Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Hôm nay, ngày 01/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.
5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những sự ở trên trời" được nói đến trong câu 1 và câu 2 là những sự gì?
2. "Những sự ở trên đất" được nói đến trong câu 2 là những sự gì?
3. Sự sống của con dân Chúa "đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời" như thế nào? Tại sao gọi là "giấu" (câu 3)?
4. Con dân Chúa "làm chết các chi thể" của mình như thế nào (câu 5)?
5. Danh từ "những con cái không vâng phục" trong câu 6 chỉ về những ai?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đang sống nếp sống hướng về những sự ở trên trời hay hướng về những sự ở trên đất?
2. Hãy học thuộc lòng câu 4-6.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-3_1-11/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Lâm Việt Thành
01/11/2023 21:30

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn và ban ơn cho con trong suốt ngày hôm nay được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 3:1-6 và tham khảo bài giảng của người chăn.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô khuyên con dân Chúa là những người thuộc về Chúa hãy tìm những sự ở trên trời, là những việc làm theo ý muốn của Chúa, đúng với Lời của Chúa. Những sự đó không như mắt thấy, tai nghe mà chỉ bởi đức tin. Vì vậy mà phần thưởng cũng sẽ lớn. Đó là những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con dân của Ngài, nếu chịu để lòng tìm kiếm sẽ biết được. 

Thưa Cha, con hiểu khi để lòng tìm kiếm và nghĩ về những sự ở trên trời giúp cho tâm trí được tương giao với Chúa sẽ tránh đi những suy nghĩ về những sự thuộc về thế gian, những sự tội lỗi, cám dỗ. 

Thưa Cha, con hiểu là trước khi tin Chúa thì đời sống mỗi người đều hướng về những sự thuộc về thế gian, làm ra những điều sai trái, tội lỗi. Vì vậy khi tin Chúa, được Chúa dựng nên mới thì phải từ bỏ đi nếp sống cũ mà hướng về những sự ở trên trời.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Thưa Cha, con hiểu là lời Phao-lô khích lệ cũng là lời nhắc nhở con dân Chúa. Những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên chốn không trung, được nhận lãnh phần thưởng của mình khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đó là những sự ở trên trời mà con dân Chúa cần hướng đến. 

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha, con hiểu "làm chết các chi thể" là từ bỏ những điều xấu của con người cũ của mình. Những sự đó được Phao-lô nêu ra rõ, đó là những sự thể hiện lòng yêu mến thế gian, chỉ ham mến những sự thuộc về thế gian, làm mọi sự để thỏa mãn sự ham muốn của mình. Những việc làm là sự thờ hình tượng bởi vì người đó làm mọi sự để phục vụ chính mình, coi mình là Đức Chúa Trời của mình, đó là đời sống ích kỷ.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con nhắc nhở về sự con phải để lòng tìm kiếm những sự ở trên trời, đời sống con ưu tiên cho các việc làm theo ý Chúa, hướng đến những sự ở trên trời, không hướng đến những sự gì ở thế gian, con làm mọi sự theo ý Chúa miễn có ăn có mặc là con thỏa lòng.

Thưa Cha, con phải chết đi con người cũ của mình, con phải nhìn nhận ra con người cũ của mình và từ bỏ những sự xấu xa của con, là những sự tham lam, tà dâm, ích kỷ, kiêu ngạo, dối trá. Con không ham muốn sự gì cho riêng mình mà hết lòng sống cho Chúa, làm theo ý muốn của Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hóa con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
01/11/2023

...


Nguyễn Thị Trinh
02/11/2023 14:44

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ giờ này thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Con hiểu như sau:

Đầu phân đoạn, Phao-lô dùng từ “nếu”, con hiểu đây như là một sự nhắc nhở: Nếu ai cho rằng mình đã được sống lại với Đấng Christ thì lòng người đó phải tìm kiếm và suy nghĩ đến những sự ở trên trời. Bởi vì, con người cũ yêu thích thế gian đã chết rồi, nay là đang sống trong con người mới mà Phao-lô nói rằng: “Sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” Con hiểu đây là chỉ về nếp sống mới giống như Đấng Christ.

Những sự ở trên trời là những sự còn lại cho đến đời đời, ví dụ như dành thời gian cho sự học Lời Chúa, gắng sức rèn mình trong sự sống theo Lời Chúa để luôn được ở trong sự cứu rỗi của Chúa, tâm trí luôn suy ngẫm về Chúa để tìm kiếm câu trả lời cho mọi suy tư của lòng mình...

Những sự ở trên đất là những điều sẽ qua đi như là sự giàu có, tiện nghi vật chất, sắc đẹp, niềm vui theo thế gian... hay kể cả sự quá chăm vào cơm ăn, quần áo mặc cũng là sự không đẹp lòng Chúa. Vì cơm ăn, quần áo mặc cũng sẽ qua đi, sẽ không còn lại cho đến đời đời, nó chỉ có giá trị ở trên đất mà thôi.

Tiếp đến, con hiểu ngày nay đời sống của con dân Chúa không phải là sự chạy theo xác thịt, theo vẻ bề ngoài để tìm kiếm cho mình được hơn những người trong thế gian về vật chất. Mà là tìm kiếm sự vinh quang đời đời mà mình sẽ có trong ngày Đấng Christ tái lâm, tìm kiếm sự biến đổi thân thể xác thịt này trở nên vinh quang trong chính Đấng Christ. Để có được điều đó, thì ngày nay con dân Chúa phải luôn biết rèn mình từ trong tấm lòng, để lìa bỏ những điều “tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam.”

Thưa Chúa, ở đây Phao-lô nói “hãy làm chết các chi thể của các anh chị em”, con thấy rất nhiều điều để con suy ngẫm. Con hiểu rằng, Chúa thấu hiểu lòng người, biết rõ bản tính và sự yếu đuối, khó khăn của con người. Đúng thật là con người với bản tính xấu xa, tội lỗi thì những sự “tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam” luôn gắn liền với họ, như là các chi thể trong thân thể vậy, nên nếu phải cắt các chi thể đi thì chắc chắn sẽ có sự đau đớn rất nhiều. Bởi sự đau đớn ấy mà rất nhiều người không thể làm chết đi, từ bỏ đi những việc làm của tội lỗi được.

Nhưng ở câu số 6 khẳng định, nếu con dân Chúa mà không làm chết đi những sự “tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam” thì đó chính là không vâng phục Chúa, cơn giận của Chúa vẫn còn ở trên người ấy. Tức là Chúa sẽ hình phạt những người không từ bỏ tội như vậy.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con học được cho mình hai bài học sau:

1/ Con phải luôn tìm kiếm và nghĩ đến những sự ở trên trời.
Con nhận thấy mình rất dễ rơi vào tình trạng tìm kiếm những sự ở dưới đất nếu con không dành thời gian học – suy ngẫm Lời Chúa và cầu nguyện với Ngài. Bởi vậy, con cần luôn trung tín trong hai việc này.

2/ Sự lìa bỏ tội lỗi sẽ luôn đi kèm với sự đau đớn vào lúc ban đầu, nhưng bởi ơn Ngài, con cần luôn nhắc mình và rèn mình để sẵn lòng lìa bỏ mọi tội.

Thưa Chúa, trước khi suy ngẫm đến chi tiết này của Lời Ngài, con nhìn nhiều anh chị em đã trưởng thành trong Chúa, nhiều lúc con hay nghĩ sao anh chị em của mình không vật vã, đau đớn như mình trong sự từ bỏ tội. Nhưng nay học đến đây thì con hiểu rằng, mỗi người đều có sự trả giá và đau đớn khác nhau trên con đường nên thánh, chỉ là anh chị em đã luôn quyết tâm hết lòng từ bỏ tội và bám lấy Chúa, còn con thì chưa có điều đó.

Con cảm tạ ơn Ngài, qua đây con được nhắc nhở và hiểu thêm rằng, từ bỏ tội sớm và dứt khoát chừng nào thì bớt đau đớn chừng đó. Một điều quan trọng nữa đó là sự bám lấy Chúa để vượt qua mọi sự, vì mục đích của mọi sự từ bỏ tội là để con có được Chúa, chính là có được sự chữa lành, sự an ủi, sự bình an trong Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời của Ngài dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Thị Mơ
02/11/2023 16:08

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con cơ hội được tiếp tục học Lời của Ngài cùng anh chị em của con. Con cầu xin Chúa ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 3:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu nội dung trong phân đoạn Thánh Kinh trong bài học như sau:

Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa cho dù vẫn đang còn trên đất, sống giữa thế gian, nhưng mỗi người đã chết đi con người cũ với bản tính tội lỗi và những lề thói thuộc về thế gian, giờ đây được sống lại với con người mới tái sinh trong Đấng Christ thì hãy tìm kiếm những sự ở trên trời, là những sự thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi Đức Chúa Jesus Christ. Mọi sự làm ra của con dân Chúa trong cuộc đời đều phải theo tiêu chuẩn và mục đích hướng về Vương Quốc Trời chứ không còn theo mục đích và tiêu chuẩn của thế gian là những sự thuộc về đất.

