Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Hôm nay, ngày 31/01/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:13-18.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Mẫu mực của những lời lành" là gì (câu 13)?
2. Thế nào là bởi Đức Thánh Linh mà giữ lấy điều tốt lành đã được phó thác (câu 14)?
3. Điều tốt lành nào đã được phó thác cho Ti-mô-thê và ông cần bởi Đức Thánh Linh mà giữ lấy? Thế nào là giữ lấy (câu 14)?
4. Phao-lô có ý gì khi viết: "mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta" (câu 15)?
5. Nhóm chữ "làm tươi mới" trong câu 16 có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ kinh nghiệm bị anh chị em cùng đức tin lìa bỏ bạn?
2. Bạn có bao giờ kinh nghiệm được anh chị em cùng đức tin làm tươi mới bạn?
3. Bạn học được gì về Ô-nê-si-phô-rơ?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-1_1-18/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đồng Thị Nghĩa
31/01/2024 23:06

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an! Tạ ơn Cha cho con biết kỷ luật các con của con một cách nghiêm khắc hơn. Xin Cha tiếp tục ban ơn trên việc dạy dỗ con cái của vợ chồng con. Xin Cha giúp cho các con của con thật ngoan, biết kính sợ Ngài từ khi còn nhỏ, biết yêu kính cha mẹ và yêu thương lẫn nhau ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha! Giờ này xin Cha cũng ban ơn trên sự học hỏi Lời Ngài của con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con có những bài học thực tế để áp dụng vào đời sống hàng ngày. 

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Thưa Cha, con hiểu rằng để sống đẹp lòng Ngài thì con phải biết cách để dùng sức mạnh của Chúa được ban cho qua Đức Thánh Linh. Nếu con dùng sức của riêng mình thì con sẽ không làm được. Con nhớ tới Lời của Ngài trong Ê-phê-sô 6:10-18:

10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.

11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.

12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.

13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.

14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,

15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.

16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.

17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.

18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,

Con hiểu rằng khi con dùng mọi khí giới mà Đức Chúa Trời ban như được nói ở trên để chiến đấu trong thuộc linh, thì con sẽ luôn thắng mọi mưu kế của ma quỷ, không sa vào những sự cám dỗ. Đồng thời, con cũng cần nhờ sức Ngài để làm trọn được những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con.

17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.

18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Thưa Cha, qua hai câu trên con học được là con cần phải có sự sốt sắng trong sự phục vụ Hội Thánh. Những gì con có hay con làm được thì nên tận dụng nó để phục vụ anh chị em.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có được một số sự học hỏi qua câu 14, 17, 18 của chủ đề suy ngẫm Thánh Kinh hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con áp dụng tốt những điều con học được vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
31/01/2024

...


Hồng Liên
01/02/2024 01:21

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành - Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Con rất quý những giờ phút con ngồi suy ngẫm Lời Chúa, sự tương giao mật thiết ấy khiến con khắc ghi trong tâm những điều Chúa dạy bảo con. Mỗi một ngày con lại cảm nhận tình yêu thương của Chúa không gì có thể ví sánh, Ngài biết rõ con, Ngài không để con phải lo lắng, buồn đau, thiếu thốn bất cứ thứ gì. Từ khi có Chúa, cuộc đời tăm tối của con được Chúa tô điểm thêm nhiều màu sắc sống động. Con không biết phải dùng mỹ từ đặc biệt nào để tôn vinh tất cả những gì thuộc về Ngài. Sự thánh khiết Ngài khiến môi miệng con ngợi khen Danh Ngài không thôi. Sự công chính Ngài khiến đầu gối con phải quy phục Ngài. Những điều con mong muốn trong đời sống thật quá nhiều nhưng duy nhất một điều con trông ngóng và mong đợi là con được gặp Chúa, Cha Yêu Thương của con.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Ti-mô-thê 1:13-18.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô răn dạy Ti-mô-thê giữ lấy mẫu mực của Tin Lành mà ông đã nhận nơi Đấng Christ.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Mẫu mực cũng có nghĩa là khuôn khổ, là chuẩn mực nhất định đã được đặt ra. Ý của Sứ Đồ Phao-lô muốn nói đến sự chính xác, không sai trật, không thêm không bớt, từng lời từng chữ; là ý nghĩa, mục đích và lẽ thật của Tin Lành.

Ông muốn Ti-mô-thê hãy noi gương ông trong khi rao giảng, hãy giữ đúng những sứ điệp mà ông đã truyền lại cho Ti-mô-thê, đúng như những gì mà ông đã nhận từ Đấng Christ, trong đức tin và tình yêu của Ti-mô-thê dành cho Đấng Christ.

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã phó thác cho Ti-mô-thê tiếp nối trọng trách của ông trong việc rao giảng chân lý của Tin Lành. Phao-lô cũng nhắc nhở Ti-mô-thê hãy cậy ơn của Đức Thánh Linh, là Đấng ngự trị trong tâm thần của mỗi con dân Ngài, để được thông công với Thiên Chúa. Qua đó, Đức Thánh Linh sẽ ban ân tứ cho Ti-mô-thê trong việc giảng dạy, làm chứng, cầu thay một cách trọn vẹn.

15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nêu ra hai cái tên Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen. Ông cho biết đó là hai trong những người đã rời bỏ ông khi họ thấy ông bị bắt.

