Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Hôm nay, ngày 27/10/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:1-7.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Sự "tranh đấu lớn" Phao-lô nói đến trong câu 1 là sự tranh đấu gì?
2. Ý nghĩa của sự có được tri thức về Đấng "mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức" là gì?
3. Như thế nào là "bước đi trong" Đấng Christ (câu 6)?
4. Như thế nào là "châm rễ và xây dựng nên trong Ngài" (câu 7)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có sự tri thức về Đức Chúa Trời và Đấng Christ không? Do đâu bạn có sự tri thức ấy?
2. Bạn có đang bước đi trong Đấng Christ như bạn đã nhận Ngài làm Chúa của bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-2_1-7/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
27/10/2023 19:44

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài ban cho con được học tiếp Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:1-7 - Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự con học được trong phân đoạn Thánh Kinh này.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-lô-se biết về sự tranh đấu lớn của ông, vì con dân Chúa tại Cô-lô-se, Lao-đi-xê, và con dân Chúa ở nhiều nơi khác, mà ông chưa có dịp gặp mặt, bởi ông và hết thảy con dân chân thật của Chúa ở rải rác khắp nơi, trong mọi thời đại đều là một trong danh của Chúa. Sự tranh đấu cho chân lý cứu rỗi của Tin Lành đã và đang diễn ra từ thời Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ đến ngày nay, và chắc rằng càng vào những ngày cuối cùng, sự tranh đấu đó sẽ càng cam go hơn. Qua sự tranh đấu lớn trong sự dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, để cho lòng của con dân Chúa được an ủi, kết hiệp làm một trong tình yêu, cũng như có được sự hiểu biết sâu rộng, chắc chắn về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và của Đức Chúa Jesus Christ, mà Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức giữa thế gian, nhưng chúng con đã có sự hiểu biết về Chúa, thì Ngài mở lòng cho chúng con, nhận biết những sự mầu nhiệm được giấu kín trong Ngài qua sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã được chép trong Thánh Kinh.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Phao-lô nêu ra những lời trên đây, để cảnh tỉnh chúng con trước những lời dỗ dành của bất cứ người nào giảng dạy nghịch lại Thánh Kinh. Điều này nhắc nhớ chúng con hãy dùng sự hiểu biết về trí thức của Đức Chúa Trời ban cho, để luôn giữ vững đức tin, hiệp một trong Đấng Christ.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Dù Phao-lô ở cách xa về địa lý trong xác thịt, nhưng ông vẫn hiệp một với con dân Chúa tại Cô-lô-se trong tâm thần, đồng trong một Đức Thánh Linh trong sự vui mừng, vì ông nhận biết nếp sống thứ tự qua đức tin vững vàng của con dân Chúa trong Đấng Christ. Ngày nay, dù chúng con sống xa cách nhau, thậm chí còn chưa được gặp mặt trực tiếp, nhưng cảm tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài qua phương tiện truyền thông, mà chúng con được gián tiếp gặp nhau qua hình ảnh, làm gia tăng sự gần gũi, hiệp một trong sự cầu thay cho nhau trong mọi hoàn cảnh.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Khi chúng con đang còn sống trong tội, đáng phải hình phạt hư mất đời đời, thì nhờ ơn thương xót của Chúa, đưa chúng con trở về địa vị làm con cái của Ngài, sau khi chúng con thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình. Là tôi tớ của Chúa thì chúng con phải luôn vâng theo, phung sự Ngài trong mọi sự, và bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sống như Đấng Christ từng sống trong thân thể xác thịt trong những ngày Ngài thi hành chức vụ giữa thế gian này.

7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Qua Sứ Đồ Phao-lô, Đức Thánh Linh khuyên dạy chúng con, hãy tăng trưởng đời sống thuộc linh trong Ngài, ví như cây châm rễ vào lòng đất, hút các chất cần đủ cho sự đứng vững, phát triển của cây. Chúng con hãy vững vàng trong đức tin, bước đi theo những lời dạy dỗ chân thật của Phao-lô và các bạn của ông. Và chúng con hãy luôn luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những phước hạnh Ngài ban, và cả những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến, vì ích lợi cho chúng con trên bước đường theo Ngài.

Con nguyện sống xứng đáng với công ơn cứu chuộc của Chúa, để được Ngài ban cho con ngày càng hiểu biết thêm lên về Đức Chúa Trời và Đấng Christ, và con nguyện luôn bước đi trong Đấng Christ, làm trọn bổn phận tôi tớ của Ngài trong những ngày Chúa còn đặt để con trên đất này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

28/10/2023

...


Lâm Việt Thành
28/10/2023 10:17

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày Sa-bát để con được nghỉ ngơi và có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 2:1-7 và tham khảo bài giảng của người chăn.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu sự tranh đấu ở đây là sự Phao-lô cầu thay cho con dân Chúa. Có lẽ vì Phao-lô hằng ngày phải đối diện nhiều sự khó khăn, gian khổ, chịu sự bách hại nhưng vẫn gắng sức cầu thay cho con dân Chúa, vẫn chuyên tâm hầu việc Chúa. Mục đích việc làm của Phao-lô là mong muốn con dân Chúa được lớn mạnh trong Chúa, được vững vàng và hiểu biết Chúa hơn.

Thưa Cha, con hiểu sự hiểu biết về Ngài là sự ban cho từ nơi Ngài, không phải ai cũng có thể hiểu được mà chỉ những ai thật sự có tấm lòng thì mới được Ngài bày tỏ cho. Sự hiểu biết về Chúa không thể dùng sự khôn ngoan hay kinh nghiệm đời này mà hiểu được, mà ai thật lòng muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn hiểu biết Lời Chúa để sống đời sống thánh khiết thì Ngài sẽ bày tỏ cho biết và ban năng lực để có thể làm theo Lời của Ngài.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô giãi bày những điều đó vì không muốn con dân Chúa bị lừa dối bởi những tà giáo, những điều không đúng với Lời của Chúa. Cũng là lời cảnh báo để con dân Chúa cẩn thận. Con hiểu đây là bổn phận của những người chăn dắt, chăm sóc đời sống thuộc linh cho con dân Chúa. Con dân Chúa cần hiểu tấm lòng của họ mà hết lòng vâng theo sự hướng dẫn và dạy dỗ.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô cũng khích lệ con dân Chúa tại Cô-lô-se vì họ gây dựng được Hội Thánh tại địa phương có thứ tự và vững vàng trong Chúa. Phao-lô cho biết rằng ông hiệp một với họ trong tâm thần, con hiểu là có lẽ ông luôn nắm được tình hình của con dân Chúa, luôn hướng lòng về họ để kịp thời nhắc nhở, khích lệ cũng như cầu thay cho họ.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa mỗi ngày tra xét mình, từ bỏ tội, sống nếp sống đẹp lòng Chúa, đặt ý muốn của Chúa lên trên hết mọi sự. Để có thể được vững vàng thì mỗi ngày cần đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo, làm theo sự hướng dẫn và dạy dỗ của những người chăn dắt mình. 

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô nhắc con dân Chúa dư dật trong sự cảm tạ là vì sự Chúa ban cho con dân Chúa lúc nào cũng dư dật, nếu chịu suy ngẫm thì sẽ thấy được có rất nhiều điều mà mỗi ngày Chúa ban cho mình, từ hơi thở, thức ăn, đồ mặc, phương tiện... và năng lực Chúa ban cho mình để mình vượt qua mỗi thử thách, cám dỗ. Sự biết ơn Chúa, biết cảm tạ ơn giúp mình càng được ơn Chúa hơn, và càng cố gắng hơn trong nếp sống mỗi ngày.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con cần phải học theo Phao-lô, dù trong hoàn cảnh nào cũng quan tâm và yêu thương đối với anh chị em cùng Cha của mình. Không để những sự khó khăn, thử thách làm mình nản lòng, biết tìm đến Lời của Chúa để có năng lực làm mọi việc. 

Thưa Cha, con học được là chỉ cần con có tấm lòng thì Ngài sẽ ban cho con sự hiểu biết và năng lực để con sống đẹp lòng Ngài. Con cần phải biết ơn Ngài, cảm tạ ơn Ngài nhiều hơn và tận dụng những điều Ngài ban cho con. Con phải kỷ luật bản thân và gây dựng chính mình để trở nên vững vàng trong Chúa bằng cách mỗi ngày học và sống theo Lời Chúa. 

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời của Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành

...


Nguyễn Thị Mơ
28/10/2023 16:02

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã lại là thứ 6 trong tuần, con biết không chỉ mình con mà tất cả những con dân Chúa chân thật là những anh chị em cùng Cha yêu thương của con được Chúa ban cho tấm lòng tôn thánh ngày Sa-bát Thứ Bảy, đều có tâm trạng giống nhau khi bước sang ngày thứ 6. Ngày mà chúng con hoàn thành hết những công việc còn lại và chuẩn bị chu toàn mọi thứ cần dùng cho ngày thứ bảy. Chúng con thực sự được bước vào sự an nghỉ Chúa ban cách trọn vẹn với tâm trạng vui mừng.

Giờ này đây, khi mọi công việc đã hoàn tất, con ngồi đây suy ngẫm Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, soi dẫn để con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 2:1-7.

Kính thưa Chúa!
Lời Phao-lô trong câu 1 cho con hiểu rằng, ông chưa từng được gặp mặt con dân Chúa tại Cô-lô-se và Lao-đi-xê, tuy vậy trong lòng Phao-lô vẫn ở trong sự tranh đấu lớn vì họ, đây cũng là sự tranh đấu vì con dân Chúa trong Hội Thánh khắp nơi trải mọi thời đại. Sự "tranh đấu lớn" Phao-lô nói đến ở đây là tấm lòng quặn thắt, lo lắng và chiến trận trong sự cầu thay mà ông trình dâng lên Chúa với sự quan tâm và tình yêu tha thiết ông đối cùng con dân Chúa khắp nơi.

Sự tranh đấu lớn của Phao-lô trong sự cầu thay cho Hội Thánh mục đích là để con dân của Ngài được an ủi, được hiệp một trong tình yêu và được đầy dẫy tri thức và trí thức về sự mầu nhiệm của Thiên Chúa là những sự khôn sáng và trí thức quý báu được giấu kín trong Đấng Christ.

Ngay từ khi chưa biết Chúa thì một người cũng đã có tri thức về Đức Chúa Trời qua sự quan sát thế giới hiện hữu quanh mình và được bày tỏ trong lương tâm, mỗi người đều nhận thức rằng có một Đấng cao siêu tuyệt đối quyền năng tạo dựng nên muôn loài vạn vật và Đấng đó đang dùng thẩm quyền tối cao để cai quản muôn loài. Tuy vậy, sự tri thức đó bị tội lỗi làm cho giới hạn cho tới khi một người thật lòng tin nhận Thiên Chúa, hết lòng thờ phượng và vâng phục Ngài thì sự tri thức về Thiên Chúa mới được thêm lên.

Kính thưa Chúa!
Con suy nghĩ mãi về ý nghĩa của sự có được tri thức về Đấng "mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức". Sau khi tham khảo bài giảng của người chăn con được biết rằng, chỉ có con dân Chúa trong Hội Thánh mới có được đặc ân được Ngài bày tỏ cho những sự giấu kín về mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức khi con dân Chúa trong Hội Thánh hiệp một với nhau trong tình yêu.

Điều đó dẫn con liên hệ với thực tế giữa vòng con dân chân thật của Ngài, mỗi khi có một ai ốm đau bệnh tật hay ở trong thiếu thốn ngặt nghèo là tất cả những anh chị em cùng Cha trước hết dâng lên Chúa những lời khẩn thiết nài xin trong sự cầu thay, rồi khích lệ, ủi an chia xẻ cho nhau những gì mình có trong sự biết ơn Chúa và lòng yêu thương tha thiết chân thành. Những tháng ngày bước đi theo Chúa, sự thông công hiệp một giúp mỗi người chúng con giục lòng nhau bước đi trong nếp sống tin kính, mỗi khi có ai đó yếu lòng sa ngã hay bị những sự tấn công từ ma quỷ thì mọi người lại đồng lòng dưới sự dẫn dắt của Chúa qua người chăn mà chiến trận, giành giật giúp anh chị em của mình nhận biết ăn năn để rồi được Chúa tha thứ.

Qua mỗi sự việc như vậy, tình yêu Chúa lại đổ đầy trong mỗi người, sự kinh nghiệm thực tế cho chúng con thấy sự cao sâu, mầu nhiệm và sức mạnh trong Ngài khi chúng con hành động trong tình yêu và sự hiệp một. Đây là sự tỏ bày mà chỉ có những ai thực sự ở trong Đấng Christ, được ở trong Hội Thánh của Ngài mới được nhận lãnh và kinh nghiệm sự tri thức về Đức Chúa Trời và Đấng Christ khi áp dụng lẽ thật Lời Chúa vào trong nếp sống thực tế mỗi ngày.

Phao-lô dù chưa được mặt đối mặt với con dân Chúa tại Cô-lô-se nhưng lòng ông không bởi sự xa cách đó mà thiếu đi sự hiệp một, trái lại, ông hiệp một cùng họ trong tâm thần vui mừng khi thấy họ vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ, ông tiếp tục khích lệ, thúc giục họ hãy bước đi trong Đấng Christ như khi nhận lãnh Ngài, là nếp sống không còn sống cho bản thân nữa nhưng là để Đấng Christ sống trong mình cũng chính là nếp sống trong thân thể Ngài.

