Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Hôm nay, ngày 29/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Lời hứa của sự sống" (câu 1) là gì?
2. Tại sao "sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus", chú ý cách dùng danh xưng "Christ Jesus" (câu 1)?
3. Hãy suy ngẫm về "ân điển, sự thương xót, sự bình an" của Đức Chúa Trời là Cha và của Đấng Christ Jesus là Chúa (câu 2).
4. Thế nào là phụng sự Đức Chúa Trời "không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch" (câu 3)?
5. Câu 4 gợi lên cảm nghĩ gì cho người đọc?
6. Câu 5 giúp cho chúng ta hiểu thế nào về sự quan trọng của việc cha mẹ nuôi dạy con cái theo Lời Chúa?
7. Theo câu 6, có phải bởi sự đặt tay của Phao-lô mà Ti-mô-thê nhận được ân tứ của Đức Chúa Trời? Đó là ân tứ gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có mối quan hệ thân thiết nào với anh chị em cùng Cha như mối quan hệ giữa Phao-lô và Ti-mô-thê?
2. Bạn có ân tứ nào Đức Chúa Trời đã ban cho bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-1_1-18/

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đồng Thị Nghĩa
29/01/2024 20:59

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an! Con cảm tạ ơn Cha giúp cho con sắp xếp được công việc của con tốt hơn. Con thấy mình ít bận hơn nhưng lại giải quyết được công việc tốt hơn. Con tạ ơn Ngài thật nhiều. Con xin Cha ban ơn cho gia đình con để chúng con có một đời sống nề nếp và khoa học. Con thấy con rất dở trong việc sắp xếp công việc nên con hay bị làm một cách vội vàng, nhưng con biết nếu con cứ cố gắng thay đổi mỗi ngày, cứ tìm cầu sự soi dẫn và ban ơn của Ngài thì con sẽ làm được. Trên hết là con cầu xin Ngài ban cho gia đình con có một đời sống tin kính Ngài trong mọi sự. Xin Ngài ban cho vợ chồng con có sự khoan nhẫn, nhân từ, đầy dẫy tình yêu của Ngài để đối xử với con cái bằng tình yêu từ Ngài để các con của con được vui hưởng tình yêu của Cha qua chúng con, để chúng cũng hiểu được về Ngài cách sống động, để chúng sớm tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài trong sự hiểu biết đầy đủ. Con cảm tạ ơn Cha. Con biết rằng chúng con biết yêu bởi Ngài đã yêu chúng con trước. Các con của chúng con cũng phải được yêu trước thì chúng mới biết cách yêu thương. Như Lời Ngài có chép:

“Chúng ta yêu Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta trước.” (I Giăng 4:19).

Thưa Cha, con rất mong ước đến ngày chúng thật sự biết yêu Ngài tận từ trong tấm lòng, biết ơn Ngài trong mọi sự và biết cố gắng để sống đẹp lòng Ngài. Nguyện con sớm thấy ngày ấy.

Giờ này con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Thưa Cha, con đọc chủ đề ngày hôm nay con vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại gọi là Phao-lô làm sứ đồ theo lời hứa của sự sống. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con thêm về ý này. Đọc hai câu trên con thấy Sứ Đồ Phao-lô thật là yêu thương Ti-mô-thê vô cùng.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.

6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Con cũng không biết lý do vì sao mà Ti-mô-thê lại khóc. Nhưng qua việc Sứ Đồ Phao-lô có nhắc Ti-mô-thê “hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta”. Con nghĩ “ân tứ” của Ti-mô-thê được nói ở đây là ân tứ chăn dắt Hội Thánh. Khi Chúa ban chức vụ cho Ti-mô-thê thì có Sứ Đồ Phao-lô và các trưởng lão khác đã đặt tay để chúc phước cho Ti-mô-thê và công nhận chức vụ của ông. Từ đó Chúa bắt đầu ban ân tứ cho Ti-mô-thê để chăn dắt Hội Thánh. Nhưng để “khơi lại” thì chắc có lẽ nó cũng đã bị dừng lại. Sứ Đồ Phao-lô có nói là “ân tứ ở trong con” nên con hiểu rằng ân tứ chăn dắt Hội Thánh vẫn ở trong Ti-mô-thê, nhưng có lẽ ông đã dừng việc dùng nó nên mới cần khơi lại.

Con nghĩ có thể là trong khi Ti-mô-thê làm trưởng lão, chăn dắt Hội Thánh, thì đã gặp phải những sự coi thường, chống đối, nhất là của những người lớn tuổi. Họ thấy Ti-mô-thê trẻ tuổi thì có sự xem thường và không nghe theo sự chăn dắt của Ti-mô-thê nên khiến ông đau lòng và khóc. Có lẽ ông đã có sự nản lòng, không muốn chăn dắt Hội Thánh nữa nên Sứ Đồ Phao-lô mới nhắc Ti-mô-thê “khơi lại ân tứ”.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người chăn dắt Hội Thánh sẽ nhiều khi gặp phải những sự đau buồn khi có những sự phạm tội trong Hội Thánh. Nhất là sự chống đối của những kẻ không vâng phục; những kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn nhưng lại quay ra vu khống, bách hại lại Hội Thánh, bách hại lại những người đã chăn dắt mình.

Con xin Cha ở cùng và an ủi lòng của cô chú Tim cũng như các trưởng lão trong những sự khó nhọc trong chức vụ của họ. Đức Chúa Jesus là Đấng Chăn Chiên của Hội Thánh và Ngài cũng phải đau buồn nhiều về những kẻ có nếp sống thù nghịch thập tự giá, như được nhắc đến trong Phi-líp 3:18: “Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.”

Thưa Cha, trong những ngày cuối này sẽ có nhiều người sa ngã trong đức tin nên con nghĩ những sự đau buồn này sẽ càng nhiều thêm và cứ còn mãi cho đến khi Đấng Christ đến.

Thưa Cha, nếu như ai đó đã hiểu biết về ý muốn tốt lành của Ngài nhưng lại chọn sống theo ý riêng thì đó là sự tự do lựa chọn của người ấy, dù Hội Thánh có thể khuyên bảo nhưng không thể lựa chọn thay họ. Con chỉ xin Cha thương xót mà thêm cho họ cơ hội ăn năn.

Thưa Cha, giữa những sự đau buồn thường xảy ra, con mong con có thể là một niềm vui của Đấng Christ, Đấng chăn dắt con; một niềm an ủi của những người chăn dắt con, của các anh chị em của con. Nguyện xin Cha giúp con ngày càng sống đẹp lòng Cha càng hơn để con được như vậy.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
29/01/2024

...


Hồng Liên
30/01/2024 01:26

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê 

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Lại một tuần nữa trôi qua, những lo toan bộn bề trong cuộc sống làm cho con mệt mỏi chán chường. Chúa ôi, con nhận ra rằng con hoàn toàn bất lực trong những nghịch cảnh. Chính những lúc ấy, Chúa đã vực con dậy, nạp cho con nguồn năng lượng mới bằng tình yêu thương, sự quan tâm trìu mến với đứa con yếu đuối như con. Sự từ ái Ngài là lớn lắm Chúa ơi! Sự sáng Ngài luôn bùng cháy trong con, là nguồn dinh dưỡng nuôi lớn con từng ngày. Nguyện lòng con luôn yêu mến Chúa và vâng giữ Lời Ngài.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Ti-mô-thê 1:1-6.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã kêu gọi Ti-mô-thê hãy trung tín làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa dù có phải chịu khổ, chịu bắt bớ.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Sứ Đồ Phao-lô cho biết chức vụ của ông là sự kêu gọi của Thiên Chúa theo ý muốn của Ngài, bởi mục đích thay thế Đấng Christ rao giảng Tin Lành và sự sống trong Đấng Christ:

* Đấng Christ đã chết thay vì tội lỗi của tội nhân, sự tha tội, làm cho sạch tội những ai thật lòng ăn năn, tin nhận Ngài.

* Sự sống đời đời cho những ai vâng phục và giữ trọn Luật Pháp Ngài.

2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

"Con yêu dấu của ta”, cụm từ này đã thể hiện rõ tấm lòng yêu thương, quý mến hết mực của Sứ Đồ Phao-lô đối với đứa con đức tin của ông là Ti-mô-thê.

Ông đã cầu nguyện cho Ti-mô-thê hưởng được ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa.

* Sự ban cho từ Đức Chúa Trời, giữ gìn con dân Ngài khỏi mọi sự dữ.

* Sự thương xót và bình an của Đấng Christ trước những thử thách và cám dỗ khi con dân Chúa vẫn còn trong thân thể xác thịt.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô luôn dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn ông làm sứ đồ của Đấng Christ trong việc rao giảng Tin Lành.

Ông đã dốc lòng phục vụ Thiên Chúa bằng tâm thức thanh sạch, bằng sự trung tín, sự kính sợ, sự vâng phục Thiên Chúa như các tổ phụ của ông xưa kia, chẳng vì tư lợi, chẳng bởi sự ngợi khen của con người mà vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Phao-lô thể hiện lòng yêu quý, mong nhớ Ti-mô-thê, người con đức tin của ông, bằng cách dâng lời cầu nguyện, cầu thay đến Thiên Chúa, khẩn xin Thiên Chúa chăm lo và gìn giữ Ti-mô-thê mỗi ngày.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Ti-mô-thê là người đã đồng hành và đã chứng kiến những khó khăn, hoạn nạn mà Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua trong những hành trình truyền giáo.

Sứ Đồ Phao-lô không quên những giọt nước mắt của Ti-mô-thê vì những giọt nước mắt ấy đã thể hiện nỗi lòng của Ti-mô-thê đối với ông qua từng cơn hoạn nạn, có sự đau lòng, có sự cảm thông, có sự chia sẻ với những nhọc nhằn mà một người hầu việc Chúa tận tụy phải trải qua. Không chỉ Phao-lô xem Ti-mô-thê như con ruột của mình mà chính Ti-mô-thê cũng đã xem Phao-lô như cha của ông vậy.

5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến đức tin thành thật của Ti-mô-thê được di truyền từ bà ngoại và mẹ của ông. Sứ Đồ Phao-lô đề cao sự dạy dỗ và làm chứng tốt của những người lớn, những bậc làm cha mẹ trong gia đình. Họ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái bằng lẽ thật của Lời Chúa, hướng dẫn con cái biết kính sợ, yêu mến Chúa và đi trong đường lối Ngài. Bên cạnh đó người làm cha mẹ phải sống đời sống thánh khiết, vâng giữ điều răn Chúa để làm gương cho con cháu mình.

6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô giục lòng Ti-mô-thê nhớ lại, làm mới những ân tứ mà Đức Chúa Trời đã đặc biệt ban cho Ti-mô-thê qua sự đặt tay chúc phước của ông.

Con dân Chúa cần khơi gợi lại mỗi một ơn lành mà Thiên Chúa đã sắm sẵn cho con dân Ngài trong sự tạ ơn và sử dụng những ơn lành ấy vào những mục đích tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn con dân Ngài hướng tới.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Trần Thị Thu Hương
30/01/2024 10:47

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con một ngày mới hôm nay. Con nguyện xin Ngài quan phòng trên đời sống gia đình con, cho gia đình con được khôn sáng, năng lực để hết lòng sống cho Chúa trong thời kỳ cuối này. Con nguyện xin Chúa cũng mở lòng người thân của chúng con, cho chúng con được ơn trước mặt họ để chúng con tránh những sự bắt bớ, khó khăn trong đời này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Câu 1: Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài đã thương xót con, cho con nếm biết về Chúa là ngọt ngào, là sự sống của cuộc đời con. Ở dưới trời, chẳng có một sự sống nào ngoài sự tin nhận Ngài. Chẳng phải sự sống đời này mà là sự sống vĩnh cửu. Không phải tin Chúa rồi thì đời sau mới nhận được phước hạnh, mà là ngay trong đời này, những sự chăm sóc, bảo vệ vẫn tuôn tràn trên đời sống gia đình con. Cảm tạ Chúa!

