Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Hôm nay, ngày 16/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:1-7.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Chớ quở nặng" có phải là không được quở trách (câu 1)?
2. Nhóm chữ "trong mọi sự tinh sạch" trong câu 2 có nghĩa gì?
3. Thế nào là "thật sự là bà góa" (câu 3)?
4. Nếu gia đình con dân Chúa nào có bà góa trong nhà mà không chăm sóc đầy đủ thì Hội Thánh nên giải quyết như thế nào?
5. Người phụ nữ ly dị chồng không tin Chúa và không lấy chồng khác có được xem như là "bà góa" không?
6. Câu 5 dạy gì về bổn phận của bà góa không có người thân sống chung?
7. Thế nào là người "phóng đãng" (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Qua phân đoạn này, bạn học được gì về cách thức cư xử với mọi người trong Hội Thánh?
2. Theo bạn, tại sao phân đoạn Thánh Kinh này chỉ nói đến bà góa mà không nói đến ông góa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-5_1-16/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Thu Hương
16/01/2024 12:18

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Chúa gìn giữ, ban ơn, thêm sức cho gia đình con cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn trung tín trong sự đọc Thánh Kinh, suy ngẫm mỗi ngày, vì đó là thức ăn thuộc linh giúp nuôi dưỡng linh hồn con bước đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ đây con cầu xin Đức Thánh Linh chỉ dạy con, soi dẫn con hiểu biết những điều Ngài muốn dạy dỗ con giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, suy ngẫm Lời Chúa cùng con, ban năng lực cho con trong mỗi việc con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng trong con để con luôn thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Câu 1 và câu 2: Con hiểu rằng, Hội Thánh là những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Các anh chị em trong Hội Thánh dù không có quan hệ huyết thống nhưng yêu quý nhau bằng tình yêu trong Chúa. Trong cách cư xử, đối với người lớn tuổi thì mình tôn kính như cha mẹ, đối với anh chị em thì mình yêu thương như anh chị em của mình. Mối quan hệ trong gia đình là mối quan hệ đầu tiên của con người. Nếu một người được học tập, dạy dỗ nếp sống trong gia đình hòa thuận, yêu thương, săn sóc thì khi đối với các mối quan hệ khác họ biết cách cư xử ra sao. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô so sánh cách ứng xử với quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh như cách cư xử với cha, mẹ, và anh chị em của mình trong gia đình. Đó là sự so sánh giúp cho dễ hiểu. Và khi có sự cần góp ý, quở trách thì cần thắng thắn, nhẹ nhàng nhưng không phải làm nhục người khác, bêu rếu tội lỗi của người khác.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Câu 3, câu 4, và câu 5: Con hiểu rằng, đàn bà góa là người đàn bà mất chồng hay li dị chồng, nên ít nhiều trong cuộc sống cũng vất vả hơn khi không có chồng bên cạnh. Chính vì vậy, trong Hội Thánh địa phương nếu có đàn bà góa thật sự là đàn bà góa thì cần được giúp đỡ từ các anh chị em. Thật sự là đàn bà góa có nghĩa là thật sự hoàn cảnh cần sự giúp đỡ, không có con cháu để nương tựa. Giả sử người phụ nữ trẻ tuổi mất chồng, nhưng vẫn còn đủ khả năng lao động thì cũng giống như là một thanh niên trong Hội Thánh chứ không thật sự là góa. Những người góa thì không bận rộn trong việc chăm sóc chồng con nên có thời gian đến với Chúa nhiều hơn, luôn tha thiết với Chúa trong sự cầu nguyện, cầu thay cho mọi người.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, người phóng đãng là người sống buông thả, không nề nếp, dễ sa vào những cám dỗ, dù họ sống nhưng không thấy ý nghĩa, không có niềm vui, không có hạnh phúc.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con hiểu những điều trên. Mặc dù về chữ nghĩa chỉ có vài câu, nhưng để có nếp sống yêu thương, quan tâm, phải phép đối với người lớn tuổi và với anh chị em trong Hội Thánh thì trước hết cần tôn kính Chúa, cậy nhờ ơn Chúa để có sự khôn sáng và năng lực mới có thể biết cách cư xử ra sao trong những tình huống cụ thể. Đối với người trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm nhưng cần học tập không ngừng trong mọi sự. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong sự cư xử với người lớn tuổi và các anh chị em trong Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Công Hải
17/01/2024 07:51

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình chúng con một đêm nghỉ bình an, ban cho chúng con một ngày mới nữa được vui thoả trong Ngài. Kính lạy Chúa, chúng con xin dâng ngày mới lên Ba Ngôi Thiên Chúa, nguyện xin Ngài quan phòng, bảo vệ mỗi chúng con. Các con cái của chúng con đến trường được học tập sự khôn ngoan và tránh xa sự cám dỗ, chúng con một ngày làm việc được hiệu quả và phước hạnh. Nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con dù làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn I Ti-mô-thê 5: 1-7.

Câu 1-2:

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu trong quan hệ con dân Chúa trong Hội Thánh, có người già người trẻ, con trai, con gái, phụ nữ, đàn ông. Mỗi người đều là con cái Chúa, đều là một chi thể của Hội Thánh mà Đấng Christ là đầu, có sự hiệp một trong lẽ thật, trong sự thờ phượng một chân thần là Thiên Chúa. Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê nói riêng và con dân Chúa trẻ tuổi hơn nói chung về cách cư xử với người nhiều tuổi bằng sự dịu dàng, ân cần khi ông nói “Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột, những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột”. Đó là cách cư xử trong tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, thể hiện bông trái tốt lành mà Thiên Chúa ban cho đời sống của mỗi con dân Chúa. Điều này không đồng nghĩa với việc dung túng cho tội lỗi của người nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn mình, một người nhiều hay ít tuổi phạm tội thì mỗi người đều phải khuyên bảo, quở trách theo Lời Chúa nhưng trong thái độ lễ phép và xuất phát bởi tình yêu thương trong Chúa để người có tội nhận ra mà ăn năn.

Câu 3–4:

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa cư xử với những bà goá. Ở câu 3 nói rằng những bà góa thật sự là bà góa là những người không có con cái hoặc cháu để chăm sóc họ. Những bà góa này có thể là những người đã sống một cuộc đời dài độc thân, trải qua những thứ thách và khó khăn. Họ đã trải qua sự mất mát của người chồng và có thể phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân. Do đó, họ xứng đáng được tôn trọng và giúp đỡ của những người anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh.

Câu 4 nói rằng nếu bà góa nào có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ. Đây là một trách nhiệm và bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Khi con cái thực hiện trách nhiệm này, họ không chỉ thể hiện lòng kính hiếu mà còn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 5:

5. Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-Lô khi nói một người bà goá ở một mình nghĩa là bà góa không có người thân để chăm sóc. Bà phải tự lo liệu cuộc sống cho bản thân. Ông cũng nói “trông cậy nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là bà góa đặt niềm tin và hy vọng của mình vào Đức Chúa Trời, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bà sự giúp đỡ và an ủi. “Ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện” là bày tỏ sự thường xuyên cầu nguyện, dâng lời khẩn xin và tương giao với Đức Chúa Trời. Bà cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bà sự cần thiết trong cuộc sống, cũng như ban thêm sức để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống độc thân. Những đặc điểm, tiêu chuẩn này mà Sứ Đồ Phao-lô liệt kê cho thấy rằng một bà góa thật sự là một người có đức tin mạnh mẽ và tinh thần nhẫn nại. Bà không dựa vào con cái hoặc cháu của mình, mà dựa vào Đức Chúa Trời. Bà luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự quan phòng, giúp đỡ của Ngài.

Câu 6-7:

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu người sống phóng đáng là người có nếp sống bừa bãi, buông thả và ô uế, chiều theo dục vọng bản thân, đời sống thiếu sự kỷ luật và phép tắc, là người thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Người phụ nữ là đàn bà goá nếu sống phóng đáng thì Sứ Đồ Phao-lô nói dù sống thì cũng coi như đã chết, và chúng con hiểu khi trong Hội Thánh có người đàn bà goá như vậy mà không chịu ăn năn thì con dân Chúa cũng không cần có trách nhiệm và bổn phận gì, và coi họ như đã chết, phải dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con về bổn phận và cách cư xử của con dân Chúa trong trong Hội Thánh với những người đàn bà goá. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ những lời dạy dỗ của Chúa trong các câu của thư tín này để chúng con biết áp dụng trong đời sống, biết cách cư xử đúng với thánh ý của Ngài với những người đàn bà goá, với người lớn tuổi, ít tuổi hơn trong Hội Thánh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Mơ
17/01/2024 09:34

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng ban ơn dạy dỗ cho con học biết cách cư xử đúng với anh chị em cùng Cha của con trong Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 5:1-7

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong các mối quan hệ Chúa ban cho loài người trên đất thì các mối quan hệ trong gia đình như cha mẹ với con cái và anh chị em ruột với nhau là những mối quan hệ vô cùng đặc biệt và rất đỗi thân thương, bởi vậy mà Phao-lô dùng các mối quan hệ ruột thịt trong gia đình để hướng dẫn Ti-mô-thê và cũng là hướng dẫn con dân Chúa học cách đối xử với nhau trong Hội Thánh.

Khi anh chị em trong Hội Thánh phạm tội phạm lỗi thì bổn phận của người giám mục là nhắc nhở, quở trách thậm trí là sửa trị để người có tội có lỗi nhận biết sai phạm mà kịp thời ăn năn. Lời quở trách phải nghiêm khắc nhưng không mang tính chất hạ nhục hay đay nghiến cho hả giận khi người đó phạm lỗi với mình, hoặc để tỏ ra mình là người có sự hiểu biết hay có thẩm quyền trên người đó. Như đã nói ở trên, Phao-lô dùng các mối quan hệ trong gia đình để khuyên Ti-mô-thê hãy có cách đối xử với anh chị em trong Chúa như con khuyên cha, anh chị em trong gia đình khuyên bảo nhau.