Như cây trồng được châm rễ trong đất để hút chất dinh dưỡng từ đất mà lớn lên đơm hoa kết trái và vững vàng trước những cơn giông bão, con dân Chúa phải nuôi mình bằng thức ăn thuộc linh là lẽ thật Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa vào đời sống mỗi ngày để mình được trưởng thành và đứng vững trong đức tin, song song với việc học và áp dụng Lời Chúa, Phao-lô cũng nhắc con dân Chúa phải sốt sắng dâng lên Chúa lời cảm tạ về mọi điều Ngài đã ban cho mình.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ơn yêu thương Ngài đối cùng con, Ngài kêu gọi con và cho con nếm biết ơn thương xót Ngài đối cùng con, cho con được địa vị làm con của Ngài, trên linh trình theo Chúa, Ngài dùng người chăn và anh chị em cùng Cha nâng đỡ và cho con được có tri thức về Đức Chúa Trời và Đấng Christ, mỗi ngày sự ham mến học hỏi và tập tành áp dụng Lời Chúa vào nếp sống mỗi ngày giúp con thêm lên sự hiểu biết và ý muốn của Ngài trên đời sống con, càng ngày con càng ham thích và yêu mến Lời của Ngài càng hơn, con dâng lời cảm tạ Chúa!

Giờ đây, mục đích quan trọng nhất trong những ngày còn lại của cuộc đời con, ấy là bước đi trong Đấng Christ như con đã nhận Ngài làm Chúa của đời con.

Qua bài học hôm nay cũng nhắc nhớ con cách sâu sắc về việc cầu thay cho nhau là một sự tranh đấu lớn mà con đã sao lãng khi không nhận thức được tầm quan trọng lớn như vậy. Con đang ở thời điểm bước vào tuổi già, có nhiều điều con không làm được, nhưng cảm tạ Chúa cho con biết rằng SỰ CẦU THAY CHO NHAU CŨNG LÀ CUỘC CHIẾN để con cầu thay cho anh chị em cùng Cha của mình với tinh thần của một chiến binh ra trận, sẵn sàng bước vào sự tranh đấu lớn. A-men!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ đã dạy dỗ con, xin Chúa ban năng lực để con hết lòng làm theo những điều con đã học.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày: 27/10/2023

...


Nguyễn Thị Trinh
28/10/2023 17:57

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha trên trời của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì giờ này con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con trong Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:1-7.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Và qua sự đọc thêm bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, Phao-lô đã vì con dân Chúa ở khắp mọi nơi, trong đó có con dân Chúa tại Cô-lô-se, mà chiến đấu trong sự cầu thay cho họ. Con hiểu, gọi là sự tranh đấu lớn vì nó liên quan đến linh hồn của con dân Chúa, vì nếu họ bị vấp ngã, lầm lạc trong đức tin thì sẽ đánh mất linh hồn mình.

Trong thư này, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-lô-se biết ông đã vì họ mà ở trong sự tranh đấu lớn như vậy, để họ được an ủi trong Chúa và luôn biết hiệp một. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa biết Phao-lô vẫn luôn ngày đêm gắng sức lo nghĩ và tranh đấu cho họ, thì chắc chắn họ sẽ được vui mừng, an ủi và khích lệ trên bước đường theo Chúa. Vì họ thật đang được bao phủ trong tình yêu, trong sự bảo vệ, che chở của Thiên Chúa qua lời cầu thay của Phao-lô.

Con hiểu là mọi việc Phao-lô làm đều với mục đích là muốn con dân Chúa càng hiểu biết, kinh nghiệm về Chúa nhiều hơn, càng được gần Chúa hơn qua sự suy ngẫm về Ngài. Khi có sự hiểu biết đúng về Chúa, sống kinh nghiệm Chúa mỗi ngày, được chính Chúa dạy dỗ trong tâm thần thì con dân Chúa chắc chắn sẽ đứng vững trong đức tin, không bị tà giáo dẫn dụ.

Con hiểu rằng, Phao-lô dù ở xa con dân Chúa tại Cô-lô-se nhưng trong thân thể thiêng liêng thì ở gần gũi, hiệp một với con dân Chúa. Qua nhiều thư do Phao-lô viết mà con đã được học, con thấy ông đã luôn có tấm lòng cầu thay, quan tâm lo lắng về thuộc linh của con dân Chúa. Khi thấy con dân Chúa tại Cô-lô-se luôn có thứ tự trước sau trong Hội Thánh và vững vàng trong đức tin thì ông vui mừng. Đó là nếp sống đẹp lòng Chúa của con dân Chúa tại Cô-lô-se.

Cuối cùng, Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa về Tin Lành lúc đầu họ đã được biết, để qua đó mà tin nhận và kinh nghiệm được Đức Chúa Jesus trong đời sống của mình. Ông khích lệ họ hãy bước đi với đức tin đó, bám chặt và trưởng thành càng hơn trong đó và luôn biết cảm tạ Chúa.

Thưa Chúa, khi suy ngẫm bài học qua phân đoạn này, con học được cho mình rằng:

1/ Con cần luôn hết lòng trong sự tìm kiếm Chúa. Cụ thể là sự sốt sắng suy ngẫm về Chúa trong mọi việc xảy ra trong đời sống. Con hiểu rằng, sự tri thức là điều Chúa ban cho con tự nhiên mà biết về Ngài, nhưng nếu con không có lòng suy ngẫm và khao khát sống đẹp lòng Ngài thì sự tri thức ấy sẽ vô ích cho con. Những ngày qua con đã thiếu sự suy ngẫm về Ngài, bây giờ qua Lời Chúa, một lần nữa con nhận thấy mình cần thay đổi điều đó.

2/ Luôn nhắc nhở bản thân mình sự tôn Chúa là Chủ, là thánh trong tấm lòng con, tức là đặt ý muốn của Chúa lên trên hết. Như vậy con mới có thể bước đi trong Đấng Christ được. Con thấy bản thân con trước đây chưa sống tôn thánh Chúa trong lòng, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài thương xót và ban cho con cơ hội để sửa đổi.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức để con vui sống trong Lời Ngài mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Christian Grace
28/10/2023 21:10

Suy Ngẫm Cô-lô-se 2:1-7

Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái, là Cha Trời kính yêu của chúng con!

Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ sự nhân từ yêu thương của Cha trên đời sống của chúng con. Chỉ bởi lòng nhân từ thương xót của Ngài mà mỗi một chúng con được nhận ơn tái sinh và sự sống đời đời trong Đấng Christ để có thể bước đi trong Đấng Christ yêu thương. Nguyện kính xin Cha luôn ở cùng chúng con, ban ơn gìn giữ và dạy dỗ chúng con giúp cho chúng con mãi mãi được bước đi trong Đấng Christ, được đời đời ở trong tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban cho con có sự hiểu và có tấm lòng làm y theo mọi Lời phán dạy của Ngài trên con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 1 đến câu 3: “Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác, để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,] mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]”

Kính thưa Cha,
Phao-lô một lần nữa khẳng định cho con dân Chúa ở Cô-lô-se hiểu, ông đã hết lòng tranh chiến vì họ và vì cả con dân Chúa ở tại Lao-đi-xê cùng với những người không có cơ hội gặp mặt trực tiếp Phao-lô. Sự tranh đấu mà Phao-lô nói ở đây là sự ông ngày đêm lo nghĩ đến đời sống đức tin của con dân Chúa ở các Hội Thánh từ Cô-lô-se cho đến Lao-đi-xê, là sự ông không ngừng cầu thay cho hết thảy con dân Chúa ở khắp các Hội Thánh từ những người ông biết mặt cho đến những người ông chưa từng được gặp mặt họ.

Kính thưa Cha,
Con hiểu Phao-lô khi hay biết về đời sống đức tin của con dân Chúa ở khắp nơi, nếu họ vững vàng và kết quả trong Tin Lành thì Phao-lô vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa cứ thêm lên cho họ sự vững vàng, sự bình an vui thỏa và sự kết thêm lên nhiều bông trái của đức tin. Còn khi Phao-lô nhận được những tin tức về sự yếu đuối vấp ngã của con dân Chúa hoặc sự con dân Chúa bị bắt bớ bách hại thì ngoài sự viết lời khuyên bảo, động viên, an ủi, khích lệ, thăm hỏi ông cũng luôn hết lòng cầu thay cho họ. Xin Chúa giúp họ tỉnh thức ăn năn trước tội lỗi hoặc xin Chúa ban ơn, thêm sức, thêm năng lực để họ có thể đứng vững trong đức tin trước sự bách hại và cầu xin Chúa bảo vệ, mở đường cho họ sớm ra khỏi sự tấn công bách hại từ các thế lực thù nghịch.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự cầu thay của con dân Chúa cho lẫn nhau và cho Hội Thánh chung cũng như cho tuyển dân yêu thương của Chúa, vừa bày tỏ tình yêu và sự hiệp một trong nhau trong Đấng Christ Jesus, vừa thể hiện đức tin và lòng cậy trông vào trong Thiên Chúa là điều làm vinh hiển danh Chúa và đẹp lòng Chúa. Khi con dân Chúa vì yêu thương nhau mà hết lòng nghĩ về nhau và dâng lời cầu thay cho nhau như Sứ Đồ Phao-lô đã làm, sẽ giúp cho con dân Chúa ngày càng yêu thương hiệp một trong nhau và ngày càng có được sự đầy dẫy về tri thức và năng lực trong Chúa để cùng nhau yêu kính Chúa càng hơn, gần gũi Chúa càng hơn, hiểu biết về Chúa càng hơn, đồng nghĩa đức tin, lòng tin kính, tình yêu và sự hy vọng của con dân Chúa ngày càng đâm rễ lập nền vững chắc trong Thiên Chúa.

Sự cầu thay cho lẫn nhau và cho Hội Thánh chung như một chất xúc tác khiến cho con dân Chúa được gắn bó, được an ủi, được khích lệ, được hiệp một trong tình yêu, được thêm lên sự hiểu biết cùng sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa jesus Christ, là sự khôn sáng và trí thức quý báu được giấu kín trong Đấng Christ. Ngoài ra khi lời cầu thay được Chúa vui nhận và làm thành theo thánh ý tốt của Ngài sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp con dân Chúa và Hội Thánh vượt qua được những gian nan thử thách, những khó khăn hoạn nạn, những sự bắt bớ bách hại.

Cảm tạ ơn Cha, qua tấm gương yêu thương, quan tâm thăm hỏi, động viên, khích lệ và cầu thay của Phao-lô dành cho con dân Chúa trong các Hội Thánh đã được Chúa nghiêng tai lắng nghe, đoái xem và nhậm lời khiến cho Tin Lành được tấn tới trong lòng con dân Chúa và phát triển rộng khắp hơn hai ngàn năm qua, cho chúng con giờ đây được ơn cứu rỗi khi nghe và hiểu biết về Tin Lành và học được nếp sống tranh đấu cho Tin Lành bằng sự cầu thay. Nguyện cho con cứ tiếp tục trung tín trong bổn phận cầu thay cho người chăn cùng hết thảy anh chị em cùng Cha của con trong mọi sự, nhất là trong thời kỳ sau cuối này, để trong ơn yêu thương quan phòng và gìn giữ của Cha hết thảy chúng con đều đứng vững trong đức tin và giữ lòng trung tín đối cùng Cha cho đến cuối cùng! Nguyện Hội Thánh ở khắp mọi nơi cũng có sự hiểu biết và có sự hiệp lòng cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên và cho sự hòa bình của Giê-ru-sa-lem như Lời Cha phán dạy. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 4 và câu 5: “Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ khi Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ thành lập cho đến nay, có nhiều người lẻn vào Hội Thánh để gieo rắc tà giáo và những đạo lý nghịch lại Đấng Christ và nghịch lại Lẽ Thật của Tin Lành Đấng Christ để dẫn dụ những con dân Chúa còn non trẻ thuộc linh trong Hội Thánh. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô được sự thần cảm của Chúa đã giảng dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh trải các thời đại, hiểu được sự tri thức và sự khôn sáng trong trí thức về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ chỉ có thể có được khi một người hiệp một với Hội Thánh trong tình yêu của Thiên Chúa, để con dân Chúa không nghe theo sự dỗ dành giả dối của các giáo sư giả và các tiên tri giả lẻn vào giữa Hội Thánh mà làm cho đức tin của mình bị sai lạc hay đổi dời.

Kính thưa Cha,
Con hiểu sự Phao-lô nói ông dù xa cách trong xác thịt nhưng vẫn hiệp một với con dân Chúa ở khắp các Hội thánh trong tâm thần. Nghĩa là dù họ không mặt đối mặt, nhưng trong Đấng Christ họ đồng hiệp một trong tình yêu, trong sự ban ơn và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì vậy mà tâm thần Phao-lô “vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.” Qua lời làm chứng của Ê-pháp-ra về nếp sống tin kính yêu thương và kết quả lành của con dân Chúa tại Cô-lô-se.

