Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Hôm nay, ngày 10/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 3:1-7.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chức giám mục là gì? Tại sao có lòng mong muốn chức giám mục là ham muốn một việc lành (câu 1)?
2. Thế nào là không chỗ trách được? Có phải là không hề sai sót, không hề phạm lỗi (câu 2)?
3. Thế nào là "chồng của một vợ"? Người không có vợ có được làm giám mục không (câu 2)?
4. Hãy suy ngẫm về các đức tính được liệt kê trong các câu 2-4.
5. Nếu một người có con cái ngỗ nghịch, không tin kính Chúa, không vâng lời cha mẹ mà người ấy dứt thông công đứa con ngỗ nghịch ấy thì người ấy có thể làm chức giám mục không?
6. Theo câu 6, một người tin Chúa trong bao lâu thì mới có thể làm giám mục?
7. Thế nào là lời chứng tốt từ những người ngoại (câu 7).

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết ai là giám mục trong Hội Thánh địa phương của bạn?
2. Bạn có nhận biết ai là giám mục trong các Hội Thánh địa phương khác?
3. Các đức tính của giám mục có áp dụng cho bạn không, dù bạn không là giám mục?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-3_1-16/

Có 22 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
11/01/2024 10:31

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ con qua một ngày bình an, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thời giờ suy ngẫm Lời Chúa. Con xin được chia sẻ sự suy ngẫm của con:

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.

Câu 1,2,3: Thưa Chúa con hiểu rằng Chúa đặt để con dân Chúa chức vụ giám mục là để chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ con dân của Chúa, đây là một chức vụ thiên liêng và tốt lành nên việc ham muốn được làm chức giám mục là một đều đẹp lòng Chúa. Để được làm chức giám mục này thì con dân Chúa cần phải có một đời sống thánh khiết không chỗ trách được, phải có đức tính nhu mì, khiêm nhường, sống có nề nếp, không tham mến thế gian, không mê của cải vật chất, có lòng hiếu khách và khéo léo trong sự dạy dỗ con dân Chúa, lời nói phải có ân hậu, vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa đầy tình thương yêu.

4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Câu 4,5: Thưa Chúa con hiểu rằng để làm được chức giám mục chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa thì trước tiên người ấy phải chăm sóc tốt gia đình riêng của mình, phải biết dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa, phải biết răn đe quở phạt con cái và cũng phải cai quản được vợ của mình. Nếu làm tốt được việc này thì Chúa sẽ giao cho nhiệm vụ chăm sóc Hội Thánh của Chúa.

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Câu 6,7: Thưa Chúa con hiểu rằng một người mới tin Chúa thì còn rất nhiều lâm vấp vì người ấy cần thời gian để trưởng thành về thuộc linh, người ấy cần thời gian để học và hiểu hết các điều răn và luật pháp để áp dụng vào đời sống của mình. Người ấy cần thời gian để bước đi theo Chúa và trưởng thành trong Chúa, khi người ấy mới đến với Hội Thánh người ấy sẽ như một con chiên thơ và cần thời gian để lớn lên và vững vàng trong thuộc linh. Chính vì vậy người mới tin thì không thể làm giám mục được vì sẽ dễ bị rơi vào sự kiêu ngạo và phạm tội. Không những người được chọn làm giám mục phải có một đời sống tốt trong Chúa mà người ấy cũng cần được những lời chứng tốt từ những người xung quanh, người ấy phải có thái độ tốt, có lòng yêu thương đối với cả người ngoại chứ không chỉ riêng người trong Hội Thánh. Nhưng đôi khi lời chứng tốt của người thế gian cũng không phải là lời khen, ví dụ như con dân Chúa không tham gia vào giáng sinh hay các phong tục của người thế gian thì bị người khác chê cười, sự chê cười này được xem là một lời chứng tốt vì người ấy sống theo đúng Lời Chúa nhưng bị sỉ nhục, gièm pha.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được suy ngẫm học hỏi Lời Chúa, nguyện xin Chúa luôn ban ơn để con luôn được trung tín trong việc học Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con Ngọc Quỳnh

...


Trần Thị Thu Hương
11/01/2024 11:30

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thì giờ này đây được suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa dạy dỗ con, ban ơn cho con trong việc học Lời Chúa. Con biết con yếu đuối và hèn mọn trước mặt Chúa, con nguyện tin cậy Chúa trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết ý muốn của Chúa trên đời sống con, để nhìn thấy những mưu chước của ma quỷ đang tấn công mà tránh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con mọi việc con làm trong ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Câu 1: Kính thưa Chúa, con hiểu chức vụ là tên gọi của một công việc. Chức vụ giám mục là tên gọi của một người trong Hội Thánh có những bổn phận làm những việc mà Chúa giao phó trong chức vụ ấy. Và Chúa luôn ban sự khôn sáng, năng lực cho những người trong chức vụ, miễn là họ luôn cẩn thận giữ mình, hết sức làm những điều trong sự tìm cầu ý Chúa và hiểu biết của họ. Nếu cần, những điều tốt hơn thì chính Chúa sẽ mang đến cho họ. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho người chăn và các trưởng lão trong việc giải quyết các nan đề trong Hội Thánh được đầy ơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.

4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Câu 2 và câu 3: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng giám mục là người không chỗ trách được trước Chúa, phải là người nam có các bản tính tốt Chúa ban cho như:

- Tỉnh táo: luôn cẩn thận trong thuộc linh lẫn thuộc thể. Trong thuộc linh thì tỉnh thức canh giữ linh hồn mình để không phạm tội, không sa vào bẫy rập của ma quỷ. Trong thuộc thể thì không sử dụng các chất kích thích gây mất tỉnh táo, giờ giấc ngủ nghỉ hợp lí, giữ gìn đền thờ của Chúa để được tỉnh táo, chứ không rơi vào trạng thái mất kiểm soát như đi xe máy ngủ gật, làm việc trong trạng thái chán chường, mệt nhọc...
- Biết tự kiềm chế: là luôn giữ mình không được rơi vào sự quá mức từ thuộc thể đến thuộc linh như ăn uống quá mức, vui chơi quá mức, chi tiêu quá mức, làm theo ý riêng quá mức, nói nhiều quá mức...
- Có nề nếp: tức là sự vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt từ ăn uống, quần áo, dọn dẹp, mua sắm, giờ giấc, chi tiêu, sự thông công với các anh chị em...
- Hiếu khách: niềm nở, vui vẻ, chu đáo trong sự tiếp đón khách.
- Khéo dạy dỗ: được ơn trong sự dạy dỗ con cái, góp ý cho anh chị em của mình.
- Không say rượu: không được uống bia, rươu hay bất cứ chất kích thích nào khiến cho mất tỉnh táo.
- Không hung bạo: không hành xử cách quá đáng với người khác.
- Không tham lợi: không tham muốn bất cứ lợi ích nào, kể cả tham muốn tiếng khen, sự trọng vọng của người khác.
- Dịu dàng: là nhẹ nhàng để người khác dễ tiếp nhận, nhưng sự nhẹ nhàng phải trong sự tin kính Chúa, không phải là lấy lòng hay giả vờ.
- Không tranh cạnh: không gây bất hòa với người khác.
- Không tham tiền: không tham lam tiền hay tham lam bất cứ điều gì khác.
- Khéo canh giữ nhà riêng mình: có sự khôn sáng và năng lực để chăn dắt gia đình đi trong đường lối Chúa.
- Không phải là người mới tin Chúa: không phải là người mới tin Chúa, bởi vì người mới thì cần thời gian để học biết Chúa, kinh nghiệm Chúa đủ để trưởng thành trong Chúa...
- Có lời chứng tốt từ những người ngoại: được người ngoại, là những người không biết Chúa làm chứng tốt về nếp sống của giám mục.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con hiểu bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa cứ dạy dỗ ban ơn, thêm sức cho con trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Công Hải
11/01/2024 21:03

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an. Mỗi ngày trôi qua, một ngày làm việc, khi chúng con trở về nhà trong niềm vui thoả, phước hạnh, bình an là chúng con biết ơn sự quan phòng và yêu thương đầy trọn của Ngài. Chúng con dâng lời biết ơn Cha thật nhiều, và giờ này Chúa lại ban cho chúng con được giành thời gian này để đến với Lời của Ngài, để suy ngẫm và học biết Lẽ Thật lại là niềm vui khác Chúa ban cho chúng con, sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh trên.

Câu 1:

“1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô khẳng định mong muốn được làm giám mục là một việc lành. Giám mục là những người được Đức Chúa Trời kêu gọi để lãnh đạo Hội Thánh, và họ có trách nhiệm quan trọng là chăm sóc và bảo vệ bầy chiên của Chúa. "Lời này là thật": Đây là một cách nói nhấn mạnh rằng điều sắp được nói là đúng đắn và đáng tin cậy, Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh đến ý muốn làm giám mục là việc lành mà Chúa sắm sẵn cho một người.

Câu 2:

“2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,”

Kính thư Cha, chúng con hiểu "Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được": là một tiêu chuẩn quan trọng đối với một người giám mục. Người giám mục cần phải là một người có đời sống tin kính và tiếng tốt, không có điều gì đáng chê trách. "Là chồng của một vợ": là một yêu cầu về đời sống hôn nhân của một người giám mục. Người giám mục cần phải là một người đàn ông chung thủy với vợ mình. "Tỉnh táo, biết tự kiềm chế": Là hai phẩm chất quan trọng giúp một người giám mục kiểm soát bản thân, không để cho cảm xúc hay dục vọng điều khiển mà phải lấy Lời Chúa và ý muốn của Ngài trong mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành động của mình. "Có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ" : Là những phẩm chất cần thiết để một người giám mục có thể lãnh đạo Hội Thánh một cách kết quả. Người giám mục cần phải là một người có phẩm chất tốt đẹp nề nếp đời sống hàng ngày, biết cách tiếp đón khách và khéo dỗ, khuyên bảo người khác.

Câu 3:

“3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.”

Kính thưa Chúa, chúng con hiểu một người giám mục thì "không say rượu, không hung bạo, không tham lợi": Đây là những phẩm chất cần thiết để một người giám mục có lối sống lành mạnh và tin kính trong đời sống đạo. Người giám mục cần phải là một người có lối sống lành mạnh, không bị lệ thuộc vào rượu như một thức uống gây nghiện và dùng nó đến mức say. Không hung hăng bạo lực, và không tham lam của cải, vật chất. "Nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền": Chúng con hiểu đây là những phẩm chất cần thiết để một người giám mục có tính cách nhân từ, nhu mì và biết quan tâm đến người khác. Người giám mục cần phải là một người có tính cách ôn hòa, không hay tranh cãi, và không tham lam tiền bạc.

Câu 4-5:

“4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?”

Kính thưa Chúa, chúng con hiểu đây là một yêu cầu quan trọng về đời sống gia đình của một người giám mục. Người giám mục cần phải là một người biết cách quản lý gia đình của mình, biết dạy dỗ con cái mình có đời sống tin kính và vâng phục với lòng tôn kính và đức tin. "vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?": Câu này giải thích tầm quan trọng của việc một người giám mục phải khôn ngoan trong việc chăm sóc, quản trị gia đình của mình. Nếu một người không thể quản lý gia đình của mình một cách tốt đẹp, thì họ sẽ không thể lãnh đạo Hội Thánh một cách khôn ngoan và đầy ơn.

Câu 6:

“6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là yêu cầu một người giám mục phải có thời gian đủ và hiểu biết về Thánh Kinh và lẽ thật Lời Chúa. Nếu một người là người mới tin, thì họ có thể dễ dàng bị kiêu ngạo và rơi vào sai lầm vì sự thiếu hiểu biết luật pháp và Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa.

Câu 7:

“7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.”

Kính thưa Cha, chúng con hiểu một người giám mục phải có chứng tốt và uy tín trong cộng đồng người ngoại. Nếu một người không có lời chứng tốt trong cộng đồng, thì họ sẽ dễ dàng bị người khác chỉ trích, lên án những việc làm của họ mà làm gương xấu cho Tin Lành cũng như Hội Thánh và Ma Quỷ sẽ kiện cáo người đó trước mặt Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con về phẩm chất mà một giám mục cần có. Chúng con hiểu rằng, một người có sự mong muốn làm giám mục là điều tốt đẹp, là việc lành vì qua chức vụ đó mà giám mục có nhiều cơ hội để làm các linh vụ, phục vụ Chúa và mở rộng vương quốc của Ngài, chăm sóc, đưa dẫn nhiều người đến với Tin Lành Cứu Rỗi. Nhưng chúng con cũng biết những phẩm chất và yêu cầu cao phải có của một người giám mục để việc làm và chức vụ giám mục đó không phải đem lại sự xấu hổ, làm cớ cho sự sỉ nhục và rơi vào sự bẫy rập của Ma Quỷ, mà ngược lại là đem lại kết quả tốt đẹp cho Hội Thánh, cho cộng đồng con dân Chúa, làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con các câu Thánh Kinh này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/01/2024 22:13

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Chúa! Con vui mừng cảm tạ Ngài đã ban cho con có thì giờ học Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa cho con tấm lòng kính sợ Ngài, yêu thích Lời Ngài, được thỏa vui trong sự nhận biết ý Chúa, và con cẩn thận làm theo. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ
.

