hết thảy con dân chân thật của Chúa biết yêu thương lẫn nhau và đồng có một sự trông cậy hạnh phước trong các tầng trời, là Lời phán hứa sự trở lại của Đấng Christ, là sự mỗi một con dân Chúa được Đức Chúa Jesus Christ biến hóa thân thể xác thịt của họ trở thành một thân thể siêu nhiên vinh quang và bất tử như chính Ngài, để Ngài ở đâu họ cũng được ở đó cùng Ngài luôn luôn, là sự cậy trông mà mỗi một con dân Chúa được nghe, được học trong lời của lẽ thật Tin Lành.

Tạ ơn Cha đã ban ơn Cứu Rỗi cho chúng con trong Đấng Christ Jesus và ban Lẽ Thật Lời Ngài trong Thánh Kinh, giúp cho chúng con được nuôi dưỡng tâm linh, được ban năng lực để đắc thắng tội lỗi, được trang bị khí dụng để đối địch cùng các thế lực đen tối, được thánh hóa từ tâm thần, linh hồn đến thân thể xác thịt, được niềm cậy trông trong các tầng trời về ngày chúng con được kết hiệp cùng Đấng Christ trong cõi vinh quang.

Câu 6 và câu 7: “Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu Tin Lành là ơn thương xót Cha dành cho tất cả muôn người trong thế gian chứ không cho riêng một ai. Nhưng chỉ có ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành, tin vào tình yêu của Thiên Chúa và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra trên thập tự giá, để biết từ bỏ con người cũ mà sống xứng đáng với ân điển yêu thương vô bờ mà mình đã được nhận lãnh bởi Tin Lành, thì Tin Lành của Đấng Christ mới thật sự đem lại kết quả như sự kết quả trong con dân Chúa ở Cô-lô-se được Thiên Chúa thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô nói đến ở đây. Bởi thực tế trải qua các thời đại giữa vòng Hội Thánh có nhiều người bởi ân điển yêu thương của Đức Chúa Trời đã nhận lãnh Tin Lành, nhưng không chịu từ bỏ con người cũ nếp sống cũ, không biết hết lòng sống và thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, không chịu bỏ mình để bước đi trong Tin Lành, khiến cho Tin Lành không kết quả trong họ.

Cảm tạ ơn Cha, qua Lời Ngài con học biết được Ê-pháp-ra là người đã trực tiếp rao giảng Tin Lành và dạy dỗ nếp sống Đạo cho con dân Chúa ở tại Cô-lô-se. Ông được Phao-lô gọi là người yêu dấu và là người cùng Phao-lô phục vụ Đấng Christ như một tôi tớ trung tín.
Niềm vui và sự yêu thương của Phao-lô dành cho Ê-pháp-ra là người anh em đồng hầu việc Chúa với ông, cho con hiểu sâu sắc hơn bài học về sự vui mừng càng hơn trước kết quả hầu việc Chúa của anh chị em cùng Cha. Phao-lô đã là tấm gương của một người hết lòng yêu kính Chúa, chỉ hướng lòng lên Chúa, vì Chúa và cho Chúa, không tìm danh tiếng hay tư lợi cho riêng mình, không ganh đua tị hiềm, không tranh cạnh để cho chúng con noi theo trên bước đường hầu việc Chúa. Vì không ai yêu kính Chúa chân thật mà không vui mừng vì kết quả của Tin Lành, không vui trong niềm vui của anh chị em cùng Cha của mình. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là đâu đó giữa vòng Hội Thánh từ ngàn xưa cho đến nay vẫn có người vì lòng ganh tị mà cố tình ngăn trở, vu khống, bẻ bác lẽ thật gây mất uy tín cho những người hầu việc Chúa chân thật.

Cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, giúp cho con có được sự hiểu trong thì giờ học hỏi Lời Ngài hôm nay.
Nguyện kính xin con biết học theo tấm gương của con dân Chúa tại Cô-lô-se biết yêu thương anh chị em cùng Cha bằng hành động cụ thể, và hết lòng sống cho Tin Lành để Tin Lành được kết quả trong con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 23/10/2023

...


Phan Quốc Cường
23/10/2023 20:50

Phan Quốc Cường: Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:1-7, xin Cha ban cho con có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Đây là phần mở đầu của bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô cùng với ông Ti-mô-thê gửi cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Cũng như bao thư tín khác khi gửi thư cho con dân Chúa, ông luôn xác nhận chức vụ của ông là đến từ Thiên Chúa. Đây cũng là bức thư nhằm khích lệ con dân Chúa về nếp sống Đạo của họ cũng như nhắc nhở về những ơn phước mà con dân Chúa tại Cô-lô-se sẽ nhận được khi tin nhận Tin Lành.

Mặc dù, ông Phao-lô chỉ được nghe về nếp sống tin kính Chúa của con dân Chúa tại Cô-lô-se nhưng ông đã rất vui mừng và luôn cầu thay cho họ trong khi cầu nguyện. Đối với con dân Chúa ngày nay đây có thể nói là bài học về nếp sống của một người tin nhận Đấng Christ cần noi theo. Một nếp sống luôn chiếu ra tình yêu thương đối với các anh chị em cùng Cha của mình.

Ông Phao-lô đã nhắc lại cho con dân Chúa tại Cô-lô-se nhớ về kết quả của Tin Lành sẽ thay đổi một người như thế nào và họ sẽ được nhận những gì khi tiếp nhận Tin Lành. Vì Tin Lành của Đức Chúa Jesus có năng lực biến đổi một tội nhân thành thánh nhân, có cuộc đời sống chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa nhờ đó họ sẽ nhận được những phần thưởng đã hứa ban từ Thiên Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay một lần nữa nhắc nhớ cho con nhớ về Tin Lành chân thật của Chúa sẽ thay đổi một người như thế nào qua nếp sống hằng ngày của mình. Xin Chúa thêm năng lực cho con để mỗi ngày con biết yêu thương giúp đỡ các anh chị em cùng Cha của con không những bằng những lời nói gây dựng mà còn trong cả những việc làm. Con cám ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
23/10/2023 20:53

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con, là Đấng giàu lòng từ ái, thương xót, chậm giận, hay làm ơn. Ngài là Đấng thánh khiết, nghiêm khắc không chấp nhận tội lỗi. Ngài là Đấng con đang tôn thờ và hầu việc. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội để được suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Cha ban ơn cho con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Kính thưa Cha con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, qua tham khảo sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng đây là lá thư do ông Phao-lô đã cùng với Ti-mô-thê viết gửi cho Hội Thánh ở tại Cô-lô-se. Mở đầu thư là lời chào thăm theo như thói quen của ông là lời khẳng định chức vụ của Phao-lô là bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ông không thuộc về giáo phái nào hay trường lớp nào đào tạo trở nên một sứ đồ, mà chức sứ đồ của ông được chính Thiên Chúa chọn và kêu gọi ông.

Phao-lô và Ti-mô-thê đã luôn nhớ đến cầu thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Hai ông đã khích lệ đức tin của họ và chúc phước cho họ.

Phao-lô có ý khi nhắc đến Đức Chúa Trời là "Cha của Đức Chúa Jesus Christ" và gọi Đức Chúa Jesus Christ là "Đức Chúa Jesus Christ chúng ta" là Phao-lô muốn nhắc con dân Chúa mọi sự Đức Chúa Jesus Christ làm là làm trong thánh ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh, cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Những ai tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ đều nhận được ân điển, sự phục hòa với Đức Chúa Trời, được gọi Đức Chúa Trời là Cha, mọi sự làm ra đều ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và thuộc về Ngài.

Phao-lô muốn nói đến sự trông cậy đang được để dành "ở trong các tầng trời" cho con dân Chúa tại Cô-lô-se đó là sự sống đời đời, sự được cất lên, được ở trong Vương Quốc Trời và được đồng trị với Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu Tin Lành đã đem lại kết quả cho người tin nhận. Đầu tiên là được sự cứu rỗi, tiếp đến là được tái sinh thành người mới, từ một người vốn có bản tính thích tội, làm ra tội thì nay ghét tội, tránh xa tội, khao khát đời sống thánh khiết và muốn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Tin Lành kết quả trong một người khiến cho người ấy có tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong họ. Họ yêu thương người khác bằng tình yêu của Chúa, biết quan tâm, chia sẻ, gánh vác cho nhau, cứu giúp, tiếp trợ cho nhau, khích lệ, hay kể cả quở trách, nhắc nhở cho nhau trong tình yêu của Chúa.

Thưa Cha, con tin và biết rằng con có sự trông cậy để dành cho con ở các tầng trời. Nhưng để đạt được những điều ấy con phải thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con phải được tái sinh, được dựng nên mới, đời sống của con phải luôn giữ mình trong sự thánh khiết, luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và phải ở lại trong ân điển mà Ngài đã ban cho con. Con phải luôn nghe, cẩn thận làm theo mọi điều mà Ngài đã phán dạy trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được bài học hôm nay. Nhắc nhớ con lần nữa về sự kết quả của Tin Lành. Và nhắc con về những trông cậy phước hạnh ở trong các tầng trời. Cầu xin Chúa tha thứ cho những sự vi phạm của con, phục hòa con trở lại với tình yêu, ân điển của Ngài để con được sống trong Ngài, theo Ngài và được mãi mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
23/10/2023

...


Đặng Thái Học
24/10/2023 09:34

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận - Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:1-7 - Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về những sự con học được trong phân đoạn Thánh Kinh này.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Mở đầu thư Cô-lô-se, Phao-lô giới thiệu về mình, là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, bởi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài đã chọn ông vào chức vụ rao giảng Tin Lành, cùng Ti-mô-thê, người được tái sinh trong Chúa bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, trở thành người anh em cùng Cha, gửi thư cho các thánh đồ, cùng là các anh chị em cùng Cha với ông và Ti-mô-thê, cùng trung tín trong Đấng Christ. Như thường lệ, Phao-lô dùng lời cầu xin ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời của các con dân chân thật của Ngài, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng hết thảy con cái của Ngài. Ân điển và sự bình an của Thiên Chúa là sự được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, khến chúng con được sống trong sự bình an thật, đắc thắng quyền lực của sự tối tăm trong thế gian.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Phao-lô và Ti-mô-thê dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ, vì Đức Chúa Trời tạo ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ cách thiêng liêng trong lòng trinh nữ Ma-ri. Về nhân tính, Đức Chúa Jesus là loài người, như A-đam được tạo dựng nên trong chương trình của Ngài. Đồng một tâm tình với Phao-lô và Ti-mô-thê về sự luôn cầu thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, vì đức tin trong Đấng Christ của họ luôn tăng trưởng, và tình yêu của họ đối với mọi thánh đồ theo Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 13:43), là chúng con cũng có bổn phận luôn cầu thay cho các anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh trong mọi sự, để luôn được hiệp một, nâng đỡ lẫn nhau về đời sống thuộc thể và thuộc linh cho tới ngày Đấng Christ trở lại.

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Bởi con dân Chúa trông cậy vào phước hạnh về sự thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa thành thân thể xác thịt vinh quang, bất tử, được cùng Đức Chúa Jesus Christ cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời mà Thiên Chúa để dành cho chúng con trên các tầng trời, là chúng con đã được nghe lời của Lẽ Thật của Tin Lành, là Tin Lành chân thật được chép trong Thánh Kinh, khác với Tin Lành được rao giảng bởi các tiên tri giả, giáo sư giả trong hầu hết các giáo hội mang danh Chúa tạo ra.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Phao-lô nói về Tin Lành chân thật, đến với bất cứ người nào tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi mà thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, giữ trọn các điều răn của Thiên Chúa, và hết lòng sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, thì sẽ đem lại kết quả như sự kết quả của con dân Chúa tại Cô-lô-se đã đạt đến, từ ngày họ đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong Lẽ Thật của Thánh Kinh, và như con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng đã học từ Ê-pháp-ra, là người yêu dấu, cùng hầu việc Thiên Chúa như Phao-lô và những người cùng làm việc với ông cách trung tín trong chức vụ.

