Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Hôm nay, ngày 05/12/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Câu 7-8 cho thấy con dân Chúa đã được nghỉ ngơi khỏi gánh nặng của cuộc đời này, khi Đấng Christ tái lâm trên đất để hình phạt thế gian. Điều đó hàm ý gì về sự Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian?
2. Thế nào là "bị hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài" (câu 9)?
3. "Công việc của đức tin" là gì (câu 11)?
4. Con dân Chúa được vinh hiển trong Đấng Christ "tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ" có nghĩa gì (câu 12)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn nghĩ gì về sự Đấng Christ sẽ giáng hình phạt trên toàn thế gian?
2. Bạn có đang sống nếp sống xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không?
3. Bạn có đang quyết tâm làm trọn mọi ý định tốt lành Đức Chúa Trời dành cho bạn không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-1_1-12/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
05/12/2023 09:32

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Ngài ban cho con sự khôn sáng để con có thể vượt qua mọi sự quấy phá của ma quỷ. Con cậy ơn Chúa để tiếp tục trong tất cả mọi việc dính líu đến tòa án. Nguyện Ngài luôn hướng dẫn và soi sáng con. Con xin trao gánh nặng mong cầu sự công chính Ngài chiếu sáng con. Con cảm tạ ơn Ngài và nguyện theo Chúa mãi thôi.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Những sự đau khổ, lầm than vì bị bách hại của con dân Chúa sẽ được đền bù xứng đáng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Ngài sẽ tiêu diệt thế gian đầy dẫy tội lỗi cùng với Sa-tan và các thế lực tăm tối của nó. Mọi đầu gối trên đất đều quy phục dưới oai quyền Ngài.

Đó cũng chính là thời khắc mà những ai đã giữ vững đức tin, giữ các điều răn của Thiên Chúa được Ngài cất đi cùng Hội Thánh. Những người bị bỏ lại là những người chưa thật lòng ăn năn, những người vẫn sống trong tội lỗi, những người hâm hẩm nửa tin nửa không.

Đấng Cứu Thế đã ban cho loài người tình yêu thương vô hạn, Ngài chẳng những tha thứ tội lỗi cho tội nhân mà còn mang họ ra khỏi những đau khổ triền miên của thế gian. Ngài ban cho những ai tin nhận Tin Lành được quyền đồng trị cùng Ngài trong Vương Quốc Đời Đời của Ngài. Vậy nên những ai vẫn cứng lòng chống nghịch Ngài thì chính là kẻ thù của Ngài và Ngài sẽ báo trả cách tương xứng.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nêu lên tầm quan trọng của việc bị hư mất đời đời. Đó là việc không bao giờ còn có cơ hội được hưởng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Điều này nhắc nhở con dân Chúa rằng mỗi một giây phút trong cuộc đời mình đều là ơn phước do Chúa ban. Con người sẽ ra sao khi không còn nhận được ơn phước ấy. Nếu không nhờ ơn thương xót của Chúa thì con người hoàn toàn không có năng lực để có thể sống yêu thương, sống công chính. Nếu không có sự thánh khiết của Chúa thì con người hoàn toàn không thể nhận lấy sự vinh hiển Ngài một cách trọn vẹn. Hay nói một cách khác, nếu không có Thiên Chúa thì đã không có loài người.

Ngày Đấng Christ hiện đến là ngày vinh quang cho những ai được biệt riêng cho Ngài, sự vinh quang của Hội Thánh chính là sự vinh quang của Đấng Christ. Ngày Đấng Christ hiện đến với Hội Thánh thì tất cả con dân Ngài trong thân thể xác thịt được biến hóa sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Christ cách trực tiếp.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô luôn cầu nguyện cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca luôn sống xứng đáng với sự kêu gọi của Thiên Chúa, làm trọn mọi công việc theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa bằng chính năng lực mà Ngài ban cho mỗi một người riêng biệt.

Sống xứng đáng cũng có nghĩa là phải làm tôn cao danh Chúa qua nếp sống và đức tin vững chắc của mình. Bên cạnh đó, hết lòng dìu dắt anh chị em luôn cùng nhau bước đi trong Chúa.

Khi con dân Chúa sống đúng với Lời Chúa thì sự sống của Chúa tuôn chảy trong con dân Ngài và mang lại kết quả tốt đẹp trong đời sống của con dân Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Trần Thị Thu Hương
05/12/2023 11:25

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn cho con có thì giờ này để học Lời Chúa. Con nguyện xin dâng lên Ngài thân thể của con, con nguyện xin Chúa gìn giữ con suốt hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh thánh hóa con, soi dẫn trong con những điều Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, ban năng lực cho con nhận biết ý Chúa thì luôn làm theo. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, khi một người ăn năn tội và thật lòng tin nhận Chúa thì được Chúa cứu khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, được Chúa ban năng lực, tức thánh linh để làm được những việc Ngài muốn người đó làm. Con hiểu rằng khi tin nhận Chúa thì mình không còn bị gánh nặng về đời này nữa, linh hồn được nghỉ ngơi với Chúa, nhưng vì vẫn còn trong thân thể xác thịt nên vẫn cần phải ăn uống, sinh hoạt trong thuộc thể chờ ngày Chúa đến. Dù là ở trong thế giới thuộc thể, nhưng những việc thân thể xác thịt làm vẫn phải tìm cầu ý muốn của Chúa chứ không theo ý riêng mình. Và sẽ đến một ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra phán xét toàn thế gian, giáng hình phạt cho những kẻ không tin kính Chúa và không vâng phục Tin Lành.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng, khi đến ngày phán xét thì tất cả tội nhân đều không còn cơ hội ăn năn nữa, chỉ còn sự phán xét và hình phạt mà thôi. Con nguyện xin Chúa thêm lên đức tin cho gia đình con và gìn giữ gia đình con vững vàng cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con hiểu rằng, khi Đấng Christ đến thì Ngài được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, các thánh đồ được chiêm ngưỡng Chúa, chiêm ngưỡng quyền phép, sức mạnh, sự vinh quang của Ngài. Những sự Chúa sẽ đến, thế gian sẽ bị đoán phạt đều được tiên tri, được các sứ đồ giảng dạy trước. Nhưng tấm lòng của mỗi người là điều tự do mà Chúa ban cho mỗi người, chính sự tự do đó nếu mỗi người đầu phục Chúa thì Chúa mới khiến họ giống như Ngài được trong sự công bình, thánh khiết, chân thật.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Câu 11: Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa nhắc cho con nhớ, ban ơn, thêm sức cho con trong việc cầu thay cho anh chị em không thôi, mỗi khi nhớ đến họ. Con cảm tạ ơn Ngài. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con người có cơ hội được cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Và qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà ai tin nhận sẽ được Đức Chúa Trời xưng công chính, xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài. Khi ai thật lòng tin nhận Chúa, luôn hướng lòng về Chúa thì tự nhiên người ấy sẽ tìm cầu ý của Chúa muốn mình làm gì, khi nhận biết thì họ muốn làm theo ý Chúa.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 12: Con cảm tạ Chúa vì Ngài là thành tín. Con tin rằng đến ngày gặp Đấng Christ thì con chỉ muốn nói lời cảm tạ vì thấy vinh hiển của Ngài. Con tin Ngài yêu Hội Thánh và lúc đó Ngài và Hội Thánh hiệp một trong Lễ Cưới Chiên Con. Sự hiệp một con tin là sự trọn vẹn của tình yêu và mãi mãi yêu như vậy. Dù rằng bây giờ con không thấy Chúa qua con mắt xác thịt nhưng con vẫn cảm nhận được sự công bình, thánh khiết, yêu thương của Ngài qua Thánh Kinh, qua người chăn, và các anh chị em của mình. Ân điển mà Chúa ban cho mỗi người mỗi khác, chính vì vậy con nguyện xin Chúa thương xót Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con nguyện xin Chúa gìn giữ Hội Thánh của Ngài trong lòng dân tộc Việt Nam được trọn vẹn không chỗ trách được. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, thưa Chúa, con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong thời kỳ cuối này trước khi Chúa đến, tránh được những bẫy rập của ma quỷ, luôn cậy ơn Chúa mà sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Công Hải
05/12/2023 23:45

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài mọi sự Chúa ban cho chúng con. Khi nghĩ về sự kỳ kiệu trong sự sáng tạo của Ngài, sự hoàn hảo và đẹp đẽ trong mỗi tạo vật, lòng chúng con thấy sự vĩ đại, thấy sự khôn sáng, quyền năng và sự lạ lùng, sự tốt lành, tình yêu của Ngài thật quá lớn lao. Nguyện xin ân điển, tình yêu, lòng thương xót luôn bao phủ, tuôn đổ trên chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng với sự hy sinh của Ngài. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12.

Câu 7:

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,

Kính thưa Cha, chúng con hiểu trong đoạn Thánh Kinh này, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục trấn an các con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca về những sự bách hại mà họ đang phải chịu đựng. Những người chịu khổ vì danh Chúa sẽ được nghỉ ngơi với Chúa Jesus khi Ngài trở lại cùng với các thiên sứ. Họ sẽ không còn phải chịu đựng sự bách hại và đau khổ nữa. Họ sẽ được ở bên Chúa Jesus và tận hưởng sự hiện diện của Ngài.

Câu 8-9:

8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, không tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người để chết thay cho tội lỗi của họ cuối cùng sẽ bị hình phạt. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của Ngài. Sự hình phạt này là công chính của Đức Chúa Trời. Trong đó có những kẻ bách hại con dân Chúa là những kẻ không nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Ngài. Họ đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời, bắt bớ Đấng Christ và họ phải chịu sự phán xét, trừng phạt của Ngài.

Câu 10:

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói rằng khi Chúa Jesus trở lại, Ngài sẽ được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài. Nghĩa là vinh quang của Thiên Chúa được hiện ra bởi những thánh đồ đã trung tín, chịu khổ, chịu chết và giữ vững đức tin vào Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Ngài sẽ được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin. Ngài sẽ đến với các thánh đồ của Ngài và ở cùng họ mãi mãi. Sự hiện diện của Ngài sẽ là niềm vui và sự vui thỏa lớn nhất cho các thánh đồ. Trong ngày đó, Đức Chúa Jesus cũng được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài bởi những việc làm của họ. Đó là những việc lành trên đất, là bằng chứng cho tình yêu và sự tin kính, đức tin của họ dành cho Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 11-12:

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô xác nhận rằng ông luôn cầu nguyện cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông cầu nguyện cho họ được xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, và làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực. Sứ Đồ Phao-lô cũng nói rằng mục đích của sự cầu nguyện của ông là để danh của Chúa Jesus được vinh hiển trong mỗi con dân Chúa. Ông mong muốn họ nhận được vinh hiển trong Chúa Jesus tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu cụm từ "tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời" cũng mang một ý nghĩa nhắc nhở chúng con không thể làm gì để xứng đáng với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của chúng con là một món quà của ân điển, không phải là điều chúng con có thể tự mình đạt được bằng việc làm hay sức riêng của mình. Nên chúng con phải gắng sức sống xứng đáng với ân điển đó bằng nếp sống tin kính, đức tin và những việc làm lành theo ý muốn và điều răn của Chúa. Nếu chúng con vẫn tiếp tục sống trong tội, chà đạp máu thánh của Ngài thì chúng con cũng sẽ trật mất phần ân điển.

