Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Hôm nay, ngày 19/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 5:22-25.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Sự đặt tay có nghĩa gì (câu 22)?
2. Thế nào là "dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác" (câu 22)?
3. Phao-lô được đầy ơn Chúa trong sự chữa bệnh, đuổi quỷ nhưng đã không thể chữa lành bệnh cho Ti-mô-thê. Điều đó cần được hiểu như thế nào?
4. Có những trường hợp sự phơi bày những tội lỗi hoặc những việc lành xảy ra muộn. Điều đó cần được hiểu như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có mỗi ngày giữ mình cho thanh sạch? Bạn làm thế nào để giữ mình cho thanh sạch?
2. Có bao giờ bạn vì vô ý mà dự phần về tội lỗi của người khác?
3. Bạn có nghĩ rằng, ma quỷ luôn tìm cách gài cho con dân Chúa dự phần về tội lỗi của người khác? Nếu có, hãy nêu thí dụ.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-5_17-25/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
19/01/2024 20:07

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 5:22-25 - Các Lời Khuyên Khác.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài. A-men!

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Lời Chúa khuyên dạy về sự đặt tay của trưởng lão, giám mục, không được vội vàng đặt tay trên ai, để công nhận chức vụ của người trong Hội Thánh và chúc phước cho họ, mà không cẩn thận cầu hỏi ý Chúa, chú trọng vào bông trái thuộc linh của người ấy (Ga-la-ti 5:22). Người trưởng lão, giám mục cũng đừng dự phần vào nếp sống tội lỗi của những kẻ khác, như thấy người khác phạm tội mà không lên tiếng quở trách, không bênh vực những người bị đối xử bất công, thiên vị, thiếu tình yêu thương trong mối tương giao giữa con dân Chúa. Ngoài ra, mệnh lệnh của Chúa đối với trưởng lão, giám mục là hãy sống đúng theo sự khuyên dạy của Thánh Kinh, giữ mình sao cho luôn thánh sạch, xứng đáng với chức vụ Chúa giao phó.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Phao-lô biết tình trạng dạ dày, và những bệnh khác của Ti-mô-thê, nên ông khuyên Ti-mô-thê, cũng là cho con dân Chúa trong mọi thời dại, đừng chỉ uống nước thôi, nhưng dùng một ít rượu. “Một ít rượu” là nói về sự tiết độ, dùng rượu làm món uống khai vị trước bữa ăn sẽ giúp cho ngon miệng, tiêu hóa tốt hơn. Rượu là đồ uống đem lại lợi ích cho toàn thân thể, bởi nó giúp cho lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, nhiều người vì sự lạm dụng rượu, làm nô lệ cho ma men, khiến nó trở thành phản tác dụng, dẫn đến nhiều bệnh tật, thân thể mau tàn phế, tâm trí bị xáo trộn, làm ra những tội lỗi không thể kiểm soát được.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.

Thực tế cho thấy, có những kẻ phạm tội bị phơi bày ra qua lời nói, hành động, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những người phạm tội được phơi bày muộn, là những kẻ phạm tội kín giấu mà loài người không thể nhận biết, không có chứng cớ để kết tội, nhưng Thiên Chúa là Đấng toàn tri, Ngài biết rõ những diễn biến trong lòng mỗi người. Bởi lòng thương, từ ái, chậm giận của Chúa đối với người có tội mà Ngài bao dung, ban cho kẻ ấy cơ hội ăn năn, trở về ơn cứu rỗi, nhưng đến ngày phán xét chung cuộc thì từng tội lỗi của tội nhân sẽ bị phơi bày, và chịu phán xét, đó là sự công chính của Thiên Chúa đối với loài người. Các trưởng lão, giám mục phải cẩn trọng trong việc đặt tay công nhận chức vụ của người trong Hội Thánh, sau khi đã dâng lời cầu hỏi ý Chúa, để tránh đưa những người không xứng đáng vào chức vụ, mục vụ hầu việc Chúa.

25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Về những việc lành cũng vậy. Có những việc lành được làm ra qua việc làm công khai của con dân Chúa, còn những việc lành chưa phơi bày là những người làm việc lành trong sự kín đáo, không muốn cho ai biết, thì qua nếp sống hằng ngày của họ, chúng con sẽ nhận biết những việc lành thánh của họ. Như đã được chép trong (Ma-thi-ơ 6:3-4; 6; 18). Và tất cả các việc lành của mỗi con dân Chúa sẽ là phần thưởng, khi Đấng Christ trở lại.

Kính lạy Chúa!

Bài học này là các lời khuyên dạy khác của Chúa đối với những người giữ các chức vụ trong Hội Thánh, và hết thảy con dân của Ngài về sự nhận xét, đánh giá sự việc cách xác đáng theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh.

Con nguyện giữ mình sao cho luôn thánh sạch, bằng cách hết lòng, hết sức, hết tâm trí sống theo Lời Chúa, đặc biệt là con luôn phải tỉnh thức trước mọi cám dỗ, không đặt mình vào môi trường phạm tội, nhờ năng lực Chúa ban trong sự chuyên tâm học, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài.

Con nhận biết rằng, có lúc con đã vô ý mà dự phần về tội lỗi của người khác. Và con tin rằng, ma quỷ luôn tìm cách dẫn dụ con dân Chúa dự phần về tội lỗi của người khác. Như trong khi nghe một người nói về sự việc mà con không chú tâm nhiều vào câu chuyện, dẫn đến sự không phân định rõ đúng - sai để thẳng thắn góp ý cho người ấy nhận ra sai phạm của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

19/01/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
19/01/2024 22:19

Đồng Thị Nghĩa: I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con hôm nay được bình an! Tạ ơn Cha ban cho chúng con ngày Sa-bát Thứ Bảy để nghỉ ngơi sau sáu ngày làm việc. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con một ngày Sa-bát phước hạnh, bình an! Con cũng cảm tạ ơn Cha cho chân răng của con đã hết sưng sau mấy ngày bị đau.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm của ngày 19/01/2024 con học được một số điều dưới đây:

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Con học được là không nên vội vàng kết luận người khác phạm tội khi không có chứng cứ rõ ràng hoặc đầy đủ hai nhân chứng. Khi nghe người khác kiện cáo ai hay nói xấu ai thì con không được tin theo ngay để rồi phê bình, lên án hay có ác cảm với người đó. Con nghĩ đến việc các con của con hay thưa kiện về nhau, có lúc con cũng đã nghe theo ngay mà quở trách đứa kia. Vì đứa kia cũng từng phạm lỗi gần tương tự hoặc tương tự như vậy. Con đã không từ từ suy xét và hỏi rõ ngọn ngành để cho đứa kia có cơ hội giải thích. Có những việc con thấy con có thể cẩn thận với người khác nhưng lại không cẩn thận với các con của con. Con cảm tạ ơn Cha vì qua Lời của Ngài thì con cũng được dạy dỗ nhắc nhở để mỗi ngày con có thể làm mẹ và làm vợ tốt hơn. Thật con đã ở trong vai trò này nhiều năm mà con vẫn cứ thấy mình cần phải tiếp tục sửa mình. Con cảm tạ Chúa vì Lời của Ngài sống động và thích hợp để dạy dỗ chúng con mọi khía cạnh của đời sống. Cùng một lời đó nhưng với mỗi người thì Ngài có những sự dạy dỗ khác nhau. Con nhớ tới Lời của Ngài trong II Ti-mô-thê 3:16:

“Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm] để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.”

Con cảm tạ ơn Cha dạy dỗ con mỗi ngày để con được thay đổi những điều chưa tốt. Nếu không có Cha dạy dỗ và ban năng lực để con sống theo Lời Ngài thì con chẳng ra gì. Con nhớ đến mấy câu thánh ca mà con thấy rất hay: “Ôi, nếu như chẳng phải ơn Trời ban cho. Thì con nào ra chi. Trong nhân gian nào có ân tình. Ai thương xót cho mình.”
Thật nếu không có Ngài thì không những con không ra chi, mà trong cuộc đời này con cũng không biết tìm ở đâu để có được một tình yêu chân thật, không vụ lợi, một tình yêu để có thể hy sinh cho nhau; như Chúa Jesus yêu chúng con và như anh chị em trong Chúa của con đối cùng nhau. Con chỉ tiếc là không phải anh chị em nào cũng thật hết lòng sống theo Lời Chúa nên rồi đến lúc họ cũng bị những sự thuộc về thế gian và bị sự kiêu ngạo của lòng họ kéo họ ra khỏi Ngài. Chỉ còn lại những sự đau lòng và tiếc nuối trong Hội Thánh. Con xin Cha thương xót cho sự kiêu ngạo và dại khờ của họ mà sửa phạt họ đủ nặng để họ tỉnh thức. Con cảm tạ ơn Ngài.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Con thấy Sứ Đồ Phao-lô không chỉ quan tâm khuyên bảo những vấn đề liên quan việc cai trị Hội Thánh của Ti-mô-thê mà ông còn quan tâm đến sức khỏe của Ti-mô-thê, khuyên nhủ Ti-mô-thê dùng chút rượu để tốt cho dạ dày của Ti-mô-thê. Con hiểu rằng đó là điều tự nhiên, vì con dân Chúa được gắn kết với nhau như những chi thể trong một thân thể nên họ rất tự nhiên yêu thương và quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ của nhau, âm thầm cầu thay cho nhau và hết lòng giúp đỡ nhau theo khả năng của mình. Con nguyện xin Chúa giúp cho Hội Thánh mỗi ngày càng biết yêu thương nhau nhiều hơn nữa để chúng con không để cho ma quỷ có cơ hội xen vào mà đánh phá chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.