Con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê về tư cách của một người giám mục trong Chúa. Con hiểu vừa là để Ti-mô-thê cẩn thận giữ mình theo Lời Chúa dạy, vừa là để nhận biết những người giám mục chân thật trong Chúa. Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua đó dạy dỗ con dân Chúa trong chức vụ giám mục, và là lẽ thật giúp con dân Chúa nhận biết người nào được Chúa đặt để trong chức vụ giám mục. Con hiểu rằng, mong muốn chức giám mục là ham muốn một việc lành, vì với tấm lòng yêu Chúa mà muốn hầu việc Chúa, làm những việc Chúa muốn.

2. Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy về những điều cần có của một giám mục, con hiểu rằng:
• Không chỗ trách được: lòng yêu mến sự thánh khiết, không chú về tội lỗi, khi nhận biết mình sai thì mau chóng ăn năn, sửa đổi.
• Chồng của một vợ: để có thời gian chuyên tâm lo cho công việc nhà Chúa.
• Tỉnh táo: dựa trên Lời Chúa để nhận biết, đánh giá và đưa quyết định.
• Biết tự kiềm chế: biết cầu xin Chúa giữ mình bình tĩnh, có sự khôn sáng mà tiếp nhận và giải quyết các sự việc.
• Có nề nếp: đúng giờ, ngăn nắp, có kế hoạch.
• Hiếu khách: đón tiếp khách với lòng vui vẻ, chân thành, yêu quý.
• Khéo dạy dỗ: hiểu Lời Chúa, hiểu tình trạng bầy chiên để có sự khôn sáng dùng Lời Chúa khuyên bảo.
• Không say rượu: phải tiết độ, không quá đà trong việc uống rượu, sẽ dễ làm ra những việc không tự chủ.
• Không hung bạo: không có thái độ dữ tợn, đe dọa, uy hiếp, bắt chẹt.
• Không tham lợi: không làm điều gì sai trái để thu lợi, thu danh cho mình. Nhưng làm vì yêu Chúa, yêu người.
• Dịu dàng: lời nói, dáng vẻ, cử chỉ, ánh mắt vui vẻ, mềm mại, từ tốn.
• Không tranh cạnh: không nói hay làm điều gì để hơn thua chứng minh mình tài giỏi.
• Không tham tiền: không đam mê tìm cách kiếm nhiều tiền, mà làm việc với lòng chịu khó, sự siêng năng sao cho có ăn có mặc thì phải thỏa lòng.
• Khéo canh giữ nhà riêng: dùng Lời Chúa để nhắc nhở, chỉnh sửa, dẫn dắt vợ con trong nếp sống tin kính, vâng phục.

3. Con hiểu rằng, người như sau không có tư cách làm giám mục:
• Không biết canh giữ nhà riêng của mình. Vì việc nhỏ chưa làm tốt thì Chúa không giao cho việc lớn, và sẽ không làm gương tốt cho bầy.
• Người mới tin Chúa chưa được tròn một năm, chưa có đủ thời gian để học biết Lời Chúa, và chưa trưởng thành trong đức tin. Vì khi thiếu hiểu biết mà ở trong chức vụ thì dễ có sự kiêu ngạo.

4. Ngoài ra thì người giám mục còn phải có lời chứng tốt những người lân cận là người ngoại. Con hiểu là có nếp sống yêu thương, chan hòa, siêng năng,... Vì nếu mang danh là giám mục trong Chúa mà đời sống thua người ngoại thì dễ bị người ngoại sỉ nhục danh Chúa và khinh thường người đó. Ma quỷ sẽ tiếp tục dùng những điều đó khiến họ rơi vào bẫy rập, càng thêm phạm tội.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa, qua Lời Chúa dạy dỗ về tư cách của một người giám mục trong Chúa, con hiểu rằng mình cũng cần lấy đó làm gương để rèn tập. Con cũng học biết lẽ thật để nhìn biết người thật sự là giám mục trong Chúa thì phải có những đức tính và điều kiện gì.

2. Con cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam và nơi con sinh sống có những giám mục chân thật của Chúa, họ là tấm gương với đời sống theo Lời Chúa dạy để con bắt chước học tập theo.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện con ghi nhớ đức tính đẹp lòng Chúa trong Lời Chúa dạy và nhìn theo tấm gương của các giám mục trong Hội Thánh mà học theo. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/1/2024

...


Vũ Triệu Hùng
11/01/2024 22:21

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trên công việc làm ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 3:1-7.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1.Pha-lô khẳng định một người ham muốn chức vụ giám mục thì sự mong muốn đó không sai, vì đó là ham muốn một việc lành. Vì một người ham muốn trong chức vụ giám mục, thì cũng biết những việc giám mục cần phải làm như chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ và kỷ luật con chiên. Người ham mến chức vụ giám mục là người ham mến được phụng sự Chúa.

2. Sứ Đồ Phao-lô liệt kê ra các đức tính cần có của một người giám mục.

Không chỗ trách được là người giám mục luôn là tấm gương sáng trong sự vâng giữ và hết lòng làm theo Lời Chúa dạy. Người giám mục vẫn có những thiếu sót, nhưng lòng của họ không chú về tội lỗi, mà hết lòng sống cho Chúa và yêu thương bầy chiên Chúa giao phó.

Là chồng của một vợ là người không có nhiều vợ cùng một lúc. Là chồng của một vợ thể hiện sự chung thủy và cũng là tấm gương cho con dân Chúa.

Tỉnh táo là luôn giữ cho tâm trí mình tỉnh táo trước mọi sự cám dỗ và âm mưu của ma quỷ.

Biết tự kiềm chế là biết kìm chế cảm xúc, lời nói và hành động để không làm những sự dại dột và làm xấu danh Chúa.

Có nề nếp là nếp sống luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, làm việc có kế hoạch và cẩn thận. 

Hiếu khách là luôn nhiệt tình sốt sắng trong việc đón tiếp anh chị em, đón tiếp những người ngoại có tấm lòng tìm kiếm Chúa và cứu giúp những người thật sự có hoàn cảnh khó khăn.

Không say rượu là luôn ý thức giữ mình trong việc uống rượu có chừng mực, không quá chén.

Không hung bạo là không tỏ ra những lời nói hay hành động thể hiện sự bạo lực. 

Không tham lợi là không nói hay làm bất cứ việc gì với mục đích thu lợi về cho mình.

Dịu dàng là tỏ ra sự nhu mì, mềm mại, khiêm nhường trong lời nói, cử chỉ và thái độ.

Không tranh cạnh là không tỏ ra hơn thua với người khác nhưng luôn l khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình.

Không tham tiền là không tham lam tiền bạc hay sự giàu có, vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.

3. Ngoài những đức tính cần có của một người làm giám mục, Phao-lô liệt kê thêm những yếu tố cần có để làm giám mục.

Khéo canh giữ nhà riêng mình là biết chăm sóc, dạy dỗ, hướng dẫn và lãnh đạo gia đình mình luôn đi trong đường lối tin kính Chúa. Người giám mục phải làm tốt bổn phận Chúa đặt để trong gia đình riêng mình, thì mới có thể chăm sóc Hội Thánh. Nếu vợ hay con cái ngỗ nghịch, không vâng lời, mà không dạy được, thì người đó sao làm được giám mục.

Không phải là người mới tin vì người mới tin chưa có sự hiểu biết nhiều về Lời Chúa, không có nhiều kinh nghiệm sống với Chúa. Vì thế, nếu làm giám mục sẽ khó dạy dỗ người khác phục và dễ sa vào sự kiêu ngạo.

Có lời chứng tốt từ những người ngoại là nếo sống đạo đức của người giám mục khiến cho những người ngoại dù không tin Chúa nhưng cũng làm chứng tốt về người.

Lạy Cha, con xin được rút ra bài học như sau:

1.Con học được rằng, lòng con ham mến có được chức vụ, linh vụ nhưng sẽ là việc lành nếu như đó là ý muốn Chúa và xuất phát bởi tấm lòng con ham mến phụng sự Chúa và yêu mến chăm sóc những con chiên Chúa giao phó, chứ không phải là vì hư vinh. 

2. Con học được rằng, những đức tính cần có của giám mục thật là tốt đẹp. Khi soi mình vào những đức tính đó, con thấy mình hổ thẹn vì còn nhiều thiếu sót. Nguyện con luôn soi vào trong những đức tính tốt đẹp của giám mục và đời sống giám mục nơi địa phương con sống mà sửa mình mỗi ngày. 

Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian viết ra sự hiểu của mình. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và cho con thêm lên sự hiểu biết. Nguyện Ngài cứ ban ơn, gìn giữ để con luôn được sống trong Ngài và theo Lời Ngài dạy để được vững vàng cho đến ngày Chúa đến. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/1/202

...


Kim Loan Nguyen
12/01/2024 04:08

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Ngài là Đấng Từ Ái, Chậm Giận, và Giàu Lòng Thương Xót. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày được bình an. Con xin cảm tạ Cha đã cho phép mọi sự xảy ra cho con. Con biết mọi sự đều là ích lợi cho con. Nguyện xin Cha luôn quan phòng gìn giữ con trong mọi sự. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Giờ đây, con xin được trình bày sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 3:1-7 dạy về Tư Cách của Giám Mục cần phải có như sau:

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Câu 1: Qua sự tham khảo bài giảng dạy của người chăn. Con được hiểu người làm chức giám mục trong Hội Thánh là người vừa làm công việc rao giảng Lời Chúa, mà còn vừa làm công việc chăm sóc, trông coi, bảo vệ Hội Thánh và phải là tấm gương sáng cho Hội Thánh.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói "Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành" nghĩa là người mong muốn làm chức giám mục với tấm lòng trong sạch mong muốn hầu việc Chúa, muốn làm việc cho nhà Chúa. Không vì lợi ích cá nhân, không vì theo ý riêng mình.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nêu lên những đức tính mà người làm chức giám mục cần phải có. Đầu tiên đời sống của họ:
* Không chỗ trách được: là người không sống trong tội, hết lòng sống theo Lời Chúa. Nếu lỡ phạm tội phải biết ăn năn và sửa đổi.
* Chồng của một vợ: là người không có đời sống hôn nhân bừa bãi, không có lòng tham muốn sự ngoại tình. Lúc nào cũng luôn chung thủy với vợ mình từ thể xác đến tinh thần.
* Tỉnh táo, biết tự kiềm chế: luôn giữ cho đầu óc của mình thanh tỉnh, giữ sự sáng suốt, minh mẫn để không rơi vào sự cám dỗ. Luôn biết tự kiềm chế, kiểm soát bản thân mình, không buông thả bản thân để chiều theo sự ham muốn, dục vọng của thể xác.
* Có nề nếp: là người sống ngăn nắp sạch sẽ, từ lời nói hành động phải tiết độ đúng mực
* Hiếu khách: là người có lòng tiếp đón, chăm sóc khách đến chơi với thái độ ân cần, chân thật và vui lòng
* Khéo dạy dỗ: là người có sự hiểu biết đúng lẽ thật Lời Chúa. Biết dùng Lời Chúa để an ủi, khích lệ, cáo trách và dạy con dân Chúa biết áp dụng Lời Chúa cách đúng đắn nhất vào trong đời sống của con dân Chúa.
* Không say rượu: là được phép uống rượu, nhưng không được uống quá nhiều để bị say và bị nghiện rồi làm ra những hành động không kiểm soát được.
* Không hung bạo: là không được có thái độ hay hành động hung hăng, dữ tợn, hùng hổ, ăn hiếp hay bắt nạt người.
* Không tham lợi: là không được vì danh lợi của bản thân mình, mà làm những việc nghịch lại Lời dạy của Chúa.

Con hiểu rằng, ngoài những phẩm tính trên thì người làm giám mục phải có một tính cách nhu mì, khoan dung, nhân từ biết quan tâm và chăm sóc giúp đỡ người khác bằng tình yêu thương. Không được có lòng cạnh tranh hơn thua, muốn tỏ ra là tài giỏi và hiểu biết Lời Chúa hơn, có sự khôn sáng hơn. Và đặc biệt là không được tham lam tiền bạc của cải của thế gian này. Bởi vì tiền bạc là cội rễ của tội ác. Nếu một người dù có hội đủ các điều kiện trên, nhưng họ còn lòng tham tiền, thì trước sau người đó cũng bị sa ngã mà đánh mất đi mục đích ước nguyện theo Chúa và lòng yêu mến Chúa của lúc ban đầu.

4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô ngoài việc răn dạy Ti-mô-thê về các phẩm chất và nếp sống cần có của người làm giám mục. Ông còn nói lên một điều rất quan trọng là người làm giám mục cũng phải "khéo canh giữ nhà riêng của mình" nghĩa là phải biết quản lý gia đình mình cách khôn sáng. Biết cách dạy dỗ, khuyên bảo, khích lệ con cái của mình sống theo Lời Chúa, với trọn tấm lòng vâng phục và tôn kính Chúa.

Người giám mục không chỉ biết tỉnh thức, canh chừng bản thân mình và cũng biết cách bảo vệ gia đình mình trước sự tấn công và cám dỗ của ma quỷ.

Con hiểu rằng, tại sao khi Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở những người làm giám mục về việc phải biết cách quản lý gia đình mình. Bởi vì nếu một người làm giám mục không quản lý được chính gia đình của mình. Không thể chăn dắt hướng dẫn, bảo vệ gia đình mình cách khôn sáng theo đường lối của Chúa, thì người đó cũng không có khả năng và năng lực chăm sóc được cho Hội Thánh của Thiên Chúa.

