Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Hôm nay, ngày 19/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 6:1-14.

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Được tháp làm một với Đấng Christ có nghĩa gì? Thế nào là tháp làm một với Đấng Christ trong sự chết và thế nào là tháp làm một với Đấng Christ trong sự sống lại?
2. Câu này có nghĩa gì: "Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài"?
3. "Thoát khỏi tội lỗi cách công chính" có nghĩa gì?
4. Tại sao lại nói rằng, Đấng Christ chết cho tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời?
5. Ai là người quyết định trong sự để cho tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của con dân Chúa?
6. Thế nào là: "đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi"?
7. Thế nào là: "trình dâng... các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời"?
8. Thế nào là: "ở dưới luật pháp"; và thế nào là: "ở dưới ân điển"?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn đang sống cho Đức Chúa Trời hay đang sống cho tội lỗi?
2. Điều gì chứng minh rằng một người đang sống cho tội lỗi? Điều gì chứng minh rằng một người đang sống cho Đức Chúa Trời?
3. Bạn đã trình dâng chính mình cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của bạn như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời chưa? Nếu chưa thì tại sao?

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Lan
20/03/2023 00:30

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được đọc, suy ngẫm Rô-ma 6:1-14. Con xin Cha dạy dỗ con. Sau đây là những điều con hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này ạ.

Thưa Cha, Rô-ma 6:1-14 một lần nữa dạy dỗ cho con biết một lẽ thật vô cùng quan trọng, đó là: Khi con đã được Chúa cứu chuộc bằng huyết báu của Ngài rồi, thì con phải sống xứng với ơn cứu chuộc, con không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, mà làm công cụ cho sự công bình.

Chúa Jesus đã chết cho tội lỗi của con và Ngài đã sống lại cho Đức Chúa Trời. Con theo Ngài, con cũng chết và sống với Ngài. Con xin Chúa giúp con chết đi con người cũ tội lỗi của con, cho con sống lại con người mới, đổi mới trong Chúa mỗi ngày càng hơn.

Lạy Chúa, con vui mừng lắm khi lẽ thật Lời Ngài bày tỏ rõ cho con biết tội lỗi không có quyền cai trị trên con, vì con chẳng còn ở dưới luật pháp, mà con đã được ở trong ân điển, trong sự sống với Ngài. Chúa đã chiến thắng tội lỗi, đã sống lại. Ngài có năng quyền giúp con vượt qua sự chết, vào trong sự sống vĩnh cửu. Lẽ thật màu nhiệm, là sức mạnh, là năng lực, nguồn an ủi và hy vọng lớn trong con, giúp con có thể vượt qua những cám dỗ, thử thách.

Rô-ma 6:11-13 dạy con rất rõ ràng những điều con cần làm, là:

11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài, là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng tâm linh con, là ngọn đèn soi sáng bước chân con, là vũ khí thuộc linh giúp con chống trả mọi mưu kế của ma quỷ.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan

19/03/2023


Hồng Liên
20/03/2023 05:50

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con ngày Sa-bát thật phước hạnh, gia đình con thật bình an trong Chúa. Cầu xin Chúa cho con biết sử dụng thì giờ để con đọc lời Chúa và suy ngẫm lời Chúa, có ích cho việc thánh hóa tâm thần và tư tưởng con, cho con biết tuân giữ luật pháp Chúa một cách trọn vẹn.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 6:1-14.

Lạy Chúa con hiểu rằng được tháp làm một với Đấng Christ là được dính chung với Đấng Christ. Khi tin Chúa, chúng con đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài. Chúng con đã được chuộc lại, mọi tội lỗi được thứ tha, được hoàn lại sự công chính, không còn phải vẫy vùng thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi, vì đã được trả tự do.

Con dân chân thật của Chúa được tháp làm một trong sự chết của Ngài nên đương nhiên họ cũng được tháp làm một trong sự sống lại của Ngài, để bản thân của họ được sống lại và sống đời đời bên Thiên Chúa như chính con người xác thịt của Đấng Christ.

Lạy Chúa con hiểu rằng sự chết của Ngài được kể như sự chết của chúng con, và nhờ sự chúng con đã chết, mà tội lỗi không còn thống trị trên chúng con nữa. Vậy con người cũ của chúng con đã được đóng đinh cùng Đấng Christ. Nhưng Đấng Christ đã chết một lần đủ cả; một cái chết, một của lễ, đủ cho toàn thể nhân loại cho đến đời đời. Sự chết ấy là sự chết của Đấng Christ, và Ngài kể là sự chết của chúng con.

Lạy Chúa con lại hiểu rằng chỉ nhờ đức tin nơi Đấng Christ mà chúng con được ban cho sự đồng chết và chôn cùng Đấng Christ, và cũng chính sự chết đó giải thoát chúng con khỏi ách thống trị của tội lỗi. Mặc dù Thiên Chúa ban cho chúng con được ơn đồng chết và chôn cùng Đấng Christ nhưng Ngài đã không cất khỏi chúng con khả năng phạm tội cho đến khi Đấng Christ tái lâm. Chẳng có phương cách nào khác, dù là phép cắt bì, trở về với luật pháp, việc lành, hi sinh chính bản thân…có thể mang lại cho chúng con sự được giải thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi, ngoại trừ sự hiệp một với Đấng Christ khi đặt niềm tin nơi Ngài. Đây là phương cách duy nhất chúng con dâng thân thể mình làm công cụ cho sự công chính.

Lạy Chúa con hiểu rằng người thực sự sống cho Đức Chúa Trời phải là người ở trong Đức Chúa Jesus Christ tức là ở trong sự tin cậy Ngài, ở trong sự vâng phục Ngài, và ở trong Hội Thánh của Ngài.

Những con dân chân thật của Thiên Chúa sẽ chọn nuôi mình bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để khôn sáng và trưởng thành trong Đấng Christ, thắng mọi mưu kế của ma quỷ. Chọn dùng Lời Chúa làm thẩm quyền tuyệt đối cho mọi nhận định, suy nghĩ, và quyết định. Tận dụng mọi vũ khí của Đức Chúa Trời để đánh trận cùng ma quỷ.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Huỳnh Christian Priscilla
20/03/2023 12:59

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được trong sự suy ngẫm Lời Ngài, trong Rô-ma 6:1-14, về ý nghĩa của sự con dân Chúa đã chết đối với tội lỗi và được sống với Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, câu: "Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa", có nghĩa là: Đấng Christ đã chết thay cho sự phạm tội của con người cũ của con và con người cũ ấy đã bị đóng đinh trên thập tự giá, đồng chết với Ngài. Vì thế, con không thể tiếp tục sống trong tội lỗi nữa. Con biết rằng, ai nói mình đã tin nhận Tin Lành mà vẫn còn sống trong tội, làm ra tội, thì người ấy không thật lòng tin nhận. Nếu người ấy có tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy đang xem thường ân điển dư dật của Ngài, khi đã biết và tin Tin Lành mà vẫn cứ sống trong tội. Có lẽ người ấy nghĩ rằng, Đức Chúa Trời là yêu thương và dư dật ân điển nên mình cứ phạm tội, rồi ăn năn thì sẽ được tha thứ. Nhưng Lời Chúa dạy rõ, sẽ không có của tế lễ chuộc tội dành cho những người như vậy.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, chịu báp-tem vào trong danh của Thiên Chúa, là con bằng lòng chịu chết đi bản ngã tội lỗi cũ để sống lại một con người mới thánh khiết trong Đức Chúa Jesus. Thật vậy, con không còn muốn quay về sống theo bản tính tội lỗi của con người cũ. Nhưng con vui mừng sống một đời sống mới. Sống một đời sống đầy dẫy sự yêu thương, thánh khiết, và công chính như Đấng Christ. Trung tín vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, cẩn thận làm theo mọi lời đã được dạy trong Thánh Kinh. Dâng thân thể con làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời, để nó trở nên công cụ của sự công chính, hầu việc, thờ phượng Thiên Chúa, đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, "Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài", có nghĩa là khi con chịu báp-tem, dìm mình vào trong nước, là con bằng lòng chết đi bản ngã tội lỗi của mình. Khi con ra khỏi nước là con đã vượt khỏi sự chết, vào trong sự sống, được sống lại thành một con người mới trong Đấng Christ. Vì thế, sự báp-tem tiêu biểu cho sự con được đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ, bởi đức tin nơi Ngài.

Lạy Chúa, con tin rằng, con đã được tháp làm một trong sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, và con sẽ được sống đời đời bên Thiên Chúa. Con hiểu được tháp làm một, là dính liền với nhau không thể tách rời, như nhánh nho luôn dính liền vào gốc nho. Nếu nhánh nho bị tách rời khỏi gốc nho thì nó sẽ mất đi nhựa sống, rồi sẽ bị chết héo. Lời Chúa dạy, Đấng Christ là gốc nho, con dân của Chúa là những nhánh nho. Vì thế, con dân Chúa cần phải cứ ở lại trong Đấng Christ. Ở lại bằng cách mỗi ngày nuôi mình bằng Lời Hằng Sống, để được trưởng thành và kết quả trong Đấng Christ.

Lạy Chúa, con tin và hiểu rằng, Lời Chúa đem lại khôn sáng trong thần trí của con dân Chúa, giúp họ nhận biết mọi sự, quyết định mọi sự đúng theo ý Chúa. Lời Chúa thêm sức mạnh cho con dân Chúa để họ chống trả mọi sự cám dỗ của ma quỷ. Người được tháp làm một với Đấng Christ là người ở trong Đức Chúa Jesus Christ, và Lời Chúa ở trong người ấy. Nếu chỉ có tin Chúa, mà không có Lời Hằng Sống là thức ăn thiêng liêng nuôi dưỡng phần thuộc linh thì đức tin sẽ chết, như nhánh nho không nhận được sự sống từ gốc nho.

Con ghi nhớ lời phán của Đức Chúa Jesus đã được chép trong Giăng 15:3-6, như sau:

3 Giờ đây, các ngươi được tinh sạch bởi Lời mà Ta đã phán với các ngươi.
4 Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta.
5 Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì.
6 Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta người ấy bị ném ra ngoài, như một nhánh và nó bị khô đi. Người ta gom nhặt chúng và ném vào trong lửa, thì chúng bị cháy.

