Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Hôm nay, ngày 28/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Các thời và các kỳ" được Phao-lô nói đến trong câu 1 là gì?
2. Mệnh đề "sẽ đến như kẻ trộm trong đêm" có nghĩa gì (câu 2)?
3. Không bị ngày Chúa đến bắt lấy như kẻ trộm có nghĩa gì (câu 4)?
4. "Ngủ" và "tỉnh thức" trong câu 6-8 hàm ý gì?
5. Lý do gì Đức Chúa Trời không định sẵn con dân Chúa cho sự giận nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ (câu 9)?
6. "Thức" và "ngủ" trong câu 10 hàm ý gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang tỉnh thức trông chờ ngày Đấng Christ đến không?
2. Bạn có khích lệ và gây dựng các anh chị em cùng Cha không? Nếu có, bạn khích lệ và gây dựng họ như thế nào?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_1-11/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
28/11/2023 17:09

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm thần con, con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài ban sức mới cho con. Người thế gian buồn bã, mất hết hy vọng khi về già, bởi đau yếu, bệnh tật, nhưng cảm tạ ơn Chúa, ở trong Ngài, chúng con luôn có sự trông cậy phước hạnh. Những lời hứa của Ngài là sức mạnh cho những kẻ trông đợi Chúa trên cao, tóc bạc, chân chậm, mắt mờ không làm cho tâm trí chúng con nao sờn, nhưng cứ mạnh mẽ trong sự ban cho của Ngài, vững vàng trông cậy ngày Chúa đến.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con giờ này được đến với Lời của Ngài, con cầu xin Đức Thánh Linh, Ngài ở cùng ban ơn, dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11.

Kính thưa Chúa!
Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, "Các thời và các kỳ" được Phao-lô nói đến trong câu 1 là chỉ về thời gian chờ đợi Chúa đến bị kéo dài hoặc sự Chúa đến có chậm trễ, cùng với thời điểm xảy ra sự Chúa đến đều nằm trong chương trình và ý định của Chúa và Ngài không cho con dân Chúa biết chi tiết vì ích lợi cho chính con dân của Ngài.

Kẻ trộm thường đến vào ban đêm và đến rất bất ngờ, thường vào những giờ mà chủ nhà ngủ say hoặc không ngờ tới, cũng giống như vậy, mệnh đề "sẽ đến như kẻ trộm trong đêm" dùng để chỉ những sự việc xảy ra cách bất ngờ, Phao-lô dùng thành ngữ này để nói về tính bất ngờ của sự Chúa Jesus trở lại với con dân của Ngài.

Con dân của Chúa là con của Sự Sáng, sự soi sáng dẫn dắt của Lời Chúa giúp cho con dân Chúa tỉnh thức, sống nếp sống xứng đáng với công dân Vương Quốc Trời, luôn trong tinh thần sẵn sàng như một chiến binh với áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi, trong nếp sống luôn chiếu ra sự thánh khiết, công chính và yêu thương, không còn ở trong sự tối tăm của tội lỗi. Người nào còn ở trong sự tối tăm nghĩa là còn sống trong tội, thì không có sự tỉnh thức và ngày Chúa đến sẽ bị bỏ lại, giống như người không tỉnh thức trong đêm, nên bị kẻ trộm bắt đi.

Trong Thánh Kinh thường dùng từ "Ngủ" "tỉnh thức" . Từ "Ngủ" mang nghĩa chết, bao gồm sự chết thuộc thể và chết thuộc linh. Sự chết thuộc thể là khi linh hồn và tâm thần rời khỏi thân thể xác thịt, sự chết thuộc linh là sự phân rẽ một người khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Người bị phân rẽ khỏi tình yêu của Thiên Chúa là bởi người ấy phạm tội. Lời Chúa qua Phao-lô khuyên con dân Chúa chớ ngủ, nhưng “tỉnh thức”, nghĩa là không phạm tội, dựa vào sức Chúa ban để chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách, sống nếp sống mới nên thánh xứng đáng với Ngài.

Đức Chúa Trời không định sẵn loài người cho sự giận là sự hình phạt của Ngài, nhưng cho mỗi người có được sự giải cứu qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Việc còn lại là quyền tự do lựa chọn của mỗi một người, chọn ăn năn tội, hết lòng sống nếp sống mới thánh khiết, công chính và yêu thương để được ở trong ơn yêu thương tha thứ của Ngài, hay chọn ở lại trong tội để bị hư mất đời đời trong hình phạt của Chúa dành cho tội nhân.

"Thức""ngủ" trong câu 10 hàm ý con dân Chúa dù thân thể xác thịt còn sống hay đã chết thì đều thuộc về Ngài, được ở trong tình yêu đời đời của Ngài trong Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa!

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con Lời của Ngài trong bài học, khi suy ngẫm bài học này con hồi tưởng lại lúc nhỏ còn đi học, cứ mỗi lần tổng kết cuối năm nhà trường phát phần thưởng cho những học sinh giỏi, chăm ngoan. Sau phần đọc tổng kết là tới phần xướng tên những học sinh lên nhận phần thưởng, toàn trường im phăng phắc như nghe thấy được cả tiếng lá rơi, lũ học sinh chúng con như ngừng thở, tim đập thình thịch và căng thẳng đợi chờ. Khi nghe thầy xướng trúng tên mình thì lòng vui mừng tan chảy, mặt đỏ phừng chạy lên bục dưới cột cờ, mấy thằng con trai mặt hớn hở tự hào, còn mấy đứa con gái đứng trên bục rồi mà hai chân vẫn run cầm cập. Phần thưởng chỉ là vài cuốn vở, cây bút chì và cái thước kẻ mà lòng sung sướng nhảy nhót vui mừng. Con cũng nhớ tới câu chuyện kể cho các cháu Thiếu Nhi về một cậu bé trong Thánh Kinh Báo số 236, câu chuyện khiến con luôn hình dung ra vẻ mặt hớn hở vui mừng của cậu bé ấy khi có một cái tên mới: Giăng- Ba-Mười-Sáu, chuyện kể rằng.

GIĂNG-BA-MƯỜI-SÁU.
“Xưa ở thành phố Điêu-linh nước Ả-rập có một cậu bé không gia đình, không nhà cửa, không bạn bè. Từ lúc mới sanh, cậu đã sống trong cảnh đói rách tột bực. Lúc bấy giờ cậu đang nhập bọn với một lũ ăn trộm. Bao nhiêu kinh khủng đang hăm dọa cậu nhưng vì cô đơn và đói khổ nên cậu phải trở nên tôi mọi của tội lỗi.

Một đêm kia, trời giá lạnh, cậu bé và đồng phạm rủ nhau lén vào bếp của một nhà kia định làm một mẻ. Cậu đến trước, đứng rình và ra dấu cho những đứa khác theo sau. Cậu đang đợi một đám mây che khuất ánh trăng để từ từ bò vào, thình lình có tiếng trong nhà hỏi: “Ai đó? Ê”! Mấy chú trộm tí hon đâm đầu chạy mất, trong lúc cậu bé của chúng ngồi thụp xuống sau hàng dậu và không ngờ rằng bóng cậu ngã dài ra trước sân rõ ràng là một bóng người. Cậu lanh trí trả lời, “Không có ai cả.” Người nhà bật cười to và đi ra, đến gần cậu rồi hỏi: “Ê nhỏ, làm gì ở đây mà khuya thế nầy, về nhà và lên giường ngủ đi cho rồi”. Cậu bé vẫn không nhúc nhích. Người kia quát: “ Có về đi không? nói mau!” Với giọng run run cậu trả lời: “Thưa ông tôi không có nhà cũng không có giường ngủ”. Người kia ngạc nhiên : “ Tội nghiệp chưa! Nhưng nếu tôi kiếm nhà và giường cho thì có chịu đi không?” Cậu bé vui mừng đáp: “Dạ! chịu” trong lúc đó một cụm mây mờ vừa lướt qua và ánh trăng chiếu tỏa trên gương mặt của người lạ làm tăng vẻ hiền lành của ông ta lên bội phần. Cậu bé vừa biết được số nhà và tên đường thì cắm đầu chạy, nhưng lại bị người kia kêu giật lại và hỏi: “Cậu không lấy giấy vào cửa thì ai cho vào, đây, giấy đây! Cậu biết đọc không?”- “Thưa không, tôi chưa được học chữ bao giờ” - Thôi được, cậu đọc theo tôi: Giăng- Ba-Mười-Sáu, nhớ kỹ nhé! Cậu vừa chạy vừa lặp đi lặp lại “Giăng- Ba-Mười-Sáu”, a ha ha, ta sẽ có giường ngủ, Giăng- Ba-Mười-Sáu… “ cái tên thật là quái lạ”

Tìm mãi mới thấy ngôi nhà lạ lùng kia. Cậu rung chuông, người gác cửa lên tiếng hỏi: “Ai đó?” Cậu liền trả lời: “Tôi đây, tôi là…Giăng- Ba-Mười-Sáu đây”. Rồi cậu được dẫn vào một căn phòng nhỏ rất xinh, và, trên một giường nệm thật ấm, cậu đánh một giấc cho tới sáng. Bừng mắt dậy, cậu mỉm cười sung sướng vì đã trải qua một đêm hạnh phúc lại thoát được bọn ranh con, luôn luôn hà hiếp và đánh đập cậu, nếu cậu không làm theo ý muốn chúng nó.

Cậu ước ao được mang tên Giăng- Ba-Mười-Sáu mãi để có chỗ ngủ như thế, nhưng không được, chỉ một đêm thôi. Sáng ra cậu lại phải đi rong ngoài đường. Cậu suy nghĩ liên miên và lo sợ phải khi phải gặp lại bọn cũ. Thình lình cậu vấp té và một xe ngựa ở đâu trờ tới cán qua thân mình cậu. Người ta mang cậu vào nhà thương trong lúc cậu nửa mê nửa tỉnh, rên lên vì vết thương khá nặng. Người y tá hỏi cậu “Cậu theo Tin Lành hay Công giáo?”. Cậu chẳng hiểu gì cả nên trả lời: “Ông ơi!, tôi …là…Giăng- Ba-Mười-Sáu đây”. Nhưng người y tá hiểu nên săn sóc cậu cẩn thận.

Một tuần sau, cậu ngạc nhiên và sung sướng thấy mình đã có phần bình phục, được cơm nước thuốc thang đầy đủ và được mọi người yêu mến. Họ gọi cậu là Giăng- Ba-Mười-Sáu nhưng cậu không hiểu tại sao mọi người đều biết tên mới của cậu, vì cậu có ngờ đâu trong lúc ngủ mê cậu đã lặp đi lặp lại tên Giăng- Ba-Mười-Sáu như một câu phù chú có thể cứu cậu khỏi nguy và cung cấp cậu đủ mọi sự cần dùng.

Một buổi sáng kia, đang bâng khuâng suy nghĩ trên giường bịnh, bỗng cậu nghe một người kêu tên cậu, người ấy đang đứng ngay bên giường cậu. Cậu bé vừa thấy người kia thì reo lên và vùng dậy ôm chầm lấy ông ta, vui mừng đến ứa nước mắt vì người khách lạ chính là người đã cho cậu cái tên lạ lùng và quý hóa: Giăng- Ba-Mười-Sáu. Ông khách đặt cậu xuống giường rồi cất tiếng nói với cậu:

“Cậu có biết tại sao Giăng- Ba-Mười-Sáu là một cái tên rất quý và đáng nên ca tụng không? cái tên đó có nghĩa là “VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG THẾ GIAN, ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT CỦA NGÀI, HẦU CHO HẾ AI TIN CON ẤY KHÔNG BỊ HƯ MẤT MÀ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI” (Giăng đoạn Ba câu Mười sáu). Nếu cậu tin đến Con của Đức Chúa Trời thì Giăng- Ba-Mười-Sáu sẽ chẳng những cho cậu nhà ở, giường ngủ, cung cấp cho cậu đủ mọi sự cần dùng, nhưng cậu sẽ được một nhà ở vĩnh viễn trên trời, cậu sẽ không còn thiếu thốn nghèo khổ, đói rách cô đơn, cậu sẽ không còn đau ốm bệnh tật và sẽ vui sướng ở bên cạnh Chúa mãi mãi.”

Từ hôm gặp cậu ở nhà thương và cắt nghĩa cho cậu cái tên quý hóa ấy, người khách lạ đi luôn và không trở lại nữa. Nhưng người ta vẫn nghe cậu bé đọc đi đọc lại suốt ngày câu Giăng đoạn Ba câu Mười Sáu mà người khách đã dạy cho cậu. Cậu không còn thấy buồn chán cô đơn và đau khổ nữa.

Người ta kể lại rằng cậu dưỡng bịnh ở nhà thương rất lâu mới lành hẳn và có rất nhiều bịnh nhân nằm cùng phòng với cậu khi lành bệnh ra về vẫn còn nghe văng vẳng câu Giăng 3:16. Phần đông trong số những người trên đã được Chúa thúc giục chạy đến nhà thờ để ăn năn tội lỗi mình và tin cậy nơi quyền phép của Chúa.” (Trích Thánh Kinh Báo số 236).

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Cảm tạ ơn thương xót, Ngài đối cùng loài người, đặc biệt ơn yêu thương Ngài đối cùng Hội Thánh trong đó có con đây. Ngài chẳng những chịu chết để trả mọi tội lỗi cho con đã phạm trong cuộc đời, Ngài còn hứa sẽ trở lại đón con dân chân thật của Ngài, trong đó có con.