Kính lạy Chúa! Chúng con xin lỗi Ngài nếu có lúc nào đó chúng con không sống xứng đáng với những gì Chúa đã hy sinh vì tội lỗi của chúng con. Nguyện xin Chúa tha thứ những sai trái, tội lỗi của chúng con. Chúng con nguyện xin Ngài luôn nhắc nhở chúng con nhớ đến để bắt chước những thánh đồ đã hết lòng chịu khổ để sống một đời sống tôn cao danh Chúa, đặt Chúa lên trên hết mọi sự và trung tín với Ngài cho đến chết. Nguyện xin Chúa gìn giữ đời sống chúng con luôn tránh xa mọi sự cám dỗ, sống đời sống thánh khiết, công chính, yêu thương và luôn được Ngài gìn giữ trong ân điển cứu chuộc cho đến ngày Đấng Christ trở lại đưa chúng con ra khỏi thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Mơ
06/12/2023 08:17

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban cùng với Lời Hằng Sống của Ngài lấp đầy những trống vắng trong con. Con cảm tạ ơn Chúa bởi Lời Ngài hướng tâm trí con vào sự trông cậy duy nhất một mình Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh giờ này ở cùng, ban ơn dạy dỗ cho con hiểu được lẽ thật trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, một người sau khi tiếp nhận Chúa thì đồng thời cũng tiếp nhận một đời sống chịu khổ để bước đi theo Chúa. Việc quyết định từ bỏ cuộc đời cũ với những ham muốn bất chính, dùng ý chí tự do làm mọi việc theo ý riêng của mình, để sống đời mới với việc vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp của Chúa đã là một sự thay đổi lớn và phải trả giá đối với một người, chưa kể những sự xa lánh, bắt bớ của những người xung quanh và có khi là chính người thân của mình. Tuy vậy những điều mà một người từ bỏ thật nhỏ và chẳng đáng gì với địa vị Chúa đã ban cho người đó, địa vị ấy đã được chuộc bằng chính huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ.

Ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian con dân Chúa sẽ được an nghỉ hoàn toàn khỏi những gánh nặng trong cuộc đời và khỏi những hậu quả của tội lỗi trên thân thể xác thịt, người được bước vào sự sống vinh quang và tràn ngập phước hạnh trong Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Sự Chúa trở lại được nói tới trong câu 7 và 8 là thời điểm Ngài cùng các thiên sứ trở lại để đoán phạt thế gian vào cuối Kỳ Tận Thế và lúc này Hội Thánh đã được an nghỉ. Con hiểu rằng điều này hàm ý về sự Đấng Christ sẽ phán xét Hội Thánh trong ngày Ngài trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian bằng cách chọn ra những người xứng đáng thuộc về Ngài sẽ được cất lên, còn những người không xứng đáng sẽ bị bỏ lại. Cũng trong ngày đó con dân Chúa đặt đức tin nơi ơn cứu rỗi của Đấng Christ sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng Ngài cùng vinh quang của Ngài qua Hội Thánh.

Những người không thuộc về Chúa sẽ "bị hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài" nghĩa là không còn cơ hội được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mãi mãi xa cách sự tương giao với Chúa và không còn cơ hội kêu cầu với Ngài, xa cách tình yêu, sự thánh khiết và công chính của Ngài.

Phao-lô và các bạn của ông luôn cầu nguyện cho con dân Chúa làm trọn “mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin” nghĩa là cầu nguyện cho con dân Chúa luôn sống đúng theo Lời Chúa, và bởi nếp sống tin kính trong đức tin ấy của con dân Chúa mà Đấng Christ được vinh hiển, vì kết quả tốt đẹp trong mỗi tấm lòng của con dân Chúa chân thật, khoe ra quyền năng và sức mạnh biến đổi của Đấng Christ trong chính đời sống mình.

Con dân Chúa cũng được vinh hiển trong Đấng Christ "tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ" bởi vì Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Jesus trong thân vị loài người sự vinh quang không giới hạn mà con dân Chúa cũng được hưởng sự vinh quang ấy từ Ngài cách không giới hạn qua sự hiệp một mầu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh.

Kính thưa Chúa!
Con vô cùng biết ơn Chúa vì sự nhân từ thương xót mà Ngài đã định sự tốt đẹp nhất dành cho loài người, Ngài cũng bởi yêu thương mà ban cho loài người ý chí tự do để mỗi người tự quyết định ở một trong hai số phận mà Ngài đã tiền định, điều đó thể hiện sự công chính và yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã mở mắt con, cho con thấy tình yêu thương không giới hạn của Ngài đối cùng con.

Cảm tạ ơn Chúa cho con được làm người và được sinh ra trong thời kỳ Hội Thánh, Ngài ban cho con nhận biết sự kêu gọi và tiền định mà Ngài dành cho con, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con năng lực để mỗi một ngày còn lại con quyết tâm làm trọn mọi ý định tốt lành mà Đức Chúa Trời dành cho con.

Con cảm tạ Chúa cho con nhận biết chương trình và kế hoạch của Ngài đối cùng thế gian. Nghĩ tới ngày Đấng Christ thăm phạt thế gian này, trong con xáo trộn hai luồng cảm xúc, con bình an và vui mừng vì biết rằng, nếu con cứ trung tín cho tới cuối cùng thì con không phải trải qua sự phán xét kinh hoàng của Ngài, nhưng cặp theo đó trong con cũng có nỗi buồn đau khi biết rằng sẽ có biết bao nhiêu người sẽ bị ở trong sự đoán phạt của Ngài vì cớ sự lựa chọn của họ trong đó có cả những người thân mà con rất đỗi yêu thương.

Kính lạy Chúa!
Xin Lời Ngài ban năng lực để con hết lòng sống trọn vẹn xứng đáng với sự tiền định mà Ngài ban cho con, trọn những ngày còn lại, con cầu xin Chúa ban ơn dẫn dắt con cứ bước đi trong lẽ thật để chính lẽ thật trong Lời Ngài soi dẫn mỗi bước chân con. Cầu xin Chúa gìn giữ Hội Thánh Ngài, xin Cha ban năng lực để Hội Thánh người Việt đứng vững và làm trọn sự tiền định của Ngài đối cùng dân tộc con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa và con biết ơn Ngài ban cho con sự dạy dỗ trong bài học.

Mọi vinh quang, tôn quý quyền phép, đắc thắng và sự từ ái đều thuộc về Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 05/12/2023

...


Huỳnh Christian Priscilla
06/12/2023 17:35

Huỳnh Christian Priscilla: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Lạy Cha, thời gian mỗi một ngày trôi qua nhanh, con biết rằng, ngày của Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng đã rất gần. Cầu xin Cha ban năng lực, giúp cho con dân của Ngài sống theo Lời Chúa và luôn tỉnh thức, dọn mình thánh sạch để chuẩn bị cho ngày của Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Con cảm tạ Ngài!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12, tiếp tục dạy về hai số phận được tiền định.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, đang khi con dân Chúa còn sống trong thân thể xác thịt, thì họ vẫn phải trải qua những sự đau đớn vì bệnh tật, hoặc vì già yếu, và chết, do hậu quả của tội lỗi. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, tâm thần và linh hồn của con dân Chúa đã được yên nghỉ khỏi sự bị nô lệ cho tội lỗi và họ đã thoát khỏi sự hình phạt của tội lỗi. Trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng, con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ được yên nghỉ đời đời khỏi mọi sự chịu khổ vì lao nhọc trong cuộc sống, chịu khổ vì hậu quả của tội lỗi trên thân thể xác thịt, và chịu khổ vì hầu việc Chúa. Con hiểu rằng, ngày Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, chỉ có con dân chân thật của Chúa là những người sống thánh khiết, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, và có đức tin trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì mới được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Họ được Ngài đem vào trong thiên đàng và họ sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Còn những ai xưng nhận mình là tín đồ của Chúa nhưng không thật lòng ăn năn, từ bỏ tội mà cứ sống hâm hẩm thì sẽ bị bỏ lại. Họ phải chịu khổ trong bảy năm đại nạn vì các thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, thiếu đói, và sự bách hại khủng khiếp từ AntiChrist để giữ vững đức tin. Con hiểu rằng, câu 7 và 8 là nói về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để tiêu diệt AntiChrist và thế gian tội lỗi vào cuối của bảy năm đại nạn. Lúc bấy giờ, AntiChrist và Tiên Tri Giả của nó sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ ném vào hỏa ngục, đang khi chúng còn sống trong thân thể xác thịt. Những ai xưng nhận đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, không mang trên mình con dấu của AntiChrist nhưng không giữ Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ, không có lòng yêu thương đối với anh chị em cùng đức tin cũng sẽ bị phán xét mà bị hư mất.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Câu 9: Con hiểu rằng, dù là sống ở trong thời đại nào, bất cứ những ai chống nghịch Thiên Chúa, không vâng phục Tin Lành, không có đức tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, không sống yêu thương, thánh khiết, công chính, không cứu giúp anh chị em cùng đức tin của mình. Tất cả những kẻ ấy đều sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, không còn cơ hội để kêu cầu Chúa. Họ cũng sẽ xa cách sự vinh quang của sức mạnh cứu rỗi của Ngài.