2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Câu 2: Kính thưa Chúa, mỗi bức thư của Sứ Đồ Phao-lô thì ông đều xưng nhận mình viết bức thư ấy, xưng nhận rằng ông là sứ đồ của Chúa. Con có cảm tưởng rằng nếu như con nhận được bức thư có ký tên người chăn thì con sẽ vui mừng và làm theo, bởi vì con nhận thấy sự tin kính Chúa, khôn sáng của Chúa ban ơn trên người chăn để chăn dắt Hội Thánh chung, trong đó có con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con, giúp cho con trọn vẹn, không chỗ trách được, luôn sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Nếu con không sẵn sàng, không ra đi với Chúa thì mọi thứ đối với con đều vô nghĩa. Con nguyện xin dâng lên Ngài cuộc đời con, sự tự do của con, ý chí của con. Con xin Chúa cho con nguyện sống mãi cho Ngài, thuộc về Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

Câu 3: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã tận hiến từ khi được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi ông trở lại, cũng chẳng khác gì tổ phụ các thời xưa. Ông có một tình yêu tha thiết dành cho con dân Ngài, ông nhớ đến họ, lòng ông như nung như đốt mỗi khi họ gặp việc gì. Nếu chẳng phải Chúa thì ông chẳng thể nào có thể yêu họ như vậy. Ngày nay cũng vậy, con tin rằng mỗi con dân Chúa yêu nhau bằng tình yêu chân thật là yêu bởi năng lực của Chúa. Con hiểu tâm thức thanh sạch là luôn hướng lòng về Chúa, luôn vâng giữ các điều răn của Chúa. Mười Điều Răn là nền tảng của mọi luật pháp mà con dân Chúa phải vâng giữ.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Câu 4, câu 5, và câu 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô mong nhớ Ti-mô-thê. Con cũng cảm nhận rằng người chăn mong nhớ con dân Chúa, mong được gặp họ, dù rằng ở thế gian này ngắn ngủi qua đi nhưng nếu Chúa đẹp lòng cho chúng con được gặp người chăn của chúng con thì đó cũng là phước hạnh lớn đối Hội Thánh của Ngài. Chúng con được khích lệ, gầy dựng nhiều trong sự gặp gỡ, thông công với nhau. Nếp sống trong gia đình tác động rất lớn đối với con dân Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một gia đình tin kính Chúa, và các con của con được dâng lên cho Chúa từ khi còn trong bụng mẹ. Việc dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa rất là quan trọng, vì là sự sống còn của linh hồn của các con của con. Nhưng trước khi dạy con cái theo đường lối Chúa thì cha mẹ phải ở trong đường lối Chúa trước. Con nguyện xin Chúa bao phủ gia đình con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong ngày hôm nay làm mọi việc được kết quả tốt. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Mơ
30/01/2024 15:24

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Cảm tạ ơn Chúa cho mưa đã dừng, chỉ còn rét đậm, trời rét ngọt đặc trưng cho Tết của miền Bắc khiến con nhớ về những ngày bé thơ thuở nào. Tối 29, 30 Tết cũng tiết trời rét đậm như thế này lũ trẻ chúng con thường chui vào nằm cuộn tròn trong ổ rơm được cha mẹ trải cho ngay trong bếp, góc bếp đằng kia là nồi bánh chưng sôi lục bục trên bếp lửa than cháy đỏ rực, nằm trong ổ rơm vừa để sưởi ấm, bọn trẻ chúng con vừa nằm chờ khi bánh chín, mẹ vớt bánh ra mỗi đứa sẽ được phần cho mình một chiếc bánh chưng nhỏ xíu. Món quà một năm mới được nhận một lần thế nhưng đa phần lũ trẻ chúng con đã ngủ trước khi bánh được vớt ra, cho tới khi tiếng pháo giao thừa nổ đì đùng từ xa rồi lan ra râm ran khắp nơi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại giờ đã già... Con trùm thêm cái khăn len, khoác thêm cái áo khoác dày dạo bước trên lối nhỏ trong vườn chạy men xung quanh cái ao rất rộng, gió thổi gom lá rụng thành từng đống nhỏ như có ai quét giùm, lối đi sạch bong, nước dưới ao càng rét càng trong, tiếng loa phát thanh trong làng phát bài hát quen thuộc với giọng ca ngọt ngào “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ôi! con sông dạt dào bao kỷ niệm, chở che con đi qua bao chớp bể mưa nguồn…”
Lời bài hát dời tâm trí con khỏi ký ức về những cái tết thời thơ ấu, hai từ “quê hương” đưa tâm trí con về quê hương trên trời, nơi có sự sống đời đời bên Thiên Chúa của tình yêu, con mường tượng ra khung cảnh của Thiên Đàng qua Lời Ngài trong bài chia sẻ của người chăn mà con đã từng nghe, lòng khao khát mong chờ ngày được về nơi đó, nơi mà con biết chắc rằng, không có niềm đau, không có nước mắt, khắp nơi chỉ có tình yêu ngập tràn.

Con cảm tạ ơn Chúa giờ này cho con được đến với Lời của Ngài, con cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài lời cảm tạ và những bài học con rút ra cho bản thân khi suy ngẫm Lời của Ngài trong II Ti-mô-thê 1:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự sống trong Đấng Christ, qua sự chết chuộc tội của Ngài mà con được tha thứ và được ban cho lời hứa về sự sống lại và sự sống đời đời trong Ngài khi con thật lòng tin nhận và sống theo Lời của Ngài.

Con cảm tạ ân điển, ơn thương xót, sự bình an của Đức Chúa Trời đã ban cho con, Ngài ban cho con sự sống và quan phòng cuộc đời con, ơn thương xót Ngài bao phủ tha thứ khi con lâm vấp phạm tội, ở trong Ngài con được hưởng sự bình an trọn vẹn trong mọi cảnh ngộ vì quyền năng trong Lời Ngài giữ cho con tránh khỏi những sự dữ. Con dâng lời cảm tạ ân điển, sự thương xót, sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ luôn ở cùng con, Ngài thấu hiểu và ban ơn thêm sức cho con trong những sự yếu đuối của mình vì Ngài cũng đã từng làm người trong xác thịt, sự bình an Ngài bao phủ khiến cho con vượt qua được lo lắng, sợ hãi khi thử thách tới.

Con dâng lời cảm tạ Chúa Thánh Linh, mỗi khi nghĩ tới việc Ngài ngự trong thân thể hèn mọn chẳng ra chi này con lại cảm nhận sâu sắc ơn thương xót trong ân điển lớn lao mà Ba Ngôi Thiên Chúa đối cùng con.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho Phao-lô tấm lòng hầu việc Chúa là Đấng mà ông hầu việc không ngừng nghỉ với lương tâm thanh sạch như tấm lòng của các tổ phụ của ông khi xưa, họ tin cậy, vâng phục và hầu việc Ngài bởi lòng kính sợ, làm trọn mọi ý muốn của Thiên Chúa vì vinh quang của chính Ngài mà giờ đây, con có được gương sống theo Lời Chúa và hầu việc với lương tâm thanh sạch của họ để học theo.

Khi đọc câu 2 và 4, Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con yêu dấu, và ông cầu xin "ân điển, sự thương xót, sự bình an" của Đức Chúa Trời là Cha và của Đấng Christ Jesus là Chúa ở cùng Ti-mô-thê. Lời cầu xin của Phao-lô cho Ti-mô-thê nói nên tình yêu thương tha thiết ông dành cho Ti-mô-thê khi cầu xin điều tốt nhất cho người mà ông yêu thương, con thật cảm động khi Phao-lô nhớ tới Ti-mô-thê trong sự cầu thay cả ngày lẫn đêm, ông nhớ tới cả những giọt nước mắt của Ti-mô-thê cho thấy lòng Phao-lô khăng khít và thương nhớ Ti-mô-thê nhiều là dường nào, ông khao khát được sớm gặp lại Ti-mô-thê để thỏa nỗi nhớ thương trong lòng.

Qua sự yêu thương mà Phao-lô đối cùng Ti-mô-thê con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, tình yêu Ngài tuôn đổ trong lòng khiến con dân Chúa có tình yêu thương khăng khít với nhau, tình yêu ấy có khi không thể bày tỏ hay giãi bày bằng lời nhưng mang lại sức mạnh thật lớn lao để một người có thể vững vàng đi qua mọi cảnh ngộ, như Phao-lô và Ti-mô-thê. Con có suy nghĩ Ti-mô-thê vững vàng đi trong cảnh ngộ với niềm an ủi không nhỏ đến từ tình yêu thương của Phao-lô mang lại. Điều đó cho thấy, lời khích lệ động viên an ủi cùng lời cầu thay, nhắc nhở của con dân Chúa đối với nhau, đặc biệt là những điều đó đến từ người chăn và các trưởng lão sẽ mang lại niềm khích lệ và sức mạnh rất lớn để con dân Chúa sốt sắng, nóng cháy trong sự chịu khổ, bước đi với Chúa cách trọn vẹn như được nói tới trong câu 6. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng ban cho con có được mối quan hệ thân thiết yêu thương và con cũng được nhận lại những điều tốt đẹp như vậy trong tình yêu thương của anh chị em trong Chúa.

Con cũng học được từ câu 5 trách nhiệm làm mẹ đối với con cái của mình trong Chúa, cho dù các con của con lớn lên trước khi con biết Ngài, nhưng con luôn nhận thức rằng, đời sống làm gương trong việc sống theo Lời Chúa hay ngược lại của con vẫn ảnh hưởng rất lớn tới con cái của mình. Mỗi một điều con làm là một minh chứng chiếu ra bản tính của Ngài trước các con của con, vậy nên con thật phải cẩn trọng để các con của con nhìn thấy sự thánh khiết, công chính và tràn đầy yêu thương của Ngài qua đời sống của con.

Con cảm tạ ơn Chúa về bài học, cầu xin Chúa ban năng lực để con biết hầu việc Chúa với lương tâm thanh sạch qua các ân tứ mà Ngài ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 30/01/2024

...


Bùi Mạnh Cường
30/01/2024 19:50

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con, cảm tạ Chúa và ngày hôm nay Chúa giữ gìn và ban phước cho mỗi người trong gia đình con một ngày bình an. Thì giờ này Chúa lại ban cho con được học Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:1-6. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Thưa Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh này, con biết rằng ông Phao-lô làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là bởi ý muốn của Thiên Chúa, chứ không bởi theo ý muốn của loài người. Ông phụng sự Chúa bởi tấm lòng và thần trí của mình. Trong thư ông Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê là một người hầu việc Chúa được ông Phao-lô rất đỗi yêu quý và coi như là con đẻ của mình. Trong thư ông dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời với sự vui mừng, sự thương nhớ tới Ti-mô-thê. Và trong khi ông cầu nguyện cả ngày lẫn đêm, ông đều nhớ đến cầu thay cho Ti-mô-thê.

Những lời ông nói trong phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy rằng ông Phao-lô rất nhớ thương Ti-mô-thê. Vì thế khi viết thư cho Ti-mô-thê ông rất đỗi vui mừng và bày tỏ tấm lòng thương nhớ tới Ti-mô-thê và mong muốn được gặp Ti-mô-thê một cách sớm nhất. Ông cũng cầu chúc cho ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus ở cùng Ti-mô-thê.

