I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Hôm nay, ngày 15/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4:8-16.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Có phải trong câu 8, Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, dạy rằng, tập thể dục và chơi thể thao không ích lợi bao nhiêu? Có phải như vậy thì con dân Chúa không cần tập thể dục và không chơi thể thao?
2. "Lời hứa về đời này và về đời sau" cho sự tin kính là gì (câu 8)?
3. Có phải con dân Chúa thì phải lao khổ và chịu sỉ nhục (câu 10)?
4. Sự giải cứu của Thiên Chúa đối với người không tin Chúa và đối với người tin Chúa giống nhau và khác nhau như thế nào (câu 10)?
5. Thế nào là làm gương "trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch" (câu 12)?
6. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chăm chỉ đọc sách gì (câu 13)?
7. Có phải, chỉ khi nào được Hội Đồng Trưởng lão đặt tay và nói tiên tri cho thì một người mới nhận được ân tứ (câu 14)?
8. Có phải câu 16 hàm ý sự cứu rỗi là bởi việc làm?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Nếp sống của bạn có làm gương cho mọi người trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch?
2. Bạn có hay đọc sách, hoặc trau dồi học thức, kiến thức trên mạng?
3. Bạn có luôn tận dụng các ân tứ Chúa ban cho bạn?
Tham Khảo:
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Ngài sớm cho con hoàn thành xong những bài học về các điều răn cho các cháu ấu nhi. Con nguyện xin Ngài gìn giữ con, luôn hết lòng làm theo ý Chúa, những điều mà Ngài bày tỏ cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mọi việc nhà, nhất là việc ngưng sử dụng đồ nhựa chai, hộp, ly, đồ chơi cho con của con... và được sự khôn sáng, năng lực trong sự chọn đồ inox hay đồ thủy tinh... thay thế. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Chúa cho con khôn sáng và năng lực trong việc chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho thời kỳ khó khăn sắp đến. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cũng ban ơn cho các con của con được khôn sáng, nhất là con gái lớn của con sớm biết đọc, biết viết thông thạo. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Câu 8 và câu 9: Con hiểu rằng, mọi sự bắt đầu bằng sự tin kính Chúa, sự tập tành và rèn luyện nếp sống tin kính, vâng phục Chúa là quan trọng hàng đầu. Dù sự rèn luyện thân thể như chơi thể thao, tập thể dục... thì cũng trong sự tin kính Chúa, theo ý Chúa chứ không theo ý riêng mình. Như chỉ lo rèn luyện thân thể mà bỏ qua sự vâng theo điều răn của Chúa thì sai. Như lo chơi thể thao, tập thể dục quá mức cũng sai. Như sự không chịu vận động khiến cho thân thể nhiều bệnh tật cũng sai...
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Câu 10 và câu 11: Con hiểu rằng, những sự lao khổ và chịu sỉ nhục của Sứ Đồ Phao-lô và các bạn của ông cũng là vì các ông tin kính Chúa, mong chờ sự giải cứu từ nơi Chúa. Và những điều mà ông trải qua đó, chính là những kinh nghiệm trong Chúa mà ông truyền dạy cho Ti-mô-thê, đứa con trong thuộc linh yêu dấu của ông. Ngày nay, con dân Chúa ai nấy được học biết những điều này được ghi chép trong Thánh Kinh là một điều phước hạnh và quan trọng cho chúng con. Chữ "truyền", "dạy" có nghĩa là người biết giảng giải cách hết lòng, mong cho người nghe hiểu biết và kinh nghiệm như bản thân mình.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Câu 12: Con hiểu rằng, tuổi trẻ thì thường ít kinh nghiệm nên có thể người trẻ tuổi bị người khác khinh vì thiếu hiểu biết. Chính vì vậy, mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy làm gương trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch. Trong lời nói thì cần nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, khiêm khắc nhưng yêu thương, ngắn gọn, đầy đủ, ngay thẳng, phù hợp với hoàn cảnh. Sự cư xử phải đúng mực, hết lòng yêu thương, chân thành, chu đáo. Luôn yêu thương gia đình mình và mọi người xung quanh. Luôn tìm cầu ý Chúa qua thần trí. Luôn đứng vững trong đức tin. Luôn thánh khiết không phạm tội.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê cần chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ là cần chăm đọc Thánh Kinh hàng ngày, rồi dùng sự hiểu biết Lời Chúa của mình mà khuyên dạy con dân Chúa. Sự đọc không chỉ riêng đọc Thánh Kinh mà còn là sự học tập các kiến thức xã hội.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
Câu 14: Con hiểu rằng, ân tứ là ơn ban cho của Thiên Chúa, quý như vàng ròng và được ban cho cách như không miễn là con dân Chúa có lòng tin kính Chúa. Thiên Chúa muốn ban ơn nào cho ai thì Ngài ban cho, để phục vụ ích lợi cho Hội Thánh. Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng như Ngài, luôn hết lòng dùng ân tứ Chúa ban cho theo ý Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
Câu 15: Con hiểu rằng, sự học tập phải là sự chuyên tâm lâu dài, tức là hết lòng, kiên nhẫn, không phải bất chợt, không bỏ dở dang... để đạt được kết quả tốt.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Câu 16: Con hiểu rằng, con dân Chúa cần phải giữ chính mình để tránh sa vào bẫy của ma quỷ. Ti-mô-thê trong bổn phận là sứ đồ cần rao giảng những điều mình được dạy dỗ lại cho con dân Chúa. Nhưng điều quan trọng là mình cần tin nhận Chúa và ở lại trong sự đó trước khi chia sẻ cho ai điều đó. Bởi vì mình tin thì mình cần giữ mình, chớ khi giảng dạy mà chính mình phải bị bỏ lại chăng.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Chúa luôn ban ơn, thêm sức cho con, khiến con hết lòng sử dụng ân tứ Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con làm tròn bổn phận trưởng lão của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình chúng con một đêm ngủ nghỉ được bình an. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con một ngày mới nữa chúng con được sống trong ân điển, sự thương xót và tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa quan phòng, dẫn dắt ngày mới của chúng con, thêm sức cho chúng con tránh xa sự cám dỗ và phạm tội, làm ra nhiều việc lành trên đất để chúng con ngày càng trưởng thành, tri thức về Thiên Chúa và sự đời đời càng hơn. Giờ này chúng con xin nêu sự hiểu biết về các câu Thánh Kinh I Ti-mô-thê 4:8-16, nguyện xin Chúa hướng dẫn, chỉ dạy chúng con về lẽ thật Lời Ngài.
Câu 8-9:
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê về ích lợi của việc thực hành đời sống tin kính, đời sống thuộc linh là quan trọng hơn việc tập luyện thể dục thể thao, việc tập tành thân thể. Điều đó chúng con hiểu không phải ông khuyên hay cấm con dân Chúa không tập luyện thể dục thể thao. Không những trong việc tập luyện thân thể, mà bất cứ việc gì thì thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của mỗi con dân Chúa là rèn luyện sức khỏe thuộc linh trước, đặt Chúa và Lời Ngài lên trên hết mọi sự. Việc tập luyện thể dục thể thao cũng như những hoạt động thể chất, hoạt động thuộc thể là thứ yếu. Nhưng khi đã đặt vấn đề thuộc linh lên hàng đầu và chăm chỉ, cẩn thận suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm thì một người có tinh thần, sắp xếp thời gian để rèn tập thể chất một cách khoa học, hợp lý cũng là đang bảo vệ thân thể của Chúa, duy trì và bảo dưỡng sức khỏe cho chính mình một cách nghiêm túc.
Câu 10-11:
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đang nói về sự khó khăn và thử thách mà những người theo Chúa phải đối mặt. Sứ Đồ Phao-lô nói những khó khăn này là một dấu hiệu của đức tin và sự tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Khi chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng Giải Cứu của mọi người, chúng ta sẽ được Ngài thêm sức để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đó cũng là lời nhắc nhở của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê, một người trẻ tuổi đang phục vụ Chúa. Phao-lô bảo Ti-mô-thê hãy truyền và dạy những gì ông đã nói ở trên. Những lời dạy này là quan trọng đối với mọi tín đồ, vì chúng nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng và sự tin cậy vào Chúa.
Câu 12:
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê, mặc dù tuổi trẻ có thể khiến người khác khinh thường do thiếu hiểu biết, ít trải nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng khuyên Ti-mô-thê không nên để điều đó ảnh hưởng đến mình. Thay vào đó, Ti-mô-thê nên sống một đời sống tin kính và yêu thương, để trở thành tấm gương cho những tín đồ khác trong cả lời nói và việc làm để thay vì họ kinh thường tuổi trẻ của mình mà lại kính trọng mình. Trong sự tin kính đó thể hiện qua cách cư xử, trong tình yêu thương, trong thần trí, đức tin và sự tinh sạch. Một người khi sống hết lòng cho Chúa, đầy ơn và lẽ thật, thể hiện đời sống kết nhiều bông trái và làm gương sáng thì không ai có thể coi thường tuổi trẻ của người đó. Chính vì lẽ đó mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy hành động để làm gương. Qua câu Thánh Kinh này chúng con học được ý nghĩa quan trọng đối với chúng con ngày nay, vì nó nhắc nhở chúng con về những điều sau: Tuổi tác không phải là thước đo giá trị của một người. Một người trẻ tuổi có thể là một người khôn ngoan và tin kính, và một người lớn tuổi có thể là một người thiếu hiểu biết và thiếu đức tin. Chúng con nên sống một đời sống tin kính và yêu thương, bất kể tuổi tác của mình. Khi chúng con sống như vậy, chúng con sẽ trở thành tấm gương cho người khác, và giúp họ biết đến Chúa.
Câu 13:
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Kính thưa Cha, đây là lời khuyên về sự chăm chỉ đọc sách của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê và cho con dân Chúa trong mọi thời đại. Đọc sách là cách tốt nhất để chúng con học hỏi về Chúa, về lẽ thật Thánh Kinh, và về thế giới xung quanh. Khi chăm chỉ đọc sách, chúng con sẽ mở rộng tầm hiểu biết của mình, và trở nên khôn ngoan hơn, đọc sách trong câu này chúng con hiểu không phải chỉ giới hạn là sách Thánh Kinh mà bao gồm cả những loại sách bổ ích giúp nâng cao tri thức, sự hiểu biết. Khuyên bảo là cách chúng con chia sẻ những gì chúng con biết với người khác. Khi chúng con khuyên bảo người khác, chúng con đang giúp họ trưởng thành trong đức tin và trong cuộc sống. Dạy dỗ là cách chúng con truyền đạt những gì chúng con biết cho người khác. Khi chúng con dạy dỗ người khác, chúng con đang giúp họ hiểu biết về Chúa và về Kinh Thánh. Sứ Đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, để Ti-mô-thê có thể trở thành một người lãnh đạo Hội Thánh.
Câu 14:
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê về việc ông được Chúa ban cho ân tứ. Ân tứ là một khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho một người. Ân tứ có thể là khả năng giảng dạy, khả năng lãnh đạo, khả năng phục vụ, hoặc bất kỳ khả năng nào khác. Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê rằng, ông đã nhận được ân tứ giảng dạy từ Chúa. Chúng con cũng hiểu rằng, ân tứ này được ban cho ông bởi lời tiên tri của một người nào đó mà không đề cập trong Thánh Kinh, và được xác nhận bởi sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
Phao-lô muốn Ti-mô-thê biết rằng, ân tứ này là một món quà quý giá mà Ti-mô-thê phải đặt lòng nhớ đến và ông nên sử dụng ân tứ này để phục vụ Chúa và giúp đỡ người khác.
Câu 15-16:
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chuyên tâm trong sự giảng dạy, làm tròn chức vụ mà Chúa giao cũng như hãy tấn tới trong ân tứ mà ông đã được nhận lãnh. Ông cũng dục lòng Ti-mô-thê dù ở trong chức vụ, trong sự giảng dạy, chăm sóc Hội Thánh nhưng cũng phải luôn gìn giữ chính mình và ở trong mọi sự mà ông đã được ban cho vì chỉ khi một người cứ ở trong ân điển, lòng thương xót, tình yêu và lẽ thật của Thiên Chúa thì người đó mới được ở lại với sự cứu rỗi.
Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa luôn giúp đỡ, ban ơn cho chúng con trong việc chăm chỉ học biết Lời Chúa, cẩn thận suy ngẫm và làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài để chúng con ngày càng được trưởng thành hơn trong đức tin và đời sống tin kính ảnh hưởng tốt đẹp trên người khác. Nguyện xin Chúa cũng dùng chúng con để rao truyền Tin Lành cho người lân cận qua đời sống và lời làm chứng của chúng con để họ cũng được cứu như chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới với nắng ấm Chúa ban sau gần một tuần mưa rét. Những tia nắng ấm lấp lánh chiếu xuyên qua lớp sương sớm làm bừng dậy sức sống mới cho cây cối trong vườn. Lòng con dâng trào cảm xúc biết ơn khi cảm nhận xung quanh con, muôn loài đang sống động và được duy trì bởi tình yêu thương của Ngài. Thật vĩ đại và đáng tôn vinh thay là quyền năng của Thiên Chúa, Ngài ban phát sự sống và duy trì sự sống của muôn loài trong thầm lặng. Dòng đời vẫn hối hả ngược xuôi, có biết bao nhiêu người ngoài kia không biết rằng họ đang sống bởi tình yêu của Thiên Chúa. Ý nghĩ ấy khiến con càng biết ơn Chúa nhiều hơn vì con đang được ở trong Ngài, được biết rằng con đang sống động đây là bởi tình yêu Chúa, mọi sự con được ban cho đây đều đến từ Ngài.
Lạy Chúa!
Cầu xin Chúa giờ này hiện diện nơi đây, xin dẫn dắt và giúp con hiểu được lẽ thật trong Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài ban năng lực giúp con sử dụng ngày mới Chúa ban theo thánh ý của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 4:8-16.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sau khi thật lòng tin nhận Chúa mỗi con dân Chúa đều muốn tập tành một nếp sống tin kính. Mỗi người đều có công việc thuộc thể và công việc thuộc linh để làm mỗi ngày. Trong số những công việc thuộc thể có việc luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao thể lực, điều này là cần thiết cho mỗi người vì khi có sức khỏe tốt thì con dân Chúa hầu việc Ngài càng tốt hơn. Ý nghĩa trong câu 8 không có ý nói con dân Chúa không cần luyện tập sức khỏe mà mang ý nghĩa so sánh lợi ích giữa việc luyện tập thân thể xác thịt với sự luyện tập thân thể thuộc linh.
Việc kiên trì rèn luyện thân thể xác thịt đem lại cho người tập một sức khỏe tốt và có ích lợi cho người đó trong thời gian còn sống trong thân thể xác thịt. Cũng với sự kiên trì ấy con dân Chúa áp dụng cho việc luyện tập thân thể thuộc linh, rèn tập cho mình một nếp sống suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận áp dụng vào cuộc sống thì sẽ luôn được thịnh vượng và luôn có sự thông sáng, người đó nhận được mọi Lời hứa của Chúa ngay trong cõi đời này và đời sau. Điều đó đáng để mỗi con dân Chúa tiếp nhận và làm theo.
Những lời hứa của Chúa cho những ai ở trong sự tin kính ngay trong cõi đời này ấy là, được Ngài dạy dỗ, hướng dẫn, chăm sóc, quan phòng và chu cấp mọi nhu cầu trong cuộc sống. Người ấy có sự bình an trọn vẹn trong mọi cảnh ngộ vì được Chúa ở cùng và Ngài sẽ giải cứu người ra khỏi thử thách, cám dỗ, không để thử thách cám dỗ vượt quá sức chịu đựng của người đó. Đặc biệt là lời hứa được ra đi với Đấng Christ khi Ngài trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.
Trong cõi đời sau, người có lòng tin kính sẽ được ở trong tình yêu của Thiên Chúa trong cõi vĩnh hằng, được kết hiệp với Đấng Christ và đồng trị với Ngài trong Vương Quốc Trời.
Lời Chúa trong câu 10 cho biết, là con dân Chúa thì phải lao khổ và chịu sỉ nhục vì khi chọn bước đi theo Chúa là đồng thời quay lưng lại với thế gian, điều đó khiến cho người tin theo Chúa không thể tránh khỏi sự bị sỉ nhục, ngoài ra việc từ bỏ công việc, mối quan hệ, hoặc môi trường tiện nghi tốt để vâng giữ điều răn của Chúa cũng khiến con dân Chúa phải chịu những cực khổ. Con dân Chúa bình thường phải chịu khổ và bị sỉ nhục, thì người chăn bầy và những người trụ cột trong Hội Thánh càng phải lao khổ và chịu bị sỉ nhục càng hơn khi phải đương đầu với nhiều thế lực, để bảo vệ con dân Chúa ở lại trong lẽ thật của Lời Chúa.
Tuy vậy Lời Chúa cũng nói rõ Ngài là Đấng giải cứu mọi người, đặc biệt là những con dân của Ngài. Sự giải cứu của Thiên Chúa đối với người không tin Chúa và đối với người tin Chúa giống nhau ở chỗ sự chết của Đấng Christ là để chuộc tội cho tất cả mọi người. Tuy vậy sự khác nhau ở chỗ, sự giải cứu ấy chỉ có kết quả với người nào tiếp nhận và đặt lòng tin nơi ơn cứu chuộc của Ngài.
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy luôn làm gương cho con dân Chúa trong Hội Thánh trong lời nói ân hậu chân thật, trong sự cư xử công chính, trong tình yêu đúng với lẽ thật của Lời Chúa, trong thần trí có sự hiểu biết sâu nhiệm và lòng kính sợ Thiên Chúa, giữ đức tin luôn vững vàng trong mọi cảnh ngộ, và một nếp sống thánh khiết cả thuộc thể và thuộc linh, qua đó mà được ơn trước mọi người dù cho Ti-mô-thê còn là người trẻ tuổi.
Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê chăm chỉ đọc sách khác ngoài Thánh Kinh để trau dồi kiến thức, giúp ích cho ông khi làm người giám mục chăn dắt Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa.
Những ân tứ được ban cho người nhận lãnh công việc chăn dắt con dân Chúa, cụ thể là chức giám mục đến từ chính Chúa, nhưng nếu trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể cho phép, thì sự đặt tay cầu nguyện chúc phước của Hội Đồng Trưởng Lão sẽ khích lệ người đó và khiến người vui mừng càng hơn với những lời chúc phước làm hành trang cho mình trên con đường hầu việc Chúa.
Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê hãy hết lòng thi hành bổn phận, giữ mình sống đúng với những gì mình giảng dạy và như vậy cả Ti-mô-thê và những con dân Chúa ở trong sự giảng dạy của ông đều được cứu, sự được cứu được nói ở đây không mang ý nghĩa được cứu bởi việc làm mà sự cứu được nói ở đây là cứu khỏi sự sa vào cạm bẫy của tà giáo mà một số người đang rao giảng ở Ê-phê-sô nơi Ti-mô-thê đang làm giám mục.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài ban cho con những bài học quý giá, con học được rằng:
Việc luyện tập thân thể xác thịt chỉ có ích cho thân thể xác thịt của một người trong khi còn sống mà còn đòi hỏi lòng kiên trì tập luyện mỗi ngày, bởi vậy sự rèn luyện thân thể thuộc linh đối với một công dân của Vương Quốc Trời với sự sống đời đời ắt hẳn càng cần con phải chuyên tâm kiên trì hơn nữa ngay khi con đang còn sống trong thân thể xác thịt này.
Con cũng học được rằng, bổn phận của người giám mục cũng là bổn phận của một con dân Chúa chân thật. Xin Chúa ban năng lực để mỗi ngày con hết lòng sống theo những điều mà con đã được học. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 15/01/2024
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục - Phần 2
Kính lạy Cha toàn năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 4:8-16 - Bổn Phận của Giám Mục - Phần 2.
Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Những năm tháng của một đời người là hữu hạn, vô cùng ngắn ngủi, không thể so sánh với sự sống đời đời, vô hạn trong đời sau. Vì vậy, sự rèn luyện sức khỏe thuộc thể cũng rất cần thiết, bởi sức khỏe quyết định đời sống thuộc thể và tương hỗ cho đời sống thuộc linh, còn sự tin kính Chúa là lợi ích cho cả thuộc thể lẫn thuộc linh, được thịnh vượng ngay trong đời này và đời sau nữa (Ma-thi-ơ 6:33). Đó là lời đáng tin cậy, xứng đáng với bất cứ ai biết tiếp nhận và sống theo Lời Chúa.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Con dân Chúa không những luôn lao khổ vì phải làm đổ mồ hôi mới có cái mà ăn, nhưng còn chịu khổ và sỉ nhục từ những người không tin Chúa, mà hơn hết là từ những người thân trong gia đình mình, ấy là bởi chúng con tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng luôn thương yêu, giải cứu mọi người, đặc biệt là chúng con, những con trai, con gái của Ngài, tiếp nhận ơn thương xót và ân điển của Ngài. Đây cũng là lời an ủi những người được Chúa giao cho chức vụ trong Hội Thánh, để họ vững tin vào quyền năng của Chúa mà hoàn thành bổn phận trong mọi hoàn cảnh.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Đức Thánh Linh dùng Phao-lô truyền lệnh và dạy cho Ti-mô-thê những điều viết trong thư, để Ti-mô-thê truyền và dạy lại cho con dân Chúa vâng theo.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê, còn trẻ tuổi, hãy giữ trọn nếp sống của mình trong chức vụ, làm gương cho con dân Chúa từ trong lời nói, cư xử, tình yêu, thần trí, đức tin, và trong sự tinh sạch, là những điều làm chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa, làm gương tốt cho con dân Ngài trong mọi hoàn cảnh.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Trong khi Phao-lô không ở cùng Ti-mô-thê, ông vẫn luôn quan tâm đến chức vụ, đời sống thuộc linh của Ti-mô-thê bằng những lời khuyên răn người đồng lao với mình, phải chăm chỉ đọc Thánh Kinh, khuyên bảo, dạy dỗ con dân Chúa cho đến khi Phao-lô đến. Mỗi người giám mục dù nhiều hay ít tuổi đều phải thường xuyên trau dồi kiến thức thuộc linh, để được thêm ơn khôn sáng trong sự dẫn dắt con dân của Chúa bước đi trong Lẽ Thật, xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê đừng bỏ quên ân tứ Chúa ban trong chức vụ, bởi điều Chúa đã ban cho ông qua sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô công nhận, chúc phước, cũng chính là lời tiên tri về kết quả chức vụ giám mục của Ti-mô-thê.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê hãy chuyên tâm suy ngẫm những lời ông đã viết trong thư và trung tín làm theo những sự đó, để mọi con dân Chúa trong Hội Thánh nhìn thấy bông trái thuộc linh của ông trong chức vụ mà noi theo. Phao-lô còn khuyên Ti-mô-thê hãy giữ chính mình trong sự giảng dạy và làm theo. Cứ trung tín trong mọi sự Phao-lô đã truyền dạy, thì Ti-mô-thê và những người nghe theo ông sẽ được cứu ra khỏi sự vi phạm các điều răn của Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học trong phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp con hiểu rõ bổn phận của người giám mục trong Hội Thánh.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong sự học, suy ngẫm, và thực hành Lời Chúa cách kết quả, để nếp sống của con xứng đáng làm gương tốt cho mọi người trong lời nói, cư xử, tình yêu, thần trí, đức tin, và trong sự tinh sạch. Nguyện Chúa ban cho con cứ trung tín đọc Thánh Kinh, trau dồi Lời Chúa, và cho con biết lựa những kiến thức bổ ích cho thuộc linh trên mạng xã hội, và luôn tận dụng các ân tứ Chúa ban cho con trên linh trình theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
16/01/2024
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Nguyện con được vui thỏa khi học biết thánh ý Ngài và được sự thông sáng để áp dụng vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Chúa!
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Con hiểu rằng:
Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê về bổn phận của người giám mục trong Chúa đối với các con chiên. Đó là:
1. Tập tành trong sự tin kính Chúa: Phao-lô đưa ra ví dụ điển hình cho việc có ích lợi trong đời này đó là tập tành, rèn luyện thân thể. Nhưng vì nó chỉ có ích lợi trong cuộc sống trên đất mấy chục năm ngắn ngủi nên so với việc tập tành trong sự tin kính Chúa mang lại lợi ích cho ngay những ngày trên đất này và cả đời sau, thì nó chẳng đáng là bao. Con hiểu người tập tành trong sự tin kính Chúa thì ngay trong đời này họ được vui thỏa, bình an, được sự khôn sáng, được thịnh vượng trong các công việc tay mình làm. Hơn thế nữa trong đời sau thì họ được nhận lãnh phần thưởng, cơ nghiệp Chúa dành ban. Điều đó là lẽ thật đáng tin và đáng tiếp nhận.