Kính lạy Chúa!

Bài học này dạy con về sự kết quả của Tin Lành trong con, khi con nhận biết mình là một tội nhân, muốn từ bỏ tội lỗi, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo đường lối của Thiên Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh. Xét về bản thân con qua Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, con biết và tin mình có sự trông cậy để dành cho con trong các tầng trời. Và để đạt được sự trông cậy đó thì con phải luôn trung tín, hết lòng sống theo tiêu chuẩn của Ngài trong Thánh Kinh. Trải qua quá trình tin Chúa con nhận biết Tin Lành có kết quả trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

24/10/2023

...


Nguyễn Thị Lan
24/10/2023 09:44

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con sớm nay được đọc, suy ngẫm sang sách Cô-lô-se, phân đoạn đầu tiên con học là: Cô-lô-se 1:1-7.

Sau đây là những điều Chúa dạy dỗ con ạ.

Thưa Cha, qua 8 câu Thánh Kinh trên, cùng với phần câu hỏi gợi ý và áp dụng của người chăn, con được Chúa cho con dừng lại suy ngẫm nhiều hơn về câu 6. Rằng: Tin Lành có kết quả trong con không? Kết quả như thế nào? Cụ thể là: Tin Lành đã biến đổi con như thế nào? Tin Lành đã chiếu sáng ra người lân cận như thế nào qua nếp sống con.

Qua câu 6, Chúa cũng nhắc con luôn ghi lòng biết ơn ân điển Chúa ban cho con được nghe biết Ngài, được Ngài cứu chuộc, để con sống sao cho xứng đáng và kết quả.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Con xin Chúa cho con ngày đêm suy ngẫm bài học hôm nay và cẩn thận áp dụng ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
24/10/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
24/10/2023 14:49

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con được cùng anh chị em cùng Cha tiếp tục suy ngẫm sách Cô-lô-se. Con cầu xin Chúa ở cùng, ban ơn, soi dẫn và dạy dỗ con trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 1:1-7.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, mở đầu thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, Phao-lô giới thiệu người anh em cùng Cha là Ti-mô-thê và nhấn mạnh rằng, thư ông viết là bởi ý muốn của Thiên Chúa bày tỏ cho ông và một lần nữa khẳng định chức sứ đồ của ông là đến từ Ngài. Cũng ngay đầu thư Phao-lô cầu xin ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa và từ Đức Chúa Jesus Christ bao phủ hết thảy con dân của Ngài là những người trung tín trong đức tin nơi Đấng Christ mà Phao-lô gọi là các thánh đồ.

Phao-lô nhắc đến Đức Chúa Trời là "Cha của Đức Chúa Jesus Christ" trong câu 3 hàm ý nhấn mạnh rằng, trong thân vị loài người, Đức Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, ông muốn con dân Chúa tại Cô-lô-se hiểu rằng, mặc dù Ngài là Thiên Chúa, nhưng bởi yêu thương loài người mà Ngài từ bỏ ngôi vị cao sang mà nhận lấy hình tôi tớ, và vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, thậm chí ngay cả sự chết nhục nhã đau thương để hoàn thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho loài người.

Phao-lô gọi Đức Chúa Jesus Christ là "Đức Chúa Jesus Christ chúng ta" bởi vì mỗi một người trên đất đều là con Đức Chúa Trời ra từ A-đam, và tất cả đều bị chết bởi sự phạm tội từ A-đam đầu tiên. Tuy vậy mỗi người cũng có quyền chọn là con Đức Chúa Trời qua sự tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ là A-đam Sau Cùng để được tha thứ, và bởi vậy ơn cứu rỗi qua Đấng Christ dành cho tất cả những người tin nhận mà Phao-lô dùng ở đây là danh từ nhân xưng số nhiều “chúng ta”.

Phao-lô và những người bạn bên cạnh ông luôn nhớ tới con dân Chúa tại Cô-lô-se trong sự cầu thay, ông và các bạn của ông dâng lời cảm tạ Chúa về đức tin và tình yêu của họ được thể hiện bằng hành động cụ thể ấy là sự quan tâm, chia xẻ đối với mọi thánh đồ, đó cũng là kết quả trong đức tin của con dân Chúa tại Cô-lô-se đối cùng nhau và với những con dân Chúa tại những địa phương khác.

Tình yêu của con dân Chúa tại Cô-lô-se đối với các thánh đồ xuất phát từ sự trông cậy hạnh phước để dành cho họ ở trong các tầng trời, ấy là sự trông cậy thân thể xác thịt được phục sinh hoặc biến hóa trong vinh quang trong ngày Đấng Christ trở lại, được kết hiệp mầu nhiệm với Đấng Christ và được đồng cai trị với Ngài, cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho trong các tầng trời, và được đời đời bên Ngài trong Vương Quốc Trời.

Mỗi một người sau khi thật lòng tiếp nhận Tin Lành dù là nam hay nữ, già hay trẻ hoặc thuộc bất kỳ dân tộc nào thì đều có kết quả ngay lập tức dù mức độ có khác nhau vì người đã được Đức Chúa Trời tái sinh, được sinh ra bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, bởi vậy trong lòng ngập tình yêu khiến người biết kính yêu Thiên Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha và yêu người lân cận như chính mình. Trong cuộc sống, người khao khát sống một đời sống thánh khiết, công chính giống như Thiên Chúa. Đây là một kết quả tất yếu mà bất kỳ ai sau khi thật lòng tiếp nhận Tin Lành đều kinh nghiệm được.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho con qua Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ mà con có sự trông cậy phước hạnh mà Ngài để dành cho con trong các tầng trời, như những thánh đồ tại Cô-lô-se.

Để đạt được điều đó con phải giữ vững đức tin, hết lòng sống theo Lời của Chúa trong Thánh Kinh, không cố ý vi phạm các điều răn của Ngài. Thiên Chúa, Đấng Thánh Khiết, Công Chính là Cha Trời kính yêu của con, bởi vậy bổn phận làm con là rèn tập để nên giống như Cha trên trời trong sự yêu thương, thánh khiết và công chính.

Con cảm tạ ơn Chúa trên bước đường theo Ngài, lòng con chưa một lần nghi ngờ hay xoay chuyển lòng tin của mình nơi Tin Lành Cứu Rỗi mà Chúa ban cho con. Tuy vậy, cũng có những khi con chưa hết lòng, có lúc vì yếu đuối mà lâm vấp, nhưng tình yêu, lòng thương xót Ngài đã tha thứ con, vực con đứng dậy. Con biết ơn Chúa và lòng dặn lòng không bao giờ dám khinh lờn hay có ý lạm dụng ơn thương xót của Ngài vì con biết rõ. Không một tư tưởng nào có thể che giấu trước Ngài. Con cũng biết rằng, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội.

Với tri thức về Chúa mỗi ngày, lòng con giờ đây hướng lên Ngài trong sự trông cậy về một tương lai có Ngài, mỗi ngày qua đi, con tích lũy kết quả trong Tin Lành Cứu Rỗi Ngài ban cho con qua những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho Hội Thánh trong những ngày còn trên đất.

Cầu xin Chúa ban năng lực để hạt giống Tin Lành cứ ngày càng kết quả thêm lên trong con, giúp con mỗi ngày biết thực hành tình yêu đối cùng anh chị em cùng Cha như tình yêu của con dân Chúa đối cùng các thánh đồ tại Cô-lô-se mà con đang học.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài trong bài học. Xin Chúa giúp con luôn nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài mỗi ngày.

Mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Cha Thánh của chúng con cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

Ngày: 23/10/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
24/10/2023 20:49

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 1:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, vào lời chào đầu thư gửi Hội Thánh tại Cô-lô-se, Phao-lô giới thiệu về chức vụ sứ đồ của ông và người cùng viết thư với ông là Ti-mô-thê. Có lẽ, Phao-lô đã cùng Ti-mô-thê cầu nguyện và thảo luận về các nội dung trong thư. 

Phao-lô giới thiệu chức vụ sứ đồ của ông là bởi ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là, cả Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh đều muốn ông làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ.

2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Câu 2: Con hiểu rằng, câu "các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha" có ý nghĩa là, đối với thế gian thì con dân Chúa là những người được Thiên Chúa cứu chuộc, được làm cho nên thánh, được biệt riêng cho Ngài để phụng sự Ngài; còn đối với nhau thì con dân Chúa là những anh chị em của cùng một Cha ở trên trời, là Đức Chúa Trời. 

Ân điển tiêu biểu từ Thiên Chúa Đức Cha là được Ngài tha tội và xưng công chính, được ban cho sự sống đời đời, được ban cho sự kết hiệp làm một với Đấng Christ trong Lễ Cưới Chiên Con. Sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, giúp con dân của Ngài đứng vững trước mọi nghịch cảnh. Ân điển tiêu biểu từ Đức Chúa Jesus Christ là được Ngài gánh thay cho án phạt của tội lỗi, được Ngài dùng máu Ngài rửa sạch bản tính tội, được Ngài ở cùng và thêm sức, được đồng trị với Ngài trong các nơi trên trời. Ngài ban sự bình an của Ngài cho những ai tin cậy Ngài, là sự bình an của một người phải đối diện với những sự bắt bớ, bách hại, đối diện với cái chết đau đớn và tủi nhục nhất.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, mỗi khi nhớ đến và cầu thay cho Hội Thánh Cô-lô-se, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì nghe biết về đức tin và tình yêu trong Chúa của họ được thể hiện thành các hành động cụ thể. Có thể hiểu, ngoài sự thể hiện tình yêu với lẫn nhau trong Hội Thánh địa phương, Hội Thánh Cô-lô-se đã ân cần tiếp đón con dân Chúa ở khắp nơi có dịp ghé qua Cô-lô-se, tiếp trợ các nhu cầu đi đường cho các sứ đồ, các người rao giảng Tin Lành. 

Trong câu viết "dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời", Phao-lô kèm theo câu giải thích Ngài là "Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta" với ý nhấn mạnh đến các ý nghĩa: (1) Đức Chúa Trời là Cha của thân vị loài người của Đức Chúa Jesus Christ, (2) Ngài là Cha của những ai thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, (3) Ngài là Cha của những ai hết lòng vâng phục Ngài, như Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục Ngài.

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Câu 5: Con hiểu rằng, sự trông cậy để dành ở trong các tầng trời là sự trông cậy về sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, sự đồng trị với Đấng Christ trong các tầng trời, sự kết hiệp mầu nhiệm với Đấng Christ, sự hy vọng của cuộc sống hạnh phúc đời đời. "Lời của của lẽ thật" là mọi Lời phán của Chúa được ghi chép thành Thánh Kinh. Sự trông cậy trong Chúa đã từng hồi từng lúc được bày tỏ trong Tin Lành, qua sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ và các sứ đồ của Ngài.

Khi ngẫm nghĩ về danh từ "sự trông cậy" thì con nhớ đến chữ "sự trông cậy sống" được viết bởi Sứ Đồ Phi-e-rơ (I Phi-e-rơ 1:3). Con nghĩ rằng, Phi-e-rơ là người viết chữ này hay nhất, sâu sắc nhất, bởi vì có lẽ trong giây phút Chúa bị bắt thì mọi sự trông cậy trong ông đều là "sự trông cậy chết", vì lúc ấy ông không hiểu về sự chịu chết của Chúa. Nhưng ngay giây phút ông bước vào trong mộ, không thấy xác Chúa, và hiểu được lời tiên tri về sự Chúa phải từ kẻ chết sống lại (Giăng 20:8-9), thì con mắt thuộc linh của ông được mở ra và mọi sự trông cậy trong ông lúc này trở thành "sự trông cậy sống".