Thưa Cha, con hiểu sự thứ tự trật tự của con dân Chúa ở Hội Thánh Cô-lô-se mà Phao-lô nói đến ở đây là sự trên dưới một lòng, ai riêng phần nấy, cùng nhau hết lòng hiệp một yêu thương nâng đỡ và dìu dắt nhau trong nếp sống Đạo, trong từng mục vụ hầu việc Chúa, trong sự phụng sự Thiên Chúa và phụng sự Tin Lành, không có sự lộn lạo mất trật tự, không có sự tranh giành ganh đua cao thấp, không có sự làm theo ý riêng nhưng hết thảy cùng hướng lên Chúa, cùng hầu việc Chúa theo thánh ý của Chúa trong sự dẫn dắt của Chúa.
Quả thật, nếp sống làm sáng danh Chúa của con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-lô-se đã khiến cho tâm thần Phao-lô mừng rỡ và là tấm gương cho con dân Chúa trong các Hội Thánh trải qua mọi thời đại noi theo nếu họ thật có tấm lòng tôn kính Chúa, yêu mến Chúa và biết ơn Chúa.

Câu 6: “Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu khi một người thật lòng tin nhận Đấng Christ Jesus là Chúa là Chủ cuộc đời mình. Nghĩa là tin nhận sự hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra trên thập tự giá vì mình cho mình thì họ sẽ có lòng biết ơn và yêu kính Ngài tha thiết đến nỗi không bao giờ muốn làm cho Ngài buồn lòng, không bao giờ muốn quay lại nếp sống cũ con người cũ mà phạm tội khiến cho máu Ngài lại phải tuôn rơi vì tội lỗi của mình. Nhưng trái lại họ sẽ hết lòng, hết sức, hết năng lực, hết trí khôn, hết linh hồn mà bước đi theo Ngài, học theo Ngài, trở nên giống như Ngài, hết lòng làm y theo mọi ý muốn và mọi lời phán dạy của Ngài. Như Lời Chúa có dạy rằng: Chúa như thế nào thì chúng ta cũng phải như thế ấy trong thế gian này.

Kính thưa Cha,
Con hiểu chỉ khi nào chúng con bước đi trong Đấng Christ với tâm tình ấy thì chúng con mới có thể tăng trưởng đức tin và mới hình thành vóc dạc vững bền trong Đấng Christ Jesus. Và nhờ vào sự trưởng thành trong đức tin chúng con mới có thể tiếp nhận càng hơn sự tri thức và sự trí thức về lẽ thật qua Lời Ngài là Thánh Kinh, và qua sự dạy dỗ của người chăn chân thật hầu cho chúng con luôn sống trong lẽ thật.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Hãy dư dật trong sự cảm tạ!” là sự tuôn tràn lòng biết ơn trong sự cảm tạ không thôi về mọi ơn phước thiêng liêng mà con nhận được trong ân điển yêu thương diệu kỳ của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Trong sự tri thức về tình yêu và sự hiểu biết về lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ mà Ngài đã ban trên con, linh hồn con không dứt tạ ơn Ngài, trái tim con run sợ trước uy quyền và sự chói sáng của vinh quang Ngài.

Nguyện linh hồn con đời đời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài không thôi!
Nguyện linh hồn con không ngưng chúc tạ và ngợi tôn danh thánh của Ngài đời đời!

Thi Thiên 100:1-5

- Hỡi cả trái đất! Hãy cất tiếng reo mừng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
- Hãy phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với sự vui mừng! Hãy đến trước mặt Ngài với sự ca hát.
- Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
- Hãy vào trong các cửa của Ngài với lời cảm tạ! Hãy vào trong các hành lang của Ngài với lời tôn vinh! Hãy cảm tạ Ngài, tôn kính danh của Ngài!
- Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thiện. Sự từ ái của Ngài còn mãi và sự thành tín của Ngài còn tới đời đời.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus!
Con, Grace Christian
Ngày: 29/10/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
29/10/2023 21:07

Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 2:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô chưa trực tiếp gặp mặt và giảng dạy cho con dân Chúa tại Cô-lô-se và các vùng lân cận, nhưng sự tranh đấu lớn vì Tin Lành của ông là điều mang lại ích lợi chung cho cả Hội Thánh. "Sự tranh đấu lớn" của Phao-lô là một trận tranh chiến lớn trong thuộc linh.

Trong một cuộc chiến thuộc thể thì có những trận đánh nhỏ và những trận đánh lớn. Đôi khi, vận mệnh của cả một cuộc chiến được quyết định bởi chỉ một hai trận đánh lớn. Trận tranh chiến lớn trong thuộc linh mà Phao-lô thi hành vì các con dân Chúa ở khắp các nơi mà ông chưa có cơ hội gặp mặt, đó là, chiến đấu trong sự cầu thay cho họ. Lý do Phao-lô chiến đấu trong sự cầu thay cho họ được ông đề cập trong các câu 2, 3, 4 tiếp theo.

2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, lý do thứ nhất Phao-lô chiến đấu trong lời cầu thay cho con dân Chúa khắp nơi là để lòng họ được Chúa an ủi trong mọi sự chịu khổ vì danh Chúa. 

"Được kết hiệp làm một trong tình yêu" nghĩa là qua tấm lòng yêu thương, nhớ đến nhau trong lời cầu thay, mà Chúa kết hiệp con dân Chúa làm một với nhau. 

"Vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ" nghĩa là trong sự con dân Chúa chịu khổ để giữ vững đức tin thì Ngài sẽ đổ đầy trong người ấy mọi sự hiểu biết về Ngài. Con nghĩ đây là một kinh nghiệm rất thực tế của con dân chân thật của Chúa, khi vì danh Chúa chịu khổ càng lớn thì sự tri thức về Ngài càng thêm nhiều lên. Con nhận thấy điều này trong khi đọc các thư tín của Phao-lô, các bài viết của ông Tozer, tác phẩm Hoa Huệ Giữa Chông Gai. Con nghĩ rằng, những người bách hại con dân Chúa lầm tưởng rằng họ có thể cướp đoạt mọi thứ quý giá của con dân Chúa như tiền bạc, phẩm giá, mạng sống... nhưng điều mà con dân Chúa thấy quý giá nhất và họ không thể cướp lấy được, đó là, sự tri thức về Đấng Tối Cao.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Câu 4: Con hiểu rằng, lý do thứ hai Phao-lô chiến đấu trong lời cầu thay cho con dân Chúa khắp nơi là để họ không bị lừa dối bởi các tiên tri giả, giáo sư giả. "Những lời dỗ dành" là những lời của tà giáo nghe êm tai nhưng lại đầy sự dối trá, dẫn dụ người ta đi sai lạc lẽ thật, điển hình là: Tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn, Tin Lành Thịnh Vượng, Tin Lành không cần vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời...

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng khi được Ê-pháp-ra làm chứng về sự thứ tự và sự vững vàng đức tin của con dân Chúa tại Cô-lô-se. Sự thứ tự trong Hội Thánh Cô-lô-se có lẽ là nói đến sự sắp xếp có thứ tự các sinh hoạt của Hội Thánh. Sự sắp xếp các sinh hoạt chung của Hội Thánh có thứ tự là một điều làm vinh quang Chúa, vì Đức Chúa Trời vốn là Đấng trật tự trong mọi sự sáng tạo của Ngài. Điều này cũng nên được con dân Chúa áp dụng trong sự sắp xếp nhà cửa, vườn tược, nhà xưởng, cửa hàng do mình làm chủ.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, "bước đi trong Đấng Christ" nghĩa là sống noi theo gương của Đấng Christ và vâng phục mọi lời phán dạy của Ngài. "Hãy châm rễ trong Ngài" là hãy tiếp nhận, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi lời phán dạy của Đấng Christ, để Lời Chúa được đâm rễ vững nền trong lòng mình. "Xây dựng nên trong Ngài" là xây dựng một cuộc đời tận hiến cho Đức Chúa Trời như cuộc đời của Đấng Christ. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Ngài giúp con xây dựng được một cuộc đời tận hiến cho Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn, ban cho con sự khôn sáng trong sự tiếp tục làm việc kiếm sống trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Công Hải
30/10/2023 07:15

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một tuần lễ mới nữa để được sống trong Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con tuần lễ mới này luôn nhận được sự quan phòng, sự phước hạnh, vui thỏa và ân điển dư dật đến từ Ngài. Giúp chúng con luôn học hỏi Lời Ngài để hiểu biết ngày càng hơn, thực hành Lẽ Thật vào đời sống chúng con mỗi ngày để chúng con được tăng trưởng trong sự hiểu biết và đức tin. Sau đây, chúng con xin được nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Cô-lô-sẽ 2:1-7.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu thư Cô-lô-se 2:1-7 nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của việc sống trong Chúa Jesus Christ. Khi chúng con bước đi trong Ngài, chúng con sẽ được an ủi, kết hiệp trong tình yêu, và nhận biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúng con cũng sẽ được bảo vệ khỏi những kẻ lừa dối và có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Trong đoạn thư này, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ sự quan tâm và lo lắng của ông đối với các tín hữu ở Cô-lô-se. Ông cảnh báo họ về những giáo lý sai lạc đang được lan truyền trong Hội Thánh, và khích lệ con dân Chúa hãy gắn bó, đứng vững trong Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 1:
1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ sự quan tâm của ông đối với các tín hữu ở Cô-lô-se. Ông nói rằng ông đã "tranh đấu lớn" cho họ, để họ có thể được an ủi, kết hiệp trong tình yêu, và được hiểu biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời dù họ không nhìn thấy ông về phần xác thịt.

Câu 2:
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ,

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô muốn các tín hữu được an ủi và kết hiệp trong tình yêu, để họ có thể hiểu biết đầy đủ về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Jesus Christ. Sự mầu nhiệm này là sự thật rằng Đức Chúa Trời đã nhập thế thành người trong Chúa Jesus Christ, và đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại.

Câu 3:
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu rằng sự khôn sáng và trí thức thực sự chỉ có thể được tìm thấy trong Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn ngoan và trí thức trong Ngài. Chúa Jesus là sự hiện thân của Đức Chúa Trời, và trong Ngài, chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời.

Câu 4:
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu ở Cô-lô-se về những giáo lý sai lạc đang được lan truyền trong Hội Thánh và có thể dỗ dành nhiều người đi theo sự dạy dỗ sai lạc. Ông nói rằng những giáo lý này có thể lừa dối họ và khiến họ xa rời Chúa Jesus Christ.

Câu 5:
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Sứ Đồ Phao-lô dù đang ở xa Hội thánh Cô-lô-se về mặt thể xác, nhưng ông vẫn hiệp một với con dân Chúa ở đó trong tâm thần. Ông vui mừng thấy họ đang tăng trưởng trong đức tin.

Câu 6:
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Kính lạy Chúa, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô không quên khích lệ Hội Thánh ở Cô-lô-se khi họ đã tiếp nhận Đấng Christ thế nào hãy bước đi trong Chúa Jesus Christ. Điều này có nghĩa là xây dựng nếp sống học theo Đấng Christ và cách mà Chúa Jesus đã sống, đã dạy.

Câu 7:
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Kính lạy Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kết thúc đoạn thư bằng cách nhắc nhở các tín hữu ở Cô-lô-se hãy gắn bó với Chúa Jesus Christ. Ông nói rằng họ phải châm rễ và xây dựng nên trong Ngài, vững vàng trong đức tin, và dư dật trong sự cảm tạ. Châm rễ và xây dựng nên trong Chúa Jesus có nghĩa là con dân Chúa cần đặt niềm tin của mình vào Chúa Jesus và sống theo Lời của Ngài. Con dân Chúa cần học hỏi về Ngài và làm theo những gì Ngài dạy, để Ngài trở thành trung tâm của đời sống chúng ta. Vững vàng trong đức tin có nghĩa là cần kiên định trong đức tin của mình, ngay cả khi gặp khó khăn thử thách, cần tin rằng Chúa Jesus sẽ luôn ở bên cạnh, quan phòng và giúp đỡ chúng ta. Dư dật trong sự cảm tạ có nghĩa là cần luôn biết ơn Chúa cho tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta, cần bày tỏ lòng biết ơn của mình với Chúa qua lời nói và hành động.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Ngài tha thứ cho chúng con khi có những lúc chúng con chưa đặt hết sự phó thác đời sống mình cho Ngài. Nguyện xin Ngài luôn giúp cho chúng con hiểu và biết chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời là Thần chân thật luôn quan phòng và ở bên chúng con mọi lúc mọi nơi. Kể cả những lúc khó khăn, thử thách tưởng chừng như quá sức chúng con. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự khôn sáng, trí thức và hiểu biết những sự mầu nhiệm để chúng con bước đi vững vàng trong Lẽ Thật, đầy dẫy trong đức tin của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Lan
30/10/2023 08:33

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh tiếp theo trong Cô-lô-se 2:1-7, con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

Sau đây là những điều con nhận được, con xin ghi chép lại như sau ạ.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Thưa Cha, từ tranh đấu trong câu 1 là mọi suy nghĩ, hành động, việc làm của Phao-lô đều trong sự bảo vệ có lợi cho con dân Chúa, đúng theo Lẽ Thật.

Câu 2 và 3 giúp con hiểu:

+ Điều quý giá nhất Chúa ban cho con dân Chúa là sự tri thức về Chúa. Sự giàu có thật là sự đầy dẫy tri thức về Chúa.

+ Tri thức được nhận lãnh qua con đường Cứu Chúa Jesus Christ, qua đức tin, không qua học thức mà có được.