Trong thư, ông Phao-lô thể hiện rằng ông rất là nhớ thương Ti-mô-thê, Ti-mô-thê là một người có đức tin vững mạnh và ông tin rằng đức tin trong Ti-mô-thê là đức tin thành thật là đức tin được có bởi Lô-ít, bà ngoại của Ti-mô-thê và Ơ-nít là mẹ của Ti-mô-thê truyền lại cho Ti-mô-thê. Trong thư ông cũng nhắc cho Ti-mô-thê luôn nhớ tới ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho Ti-mô-thê qua sự đặt tay của ông Phao-lô khi ông ban chức vụ cho Ti-mô-thê để làm giám mục của Hội Thánh tại Ê-phê-sô.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này, con rút ra được bài học về tình yêu thương và đức tin trong một người con cái Chúa. Con nghĩ rằng tất cả con dân Chúa cần có một đức tin và tình yêu thương dành cho anh chị em của mình giống như ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê.
Và qua đây con cũng rút ra bài học là chúng con là cha mẹ, chúng con cần có một đức tin lớn mạnh, có tấm lòng tin kính Chúa, để làm gương cho con cái của chúng con noi theo.
Con cũng học được rằng con cần phải nhớ đến cầu thay cho các anh chị em của mình.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này, nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ những gì Chúa dạy con và giúp cho con biết làm theo những gì Chúa dạy. Con cảm tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày 29/01/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
30/01/2024 22:14

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày bình an, phước hạnh. Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được thuận tiện để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài!

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Con học được rằng:

1. Phao-lô mở đầu thư với lời tuyên xưng là một sứ đồ của Đức Chúa Jesus theo ý muốn của Thiên Chúa. Con hiểu rằng ông rất trân quý, coi trọng chức vụ và ý muốn của Chúa trên ông. Vì ông thường hướng lòng về Chúa, về những điều Chúa giao phó đặt để nên ông luôn đầy dẫy những lời nói bày tỏ ra tấm lòng ông đối với Chúa.

Người nhận thư là Ti-mô-thê, là người Phao-lô gọi là con yêu dấu của ta. Con hiểu Phao-lô yêu và xem Ti-mô-thê như con ruột của mình. Ông dành lời chúc tốt lành cho Ti-mô-thê.

2. Tình yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê theo lẽ thật Lời Chúa được bày tỏ qua những điều sau:

° Cầu thay cho anh chị em: Phao-lô ghi nhớ sự cầu thay và tha thiết khẩn xin cho Ti-mô-thê cả ngày lẫn đêm. Con hiểu nghĩa là ngoài giờ cầu nguyện với Chúa thì trong mọi việc Phao-lô luôn hướng lòng về Chúa nhớ đến cầu thay cho Ti-mô-thê. Khi yêu một người thì tâm tư luôn nhớ đến và hướng về người đó. Sứ Đồ Phao-lô biết rằng đó cũng chính là sự phụng sự Chúa, bởi khi làm bất cứ điều gì cho anh chị em cùng Cha, ấy là làm cho Chúa. Ông cũng biết rằng đó chính là ông đang phụng sự Chúa không ngừng nghỉ với tấm lòng trong sạch.

° Muốn được gặp gỡ anh chị em: Phao-lô ở xa cách Ti-mô-thê, khi nhớ đến Ti-mô-thê, ông luôn nhớ đến những giọt nước mắt của Ti-mô-thê. Con hiểu bởi vì ông hiểu và đồng cảm với Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục trải qua nhiều nỗi khó khăn, sự đau lòng khi cầu thay, phải quở trách, thi hành kỷ luật người phạm tội. Nghĩ đến những điều đó, ông nóng lòng muốn đến thăm Ti-mô-thê để khích lệ, an ủi, để đem lại vui mừng cho Ti-mô-thê và chính ông.

° Nhắc nhớ đến đức tin nơi Chúa và những ân tứ Chúa đã ban cho anh chị em: Con hiểu Phao-lô đang nói những lời lành, có ích và gây dựng đức tin cho Ti-mô-thê. Ông nhớ đến và nhắc về đức tin thành thật trong Ti-mô-thê. Con hiểu đức tin thành thật xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa cách chân thành, không vì bất cứ điều gì khác. Con hiểu rằng bà ngoại và mẹ của Ti-mô-thê đã sống đời sống làm gương tốt, dạy dỗ và rèn tập Ti-mô-thê lớn lên trong đức tin thành thật nơi Chúa. Phao-lô cũng muốn Ti-mô-thê nhớ lại đức tin thành thật ở trong Ti-mô-thê. Và Phao-lô cũng nhắc Ti-mô-thê khơi lại ân tứ mà Chúa đã ban cho qua sự đặt tay của Phao-lô, đó là chức vụ giám mục cùng các ơn để Ti-mô-thê hoàn thành tốt chức vụ Chúa giao.

Bài học con rút ra:

1. Con học được qua tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự luôn có tấm lòng hướng về Chúa, trân quý và coi trọng những sự ban cho từ Chúa. Thể hiện qua lời nói, hành động của mình luôn xứng đáng với sự ban cho từ Chúa.

2. Con học được những hành động bày tỏ tình yêu theo lẽ thật, đó là cầu thay cho anh chị em, muốn được gặp gỡ anh chị em, nói những lời lành để gây dựng, khích lệ đức tin và giục lòng anh chị em sốt sắng dùng ân tứ Chúa ban mà hầu việc Chúa.

3. Con cũng học được rằng, chính mình con cần luôn ôn lại đức tin đơn sơ ban đầu đến với Chúa, tình yêu thuở ban đầu nồng cháy với Chúa, ghi nhớ những ân tứ Chúa ban cho con, và sốt sắng hầu việc Ngài.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay! Nguyện Lời Chúa mãi trong con để con ghi nhớ và làm theo. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
30/01/2024

...


Vũ Triệu Hùng
30/01/2024 22:17

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn và gìn giữ con một ngày được bình an, vui thỏa. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời của Ngài. Nguyện lòng con luôn hướng về Ngài trong mối tương giao và vui thích trong sự suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Đức Chúa Jesus luôn ở cùng thêm ơn và thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh cứ dạy dỗ và soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn. Con cảm tạ Thiên Chúa. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Lần thứ hai viết thư gửi cho Ti-mô-thê, mở đầu Phao-lô vẫn nhắc đến chức vụ sứ đồ ông có được là bởi ý muốn của Thiên Chúa. Điều đó cho thấy Phao-lô luôn ý thức, trân quý chức vụ sứ đồ Chúa ban cho mình, bên cạnh đó cũng hàm ý, chức vụ giám mục của Ti-mô-thê cũng là Thiên Chúa ban cho. Theo lời hứa của sự sống là Lời Đức Chúa Trời phán hứa về một Đấng Mê-si-a, là Đức Chúa Jesus Christ. Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con yêu dấu của ta bởi ông thật sự rất yêu Ti-mô-thê và coi ông chẳng khác nào con ruột của mình. Tình yêu tha thiết của Phao-lô thể hiện qua từng lời nói và những việc làm của mình. Tình yêu và tiếng gọi tha thiết đó chẳng khác nào tình yêu và tiếng gọi tha thiết của Đức Chúa Jesus Christ dành cho mỗi con dân của Ngài. Phao-lô chúc cho Ti-mô-thê được ân điển, sự thương xót và sự bình an của Thiên Chúa Đức Cha và của Đấng Christ Jesus luôn ở cùng. 

2. Ngay từ khi quay trở về với Chúa, Phao-lô đã hết lòng phụng sự Chúa. Phụng sự Chúa không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch là Phao-lô hướng hoàn toàn và làm mọi sự không còn làm cho mình nhưng là làm cho Chúa và vì sự vinh quang của Ngài. Con hiểu rằng, sự phụng sự Chúa của Phao-lô đã nói lên tấm lòng tha thiết yêu kính Chúa, hết lòng sống cho Chúa và giữ lòng cách trung tín trọn vẹn.

3. Phao-lô bày tỏ nỗi lòng của ông nhớ Ti-mô-thê tha thiết. Phao-lô không những nhớ đến cầu thay cho con dân Chúa tại mỗi địa phương, mà ông còn luôn nhớ đến để cầu thay cho Ti-mô-thê với lời khẩn xin. Con hiểu rằng, nhớ đến cầu thay cho người khác cũng chính là bày tỏ tình yêu của mình với họ. Tình yêu trong Chúa được bắt đầu với sự cầu thay cho anh chị em mình. Phao-lô nhớ đến nước mắt của Ti-mô-thê có thể là những lần Ti-mô-thê khóc lóc cầu thay cho Phao-lô trong những lần ông bị bách hại, bắt bớ, đánh đập khi rao giảng Tin Lành và có thể là những lần Ti-mô-thê cùng Phao-lô khóc lóc cầu thay cho con dân Chúa và những người chưa biết đến Tin Lành. Nhớ đến nước mắt còn là nhớ đến tình yêu của Ti-mô-thê dành cho ông và tình yêu của Ti-mô-thê dành cho anh chị em mình. Qua đây, con hiểu rằng, những giọt nước mắt con dân Chúa khóc vì tình yêu với Chúa và khóc để cầu thay yêu anh chị em mình, sẽ được Chúa cất trong ve của Ngài. Vì Ngài trân quý những giọt nước mắt của những ai thật sự yêu Ngài.

Phao-lô cũng nhớ đến đức tin thành thật của Ti-mô-thê, là đức tin thật sự tin nơi Thiên Chúa, tin nơi sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và tin những Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh để hết lòng vâng giữ và làm theo. Con hiểu rằng, đức tin thật sẽ luôn có những hành động cụ thể, và đức tin thật sẽ đứng vững trước những nghịch cảnh, thử thách trong cuộc sống.

Ti-mô-thê có đức tin thật nơi Thiên Chúa không chỉ xuất phát từ chính ông, mà một phần được nuôi dưỡng và ảnh hưởng từ sự dạy dỗ cũng như nếp sống làm gương của bà ngoại và của mẹ Ti-mô-thê. Con hiểu rằng, việc răn dạy con cái đi trong đường lối tin kính Chúa ngay từ nhỏ thật vô cùng quan trọng. Xin Cha ban cho những bậc cha mẹ có con trong Hội Thánh ý thức được tầm quan trọng này để răn dạy con mình từ nhỏ và luôn sống trong sự tin kính để làm gương cho con của mình.

4. Vậy nên là qua những điều tốt đẹp Phao-lô nhắc nhớ đến Ti-mô-thê, thì Phao-lô nhắc Ti-mô-thê hãy khơi lại ân tứ Đức Chúa Trời ban cho mình bởi sự đặt tay của ông. Ân tứ Ti-mô-thê nhận được là ân tứ giám mục cùng với những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho để Ti-mô-thê hoàn thành tốt chức vụ giám mục đó. Con hiểu rằng, sự khơi lại tình yêu hay ơn phước Chúa ban… sẽ khiến một người như được tiếp thêm năng lực và lòng quyết tâm cùng sự nóng cháy bước đi theo Chúa.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, tình yêu thật của con dân Chúa với nhau luôn thể hiện qua những lời cầu thay, mong muốn tha thiết được gặp nhau để thông công, tâm tình, khích lệ nhau, nhắc nhau luôn sốt sắng trong nếp sống tin kính Chúa. Khi anh chị em đang có vấn đề về thuộc linh, thì con dân Chúa càng phải dành nhiều thời gian để khẩn xin cho họ và cứu giúp họ.

2. Con học được rằng, con cần phải năng khơi lại tình yêu của mình với Chúa, nhất là tình yêu ban đầu, để con được thêm lên sự nóng cháy và quyết tâm sống cho Chúa. Con cần năng khơi lại những ơn phước Chúa đã ban để được an ủi và vững lòng khi gặp những nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
30/01/2024

...


Nguyễn Công Hải
30/01/2024 22:17

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho gia đình chúng con một ngày được bình an. Mỗi ngày từ sáng sớm đến chiều tối trôi qua thật nhanh, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác thật nhanh. Mỗi năm trôi qua cũng quá thật nhanh mà chúng con già đi mỗi ngày mà đôi khi không để ý, không ý thức được. Chúng con biết ngày chúng con về với Ngài càng gần hơn khi thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng con, thêm sức cho chúng con làm ra những việc lành và giúp chúng con tránh xa cám dỗ phạm tội để chúng con luôn ở trong ân điển và tình yêu của Chúa. Giờ này chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh II Ti-mô-thê 1:1-6.