Sứ Đồ Phao-lô không có ý trách cứ hai người này nhưng ông chỉ dùng nó để nói lên thực trạng của xã hội thời ấy. Một xã hội nổi loạn tàn khốc, bắt bớ, bách hại con dân Chúa.

16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lại nêu lên một cái tên trong sự trìu mến “Ô-nê-si-phô-rơ”. Ông nhắc đến tên người này với lòng biết ơn, không chỉ bởi sự thăm viếng, tiếp trợ của Ô-nê-si-phô-rơ mà còn bởi vì tình yêu thương, nếp sống tin kính Chúa của Ô-nê-si-phô-rơ đã an ủi và khích lệ Phao-lô khi ông đang trong cảnh tù đày.

Điều này nhắc nhở con dân Chúa noi theo gương của Ô-nê-si-phô-rơ:

* Sống một đời sống đúng nghĩa là đời sống của một con cái Chúa.

* Quan tâm và chia sẻ những khó khăn với anh chị em.

* Hết lòng phục vụ Thiên Chúa và phục vụ nhau.

* Luôn khích lệ anh chị em bằng lời nói, việc làm cụ thể.

* Tâm tình với nhau thường xuyên để thấu hiểu và bồi dưỡng lẫn nhau.

* Lấy tình yêu thương của Thiên Chúa mà làm đầu trong mỗi câu chuyện.

18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã cầu nguyện Thiên Chúa ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ vì ông xứng đáng được nhận phần thưởng ấy.

“Phước cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7).

Thật vậy, người có tấm lòng thương xót sẽ nhận được sự thương xót của Thiên Chúa vì đó là một phước hạnh.

Tình yêu thương được thể hiện khi một người thật sự quan tâm, lo lắng cho một người khác bằng trái tim, bằng tâm hồn. Vui khi anh chị em mình vui, buồn khi anh chị em mình buồn, đau lòng khi anh chị em mình gặp cảnh hoạn nạn, tâm trí mong muốn làm một điều gì đó để an ủi, khích lệ anh chị em mình trong những hoàn cảnh khó khăn. Những điều này gộp lại gọi chung thành một cái tên, đó chính là sự thương xót.

Đức Chúa Trời đã ban ơn thương xót cho con dân Ngài ngay cả khi con dân Ngài vẫn bội nghịch Ngài vì Ngài yêu con dân Ngài, là tạo vật do chính tay Ngài dựng nên.

* Sống trong Chúa là sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

* Sống với Chúa là sống với những chuẩn mực yêu thương của Thiên Chúa.

* Sống vì Chúa là sống vì ơn yêu thương mà Chúa đã ban cho con dân Ngài.

Lạy Chúa, phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc nhở con:

* Vâng giữ và cẩn thận làm theo mạng lệnh và điều răn Ngài.

* Sống đời sống tin kính, đẹp lòng Thiên Chúa.

* Thật tâm đối xử với anh chị em.

* Luôn quan tâm đến nhu cầu và hoàn cảnh của anh chị em.

Giờ đây con cũng có thể thốt lên rằng “Con yêu Chúa vì Ngài đã yêu con trước”.

Nguyện lòng con trung tín theo Ngài, tâm thần con thuộc Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

...


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
01/02/2024 04:11

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thời giờ để suy ngẫm Lời Chúa, con xin được chia sẻ sự suy ngẫm của con.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Câu 13: Thưa Chúa, Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy làm theo những điều lành trong đức tin và tình yêu nơi Chúa Jesus, những mẫu mực ở đây là những tiêu chuẩn tốt, đẹp lòng Chúa, như khi nhắc tới một người có đời sống mẫu mực trong đức tin là người đó phải có tấm lòng kính Chúa, yêu người, sống vị tha, sống hết lòng cho Chúa và cho mọi người xung quanh, từ lời nói, hành động luôn trong chuẩn mực thánh khiết yêu thương.

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Câu 14: Thưa Chúa, những điều tốt lành mà Chúa giao phó cho mỗi chúng con trong cuộc đời này như việc chăm sóc thật tốt thân thể là Đền Thờ của Chúa, chăm sóc cho tâm thần chúng con luôn được thánh khiết và hướng lòng về Chúa. Nhưng chúng con phải luôn nhớ rằng để có một đời sống trọn vẹn trong Chúa chúng con phải luôn được sự hướng dẫn, nhắc nhở, cáo trách và dạy dỗ của Đức Thánh Linh.

15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.

Câu 15, 16, 17: Thưa Chúa, trong thời đó con dân Chúa bị một cuộc bách hại rất lớn xảy ra và nhiều con dân Chúa đã trốn chạy qua các nơi khác. Trong giai đoạn này Sứ Đồ Phao-lô bị đi tù và Phao-lô được Ô-nê-si-phô-rơ đến thăm, tiếp trợ thì đây là một sự an ủi rất lớn cho Sứ Đồ Phao-lô. Khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, khốn cùng mà chúng ta được các anh chị em cùng Cha cứu giúp thì điều đó rất là tuyệt vời và thêm đức tin, thêm tình yêu, thêm sức mạnh để giúp người đó vượt qua được sự khó khăn.

18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Câu 18: Thưa Chúa, Chúa có dạy chúng con là phước cho những ai có lòng thương xót và khi có ai đó tiếp trợ con dân Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì việc làm đó rất là đẹp lòng Thiên Chúa và Chúa sẽ ban phước lại cho người đó cả ở đời này và đời sau.

