Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Hôm nay, ngày 02/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:7-11.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Câu 7 và câu 8 nói đến hai cuộc đời khác nhau của một người đã tin nhận Tin Lành. Nếu một người xưng nhận mình là con dân Chúa nhưng vẫn sống nếp sống thể hiện những điều đã được liệt kê trong câu 5 và câu 8 thì Hội Thánh có nên giữ lại người ấy trong Hội Thánh không?
2. Câu 9 và câu 10 cũng là một mệnh lệnh đến từ Đức Thánh Linh cho mọi con dân Chúa. Tại sao Đức Thánh Linh đặc biệt nói đến sự nói dối?
3. Theo câu 11, trong Hội Thánh là những ai?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đã hoàn toàn từ bỏ những sự xấu xa, tội lỗi của cuộc đời cũ chưa? Bạn có biết là bạn cần phải dựa vào sức toàn năng của Chúa để từ bỏ chúng?
2. Có bao giờ bạn kỳ thị hoặc có thành kiến không tốt với ai đó trong Hội Thánh vì trình độ học thức, vì mức độ giàu nghèo, hoặc vì chủng tộc?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co-lo-se-3_1-11/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Lâm Việt Thành
02/11/2023 20:21

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn, ban ơn và thêm sức cho con trong suốt ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Cô-lô-se 3:7-11 và tham khảo bài giảng của người chăn. 

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu trước khi tin Chúa thì mỗi người đều làm nô lệ cho tội lỗi, trong lòng luôn hướng về đều ác, làm ra các việc tội lỗi để thoả mãn sự ham muốn xác thịt. Ngoài ra còn mang những bản tính xấu như Phao-lô nêu ra ở đây. Những sự này bởi sự kiêu ngạo, ích kỷ, thờ thần tôi mà ra.

Thưa Cha, con hiểu khi tin nhận Chúa thì được Chúa làm sạch đi bản chất tội lỗi, được thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi. Mỗi người được tự do lựa chọn trở lại phạm tội hay từ bỏ tội mà sống đẹp lòng Chúa. 

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Thưa Cha, con hiểu nói dối là tội lỗi của con người cũ. Người nói dối là thuộc về ma quỷ, là con cái của ma quỷ, vì ma quỷ là cha của sự nói dối. Những người thuộc về Chúa là con cái của Chúa, Ngài là Đấng Chân Thần, vì vậy mà con dân Chúa phải bỏ sự nói dối. Dù là sự nói dối đó có hại hay có lợi thì cũng là nói dối. 

Thưa Cha, con hiểu tội lỗi thường dẫn đến tội lỗi. Những tội lỗi như kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam thường sẽ dẫn đến sự dối trá. Vì vậy cần cẩn thận tra xét mình mỗi ngày, cố gắng sống đẹp lòng Chúa, không phạm tội, nếu có thì lập tức ăn năn để tránh phạm thêm các tội khác.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa không phân biệt bất cứ điều gì, mỗi con dân Chúa là chi thể của Chúa, là anh chị em cùng Cha, mỗi người cần yêu thương bằng tình yêu của Chúa, tôn trọng nhau. Mỗi người đều được tự do thoát khỏi tội lỗi, đều được dựng nên người mới với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu những ai được làm con cái của Ngài thì Ngài cũng ban cho Lời của Ngài và Ngài cũng dùng những người chăn, trưởng lão như Phao-lô đây giải bày và chỉ cho con dân Chúa biết điều gì đúng điều gì sai, điều gì cần làm và điều gì cần từ bỏ giống như những điều Phao-lô đã viết cho Hội Thánh tại Cô-lô-se.

Thưa Cha, qua bài học hôm nay con học được là con phải hoàn toàn chết đi con người cũ của con, mỗi ngày con tra xét mình, nếu còn tội lỗi hay tính xấu nào thì phải từ bỏ và sửa đổi. Xin Cha ban ơn và thêm sức cho con để con có thể làm được.

Thưa Cha, con phải cẩn thận giữ mình để tránh phạm tội để rồi dẫn đến phạm thêm tội nói dối. Con cẩn thận làm theo Lời Chúa bằng cách đối chiếu mọi việc với Lời của Chúa. Con vâng phục sự hướng dẫn của người chăn và trưởng lão dành cho con.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hoá con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
02/11/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
02/11/2023 21:02

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con và ban cho con được sự khôn sáng để học hiểu Lời Chúa và biết áp dụng vào trong đời sống của mình.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Con hiểu rằng:

1. Con người xưa cũ tội lỗi khi chưa biết Chúa thì ai cũng xấu xa, làm ra những điều ô uế tội lỗi như đã được liệt kê trong câu 5 mà Phao-lô đã nói tới. Con người cũ sống như vậy, và còn sống trong những điều tội lỗi đó, vui thích trong nó và không có năng lực để không phạm tội. Nhưng khi biết đến Chúa, thật lòng ăn năn tội, được Chúa dựng nên một con người mới thì sẽ trừ bỏ đi mọi những điều tội lỗi xưa cũ đó. Những điều tội lỗi xưa cũ mà con dân Chúa sống trong nếp sống mới cần từ bỏ, đó là: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu.

2. Phao-lô lưu ý nhắc chừng con dân Chúa chớ nói dối nhau, bởi vì đó là điều xấu, là một thói quen xấu của con người xác thịt xưa cũ. Con dân Chúa đã lột bỏ con người cũ cùng hết thảy mọi việc làm của nó, mặc lấy con người đã được Chúa dựng nên mới. Con hiểu Phao-lô nhắc riêng việc nói dối để con dân Chúa cẩn thận canh giữ mình là vì tội nói dối là tội rất nghiêm trọng. Người chọn nói dối tức là họ xem thường Chúa, cho rằng Chúa không biết nên tìm cách che dấu, đồng thời xem những người mình nói dối là không đáng tôn trọng, người chọn nói dối cũng cùng lúc tự chuyển địa vị làm con cái Chúa sang địa vị làm con cái của Ma Quỷ, vì Ma Quỷ là cha của sự nói dối. Người thật lòng ăn năn tội, được Chúa dựng nên mới thì từ trong nhận thức của họ tự nhiên nhận biết Chúa là Đấng Chân Thật, Chúa là Đấng đáng kinh, Chúa là Đấng tạo dựng nên họ, nhìn biết rất rõ họ. Vậy nên, họ sẽ theo sự nhận thức đó mà bắt chước Chúa, sống chân thật, ngay thẳng.

3. Phao-lô muốn nói với con dân chân thật trong Chúa rằng, trong Hội Thánh của Chúa thì không phân biệt mỗi người từng thuộc chủng tộc nào, màu da nào, giai cấp nào. Điều quan trọng là mỗi người thật lòng tin nhận Chúa thì thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ ở trong mỗi người. Hết thảy những người thật lòng tin nhận Chúa thì được hiệp một trong Chúa, là thân thể của Đấng Christ, Ngài là đầu của thân thể, Ngài tác động trong mỗi chi thể để làm ra những việc lành theo ý muốn của Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa đã dựng con nên mới và cho con được cơ hội làm lại cuộc đời mình trong Chúa. Khi con được tha tội và được tái sinh một con người mới, con mới nhìn rõ bản chất con người xưa cũ của mình thật là xấu xa, tội lỗi và gian ác biết dường nào. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con được năng lực để từ bỏ những điều gian ác, xấu xa, tội lỗi đó. Con hiểu rằng, khi có tấm lòng gớm ghét tội, từ bỏ tội thì sẽ được Chúa ban cho năng lực, được Chúa tác động để sống nếp sống mới đắc thắng tội.

2. Con cảm tạ Chúa ban cho con được sống trong Hội Thánh chân thật, sống cùng các anh chị em cùng Cha chân thật, không hề có sự phân biệt, kỳ thị hay thành kiến với những người khác biệt mình về giai cấp và địa vị trong xã hội. Con học được rằng, khi mình thật sự có lòng yêu kính Chúa, nhận biết rằng mỗi người đều được tạo dựng nên theo hình và tượng của Chúa, mỗi người trong Hội Thánh chính là chi thể của Chúa thì sẽ không dám có sự nói dối hay kỳ thị, phân biệt anh chị em cùng Cha của mình.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con có tấm lòng yêu kính Chúa và ưa thích, vui thỏa trong nếp sống mới. Nguyện xin Chúa ban cho hết thảy anh chị em cùng Cha được hiệp một luôn trong Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
2/11/2023


Trần Thị Thu Hương
02/11/2023 23:37

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ. Ngài là Cha bình an, là Chúa trên các tầng trời. Con nguyện xin làm con cái của Ngài cho đến đời đời. Con nguyện xin Ngài gìn giữ con trong mọi sự, ban ơn, thêm sức cho con trong mỗi việc con làm, cẩn thận trước những mưu chước của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.

Câu 7: Qua bài giảng người chăn, con hiểu rằng những sự ấy là những sự tội lỗi. Trước đây khi anh chị em chưa được cứu ra khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi thì họ bước đi, tức nếp sống mỗi ngày mang những tội lỗi ấy.