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, người mang chức giám mục không được là người mới tin nhận Chúa. Vì người mới tin nhận Chúa, chưa có được trưởng thành trong đức tin, còn thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa, thuộc linh bị yếu đuối. Khi đó sẽ dễ dàng bị vấp phạm, sinh ra sự tự kiêu ngạo. Ngoài ra, người làm chức giám mục cũng phải được lời chứng từ những người ngoại là người đó có đời sống nề nếp, đàng hoàng ... Bởi vì nếu người đó là giám mục, mang danh là con dân Chúa, hầu việc Chúa, đi rao giảng Tin Lành nhưng đời sống không được tốt, không sạch sẽ, đàng hoàng tử tế thì sẽ dễ bị người ngoại sỉ nhục, nhạo báng, chỉ trích, khinh thường. Thậm chí người ngoại cũng không tin nhận Tin Lành khi nhìn vào nếp sống của người giám mục đó. Và nếu một người có nếp sống tội lỗi, không chiếu sáng ra được vinh quang của Thiên Chúa, thì không thể làm chức giám mục. Vì nếu họ vẫn giữ chức vụ đó, thì Ma Quỷ cũng sẽ sỉ nhục họ qua những lời phỉ báng của người ngoại, rồi cuối cùng người đó cũng sẽ lại rơi vào bẫy rập của Ma Quỷ mà phạm tội.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con học biết thêm tư cách của một người giám mục trong Chúa nên có. Qua những lời dạy bảo trên cũng là có ích lợi cho con khi phân biệt được người thật sự được Chúa đặt để chăm sóc Hội Thánh. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức của Ngài trên những người chăn, trưởng lão cùng những người chấp sự trong Hội Thánh. Nguyện xin Cha ban cho họ luôn vững vàng trong đức tin và được đầy sự khôn sáng để chăm sóc và bảo vệ con chiên của Ngài, dẫn dắt con chiên Ngài đi đúng đường lối của Ngài. Con xin cảm tạ Ngài và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Nguyễn Thị Mơ
12/01/2024 17:24

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban ơn thêm sức và ở cùng con trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ ơn Chúa cho con thấy được sự phước hạnh lớn lao không gì sánh bằng khi cuộc đời con có Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho con thì giờ này được đến với Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 3:1-7

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, chức giám mục được nói tới trong phân đoạn này là chỉ về người chăn và các trưởng lão, là những người có sự hiểu biết Lời Chúa, có đời sống thánh khiết và được Chúa giao cho công việc chăn dắt, chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương. Người làm giám mục cũng là người canh giữ bảo vệ và làm gương tốt trước Hội Thánh. Chức giám mục là một chức vụ cao quý Chúa ban cho người có tấm lòng khao khát hầu việc Ngài, bởi vậy người có lòng mong muốn chức giám mục là ham muốn một việc lành.

Tiêu chuẩn của người giám mục được nói trong câu 2,3 và 4 đó là:

Không chỗ trách được: Nghĩa là người đó hết lòng sống theo Lời Chúa, không cố ý phạm tội, khi có lỗi thì biết hạ mình khiêm nhường nhận lỗi và xin lỗi. Là chồng của một vợ: Nghĩa là không có hai hay nhiều vợ trong cùng một lúc, người không có vợ vẫn được làm chức giám mục. Tỉnh táo: Nghĩa là luôn sáng suốt trước mọi tình huống xảy ra, có sự khôn sáng để xử lý tình huống mà không bị bất kỳ điều gì chi phối. Biết tự kìm chế: Là luôn bình tĩnh, không để bất kể điều gì lấn át lý trí. Ngoài ra người làm giám mục còn phải có một nếp sống có nề nếp, là người hiếu khách, biết dùng Lời Chúa để chăn dắt Hội Thánh, không say rượu, không hung bạo, không tham lợi hoặc tham tiền bạc, nhưng luôn dịu dàng và không trạnh canh hơn thua với người khác, biết cai trị nhà riêng của mình, dạy dỗ con cái trong sự vâng phục, trọn lòng tôn kính Thiên Chúa.

Người mới tin Chúa cũng không được làm giám mục vì người mới tin Chúa chưa trải qua sự thử thách, chưa có sự sâu nhiệm về Lời Chúa sẽ dễ sa vào sự phạm tội kiêu ngạo mà bị án phạt cùng với ma quỷ.

Người làm giám mục còn phải là người có nếp sống chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa giữa vòng người ngoại, được lời chứng tốt từ người ngoại về nếp sống đạo và lòng trung tín đối với Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa!
Cho dù một người không giữ chức giám mục nhưng khi suy ngẫm về những đức tính của một người làm giám mục con nhận biết rằng, đây cũng là những mỹ đức mà Ngài muốn mỗi một con dân Chúa phải có vì chúng con là con cái yêu dấu của Ngài: Đấng Thánh Khiết-Công Chính và Yêu Thương.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho Hội Thánh người Việt một người chăn có sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa cũng như sự hiểu biết sâu sắc nhiều lĩnh vực, hết lòng trung tín với Chúa, dành hết tâm sức hầu việc Ngài, luôn làm gương tốt, dũng cảm đương đầu giữ bầy trước mọi sự tấn công của kẻ dữ. Tình yêu thương người đối cùng bầy chiên Chúa giao luôn chân thật, bày tỏ phẩm chất tốt đẹp của một giám mục như Lời Chúa chép trong bài học mà con đang học trên đây.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Nguyện xin Lời Chúa trong bài học thánh hóa con, xin nhắc con mỗi ngày biết rèn mình nên trọn vẹn, xứng đáng với tình yêu của Ngài Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 11/01/2024

...


Huỳnh Christian Priscilla
14/01/2024 15:48

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Ngài Là Đấng Chí Cao, ngoài Ngài không có Đấng nào khác đáng để cho loài người tôn vinh và thờ phượng. Con cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho con một ngày mới và ban cho con được có thời gian học Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 3:1-7, dạy về tư cách của giám mục.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Câu 1: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô xác nhận, nếu ai đó ưa thích được làm chức vụ giám mục, là chức vụ quản trị các sinh hoạt của Hội Thánh, thì người ấy ham muốn sự chính đáng. Vì làm giám mục là một việc lành, đẹp ý Thiên Chúa.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, một người mong muốn chức vụ giám mục thì người ấy phải được chính Thiên Chúa bày tỏ trong thần trí, cảm động trong lòng để biết rằng, Ngài muốn giao phó cho người ấy chức giám mục. Vậy, người làm giám mục phải là người có đời sống thánh khiết từ thuộc thể đến thuộc linh. Người ấy là gương sáng cho mọi người chung quanh. Người ấy, nếu có vợ thì chỉ có một vợ, là một người chồng yêu thương, chung thủy đối với vợ mình. Người ấy khôn khéo, biết suy luận và nhận xét đúng đắn, biết tự chủ bản thân, không bị lệ thuộc bất cứ điều gì. Người ấy có đời sống gọn gàng và chuẩn mực, có lòng tha thiết tiếp đãi khách. Người ấy quan tâm, yêu thương, chăm sóc người ghé thăm nhà của mình. Người ấy khôn khéo dẫn dắt con dân Chúa sống đúng theo Lời Chúa. Người ấy biết dùng Lời Chúa quở trách, sửa trị để tỉnh thức con dân Chúa, khi họ sai phạm. Người ấy phải biết tiết độ, không uống rượu đến nỗi say sưa, khiến cho không tự kiềm chế được bản thân. Người ấy không hung hăng, dùng bạo lực hiếp đáp người khác, không ăn nói cộc cằn, thô bạo. Người ấy không tham lam, không dối trá, không lường gạt tiền bạc, của cải của người khác, không làm chuyện bất chính để mang lại lợi ích cho bản thân. Người ấy không nóng giận vô cớ, không cư xử bất công nhưng bày tỏ sự yêu thương, công chính bằng sự nhu mì và khiêm nhường học từ Đấng Christ. Người ấy không tranh cạnh với ai, nhưng biết khiêm nhường, luôn xem người khác là tôn trọng hơn mình, theo lời dạy của Chúa. Người ấy không tham tiền bạc, không ham muốn sự làm giàu, không trông cậy vào tiền bạc nhưng trông cậy vào sự thành tín của Thiên Chúa.

4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, người muốn làm giám mục phải luôn khôn sáng, biết canh chừng, giữ gìn, dẫn dắt những người trong gia đình mình sống thánh khiết theo Lời Chúa. Nếu có con, người ấy biết dạy dỗ con cái có lòng tin kính Thiên Chúa, giúp con cái hiểu biết và sống theo Lời Chúa, giúp chúng được vững vàng, lớn lên trong đức tin. Người làm giám mục mà không biết canh giữ, dẫn dắt chính gia đình nhỏ của mình, thì làm sao người ấy có thể chăn dắt bầy chiên lớn, trong Hội Thánh của Thiên Chúa?

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.

Câu 6: Con hiểu rằng, người giám mục phải là người tin kính Thiên Chúa và hết lòng trung tín sống theo Lời Chúa, có kinh nghiệm bước đi trong Chúa. Người mới tin Chúa phải dành thời gian để đọc và suy ngẫm Lời Chúa, nuôi dưỡng đức tin qua Lời Chúa ít nhất là một năm mới có thể đảm nhận chức vụ giám mục. Nếu không sẽ dễ khiến cho người ấy sinh ra sự kiêu ngạo, phạm tội như ma quỷ mà bị hình phạt hư mất đời đời trong hỏa ngục.

7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Câu 7: Con hiểu rằng, người muốn làm giám mục phải là người có nếp sống tin kính Chúa, chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa giữa những người không tin Chúa. Bởi đó mà những người không tin Chúa sẽ có lời chứng tốt về nếp sống của người ấy. Nhưng nếu người ấy không sống theo Lời Chúa, làm gương xấu giữa những người không tin Chúa, khiến cho danh Chúa bị xúc phạm, thì người ấy không thể giữ chức vụ giám mục trong Hội Thánh. Vì người thế gian sẽ sỉ nhục người ấy và Hội Thánh, Ma Quỷ sẽ gài bẫy để người ấy ngày càng lún sâu vào trong sự phạm tội càng hơn.

Lạy Cha, con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn giữ gìn, ban sự khôn sáng và năng lực cho những giám mục, những chấp sự trong Hội Thánh để họ làm tròn chức vụ. Bởi đó, Hội Thánh được ích lợi, danh Thiên Chúa được tôn cao, và nhiều người sẽ tin nhận Tin Lành. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ Hội Thánh của Ngài cho tới đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
14/01/2024 15:51

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, nơi con ở đang bắt đầu vào cơn giá lạnh, nhiệt độ xuống dưới không độ C, có hôm xuống đến -10 độ C, lại sẽ có mưa và tuyết, cùng gió mạnh nên các cành cây dễ gãy ngã, làm đứt đường dây điện và đường dây kết nối mạng. Xin Cha ban ơn giữ gìn để tối Thứ Sáu tuần này mọi sự ổn thỏa, con có thể tham dự buổi nhóm trên mạng của Hội Thánh. Xin Cha cũng giữ gìn chúng con không bị cảm lạnh, không bị cúm, không bị COVID-19. Xin Cha ban ơn chữa lành và hồi sức cho cháu Hồng Ân, vì cháu vừa nhiễm COVID-19, biến chủng mới. Đây là lần thứ nhì cháu bị nhiễm COVID-19. Xin Cha đem hết những sự tác hại ra khỏi thân thể cháu. Con cảm tạ Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 3:1-7, như sau:

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Câu 1: Con hiểu rằng, chức giám mục là chức vụ của người trưởng lão đứng đầu trong việc điều hành các sinh hoạt của một Hội Thánh địa phương. Dù một Hội Thánh địa phương có thể có nhiều trưởng lão nhưng trong các trưởng lão sẽ có một trưởng lão là giám mục. Trường hợp Hội Thánh ít người chỉ có một trưởng lão thì trưởng lão ấy chính là giám mục và cũng là người chăn. Sự mong muốn được làm giám mục để điều hành các sinh hoạt của Hội Thánh là sự ham muốn một việc lành, nếu người mong muốn có tấm lòng muốn đóng góp ơn Chúa ban trong việc xây dựng Hội Thánh. Còn nếu ai mong muốn làm giám mục hay bất cứ chức vụ nào trong Hội Thánh vì muốn khoe khoang, vì muốn được trọng vọng thì ấy là sự ham muốn ác, là phạm tội.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, các câu từ 2 đến 5 nói về phẩm chất của một giám mục nhưng đó cũng chính là phẩm chất chung cho bất cứ ai được ban cho một chức vụ nào trong Hội Thánh. "Không chỗ trách được" không có nghĩa là không thiếu sót, không phạm lỗi nhưng khi thiếu sót thì biết sửa chữa, khi phạm lỗi thì biết nhận lỗi và ăn năn. "Là chồng của một vợ" không có nghĩa là bắt buộc phải có vợ. Cũng không có nghĩa là suốt đời chỉ được lấy vợ một lần. Nhưng chỉ là trong bất kỳ lúc nào, nếu có vợ thì chỉ có một vợ. Nghĩa là người giám mục có thể là người độc thân, người góa vợ, hoặc người tái hôn, nhưng không thể là người cùng lúc có hơn một vợ. Vào thời của Phao-lô, chế độ đa thê vẫn còn ở trong xã hội và trong Hội Thánh nên điều kiện chồng của một vợ được đặt ra để những người có chức vụ trong Hội Thánh làm gương về sự sống nếp sống một chồng một vợ, theo ý định ban đầu của Thiên Chúa. "Tỉnh táo" có nghĩa là có khả năng quan sát, phán đoán mọi sự theo Lời Chúa, không bị chi phối bởi những quan điểm không đúng Lời Chúa. "Biết tự kiềm chế" có nghĩa là biết tự chủ để hành xử đúng theo Lời Chúa, không hành xử theo ý muốn hoặc cơn giận của xác thịt; cũng không ham muốn vô độ. "Có nề nếp" là cuộc sống luôn trật tự, ngăn nắp, vệ sinh, theo đúng lời dạy trong Thánh Kinh. "Hiếu khách" là có lòng chào hỏi, tiếp đón mọi người niềm nở và cứu giúp người cần cứu giúp. "Khéo dạy dỗ" là biết hướng dẫn người khác áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống. Biết dùng Lời Chúa để dẫn dắt con dân Chúa sống nếp sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. "Không say rượu" không có nghĩa là không được uống rượu, như một số giáo hội dạy, mà là không quá chén, dẫn đến say sưa, mất tự chủ, làm gương xấu, và có thể phạm tội. Cũng bao gồm không say bất cứ loại ma túy nào. "Không hung bạo" là không tấn công người khác dù là bằng sức mạnh của thể lực hay lời nói. "Không tham lợi" có nghĩa là không vì quyền lợi mà trở nên bất chính. "Dịu dàng" là cư xử, nói năng mềm mỏng, tôn trọng mọi người. "Không tranh cạnh" có nghĩa là không có tính muốn hơn thua với người khác, không ganh tị và cũng không tranh cãi; biết nhường nhịn người khác. "Không tham tiền" có nghĩa là không vì muốn có tiền mà trở nên bất chính. Tham lợi và tham tiền thường đi chung với nhau. Chúng khiến cho người ta nói dối, thất tín, lường gạt, tư vị, trộm cắp...

