Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Hôm nay, ngày 16/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Tiếp nhận Lời" có nghĩa gì (câu 6)?
2. "Lời của Chúa vang ra" có nghĩa gì (câu 8)?
3. Điều gì chứng minh một người đã thật lòng tiếp nhận Lời (câu 9)?
4. "Cơn giận sẽ đến" là gì (câu 10)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có tiếp nhận Lời trong mọi hoàn cảnh với sự vui vẻ của thánh linh?
2. Bạn có là gương tốt cho những người biết bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-1_1-10/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
16/11/2023 14:41

Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới Ngài ban cho con, để con có cơ hội thực hành Lời của Ngài, bắt chước anh chị em cùng Cha và bắt chước Ngài trong nếp sống của con. Giờ đây con lại đến với Lời của Chúa, cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn dạy dỗ, cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, là con dân Chúa chân thật, mỗi người đều khao khát một đời sống nên thánh trọn vẹn giống như Chúa. Để đạt được điều đó con dân Chúa có bổn phận bắt chước Chúa vì Ngài không hề phạm tội, con dân Chúa cũng bắt chước nhau trong nếp sống đạo, học ở nhau những gương hết lòng sống theo Lời Chúa để bắt chước làm theo.

Người có tấm lòng muốn bắt chước Chúa và anh chị em của mình trong Chúa là người luôn tiếp nhận Lời Chúa, vì Lời Chúa là tiêu chuẩn để phân định mọi sự đúng sai trong đời sống của một người theo Ngài. Mỗi một ngày, hoặc có thể trong cùng một ngày, có rất nhiều sự việc xảy ra, bởi vậy con dân Chúa không chỉ tiếp nhận Lời Chúa một lần mà phải rèn tập để điều đó trở thành một nhu cầu thường xuyên, liên tục, như đói thì cần ăn, khát thì cần uống mới có thể có sự thông sáng để xử lý những tình huống hoặc sự việc xảy ra với mình trong ngày,  cũng như trong suốt những ngày còn trên đất. Sự tiếp nhận Lời Chúa còn phải với thái độ vui vẻ của thánh linh nghĩa là sự vui vẻ đến trong thần trí, bởi năng lực đến từ Thiên Chúa.

Nếp sống tin kính của con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca đã làm gương tốt và lan truyền tới những vùng xa hơn, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã không ngừng nghỉ rao truyền Lời Chúa cho những người chưa biết Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng như nhiều nơi khác nữa, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính nếp sống tin kính sống động trong Chúa. Tầm ảnh hưởng của Lời Chúa qua con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tới những người chưa biết Chúa là rất lớn, như âm thanh vang dội phát ra trong rừng sâu yên tịnh đánh thức mọi sinh vật đang trú ngụ trong đó phải bừng tỉnh, khiến Phao-lô và những người bạn không cần phải nói thêm gì về họ.

Một nếp sống tin kính Chúa, vâng phục, làm theo Lời Chúa trong Thánh Kinh, với khởi đầu là từ bỏ sự thờ lạy hình tượng và những ham muốn bất chính của con người cũ xác thịt và sau đó là một tấm lòng sốt sắng mang Lời Chúa đến cho những người đang đi vào chốn hư mất, với tấm lòng khao khát muốn họ cũng được cứu như mình, là bằng chứng sống động chứng minh một người đã thật lòng tiếp nhận Lời Chúa. Mục đích duy nhất của người yêu kính Chúa chân thật là sống để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật, mọi việc người đó làm ra là để tôn vinh Thiên Chúa mà mình phụng sự như gương của con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca.

Nếp sống hết lòng yêu kính Chúa, phụng sự Ngài cũng chính là bằng chứng cho thấy một người đang ở trong sự cứu rỗi của Chúa, sẵn sàng chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu con dân chân thật của Ngài khỏi cơn giận sẽ đến, là ngày Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian trong kỳ đại nạn, cũng như ngày Ngài phán xét chung cuộc đối với toàn thế gian này. Cảm tạ Chúa về lời hứa Ngài sẽ giải cứu những con dân chân thật của Ngài.
Lạy Chúa! Xin thánh ý Ngài được nên, Amen!

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi Lời của Ngài cho con những sự dạy dỗ, con học được rằng:

Dù cho có bất kỳ hoàn cảnh nào xảy đến với con, con vẫn phải tiếp nhận Lời của Ngài với sự vui vẻ của thánh linh, vì con biết rằng, mọi sự Ngài cho phép xảy ra là ích lợi cho con. Có những điều với con mắt xác thịt thì khó có thể làm cho một người vui vẻ, nhưng ở trong Ngài, nếu con biết tiếp nhận Lời và đối chiếu vào hoàn cảnh thực tế lúc đó, con sẽ học được một sự dạy dỗ nào đó đến từ Ngài, và khi đó chính Chúa sẽ ban năng lực giúp con nhận biết và tiếp nhận Lời với sự vui vẻ của thánh linh, điều đó thật ích lợi cho con.

Hành trình còn lại của cuộc đời, con phải luôn nhìn lên Đấng Christ, bắt chước Ngài và bắt chước những anh chị em cùng Cha của con để gắng sức sống đẹp lòng Chúa, để lại gương tốt trong lòng những người biết con.

Con vô cùng biết ơn Chúa và cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa tiếp tục biến đổi con, khiến con nên trọn vẹn, xứng đáng với tình yêu của Ngài Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 16/11/2023.

...


Lâm Việt Thành
17/11/2023 06:15

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha về mọi sự Ngài ban cho con, con vẫn còn sống trong xác thịt này, con có phương tiện, thời gian và sức khoẻ để suy ngẫm Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn, giữ gìn và thêm sức cho con để con sống theo ý muốn của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 và tham khảo bài giảng của người chăn.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã sống kết quả trong Chúa. Họ đã bắt chước được nếp sống của những người đi trước, bắt chước được nếp sống của Chúa, là nếp sống từ bỏ con người cũ, thật lòng ăn năn tội, tin kính Thiên Chúa, vâng phục, sẵn sàng hy sinh mọi sự để làm theo mọi ý muốn của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa ở đây dù đời sống khó khăn, bị bách hại nhưng vẫn luôn vui vẻ trong sự tìm kiếm Lời Chúa, lắng nghe, học hỏi và để cho Lời của Chúa thánh hoá đời sống mình. Qua đó mà đời sống họ trở thành gương sáng cho những anh chị em lân cận mình trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai. 

Thưa Cha, ngày nay trong Hội Thánh có người chăn, các trưởng lão và anh chị em của con là những gương sáng cho con noi theo, xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con để con có thể bắt chước những gương sáng mà con biết được. Xin Cha cho con để lòng suy ngẫm về những sự tốt này để học theo thay vì nghĩ về những sự thuộc về thế gian. Xin Cha ban cho con tấm lòng vui vẻ và có tấm lòng tiếp nhận Lời của Ngài, làm được những gì con đã học, để Lời của Ngài thánh hoá con.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.

Thưa Cha, con hiểu đời sống của con dân Chúa ở đây đã chiếu ra sự vinh quang của Chúa bằng những việc làm, lời nói, thái độ. Qua nếp sống đó, những sự đó mà người khác thấy được Tin Lành của Chúa mà không cần người rao giảng. Con hiểu là con dân Chúa chỉ cần sống được như vậy cũng là sự hầu việc Chúa, cứu giúp được người khác, không làm hại, gây vấp phạm cho người khác bởi nếp sống không tốt của mình.

9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Thưa Cha, con hiểu con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca trước đây đã thờ những hình tượng, sống nếp sống sai nghịch Lời Chúa nhưng khi trở lại với Chúa họ đã từ bỏ hết. Con hiểu vì họ hết lòng từ bỏ đời sống cũ và quyết tâm theo Chúa nên đời sống họ được kết quả như vậy. Con hiểu họ biết ơn Chúa cứu họ khỏi hình phạt vì đời sống tội lỗi trước kia và ban ơn cho họ để họ sống nếp sống mới. Họ có tấm lòng đón chờ Chúa trở lại đón chờ họ đi, chứng tỏ họ có tấm lòng yêu Chúa chân thành.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con thấy mình phải quyết tâm từ bỏ nếp sống cũ bằng cách tự tra xét rõ ràng ra, cậy ơn Chúa mỗi ngày sửa đổi. Con chịu khó để ý và bắt chước nếp sống của anh chị em của con, chăm chỉ học Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa, sống đời sống khiêm nhường, biết quan tâm, yêu thương chân thành, hy sinh và giúp đỡ anh chị em cùng Cha. Nguyện xin Cha ban ơn và thêm sức cho con, để con làm được những gì con học được, con xin dâng đời sống con lên cho Ngài, nguyện xin Ngài biến đổi con.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài biến đổi con và thánh hoá con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
17/11/2023

...


Đặng Thái Học
17/11/2023 19:29

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 - Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này!

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Từ khi tin chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và giữ các Điều Răn, luật pháp của Ngài thì chúng con được ở trong ơn cứu rỗi của Chúa, làm theo những lời giảng dạy của những người chăm sóc thuộc linh cho mình, bắt chước nếp sống của những người sống theo Lời Chúa, và bắt chước mọi việc làm của Chúa được bày tỏ trong các sách Phúc âm của Ngài, tiếp nhận Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh với sự vui vẻ, nhờ năng lực Chúa ban. Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bắt chước nếp sống của các anh chị em cùng đức tin, và học theo gương Chúa để trở nên những gương tốt cho các anh chị em cùng Cha của mình cũng như người lân cận, để họ cũng bắt chước chúng con.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca xưa kia cũng như chúng con ngày này, hãy rao truyền Lời Chúa ra khắp nơi, như âm thanh được phát ra, vang vọng ra xa, lan truyền nối tiếp không chỉ trong xứ Ma-xê-đoan và A-cha mà còn lan ra nhiều nơi khác, bởi đức tin vào Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, đến nỗi những người chăm sóc đời sống thuộc linh của họ không cần phải hướng dẫn gì thêm cả. Cùng một tâm tình với Phao-lô và các bạn cùng làm việc với ông, chúng con hãy noi gương các con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, sốt sắng bày tỏ đức tin của mình về Đức Chúa Trời ra khắp nơi trong mọi hoàn cảnh.

