Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Hôm nay, ngày 25/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:15-20.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Nhóm chữ "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được" trong câu 15 có nghĩa gì?
2. Muôn vật được dựng nên "vì Ngài" có nghĩa gì (câu 16)?
3. "Muôn vật được đứng vững trong Ngài" có nghĩa gì (câu 17)?
4. Nhóm chữ "Con Đầu Lòng từ những kẻ chết" có nghĩa gì (câu 18)?
5. Tại sao "mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài" (câu 19)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có cảm xúc gì khi đọc những câu Thánh Kinh này?
2. Bạn có trân quý tình yêu của Ngài dành cho bạn không? Bạn làm gì để đáp lại tình yêu của Ngài?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-1_15-20/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Lâm Việt Thành
26/10/2023 02:32

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn và ban ơn cho con trong suốt ngày vừa qua. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có lòng sốt sắng học hỏi và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 1:15-20 và tham khảo bài giảng của người chăn.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Thưa Cha, con hiểu là Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, trong thân vị Thiên Chúa thì Ngài và Đức Chúa Trời là một nên Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không ai có thể thấy được Đức Chúa Trời nhưng qua Đức Chúa Jesus mà loài người hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, Ngài là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người và thiên sứ, thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh. Ngài còn là Đấng lập ra các quyền, các thế lực, mọi sự đều bởi Ngài chỉ định, mọi sự đều được dựng nên theo ý muốn tốt lành của Ngài, để chiếu ra sự vinh quang của Ngài.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời có từ trước vô cùng, trước muôn vật được dựng nên. Ngài là Đấng dựng nên muôn vật và bởi năng lực của Ngài, Ngài làm cho muôn vật được đứng vững ở trong Ngài.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài, trong mọi sự thì Hội Thánh phải vâng phục và làm theo ý muốn của Ngài. Ngài là người đầu tiên được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ trong những người chết và được biến hóa vì vậy được gọi là Con Đầu Lòng từ những kẻ chết. Dù là ở đâu hay trong việc gì thì Ngài luôn làm đầu.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Thưa Cha, con hiểu vì Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nên mọi sự tốt đẹp được đầy dẫy trong Ngài, trong đó có sự vui mừng. Ngài là Đấng trung bảo giúp loài người và muôn vật được phục hòa với Đức Chúa Trời, Ngài đã trả giá cho việc đó bằng sự chịu chết trên thập tự giá. 

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con học được mọi sự trên thế gian này đều bởi Chúa dựng nên và lập ra, như chính con và những gì con có đều là do Chúa ban cho. Ngài cũng là Đấng ban cho con có được sự cứu rỗi để con có cơ hội được làm con của Đức Chúa Trời vì vậy mà con phải sống vì Ngài để chiếu ra vinh quang của Ngài. 

Thưa Cha, khi suy ngẫm về những gì Chúa đã làm ra cho con và tình yêu Ngài dành cho con, con thấy biết ơn Chúa và muốn sống một đời sống đẹp lòng Ngài, con không muốn phạm tội và làm trái ý muốn của Ngài, con muốn sống đời sống theo ý muốn của Chúa và để Ngài làm chủ đời sống của con. Nguyện xin Cha ban ơn và giúp cho con.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời của Ngài biến đổi con và thánh hóa con. Nguyện mọi sự vinh quang đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
26/10/2023

...


Đặng Thái Học
26/10/2023 07:00

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:15-20 - Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự con học được trong phân đoạn Thánh Kinh này.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Đức Chúa Jesus Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được. Trong những ngày Đức Chúa Jesus Christ mang thân xác con người, thi hành chức vụ trên đất, Ngài thể hiện qua nếp sống yêu thương, công chính, và thánh khiết của Thiên Chúa, giúp cho loài người hiểu rõ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ cũng là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo, cùng Đức Chúa Cha, Đấng Thần Linh tạo dựng nên muôn loài, vạn vật, trong đó có loài người để tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Bởi Đức Chúa Jesus Christ mà muôn vật đã được dựng nên, bao gồm những vật vô hình và hữu hình trên các tầng trời, gồm muôn vàn các hành tinh, thiên đàng, các thiên sứ, những vật trên đất thấy được là tất cả những gì hiện hữu trong thế giới vật chất, và những sự không thấy được là các ngôi vị, các chủ quyền, các thế lực của các nhà cầm quyền, tất cả đều bởi Ngài tạo dựng nên theo mục đích của Ngài.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Về nhân tính, Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời tạo dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri với mục đích cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Về thần tính, Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu - Đồng tự có từ trước vô cùng và còn đến đời đời trong sự hiệp một với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh, và muôn loài thọ tạo do Ngài dựng nên đều được đứng vững trong quyền năng của Ngài.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Đức Chúa Jesus Christ là đầu của thân thể, bởi các chi thể của mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh kết hiệp thành; Ngài là Đấng đứng đầu của Hội Thánh mà con dân chân thật của Chúa phải hoàn toàn kính sợ, vâng phục; Ngài là Con duy nhất được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời; Ngài là Con Đầu Lòng từ những kẻ chết, sau khi Ngài bằng lòng chịu chết trên thập tự giá, và sống lại sau ba ngày ba đêm, là trái đầu mùa, khiến con dân chân thật của Ngài cũng sẽ được sống lại hoặc được Chúa biến hóa thành thân thể vinh quang, bất tử, trở về với Chúa trên thiên đàng, để trong mọi sự Ngài đều trở nên đứng đầu.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Bởi vì, mọi sự đầy dẫy của Ba Ngôi Thiên Chúa được vui mừng cư trú trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Đấng trung bảo, bằng lòng chịu chết, gánh thay tội lỗi cho loài người, đưa nhân loại trở lại mối tương giao với Đức Chúa Trời, và cũng qua Ngài mà muôn vật trên đất, và những vật trên các tầng trời được phục hòa với Đức Chúa Trời; bởi sự đổ máu của Ngài trên thập tự giá đã làm nên hòa bình cho muôn vật theo chương trình của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con vững tin thêm vào Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà con không thể thấy được qua đôi mắt xác thịt, nhưng con tin Chúa, là Đấng toàn năng, làm đầu của toàn bộ công trình sáng tạo vũ trụ và mọi vật hữu hình và vô hình trong đó. Con tôn vinh Chúa vì Ngài là Đấng quyền năng tuyệt đối trên muôn loài, vạn vật thọ tạo. Con kính sợ Ngài! Con nguyện luôn trân quý tình yêu cao cả của Ngài ban cho con, cứu con ra khỏi sự chết đời đời, và con nguyện luôn trung tín, sống xứng đáng với tình yêu, ân điển của Ngài trong mọi hoàn cảnh cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

26/10/2023

...


Nguyễn Thị Lan
26/10/2023 07:47

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được có sức khỏe, thì giờ và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:15-20.

Con kính dâng lên Cha những sự con được Ngài dạy dỗ như sau ạ.

Sau khi con tham khảo lại bài giảng của người chăn, con hiểu được là:

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Thưa Cha, con hiểu "Ngài" trong câu này là chỉ về Đức Chúa Jesus trong thân thể Thành Người. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi của chúng con, hiện chúng con không thể nhìn trực tiếp thấy Ngài.

Đức Chúa Jesus trong thân thể Con Người, Ngài hoàn toàn là người bình thường như chúng con. Trong thân vị Thiên Chúa, Ngài là Ngôi Lời, Đấng sáng tạo toàn bộ muôn vật từ trước vô cùng.

Bài học con nhận được: Con khắc ghi một điều căn bản, vô cùng quan trọng, vô cùng tuyệt vời đối với con, rằng: Đức Chúa Jesus, Ngài là Đấng sáng tạo ra con, Ngài cũng là Đấng cứu chuộc tội lỗi con. Ngài là Thiên Chúa của con.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Đức Chúa Jesus của con là Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài đã sáng tạo, dựng nên muôn vật. Tất cả muôn vật đều bởi Ngài mà có, và đều hướng về Ngài, tôn vinh thờ phượng Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa đáng được mọi vật tôn thờ.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, Ngài có trước muôn vật, vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Công cuộc sáng tạo muôn vật của Ngài vô cùng kỳ vĩ. Muôn vật được Ngài tạo dựng thuở ban đầu đều tốt lành, từ hạt vật chất vô cùng nhỏ bé đến hệ vật chất vô cùng lớn, đều rất chặt chẽ, theo những quy luật rất bền vững, mầu nhiệm.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Con hiểu, là đầu của thân thể, của Hội Thánh mang nghĩa thẩm quyền, trong quyền cai trị, tể trị. Con Đầu Lòng từ những kẻ chết mang nghĩa thuộc thể, nghĩa là: Con Người Jesus là người đầu tiên được Đức Chúa Trời sinh ra bởi thánh linh; là người đầu tiên được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri; là người đầu tiên được sống lại trong thân xác con người đã chết. Ngài là nhân chứng đầu tiên cho sự được sống lại.

19. Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]

Dạ, con thích từ "cư trú" Phao-lô dùng. Theo nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh mà người chăn tra được, có nghĩa là: nhận làm nhà và cư ngụ thường xuyên.

Con liên hệ đến chúng con ngày nay theo Ngài, về thuộc thể là Chúa ban nơi ở trên đất cho mỗi chúng con ở đời này và mãi đời sau. Về thuộc linh, mỗi chúng con được Chúa gìn giữ, bảo vệ ở trong nhà của Ngài là Hội Thánh.

Con hiểu câu 19: Đức Chúa Jesus được đầy dẫy mọi sự vui mừng từ Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà: Khi chúng con ở trong Đức Chúa Jesus, thì chúng con cũng được đầy dẫy mọi sự vui mừng từ Đức Chúa Trời.

20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Từ những sự tốt lành của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus, mà muôn vật được phục hòa. Con hiểu sự phục hòa này là phục hòa sau khi đã mất sự hòa bình, băng hoại do hậu quả tội lỗi. Thì Ngài làm nên mới lại, phục hòa, nhờ huyết báu chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá.