25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Thưa Cha, hai câu Thánh Kinh này nhắc nhở con rằng chẳng có tội lỗi nào có thể giấu được. Vì vậy trong đời sống của chúng con còn điều gì chưa đẹp lòng Cha thì phải kịp thời ăn năn và hết lòng thay đổi. Thưa Cha, điều con ao ước thay đổi nhất là trong những thái độ và lời nói của con đối với con cái. Con thấy con còn thiếu sự khoan nhẫn, dịu dàng và cảm thông. Con xin Cha thương xót mà giúp con vì không gì là khó đối với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha về những điều con học được qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm của chủ đề hôm nay. Nguyện xin Lời Ngài cứ dầm thấm trong con và kết ra nhiều bông trái lành qua đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
19/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
20/01/2024 07:54

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho chúng con một tuần lễ bình an và lại ban cho gia đình chúng con một ngày Sa-bát thánh nữa để chúng con được nghỉ ngơi, được thờ phượng, tương giao, học hỏi Lời của Chúa. Giờ này chúng con lại được suy ngẫm Lời của Ngài trong các câu Thánh Kinh I Ti-mô-thê 5:22-25. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình như sau:

Câu 22:
22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở rằng việc đặt tay trên một người là một hành động quan trọng và nghiêm túc, có thể là để chúc phước, cầu nguyện, chữa bệnh, để làm Báp-tem cho người mới tin nhận Chúa, để công nhận chức vụ trong Hội Thánh… Nó là một biểu tượng của sự ủy thác và sự giao ước. Vì vậy, chúng ta không nên vội vàng đặt tay trên ai đó, mà cần phải suy xét kỹ lưỡng trước hành động đặt tay của mình.
Ngoài ra, câu này cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không nên dự phần vào tội lỗi của người khác. Khi chúng ta đặt tay trên một người, chúng ta đang trở thành một phần trong cuộc sống của người đó. Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn thận để tránh bị lôi kéo vào những tội lỗi của họ.

Câu 23:
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Kính thưa Cha, câu này là một lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê. Ti-mô-thê thường có vấn đề về dạ dày, và Phao-lô khuyên anh nên uống một ít rượu để giúp cải thiện sức khỏe, tì vị và cũng có thể là cải thiện cả đường tiêu hóa của mình.

Câu 24:
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khẳng định rằng tội lỗi cuối cùng sẽ bị phơi bày. Có những người tội lỗi của họ sẽ bị phơi bày ngay lập tức, dẫn đến sự phán xét. Nhưng cũng có những người tội lỗi của họ sẽ bị phơi bày sau này, khi họ đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời.

Câu 25:
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu câu này tương tự như câu trước. Nó dạy rằng những việc lành cuối cùng cũng sẽ được công nhận. Có những việc lành sẽ được công nhận ngay lập tức, khi người ta làm ra những việc lành đó. Nhưng cũng có những việc lành sẽ được công nhận sau này, khi người ta đứng trước sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc mỗi người làm ra trên đất.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con các nội dung của đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con biết cần suy xét kỹ lưỡng trước khi đặt tay trên ai đó. Chúng cần đảm bảo rằng chúng ta đang đặt tay trên một người xứng đáng và theo thánh ý của Chúa và chúng con không tham gia vào tội lỗi của họ. Nguyện xin Chúa thêm sức để chúng con sống một cuộc sống tin kính, tránh xa tội lỗi bởi vì tội lỗi cuối cùng sẽ bị phơi bày. Nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng con cần làm những việc lành và sống một cuộc sống công chính. Bởi vì chúng con biết rằng những việc lành cuối cùng cũng sẽ được Ngài ghi nhận, và chúng con sẽ được hưởng phần thưởng từ Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
20/01/2024 11:11

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ con một ngày qua bình an, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thời giờ để suy ngẫm Lời Chúa, con xin được chia sẻ sự suy ngẫm của mình như sau:

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Câu 22: Thưa Chúa, con hiểu rằng đừng vội vàng đặt tên trên ai là trong Hội Thánh đừng vội vàng công nhận chức vụ Trưởng Lão, Giám Mục hay Chấp Sự khi Hội Thánh chưa quan sát đủ về bông trái thuộc linh của một người mà quyết định công nhận chức vụ cho họ dựa trên cảm xúc cá nhân. Thưa Chúa, đừng dự phần về tội lỗi của kẻ khác là nếu trong Hội Thánh có người bị bắt bớ chèn ép mà con dân Chúa im lặng trước sự bất công đó thì mình đã dự phần vào tội lỗi đó, hay có anh chị em nào làm sai điều gì mà mình im lặng trước điều sai đó thì cũng như mình đang dự phần.

Thưa Chúa, về phần thế gian, dự phần vào tội lỗi của người thế gian có rất nhiều hình thức như tham dự đám tang, đám giỗ hay tham dự Lễ Giáng Sinh, Lễ Easter hay tham dự đám cưới của người đồng tính… có rất nhiều thói tục của thế gian nếu mình không cẩn thận thì mình sẽ bị dự phần vào tội lỗi của họ.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Câu 23: Thưa Chúa, cá nhân con hiểu rằng chỉ có một số trường hợp hay hoàn cảnh nào đặc biệt, Chúa sẽ làm phép lạ để chữa lành bệnh siêu nhiên cho một người nào đó vì Chúa có một chương trình riêng cho họ. Nhưng hầu hết các trường hợp Chúa sẽ cho con người dùng các phương pháp chữa bệnh bằng tây y hay đặc biệt hơn là dùng các loại dược thảo vì Chúa đã tạo ra những loại thuốc, dược thảo quý hiếm để cho con người có thể dùng để chữa bệnh và đặc biệt Chúa cũng ban ơn cho rất nhiều thầy thuốc nghiên cứu ra rất nhiều công thức dùng dược thảo để chữa bệnh. Đồng thời Chúa cũng ban cho con người có rất nhiều sự khôn ngoan trong việc chọn những loại thực phẩm từ thiên nhiên để duy trì sức khỏe, rồi Chúa ban ơn cho con người tìm được những phương pháp bấm huyệt Đông Y trên cơ thể để có thể chữa lành cho con người. Nên cá nhân con nhận thấy Chúa đã ban cho con người rất nhiều thứ có sẵn và nhiệm vụ của chúng con là cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con có được ơn khôn ngoan trong việc chăm sóc sức khỏe của mình qua việc dùng các dược thảo, các phương pháp tự nhiên không để lại tác dụng phụ không tốt trên cơ thể mà Chúa đã sắm sẵn những thứ đó từ rất lâu rồi cho chúng con.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.

Câu 24: Thưa Chúa, con hiểu rằng trong thế gian này có rất nhiều tội ác của con người đến một lúc nào đó sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, nếu người đó còn sống thì sẽ bị sự trừng trị của pháp luật nếu người đó đã mất đi khi tội lỗi được phơi bày, thì mặc dù người đó đã thoát khỏi sự trừng phạt trong thân thể xác thịt này nhưng người đó cũng không thoát khỏi án phạt đời đời của Chúa.

25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Câu 25: Thưa Chúa, tương tự như câu 24, dù việc lành hay việc ác thì dù có được phơi bày hay giấu kín ở thế gian này nhưng không có gì có thể giấu kín trước mặt Chúa được, vì như có chép trong Hê-bơ-rơ 4:13 “Chẳng có tạo vật nào không hiện ra trước mặt Ngài, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ngài, Đấng mà chúng ta phải thưa trình.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thời giờ học Lời của Ngài, nguyện xin Chúa  chăm sóc và gìn giữ đức tin cho con ngày càng trọn vẹn hơn trước mặt Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con: Ngọc Quỳnh

...


Nguyễn Thị Mơ
20/01/2024 19:44

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài ban cho con, con biết ơn Chúa về sự chăm sóc Ngài đối cùng con từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng con biết điều đó đến từ tình yêu lớn lao của Đấng Vĩ Đại và vô cùng quyền uy. Nhìn ra xung quanh, người thế gian quay cuồng trong tham vọng không có điểm dừng, trong con lại trào dâng cảm xúc và lòng biết ơn, trong Ngài con có đầy trọn sự vui thỏa, có quá nhiều điều khiến con thốt lên lời cảm tạ ơn Ngài.

Lác đác vài trái cà chua chín mọng, những chiếc bắp cải cuốn chặt lại trước tiết trời rét ngọt, những chiếc súp lơ hoa trắng nổi bật giữa màu lá xanh. Bưởi chín vàng đã thu hoạch hết xếp vào bếp cùng với chuối, khế, hồng xiêm mỗi thứ một ít nhìn thật thích. Bận rộn dọn dẹp cuối tuần, con không kịp đi chợ, đến tối bạn thân lên nhà cùng con tập Thánh Ca mang cho ức gà, miếng thịt lợn, vài hộp sữa mua được giá rẻ vì sắp hết hạn, em gái thì gọi về hỏi, chị cần gì thì để em mua, em biết con không dám chạy xe và rất ít khi ra ngoài.

Bấy nhiêu thôi mà lòng con cứ xốn xang, con biết mọi sự ban cho đều đến từ Ngài, Ngài yêu thương và chăm sóc con mỗi ngày từ những điều nhỏ nhất, Ngài ban cho con có được đủ nhu cầu cho thuộc thể và Ngài nuôi con người thuộc linh của con bằng Lời Hằng Sống của Ngài khiến con yêu và không muốn làm Ngài buồn lòng vì con.

Con cầu xin Chúa giờ này ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 5:22-25.