8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Câu 8, câu 9, và câu 10: Con hiểu rằng, khi được cứu ra khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi thì con cần phải sống một nếp sống mới, là bỏ sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu, sự nói dối, cùng tất cả những gì thuộc về bản tính xấu của con người cũ. Sự giận ở đây là sự tức giận cách sai trái, hoặc sự giận vì công chính nhưng hành xử sai trong khi nóng giận. Sự phạm thượng là những sự xúc phạm Thiên Chúa như sự kêu Trời vô cớ, bỡn cợt khi nói về Chúa... Sự tục tĩu là những sự mang tính chất ô uế, không đáng nói dù là để nói vui, mang lại tiếng cười cho người khác. Sự dối trá là những sự không chân thật, sai sự thật, hay là khiến người khác hiểu khác đi sự thật. Mặc lấy người mới, là chịu khó học Thánh Kinh, để được thánh hóa, hiểu biết về Chúa, về những bản tính của Ngài càng hơn. Sự tin kính nơi lòng, cùng với sự học biết về Chúa sẽ khiến một người trưởng thành càng hơn trong đức tin và kết quả tùy theo sự tin kính và hiểu biết về Chúa của người ấy.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Câu 11: Con hiểu rằng, ở trong Chúa, là những anh chị em cùng đức tin, cùng một tấm lòng muốn được thánh hóa, muốn được sống nếp sống mới, từ bỏ con người cũ, hướng lòng về những sự ở trên cao, thì đều cùng một tình yêu từ Chúa, yêu thương lẫn nhau, không có sự phân biệt giới tính, tuổi tác, dân tộc, màu da, sở thích... Bởi vì tất cả đều là các chi thể trong cùng một thân, là Hội Thánh của Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con, thánh hóa con càng hơn, ban ơn, thêm sức cho con để con yêu mến Chúa càng hơn, sẵn sàng đợi chờ ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Hồng Liên
03/11/2023 04:46

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ vì thì giờ Chúa ban cho con để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa giữ vững tấm lòng con. Nguyện lòng con luôn hướng về Ngài. Cầu xin Chúa giữ con tránh xa những sự ô nhơ của thế gian, tránh xa tội lỗi của thế gian. Xin cho con sống đời sống đẹp lòng Chúa và ngày càng gần Chúa hơn.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-lô-se 3:7-11.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-thích nói đến đời sống cũ tội lỗi trước khi tin Chúa của con dân Ngài.

Trước khi một người biết đến Chúa, đời sống của người ấy hoàn toàn thuộc về thế gian, sống vì thế gian và cho thế gian. Thế gian muôn vàn muôn sắc là tốt đẹp khi Thiên Chúa tạo dựng nên nhưng vì sự sa đọa và không biết đến Chúa mà con người lầm lạc và đắm chìm trong tội lỗi mà xa cách Thiên Chúa.

8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đến sự thay đổi của một người đã biết đến Chúa.

Khi một người đã biết đến Đức Chúa Trời thì đã biết Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng dựng nên trời đất. Tuy người ấy không nhìn thấy Ngài nhưng tất cả bản thể Ngài đã được thể hiện rất rõ ràng qua bản tính Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Chúa Jesus Christ chân thật, ôn hòa, khiêm nhu, yêu thương, từ tốn. Ngài tôn thờ Đức Chúa Trời là Cha, luôn vâng giữ và làm trọn công việc Đức Chúa Trời giao phó. Ngài không nói lời phạm thượng, oán trách Đức Chúa Trời khi Ngài bị bách hại và chết trên thập tự giá. Lời Ngài nói ra là những lời từ Cha Ngài là chân lý, là Phúc Âm của Tin Lành và là Lời Hằng Sống.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên bảo con dân Chúa nên thành thật với nhau và với Thiên Chúa. Chớ nên gian dối nhau, hãy cư xử tiết độ, hãy giải bày y như tấm lòng mình với anh chị em. Hãy yêu thương và dìu dắt nhau trong lẽ thật. Hãy thật lòng chia sẻ và giúp đỡ nhau. Vì như Phao-lô vừa nói trước đó: người mới trong Chúa là người đã cởi bỏ con người cũ và mặc vào con người mới cùng sự hiểu biết trọn vẹn về Đấng Christ và sự hiểu biết trọn vẹn về bản thể của Thiên Chúa.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự cứu chuộc của Thiên Chúa không có bất cứ sự phân biệt nào. Ngài không phân biệt dân tộc này-dân tộc khác, không phân biệt người giàu-kẻ nghèo, người trí thức-kẻ thất học, người cai trị-kẻ chịu sự cai trị, người làm chủ-kẻ tôi tớ..

Ơn cứu chuộc của Thiên Chúa ban cho tất cả những ai tin Ngài, yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Người tin Chúa chỉ có một địa vị duy nhất là con Thiên Chúa giống như Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài nhập thế làm người, Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời. Ở trong Đấng Christ có nghĩa là đồng kế tự với Ngài, là hiệp một với Ngài, vì Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Nguyễn Thị Mơ
03/11/2023 09:57

Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vẫn ban cho con có được sức khỏe, thời gian và phương tiện để con được học hỏi Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn, soi dẫn và giúp con hiểu được Lời Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 3:7-11.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, cuộc đời của một người trước khi biết Chúa và cũng vẫn là cuộc đời của người đó sau khi biết Chúa là hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược và tương phản với nhau. Trước khi biết Chúa, đời người đắm chìm trong tội lỗi với những tham muốn xấu xa như đã được liệt kê chi tiết trong câu 5 ấy là: Tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam…

Giờ đây được ở trong ân điển của Chúa, được Chúa tái sinh thành một người hoàn toàn mới với bản tính chán ghét tội, quyết tâm từ bỏ tội, dù cho trên bước đường theo Chúa có lúc người do yếu đuối, do thiếu hiểu biết mà mắc sai lầm nhưng từ sâu thẳm lòng người không còn ham thích tội. Phao-lô liệt kê tiếp những dấu hiệu hướng con dân Chúa tới sự tra xét để biết bản thân còn ở trong tội hay không để mà từ bỏ ấy là: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu và sự nói dối.

Trong câu 9 và câu 10 cũng là một mệnh lệnh đến từ Đức Thánh Linh cho mọi con dân Chúa. Đức Thánh Linh đặc biệt nói đến sự nói dối bởi vì, đây là tội mà con dân Chúa sau khi tiếp nhận Tin Lành rồi vẫn hay mắc phải do thói quen của con người cũ ngày trước. Nói dối cũng được thể hiện ở nhiều tình huống và nhiều hình thức khác nhau, và nếu không đối chiếu với Lời Chúa thì nhiều khi, người đã có Chúa vẫn nói dối mà không biết là mình đang nói dối. Khi đọc bài giảng của người chăn con được biết rằng: Một lẽ thật con dân Chúa cần phải ghi nhớ đó là: “Bất cứ một lời nói nào không đúng với điều chúng ta tin, chúng ta cảm nhận, chúng ta biết, thì đó là lời nói dối.” trích bài giảng của người chăn.

Con dân Chúa cần phải lột bỏ người cũ để mặc lấy Đấng Christ, sống như Đấng Christ đã sống khi Ngài ở trong thân vị loài người.

Ở trong Hội Thánh của Chúa, tất cả mọi người đều là anh chị em cùng Cha, là chi thể trong cùng một thân, không có sự phân biệt chủng tộc, giai cấp, sang hèn, giàu nghèo, già trẻ hay bất cứ điều gì khác. Mọi người sống yêu thương, hiệp một trong Đấng Christ, Ngài là đầu Hội Thánh, sự sống Ngài tuôn đổ trong mỗi con dân Chúa, gắn kết mọi người lại với nhau như các chi thể trên cùng một thân vậy.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con năng lực qua Lời của Ngài để con lột bỏ con người cũ với những ham muốn bất chính cùng những thói hư tật xấu không đẹp ý Ngài.

Con biết rằng, con không thể lơ là khỏi Lời của Ngài, vì như thức ăn con ăn, như không khí con thở hàng ngày nuôi dưỡng thân thể xác thịt con, thì cũng như vậy, chỉ có Lời Ngài cho con nhận biết những điều con phải từ bỏ để thân thể thuộc linh của con được lớn lên và đứng vững trong Ngài, để sức sống Ngài mỗi ngày tuôn đổ trong con.

Được ở trong Hội Thánh chân thật của Chúa, con không bị mặc cảm hay tự ti, vì con biết anh chị em yêu thương nhau bằng tình yêu chân thật, không có bất kỳ sự phân biệt nào, bản thân con cũng vậy, ở trong con luôn là tình cảm quý trọng, yêu thương anh chị em. Con thật biết ơn Chúa đã cho con được ở trong nhà Ngài là Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 3/11/2023.


Nguyễn Thị Trinh
03/11/2023 14:30

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con tạ ơn Ngài vì thì giờ này Ngài ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào sự hiểu biết Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:7-11

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Con hiểu như sau:

Sau khi khuyên dạy con dân Chúa từ bỏ những sự: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam; thì đến đầu phân đoạn này Phao-lô khẳng định là con dân Chúa trước khi tin Chúa đều đã sống trong những tội lỗi đó. Nhưng nay, khi đã tin nhận Chúa thì con dân Chúa cần trừ bỏ chúng, và cần trừ bỏ luôn những điều: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em. Đó đều là nếp sống của con người cũ cần phải từ bỏ.

Tiếp đến, Chúa qua Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa trong Hội Thánh cách đặc biệt về sự nói dối. Con hiểu rằng, Chúa là Đấng Chân Thật, và ai chân thật thì là con cái của Ngài, còn ai dối trá là đã tự đặt mình trở thành con cái của ma quỷ. Như vậy, ma quỷ sẽ có quyền trên người đó, dùng người đó gây hại cho Hội Thánh.