Cảm tạ Chúa về mọi sự Chúa ban trên đời sống con, nguyện xin Chúa ban đức tin ban năng lực cho con luôn sống đúng Lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Ngọc Quỳnh

...


Nguyễn Thị Mơ
01/02/2024 14:28

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cảm tạ Chúa cho thời tiết ấm dần lên, mấy cây Mai Vàng đã bắt đầu trút lá để lộ ra những nụ nhỏ xinh xinh, cây Mộc Hương nở hoa chi chít sau từng kẽ lá tỏa mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu lan khắp sân, xuân như đang gõ cửa từng nhà, nhìn cây cối, hoa cỏ trong vườn mà cảm nhận xuân đang tới. Con nhớ Lời Chúa dạy rằng: “Hãy học ngụ ngôn về cây vả. Khi nhánh của nó còn non, lá mới đâm, thì các ngươi biết rằng, mùa hạ gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, sự ấy là gần, ngay trước các cửa.” Cảm tạ Chúa qua tình hình thời sự người chăn con cập nhật mà chúng con biết được Lời Ngài đang ứng nghiệm, và mỗi một chúng con đây đang cảm nhận sự đến của Ngài đã thật gần.

Con cảm tạ ơn Chúa dùng Lời của Ngài để trang bị cho con, cầu xin Chúa giờ này ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong II Ti-mô-thê 1:13-18.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, với tình yêu thương tha thiết đối cùng Ti-mô-thê, Phao-lô muốn Ti-mô-thê ghi nhớ và làm theo tất cả những lẽ thật trong Lời Chúa mà ông đã trực tiếp dạy Ti-mô-thê hoặc đã từng được nghe khi ông giảng cho Hội Thánh mà Ti-mô-thê tham dự. Phao-lô muốn Ti-mô-thê thực hành những điều được dạy với đức tin và tấm lòng yêu kính Đấng Christ.

Mỗi một người sau khi tiếp nhận Chúa, được Chúa tái sinh và ban cho một thần trí được dựng nên mới để bắt đầu bước vào sự tương giao với Chúa, qua đó có được sự hiểu biết về Ngài và biết thờ phượng Ngài. Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng hướng dẫn và ban năng lực để người đó giữ được những điều tốt lành đã được Thiên Chúa ban cho, biết phân biệt để làm những điều Chúa yêu và từ bỏ những điều Chúa ghét.

Điều tốt lành đã được phó thác cho Ti-mô-thê và ông cần bởi Đức Thánh Linh mà giữ lấy đó chính là chức vụ giám mục tại Hội Thánh Ê-phê-sô và một nếp sống mới tin kính trong Đấng Christ. Ti-mô-thê đã biết lắng nghe và cậy nhờ Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể ông để giữ lấy những điều đã được Thiên Chúa phó cho.

Qua lời tâm tình của Phao-lô với Ti-mô-thê trong câu 15, 16, 17 con được biết rằng trong bước đường hầu việc Chúa, trải qua những sự bách hại Phao-lô đã được kinh nghiệm những anh chị em cùng đức tin lìa bỏ ông trong cơn hoạn nạn như Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen, nhưng cũng có người anh chị em làm tươi mới tâm thần Phao-lô qua sự đồng công của họ. Những người đó có cùng tấm lòng hầu việc Chúa bày tỏ tình yêu thương, xẻ chia và khích lệ Phao-lô qua sự trung tín của họ với Chúa như được nhắc tới trong thư đó là Ô-nê-si-phô-rơ.

Trong con hiện lên hình ảnh Ô-nê-si-phô-rơ vượt qua bao gian nan trên chặng đường xa xôi từ thành Ê-phê-sô đến thành Rô-ma để tìm kiếm Phao-lô với lòng sốt sắng, ông đã tìm được Phao-lô và khi hai người gặp nhau hẳn họ sẽ cảm động và mừng vui lắm. Phao-lô trong cảnh tù đày đang đối diện với sự chết mà được gặp lại người anh em trong hoàn cảnh khó có thể gặp, sẽ được sự khích lệ lớn là dường nào khi mặt đối mặt với người anh em thương yêu như là trong mơ. Về phía Ô-nê-si-phô-rơ, con mường tượng khi ông tận mắt chứng kiến Phao-lô đang chịu khổ vì Tin Lành của Chúa hẳn ông được khích lệ và mạnh mẽ nhiều lắm bởi ông biết những lúc này đây, họ đang có Chúa ở cùng, năng lực mà họ có được là đến từ Ngài, và chính Ngài sẽ làm thành mục đích trên đời sống của họ, thật trong hoạn nạn những người anh em với tình yêu chân thật sẽ làm tươi mới tâm thần, mang tình yêu, sức mạnh của Chúa tiếp sức cho nhau.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con những bài giảng đầy ơn và lẽ thật của người chăn, trong đó giải thích và hướng dẫn cặn kẽ cho con biết, con phải sống thế nào để giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn thương xót Thiên Chúa đối cùng con. Con cảm tạ Chúa Thánh Linh bởi ơn thương xót rất lớn của Ngài đối cùng con, nhìn lại chặng đường đã qua, nếu chẳng bởi có thánh linh Ngài soi dẫn, cáo trách, chẳng bởi sức được ban cho từ Đức Chúa Jesus, chẳng bởi ơn tha thứ từ Đức Chúa Trời thì con cũng chẳng làm chi được vì mọi sự ban cho đều đến từ Ngài.