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Câu 10: Con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ từ trời giáng lâm để tiêu diệt những kẻ ác và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm, con dân Chúa sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Christ trong sự vinh quang tuyệt đối của Ngài. Trong ngày ấy, Hội Thánh sẽ tháp tùng Đấng Christ và Ngài sẽ được tôn vinh qua Hội Thánh. Vì những việc làm công chính của con dân Chúa trong Hội Thánh là sự vinh quang của Hội Thánh, làm tôn vinh Đấng Christ.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông luôn cầu nguyện cho con dân Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca để họ được xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ông mong cho họ luôn làm trọn mọi ý định tốt lành mà Thiên Chúa đã thần cảm họ và ban cho họ năng lực của Đức Thánh Linh, để họ sống yêu kính Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 12: Con hiểu rằng, bởi vì con dân Chúa sống nếp sống đúng theo Lời Chúa, đẹp lòng Đức Chúa Trời thì danh của Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển và chính họ cũng được vinh hiển trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời ban sự vinh quang vô hạn cho Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ ban lại sự vinh quang ấy cho Hội Thánh cũng vô hạn. Hội Thánh được đời đời vinh quang trong Ngài.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài về sự kêu gọi đặc biệt với địa vị cao quý Ngài đã dành cho Hội Thánh. Con tạ ơn Cha về sự thương xót mà Ngài đã ban cho Hội Thánh, khiến chúng con được trở thành những chi thể của thân thể Đấng Christ. Bởi đó, chúng con được kết hiệp với Ngài và được cùng Ngài cai trị cơ nghiệp đời đời của Cha. Nguyện rằng, mỗi một chúng con trong Hội Thánh sống xứng đáng, đẹp lòng Cha, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
06/12/2023 17:37

Huỳnh Christian Timothy: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con vẫn cảm thấy thời gian ngày càng trôi nhanh càng hơn, mới sáng đã chiều, mới tối đã khuya và ban ngày lại sắp đến. Con thấy mình như không có đủ thì giờ để làm việc. Con được nghe các anh chị em trong Chúa nói rằng, họ cũng có cảm nhận là thời gian trôi qua rất nhanh. Một tuần, một tuần, lại một tuần... Thấm thoát thời gian cứ trôi và ngày của Đấng Christ càng gần. Xin Cha giữ gìn mọi con dân của Ngài luôn thánh khiết, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Xin Cha thương xót sửa phạt, cảnh tỉnh những người đã bị dứt thông công để họ sớm tan vỡ lòng mà ăn năn. Con thấy đau buồn và tiếc cho họ. Họ sống theo ý riêng cho tới giờ phút này vẫn không đạt được gì, ngoài sự thất bại, đau buồn, cô đơn, và mặc cảm tội lỗi. Thế mà họ lại không gieo mình vào trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa. Họ cứ lầm lũi bước đi trên con đường không có Chúa đi cùng.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12, như sau:

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì ngay trong ngày ấy, toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh đều được nghỉ ngơi khỏi những sự lao nhọc của đời này. Con hiểu rằng, ngày Lễ Thổi Kèn vào ngày một tháng Bảy theo Lịch của Thánh Kinh là ngày Sa-bát. Lễ Thổi Kèn tiêu biểu cho sự Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và ngày Sa-bát của Lễ Thổi Kèn tiêu biểu cho sự Hội Thánh được yên nghỉ khỏi sự hầu việc Chúa trên đất. Trong khi Hội Thánh được yên nghỉ thì Đấng Christ sẽ hình phạt toàn thế gian trong suốt Kỳ Tận Thế. Sau đó, Ngài sẽ giáng lâm trên đất để tiêu diệt tất cả những ai không tin nhận Tin Lành.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, vào cuối Kỳ Tận Thế, Đấng Christ sẽ dùng lời phán của Ngài để tiêu diệt tất cả những ai không tin nhận Tin Lành, như lời tiên tri trong Khải Huyền 19:11-21. Linh hồn của tất cả những người bị giết sẽ bị giam trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt của họ được sống lại để chịu sự phán xét trước tòa án của Thiên Chúa. Mỗi người sẽ nhận lãnh hình phạt xứng đáng cho mỗi tội lỗi họ đã làm ra. Nhưng hình phạt chung cho họ là bị giam đời đời trong hỏa ngục, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Bị hư mất là vì phạm tội mà bị mất đi phẩm chất và địa vị cao quý của loài người do Thiên Chúa ban cho, khi Ngài tạo dựng nên loài người. Bị xa cách mặt Chúa hàm ý, không còn có thể kêu cầu Chúa. Bị xa cách sự vinh quang của sức mạnh Ngài hàm ý, không còn nhận được sức mạnh cứu rỗi của Chúa. Sức mạnh ấy được thể hiện một cách yêu thương, công chính, và thánh khiết để cứu bất cứ ai tin. Trong ngày Đấng Christ tái lâm trên đất, Hội Thánh cùng có mặt bên Ngài và sự vinh quang của Hội Thánh làm tôn vinh Đấng Christ. Sự vinh quang của Hội Thánh là những việc làm công chính của Hội Thánh trong danh Đấng Christ. Vì thế, Đấng Christ được tôn vinh qua sự vinh quang của Hội Thánh. Sự vinh quang của những người tin nhận Tin Lành trong Kỳ Tận Thế cũng làm tôn vinh Đấng Christ. Họ là những người chịu khổ, chịu chết để giữ vững đức tin nơi Ngài. Nếp sống công chính của họ khiến cho họ được ban thưởng lớn là sự vinh quang lớn Đấng Christ ban cho họ. Vì thế, Đấng Christ cũng được tôn vinh qua sự vinh quang của họ. Tất cả con dân Chúa sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Christ bằng con mắt xác thịt, trong ngày Đấng Christ giáng lâm trên đất, tiêu diệt mọi kẻ không tin, và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Phao-lô nói rõ, vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca tin lời chứng của ông và các bạn của ông mà họ được nghỉ ngơi, trong khi Đấng Christ hình phạt thế gian.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Câu 11: Con hiểu rằng, Phao-lô luôn dâng lời cầu thay cho con dân Chúa khắp nơi, chứ không riêng gì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông xin Đức Chúa Trời giữ vững con dân Ngài trong đức tin. Vì có đứng vững trong đức tin thì họ mới xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, mới có thể làm trọn mọi ý định tốt lành Đức Chúa Trời đã định cho mỗi người. Phao-lô gọi nếp sống của con dân Chúa là công việc của đức tin trong năng lực. Vì tin cậy Chúa mà con dân Chúa sống theo Lời Chúa. Vì sống theo Lời Chúa mà con dân Chúa luôn làm mọi việc lành. Mọi việc lành của con dân Chúa đều được Chúa ban cho năng lực, tức là thánh linh, để họ làm trọn.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 12: Con hiểu rằng, khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa, làm ra những việc lành trong danh Chúa, bởi năng lực của Chúa thì Đấng Christ được tôn vinh. Cùng một lúc, con dân Chúa cũng được tôn vinh trong Đấng Christ. Vì Đấng Christ ban sự vinh quang của Ngài cho họ. Họ được Đức Chúa Trời khen, được các thiên sứ thán phục. Ngay cả ma quỷ và loài người cũng sẽ phải chiêm ngưỡng sự vinh quang của con dân Chúa. Ân điển là sự ban cho dư dật từ Thiên Chúa. Chính Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ sẽ ban cho con dân của Ngài sự vinh quang tột cùng trong Vương Quốc Trời. Riêng Hội Thánh sẽ có sự vinh quang tuyệt vời nhất, vì được kết hiệp cách mầu nhiệm với Đấng Christ.

Thưa Cha, càng suy ngẫm lời hứa về sự đến của Đấng Christ lòng con càng thêm sự nôn nao và vui mừng. Con cảm nhận rằng, không còn bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến. Thân thể xác thịt này của con sẽ được biến hóa, vinh quang, bất tử. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cứu rỗi cho con. Con cảm tạ Đấng Christ đã cứu chuộc con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh vẫn dẫn con bước đi trong lẽ thật. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

...


Đặng Thái Học
07/12/2023 07:03

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định - Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Thánh Kinh trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 - Hai Số Phận Được Tiền Định - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và sống theo Lời Chúa!

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Còn chúng con là những người đang chịu khổ trong thân thể xác thịt, bởi những khó khăn về đời sống thuộc thể, chịu khổ về sự bị bắt bớ đức tin, nhưng hết thảy chúng con và những người chăm sóc đời sống thuộc linh của chúng con đều được nghỉ ngơi, trông chờ Đức Chúa Jesus Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài, đón rước chúng con lên giữa không trung, về với Ngài, đó là sự tiền định của Đức Chúa Trời cho chúng con, rồi Chúa sẽ tiêu diệt AntiChrist và những kẻ không nhận biết Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng con.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Những kẻ không nhận biết Thiên Chúa và chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ trong mọi thời đại sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, không còn có cơ hội được hưởng ơn cứu rỗi của Ngài. Khi Đấng Christ sẽ đến trong ngày ấy, Ngài sẽ được tôn vinh qua những việc làm công chính của con dân chân thật trong Hội Thánh, và được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin nhận Tin Lành; vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, trong đó có chúng con đã tin lời chứng của những người giảng dạy giáo lý Tin Lành.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Vì những điều đã được trình bày trên đây mà Phao-lô và các bạn của ông luôn cầu nguyện cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, để họ luôn giữ nếp sống mới trong Chúa, xứng đáng với sự kêu gọi nên thánh của Đức Chúa Trời, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin bởi năng lực Ngài ban.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Bởi những việc tốt lành đó của con dân Chúa mà danh của Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển trong chúng con; và chúng con cũng được vinh hiển trong Ngài qua nếp sống vâng phục theo Lời Ngài, tùy theo sự ban cho ân điển vô biên của Đức Chúa Trời của chúng con và của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay dạy con về số phận của những người ở trong Chúa và những người không có Chúa đã được tiền định. Con nhận biết mình thật có phước vì được ở trong sự cứu rỗi, được nghỉ ngơi trong ân điển của Ngài, khiến con luôn giữ vững đức tin, vâng phục và làm theo Lời Ngài, hướng tới niềm hy vọng chắc chắn vào tương lai gần, khi Đấng Christ trở lại, đón con về thiên đàng đời đời.

Suy ngẫm về sự Đấng Christ sẽ giáng hình phạt trên toàn thế gian, con thấy kinh khiếp về số phận của những người không thuộc về Ngài. Điều đó nhắc nhớ con luôn giữ vững đức tin, sống nếp sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời, và quyết tâm làm trọn mọi ý định tốt lành Đức Chúa Trời dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

06/12/2023

...


Nguyễn Ngọc Tú
08/12/2023 00:17

Nguyễn Ngọc Tú: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Câu 7 và 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, hai câu này là lời tiên tri về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ vào cuối Kỳ Tận Thế để hình phạt AntiChrist, tiên tri giả của nó, và tất cả những ai chống nghịch Chúa. Câu "còn các anh chị em được nghỉ ngơi với chúng tôi" là Phao-lô đang viết trong tâm trạng mong chờ Chúa đến.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Câu 9: Thưa Cha, vì Ngài là Đấng Từ Ái vô cùng nên con tin rằng mỗi người trong thế gian này đều được ban cho nhiều cơ hội để tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Vì thế, sự hình phạt hư mất đời đời là xứng đáng cho những người cố ý chống nghịch Ngài.