Những người thật sự biết Chúa, sẽ biết kính sợ Ngài và biết khao khát sống giống như Ngài. Một người luôn có Chúa trong lòng mình sẽ không thể nào nói ra những lời dối trá được, vì Đức Thánh Linh trong lòng người đó sẽ cáo trách, nhắc nhở khiến người đó cảm thấy rất khó chịu nếu không từ bỏ lời nói dối, lập lại đời sống chân thật. Nhưng nếu người đó không chịu ăn năn từ bỏ thì lâu dần người đó sẽ trở nên chai lì, không còn nghe sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh nữa mà quay trở lại con người cũ là người nói dối theo bản tính.

Con hiểu rằng, trước khi tin Chúa thì một người dù tội lỗi lớn dường bao thì Chúa cũng luôn tha thứ hết thảy. Nhưng, khi đã tiếp nhận Chúa rồi thì người đó cần phải từ bỏ những sự xưa cũ trước kia của mình để giữ mình luôn được ở trong sự tha thứ trọn vẹn của Chúa. Nếu không thì người đó không có phần gì với Đấng Christ.

Trong Hội Thánh không còn bất kỳ một sự phân biệt nào nữa, mà chỉ có những người thật lòng ăn năn tội, từ bỏ nếp sống cũ của con người xác thịt mà hết lòng làm mình được nên mới, học tập sống theo Đấng Christ. Đó là tiêu chuẩn duy nhất để bước vào và được ở lại trong Hội Thánh.

Thưa Chúa qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, con được Lời Ngài nhắc nhở đặc biệt về sự dối trá. Dù ở trong Hội Thánh rồi nhưng con vẫn còn sống trong con người cũ của con là vòng vo, dối trá. Qua Lời Chúa, con rút ra hai bài học cho mình như sau:

1/ Con luôn cần dựa vào sức toàn năng của Chúa mà từ bỏ con người cũ của mình. Con hiểu sự dựa vào sức Chúa là sự sống trong đức tin là Chúa đang sống trong con, bất kỳ lúc nào con cũng cần ý thức điều đó mà bám chặt lấy Chúa, kêu cầu Chúa trong mọi cảnh ngộ thì chắc chắn con sẽ từ bỏ được con người cũ của mình. Một điều rất quan trọng nữa đó là lòng con phải muốn từ bỏ con người cũ, để khi được bất kỳ ai nhắc nhở theo Lời Chúa thì vui mừng tiếp nhận và sửa đổi.

2/ Khi đã dứt khoát với lòng để từ bỏ tội rồi thì hãy dạn dĩ, thỏa vui trong nếp sống mới, bỏ đi sự mặc cảm tội lỗi trong mình. Con tin chắc rằng con cũng được Đấng Christ cứu chuộc giống như bao người khác, vấn đề còn lại là con cần luôn gớm ghét tội, hết sức từ bỏ tội để sống giống như Đấng Christ thì sự bình an, vui thỏa là điều con phải có. Vì chỉ khi con luôn bình an, vui thỏa trong Ngài thì đời sống con mới kết bông trái lành và không còn muốn quay về đời sống cũ tội lỗi nữa.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh


Nguyễn Thị Lan
04/11/2023 01:17

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Cha yêu thương,

Con cảm tạ Cha đã cho con được đến với Cha trong Lời của Ngài trong buổi sớm Sa-bát hôm nay. Con xin Cha dạy dỗ con trong Cô-lô-se 3:7-11 ạ.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Kính thưa Cha, bài học con nhận được là:

1). Kể từ giây phút con đón nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận Ngài, là con chính thức bước sang một cuộc đời mới, như cách nói trong câu 10, là con được mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên con.

Vì thế mà con không được phép quay lại đời sống của con người tội lỗi cũ trước đây nữa. Cụ thể là các tội điển hình được liệt kê trong các câu 5, 8 và đặc biệt là tội nói dối (câu 9).

Kính thưa Cha,

Lời Chúa hôm nay nhắc con tra xét mỗi ngày về nếp sống của mình, rằng con đã sống được đúng như câu 10 hay chưa?

Con cảm tạ ơn nhân từ thương xót của Cha, Ngài vẫn luôn yêu thương dạy dỗ, nhắc nhở, cáo trách lòng con qua Lời Ngài, giúp con thêm yêu kính và sống đẹp lòng Ngài.

2). Con cảm tạ Cha đã cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Con muốn được Chúa nhận con vào trong Hội Thánh và cứ được ở trong Hội Thánh chân thật thì con cũng phải chân thật, không giả dối với Ngài.

Con nguyện kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa gìn giữ, bảo vệ, quan phòng đời sống con, trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng ạ.

A-men!

Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
04/11/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
04/11/2023 14:26

Nguyễn Thị Thùy Linh: Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh. Thưa Cha, khi nhớ đến những con dân Chúa và những người dân các nước hiện đang có chiến tranh thì con thấy mình vẫn đang ở ở yên ổn. Con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi một ngày còn hơi thở trên đất này được bình yên là con biết đều ở trong sự quan phòng của Ngài. Xin Cha giúp con luôn biết tận dụng thì giờ để hướng lòng về những sự ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con để con hiểu được Lời Ngài.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Kính thưa Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay là tiếp lời khuyên của Phao-lô về nếp sống mới của con dân Chúa và sự hiệp một của Đấng Christ với Hội Thánh.

Con hiểu trong những sự ấy là những ham muốn tội lỗi của thế gian mà Phao-lô đã liệt kê trong phân đoạn trước. Lúc trước là lúc chúng con còn sống trong những sự ô uế đó. Yêu thích tội và làm ra tội. Nhưng bây giờ con đã thật lòng tin Chúa. Được huyết của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội cho con. Dựng con nên mới. Biến đổi con trở nên người không có bản tính ham thích tội nữa. Con trừ bỏ đi những sự Phao-lô liệt kê trong câu 8.

Con hiểu rằng. Khi con được biến đổi, được dựng nên mới thì từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động của con cũng phải đổi mới, nói tiếng mới. Thay vì những sự giận, thịnh nộ thì con đổi ra sự nhu mì, khiêm nhường, tiết độ, mềm mại. Thay vì sự độc ác thì con đổi ra sự nhân từ, hiền lành, yêu thương, tha thứ. Thay vì sự phạm thượng thì con đổi ra sự kính sợ, tin kính, vâng phục. Thay vì sự tục tĩu thì con đổi ra sự nói những lời lành, có ích, gây dựng cho người nghe đến, lời nói có ân hậu theo luôn.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa không được nói dối, vì cha của sự nói dối là ma quỷ. Con cũng nhớ Lời Chúa có chép rằng trong miệng của Chúa không có một lời nói dối nào. Con hiểu con dân Chúa phải nói thật với nhau. Cho dù sự nói thật đó làm thiệt hại cho mình. Nếu con nói dối thì con tự đặt mình vào vị trí làm con cái của ma quỷ. Con biết Chúa ghét sự nói dối. Khi con là người mới thì bản tính nói dối là bản tính của con người cũ. Con phải lột bỏ đi bản tính đó. Không phải chỉ là lời nói dối mà những việc làm mang tính dối cũng không được có ở trong con. Như những hành động không ngay thẳng, lươn lẹo, giả hình... Đó là những hành động không chân thật, đơn sơ mà một con dân Chúa phải từ bỏ đi những việc làm ấy.

Con hiểu "đổi ra mới trong sự tri thức theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy" có nghĩa là con phải mặc lấy, đổi ra những bản tính, mỹ đức mà Thiên Chúa mà con đã được nhận biết trong tâm thần mình. Là con cái của Chúa con phải sống giống như Chúa, có bản tính yêu thương-thánh khiết-công chính. Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên con. Con phải trở nên giống Ngài. Như câu tục ngữ "cha nào con nấy".

Con hiểu rằng: Đã là con dân Chúa thì không phân biệt giữa con dân Chúa với nhau. Không phân biệt giàu nghèo, người học thức hay thất học, người là dân ngoại hay là thuộc tuyển dân của Chúa. Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Mỗi người là chi thể của nhau mà đầu là Đấng Christ. Tất cả điều hiệp làm một trong Đấng Christ.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được bài học rằng.

- Con phải thật sự chết đi con người cũ, làm chết đi những sự ưa muốn bất chính của bản ngã xác thịt, con mặc lấy con người mới trong sự tri thức theo hình ảnh của Đấng dựng nên con.

- Con không được nói dối dù bất cứ lý do gì. Kể cả những việc làm không ngay thẳng mang tính dối cũng không thể có ở trong con.

- Con học được rằng, sự ấn chứng rằng: Con có phải là con dân Chúa không, con có được cứu chưa, con có thuộc về Chúa chưa là ở nếp sống của chúng con, ở con người bên trong của con có được đổi mới hay không, có mặc lấy người mới không.