Nguyện lời Chúa luôn ở trong con, để con được tiếp tục sống trong sự thánh khiết theo lời của Thiên Chúa, con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
19/032023


Huỳnh Christian Timothy
20/03/2023 13:01

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng cảm tạ Cha về một ngày mới Cha ban cho gia đình con, về sự thành tín quan phòng của Cha trên chúng con. Con cảm tạ Cha vì con được sống thêm một ngày, được nuôi mình bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, và được tiếp tục phụng sự Thiên Chúa. Con kính xin Đấng Christ thêm sức mới cho con. Con kính xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin suy ngẫm và ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 6:1-14, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, ân điển cứu rỗi của Cha là dư dật để tha thứ tất cả những tội lỗi của cả loài người, từ quá khứ đến tương lai. Nhưng không có nghĩa là khi một người được nghe biết Tin Lành hay đã tin nhận Tin Lành thì người ấy vẫn có thể cứ tiếp tục phạm tội để thỏa mãn những ham muốn bất chính của xác thịt, rồi sau đó, mong được hưởng ân điển tha thứ của Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng, một người đã thật sự chết đối với thế gian và thế gian đã thật chết đối với người ấy thì người ấy sẽ sẽ không còn bị tác động bởi thế gian. Vì thế, người thật sự đã chết trong cái chết của Đấng Christ, và đã sống lại trong sự sống lại của Đấng Christ thì không còn sống trong tội. Trái lại, người ấy sống giống như Đấng Christ đã sống, khi thân thể xác thịt của Ngài còn ở trong thế gian.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu chúng con được tháp làm một trong sự sống lại của Đấng Christ thì chúng con phải sống bằng chính sức sống của Ngài và sống thánh khiết như Ngài. Hình ảnh một nhánh cây ô-li-ve hoang được tháp vào một gốc ô-li-ve thuần tính được nói đến trong Rô-ma 11:17 là một hình ảnh sống động, về sự con dân Chúa được tháp vào Đấng Christ. Nếu nhánh ô-li-ve hoang đó không nhận sức sống từ gốc ô-li-ve mà nó được tháp vào thì nó sẽ chết. Nếu con dân Chúa không tiếp nhận và sống bằng sức sống của Đấng Christ thì họ sẽ chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đấng Christ chỉ chết cho tội lỗi một lần là đủ cả. Và chính mình con, khi tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, được tháp vào sự chết của Ngài thì con cũng phải để cho bản ngã cũ tội lỗi của con cũng chết một lần đủ cả. Không thể nào để cho nó trở lại sống trong sự phạm tội. Đó là sự lựa chọn của chính con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, thân thể xác thịt của Đấng Christ được sống là sống cho Đức Chúa Trời có nghĩa là thân thể xác thịt ấy được dùng để làm thành mọi ý định của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, bản thân con đã được tháp vào sự sống lại và sự sống của Đấng Christ thì chính mình con cũng là sống cho Đức Chúa Trời. Con sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là sống theo sự dẫn dắt của Đấng Christ, chứ không phải theo ý riêng hay cách riêng của con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con đã được Cha tha thứ mọi sự phạm tội, đã được Đấng Christ rửa sạch bản tính tội, đã được Đức Thánh Linh ban cho sự sống và sức mạnh từ Thiên Chúa, vì thế, con hoàn toàn làm chủ thân thể xác thịt của mình. Con có thẩm quyền và năng lực từ Thiên Chúa để bắt thân thể xác thịt của con phải chịu vâng phục luật pháp của Thiên Chúa, thay vì để cho nó vâng phục những sự tham muốn của nó. Con có toàn quyền và dư dật sức mạnh để không cho phép thân thể xác thịt của con làm ra những sự không công chính. Đó cũng chính là con đang tập rèn trong sự cai trị những gì mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho con, để sẵn sàng cho sự đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha, bởi ân điển cứu rỗi của Ngài mà con không còn ở dưới luật pháp, không còn bị luật pháp hình phạt những sự phạm tội của con. Trái lại, con được ở dưới ân điển, nên con chẳng những được tha tội, được làm cho sạch bản tính tội, mà còn được ban cho sức mạnh của Thiên Chúa để sống một đời sống làm vững bền luật pháp.

Khi con còn ở dưới luật pháp, chưa được ở dưới ân điển thì con giống như người không biết bơi, bị chìm trong hồ nước, vốn được làm ra để con vui hưởng. Dù con có cố gắng vùng vẫy tận sức thì cũng vẫn bị chết chìm trong đó. Khi con được ở dưới ẩn điển, không còn ở dưới luật pháp thì con giống như người đã được dạy cho biết bơi, vui hưởng sự vẫy vùng, tắm rửa trong hồ nước, không cần ra sức mà vẫn không bị nhấn chìm trong đó. Trước khi con ở dưới ân điển thì luật pháp lên án con và giết chết con. Sau khi con ở dưới ân điển thì luật pháp trở thành sự vui thỏa cho con. Con xin hiệp lòng với tác giả Thi Thiên 119 để tôn vinh Cha và cảm tạ Cha về cả luật pháp lẫn ân điển của Ngài. Vì luật pháp của Ngài là chân thật, là thánh, là công chính, là tốt lành, là trọn vẹn, bổ lại linh hồn, và đầy dẫy những sự lạ lùng. Vì ân điển của Ngài là sự cứu rỗi.

Thưa Cha, xin Cha ban cho con luôn được thỏa vui trong luật pháp và ân điển của Ngài. Xin Cha khiến con đầy dẫy sự khôn sáng, biết giữ mình sống đẹp lòng Ngài. Con nguyện được mãi mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
19/032023


Đặng Thái Học
20/03/2023 13:21

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh trong Rô-ma 6:1-14 hôm nay, với chủ đề: Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa.

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Lạy Chúa! Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, con đã chết trong tội lỗi và được sống trong Chúa bởi ân điển dư dật của Ngài, thì con không thể lạm dụng ân điển được thêm lên để cố tình trở lại sống vui thú trong tội. Phao-lô khẳng định: “Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?” Là lời nhắc nhớ cho con dân Chúa hãy tỉnh thức, tin theo Lẽ Thật của Chúa, cảnh giác, tránh xa những giáo lý do Sa-tan dùng những giáo sư giả giảng dạy sai trệch Thánh Kinh.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, con dân Chúa đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, thể hiện sự bằng lòng chết đi con người cũ, đầy tội lỗi đã bị chôn với Ngài bởi báp-tem vào trong sự chết, trở thành con người mới trong Chúa, với bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết, cùng bước đi theo Chúa trong sự mới hoàn toàn.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, từ khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì con dân chân thật của Chúa được tháp làm một, gắn kết với Chúa trong sự sống lại. Đây là một huyền nhiệm bởi đức tin vào Chúa.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, con người cũ mang đầy tội lỗi của chúng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, để cho thân thể tội lỗi đó bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi, vì sự chết đó được thoát khỏi tội lỗi mổ cách công chính, không còn liên quan đến con người cũ nữa.

Lạy Chúa! Con tin rằng, theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus đã giáng thế, làm người, chịu chết trên cây thập tự, gánh thay cho tội lỗi loài người, thì nếu con dân Chúa tự nguyện chết đi bản tính tội lỗi với Đấng Christ, thì chúng con tin rằng, mình cũng sẽ sống với Ngài, vì Chúa là sự sống lại và sự sống. Như có chép:

“Đức Chúa Jesus đã phán với bà: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta, dù người ấy đã chết thì cũng sẽ sống.” (Giăng 11:25).

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Hằng Sống, Ngài đã chịu chết một lần đủ cả cho tội lỗi của toàn thể loài người, sự sống đời đời, không giới hạn của Chúa đã chết thay cho muôn người, loài thọ tạo sống có hạn định.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa hãy xét lại, xem mình đã thật sự chết, là thật sự từ bỏ mọi tội lỗi xưa cũ, và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta hay không. Sống cho Đức Chúa Trời là bởi tất cả tội lỗi của con người cũ đã được lột bỏ hoàn toàn, sống một con người mới trong sự tin kính, vâng theo Đức Chúa Jesus Christ cách tuyệt đối.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, Con dân Chúa đã được chết đi con người cũ đầy tội lỗi, nhưng theo bản tính ưa thích thế gian, đòi hỏi tấm lòng chúng ta không hướng về tội lỗi. Phao-lô lại kêu gọi con dân Chúa: Chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể nơi nhà tạm thế gian, khiến chúng ta vâng phục những ham muốn bất chính đó.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, con đã được sống từ trong kẻ chết, con đã được trở về địa vị làm con của Đáng tối cao, thánh khiết trọn vẹn, thì tâm linh con, thân thể con thuộc về Chúa hoàn toàn. Con ý thức được rằng, các chi thể của con, từ những chi thể nhỏ bé, yếu đuối nhất cũng như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời. Sống giữa thế gian đầy dẫy tội lỗi qua các chi thể được phơi bày, như làm tóc, móng tay, phẫu thuật thẩm mỹ, đeo khuyên tai, đồng tính luyến ái… đều là những sự gớm ghiếc trước mặt Chúa. Con nguyện mỗi ngày hai lần dâng thân thể con, làm của lễ sống và thánh lên Chúa, luôn giữ các chi thể của con được thánh khiết, làm ra những việc lành vì danh thánh của Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, con đã được ở trong sự cứu rỗi, không còn trách nhiệm về tội lỗi quá khứ nữa, bởi con không còn sống dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển, là con đã được cứu khỏi án phạt của tội lỗi, được Đức Thánh Linh ban ơn thêm sức, thì không có cớ gì khiến con cố ý phạm tội.

Thưa Cha! Con rất đau buồn vì bài học đầu tiên trong chương trình Hội Thánh Suy Ngẫm Lời Chúa qua câu gốc trong (Giô-suê 1:8) mà con đã học thuộc lòng, khắc sâu trong tâm trí mình, nguyện suy ngẫm liên tục suốt ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều Thiên Chúa răn dạy. Vậy mà con đã vi phạm bởi sự không cẩn thận làm theo, khiến cho việc hướng dẫn con trai của con hiểu sai một chi tiết quan trọng trong khi chia sẻ câu gốc của ban chăm sóc thiếu niên đề ra vừa rồi. Đây là bài học sấu sắc, nhắc nhớ con phải học lai bài học đầu tiên ngay ngày hôm nay. Cầu xin Chúa tha tôi cho con!