Con nghĩ rằng, nhóm chữ "họ sẽ xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài" cũng hàm ý hiện tại khi còn sống trong thân thể xác thịt là họ đang còn ở gần Chúa, còn có thể cảm nhận được Ngài và sự vinh quang của Ngài. Sự "ở gần" Chúa của người thế gian hoàn toàn khác với con dân Chúa. Bởi sự nhìn ngắm những vật thọ tạo và hưởng những phước lành mà Thiên Chúa ban chung cho thế gian như mưa thuận, gió hòa, mà loài người có thể cảm nhận được quyền năng, sự vinh quang của Thiên Chúa. Khi còn sống trong thân thể xác thịt, còn cảm nhận được những điều ấy là họ đang còn ở gần Chúa và còn có cơ hội tin nhận Ngài. Nhưng một khi hơi thở tắt đi mà chưa tin nhận Ngài thì họ sẽ đi vào sự hư mất đời đời, không còn cảm nhận được Chúa và những điều tốt đẹp ra từ Ngài nữa. Con hình dung điều này giống như hoàn cảnh của một người tù, khi còn tự do thì người ấy có thể đi đây đó, ngắm nhìn sự tươi đẹp của thiên nhiên, cảm nhận nhiều hương vị của cuộc sống, nhưng khi đã vào tù thì những điều tươi đẹp đó chỉ còn là ký ức, và người ấy sẽ tiếc nuối vô cùng cuộc sống tự do, tiếc rằng đã tự mình đánh mất nó.

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Câu 10: Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus Christ đến trong ngày Ngài phán xét toàn thế gian sau Bảy Năm Đại Nạn thì Hội Thánh sẽ theo Ngài, tung hô, chúc tụng Ngài. Sự kiện ấy sẽ được những người tin nhận Ngài trong Kỳ Tận Thế chiêm ngưỡng.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Câu 11: Con hiểu rằng, vì tất cả những sự cao trọng mà con dân Chúa trong Hội Thánh được ban cho trong đời sau mà Phao-lô và các bạn của ông luôn cầu nguyện xin Chúa giúp họ đứng vững trong đức tin. 

Phao-lô và các bạn của ông cầu nguyện cho con dân Chúa làm trọn mọi ý định tốt lành, nghĩa là, xin Chúa ban ơn, thêm sức, soi dẫn cho con dân Chúa làm thành mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho và cảm động trong lòng họ.

Con hiểu rằng, công việc của đức tin là bao gồm mọi việc từ rất nhỏ cho đến rất lớn, miễn sao được con dân Chúa làm ra bởi đức tin. Thí dụ như khi con dân Chúa nấu ăn, trồng cây, dọn dẹp nhà cửa... mà làm với sự cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho mình làm tốt, là công việc của đức tin. Bởi vì, vấn đề không phải là việc nhỏ hay lớn, mà là sự thực hành đức tin trong mỗi việc làm. Con nghĩ rằng, có nhiều kinh nghiệm sống là một điều đáng quý, nhưng nếu con dân Chúa mà sống dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn là dựa vào đức tin nơi Chúa là một điều nguy hiểm.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 12: Con hiểu rằng, sự con dân Chúa làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực của Đức Thánh Linh, là điều làm vinh hiển Đấng Christ. Bởi vì, qua nếp sống tốt lành bày tỏ ra ngoài đó mà con dân Chúa giúp người lân cận biết đến sự tốt đẹp của Đấng Christ. Có thể lòng họ cứng cỏi không tin nhận Chúa nhưng chắc chắn họ sẽ công nhận giá trị của những việc lành mà con dân Chúa cậy ơn Chúa làm ra.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này, con cũng cầu xin Cha tiếp tục ban ơn, thêm sức cho con làm các công việc còn lại trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Lan
09/12/2023 07:58

Trần Ngọc Lan: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định - Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, xin Cha thêm sức cho con, xin Cha ban cho con một ngày bình an, Lời Ngài hướng vào tâm trí con và con được sự trông cậy nơi Ngài, duy nhất chỉ có mình Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng con dạy dỗ con để con hiểu được lẽ thật của Ngài, hôm nay con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ, xin Ngài cho con được suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Câu 7 và câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để đem Hội Thánh lên Thiên Đàng thì con dân Chúa được nghỉ ngơi mọi sự khổ. Và sự khổ về hậu quả của tội lỗi xác thịt, cho đến sự khổ nhọc, đó là số phận đời đời của con người. Khi Đấng Christ tái lâm trên đất thì là sự hình phạt thuộc linh những người đã chết không còn cơ hội để ăn năn. Thưa Cha, con hiểu đây là sự Đấng Christ phán xét cho Hội Thánh, khi Chúa trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Chúa đã lựa chọn ai xứng đáng thì thuộc về Ngài, sẽ được cất lên còn những người không xứng đáng thì Chúa bỏ lại, nhờ đó con dân Chúa đặt đức tin nơi sự cứu rỗi của Đấng Christ là được ở cùng Ngài.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, hình phạt hư mất mãi mãi là đánh mất ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và không còn cơ hội tương giao với Chúa, họ xa cách Đức Chúa Trời mãi mãi. Đó là số phận đời đời cho những người không vâng phục Thiên Chúa, và cũng được Đức Chúa Trời định cho họ.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân Chúa phải luôn cầu nguyện cho các anh chị em cùng Cha. Và luôn giúp đỡ các anh chị em trong Hội Thánh, và luôn làm tròn mọi điều tốt lành của Thiên Chúa, theo ý muốn của Ngài. Làm tròn công việc của đức tin, và kính yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu người khác hơn chính bản thân, yêu anh chị em cùng đức tin hơn bản thân mình.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 12: Con hiểu rằng khi con dân Chúa sống đúng theo Lời Chúa, thì danh Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển, và nếp sống con dân Chúa được vinh quang trong Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự ân điển quá lớn vượt sức tưởng tượng của con. Ngài đã định cho Hội Thánh đời đời vinh quang trong Đấng Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Ngọc Lan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
10/12/2023 23:36

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày được bình an và phước hạnh trong Ngài. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để suy ngẫm Lời Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa không chỉ được kêu gọi vào sự cứu rỗi mà còn được kêu gọi vào trong sự chịu khổ với Đấng Christ. Nhưng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại để giáng hình phạt trên những kẻ chẳng tin, thì con dân Ngài là những người chịu khổ để vâng giữ điều răn Ngài, bị thế gian ghen ghét, bách hại, đều được yên nghỉ khỏi mọi sự lao nhọc của xác thịt và khỏi cơn giận của Thiên Chúa.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Thưa Cha, con hiểu rằng những người đã chối bỏ sự nhận biết Chúa, không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, không vâng phục Tin Lành của Đấng Christ đang khi còn sống, sẽ không còn cơ hội để biết Ngài nữa. Hình phạt của họ là sự chết đời đời, mãi mãi không thấy mặt Chúa, không còn cơ hội được kêu cầu Ngài, không được thấy hay hưởng sự vinh quang của sức mạnh Chúa nữa. Qua sự tham khảo bài chú giải, con hiểu xa cách sự vinh quang của sức mạnh Ngài là xa cách quyền năng cứu giúp của Chúa, vì những khi Chúa ban cơ hội thì họ đã không đón nhận mà đã chối bỏ tình yêu của Ngài, vậy nên họ phải bị hình phạt xa cách mặt Chúa mãi mãi, theo như sự công chính của Chúa.

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong ngày mà Đức Chúa Jesus trở lại thế gian lần hai, thì Ngài được vinh hiển bởi các việc làm bởi đức tin của các thánh đồ của Ngài. Hết thảy con dân Chúa sẽ được chiêm ngưỡng sự vinh hiển ấy của Ngài, vì họ đã tin lời làm chứng của Sứ Đồ Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê rằng họ sẽ được yên nghỉ trong ngày Đấng Christ hình phạt thế gian.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi vì con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tin sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê mà sống nếp sống làm theo thánh ý tốt lành của Đức Chúa Trời, vậy nên Phao-lô và các bạn của ông luôn nhớ đến họ và cầu thay cho họ, để Đức Chúa Trời kể họ là xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, làm trọn mọi việc trong năng lực được ban cho bởi đức tin của họ.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con dân Chúa trong Hội Thánh sống nếp sống yêu thương, thánh khiết, và công chính trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, thì danh Ngài được vinh hiển, tôn cao, và ngược lại con dân Chúa cũng được vinh hiển khi ở trong Ngài, tùy theo sự thương xót, và ban cho của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là sự hiệp một của Hội Thánh và Đấng Christ, giữa đầu và thân thể.

Con cảm tạ Cha đã gọi con đến với ân điển của Ngài. Con cảm tạ Đấng Christ đã cứu chuộc con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật. Nguyện tình yêu và ân điển của Thiên Chúa bao phủ chúng con, giúp chúng con trung tín cho đến ngày Đấng Christ trở lại đem chúng con vào trong sự yên nghỉ phước hạnh đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/10/2023

...


Nguyễn Xuân Bắc
10/12/2023 23:58

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con, cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an, và giờ này con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, ban ơn thêm sức trên con và giúp con hiểu biết Lời của Ngài ngày một hơn, để con học và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày sự hiểu của con qua II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, tiếp tục đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông giải thích cho con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca biết về sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ tái lâm trên đất và giáng hình phạt trên những ai không tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi.

Thưa Cha, con được hiểu rằng trước khi Đấng Christ tái lâm trên đất, Hội Thánh là những người đã được đổi mới trong tâm thần, nhưng thân thể xác thịt vẫn già đi, đau yếu bệnh tật, và sống giữa thế gian tội lỗi này trước những lao nhọc, chịu khổ vì sống theo Lời Chúa, và rao ra Tin Lành Cứu Rỗi đến cho mọi người, nhưng lại bị những người lân cận không tin bách hại. Khi Đấng Christ đến đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì họ được nghỉ ngơi sự lao nhọc của mình.

Thưa Cha, qua đây cũng là sự dạy dỗ chúng con là những người cuối cùng của giai đoạn Kỳ Tận Thế, xin Cha ban ơn thêm sức trên chúng con để chúng con được năng lực của Ngài sống vâng giữ Lời của Ngài và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi đến cho nhiều người.

Thưa Cha, dẫu biết rằng họ không tin, họ cho là tà giáo, họ nghĩ rằng họ có đủ sự khôn ngoan, để họ nhận biết đâu là đúng đâu là sai. Họ đã bị hệ thống giáo hội che mắt thuộc linh của họ, dạy sai trật Lời của Ngài, nhưng họ vẫn vâng theo giáo hội hơn là làm theo Lời Chúa.

Thưa Cha, mặc dù vậy chúng con vẫn cứ rao ra sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để cho những người bị họ khinh chê, hay những người chán ngán hệ thống giáo hội, họ sẽ được tìm thấy lẽ thật của Lời Ngài.

Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con được học hỏi Lời của Ngài, nguyện Lời Ngài luôn ở trong tâm thần con để dẫn dắt con luôn sống đi theo Thánh Ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
11/12/2023

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
12/12/2023 10:49

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài ban cho con được thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Chúa ban cho con lòng kính sợ Chúa và lòng yêu mến Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt và dạy dỗ con để con hiểu Lời Chúa và biết áp dụng vào trong cuộc sống. Con cảm tạ Chúa!