Kính thưa Chúa!
Trước đây khi còn ở trong giáo hội, con không hiểu và rất thắc mắc về sự những người mang chức vụ đặt tay trên con dân Chúa, lớn tiếng công bố một điều gì đó và sau đó có sự tác động lên người được đặt tay, con đã từng từ chối một người muốn đặt tay trên con. Cảm tạ Chúa cho con trong khi suy ngẫm bài học, tham khảo bài giảng của người chăn, con được biết sự đặt tay mang nhiều ý nghĩa và mục đích khác nhau. Trong trường hợp trên đây là nói đến sự đặt tay của một trưởng lão, một giám mục để công nhận chức vụ của một người trong Hội Thánh và chúc phước cho người nhận chức vụ. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng vội vàng đặt tay trên ai, nghĩa là đừng vội vàng công nhận chức vụ của người ấy trước khi cầu hỏi ý Chúa và xét xem đời sống thuộc linh của người ấy có xứng đáng được Chúa kêu gọi hay không.

Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê đừng "dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác", nghĩa là không nghe theo mưu kế của những kẻ ác, không đứng về phía họ, không bênh vực họ, không che giấu cho họ hoặc thông công với những người không tin Chúa là những kẻ thường phạm thượng với Chúa.

Ở trong Hội Thánh, con dân Chúa có thể dự phần vào tội lỗi của người khác khi thấy người khác phạm tội mà không quở trách, khuyên dạy. Hoặc im lặng khi thấy có sự đối xử bất công giữa người này với người kia, im lặng trước sự sai trái của người khác.

Trong câu 22, qua lời căn dặn của Phao-lô với Ti-mô-thê về việc dùng rượu, cho biết sức khỏe của Ti-mô-thê có vấn đề. Phao-lô được đầy ơn Chúa trong sự chữa bệnh, đuổi quỷ nhưng đã không thể chữa lành bệnh cho Ti-mô-thê, điều đó cần được hiểu là, có những yếu đuối, bệnh tật trong thân thể xác thịt của con dân Chúa không được Chúa chữa lành như chính bản thân Phao-lô vì điều đó là ích lợi cho bản thân người đó, sự đau yếu trong xác thịt khiến con dân Chúa biết hạ mình khiêm nhường, cùng dự phần chịu khổ với Đấng Christ theo thánh ý của Ngài. Có khi Chúa cũng muốn con dân của Ngài sử dụng thuốc, thảo dược hoặc các phương pháp trị bệnh hoặc dùng rượu…

Kính thưa Chúa!
Trong cuộc đời bước đi theo Chúa, thực tế có những trường hợp sự phơi bày những tội lỗi hoặc những việc lành xảy ra muộn. Điều đó nằm trong thánh ý của Chúa, nhưng dù sớm hay muộn, là việc tội lỗi hay việc lành thì trong ngày phán xét chung cuộc hoặc trong ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian mọi sự thiện ác đều sẽ được phơi bày vì Thiên Chúa là Đấng Công Chính thưởng phạt công minh. Ngài không bỏ qua bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về Lời của Ngài trong bài học khiến con tra xét lại mình, con cầu xin Chúa tha thứ cho con khi con cũng đã từng dự phần về tội lỗi của người khác, con cũng ngại khi phải lên tiếng quở trách cách thẳng thắn ai đó khi cần, đó là yếu điểm của con. Cầu xin Chúa tha thứ và thêm năng lực cho con để con không tái phạm.

Con có nghĩ rằng, ma quỷ luôn tìm cách gài cho con dân Chúa dự phần về tội lỗi của người khác ví dụ như, chúng khiến cho người phạm tội không nói hết sự thật về mình, hoặc bằng thủ đoạn tinh vi chúng khiến cho cách nói của người đó khiến cho người nghe thấy việc làm của người kia là đúng, không sai nghịch Lời Chúa, qua đó lôi kéo thêm người khác sập bẫy của chúng khi dự phần vào tội lỗi của người kia.

Con cũng học được rằng:
Để được ở trong Ngài con phải giữ mình cho được thanh sạch, sống đúng theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh, Lời Chúa là thẩm quyền tuyệt đối cho đời sống con. Xin Chúa giữ con để con không bị lay chuyển bởi bất kỳ tiêu chuẩn hay quy định nào ngoài thẩm quyền của Lời Chúa trên đời sống mình.
Con cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài đã ở cùng ban ơn dạy dỗ con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 20/01/2024

...


Phạm Thị Tuyết Minh
22/01/2024 05:07

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác 

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Giờ này con đến bên Cha, con xin dâng lên Cha lời chúc tôn và cảm tạ Cha vì Ngài là Thiên Chúa của con và cho con được làm con của Ngài. Con cảm tạ ơn thương xót của Ngài đã ban cho con thật nhiều. Con cảm tạ Cha đã ban ơn quan phòng gia đình con một tuần qua được mọi sự bình an và phước hạnh trong ơn yêu thương của Ngài.

Thưa Cha, con dâng lời tạ ơn Cha đã ban ơn cho con suy ngẫm Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 5:22-25, và con xin được viết ra sự hiểu của con như sau:

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Câu 22: Con hiểu là, khi xác nhận một sự việc gì đối với người khác thì phải cẩn thận suy xét theo tiêu chuẩn Lời Chúa, chứ không được vội vàng, hấp tấp để tránh những sai lầm không đáng có xảy ra. Không ủng hộ hay im lặng trước những tội lỗi của người khác mà cần lên tiếng nhắc nhở, khuyên răn, để giúp người phạm tội nhận biết tội lỗi và từ bỏ, quay về với Chúa.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Câu 23: Con hiểu là, ông Phao-lô rất yêu thương Ti-mô-thê, yêu như con của mình, ông không chỉ quan tâm đời sống thuộc linh dạy dỗ, khuyên răn Ti-mô-thê sống theo Lời Chúa, mà đến đời sống thuộc thể ông cũng quan tâm, chú ý đến; điều này làm con nhớ đến người chăn của chúng con cũng giống như vậy, không chỉ dạy dỗ, khuyên răn chúng con sống theo Lời Chúa, mà người còn quan tâm đến nhu cầu đời sống thuộc thể của các thành viên trong Hội Thánh, mà vẫn luôn cầu thay, thăm hỏi, tiếp trợ cho. Con cảm tạ Chúa và con xin Chúa ban ơn bội phần hơn cho người chăn của chúng con. Qua đó, con cũng học được bài học cho mình là luôn biết yêu thương quan tâm đến các anh chị em của mình, để luôn nhớ đến, để cầu thay và quan tâm hỏi han anh chị em của mình trong khi đau ốm, bệnh tật, hay trong sự khó khăn.

Và trong câu 23 này, con cũng hiểu thêm một bài thuốc nữa là uống ít rượu sẽ tốt cho dạ dày bị yếu, bị lạnh. Con hiểu rằng, Chúa ban ơn cho Phao-lô chữa bệnh và đuổi quỷ nhưng ông đã không chữa lành cho Ti-mô-thê, là bởi vì thánh ý của Chúa muốn như vậy, Chúa muốn Ti-mô-thê vâng lời Phao-lô khuyên uống ít rượu để làm ấm dạ dày bị yếu của ông, và qua đó con cũng hiểu được là Chúa không chỉ ban ơn cho người bệnh được chữa lành cách siêu nhiên, mà cũng được chữa lành bằng những bài thuốc từ những thực phẩm, những thảo dược mà Chúa ban.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.

25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Câu 24 và 25: Con hiểu là, có những tội lỗi cũng như là những việc lành người ta làm ra cách rõ ràng và nhìn thấy được. Nhưng cũng có những tội lỗi cũng như những việc lành được làm ra một cách kín giấu, mà cho đến ngày Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus phán xét mọi việc kín nhiệm của loài người, thì mọi sự sẽ được phơi bày cách rõ ràng và ai nấy sẽ nhận lãnh mọi điều xứng với việc mình đã làm.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu qua các câu Thánh Kinh trên, con xin Chúa cho con luôn biết khao khát Chúa, khao khát Lời Ngài và khao khát sống đúng với Lời Chúa để con luôn giữ mình thánh sạch, không dự phần vào những tội lỗi của người khác, và yêu thích làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con, để con mãi được làm con của Ngài, cảm ơn Ngài đã thương xót và ban ơn cho con. Nguyện từ nay con luôn sống đẹp ý Cha cho đến lúc Đức Chúa Jesus Christ đến đem con về với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
22/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/01/2024 21:33

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con lại có được cơ hội học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con và ban cho con sự khôn sáng để con học biết thánh ý Chúa và ghi nhớ làm theo. Con cảm tạ Ngài! Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con lại có được cơ hội học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con và ban cho con sự khôn sáng để con học biết thánh ý Chúa và ghi nhớ làm theo. Con cảm tạ Ngài!

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô viết thêm các lời khuyên với Ti-mô-thê, sau khi đã khuyên Ti-mô-thê về cách ứng xử với mọi người trong Hội Thánh. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng vội vàng đặt tay trên ai, con hiểu là phải có sự cẩn trọng tìm cầu ý Chúa, xin sự ấn chứng từ Chúa để nhận biết bông trái của một người thật sự là tin kính Chúa, thì mới đặt tay công nhận một người trong chức vụ. Đồng thời Phao-lô cũng khuyên đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Con hiểu là phải có sự cầu hỏi Chúa và tra xét một việc làm có đúng ý Chúa, đúng Lời Chúa hay không rồi mới làm. Bằng không sẽ trở thành đồng công với họ làm ra sự phạm tội. Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê giữ mình thanh sạch, không vướng tội. Con hiểu để có thể giữ mình thanh sạch thì chỉ có một cách, đó là cẩn thận làm theo Lời Chúa.

2. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê nên uống một ít rượu để giúp cho dạ dày tiêu hóa được tốt hơn và giúp cho bệnh tình của Ti-mô-thê. Con hiểu rằng, rượu giúp cho ấm dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn được tốt hơn và cũng giúp máu được lưu thông khắp cơ thể. Mà khi máu được lưu thông sẽ giúp cho thân thể đỡ mệt mỏi và đau nhức.

3. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô chỉ ra rằng, mọi sự đều không thể giấu kín trước Chúa. Có những người phạm tội thì bị Chúa mở ra, phơi bày sự phạm tội, và họ phải chịu sự phán xét. Nhưng có những người thì đến thời điểm Chúa sẽ phơi bày và mở họ ra. Tương tự vậy là những việc lành, có những việc lành khi làm thì được tỏ ra, nhưng có những việc thì sau này mới được tỏ ra. Chúa là Đấng biết rõ mọi sự, và Ngài là Đấng phán xét mỗi người, mỗi một sự.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, mỗi con dân Chúa đều cần cẩn thận giữ gìn mình nếp sống thanh sạch, không vướng tội. Nhưng trong chức vụ Chúa giao phó thì cần phải cẩn trọng càng hơn trong sự tìm cầu ý Chúa và làm theo sự dạy dỗ của Chúa. Bởi vì những lời nói và việc làm của người ở trong chức vụ sẽ ảnh hưởng và làm gương cho các con chiên khác. Con học được rằng, việc chuyên tâm suy ngẫm ngày đêm Lời Chúa và cứ cẩn thận làm theo sẽ giữ gìn nếp sống con được thanh sạch.

2. Con học được rằng, nếu không tỉnh thức rồi lại cộng thêm sự thiếu hiểu biết thì sẽ dễ dự phần về tội lỗi của người khác. Vì vậy, việc luôn cẩn thận tra xét mình mỗi ngày và luôn tương giao với Chúa, cầu hỏi ý Ngài trong mỗi việc rất quan trọng.

3. Con cảm tạ Chúa vì trong Chúa chúng con có Lời Ngài để tra xét mọi việc làm của mình trước khi làm, như vậy sẽ giúp cho chúng con tránh đi những điều sai trật. Con cũng cảm tạ Chúa khi chúng con lỡ lâm vấp thì qua Lời Chúa chỉ ra chúng con kịp thời nhận biết và mau chóng sửa đổi, để chúng con khỏi bị chung một án phạt với thế gian.

Nguyện kính xin Chúa giữ gìn con luôn trong mối tương giao mật thiết với Chúa, luôn ghi nhớ Lời Chúa mà cẩn thận trong mỗi việc làm của mình. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/01/2024

...


Vũ Triệu Hùng
23/01/2024 22:16

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài ban ơn và gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin được viết ra sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 5:22-25.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con hiểu rằng, trong chức vụ giám mục của Ti-mô-thê thì việc đặt tay trên con dân Chúa để chúc phước, cầu nguyện chữa bệnh, phong chức là một trong những việc làm của ông. Theo bài giảng người chăn, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng vội đặt tay trên ai là đừng công nhận bất cứ ai là người được Chúa giao cho chức vụ trong Hội Thánh, trước khi cầu nguyện tìm cầu ý Chúa và nhận xét bông trái thuộc linh của người ấy. Con hiểu rằng, con dân Chúa càng trong chức vụ thì càng phải cẩn thận hơn trong những quyết định của mình, nhất là trong những việc phong chức, giải quyết vấn đề thuộc linh trong Hội Thánh. Vì quyết định của những người lãnh đạo không chỉ ảnh hưởng đến chính mình, mà còn ảnh hưởng đến nhiều con chiên khác trong Hội Thánh. Đừng dự phần về tội lỗi của người khác nghĩa là không để mình tham dự trực tiếp hay gián tiếp về sự phạm tội của bất cứ ai. Giữ mình cho thanh sạch là nếp sống tránh xa những sự cám dỗ, ô uế, tội lỗi của thế gian, cũng như những người phạm tội trong Hội Thánh.

2. Con hiểu rằng, Phao-lô không những quan tâm, khuyên bảo Ti-mô-thê nhiều về thuộc linh, mà ông còn nhớ tới dặn dò Ti-mô-thê về thuộc thể. Với sự hiểu biết của mình, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy uống thêm rượu thay vì chỉ uống nước. Mục đích Phao-lô khuyên Ti-mô-thê uống một ít rượu là để hỗ trợ tiêu hóa cho dạ dày, và bởi Ti-mô-thê thường bị bệnh, chứ không phải là để Ti-mô-thê dựa vào để có cớ thoải mái uống rượu. Qua thực tế, con thấy có những con dân Chúa hay dựa vào một phần lời khuyên của người khác để làm theo ý riêng mình.

3. Con hiểu rằng, không một điều gì có thể kín giấu trước mặt Chúa, dù tội lỗi có tinh vi đến đâu sớm muộn mọi người cũng sẽ được biết. Tội lỗi của họ bị phơi bày là sự phạm tội của một người được hiện ra cách công khai, tỏ tường trước nhiều người được biết. Bị phơi bày là tự thú nhận, bị chỉ ra, bị vạch trần để nhiều người biết nguyên nhân, gốc rễ sự phạm tội và hậu quả. Tùy theo sự phạm tội mà người vi phạm sẽ bị phán xét theo các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhẹ thì bị quở trách, nặng hơn là bị cất đi các linh vụ, chức vụ và cuối cùng là bị dứt thông công. Có những kẻ sự phơi bày theo sau là sự phạm tội của họ sẽ được phơi bày trong ngày phán xét. Trong ngày Chúa đến, sự phán xét dành cho họ là bị bỏ lại. Trong ngày chung cuộc sự phán xét dành cho họ là sự hư mất đời đời. 

Con hiểu rằng, những kẻ phạm tội bị phơi bày khi còn sống còn có cơ hội để ăn năn. Nhưng những kẻ phạm tội mà về sau mới bị phơi bày thì chắc chắn sẽ bị hư mất. Chúa luôn cho một người phạm tội ít hay nhiều cơ hội để ăn năn. Nhưng quan trọng là họ không chịu hạ mình tiếp nhận những cơ hội Chúa ban, mà vẫn tự mình dối gạt mình, tự nghĩ mình ổn, mình vẫn tốt, mà không biết mình phạm tội trọng trước Chúa. Tội con dân Chúa thường phạm và phạm tội cách tinh vi đó chính là sự kiêu ngạo. Những người như vậy bề ngoài có làm những việc lành, cũng chỉ là áo nhớp trước Chúa, vì họ làm không phải bởi thật lòng yêu Chúa, yêu người, mà là bởi lòng kiêu ngạo muốn được người khác khen ngợi, ngưỡng mộ và tìm sự hư vinh cho mình.

4. Con hiểu rằng, việc lành là việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời và được Ngài sắm sẵn cho con dân Ngài. Có những việc lành được phơi bày là những việc làm lành được nhiều người trong Hội Thánh biết đến và dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng có những việc lành mà người làm cách kín giấu không ai biết ngoài Đức Chúa Trời biết và họ biết. Những việc lành giấu kín đó, sau cũng được phơi bày trong ngày phán xét. Và hết thảy những người làm lành bởi tấm lòng và theo ý muốn của Thiên Chúa đều sẽ nhận được phần thưởng.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con không được vội vàng quyết định một điều gì do áp lực hay bởi tình cảm cá nhân, nhưng luôn cẩn thận tìm cầu ý Chúa và có những việc tìm hiểu kỹ càng. Chắc chắn sự cẩn thận sẽ khiến con dành nhiều thời gian hơn để quyết định, nhưng sẽ không khiến con phải áy náy hay hối hận về sau.

2. Con cũng học được rằng, để giữ mình cho thanh sạch, trước hết phải từ bỏ những thói hư, tật xấu, tiêu chuẩn của chính mình và tiêu chuẩn của thế gian sai nghịch Lời Chúa. Tiếp đến, luôn tiếp nhận tiêu chuẩn Lời Chúa qua sự đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo để giữ mình được ở trong sự thanh sạch. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha vì chúng con có được Lời Ngài để phân định đúng sai, thẳng ngay. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con và giúp con ngày càng tấn tới trong sự hiểu biết. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/01/2024

...


Trần Thị Thu Hương
24/01/2024 10:26

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con xin dâng lên Cha các con của con. Nguyện xin Ngài bao phủ chúng trong cánh tay yêu thương của Ngài, cho chúng được khôn sáng, vâng lời, và có sức khỏe tốt. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong sự học Lời Chúa. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con trong mọi việc. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Câu 22: Con hiểu rằng, đừng vội đặt tay trên ai có nghĩa là đừng vội trong danh Chúa mà lập nên chức vụ gì cho ai mà không biết chắc đời sống của họ có tin kính Chúa hay không. Tương tự như vậy, con hiểu mình cần cẩn thận trong mọi việc vì mình làm trong danh Chúa. Con hiểu đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác nghĩa là khi anh chị em phạm tội thì mình đừng tiếp tay cho họ, đừng tạo điều kiện cho họ phạm tội, đừng im lặng khi thấy sự phạm tội trong Hội Thánh. Sự thanh sạch nghĩa là cẩn thận làm theo Lời Chúa, lòng không hướng về sự phạm tội.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Câu 23: Con hiểu rằng con dân Chúa được uống rượu nhưng không được uống say. Sự say khiến cho con người mất tỉnh táo, mất cảnh giác, làm hại thân thể là Đền Thờ của Chúa, dễ lâm vào sự ghiền nghiện... Mỗi thói tật xấu không sửa thì sẽ dẫn đến tội.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.