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,

Câu 6: Con hiểu rằng, "trong cả thế gian" trong lúc Phao-lô viết câu này là chỉ về toàn lãnh thổ thuộc Đế Quốc La-mã. Trong khắp cõi La-mã lúc bấy giờ Tin Lành đã được rao giảng bởi các sứ đồ, các người rao giảng Tin Lành, và các thánh đồ của Hội Thánh địa phương. Trong đó, có lẽ những người tin Chúa trong dịp về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Ngũ Tuần năm 27, đã mang Tin Lành đến khắp nơi trên đường họ trở về nơi sinh sống của mình.

"Đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em" nghĩa là đã có nhiều người ở rãi rác trong khắp La-mã tin nhận Tin Lành và sống theo Tin Lành. Tuy nhiên, con hiểu rằng, sự những người được nghe giảng nhưng không tin nhận Tin Lành cũng là một kết quả trong công cuộc rao giảng Tin Lành. Đến ngày phán xét thì những người ấy không thể biện luận trước mặt Chúa và họ phải tự công nhận rằng là do bản thân mình đã từ chối ơn thương xót của Chúa.

7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu 7: Câu "các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu" giúp con hiểu được rằng, Ê-pháp-ra là trưởng lão kiêm người chăn của Hội Thánh Cô-lô-se. Ê-pháp-ra "là người phụng sự trung tín của Đấng Christ" nghĩa là ông làm tròn bổn phận điều hành Hội Thánh và giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
24/10/2023 21:06

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô viết thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, mở đầu thư ông giới thiệu về mình và Ti-mô-thê là người cùng một tâm tình viết thư gửi cho họ. Ông dành cho họ lời chúc nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa ở cùng họ.

2. Phao-lô cho biết khi ông và Ti-mô-thê cầu thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, thì ông đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì đức tin của họ và tình yêu mà họ đối với các thánh đồ. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, đức tin trong Chúa và tình yêu mà con dân Chúa đối cùng nhau đến từ sự trông cậy được sống đời đời bên Chúa trong thân thể phục sinh vinh quang. Con hiểu rằng họ có niềm trông cậy, đức tin và tình yêu đó là kết quả, là bông trái của việc họ đã nghe, tiếp nhận và làm theo mọi lẽ thật của Tin Lành.

3. Phao-lô cho biết Tin Lành của Chúa được rao giảng không chỉ với họ mà cũng được rao giảng trong cả thế gian, và bất cứ ai thật lòng tin nhận thì cũng sẽ đem lại kết quả giống như sự đã kết quả trong họ. Con dân Chúa tại Cô-lô-se đã nghe và biết ân điển của Chúa trong lẽ thật, vậy nên họ có những kết quả trong Chúa. Con hiểu rằng, nghe và biết ân điển của Chúa không chỉ bằng đôi tai thuộc thể, bằng lý trí, mà bằng tấm lòng, bằng thần trí nhận biết ơn thương xót rất lớn của Chúa dành cho mình. Có như vậy thì người đó mới có kết quả trong Chúa là đặt đức tin nơi Chúa, có tình yêu với anh chị em cùng Cha, có sự trông cậy nơi sự đến của Đức Chúa Jesus.

4. Phao-lô cho biết Ê-pháp-ra là người anh chị em cùng Cha, cũng giống như ông trong sự hầu việc Chúa, phụng sự cách trung tín với Chúa qua việc phục vụ con dân Chúa tại Cô-lô-se.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con có cơ hội được nghe và biết ân điển của Ngài qua sự rao giảng Tin Lành. Cảm tạ Chúa ban cho con đức tin ở nơi Ngài, Chúa yêu con bằng tình yêu theo Lẽ Thật và qua đó Ngài dạy con biết yêu anh chị em cùng Cha bằng tình yêu thật. Ngài cũng ban cho con có sự trông cậy, sự hy vọng ở nơi Ngài, trong một thân thể phục sinh vinh quang, sống đời đời phước hạnh bên Chúa. Con hiểu mình càng cần đọc và suy ngẫm Lời Chúa càng hơn để qua đó thì con càng có đức tin nơi Ngài càng hơn, con càng yêu anh chị em cùng Cha theo Lời Chúa dạy càng hơn, và càng vững vàng niềm cậy trông nơi Chúa càng hơn. Lạy Chúa, con biết con người xác thịt con yếu đuối, nhưng con cũng tin Chúa là Đấng ban ơn thêm sức cho những ai có tấm lòng và cậy trông nơi Ngài.

2. Con học được rằng, con cần mỗi ngày từ bỏ con người cũ xác thịt, qua Lời Chúa nhìn biết mình còn gì xấu xa, gian ác, thì mau chóng ăn năn thay đổi. Nhất là phải cậy nhờ sức toàn năng của Chúa mà chuyên cần sống nếp sống mới, cẩn thận canh chừng tấm lòng mình với Chúa. Con hiểu mình cần theo đuổi sự nên thánh để tấn tới giữ vững sự trông cậy ngày Chúa tái lâm đón mình về.

3. Con cũng học được rằng, mình cần phải giữ lòng trung tín với Chúa như tấm gương phụng sự Chúa cách trung tín như Phao-lô và Ê-pháp-ra. Vì nếu có kết quả nhưng lại thiếu sự trung tín thì mọi thứ không còn ý nghĩa. Con cầu xin Chúa gìn giữ con, ban cho con một lòng trung tín bước đi với Ngài luôn cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/10/2023

...


Nguyễn Công Hải
24/10/2023 22:17

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con lại được suy ngẫm Lời của Chúa trong bức thư nữa của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Mỗi bức thư của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con cảm nhận như những cẩm nang, những sổ tay hướng dẫn, những lời khuyên nhủ, quở trách cho con dân Chúa về nếp sống thực hành theo Lẽ Thật và Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Đọc các thư tín của ông, chúng con thấy sự chi tiết trong mọi lĩnh vực đời sống Cơ- đốc mà con dân Chúa cần vâng theo để có đọc một đời sống tin kính, sung mãn, đầy dẫy đức tin. Nguyện xin Chúa cứ luôn dạy dỗ chúng con trong việc học, suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, chúng con xin được nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Cô-lô-se 1:1-7.

Câu 1-3:
1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng, trước khi bắt đầu các bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho các Hội Thánh để khuyên bảo và dạy dỗ, cũng như làm chứng về Tin Lành để chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa. Ông thường gửi có lời giới thiệu về mình và kèm lời chúc phước, lời cầu nguyện tốt đẹp đến con dân Chúa. Điều đó thể hiện lòng tôn trọng và tình yêu của ông dành cho tất cả các Hội Thánh của Đấng Christ. Ở bức thư này gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se cũng vậy, Sứ Đồ Phao-lô dùng từ "chúng tôi" là để muốn chỉ rằng, đoạn đầu bức thư này là do ông và người đồng sự của mình là Ti-mô-thê đã viết thư cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Bức thư thể hiện tấm lòng yêu kính Chúa, quan tâm, sự cầu thay và chúc phước của họ dành cho cộng đồng con dân Chúa.

Câu 4-5:
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng, bằng cách nào đó, Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê đã nghe được các tin tức về nếp sống Đạo của con dân Chúa tại Cô-lô-se, cũng như tình yêu thương mà con dân Chúa tại đó cư xử với nhau. Ông cũng không quên nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-lô-se về lòng tin cậy vào lẽ thật Tin Lành, là lẽ thật đã được ông và các đồng sự của mình rao giảng cho họ, để họ được vững tin và có nếp sống trung tín vào Tin Lành của Đấng Christ.

Câu 6-7:
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đề cập ngay vào đầu bức thư của mình về sự quan trọng của Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Jesus đối với thế gian cũng như con dân Chúa, ông khẳng định việc đời sống của con dân Chúa sẽ được biến đổi và kết quả khi được nghe biết và tin nhận Đức Chúa Trời trong lẽ thật, tức là tin nhận Đấng Christ và sự cứu chuộc của Ngài. Đó là quyền năng biến đổi một con người từ con người cũ trở nên mới mà chỉ có được trong sự tin và nhận Tin Lành Cứu Rỗi và thực hành nếp sống theo Lẽ Thật Lời Chúa. Trong thư Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê cũng không quên nhắc nhở con dân Chúa tại Cô-lô-se nhớ về tấm gương, về những gì họ đã học được từ Ê-pháp-ra. Ê-pháp-ra là một người bạn và cộng sự của Phao-lô, người đã đến Cô-lô-se để dạy dỗ và chăm sóc con dân Chúa tại đó. Sứ Đồ Phao-lô gọi Ê-pháp-ra là "tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi" và "người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em." Điều này cho thấy rằng Ê-pháp-ra là một người anh em cùng đức tin có nhiều đóng góp, hết lòng yêu mến, trung tín của Đấng Christ, đồng công với ông trong việc rao giảng Tin Lành và là người đáng tin cậy trong Chúa.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp chúng con được học thêm một thư tín nữa của Sứ Đồ Phao-lô và các đồng sự của ông. Qua các thư tín đó chúng con được có những hướng dẫn chi tiết trong nếp sống thực hành đời sống đức tin và sự tin kính. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ngày càng được hiểu biết Lời Ngài, áp dụng và thực hành vào đời sống chúng con, gia đình chúng con để sự trưởng thành của chúng con ngày càng thêm lên. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Trần Thị Thu Hương
24/10/2023 23:35

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ Chúa về ân điển và bình an Cha đã ban cho con. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào những lẽ thật Ngài muốn dạy dỗ con trong thì giờ này. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con làm được mọi sự theo ý Cha. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng, Phao-lô cùng với Ti-mô-thê gửi thư đến Hội Thánh tại Cô-lô-se. Con cảm nhận được sự yêu thương, chân thành qua lời mở đầu thư Cô-lô-se của hai sứ đồ. Ở trong Chúa, khi có được một người anh chị em cùng tâm tình, cùng làm việc chung với mình là điều rất đáng quý. Dù có mệt mỏi, vất vả, sỉ nhục... mà có được một người bạn trong Chúa làm cùng với mình thì sự an ủi rất là lớn thay. Nếu sự vợ chồng cùng tin kính Chúa và nuôi dạy con cái theo đường lối của Ngài thì vợ chồng, con cái là những người cùng đức tin, cùng tâm tình trong Chúa với mình. Mỗi lúc khó khăn, thử thách thì sự hiệp một của họ khiến Chúa vui lòng. Gia đình tôi đã từng trải qua nhiều những sự tấn công từ tà linh, và những lúc như vậy vợ chồng tôi và các con cùng nhau hiệp ý nhân danh Chúa xua đuổi, tôi cảm nhận ma quỷ lui xa nhiều hay chỉ cần tôi với con gái của tôi cùng nhân danh Chúa thì tôi cũng cảm thấy mình thêm sức mạnh.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Câu 3, câu 4, và câu 5: Con hiểu rằng, mỗi khi nghe biết về sự tin kính Chúa của anh chị em của mình thì mình rất là vui mừng, tự hào về họ. Niềm vui trong Chúa khiến mình dâng lời cảm tạ Chúa cách tự nhiên. Thiên Chúa là tình yêu, nên bản tính của con dân Chúa cũng thể hiện tình yêu thương đối với các anh chị em của mình. Quê hương của con dân Chúa đều là ở trên trời, sự trông cậy con dân Chúa đều là ở trên các tầng trời, là lẽ thật được nhận từ khi mới tin nhận Chúa.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, Tin Lành có năng lực cứu mọi kẻ tin, dù bất cứ ai tin nhận Chúa, hết lòng vâng phục Chúa, vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa thì người ấy sẽ kết quả lành trong nhà của Chúa. Con dân Chúa ở Cô-lô-se đã hết lòng sống cho Chúa theo như sự học tập từ Ê-pháp-ra, là một người trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em ở Cô-lô-se. Con không biết ở Cô-lô-se có bao nhiêu anh chị em trong Chúa, nhưng chỉ là vài chục con dân Chúa mà ai nấy cũng sống hết lòng cho Chúa thì con tin rằng những mục vụ và linh vụ họ do họ hướng lòng về những sự ở trên cao mà làm thì kết quả rất là lớn, và có thể cùng lúc họ làm được rất nhiều linh vụ, mục vụ bởi ơn và sức từ Chúa ban. Những sự trông cậy ở trên cao là sự vinh quang trong đời sau khi được thờ phượng Chúa đời đời trong phước hạnh.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày làm trọn mọi việc lành mà Cha sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Lâm Việt Thành
25/10/2023 05:17