Bài học con nhận được:

Con khắc ghi ơn cứu chuộc và con biết ơn Đức Chúa Jesus, tôn vinh Ngài qua chính đời sống mình, vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và phục hòa con trong máu vô tội của Ngài.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua 6 câu Thánh Kinh tuyệt vời trong Cô-lô-se 1:15-20 ạ. Nguyện Lời Ngài làm tươi mới lòng con, thêm sức mới cho con sống theo Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan

26/10/2023

...


Nguyễn Thị Mơ
26/10/2023 09:40

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con ngợi tôn Thiên Chúa Quyền Năng!
Trí huệ Ngài siêu việt, đường lối và mưu luận Ngài thâm sâu không thể dò, sự thánh khiết và công chính Ngài là tuyệt đối. Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ tình yêu lớn lao của Ngài, con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng làm đầu của mọi sự sáng tạo đã thực thi tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đối cùng loài người. A-men!

Con biết ơn Chúa đã thêm sức và ở cùng ban ơn cho con vượt qua những trở ngại của sức khỏe để con được suy niệm về sự cao sâu, mầu nhiệm được bày tỏ qua Lời của Ngài. Cầu xin Chúa giờ này ban ơn, soi dẫn và dạy dỗ con, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 1:15-20.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, loài người xác thịt bởi sự giới hạn và ngăn trở của tội lỗi nên không thể nhìn thấy, cũng như không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa đã nhập thế làm người để bày tỏ cho loài người hiểu về Thiên Chúa qua nếp sống thánh khiết và sự giảng dạy của Ngài, hướng loài người tới tri thức về Thiên Chúa và chương trình của Ngài đối cùng loài người.

Đức Chúa Jesus Christ cũng là Đấng làm đầu của mọi sự sáng tạo bao gồm các vật ở trong các tầng trời, những vật ở trên đất và các thẩm quyền trong thế gian. Tất cả những điều được dựng nên đó đều để phục vụ cho ý muốn của Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, Ngài có từ trước vô cùng, bởi vậy Ngài có trước muôn vật, ở trong Ngài muôn vật được sáng tạo cách siêu nhiên, chi tiết, khéo léo để thích hợp với mục đích mà Ngài dành cho chúng.

Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, Ngài cũng là Người đầu tiên sống lại từ trong những kẻ chết để bảo đảm cho sự sống lại của tất cả những ai thuộc về Ngài, và bởi vậy Ngài đứng đầu trong mọi sự.

Mọi sự tốt đẹp, đầy dẫy của Thiên Chúa cư trú trong Đức Chúa Jesus và qua Ngài mà muôn vật được phục hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus là Đấng Trung Bảo đã dùng chính huyết báu của mình để xóa đi sự thù nghịch giữa Đức Chúa Trời và muôn loài bởi sự phạm tội của loài người và các thiên sứ. Hòa bình được thiết lập trở lại, và kể từ đây muôn vật được đầy dẫy sự vui mừng và cư trú trong Ngài, nghĩa là được vui sống trong tình yêu đời đời của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa tấm lòng con cảm tạ ơn Ngài. Khi con lang thang vô định trong cuộc đời đầy những bất trắc, đau thương không mục đích này, con không nhìn biết Chúa, không thờ phượng và tôn vinh Ngài, chẳng những vậy con còn đứng về phía Kẻ Chống Nghịch Chúa và trở thành đối tượng thù nghịch Ngài.

Như một người đem lòng yêu và thương nhớ một người, người đó sẽ bằng mọi cách bày tỏ cho người mình yêu thấy và hiểu được tình yêu mà mình dành cho người ấy. Thật lạ lùng, Thiên Chúa, Đấng Quyền Năng cao siêu tuyệt đỉnh, Đấng Tạo Hóa của muôn loài lại yêu con, một con người nhỏ bé chẳng ra chi nhiều đến thế.

Ngài đã yêu thương và bày tỏ cho con biết Ngài là Đấng yêu con, qua Tin Lành Cứu Rỗi mà con được biết Thiên Chúa đã vào thế gian trong thân vị Ngôi Lời làm một con người, để con được nhìn biết Thiên Chúa và hiểu được chương trình vĩ đại mà Ngài đã làm để chuộc con ra khỏi sự chết chỉ bởi vì Ngài đã yêu con.

Không có lời nào nói cho hết sự biết ơn và vui mừng trong lòng, khi con được cư trú trong Đấng Christ Jesus, ở trong Ngài, con nhìn biết muôn loài vạn vật được tạo nên và đứng vững bởi tình yêu của Ngài. Càng học biết về Ngài, con càng trân quý tình yêu Ngài đối cùng con, những ngày còn lại, xin Chúa gìn giữ con luôn trung tín trong đức tin, hết lòng sống theo Lời Chúa, cẩn thận, tỉnh thức trong từng chi tiết của đời sống để con không phạm tội khiến Ngài buồn lòng vì con.

Đấng Christ làm đầu của mọi sự sáng tạo, lẽ thật này nhắc con luôn biết ơn Chúa và bày tỏ lòng kính trọng, yêu thương đối với những người xung quanh con, đặc biệt là anh chị em cùng Cha trong nhà Chúa là Hội Thánh, con cũng phải trân quý muôn loài Ngài tạo ra quanh con, có thái độ đúng và có tình yêu thương với chúng bởi chúng cũng là tạo vật được tạo nên bởi Ngài.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ và cho con những cảm xúc và những hình ảnh về sự tạo dựng của Thiên Chúa trong tâm thần khi con suy ngẫm Lời Ngài.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 25/10/2023

...


Nguyễn Công Hải
26/10/2023 11:49

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa lại ban cho chúng con sự vui thỏa, phước hạnh, bình an trong mọi sự. Giờ này chúng con lại được nghỉ ngơi mà suy ngẫm Lời của Ngài, tìm hiểu Lẽ Thật của Ngài qua những thư tín của Sứ Đồ Phao-lô, giúp chúng con được ngày càng hiểu biết, tăng trưởng trong đời sống tin kính. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Cô-lô-se 1:15-20, nguyện xin Chúa dẫn dắt, hướng dẫn, giúp chúng con hiểu và áp dụng Lẽ Thật Lời Chúa vào cuộc sống của mình.

Câu 15-16:
15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tuyên bố rằng Chúa Jesus là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được." Điều này có nghĩa là không ai có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt thường nhưng chúng ta có thể thấy Chúa Jesus khi Chúa nhập thế làm người đi lại trên đất. Chúa Jesus là hiện thân của Đức Chúa Trời mang hình ảnh và mọi đặc tính của Đức Chúa Trời, Ngài bình đẳng, bình quyền, và mang đầy đủ thần tính của Đức Chúa Trời. Qua Ngài chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời.

Ngài là đầu của mọi sự sáng tạo, không có tạo vật gì ở ngoài sự sáng tạo của Ngài; từ vũ trụ, mặt trăng, mặt trời, các loài vật dưới nước, trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều là sự sáng tạo của Ngài. Loài người chúng con cũng được dựng nên bởi Ngài, sự sáng tạo đó thể hiện sự quyền năng, và tình yêu của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus. Không những Đức Chúa Jesus là Đấng tạo nên tất cả mọi thứ, và tất cả mọi thứ đều tồn tại vì Ngài, các ngai vị, các chủ quyền trên đất, các nhà cầm quyền hay các thế lực đều đến bởi Ngài và vì Ngài.

Câu 17:
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Kính lạy Cha, câu này chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Jesus là Đấng "có trước muôn vật." Điều này có nghĩa là Chúa Jesus là Đấng có từ ban đầu, trước muôn vật, và tất cả mọi thứ khác đều được tạo dựng bởi Ngài. Đức Chúa Jesus là Đấng dựng nên và là nền tảng của vũ trụ, và tất cả mọi thứ đều được tạo dựng và đứng vững trong Ngài.

Câu 18:
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Đức Chúa Jesus không chỉ là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo, trong đó có sự sáng tạo nên loài người chúng con, mà Ngài còn "đầu của thân thể, của Hội Thánh." Điều này có nghĩa là Chúa Jesus là người lãnh đạo của Hội Thánh, và Hội Thánh là thân thể của Ngài. Chúa Jesus là nguồn gốc và mục đích của Hội Thánh, và Hội Thánh tồn tại để hầu việc và tôn vinh Ngài. Ngài đã vì lòng thương xót đến loài người phạm tội mà đã đến để chết thay, ban ân điển cứu chuộc cho loài người chúng con, trở thành Con Đầu Lòng từ những kẻ chết. Ngài được Đức Chúa Trời làm cho sống lại sau khi hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả và quyền lực tội lỗi, Ngài trở thành Đấng Hằng Sống để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Câu 19-20:
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài,
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài, dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng: "mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài." Có nghĩa là tất cả mọi sự tốt đẹp đều có nguồn gốc từ sự sáng tạo của Đức Chúa Jesus. Ngài là nguồn gốc của sự khôn ngoan, thông sáng, quyền năng, sự thánh khiết, công chính và tình yêu. Và chính Đức Chúa Jesus đã "phục hòa muôn vật với chính Ngài." Điều này chúng con hiểu, Đức Chúa Jesus đã xóa bỏ sự thù nghịch giữa muôn vật, giữa con người với Đức Chúa Trời. Ngài hoàn thành và phục hòa muôn vật với Đức Chúa Trời bằng cách tự nguyện chết thay cho toàn bộ nhân loại trên thập tự giá, sự hy sinh của Ngài một lần đủ cả để phục hòa muôn vật và hoàn thành sự chuộc tội cho nhân loại.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, để chúng con biết rằng Chúa Jesus là Đấng Tạo hóa, Đấng Cứu Chuộc, và Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng con. Ngài là Đấng duy nhất có thể mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại, Ngài là trung tâm của đức tin chúng con và là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh chúng con là thân thể của Ngài. Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại, và Ngài đã phục sinh từ cõi chết để ban cho chúng con sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con về sự biết ơn cứu chuộc của Ngài, sống nếp sống làm đẹp lòng Ngài và dạy chúng con học theo tấm gương của Ngài trong đời sống tin kính và đức tin cho đến cuối cùng. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Trinh
26/10/2023 16:06

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời, con dâng lời tạ ơn Ngài vì thì giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:15-20.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Con hiểu đây là phân đoạn Thánh Kinh xoay quanh Đức Chúa Jesus. Mở đầu đoạn này Phao-lô khẳng định: “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được.”