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng:

1. Dầu con dân Chúa chịu khổ trong thân thể xác thịt, bị bách hại, bị bắt bớ,... nhưng linh hồn được yên nghỉ bởi không còn nô lệ cho tội lỗi, không còn gánh chịu hình phạt. Bởi họ đã tiếp nhận lời Đức Chúa Jesus kêu gọi "Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28).

2. Nhưng những người không tin nhận Chúa thì sẽ không có sự cứu rỗi, họ sẽ bị hình phạt vì sự mình đã cứng lòng không chịu nhận biết Chúa, không chịu tiếp nhận Tin Lành. Trong ngày Đức Chúa Jesus đến lần thứ hai vào cuối Kỳ Tận Thế, Ngài sẽ giáng hình phạt trên những người không tin nhận Ngài. Hình phạt dành cho họ là bị hư mất mãi. Sự hư mất này không phải là chết là hết mà ma quỷ lừa dối, mà vẫn thực hữu nhưng đời đời ở trong hỏa ngục, xa cách mặt Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu, là Sự Sống, vậy người xa cách mặt Chúa không còn được ở trong tình yêu, trong sự sống, nhưng ngày đêm đau khổ chịu hình phạt xứng với tội lỗi mình làm ra đời đời trong hỏa ngục. Đồng thời người đó xa cách sự vinh quang của sức mạnh Ngài, không còn có thể nhận được ơn cứu rỗi, không còn được cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi nữa. Đó là số phận của người không tin nhận, không tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.

3. Nhưng những ai tin nhận Chúa, đầu phục Ngài, trung tín với Ngài trong nếp sống tin kính; thì trong ngày Chúa đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước Kỳ Tận Thế, họ sẽ được cất lên, được vinh hiển, được chiêm ngưỡng Chúa. Đồng thời những việc làm lành của con dân Chúa cũng làm tôn vinh danh Chúa, làm vinh hiển danh Ngài.

Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê là những người rao giảng và sống theo lẽ thật Lời Chúa, nên họ biết rõ những điều tốt lành mà Chúa dành cho con dân Ngài. Vì vậy, họ luôn cầu nguyện để xin ơn thương xót của Chúa trên con dân Chúa, để con dân Chúa luôn được kể là xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa mà mình đã nhận, để con dân Chúa luôn bằng năng lực từ Chúa mà làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin. Con hiểu rằng, một người được kể là xứng đáng với sự kêu gọi là khi họ hoàn toàn đầu phục Chúa, chết đi con người xác thịt cũ của mình, vui lòng sống cho Chúa, canh giữ và luôn tỉnh thức trước tội lỗi, họ hết lòng yêu Chúa mà làm mọi sự, không còn làm điều gì để phục vụ cái tôi của mình. Con hiểu rằng khi đó sẽ được Chúa đổ đầy thánh linh Ngài, có năng lực từ nơi Chúa để vâng giữ các điều răn (công việc của đức tin) và làm những việc lành Chúa sắm sẵn (mọi ý định tốt lành).

Và khi con dân Chúa sống đúng như Lời Chúa dạy thì việc làm đó làm vinh hiển danh Chúa giữa vòng con dân Chúa. Con hiểu rằng khi một người càng yêu Chúa và làm theo Lời Chúa dạy thì càng nhận ra mình thật xấu xa, gian ác, hết thảy mọi sự là nhờ ơn thương xót của Chúa ban cho họ, biến đổi họ, dựng họ nên mới; nên họ nức lòng vui mừng dâng lời cảm tạ và tôn vinh danh Ngài. Đồng thời chính những người yêu Chúa và hết lòng làm theo như Lời Chúa dạy thì cũng được vinh hiển trong Ngài. Con hiểu rằng, chính điều đó đã trở thành tấm gương sáng cho những con dân Chúa khác noi theo, mang lại sự khích lệ và gây dựng cho anh chị em cùng Cha.

Bài học con rút ra:

1. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn thương xót của Ngài trên con! Con cảm tạ Chúa cứu con ra khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi. Con cảm tạ Chúa cho con học biết lẽ thật về số phận của những người không đầu phục Chúa. Nguyện xin Chúa cho con ghi nhớ và run sợ trước sự thánh khiết và công chính của Chúa, để con kinh khiếp trước hậu quả của tội lỗi, mà luôn canh giữ và tỉnh thức trước tội lỗi. Con cảm tạ ơn Ngài!

2. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài bởi con xấu xa và gian ác, nhưng bởi ơn thương xót của Ngài mà con được Chúa ban cho địa vị làm con, được sống đời sống mới thánh khiết trong Ngài. Con học được rằng, con cần luôn cầu nguyện với Chúa và tra xét mình, để con luôn xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa đã thương xót dành cho con.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn ghi nhớ ơn thương xót của Ngài dành cho con với tấm lòng trân quý và biết ơn. Nguyện con cũng luôn ghi nhớ và run sợ trước hình phạt dành cho những người không đầu phục Chúa. Hầu cho con luôn sống nếp sống tỉnh thức và canh chừng chính mình trước tội lỗi. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
12/12/2023

...


Huỳnh Christian Anh
13/12/2023 15:55

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên công việc làm của vợ chồng con. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho bé Lê Vi của con ngoan để con làm được việc này việc kia và học Lời Ngài. Con kính xin Cha vẫn cứ ở cùng và ban ơn khôn sáng cho con trong công việc thuộc linh lẫn thuộc thể. Giờ đây, con xin ghi ra sự hiểu của con qua II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 như sau:

Kính thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là lời an ủi, khích lệ của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông với con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Đồng thời bày tỏ một lẽ thật chắc chắn và lẽ thật này cũng là trọng tâm của Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã định sẵn số phận của một người từ khi người đó chưa được sinh ra. Con hiểu rằng, con cũng là một trong số những người được Đức Chúa Trời định sẵn cho sự sống đời đời. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã tìm con và cứu con ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi. 

Thưa Cha! Con hiểu hiện nay con được an nghỉ khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi. Trong con không còn chú về tội lỗi cũng không bị tội lỗi thôi thúc con phạm tội. Mà trong con hiện tại luôn có sự tra xét, tìm xem mình có điều gì không đẹp lòng Chúa không? Nếu có thì phải cầu xin Chúa tha tội và giúp mình từ bỏ.

Thưa Cha! Con tin rằng, một ngày kia, khi sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Tất cả những ai chối bỏ Chúa, chối bỏ Tin Lành của Đấng Christ thì sẽ bị đời đời ở trong hỏa ngục, xa cách mặt Đức Chúa Trời. Và tất cả những ai tiếp nhận Tin Lành của Đấng Christ, chấp nhận chịu khổ vì danh Chúa, hết lòng vâng giữ điều răn của Thiên Chúa thì sẽ được sự sống đời đời, được nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã định sẵn cho con được ở trong nhà Cha. Con kính xin Cha tiếp tục thánh hóa con. Xin Cha giúp con có được sự thánh hóa của Cha để mỗi ngày trọn vẹn trong mắt Ngài. Con cầu xin Cha giúp con luôn biết sống xứng đáng với ơn cứu rỗi Ngài đã ban cho con. Xin Cha giúp con sống đẹp lòng Ngài và làm vinh hiển danh thánh của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Anh
13/12/2023

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
16/12/2023 21:37

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày bình an nữa. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn trên công việc làm kiếm sống của gia đình con. Những ngày khó khăn sẽ đến nên chúng con phải thật nhanh chóng tích trữ lương thực và gắng sức gây dựng cây trồng vật nuôi. Kính xin Cha ban ơn trên công việc tay chúng con làm. Con kính xin Cha thì giờ này soi dẫn cho con trong khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con xin được kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Con hiểu rằng phân đoạn này trong bức thư của Phao-lô và các bạn của ông tiếp tục nói đến hai số phận được tiền định. Trong phân đoạn này nói đến số phận của người được nghỉ ngơi trong khi Đức Chúa Jesus hiện đến và số phận của người bị hình phạt lửa hừng giáng xuống và họ bị xa cách mặt Chúa mãi mãi. Con hiểu rằng sự tiền định này không phải vì Thiên Chúa thiên vị ai mà đặt trước số phận cho người đó, mà sự tiền định về tương lai của loài người, có hai số phận phần còn lại là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nếu ai chọn tìm kiếm sự cứu rỗi, chọn ăn năn tội, chọn thờ phượng Thiên Chúa thì sẽ nhận lấy sự phước hạnh, sự sống đời đời bên Chúa. Còn ai chọn yêu thích tội, chống nghịch Thiên Chúa thì nhận lấy cho mình hình phạt và sự hư mất đời đời xa cách mặt Chúa mãi mãi. Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng công bình, Ngài không tư vị và Ngài phán xét cách công chính.

2. Con hiểu sự xa cách mặt Chúa mãi mãi là không còn có cơ hội nữa. Không còn được Chúa lắng nghe lời kêu cầu nữa, cho dù có tìm kiếm với nước mắt. Con hiểu rằng bởi vì Thiên Chúa đã cho một người rất nhiều cơ hội, nhưng vì sự cứng lòng, sự kiêu ngạo, sự ham mến những sự qua đi mà không trân quý cơ hội Thiên Chúa ban, xem thường lời cảnh báo của Chúa.

3. Con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã luôn nhớ đến cầu thay cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Để họ được giữ vững đức tin, ngày càng tấn tới càng hơn, để được Đức Chúa Trời kể là xứng đáng khi Ngài phán xét, và qua nếp sống của họ làm vinh hiển danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Bài học con rút ra được là:

1. Thiên Chúa Ngài yêu con, nhưng Ngài cũng ban cho con quyền tự do lựa chọn theo Ngài hay chống nghịch Ngài. Xưa kia con từng cầu nguyện xin Chúa làm cho con trở nên như một con rô-bốt chỉ biết yêu Ngài mà thôi. Nhưng về sau con hiểu rằng lời cầu nguyện đó của con không đúng. Bởi vì Chúa Ngài không thể ép chúng con yêu Ngài hay làm cho con chỉ biết yêu Ngài mà không có được sự lựa chọn. Con hiểu rằng Chúa muốn con yêu Chúa bằng tấm lòng con, bằng sự lựa chọn của con, như vậy tình yêu mới có giá trị và có sự công chính. Số phận về sau của con như thế nào là tùy thuộc vào sự lựa chọn của con và nếp sống của con.