Sự sống của con dân Chúa "đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời" hàm ý, sự sống của mỗi người đã được đảm bảo và an toàn trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Gọi là “giấu” bởi vì, khi con dân Chúa sống giữa thế gian, người thế gian không thể nhìn thấy được bản chất sự sống của một người có Chúa là đang sống bởi sự sống của Thiên Chúa tuôn đổ trong mình, họ chỉ có thể nhìn sự thể hiện ra bên ngoài của con dân Chúa, đó là nếp sống đi ngược lại họ, bày tỏ tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai thực sự ở trong Chúa, có sức sống trong Đấng Christ và được hiệp một với Ngài mới có thể kinh nghiệm và có năng lực để sống và hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời cho mình trong những ngày còn trên đất.

Mục đích của Đức Chúa Trời là khiến cho con dân của Ngài nên trọn vẹn giống như Ngài, xứng đáng sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại, mỗi người sẽ được hiện ra vinh quang với Ngài.

Lời Chúa qua Phao-lô hướng dẫn con dân Chúa hãy "làm chết các chi thể" của mình, nghĩa là mỗi người cần làm chết đi con người cũ với những ham muốn xác thịt đã được liệt kê cụ thể như: Tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác và tham lam, bởi vì những sự ấy cũng là sự thờ hình tượng. Không chỉ bản thân không làm ra những sự ấy mà ngay từ trong lòng người tin kính Chúa, đã gớm ghét tội, không muốn phạm tội, và tránh xa nơi có thể khiến mình sa vào tội. Bởi vì, tổng kết lại tất cả những điều ấy sẽ dẫn một người tới sự chuốc lấy cơn giận của Thiên Chúa dành cho những "những con cái không vâng phục" là những người đã tiếp nhận Tin Lành, đã được làm con của Thiên Chúa mà vẫn cố tình sống trong tội.

Kính thưa Chúa!
Con thật biết ơn Chúa vô cùng vì những điều Ngài dạy dỗ con qua bài học, con học được rằng:

Dù con còn sống trong thế gian nhưng sự sống của con đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời, điều này khiến cho lòng con đầy dẫy sự vui mừng và bình an bước đi với Chúa dẫu cho có bất kỳ điều gì xảy ra.

Những ngày còn lại trên đất này, lòng con không còn chú vào thế gian nhưng hướng lên Chúa với tấm lòng kính yêu và vâng phục, con lấy điều răn và luật pháp của Ngài làm tiêu chuẩn, con sống mỗi ngày bằng sự sống ban cho trong Đấng Christ để hoàn thành mục đích Ngài thánh hóa con.

Lạy Chúa!
Xin ban năng lực để con sống xứng đáng với địa vị làm công dân của Vương Quốc Trời ngay trong những ngày con còn trong thế gian này. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

...


Trần Thị Thu Hương
02/11/2023 17:12

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới này. Con nguyện xin Chúa ban ơn khôn sáng tuôn tràn trên người chăn của chúng con để cô chú chăn dắt Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa qua chú mà mang đến cho Hội Thánh những tin tức thời sự kịp thời. Con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh có được tiên tri hết lòng yêu mến Chúa. Nguyện xin Chúa cứ thêm lên tình yêu mến Chúa của cô chú. Nguyện xin Chúa giờ đây ban sự khôn sáng và năng lực cho con để con học biết về những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

Câu 1: Con hiểu rằng, con dân Chúa được sống lại với Đấng Christ có nghĩa là sống nếp sống mới trong Chúa, học biết về Chúa, là những tri thức do Đức Thánh Linh giãi bày cho chứ không ai có thể tự học biết được. Những sự ở trên trời là những sự về thiên đàng, về Vương Quốc Ngàn Năm, về Trời Mới Đất Mới, về phần thưởng trên cao, về thánh linh, về sự yêu mến Chúa, về sự ăn năn...

2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Câu 2 và câu 3: Con hiểu rằng, con cần phải luôn hướng lòng về những sự ở trên cao, là những tri thức về Chúa, về phần thưởng trên cao, về cuộc sống đời đời... mà quên đi những sự ở trên đất rồi sẽ qua đi, bởi vì con đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, con sống nay là sống cho Chúa, chứ không phải sống cho con.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Câu 4: Con hiểu rằng, Đấng Christ sẽ quay trở lại đón Hội Thánh giữa chốn không trung, mang phần thưởng tùy theo tấm lòng và sự phụng sự Chúa của mỗi người. Ngài sẽ hiện ra với sự vinh quang, và khi đó mỗi người trong Hội Thánh cũng được biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử mà Ngài ban cho. Kể từ giây phút đó, anh chị em được ở đời đời với Chúa, không còn đau buồn, không còn nước mắt mà chỉ tận hưởng sự vui thỏa trong sự kinh nghiệm Chúa cho đến đời đời.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 5 và câu 6: Con hiểu rằng, những sự ở trên đất chẳng phải những sự mình nhìn thấy được như nhà cửa, vợ con, tiền bạc... mà còn là những bản tính xấu của con người cũ như tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng. Tất cả những sự thỏa mãn nhu cầu tính dục không phải là quan hệ vợ chồng thì đều là tà dâm. Tất cả những điều gì không yêu thương, không thánh khiết, và không công chính thì đều là ô uế. Tất cả những tình cảm không bởi sự ban cho của Chúa, đặt để từ Chúa thì đều là tình cảm xấu xa. Tất cả những tham muốn nơi lòng mà không công chính thì đều là phạm tội tham lam. Tất cả mọi tội lỗi đều ra từ sự thờ hình tượng, là thờ thần tôi, là kiêu ngạo.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con hiểu những điều trên đây. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con thì giờ học Lời Chúa này. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con luôn hướng lòng về mọi sự trên cao, luôn trông đợi Đấng Christ quay trở lại, luôn từ bỏ mọi sự không thuộc về Chúa trong đời này. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
02/11/2023 22:30

Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an và ban ơn cho mọi việc tay con làm. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con trong sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 3:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những sự ở trên trời" là tất cả những gì thuộc về Vương Quốc Trời và thuộc về Vị Vua cai trị Vương Quốc Trời, tức là Đức Chúa Trời. Vậy nên, tìm và nghĩ đến những sự ở trên trời, là tìm hiểu và hướng lòng về thánh ý của Đức Chúa Trời và về địa vị công dân của Vương Quốc Trời. Hay nói cách khác, là đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo Thánh Kinh và giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. 

Những sự ở trên đất là bao gồm tất cả mọi điều thuộc về thế gian như tiền tài, danh lợi, địa vị, quyền thế, sắc đẹp... Tất cả sự ở trên đất đều sẽ mau chóng qua đi lúc Đức Chúa Jesus tái lâm, hoặc đối với cá nhân mỗi người là lúc tắt hơi thở. Thực tế thì người không biết Chúa cũng nhận thức được đời người ngắn ngủi, mọi thứ đều mau chóng qua đi. Nên nếu một người đã nhận biết Chúa mà còn để những sự trên đất này làm nặng bước linh trình của mình thì thật không đáng chút nào!

3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Câu 3: Con hiểu rằng, "các anh chị em đã chết" nghĩa là đã chết đi con người cũ tội lỗi từ khi tin nhận ơn cứu chuộc của Đấng Christ. 

"Sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời" có hai ý nghĩa: (1) Một là, sau khi được tái sinh thì sự sống của con dân Chúa là sống bởi năng lực của Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa. Hay nói theo cách khác, là con dân Chúa có một sức sống mãnh liệt, kiên cường, do có năng lực Thiên Chúa tuôn tràn bên trong người ấy. (2) Hai là, sự sống lại của thân thể xác thịt của con dân Chúa đã được Đấng Christ cất giấu trong Đức Chúa Trời. Vì thế dù thế gian, ma quỷ có cướp lấy mạng sống của con dân Chúa thì cũng không hề gì.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Câu 4: Con hiểu rằng, Đấng Christ là sự sống và là sự sống lại của con dân Chúa khi Ngài trải qua mọi sự cám dỗ, thử thách và đã sống lại vinh quang. Nên hiện nay, con dân Chúa noi theo bước chân Ngài sống chịu khổ vì Ngài, chờ đợi thời điểm Ngài tái lâm, thì thân thể sẽ được biến hóa hoặc được tái sinh thành thân thể siêu vật chất, rồi cùng hiện ra trong sự vinh quang với Ngài.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.

Câu 5: Con hiểu rằng, Phao-lô ví sánh, về thuộc thể thì các chi thể gắn liền với thân thể xác thịt, tương tự vậy, về thuộc linh thì các điều ác (tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng) gắn liền với bản ngã tội lỗi. Vậy nên, "hãy làm chết các chi thể" là quyết tâm dứt bỏ mọi điều ác gắn liền với con người cũ, quyết tâm tránh xa, dù là trong suy nghĩ cũng không nghĩ đến. Tội tà dâm được Phao-lô liệt kê lên hàng đầu là bởi vì tội này rất dễ phạm, dù có thể kiềm chế thân thể nhưng vẫn rất dễ phạm trong tư tưởng. 

Ô uế là không sạch sẽ về các thuộc linh lẫn thuộc thể. Ô uế về thuộc linh là phạm tội hoặc thông công với những sự, những người nghịch lại Chúa (như nghe các bài nhạc tôn vinh bà Ma-ri của người Công Giáo).

Tình cảm xấu xa là những sự ưa thích nghịch lại Lời Chúa, như ưa thích tà dâm, ưa thích cảm giác phê chất kích thích.

Tham muốn độc ác là những tham muốn mà gây hại cho chính mình hoặc cho người khác. Điển hình sự tham muốn những người đồng giới. 

