Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Hôm nay, ngày 22/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:6-10.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài ng
ười bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Sự tin kính" là gì? "Sự thỏa lòng" là gì (câu 6)?
2. Câu 7 có nghĩa gì?
3. Thế nào là "được có thức ăn, thức mặc" (câu 8)?
4. Tại sao "muốn được giàu có" lại "rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại" (câu 9)?
5. Sự "muốn được giàu có" nói lên điều gì và nguy hiểm như thế nào (câu 9)? Hãy kể ra các thí dụ về "muốn được giàu có".
6. Tại sao "sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác" (câu 10)? Hãy kể ra các thí dụ về "sự tham tiền bạc".
7. Có phải "muốn được giàu có" chính là "sự tham tiền bạc"?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ tham tiền bạc không?
2. Bạn có bao giờ mua vé số sau khi đã tin Chúa không?
3. Bạn có bao giờ tham dự vào các kế hoạch làm giàu không? Nếu có, bạn đã nhận được kết quả thế nào?
4. Bạn hãy học thuộc lòng I Ti-mô-thê 6:6-10.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-i-ti-mo-the-6_1-10/

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
23/01/2024 12:22

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa cho con một ngày trôi qua bình an, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thời gian, có sức khỏe  để suy ngẫm Lời Chúa. Con xin được suy ngẫm như sau:

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Câu 6: Thưa Chúa, con hiểu rằng tin kính là tin yêu và kính sợ Thiên Chúa, còn thỏa lòng là lòng mình sẽ cảm thấy hài lòng trong mọi cảnh ngộ. Nếu con dân Chúa có đầy đủ hai điều này thì thật là một sự phước hạnh.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Câu 7: Thưa Chúa, qua câu này con liên tưởng đến hình ảnh, khi đứa bé chào đời thì trần trụi không có đem gì theo, và khi chết đi thì thân thể xác thịt cứng đơ cũng không mang theo được một thứ gì cả. Có những người họ rất giàu có, giàu một cách khủng khiếp nhưng khi họ chết đi thì cũng như bao người chỉ tay trắng ra đi mà thôi.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Câu 8: Thưa Chúa, mỗi ngày Chúa ban cho chúng con đủ đồ ăn, quần áo đủ mặc thì chúng con cần phải hạnh phúc với điều đó.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

Câu 9: Thưa Chúa, với những người có lòng ham sự giàu có thì có rất là nhiều cám dỗ và bẫy rập sẽ đến với họ, ngày nay mạng xã hội đầy tràn những kẻ xấu chuyên đi lừa gạt và thủ đoạn của chúng vô cùng tinh vi ngay cả lừa người ta mất sạch tiền mà người bị lừa vẫn không thể tin là họ đã bị lừa. Con biết được rất nhiều người xung quanh ở Mỹ này, họ bị lời ngon tiếng ngọt dụ vào đầu tư này kia, ban đầu bọn lừa đảo cho họ lại một số tiền để khơi gợi lòng ham muốn, và sau đó chúng dụ tăng tiền lên và cứ tăng cứ tăng đến lúc vượt qua con số cả 100, 200 ngàn đô và người đầu tư mất trắng tay. Thật là khủng khiếp cho lòng tham không đáy của con người.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Câu 10: Thưa Chúa, đúng là sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, từ lòng tham tiền có thể dẫn đến sự nói dối để lừa tiền, dẫn đến sự cướp giật để có được tiền, dẫn đến nhà tan cửa nát gia đình ly tán, mất niềm tin, mất đức tin.

Kính lạy Chúa, cầu xin Chúa luôn nhắc nhở con để con luôn thỏa lòng trong mọi sự, trong mọi cảnh ngộ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con: Ngọc Quỳnh

...


Nguyễn Thị Mơ
23/01/2024 17:32

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban. Con cầu xin Chúa ban cho con niềm vui thỏa và sự hiểu biết trong khi con suy ngẫm Lời của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 6:6-10.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, khi một người có lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa thì tâm thần người đó có được tri thức về Đức Chúa Trời, người đó hiểu địa vị cao quý được làm con Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài quan phòng bảo bọc và mỗi một sự việc xảy đến đều có sự cho phép của Chúa để rèn tập mình, người biết rằng Chúa luôn đồng hành cùng mình, điều đó dẫn đến trong tâm thần người có sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Sự tin kính dẫn đến sự thỏa lòng quả thật là một lợi lớn cho một người bước đi với Chúa.

Một sự thật hiển nhiên rõ ràng mà ai cũng biết, ấy là ngày chào đời, một người không mang gì vào trong thế gian ngay cả đến quần áo che thân cũng không có và ngày người tắt hơi cũng chẳng mang thứ gì theo được. Bởi vậy mà Lời Chúa khuyên con dân của Ngài được ban cho có được thức ăn, thức mặc thì phải thỏa lòng. Người có được thức ăn, thức mặc là người không bị đói vì không có đồ ăn và không bị lạnh vì thiếu quần áo. Chúa hứa chăm sóc nuôi dưỡng con dân của Ngài trong những nhu cầu có cần, tuy vậy trên bước đường theo Chúa cũng có khi con dân Chúa phải đối diện với sự thử thách, hoạn nạn như bách hại hoặc lúc ốm đau không có sức để làm việc thì cũng có lúc phải chịu đói, chịu lạnh như Sứ Đồ Phao-lô đã từng trải qua, cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì người yêu kính Chúa vẫn có sự thỏa lòng và trông cậy Chúa trong mọi cảnh ngộ.

Trái với người có sự thỏa lòng là người có lòng ham muốn được giàu có, những người như vậy dễ rơi vào bẫy rập cám dỗ của ma quỷ, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, vì một người muốn được giàu có là người vẫn còn dung dưỡng lòng tham, lòng tham thôi thúc tâm trí người đó lúc nào cũng nghĩ cách kiếm cho thật nhiều tiền, bởi vậy mà họ dễ dàng rơi vào bẫy rập đã giăng sẵn của ma quỷ, người đó bất chấp cả việc phạm tội với Chúa, người đó không còn sự khôn sáng nhưng trở nên ngu dại và tham muốn càng hơn để rồi đưa ra những quyết định dại dột và cuối cùng kết quả là đắm chìm vào trong sự hủy diệt và bị hư mất.

Hầu hết trong mỗi người trước khi biết Chúa đều có sự ham muốn được giàu có vì sự giàu có mang lại nhiều sự thoải mái, quyền lực cùng sự ngưỡng mộ đến từ người khác đối với những người có nó. Tuy vậy, là con dân Chúa nếu còn có lòng ham muốn được giàu có, đồng nghĩa với việc tham tiền bạc là người chưa biết thỏa lòng với những gì Chúa ban cho mình, vẫn nuôi dưỡng con người cũ xác thịt và để chiều theo ham muốn của nó, người có lòng ham muốn giàu có bất chấp điều răn và luật pháp của Chúa, nó là gốc rễ phát sinh mọi điều ác khiến người theo đuổi nó đi sai lạc mà đánh mất cả đức tin chuốc cho mình nhiều điều đau đớn, như Lời Chúa chép trong câu 10.

Có nhiều hình thức mà người tham tiền bạc thực hiện để thỏa mãn lòng tham của mình như trộm cắp, lừa gạt, vay mượn tiền bạc, đầu tư bất động sản để được nhanh giàu, các hình thức cờ bạc như: mua vé số, cá độ, số đề, đánh bài…

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ngay từ khi chưa biết Ngài, con đã không có sự ham muốn làm giàu bất chính, con không thích và hầu hết không từng tham dự vào những việc làm giàu theo cách như đã liệt kê ở trên, tuy vậy ngay cả khi con cho rằng sự chăm chỉ học tập lao động, cần kiệm trong chi tiêu sẽ giúp con có được tiền bạc cũng có lúc không hoàn toàn đúng. Con chỉ nhận biết được điều đó sau khi biết Chúa, vì nếu sự chăm chỉ của con được làm trong ngày Sa-bát thánh của Ngài cũng là phạm tội và nguy hiểm hơn nữa ấy là, nếu sau khi biết Chúa rồi mà con không có sự thỏa lòng thì cho dù việc con suy nghĩ tưởng rằng như công chính kia cũng trở thành bất chính, nếu như sự chăm chỉ cần kiệm của con là kết quả của sự không thỏa lòng.

Con vô cùng biết ơn Chúa vì Ngài đã biến đổi con, giờ đây con thực sự vui thỏa trong Ngài vì con có được sự thỏa lòng. Con chăm chỉ học tập và làm việc vì mục đích Ngài muốn nơi con chứ không vì con không thỏa lòng trong hoàn cảnh hiện tại. Con cũng chứng kiến những vụ mất mát lớn của người thân trong gia đình mình, của những học sinh cũ của con, họ bị mất hơn nhiều lần những gì mà họ tham vọng có được. Và con càng nhận ra rằng, sự thỏa lòng Chúa ban cho con là một món lợi vô cùng to lớn. Con không phải dùng tâm trí và sức khỏe của mình để vật vã làm giàu, hoặc để tâm trí con phải nao sờn vì bị mất mát, nhưng tâm thần con thảnh thơi trong cuộc sống đạm bạc bề ngoài vì sự giàu có ở trong con không thể đo đếm và người khác không thể có được.

Con vô cùng biết ơn Chúa, nguyện xin Lời Ngài giữ con mãi bình an, mãi thỏa lòng trong ân điển mà Ngài ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 23/01/2024

...


Hồng Liên
24/01/2024 01:39

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ vì thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Sự bình an của Chúa ở trong con cách lạ kỳ. Con vững tin nơi Ngài vì con biết Ngài sẽ đưa dẫn con đến nơi con cần đến, làm những việc mà con cần làm. Con nhận ra rằng trong suốt thời gian vừa qua Chúa đã cho con bài thi trắc nghiệm để kiểm tra quá trình rèn luyện của con. Con thật vui khi con biết mình đã thay đổi ra sao. Con đã biết sống chậm lại, biết áp dụng Lời Ngài vào mỗi nan đề của con, biết sống yêu thương, nhường nhịn trong gia đình, biết giúp đỡ mọi người với tấm lòng vui vẻ, biết sống thỏa lòng với những gì Chúa ban cho con mỗi ngày. Hơn thế nữa, trước khi con đi đâu, làm gì con đều kêu cầu Danh Ngài, lúc nào con cũng kinh nghiệm được sự chở che của Chúa giống y như là Chúa luôn luôn ở bên cạnh con. Con cảm tạ Chúa. Nguyện lòng con luôn tôn thờ Ngài. Nguyện Ngài luôn ở cùng con và làm chủ cuộc đời con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Ti-mô-thê 6:6-10.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở hai điều quan trọng nhất đối với con dân Chúa.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Con dân chân thật của Thiên Chúa nhận biết Ngài là Cha, Ngài là Đấng Toàn Năng, là Đấng đã giải cứu tội nhân ra khỏi đời sống tội lỗi, là Đấng ban cho địa vị làm con Đức Chúa Trời, được hưởng mọi vinh quang của Nước Trời. Chính vì thế, con dân của Thiên Chúa đã tôn kính thờ lạy Ngài, là vua trên muôn vua, bằng tất cả sự yêu thương xuất phát từ tấm lòng chân thật.

Vì con dân Ngài đã nhận biết Ngài nên cũng hiểu rõ trong đời sống này, dù việc lớn hay việc nhỏ, dù buồn hay vui, dù khỏe mạnh hay đau ốm, dù giàu có hay nghèo khổ, dù có trải qua bao khó khăn, thử thách,... tất cả mọi việc đều nằm trong chương trình riêng của Thiên Chúa. Ơn thương xót của Ngài đổ đầy trên con dân Ngài. Ngài nhìn thấu hết những gì thẳm sâu trong tâm hồn con dân Ngài, Ngài luôn luôn bên cạnh dìu dắt, hướng dẫn và chở che cho những ai kêu cầu Danh Ngài. Đây chính là nguồn ơn phước lớn lao của Thiên Chúa, Ngài không để cho con dân Ngài phải chịu bắt bớ cách vô ích. Cho nên, con dân Ngài nên biết sống thỏa lòng trong mọi sự ban cho của Thiên Chúa với lòng biết ơn. Thỏa lòng trong Chúa cũng đồng nghĩa với việc hưởng thụ Ngài, hưởng thụ cuộc sống Chúa đã ban cho mỗi một con dân Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa biết xuất xứ của loài người.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Quả thật, khi Đức Chúa Trời nắn ra hình người từ bụi đất thì loài người đã đến thế gian này chỉ bằng bụi đất mà không mang theo bất cứ thứ gì. Khi con người chết đi, thân xác ấy lại trở về bụi đất, cũng chẳng mang theo được gì. Nói một cách khác, nếu Đức Chúa Trời không dựng nên loài người thì loài người sẽ không hiện diện trên thế gian này. Loài người chính là tuyệt tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Cuộc sống càng ngày càng thay đổi, sự phát triển của xã hội khiến cho nhu cầu của con người ngày được tăng cao. Xã hội đã chia ra nhiều tầng lớp với những sự đòi hỏi về nhu cầu vật chất để phục vụ cho đời sống khác nhau. Chính vì thế, một số người đã không vượt qua được cám dỗ của sự vinh hoa, giàu có, tham vọng, tiền tài, vật chất, họ đua đòi nhà cao cửa rộng, xe sang xe xịn, quần áo hiệu, túi xách mắc tiền, ăn sơn hào hải vị, họ tìm kiếm những thú vui lạc thú, hút sách, cờ bạc, nghiện ngập...