4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, "canh giữ nhà riêng" là giữ cho gia đình của mình luôn có nếp sống đẹp lòng Chúa; bảo vệ gia đình của mình trước những sự tấn công của ma quỷ. "Giữ con cái của mình..." có nghĩa là nuôi dạy con cái theo Lời Chúa. Khi cần thì phải thi hành kỷ luật. Không cho con cái đua đòi theo những thói xấu của thế gian. Dạy cho con cái biết vâng phục các thẩm quyền và tôn kính Chúa cùng những bậc có quyền trên chúng. Người có con cái ngỗ nghịch không thể làm giám mục hay giữ bất cứ chức vụ nào trong Hội Thánh, trừ khi người ấy dứt thông công đứa con ngỗ nghịch. Thưa Cha, con từng thấy người giám mục, người chăn, trưởng lão không biết dạy con theo Lời Chúa nên con cái hư hỏng; và chính họ cũng để cho những sự hư hỏng xảy ra trong Hội Thánh mà không có biện pháp giải quyết.

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.

Câu 6: Con hiểu rằng, người mới tin Chúa là người tin Chúa chưa quá một năm, chưa có sự hiểu biết Lời Chúa nhiều, thậm chí, chưa đọc hết Lời Chúa. Người ta thường có thể đọc bộ truyện khoảng ngàn trang chỉ trong một hay hai tuần, nhưng cuốn Thánh Kinh khoảng 1400 trang thì cả năm vẫn chưa đọc xong. Con nghĩ rằng, chỉ những ai đã đọc hết ít nhất một lượt Thánh Kinh thì mới có thể dự phần vào các chức vụ trong Hội Thánh. Sự kiêu ngạo rất là tinh vi. Rất nhiều người theo Chúa lâu năm mà vẫn còn kiêu ngạo và có khi không nhận ra là mình kiêu ngạo. Vì thế, cũng cần có sự thử nghiệm bởi thời gian để một người lột bỏ sự kiêu ngạo. Bất cứ người nào là con dân Chúa mà kiêu ngạo thì sẽ bị chung án phạt như ma quỷ, nếu không ăn năn. Con hiểu rằng, các chức vụ trong Hội Thánh là do Đức Chúa Jesus ban cho và Đức Thánh Linh tác động trong các trưởng lão để họ xác nhận và công bố với Hội Thánh. Nhưng các phẩm chất và điều kiện được đưa ra trong phân đoạn này là để Hội Thánh nhận biết người được giao phó chức vụ xứng đáng với chức vụ.

7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Câu 7: Con hiểu rằng, không riêng gì những người có chức vụ trong Hội Thánh mà mỗi con dân Chúa cũng phải sống sao cho được tiếng tốt từ những người không tin Chúa. Vì con dân Chúa là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Nhưng nhiều khi tiếng chê cười của người không tin Chúa lại là tiếng tốt cho con dân Chúa, như khi con dân Chúa bị người không tin Chúa chê cười là ngu dại, không biết làm ăn, kiếm tiền trong ngày Sa-bát. Hoặc khi con dân Chúa bị những người tin Chúa trong các giáo hội cho là theo tà giáo, vì giữ đúng Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Nếu một người đang là con dân Chúa mà phạm tội, mang tiếng xấu giữa những người không tin Chúa thì sau khi ăn năn, người ấy không thể giữ các chức vụ trong Hội Thánh. Vì ma quỷ sẽ dùng người không tin Chúa nói xấu người ấy và nói xấu Hội Thánh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay, vì nhắc cho con nhớ phẩm chất phải có của những người hầu việc Chúa trong chức vụ. Nguyện rằng, không riêng gì những người có chức vụ trong Hội Thánh mà tất cả anh chị em cùng Cha của con đều có đủ các đức tính được nêu ra trong phân đoạn Thánh Kinh này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Huỳnh Christian Anh
15/01/2024 06:56

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con vẫn còn sống động trong thân thể xác thịt này. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được trải nghiệm sự ngọt ngào trong tình yêu, trong ân điển và trong sự công chính của Ngài.

Kính thưa Cha! Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 3:1-7, sau khi con đã nghe bài giảng của người chăn.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô đã xác định lời ông nói là thật. Và lời này dành cho bất cứ những ai có lòng mong muốn giữ chức giám mục trong Hội Thánh. Và Sứ Đồ Phao-lô khẳng định những người có lòng mong muốn chức giám mục là mong muốn một việc lành. Con hiểu đây cũng là lời khích lệ những ai có tấm lòng hầu việc Chúa.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,

Thưa Cha! Con hiểu những điều Sứ Đồ Phao-lô đề cập ở câu 2 là những điều người giám mục cần phải có. Trước hết người giám mục phải là người không chỗ trách được. Tức là người hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Sống làm gương sáng cho con dân Chúa và cho người ngoại. Là chồng của một vợ, không được một lúc có nhiều vợ. Người giám mục chỉ nên có một vợ, không nên cưới một lúc nhiều vợ. Phải luôn tỉnh táo, sáng suốt, không để ai dẫn dắt đi sai lạc Lời Chúa. Phải biết tự kiềm chế cảm xúc của bản thân, không hành động hay xử sự cách cảm tính của xác thịt. Người giám mục phải có một đời sống nề nếp, làm bất cứ việc gì cũng theo một trật tự, có kế hoạch và điều độ. Ngoài ra người giám mục phải có lòng hiếu khách, rộng rãi, chu đáo trong việc tiếp đón những ai đến nhà làm khách. Điều quan trọng cần phải có ở người giám mục nữa là phải khéo dạy dỗ, dùng Lời Chúa để dạy dỗ con dân Chúa sống theo Lời Chúa. Dùng Lời Chúa để răn đe, bẻ trách, sửa phạt những con dân Chúa không sống đúng với Lời Chúa.

3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.

Thưa Cha! Câu 3, con hiểu là những điều không được phép có ở người giám mục.

Thứ nhất: Không say rượu, tức là không uống nhiều rượu khiến cho mình say. Vì khi say thì người đó sẽ bị mất đi lý trí, không làm chủ được hành động của mình, dễ phạm tội.

Thứ hai: Không hung bao, tức là không dùng sức mạnh của thân thể hoặc dùng lời nói khó nghe để tấn công người khác.

Thứ ba: Không tham lợi, tức là không vì lợi ích của bản thân mà làm ra những điều trái nghịch Lời Chúa hoặc là bao che, bỏ qua sự phạm tội của người khác.

Thứ tư: Dịu dàng, tức là lời nói, cách cư xử phải nhẹ nhàng, ân hậu.

Thứ năm: Không tranh cạnh, tức là không hơn thua, không ganh ghét, không làm vì muốn hơn người khác.

Thứ sáu: Không tham tiền, tức là không để cho tiền bạc sai khiến.

4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Thưa Cha! Câu 4 và câu 5 cho con hiểu, người giám mục phải là người biết canh giữ nhà riêng của mình cách khôn khéo. Phải biết dùng Lời Chúa để dạy vợ và con sống theo Lời Chúa, vâng phục và tôn kính Chúa.

Người giám mục mà không thể dạy dỗ được vợ và con của mình thì không thể nào chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa. 

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.

Thưa Cha! Câu 6, con hiểu là chức giám mục không dành cho những người mới tin. Vì người mới tin Chúa chưa có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa sẽ dễ bị Ma Quỷ lừa dối và dẫn dắt sai lạc Lời Chúa dẫn đến phạm tội và đặc biệt là tội kiêu ngạo.

7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Thưa Cha! Câu 7, con hiểu, người giám mục phải có một đời sống mẫu mực, đúng như Lời Chúa dạy, để giữa vòng dân ngoại có lời chứng tốt về mình. 

Nếu một người đã từng không sống đúng theo Lời Chúa, sống tệ hơn người ngoại thì người đó không nên làm giám mục. Vì nếu người đó làm giám mục thì sẽ bị Ma Quỷ sỉ nhục qua những người ngoại dẫn đến phạm tội.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, là con dân chân thật của Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa, mong muốn được hầu việc Chúa là điều phải lẽ, đẹp lòng Chúa. Và bất cứ một ước muốn đẹp lòng Chúa nào cũng đều có sự tác động của Đấng Thần Linh ở trong người đó. Vì vậy, nếu con dân Chúa nào có sự thúc dục muốn hầu việc Chúa qua các chức vụ trong Hội Thánh thì cứ mạnh dạn nuôi dưỡng ước muốn đó bằng sự cố gắng học hỏi Lời Chúa, sống một đời sống đẹp lòng Chúa thì đến thời điểm thích hợp Chúa sẽ giao việc cho mình.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua Lời Ngài. Con kính xin Cha tiếp tục đổ đầy sự khôn sáng cùng sự hiểu biết về lẽ thật cho con và sử dụng con như một công cụ hữu ích cho nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
15/01/2024

...


Đặng Thái Học
15/01/2024 09:08

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 3:1-7 - Tư Cách của Giám Mục.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Phao-lô nói lên lời chân thật về người nào mong muốn chức giám mục, là người được Chúa tác động lòng ham muốn một việc lành, góp phần vào sự gây dựng Hội Thánh. Người được Chúa tác động là một người hoàn toàn vâng phục Chúa trong mọi sự, được con dân Chúa nhận thấy qua nếp sống hằng ngày, không phụ thuộc vào bằng cấp do các giáo hội đặt ra.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.

Người giám mục cần phải hết lòng sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, không cố ý phạm tội, là chồng của một vợ, thủy chung, tỉnh táo, biết tự kiềm chế bản thân, có nề nếp, linh hoạt trong sự sắp xếp các linh vụ, mục vụ của Hội Thánh, sẵn lòng tiếp đón anh chị em cùng đức tin, những người khó khăn, cơ nhỡ, khéo léo trong sự hướng dẫn con dân Chúa học giáo lý Thánh Kinh, biết dùng Lời Chúa để khích lệ những gương tốt trong Hội Thánh, nâng đỡ những người sa ngã, phạm tội đứng lên mạnh mẽ, tiết độ trong sự uống rượu, cảnh giác trước mọi chất gây kích thích dễ gây nghiện, không hung bạo nhưng mềm mại, dịu dàng, không tham danh vọng, không tranh cạnh, và không tham tiền bạc.

4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.

Giám mục còn là người khéo canh giữ nhà riêng của mình trong nếp sống tin kính, vâng phục Chúa, hướng dẫn các thành viên trong gia đình của mình luôn sống hòa thuận, hiệp một, giúp đỡ nhau không ngừng tăng trưởng thuộc linh và chia xẻ mọi công việc thuộc thể, biết kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục lẫn nhau, tránh xa mọi sự cám dỗ của ma quỷ, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính Thiên Chúa.

5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Đây là câu hỏi Phao-lô đặt ra, nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa? Nhà riêng bao gồm những thành viên trong một gia đình mà không quán xuyến nổi, thì làm sao có thể chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa, bao gồm nhiều người từ nhiều thành phần trong xã hội được. Đó là một thực tế, khi nhìn vào nếp sống của một gia đình trong Chúa có nề nếp trật tự, sống chan hòa với nhau, là biểu hiện tư cách của người chủ gia đình, cũng như tư cách của người giám mục trong Hội Thánh. Vậy, người giám mục phải hội đủ những tiêu chuẩn theo câu 2-4.

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.

Giám mục cũng không phải là người mới tin Chúa, chưa đủ thời gian đọc, suy ngẫm, và thực hành Lời Chúa, thiếu kinh nghiệm, chưa đủ chín chắn trong sự nhận định công việc, quán xuyến con dân Chúa trong Hội Thánh, Bởi vậy, nên ít nhất là một năm từ khi tin Chúa, người ấy mới nên bước vào chức vụ, để họ không tự kiêu mà rơi vào án phạt của ma quỷ.