9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Vì chính những người đã chứng kiến cách thức con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tiếp đãi Phao-lô và các bạn của ông; và bởi đâu mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và chân thật, để chờ đợi trong đức tin chắc chắn vào ngày Đấng Christ trở lại, để đem chúng con ra khỏi thế gian trước ngày tận thế.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con biết bắt chước lẫn nhau qua nếp sống mới trong Chúa của các anh chị em cùng đức tin, và bắt chước Đức Chúa Jesus Christ về mọi sự Ngài đã làm ra, được Thánh Kinh bày tỏ. Con nguyện luôn tiếp nhận Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh với sự vui vẻ của thánh linh, và chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho những người lân cận. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

17/11/2023 Con, Đặng Thái Học

...


Nguyễn Christian Grace
18/11/2023 20:57

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10

Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Nhân là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời!

Hôm nay trong ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa, con vui mừng kính dâng lên Cha thì giờ con đến với Lời Cha. Nguyện kính xin Đức Chúa Cha ban ơn cho con, Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên con,
Và Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ con, giúp cho con hiểu, ghi nhớ và hết lòng bước đi trong Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,

Con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 như sau:

Câu 6 và câu 7: “Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh, đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.”

Kính thưa Cha,

Con hiểu Lời Cha dạy chúng con hãy trở nên như những người bắt chước tấm gương của các thánh đồ trong nếp sống tin kính, bắt chước người chăn dắt mình, bắt chước lẫn nhau và cùng nhau bắt chước Chúa để mỗi một chúng con ngày càng trở nên như hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ trong sự công chính, thánh sạch, yêu thương hầu cho ai nấy đều ngày càng trọn vẹn không tì, không vít, không chỗ trách được, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính trở lại đón chúng con vào nơi vinh quang phước hạnh.

Kính thưa Cha,

Con hiểu là con dân của Chúa trước nhất chúng con phải hết lòng sống, vâng phục và làm y theo mọi lời phán dạy của Chúa, phải có nếp sống mới thánh khiết trong từng lời ăn, tiếng nói, cách nghĩ, việc làm sao cho đẹp lòng Chúa và làm tôn vinh danh Chúa, để làm gương lẫn cho nhau, để cùng bắt chước nhau và cùng nhau bắt chước tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ, như chính Ngài đã để lại một gương cho chúng con noi theo dấu chân Ngài.

Kính thưa Cha,

Con hiểu Lời Cha phán: “tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ” Hàm ý dạy con dân Chúa cần phải tiếp nhận mọi lời dạy dỗ của Chúa bằng thần trí vui vẻ như tâm tình của tiên tri Giê-rê-mi: “Lời Ngài được tìm gặp, thì tôi đã ăn nuốt chúng. Lời Ngài là niềm vui cho tôi và sự mừng rỡ trong lòng tôi, vì tôi được xưng bằng danh Ngài! Ôi! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Vạn Quân!” (Giê-rê-mi 15:16)

Bởi vì, nếu là con dân chân thật của Chúa, hết lòng yêu kính Chúa, muốn làm cho Chúa được đẹp lòng. thì trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, con dân Chúa đều hiểu rằng Lời Chúa chính là linh lương, là suối nguồn sự sống, là năng lực, là ánh sáng soi đường để dẫn họ vào lối công bình. Vậy nên, con hiểu rằng nếu chúng con thật là con cái của Ngài thì chúng con sẽ luôn tiếp nhận Lời Ngài trong sự vui mừng tạ ơn và hết lòng làm y theo đến nỗi chúng con trở nên những gương tốt cho lẫn nhau và cho nhiều người có dịp tiếp xúc với chúng con, nghe biết về chúng con.

Con hiểu bổn phận của chúng con là phải luôn học tập và noi theo tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ trong nếp sống trọn vẹn yêu thương, thánh sạch, không chỗ trách được; phải biết làm gương và bắt chước lẫn nhau trong nếp sống từ bỏ những sự ô uế xấu xa không đẹp lòng Chúa, biết gớm ghét tội lỗi và biết ăn năn từ bỏ tội, biết làm theo ý muốn Chúa, và sống theo tiêu chuẩn Lời Chúa trong sự công chính, thánh sạch và yêu thương, để cùng nhau làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình, như Lời Cha phán dạy: “Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh! ” (I Phi-e-rơ 1:15-16)

Câu 8 đến câu 10: “Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả. Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật, để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.” 

Kính thưa Cha,

Qua Lời Ngài, con hiểu rằng con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca đã sống một nếp sống mới trọn vẹn trong Chúa, làm đẹp lòng Chúa đến nỗi họ trở nên như một tấm gương sáng cho nhiều anh chị em cùng Cha ở Ma-xê-đoan và A-chai noi theo. Họ cũng đã hết lòng rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, đến nỗi Lời của Chúa được vang ra từ họ, không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai, nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của họ về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi Phao-lô và các bạn đồng công cùng ông không cần phải nói thêm gì về họ

Thực tế đời sống của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong việc tiếp đãi anh chị em cùng Cha, trong việc từ bỏ con người cũ, nếp sống cũ, từ bỏ những hình tượng, thần tượng, để hết lòng sống theo Lời Chúa, sống vì sự phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật được chính những người chứng kiến làm chứng và đồn ra khắp nơi, dạy con bài học hữu ích rằng: Sự rao giảng Tin Lành hiệu quả nhất chính là thể hiện nếp sống tin kính. Bởi vì qua chính nếp sống, cách hành xử của chúng con mà Tin Lành của Đấng Christ được đồn ra như một điều phước hạnh cho nhiều người biết đến và tìm về, để được nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa hoặc làm cớ vấp phạm khiến cho Tin Lành bị ngăn trở.

Kính thưa Cha,

Con hiểu hết thảy những ai thật lòng tin kính và sống trong một nếp sống làm vinh danh danh Chúa, đều khát khao chờ đợi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết, hiện đang ngồi bên hữu của Ngài trở lại để đón họ ra khỏi thế gian, ra khỏi cơn giận mà Ngài sẽ đổ xuống trên loài người trong Ngày Phán Xét.

Tạ ơn Cha, qua Lời Ngài trong câu 10 ban cho chúng con một lời xác tín của Ngài rằng: Nếu chúng con biết làm gương trong nếp sống tin kính, biết bắt chước lẫn nhau và bắt chước Chúa, hết lòng sống theo ý muốn của Chúa và sống vì Chúa, thì chúng con sẽ không phải trải qua những ngày kinh hoàng trong Bảy Năm Đại Nạn, là kỳ mà Ngài sẽ giáng cơn giận trên hết thảy những ai chống nghịch Ngài.

Nguyện Lời Cha thánh hóa, gìn giữ và ban năng lực giúp chúng con giữ vững đức tin và biết sống trọn vẹn cho Chúa, đẹp lòng Chúa sẵn sàng chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính trở lại đón chúng con về nơi phước hạnh.

Nguyện ngày Đức Chúa Jesus Christ mau đến!
Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian,
Ngày 19/11/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
18/11/2023 22:53

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại những suy ngẫm của con về phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,

Câu 6: Thưa Cha, dựa vào Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-15, con hiểu rằng, nếu Sứ Đồ Phao-lô viết thư I Tê-sa-lô-ni-ca trong năm 50, trước khi ông rời A-thên đến Cô-rinh-tô, thì lúc này con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca tin Chúa nhiều lắm là được một năm. Thế nhưng, họ đã trở nên những người bắt chước các sứ đồ và bắt chước Chúa. "Đã trở nên" nghĩa là đã sống được nếp sống giống nếp sống của các sứ đồ và của Đức Chúa Jesus. Như vậy, con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca thật sự rất đơn sơ tiếp nhận Chúa và mau chóng vâng phục những lời giảng dạy của các sứ đồ. 

Sự con dân Chúa bắt chước nếp sống của những người giảng dạy, dẫn dắt mình là bắt chước về tinh thần trong nếp sống, chứ không phải bắt chước về vẻ bề ngoài như các thanh niên ngày nay bắt chước các kiểu ăn mặc, tóc tai, xăm mình, bắt chước cử chỉ, điệu bộ lố lăng, rất khó coi của các ca sĩ, các ngôi sao. Bắt chước tinh thần trong nếp sống, là: làm việc gì cũng hết lòng, làm như làm cho Chúa; làm việc gì cũng nghĩ đến ích lợi của người khác, hướng lòng về sự gầy dựng Hội Thánh, và làm vì để tôn cao danh Chúa. 