Con dân chân thật của Chúa cần biết rõ những sự tham lam, mê đắm, dục vọng đều không đến từ sự ban cho của Thiên Chúa mà đến từ sự ham muốn trong chính tư tưởng của con người.

Sự thỏa lòng được Sứ Đồ Phao-lô nói đến là sự thỏa lòng trong tâm trí, trong sự suy nghĩ của con dân Chúa dưới sự tác động của Đức Thánh Linh. Ngài ban năng lực cho con dân Ngài đón nhận mọi sự ban cho từ Thiên Chúa, điển hình là cái ăn và cái mặc, cách vui vẻ, thỏa lòng với sự tạ ơn Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên răn con dân Chúa nên tránh xa sự tham lam.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Tiền bạc là phương tiện để con người duy trì cuộc sống nhưng nó cũng chính là nguồn gốc cội rễ của mọi tội lỗi xảy ra trên thế gian này. Con người phải làm ra tiền để phục vụ nhu cầu sống nhưng không nên xem tiền là thứ quan trọng nhất và cần phải có nó thật nhiều để đảm bảo cuộc sống được sung túc.

Có một số người vì cuộc sống nghèo khó phải vất vả, khó nhọc kiếm tiền để nuôi thân, nuôi gia đình. Một số khác lại vì tiền mà đánh đổi cả cuộc đời, thậm chí đánh đổi cả mạng sống để có được nó. Bản thân đồng tiền không có tội, nhưng con người làm cho nó trở nên xấu xa khi con người sử dụng nó vào những mục đích đen tối.

Tham lam tiền bạc khiến cho tâm trí con người luôn nghĩ làm sao có được nó thật nhiều, chẳng những muốn sử dụng nó mà còn muốn sở hữu nó. Từ những suy nghĩ ấy con người sẽ làm mọi cách để có được nó. Sự tham lam tiền bạc làm mờ tâm trí của con người và con người bị lệ thuộc vào nó, thần tượng nó, bị nó khống chế, bị nó sai khiến làm điều ác và chống nghịch lại với Lời dạy của Thiên Chúa.

Thiên Chúa ban cho con dân Ngài tiền bạc để chi phí, sinh hoạt. Hoặc nếu có dư giả thì dùng nó như một phương tiện để giúp đỡ anh chị em mình. Con dân Chúa sử dụng tiền bạc trong mục đích tốt đẹp thì làm vinh hiển Danh Chúa, mang lại lợi ích cho chính bản thân và cho anh chị em.

Tránh xa sự tham lam tiền bạc cũng là tránh xa sự cám dỗ của ma quỷ, không để cho nó có cơ hội gieo vào tâm trí con dân Chúa những điều xấu xa, tội lỗi. Thay vào đó, con dân Chúa hãy ham học hỏi những sự thuộc về Chúa, tâm trí hãy hướng đến những sự trên trời, chăm đọc và suy ngẫm Lời Chúa, Ngài sẽ ban cho con dân Ngài sự giàu có và bình an của Nước Trời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Nguyễn Thị Thúy My
24/01/2024 06:13

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày mới nữa được ở trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha, một ngày trôi qua thật nhanh, một năm cũ sắp trôi qua và năm mới lại đến, con càng phải lòng dặn lòng để sống hết lòng cho Ngài. Không còn sống cho chính con nữa, nhưng sống cho Ngài và xứng đáng là con dân của Nước Trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con lòng yêu kính Ngài. A-men!

Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong I Ti-mô-thê 6:6-10 như sau:

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Câu 6: Con hiểu rằng, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn đối với con dân Chúa. Bởi vì, khi một người luôn có lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa, thì người ấy luôn biết thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Vì người ấy tin rằng Chúa là Đấng Toàn Năng và giàu có vô hạn, và tin rằng Ngài yêu thương, chăm sóc, quan phòng con dân của Ngài mọi lúc mọi nơi. Ngài biết rõ từng nhu cầu, nan đề của mỗi người mà Ngài ban cho cách dư dật.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Câu 7: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa ai cũng ý thức được một điều là lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, thì sẽ trở về thế ấy. Vì mọi sự trong thế gian đều là hư không, chóng qua.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

Câu 8 đến câu 9: Con hiểu rằng, nhưng mỗi người có được đồ ăn, thức uống và quần áo mặc mỗi ngày đều phải biết ơn Chúa và phải thỏa lòng. Cho con nhớ đến hiện nay trên thế giới còn có biết bao nhiêu người phải chịu cảnh đói khát mỗi ngày, điển hình như ở Châu Phi từ người lớn đến trẻ em, đến nỗi có người phải ăn côn trùng và uống rễ cây để cầm cự qua ngày. Đối với họ, dù chỉ là một ít bột khoai, bột bắp là cả một gia tài. Còn những người không biết thỏa lòng với những gì Chúa ban cho, nhưng muốn được giàu có và tìm đủ mọi cách để làm giàu thì ma quỷ sẽ cám dỗ người ấy. Khiến cho người ấy làm nô lệ cho tiền bạc, rơi vào bẫy rập của ma quỷ và trở nên ngu dại mà làm ra những điều bất chấp lương tâm, mải mê chìm đắm trong tội lỗi để rồi bị hư mất đời đời.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Câu 10: Con hiểu rằng, vì tham tiền bạc mà người ta bất chấp luân thường, đạo đức mà làm ra đủ mọi việc ác để thỏa mãn sự thèm khát tiền bạc, điển hình như: trộm cắp, cướp của giết người, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, cờ bạc... Vì chạy theo tiền bạc và ham muốn những sự thuộc về thế gian, mà có nhiều người rời bỏ đức tin, tự chuốc lấy cho mình nhiều điều khốn khổ.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, để qua bài học hôm nay, con học được rằng: Con phải hết lòng yêu kính Chúa. Bởi vì, chỉ khi yêu Ngài trên hết mọi sự thì sẽ dễ dàng buông bỏ hết tất cả những sự thuộc về đời này, và như Phao-lô nói:

"Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ," (Phi-líp 3:8).

Con cũng học được rằng, con phải luôn biết thỏa lòng và trân quý từ những điều nhỏ nhất mà Chúa ban cho. Con phải luôn để lòng mình hướng về những sự ở trên trời, là những sự còn lại đời đời, và dù trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh thì con vẫn luôn vững tin nơi tình yêu của Ngài dành cho con. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn sống một đời sống thánh khiết, và ngày càng yêu kính Chúa càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
24/01/2024

...


Đặng Thái Học
24/01/2024 08:44

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách I Ti-mô-thê 6:6-10 - Sự Tham Tiền Bạc.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Con dân chân thật của Chúa luôn tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa, kính sợ Ngài qua nếp sống yêu thương, công chính, thánh khiết, giữ trọn các điều răn, mệnh lệnh của Ngài, cùng sự thỏa lòng trong mọi sự, đó là một lợi lớn, là được vui thỏa trong sự bình an của Chúa trong đời này, và sẽ được vui hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc vinh quang của Ngài. Trái lại, người không thỏa lòng về những gì mình đang có, tham muốn nhiều hơn những sự ban cho từ Thiên Chúa, thì chắc chắn người ấy không có lòng kính sợ Chúa, tự bỏ đi “một lợi lớn” và sẽ đi vào sự chết đời đời.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Vì từ khi chúng con được sinh ra làm người, không đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng con cũng chẳng đem theo điều gì ra khỏi thế gian, khi Chúa cất chúng con ra khỏi đời này. Như có chép rằng:

“và nói: Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!" (Gióp 1:21).

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Như vậy, chúng con được Chúa ban cho thức ăn, thức mặc là điều phước hạnh lớn so với biết bao nhiêu người trong thế gian đang còn sống trong cảnh đói rét, thì chúng con phải thỏa lòng. Dù con dân Chúa không có đủ thức ăn ngon, đồ mặc sang trọng, thì chúng con cũng vẫn nhìn xem những người thiếu thốn hơn mình, sẵn lòng chia xẻ cho họ bớt đi sự khó nghèo, nhất là đối với anh chị em cùng Cha. Người biết đủ là rất đủ, người không biết đủ thì không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

Còn những kẻ muốn được nhiều hơn những gì mình đang có, thì rơi vào sự cảm dỗ, dễ bị mắc mưu ma quỷ, khiến cho họ trở nên ngu dại, dấn sâu vào những sự tham muốn bất chính, có hại cho thân thể xác thịt, như hao mòn sức khỏe, bệnh tật, và dẫn đến sự phạm pháp, đó là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Hằng ngày, chúng con phải đối diện với công việc kiếm sống, sao cho đáp ứng nhu cầu vật chất của bản thân và gia đình mình, nhưng chúng con cần phải luôn cậy nhờ ơn Chúa ban, hướng dẫn mỗi việc làm của mình, sao cho đẹp ý Chúa.

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Vì sự tham tiền bạc dẫn đến những tính toán, mưu kế bất chính, là nguyên nhân vi phạm mọi điều ác. Thực tế rằng, có nhiều kẻ vì theo đuổi những điều hư hoại đó mà bị sai lạc, rời bỏ đức tin trong Chúa, và chuốc lấy cho mình sự đau đớn, thậm chí phải chịu sự trừng phạt nặng nề cả trong đời này lẫn đời sau.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này dạy con luôn cẩn trọng trước hậu quả của sự tham tiền bạc, giúp con biết tránh những sự mê tham thế gian, giữ mình sống theo Lời Chúa răn dạy. Con nguyện Chúa ban cho con không tham muốn tiền bạc, không tham dự vào việc mua vé số, kế hoạch làm giàu, và con nguyện học thuộc lòng lời răn dạy của Chúa trong I Ti-mô-thê 6:6-10. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

24/01/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
24/01/2024 10:01

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc 

Kính lạy Cha của con ở trên trời!

Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con hôm nay được bình an! Con cảm tạ Cha vì sáng nay có khách họ cáu với con mà con không buồn giận gì họ. Do họ dừng xe hơi xa chỗ con một chút và nói lấy xôi mà con không nghe thấy để lấy cho họ, khiến họ phải chờ. Thực ra con biết có người dừng xe ở đó. Nhưng khúc đường này người ta thường dừng xe rất nhiều để qua đường, con nghĩ nếu định mua xôi thì đã lại gần hơn nên con không hỏi. Nhưng dù sao thì lần sau con cũng nên để ý hơn. Con cảm tạ Cha nhận lời cầu nguyện của con vì trên đường ra chỗ bán xôi, con có cầu xin Ngài ban ơn trên lời nói và thái độ của con đối với khách. Con xin Cha giúp con luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh dù mọi chuyện có như thế nào. Con cảm tạ Cha cho con có thì giờ và phương tiện để học hỏi Lời của Cha. Nguyện Ngài ban ơn trên thì giờ học Thánh Kinh của con lúc này. Con xin Đức Thánh Linh cũng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Thưa Cha, con nghĩ chắc không ai hiểu hết được cái “lợi lớn” trong câu 6 là lớn chừng nào vì tâm trí loài người bé nhỏ của chúng con là có giới hạn. Con chỉ biết rằng đời sống tin kính và thỏa lòng thì lợi cả đời này và đời sau. Con thấy cứ điều gì con áp dụng đúng Lời Ngài vào trong đời sống là con thấy điều ấy phước hạnh vui thỏa. Còn điều gì con không áp dụng đúng là con thấy nó gây ra sự buồn bực, khó chịu cùng những điều xấu khác.

Con hiểu rằng “tin kính” nghĩa là tin cậy và kính sợ Ngài. “Thỏa lòng” là vui với những gì mình có. Chỉ khi một người tin cậy và kính sợ Ngài thì người ấy mới có thể thỏa lòng.

Thưa Cha, con thấy đời sống này có đủ thứ để người ta có thể ham muốn. Có thể lúc này một người thấy rằng mình chỉ cần có điều này nữa là thỏa lòng. Nhưng đến khi người ấy có thứ mình muốn rồi thì lại phát sinh ra muốn thứ khác, một lúc cũng có thể muốn rất nhiều thứ. Vậy là người ta cứ phải lao lực; phải đầu tư thời gian, sức khỏe, tiền của để theo đuổi thứ mình muốn. Nhiều người cứ mải mê theo đuổi đến nỗi không có thời gian cho bản thân và gia đình. Cuộc sống chỉ có làm việc, tính toán để đạt được điều mình muốn, chưa kể là những sự tranh cạnh, mưu mô, làm hại người khác để giành lợi cho mình. Thậm chí bỏ đi cả nhân phẩm. Cuộc sống như vậy thật mệt mỏi và vô nghĩa.