Món quà nhỏ bé lúc tuổi thơ đi học còn đáng để con mong chờ và vui mừng đón nhận huống chi là lời hứa được Ngài trở lại mang con ra khỏi thế gian đầy những đau thương tội lỗi này. Xin Chúa ghi khắc Lời Ngài trong tâm trí con, cho con có tấm lòng đơn sơ tin cậy như cậu bé trong câu chuyện về mọi lời hứa của Ngài. Xin giúp con luôn tỉnh thức để cho dù con còn sống cho tới ngày Chúa đến hay Ngài mang con đi qua sự chết của thân thể xác thịt, thì con vẫn được thuộc về Ngài. Amen!

Mọi vinh quang, tôn quý quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 28/11/2023

...


Lâm Việt Thành
29/11/2023 06:09

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự Ngài ban cho con và giữ gìn con được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con còn được sống trong thân thể xác thịt này, con có phương tiện, thời gian và sức khoẻ để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 và tham khảo bài giảng của người chăn.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô nhắc con dân Chúa về thời điểm Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế. Sự Chúa đến vào thời gian nào thì không có ai biết được, sự Chúa đến là bất ngờ, có thể bất cứ lúc nào, không lường trước được. 

Thưa Cha, con hiểu sự Chúa đến có thể là mọi thứ đang diễn ra một cách bình thường, thường thì những điều bình thường sẽ dễ làm mình mơ màng, không tỉnh thức. Nhưng con dân Chúa thì phải luôn trong tình trạng thức canh, luôn sẵn sàng trong mọi sự. Điều này làm con nghĩ đến đời sống một người nằm trong tay Chúa, không biết mình còn sống ngày nào, vì vậy cần hết lòng sống cho Chúa.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Thưa Cha, con hiểu những việc tối tăm là những sự tội lỗi, nuôi dưỡng tội lỗi, tư tưởng tội và làm ra tội, là để sống đời sống đắm chìm và mơ màng trong tội lỗi mà không tỉnh thức nhìn nhận và từ bỏ. Con dân Chúa là con của sự sáng, nhờ ánh sáng của Lời Chúa để nhắc nhở, tỉnh thức mình mỗi ngày, tìm đến với Chúa là sự sáng để tương giao với Ngài, làm ra các việc lành đẹp lòng Chúa, dọn lòng chuẩn bị sẵn sàng chờ Ngày Chúa Đến. 

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Thưa Cha, con hiểu ý muốn của Chúa đối với mỗi một người là tốt lành, Ngài muốn mọi người đều được cứu và biết lẽ thật. Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu rỗi loài người và Ngài luôn ban ơn rời rộng cho mỗi một người. Vì chỉ cần có tấm lòng thì Ngài sẽ giúp để chúng ta có thể được đến với Ngài. Ngài đã làm mọi sự, việc còn lại là sự tự do lựa chọn của mỗi một người.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa nhắc nhở với nhau về sự Chúa đến nhưng rõ ràng hơn về nếp sống tỉnh thức chờ Ngày Chúa Đến. Đó là điều mà mỗi con dân Chúa cần phải có. Nhắc nhở con dân Chúa lòng mong chờ Chúa đến, tự mình dọn lòng thánh sạch, tỉnh thức để chờ Chúa.

Thưa Cha, qua bài suy ngẫm hôm nay con được nhắc nhở về đời sống của mình, sự sống và sự chết nằm trong tay Chúa, mọi thứ có thể xảy đến bất kì lúc nào. Và sự Chúa đến cũng vậy. Con cần phải trong sự tỉnh thức, tìm đến với Chúa, với Lời của Chúa để mình được nhắc nhở, thánh hoá, để dọn lòng, ăn năn thay đổi những điều chưa tốt, để sẵn sàng cho Ngày Chúa Đến.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con và biến đổi con

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
29/11/2023

...


Nguyễn Christian Grace
29/11/2023 15:51

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến.

Kính Lạy Thiên Chúa kính yêu của chúng con ở trên trời! Kính thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm một ngày bình an, phước hạnh và sống động trên đất, cho con được học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban ơn, thêm sức và dạy dỗ con, giúp con có sự hiểu và luôn biết hết lòng làm y theo ý Cha trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về Lời Ngài được chép trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 như sau:

Câu 1 và 2: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em. Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu các thời và các kỳ mà Phao-lô đề cập đến ở đây, hàm ý chỉ khoảng thời gian từ ngày Đức Chúa Jesus Christ phục sinh được cất lên trời trong những đám mây trước mặt các sứ đồ cho đến ngày Ngài hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Phao-lô nói ông không cần viết cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết về các thời và các kỳ của Chúa, là bởi vì như Lời Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời cũng không biết, nhưng chỉ Cha Ta.” (Ma-thi-ơ 24:36)

Và được Ngài lập lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:7:
“Nhưng Ngài phán với họ: Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.”

Con hiểu thời và kỳ sự trở lại của Đấng Christ là một trong những điều huyền nhiệm Đức Chúa Trời không muốn cho chúng con biết vì lợi ích của chúng con trong sự toàn năng, toàn tri, toàn ái của Thiên Chúa.

Con hiểu qua sự không biết được thời và kỳ Đức Chúa Jesus Christ trở lại, giúp con dân Chúa có cơ hội bày tỏ tình yêu, đức tin, sự tin cậy và sự hết lòng phó dâng đời sống mình lên cho Đấng Tạo Hóa mình.

Tuy nhiên, Lời Ngài cũng dạy cho chúng con biết rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm, giúp cho mỗi một chúng con biết giữ mình tỉnh thức luôn luôn trong sự dọn mình thánh sạch sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại bất cứ thời điểm nào một cách bất ngờ. Vì sự thật, Chúa có thể đến chung với toàn Hội Thánh, nhưng Ngài cũng có thể đến riêng với mỗi người trong thời điểm Ngài đã định trên họ.

Câu 3: “Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.”

Kính thưa Cha,
Lời Cha dạy con hiểu rằng khi loài người chừng như đang bằng lòng với đời sống bình an, phồn vinh, giàu có trong thế gian, thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ thình lình giáng lâm và cất Hội Thánh của Ngài lên với Ngài, đồng nghĩa Đức Thánh Linh cũng cất lên cùng với Hội Thánh, khi đó sự hòa bình và bình an trong thế gian không còn nữa. Nên thế gian sẽ bước vào thời kỳ loạn lạc kinh hoàng mang tính hủy diệt trên những người không tin kính Chúa trong thế gian. Đây là phần đã định trên những ai không có đức tin vào nơi Thiên Chúa, không thờ phượng và tôn vinh Ngài, không có nếp sống đẹp lòng Ngài. Như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai thể nào trước sự sinh nở, thì những người không tin kính Thiên Chúa cũng sẽ phải chịu như thế ấy và không sao tránh khỏi. Con hiểu loài người trong thế gian đã cưu mang và ngày càng chìm đắm trong tội lỗi cùng những sự làm ác của mình, nên đến thời điểm đã định, Đức Chúa Trời sẽ phán xét và hình phạt thế gian tương xứng với tội lỗi của họ trong sự Uy Nghi, Thánh Khiết và Công Chính của Ngài.

Câu 4 và câu 5: “Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm. Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng mỗi một con dân Chúa đều được Thiên Chúa soi sáng và dẫn dắt họ, đều đã được Ngài đem họ từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, đều được ánh sáng của sự sống soi chiếu họ. Vì vậy mà Phao-lô nói con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca là những anh chị em cùng Cha của ông, không ở trong sự tối tăm. Bởi như có chép: “Các dân đã ngồi trong sự tối tăm, đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Với những kẻ đã ngồi trong miền và bóng của sự chết, thì ánh sáng đã bừng lên. Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu rao giảng và phán: Các ngươi hãy ăn năn! Vì Vương Quốc Trời đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:16-17)

Hàm ý nhắc nhở bất cứ ai xưng nhận mình là con của Chúa đều phải tỉnh thức ăn năn từ bỏ tội, đều phải hoàn toàn sống trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, đều phải mặc lấy Đấng Christ trong sự công chính, thánh sạch, yêu thương để ngày Chúa đến họ không bị bắt lấy như một tội nhân. Vì hết thảy con dân Chúa là con của sự sáng và con của ban ngày. Họ không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm. Vậy nên cả thảy phải bước đi trong sự sáng, mà Lời Chúa là ánh sáng soi đường dẫn bước cho dân sự Ngài, nên những ai thuộc về Ngài phải sống trong Lời Ngài, phải bước đi một cách phải lẽ giữa vòng người ngoại, phải chiếu rạng sự sáng của Ngài giữa thế gian.

Như Lời Chúa phán:
“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng. Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày! Không bước đi trong sự thác loạn và say sưa! Không bước đi trong sự dâm loạn và phóng đãng. Không bước đi trong sự cãi lẫy và ganh tị. Nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ; chớ làm sự chu cấp cho xác thịt trong sự tham muốn của nó.” (Rô-ma 13:12-14)

Câu 6 và câu 7 : “Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức. Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Vậy nên,” nghĩa là vì tất cả những lẽ thật đã được Lời Chúa bày tỏ và soi sáng trong thần trí của mỗi một người tin Chúa, đã được tôi tớ chân thật của Ngài rao giảng ngày đêm, nên con dân Chúa không thể tiếp tục sống trong tội như một tội nhân bị chết về phần thuộc linh, bị xa cách sự vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa. Vì người phạm tội là con của sự tối tăm, là những người thuộc về ban đêm, là những kẻ ngủ.

Trái lại, con dân Chúa phải luôn tỉnh thức như một người lính canh thức trước mọi cám dỗ và mưu chước của ma quỷ cùng các thế lực của chúng. Nhất là phải luôn tỉnh thức canh giữ tấm lòng của mình, vì sự sống từ nó mà ra, phải biết cậy nhờ ơn Chúa cai trị bản ngã xác thịt của mình trong những sự tham muốn thiệt hại vô lý của nó, phải nhờ vào năng quyền của Lời Chúa để thánh hóa và giữ mình không phạm tội, phải hết lòng gìn giữ điều răn luật pháp của Chúa, để không giống như một người say buông tuồng trong mọi hành vi cử chỉ của họ, phải mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi mà sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Vì như Lời Chúa phán: “...những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.”

Câu 9 đến câu 11: “Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài. Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu bởi sự toàn năng, toàn tri, toàn ái và toàn tại của Thiên Chúa. Ngài đã biết trước mỗi một chúng con sẽ tin nhận Ngài, tôn kính Ngài và hết lòng sống theo Lời Ngài. Nên Ngài đã định sẵn cho chúng con được sự giải cứu, được tái sinh, được ban cho sự sống đời đời trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chết thay cho chúng con, Đấng Giải Cứu của chúng con, để đến thời điểm Ngài kêu gọi và chọn lựa chúng con giữa muôn người.
Và nếu chúng con cứ ở lại trong tình yêu và ân điển của Ngài thì đến thời và kỳ của Ngài, Đức Chúa Jesus Christ từ trời sẽ giáng lâm với muôn vàn thiên sứ thánh trong sự vinh quang chói lói, trong tiếng kèn chót mà gọi tên chúng con lên gặp Ngài giữa chốn không trung, cho chúng con được kết hiệp làm một với Đấng Christ, để Ngài ở đâu chúng con cũng sẽ được ở đó cùng Ngài luôn luôn.

Cảm tạ ơn Cha đã vì yêu mà ban cho loài người chúng con cơ hội ăn năn tội lỗi để được thoát khỏi cơn giận của Ngài trong ngày phán xét. Con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho loài người chúng con ơn cứu rỗi trong ân điển diệu kỳ của Ngài, để chúng con được trở về làm con Thiên Chúa, làm con của Sự Sáng. Con xin cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã luôn ban ơn, soi dẫn, cáo trách, sửa trị và gìn giữ, giúp cho chúng con ngày càng được thánh hóa và lớn lên trong đức tin, trong sự tin kính, để mỗi một chúng con luôn bước đi trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nguyện linh hồn con luôn ghi nhớ Lời Ngài, luôn bước đi trong Lời Ngài, luôn tỉnh thức như con của sự sáng và luôn biết gìn giữ từng suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình trong đường lối Chúa, làm vinh quang danh Chúa, để dù cho con hoặc thức hoặc ngủ cũng đều được thuộc về Chúa cả.

Nguyện con biết học tập tấm gương của con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca biết yêu thương dùng Lời Chúa khích lệ và khuyên bảo lẫn nhau, nhất là sống một nếp sống tin kính và bày tỏ tình yêu thương bằng những việc làm cụ thể,  để qua nếp sống của con, anh chị em cùng Cha được khích lệ và an ủi trên linh trình theo Chúa, cùng nhau chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ quang lâm. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, quyền phép và sự duy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 29/11/2023.

...