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con trong suốt ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 1:1-7 và tham khảo bài giảng của người chăn.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu thư Cô-lô-se là của Phao-lô, có Ti-mô-thê cùng với ông gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Phao-lô nhắc đến chức vụ của ông là theo ý muốn của Chúa, là nhắc cho họ biết về chức vụ của ông, mọi việc ông làm đều theo ý muốn của Chúa, những gì ông viết trong thư này là bởi ý muốn của Chúa. Phao-lô gọi họ là anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ, có nghĩa họ cũng có đời sống đẹp lòng Chúa. Con hiểu ân điển và sự bình an rất cần đối với con dân Chúa. Đời sống của con dân Chúa mỗi ngày phải đối diện với nhiều sự, hơn nữa thời đó còn có nhiều khó khăn, có nhiều sự bắt bớ, bách hại con dân Chúa. Vì vậy mà con dân Chúa cần ơn từ nơi Chúa và được bình an trong mọi cảnh ngộ.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô cũng biết được tình trạng của Hội Thánh tại Cô-lô-se như các Hội Thánh khác. Sự cầu thay là sự thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm đối với lẫn nhau. Đôi khi Chúa để Phao-lô bị tù cũng là cơ hội để ông có thời gian cầu thay cho con dân Chúa. Con hiểu là chỉ cần có tấm lòng thì lúc nào, hay ở đâu thì cũng có thể hầu việc Chúa.

Thưa Cha, con hiểu là con dân Chúa tại Cô-lô-se có nếp sống đẹp lòng Chúa, có lẽ họ đã có lòng cứu giúp anh chị em cùng Cha của mình, làm ra những việc lành. Bởi vì họ thật lòng tin Chúa, họ đã giữ và làm theo những sự được dạy dỗ.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu Tin Lành được cho cả thế gian nhưng chỉ những ai thật lòng tin nhận thì đời sống mới kết quả được. Sự kết quả thể hiện ra bằng những việc làm. Cũng giống như ngụ ngôn gieo giống của Chúa, sự kết quả tùy thuộc vào tấm lòng của mỗi người. Con dân Chúa tại Cô-lô-se đã nghe và giữ từ những ngày đầu vì vậy mà đời sống họ được kết quả. Sự kết quả của họ có ích cho Hội Thánh vì đã làm ra những việc lành và là điều đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu là Ê-pháp-ra cũng là người chăm sóc đời sống thuộc linh cho Hội Thánh tại Cô-lô-se, con dân Chúa tại Cô-lô-se được nghe những người Ê-pháp-ra giảng dạy, chia sẻ và họ giữ những lời đó, là sống và làm theo sự giảng dạy đó. Qua lời của Phao-lô thì con hiểu được Ê-pháp-ra cũng là một tôi tớ của Chúa, ông cũng là người trung tín hầu việc Chúa như Phao-lô. Con hiểu là Chúa cũng sắm sẵn mọi sự cho con dân của Ngài, ban cho con dân của Ngài có người chăn dắt, hướng dẫn, dạy dỗ dù là thời kỳ nào, có khó khăn ra sao. Con cũng hiểu là con dân Chúa cần vâng phục những người Chúa đặt để chăn dắt mình thì đời sống mới kết quả được.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được là sự ban cho của Chúa dành cho mỗi người như nhau, mọi sự đều bởi tấm lòng của mình, con phải luôn tra xét tấm lòng của con mỗi ngày. Con cần phải vâng phục những người Chúa đặt để chăn dắt con, con phải hết lòng làm theo và vâng giữ những gì con nghe và học được thì đời sống con mới kết quả được.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành

...


Phạm Trịnh Minh Anh
25/10/2023 08:26

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa con được bắt đầu ở trong Ngài, với Lời của Ngài!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Cô-lô-se 1:1-7.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha, con vẫn thường thấy Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu những bức thư của mình bằng lời khẳng định chức vụ sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ của ông, và điều đó đến bởi ý muốn của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Ông cùng Ti-mô-thê là người anh em cùng Cha của ông, và cũng là con thật của ông trong đức tin, đã hiệp ý cùng nhau trong những lời sẽ viết cho Hội Thánh tại Cô-lô-se, là những người cùng là con của Đức Chúa Trời, có lòng trung tín trong Đấng Christ. Ông chúc cho ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, là sự ai nấy nhận được sự cứu rỗi, thoát khỏi án phạt đời đời và của Đức Chúa Jesus Christ, là sự được Chúa ở cùng ban cho sự bình an trong những hoạn nạn của đời này, được đắc thắng thế gian trong thân thể xác thịt sẽ chết này (Giăng 16:33).

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Thưa Cha, qua câu 3 và câu 4 con học được rằng trong khi con cầu nguyện, thì con không nên chỉ nhớ đến các nan đề của những anh chị em đang gặp hoạn nạn, khốn khó để cầu thay, mà con cần nhớ đến đức tin và tình yêu của những thánh đồ, là những người có sống nếp sống trung tín trong Đức Chúa Jesus Christ, để dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì nếp sống ăn ở của họ trong Chúa, làm gương tốt và gây dựng Hội Thánh, cầu xin Cha giữ họ tiếp tục vững vàng trong sự trung tín cho đến cuối cùng.

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Thưa Cha, qua bài giảng con hiểu rằng tình yêu chúng con có với nhau trong Hội Thánh, đến bởi chúng con có sự trông cậy hạnh phúc ở trong các tầng trời (Tít 2:13). Sự phước hạnh ấy đã được Đức Chúa Trời dành sẵn cho Hội Thánh, là quyền đồng cai trị các tầng trời cùng với Đấng Christ, được sống vui thỏa đời đời trong Vương Quốc Trời. Điều ấy con dân Chúa tại Cô-lô-se đã được nghe biết trong lời của lẽ thật của Tin Lành, ấy là những lẽ thật trong Thánh Kinh mà chúng con đang có ngày hôm nay.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng ý muốn của Cha là Tin Lành phải được rao ra khắp đất, trong cả thế gian, để đem lại sự kết quả là sự mà mỗi người sẽ nhận được khi đón nhận Tin Lành. Khi một người thật lòng ăn năn tội, sống theo gương Đấng Christ, thì người ấy sẽ được dựng nên mới, được ở trong tình yêu của Ngài, trở nên một chi thể trong thân thể Đấng Christ là Hội Thánh, và có tình yêu đối với nhau, giống như các con dân Chúa tại Cô-lô-se vậy. Từ lúc họ được nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời từ Ê-pháp-ra, thì họ đã tin nhận Lẽ Thật và sống theo Lẽ Thật, được ở trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 4:24). Sứ Đồ Phao-lô gọi Ê-pháp-ra là người yêu dấu vì Ê-pháp-ra cũng giống như ông với Ti-mô-thê, đều là tôi tớ cùng một chủ, là Đấng Christ. Họ đều là những người phụng sự trung tín của Đấng Christ, qua việc họ sống theo gương Đấng Christ và giảng dạy Lẽ Thật cho con dân Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện con luôn biết áp dụng những điều con được hiểu, được học vào nếp sống mỗi ngày, giữ sự trung tín trong Đấng Christ cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/10/2023

...


Nguyễn Thị Trinh
25/10/2023 21:36

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con cơ hội được học và suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:1-7:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Con hiểu như sau:

Đây là bức thư Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, ngay đầu thư ông đã dùng lời khích lệ con dân Chúa rằng, thư này là ông gửi cho “các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se.” Lời này thể hiện sự hiệp thông chặt chẽ giữa Phao-lô, Ti-mô-thê và con dân Chúa tại Cô-lô-se với nhau. Họ cùng là thánh đồ của Chúa, cùng ở trong Đấng Christ, cùng một Cha là Đức Chúa Trời.

Tiếp đến Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa luôn được ân điển và sự bình an của Chúa ở cùng. Đây là lời cầu nguyện, chúc phước mà con thấy Phao-lô thường hay dùng. Lời cầu nguyện này luôn là cần thiết cho con dân Chúa, vì ai nấy cũng cần đến ân điển của Chúa, tức là ơn từ Ngài ban cho những tội nhân không xứng đáng. Và nhờ có ân điển của Ngài mà con dân Chúa mới có được sự bình an thật, là sự bình an mà không ai có thể cướp lấy được.

Ở câu số 3, con hiểu rằng, Phao-lô luôn cầu nguyện thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, và mỗi lần cầu thay như vậy thì ông vì họ mà dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy con dân Chúa tại Cô-lô-se đã có nếp sống làm hài lòng Chúa, sinh ra nhiều bông trái lành để Phao-lô có thể tự hào về họ, cảm tạ Đức Chúa Trời về họ.

Câu số 4 và số 5 giúp giải thích cho câu số 3. Con hiểu rằng, tình yêu thương chính là kết quả của Tin Lành trong đời sống những người thật lòng tin nhận. Tin Lành của Thiên Chúa hướng con dân Chúa đến với sự trông cậy ở trên trời, tìm kiếm phần thưởng từ trời, và trong khi chờ đợi sự đến của Nước Trời thì con dân Chúa luôn biết dọn mình thánh sạch qua sự tra xét để ăn năn tội lỗi của mình luôn luôn. Từ đó, bởi đức tin vào Tin Lành mà con dân Chúa có thể sống vui thỏa, bình an trong mọi cảnh ngộ, đặc biệt là luôn có nếp sống yêu thương nhau.

Cuối cùng là câu 6 và câu 7, con hiểu rằng, khi được nghe và biết về ân điển của Đức Chúa Trời, nếu ai thật sự tin vào ân điển ấy, tức là ơn cứu rỗi chỉ bởi đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà không phụ thuộc vào bất cứ việc làm nào từ con người, thì người ấy chắc chắn sẽ được kết quả trong Tin Lành. Bởi ơn cứu rỗi là thiết yếu và quý giá vô cùng, nhưng tự mỗi người không ai tự đạt lấy được, nay Chúa ban cho loài người ơn phước đó, để sự bình an được tràn ngập trong lòng người tin, thì đời sống của người đó sẽ được kết quả trong tình yêu thương, trong sự biết ơn Chúa. Con cũng hiểu rằng, khi một người đã thật sự tin Tin Lành, nhận được ơn cứu rỗi thì người đó sẽ trung tín phụng sự Chúa qua sự tiếp tục đồn rao ra Tin Lành cho nhiều người khác nữa. Con hiểu đó cũng là một sự kết quả của Tin Lành.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con thấy có hai ý chính con cần nắm được về sự kết quả của Tin Lành:

1/ Đời sống luôn thể hiện tình yêu thương.