Nguyện Chúa ban cho con thêm lên sự không sáng trong sự học, hiểu, áp dụng Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh, cho con có năng lực, tận hiến đời sống con cho Đức Chúa Trời, bằng suy nghĩ, lời nói, hành động theo các Điều Răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Nguyện Chúa giúp con luôn trình dâng tâm thần và thân xác mình cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và dùng các chi thể của con để làm ra những việc lành theo thánh ý Ngài.

Con nguyện luôn luôn ghi nhớ rằng, con đã chết trong tội và được Ngài cứu con về sống trong Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 20/3/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
20/03/2023 15:18

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 6:1-14

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng những ai là con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài thì đã chết với Đấng Christ. Người cũ của con đã bị đóng đinh với Ngài, con không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Con đã được mua chuộc bởi giá rất cao rồi nên con không được sống trong tội nữa nhưng con phải sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của con.

Kính thưa Cha, con nhớ lại trong Thánh Kinh, Chúa đã dạy cho chúng con về việc đóng đinh con người xưa cũ đầy tội lỗi của mình vào thập tự giá với Đấng Christ:

"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi." (Ga-la-ti 2:20).

"Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn {của nó} trên thập tự giá rồi." (Ga-la-ti 5:24).

Kính thưa Cha, qua Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này, con đã hiểu được ý muốn Chúa đó là con dân Chúa phải sống một đời sống thánh khiết, trọn vẹn, không chỗ trách được và không được làm nô lệ cho tội lỗi thêm một lần nào nữa. Con cũng hiểu được rằng, con dân Chúa phải dùng những chi thể của mình để hầu việc Chúa, và dùng tâm thần để tôn vinh Chúa như Lời Chúa có chép:

"Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 6:20).

Kính thưa Chúa, con kính xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này và mỗi ngày con đều phải nhờ ơn Chúa để dùng những chi thể của mình, dùng tâm thần của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ con.

Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
20/03/2023


Nguyễn Thị Mơ
20/03/2023 19:24

Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới Cha ban cho con cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Lòng con vui thỏa đón ngày mới trong sự nhận biết phước hạnh rằng, Ngài luôn ở bên con. Con đến với Lời của Ngài và khao khát được hiểu ý muốn Ngài dành cho con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng dẫn con vào mọi lẽ thật Lời của Ngài. Xin Chúa ban năng lực cho con sống đẹp lòng Chúa để mãi mãi con được ở trong Ngài Amen!

Kính thưa Chúa!
Con xin ghi ra ý hiểu của con trong Rô-ma 6:1-14 như sau.
Khi con tiếp nhận Ngài cũng là lúc con bằng lòng đóng đinh con người cũ của con trên thập tự giá, con sống lại bằng con người mới được tái sinh trong Đấng Christ, trong con không còn bản tính ham muốn tội lỗi nữa nhưng là một bản tính khao khát một đời sống công chính yêu thương thánh khiết giống như Ngài.

Từ đây dù con còn sống trong thân thể xác thịt này nhưng con phải cai trị nó, hướng nó tới sự thờ phượng và phục vụ ý muốn của Thiên Chúa. Con đã được tháp làm một với Đấng Christ trong sự chết với Ngài khi nhận báp-tem và con được tháp làm một với Ngài trong sự sống ấy là một cuộc đời mới với năng lực mới được ban cho từ Ngài, con được Đức Thánh Linh ngự trong lòng hướng dẫn, cáo trách, để con không còn ham muốn làm ra tội.

Suy ngẫm tới đây con nhớ tới những giò Phong lan trong vườn nhà, những nhành Lan được buộc chặt vào thân cây vải thiều, đầu tiên có lẽ chỉ là một nhành nhỏ, sau nhiều năm những nhành Lan dần vươn dài rồi sinh nhiều nhánh thành từng giò lớn đan bện xung quanh thân cây vải thiều rồi trổ hoa rất đẹp. Đẹp là vậy nhưng nếu giờ đây con chỉ cần gỡ chúng ra khỏi thân cây Vải thiều thì nó sẽ chết. Đời sống của con được tháp trong Ngài cũng vậy, Ngài ví cuộc đời chúng con như nhánh Nho được tháp vào gốc nho là chính Ngài.

“4 Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta trong các ngươi. Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta.
5 Ta là gốc nho, các ngươi là những nhánh nho. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì người ấy sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng có thể làm được điều gì.”
(Giăng 15:4,5).

Quả thực là như vậy bản thân con tự mình chẳng làm được gì nếu không có Ngài.

Kính thưa Chúa!
Đức Chúa Jesus đã chết vì cớ tội lỗi của loài người trong đó có con, những ngày Ngài sống trên đất là sống để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời cứu toàn thể loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi, Ngài dạy dỗ để hướng lòng loài người tới sự công chính, yêu thương, thánh khiết của Vương Quốc Trời như được chép trong câu 10.

“Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời”

Trong hành trình bước đi theo Ngài của mình, khi một lúc nào đó con vi phạm điều răn luật pháp của Chúa thì đó là lúc con đặt chi thể của mình làm công cụ không công chính cho tội lỗi. Còn khi con trình dâng đời sống con lên Chúa, hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Ngài thì con đã dùng chi thể của mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Từ tư tưởng,lời nói, suy nghĩ tới hành động của con đều phải được làm ra trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương bởi từ nay các chi thể của con không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa nhưng làm vinh quang Thiên Chúa của mình.

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Ở dưới luật pháp con bị luật pháp lên án chết, nhờ vào ân điển ban cho cách nhưng không của Thiên Chúa mà con được tha thứ, nhưng không phải vì thế mà con được phép xem thường ân điển của Ngài mà cố tình phạm tội vì Lời Ngài phán tỏ tường cho những kẻ xem thường huyết báu của con Đức Chúa Trời hậu quả sẽ là như thế nào.

Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết bám chặt vào Lời của Ngài mà tra xét bản thân để không phạm tội, nhưng hết lòng vui mừng làm theo điều răn và luật pháp của Ngài. Xin Chúa ban cho con sự thông sáng để con hiểu biết Lời Hằng Sống hầu cho con biết phân biệt và xử lý mọi sự xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của con cách khôn ngoan theo sự dạy dỗ của Ngài.

Lòng con giờ đây hướng trọn lên Chúa, con chỉ còn một mong muốn duy nhất là đời sống con được đẹp lòng Ngài. Con biết khi con ao ước điều đẹp ý Ngài thì chính Ngài sẽ ban năng lực giúp con làm thành điều đó, bởi Ngài là gốc nho tuôn tràn nhựa sống giúp con đơm hoa kết trái khi con cứ là nhánh nho bám chặt vào Ngài. Như nhành Lan bám chặt vào thân cây mà nó sống.

Giờ đây mỗi sớm mai hay chiều tà khi con tưới hoặc ngắm những nhành Lan khi nó trổ hoa sau những giờ làm vườn, xin Chúa nhắc con luôn nhớ hình ảnh gốc nho và nhánh nho mà con học hôm nay để lòng con không quên rằng con đã chết với tội lỗi và con đang sống trong Đấng Christ và đã thuộc về Ngài.
Con kính dâng lên Cha lời tôn vinh cảm tạ, mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con cho tới đời đời vô cùng Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:20/03/2023.


Nguyễn Ngọc Tú
20/03/2023 19:36

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Hôm nay, lòng con hân hoan khi đọc Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 6:1-14. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều được Ngài dạy cho hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này.

Khi đọc phân đoạn Thánh Kinh này con nhớ về giây phút mình được làm báp-tem vào trong Hội Thánh. Lúc ấy, con chỉ vâng phục Lời Ngài chỉ dạy mà chưa hiểu được ý nghĩa sâu nhiệm của phép báp-tem. Rồi sau nhiều năm bước đi với Chúa, khi con nhìn lại đời sống của mình được Chúa biến đổi, con nhận ra con người cũ tội lỗi ấy thật sự đã chết, đã thật sự bị chôn với Đức Chúa Jesus Christ bởi được báp-tem vào trong sự chết. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì được tháp làm một với Ngài trong sự chết và tháp làm một với Ngài trong sự sống lại.

Thưa Cha, con hiểu câu "người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài" nghĩa là con người cũ tội lỗi của con đã bị xử án chết khi con bằng lòng tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Kể từ đó, linh hồn và tâm thần của con được Đức Chúa Trời tái sinh. Tuy rằng, con vẫn sống trong thân thể xác thịt cũ nhưng thân thể ấy bây giờ được dâng lên để Đức Chúa Trời thánh hóa và dành riêng để phụng sự Đức Chúa Trời, chứ không còn bị nô lệ mà phục vụ cho tội lỗi như xưa kia nữa.

Thưa Cha, con hiểu câu "Đấng Christ chết cho tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời" nghĩa là thân thể của Đấng Christ đã chết một lần là đủ cả cho tội lỗi của toàn thể loài người từ quá khứ đến tương lai, sau đó Ngài sống lại và sống mãi mãi cho mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Và như lời Ngài dạy trong câu 11, con cũng cần coi mình đã thật sự chết về tội lỗi, nhưng hiện nay, con sống là sống cho mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời dành cho con.

Con cảm tạ Cha đã sắm sẵn và ban cho con những việc lành để con được sống cho Ngài. Con thật sự hạnh phúc khi được làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho. Con cảm tạ Ngài vì đã giúp con nhận biết và sống đúng mục đích của đời mình!

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày con được hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
20/03/2023


Huỳnh Christian Anh
20/03/2023 21:01

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nửa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển
.

Kính lạy Cha yêu thương! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một cơ hội nữa để học biết Lời Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, ban cho con sự khôn sáng để con có thể hiểu càng hơn những điều Cha muốn dạy dỗ con trong Rô-ma 6: 1-14 này.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài thì người đó đã bị chôn với Ngài. Tức là người cũ của người đó đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và người đó không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Thưa Cha! Con hiểu rằng, con đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là con đã được báp-tem vào trong sự chết của Ngài, như vậy thân thể tội lỗi của con đã bị tiêu diệt đi, con không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. Và khi Đức Chúa Jesus được sống lại trong những kẻ chết bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời thì con cũng được sống lại một con người mới. Vì vậy mà con biết rằng trong con không còn bản tính tội, con không có chút ham mến tội hay muốn phạm tội nữa vì tội lỗi không còn cai trị trên con, con không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa vì vậy tội lỗi không thể bắt con làm điều trái nghịch với điều răn và luật pháp của Chúa nữa.