Ở trong câu 3 Phao-lô khuyên “hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.”   Bà góa là chỉ về một phụ nữ có chồng đã chết hoặc nhiều tuổi mà chưa có chồng, người thật sự là bà góa là người thực sự ở trong hoàn cảnh thiếu nghèo, cô đơn không nơi nương tựa. Ngoài ra khi con tham khảo bài giảng của người chăn thì được biết thêm người thật sự là bà góa còn thêm ý là người rất yêu kính Chúa, muốn dành trọn phần đời còn lại tương giao với Chúa, hầu việc Ngài qua sự cầu thay cho Hội Thánh. Trong gia đình con dân Chúa nào có bà góa trong nhà thì nên hết lòng chăm sóc, hiếu kính như Lời Chúa dạy, khi con cháu trong gia đình cũng ở hoàn cảnh khó khăn thì con dân Chúa trong Hội Thánh có bổn phận giúp đỡ bà góa trong ơn Chúa ban cho mình.

Với một người có chồng thì những nhu cầu trong cuộc sống được chồng chia xẻ, gánh vác cùng. Khi ở góa, không có người thân sống chung với mình, Lời Chúa dạy người đó hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, phó thác mọi nhu cầu cuộc sống của mình lên Chúa, tin cậy rằng Ngài là Đấng săn sóc quan phòng mình mỗi ngày và thỏa vui trong sự hầu việc Chúa, ngày đêm khẩn xin và cầu nguyện cho Hội Thánh, cho mọi người và cho chính mình.

Lời Chúa cũng cảnh báo những bà góa phải sống nếp sống thánh khiết. Người nào có nếp sống phóng đãng, buông thả, vui thú trong tội lỗi thì người đó đang chết trong sự phạm tội của mình và Hội Thánh không cần phải có trách nhiệm với những người như vậy.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con sự dạy dỗ trong bài học để con học biết cách đối xử với anh chị em cùng Cha cách phải lẽ theo thứ bậc tuổi tác như Lời Chúa dạy. Qua cách đối xử với nhau trong Chúa mà bày tỏ con có phải là người có lòng kính sợ Chúa hay không, vì mỗi một anh chị em trong Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà con không thấy được.
Lời Phao-lô truyền dạy Ti-mô-thê cũng là Lời Chúa truyền cho con dân của Ngài, vì vậy con xét thấy, bản thân phải luôn ở trong sự tinh sạch dù là trong tư tưởng, lời nói hay mọi hành xử hàng ngày vì con là con của Ngài.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Nguyện xin Lời Chúa trong bài học thánh hóa con, xin nhắc con mỗi ngày biết rèn mình nên trọn vẹn, xứng đáng với tình yêu của Ngài Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 16/01/2024

...


Đặng Thái Học
17/01/2024 13:00

Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 5:1-7 - Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài. Amen!

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Lời Chúa răn dạy những người mang chức vụ trong Hội Thánh, cũng là lời khuyên dạy hết thảy con dân Chúa, rằng, chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo họ như người cha, bằng những lời nhỏ nhẹ, chân tình. Dù chúng con không còn thuộc về thế gian, mà thuộc về thiên thượng, nhưng trong những ngày sống trong thân thể xác thịt nơi thế gian này, thì chúng con phải cư xử với nhau theo thuần phong, mỹ tục của loài người, nếu những điều đó không trái nghịch Lời Chúa, là phải kính trên, nhường dưới, đối xử với những người lớn tuổi như người cha, mẹ của mình. Còn đối với những người trẻ tuổi hơn mình thì coi như những anh chị em ruột của mình. Bổn phận của con dân Chúa là phải quở trách những người phạm tội lỗi cách nghiêm khắc, tuy nhiên, chúng con không nên dùng những lời nặng nề, thô thiển, lạm dụng cơ hội để xúc phạm nhân phẩm một người, nhất là đối với người lớn tuổi trong sự tinh sạch.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Lời Chúa dạy hết thảy con dân chân thật của Ngài, hãy tôn trọng, yêu thương, chia xẻ, giúp đỡ những bà góa, là người độc thân thật sự, không nơi nương tựa, khó nghèo, cần được chăm sóc những nhu cầu thuộc thể, để họ bớt đi nỗi khó nhọc, chuyên tâm trong sự tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện trong những ngày tuổi già, sức yếu còn lại trên đấy này. Con hiểu rằng, con cháu không thể vì bất cứ lý do gì, kể cả lý do hầu việc Chúa trong những mục vụ của Hội Thánh mà bỏ cha mẹ trong lúc tuổi già cả. Hạnh phúc của con cái lúc còn trẻ tuổi là được sống trong vòng tay yêu thương, dưỡng dục của cha mẹ, và đối với người già cả thì niềm vui, hạnh phúc của họ là được xum vầy, nâng đỡ bên con cháu mình. Con dân Chúa không được vi phạm Điều Răn Thứ Năm của Đức Chúa Trời! Lời Chúa dạy rõ rằng, “nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Đối với con dân Chúa nào còn cha mẹ, thì trước hết, Phải Học Quan Tâm Chăm Sóc người trong gia đình mình và báo đáp cha mẹ bằng việc làm, chăm sóc, là chỗ nương tựa đời sống thuộc thể, đặc biệt trong lúc cha mẹ ở một mình, ốm đau, không thể tự mình giải quyết được, thì chắc rằng con cái có sự xót xa, cáo trách trong lương tâm mình. Những người viện cớ vào (Mác 7:10-12) để chối bỏ Điều Răn Thứ Năm là Không đẹp lòng Đức Chúa Trời.

5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Người quả phụ thật sự góa bụa, là người ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, cứ tiếp tục phó thác đời sống của mình lên Ngài, luôn luôn để lòng khẩn xin và những sự cầu nguyện cho bản thân, gia đình mình, cho Hội Thánh, và cầu thay cho mọi nan đề trong xã hội. Đấy là Lời Chúa răn dạy những người thật góa bụa, chuyên tâm vào những việc lành theo thánh Ý Ngài.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.

Nhưng người phóng đãng là người buông thả trong các mặt sinh hoạt, thì dù kẻ ấy đang sống cũng coi như đã chết về thuộc linh, không có sự tương giao với Chúa, và đang đi vào sự chết đời đời, khi tội lỗi đầy trọn.

7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, hãy truyền đạt lại những điều ông viết trong thư (Câu 5-6) cho những người góa bụa, để họ vâng theo, sống một nếp sống đẹp lòng Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này dạy con về cách cư xử với người lớn tuổi, người góa phụ trong Hội Thánh. Con hiểu rằng, phân đoạn Thánh Kinh này chỉ nói đến bà góa mà không nói đến ông góa, bởi vì từ lúc ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên người nữ để giúp đỡ người nam. Người nữ là người yếu thế, không có danh phận trong xã hội thời bấy giờ, thường nương dựa nhiều vào người nam, nên khi người chồng qua đời thì người ấy bị hẫng hụt về đời sống thuộc thể, cần có sự nâng đỡ của các con cháu. Bởi vậy, thế gian có câu: “Phu tử, tòng tử” - Chồng chết thì theo con cháu.

Nguyện Chúa ban ơn cho con biết làm tròn bổn phận của mình với ông bà, cha trong gia đình mình, nhất là đối với những người lớn tuổi trong Hội Thánh, và các bà goá. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học

27/01/2024

...


Trần Hữu Tường
18/01/2024 15:54

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội đến với Lời Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con rút ra được bài học từ câu 4.

4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, qua lời dạy này con nhận được bài học cho chính bản thân con, con cần tôn kính cha mẹ và làm tròn bổn phận của mình đối với cha mẹ của con lẫn cha mẹ vợ, vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, thời gian qua con thấy mình vẫn chưa làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ. Xin Cha tha thứ cho con. Xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để từ nay con làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ, làm tròn điều răn thứ năm mà Lời Ngài đã phán dạy. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
18/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
18/01/2024 22:05

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, trong cách đối xử cùng anh chị em cùng Cha thì luôn trong sự kính sợ Chúa, tôn trọng họ. Điều dễ hình dung và dễ thực hành nhất là xem họ như cha mẹ, anh chị em trong gia đình mà đối cùng họ.

2. Con học được rằng, đối cùng người lớn tuổi trong Hội Thánh, nhất là những cô, những bà đã lớn tuổi mà không có chồng thì cần có sự quan tâm, chăm sóc, cầu thay, giúp đỡ, tiếp trợ cho họ. Đồng thời dùng Lời Chúa khuyên và khích lệ họ cứ để lòng trông cậy Chúa đêm ngày cầu nguyện, khẩn xin.

Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài dạy chúng con cách ứng xử với mọi người sao cho đúng và đẹp lòng Chúa. Con nguyện xin Chúa cho con ghi nhớ và con cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/1/2024

...


Vũ Triệu Hùng
18/01/2024 22:20

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con trong công việc làm. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian để học Lời Ngài. Xin Cha ban ơn cho con trong việc suy ngẫm bài học hôm nay. Xin Đức Chúa Jesus ở cùng và thêm sức cho con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong Lời của Ngài. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin được viết lên sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 5:1-7.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Sau khi khuyên dạy Ti-mô-thê trong bổn phận của một giám mục, thì Phao-lô tiếp tục khuyên dạy Ti-mô-thê cách ứng xử với con dân Chúa trong Hội Thánh. Lời khuyên của Phao-lô cũng là cách ứng xử nên có của con dân Chúa với nhau. Khi con dân Chúa phạm tội, thì việc chỉ ra điều họ sai là nên làm vì lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương kín dấu. Nhưng việc làm đó sẽ là tốt và xây dựng khi làm với sự yêu thương và lòng tôn trọng. Phao-lô dạy Ti-mô-thê hãy khuyên họ như cha, mẹ, anh chị em ruột thịt. Nhưng đối với phụ nữ thì sự khuyên bảo phải trong mọi sự tinh sạch nghĩa là sự khuyên bảo phải bởi tấm lòng kính sợ Chúa, chứ không có bất cứ tình ý, lợi dụng hay mục đích gì khác.