+ Chúa tỏ sự mầu nhiệm kín giấu, là sự tri thức thật cho hết thảy những ai hết lòng đón nhận tình yêu Ngài, kết hiệp làm một trong tình yêu Ngài.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Những điều dạy dỗ căn bản trong ba câu đầu, Phao-lô mong muốn qua đó mà chẳng có ai bước đi sai trật. Nhất là bị các tiên tri giả, các tổ chức, tà giáo dẫn dụ, lừa dối.

Lẽ thật là: Nếu thật con dân chân thật của Chúa, chúng con cứ ở trong sự hiệp một, kết hiệp chặt chẽ với Chúa trong tình yêu, thì sẽ chẳng một thế lực nào có thể tác động, lôi kéo mỗi chúng con rời xa lẽ thật và Chúa chân thật của mình được.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Con hiểu tình yêu Chúa phải được thể hiện qua tình yêu thương, hiệp một với các anh chị em cùng Cha, cùng một thánh linh, trong tâm thần luôn hết lòng yêu thương, cầu thay, nâng đỡ đức tin cho nhau, cùng hướng về Chúa.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Động từ "bước đi" trong câu 6 con hiểu chỉ về nếp sống. Nghĩa là được Chúa dạy dỗ thế nào thì con cần sốt sắng hành động y theo đến đó. Và trên hết, sự sốt sắng làm theo này phải được xuất phát từ đức tin, với một tấm lòng tin yêu Chúa cách chân thật. Đức tin vững vàng là nền và rễ vững chắc để đứng vững, để có thể bước vững.

Con cũng không được quên cảm tạ Chúa trong mọi nghịch cảnh.

Bài học con áp dụng:

1. Con rèn tập chăm chỉ cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh và cẩn thận, sốt sắng làm theo.

2. Con hiệp một với anh chị em trong Hội Thánh qua sự thăm hỏi, cầu thay, an ủi, khích lệ, quở trách, bảo ban nâng đỡ lẫn nhau, và chúng con cùng hiệp một với Chúa.

3. Con tìm kiếm sự giàu có trong tri thức về Chúa hơn là tìm kiếm những sự tạm bợ trong thế gian này.

Con kính xin Chúa cho con được xây dựng nền đức tin vững vàng, để con có thể trung tín bước đi với Ngài cho đến đích cuối cùng, là con được về với Ngài, đời đời phước hạnh sống bên Ngài. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/10/2023

...


Hồng Liên
30/10/2023 11:18

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Con xin dâng trình chị con và các cháu của con lên Chúa. Xin Chúa hướng dẫn con và ban cho con sự khôn sáng để con có thể lo chu toàn cho gia đình con. Và xin Chúa giữ gìn con, cho con biết thẳng thắn từ chối mọi sự đường mật để không gây sự cám dỗ cho con. Nguyện lòng con luôn trung tín với Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 2:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã rất lo lắng cho các Hội Thánh. Trong bối cảnh ông đang bị cầm tù, ông biết rõ việc ông không thể làm gì để yên ủi tín hữu Cô-lô-se ngoài việc cầu nguyện và cầu thay cho họ.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Đối với Phao-lô việc ông sáng lập và dìu dắt Hội Thánh không chỉ bởi mạng lệnh của Thiên Chúa mà còn bởi tấm lòng yêu thương sâu sắc của ông đối với các anh chị em đồng công và tất cả thân tín hữu.

Cho dù ở bất cứ nơi đâu, sự quan tâm của ông đối với họ vẫn không thay đổi. Ông đã chịu đựng nhiều sự bắt bớ lao khổ vì mục đích rao giảng Tin Lành khắp nơi. Khi công việc ông đơm hoa kết trái, bằng chứng là có nhiều tín hữu đã đến với Đấng Christ, nhận biết Phúc Âm bằng chính sự hiểu biết về Ngài qua sự rao giảng của ông, ông vẫn tiếp tục cầu nguyện Thiên Chúa gìn giữ họ, ban cho họ sự khôn sáng để đứng vững trong Ngài.

Không phải ông tranh đấu với Chúa vì Chúa đã cho họ sự thử thách đức tin, nhưng ông tranh đấu vì lẽ Chúa cho họ sự hiểu biết đúng đắn, hiểu biết ý muốn của Ngài và vâng phục Ngài để họ đủ sự cứng cáp trong tâm trí mà không buông mình vì những sự rao truyền sai lạc và những mục đích muốn kéo con dân Chúa ra khỏi Ngài.

Đây cũng giống như một sự cầu xin, van nài khẩn thiết của Phao-lô với Thiên Chúa. Ông mong cho tín hữu Cô-lô-se sẽ nhận được sự tri thức do Thiên Chúa ban để sự hiểu biết về Ngài càng thêm, từ đó các tín hữu cứ nhắm mục tiêu là Đấng Christ mà bước tới.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Phao-lô nêu lên lời cảnh giác tín hữu Cô-lô-se vì ông biết đã có những giáo sư giả đang rao truyền Luật Pháp Môi-se thời Cựu Ước và chối bỏ việc Đấng Christ là Thiên Chúa. Phao-lô cũng cho biết đó là sự dỗ dành dối trá êm tai, có thể khiến con dân Chúa sa ngã tấm lòng với Đấng Christ và đi lầm đường lạc lối, xa rời Thiên Chúa.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Một người lãnh đạo Hội Thánh như Sứ Đồ Phao-lô, tuy thân xác ông đang bị giam cầm nhưng ngục tù không ngăn nổi tâm trí, thần trí ông hướng về Đấng Christ; tấm lòng, trái tim ông hướng về những anh chị em cùng Cha.

* Ông lo âu khi biết tà giáo đã xâm nhập vào Hội Thánh.

* Ông đau buồn khi các tín hữu xa rời Hội Thánh, xa rời Phúc Âm.

* Ông nóng lòng tìm mọi cách khích lệ Hội Thánh chống lại các thế lực tăm tối.

* Ông sốt sắng chạy đua cùng Hội Thánh về đích của sự vinh quang đời đời.

* Ông vui mừng vì đức tin các tín hữu vững vàng.

* Ông xúc động vì ông có thể khoe mình trước Chúa vì ông đã làm trọn công việc mà Chúa đã giao phó.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Phao-lô nhắc cho các tín hữu nhớ lại những ngày đầu họ biết đến Chúa và tin nhận Chúa. Chính Chúa đã tác động vào tâm trí họ để họ có thể nhận biết Ngài và tự nguyện đến với Ngài. Qua lời rao giảng của ông, Phúc Âm của Chúa càng thể hiện rõ nét về Ngài và chương trình cứu chuộc tội nhân của Ngài.

Vậy, cũng với đức tin đơn sơ ấy, các tín hữu hãy để Chúa hướng dẫn để có thể bước đi trong Ngài cách trọn vẹn. Cũng chính Chúa sẽ bảo vệ và đưa họ ra khỏi nơi tăm tối, đưa họ đến nơi rực rỡ ánh sáng vinh quang Ngài.

7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

* Con dân Chúa hãy gieo hạt giống đức tin của chính mình để nó bén rễ và rễ của nó bám vào lòng đất thật sâu là hình ảnh một người đã tin nhận Chúa, một lòng muốn theo Ngài, hiểu biết về Ngài, làm theo Lời Ngài và sống cuộc sống cho Ngài.

* Con dân Chúa hãy xây dựng nền móng vững chắc cho ngôi nhà đức tin của chính mình, hãy để Thiên Chúa là mái của ngôi nhà, Phúc Âm Ngài là cột trụ chính và Mười Điều Răn của Ngài là các bức tường kiên cố chung quanh căn nhà. Đây cũng chính là hình ảnh một con dân chân thật của Chúa. Sống bởi Ngài, vì Ngài và cho Ngài.

* Con dân Ngài luôn luôn ghi nhớ tất cả những gì mình có được đều do sự ban cho của Thiên Chúa. Chính vì thế, con dân Ngài luôn dâng lời cảm tạ về sự quan phòng của Chúa trên đời sống con dân Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
30/10/2023 19:46

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày Sa-bát thánh nữa để con có thêm cơ hội được thờ phượng Ngài. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha một ngày nữa con được sống trong sự bình an, trong khi trung đông đang có chiến tranh, họ đang sống trong những mưa bom đạn, nỗi sợ hãi mỗi ngày. Con thấy mình có phước khi vẫn còn được bình yên, còn có thời gian để suy ngẫm Lời Chúa. Con cầu xin Chúa nhắc nhớ con luôn biết tận dụng thì giờ trên đất này. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, dạy dỗ con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Thưa Cha, qua tham khảo sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng Phao-lô đã có sự tranh đấu lớn cho con dân Chúa là sự ông đã vật vã cầu thay, van xin Chúa cho con dân Chúa. Trong các lời ông viết thư cho các Hội Thánh ông cũng cho biết ông luôn nhớ đến và cầu thay cho họ, kể cả khi ông chỉ nghe về đức tin của họ chứ chưa bao giờ gặp mặt. Ông cầu thay cho họ được thêm lên về sự tri thức về Thiên Chúa, thêm lên đức tin vững vàng. Sự tranh đấu của Phao-lô là sự ông hết lòng cầu thay cho đức tin, thuộc linh của con dân Chúa khắp nơi. Bởi vì ông đã rất yêu thương, quan tâm đến con dân Chúa, ông vừa sợ họ sa ngã trong đức tin, vừa lo họ bị các tà giáo dẫn dụ. Tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa là tấm lòng yêu thương chân thật, bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng tuy Phao-lô chưa gặp mặt con dân Chúa tại Cô-lô-se nhưng lòng ông đã có sự hiệp một trong tâm thần với họ. Con hiểu rằng vì con dân Chúa tại Cô-lô-se đã kết quả trong đức tin về sự tin Tin Lành, họ cùng một thần trí, cùng một đức tin, cùng một sự chăn dắt của Đấng Christ và họ cùng một Đức Thánh Linh, nên cho dù là cách trở về địa lý nhưng tâm thần vẫn hiệp một với nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bước đi trong Đấng Christ có nghĩa là đời sống của chúng con phải sống giống như Chúa sống. Chúng con sống theo điều răn luật pháp của Chúa, chúng con làm theo ý muốn của Chúa và sống cho Chúa. Bước đi trong Chúa thể hiện qua nếp sống của chúng con.

Thưa Cha, con hiểu sự châm rễ và xây dựng là sự chúng con có sự tăng trưởng và có kết quả trong đời sống theo Chúa. Khi chúng con đọc, suy ngẫm Lời Chúa là sự châm rễ vì chúng con thêm lên sự hiểu biết về Chúa, hiểu được ý muốn của Chúa. Chúng con cẩn thận làm theo là sự chúng con xây dựng. Con hiểu nếu một cây trồng nhưng nó không châm rễ thì nó không thể hấp thụ được dinh dưỡng để nuôi cây. Đời sống thuộc linh của chúng con nếu không châm rễ thì chúng con sẽ bị èo uột thuộc linh, thiếu sự thông biết và không có sự khôn sáng trong con đường mình. Chúng con cần châm rễ để hấp thụ dinh dưỡng thuộc linh là Lời Chúa, linh lương để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Khi chúng con có đủ dinh dưỡng thì chúng con mới khỏe mạnh và sự thông sáng để cẩn thận làm theo.

Thưa Cha, con hiểu hãy dư dật trong sự cảm tạ là chúng con có đời sống luôn thỏa lòng, dù là thuận hay nghịch cảnh đều hiểu được đó là ích lợi cho chúng con và đó cũng là ý muốn của Chúa trên chúng con, Ngài muốn rèn tập chúng con như vậy chúng con luôn cảm tạ Ngài trong mọi sự, mọi lúc, mọi nơi. Chúng con chỉ có thể vui mừng mà lớn tiếng cảm tạ Ngài. Thưa Cha, con biết sự yếu đuối của chúng con, nên chúng con rất cần sự thêm sức từ Ngài, cần Lời của Ngài, cần kinh nghiệm được Ngài để thêm lên đức tin cho chúng con. Chúng con xin Cha vùa giúp chúng con, để chúng con có đời sống đắc thắng, khỏe mạnh thuộc linh vững vàng cho đến Ngài gặp Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/10/2023

...


Phan Quốc Cường
30/10/2023 21:21

Phan Quốc Cường: Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:1-7, xin Cha dạy dỗ con để con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ông Phao-lô mặc dù chưa gặp mặt con dân Chúa tại Cô-lô-se thế nhưng qua lời chứng của ông Ê-pháp-ra mà ông đã có tấm lòng sốt sắng cầu thay cho họ. Sự sốt sắng của ông được thể hiện qua sự khẩn xin kêu nài để Đức Chúa Trời ban cho họ có sự hiểu biết về Ngài càng hơn, và là sự chống cự lại các thế lực của Ma Quỷ đang tìm cách phá hoại đức tin của con dân Chúa.

Qua sự cầu thay của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa tại Cô-lô-se cũng góp phần gây dựng đức tin cho họ và để cho họ có sự hiệp một trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Và qua đó giúp họ tránh xa những tà giáo đang rao giảng tại nơi họ đang sinh sống.