Tham lam là tham muốn bất cứ điều gì vượt quá nhu cầu mình.

6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 6: Con hiểu rằng, "những con cái không vâng phục" chỉ về những người đã tin nhận Chúa, đã được Ngài nhận làm con, nhưng lại quay lại nếp sống tội lỗi, mà trong thư Phi-líp, Phao-lô gọi họ là "những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ". Bởi họ đã nếm biết ân điển của Chúa mà quay lại sống trong tội thì sự hình phạt họ sẽ nặng hơn những người không tin nhận Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn, thêm sức cho con trong công việc làm. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Hồng Liên
03/11/2023 00:46

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa tiếp tục hướng dẫn con trong từng công việc mà con đang làm. Nguyện xin Ngài nâng đỡ tâm thần yếu đuối con để con được mạnh mẽ dìu dắt gia đình con bước qua những sự khó khăn hiện tại. Nguyện Ngài làm mới con, ban sức mới cho con để con theo Ngài, Chúa ôi!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc nhở con dân Chúa nên tìm kiếm những sự trên trời. Nhờ sự cứu chuộc của Đấng Christ mà tội nhân đáng phải chết như chúng con được sống lại lần nữa trong Ngài. Chính vì thế chúng con được trở thành người mới và nên sống nếp sống mới, không mê tham những gì thuộc về thế gian nhưng mê tham những gì thuộc về thiên đàng.

* Trước kia chúng con làm việc gì chỉ để vinh danh chính mình; giờ đây mỗi việc chúng con làm phải rạng danh Chúa.

* Trước kia chúng con ăn ở theo lề thói của thế gian; giờ đây sự ăn, sự ở của chúng con phải theo nếp sống của Đấng Christ.

* Trước kia tiền bạc mà chúng con làm ra để chất chứa cho cuộc sống thế gian; giờ đây chúng con dùng phần tiền ấy để đầu tư vào Vương Quốc của Chúa.

* Trước kia chúng con dành thì giờ của mình cho những việc vui chơi, du lịch ở trần gian; giờ đây chúng con dành thì giờ ấy để suy ngẫm Lời Chúa hoặc tìm hiểu thêm về bước đường mà Đấng Christ đã đi qua.

Con nghĩ, được hầu việc Chúa là điều rất vinh dự, nhưng tùy vào ân tứ Chúa ban cho, mà mỗi người chúng con có thể dự phần vào công việc Chúa khác nhau một cách sốt sắng và tốt đẹp.

2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng không chỉ có nếp sống Đạo mà con dân Chúa cũng cần phải nuôi dưỡng tâm trí và tấm lòng của mình luôn hướng về Thiên Chúa. Một con dân chân thật của Chúa luôn luôn:

* Có lòng yêu kính Chúa: lúc nào cũng đặt Chúa trên hết trong tất cả mọi suy nghĩ và hành động. Trong tâm tưởng luôn luôn nghĩ về Chúa, mong muốn tìm kiếm Chúa, hiểu biết về Chúa nhiều thêm.

* Có lòng kính sợ Chúa: sợ làm điều có tội với Chúa và có sự cáo trách khi làm bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa.

* Vui thích Lời Chúa và những câu chuyện về Ngài.

* Luôn nao nức mong đến ngày được gặp Chúa.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô vẽ ra bức tranh tuyệt đẹp về ngày vinh quang khi Đấng Christ hiện ra giữa không trung cùng tất cả các thánh đồ của Ngài.

Trong ngày vinh quang ấy, con dân chân thật của Chúa bao gồm những sứ đồ thời Cựu Ước, những người được Chúa cất đi trước đó, những người được Chúa chọn, những người đã chết và những người hiện đang sống sẽ được Chúa cất lên không trung cùng Ngài, vui hưởng niềm vui của Vương Quốc Trời trong sự sống đời đời của Đấng Christ.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nêu ra những vấn đề mà con dân Chúa cần triệt tiêu hoàn toàn để được xứng tên trong ngày Đấng Christ tái lâm.

* Tà dâm là những quan hệ xác thịt ngoài vợ chồng.

* Ô uế là những tư tưởng và việc làm xấu xa ảnh hưởng đến thân thể là Đền Thờ của Thiên Chúa.

* Tình cảm xấu xa là sự yêu thích người hoặc vật gì đó không thuộc về mình, những mối quan hệ giữa những người đồng giới tính.

* Tham muốn độc ác là sự tham lam danh vọng, địa vị, lợi ích cho bản thân mà gây hại cho người khác, bất chấp hậu quả hãm hại người khác để đạt được mục đích của mình.

* Tham lam là sự mê thích tiền bạc, của cải vật chất, đã có được nó nhưng vẫn muốn có thêm nữa.

Tất cả những điều trên đều là sự thờ hình tượng vì nó xuất phát từ tâm trí nên dẫn đến hành động. Một người có Chúa luôn để Chúa hướng dẫn người ấy trong mọi suy nghĩ, khiến cho người ấy đủ tỉnh táo, vượt qua mọi sự suy nghĩ xấu xa và cám dỗ bên ngoài để một lòng hướng về Chúa và tôn thờ Ngài.

Thiên Chúa là Đấng chậm giận nhưng Ngài ghét tội lỗi. Vì sự từ ái Ngài đã ban Đấng Christ đến trần gian để gánh thay tội lỗi của nhân loại. Lòng thương xót Ngài sẽ đổ đầy trên những ai yêu mến Ngài ngàn đời, nhưng cơn giận Ngài sẽ phạt đến ba, bốn đời con cháu cho những người đối nghịch cùng Ngài. Sự rủa sả sẽ đến với những người ấy và tên của họ bị gạch ra khỏi Sách Sự Sống.

Nguyện những điều con suy ngẫm hôm nay cũng nhắc nhở chính mình con trong mọi hoàn cảnh để con không mắc tội với Thiên Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Nguyễn Thị Lan
03/11/2023 05:52

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính thưa Cha, con xin được tiếp tục suy ngẫm Lời của Chúa trong Cô-lô-se 3:1-6. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, giúp con hiểu và áp dụng đúng ạ.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.
5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha, con cảm tạ Chúa đã dùng Phao-lô ghi chép lại những dòng tâm thư trên đây, cho con đọc hôm nay. Những câu Thánh Kinh thật ngọt ngào, yêu thương và chân thật, dạy dỗ, cáo trách và an ủi lòng con.

Qua đây, con học được là:

1. Hai câu đầu Chúa khuyên dạy con hãy tìm kiếm những sự ở trên trời, là tìm kiếm Chúa, thay vì những sự ở dưới đất.

Trước đây khi chưa biết Chúa, con tìm kiếm, gắng sức làm ra những sự vô ích, theo ý riêng mình, rồi qua đi như thế nào, thì ngày nay, con hãy quay ngược trở lại 180 độ, xoay chiều, đổi hướng ngược lại, để tìm kiếm những sự có giá trị, là những sự tốt lành theo ý Chúa, thuộc về Vương Quốc Trời, sẽ còn đến đời đời.

2. Những điều con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho con.

Hiện trên đất này, con chưa tận mắt thấy được Đức Chúa Trời, nhưng con tin, con cứ trung tín theo Ngài, thì con sẽ được Đức Chúa Jesus gìn giữ, Ngài cũng sẽ tỏ cho con những điều kín nhiệm nơi Đức Chúa Trời, tỏ vinh quang Ngài cho con và con cũng được dự phần trong sự vinh quang của Ngài.

3. Con xin Chúa cho con chết đi con người tội lỗi của con, là những chi thể của con người cũ, không đẹp lòng Chúa, là không vâng phục Chúa, khiến Chúa buồn giận.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
03/11/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
03/11/2023 12:06

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày bình an nữa trên đất này. Con biết ơn Cha vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của con. Hôm nay con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha ban ơn soi dẫn cho con. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.
5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha! Con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa về nếp sống mới.

Con hiểu loài người hết thảy đều đã phạm tội. Sự phạm tội di truyền từ tổ phụ của loài người là A-đam và Ê-va. Tội lỗi có hình phạt đó là sự chết hư mất linh hồn. Tuy nhiên Thiên Chúa Ngôi Lời đã bằng lòng nhập thế làm người chịu chết để cứu loài người ra khỏi hình phạt của tội lỗi.

Con hiểu khi một người tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì  người ấy được tha tội, được dựng nên mới. Người ấy thoát khỏi nô lệ của tội lỗi và hoàn toàn có năng lực từ Thiên Chúa ban cho để có một nếp sống mới đắc thắng tội lỗi, đắc thắng những cám dỗ đời này.

Con hiểu khi một người đã được dựng nên mới thì người ấy không còn thuộc về thế gian nữa, người ấy thuộc về Chúa. Vậy nên người ấy không còn nghĩ đến thế gian, ham muốn thế gian nữa nhưng lòng hướng về Vương Quốc Trời.

Con hiểu những sự thuộc ở trên trời là sự sống lại, sự còn lại đến đời đời. Được đồng trị với Đấng Christ. Những sự ở trên đất là những sự hư không sẽ qua đi. Đó là những sự ham muốn tiền tài, danh vọng, địa vị, những ham muốn thú vui tội lỗi của xác thịt.