Đặng Thái Học
29/11/2023 18:23

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 - Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến.
Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa và áp dụng vào đời sống hằng ngày của con!
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
Sau khi Phao-lô giảng dạy về sự Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì ông tiếp tục giãi bày con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về các thời và các kỳ, là điều con dân Chúa không cần ông viết thêm, vì không ai có thể biết chính xác ngày và giờ Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, như Lời Chúa đã chỉ cho chúng con biết rằng, ngày của Chúa sẽ đến thình lình, được ví như kẻ trộm trong đêm. Tất cả những lời giảng dạy về ngày Chúa đến chỉ là sự phỏng đoán, dựa trên các diễn biến trên thế gian đã hội đủ những điều Chúa đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, như sự bội đạo, chiến tranh, thiên tại, dịch lệ… đang diễn ra hằng ngày trên thế giới.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
Vì khi các nhà cầm quyền muốn thiết lập một thế giới đại đồng trong một hệ thống chính quyền toàn cầu, hướng tới sự hòa bình và yên ổn, đó là niềm hy vọng trong tương lại theo đường lối của loài người, nhưng sự hủy diệt sẽ thình lình đến trên họ, sau khi Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, là một tai họa lớn, mở đầu cho bảy năm đại nạn của kỳ tận thế. Mọi tính toán, hoạch định của loài người đều không thể làm thay đổi chương trình của Chúa đã định.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
Qua Phao-lô, Đức Thánh Linh nhắc nhớ con dân Chúa rằng, chúng con đã được Chúa giải cứu ra khỏi sự tối tăm, để chúng con luôn tỉnh thức, sống thánh sạch theo Lời Ngài, trông chờ ngày Đấng Christ trở lại bất cứ lúc nào trong tư thế sẵn sàng.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
Hết thảy con dân Chúa đã được thoát ra khỏi sự tối tăm, trở nên con cái của sự sáng và của ban ngày trong Vương Quốc nội tại, thuộc về Vương Quốc đời đời trong trời mới, đất mới. Chúng con không còn thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm dưới quyền lực của ma quỷ.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
Chúng con là con cái của sự sáng, không còn thuộc về sự tối tăm thì hãy giữ mình, chớ sống trong tội như những người thế gian, nhưng chúng con hãy canh chừng trước mọi sự cảm dỗ qua mọi hình thức, canh chừng sự đến của Chúa cách bất ngờ, và hãy tỉnh thức, sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì những kẻ phạm tội thì ở trong sự tối tăm, không có sự soi dẫn từ Thiên Chúa, đi vào sự hư mất đời đời, những kẻ say thì cũng ở trong sự tối tăm, ưa thích tội lỗi, cũng dẫn đến sự hư mất đời đời.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
Nhưng chúng con, những người thuộc về ban ngày, bước đi trong sự sáng của chúa thì hãy tỉnh thức trước mọi mưu kế của thế lực tối tăm, cậy ơn Chúa để sống đắc thắng tội lỗi, dùng đức tin và tình yêu làm áo giáp che chở sự yếu đuối của mình trước mọi sự tấn công của ma quỷ, khiến cho chúng con trở nên mạnh mẽ, vững bước đi theo Ngài, để luôn ở trong sự hiệp một, nâng đỡ lẫn nhau cả về thuộc thể và thuộc linh trên bước đường theo Chúa, cùng trông cậy vào sự cứu rỗi hoàn toàn trong đời sau.
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng con trong cơn giận, nhưng cho chúng con được giải cứu ra khỏi sự chết, vào trong sự sống đời đời bởi sự bằng lòng chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Chúa của chúng con, Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chúng con, để cho chúng con hoặc lúc thức, hoặc trong lúc ngủ đều được tương giao mật thiết trong sự hiệp một với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.
Vì chúng con thuộc về Chúa, thuộc về sự sáng, thì chúng con phải luôn canh chừng và tỉnh thức trước mọi mưu kế của ma quỷ, để giữ mình luôn thánh sạch, chờ ngày Chúa trở lại. Vậy thì chúng con hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như chúng con đã và vẫn đang làm, chuẩn bị sẵn hành trang để đón ngày Chúa tái lâm.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con biết noi theo gương con dân Chúa tại Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca xưa kia trong sự hiệp một, khích lệ và gây dựng lẫn nhau trên linh trình trở về Nhà Cha, nhờ sự soi dẫn của Chúa để con canh giữ và tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại.
Con nguyện luôn tỉnh thức trông chờ ngày Đấng Christ đến, luôn khích lệ và gây dựng các anh chị em cùng Cha qua sự hy sinh, nâng đỡ lẫn nhau về đời sống thuộc thể và thuộc linh trong những ngày Ngài còn đặt để con trên đất này. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học 29/11/2023


Nguyễn Công Hải
29/11/2023 19:26

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con được đọc, suy ngẫm, học hỏi Lẽ Thật Thánh Kinh là Lời của Ngài. Nguyện xin Chúa dùng Lẽ Thật khiến chúng con nên thánh và dạy dỗ chúng con trong mọi đường lối tốt lành của Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 1-11.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng trong đoạn Thánh Kinh này, sứ đồ Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca để khích lệ họ về ngày Chúa trở lại. Ông nhắc nhở họ rằng ngày đó, tức là ngày Đấng Christ trở lại sẽ đến bất ngờ, như kẻ trộm trong đêm. Khi thế gian đang có cảm giác yên ổn và hoà bình thì sự huỷ diện sẽ đến một cách thình lình. Sử huỷ diệt ở đây chúng con hiểu là dành cho thế gian, những người ở ngoài Đấng Christ, những người không tin nhận sự chết chuộc tội và thờ phượng Ngài. Họ sẽ phải trải qua bảy năm đại nạn với những tai nạn và sự đau khổ kinh khiếp. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh người đàn bà chuyển dạ, với những cơn quặn thắt và đau đớn trước lúc sinh con để diễn tả tình trạng thế gian tương tự như vậy trong ngày Đấng Christ trở lại.

Tuy nhiên, đối với những người tin Chúa, là những con dân chân thật của Chúa, ngày đó không phải là một điều đáng sợ, mà là một ngày vui mừng, vì đó là ngày sẽ được gặp Chúa Jesus, được cất ra khỏi thế gian và dự tiệc cưới chiên con giữa chốn không trung.

Chúng con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh kẻ trộm để mô tả ngày Chúa trở lại. Kẻ trộm thường đến vào lúc người ta không ngờ đến, và ngày Chúa trở lại cũng sẽ đến bất ngờ như vậy. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể biết chính xác ngày giờ Chúa trở lại, nhưng chúng ta cần phải luôn sẵn sàng, tỉnh thức và sẵn sàng ra đi với Ngài bằng việc xây dựng nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương qua đời sống đức tin và việc làm của mình.

Sứ đồ Phao-lô cũng phân biệt giữa những người thuộc về sự sáng và những người thuộc về sự tối tăm. Những người thuộc về sự sáng là những người tin nhận Chúa, thật lòng ăn năn tội và sống theo tiêu chuẩn, ý muốn của Ngài. Còn những người thuộc về sự tối tăm là những người không tin Chúa, họ là những nô lệ của tội lỗi, sống trong tội và không nhận được ân điển cứu chuộc của Ngài. Đối với những người thuộc về sự sáng, ngày Chúa trở lại không phải là một điều đáng sợ, mà là một ngày vui mừng, vì họ sẽ được gặp Chúa Jesus, được đời đời phước hạnh, đồng cai trị và nhận sự sống đời đời. Ngược lại, những người thuộc về sự tối tăm, thì ngày mà Đấng Christ trở lại là ngày tồi tệ nhất cuộc đời họ, tai hoạ, sự lừa đảo thuộc linh, sự khó khăn và kinh khiếp bao vây cuộc sống của họ, đó là ngày tận thế với họ. Nếu không kịp thời ăn năn, tin nhận Chúa thì họ sẽ bị hư mất đời đời.

Chúng con hiểu sứ đồ Phao-lô khuyến khích con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nói riêng và Hội Thánh của Ngài nói chúng hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại. Ông nói rằng họ không nên ngủ như những kẻ khác, mà hãy canh chừng và tỉnh thức. Họ cũng cần phải mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi, nghĩa là chỉ tin nhận một mình Đấng Christ là thần chân thật và là Đấng Cứu Rỗi cuộc đời mình, xây dựng mục đích sống trên nền của Đấng Christ, tuân theo và vâng phục điều răn và ý muốn của Ngài.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu kết thúc nội dung này của thư là lời khích lệ con dân Chúa hãy khích lệ nhau và gây dựng lẫn nhau. Họ cần phải giúp đỡ nhau sống theo Lời Chúa và sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con được gây dựng, được kích lệ và tràn đầy hi vọng vào ngày mà Đấng Christ sẽ trở lại để đem chúng con và Hội Thánh ra khỏi thế gian. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn sẵn sàng cho ngày đó, bằng cách sống theo Lời Chúa và yêu thương anh chị em, những người lân cận. Nguyện xin Chúa dục lòng chúng con luôn tỉnh thức để chúng con không ngủ như những kẻ khác, mà luôn canh chừng trong linh hồn mình. Nguyện xin Chúa giúp chúng con khích lệ nhau và gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh và sống một đời sống tin kính, sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Trần Thị Thu Hương
29/11/2023 20:06

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thì giờ học Thánh Kinh giờ đây, con nguyện xin Chúa gìn giữ giờ học của con. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi sự Ngài muốn dạy dỗ con giờ này, con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.

Câu 1, câu 2, và câu 3: Con hiểu rằng, ngày Chúa đến sẽ bất ngờ không ai biết, nhưng những dấu hiệu cho biết Chúa sắp đến thì được tiên tri trong Thánh Kinh như sự tái lập quốc của I-sơ-ra-ên, những sự tội lỗi tràn ngập trong thế gian... Sự Chúa đến rất là bất ngờ nhưng con dân Chúa thì được Chúa cảm động trong lòng về sự trông chờ Chúa đến và sự chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khó khăn thử thách, gọi là mười ngày hoạn nạn có thể xảy ra trước khi Chúa đến. Mặc dù đó là một sự kiện vô cùng lớn trong thế gian, nhưng khi xảy ra thế gian vẫn say sưa ăn uống cưới gả.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.

Câu 4 và câu 5: Con hiểu rằng, những con dân Chúa là những người thuộc về Chúa nên khi Đấng Christ đến thì được đi với Ngài chứ không bị bỏ lại, không thuộc về thế gian. Khi Đấng Christ đến thì con dân Chúa được Ngài biến hóa cách nhanh chóng như sự bắt lấy của kẻ trộm. Nguyện xin Chúa mau đến để chúng con được kinh nghiệm Chúa càng hơn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Câu 6, câu 7, và câu 8: Con hiểu rằng, con cần phải thức tỉnh luôn luôn, không được ngủ, là không được chết trong thuộc linh, mà luôn phải cảnh giác với mọi mưu kế của ma quỷ. Trong mọi sự, từ suy nghĩ đến hành động chúng ta cần phải làm bởi đức tin trong Chúa và bởi tình yêu thương. Lòng thì luôn hướng đến ngày Chúa trở lại để được thờ phượng Chúa đời đời.

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, sẽ đến một ngày Đấng Christ phán xét toàn thế gian, tiêu chuẩn của sự phán xét là mười điều răn. Khi con dân Chúa được cứu rỗi thì không còn được định sẵn cho sự giận, tức là không bị phán xét nữa nhưng được cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Dù ngày Chúa đến con dân Chúa đang ngủ trong đêm hay thức ban ngày thì đều được cứu rỗi.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Câu 11: Con hiểu rằng, khi người lính trong cuộc chiến rất quý tình bằng hữu, quý đồng đội yêu mến bên cạnh mình. Trong Hội Thánh cũng vậy, anh chị em trong Chúa rất là quý, những sự thông công khiến gầy dựng đức tin của nhau, nhất là những lúc gian truân sự khích lệ khiến anh chị em được vực dậy, vươn lên trong Chúa. Con đã từng trải qua những ngày mệt mỏi khó khăn trong thuộc linh. Con cảm nhận sự khích lệ gầy dựng lúc đó của người chăn, hay những sự giúp đỡ của anh chị em khiến con được thêm lên sự trông cậy Chúa. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con trong mọi sự được bình an cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
29/11/2023 20:39

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 - Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa và áp dụng vào đời sống hằng ngày của con!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.

Sau khi Phao-lô giảng dạy về sự Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì ông tiếp tục giãi bày con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về các thời và các kỳ, là điều con dân Chúa không cần ông viết thêm, vì không ai có thể biết chính xác ngày và giờ Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, như Lời Chúa đã chỉ cho chúng con biết rằng, ngày của Chúa sẽ đến thình lình, được ví như kẻ trộm trong đêm. Tất cả những lời giảng dạy về ngày Chúa đến chỉ là sự phỏng đoán, dựa trên các diễn biến trên thế gian đã hội đủ những điều Chúa đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, như sự bội đạo, chiến tranh, thiên tại, dịch lệ… đang diễn ra hằng ngày trên thế giới.

3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.

Vì khi các nhà cầm quyền muốn thiết lập một thế giới đại đồng trong một hệ thống chính quyền toàn cầu, hướng tới sự hòa bình và yên ổn, đó là niềm hy vọng trong tương lai theo đường lối của loài người, nhưng sự hủy diệt sẽ thình lình đến trên họ, sau khi Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, là một tai họa lớn, mở đầu cho bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế. Mọi tính toán, hoạch định của loài người đều không thể làm thay đổi chương trình của Chúa đã định.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.

Qua Phao-lô, Đức Thánh Linh nhắc nhớ con dân Chúa rằng, chúng con đã được Chúa giải cứu ra khỏi sự tối tăm, để chúng con luôn tỉnh thức, sống thánh sạch theo Lời Ngài, trông chờ ngày Đấng Christ trở lại bất cứ lúc nào trong tư thế sẵn sàng.