Con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận Lời Chúa trong nhiều sự khốn khó nghĩa là, đa số họ vốn đã nghèo khó trước khi tiếp nhận Chúa, nhưng khi tin nhận Chúa thì gặp nhiều khó khăn hơn. Có thể khi tin nhận Chúa thì họ quyết định nghỉ không đi làm trong ngày Sa-bát nên thu nhập vốn đã ít nay lại giảm thêm. Có thể khi họ tin nhận Chúa thì bị người thân bắt bớ, người ngoại ức hiếp, làm cho cuộc sống càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, điều tuyệt vời là bất kể nhiều sự khốn khó, con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Lời Chúa với sự vui vẻ của thánh linh. "Vui vẻ của thánh linh" là nức lòng mừng rỡ vì nhận được ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa, trút bỏ được mọi gánh nặng của tội lỗi, được Thiên Chúa tuôn tràn năng lực của Ngài trong mình. Con dân chân thật của Chúa đều cảm nhận được điều này trong giây phút mình được Chúa tái sinh hoặc khi hiểu được một lẽ thật trong Thánh Kinh. Thưa Cha, con hiểu rằng, chính nhờ cảm giác "vui vẻ của thánh linh" diễn ra bên trong đã giúp con dân Chúa vượt qua được mọi sự khốn khó bên ngoài.

7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Câu 7: Con hiểu rằng, vì đơn sơ tin nhận Chúa và mau chóng vâng phục làm theo những lời giảng dạy của các sứ đồ mà nếp sống của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca được đổi mới nhanh chóng. Khiến cho trong một thời gian ngắn mà tiếng tốt của họ được loan truyền đến các địa phương lân cận, trở thành tấm gương và niềm khích lệ cho các tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.

Câu 8: Con hiểu rằng, không chỉ trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai mà nếp sống tin kính Chúa của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca còn được những người chứng kiến đồn ra khắp nơi. 

Thưa cha, con rất thích câu "Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em". Câu này có nhiều ý nghĩa: 

(1) Lời Chúa được con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca rao truyền cho nhiều người biết đến. Rồi chính những người nghe ấy lại rao truyền ra khắp nơi.

(2) Nếp sống theo Lời Chúa của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca được nhiều người biết đến và cảm phục, nên họ đã đồn điều đó ra cho nhiều người biết đến. Khi suy ngẫm đến đây thì con nghĩ là, có thể khi các nhà thương buôn có dịp ghé qua Tê-sa-lô-ni-ca và thuê mướn con dân Chúa làm việc, họ đã cảm phục sự hết lòng làm việc và trung thực của con dân Chúa, đã được con dân Chúa làm chứng về Chúa, nên khi đến các nơi khác họ đã đồn ra tiếng tốt về con dân Chúa.

(3) Chữ "vang ra" này không chỉ có ý nghĩa về địa lý mà còn có ý nghĩa về thời gian. Nghĩa là, nếp sống tin kính Chúa của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca đã vang ra khắp mọi thời đại của Hội Thánh, làm gương tốt và khích lệ cho mọi thế hệ sau này. Có lẽ, bản thân con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca lúc ấy cũng không thể ngờ được là kết quả đức tin của họ sẽ được Chúa làm cho nên vĩ đại thế nào! Khi suy ngẫm về điều này lòng con được khích lệ rất nhiều. Con cảm tạ Cha.

9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, nếp sống của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca đã được các tín đồ chứng kiến, và khi họ đi đến các Hội Thánh địa phương khác thì đã làm chứng lại. Khi xét về hoàn cảnh vô cùng nghèo khó của phần nhiều con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca thì sự họ ân cần tiếp đãi các sứ đồ là một điều rất đáng quý. Nhưng điều đáng quý hơn là họ sốt sắng tiếp nhận lời rao giảng và tin nhận Chúa (trở lại cùng Đức Chúa Trời), sốt sắng vâng phục lời hướng dẫn của các sứ đồ về việc dẹp bỏ hình tượng.

Thưa Cha, khi con ngẫm nghĩ về nhóm chữ "chờ đợi Con Ngài" và đặt trong hoàn cảnh của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca thì thấy đức tin của họ thật lớn. Họ đã "chờ đợi Con Ngài" không phải trong thuận cảnh, mà trong cơn vô cùng nghèo khó và gặp nhiều sự khốn khó. Chữ "chờ đợi" này hàm chứa biết bao niềm hy vọng và sự trông cậy vững vàng nơi Cứu Chúa yêu dấu!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cũng xin học theo tấm gương của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca, luôn hướng trông về Chúa trong mọi cảnh ngộ!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Lan
18/11/2023 23:53

Trần Ngọc Lan: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con cảm tạ ơn Cha, cho con có thời gian và sức khỏe để con được suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày, để con được tâm sự với Cha, được gần gũi Cha hơn, để con đứng vững trong mọi sự và bước đi theo Chúa vững vàng. Thì giờ này con kính dâng lên Cha lời cầu xin, xin Cha gìn giữ con và soi sáng cho con, cho con có trí nhớ tốt để hiểu Lời Ngài. Xin Cha giúp con có năng lực thực hành và vâng phục Lời Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm Lời Ngài trong Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Câu 6 và 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự tiếp nhận Lời Chúa là con bắt chước Chúa một cách trọn vẹn. Bắt chước Chúa là không phạm tội, loại bỏ nếp sống cũ, và hết lòng ăn năn tội. Bắt chước Chúa là gây dựng các anh chị em sống một nếp sống mới, làm đẹp lòng Chúa, và làm gương tốt cho Hội Thánh.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.

Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời Chúa vang ra là lời con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Con dân Chúa đi đến đâu cũng rao truyền Lời Chúa, không những qua lời rao giảng mà còn qua nếp sống của họ.

9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Câu 9 và 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, người thật sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là không thờ lạy hình tượng, không ham muốn bất chính, không kiêu ngạo, tự ái không đúng. Nếu người nào sống trong ham muốn bất chính của bản ngã xác thịt và vẫn giữ tự ái không đúng thì họ chưa thật sự hết lòng tiếp nhận Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, cơn giận của Ngài là sự hình phạt của Ngài giáng xuống toàn thế gian trong bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế.

Hôm nay con học được là, con cần sống đẹp lòng Chúa, vâng phục Chúa, sống khiêm nhường, và nhu mì, con cần rao giảng Tin Lành cho những người bạn chưa biết Chúa của con.

Nguyện xin Chúa thánh hóa con để cho con hiểu biết lời Ngài hơn. Xin Chúa nhắc nhở, giúp con sống cho xứng đáng với Ngài, cho con bắt chước Ngài để đời sống con được trọn vẹn như Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Xuân Bắc
19/11/2023 00:52

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10

“6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.”

Thưa Cha, tiếp tục Lời của Ngài, con được hiểu rằng Sứ Đổ Phao-lô nói với con dân Chúa là hãy bắt chước nếp sống tin kính của ông và các bạn của ông, vì nếp sống của ông và các bạn của ông là đã sống theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài ở trong thế gian.

Thưa Cha, câu “tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó” con được hiểu rằng Lời dạy của Ngài, thế gian không hiểu được, vậy nên ai sống theo Lời của Ngài thì bị thế gian ghen ghét, Lời của Ngài là một giáo lý lạ đối với họ, họ cho rằng không ai có thể sống thánh khiết theo Lời Ngài được. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, ngày mà họ sẽ rung sợ trước sự Thánh Khiết của Ngài.

Thưa Cha, bóng tối không thể thấy được ánh sáng và không biết đường lối của sự sáng. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con thấy được sự sáng, con cũng là một kẻ sống trong tối tăm, nay thấy được sự sáng, vì nếu Ngài không ban cho thì con cũng không thấy, không biết được sự sáng của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài vì sự thương xót ngọt ngào, đầy sự từ ái của Ngài trên con.

Nguyện Lời của Ngài ban cho con năng lực sức mạnh, để con luôn sống trung tín theo đường lối của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
19/11/2023

...


Nguyễn Thị Lan
19/11/2023 10:43

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Cha kính yêu,

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con con được yên nghỉ trong ngày Sa-bát hôm qua. Mặc dù thân xác của chúng con vẫn có những lúc mệt mỏi, linh hồn chúng con vẫn có nhiều lúc rã rời bởi những đau thương còn đang diễn ra trong cuộc sống, nhưng tâm thần chúng con luôn được vui thoả, bình an, vì chúng con có sự trông cậy phước hạnh nơi Ngài, là sự bình an mà thế gian cùng thế lực của Ma-quỷ, con người cũ của chúng con không thể thắng nổi. Vì chúng con đã đặt đức tin nơi quyền năng của Chúa, vào danh của Ngài. Danh Ngài là Thiên Chúa. Chúa sẽ giúp chúng con làm được mọi sự, theo ý Ngài.

Kính thưa Cha, hôm nay con học đến I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10, chủ đề: Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Sau đây là những ghi chép của con ạ:

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,

Kính thưa Cha, con hiểu "tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó" là Lời Chúa được áp dụng trong những lúc không thuận theo con mắt xác thịt, rơi vào cảnh khó khăn, bất lợi về thuộc thể, thân xác có sự mệt mỏi hơn, đòi hỏi nhiều sự kiên trì nhẫn nại hơn. Thì Lời Chúa dạy con cứ tiếp nhận. "Với sự vui vẻ của thánh linh" là tiếp nhận với tấm lòng vâng phục, vui thoả trong tâm thần nhận biết đó là ý Chúa muốn mình làm, có khi là hành động cần thực hiện, trong công việc cụ thể, cũng có khi là việc thay đổi ý nghĩ, thái độ, thay mới trong tấm lòng.

Con hiểu những công khó theo Chúa sẽ được Ngài ban thưởng ngay trong đời này và mãi mãi đời sau, cũng chính là sự lao nhọc bởi tình yêu, bởi đức tin, mà con vừa được học ở phân đoạn Thánh Kinh trước.