2. Con phải biết trân quý ân điển mà Thiên Chúa ban cho con, cũng như những cơ hội Ngài ban cho, Ngài tỉa sửa. Nếu không Chúa sẽ mửa con ra và làm cho con cứng lòng càng hơn. Con không được khinh dể những lời tiên tri mà phải biết hạ mình lắng nghe. Thiên Chúa rất yêu con và Ngài không muốn nhìn thấy con đi vào số phận của những kẻ chịu hình phạt như Ngài đã tiền định. Ngài vẫn còn ban cho con cơ hội. Con nhớ đến Lời Chúa "Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi."

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Bài học này rất quan trọng đối với con. Con kính xin Cha nhắc nhớ con bài học này để con biết cẩn thận canh giữ linh hồn mình. Kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con ban năng lực cho con để những ngày tháng còn lại trên đất này nếp sống của con làm vinh hiển danh của Đấng Christ và đó cũng là chứng cứ cho sự phán xét của con được vào nơi an nghỉ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
16/12/2023

...


Bùi Văn Vũ
16/12/2023 23:07

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, thông công cùng nhau và thờ phượng Ngài. Cảm tạ Ngài cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 như sau:

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,

Thưa Cha! Ông Phao-lô đã khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người đang chịu khổ, đang bị bách hại nhưng vẫn giữ vững đức tin, họ sẽ được nghỉ ngơi cùng ông trong ngày Chúa đến.

Con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ tái lâm, những con dân chân thật của Chúa hết lòng vâng giữ điều răn của Chúa, chịu khổ vì danh Chúa sẽ được cất lên chốn không trung gặp nhau và gặp Chúa. Những người chết trong Chúa sẽ được sống lại và cất lên trước, tiếp đó là những con dân Chúa còn sống, thân thể xác thịt được biến hóa thành thân thể thiêng liêng sẽ cất lên sau.

8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Hội Thánh được Chúa cất lên trở về thiên đàng, Kỳ Tận Thế sẽ tới. Đó là những ngày tháng mà Chúa sẽ giáng cơn thịnh nộ xuống thế gian tội lỗi.
Những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa là những người được nghe về Chúa, nghe về Tin Lành Cứu Rỗi nhưng họ không tin.
Những kẻ không vâng phục Tin Lành là những kẻ nghe và tin nhận Tin Lành nhưng không sống theo Lời Chúa. Những người như vậy họ sẽ bị hình phạt trong Kỳ Tận Thế và bị phán xét trong ngày phán xét cuối cùng, họ sẽ ở đời đời trong hỏa ngục nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng.

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những con cái chân thật, những thánh đồ của Chúa vẫn ngày đêm mong ngóng ngày Đấng Christ tái lâm. Trong ngày đó, Đấng Christ sẽ được các thánh đồ của Chúa chiêm ngưỡng và tôn vinh Chúa.
Trong ngày đó, mỗi thánh đồ sẽ nhận được sự vinh hiển bởi những việc lành mà họ đã làm ra trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương theo Lời Chúa dạy.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi yêu thế gian mà Đức Chúa Trời đã thiết lập chương trình cứu rỗi, và kêu gọi loài người đến với sự cứu rỗi bằng việc thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa.

Ông Phao-lô đã cầu nguyện cho con dân Chúa để con dân Chúa được Ngài kể xứng đáng với sự kêu gọi. Con hiểu rằng, để con dân Chúa được Ngài kể xứng đáng với sự kêu gọi thì con dân Chúa phải giữ vững đức tin nơi Chúa cho đến cuối cùng, hết lòng vâng giữ Lời Chúa và làm trọn mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con dân Chúa khi còn ở thế gian này.

"Làm trọn mọi ý định tốt lành". Con hiểu rằng, ý định tốt lành ban đầu của Ngài chính là Ngài tạo ra loài người để làm con của Ngài và thừa hưởng cai trị cơ nghiệp mà Ngài sáng tạo. Khi loài người chúng con phạm tội thì ý định tốt lành của Ngài chính là muốn loài người được nhận sự cứu rỗi, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời và được đồng cai trị cơ nghiệp cùng Đức Chúa Jesus. Để chúng con làm trọn ý định tốt lành đó khi chúng con đã nhận được sự cứu rỗi thì mỗi chúng con cần phải được nên thánh giống Ngài càng hơn trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

"Công việc của đức tin". Con hiểu rằng, công việc của đức tin là những việc mà chúng con làm ra bởi tin rằng đó là ý muốn của Ngài, những việc đó đều dựa trên lẽ thật của Lời Chúa.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi những việc làm của con dân Chúa khi ở trên đất này mà danh của Đức Chúa Jesus được vinh hiển, bởi khi chúng con tin nhận Tin Lành thì mọi việc tay chúng con làm đều trong danh của Chúa. Và mỗi một con dân Chúa đều được vinh hiển trong Ngài khi được mặc trên mình những chiếc áo sáng láng bởi những việc lành mà chúng con làm ra trên đất này.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày để con trở nên trọn vẹn và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
16/12/2023

...


Lê Minh Dương
17/12/2023 22:04

Lê Minh Dương: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện lòng con luôn hết lòng sống cho Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng nhu cầu lớn nhất của loài người là được yêu thương, nhu cầu đó được thỏa mãn khi họ tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Thưa Cha, người thế gian bị nô lệ cho tội lỗi, họ tìm kiếm những thứ thuộc về đời này, nhưng không bao giờ những thứ họ tìm kiếm được giúp họ được thỏa mãn, như dân gian có câu: “lòng tham không đáy”, bởi vì họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng sự tìm kiếm đó dẫn đến kết cục là bị hình phạt hư mất mãi mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng bị hình phạt hư mất mãi mãi là bị đời đời chịu đau đớn dưới hồ lửa (Khải Huyền 20:15). Khi đó con hiểu, khi ở dưới hồ lửa sống cũng không được và muốn chết cũng không thể chết được.

Thưa Cha, “xa cách mặt Chúa”, con nghĩ đến những người biết đến Tin Lành, tiếp nhận Tin Lành nhưng rồi vì ham thích thế gian, ham thích tội lỗi nên khi bị hình phạt dưới hỏa ngục dù có khóc gào thảm thiết Chúa cũng không đáp lời. Những người dù không tiếp nhận Tin Lành, dù họ được Chúa kêu gọi họ đủ mọi cách thì khi xuống hỏa ngục thì có kêu cầu Chúa cũng quá muộn màng.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Thưa Cha, con biết Ngài đã làm tất cả mọi thứ để loài người được biết đến sự cứu rỗi của Ngài, khi tiếp nhận sự cứu rỗi thì Ngài cũng ban cho đầy dẫy thánh linh để có thể sống thánh khiết cho Ngài, để loài người chúng con sống vui thỏa bên Ngài mãi mãi. Việc còn lại là lựa chọn của mỗi người, sống cho chính mình hay là sống cho Chúa. Thưa Cha, xin Cha giúp con luôn biết sống cho Ngài, bằng tất cả tấm lòng của con. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

...


Kim Loan Nguyen
19/12/2023 17:27

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ Cha về tất cả mọi thứ con có đều là Cha ban cho con. Cảm tạ Cha đã cho con được đến với Hội Thánh của Ngài. Được gặp các anh chị em cùng Cha của mình. Được nhìn thấy nếp sống tin kính Chúa, yêu mến nhau của anh chị em mình con càng cảm nhận được tình yêu trong Chúa. Một tình yêu thật sự đúng nghĩa của tình yêu, để qua nếp sống của anh chị em mình, con được cảm nhận được năng lực biến đổi của Tin Lành. Và đó cũng là điều khích lệ cho con luôn giữ vững đức tin. Nguyện xin Cha cho đức tin con tấn tới càng hơn và tình yêu của con ngày càng được thêm lên nhiều hơn nữa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, giờ này đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2 như sau:

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.

9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,

Câu 7: Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô an ủi và khích lệ con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng: Họ là những người chịu khổ vì danh Chúa thì họ sẽ được nghỉ ngơi chung với ông và những người anh em cùng Cha cũng đã chịu khổ giống như họ. Khi Đức Chúa Jesus Christ hiện đến cùng với những thiên sứ quyền năng của Ngài.

Con hiểu rằng khi Đấng Christ đến mang Hội Thánh ra khỏi thế gian để Hội Thánh được nghỉ ngơi trong nước thiên đàng với Ngài mãi mãi. Cũng là lúc thế gian sẽ bị chịu sự đoán phạt của Chúa suốt Kỳ Tận Thế. Sau bảy năm đại nạn Đấng Christ sẽ giáng lâm trên đất để tiêu diệt AntiChrist. Đồng thời, Ngài cũng sẽ giáng hình phạt trên những kẻ chẳng tin nhận Thiên Chúa và những kẻ đã được biết Chúa, đã đón nhận Tin Lành nhưng lại chọn cách sống trong tội không chịu vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng, hình phạt dành cho tất cả những kẻ ấy là bị hư mất mãi mãi. Họ sẽ không còn cơ hội để kêu cầu sự thương xót của Chúa nữa. Họ sẽ vĩnh viễn bị xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh cứu rỗi của Ngài.

10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Câu 10: Con hiểu rằng, trong ngày Đấng Christ giáng lâm trên đất, cùng với Hội Thánh để tiêu diệt AntiChrist cùng những kẻ không tin Thiên Chúa và không tin Tin Lành của Đấng Christ. Kết thúc đi sự tự trị của nhân loại, Ngài thành lập Vương Quốc Ngàn Năm dưới sự tể trị của Ngài. Thì khi đó tất cả những ai tin Đấng Christ, là con dân chân thật của Ngài đều sẽ được nhìn thấy Ngài. Chính lúc đó Đấng Christ sẽ được vinh hiển qua Hội Thánh và qua những người đã chịu khổ, bị bách hại của AntiChrist nhưng vẫn một lòng theo Chúa. Những việc làm công chính của con dân Chúa trong Hội Thánh và trong Kỳ Tận Thế là sự tôn vinh lên vinh quang của Đấng Christ.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.

Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông cầu xin Đức Chúa Trời quan phòng gìn giữ cho con dân Chúa luôn giữ vững đức tin ngày càng tấn tới của họ, tình yêu của họ vẫn cứ mãi thêm lên. Để con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và ông cầu xin cho họ luôn làm trọn mọi ý định tốt lành của Đức Chúa Trời dành riêng cho mỗi người bằng năng lực mà Ngài ban cho.

Con hiểu rằng tuy đây là một lời cầu nguyện Sứ Đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca nhưng cũng là lời nhắc nhở chúng con phải luôn giữ vững đức tin nơi Chúa. Luôn sống hết lòng với Tin Lành để chúng con được xứng đáng là công dân Vương Quốc Trời, xứng đáng với sự kêu gọi và những ý định tốt lành Chúa đã dành cho chúng con. Và xứng đáng với những năng lực Chúa ban để chúng con làm trọn các việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi chúng con.