Con hiểu rằng khi chúng con tin nhận Đấng Christ. Đồng chết và đồng sống với Đấng ấy qua Lễ Báp-tem thì chúng con được hiệp một với Đấng Christ. Một ngày kia khi Đấng Christ hiện ra trên không trung đón chúng con thì chúng con sẽ được biến hóa, được gặp Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Để hiệp một với Đấng Christ thì con phải chết đi con người cũ của mình vì Chúa là thánh, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Sự chết đi con người cũ là sự con vứt bỏ, chối từ những sự ham muốn bất chính của xác thịt. Không chú về tội, không làm ra tội, không thỏa hiệp với tội lỗi.

Thưa Cha, con rút ra được bài học qua đoạn Thánh Kinh này là:

- Hiện nay con đã được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch những sự vi phạm của con, con phải chết đi con người cũ và sống con người mới trong Chúa. Lòng con phải hướng về những sự ở trên trời mà điều con phải làm đó là suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo, sốt sắng làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Yêu thương, giúp đỡ anh chị em cùng Cha, cẩn thận làm theo những gì mà Chúa đã phán dạy trong Thánh Kinh. Đó là những sự thuộc về Vương Quốc Trời và còn lại đến đời đời.

- Con cái của sự không vâng phục là sự nếu con trở lại sống trong tội, ham thích thú vui tội lỗi và yêu mến thế gian thì con tự đặt mình vào vị trí con cái của sự không vâng phục tức là con cái của ma quỷ. Vì ma quỷ là kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Nếp sống cũ là nếp sống chà đạp máu thánh của Thiên Chúa.

- Những điều ở trên đất: "tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng." Con hiểu rằng những tội lỗi xấu xa đó nếu chúng con không chặt bỏ mà sống trong chúng thì chúng con thờ hình tượng. Thờ thần tôi, thờ chính mình vì những điều đó là những điều ưa muốn của xác thịt.

Thưa Cha, theo như sự dạy dỗ của người chăn, mỗi một tật xấu nào chưa từ bỏ thì đều là tội lỗi. Vậy thì những sự gian dâm, ô uế, tình cảm xấu xa là tất cả những bông trái của con người tội lỗi. Con phải thật sự làm chết đi thì con mới có thể sống lại con người hoàn toàn mới trong Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
03/11/2023

...


Phan Quốc Cường
03/11/2023 21:00

Phan Quốc Cường: Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha vì tình yêu ân điển của Ngài vẫn bao phủ trên chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì cũng cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:1-6, xin Cha dạy dỗ con để con hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.
5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Đây là phân đoạn Thánh Kinh mà ông Phao-lô dành lời khuyên cho con dân Chúa tại Cô-lô-se về nếp sống hằng ngày cho họ. Ông khuyên họ nên nghĩ đến những sự ở trên trời đó là những việc làm theo ý muốn của Thiên Chúa như là sự đồng cai trị với Đấng Christ, sự sống đời đời, sự hiểu biết về Thiên Chúa... Đừng ham mến những sự ở dưới đất này như là công danh, tiền bạc, vui chơi... vì những sự này sẽ qua đi và dễ làm cho họ đánh mất đi sự cứu rỗi. Vì ông biết họ thật lòng ăn năn được tái sinh thành con người mới và trở nên thân thể của Đấng Christ nên ông khuyên họ phải có nếp sống chiếu ra vinh quang của Đấng Christ.

Ông cũng khuyên họ phải từ bỏ đi con người cũ của mình đó là tà dâm, tham lam, ô uế... bằng cách họ phải đầu phục Chúa, kêu cầu Chúa và nhân danh Chúa xua đuổi đi những thứ không đẹp lòng Chúa ra khỏi tâm trí của mình. Điều quan trọng là họ phải thật sự muốn tránh xa những sự đó thì Đức Chúa Trời sẽ thêm sức cho.

Một người khi đã tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ mà còn sống trong những sự ham muốn như là tà dâm, tham lam... thì sẽ bị Đức Chúa Trời gọi là những con cái không vâng phục và sẽ bị Ngài mửa ra trở nên con cái của Ma Quỷ mất đi sự sống đời đời.

Con cảm tạ ơn Cha vì qua phân đoạn hôm nay nhắc nhở cho con phải có nếp sống thánh khiết. Nếu không con sẽ trở thành đứa con của sự không vâng phục giày đạp máu thánh của Ngài. Kính xin Cha thêm sức cho con mỗi ngày luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn ghi nhớ những lời khuyên dạy của Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Vũ Triệu Hùng
04/11/2023 19:03

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày Sa-bát bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

Câu 1: Con hiểu rằng, Phao-lô không viết câu 1 theo thể khẳng định, nhưng ông dùng thể giả định để nhấn mạnh, nếu họ được sống lại với Đấng Christ thì làm theo lời ông khuyên là hãy tìm kiếm những sự trên trời. Những sự ở trên trời là những sự thuộc về Thiên Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh và là nơi ở của những người công chính. Cách duy nhất để con dân Chúa tìm kiếm những sự trên trời là luôn đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo Lời Chúa (Giô-suê 1:8).

2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;

Câu 2: Con hiểu rằng, những sự ở trên đất là tiền tài, địa vị, danh vọng, quyền thế… Thường một người sinh ra ở đâu thì sẽ thuộc về nơi đó và cũng suy nghĩ về những sự thuộc nơi mình sinh. Vì thế, Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se là những người tin nhận Tin Lành, được Đức Chúa Trời tái sinh từ trên cao, thì hãy thay đổi khi nghĩ đến những sự ở trên trời thay vì nghĩ đến những sự dưới đất, là nơi họ sẽ đến và thuộc về họ.

3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Câu 3: Con hiểu rằng, "vì các anh chị em đã chết" nghĩa là con người cũ của một người đã chết từ khi họ thật lòng tin nhận Tin Lành. "Sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời" nghĩa là sự sống lại của thân thể xác thịt và sự sống đời đời đã được giấu kín và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong Đức Chúa Trời. Vì không một quyền lực nào, thế lực nào của ma quỷ lẫn con người có thể cướp lấy sự sống đó, ngoại trừ chính con dân Chúa từ bỏ.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Câu 4: Con hiểu rằng, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, thì đó là ngày mà sự sống của con dân Chúa được giấu kín trong Đức Chúa Trời sẽ hiện ra. Lúc đó, con dân Chúa được phục sinh hoặc biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử để sống mãi với Chúa đời đời phước hạnh trong Vương Quốc Trời.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.

Câu 5: Con hiểu rằng, vì những sự phước hạnh của con dân Chúa được giấu kín trong Đức Chúa Trời, nên Phao-lô khuyên họ hãy làm chết các chi thể của mình ở trên đất này. Phao-lô liệt kê năm điều con dân Chúa cần quyết tâm từ bỏ để thật sự chết đi con người cũ và hoàn toàn sống trong con người mới.

Tội tà dâm bao gồm: tà dâm thuộc thể và tà dâm thuộc linh. Đó là tội con dân Chúa hay phạm nhiều nhất. Tà dâm thuộc thể là quan hệ ngoài hôn nhân. Tà dâm thuộc linh là yêu, tôn thờ bất cứ ai, sự gì hơn Thiên Chúa.

Ô uế bao gồm: ô uế thuộc thể lẫn ô uế thuộc linh. Ô uế thuộc thể là vệ sinh thân thể không sạch sẽ. Ô uế thuộc linh là khi con dân Chúa phạm tội, thông công với những người bị dứt thông công.

Tình cảm xấu xa là những tình cảm nghịch lại những tiêu chuẩn tốt đẹp Chúa đặt để trong lương tâm của mỗi người đó là các điều răn của Thiên Chúa.

Tham muốn độc ác là những sự tham muốn được ghi chép trong điều răn thứ 10.

Tham lam là không thỏa lòng những gì mình có. 

6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 6: Con hiểu rằng, bởi những sự như: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam nên cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục. Những con cái không vâng phục là những người tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong những tội đó. Nếp sống của những người như vậy được Phao-lô gọi là thù nghịch thập tự giá.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha vì sự sống của con đã được giấu kín trong Ngài. Nguyện con luôn sống đẹp lòng Chúa và giữ vững đức tin cho đến ngày Cứu Chúa của chúng con tái lâm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/11/2023

...


Nguyễn Thị Nhung
04/11/2023 22:18

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ - Phần 1

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được thông công và được nghỉ ngơi. Giờ này con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con thời gian, phương tiện, sức khỏe và mọi sự cần dùng để con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ trong khi con suy ngẫm Lời Ngài. Xin Chúa ban cho con sự hiểu biết và sự khôn sáng. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa ở Cô-lô-se và con dân Chúa khắp các thời đại, khi đã thật lòng tin nhận Tin Lành, đã được sống lại với Đấng Christ, thì hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Thưa Cha, con hiểu những sự ở trên trời là những sự thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Thánh Kinh. Thưa Cha, con hiểu rằng ở trên trời là ở nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Ngồi bên phải Đức Chúa Trời là Ngài cai trị cùng Đức Chúa Trời.

Ông Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa, hãy nghĩ đến những sự ở trên trời thay vì những sự ở trên đất, con hiểu là trong tâm trí con dân Chúa ngoài những việc cần tập trung cao độ thì tâm trí của con dân Chúa luôn nghĩ đến Lời Chúa, nghĩ đến ơn phước Chúa ban, và tương giao cầu nguyện với Chúa. Những sự trên đất con hiểu là những sự sẽ chóng qua đi, ví dụ như là tiền bạc, địa vị, bề ngoài của một người trẻ, những sự tham muốn của đời này...