Thưa Cha, dù trên đời này một người có thể tích lũy được gì thì đến ngày xuôi tay cũng không mang theo được, nếu là một người không tin Chúa thì chỉ có những sự tiếc nuối trong giây phút cuối đời vì mình đã không sống một đời ý nghĩa. Con xin cảm tạ ơn Cha cho con mỗi ngày được sống vui thỏa trong tình yêu của Ngài. Con biết rằng khi con qua đời hoặc khi Đức Chúa Jesus đến đón Hội Thánh vào thiên đàng thì những thứ vật chất của đời này thì con cũng không đem theo gì cho mình được. Nhưng con lại có thể qua đời sống hiện tại mà để dành được cho mình rất nhiều tài sản quý giá nơi thiên đàng, như Lời Chúa có chép:

“Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm. Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.” (Ma-thi-ơ 6:19-20).

Con kính xin Cha giúp cho con làm tròn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con, làm bởi sự vui lòng, tự nguyện, bởi tấm lòng kính sợ Ngài và yêu thương người lân cận, để những điều con làm bởi tấm lòng chân thật đó sẽ được Ngài ban cho phần thưởng nơi thiên đàng.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có được một số sự hiểu và học hỏi được như trên qua câu 6-8 của chủ đề suy ngẫm ngày 23/01/2024.

Nguyện xin Cha giúp con luôn biết thỏa lòng với những hoàn cảnh đến với mình, với những gì mình có; luôn biết làm mọi sự với tấm lòng kính sợ Ngài để con thu chứa được những của cải quý cho con trên thiên đàng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...



Nguyễn Công Hải
24/01/2024 22:36

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con được có thời gian suy ngẫm Lời của Ngài. Thời tiết Miền Bắc trở lạnh, mọi thứ sinh hoạt và cảm giác cuộc sống chúng con thay đổi rất nhanh khi trời nắng ấm chuyển lạnh nhanh. Qua đây, giúp chúng con hiểu rằng, cuộc đời mỗi chúng con có lúc sẽ thay đổi rất nhanh mà không ai có thể biết được giây phút tiếp theo điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời của chúng con là Đấng quá khứ, hiện tại và tương lai không hề thay đổi. Nguyện xin Ngài luôn giữ gìn đức tin chúng con để chúng con luôn được ở trong ân điển, tình yêu, sự thương xót của Ngài cho đến mãi mãi. Giờ này, kính xin Chúa dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh I Ti-mô-thê 6:6-10.

Câu 6:
6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô nói sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn, đó là hai điều bổ sung cho nhau, tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, phước hạnh và viên mãn trong Chúa. Sự tin kính mang lại cho chúng con niềm hy vọng và sự bình an trong cuộc sống, còn sự thỏa lòng giúp chúng con trân trọng những gì mình có và không bị cám dỗ bởi những thứ mà mình không có. Chúng con cũng hiểu sự tin kính giúp ích cho đời sống Đạo của chúng con, giúp chúng con vâng theo những giá trị và lẽ thật của Lời Chúa, còn sự thỏa lòng giúp chúng con tránh khỏi những tội lỗi như tham lam, ích kỷ và ganh tị...

Câu 7-8:
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là một lẽ thật mà Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại, khi loài người chào đời bằng hai bàn tay trắng và chia tay cuộc đời này cũng trắng tay. Tất cả những gì chúng con có trong cuộc sống này đều là ân điển của Chúa. Chúng con cũng hiểu rằng, lúc mới sinh ra, chúng con không có sở hữu bất cứ thứ gì, và chúng con cũng không thể mang theo bất cứ thứ gì khi chúng con chết. Điều này nhắc nhở chúng con rằng chúng con không nên quá bám chặt vào những thứ vật chất trong cuộc sống này. Những thứ vật chất này có thể bị mất đi hoặc bị hư hỏng bất cứ lúc nào. Thay vào đó, chúng con nên tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống tạm trên đất này, đó là đáp ứng và vâng phục sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cũng như xây dựng đời sống hướng về những sự thuộc về quê hương thật của mình ở trên trời. Do đó, khi chúng con được những nhu cầu tối thiểu là có thức ăn, có quần áo mặc thì chúng con phải thỏa lòng, nghĩa là chúng con phải đạt được sự vui thỏa, bình an, phước hạnh với những nhu cầu tối thiểu đó mà không so sánh, ham muốn bất chính những thứ mình không có, hay của người khác.

Câu 9-10:
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng sự ham muốn giàu có một cách bất chính là nguồn gốc, cội rễ của mọi điều ác. Sự ham muốn đó luôn có sức cám dỗ rất lớn mà mỗi người dễ sa vào sự phạm tội để đoạt được nó. Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo về những nguy hiểm của lòng tham tiền bạc. Ông nói rằng những người muốn được giàu có sẽ rơi vào sự cám dỗ, bẫy rập, và những sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại. Những điều này sẽ dẫn đến sự hủy diệt và sự hư mất.

Sự tham tiền bạc là một trong những tội lỗi nguy hiểm nhất mà con người có thể mắc phải. Nó có thể khiến chúng ta trở nên ích kỷ, tham lam, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được tiền bạc. Khi chúng ta bị lòng tham tiền bạc chi phối, chúng ta sẽ không còn quan tâm đến những điều quan trọng trong cuộc sống, nhiều người bội Đạo và gây ra những hậu quả với những người khác bởi vì sự tham tiền bạc. Chúng con cũng hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô nói “sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” có nghĩa là lòng tham tiền bạc có thể dẫn đến những tội lỗi khác, chẳng hạn như gian lận, trộm cắp, và giết người. Nó cũng có thể dẫn đến những vấn đề tâm lý, chẳng hạn như lo lắng, trầm cảm, và nghiện ngập. Và cuối cùng sẽ gây hậu quả cho người theo đuổi sự tham lam tiền bạc là đi sai lạc, rời khỏi đức tin, chuốc lấy nhiều điều đau đớn cho bản thân.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn biết thỏa lòng dù khi chúng con có được đời sống tối thiếu nhất là có ăn và có mặc. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn gìn giữ sự tin kính và trung tín trong đức tin trong cuộc đời đi theo Chúa của mình. Nguyện xin Chúa giúp gìn giữ chúng con không để lòng tham lam tiền bạc dù lúc chúng con nghèo khó hay lúc chúng con được Chúa ban cho sự dư dật để chúng con không sa vào sự cám dỗ mà phạm tội. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Trần Thị Thu Hương
25/01/2024 11:56

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn cho con sự khôn sáng để nhận biết những sự khôn sáng Ngài bày tỏ, dạy dỗ con, nhất là những mưu chước của ma quỷ để mà tránh. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con để con làm mọi việc, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Câu 6: Cảm tạ Chúa, con cảm ơn Ngài đã ban cho con lời này. Đúng là sự tin kính Chúa là sự được làm con trai, con gái của Ngài, được Ngài ban phước, mọi vinh quang của đời này cũng chẳng bằng sự được tương giao mật thiết, gần gũi với Ngài. Và cũng từ sự tin kính Chúa mà một người có được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Sự thỏa lòng gìn giữ người ấy tránh sa vào những bẫy rập của ma quỷ.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Câu 7: Con cảm tạ Chúa đã ban cho con thêm lẽ thật này. Đúng là con người rất là yếu đuối, hơi thở của bản thân còn không thể giữ được, khi sinh ra thì trần truồng và chẳng có gì, khi qua đời cũng chẳng thể đem theo gì được. Con nhận thấy Chúa thật nghiêm khắc và thẳng thắn khi dạy dỗ như vậy, để mà con người ai nấy hạ mình đầu phục Chúa thì sẽ được Ngài nhấc lên.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Câu 8: Con hiểu rằng, sự ăn uống nuôi dưỡng thân thể, sự mặc để giữ thân thể không lõa lồ. Đó là hai sự cần thiết trong cuộc sống. Chỉ cần có ăn, có mặc là sự vui mừng, mà đừng ham muốn những sự hơn nữa. Nếu Chúa muốn thì chính Chúa sẽ mang đến cho mình. Con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho gia đình con không có sự tham muốn, mà luôn thỏa lòng với sự đủ ăn, đủ mặc.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Câu 9 và câu 10: Con hiểu rằng sự mê tham tiền bạc là bắt nguồn của mọi sự tội lỗi. Khi mình mê tham tiền bạc thì mình đã trở thành nô lệ của tiền bạc, rồi dễ dàng sa vào tội lỗi. Chính lòng tham khiến cho mình không còn ý thức được việc mình làm, và ma quỷ sẽ dễ dàng đặt ra những cái bẫy để khiến mình sa vào.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con, ban cho gia đình con sự khôn sáng và năng lực để tránh những cái bẫy của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/01/2024 09:46

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa lại ban cho con mọi sự thuận tiện để được đến với Chúa qua sự suy ngẫm Lời Ngài. Con vui mừng vì giữa thế gian đầy sự bon chen và mệt nhọc, thì Chúa lại biệt riêng chúng con ra, ban cho chúng con được sự thỏa vui và bình an trong Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con để con học biết ý muốn của Chúa mà làm theo, hầu cho mọi việc con làm được đẹp ý Ngài, làm vui lòng Chúa! Con cảm tạ ơn Chúa!

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Con hiểu rằng:

1. Đức Thánh Linh đã qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ một lẽ thật quan trọng. Đó là sự tin kính cùng với sự thỏa lòng là một lợi lớn. Con hiểu sự tin kính là đặt đức tin nơi Chúa với tấm lòng kính sợ Chúa được bày tỏ qua sự cẩn thận làm theo mọi điều Chúa phán dạy. Con hiểu sự thỏa lòng là luôn biết cảm tạ Chúa và vui mừng đón nhận những điều Chúa cho phép xảy ra, trong mọi sự nhận được sự dạy dỗ của Chúa. Con hiểu chỉ khi thật lòng tin kính Chúa thì mới có thể thỏa lòng trong mọi sự. Con hiểu là một lợi lớn nghĩa là được Chúa dạy dỗ và rèn tập thêm lên đức tin, trưởng thành trong thuộc linh. Khi thuộc linh tốt thì thuộc thể cũng được tốt theo, sẽ được sự bình an và sự khôn sáng từ Chúa mà giải quyết các vấn đề xảy đến.

2. Thực tế thì loài người được sinh ra trần chuồng lọt khỏi lòng mẹ, không đem điều gì vào trong thế gian thì cũng chẳng thể đem điều gì ra khỏi. Vì vậy, rõ ràng nếu người nào biết tin kính Chúa và thỏa lòng trong Chúa thì đó là một lợi lớn.

3. Con hiểu rằng, nguyên tắc để thỏa lòng trong Chúa trước là sự tin kính Chúa, sau là sự hễ xét thấy mình có thức ăn và thức mặc thì phải vui mừng. Vì con dân chân thật của Chúa hướng đến những sự ở trên trời, chọn làm những điều đẹp lòng Chúa có giá trị đời đời. Vậy nên đối với con dân Chúa sống trên đất này chỉ cần có ăn có mặc giúp họ nuôi dưỡng và bảo vệ thân thể họ là đủ.

4. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô nói cách tỏ tưởng rằng, kẻ muốn được giàu có thì rơi vào cám dỗ và bẫy rập. Muốn được giàu có nghĩa là muốn có nhiều thứ hơn nhu cầu của mình, là còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian. Khi một người muốn được giàu có thì họ không có sự thỏa lòng với hoàn cảnh có ăn có mặc của mình, không để lòng tìm kiếm Vương Quốc Trời và những sự thuộc về nó. Người còn ham mến sự giàu có thuộc về thế gian này thì sẽ rơi vào cám dỗ và bẫy rập của ma quỷ giăng ra nhằm lôi kéo dụ dỗ họ đến các phương thức làm giàu. Họ sẽ rơi vào sự ngu dại vì chọn làm theo mà không biết rằng chẳng thể giàu có được, nhưng sẽ phạm tội với Chúa. Nếu không mau chóng hạ mình ăn năn thì cứ mãi đắm chìm trong tham muốn làm giàu đó. Họ sẽ bị trật mất phần ân điển của Chúa vì phạm tội.

5. Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, vì khi một người đã quá ham mê, say đắm tiền bạc, thì sẽ làm nô lệ cho tiền bạc. Họ sẽ bất chấp mọi phương cách để có thể kiếm được tiền. Vì vậy sẽ sinh ra trộm cắp, nói dối, lừa gạt, giết người,... Con dân Chúa nếu không hết lòng tin kính Chúa và thỏa lòng với mọi sự Chúa ban thì sẽ rơi vào sự theo đuổi tiền bạc mà bị dẫn dụ đi sai lạc, không còn trông cậy Chúa mà trông cậy tiền bạc. Khi họ đã đi trật ra khỏi con đường công chính, rời khỏi sự quan phòng của Chúa, thì họ chuốc lấy sự mệt nhọc, đau khổ, bất an, làm nô lệ cho tiền bạc, đời sống như người thế gian không biết Chúa đầy dẫy những bất hạnh.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, khi con càng thêm lên lòng tin kính Chúa thì con sẽ càng thỏa lòng trong Chúa. Bởi qua mỗi sự thử thách, hay cám dỗ Chúa cho phép xảy đến thì con sẽ kinh nghiệm sự dạy dỗ, và sự quan phòng, sự giải cứu của Ngài. Vì vậy, đó là ích lợi lớn mà con được Chúa ban cho. Điều đó giúp con gần Chúa càng hơn, càng vững tin nơi Chúa. Món lợi lớn của con dân Chúa không phải là tài sản khổng lồ như thế gian, mà là càng hiểu biết về Chúa càng hơn.