Con cũng học được rằng, dẫu cho trong hiện tại con không phải hoặc chưa tới lúc đối diện với những khó khăn thử thách lớn nhưng con có suy nghĩ rằng, nếu trên bước đường theo Chúa mà con ngã lòng hay phạm tội thì con đã đang lìa bỏ anh chị em của mình giống như Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen trong bài học vì con mang đến cho họ sự thất vọng và đau lòng. Ngược lại nếu con hết lòng yêu kính Chúa sống một nếp sống theo như Lời Ngài dạy dỗ con, thì con đã góp phần làm tươi mới những anh chị em cùng Cha và người chăn dắt con giống như Ô-nê-si-phô-rơ đã làm cho Phao-lô vậy.

Con vô cùng biết ơn Chúa, nguyện xin Lời Ngài giữ con mãi trong ơn thương xót mà Ngài đã ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 31/01/2024

...


Đặng Thái Học
01/02/2024 19:49

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành - Phần 2

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 1:13-18 - Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, hãy giữ lấy những điều đáng để làm gương, là mẫu mực của những lời lành mà Ti-mô-thê đã tiếp nhận từ ông, để Ti-mô-thê luôn chú tâm vào lời khuyên dạy của Phao-lô bởi đức tin và tình yêu trong Đấng Christ Jesus. Mọi sự chúng con làm đều phải xuất phát từ đức tin và tình yêu trong Chúa, thì mới mang lại kết quả tốt đẹp dâng lên Ngài.

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Phao-lô nhắc nhớ Ti-mô-thê cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại về quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng ngự trị trong mỗi chúng con, an ủi, hướng dẫn, dạy dỗ, cáo trách, làm chứng, cầu thay, ban ơn thêm sức cho chúng con luôn sống một nếp sống mới trong Chúa. Chẳng một điều gì chúng con làm bằng sức riêng, không có sự ban ơn, tác động của Thiên Chúa mà đạt kết quả tốt lành theo thánh ý Ngài. (Phi-líp 4:13).

15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.

Phao-lô cho Ti-mô-thê biết thêm về con dân Chúa ở xứ A-si đã lìa bỏ ông; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen. Có lẽ ông nhấn mạnh về hai người này vì họ là những người có chức vụ trong Hội Thánh. Lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê và cho chúng con về sự cẩn trọng trước sự bắt bớ, bách hại đức tin, khiến con dân Chúa lui đi trong đức tin, lùi bước trước nguy nan có thể xảy đến.

16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.

17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.

Phao-lô báo đáp công ơn của gia đình Ô-nê-si-phô-rơ bằng lời cầu xin ơn thương xót của Chúa cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì nhiều lần ông đã tận tình thăm viếng, chăm sóc, tiếp trợ, cầu thay cho Phao-lô trong khi ông bị xiềng xích, tù đày, làm cho tâm linh ông được tươi mới trong những lúc cùng cực trong lao tù. Hơn nữa, Ô-nê-si-phô-rơ còn vượt qua cả chặng đường dài, đến thành Rô-ma, sốt sắng tìm kiếm Phao-lô, và đã tìm được. Đây là một tình cảm đặc biệt mà Chúa đã ban ơn cho cả Ô-nê-si-phô-rơ và Phao-lô, là tấm gương sáng cho chúng con noi theo sự trung tín của Phao-lô trên hành trình truyền giáo, theo gương Ô-nê-si-phô-rơ về tấm lòng yêu kính thể hiện bằng hành động đối với người hầu việc Chúa.

18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Một lần nữa Phao-lô nguyện xin Chúa ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày Đấng Christ tái lâm, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Phao-lô còn ghi nhớ biết bao nhiêu việc làm của Ô-nê-si-phô-rơ đã dành cho ông cách sống động tại Ê-phê-sô mà chính Ti-mô-thê đã biết rõ điều đó.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này dạy con hiểu thêm về sự nhờ sức Chúa để chịu khổ vì Tin Lành. Cuộc đời theo Chúa là một chiến trường thuộc linh, con phải luôn hết lòng trông cậy vào sức toàn năng của Chúa để vượt qua những nghịch cảnh.

Suy ngẫm về chặng đường theo Chúa, con có kinh nghiệm bị người anh chị em cùng đức tin đã lìa bỏ con, bởi họ không chịu tiếp nhận những lời khuyên răn của con theo Lẽ Thật của Thiên Chúa. Nhưng con cũng kinh nghiệm được nhiều sự quan tâm, an ủi, nâng đỡ, chia xẻ cho con và gia đình con từ những anh chị em chân thật trong Hội Thánh, làm cho tâm linh con được thêm tươi mới, giúp con càng vững bước trong sự đồng công hầu việc Ngài. Con học được tấm lòng tôn kính Chúa của Ô-nê-si-phô-rơ, tình yêu thương bằng việc làm cụ thể, hết lòng đối với Phao-lô. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