Câu 1-2:
1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Kính thưa Cha, đầu bức thư thứ nhì mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, như thường lệ ông thường giới thiệu về bản thân là một sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, chức vụ mà ông làm chứng là ý muốn của Thiên Chúa đã ban cho ông chứ không phải từ loài người hay ông tự xưng. Sự Đức Chúa Jesus đã kêu gọi ông vào chức vụ để ông rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho dân ngoại. Ông cũng xác nhận đây là bức thư gửi cho Ti-mô-thê, một người đồng sự với ông mà chính ông xem như con đẻ rất yêu dấu của mình. Ông cũng không quên cầu nguyện cho Ti-mô-thê nhận được ân điển, sự thương xót, bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và Đấng Christ Jesus ở cùng ông khi mở đầu bức thư.

Câu 3-4:
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời vì đã ban cho ông một tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Ông cũng nói rằng ông luôn nhớ đến Ti-mô-thê và cầu nguyện cho anh ta cả ngày lẫn đêm. Sứ Đồ Phao-lô đặc biệt nhớ đến nước mắt của Ti-mô-thê. Điều này cho thấy rằng ông quan tâm đến Ti-mô-thê và muốn giúp đỡ ông. Sứ Đồ Phao-lô cũng bày tỏ lòng mong mỏi muốn đến thăm Ti-mô-thê để được thấy và thỏa lòng nhung nhớ tới ông, chúng con cũng nghĩ Sứ đồ Phao-lô biết và muốn đến thăm Ti-mô-thê để giúp anh ta vượt qua những khó khăn mà ông đang phải đối mặt.

Câu 5-6:
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là lời chứng, lời khích lệ của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê khi ông khẳng định sự thành thật trong đức tin của ông. Sứ Đồ Phao-lô cũng nhìn thấy đức tin trong Ti-mô-thê như đã nhìn thấy trong Lô-ít, bà ngoại ông, trong Ơ-nít, mẹ của ông. Chúng con cũng hiểu trong bà ngoại và trong mẹ của Ti-mô-thê có một đức tin đơn sơ, thành thật mà Sứ Đồ Phao-lô tin tưởng là đức tin đó cũng có ở trong Ti-mô-thê. Ông cũng khuyên Ti-mô-thê khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời đã ban cho mình, là ân tứ có được nhờ sự đặt tay của Sứ Đồ Phao-lô để sử dụng chúng phục vụ cho nhà Chúa và chức vụ, linh vụ được giao phó.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con cảm nhận được tấm lòng tận tụy, yêu thương của Sứ Đồ Phao-lô đối với Ti-mô-thê nói riêng và cho Hội Thánh nói chung, đó là tấm gương lớn mà chúng con noi theo. Mặc dù không được đề cập nhiều, nhưng qua câu 5, 6 chúng con cảm biết được đức tin đơn sơ, chân thật của bà ngoại, mẹ và của chính Ti-mô-thê qua lời chứng của Sứ Đồ Phao-lô để chúng con bắt chước, học tập. Nguyện xin Chúa giữ gìn chúng con luôn trong cánh bóng yêu thương của Ngài, giúp chúng con ngày càng được tăng trưởng và thêm hiểu biết qua sự suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
31/01/2024 09:17

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê 

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 1:1-6 - Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê.

Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, và áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Phao-lô tuyên bố rằng, ông làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống ở trong Đấng Christ Jesus, Ngài hằng có sự sống, mà ông đại diện cho Đức Chúa Jesus Christ trong chức vụ rao giảng về sự Ngài giáng thế làm người, sự bằng lòng chết thay cho tội lỗi toàn nhân loại, sự sống lại và sự sống đời đời, mà sự sống đời đời ấy sẽ được Ngài ban cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, hết lòng sống theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh.

2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Trong bức thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, ông xưng nhận Ti-mô-thê là con yêu dấu, tỏ lòng yêu quý của một người lớn tuổi đối với người trẻ tuổi giữa vòng anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh. Mối quan hệ đặc biệt đó được xây dựng từ tấm lòng yêu kính Chúa của cả hai người, và bởi lòng kính sợ Chúa của Ti-mô-thê mà ông đã hoàn toàn vâng phục Phao-lô trong mọi sự. Phao-lô nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng con, và từ Đấng Christ Jesus, ở cùng Ti-mô-thê. Đây cũng là lời chúc phước trọn vẹn của Phao-lô cho hết thảy con dân chân thật của Chúa.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về sự Ngài đã dùng ông, ban năng lực cho ông trong chức vụ phụng sự Ngài, làm sứ đồ của Đấng Christ, hết lòng tận hiến cho sự rao giảng Tin Lành cho muôn dân bằng lương tâm thanh sạch như các tổ phụ của ông xưa kia đã hầu việc Đức Chúa Trời cách không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch vậy. Bởi tấm lòng yêu quý Ti-mô-thê mà Phao-lô cả ngày lẫn đêm luôn nhớ đến Ti-mô-thê trong sự cầu nguyện. Theo gương Phao-lô, chúng con nguyện luôn thể hiện tình yêu thương của mình đối với các anh chị em cùng đức tin trong lời cầu nguyện, đó là việc làm tốt nhất và là bổn phận của chúng con đối với nhau.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Vì Phao-lô nhớ đến nước mắt của Ti-mô-thê trong những lần ông chứng kiến cảnh gian nan, khổ cực của Phao-lô trong hành trình truyền giáo, nên trong lòng Phao-lô da diết nhớ nhung, muốn đến thăm Ti-mô-thê, để ông được đầy sự vui thỏa. Ngày nay, phần đông con dân Chúa ở cách xa nhau, dù biết rằng, chúng con được hiệp một trong tâm thần, nhưng sự vui mừng lớn đối với chúng con là được trực tiếp gặp nhau, mang lại sự khích lệ, gắn bó thêm lên trong danh Chúa.

5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.

Phao-lô cũng nhớ đến đức tin thành thật của Ti-mô-thê, là đức tin mà trước đó ông đã được Lô-ít, bà ngoại, và Ơ-nít, mẹ của ông chăm sóc đời sống thuộc linh. Phao-lô tin chắc rằng, Ti-mô-thê đã được bà ngoại và mẹ của mình dạy dỗ, cũng ở trong ông, và trong quá trình hầu việc Chúa với Phao-lô, đức tin của ông càng tăng trưởng mạnh mẽ. Thật phước hạnh khi con dân Chúa được trưởng dưỡng trong một gia đình tin kính Chúa. Điều này nhắc nhớ chúng con phải luôn chú trọng vào sự dạy dỗ đức tin trong Chúa cho các con cháu mình, làm động lực cho chúng hướng tới sự tăng trưởng thuộc linh thêm lên trên bước đường theo Ngài.

6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Vậy nên, Phao-lô nhắc nhớ Ti-mô-thê, hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ Ngài ban cho Ti-mô-thê bởi sự đặt tay, chúc phước của Phao-lô cho ông trong chức vụ giám mục của Hội Thánh. Lời của Phao-lô cũng nhắc nhớ chúng con biết khơi lại những ân tứ của Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng với công ơn của Ngài, làm tròn bổn phận của mình trong những ngày sống trên đất.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy con về tình yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê, là tấm gương sáng cho con trong mối quan hệ mật thiết giữa các anh chị em cùng đức tin, nhắc nhớ con luôn giữ sự thông công với các anh chị em trong Hội Thánh trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là dành thời gian đi thăm viếng nhau khi hoàn cảnh cho phép theo thánh ý Chúa. Cũng như Ti-mô-thê, con có được ân tứ Đức Chúa Trời ban qua sự dạy dỗ của ông bà ngoại và mẹ, là người trong Giáo Hội Công Giáo, dù vào thời điểm ông bà chỉ có những bản sao chép một số chương Thánh Kinh, họ trao đổi với nhau để cùng đọc, dạy dỗ con sống theo đúng Lời Chúa. Tuy không được học nhiều nhưng con đã được hiểu cơ bản Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, biết tôn kính Chúa, sống yêu thương mọi người lân cận như chính mình. Cảm tạ Chúa, vì Ngài ban cho con được trở về với Hội Thánh chân thật của Ngài, được ăn nuốt Lời Ngài qua các bài giảng của người chăn, cùng nhau đọc, suy ngẫm Lời Chúa không ngừng nghỉ, giúp con phân biệt rõ những điều đúng - sai với Thánh Kinh, khiến con luôn tăng trưởng đức tin, áp dụng vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

31/01/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
01/02/2024 06:25

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Thưa Cha, câu “theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.” Con được hiểu rằng Đấng Christ là Đấng ban sự sống. Sứ Đồ Phao-lô thay Đấng Christ rao giảng về sự sống đời đời. Bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài giải cứu loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đấng đã được ban cho theo lời hứa, là Đấng ban sự sống đời đời.

Thưa Cha, con cũng được hiểu rằng một người muốn được sự sống đời đời, thì phải ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy mới được tha tội và được ban cho sự sống đời đời.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô xem Ti-mô-thê như là con ruột, ông căn dặn Ti-mô-thê hãy đánh trận tốt lành, và tránh xa những giáo lý không đúng với lẽ thật, mà con đã được học hỏi ở chương trước. Qua đó con thấy được sự xem anh chị em trong Chúa cùng chung đức tin, còn hơn cả người thân ruột thịt, thật phước hạnh trong Chúa. Người không tin nhận Chúa không hiểu được mối quan hệ này. Còn các giáo hội họ chỉ có hình thức bên ngoài, trên môi miệng, nhưng khi đụng chạm tới quyền lợi là họ trở mặt, khi đó lộ ra bản chất tội lỗi của họ, không có tình yêu thương, thật là đáng thương và cũng đáng trách họ.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Cha về những lời dạy dỗ của Ngài, càng suy ngẫm Lời của Ngài, thì được Ngài cho hiểu được gia đình lớn trong Chúa là như thế nào. Người thế gian họ chỉ biết đến mối quan hệ ruột thịt của mình. Thật lạ lùng là con được hiểu biết về mối quan hệ của những ai tin nhận Chúa, được kết hiệp lại còn hơn cả mối quan hệ ruột thịt trong gia đình. Con cảm tạ Cha đã cho con được hiểu lạ lùng trong Ngài.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa chúng con, để chúng con sống làm theo Lời của Ngài bằng tình yêu và năng lực của Ngài ban cho. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Ngọc Tú
01/02/2024 23:43

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con dâng lời cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì hôm nay cũng ban cho con có thời gian sửa lại đường điện trong phòng ngủ và làm một cái bàn trà. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Ti-mô-thê 1:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Câu 1: Thưa Cha, con đã đọc thư tín II Ti-mô-thê nhiều lần, nhưng hôm nay con đọc lại trong tâm trạng như đọc những lời cuối cùng của Phao-lô trước khi ông rời khỏi thế gian này về với Chúa, lòng con thật xúc động.

Có lẽ đối với Ti-mô-thê, Phao-lô không cần khẳng định về chức vụ sứ đồ của ông. Vì Ti-mô-thê chính là chứng nhân cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô khi được đồng công cùng ông trong các chuyến truyền giáo, chứng kiến những sự lao nhọc và ân tứ đầy dẫy của Chúa trên ông. Nên con nghĩ rằng, khi đề cập đến chức vụ sứ đồ vào đầu thư tín này, có lẽ là Phao-lô muốn nói lên lòng biết ơn Chúa của ông. Đấng đã ban cho ông chức vụ sứ đồ để ông được phụng sự Chúa, đồng thời cũng ban ơn, thêm sức, soi dẫn ông đi hết linh trình của mình. Mặt khác, ông muốn động viên, khích lệ Ti-mô-thê bắt chước ông, chịu khổ phụng sự Chúa.