7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Kính thưa Cha, con hiểu kết quả cuối cùng của đức tin, của đời sống theo Chúa, là hành động thể hiện đức tin. Tình yêu cũng vậy. Kết quả của tình yêu là hành động thể hiện ra tình yêu.

Tình yêu chân thật thì không gì có thể che khuất. Trái lại, tình yêu không thật thì cho dù có khôn khéo che đậy đến đâu cũng vẫn chỉ là giả.

Qua nếp sống, kết quả của bông trái thánh linh tỏ ra trong nếp sống của con dân Chúa, trong mỗi anh chị em chúng con, trước sau như thế nào, sẽ được Thiên Chúa tỏ ra. Lẽ thật luôn là lẽ thật.

Con hiểu, từng những việc lành nhỏ nhất của mỗi chúng con, Chúa đều ghi nhận. Cũng vậy, từng những việc dữ cho dù tưởng như nhỏ đến mấy, nếu không đẹp ý Chúa, mà chúng con không từ bỏ, không ăn năn để được Chúa thay đổi, thì sẽ không tránh khỏi sự sửa phạt của Chúa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính.

Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tình yêu, đầy dẫy lòng thương xót tha thứ, nhưng nếu chúng con không trở lại cùng Ngài, không từ bỏ mọi tội để thờ phượng chỉ một mình Thiên Chúa, thì sẽ không tránh khỏi cơn giận công chính của Ngài. Ngài sẽ sửa phạt. Kết cuộc của sự không từ bỏ, ăn năn là sự phán xét của Ngài trong ngày chung cuộc.

Bài học con nhận được là:

Con xin Chúa giúp con luôn vâng phục Chúa càng hơn trong mọi hoàn cảnh. Con không chỉ vâng phục trong khi nhìn thấy thuận lợi trước mắt theo xác thịt. Khi không thuận theo ý con cho là phải, thì con cũng cần hạ mình vâng theo nếu đó là ý Chúa. Dần dần Chúa sẽ bày tỏ cho con hiểu khi con vâng Lời.

Con xin Cha cho con thực hành mỗi ngày nếp sống vâng lời như vậy, để con kinh nghiệm được Chúa mỗi ngày.

Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
19/10/2023


Trần Thị Thu Hương
20/11/2023 00:03

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thì giờ học Lời Chúa này. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, các anh chị em ở Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước nếp sống của Chúa qua Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông. Những sự khuyên bảo, dạy dỗ của Phao-lô và các bạn của ông đã giúp cho con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca hiểu, ghi nhớ, làm theo, và có kết quả tốt, làm gương sáng cho mọi người xung quanh, mặc dù họ có đang trong hoàn cảnh khó khăn hay không. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.

Câu 8: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca yêu kính Chúa, mặc lấy Đấng Christ trên mình, nếp sống chiếu ra vinh quang của Chúa nên khiến cho mọi người khác đều thấy cách rõ ràng, chẳng cần phải nói gì thêm. Và mỗi nếp sống xấu của con dân Chúa đều ảnh hưởng xấu đến người xung quanh. Mỗi nếp sống đẹp lòng Chúa của con dân Chúa đều tác động cách tốt đẹp đến mọi người xung quanh. Lời của Chúa vang ra từ con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca khiến cho con hiểu rằng họ thật sự chiếu rạng sự vinh quang của Chúa qua nếp sống của họ, khiến cho sự làm chứng tốt đã lan xa.

9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,

Câu 9: Con hiểu rằng, nếu thật sự một người tin nhận Chúa cách thật lòng thì sự thuật lại cảm xúc, suy nghĩ và hành động của họ lúc mà họ biết đến Chúa, tin Chúa, được biến đổi rất là sống động và gầy dựng, được đức tin cho họ cũng như cho người khác trong Hội Thánh.

10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Câu 10: Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con trước mọi hoàn cảnh, cứ thêm lên tình yêu thương Chúa của chúng con. Chúng con nguyện xin Ngài soi dẫn chúng con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những điều trên. Con nguyện xin Ngài làm thành mọi điều Ngài muốn trên đời sống gia đình con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Trần Hữu Tường
20/11/2023 12:21

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an. Giờ đây, con được đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con học được bài học về sự tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh qua câu 6 và câu 7.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Thưa Cha, khi suy ngẫm về điều này con thấy rằng cuộc đời đi theo Chúa đầy gian nan, thử thách, vậy nên con cần đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để có đủ năng lực và sự khôn sáng để vượt qua. Con cần bắt chước đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là dù ở trong mọi hoàn cảnh thì con vẫn tiếp nhận Lời với sự vui vẻ của thánh linh, là sự vui vẻ đến trong thần trí bởi năng lực của Thiên Chúa. Có như vậy con mới làm gương tốt cho những người khác.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Xin Chúa giúp con luôn bước đi mỗi ngày với Chúa, dù có gặp nhiều sự khốn khó nhưng con vẫn luôn tiếp nhận Lời với sự vui vẻ của thánh linh, để con làm gương tốt cho nhiều người. Con cảm tạ ơn Cha và thánh kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/11/2023

...


Nguyễn Thị Trinh
20/11/2023 14:57

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con tạ ơn Ngài vì tình yêu và sự thương xót của Ngài mỗi ngày trên đời sống con. Giờ này con đến với sự suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu Lời Chúa.

Thưa Chúa, Lời của Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Con hiểu như sau:

“Tiếp nhận Lời” con hiểu là không chỉ nghe, đọc, học, suy ngẫm mà quan trọng hơn hết là làm theo Lời Chúa dạy.

Qua câu số 5 và câu số 6, con hiểu là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã luôn có nếp sống học theo Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê tức là những người đã rao giảng Tin Lành và chăn dắt mình; đó cũng là sự học theo Chúa. Họ học theo trong sự vâng theo Lời Chúa, sống đời sống tốt đẹp, làm gương cho những người xung quanh.

“Lời của Chúa vang ra” con hiểu là theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Lời Chúa được con dân Chúa nói đến, rao giảng trong thế gian. Nghĩa thứ hai mà con hiểu thêm là có thể nói đến sự con dân Chúa sống theo Lời Chúa, khiến cho mọi người xung quanh nhận thấy nếp sống tốt đẹp đó mà ca ngợi Chúa, làm chứng, nhắc về những gương tốt như vậy ở nhiều nơi.

Một người thật lòng tiếp nhận Lời là người phải được đổi mới bằng Lời Chúa, tức là những người xung quanh phải nhận thấy nếp sống tốt đẹp theo Lời Chúa của người ấy.

“Cơn giận sẽ đến” con hiểu là Kỳ Tận Thế bảy năm theo Thánh Kinh. Khi đó chính Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ cách đầy trọn để hình phạt thế gian. Nhưng những ai thuộc về Hội Thánh thì sẽ được cất lên trước đó.

Từ câu số 8 đến câu số 10 con hiểu là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã thật sự được Lời Chúa biến đổi mình, khiến cho nên mới, và nhiều người biết được sự đổi mới của họ. Chính Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê là những người chăn dắt họ cũng không cần làm chứng về họ cho ai cả, mà tiếng đồn về nếp sống tốt của họ ngược lại, lại được nhiều người nhắc đến, thuật lại cho Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê nghe. Họ luôn sống nếp sống tốt đẹp như vậy, là để dọn mình sẵn sàng chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, đem họ ra khỏi thế gian này.

Bài học áp dụng của con như sau:

Thưa Chúa, hai câu hỏi gợi ý áp dụng này của người chăn đánh động lòng của con.

1/ Bạn có tiếp nhận Lời trong mọi hoàn cảnh với sự vui vẻ của thánh linh?

Con suy ngẫm thấy bản thân mình có lúc vui, có lúc không. Đặc biệt là những khi con phạm tội gì đó thì con rất dễ nghi ngờ chính mình và quên đi Lời. Con hiểu là do con chưa thật có tấm lòng luôn muốn vâng theo Lời Ngài nên con mới như vậy. Qua câu hỏi này và sự suy ngẫm Lời Chúa, con hiểu là dù hoàn cảnh nào đi nữa thì con cần luôn vui vẻ trong thánh linh mà tiếp nhận Lời. Con người xác thịt vốn xấu xa và tội lỗi, còn thánh linh là nguồn năng lực từ Thiên Chúa ban cho con dân Ngài để chiến thắng tội lỗi, sống được theo Lời của Ngài. Con cần có tấm lòng vâng phục thì thánh linh của Chúa mới ngày càng đầy dẫy trên con.

2/ Bạn có là gương tốt cho những người biết bạn?

Con thấy mình chưa làm gương tốt cho người con biết. Qua bài học này, con nhận được cho mình là một người chỉ có thể là gương tốt hoặc gương xấu thôi, không có sự chọn lựa thứ ba. Nên con cần gắng sức dựa vào Chúa để sống sao cho được làm gương tốt cho những người con biết.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con sự hiểu Lời của Ngài. Cầu xin Chúa luôn ban cho con một tấm lòng bằng thịt - mềm mại, hạ mình, khiêm nhường vâng phục Lời. Nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục chỉ dạy, hướng dẫn con cách sống theo Lời Ngài mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Thị Thúy My
20/11/2023 15:46

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn cha đã quan phòng, chăm sóc gia đình con trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Nguyện tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ gia đình con. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, để con được ngày càng trở nên trọn vẹn như Cha của con, Đấng ở trên trời là trọn vẹn. A-men!