2. Bà góa là những người đàn bà có chồng nhưng chồng mất. Hoàn cảnh của những người đàn bà góa thường thiếu thốn về tình cảm lẫn vật chất vì mất nơi nương tựa. Nhưng người thật sự là đàn bà góa thì nói đến họ thật sự khó khăn, khốn khổ. Sự tôn kính Phao-lô muốn nói là không những tôn trọng họ, kính trọng họ vì lớn tuổi, mà còn là tiếp trợ cho những đàn bà thật sự góa về vật chất.

Nhưng còn bà góa có con cháu, thì việc đầu tiên những con cháu đó làm là tôn kính và chăm sóc họ. Vì điều đó thể hiện bổn phận và vâng theo điều răn thứ năm Chúa dạy. Vì nếu một người mà không tôn kính và chăm sóc người thân trong gia đình mình, thì họ sao có thể thật sự tôn kính và biết chăm sóc ai khác. Nếu có, việc làm của họ cũng vì làm bởi mục đích.

Người thật sự là bà góa thì ở một mình vì họ thật sự khó khăn, không có ai để nương tựa và tuổi già không còn sức khỏe để làm việc cách bình thường. Nên việc họ có thể làm là cứ hết lòng trông cậy nơi Chúa cho những nhu cầu cần thiết mỗi ngày và dùng ta-lâng thời gian còn lại để ngày đêm khẩn xin và những sự cầu nguyện lên Chúa cho chính mình và cho mọi người. 

3. Những người phóng đãng là những người không vâng giữ luật pháp, không chịu kỷ luật bản thân, nhưng thích vui sống theo ý riêng, thỏa những sự ưa muốn của xác thịt. Con dân Chúa mà có đời sống phóng đãng thì chẳng khác nào đang sống nhưng thực chất đã chết. Nếu họ không sớm nhận biết mà ăn năn thì sẽ bị hư mất đời đời. Phao-lô muốn Ti-mô-thê truyền dạy những điều trong câu 5 và câu 6 để những đàn bà thật sự góa biết bổn phận mình cần làm để họ không có chỗ trách được. 

Lạy Cha, bài học con rút ra: 

1. Con học được rằng, khi con xem cô chú, anh chị em trong Hội Thánh như cha, mẹ, anh chị em ruột thịt của mình, thì tự khắc những việc con cư xử với họ sẽ bởi tình yêu thương, sự quan tâm và lòng tôn trọng, dù ngay cả khi họ phạm tội. 

2. Con học được rằng, những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn và những người thật sự góa đáng được Hội Thánh giúp đỡ, tiếp trợ. Bên cạnh đó khích lệ họ trong đức tin, trong sự trông cậy và làm theo ý muốn của Chúa dành cho họ.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha về bài học cách ứng xử với mọi người trong Hội Thánh. Nguyện Ngài cho ghi nhớ và biết áp dụng vào trong đời sống. Con cảm tạ ơn Cha. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/1/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
20/01/2024 23:36

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an, phước hạnh. Cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 5:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Ti-mô-thê nhận chức giám mục thì ông còn trẻ, khoảng ngoài 30 tuổi. Như vậy, trong sự chăn dắt bầy chiên của Chúa, ông sẽ thường tiếp xúc với mọi người ở đủ mọi lứa tuổi, từ các cháu thiếu nhi nhỏ tuổi cho đến các chú bác, ông bà lớn tuổi. Với từng tuổi tác, Ti-mô-thê cần có cách ứng xử khác nhau, dựa trên nguyên tắc chung là tôn trọng tất cả mọi người. 

"Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi" là chớ quở trách nặng lời để không khiến người trong Hội Thánh và cả người ngoại hiểu lầm là mình bất kính với người lớn tuổi. Tuy nhiên, con dân Chúa cần nhận thức được rằng, chức vụ giám mục của Ti-mô-thê rất là cao trọng, là thẩm quyền đến từ Chúa. Thành ra nếu người lớn tuổi mà có nếp sống không đúng Lời Chúa, mà sau khi được góp ý rồi mà không chịu thay đổi, thì người giám mục hoàn toàn có quyền quở trách.

Trong sự khuyên bảo con dân Chúa thì người giám mục tùy vào tuổi tác của từng người mà có cách ứng xử thích hợp. Đối với người đáng tuổi cha mẹ mình thì ân cần, lễ phép, tôn kính như đối với cha mẹ ruột của mình. Đối với người đồng trang lứa hoặc nhỏ tuổi hơn thì xem như anh chị em ruột, nghĩa là khuyên bảo với lòng chân thành như bạn hữu, kêu gọi họ cùng chịu khổ gánh vác việc nhà Chúa với mình, cùng mình chăm sóc những người lớn tuổi, sống làm gương cho các cháu nhỏ tuổi trong Hội Thánh.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Câu 3 và 5: Con hiểu rằng, nhóm chữ "thật sự là bà góa" là chỉ về những người phụ nữ mà chồng đã qua đời, không có con cháu chăm sóc, người ấy không lấy chồng khác mà chuyên tâm hướng lòng về Chúa và phục vụ Hội Thánh. Những bà góa như vậy thật sự xứng đánh nhận được sự tôn kính và chăm sóc của Hội Thánh.

4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 4: Con hiểu rằng, đối với các bà góa mà vẫn còn con cháu thì người con cháu ấy cần hết lòng chăm sóc bà. Phao-lô gọi đó là "việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời" nghĩa là hoàn cảnh của bà góa là cơ hội để con cháu của bà làm ra sự chăm sóc bà, bày tỏ tình yêu của Chúa trong họ. Điều ấy không chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mà người con cháu ấy còn làm sáng danh Chúa giữa vòng người ngoại qua nếp sống của mình. Chắc chắn Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng cho người ấy.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Câu 6: Con hiểu rằng, "người phóng đãng" là chỉ về những người buông thả, không kiềm chế được ham muốn tình dục của mình, dẫn đến sự thường phạm tà dâm. Người tin Chúa mà vẫn còn nếp sống phóng đãng thì sự tin Chúa của người ấy chỉ là trên môi miệng, lòng họ thật sự chưa ăn năn tội, chưa gớm ghiếc tội, nên khi có cơ hội là lại phạm tội. Người như thế "thì dù sống cũng như chết", nghĩa là chỉ chờ tắt hơi thở để đi vào sự chết đời đời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho những việc còn lại của con trong tối hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
22/01/2024 22:24

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con tiếp tục dâng lời tạ ơn Cha vì sự thương xót, ban ơn của Ngài trên đời sống của con. Con cảm nhận được tình yêu của Ngài qua con bằng nhiều cách khác nhau. Ngài đặt để bên cạnh con những anh chị em chân thật, những người yêu kính Ngài để con được họ chăn dắt, dạy dỗ, đồng hành cùng với con trong trận chiến thuộc linh. Con biết ơn tình yêu của Ngài đã ban cho con. Nguyện xin Cha ban năng lực cho con để con từ nay không phụ ơn thương xót của Ngài nữa mà con hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn mà yêu kính Thiên Chúa của con. Thì giờ này con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con giúp con hiểu được phân đoạn I Ti-mô-thê 5:1-7 bằng thần trí. Con cảm tạ Ngài.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Thưa Cha, con kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Qua những bài suy ngẫm trước về những lời khuyên dạy của Phao-lô cho ông Ti-mô-thê và đến bài suy ngẫm hôm nay con cảm nhận được tình yêu mà Phao-lô đối cùng Ti-mô-thê như con ruột của ông qua từng lời dạy dỗ, khuyên bảo ẩn chứa tình yêu, quan tâm, tận tình dạy dỗ. Trong bài này Phao-lô dạy dỗ ông Ti-mô-thê cách cư xử với mọi người trong Hội Thánh từ lớn đến nhỏ.

2. Con hiểu rằng tuy lúc bấy giờ Ti-mô-thê là một người chăn dắt Hội Thánh nhưng ông là người chăn trẻ và sẽ có những người lớn tuổi hơn ông trong Hội Thánh. Mặt dù Ti-mô-thê là người chăn, nhưng đối với các bậc lớn tuổi hơn mình thì cần phải có sự tôn kính họ, chứ không phải nghĩ mình là người chăn thì cho dù lớn tuổi hơn mình cũng xem họ như ngang hàng phải lứa với mình. Con hiểu rằng người càng ở địa vị cao thì càng phải hạ mình và làm gương qua cách cư xử, vì đó cũng là nếp sống mà con dân Chúa noi theo.

- Về những người đàn ông lớn tuổi chớ quở nặng con hiểu rằng cho dù những người đàn ông ấy có phạm tội, phạm lỗi thì Ti-mô-thê cũng phải nhẹ nhàng, mềm mại, chỉ ra những lỗi, tội giúp cho họ nhận biết, với cách nói và thái độ tôn kính, không quát tháo, không tỏ vẻ xem thường hay nói nặng lời.

- Về những người trẻ thì xem họ như anh em ruột của mình. Con hiểu rằng xem họ như anh em ruột là sự thân thiết, chân thành yêu thương họ.

- Về những đàn bà lớn tuổi như mẹ, là tôn kính họ, thương yêu họ, chăm sóc họ bằng tình yêu như mẹ của mình.

- Về người đàn bà trẻ hơn thì như chị em ruột là yêu thương họ, chăm sóc họ hết lòng và chân thật như người ruột thịt của mình.

- Trong sự tinh sạch là bằng tình yêu thật, yêu bằng tình yêu của Chúa, không có sự tính toán, lợi dụng, phân biệt đối xử hay chỉ làm cho có lệ, cho người khác thấy mà trong lòng thì thật không có yêu họ như người thân ruột thịt của mình.