Con hiểu rằng, danh từ "sự sống" trong câu này là sự được kết hiệp với Thiên Chúa, được tương giao mật thiết với Thiên Chúa, được ở trong Thiên Chúa và được Thiên Chúa ở trong mình. Trái lại là "sự chết" là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. "Lời hứa của sự sống" là lời Thiên Chúa hứa ban sự sống cho những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

"Sự sống ở trong Đấng Christ Jesus" nghĩa là qua sự thi hành chức vụ tiên tri, tế lễ, và nhà vua của Đức Chúa Jesus (danh hiệu Christ đứng trước tên Jesus) mà những ai tin nhận Ngài thì được Thiên Chúa ban cho sự sống. Chính vì sự sống chỉ có trong Đấng Christ Jesus nên mọi phương cách tìm kiếm sự sống khác, như sự tu tập của các tôn giáo, đều vô nghĩa.

2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Câu 2: Thưa Cha, con nghĩ rằng, mặc dù trong những lời cuối thư Phao-lô mong Ti-mô-thê sớm đến với ông (II Ti-mô-thê 4:9), nhưng ông cũng biết mình sắp ra khỏi cuộc đời này, nên có lẽ khi viết thư này cho Ti-mô-thê, Phao-lô cũng muốn nhắn gửi Ti-mô-thê những lời cuối trước khi ra đi.

Khi đọc lời Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, gọi Đức Chúa Jesus là "Chúa của chúng ta", con thấy thật tình cảm. 

Trên linh trình theo Chúa sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách, vì thế con dân Chúa rất cần ân điển, sự thương xót, sự bình an của Ngài bao phủ. Ân điển của Thiên Chúa là mọi ơn Ngài ban cho, từ những ơn phước thuộc linh cho đến những sự chăm sóc về thuộc thể. Sự thương xót của Thiên Chúa là sự Ngài tha thứ tội khi con dân của Ngài vấp phạm mà không biết, hoặc vì yếu đuối, hoặc biết thật lòng ăn năn khi lỡ phạm tội. Sự bình an từ Thiên Chúa là sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, nghĩa là, dù có lâm vào nghịch cảnh nào con dân Chúa cũng không lo lắng, sợ hãi, đó là điều không thể giải thích bằng lý trí mà chỉ có thể trải nghiệm và cảm nhận trong thuộc linh.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

Câu 3: Con hiểu rằng, Phao-lô đã phụng sự Chúa "không ngừng nghỉ", nghĩa là, từ ngày tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì Phao-lô đã phụng sự Chúa hết ngày này sang ngày khác, không ngừng nghỉ.

Phụng sự bằng tâm thức thanh sạch là phục vụ Chúa bằng những sự hiểu biết được Chúa ban cho trong thần trí và bằng tấm lòng kính sợ Chúa, luôn dâng sự vinh quang lên Chúa. Ngoài ra, cách gọi "tâm thức thanh sạch" còn là để phân biệt với những sự hiểu biết đến từ Ma Quỷ, mà Thánh Kinh gọi là: tâm thức xấu, tâm thức ô uế, tâm thức đã chai lì. Nhìn vào phong cách của những người rao giảng Tin Lành ngày nay là thấy được vì sao Phao-lô phải nhấn mạnh đến sự phụng sự Chúa bằng "tâm thức thanh sạch".

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô nhớ đến nước mắt của Ti-mô-thê có lẽ là nhớ đến những lao khổ trong chức vụ giám mục và giảng dạy Lời Chúa của Ti-mô-thê. Bản thân con cũng kinh nghiệm rằng, đã bước đi trong chức vụ thì nước mắt nhiều hơn niềm vui, nhưng một niềm vui thì lớn hơn tất cả các nỗi buồn cộng lại. 

5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Câu 5 và 6: Qua câu 5, con hiểu rằng, Ti-mô-thê đã được nuôi dạy trong một gia đình tin kính Chúa, ông đã được tập cho biết tin kính Chúa từ bé. Con nghĩ rằng, ngay lúc Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê thì Ti-mô-thê đã là một trụ cột trong Hội Thánh Chúa, và kết quả ấy là từ nền tảng đức tin đã được bà ngoại và mẹ của ông xây dựng cho Ti-mô-thê từ bé. Qua đó con thấy rằng sự cha mẹ nuôi dạy con cái theo Lời Chúa thật quan trọng biết bao. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho vợ chồng trong sự nuôi dạy các con đi trong đường lối của Chúa. Con cũng thấy hạnh phúc khi tự nuôi dạy con cái của mình tại nhà. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Kim Loan Nguyen
05/02/2024 19:39

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và lời cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an và được học Lời Ngài. Cảm tạ Cha đã cho con những ngày qua con học hỏi được rất nhiều qua sự giảng dạy của người chăn và qua các lời chứng của các anh chị em mình. Nguyện xin Cha cứ luôn tỉa sửa, dạy dỗ con, để con ngày càng sống đẹp lòng Ngài hơn. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha! Sau đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong II Ti-mô-thê 1:1-6 như sau:

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Câu 1: Thưa Cha! Con hiểu rằng, ở thư II Ti-mô-thê này, mặc dù là Ti-mô-thê cũng biết về chức vụ sứ đồ của Phao-lô là được Thiên Chúa ban cho ông. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô vẫn nhấn mạnh thêm một lần nữa là chức vụ của ông bởi theo ý muốn của Thiên Chúa. Và "theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus." Nghĩa là theo ý muốn của Thiên Chúa ban cho ông chức vụ sứ đồ để muốn ông rao truyền sự chết chuộc tội của Đấng Christ và sự sống lại của Ngài. Và để giờ đây bất cứ ai ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì sẽ được nhận ơn cứu rỗi. Và nếu cứ luôn sống hết lòng làm theo Lời dạy của Ngài cho đến chết, thì dù người đó có chết cũng được sống lại và được hưởng sự sống đời đời.

Con hiểu rằng, qua những lời trong thư thì Phao-lô rất yêu quý Ti-mô-thê, ông xem Ti-mô-thê như chính con trai ruột của ông. Ông dành những lời chúc phước tốt lành nhất cho Ti-mô-thê. Ông nguyện mong sự ân điển, sự thương xót và bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ luôn ở cùng Ti-mô-thê.

Con hiểu rằng, là con dân Chúa trên những bước đường theo Chúa, chúng con vẫn luôn trải qua sự rèn luyện, trải qua thử thách và các sự cám dỗ. Có lúc con vì thiếu hiểu biết, yếu đức tin sẽ vô ý hay cố ý phạm tội. Vì vậy chúng con rất luôn cần sự quan phòng, gìn giữ của Đức Chúa Cha, sự thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con, và sự bình an của Ngài. Chúng con rất cần được Đức Chúa Jesus ban ơn thêm sức cho chúng con, ban bình an của Ngài cho chúng con. Để chúng con luôn vững vàng, an lòng vượt qua các sự cám dỗ và thử thách, hoạn nạn đang khi còn ở thế gian với thân thể xác thịt này.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

Câu 3: Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Đấng đã kêu gọi và ban cho ông chức vụ sứ đồ để rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Đấng mà ông đã hết lòng phụng sự không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm bằng tâm thức thanh sạch là bằng hết cả tấm lòng kính sợ, yêu mến và vâng phục, không vì bất cứ sự tư lợi nào, mà vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Như khi xưa các tổ phụ ông đã phụng sự.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Câu 4, câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất thương yêu và mong nhớ Ti-mô-thê và cách ông thể hiện tình yêu với Ti-mô-thê qua sự luôn cầu thay khẩn xin không ngừng nghỉ lên Đức Chúa Trời cho Ti-mô-thê. Con hiểu rằng khi yêu một ai đó, nếu chúng ta không thể giúp được gì cho họ thì sự cầu thay không ngừng nghỉ, với tấm lòng thiết tha nài xin lên Chúa cũng là cách chúng ta thể hiện lòng yêu thương người đó.

Thưa Cha! Lúc ban đầu khi con suy ngẫm câu 4. Sứ Đồ Phao-lô nói "Vì ta nhớ đến nước mắt của con". Con không biết khi Sứ Đồ Phao-lô nhắc về giọt nước mắt nào. Nhưng khi suy ngẫm tiếp câu 5 và 6 con nghĩ rằng là giọt nước mắt về những vui buồn, những sự lao khổ trong chức vụ giám mục của Ti-mô-thê. Có lẽ Ti-mô-thê cũng viết thư tâm sự trình bày với Phao-lô về hoàn cảnh của mình. Nên Phao-lô rất lo lắng, ông cũng đã động viên Ti-mô-thê rằng: Ông tin vào đức tin của Ti-mô-thê. Bởi vì Ti-mô-thê được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình có bà và mẹ là người tin kính Chúa. Từ nhỏ đến lớn được sự dạy bảo và sống trong sự tin kính Chúa. Nên ông tin rằng đức tin vào Chúa, lòng tin kính Chúa của bà và mẹ Ti-mô-thê cũng sẽ có ở trong Ti-mô-thê. Vậy nên Phao-lô động viên, khích lệ và nhắc nhớ Ti-mô-thê. Hãy khơi lại nghĩa là hãy nghĩ và nhớ lại những ân tứ của Đức Chúa Trời đã ban cho Ti-mô-thê. Là ân tứ mà Ti-mô-thê đã nhận vào ngày nhận chức giám mục bởi sự đặt tay của Phao-lô và của Hội Đồng Trưởng Lão. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy nghĩ đến ơn phước Chúa ban, nhớ đến tại sao mình được gọi vào trong chức vụ... mà khơi lại tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa.

Lạy Cha! Con hiểu rằng dù là người chăn, các trưởng lão và con dân Chúa. Khi đã hết lòng đi theo Chúa thì sẽ luôn phải trải qua các sự rèn luyện thử thách hoạn nạn được Chúa cho phép xảy ra. Phải trải qua các trận chiến lớn nhỏ. Sẽ có những niềm vui và nỗi buồn. Cũng sẽ phải chảy những giọt nước mắt đau lòng và vui mừng trong lúc hầu việc Chúa. Nhưng con tin rằng hơn hết là những giọt nước mắt vui mừng vì được Ngài ở bên, được hầu việc Ngài với cả tấm lòng tin kính.

Cảm tạ Cha đã ban cho con được học Lời Ngài. Để con phân biệt được những tôi tớ chân thật của Ngài thì phải có nếp sống tin kính Ngài. Để con cảm nhận và thấu hiểu càng hơn sự lao khổ, khó nhọc của người chăn, và các trưởng lão trong Hội Thánh. Từ lúc ban đầu con không cảm nhận được quá nhiều. Nhưng nhìn người chăn và các trưởng lão bây giờ con hiểu được phần nào nỗi nhọc nhằn. Vì vừa phải tự rèn luyện làm gương cho mọi người, tự chiến đấu trên mặt trận của mình, phải giải quyết các nan đề trong Hội Thánh theo đúng Lời dạy của Chúa. Vừa phải chăm lo phần thuộc linh cho các con dân Chúa khác, còn phải lo rất nhiều linh vụ trong Hội Thánh. Trong đó có những sự lo lắng, mệt mỏi, đau lòng.

Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con ngày càng hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Để con mau chóng trưởng thành, không là gánh nặng cho người chăn, trưởng lão và anh chị em mình. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức cho người chăn, trưởng lão và mỗi anh chị em chúng con luôn đứng vững trong mỗi chức vụ được Ngài giao phó. Con cũng nguyện xin Cha luôn cho con biết khơi lại tình yêu ban đầu con đến với Ngài. Biết khơi lại những ơn phước, ơn cứu rỗi và ân tứ Ngài ban cho con. Để con luôn bền lòng, kiên trì, vui mừng mà tiếp tục bước đi theo Ngài. Nguyện xin ân điển, sự thương xót và bình an của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jesus Christ luôn bao phủ mỗi một con dân Ngài. Con xin cảm tạ Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
05/02/2024 22:31

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thì giờ này được ở trong sự suy ngẫm Lời Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, trong các thư tín con thường thấy Sứ Đồ Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của ông là bởi ý muốn của Thiên Chúa, để bênh vực chức sứ đồ của mình. Nhưng lần này thì ông nhấn mạnh đến "lời hứa của sự sống" đã được giao cho ông, để ông rao giảng về "sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus". Như chính Ngài đã rao giảng rằng: "Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta, ấy là bất cứ ai thấy Con và tin nơi Ngài thì được sự sống vĩnh cửu. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng." (Giăng 6:40).