2. Con học được rằng, người thật lòng tin kính Chúa thì tự nhiên hiểu rằng rõ ràng giá trị của hết thảy mọi thứ thuộc mấy chục năm trên đất này, chẳng thể sánh bằng một phần nhỏ nhoi nào với giá trị đời đời trong Vương Quốc Đời Đời của Chúa. Vì vậy họ được sự khôn sáng Chúa ban cùng năng lực mà yêu, hướng về, tìm kiếm, làm ra những việc có giá trị đời đời.

3. Con cảm tạ Chúa cho con được ở trong Ngài, Ngài giữ chúng con tách biệt khỏi sự tham muốn làm giàu của thế gian. Con nhận thấy họ cứ lao đi trong con đường đầy đau khổ và cực nhọc, mà cứ nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền sẽ vui thỏa.

Nguyện kính xin Chúa cứ giữ gìn lòng chúng con tin kính Ngài, thỏa lòng trong Ngài, hướng về những sự thật thuộc về chúng con là Chúa, là Vương Quốc Đời Đời. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/01/2024

...


Vũ Triệu Hùng
27/01/2024 20:59

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an và vui thỏa. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus thêm sức cho con trong việc học. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong bài học hôm nay. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin viết sự suy ngẫm của mình trong I Ti-mô-thê 6:6-10.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ một lẽ thật phước hạnh cho con dân Chúa cần làm khi sống trên đất này đó là sự tin kính và thỏa lòng.
Sự tin kính là tin Thiên Chúa và kính sợ Thiên Chúa. Một người tin Thiên Chúa sẽ vâng và làm theo Lời Ngài. Một người kính sợ Thiên Chúa sẽ lánh xa khỏi điều ác. Sự thỏa lòng đi đôi với sự tin kính như hai mặt đồng tiền không thể tách rời. Sự thỏa lòng là thỏa lòng với mọi điều mình có. 

Trước khi chưa biết Chúa, Phao-lô có được những thành tựu mà nhiều người ao ước. Nhưng sau khi biết đến Chúa, ông coi những điều đó là sự lỗ và nhận biết được một lợi lớn trong Chúa đó là sự tin kính cùng sự thỏa lòng. Món lợi lớn không đòi hỏi một người phải tài giỏi, giàu có như nào mới đạt được, mà chỉ duy bởi tấm lòng. Điều mà ai cũng có thể làm được nếu như yêu Chúa cách hết lòng.

Phao-lô nói lên một thực tế, loài người sinh ra và chết đi đều hai bàn tay trắng. Không đem gì khi vào trong thế gian, và cũng không đem gì khi ra khỏi thế gian. Vì thế, con dân Chúa có thức ăn, thức mặc thì phải thỏa lòng. Có thức ăn là chỉ cần có thức ăn mỗi ngày để nuôi sống thân thể, không nhất thiết phải nhiều, phải ngon. Có thức mặc là có đồ mặc để che thân, giữ ấm cơ thể, không nhất thiết phải đẹp, đắt tiền. 

2. Ngược lại, con dân Chúa không biết thỏa lòng với những gì mình có, mà ham muốn được giàu có thì họ sẽ sớm muộn rơi vào những cạm bẫy ma quỷ bày ra, khiến họ đắm chìm trong sự hủy diệt và sự hư mất. Rơi vào là bị lọt trong sự kiểm soát, sự khống chế của ma quỷ. Con dân Chúa bị rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ, nguyên nhân là họ muốn làm theo lòng ham muốn của mình hơn là kính sợ Chúa và vâng theo Lời Chúa. Vì sự vâng theo Lời Chúa chính là hàng rào vững chắc bảo vệ họ trước những cám dỗ và bẫy rập của ma quỷ. Đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất là những người rơi vào những bẫy rập của ma quỷ, nếu không ăn năn và xin Chúa cứu mình, thì sẽ ngày càng lún sâu vào vũng bùn của tội lỗi, dẫn đến sự chết và cuối cùng là sự hư mất đời đời. 

Tham tiền bạc là tham muốn giàu có cách không chính đáng. Tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác là một người tham tiền bạc họ vì tiền mà sẵn sàng vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Phao-lô cho biết nhiều người tin Chúa nhưng có lòng tham muốn tiền bạc, thay vì tìm kiếm Vương Quốc Trời nên họ đã đi sai lạc con đường công chính. Vì thế, sớm muộn họ sẽ rời bỏ đức tin ban đầu, và chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Ma quỷ không cho ai không bất cứ điều gì, vì nó cho tay này nhưng sẽ lấy lại tay kia.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, điều quý giá nhất trên đời con có được và còn đến mãi mãi đó chính là Thiên Chúa. Vì vậy, để rèn tập mình có nếp sống tin kính cùng thỏa lòng, thì điều không thể thiếu mỗi ngày là con cần phải trung tín trong việc mỗi ngày đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài; tiếp đến con phải luôn biết cảm tạ Chúa cho phép mọi sự xảy đến trên đời sống mình.

2. Con học được rằng, những cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ là nhiều vô số và rất là tinh vi, nhưng chỉ những ai thực sự tin kính Ngài và biết thỏa lòng trong mọi sự, sẽ tránh và thoát khỏi những điều đó, được đứng vững vàng và luôn bước đi trong con đường công chính.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện Ngài ban ơn, thêm sức để con luôn thuộc về Ngài và sống trong sự tin kính và biết thỏa lòng những ngày còn lại trên đất. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
27/01/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
28/01/2024 17:54

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài và biết áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách I Ti-mô-thê 6:6-10.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Thưa Cha, nói đến tiền bạc thì thế gian vẫn luôn tìm kiếm tiền bạc, và có những người họ bất chấp thủ đoạn để có được tiền. Con dân Chúa đã nhận biết Chúa, thì không còn hướng về sự tìm kiếm tiền bạc, muốn làm giàu. Con dân Chúa hướng về những sự trên trời, đã được dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Thưa Cha, con được hiểu rằng tiền bạc không có gì xấu, lao động kiếm tiền để lo cho gia đình thì không có gì sai. Nhưng nuôi ý nghĩ phải làm giàu, kiếm thật nhiều tiền bằng cách này hay cách khác là sai, rơi vào sự cám dỗ của Ma Quỷ, mà trút lấy cho mình nhiều sự đau khổ.

Con cảm tạ ơn Cha vì càng suy ngẫm Lời của Ngài và sống theo Lời Ngài, thì con thấy được gánh nặng của người thế gian về những lo toan về tiền bạc của họ. Sự lo toan đó theo họ suốt cả cuộc đời cho đến khi họ qua đời. Họ nghe nói về Chúa là Đấng toàn năng, ban mọi sự dư dật cho những ai tìm kiếm Ngài, thì họ không hiểu gì hết, có người cho đó là sự hoan tưởng, không thực tế.

Thưa Cha, câu “sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.” Con đã được thấy, nhất là trong những gia đình đông con cái, họ chia rẽ nhau, ganh ghét lẫn nhau, đấu đá nhau, tranh giành nhau vì tài sản của cha mẹ để lại. Miệng thì nói công bằng, nhưng họ sẵn sàng cướp luôn tài sản, bỏ mặc chính cha mẹ của mình. Thật tiền bạc đã làm cho con người ra gian ác kinh khủng, mà họ vẫn không chút gì hối hận. Con nghĩ trong tâm thần của họ cũng có sự cáo trách, nhưng tiền bạc mạnh hơn lý trí của họ và họ bỏ qua sự cáo trách đó.

Con cảm tạ ơn Ngài đã dạy cho con được hiểu thế nào là tham tiền bạc qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh về đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện Lời Ngài giúp con luôn tỉnh thức trước những sự cám dỗ của tiền bạc, để con không bị lôi cuốn vào sự tham lam đó, mà trật mất phần ân điển mà Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Ngọc Tú
28/01/2024 21:09

Nguyễn Ngọc Tú: I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay ban cho gia đình con một ngày đi chơi phước hạnh bên nhau. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ngồi viết lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn I Ti-mô-thê 6:6-10.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Câu 6: Con hiểu rằng, tin kính là lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa. Sự thỏa lòng là hoàn toàn vui mừng, bình an trong mọi cảnh ngộ. Sự thỏa lòng là kết quả của lòng tin kính Thiên Chúa.

Có lẽ, hơn ai hết, Sứ Đồ Phao-lô là người cảm nhận được sâu sắc về sự tin kính và sự thỏa lòng sẽ đem lại ích lợi to lớn như thế nào cho con dân Chúa. Sự tin kính sẽ giúp một người vượt qua được mọi cảnh ngộ vì tin rằng Chúa luôn bên cạnh, quan phòng mình. Sự thỏa lòng sẽ giúp một người tiến bộ nhanh trong thuộc linh vì người ấy vui lòng tiếp nhận mọi cảnh ngộ Chúa cho phép xảy đến với mình. Có thể nói, tập thỏa lòng trong nghịch cảnh là cách nhanh nhất để từ bỏ lòng tham muốn mọi sự thuộc về thế gian.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Câu 7: Con hiểu rằng, câu "chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian" có ý nói đến mọi sự trong thế gian này đã được Thiên Chúa dựng nên dành cho loài người, trước khi Ngài dựng nên loài người. Vì thế, thực tế là một người dù được sinh ra vào thời điểm nào (vào trong thế gian) thì mọi sự đã sẵn có. Câu "chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi" nghĩa là mọi vật Thiên Chúa dựng nên cho thế giới vật chất thì mãi mãi thuộc về thế giới vật chất. Khi hơi thở của một người tắt đi, tâm thần và linh hồn đi vào thế giới thuộc linh thì thân thể xác thịt và mọi tài vật thuộc về người ấy cũng đều ở lại thế giới vật chất. Hàm ý của Phao-lô là, sự giàu có về vật chất không có ý nghĩa gì đối với một người, nên khi còn thời gian, cơ hội sống trên đất này, hãy tranh thủ làm các việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho, là điều sẽ còn lại và đi theo một người mãi mãi (Khải Huyền 14:13).

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Câu 8: Con hiểu rằng, được có thức ăn, thức mặc nghĩa là đôi khi sẽ phải trải qua hoàn cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Trong hoàn cảnh đói vì thiếu ăn, lạnh vì thiếu mặc mà một người vẫn thỏa lòng và vững tin nơi Thiên Chúa thì ấy là người giàu có về thuộc linh.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

Câu 9: Con nghĩ rằng, đã quyết định đi theo Chúa mà vẫn muốn được giàu có về vật chất thì thật tệ. Làm giàu và khiêu gợi tà dâm là hai loại quảng cáo phổ biến hàng đầu trên Internet ngày nay. Vì thế, Internet là môi trường đầy dẫy sự cám dỗ và bẫy rập, mà con dân Chúa phải hết sức cẩn thận. 

Lòng muốn được giàu có sẽ khiến một người rơi vào sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, vì người ấy không còn đủ tỉnh táo trước những quyết định về việc làm ăn, định hướng nghề nghiệp, dễ bị người khác lừa gạt. Khi đã sai mà không kịp thời tỉnh thức thì lại muốn làm thêm nhiều cách để gỡ gạt, thế là lại rơi vào nợ nần. Nợ nần là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến người ta tự tử, đó chính là ý nghĩa của câu "là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất".

10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Câu 10: Con hiểu rằng, bản chất của sự tham tiền bạc trong một người là sự không thỏa lòng khi đã có đủ ăn, đủ mặc. Vì đã không thỏa lòng thì dù có giàu có đến mấy người ấy vẫn sẽ không thỏa lòng. Nên Phao-lô gọi đó là cội rễ của mọi điều ác. Sự theo đuổi tiền bạc sẽ khiến một người làm ra đủ thứ tội ác khác, như tìm cách lừa gạt, trộm cắp, bội tín...

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha cũng ban cho con hôm qua một đêm ngủ nghỉ được dài và ngon giấc, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho công việc của một tuần mới. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức, soi dẫn cho con trong một tuần mới với nhiều công việc còn bề bộn. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Kim Loan Nguyen
29/01/2024 01:43

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày được bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được có thời gian để làm việc và giờ con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus ban ơn thêm đức tin trên con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được lẽ thật Lời Chúa, và ban cho con sự thông sáng để con biết cẩn thận áp dụng làm theo đúng với mọi sự con học hiểu được. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh I Ti-mô-thê 6:6-10 như sau:

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Câu 6: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh thông qua Sứ Đồ Phao-lô dạy cho con dân Chúa biết rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Nếu là người thật lòng theo Chúa, là con dân chân thật của Ngài thì hiểu được nắm bắt cùng thực hành được "một lợi lớn" đó là một ơn phước rất lớn. Sự tin kính là sự kính sợ Thiên Chúa, khi con dân Chúa biết kính sợ Chúa thì muốn sống đẹp lòng Ngài, muốn vâng phục Ngài, thì tự con dân Chúa sẽ khao khát học Lời Chúa, muốn đến với Chúa và muốn sống làm theo Lời dạy của Chúa. Khi đó con dân Chúa sẽ càng thêm lên sự tri thức về Ngài, thì đời sống càng sung mãn và thịnh vượng.