3. Con hiểu thật sự là bà góa là những người lớn tuổi, không có chồng con, họ không hướng về những sự ở thế gian mà chuyên tâm hướng về sự tinh kính thì phải tôn kính họ, chăm sóc họ. Nhưng nếu bà góa có con cháu thì những con cháu của bà phải có bổn phận chăm sóc cho bà.

4. Con hiểu những người phóng đãng là những người sống luông tuồng trong tội lỗi mà không biết chán, ham mê buông xuôi theo ham muốn của xác thịt, những người ấy tuy rằng họ còn sống, còn thở, còn di động nhưng họ cũng như chết, con hiểu chết là chết thuộc linh.

Bài học con rút ra được là

1. Con học được rằng trong mối quan hệ của con người trên đấy này Chúa ban cho có nhiều mối quan hệ như trong gia đình, trong xã hội và trong Hội Thánh. Mối quan hệ trong gia đình là mối quan hệ thân thiết nhất bởi vì có sự ruột thịt với nhau. Anh chị em trong Hội Thánh thì đa số không có quan hệ huyết thống với nhau mà đôi khi gặp nhau mỗi người ở vùng miền khác nhau. Nhưng là con dân Chúa với nhau phải có tình yêu đối với nhau từ bằng cho đến hơn anh chị em "ruột". Vì về thuộc linh cùng có một Cha là Đức Chúa Trời. Vậy cách cư xử với anh chị em trong Hội Thánh là phải "thật" yêu thật, quan tâm thật, tôn kính thật, xuất phát từ tấm lòng và bằng tình yêu của Thiên Chúa.

2. Con học được con dân Chúa phải có sự hạ mình, khiêm nhường thì mới có cách cư xử đúng mực, tôn kính người khác và tôn trọng họ hơn mình. Cho dù ở cấp bậc nào thì càng phải làm gương và hạ mình. Để có cách cư sử khôn sáng thì con cần cầu hỏi ý Chúa và được Chúa soi dẫn. Nhìn vào cách cư xử của một người có thể đánh giá được thuộc linh của người ấy. Con học được rằng trong cách cư xử đối với mọi người trong Hội Thánh cũng phải có trật tự, trên dưới mà cư xử với nhau sao cho phải lẽ và đúng với Lời Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng trong cách cư xử của con, để mỗi lời nói, thái độ, việc làm của con làm gương tốt và làm sáng danh Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/01/2024

...


Kim Loan Nguyen
22/01/2024 23:15

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới còn sống và được làm các việc lành Cha đã sắm sẵn cho con. Cảm tạ Cha đã cho con Lời Hằng Sống của Ngài là linh lương nuôi dưỡng tâm linh con. Cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con mấy bữa nay lo được rất nhiều việc, con cứ nghĩ mình sẽ bị bệnh nhưng nhờ ơn quan phòng gìn giữ của Ngài mà con khỏe mạnh để lo rất nhiều việc. Con xin cảm tạ ơn Cha. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ bổ sức và thêm sức mới mỗi ngày cho chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 5:1-7 như sau:

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Phao-lô khuyện dặn Ti-mô-thê phải luôn tỉnh thức canh giữ chính mình và canh chừng, bảo vệ và hướng dẫn con dân Chúa sống và làm theo lẽ thật Lời Chúa để không bị sa ngã. Ông tiếp tục khuyên dạy Ti-mô-thê trong cách xử sự với anh chị em cùng Cha của mình. Con hiểu là một người giám mục thì phải làm gương cho con dân Chúa noi theo. Không chỉ phải luôn đọc sách để gia tăng và trau dồi kiến thức của mình, chuyên tâm suy ngẫm, luôn trung tín trong chức vụ mình, mà còn luôn biết cách xử lý các nan đề trong Hội Thánh một cách khôn sáng theo đúng Lời phán dạy của Chúa. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê trong cách xử sự với các anh chị em cùng Cha của mình khi họ phạm lỗi. Đối với người lớn tuổi hơn mình, đáng tuổi cha mẹ mình, thì phải khuyên bảo với một thái độ nghiêm túc, ngay thẳng, chân thành mà khuyên bảo nhưng không thiếu sự kính trọng, yêu thương, nhẫn nại như con cái đối với cha, mẹ mình. Với người trẻ tuổi thì cần phải như anh chị em ruột là thẳng thắn, nghiêm túc, nhưng bao dung và nhẫn nại, với một tấm lòng trong sạch trong có ý xấu. Không được nói những lời lẽ không tốt, nặng nề mà chỉ trích hay bôi xấu tội lỗi của người bị phạm tội. Mà hãy coi họ như chính cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình mà yêu thương.

Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dùng mối quan hệ cha mẹ, anh em ruột thịt trong gia đình để so sánh dễ dàng hơn. Khi một người phạm tội thì người giám mục có trách nhiệm khuyên răn, hướng dẫn cho người phạm tội biết lỗi của mình, và giúp họ nhìn nhận mà ăn năn thay đổi. Nhưng con nghĩ điều quan trọng hơn là khi người giám mục quở trách khuyên răn thì phải từ tấm lòng yêu thương muốn tốt cho người phạm lỗi, không muốn cho người đó bị hư mất nên tìm mọi cách để khuyên nhủ, hướng dẫn họ, thương xót khi anh chị em cùng Cha của mình phạm tội. Chứ không được có ý nghĩ không trong sạch.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Câu 3,4 và câu 5: Con hiểu rằng, "người đàn bà góa thật sự là bà góa" trong Hội Thánh là người đã mất chồng, hay đã li dị chồng, hoặc không có chồng. Những bà góa thường sẽ thật sự khó khăn trong cuộc sống hơn. Những người như vậy thì con dân Chúa phải có lòng tôn kính, và nên hết lòng chăm sóc, nâng đỡ, tiếp trợ và giúp đỡ người đó. Dù người góa đó lớn tuổi hay vừa tuổi, còn có khả năng lao động hay không còn thì vẫn phải giúp đỡ họ hết lòng, tùy theo hoàn cảnh của bà góa đó. Vì họ chỉ có một mình rất cần đến sự giúp đỡ của anh chị em mình.

Ở đây, Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở rằng. Nếu bà góa nào mà có con, cháu là con dân Chúa thì chính người con và cháu phải có bổn phận và trách nhiệm lo cho bà góa đó trước. Vì điều này là điều lành và điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ở câu này khi tham khảo bài giảng của người chăn con được hiểu thêm rằng. Khi người bà góa nào có con, cháu thì người con cháu phải có trách nhiệm lo trước. Để cho Hội Thánh có cơ hội và khả năng tiếp trợ, giúp đỡ những bà góa có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Ngoài ra, Phao-lô cũng khuyên bảo những người thật sự là bà góa trong Hội Thánh. Đã là người tin Chúa, theo Chúa thì sẽ dành cả cuộc đời dâng hiến lên Đức Chúa Trời. Phải có lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời luôn quan phòng gìn giữ mình. Cứ luôn ở trong sự khẩn xin và cầu nguyện không thôi. Hãy chuyên tâm, hết lòng cầu thay cho anh chị em mình, cho Hội Thánh.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Câu 6 và câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng cảnh báo và dạy Ti-mô-thê hãy cẩn thận xem xét. Những bà góa thật lòng tin kính Chúa, thì phải có nếp sống thánh khiết, trong sạch, yêu kính Chúa hết lòng. Những bà góa lớn tuổi không có khả năng lao động nhiều, nhưng vẫn có thể hầu việc Chúa và làm những việc có ích và gây dựng cho Hội Thánh. Còn những bà góa nào còn có nếp sống không thánh sạch, bừa bộn, phóng đãng, còn ham thích, vui thú trong tội lỗi nhưng là giấu kín và đến khi được tỏ ta, thì Hội Thánh không cần phải có bổn phận giúp đỡ hay chăm sóc họ nữa. Lời dạy này cũng để nhắc nhở những bà góa có đời sống phóng túng, là con dân Chúa nhưng lại sống như kẻ thù nghịch thập tự giá thì cho dù họ đang sống nhưng thật sự đã chết trong tội lỗi của mình. Và những người như vậy cần phải dứt thông công với họ.

Sau hết Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê hãy truyền những điều ấy là điều ông truyền dạy ở câu 5 và 6. Để những bà góa tự xem xét, tỉnh thức canh giữ bản thân, mà sống nếp sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu của bài học này. Tuy đây là lời khuyên dạy dành cho các giám mục. Nhưng con học được rằng là con dân Chúa thì con phải cư xử kính trọng, yêu thương như với cha mẹ mình đối với các cô, chú bác lớn tuổi trong Hội Thánh. Với những người neo đơn, khó khăn, góa bụa trong Hội Thánh thì con cũng phải hết lòng giúp đỡ với hết khả năng của mình. Cảm tạ Cha đã ban cho con mỗi ngày là một sự dạy bảo, để đời sống con được thánh khiết hơn, yêu thương hơn. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức để con thực hành được các bài học con đã học một cách hết lòng, làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm đức tin trên con và gia cố đức tin cho con ngày càng vững chắc. Nguyện Đức Thánh Linh dùng lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Kim Loan

...


Huỳnh Christian Anh
23/01/2024 02:38

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã ở cùng, ban ơn và gìn giữ gia đình chúng con trong mọi sự bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian, sức khỏe và cơ hội để con học Lời Cha.

Thưa Cha! Con kính xin Cha tha thứ tội trễ nải trong việc viết bài suy ngẫm của con. Con kính xin Cha ban ơn khôn sáng cho con. Xin Cha giúp con có thể viết ra sự hiểu của mình một cách ngắn gọn và đầy đủ ý. 

