Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Hôm nay, ngày 30/11/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28.

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Như thế nào là "giới hạn Đấng Thần Linh" (câu 19)?
2. Như thế nào là "khinh dể những lời tiên tri" (câu 20)?
3. "Mọi hình thức của sự ác" là gì (câu 22)?
4. Hãy giải thích ý nghĩa của câu 23-24.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang để cho Đấng Thần Linh toàn quyền hành động trong đời sống của bạn?
2. Bạn có đang sống trong sự bình an và thánh khiết mỗi ngày?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_12-28/

Thông Báo: Kính thưa Hội Thánh. Sau bài này tôi sẽ không đăng bài mới vào Thứ Sáu 01/12/2023 nhưng sẽ đăng lại vào Thứ Hai 04/12/2023.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Có 18 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
01/12/2023 08:54

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ trong mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống con, con cảm tạ Chúa cho con bài học qua sự việc giàn chanh leo của con. Giàn chanh leo đang ra trái, trái rất sai nằm xen kẽ giữa những kẽ lá trên giàn, có những quả không ở trên mà treo lủng lẳng trên những dây không chịu leo lên giàn mà vươn ra khoảng trống phía dưới giàn và mặt rãnh nước được bao phủ một màu xanh đậm bởi những cụm Lục Bình dày ken vào nhau.

Chúng con đang chờ đợi được thu những trái chanh leo bóng nhẵn như những trái bóng nhỏ xinh và bên trong có lẽ sẽ rất thơm ngon. Vậy mà mấy hôm nay giàn chanh leo bỗng dưng héo rũ, con nhớ lại thì giàn chanh leo có triệu chứng khác thường kể từ hôm con và em làm vườn dọn cỏ quanh gốc và em ấy đổ phân gà vào gốc chanh leo, con cũng không biết em có tưới gì thêm cho chanh leo không mà giàn chanh leo đang chết dần trước mắt con. Con nhìn giàn chanh leo mà lòng buồn khôn tả, con nhận được bài học rằng, không phải cứ sự chăm sóc nào cũng là tốt. Liên hệ với đời sống trong Chúa, nếu một người được cho ăn thức ăn là Lời Chúa mà không đúng lẽ thật hoặc người dùng Lời Chúa để giúp đỡ người khác mà không kết hợp đúng giữa ba điều Chúa dạy ấy là thánh khiết, công chính và yêu thương thì không những không làm cho người ấy lớn lên và còn dẫn người đó đi sai lạc và đánh mất cả linh hồn của mình, giống như giàn chanh leo của con kia đang tươi tốt khi được chăm sóc không đúng mà chết vậy. Thật là nguy hiểm biết là nhường nào.

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ này được đến với Lời của Ngài, con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con cầu xin Chúa cũng cất đi khỏi con nỗi buồn về giàn chanh leo để con tập trung vào Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và con xin kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong câu 19 có dạy rằng “Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!”. Con hiểu rằng, khi con dân Chúa không lắng nghe Đấng Thần Linh phán dạy để cẩn thận làm theo hoặc nghe mà không mạnh dạn làm theo, hoặc không lắng nghe sự cáo trách của Ngài để ăn năn những sai phạm trong đời sống thì người đó hoặc Hội Thánh địa phương đó đang giới hạn sự làm việc của Đấng Thần Linh.

Trong câu 20 Chúa dạy “Chớ khinh dể những lời tiên tri!” Trong Lời Chúa có rất nhiều những lời tiên tri, Lời Chúa là chân thật, bởi vậy những Lời tiên tri của Chúa trong Thánh Kinh phần lớn đã và đang xảy ra, số còn lại chắc chắn sẽ được Chúa làm cho ứng nghiệm trong thời điểm của Ngài. Chúa dạy con dân của Ngài chớ có khinh dể những lời tiên tri, khinh dể là không quan tâm, không chú ý tới, không quý trọng và có khi còn xem như không có.

Nhìn ra thực tế ngày nay có rất nhiều người xưng nhận là con dân của Chúa trong các giáo hội nói là tin kính Chúa, nhưng trên thực tế nhiều người không quan tâm tới những lời tiên tri, đặc biệt trong đó có lời tiên tri Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt thế gian này cách nặng nề bằng Kỳ Tận Thế và Đấng Christ sẽ trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi Ngài sửa phạt thế gian này. Một lời tiên tri quan trọng như vậy thiết tưởng con dân Chúa phải chú tâm vào đó để sống nếp sống tỉnh thức dọn mình thánh sạch xứng đáng với Chúa để được ra đi với Ngài bất kỳ lúc nào. Vậy nhưng thực tế cho thấy ở những nơi đó, con dân Chúa bận rộn với những khóa học bồi linh, các khóa học thần học, những lễ hội... Nhưng nếp sống thì không thay đổi là bao.

Điều đó chẳng khác gì một người được chính quyền cảnh báo khu vực mình ở sẽ có lũ quét trong những ngày sắp tới, và thông báo tới người dân nơi đó chuẩn bị sẵn sàng, để tới sát ngày đó chính quyền sẽ cho phương tiện tới di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vậy nhưng người đó vẫn không quan tâm tới lời cảnh báo và không chuẩn bị để rời đi, vì lòng người vẫn luyến tiếc căn nhà bên suối với những gà, vịt, ngan, ngỗng, rau màu, cây ăn trái mà mình bao năm gây dựng. Người gạt khỏi tâm trí mình về sự nhắc nhở rằng, khi lũ quét qua thì không chỉ những thứ kể trên mà ngay cả mạng sống người cũng không được bảo toàn.

Là con dân Chúa chân thật thì Lời Chúa trong đó có những lời tiên tri là điều bản thân luôn phải ghi nhớ và cẩn thận làm theo sự hướng dẫn của Đấng đưa ra những lời tiên tri ấy, đó chính là sự thông sáng Chúa ban cho một người ở trong Ngài.

Lời Chúa trong câu 22 dạy “Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!” mọi hình thức của sự ác là bất cứ điều gì nghịch lại sự yêu thương, thánh khiết và công chính của Thiên Chúa. Không thể vì yêu thương mà bỏ qua sự công chính và thánh khiết, cũng thể vì công chính mà bỏ qua sự yêu thương và thánh khiết và cũng không thể vì thánh khiết mà bỏ qua sự công chính và yêu thương. Con dân Chúa nên dựa vào Lời Chúa để thực hành sao cho đúng Lời Chúa dạy vào nếp sống hàng ngày.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu Lời Chúa trong câu 23 và 24 đúc kết rằng, mỗi một con dân Chúa vâng theo những sự dạy dỗ và hướng dẫn trong Lời Chúa để tự mình làm nên thánh nhưng trong quá trình nên thánh ấy chính Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ làm cho sự nên thánh của mỗi người được trọn vẹn trong tâm thần, linh hồn và cả thân thể xác thịt, Ngài cũng giữ nguyên những người có tấm lòng kính sợ Ngài trong sự trọn vẹn để xứng đáng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Đấng Thành Tín, mọi lời hứa của Ngài là chân thật, Ngài đã dùng chính huyết và Lời của Ngài để khiến những kẻ tin được trở nên thánh sạch và trọn vẹn. Con dân Chúa cứ hết lòng nghe theo sự dẫn dắt của Chúa, không cố ý phạm tội để được ở lại trong sự trọn vẹn mà Ngài đã làm ra trong quyền hạn của Đấng Quyền Năng Tối Cao ban cho loài thọ tạo chỉ bởi vì tình yêu.

Câu 25 kết thúc thư, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy cầu nguyện cho ông và những người bạn, điều đó cho thấy Phao-lô luôn nhận thức rất rõ sự ma quỷ luôn rình rập đánh phá những người trực tiếp đối đầu với chúng để canh giữ bầy chiên của Chúa, đồng thời ông cũng nhận thức được sự yếu đuối trong một con người, và biết rằng bản thân vượt được qua sự thử thách hay không là bởi sức thiêng được ban cho từ Thiên Chúa thông qua những tấm lòng khẩn thiết cầu xin cho nhau của con dân Chúa khắp nơi.

Kính lạy Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi Lời của Ngài trong bài học dạy dỗ con, con học được rằng.

Sự con nghe và tin những lời Chúa dạy dỗ, đặc biệt là những lời tiên tri sẽ chẳng có ích gì cho con nếu con không cẩn thận làm theo sự hướng dẫn. Yêu cầu để con được ở trong sự an toàn ấy chính là một nếp sống mới nên thánh trọn vẹn trong Ngài.

Chúa là Đấng hướng dẫn, ban sức và giữ cho sự nên thánh mà Ngài ban cho con luôn được trọn vẹn để xứng đáng cho ngày Đấng Chrits trở lại đón chúng con.

Để được như vậy con luôn phải có Lời Chúa để rèn mình, luôn giữ mình ở trong sự bình an, thánh khiết và để Đấng Thần Linh toàn quyền hành động trên đời sống của con.

Con cũng nhận biết trách nhiệm của mình về sự cầu thay cho những anh chị em được Ngài ban cho chức vụ chăn dắt Hội Thánh, để con hết lòng cầu thay cho anh chị em, điều đó đẹp lòng Chúa và mang lại ích lợi cho chính mình con.

Con cảm tạ ơn Chúa và con biết ơn Ngài ban cho con sự dạy dỗ trong bài học.

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 30/11/2023

...


Trần Thị Thu Hương
01/12/2023 10:30

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ Chúa về sự quan phòng của Ngài trên đời sống gia đình con. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Ngài ban ơn cho con được có thì giờ học và viết bài chia sẻ mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để biết áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin được mãi mang ách của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!

Câu 19: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa cần phải quăng xa mọi điều thuộc về con người cũ lên cho Chúa, để cho Ngài đổ đầy thánh linh và tác động cách hoàn toàn trong tâm thần mình. Con cảm tạ Chúa. Nguyện xin Chúa sai dùng con theo thánh ý Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Câu 20: Con hiểu rằng, những điều tiên tri về những điều sẽ xảy ra, về cuộc sống đời sau đều sẽ ứng nghiệm vì Chúa là toàn năng, là thánh tín. Con dân Chúa đừng khinh dễ những điều đó, nghĩa là xem thường những điều đó, mà cậy ơn Chúa để sống một nếp sống thánh khiết và công chính, chiếu ra tình yêu của Chúa.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Câu 21 và câu 22: Con hiểu rằng, mọi điều xảy đến chúng ta dù trong thế giới thuộc thể hay thế giới thuộc linh thì mình cần xem xét chúng có đến từ Chúa hay không? Chúng ta học được gì qua những sự xảy ra đó. Chúng ta cần làm gì để đời sống thuộc linh của mình luôn vững vàng và tấn tới?

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!

Câu 23: Con hiểu rằng, sự nên thánh của một người là thánh trong tâm thần, linh hồn, và thân thể, được giữ cách trọn vẹn, không chỗ trách được, chuẩn bị cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ. Để được nên thánh thì đầu tiên là cần ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, luôn tìm kiếm sự thánh khiết và công chính của Thiên Chúa. Mỗi ngày cần học Lời Chúa để Lời Chúa thánh hóa mình, chính sự hiểu biết Chúa càng hơn khiến cho một người được sự khôn sáng mà áp dụng vào Lời Chúa.

24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!

Câu 24 và câu 25: Con hiểu rằng, Chúa sẽ thánh hóa một người như Chúa phán dạy trong Thánh Kinh, miễn là người ấy tiếp nhận sự thánh hóa của Ngài.

26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Câu 26, câu 27, và câu 28: Con hiểu rằng, các sứ đồ muốn chào con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca và cũng muốn tất cả anh chị em đều được đọc thư của ông viết cho họ. Chẳng có lời chúc nào cho bằng lời chúc được ở trong Chúa mãi mãi, và khi được ở trong Chúa thì ở trong ân điển, tức sự cứu rỗi của Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban cho gia đình con luôn ở trong ân điển của Ngài, được nên thánh từ tâm thân, linh hồn, và thể xác. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Đặng Thái Học
04/12/2023 10:18

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 - Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và sống theo Lời Chúa!

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!