Câu 24: Con hiểu rằng, có những tội lỗi bị phơi bày trước Hội Thánh, bị kỷ luật của Hội Thánh. Nhưng có những tội lỗi kín giấu mà đến thời điểm Chúa mới đem ra trước Hội Thánh. Những tội trong thế gian thì đến ngày phán xét chung cuộc tất cả sẽ phải lộ ra dù trước đó có kín giấu thế nào đi nữa.

25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Câu 25: Con hiểu rằng cũng tương tự như câu 24, có những việc lành anh chị em trong Hội Thánh biết nhưng có những việc lành mà người làm việc lành âm thầm làm. Nhưng đến ngày Đấng Christ đón Hội Thánh giữa chốn không trung thì Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng với mọi việc lành mà các anh chị em đã làm.

Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
24/01/2024 21:41

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho mọi việc tay con làm trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Ti-mô-thê 5:22-25. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Câu 22: Thưa Cha, con hiểu rằng, "đừng vội vàng đặt tay trên ai" là Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê đừng vội đặt tay để giao phó cho ai một chức vụ nào trong Hội Thánh, mà cần cẩn thận tra xem đời sống của người ấy, xem có phải là một người thật lòng tin kính Chúa có tấm lòng muốn phụng sự Chúa không. 

"Đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác": Chắc chắn Ti-mô-thê là người tin kính Chúa nên ông không thể dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Lời này của Phao-lô có ý căn dặn Ti-mô-thê cẩn thận trong chức vụ giám mục, cẩn thận tra xem từng việc, để không bị lừa gạt mà vô tình dự phần vào việc tội lỗi của những người khác. 

"Hãy giữ mình thanh sạch" là luôn sống nếp sống đúng Lời Chúa.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Câu 23: Con hiểu rằng, có thể loại rượu mà Phao-lô khuyên Ti-mô-thê dùng là rượu được lên men từ nho (rượu vang). "Dùng một ít" là uống với lượng phù hợp với thể trạng. Rượu vang khi dùng với lượng phù hợp sẽ tốt cho tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh tim, đau khớp, tiểu đường. 

Con nghĩ rằng, sự Chúa không chữa lành bệnh cho cả Phao-lô và Ti-mô-thê, là để bày tỏ cho Hội Thánh, thế gian, các thiên sứ thấy một người có đức tin nơi Chúa thì có sức sống mãnh liệt như thế nào.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Câu 24 và 25: Con hiểu rằng, không có một sự phạm tội kín giấu nào mà không bị Chúa phơi bày trong ngày phán xét chung cuộc. Đối với các sự phạm tội kín giấu trong Hội Thánh thì thời điểm phơi bày là tùy vào lòng thương xót của Chúa trên một người. Sự phơi bày tội lỗi xảy ra muộn chỉ là Chúa thương xót cho người ấy thêm cơ hội để tự mình ăn năn.

Tương tự vậy, cũng có những người có tấm lòng phụng sự Chúa và âm thầm hy sinh. Nhưng chắc chắn Chúa đã để dành sự vinh quang lớn cho người ấy, và đến đúng thời điểm mà Chúa đã định thì Ngài sẽ bày tỏ ra. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Đọc câu cuối của đoạn này con nhớ đến câu "Ngài đếm sự tha hương của tôi! Xin Ngài để nước mắt của tôi trong bình của Ngài" (Thi Thiên 56:8). Con nghĩ là sự hy sinh đáng giá nhất mà một người có thể làm ra là hy sinh mọi sự mình có cho Chúa!

Nguyện xin Cha ban ơn cho con một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Kim Loan Nguyen
26/01/2024 02:46

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an trong sự quan phòng của Ngài. Con xin cảm tạ Cha đã ban ơn khôn sáng cho chúng con, để chúng con đã tự sửa xong lò chiên, dù là chúng con đi sửa hơi trễ và ngày mai con có thể đi bán trở lại. Con cũng sợ đi trễ quá trời mùa đông vừa tối, vừa lạnh thì chúng con sẽ cực hơn, hoặc có thể không sửa được. Nhưng chúng con chỉ biết dâng trình hết mọi sự theo thánh ý Ngài, và giờ này mọi sự đều được tốt. Cảm tạ Cha đã cho lò chiên của con hư để con ngừng bán mà lo việc dọn nhà. Giờ con đã sắp xếp bớt được hơn mọi thứ thì Cha lại ban cho con sửa được, dù trước đó 2 tuần chúng con cũng đã thử làm mọi cách nhưng không được. Con luôn cảm thấy được sự sắp xếp, quan phòng của Ngài trên đời sống con. Con xin thành kính cảm tạ ơn Ngài. Con xin cảm ơn Cha đã cho con được thật nhiều thời gian để học Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức, thêm đức tin trên con. Nguyện Đức Thánh Linh dắt con vào mọi lẽ thật Lời Hằng Sống của Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 5:22-25 như sau:

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Câu 22: Qua sự tham khảo bài giảng của người chăn con hiểu "Đừng vội vàng đặt tay trên ai", trong câu này hàm ý là Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng vội vàng đặt tay chúc phước công nhận cho ai là người được Chúa giao các mục vụ. Mà phải cẩn thận cầu hỏi ý Chúa trước, rồi xem xét đời sống thuộc linh của họ có sinh ra bông trái tốt lành hay không rồi mới quyết định.

Phao-lô cũng khuyến cáo Ti-mô-thê "cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác" nghĩa là không được tham dự, nghe theo vào bất cứ các hoạt động, việc làm nào của những người không tin Chúa nhưng lại luôn nhạo báng, phạm thượng đến danh Chúa. Còn nếu con dân Chúa trong Hội Thánh nhìn thấy sự sai phạm của anh chị em mình mà giữ im lặng, là cũng đang dự phần vào tội lỗi của những người phạm tội.

Con hiểu rằng để luôn "giữ mình cho thanh sạch", là con dân Chúa chỉ có thể sống và hết lòng làm theo Lời Chúa, thì đời sống con dân Chúa mới giữ được sự thánh sạch.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Câu 23: Qua lời viết trong thư con cảm nhận được sự yêu thương, lo lắng và quan tâm đến sức khỏe của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Ông khuyên Ti-mô-thê hãy nên dùng một ít rượu để tốt cho dạ dày và tốt cho sức khỏe của Ti-mô-thê. Con không biết tác dụng của những loại rượu khác, có thể vào thời đó có những loại rượu khác tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa. Con chỉ hiểu rượu vang đỏ cũng tốt cho sức khỏe. Bên Châu Âu người ta cũng nói những người phụ nữ nên uống chút rượu đỏ mỗi ngày để tốt cho sức khỏe về tim mạch.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Câu 24: Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết tất cả mọi sự, không sự gì có thể che giấu khỏi mặt Ngài. Cho nên có những người phạm tội, và tội lỗi sẽ được phơi bày ra trước, nhưng cũng có những tội giấu kín chưa được phơi bày. Cả những việc làm lành cũng thế, có những việc lành được tỏ ra, cũng có những việc lành chưa được tỏ ra. Và tất cả đều là sự cho phép của Chúa, nếu Ngài chưa muốn tỏ ra đều là thánh ý Ngài. Nhưng con hiểu rồi tất cả tội lỗi, hay những việc lành cũng sẽ đều được bày tỏ ra vào ngày Đấng Christ đến đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian hoặc là vào ngày phán xét chung cuộc. Khi đó tất cả tội lỗi hay việc làm lành của mỗi người đều được nhận sự thưởng phạt công minh của Thiên Chúa. Bởi vì Ngài là Đấng Công Chính, Ngài sẽ không tư vị bất cứ một ai.

Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Con xin Cha cũng bày tỏ cho con biết, nếu con có phạm tội giấu kín mà bản thân mình không biết, để con kịp ăn năn và từ bỏ đi tội lỗi đó. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức để con hướng tới nếp sống thánh sạch càng hơn. Nguyện xin Cha gìn giữ và ban cho con một giấc ngủ bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
26/01/2024 12:22

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha ban cho con một ngày nữa được vui thỏa, bình an trong ơn quan phòng của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con thời giờ suy ngẫm và trình bày những điều con hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 5:22-25.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục truyền dạy Ti-mô-thê những điều mà những ai mang chức vụ giám mục cần phải vâng giữ. Ông căn dặn Ti-mô-thê đừng vội vàng trong việc công nhận chức vụ của một người nào đó và chúc phước cho người ấy qua việc đặt tay lên họ. Nhưng cần cầu nguyện tìm cầu ý Chúa trước hết, sau đó xem xét cẩn thận bông trái thuộc linh của người ấy, nhận xét tư cách của người ấy có phù hợp với tiêu chuẩn của Thánh Kinh hay không. Điển hình như: người ấy có khéo canh giữ nhà riêng mình và giữ con cái của mình trong sự vâng phục với trọn lòng tôn kính không? Người ấy có lời chứng tốt từ người ngoại không? Người ấy có trung tín trong mọi sự, đặc biệt là trong cơn thử thách, người ấy có vượt qua những sự thử nghiệm của Chúa trên người ấy không?