01/02/2024


Bùi Mạnh Cường
01/02/2024 21:59

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay Chúa cho con được học Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh II Ti-mô-thê 1:13-18.
Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Thưa Cha, con hiểu rằng câu 13 và 14 là lời của ông Phao-lô khuyên nhủ Sứ Đồ Ti-mô-thê là hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà Ti-mô-thê đã được nghe từ ông Phao-lô. Những lời lành đó là lời khuyên nhủ dạy dỗ của ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê và ông Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê hãy giữ lấy những lời đó bởi đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Qua bài giảng của người chăn con cũng được biết rằng, thời đó tại xứ A-si đã trải qua một cơn bách hại lớn mà các con dân Chúa tại nơi đây phải bỏ chạy tản lạc khắp nơi để trốn tránh cơn bách hại từ nhà cầm quyền, trong số đó thì có hai người tên là Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen cũng phải lìa bỏ ông Phao-lô để đi khỏi xứ đó.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng biết thêm được về một con dân Chúa tên là Ô-nê-si-phô-rơ. Ông là một người yêu mến Chúa và cũng yêu quý Phao-lô. Ông đã nhiều lần làm tươi mới Phao-lô, con hiểu rằng sự làm tươi mới đó là sự khích lệ động viên, sự yêu thương, quan tâm tới ông Phao-lô khiến ông Phao-lô cũng đẹp lòng về ông Ô-nê-si-phô-rơ, ông cũng không hổ thẹn về việc ông Phao-lô bị xiềng xích, bị cầm tù tại Rô-ma. Ông cũng sốt sắng đến thăm ông Phao-lô khi ông Phao-lô bị cầm tù tại Rô-ma và ông đã gặp được Phao-lô.

Ông Phao-lô cũng cầu nguyện xin Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ và xin Chúa ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ để Ô-nê-si-phô-rơ tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó, là trong ngày mà Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng biết ông Ô-nê-si-phô-rơ khi ở tại thành Ê-phê-sô, ông cũng đã giúp đỡ hầu việc cho ông Phao-lô mà chính Ti-mô-thê cũng đã biết rõ.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng học được qua tấm gương của ông Ô-nê-si-phô-rơ là sự sốt sắng, quan tâm, hỗ trợ và yêu thương anh chị em của mình như ông đã yêu thương và hỗ trợ ông Phao-lô. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa cũng như yêu thương anh chị em của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày 01/02/2024

...


Trần Thị Thu Hương
02/02/2024 11:27

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con xin dâng lên Ngài cuộc đời của con. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con, cho con được sự khôn sáng và năng lực để tránh những bẫy rập của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho người chăn và các trưởng lão để chăn dắt con dân Chúa được đầy ơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con trong thần trí của con, tác động trong con để con hiểu Lời Ngài theo ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, giúp cho con làm mọi việc bởi sức của Ngài chứ không bởi sức của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Chrit. A-men!

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Câu 13: Con hiểu rằng, mẫu mực của những lời lành nghĩa là sự khôn sáng, chân thật của những điều mà Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ Ti-mô-thê. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn khôn sáng và dạy dỗ con để con có nếp sống luôn mẫu mực, làm gương cho các con của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con giữ được những lời mà Sứ Đồ Phao-lô đã dạy dỗ Ti-mô-thê. Con cảm tạ ơn Ngài.

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.

Câu 14, câu 15, và câu 16: Kính thưa Chúa, con kinh nghiệm rằng những sự thông công với anh chị em trong Chúa, những lúc học hỏi kinh nghiệm từ họ, hay biết được những điều Chúa ban ơn cho họ khiến con được tươi mới, được khích lệ, vui mừng càng hơn. Con vui mừng cho anh chị em và cũng vui mừng cho con. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho dân tộc Việt Nam thời kỳ cuối này có nhiều người tin nhận Chúa, giữ lấy những lời Ngài đã truyền cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài.

17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Câu 17 và câu 18: Kính thưa Chúa, con cảm nhận sự thông công khi gặp mặt trực tiếp thì ấm áp, tình cảm, thông công được nhiều hơn là ở xa. Nên Hội Thánh địa phương thì có tình cảm với nhau nhiều hơn là ở những địa phương khác. Con nguyện xin Chúa ban ơn, bao phủ Hội Thánh ở Đông Viên đón một cái Tết vui thỏa trong Chúa!

Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn bao phủ gia đình con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/02/2024 16:11

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa kính yêu! Con kính dâng lời cảm tạ Chúa đã ban ơn, thêm sức cho chúng con. Giờ này, Chúa lại ban cho con có thời gian để đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con cầu xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để con học biết ý muốn Ngài được bày tỏ qua Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Con hiểu rằng:

1. Con hiểu "mẫu mực của những lời lành" là những lời nói đúng theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, có sự khôn sáng giúp cho người nghe hiểu ra vấn đề và biết cách áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống. Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê giữ lấy những điều đó trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus. Con hiểu nghĩa là ghi nhớ trong thần trí, hành động bởi đức tin, và xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa mà làm theo những điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã truyền cho Ti-mô-thê. Đồng thời, Sứ Đồ Phao-lô cũng khuyên dạy Ti-mô-thê hãy bởi sự dẫn dắt, tác động và năng lực từ Đức Thánh Linh ban cho mà làm tốt chức vụ chăn dắt bầy là điều tốt lành đã được giao phó cho Ti-mô-thê.