Đấng Thần Linh là Ngôi Ba Thiên Chúa, hoạt động bên ngoài thân thể con dân Ngài, Đấng cáo trách tội lỗi của thế gian và kêu gọi con dân Chúa ăn năn khi phạm tội. Ngài là Đấng quyền năng vô hạn, giúp chúng con vâng phục và làm theo mọi sự cảm động của Ngài. Bởi vậy, chúng con chớ giới hạn năng quyền của Ngài qua sự không vâng theo ý muốn của Ngài. Phao-lô khuyên dạy chúng con, “Chớ giới hạn Đấng Thần Linh” như là mệnh lệnh của Chúa phán cho chúng con, hãy hoàn toàn vâng phục Đấng Thần Linh trong mọi hoàn cảnh,

20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Những lời tiên tri Chúa đã bày tỏ trong Thánh Kinh nói về tất cả những gì sẽ xảy đến trong thế gian theo chương trình, mục đích của Ngài, qua những người được Chúa dùng để viết ra. Những tôi tớ hầu việc Chúa, truyền đạt Lời của Chúa qua Thánh Kinh, và những người được Chúa cảm thúc nói lời tiên tri trong mọi thời đại, để cảnh báo Hội Thánh trước nguy cơ xâm nhập, phá hoại của thế lực tối tăm. Những người được Chúa dùng để nói tiên tri đáng được tôn trọng, tuy nhiên, chúng con cũng phải cẩn trọng với những tiên tri không đến từ Chúa, là những tiên tri giả, như Ngài đã cảnh báo trước cho chúng con. Ngày nay, trong các giáo hội, giáp phái mang danh Chúa ngày càng xuất hiện nhiều tiên tri giả, họ là sứ giả của Sa-tan, lường gạt nhiều người đi xa dần Lẽ Thật của Thiên Chúa, dẫn nhiều người ra khỏi ơn cứu rỗi của Chúa.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!

Chúng con đang sống giữa thế gian mờ tối, chịu chi phối bởi thế lực của ma quỷ, nên hãy xem xét mọi lời giảng dạy, đối chiếu với Thánh Kinh để nhận biết đúng, sai. Qua đó, chúng con hãy chọn lấy điều gì chân thật theo Lời Chúa thì làm theo, và những gì không đúng với Thánh Kinh thì dứt khoát từ bỏ. Ngoài ra, chúng con cũng phải luôn suy xét mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, hướng tới sự vinh quang của Thiên Chúa.

22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Chúng con phải tránh những sự ác qua mọi hình thức, tránh bất cứ điều gì trái với Lời Chúa, không vì tình yêu thương mà bỏ qua sự công chính, thánh khiết đối với người phạm tội lỗi. Con dân Chúa nên tránh xa mọi sự thuộc về thế gian, đó là cách phòng ngừa hữu hiệu nhất trên bước đường theo Chúa.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!

Chúng con nhờ vào năng lực của Lời Chúa để giữ trọn các Điều Răn của Thiên Chúa, sống yêu thương, công chính, và thánh khiết theo thánh ý Ngài, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời của sự bình an khiến chúng con nên thánh trọn vẹn theo thánh ý Ngài. Khi lòng chúng con không muốn hướng về điều ác, thì chính Đức Chúa Trời sẽ khiến cho tâm thần, linh hồn, và thân thể của chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được trong những ngày còn ở trong thế gian, xứng đáng được Chúa cất lên trong ngày Ngài trở lại.

24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Vì Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, Ngài đã kêu gọi chúng con nên thánh qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và được thánh hóa bởi Lời Hằng Sống của Ngài, thì Ngài cũng sẽ làm thành điều ấy theo thánh ý của Ngài.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!

Lời cuối thư I Phao-lô, ông kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, hãy cầu nguyện cho ông và những người cùng hầu việc Chúa với ông. Ngày của Chúa càng đến gần thì ma quỷ càng ra sức tấn công những tôi tớ ngay lành của Ngài, thì chúng con càng phải sốt sắng cầu nguyện cho họ được ở trong sự bình an của Chúa, ơn càng thêm lên trong mục vụ Chúa giao phó, ngày càng đem thêm người vào Hội Thánh, cùng gây dựng Hội Thánh phát triển không ngừng cho đến ngày Đấng Christ trở lại.

26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!

Phao-lô gửi lời chào đến hết thảy anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh, thể hiện tình yêu chân thành của ông đối với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Nụ hôn thánh là nụ hôn thánh khiết, biệt riêng cho mối thông công giữa con dân Chúa, không phân biệt phái tính, mà là dành cho nhau trong danh thánh của Chúa.

27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.

Bởi Chúa mà Phao-lô truyền cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, mang tình cảm yêu thương của ông được gửi gắm trong bức thư này cho hết thảy các anh chị em cùng Cha trong danh của Chúa. Điều này nói lên tình cảm thắm thiết, sự quan tâm của Phao-lô đối với từng con dân Chúa.

28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Phao-lô nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em cùng Cha tại Tê-sa-lô-ni-ca. Đây là lời chúc tốt đẹp, trọn vẹn của ông dành cho con dân Chúa tại đó, cũng như những tôi tớ ngay lành của Chúa trong mọi thời đại luôn cầu xin ân điển của Đấng Christ Jesus ở với con dân Chúa cho đến đời đời.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nhắc nhớ con thêm về nếp sống canh giữ và tỉnh thức trong những ngày còn ở thế gian này, vì sự nên thánh trọn vẹn, hướng tới sự sống đời đời nơi thiên đàng. Nguyện Đức Thần Linh luôn an ủi, nâng đỡ con, toàn quyền hành động trong đời sống của con, để con luôn được sống trong sự bình an và thánh khiết cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con, Đặng Thái Học

04/12/2023

...


Nguyễn Công Hải
04/12/2023 11:22

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con bắt đầu tuần mới được bình an, vui thoả và nhận được nhiều ân điển dư dật đến từ Ngài. Nguyện Chúa luôn quan phòng, dẫn dắt chúng con luôn bước đi trong Lẽ Thật, giữ gìn chúng con tránh xa mọi cám dỗ để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc, ở trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu biết của mình qua phân đoạn I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 19-28.

Câu 19-20:
19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!”

Kính thưa Cha, chúng con biết rằng, mỗi người sau khi tin nhận và ăn năn tội thì Đức Thánh Linh ngự trong thân thể người đó, dẫn dắt, quan phòng, hướng dẫn, an ủi, nhắc nhở, quở trách và cầu thay cho mọi nhu cầu, nan đề của con dân Chúa. Chính vì thế, Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy luôn tìm kiếm sự dẫn dắt, hướng dẫn của Thánh Linh trong mọi mặt đời sống mình. Đức Thánh Linh là Đấng ban cho chúng ta ân tứ, quyền năng, và sự hướng dẫn. Khi chúng ta dập tắt Thánh Linh, tự mình giới hạn quyền năng và những ý muốn Ngài muốn làm cho chúng ta đang là từ chối những điều tốt lành mà Ngài muốn ban cho. Những lời tiên tri cũng vậy, đó là những điều mà Chúa báo trước cho mỗi người những sự sẽ xẩy ra để làm thành chương trình, ý định của Ngài. Nên con dân Chúa phải tìm hiểu, nghiên cứu những lời tiên tri để biết sống, hành động phù hợp, tỉnh thức với những điều Ngài cho biết sẽ xẩy ra.

Câu 21-22:
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, trong cuộc sống con dân Chúa luôn phải đối mặt với mọi sự cám dỗ phạm tội trong sinh hoạt, công việc, giao tiếp hàng ngày với mọi người. Nên sứ đồ Phao-lô khuyên mỗi người phải xem xét mọi sự, so sánh với Lời của Ngài, với điều răn và luật pháp của Ngài để phân biệt điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Nếu là điều lành thì giữ lấy, còn tránh xa mọi hình thức của sự ác, điều dữ gây nên sự phạm tội.

Câu 23-24:
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là lời cầu nguyện của Sứ Đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, để được Đức Chúa Trời làm cho nên thánh trọn vẹn, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể của mỗi con dân Chúa không chỗ trách được. Lời cầu nguyện này của Sứ Đồ Phao-lô cũng là lời nhắc nhở con dân Chúa biết xây dựng đời sống thánh khiết, công chính cho ngày đến của Đấng Christ yêu dấu. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã kêu gọi chúng con đến với Tin Lành Cứu rỗi và Ngài sẽ hoàn thành những gì Ngài đã hứa.

Câu 25:
“25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô và các người bạn đồng hành với ông cũng kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhớ đến và dâng lời cầu thay cho họ trong mọi linh vụ và đời sống của họ. Lời cầu thay sẽ được Đức Chúa Trời tiếp nhận, thêm sức cho những việc làm của họ được kết quả và được vững vàng trong quyền năng và sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Câu 26:
“26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!”

Kính thưa Chúa, nụ hôn thánh là nụ hôn trong tình yêu, trong ân điển của Thiên Chúa. Đây là hành động thay cho lời chào nhau của những người thân yêu nhau, và cũng là phong tục tập quán của người I-sơ-ra-ên. Mỗi anh chị em cùng Cha thể hiện tình thương nhớ nhau khi chia tay bằng nụ hôn thánh. Sứ đồ Phao-lô và các người bạn của ông kết thúc thư bằng cách gửi lời chào bằng nụ hôn thánh là thể hiện tình yêu thương và nhớ nhung anh chị em cùng Cha của mình. Tuy nhiên, chúng con hiểu trong đời sống và mỗi quốc gia khác nhau, dân tộc và phong tục các nơi khác nhau đều có cách thể hiện tình yêu thương và lưu luyến nhau khi chia tay bằng các cách chào khác nhau mà không nhất thiết phải thực hiện nụ hôn thánh.

Câu 27-28:
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!”

Kính thưa Cha, kết thúc bức thư là lời nhắc nhở con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về việc hãy đọc cho nhau nghe bức thư này, để mỗi người đều được sự dạy dỗ, nhắc nhở và hiểu biết Lẽ Thật mà Sứ Đồ Phao-lô cùng các người bạn đồng hành trong linh vụ với ông gửi gắm tới họ. Đọc cho nhau nghe cũng là cách kết nối tình cảm, tình yêu thương của Sứ Đồ Phao-lô với con dân Chúa, với Hội Thánh. Ông cũng không quên cầu thay, cầu xin ân điển của Đức Chúa Jesus Chrirst ở với anh chị em Hội Thánh tại đó.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã giúp chúng con học, suy ngẫm những điều Chúa dạy dỗ, những Lẽ Thật mà sứ đồ Phao-lô, các người cộng sự trong linh vụ rao giảng Tin Lành với ông qua bức thư thứ nhất gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Chúng con cũng học được tình yêu thương, đức tin mạnh mẽ của con dân Chúa tại đó, để chúng con biết xây dựng, noi gương trong đời sống tin kính, đức tin của mình. Nguyện xin Chúa luôn giúp chúng con được học biết Lời Ngài càng hơn, suy ngẫm Lẽ Thật càng hơn để chúng con càng thêm sự hiểu biết, hành động vâng theo tiêu chuẩn, điều răn, luật pháp của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Trần Thị Lan
05/12/2023 12:20

I Tê-sa-lo ni-ca, 5: 19- 28. NẾP SỐNG CANH GIỮ và Tỉnh Thức (phần 2).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của con, con dâng lời cảm tạ Cha, Thưa Cha lại hết một tuần nữa, rồi một tháng trôi qua quá nhanh, ngày Chúa đến gần, lòng con thổn thức, náo nức, cũng như mình đang gặp Chúa, con mong chờ ngày Chúa trở lại, để cất con ra khỏi thế gian, con hiểu rằng giờ đây con sống thánh khiết, và thánh sạch, không lo buồn chuyện thế  gian đầy tội lỗi này, để ngày Chúa đến con được đi với Chúa một cách trọn vẹn. Xin Cha ban cho con sự hiểu biết để con suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo lời Chúa dạy, xin Cha ban cho con sự hiểu trong Tê-sa-lô-ni-ca 5: 19- 28.