Và khi họ có sự hiểu lẽ thật Lời Chúa, luôn sống và làm theo Lời Chúa. Họ sẽ hiểu và kinh nghiệm nhiều hơn về sự thỏa lòng. Họ luôn hiểu được dù nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay bệnh tật, hay bất cứ điều gì xảy đến đều là sự thử thách, rèn luyện cho mình thì họ sẽ luôn vui mừng đón nhận, biết thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Họ sẽ kinh nghiệm càng nhiều hơn sự hiện diện của Chúa. Biết cảm tạ ơn Chúa khi cho phép điều đó xảy ra. Biết kính trọng càng hơn mọi thứ đều là Chúa ban cho mình.

Khi một người biết thỏa lòng thì họ cảm nhận càng rõ hơn sự bình an của Chúa. Sự thỏa lòng cũng giúp cho con dân Chúa không có sự ham muốn bất chính hoặc dẫn đến bị đam mê, sa ngã vào những việc làm tội lỗi. Vì vậy, sự tin kính cùng sự thỏa lòng là "một lợi lớn" với những ai là con dân chân thật của Chúa.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Câu 7 và câu 8: Con hiểu rằng, mỗi một con người khi sinh ra là một đứa bé, không mang bất cứ thứ gì đến thế gian này, đến khi chết đi cũng không mang theo được gì, chỉ trở về với cát bụi. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên bảo và nhắc nhở Ti-mô-thê cũng là nhắc nhở hết thảy con dân Chúa. Hãy luôn biết thỏa lòng trong tất cả mọi sự. Chỉ cần có đủ ăn, đủ mặc thì hãy vui mừng và thỏa lòng. Vì khi chúng ta sinh ra ở thế gian, hay lúc chết đi hoặc ngày Đấng Christ đến, con dân Chúa thì cũng không ai có thể mang đi bất cứ điều gì ra khỏi thế gian này được như tiền bạc, danh vọng, quyền thế... Nên con dân Chúa chỉ hãy nghĩ và hướng lòng mình về Chúa, về các sự ở trên trời. Khi còn sống chỉ nên sống và hết lòng làm theo Lời Chúa, làm các việc làm lành để tích góp tài khoản ở trên trời, chứ không phải gom góp các của cải ở thế gian, những thứ sẽ bị mối mọt ăn mất mà không mang đi được.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, khi một người không có sự thỏa lòng thì trái ngược lại là họ tham lam, và họ muốn tìm mọi cách để được giàu có. Có những người vì đồng tiền mà cướp của giết người, họ buôn bán ma túy, làm các việc làm bất chính và hại người, có người vì tiền sẵn sàng bán linh hồn mình cho ma quỷ. Vì thế Phao-lô dùng câu "Tham tiền bạc là cội rễ của mọi tội ác". Có những người họ luôn đắm chìm trong việc kiếm tiền, càng kiếm càng nhiều, dù có bao nhiêu họ cũng cảm thấy không đủ, lòng tham càng lúc càng lớn.

Rồi khi quá nhiều tiền họ lao vào các sự ăn chơi, lao vào các sự tham muốn có hại và ngu dại, bị dễ dàng sập vào bẫy rập của ma quỷ đã giăng ở khắp nơi trên thế gian này.

Con hiểu rằng, con dân Chúa dù là đã ăn năn tội, đã tin nhận và theo Chúa nhiều năm. Nhưng nếu không mỗi ngày học và suy ngẫm Lời Chúa, không cẩn thận làm theo Lời Chúa, không cầu khẩn nhờ vào sức Chúa, không có lòng tin kính Chúa và không có sự thỏa lòng thì người đó sớm hay muộn cũng sẽ bị sa ngã, từ bỏ đi đức tin ban đầu, không có khả năng cai trị con người cũ xác thịt của mình mà quay lại phạm tội. Hậu quả của những con dân Chúa đó là sẽ tự chuốc lấy sự đau đớn và hình phạt bị hư mất đời đời.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu ở bài học này. Cảm tạ Cha đã cho con học được và cảm nhận khi con học cách thỏa lòng thì đời sống con không còn sự lo lắng, buồn phiền, tính toán, lo toan, mệt nhọc nữa. Con cảm nhận càng hơn về tình yêu của Ngài. Khi con có lòng tin kính Ngài, có sự thỏa lòng thì dù chỉ là một món đồ ăn rất bình thường con cũng biết quý trọng và ăn lại thấy ngon hơn. Con học được cách cậy nhờ ơn Ngài, học được cách tìm kiếm ý muốn Ngài trên đời sống con. Và học được cách từ bỏ đi rất nhiều tật xấu của mình. Khi khó khăn thử thách xảy ra con cũng học được cách thỏa lòng, và đức tin con vững vàng lên mỗi ngày. Chỉ bốn chữ tin kính và thỏa lòng nhưng con đã rút được những kinh nghiệm, học được những bài học quý giá cho cuộc đời mình. Cảm tạ Cha đã ban cho con đủ ăn, đủ mặc. Nguyện xin lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con, Kim Loan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
30/01/2024 11:09

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha. Cảm tạ Cha ban cho con Lời Cha mỗi ngày, nuôi dưỡng con trong tình yêu của Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong I Ti-mô-thê 6:6-10.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Thưa Cha, con vẫn hiểu rằng là con dân Chúa thì chúng con sẽ phải có sự tin kính cùng sự thỏa lòng trong mọi sự Cha ban cho. Sự thỏa lòng không phải là thứ chúng con ráng sức hay ép mình không được đòi hỏi, mà đó là một kết quả hiển nhiên mà chúng con sẽ nhận được khi đặt đức tin hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Nhờ tin vào sự toàn năng và tình yêu của Thiên Chúa, mà chúng con thật lòng tin yêu, kính sợ Ngài. Chúng con thỏa lòng với mọi sự Ngài ban cho chúng con, bởi chúng con tin vào sự giàu có và sự toàn tri của Ngài, Ngài biết rõ cần ban cho chúng con những gì để tốt nhất cho chúng con.

Trong lần suy ngẫm này con đặc biệt chú ý đến cụm từ "một lợi lớn". Lợi ích cá nhân là điều mang lại sự thỏa mãn về nhu cầu vật chất hoặc tinh thần cho một người. Lợi ích quốc gia là điều giúp cho quốc gia ấy được thịnh vượng, được giàu có trong vật chất, giá trị văn hóa của quốc gia ấy được tôn vinh. Vì vậy con hiểu "lợi" là những thứ giúp ích cho chúng con, đưa chúng con đến những sự tốt đẹp, và vui thỏa. Sự tin kính giúp chúng con sống đúng với mục đích mà Cha muốn nơi chúng con, để đưa chúng con lên địa vị cao quý, vinh quang mà Cha đã định sẵn ban cho chúng con. Những sự khó khăn, gian khổ mà chúng con phải đi qua trong đời này là những sự thử nghiệm và tập rèn Cha cho phép xảy đến để giúp chúng con trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sự thỏa lòng sẽ giúp chúng con được dễ chịu, được an ủi trong mọi cảnh ngộ và được vui thỏa dù ở giữa giông bão đời này. Thật đó là một món lợi lớn mà Cha đã ban cho chúng con, là con dân của Ngài.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Thưa Cha, con hiểu rằng chúng con vốn chẳng có gì, mọi điều chúng con có là bởi sự ban cho của Ngài. Khi chúng con vào trong thế gian, thì những thứ cần thiết đã được sắm sẵn, khi chúng con ra khỏi để đến nơi Ngài định, thì nơi sẽ đến cũng đã có những thứ được sắm sẵn. Trong thiên đàng, những sự phước hạnh đã được sắm sẵn, để chờ đợi những người có sự cứu rỗi (Giăng 14:3). Nơi âm phủ và hỏa ngục, thì có lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn (Ma-thi-ơ 25:41), chờ đợi những người thuộc về Ma Quỷ, không có sự cứu rỗi.

Câu Thánh Kinh trên là lẽ thật mà mọi người có tâm trí bình thường đều sẽ biết và hiểu. Vậy mà vẫn có nhiều người ôm hy vọng hão huyền, muốn mang theo những thứ trong thế gian này sang thế giới bên kia, sau khi họ qua đời, bằng cách chuẩn bị những đồ để chôn theo họ, muốn con cháu thờ cúng, đốt giấy vàng mã để tiếp tục gửi những thứ trong thế gian này cho họ. Thay vì lo chuẩn bị những thứ như vậy, sao họ không nắm lấy cơ hội để được vào trong sự cứu rỗi của Chúa ngay lúc này!

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi đói mà vẫn có thức ăn để ăn, dù có thể ăn chưa được no, và khi có thứ để mặc giúp cho không bị lõa lồ, dù có thể mặc không lành lặn và vẫn chưa đủ ấm, thì chúng con cần phải thỏa lòng và biết ơn vì điều đó rồi. Dẫu vậy Chúa vẫn thường luôn ban cho chúng con đủ mọi điều cần dùng, và còn được dư dật để làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho (II Cô-rinh-tô 9:8). Nhưng người không có lòng biết ơn và thỏa lòng thì người ấy luôn tự chuốc lấy sự đau khổ dẫu cho có bao nhiêu của cải, tài sản.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Thưa Cha, con hiểu rằng những kẻ muốn được giàu có, tham tiền bạc là những người thật ngu dại vì mục đích đời sống của họ chỉ là để trả giá cho những điều chóng qua, hư nát, thuộc về cuộc đời ngắn ngủi này. Họ bị chúa của đời này là Sa-tan lừa dối, dẫn họ vào trong những sự tham muốn có hại. Vì sự tham tiền bạc, và muốn được giàu có mà họ bị đắm chìm trong những sự làm giàu bất chính, những thú vui tội lỗi, khiến cho thân thể họ bị tổn hại, linh hồn họ bị hư mất.

Người nói tin Chúa nhưng không tin rằng Chúa là toàn ái, toàn năng, toàn tri, là Đấng sẽ ban cho con cái Ngài mọi điều tốt nhất, thì người ấy không thật sự có đức tin. Nếu không tỉnh thức mà cứ theo đuổi tiền bạc và sự giàu có thì họ sẽ sớm rời khỏi đức tin, chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn. Họ không hiểu sự giàu có bởi tiền bạc, chỉ thật sự là ơn phước khi điều đó được ban cho từ Chúa mà thôi. Còn lòng tham thì luôn là nguồn gốc dẫn đến mọi điều ác.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Cha gìn giữ con trong sự tin kính Ngài luôn luôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
30/01/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
31/01/2024 22:19

Nguyễn Thị Thùy Linh: I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay ban cho con có cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài là năng lực cho con, là sự an ủi cho linh hồn con được bình an. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài bằng thần trí, ban cho con sự thông sáng để con ghi nhớ và áp dụng, con cảm tạ Ngài.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con phân đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 6:6-10 như sau:

1. Con hiểu sự tin kính là có đức tin nơi Thiên Chúa và kính sợ Thiên Chúa. Trong đời sống của một con dân Chúa nếu người ấy có đức tin và sự kính sợ Thiên Chúa thì người ấy chắc chắn sẽ rất phước hạnh và được Chúa yêu. Nhờ có đức tin giúp cho con dân Chúa có sự thỏa lòng mà đặc biệt là sự thỏa lòng về vật chất. Ngày trước con từng biết có những người có rất nhiều tiền nhưng không bao giờ thỏa lòng, đối với họ không biết như thế nào gọi là đủ. Họ ngày đêm lao nhọc để kiếm đồng tiền, con cũng từng thấy người mang danh Chúa nhưng vẫn chạy theo vật chất đời này. Con hiểu Lời Chúa dạy thỏa lòng là sự biết đủ. Không ham mê, tìm kiếm thêm nữa. Sự thỏa lòng là một lợi lớn là bởi vì người ấy không còn gánh nặng về vật chất nữa, người ấy sống đời sống thỏa vui, bình an mà không lo toan, ham mến vật chất. Thực tế con biết người có nhiều tiền của thì người ấy cũng ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Họ rất mệt nhọc và lao lực, sợ hãi đủ điều, lo toan đủ thứ. Nhưng người biết đủ thì đời sống thoải mái, đầu óc thảnh thơi và thấy cuộc sống nhẹ nhàng.

2. Con hiểu cụm từ "Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại". Có nghĩa là người muốn được giàu có thì họ bị thần tài lôi kéo, dụ dỗ dẫn họ vào con đường tội lỗi. Họ sẵn lòng làm ra bất cứ sự gì miễn là có tiền bạc, giàu có thậm chí làm ra những việc tội lỗi, trái với lương tâm. Người muốn trở nên giàu có cứ loay hoay với cuộc sống vật chất không có lối thoát, không còn biết tìm kiếm Thiên Chúa. Cuối cùng khi họ qua đời cũng hai bàn tay trắng, cũng không đem theo gì được. Những sự ham muốn có hại là những sự làm cho họ bị mê đắm không còn nhận biết đúng sai. Có khi còn bị gạt khiến cho bản thân phải mang nợ nần.