Mặc dù, ông Phao-lô không được ở gần con dân Chúa tại Cô-lô-se nhưng trong tâm thần ông luôn có sự hiệp một với họ trong đức tin. Và ông rất vui mừng khi biết họ luôn có sự trật tự trong nếp sống hằng ngày cũng như trong khi nhóm hiệp chung. Vì chính điều đó nói lên họ thật là con cái của Chúa. Cũng như, ông tiếp tục khuyên con dân Chúa hãy bước đi trong Đấng Christ có nghĩa họ hãy vâng giữ các điều răn, Luật Pháp của Ngài giống như Đấng Christ đã từng vâng giữ khi Ngài thi hành chức vụ trên đất.

Và điều trên hết là ông khuyên con dân Chúa hãy lớn lên trong Lời Chúa và sống có đời sống có kết quả trong Ngài. Nghĩa là hằng ngày phải suy ngẫm Lời Chúa để áp dụng vào đời sống của mình để qua đó làm chứng về Chúa cho những người xung quanh.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sự hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con học được bài học về sự cầu thay cho các anh chị em cùng Cha của mình. Đặc biệt, Chúa dạy con phải biết cầu thay cho sự bình an của Giê-ru-sa-lem vì nơi đây là nơi danh Ngài được đặt ở trên đất này. Con còn học được bài học về nếp sống nên thánh để qua đó chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa vì Lời Ngài có dạy cho con biết là các con phải nên thánh vì Thiên Chúa là thánh. Điều quan trọng con được học là con phải có kết quả trong đời sống và nếu không có kết quả thì đức tin của con sẽ chết đi và mất phần cứu rỗi cho linh hồn của mình. Con kính xin Cha ban cho con năng lực của Ngài để con áp dụng bài học hôm nay vào đời sống của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Trần Thị Thu Hương
30/10/2023 23:47

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa này. Nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ con trong giờ học này. Nguyện xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật soi dẫn con vào mọi lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con giờ đây. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh thêm sức cho con, làm việc cùng con và giúp con hoàn thành những điều mà Ngài kêu gọi con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Câu 1, câu 2, và câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tranh đấu vì Tin Lành của Đấng Christ. Sự tranh đấu của ông để những người ở Cô-lô-se, ở Lao-đi-xê, và tất cả những người khác khắp nơi, kể cả những người ở suốt thời kỳ Hội Thánh. Qua bài giảng của người chăn con hiểu sự tranh đấu ở đây là sự cầu thay của ông cho Hội Thánh khắp nơi. Mục đích của sự cầu thay là để con dân Chúa được an ủi, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn, thử thách. Khi con dân Chúa tin nhận Chúa rồi thì cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, phải ăn nuốt Lời Chúa thì mới có thể lớn lên trong Chúa. Con dân Chúa cần được kết hiệp vào trong Hội Thánh mới nhận được sự hiệp một trong tình yêu của Chúa qua các anh chị em trong Hội Thánh và mới được ban cho những sự hiểu biết mầu nhiệm về Chúa theo sự Ngài bày tỏ cho họ, chứ không phải do họ tự khôn sáng hay là tự hiểu biết do suy luận được.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Câu 4: Con hiểu rằng, nỗi lòng của Phao-lô, là sứ đồ, và cũng là người chăn dắt con dân Chúa nên ông luôn lo lắng, yêu thương họ như các con ruột của ông. Những tà giáo và những sự lừa dối trong thế gian là đầy dẫy nên ông muốn khuyên dạy con dân Chúa những lẽ thật để họ không bị dỗ dành, nhất là những sự tinh vi, dường như là hợp lý.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Câu 5: Con hiểu rằng, Chúa đi lại giữa Hội Thánh, con dân Chúa đều được Chúa dạy dỗ trong tâm thần, và vì cùng một Đức Thánh Linh dẫn dắt nên ai nấy cũng có sự hiệp một với nhau dù xa cách trong xác thịt. Mỗi khi nghe biết về sự vững vàng trong đức tin của các anh chị em thì đó là niềm vui lớn đối với các thánh đồ, nhất là những người chăn dắt họ.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Câu 6: Con hiểu rằng, con đã tin nhận Chúa là Chủ đời sống con thế nào thì mỗi ngày theo Chúa, là mỗi bước đi trên con đường theo Chúa con cần phải luôn tìm cầu ý Chúa muốn con làm điều gì, muốn con sống ra sao cho đúng ý của Chúa chứ không phải là ý của con. Kính thưa Chúa, con nguyện xin dâng lên cho Ngài sự tự do của con. Nguyện xin Ngài tác động trong con để con luôn làm theo thánh ý của Ngài.

7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Câu 7: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ai nấy cũng cần phải trưởng thành trong Chúa, vững vàng trong đức tin, tức là sự châm rễ và xây dựng trong Ngài. Mà để vững vàng trong Chúa thì mỗi con dân Chúa phải cẩn thận làm theo mọi điều được dạy dỗ trong Thánh Kinh. Mỗi khi con dân Chúa hướng lòng về Chúa thì họ đều dễ tự nhiên mà cảm tạ Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những điều Ngài dạy dỗ con ở trên. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày trong các việc con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con sự hiểu về Chúa càng hơn trong mỗi khi con học biết về Ngài. Nguyện xin Chúa cũng giúp con mỗi ngày nhớ đến cầu thay cho các anh chị em trong Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
31/10/2023 09:32

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ này được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ con, để con được thỏa vui trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Con hiểu rằng:

1. Qua bài giảng của người chăn, con học biết rằng, sự tranh đấu mà Phao-lô nói đến chính là sự cầu nguyện, cầu thay cho các con dân Chúa tại Cô-lô-se, tại Lao-đi-xê, và cho cả những con dân Chúa chưa từng gặp mặt Phao-lô bao giờ. Ông cầu nguyện để cho hết thảy con dân Chúa được an ủi trong lòng khi trải qua những thử thách, bắt bớ, nghịch cảnh. Ông cầu nguyện cho hết thảy con dân Chúa luôn được hiệp làm một trong tình yêu của Chúa, hiệp một vào trong sự hiểu biết về Chúa cách đầy dẫy, hiệp một vào trong sự hiểu biết về những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đặt để trong lương tâm mỗi người sự hiểu biết về Chúa cách tự nhiên, ví dụ như sự nhận biết có Ông Trời, mỗi người tự kêu Trời khi gặp những chuyện vui, buồn trong cuộc sống mà không cần ai dạy dỗ. Nhưng chỉ những người nào thật lòng tin nhận Chúa, có lòng ăn năn từ bỏ tội, có lòng yêu kính Chúa học biết về Chúa thì mới có được sự hiểu biết về những sự mầu nhiệm của Chúa. Bởi vì Chúa là Đấng giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức ấy.

2. Phao-lô nói với con dân Chúa tại Cô-lô-se để họ có sự cảnh giác với những lời dỗ dành từ tà giáo, để không ai có thể dùng những lời giả trá, nghịch lại sự dạy dỗ trong Thánh Kinh mà lừa dối họ. Dầu Phao-lô có sự xa cách họ trong xác thịt nhưng ông cho biết mình vẫn hiệp một với họ trong tâm thần. Con hiểu sự hiệp một này là bởi Phao-lô và con dân Chúa tại Cô-lô-se cùng một Chúa Thánh Linh. Họ đều tương giao với Chúa và thông công với nhau cách mật thiết. Qua tâm thần mình ông vui mừng khi nhận biết giữa vòng con dân Chúa tại Cô-lô-se có sự thứ tự và sự vững vàng trong đức tin nơi Đấng Christ. Con hiểu rằng, sự thứ tự trong Hội Thánh, giữa vòng con dân Chúa là bông trái thể hiện sự kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Vì họ kính sợ Chúa nên trong Hội Thánh luôn có sự sắp xếp, kỷ luật, trật tự để mỗi người làm tròn bổn phận Chúa giao phó và hết lòng vâng phục nhau. Chính sự thứ tự ấy đã khiến cho đức tin trong Chúa của họ mỗi ngày thêm lên sự vững vàng, bởi họ kinh nghiệm được kết quả của những sự thứ tự đó.

3. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa đã học biết Đấng Christ thế nào thì hãy sống theo những lời dạy dỗ của Ngài như thế ấy, nhìn biết tấm gương của Đức Chúa Jesus trong sự vâng phục Đức Chúa Trời ra sao thì hãy học và làm theo như thể ấy. Con hiểu ông khuyên hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài, nghĩa là đặt trọn vẹn đức tin và tấm lòng mình nơi Chúa, rồi mọi công việc làm đều là vì mình tin nơi Chúa, có tấm lòng với Chúa mà làm. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy vững vàng trong đức tin nơi Chúa như họ đã được dạy dỗ, đừng vội vàng lung lay hay dời chuyển đức tin ấy vì sự rao giảng nào nghịch lại Thánh Kinh. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy dư dật trong sự cảm tạ. Con hiểu là tấm lòng luôn biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và luôn nói lời cảm tạ Chúa. Con hiểu khi một người luôn đầy dẫy trong lòng sự biết ơn Chúa thì sẽ luôn tỏ ra sự biết ơn không chỉ bằng lời nói mà còn qua việc làm. Con hiểu chính việc làm, nếp sống của một người tỏ ra người đó có biết ơn Chúa hay không.

Bài học con rút ra:

1. Con hiểu sự cầu thay cho Hội Thánh là điều rất cần thiết, con học được khi mình cầu thay cho anh chị em, chính là mình đang cùng đấu tranh với họ để hiệp sức chống lại mưu kế của ma quỷ. Con cảm tạ Chúa vì con từng nhận được sự hiệp một ấy khi anh chị em cầu thay cho con. Con xin Chúa cho con noi gương Phao-lô luôn có tấm lòng sốt sắng cầu thay cho Hội Thánh.

2. Con học được rằng, nơi nào có sự hiện diện của Chúa thì nơi ấy có sự thứ tự, bởi Chúa là Đấng trật tự và thứ tự. Con hiểu sự thứ tự ấy phải có luôn trong đời sống con dân Chúa, từ đời sống cá nhân, đến gia đình, Hội Thánh địa phương, Hội Thánh chung. Con học được rằng, muốn có sự thứ tự trong Hội Thánh chung thì cần có sự bắt nguồn từ đời sống cá nhân trước, vì mỗi người là một chi thể của Hội Thánh, góp phần xây dựng Hội Thánh.

3. Con học được rằng, mình không chỉ châm rễ trong đức tin nơi Chúa một lần ngày tin nhận Chúa là đủ, mà là luôn luôn. Để có thể châm rễ trong Chúa thì con cần có sự siêng năng, trung tín học Lời Chúa, khao khát, yêu thích Lời Chúa. Chỉ khi nào con càng đọc Lời Chúa, để Lời Chúa thánh hóa mình thì con mới có thể xây dựng những việc làm trong Chúa.

Nguyện kính xin Chúa gìn giữ mỗi bước chân con trên linh trình theo Ngài, để con trung tín bước đi theo sự kêu gọi của Ngài, để con cứ châm rễ và xây dựng nên trong Ngài, để con được vững vàng trong đức tin mình nơi Chúa, để con biết ơn Chúa bằng chính đời sống con theo ý Ngài! Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
30/10/2023

...


Nguyễn Thị Nhung
31/10/2023 19:38

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Giờ này con được Cha ban cho Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Giờ này con được đến với Lời Ngài để suy ngẫm. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 2:1-7.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô luôn cầu thay cho con dân Chúa ở Cô-lô-se và những người ở Lao-đi-xê cùng những người không thấy mặt ông về phần xác. Ông có sự tranh đấu lớn trong khi cầu thay vì ông rất yêu họ, ông còn phải chống lại các thế lực của ma quỷ, cũng như là nài nỉ với Đức Chúa Trời, để lòng con dân Chúa được an ủi khích lệ khi họ bị bắt bớ, hay khi đức tin của họ chưa vững vàng. Để họ được kết hiệp làm một vào trong tình yêu, vào trong sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng người chưa tin Chúa thì họ cũng có lương tâm làm lành tránh dữ, họ cũng biết có ông Trời, họ cũng biết thắp nhang thờ cúng ông Trời, nhưng đó là sự hiểu biết ít ỏi ở trong trí hiểu của họ. Còn một người đã ăn năn tội có lòng luôn tìm kiếm Chúa, luôn đầy dẫy tình yêu, thì người ấy sẽ có sự tri thức mầu nhiệm về Đức Chúa Trời và của Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù ông Phao-lô xa cách con dân Chúa ở Cô-lô-se nhưng thần trí ông vẫn hiệp một với họ và ông vui mừng khi thấy sự thứ tự và sự vững vàng của đức tin trong họ. Con hiểu là qua sự làm chứng của các trưởng lão và trong tâm thần của ông Phao-lô cũng nhận biết được kết quả tốt lành của họ là họ thể hiện bông trái thứ tự, trật tự trong nhà Chúa, không ai tranh chấp với ai, ai cũng coi người khác hơn chính mình, và luôn vì người khác. Từ bông trái của tình yêu mà họ cứ ngày càng vững vàng trong đức tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng ông Phao-lô khuyên con dân Chúa ở Cô-lô-se rằng họ đã tin nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, tức là con hiểu họ hãy cứ giữ vững đức tin trong Đấng Christ, và giữ những lẽ thật mà những tôi tớ Chúa đã rao giảng và hãy cứ bước đi theo Chúa bằng những lẽ thật mà họ đã được nghe ấy. Ông Phao-lô cũng khuyên họ hãy châm rễ và dựng nên trong Ngài tức là họ hãy lớn lên và kết quả trong Ngài, hãy vững vàng trong đức tin như họ đã được nghe lẽ thật mà họ đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ, con hiểu dư dật trong sự cảm tạ tức là con dân Chúa biết ơn Chúa, luôn cảm tạ Chúa trong mọi sự.