19 Chớ giới hạn  Đấng Thần Linh.

Câu 19, Thưa Cha, con hiểu rằng, Lời Chúa dạy chớ giới hạn Đấng Thần Linh, khi con dân Chúa không nghe Thần Linh phán dạy để cẩn thận làm theo, hoặc nghe mà không làm theo sự cáo trách của Ngài để ăn năn tội, những sai phạm của người đó, hoặc nghe Lời Chúa và Đấng Thần Linh và Hội Thánh ấy là giới hạn, và những gì Đấng Thần Linh muốn làm ra cho Hội Thánh.

20 Chớ khinh dễ những lời Tiên Tri!
 
Câu 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, những điều tiên tri phán là sẽ xảy ra, vì cuộc sống đời sau sẽ ứng nghiệm, vì Chúa là toàn năng và thánh tín, con dân Chúa chớ khinh rẻ, và đừng xem thường, vì điều đó sẽ xảy ra và con phải biết cậy ơn Chúa để có nếp sống thánh khiết, công chính thì mới có tình yêu của Chúa.

22 Hãy tránh mọi sự hình thức của sự ác !

Câu 22: Thưa Cha, con hiểu rằng, bất cứ tội là hình thức tội ác, không kiêu ngạo, không nhận mình có lỗi, và làm không đúng lời Chúa, nghịch lại sự yêu thương thánh khiết và công chính, nghịch lại Lời Chúa, không thẳng thắn, quở trách không đúng lúc, đó là sự ác trong Chúa, và con cần phải tránh xa.

23 Nhưng, chính Đức Chúa Trời của sự bình an, khiến các anh chị em nên Thánh trọn vẹn, tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được,cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
24 Ngài là thành tín, Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Câu 23 và 24: Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân Chúa phải nên thánh, và vâng giữ các điều răn, làm theo Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời ban cho con được sự bình an, là Đấng quyền phép làm cho con thánh sạch trọn vẹn, dù là con phạm tội chống nghịch lại Ngài, nhưng con cũng được cứu rỗi và đến với tri thức lẽ thật. Ngài là thành tín luôn làm thành những lời hứa của Ngài, Ngài kêu gọi con dân Chúa đến với sự cứu rỗi của Ngài, và con luôn được ở trong sự thánh hóa của Ngài, không bị tỳ vết và phạm tội.

Bài học con áp dụng.

Thưa Cha, trong đời sống của con, con luôn rèn luyện, luôn giữ mình thánh sạch, và trong sự bình an, để Đấng Thần Linh toàn quyền hành động trên đời sống của con. 

Thưa Cha, con cũng phải có trách nhiệm cầu thay cho các anh chị em, được Ngài ban cho các mục vụ, để chăn dắt Hội Thánh nên vững vàng, điều đó đem lại cho con bình an mỗi ngày.
Nguyện xin Cha ban cho con càng hiểu biết Lời Chúa nhiều hơn, xin Cha dạy dỗ con để trở nên mới trọn vẹn. Mọi vinh quang tôn quý, quyền phép thuộc về Ngài, và cho đến đời đời.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan.

...


Nguyễn Ngọc Tú
05/12/2023 21:23

Nguyễn Ngọc Tú: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!

Câu 19: Thưa Cha, dựa trên sự chú giải của người chăn thì con hiểu được rằng, khi Thánh Kinh dùng chữ "Đấng Thần Linh" là nói đến Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh hoạt động bên ngoài thân thể của con dân Chúa. Giới hạn Đấng Thần Linh là không vâng phục theo những lời kêu gọi của Ngài.

Với bản thân con, thì con thấy một trong hai đặc ân lớn nhất trong cuộc đời của con đó là có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đặc ân còn lại là có Đức Chúa Jesus Christ ở bên cạnh an ủi, thêm sức, làm gương, làm việc cùng. Sau nhiều năm theo Chúa, con hiểu rằng, mọi sự tác động của Đức Thánh Linh hôm nay đều là sự Ngài chuẩn bị cho con cho những điều lớn lao hơn mai sau. Vì thế, nếu không vâng phục sự dẫn dắt của Ngài thì vừa giới hạn sự làm việc của Ngài, mà còn là làm thiệt hại cho chính mình.

20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Câu 20: Con hiểu rằng, "những lời tiên tri" là chỉ về toàn bộ Lời Chúa ghi chép thành Thánh Kinh. Khinh dể những lời tiên tri là xem thường, không quan tâm, không quý trọng Lời Chúa. Không có sự ngu dại nào lớn cho bằng sự xem thường, bỏ qua Lời của Chúa.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, "hãy xem xét mọi sự" là Phao-lô có ý nhắc con dân Chúa hãy cẩn trọng xem xét mọi lời rao giảng về Chúa. Giữ lấy điều lành là sau khi xem xét cẩn trọng và nhận thấy rằng một người rao giảng chân thật và có nếp sống đúng theo Lời Chúa thì hãy tiếp nhận và làm theo những lời người ấy rao giảng, đồng thời hãy tiếp đón người ấy như tiếp đón Chúa. Ngày nay, lời khuyên về việc xem xét mọi sự là đặc biệt quan trọng, bởi vì đi kèm với sự phát triển của internet thì các tà giáo cũng được phổ biến đầy khắp thế gian.

"Tránh mọi hình thức của sự ác" đi kèm với lời dạy "xem xét mọi sự", là Phao-lô có ý dạy con dân Chúa tránh mọi việc mà nhìn bề ngoài có vẻ tốt lành nhưng ẩn bề trong lại là sự ác. Một hình thức của sự ác hiện nay là các hình thức video giải trí trên các khu mạng xã hội ngày nay, người xem có thể bị cuốn hút vào đấy. Con dân Chúa mà say mê vào đấy và làm hao tổn thời gian, thì cũng là một hình thức làm ác, làm hao tổn thời gian của Chúa.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là "Đức Chúa Trời của Sự Bình An" vì mọi ý tưởng Ngài nghĩ đến loài người đều là ý tưởng bình an, Ngài muốn mọi người được cứu và đến với trí thức về lẽ thật. Bổn phận của con dân Chúa là vâng theo mọi lời phán dạy của Đức Chúa Trời để được nên thánh, nhưng sự làm mỗi người nên thánh trọn vẹn là do quyền năng của Ngài (Mác 10:27).

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!

Câu 25: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn đồng hành của ông là những người mạnh mẽ trong đức tin và đầy dẫy thánh linh, nhưng trong các thư tín Phao-lô vẫn thường kêu gọi con dân Chúa cầu thay cho họ. Như vậy, đời sống cầu nguyện là cực kỳ quan trọng đối với con dân Chúa. Sự cầu nguyện cho bản thân, giúp cho con dân Chúa được gần gũi với Thiên Chúa, cảm nhận được sự ở cùng, ở bên cạnh của Ngài mỗi ngày, là điều giúp con dân Chúa vượt qua mọi nghịch cảnh. Sự cầu nguyện cho những anh chị em cùng Cha, giúp con dân Chúa thông công với nhau trong thuộc linh, được gần gũi nhau. Những ai đã từng ở trong nghịch cảnh mà đọc được những lời cầu thay của Hội Thánh, cảm thấy lòng ấm áp, cảm thấy có sức mạnh để vượt qua, sẽ cảm nhận được sự quý trọng của những lời cầu thay.

26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!

Câu 26: Con hiểu rằng, Phao-lô chào con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca bằng nụ hôn thánh với ý nghĩa là ông xin trao đến họ tình yêu của ông. Sự con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận thư, vâng phục theo những lời khuyên bảo của Phao-lô là hình thức của sự tiếp nhận tình yêu của Phao-lô. 

27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.

Câu 27: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ đọc thư này tại Hội Thánh địa phương mà hãy gửi đến và đọc cho hết thảy con dân Chúa ở các vùng phụ cận, đồng thời cũng đọc cho những con dân Chúa có dịp ghé qua Tê-sa-lô-ni-ca. Hay nói rộng hơn, ai đã đọc thư thì hãy loan truyền đến con dân Chúa khắp nơi vì đây là Lời Chúa gửi đến con dân của Ngài.

28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Câu 28: Con hiểu rằng, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là mọi ơn thương xót Ngài ban cho con dân của Ngài. Điển hình như ơn cứu rỗi, thêm sức trong đời này, cho đến ơn kết hiệp làm một và ơn cùng đồng trị với Ngài trong đời sau. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm thư tín I Tê-sa-lô-ni-ca. Qua thư tín này con học và cảm nhận được nhiều về đức tin mạnh mẽ của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca dù họ chỉ mới đến với Chúa. Con cũng xin học theo tấm gương của họ, đơn sơ tin nhận Chúa và vâng phục theo sự chăn dắt của người chăn Chúa đặt để trên con. Đời sống chịu khổ của con dân Chúa Tê-sa-lô-ni-ca đã khích lệ con nhiều. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Phạm Trịnh Minh Anh
07/12/2023 08:29

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày được thức dậy trong Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Cha luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28.

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ Đấng Thần Linh và bởi những lời tiên tri, mà chúng con hiểu được thánh ý của Cha trên đời sống của mỗi chúng con. Vì vậy, ai không vâng phục những điều được Đấng Thần Linh phán bảo, thì người đó đã khiến các công việc Ngài làm bị ngăn trở bởi ý riêng của họ, họ cũng tự giới hạn ân điển và ơn phước của Thiên Chúa muốn làm ra cho mình. Hội Thánh nào không hoàn toàn vâng phục Đấng Thần Linh, thì Hội Thánh ấy đã giới hạn thẩm quyền của Thiên Chúa trong Hội Thánh. Sự khinh dể những lời tiên tri được chép trong Thánh Kinh, hay lời cảnh báo từ những người có nếp sống thánh sạch trong Chúa, cũng như vậy. Việc xem thường, không để tâm đến Lời Chúa và những lời cáo trách, nhắc nhở từ tiên tri của Chúa, là sự ngu dại và đều là những trọng tội vì Chúa đã tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài (Thi Thiên 138:2). Những lời tiên tri về những điều sẽ xảy đến như sự trở lại của Đấng Christ, sự Đức Chúa Trời hình phạt thế gian trong kỳ tận thế, sự phán xét chung cuộc, về vương quốc đời đời đều giúp cho con dân Chúa được khôn sáng trong sự nhận biết để sống tỉnh thức, tránh khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Thưa Cha, con hiểu rằng để có sự khôn sáng mà xem xét mọi sự, để nhận biết đâu là điều lành thật sự, hay chỉ là một hình thức của sự ác được ngụy trang tinh vi thành điều lành, thì chúng con cần phải ghi nhớ hai lời phán ở câu 19 và câu 20, cần vâng phục trọn vẹn sự hướng dẫn của Đấng Thần Linh và suy ngẫm ngày đêm Lời Chúa. Là con dân Chúa thì chúng con cần theo đuổi điều thiện, giữ lấy điều lành, khi làm như vậy thì chúng con cũng đang khiến cho mọi hình thức của sự ác phải tránh xa khỏi mình. Điều lành là những điều mang lại ích lợi, gây dựng cho mọi người xung quanh hơn là tìm kiếm sự vừa ý của riêng mình, khiến cho danh Chúa được tôn cao, chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Sự ác là bất cứ điều gì nghịch lại sự yêu thương, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa. Sự ác dù được tỏ ra dưới bất cứ hình thức nào, được che đậy bởi sự nhân danh tình yêu, hay sự đạo đức của thế gian thì vẫn là điều ác. Bất cứ sự gì không thỏa mãn cùng lúc cả ba yếu tố: tình yêu thương, sự công chính và sự thánh khiết thì đó không phải điều lành, mà chỉ là một hình thức của sự ác mà thôi.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Thưa Cha, con hiểu rằng ai xưng mình là con dân Chúa thì người đó sẽ tự mình làm nên thanh sạch, bằng cách vâng phục mọi thánh ý của Chúa, không sống trong tội, không nuôi dưỡng những tư tưởng, suy nghĩ ác, đó là sự tự làm mình nên thánh. Nhưng để chúng con được nên thánh trọn vẹn, thì chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ làm điều ấy. Chỉ cần chúng con thật lòng không muốn phạm tội, dâng thân thể của chúng con lên Chúa làm của lễ sống và thánh, kêu cầu xin Chúa cứu mình khi đứng trước sự cám dỗ, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để xua đuổi mọi ý tưởng cám dỗ ra khỏi tâm trí, thì Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ tâm thần, linh hồn, và thân thể của chúng con được trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự gặp mặt Đấng Christ khi Ngài đến.