2/ Trung tín phụng sự Chúa qua sự rao giảng Tin Lành.

Con nhận thấy bản thân con thiếu cả hai điều trên. Qua Lời Chúa hôm nay, con học được cho mình rằng:

1/ Tình yêu thương con cần thể hiện ra bây giờ chính là sự vâng phục, làm theo Lời Chúa. Điều răn, luật pháp của Chúa dạy gì thì con làm theo điều đó. Đó chính là sự yêu kính Chúa và sự yêu thương anh chị em thiết thực nhất của con trong hiện tại.

2/ Chính đời sống con cần hết sức cậy nhờ ơn Chúa để đổi mới nếp sống của mình mỗi ngày trong từng suy nghĩ, lời nói, việc làm theo Lời Chúa, cụ thể là sự tự kỷ luật trong thời khóa biểu của mình. Con cần rao giảng Tin Lành qua chính đời sống con như là một bằng chứng sống, chứ không phải là trên môi miệng nói về Chúa mà chính con lại không thật sống một đời sống bình an, phước hạnh, tràn đầy tình yêu thương trong Ngài thì đó lại trở thành lời chứng dối.

Con dâng lời tạ ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Ngài. Nguyện xin Lời của Ngài tiếp tục dẫn dắt, khích lệ con trên bước đường đi theo Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Hồng Liên
26/10/2023 02:40

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Vài ngày qua con luôn suy nghĩ về những ngày cuối cùng của cuộc đời con sẽ như thế nào. Tại thời điểm này, thế giới biến đổi cách khôn lường, mọi sự đều thay đổi duy có Thiên Chúa là không thay đổi. Bỗng dưng con cảm thấy mình phước hạnh quá, Ngài đã chọn con và con thuộc Ngài. Nguyện sự bình an của Chúa luôn bao phủ con, giữ con trong tình yêu thương Ngài từ đây đến ngày Chúa trở lại.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 1:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô viết thư này gửi tín hữu Cô-lô-se, nơi mà tà giáo đang gây nguy hại cho Hội Thánh Chúa, nơi chỉ công nhận Đấng Christ trong thân thể hình người mà không nhìn nhận thần tính của Đấng Christ.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Mở đầu bức thư, Phao-lô đã tự giới thiệu rằng ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Là người được chính Chúa ủy thác và ban cho quyền năng trong việc rao giảng Tin Lành.

Không chỉ Phao-lô mà còn có Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha, người đồng công với ông, là người được Chúa ban cho sứ mạng rao truyền Phúc Âm chân chính của Thiên Chúa. Ông viết bức thư này cho những thánh đồ, là những người được Chúa biệt riêng ra hầu cho nhận được ân điển của Chúa và hầu việc Ngài. Mặc dù khác nhau về văn hóa, xã hội nhưng ông và các tín hữu Cô-lô-se cùng chia sẻ một tình yêu thương, có chung một Cha là Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Jesus Christ.

Phao-lô mong các tín hữu Cô-lô-se được hưởng ân điển, năng lực, sức mạnh từ Thiên Chúa, luôn trong trạng thái tốt lành, thịnh vượng và vui thỏa trong Chúa.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.

Một trong những phước hạnh của người được xưng công chính bởi đức tin là đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ mà không cần một hình thức nghi lễ nào khác.

Phao-lô luôn kiên tâm cầu nguyện cho những Hội Thánh của Chúa và ông nhớ đến Hội Thánh Cô-lô-se trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu thay cho anh chị em là đặc tính tiêu biểu của người tin Chúa để trình dâng những vấn đề của chính mình hoặc của anh em mình lên cho Chúa. Việc cầu nguyện khiến con dân Chúa phấn khởi hơn, biết quan tâm về nhu cầu của nhau, cùng nhau cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho con dân Ngài.

4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Sứ Đồ Phao-lô chắc hẳn chưa từng đến Hội Thánh Cô-lô-se trước đó nhưng ông đã nghe kể về họ. Ông đã nêu ra ba vấn đề nổi bật mà ông đã nghe về Hội Thánh Cô-lô-se:

* Đức tin: tín hữu Cô-lô-se đã đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jesus Christ và tôn thờ Ngài là việc chính đáng, là cao quý.

* Tình yêu: tín hữu Cô-lô-se đã dùng tình yêu hy sinh, vô điều kiện, là bằng cớ của đức tin thật trong Đức Chúa Jesus Christ để đối đãi anh chị em cùng Cha.

* Trông cậy: tín hữu Cô-lô-se đã có sự trông cậy vào ân huệ, sự nhân từ và Phúc Âm của Tin Lành.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Phao-lô xác định lại kết quả của Tin Lành đã đến trong thế gian và đã đến trong Hội Thánh Cô-lô-se.

* Tin Lành của Đấng Christ làm rung động tấm lòng những ai đã nghe về sứ điệp và Phúc Âm của Đấng Christ.

Điển hình là Tin Lành ấy đã ăn sâu vào tâm thần tín hữu Cô-lô-se khiến họ nhận biết và tiếp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa Nhân Từ của họ.

* Tín hữu Cô-lô-se đã nhận biết ơn cứu rỗi, ân sủng của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus Christ một cách đầy đủ và chính xác.

Một người khi tiếp nhận Tin Lành và tin nhận Chúa làm cho người ấy có một niềm tin vững chắc, người ấy hiểu biết về Chúa một cách chính xác và phát sinh tình yêu thương đối với anh chị em cùng Cha.

Việc rao giảng Tin Lành nhằm mục đích giúp cho người chưa biết đến Thiên Chúa hiểu và phân biệt được Thiên Chúa trong ba thân vị.

Việc rao giảng Tin Lành là rao giảng chân lý của Đấng Christ, là niềm tin chân chính, là hy vọng về sự cứu rỗi, sự sống đời đời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Vũ Thị Thư
26/10/2023 10:45

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đêm qua một đêm ngủ nghỉ bình an. Chúa đã ban ơn thêm sức và đáp lời cầu xin của chúng con để cho chúng con có thể làm xong cái chỗ để xe, che mưa che nắng, xin Chúa bổ sức lại cho vợ chồng chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:1-7. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn này như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha, sách Cô-lô-se là bức thư ông Phao-lô viết cho Hội Thánh Chúa tại Cô-lô-se, và có thể có sự đồng công, đồng lòng của Ti-mô-thê, một người đồng hành trung tín và hết lòng giúp đỡ ông Phao-lô trong các mục vụ và linh vụ của mình. Ông giới thiệu về mình là một sứ đồ và bởi ý muốn của Thiên Chúa như cách ông vẫn thường làm khi viết thư cho các Hội Thánh.

Ông Phao-lô cùng Ti-mô-thê gửi lời chào đến con dân Chúa ở tại thành Cô-lô-se. Ông gọi họ là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Và gửi lời cầu chúc cho họ có được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa. Ân điển và sự bình an chỉ đến từ Thiên Chúa, người nào ở trong Thiên Chúa thì mới có ân điển và sự bình an thật.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Thưa Cha, ông Phao-lô trong khi luôn cầu thay cho các con dân Chúa tại thành Cô-lô-se thì dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, và ông nhắc đến Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, đây là một Lẽ Thật, để nhắc cho con dân Chúa nhớ rằng Đức Chúa Jesus Christ ra từ Đức Chúa Trời trong thân vị Con Người.

Ông cảm tạ lên Đức Chúa Trời bởi ông đã được nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ và về tình yêu của họ đối với mọi thánh đồ. Điều đó khiến ông được vui mừng cảm tạ ơn Chúa.
Con cũng cảm nhận được điều này, bởi mỗi khi con được nghe biết về đời sống của một anh chị em cùng Cha nào có đời sống thuộc linh được vững vàng tăng trưởng thì con cũng cảm thấy được vui mừng cảm tạ ơn Chúa, điều đó khích lệ con, khiến con cũng thêm lòng tin kính Chúa và biết ơn Ngài càng hơn.

Con hiểu sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời là sự trông mong về sự được sống lại, sự sống đời đời, và trông mong Chúa Jesus Christ tái lâm đón Hội Thánh. Bởi những sự trông cậy và hy vọng này mà con dân Chúa được Chúa ban thêm sức trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Tin Lành được rao giảng ra trong thế gian, giống như hạt giống được gieo ra trên đất, sẽ luôn đem lại những kết quả, đối với những ai thật lòng ăn năn tội, muốn sống một đời sống mới thì sẽ càng được kết quả càng hơn. Con dân Chúa sẽ càng được tấn tới trong đức tin và tăng trưởng thuộc linh khi được học theo những người đầy tớ trung tín của Chúa. Và Ê-pháp-ra ở Hội Thánh Chúa tại Cô-lô-se là một người đầy tớ phụng sự cách trung tín của Đấng Christ.

Con cảm tạ Chúa đã cho con học được thêm một bài học rằng, khi đời sống đức tin của con dân Chúa được tăng trưởng, mạnh mẽ và kết quả thì sẽ là một sự vui mừng khích lệ cho anh chị em cùng Cha. Nguyện Chúa giúp con sống đẹp lòng Ngài, vững vàng đức tin để đời sống con làm gương cho các con của con, và làm vui lòng Chúa, vui lòng những người anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Vũ Thị Thư
Ngày: 26/10/2023

...


Vũ Triệu Hùng
26/10/2023 21:11

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trong công việc làm. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 1:1-7.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng, đầu thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, Phao-lô giới thiệu ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se có Ti-mô-thê cùng đồng công với ông. Phao-lô cho biết Ti-mô-thê là anh chị em cùng Cha của ông, là người cùng đức tin trong Đấng Christ. Phao-lô gọi con dân Chúa tại Cô-lô-se là thánh đồ vì họ là những người tin nhận Chúa và được Chúa biệt riêng để thờ phượng Chúa, phụng sự Chúa và sống theo Lời Ngài. Họ là những anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ vì con dân Chúa tại Cô-lô-se là những người được Đức Chúa Trời tái sinh trong Đấng Christ, và họ có nếp sống trung tín theo Lời Chúa và trung tín trong đức tin. Phao-lô chúc họ được ân điển và bình an của Đức Chúa Trời, là Đấng ban ân điển cứu rỗi, tha thứ nên họ có sự bình an không lo hình phạt bởi tội lỗi. Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là mọi sự phước lành Đức Chúa Trời ban cho trong Ngài và sự bình an mà thế gian không thể có. 

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Câu 3 và câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô và Ti-mô-thê dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời mỗi khi cầu thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Vì hai ông được nghe biết về đức tin của họ đối với Chúa và tình yêu họ đối với mọi thánh đồ. Đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ là tin và làm theo những điều Đấng Christ dạy và không chối bỏ đức tin. Tình yêu với mọi thánh đồ là những việc làm thiết thực bày tỏ sự quan tâm, tiếp trợ, cứu giúp, cầu thay… Và tình yêu đó được thể hiện đối với tất cả những ai là anh chị em cùng Cha trong Đấng Christ.

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Câu 5: Con hiểu rằng, những việc con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-lô-se làm bởi đức tin trong Đấng Christ và tình yêu với mọi thánh đồ là bởi sự trông cậy phước hạnh không phải trên đất, nhưng ở trong các tầng trời. Vì một ngày kia họ sẽ được sống lại trong thân thể vinh quang bất tử, được sự sống đời đời và được đồng trị với Đấng Christ trong các nơi trên trời. Những sự này, trước kia họ đã được nghe trong Thánh Kinh của Tin Lành.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,

Câu 6: Con hiểu rằng, Tin Lành được rao giảng cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, thì Tin Lành đó cũng được rao giảng khắp mọi người trong thế gian, không có phân biệt bất cứ ai. Tin Lành sẽ kết quả khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Và con dân Chúa tại Cô-lô-se đã kết quả từ ngày họ tin nhận Tin Lành và học về Tin Lành.