12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu 12: Con hiểu rằng bởi nếp sống tin kính, vâng phục Chúa và bởi các việc lành của con dân Chúa mà danh của Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển. Và con dân Chúa cũng được vinh hiển trong Đấng Christ tùy theo ân điển là lòng thương xót dư dật và sự ban cho của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ.

Lạy Chúa! Con xin cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Qua bài học này con học hiểu thêm về những ơn phước được tin Chúa và đi theo Ngài. Còn những người không tin Chúa, không tin sự cứu chuộc của Đấng Christ thì hậu quả rất nặng nề. Nguyện xin Chúa luôn giữ cho con lòng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa và yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Nguyện xin lẽ thật Lời Hằng Sống của Ngài thánh hóa con để con sống ngày càng đẹp lòng Chúa hơn. Con xin cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Thị Thúy My
21/12/2023 08:10

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được sức khỏe, thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con đức tin ngày càng vững vàng, con cảm tạ ơn Chúa.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng hiện nay linh hồn và tâm thần của con dân Chúa đã được an nghỉ trong Đấng Christ khỏi sự bị nô lệ cho tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Nhưng thân thể xác thịt vẫn phải chịu hậu quả của tội lỗi để lại như: phải lao nhọc khổ cực mới có ăn, cùng sự đau yếu, bệnh tật và cuối cùng là sự chết.

Trong ngày Đấng Christ giáng lâm lần thứ nhì cùng với các thiên sứ quyền năng của Ngài, giữa ngọn lửa hừng thì Ngài sẽ tiêu diệt AntiChrist là kẻ chống nghịch Thiên Chúa và những người theo hắn, cùng với thế gian tội lỗi vào cuối bảy năm đại nạn. Bao gồm những người mang danh là con dân Chúa, nhưng không vâng giữ điều răn của Ngài.

Tất cả họ sẽ bị hư mất đời đời, không còn có cơ hội để ăn năn, cũng không có cơ hội để kêu cầu Chúa và họ sẽ bị xa cách sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Họ đã bị xa cách sự thánh khiết của Ngài và sự cứu giúp của Ngài, vì họ đã chọn đời sống tội lỗi, chọn chống nghịch Thiên Chúa Toàn Năng. Đó là hình phạt thích đáng dành cho họ, vì Chúa là Đấng thưởng phạt cách công chính và nghiêm minh. Như Lời Chúa có chép:

"Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu." (Ga-la-ti 6:7-8).

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Qua đó mà con biết ơn Chúa càng hơn vì tâm thần và linh hồn con đã được yên nghỉ trong Chúa, còn thể xác của con thì được biến hóa cách vinh quang, bất tử trong ngày Chúa đến. Cùng sự công chính và sự thánh khiết của Chúa, mà con lấy làm run rẩy và sợ sệt càng hơn, để con luôn biết giữ mình thánh sạch. Sống xứng đáng với sự kêu gọi và làm tròn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa thêm sức cho con, để con luôn trung tín cho đến ngày được gặp Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
21/12/2023

...


Nguyễn Christian Grace
21/12/2023 18:14

Suy Ngẫm II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12

Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính lạy Cha Từ Ái kính yêu của chúng con ở trên trời! Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ sự quan phòng, chăm sóc, yêu thương và gìn giữ của Cha trên đời sống của hết thảy chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã chu cấp những sự có cần dùng cho chúng con trong thuộc thể, khiến cho chúng con đây luôn sống trong một đời sống vui thỏa, đủ ăn, đủ mặc và không thiếu thốn gì, hằng ngày Ngài cũng ban cho chúng con Lời của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh chúng con lớn lên trong sự hiểu biết về Ngài, để gắn kết chúng con ngày càng gần Ngài hơn trong mối tương giao phước hạnh, cho linh hồn chúng con được chiêm ngưỡng sự vinh quang vĩ đại và những công việc lớn lao tay Ngài đã làm ra cho loài người chúng con qua từng trang Thánh Kinh. Thì giờ này nguyện kính xin Cha thêm sức cho con trên thân thể xác thịt yếu đuối, ban cho con có sự khôn sáng trong thần trí giúp con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài trên con qua bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn và bày tỏ ý muốn của Ngài trên con và ban năng lực giúp con luôn vừa muốn vừa làm theo mọi thánh ý Cha của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Ngài!

Kính thưa Cha,
Con xin kính dâng sự hiểu của con về Lời Cha được chép trong sách II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 như sau:

Câu 7 đến câu 9: “Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài, giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.”

Kính thưa Cha,
Lời Cha thần cảm qua Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho con dân của Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng họ sẽ được nghỉ ngơi cùng Phao-lô và các thánh đồ sau khi họ đã hết lòng chịu khổ vì danh Ngài, hết lòng sống cho Tin Lành, sống xứng đáng với ơn gọi và địa vị làm công dân nước Trời trong ngày Đức Chúa Jesus Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài. Con hiểu rằng đây cũng là ơn phước lớn lao Cha đã định sẵn cho hết thảy dân sự của Ngài trong Hội Thánh trải qua các thời đại. Bởi vì chính mỗi một chúng con đây trong địa vị làm con Thiên Chúa, tuy còn sống trong thân thể xác thịt vẫn phải mang lấy những tật bệnh, ốm đau, hư hoại tàn phai và sự chết nhưng tâm thần và linh hồn chúng con đã được nghỉ an khỏi mọi gánh nặng về hậu quả của tội lỗi và sự nô lệ của tội lỗi bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Mặc dù vẫn đang phải sống giữa thế gian, vẫn phải gánh chịu đồng những hoạn nạn như người thế gian lẫn những sự bắt bớ, bách hại do thế gian đem đến vì đức tin, vẫn phải đối diện với những sự lao nhọc trong suốt linh trình sống cho Chúa và hầu việc Chúa, vẫn phải đi đến cuối con đường mà mọi xác thịt phải đi qua là cái chết nếu Đức Chúa Jesus Christ chưa trở lại, nhưng trong Đấng Christ chúng con được sự bình an, được sự an nghỉ và được tự do mọi bề, là sự tự do thật mà chỉ những ai thuộc về Đấng Christ mới có được.

Như Lời Ngài đã chép:

“Vậy, nếu Đức Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8:36).

“Vì luật pháp của Đấng Thần Linh Sự Sống trong Đấng Christ Jesus đã giải cứu tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết.” (Rô-ma 8:2).

Con tạ ơn tình yêu lớn lao và chương trình phước hạnh Cha đã định sẵn trên chúng con trong Đấng Christ Jesus, khiến cho ngay trong đời này tâm thần và linh hồn chúng con được tự do và nghỉ ngơi khỏi mọi gánh nặng về hậu quả của tội lỗi và mọi xiềng xích của tội lỗi, và trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại đem Hội Thánh của Ngài vào thiên đàng thì mỗi một chúng con là con dân chân thật của Ngài sẽ được hoàn toàn yên nghỉ khỏi mọi sự khổ mà chúng con đã phải gánh chịu trong thân thể xác thịt này.

Và qua Lời Ngài con học biết trong Đức Chúa Jesus Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài giữa ngọn lửa hừng, Ngài sẽ giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa là hết thảy những ai chối bỏ Thiên Chúa, chống nghịch Thiên Chúa, đứng đầu là AntiChrist cùng các thế lực của chúng, trong đó có cả những người xưng nhận Ngài nhưng lại sống trong tội lỗi và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi Lời Cha trong sách Hê-bơ-rơ 10:26-29 dạy cho chúng con hiểu rằng: “Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.”

Kính thưa Cha,
Suy ngẫm đến đây bài học con rút ra cho mình là: Càng được Chúa yêu, càng được hưởng ơn phước lớn lao bao nhiêu thì con càng phải sống xứng đáng với ân điển của Cha trên con bấy nhiêu. Bởi địa vị cao quý mà con có được trong nhà của Cha đã được chính Đấng Christ mua bằng máu của Ngài. Và bởi Ngài là Thiên Chúa yêu thương, thánh khiết, công chính. Ngài không kể kẻ có tội là vô tội. Vậy nên, bất cứ ai dù đã nhận biết Ngài mà vẫn sống trong tội lẫn những ai chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ sẽ bị Ngài sửa phạt xứng đáng với sự gian ác của mình đó là đời đời chịu khổ trong lửa.

Câu 9: “Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu những ai bị hình phạt hư mất đời đời sẽ không bao giờ còn hưởng được sự đoái xem thương xót từ Thiên Chúa, sẽ không còn có cơ hội được nhận ơn cứu rỗi.

Xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, là xa cách tình yêu và sự thương xót của Thiên Chúa, xa cách sự bình an phước hạnh trong sự hiện diện vinh quang của Thiên Chúa, đồng nghĩa xa cách sự gia ơn và sự cứu chuộc của Chúa. Là hình phạt và là số phận đời đời Chúa đã định trên những ai chọn không vâng phục Thiên Chúa, không tôn kính yêu thương và thờ phượng Thiên Chúa.

Câu 10: “Khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, Ngài sẽ được hết thảy con dân của Ngài tôn vinh thờ phượng và tiếp rước Ngài trong sự nức lòng mừng rỡ, trong sự trình ra với Ngài tấm lòng yêu kính khát khao mong đợi, trong sự kính dâng lên Ngài bông trái của đức tin, trong sự vinh quang đắc thắng của Hội Thánh. Vì thế mà Thánh Kinh cho biết Đấng Christ được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin.

Đấng Christ được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài là bởi vì sự hy sinh và tình yêu của Ngài ban cho con dân Ngài được đền đáp bằng kết quả đầy trọn khi con dân Ngài nhẫn nại chịu đựng mọi gian khổ vì danh Ngài, bền lòng trong nếp sống thánh sạch, đứng vững trong đức tin qua mọi thử thách, bắt bớ, bách hại làm cho danh Ngài được tôn cao và sự vinh quang chói lói của Ngài được chiếu rạng.

Kính thưa Cha, con hiểu “Đấng Christ được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin” là vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Đức Chúa Jesus Christ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến với Hội Thánh của Ngài, và Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia, khiến cho con dân Chúa là “hết thảy những ai tin”, sẽ được quầng tụ dưới chân Đức Chúa Jesus Christ trong sự vỡ tràn phước hạnh khi được tiếp rước Ngài, được chiêm ngưỡng Ngài trong sự vinh quang rực rỡ chói lói vô song của Ngài.

Câu 11 và câu 12: “Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực. Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.”