2. Chịu lao khổ và sỉ nhục: Những ngày còn sống trên thế gian, để tập rèn nếp sống tin kính thì phải trải qua sự lao khổ và sỉ nhục. Bởi vì con dân Chúa để giữ nếp sống tin kính thì chịu vất vả, cực nhọc hơn là những người không có Chúa. Họ từ bỏ mọi điều dẫn đến sự phạm tội dầu là tiện nghi, thoải mái thuộc về thế gian, miễn làm sao giữ vững đức tin nơi Ngài. Con dân Chúa còn chịu sự bách hại vì họ không giống với thế gian, không thuộc về thế gian. Nhưng sự chịu lao khổ và sỉ nhục của con dân Chúa là bởi lòng tin cậy Chúa, tin rằng điều Chúa cho phép xảy ra là có ích lợi. Người không tin Chúa khi gặp gian khổ còn biết kêu xin Ông Trời cứu giúp. Huống hồ chi là con dân Chúa, những người tin nhận Ngài. Chúa chẳng những giải cứu những sự thuộc về xác thịt đời này, mà còn giải cứu con dân Ngài khỏi cám dỗ, thử thách để họ giữ vững đức tin nơi Ngài.
3. Truyền dạy cho con dân Chúa để khích lệ, dạy dỗ, khuyên bảo con dân Chúa tập rèn nếp sống tin kính, nhẫn nại trong sự chịu khổ và sỉ nhục vì đức tin nơi Chúa.
4. Làm gương cho con dân Chúa: Trong chức vụ giám mục, là người khuyên dạy, nhưng Ti-mô-thê lại vẫn còn trẻ tuổi. Nên Phao-lô nhắc ông cẩn thận trong lời nói và việc làm của mình để làm gương cho những con dân Chúa khác. Con hiểu lời nói thì nêm muối, có ân hậu; cách cư xử thì đúng mực. Lời nói và hành động xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa, yêu người. Thần trí được dạy dỗ và dẫn dắt để nói và làm theo lẽ thật. Mỗi lời nói ra và việc làm đều bởi đức tin nơi Chúa, tin chắc việc mình làm đúng Lời Chúa, không phạm tội.
5. Chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ con dân Chúa: Con hiểu là người giám mục cần có sự hiểu biết Lời Chúa và các kiến thức khác thì sẽ giúp ích cho sự khuyên bảo và dạy dỗ con dân Chúa.
6. Ghi nhớ, chuyên tâm suy ngẫm về ân tứ Chúa ban cho mình để tấn tới càng hơn: Chuyên tâm suy ngẫm về chức vụ và bổn phận Chúa giao cho mình, để mỗi ngày làm tốt bổn phận của người giám mục. Có như vậy mọi người mới thấy sự tấn tới càng hơn của Ti-mô-thê.
7. Giữ mình và sự dạy dỗ của mình: Con hiểu giữ chính mình trong nếp sống tin kính, làm gương, thì đó chính là một sự dạy dỗ cho các con chiên. Con hiểu giữ sự dạy dỗ nghĩa là không quên làm bổn phận Chúa giao cho mình. Nếu người giám mục cứ trung tín làm vậy thì người giám mục và cả những người nghe theo lời dạy đều sẽ được cứu. Nghe không chỉ là tiếp nhận lời dạy dỗ, mà còn là làm theo lời dạy dỗ.
Bài học con rút ra:
1. Con học được rằng, tập rèn mình trong nếp sống tin kính là điều quan trọng và khôn sáng. Vì điều đó mang lại ích lợi ngay trong đời này và cả đời sau. Con cần tập rèn trong sự chịu lao khổ, chịu sỉ nhục; tập rèn trong lời nói, việc làm của mình luôn trong sự tin kính Chúa, mang lại gây dựng, ích lợi; tập rèn trong sự khích lệ, khuyên bảo anh chị em.
2. Con học được rằng, con cũng cần chăm chỉ đọc và tìm hiểu các thông tin giúp ích trong cuộc sống, để vừa giúp chính mình, vừa giúp anh chị em.
3. Con học được rằng, khi con càng thêm lên lòng yêu Chúa thì con càng để lòng suy ngẫm về Chúa, khi ấy sẽ dễ nhận biết và trân quý ân tứ Chúa ban, rồi hết lòng dùng nó mà hầu việc Chúa.
Nguyện kính xin Chúa cho con yêu mến Lời Ngài, ghi nhớ Lời Ngài. Nguyện Chúa ban cho con sự thông sáng để con biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống con, để mọi việc con làm được đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/01/2024
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Cha ban ơn cho con trong việc viết ra sự suy ngẫm. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ thêm sức và đồng hành cùng con. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ và giúp con hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 4:8-16.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục trước hết là tập tành chính mình trong sự tin kính. Không phải Phao-lô có ý khuyên Ti-mô-thê không tập tành thân thể, nhưng mục đích Phao-lô nói lên để so sánh sự khác biệt có thể nói một trời một vực việc giữa hai việc đó. Việc tập tành thân thể chỉ ích lợi vài chục năm, nhưng việc tập tành sự tin kính ích lợi mọi việc trong đó có cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể, một người tin kính Chúa sẽ luôn biết giữ gìn thân thể mình sạch sẽ, tôn trọng, vì thế sẽ tránh được những bệnh tật do thói ăn ở không vệ sinh. Về thuộc linh, một người tin kính Chúa sẽ ngày càng tấn tới trong đức tin, trong sự trông cậy, để luôn kinh nghiệm được những sự thành tín trong Lời Chúa phán và nhận được sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.
2. Chức vụ giám mục hay những chức vụ khác trong Hội Thánh đều là lao khổ và chịu bị sỉ nhục. Họ lao khổ khi phải tập tành luôn trong sự tin kính, họ lao khổ ngày đêm để chăm sóc, bảo vệ, canh chừng bầy chiên Chúa giao phó. Họ chịu những sỉ nhục bởi cớ đức tin, bởi những người ngoại, bởi những anh chị em cùng Cha giả dối. Nhưng những lao khổ và sỉ nhục đó họ chịu là vì họ tin cậy nơi Thiên Chúa. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục hãy truyền và dạy những sự đó cho con dân Chúa. Vì đó là bổn phận của một giám mục.
3. Ti-mô-thê còn trẻ mà đã được Chúa ban ơn cho làm chức vụ giám mục, vì thế không tránh khỏi có những người trong Hội Thánh suy nghĩ khinh thường Ti-mô-thê còn ít tuổi. Bởi vậy, Phao-lô khuyên Ti-mô thê chớ để người khác khinh tuổi trẻ của mình, nhưng hãy sống nếp sống làm gương cho các tín đồ.
Làm gương trong lời nói là lời nói luôn có ân hậu, kính trên nhường dưới, nói chân thật, không hai lời.
Làm gương trong sự cư xử là cách cư xử phải phép đúng mực với mọi người theo từng lứa tuổi.
Làm gương trong tình yêu là luôn làm mọi sự vì tấm lòng yêu kính Chúa và yêu thương người.
Làm gương trong thần trí là sống theo sự hiểu biết của thần trí.
Làm gương trong đức tin là luôn bước đi bởi đức tin, sẵn sàng chịu bắt bớ, bách hại, sỉ nhục bởi đức tin nơi Chúa.
Làm gương trong sự tinh sạch là nếp sống tinh sạch không vướng tội, không ô uế, không làm điều gì tư vị hay bất công.
4. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo và dạy dỗ, vì đó cũng là bổn phận của một người giám mục. Chăm chỉ đọc sách là ngoài đọc Thánh Kinh thì Ti-mô-thê cũng cần đọc thêm những sách để trau giồi kiến thức cần thiết giúp ích trong việc chăm sóc con dân Chúa. Khuyên bảo là khuyên con dân Chúa trong nếp sống tập tành sự tin kính. Dạy dỗ là dạy con dân Chúa trong sự hiểu biết lẽ thật, cách áp dụng Lời Chúa vào đời sống.
5. Qua bài giảng người chăn, ân tứ được nói đến là chức vụ giám mục Chúa ban cho Ti-mô-thê cùng với những lời chúc phước của Hội Đồng Trưởng Lão tại Ê-phê-sô. Phao-lô muốn Ti-mô-thê chuyên tâm suy ngẫm về bổn phận Chúa giao và những lời chúc phước để xứng đáng với những gì Chúa ban cho ông. Và điều cuối cùng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong bổn phận của mình là hãy giữ chính ông trước những sự cám dỗ, thử thách và luôn sống theo như những gì mình đã dạy dỗ người khác đúng Lời Chúa thì chính mình và những người nghe sẽ được cứu.
Lạy Cha, bài học con rút ra:
1. Con học được rằng, tập tành sự tin kính là một điều rất quan trọng đối với con, vì điều đó không chỉ giúp ích cho con kinh nghiệm được sự vui sống nếp sống mới trong Chúa, mà còn kinh nhiệm được những phước hạnh trong Chúa, trong Lời của Ngài và được sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.
2. Con học được rằng, để làm tốt bổn phận Chúa giao cho con, thì việc không thể thiếu đó là con cần phải để lòng suy ngẫm về những ơn Cha ban và nhận biết không phải do con tài giỏi hay khôn sáng, mà hoàn toàn là Ngài thương xót và muốn cho con được phụng sự Ngài, gần gũi Ngài và được Ngài dạy dỗ con qua chức vụ và linh vụ.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết tri thức về lẽ thật. Nguyện Ngài luôn gìn giữ con và ban cho con sự khôn sáng để biết áp dụng Lời Ngài. Xin Ngài ban ơn cho con trong công việc ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/01/2024
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Cảm tạ Cha đã ban cho con được thêm một ngày mới trong tình yêu, ân điển và bình an của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con được thời gian và con có đầy đủ phương tiện học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 4:8-16 như sau:
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nói cho Ti-mô-thê biết "sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc", điều này không phải là con dân Chúa không nên tập thể dục, hay chơi thể thao hoặc rèn luyện sức khỏe bản thân. Mà là sự so sánh lợi ích của việc rèn luyện thân thể xác thịt và rèn luyện thuộc linh. Con hiểu rằng, con người dù có cố gắng rèn luyện thân thể thế nào thì thân thể con người cũng phải qua đi, không trẻ khỏe mãi được. Chỉ có sự tin kính của đời sống thuộc linh là quan trọng và có ích lợi hơn. Nghĩa là con dân Chúa phải luôn biết đặt việc học, suy ngẫm Lời Chúa, làm theo Lời phán dạy của Chúa là trên hết mọi sự. Vì khi một người luôn có sự tin kính Chúa, đặt Chúa lên trên hết thì họ cũng tự giác phải tập thể dục một cách khoa học, ăn uống điều độ để bảo vệ Đền Thờ của Chúa. Và khi con dân Chúa luôn ở trong sự học và suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo Lời Chúa thì chính sức khỏe thuộc linh cũng khỏe mạnh, không bị dễ dàng đi sai lạc đường, luôn có được sự khôn sáng Chúa ban, được thịnh vượng trong đời sống, luôn ở trong sự cứu rỗi thì có được lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Sứ Đồ Phao-lô cũng xác nhận điều trên là lời đáng tin cậy và xứng đáng bất kỳ cho những ai tiếp nhận và hết lòng làm theo.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, kể từ khi một người bắt đầu tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Sống theo lẽ thật Lời Chúa thì họ đã đi ngược lại các sự dạy bảo của tôn giáo, đi ngược lại các giáo lý lừa dối của ma quỷ. Và họ cũng bắt đầu bước vào cuộc chiến của lẽ thật và sự giả dối. Kể từ lúc đó con dân Chúa sẽ phải đương đầu, trải qua các sự lao nhọc và sự chịu sỉ nhục, bắt bớ, bắt đầu cũng chính từ người thân và gia đình của con dân Chúa.