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7 như sau:

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Phao-lô nhìn thấy đức tin của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, thì Phao-lô nhận biết rằng họ là người đã học theo gương của Đấng Christ và những người hết lòng yêu kính Chúa và phụng sự Ngài, như Phao-lô và những người bạn đồng công với ông. Bên cạnh đó, cho dù ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì họ vẫn luôn tiếp nhận Lời Chúa qua sự rao giảng của Phao-lô, và tiếp nhận sự khuyên bảo, dạy dỗ, quở trách với sự vui vẻ trong thánh linh. Là sự vui vẻ đến trong thần trí bởi năng lực của Thiên Chúa, qua đó mà họ đã ghi nhớ và làm theo Lời, đến nỗi họ đã làm gương tốt cho hết thảy con dân Chúa ở nơi khác.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Thưa Cha, mỗi ngày bước đi theo Chúa là mỗi ngày con đều phải chiến đấu như một người lính giỏi, cùng với đó là con cũng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, thử thách. Vì thế mà con cần phải tiếp nhận Lời Ngài mỗi ngày qua sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa, ghi nhớ và áp dụng vào trong đời sống, để được Ngài ban cho sự khôn sáng và năng lực, và luôn hạ mình, vâng phục, tiếp nhận sự khuyên bảo, dạy dỗ, quở trách của người chăn, trưởng lão, cũng như các anh chị em cùng Cha. Có như vậy con mới vững vàng và lớn lên trong đức tin, cũng như làm gương tốt cho người khác. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn biết tiếp nhận Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh, với sự vui vẻ trong thánh linh, để đời sống của con luôn được vững vàng và làm gương tốt cho mọi người. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
20/11/2023

...


Phạm Trịnh Minh Anh
20/11/2023 22:37

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Tin Lành được rao ra bởi Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, đến với người Tê-sa-lô-ni-ca thì họ đã trở nên môn đồ của Chúa. Họ học theo Chúa, bắt chước Chúa qua sự bắt chước nếp sống của những người rao giảng Tin Lành cho họ. Họ tiếp nhận Lời, để Lời Chúa thánh hóa họ, thêm sức cho họ, dẫu rằng họ đang trong nhiều sự khốn khó, nhưng nhờ năng lực của Thiên Chúa mà họ luôn được sự vui vẻ trong thần trí. Nhờ lòng sốt sắng học theo tấm gương sáng là Sứ Đồ Phao-lô, mà họ cũng có nếp sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa giống như ông, rồi họ đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và cả A-chai.

Thưa Cha, con học được rằng bổn phận của mỗi con dân Chúa là học theo gương sáng của người chăn dắt thuộc linh mình, và bắt chước nhau trong nếp sống sống tin kính, để cũng trở nên một tấm gương sáng giữa các anh chị em cùng Cha của mình. Cảm tạ Cha cho con nhận biết nếp sống tin kính của các anh chị em trong Hội Thánh. Dẫu cho nhiều anh chị em của con vẫn đang sống trong nhiều sự khốn khó, nhưng con biết họ vẫn sống vui thỏa, bình an với tấm lòng hoàn toàn nương cậy nơi Ngài, biết ơn Ngài mà con càng thêm kính nể họ, lòng con nhận được vui mừng và khích lệ mỗi khi nghĩ về họ.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.

Thưa Cha, con thích động từ "vang ra" trong câu "Lời của Chúa vang ra", con cảm nhận được âm thanh vang vọng làm rúng động cả không gian, rất là hùng tráng. Nếp sống cùng sự rao truyền Lời Chúa của con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca được vang ra, tác động sâu sắc đến những ai nghe biết đến, không chỉ trong xứ Ma-xê-đoan, cả xứ A-chai, mà còn xa hơn thế nữa. Đức tin của họ về Đức Chúa Trời, được thể hiện rõ ràng qua nếp sống tin kính, yêu thương, đã vượt qua cả không gian và thời gian, đến nỗi qua nhiều thế hệ, đến hàng ngàn năm sau, vẫn đang tác động đến chúng con và chắc rằng tiếng vang ấy vẫn còn vang vọng đến đời đời. Cảm tạ Chúa! Thật, Lời của Ngài trong họ đã không trở nên vô ích, mà được tôn cao, vang ra những thanh âm đẹp đẽ. 

9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người được chứng kiến cách con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tiếp đãi Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông, trong sự chu đáo, và tình yêu, vâng theo lời rao giảng mà đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, đã đồn ra đức tin của họ. Họ vâng phục những người chăn dắt mình, từ bỏ những hình tượng, là những vật mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc, cũng là những thói hư tật xấu của đời sống cũ, để trở lại phục hòa cùng Đức Chúa Trời, là Cha, và tiếp tục sống để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật mà họ đã tin nhận. Họ sống với niềm hy vọng mới, hướng lòng về Chúa, để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời trở lại, là Đức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài sẽ giải cứu chúng con khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời, sẽ đến trên thế gian bội nghịch này trong Kỳ Tận Thế. Cảm tạ Chúa vì con dân Ngài đã được Ngài đón về với Ngài, trước ngày kinh hoàng ấy.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện xin mỗi chúng con luôn sống nếp sống bắt chước lẫn nhau, noi gương sáng của nhau trong nếp sống tin kính, đẹp lòng Chúa, để rồi mỗi chúng con cũng được trở nên một tấm gương sáng, gây dựng, khích lệ nhau bước đi trong những tháng ngày sau cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/11/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/11/2023 06:54

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ thuận tiện để con đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con cảm tạ Chúa cho con những thời gian quý báu này, con vui mừng vì được đến gần Ngài qua sự suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa dạy dỗ con để mỗi khi học Lời Chúa thì con thêm lên sự hiểu biết về Chúa, Đấng con kính yêu, thờ phượng và hầu việc.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Con hiểu rằng:

1. Phao-lô và các bạn của ông làm chứng rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thật đã bắt chước ông và các bạn, và bắt chước Chúa trong nếp sống của mình. Con hiểu rằng họ đã bắt chước trong sự hết lòng từ bỏ tội lỗi và theo đuổi nếp sống thánh khiết, không phạm tội. Con hiểu rằng dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó, nghĩa là dầu trong sự bách hại, dầu trong sự thử thách, dầu trong sự khó khăn nhưng họ sẵn lòng vâng phục mọi Lời Chúa phán dạy. Chẳng những vậy họ còn tiếp nhận mọi Lời Chúa phán dạy với sự vui vẻ của thánh linh, con hiểu nghĩa là trong thần trí họ vui mừng khi nhận biết sự dạy dỗ của Chúa và sốt sắng làm theo. Tấm lòng yêu kính Chúa bày tỏ qua việc làm của họ đã trở thành tấm gương sáng cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai.

2. Con hiểu Lời của Chúa vang ra từ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca có nghĩa là Lời Chúa đã được tỏ ra cách rõ ràng, sống động giúp cho nhiều người biết Chúa và không biết Chúa cũng hiểu về Chúa và về sự dạy dỗ của Ngài. Phao-lô và các bạn của ông làm chứng rằng, nếp sống theo Lời Chúa dạy của con dân Chúa tại  Tê-sa-lô-ni-ca được đồn ra đến cả những nơi khác nữa. Và ông không cần phải nói gì để làm chứng về con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nữa. Bởi vì chính những người nghe biết, nhìn thấy nếp sống của họ đã tự làm chứng thuật lại về nếp sống tin kính Chúa của họ.

3. Nếp sống của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã được con dân Chúa tại nơi khác làm chứng lại. Đó là sự tiếp đón những người rao giảng Lời Chúa, sự từ bỏ những điều thuộc về xác thịt, thuộc về thế gian và trở về với Chúa. Từ bỏ hình tượng và sự thờ lạy hầu việc hình tượng, để trở về phụng sự Thiên Chúa. Sống nếp sống bày tỏ sự trông cậy, chờ đợi ngày Chúa tái lâm, giải cứu con dân Chúa khỏi mọi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời giáng xuống thế gian trong 7 năm đại nạn.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa về tấm gương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về sự tiếp nhận Lời trong sự khốn khó nhưng lại với sự vui vẻ của thánh linh. Con hiểu rằng, chỉ khi nào một người có lòng yêu kính Chúa, thì trong mọi cảnh ngộ mới tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa, và khi trong thần trí được Chúa dạy dỗ thì vui mừng, sốt sắng làm ngay. Chẳng những vậy còn được Chúa ban năng lực để làm được. Nguyện xin Chúa cho con luôn luôn tiếp nhận Lời trong mọi hoàn cảnh với sự vui vẻ của thánh linh.

2. Con cảm tạ Chúa vì Lời của Chúa đã vang ra từ những anh chị em cùng Cha chân thật trong Hội Thánh khiến cho những người lân cận biết đến Chúa, biết đến sự dạy dỗ của Ngài tốt lành như thế nào. Có những người ngoại họ cũng đã tự lên tiếng làm chứng tốt về nếp sống của con dân Chúa. Bên cạnh đó, con cũng buồn lòng khi có những người chỉ nói về Chúa trên môi miệng, mà đời sống của họ thì không có Chúa, làm xấu danh Chúa giữa vòng người lân cận.

3. Con học được rằng, con dân Chúa cần bắt chước Chúa, bắt chước anh chị em cùng Cha chân thật, mỗi ngày tra xét từ bỏ mọi tội lỗi xấu xa gớm ghét trước mặt Chúa, nhưng có sự trông cậy Chúa qua việc tập rèn nếp sống tin kính, dọn mình sẵn sàng chờ ngày Chúa quay trở lại.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn sẵn lòng bắt chước anh chị em cùng Cha, bắt chước Chúa để đời sống con được đẹp ý Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/11/2023

...