Dù loài người vẫn thường chống nghịch Đức Chúa Trời, làm ra vô số điều ác, nhưng "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng." (Giê-rê-mi 29:11), vậy nên Ngài là Đức Chúa Trời của Sự Bình An. Ngài cũng là Đấng Thành Tín, luôn giữ mọi lời Ngài đã hứa. Ngài kêu gọi chúng con đến với sự cứu rỗi của Ngài, thì từ lúc ban đầu Ngài đã sắm sẵn một Con Đường để chúng con có thể bởi đó đi đến với Ngài (Giăng 14:6). Chúng con chỉ cần sẵn lòng bước đi trên Con Đường Lẽ Thật thì chúng con sẽ đến được Sự Sống của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!

Thưa Cha, con hiểu rằng dẫu Sứ Đồ Phao-lô và những người cùng hầu việc Chúa với ông như Si-la và Ti-mô-thê, là những người được mạnh mẽ, vững vàng trong đức tin nhưng họ vẫn rất cần sự cầu thay của con dân Chúa, bởi Sa-tan luôn tập trung tấn công vào những người ở trong chức vụ chăn bầy như vậy, để khiến cho bầy chiên bị tan lạc. Sự cầu thay là một trong những khí giới mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài dùng để tương trợ lẫn nhau trong sự hiệp một của tâm thần, vậy nên Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy tận dụng khí giới ấy, cầu nguyện cho ông và các bạn của ông.

26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!

Cuối thư, Sứ Đồ Phao-lô gửi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca tình yêu của ông qua lời chào tạm biệt bằng nụ hôn thánh, là nụ hôn bởi tình yêu ông dành cho Hội Thánh, bởi sự thánh sạch không vướng điều ô uế nào, và bởi sự công chính trong sự ngay thẳng, không vụ lợi.

27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Sứ Đồ Phao-lô trong thẩm quyền sứ đồ mà ông nhận từ Chúa, truyền cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy đọc thư này cho tất cả con dân Chúa được biết. Ông chúc phước cho Hội Thánh, nguyện họ luôn có ân điển của Đấng Christ ở cùng. Ơn thương xót của Đấng Christ sẽ làm sạch mọi tội lỗi của chúng con, bởi sự hy sinh của Ngài cho chúng con.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca này. Nguyện chúng con luôn biết bắt chước Chúa và bắt chước lẫn nhau trong sự giữ mình thánh sạch, canh giữ, và sống tỉnh thức để chờ Đấng Christ đến đem chúng con ra khỏi thế gian này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/12/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
07/12/2023 09:50

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con và ban cho con niềm vui thỏa khi học Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con!

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục chỉ dạy con dân Chúa nếp sống canh giữ và tỉnh thức. Đó là:

• Chớ giới hạn Đấng Thần Linh. Qua bài giảng của người chăn con học được rằng, Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh tác động bên ngoài thân thể, cáo trách tội lỗi của thế gian và kêu gọi Hội Thánh ăn năn. Những việc làm giới hạn Đấng Thần Linh là: không tiếp nhận sự cáo trách, không hạ mình ăn năn.

Con hiểu rằng, Đấng Thần Linh luôn làm công việc kêu gọi Hội Thánh ăn năn qua những việc Chúa cho phép xảy ra trong Hội Thánh, để làm bài học nhắc nhở, cảnh tỉnh cho toàn Hội Thánh. Con hiểu rằng Hội Thánh nào dửng dưng, phớt lờ, xem thường, không run sợ tra xét thì Hội Thánh tại đó đang giới hạn Đấng Thần Linh. Cũng vậy nếp sống canh giữ và tỉnh thức thì phải luôn hạ mình mới nghe được sự cáo trách của Chúa mà ăn năn.

• Chớ khinh dể những lời tiên tri. Con hiểu rằng con dân Chúa cần có thái độ tôn kính Lời Chúa từ trong thần trí của mình, nghĩa là Chúa bảo sao thì chú ý, sốt sắng làm y như vậy. Không được phớt lờ, bỏ qua, xem nhẹ Lời Chúa. Con dân Chúa cũng cần tôn trọng và tiếp nhận lời dạy bảo của những anh chị em cùng Cha chân thật, vì họ cũng chính là tiên tri mà Chúa sai đến để nói với mình.

• Xem xét mọi sự. Con hiểu là mỗi việc đều cần tra xét với Lời Chúa, làm theo sự cầu hỏi và dẫn dắt của Chúa. Để nhận biết việc nào là lành theo tiêu chuẩn Lời Chúa để giữ lấy mà làm theo. Nhưng phải tránh mọi hình thức của sự ác, nghĩa là tất cả những gì nghịch lại với Lời Chúa dạy.

2. Hết thảy những điều Phao-lô khuyên dạy về một nếp sống canh giữ và tỉnh thức trong Chúa không khó với những ai có tấm lòng thật sự đầu phục và kính sợ Chúa. Chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ thánh hóa và khiến cho con dân Ngài nên thánh trọn vẹn. Chính Chúa sẽ giữ gìn tâm thần, linh hồn và thân thể của con dân Ngài trong sự bình an của Ngài, thánh hóa họ khiến cho họ trở nên không chỗ trách được, để chuẩn bị cho sự đến của Đức Chúa Jesus. Chúa là Đấng thành tín. Chúa kêu gọi con dân Ngài trong sự nên thánh trọn vẹn, thì Ngài sẽ làm mọi sự để khiến cho con dân Ngài trở nên không tì không vết.

3. Lời cuối thư Phao-lô xin con dân Chúa tại Tê-sá-lô-ni-ca cầu thay cho ông và các bạn, cùng gửi lời chào đến hết thảy con dân Chúa. Ông cũng dặn họ đọc thư cho hết thảy con dân Chúa. Con hiểu đó cũng chính là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh nhắc chúng con ngày nay rằng, hãy dùng những lời trong thư này mà gửi đến cho hết thảy anh chị em của mình để khích lệ, khuyên bảo, gây dựng đức tin cho họ.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, nếp sống canh giữ và tỉnh thức là luôn hạ mình, khiêm nhường mà tiếp nhận những lời cáo trách, kêu gọi từ Chúa, từ Lời Chúa, từ anh chị em cùng Cha chân thật. Giống như chiên con luôn phải lắng tai nghe tiếng gọi của người chăn để mau chóng nhận biết hiệu lệnh để làm theo.

2. Con học được rằng, nếp sống canh giữ và tỉnh thức là luôn cẩn thận tra xét mọi sự có phải là ý Chúa bảo mình làm không, điều này mình làm có phải vì yêu Chúa không, có phải vì yêu người không. Lý do là vì ma quỷ sẽ đưa nhiều bẫy rập hòng lôi kéo con dân Chúa trượt chân mà sập bẫy.

3. Con học được rằng, Chúa là Đấng luôn bao phủ con dân Ngài bằng sự bình an. Con không cần lo sợ, run rẩy trước âm mưu của thế lực thù địch. Mà cần cẩn thận canh giữ cho tấm lòng mình trọn vẹn trước Chúa, thì mọi sự Chúa cho phép xảy ra là để thánh hóa và khiến mình trở nên trọn vẹn trước Ngài.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện kính xin Chúa khắc ghi Lời Ngài trong tấm lòng con, để con cẩn thận làm theo trong nếp sống mình. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
7/12/2023

...


Huỳnh Christian Anh
07/12/2023 12:23

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tình yêu, ân điển của Ngài cứ không ngừng tuôn đổ trên gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục học Lời Ngài. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu biết Lời Cha càng hơn.

Thưa Cha! Con xin ghi ra sự hiểu của con về I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 như sau:

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!


Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng, giới hạn Đấng Thần Linh tức là không vâng theo lời kêu gọi của Đấng Thần Linh. Vì không vâng theo lời kêu gọi của Đấng Thần Linh nên Đấng Thần Linh không thể làm tiếp công việc của Ngài.

Thưa Cha! con hiểu rằng nếu con vâng theo lời kêu gọi của Đấng Thần Linh sống thánh khiết, tỉnh thức canh giữ linh hồn mình trước mọi sự cám dỗ thì con sẽ không rơi vào sự cám dỗ. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con vâng theo lời phán của Đấng Thần Linh và làm theo thì Đấng Thần Linh sẽ làm trọn công việc của Ngài trên con.

Thưa Cha! Con hiểu những lời tiên tri là những lời được chép trong Thánh Kinh, báo trước cho loài người biết về những việc sắp xảy ra trong tương lai. Thưa Cha! Có rất nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm như là lời tiên tri về sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus. Lời tiên tri về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus… Cũng có những lời tiên tri chưa được xảy ra như: Lời tiên tri về sự bội đạo lớn, sự AntiChrist vào trong đền thờ tự tôn mình làm Đức Chúa Trời. Lời tiên tri về sự Đức Chúa Jesus giáng lâm giữa chốn không trung để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian và lời tiên tri về Kỳ Tận Thế…Thưa Cha! Con hiểu những ai không tin Thánh Kinh, không tin những gì được chép trong Thánh Kinh là thật thì người đó đã khinh dể lời tiên tri. 

Thưa Cha! Con hiểu mọi hình thức của sự ác là bất cứ sự gì được làm ra mà không làm vinh hiển danh Chúa, sai trật với điều răn của Thiên Chúa. Là con dân chân thật của Chúa, mọi suy nghĩ, lời nói lẫn việc làm đều phải làm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và phải làm vinh hiển danh Chúa.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Thưa Cha! Con hiểu câu 23,24 là một người không thể tự mình sống thánh khiết được. Việc một người có thể sống thánh khiết được là do người đó để cho Đức Chúa Trời thánh hóa. Đức Chúa Trời là thành tín! Đức Chúa Trời đã kêu gọi con dân Chúa phải sống thánh khiết, phải nên thánh vì Ngài là thánh thì chính Ngài sẽ làm cho người đó nên thánh. Việc của con dân Chúa là phải chấp nhận để cho Đức Chúa Trời thánh hóa. 

Thưa Cha! Con hiểu để Đức Chúa Trời thánh hóa là để Đức Chúa Trời làm chủ đời mình. Một lòng vâng phục tuyệt đối và tin tuyệt đối vào quyền năng và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Vâng phục tuyệt đối là Đức Chúa Trời bảo thế nào thì làm thế đó, không cãi lại, không thắc mắc, không nghi ngờ. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học biết về sự tỉnh thức, canh giữ linh hồn mình. Thưa Cha! Khi con học bài này lòng con rất muốn được mãi mãi sống thánh khiết theo Lời Cha. Con cũng đang tra xét lòng con, con không biết là mình có làm gì nên tội mà không biết không? Con kính xin Cha là Đấng dò xét lòng người, con xin Cha dò xét lòng con, chỉ cho con biết tội của con và ban cho con tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, nhanh chóng sửa đổi. 

Thưa Cha! Cuộc đời con xin phó thác cho Ngài. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con nhìn biết tội, nhìn biết cám dỗ để tránh xa. Xin Chúa giúp con luôn biết yêu thương anh chị em cùng Cha của con và đối đãi với anh chị em cùng Cha cách chân thành, thật thà và thẳng thắn. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa con mỗi ngày. Vì con biết rằng, khi nào còn ở trong thân thể xác thịt này thì con không thể nào không phạm tội. Nhưng thật lòng con không muốn phạm tội. Con kính xin Chúa gìn giữ con để con không cố ý phạm tội. Con cảm tạ ơn Cha và con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
07/12/2023

...