Con hiểu đây cũng là một lời động viên, khích lệ và an ủi dành cho những người giữ chức giám mục, các chức vụ chấp sự khác trong Hội Thánh, và cả những ai là con dân Chúa. Cứ luôn vững tin, bền lòng mà bước đi theo lẽ thật của Chúa. Chính bởi con dân Chúa tin vào lẽ thật của Chúa, tin vào Thiên Chúa Hằng Sống, và con dân Chúa đang sống đúng với Lời Chúa nên những sự lao nhọc và chịu sỉ nhục là sẽ phải trải qua và không thể tránh khỏi. Nhưng con dân Chúa nếu cứ luôn tin rằng mọi sự hiệp lại đều có ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự xảy đến đều là sự cho phép của Chúa, và Ngài sẽ giải cứu mở đường cho con dân Ngài. Thì không có gì là không thể vượt qua được các sự hoạn nạn đó.
Con hiểu rằng, Thiên Chúa Hằng Sống là Đấng giải cứu của tất cả mọi người qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ để cho bất cứ ai tin nhận sự chết của Đấng Christ thì đều được cứu. Nhưng sự giải cứu chỉ được trọn vẹn với những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và sống trung tín với Ngài cho đến chết là những tín đồ của Ngài. Phao-lô cũng khuyên bảo Ti-mô-thê hãy truyền dạy lại những điều ông đã viết và dạy Ti-mô-thê cho hết thảy con dân Chúa.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê hãy luôn làm tròn bổn phận chức trách giám mục của mình. Hãy lấy chính nếp sống của mình để làm gương cho con dân Chúa tại Hội Thánh ở Ê-phê-sô. Để cho họ thấy được nếp sống của người giám mục giảng dạy giáo lý tốt lành của Thiên Chúa, mà vâng phục Ti-mô-thê, chớ đừng vì nghĩ Ti-mô-thê còn trẻ không có đủ kinh nghiệm mà coi khinh ông. Nếp sống làm gương được thể hiện từ lời nói phải hòa nhã, chân thật, ân cần, ngay thẳng nhưng không thiếu sự yêu thương. Luôn biết cách cư xử tôn trọng người khác, phải công chính không thiên vị bất kỳ ai, dùng tấm lòng yêu thương mà xử sự. Phải giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh và sống một nếp sống trong sạch từ thuộc thể đến thuộc linh, không phạm tội.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê, và cũng là lời khuyên dành cho tất cả con dân Chúa. Là hãy chăm chỉ đọc sách nghĩa là không chỉ giới hạn đọc Thánh Kinh, mà còn nên đọc thêm những sách có ích lợi để trau dồi thêm kiến thức và thêm lên sự hiểu biết cho bản thân. Vì chỉ khi Ti-mô-thê có sự hiểu biết khôn sáng về Lời Chúa, cộng thêm việc học hỏi thêm kiến thức qua sự trau dồi kiến thức. Thì Ti-mô-thê mới có kinh nghiệm càng hơn trong sự khuyên bảo, dạy dỗ con dân Chúa sống và làm theo đúng Lời phán dạy của Chúa. Và việc đọc sách cũng có ích lợi nâng cao thêm tầm hiểu biết, và giúp ích cho Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục của ông.
Qua sự tham khảo bài giảng người chăn. Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc Ti-mô-thê đừng bỏ quên ơn được làm chức giám mục, là điều đã ban cho Ti-mô-thê bởi những lời chúc phước và sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão vào ngày Ti-mô-thê lãnh nhận chức giám mục.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở Ti-mô-thê phải chuyên tâm trong việc suy ngẫm những gì ông đã viết trong thư, để luôn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của người giám mục. Vì như vậy thì mọi người trong Hội Thánh mới nhìn thấy được sự tấn tới trong ân tứ mà Ti-mô-thê đã được lãnh nhận. Sứ Đồ Phao-lô cũng dặn Ti-mô-thê dù ở trong chức vụ giám mục, trong sự giảng dạy chăm sóc, bảo vệ Hội Thánh nhưng cũng phải tự giữ lấy chính mình, đừng để chính mình bị sa ngã. Mà luôn phải giảng dạy đúng với Lời Chúa, và sống đúng với sự giảng dạy của mình. Vì chỉ khi chính Ti-mô-thê và con dân Chúa trong Hội Thánh luôn sống và làm theo Lời Chúa thì mới không bị sa ngã, không quay trở lại vi phạm các điều răn của Thiên Chúa mà phạm tội.
Con hiểu rằng, dù đây chỉ là lời khuyên của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục. Nhưng con hiểu mỗi con dân Chúa cũng phải có bổn phận và trách nhiệm phải vâng theo. Vì một người nói là mình theo Chúa, nhưng lại không sống đúng Lời Chúa, không suy ngẫm và để lẽ thật Lời Chúa thánh hóa mình. Thì làm sao mà tự giữ mình và đi rao giảng Lời Chúa dạy cho chính những người thân và người xung quanh mình được.
Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được những sự dạy dỗ từ Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn giữ được tấm lòng vui thỏa suy ngẫm Lời Chúa. Và xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con để con luôn sống và hết lòng làm theo những sự mà con đã học. Để từ đời sống thuộc thể đến đời sống thuộc linh của con được thịnh vượng, và đức tin cùng tình yêu của con tấn tới càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan
...
Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an và được nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khỏe. Giờ đây Cha cũng ban cho con được ngồi lại suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 4:8-16. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự tập tành thân thể mà Phao-lô nói đến ở đây là dành thời gian quá nhiều cho việc rèn luyện thân thể, làm hao phí đi thời gian dành cho những việc quan trọng hơn, là tương giao với Chúa và làm các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho. Câu này rất thích hợp với thực trạng ngày nay khi người ta cổ vũ cho phong trào tập thể hình (tập gym). Con dân Chúa có thể tập thể dục và chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, nhưng cần cân đối thời gian cho hợp lý, đừng say mê mà thất trách trong bổn phận với Chúa. Con nghĩ rằng, mỗi ngày dành 30 phút để tập thể dục là hợp lý.
Ngược lại, việc dành thời gian cho Chúa (sự tin kính) thì lúc nào cũng mang lại ích lợi. Lời hứa tiêu biểu về đời này cho sự tin kính ấy là Chúa sẽ chăm lo cho chúng ta về các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống (Ma-thi-ơ 6:33). Lời hứa tiêu biểu về đời sau là sự sống đời đời.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, để sống được một đời sống tin kính Chúa thì con dân Chúa ắt phải gặp nhiều lao khổ và chịu sỉ nhục. Điển hình là sự bắt bớ đến từ những người thân không tin Chúa.
"Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người" nghĩa là Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu của cả người tin và người không tin Chúa, vì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là dành cho toàn thể nhân loại. Nhưng chỉ có ai bằng lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, thì sự giải cứu ấy mới có hiệu lực. Tin Lành là tin tức tốt lành dành cho bất kỳ ai nghe đến, nhưng Tin Lành chỉ có hiệu quả trên người bằng lòng tiếp nhận, vâng theo mọi hướng dẫn trong Tin Lành.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, "hãy truyền và dạy những sự ấy" là truyền dạy về Đấng Giải Cứu của mọi người, hay nói cách khác là giảng Tin Lành cho người chưa biết và cho các tín đồ. Giảng Tin Lành cho người chưa biết để họ có cơ hội biết đến và tin nhận Tin Lành. Giảng Tin Lành cho tín đồ là giảng giải cho họ biết sự mầu nhiệm của Tin Lành, như giảng về: Thần Tính của Đức Chúa Jesus Christ, sự kiện Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, sự kiện Kỳ Tận Thế...
Làm gương trong lời nói là nói lời dịu dàng, nhẹ nhàng, trong lời nói có sự hiểu biết Lời Chúa, có sự hướng dẫn hợp lý cho từng trường hợp, để giúp giải quyết nan đề của người nghe hoặc nâng lên sự nhận thức về nếp sống trong Chúa. Đồng thời, có lúc lời nói cũng cần nghiêm nghị, dứt khoát, để bày tỏ sự nghiêm khắc.
Làm gương trong sự cư xử là nói đến hành vi ứng xử, cử chỉ, thái độ hợp lý, phải lẽ. Tựu chung là phải có sự kính trọng người lớn tuổi hơn, tôn trọng người đồng trang lứa và người nhỏ tuổi hơn.
Làm gương trong tình yêu là thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể, sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để giúp đỡ anh chị em cùng Cha.
Làm gương trong thần trí: thần trí là sự nhận thức, lý luận, và quyết định dựa trên sự cảm xúc của tâm thần đối với thánh ý của Thiên Chúa. Thần trí là điều ở trong một người mà người khác chỉ có thể hiểu khi được bày tỏ ra bên ngoài. Vì thế, có thể hiểu "làm gương trong thần trí" là nói về mọi lời nói, hành động khôn sáng đúng theo Lời Chúa được bày tỏ ra bên ngoài. Người làm giám mục thì sẽ thường được con dân Chúa tham khảo ý kiến về các nan đề trong cuộc sống, vì thế lời đáp của các giám mục dựa trên Lời Chúa mà giúp con dân Chúa hiểu và giải quyết được các nan đề chính là một sự làm gương về một người có thần trí khôn sáng.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Câu 13: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chăm chỉ đọc sách là đọc các loại sách khác ngoài Thánh Kinh mà mang lại những kiến thức hữu ích, giúp ích cho công tác chăn bầy của Ti-mô-thê. Các ngành học thuật chân chính đều là sự khám phá về sự sáng tạo của Thiên Chúa. Việc tìm hiểu các ngành ấy cũng giúp con dân Chúa cảm nhận được thêm về sự sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa. Nhưng cần tránh các ngành học thuật không chân chính như phong thủy, bói toán... Trừ các trường hợp cần thiết, người chăn bầy được Chúa ban ơn tìm hiểu các ngành ấy để phản bác các tà giáo.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
Câu 14: Con hiểu rằng, các ân tứ trong Ti-mô-thê là những ân tứ mà Hội Đồng Trưởng Lão của Hội Thánh Ê-phê-sô đã cầu xin Đức Thánh Linh ban cho ông, để thi hành chức vụ giám mục.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, với tâm tình của một người cha và người đi trước trong linh vụ, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chuyên tâm suy ngẫm về những điều ông viết. Con rất thích các nhóm chữ "ở trong những sự đó", "ở lại trong mọi sự đó", nghĩa là Phao-lô khuyên Ti-mô-thê cứ dâng mình cho Chúa, sống trọn tâm tư, sức lực của mình cho những việc lành mà Chúa đã ban cho mình. Con thấy rằng, không có cuộc đời nào đáng sống hơn là sống cho Chúa!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn, thêm sức cho con trong một tuần mới, trong mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Và con cũng mong rằng Cứu Chúa của chúng con mau đến!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm thì giờ để con được suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Cha thương xót con, ban thêm sức cho con, ban sự khôn sáng cho con. Con xin dâng lời tôn vinh danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con, là sự trông cậy hạnh phước của con. Con nguyện phó thác cuộc đời con cho Ngài, xin Ngài làm Chúa, làm chủ trên đời sống con. Giờ này con kính xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Kính thưa Cha yêu kính của con, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
1. Con hiểu rằng Phao-lô tiếp tục dạy dỗ Ti-mô-thê về những lẽ thật. Sự tập tành thân thể có ích lợi nhưng chẳng bao nhiêu là bởi vì đó là những sự sẽ qua đi. Vậy nên sự chăm chút, lo lắng về thân thể xác thịt là điều không nên mà cần chăm chút, lo lắng, hướng lòng về sự tin kính thì hơn, bởi vì những điều ấy sẽ còn lại đến đời đời và được phần thưởng nơi Đức Chúa Trời, đó là những lời hứa được chép trong Thánh Kinh. Và Phao-lô khẳng định rằng đó là điều đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận vì đó là một lẽ thật.
2. Con hiểu rằng con đường theo Chúa không hề dễ dàng chút nào, con đường theo Chúa đầy chông gai và hiểm trở, kẻ thù bao quanh chực chờ cắn xé. Người theo Chúa như một chiến sĩ chiến trận luôn luôn trên các phương diện. Con dân Chúa chịu lao khổ và chịu sỉ nhục là bởi vì có lòng tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống, tin cậy vào lời hứa, sự thành tín và sự toàn năng của Ngài. Tin cậy vào tình yêu, ân điển và sự thương xót của Ngài. Vì Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ. Con hiểu rằng hãy truyền và dạy những sự ấy chính là sự con dân Chúa chịu lao khổ và sỉ nhục tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Những sự con dân Chúa chịu khổ và sự sỉ nhục đó sẽ không trở nên vô ích. Khi truyền và dạy con dân Chúa những điều ấy sẽ giúp cho con dân Chúa được thêm lên đức tin, được mạnh mẽ, khích lệ họ.
3. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con. Ti-mô-thê là một người chăn trẻ, chắc chắn rằng trong Hội Thánh ông chăn dắt bấy giờ sẽ có người lớn tuổi hơn ông. Tuy nhiên về đức tin và sự tin kính của một người không dựa trên tuổi tác, trẻ hay già mà là tấm lòng và đức tin của một người. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy làm gương.
- Gương trong lời nói: Lời nói có ân hậu, khích lệ, nhẹ nhàng, không nói tầm phào, giỡn cợt, nói đùa, nói dối hay nói những lời gây hiểu lầm, không gây dựng.
- Gương trong sự cư xử: Cách cư xử khôn sáng, không gây hiểu lầm, kính trọng người lớn tuổi, thân thương với người nhỏ tuổi, dễ gần, không phân biệt giai cấp, nghèo giàu, cư xử cách bình đẳng, công chính và yêu thương.
- Gương trong tình yêu: Luôn quan tâm, giúp đỡ, cầu thay, chia sẻ, dạy dỗ, khích lệ, quở trách.
- Gương trong thần trí: Đức tin vững vàng nơi Thiên Chúa, luôn tương giao mật thiết với Thiên Chúa, hướng lòng về Thiên Chúa, ưu tiên việc thuộc linh lên hàng đầu.
- Gương trong đức tin: Đời sống tin cậy, phó thác cho Thiên Chúa. Không trông cậy vào thế gian hay loài người. Luôn cảm tạ Thiên Chúa trong mọi cảnh ngộ.
- Gương trong sự tinh sạch: Đời sống luôn biết canh giữ tấm lòng mình, không lây nhiễm tội, không làm ra tội, không ham muốn tội. Khi lỡ phạm tội thì lập tức ăn năn, luôn hạ mình, khiêm nhu, kính Chúa và yêu người, vâng giữ Điều Răn của Thiên Chúa, nếp sống làm sáng danh Chúa.
- Chăm chỉ đọc sách con hiểu đó là những sách tiên tri thời Cựu Ước, các sách luật pháp, điều răn của Thiên Chúa. Làm tốt các bổn phận của người giám mục là khuyên bảo, dạy dỗ.
- Đừng bỏ quên các ân tứ có nghĩa là nhận thức được Chúa ban cho ân tứ nào thì siêng năng, sốt sắng làm ra.
- Hãy chuyên tâm suy ngẫm có nghĩa là hãy luôn để lòng về những sự mình đã được nhận lãnh, được dạy dỗ, được tiên tri mà xem xét, suy ngẫm rồi cẩn thận giữ lấy, làm theo.
- Cứ ở lại trong mọi sự đó có nghĩa là không ra khỏi, không đi chệch hướng, mà luôn hết lòng vâng giữ, cẩn thận suy ngẫm và làm theo.
4. Con hiểu rằng không phải câu 16 hàm ý rằng được cứu nhờ các việc làm, mà là khi một người đã tin nhận Tin Lành thì phải ở lại trong ân điển và lẽ thật ấy, luôn vâng giữ cẩn thận làm theo như vậy thì người ấy sẽ được cứu. Nếu một người đã tin nhận Tin Lành nhưng lại quay về nếp sống xưa cũ, không ở lại trong lẽ thật thì người ấy vẫn bị trật phần ân điển.
Bài học con rút ra được là:
1. Con ấn tượng với nhóm chữ "Cứ ở lại trong mọi sự đó", con học được rằng con phải hết lòng chuyên tâm, cẩn thận, giữ lấy những điều mà con đã được nhận lãnh, đó là Thánh Kinh là Lời Hằng Sống và những điều mà người chăn chân thật đã giảng dạy cho con. Khi con làm ra bất cứ sự gì sai trái là con đã đi chệch hướng.
2. Con học được rằng đời sống con dân Chúa nếp sống làm gương rất là quan trọng, nhưng để có thể làm gương tốt thì chính bản thân con phải sống tốt, sống đúng theo Lời Chúa. Cho dù là ở địa vị nào, là giám mục hay là con dân Chúa bình thường thì nếp sống làm gương phải luôn có. Và con hiểu rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa. Con cầu xin Chúa ban ơn vùa giúp con, thêm năng lực cho con để con luôn giữ mình, ở lại trong tình yêu, ân điển của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
20/01/2024
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của gia đình con và bảo vệ gia đình con khỏi những điều ác, khỏi những việc ác và khỏi những con người ác. Con kính xin Cha vẫn mãi quan phòng gia đình con trong bóng cánh toàn năng của Ngài.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 4:8-16 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là lời dạy của Sứ Đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê. Sự dạy dỗ này giúp cho Ti-mô-thê hiểu rõ hơn về bổn phận của người giám mục. Qua đó giúp Ti-mô-thê có thể làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong Hội Thánh.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
Thưa Cha! Sứ Đồ Phao-lô muốn nói rằng, sự tập tành thân thể tức là sự tập thể dục cho thân thể khỏe mạnh thì có ích thật nhưng ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tập tành thân thể thuộc linh bằng sự tin kính là ích lợi cho mọi việc. Sự tập tành cho sự tin kính tức là học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo mọi Lời phán của Thiên Chúa thì sẽ đem lại ích lợi trong mọi sự. Trước hết, đức tin và lòng kính yêu Thiên Chúa của người đó sẽ thêm lên. Sự hiểu biết Lời Chúa cũng được thêm lên, người đó biết áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống thì mọi việc tay người đó làm sẽ luôn được thịnh vượng, người đó sẽ nhận được lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Những lời Sứ Đồ Phao-lô nói trong câu 8 là những lời đáng tin, đáng được tiếp nhận và làm theo.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nói lên lý do ông và Ti-mô-thê chịu lao khổ và chịu sỉ nhục khi làm nhiệm vụ Chúa giao là vì ông cùng Ti-mô-thê đều có lòng tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Tin rằng tất cả mọi việc xảy ra đều được Chúa cho phép thì nó mới xảy ra. Và mọi sự hiệp lại đều đem lại ích lợi cho con dân Chúa. Và Thiên Chúa Hằng Sống là Đấng Giải Cứu mọi người, đặc biệt là cho những ai tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Thưa Cha! Con hiểu câu 11 là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê là hãy truyền dạy những điều mà Sứ Đồ Phao-lô viết trong các câu từ câu 1 đến câu 10, cho con dân Chúa. Có nghĩa là truyền đạt lại Lời phán của Chúa và giải thích ý nghĩa cho con dân Chúa hiểu và khuyên bảo con dân Chúa làm theo mọi Lời phán của Thiên Chúa.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Thưa Cha! Con hiểu câu 12, có lẽ theo tâm lý của loài người, người trẻ tuổi sẽ thiếu sự hiểu biết hoặc thiếu kinh nghiệm sống hơn những người lớn tuổi. Vì vậy mà sẽ có những sự xem thường người trẻ tuổi và cũng không có sự vâng phục khi người trẻ tuổi điều hành mọi việc trong một tổ chức nào đó. Ở đây, Ti-mô-thê giữ chức giám mục trong Hội Thánh, làm nhiệm vụ giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa, điều hành các mục vụ trong Hội Thánh, bảo vệ con dân Chúa trước sự xâm nhập của tà giáo và tội lỗi. Để có thể làm tốt những điều đó thì Ti-mô-thê cần phải có một nếp sống làm gương cho con dân Chúa. Trong lời nói thì phải có ân hậu, trong cách cư xử thì phải kính trên, nhường dưới, cư xử cách dịu dàng, yêu thương tất cả mọi người, xét xử mọi việc theo thần trí, theo sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa, dùng Lời Chúa để khuyên bảo cũng như sửa phạt con dân Chúa phạm lỗi mà không chịu ăn năn.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê không ngừng trao dồi kiến thức bằng sự đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ con dân Chúa cho đến khi Phao-lô đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Thưa Cha! Câu 14, 15 và 16 cho con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhớ Ti-mô-thê đừng bỏ quên ân tứ mà Chúa đã ban cho Ti-mô-thê tức là ân tứ làm giám mục. Chức giám mục của Ti-mô-thê đã được Hội Đồng Trưởng Lão đặt tay, chúc phước. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chuyên tâm suy ngẫm về những lời chúc phước đó, suy ngẫm về bổn phận của người giám mục để làm tốt vai trò và trách nhiệm của người giám mục thì mọi người mới nhìn thấy được tiến bộ của Ti-mô-thê.
Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy hết lòng giữ đức tin của mình, sống và làm theo như những gì mà Ti-mô-thê đã tin và đã giảng dạy con dân Chúa. Và cứ ở lại trong đức tin và sự giảng dạy đó. Vì có như vậy thì chính Ti-mô-thê và những người nghe theo sự giảng dạy của Ti-mô-thê không rơi vào cám dỗ, không phạm tội.
Thưa Chúa! Bài học hôm nay giúp con hiểu rằng, không riêng các giám mục mà bản thân con cũng cần phải luôn trao dồi kiến thức của mình qua sự học Lời Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa làm gương lẫn nhau, làm gương cho những người không tin Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha qua bài giảng của người chăn. Con kính xin Cha ban ơn phước dư dật cho gia đình người chăn và ban cho người chăn cùng cô Mỹ Linh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt con dân Chúa chúng con đi hết con đường. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
21/01/2024
...
Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con tạ ơn Cha về một ngày mới Ngài ban cho con. Con tạ ơn Cha ban cho con hôm nay có thời gian tiếp tục học hỏi Lời của Ngài. Con xin Cha giữ cho thân thể xác thịt của con được khỏe mạnh, không bị cảm cúm vào mùa đông giá lạnh của năm nay. Giờ này, con xin Đức Thánh Linh ở cùng, ban sự thông sáng cho con, trong khi con học Lời của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh.
Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 4:8-16, tiếp tục dạy về bổn phận của giám mục.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, sự rèn luyện thân thể xác thịt là có ích nhưng không có ích bằng sự rèn luyện thân thể thuộc linh. Khi một người hết lòng dành thời gian rèn luyện thân thể thuộc linh bằng cách đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo mọi sự dạy dỗ trong Thánh Kinh thì đời sống của người ấy sẽ được thịnh vượng. Người ấy sẽ hành động khôn sáng. Người ấy sẽ nhận được các lời hứa của Chúa ngay trong đời này lẫn đời sau. Những lời dạy bảo của Sứ Đồ Phao-lô trong câu 8 đáng được mọi người tin nhận và làm theo.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Câu 10: Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê là những người được Chúa giao phó cho chức vụ rao giảng Tin Lành, giảng dạy Thánh Kinh, gây dựng và chăm sóc các Hội Thánh địa phương. Vì thế, họ luôn phải trải qua nhiều gian khổ, phải gánh chịu nhiều sự bách hại và sỉ nhục từ những kẻ chống đối. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê vẫn trung tín, vâng phục, và vững lòng tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng ban sự cứu rỗi cho mọi người. Nhưng chỉ những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài mới là những người được thoát khỏi mọi hình phạt và sức mạnh của tội lỗi. Ngài cũng giải cứu con dân của Ngài ra khỏi những khó khăn, nguy hiểm trong đời sống.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Câu 11: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê truyền và giảng giải cho con dân Chúa trong Hội Thánh Ê-phê-sô những gì đã được ông trình bày từ câu 1 đến câu 10. Dù Phao-lô đang nói về bổn phận của giám mục nhưng những lời Phao-lô viết ra cũng thích hợp để áp dụng cho mỗi con dân Chúa.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Câu 12: Con hiểu rằng, lúc bấy giờ, Ti-mô-thê là một giám mục trẻ tuổi và có lẽ ông đã bị một số người trong Hội Thánh xem thường. Vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy sống sao cho người ta không thể khinh ông là trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Chức vụ, thẩm quyền, cùng ân tứ của chức vụ sứ đồ, của chức vụ giám mục, của chức vụ chăn bầy và giảng dạy Lời Chúa là do Thiên Chúa ban cho Ti-mô-thê. Vì thế, Ti-mô-thê chắc chắn có đủ sự khôn sáng và năng lực để thi hành các chức vụ và sống nếp sống làm gương tốt cho con dân Chúa. Phao-lô nhắc cho Ti-mô-thê nhớ: mọi lời nói phải có ân hậu; mọi việc làm phải chân thật; mọi cư xử phải công chính; đối với mọi người bằng tình yêu thật và sự tôn trọng; suy xét và phán xét mọi sự theo sự hiểu biết trong thần trí, đúng với Lời Chúa; thể hiện sự đứng vững trong đức tin trước mọi cám dỗ và thử thách trong đời sống; thể hiện sự kính sợ Chúa qua nếp sống thánh khiết cả trong tâm thần lẫn trong thân thể xác thịt.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải siêng năng trong sự đọc sách, nhờ đó mà học hỏi thêm kiến thức. Cũng hãy siêng năng trong sự khuyên bảo và dạy dỗ Hội Thánh, cho tới khi Phao-lô trở lại.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho Ti-mô-thê nhớ, ơn làm giám mục đã ban cho Ti-mô-thê. Ti-mô-thê đã được các trưởng lão trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô công nhận và đặt tay chúc phước, nói tiên tri về chức vụ giám mục của Ti-mô-thê. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải luôn suy ngẫm các lời ấy, trung tín phụng sự Chúa, hết lòng làm tròn bổn phận của một giám mục. Có như vậy, Hội Thánh mới nhìn thấy sự tiến bộ của Ti-mô-thê trong chức vụ.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Câu 16: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê phải luôn biết giữ mình, sống nếp sống đúng như lời giảng dạy của mình, và luôn giảng dạy đúng theo lẽ thật của Thánh Kinh. Có như vậy, thì Lời rao giảng của Ti-mô-thê mới đem lại kết quả cho chính bản thân và giúp cho những người nghe ông. Nhờ đó người giảng và người nghe đều sẽ được cứu, khi sống theo lẽ thật của Lời Chúa, không bị sa ngã mà tái phạm tội.