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu Lời của Chúa trong I Ti-mô-thê 5:1-7 dạy về cách người giám mục cư xử với mọi người trong Hội Thánh.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bổn phận của người giám mục là giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa, điều hành tất cả mọi việc trong Hội Thánh, bảo vệ con dân Chúa trước những sự tấn công của tà giáo, dùng Lời Chúa để quở trách, sửa phạt hoặc khuyên nhủ con dân Chúa khi con dân Chúa phạm tội. Nhưng trong sự quở trách, sửa phạt thì phải chứa đựng tình yêu thương, lòng kính trọng, xem người khác như tôn trọng hơn mình. Đối với những người đàn ông lớn tuổi thì phải tôn kính như cha, đối với người đàn bà lớn tuổi thì phải xem như mẹ, còn những người trẻ tuổi thì như anh em, chị em ruột của mình. Tránh những lời nói mang tính hạ nhục, xúc phạm gây tổn thương đến tâm thần con dân Chúa. Không riêng người giám mục, con dân Chúa chúng con cũng vậy, phải dựa vào Lời Chúa mà cư xử với nhau bằng tình yêu thương với tấm lòng trong sạch.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.

Thưa Cha! Sứ đồ Phao-lô còn dạy cho Ti-mô-thê nói riêng và tất cả con dân Chúa nói chung phải biết tôn kính những bà góa thật sự là bà góa. 

4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bổn phận làm con cháu thì phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; nếu có mẹ góa ở trong nhà thì con cháu phải chăm sóc mẹ góa, để Hội Thánh chăm sóc những bà góa không con, không cháu.

5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Người thật sự là bà góa là người hứa nguyện với Chúa là không tái hôn mà ở một mình để phụng sự Chúa, hầu việc Chúa qua sự ngày đêm cầu thay cho người khác với những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện. Đàn bà góa thật sự sẽ không để lòng trông cậy nơi thế gian, không ham mến những thú vui của đời này. Một lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.

Thưa Cha! Con hiểu người phóng đãng là người luông tuồng, sống buông thả, không sống theo Lời Chúa thì dù còn sống cũng như đã chết.

7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Thưa Cha! Con hiểu câu 7 cũng là một mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, qua sứ đồ Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê hãy truyền những điều được nói đến ở câu 5 và câu 6 cho những bà góa để những bà góa hiểu được ý muốn của Chúa mà sống sao cho đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha! Bài học hôm nay dạy con hiểu rõ hơn cách cư xử với mọi người trong Hội Thánh. Đối với những cô chú lớn tuổi con cần thể hiện lòng tôn kính. Đối với các anh chị em trẻ tuổi thì người lớn tuổi hơn con là anh, là chị của con. Người nhỏ tuổi hơn con là em trai, em gái của con. Con phải luôn đối đãi cách chân thành, yêu thương, tôn trọng tất cả mọi người. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học Lời Ngài. Nguyện Lời Cha soi sáng, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật. Nguyện Lời Cha giúp con luôn sống đẹp lòng Ngài, tỉnh thức trước mọi hình thức của sự cám dỗ, sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
23/01/2024

...


Trần Thị Lan
23/01/2024 21:08

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-the 5:1-7. Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha và tôn vinh Ngài. Xin Cha gìn giữ, ban ơn, thêm sức cho con cho đến cuối cùng, nguyện xin Chúa ban cho con có  lòng tôn kính Chúa để con đọc Kinh Thánh và suy ngẫm mỗi ngày, vì đó là thức ăn thuộc linh và giúp nuôi dưỡng con mỗi ngày, xin Đức Thánh Linh soi sáng và chỉ dẫn cho con hiểu biết Lời Ngài. Cầu xin Chúa Jesus Christ ở  cạnh bên con, và ban cho con năng lực mỗi ngày, mỗi việc tay con làm. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con và lòng con hướng về Chúa, con xin trình lên sự hiểu của con trong l Ti-mô-the 5:1-7.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.

4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 3 và 4, Thưa Cha con hiểu rằng, Phao-lô khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh, phải biết cư xử với những bà góa, là thật sự bà góa đó là những người không có chồng hoặc không con hoặc không có cháu để chăm sóc họ, và sống một đời sống độc thân, đã trải qua thử thách, khó khăn và họ mất mát nhiều, không chồng, không con, phải vất vã chăm sóc bản thân, vì thế họ được xứng đáng tôn trọng và giúp đỡ cũng như các anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh,

Ngoài ra trong gia đình có bà góa là người phải biết tôn kính Chúa, dành cả đời mà sống vì Chúa, hay tương giao với Chúa, và cầu thay cho Hội Thánh, thì con dân Chúa phải hết lòng chăm sóc, hiếu kính như lời Chúa đã dạy, nếu gia đình khó khăn thì con dân Chúa trong Hội Thánh giúp đỡ cho bà góa. Khi trong gia đình có bà góa mà con cháu không chăm sóc, thì Hội Thánh phải sử phạt, phiên giải nhiều lần mà không ăn năn tội, thì Hội Thánh dứt thông công họ.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.

Câu 6, Thưa Cha con hiểu rằng, Lời Chúa cảnh cáo, những bà góa phải sống nề nếp, nhu mì, và sống thánh khiết, sống theo Lời Chúa dạy, còn người nào sống phóng đãng, buông thả, thú vui sống trong tội thì người đó bị hư mất đời đời và chết trong sự phạm tội, thì Hội Thánh không cần phải có trách nhiệm những người đó nữa.

Bài học áp dụng của con.

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người Chăn, con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con trong bài học hôm nay, để con đọc và biết cách cư xử các anh chị em trong Hội Thánh, thứ nhất là các bậc lớn tuổi, phải biết cách cư xử với nhau trong Chúa, và Chúa cũng bày tỏ cho con có tấm lòng biết kính sợ Chúa, biết lắng nghe người Chăn giảng dạy và vâng phục các Trưởng Lão. Mỗi anh em trong Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà con không thấy được. 

Lời Phao-lô truyền dạy Ti mô-thê cũng là Lời Chúa truyền cho con dân Chúa, vì vậy con thấy bản thân con phải luôn ở trong sự tinh sạch, cho dù lời nói, việc làm, hành động, cư xử hàng ngày, vì là con của Ngài. 

Nguyện xin Cha thánh hóa con, xin Chúa nhắc nhở con mỗi ngày, để con rèn luyện bản thân con, mới xứng đáng trọn vẹn trong tình yêu của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/01/2024 21:22

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa lại ban cho con cơ hội được học, suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài sau một ngày làm việc thì chúng con lại được học Lời Chúa, biệt riêng mình khỏi thế gian. Con cảm tạ Ngài về nơi ở yên bình không tiếng xe cộ để chúng con thoải mái trong sự nghỉ ngơi và học Lời Chúa. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài! Nguyện con được thỏa lòng trong sự nhận biết ý Chúa và được sự thông sáng để áp dụng vào trong đời sống! Con cảm tạ Chúa!

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Con hiểu rằng:

Trong đoạn trước Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê làm gương cho các tín đồ trong lời nói, cư xử sao cho trong tình yêu, trong đức tin, trong thần trí, trong sự tinh sạch. Vì trong Hội Thánh có nhiều người thuộc các độ tuổi khác nhau, mà Ti-mô-thê thì trẻ tuổi, ông lại ở trong chức vụ giám mục, có bổn phận chăm sóc, canh chừng, khuyên dạy, quở trách. Vậy nên, Phao-lô khuyên dạy ông cách ứng xử với mọi người trong Hội Thánh một cách chi tiết.

1. Con hiểu rằng, đối với những người đàn ông và đàn bà lớn tuổi trong Hội Thánh thì khi góp ý, khuyên bảo, thậm chí nếu quở trách thì cũng với thái độ như đối với cha mẹ. Còn với các anh em trai, chị em gái thì như anh chị em ruột. Nghĩa là khuyên bảo, quở trách với lòng kính sợ Chúa, yêu họ, mong điều tốt cho họ, tôn trọng họ. Sự ví sánh cách cư xử như đối cùng người thân ruột thịt trong gia đình giúp dễ hiểu và hình dung, vì ai cũng có mối quan hệ gia đình hoặc đều nhìn thấy xung quanh. Một điều nữa Phao-lô răn dạy trong cách cư xử với anh chị em cùng Cha đó là trong mọi sự tinh sạch. Con hiểu nghĩa là không lợi dụng, không toan tính, không gài bẫy, không tư tưởng hay làm ra bất cứ điều gì sai trật Lời Chúa dạy.

2. Con hiểu Lời Chúa dạy cách cư xử với những bà góa trong Hội Thánh, đó là tôn kính họ. Con hiểu và hình dung những bà góa là người có chồng nhưng chồng đã mất, và là người đã lớn tuổi. Vì vậy, không được xem thường họ, nhưng phải có lòng tôn kính họ, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, và dành thời gian phụ giúp họ, nhất là công việc nặng.

Nếu bà góa có con cháu thì khuyên bảo con cháu phải tỏ lòng tôn kính và chăm sóc báo đáp cha mẹ. Bởi đó là điều răn thứ năm Chúa dạy, vâng lời Chúa là một việc lành và được đẹp lòng Chúa.

Lời Chúa cũng răn dạy, khuyên những bà góa cứ trông cậy Chúa thể hiện qua sự ngày đêm khẩn xin và cầu nguyện. Cầu thay cho chính mình, cho con cháu, cho anh chị em trong Hội Thánh, cho quê hương,... Đó cũng là điều đầu tiên Chúa khuyên dạy về tư cách người phụ nữ trong Chúa cần làm.

3. Còn đối với những người có đời sống phóng đãng, buông mình vào tội lỗi, không nghe lời dạy dỗ, khuyên bảo, quở trách thì dầu vẫn còn đang sống đó, nhưng cũng như đã chết rồi. Vì họ đã bị chết thuộc linh, không còn tiếp nhận được những lời khuyên dạy.

4. Phao-lô nhắc Ti-mô-thê truyền dạy những lời khuyên đó cho con dân Chúa, để họ học biết, sửa mình trong nếp sống, cách cư xử sao cho được trọn vẹn trước Chúa, không chỗ trách được.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, trong cách đối xử cùng anh chị em cùng Cha thì luôn trong sự kính sợ Chúa, tôn trọng họ. Điều dễ hình dung và dễ thực hành nhất là xem họ như cha mẹ, anh chị em trong gia đình mà đối cùng họ.