Thưa Cha, đây là bài học rất quan trọng cho con, ngày nào còn sống trong thân thể xác thịt này là ngày ấy con phải chiến trận với thế gian, với bản ngã của mình và với ma quỷ. Nếu con không thật chết đi con người cũ thì con sẽ không có năng lực của Chúa để sống trở nên người mới. Con cầu xin Chúa thương xót con, giúp con ghi nhớ Lời Ngài. Xin Lời Ngài thánh hoá con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
04/11/2023


Nguyễn Ngọc Tú
04/11/2023 22:12

Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát phước hạnh, được nhóm hiệp thờ phượng Chúa và thông công với các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại sự suy ngẫm của con về Lời của Ngài trong Cô-lô-se 3:7-11.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu 7 là Phao-lô nói về cuộc đời cũ trước kia của con dân Chúa. Bản thân con nhận thấy con trong cuộc đời cũ con đã phạm hết những điều được liệt kê trong câu 5 và 8. Con cảm tạ Cha đã ban cho con ơn cứu rỗi, cho con được sống trong một cuộc đời mới. Con cảm tạ Cha vì trên bước đường đi theo Chúa con cũng nhiều lần lâm vấp nhưng Ngài vẫn yêu thương, tha thứ, nâng con đứng dậy. Giờ đây, ngồi nhìn lại, con thật cảm tạ Cha về mọi ân điển Ngài trên con. Con được như con ngày nay hoàn toàn là bởi sự thương xót của Ngài! Con cảm tạ Cha.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đặc biệt nhắc đến sự nói dối trong câu 9 là vì đó là tội lỗi đầu tiên mà loài người biết đến qua lời dối gạt của Sa-tan. Cũng kể từ lúc tin vào những lời dối trá của Sa-tan mà loài người hoàn toàn bị sự nói dối khống chế. Con thấy rằng, kiêu ngạo, dối trá, tà dâm là ba tội lỗi gốc rễ dẫn đến muôn vàn tội lỗi khác của loài người.

Một người thật lòng tin nhận Chúa thì được Ngài tái sinh tâm thần, linh hồn. Còn thân thể xác thịt sẽ được biến hóa hoặc tái sinh trong ngày Đấng Christ tái lâm. Đồng thời trong con người mới ấy được Thiên Chúa ban cho sự tri thức về Ngài, tức có những hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa mà không cần qua học tập. Người mới được tái sinh theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nghĩa là, người mới ấy có phần tâm thần và linh hồn giống như Thiên Chúa. Còn thân thể xác thịt khi được tái sinh sẽ giống thân thể vinh quang của Đấng Christ.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Câu 11: Theo lời chú giải của người chăn, con học được rằng, người Hy-lạp là tiêu biểu cho các dân tộc không phải I-sơ-ra-ên. Người Do-thái là chỉ về người I-sơ-ra-ên. Người chịu cắt bì là nói đến những người I-sơ-ra-ên nhưng nhấn mạnh đến sự họ được ở trong giao ước Đức Chúa Trời lập ra với Áp-ra-ham. Người không chịu cắt bì là người không ở trong giao ước của Áp-ra-ham. Người dã man là chỉ về các sắc dân kém văn minh. Người Sy-the là một dân tộc kém văn minh sống trong các vùng đất thuộc nước Nga ngày nay. Người nô lệ là những tù binh trong chiến tranh bị bán làm nô lệ, hoặc những người nghèo tự bán thân làm nô lệ.

Đấng Christ là tất cả và trong tất cả, nghĩa là, Đấng Christ là Hội Thánh và ở trong tất cả những ai thuộc về Hội Thánh. Tất cả thành viên của Hội Thánh được ví như các chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Vì thế, trong Hội Thánh không có sự phân biệt, kỳ thị nào về chủng tộc, văn hóa, địa vị, học thức, phái tính, giàu nghèo... Tại đâu mà xưng là Hội Thánh của Chúa mà có các biểu hiện kỳ thị, phân biệt đối xử, chia bè kết đảng thì đó chắc chắn không phải Hội Thánh trong Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Với tình hình chiến sự tại Gaza con nghĩ và mong rằng Chúa sẽ đến thật mau. Nguyện xin Chúa cũng giúp bản thân con luôn tỉnh thức trong những giờ phút cuối cùng này và cũng ban ơn cho con trong chức vụ, trong sự canh chừng, nhắc nhở các anh chị con cũng luôn tỉnh thức, chờ đón Chúa! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Vũ Triệu Hùng
04/11/2023 23:42

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày Sabat bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha cho con lại có thời gian và phương tiện để học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 3:7-11.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, trước khi tin nhận Tin Lành, thì một người luôn làm ra những việc tội lỗi, vì họ đã sống trong tội. Nhưng sau khi thật sự tin nhận Tin Lành, thì đời sống họ có sự đổi mới và kết quả khi đã trừ bỏ được những sự: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu. 

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, một trong những điều thấy rõ nhất của con người cũ chính là ưa thích sự nói dối và hay nói dối. Vì thế, bông trái của một người được dựng nên mới trong Chúa dễ nhận biết nhất, chính là họ luôn nói thật. Họ sẵn sàng trả giá khi nói thật, chứ không cố ý nói dối. Nếu một người nói mình tin Chúa, dù cho có ở trong Hội Thánh,nhưng nếu vẫn cố tình nói dối, thì họ chưa được Chúa tái sinh, chưa có được sự cứu rỗi. Trên bước đường đi theo Chúa, con dân Chúa có đôi lúc do không nhớ, hoặc vô tình, hay yếu đuối mà phạm phải sự nói dối. Những lúc như vậy cần đến ngay với Chúa mà ăn năn tội và Chúa tha thứ cho sự vi phạm của mình.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Câu 11: Con hiểu rằng, ở trong Hội Thánh, là thân thể của Đấng Christ thì không có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị, học thức…mà tất cả là anh chị em cùng Cha, đều quan trọng, được bình đẳng và được tôn trọng. Đấng Christ là tất cả và trong tất cả nghĩa là Đấng Christ chính là hiệp lại tất cả những người tin nhận Ngài thuộc mọi tầng lớp xã hội thành Hội Thánh và Ngài ở trong mỗi người thuộc về Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và giúp con hiểu biết càng hơn. Nguyện con luôn thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/11/2023


Đặng Thái Học
05/11/2023 19:02

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:7-11 - Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.

Trong những ngày chưa được ở trong sự cứu rỗi, chúng con cũng bước đi giữa thế gian, vi phạm tất cả các Điều Răn của Thiên Chúa, sống trong tội đáng gớm ghét mà không nhận ra, như ngày nay, người thế gian đang sống vậy.

8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
Nhưng bây giờ, chúng con đã được tự do, bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã cứu chúng con ra khỏi quyền lực và sức mạnh của tội lỗi, nhờ năng lực của Ngài mà trừ bỏ những tội lỗi xấu xa đố, như sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng chúng con.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Mệnh lệnh của Chúa dành cho chúng con là chớ nói dối, đây là một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, ví chúng con đã lột bỏ con người cũ đầy tội lỗi cùng mọi việc làm do chính mình làm ra. Sự nói dối đã cư trú trong lòng của con người cũ, nó có thể trỗi dậy trong lòng chúng con bất cứ lúc nào, để tái phạm với những lý do khác nhau. Điều này khiến chúng con hãy luôn tỉnh thức, cẩn thận, cân nhắc, suy xét trước mỗi lời nói của mình. Chúng con đã được mặc lấy con người mới trong Chúa, được thánh hoá thành trong sự hiểu biết Lời Chúa, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên chúng con, là tình yêu thương, công chính, và thánh khiết

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Ngày nay, trong Hội Thánh hữu hình trên đất, gồm tất cả những người đã được ở trong ơn cứu rỗi, không phân biệt giữa những dân ngoại và người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người lạc hậu hoặc người kém văn minh, người giầu có hoặc người nghèo khó, người có học thức cao hoặc người học thức thấp, và người có địa vị cao hoặc người thường dân. Vì trong Hội Thánh của Chúa, chúng con đều bình đẳng trong Ngài, là các chi thể trong một thân, cùng hiệp một trong sự nâng đỡ đời sống thuộc thể và thuộc linh cho nhau. Vì mọi việc làm cho nhau trong sự hiệp môt giữa anh chị em cùng Cha là làm cho chính mình.

Nguyện Chúa ban cho con luôn sống theo Lời Ngài, từ bỏ những sự xấu xa, tội lỗi của con người cũ cách dứt điểm nhờ năng lực của Thiên Chúa Toàn Năng, và không bao giờ có sự kỳ thị, thành kiến không tốt về mọi sự với bất cứ anh chị em nào trong Hội Thánh. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

05/11/2023 Con, Đặng Thái Học


Nguyễn Christian Grace
05/11/2023 20:08

Suy Ngẫm Cô-lô-se 3:7-11

Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa Uy Nghiêm Cao Cả Kính Yêu của chúng con trên các tầng trời rất cao! Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn sự quan phòng chăm sóc yêu thương đầy trọn của Cha trên đời sống của chúng con từ thuộc thể đến thuộc linh. Con xin kính dâng lời tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ luôn ở cùng chăn giữ và gìn giữ chúng con trong tay Ngài. Thì giờ này con kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ và soi dẫn trong thần trí giúp cho con có được sự hiểu và biết cách áp dụng những bài học thuộc linh trong Lời Ngài được chép trong sách Cô-lô-se 3:7-11. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng trình lên Cha sự hiểu của con trong bài học hôm nay như sau:

Câu 7: “Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Trong những sự ấy” là trong những sự thuộc về đất được sứ đồ Phao-lô điển hình liệt kê ra trong câu 5. “Bước đi… khi sống trong chúng” nghĩa là khi chưa tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, hết thảy mỗi người đều sống trong tội lỗi và làm ra những điều ô uế bất khiết y như những gì Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra. Thưa Cha, con tạ ơn Cha thật nhiều, vì quả thật khi chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài trong ân điển của Đấng Christ Jesus, trong con người xác thịt cũ chính mình con đây cũng đã từng sống y như mọi người trong thế gian, cũng đã vi phạm hết thảy những điều răn luật pháp của Thiên Chúa mà không hay không biết. Nay trong ơn yêu thương của Chúa, con được mở mắt thuộc linh, được dựng nên mới và ban cho một thần trí khôn sáng giúp con nhận ra những tội lỗi gớm ghiếc mà con đã từng phạm đối cùng Thiên Chúa. Linh hồn con thật kinh hãi trước tội lỗi, trước quyền lực của tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi. Con chỉ biết cúi đầu tạ ơn lòng nhân từ thương xót lớn lao Ngài đã dành cho con bởi sự từ ái của Ngài. Tạ ơn Cha đã xóa sạch mọi vi phạm của con và thanh tẩy con khỏi mọi tội lỗi của con. Nguyện kính xin lòng nhân từ thương xót của Cha luôn bao phủ và gìn giữ con trong ơn yêu thương của Cha đời đời cho đến vô cùng! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 8: “Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu hiện nay con dân Chúa là những người xưng nhận đức tin vào trong Tin Lành của Đấng Christ, sẽ là người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus. Vậy nên, nếu thật lòng yêu kính Chúa và biết ơn ơn cứu chuộc Chúa đã làm ra trên mình, con dân Chúa sẽ hết lòng ăn năn hối tiếc về những tội lỗi mà mình đã từng phạm trong khi còn ngu muội, sẽ chán ghét tội và quyết tâm từ bỏ tội, sẽ quyết tâm từ bỏ mọi hoàn cảnh, mọi mối quan hệ, mọi môi trường có thể khiến cho mình phạm tội đối cùng Thiên Chúa mình. Và trong năng lực Chúa ban, con dân Chúa sẽ trừ bỏ khỏi mình những dấu hiệu tiêu biểu cho tội lỗi như sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu trong lời nói trên môi miệng.

Câu 9: “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu con dân Chúa là người được chính Chúa chăn dắt, ban ơn, ban năng lực, dạy dỗ và giữ gìn giúp cho họ lột bỏ con người cũ cùng mọi việc làm của nó, để mặc lấy người mới đã được đổi ra mới trong sự tri thức theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy. Vì vậy mà con dân Chúa cần phải là người thật sự bước đi trong Đấng Christ, cần phải sống ngay thẳng, đơn sơ, yêu thương người khác, cần phải hoàn toàn từ bỏ tội, không còn sống trong tội, không cố ý làm ra tội, không quay về phục vụ bản ngã xác thịt trong con người cũ mà làm ra tội, nhất là phải từ bỏ sự nói dối với anh chị em cùng Cha của mình.

Câu 11: “Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.”
Nghĩa là trong Hội Thánh, mọi con dân Chúa đều là anh chị em cùng Cha, là chi thể của cùng một thân trong Đấng Christ Jesus, đều được hiệp một trong thần trí bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để cùng hướng về một mục đích chung cho sự tấn tới của Tin Lành và cho những sự ở trên trời. Nên giữa vòng Hội Thánh không có sự phân biệt giữa người ngoại hoặc người I-sơ-ra-ên, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người da trắng hay da màu, người giàu sang hay nghèo hèn, người có quyền thế cao trọng hay người không học thức …Bởi vì Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Vậy nên, mỗi việc làm, mỗi hành động cử chỉ con dân Chúa làm ra cho nhau cũng chính là làm cho Chúa và vì Chúa.

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 7 và câu 8 nói đến hai cuộc đời khác nhau của một người đã tin nhận Tin Lành. Nghĩa là con người cũ tội lỗi trước khi tin nhận Tin Lành và con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus sau khi đã tin nhận Tin Lành, một con người cũ thuộc về thế gian có mùi của sự chết và một con người mới có sự sống lại và có sự sống đời đời trong Đấng Christ vinh quang. Hai con người, hai nếp sống, hai cuộc đời và hai mục đích hoàn toàn khác nhau. Một người sống là để tôn vinh thờ phượng Thiên Chúa, một người sống để hầu việc chính mình và làm nô lệ cho ma quỷ.
Như Lời Chúa có chép: “Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?
Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin?
Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta.
Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.
Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán.”
(II Cô-rinh-tô 6:14-18)
Vậy nên con hiểu rằng: Nếu một người xưng nhận mình là con dân Chúa nhưng vẫn sống nếp sống thể hiện những điều đã được liệt kê trong câu 5 và câu 8 thì Hội Thánh không nên giữ lại người ấy trong Hội Thánh ạ!

Kính thưa Cha,
Con hiểu câu 9 và câu 10 cũng là một mệnh lệnh đến từ Đức Thánh Linh cho mọi con dân Chúa. Bởi vì con dân chân thật của Chúa cũng chính là những chứng nhân của Chúa, là những người được Chúa dùng để bày tỏ quyền năng, tình yêu, sự công chính thánh khiết và sự vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống của họ, như muối của đất, như ánh sáng của thế gian để thiên hạ nhìn vào mà cất lời ngợi tôn Cha của chúng ta, Đấng ở trên trời. Và bởi vì mục đích sống của con dân Chúa chính là để tôn vinh thờ phượng và làm vinh hiển danh Chúa. Vậy nên con hiểu Đức Thánh Linh đặc biệt cấm con dân Chúa nói dối lẫn nhau, vì người nói dối anh em mình và cố tình sống trong sự dối trá là con cái của ma quỷ. Như Lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ được chép trong sách Giăng 8:44.

Con hiểu những người được nói đến theo câu 11 trong Hội Thánh là tất cả những ai thuộc về Đấng Christ, sống trong Đấng Christ, được Đấng Christ biết đến họ như nhánh nho được kết nối với gốc nho.

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và dạy dỗ con giúp cho con có sự hiểu về Lời Ngài trong thì giờ con học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay.
Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, ban năng lực và giúp cho con luôn biết sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus để con trở nên như hình ảnh của Đấng đã dựng nên con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian,
Ngày 06/11/2023


Nguyễn Thị Nhung
05/11/2023 20:21

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đầy đủ phương tiện và sức khoẻ để con được suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con được đến với Lời của Ngài để suy ngẫm. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu và bài học trong phân đoạn Thánh Kinh 3:7-11.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Thưa Cha, con hiểu rằng lúc trước khi tin Chúa thì mỗi người đều bước đi trên con đường tội lỗi, những tội được ghi ra rõ ràng như được chép ở Cô-lô-se 3:5. Nhưng bây giờ là thời điểm hiện tại thì chúng con cần trừ bỏ những sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng mình. Thưa Chúa con hiểu không được nói ra từ miệng, mà chúng trong lòng mỗi người cũng không được nghĩ đến.

Thưa Cha, Lời Chúa hôm nay cũng đặc biệt nhắc đến con dân Chúa không được nói dối, vì nói dối là việc làm của con người cũ, người chưa được Chúa tái sinh thì vẫn còn mang trong mình sự nói dối, và làm ra những việc dối trá, vì Chúa là Đấng Chân Thật, những ai còn nói dối chấp nhận để mình nói dối thì không phải là con của Chúa, mà là con cái của ma quỷ. Con hiểu Lời Chúa dạy con dân Chúa, khi đã không nói thì thôi nhưng khi nói thì luôn phải chân thật với nhau, từ lời nói chân thật, chân thành ấy cũng thể hiện tấm lòng yêu mến nhau, trân trọng nhau. Còn khi nói dối nhau thì trái của sự nói dối là phạm tội với Chúa cách nghiêm trọng, và cũng thể hiện sự khinh lờn, không tôn trọng người nghe.

Thưa Cha, con hiểu rằng ở trong Chúa thì không phân biệt bất kì người có giai cấp cao hay địa vị thấp mà trong Chúa chỉ hướng đến những sự thánh khiết ngày càng sống đẹp lòng Chúa, tiêu chuẩn duy nhất ở trong Chúa là thật lòng ăn năn tội, bước đi theo Chúa đã bước đi, vâng phục như Chúa đã vâng phục, tất cả hướng về Đấng Chrsit và Đấng Christ là tất cả.

Thưa Cha, con học được cho mình:

Lời Chúa có cẩn thận dạy rõ con dân Chúa chớ nói dối, con cần cẩn thận tra xét từng công việc mình từng lời nói mình, dù có thế nào hay để bảo vệ mình cũng không được nói dối, đây là điều quan trọng và cũng cần phải kiên quyết từ bỏ nói dối vòng vo lươn lẹo.

Mỗi người trong thế gian và cũng như trong Hội Thánh, thì đều là những người được Chúa yêu thương, được Chúa dựng nên. Hội Thánh là chi thể của Chúa, Chúa đang ở trong mỗi người, thế nên con không được phân biệt bất cứ ai, ở trong bất kì hoàn cảnh nào, mà luôn coi người ấy tôn trọng hơn chính con, trân trọng và cảm thông yêu mến người ấy.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha thêm sức cho con. Nguyện xin Cha thánh hoá con. Nguyện xin Cha thêm lên lòng yêu kính Chúa, kính sợ Chúa. Nguyện xin Cha thêm lên sự hiểu Lời Cha trên con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhung Naomi
05/11/2023.