Đọc Thánh Kinh, con hiểu được rằng Thiên Chúa là Thần, nên khi Ngài ở thể thần linh thì mắt loài người xác thịt không thể thấy được Ngài. Nhưng vì yêu loài người mà Thiên Chúa Ngôi Hai đã đến thế gian trong hình dáng của một con người mang tên Jesus. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đến thế gian đã kéo gần khoảng cách của con người với Thiên Chúa hơn. Vì qua Đức Chúa Jesus, loài người có cơ hội được nghe lời dạy dỗ trực tiếp từ Thiên Chúa. Chẳng những thế, loài người còn được nhìn thấy nếp sống, học tập sống theo nếp sống của Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh.

Phần còn lại của câu 15 và các câu 16, 17 giúp con hiểu Đức Chúa Jesus trước khi đến thế gian, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Và trong công cuộc sáng tạo, Ngài là Đấng trực tiếp dựng nên muôn vật. Càng suy ngẫm về những câu này, con càng nhận thấy được quyền năng cả thể của Thiên Chúa Ngôi Lời. Vậy mà Ngài bằng lòng từ bỏ những sự cao sang, quyền thế đó để đến thế gian này làm một người thấp hèn, yếu đuối vì con. Kính lạy Đức Chúa Jesus, con cảm tạ ơn yêu thương của Ngài.

Câu 18, 19 con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus khi vào trong thế gian, Ngài đã sống để bày tỏ đầy đủ tất cả những gì trong chính Thiên Chúa để loài người có thể thấy và hiểu biết về Thiên Chúa. Vì ý định của Đức Chúa Trời là ban Ngôi Lời vào trong thế gian để bày tỏ về chính Ngài cho thế gian, nên mọi sự của chính Đức Chúa Trời luôn luôn ở trong Đức Chúa Jesus.

Trong khi còn trên đất, Đức Chúa Jesus đã thành lập Hội Thánh để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời một dòng dõi thuộc riêng về Ngài ở giữa thế gian. Đức Chúa Jesus luôn đi đầu trong mọi sự, để dẫn dắt những người thật lòng tìm kiếm thì sẽ tìm được sự sống vĩnh cửu. Suy ngẫm đến điều này con thấy mình thật phước hạnh khi được biết về Thiên Chúa, được Ngài thương xót mang vào trong Hội Thánh của Ngài.

Con hiểu, Đức Chúa Jesus đã chịu chết vì tội lỗi của loài người, nhưng sau đó Ngài đã chiến thắng sự chết, được sống lại rồi thăng thiên về trời mà không bao giờ trải qua sự chết nữa. Nên Ngài được gọi là “Con Đầu Lòng từ những kẻ chết”. Đức Chúa Jesus là người đầu tiên chiến thắng sự chết, để lại một gương cho những ai hết lòng sống theo Ngài thì cũng sẽ chiến thắng được sự chết mà đến với sự sống trong ngày cuối cùng giống như vậy.

Cuối cùng ở câu 20 khẳng định lại một lẽ thật rất quan trọng, đó là qua sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, máu Ngài đổ ra khiến cho nợ tội lỗi của loài người được đền bù cách công chính, từ đó mà Ngài đem loài người trở về với địa vị hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên, con học được cho mình bài học sau:

Ba Ngôi Thiên Chúa đã rất yêu thương loài người. Mà gần gũi với con nhất là Đức Chúa Jesus đã đến trong thân thể xác thịt để lại một tấm gương sáng cho con về sự luôn yêu kính, vâng phục Thiên Chúa Đức Cha. Con đường mà Đức Chúa Jesus đi vô cùng gian khó, nhưng Ngài đã bước đi trọn vẹn, làm hài lòng Đức Chúa Cha hoàn toàn. Ngài thật là Đấng dẫn đầu trong mọi sự, hy sinh mọi sự vì loài người, đến nỗi chịu chết trên thập tự giá trong sự yêu thương loài người và vâng phục Đức Chúa Cha. Từ cõi đời đời Ngôi Lời và Thiên Chúa Đức Cha chưa từng phân cách nhau, vậy mà tại thập tự giá, Ngài chịu chết, Đức Chúa Cha đã quay mặt đi và lìa bỏ Ngài. Tình yêu của Ngài thật quá lớn.

Kính lạy Chúa, những ngày qua con đã không trân quý tình yêu của Ngài. Cầu xin Chúa tha thứ dồi dào cho con. Đọc phân đoạn Thánh Kinh này, con nhận được cho mình bài học rằng: Con cần nhắc mình luôn trong sự suy ngẫm về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, đặc biệt là Đức Chúa Jesus dành cho con. Con cần đáp lại tình yêu của Ngài bằng hành động luôn biết vâng phục Ngài, sống xa rời tội lỗi.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con. Cầu xin Thiên Chúa cứ ở cùng con luôn trong sự học biết về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
26/10/2023 16:36

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày nữa trong sự bình an, trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha ban thêm cơ hội cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nói lên, công nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Về thần tính trong thân vị Thiên Chúa thì Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài đã có từ trước vô cùng và cũng là Thiên Chúa dự phần trong công cuộc sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Nói cách khác muôn loài vạn vật được dựng nên bởi Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh.

Con hiểu Thiên Chúa là Thần nên mắt thường của loài người xác thịt không thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Chính Thiên Chúa thành người là Đức Chúa Jesus Christ đã phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời qua Ngài, nhìn vào Đức Chúa Jesus thì loài người có thể thấy được Đức Chúa Trời ở trong Chúa Jesus.

Con hiểu Thiên Chúa thành người là Đức Chúa Jesus. Muôn vật đã được dựng nên bởi Ngài và Ngài có thẩm quyền trên tất cả những ngai vị, thế lực, chủ quyền tất cả đều bởi Ngài và vì Ngài.

Con hiểu Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh là nhóm người hết lòng ăn năn tội, tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Đấng Christ là đầu của họ chăn dắt họ. Hội Thánh là thân thể của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu loài người chúng con đáng bị hư mất trong tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh thân Ngài để chuộc tội cho chúng con. Ngài đã đi trước làm gương cho chúng con noi theo. Bởi máu Ngài chúng con được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng: Con được cứu là nhờ máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Ngài con được phục hòa với Đức Chúa Trời. Con được lần nữa hiểu về thân vị của Đức Chúa Jesus Christ. Con học được sự phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời qua Ngài. Nếu con xưng nhận là con dân của Chúa thì đời sống của con cũng phải phản chiếu ra Thiên Chúa. Khi người khác nhìn vào thấy Chúa sống trong con và đời sống con chiếu ra được vinh quang của Chúa.

Thưa Cha, bài học này rất quan trọng cho con. Bởi vì nếu con không tỉnh thức, không biết quản trị con người xác thịt thì con rất dễ sống cho con và con sống theo ý riêng của con. Nếp sống như thế nào để phản chiếu ra hình ảnh của Thiên Chúa qua con là một điều hết sức hệ trọng, con cần phải hết lòng sống cho Chúa, cẩn thận làm theo Lời Ngài và cậy nhờ ơn Chúa mỗi ngày. Chúa ơi, con xin Chúa ban năng lực cho con, thêm sức cho con để con sống xứng đáng với tình yêu, ân điển mà Thiên Chúa đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
26/10/2023

...


Phan Quốc Cường
26/10/2023 20:31

Phan Quốc Cường: Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con suốt ngày hôm nay được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 1:15-20, xin Cha ban cho con có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Bởi vì Đức Chúa Trời là Thiên Chúa nên loài người không thể thấy được bằng mắt thường nên Ngài chỉ có thể hiện những đặc tính tốt đẹp mà loài người nhìn thấy được qua thân xác loài người. Do đó, Ngài đã cho Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Jesus để cho loài người kinh nghiệm được tình yêu và sự thánh khiết như thế nào. Nên Đức Chúa Jesus Christ nhập thế làm người, Ngài mang hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được qua nếp sống của mình giúp cho loài người biết được những phẩm chất thánh khiết, yêu thương của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, chính Ngài đã dựng lên muôn loài trên đất bao gồm những vật thấy được và những vật không thấy được, những thẩm quyền trên đất. Ngài là đầu trong tất cả muôn vật và muôn vật đều nằm dưới quyền cai trị của Ngài và vì Ngài mà làm trọn mọi thánh ý tốt lành của Ngài. Muôn vật đều được nằm dưới sự quan phòng của Ngài và được đứng vững trong tình yêu của Ngài.

Chính Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, Ngài đứng đầu trong muôn vật vì Ngài có từ lúc ban đầu. Không những thế Ngài là Đấng sống lại đầu tiên từ trong kẻ chết và qua đó trở thành con đầu lòng của những kẻ chết. Ngài trở thành đầu Hội Thánh cho những ai có đức tin nơi Ngài, là những người thật lòng ăn năn tội, sống vâng giữ các điều răn, luật pháp của Ngài.

Qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ mà muôn vật được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Bởi vì tình yêu và sự thánh khiết của Thiên Chúa đều thể hiện trong Chúa Jesus nên khi ai thật lòng ăn năn tội sẽ được sống trong tình yêu và thánh khiết của Thiên Chúa.

Cảm tạ Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con được vững tin càng hơn về đức tin của mình vào Đức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người để cứu loài người chúng con thoát khỏi quyền cai trị của tội lỗi, hiểu được tình yêu của Ngài cho chúng con càng hơn. Kính xin Chúa luôn giữ chúng con trong tình yêu ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Nguyễn Ngọc Tú
26/10/2023 20:58

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày làm việc bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 1:15-20. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Câu 15: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, nghĩa là, mặc dù loài người không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng con mắt xác thịt, nhưng khi họ nhìn vào mọi sự tỏ ra của Đấng Christ thì nhận biết tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Câu "Ngài là Đấng làm đầu toàn bộ sự sáng tạo" có hai ý nghĩa, (1) Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cầm quyền cai trị muôn loài vạn vật, (2) Đức Chúa Jesus Christ là Đấng thi hành sự sáng tạo muôn loài vạn vật. Con hiểu rằng, câu này đã mặc nhiên xác nhận Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Câu 16: Con hiểu rằng, muôn vật được dựng nên "vì Ngài", nghĩa là, muôn vật được dựng nên để bày tỏ về Ngài, để tôn cao sự vinh quang của Ngài. Trong đó, loài người, là tạo vật cao cấp nhất, được dựng nên để thờ phượng Ngài và vui hưởng mọi sự sáng tạo khác của Ngài.