Con hiểu rằng khi vội vàng công nhận chức vụ của một người trong Hội Thánh, trong khi thật sự người ấy không sinh bông trái tốt trong thuộc linh, bởi người ấy đang có sự phạm tội kín giấu nào, thì người đặt tay công nhận chức vụ ấy là cùng dự phần về những tội lỗi của người ấy làm. Chức giám mục là một chức vụ cao quý, nhận được sự tôn kính nhiều của Hội Thánh, vì vậy hành động và quyết định của giám mục không được vội vàng, cảm tính. Người giám mục cần giữ mình cho thanh sạch, để làm gương và dẫn dắt Hội Thánh vào trong sự thanh sạch, không chỗ trách được.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa vẫn có sự đau bệnh, và Chúa vẫn cho phép con cái Ngài ở lại trong sự đau bệnh lâu dài mà không khỏi. Các sứ đồ có nhiều người đầy ơn trong việc chữa bệnh, thế nhưng chính bản thân họ và nhiều người trong Hội Thánh đã không được chữa lành cách siêu nhiên, điển hình như Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê. Tuy vậy đức tin của họ không hề bị lay động, dời chuyển khỏi Chúa. Vì họ biết mọi sự hiệp lại là có ích cho những ai thuộc về Ngài, dẫu Chúa không chữa lành họ, thì họ vẫn trông cậy Chúa, họ không theo Chúa để tìm kiếm những gì trong thuộc thể này, mà họ tìm kiếm chính Ngài.

Lời khuyên dùng một ít rượu của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê cho thấy Chúa không cấm con dân Chúa dùng rượu, cũng không phủ nhận các lợi ích mà rượu mang lại. Việc người bệnh thì cần thầy thuốc và cần thuốc là điều tất nhiên, và Chúa ban cho loài người sự hiểu biết về cơ thể mình và các loài thực vật, sinh vật để chữa bệnh. Con dân Chúa không được dùng rượu đến say sưa, hoặc đắm mình vào bất cứ điều gì, khiến mất tự chủ, làm ra những hành vi không xứng hợp với đức tin của mình.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Thưa Cha, con hiểu rằng, có những người phạm tội, thì tội lỗi được phơi bày giữa Hội Thánh, dẫn đến sự phán xét và họ bị dứt thông công. Hay đối với người thế gian thì họ sẽ bị luật pháp của địa phương, quốc gia họ đang sống xét xử, và hình phạt. Nhưng có những người phạm tội, mà tội lỗi ấy không được phơi bày ngay, hay không đủ chứng cứ để xét xử sự phạm tội của họ.

Tuy nhiên đến ngày phán xét chung cuộc thì không tội lỗi nào có thể giấu kín, "mỗi người bị phán xét tùy theo những việc làm của họ." (Khải Huyền 20:13c). Cũng vậy, những việc lành cũng không thể giấu kín, mà hết thảy sẽ được phơi bày, người làm việc lành sẽ được ban thưởng tùy theo những việc làm lành của họ.

Con cảm tạ Chúa vì sự công chính và tình yêu của Ngài dành cho loài người chúng con. Nguyện xin Cha gìn giữ con, giúp con luôn biết giữ mình cho thanh sạch trong nếp sống mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/01/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
28/01/2024 17:47

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 5:22-25.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng sự đặt tay trên một người là công nhận chức vụ của một người, trong sự hầu việc Chúa, chăm sóc và bảo vệ Hội Thánh trước những tấn công của tà giáo. Các trưởng lão phải cẩn thận khi đặt tay trên một ai đó. Vì không biết người ấy có còn phạm tội, ham mến những thú vui tội lỗi của thế gian hay không. Vì có những tội được phơi bày thấy ngay, có những tội lỗi giấu kín mà không được tỏ ra, cho đến khi tội lỗi của người ấy được phơi bày ra khi người ấy qua đời.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã chỉ dạy chúng con qua những câu Thánh Kinh này, cho chúng con học và biết cảnh giác với tội lỗi, xem xét mọi việc theo tiêu chuẩn của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
28/01/2024 21:20

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con có thêm thì giờ để suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy ra trên đời sống con, rèn tập con, giúp con mỗi ngày được trọn vẹn hơn. Con cảm tạ Cha đã thương xót con, nguyện con luôn ý thức rằng Ngài yêu con và con cũng phải yêu Ngài trên hết mọi sự. Con kính xin Đức Thánh Linh thì giờ này dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Kính thưa Cha, con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 5:22-25 như sau:

1. Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là tiếp theo những lời khuyên của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Trong phân đoạn này Phao-lô khuyên dạy về việc Ti-mô-thê chớ vội đặt tay trên ai. Con hiểu đặt tay là sự chúc phước cho người nào đó, ban chức vụ cho người nào đó. Phao-lô khuyên đừng vội là bởi vì sự ấy rất quan trọng, nhất là ban chức vụ cho ai đó. Không nên vội mà nên cầu hỏi ý Chúa và xem xét đời sống thuộc linh của người ấy, nếu không thì rất có thể làm theo ý riêng, theo cảm xúc xác thịt, theo lòng tư vị mà làm việc ấy, dẫn đến nếu người được ban chức vụ không phải là người Chúa kêu gọi hay đời sống thuộc linh chưa đủ phẩm chất để nhận lãnh chức vụ thì việc làm đó không đẹp lòng Chúa, không được Chúa ban phước, người nhận chức vụ không làm tốt bổn phận, làm gương xấu, sinh ra sự ảnh hưởng đến Hội Thánh.

Con hiểu đừng dự phần vào tội lỗi người khác là không tham gia, không góp ý, không liên quan gì đến những việc làm sai nghịch với Lời Chúa. Tội lỗi có thể là người làm ra tội, người giảng dạy những giáo lý giả, bẻ cong Lời Chúa... phải tránh xa những người ấy. Nếu nhận thấy họ phạm tội thì kêu gọi họ ăn năn, nếu họ không ăn năn thì dứt thông công họ, tránh xa họ. Giữ mình cho thánh sạch không để bị lây nhiễm tội lỗi, nuôi mình bằng đức tin và Lời đã được nhận.

2. Khi con đọc đến lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê đừng chỉ uống nước nhưng nên dùng một ít rượu vì cớ dạ dày thì con thấy cảm động lắm. Sự quan tâm của Phao-lô đối cùng Ti-mô-thê không chỉ về thuộc linh mà kể cả thuộc thể, mặc dù bận rộn nhiều việc nhưng Phao-lô vẫn nhớ tới Ti-mô-thê bị đau dạ dày. Thật đúng như cách ông gọi Ti-mô-thê là con thật của ông. Khi suy ngẫm đến đây con biết ơn Chúa vì con cũng được kinh nghiệm sự quan tâm, yêu thương này của người chăn mà Ngài ban cho con. Chú thật có các phẩm chất, tư cách và kể cả những tâm tình giống như Phao-lô đối cùng con dân Chúa. Con cũng được chú quan tâm khuyên dạy con từ thuộc linh đến thuộc thể. Con cảm tạ Chúa. Qua đây con cũng hiểu rằng khi còn sống trong xác thịt này thì ai nấy trong chúng con đều phải gánh chịu những sự bệnh tật, đau yếu trong thân thể. Có bệnh tật được Chúa chữa lành bằng cách siêu nhiên, nhưng có những đau yếu mà Chúa cũng cho chúng con được dùng thuốc, dược liệu để chữa lành, con tin đó cũng là cách mà Chúa chữa lành cho, nhưng bên cạnh đó còn được Chúa rèn tập cho sự tin cậy, phó thác đời sống mình cho Chúa.

3. Con hiểu rằng không có việc gì có thể giấu kín mà không lộ ra. Trước sau, sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày, từ tội lỗi cho đến việc làm lành. Chỉ là ở thời điểm nào mà Chúa cho phép xảy ra. Vậy nên người phạm tội đừng nghĩ rằng sẽ giấu được mãi tội lỗi của mình mà không bị lộ ra. Người làm việc lành chớ lo rằng việc mình làm sẽ không ai biết hoặc sẽ không được ghi nhận. Thiên Chúa là Đấng Công Chính. Mỗi một việc làm đều sẽ đến kỳ phán xét.

Bài học con rút ra được là:

1. Con học được rằng tuy con không mang chức vụ trong Hội Thánh nhưng con là con dân của Chúa, mọi sự con làm, nếp sống của con cũng phải thanh sạch. Lời khuyên của Phao-lô đối với Ti-mô-thê cũng là lời khuyên cho mỗi con dân Chúa. Vì mỗi người là thầy tế lễ của Thiên Chúa. Vì Chúa là thánh thì con dân Chúa cũng phải nên thánh. Con học được mỗi khi làm việc gì cần cầu hỏi ý Chúa và xem xét cẩn thận, không nên vội vàng dẫn đến sai lầm. Con phải giữ mình thánh sạch mà tránh xa những sự khiến con bị cám dỗ, con cũng không được dự phần về tội lỗi với người khác. Con phải ghi nhớ Lời Chúa trong Thi Thiên 1:1.

2. Con học được rằng con phải nhớ và ý thức được rằng, mọi việc con làm trên đất này không thể qua được Thiên Chúa hay giấu được Chúa. Vậy nên khi con lỡ phạm tội con phải lập tức ăn năn, không lý do, bao biện, chối cãi vì Thiên Chúa biết rõ hết. Khi con làm việc lành thì con cần làm với tấm lòng biết ơn Chúa và yêu Chúa, con cũng không cần nghĩ đến việc sẽ phô trương việc làm của mình. Chúa là Đấng Công Chính.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ để con áp dụng vào đời sống con. Nguyện xin Cha tiếp tục tỉa sửa con, nhưng xin sự từ ái, sự thương xót của Ngài vẫn không ngớt trên con. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay một đêm ngon giấc, xin Cha ban phước cho công việc bán xôi của gia đình con vào tuần mới này. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/01/2024

...