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy nghĩ đến những sự ở trên trời thay vì nghĩ những sự ở trên đất, vì họ đã chết đi những con người cũ, con dân Chúa không còn sống trong con người cũ, không còn sống cho mình, nhưng sống bằng sức sống mới của Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa. Sự sống của con dân Chúa là một với sự sống của Đức Chúa Jesus Christ vì con dân Chúa đã trở thành chi thể của Đấng Christ. Qua Đức Chúa Jesus Christ mà con dân Chúa được hiệp một với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Jesus Christ được hiệp một với Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, phân đoạn này con hiểu được là vì con tham khảo bài giảng của người chăn.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ là sự sống của con dân chân thật của Chúa, vì qua sự chết chuộc tội của Ngài mà con dân Chúa, mới được thoát khỏi án phạt của tội lỗi, và được sống lại, nếu không có Chúa Jesus cứu chuộc chúng con thì chúng con đang ở trong sự chết thuộc linh.

Con hiểu rằng là con dân Chúa thì chúng con mong chờ ngày Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung, ngày Ngài hiện ra thì thân thể xác thịt của những con dân chân thật của Ngài sẽ được biến hóa vinh quang, về với Ngài trong Thiên Đàng.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì những sự phước hạnh mà con dân Chúa sẽ được nhận lãnh, như đã được Phao-lô nói ở những câu trên mà con dân Chúa hãy quản trị tốt những sự thuộc về tính xác thịt con người cũ của mình, làm chết các chi thể của mình, như là tà dâm. Tà dâm là sự thỏa mãn nhu cầu tính dục ngoài hôn nhân. Tà dâm còn là yêu thích bất kỳ một sự gì nhiều hơn Thiên Chúa. Ô uế là sự không vệ sinh, không vệ sinh thân thể của xác thịt, là thông công với những người đã bị dứt thông công, là sự đến gần động chạm vào bàn thờ, tượng, hay những nơi thờ hình tượng... Tình cảm xấu xa là sự ưa thích những điều gì nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, ưa thích tội lỗi, là yêu người khác hơn yêu Chúa, vì yêu người đó mà bỏ Chúa hoặc vi phạm luật pháp của Chúa. Tham muốn độc ác là tham muốn những sự thuộc về người khác, hoặc bất cứ điều gì biết là mình không được phép. Tham lam là muốn có hơn nhu cầu của mình. Bởi nếu con dân Chúa phạm vào những điều đã được Phao-lô liệt kê ở câu 5 trên, thì họ sẽ bị nhận lãnh cơn giận của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con học được cho mình:

Lời Chúa dạy con một lẽ thật là: Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, Ngài ở trên trời, Ngài đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và Ngài đồng cai trị cùng Đức Chúa Trời.

Lời Chúa dạy con một lẽ thật là khi Đức Chúa Jesus hiện ra giữa chốn không trung thì con dân Chúa được biến hóa với Ngài trong sự vinh quang.

Là con dân Chúa, là địa vị phước hạnh mà con được nhận lãnh, Chúa đã sắm sẵn cho con địa vị ấy từ khi sáng thế. Khi còn ở trong thân thể xác thịt này thì con phải quản trị nó, và làm chết các chi thể cũ, con người cũ. Con không cai quản được mình thì đời sau thay vì nhận sự sống đời đời thì con sẽ nhận sự chết đời đời đau khổ trong nơi tối tăm.

Suy nghĩ của con phải là nghĩ về những sự ở trên trời, con nghĩ là từ suy nghĩ thì mới dẫn đến hành động, vậy nên con phải lấp đầy tâm trí suy nghĩ bằng Lời Chúa, thì những việc làm của con cũng sẽ có kết quả tốt.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu và bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha giúp cho con ban ơn cho con và thêm sức cho con làm được những sự mà con đã được học. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nhung Naomi
04/11/2023

...


Nguyễn Christian Grace
05/11/2023 10:06

Suy Ngẫm Cô-lô-se 3:1-6

Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn tình yêu bao la của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus và sự thông công của Đức Thánh Linh đã ban xuống cho đời con, cho con được tha thứ tội lỗi, được dựng nên mới giúp con sống trong nếp sống mới đầy tràn linh năng trong Đấng Christ Jesus. Con tạ ơn Cha ban cho con thêm một ngày mới có đầy đủ sức khỏe và điều kiện để con có thể học hỏi suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha soi dẫn và dạy dỗ con, giúp con có sự hiểu và biết cách áp dụng Lời Ngài vào nếp sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự học hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách Cô-lô-se 3:1-6 như sau:

Câu 1 đến câu 3: “Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất; vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu sau khi thật lòng ăn năn tội lỗi và tin nhận Tin Lành, con dân Chúa đều được học để hiểu biết về tình yêu, chương trình và ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật, hiểu biết về ơn cứu rỗi trong ân điển lạ lùng của Đấng Christ, hiểu biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh, hiểu biết về sự tấn công khốc liệt từ ma quỷ và các thế lực của chúng đối cùng Hội Thánh và con dân của Chúa. Và điều quan trọng là học để hiểu biết con người cũ tội lỗi của mình đã được đồng đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ, và như vậy quyền lực và sức mạnh của tội lỗi không còn trói buộc mình và hiện nay mình đã được đồng sống lại với Đấng Christ, đã được tái sinh thành một con người mới trong Đấng Christ để có thể bước đi trong Đấng Christ, học theo Đấng Christ, sống giống như Đấng Christ đã sống.

Nghĩa là ngày nay trong con người mới đã được sống lại với Đấng Christ. Mục đích con dân Chúa sống là để thờ phượng, tôn vinh và làm chiếu rạng sự vinh quang của Thiên Chúa, sống là để làm chứng nhân về tình yêu và sự cao trọng của Thiên Chúa, sống là để hoàn thành mục vụ đưa dắt nhiều người trở về cùng Thiên Chúa, sống là để hoàn thành công cuộc thánh hóa rèn tập thử luyện của Chúa trên mình để xứng đáng là những vua, những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời sẵn sàng cho ngày được hội hiệp cùng Đức Chúa Trời là Cha, và cùng Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa yêu dấu của mình nơi vinh quang trời cao. Là điều mà Lời Cha phán dạy ở đây: “Hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;”
Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời là ý muốn và mệnh lệnh của Chúa trên tất cả những ai đã được tái sinh và sống lại với Đấng Christ. Vì vậy mà con dân Chúa cần có nếp sống luôn hướng lòng lên Chúa, luôn sống trong Lời Chúa, sống theo tiêu chuẩn Lời Chúa, sống theo ý muốn và trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa vì hết thảy con dân Chúa đã chết, sự sống của họ đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha,
Con hiểu một người thật lòng ăn năn tội lỗi và thật lòng biết ơn sự Cứu Chuộc nhiệm mầu của Thiên Chúa trên mình, thì đối với họ thế gian đã chết và đối với thế gian họ cũng vậy. Như có chép: “Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!” (Ga-la-ti 6:14b).
Vì vậy mà người thật lòng yêu kính, tôn thờ và biết ơn Chúa sẽ không còn hướng lòng về những sự ở trên đất như sự tham muốn của xác thịt, sự kiêu ngạo của đời, sự tà dâm, tham lam, dối trá của con người bản ngã xác thịt cũ cùng những sự chi giống như vậy.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” Hàm ý con dân Chúa hiện nay là chi thể của thân thể Đấng Christ, là Đền Thờ của Đấng Thần Linh Thiên Chúa ngự, là tâm thần, linh hồn cùng thân thể xác thịt thuộc về Thiên Chúa, là của lễ sống và thánh đã được kính dâng lên Thiên Chúa. Vì vậy mà con dân Chúa sống là sống cho Chúa chứ không còn sống vì mình, sống bằng năng lực và thần trí trong Đấng Christ chứ không bằng sức riêng hay theo sự khôn sáng của lý trí và cảm xúc xác thịt, sống với tấm lòng muốn làm cho Thiên Chúa được đẹp lòng chứ không phải sống vì sự thỏa lòng dục của mình.

Kính thưa Cha, con hiểu sự sống của con dân Chúa "đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời". Hàm ý đời sống, linh hồn và tâm thần của con dân Chúa được Chúa nắm giữ, được Chúa tể trị, được Chúa bảo vệ giữ gìn, được Chúa làm cho lớn lên tầm thước vóc vạc để trở nên như hình bóng của Con Ngài trong sự công chính, thánh sạch, yêu thương, không tì, không vết, không chỗ trách được. Để giữa thế gian con dân Chúa như muối của đất, như ánh sáng của thế gian, như một đặc sứ đại diện cho Vương Quốc Trời làm chiếu rạng sự vinh quang vĩ đại, sự năng quyền và tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Câu 4: “Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “nếu” con dân Chúa bằng lòng phó dâng sự sống mình vào trong quyền tể trị, dẫn dắt, dạy dỗ và giữ gìn của Thiên Chúa, để được hiệp một cùng Chúa, được hoàn toàn thuộc về Chúa, để được Chúa dùng như công cụ công bình trong tay Chúa và làm thành thánh ý của Ngài trên họ, để nhờ vào năng lực và sự hành động của Ngài, con dân Chúa thật sự sống trong con người mới, sống trong nếp sống mới, sống đắc thắng tội lỗi, sống trung tín trong đức tin, trong sự tin kính, trong tình yêu và niềm hy vọng thì ngày Đấng Christ trở lại thân thể họ sẽ được biến hóa hoặc được phục sinh vinh quang trong Đấng Christ là sự mà Thánh Kinh nói đến ở đây: “Khi nào Đấng Christ, là sự sống của con dân Chúa hiện ra, thì hết thảy họ cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.”