 Thưa Cha, con hiểu rằng việc con có muốn phạm tội hay không muốn phạm tội là do chính mình con quyết định chứ tội lỗi không thể bắt buộc con phải phạm tội. Khi con hết lòng yêu kính Chúa với lòng biết ơn thì không bao giờ con muốn phạm tội. Lại nếu tội lỗi cứ ve vãn bên con, dụ dỗ con phạm tội thì con đã biết dùng Lời Chúa để xua đuổi tội lỗi, khiến tội lỗi tránh xa con. Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ năng lực Chúa ban cho con mà con có thể đắc thắng được tội lỗi và con đã thoát khỏi tội lỗi cách công chính.

Thưa Cha, dựa vào Lời Chúa mà con biết rằng một người đang sống cho Chúa là một người hết lòng, hết sức, hết trí mà phụng sự Chúa.

Người đang sống cho Chúa làm việc gì cũng vì sự vinh hiển của Chúa mà làm, người đang sống cho Chúa không làm vì tư lợi, không làm để được khen, không để cho sự tham muốn bất chính của xác thịt làm chủ mình mà hoàn toàn để Chúa làm chủ cuộc đời mình. 

Thưa Cha! Người sống cho tội lỗi thì sẽ tìm kiếm đủ mọi phương cách để phạm tội vì họ ưa thích tội, người sống cho tội lỗi luôn muốn làm thỏa mãn sự tham muốn bất chính của xác thịt, để cho cảm xúc xác thịt làm chủ và sai khiến. Tức là người sống cho tội lỗi luôn làm nô lệ cho tội lỗi.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển cho con, nhờ đó mà con không còn ở dưới luật pháp, con không còn bị luật pháp phán xét con vì con đã được tha tội và làm cho sạch tội qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con được ban cho năng lực của Đức Thánh Linh để con có thể vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Chúa. Và giờ đây chính điều răn và luật pháp của Chúa đã bảo vệ con, đem đến cho con sự bình an và phước hạnh khi con hết lòng vâng giữ điều răn và làm cho vững bền luật pháp.

Thưa Cha! Xin sử dụng con làm công cụ hữu ích cho nhà Chúa. Xin thánh hóa con mỗi ngày bằng Lời Cha. Xin dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài và xin Cha ban cho con năng lực để con luôn sống đẹp lòng Cha và luôn đi trong đường lối công chính của Cha và giúp con luôn biết giữ mình thánh khiết để con xứng đáng dâng lên Cha thân thể của con làm của lễ sống và thánh lên cho Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
20/03/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/03/2023 21:46

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa.

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Vốn dĩ loài người bị di truyền bản tính tội, rồi làm ra tội, kết quả tội và phải chịu sự chết. Nếu ai muốn thoát khỏi án phạt là sự chết đời đời, thì cần tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa Jesus. Nhưng họ phải ăn năn tội lỗi mình đã phạm, chịu chết đi con người cũ sống trong tội của mình, để được tái sinh thành con người mới.

2. Người sau khi tin nhận Chúa thì sẽ được làm báp-tem. Phép báp-tem tiêu biểu cho sự một người bằng lòng chịu chết đi con người cũ của mình, sống lại đời sống mới trong sự vâng lời Chúa. Nhưng không phải chỉ làm báp-tem là đủ, mà phải từ đáy lòng của người đó nhận biết, ý thức và hết lòng từ bỏ mọi thứ thuộc về xác thịt tội lỗi.

3. Mọi ưa muốn xác thịt tội lỗi phải bị nhấn chìm theo con người cũ xác thịt. Nghĩa là phải bị quăng xa, dẹp bỏ, tiêu diệt đi, gớm ghiếc. Bởi vì chỉ có chết đi con người cũ thì mới không bị nô lệ cho tội lỗi nữa.

Người thật sự tin kính Chúa sẽ sống nếp sống mỗi ngày có những hành động, lời nói, suy nghĩ theo tiêu chuẩn lời Chúa, chiếu ra sự vinh quang Chúa, mỗi việc làm hướng về sự sống đời đời.

Người không thật lòng tin kính Chúa thì sẽ vẫn phạm tội nhiều lần, hoặc sống trong tội. Vì họ không chịu chết đi con người cũ, nên con người cũ ấy vẫn bị nô lệ cho tội lỗi, họ vẫn làm ra tội, kết quả tội.

4. Lời Chúa khuyên dạy chúng con phải xem như mình đã thật sự chết về tội lỗi, không đặt để các chi thể của mình làm ra những sự tham muốn. Mà phải trình dâng thân thể lên Chúa, để làm ra các việc công chính.

Bài học con rút ra:

1. Cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội được làm lại cuộc đời mình. Con không còn sống nô lệ cho tội lỗi, nhưng được sống cho Chúa. Lạy Chúa, "được sống cho Chúa" là sự phước hạnh lớn lao, là ân điển tuyệt vời đối với con. Vì con được sống bình an không sợ hãi, được sống cuộc đời có ý nghĩa.

2. Con cũng hiểu rằng, thật ra một người có muốn chết đi con người cũ của mình hay không, có muốn sống lại đời sống mới trong Chúa hay không là do sự tự do lựa chọn của họ. Cũng không phải là qua hình thức nào, mà phải từ chính tận đáy lòng mình có muốn hay không.

3. Con học được rằng, người đã chết đi con người cũ sẽ tự nhiên tránh xa tội, gớm ghét tội, sợ phạm tội. Vì vậy, nếu con phạm tội thì phải xét lại xem có phải mình còn ưa thích tội không. Để mau chóng triệt bỏ tận gốc sự ưa thích đó.

4. Con học được rằng, người sống lại trong Chúa thì họ sẽ ưa thích làm những điều công chính đẹp lòng Chúa. Điều đầu tiên họ mong muốn khi sống lại cuộc đời mới, ấy là vâng và làm theo mọi điều Chúa dạy bảo. Mọi điều Chúa răn dạy được tóm gọn qua các điều răn. Người yêu Chúa thì sẽ thấy vui thỏa, dễ dàng trong sự vâng giữ, dầu cho gặp gian khó nhưng lại chẳng cảm thấy một chút nặng nề. Họ sẽ thấy sự vâng giữ các điều răn dễ dàng và tự nhiên như là mỗi giây đang hít thở o-xy để sống.

Nguyện kính xin Chúa cho con giữ lòng gớm ghét tội, tránh xa tội. Xin cho con luôn sống cho Chúa, biết làm ra các việc công chính đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/3/2023


Vũ Triệu Hùng
20/03/2023 23:07

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 6:1-14.

Lạy Cha, con hiểu được tháp làm một với Đấng Christ là ân điển và sự huyền nhiệm. Chúa ví sánh Ngài gốc nho và chúng con là nhánh, làm khai mở tâm trí con hiểu được phần nào trong sự huyền nghiệm này. Được tháp làm một với Chúa là con được trở nên một với Ngài, được ở trong Ngài, sống trong Ngài, thuộc về Ngài mãi mãi.

Lạy Cha, khi con ăn năn tội, tin nhận sự chuộc tội của Chúa Jesus và làm phép Báp-tem, thì từ đó con hiểu mình đã hoàn toàn đồng chết và đồng sống với Chúa. Giây phút con chìm mình hoàn toàn xuống nước cũng chính là lúc con hoàn toàn chết đi con người cũ của mình. Khi con nổi lên mặt nước cũng là lúc con được sống lại một con người mới Chúa ban.

Lạy Cha, con hiểu người cũ của con đã bị đóng đinh với Chúa, là những bản tính xấu xa của con người cũ đã bị tuyên án chết với Chúa trên thập tự. Khi con thật lòng ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, thì có lẽ đó là giây phút con người cũ của con bị đóng đinh. Và thật sự chết khi con báp-tem vào trong sự chết của Chúa. 

Qua đó, con hiểu hơn việc tại sao một người thật lòng ăn năn tội thì cần sớm làm báp-tem. Vì để họ hoàn toàn chết đi con người cũ và được sống lại một con người mới phước hạnh trong Chúa.

Trước đây, con là tôi mọi của tội lỗi. Tội lỗi là ông chủ đầy quyền lực, khiến con không thể thoát ra khỏi. Nhưng khi con ăn năn, tin nhận Chúa và làm báp-tem, thì con người cũ của con đã chết. Tội lỗi không còn quyền gì trên con, không thể trói buộc con, một người đã chết. Như vậy, con đã được thoát khỏi tội cách công chính. 

Lạy Cha, con hiểu “Đấng Christ chết cho tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời” nghĩa là Chúa Jesus đã chịu chết thay cho toàn nhân loại trên thập tự giá một lần đủ cả. Chúa sống là để tiếp tục làm thành những chương trình và ý định của Đức Chúa Trời cho đến đời đời mãi mãi.

Cảm tạ ơn Cha cho con được hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện những ngày tháng còn lại con sống xứng đáng với tình yêu Ngài dành cho con. Nguyện Ngài dùng con như công cụ trong tay Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/03/2023


Lâm Việt Thành
21/03/2023 00:39

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 6:1-14.

Con hiểu rằng, mỗi người sống trên thế gian này, nếu không có Chúa thì sẽ đều bị nô lệ cho tội lỗi và bị tội lỗi bắt phục. Người đó hoàn toàn không có một năng lực nào để thoát khỏi.

Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh trên thập tự giá, con người cũ của con cũng chết với Ngài. Khi đó tội lỗi không còn cai trị trên con, những bản tính hư xấu của con người cũ mà trước đây con không thể tự mình từ bỏ thì nay nó đã chết, con không còn bị nó bắt phục. Đôi lúc con người cũ có thể trổi dậy, nhưng nếu con nhớ Lời Chúa, con biết nhờ sức Chúa cai trị bản thân mình, bắt phục nó thì con sẽ chiến thắng.

Con hiểu rằng, một người đồng chết với Chúa như vậy thì sẽ được đồng sống với Chúa. Vậy nên, nếu không đồng chết với Chúa thì làm sao có thể đồng sống với Ngài.