2. Con học được rằng, đối cùng người lớn tuổi trong Hội Thánh, nhất là những cô, những bà đã lớn tuổi mà không có chồng thì cần có sự quan tâm, chăm sóc, cầu thay, giúp đỡ, tiếp trợ cho họ. Đồng thời dùng Lời Chúa khuyên và khích lệ họ cứ để lòng trông cậy Chúa đêm ngày cầu nguyện, khẩn xin.

Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài dạy chúng con cách ứng xử với mọi người sao cho đúng và đẹp lòng Chúa. Con nguyện xin Chúa cho con ghi nhớ và con cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/1/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
23/01/2024 22:54

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày được bình an trong sự gìn giữ của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 5:1-7.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Thưa Cha, con hiểu rằng một trong những bổn phận của người giám mục là cần quở trách những người có lỗi, có tội để họ biết mà ăn năn, chứ không phải nói những lời trách móc nặng nề, hay sỉ nhục, vùi dập người phạm lỗi. Mục đích của lời quở trách, là vì tình yêu chân thật trong Chúa, không vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, hay một mục đích xấu nào khác.

Lời hướng dẫn trong câu 1 và 2 là lời mà Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê, cũng là lời dạy dỗ cho mỗi con dân Chúa. Đó là cách hành xử tôn trọng người khác hơn chính mình (Phi-líp 2:3), giữ mình luôn ở trong sự nhu mì và khiêm nhường, mà Đức Chúa Jesus Christ đã kêu gọi chúng con học theo Ngài.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa cần phải kính trọng, yêu thương, sẵn lòng quan tâm, chăm sóc với những người thật sự là bà góa. Bà góa là những phụ nữ lớn tuổi, không có chồng, hay chồng đã qua đời, nhưng người thật sự là bà góa là người thật sự ở trong hoàn cảnh cô đơn, không có con cháu, lại nghèo khó, không có nơi nương tựa nào khác hơn sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, sống trong sự tương giao với Chúa, cầu thay cho Hội Thánh. Những người như vậy thì Hội Thánh cần có bổn phận chăm sóc, tiếp trợ với lòng tôn kính. Còn với những người phóng đãng, sống nếp sống buông thả theo ý muốn của xác thịt, không giữ nề nếp thanh sạch trong Chúa thì dù đang sống cũng như chết rồi, vì sống không gây dựng, không ích lợi, lại làm gương xấu thì thà chết sớm còn tốt hơn, vì không còn thời gian để làm ra tội.

Còn với những người phụ nữ lớn tuổi, không có chồng, hay chồng mất, nhưng vẫn có con cháu thì không gọi là thật sự góa. Con cháu của những bà góa này trước tiên cần chăm sóc bà để không lụy đến Hội Thánh, để Hội Thánh có thể giúp cho người thật sự góa. Đó là điều Chúa dạy trong điều răn thứ năm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và làm việc lành đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chắc chắn Chúa sẽ ban phước để con cháu bà có thể chăm lo được cho bà.

7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê hãy truyền dạy lại cho các bà góa biết thế nào người thật sự góa, khuyên họ dẫu chỉ còn một mình thì hãy cứ trông cậy nơi Chúa, sống nếp sống đẹp lòng Ngài, đừng buông mình vào tội lỗi, mà giữ mình thánh sạch, làm những sự khẩn xin và cầu nguyện cho Hội Thánh, để nếp sống của mình trở nên không chỗ trách được.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin con luôn sống theo gương của Đấng Christ, luôn hành xử với mọi người theo như sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh trong câu 1 và 2. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/01/2024

...


Bùi Văn Vũ
24/01/2024 22:08

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài, đã ban cho con và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ Ngài đã thêm sức, chữa lành cho con những khi con cảm ốm trong người. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 5:1-7 như sau:

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, điều mà Đức Chúa Jesus dạy cho các môn đồ trước khi Ngài chịu thương khó bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá chính là rửa chân cho nhau. Sự rửa chân cho nhau là giúp anh chị em cùng Cha nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn tội với Chúa để được thương xót, tha thứ, được làm sạch tội. Sự rửa chân cho nhau bao gồm khuyên bảo, nhắc nhở, quở trách.

Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ rằng chớ quở trách nặng, mà hãy khuyên bảo như người cha, người mẹ, như người anh, người chị. Sự chớ quở trách nặng không phải là không được quở trách, nhưng quở trách trong tình yêu thương với mục đích rằng mong người được quở trách nhận biết tội, ăn năn với Chúa để được sạch tội và sống đẹp lòng Chúa.

Con hiểu rằng, có những khi thấy anh chị em của mình sống phạm tội với Chúa, sống theo ý riêng của mình để rồi bị ma quỷ tấn công, quấy phá. Đôi khi sự quở trách của chúng con rất dễ xen lẫn sự buồn giận khiến lời quở trách thiếu mềm mại. Nhưng chính tình yêu thương sẽ giúp chúng con trong sự khuyên bảo, quở trách luôn trong sự nhu mì, khiêm nhường nhưng nghiêm khắc.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người đàn bà goá là những người có chồng đã mất, hoặc những người lớn tuổi mà không có chồng. Tuổi đời phải trên sáu mươi, ở một mình, luôn nương cậy nơi Chúa nghĩa là phó thác đời sống mình lên Chúa.

Những người đàn bà goá có thể sức khoẻ đã yếu, mắt mờ, chân run, không làm được những việc cần sức khoẻ để gây dựng Hội Thánh, nhưng ngày đêm làm sự khẩn xin, sự cầu nguyện cho mình và anh em cùng Cha, đó là một điều giúp ích cho anh em mình.

Những người đàn bà goá cần phải được tôn trọng, kính yêu, nếu không có con cái thì Hội Thánh phải cùng nhau chăm sóc, phụng dưỡng cho bà goá ấy.

Nếu bà goá có con cái, thì con cái phải có trách nhiệm tôn kính và báo đáp mẹ của mình, bằng cách chăm sóc, và chu cấp những vật thực cần dùng cho cha mẹ, hoặc cô, dì nếu họ thực sự cần, đó là điều đẹp lòng Chúa.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Con hiểu rằng, những người đàn bà goá, dù tuổi cao nhưng đời sống hướng về xác thịt tội lỗi, phóng đãng thì cần phải quở trách để họ sống xứng đáng như một người đàn bà goá trong Chúa.

Thưa Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh này chỉ nói đến bà goá chứ không nói đến ông goá. Bởi con hiểu rằng, người đàn ông dù đã cao tuổi họ vẫn có nhu cầu tình dục, bởi vậy họ thường kết hôn để lập một gia đình mới.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên. Qua đoạn Thánh Kinh trên mà con biết cách ứng xử với những người đàn bà goá trong Hội Thánh, và biết cách khuyên nhủ những người trong gia đình mà có người đàn bà goá để họ làm trọn bổn phận trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc người đàn bà goá trong gia đình, đó cũng là một điều đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
24/01/2024

...


Huỳnh Christian Priscilla
25/01/2024 14:48

Huỳnh Christian Priscilla: I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Cảm tạ Cha đã ban cho gia đình chúng con và các anh chị em trong Chúa ở nhiều nơi, tại Mỹ và Canada, bị bão lạnh nhưng được bình an. Tiểu bang Texas mà chúng con đang cư trú, tới Thứ Hai thì cơn bão lạnh sẽ qua đi, thời tiết sẽ ấm trở lại. Cầu xin Cha tiếp tục ban ơn, giữ gìn gia đình con và các con dân Ngài vượt qua cơn bão lạnh trong ngày cuối này. Con tạ ơn Ngài! Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Lạy Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 5:1-7, dạy về cách cư xử với mọi người trong Hội Thánh.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng: Sứ Đồ Phao-lô dạy cho Ti-mô-thê cách cư xử đối với với mọi người trong Hội Thánh. Đối với những người đàn ông lớn tuổi hoặc những người đàn bà lớn tuổi thì hãy xem họ như là bậc cha mẹ của mình. Đối với những người nam và những người nữ trẻ tuổi thì hãy xem họ như những anh chị em ruột của mình. Nếu như họ có phạm lỗi lầm thì Ti-mô-thê đừng nên quở trách nặng lời mà hãy trong tình yêu, với lời nói ân hậu giúp cho người có lỗi biết lỗi để ăn năn. Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê phải biết giữ thân mình trong sự thánh sạch và tôn trọng, không có sự ham muốn tà dâm đối với các chị em phụ nữ trong Hội Thánh.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, trong Hội Thánh con dân Chúa phải biết tôn trọng, yêu thương, và có bổn phận quan tâm, chăm sóc, tiếp trợ cho những người đàn bà góa chồng hoặc lớn tuổi mà không có chồng, ở một mình, có hoàn cảnh khó khăn về vật chất. Thật sự là bà góa có nghĩa là hoàn toàn cô độc, không có ai để nương tựa, và nghèo. Nhưng những bà góa giàu có về vật chất thì họ không cần sự giúp đỡ vật chất của Hội Thánh. Còn những bà góa nghèo mà có con cháu cũng là những con dân Chúa, thì con cháu phải hiếu kính, phục vụ họ. Con cháu chăm sóc ông bà, cha mẹ lớn tuổi là vâng theo điều răn thứ năm. Đó là một việc lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời.

5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.

Câu 5: Con hiểu rằng, câu này có ý nói đến những bà góa nghèo, ở một mình, không có người chăm sóc, có lòng trông cậy vào sự quan phòng và sự thành tín của Thiên Chúa. Họ ngày đêm khẩn xin và cầu nguyện trình dâng mọi nan đề trong đời sống của họ, trông chờ sự tiếp trợ từ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Chăn giữ họ. Và họ cũng cầu thay cho mọi người trong Hội Thánh.

6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.