Câu 5 và câu 6: “Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng. Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất”. Nghĩa là hãy từ bỏ, hãy trừ khỏi, hãy làm cho trở nên không còn tác động gì đến, hãy làm cho xa cách vĩnh viễn tất cả những gì thuộc về bản tính cũ trong con người xác thịt cũ tội lỗi, là những sự thuộc về đất, là những tư tưởng, hành vi và việc làm tội lỗi làm băng hoại lương tâm và hủy phá hình và ảnh của Thiên Chúa trong loài người mà con người cũ mỗi người đều đã từng phạm phải trong sự ngu muội của mình, là điều khiến cho con người trở nên ô uế, xấu xa, gian ác đáng bị hình phạt đời đời và trở nên bị xa cách sự vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa. Vì vậy mà Đức Thánh Linh đã thần cảm Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy và cảnh tỉnh con dân Chúa ở đây.

Con hiểu ngày nào còn sống trong thân thể xác thịt thì bản ngã trong con người cũ vẫn có thể trổi dậy khiến cho con dân Chúa phạm tội và trở về nếp sống cũ. Ngoài ra ma quỷ ngày càng tận dụng và phát minh ra những hình thức cám dỗ lừa gạt tinh vi để dẫn dụ đánh phá loài người nhất là rình bắt cả những người đã được chọn của Thiên Chúa.

Vì vậy mà, là con dân của Chúa, chúng con cần phải luôn luôn học hỏi Lời Chúa, sống trong Lời Chúa, sống trong sự soi dẫn của thần trí và năng lực của Chúa, sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa trong sự cầu nguyện, lắng nghe và hết lòng làm theo ý Chúa, để nhờ đó chúng con được Chúa soi dẫn, ban năng lực, thánh hóa và gìn giữ chúng con tránh xa mọi cám dỗ thử thách, tránh xa môi trường cám dỗ cùng những sự ưa thích nghịch lại điều răn luật pháp của Chúa, cai trị bản ngã xác thịt của mình.
Vì những ai phạm phải những điều ô uế, xấu xa, tham lam, độc ác, thờ hình tượng… sau khi đã tin nhận Tin Lành, đã nhận ơn Cứu Chuộc vô giá của Thiên Chúa ban cho mình là người không thật sự tin nhận Chúa, không thật sự kính sợ Chúa, không thật sự biết ơn và tôn thờ Chúa, là người mà Thánh Kinh gọi là “những con cái không vâng phục”. Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên họ.

Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ và nhắc nhở con những lời khuyên dạy quý báu qua bài học hôm nay.

Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa và gìn giữ hết thảy chúng con trong sự tỉnh thức luôn luôn và trong Lẽ Thật Lời Cha, giúp chúng con biết sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, để chúng con luôn được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ hiện ra thì chúng con cũng được hiệp một cùng Ngài trong sự vinh quang. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện thánh ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện ngày Đấng Christ Jesus yêu kính của chúng con mau đến!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày: 05/11/2023

...


Đặng Thái Học
05/11/2023 14:39

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ - Phần 1

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:1-6 - Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Cô-lô-se biết rằng, qua nếp sống của họ, ông nhận biết họ đã được sống lại với Đấng Christ. Và nếu đã được sống lại với Đấng Christ thì con dân Chúa hãy tìm kiếm những sự ở trên trời qua việc trau dồi Lời Chúa, là sự cao trọng mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho con dân Ngài trong đời sau, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Con dân Chúa hãy chuyên tâm nghĩ đến những sự ở trên trời, là sự vĩnh cửu, thay vì những sự chóng qua trong những ngày sống trên đất này; vì chúng con đã chết, sự sống của chúng con đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời, sự sống ấy sẽ được tỏ lộ ra trong ngày Đấng Christ Jesus trở lại, đưa chúng con vào Vương Quốc vinh quang của Ngài.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng con, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Cho đến khi nào Đấng Christ là sự sống của chúng con, sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang. Ngày Đấng Christ tái lâm, thân thể xác thịt của chúng con sẽ được biến hóa thành thân thể vinh quang, bất tử, sẽ được hiệp một với thân thể vinh quang của Đấng Christ trong mọi sự không còn chú về mọi sự trên đất, và cùng được ở với Ngài cho đến đời đời.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.

Vậy, những ngày còn lại trên đất này, chúng con vâng theo mệnh lệnh của Chúa, là hãy làm cho chết đi các chi thể của mình, không làm ra những điều tội lỗi, như tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, đó là sự thờ thần tượng. Điều này nhắc nhớ chúng con phải luôn giữ mình thánh sạch cả về thuộc thể lẫn thuộc linh trong mọi hoàn cảnh.

6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Bởi những sự tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam của chúng con mà cơn giận của Đức Chúa Trời giáng xuống, hình phạt những con cái bội nghịch, không vâng phục Ngài đối với những kẻ đã được ở trong sự cứu rỗi, trở nên địa vị làm con của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn cố tình sống trong tội, ấy là những kẻ tiếp tục đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay nhắc lại cho con biết rõ về nếp sống mới của con và sự hiệp một trong Đấng Christ, nhắc nhớ con luôn sống nếp sống hướng về những sự ở trên trời, là những sự đời đời, bỏ qua đi tất cả những sự thuộc về thế gian phàm tục, để con sống xứng đáng trong ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

05/11/2023

...


Nguyễn Công Hải
06/11/2023 12:54

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho chúng con, cho gia đình được mọi sự bình an, phước hạnh và vui thỏa. Khi chúng con được sự thuận lợi, chúng con cũng biết có rất nhiều người trên thế giới đang trải qua những khó khăn, thử thách hay thậm chí là đối diện với nguy hiểm và cái chết. Qua đó, chúng con cảm thấy mình thật được phước và biết ơn Chúa vô cùng. Chúng con cũng cầu xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nhân từ và quyền năng tuôn đổ tình yêu của Ngài, quan phòng, chữa lành cho anh chị em là những người trong Hội Thánh chúng con còn đau yếu bệnh tật hay gặp những khó khăn trong cuộc sống. Nguyện xin Ngài giúp anh chị em chúng con ra khỏi khó khăn, hoặc thêm sức cho anh chị em chúng con giữ vững đức tin và hiểu được thánh ý Chúa nếu điều đó là thử thách Chúa cho phép xảy ra. Giờ này, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh sách Cô-lô-se 3:1-6.

Câu 1-2:
1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa rằng khi chúng con đã được sống lại với Đấng Christ, chúng con hãy nên tìm kiếm và tập trung vào những sự ở trên trời, nơi mà Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời, thay vì tập trung tìm kiếm của cải vật chất, danh tiếng, thú vui… dưới đất. Những sự ở dưới đất chỉ là tạm thời, quê hương thật của con dân Chúa là ở trên trời. Những giá trị vật chất của thế gian rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có sự tích trữ của cải trên trời là những việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn mới có thể đem đến sự thịnh vượng và phước hạnh đời đời.

Câu 3-4:
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu khi Sứ Đồ Phao-lô nói “khi các anh chị em đã chết” là nói đến sự chết do hậu quả tội lỗi gây ra, nhưng trong Đấng Christ, Đấng đã chết thay và hoàn thành chương trình cứu rỗi chúng con. Vì sự hy sinh của Ngài mà chúng con nhận được tái sinh, sự sống mới này đã được giấu kín với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu, điều này ám chỉ đến việc khi một người tin nhận Đấng Christ thì được Đức Thánh Linh tái sinh, nhận được sự sống đời đời của mỗi con dân Chúa và có mối quan hệ gần gũi với Đấng Christ. Chúng con cũng hiểu rằng, khi ngày của Đấng Christ tái lâm, chúng con cũng sẽ được cất lên để đồng sống, đồng cai trị với Ngài trong sự vinh quang.

Câu 5-6:
5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi những người đã tin nhận Đấng Christ hãy từ bỏ những hành động và tư tưởng xấu xa của thế gian, làm chết đi bản tính ưa thích phạm tội của mình. Những điều này bao gồm tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, tham lam, thờ hình tượng. Những sự phạm tội đó không những mang lại những hậu quả tai hại cho chính bản thân mình, nếu không kịp ăn năn thì sẽ dẫn đến sự hư mất đời đời. Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính, Ngài yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi, Ngài hy sinh bản thân, gánh thay tội lỗi cho tội nhân trên thập tự giá nên một người được Ngài làm cho sạch tội, làm cho trở nên thánh khiết, công chính và yêu thương theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà vẫn sống trong sự phạm tội sẽ khiến cho Ngài nổi giận và cơn thịnh nộ của Ngài vẫn ở trên người đó.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn ghi nhớ những lời dạy dỗ của Ngài, giúp chúng con xây dựng đời sống mình trên nền tảng đức tin và sự tin kính trong Đấng Christ. Bắt chước Đức Chúa Jesus trong đời sống mình và sống làm sáng danh Chúa trên đất. Nguyện mọi chương trình, kế hoạch và thánh ý của Ngài được thành ở đất như trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
07/11/2023 23:07

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con có sức khỏe, thời gian, và phương tiện để trình bày sự suy ngẫm của con qua Lời mà Cha ban cho con hôm nay.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa, là những người đã được sống lại với Đấng Christ, được cứu thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, đã được dựng nên mới, nên họ sẽ sống một đời sống mới. Những sự cũ đã qua đi, giờ đây mục đích của đời sống của họ là nhìn xem Đấng Christ, hướng về Ngài, tìm kiếm những sự ở trên trời, là nơi Ngài đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Những sự ở trên trời, chẳng phải chỉ về trên bầu trời trên đầu chúng con, hay là khoảng không bao la ngoài vũ trụ kia mà loài người chúng con chỉ biết được một phần thật nhỏ bé, bèn là trong thuộc linh, ở thiên đàng, nơi ngự của Thiên Chúa. Thật lạ lùng khi chúng con có thể tìm kiếm những sự ở nơi vinh quang ấy ngay trong xác thịt sẽ chết này!