Huỳnh Christian Anh
21/11/2023 12:36

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục học Lời Ngài, được có thời giờ để con viết ra sự hiểu của mình. 

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 cho con hiểu là, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước Phao-lô cùng các bạn của ông và bắt chước Chúa. Họ đã vui vẻ tiếp nhận Lời Chúa trong nhiều sự khốn khó, bách hại. Họ đã có một nếp sống làm gương cho tất cả những nơi họ đến.

Thưa Cha! Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai. Không chỉ có thế mà bất cứ nơi nào con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đến thì Lời Chúa cũng được họ đem đến. Sứ đồ Phao-lô cùng các bạn của ông không cần phải nói thêm gì, vì chính những người chứng kiến nếp sống tin kính làm gương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ làm chứng tốt về họ, về đức tin của họ với Đức Chúa Trời. Về sự họ đã tiếp đãi sứ đồ Phao-lô cùng các bạn của ông. Về việc họ đã từ bỏ thần tượng, từ bỏ nếp sống cũ, quay về thờ phượng Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật. Sống một nếp sống chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa, chịu khó nhọc để giữ vững đức tin, chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại.

Thưa Cha! Qua các câu Thánh Kinh trên, con hiểu được rằng, con cần phải biết vui vẻ tiếp nhận Lời Cha, học theo Đấng Christ, chịu khổ, chịu nhục, dù ở trong bất cứ mọi cảnh ngộ nào cũng giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con còn hiểu rằng, con cần phải từ bỏ triệt để những thói hư, tật xấu, những gì không đẹp lòng Chúa. Con cần phải nói và làm chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa. Và học theo tấm gương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, đi đâu cũng nói về Chúa, cũng đem Lời Chúa cho những người xung quanh. Đặc biệt là con cần phải làm gương tốt cho người thân, người hàng xóm để qua con mà họ biết đến Tin Lành và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Con cầu xin Cha tiếp tục ban ơn, dạy dỗ để con hiểu biết Lời Cha nhiều hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
21/11/2022

...


Bùi Văn Vũ
21/11/2023 23:31

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Thưa Cha! Mỗi ngày trôi qua, con cảm nhận thời gian trôi thật nhanh, cứ tuần lại đến tuần, tháng lại đến tháng, không còn bao lâu nữa Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm để đón con dân của Ngài. Con biết rằng, Ma Quỷ sẽ giận hoảng mà tấn công chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn tỉnh thức để tận dụng thời gian của mình hầu việc Chúa trong những ngày cuối cùng này, nhưng trước hết mỗi chúng con cần phải có lời của Ngài, bởi Lời Ngài là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng linh hồn mỗi chúng con, để chúng con có sự khôn sáng và năng lực sống đẹp lòng Ngài. Cảm tạ Ngài cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 như sau:

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca sau khi đã tin nhận Tin Lành do ông Phao-lô rao giảng thì họ cũng bắt chước ông trong nếp sống theo Lời Chúa của ông và bắt chước Chúa. Họ đã tiếp nhận Lời nghĩa là nghe và cẩn thận làm theo những sự giảng dạy vào trong đời sống, ngay cả khi những khó khăn xảy tới họ vẫn vững vàng, trung tín làm theo Lời Chúa với sự vui vẻ của thánh linh.

Sự làm theo Lời của họ đến nỗi đã trở thành tấm gương cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai noi theo.

Con hiểu rằng! Làm gương và noi gương là hai điều không thể thiếu của một con dân chân thật của Chúa. Một người sau khi tin nhận Chúa, sự hiểu biết Lời Chúa không nhiều, đức tin còn yếu đuối, điều mà người ấy cần làm chính là noi gương người chăn, trưởng lão và các anh chị em trong Hội Thánh về nếp sống theo Lời Chúa. Đến khi người ấy ở trong Hội Thánh lâu thì người ấy trở thành tấm gương cho những anh chị em mới đến. Người ấy có thể là tấm gương tốt khi hết lòng suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Người ấy có thể là tấm gương xấu khi yêu mến thế gian, không đặt Lời Chúa làm ưu tiên, làm quan trọng để suy ngẫm và cẩn thận làm theo để rồi đời sống của người ấy cứ èo uột trong Hội Thánh.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em" có nghĩa là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã sống một nếp sống theo Lời của Chúa, nếp sống ấy đã vang ra không những trong Hội Thánh địa phương, Hội Thánh lân cận mà đến bất cứ nơi nào biết đức tin của con dân Chúa nơi Đức Chúa Trời. Những người ấy đã thuật lại tình yêu của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca trong sự tiếp đón các sứ đồ, trong việc từ bỏ các hình tượng để phụng sự Thiên Chúa, và họ cũng đang đợi sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ cứu họ ra khỏi cơn giận sẽ đến trong Kỳ Tận Thế.

Thưa Cha! Ngày nay chúng con được dạy đi ra rao truyền Tin Lành để môn đồ hoá muôn dân. Con hiểu rằng, trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa thì sự sống theo Lời Chúa chính là sự rao giảng Tin Lành tốt nhất, bởi nếp sống của chúng con chính là minh chứng cho một con người đã được đổi mới, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và bởi năng lực của Đức Thánh Linh ban cho chúng con trong nếp sống mỗi ngày.

Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa của chúng con, trong thân thể xác thịt này, chúng con cần những tấm gương trong nếp sống theo Lời Chúa để chúng con bước theo, chính bởi vậy mà Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người không những để chết thay cho chúng con trên thập tự giá mà còn để lại cho chúng con một tấm gương trong nếp sống tin kính và vâng phục Đức Chúa Trời. Khi Đấng Christ thăng thiên thì các sứ đồ, môn đồ của Chúa là những tấm gương cho những thế hệ đi sau.

Cho đến ngày nay của chúng con, tuy không còn những sứ đồ ngày xưa nữa, nhưng những sự dạy dỗ của họ bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh đã được chép trong Thánh Kinh còn giá trị đến đời đời. 

Nguyện xin Đức Thánh Linh mỗi ngày dạy dỗ, dẫn dắt chúng con, cho chúng con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, để Lời Chúa trong chúng con cũng được vang xa như Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca đã làm. Để không xa nữa chúng con sẽ được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm và cùng nhau trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/11/2023

...


Vũ Triệu Hùng
23/11/2023 09:44

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước ông và các bạn của ông nếp sống trong Chúa và bắt chước Chúa. Con hiểu việc bắt chước nhau trong Chúa là một điều quan trọng, không thể thiếu trong đời sống của con dân Chúa. Vì sự bắt chước chính là học từ nơi anh chị em mình, và học từ nơi Chúa qua Lời Ngài. Sự bắt chước không phải là làm y theo những việc người khác làm, mà là bắt chước bởi tấm lòng yêu kính Chúa, phụng sự Chúa của anh chị em mình. Sự bắt chước còn là thể hiện sự quyết tâm của một người bước đi theo Chúa trong nếp sống mới và phụng sự Chúa. 

Tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó nói lên con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận Tin Lành có nhiều sự khốn khó về vật chất lẫn tinh thần. Về vật chất thì họ nhiều nỗi khó nghèo, về tinh thần thì họ bị bắt bớ từ người thân, bạn bè, xã hội. Nhưng bên cạnh những sự khốn khó thì họ có sự vui vẻ của thánh linh. Sự vui vẻ của thánh linh là họ vui khi biết mình đã thuộc về Chúa, được Chúa tái sinh thành con người mới, được sống bởi năng lực của Thiên Chúa để đắc thắng và đứng vững được trước những cám dỗ, thử thách, khó khăn trong cuộc sống, mà trước đây họ không thể làm được.  Chính tấm lòng bắt chước và sự vui vẻ thánh linh của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã khiến họ trở nên những tấm gương tốt cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.

Câu 8: Con hiểu rằng, Lời của Chúa vang ra chính là Lời của Tin Lành. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã luôn sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành, sống nếp sống mới theo Tin Lành tại địa phương và bất cứ nơi đâu họ đặt chân tới. 

9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, những người thân, những người xung quanh chúng ta, sẽ là những nhân chứng sống động cho nếp sống mới theo Lời Chúa. Vì một người được thay đổi và sống nếp sống mới theo Lời Chúa, họ sẽ tích cực rao giảng Tin Lành qua lời nói và nếp sống theo Tin Lành mỗi ngày. Cũng chính bởi nếp sống mới trong Chúa và tấm lòng khao khát sự nên thánh sẽ khiến một người có tấm lòng trông đợi sự trở lại của Đấng Christ. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con bài học này. Cảm tạ ơn Cha vì người chăn và các trưởng lão là những tấm gương sáng cho con trong nếp sống và trong sự phụng sự Chúa. Nguyện con luôn biết bắt chước anh chị em để tấn tới càng hơn trong nếp sống mới. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/11/2023

...


Nguyễn Công Hải
24/11/2023 07:13

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày được bình an. Giờ này, chúng con lại được suy ngẫm, học Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá, dạy dỗ chúng con, giúp chúng con được hiểu biết ngày càng hơn, để chúng con biết xây dựng đời sống mình qua những tiêu chuẩn và ý muốn của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 1: 6-10.

Câu 6-7:
6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô và những người bạn đồng hành trong công việc rao giảng Tin Lành với ông, bao gồm cả Si-la và Ti-mô-thê, là những người đồng viết thư này xác nhận con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã xây dựng nếp sống đạo sau khi tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, đó là họ đã bắt chước và học theo Chúa cũng như những sứ đồ của Ngài, trong đó có sứ đồ Phao-lô. Họ tiếp nhận Đấng Christ, và bằng chứng họ sống theo đạo, thể hiện qua đời sống của họ, là việc họ đã kết quả bằng việc bắt chước và học theo Chúa, cũng như các sứ đồ của Ngài. Không những vậy, họ còn chịu khốn khó và giữ cho tâm thần vui vẻ của thánh linh sau khi tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi.