2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Dù Ti-mô-thê chẳng phải con ruột của Sứ Đồ Phao-lô, nhưng ông hết lòng yêu thương Ti-mô-thê, xem Ti-mô-thê như con trai ruột rất yêu dấu của mình. Ông chúc Ti-mô-thê luôn được ở cùng ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Đức Chúa Trời và Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi loài người là yếu đuối, bất toàn và dễ lâm vấp, vì thế chúng con rất cần ân điển và sự thương xót của Thiên Chúa. Ngài tha thứ và ban sự bình an cho chúng con và nhờ sự bình an của Ngài, mà chúng con có thể bước đi cách không sợ hãi giữa sự thử thách và cám dỗ.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

Thưa Cha, con hiểu rằng người tôi tớ chân thật của Ngài là người biết cảm tạ Chúa đã chọn lựa và ban cho mình chức vụ, qua việc làm cụ thể là phụng sự Chúa không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch, làm tròn việc Chúa đã giao phó cho.

"Tâm thức thanh sạch" là trong những sự nhận biết của tâm thần thì mọi việc luôn được làm ra cách thánh sạch, không vì lợi ích riêng của cá nhân, nhưng hết lòng, tận tụy với công việc nhà Chúa, làm mọi việc để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Trong các linh vụ bộn bề thì Sứ Đồ Phao-lô cũng không quên làm ra sự khẩn xin cho "người con trai yêu dấu" của mình ngày đêm.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Thưa Cha, con hiểu rằng câu 4 bày tỏ sự thương nhớ của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Con không biết Ti-mô-thê đã rơi nước mắt trước Sứ Đồ Phao-lô trong sự vui mừng hay đau buồn trên bước linh trình của cả hai, nhưng giờ đây khi nhớ về Ti-mô-thê ông đã nhớ đến những giọt nước mắt của Ti-mô-thê. Con hiểu rằng ông nhớ đến những cảm xúc chân thật mà ông đã trải qua với Ti-mô-thê, nên muốn được đến thăm Ti-mô-thê để lòng ông được đầy sự vui vẻ.

Con cảm tạ Cha ban cho con được có những cảm xúc thân thương, ấm áp khi nhớ về các anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ Cha ban cho con có thể đến thăm nhiều người và được đầy sự vui vẻ! Nguyện xin Cha cũng nhớ đến mong ước của người chăn chúng con, xin Cha ban ơn, mở đường cho kế hoạch họp mặt của các cô chú, anh chị em ở Mỹ, Ca-na-đa và Úc vào năm tới.

5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Thưa Cha, con thấy Ti-mô-thê thật có phước khi có bà ngoại và mẹ đều là người tin kính Chúa. Chắc rằng đức tin của những người lớn trong gia đình đã ảnh hưởng tích cực đến Ti-mô-thê, giúp ông sớm có được đức tin thật nơi Chúa. Dẫu vậy, Sứ Đồ Phao-lô vẫn nhắc, để giục giã Ti-mô-thê hãy luôn sốt sắng và tươi mới trong sự phụng sự Chúa.

Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho Ti-mô-thê chính là Ngài đã ban cho ông chức giám mục ở Hội Thánh Ê-phê-sô, qua sự đặt tay chúc phước và công nhận của Sứ Đồ Phao-lô và các trưởng lão trong Hội Thánh (I Ti-mô-thê 4:14).

Con cảm tạ Thiên Chúa thêm sức, ban ơn trong khi con suy ngẫm. Nguyện xin ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa bao phủ hết thảy chúng con, giữ gìn chúng con để trong mọi việc chúng con luôn làm bằng tâm thức thanh sạch. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/02/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
05/02/2024 22:48

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày nữa còn sống động trên đất này, và bây giờ được có thời gian, sức khỏe để suy ngẫm Lời Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Kính thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 1:1-6.

1. Con hiểu bức thư thứ hai này Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê mở đầu với lời khẳng định về chức vụ của ông là được sự kêu gọi của Thiên Chúa. Con hiểu Phao-lô không có ý khoe khoang, tự cao nhưng ông nói lên lẽ thật xác nhận chức vụ của ông. Đầu thư ông chúc phước đến Ti-mô-thê.

2. Trong thư này Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con yêu dấu của ông. Con hiểu rằng tình yêu Phao-lô dành cho Ti-mô-thê không phải dựa theo xác thịt phải là con ruột, con mình đẻ ra thì mới yêu thương, mà tình yêu ông dành cho Ti-mô-thê là tình yêu trong Chúa, yêu bằng tình yêu của Chúa. Trong thư ông cho biết ông vẫn luôn cầu thay cho Ti-mô-thê trong sự cầu nguyện khẩn xin. Con hiểu rằng Ti-mô-thê là người chăn trẻ, ông sẽ đối diện với nhiều nan đề và thử thách, không tránh khỏi sự tấn công của ma quỷ. Lòng Phao-lô đã yêu thương và lo lắng cho Ti-mô-thê nên ngày đêm ông đều nhớ tới mà khẩn xin Chúa. Lòng của Phao-lô rất muốn đến thăm Ti-mô-thê. Con hiểu những giọt nước mắt của Ti-mô-thê có lẽ ông đối diện với những con dân Chúa không có sự vâng phục người chăn, lòng xót xa khi phải kỷ luật những con dân Chúa phạm tội không ăn năn, Phao-lô đã ao ước có thể đến thăm Ti-mô-thê để an ủi, khích lệ ông trong chức vụ.

3. Phao-lô cũng nhắc lại đức tin có trong Ti-mô-thê và những người thân yêu của ông cũng đã có sự tin kính ấy là bà ngoại và mẹ của Ti-mô-thê. Con hiểu rằng vậy Ti-mô-thê đã được ở trong một gia đình, môi trường biết Chúa và tin kính Chúa. Ông đã được dạy dỗ về Chúa và qua nếp sống làm gương của bà ngoại và mẹ mà gây dựng đức tin cho Ti-mô-thê. Vậy nên Phao-lô nhắc lại việc này để khích lệ, động viên Ti-mô-thê được tấn tới càng hơn trong đức tin của mình. Và Phao-lô cũng nhắc Ti-mô-thê khơi lại ân tứ ở trong ông mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Con hiểu khơi lại là giúp cho Ti-mô-thê lần nữa nhớ lại, xác định lại đức tin, mục đích và bổn phận của mình mà gắng sức làm tốt hơn nữa. Những ân tứ nào Chúa ban cho thì Ti-mô-thê là người biết rõ, thì ông cậy ơn Chúa theo như đức tin của mình mà làm tròn nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho.

Bài học con rút ra được là:

1. Con học được rằng con dân Chúa được Chúa ban cho có nhiều cách để thể hiện tình yêu lẫn nhau, nhưng cách mà con dân Chúa có thể giúp nhau cách khôn sáng nhất là sự khẩn xin cho nhau. Điều đó cũng thể hiện tấm lòng thật yêu thương anh chị em mình và luôn quan tâm, nhớ đến họ mà cầu thay cho họ. Sự khẩn xin này không phải là như một cái máy chạy mỗi ngày, hay là trách nhiệm thì phải làm mà là làm vì kính sợ Chúa và yêu người mình cầu thay cho. Mong muốn mọi sự bình an, tốt đẹp đến với người mình yêu thương. Sự khẩn xin còn là sự đồng công cùng anh chị em mình trong trận chiến thuộc linh.

2. Con học được rằng Chúa giao cho mỗi người cơ nghiệp là con cái thì người ấy phải có bổn phận nuôi dạy và đem nó đến với tình yêu của Thiên Chúa qua nếp sống làm gương của họ và qua sự dạy dỗ con cái. Bà ngoại và mẹ của Ti-mô-thê là một điển hình. Nếp sống làm gương của cha mẹ không chỉ làm sáng danh Chúa mà còn là đem con mình đến với sự cứu rỗi. Việc chăm sóc và nuôi dạy con cái theo đường lối của Chúa là một linh vụ rất quan trọng, bởi vì nếu cha mẹ không làm tròn bổn phận và nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm với linh hồn của con trẻ.

3. Con học được rằng con phải làm lợi ra những ân tứ mà Chúa ban cho con. Đó cũng là ý muốn của Chúa và bổn phận của mỗi con dân Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự hiểu và bài học về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện kính xin Chúa giúp con hiểu được nhiều hơn, biết áp dụng vào đời sống con, xin Chúa ban cho con có sự khôn sáng trong mọi cách ứng xử. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
05/02/2024

...


Trần Thị Lan
07/02/2024 00:40

Trần Ngọc Lan: ll Ti mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ tôn vinh Ngài, xin Cha ban ơn cho gia đình con, quan phòng, và gìn giữ con, xin Cha cho con được sự khôn sáng, và có năng lực hết lòng sống cho Chúa trong thời kỳ cuối này, xin Cha ban ơn trên các con của con vững vàng trong đức tin, biết kính sợ Chúa, biết hạ mình, khiêm nhường, nhu mì, sống đời sống đẹp lòng Chúa, xin Cha mở lòng người thân trong nhà con để họ biết Lời Chúa là lẽ thật, và tiếp nhận Tin Lành để con có cơ hội nói Lời Chúa cho họ nghe để tránh đi sự khó khăn của đời này, con cảm tạ ơn Cha lắng nghe lời cầu xin của con, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Và giờ này con xin trình dâng lên Cha sự hiểu của con trong ll Ti-mô-thê 1:1-6.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, con cảm ơn Cha đã ban cho con sự sống trong Đấng Christ. Ngài đã chết chuộc tội cho con, Ngài đã tha thứ và ban cho con lời hứa về sự sống lại là sự sống đời đời, khi con thật lòng tin nhận và sống theo Lời Chúa, con cảm ơn Cha đã ban cho con ân điển, và lòng thương xót, cho con được sự bình an. Ngài đã quan phòng gìn giữ cuộc đời con, Ngài đã bao phủ và tha thứ mỗi khi con phạm tội, và con ở trong Ngài con có nhiều phước hạnh và bình an trong mọi cảnh ngộ, nhờ quyền năng của Ngài đã cho con tránh khỏi những giận dữ, con được bình an và sự thương xót của Ngài ban cho con, Ngài đã yêu thương con và thêm sức cho con trong những lúc con yếu đuối. Sự bình an bao phủ của Ngài khiến con vượt qua những sự lo lắng, sợ hãi và những thử thách tới.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Câu 4: Thưa Cha, con hiểu rằng, trong câu 4 này gợi lên khi con đọc và suy ngẫm, nói lên sự yêu thương của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê rất lớn lao, và Ti-mô-thê chứng kiến sự gian khổ, thử thách mà Phao-lô phải gánh chịu. Ti-mô-thê đã nhiều lần khóc cho Phao-lô, những giọt nước mắt yêu thương đồng cảm đó, nhưng Phao-lô muốn đi thăm gặp mặt Ti-mô-thê lần cuối, nhưng ông không có cơ hội.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đời sống của con cũng giống như Phao-lô, cũng gặp nhiều gian nan thử thách, khi con tiếp nhận Tin Lành lẽ thật, và trên bước đường theo Chúa tình yêu của Ngài đã đổ đầy trong con, khiến con khắng khít với các anh chị em cùng Cha, nhưng tình yêu ấy không bày tỏ bằng lời nhưng đem lại sức mạnh thật lớn lao, để con đứng vững đi qua mỗi nghịch cảnh. Như Phao-lô và Ti-mô-thê, với tình yêu thương của các anh chị em cùng đức tin, điều đó cho con thấy được khích lệ động viên, an ủi, cùng cầu thay, nhắc nhở con, và đặc biệt người chăn và các trưởng lão mang lại cho con là sức mạnh rất lớn, nên con sốt sắng chịu khổ mà bước đi theo Chúa với một cách trọn vẹn.