Con hiểu rằng, một người đầu phục Chúa thì sẽ trở nên nô lệ cho sự công chính. Được Chúa biến đổi mỗi ngày, vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Chúa. Để Chúa cai trị và đặt các chi thể mình làm công cụ công chính trong tay Chúa là làm ra các việc lành theo ý Chúa. Ví dụ như: dùng mình để học Lời Chúa, làm theo Lời Chúa, làm những việc theo ý muốn của Chúa, rao giảng Tin Lành.

Con được nhắc nhở rằng, nhờ ơn thương xót của Cha và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà con mới được như ngày nay. Con cần sống xứng đáng với những gì Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban Lời của Ngài cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã cứu con ra khỏi quyền lực của tội lỗi.

Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn, nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
21/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
21/03/2023 01:17

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con một số điều sau, khi con đọc đoạn Thánh Kinh Rô-ma 6:1-14:

Khi chúng con tin nhận Chúa Jesus thì chúng con đã khiến những sự ưa thích tội lỗi của chúng con bị tiêu diệt đi. Trong lòng chúng con sẽ chỉ có lòng yêu mến điều lành, muốn làm theo điều lành. Nếu người nào mà còn nhởn nhơ phạm tội thì người đó không phải là người tin Chúa thật, vì người đó còn thích phạm tội.

Mặc dù Ngài có toàn quyền để tha tội cho tội nhân mà không cần làm gì, nhưng như vậy thì không thỏa mãn sự công chính. Điều đó cũng giống như là một kẻ phạm tội giết người, cướp của và làm các điều dữ khác. Nhưng quan tòa lại dùng quyền của mình mà tha cho kẻ đó.

Chúng con ngày nay đã được Chúa tha thứ, nhưng bằng một cách rất công chính là Chúa Jesus gánh thay hình phạt cho chúng con. Điều này giống như cha mẹ thương con, nên đã chịu thay con những điều mà lẽ ra con phải tự chịu, vì những việc sai trái do con làm.

Kính thưa Cha! Trên thân thể của chúng con có rất nhiều chi thể, bất kỳ chi thể nào cũng có thể sẽ là phương tiện để phạm tội. Con cầu xin Chúa gìn giữ, giúp sức cho con để miệng con không nói lời vô ích; mắt con không ham xem, nhìn những thứ ô uế hay là ngắm nhìn bất kỳ người nam nào; tai con không ham nghe những lời tầm phào vô bổ; cơ thể con không làm phương hại người khác một cách không công chính… Nguyện mọi chi thể trong thân thể con chỉ chăm làm ra những điều đẹp lòng Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nghĩa
21/03/2023


Bùi Quốc Huy
21/03/2023 07:04

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 6:1-14 như sau:

Con hiểu rằng khi con dân Chúa đã được ở trong ân điển cứu rỗi của Chúa rồi thì không được quay về sống trong tội. Vì khi chúng con đã nếm biết ân điển của Chúa rồi mà còn quay lại sống trong tội thì chúng con sẽ bị hư mất.

Con hiểu rằng khi chúng con được Báp-tem vào trong Đấng Christ thì chúng con đã chết đi con người cũ tội lỗi. Đời sống của chúng con không được làm nô lệ cho tội lỗi nữa mà phải trở nên con người mới. Chúng con phải sống cho Chúa qua những việc làm ích lợi, gây dựng và vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Mỗi ngày khi con chuẩn bị bước vào giấc ngủ hay khi con thức dậy thì con dâng chính thân thể của con lên Chúa. Con luôn xin Chúa dùng thân thể hèn mọn của con để làm ra nhiều việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con. Điển hình như mỗi ngày con suy ngẫm Lời Chúa, khi suy ngẫm con học được nhiều bài học cho riêng mình. Khi con áp dụng vào trong cuộc sống thì lòng con luôn được bình an, vui thỏa.

Con là người viết văn rất tệ, con rất ngại viết ra những gì con học được để chia sẻ với Hội Thánh. Mỗi lần viết một bài chia sẻ là con mất nhiều thời gian dù bài viết ngắn thôi. Thật khó khăn cho con. Nhưng con cảm tạ Chúa vì khi con cậy ơn Chúa và thật sự quyết tâm thì Chúa đã ban cho con viết được.

Con nguyện xin Chúa giúp con luôn trung tín mỗi ngày làm theo sự dạy dỗ của Ngài trong Thánh Kinh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
21/03/2023


Hoàng Thị Hồng
21/03/2023 15:45

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hăng Hữu là Cha kính yêu của chúng con!
Con dâng lời tạ ơn Cha đã lại ban cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa. Nguyện Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Chúa! con hiểu khi con được tháp làm một với Đấng Christ là con đã bỏ đi con người xưa cũ tội lỗi để được gắn kết với Đấng Christ trong sự nên mới, mọi hành vi tư tưởng của con luôn hướng về Ngài, và Chúa làm Chúa, làm chủ đời sống của con. Khi con nhận phép báp-tem vào trong Đấng Christ tức là con đã tháp làm một với Ngài trong sự chết, trong sự chết của Ngài để đổi lại sự công chính cho con, còn con chết đi con người cũ của con để có đời sống mới tràn đầy tình yêu thương, sự công chính thánh khiết của Ngài.

Khi con tin vào ân điển của Ngài thì con được xưng công chính, con thoát khỏi quyền lực của tội lỗi

Loài người phạm tội thì là nô lệ của tội lỗi, nhưng tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus Christ để chuôc cho tội lỗi mình thì được kể là thoát khỏi tội lỗi cách công chính vì tiền công của tội lỗi là sự chết,

Đấng Christ đã chết chuộc tội lỗi cho thế gian một lần đủ cả vì sự không vâng phục Đức Chúa Trời của loài người, Ngài sống là ở trong chương trình đời đời của Thiên Chúa với thế gian, vì sự toàn tri của Thiên Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên loài người giống như Ngài, trong sự tự do của Ngài thì Ngài cũng ban cho loài người là vật thọ tạo duy nhất ở dưới trời cái quyền tự do trong quyết định đời sống của họ, mà không ai can dự được. Chính vì lẽ đó mà Ngài cho loài người quyền tự do trong sự để cho tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của họ hay không. Ngài có đủ thầm quyền để can thiệp, để cai trị loài người trong sự ép buộc, nhưng một trong các yếu tố để cho loài người nhận biết tình yêu của Ngài, thì Ngài mong muốn loài người vâng phục Ngài trong sự tự nguyện chứ không phải ép buộc, có như vậy tình yêu đáp đền của loài người với Đức Chúa Trời mới có giá trị. Có lẽ nào Đức Chúa Trời không biết sự phạm tội của A-đam – Ê-va; Có lẽ nào Đức Chúa Jesus không biết sự phạm tội của Giu-đa Ich-ca-ri-ốt, nhưng Ngài không can thiệp để tôn trọng cái quyền tự do mà Ngài đã ban cho họ, vì không ai sống thay họ, không thể nào đổ lỗi cho Chúa khi con dân Chúa phạm tội trong sự để cho tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của họ, mọi sự cần thiết để hướng dẫn cho một người bước đi cách trọn vẹn công chính trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài cũng đã làm đủ. Vấn đề là loài người có tìm kiếm và thuận phục Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hay không mà thôi.

Thưa Chúa, Khi con ở dưới luật pháp mà phạm tội thì bị luật pháp lên án tội chết, còn khi con tin vào ân điển của Chúa dành cho con thì con được xưng công chính, Chúa đã gánh thay và tha thứ cho con, đó là con ở trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, vậy nên con phải biết trân quý mà không còn cố tình quay lại sống tội lỗi xưa cũ, mà xem thường ân điển của Ngài.

Nguyện Chúa ban cho con luôn biết sự sống trong con thật là quý giá biết bao bởi ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, cho con biết sử dụng quyền tự do Ngài ban cách hữu ích theo tiêu chuẩn Lời Chúa trên đời sống con, cho con có được năng lực từ nơi Ngài mà làm vinh hiển danh Ngài qua mọi việc làm của con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Hoàng Thị Hồng
Ngày 21/3/2023


Nguyễn Christian Grace
21/03/2023 16:42

Suy Ngẫm Rô-ma 6:1-14

Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa.

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái yêu thương của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã luôn quan phòng, ban ơn và gìn giữ con trong mọi sự, giờ này Cha lại ban cho con có sức khỏe và điều kiện học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Lời Ngài thánh hóa, gìn giữ con và ban năng lực cho con ngày càng hơn trên bước đường con đi theo Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng bắt đầu từ giây phút con tiếp nhận ơn cứu rỗi của Cha bằng cách tuyên xưng đức tin của mình vào trong sự chết chuộc tội thay cho toàn thể nhân loại của Đức Chúa Jesus Christ, nhận phép Báp-tem trong danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là con đã được đồng chết với Đấng Christ trong sự chết của Ngài và đồng được sống lại trong con người mới, đã được tái sinh, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus.
Nghĩa là trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, con đã được giải cứu ra khỏi mọi quyền lực của tội lỗi, đã được buông tha mọi tội lỗi và mọi món nợ tội lỗi mà con đã làm ra trong quá khứ.
Vì con người cũ của con đã báp-tem vào trong sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, đã bị chôn với Ngài để cho trong Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì con cũng đã đồng sống lại trong con người mới, đã được mặc lấy Đấng Christ và bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.

Thưa Cha, con tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng bởi Đức Chúa Jesus Christ đã trả giá chuộc bằng chính mạng sống vô hạn và không thể chết của Ngài cho toàn thể nhân loại trên thập tự giá, mà chúng con cùng những ai tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus thì chúng con đã được giải thoát khỏi mọi tội lỗi một cách công chính, đã được bước đi dưới ân điển chứ không còn bước đi dưới luật pháp.

Vậy nên, thưa Cha con hiểu rằng con không còn yếu đuối trước sức mạnh của tội lỗi để làm ra tội nữa, trái lại trong sự vinh quang và quyền phép của Ngài, con sẽ chiến thắng tội lỗi nếu con biết cậy nhờ ơn Ngài để vượt qua từng cám dỗ thử thách trên linh trình bước đi theo Ngài, nếu lòng con gớm ghét tội lỗi và không chú về tội ác, không chìu theo tư dục tình dục mình, không hướng lòng về thế gian và những ham muốn của nó, nhưng lại hết lòng tìm kiếm Ngài, vâng phục Ngài trong mọi sự vì chính con là người có năng quyền được ban cho từ Ngài, trong danh của Ngài để cai trị tội lỗi trong thân thể sẽ chết của con.