Kính thưa Cha,
Con hiểu vì tất cả những phước hạnh không thể diễn tả hết được bằng lời trong chương trình và ý định của Thiên Chúa dành cho những ai yêu kính Ngài trong ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh của Ngài vào trong Vương Quốc Trời, đã được Phao-lô trình bày và giảng dạy cho con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca trước đó, nên Phao-lô và các bạn ông luôn dâng lời cầu thay cho con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, để trong ơn của Chúa họ giữ vững đức tin trong Đấng Christ cho đến cuối cùng và ngày càng có kết quả trong nếp sống yêu thương khiến cho Đức Chúa Trời kể họ là xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài trên họ, và làm trọn mọi ý định tốt lành trong công việc của đức tin bởi năng lực của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu “Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em” là vì mặc dù trong thân thể xác thịt nhỏ bé yếu đuối nhưng con dân Chúa lại hết lòng yêu kính Thiên Chúa, luôn luôn vâng phục Thiên Chúa, trung tín bước đi trong đường lối Chúa dù phải trải qua mọi gian nan, thử thách, tấn công, bách hại vô cớ từ ma quỷ và các thế lực của chúng, khiến cho danh của Chúa được vinh hiển và bày tỏ tỏ tường được quyền năng cứu rỗi của Tin Lành Đấng Christ trong họ. Nghĩa là nhờ ân điển cứu rỗi và năng quyền ban cho từ Thiên Chúa, con dân Chúa đã thể hiện được nếp sống mới trong Đấng Christ một cách thánh sạch, yêu thương, tin kính và kết quả trọn vẹn, khiến cho trong ngày của Chúa khi nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Đức Chúa Cha.

Vì những lẽ đó, nên con hiểu Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển trong con dân Ngài, và khi con dân Ngài được kết hiệp cùng Ngài cách mầu nhiệm thì những ai thuộc về Ngài cũng sẽ được vinh hiển trong Ngài.

Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đã yêu thương chúng con, đã ban xuống cho chúng con mọi ơn phước thiêng liêng, mọi năng lực, mọi sự phán dạy, mọi Lời hứa phước hạnh trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, giúp cho chúng con có năng lực và có sự khôn sáng trong thần trí để sống một nếp sống thánh khiết, vâng phục và làm vinh hiển danh Ngài khi chúng con còn sống trong thân thể xác thịt yếu đuối này, giúp cho chúng con có đức tin vững chắc và niềm hy vọng một ngày không xa chúng con được hiệp hội cùng Ngài nơi chốn vinh quang trời cao khiến cho trong Ngài chúng con cũng được vinh hiển.

Kính thưa Cha,
Con hiểu con dân Chúa được vinh hiển trong Đấng Christ "tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ" là vì Đức Chúa Cha đã ban cho Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị con người mọi sự vinh quang cao trọng vĩ đại của Ngài, để rồi Đức Chúa Jesus Christ cũng đổ đầy mọi ơn phước thiêng liêng vinh quang đó trên con dân của Ngài.
Như có chép: “Con đã ban cho họ sự vinh quang mà Ngài đã ban cho con để họ là một cũng như Chúng Ta là một.” (Giăng 17:22).

Nguyện Chúa ban ơn và gìn giữ giúp cho con luôn biết sống xứng đáng với mọi ân huệ mà Ngài đã ban cho con qua Hội Thánh của Ngài trong Đấng Christ Jesus.

Nguyện linh hồn con đeo theo Ngài và luôn biết chọn sống và làm y theo mọi ý muốn của Ngài trên con, để con luôn thuộc về Ngài và nhận lãnh được mọi ơn lành Ngài đã định sẵn cho con trong chương trình và ý định đời đời tốt lành của Ngài từ buổi sáng thế trong Đấng Christ Jesus. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, Grace Christian
Ngày 21/12/2023

...


Vũ Thị Thư
25/12/2023 16:09

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con một ngày được bình an. Xin Cha tha thứ cho con về những sai phạm và yếu đuối của con. Nguyện xin Chúa thương mà tha thứ cho con, thì giờ này Ngài cho con có cơ hội, thời gian được học hỏi suy ngẫm Lời Chúa trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12. Con cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.

Kính thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu rằng, có hai số phận được tiền định cho hai loại người. Loại người thứ nhất là những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, vâng giữ lời Ngài và sống theo Lời Chúa, trung tín nhẫn nại chịu khổ vì danh Chúa, thì khi qua đời hoặc khi còn đang sống Đấng Christ tái lâm giữa chốn không trung đón Hội Thánh thì sẽ được đi vào sự yên nghỉ trong phước hạnh nơi Thiên Đàng. Con dân chân thật của Chúa trung tín đến cuối cùng sẽ được gặp mặt Chúa, được chiêm ngưỡng sự vinh quang vĩ đại của Ngài, và được đời đời ở bên Ngài đồng cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Mọi đau khổ đã qua đi, sẽ không còn nước mắt nhưng đời đời được ở trong sự phước hạnh.

Còn số phận của loại người thứ hai là những người không nhận biết Thiên Chúa, không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, thì số phận của họ là sẽ bị chịu hình phạt của Thiên Chúa, đời đời xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Nơi ở của họ là ở trong hỏa ngục chịu khổ ngày đêm với những tiếng khóc lóc và nghiến răng, nơi mà sâu bọ chẳng hề chết, đó thực sự là một nơi vô cùng khủng khiếp, mà khi đã phải ở đó thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội ăn năn. Đó thực sự là hậu quả kinh khiếp cho tội lỗi.

11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Chính bởi hai số phận được tiền định rất khác nhau như vậy, mà Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn của ông luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để họ được Đức Chúa Trời kể họ là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực, tức là hoàn thành những nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao phó cho họ trong năng lực mà Chúa ban cho họ. Để họ được vinh hiển trong Ngài tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời, tức là tùy theo sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi người trong Thiên Đàng sẽ có sự vinh quang khác nhau tùy thuộc vào đời sống thuộc linh kết quả thế nào cùng với những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn mà mỗi người đã làm được cho Chúa trong cuộc đời này. Cũng có những người được cứu nhưng dường như qua lửa.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học bài học này để con cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về hai số phận được tiền định. Con càng thêm lòng yêu kính Chúa và kính sợ Chúa, khao khát muốn được ở bên Ngài cho đến mãi mãi. Con thấy cái cảm giác một người còn sống bị dứt thông công phải cách xa Hội Thánh, bị cách xa Chúa, cảm giác bị bỏ mặc, Chúa không còn lắng nghe mình, đã rất đáng buồn, đáng sợ, bất an vô cùng rồi, chứ huống chi một người đời đời phải xa cách Chúa, không bao giờ còn cơ hội ăn năn, nó tuyệt vọng đến mức nào, mà còn bị thiêu đốt đến đời đời không ngừng nghỉ nữa.

Nguyện xin Chúa thương xót con, giữ gìn con cùng gia đình trong tình yêu và ân điển của Ngài cho đến đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 25/12/2023

...


Phan Quốc Cường
29/12/2023 17:16

Phan Quốc Cường: II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ Cha vì đã gìn giữ và ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an. Giờ này, Cha lại cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12. Kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Con dân Chúa sẽ được yên nghỉ mọi sự khổ trên thân thể xác thịt này vì hậu quả của tội lỗi cũng như những lao khổ vì công việc nhà Chúa khi Chúa trở lại đem họ vào Thiên Đàng và Ngài sẽ giáng hình phạt cho những ai không chịu tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài và những người đã bắt bớ đức tin của những con dân Chúa.

Bị hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài nghĩa là họ sẽ hư mất mãi mãi không bao giờ còn có sự cứu rỗi, không còn thấy mặt Chúa nữa vì ân điển của Chúa đã chấm dứt với họ do họ không chịu tiếp nhận Tin Lành của Ngài mà cứ say sưa sống trong sự ưa thích tội lỗi của mình.

Công việc của đức tin là sống đúng theo Lời Chúa, là kính yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người khác như chính mình, yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình.

Con dân Chúa được vinh hiển trong Đấng Christ "tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ" có nghĩa khi chúng ta sống nếp sống thánh khiết đúng như Lời Chúa dạy thì danh của Chúa được vinh hiển qua nếp sống của chúng ta, và qua đó chúng ta cũng được vinh hiển qua Ngài do chúng ta là chi thể của thân thể Ngài. Do đó, tùy vào tấm lòng của mỗi người đối với Chúa mà Chúa sẽ ban sự vinh quang của Ngài cho người đó vì sự ban cho của Chúa là vô hạn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được hiểu về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Bài học con học được là Chúa là Đấng yêu thương nhưng cũng rất là nghiêm khắc, Ngài đã định sẵn sự sống đời đời cho những ai tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài và định sẵn hình phạt đời đời cho những ai chống nghịch lại Ngài. Kính xin Chúa luôn ban cho con năng lực để con luôn sống đúng Lời Ngài dạy dỗ và hết lòng yêu thương mọi người.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường

...


Nguyễn Thị Lan
30/12/2023 23:13

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 2

Kính thưa Cha,

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con còn sống động trong thân xác này, cho con được tự do thờ phượng Chúa, được ở trong ơn thương xót và ân điển của Ngài. Dù cuộc sống còn những gian nan, có những lúc khiến con mệt, cả những đau buồn, nhưng linh hồn con có sự bình an, được Chúa thương, ở cùng.

Hôm nay con xin được tiếp tục suy ngẫm II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-12 Hai Số Phận Được Tiền Định - Phần 2. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con.

7 Còn các anh chị em, những người chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jesus từ trời hiện đến với các thiên sứ quyền năng của Ngài,
8 giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,
10 khi Ngài sẽ đến trong ngày ấy, được vinh hiển trong các thánh đồ của Ngài, được chiêm ngưỡng trong vòng hết thảy những ai tin; vì lời chứng của chúng tôi cho các anh chị em được tin.
11 Vậy nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh chị em, để cho Đức Chúa Trời của chúng ta kể các anh chị em là xứng đáng với sự kêu gọi, làm trọn mọi ý định tốt lành và công việc của đức tin trong năng lực.
12 Bởi đó danh của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta được vinh hiển trong các anh chị em; và các anh chị em được vinh hiển trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa ban cho mỗi người sống trên đất này quyền tự do chọn lựa. Ngài mong muốn chúng con chọn yêu và vâng phục Ngài, nhưng Ngài không ép buộc. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài cũng biết trước những ai sẽ chọn trung tín sống chết cho Ngài, vì Ngài và ai là kẻ sẽ chọn sống không trung tín, không vâng phục và tin kính Ngài. Tùy chọn lựa mà Chúa sẽ hình phạt hay ban thưởng, được ở trong vinh quang đời đời với Chúa.

Phao-lô đã nhắc lại lẽ thật cơ bản này khi gửi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca lần này, để khích lệ, an ủi, động viên cũng như dục lòng con dân Chúa hãy thỏa lòng trong sự chịu khổ vì Tin Lành.

Kính thưa Cha, qua bài học hôm nay, giúp con ghi nhớ càng hơn ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, không còn muốn cố ý phạm tội với Chúa, không để Chúa buồn vì con.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/12/2023

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