2. Con hiểu Phao-lô đang tâm tình với Ti-mô-thê về sự có những anh chị em cùng Cha ở xứ A-si đã lìa bỏ ông, có lẽ vì cớ Phao-lô bị bắt bớ, chịu tù. Nhưng cũng có Ô-nê-si-phô-rơ đã nhiều lần làm tươi mới Phao-lô, và không hề hổ thẹn vì cớ sự chịu tù của Phao-lô. Con nghĩ rằng, có lẽ Ô-nê-si-phô-rơ đã tích cực cầu thay, thăm viếng, khích lệ, và cứ ở gần nơi Phao-lô chịu tù để sẵn sàng chu cấp những nhu cầu cho Phao-lô và yểm trợ cho ông trong sự rao giảng Tin Lành. Con hiểu Phao-lô trân quý sự cứu giúp của Ô-nê-si-phô-rơ đối với ông, ông gọi những việc làm của Ô-nê-si-phô-rơ là hành động làm tươi mới ông. Những việc làm đó đã giúp cho Phao-lô được thêm sức, được vững vàng trong cơn bắt bớ, bách hại vì cớ danh Chúa. Những việc làm đó đã khiến cho Phao-lô nhìn biết cách rõ ràng sự chăm sóc của Chúa, sự đồng hành của Chúa khi ông đang chịu sự bách hại.

3. Con hiểu rằng, khi nhận được sự cứu giúp, đồng công từ anh chị em cùng Cha, thì Phao-lô đã bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa và biết ơn người cứu giúp mình. Ông ghi nhớ, trân quý, làm chứng lại cho Ti-mô-thê biết và có lời chúc phước cho Ô-nê-si-phô-rơ. Con cũng hiểu rằng, việc làm của Ô-nê-si-phô-rơ là dự phần, đồng công cùng Phao-lô trong sự chịu bắt bớ vì cớ danh Chúa, nên Ô-nê-si-phô-rơ cũng được Chúa ban thưởng trong sự đó.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, không phải chỉ là một việc làm nào theo Lời Chúa hoặc theo sự giảng dạy của người chăn, mà còn phải là làm ra bởi đức tin nơi Chúa và xuất phát từ tấm lòng yêu kính Ngài. Có như vậy, con mới được năng lực từ nơi Chúa mà sống theo như Lời Chúa dạy và làm tròn những bổn phận Chúa đã giao cho mình.

2. Con học được rằng, mỗi một việc làm mình làm ra sẽ có sự ảnh hưởng đến anh chị em cùng Cha. Khi anh chị em cùng Cha đang chịu khổ vì cớ danh Chúa thì con phải có sự đồng công cùng họ qua sự cầu thay, khích lệ, an ủi, cứu giúp. Bởi vì việc làm đó là điều Chúa muốn con làm ra để mang lại ích lợi cho anh chị em cùng Cha của mình.

3. Con cảm tạ Chúa cho con từng kinh nghiệm về sự bị anh chị em cùng đức tin lìa bỏ mình, điều đó thật buồn, đau lòng và không gây dựng trong đức tin nơi Chúa, khiến cho con nản lòng. Nhưng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa bởi có những anh chị em cùng Cha chân thật đã có những lời nói, việc làm, mà qua đó con hiểu đó là tình yêu của Chúa đối với con được bày tỏ qua họ. Quả thật, họ khiến con được tươi mới trong Chúa, lại vực dậy mà đứng lên tiếp tục hành trình. Quả thật, việc làm của họ khiến cho con được thêm sức và thêm lên đức tin nơi Chúa. Con hiểu rằng, Chúa dùng họ để bày tỏ cho con thấy sự quan phòng của Ngài trên đời sống con là như thể nào. Con cảm tạ Chúa cho con có những anh chị em cùng Cha như vậy! Nguyện xin Chúa ban thưởng cho anh chị em của con và ban cho con ghi nhớ mà học theo tấm gương của họ! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/02/2024

...


Nguyễn Công Hải
03/02/2024 17:38

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một tuần lễ bình an và hôm nay ngày Sa-bát, Chúa lại ban cho chúng con được nhóm hiệp, thờ phượng và học Lời của Chúa để sự hiểu biết và đức tin chúng con được càng tấn tới. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con cái chúng con cũng đã kết thúc kỳ học để nghỉ Tết, công việc cuối năm của chúng con cũng được ơn của Ngài để chúng con chuẩn bị được nghỉ ngơi, được về quê ăn Tết cùng bố mẹ, gia đình mình. Giờ này, chúng con lại được suy ngẫm Lời của Ngài, nguyện xin Ngài dạy dỗ chúng con qua Lẽ Thật để chúng con càng thêm hiểu biết và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống của mình.

Câu 13:
13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê, thúc giục anh hãy ghi nhớ và giữ gìn những lời dạy của mình, vốn là những lời lành, làm mẫu mực cho Tin Lành và Lẽ Thật và đúng đắn theo Thánh Kinh. Ti-mô-thê cần giữ gìn những lời dạy này không chỉ trong trí nhớ, mà còn trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Câu 14:
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục khuyên Ti-mô-thê hãy sử dụng sức mạnh của Đức Thánh Linh để giữ gìn những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã phó thác cho mình. Đức Thánh Linh là Thiên Chúa ngự vào thân thể mỗi con dân Chúa và trong Ti-mô-thê sẽ giúp Ti-mô-thê sống theo Lời dạy của Chúa và chống lại những cám dỗ của thế gian.