Lạy Cha, con tạ ơn Ngài về bài học hôm nay. Cầu xin Cha giữ cho mỗi một chúng con trong Hội Thánh được nên thánh trọn vẹn, sống như Đấng Christ, không chỗ trách được, cho tới khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla
...
Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, còn thêm một ngày giá lạnh nữa thì thời tiết nơi địa phương con sẽ ấm trở lại. Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con được bình an, đủ ấm, không bị thiệt hại gì từ cơn bão lạnh này. Xin Cha ban cho con đầy ơn của Ngài trong sự biên soạn các bài giảng đầu năm để chia sẻ với Hội Thánh những gì Ngài tỏ ra trong con.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 4:8-16, như sau:
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, sự tập tành thân thể là sự tập thể dục hay thể thao. Nhưng có lẽ Phao-lô muốn nói đến những người dành nhiều thời gian và tiền bạc trong sự tập luyện để thi đua trong các môn thể thao hoặc để khoe khoang nét đẹp của thân thể. Phao-lô không nói là sự tập luyện như vậy không có ích lợi nhưng ông nói "ích lợi chẳng bao nhiêu". Có nghĩa là sự ích lợi không tương xứng với sự tốn kém tiền bạc, công sức, và thời gian cho sự tập luyện. Sự tập luyện thân thể cũng không đem lại ích lợi thuộc linh. Trong khi đó, "sự tin kính là ích lợi cho mọi việc". Nghĩa là ích lợi từ thuộc linh đến thuộc thể. Sự tin kính được hiểu là sự hết lòng sống theo Lời Chúa mỗi ngày, vì tin Thiên Chúa, tôn kính Thiên Chúa, và vâng phục Thiên Chúa. Mà muốn hết lòng sống theo Lời Chúa mỗi ngày thì phải đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, và cẩn thận làm theo. Đó chính là sự tập luyện con người bên trong, tức tâm thần. Có như vậy, con dân Chúa mới được thịnh vượng trong mọi sự và biết hành xử cách khôn sáng trong mọi sự. Phao-lô khẳng định, lời ông viết trong câu 8 là lời đáng cho mọi người tin và làm theo. Danh từ "sự tiếp nhận" có nghĩa là sự nghe và làm theo.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Câu 10: Con hiểu rằng, Phao-lô đang nói đến sự lao khổ và chịu sỉ nhục trong chức vụ của ông và Ti-mô-thê. Vì đức tin nơi Thiên Chúa Hằng Sống mà ông và Ti-mô-thê nhận lãnh chức vụ, thi hành chức vụ, cho dù phải chịu nhiều khó nhọc và bị sỉ nhục bởi những kẻ bách hại họ. Ông và Ti-mô-thê đã tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, đã tin nhận lời Thiên Chúa kêu gọi hai ông vào trong chức vụ, đã tin nhận Ngài sẽ giúp hai ông hoàn thành mọi công việc và giải cứu hai ông ra khỏi những nghịch cảnh. Phao-lô khẳng định, Thiên Chúa Hằng Sống là Đấng Giải Cứu của mọi người. Vì trong thân vị Đức Chúa Trời, Ngài ban sự cứu rỗi cho loài người. Trong thân vị Ngôi Lời, Ngài thực hiện sự cứu rỗi loài người. Trong thân vị Đấng Thần Linh, Ngài giúp mọi người hiểu ơn cứu rỗi và giúp những ai thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi có năng lực sống thánh khiết, không phạm tội.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Câu 11: Con hiểu rằng, Phao-lô muốn Ti-mô-thê truyền và dạy cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô những điều ông đã viết ở trên. "Truyền và dạy" có nghĩa là công bố và giải thích để con dân Chúa nghe và làm theo. Sự truyền và dạy không cho phép cãi trả. Những lời Phao-lô viết cho Ti-mô-thê đúng với lẽ thật của Thiên Chúa, mà ngày nay, chúng con hiểu đó chính là những lời của Thiên Chúa mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phao-lô viết. Lẽ thật của Thiên Chúa chỉ cần được công bố và giải thích. Con dân Chúa không cần tranh cãi với những kẻ chẳng tin. Chính Phao-lô đã được Đức Thánh Linh thần cảm để viết: "Và nếu có ai dường như ưa thích tranh cãi thì chúng tôi cũng như các Hội Thánh của Đức Chúa Trời không có thói quen ấy." (I Cô-rinh-tô 11:16).
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Câu 12: Con hiểu rằng, vào thời điểm Ti-mô-thê làm giám mục tại Ê-phê-sô thì có lẽ ông đã quá 30 tuổi nhưng chưa đến 40 tuổi. Có lẽ vì thế mà có người xem thường ông, cho rằng, ông không có sự khôn sáng và kinh nghiệm như họ. Phần lớn có thể họ là các giáo sư giả và các tiên tri giả trà trộn vào trong Hội Thánh, lén lút chê bai Ti-mô-thê với con dân Chúa. Tuy nhiên, trong Chúa không phải là lớn tuổi, có học thức, có kinh nghiệm, dù rằng các sự ấy có giúp ích, nhưng phải là người được Chúa kêu gọi, lựa chọn, ban cho chức vụ. Người được Chúa ban cho chức vụ thì đương nhiên được Chúa ban cho sự khôn sáng và các ân tứ cần có để hoàn thành bổn phận. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê dùng chính nếp sống của Ti-mô-thê để làm gương cho Hội Thánh. Lời nói luôn đầy ơn và thích hợp với mỗi người, mỗi hoàn cảnh; không nói lời giễu cợt, giả bộ tầm phào. Cư xử với mọi người cách mềm mại, công chính, không tư vị. Thể hiện tình yêu chân thật bằng hành động cụ thể. Thể hiện sự khôn sáng, thánh khiết của thần trí trong khi rao giảng Lời Chúa và dạy dỗ con dân Chúa. Thể hiện sự vững vàng và trung tín trong đức tin. Thể hiện sự tinh sạch về thuộc thể lẫn thuộc linh: ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; tránh xa hình tượng, của cúng thần tượng, và những sự cám dỗ tà dâm.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Câu 13: Con hiểu rằng, ngoài việc đọc, suy ngẫm Lời Chúa, con dân Chúa cũng cần trau giồi kiến thức và học thức qua sự đọc sách. Ngày nay còn có sự thuận tiện tham khảo trên mạng. Những người hầu việc Chúa không thể bỏ qua sự khuyên bảo, dạy dỗ con dân Chúa. Nhưng con dân Chúa cũng có thể khuyên bảo, dạy dỗ lẫn nhau.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê luôn nhớ đến các ân tứ Đức Thánh Linh đã ban cho và các lời tiên tri mà các trưởng lão đã tiên tri về chức vụ giám mục của Ti-mô-thê. Con hiểu rằng, ngày Ti-mô-thê được chọn làm giám mục của Hội Thánh tại Ê-phê-sô thì các trưởng lão trong Hội Thánh đã nhóm hiệp lại, đặt tay, chúc phước cho Ti-mô-thê và công nhận chức vụ giám mục của Ti-mô-thê. Đức Thánh Linh đã qua môi miệng của các trưởng lão mà phán các lời tiên tri về Ti-mô-thê. Phao-lô muốn Ti-mô-thê luôn suy ngẫm và sống theo các ân tứ, các lời tiên tri đã ban cho Ti-mô-thê. Vì như vậy, chính là sống theo ý muốn Thiên Chúa đã đặt để cho Ti-mô-thê. Hội Thánh được biết các lời các trưởng lão đã tiên tri về Ti-mô-thê nên Hội Thánh sẽ nhận biết cách dễ dàng qua nếp sống của Ti-mô-thê, rằng ông có tiến bộ hay không. Nghĩa là có khiến cho các lời tiên tri trở thành hiện thực trong đời sống của ông hay không. Ngày nay, người ta cũng có thể nhìn vào đời sống của con dân Chúa để biết con dân Chúa có thật sự sống theo Lời Chúa hay không.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Câu 16: Con hiểu rằng, không riêng gì người rao giảng Lời Chúa mà mỗi con dân Chúa đều phải cẩn thận giữ mình. Nếu không, sẽ dễ bị mắc bẫy của ma quỷ mà phạm tội. Riêng người rao giảng Lời Chúa còn phải sống đúng theo lời giảng của mình để làm gương cho Hội Thánh. Người nghe giảng cũng phải sống theo lời mình nghe giảng vì Chúa dùng đó để nuôi dưỡng đức tin của con dân Chúa. Mà đức tin của một người chỉ có thể thêm lên khi nghe và làm theo Lời Chúa. Giữ mình, sống theo Lời Chúa là phương cách duy nhất để được cứu khỏi bẫy rập của ma quỷ, và cứ ở lại trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha về bài học hôm nay. Một lần nữa, con được nhắc nhở về phẩm chất của người giảng dạy Lời Chúa. Xin Cha luôn ban ơn cho con trong sự giảng dạy cho Hội Thánh. Xin Cha giúp con biết luôn sống theo lời giảng dạy của mình. Nguyện tình yêu và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ mỗi một con dân của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Cha ban cho con Lời Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe và phương tiện để viết lại sự suy ngẫm của con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 4:8-16.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Thưa Cha, con hiểu rằng để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh thì cần vận động qua sự lao động hay tập luyện thể dục để rèn tập sức chịu đựng và độ dẻo dai, thì cũng vậy trong thuộc linh, chúng con cần rèn tập sự tin kính trong nếp sống mỗi ngày của mình để thân thể thuộc linh là tâm thần của chúng con được vững mạnh trong Chúa. Nếu sự tập tành thân thể chỉ mang lại một số lợi ích trong thuộc thể đời này, thì sự tập tành nếp sống tin kính sẽ ích lợi mọi bề từ thuộc thể đến thuộc linh. Lời khuyên này, mang lại lợi ích cho những ai tin và làm theo, nên ấy là lời đáng tin và xứng đáng để mọi người tiếp nhận.
Con hiểu rằng, bởi sự tập tành sống nếp sống tin kính Chúa, vâng theo Lời Chúa dạy thì chúng con nhận lấy lời hứa về đời này như là:
* Được khôn sáng trong các việc làm của mình, nhờ đó luôn hành động trong sự thông sáng.
* Được ban ơn, thêm sức, và nhận sự thịnh vượng từ Chúa trong thuộc linh lẫn thuộc thể.
* Có được sự bình an thật, luôn vui thỏa, biết ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ.
* Được cứu khỏi sự nô lệ tội lỗi.