7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-lô-se đã được Ê-pháp-ra rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho họ. Phao-lô xác nhận Ê-pháp-ra là tôi tớ của Đấng Christ và trung tín trong chức vụ chăm sóc con dân Chúa tại thành Cô-lô-se.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Một người thật sự tin nhận Tin Lành sẽ kết quả ngay từ khi họ tiếp nhận Tin Lành. Họ sẽ hết lòng vâng giữ các điều răn và yêu thương anh chị em của mình, vì từ khi đó họ biết đó mới chính là anh chị em thật, và còn lại cho đến đời đời. Bài học này làm con nhớ lại những ngày đầu con mới tin nhận Tin Lành ở giáo hội, con khá ngây ngô. Lúc đó, con cứ nghĩ ai tin Chúa cũng là anh chị em của mình, nên đến nỗi con nhìn vào nhà theo Đạo Công Giáo con cũng nghĩ họ là anh em mình. Cảm tạ Cha đã dẫn đưa con đến với Hội Thánh chân thật yêu dấu. Nguyện con luôn vui hưởng trong tình yêu Thiên Chúa và tình yêu anh chị em trong Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
26/10/2023

...


Trần Thị Lan
26/10/2023 22:26

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha, Cha đã ban cho con vui thỏa trong một tuần nữa. Xin Cha gìn giữ con được bình an. Xin Cha ban cho con được sự khôn sáng. Xin Cha ban cho con có thời gian, sức khỏe, và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con trong Cô-lô-se 1:1-7.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, thư Cô-lô-se được Phao-lô và Ti-mô-thê viết gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Phao-lô nêu lên sự kiện ông làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là bởi ý muốn của Thiên Chúa, nên những gì ông viết trong thư là ý muốn của Chúa. 

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Câu 3 và 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhấn mạnh sự kiện Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ, để con dân Chúa tại Cô-lô-se hiểu rằng mọi sự Đức Chúa Jesus Christ làm là làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Khi Phao-lô dâng lời cầu thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se thì ông đã cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của họ. Con dân Chúa tại Cô-lô-se đã thể hiện đức tin của mình thành hành động qua sự họ yêu thương các anh em cùng một đức tin trong Chúa. 

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, tình yêu con dân Chúa trong Hội Thánh đối với nhau đến từ sự trông cậy hạnh phúc, ở trong các tầng trời. Trông cậy thân thể xác thịt được tái sinh hoặc biến hóa vinh quang trong sự tái lâm của Đấng Christ. Lời lẽ thật của Tin Lành tức là Thánh Kinh.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,

Câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng, Tin Lành chân thật không đến riêng với một người nào, một giai cấp nào, một chủng tộc nào, nhưng đến với tất cả mọi người trong thế gian, trong mọi thời đại. Bất cứ ai thật lòng tin nhận Tin Lành, tức là thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo lẽ thật của Tin Lành, thì Tin Lành sẽ kết quả trong người ấy, khiến người ấy được dựng nên mới, được ngập tràn yêu thương của Thiên Chúa. 

7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu 7: Thưa Cha, Phao-lô nhận rằng, Ê-pháp-ra cũng là tôi tớ phục vụ Đấng Christ với ông. Ê-pháp-ra đã trung tín trong chức vụ. Chính Ê-pháp-ra đã làm chứng về đức tin của con dân Chúa tại Cô-lô-se cho Phao-lô.

Con cảm ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, để con được hiểu nhiều hơn Lời Ngài, là điều có ích trong đời sống con. Con xin noi theo tấm gương của Phao-lô. Xin Chúa gìn giữ con mọi lúc mọi nơi, giúp con biết vâng phục Chúa, hết lòng làm theo ý Chúa, để đời sống con được kết quả.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Nhung
28/10/2023 10:15

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời Ngài. Giờ này con được đến với Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, con xin Chúa dạy dỗ con những sự Ngài muốn con học và hiểu. Con cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:1-7.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng thư Cô-lô-se là thư Sứ Đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa ở Cô-lô-se, được Ti-mô-thê người anh em cùng Cha, là người đồng hành trên hành trình truyền giáo của Phao-lô viết.

Ông Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa ở Cô-lô-se, con hiểu rằng một con dân chân thật của Chúa thì sẽ được nhận ân điển và sự bình an từ Cha của mình. Ân điển của Đức Chúa Jesus là ân điển cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi, thêm sức và thêm năng lực để con dân Chúa đắc thắng mọi thế lực của bóng tối, và chiến thắng chính bản ngã xác thịt cũ của con dân Chúa.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Thưa Cha, con hiểu rằng có lẽ con dân Chúa ở Cô-lô-se là những người yêu kính Chúa, có nếp sống Đạo đẹp lòng Chúa, nên mỗi khi ông Phao-lô dâng lời cầu thay cho họ thì ông dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha, ở đây con hiểu được nỗi lòng vui mừng của ông Phao-lô khi con dân Chúa là những người mình chăn dắt ngay từ lúc những người ấy là những người được Phao-lô gọi là trẻ con, mà nay họ đã trưởng thành có kết quả tốt, và mọi sự là sự ban cho của Đức Chúa Trời, nên ông vui mừng cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp cho con ngày một trưởng thành trên con đường tin kính Chúa để làm cho Chúa vui lòng, và những người Chúa đặt để chăm sóc con từng nhọc lòng về con sẽ vui lòng về con, khi nghĩ đến con. Con cảm tạ Chúa.

Câu 4 Phao-lô được nghe về sự làm chứng lại, về đức tin của con dân Chúa ở Cô-lô-se trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của họ đối với mọi thánh đồ. Thưa Cha, con hiểu tình yêu thêm lên với Chúa là Cha của mình, và với những người chăn dắt mình, với những người anh chị em của mình là kết quả con dân Chúa thu nhận được khi thật lòng sống cho Chúa, thật lòng biết ơn Chúa bằng hành động, và Chúa sẽ là Đấng ban cho họ tấm lòng yêu Chúa, yêu người lân cận càng hơn. Như con nhớ Lời Chúa có chép: những nhánh nào không ra trái sẽ bị đốn chụm vào lửa, còn những nhánh nào đã có trái thì tỉa sửa để sai trái hơn.

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời là sự trông cậy về thân thể của con dân Chúa được biến hóa hoặc được sống lại rồi về cùng Chúa trên các tầng trời. Sự ấy, là lẽ thật mà mỗi người con dân Chúa cần được biết và trông cậy.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu là Tin Lành thì được những tôi tớ của Chúa rao giảng khắp thế gian, để những người có đức tin nơi Thiên Chúa sẽ được cứu. Tin Lành giống như một hạt giống, hạt giống gieo vào mảnh đất màu mỡ thì nó sẽ nhanh chóng nứt hạt cắm rễ xuống đất nhú lên chồi non và phát triển nhanh chóng, con dân Chúa ở Cô-lô-se như những hạt giống được gieo trong mảnh đất màu mỡ, họ cứ sống trong Tin Lành và nhờ được tôi tớ của Chúa rao giảng lẽ thật mà họ cứ lớn lên kết quả và ngày càng thu được kết quả tốt trong nhà Chúa.

Câu 7 con hiểu là Ê-pháp-ra là người tôi tớ của Chúa rao giảng lẽ thật của Lời Chúa cho con dân Chúa ở Cô-lô-se, ông ấy là người có cùng một chủ với Phao-lô, Đấng làm chủ ấy là Thiên Chúa Toàn Năng, họ là người phục vụ Đấng Christ bằng sự phục vụ con dân Chúa.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay con học được rằng: Con cảm tạ Chúa đã ban cho con địa vị làm con của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã mang con về với ngôi nhà trên đất của Ngài, nơi có người chăn chân thật của Chúa, rao giảng lẽ thật của Chúa, có những người anh chị em hết lòng yêu kính Chúa, ngày đêm rao giảng Tin Lành là lẽ thật của Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã sắm sẵn cho mỗi một chúng con nhà ở trên trời để ngày Chúa đến chúng con được về với Ngài, được ở sống trong các tầng trời, con cần phải hướng lòng càng hơn về những sự ở trên trời ạ.

Con học được phục vụ những người anh chị em là đang phục vụ Chúa. Những người anh chị em của con được Chúa gọi là cùng một chủ, nhưng chủ của chúng con là Chúa của tất cả mọi sự, con cần phải hiệp một với những người anh chị em trong sự phục vụ Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho con ngày càng hiểu biết Lời Cha và kết quả tốt trong nhà Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
28/10/2023

...


Đồng Thị Nghĩa
31/10/2023 22:57

Đồng Thị Nghĩa: Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài đã giúp cho Hội Thánh cùng nhau học hết sách Phi-líp. Nguyện Ngài giúp chúng con luôn học theo tấm gương của con dân Chúa tại thành Phi-líp, biết yêu thương quan tâm đến anh chị em cùng Cha của mình qua những hành động thiết thực. Giờ này thì con bắt đầu suy ngẫm qua sách Cô-lô-se, nguyện xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con! Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:1-7 con có một số sự hiểu và học hỏi được như sau:

Đây là những lời giới thiệu và chào thăm đầu thư của Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê dành cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Họ gọi con dân Chúa tại Cô-lô-se là "các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ". Con hiểu rằng có nhiều người tin Chúa nhưng họ vì rất nhiều lý do mà không còn trung tín trong Đấng Christ, do đó họ không còn là anh chị em cùng Cha của những ai tin Chúa nữa. Những lý do người ta bỏ Chúa đã được Đức Chúa Jesus liệt kê trong Ma-thi-ơ 13:20-22, đó là: không dám chịu cực khổ và sự bách hại vì đức tin, lo lắng về cuộc sống và ham muốn giàu có. Con cầu xin Cha thương xót mà giúp con cứ trung tín trong đức tin cho đến cuối cùng, dẫu có bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống của con.

Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê được nghe đến đức tin và tình yêu đối với anh chị em cùng Cha của Hội Thánh tại Cô-lô-se thì họ rất vui mừng cảm tạ Chúa và vẫn luôn cầu thay cho Hội Thánh tại Cô-lô-se.

Hội Thánh tại Cô-lô-se ở dưới sự chăn dắt của Ê-pháp-ra. Từ khi tin nhận Tin Lành thì họ luôn học theo tấm gương của ông mà sống một đời sống kết quả trong đức tin cũng như mọi con dân chân thật khác của Chúa ở giữa thế gian này. Những kết quả ấy, tình yêu mà họ có ấy đến bởi sự họ đã nghe và tin nhận Tin Lành, bởi sự họ trông cậy vào những điều Chúa hứa ban cho họ qua Lời của Ngài, như: được biến hóa thân thể xác thịt thành một thân thể siêu nhiên, được sống đời đời bên Thiên Chúa, được cùng với Đức Chúa Jesus cai trị Vương Quốc Trời…

Thưa Cha, qua Lời của Ngài con được nhắc nhở rằng, con phải xem xét lại đời sống của mình xem con có thật sự là người tin nhận Tin Lành của Chúa không. Vì nếu tin thì đời sống của con phải kết ra những bông trái thể hiện tình yêu. Con thấy mình cũng có những bông trái của tình yêu nhưng cũng còn chưa đầy dẫy. Con xin Cha thương xót mà giúp con biết yêu thương một cách trọn vẹn đối với Ngài và đối với người lân cận của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Bùi Văn Vũ
31/10/2023 23:01

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con luôn bình an trong cánh tay của Ngài. Cảm tạ ơn Cha, giờ này cũng ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 1:1-7 như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em
.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, cũng như những bức thư mà ông Phao-lô gửi cho Hội Thánh khác, đầu bức thư gửi cho con dân Chúa tại thành Cô-lô-se, ông cũng giới thiệu ông là Sứ Đồ của Đức Chúa Jesus theo ý muốn của Thiên Chúa là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Lá thư được viết bởi Phao-lô và Ti-mô-thê là một thánh đồ của Chúa, đã đồng hành cùng Phao-lô trong các mục vụ rao giảng Tin Lành.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô rất đỗi vui mừng khi nghe về đức tin của con dân Chúa tại thành Cô-lô-se và nếp sống yêu thương anh chị em cùng Cha của mình, không những trong Hội Thánh địa phương mà là trong mọi thánh đồ.