5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.

Hết thảy con dân Chúa đã được thoát ra khỏi sự tối tăm, trở nên con cái của sự sáng và của ban ngày trong Vương Quốc nội tại, thuộc về Vương Quốc đời đời trong trời mới, đất mới. Chúng con không còn thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm dưới quyền lực của ma quỷ.

6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.

Chúng con là con cái của sự sáng, không còn thuộc về sự tối tăm thì hãy giữ mình, chớ sống trong tội như những người thế gian, nhưng chúng con hãy canh chừng trước mọi sự cảm dỗ qua mọi hình thức, canh chừng sự đến của Chúa cách bất ngờ, và hãy tỉnh thức, sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì những kẻ phạm tội thì ở trong sự tối tăm, không có sự soi dẫn từ Thiên Chúa, đi vào sự hư mất đời đời, những kẻ say thì cũng ở trong sự tối tăm, ưa thích tội lỗi, cũng dẫn đến sự hư mất đời đời.

8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Nhưng chúng con, những người thuộc về ban ngày, bước đi trong sự sáng của Chúa thì hãy tỉnh thức trước mọi mưu kế của thế lực tối tăm, cậy ơn Chúa để sống đắc thắng tội lỗi, dùng đức tin và tình yêu làm áo giáp che chở sự yếu đuối của mình trước mọi sự tấn công của ma quỷ, khiến cho chúng con trở nên mạnh mẽ, vững bước đi theo Ngài, để luôn ở trong sự hiệp một, nâng đỡ lẫn nhau cả về thuộc thể và thuộc linh trên bước đường theo Chúa, cùng trông cậy vào sự cứu rỗi hoàn toàn trong đời sau.

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng con trong cơn giận, nhưng cho chúng con được giải cứu ra khỏi sự chết, vào trong sự sống đời đời bởi sự bằng lòng chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Chúa của chúng con, Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chúng con, để cho chúng con hoặc lúc thức, hoặc trong lúc ngủ đều được tương giao mật thiết trong sự hiệp một với Ngài.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Vì chúng con thuộc về Chúa, thuộc về sự sáng, thì chúng con phải luôn canh chừng và tỉnh thức trước mọi mưu kế của ma quỷ, để giữ mình luôn thánh sạch, chờ ngày Chúa trở lại. Vậy thì chúng con hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như chúng con đã và vẫn đang làm, chuẩn bị sẵn hành trang để đón ngày Chúa tái lâm.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con biết noi theo gương con dân Chúa tại Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca xưa kia trong sự hiệp một, khích lệ và gây dựng lẫn nhau trên linh trình trở về Nhà Cha, nhờ sự soi dẫn của Chúa để con canh giữ và tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại.

Con nguyện luôn tỉnh thức trông chờ ngày Đấng Christ đến, luôn khích lệ và gây dựng các anh chị em cùng Cha qua sự hy sinh, nâng đỡ lẫn nhau về đời sống thuộc thể và thuộc linh trong những ngày Ngài còn đặt để con trên đất này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học

29/11/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
30/11/2023 20:58

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, "các thời và các kỳ" trong câu 1 là chỉ về khoảng thời gian chờ đợi thời điểm Chúa đến đón Hội Thánh và thời điểm diễn ra Kỳ Tận Thế. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã nhận thức được rằng Chúa sẽ đến cách bất ngờ, và thời điểm của mọi việc là tùy ý Ngài, nên Phao-lô không cần phải giải thích gì thêm.

3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.

Câu 3: Con hiểu rằng, nhóm chữ "hòa bình và yên ổn" có lẽ là nói đến thời điểm thế giới thành lập một chính quyền toàn cầu để giải quyết các vấn đề toàn cầu như cuộc chiến theo Thi Thiên 83, hay các thiên tai, dịch bệnh có sức ảnh hưởng toàn cầu. Khi người ta nghĩ rằng các vấn đề của thế giới sẽ được giải quyết bởi chính quyền của AntiChrist, thì các thiên tai hủy diệt thình lình của Kỳ Tận Thế đến trên họ. "Họ sẽ không tránh khỏi" là không ai có thể tránh khỏi các tai nạn khủng khiếp của Kỳ Tận Thế do Đức Chúa Trời giáng trên thế gian. Dù vẫn còn nhiều người sống sót nhưng lòng cũng phải kinh khiếp khi chứng kiến các tai nạn.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.

Câu 4: Con hiểu rằng, "không ở trong sự tối tăm" là không sống trong tội lỗi. "Ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm" là ngày Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Câu này hàm ý nói về những người đã tin nhận Chúa, đã biết lẽ thật về sự tận thế, nhưng vẫn nhởn nhơ sống trong tội, thì ngày Chúa đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian là ngày mà họ nhận biết rằng họ đã bị bỏ lại. Động từ "bắt lấy" hàm ý, những người bị bỏ lại biết rằng mình phải trải qua các tai nạn của Kỳ Tận Thế, không có cách gì tránh khỏi.

5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, "con của sự sáng" là con cái của Chúa, vì Chúa là Sự Sáng (Giăng 1:4), "con của ban ngày" là công dân trong thành thánh Giê-ru-sa-lem từ trên trời giáng xuống trái đất, vì trong thành thánh không còn có ban đêm nữa (Khải Huyền 22:5). "Không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm" nghĩa là, không còn là người sống trong tội để chịu sự hư mất đời đời.

7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.

Câu 7: Con hiểu rằng, "những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm" là những người sống trong tội lỗi (chết thuộc linh) thì chết trong sự hư mất đời đời. "Những kẻ say thì say ban đêm" nghĩa là, những người say mê, vui thú trong tội lỗi thì vui thú trong sự hư mất đời đời.

8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Câu 8: Con hiểu rằng, con dân Chúa là những người thuộc về ban ngày, là thuộc về sự vinh quang đời đời. Vậy nên, con dân Chúa đã được Chúa cứu thoát khỏi sự tối tăm thì phải càng tỉnh thức, giữ lấy mình. "Mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu" là trang bị cho mình đức tin và tình yêu để chống đỡ, bảo vệ mình trước những sự tấn công của ma quỷ. Đức tin của con dân Chúa sẽ mỗi ngày càng lớn thêm lên qua mỗi gian nan, thử thách, vì thế con dân Chúa cần biết cảm tạ Chúa vì mỗi nghịch cảnh đến với mình để rèn tập mình. Tình yêu của con dân Chúa cũng sẽ lớn lên mỗi ngày trong sự tương giao với Chúa và thông công với Hội Thánh. "Mão trông cậy của sự cứu rỗi" chính là trong lòng được Đức Thánh Linh ấn chứng mình thuộc về Chúa và có sự cứu rỗi trong Chúa, có được những lời hứa của Chúa về một cuộc sống hạnh phúc đời đời.

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, mọi ý tưởng Đức Chúa Trời nghĩ đến loài người đều là những ý tưởng bình an, Ngài muốn tất cả mọi người đều được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Nhưng tiếc thay, chỉ có một số ít người đón nhận ân điển cứu rỗi của Ngài qua việc tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. 

"Để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài" nghĩa là, một người khi đã tin nhận Chúa thì đều được cùng sống chung với Ngài, mặc cho thân thể xác thịt người ấy có tạm thời chết đi. Đến ngày Đấng Christ tái lâm để đón Hội Thánh, thì một người với trọn cả thân thể xác thịt vinh quang và thân thể thiêng liêng là tâm thần, đều sẽ ở bên cạnh Chúa mãi mãi.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa hãy dùng những lời ông viết cho họ, cũng là tâm tình của Si-la và Ti-mô-thê, mà khích lệ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau, như họ vốn vẫn hằng vâng theo các sự dạy dỗ khác của các sứ đồ. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho vợ chồng con trong chức vụ trưởng lão trong sự khích lệ, gây dựng anh chị em con trong những ngày sau cùng này. Nguyện xin Cha cũng giúp cho các anh chị em con nhận thức được rằng, không có cuộc đời nào thỏa nguyện cho bằng cuộc đời chịu khổ vì Chúa. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Phạm Trịnh Minh Anh
30/11/2023 22:56

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha giờ này ban cho con có thời gian, sức khỏe và phương tiện để tự do đến với Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni ca đã biết thời điểm Đấng Christ trở lại là bất ngờ, không lường trước được, như kẻ trộm đến trong đêm, nên không cần Sứ Đồ Phao-lô viết thêm gì về các thời và các kỳ ấy cho họ nữa.

Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục viết cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, về thái độ cần có của họ trong lúc chờ ngày Chúa trở lại, sau khi ông khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về sự Đấng Christ sẽ trở lại để đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế, dẫu họ đang sống hay đã chết trong thời điểm ấy, thì thân thể xác thịt của họ đều được bao phủ bởi sự vinh quang để lên không trung gặp Ngài, và ở cùng Ngài mãi mãi.

3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngay khi thế gian nghĩ rằng chiến tranh và sự loạn lạc đã qua, vì họ hy vọng sẽ được hòa bình và yên ổn do chính phủ toàn cầu mới mang lại, thì sự hủy diệt từ Đức Chúa Trời thình lình ập đến. Cả thế gian khi ấy đều không tránh khỏi được, mà phải ở trong sự kinh khiếp, đau đớn ấy, như cơn đau đột ngột do chuyển dạ của người đàn bà mang thai.

Bởi sự phạm tội của người nữ đầu tiên mà mọi người nữ phải chịu nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén, và chịu đau đớn trong khi sinh con (Sáng Thế Ký 3:16), thì thế gian trong kỳ tận thế cũng vậy, bởi tội lỗi đầy dẫy mà giờ đây không ai tránh khỏi được cơn giận của Đức Chúa Trời.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngày Chúa đến được ví như sự đến của kẻ trộm trong đêm, sẽ thình lình và bất ngờ đối với những người đang ở trong sự tối tăm của đêm khuya mà thôi. Còn con dân Chúa thì không ở trong sự tối tăm, không sống trong tội, vì chúng con là con của sự sáng, và con của ban ngày, nên chúng con không bị ngày đó bắt lấy, bởi chúng con đã được Đấng Christ đến đem chúng con ra khỏi thế gian trước ngày kinh khiếp ấy rồi.

6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Thưa Cha, con hiểu rằng để chúng con không rơi vào sự tối tăm của tội lỗi, thì chúng con cần phải tỉnh thức, canh chừng, chứ không để mình ngủ quên, hay say sưa mà rơi vào những vui thú của tội lỗi. Chúng con cần phải mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, vì chỉ bởi đức tin và tình yêu đối với Chúa và đối với nhau, chúng con mới đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ, và những mưu kế của nó, bền lòng trung tín cho đến cuối cùng, tỉnh thức hướng về sự trông cậy của sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng con.

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Con cảm tạ Cha vì dẫu loài người bội nghịch Ngài thì Ngài chẳng định sẵn chúng con cho sự giận của Ngài, nhưng ban Đấng Christ cho chúng con. Để chúng con nhận được sự giải cứu, miễn là chúng con thật lòng ăn năn, và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ cho loài người. Con cảm tạ Đấng Christ vì chúng con dù đang sống trong thân thể xác thịt, hay đã qua đời, xác thịt trở về bụi đất thì tâm thần của chúng con luôn được cùng sống chung với Ngài, được Ngài cận kề mỗi lúc.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con vẫn còn ở trong xác thịt yếu đuối, nên chúng con rất cần nhận được sự khích lệ và sự gây dựng để tiếp tục bước đi trong nếp sống đẹp lòng Ngài, vì thế chúng con cần khích lệ, gây dựng lẫn nhau, canh giữ cho nhau, để ai nấy đều được tỉnh thức trong sự chờ đợi Đấng Christ trở lại. Khi chúng con ở giữa Hội Thánh, giữ mối thông công cùng nhau, được nhìn thấy nếp sống và đức tin của các anh chị em cùng Cha thì mỗi chúng con đều sẽ nhận được sự khích lệ và gây dựng. Vậy nên thật sẽ thật dại dột cho người nào tự tách mình ra khỏi anh chị em cùng Cha của mình, như một viên than dẫu cháy mạnh mẽ đến đâu nếu bị gắp ra khỏi lò than thì sớm muộn gì cũng bị nguội lạnh mà thôi.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời, vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/11/2023

...


Trần Thị Lan
02/12/2023 14:56

I Tê-sa-lo ni-ca 5: 1- 11. Con Cái là Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ Cha. Cha đã gìn giữ cho con một ngày bình an. Ngài đã ban cho con học, suy ngẫm và ghi chép trong Tê-sa-lô-ni-ca 5: 1-11.

1, Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời kỳ thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.

Câu 1, Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô nhắc đến thời kỳ mà con dân Chúa phải biết, và có thể đến thời kỳ Chúa đến, con dân Chúa không nên chậm trễ, hãy tỉnh thức, ăn năn tội, vì Chúa đến thình lình để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

2, Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng  ngày của  Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.

Câu 2, Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày Chúa đến như kẻ trộm trong đêm, con phải tỉnh thức và giữ mình thánh sạch sẵn sàng chờ ngày Đấng Christ trở lại bất cứ lúc nào, vì thật bất ngờ nên con phải biết ăn năn, sống thánh khiết.