7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Ngoài ra, người giám mục còn phải có lời chứng tốt từ những người ngoại về nếp sống hằng ngày, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa giữa những người ngoại trong mọi cảnh ngộ. Tuy nhiên, nếu vì cớ giữ lòng tin kính, sống theo các Điều Răn của Thiên Chúa mà bị người ngoại nhạo báng, khinh khi, thậm chí là sỉ nhục người ấy, thì đó cũng là lời chứng tốt về nếp sống tin kính Chúa của con dân Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh trên dạy con hiểu biết rõ về tiêu chuẩn, tư cách của giám mục trong Hội Thánh. Qua đó, con nhận biết ai người xứng đáng giữ chức giám mục trong Hội Thánh của mình. Và các đức tính của giám mục cũng áp dụng cho con, là con dân chân thật của Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

15/01/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
15/01/2024 14:42

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày mới nữa được ở trong tình yêu của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con lòng yêu kính Ngài càng hơn. A-men!

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 3:1-7 như sau:

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng:

Nếu người nào mong muốn chức giám mục thì người ấy mong muốn một việc lành, vì được hầu việc Chúa là điều phước hạnh cho người có lòng yêu kính Chúa và muốn được phụng sự Ngài. Và cũng bởi sự tác động của Đấng Thần Linh, nên người ấy vừa muốn, vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài.

Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, nghĩa là hết lòng sống theo Lời Chúa và không cố ý phạm tội. Là chồng của một vợ, chứ không có cùng một lúc nhiều vợ hoặc có tư tưởng đến một người nữ nào khác. Tỉnh táo: Đầu óc không bị bất cứ điều gì chi phối khi nhận định hoặc suy luận một việc nào đó phải chính xác, và dựa trên Lời Chúa. Biết tự kiềm chế: Không để cho bất cứ điều gì khiến cho người ấy mất bình tĩnh, không để cho cảm xúc xác thịt làm chủ. Có nề nếp: Trong công việc luôn có thói quen điều độ, có trật tự và có kế hoạch cụ thể rõ ràng. Hiếu khách: Có lòng sốt sắng tiếp đón khách chu đáo, nhưng cũng đề phòng những người muốn lợi dụng mình. Khéo dạy dỗ: Biết giảng dạy Lời Chúa theo sự khôn sáng Chúa ban cho, hướng dẫn, chỉ dạy, khuyên răn và quở trách trong sự mềm mại, dịu dàng.

Không say rượu: Uống rượu nhưng không được say, mà vẫn còn tỉnh tảo, còn nhận thức. Vì rượu uống đến mức say sẽ dẫn người ta đến sự luông tuồng, bậy bạ. Không hung bạo: Không dùng vũ lực để tấn công người khác, hoặc là dùng lời nói có tính chất gây tổn thương đến người khác. Nhưng phải hành xử đầy sự khôn sáng, chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Không tham lợi: Không tham tiền bạc, và không tham muốn bất cứ điều gì đem lại lợi ích riêng cho mình. Dịu dàng: Không dễ nóng giận, bực bội, không to tiếng, không tỏ thái độ cọc cằng, lời nói thô lỗ. Nhưng phải yêu thương bằng tình yêu của Chúa và luôn biết hạ mình, khiêm nhường. Không tranh cạnh: Luôn biết nghĩ đến lợi ích của người khác, và tôn trọng người khác hơn chính mình. Không tham tiền: là không mong muốn làm giàu, không để lòng hướng về của cải, vật chất đời này. Là người khéo canh giữ nhà riêng: Nói đến người giám mục phải canh chừng và bảo vệ gia đình riêng của mình, chăm sóc, dạy dỗ con cái luôn đi trong đường lối của Chúa.

Nếu người nào mong muốn chức giám mục, nhưng không có những đức tính trên thì không thể nào Chúa giao cho chức vụ thiêng liêng này. Vì đối với bản thân và gia đình riêng của họ mà họ không làm tốt, thì làm thế nào họ cai quản cả một Hội Thánh.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh trên, qua bài học hôm nay con học được rằng: Những đức tính được liệt kê ở trên không chỉ dành cho các giám mục, nhưng bao gồm cho tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh để hướng đến một nếp sống thánh khiết trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cảm tạ ơn Cha, vì qua bài học hôm nay con được ôn lại những đức tính cần có của một con dân Chúa, để có điều gì con đã làm được hoặc chưa làm được thì qua đây con sẽ cậy nhờ ơn Chúa mà gắng sức làm tốt những điều Chúa phán dạy.

Nguyện xin Chúa giúp cho con biết ghi nhớ bài học hôm nay và áp dụng vào trong đời sống. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
15/01/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
15/01/2024 21:39

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 3:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, chức giám mục là chức vụ đứng đầu các trưởng lão trong Hội Thánh tại một địa phương, có nhiệm vụ cai quản Hội Thánh địa phương.

Vì các chức vụ được Chúa lập ra trong Hội Thánh là để phục vụ và gầy dựng Hội Thánh nên người có lòng mong muốn chức giám mục là mong muốn được hầu việc Chúa và phục vụ Hội Thánh nhiều hơn. Vì thế nên Phao-lô gọi đó là ham muốn một việc lành. Sự ham muốn ấy cũng là học theo sự kêu gọi của Đức Chúa Jesus Chris trong Mác 10:42-45.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.

Từ câu 2 đến câu 4: Con hiểu rằng, ba câu này Sứ Đồ Phao-lô nêu lên các phẩm chất cần có của một giám mục trong Hội Thánh. Tuy nhiên, các phẩm chất này cũng áp dụng cho mọi con dân Chúa và người giám mục thì cần trước hết phải sống làm gương cho con dân Chúa về các phẩm chất ấy, để con dân Chúa nhìn mà noi theo.

"Chồng của một vợ" có nghĩa là không được có nhiều hơn hai vợ cùng một lúc. Điều này không có nghĩa là người không có vợ hoặc có vợ những đã qua đời thì không được làm chức giám mục.

"Tỉnh táo" có nghĩa là sống trong trạng thái tỉnh táo, nhận thức rõ ràng mọi việc.

"Biết tự kiềm chế" là kiềm chế mọi sự ham muốn bất chính hoặc sự ghiền nghiện bất cứ điều gì, điển hình như kiềm chế sự giận dù là giận một cách chính đáng.

"Có nề nếp" là nói về nếp sống biết có sự trật tự, kỷ luật, giữ gìn và tuân thủ những quy tắc đúng theo Lời Chúa. Thí dụ: đi làm đúng giờ như đã định, làm trọn công việc không bỏ ngang giữa chừng...

"Hiếu khách" là sẵn lòng đón tiếp khách một cách thân thiện, niềm nở, chu đáo, ân cần. Tuy nhiên, con dân Chúa cũng cần cẩn thận tra xét trước khi đón tiếp một người vào nhà mình, để tránh đón tiếp những kẻ rao giảng tà giáo, hoặc có ý đồ lừa đảo.

"Khéo dạy dỗ" là có sự khôn sáng trong việc giải thích Lời Chúa, hướng dẫn con dân Chúa áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. Chữ "khéo" này nhằm nói đến khả năng dạy dỗ Lời Chúa phù hợp cho từng lứa tuổi, và hướng dẫn áp dụng Lời Chúa tùy hoàn cảnh của mỗi con chiên.

"Không say rượu" là không uống rượu đến mức để cho mình bị say mà xảy ra thiếu kiềm chế, hay có những hành vi không phù hợp với tư cách của một giám mục. 

"Không hung bạo" là không được có lời nói, hành vi, thái độ thô bạo, thiếu kiềm chế gây ra sự sợ hãi và tổn thương cho người khác. 

"Không tham lợi" là không nghĩ đến việc tìm kiếm lợi ích một cách bất chính, hoặc nghĩ đến những cách thức tìm kiếm lợi ích cho mình mà làm thiệt hại cho người khác, không ham muốn những gì không thuộc về mình.

"Dịu dàng" là có lời nói nhẹ nhàng, thái độ ân cần. Sự dịu dàng luôn làm cho người đối diện thấy dễ chịu, dễ gần.

"Không tranh cạnh" là không tranh hơn thua với người khác về bất cứ điều gì.

"Không tham tiền" là không tham muốn làm giàu. 

"Khéo canh giữ nhà riêng của mình" là khôn sáng trong việc hướng dẫn vợ và các con trong nếp sống Lời Chúa. "Giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính" nghĩa là, trước thì dạy con cái biết vâng phục, tin kính Chúa, sau thì dạy con biết vâng phục, thảo kính cha mẹ và các ông bà cô chú trong Hội Thánh.

5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Câu 5: Con hiểu rằng, câu này Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh thêm lần nữa phẩm chất cơ bản cần có của một giám mục là phải biết quản trị gia đình riêng của mình.

Con nghĩ rằng, sự một giám mục chăm sóc, quản trị thật tốt gia đình riêng của mình là đồng thời người giám mục ấy cũng đã làm ra một sự chăm sóc rất tốt cho Hội Thánh. Vì sự làm gương tốt lúc nào cũng có một tác động mạnh mẽ đến những người đi sau mình trong đức tin.

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nêu ra thêm hai điều kiện để cho chức vụ giám mục, đó là người giám mục không phải là người mới tin Chúa nhưng là người đã trưởng thành trong đức tin, đã trải qua nhiều thử thách, và phải có lời chứng tốt từ những người ngoại. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho mọi việc tay con làm trong tối hôm nay. Gần đây, con nhìn mọi vật thấy mờ hơn trước, có lẽ là do làm việc lâu trên máy tính, mắt tăng độ cận. Nguyện xin Cha cũng ban cho con kiếm được một chỗ khám mắt và cắt kính có chi phí rẻ. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
16/01/2024 22:43

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con được có thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn con vào Lẽ Thật, cầu xin Ngài ban ơn, soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài và dạy dỗ cho con bài học áp dụng vào chính con. Con cảm tạ Ngài.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Con hiểu rằng Phao-lô viết trong thư những lời dạy dỗ, khích lệ, khuyên nhủ Ti-mô-thê. Trong phân đoạn Thánh Kinh này Phao-lô dạy dỗ Ti-mô-thê về tư cách của một người giám mục. Con hiểu rằng giám mục là người có mục vụ chăn dắt, bảo vệ và chăm sóc con dân Chúa trong Hội Thánh. Phao-lô nói "Lời này là thật" con hiểu rằng ông nhấn mạnh điều ông nói là sự thật, không có sự gài bẫy hay giả dối nào. Nếu ai mong muốn chức giám mục thì người ấy ham muốn việc lành, không có phạm tội.

2. Phao-lô liệt kê một số đức tính của một người giám mục cần có.

+ Chồng của một vợ: Không cùng một lúc có nhiều vợ, nhưng chỉ có một vợ và phải chung thủy với người ấy.

+ Tỉnh táo: Có nghĩa là không say mê một điều gì khiến cho bị sự ấy bắt phục, tỉnh thức trước những sự cám dỗ, luôn canh giữ tấm lòng và khôn sáng trong cách hành xử lẫn giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh.

+ Biết tự kiềm chế: Có nghĩa là không quá độ, không ham vui, không luôn tuồng. Ví dụ như không vì vui quá mà nói những lời không đáng nói lâm vấp trên môi miệng, không vì vui quá ham vui mà uống nhiều rượu khiến cho say xỉn.

+ Có nề nếp: Có nghĩa là biết sắp xếp các công việc, làm việc cách có kế hoạch, trật tự trước sau. Từ những sinh hoạt cá nhân cho đến sinh hoạt chung đều phải có nề nếp.

+ Hiếu khách: Có nghĩa là biết tiếp đãi khách cách chu đáo, chăm lo khi khách đến nhà, cung cấp đủ các nhu cầu cho khách được thoải mái và vui thỏa khi đến thăm viếng mình hoặc Hội Thánh.

+ Khéo dạy dỗ: Có nghĩa là có sự khôn sáng trong cách dạy dỗ con dân Chúa lẫn gia đình riêng của mình. Dạy dỗ đúng lúc, đúng thời điểm, không gây vấp phạm hay thất trách, chậm trễ, chủ quan trong sự dạy dỗ. Cho chiên ăn đúng lúc, đúng thời điểm và đúng tình trạng, quở trách kịp thời khi phạm lỗi, khích lệ con dân Chúa.

+ Không say rượu: Có nghĩa là vẫn được phép dùng rượu nhưng có chừng mực, tiết độ, không để bị say xỉn, mất kiểm soát.

+ Không hung bạo: Có nghĩa là không hung dữ, bắt nạt, lớn tiếng, hăm dọa con dân Chúa.

+ Không ham lợi: Có nghĩa là không có sự ham mê vật chất, tư vị, tham nhũng, lách luật hay tìm kiếm vinh quang, địa vị cho mình.

+ Dịu dàng: Có nghĩa là nói năng nhỏ nhẹ, vừa đủ nghe, từ tốn.

+ Không tranh cạnh: Có nghĩa là không ganh tỵ, hơn thua, không xét nét, không tìm cách giành phần thắng về mình.

+ Không tham tiền: Có nghĩa là không ham mến tiền bạc, không để cho tiền bạc điều khiển mình.