Câu 8-9:
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,”

Kính thưa Cha, qua câu 8 và 9, chúng con hiểu sự kết quả và những việc lành mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca làm ra đã làm gương sáng, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa và được đồn ra, vang ra các vùng xung quanh. Đó là các vùng Ma-xê-đoan, A-chai cũng như các nơi mà đức tin của họ về Đức Chúa Trời được đồn ra. Tấm gương về nếp sống tin kính của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đó không những làm gương sáng cho các Hội Thánh lân cận, cho các con dân Chúa khác, cho người ngoại, mà còn là lời chứng tốt lành về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho những người chưa tin, đến nỗi sứ đồ Phao-lô đã làm chứng rằng: Chúng tôi không cần phải nói gì cả, tức là không cần phải làm chứng về sự tốt lành của Tin Lành Đấng Christ cho người đã biết về tấm gương của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Chính những người mà sứ đồ Phao-lô và các người bạn đồng hành với ông đã được làm chứng tốt lành về họ, trong việc họ từ bỏ đời sống cũ, trở lại với Đức Chúa Trời chân thật, thờ phượng Thiên Chúa Hằng Sống.

Câu 10:
“10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.”

Kính thưa Cha, chính sự tin kính và đời sống làm vinh quang danh Chúa, làm gương tốt qua việc làm của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là bằng chứng về sự chờ đợi chắc chắn rằng, họ sẽ được đi cùng Đấng Christ khi Ngài đến từ trên các tầng trời, khi Ngài quay trở lại để đón họ ra khỏi thế gian.

Kính Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa giúp chúng con cũng có tâm tình như các con dân Chúa chân thật tại Tê-sa-lô-ni-ca trong việc bắt chước và học theo Chúa, cũng như anh chị em cùng đức tin của mình trong những việc lành. Nguyện xin Chúa dùng đời sống chúng con làm gương tốt, làm vinh quang danh Chúa cho người lân cận và rao truyền Tin Lành cứu rỗi của Chúa qua nếp sống đạo, nếp sống tin kính của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện,  trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Vũ Thị Thư
25/11/2023 15:26

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con, con xin cảm tạ ơn Chúa vì sự gìn giữ và bảo vệ của Chúa trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con những niềm vui thỏa và sự khích lệ từ những đứa con nhỏ của con. Hôm nay Ngài cũng cho con được học Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng vùa giúp và dẫn dắt, dạy dỗ con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Kính thưa Chúa, trong phân đoạn này thì ông Phao-lô đã làm chứng tốt về con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca trong nếp sống và đức tin, họ đã học theo tấm gương của ông Phao-lô khi họ tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Họ đã bắt chước sứ đồ Phao-lô, và bắt chước Chúa, tiếp nhận Đấng Christ trong nhiều sự khốn khó. Thời bấy giờ đạo của Chúa thường xuyên phải chịu sự bách hại một cách tàn khốc, trong khi vẫn chưa có nhiều người tin Chúa, nên chắc chắn việc tin nhận Tin Lành của Đấng Christ chưa bao giờ là dễ chịu, trong khi những sứ đồ của Chúa thì thường phải chịu tù đày, bắt bớ, khó khăn, nhưng những con dân Chúa tại đây bởi tấm lòng thành thật tin nhận Chúa, được ban cho năng lực từ Thiên Chúa nên họ đã tiếp nhận Đấng Christ và Lời của Ngài với sự vui vẻ của năng lực đến từ Đức Chúa Trời.

Không những vậy mà họ còn bắt chước sứ đồ Phao-lô, bắt chước Chúa, trở nên tấm gương sáng cho những con dân Chúa ở tại xứ Ma-xê-đoan và A-chai, và cả những nơi nào mà tiếng về đời sống đức tin của họ được đồn ra, cũng trở thành sự vui mừng khích lệ cho những con cái Chúa ở những nơi xa khi được nghe về những việc lành và đức tin của họ. Đến nỗi Phao-lô và những người bạn của ông không cần phải nói gì cả, thì tiếng thơm từ đời sống của họ cũng đã khiến cho nhiều người được biết đến. 

Ngày nay con thấy cùng với tội lỗi gia tăng, tà giáo đã thêm nhiều trong Hội Thánh, đạo Chúa cũng được lan rộng, nhưng không có nhiều người bày tỏ ra một đời sống đức tin theo đúng như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Lòng yêu mến của nhiều người đã nguội dần, không sốt sắng như thời trước.

Câu số 9 cho con hiểu rằng, đời sống của chúng con đi theo Chúa mà sống đúng theo Lời Chúa thì chính những anh chị em sẽ làm chứng cho chúng con về nếp sống của chúng con, cách chúng con đi theo Chúa, như con dân Chúa ở tại Hội Thánh Tê-sa-nô-li-ca được con dân Chúa tại Ma-xê-đoan và A-chai làm chứng lại.

Câu số 10 cho con hiểu rằng khi thực sự tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời mình thì chúng con sẽ có sự trông cậy nơi sự đến của Ngài để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và phục sinh chúng con khi chúng con chết trong Ngài.

Kính thưa Cha, con cũng muốn được học theo tấm gương của Chúa và của những anh chị em trong Chúa có nếp sống tin kính Chúa, để chính đời sống con cũng được Chúa biến đổi thánh hóa mà trở nên tấm gương cho các anh chị em học theo. Nguyện Chúa thêm sức và giúp đỡ con trên bước đường bước đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 25/11/2023.

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
26/11/2023 22:29

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày còn sống trên đất này, mỗi buổi sáng thức dậy, con thấy mình còn có hơi thở, được bình an, con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Con nghĩ đến những người đang ở những nước chiến tranh, nhìn lại mình con thấy mình thật có phước. Chúa vẫn cho con được bình an, có thì giờ, phượng tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Cha soi dẫn cho con để hiểu được Lời dạy dỗ của Ngài bằng thần trí. Xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Thưa Cha, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa bắt chước nhau và bắt chước Chúa

2. Gương tốt của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca khiến cho Phao-lô không có lời nào để nói thêm.

3. Sự tiếp nhận Lời Chúa và nếp sống vang ra Lời Chúa.

Bài học con rút ra được:

1. Con hiểu bắt chước là sự nhìn thấy người khác làm rồi học làm theo y như vậy. Con thấy những đứa trẻ tầm hơn 1 tuổi chúng rất hay bắt chước người lớn. Chúng thấy người lớn làm gì, nói gì, cử chỉ, thái độ chúng cũng bắt chước theo. Có sự bắt chước xấu và có sự bắt chước tốt. Bắt chước xấu là bắt chước những thói hư tật xấu hay những bản tính xấu. Như ngày xưa dân I-sơ-ra-ên bắt chước các dân ngoại thờ tà thần, điều này đã khiến cho Thiên Chúa rất nổi giận.

Phao-lô khuyên con dân Chúa bắt chước nhau là bắt chước một người có nếp sống tin kính Chúa. Nếp sống làm gương tốt và tấm lòng kính sợ Chúa, yêu thương anh chị em. Sự bắt chước lẫn nhau là nhìn những điều tốt ấy rồi học theo, làm theo. Bắt chước Chúa là nhìn vào bản tính của Thiên Chúa, cụ thể là Đức Chúa Jesus Christ đã làm gương tốt cho con dân Chúa. Con dân Chúa bắt chước nhau và bắt chước Chúa sẽ giúp cho đời sống theo Chúa mỗi ngày lớn mạnh hơn, trọn vẹn hơn. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có người chăn và các trưởng lão là những người hết lòng tin kính Chúa, làm gương tốt qua nếp sống của họ. Từ thuộc linh đến thuộc thế. Họ đáng để cho con bắt chước theo.

Con học được rằng khi đời sống của con sống đúng theo Lời Chúa, vâng giữ Lời Chúa thì đó là đời sống làm gương tốt. Để có nếp sống làm gương tốt như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca thì con phải thật lòng yêu kính Chúa. Kính sợ Chúa. Làm theo Lời của Chúa trong Thánh Kinh. Luôn bước đi theo thần trí.

Con học được sự tiếp nhận Lời Chúa là sự mỗi ngày con ăn nuốt Lời Ngài, qua sự suy ngẫm Lời Chúa, đọc Lời Chúa, nghe Lời Chúa qua bài giảng. Sự tiếp nhận Lời là khi chúng con đọc, nghe Lời Chúa thì vâng theo, cẩn thận làm theo, làm y như Lời Chúa dạy. Con học được rằng nếp sống người khác nhìn vào không thể nói được gì cả là một nếp sống vang ra Lời Chúa. Vì đó là sự rao giảng Tin Lành qua chính nếp sống của họ. Sự vang ra Lời Chúa còn là chính một người ra đi rao giảng Tin Lành. Thưa Cha, con học được rằng hiện nay con cần làm tròn các bổn phận của con, mlà con đang tiếp nhận Lời và đó là nếp sống vang ra Lời Chúa. Nhìn vào bông trái của một người thì có thể nhận biết người đó có tiếp nhận Lời hay không.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Kính xin Cha ban cho con có sức khỏe, có thời gian, cho con trai của con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, để con được học suy ngẫm Lời Ngài và con cũng an tâm lo làm tròn các bổn phận của con. Xin Chúa ban ơn cho con để từ nay nếp sống của con là một tiếp sống tiếp nhận Lời và vang ra Lời của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
26/11/2023

...