4, Nhưng, hỡi các anh em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.

Câu 4, Thưa Cha, mỗi con dân Chúa đều được Thiên Chúa dẫn dắt, Ngài đã đem họ từ nơi tối tăm và đến nơi ánh sáng, con là con cái của Chúa, con phải tỉnh thức, ăn năn, từ bỏ tội hoàn toàn, để sống con người mới trong Đấng Christ và trong sự công chính, để được thánh sạch chờ ngày Chúa đến, con không bị bắt lấy như người phạm tội, vậy con phải  bước đi trong sự sáng của Ngài, trong thế gian

6, Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức
7, Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, nhưng kẻ say thì say ban đêm.
8, Nhưng, chúng ta những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặt áo giáp bằng đức tin và tình yêu cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi.

Câu 6, 7 và câu 8, Thưa Cha, con hiểu rằng, con hãy canh chừng sự tấn công của ma quỷ, qua mọi hình thức và sự cám dỗ. Và con canh chừng sự đến của Đấng Christ. Hãy tỉnh thức, hãy giữ cho mình không phạm tội, người phạm tội trở thành người ngủ, là chết thuộc linh.

Câu 9, Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Câu 10, Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Câu 9 và câu 10, Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi Đức Chúa Trời, Ngài tiền định cho mỗi người phải lấy sự hình phạt hay được cứu rỗi là sự lựa chọn của mỗi người, còn nếu ai ưa thích tội, sống trong tội, thì Ngài sẽ định sẵn cho họ sự giận, còn ai ghét tội, được tha tội, và sống thánh khiết theo Lời Chúa, thì Ngài định sẵn cho họ sống đời đời, trong trời mới đất mới.

Bài học áp dụng.

Thưa Cha, bài học hôm nay con hiểu rằng, là con cái Chúa, được Chúa chết chuộc tội cho con, để cho con được thánh sạch, lòng con ngập tràn sự vui mừng trông chờ ngày Đấng Christ đến rước con về với Ngài, sống bên cạnh Ngài đời đời. Con cảm ơn Chúa, bài học hôm nay con ghi nhớ những gì Chúa đã dạy dỗ, và con luôn luôn khích lệ anh chị em cùng Cha, và gây dựng cho nhau, hoặc thông công, hay đi thăm viếng, động viên, giúp đỡ lẫn nhau, và cầu thay cho anh chị em trong Hội Thánh đều được giống như Đấng Christ.

Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con, ngày mỗi ngày được nên Thánh trọn vẹn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan.

...


Nguyễn Thị Trinh
02/12/2023 16:22

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con, con dâng lời tạ ơn Ngài vì thì giờ này con được ngồi lại, suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức trên thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong sự hiểu biết Lời Ngài.

Thưa Chúa, Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Con hiểu như sau:

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về ngày Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến giữa chốn không trung để đón con dân của Ngài đi, ngày đó sẽ đến rất bất ngờ, không ai có thể đoán biết được, nên con dân Chúa cần luôn sẵn sàng, canh chừng và tỉnh thức mà chờ đợi.

Người ở trong thế gian thì họ vẫn sinh hoạt bình thường, mải mê cho rằng mọi thứ vẫn đang yên ổn thì thình lình Chúa đến. Con hiểu rằng, sự Chúa đến này khiến cho một số lượng người đột nhiên mất tích, và vô số những tai nạn, công việc đang làm bị ngưng trệ, vì những con dân Chúa đang điều khiển phương tiện, đang làm việc thì đột nhiên biến mất. Nên thế gian sẽ có những sự hỗn loạn lớn trong ngày đó, nhưng chưa hẳn sẽ có nhiều người trong thế gian tin và biết chắc đó là ngày Đấng Christ tái lâm. Suy ngẫm đến điều này, con nhận thấy rằng, nếu con nói mình tin Chúa mà lòng chạy theo thế gian thì dễ chừng con cũng mê mẩn, không biết được sự nghiêm trọng của vấn đề Chúa sắp đến để lo sửa soạn mình thì con rất dễ bị bỏ lại.

Ở phân đoạn này, Lời Chúa nhắc rõ là con dân Chúa là con của ánh sáng, có Lời Chúa soi rọi lòng mình nên mỗi người hãy luôn cần biết tỉnh thức. Phao-lô dạy dỗ con dân Chúa về sự: “mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!” Con hiểu những điều này rất quan trọng đối với con dân Chúa trong sự tỉnh thức để chiến đấu chống lại ma quỷ, thế gian và con người xác thịt cũ của mình mỗi ngày mà hướng đến ngày Chúa trở lại.

Qua câu 9, con nhận thấy ý muốn của Đức Chúa Trời luôn tràn đầy tình yêu và sự thương xót. Ngài muốn con cái của Ngài được cứu rỗi chứ không phải chịu hình phạt trong cơn thịnh nộ Ngài. Con hiểu rằng, chỉ những người thật sự là con cái của ánh sáng, trong mình không chất chứa điều gì tối tăm, khuất tất thì mới là người thuộc về Chúa, mới là người được định phần cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.

Cuối cùng, con hiểu từ câu 9 đến 11 rằng, vì ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho con cái của Ngài nhận được sự cứu rỗi, nên qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà những ai tin nhận thì sẽ được cùng sống chung với Ngài. Con hiểu “cùng sống chung với Ngài.” áp dụng trong thực tế là hằng ngày trong cuộc sống trên đất này đều được sống chung với Đức Chúa Jesus Christ, và sống mãi mãi như vậy cho đến khi vào cõi đời đời.

Thưa Chúa, qua sự suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con học được cho mình những bài học sau:

1/ Con phải luôn tin mình là con cái của sự sáng. 

Thưa Chúa, trong thời gian cùng Hội Thánh suy ngẫm đến phân đoạn Thánh Kinh này thì con đang rất yếu đuối trong đức tin, con thấy mình đầy tội lỗi và sự tối tăm bao phủ. Nên lúc đầu con không biết phải ghi lại điều gì trong sự suy ngẫm của mình. Nhưng tạ ơn Chúa, qua sự suy ngẫm mà con hiểu, con được trở nên con cái của sự sáng không bởi bất cứ một việc làm nào của con hoặc của bất cứ con người nào, mà chỉ có thể bởi dòng huyết quý báu của Đức Chúa Jesus đã đổ ra vì con. Con tin và nhận lãnh thì con sẽ được làm con cái của sự sáng.

2/ Tỉnh thức cai trị xác thịt mình, chờ ngày Chúa đến. 

Việc của con là giữ mình ở trong sự sáng qua sự luôn biết cai trị xác thịt của mình, để từ nay đừng làm ra một việc gì trong sự tối tăm, tội lỗi nữa. Điều quan trọng là luôn dùng đức tin và tình yêu để bảo vệ mình trước sự tấn công của ma quỷ, đội mão của sự trông cậy, vì chỉ có con cái của Ngài mới có sự trông cậy hạnh phước trong ngày Đấng Christ đến.

Thưa Chúa, con cầu xin Ngài tiếp tục thương xót con, mở mắt con để con thấy và cảm biết được sự cấp bách của ngày Chúa trở lại, để con luôn sốt sắng trong sự dọn mình thánh sạch. Nguyện xin tình yêu và bình an từ Ba Ngôi Thiên Chúa bao phủ và dẫn dắt con mỗi ngày.

Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con sự hiểu Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Trinh

...


Nguyễn Xuân Bắc
04/12/2023 06:50

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, lại một ngày mới nữa con được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

“1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.”

Thưa Cha, câu 1,2 và 3 trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đến cãc thời và các kỳ Đức Chúa Jesus đến giữa chốn không trung, đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì không ai biết sự đến của Chúa ngày nào và giờ nào, như Đức Chúa Jesus Christ đã nói

“Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết, ngay cả các thiên sứ trên trời cũng không biết, nhưng chỉ Cha Ta. Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho tới ngày Nô-ê vào trong tàu,” (Ma-thi-ơ 24:36-37).

Thưa Cha, câu “ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.” con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ muốn nói là sự Ngài đến rất bất ngờ. Sự bất ngờ mà thế gian còn lo việc ăn uống cưới gả. Thưa Cha, con nghĩ rằng ngày và giờ Đấng Christ đến thì không ai biết, luôn cả Hội Thánh của Ngài. Nhưng nhiều người thế gian đều biết về sự Đấng Christ sẽ đến, qua lời chia sẻ của chúng con, qua các trang mạng của Hội Thánh. Thế nhưng họ không tin, họ chỉ nghe rồi để đó, họ chỉ muốn thấy thực sự rồi họ mới tin, như Đức Chúa Jesus đã phán với ông Thô-ma

“Kế đó, Ngài phán với Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay Ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn Ta, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin! Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Đức Chúa Jesus phán với ông: Hỡi Thô-ma! Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những ai chưa thấy mà đã tin!” (Giăng 20:27-29).

Thưa Cha, câu 4-11 chúng con không thấy nhưng chúng con tin vào Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh, chúng con được kể là những người có phước. Còn những người họ muốn thấy rồi họ mới tin, thì họ không có được ơn phước của Ngài là được cất lên, được ở bên Đấng Christ , được đồng cai trị với Đấng Christ, và họ phải chịu chết cho Chúa, để bảo vệ đức tin của mình trong thời kỳ đại nạn.

Thưa Cha, con được hiểu rằng nếu được cho biết ngày và giờ sự đến của Đấng Christ, thì loài người sẽ không rèn tập học và sống theo Lời của Ngài. Họ sẽ phạm tội càng hơn, sống buông thả càng hơn, rồi khi gần đến ngày Chúa đến thì họ mới sống đúng theo Lời của Ngài. Loài người có sự tính toán khôn ngoan theo xác thịt của mình.

Con cảm tạ ơn Ngài qua đoạn Thánh Kinh trên mà con biết được ân điển của Ngài ban cho chúng con là những người không thấy nhưng tin vào Lời của Ngài đã hứa được chép trong Thánh Kinh.

Nguyện Lời Ngài an ủi chúng con trong sự tạm chịu khổ vì sống theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
4/12/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/12/2023 19:27

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa ban cho con thời gian được đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài khiến tâm linh con được tươi mới, vui thỏa, bình an, phước hạnh trong Ngài. Nguyện Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Con hiểu rằng:

1. Con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã có sự hiểu đúng về ngày Chúa đến sẽ bất ngờ như kẻ trộm trong đêm. Khi loài người tưởng rằng đang có sự hòa bình và yên ổn thì Chúa đến cách bất ngờ, đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Tiếp liền sau đó, mọi sự hủy diệt sẽ thình lình đến trên thế gian, chính là bảy năm đại nạn bắt đầu. Như sự đau đớn phải xảy đến cho người đàn bà mang thai khi sinh con, thì thế gian cũng phải gánh chịu sự hình phạt của Chúa cho những tội lỗi của mình.

2. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng, họ không còn ở trong sự tối tăm để bị bắt lấy như kẻ trộm. Con hiểu rằng, con dân Chúa đã được cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, vì vậy, họ không còn sống trong tội, không kết quả tội và không phải chịu hình phạt của tội lỗi là sự chết. Con dân Chúa không phải chịu chung sự đoán phạt của Chúa dành cho thế gian trong bảy năm đại nạn. Lời Phao-lô khẳng định con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là con của sự sáng và con của ban ngày, không thuộc về ban đêm, không thuộc về sự tối tăm. Con hiểu đó cũng chính là lời khẳng định từ Đức Thánh Linh an ủi con dân chân thật của Ngài. Con hiểu rằng, con của sự sáng là con của Chúa, là người thật lòng tin nhận Chúa, sống theo Lời Chúa dạy. Con của ban ngày là luôn sống trong sự tỉnh thức, kỷ luật thân thể mình, rèn tập mình nếp sống theo Lời Chúa dạy. Người thật lòng tin nhận Chúa không thuộc về ban đêm, không thuộc về sự tối tăm, con hiểu là không lơ là, không chủ quan, không buông mình theo thú vui xác thịt thuộc về tội lỗi của thế gian này.

3. Lời Chúa kêu gọi con dân Chúa chớ để mình rơi vào tình trạng "ngủ như những kẻ khác", nghĩa là đừng rơi vào tình trạng phạm tội, xa cách mặt Chúa như những người thế gian không biết Chúa, không còn được sống trong sự tương giao với Chúa. Lời Chúa kêu gọi con dân Chúa hãy canh chừng và tỉnh thức. Con hiểu canh chừng chính mình trước những bẫy rập tinh vi của ma quỷ, canh chừng ngày đến của Chúa mà giữ mình, tỉnh thức là cẩn thận tránh phạm tội và luôn dọn mình sẵn sàng cho ngày Chúa đến.