3. Con hiểu một người giám mục có chức vụ chăm sóc con dân Chúa thì điều đầu tiên là người ấy phải biết khéo canh giữ nhà riêng mình. Con hiểu "khéo" có nghĩa là canh giữ nhà riêng cách thận trọng trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái, trong việc cai trị gia đình mình, dẫn dắt vợ con theo đường tin kính. Gia đình là một tập thể những thành viên nhỏ thuộc bổn phận và cá nhân của mình, vậy nên người giám mục muốn có thể chăm sóc một Hội Thánh của Chúa thì trước tiên phải khéo chăm sóc gia đình nhỏ của mình trong sự tin kính Thiên Chúa. Nếu người ấy không làm tốt việc cai trị gia đình mình thì cũng không thể nào chăm sóc Hội Thánh là con dân Chúa, nói cách khác là không đủ năng lực và phẩm chất để làm giám mục.

4. Điều kiện để có thể làm giám mục nữa đó là không phải là người mới tin Chúa. Bởi vì người ấy còn yếu đức tin, còn thiếu hiểu biết Lời Chúa, còn chưa trải qua những thử thách thì không thể chăm sóc tốt con dân Chúa, thiếu hiểu biết Lời Chúa thì không thể bảo vệ con dân Chúa trước sự tấn công của ma quỷ và những giáo sư giả, giáo lý giả, đánh phá và dẫn dụ con dân Chúa. Một điều nữa là người giám mục phải có lời chứng tốt từ người ngoại. Con hiểu lời chứng tốt đó là về nếp sống và cách cư xử, đối nhân xử thế với người ngoại, khiến cho không có chỗ chê trách hay phiền lòng. Con hiểu rằng người giám mục cần có lời chứng tốt từ người ngoại bởi vì có như vậy người giám mục mới có tư cách dạy dỗ con dân Chúa, tư cách trong sự rao giảng Tin Lành và nếp sống làm sáng danh Chúa.

Bài học con rút ra được là

Thưa Cha, mặc dù con không ở trong chức vụ giám mục nhưng lời dạy trên đây con cũng phải học theo và làm theo. Bởi vì con dân Chúa cần phải có đức tính này, đó là đức tính trọn vẹn, đẹp lòng Chúa và đó cũng là ý muốn của Chúa trên mỗi người xưng mình là con dân Chúa. Con cầu xin Chúa giúp con ghi nhớ các lời dạy này, ban năng lực cho con và giúp con có thể làm tốt, đặc biệt là các bổn phận trong gia đình của con, đó là việc lành mà Chúa giao phó cho con. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày.

Con xin Chúa thương xót gia đình con, xin Chúa ban ơn trên việc bán xôi của gia đình con nữa. Con cảm tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
16/01/2024

...


Trần Thị Lan
16/01/2024 23:00


Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-the 3:1-7. Tư Cách của Giám Mục.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, con cảm ơn Cha đã thêm sức cho con, xin Cha ban cho con được bình an, con cảm ơn Cha đã ban cho con thấy được sự phước hạnh mà Chúa ban cho con, sự phước hạnh đó rất lớn lao, không có gì so sánh bằng, xin Chúa ban gia đình nhỏ của con ai nấy biết kính sợ Chúa, và vâng phục người Chăn và các Trưởng Lão, vì Chúa là Đấng Christ đã hy sinh cho loài người trong đó có gia đình con, con cảm ơn người Chăn đã ra một chương trình học và suy ngẫm rất tuyệt vời, con học và suy ngẫm mỗi ngày, con cảm thấy mình được lớn lên trong Chúa, nghe Lời Chúa dạy, được tham khảo bài giảng của người chăn, con cảm thấy mình được bình an, nguyện Đức Thánh Linh ở cùng, dẫn dắt con và che chở con với cánh tay yêu thương của Ngài, giờ đây con xin trình bài sự hiểu và suy ngẫm trong l Ti-mô-the 3:1-7.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.

5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Câu 1, Thưa Cha, con hiểu rằng, chức giám mục được nói đến là những người Chăn, và các Trưởng Lão trong Hội Thánh, người làm giám mục phải hiểu biết về Chúa, và có đời sống thánh khiết, được Chúa giao cho công việc chăn dắt và chăm sóc thuộc linh lẫn thuộc thể cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại địa phương. Người làm giám mục mà Chúa ban là người Chăn, bảo vệ con dân Chúa, làm gương tốt, vừa là khích lệ, vừa là quở trách, vừa là kỷ luật con dân Chúa. Chức giám mục gọi là người Chăn, là người quản gia của Thiên Chúa, để trông nom, xem xét sự việc và bảo vệ nhà của Thiên Chúa là Hội Thánh.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.

Câu 2 đến câu 4, tiêu chuẩn của người làm giám mục có nghĩa là, không phạm tội, nếu có phạm tội thì phải biết ăn năn, biết nhận tội, và hết lòng đi theo Chúa, không cố ý phạm tội, không chỗ trách được.

Là người chồng có một vợ có nghĩa là không một lúc nhiều vợ, nhưng chỉ chồng của một người, người làm giám mục vẫn có vợ, người không có vợ vẫn có thể làm giám mục.

2- Sự tỉnh táo có nghĩa là, phải sáng suốt trong mọi nghịch cảnh, phải xử lý tình huống một cách bình tĩnh, biết tự kiềm chế, không để tâm lý chia phối, vì vậy người làm giám mục phải có nếp sống nề nếp tiết độ và trật tự trong mọi sự, hiếu khách sốt sắng tiếp đón và biết dạy Lời Chúa thích ứng nhu cầu của Hội Thánh.

3- Người làm Giám Mục, không say rượu, không hung bạo, không ham bất cứ điều gì đem lợi ích cho mình, phải dịu dàng, không nóng giận, không cạnh tranh, luôn luôn nhịn người khác, không ham tiền bạc. Người làm giám mục phải biết cai trị nhà riêng của mình, biết dạy dỗ con cái trong sự vâng phục, trọn lòng tôn kính Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, làm giám mục của Hội Thánh là một chức vụ cao quý, nếu không dạy con cái biết vâng phục và kính sợ Chúa, thì làm sao một người có chức vụ Giám Mục canh giữ Hội Thánh của Thiên Chúa .

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.

Câu 6, Thưa Cha, con hiểu rằng, người mới tin Chúa không thể làm giám mục, phải trải qua thời gian thử thách, không có kinh nghiệm sẽ dễ xa vào phạm tội.

7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Câu 7, Thưa Cha con hiểu rằng, người làm giám mục phải có nếp sống chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa, được nhiều lời chứng tốt từ những người ngoại, và có nếp sống thánh khiết, thánh sạch, lòng trung tín đối với Thiên Chúa. Có lời chứng tốt về nếp sống của người ấy, nếu người ấy không sống theo Lời Chúa, và làm gương xấu cho những người không tin Chúa, khiến danh Chúa bị xúc phạm thì người ấy không giữ chức vụ giám mục trong Hội Thánh, sẽ bị ma quỷ gài bẫy sa vào trong sự phạm tội.

Bài học áp dụng của con.

Thưa Cha, qua bài tham khảo của người Chăn con hiểu rằng, dù là con không phải người có chức giám mục nhưng con cũng suy ngẫm về đức tính của người giám mục, là những người đức tính có nếp sống thánh khiết, công chính, trung tín, không kiêu ngạo, biết hạ mình và có tình yêu thương, chăm sóc con dân Chúa ở địa phương mình hoặc ở địa phương khác.

Con cảm ơn Cha, đã ban cho con có một người Chăn, có thể hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, và hết lòng trung tín với Chúa và dẫn dắt đàn chiên của Chúa, dành hết tâm sức hầu việc Chúa, là tấm gương tốt cho con được noi theo. Có tình yêu thương đối với con dân Chúa của Ngài, luôn giảng Lời Chúa cho con chiên của Ngài.
Nguyện xin Chúa gìn giữ con, và Đức Thánh Linh che phủ con, cho con có đức tin vững vàng, nguyện xin Chúa ban ơn cho người Chăn của con, gìn giữ người Chăn của con được sự bình an và đầy ơn phước của Chúa, Xin Chúa cho người chăn có đủ sự khôn sáng để dẫn dắt đàn Chiên của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Amen!
Con, Trần Ngọc Lan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
16/01/2024 23:34

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Cha. Cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài để suy ngẫm mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 3:1-7.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Thưa Cha, con hiểu rằng người mong muốn chức giám mục là ham muốn một việc lành, khi người ấy được Đức Thánh Linh tác động để nhận biết ý muốn của Chúa dành cho người ấy, trong sự Chúa ban ơn và kêu gọi người vào chức vụ (Phi-líp 2:13). Người nào mong muốn chức giám mục mà không bởi sự tác động của Thiên Chúa, thì đó là sự mong muốn của riêng người ấy, tham muốn điều không thuộc về mình, là sự ác.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.

Thưa Cha, con hiểu người làm giám mục phải có đầy đủ những phẩm chất được liệt kê từ câu 2 đến câu 4, vì là người đứng đầu trong Hội Thánh địa phương, cần làm gương tốt để con dân Chúa noi theo. Người giám mục cần phải có đời sống thánh khiết, không chỗ trách được. Người đáng trách là người có lỗi nhưng che giấu, lấp liếm, không thẳng thắn nhận lỗi và ăn năn, chứ không phải là người không bao giờ phạm lỗi, hay có sự thiếu sót. Nếu người ấy có vợ thì chỉ là chồng của một vợ, yêu thương, chung thủy với vợ mình. Người ấy tỉnh táo, có tư duy độc lập, biết tự kiềm chế không để bị tác động bởi ngoại cảnh hay cảm xúc, không ghiền nghiện bất cứ thứ gì. Có nếp sống điều độ, kỷ luật và trật tự trong mọi việc. Có lòng tiếp đón, yêu thương, chăm sóc khách ghé lại nhà mình. Người khéo dạy dỗ là biết giảng dạy Lời Chúa phù hợp, biết hướng dẫn con dân Chúa áp dụng Lời Chúa vào nếp sống thường ngày, biết quở trách trong sự công bình. Không uống rượu đến say mà dẫn đến sự thiếu kiềm chế hay làm ra những hành động không xứng hợp. Không hung bạo tấn công người khác bằng hành động, thái độ hay lời nói. Người cũng không tham lam thu lợi, thu danh tiếng cho mình. Người ấy dịu dàng là nhỏ nhẹ trong lời nói, biết tôn trọng người khác hơn chính mình, không hơn thua với ai, không vì tiền mà làm điều bất chính. Khéo canh giữ nhà riêng của mình là biết làm như thế nào để bảo vệ gia đình mình trong sự phước hạnh, thương yêu vợ con mình theo đúng lời Chúa. Biết nuôi dạy con cái theo Lời Chúa, dạy chúng biết vâng phục với lòng tôn kính trọn vẹn dành cho những người có thẩm quyền trên chúng.

5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Thưa Cha, con hiểu rằng người không biết canh giữ nhà riêng của mình, là một bầy nhỏ mà Chúa giao cho người ấy, thì người ấy sẽ không đủ năng lực, phẩm chất để canh giữ bầy chiên lớn của Chúa được. Người chưa chăm sóc, dẫn dắt được vợ, con của mình, thì đâu còn thời gian, tâm trí để chăm lo cho Hội Thánh. Con từng biết nhiều người đối với vợ con mình thì bỏ bê chẳng quan tâm, nhưng lại sốt sắng quan tâm chăm sóc những người ngoài. Con từng được nghe kể lại lời than thở của một người con của một người người hầu việc Chúa trong giáo hội sắp qua đời, khi con dân Chúa đến thăm thì kể rằng: mẹ con em khổ nhiều lắm, vì cha chỉ ăn rồi đi lo cho nhà Chúa mà thôi. Dù con không rõ sự thật thế nào, nhưng dựa trên lời chứng ấy thấy thật buồn, vì chẳng chiếu sáng danh Chúa. Người hầu việc Chúa, cần trước hết yêu thương, hướng dẫn, giúp cho vợ con mình hiểu và đồng lòng với mình trong chức vụ.

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Thưa Cha, con hiểu rằng để giữ chức giám mục thì một người cần có đủ thời gian để chứng tỏ được sự trung tín trong nếp sống của mình, có đủ thời gian học hỏi Lời Chúa, sống với Lời Chúa, có kinh nghiệm trong sự đắc thắng được cám dỗ. Dựa theo sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng khi con chiên được một năm tuổi thì mới được dâng lên Chúa làm của lễ, như vậy người tin Chúa cần có một năm để trưởng thành trong đức tin, và tuổi đời thì ít nhất cũng phải được 30 tuổi (theo tuổi của Đức Chúa Jesus khi Ngài bước vào chức vụ), mới có thể giữ các chức vụ trong Hội Thánh, nếu không thì dễ rơi vào sự kiêu ngạo, chịu chung án phạt với Ma Quỷ.