Như Lời Ngài đã phán hứa cùng con:

“Ai được sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng kết quả tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không có sức mạnh phạm tội, vì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời.” (I Giăng 3:9)

Cảm tạ ơn Cha dạy con hiểu rằng giờ con đã được tháp làm một với Đấng Christ, được làm chi thể của Đấng Christ, được Đấng Christ làm đầu chăn dắt, dạy dỗ và gìn giữ con như con ngươi của mắt Ngài, được Ngài bồng ẵm chở che và dâng lời cầu thay mỗi khi con yếu đuối vấp ngã, được Ngài giải cứu khi con bị bủa vây, tấn công, bức hại…

Như Lời Ngài đã phán hứa cùng con:

“Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi đi trước, chính Ngài sẽ chiến cự cho các ngươi, như Ngài đã thường làm trước mắt các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, và trong đồng vắng, là nơi ngươi thấy rằng trọn dọc đường ngươi đi, cho đến khi tới chốn này, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình.” (Phục Truyền-luật-lệ Ký 1:30-31)

“Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, Ta là Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4)

Kính Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng con được Ngài mua chuộc con bằng giá rất cao, nên giờ con thuộc về Ngài, sự sống và sự chết con trong tay Ngài, xin cho con được làm một tôi tớ của Ngài, xin cho con được dâng tâm thần, linh hồn và thể xác của con lên Ngài và được Ngài dùng như công cụ công chính cho Đức Chúa Trời, được Ngài tể trị làm Chúa, làm Chủ cuộc đời con, hướng dẫn con, giúp con luôn vừa muốn vừa làm y theo mọi ý muốn của Ngài trên con chứ không theo ý riêng của con. Vì con đã đồng chết cùng Đức Chúa Jesus Christ thì cũng phải đồng sống cùng Ngài và vì Ngài, để con cũng sẽ được hiện ra cùng Ngài trong sự vinh quang nơi Nước Cha đời đời.

Như Lời Ngài dạy con:

“vì các anh chị em đã chết, sự sống của các anh chị em đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
Khi nào Đấng Christ, là sự sống của chúng ta, sẽ hiện ra, thì các anh chị em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh quang.”
(Cô-lô-se 3:3-4)

Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện kính xin Lời Ngài cứ thánh hóa con, ban năng lực cho con và giữ gìn con, giúp con luôn hết lòng sống cho Ngài, sống vì Ngài và chết trong Ngài.

Nguyện vinh quang, quyền thế, sự tôn vinh, chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Nguyễn Xuân Bắc
22/03/2023 06:14

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha về Lời dạy dỗ của Ngài qua đoạn Thánh Kinh:

Rô-ma 6:1-14
1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Thưa Cha, con người cũ của con đã mang đầy tội lỗi, vi phạm hết thảy Các Điều Răn của Ngài, nhờ vào ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã chết thay cho nhân loại trong đó có con. Nay con sống là sống cho Chúa, những tội lỗi xưa của con ô uế, tà dâm, ganh ghét, đố kỵ, cải lẫy, thờ lạy hình tượng… Con đã dâng lên Ngài cùng đóng đinh Những tội lỗi lên với Ngài.

Thưa Cha, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ máu của Ngài đã làm sạch tội lỗi của con, con được trở nên công chính trước mặt Ngài, không kể là một tội nhân nữa. Con cảm tạ ơn Ngài, nhớ lại khi con được Ngài tha tội, được Ngài bày tỏ chính mình Ngài ra cho con được biết, những giây phút đó con không thể nào nói nên lời được, chỉ biết cảm tạ ơn Ngài trong sự ăn năn tội của mình, thấy tội lỗi thật là ghê gớm, đúng là một sự huyền nhiệm diệu kỳ, Ngài xua đi quyền lực tối tăm vây hãm trên một con người xác thịt của con mà con đã không biết bao lâu nay nó bao phủ con, nó cai trị trên con. Con được sinh lại một con người mới như một đứa trẻ mới sinh. Con cảm tạ tình yêu và ân điển của Ngài.

Thưa Cha, Đấng Christ đã chết là chết cho tội lỗi của loài người vi loài người đều đã phạm tội, Ngài chết cho tội lỗi một lần là đủ cả, nay Ngài sống là sống bởi yêu thương thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng một con dân của Ngài là một người được Ngài dựng nên mới thì người ấy phải tự cai trị lấy mình, không cho tội lỗi cai trị mình, không đặt chi thể của mình cho sự không công chính của tội lỗi tức là không vi phạm Các Điều Răn của Ngài. Dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh lên cho Ngài, làm chết đi sự ham muốn của xác thịt bắt nó phải phục. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã Cứu chúng con, chúng con thoát khỏi quyền lực của tội lỗi không còn ở dưới luật pháp, không bị luật pháp lên án mà chúng con sống dưới ân điển là sự ban cho của Ngài tuy chúng con không xứng đáng lãnh nhận.

Thưa Cha, từ khi con được Ngài cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, Ngài dựng con nên mới và con số theo được lối Ngài. Trong thế gian có nhiều đường lối sống khác nhau nhưng nhìn chung là họ hướng về sự ăn ngay ở lành, làm việc công đức để được cứu rỗi. Thưa Cha, nhưng đường lối của Cha thì khác hết tất cả những đường lối của thế gian, chỉ cần ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và khi đó vâng giữ Các Điều Răn của Ngài và ghi khắc trong lòng để làm tiêu chuẩn trong đời sống, con cảm tạ ơn Cha, con thích đường lối của Ngài và bày tỏ ra qua nếp sống của con cho những người xung quanh xem thấy.

Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con luôn trung tín sống theo Lời của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
22/03/2023


Trần Thị Thu Hương
22/03/2023 17:16

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 6:1-14 như dưới đây:

Đức Chúa Jesus Christ là gốc nho. Ai ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì được cứu rỗi, trở thành một nhánh nho từ gốc nho ấy. Khi đó, chúng con chết đi con người cũ, nghĩa là chết đi bản tính tham muốn làm ra tội, nghĩa là cùng đóng đinh con người cũ trên thập tự giá với Đấng Christ. Rồi chúng con sống lại với con người mới, là nhánh nho được nuôi từ gốc nho. Đấng Christ vô tội nhưng Ngài chết thay tội lỗi cho thế gian. Ngài sống cho Đức Chúa Trời vì Ngài sống thể hiện sự yêu thương, công bình, và thánh khiết. Nếu chúng ta sống trong Đấng Christ thì chúng ta cũng sống như Ngài, vừa yêu thương, công bình, mà thánh khiết. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi cho chúng ta tự do yêu Ngài, để chúng ta có thể giống như Ngài. Mỗi người là mỗi linh hồn, tự chịu trách nhiệm về tội lỗi của bản thân mình, tự chịu trách nhiệm về sự có tin Chúa để được cứu rỗi hay không. Nếu không ở trong sự cứu rỗi thì chỉ có một kết cục cuối cùng là vào hoả ngục đời đời, còn đời sống của người ấy làm nô lệ cho tội lỗi, đặt các chi thể trong thân thể của người ấy như là các công cụ không công chính cho tội lỗi. Còn sống trong Đấng Christ thì mỗi ngày chúng con cần phải dâng thân thể mình lên cho Chúa, xin Ngài sai dùng chúng con như là công cụ trong tay Ngài, làm ra những việc công bình, là những việc theo ý muốn của Ngài.

Thưa Chúa, con dâng lời cảm tạ Ngài đã cứu con từ một tội nhân hư mất, sống dưới luật pháp, mà nay được sống dưới ân điển của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Phạm Trịnh Minh Anh
22/03/2023 23:24

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Con xin dâng lên Cha những sự hiểu của con về Rô-ma 6:1-14.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì ân điển dư dật của Ngài ban ra trên loài người, trong đó có chính con. Ân điển là ơn Thiên Chúa ban cho những người chẳng xứng đáng để nhận lãnh ơn ấy, vì mỗi người đều phạm tội chống nghịch lại Thiên Chúa. Nhưng Cha đã thương xót mà tha thứ cho loài người chúng con qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai rồi. Vậy nên nếu con chẳng xứng đáng nhưng con được nhận lãnh ân điển cách nhưng không, và được Cha xưng công chính thì con không thể nào cứ ỷ lại ân điển mà ở trong tội lỗi mãi được, vì “Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6:7b).

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi đức tin con chịu báp-tem, thì con “được tháp làm một” với Đấng Christ, nghĩa là con được trở thành một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh của Ngài. Như hình ảnh của việc ghép cây, khi ghép một nhánh ô-li-ve hoang vào một cây ô-li-ve tốt, thì nhánh hoang ấy sẽ sống nhờ vào rễ và nhựa của thân cây ô-li-ve tốt, dinh dưỡng nuôi nhánh hoàn toàn là từ gốc ô-li-ve mới, nếu nhánh không tháp vào cây mà bị cắt rời ra thì sẽ khô và chết đi. Cũng như vậy, khi con được tháp làm một với Đấng Christ thì sức sống của Đấng Christ sẽ nuôi sống con, để con được sống lại trong một tâm thần mới.

Bởi Đấng Christ đã chết cho tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả, nên người cũ tội lỗi của con cũng bị đóng đinh cùng Đấng Christ, để cho thân thể của tội lỗi bị chết đi, ấy là con được “báp-tem vào trong sự chết” của Đấng Christ. Nhờ đó con không còn ở dưới ách nô lệ của tội lỗi nữa.

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a) nên “ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính” (Rô-ma 6:7).

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã vào trong thế gian đầy tội lỗi này để cứu con, chịu chết vì tội lỗi của con, vì Ngài công chính nên Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Còn con bởi ân điển của Thiên Chúa và đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ mà được tháp làm một với Ngài, cùng được sống lại trong Ngài. Bởi con được chuộc bằng một giá rất cao rồi, nên con chẳng còn ở dưới ách nô lệ tội lỗi nữa, tội lỗi cũng không có quyền cai trị trên con.