4. Những kẻ phạm tội, sống trong tội, kết quả tội thì thuộc về thế gian, thuộc về hỏa ngục, thuộc về sự tối tăm hư mất đời đời xa cách mặt Chúa. Nhưng con dân Chúa là những người thuộc về sự sáng, thuộc về sự sống, thuộc về Chúa, thì phải có sự tỉnh thức, bảo vệ mình bằng đức tin nơi Chúa và tình yêu của Chúa (mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu), luôn ghi nhớ và hướng tới sự trông cậy nơi sự cứu rỗi của Chúa (mão trông cậy của sự sống). Bởi Đức Chúa Trời luôn định sẵn cho con dân Ngài trong sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ. Để trong ngày đến của Chúa, thì dầu người đã chết trong Chúa, hay vẫn còn đang sống thì đều được cất lên với Chúa. Lời Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, cũng chính là lời Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa, đó là hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau hướng tới nếp sống thánh khiết, canh giữ mình tỉnh thức không phạm tội, trông chờ ngày Chúa đến.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, người thật sự có lòng kính sợ Chúa và tin cậy nơi Chúa, khi học biết phần thưởng Chúa ban cho mình và sự đoán phạt của Chúa dành cho những người phạm tội; thì sẽ sốt sắng theo lời kêu gọi của Chúa sống nếp sống canh giữ và tỉnh thức. Con học được rằng, nếp sống canh giữ và tỉnh thức thể hiện qua chính đời sống mỗi ngày của mình, từ việc nhỏ nhất luôn cẩn trọng tra xét, chọn lựa, đi đâu, làm gì, làm như thế nào để luôn giữ mình không phạm tội với Chúa, tránh xa khỏi môi trường cám dỗ.

2. Con học được rằng, điều quan trọng để canh giữ và luôn tỉnh thức chờ ngày Chúa đến, chính là bảo vệ mình bằng đức tin nơi Chúa và tình yêu của Ngài. Đức tin nơi Chúa phải có sự tăng trưởng lên mỗi ngày qua việc suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa. Tình yêu nơi Chúa phải được thêm lên mỗi ngày qua sự kinh nghiệm Chúa trong đời sống cá nhân mình và qua anh chị em cùng Cha chân thật.

3. Con học được rằng, anh chị em cùng Cha phải luôn khích lệ và gây dựng lẫn nhau trong nếp sống canh giữ và tỉnh thức trông chờ ngày Chúa đến. Con hiểu mình cần hướng dẫn, giúp đỡ, kêu gọi, giục giã, để anh chị thuận tiện trong việc suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo, đó là sự khích lệ. Con hiểu mình cần khuyên bảo, quở trách, kỷ luật để anh chị em giữ mình trong nếp sống thánh khiết không phạm tội, đó là sự gây dựng. Con cũng hiểu rằng, khi mình làm như vậy cũng là đang khích lệ và gây dựng cho chính mình nữa.

Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở chúng con trong sự canh giữ và tỉnh thức cho chính mình và anh chị em cùng Cha. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ Hội Thánh của Ngài trước mọi sự thử thách và cám dỗ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
5/12/2023

...


Bùi Văn Vũ
06/12/2023 18:47

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con cảm tạ Ngài vì một ngày hôm này Ngài đã ban cho con và gìn giữ con luôn được bình an.

Cảm tạ ơn Ngài, vì đã ban cho chúng con thức ăn thuộc linh là Lời của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con luôn sốt sắng thực hiện theo sự hướng dẫn của Ngài là suy ngẫm Thánh Kinh ngày đêm và cẩn thận làm theo. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 như sau:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô đã nhắc con dân Chúa về các thời và các kỳ về sự ngày Chúa đến. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng "thời" và "kỳ" là muốn nói về khoảng thờ gian chậm trễ hoặc chờ đợi kéo dài của ngày Chúa đến. Ông cũng nhắc nhớ con dân Chúa rằng ngày Chúa đến sẽ như kẻ trộm ban đêm, ý muốn nói về sự bất ngờ, không biết trước và là lúc thế gian đang trong cơn ngủ say.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự Ngài không cho biết chính xác Chúa đến ngày nào là một sự có ích cho chúng con. Bởi chúng con được Chúa đặt để ở thế gian này mục đích là để chúng con được rèn tập mỗi ngày để được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được, xứng đáng với địa vị và cơ nghiệp Ngài ban cho chúng con trong nước thiên đàng.

Con hiểu rằng, để được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được thì chúng con phải cần mẫn rèn tập mỗi ngày như những thí sinh học tập mỗi ngày trước một kì thi lớn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vàng càng luyện thì càng trở nên tinh khiết, kim cương càng đánh bóng càng trở nên lấp lánh, thì mỗi chúng con cũng vậy, chúng con đã được Ngài định sẵn là vàng là kim cương bởi tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Việc của chúng con là phải chịu rèn tập, chịu đánh bóng mỗi ngày để trở nên tốt nhất.

Còn nếu chúng con biết chính xác ngày Chúa đến, có lẽ nhiều người cứ sống trong xác thịt đợi sát đến ngày đó rồi ăn năn. Sự ăn năn đó không giúp ích gì cho chúng con, bởi thời gian trên đất từ khi tin nhận Chúa đến khi Chúa đến là khoảng thời gian chúng con tập rèn lấy mình, bày tỏ ra chúng con là con cái của Ngài, đời sống chiếu ra sự vinh quang của Ngài trong sự công chính thánh khiết và yêu thương.

3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngày Đức Chúa Jesus tái lâm để cất Hội Thánh lên thì thế gian họ vẫn cứ ăn uống cưới gả. Họ không biết một cơn đại nạn sắp xảy đến mà trước đây hay sau này cũng chưa từng có.

Con hiểu rằng, giống như người đàn bà mang thai không tránh khỏi sự đau đớn trong kì sinh đẻ. Thì thế gian cũng vậy, họ sẽ không tránh khỏi sự hủy diệt trong Kỳ Tận Thế.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng: Ông Phao-lô nhắc con dân Chúa là những người "không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm." Hàm ý rằng con dân Chúa không còn là nô lệ của tội lỗi, không nằm dưới sức mạnh của tội lỗi mà đã được tự do, được rửa sạch bản chất tội bởi huyết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá.

Ông Phao-lô nhắc con dân Chúa là con của sự sáng chính là con của Chúa bởi Ngài là sự sáng, nơi chúng con hướng tới chính là Nước Thiên Đàng. Tuy rằng, ngày Chúa đến không một ai biết được, nhưng Chúa cũng đã dạy chúng con biết nhìn vào thế gian, nhìn vào những dấu hiệu chuyển biến của thế gian để biết được ngày Chúa đang đến thật gần.

Là con dân Chúa chúng con cần sống tỉnh thức để ngày Chúa đến chúng con được cất lên trong sự mong chờ chứ không phải ở lại thế gian trong sự bất ngờ vì mải mê cuộc sống đời này.

6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Thưa Cha! Ông Phao-lô nhắc con dân Chúa "chớ ngủ như những kẻ khác": Hàm ý rằng con dân Chúa đã được sống chính là được tương giao với Đức Chúa Trời bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Bởi vậy chúng con chớ ngủ như những kẻ khác chính là chớ quay về nếp sống tội lỗi xưa cũ để rồi chết thuộc linh và xa cách mặt Chúa, nhưng sống nếp sống trong sự canh chừng trước sự tấn công của ma quỷ và sống tỉnh thức là nhận biết ngày Chúa gần tới, luôn ở tư thế sẵn sàng để đi cùng Đấng Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chúng con thuộc về ban ngày chính là qua Lời Ngài mà chúng con biết những sự việc đang xảy ra với chúng con, những sự việc sẽ đến với chúng con. Chúng con biết được kết quả và hậu quả ứng với những gì chúng con lựa chọn. Bởi vậy chúng con cần tỉnh thức mặc áo giáp của đức tin và tình yêu chính là vững tin nơi sự quan phòng của Thiên Chúa trên đời sống chúng con, đồng thời chúng con bày tỏ tình yêu của mình với anh chị em của chúng con và những người lân cận bằng sự nâng đỡ khích lệ lẫn nhau, nhắc nhở cáo trách lẫn nhau, cầu thay cho nhau, tiếp trợ cho nhau, cùng nhau chờ đợi Đấng Christ tái lâm đón chúng con trở về với Ngài.

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, định sẵn là sự tiền định kết quả một điều, một sự việc chưa xảy ra.

Con hiểu rằng, loài người chúng con thật đáng nhận hình phạt bởi những tội lỗi mà loài người chúng con đã phạm, nhưng Cha không định sẵn chúng con cho sự giận là sự phán xét, hình phạt chúng con trong hoả ngục đời đời, nhưng bởi tình yêu mà Ngài đã định sẵn cho chúng con chương trình cứu rỗi, bởi sự Đức Chúa Jesus nhập thế làm người và chết thay cho chúng con bởi những tội lỗi mà chúng con làm ra. Để mỗi chúng con khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con được Ngài tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch tội lỗi, được năng lực của Đức Thánh Linh ban cho, giúp chúng con sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày và dẫu chúng con sống hay chết đều thuộc về Ngài, sẽ được cất lên cùng nhau trong ngày Đấng Christ tái lâm và sống đời đời bên cạnh Chúa trong Thiên Đàng.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, càng gần ngày cuối cùng thì chúng con càng phải nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau, để ai nấy chúng con đều tỉnh thức, đều đón chờ ngày Đấng Christ tái lâm đưa chúng con trở về Thiên Đàng.

Thưa Cha! Hiện nay chúng con đang ở trong những ngày cuối cùng, nhưng nhiều người thân của chúng con, những người dân Việt Nam vẫn đắm chìm trong tội lỗi, những người thật lòng ăn năn tội được tháp vào Hội Thánh ít đi, nhưng các anh chị em của chúng con bị thua mưu kế của ma quỷ ngày càng nhiều hơn. Xin Ngài thương xót để ai nấy chúng con là những người biết đến Chúa, biết đến ân điển cứu rỗi của Ngài đều được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
06/12/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
08/12/2023 21:44

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha, một tuần trôi qua nhanh quá, con có cảm giác mới nhóm Sa-bát đây thôi mà ngày mai đã đến ngày Sa-bát. Con cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng con, gia đình con suốt tuần lễ qua. Nguyện kính xin Cha soi dẫn cho con trong thì giờ suy ngẫm Lời Ngài.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Kính thưa Cha, con xin được kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng Phao-lô khuyên con dân Chúa về sự canh giữ và tỉnh thức chờ ngày Chúa đến. Canh giữ và tỉnh thức con hiểu là sự canh chừng, không được bỏ quên, không chủ quan, không lơ là mà phải luôn có tinh thần cảnh giác, cẩn thận. Con hiểu Thiên Chúa là Đấng Thánh Khiết, Ngài là sự sống và sự sáng, những ai tin nhận Chúa, được tha tội, được phục hồi, được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời thì là con cái của sự sáng. Con cái của sự sáng là những người thật lòng ăn năn tội và sống thánh khiết. Con hiểu sự đến của Đấng Christ không báo trước, không ấn định ngày nào và cũng không ai biết ngoài Thiên Chúa. Vậy nên con dân Chúa phải luôn trên tinh thần canh giữ và tỉnh thức để sẵn sàng ra đi bất kỳ lúc nào. Con hiểu canh giữ và tỉnh thức là canh giữ đời sống thuộc linh của mình, không để cho bị dẫn dụ, bị sập bẫy, bị sa sút. Tỉnh thức là tỉnh trước những cám dỗ, bẫy rập của ma quỷ, biết cai trị ban ngã xác thịt không cố ý phạm tội, không chiều theo ham muốn bất chính. Bởi vì sự đến của Đấng Christ là bất thình lình nên con dân Chúa phải luôn giữ mình trong sự thánh sạch.

2. Sự tỉnh thức của con dân Chúa. Thưa Cha con hiểu rằng là con của sự sáng thì con không thuộc về thế gian. Thế gian đầy dẫy tội lỗi và ở trong sự tối tăm. Thế gian ngủ say trong thú vui tội lỗi, không nhận biết được sự đến của Đấng Christ. Nhưng là con dân Chúa thì được nhận biết các dấu hiệu đã được tiên tri trước trong Thánh Kinh vào thời điểm Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh. Con dân Chúa có Thánh Kinh, có Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt. Vậy nên con dân Chúa cần phải tỉnh thức mà không mơ màng như người thế gian. Nhưng mặc lấy áo giáp bằng đức tin mà hết lòng tin cậy vào những lời hứa và những lời tiên tri của Chúa để dọn mình, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ đến. Mặc lấy tình yêu để có thể đứng vững, vượt qua những ngày hoạn nạn, khốn khó. Có tình yêu mới có năng lực và làm bằng tấm lòng chân thật, hết mình. Mão trông cậy là sự luôn phó thác mọi sự lên cho Chúa. Trông cậy sự cứu rỗi để luôn hướng lòng về Thiên Quốc.

3. Con cái của sự sáng thoát khỏi sự giận của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng hậu quả của tội lỗi là sự chết. Loài người cứ sống ngập chìm trong tội lỗi, làm ra tội là sự chọc giận Đức Chúa Trời, sự giận của Ngài sẽ phán xét cách công chính đối với những người làm ác. Là con cái của sự sáng chúng con được giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ. Được huyết của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể dạy dỗ và ấn chứng. Vậy nên con cái của sự sáng được Đức Chúa Trời không định sẵn cho sự giận của Ngài. Mà sự giận của Ngài định sẵn cho những ai chống nghịch Ngài.

Bài học con rút ra được là:

1. Con phải luôn canh giữ và tỉnh thức để chờ ngày Chúa đến. Canh giữ bằng cách con phải siêng năng suy ngẫm Lời của Ngài. Vì nếu thiếu Lời Chúa thì con không có sự hiểu biết, không có năng lực để sống nếp sống thánh khiết. Con phải tỉnh thức trước mưu kế của ma quỷ bằng cách bám chặt lấy Chúa, anh chị em cùng Cha. Không nghi ngờ Chúa và anh chị em cùng Cha, người chăn, trưởng lão. Khi có tư tưởng không đúng phải lập tức nhân danh Chúa xua đuổi ngay. Mỗi ngày tra xét mình và nhanh chóng ăn năn khi lỡ lâm vấp.