Bùi Văn Vũ
30/01/2024 21:34

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con luôn bình an trong nhà Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 5:22-25 như sau:

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "Đừng vội vàng đặt tay trên ai" là nói về sự đặt tay trong việc công nhận chức vụ trưởng lão của một người. Vì trưởng lão là người mà Đấng Christ chọn và giao phó cho việc quản trị Hội Thánh địa phương, chính vì vậy việc công nhận một trưởng lão cần có sự cảm động của Đức Thánh Linh và người ấy phải có những tiêu chuẩn nhất định, tỏ ra bông trái của tâm thần. Con hiểu rằng, một trong những điều quan trọng trong việc cai trị đó chính là làm gương, người trưởng lão nếu không phải là gương tốt thì sẽ là gương xấu. Bởi vậy con hiểu rằng, việc đặt tay để công nhận chức vụ là điều cần phải cẩn trọng, cầu nguyện để biết ý Chúa.

Con hiểu rằng, đừng dự phần vào tội lỗi của những kẻ khác.
Sự dự phần có thể là hùn hạp làm ăn, đầu tư góp vốn với những người không tin Chúa, bởi đối với những người không tin Chúa, họ sẵn sàng phạm tội để kiếm lời, bởi vậy việc làm ăn chung với họ đồng nghĩa với việc dự phần về tội lỗi của họ.

Sự dự phần vào tội lỗi cũng gồm việc không cáo trách nhắc nhở khi thấy anh chị em mình phạm tội, lỗi hoặc là gây cớ vấp phạm cho người khác phạm tội với Chúa.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô khuyên Ti-mô-thê nên dùng một ít rượu vì cớ dạ dày và vì Ti-mô-thê thường không khỏe mạnh. Qua sự việc này con thấy được tình yêu rất lớn của ông dành cho Ti-mô-thê. Ông không chỉ quan tâm, dạy dỗ, dặn dò Ti-mô-thê về việc thuộc linh mà ông còn quan tâm về phần thuộc thể của Ti-mô-thê dẫu rằng Ti-mô-thê còn trẻ tuổi hơn ông.

Ông Phao-lô được ơn trong việc chữa bệnh nhưng bệnh của Ti-mô-thê không được chữa lành, bởi mọi bệnh tật dù được chữa lành hay không đều bởi ý muốn Chúa và là tốt lành.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh có những người khi phạm tội thì tội lỗi của họ sẽ được phơi bày ra trước Hội Thánh, sẽ được các anh chị em khuyên nhủ, quở trách để họ ăn năn.

Có những người phạm tội, tội lỗi của họ chưa được phơi bày trước Hội Thánh, nhưng họ được Đức Thánh Linh cáo trách trong lòng, được Chúa cáo trách nhắc nhở, Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi, nếu họ không ăn năn thì sẽ bị bỏ lại trong Kỳ Đại Nạn và bị phán xét trong ngày phán xét chung cuộc.

Con hiểu rằng, những việc lành cũng vậy, nhiều việc lành mà con dân Chúa làm khi còn sống ở thế gian này được phơi bày ra, nhưng nhiều việc lành sẽ được phơi bày trong ngày Đấng Christ tái lâm, đem theo những phần thưởng cho mỗi việc lành mà con dân Chúa làm ra trong đời này.

Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo những sự mà Ngài đã dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/01/2024

...


Huỳnh Christian Anh
31/01/2024 06:23

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa con được sống trong tình yêu, ân điển cùng sự quan phòng của Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ để con học Lời Cha. Giờ này đây, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con trong I Ti-mô-thê 5:22-25 như sau:

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Thưa Cha! Câu 22, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng vội vàng đặt tay trên ai, tức là đừng vội vàng công nhận một ai đó là trưởng lão trong Hội Thánh mà chưa có sự cầu hỏi ý Chúa. Cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác mà hãy giữ mình cho thanh sạch.

Thưa Cha! Con hiểu, đừng dự phần vào những tội lỗi của những kẻ khác tức là không nghe theo, không im lặng, không thông công cùng với những người chuyên làm việc ác. 

Thưa Cha! Con hiểu, giữ mình cho thánh sạch là giữ tất cả các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Sống đúng theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh, không làm bất cứ điều gì trái nghịch với điều răn và luật pháp của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Câu 23, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng chỉ có uống nước thôi mà phải uống thêm ít rượu vì Ti-mô-thê có bệnh về tiêu hóa. Vì rượu sẽ giúp cho Ti-mô-thê giải quyết được chứng khó tiêu trong bao tử.

Thưa Cha! Câu 24 và câu 25, cho con hiểu rằng, không có việc gì mà Chúa không biết. Tất cả mọi việc con người làm ra dù lành hay dữ thì đến ngày phán xét mọi chuyện sẽ được bày ra và người đó sẽ nhận được kết quả tương xứng với từng việc làm của mình. Và bởi lòng thương xót của Chúa mà Chúa cho tội lỗi của người này được phơi bày trước hay là được phơi bày sau. Cũng vậy, có những việc lành được biết đến và cũng có những việc lành về sau mới biết. Con hiểu rằng, mọi việc đều nằm trong thánh ý tốt lành của Chúa.

Thưa Cha! Bài học hôm nay dạy con hiểu rằng, là con dân Chúa, con phải luôn biết cẩn thận giữ mình, không để rơi vào mưu kế của kẻ ác, không đồng lõa hay dự phần vào những việc ác của những người không thật lòng tin kính Chúa. Con hiểu rằng, không nên vội vã đánh giá một người bởi vẻ bề ngoài của họ. Phải luôn biết tìm cầu ý Chúa, cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dựa vào Lời Chúa để nhìn nhận mọi vấn đề cách công chính và thánh khiết. Không tư vị bất cứ một ai, phải yêu thương mọi người nhất là đối với các anh chị em cùng Cha như nhau. Phải chuyên tâm học Lời Chúa, giữ vững đức tin và làm theo tất cả mọi điều được chép trong Thánh Kinh.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học được Lời Cha. Kính xin Cha ban ơn khôn sáng cho con càng hơn. Kính xin Cha giúp con có thể làm được như những điều con đã học. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Anh 

...


Trần Thị Lan
31/01/2024 21:58

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, con dâng lời cảm tạ Cha và tôn vinh Ngài, con cảm ơn Cha đã ban cho con những ngày bình an, con cảm ơn Cha đã gìn giữ gia đình con, và ban cho gia đình con được nhiều phước hạnh, con cầu xin Cha ban cho con được sự khôn sáng để học Lời Ngài, xin Cha ban cho con có lòng trung tín và vững vàng trong đức tin, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con để con hiểu được Lời Ngài trong bài học hôm nay, giờ đây con kính dâng lên Cha lời suy ngẫm trong l Ti-mô-thê 5:22-25.

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.

Câu 24: Thưa Cha, con hiểu rằng, cuộc đời con bước đi theo Chúa cũng có trường hợp sự phơi bày tội lỗi hoặc chuyện gì xảy ra điều đó nằm trong thánh ý của Chúa. Tuy rằng sớm hay muộn và việc tội lỗi, hay việc lành, thì trong ngày chung kết hoặc ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, mọi chuyện thiện ác cũng được phơi bày, vì Thiên Chúa toàn năng là Đấng công chính thưởng phạt công minh. Ngài không bỏ qua bất cứ điều gì.

Bài học con áp dụng:

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, con cảm ơn Cha đã ban cho con được làm con cái của Ngài, con được ở trong Ngài là con phải biết giữ mình được thánh sạch, sống đúng theo Lời dạy dỗ của Thánh Kinh, và vâng giữ các điều răn của Chúa.

Thưa Cha, con nghĩ rằng, ma quỷ đã tìm cách gài con dân Chúa dự phần tội lỗi của người khác, thí dụ như chúng khiến con dân Chúa phạm tội, giấu kín sự thật về mình, hoặc nói dối, khiến cho người nói không đúng, để lôi kéo thêm người khác sập bẫy của chúng, khi dự phần tội lỗi của người kia. Con cảm tạ ơn Cha đã nhắc nhớ con và để con hiểu được Lời Ngài và lẽ thật của Ngài, và để con áp dụng biết giữ mình không để ma quỷ cám dỗ và để đứng vững đức tin nơi Ngài.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Lê Minh Dương
03/02/2024 22:58

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 5:22-25. Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì mọi sự Ngài ban cho con trong ngày Sa-bát hôm nay, con biết rằng mọi sự con nhận được không quan trọng bằng việc con đón nhận những sự ban cho từ Ngài như thế nào. Thưa Cha, mỗi ngày con nhận rất nhiều ơn phước từ Ngài, và con phải sống làm sao cho xứng đáng với sự ban cho của Ngài. Con nghe trong một bài giảng người chăn nói trên thế giới này có rất nhiều người đang đói, và mỗi ngày con có ăn, có mặc thì quả là con đã hơn rất nhiều người. Thưa Cha, xin giúp con biết đếm các ơn phước Ngài ban cho con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con như sau: 

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng vội vàng đặt tay trên ai có nghĩa là đừng vội vàng công nhận ai đó là trưởng lão hay chấp sự. Trước khi công nhận ai đó thì xem xét kỹ bông trái thuộc linh của họ, cầu nguyện hỏi ý Chúa rồi mới quyết định đặt tay trên ai đó. 

Thưa Cha, Phao-lô có khuyên tiếp rằng là đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Thưa Cha, dự phần về tội lỗi không chỉ là hành động cùng làm ra tội với kẻ ác mà còn là hành động bao che, bênh vực, im lặng trước sự phạm tội của kẻ khác. 