Và những lời hứa về đời sau tiêu biểu như:
* Được sống đời đời phước hạnh với Thiên Chúa.
* Được hưởng mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dành sẵn trong các tầng trời.
* Được đồng trị cùng Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi nếp sống tin kính Chúa mà chúng con sẽ bị những thế lực chống nghịch Ngài ghen ghét, bách hại khiến chúng con lao khổ và chịu sỉ nhục trong đời này. Dẫu vậy chúng con tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống, là Đấng giải cứu chúng con, cũng như tất cả mọi người trong thế gian này, ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và hậu quả của nó. Nhưng chỉ có những tín đồ là những người tin và làm theo Lời Ngài mới kinh nghiệm được sự giải cứu của Ngài, mới thắng hơn được mọi sự tấn công, cám dỗ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô truyền cho Ti-mô-thê hãy truyền và dạy cho con dân Chúa những điều ông đã viết từ câu 1 đến câu 10, để họ vâng và làm theo, mà không cần mất thời gian tranh cãi với những kẻ chẳng tin.
Sứ Đồ Phao-lô dặn Ti-mô-thê hãy sống nếp sống làm gương trong lời nói chân thật, khiêm nhường, nhưng nghiêm trang, mạnh mẽ, trong sự cư xử công chính và tôn trọng, trong tình yêu qua sự hy sinh và sự cảm thông, trong thần trí của Thiên Chúa, trong đức tin và sự trông cậy, trong sự giữ mình thánh khiết. Bởi sự giảng dạy, kèm theo nếp sống làm gương tốt, sẽ khiến cho không ai có thể xem thường, khinh dể sự truyền và dạy của Ti-mô-thê, dẫu cho tuổi đời của Ti-mô-thê không nhiều như những người lớn tuổi khác trong Hội Thánh Ê-phê-sô lúc bấy giờ.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Thưa Cha, con hiểu rằng như một người Cha đối với con yêu dấu của mình trong đức tin, Sứ Đồ Phao-lô đã căn dặn, khích lệ Ti-mô-thê từng việc cách kỹ lưỡng giúp ích cho chức vụ giám mục mà Ti-mô-thê nhận lãnh từ nơi Chúa, qua lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão. Con hiểu rằng sau khi nhận lãnh chức vụ, thì người mang chức vụ càng phải tấn tới trong đức tin thể hiện qua nếp sống mỗi ngày của mình. Chuyên tâm suy ngẫm và ở lại trong mọi sự mình nhận lãnh từ Chúa, giữ lòng sốt sắng, trung tín trong những sự lao nhọc của chức vụ. Trong mọi sự dạy dỗ, thì trước hết là dạy chính mình, giữ mình trong nếp sống làm gương tốt để dẫn dắt bầy chiên Chúa giao cho, trong suốt linh trình.
Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con cảm tạ Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam chúng con người giám mục luôn truyền dạy và sống nếp sống làm gương cho chúng con về những lẽ thật của Ngài. Con cảm tạ Ngài vì bởi nhờ Lời của Ngài mà chúng con có sự khôn sáng để nhận biết đâu là tôi tớ chân thật của Chúa, không bị lừa dối bởi những người nói hay, nói giỏi, nhưng nếp sống của họ và sự cai trị của họ trong gia đình riêng của mình thì lại chẳng chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết rèn tập, và được tấn tới trong nếp sống tin kính mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/01/2024
...
Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục - Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, con cảm ơn Cha đã cho con được ở gần Ngài, được suy ngẫm Lời Ngài, được Ngài yêu thương dạy dỗ, xin Cha quở trách, chậm giận, và tha thứ mọi tội lỗi mà con không hay không biết, Ngài là Thiên Chúa vĩ đại mà con đáng tôn vinh. Ngài ban sự sống và duy trì được muôn loài, đời con mang nhiều tội lỗi nhờ tình yêu thương của Ngài đã cứu con về làm con cái của Ngài. Giờ đây con được tươi mới hơn, được vui thỏa bên gia đình nhỏ của con, và được anh chị em cùng Cha yêu thương chăm sóc, đời con phước hạnh từ khi có Chúa ngự trong tâm thần con, và Ngài ở bên con, dẫn dắt con cho đến Ngài trở lại đón con, bởi tình yêu của Chúa mà mọi sự được Chúa ban cho con những điều tốt lành từ nơi Ngài, con cầu xin Chúa giúp con hiểu được lẽ thật trong Ngài, và cho con tin cậy và trung tín mà bước đi theo Ngài, giờ đây con xin trình dâng lên lời suy ngẫm của con trong l Ti-mô-thê 4:8-16.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
Câu 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, là con dân Chúa, con phải tập tành một nếp sống tôn kính Chúa, nhất là công việc thuộc linh và sau đó là thuộc thể, trước hết mỗi buổi sáng con ngủ dậy là cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và sao đó luyện tập thân thể, để nâng cao thể lực, điều này cần thiết cho mỗi người và hầu việc Chúa càng tốt hơn. Phao-lô có dạy rằng, tập thể dục, và chơi thể thao có ích lợi, nhưng trước hết con dân Chúa coi Thiên Chúa lên hàng đầu, tập thể dục, chơi thể thao có lợi ích cho xác thịt và sự luyện tập thân thể thuộc linh. Con cũng kiên trì rèn luyện thân thể và đem lại sức khỏe cho con, sau đó với sự kiên trì ấy và con áp dụng cho việc rèn luyện thuộc linh đem lợi ích cho con và có một cuộc sống bình an để con suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo Lời Ngài.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti mô-thê phải làm gương cho con dân Chúa trong Hội Thánh, và trong lời nói phải chân thật, nhẹ nhàng, thẳng thắn, trong tình yêu thì phải đầy đủ, và ngay thẳng, phải yêu thương, giúp đỡ anh chị em cùng Cha, trong cư xử phải công chính, đúng mức, hết lòng yêu thương chân thành chu đáo, luôn cầu ý Chúa trong thần trí, luôn luôn đứng vững trong đức tin, và luôn thánh khiết không phạm tội.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khuyên Ti mô-thê luôn chăm chỉ đọc sách Thánh Kinh trong Cựu Ước, và rồi dùng lời hiểu biết của mình mà khuyên dạy con dân Chúa, đọc Thánh Kinh để trao dồi kiến thức, để giúp cho ông làm giám mục tốt để chăn dắt Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa.
Bài học con áp dụng:
Thưa Cha, qua tham khảo của người chăn, con hiểu rằng, Ngài đã ban cho con bài học quý giá cho con hiểu nếp sống của con luôn thận trọng trong lời nói, và con cư xử đúng mực, trong tình yêu con thường giúp đỡ, chăm sóc các anh chị em cùng Cha, trong thần trí con có sự hiểu biết sâu nhiệm, kính sợ Chúa và vâng phục người chăn, các Trưởng Lão, giữ vững đức tin vững vàng trong mọi hoàn cảnh và nếp sống thánh khiết cả thuộc linh lẫn thuộc thể, con thường đọc sách hàng ngày và trao dồi kiến thức ngoài xã hội, xin Chúa ban năng lực cho con mỗi ngày để con hết lòng sống theo Lời Chúa, và phục vụ qua những ân tứ mà Ngài đã ban.
Con cảm ơn Cha, đã ban cho con bài học hôm nay, nguyện mọi vinh quang tôn quý thuộc về Ngài đời đời vô cùng.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài, vì ngày hôm nay Ngài ban cho con và gìn giữ con mọi sự được bình an. Con hiểu rằng, trong những ngày cuối cùng này sẽ có nhiều khó khăn hoạn nạn xảy ra, xin Chúa ban ơn, thêm sức cùng, đức tin trên con để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài, làm trọn việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 4:8-16. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự tập tành thân thể là dành thời gian tập luyện một cách đều đặn các bài tập thể dục, thể thao mục đích để khỏe, đẹp. Sự tập tành đó có ích, nhưng chẳng được bao nhiêu, bởi vì sự tập luyện thân thể sẽ không được gì ngoài có một thân thể khỏe mạnh. Còn sự tập tành về sự tin kính có ích mọi việc, có lời hứa về cả đời này và đời sau.
Con hiểu rằng, sự tập tành về sự tin kính đó là đọc, suy ngẫm Lời Chúa, cẩn thận làm theo và tìm kiếm về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Con hiểu rằng:
* Lời hứa trong đời này Chúa dành cho chúng con là:
+ Thịnh vượng trong đường lối mình và hành động thông sáng. (Giô-suê 1:8).
+ Chúa ban những nhu cầu thiết yếu trong đời sống. (Ma-thi-ơ 6:31-33).
+ Sự bình an mà thế gian không có được. (Giăng 14:27).
+ Thoát khỏi sự hoạn nạn sẽ xảy đến cho thế gian trong Kỳ Tận Thế.
* Lời hứa mà Chúa dành cho chúng con trong đời sau là:
+ Sự cứu khỏi án phạt đời đời.
+ Được hiệp một và đồng cai trị cùng Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những lời hứa trong đời này và đời sau đó là lời đáng tin, lời hứa đó xứng đáng với hết thảy những ai nghe và làm theo.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, trong việc sống theo Lời Chúa, chúng con sẽ trải qua những khó khăn hoạn nạn, bắt bớ sỉ nhục, bởi chúng con đang đi ngược lại với thế gian. Chúng con chịu những điều ấy bởi chúng con tin vào sự giải cứu của Thiên Chúa Hằng Sống, tin vào các lời hứa của Ngài, tin vào chương trình và ý muốn của Chúa trên đời sống chúng con là điều tốt lành cho chúng con. Đấng không để những thử thách cám dỗ vượt quá sức chịu đựng của chúng con, nhưng sẽ mở đường cho chúng con ra khỏi trong thời điểm thích hợp.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
Con hiểu rằng, ông Phao-lô dặn Ti-mô-thê truyền lại cho con dân Chúa những điều mà ông đã viết cho Ti-mô-thê, đồng thời Ti-mô-thê giảng dạy con dân Chúa qua sự giải nghĩa và bởi nếp sống theo Lời Chúa của ông.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ti-mô-thê nhận chức vụ giám mục khi ông còn trẻ tuổi, bởi vậy rất dễ cho người khác khinh thường. Bởi những người trẻ thường ít sự hiểu biết, ít kinh nghiệm với Chúa.
Ông Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy làm gương:
+ Trong lời nói: Nghĩa là lời nói có sự khôn sáng, đáng tin cậy, nhu mì, khiêm nhường mang lại sự gây dựng khích lệ cho người nghe.
+ Trong cách cư xử: Cư xử cách thông sáng, không tây vị, thẳng thắn, thật thà.
+ Trong tình yêu: Yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình và yêu người lân cận như mình.
+ Trong thần trí: nhận biết các thần và giáo lý của ma quỷ.
+ Trong đức tin: Vững vàng trước những khó khăn, hoạn nạn, thử thách, bắt bớ.
+ Trong sự thánh sạch: Không hướng đến tội, không cố ý phạm tội.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Thưa Cha! Ông Phao-lô khuyên Ti-mô-thê chăm chỉ đọc sách, con hiểu rằng, không chỉ đọc Lời Chúa mà còn những sách khác ích lợi, phục vụ cho việc giảng dạy và phục vụ trong đời sống.
+ Chăm chỉ khuyên bảo: bao gồm sự hướng dẫn, quở trách, sửa trị, khích lệ.
+ Chăm chỉ dạy dỗ: Nhận biết những thức ăn thuộc linh cần thiết cho con dân Chúa, cho ăn kịp lúc, đúng giờ.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ân tứ ban cho Ti-mô-thê đó chính là ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho Ti-mô-thê để ông làm tốt vai trò giám mục, và ân tứ được ban cho bởi những lời cầu nguyện chúc phước của Hội Đồng Trưởng Lão dành cho ông.
Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong sự đó chính là suy ngẫm bổn phận, trách nhiệm của giám mục trước Chúa và trước con dân Chúa mà ông được giao phó, hết lòng giảng dạy con dân Chúa và sống theo những gì mình giảng dạy.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Con hiểu rằng, "hãy giữ chính mình con" chính là giữ mình trong giáo lý mà Phao-lô đã truyền dạy cho Ti-mô-thê khi ông ở cạnh Phao-lô hoặc qua những lá thư mà ông Phao-lô đã gửi cho Ti-mô-thê.