Sự vui mừng đó của ông thể hiện tình yêu, sự quan tâm của ông dành cho con dân Chúa. Tuy ông không phải là người trực tiếp rao giảng Tin Lành cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, nhưng khi ông được nghe làm chứng về đức tin thì ông luôn cầu thay cho họ và dâng lời cảm tạ Chúa bởi nếp sống của con dân Chúa khi họ sống đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha! Trong Hội Thánh hiện nay, mỗi anh chị em chúng con thường mỗi người một nơi, xa cách về địa lý, có anh chị em chúng con chưa từng gặp mặt, nhưng khi là anh chị em cùng Cha thì chúng con có một sự thân thiết như đã quen biết từ lâu, sự thân thiết ấy hơn cả đối với anh chị em ruột của chúng con trong xác thịt khi cùng bố mẹ sinh ra, bởi chúng con cùng chung một đức tin, nhận cùng một sự cứu rỗi, đều là con của Đức Chúa Trời và có cùng một Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể chúng con.

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự trông cậy ở trong các tầng trời là sự trông cậy nơi Ba Ngôi Thiên Chúa.
Bởi Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương luôn dõi theo mỗi bước đường của chúng con. Sắm sẵn cho chúng con những điều chúng con cần mà ngay cả khi lòng chúng con còn chưa nghĩ tới và ban cho chúng con những điều mà chúng con ao ước phải lẽ mà chúng con cầu xin.

Đức Chúa Jesus là Chúa, là Chủ của chúng con, là đầu của Hội Thánh và Hội Thánh là thân thể của Chúa. Đấng Christ là Đấng Chăn Chiên hiền lành, luôn đi lại giữa Hội Thánh, lắng nghe, thêm sức và giải cứu con dân Chúa trước những hoạn nạn thử thách mà chúng con gặp phải trên bước đường về nhà Cha.

Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng ban cho chúng con sự khôn sáng để hiểu biết đúng sai theo Lời Ngài, ban cho chúng con sự thông sáng để áp dụng Lời Ngài trong đời sống của chúng con. Là Đấng An Ủi luôn an ủi chúng con khi chúng con gặp những sự bắt bớ, bách hại, an ủi chúng con trước những sự đau buồn trong cuộc sống.

Và một sự trông cậy nữa đó chính là chúng con trông mong ngày Đấng Christ tái lâm đem chúng con trở về với Ngài.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi mà Ngài đã thiết lập, ban đầu là rao truyền cho dân I-sơ-ra-ên và qua dân I-sơ-ra-ên mà Tin Lành được rao ra rộng khắp cho các dân ngoại. Những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh thì đều nhận được một kết quả, đó chính là thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa thành thân thể thiêng liêng, cùng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm và đời đời bên cạnh Thiên Chúa trên thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết ngày càng hơn về Lời Ngài, thánh hóa con bởi Lời Ngài để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn càng hơn, luôn sẵn sàng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm đem chúng con trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
31/10/2023

...


Huỳnh Christian Priscilla
02/11/2023 16:05

Huỳnh Christian Priscilla: Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cầu xin Cha giữ cho linh hồn, tâm thần, và thân thể xác thịt của con được nên thánh trọn vẹn để con sống trung tín cho tới ngày Đấng Christ trở lại, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian này. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho con mỗi ngày. Con cầu xin Đấng Thần Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con, trong khi con học Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Cô-lô-se 1:1-7, dạy rằng, Tin Lành kết quả trong những ai thật lòng tin nhận.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, đầu thư, Sứ Đồ Phao-lô cùng với Ti-mô-thê gửi lời chào mừng đến con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-lô-se, là những người hết lòng sống một nếp sống theo sự dạy dỗ của Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh, ông làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là bởi ý muốn của Thiên Chúa. Ông chúc cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-lô-se có được ân điển và bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Đức Chúa Jesus Christ. Điều đó có nghĩa là Phao-lô cầu mong cho họ luôn được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ông mong rằng, đời sống đã được tái sinh, dựng nên mới trong Đấng Christ của họ luôn đắc thắng và có kết quả của Tin Lành, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô luôn nhớ đến con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-lô-se. Trong khi cầu thay cho họ thì ông cũng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của họ và sự họ thể hiện đức tin của họ. Họ đã vững vàng trong đức tin, đã thể hiện đức tin thành hành động yêu thương, quan tâm, chăm sóc, tiếp trợ, cứu giúp đối với những anh chị em cùng đức tin trong Đấng Christ.

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Câu 5: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-lô-se đã sống và thể hiện đức tin của họ về những lời mà họ đã nghe giảng dạy về Tin Lành. Họ trông cậy phước hạnh ở trong các tầng trời, như đã được công bố trong Tin Lành. Trong đó, có sự trông cậy về sự thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa trong vinh quang và bất tử; có sự trông cậy về sự được kết hiệp cách mầu nhiệm với Đấng Christ; có sự trông cậy được nhận cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời, được quyền đồng cai trị với Đấng Christ trong các tầng trời. Các sự trông cậy ấy đã được dành sẵn cho Hội Thánh trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,

Câu 6: Con hiểu rằng, Tin Lành là một tin tức tốt lành về sự Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người. Đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân trong mọi thời đại, không phân biệt một chủng tộc nào. Vì Đức Chúa Trời yêu thương loài người và ban cho loài người cơ hội được cứu rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Bất cứ những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành, và hết lòng sống theo lẽ thật của Thánh Kinh, thì họ được gọi là thánh đồ, được Đức Chúa Trời tái sinh họ thành người mới trong Đấng Christ. Trong họ có ngập tràn tình yêu của Thiên Chúa và họ sống nếp sống mới trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Đó là sự Tin Lành kết quả trong họ. Đức tin của họ thể hiện thành hành động yêu thương, cứu giúp, nâng đỡ, gây dựng lẫn nhau. Họ yêu nhau bằng chính tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ, sẵn sàng hy sinh cho nhau.

7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết rõ, con dân Chúa tại Cô-lô-se đã được học và nghe biết về ân điển của Đức Chúa Trời từ sự giảng dạy của Ê-pháp-ra. Sứ Đồ Phao-lô yêu quý Ê-pháp-ra và nhận biết, Ê-pháp-ra cũng là một tôi tớ phục vụ Đấng Christ như ông. Phao-lô cũng biết, Ê-pháp-ra đã trung tín trong chức vụ, hết lòng phục vụ con dân Chúa tại Cô-lô-se.

Lạy Cha, nguyện Tin Lành luôn kết quả trong đời sống của chúng con để đời sống của chúng con chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho thế gian, trong những ngày cuối cùng này. Nguyện ân điển và sự bình an từ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ tất cả con dân của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
02/11/2023 16:07

Huỳnh Christian Timothy: Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, mặc dù hôm nay ngoài trời lạnh 10 độ C nhưng không có mưa, cũng không có gió mạnh nên con cũng dành ít thời gian, bắt đầu ráp khung sườn cho nhà xanh. Năm nay chỗ con thời tiết lạnh sớm nhưng lá lại rụng muộn. Mọi năm thì vào lúc này lá vàng đã rụng khắp nơi, nhà nhà đã gom lá, cho vào bao rác, chất trước sân nhà để xe rác mang đi. Con từng sống nhiều năm ở các tiểu bang miền bắc, nơi mùa đông trời rất lạnh và hầu như có tuyết suốt mùa đông. Con cũng từng sống hơn bảy năm ở tiểu bang đồng vắng khô hạn và nóng bức Arizona, hơn mười ba năm ở tiểu bang nóng bức Texas. Hai tiểu bang này, mùa hè có thể nóng đến hơn 43 độ C. Con thấy quá lạnh và quá nóng đều bất tiện cho sự làm việc ngoài trời. Con thường đồng cảm với những người thợ làm đường hoặc sửa đường vào mùa hè nóng bức, và những người thợ sửa đường dây điện vào mùa đông giá lạnh. Con cũng ngẫm nghĩ đến thời tiết tốt lành trong buổi đầu sáng thế, trước khi trái đất bị rủa sả vì sự phạm tội của loài người. Có lẽ khi ấy trái đất cũng có đủ bốn mùa nhưng mùa hè thì không quá nóng và mùa đông thì không quá lạnh. Con náo nức mong chờ thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, là khi muôn vật được phục hồi và loài người được kinh nghiệm ý nghĩa của từ ngữ "thật rất tốt lành" trong Sáng Thế Ký 1:31.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Cô-lô-se 1:1-7, như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, có lẽ Phao-lô đã hội ý với Ti-mô-thê về nội dung sẽ viết trong thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-lô-se nên ông đã ghi tên Ti-mô-thê là người cùng gửi thư với ông. Phao-lô nhắc đến sự ông làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là do ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con hiểu rằng, khi danh từ "Thiên Chúa" được dùng trong tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng A-ra-mai, và tiếng Hy-lạp mà không có mạo từ xác định đứng trước thì chỉ chung Ba Ngôi Thiên Chúa, còn có mạo từ xác định thì chỉ về Thiên Chúa Đức Cha, được dịch sang tiếng Việt là Đức Chúa Trời. Con tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết này, trong khi con học về nguyên ngữ của Thánh Kinh, và con cũng đã chia sẻ với Hội Thánh người Việt [1]. Phao-lô gọi con dân Chúa tại Cô-lô-se là các thánh đồ trung tín trong Đấng Christ, là vì ông có nghe biết về đức tin và nếp sống trong Chúa của họ. Phao-lô chúc cho họ có được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô dùng cách gọi "Thiên Chúa, Cha của chúng ta" để xác nhận ông và họ cùng chung một đức tin và cùng là con cái của Đức Chúa Trời.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Câu 3-5: Con hiểu rằng, Phao-lô và những người đồng hành với ông trong công cuộc truyền giáo vẫn thường dâng lời cầu thay cho các Hội Thánh địa phương thời bấy giờ. Trong đó, có sự cầu thay cho Hội Thánh tại Cô-lô-se. Và khi cầu thay cho Hội Thánh tại Cô-lô-se thì Phao-lô và các bạn của ông cũng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì được biết sự vững vàng trong đức tin của con dân Chúa tại đó. Họ đã thể hiện đức tin của họ nơi Tin Lành của Đức Chúa Trời bằng cách sống theo những lời họ được nghe giảng dạy về Tin Lành, yêu thương lẫn nhau, và sống với lòng trông cậy những sự tốt lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ trong các tầng trời. Tin Lành được rao giảng thì chú trọng về sự kêu gọi ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Tin Lành được giảng dạy thì chú trọng về công bố các phước lành Đức Chúa Trời ban riêng cho con dân của Ngài và lời hứa về các sự sẽ đến với họ. Các sự ấy bao gồm: sự phục sinh hoặc sự biến hóa của thân thể xác thịt; sự sống đời đời hạnh phúc trong Vương Quốc Trời; và sự đồng trị với Đấng Christ.