Phan Quốc Cường
30/11/2023 22:34

Phan Quốc Cường. I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì mọi ơn phước mà Cha đã ban cho con trong ngày hôm nay. Giờ này, Cha lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10. Xin Cha ban sự khôn sáng để con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.
8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Ông Phao-lô đã có lời khích lệ con dân dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về nếp sống của họ, vì từ khi tin nhận Tin Lành thì đời sống của họ đã biến đổi, được Chúa đẹp lòng, vì họ đã bắt chước nếp sống tin kính của ông Phao-lô cũng như tiếp nhận Lời Chúa qua việc đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Qua nếp sống tin kính đó mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã làm gương cho các con dân Chúa ở các nơi khác.

Không những được biến đổi về nếp sống thuộc thể hằng ngày nhưng về thuộc linh thì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cũng đã làm rất tốt qua việc họ làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho người chưa biết Chúa qua cụm từ "Vì Lời của Chúa vang ra ". Chỉ khi một người đi nói về Chúa cho người khác thì Lời của Ngài mới được rao giảng.

Một người thật lòng tiếp nhận Lời là khi người đó thật sự làm theo Lời và có đời sống đổi mới. Và con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là tấm gương cho các con dân Chúa học theo, vì từ khi tiếp nhận Tin Lành thì họ đã từ bỏ mọi hình tượng, tiếp đãi các sứ đồ cách nhiệt tình...

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, để con hiểu và áp dụng vào đời sống của mình:

Con phải biết bắt chước nếp sống của các anh chị em cùng Cha của mình để có nếp sống nên thánh, như qua người chăn, các trưởng lão... Đặc biệt con phải đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để Lời Chúa thánh hóa con, giúp con có sự thông sáng trong công việc mỗi ngày.

Con cũng học được tấm gương sốt sắng rao giảng Lời Chúa cho người chưa biết Chúa mà đặc biệt là qua nếp sống hằng ngày của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường.

...


Kim Loan Nguyen
01/12/2023 05:48

I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự từ ái, là Cha Trời kính yêu của chúng con. Con xin dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của chúng con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an và nhiều thời gian để đọc, học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm đức tin và thêm sức cho con, để con luôn áp dụng được những Lời Ngài vào trong đời sống con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, giờ này con xin được tiếp tục trình bày sự hiểu của con trong đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10 như sau:

6 Các anh chị em đã trở nên những người bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, tiếp nhận Lời trong nhiều sự khốn khó với sự vui vẻ của thánh linh,
7 đến nỗi các anh chị em đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai.

Câu 6 và câu 7: Thưa Cha! Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã nhìn thấy được kết quả Tin Lành của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, nên ông nói họ đã trở nên bắt chước ông và bắt chước Chúa. Họ không chỉ nghe sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô mà họ đã đọc, học và đã áp dụng Lời Chúa vào chính nếp sống của họ. Họ tiếp nhận Lời và cẩn thận làm theo, dù trong lúc khó khăn họ vẫn trung tín làm theo Lời Chúa với sự vui vẻ của thánh linh nghĩa là sự vui vẻ đến trong thần trí bởi được năng lực của Thiên Chúa ban cho. Chính vì nếp sống luôn làm theo đúng Lời của con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai. Họ đã thật sự sống xứng đáng để được gọi là con cái Ngài yêu và họ đã bước đi cách xứng đáng với sự họ đã được chọn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng nếu một con dân chân thật của Chúa nói là mình tin nhận Chúa nhưng họ lại không học Lời Chúa, không dùng Lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh mình, và không thực hành Lời Chúa thì đó không phải là người tin Chúa. Bởi vì tin là phải thực hành. Và một người thật lòng tin nhận Tin Lành của Đấng Christ sẽ có nếp sống như con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã thể hiện ra.

8 Vì Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em không chỉ trong Ma-xê-đoan và A-chai nhưng cũng trong mỗi nơi mà đức tin của các anh chị em về Đức Chúa Trời đã được đồn ra, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì cả.
9 Vì chính họ đã thuật lại thế nào các anh chị em đã tiếp đãi chúng tôi; và thế nào các anh chị em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, từ bỏ những hình tượng, để phụng sự Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật,
10 để chờ đợi Con Ngài từ trên các tầng trời, Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết: Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn giận sẽ đến.

Câu 8, câu 9 và câu 10: Thưa Cha! Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã nói "Lời của Chúa vang ra từ các anh chị em" đã thể hiện được nếp sống đầy tin kính Chúa, vâng phục Chúa và yêu mến Chúa của Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Họ không chỉ rao truyền Lời Chúa bằng lời nói, mà họ còn dùng chính nếp sống đúng với Lời của Chúa để tôn vinh lên danh Chúa. Nên đức tin và nếp sống của họ đã vang xa và lan truyền không chỉ Hội Thánh ở tại Ma-xê-đoan, A-chai, ở các vùng lân cận. Không những vậy mà con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca còn rao truyền Lời của Chúa cho những ai đến chỗ của họ. Để từ những người cũng được tin nhận Tin Lành, cũng lại rao truyền Lời Chúa đến những nơi mà người đó đi qua và chính tại quê hương họ. Chính những người chứng kiến đó lại là nhân chứng sống cho nếp sống được biến đổi bởi Lời của Chúa của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã thuật lại sự tiếp đãi Phao-lô và các bạn đồng lao với ông. Cả trong việc con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca đã từ bỏ thờ lạy các hình tượng, để quay trở lại cùng Đức Chúa Trời, chỉ phụng sự một Thiên Chúa Hằng Sống và Chân Thật. Và họ cũng thuật lại đức tin vững mạnh của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã tin tưởng chờ đợi sự quay lại của Con Ngài. Đấng mà Ngài đã khiến sống lại từ những kẻ chết. Đấng giải cứu những con dân chân thật tin nhận Ngài khỏi cơn giận sẽ đến. Chính là Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Cách đây chưa đầy một tháng, lúc đó con chưa được học và suy ngẫm bài học này. Khi đó, con luôn tự nghĩ rằng: Ngày xưa các môn đồ của Chúa được đích thân Ngài dạy bảo, được chính mắt thấy những phép lạ Ngài làm ra, chính mắt thấy nếp sống của Ngài. Còn chúng con bây giờ không thấy và cũng chẳng ai chỉ dạy thì thật sự không biết tin ai trong giữa thế gian đầy lừa lọc và dối trá này. Và trước ngày con làm chứng trước Hội Thánh thì Ngài đã soi sáng dạy con có sự hiểu rằng. Tuy chúng con không được tận mắt thấy Ngài, nhưng Ngài đã để lại Lời Hằng Sống của Ngài và người chăn đã thay Ngài rao giảng chăn dắt chiên Ngài, Ngài vẫn đi lại giữa Hội Thánh. Lúc đó con vui mừng vì hiểu ra điều đó.

Hôm nay đây, con được suy ngẫm Lời Ngài, con càng thấm thía Lời Ngài dạy con hơn. Thêm một lần nữa con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con gặp được người chăn đầy tận tụy với mục vụ, đầy lòng yêu thương để chỉ bảo chúng con. Cảm ơn các anh chị em đã sống đúng Lời dạy của Chúa. Cảm tạ Chúa luôn dẫn dắt dìu từng bước chân con đi. Ngài biết đức tin con còn yếu đuối, sự hiểu Lời Chúa con không nhiều, lòng nghi ngờ con quá nhiều. Nên Ngài dạy con bằng cách nhắc con hãy cảm nhận bằng tình yêu. Hãy nhìn người chăn, hãy nhìn nếp sống các anh chị em mình mà biết bông trái họ sinh ra. Từ đó phân biệt được Hội Thánh thật của Ngài, phân biệt được lẽ thật Lời Chúa và sự giảng dạy không đúng Lời Chúa. Vì chỉ có Lời Chúa mới có năng lực biến đổi dựng nên mới một người thật lòng muốn sống và khao khát tìm kiếm Ngài. Chỉ có lẽ thật Lời Chúa mới có năng lực giúp người tin nhận Tin Lành có thể sống một nếp sống đầy yêu thương, công chính và thánh khiết.

Kính lạy Chúa!
Con biết để được đến một ngày đức tin con được đầy trọn. Thì điều con cần làm là luôn phải bám chắc vào Lời của Ngài. Con không chỉ đọc, suy ngẫm ngày đêm rồi cẩn thận làm theo. Con phải luôn tin cậy nơi Ngài, luôn phải làm theo Lời Ngài và đồng thời con phải noi gương bắt chước những người chăn, trưởng lão và các anh chị em có nếp sống tin kính Chúa. Vì họ chính là những tấm gương sống để con học tập và bắt chước theo. Và chính bản thân con cũng phải sống nếp sống đúng Lời Chúa, để qua nếp sống mới trong Đấng Christ cũng là cách con rao giảng Tin Lành cho những người ngoại biết sự một con người được đổi mới nhờ quyền năng của Thiên Chúa và năng lực của Tin Lành. 

Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Cảm tạ Chúa luôn dạy dỗ con qua các cách khác nhau. Và con cũng hiểu những sự thay đổi của con rất lớn là cũng nhờ vào con nhìn thấy nếp sống các anh chị em cùng Cha của con, mà con học tập làm theo. Cảm tạ Chúa đã cho con đến với Hội Thánh Ngài. Nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ, ban ơn thêm sức cho mỗi anh chị em chúng con. Để chúng con luôn sống đẹp ý Ngài. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...



Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