"Những vật trong các tầng trời" là bao gồm các công trình và các thiên sứ trong tầng trời thứ ba; các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh trong tầng trời thứ nhì; các loài chim bay trên trời, mây, cầu vồng... trong tầng trời thứ nhất. Vì đền tạm Chúa truyền cho Môi-se làm là theo kiểu mẫu ở trên trời nên con nghĩ là trong tầng trời thứ ba, ngoài đền tạm, còn có các công trình khác. 

"Những vật trên đất" là bao gồm các loài cây cối, loài vật, côn trùng trên mặt đất, các loài cá, sinh vật trong biển, và loài người. 

"Những vật thấy được và không thấy được" là bao gồm muôn loài vạn vật mà loài người nhìn thấy hoặc đã khám phá được, và những vật không thấy được hoặc chưa khám phá ra. Một minh chứng cho "những vật không thấy được" chính là sự kiện một nhóm các nhà khoa học đã thu được tín hiệu về sóng hấp dẫn vào năm 2015 [1]. Từ đó giới khoa học vật lý đã chứng minh được sự tồn tại của sóng hấp dẫn. Sóng hấp dẫn là một trong hai hệ quả của thuyết tương đối rộng của Albert Einstein (hệ quả kia là về lỗ đen vũ trụ). Có thể nói, sóng hấp dẫn là một sự sáng tạo tuyệt diệu của Thiên Chúa nằm trong rất nhiều "những vật không thấy được" trong thế giới vật chất. "Những vật không thấy được" cũng bao gồm những vật trong thế giới thuộc linh.

Các ngai vị, chủ quyền, các nhà cầm quyền, các thế lực cũng được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài, nghĩa là, mọi điều ấy đều dựng nên theo thánh ý của Ngài, để hoàn thành chương trình của Ngài.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Câu 17: Con hiểu rằng, Ngài có trước muôn vật vì Ngài chính là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có trước muôn vật. Muôn vật được đứng vững trong Ngài nghĩa là bởi quyền năng của Ngài mà muôn vật vẫn tồn tại bền vững từ lúc thực hữu.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Câu 18: Con hiểu rằng, Ngài là đầu của thân thể nghĩa là, Ngài là Đấng lãnh đạo, cai trị, dẫn dắt Hội Thánh. Một lần nữa, Thánh Kinh xác nhận Ngài là Thiên Chúa khi gọi Ngài là Đấng có từ lúc ban đầu.

Ngài được gọi là "Con Đầu Lòng" nghĩa là, thân vị loài người của Đức Chúa Jesus Christ là người đầu tiên được Đức Chúa Trời sinh ra. Câu "Con Đầu Lòng từ những kẻ chết" có ý nghĩa, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đứng đầu những người được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Những người được sinh ra bởi Đức Chúa Trời là chỉ về những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Có thể diễn ý câu ấy thành: Đức Chúa Jesus Christ là Con Đầu Lòng, Đấng làm đầu những người được tái sinh từ những kẻ chết.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, "mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài" nghĩa là mọi đặc tính yêu thương, công chính, thánh khiết của Thiên Chúa cư trú trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhóm chữ "được vui mừng cư trú" giúp con hình dung mọi sự tốt đẹp của Thiên Chúa đều được Đức Chúa Jesus Christ bày tỏ ra bên ngoài một cách sống động, là điều khiến Sứ Đồ Giăng say mê ngắm nhìn (I Giăng 1:1). 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho con trong sự tiếp tục công việc làm trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

--------------------------------------

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Sóng_hấp_dẫn

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/10/2023 21:06

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài lại ban cho con được thời gian và phương tiện thuận lợi để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Chúa thêm sức cho con, dạy dỗ con và dẫn dắt con. Con cảm tạ ơn Ngài!

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô giảng cho con dân Chúa về Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được. Con hiểu Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thể làm người, trong thân thể xác thịt, qua việc làm của Chúa mà bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, công chính, thánh khiết. Dầu rằng loài người trong thân thể xác thịt thì không nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng qua mọi lời nói và việc làm của Đức Chúa Jesus thì thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời.

2. Đức Chúa Jesus là Đấng làm đầu toàn bộ sự sáng tạo, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài sáng tạo nên muôn loài vạn vật từ thuở ban đầu. Bởi Ngài mà muôn vật được dựng nên, trong đó có hết thảy mọi vật ở trong các tầng trời, trên đất, những sự thấy được và cả những sự không thấy được, cả những thẩm quyền cũng đều bởi Chúa dựng nên. Hết thảy mọi sự được dựng nên để phục vụ cho ý muốn, chương trình của Ngài. Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, vì vậy Ngài có trước muôn vật, muôn vật bởi sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài mà tồn tại, vận hành và phát triển theo sự sắp xếp của Ngài.

3. Đức Chúa Jesus là Đấng chăn dắt và lãnh đạo Hội Thánh, Ngài là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài. Ngài cũng là Đấng có từ lúc ban đầu. Ngài cũng là Con Đầu Lòng từ những kẻ chết, và Ngài cũng trở nên đứng đầu trong mọi sự.

4. Con hiểu bởi vì Đức Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời, Ngài cũng chính là Thiên Chúa, vậy nên mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa ở trong Ngài. Qua sự giải thích của người chăn thì con hiểu rằng, qua sự chết chuộc tội của Ngài thì muôn vật vì cớ sự phạm tội của loài người và các thiên sứ mà bị Chúa rủa sả thì không còn bị rủa sả nữa, được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Nhưng loài người phạm tội thì phải ăn năn tin nhận Ngài, còn các thiên sứ phạm tội thì không có cơ hội ăn năn nữa.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng thật vĩ đại, tối cao, quyền năng cả thể đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có con. Con cảm tạ Chúa vì con thật nhỏ bé trong mọi sự Ngài đã tạo dựng nên. Con cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài dành cho con! Chúa ơi! "Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?" (Thi Thiên 8:4).

2. Con cảm tạ ơn Chúa vì chương trình của Ngài cứu chuộc con thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Con học được rằng, Chúa chẳng những có chương trình, kế hoạch mà Ngài còn ân cần làm từng việc để hoàn thành chương trình cứu chuộc tội nhân, trong đó có chính con. Vì vậy, con không chỉ hết lòng yêu Chúa không thôi, mà còn phải hết sức mình mà gìn giữ, kỷ luật, rèn mình nếp sống theo Lời Chúa dạy nữa.

3. Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Đấng đứng đầu trong mọi sự, Ngài đang chăn dắt Hội Thánh. Chúng con vui mừng vì có Ngài chăn dắt, quan phòng. Cầu xin Chúa cho con một tấm lòng trọn vẹn, trung tín với Chúa để con luôn được ở trong Ngài. Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con, thêm sức cho con để con sống theo Lời Chúa dạy.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/10/2023

...


Nguyễn Christian Grace
26/10/2023 22:40

Suy Ngẫm Cô-lô-se 1:15-20 

Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn sự quan phòng chăm sóc yêu thương và gìn giữ của Cha trên đời sống của chúng con. Tạ ơn Cha ban cho chúng con đủ đầy những sự có cần dùng về thuộc thể, Ngài lại thương ban cho chúng con có Lời Ngài là linh lương nuôi dưỡng tâm linh chúng con, cho chúng con có năng lực, sức mạnh, sự hiểu biết, đức tin, tình yêu và niềm vui thỏa ở trong Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần của Lẽ Thật soi dẫn con vào trong Lẽ Thật Lời Cha trong thì giờ con học hỏi Lời Ngài hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu của con!

Kính thưa Cha từ ái,

Con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách Cô-lô-se 1:15-20 như sau:

Câu 15 và câu 16: “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo. Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.”

Kính thưa Cha, 

Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Vì Thiên Chúa là Thần nên sau khi loài người phạm tội bị xa cách vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, đã bị đuổi ra khỏi khu vườn Ê-đen thì loài người chúng con không thể nào còn có thể nhìn thấy được Thiên Chúa bằng đôi mắt xác thịt. Ngoại trừ khi chính Ngài hoặc các thiên sứ được Ngài sai đến hiện ra trong hình dạng loài người để rao truyền hay phán bảo mệnh lệnh của Ngài cho loài người.

Tuy nhiên, con hiểu rằng Thiên Chúa Ngôi Hai đã vì yêu mà đến thế gian mặc lấy xác thịt loài người đi lại giữa chúng con để giãi bày về Cha cho chúng con hiểu, đã hy sinh chịu chết trên cây thập tự để hoàn thành công cuộc cứu chuộc loài người, khiến cho chúng con đây được tha thứ tội lỗi và được phục hòa lại với Đức Chúa Trời trong mối tương giao, và Ngài đã để lại một gương tin kính vâng phục cho chúng con noi theo Ngài mà trở lại cùng Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con ở trên trời. 

Kính thưa Cha, 

Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Sáng Tạo bởi vì từ buổi sáng thế, Đức Chúa Jesus trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời trực tiếp dựng nên muôn loài vạn vật trong toàn cõi vũ trụ này, từ những vật thấy được cho đến những vật không thấy được. Từ thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh: Từ những vật trong các tầng trời như các vì tinh tú, các thiên hà, thiên đàng và các thiên sứ; đến những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực là toàn bộ thế giới mà chúng con đang sống và nhận biết được. Vì thế mà Thánh Kinh khẳng định Thiên Chúa Ngôi Hai là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo và tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài. Bởi Ngài và vì Ngài là bởi vì Ngài đã dựng nên muôn loài cùng các thế lực, các thẩm quyền để phục vụ cho ý muốn của Ngài đó là hướng về sự vinh quang đời đời vô hạn của Đức Chúa Trời, Cha Ngài. 