6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,

Câu 6: Con hiểu rằng, chỉ có một Tin Lành Vĩnh Cửu được rao giảng cho muôn dân trong mọi nơi, mọi lúc. Tin Lành ấy có năng lực cứu rỗi những ai tin và kết quả trong họ. Sự kết quả ấy chính là sự Đức Chúa Trời dựng nên mới những ai thật lòng tin nhận Tin Lành, Đấng Christ hiệp một với họ và cùng sống với họ mỗi ngày, Đức Thánh Linh ngự trong thân thể xác thịt của họ, thánh hóa họ, ban thánh linh cho họ. Chính vì vậy mà họ có năng lực đắc thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách, ngày càng thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa và cũng thêm lên trong đức tin, ngày càng trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Họ yêu như Đấng Christ yêu. Họ sống như Đấng Christ sống. Họ thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời như Đấng Christ thờ phượng và phụng sự Ngài. Nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật là nghe và biết về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời được rao giảng cách chân thật.

7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, con dân Chúa tại Cô-lô-se được nghe giảng dạy về Tin Lành bởi Ê-pháp-ra. Theo Cô-lô-se 4:12 thì Ê-pháp-ra xuất thân từ Cô-lô-se. Có lẽ chính ông là người rao giảng Tin Lành tại Cô-lô-se và thành lập Hội Thánh tại đó. Phao-lô xác nhận Ê-pháp-ra là tôi tớ cùng phục vụ Đấng Christ như ông và các bạn của ông, và là một tôi tớ trung tín trong chức vụ. Phao-lô tỏ lòng yêu quý Ê-pháp-ra. Trong thư Phi-lê-môn, Phao-lô gọi Ê-pháp-ra là “bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus”. Như vậy, có lẽ vào lúc Phao-lô viết thư Cô-lô-se và thư Phi-lê-môn, vào khoảng năm 61 và 62, thì Ê-pháp-ra hoặc là cũng bị tù như ông, hoặc là đến thăm ông và ở lại bên ông một thời gian, chịu ở trong khung cảnh tù đày như ông. Trong thời gian đó, Ê-pháp-ra đã làm chứng cho Phao-lô về Hội Thánh tại Cô-lô-se. Và Đức Thánh Linh đã chạm lòng Phao-lô để ông và Ti-mô-thê hội ý với nhau, viết thư cho Hội Thánh tại Cô-lô-se.

Thưa Cha, chỉ cần là anh chị em cùng đức tin, dù chưa hề gặp mặt nhau nhưng được nghe nói về sự vững vàng trong đức tin và nếp sống yêu thương trong Đấng Christ của nhau thì đối với mỗi con dân Ngài, đó là sự vui mừng và lý do tạ ơn Cha. Đó cũng là cơ hội dâng lời cầu thay cho nhau. Xin Cha ban ơn cho con dân Ngài ở khắp nơi đều biết quan tâm nhau, cầu thay cho nhau, vui mừng tạ ơn Cha khi nghe được những tin vui của nhau. Xin Cha giúp cho ai nấy trong Hội Thánh đều kết quả xứng đáng với Tin Lành mà mỗi người đã nhận lãnh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

[1] https://timhieuthanhkinh.com/thien-chua-09_danh-xung-cua-thien-chua-trong-thanh-kinh/

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023 22:09

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức cho con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 1:1-7.

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.
3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,
5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.
6 Tin Lành này đến với các anh chị em cũng như trong cả thế gian, đem lại kết quả như sự kết quả trong các anh chị em, từ ngày các anh chị em đã nghe và biết ân điển của Đức Chúa Trời trong lẽ thật,
7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được học biết qua sự giảng dạy của người chăn rằng: Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Cô-lô-se vào khoảng năm 62, có lẽ thư Cô-lô-se được Sứ Đồ Phao-lô đọc cho Ti-chi-cơ là người anh em cùng Cha, ghi chép lại khi ông bị cầm tù lần thứ nhất ở tại Rô-ma. Trong thư ông cùng Ti-mô-thê người anh em cùng Cha gửi lời chào đến Hội Thánh tại Cô-lô-se. Có lẽ trước khi ông đọc cho Ti-chi-cơ viết thư, thì ông đã cùng với Ti-mô-thê cầu nguyện, trình dâng lên Chúa nội dung được viết trong thư.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô khi viết thư thì luôn giới thiệu mình là sứ đồ được Đức Chúa Jesus Christ sai đi, bởi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ông nhắc lại Đức Chúa Trời đã sinh ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ trong lòng trinh nữ Ma-ri. Trong thân vị loài người Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô gọi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là ông muốn nói đến tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì đều là chi thể của cùng một thân trong Đấng Christ. Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, Đấng Christ yêu Hội Thánh nên phó chính mạng sống mình vì Hội Thánh. Các chi thể trong Hội Thánh là các anh chi em với nhau, yêu thương nhau hơn cả chính mình.

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự trông cậy của con dân Chúa là sự trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, được Ngài biến hóa thân thể xác thịt thành thân thể thiêng liêng bất tử, và được đồng cai trị với Đấng Christ trong cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trên các tầng trời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ đến cho tất cả mọi người, mọi thời đại, không phân biệt chủng tộc màu da, giới tính. Tin Lành giải thoát những ai tin nhận Tin Lành ra khỏi sự chết của tội lỗi, và được ban cho sự sống ngập tràn tình yêu của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cứu con, giải thoát con khỏi quyền lực của tội lỗi, và dựng con nên người mới bởi năng lực ban cho của Ngài mà con vâng giữ và vui thỏa trong các điều răn của Ngài. Thưa Cha, đó là một điều mầu nhiệm lạ lùng đối với con, và con thấy rằng không bởi sự tha thứ của Ngài và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ làm cho con được sạch tội thì không có một điều gì làm cho sạch tội được.

Con cảm tạ ơn Ngài vì những lời dạy dỗ của Ngài, nguyện xin Lời Ngài cứ ở trong con dẫn dắt thánh hóa con, để đức tin con được vững mạnh ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023

...


Kim Loan Nguyen
06/11/2023 03:42

Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi quyền phép, tôn quý và vinh quang duy thuộc về Cha đến mãi muôn đời. Cảm tạ Chúa đã cho con có thêm một ngày mới được học Lời Hằng Sống của Cha. Cảm tạ Cha luôn gìn giữ, quan phòng con trong bóng cánh yêu thương của Cha. Nguyện xin Cha thêm lên đức tin của con và cũng hãy thánh hóa con mỗi ngày, để con càng ngày được tấn tới hơn trong đức tin và đời sống thuộc linh. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, giờ đây con cũng xin được trình bày những sự hiểu của con trong sách Cô-lô-sê 1:1-7 như sau:

1 Phao-lô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, cùng Ti-mô-thê, người anh em cùng Cha,
2 gửi các thánh đồ cũng là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ, ở cùng các anh chị em.

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng, cũng như mọi bức thư, mở đầu thư, Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê gửi lời chào đến các thánh đồ là các anh chị em cùng Cha trung tín trong Đấng Christ ở tại Cô-lô-se. Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng ông được chức vụ sứ đồ của Đấng Christ là bởi theo ý muốn của Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua sự tham khảo bài của người chăn con được biết rằng: Ân điển và bình an đến từ Thiên Chúa Đức Cha là sự được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và hình phạt của tội lỗi. Ân điển và bình an của Đức Chúa Jesus là ân điển và bình an sự đắc thắng thế gian trong khi còn ở trong thân thể xác thịt. Đối với con dân Chúa được nhận ân điển và bình an từ Thiên Chúa là một điều rất phước hạnh, nên Phao-lô luôn luôn nguyện chúc cho ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ ở cùng con dân Chúa tại Hội Thánh ở Cô-lô-se.

3 Chúng tôi dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, trong khi luôn cầu thay cho các anh chị em.
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus, và về tình yêu của các anh chị em đối với mọi thánh đồ,

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời trong khi ông luôn cầu thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Bởi Phao-lô rất vui mừng, khi ông được nghe kể về đức tin của con dân Chúa tại Cô-lô-se trong Đấng Christ Jesus. Và đức tin của họ đã được họ thể hiện qua nếp sống mới trong Đấng Christ. Đó là không chỉ tình yêu của họ đối với nhau mà còn tình yêu đối với mọi thánh đồ qua các hành động chăm sóc, tiếp trợ, an ủi, cảm thông, cầu thay, giúp đỡ, cáo trách...

5 bởi sự trông cậy để dành cho các anh chị em ở trong các tầng trời, là sự trước kia các anh chị em đã nghe trong lời của lẽ thật của Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Tình yêu của con dân Chúa đối với nhau đầu tiên là sau khi ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì con dân Chúa sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa ban cho họ, để họ có thể yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương họ. Và tình yêu, đức tin của con dân Chúa đều có chung và đến từ một sự trông cậy hạnh phúc trong các tầng trời. Là sự trông cậy sẽ được biến hóa hoặc sống lại khi Đấng Christ đến, được hiệp một với Đấng Christ, được đồng cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời với Đấng Christ. Và cuối cùng là được sống vui thỏa trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Các sự trông cậy đó đã được bày tỏ ra trong lời của lẽ thật của Tin Lành. Lời của lẽ thật của Tin Lành chính là Thánh Kinh.

Câu 6: Con hiểu rằng, Tin Lành là một tin tức tốt lành đem lại sự vui mừng và phước hạnh. Tin tức tốt lành về một Đấng Cứu Rỗi là Đức Chúa Jesus Christ đã sinh ra. Tin Lành có thể đến với bất cứ ai, không phân biệt chủng tộc, giàu nghèo, không phân biệt giai cấp. Mà chỉ cần những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ sẽ được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Và để luôn được ở trong ơn cứu rỗi thì một người phải luôn sống và làm theo lẽ thật của Tin Lành là Thánh Kinh. Dần dần Tin Lành sẽ kết quả trong người đó, khiến người đó có thể sống được nếp sống mới trong Đấng Christ. Một nếp sống mới đầy sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

Để có thể sống công chính, yêu thương, thánh khiết thì người đó phải luôn có tấm lòng hướng về Chúa, đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để được lẽ thật Lời Chúa nuôi dưỡng. Vì một người dù có tin nhận Tin Lành nhưng họ không chịu đọc và suy ngẫm Lời Chúa, không cẩn thận làm theo thì họ rất dễ bị cám dỗ và quay về nếp sống cũ tội lỗi.

7 như các anh chị em cũng đã học từ Ê-pháp-ra yêu dấu, tôi tớ cùng một chủ với chúng tôi, là người phụng sự trung tín của Đấng Christ đối với các anh chị em.

Câu 7: Con hiểu rằng, trong thư Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ ân điển của Đức Chúa Trời mà họ được nghe và được giảng dạy bởi Ê-pháp-ra. Sứ Đồ Phao-lô nói là Ê-pháp-ra yêu dấu bởi ông thật lòng yêu quý Ê-pháp-ra. Vì ông nhận biết Ê-pháp-ra cũng là một  người tôi tớ trung tín trong Đấng Christ như ông. Ê-pháp-ra cũng hết lòng phục vụ con dân Chúa tại Cô-lô-se, và luôn trung tín trong mục vụ của Đấng Christ.

Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Nhờ vào suy ngẫm bài học này mà con được Cha soi sáng hiểu thêm hơn nữa những gì mà trước kia con chưa hiểu hết. Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu rằng để Tin Lành được kết quả trong con, thì con phải luôn luôn đọc và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Cha ngày đêm. Nguyện xin cho Tin Lành càng ngày được kết quả nhiều trong con. Nguyện xin ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa luôn ở cùng mỗi con dân của Cha. Con xin cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con, Kim Loan
05/11/2023

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