Thưa Cha, vì cớ dạ dày của Ti-mô-thê không tốt và thường hay bệnh nên Phao-lô khuyên Ti-mô-thê uống ít rượu. Thưa Cha, qua lời khuyên này con thấy được sự yêu thương của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Và con hiểu chỉ có yêu thương mới biết được người mình yêu có vấn đề gì cần giúp đỡ. Vì yêu thương Ti-mô-thê, có lẽ Phao-lô cũng nghiên cứu tài liệu, hay hỏi thăm người khác để biết cách mà giúp Ti-mô-thê được khỏe mạnh. 
Qua sự tận tình không chỉ hỏi thăm mà tìm cách điều trị dứt điểm căn bệnh thì người được quan tâm sẽ được khích lệ nhiều và đó như là liều thuốc tinh thần không những tốt cho thuộc thể mà cả thuộc linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi sự, dù người nào phạm tội kín giấu nhưng về sau sẽ được bày tỏ, hay người làm lành dù không ai biết, đến ngày Chúa Jesus trở lại sẽ ban thưởng cho họ. Qua đó mà con thấy, mỗi con dân Chúa cần hết lòng sống cho Chúa, bền lòng trong sự làm lành, để được Ngài ban thưởng. Và con thấy điều quan trọng là luôn ý thức rằng mỗi việc làm mình làm, mình nói, mình suy nghĩ luôn là làm vì Chúa, và con tin rằng người như vậy sẽ được phần thưởng lớn lắm.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây cũng như qua bài giảng của cô chú Tim. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, nguyện xin Chúa cũng ban cho các trưởng lão sự khôn sáng trong mỗi quyết định của mình. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Nguyễn Thị Lan
03/02/2024 23:23

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Kính lạy Cha kính yêu của con, con cảm tạ Cha cho con được có sức khỏe, thời gian, phương tiện để lúc này con được học Lời của Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài!

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.

Kính thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, con biết được có nhiều mục đích đặt tay trên một người, nhưng không là nghi thức buộc phải có trong sinh hoạt của Hội Thánh. Trong câu này là nói đến sự đặt tay của các trưởng lão, giám mục trên một người để công nhận chức vụ trong Hội Thánh.

Đây là công việc rất cẩn trọng, cần có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, chỉ ra người nào xứng đáng.

Con hiểu cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác là cũng đừng tham gia, đồng công với những việc làm lội lỗi của những người không tin kính Chúa. Mà hãy giữ mình cho thanh sạch, nghĩa là gìn giữ từ tấm lòng đến ý nghĩ, lời nói, thái độ và mọi việc làm mình không phạm tội cùng Chúa.

Con hiểu sự thanh sạch cần xuất phát từ nơi lòng. Vì mọi sự bởi từ nơi lòng mà ra. Tội lỗi cần được ngăn chặn ngay từ trong ý tưởng. Khi trong lòng nhen nhóm phạm tội, cần phải kêu cầu Chúa cất ra khỏi mình, không để chúng thành hình tội, thành lời nói, thái độ, việc làm tội.

23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.

Con hiểu nghĩa câu 23 này theo nghĩa đen. Con dân Chúa có thể uống một ít rượu để tốt cho sức khỏe, nhất là tốt cho tiêu hóa, trị một số bệnh. Tuy nhiên, không được uống say, cũng không dùng các thứ rượu có hóa chất, các chất kích thích pha lộn, nên dùng rượu lên men tự nhiên.

24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Con hiểu trong Chúa, mọi tội lỗi hay việc lành lớn nhỏ, kín giấu gì thì trước sau cũng được phơi bày cách tỏ tường trước Chúa, dù trong tư tưởng. Vì Chúa là Đấng dò xét nơi tấm lòng. Ngài sẽ hình phạt hoặc ban thưởng xứng với mỗi việc làm trong nếp sống.

Kính lạy Cha, Lời Ngài giúp cho con thấy được càng hơn sự uy nghi cao cả, quyền năng, sự công chính tuyệt đối của Chúa.

Tuy nhiên, qua nhiều chỗ khác trong Thánh Kinh và qua sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, Chúa bày tỏ cho con biết Ngài cũng là Đấng Nhân Từ giàu lòng thương xót. Trong sự công chính, thánh khiết thì Ngài cũng là tình yêu. Ngài bày tỏ trước cho chúng con như vậy, để chúng con biết kính sợ Ngài mà không dám phạm tội cùng Ngài. Không những vậy, Ngài còn muốn chúng con tin yêu, vâng phục Ngài cách tự nguyện.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con. Con xin Chúa tha thứ mọi vi phạm tội lỗi của con từ trước đến giờ, cả khi con vô tình hay cố ý, con nhỡ, con yếu đuối. Con kính xin Ngài thương xót bôi xóa cho con. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa dẫn dắt đời sống con. Con kính xin Chúa ban sức cho con sống theo mọi điều Ngài chỉ dẫn con. Con cảm tạ ơn Cha!

Kính lạy Cha, hôm nay, trong khi mình con với Ngài, con thấy lòng mình thật buồn. Một nỗi xót xa dâng tràn tận trong linh hồn con, đau xé lòng khi con nghĩ đến linh hồn hai con của con. Con cảm nhận nỗi đau của Chúa. Con xin Ngài xót thương con và hai cháu. Con xin dâng đời sống con lên Cha, cùng hai con của con lên sự thương xót, sửa phạt của Ngài. Con xin quyền năng Cha chạm vào lòng các cháu, để các cháu biết quay về thờ phượng Ngài cùng con, để linh hồn các cháu có sự cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
03/02/2024

...


Vũ Thị Thư
12/02/2024 16:10

I Ti-mô-thê 5:22-25 Các Lời Khuyên Khác

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban cho con, thì giờ này Chúa lại ban cho con có thời gian và phương tiện để con học Lời Chúa trong sách I Ti-mô-thê 5:22-25. Con cầu xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai, cũng đừng dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch.
23 Đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, vì cớ dạ dày của con, và con thường bị bệnh.
24 Có những kẻ các tội lỗi của họ bị phơi bày, dẫn đến sự phán xét; nhưng có những kẻ thì sự phơi bày theo sau.
25 Những việc lành cũng vậy. Có những việc được phơi bày, còn những việc chưa phơi bày thì sau cũng không thể giấu kín.

Dạ thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Ti-mô-thê là đừng vội vàng đặt tay trên ai, nghĩa là không vội vàng mà phải có sự cẩn thận trong việc xem xét việc đặt tay để công nhận chức vụ và linh vụ của một người nào đó trong sự hầu việc Chúa. Trong mọi việc làm của chúng con cần phải có sự cẩn thận để xem xét mọi việc dưới sự dẫn dắt của Chúa, đặc biệt là trong chức vụ hầu việc Chúa chúng con không được vội vàng mà phải cẩn trọng trong mọi sự dưới sự dẫn dắt của Chúa để công nhận một người nào vào trong chức vụ hầu việc Ngài.

Thưa Chúa, con cũng hiểu rằng là con dân Chúa thì chúng con không được dự phần về những tội lỗi của những kẻ khác, nghĩa là chúng con không được ngồi chỗ của những kẻ nhạo báng, những kẻ bàn định mưu xấu để hại người khác và cũng không được đồng công dự phần với những hành động tội lỗi của những kẻ khác, ngay cả việc ngồi nói chuyện hư không, hay nói xấu về người khác cũng là một việc làm tội lỗi. Chúa muốn chúng con phải cẩn thận giữ mình để trở nên thanh sạch thánh khiết trước mặt Chúa. Chính vì vậy mà chúng con phải có sự cẩn thận trong việc giao lưu trò chuyện với những người trong thế gian.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô biết được tình trạng bệnh tật của ông Ti-mô-thê về chứng khó tiêu và khó chịu trong dạ dày nên Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng chỉ uống nước thôi nhưng dùng một ít rượu, bởi điều đó sẽ tốt cho vấn đề tiêu hóa của Ti-mô-thê. Qua đây thì con cũng hiểu rằng có những bệnh tật mà Chúa không chữa cho chúng con là để chúng con nhìn thấy những sự yếu đuối của mình mà không kiêu ngạo và phải luôn biết trông cậy nơi Chúa, cũng giống như chính bản thân Phao-lô cũng bị một chứng bệnh về mắt mà Chúa không chữa cho ông, bởi vì Chúa nói rằng ân điển của Chúa đã đủ cho ông rồi.

Thưa Cha, qua câu 24 và 25 con cũng hiểu rằng có những tội lỗi sớm được phơi bày và dẫn đến sự phán xét trong đời này nhưng có những sự tội lỗi thì phơi bày muộn hơn và ngay kể cả việc những việc lành cũng vậy, có những việc lành thì sớm được phơi bày nhưng có những việc lành thì chưa được phơi bày ngay, nhưng dù là việc tội lỗi hay việc lành thì sớm hay muộn cũng không thể giấu kín mà cũng sẽ được bày tỏ ra, bởi vì Chúa là Đấng Công Chính, Ngài là Đấng Toàn Tri, cho nên mọi việc làm của chúng con từ lời nói cho đến hành động đều sẽ phải đứng trước Chúa, khai trình trước Chúa, không thể giấu kín và chúng con sẽ phải trong mỗi một việc làm mà nhận lấy sự phán xét hoặc là phần thưởng.

Dạ thưa Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con học bài học này để cho con có sự kính sợ Chúa, bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, là Đấng nhìn thấu rõ mọi sự trong lòng mỗi người, mà không ai có thể chối cãi. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn ghi nhớ điều này và luôn có lòng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa trong mọi sự. Xin Chúa giữ gìn lòng và ý tưởng của con để con không phạm tội với Ngài dù chỉ trong một ý nghĩ. Xin Chúa giúp con luôn biết hạ mình, khiêm nhường, nhanh chóng ăn năn mọi tội lỗi nếu có để được Ngài tha thứ và để cho con mãi mãi được ở trong ân điển, tình yêu và sự thương xót của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 12/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