Như có chép: “Để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.” (Phi-líp 2:10-11).

“Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men!” (Rô-ma 11:36).

Câu 17: “Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.”

Kính thưa Cha, 

Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ là Đấng có trước muôn vật bởi vì Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài tự có và hằng còn mãi mãi. Như Lời Ngài trong sách Giăng 1:1-3 chép rằng: “Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa. Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Bởi Ngài, muôn vật đã có. Ngoài Ngài, không một vật đã có nào thực hữu.”

Kính thưa Cha, 

Con hiểu “muôn vật được đứng vững trong Ngài” là bởi vì Ngài là Thiên Chúa hằng có và hằng còn mãi mãi. Nên muôn loài vạn vật được Đức Chúa Jesus Christ sáng tạo một cách toàn hảo, toàn mỹ, siêu nhiên, mầu nhiệm, vừa độc lập vừa hỗ tương một cách tinh vi chặt chẽ giúp muôn loài vạn vật sinh sôi phát triển và tồn tại đúng mục đích Ngài sáng tạo nên chúng lẫn mục đích chiếu rạng sự vinh quang của Ngài. Và vì Ngài là Đấng hằng còn nên muôn sự do bàn tay Ngài sáng tạo nên cũng sẽ đứng vững trong Ngài cho đến vĩnh cửu. 

Câu 18: “Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.”

Kính thưa Cha,

Con hiểu Hội Thánh được chính Đức Chúa Jesus Christ lập nên, trên nền tảng đức tin của hết thảy những người hết lòng tin kính Thiên Chúa, thật lòng ăn năn tội lỗi và gớm ghét đời sống lẫn con người tội lỗi xưa cũ, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá, bằng lòng mặc lấy con người mới đã được tái sinh và dựng nên mới trong Đấng Christ, để học theo Ngài, bước đi trong Ngài, sống cho Ngài và chết vì Ngài, và Ngài là Đấng Chăn Dắt họ nên Thánh Kinh nói Ngài là đầu của thân thể của Hội Thánh. Hội Thánh được gọi là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài là Đầu, tức Ngài là Đấng lãnh đạo, Đấng cai trị, Đấng chăn dắt Hội Thánh của Ngài.

Kính thưa Cha, 

Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ là Đấng có lúc ban đầu vì Ngài là Thiên Chúa, là Đấng hằng có từ lúc ban đầu, Ngài hằng có cùng Đức Chúa Trời như Lời Thánh Kinh khẳng định: “Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa” và chính Đức Chúa Jesus Christ có phán: “Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.” (Khải Huyền 22:13).

Đức Chúa Jesus Christ cũng được Thánh Kinh gọi là: “Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.” Hàm ý nói về thân vị Người của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, là những kẻ chết vì tội lỗi của loài người. “Để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu” là bởi vì sau khi dâng mình làm của tế lễ chuộc tội một lần đủ cả cho toàn thể nhân loại, thân thể xác thịt của Ngài đã bị giết, bị chết và bị chôn trong lòng đất. Sau ba ngày ba đêm Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài là Người đầu tiên sống lại từ trong những kẻ chết. Vậy nên, trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu. Đứng đầu trong sự sáng tạo, đứng đầu trong những kẻ chết, đứng đầu những người được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, đứng đầu trong quyền tể trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đời đời vì Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Như có chép: “Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài. Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]” (Hê-bơ-rơ 2:7-8).

Câu 19 và câu 20: “Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,] và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.”

Kính thưa Cha,

Con hiểu bởi vì Đức Chúa Trời vui lòng khiến cho hết thảy những sự tốt lành của Thiên Chúa được cư trú đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, Con Một rất yêu dấu của Ngài. Huyết vô tội của Đấng Christ đổ ra nơi thập tự giá đã làm cho muôn vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời được phục hòa trở lại với Đức Chúa Trời trong sự hòa bình. Bởi vì máu vô tội của Đấng Christ đã lau sạch mọi tội lỗi khiến cho những người có đức tin nơi Ngài được Đức Chúa Trời xưng là người công bình, được xóa đi sự thù nghịch giữa Đức Chúa Trời và muôn loài. 

Kính thưa Cha,

Linh hồn con tràn ngập lòng biết ơn không sao tả xiết trước tình yêu lớn lao lạ lùng sâu nhiệm mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm ra và đã ban xuống cho chúng con cùng muôn loài vạn vật. Không có điều gì có thể đền đáp được tình yêu và ơn cứu chuộc mà Đấng Christ đã ban cho chúng con trong ân điển của Ngài. Con chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn Ngài trong từng phút giây hơi thở sự sống đời con. Nguyện kính xin Cha Ngài giúp con luôn ghi nhớ công ơn của Ngài, luôn yêu kính Ngài trên hết mọi sự, luôn hướng lòng lên Ngài trong mỗi phút giây, luôn biết hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ sự chi cũng vì sự vinh hiển của Ngài mà làm. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Con thành kính dâng lên Cha những lời chúc tụng, tạ ơn và cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Con, Grace Christian

Ngày: 26/10/2023

...


Trần Thị Thu Hương
28/10/2023 00:55

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ học Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con được khôn sáng, để hiểu những điều Ngài muốn dạy dỗ con giờ phút này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban cho con năng lực để con học Lời Ngài và áp dụng vào trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Câu 15: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa nhập thế làm người, mang tên Jesus. Nhìn vào con người Jesus thể hiện được sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Dù hoàn cảnh nào thì Ngài cũng không phạm tội. Ngài thánh khiết và trọn vẹn. Loài người có thể nhìn vào con người Jesus để hiểu về những bản tính tốt đẹp của Thiên Chúa. Loài người cũng có thể nhìn vào sự sáng tạo muôn loài được Ngôi Lời thi hành để phần nào hiểu về sự toàn năng của Ngài... Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết nên con người phạm tội thì không thể thấy Đức Chúa Trời, nhưng có thể nhìn vào chương trình cứu rỗi của Ngài, những sự sáng tạo Ngài làm ra để hiểu về Ngài, là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Câu 16 và câu 17: Con hiểu rằng, Ngài dựng nên muôn vật trong thế gian, Ngài có trước muôn vật. Muôn vật được dựng nên là để thờ phượng Ngài. Muôn vật được dựng nên bởi cả Ba Ngôi Thiên Chúa mà Ngôi Lời thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời và năng lực của Đấng Thần Linh. Sự thực hữu của muôn vật trong thế gian này phần nào thể hiện sự toàn năng, toàn tri của Thiên Chúa. Dù là ở thời kỳ cuối của lịch sử loài người, tội lỗi càng dâng cao cách kinh khiếp nhưng trong muôn vật vẫn còn sót lại những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã định từ trước.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Câu 18, câu 19, và câu 20: Con hiểu rằng, Đấng Christ là đầu, Hội Thánh là thân thể của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, chết chuộc tội cho toàn thể nhân loại, rồi sống lại trong thân thể phục sinh vinh quang bất tử. Đức Chúa Jesus Christ đắc thắng sự chết, đắc thắng quyền lực tội lỗi. Bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì đều được cứu rỗi. Khi A-đam ban đầu phạm tội thì muôn vật cũng chịu án phạt. Nhưng sau khi hết thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, Đức Chúa Jesus Christ sẽ cùng Hội Thánh đồng trị đời đời, trời mới đất mới sẽ được tạo lại, thiên đàng sẽ hạ xuống trên đất... Con tin rằng tất cả điều đó cũng làm vì Đấng Christ, Ngài vẫn là đầu, Hội Thánh là thân thể của Ngài. Sự hiệp một của Ngài và Hội Thánh là mầu nhiệm thiêng liêng và còn lại đến đời đời.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con hiểu những điều trên. Con nguyện xin Ngài gìn giữ con trước những sự tấn công của ma quỷ. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong việc soạn các bài học cho các con của con. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Hồng Liên
29/10/2023 04:11

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Chúa ơi, con đang bị sự cám dỗ của ma quỷ. Con biết sức người là hữu hạn, không thể chống trả lại được. Xin Cha ban thêm sức cho con, giữ con đứng vững trong sự bảo vệ Ngài. Xin Ngài nắm chặt lấy con, đừng để con xa Ngài, Chúa ôi! Nguyện Ngài nhìn thấu tấm lòng con, con không muốn làm tội trước mặt Chúa vì con kính sợ Ngài. Nguyện sự bình an Chúa luôn bao phủ con và vực con qua mọi cám dỗ.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 1:15-20.