Bên cạnh đó người giám mục cần có lời chứng tốt từ những người ngoại nữa. Lời chứng tốt từ người ngoại, là lời của người không tin Chúa làm chứng về nếp sống của người ấy theo đúng Lời Chúa. Không cần phải nhất thiết là tiếng khen theo người đời, vì có những lời người thế gian chê cười con dân Chúa, nhưng vẫn là lời chứng tốt, như lời chê cười không biết xã giao để tạo lập bè phái cho mình, không biết tận dụng ngày sa-bát để có được thu nhập cao gấp đôi gấp ba,... Nhưng nếu người nào bị thế gian lên án vì nếp sống tội lỗi đang khi người ấy là con dân Chúa, thì người ấy không thể làm giám mục của Hội Thánh, dẫu sau đó người đã thật lòng ăn năn. Vì Ma Quỷ có thể nhắc lại tội lỗi của người ấy bởi những người không tin Chúa, để sỉ nhục người, và nói xấu Hội Thánh, từ đó giăng bẫy để người phạm tội.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nhắc cho con nhớ những phẩm chất cần có của một người giám mục, đó cũng là phẩm chất mà mọi con dân Chúa cần có. Nguyện xin Cha gìn giữ con trong nếp sống tin kính, tỉnh táo, và không chỗ trách được. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/01/2024

...


Bùi Văn Vũ
17/01/2024 22:29

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày hôm nay Ngài ban cho con và gìn giữ con được bình an.
Thưa Cha! Khi nhìn vào thế gian đầy tội lỗi, nhìn vào tin tức thời sự và những tin tức mà người chăn đưa lên, con biết ngày Đấng Christ tái lâm thật gần. Xin Cha quan phòng hết thảy anh chị em chúng con, xin Cha cho anh chị em chúng con mỗi ngày tra xét mình, ăn năn khi phạm tội, ngày đêm suy ngẫm Lời Ngài và cẩn thận làm theo, để mỗi ngày chúng con nhận được năng lực và sự khôn sáng để sống đẹp lòng Ngài. Để không ai bị bỏ lại trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ này con suy ngẫm và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 3:1-7. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "giám mục" là người chăm sóc, xem xét, bảo vệ Hội Thánh của Chúa. Danh xưng giám mục là để chỉ các trưởng lão có vài trò chuyên về việc điều hành các sinh hoạt của Hội Thánh.

Con hiểu rằng, các chức vụ trong Hội Thánh được kêu gọi ban cho từ Đức Chúa Jesus. Ngài sẽ cảm động con dân Chúa đáp lại lời kêu gọi từ Ngài. Đức Thánh Linh sẽ ban ơn để người giám mục hoàn thành tốt chức vụ mà Chúa giao phó.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.


Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi người giám mục là quản gia của Thiên Chúa nên người giám mục cần có những tiêu chuẩn phẩm chất sau:

Con hiểu rằng:

+ Không chỗ trách được nghĩa là người ấy không cố ý phạm tội, lỡ mắc tội thì lập tức ăn năn, phải hết lòng sống theo Lời Ngài.

+ Chồng của một vợ có nghĩa là người ấy không cùng một lúc có nhiều vợ, được phép kết hôn khi vợ qua đời hoặc sau khi li dị vợ.

+ Tỉnh táo nghĩa là nhận biết một cách tỏ tường những gì đang xảy ra, tập trung, phán đoán tốt.

+ Biết tự kiềm chế là mau nghe, chậm nói, không dễ kích động, không dễ nóng giận, có sự tiết độ trong mọi sự.

+ Có nề nếp nghĩa là sống phép tắc theo chuẩn mực Lời Chúa

+ Hiếu khách là sẵn sàng tiếp đón, chăm sóc chu đáo khách tới thăm nhưng cần có sự khôn sáng để không bị lợi dụng.

+ Khéo dạy dỗ nghĩa là biết giảng dạy Lời Chúa theo thực trạng của Hội Thánh, biết dẫn dắt con dân Chúa áp dụng Lời Chúa vào đời sống, biết quở trách, kỉ luật con dân Chúa sống phạm tội.

+ Không say rượu nghĩa là không được uống quá mức khiến không kiểm soát được bản thân.

+ Không hung bạo nghĩa là không giận dữ, lớn tiếng, dùng vũ lực để đàn áp người khác.

+ Không tham lợi nghĩa là không làm những việc hại người, những việc vi phạm Lời Chúa để kiếm lợi.

+ Dịu dàng nghĩa là nhẹ nhàng, nhu mì, khiêm nhường.

+ Không tranh cạnh nghĩa là không hơn thua, thiệt hơn với người khác.

+ Không tham tiền nghĩa là không vì kiếm tiền mà vi phạm Lời Chúa, không vì kiếm nhiều tiền mà làm việc quá sức gây tổn hại sức khoẻ. Không dùng quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền khi Chúa đã ban cho có ăn, có mặc.

+ Khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính nghĩa là làm gương, chăm sóc, dạy dỗ con cái, để con cái luôn ngoan ngoãn, yêu kính Chúa, vâng lời cha mẹ.

5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người chồng trong một gia đình cũng như giám mục của gia đình ấy, bởi vai trò của người chồng là chăm sóc, canh giữ, bảo vệ gia đình mình, dẫn dắt, dạy dỗ con cái sống theo Lời Chúa. Khi con cái vi phạm Lời Chúa thì người Cha phải cáo trách, sửa phạt. Nếu không ăn năn thì phải dứt thông công theo Lời Chúa dạy.

6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người giám mục phải là người tin Chúa lâu năm, về học hỏi Lời Chúa ít nhất một năm và tuổi đời ít nhất 30 tuổi.

7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người giám mục phải được lời chứng tốt từ những người ngoại có nghĩa là đời sống của người ấy phải chiếu ra sự công chính, thánh khiết và yêu thương.
Lời chứng ấy phải theo tiêu chuẩn của Lời Chúa.

Con ví dụ như người ngoại có lời chứng tốt khi con dân Chúa hiếu kính với cha mẹ, luôn chăm sóc quan tâm, hiếu thảo với cha mẹ.

Lời chứng tốt cũng có thể là lời trách móc khi không sống theo tiêu chuẩn của thế gian mà theo Lời Chúa như không thờ cúng, thờ lạy cha mẹ khi họ qua đời, không đi làm kiếm sống trong ngày Sabat Thứ Bảy.

Cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, Ngài ban cho một số anh chị em trong Hội Thánh chức vụ giám mục để cai quản Hội Thánh của Ngài. Nhưng trong Vương Quốc Trời, mỗi anh chị em của chúng con đều là vua cai trị cơ nghiệp của Ngài, bởi vậy những tiêu chuẩn trên không những dành cho giám mục mà Ngài đã chọn trong đời này mà còn là tiêu chuẩn của mỗi con dân Chúa trong vai trò là vua cai trị cơ nghiệp đời đời của Ngài trong đời sau. Nguyện xin Chúa ban ơn trên mỗi anh chị em chúng con trong nếp sống theo Lời Ngài, để ai nấy cũng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm, được cùng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
17/1/2023  

...


Vũ Thị Thư
20/01/2024 15:59

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã thêm sức cho con trong ngày hôm nay và ban cho gia đình con một ngày bình an. Có điều gì trong ngày nay mà con làm không đẹp lòng Chúa thì xin Chúa cũng tha thứ cho con, nguyện xin Chúa ban năng lực cho con để con sống đẹp lòng Cha và để con có thể làm trọn những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con, nhất là trong bổn phận của một người vợ người mẹ trong gia đình. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 3:1-7. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thành Kinh này:

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Kính thưa Cha, theo con hiểu thì người làm chức giám mục là người quản nhiệm chăm sóc một Hội Thánh địa phương có trách nhiệm chăm sóc dạy dỗ con dân Chúa về mặt thuộc Linh và quan tâm hướng dẫn về mặt thuộc thể khi cần thiết. Đối với người có tấm lòng mong muốn chức giám mục là ham muốn một việc lành, không có gì sai trái, bởi đó là mong muốn được ở trong sự hầu việc Chúa, chăm sóc thuộc linh cho những người tin Chúa trong Hội Thánh.

Về người giám mục thì cần phải có tư cách xứng đáng không chỗ trách được, bởi đây là một người đứng trong sự hầu việc Chúa, chăn dắt bầy chiên của Chúa, cần làm gương cho con dân Chúa và không khiến cho người ngoại có cớ bôi nhọ danh Chúa, làm xấu danh Chúa. Và trong phân đoạn này thì sứ đồ Phao-lô đã nêu ra những tư cách phẩm chất cần có của một người làm chức vụ giám mục như sau:

Chồng của một vợ: nghĩa là không theo chế độ đa thê, chỉ có một vợ và luôn chung thủy. Theo lời Chúa dạy là vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng cả hai sẽ trở nên một. Nếu vợ qua đời thì mới được phép lấy vợ khác.

Tỉnh táo: không say sưa, ghiền nghiện những thứ uống say như rượu, nghĩa là được uống rượu nhưng không say sưa, và trở nên luông tuồng vì rượu, không hút thuốc lá và những chất gây nghiện, làm tổn hại thân thể, mà chỉ ăn uống lành mạnh. Còn là sự thức tỉnh về thuộc linh, nhận biết những âm mưu của ma quỷ cùng những cám dỗ mà cẩn thận và tránh xa.

Biết tự kiềm chế: là biết kiểm soát bản tánh, kiểm soát cơn nóng giận, kiềm chế trong lời nói, hành vi nào không đẹp lòng Chúa.

Có nề nếp: là có sự gọn gàng ngăn nắp, có trên có dưới, làm việc có sự sắp xếp hợp lý, đúng giờ đúng giấc.

Hiếu khách: hết lòng và nhiệt tình chu đáo trong sự tiếp đón khách, chăm sóc khách trong khi ở nhà mình.

Khéo dạy dỗ: nhẫn nại, mềm mại và có sự khôn ngoan trong sự dạy dỗ, đối với mỗi con dân Chúa thì có sự dạy dỗ khác nhau sao cho phù hợp.

Không say rượu: được phép uống rượu có chừng mực, nhưng không được uống nhiều dẫn đến say sưa, không kiểm soát được hành vi lời nói thái độ.

Không hung bạo: đối xử mềm mại yêu thương, tiết độ, nhường nhịn, hòa nhã với mọi người xung quanh. Không được hung bạo, là không hung dữ, thô bạo với những người xung quanh.

Không tham lợi: Không vì lợi ích cá nhân mà làm hại người khác. Luôn xem người khác tôn trọng hơn mình.

Dịu dàng: nói năng nhẹ nhàng, mềm mại, dịu dàng.

Không tranh cạnh: không ganh đua, hơn thua với người khác.

Không tham tiền: không tham muốn tiền bạc vì sự tham tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi, bởi sự tham tiền bạc lợi danh dễ sa vào cạm bẫy thế gian, sa vào tội lỗi, nhưng phải biết thỏa lòng như lời Chúa dạy, có ăn có mặc phải thỏa lòng.

Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính: biết dạy dỗ dẫn dắt con cái đi trong đường tin kính Chúa, sống và học theo Lời Chúa dạy.

Không phải là người mới tin Chúa: Bởi người mới tin Chúa chưa có đủ sự hiểu biết về Lời Chúa, chưa có kinh nghiệm trong những cách giải quyết mọi việc trong Chúa, dễ gây sự vấp phạm cho người khác. Hoặc có thể phạm vào sự kiêu ngạo mà bị sa vào sự hư mất.

Người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ. Sự làm chứng tốt của người ngoại sẽ không khiến người đó bị nói xấu bị gièm chê, khiến cho đạo của Chúa cũng bị ảnh hưởng xấu theo.

Kính thưa Cha, con cầu xin Chúa biến đổi thánh hóa con, giúp con sống đẹp lòng Ngài, dù con không phải là một giám mục cũng xin Cha giúp con có những bản tánh tốt lành và tư cách của những người trong chức vụ giám mục, để làm sáng danh Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 20/01/2024

...


Lê Minh Dương
20/01/2024 23:02

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 3:1-7. Con cảm tạ Ngài cho con một ngày Sa-bát bình an. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng người làm chức giám mục có nhiệm vụ giảng dạy Lời Chúa, chăm sóc, bảo vệ, dẫn dắt con dân Chúa, điều hành những linh vụ trong hội thánh địa phương. 

Thưa Cha, con hiểu rằng người làm giám mục phải hội đủ những phẩm chất sau:

Không chỗ trách được: Là không cố ý phạm tội, nhưng có thể phạm lỗi, nhưng biết nhanh chóng nhận sai và xin lỗi khi nhận ra.

Chồng của một vợ: Là chỉ có một vợ, không được cùng lúc lấy hai vợ. Nếu vợ chết có thể tái hôn. Chồng của một vợ không có nghĩa là người không có vợ không được làm giám mục, nhưng khi có vợ thì chỉ nên có một vợ.

Tỉnh táo: Không bị ngoại cảnh, tình cảm, hay bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến những quyết định của mình, luôn khôn sáng trọng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động.

Biết tự kiềm chế: Dù có thể rất giận khi người khác làm điều không công chính, nhưng luôn giữ lời nói đầy sự yêu thương, khi uống rượu thì không để cho say, không ghiền bất cứ sự gì.

Có nề nếp: Công việc luôn có kế hoạch rõ ràng, đồ đạc để gọn gàng, biết sắp xếp công việc cái nào trước cái nào sau.

Hiếu khách: Là chu đáo, tỉ mỉ khi khách đến chơi.

Khéo dạy dỗ: Là tùy vào hoàn cảnh của từng người mà giám mục đưa ra lời khuyên bảo, dạy dỗ sao cho phù hợp. Người khéo dạy dỗ là người luôn biết lắng nghe, quan tâm người khác có thế họ mới biết người đó như thế nào để mà dạy dỗ, khi cần thì quở trách, kỷ luật.

Không say rượu: Dù có uống rượu nhưng uống không để cho say.