Bùi Văn Vũ
09/12/2023 17:02

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài, một ngày Sa-bát phước hạnh Ngài lại ban cho con để con được nghỉ ngơi trong phần xác thịt này và có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 như sau:

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi chúng con để được nên thánh, Đức Thánh Linh đã ban năng lực trên chúng con để mỗi ngày sống thánh khiết theo Lời Chúa, giữ điều răn và luật pháp của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chúng con sẽ không làm được gì nếu không có sự ban ơn thêm sức, cùng sự khôn sáng của Đức Thánh Linh trên chúng con đặc biệt là trong những sự khó khăn, thử thách. Có những điều bởi thiếu đức tin mà chúng con đã tự mình giới hạn sự hành động của Đức Thánh Linh trên đời sống chúng con. Như Lời Chúa dạy chúng con khi bị nộp cho quan án, chúng con không cần lo lắng sợ hãi vì khi đó Đức Thánh Linh sẽ tác động để chúng con biết nói điều gì. Bởi vậy nếu chúng con lo lắng sợ hãi thì chính chúng con đang giới hạn Đấng Thần Linh, Thiên Chúa Ngôi Ba đang ngự trong thân thể chúng con.

20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khinh dể nghĩa là xem thường, không nghe theo, không để vào lòng.

Trong chương trình cứu rỗi của Chúa, Ngài đã dùng nhiều tiên tri để báo trước những sự việc sẽ xảy ra, để cáo trách con dân của Chúa ăn năn tội, nhưng trong lịch sử của dân tộc I-sơ-ra-ên đã nhiều người khinh dể những lời tiên tri, thậm chí còn sát hại các đấng tiên tri, để rồi cuối cùng kết quả là chịu sự đau đớn trong hình phạt của Chúa.

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, đã có rất nhiều lời tiên tri được chép trong Thánh Kinh, đặc biệt lời tiên tri về Ngày Chúa Đến và Kỳ Tận Thế. Khi nhìn vào các dấu hiệu đang diễn ra trên thế giới, và được Chúa dùng người chăn để kêu gọi, cảnh báo về ngày Chúa đến đã gần, nếu chúng con vẫn đắm chìm trong những sự thuộc về thế gian mà không dành thời gian suy ngẫm Lời Ngài, tra xét mình và dọn lòng thánh sạch thì chúng con đang khinh dể lời tiên tri của Chúa dành cho chúng con. Khi ấy, hậu quả dành cho chúng con chính là ở lại trong Bảy Năm Đại Nạn của Kỳ Tận Thế và có thể sẽ bị hư mất đời đời.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trên đời sống của chúng con, mỗi một quyết định, hành động có thể bởi ý muốn của Chúa, có thể bởi do ý riêng của chúng con hoặc đến từ sự lừa gạt của ma quỷ, và sẽ có những kết quả khác nhau cho từng hành động đó.

Là con dân Chúa, trong mọi lời nói, suy nghĩ, việc làm, chúng con cần phải suy xét điều đó có đúng theo Lời Chúa, có chiếu ra sự vinh quang của Chúa hay không. Và giữ lấy mọi điều lành là những điều mang lại sự gây dựng, ích lợi cho chúng con và những người lân cận.

22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "việc ác" là việc làm trái nghịch với Lời Chúa, trái nghịch với bản tính của Thiên Chúa là công chính, thánh khiết và yêu thương, ba bản tính này luôn tồn tại cùng nhau trong các việc làm đúng theo Lời Chúa.

Còn "hình thức của sự ác" là những việc làm tựa điều ác, hay giống điều ác. Những việc làm này thường thiếu một trong các bản tính của sự công chính, thánh khiết và yêu thương như:
Lấy cớ kiếm nhiều tiền để giúp đỡ các anh chị em trong Hội Thánh mà chọn đi làm trong ngày Sa-bát.

Là con dân Chúa, chúng con cần tránh mọi hình thức của sự ác.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho chúng con chính là không muốn chúng con bị hư mất đời đời, mà muốn chúng con được nên thánh trọn vẹn. Từ khi chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì linh hồn và tâm thần chúng con đã được nên thánh.

Còn thân thể xác thịt của chúng con được Đức Thánh Linh ngự vào ban năng lực cho chúng con, dẫn dắt chúng con trong mọi sự để chúng con được nên thánh trọn vẹn càng hơn trong tâm thần, linh hồn, và xác thịt này.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!

Thưa Cha! Cuối bức thư là lời chào hỏi của ông Phao-lô dành cho con dân Chúa. Ông cũng mong con dân Chúa cầu nguyện cho ông, bởi sự cầu nguyện của con dân Chúa dành cho ông mà Chúa sẽ thêm sức cho ông và các bạn trong mục vụ rao giảng Tin Lành mà Chúa giao phó.

27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi điều ông viết con dân Chúa đều là ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh . Bởi vậy ông truyền cho con dân Chúa hãy đọc thư của ông và đọc cho nhau, để ai cũng nhận được sự khuyên bảo dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua ông.

Cuối bức thư là lời chúc của ông đến con dân Chúa. Ông chúc ân điển của Chúa luôn ở cùng con dân Chúa mà ân điển lớn nhất đó là ân điển của sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Cha dùng Lời Ngài thánh hoá con, để con mỗi ngày trở nên trọn vẹn, sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/12/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
10/12/2023 23:49

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2


Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28

“19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!”

Thưa Cha, câu 19 “Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!” con được hiểu rằng Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, Ngài làm thành mọi sự, trong Ngài không có bất cứ điều gì giới hạn Ngài được, ngoại trừ chính chúng con đây trong sự yếu đuối của mình, đã giới hạn quyền năng của Đấng Thần Linh. Ngài đã ban đầy đủ năng lực cho chúng con để chúng con làm thành ý muốn của Ngài, nhưng chúng con có sự yếu hèn, không làm theo thánh ý của Ngài, nên đã giới hạn quyền năng của Ngài. Xin Đức Thánh Linh tha tội cho chúng con, cũng như an ủi, cáo trách chúng con để chúng con không ngã lòng mà lui đi ân huệ Ngài ban cho.

Thưa Cha, xin Cha gìn giữ chúng con trước những hoạn nạn, khó khăn, thử thách mà không quên đi Lời của Ngài, là những lời tiên tri đã và đang tiếp tục được ứng nghiệm trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, câu 21 “tránh mọi hình thức của sự ác!”, con được hiểu rằng, sự ác được nói đến là những sự trái nghịch lại với điều răn và luật pháp, cũng như là sự dạy dỗ trong Thánh Kinh. Ví dụ như con dân Chúa không vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bày là một điều làm ác. Làm hình tượng và thờ lạy hình tượng là làm điều ác.

Thưa Cha, con hiểu rằng không phải làm một điều gì ác thì mới là làm ác, nhưng đối với Ngài dù chỉ một lời nói dối mà không lừa dối ai, thì cũng là một điều làm ác trước mặt Ngài.

Thưa Cha, câu 23 và 24 con được hiểu rằng sự bình an mà Ngài ban cho con dân Chúa, khác sự bình an của thế gian. Sự bình an của Ngài ban cho con dân của Ngài là sự bình an trong nghịch cảnh, khó khăn, thiếu thốn hay trong sự bắt bớ, sự bình an đó thật lạ lùng, mà con không thể giải thích được. Bởi sự bình an của Ngài mà chúng con luôn đắc thắng được những tội lỗi của thế gian.

Thưa Cha, câu “nên thánh trọn vẹn”con được hiểu rằng một người nên thánh không có nghĩa là người đó không bao giờ phạm tôi. Người đó vẫn có thể phạm tội, nhưng khi người đó thật lòng ăn năn thì Ngài sẽ tha thứ và phục hồi người ấy trong sự khờ dại, thiếu hiểu biết của mình. Nhưng khi người ấy đã có sự hiểu biết rồi mà cứ tiếp tục đặt mình trong sự phạm tội, và nghĩ rằng sẽ được Chúa thương xót mà tha tội cho, thì người ấy đã ngang nhiên chống nghịch lại Chúa, lợi dụng ân điển của Chúa để được phạm tội, thì hình phạt của người ấy còn nặng hơn là người chưa tin nhận Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha về những Lời dạy của Ngài qua sự giải thích của người chăn là chú Tim Huỳnh, giúp con được hiểu về lời dạy dỗ của Ngài hơn, và tra xét bản thân mình để cẩn thận sống theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện Lời của Ngài luôn dẫn dắt con mỗi ngày, và cho con được sự mạnh mẽ sống theo Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc
11/12/2023

...


Nguyễn Thị Lan
11/12/2023 01:20

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính thưa Cha, con xin được suy ngẫm tiếp phần 2: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục suy ngẫm.

Kính thưa Cha, con đã chậm trễ, tuần qua, con còn 5 bài liền tiếp chưa suy ngẫm. Con kính xin Cha giúp con sớm hoàn thành. Con cũng xin Cha ở cùng con trong lúc con suy ngẫm, ghi chép, ghi nhớ ngày và đêm, để con cẩn thận áp dụng, sống theo.

Sau đây là con xin ghi lại những điều con học được ạ.

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Con cần chân quý, vâng phục mọi sự đến từ Chúa với lòng tôn kính, biết ơn; không xem thường, chống nghịch. Con cũng không được sống theo ý mình. Mà con cần sống theo sự soi dẫn, nhắc nhở, dạy dỗ của Đức Thánh Linh trong lòng mình.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Con cần cẩn thận trong mọi sự, với lòng tìm kiếm Chúa, xem có đúng ý Chúa hay không thì hãy làm. Siêng năng, sốt sắng, gìn giữ, làm lành; tránh không làm ác, dưới mọi hình thức, phương cách, vô tình hay cố ý.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Con cảm tạ ơn Chúa, là Đức Chúa Trời Quyền Năng kính yêu đời đời của con. Chính quyền năng Ngài giúp con nên trọn vẹn. Ngài cũng là Đấng Nhân Từ Thương Xót, nhờ tình yêu của Ngài mà con được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, giữ cho con có bình an.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Trên đây là những dòng tâm tình chân thành từ tấm lòng của Phao-lô và các bạn của ông với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Lòng mong nhớ, khao khát được thông công, hiệp một, mong ước những điều tốt lành nhất cho anh chị em cùng Cha, là điều phải lẽ, đẹp lòng Chúa.

Con nguyện Chúa luôn gìn giữ, thánh hoá mỗi chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
11/12/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
11/12/2023 13:19

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ và biết ơn Ngài vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha soi dẫn cho con. Con cảm tạ ơn Cha.

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Thưa Cha, con kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.

1. Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông tiếp tục khuyên con dân Chúa canh giữ và tỉnh thức.

2. Con hiểu "Chớ giới hạn Đấng Thần Linh" có nghĩa là để cho Đấng Thần Linh toàn quyền hành động trên mình qua những việc làm, suy nghĩ. Mọi việc làm điều cầu hỏi và làm theo ý Chúa, theo sự tác động và dẫn dắt của Chúa. Con hiểu rằng khi làm theo ý riêng là sự giới hạn Đấng Thần Linh.

3. Con hiểu "Chớ khinh dể những lời tiên tri!" có nghĩa là không được bỏ qua, khinh lờn, nhởn nhơ hay không quan tâm những lời nhắc nhở, khuyên nhủ, cáo trách đến với mình. Đó là những lời mà Chúa dùng một người hay qua Thánh Kinh để cảnh tỉnh người ấy, dạy dỗ người ấy.

4. Con hiểu "Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!" có nghĩa là những gì xảy đến với mình hay cả sự đó ra từ chính mình cũng phải xem xét. Không phải muốn làm gì thì làm, thích thì làm, vui thì làm, hay không thích không làm, mà xem có được sự kêu gọi của Chúa không, xem xét sự việc theo tiêu chuẩn của Chúa. Xem có ích lợi không, gây dựng không, chiếu ra vinh quang của Chúa không, nếu là điều lành, và được kêu gọi thì phải thực hiện và cẩn thận mà làm.

5. Con hiểu "Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!" Có nghĩa là từ lời nói, hành động, suy nghĩ, tư tưởng, thái độ là những hình thức. Nếu nhưng hình thức ấy là sự ác thì phải tránh xa. Sự ác là sự làm nghịch lại với Lời Chúa với tiêu chuẩn của Chúa.

6. Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và Ngài cũng là Đấng đã kêu gọi những ai thuộc về Ngài. Chính Ngài sẽ khiến cho con được nên thánh trọn vẹn, và tâm thần. linh hồn, thân thể của con cũng sẽ được giữ vẹn không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

7. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa cũng nhớ đến ông và các bạn của ông mà cầu thay cho. Con hiểu rằng trong thời điểm ấy sự rao giảng Tin Lành cũng rất khó khăn, không được tự do thoải mái. Người rao giảng còn bị bách hại, tù đày, đánh đập, sỉ nhục... như Phao-lô và các sứ đồ khác đã bị như vậy, có người phải hy sinh cả mạng sống của mình vì Tin Lành. Thời bấy giờ cũng đã có những giáo sư giả và tiên tri giả, tôi tớ của Sa-tan cũng trà trộn vào Hội Thánh, khi thì cám dỗ con dân Chúa, khi thì bác bỏ những lời giảng dạy của Phao-lô, khi thì gieo sự nghi ngờ cạnh tranh trong Hội Thánh... Người rao giảng Tin Lành phải đối mặt với những nguy hiểm khác nhau, khó khăn, thử thách. Vậy nên họ cần được các con dân Chúa thường xuyên nhớ đến cầu thay cho. Lời cầu thay là sự thể hiện lòng hiệp một, quan tâm, yêu thương, lo lắng. Lời cầu thay là sức mạnh trong trận chiến thuộc linh.

Bài học con rút ra được là:

1. Trong mọi sự con làm, con nghĩ con phải cẩn thận cầu hỏi ý Chúa và làm theo ý của Chúa. Con phải vâng lời Chúa và để cho Đấng Thần Linh toàn quyền hành động trên đời sống con. Khi con làm theo ý riêng đó là hành động con giới hạn Đấng Thần Linh.

Vậy nên sự làm theo ý riêng không được soi sáng, ban ơn và đạt kết quả tốt.

2. Mọi sự con làm cần cẩn thận xem xét có ích lợi, gây dựng, có đẹp lòng Chúa hay không. Việc không xem xét mọi việc cũng là một hình thức làm theo ý riêng, cho là đúng là phải.

3. Con cần phải tránh xa những sự ác. Sự tránh xa này là sự không đặt mình vào môi trường cám dỗ, luôn tỉnh thức canh chừng trước những mưu kế, cám dỗ từ ma quỷ. Sử dụng năng lực Chúa ban cho để chiến trận, cai trị bản tính ưa thích tội.

Thưa Cha, để con có thể áp dụng tốt những điều dạy dỗ trên đây thì con cần có được sự khôn sáng của Chúa ban cho và sự soi dẫn của Chúa, lúc đó con mới có thể dễ nhận biết đâu là sai, là đúng. Là nên làm hay không được làm. Có đôi khi làm sai nhưng vẫn không nhận biết được.

Để có thể có được sự khôn sáng thì con cần được Chúa tha thứ và phục hồi. Con cần phải hết lòng hạ mình ăn năn với Chúa. Vì nếu không có sự khôn sáng Chúa ban thì con cũng không nhận thức được những việc làm sai.

Để có nếp sống canh giữ và tỉnh thức con cần phải suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, cẩn thận làm theo. Mọi sự phải cầu hỏi ý Chúa. Nếp sống tỉnh thức còn là sự chống trả lại các thế lực ngăn cản. Con cần phải thật lòng ăn năn những sự vi phạm của mình, con cần trao dồi đọc Lời Chúa và làm tròn các bổn phận của mình.

Con phải biết thường xuyên cầu thay cho người chăn, trưởng lão là những người chăm sóc thuộc linh cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã giúp con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Cha giúp con luôn ghi nhớ để áp dụng vào nếp sống của con. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
11/12/2023

...


Kim Loan Nguyen
16/12/2023 20:28

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép và vinh quang chỉ duy thuộc về Ngài cho tới muôn đời vĩnh cửu. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được thêm thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha giúp con ghi khắc mỗi Lời dạy của Ngài vào trong tâm trí con, vào lòng con để con luôn nhớ và áp dụng làm theo những gì mà con hiểu và con được học. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha, giờ này con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 như sau:

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!

Câu 19: Thưa Cha, qua sự tham khảo bài của người chăn, con hiểu rằng. Khi trong Thánh Kinh nhắc đến Đấng Thần Linh là đang nhắc về Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài là Đấng tác động bên ngoài, cáo trách tội lỗi của nhân loại và kêu gọi con dân Chúa phải ăn năn khi phạm tội. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa "Chớ giới hạn Đấng Thần Linh" nghĩa là hãy vâng phục Đấng Thần Linh. Con dân Chúa phải luôn vâng phục và làm theo mọi ý muốn của Ngài trong tất cả mọi sự và trong mọi hoàn cảnh. Nếu con dân Chúa không chịu ăn năn tội khi phạm tội, hay không chịu nghe sự phán dạy của Đấng Thần Linh thì là con dân Chúa đang cản trở và giới hạn việc làm của Ngài.

20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Câu 20: Con hiểu rằng, "những lời tiên tri " chính là Lời phán dạy của Chúa thông qua các tôi tớ của Chúa để bày tỏ cho loài người và con dân Chúa biết những điều Ngài muốn bày tỏ. Thánh Kinh đã ghi chép lại rất nhiều lời tiên tri của Thiên Chúa, và những lời tiên tri đó đã và đang tiếp tục xảy ra. Những gì chưa xảy ra thì chắc chắn sẽ được ứng nghiệm vào đúng thời điểm Chúa đã định. Vì thế, con dân Chúa phải luôn tôn trọng những người nói tiên tri của Chúa và cũng không được coi thường, khinh dể những lời tiên tri. Nếu con dân Chúa khinh dể những lời tiên tri là khinh dể Lời của Đức Chúa Trời. Và hậu quả của việc coi thường, khinh dể lời tiên tri sẽ vô cùng nặng nề.

Tuy nhiên, con dân Chúa cũng phải biết cách nhận biết những tiên tri là tôi tớ chân thật của Chúa hay là các tiên tri giả. Vì càng gần những ngày cuối cùng thì các tiên tri giả, và những sứ giả của thế lực tối tăm sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Rồi đưa ra những lời tiên tri giả mạo hòng dẫn dắt, lôi kéo con dân Chúa đi sai lẽ thật Lời Chúa. Nên con dân Chúa cũng phải luôn cẩn thận và tỉnh thức để phân biệt.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, khi vẫn còn sống trên thế gian trong thân thể xác thịt này. Thì mỗi ngày những sự tội lỗi, sự dữ và ô uế vẫn ở xung quanh chúng con. Nên là con dân Chúa, chúng con phải luôn dựa vào Lời Chúa là Thánh Kinh để đối chiếu xem xét, phân biệt những điều gì là Chúa dạy. Nếu những điều đó đúng với Thánh Kinh là điều lành thì chúng con giữ và làm. Và những điều lành luôn thể hiện được các đức tính công chính, yêu thương và thánh khiết. Ngược lại những gì là hình thức của sự ác là nghịch lại Lời Chúa thì phải tránh xa và từ bỏ đi. Và cách tốt nhất để tránh xa sự dữ là từ bỏ hoàn toàn các sự thuộc về thế gian này. Vì bây giờ thế gian chỉ có các hình thức bề ngoài nhìn như đẹp đẽ, nhưng ẩn đằng sau chỉ là các sự dối trá và tội lỗi.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Câu 23 và 24: Con hiểu rằng khi chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì chúng con đã được tái sinh. Để có thể ngày càng trở nên giống Chúa và để có thể trở nên thánh sạch. Chính bản thân chúng con phải luôn vâng giữ trọn các điều răn của Chúa. Vừa muốn vừa làm theo Lời dạy của Chúa. Luôn chỉ làm và giữ các điều lành, từ bỏ và tránh xa điều dữ.

Dù mỗi chúng con phải tự mình sống nên thánh, nhưng chúng con vẫn còn đang sống ở trong thế gian và trong thân thể xác thịt này thì có lúc vô ý, hay cố ý. Có lúc sẽ yếu đuối ngã lòng, chúng con có thể vẫn bị phạm tội. Vì vậy để chúng con được nên thánh trọn vẹn, thì chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ làm điều ấy.

Con hiểu rằng "nên thánh trọn vẹn" nghĩa là không phải chúng con không còn phạm tội. Mà bởi lòng chúng con không hướng về tội, không sống trong tội, không nuôi dưỡng những tư tưởng và suy nghĩ ác. Nếu lỡ có phạm tội thì phải lập tức ăn năn và xưng tội ngay với Ngài. Khi chúng con phạm tội, mà ăn năn thì chính sự tha thứ của Đức Chúa Trời khiến cho chúng con được nên thánh trọn vẹn. Và bởi vì chúng con tin rằng, Chúa sẽ giữ tâm thần, linh hồn và thân thể của chúng con không rơi vào sự cám dỗ, được giữ trọn vẹn, không chỗ trách được. Thì khi đó chúng con được trọn vẹn, không chỗ trách được, để chờ đợi cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy luôn cầu nguyện cho ông và các cộng sự của ông. Bởi vì, ông kinh nghiệm nhận thức rõ được, ma quỷ sẽ luôn rình rập tấn công ông, cũng như những người chăn dắt bầy chiên của Chúa một cách mạnh mẽ bằng đủ mọi phương cách. Nên lời cầu thay là rất cần thiết cho ông và cho những người chăn dắt con dân Chúa. Và khi ông biết anh chị em mình vẫn luôn nhớ đến mình qua sự cầu nguyện cho mình. Đó là sự an ủi và khích lệ để ông cứ luôn vững bước mạnh mẽ tiếp tục trong mục vụ rao giảng Tin Lành mà Chúa đã giao phó cho ông.

Cuối thư ông gửi lời chào tạm biệt đến những anh chị em cùng Cha với ông là con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca bằng một nụ hôn thánh là nụ hôn bằng một tình yêu thánh khiết trong Chúa.

27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết mọi điều ông viết là theo ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên ông truyền cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hãy đọc thư này cho hết thảy các con dân Chúa trong Hội Thánh, để tất cả các con dân Chúa đều hiểu được sự phán dạy từ Thiên Chúa. Kết thúc thư Phao-lô cầu chúc cho ân điển của Đức Chúa Jesus Christ luôn ở cùng con dân Chúa.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã cho con sự hiểu biết về bài học này. Cảm tạ Cha đã cho con được cơ hội học Lời Ngài. Qua bài học này con càng cần phải luôn nhắc nhở bản thân mình luôn sống tỉnh thức, dọn lòng sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Luôn giữ lấy điều lành và tránh xa các hình thức của sự ác. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Ngài thánh hóa và biến đổi con. Nguyện xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Christian Grace
17/12/2023 14:01

Suy Ngẫm I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28

Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời. Trong ân điển yêu thương của Thiên Chúa, con vui mừng kính dâng lên Cha sự đọc học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con và nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu và biết sống trong Lời Hằng Sống của Ngài luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 19: “Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu mỗi một người thật lòng tin kính Chúa và hết lòng vâng phục Chúa đều được Đức Thánh Linh ngự trị ở trong lòng, được đổ đầy thánh linh của Ngài để có thể sống và bước đi trong đường lối Chúa. Và trong sự tác động và vận hành của Đấng Thần linh của Đức Chúa Trời trên toàn Hội Thánh nói chung và trên mỗi một con dân Chúa nói riêng, giúp cho Hội Thánh được tấn tới trong Tin Lành và giúp cho mỗi một con dân Chúa kết bông trái thuộc linh trong nếp sống đạo và trong mọi việc lành. Bởi nếu không bởi Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ban ơn soi dẫn thì mỗi một con dân Chúa không có năng lực để có thể bước đi một cách có kết quả trong Chúa và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Vậy nên, Lời Cha khuyên dạy chúng con: “Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!” Nghĩa là hãy hạ mình khiêm nhu, vâng phục và hoàn toàn tiếp nhận sự hành động, dạy dỗ, dẫn dắt của Đức Thánh Linh trên mình để đời sống đức tin của mình ngày càng có kết quả xứng đáng cho Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Câu 20: “Chớ khinh dể những lời tiên tri!”