Lạy Chúa, con hiểu rằng trong tất cả các bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô viết cho các Hội Thánh, ông luôn luôn khẳng định sự hiệp một của ba thân vị của Thiên Chúa: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Phao-lô khẳng định Đức Chúa Jesus Christ trong thân thể xác thịt mà con người có thể nhìn thấy được là sự minh chứng hữu hình cho Đức Chúa Trời vô hình mà con người không thể nhìn thấy được. Sở dĩ con người có thể hiểu rõ thêm về Đức Chúa Trời chính bởi Đức Chúa Jesus Christ đã tỏ bày qua chính Ngài và sự rao giảng của Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị Thiên Chúa nên Ngài cũng là Đấng sáng tạo nên thế gian này và là Đấng làm đầu trên mọi sự sáng tạo ấy, Ngài có uy quyền tối cao trên mọi tạo vật, Ngài có đầy đủ mọi thẩm quyền của Đức Chúa Trời.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Phao-lô nhấn mạnh vai trò của Đấng Christ trong vũ trụ: Ngài là Thiên Chúa. Tất cả những tạo vật trong vũ trụ này đang được tồn tại và gắn bó với nhau là nhờ Đấng Christ. Thế giới vô hình cũng như hữu hình đều được dựng nên bởi Ngài, vì Ngài và để phục vụ cho ý muốn của Ngài, để bày tỏ vinh quang của Ngài.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Vì Đấng Christ là Thiên Chúa nên Ngài đã có từ trước, Ngài đã có trong sự hiệp một với Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh ngay từ lúc ban đầu. Mọi tạo vật trong đó có cả con người đều là những thiết kế mầu nhiệm của Ngài. Sự kết hợp giữa vật và chất khiến tất cả mọi thứ ở tầng trời cao, trên đất thấp hoặc giữa không trung được kết nối và đứng vững theo cách riêng của từng chi tiết.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Phao-lô một lần nữa nhắc lại việc Đấng Christ là đầu Hội Thánh nghĩa là người lãnh đạo, người sáng lập Hội Thánh. Mọi sự bắt đầu bởi Ngài và kết thúc cũng bởi Ngài. Sự phục sinh của Ngài đánh dấu sự khởi đầu của một trật tự mới, một sự sáng tạo của những người đã và sẽ sống lại từ cái chết.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Phao-lô nói sâu hơn về công việc cứu chuộc của Đấng Christ. Mọi sự đầy dẫy và tốt đẹp của Thiên Chúa đã được thể hiện qua Đấng Christ. Đấng Christ giúp con người có thể phục hòa với Đức Chúa Trời, máu của Ngài đã xóa sạch tội lỗi của tội nhân, làm cho họ được dự phần vào chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Qua đó Phao-lô nêu lên giá trị vô hạn về Phúc Âm của Đấng Christ và giá trị vô hạn về huyết báu của Ngài đã đổ ra trên cây thập tự. Đó không chỉ đại diện cho công việc đó tay Ngài làm ra, mà đó còn thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với các tạo vật và cả con người trong sự sáng tạo ấy.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Trần Thị Lan
29/10/2023 08:04

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ Cha, thêm một ngày nữa đã trôi qua, con được suy ngẫm Lời Ngài. Ngài là sự thánh khiết và công chính. Ngài là tuyệt đối, Ngài là quyền năng trí huệ. Ngài đã mở đường cho con, để con bước đi theo Ngài. Con cảm tạ Cha về tình yêu thương lớn lao mà Ngài dành cho con. Giờ đây con xin ghi lại sự suy ngẫm về Cô-lô-se 1:15-20.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Câu 15: Thưa Cha, con hiểu rằng, loài người không thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời và các thiên sứ, trừ khi Đức Chúa Trời, các thiên sứ hiện ra các hình dạng của loài người. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là Đấng làm đầu toàn bộ sự sáng tạo vì Ngài là thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời trực tiếp dựng nên muôn loài thọ tạo. 

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Câu 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, những vật do Đức Chúa Jesus Christ dựng nên, như những vật trong các tầng trời là vô số hành tinh trong vũ trụ, Thiên Đàng, và các thiên sứ. Những vật dưới đất là toàn bộ muôn vật của thế giới mà con nhìn biết.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Câu 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ cũng là Đấng đầu của mọi sự sáng tạo. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, bởi vậy Ngài có trước muôn vật.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Câu 18: Thưa Cha, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Ngài là người đầu tiên sống lại trong kẻ chết để đảm bảo sự sống lại cho tất cả thuộc về Ngài.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Câu 19 và 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, mọi sự đầy dẫy là sự tốt đẹp của Thiên Chúa, cư trú trong Đức Chúa Jesus Christ, và qua Ngài mà giúp muôn vật được phục hòa với Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đấng trung bảo, dùng chính máu của Ngài để xóa đi thù nghịch của muôn loài vì sự phạm tội của loài người.

Qua bài học hôm nay, cho con hiểu được sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Vì tình yêu thương của Ngài, mà Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Nếu con tin nhận và vâng phục Ngài thì được Ngài tha tội.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Nhung
30/10/2023 03:02

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Giờ này con được đến với Lời Ngài để suy ngẫm. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con những sự Ngài muốn con hiểu và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:15-20.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa ở Cô-lô-se và con dân Chúa mọi thời đại một lẽ thật là, Đức Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo. Con hiểu khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, thì Ngài sống, suy nghĩ, hành động với bản tính của Đức Chúa Trời đó là bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết. Loài người bởi sự phạm tội của ông A-đam và bà Ê-va thì đã mất đi sự vinh quang bị xa cách mặt Chúa, nên không thể nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng nhìn vào những sự mà Đức Chúa Jesus đã làm ra khi còn bước đi trên đất thì con hiểu biết được Đức Chúa Trời càng hơn, như Lời Chúa có chép Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa dạy về một lẽ thật là: Muôn vật bởi Đức Chúa Jesus dựng nên, những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều bởi Ngài và vì Ngài. Muôn vật được Ngài tạo dựng nên đều có mục đích phục vụ cho Ngài.

Trong câu 17 con hiểu Đức Chúa Jesus là Đấng đã nhập thế làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri vào thời Tân Ước, nhưng bản thể của Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Đấng tự có và Ngài có mãi, Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là đầu của thân thể, của Hội Thánh, con hiểu Ngài là Đấng cai trị dẫn dắt Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài. Con đầu lòng từ những kẻ chết, con hiểu là Ngài là con được Đức Chúa Trời gọi là đẹp lòng Đức Chúa Trời, Ngài đã vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết, và Ngài đã chết cho tội nhân và Ngài đã sống lại, để trong mọi sự Ngài đứng đầu.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, mọi sự đầy dẫy vui mừng của Thiên Chúa được nhìn thấy trong Ngài, và qua Đức Chúa Jesus Christ, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà muôn vật trong đó có loài người được phục hòa với Đức Chúa Trời. Thưa Cha, con hiểu rằng các thiên sứ phạm tội thì không có cơ hội ăn năn, còn loài người những ai thật lòng ăn năn tội thì sẽ được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu bài học trên đây, bài học con rút ra cho mình: Con cảm tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên loài người trong đó có con. Con cảm tạ ơn Chúa đã có chương trình cứu rỗi cho loài người để con được tha tội và được phục hòa với Chúa. Con thấy mình phải trân trọng địa vị của mình.

Con phải học gương Đức Chúa Jesus khi Ngài còn sống trên đất, bằng cách học Thánh Kinh và cẩn thận áp dụng trong đời sống.
Con cảm tạ Đức Chúa Jesus vì con, chúng con có Ngài là Đấng chăn dắt Hội Thánh, con phải vâng phục Ngài trong mọi sự.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học khi con suy ngẫm. Nguyện xin Cha ban ơn cho con biết áp dụng tốt bài học vào đời sống. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
30/10/2023

...


Vũ Triệu Hùng
30/10/2023 07:29

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày mới phước hạnh. Xin Ngài ban ơn và gìn giữ con trong việc làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 1:15-20.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Câu 15: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế, lấy hình thể loài người mang tên Jesus. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được bằng con mắt xác thịt. Trong thân vị Thiên Chúa, Ngài là Đấng làm đầu trong công cuộc sáng tạo, vì Ngài là Đấng sáng tạo muôn loài.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Câu 16: Con hiểu rằng, muôn loài vạn vật trong các tầng trời đều do Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời dựng nên, bao gồm những vật thấy được và không thấy được bằng con mắt thuộc thể. Không chỉ vậy, mà hết thảy các ngai vị, các chủ quyền, các nhà cầm quyền, các thế lực đều là bởi Ngài và theo ý muốn Ngài. Khi ngẫm nghĩ câu "vì bởi Ngài", con hiểu rằng mọi sự Ngài dựng nên cách tốt đẹp và tuyệt vời như vậy là vì tình yêu. Thiên Chúa chính là tình yêu và nguồn của tình yêu. Vì vậy, con dân Chúa bắt chước Chúa chính là làm mọi sự bởi tình yêu.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Câu 17: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị Thiên Chúa có trước muôn vật vì Ngài là Đấng dựng nên chúng. Muôn vật được đứng vững trong Ngài, vì Ngài gìn giữ, bảo tồn, khiến chúng phát triển và Ngài có quyền giúp cho muôn vật đứng vững trong Ngài. Và mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh chỉ cần có tấm lòng với Chúa, thì Ngài sẽ giúp cho họ được đứng vững trước mọi sự cám dỗ, thử thách và đứng trước mặt Thiên Chúa Vinh Quang.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Câu 18: Con hiểu rằng, như đầu có chức năng quan trọng điều khiển cả thân thể và là phần quan trọng nhất như nào, thì Đấng Christ là đầu cai trị và chỉ huy Hội Thánh cũng thể ấy. Đấng có lúc ban đầu nghĩa là trước khi chưa có muôn loài vạn vật, chưa có các tầng trời thì Ngài đã thực hữu. Trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu nghĩa là trong sự sáng tạo muôn loài Đức Chúa Jesus Christ là đứng đầu vì Ngài là Thiên Chúa sáng tạo muôn loài. Trong sự sống lại của thân thể xác thịt, Đức Chúa Jesus là trái đầu mùa. Trong Hội Thánh, Ngài là đầu của thân thể. Trong Vương Quốc Trời, Ngài là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, cầm quyền cai trị các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong các tầng trời.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Câu 19 và câu 20: Con hiểu rằng, muôn loài vạn vật trong các tầng trời được Đức Chúa Jesus Christ dựng nên cách tốt lành và đầy dẫy sự vui mừng trong Chúa. Nhưng bởi sự phạm tội của các thiên sứ và loài người, mà chúng bị họa lây. Vì thế, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá một lần đủ cả, mà Ngài đã làm muôn vật trên đất hoặc trên các tầng trời được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài là Đấng dựng nên chúng con và cứu chuộc chúng con và khiến chúng con được phục hòa với Cha yêu thương ở trên trời. Nguyện Ngài ban ơn và gìn giữ để con luôn được đứng vững trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
30/10/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
30/10/2023 17:23

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con có thời gian, sức khỏe, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Cô-lô-se 1:15-20.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa, Ngài là Đấng trực tiếp dựng nên muôn loài, vạn vật trong vũ trụ vì thế Ngài là Đấng làm đầu, làm chủ toàn bộ sự sáng tạo của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người, vì Ngài là người nên Ngài có thân thể xác thịt của loài người, và Ngài cũng là Thiên Chúa, nên hình ảnh Ngài chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Loài người có thể nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, qua đời sống của Đức Chúa Jesus Christ, để được hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời.