2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng sẽ thật dại dột nếu chúng con chỉ biết nghĩ đến những thứ trước mắt ở trên đất này mà không hướng tâm trí chúng con vào Đấng Christ, nghĩ đến những sự mà chỉ thấy được nhờ con mắt thuộc linh mà thôi. Con người cũ của chúng con đã chết, còn sự sống của chúng con có đây là sự sống đã được hiệp một cùng Đấng Christ, được ở trong Đức Chúa Trời. Chúng con sống theo tiêu chuẩn của thiên đàng, vì chúng con có quyền công dân nơi ấy, nếp sống của chúng con sẽ chiếu ra sự sáng của nơi mà chúng con được thuộc về.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con sống đây là sống với sự trông cậy hạnh phước về ngày mà thân thể xác thịt của chúng con sẽ được biến hóa vinh quang như thân thể xinh đẹp, vinh quang của Đấng Christ. Chúng con cần sống nếp sống trong sự sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ, Ngài là sự sống của chúng con, và Ngài sẽ đến mau chóng!

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con còn ở trong xác thịt này, thì các chi thể của chúng con vẫn còn có khả năng đáp ứng cho những sự ưa thích tội lỗi của con người cũ. Điều chúng con cần làm là phải quản trị được chúng, khi các chi thể của con người cũ muốn làm ra những việc tà dâm, ô uế, có tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, tham lam. Chúng con cần thật lòng muốn sống theo Lời Chúa, gớm ghét tội lỗi, quyết tâm cắt đứt những phương tiện cám dỗ chúng con phạm tội và cần phải kêu cầu danh Jesus Christ để những sự ấy được quăng xa khỏi chúng con. Nếu chúng con không làm chết các chi thể khiến chúng con phạm tội, không thật sự chết đi con người cũ để sống theo thần trí, là con người mới thì chúng con không thể được hiện ra trong sự vinh quang cùng với Đấng Christ, trong ngày Ngài trở lại.

6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngay trong điều răn đầu tiên của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng con được biết điều sẽ làm Ngài nổi giận, ấy là trước mặt Ngài, chúng con đừng có bất cứ thần nào khác. Nếu chúng con xưng mình là con cái của Ngài, mà lại sống nếp sống không vâng phục Ngài, không biết giữ mình thánh sạch, buông mình vào những sự tà dâm thuộc thể hay ngoại tình thuộc linh, sống trong tội lỗi khiến thân thể, linh hồn bị ô uế, đặt tình cảm vào một người nào đó hay sự gì đó lên trên Đức Chúa Trời, tham lam muốn chiếm lấy những sự thuộc về người khác, thản nhiên làm những điều Chúa cấm,... thì những sự ấy chính là sự thờ hình tượng. Đó là những điều khiến cơn giận của Đức Chúa Trời giáng xuống, Ngài chắc chắn sẽ sửa phạt họ, để họ không bị định tội với thế gian, miễn là họ biết ăn năn, thật lòng trở lại vâng phục Ngài, nếu không sẽ sớm đến ngày họ sẽ bị xa cách mặt Chúa mãi mãi.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện xin con luôn biết tìm kiếm những điều thuộc về trời, làm chết các chi thể của con người xác thịt cũ, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/11/2023

...


Trần Thị Lan
09/11/2023 19:59

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con tiếp tục học Lời Ngài. Cầu xin Cha soi dẫn con được sự khôn sáng để con suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô muốn nhắc nhở con dân Chúa, hãy chết đi con người cũ, chết đi bản tính tội lỗi. Vì đã được sống lại trong Đấng Christ, và được tái sinh lại, được trở thành người mới sống như Thiên Chúa. Phao-lô nhấn mạnh rằng, vì các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời, hãy nghĩ đến những sự trên trời. Những sự trên trời là ý muốn của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa không cần quan tâm những sự ở trên đất, mà tất cả những gì con dân Chúa làm ra trên đất phải theo tiêu chuẩn và mục đích ở trên Thiên Đàng. Mọi sự con làm ra trong cuộc đời này phải vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, mục đích của Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa sống trọn vẹn để hiệp một với Thiên Chúa, cả tâm thần, linh hồn, và xác thịt để được biến hóa vinh quang trong ngày Đấng Christ hiện ra đem Hội Thánh vào Thiên Đàng.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, để được vinh quang trong Đấng Christ thì con phải chết đi con người cũ, để sống con người mới trong Đấng Christ. Con phải thật lòng ăn năn tội, và bỏ đi mọi điều xấu xa, độc ác, ô uế.

6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng, những con cái không vâng phục là những người đã tiếp nhận Tin Lành, đã làm con của Thiên Chúa mà vẫn cố tình phạm tội.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được học và hiểu bài học hôm nay. Dù con có còn sống trong thế gian này, con đã được giấu trong Đấng Christ, con vui mừng bình an, mà tiếp bước đi theo Chúa, dù có nghịch cảnh nào con cũng vâng phục Chúa. Nguyện xin Cha gìn giữ con và thêm sức cho con để con được trọn vẹn trước Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
09/11/2023 23:23

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ Ngài cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Cô-lô-se 3:1-6 như sau:

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã dùng từ "nếu" để nhấn mạnh rằng con dân Chúa là những người đã được sống lại cùng với Đấng Christ và thì lời khuyên của ông là "hãy tìm những sự trên trời", "hãy nghĩ đến sự trên trời".

Con hiểu rằng, khi sống ở giữa thế gian này có rất nhiều công việc phải làm, nhưng tìm những sự ở trên trời mới là điều ích lợi đối với con dân Chúa, vì loài người sinh ra không mang gì đến và khi chết không mang được gì đi. Thế gian và mọi vật trong thế gian rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có những sự trên trời mà khi còn sống chúng con tìm kiếm, tích trữ mới còn lại đời đời.

Con hiểu rằng, "tìm những sự trên trời" là chúng con tìm kiếm sự hiểu biết về Thiên Chúa, về sự cứu rỗi của Ngài, và về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Để chúng con tìm được những sự trên trời thì Giô-suê 1:8 chính là điều chúng con cần làm mỗi ngày, và Đức Thánh Linh ngự trong thân thể chúng con để giãi bày dẫn dắt chúng con hiểu biết những sự ấy.

3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi tin nhận Chúa thì bản ngã tội lỗi của chúng con đã bị đóng đinh chết cùng với Đấng Christ, và chúng con được cùng sống lại với Đấng Christ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, vì vậy cuộc đời của chúng con không sống cho chúng con nữa mà sống trong Chúa và sống cho Chúa. Mỗi việc chúng con làm ra theo Lời Chúa sẽ là thức hương thơm dâng lên Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa, nhưng nếu chúng con sống không theo Lời Chúa, thì chúng con đang làm ô uế danh Ngài giữa thế gian này.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thời điểm mà Đấng Christ hiện ra là ngày mà Đấng Christ tái lâm, mỗi con dân chân thật của Chúa nếu đã chết sẽ được sống lại, nếu đang sống sẽ được biến hóa thành thân thể thiêng liêng, vinh quang, bất tử được cất lên chốn không trung và trở về thiên đàng cùng Chúa.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tuy tâm thần, linh hồn chúng con đã được làm nên mới, nhưng chúng con vẫn còn sống trong thân thể xác thịt hay chết này. Những sự trong xác thịt trong chi thể mỗi chúng con đó là tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng mà chúng con phải trừ bỏ chúng.

Con hiểu rằng, mỗi chúng con còn là những chi thể của nhau trong Hội Thánh, chính vì vậy mà chúng con cần canh giữ lẫn nhau, rửa chân cho nhau và loại bỏ những chi thể mang danh Chúa nhưng đời sống lại chống nghịch Chúa, giày đạp máu thánh của Con Ngài ra khỏi Hội Thánh của Chúa. Bởi những sự tội lỗi ấy mà Chúa giáng cơn giận của Ngài xuống con cái không vâng phục. Con hiểu rằng, con cái không vâng phục chính là những người đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, được ban cho địa vị con của Đức Chúa Trời lại quay lại sống trong tội.

Cảm tạ Cha đã ban cho con có sự hiểu biết trên. Xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày, xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực từ Chúa để đời sống của con chiếu ra sự vinh hiển của Ngài ở giữa thế gian này. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/11/2023

...