Thưa Cha, con rút ra cho mình bài học:

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có người chăn hết lòng yêu kính Chúa, hết lòng yêu thương con dân Chúa và là tôi tớ rao giảng lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có các trưởng lão và những anh chị em bên cạnh con là những người yêu kính Chúa. Con cảm tạ Chúa vì bên cạnh con có cô chú anh chị em và các cháu là những người có tình yêu, luôn có thứ tự và trật tự trong đời sống.

Con học được cho con phải nghiêm khắc với mình trong đời sống có thứ tự, trước tiên là đối với chính bản thân con, đến các con của con và đối với những anh chị em của con.

Con học được sự cầu thay là rất quan trọng, con cần phải chuyên cần trong sự cầu nguyện cho chính mình và cầu thay cho những nan đề trong Hội Thánh và cầu bình an cho thành thánh Giê-ru-sa-lem.

Con học được muốn mình trưởng thành và kết quả trong nhà Chúa, thì cần phải học Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa, và tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Nếu không trưởng thành kết quả thì con sẽ bị xa cách Chúa, hư mất linh hồn.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức, thêm năng lực trên con để con làm được những sự mà con đã học. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
31/10/2023

...


Vũ Triệu Hùng
31/10/2023 23:12

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn trên công việc tay con làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 2:1-7.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Câu 1 đến câu 3: Con hiểu rằng, qua bài giảng của người chăn, con hiểu sự "tranh đấu lớn" mà Phao-lô nói đến chính là ông chiến đấu qua lời cầu thay cho Hội Thánh. Phao-lô đã tận dụng một trong những vũ khí Chúa ban cho cách tuyệt vời, nhờ lời cầu thay của ông, mà ơn phước Chúa tuôn đổ trên Hội Thánh. Và cũng nhờ lời cầu thay của ông trong các thư tín, mà con dân Chúa khắp nơi trong các thời đại được khích lệ và xây dựng nhiều trên bước đường đi theo Chúa.

Lời cầu thay của con dân Chúa giúp cho anh chị em trong cơn hoạn nạn, khốn khó, bách hại được an ủi nhiều. Lời cầu thay xuất phát từ tình yêu khiến cho con dân Chúa được trở nên hiệp một vào trong sự đầy dẫy sự hiểu biết, vào trong sự tri thức mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Con hiểu rằng, như khi thân thể hiệp một phát huy được cách trọn vẹn như nào, thì khi Hội Thánh được hiệp một trong tình yêu thì sẽ đạt được đến đầy dẫy sự tri thức từ Đức Chúa Trời và từ Đấng Christ. 

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Câu 4: Con hiểu rằng, lẽ thật Phao-lô khẳng định từ câu 1 đến câu 3 giúp cho con dân Chúa có sự hiểu biết mà không bị bất cứ ai lừa dối, vì sự tri thức và trí thức từ Đức Chúa Trời và Đấng Christ của một người không thể có được trừ khi người đó được kết hiệp làm một với Hội Thánh trong tình yêu.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Câu 5: Con hiểu rằng, dù thân thể Phao-lô xa cách con dân Chúa tại Cô-lô-se nhưng tâm thần ông vẫn hiệp làm một với họ trong Đấng Christ. Vì thế, khi được nghe biết từ Ê-pháp-ra về nếp sống của họ, thì Phao-lô vui mừng. Sự vui mừng của Phao-lô khi được biết họ có sự thứ tự và sự vững vàng trong đức tin, điều đó thể hiện sự tôn trọng địa vị lẫn nhau trong Chúa và vững vàng trước mọi sự bởi đức tin nơi Đấng Christ.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Câu 6: Con hiểu rằng, "một người đã nhận Đấng Christ là Chúa thể nào" nghĩa là người đó thật lòng hạ mình ăn năn tội, tin nhận hoàn toàn vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và nhận Chúa là Cứu Chúa, là Chủ của đời sống mình. Thì người ấy "hãy bước đi trong Ngài thể ấy" là hãy sống nếp sống mới trong Chúa trong sự hạ mình khiêm nhường, sống vững vàng trong đức tin hoàn toàn nơi Chúa và luôn vâng phục Ngài trong mọi sự.

7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Câu 7: Con hiểu rằng, để châm rễ và xây dựng trong Chúa, thì trước hết một người phải chết đi con người cũ và bắt đầu sống lại con người mới. Như hạt giống chết đi và bắt đầu đâm rễ hút chất dinh dưỡng từ đất để sinh trưởng và phát triển như nào, thì đời sống mới của một người được dựng nên trong Chúa cần phải luôn áp dụng Giô-suê 1:8 mỗi ngày, để trước hết có được nền tảng cơ bản vững chắc, sau đó mới kết nhiều trái ngọt cho nhà Ngài. Phao-lô khuyên họ hãy vững vàng trong đức tin như tôi tớ Ê-pháp-ra đã dạy bảo.

Con dân Chúa hãy dư dật trong sự cảm tạ, vì tình yêu, ân điển và sự quan phòng của Thiên Chúa đầy dẫy trên đời sống của những ai thật sự tin nhận Ngài.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện sự tri thức và trí thức về Thiên Chúa của con được thêm lên trong tình yêu hiệp một với Hội Thánh và hướng nếp sống của con trong sự khiêm nhường, hạ mình, vâng phục. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
31/10/2023

...


Trần Thị Lan
02/11/2023 08:26

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con xin dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con một tuần lễ mới nữa và được sống trong Ngài. Xin Cha ban cho con sự phước hạnh, vui thỏa. Xin Cha dẫn dắt con, dạy dỗ con để con hiểu được Lời Ngài, để mỗi ngày con càng hiểu lẽ thật của Ngài, để con tăng trưởng, và bước đi theo Ngài. Xin Cha cho con hiểu được Lời Ngài trong Cô-lô-se 2:1-7.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ sự quan tâm của ông đối với tín đồ tại Cô-lô-se. Phao-lô an ủi khích lệ và hết lòng cầu thay cho Hội Thánh để ai cũng được hiểu biết sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, dù họ không nhìn thấy ông bằng xác thịt.

2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Câu 2 và 3: Thưa Cha, Phao-lô tranh đấu lớn là cầu thay cho Hội Thánh, để Hội Thánh được an ủi trong lòng, được sự hiệp một của tình yêu, để đầy dẫy tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là Đấng Christ. Họ được khôn sáng và trí thức trong Đấng Christ là sự giấu kín trong Ngài.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa không để cho các tà giáo, giáo sư giả, dụ dỗ, các tôn giáo thâm nhập vào trong Hội Thánh.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Câu 5: Thưa Cha, Phao-lô chưa bao giờ  gặp mặt con dân Chúa tại Cô-lô-se, tuy xa cách họ, nhưng ông vẫn hiệp một với họ, trong tâm thần và vui mừng, vì ông đã nhìn thấy sự vững vàng của họ trong đức tin nơi Đấng Christ. Con dân Chúa tại Cô-lô-se thật lòng thương yêu nhau, và tôn trọng với nhau, mọi người biết chỗ đứng Chúa đặt ra trong Hội Thánh, để đứng vững và góp phần xây dựng Hội Thánh. 

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi con tiếp nhận Đấng Christ là Chúa, là Chủ đời con, thì con phải vâng phục, không phạm các điều răn, làm theo ý Chúa, sống cho Chúa.

7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự châm rễ nói đến con dân Chúa tăng trưởng, xây dựng nếp sống mới kết quả qua Đấng Christ Jesus. Con dân Chúa xây dựng đức tin theo lẽ thật của Chúa, khuyên bảo, quở trách, khích lệ lẫn nhau áp dụng lẽ thật vào trong cuộc sống. Con dân Chúa hãy sốt sắng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cách dư dật về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm ơn Cha đã ban cho con có điều kiện, sức khỏe, và đầy dẫy tri thức, để con có tấm lòng yêu các anh chị em cùng Cha, và cầu thay cho các anh chị em trong Hội Thánh. Xin Chúa ban cho con đứng vững trong Hội Thánh. Nguyện mọi vinh quang thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ. 
Trần Ngọc Lan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
03/11/2023 00:24

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con, ban cho con sự khôn sáng và giữ gìn con trong tình yêu của Ngài mãi mãi.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Cô-lô-se 2:1-7.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Thưa Cha, qua bài chú giải của người chăn mà con hiểu rằng sự tranh đấu lớn mà Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến có nghĩa là, bằng lời cầu nguyện tha thiết cho con dân Chúa tại Cô-lô-se và Lao-đi-xê, là những người mà hầu hết ông chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ông đã tranh đấu cho họ và vì họ. Ông vật vã trong khi cầu thay cho Hội Thánh, để cho lòng họ được an ủi, được hiệp một trong tình yêu, được đổ đầy sự hiểu biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Trong Đấng Christ có mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức được giấu kín.

Trong thư Ê-phê-sô, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy cầu nguyện với sự khẩn xin trong thần trí, kiên trì mà cầu thay cho các thánh đồ (Ê-phê-sô 6:18), vì lời cầu nguyện chính là một trong các khí giới thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con để chúng con được mạnh dạn trong Chúa, trong cuộc chiến thuộc linh. Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con phương cách hữu hiệu để tranh đấu vì anh chị em cùng Cha, thật trong nhiều hoàn cảnh, con chẳng thể làm gì tốt hơn là dâng lời cầu thay cho họ! Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể cầu thay để trợ giúp cho anh chị em của chúng con, giúp họ được an ủi, được xoa dịu, qua đó chúng con cũng được hiệp làm một trong tình yêu với nhau, giúp cho chúng con đứng vững mà đối phó với những mưu kế của Ma Quỷ. Khi chúng con sử dụng tốt những khí giới Cha ban, thì chúng con được kinh nghiệm sự giàu có trong sự hiểu biết về sự mầu nhiệm của Cha và tìm thấy sự khôn sáng và trí thức có trong Đấng Christ.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Thưa Cha, con hiểu rằng từ câu 1 đến câu 3 là những lẽ thật mà Sứ Đồ Phao-lô muốn con dân Chúa được biết, để họ không bị lừa dối bởi những lời dỗ dành của tà giáo. Vì chỉ có sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ, là Hội Thánh, vào trong tình yêu thì một người mới nhận được sự giàu có trong sự hiểu biết chắc chắn về Thiên Chúa, tìm thấy sự khôn sáng thật, và có sự suy luận đúng với lẽ thật. Một người không thật sự thuộc về Hội Thánh, không được kết hiệp làm một trong tình yêu giữa con cái Chúa với nhau thì không bao giờ có được tri thức và trí thức về Thiên Chúa, dù cho có cố gắng học hỏi, rèn luyện như thế nào.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng giữa con dân Chúa chân thật với nhau thì luôn có sự hiệp một trong tâm thần, dù cho chúng con chưa từng được gặp mặt trực tiếp, hay vị trí địa lý của chúng con có cách xa nhau trong thuộc thể, vì chúng con có cùng một Đức Thánh Linh, điều ấy cũng là một lẽ mầu nhiệm của Thiên Chúa mà chỉ những người ở trong sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ mới kinh nghiệm được.

Sứ Đồ Phao-lô cũng vậy, ông vẫn hiệp một với con dân Chúa tại Cô-lô-se và Lao-đi-xê trong tâm thần. Ông vui mừng khi thấy sự thứ tự và sự vững vàng trong đức tin của họ trong Đấng Christ. Con hiểu rằng sự vững vàng trong đức tin của Hội Thánh, được biểu lộ ra ngoài qua sự thứ tự và trật tự vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc. Hội Thánh trưởng thành, được vững vàng khi ai nấy trong Hội Thánh biết vị trí Chúa đặt để mình, gắng sức góp phần gây dựng Hội Thánh, tôn trọng người khác hơn mình, biết kính trên, nhường dưới, không ai tranh chấp với ai.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa là những người đã nhận biết Đấng Christ Jesus là Đấng đã chết thay cho mình, trả giá cho những tội lỗi, xấu xa, gian ác của mình, và bằng lòng tiếp nhận Đấng Christ là Chúa, làm chủ của mình, để noi gương Ngài, bởi lòng biết ơn nên từ đó chúng con muốn được sống cho Ngài, chết vì Ngài, thì hãy tiếp tục sống nếp sống xứng đáng với những sự hiểu biết ấy (I Giăng 2:6). Qua sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm mà chúng con có được sự dạy dỗ hiệp với lẽ thật, được châm rễ và xây dựng nên đức tin vững vàng trong Ngài. Bộ rễ của chúng con càng châm sâu, càng lan rộng thì chúng con càng thêm lên sự hiểu biết về tình yêu của Ngài, càng dư dật trong sự cảm tạ Ngài không ngớt.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con cảm tạ Cha vì tình yêu, ân điển, cùng mọi sự sắm sẵn của Ngài dành cho chúng con. Nguyện đức tin của con luôn châm rễ và xây dựng nên trong Đấng Christ cách vững vàng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/11/2023

...