Nguyễn Công Hải
06/11/2023 13:00

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Nội dung sách Cô-lô-se 3:7-11, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín đồ Cô-lô-se hãy "trừ bỏ" những thói quen xấu xa và "mặc lấy" con người mới, những đức tính mới của một người theo Chúa. Sau đây chúng con xin nêu sự suy ngẫm từng câu qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 7:
7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng các tín đồ Cô-lô-se đã từng sống trong những thói quen xấu xa như "sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu". Phao-lô sử dụng cụm từ "sống trong" để nhấn mạnh rằng những thói quen xấu xa này đã trở thành một phần trong cuộc sống họ.

Câu 8:
“8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.”

Kính thưa Cha, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín đồ Cô-lô-se, họ đã được giải thoát khỏi những sự xấu xa này khi họ tin nhận Chúa Jesus. Phao-lô liệt kê một số thói quen xấu xa cụ thể mà các tín đồ Cô-lô-se đã trừ bỏ, bao gồm: Sự giận: là một cảm xúc tiêu cực dẫn đến những hành động bạo lực hoặc thù hận; Sự thịnh nộ: là một cảm xúc tức giận dữ dội; Sự độc ác: là hành động gây tổn hại hoặc đau đớn cho người khác; Sự phạm thượng: là lời nói hoặc hành động xúc phạm đến Đức Chúa Trời; Sự tục tĩu: là lời nói hoặc hành động thô tục, không đứng đắn.

Câu 9:
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,”

Kính thưa cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng họ không nên nói dối nhau. Nói dối là một hành vi gian dối, thiếu trung thực, có thể gây tổn hại đến mối quan hệ giữa con người với nhau và còn là vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời, có thể trong vòng Hội Thánh tại Cô-lô-se vẫn có sự nói dối lẫn nhau trong vòng các anh chị em, nên ông đã đưa ra lời khuyên như vậy.

Câu 10:
“10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!”

Kính thưa Cha, ngược lại với những điều xấu xa và phạm tội mà sứ đồ Phao-lô liệt kê, ông nhấn mạnh rằng các tín đồ Cô-lô-se đã trở thành một "người mới" khi họ tin nhận Chúa Jesus. "Người mới" này đã được "đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy". Điều này có nghĩa là các tín đồ Cô-lô-se đã được biến đổi bởi sự sống của Chúa Jesus trong họ, và họ nên sống theo hình ảnh, theo tấm gương của Đức Chúa Trời.

Câu 11:
“11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là một lời tuyên bố về sự bình đẳng của tất cả mọi người trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Chúa Jesus, không có sự phân biệt giữa người Hy-lạp, Do-thái, người chịu cắt bì, người không chịu cắt bì, người dã man, người Si-the, người nô lệ, người tự do. Tất cả mọi người từ xuất thân, nguồn gốc, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, địa vị xã hội, nghề nghiệp đều bình đẳng trước Chúa, trước Tin Lành cứu rỗi và đều được cứu chuộc bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp chúng con được học và áp dụng lời dạy dỗ của Ngài vào đời sống của mình. Nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con, giúp chúng con tránh xa những sự xấu xa, giục lòng chúng con để chúng con sống một đời sống thánh khiết và công chính, phản ánh bản tính và hình ảnh của Ngài trên đất. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Phạm Trịnh Minh Anh
08/11/2023 23:02

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày con được bình an trong sự quan phòng của Ngài. Giờ đây con xin đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Cô-lô-se 3:7-11.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng trước kia và bây giờ là chỉ về hai giai đoạn trong cuộc đời của mỗi chúng con, được tách biệt bởi sự kiện chúng con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nếu như lúc trước chúng con đã sống trong tội lỗi, vui thích làm ra những sự tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam mỗi ngày với sự dửng dưng, thì bây giờ những điều ấy đã trở nên những điều mà chúng con gớm ghiếc, và chán ghét. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến để mang con ra khỏi vũng lầy tội lỗi, nhờ Ngài con được sạch mọi điều gian ác, được dựng nên mới, trừ bỏ khỏi con những sự giận và sự thịnh nộ không công chính, cùng sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ môi miệng của con. Nguyện xin con luôn biết giữ mình trong sự thánh sạch của ân điển của Ngài.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Thưa Cha, con hiểu rằng Ma Quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối, và những người nói dối, sống trong sự gian dối, vì vậy mà mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh việc chúng con là những người đã được đổi ra mới thì chớ nói dối nhau. Vì chúng con đã được dựng nên mới theo hình ảnh của Thiên Chúa, có sự hiểu biết về Thiên Chúa, ở trong Đấng Christ là Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, và có Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật ở trong mình. Nếu ai nói mình tin Chúa và thuộc về Chúa nhưng lại sống nếp sống không chân thật, thường nói lời giả dối thì người ấy chỉ tin Chúa trên môi miệng mà thôi, chắc chắn người ấy chẳng được Đức Chúa Trời biết đến, và chẳng ở trong sự cứu rỗi của Ngài, vì phần của tất cả những kẻ nói dối là ở trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng (Khải Huyền 21:8).

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi người trong Hội Thánh chân thật thì không có bất cứ sự phân biệt nào về chủng tộc, trình độ học thức, địa vị, quyền thế, giàu nghèo, tuổi tác, sức khỏe, giới tính,... Vì hết thảy chúng con đều là những chi thể thuộc về một thân thể là Đấng Christ mà thôi, Ngài chính là Hội Thánh, và Ngài ở trong mỗi người thuộc về Ngài, thuộc về Hội Thánh. Vậy nên hết thảy chúng con đều được hiệp một trong Đấng Christ, mỗi hành động của chúng con làm cho nhau, chính là chúng con đang làm cho chính mình, làm cho Đấng Christ. Khi chúng con yêu anh chị em cùng Cha của mình thì đồng thời chúng con đang yêu lấy chính mình và yêu Chúa. Ngược lại, khi chúng con khinh chê ai, khước từ ai là chúng con đang đối xử tệ bạc với chính mình và đang từ chối Chúa.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin sức toàn năng của Chúa đổ đầy trong con, để những sự xấu xa, tội lỗi của con người cũ hoàn toàn bị trừ bỏ trong con, để trong con chỉ có hình ảnh của Đấng đã dựng nên con, nên mới trong tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/11/2023


Trần Thị Lan
10/11/2023 14:16

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 3:12-17 Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con qua Lời Hằng Sống của Ngài, xin Cha gìn giữ con, thêm sức, và thánh hóa con mỗi ngày để con được tấn tới và có lòng tin mà bước đi theo Ngài cho đến đời đời. Xin Chúa cho con được sự khôn sáng và trí nhớ tốt, để con học và suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:12-17.

12 Vậy các anh chị em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót! Hãy mặc lấy sự từ ái, khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại!

Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa phải có tấm lòng thương xót, nhân từ, nhu mì, khiêm nhường, nhẫn nại. Đức Chúa Trời luôn ban cho những ai có tấm lòng khiêm nhường phần thưởng rất lớn ở Vương Quốc Trời. 

13 Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả con dân Chúa nếu ai làm sai, thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau, khi người làm sai ăn năn. Con dân Chúa phải khuyên giải, khích lệ, an ủi, động viên, tha thứ nhau, cũng như Chúa đã yêu thương, tha thứ cho mình.

14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì tình yêu mà con dân Chúa hiệp một trong sự thông công với nhau, như: thăm viếng người ở xa, liên lạc hỏi thăm, cầu nguyện cho nhau.

15 Nguyện sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng của các anh chị em, giữa sự mà các anh chị em đã được gọi trong một thân thể; lại phải biết ơn.

Câu 15: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời lúc nào cũng gìn giữ con dân Chúa từ tâm thần, linh hồn để cho con dân Chúa được trọn vẹn. Vì Đấng Christ đã cai trị con, giúp con được sự bình an và đứng vững trong nếp sống mới, bởi đó mà con luôn biết ơn Ngài.

16 Nguyện Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng các anh chị em. Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.

Câu 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời của Đấng Christ ở trong lòng các anh chi em, là trong lòng đầy dẫy những sự khôn sáng, sự hiểu biết về Chúa. Con dân Chúa còn dạy khuyên nhau qua các bài hát thiêng liêng và dâng lên Chúa lời biết ơn về sự cứu rỗi của Ngài.

17 Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.

Câu 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, mặc dù con nói hay làm gì, con phải làm trong danh Đức Chúa Jesus Christ, để mọi sự được bình an, đều nhờ ơn Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha của con.

Bài học con áp dụng qua phân đoạn này: con được Đức Chúa Trời chọn con là con cái của Ngài, thì con phải hết lòng vâng phục, làm theo lời Ngài, và bước đi theo Ngài trọn vẹn. Lời Đấng Christ là bài học cho con ghi nhớ về tình yêu Ngài đầy dẫy trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

Trần Ngọc Lan: Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Con dâng lời cảm tạ Cha, xin Cha tha tội cho con về những lời nói việc làm không đẹp lòng Cha mà con không hay không biết. Xin Cha ban cho con có sức khỏe, thời gian, phương tiện và xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, để con hiểu được Lời Ngài ghi chép trong Cô-lô-se 3:7-11.