Câu 15:
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê biết rằng nhiều người ở A-si đã bỏ rơi ông, bao gồm cả Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen, có thể họ đã từ bỏ đức tin hoặc sự cám dỗ, sự chịu khổ nên cũng đã lìa bỏ Phao-lô trong các linh vụ, các sự hoạn nạn, khó khăn thử thách của ông. Điều này có thể khiến Ti-mô-thê cảm thấy lo lắng và cô đơn, nhưng Phao-lô muốn ông biết rằng ông vẫn có Đức Chúa Trời và Ti-mô-thê bên cạnh.

Câu 16:
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.

Kính thưa Chúa, trái với Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen, Sứ Đồ Phao-lô cầu nguyện Đức Chúa Trời ban ơn phước cho gia đình của Ô-nê-si-phô-rơ. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Ô-nê-si-phô-rơ vì đã nhiều lần giúp đỡ và khích lệ ông, ngay cả khi Phao-lô bị giam cầm.

Câu 17:
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô kể cho Ti-mô-thê nghe về việc Ô-nê-si-phô-rơ đã đến Rô-ma để tìm kiếm ông. Điều này cho thấy lòng quan tâm, yêu thương và tấm lòng đồng công, giúp đỡ của Ô-nê-si-phô-rơ đối với Phao-lô, kể cả lúc ông đang trải qua khó khăn, hoạn nạn.

Câu 18:
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô dâng lời cầu nguyện Đức Chúa Trời ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ và ban cho ông sự thương xót trong ngày phán xét khi ông nhận được tấm lòng quan tâm, yêu thương, chăm sóc của Ô-nê-si-phô-rơ. Qua đây Phao-lô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những việc làm của Ô-nê-si-phô-rơ trong việc hầu việc Chúa tại Ê-phê-sô.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Dù là lời tâm tình, làm chứng của Sứ Đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê qua bức thư, nhưng qua đó chúng con cũng học được tấm gương của anh chị em trong Hội Thánh đối với nhau qua tình cảm và cư xử với nhau qua cách Phi-ghen, Hẹt-mô-ghen và Ô-nê-si-phô-rơ đối với Sứ Đồ Phao-lô. Mỗi tình cảm, tình yêu, sự quan tâm hay vô tâm của mỗi con dân Chúa đối với nhau cũng là bằng chứng cho sự phán xét và ban thưởng của Chúa sau này. Chúng con nguyện xin Chúa luôn nhắc nhở chúng con luôn nhớ đến những việc lành và bày tỏ tình yêu của Ngài cho anh chị em chúng con, đặc biệt là những người trong hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ, đang trải qua những nan đề, thử thách trong cuộc sống. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Vũ Triệu Hùng
03/02/2024 22:16

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con trong việc học Lời Ngài. Con xin viết sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 1:13-18.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Mẫu mực của những lời lành là những lời lành mang tính chất chuẩn mực, gương mẫu đúng Lời Chúa, để con dân Chúa noi theo. Phao-lô muốn Ti-mô-thê ghi nhớ, giữ lấy những điều đã được nghe từ Phao-lô, để Ti-mô-thê sống và làm gương cho con dân Chúa trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ. Con hiểu rằng, nếp sống mẫu mực áp dụng chung cho hết thảy con dân Chúa. Những người trong chức vụ và những người tin Chúa lâu năm, thì lời nói và việc làm của họ sẽ ngày càng mẫu mực để làm gương cho những anh chị em, nhất là những người mới tin. 

2. Điều tốt lành đã phó thác cho Ti-mô-thê là chức vụ giám mục Chúa ban cho ông. Gọi là điều tốt lành, vì chức vụ giám mục của Ti-mô-thê có được đến từ Thiên Chúa, chứ không phải bởi ý loài người. Và mọi sự đến từ Thiên Chúa đều là tốt lành. Hãy bởi Đức Thánh Linh là hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh, để Ngài giảng dạy, dẫn dắt, soi sáng và ban năng lực cho Ti-mô-thê làm tròn chức vụ giám mục được giao phó. Lời Phao-lô khuyên không chỉ dành riêng cho những người trong chức vụ, mà lời khuyên đó cũng dành cho hết thảy con dân Chúa. Vì mỗi con dân Chúa đều được Ngài giao cho những bổn phận của mình và để hoàn thành thì không ai có thể dựa vào sức riêng, nhưng bởi năng lực của Thiên Chúa. Những ai nhờ cậy Đức Thánh Linh thì họ sẽ làm tròn những điều Chúa giao phó và giữ vững được những điều đó để nhận lãnh phần thưởng trong ngày Chúa đến.

3. Trong cơn bách hại, có nhiều con dân Chúa đã lìa bỏ Phao-lô, trong đó có hai người được Phao-lô nói đến, có thể là trưởng lão trong Hội Thánh. Nhưng bên cạnh đó, có Ô-nê-si-phô-rơ là người luôn bên cạnh, khích lệ và làm tươi mới tâm thần Phao-lô, không hổ thẹn khi Phao-lô bị tù, và lại sốt sắng hết lòng tìm kiếm Phao-lô. Con hiểu rằng, những điều Phao-lô tâm tình với Ti-mô-thê cũng chính là phản ánh tình trạng xảy ra trong những ngày cuối cùng khi nhiều người tin Chúa sẽ bội Đạo và lìa bỏ anh em mình vì cớ sự bách hại và khó khăn. Nhưng cũng có số ít những người thật sự có tấm lòng yêu kính Chúa sẽ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Họ luôn đồng hành, khích lệ, an ủi, đồng cam chịu khổ với anh chị em mình dẫu có nhiều sự khốn khó. Những người như vậy thật sự đáng nhận được phước và sự thương xót của Thiên Chúa trong đời này lẫn đời sau.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, việc vâng phục những lời dạy khuyên, hướng dẫn của người chăn và tiếp nhận những sự nhắc nhở, quở trách của anh chị em, sẽ giúp cho con ngày được trở nên mẫu mực trong lời nói và việc làm theo Lời Chúa dạy. 