3. Con hiểu "sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác" có nghĩa là khi một người có sự ham muốn tiền bạc thì họ sẵn làm ra đủ mọi cách để có được tiền kể cả những việc vi phạm pháp luật, trái với lương tâm, đánh mất đi tình người họ vẫn làm để đạt được mục đích của mình. Bởi vậy từ chỗ ham muốn đó mà sinh ra mọi điều ác.

Bài học con rút ra được là:

Con phải học biết cách thỏa lòng trong Chúa. Khi con biết thỏa lòng thì con mới nhận thấy được ơn phước của Chúa ban cho mình, mới biết ơn Chúa và con có được cuộc sống bình an, vui thỏa, không lo lắng muộn phiền hay đua chen với thế gian. Sự thỏa lòng cũng là một trong đức tính của con dân Chúa. Để có được sự thỏa lòng thì con cần phải tin và hiểu rằng, mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu Đức Chúa Trời và tin rằng Thiên Chúa hằng chăm nom, săn sóc cho mình, Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống mình. Khi con biết thỏa lòng thì không bị những vật chất ở thế gian lôi kéo, dụ dỗ.

Thưa Cha, đời sống hiện tại mỗi ngày con được có cơm ăn, áo mặc là con thấy thật phước hạnh, đối với con miễn con được ở trong ân điển của Ngài là ơn phước lớn lao của con. Con cũng kinh nghiệm cái "lợi lớn" của sự thỏa lòng, bởi người thế gian không thể hiểu được cái lợi này.

Con học được rằng nếu con không thỏa lòng là con không biết ơn Chúa và khó mà nhìn thấy những ơn phước mà Chúa đã ban cho mình. Con cần phải thêm lên đức tin nơi Thiên Chúa, kính sợ Ngài thì Ngài là Đấng bồng ẵm, chăm sóc cho con. Sự thỏa lòng cũng giúp con tách biệt với thế gian, không bon chen, đèo bồng mà biết vui thỏa với những gì mình đang có. Thực tế thì Chúa chưa để con đói ngày nào, con vẫn dư ăn, dư mặc mỗi ngày. Vậy nên con thấy mình thật có phước.

Con học được rằng sự thỏa lòng cũng giúp con không hướng lòng về thế gian, vật chất đời này mà chuyên tâm hướng lòng về những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con, chuyên tâm về những sự thuộc về trời.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, đây cũng là một lời nhắc nhở cho con. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ Lời Ngài để con luôn cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
31/01/2024

...


Trần Thị Lan
02/02/2024 20:10

Trần Ngọc Lan: I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của con, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, con cảm ơn Chúa đã cho con những ngày bình an, xin Chúa thêm sức cho con trong xác thịt này. Xin Chúa ban cho con có những niềm vui thỏa, xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để con hiểu biết và suy ngẫm Lời Ngài, thì giờ này con dâng trình lên Cha sự hiểu của con trong l Ti-mô-thê 6:6-10.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự tin kính Chúa là sự kính sợ Chúa và được Chúa quan phòng, thật sự ai biết thương yêu kính sợ Chúa thì họ mới thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ và mọi việc xảy ra trên đời này là Chúa cho phép và rèn luyện cho đời sống mỗi con dân Chúa sống phước hạnh trên Vương Quốc Trời.
Sự tin kính Chúa dẫn đến sự thỏa lòng đó là kết quả là một lợi lớn cho một người bước đi theo Chúa.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.

Câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, trong phân đoạn này Chúa muốn chúng con không giàu có, không tham lam tiền bạc mà Chúa muốn chúng con, có ăn, có mặc là thỏa lòng, còn ai muốn giàu có thì họ sống tham lam, họ muốn giàu là họ suy nghĩ tìm mọi cách để làm giàu, họ có thể đánh đổi mạng sống, và lừa gạt làm những chuyện phi pháp, đó là lòng tham lam muốn giàu có, thì những người như vậy sẽ rơi vào bẫy rập và sự cám dỗ của ma quỷ và đồng thời họ rơi vào sự dại dột và có hại là bất chấp làm những điều phạm tội với Chúa, người đó không còn sự khôn sáng, cuối cùng là kết quả đắm chìm trong sự hư mất.

Bài học áp dụng của con:

Thưa Cha, qua bài tham khảo của người chăn, con hiểu rằng, từ khi con biết nhận Tin Lành là lẽ thật của Chúa. Chúa ở trong tâm trí con, Ngài đã cho con biết là con không có sự tham muốn làm giàu, nếu làm giàu trong sự bất chính là con không làm và con cũng không tham dự vào những việc làm giàu bất chấp phạm tội Lời Chúa, vì thế con muốn lao động cần kiệm chi tiêu tiền bạc đúng cách, con biết nhận điều đó sau khi con biết Chúa, còn nếu như ngày Sa-bát mà con làm việc thì con phạm tội, còn điều nguy hiểm hơn là con không thỏa lòng thì việc làm của con là công chính và cũng trở nên bất chính, nếu sự chăm chỉ và cần kiệm của con là kết quả thỏa lòng, thì con vô cùng biết ơn Chúa, vì Ngài đã biến đổi con cho con được thỏa lòng trong Ngài. Giờ đây tâm thần con thảnh thơi đạm bạc được cuộc sống bình an và thỏa lòng trong ân điển Chúa ban.
Nguyện xin Cha dạy dỗ con mỗi ngày, không bị xa ngã lâm vấp, để đức tin con được lớn thêm, và con tin cậy nơi Ngài.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
04/02/2024 06:02

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nguyện sự tốt lành của Chúa giáng trên con trong suốt ngày hôm nay.

Thưa Cha! Cảm tạ ơn Ngài vì ngày Sa-bát hôm qua con được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, được thông công cùng anh chị em của con và được cùng nhau thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Ngài vì trong buổi thông công cùng Hội Thánh, con được hiểu biết hơn về thế nào là ý riêng, thế nào là ý Chúa qua sự chia sẻ của người chăn mà Ngài ban cho chúng con. Con hiểu rằng, những mệnh lệnh, ý muốn Ngài dành cho con đã được chép trong Thánh Kinh. Việc của con là suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo ý muốn đó của Ngài.
Giờ này con suy ngẫm và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong I Ti-mô-thê 6:6-10 như sau:

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Con hiểu rằng, sự tin kính là sự tin Chúa và yêu kính Chúa, điều ấy được bày tỏ bởi sự vâng giữ Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh.
Sự thỏa lòng là luôn vui thỏa bởi được đáp ứng những mong muốn trong lòng.
Hai điều đó là một lợi lớn cho con, bởi sự tin kính Chúa làm theo Lời Chúa là việc làm tốt nhất dành cho bản thân con.
Thỏa lòng là điều mà thế gian vẫn đang tìm kiếm nhưng không hề có được dù họ đạt được nhiều thành công, tiền tài, danh vọng trong cuộc đời của mình. Nhưng một điều đơn giản mà họ bỏ qua đó chính là có Chúa trong đời mới chính là điều khiến loài người thỏa lòng.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Thưa Cha! Việc loài người chúng con khi sinh ra không mang gì đến trong đời sống mình và khi chết cũng không mang được gì theo là một điều mà ai cũng có thể nhìn thấy, vì sự sinh ra và sự chết đi trong thân thể xác thịt vẫn đang xảy ra đối với loài người trong thế gian này.
Nhưng bởi loài người đã mất đi sự khôn sáng Chúa ban, chỉ chìm đắm trong sự dại dột, cứ mãi kiếm tìm vinh hoa phú quý, tiếng tăm ở thế gian mà không biết được loài người cứ mải miết trong lao khổ rồi đến cuối cùng chịu phán xét và sống đời đời trong hỏa ngục nếu không tin nhận Chúa.

8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng được có thức ăn là có được đồ để ăn tuy có thể còn đói.
Có được thức mặc là có quần áo để mặc dẫu có thể còn rét thì chúng con phải thỏa lòng.

Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được dư dật trong thuộc thể, xin cho con luôn có sự thông sáng trong việc sử dụng ta-lâng Ngài ban cho con trong các công việc nhà Ngài.
Xin cho con luôn ghi nhớ Lời Ngài dạy con, để trong những ngày tháng tiếp theo, dẫu nhiều sự khó khăn, hoạn nạn xảy đến thì con luôn được thỏa lòng khi có thức ăn để ăn, đồ để mặc dù là vẫn còn đói hay lạnh thì vẫn cảm tạ Chúa và hết lòng nương cậy nơi Ngài.

9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Thưa Cha! Những kẻ ham muốn giàu có là ham muốn hơn những nhu cầu của mình, dẫu trong đời sống Chúa ban cho có ăn có mặc nhưng họ vẫn tìm cách để có nhiều hơn, rồi cuối cùng rơi vào những sự cám dỗ, bẫy rập mà phạm tội với Chúa.

Họ rơi vào nhiều sự ngu dại bởi họ dùng những ta-lâng về thời gian, sức khỏe, trí tuệ để kiếm tìm sự giàu có là thứ sẽ nhanh chóng qua đi trong đời này.

Sự giàu có là điều mà thế gian đang theo đuổi, nhưng kết cục của sự đó chính là đắm chìm trong sự hủy diệt và sự hư mất bởi cớ những tội lỗi mà họ làm ra để được giàu có.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin cho con luôn nhớ Lời Ngài và cẩn thận làm theo những lời răn dạy của Ngài dành cho con để mỗi ngày con có sự hiểu biết Lời Ngài và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
04/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
05/02/2024 19:00

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc. Con kính xin Ngài ở cùng con trong khi con suy ngẫm và giúp cho con ghi nhớ, áp dụng.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Kính lạy Cha, bài học hôm nay, Cha dạy dỗ con về sự chớ tham tiền bạc. Con hiểu rằng, cùng với tà dâm, nói dối, kiêu ngạo, tham tiền bạc là những tội con người rất dễ phạm. Cùng với danh tiếng, địa vị, học thức, thì tiền bạc có sức mạnh lôi cuốn, cám dỗ rất lớn. Chúng khiến con người ta cứ đeo theo chúng, tìm kiếm chúng, cuối cùng thì làm nô lệ cho tiền bạc, ham thích chúng hơn là ham thích Chúa, tham mến chúng hơn là vui thỏa trong các điều răn và Luật Pháp của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:6-10, Chúa dạy con chớ tham tiền bạc, "vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác". Con hiểu: tham khác với ham. Tham là tham những sự không thuộc về mình, tham những thứ mà Chúa không đặt để dành cho mình. Ham là ưa thích, đắm chìm mình trong đó, tìm mọi cách để đạt cho được. Cả tham và ham tiền bạc thì đều không đẹp lòng Chúa. Lời Cha dạy dỗ con rất rõ ràng là vậy.

Trong lương tâm mỗi con người Chúa đặt để, có lẽ ai cũng biết tiền bạc là phương tiện vật chất, chỉ có giá trị trao đổi vật chất qua lại. Lời Chúa trong Truyền Đạo 10:19b đã khẳng định "có tiền bạc thì ứng cho mọi sự", mọi sự ở đây con hiểu là dừng lại ở các nhu cầu vật chất, nhất là nhu cầu cơ bản trên đất như nhu cầu ăn mặc, chỗ ở, di chuyển đi lại, chữa bệnh...

Tội lỗi đã làm băng hoại, biến dạng giá trị thật của vật chất, trong đó có tiền bạc. Vì tham tiền bạc, cùng những tội lỗi khác, loài người đã dùng chúng để trao đổi mua bán cả những giá trị về nhân phẩm. Vì chúng có thể đem ra trao đổi, tích trữ được nhiều thứ, tạo những phương tiện sống tiện nghi, thoải mái hơn, giá trị hơn, nên đã cám dỗ loài người nương cậy vào đó, để qua đó tự nâng cao giá trị mình lên, rồi nương dựa vào chúng, làm nô lệ cho chúng. Lẽ thật chúng chỉ là hư không, đúng y như Lời Chúa trong Truyền Đạo chương 5 câu 10, Chúa phán rất rõ ràng về sự hư không của tiền bạc, như sau:

"Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về hoa lợi. Điều đó cũng là sự hư không." (Truyền Đạo 5:10).

Thưa Cha, con thầm nghĩ, khi con còn chưa giàu có như hiện nay, thì mọi thứ nhu cầu cơ bản Chúa ban cho con, con đều thấy trân quý và biết ơn, trông đợi Chúa càng hơn. Nếu như con thật giàu có, nhất là thật giàu có hay thật giỏi giang, mà con lại không có Chúa, nghĩ đến cảnh đó, thì thật là vô vị, buồn thảm, vì sẽ chẳng có gì là thú vị, thích thú, vui thỏa trong cuộc đời này dành cho con, đáng để con sống ý nghĩa cả, vì con tin chỉ có Chúa mới giúp tâm linh con vui thỏa. Tâm thần và linh hồn con sẽ rất trống vắng cô đơn và đau khổ khi thiếu vắng Ngài.