16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng không có vật gì mà loài người đã và sẽ nhìn thấy, tìm thấy, cảm nhận, hay nghĩ đến trong toàn cõi vũ trụ, mà không đến bởi Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng có trước muôn vật. Tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài mà muôn vật mới được dựng nên. Chúng được sắp xếp trật tự, liên kết với nhau chặt chẽ, vận hành liên tục trong sự vững chắc cho một mục đích mà Ngài đã định cho chúng. Ngay đến tất cả các thẩm quyền trong thế gian như các ngai vị, chủ quyền, nhà cầm quyền, các thế lực cũng đến bởi Ngài.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh, nghĩa là Đấng đứng đầu Hội Thánh, Ngài lãnh đạo Hội Thánh và cai trị Hội Thánh. Chính Ngài lập nên Hội Thánh (Ma-thi-ơ 16:18), Hội Thánh chính là thân thể của Ngài (Ê-phê-sô 1:23), mỗi người trong Hội Thánh là các chi thể của thân thể Ngài (I Cô-rinh-tô 6:15).

Vào lúc ban đầu của mọi sự sáng tạo, đã có Ngài. Trong mọi sự Ngài đều là Đấng đứng đầu, Ngài là Con Đầu Lòng từ những kẻ chết, nghĩa là Ngài là người đầu tiên trong những kẻ chết được tái sinh. Những kẻ chết là toàn thể loài người, theo đúng án phạt mà Thiên Chúa đã truyền trong Sáng Thế Ký 2:17 thì loài người đã chết, kể từ khi ăn trái của Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi vì Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, nên những sự tốt đẹp, giàu có của Thiên Chúa đều được đầy dẫy trong Ngài. Mọi sự vui mừng khi được cư trú trong Ngài, vì nhờ Ngài mà muôn vật được phục hòa với Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Trung Bảo, Ngài dùng chính máu Ngài để trả cho án phạt mà loài người phải chịu, muôn vật bị họa lây vì sự phạm tội của loài người, cũng được phục hồi trong Ngài.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Đấng Christ vì Ngài đã đến, để giúp con hiểu nhiều hơn về Đức Chúa Trời, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chính mình con. Vì sao Đấng đứng đầu muôn vật, Đấng uy nghi, đẹp đẽ, tốt lành lại có thể vui lòng vì con mà gánh chịu bao đau đớn, sỉ nhục và phải chết đi! Nguyện tình yêu của Chúa giúp con đứng vững cho đến cuối cùng, làm được mọi sự Ngài muốn nơi con, nhờ sự thêm sức và đồng hành của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/10/2023

...


Vũ Thị Thư
30/10/2023 21:40

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh kính yêu ở trên trời của chúng con, con xin cảm tạ ơn Chúa cho con được học Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:15-20. Xin Chúa ban ơn dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời Ngài, giúp con sống trong Lời Ngài và bước đi trong Lời Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Thần, là Đấng chúng con không thể thấy được, bởi chúng con sẽ chết nếu nhìn Ngài, có lẽ bởi sự vinh quang của Ngài quá lớn đến nỗi chúng con không thể thấy được. Ngay cả một tạo vật của Ngài là mặt trời cũng có thể khiến cho mắt của chúng con tổn hại thì huống hồ chi là sự vinh quang của chính Ngài.

Đấng Christ chính là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế gian làm người để cứu rỗi nhân loại. Chúa Jesus Christ đã sống một đời sống bày tỏ ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa, Ngài bày tỏ chi tiết về Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài đối với nhân loại. Vì vậy mà Phao-lô đã nói “Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được”.

Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo bởi vì trong thân vị Ngôi Hai Thiên Chúa, tức là Ngôi Lời thì Ngài đã sáng tạo ra muôn loài vạn vật, bởi tiếng phán thì mọi vật trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được đều được thực hữu. Mọi quyền lực, thế lực đều bởi Ngài mà có và vì Ngài. Mọi sự đều trong sự tể trị của Đấng Christ. Sau khi Ngài hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người thì như Lời Ngài đã chép trong Phi-líp 2:9-11:
9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,
11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài dựng nên muôn vật nên Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Bởi Ngài là Đấng Toàn Năng và Ngài là Tình Yêu, nên mọi vật sẽ được đứng vững trong Ngài.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ đã hy sinh mình để cứu chuộc nhân loại, nên những ai tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì được ở trong Hội Thánh, Hội Thánh là cơ nghiệp của Đấng Christ, là thân thể của Đấng Christ, bởi những ai tin nhận Ngài thì được đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài, được hiệp làm một với Ngài. Ngài là đầu của thân thể tức là đầu Hội Thánh.

Ngài là Con Đầu Lòng từ những kẻ chết, tức là Ngài đã trở nên làm người, nhưng chỉ duy nhất Ngài là Đấng có thể phục sinh vinh hiển với một thân thể vinh quang bất tử, Ngài là đầu của những người sống lại, để rồi những ai thuộc về Ngài mà đã chết rồi cũng sẽ được sống lại trong ngày Đấng Christ quang lâm, và những ai đang sống thì sẽ được biến hóa thân thể để trở thành một thân thể vinh quang bất tử.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Kính thưa Cha, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Trung Bảo phục hòa giữa loài người và Thiên Chúa. Nhờ Ngài mà chúng con từ địa vị nô lệ tội lỗi đáng bị hư mất đời đời trong Hỏa Ngục, đời sống khi còn đang trong thân thể xác thịt thì bất an, đau khổ, không có hy vọng và không biết mục đích của đời sống mình, khi qua đời thì phải xuống nơi địa ngục đau khổ có đầy sự khóc lóc và nghiến răng, chờ ngày phán xét rồi đời đời bị hư mất trong Hỏa Ngục. Nhưng nay bởi tình yêu quá đỗi lớn lao và ơn thương xót của Ngài mà chúng con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài, được dự phần về lời hứa với Áp-ra-ham, là tổ phụ đức tin. Chúng con có sự trông cậy phước hạnh về sự sống lại và sự sống đời đời. Đến thời kỳ muôn vật được phục hồi và đổi mới thì muôn vật càng được vui mừng phước hạnh càng hơn dưới sự tể trị của Ngài.

Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh cảm tạ vì tình yêu và lòng thương xót rất lớn của Ngài trên đời sống của con, con vô cùng biết ơn Ngài. Nguyện rằng đời sống con sẽ sống xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Ngài dành cho con, để con mãi mãi được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 30/10/2023

...


Bùi Văn Vũ
04/11/2023 23:28

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Cảm tạ Ngài cho con được làm con của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con Lời Ngài để dạy dỗ con, để chỉ cho con nếp sống của con Đức Chúa Trời. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và trình bày lại những sự hiểu biết của con. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, loài người được tạo nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, nhưng loài người chỉ nhìn thấy được Đức Chúa Jesus khi Đấng Christ nhập thế làm người, và sau khi Đấng Christ sống lại, thân thể xác thịt được biến hóa thành thân thể thiêng liêng.

Con hiểu rằng, thân thể của Đấng Christ cũng chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà chúng con không thấy được. Muôn vật được Đức Chúa Jesus tạo nên theo ý muốn của Đức Chúa Trời và bởi năng lực của Đấng Thần Linh, bởi vậy Đức Chúa Jesus chính là đầu của toàn bộ sự sáng tạo.

Con hiểu rằng, dù trong các tầng trời, trên mặt đất, dưới lòng đất và dưới biển sâu, không có điều gì, vật gì nằm ngoài sự sáng tạo của Chúa, ngay cả những chủ quyền, nhà cầm quyền, thế lực cũng bởi Ngài và vì Ngài mà ra.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Christ là Thiên Chúa, Ngài có từ trước vô cùng, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, muôn vật bởi Ngài mà ra, và trong Chúa muôn vật cứ còn lại đến đời đời.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Christ vì yêu thế gian, đã nhập thế làm người rồi chết thay cho loài người. Những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhân sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy được tha tội, được tháp nhập vào Hội Thánh là thân thể của Chúa mà đầu của Hội Thánh chính là Đức Chúa Jesus. Ngài trở thành Con Đầu Lòng từ những kẻ chết, bởi Ngài đã chết và cũng đã sống lại, thân thể Ngài được biến đổi thành thân thể siêu vật chất. Ngài là Chủ là Chúa của thế gian này và đứng đầu trong mọi sự.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng trong Ngài có đầy dẫy sự bình an, sự vui thỏa, sự khôn ngoan thông sáng, sự thịnh vượng, sự công chính, thánh khiết và yêu thương, điều đó làm nên sự vui thỏa khi được ở trong Chúa.
Qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà những ai thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ được phục hòa lại với Đức Chúa Trời, được làm con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài, và cho con luôn biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con để mỗi ngày con trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
04/11/2023

...


Đồng Thị Nghĩa
05/11/2023 07:43

Đồng Thị Nghĩa: Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một ngày mới hôm nay và có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha tiếp tục ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con hôm nay!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:15-20, con có một số sự hiểu và học hỏi được như sau:

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng đầy dẫy sự vinh quang sáng láng, Ngài ngự ở trên thiên đàng. Loài người không thể thấy Ngài. Nhưng Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người và sống một đời sống công chính, yêu thương và thánh khiết trên đất. Nhìn vào Đức Chúa Jesus, Đấng Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người, thì loài người có thể hiểu biết về bản tính của Đức Chúa Trời.