Không hung bạo: Là không quát tháo, không giận dữ, thô lỗ, không dùng sức mạnh thể chất để uy hiếp người khác.

Không tham lợi: Là luôn đặt lợi ích của người khác trên lợi ích của mình.

Dịu dàng: Là lời nói không to tiếng, lời nói có thể nghiêm khắc khi cần nhưng vẫn thể hiện tình yêu thương, không phải nói để cho thoả lòng cơn giận.

Không tranh cạnh: Là luôn khiêm nhường, hạ mình, xem người khác là tôn trọng hơn chính mình.

Không tham tiền: Là không tham muốn làm giàu.

Khéo canh giữ nhà riêng của mình: Là luôn biết dẫn dắt gia đình luôn đi trong đường lối của Chúa.

Không phải là người mới tin Chúa: Người giám mục phải là người tin Chúa ít nhất một năm, để người đó có đủ thời gian Chúa thử luyện, có đủ Lời Chúa và cũng là để giúp người đó không kiêu ngạo.

Có lời chứng tốt từ những người ngoại: Là những lời chứng tốt bởi những việc lành của họ, và cũng có khi là những lời chứng xấu bởi nếp sống tin kính Chúa của họ, vì chính Chúa Jesus cũng từng bị bắt bớ, bị nói xấu bởi dân của Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Thưa Cha, dù con không phải là giám mục nhưng con cần học theo một giám mục cách sống của họ. Con cần học thuộc những phẩm chất trên để làm theo mỗi ngày. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ và làm được như vậy. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương


Nguyễn Xuân Bắc
21/01/2024 07:02

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc làm được bình an. Và giờ này con được có thì giờ để tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 3:1-7

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng chức giám mục là chức vụ mà một người có sự hiểu biết về Chúa, sống đời sống thánh khiết theo Lời của Chúa, và được Chúa giao cho việc chăn dắt và cai trị con dân Chúa ở địa phương đó thì người ấy là một giám mục. Ý muốn làm giám mục là một điều lành, nhưng bên cạnh đó phải được Thiên Chúa tác động bên trong người ấy, để người ấy vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Thưa Cha, người giám mục chỉ là chồng của một vợ, con được hiểu rằng người giám mục không được có nhiều vợ. Chỉ khi vợ qua đời hay vợ phạm tội tà dâm phải khi ly dị, thì người giám mục có quyền lấy vợ khác. Cũng có những trường hợp người giám mục không có vợ , vì người muốn được chuyên tâm hầu việc Chúa, và được Chúa tác động, ban cho năng lực từ nơi Chúa, để người ấy có thể sống độc thân.

Thưa Cha, Giáo Hội Công Giáo dạy rằng người giám mục không được có vợ. Dù một người hiểu biết Lời Chúa, giảng dạy Lời Chúa, nhưng người ấy có vợ là họ không chấp nhận. Thật là một sự dạy dỗ sai trật với Thánh Kinh, họ chỉ biết nghe theo giáo hội một cách mù quáng mà không biết tra xét Thánh Kinh là Lời của Chúa có đúng như vậy không.

Thưa Cha, con ngày trước cũng bị họ dạy cho như vậy, và cũng mù quáng tin như vậy, bị họ dẫn dụ mà ghét những người giảng dạy Lời Chúa mà có vợ. Họ còn lập ra người nữ sống thánh khiết, gọi là các Ma-sơ, như người nữ hứa nguyện dâng trọn đời sống độc thân cho hình tượng bà Ma-ri, không lấy chồng. Thật họ tạo ra những giáo lý nghịch lại Thánh Kinh, chất thêm gánh nặng lên người khác, nghịch lại Lời dạy của Chúa.

Thưa Cha, con được hiểu rằng đặc tính của người giám mục thì phải không chỗ trách được, nghĩa là nếp sống của người giám mục phải đúng theo Lời Chúa, để làm gương cho người khác học theo. Những đặc tính như đã được liệt kê từ câu 2 đến câu 4 là để nhận biết một người giám mục có phải là một người được Chúa sai dùng hay không. Con biết rằng, người giám mục đôi khi cũng có những sự sai trái, nhưng người ấy có tấm lòng biết ăn năn sự sai trái của mình trước Chúa, trước Hội Thánh.

Thưa Cha, câu 6 và câu 7 con được hiểu rằng, chức vụ giám mục trong Hội Thánh không giao ngay cho một người mới tin nhận Chúa, vì một người phải đạt được độ tuổi khoảng 30 tuổi, như Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ vào khoảng 30 tuổi, và người ấy được thấm nhuần Lời Chúa ít nhất là một năm, để người mới tin Chúa có đủ thời gian tinh luyện trong Lời Chúa, nếu không thì người ấy dễ kêu ngạo, rơi vào bẫy của Ma Quỷ mà mang lấy hình phạt chung với Ma Quỷ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng người giám mục phải có được lời chứng tốt về nếp sống tin kính của mình, được biết đến không những những người trong Hội Thánh, mà còn là những người dân ngoại.

Nhưng những lời chứng nhận của người ngoại, không nhất thiết là những lời chứng tốt đẹp về người ấy, mà còn là những lời rủa xả, ghen ghét vì người ấy sống một nếp sống tin kính Chúa, nhưng không theo với lối sống của những người dân ngoại, và người ấy bị người ngoại rủa xả, gièm chê.

Thưa Cha, một người sống theo Lời Ngài, thì bị người ta cho là tà giáo, làm những việc làm trái với lương tâm đạo đức của con người, đó là bỏ đi sự tôn thờ tổ tiên, và tôn thờ hình tượng, nên bị người ta gièm chê, nhạo báng.

Con cảm tạ ơn Cha về những sự dạy dỗ của Ngài, giúp cho hiểu được chức vụ, đặc tính của một người giám mục là như thế nào. Con hiểu rằng không những người giám mục mới có những đặc tính đó, mà là mỗi con dân Chúa cũng phải có những đặc tính đó, để cai trị nhà riêng của mình, chiếu ra sự vinh quang của Chúa cho những người xung quanh. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc


Tứ Đặng Thiên
21/01/2024 10:50

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha về một ngày mớ Cha đã ban cho con. Giờ này, con đến với Lời của Cha để suy ngẫm và viết ra sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 3:1-7. Con xin Cha bao phủ gìn giữ con được bình an. Con xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn trong thần trí của con.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.
2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.

5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Thưa Cha, con hiểu về chức giám mục trong câu số 1 là một chức vụ gắn liền với những công việc chăm sóc, quản lý và cai trị Hội Thánh. Người nào ham muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành vì người ấy có tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương những anh chị em cùng Cha của mình.

Câu số 2-4, nhưng để có thể trở thành một người giám mục thì người ấy cần phải không chỗ trách và đó là tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu. Người được kể là không chỗ trách là người hoàn toàn tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Được Đức Chúa Trời xưng là người công chính. Người như vậy vẫn có thể phạm tội, phạm lỗi, do thiếu hiểu biết hay yếu đuối tức thời như trường hợp của Sứ Đồ Ph-e-rơ phạm tội chối Chúa và giả hình trước những con dân Chúa người ngoại tại thành An-ti-ốt. Tuy vậy, cũng không phải là người còn yếu đuối hay dễ vấp phạm trong một tội lỗi nào đó.
Kế đến là những tiêu chuẩn hay phẩm chất được liệt kê ở trên. Tiêu chuẩn đặt ra là chồng của một vợ không hàm ý rằng người chưa kết hôn, sống độc thân thì không được làm giám mục. Cũng không phải là người vợ của người ấy đã qua đời mà người ấy lấy vợ mới thì không được làm giám mục.Tiêu chuẩn đặt ra là để giúp cho người nào ham muốn chức giám mục xét lại mình có phải đang có trên một người vợ hay không. Nếu người ấy đang có hai vợ thì chức vụ đó không phù hợp với người ấy. Mặc dù Chúa không cấm con dân Chúa có nhiều vợ nhưng Chúa không kêu gọi người có trên một vợ vào chức vụ giám mục. Ngày nay, trong luật pháp của nhiều nước trên thế giới cũng không cho phép một người được quyền kết hôn, chung sống với hai người vợ. Đó cũng là một điều luật được chính quyền đặt ra không nghịch với luật pháp của Chúa nên con dân Chúa có bổn phận phải vâng theo. Ngoại trừ một số nước theo Hồi Giáo cho phép đàn ông được có nhiều vợ thì con dân Chúa ở nơi đây có thể có nhiều vợ.

Câu số 6 và 7, sau khi xem xét một người đáp ứng hết các tiêu chuẩn được kể ra từ câu số 2 đến câu số 4 thì vẫn cần xét đến hai tiêu chuẩn nữa là người ấy cũng phải được người ngoại làm chứng tốt về nếp sống cách ăn ở ngay lành theo đức tin, lẽ thật mà người ấy tuyên xưng. Thánh Kinh không nói rõ một người tin Chúa sau một khoảng thời gian bao lâu thì mới được làm giám mục. Nhưng có lẽ con hiểu là người ấy phải ít nhất có một năm tin nhận Chúa thì mới có sự trưởng thành ở trong Chúa thì mới có thể trở thành một người giám mục. Khi một người có tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng cha và có thêm những phẩm chất được kể ra ở trên thì sẽ được Chúa kêu gọi vào các chức vụ trong Hội Thánh. Chính Chúa sẽ đặt để vào lòng người ấy sự ham thích những công việc của một người giám mục. Người ấy cũng tự cảm nhận được mình có năng lực, sự dẫn dắt ban ơn của Chúa khi làm những việc ấy.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con và ban ơn cho con viết ra được những sự con hiểu trên đây. Con xin Chúa cứ tiếp tục dạy dỗ con và ban ơn cho con để con trung tín trong từng việc nhỏ. Đến thời điểm thuận tiện, xin Chúa sử dụng con cho công việc của nhà Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
21/01/2024


Nguyễn Thị Lan
23/01/2024 02:14

I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục

Lạy Cha kính yêu của con, hôm nay con học đến I Ti-mô-thê 3:1-7 Tư Cách của Giám Mục. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

1 Lời này là thật: Nếu người nào mong muốn chức giám mục, thì người ấy ham muốn một việc lành.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, sự ham muốn chức vụ trong Hội Thánh vì muốn được phục vụ, chăm sóc Hội Thánh, với tấm lòng yêu kính Chúa, yêu quý Hội Thánh, muốn được hầu việc Chúa nhiều hơn, cũng muốn được có nhiều thì giờ gần gũi Chúa, gần gũi anh chị em trong Hội Thánh, cũng cả muốn được Chúa ban thưởng nhiều hơn, thì đó là ham muốn một việc lành.

2 Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng của một vợ, tỉnh táo, biết tự kiềm chế, có nề nếp, hiếu khách, khéo dạy dỗ,
3 không say rượu, không hung bạo, không tham lợi, nhưng dịu dàng, không tranh cạnh, không tham tiền.
4 Là người khéo canh giữ nhà riêng của mình, giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính.
5 Vì nếu một người không biết canh giữ nhà riêng của mình, thì làm sao người ấy sẽ chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa?
6 Không phải là người mới tin, kẻo người ấy tự kiêu mà rơi vào án phạt của Ma Quỷ.
7 Ngoài ra, người ấy phải có lời chứng tốt từ những người ngoại, kẻo người ấy rơi vào sự sỉ nhục và bẫy rập của Ma Quỷ.

Kính thưa Cha, trên đây là những đức tính và tiêu chuẩn của người Chúa chọn làm giám mục. Các tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho con và hết thảy con dân Chúa, dù con không làm giám mục.

Kính thưa Cha, Lời Chúa loạt kê rất cụ thể từng đức tính và tiêu chuẩn trên đây, cùng với việc đọc những bài suy ngẫm phân đoạn này từ các anh chị em, giúp con hiểu rõ hơn về từng đức tính và tiêu chuẩn cách cụ thể hơn.

Kính thưa Cha, nhìn những người ngoại không biết Chúa, để đạt cho những mục tiêu trong đời này hoặc có khi không đạt, để rồi qua đi, như làm giàu, học thi để lấy bằng cấp, học vị và để có thêm kiến thức..., nhiều người đã không biết mệt mỏi, ra những kế hoạch, tận hết sức mình. Vậy mà con có đích đến rõ ràng, chắc chắn, bền vững, là Thiên Chúa. Ngài hứa ban sự sống đời đời phước hạnh bên Ngài cùng phần thưởng tuỳ theo tấm lòng, mỗi việc lành con làm. Câu 1 trong Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con về lòng ham mến Ngài. Con đã đang và sẽ định gì trong mỗi nếp sống mình, dự phần hầu việc Ngài, gây dựng Hội Thánh, trước nhất là gây dựng chính mình như thế nào?

Con cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay, Chúa đang thúc giục con. Con xin Chúa giúp con có nếp sống và tấm lòng ham mến Chúa thêm lên mỗi ngày, cho con học theo Phao-lô nhắm đích mà chạy.

Kính thưa Cha, qua những lời khuyên dạy và qua tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, con thấy con còn đang đi bộ, có cả lúc con ngồi yên. Kính lạy Cha, con không muốn mình như vậy, dễ lui đi trong đức tin. Con xin được bước đi theo Chúa, học chạy về với Chúa, làm theo những điều ông khuyên dạy, những lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh, từ người chăn, các trưởng lão và các anh chị em cùng Cha cách phải lẽ. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn thương ở cùng với con ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
23/01/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