Vũ Thị Thư
04/11/2023 06:06

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày bình an mà Cha đã ban cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha mỗi ngày được ở trong ân điển và tình yêu diệu kỳ của Ngài. Thì giờ này Ngài cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 2:1-7. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ và giúp con để con hiểu Lời Chúa dạy, xin Cha giúp con ghi nhớ và làm theo Lời Chúa dạy. Sau đây con xin nói lên sự học hỏi của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Kính thưa Chúa, qua sự tìm hiểu bài giảng của người chăn thì con được biết rằng Hội Thánh Chúa tại Cô-lô-se thời điểm này cùng với Hội Thánh tại Lao-đi-xê và nhiều anh chị em cùng Cha ở những nơi khác nữa chưa được trực tiếp gặp mặt ông Phao-lô. Nhưng ông Phao-lô khi nghe biết tin về họ thì ông có tấm lòng tha thiết hướng về họ trong sự cầu thay, khích lệ họ và an ủi họ trên con đường đi theo Chúa, đặc biệt khi biết về đức tin của các anh chị em thì lòng ông lại càng sốt sắng và hướng lòng về họ, mong mỏi được gặp mặt họ, nên ông thường cầu nguyện cho họ. Ông muốn họ biết điều đó để lòng họ cũng được an ủi, được hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ Jesus.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Con học được rằng con dân Chúa khi cùng đức tin, cùng thần trí và hiệp làm một với nhau, trong sự thông công với Đấng Christ, thì dù ở xa nhau, chưa từng được gặp mặt nhau nhưng sẽ có sự hiệp một với nhau trong sự tri thức và sự hiểu biết về những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và khi biết được những anh chị em cùng Cha của mình được vững vàng trong đức tin, được thêm lên sự hiểu biết Chúa, đời sống thuộc linh tăng trưởng thì chúng con cũng đều được vui mừng và có sự hiệp làm một với những anh chị em, có sự khích lệ trên bước đường đi theo Chúa càng hơn.

Ông Phao-lô nói những điều đó là để chẳng ai lừa dối con dân Chúa, có lẽ có một số người khi thấy những người tin Chúa ở xa với Phao-lô chưa từng được gặp mặt Phao-lô thì có những lời dụ dỗ hoặc giảng dạy tà giáo.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Trong câu 6, 7 ông Phao-lô đã khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào thì hãy bước đi trong Ngài như thế ấy. Nghĩa là từ ban đầu nhận biết Ngài là Đấng Christ, tin cậy Ngài là Đấng được hứa ban cho để cứu rỗi nhân loại thế nào thì hãy cứ giữ vững đức tin, học theo Ngài, làm theo Lời phán dạy của Ngài như vậy. Đồng thời luôn dư dật trong sự cảm tạ, là thể hiện tấm lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, vì những ơn phước và ân điển của Ngài ban cho.

Dạ thưa Cha, những ngày đầu khi mới theo Ngài con không có nhiều sự hiểu biết về Thiên Chúa, chỉ có những sự cảm nhận trong lương tâm về một ông Trời và mọi thứ thật mới mẻ, rồi ngày tháng dần qua, mối tương giao với Ngài mỗi ngày một gần gũi và con có sự cảm nhận rõ rệt về sự hiện diện của Ngài trên đời sống con, chứ không phải là cảm giác ông Trời ở rất xa rất cao như những người không tin Chúa. Giờ thì con nhận biết sự thân mật gần gũi của Ngài ngay bên cạnh và Ngài ở trong con. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục giúp con sống đẹp lòng Cha, giúp con mỗi ngày càng gần gũi và yêu kính Cha càng hơn, xin Cha biến đổi thánh hóa con hoàn toàn, giúp con chết đi hoàn toàn con người cũ của con, để Đấng Christ hoàn toàn sống trong con. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 04/11/2023

...


Bùi Văn Vũ
05/11/2023 21:32

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Cảm tạ Ngài một ngày hôm nay, cho con được nghỉ không phải làm việc ở công ty để con có thời gian làm những việc mà con thích, và có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 2:1-7 như sau:

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự tranh đấu lớn mà ông Phao-lô nhắc đến chính là sự ông cầu thay cho con dân Chúa ở khắp nơi, cả những người mà ông chưa gặp mặt, ấy là con dân Chúa tại Lao-đi-xê, Cô-lô-se và nhiều con dân Chúa nơi khác, trong nhiều thời đại.

Con hiểu rằng, từ khi chúng con tin nhận Chúa thì chúng con là những người lính, những chiến binh của Chúa, chống lại ma quỷ Sa-tan và tay sai của chúng. Chúa đã ban cho con dân Chúa những khí giới của Đức Chúa Trời, trong đó khí giới cuối cùng có thể giúp chính mình và giúp các anh chị em cùng Cha chính là lời cầu thay.

Con hiểu rằng, trong đời sống của mỗi con dân Chúa, sẽ phải trải qua nhiều sự khó khăn, thử thách hoạn nạn, sự đau yếu bệnh... Có nhiều việc mỗi anh chị em chúng con không làm được gì cả, nhưng Cha của chúng con, Đấng ở trên trời, Ngài là Đấng Toàn Năng sẽ giúp được anh chị em của chúng con, bởi vậy sự hiệp lòng cầu thay cho nhau, trong tình yêu thương là một trong những sự tốt nhất giúp cho các anh chị em của chúng con đang trong nghịch cảnh của đời sống, và điều đó cũng là điều đẹp lòng Chúa.

2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự cầu thay của ông Phao-lô sẽ giúp con dân Chúa được an ủi, được vững vàng trong nhà Chúa bởi đức tin và được đầy dẫy những sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng sự mầu nhiệm đó chính là:
* Hiểu được mục đích của Chúa tạo ra loài người đó chính là để làm con của Ngài và thừa hưởng những cơ nghiệp trong sự sáng tạo của Chúa.
* Biết được chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho muôn dân qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus khi loài người phạm tội chống nghịch Ngài.
* Hiểu được sự phước hạnh khi được kết hiệp với Đấng Christ và đồng cai trị cùng Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những lời trong bức thư của ông Phao-lô bày tỏ lẽ thật, để con dân Chúa không bị những lời dỗ dành của những kẻ theo tà giáo lừa gạt.

Ông Phao-lô tuy rằng ở cách xa và chưa từng gặp mặt con dân Chúa tại Cô-lô-se, nhưng qua lời kể của Ê-pháp-ra, ông biết được đức tin của con dân Chúa, biết được tình yêu của con dân Chúa dành cho nhau, không có sự hơn thua, tranh cạnh mà có sự nhu mì khiêm nhường tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau. Qua đó mà ông cũng được hiệp một trong tâm thần bởi ông có cùng một Đức Thánh Linh với con dân Chúa tại thành Cô-lô-se.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "nhận Đấng Christ Jesus là Chúa" có nghĩa là tin nhận Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, tin nhận sự Đức Chúa Jesus đã chết thay cho chúng con vì những tội lỗi mà chúng con đã gây ra. Tin vào tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Chúa trên đời sống này. Tin vào mọi lời hứa Ngài đã phán của Chúa được chép trong Thánh Kinh.

Con hiểu rằng "hãy bước đi trong Ngài thế ấy" chính là con dân Chúa hãy sống nếp sống thể hiện sự công chính, thánh khiết và yêu thương, một lòng vâng phục Đức Chúa Trời như Đấng Christ đã làm gương khi Ngài còn ở thế gian.

Con hiểu rằng "hãy châm rễ và xây dựng trong Ngài" chính là suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều mà Chúa đã phán dạy trong Thánh Kinh, bởi Lời Chúa là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng linh hồn của mỗi con dân Chúa.

Con hiểu rằng "hãy vững vàng trong đức tin", "dư dật trong sự cảm tạ" chính là cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống và tin rằng mọi điều xảy ra là điều tốt nhất cho chúng con trên đời sống của chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin ban cho con hiểu biết càng hơn về Lời Ngài, cho con áp dụng đúng Lời Ngài vào đời sống của con để mỗi ngày con sống trọn vẹn, đẹp lòng Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
05/11/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023 22:30

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, thêm sức cho con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 2:1-7.

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ,
[tri thức = tự nhiên mà biết,]
3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]
4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.
5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị dem và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.
6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô nói ông có sự tranh đấu lớn, đó là sự tranh đấu với các giáo sư giả, lừa dối con dân Chúa với những giáo lý sai trật Thánh Kinh. Ông luôn dâng lời cầu thay lên Chúa cho những con dân Chúa bị bách hại đức tin hay khó khăn trong đời sống.

Thưa Cha, con được hiểu rằng lời cầu thay cũng là vũ khí của con dân Chúa. Qua lời cầu thay được Ngài ban ơn, giải thoát, điều đó cũng cho ma quỷ thấy được con dân Chúa được có Chúa bảo vệ, giải thoát khỏi nghịch cảnh cũng như bắt bớ, bách hại.

Thưa Cha, con được hiểu rằng qua dân tộc I-sơ-ra-ên, mà ơn phước của Ngài ban cho những ai chúc phước cho I-sơ-ra-ên, thì Hội Thánh cũng vậy, chỉ có Hội Thánh dâng lời cầu thay lên Ngài thì mới được Ngài ban ơn phước cho. Con dân Chúa trong Hội Thánh sống đẹp lòng Chúa, hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa, sống theo Đấng Christ, yêu thương nhau, thì lời cầu xin sẽ được Ngài ban cho. Con dân Chúa cũng cầu nguyện cho nhau để được Chúa ban ơn thêm sức và giải thoát khỏi sự bách hại.

“Sau cùng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để cho Lời Chúa được đồn ra và được tôn vinh, như xảy ra với các anh chị em vậy. Cũng để cho chúng tôi được giải cứu khỏi những người vô lý và độc ác; vì không phải hết thảy đều có đức tin.Nhưng Chúa là thành tín! Đấng sẽ làm cho các anh chị em bền vững và giữ cho khỏi kẻ dữ.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-3).

Thưa Cha, con dân Chúa dâng lời cầu thay lên Ngài, để biết những gì đẹp ý Ngài, thì con dân Chúa phải đọc và suy ngẫm Lời của Ngài ngày và đêm như đã được chép trong sách Giô-suê 1:8:

“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

Nguyện Lời Ngài dẫn dắt con, cho con được hiểu biết thêm tri thức về Ngài, để con được mạnh mẽ sống theo đường lối của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
05/11/2023

...


Kim Loan Nguyen
11/11/2023 19:58

Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Thiên Chúa Toàn Năng đầy lòng thương xót của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được nhiều bình an trong sự yêu thương và quan phòng của Cha. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Cha để thánh hóa và biến đổi con để con ngày càng trọn vẹn hơn. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong khi con học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Giờ đây, con xin được tiếp tục trình bày sự hiểu của con trong Cô-lô-se 2:1-7 như sau:

1 Tôi muốn các anh chị em biết, sự tranh đấu lớn biết bao tôi có vì các anh chị em và những người ở Lao-đi-xê, cùng bao nhiêu người không thấy mặt tôi về phần xác,
2 để cho lòng của họ được an ủi, được kết hiệp làm một trong tình yêu vào trong mọi sự giàu có đầy dẫy chắc chắn của sự hiểu biết, vào trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Cha, và của Đấng Christ, [tri thức = tự nhiên mà biết,]

3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu của sự khôn sáng và trí thức. [Trí thức = do suy luận mà biết.]

Thưa Cha, qua sự tham khảo bài của người chăn con hiểu sự "tranh đấu lớn" mà Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến là về sự cầu thay. Trước kia khi chưa được tin nhận Tin Lành của Đấng Christ, con vẫn luôn biết hai chữ "cầu thay". Con chỉ hiểu đơn giản là mình cầu xin cho người thân của mình một điều gì đó, và con chỉ biết cầu xin lên Cha. Nhưng giờ đây là một người lính của Chúa, con biết được vũ khí thứ bảy chính là sự cầu nguyện. Và qua các thư mà Sứ Đồ Phao-lô đã viết gửi các con dân Chúa ở các Hội Thánh, con hiểu được sức mạnh của sự cầu thay, và phải luôn cầu nguyện liên tục, phải luôn giữ mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa. Không chỉ vậy mà khi con cầu thay cho Hội Thánh, hoặc cầu thay cho anh chị em cùng Cha, hoặc cầu thay cho người thân mình có thể tin nhận Tin Lành. Cũng là cách con thể hiện được tình yêu tha thiết của mình cho các thiên sứ, Ma Quỷ, và loài người có thể thấy được sự một người được Thiên Chúa tác động, thánh hóa khi người đó được biến đổi bởi thật lòng tin nhận Tin Lành đã có tình yêu như thế nào. Cảm tạ Cha đã cho con hiểu rằng khi con dâng lời cầu thay cho anh chị em của chúng con, cũng là một cách tranh đấu, giúp chúng con có thể an ủi, nâng đỡ nhau, và chúng con được hiệp làm một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa.

Câu 1-3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại Cô-lô-se, tại Lao-đi-xê và còn nhiều con dân Chúa ở những nơi khác, những người dù ông chưa bao giờ gặp mặt. Khi ông nghe về đức tin và nếp sống của họ, ông đã cảm thấy rất vui mừng. Sứ Đồ Phao-lô đã an ủi, khích lệ và không ngừng cầu thay cho họ, cứ vẫn vững lòng vào Tin Lành mà họ đã được nghe nói và giảng dạy. Và ông bày tỏ cho họ biết ông vẫn luôn tranh đấu vì họ. Ông luôn bền bỉ, kiên trì, khẩn xin và không ngừng cầu thay cho họ mỗi khi ông cầu nguyện lên đến Cha của ông và của họ. Để khi họ biết thì họ sẽ cảm thấy lòng được an ủi, để cho họ luôn giữ được sự kết hiệp làm một trong tình yêu. Nghĩa là họ phải luôn luôn hiệp một với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa, là sự hiệp một với Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Để từ đó họ có sự đầy dẫy trong sự tri thức về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Và khi họ đã có sự hiểu biết về sự mầu nhiệm của Đấng Christ thì họ mới đạt được những sự quý báu của sự khôn sáng là sự hiểu biết trong thần trí và trí thức đã được giấu kín trong Đấng Christ.