Vũ Thị Thư
12/11/2023 21:57

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con biết ơn Cha đã cho con một ngày bình an trong sự quan phòng của Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại có được thời gian, phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:1-6. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con ăn năn tội lỗi, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, chịu Báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì chúng con được đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài, chúng con được Đấng Christ tái sinh và dựng chúng con nên người mới. Chúng con nay đã trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời, được trở nên một công dân của Vương Quốc Trời, chúng con không thuộc về thế gian này, chúng con chỉ là khách bộ hành trong thế gian này, quê hương thật của chúng con là ở trên trời. Sự sống của chúng con được giấu trong Đấng Christ, nếu chúng con ra khỏi Đấng Christ thì chúng con sẽ bị mất đi sự sống đời đời.

Vậy con đã không còn thuộc về thế gian mà thuộc về Đấng Christ, thuộc về Thiên Chúa, thì lòng của chúng con cần phải hướng về những sự thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Thiên Đàng. Chúng con cần phải hướng lòng mình về Thiên Chúa mà tìm kiếm Ngài, thờ phượng Ngài, hết lòng học hỏi Lời Ngài và tìm kiếm Vương Quốc Trời. Đó mới là những sự còn lại cho đến đời đời.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Câu số 4 cho con hiểu rằng khi Đấng Christ tái lâm giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì mỗi chúng con khi còn sống sẽ được Chúa biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử, được cất lên và được sống đời đời trong Ngài trên Thiên Đàng, để Chúa đi đâu thì chúng con theo đó.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Vậy chúng con cần phải làm chết đi con người xác thịt hư xấu với bản tánh tội lỗi của chúng con, đó là làm chết đi những sự thuộc về thế gian trên đất này đó là: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng. Tất cả những bản tánh và tội lỗi này cần phải đem xa khỏi chúng con, bởi đó là những lý do khiến cho cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục. Gọi là con cái không vâng phục là bởi vì có những người dù đã tin nhận Chúa, nhưng lại không vâng Lời Chúa, không chịu chết đi những bản tánh xấu và con người cũ của mình, cứ mãi tham muốn thế gian, sống trở lại với đời sống tội lỗi mà không chịu ăn năn, không để cho Lời Chúa thánh hóa mình. Ở dưới cơn giận của Chúa thì sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng của Chúa cho những đứa con không vâng phục.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài, thì giờ này con kính xin Chúa giúp đỡ con, thánh hóa con, giúp con biết sống và làm theo Lời Chúa phán dạy, xin Cha nhắc nhở chúng con phải luôn biết hướng lòng về Ngài, tìm kiếm những sự ở trên trời, hết lòng tìm kiếm Chúa, hướng lòng trông mong đến ngày mà Chúa trở lại để đón chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày: 12/11/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023 22:25

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 3:1-6.

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.
5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói con dân Chúa đã được dựng nên mới, hãy sống một nếp sống mới, tin kính, và tìm kiếm những sự ở trên trời, là những gì mà Đức Chúa Jesus Christ đã dạy và đã làm. Con biết rằng những sự ở dưới đất là những tội lỗi mà Sứ Đồ Phao-lô đã liệt kê: “tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.”

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ có những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được là con cái của Ngài, thì mới biết và trông chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến, còn tất cả những người khác thậm chí họ còn tuyên xưng họ thờ Chúa, mà khi nói ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại thì họ cho là tà giáo, họ tin vào một chúa nào đó mà họ cũng không biết, như Lời của Đức Chúa Jesus đã nói:

“Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!” (Ma-thi-ơ 7:22-23).

Thưa Cha, câu “được giấu với Đấng Christ”, con được hiểu rằng con dân Chúa không còn sống theo tiêu chuẩn của thế gian nữa, mà sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh là Lời của Ngài. Những sự thuộc về thế gian, người thế gian đang sống theo, thì con dân của Chúa không chạy theo lối sống đó. Con dân Chúa giấu Lời của Ngài trong lòng và vâng theo. Người thế gian thấy được nhưng không sống được, vì họ thấy khắc khổ và họ cũng không có năng lực từ nơi Chúa để sống theo. Họ cũng không tin vào sự Cứu Rỗi của Đấng Christ, cho đến khi Đấng Christ đến, mọi sự sẽ được tỏ ra trước mắt họ, thì họ mới tin.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con, nguyện Lời Ngài luôn soi dẫn con mỗi ngày trong đời sống, để chiếu ra sự Vinh Quang của Ngài cho những người xung quanh mà con gặp. Cha ơi! Họ nghe con nói về Ngài, họ như là một người xa lạ, không biết gì về Ngài và còn tỏ ra rất khôn ngoan theo xác thịt, hiểu biết Ngài, nhưng theo tiêu chuẩn của họ mới được, còn những gì Thánh Kinh bày tỏ thì họ không chấp nhận nỗi.

Nguyện xin Ngài tha tội cho họ và đổi mới tâm thần họ, khi họ xưng nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023

...


Kim Loan Nguyen
20/11/2023 19:56

Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin mọi quyền phép, sự tôn quý và vinh quang duy thuộc về Ngài đến muôn đời. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một Sa-bát đầy bình an và phước hạnh. Cảm tạ Cha đã cho con còn sống trên thân thể này, để con còn được có thời gian học hỏi về Ngài, được làm các việc lành Cha đã sắm sẵn cho con. Giờ đây, con xin được tiếp tục đến với Lời Hằng Sống của Cha. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con ơn khôn sáng và thông sáng trong thần trí con trong khi con học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin được tiếp tục trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Cô-lô-se 3:1-6 như sau:

1 Vậy, nếu các anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
2 Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất;
3 vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Câu 1-3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nhắc nhớ cho con dân Chúa tại Hội Thánh ở Cô-lô-se nhớ rằng: Họ đã là những con dân chân thật của Chúa, đã thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đã chịu đóng đinh chết đi con người cũ và đã được sống lại tái sinh thành một con người mới trong Đấng Christ. Nên hãy chỉ tìm kiếm những sự ở trên trời là nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

Bởi vì, con dân Chúa đã chết đi con người cũ, và đã được sự sống lại trong Đấng Christ. Và sự sống mới đã được giấu trong Đấng Christ, trong Đức Chúa Trời. Cho nên, con dân Chúa "hãy nghĩ đến những sự ở trên trời thay vì những sự ở dưới đất". Hàm ý của Sứ Đồ Phao-lô không phải là họ không làm việc hay là không theo các điều luật cũng như mặc kệ đời sống ở thế gian. Mà ý của ông là sức sống mới của Đấng Christ không tỏ lộ ra bên ngoài, nên con dân Chúa dù là ăn, uống và làm việc bất cứ việc gì cũng phải dựa theo Lời Chúa mà làm, để tôn vinh lên vinh quang của Thiên Chúa. Con dân Chúa phải luôn nhớ rằng làm mọi việc như làm cho Chúa, sống cho Chúa và chết cho Chúa, chứ không phải sống cho bản thân mình hoặc là sống vì ai đó. Và qua nếp sống mới công chính, yêu thương, thánh khiết mà mọi người xung quanh sẽ thấy được sự sống của Thiên Chúa tỏ ra trong họ.

4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.

Con hiểu rằng, hiện nay con dân chân thật của Chúa chỉ có thể hiệp một với Đấng Christ trong thần trí là tâm thần và linh hồn. Thông qua việc con dân Chúa luôn thông công cầu nguyện với Ngài và đọc, suy ngẫm Lời Chúa. Nhưng khi Đấng Christ hiện đến giữa không trung đem Hội Thánh vào thiên đàng, thì khi đó mỗi con dân chân thật của Chúa sẽ được Đấng Christ ban cho thân thể bất tử vinh quang. Và họ sẽ được hiệp một với Ngài trong lễ cưới Chiên Con. Khi đó con dân Chúa mới thât sự được hiệp một với Thiên Chúa từ tâm thần, linh hồn và cả xác thịt qua Đấng Christ.

5 Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng.
6 Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa nhớ rằng để con thể được hiện ra với Ngài trong sự vinh quang. Để được hiệp một với Đấng Christ trong lễ cưới Chiên Con, và được ở với Ngài trên thiên đàng. Thì "con dân Chúa phải làm chết đi các chi thể là những sự ở trên đất" nghĩa là con dân Chúa phải quyết tâm từ bỏ, và quyết tâm cắt đứt đi tất cả những sự cám dỗ dẫn đến phạm tội như: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam. Tất cả những sự ấy đều là thờ hình tượng, và bởi vì các sự thờ hình tượng ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ đến trên những con cái không vâng phục.

Là những người đã tin nhận Tin Lành, đã được phục hồi địa vị con cái của Thiên Chúa, nhưng quay lại sống trong tội, ham thích phạm tội, không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa nữa. Những con cái không vâng phục đó, sẽ phải gánh lấy hình phạt còn nặng nề hơn cả những người chưa từng tin nhận Chúa.

Kính lạy Chúa!
Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu trong bài học này. Cảm tạ Cha đã luôn ban cho con có cơ hội học hỏi Lời Cha. Cảm tạ Cha cho con luôn cảm nhận được sự dạy dỗ từ Ngài. Nguyện xin Cha thêm sức cho con, để con làm chết đi hoàn toàn các sự tội lỗi như tà dâm, ô uế, tham lam, tình cảm độc ác... để con chỉ hướng đến các sự trên trời mà từ bỏ đi hết mọi thứ thuộc về thế gian này. Nguyện xin Cha giúp con trong mỗi một trận chiến, con luôn được đắc thắng trong danh Cha. Con xin cảm tạ Cha trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