2. Con phải mặc lấy áo giáp đức tin và tình yêu, đội mão trông cậy của sự cứu rỗi. Con hiểu rằng ba điều này phải cùng song song với nhau. Vì nếu thiếu đi một trong ba điều thì con sẽ dễ thất bại. Nếu không có đức tin con dễ bị nghi ngờ rồi sa ngã, nếu không có tình yêu con chỉ làm bằng sức riêng, làm vì ích lợi của mình. Nếu không có sự trông cậy vào sự cứu rỗi thì con dễ dàng sa vào thú vui tội lỗi, tuyệt vọng, sa ngã như vậy con sẽ rất dễ dàng sập bẫy ma quỷ.

3. Con thật có phước khi được ở trong ân điển của Thiên Chúa. Con có phước càng hơn khi được Chúa ban cho cơ hội nhận biết sự vi phạm của mình để kịp thời ăn năn và làm lại. Để được phục hồi trở lại vị trí con cái của sự sáng con cần hết lòng hạ mình trước Chúa ăn năn và đem xa khỏi con những tội lỗi giấu kín. Nếu không con sẽ đứng vào hàng của những người ở trọng sự giận của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này. Kính xin Cha nhắc nhớ con về những bài học mà con rút ra. Kính xin Cha ban năng lực cho con, bao phủ con bằng tình yêu, ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/12/2023

...


Nguyễn Thị Lan
09/12/2023 05:57

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Cha Yêu Thương, con cảm tạ Cha đã cho con ngày Sa-bát, con kính xin Ngài tha mọi sự vi phạm của con, gìn giữ, che chở con dưới bóng toàn năng của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã cho con được thức dậy trong tâm trí tỉnh thức, nhớ đến Ngài, đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Con kính xin Chúa ở cùng dạy dỗ, uốn nắn, tỉa sửa con trong khi con suy ngẫm, giúp con sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa.

Sau đây là những điều con học được ạ.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.

Kính thưa Cha, con hiểu thời là thời Hội Thánh hiện tại, kỳ là Kỳ Tận Thế sắp đến.

2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.

Chúa sẽ đến rất nhanh chóng, bất ngờ, không ai biết trước, được ví như kẻ trộm trong đêm.

3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.

Đối với những người không tin kính và không sống đẹp lòng Chúa, thì Chúa đến là sự huỷ diệt thình lình trên họ, sự đau đớn là chịu hình phạt của Chúa, là không tránh khỏi. Còn với con cái chân thật của Chúa, đón nhận ơn cứu chuộc của Chúa, không còn cố ý sống trong tội, trong nơi tối tăm, thì sẽ không bị Chúa bỏ lại.

5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy canh chừng và tỉnh thức để luôn được ở trong ân điển, trong sự sáng của Chúa, được ra đi với Chúa trong Ngày Chúa Đến.

Từ ngủ trong câu 6 khác với từ ngủ trong câu 10. Ngủ trong câu 6 chỉ sống trong tội. Ngủ trong câu 10 chỉ về sự chết trong xác thịt. Dẫu thân xác có hư hao ra sao, thì sau cùng, vẫn được phục sinh đẹp đẽ, được sống lại và sống đời đời với Chúa, nếu cứ trung tín với Chúa.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Kính thưa Cha, những điều trên đây là sự khích lệ, gây dựng lớn cho mỗi chúng con. Vậy nên, chúng con hãy khích lệ, gây dựng lẫn nhau qua những điều trên, điều mà các con dân Chúa tại Tê-sa-nô-ni-ca vẫn làm. Tuy nhiên, vẫn được Phao-lô nhắc nhở lại, không thừa. Nhắc nhau trung tín mỗi ngày.

Bài học con nhận được:

Chúa nhắc con luôn tỉnh thức, canh chừng bản thân mình. Trong Hội Thánh, mỗi chúng con cũng cần luôn canh chừng lẫn cho nhau; nhắc nhở, khích lệ, gây dựng lẫn nhau; cùng nhau sống theo Chúa; sẵn sàng cho Ngày Chúa Đến, để mỗi chúng con được Chúa cất lên với Chúa, không bị bỏ lại trong Kỳ Tận Thế.

Con nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
09/12/2023

...


Vũ Thị Thư
11/12/2023 18:03

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài trên đời sống của con, cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ này lại cho con có thời gian phương tiện để cùng học hỏi suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài, con thật cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.

Kính thưa Cha, về các thời và các kỳ ở đây, qua sự tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu là ông Phao-lô đang chỉ về thời gian chờ đợi đến ngày Chúa đến. Mà về việc này thì ông không cần phải viết cho các anh chị em, vì chính các con dân Chúa cũng biết rằng ngày của Chúa đến như kẻ trộm. 

Sự ví sánh như vậy là bởi vì sự Chúa đến xảy đến rất đột ngột, bất ngờ không có sự thông báo trước một cách rõ ràng ngày giờ, mà sẽ xảy đến một cách bất thình lình. Ví như kẻ trộm đến nhà ai thì không bao giờ thông báo trước và nếu người chủ nhà không có sự chuẩn bị, phòng trộm và tỉnh thức để canh nhà thì trộm sẽ mang đồ đi mà người chủ nhà không hay biết.

Cũng vậy sự đau đớn khi đến ngày sinh của phụ nữ mang bầu cũng xảy đến lúc nào không ai hay biết vậy. Nhưng chắc chắn là nó sẽ xảy đến, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khoảng thời gian dự sinh thì người mẹ nào cũng biết, họ cũng có những dấu hiệu để báo hiệu họ sắp sinh con, họ cần có sự chuẩn bị cho cuộc sinh nở của mình.

Cũng một lẽ đó, sự Chúa đến chắc chắn sẽ xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa phán, và tuy không ai biết chính xác ngày và giờ nhưng con dân Chúa thì biết được thời và kỳ cùng các dấu hiệu xảy ra để cho biết đó là thời kỳ Chúa đến, và con dân Chúa cần phải luôn tỉnh thức và cẩn thận giữ mình thánh khiết, sẵn sàng dọn lòng mình để ra đi với Chúa. Những dấu hiệu trước ngày Chúa đến thì đã được Chúa bày tỏ qua Thánh Kinh, điển hình là Ma-thi-ơ chương 24.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.

Kính thưa Cha, những người chưa thuộc về Chúa trong thế gian thì họ còn ở trong sự tối tăm, đui mù thuộc linh, họ không có Lời Chúa bày tỏ, nên họ cứ bước đi trong tối tăm và sự chết. Họ sống cho chính họ, và không có mục đích, họ thờ các thần tượng, cho nên khi ngày của Chúa đến, con dân Chúa đã được đem ra khỏi thế gian, thì họ vẫn không biết gì, ngay cả những người mang danh Chúa mà sống hâm hẩm, họ cũng bị bỏ lại. Sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm lần thứ nhất giữa chốn không trung thì thế gian vẫn đang ăn uống cưới gả, cuộc sống vẫn trôi qua rất bình thường. Nên đối với họ thì sự Chúa đến như kẻ trộm và bất ngờ.

Nhưng con dân Chúa khi đã tin Chúa thì thuộc về Thiên Chúa, thuộc về sự sáng, con của ban ngày, được ở trong sự sống của Thiên Chúa, có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh ngự trong mình và có Lời Chúa là ngọn đèn soi cho mỗi bước chân của con dân Chúa. Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ thì đã được Ngài bày tỏ qua Thánh Kinh, thì con dân Chúa đã được biết, Chúa cũng đã bày tỏ những dấu hiệu cho thời kỳ đó. Nên con dân Chúa khi nhận biết thời và kỳ đó càng gần, những lời Chúa đã được ứng nghiệm, thì con dân Chúa càng cần phải canh chừng và tỉnh thức, để ngày Chúa đến sẽ không khiến con dân Chúa vì bị say mê thế gian mà bị bỏ lại.

8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Để chuẩn bị cho sự đến của Chúa, chúng con cần luôn tỉnh thức để không sống trong tội, chúng con cần nhận thức chúng con có kẻ thù là ma quỷ và những ai thuộc về nó, chúng con cần canh giữ cho nhau, hiệp một bảo vệ nhau. Mặc lấy áo giáp bằng đức tin và tình yêu, là để bảo vệ mình trước những sự cám dỗ và tấn công từ ma quỷ. Chúng con cần luôn có đức tin vững vàng, tin vào Thiên Chúa, tin vào Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, dù khó khăn thử thách thì chúng con cũng sẽ luôn đứng vững. Chúng con cũng cần có tình yêu, bởi khi có tình yêu chân thật từ Chúa thì chúng con sẽ luôn yêu thương bảo vệ anh chị em mình, giành giật anh chị em mình từ móng vuốt của ma quỷ. Có đức tin và tình yêu thì chúng con sẽ có được sự bảo vệ từ Chúa. Chúng con cũng phải mang mão trông cậy của sự cứu rỗi, nghĩa là chúng con cần luôn trông cậy vào Chúa, trông cậy vào sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng con để chúng con luôn có sự mạnh mẽ dạn dĩ can đảm của một người chiến thắng. Người không tin Chúa thì họ không có mục đích sống đúng đắn, nên khi gặp khó khăn thì họ chọn tự tử để giải thoát, nhưng chúng con có Chúa thì chúng con có sự trông cậy của sự cứu rỗi, sự sống lại và sự sống đời đời.

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng ý muốn của Ngài và cũng là chương trình mà Ngài muốn ban cho mỗi con dân Ngài đó là Ngài muốn chúng con được cứu rỗi, Ngài không định sẵn ai cho sự giận, cho hình phạt, nhưng Ngài muốn hết thảy đều được cứu rỗi bởi Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Đấng đã chết thay cho loài người để nhờ đó mà ai tin nhận Ngài thì sẽ được sự cứu rỗi. 

Con hiểu từ ngữ “ thức hoặc ngủ” ở đây chỉ về những người thuộc về Chúa dù đã qua đời hay còn đang sống động thì trong ngày Chúa đến cũng sẽ được thuộc về Chúa, được ở với Ngài cho đến mãi mãi.

Ông Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa hãy cứ luôn luôn và tiếp tục khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau như anh chị em vẫn thường hay làm.
Và khi thấy ngày đó càng gần bao nhiêu thì càng phải hết sức mà khuyên nhủ nhau khích lệ gây dựng lẫn nhau.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con học được bài học này, con học được rằng con là con của sự sáng, con cần tỉnh thức canh chừng chính mình và canh chừng con của con, cùng chồng của con, con cần khích lệ gây dựng cho chồng và các con của con, thì việc đầu tiên con cần phải làm bây giờ là giữ mình thánh khiết, để làm gương cho các con của con cũng như hết lòng dạy dỗ dẫn dắt các con của con đi theo đường lối của Chúa. Xin Chúa thêm sức cho con, ban cho con thêm đức tin và tình yêu và hết lòng trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 11/12/2023

...


Vũ Triệu Hùng
12/12/2023 09:24

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con một ngày mới phước hạnh và bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu và học của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Lạy Cha, con xin hiểu như sau:

1.Phao-lô khen con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca vì biết sự Chúa đến sẽ như kẻ trộm trong đêm. Trong đêm là lúc loài người đã yên giấc ngủ. Và hòa bình và yên ổn là tình hình thế gian bấy giờ có sự hòa bình. Dựa vào tình hình thế giới hiện tại, con hiểu các nước sẽ dẫn đến những cuộc chiến tranh khốc liệt, đặc biệt là I-sơ-ra-ên. Nhưng sau đó thế giới tìm ra được giải pháp để ngồi lại với nhau và ngưng các cuộc chiến lại. Và khi thế giới tưởng rằng hòa bình và yên ổn bởi những giao ước, thì Chúa đến cách bất ngờ đón con dân Ngài.  

2. Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy canh chừng và tỉnh thức vì họ thuộc về sự sáng và ban ngày. Người ngủ là một người đang sống trong tội. Nếu không ăn năn thức tỉnh thì họ sẽ bị hư mất đời đời. Chớ ngủ như những kẻ khác là chớ phạm tội để dẫn đến hư mất như những người không biết Chúa. Tỉnh thức là một người biết giữ cho mình không phạm tội trước những cám dỗ và thử thách. Tỉnh thức còn là nhận biết rõ mình còn những bản tính xấu, thói hư tật xấu nào để kêu cầu Chúa cứu mình và quyết tâm sửa đổi. Tỉnh thức còn là biết nếu không có Chúa, mình chỉ là một con người xấu xa, gian ác, ngu dại, đầy dẫy những tội lỗi, để qua đó luôn biết sống trong sự hạ mình, khiêm nhường và biết ơn Chúa. Canh chừng là trông chừng sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ và trông chừng sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.
 