4 Tôi nói như vậy, để chẳng ai lừa dối các anh chị em trong những lời dỗ dành.

Câu 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nói cho con dân Chúa biết rằng: Chỉ khi một người kết hiệp làm một trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh ở trong tình yêu, thì họ mới có được sự tri thức và trí thức của Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Điều đó không đến từ rèn luyện, học thức hoặc bất cứ điều gì khác. Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ phải cẩn thận, để không bị các sự giảng dạy giả dối từ tà giáo đánh lừa.

5 Vì dù tôi xa cách trong xác thịt nhưng tôi vẫn hiệp một với các anh chị em trong tâm thần, vui mừng thấy sự thứ tự của các anh chị em và sự vững vàng của đức tin các anh chị em trong Đấng Christ.

Câu 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói với con dân Chúa biết, mặc dù ông xa cách họ về phần xác thịt, ông chưa được gặp họ. Nhưng bởi ông và họ có cùng đức tin, cùng một thần trí trong sự hiểu biết về mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và Đấng Christ, và có cùng một Đức Thánh Linh nên ông và họ vẫn hiệp một với nhau trong tâm thần. Phao-lô cũng cảm thấy thật vui mừng khi thấy sự thứ tự và sự vững vàng đức tin của họ trong Đấng Christ.

6 Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Câu 6: Con hiểu rằng, thông qua thư của Sứ Đồ Phao-lô. Đức Thánh Linh muốn nhắc nhở cho tất cả con dân chân thật của Chúa phải nhớ rằng: Chúng con đã tin nhận Đấng Christ Jesus là Chúa là chủ nhân của chúng con thế nào, thì chúng con phải bước đi trong Ngài như thế ấy. Nghĩa là chúng con phải sống theo gương của Chúa Jesus, phải sống theo ý muốn của Chúa, chứ không phải theo ý của chúng con. Nguyện xin Cha dẫn dắt, tác động con để con luôn luôn sống theo ý muốn của Ngài.

7 Hãy châm rễ và xây dựng nên trong Ngài! Hãy vững vàng trong đức tin như các anh chị em đã được dạy dỗ! Hãy dư dật trong sự cảm tạ!

Câu 7: Con hiểu rằng, hãy châm rễ và xây dựng trong Ngài nghĩa là để nếp sống trong Đấng Christ của chúng con được kết quả và càng ngày càng phát triển lớn mạnh, thì chúng con phải luôn đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Để Lời Chúa thấm nhuần cắm rễ sâu vào trong mỗi chúng con. Khi chúng con có sự hiểu biết về Thiên Chúa, về ý muốn của Ngài thì chúng con mới biết áp dụng và cẩn thận làm theo đúng thánh ý Ngài. Để càng ngày chúng con càng thêm sự khôn sáng và càng được thịnh vượng hơn trong đức tin và đời sống thuộc linh. Chúng con phải luôn vững vàng kiên định trong đức tin với những điều đã được học, đọc và được nghe giảng dạy. Dù khó khăn thử thách chúng con vẫn phải luôn tin rằng Chúa sẽ quan phòng gìn giữ và mọi điều đều được Chúa cho phép xảy ra. Chúng con phải luôn dư dật trong sự cảm tạ, phải luôn biết ơn Chúa, luôn dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi việc và trong mọi hoàn cảnh.

Kính lạy Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu được để hiệp một với Hội Thánh là thân thể Đấng Christ trong tình yêu thì điều đầu tiên con phải làm là cầu thay. Nguyện xin Cha ban cho con lòng bền bỉ trong sự cầu thay. Xin Cha ban cho con nhớ mình cần phải cầu thay liên tục, chứ không phải chỉ cầu thay sáng, trưa và tối. Mà con phải luôn dâng lời cầu thay liên tục trong tâm thần của con. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Chúa, cho con biết áp dụng làm theo thánh ý Chúa. Vì Lời Ngài là linh lương nuôi dưỡng đức tin và linh hồn của con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa về tình yêu và mọi ơn phước Ngài đã ban cho con. Con thành kính cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Đồng Thị Nghĩa
21/11/2023 23:10

Đồng Thị Nghĩa: Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài cho con được học Lời của Ngài. Con xin Ngài giúp con có sự vui thỏa và ham học hỏi Lời của Ngài. Cảm tạ Cha bổ sức cho con sau một số ngày con không khỏe. Xin Cha giờ này cũng ban ơn trên sự suy ngẫm và viết bài suy ngẫm của con!

Thưa Cha, qua sự tranh đấu của Sứ Đồ Phao-lô được nói đến trong đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 2:1-7 để cho con dân Chúa được sống trong Tin Lành, được hiệp một với nhau, được đầy dẫy sự hiểu biết về Lời Chúa; con suy nghĩ đến sự tranh đấu của con dân Chúa. Phao-lô tranh đấu cho con dân Chúa thì con dân Chúa càng phải biết tự tranh đấu cho chính mình, nếu không thì sự tranh đấu của Phao-lô sẽ là vô ích với họ.

Con dân Chúa phải tranh đấu với tà giáo, với những lý luận bẻ cong Lời Chúa để giữ lấy sự tinh tuyền của Lời Chúa cho mình. Vì chỉ khi có được sự tinh tuyền của Lời Chúa, không pha trộn với các triết lý của loài người hay các lý luận của ma quỷ, thì mới đem lại ích lợi thật và trọn vẹn cho con dân Chúa. Chỉ có sống y theo ý muốn của Chúa thì con dân Chúa mới kinh nghiệm được sự bình an, vui thỏa lạ lùng Ngài ban. Mới được an ủi, mới hiệp một với nhau, mới hiểu biết sâu nhiệm mỗi ngày càng hơn về Chúa và tình yêu của Ngài. 

Khi đã có được Lời Chúa một cách tinh tuyền rồi thì con dân Chúa cũng phải tranh đấu với những tham muốn của xác thịt, với sự kiêu ngạo của bản thân để giữ được Lời Chúa trong lòng mình, trong nếp sống hàng ngày của mình. Lời Chúa là Lời Sự Sống, đem lại sự sống đời đời cho những ai sống trong Lời ấy. Sự tranh đấu này của con dân Chúa quyết định sự sống hay chết của họ. Nghĩa là quyết định việc họ sẽ đời đời được vui sống nơi thiên đàng phước hạnh với Chúa hay đời đời đau khổ ở trong hỏa ngục, mãi mãi bị phân rẽ khỏi Chúa, khỏi mọi sự tốt lành. Chúa Jesus có phán về sự những người xưng nhận tin Chúa mà không giữ sự tinh tuyền của Lời Chúa, không sống theo Lời Ngài rằng:

Mác 7:6-9

6 Ngài đáp lời, phán với họ: Hỡi những kẻ giả hình! Ê-sai đã tiên tri về các ngươi, như có chép rằng: Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm.

7 Chúng nó thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người.

8 Các ngươi bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lời truyền khẩu của loài người, như rửa những nồi và những chén cùng các việc khác giống như vậy mà các ngươi làm.

9 Ngài cũng phán với họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, để giữ theo lời truyền khẩu của mình.

Ngoài ra, con dân Chúa còn phải tranh đấu với bản thân xem mình có dám chịu khổ vì danh Chúa không? Có dám từ bỏ mọi sự mà theo Ngài hay không? Có dám bỏ đi công việc phải làm vào ngày Thứ Bảy Sa-bát không? Nếu người thân quyết từ bỏ mình nếu mình theo Chúa thì mình có dám hy sinh tình cảm gia đình để theo Chúa không? Nếu người thân giận khi mình sống theo các điều răn của Thiên Chúa thì mình có còn dám tiếp tục vâng giữ luật pháp của Ngài không? Chúa Jesus có phán:

Lu-ca 14:28-33

28 Trong các ngươi có ai là người muốn xây một ngọn tháp, mà trước hết không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của để làm xong việc?

29 Nếu không, khi đã xây nền rồi, lại không thể hoàn tất, thì bị mọi người nhìn thấy bắt đầu chê cười,

30 và nói rằng: Người này khởi công xây, mà không thể làm xong được!

31 Hay là có vua nào đi đánh trận nghịch vua khác, mà trước hết không ngồi bàn luận xem, mình đem đi mười ngàn lính thì có thể cự nổi kẻ đem hai mươi ngàn nghịch lại mình không?

32 Nếu không, khi kẻ kia còn ở xa, thì người lo sai sứ giả đi xin giảng hòa.

33 Cũng vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ của Ta.

Thưa Cha, việc bỏ đi những điều mình có thể thấy được, những điều đã gắn bó với mình, những điều là của mình; để đón nhận điều mình chưa thấy bao giờ thì đúng là phải có đức tin. Nhưng chắc chắn nếu ai đã dám từ bỏ mọi sự để theo Ngài thì sẽ không hề hối tiếc mà còn tiếc rằng mình đã không từ bỏ sớm hơn.

Con nghĩ nếu có ai đó muốn tin Chúa nhưng nghĩ rằng: “Mình sống theo luật pháp của Chúa thì cha mẹ sẽ buồn, như thế thì mình không có hiếu. Vậy thà không tin Chúa hoặc chỉ tin trong lòng nhưng trước mặt cha mẹ thì không làm theo Lời Chúa, để cha mẹ vui!” Hoặc: “Mình tin Chúa rồi mình được lên thiên đàng còn cha mẹ không tin và phải vào hỏa ngục thì tội cha mẹ quá nên mình không tin để cùng vào hỏa ngục với cha mẹ!”... thì người ấy đã nghĩ rất sai. Nếu người ấy có hiếu thì phải hết lòng giúp cha mẹ đến với Chúa để cha mẹ không phải chịu đau đớn nơi hỏa ngục và khi ở đời này cũng được vui thỏa mỗi ngày. Bởi vì giống như khi người ấy và cha mẹ mình đang bị ngạt khí ga vì ở trong một phòng kín với đầy khí ga bị rò rỉ mà không mở được cửa ra, cha mẹ đã ngất, khi người ấy nhận ra trong phòng có sẵn bình dưỡng khí thì trước hết người ấy phải lập tức đeo cho mình và nhanh chóng hết sức giúp cha mẹ. Nếu người ấy không trước hết đeo cho mình thì sẽ không có sức để giúp cha mẹ và cả ba cùng chết. Không thể nào người ấy nghĩ rằng thôi chắc cha mẹ không cứu được đâu nên mình không đeo dưỡng khí để chết chung với cha mẹ. 

Thưa Cha, một người phải sống thì mới giúp được người khác, mà phải hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thì mới được sống. Khi đã tin nhận Chúa rồi thì phải luôn sống theo Lời của Chúa để cứ tiếp tục được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Vì tin rồi lại không vâng giữ Lời Ngài thì cũng như người ngạt hơi đã có nguồn dưỡng khí nhưng rồi lại tự dứt nó ra khỏi mình. Lời Chúa có ví người đã tin Ngài, đã được Ngài làm cho thánh sạch; rồi lại trở lại phạm tội, vi phạm các điều răn của Ngài, thì giống như heo đã được tắm sạch rồi lại lăn vào bùn, và giống như chó đã mửa những thứ không thích hợp với cơ thể của nó ra rồi mà còn đi liếm lại đồ nó đã mửa:

II Phi-e-rơ 2:20-22

20 Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu.

21 Vì thà chúng nó không biết đường công chính, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó.

22 Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Lời Ngài đã khẳng định rằng: “Kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu”, nghĩa là nếu người ấy không tin nhận sự cứu rỗi của Chúa thì người ấy sẽ phải chịu hình phạt đau đớn cho những tội lỗi của mình đã làm ra, nhưng hình phạt ấy không nặng bằng khi người ấy đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa mà còn quay lại sống đời tội lỗi.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Được có năng lực Ngài ban để chiến thắng cám dỗ, để con biết tránh xa mọi tội lỗi như: nói dối, tham lam, kiêu ngạo, tà dâm… Được có Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng mỗi ngày chăm sóc con và dạy dỗ con những điều con chưa tốt để con biết tập tành sống đời sống yêu thương. Nguyện xin Cha thương xót mà tha thứ cho con những lúc con lầm lỡ nóng giận với con cái hay có những lời nói, thái độ nào thiếu sự nhân từ, khiêm nhường… những điều gì con còn lâm vấp thì xin Ngài tha thứ và xin Cha giúp con biết cậy nhờ sức Ngài mà thay đổi tính xấu của mình. Xin Ngài giúp con trung tín sống theo điều răn luật pháp của Ngài cho đến giây phút cuối cùng con ở trên đất này, để con được mãi sống trong vương quốc bình an phước hạnh của Ngài, được ở bên Đấng Yêu Thương và Công Chính; thay vì phải ở trong hỏa ngục chịu hình phạt nặng nề. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