Kính thưa Cha con hiểu, từ ngàn xưa Cha đã nhiều lần nhiều cách dùng các tiên tri, các thánh đồ và các sứ đồ của Ngài để rao giảng và loan báo cho loài người hiểu biết về tình yêu, ý muốn, chương trình và ý định của Ngài dành cho loài người, giúp loài người có sự hiểu biết và có sự khôn ngoan bước đi trong đường lối Ngài để họ được phước và được sống lâu dài trên vùng đất mà Ngài ban cho.
Ngày nay, tất cả những lời tiên tri mà Cha muốn dạy dỗ loài người đã được ghi lại đầy đủ trong Thánh Kinh, nhờ đó bất cứ ai tin nhận Ngài, tin nhận Lời Ngài là Thánh Kinh đều có thể học biết và hiểu được về tình yêu của Đức Chúa Cha, về sự hy sinh vĩ đại của Đức Chúa Jesus Christ, về sự hành động của Đức Thánh Linh, về những sự đã, đang và sẽ xảy ra trong thế gian do ma quỷ và loài người làm ra. Đặc biệt là những ai tin nhận Ngài và thuộc về Ngài đều được Lời Cha tiên tri và bày tỏ cho biết những sự sẽ xảy ra và dành cho họ nơi cuối con đường trong chốn vinh quang, giúp cho con dân Chúa vững vàng vượt qua những sự tấn công bắt bớ bách hại mà giữ vững đức tin trong Ngài cho đến cuối cùng, giúp cho con dân Chúa luôn có sự bình an giữa biển đời náo động vì biết rõ tiến trình Chúa cho phép xảy ra mọi sự trước khi thế gian đi đến Kỳ Tận Thế, giúp cho con dân Chúa tỉnh thức trước những âm mưu gian ác và xảo nguyệt của ma quỷ cùng các thế lực của chúng để không sa vào bẫy sập của chúng mà phạm tội đối cùng Thiên Chúa mình. Vậy nên, Lời Cha dạy chúng con: “Chớ khinh dể những lời tiên tri!”. là hết thảy những Lời Ngài đã thần cảm tôi tớ Ngài ghi chép lại trong Thánh Kinh. Bởi vì nhờ mọi Lời phán ra từ miệng Ngài giúp cho chúng con có được sự sống lại và sự sống đời đời, giúp chúng con phân biệt được đâu là thánh ý Chúa, đâu là sự dạy dỗ theo sự truyền khẩu của loài người, giúp cho chúng con phân biệt được những tiên tri giả, những giáo sư giả dùng những lời hư không giả dối dẫn dụ loài người đi trong con đường lầm lạc.

Kính thưa Cha, con cũng hiểu rằng sự khinh dễ Lời Chúa là phạm tội trọng. Vì khinh dễ Lời Chúa là khinh dễ Chúa, là xem thường sự vinh quang vĩ đại của Chúa, xem thường mọi sự Ngài đã làm ra và ban xuống cho mình.
Vì có chép rằng: “Tôi sẽ thờ lạy hướng về Đền Thánh của Ngài và tôn vinh danh của Ngài, vì sự từ ái và sự chân thật của Ngài, vì Ngài đã tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài.” (Thi-thiên 138:2)

Câu 21 và câu 22: “Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy! Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu là con dân của Ngài, mỗi một chúng con đã được Cha ban cho chúng con Lời Ngài là vũ khí thuộc linh, là linh lương nuôi tâm linh chúng con lớn lên trong sự hiểu biết bằng thần trí, là năng lực giúp chúng con vượt thắng cám dỗ thử thách, là suối nguồn của sự sống thánh hóa chúng con ra khỏi mọi sự không thánh sạch, là kim chỉ nam dẫn đường soi lối cho chúng con trong mỗi bước linh trình. Vậy nên, mỗi một con dân Chúa có bổn phận phải tra xét thử nghiệm mọi sự dựa theo tiêu chuẩn Lời Chúa để nhận biết điều đúng, điều sai, điều lành, điều dữ, để xem điều gì lành thì giữ lấy, điều gì tựa như điều ác thì phải tránh xa. Nghĩa là điều gì đúng Lời Chúa, đẹp ý Chúa thì hết lòng mà làm và vâng giữ lấy, còn điều gì nghịch lại Lời Chúa, nghịch lại sự yêu thương, thánh khiết, công chính của Chúa, không làm tôn vinh danh Chúa, không mang lại lợi ích và gây dựng cho anh chị em cùng Cha trong Chúa thì dứt khoát từ bỏ. Bởi vì con hiểu rằng ngay cả những việc mang màu sắc hầu việc Chúa nhưng nếu không xuất phát từ sự làm tôn vinh danh Chúa, không được Chúa sai bảo mà làm theo ý riêng, thì những việc làm đó cũng trở nên như chiếc áo nhớp trước mặt Chúa.

Câu 23 và câu 24: “Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta! Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng trong bổn phận của mỗi một người con của Thiên Chúa, chúng con phải hết sức tôn kính, vâng phục và làm y theo thánh ý Chúa trong mọi sự, phải luôn nuôi mình bằng Lời Chúa để có năng lực cai trị bản ngã xác thịt tội lỗi xưa cũ của mình mà vượt thắng cám dỗ thử thách, phải gớm sự dữ, mến sự lành, biết làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình, biết biệt mình ra thánh cho Chúa và dâng mình cho Chúa sử dụng như một công cụ công bình trong tay Chúa. Tuy nhiên, con cũng nhận biết rằng chúng con ngày nào còn sống trong thân thể xác thịt hay chết này thì rất cần được chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An thương xót tha thứ, thánh hóa và nắm giữ chúng con trong tay Ngài, khiến cho chúng con được nên thánh trọn vẹn từ tâm thần, linh hồn đến thân thể xác thịt một cách không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con. 

Kính thưa Cha, Con hiểu Thánh Kinh gọi Ngài là Đức Chúa Trời của sự bình an là vì ý tưởng và đường lối của Ngài đối với loài người là ý tưởng bình an, không phải tai họa. Ngài luôn yêu thương thấu hiểu và sẵn tha thứ cho chúng con mỗi khi chúng con lỡ lầm lâm vấp phạm lỗi, phạm tội đối cùng Ngài. Ngài đã định sẵn cho chúng con từ buổi sáng thế một tương lai tràn đầy phước hạnh trong cõi đời đời vĩnh cửu bên Ngài, là những điều mà mắt chúng con chưa thấy, tai chúng con chưa nghe và lòng chúng con chưa hề nghĩ tới được.

Kính thưa Cha,
Con cảm tạ ơn Cha, qua Lời Ngài dạy cho con hiểu và có được sự vui mừng bình an vì biết chắc rằng chính Ngài là Cha Trời kính yêu của chúng con, là Đấng hằng yêu thương chúng con, dõi trông theo chúng con, là Đấng đã kêu gọi chúng con sẽ tha thứ mọi yếu đuối lỡ lầm của chúng con và làm cho chúng con được nên thánh trọn vẹn trong sự thành tín của Ngài, khiến cho chúng con mãi mãi thuộc về Ngài, mãi mãi ở trong ơn cứu rỗi của Ngài, nếu chúng con biết hết lòng kính sợ Ngài, yêu mến Ngài, tôn cao danh Ngài, cẩn thận bước đi trong đường lối của Ngài. Vì thật lòng con rất gớm ghét tội lỗi và luôn khao khát sống đẹp lòng Cha trong mọi đường.

Nguyện tình yêu bao la vô đối của Ngài, sự thành tín của Ngài luôn bao phủ và gìn giữ hết thảy chúng con trong cánh tay toàn năng của Cha, từ nay cho đến đời đời vô cùng! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Câu 25: “Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!”

Kính thưa Cha,
Phao-lô thường kêu gọi con dân Chúa hãy cầu nguyện cho ông cùng các bạn là những người đồng hầu việc Chúa với ông trong mỗi hành trình truyền giáo. Bởi vì Phao-lô hiểu rằng Sa-tan cùng các thế lực đen tối luôn tìm cách ngăn trở, bách hại những người rao giảng Tin Lành, những người giảng dạy Lời Chúa và gây dựng Hội Thánh của Chúa hòng qua đó làm suy yếu Hội Thánh và làm tan lạc chiên của Ngài. Vì vậy, sự cầu thay của con dân Chúa dành cho Phao-lô cùng những người hầu việc Chúa là một việc rất cần thiết mang lại sự an ủi khích lệ, làm nên sức mạnh của sự hiệp một giữa vòng con dân Chúa trong các Hội Thánh, và là một việc làm đẹp lòng Chúa, được Chúa đoái xem, vui nhậm và làm thành thánh ý Ngài trên Hội Thánh, trên Phao-lô cùng hết thảy tôi tớ của Ngài, là một việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con dân Ngài làm theo, khiến cho họ được phước và được sống một đời sống bình tịnh dưới bóng chở che của Ngài.

Câu 26 đến câu 28:
“Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!”

Kính thưa Cha,
Con hiểu từ câu 26 đến câu 28 là lời chào tạm biệt Phao-lô gửi đến con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca trong tình yêu thương thánh khiết trong Chúa bằng nụ hôn thánh. Và trong danh của Chúa, Phao-lô mong muốn con dân Chúa ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca hết thảy đều đọc và hiểu được nội dung những lời tâm tình, những lời khuyên dạy, những lời khích lệ cùng những yêu thương mà Phao-lô trong sự thần cảm của Chúa gửi đến mỗi một con dân Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca, giúp cho họ ngày càng tấn tới trong đức tin, trong sự lao nhọc về tình yêu và ngày càng chiếu rọi sự vinh quang của Chúa như họ đã từng chiếu rọi đến nỗi đã trở nên những gương tốt cho hết thảy những tín đồ ở Ma-xê-đoan và A-chai. (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:7) Và cuối thư Phao-lô nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với hết thảy con dân Chúa ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Bởi vì con hiểu mỗi một con dân Chúa mãi mãi muôn đời luôn ước muốn mình được ở dưới ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của mình. Vì không có phước hạnh nào hơn sự phước hạnh khi đời đời chúng con được nương náu mình dưới bóng cánh toàn năng yêu thương của Chúa, được Chúa bao phủ chúng con trong ân điển yêu thương đời đời trong Đấng Christ Jesus!

Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban ơn, thêm sức và dạy dỗ con trong sự học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay.

Nguyện con biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống và luôn biết để cho chính Đấng Thần linh của Đức Chúa Trời hành động trong con và dẫn dắt con trong mọi sự, giúp cho trong từng lời ăn, tiếng nói, cách nghĩ, việc làm của con luôn đẹp lòng Chúa, luôn tôn vinh danh Chúa.

Nguyện Lời Cha thánh hóa và giữ gìn con trọn vẹn từ tâm thần, linh hồn cho đến thể xác không tì, không vít không chỗ trách được từ nay cho đến đời đời.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 17/12/2023

...


Vũ Triệu Hùng
20/12/2023 07:06

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con một ngày mới phước hạnh và bình an. Cảm tạ ơn Cha ban ơn trên những công việc con làm. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian và phương tiện học Lời Ngài. Con xin viết ra sự hiểu và học của mình trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28.

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1.Chớ giới hạn Đấng Thần Linh theo như bài giảng của người chăn thì là giới hạn việc làm của Ngài trong Hội Thánh và trong thế gian, tức là không hoàn toàn vâng phục Ngài. Lạy Cha, con thì chưa kinh nghiệm được tiếng phán của Đấng Thần Linh, nhưng con kinh nghiệm được khi Đức Thánh Linh nhắc nhớ, cáo trách, chỉ ra những tội lỗi của con, mà con không xưng ra hoặc dấu diếm dù chỉ một tội, thì là con đã hèn nhát, sợ bản chất xấu xa của mình bị phơi bày, và điều đó cũng là con đang giới hạn việc làm của Đức Thánh Linh dành trên con.

2. Con hiểu rằng, thời Phao-lô lúc đó, có những con dân Chúa xem thường những lời tiên tri mà Chúa dùng tôi tớ Ngài để bày tỏ việc làm của Ngài cho Hội Thánh. Vì thế, Phao-lô cảnh báo họ chớ khinh dể những Lời tiên tri. Thời nay, khi mà Thánh Kinh đã có trọn bộ thì chớ khinh dể những lời tiên tri là chớ xem thường những lời tiên tri đã được ghi trong Thánh Kinh. Vì mọi lời tiên tri của Chúa đến kỳ sẽ thành hiện thực. Cũng không xem thường những lời tiên tri những anh chị em mà Chúa dùng để cảnh báo Hội Thánh, kêu gọi Hội Thánh ăn năn hoặc kêu gọi người phạm tội ăn năn. Con hiểu rằng, khi một con dân Chúa phạm tội, được Đức Thánh Linh cáo trách nhưng không nghe, thì Ngài sẽ sai tiên tri đến chỉ tội người đó. Nếu người đó vẫn cứ xem thường không nghe, thì Chúa sẽ hình phạt người đó.