3. Là một con dân Chúa và yêu mến Chúa thì hãy luôn tỉnh thức. Vì nếu không sẽ dễ rơi vào những ham muốn bất chính của mình và những bẫy dập do ma quỷ giăng ra. Mặc áo giáp bằng đức tin nghĩa là đức tin vững vàng vào Thiên Chúa sẽ luôn bảo vệ con dân Chúa trước sự tấn công, đánh phá của ma quỷ. Mặc áo giáp bằng tình yêu là làm mọi sự bởi tấm lòng yêu Chúa và yêu người. Vì nếu không làm bởi tấm lòng, thì một người sẽ dễ sinh ra sự kiêu ngạo và thờ thần tôi lúc nào không biết. Và một người không mặc áo giáp bởi tình yêu thì sẽ thật khó đỡ được những sự tấn công, cám dỗ của ma quỷ, đặc biệt là sự kiêu ngạo. Một người làm không bởi tấm lòng yêu Chúa và yêu người thì việc làm của họ dẫu có lớn, có vĩ đại đến đâu, thì họ cũng sẽ không có phần thưởng gì từ nơi Chúa. Mão trông cậy của sự cứu rỗi là trông cậy ngày Chúa đến để thân thể được phục sinh và biến hóa cách vinh quang. 

4. Đức Chúa Trời đã định trước những điều phước và điều họa cho loài người và ban chọ họ quyền tự do để quyết định. Những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài và hết lòng vâng Lời Ngài, trung tín đến cùng thì Ngài đã định cho họ sự sống đời đời. Còn những ai không tin nhận và đã tin nhưng quay về sống trong tội thì hỏa ngục là nơi sẽ dành cho họ.

Lạy Cha, bài học con rút ra: 

1.Con học được rằng, trước những loạn lạc, khó khăn xảy ra trên thế giới báo hiệu cho ngày Chúa sắp trở lại, con cần chuẩn bị tốt cho chính mình về phương diện thuộc linh và thuộc thể. Về thuộc linh thì con cần phải tra xét, dọn lòng mình thánh sạch và rèn tập cho mình qua việc viết bài suy ngẫm mỗi ngày. Về thuộc thể thì con cần phải chuẩn bị đầy đủ những nhu yếu phẩm cơ bản ít nhất trong một năm theo ơn Chúa ban. Những sự chuẩn bị đó để khi gặp hoạn nạn, khó khăn, bách hại con có thể được đứng vững.

2. Con học được rằng, để giữ cho mình luôn tỉnh thức không sa vào sự mơ màng hay buồn ngủ thì con cần phải chăm chỉ áp dụng Giô-suê 1:8; luôn vâng theo sự hướng dẫn dạy dỗ của người chăn và các trưởng lão;  làm mọi sự bởi tấm lòng yêu mến Chúa, biết ơn Chúa và yêu thương người. Con học được rằng, khi mình làm việc gì mà không với mục đích hướng về sự tôn vinh Chúa, thì là mình đang tìm kiếm hư vinh cho mình, dù điều đó được che dấu bằng những hình thức tinh vi. Con học được rằng, sự chủ quan từ những việc nhỏ, có tư tưởng nghĩ rằng không sao đâu, việc này chỉ nhỏ thôi mà, cũng chính là sự kiêu ngạo.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu biết và có bài học rút ra qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và giúp con hiểu biết về Ngài ngày càng hơn. Nguyện con luôn tỉnh thức tra xét mình mỗi ngày và sống xứng đáng với tình yêu và lòng thương xót Ngài dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
13/12/2023 06:46

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã cho con được tiếp tục học Lời Ngài. Nguyện lẽ thật Lời Ngài thánh hóa và biến đổi con.

Thưa Cha, Giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 như sau: 

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.

3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi

Câu 1 đến câu 3: Thưa Cha, qua sự tham khảo bài của người chăn. Con hiểu rằng sau khi bày tỏ về sự Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nói về các thời và các kỳ cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca biết. Nhưng về việc Chúa đến thì ông không cần nói thêm. Vì con dân Chúa cũng đã biết rằng Đấng Christ sẽ đến một cách bất thình lình và cũng không ai biết trước, được Sứ Đồ Phao-lô ví như kẻ trộm trong đêm. Khi tất cả mọi người vẫn vui chơi, cưới gả và còn đang ngủ say trên sự yên bình giả tạo. Và đang khi mọi người nghĩ rằng được hòa bình và yên ổn của một chính phủ toàn cầu mới được thiết lập mang lại, thì sự hủy diệt sẽ đến một cách không có một ai có thể ngờ đến. Cả thế gian sẽ không thể tránh khỏi sự phán xét đầy đau đớn và kinh hoàng của Đức Chúa Trời. Được ví như cơn thai nghén và đau đớn của một người đàn bà mang thai đột ngột chuyển dạ sinh nở.

4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.

Câu 4 và câu 5: Con hiểu rằng ngày Đấng Christ đến được ví như kẻ trộm trong đêm đầy bất ngờ và đột ngột. Nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng sợ hãi và lo lắng. Vì con dân Chúa là những người đã không thuộc về ban đêm và không thuộc về sự tối tăm, nghĩa là con dân Chúa đã không còn sống ở trong tội, không sống như những người không biết Chúa và cũng đã không còn ở dưới quyền lực của ma quỷ. Mà giờ đây con dân Chúa đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ nên đã được Ngài cứu ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, là con cái của sự sáng và là con của ban ngày. Nên con dân Chúa sẽ không bị ngày đó bắt lấy mà được Đấng Christ đưa ra khỏi thế gian trước khi sự hủy diệt đến trên thế gian.

6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!

Câu 6 đến câu 8: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa đã là con cái của sự sáng thì chớ ngủ như những kẻ ở trong sự tối tăm. Nghĩa là con dân Chúa không được u mê, chìm đắm trong thú vui tội lỗi của thế gian, không để sự cám dỗ mê hoặc mình mà mất cảnh giác để rơi vào bẫy của ma quỷ.

Thưa Cha, khi một gia đình bình thường bị ăn trộm thì họ không hề biết khi nào kẻ trộm sẽ đến. Nhưng một người khi họ được báo trước sẽ có trộm thì chủ nhà sẽ tỉnh thức để canh chừng và bắt được tên trộm đó. Nên là con dân Chúa dù chúng con không biết được ngày giờ Đấng Christ sẽ đến, nhưng chúng con được là con của sự sáng thì chúng con phải luôn dọn mình sẵn sàng, luôn tự dặn mình phải tỉnh thức, canh chừng linh hồn mình. Như năm người trinh nữ khôn ngoan luôn chuẩn bị sẵn đèn dầu để chờ chàng rể đến đón mình, vì không biết khi nào chàng rể sẽ đến. Song song đó chúng con phải dùng đức tin làm áo giáp để chống lại sự hăm dọa và tấn công của kẻ thù, luôn vững lòng tin nơi Chúa. Chúng con phải luôn yêu Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương nhau nâng đỡ, cảm thông, chia sẻ và động viên nhau. Để không bị chia rẽ trước mưu kế của ma quỷ, và cùng nhau khích lệ chờ đợi Đấng Christ đến.

Đồng thời dùng mão trông cậy của sự cứu rỗi nghĩa là chúng con đã lãnh nhận dấu hiệu thuộc về Đấng Christ. Phải trông cậy và hy vọng Đấng Christ sẽ cứu ra khỏi sự chết và được vào sự sống đời đời. Và chúng con phải hoàn toàn tin chắc rằng Đấng Christ đến để ban sự cứu rỗi hoàn toàn cho chúng con.

9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng con dân Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Con dân Chúa là chi thể của Đấng Christ. Nên dù khi sống cũng như chết thì đều ở trong Đấng Christ. Cả khi con dân Chúa thức hay ngủ đều được cùng sống chung với Đấng Christ. Bởi con dân Chúa đã thuộc về Đấng Christ, và ở dưới sự giải cứu của Ngài. Mà vì thế con dân Chúa không còn ở dưới sự giận của Đức Chúa Trời.

11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Câu 11: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân Chúa biết các sự mầu nhiệm về các thời và các kỳ. Về ngày Chúa đến như kẻ trộm, về con dân Chúa là con của ban ngày, thuộc về sự sáng. Để thứ nhất là nhắc nhở con dân Chúa phải luôn tỉnh thức canh giữ linh hồn mình đừng để mắc bẫy mưu kế của ma quỷ, đừng say sưa và chìm đắm trong thú vui của tội lỗi, đừng bị cám dỗ bởi các sự vui chơi của thế gian. Thứ hai là con dân Chúa hãy luôn khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, nghĩa là con dân Chúa luôn yêu thương an ủi, động viên nhau cùng vững lòng tin cậy nơi Chúa. Luôn biết chia sẻ những khó khăn của nhau. Luôn gây dựng và giữ sự thông công với nhau, nhìn thấy nếp sống mới đầy yêu thương và tin kính Chúa của nhau. Rồi bắt chước nhau, tự nhắc nhở nhau luôn sống nếp sống thánh sạch và tin kính Chúa.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ mỗi bài con học để con áp dụng một cách thành thục vào đời sống con. Nguyện xin Cha thêm ơn thêm đức tin và ban cho con năng lực để con luôn sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Nguyện xin Cha luôn dạy dỗ, sửa trị, cáo trách con để con luôn tỉnh thức và canh chừng bản thân con không sa vào cám dỗ. Nguyện xin Cha giữ gìn mỗi anh chị em chúng con trong bóng cánh yêu thương của Ngài. Xin Cha cũng giúp mỗi chúng con luôn yêu thương nhau càng hơn, luôn khích lệ, động viên nhau, cùng bắt chước nhau sống nếp sống thánh khiết và tin kính Chúa. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Kim Loan

...


Phan Quốc Cường
25/12/2023 20:08

Phan Quốc Cường. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha vì sự từ ái của Ngài vẫn ở trên đời sống của con. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5-1-11. Kính xin  Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về các thời và các kỳ, thì các anh chị em không cần tôi viết cho các anh chị em.
2 Vì chính các anh chị em đã biết đúng rằng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm.
3 Vì khi người ta nói: Hòa bình và yên ổn! Thì sự hủy diệt thình lình đến trên họ, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà mang thai, và họ sẽ không tránh khỏi.
4 Nhưng, hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em không ở trong sự tối tăm, để ngày đó bắt lấy các anh chị em như kẻ trộm.
5 Hết thảy các anh chị em là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự tối tăm.
6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như những kẻ khác, nhưng chúng ta hãy canh chừng và tỉnh thức.
7 Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm.
8 Nhưng chúng ta, những người thuộc về ban ngày, hãy tỉnh thức, mặc áo giáp bằng đức tin và tình yêu, cùng mão trông cậy của sự cứu rỗi!
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn chúng ta cho sự giận, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta,
10 Đấng đã chết thay chúng ta, để cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được cùng sống chung với Ngài.
11 Vậy thì các anh chị em hãy khích lệ nhau, gây dựng lẫn nhau, như các anh chị em vẫn làm.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

"Các thời và các kỳ" được Phao-lô nói đến đó là khoảng thời gian kéo dài của một sự việc mà ở đây là sự việc Đức Chúa Jesus đến bị chậm trễ và ngày Chúa trở lại thì ông không cần viết cho con dân Chúa tại Te-sa-lô-ni-ca vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời.

Mệnh đề "sẽ đến như kẻ trộm trong đêm" có nghĩa  xuất hiện một cách bất ngờ. Khi Đức Chúa Jesus xuất hiện trên chốn không trung thì không ai ngờ đến, cũng giống như chúng ta đang ngủ hay lơ là thì trộm đến lấy đồ của chúng ta mà chúng ta không biết.

Không bị ngày Chúa đến bắt lấy như kẻ trộm có nghĩa là chúng ta phải sống tỉnh thức, sống theo Lời Chúa vâng giữ Điều Răn của Ngài. Vì chúng ta một người khi thuộc về Đức Chúa Trời thì được gọi là con của sự sáng. Nếu như chúng ta không tỉnh thức mà sống phạm tội thì chúng ta trở thành con của sự tối tăm và sẽ bị hư mất và khi Chúa trở lại chúng ta sẽ bị bắt như những tội nhân.

"Ngủ" theo câu 6-8 có nghĩa là chết thuộc linh mà ở đây dành cho những người không thuộc về Chúa  khi họ luôn sống trong tội và làm ra những điều chống nghịch Điều Răn của Chúa.

"Tỉnh thức" theo câu 6-8 có nghĩa không phạm tội. Con dân Chúa luôn tỉnh thức canh giữ đời sống của mình để không phạm tội với Chúa, như vậy đời sống mới thánh khiết để được Chúa đón đi khi ngày Chúa trở lại.

Bởi vì tình yêu mà Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài cho thế gian nên những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì được sự tha tội và tránh được cơn giận của Đức Chúa Trời, còn những ai không chịu tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ chịu hình phạt của Đức Chúa Trời. Do đó, Đức Chúa Trời đã định sẵn hình phạt hay là ơn tha thứ cho loài người là do quyền tự do lựa chọn của mỗi người dành cho Chúa.

"Thức" và "ngủ" trong câu 10 hàm ý những người khi đã thật sự tin nhận Đấng Christ và sống nếp sống nên thánh thì thân thể xác thịt dù còn sống hay đã chết thì luôn ở với Ngài cho đến đời đời.

Con cảm tạ ơn Cha vì cho con được hiểu phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Bài học hôm nay giúp con nhớ rằng ngày Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại cứu con là chắc chắn và sẽ bất ngờ. Do đó, để được Chúa tiếp đón con phải luôn tỉnh thức sống nếp sống nên thánh để con không phải bị bỏ lại. Kính xin Cha luôn ban năng lực cho con để con sống đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Quốc Cường

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