Thưa Cha, con hiểu “ở dưới luật pháp” là ở dưới sự phán xét của luật pháp. Phải gánh chịu những án phạt của cơn giận công chính của Thiên Chúa, nhận lãnh hậu quả vì tội lỗi đã phạm chiếu theo luật pháp. Còn “ở dưới ân điển” là ở dưới ơn thương xót của Thiên Chúa, được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch bản tính tội và được Đức Thánh Linh ban năng lực để sống một đời sống mới vâng theo luật pháp của Thiên Chúa cách vui thỏa.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì luật pháp Cha chẳng phải là nặng nề (I Giăng 5:3). Con thật sự vui mừng khi mỗi tuần được đến ngày sa-bát, con được nghỉ ngơi khỏi mọi sự lao động vất vả để kiếm sống, bươn chải trong đời này, được nhóm hiệp thờ phượng Cha, được thông công với các anh chị em cùng Cha trong sự phước hạnh. Nhìn ra thế gian cứ miệt mài trong sự cực nhọc ngày này qua tháng nọ con thấy mình thật có phước khi không bị sự hư không của đời này cuốn trôi. Khi con nhìn thấy một số người miệng nói tin Chúa nhưng sớm lui đi vì cớ Thứ Bảy họ phải làm việc để kiếm tiền, không vâng giữ được điều răn thứ tư của Chúa, thì con thật tiếc cho họ, bởi sự không vâng phục mà họ đã không nhận lãnh được ơn phước Cha ban cho loài người qua luật pháp của Cha.

Con cảm tạ Cha vì tình yêu lớn lao của Cha dành cho con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì sự đến của Ngài mà con được tháp làm một với Ngài trong sự chết và được sống lại với Ngài trong một tâm thần mới, được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban ơn cho con hiểu được những lẽ thật mầu nhiệm trong Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh thêm năng lực cho con, để con nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa mà sống đời sống mới vui thỏa trong luật pháp Ngài, để tội lỗi sẽ không bao giờ được cai trị trên con, bèn là con làm chủ thân thể hay chết này và bắt nó phải phục, để mọi ý muốn trong con đều phải vâng phục Thiên Chúa. Nguyện Lời Chúa cứ dầm thấm con trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa từ nay cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/03/2023


Trần Thị Tâm
23/03/2023 08:35

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu của con. Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu của mình qua sự học phân đoạn Rô-ma 6:1-14 như sau ạ.
Thưa Cha, ở đây Phao-lô muốn nhắc nhở chúng con rằng, dù tội lỗi chúng con có nhiều bao nhiêu thì ân điển của Đức Chúa Trời luôn luôn để lớn để tha thứ cho chúng con chứ đừng hiểu nhầm rằng cứ phạm tội để ân điển của Đức Chúa Trời tăng lên.
Khi chúng con làm báp tem tin nhận Chúa thì chúng con đã được đồng sống, đồng chết với Ngài, bởi ân điển của Đức Chúa Trời chúng con được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi, chúng con được biến đổi và sống một đời sống mới.
Đấng Christ đã chết thay cho chung con một lần đủ cả, Ngài đã chết vì tội lỗi của tất cả mọi người nhưng Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
Vì chúng con cũng đã chết cho tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời thì chunga con cũng phải suy nghĩ, việc làm lời nói của chúng con cũng phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng con được tha thứ những lỗi lầm những vấp phạm của chúng con, không chỉ vậy chúng con còn được ban cho năng lực để chiến thắng tội lỗi.
Nguyện xin Ngài thêm sức cho con, cho con luôn có tấm lòng yêu mến Chúa, trung tín trên bước đường theo Chúa, đồng sống đồng chết với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
23/03/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
26/03/2023 08:43

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con vui mừng dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài nuôi sống con, là thức ăn bổ dưỡng cho linh hồn con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh suy ngẫm trên con hiểu rằng:

Khi một người được cứu, được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus được chôn với Ngài và được sống lại với Ngài thì chúng con đã thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi. Chúng con sống lại là sống con người mới, được tái sinh trong Đấng Christ. Chúng con không thể để chi thể được tái sinh đó lại tiếp tục quay lại làm nô lệ cho tội lỗi.

Con hiểu rằng được tháp làm một với Đấng Christ là con được sống trong ân điển và được hiệp một với Ngài trong sự sống lại của Ngài. Con không còn ở dưới tội lỗi và tội lỗi không cai trị trên con nữa. Tháp làm một với Đấng Christ là con sống giống như Ngài, bản tính giống như Ngài. Tháp làm một với Đấng Christ trong sự chết là con chết đi con người tội lỗi của con, tháp làm một với Đấng Christ trong sự sống lại là con được sống với ơn cứu chuộc của Đấng Christ, được sống đời đời mà không bị luật pháp lên án chết nữa.

Con hiểu "Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài" là những bản ngã xác thịt đã chết như khi Ngài bị đóng đinh. Chúng con đem hết những thói hư tật xấu, những ham muốn bất chính, những tình cảm xấu xa đóng đinh nó trên thập tự giá. Thập tự là tiêu biểu cho sự chết, chúng con phải chết đi con người cũ đó để khi chúng con sống lại như Đấng Christ đã sống là hoàn toàn một người mới.

Con hiểu rằng tội lỗi cai trị chúng con là do chính bản ngã của chúng con quyết định chúng. Bởi vì chúng con còn ham mê, còn ưa thích thì nó vẫn còn ở lại trong chúng con. Nhưng khi chúng con chán ghét, quyết tâm từ bỏ, cậy năng lực Chúa ban cho mà quăng xa nó ra khỏi chúng con thì tội lỗi không thể cai trị chúng con được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng ngày nào chúng con còn sống trong thân thể xác thịt này là ngày đó chúng con còn phải cai trị thân thể của mình, bắt nó phải phục. Chúng con xưng nhận là con dân Chúa, được báp-tem vào trong danh Chúa thì chúng con không thể để cho tội lỗi cứ cai trị chúng con. Ngày nào tội lỗi còn cai trị thì ngày đó chúng con chưa thuộc về Ngài, chưa được sống lại với Đấng Christ. Tội lỗi cai trị là sự chúng con cứ làm ra tội mà không có năng lực chiến thắng nó điển hình như các tội tà dâm, kiêu ngạo, tham lam, nói dối...chúng con biết sai mà vẫn phải làm ra những sự đó, hoặc chúng con vì sĩ diện, vì ưa thích, vì bảo vệ mình mà chúng con sẵn sàng làm ra các tội thì chúng con vẫn còn đang bị tội lỗi cai trị.

Thưa Cha! Con rút ra bài học qua câu Thánh Kinh "Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó." Tội lỗi rất tinh vi muôn màu muôn vẻ. Nếu chúng con không tỉnh thức thì tội lỗi rất dễ dàng cai trị chúng con. Ban đầu nó như một sợi tơ nhẹ, mỏng manh nhưng nếu chúng con chủ quan, lơ là thì mỗi ngày sợ tơ đó cứ quấn lấy chúng con một ít cho đến khi chúng con bị bó chặc mà không thể vùng vẫy được nữa.

Thưa Cha! Ngày Đức Chúa Jesus trở lại đã rất gần. Việc chúng con càng phải tỉnh thức trước tội lỗi rất quan trọng vì chúng con sẽ rất dễ dàng bị trật mất phần ân điển nếu chúng con vẫn còn bị tội lỗi cai trị và bị nó bắt phục. Kính xin Cha giúp chúng con luôn ghi nhớ những lời dạy này để chúng con cảnh giác với tội lỗi và canh giữ linh hồn mình. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
19/03/2023


Vũ Thị Thư
29/03/2023 16:46

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời của Ngài trong sách Rô-ma 6:1-14 chủ đề “Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa”. Con xin được trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người đã được ở trong ân điển của Đức Chúa Trời, được cứu chuộc, được tha tội, và được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, thì người đó được ban cho năng lực để sống một đời sống mới, những sự cũ đã qua đi, người đó không còn bị ở dưới sự trừng phạt của luật pháp nữa.

Người đó được ở trong Đấng Christ, sống lại với Đấng Christ, người đó được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính vì Đấng Christ đã trở nên sinh tế chuộc tội cho người đó và người đó đã được xưng công chính bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài.

Thưa Cha theo con hiểu được tháp làm một với Đấng Christ có nghĩa là khi một người tin nhận Đấng Christ, thì được Đức Chúa Trời tha tội, được ở trong Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, do Đấng Christ làm đầu. Người đó được hiệp một với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại, sau này cũng sẽ đồng trị với Đấng Christ trong cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, trước đây khi một người chưa được cứu thì là tôi mọi nô lệ cho tội lỗi, và tiền công nhận được là sự chết. Vậy khi người đó tin nhận Chúa được Chúa cứu chuộc ra khỏi tội lỗi thì người đó trở thành nô lệ cho Chúa, người đó cần phải sống cho Chúa chết cho Chúa và họ sẽ nhận được sự sống đời đời. Chứ không thể nào người đó lại quay về sống đời sống cũ, bởi như vậy thì sự hi sinh của Chúa cho họ cũng sẽ trở nên vô ích. Câu 11, 12, 13 dạy chúng con không được để thân thể của chúng con trở nên công cụ cho tội lỗi nữa.

Thưa Cha, người quyết định trong sự để cho tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của con dân Chúa không ai khác chính là con dân Chúa, bởi “Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.” Vậy thì con dân Chúa đã được cứu chuộc, được thoát khỏi sự cai trị của tội lỗi rồi, thì chớ quay trở lại dưới ách tôi mọi nữa.