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, trong những ngày con chưa biết Chúa, con sống trong tội, nếp sống con làm ra tội mỗi ngày. Đó là kính nghiệm chung của thế gian. 

8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì sự chết chuộc tội của Đấng Christ đã cứu con ra khỏi tội lỗi, cho con bỏ những tội xấu, như: cơn giận, thịnh nộ, độc ác, thờ phượng thần tượng. Giờ đây con quyết tâm từ bỏ những tội lỗi, vì thế con được sự cứu rỗi của Tin Lành.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,

Câu 9: Thưa Cha, con dân Chúa ngày nào còn nói dối là ngày đó còn sống trong tội.

10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Câu 10 và 11: Thưa Cha, ngày nay trong Hội Thánh gồm tất cả những người đã được ở trong ơn cứu rỗi, cho nên không phân biệt giữa dân ngoại hay dân Do-thái, người chịu cắt bì hay hoặc người không chịu cắt bì, người khôn sáng hay kém văn minh, người giàu hoặc người nghèo, hoặc nô lệ. Vì thế Hội Thánh không kỳ thị người nào. Hội Thánh là chi thể của thân thể Chúa, cũng là anh chi em cùng Cha trong Hội Thánh của Chúa. Vì thế anh chi em đừng bỏ lỡ sự giúp đỡ, và sửa lỗi cho các anh chị em của mình.

Nguyện xin Chúa ban cho con hiểu về sự kết hiệp trong Hội Thánh, để con sống xứng đáng, bỏ hết những xấu xa mà bước đi theo Ngài một cách trọn vẹn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan


Phan Quốc Cường
12/11/2023 18:00

Phan Quốc Cường. Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã gìn giữ chúng con suốt ngày hôm nay được mọi sự bình an, ban cho chúng con một ngày vui thỏa trong tình yêu của Ngài. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Cô-lô-se 3:7-11, xin Cha ban ơn cho con có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Trước khi tin nhận Tin Lành thì chúng con điều vi phạm Điều Răn Luật Pháp của Chúa, sống cuộc đời tham lam ô uế, tà dâm... Nhưng từ khi chúng con tiếp nhận Tin Lành thì đời sống được thay đổi, được máu Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội và được thánh hóa mỗi ngày nhờ Lời của Ngài. Nếu như khi đã tin nhận Tin lành rồi mà chúng con còn sống cuộc đời xưa cũ thì không còn xứng đáng gọi là con cái của Chúa mà thực chất chỉ tin nhận Chúa trên môi miệng và xứng đáng bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Vì Hội Thánh là tập thể của những người thật lòng ăn năn tội, vâng giữ Điều Răn Luật Pháp của Chúa và được Chúa làm sạch tội.

Một người khi đã được ở trong sự cứu rỗi thì đời sống sẽ được thay đổi và môi miệng sẽ nói những lời tôn vinh Đức Chúa Trờ, cũng như sẽ nói những lời chân thật. Nếu như người đó còn nói dối, dù lời nói dối đó không gây thiệt hại cho người khác thì đó vẫn là lời nói dối, người đó chưa được nên thánh, vẫn còn ở trong con người cũ. Và người nói dối sẽ là con cái của Ma Quỷ vì Ma Quỷ là cha của những kẻ nói dối.

Bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban Đức Chúa Jesus Christ vào trong thế gian này, để đổ huyết ra, đem loài người trở về cùng Đức Chúa Trời và thành lập Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh bao gồm những ai thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và không phân biệt chủng tộc nào, giàu hay nghèo, trí thức hay thất học...

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Bài học hôm nay một lần nữa nhắc nhở con về nếp sống hằng ngày của mình, để con luôn cẩn thận tra xét bản thân của mình, trước khi nói hay làm việc gì thì nhớ bài học hôm nay. Con kính xin Chúa ban năng lực để con sống một nếp sống mới trong Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Bùi Văn Vũ
12/11/2023 19:55

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay để con cũng được nghỉ ngơi, cảm tạ ơn Ngài đã cho con khoẻ lại trong sự đau bệnh của con và cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Cô-lô-se 3:7-11 như sau:

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng những tội lỗi trong thân thể xác thịt là điều mà trước đây ai nấy trong chúng con cũng đã phạm khi chúng con chưa biết Ngài, chưa tin nhận Ngài. Chúng con chưa nhận được sự rửa sạch bản chất tội, nhưng khi chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con đã được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội lỗi đó.

Chúng con không bước đi theo con người cũ nữa mà sống bằng con người mới, mỗi ngày được nên thánh như Cha chúng con, Đấng ở trên trời.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một trong các đặc điểm của con người cũ chính là sự nói dối. Sự nói dối là điều mà loài người chúng con dễ phạm, bởi sự giao tiếp là điều xảy ra thường ngày trong đời sống của một người. Người ta thường nói dối để làm lợi cho mình, nói dối để che đậy khuyết điểm cái sai của mình, nói dối để hãm hại người khác, và ngay cả dùng lời nói dối để trêu đùa làm thú vui với nhau.

Con hiểu rằng, khi chúng con còn là con người cũ trong xác thịt, chưa được rửa sạch bản tính tội, thì chúng con không thể nào bỏ được sự nói dối, vì chúng con là nô lệ của tội lỗi, là con của ma quỷ Sa-tan. Nhưng khi chúng con được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội thì chúng con không còn dưới quyền của tội lỗi nữa, không còn là con cái của Sa-tan nữa mà là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng con được mặc lấy con người mới là mặc lấy Đức Chúa Jesus để sống theo nếp sống thánh khiết, vâng phục Đức Chúa Trời như Đức Chúa Jesus đã sống và làm gương cho chúng con khi Đấng Christ còn ở thế gian này.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh của Chúa không phân biệt người ngoại là người trước đây chưa biết Chúa, hay người Do-thái là dân tộc được Chúa chọn cho sự cứu rỗi, không phân biệt người hiểu biết hay người thiếu hiểu biết, không phân biệt là người nô lệ hay tự do, bởi trước mặt Chúa ai trong loài người chúng con cũng là người có tội, ai cũng cần nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Chỉ cần chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ mọi điều Chúa phán dạy được chép trong Thánh Kinh thì tất cả chúng con đều được ở trong Đấng Christ.

Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Ngài thánh hoá con qua Lời của Ngài để mỗi ngày con sống nếp sống mới mà Cha đã dạy con để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
12/11/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023 22:30

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua Cô-lô-se 3:7-11

“7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!
11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.”

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng một người được tha tội, được làm cho sạch tội và được dựng nên mới là bởi sự thương xót của Ngài, và được quyền năng của Ngài biết đổi. Như con trước kia con cũng sống trong tội, dưới quyền lực của tội lỗi, mà nay con được tha tội, được dựng nên một con người mới, có được năng lực của Ngài ban, con mới được biết và vâng giữ được Các Điều Răn của Ngài.

Thưa Cha, con được biết rằng, một người được sạch tội, không phải do người đó có một đời sống thánh khiết, nhưng Sứ Đồ Phao-lô đã từng sống khi ông chưa được biết Ngài. Hay người ấy dùng những phương pháp tu luyện thiền mà làm cho mình thánh sạch tội lỗi được. Con hiểu rằng tất cả những sự đó đều là do ma quỷ dựng nên và dẫn dụ loài người bằng những phép lạ siêu nhiên, bằng tâm linh tin kính mà không làm theo Các Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Các giáo phái, giáo hội đều dùng những tính lý riêng theo sự nhận thức riêng của mình, hay dùng sức riêng của mình, tu luyện để đạt sự trong sạch, nhưng họ không bao giờ đạt được.

Thưa Cha, thật đau buồn đa số nhiều người tin theo những sự dạy dỗ, nghịch lại với Lời của Ngài. Họ không chấp nhận lẽ thật của Lời Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Họ chỉ tin những giáo lý mà Giáo Hội dạy cho họ, và hợp với suy nghĩ của họ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn thương xót của Ngài, vì Hội Thánh của Ngài là những người được Ngài thương xót, và là những người yêu kính tìm kiếm Ngài. Con được hiểu rằng, là con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài, thì không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, địa vị, học thức, giàu hay nghèo … Con cảm tạ Ngài, vì tiêu chuẩn của Ngài không phải tiêu chuẩn của loài người. Nhưng trong mọi sự đều bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, không phải bởi năng lực của bất cứ một người nào.

Con cảm tạ ơn Cha đã thương xót con, và cho con được hiểu biết một nếp sống mới trong Đấng Christ. Nguyện xin Lời của Ngài tiếp tục dạy dỗ con, dẫn dắt con mỗi ngày trong đời sống bước đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
12/11/2023


Vũ Thị Thư
12/11/2023 22:59

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay tiếp tục được học Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:7-11. Con cảm tạ ơn Chúa dù con đã bị có hiện tượng viêm ngứa họng, cảm lạnh sổ mũi hắt hơi, nhưng Chúa cho con sức đề kháng tốt nên cơ thể con đáp ứng với những phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược tự nhiên, và nhắc nhở con trong các việc chăm sóc cơ thể qua các loại thuốc tự nhiên từ rau cỏ, mà con thấy đỡ nhiều. Con biết ơn Ngài thật là nhiều. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.