Câu 6: Con hiểu rằng, những người phóng đãng là những người có lối sống phóng túng, không kỷ luật bản thân, vui thú trong tội lỗi. Họ sống nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Người sống phóng túng là người đang ở dưới luật pháp, sẽ bị hình phạt, sẽ chết trong sự phạm tội của mình. Mặc dù thân thể xác thịt của họ đang sống, nhưng linh hồn của họ đã chết.

7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê truyền đạt những điều ông đã nói trên, vì đó là mệnh lệnh của Chúa, cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Để họ hiểu rõ ý muốn của Chúa đối với họ mà sống nếp sống thánh sạch về thuộc thể lẫn thuộc linh, đẹp lòng Ngài.

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài đã ban cho Hội Thánh lời dạy dỗ về cách thức cư xử với mọi người, về việc chăm sóc, tiếp trợ những người cần được cứu giúp, nhất là đối với các phụ nữ góa bụa, không nơi nương tựa, có lòng yêu kính Thiên Chúa. Nguyện rằng, mỗi một con dân Chúa vâng theo sự dạy dỗ này, dự phần dâng hiến, cứu giúp anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla

...


Huỳnh Christian Timothy
25/01/2024 14:49

Huỳnh Christian Timothy: I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Xin Cha giữ cho con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Con cũng xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con, xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và sự thông sáng trong thần trí con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, Những ngày bão lạnh rồi cũng qua. Con xem dự báo thời tiết thì thấy thời tiết ngày càng ấm dần cho tới mùa xuân. Như vậy, mùa đông 2023 – 2024 không có nhiều ngày quá lạnh, như các năm trước. Thời tiết ấm thì đỡ tốn kém tiền chạy máy sưởi và có thể làm việc ngoài trời. Việc trồng trọt được thuận tiện và vui thỏa hơn. Khi nghĩ đến mùa xuân, con tham khảo trên mạng thì thấy mùa xuân theo khí tượng học ở Texas là từ 01/03 cho tới 31/05. Đó là khoảng thời gian ấm áp trong năm, cây cối bắt đầu đâm chồi, sau mùa đông giá lạnh. Nhưng theo thiên văn học, ở khắp nơi thuộc về bắc bán cầu thì mùa xuân bắt đầu vào ngày 20 hoặc 21 tháng Ba. Là ngày xuân phân, cũng là ngày mà thời gian của ban ngày và ban đêm tương đối dài bằng nhau. Thế nhưng ở nam bán cầu, như Úc, Tân-tây-lan, và Nam Mỹ thì lại là ngày thu phân, bắt đầu vào mùa thu. Con lại được biết thêm, ở Việt Nam, miền bắc có mùa xuân khí tượng từ tháng Hai đến đầu tháng Tư. Miền trung thì từ tháng Hai đến tháng Năm. Còn miền nam thì từ cuối tháng Hai đến tháng Năm. Con nhận thấy, chính sự kiện, khi mùa xuân ở bắc bán cầu thì lại là mùa thu ở nam bán cầu, đã chứng minh, đất là một khối cầu và có một trục nghiêng, tự xoay chung quanh nó, cùng lúc tự xoay chung quanh mặt trời mà tạo ra ngày, mùa, năm. Thật đáng buồn khi có nhiều người xưng nhận là con dân Chúa đã bị tà giáo "Đất Phẳng" (Flat Earth) dẫn dụ, khiến họ chối bỏ các định luật vật lý của Ngài và lẽ thật về sự sáng tạo của Ngài. Xin Cha thương xót họ, ban cho họ cơ hội thức tỉnh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Ti-mô-thê 5:1-7, như sau:

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, "chớ quở nặng" có nghĩa là không nói lời trách lỗi, trách tội nhằm mỉa mai và làm nhục người có lỗi, có tội. Lời quở trách có thể nghiêm khắc đúng mức để giúp những người phạm lỗi, phạm tội nhận thức mức nghiêm trọng về sự phạm lỗi, phạm tội của họ. Nhưng không bao giờ được dùng như một hình thức chê bai, sỉ nhục họ. Vì thế, không riêng gì giám mục, trưởng lão, người chăn mà ngay cả mỗi con dân Chúa cũng đều phải đối với những người lớn tuổi như họ là cha là mẹ của mình. Đối với những người trẻ tuổi như anh chị em của mình. Nên dùng lời khuyên bảo hơn là lời quở trách. Nhưng đối với những người cứ tái phạm thì cần phải nghiêm khắc quở trách. Phao-lô cũng nhấn mạnh đến sự Ti-mô-thê phải có lòng trong sạch đối với những phụ nữ. Không có ý tưởng tà dâm đối với họ. Không có lời nói, cử chỉ nhằm quyến rũ họ. Đây là điều nam nữ trong Hội Thánh cũng cần ghi nhớ. Mỗi người xin Chúa giúp cho mình bỏ đi sự ham muốn được nhiều người khác phái say mê mình.

3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, những bà góa thật sự là bà góa không chỉ có nghĩa là người có chồng qua đời hoặc không có chồng, mà còn là nghèo và không có người thân để nương tựa. Những người như vậy cần sự cứu giúp, chăm sóc của Hội Thánh. Những bà góa nào có con cháu thì con cháu phải chăm sóc họ. Vì sự chăm sóc ông bà, cha mẹ thuộc về sự tôn kính cha mẹ. Sự chăm sóc người thân lớn tuổi là bổn phận của mọi con dân Chúa. Người không tin Chúa cũng biết đó là bổn phận của họ.

5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, những người thật sự là bà góa trong Hội Thánh là những phụ nữ không có chồng, nghèo, không có thân nhân để nương tựa. Họ chỉ có Đức Chúa Trời để trông cậy. Họ biết kêu cầu Chúa và cũng biết cầu thay cho Hội Thánh. Vì thế, Hội Thánh có bổn phận chăm sóc họ. Nhưng thực tế cũng có những bà góa có nếp sống phóng đãng. Có lẽ vì họ còn trẻ tuổi, ham thích thú vui tình dục và các thú vui khác, nhưng không tái hôn mà lại sống nếp sống phạm tội. Con hiểu từ ngữ "phóng đãng" dùng trong câu này, có nghĩa là sống sao cho thỏa mãn những thú vui của xác thịt. Người sống theo xác thịt là người vui thú trong tội lỗi. Người ấy đã chết trong tội lỗi dù thân thể xác thịt đang còn sống.

7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê truyền lại cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô những gì ông đã viết, để họ biết và làm theo. Sự biết và làm theo những lời của Phao-lô sẽ khiến cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô sống đẹp ý Chúa, không chỗ trách được. Ngày nay, chúng con biết rõ, những gì Phao-lô viết là Lời Chúa. Nhưng Hội Thánh tại Ê-phê-sô khi ấy chưa biết rằng, những lời Phao-lô viết là Lời Chúa được ban truyền qua ông. Có lẽ lương tâm họ nhận biết những lời của Phao-lô là công chính và thánh khiết nên họ vâng theo.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con dân của Ngài, gần hai ngàn năm qua có trọn vẹn Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh. Nhờ đó, chúng con biết phải sống như thế nào để được thánh hóa và đẹp ý Ngài. Nguyện Lời Ngài làm tươi mới những ai suy ngẫm và làm theo. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

...


Nguyễn Xuân Bắc
28/01/2024 17:32

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con, cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 5:1-7

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu được rằng, khi người lớn tuổi sống một đời sống không tin kính, cần phải được quở trách, thì phải nói, khuyên bảo như là một người cha, người mẹ của mình. Không được quở trách nặng người, như là để thể hiện mình là người bề trên, có thẩm quyền lớn nhất, mọi người phải phục tùng mình.

Thưa Cha, con được hiểu rằng không phải những người lớn tuổi không thôi, mà đối với các anh chị em cùng Cha cũng vậy, khuyên bảo như là anh chị em ruột trong gia đình.

Thưa Cha, những bà goá, là những người phụ nữ lớn tuổi khoảng trên 60 tuổi, không còn khả năng lao động tự kiếm sống, không có con cái chăm sóc, phó dâng đời mình lên cho Chúa. Hội Thánh cần quan tâm chăm sóc đến những bà goá như vậy.

Con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con cách cư xử quan tâm lẫn nhau của mọi người trong Hội Thánh. Và đặc biệt là các bà goá. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện Lời Ngài cứ tiếp tục dẫn dắt chúng con trong sự hiểu biết Lời Ngài ngày một hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Thị Lan
30/01/2024 08:59

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Lạy Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ Cha cho con sớm nay được thức dậy suy ngẫm Lời Ngài. Con đã lại chậm bài suy ngẫm theo phần đăng bài của người chăn tới 8 bài, con xin Chúa giúp con chăm học hơn, dành nhiều thời giờ và tấm lòng hơn, trung tín với Ngài. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con, dạy dỗ con trong khi con học. Con xin đón nhận những sự dạy dỗ của Ngài với lòng biết ơn. Con kính xin Chúa giúp con sống theo những điều con được Ngài dạy dỗ. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Kính thưa Cha, bảy câu trong phân đoạn Thánh Kinh trên, Chúa dạy con về cách cư xử với những người trong Hội Thánh. Con hiểu đây là những cư xử chung với những người trong Hội Thánh, như với những người đàn ông, đàn bà lớn tuổi, người trẻ tuổi, phụ nữ goá. Con hiểu đây chỉ là những điển hình Chúa nhắc đến. Với mỗi người, có những cư xử riêng, nhưng chung quy lại, con vẫn cần dựa trên nguyên tắc chung, đó là cư xử trong tình yêu thương, công chính, giữ mình và giữ cho người lân cận không phạm tội, tôn trọng người khác hơn mình. Suy ngẫm những điều Chúa dạy con hôm nay, con học được những điều như sau:

1). Với những người lớn tuổi, nam hay nữ, con cần giữ sự tôn kính, lễ phép, theo cách như con cái đối cùng cha mẹ mình. Khi cần góp ý, khuyên bảo, con cần có sự nhẹ nhàng, mềm mại. Điều này không có nghĩa là con không dám quở trách khi cần, nhất là khi họ phạm lỗi, phạm tội. Nhưng con không nên quở trách bằng thái độ, lời nặng nề, khó nghe hay thiếu tôn trọng, lễ phép.