... Bỗng lòng con thấy cảm thương cho những người quá giàu có hay giỏi giang, quyền thế này nọ mà không có Chúa. Thế gian người giàu kẻ nghèo, người yếu hay mạnh sức, hoặc trong cảnh khốn cùng gì thì gần hết đều cùng nhau chống nghịch, không tin kính Chúa. Khi tiếp xúc với những người, con không chạnh lòng, cố giấu đi những giọt nước mắt xót xa trong lòng, có những khi không tiện nói Chúa, con chỉ biết cầu nguyện cho họ, và con càng mong muốn sống đẹp lòng Chúa, để lời cầu xin của con được Chúa đáp lời.

...

Mỗi khi nhìn những cảnh như vậy, con người trước đây của con thấy trầm trồ, thán phục, thèm khát được vậy, thì giờ đây, con lại nhớ đến những câu Thánh Kinh được Chúa ghi chép lại trong sách Khải Huyền, về những người mạnh sức, quyền thế, giàu bị bỏ lại trong Kỳ Tận Thế, trực tiếp chứng kiến, hứng chịu bao tai nạn kinh khiếp Chúa giáng xuống, vẫn cứng lòng không chịu tin nhận Chúa, họ tìm kiếm sự che chắn của đá núi, chốn ẩn mình tránh nạn trong những hang hố trong sự khốn khổ bất an, không chịu hạ mình đầu phục Chúa, được Sứ Đồ Giăng ghi lại trong Khải Huyền chương 6, câu 14-17, trong bối cảnh Chúa tháo dấu ấn thứ 6 của Ngài, như sau:

14 Bầu trời đã lui đi như một cuộn sách bị cuộn lại, mỗi một ngọn núi hải đảo đã bị dời khỏi chỗ của chúng.
15 Những vua trên đất, những nhân, những người giàu, những lệnh quân đội, những kẻ quyền thế, mỗi một kẻ lệ, mỗi một người tự chủ, đều ẩn mình trong những hang hố trong những vầng đá núi.
16 Họ đã nói với những núi những vầng đá: Hãy rơi xuống trên chúng ta giấu chúng ta khỏi mặt của Đấng ngự trên ngai khỏi cơn giận của Chiên Con.
17 ngày lớn của cơn thịnh nộ Ngài đã đến. Ai thể đứng nổi?

... Mỗi khi hết giờ làm, đi xe khỏi tầng hầm lên tầng 1, ngước nhìn bầu trời bao la, hàng cây xanh ven đường, xa trước mắt con hàng hàng những dãy nhà chung cao tầng hiện đại, trong con lại hiện lên câu Thánh Kinh trong II Phi-e-rơ 3:10, Chúa hứa, tiên tri trước về Trời Mới Đất Mới, khi đó mọi công trình trên đất sẽ tiêu tan:

"Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ tiếng vang rầm qua đi, các thể chất bị đốt tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên đều sẽ bị đốt cháy cả." (II Phi-e-rơ 3:10).

... Con thấm hiểu càng thêm lời cầu xin Chúa của A-gu-rơ, được Chúa ghi chép lại trong sách Châm Ngôn 30:7-9, như sau:

7 Tôi có xin Ngài hai điều. Xin chớ từ chối tôi trước khi tôi chết.
8 Xin đem xa khỏi tôi sự tàn hại và những lời dối trá. Chớ cho tôi sự nghèo khổ hoặc sự giàu sang, nhưng xé cho tôi phần bánh đủ dùng.
9 Kẻo khi no đủ, tôi chối bỏ Ngài mà nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ai? Hoặc khi bị nghèo khổ, tôi trộm cắp mà làm ô danh Thiên Chúa của tôi.

... Nếu Chúa muốn đặt để con trở nên giàu để thể giúp ích về nhu cầu vật chất, thuộc thể cho người khác thì Chúa sẽ ban cho con theo cách Ngài ban cho, con không cần phải để lòng đi tìm kiếm chúng, như xưa kia Chúa ban cho Áp-ra-ham, Sa-lô-môn. Dẫu Chúa để con trong cảnh khó nghèo, thì con cũng phải thỏa lòng, cảm tạ biết ơn Ngài, con hiểu đó cũng sự tốt nhất Chúa dành cho con, nếu đó ý Chúa, không phải tội lỗi của con.

... Trong cảnh nào thì con cũng không phải lo lắng về tiền bạc, con tin Chúa Đấng sẽ chu cấp mọi nhu cầu cho con, Ngài đã hứa ràng với con rằng: "Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, Ta Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm sẽ giải cứu các ngươi." (Ê-sai 46:4). Đến sự sống linh hồn, Ngài còn chăm lo gìn giữ, bảo vệ con, hơi sống con trong tay Ngài. Vậy thì sao con phải để lòng lo lắng về tiền bạc, về cái ăn cái mặc, như lúc con lo lắng. Con xin Ngài tha thứ cất đi khỏi con những sự lo lắng này.

Để con không còn lo lắng về tiền bạc, Cha cũng lại phán với con trong Ma-thi-ơ chương 6, về con chớ lo lắng rằng mai sẽ ăn gì, mặc gì, đó những sự lo lắng theo cách của người chẳng đức tin nơi Chúa, còn con Chúa, Đấng con tin cậy, Ngài chắc chắn sẽ chăm sóc cho con.

Chúa cũng dùng thí dụ về loài hoa huệ giống hoa cỏ nơi đồng ruộng, nay còn mai bị bỏ  Đức Chúa Trời còn chăm sóc chúng, huống chi loài người chúng con.

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, Ngài đã sinh con ra trong cuộc đời này, trên đất này, trong lòng mẹ con, Ngài đã chương trình cứu chuộc tội lỗi, cứu rỗi linh hồn con trong huyết tội của Ngài, Ngài yêu chọn con từ trước khi sáng thế. Từ trước cùng, Ngài đã chọn con, thì Ngài cứ còn yêu con cho đến cùng.

Sự sống linh hồn con Ngài còn gìn giữ, thì con cũng không phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, miễn là con cứ hết lòng yêu kính vâng lời Ngài, con cứ chăm chỉ siêng năng, hết lòng làm tròn bổn phận mọi công việc mình, việc còn lại Chúa sẽ lo cho con.

Kính thưa Cha, con liên hệ đến khi con đi làm lao động kiếm sống cho chủ, bổn phận của con là con cứ chăm lo làm tròn bổn phận, trách nhiệm của con với công việc mình trước nhất, con tin chủ chu cấp cho con lương đủ nhu cầu sống.

Kính thưa Cha, hôm nay, con được Chúa dạy dỗ con qua câu 6 và 7, con xin ghi chép lại như sau ạ.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.

Con hiểu sự tin kính Chúa là tin, yêu tuyệt đối và vâng phục tuyệt đối Chúa trong mọi sự. Tình yêu và đức tin trong Chúa thì luôn có sự bình an và thỏa lòng mà thế gian không thể có. Cũng vậy, sự thỏa lòng thế gian cũng không thể có. Vì lòng người khi chưa được Chúa rửa sạch tội lỗi, là vực sâu không đáy của mọi sự tham lam, cùng mọi sự ích kỷ, dối trá, tranh cạnh, ghen ghét, thù hận, vô ơn bạc tình bạc nghĩa với Chúa, bất kính bất hiếu với cha mẹ, y như Lời Chúa đã phán rất rõ ràng về bản ngã xấu xa của lòng người, bản tính của tội lỗi, được chép ngắn gọn qua 4 câu Thánh Kinh trong Rô-ma chương 1, từ câu 29 đến 32.

Điển hình là tham lam, cùng với sự vô ơn, không biết ơn, không biết cảm tạ những gì Chúa ban cho mình, không biết thỏa lòng với những điều mình đang có, khiến lòng người rơi vào sự đau khổ, vì đã có này rồi lại vẫn còn có hơn.

Con hiểu, sự ham mến cầu tiến sự lành, mong muốn có hơn trong sự lành cùng những sự ban cho của Chúa, thì không có gì sai, là điều nên có, không phải là tham, nhưng khi lòng mình đặt chúng trên sự tìm kiếm Chúa, làm mục đích sống thay vì tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa, là sai trật, là tội lỗi.

7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.

Kính thưa Cha, con rất ấn tượng mỗi khi đọc đến câu Thánh Kinh trên. Đọc lên, con lại nhớ đến câu nói của ông Gióp, trong sách Gióp chương 1, khi ông hay tin tôi tớ mình đến báo tin cho ông, rằng trong một ngày, ông đã bị mất tất cả, tài sản, con cái, cùng những sự cười chê đức tin của ông, nhạo báng ông, vu khống cho ông đã phạm tội, ông đã trỗi dậy và xé áo của mình, cạo đầu mình, rồi sấp mình trên đất mà thờ lạy.

"và nói: Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng mà quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!" (Gióp 1:21).

Con hiểu, theo nghĩa đen thì quả là như vậy, lúc mẹ con sinh con ra, hay như khi con nhìn thấy các em bé lọt lòng chào đời, chỉ có thân thể không thôi, mà không có cái gì dính kèm, ngoài cuống rốn nối liền với cơ thể mẹ, để tiếp nhận nguồn dưỡng chất trong suốt lúc thai kỳ nằm trong bụng. Các em bé vừa mới sinh không mặc gì, cũng chưa biết xấu hổ, vì dẫu cho bản tánh loài người đã nhiễm tội ngay từ khi hoài thai trong lòng mẹ, từ lúc phôi thai chưa thành hình, nhưng lúc đó, em bé chưa ý thức về tội, chưa làm gì ra tội trong cuộc đời này, nên chưa biết cố ý làm ra tội.

Rồi nếu như Chúa ban cho được còn hơi sống, theo năm tháng được lớn dần lên, thường khi bước sang tuổi lên 5, đa phần các bé biết ý thức tội, không ai dạy, cũng tự nhiên biết làm ra tội, rồi tội ngày một nhiều, nhân lên theo thời gian sống trong đời. Nếu không thật lòng ăn năn, tin nhận Chúa để được máu Đức Chúa Jesus rửa sạch tội và biến đổi, tái sinh trong Chúa, thì tội cứ ngày một nhân lên, cho đến khi Chúa chấm dứt sự sống, cũng là lúc Chúa chấm dứt, ngăn lại sự phạm tội của một đời người, và cuối cùng là sự Chúa hình phạt trong lửa phán xét công chính, là bản án đời đời hư mất trong lửa hỏa ngục. Hình phạt không bởi những tội lỗi của tội nhân, mà bởi sự không chịu ăn năn của tội nhân.

Cho đến ngày nay, đang khi ngày Chúa Jesus chưa tái lâm trên đất để cất Hội Thánh của Ngài lên với Ngài, thì cả người tin và người không tin, tới đúng số ngày Chúa đã định trước cho đời mỗi người, đều sẽ ra đi khỏi cuộc đời này, kết thúc sự sống thuộc thể xác thịt trên đất.

Xác thịt trở về cùng bụi đất, tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời, linh hồn người tin Chúa thì được Chúa cất lên với Chúa chờ ngày kết hợp với thân thể, phục sinh sống lại đời đời phước hạnh với Ngài nơi Thiên Đàng; linh hồn người không tin Chúa thì tạm giam nơi âm phủ, chờ ngày kết hiệp với thân thể xác thịt, chịu sự phán xét, trong sự đau khổ đời đời và ngày một xấu xí càng hơn qua mỗi tội không chịu ăn năn, bị Chúa hình phạt.

Rõ ràng, về thuộc thể, người đã chết chẳng mang được gì theo. Một số được người thân mặc áo che thân lại, rồi đem chôn hoặc thiêu hủy. Một số không có người thân hay ai đó chôn cất, thiêu hủy thì cứ vậy, vật chất tan rã thành bụi đất, các nguyên tố vật chất được bảo toàn y nguyên. Mọi sống động trong thân thể ngưng hoạt động, tâm thần và linh hồn lìa khỏi xác, bất động và hoàn toàn không còn năng lực để làm ra bất cứ sự gì. Người không tin Chúa sẽ vĩnh viễn chấm dứt không thể còn khả năng làm ác, cũng không còn có thể chọn lựa, quyền tự do chọn lựa và cai trị Chúa ban cho đã đến kỳ chấm hết.

Kính lạy Chúa, theo sự bày tỏ, thần cảm của Chúa cho Sa-lô-môn trong sách Truyền Đạo 9:10, và trong sách Khải Huyền, mà Chúa mạc khải cho Sứ Đồ Giăng, Sứ Đồ Ma-thi-ơ, trong Ma-thi-ơ 13:42, 50; 8:12; 24:51; 25:30 thì con được biết, nơi đau khổ đời đời trong hỏa ngục là vô cùng khốn khổ, đau đớn, tối tăm, nóng rát, cùng đủ những sự vô cùng bất hạnh cho con người có thể chịu đựng nổi, mà chỉ có thể khóc lóc và nghiến răng, chịu đựng đời đời trong tuyệt vọng, không thể còn phương cách nào để có thể thoát ra, vì cơ hội Chúa ban đã vĩnh viễn chấm dứt, vĩnh viễn hết.

"Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì nơi mồ mả, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn sáng." (Truyền Đạo 9:10).

Kính thưa Cha,

Câu 7: Con cũng hiểu về mặt thuộc linh là: Chúng con thuộc về Chúa, mọi sự chúng con làm ra trong Chúa sẽ chẳng thuộc về thế gian; và chắc chắn chúng con sẽ không thể đem điều gì từ thế gian vào trong Vương Quốc của Ngài. Vì thế gian chẳng thể thuộc về Chúa, và ngược lại, Chúa cũng chẳng thể thuộc về thế gian. Hai nơi, hai sự sáng tối hoàn toàn trái ngược nhau và không thể nào thuộc về nhau, không thể giao hòa, không thể hiệp một, không thể lẫn trộn sang nhau được.

Bài học con nhận được:

+ Con chỉ có thể chọn Chúa hoặc thế gian. Thiên Đàng hoặc Hỏa Ngục. Sự Sống Đời Đời và Sự Chết Đời Đời. Chỉ Một trong Hai. Không có bất kỳ một nơi nào khác thứ ba dành cho loài người chúng con.

+ Chúa cũng dạy dỗ con, mọi cái giá theo Chúa, dẫu có gian nan, chịu khổ như thế nào, cũng không đáng để đổi cho một linh hồn bị hư mất đời đời, của những đau khổ đời đời xa cách tình yêu và sự sống thật trong Chúa.

+ Nếu những khó khăn trước mắt, tạm thời, chưa là quá lớn, quá sức trong cuộc đời ngắn ngủi trên đất này, để bước đi vào trong sự thánh khiết, sự sống với Ngài, đang khi con còn có cả Ba Ngôi Thiên Chúa đồng hành, an ủi; con lại có các anh chị em cùng Cha, cũng đang cùng chịu khổ vì danh Chúa, cùng vác thập tự mình theo Ngài; con lại có trong tay cuốn Thánh Kinh chỉ dẫn, con cũng chưa đến nỗi chịu khổ đến mức thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ gối đầu khi nằm ngủ, cũng chưa đến mức chịu thế gian bách hại đức tin, làm khổ, làm nhục như những gì Đức Chúa Jesus và các môn đồ, tôi tớ của Ngài đã từng chịu khổ, những anh hùng đức tin, đã sống chịu thương khó, chịu khổ, thậm chí chịu chết, hy sinh vì danh Chúa trong suốt chiều dài lịch sử từ trước đến nay, thấm bao máu xương, nước mắt, là những tấm gương sáng, nhân chứng sống động về tình yêu, đủ chạm vào lòng con hôm nay, để con chọn và hành động sống và chết cho Ngài.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con trong những ngày cuối năm Âm Lịch 2023 này. Con xin dâng năm mới 2024 của đời sống con lên cho Ngài. Con kính xin Ngài ban cho con có những quyết định, chọn lựa và nếp sống khôn sáng, vừa muốn vừa làm theo ý Ngài. Con xin Ngài tha thứ cho những ý riêng, những lỗi lầm, những yếu đuối của con. Con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Lan
05/02/2024

...


Huỳnh Christian Anh
08/02/2024 11:43

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn ở cùng, ban ơn và gìn giữ gia đình con trong suốt một năm qua bình an và tràn đầy phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trong việc bán xôi của vợ chồng con được ổn định suốt một năm qua. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng trên đời sống của gia đình con.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Cha và giờ đây, con xin ghi lại sự hiểu của con sau khi con đã nghe bài giảng của người chăn.

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh được chép trong I Ti-mô-thê 6:6-10 dạy con dân Chúa tránh xa sự tham tiền bạc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, tiền bạc là phương tiện để cho loài người chúng con trao đổi, mua bán qua lại một cách công bằng. Để có được tiền thì người ta phải bỏ sức lao động ra để làm. Tùy vào thời gian, sức khỏe và trí tuệ của mỗi người mà người kiếm được nhiều tiền, người kiếm được ít tiền. Vì vậy, xã hội có người giàu và cũng có người nghèo. Và con người đã vì muốn thỏa mãn những điều xác thịt ưa muốn, phục vụ cho bản tính tham lam không biết đủ mà kiếm cho nhiều tiền và kiếm tiền bằng cách bất chính như lừa đảo, dối trá, lợi dụng, trộm cắp, thậm chí giết người cướp tài sản, làm giàu trên xương máu của người khác… Vì vậy, tội ác bắt nguồn từ lòng tham tiền bạc. Và người theo đuổi sự giàu có thì sẽ rơi vào bẫy rập của ma quỷ, chối bỏ đức tin, khốn đốn trong sự làm nô lệ cho tiền bạc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi con hết lòng yêu kính Chúa, hoàn toàn tin vào sự quan phòng, gìn giữ và ban cho của Chúa thì con sẽ không thiếu thốn thứ gì. Vì Ngài biết rõ con cần gì nên Ngài luôn chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con. Con cảm thấy vui và thỏa lòng khi con được làm con gái của Cha trên trời. Con biết ơn Cha về tất cả những gì Ngài đã ban cho con. 

Con hiểu rằng, khi con còn sống trên đất này, tiền bạc vẫn là phương tiện để con trao đổi, mua bán, phục vụ cho nhu cầu trong cuộc sống. Vì vậy, con cần phải chăm chỉ làm việc và làm việc trong sự ban ơn của Chúa chứ con không làm vì muốn mình trở nên giàu có như người thế gian. Nhưng con cũng không được lười biếng để Hội Thánh phải lo lắng cho con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những thứ thuộc về thế gian chỉ là tạm bợ, chỉ những thứ thuộc về trời thì còn lại đời đời. Cầu xin Chúa giúp con biết tích góp của cải ở trên trời qua những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con làm theo. Cầu xin Chúa giúp con luôn yêu kính Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa giữ con khỏi mọi sự cám dỗ của đời này. Xin Chúa giúp con luôn đứng vững trong đường lối công chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
08/02/2024

...


Lê Minh Dương
09/02/2024 01:15

Lê Minh Dương: I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong I Ti-mô-thê 6:6-10. Thưa Cha, cảm tạ Cha đã ban cho con thêm một ngày mới, và giờ này con được đến với Lời của Ngài. 

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi một người sinh ra trên đất này dù là ở vị trí, địa vị nào thì khi ra đời họ chẳng mang điều gì vào trong thế gian này, khi qua đời thì họ cũng phải bỏ lại tất cả mọi thứ. Cảm tạ Cha đã cho con hiểu và tiếp nhận lẽ thật này, nhưng với những ai không tiếp nhận họ cứ mãi chạy theo vật chất, mà không có điểm dừng. 

Thưa Cha, con hiểu rằng vì mỗi người sinh ra trong thế gian này một cách trần truồng, vì thế miễn là có được quần áo mặc, có ăn mỗi ngày thì cần phải thỏa lòng. Con thấy đây là một điều cơ bản và nền tảng để một người luôn thỏa lòng trong mọi sự. Và điều đó không có nghĩa là khi thiếu ăn, thiếu mặc thì lại không thỏa lòng. Con hiểu rằng, vì mình sinh ra không mang bất cứ điều gì, mạng sống là Chúa ban cho, thì khi cuộc đời này mình nhịn đói, nhịn khát cũng phải thỏa lòng, vì mọi sự đều thuộc về Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng là con dân Chúa thì không nên ham muốn làm giàu, vì ham muốn làm giàu là đồng nghĩa với sự không thỏa lòng, và đồng nghĩa với đó là họ không còn tin vào sự quan phòng của Chúa trên đời sống của họ. Thưa Cha, một người ham muốn làm giàu thì họ sẽ dành nhiều thời gian, công sức để kiếm tiền, đó là một sự ngu dại, ngu dại vì không ý thức được giá trị của việc thỏa lòng, ngu dại vì không biết rằng mọi sự thế gian này rồi sẽ qua đi. Thưa Cha, con thấy một người nhiều tiền sẽ đi với Chúa khó hơn là người ít tiền, họ sẽ bị cám dỗ nhiều hơn về vật chất như tác giả Châm Ngôn 30:8-9 có nói, ông xin Chúa đừng cho ông giàu, bởi sự giàu có mà ông quên Chúa, chỉ biết nương cậy vào tiền tài. 

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa giúp con luôn thỏa lòng trong mọi sự. Con cảm tạ Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Vũ Thị Thư
14/02/2024 08:00

I Ti-mô-thê 6:6-10 Sự Tham Tiền Bạc

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con cảm tạ ơn Chúa đã thêm sức cho con trong những ngày vừa qua, dù sức khỏe con không được tốt, nhưng những lúc đau mệt thì Chúa cũng không để con phải chịu quá một ngày, bởi Ngài biết sức con và hoàn cảnh của con. Con mong chờ đến ngày Chúa đến và cất con ra khỏi thế gian này với thân thể được biến hóa, để chấm dứt những mệt mỏi của thân thể xác thịt này. Con cũng cảm tạ Chúa cho con được học Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:6-10. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con để con hiểu Lời của Ngài và xin Ngài giúp con luôn ghi nhớ và hết lòng làm theo Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

6 Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn.
7 Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.
8 Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.
9 Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.
10 Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.

Thưa Cha, con hiểu sự tin kính là sự tin cậy và tôn kính Thiên Chúa, là sự tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trên đời sống mình, tin rằng Ngài sẽ chăm sóc, bảo vệ, bồng ẵm và chăn dắt đời sống mình để từ đó có được sự bình an trong những nhu cầu về thuộc thể lẫn thuộc linh. Sự thỏa lòng là sự vui thỏa với những gì Chúa ban cho, không có ham muốn hay đòi hỏi gì hơn những gì Chúa đã và đang ban cho mình. Khi con có sự tin kính và sự thỏa lòng thì điều đó đem lại cho con ích lợi lớn, bởi Chúa sẽ không để cho con phải hổ thẹn khi con tin cậy nơi Ngài, giao phó đời con cho Ngài. Con sẽ có được sự bình an khi biết nương cậy nơi Ngài.

Khi con có sự tin kính và sự thỏa lòng thì con sẽ có sự vui thỏa và tận hưởng sự vui mừng, bình an và luôn kinh nghiệm tình yêu và sự bao phủ của Ngài trên đời sống của con. Con sẽ không phải lo lắng điều gì.

Thưa Cha, khi chúng con sinh ra đời thì chúng con không mang theo gì, chúng con sống là nhờ vào hơi thở Ngài ban cho chúng con. Và khi chúng con qua đời thì cũng không mang được gì đi, và đó cũng là lúc chúng con tắt thở. Nếu không bởi Ngài và nhờ Ngài thì chúng con không thể tồn tại và sống được. Nên chúng con cần phải sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa, để dù sống hay chết thì chúng con cũng thuộc về Ngài, được ở trong tình yêu đời đời của Ngài. Chính vì vậy trong đời sống thuộc thể thì chỉ cần có thức ăn, có thức mặc thì chúng con cần phải có sự thỏa lòng. Tấm lòng chúng con chỉ cần hết lòng tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài, còn những điều khác thì Ngài là Đấng chăm sóc và ban cho chúng con, bởi Ngài là Đấng Sắm Sẵn mọi sự cho chúng con.

Thưa Cha, một sự thật mà bao đời nay đã đang xảy ra đối với những người ham muốn sự giàu có là ham muốn có nhiều tiền bạc hơn nhu cầu mình cần, thì họ sẽ dễ dàng “rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất.”

Con cũng từng biết những người như vậy, có những người họ nghĩ rằng họ sẽ chỉ kiếm tiền một lần rồi thôi, họ sẽ biết dừng lại, nhưng sự cám dỗ về tiền bạc luôn giăng ra khiến họ không dừng lại mà chỉ càng ngày càng đắm chìm vào nó, để rồi họ phải trả giá quá đắt. Ví dụ như những người buôn bán vận chuyển chất cấm, những người chơi lô đề,...

Sự tham tiền bạc là nguồn gốc dẫn đến và gây ra mọi điều ác, những người theo đuổi tiền bạc bị sai lạc và rời bỏ đức tin, tự chuốc cho mình nhiều điều đau đớn, sự đau đớn ở đây là đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần và cuối cùng là sự chết về cả thuộc thể lẫn thuộc linh.
Con dân Chúa cần xin Chúa cất đi khỏi mình sự tham tiền bạc, và xin Chúa ban cho mình tấm lòng tin kính và thỏa lòng.

Học bài học ngày hôm nay con cảm thấy thật sự run sợ và thấy được sự tác hại quá lớn của sự tham tiền bạc, nó khiến con người trở nên tôi mọi và nô lệ cho tiền bạc và dẫn người ta đi vào chỗ chết. Con đã thấy nhiều người vì sự tham tiền bạc mà tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, có người tự tử tìm đến cái chết để giải thoát những khoản nợ lớn…

Xin Cha biến đổi hết thảy mỗi một chúng con, giúp chúng con luôn ghi nhớ bài học này, cho chúng con tấm lòng tin kính Chúa và thỏa lòng với những gì Ngài ban cho, không còn yêu mến thế gian và tìm kiếm những sự thuộc về thế gian nữa, nhưng luôn biết ơn Chúa và yêu kính Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 14/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