"Và giữ sự dạy dỗ của con" nghĩa là bền lòng trong sự giảng dạy, vững vàng trong lẽ thật của Lời Chúa, không bị chao đảo trước bất kỳ một giáo lý sai trật Lời Chúa nào. Như vậy ông và những ai tin và làm theo những gì ông giảng dạy sẽ được cứu khỏi những giáo lý sai trật, những tà giáo sai nghịch Lời Chúa đang được rao giảng khắp nơi.
Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con, cho mỗi anh chị em chúng con vững vàng càng hơn trong sự hiểu biết Lời Chúa và trong nếp sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
24/01/2024
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 4:8-16.
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Thưa Cha, câu 8 con hiểu được rằng, bất cứ làm việc gì, muốn được thành thạo thì cần phải được luyện tập. Cũng như muốn thành thạo một môn thể thao nào, thì cũng cần thời gian tập luyện để thành thạo. Về Lời Chúa cũng vậy, cần đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mỗi ngày, để đức tin được thêm lên trong sự tin kính Chúa.
Thưa Cha, câu 10 con được hiểu rằng, một người trong chức vụ giám mục làm nhiều việc trong nhà Chúa, rao giảng Lời Chúa và sống theo Lời Chúa thì bị những kẻ chống nghịch lại Lời Chúa ghen ghét và sỉ nhục. Người giám mục luôn biết như vậy, nhưng cứ phó chính mình trong tay Chúa, vì Chúa là Đấng Giải Cứu mọi người, đặc biệt là các tín đồ của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng giám mục trẻ tuổi cần phải luyện tập nếp sống nề nếp trong sự tin kính Chúa của mình, để làm gương cho mọi người, và để không ai khinh dể vì mình tuổi trẻ. Nếp sống của một giám mục trong sự tin kính, không chỗ trách được, là tấm gương tốt, cứu được nhiều người. Vì con hiểu rằng sự sáng chiếu ra nơi tối tăm, tội lỗi được phơi bày ra ánh sáng, khiến cho người phạm tội phải hổ thẹn, người phạm tội không dám phạm tội, thấy nếp sống tin kính Chúa thì gớm ghét tội lỗi và tránh xa tội lỗi.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay, đã cho con hiểu được đời sống và bổn phận của một giám mục là như thế nào. Nguyện Lời Ngài cứ tiếp tục dẫn dắt con trong sự hiểu biết đường lối Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Lạy Cha kính yêu của con, con cảm tạ Cha cho con giờ này có thời gian biệt riêng cho Ngài, cho con được đến với Lời Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài!
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
Kính thưa Cha, con hiểu câu 8, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy chú tâm đến đời sống thuộc linh, là nếp sống tin kính Chúa, đem lại sự cứu rỗi cho linh hồn, ích lợi cho đời này và về đời sau nữa, hơn là thuộc thể.
Câu 9 khẳng định đây là lời đáng tin, xứng đáng để tiếp nhận, vì Lời Chúa hứa là chắc chắn.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy truyền dạy những lẽ thật trên đây, và hãy sống làm gương, theo những lẽ thật đó. Từ trong tấm lòng đến lời nói, hành động, trong cư xử, theo thần trí, trong tình yêu, đức tin và sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
Con hiểu chăm đọc sách là siêng năng suy ngẫm, tìm kiếm Lời Chúa cùng những tri thức khôn sáng Chúa dạy dỗ, cả những kiến thức, quy luật Chúa đặt để, giúp ích cho việc áp dụng cách thông sáng. Con hiểu cũng tương tự như việc thực hành Giô-suê 1:8 mỗi ngày cho đến khi Chúa đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
Con hiểu ân tứ là năng lực Chúa ban cho một người để hầu việc Chúa. Kính lạy Cha, nếu không bởi ơn Chúa ban cho thì con chẳng thể làm gì, ngay cả hơi thở của con. Con hiểu ân tứ được nói đến trong câu 14 là ân tứ Chúa ban cho Ti-mô-thê qua sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão, trong khi ông được nhận chức vụ trong Hội Thánh. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, đó là chức giám mục, là người Chúa giao đi dạy, giảng giải Lời Chúa và cả chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa của Hội Thánh tại Ê-phê-sô, và phải có nếp sống làm gương như những gì mình đã khuyên dỗ, chăm sóc, hướng dẫn.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục nhắc lại lời khuyên về nếp sống tin kính Chúa cần có của mình, là phải chuyên tâm suy ngẫm những lẽ thật trong Thánh Kinh, những lời khuyên phải lẽ mà Chúa dùng ông khuyên dỗ. Ở trong những sự đó là tiếp nhận, vâng phục với tấm lòng tin kính Chúa và hết lòng sống đúng theo. Cứ ở lại trong mọi sự đó là hãy cứ trung tín vâng phục. Có như vậy thì Chúa mới cứu ông và những người nghe ông tránh khỏi những giảng dạy sai trật của các tà giáo không đúng Thánh Kinh.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Những dạy dỗ trên đây của Sứ Đồ Phao-lô cũng áp dụng với chúng con ngày hôm nay. Con xin tiếp nhận ạ.
Bài học con nhận được là:
1. Con cần quan tâm, chăm sóc đến đời sống thuộc linh của con, là những sự còn đến đời đời, hơn là chăm lo cho thuộc thể, là những sự rồi qua đi.
2. Con cần sống theo như những điều Chúa đã dạy dỗ con trong Thánh Kinh và trong thần trí mình. Con nguyện Chúa thêm năng lực cho con, để con bước đi theo Ngài, nhất là tỉnh thức tránh xa những sự rao giảng của nhiều tà giáo sai trật Lời Chúa đang lan tràn rộng khắp. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Thị Lan
28/01/2024
...
Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 4:8-16. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện con luôn dấn thân trong sự hầu việc Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, lời Phao-lô có nói trong câu 15 và 16 rằng:
"Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu."
Thưa Cha, đọc qua câu 15 con chú ý đến “chuyên tâm suy ngẫm” và “ở trong những sự đó”. Con hiểu rằng “chuyên tâm suy ngẫm” là hết lòng suy ngẫm, dù đi đâu làm gì cũng nhớ những điều đã được dạy, để luôn nhớ để mà làm theo. Con hiểu rằng “ở trong sự đó” là sống và làm theo như những gì được dạy, được tiếp nhận từ Lời Chúa.
Thưa Cha, là một con dân Chúa thì cần phải luôn chuyên tâm suy ngẫm Lời Chúa, những lời dạy dỗ đúng theo Lời Chúa. Không chỉ dừng lại ở đó mà một người cần phải dấn thân vào trong linh vụ, chức vụ được giao.
Thưa Cha, ở câu 16 có nói rằng: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con.” Thưa Cha, con hiểu rằng “giữ chính mình và sự dạy dỗ” là giữ khỏi mọi điều ô uế, tội lỗi, để giữ mình luôn sống thánh khiết, luôn sống đúng những gì ông được Phao-lô truyền dạy cho, và luôn sống đúng như những gì Ti-mô-thê giảng dạy. Có như vậy, Ti-mô-thê mới xứng đáng làm một giám mục của Hội Thánh.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn chuyên tâm suy ngẫm Lời của Ngài, về những sự dạy dỗ theo Lời của Ngài và làm tròn bổn phận của mình đối với Chúa và với mỗi một anh chị em cùng Cha và những người lân cận con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
...
I Ti-mô-thê 4:8-16 Bổn Phận của Giám Mục – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày bình an mà Cha ban cho gia đình con. Thì giờ này Cha lại cho con có thời gian để học Lời của Ngài trong sách I Ti-mô-thê 4:8-16. Con kính xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời của Ngài và áp dụng vào trong cuộc sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này:
8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao nhiêu, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc, có lời hứa về đời này và về đời sau nữa.
9 Ấy là lời đáng tin, xứng đáng với mọi sự tiếp nhận.
10 Vì chúng ta lao khổ và chịu sỉ nhục, ấy là chúng ta tin cậy nơi Thiên Chúa Hằng Sống. Ngài là Đấng Giải Cứu của mọi người, đặc biệt là của những tín đồ.
11 Con hãy truyền và dạy những sự ấy.
12 Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.
13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến khi ta đến.
14 Đừng bỏ quên ân tứ trong con, là điều đã ban cho con bởi lời tiên tri với sự đặt tay của Hội Đồng Trưởng Lão.
15 Hãy chuyên tâm suy ngẫm và ở trong những sự đó, để mọi người thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Cứ ở lại trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con sẽ được cứu.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự tập tành thân thể cũng có ích lợi nhưng không nhiều và không còn lại đời đời, bởi thân thể xác thịt này rồi sẽ qua đi, còn sự tin kính là ích lợi cho mọi việc là những việc sẽ còn lại từ đời này cho đến đời sau. Khi chúng con tin kính Chúa, sống đẹp lòng Chúa thì sẽ được Chúa ban phước, nhận được những lời hứa của Chúa cho những người sống tin kính Chúa và nhận được những ơn phước của Chúa ngay trong đời này và phần thưởng của Chúa trong đời sau là sự cai trị cùng với Đấng Christ những cơ nghiệp của Thiên Chúa.
Và Lời Chúa khẳng định đây là lời đáng tin, xứng đáng được tiếp nhận, bởi đây là lẽ thật trong Lời Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người tin nhận Chúa thì đồng nghĩa với việc người đó phải chịu khổ, chịu sỉ nhục vì Chúa, phải trải qua nhiều khó khăn thử thách và cần phải trung tín đến chết để có được sự sống đời đời. Như Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:24:
“Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình.”
Nếu Chúa phải chịu khổ, chịu sỉ nhục, chịu thương khó và chịu chết thì chúng con theo Ngài cũng sẽ phải chịu như vậy, Ngài đã làm gương cho chúng con noi theo dấu chân Ngài.
Khi chúng con đi rao giảng về Tin Lành, chúng con cũng cần nói rõ về sự chịu khổ của một người khi bước đi theo Chúa, chứ không chỉ nói một khía cạnh là theo Chúa thì được cứu rỗi linh hồn, được phước đời này lẫn đời sau mà không phải trả giá gì.
Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê không để cho người khác khinh mình vì tuổi trẻ nhưng đã ở trong chức vụ giám mục. Chính vì thế mà ông khuyên Ti-mô-thê hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong cư xử, trong tình yêu và trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch, nghĩa là cần phải thể hiện sự trọn vẹn trong đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Đó chính là bổn phận của một giám mục. Ông cũng dặn dò Ti-mô-thê chăm chỉ đọc sách, đọc sách ở đây con nghĩ là Thánh Kinh là Lời của Chúa cũng như khuyên ông chăm chỉ trong sự khuyên bảo dạy dỗ con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô cho đến khi Sứ Đồ Phao-lô đến thăm Ti-mô-thê.
Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê giữ chính mình và sự dạy dỗ của mình, tức là làm theo những điều mà chính mình dạy dỗ cho những người khác và ông cũng khuyên rằng hãy cứ ở lại trong mọi sự đó là những sự mà ông khuyên nhủ Ti-mô-thê trong phân đoạn Thánh Kinh này.
Hãy cứ ở lại trong mọi sự đó tức là trung tín, kiên trì, chịu đựng, nhẫn nại để con giữ những điều mà Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê bởi vì như vậy sẽ khiến cho Ti-mô-thê và những người nghe lời giảng dạy của Ti-mô-thê sẽ được cứu.
Con hiểu rằng khi một người làm công việc giám mục dạy dỗ con dân Chúa thì trước hết người đó phải làm gương trong nếp sống tin kính, luôn trung tín và chuyên tâm làm theo lời Chúa dạy, mỗi ngày tấn tới trong đức tin và trong đời sống thuộc linh. Đó sẽ là lời chứng sống động cho những ai nghe và tiếp nhận Tin Lành. Sự trung tín và sự họ cứ ở lại trong những điều tốt lành đó sẽ khiến cho họ và những người nghe họ được cứu.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con bài học ngày hôm nay. Con cầu xin Chúa giúp con nhớ những lời khuyên dạy của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê để cho con cũng nghe và làm theo những lời dạy dỗ khuyên nhủ của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Xin Chúa giúp con trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng, cũng như luôn kiên trì nhẫn nại ở trong những sự dạy dỗ của Chúa. Để con không bị trật mất phần ân điển mà Chúa ban cho con nhưng sẽ được nhận sự cứu rỗi mà Chúa hứa ban cho những ai trung tín bước đi với Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 30/01/2024
...