Điều này áp dụng với con cả khi người đó gây nên những thiệt hại lớn cho con, phạm tội lớn với Chúa, có lỗi lớn với con. Khi đó, con cần sẵn lòng tha thứ, khuyên bảo trong tình yêu thương, nâng đỡ, cứu giúp, giúp họ nhận biết, cùng họ sửa sai và nghiêm túc kêu gọi họ ăn năn. Con không được tỏ thái độ xem thường hay nóng giận quá mức cách không công chính. Có khi chỉ vì nặng lời cách thiếu yêu thương, thiếu lễ phép, tôn trọng, có ý xúc phạm mà khiến cho họ bị tổn thương lớn. Nếu con cư xử như vậy thì con phạm tội với Chúa, có lỗi với người con đang khuyên bảo, vì con đã không làm đúng Lời Chúa trong bài học hôm nay, không chiếu ra được tình yêu của con dân Chúa với người lân cận.

Con hiểu người lớn tuổi thường dễ tủi thân hơn khi bị ai đó nhắc nhở. Cũng như với người trẻ, đàn bà goá, con trẻ trong Hội Thánh, thì người lớn tuổi cũng cần có sự chăm sóc, cư xử cách phải lẽ. Không chỉ trong Hội Thánh, mà với hết cả mọi người lân cận, con cũng cần cư xử phải lẽ như vậy, trên nguyên tắc tình yêu thương, công chính và thánh khiết, giống như Chúa đã luôn cư xử, đối đãi với con.

2). Con cảm tạ Chúa, hiện nay con đang ở độc thân, Chúa cho con có thêm thời gian hơn cho Chúa, vì con không bận chăm sóc chồng. Con xin Chúa cho con hết tâm trí, hết sức, hết linh hồn mình để yêu kính, vâng lời, phụng sự theo Ngài. Chúa khuyên con siêng năng cầu nguyện, khẩn thiết cầu xin, dâng trình mọi sự của con lên cho Ngài.

Kính lạy Cha, con kính xin Cha gìn giữ, dạy dỗ, uốn nắn con theo ý Ngài, giúp con có tấm lòng cùng việc làm không trổ trách được trước Chúa.

Muốn vậy, trước hết là con cần không trổ trách với những anh chị em trong Hội Thánh. Vì khi con cư xử còn chưa được với anh chị em cùng Cha, khiến anh chị em buồn vì con, như thiếu tình yêu thương, thiếu sốt sắng, thiếu hiểu biết, thiếu thông sáng, thiếu quan tâm, thiếu gây dựng, ...thì làm sao con có thể đẹp lòng Thiên Chúa? Với loài người xác thịt còn nhìn ra những thiếu sót, lỗi của con, thì với Thiên Chúa, con càng cần phải được Ngài nhìn biết con trọn vẹn hơn.

Kính thưa Cha, qua bài học hôm nay, Chúa giục lòng con yêu và sống cho Ngài, yêu và vâng phục Ngài càng hơn. Con xin Ngài đổi mới con giống như Ngài càng hơn ạ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/01/2024

...


Lê Minh Dương
30/01/2024 21:14

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 5:1-7. Con cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng cứu chuộc và tiếp trợ mọi nhu cầu trên đời sống của con. Nguyện con luôn thuộc về Ngài. Nguyện mọi sự suy ngẫm của lòng con điều đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau: 

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này, Phao-lô truyền dạy Ti-mô-thê về cách cư xử với những người trong Hội Thánh. Người già, người trẻ, đàn ông hay đàn bà thì Phao-lô muốn Ti-mô-thê cư xử như người thân yêu trong gia đình của mình. Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi một người trong Hội Thánh thì có mối quan hệ mật thiết hơn những người trong một nhà nếu những người trong gia đình không tin Chúa, qua đó mà con hiểu rằng, Phao-lô muốn Ti-mô-thê, không vì mình là một giám mục mà ông muốn Ti-mô-thê luôn cư xử với tất cả mọi người trong Hội Thánh như người em, người anh, người chị, người cha, người mẹ, để ông luôn có những lời nói sao cho phải phép. Con hiểu rằng, vì Ti-mô-thê là một giám mục, thì những người đáng bậc cha thì cũng phải có bổn phận vâng lời từ những sự dạy dỗ từ Ti-mô-thê, nhưng Ti-mô-thê không vì họ vâng lời ông mà ông đưa mình lên cao mà ông cần phải luôn xem mình như người con, người em, người anh. Khi có người đáng bậc Cha của ông trong Hội Thánh mà phạm tội thì ông cần trong tư cách của một giám mục cũng vừa trong tư cách như một người con mà “quở trách” người phạm tội.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài cho con luôn biết cư xử đúng mực với tất cả mọi người trong Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Vũ Thị Thư
04/02/2024 22:38

I Ti-mô-thê 5:1-7 Cách Cư Xử với Mọi Người Trong Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con hôm nay một ngày bình an. Chúa cũng bổ sức lại cho con, mặc dù hôm nay con cũng khá là bận rộn. Thì giờ này con cảm tạ Chúa cho con có thời gian để học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:1-7. Con cầu xin Chúa giúp con hiểu Lời của Ngài, xin Chúa cũng giúp con biết làm theo Lời của Chúa. Xin Chúa thêm sức cho con trên bước đường mà con bước đi theo Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột,
2 những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.
3 Hãy tôn kính những bà góa thật sự là bà góa.
4 Nhưng nếu bà góa nào có con hay cháu, thì con cháu trước phải học sự tôn kính đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ của họ; vì đó là việc lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
5 Người thật sự là bà góa thì ở một mình, trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện.
6 Nhưng người phóng đãng thì dù sống cũng như chết.
7 Con hãy truyền những điều ấy, để họ không chỗ trách được.

Kính thưa Cha, trong phân đoạn này con hiểu rằng phân đoạn này Chúa muốn qua sứ đồ Phao-lô dạy dỗ Ti-mô-thê cũng như con dân Chúa cách cư xử lẫn nhau, đối với người đàn ông lớn tuổi thì chúng con không nên quở trách một cách nặng nề, nhưng chúng con hãy dùng lời khuyên bảo nhẹ nhàng như đối với một người cha. Chúng con cần phải có sự tôn trọng và yêu thương đối với họ, không được có thái độ xem thường, dù họ đã nhiều tuổi, nhiều khi trí nhớ hay hành động có nhiều khi không còn được minh mẫn. Tuy vậy không có nghĩa là chúng con không được quở trách nếu họ phạm lỗi phạm tội. Ví dụ nếu họ nghiện thuốc lá thì chúng con nhẹ nhàng khuyên nhủ họ cai thuốc lá để không tổn hại đến thân thể. Còn đối với những người trẻ hơn mình thì chúng con cần khuyên bảo như anh em ruột.

Con cũng hiểu rằng trong cách cư xử đối với người đàn bà lớn tuổi thì chúng con cũng cần phải khuyên nhủ họ như người mẹ, còn đối với những người phụ nữ trẻ hơn thì như chị em ruột.

Trong cách cư xử Chúa muốn chúng con xem nhau như ruột thịt là bởi trong quan hệ tình thân ruột thịt thì có sự gắn kết gắn bó hơn, có sự yêu thương và dễ dàng tha thứ nhẫn nhịn nhau hơn.

Con cũng được Chúa dạy dỗ chúng con cần tôn trọng những người đàn bà góa thực sự là góa, là những người sau khi chồng qua đời chịu ở vậy để hầu việc Chúa. Hoặc có người chịu ở vậy nuôi con không đi thêm bước nữa, là những người hy sinh hạnh phúc riêng, nhu cầu tình cảm của bản thân để chăm sóc nuôi dạy con cái. Chúng con cần có sự tôn trọng yêu quý những người như vậy. Nếu đàn bà góa có con cháu thì những người con cháu cần có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng, hiếu kính đối với người đó. Đó là việc lành và đẹp lòng Chúa.

Đối với đàn bà góa thật sự góa ở một mình không có người thân bên cạnh, thì Chúa cũng có lời khuyên cho họ là họ cần “trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm cứ tiếp tục làm những sự khẩn xin và những sự cầu nguyện”. Việc khẩn xin và cầu nguyện cho mọi người cũng là việc lành Chúa sắm sẵn. Người đàn bà góa sống một mình khi luôn biết hướng lòng về Chúa và có mối tương giao mật thiết với Ngài sẽ luôn cảm thấy bình an vui thỏa và phước hạnh, được Chúa bồng ẵm, an ủi, họ sẽ không cảm thấy cô đơn, nhưng được vui thỏa trong Chúa và điều đó sẽ giúp họ tránh được những cám dỗ để không phạm tội với Chúa.

Đối với những người “phóng đãng” thì Chúa nói họ là “dù sống cũng như chết”, bởi đời sống của họ luông tuồng không có sự trật tự, nề nếp, sống không đúng với mục đích mà Chúa tạo dựng. Họ là những người thích sống theo ý riêng và làm mọi việc theo sở thích ý muốn của họ, không theo sự dạy dỗ của Chúa, và họ cũng không thích ở trong khuôn khổ. Chính vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô cũng bảo Ti-mô-thê phải truyền cho họ biết để họ sửa mình, để họ tránh xa sự chết, tìm kiếm sự sống cho mình, để họ không chỗ trách được.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa giúp con có sự khôn ngoan trong sự cư xử đối với những anh chị em trong Hội Thánh để làm sao cho hài hòa, đẹp lòng Chúa, cũng đẹp lòng mọi người, nhưng cũng cần phải có sự ngay thẳng trong sự khuyên bảo góp ý lẫn nhau để giúp nhau mỗi ngày trọn vẹn hơn trước mặt Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 04/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