Bài học con áp dụng:

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, con cảm ơn Cha đã cho con mối quan hệ thân thiết với tình yêu thương con đã nhận được đều tốt đẹp như trong tình yêu thương của các anh chị em cùng Cha, con cũng học được từ Phao-lô Ti-mô-thê đã tình yêu trong nhau, như con nhận biết rằng con sống làm gương học sống theo Lời Chúa, sự thánh khiết, công chính tràn đầy yêu thương của Ngài qua đời sống con.

Con cảm ơn Cha qua bài học hôm nay, xin Cha hãy ban cho con năng lực để con biết hầu việc Chúa, lương tâm được thanh sạch các ân tứ của Ngài ban cho.
Nguyện xin Cha giúp con để hội tỉnh thức trong đời sống của con.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Bùi Văn Vũ
09/02/2024 09:54

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài vì một ngày mới Ngài ban cho con. Hôm nay là một ngày cuối cùng của một năm Âm Lịch. Xin Ngài cũng ban ơn thêm sức, cùng sự khôn sáng trên con để con cũng sắp xếp, dọn dẹp để chuẩn bị cho một năm mới. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong năm mới này có sự hiểu biết Lời Chúa càng hơn, sống đẹp lòng Ngài càng hơn, qua việc áp dụng Lời của Ngài vào trong đời sống của con. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 1:1-6. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Thưa Cha! Mở đầu trong bức thư thứ hai gửi cho Ti-mô-thê, ông Phao-lô cũng giới thiệu về chức vụ của mình bởi ý muốn của cả Ba Ngôi Thiên Chúa để nhấn mạnh chức vụ, thẩm quyền của ông đến từ Chúa.

"Theo lời hứa của sự sống".
Con hiểu rằng, loài người đã phạm tội với Chúa và đã bị chết thuộc linh dẫn đến xa cách mặt Chúa, không tương giao được với Ngài. Bởi tình yêu của Chúa mà Ngài đã sắm sẵn chương trình cứu rỗi dành cho loài người chúng con, qua sự Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người để chết thay cho chúng con. Khi chương trình cứu rỗi được hoàn thành, Ngài cũng lựa chọn các sứ đồ để rao truyền Tin Lành bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trong đó có Sứ Đồ Phao-lô.

Thưa Cha! Trong câu 2, ông Phao-lô gọi Ti-mô-thê là "con yêu dấu", con thấy được tình yêu rất lớn của ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê, và cũng thể hiện Ti-mô-thê là một người rất kính sợ Chúa, luôn noi theo tấm gương của Phao-lô trong nếp sống và trong việc phụng sự Chúa.

Con hiểu rằng, ân điển, sự thương xót và sự bình an là những điều hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi một con dân Chúa.

Chúng con cần ân điển của Ngài bởi bằng việc làm chúng con không xứng đáng với sự ban cho của Ngài.

Chúng con cần sự thương xót của Ngài bởi chúng con còn nhiều sự yếu đuối trong xác thịt, nhiều sự thiếu hiểu biết để rồi có những lúc vấp phạm với Ngài.

Chúng con cần sự bình an của Ngài, bởi trong thế gian này không có sự bình an nào ngoài sự bình an đến từ Ngài.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Thưa Cha! Khi ông Phao-lô nhớ đến nước mắt của Ti-mô-thê, con hiểu rằng hơn ai hết ông Phao-lô chính là người thấu hiểu những sự khó nhọc mà Ti-mô-thê đã trải qua, bởi trong chức vụ mà Chúa giao phó, ông Phao-lô cũng trải qua những khó khăn hoạn nạn trên đường đi, bị hiểm nguy trong nhiều bề, ngay cả anh chị em cùng Cha giả dối.

Thưa Cha! Lời của Phao-lô trong câu: "Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ."

Con hiểu rằng đây cũng là sự khích lệ, an ủi, dạy dỗ của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê.

Lời khích lệ an ủi đó là:
Ông Phao-lô cũng là một người phụng sự Chúa, ông đồng cảm và hiểu được nỗi lòng của Ti-mô-thê, hiểu được những sự xảy ra đối với Ti-mô-thê.

Lời dạy dỗ của ông trong công tác hầu việc Chúa đó là:
+ Cảm tạ Đức Chúa Trời trước những sự Chúa cho phép xảy ra.

+ Phụng sự Chúa không ngừng nghỉ, nghĩa là mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống của ông đều hướng lên Chúa, hướng về những sự mà Chúa giao phó cho ông.

+ Phụng sự bằng tâm thức thanh sạch, nghĩa là những việc làm của ông không ngoài mục đích yêu Chúa và yêu người. Con hiểu rằng, chính bởi phụng sự Chúa bằng tâm thức thanh sạch này mà ông không mệt mỏi, nản lòng trước những sự xảy ra đối với ông.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc nâng đỡ khích lệ của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê không những là những lời an ủi, động viên mà còn là lời khẩn cầu ngày và đêm của ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Con hiểu rằng, đây là khí giới hữu hiệu nhất mà Chúa ban cho chúng con giúp ích cho các anh chị em của chúng con trong cuộc chiến thuộc linh này.

5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, đức tin nơi Chúa của Ti-mô-thê có được bởi sự chăm sóc, giảng dạy từ nhỏ bởi mẹ và bà ngoại của ông, đó là một đức tin thành thật, con hiểu rằng đức tin thành thật là đức tin thể hiện ra thành hành động.

Con hiểu rằng, ông Phao-lô cũng nhắc Ti-mô-thê khơi lại những ân tứ mà Chúa đã ban cho ông trong chức vụ giám mục, là ân tứ ở trong Ti-mô-thê khi mà ông Phao-lô đã đặt tay trên Ti-mô-thê để công nhận chức vụ trong Hội Thánh.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, sự rơi nước mắt của Ti-mô-thê không phải bởi sự vất vả lao nhọc trong việc chăm sóc quản trị bầy chiên của Chúa, mà là đau lòng bởi những con chiên không vâng lời, sa ngã rồi bị khốn khổ bởi sự tấn công của ma quỷ Sa-tan, và đau lòng bởi những con chiên mà ông hết lòng chăm sóc bằng tình yêu của Chúa nhưng bởi sự kiêu ngạo mà trở thành công cụ của Sa-tan quay lại tấn công bầy chiên của Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài cũng đã ban cho chúng con có giám mục, người chăn hết lòng tin kính Chúa. Nguyện xin Ngài ban ơn khôn sáng trên người chăn của chúng con để chú cũng hoàn thành tốt chức vụ mà Chúa giao phó trong việc chăm sóc bảo vệ bầy chiên của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
09/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
11/02/2024 00:13

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Kính lạy Cha là Đức Chúa Trời Kính Yêu của con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được vui thỏa trong ngày Sa-bát đầu năm Âm Lịch 2024 hôm nay. Con xin Ngài tha thứ mọi sự vi phạm yếu đuối của con. Con kính dâng lên Cha năm 2024 của con lên sự quan phòng, gìn giữ, chăm sóc của Ngài. Con kính xin Cha ban cho con thêm lên đức tin và tình yêu với Ngài. Kính xin Cha gìn giữ tấm lòng của con luôn tin yêu và trung tín với Ngài cho đến ngày Đức Chúa Jesus yêu dấu của con trở lại, để con được ra đi với Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, con thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, hôm qua và nay, con có đủ đồ ăn mà con không mất nhiều thời gian nấu, con chỉ việc hâm lại cho nóng. Cha cũng gìn giữ con khỏi những tập tục mê tín của thế gian như thờ cúng người chết, thờ lạy tà thần, cùng những tập tục mê tín toán số, hình tượng, bông đùa của thế gian trong những ngày Tết Âm Lịch. Ngài đã biệt riêng con cho Ngài. Con biết ơn Ngài!

Lạy Cha kính yêu, giữa thời tiết lạnh của mùa đông, Cha gìn giữ con được ấm áp từ thuộc thể đến thuộc linh. Đêm qua con được ngắm nhìn những cành đào, cây cỏ, những bông hoa cúc vàng giữa tiết trời mùa xuân, không khí dễ chịu, không quá lạnh. Giờ này, Cha lại ban cho con được đắm mình trong Lời của Ngài, Lời Ngài làm tươi mới tâm linh con, khiến lòng con được ấm áp.

Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm sang sách II Ti-mô-thê, con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con trong khi con suy ngẫm và trong đời sống con, cho con áp dụng Lời Ngài cách thông sáng, cho con năng lực từ nơi Ngài để con sống được theo những gì Ngài đã dạy dỗ con.

Sau đây con xin ghi chép lại những điều Ngài dạy dỗ con trong 6 câu đầu tiên của chương 1.

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.

Như thường lệ, Sứ Đồ Phao-lô dâng lời tạ ơn Chúa, qua sự tự giới thiệu mình được Chúa chọn làm sứ đồ, rằng ông đã được Chúa hứa ban sự sống, là sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jesus.

2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.

Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con yêu dấu của ta, con hiểu cả về tuổi đời và cả về mối thân tình trong Chúa, ông coi Ti-mô-thê như con. Ông hằng ngày luôn cầu xin Thiên Chúa ban những điều tốt lành nhất cho Ti-mô-thê, đó là ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của ông và cũng là Chúa mà Ti-mô-thê đang trung tín thờ phượng, ở cùng Ti-mô-thê.

Qua đây con học được, điều tốt nhất, cũng là tấm lòng cao đẹp nhất Chúa muốn con dành cho những người con yêu, chính là lòng mình luôn cầu mong Chúa ban những điều tốt lành cho họ, cụ thể là luôn nguyện ước Chúa ban cho họ được ở trong ân điển và tình yêu của Thiên Chúa, vì quả thực, trong cuộc đời này, không có gì cao quý hơn là được ở trong ân điển và tình yêu của Ngài.

Kính thưa Cha, con biết ơn Ngài, vì Ngài đã cho con được ở trong ân điển và tình yêu của Ngài. Con xin Cha cho con luôn biết trân quý và gìn giữ mối ân tình này của Ngài với con. Con kính xin Ngài cho con luôn biết đón nhận, nắm giữ với lòng biết ơn, bằng cả tấm lòng cùng nếp sống tin kính Ngài.

3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.

Con hiểu tâm thức thanh sạch được nói đến trong câu 3, là nói đến việc phụng sự Chúa của Phao-lô là ngay thẳng trong sự yêu kính Chúa, vì Chúa, vì Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, chứ không vì lợi ích riêng. Ông đã vững tin khẳng định như vậy. Chúa cũng ban cho ông có tấm lòng yêu mến nhớ thương đến người anh chị em thân thiết cùng Cha của mình là Ti-mô-thê. Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu và cảm nhận nỗi nhớ thương trong Chúa khác với nỗi nhớ thương trong xác thịt của người thế gian.

Nỗi nhớ trong Chúa là nỗi nhớ trong thần trí gắn kết với Chúa, trong sự khẩn xin Chúa gìn giữ, bảo vệ và ban cho mọi điều tốt lành nhất cho người mình nhớ thương. Còn nỗi nhớ ngoài Chúa thì không có sự gắn kết với Chúa, không hướng đến Chúa, mà chỉ hướng đến con người không thôi, không mang được ích lợi gì cho người mình yêu.

4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.

Đọc câu 4, con nhận thấy Sứ Đồ Phao-lô thật chứa chan tình cảm với người anh chị em cùng Cha của mình. Ông nhớ đến những đau buồn trong lòng của Ti-mô-thê, muốn được tận nơi thăm hỏi, chia xẻ.