3. Hãy xem xét mọi sự, là con dân Chúa hãy xem xét người chăn thật hay giả, anh em thật hay là anh em giả dối, những suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình có vì sự vinh quang của Chúa? Có phải mình làm vì động cơ yêu Chúa và yêu người? Nếu phải thì hãy giữ lấy và phát huy. Nếu không phải làm vì bởi tấm lòng yêu Chúa, yêu người, mà là muốn thể hiện mình hiểu biết, mình tài giỏi, muốn được người khác khen, thì hãy tránh xa. Vì đó chính là hình thức của sự ác, khi tôn thờ chính mình, tức thần tôi. Sự ác chính là việc làm nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. Hãy tránh mọi hình thức của sự ác là hãy tránh mọi việc làm dù bề ngoài tỏ vẻ dường như tin kính, nhưng thực chất bên trong lại làm vì mình. Hãy tránh mọi hình thức sự ác là tránh mọi điều xảy ra từ bản tính bên trong con người mình, và từ những việc làm của người khác.

4. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài đã cứu những ai tin ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả tội lỗi như nào, thì Ngài cũng sẽ khiến con dân Ngài trở nên thánh và trọn vẹn khi họ hết lòng vâng giữ Lời Ngài và lòng không chú về tội lỗi. 

Lạy Cha, con xin rút ra được mấy bài học sau:

1.Con học được rằng, khi Đức Thánh Linh nhắc nhở và chỉ ra tội lỗi của mình, thì con cần phải mạnh mẽ xưng ra không dấu diếm, không che đậy.

2. Con học được rằng, khi con để lòng và tin chắc những lời tiên tri trong Thánh Kinh, thì lòng con sẽ trông mong điều đó xảy ra, và vui mừng, hân hoan khi thấy những lời tiên tri của Chúa trở thành hiện thực. Con cũng học được rằng, khi anh chị em chỉ ra tội lỗi hoặc sự sai trái của mình, thì mình cần nhanh chóng hạ mình tiếp nhận.  

3. Con học được rằng, để giữ điều lành và tránh mọi hình thức của sự ác, thì con cần phải biết tra xét mọi sự dưới ánh sáng của Lời Chúa và động cơ việc mình làm. Nếu con có hình thức sự ác là đến bởi bản tính, thì con cần phải ăn năn cầu xin Chúa cứu con khỏi bản tính xấu và con cũng cần phải quyết tâm từ bỏ điều đó, cũng như nhân danh Chúa xua đuổi mỗi khi bản tính đó xuất hiện.

4. Con học được rằng, quan trọng nhất là tấm lòng của một người với Chúa. Chỉ cần con có tấm lòng với Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn giúp con khắc phục được những sự yếu đuối, thiếu sót để trở nên thánh, trọn vẹn và không chỗ trách được.

Cảm  tạ ơn Cha ban cho con có sự hiểu và học qua phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con học hết thư I Tê-sa-lô-ni-ca. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và dạy dỗ con luôn trong nếp sống tin kính, vâng phục. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc làm hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/12/2023

...


Vũ Thị Thư
21/12/2023 17:01

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con được một ngày bình an, và ban cho các việc chúng con làm hôm nay được thuận lợi hanh thông. Giờ này Ngài cũng cho con có thì giờ phương tiện để học Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu và ghi nhớ Lời Ngài để áp dụng làm theo vào trong đời sống của con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!

Thưa Cha, con hiểu câu này có nghĩa là chúng con phải vâng phục yêu thương Đấng Thần Linh, vâng theo mọi sự cáo trách nhắc nhở của Ngài, chúng con không được Ngài buồn lòng, vì Ngài là Đấng ấn chứng cho chúng con trong ngày cứu chuộc. Chúng con phải vâng phục Ngài, để Ngài hoàn toàn làm chủ đời sống chúng con và để năng lực của Ngài tác động trong con, ơn phước của Thiên Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng con. Việc không vâng phục Ngài có thể khiến cho giới hạn những ơn phước và ý muốn tốt lành của Thiên Chúa muốn làm ra trên đời sống của chúng ta.

20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!

Thưa Cha, con hiểu rằng con không được xem thường khinh dể những Lời tiên tri của Chúa, những cảnh báo và cảnh tỉnh của Chúa, bởi mọi lời tiên tri của Chúa sẽ được ứng nghiệm, đặc biệt là lời tiên tri về việc Chúa Jesus Christ sẽ trở lại để đón Hội Thánh. Con thấy việc không khinh dể còn được thể hiện qua đức tin và đời sống theo Chúa của người đó, người đó có biết tin và làm theo Lời Chúa hay không. Con thấy nhiều người biết những lời tiên tri của Chúa về thời kỳ tận thế nhưng không sống đời sống tỉnh thức, cẩn thận, canh chừng, sẵn sàng ra đi với Chúa thì cũng là đang khinh dể xem nhẹ những lời tiên tri.

Nhưng chúng con cũng cần cẩn thận với những lời tiên tri giả dối của những tiên tri giả, giáo sư giả thuộc về Sa-tan trong thời đại cuối cùng này. Có nhiều lời tiên tri của các giáo sư giả nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa đối với loài người, nhưng lại được đem vào giảng dạy trong các giáo hội.

21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con cần cẩn thận mà xem xét mọi sự, điều gì lành, điều thiện, đẹp ý Chúa, thể hiện tình yêu công bình thánh khiết thì chúng con cần giữ lấy. Còn điều gì tựa như điều ác, hoặc là một hình thức của sự ác thì chúng con phải tránh xa. Ví dụ như ngay cả ngồi ăn uống chung với phường say rượu thì chúng con cũng không nên, dù chúng con không uống say. Những sự ác thì chúng con càng phải tránh xa, bởi Thiên Chúa là Đấng Thánh, Ngài ghét tội lỗi, nên chúng con cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Ngay cả khi bị đối xử bất công thì chúng con cũng hãy giao phó mọi sự lên Chúa, tin cậy Chúa, vì Chúa là Đấng báo ứng.

23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!

Kính thưa Cha, con hiểu rằng chỉ có ở trong Ngài và bởi năng lực của Ngài tác động trong chúng con thì mới khiến cho chúng con được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được cả về tâm thần, linh hồn và thân thể. Còn bởi sức riêng của chúng con thì chúng con không thể làm được, bởi xác thịt của chúng con là yếu đuối, nhiều khi tâm thần thì muốn sống theo Lời Chúa, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Nhưng Đức Chúa Trời của sự Bình An, chính Ngài sẽ khiến cho điều đó có thể làm được, bằng năng lực của Ngài, chứ không phải bởi sức riêng của chúng con. Và Lời của Ngài cũng sẽ thánh hóa chúng con mỗi ngày.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi anh chị em con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca hãy cầu nguyện cho ông và những người bạn của ông. Việc cầu thay cho nhau là điều rất cần thiết, thể hiện tình yêu, sự hiệp một trong Hội Thánh. Nên hầu như trong thư gửi các Hội Thánh thì ông Phao-lô thường hay kêu gọi con dân Chúa cầu thay cho ông.

26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Thưa Cha, từ câu 26 đến câu 28 thì con hiểu rằng ông đang gửi lời chào đến các anh chị em con dân Chúa bằng nụ hôn thánh, nụ hôn thánh thể hiện sự âu yếm trìu mến, tình yêu thương lẫn nhau trong Chúa. Và bởi ý muốn của Chúa mà ông truyền cho các anh chị em hãy đọc thư của ông cho hết thảy các anh chị em thành cùng Cha. Bởi những lời trong thư của ông sẽ đem đến sự khích lệ, an ủi, dạy dỗ cho anh chị em. Và ông cũng cầu xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với các anh chị em. Khi có ân điển của Đức Chúa Jesus Christ tức là có sự ban ơn, ân huệ, sự ban cho của Chúa ở cùng mình.

Con cảm tạ ơn Chúa cho con học được bài học này, xin Chúa giúp con ghi nhớ Lời của Ngài và luôn hết lòng làm theo Lời Chúa, luôn vâng phục và yêu kính tôn kính Đấng Thần Linh, để mọi chương trình tốt lành và những ơn phước Ngài, sự dẫn dắt của Ngài luôn bao phủ trên đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 21/12/2023

...


Phan Quốc Cường
27/12/2023 17:10

Phan Quốc Cường. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28 Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn cha vì Ngài đã gìn giữ con suốt một ngày được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-28. Kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

19 Chớ giới hạn Đấng Thần Linh!
20 Chớ khinh dể những lời tiên tri!
21 Hãy xem xét mọi sự! Điều gì lành thì giữ lấy!
22 Hãy tránh mọi hình thức của sự ác!
23 Nhưng chính Đức Chúa Trời của Sự Bình An khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn. Tâm thần, linh hồn, và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta!
24 Ngài là thành tín! Đấng đã kêu gọi các anh chị em. Ngài cũng sẽ làm điều ấy!
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy cầu nguyện cho chúng tôi!
26 Xin chào hết thảy các anh chị em cùng Cha bằng nụ hôn thánh!
27 Bởi Chúa, tôi truyền cho các anh chị em hãy đọc thư này cho hết thảy các anh chị em thánh cùng Cha.
28 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với các anh chị em. A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Đấng Thần Linh là Ngôi Ba của Thiên Chúa, là Thần Lẽ Thật. Mỗi một con dân Chúa khi tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ được Đấng Thần Linh ngự vào thân thể của mình và ban năng lực của Ngài giúp con dân Chúa sống thánh khiết theo ý muốn của Thiên Chúa. Đồng thời Ngài cũng cáo trách tội lỗi cho  những ai vi phạm Điều Răn của Thiên Chúa. Nếu ai không nghe theo hoặc nghe mà không làm theo sự cáo trách của Đấng Thần Linh thì người đó đã giới hạn đi việc làm của Đấng Thần Linh.

Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa nhằm mục đích giúp cho loài người hiểu được ý muốn của Thiên Chúa  cũng như ghi lại những lời tiên tri của Ngài dành cho loài người. Do đó, nếu một người xưng nhận mình là con cái của Thiên Chúa mà không tin hoặc không quan tâm tới những lời tiên tri mà Chúa đã mặc khải thì đó chính là khinh dễ nó. mà nghiêm trọng hơn chính là khinh dễ Thiên Chúa vì đã không tôn trọng Lời Ngài.

Sự ác là bất cứ điều gì không đúng với Lời Chúa, nghịch lại sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Chúa. Mọi hình thức của sự ác là những việc làm ra, thể hiện ra với cái vỏ bọc tốt lành gây ich lợi cho người khác. Chẳng hạn không dám nói lời phạm lỗi khi thấy người khác phạm lỗi nhưng nói nhẹ đi cho người đó khỏi phải bị mặc cảm tội của mình.

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương loài người, nên Ngài đã có chương trình cứu rỗi cho loài người khi loài người phạm tội với Ngài. Qua con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ thì Ngài đã hứa với những ai khi tin nhận con ấy sẽ không bị hư mất mà sẽ có sự sống đời đời. Chính vì thế mà những ai thật lòng tin nhận sự chết của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy được Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài. Nhưng Ngài cũng là Đấng Thánh Khiết, Ngài sẵn sàng thánh hóa con dân của Ngài để họ trở nên thánh sạch trọn vẹn trước mặt Ngài. Mặc dù, việc sống thánh khiết là bản thân của mỗi người phải vâng theo thế nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới đủ thẩm quyền làm cho con dân Chúa được thánh sạch trọn vẹn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con biết được rằng Ngài luôn ở bên con, cáo trách con mỗi khi con vi phạm Lời Ngài. Kính xin Cha luôn cho con nhớ bài học hôm nay mà sống nếp sống mới trong Ngài, đẻ N gài làm chủ đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