Thiên Chúa Ngôi Lời đã tạo nên không gian và thời gian nên trước khi có thời gian thì vẫn luôn có Ngài. Ngài là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, cả những vật trên thiên đàng, trong vũ trụ hay ở trên đất. Ngài ban cho chúng có những đặc tính và khả năng duy trì những đặc tính Chúa ban cho chúng, Ngài khiến chúng có thể sinh sản và phát triển nên gọi là “muôn vật được đứng vững trong Ngài”. Từ những vật có kích thước mà loài người có thể thấy được bằng mắt thường cho đến những tế bào, những nguyên tử đã tạo nên chúng, mà mắt thường không thể nhìn thấy được đều do Ngài sáng tạo nên. Những người cầm quyền hay những ngai vị trên thế giới cũng đều bởi Ngài cho phép chúng được lập nên để hoàn thành chương trình của Ngài trên đất này. Tất cả để hướng đến kết quả cuối cùng là để làm tôn vinh danh của Ngài.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Đấng đã tạo nên muôn vật một cách kỳ diệu lạ lùng đó là "Đầu của Hội Thánh", nghĩa là Đấng điều hành dẫn dắt Hội Thánh, là Đấng mà khi nhập thế thì đã chết thay cho tội lỗi của toàn nhân loại, sau đó sống lại, trở thành người đầu tiên sống lại từ những kẻ chết (Con Đầu Lòng từ những kẻ chết). Loài người cùng muôn vật trên đất bị rủa sả bởi tội lỗi của loài người. Do đó khi Đức Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi của toàn nhân loại thì muôn vật thoát khỏi sự rủa sả của Chúa một cách công chính, do đó gọi là "Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài". Sự hòa bình ấy là hòa bình với Chúa, vì Ngài không rủa sả muôn vật nữa.

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi của con. Xin Ngài giúp con có tấm lòng tha thiết biết ơn Ngài về mọi ân điển Ngài ban cho con! Con nhìn vào muôn vật, thấy những đặc tính và khả năng đáng kinh ngạc của chúng, thấy những sự được sắp xếp một cách ngăn nắp trật tự nhưng uyển chuyển đẹp đẽ của chúng… con thấy sự sắp đặt và sáng tạo của Ngài thật tuyệt vời. Được có Ngài là Đấng làm Đầu Hội Thánh, trong đó có con, thì con thấy mình thật có phước. Con biết rằng chỉ cần con cứ sống theo đúng ý muốn của Ngài thì con sẽ kinh nghiệm được những điều rất kỳ diệu lạ lùng, vượt sức suy tưởng của con. Con mong ước mình sẽ mãi được sống theo ý muốn của Ngài. Xin Ngài giúp con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023 22:19

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức cho con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 1:15-20.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.
18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.
19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài,
[mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng làm đầu của mọi sự sáng tạo, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, mọi vật trên trời, dưới đất đều do Ngài tạo nên. Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri bằng một phép lạ. Ngài mang hình thể của một Con Người, Ngài cũng là hình ảnh không thể thấy được của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng theo cách nhìn loài người trong thế gian, Đức Chúa Jesus Christ là con cả (con đầu) của bà Ma-ri. Bà Ma-ri là mẹ của Đức Chúa Jesus Christ theo xác thịt, bà mang thai Đức Chúa Jesus Christ khi còn là người nữ đồng trinh, do bởi sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời làm ra. Và sau đó bà sinh thêm những người con cùng ông Giô-sép, và bà không còn đồng trinh.

Thưa Cha, Giáo Hội Công Giáo đã bẻ cong đi lẽ thật của Lời Ngài, mà phong cho bà Ma-ri là một người nữ đồng trinh, vô nhiễm nguyên tội, tức là không hề nhiễm tội di truyền từ sự phạm tội của A-đam và Ê-va. Bà Ma-ri mang lại sự cứu rỗi đến cho nhiều người khi tin đến bà và nhờ bà cầu thay cho.

Thưa Cha, thật là một sự lừa dối tinh vi của Sa-tan, để qua đó mà loài người ngang nhiên vi phạm Điều Răn Thứ Hai của Thiên Chúa, đã được chép trong Thánh Kinh.

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6

4 Ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất.
5 Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta.
6 Và tỏ ra sự từ ái đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta.

Ngài trong hình thể của loài người, Ngài là Con của Đức Chúa Trời và Ngài là Con đầu lòng từ những kẻ chết sống lại. Nhưng trong thần tính thì Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Hằng Sống. Vậy nên chỉ có Đấng Christ mới gánh chịu hình phạt tội lỗi cho tất cả loài người một lần là đủ cả. Thông qua Đấng Christ thì loài người được phục hòa với Đức Chúa Trời, được tha tội, được tương giao với Ngài, được đứng trước mặt Ngài và được ban cho cơ nghiệp đời đời.

Con cảm tạ ơn Cha, vì ân điển của Ngài ban cho chúng con một cách rời rộng. Nguyện đáp lại tình yêu quá lớn của Ngài, chúng con cùng nhau sống theo Lời của Ngài, nhắc nhở nhau sống đẹp ý Ngài và rao ra Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ cho những ai tin và sự phục hòa với Đức Chúa Trời và thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023

...


Kim Loan Nguyen
08/11/2023 03:30

Cô-lô-se 1:15-20 Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Thành Người, Đấng Làm Đầu của Mọi Sự

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Ngài là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, từ ái và chậm giận. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Con cảm tạ Cha đã cho con có thêm một ngày mới nhiều bình an và thời gian học thêm Lời Hằng Sống của Cha. Con xin cảm tạ Cha đã cho con cảm nhận được tình yêu Cha dành cho con. Dù con chưa được gặp Ngài, nhưng qua những việc xảy đến trong đời sống con, mà con hiểu được Ngài vẫn luôn quan phòng, dìu dắt và dạy dỗ con từng bước đi trong đời sống con. Nguyện xin Cha ban cho con có trí nhớ tốt để con luôn nhớ Lời dạy của Cha. Con xin cảm tạ tình yêu của Ngài. A-men!

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 1:15-20. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng, cho con được sự hiểu biết thêm tri thức về Ngài, ý muốn của Ngài. Để con biết áp dụng thực hành Lời Ngài trong đời sống con, để con luôn làm đẹp lòng Ngài.

15 Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo.
16 Vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên: những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài.

Câu 15, 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-lô-se biết rằng: Con người chúng ta không ai có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, những ngày Ngài sống và rao giảng Tin Lành trên đất. Thì qua hình ảnh, nếp sống và việc Ngài làm thì giúp cho con người chúng ta thấy được Chúa Jesus mang hình ảnh và mọi đặc tính, vinh quang của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng yêu thương, công chính và thánh khiết, và qua Đức Chúa Jesus chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời.

Phao-lô cũng nhắc nhớ cho con dân Chúa biết. Đấng đã dùng máu thánh Ngài để làm của lễ chuộc tội cho nhân loại thì Ngài là Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời. Bởi Ngài là Thiên Chúa nên Ngài cũng là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo cùng với Đức Chúa Cha và Đấng Thần Linh. Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, cả những vật thấy được là thế giới thuộc thể và không thấy được là thế giới thuộc linh. Hoặc cả ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực. Tất cả được dựng lên theo mục đích của Ngài, để phục vụ theo ý muốn của Ngài.

17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được đứng vững trong Ngài.

Câu 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói Ngài có trước muôn vật. Bởi vì, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa đồng tự có và mãi mãi có trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Chính vì vậy Ngài có trước muôn vật. Vì Ngài tạo dựng nên muôn vật nên muôn loài vạn vật đều được đứng vững trong Ngài.

18 Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

Câu 18: Con hiểu rằng, Đấng Christ là đầu của thân thể, và là đầu của Hội Thánh. Bởi Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là chi thể của Ngài, nên con dân Chúa phải kính sợ và vâng phục Ngài một cách tuyệt đối. Đức Chúa Jesus là Đấng có lúc ban đầu, nghĩa là Ngài là Đấng tự có và có mãi mãi.

Đức Chúa Jesus Christ là Con Đầu Lòng và là con duy nhất được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Và Ngài là Con Đầu Lòng từ những kẻ chết nghĩa là Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, sau ba ngày ba đêm Ngài đã sống lại. Để sau đó những con dân chân thật của Ngài, những đứa con được Đức Chúa Trời phục hồi lại địa vị là con cái của Ngài cũng sẽ được sống lại, hoặc cơ thể biến hóa thành thân thể siêu nhiên hoặc bất tử cũng được trở về với Chúa trên thiên đàng. Chính vì vậy Đức Chúa Jesus Christ là trái đầu mùa thứ nhất của sự sống lại. Bởi vì vậy trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu.

19 Bởi vì, mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài, [mọi sự đầy dẫy của Thiên Chúa,]
20 và qua Ngài mà phục hòa muôn vật với chính Ngài [chữ chính Ngài chỉ về Đức Chúa Trời], dù là những vật trên đất hoặc những vật trong các tầng trời; bởi Ngài đã làm nên sự hòa bình thông qua máu của thập tự giá Ngài.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng: "mọi sự đầy dẫy được vui mừng cư trú trong Ngài". Nghĩa là những sự tốt đẹp của Thiên Chúa như công chính, yêu thương, thánh khiết, quyền năng... đều cư trú trong Đấng Christ Jesus. Chính Đức Chúa Jesus là Đấng Trung Bảo, bởi vì Ngài đã tự nguyện hy sinh bản thân mình chết trên thập tự giá, dùng máu thánh Ngài mà xóa đi sự thù nghịch giữa Đức Chúa Trời và muôn loài. Nhờ Ngài mà muôn vật, dù vật trên đất hay vật trên các tầng trời được phục hòa với Đức Chúa Trời.

Kính lạy Cha, con xin cảm tạ Cha qua bài học này con lại có thêm sự hiểu biết tri thức về Đức Chúa Jesus. Ngài là Thiên Chúa đã nhập thế làm người, cũng là Đấng Tạo Hóa cùng hiệp một với Đức Chúa Cha và Đấng Thần Linh. Ngài là Đấng Trung Bảo phục hòa Đức Chúa Trời với chúng con, và muôn loài vạn vật. Ngài chính là Đấng Cứu Thế duy nhất cứu chúng con ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Ngài cũng là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Ngài. Nhờ tình yêu thương của Ngài mà chúng con có cơ hội được nhận ơn cứu rỗi, được lãnh nhận sự sống đời đời. Con xin cảm tạ tình yêu của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức lên đức tin cho con. Và nguyện xin Ngài luôn nhắc nhở con để con sống nếp sống đẹp lòng Ngài. Con xin cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con, Kim Loan

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