Bài học con nhận được: Tình yêu thật dành cho nhau thì luôn tỏ lòng quan tâm bằng những việc làm cụ thể, yêu và quan tâm đến những vui buồn của nhau, thấu cảm nỗi lòng của nhau, nhất là những lúc gian khó, mong được gặp gỡ, được xẻ chia, thăm hỏi.

5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.

Kính thưa Cha, con thấy ấn tượng với nỗi nhớ của Phao-lô, đó là nhớ đến đức tin thành thật trong Ti-mô-thê. Suy ngẫm nỗi nhớ này, thật là đẹp. Quả thật, cái đẹp bề trong, nơi tấm lòng, một đức tin thành thật, đúng với Lẽ Thật luôn có sức mạnh bắt phục lòng người, khiến lòng người rung động. Còn gì cao đẹp, đáng nhớ hơn cho bằng lòng thành thật trong đức tin. Sự thành thật không chỉ Chúa đọc được trong tấm lòng, mà chúng con còn có sức lan tỏa đến cả người lân cận có thể nhận biết. Sứ Đồ Phao-lô đã nhận ra ở Ti-mô-thê điều đó, khiến ông thật khó để quên.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, để gây dựng nỗi nhớ đẹp về nhau thì cần gây dựng đức tin, tình yêu trong Lẽ Thật. Trái lại, để phá hủy hay tạo ra những nỗi nhớ không gì tốt đẹp về nhau thì chính là sống giả dối, nghịch lại Chúa. Qua bài học hôm nay, Chúa nhắc nhở con luôn biết sống sao để gây dựng cho mình đức tin chân thành với Chúa, chính là nền tảng, là đang gây dựng trong lòng anh chị em cùng Cha có những tình cảm đẹp về mình, là hình ảnh phản chiếu tình yêu và lẽ thật của Thiên Chúa, không chỉ cho anh chị em cùng đức tin, mà còn cho cả người không cùng đức tin có thể nhận biết. Trái lại, nếu con chọn sống giả dối với Chúa, với người lân cận, là con đã đang tạo ra hình ảnh xấu về Thiên Chúa trong lòng, trong tâm trí những người mà con tiếp xúc.

Con kính xin Chúa cho con sống thật với Chúa, giống như Ti-mô-thê.

6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Con hiểu ơn Chúa ban cho Ti-mô-thê ở đây là ơn giữ chức giám mục, được Sứ Đồ Phao-lô đặt tay chúc phước và công nhận. Phao-lô nhắc Ti-mô-thê khơi lại ân tứ của Chúa, con vừa đọc tham khảo lại bài giảng của người chăn cho câu này, nghĩa là làm tươi mới lại lòng biết ơn Thiên Chúa. Mà lòng biết ơn đầu tiên là sự mình được cứu rỗi bởi huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, tiếp đến là những phước lành, ân tứ Chúa ban sau khi được cứu rỗi.

Con kính xin Cha cho con luôn biết ghi nhớ ơn cứu chuộc cùng những ân tứ Chúa ban cho con để con luôn sống trung tín, theo ý Ngài và góp phần gây dựng Hội Thánh. Con xin Ngài đáp lời cầu xin của con.

Con cảm tạ Chúa Thánh Linh đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
10/02/2024

...


Lê Minh Dương
17/02/2024 22:49

Lê Minh Dương: II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong II Ti-mô-thê 1:1-6. Con cảm tạ Cha một ngày Sa-bát trôi qua nữa Ngài ban cho con, cho con được cơ hội thông công cùng với anh chị em của con, và con cũng nhận được những “món quà” từ anh chị em của con, con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn này con học được rằng, tình yêu mật thiết giữa anh chị em cùng Cha là luôn nhớ và cầu thay cho nhau, như Phao-lô luôn nhớ đến trong sự khẩn xin của ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng tình yêu mật thiết giữa anh chị em cùng Cha luôn đi đôi với sự phụng sự Chúa không ngừng nghỉ.

Thưa Cha, con hiểu rằng tình yêu mật thiết trong anh chị em cùng Cha luôn mong muốn gặp mặt nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng một mối quan hệ mật thiết họ luôn có những kỷ niệm đẹp với nhau, như Phao-lô nhớ đến những giọt nước mắt Ti-mô-thê. Thưa Cha, những kỷ niệm đẹp đó sẽ khiến họ càng nhớ nhau hơn, và yêu thương nhau hơn. Nói đến đây con nhớ lại lời phán trong Khải Huyền 2:4, lời ấy nói rằng, Chúa trách Hội Thánh Ê-phê-sô vì họ bỏ đi tình yêu ban đầu. Qua đó mà con thấy đi theo Chúa, cũng cần lắm những kỷ niệm như vậy để hâm nóng tình yêu đối với Chúa cũng như anh chị em cùng Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng một mối quan hệ mật thiết sẽ mang đến niềm vui, sự khích lệ cho nhau.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện đời sống con luôn biết tạo mối thông công mật thiết với Ngài, với anh chị em cùng Cha và đặc biệt là với những người chăn dắt con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Lê Minh Dương

...


Vũ Thị Thư
19/02/2024 22:06

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con, con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con ngày hôm nay tiếp tục được học và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:1-6. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ ban ơn cho con trong khi con học Lời của Chúa, nguyện Lời của Chúa sẽ thánh hóa đời sống của con, giúp cho con mỗi ngày được lớn lên trong Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này: 

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Dạ thưa Chúa, con hiểu rằng sách II Ti-mô-thê là của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Đầu thư ông giới thiệu về mình là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, bởi ý muốn của Thiên Chúa. Chức vụ của Sứ Đồ Phao-lô là đến bởi ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải bởi sự chọn lựa của loài người hoặc là theo ý riêng của ai.

Bức thư này ông gửi cho Ti-mô-thê, ông gọi Ti-mô-thê là “con yêu dấu của ta”. Ông chúc phước cho Ti-mô-thê “Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.”

Đây là một lời chúc tốt lành cho con dân Chúa, con dân chúa luôn cần có ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Thiên Chúa. Khi chúng con có ân điển, sự thương xót và sự bình an thì chúng con mới có thể vững vàng mà bước đi theo Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.

Thưa Cha, cách mà Sứ Đồ Phao-lô gọi Ti-mô-thê nghe thật là thân thương và rất là tràn đầy tình cảm. Thể hiện rằng ông rất yêu thương Sứ Đồ Ti-mô-thê, xem Ti-mô-thê như một người con ruột của mình. Ông cũng nói rằng ngày và đêm trong sự cầu nguyện ông luôn nhớ đến Ti-mô-thê để ông cầu thay cho Ti-mô-thê. Ông cũng luôn mong nhớ và muốn được gặp lại Ti-mô-thê để ông được đầy sự vui vẻ và sự thỏa lòng. Sự yêu thương quý mến và mong nhớ đến nhau là điều không thể thiếu của con dân Chúa. 

Là con dân Chúa thì chúng con cũng cần cầu thay cho nhau, khích lệ nhau, yêu thương nhau để dìu dắt nhau về nhà Chúa. Con người chúng con vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa trọn vẹn nên chỉ bởi năng lực của Chúa thì mới giúp chúng con sống yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Và con ngẫm nghĩ đến tình yêu của Chúa dành cho loài người là tình yêu như của một người cha đối với con. Tình yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê cũng như tình yêu của cha đối với con. Con thấy tình yêu của cha mẹ đối với con cái thì cũng là tình yêu vô điều kiện, cha mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện. Ngẫm nghĩ đến tình yêu của Chúa, con càng biết ơn Ngài và xin Ngài biến đổi con để con càng yêu kính Ngài càng hơn, mà không phụ lại tình yêu thương vô bờ của Ngài đối cùng con. Con xin cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 19/02/2024

...


Huỳnh Christian Anh
23/02/2024 07:58

II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê

1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta hầu việc không ngừng nghỉ bằng lương tâm thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con xin cảm tạ ơn yêu thương của Cha thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha đã luôn quan phòng, che chở, gìn giữ và ban mọi phước lành cho con cùng gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã luôn thương xót và đầy ơn trên con dù con còn nhiều thiếu sót. Nhất là thiếu sót trong việc viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh mỗi ngày. Con kính xin Cha tha thứ cho sự chậm trễ viết bài suy ngẫm của con. Con kính xin Cha giúp con, ban năng lực cho con để con có thể hoàn thành tốt mỗi ngày một bài suy ngẫm. Con kính xin Cha cho bé Lê Vi của con luôn ngoan, ngủ giỏi, chơi giỏi để con có thể làm được việc và viết được bài suy ngẫm mỗi ngày cùng Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Lạy Cha Yêu Thương! Con đã suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này và nghe bài giảng của người chăn trong những ngày qua mà con vẫn chưa thể viết xong bài suy ngẫm. Con kính xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật trong giờ này dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Cha. Kính xin Cha giúp con hiểu biết Lời Ngài càng hơn.

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh được chép trong II Ti-mô-thê 1:1-6 đã nói lên tình yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê. Là một thứ tình yêu thiêng liêng giữa một người lớn tuổi trong Hội Thánh với một người trẻ tuổi trong Hội Thánh. Mặc dù Phao-lô không phải là cha ruột của Ti-mô-thê nhưng ông yêu Ti-mô-thê và xem Ti-mô-thê như là đứa con ruột hợp pháp của mình.

Trong thư, Sứ Đồ Phao-lô đã dùng lời tạ ơn dâng lên Đức Chúa Trời. Phao-lô khẳng định chức sứ đồ của ông là đến bởi ý muốn của Thiên Chúa và được Thiên Chúa biệt riêng ông để ông rao giảng sự sống trong Đấng Christ Jesus.

Phao-lô đã không quên chúc phước cho Ti-mô-thê bằng những lời chúc tốt đẹp đến từ Thiên Chúa và khuyên dạy Ti-mô-thê hãy khơi lại ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ti-mô-thê. Phao-lô nhắc nhớ Ti-mô-thê ơn phước Đức Chúa Trời ban cho Ti-mô-thê là ơn phước làm giám mục của Hội Thánh tại Ê-phê-sô đã được Phao-lô đặt tay chúc phước và công nhận. Sau đó Ti-mô-thê cũng được Hội Đồng Trưởng Lão đặt tay chúc phước và công nhận.

Phao-lô luôn nhớ thương Ti-mô-thê và dâng lời cầu thay cho Ti-mô-thê cả ngày lẫn đêm. Phao-lô nhớ đến những giọt nước mắt mà Ti-mô-thê đã từng khóc vì Phao-lô. Phao-lô nhớ đến đức tin thành thật của Ti-mô-thê và nhắc đến đức tin ở trong mẹ và bà ngoại của Ti-mô-thê. Sứ Đồ Phao-lô đã rất muốn được đến thăm, gặp mặt Ti-mô-thê để niềm vui của ông được thêm lên. Vì thật sự, chỉ có trực tiếp gặp nhau, mặt đối mặt, trò chuyện, thông công cùng nhau thì mới thỏa mãn được sự nhớ nhung, tình yêu thương dành cho nhau. Con cũng có thể hiểu được phần nào về sự mong mỏi của Phao-lô. Vì mỗi khi con được gặp mặt, thông công cùng các anh chị em cùng Cha của con thì con thấy vui hơn và ích lợi hơn nhiều so với chỉ nhắn tin hoặc gọi điện.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, người thật sự phước hạnh là người được ở trong ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus. Vì vậy, lời chúc của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê là lời chúc quý giá mà con dân Chúa chúng con nên chúc cho nhau.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ân điển, chọn con làm con gái nuôi của Ngài. Thương xót con và luôn cho con có cơ hội ăn năn và tha thứ tội lỗi lỡ vấp phạm của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự bình an, sự vui thỏa khi ở trong Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều. Xin Chúa giúp con luôn biết đếm những ơn phước mà Ngài đã ban cho con để con luôn nhớ ơn Ngài và dâng lời cảm tạ lên Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
23/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