Thưa Cha, đời sống con luôn mong muốn sống cho Đức Chúa Trời, không sống cho tội lỗi, nhưng đôi khi con vẫn yếu đuối hoặc vì thiếu hiểu biết mà phạm tội, xin Cha tha thứ cho con. Xin Cha dùng con như công cụ công bình trong tay Chúa, hết lòng sống và chết cho Chúa. Nguyện đời sống con, thân thể con luôn là công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 29/03/2023


Bùi Thành Chinh
30/03/2023 11:10

Kính lạy Cha Nhân Từ của chúng con, con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng gìn giữ của Chúa trong suốt thời gian qua, thì giờ này con được Cha ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Rô-ma (6:1-14).
1 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?
2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, sao còn sống trong tội lỗi nữa?
3 Các anh chị em chẳng biết rằng, bất cứ những ai đã được báp-tem vào trong Đấng Christ Jesus, tức là được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao?
4 Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi được báp-tem vào trong sự chết, để cho Đấng Christ bởi sự vinh quang của Đức Cha được sống lại từ trong những kẻ chết thế nào, thì chúng ta cũng sẽ bước đi trong sự mới của đời sống thế ấy.
5 Vì nếu chúng ta được tháp làm một với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được tháp làm một với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.
6 Hãy biết rằng: Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa.
7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi một cách công chính.
8 Nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài.
9 Hãy biết rằng, Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết thì chẳng chết nữa; sự chết chẳng còn cai trị Ngài.
10 Vì Ngài đã chết là Ngài đã chết cho tội lỗi một lần. Và Ngài sống là Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
11 Vậy, các anh chị em cũng hãy coi mình đã thật sự chết về tội lỗi nhưng đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.
13 Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.
14 Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên các anh chị em; bởi các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển.
Con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau.
Thưa Cha, trong chương trước con học con biết rằng khi “ tội lỗi đã thêm lên thì ân điển {càng} thêm lên dư dật” và ở đây ông Phao-lô có đặt ra một câu hỏi “ Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi để cho ân điển được thêm lên chăng?” và ông cũng đã trả lời “ Chẳng hề như vậy”. Chúng con được sự cứu rỗi của Thiên Chúa thoát khỏi tội lỗi nhờ ân điển và sự thương xót của Chúa, giờ chúng con đã được Chúa gọi là công chính trước mặt Đức Chúa Trời chúng con không còn làm nô lệ của tội lỗi nữa, tội lỗi không còn cầm quyền trên con thì lẽ nào chúng con lại quay lại sống trong tội lỗi để tội lỗi lại cai trị chúng con?
Khi chúng con bằng lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus là chúng con “ được báp-tem vào trong sự chết của Ngài”, chúng con được trầm mình trong nước tội lỗi chúng con được thanh tẩy, chúng con được trở thành một con người mới trong Đấng Christ, chúng con lúc này được tháp vào một cùng với Đấng Christ để chúng con đồng sống và đồng chết với Chúa, chúng con được tháp vào nghĩa là chúng con đã được nhập vào một, được dính liền với Chúa không thể tách rời.
Xưa kia Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá, đó chính là một hình thức tử hình man rợn nhất của người La -Mã, nên khi nói rằng“Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài” nghĩa là con người cũ xấu xa tội lỗi của chúng con đã bị giết chết, con người với những bản tính xấu xa kiêu ngạo, độc ác, ích kỷ và những ham muốn tội lỗi đã bị giết đi, ngày trước tội lỗi là người cai trị là ông chủ của chúng con nhưng khi chúng con đồng chết với Đấng Christ thì con người cũ ấy đã bị đóng đinh và thân thể của tội lỗi đó đã bị tiêu diệt.

Chúng con từng là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời nhưng chính gì sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà các tội của chúng con đã được tha thứ khi chúng con tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, và vì sự công chính của Đức Chúa Jesus khi chúng con tháp vào Ngài mà chúng con cũng được coi là công chính vì tội lỗi của chúng con đã được Đức Chúa Jesus trả hết rồi.
Lạy Cha, khi chúng con đã được làm ba-tem trong sự chết của Chúa Jesus thì chúng con “chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó”, lúc này mọi tội lỗi của con người cũ của chúng con như Kiêu ngạo, giết người, thờ thần tượng, nói dối, ăn cắp… đã bị đóng đinh cùng với Đấng Christ,chúng con được dựng lên thành một con người mới con có được năng lực mới từ nơi Chúa để không quay trở lại con đường cũ, con người cũ hay hư nát của con xưa kia nữa, chúng con không còn làm nô lệ để vâng phục những sự tham muốn tội lỗi xưa kia nữa. Điều này là điều chúng con phải làm mỗi ngày, luôn nhắc nhớ với mình rằng chúng con đã được chuộc bằng cái giá rất cao rồi thì phải sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh ân điển và sự thương xót của Chúa đối với chúng con.
Cũng chớ đặt để các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự không công chính cho tội lỗi. Nhưng hãy trình dâng chính mình các anh chị em cho Đức Chúa Trời, như được sống từ trong những kẻ chết, và các chi thể của các anh chị em như các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 6:13)
Chúng con không còn bị tội lỗi cai trị trên thân thể của chúng con nữa khi chúng con tin nhận và đặt đức tin vào Đức Chúa Jesus , đó không phải nhờ luật pháp mà là nhờ vào ẩn điển của Thiên Chúa đối với chúng con, vì khi Luật pháp nói chúng con hãy làm điều này điều kia nhưng mà con người chúng con không thể làm trọn những gì luật pháp bảo và tội lỗi trở thành ông chủ của chúng con, nhưng chúng con biết rằng chúng con đã được Đức Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của chúng con thì chúng con không thuộc dưới luật pháp nữa mà chúng con thuộc dưới ân điển bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng con được tha thứ tội lỗi và chúng con còn được Chúa ban thêm năng lực mới để chiến thắng tội lỗi, nhờ thế mà chúng con có thể sống một cách công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Chúa đã giúp con từ một kẻ bị hư mất đời đời mà nay nhờ ân điển và sự thương xót của Chúa ban cho con, đã giúp con trở lại với Chúa được thành con trai của Chúa và được hưởng phước hạnh đời đời với Cha ở trên Thiên Đàng, trong khi con bước đi với Chúa có những lúc con yếu lòng hay vì sự thiếu hiểu biết làm con vấp phạm thì xin Đức Thánh Linh hãy cáo trách và ban thêm cho con năng lực để con trung tín bước đi với Chúa cho đến ngày cuối cùng.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.
30/03/2023


Nguyễn Thị Nhung
16/04/2023 23:40

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Kính thưa Cha con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con có sức khoẻ và phương tiện để suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 6:1-14. Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con.

Thưa Cha con hiểu rằng nếu không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì con là một tội nhân, khi con ăn năn tội và muốn thoát ra khỏi tội con phải hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và làm phép Bap- tem, con chết đi bản tính tội lỗi cũ và được Đức Chúa Trời xoá sạch tội.

Thưa Cha con hiểu rằng con đã chết đi và sống lại thì con phải hoàn toàn sống một đời sống mới,con phải hết lòng sống trong luật pháp của Thiên Chúa, Chúa gớm ghét điều gì con sẽ gớm ghét điều đó.

Thưa Cha con hiểu rằng con đã sống lại nhờ sự chết của Đức Chúa Jesus và được ban cho năng lực đắc thắng tội, con không còn bị hư mất nữa, tội lỗi không còn cai trị trên con nhưng con hoàn toàn có sự tự do lựa chọn phạm tội hay không, nếu thật biết kính sợ Chúa biết ghớm ghét tội thì con sẽ không quay lại là con người cũ. Con nhận thấy tội lỗi cứ len lỏi vào trong lời nói, suy nghĩ và hành động nên con cần ăn nuốt lời Chúa và quyết tâm tránh xa tội thì mới không bị tội lỗi bắt phục.

Thưa Cha con suy ngẫm rằng tháp làm một với Đấng Christ là được sáp nhập với Ngài, vậy thì con phải cần có nếp sống như Ngài, nếp sống yêu thương, thánh khiết, nếp sống vâng phục.

Thưa Cha con nhận thấy rằng, nếu thật lòng muốn sống cho Chúa, thì việc con giữ gìn luật pháp của Chúa và có nếp sống trong sự vâng phục con thấy nhẹ nhàng và làm theo cách vui thoả.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con hiểu lời Cha ngày càng hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con,NhungNaomi
16/04/2023.


Bùi Mạnh Cường
24/04/2023 22:40

Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Con cảm tạ Chúa, ngày hôm nay con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách Rô-ma 6:1-14. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con được hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người tin nhận Tin Lành, tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ và được báp tem trong nước là người đó đã chịu trở lên con người mới, sự chìm vào trong nước là tượng trưng sự chịu chết đi con người cũ, từ bỏ bản tính tội lỗi, ăn năn tội lỗi xưa cũ trước Chúa và Hội Thánh, quyết tâm thay đổi con người cũ của mình. Sự thoát mình khỏi nước tiêu biểu cho người đó đã trở nên mới, chịu ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ và được tháp vào làm một với Ngài. Tháp làm một với Ngài là sự liên kết mật thiết trong cùng một chi thể. Ngài đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi nhân loại thì người đó cũng chịu chết đi con người cũ vì Ngài. Và người đó cũng sẽ được sống lại cùng Ngài trên con người mới trong ân điển của Đức Chúa Trời.

Khi Đức Chúa Jesus chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của nhân loại, Ngài đã chịu bị đóng đinh vô cùng đau đớn về mặt thể xác. Ngài còn đau đớn hơn về tinh thần vì tội lỗi loài người. Những ai tin và chịu ơn cứu chuộc của Ngài, chịu chết đi con người cũ để được trở nên con người mới, từ bỏ tội lỗi thì người đó đã chịu đóng đinh với Ngài.

Con hiểu rằng Đấng Christ nhập thế làm người mang thân thể xác thịt như một người bình thường trong thánh ý của Đức Chúa Trời, làm tròn công cuộc cứu chuộc tội lỗi của loài người. Ngài chết trên cây thập tự về mặt thể xác để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Nhưng linh hồn Ngài không chết, linh hồn Ngài thuộc về Đức Chúa Trời và là vĩnh cửu, linh hồn Ngài sống cho Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng Ngài chết một lần là đủ cả, nhưng không phải như vậy mà linh hồn của mỗi người được cứu vĩnh viễn, cho dù người được cứu đã tin nhận Tin Lành, sống và làm theo Lời Chúa, nhưng chính họ sẽ nắm giữ và quyết định trong sự để cho tội lỗi cai trị họ. Vì Chúa cho mỗi người quyền tự do lựa chọn của bản thân. Nếu ai giữ vững được đức tin, sống và làm theo ý muốn của Chúa cho tới cùng thì người đó mới thật sự được Chúa cứu và được vào nước Thiên Đàng. Còn những ai không giữ vững được đức tin tới cùng thì cho dù họ đã được chịu phép báp-tem đi chăng nữa thì cũng sẽ hư mất đời đời.

Con hiểu rằng một người thực sự được Chúa cứu thì được sống trong ân điển của Chúa mà không ở dưới luật pháp nữa. Được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng trong ân điển của Chúa.

Nguyện xin Cha luôn ban thêm cho con năng lực để con sống một đời sống đẹp ý Ngài. Để con luôn được ở trong ân điển và nhận mọi phước thiêng liêng Chúa ban. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày: 24/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