Thưa Cha, con hiểu những sự ấy được nhắc đến ở đây chính là những sự được chép trong câu 5 đó là: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam. Trước đây khi chưa ăn năn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng con sống trong tội lỗi, phạm đủ mọi thứ gian ác tội lỗi, ô uế. Chúng con lúc bấy giờ làm nô lệ cho tội lỗi, chiều theo mọi sự ưa thích của xác thịt, làm ra rất nhiều tội lỗi.

8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu là hiện nay chúng con đã trừ bỏ những sự ô uế tội lỗi một cách rõ ràng như đã liệt kê trong câu số 5, không những vậy mà chúng con còn trừ bỏ cả những sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu.
Cảm tạ ơn Chúa, vì khi bước đi theo Chúa cho đến thời điểm hiện tại, khi nghĩ lại nhìn lại con người của con trước đây thì con đã được Chúa thay đổi thánh hóa rất nhiều, con đã được Chúa ban năng lực cùng tấm lòng muốn sống đẹp ý Chúa, vâng phục Lời Chúa, để rồi ngày nay con thấy con đã không còn là người cũ nữa, nhưng là một người mới được Chúa thánh hóa biến đổi mỗi ngày bằng Lời của Ngài. Tuy vậy sự nên thánh của con vẫn chưa trọn vẹn, nên con cầu xin Đức Chúa Trời tiếp tục ban ơn thêm sức và giúp đỡ con trong sự sống nên thánh đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày. Con xin cảm tạ ơn Cha.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Thưa Cha, dù là con cái Chúa, nhưng chúng con dù vô tình hay cố ý thì vẫn dễ bị phạm tội nói dối. Nên Đức Thánh Linh qua ông Phao-lô có lời nhắc nhở chúng con chớ nói dối nhau, bởi sự nói dối thuộc về con người cũ, Ma Quỷ là cha của kẻ nói dối, nhưng chúng con đã được cứu ra khỏi tội lỗi, chúng con cần chừa sự nói dối ra khỏi chúng con. Chúng con cần phải làm sáng danh Chúa, làm vinh hiển danh Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong Đấng Christ thì tất cả mọi người đều như nhau, được hiệp làm một trong thân thể của Đấng Christ, được ở trong Hội Thánh, sẽ không có sự phân biệt đối xử giữa người Do Thái hay người ngoại bang, người chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, nô lệ hoặc tự do. Bởi Đấng Christ làm đầu của Hội Thánh, chúng con trở nên những chi thể trong thân thể của Đấng Christ.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ và nhắc nhở con qua Lời của Ngài, xin Cha giúp con sống xứng đáng với địa vị cao trọng mà Ngài ban cho con, xin Cha giúp con lột bỏ hoàn toàn con người cũ của con bằng sức toàn năng của Chúa bởi con biết nếu dựa vào sức riêng của con thì con sẽ không làm được gì, xin Lời Ngài mỗi ngày thánh hóa con càng hơn, sẵn sàng cho ngày Chúa đến, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 12/11/2023.


Kim Loan Nguyen
21/11/2023 18:59

Cô-lô-se 3:7-11 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện mọi sự quyền phép, tôn quý và vịn quang đều thuộc về Ngài tới muôn muôn đời. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới có thêm thời gian để học hỏi Lời Cha. Nguyện xin Cha thêm sức lên đức tin cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng trong thần trí trong khi con học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, giờ đây con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Cô-lô-se 3: 7-11 như sau:

7 Trong những sự ấy, lúc trước các anh chị em cũng bước đi, khi các anh chị em sống trong chúng.
8 Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó: sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tĩu ra từ miệng của các anh chị em

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, trước khi chưa tin nhận Chúa, mỗi một con dân Chúa đều sống trong tội. Luôn bị quyền lực của tội lỗi khống chế, luôn sống theo bản ngã của xác thịt và luôn ở trong các sự tội lỗi xấu xa như Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc ở câu 5. Bởi vì, mỗi một con dân Chúa chúng con khi đó chưa được tái sinh trong Đấng Christ. Chưa được Ngài ban cho sức thiêng của Ngài, mà từ bỏ đi được bản tính thích phạm tội. Nhưng hiện nay, mỗi con dân Chúa chúng con đã thật lòng tin nhận Tin Lành, thì chúng con đã được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, không còn ở dưới sự khống chế của tội lỗi nữa. Chúng con cũng đã từ bỏ cả những sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự ăn nói tục tĩu từ môi miệng phát ra.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho hiểu thêm các sự tội lỗi mà con cần phải từ bỏ. Con hiểu được rằng, dù là chúng con đã được tái sinh trong Đấng Christ, được Ngài ban cho năng lực chiến thắng được sự cám dỗ và thích phạm tội. Nhưng chính bản thân chúng con cũng phải tự mình khao khát sống cho Chúa. Phải dứt khoát từ bỏ và chán ghét tội lỗi. Con hiểu rằng con không thể thiếu một trong hai điều được. Mà con phải tự bản thân lựa chọn từ bỏ tội lỗi và cả cầu xin Ngài, dựa vào ban năng lực và sức thiêng của Ngài ban cho, thì con mới hoàn toàn từ bỏ được nếp sống con người tội lỗi cũ trước kia, luôn đắc thắng được trong mọi cám dỗ và thử thách.

9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó,
10 mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy!

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lần nữa cũng nhắc nhở con dân Chúa đừng nói dối, dù với anh chị em cùng Cha của mình hoặc với cả người xung quanh. Con dân Chúa phải luôn nói không với nói dối hoặc bất cứ sự gì là dối trá. Bởi giờ đây, mỗi một con dân Chúa là người mới trong Đấng Christ, là đã và đang noi gương theo Đấng Christ. Đã lột bỏ đi con người cũ và các việc làm ô uế, tội lỗi xấu xa trước kia. Đã được mặc lấy người mới trong Đấng Christ, đi theo đường lối của Ngài, học theo nếp sống của Ngài. Hơn hết là đã được đổi mới để nhận lãnh các tri thức về Thiên Chúa, và được giống như Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua các sự suy ngẫm Lời Cha và kinh nghiệm vấp ngã của mình. Con hiểu nói dối là một tội rất nghiêm trọng. Không chỉ nói dối nhận Ma Quỷ là Cha. Mà còn dẫn đến các sự phạm tội khác. Và điển hình là con người sẽ tự sa lầy vào trong tính cách dối trá, giả tạo mà chính bản thân mình không nhận ra. Như một người họ luôn nghĩ rằng họ nói dối để hai người không còn cãi nhau, hoặc nói dối để hòa giải hoặc nói dối khen cho người khác không mất lòng. Nhưng con hiểu đó là tự bản thân họ lừa họ mà thôi. Họ luôn nghĩ rằng hành động của họ là tốt đẹp vì không muốn làm người khác xảy ra mâu thuẫn. Nhưng đó là sự lừa gạt tinh vi của Ma Quỷ, để người nói dối tự lừa bản thân, rồi sau đó hết lần này đến lần khác điều đó trở thành thói quen khó bỏ, rồi trở thành tính cách sống giả tạo. Và điều con cảm thấy sợ hãi nhất, đó là mọi người cho rằng hành động nói dối đó là tình yêu tốt đẹp. Họ tự nói là vì yêu nên mới nói dối.

Nhìn hiện trạng xã hội bây giờ con cảm thấy buồn phiền và khó hiểu, vì họ coi sự dối trá là điều hiển nhiên. Họ dần dần mất đi bản tính chân thật, đơn sơ vốn có ban đầu. Mà thay vào đó là các sự lừa dối. Và mọi người lại tung hô, ca ngợi hành động nói dối, các dối trá là đáng khen. Con xin cảm tạ Cha đã giúp cho con từ bỏ được sự nói dối và dối trá. Khi con được Ngài dạy dỗ để hiểu rằng, khi nói sự thật thì không loanh quanh, vòng vo, phải ngay thẳng. Vì Chúa chỉ yêu những người đường thẳng mà theo Ngài, không rẽ phải hay rẽ trái. Chính vì thế, con đã học được cách cứ sống đơn sơ và chân thật là tốt nhất.

11 Tại đây không có người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Si-the, người nô lệ hoặc người tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khi dùng chữ "Tại đây" là hàm ý ông nói về Hội Thánh. Hội Thánh chính là thân thể của Đấng Christ, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là chi thể thuộc thân thể Đấng Christ, mọi người đều hiệp một trong thần trí bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho nên Phao-lô muốn nhắc con dân Chúa, khi ở trong Hội Thánh, trong thân thể Đấng Christ thì không còn có sự phân biệt giai cấp, giàu nghèo, già trẻ, học thức, địa vị, quyền thế... Bởi vì, Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

Lạy thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Cảm tạ Cha đã cho con học biết thêm các tội mà trước đó con không nghĩ là tội. Cảm tạ Cha qua mỗi bài học là một bài xét mình. Con cảm thấy mỗi bài là cơ hội cho con coi lại bản thân mình. Xét mình coi con còn điều gì không đúng, cần phải sửa và từ bỏ. Và mỗi bài học là sự tri thức về Cha, là những điều bửu vật Cha sắm sẵn cho hành trang con đi theo Ngài. Con hiểu rằng để đi được đến cuối cuộc hành trình , chờ được đến ngày Đấng Christ đến thì con phải luôn bám chắc vào Cha. Luôn phải sống trong Tin Lành. Và để luôn ở trong Tin Lành thì con phải luôn học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Nguyện xin Cha luôn ban cho con có trí nhớ tốt để nhớ Lời Cha. Con xin thành kính cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