2. Con học được rằng, con phải luôn biết trân quý, nhạy bén vâng theo những sự nhắc nhở, cáo trách, dạy dỗ, dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài mà con được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc và làm tròn bổn phận con được giao phó. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết ra sự suy ngẫm của mình. Nguyện con luôn vui thỏa và được ngày càng thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Nguyện Cha yêu thương luôn gìn giữ và giữ lòng con trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/02/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/02/2024 23:31

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học biết được Lời của Ngài. Và con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con cho con được hiểu về Lời của Ngài ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 1:13-18.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê là hãy giữ vững những gì đã được học và hiểu được khi nghe Phao-lô giảng dạy về tình yêu của Đấng Christ. Và bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong chức vụ và nếp sống của mình. Khi đã hiểu biết được những Lẽ Thật của Lời Ngài, hãy cứ giữ những mẫu mực đó, và cảnh giác với sự giảng dạy của tà giáo.

Thưa Cha, đây cũng là những lời khuyên cho chúng con về sự giữ vững nếp sống tin kính Chúa, bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh qua đó nhận biết được những sự giảng dạy không đúng với Thánh Kinh, không bị tà giáo dẫn dụ.

Thưa Cha, câu 16 đến câu 18 con được hiểu rằng một sứ đồ ra đi rao giảng Lời Chúa, chịu nhiều sự khó khăn, thử thách và những sự bách hại của những người không tin Chúa. Vậy nên ai cứu giúp tiếp trợ người vì yêu Chúa chịu khổ mang lại sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người, thì những người cứu giúp đó Ngài sẽ không quên việc làm đó của họ, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ, như Đức Chúa Jesus Christ đã phán:

“Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình.” (Ma-thi-ơ 10:42).

Thưa Cha, qua việc làm của Ô-nê-si-phô-rơ, con học được tấm lòng cứu giúp con dân Chúa, không ngại sự khó khăn của mình mà cứu giúp tiếp trợ các anh chị em cùng Cha. Con cũng được hiểu rằng sự cứu giúp đó là bởi tấm lòng yêu kính Chúa, và giúp đỡ các anh chị em cùng Cha, chứ không phải là vì muốn được người khác coi trọng, hay tỏ ra mình là người rộng lượng cứu giúp để được tiếng khen, để được nỗi danh. Những sự cứu giúp đó chẳng những không được khen thưởng, mà còn bị phạt.

Nguyện Lời Ngài dẫn dắt con và thêm lên trong con sự khôn sáng trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Phạm Trịnh Minh Anh
07/02/2024 17:09

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa soi sáng con, dẫn con vào trong mọi lẽ thật.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 1:13-18.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, con hiểu "lời lành" là những lời có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe (Ê-phê-sô 4:29). "Mẫu mực của những lời lành" là tiêu chuẩn, nguyên tắc giúp gây dựng đức tin và nếp sống mới trong Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô dặn Ti-mô-thê hãy ghi nhớ, làm theo và giảng dạy cho Hội Thánh những điều mà Ti-mô-thê đã nghe ông giảng, trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã nói và giảng dạy trong đức tin và tình yêu ông dành cho Chúa, giờ đây ông cũng muốn Ti-mô-thê tiếp tục giữ lấy mẫu mực ấy với đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ của chính Ti-mô-thê.

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Thưa Cha, con hiểu rằng điều tốt lành đã phó thác cho Ti-mô-thê chính là chức giám mục mà Chúa đã ban cho ông, và nếp sống mới ông có, cũng như tấm lòng phụng sự Chúa của ông. Mỗi con dân Chúa đều được Chúa giao phó, kêu gọi để làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho họ. Việc còn lại là mỗi người có sốt sắng giữ lấy điều tốt lành mà Chúa đã giao cho mình hay không? Con hiểu rằng, chúng con không thể tự sức riêng của mình mà làm tròn chức vụ và các bổn phận của chúng con với Thiên Chúa được, vì vậy mà Đấng Thần Linh đã đến với mỗi chúng con, ngự trong chúng con. Nhờ Ngài giảng dạy, cáo trách, hướng dẫn, làm chứng, cầu thay, an ủi, ban ân tứ, mà chúng con có năng lực giữ lấy những điều tốt lành mà Chúa giao cho, sống một nếp sống mới đẹp lòng Thiên Chúa.

15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con biết rằng lúc bấy giờ đang có cuộc bách hại con dân Chúa rất lớn, và hai sứ đồ lớn là Phao-lô và Phi-e-rơ đều bị chính quyền La-mã bắt tù. Lời Chúa có dạy: "Khi nào người ta bách hại các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia" (Ma-thi-ơ 10:23a). Vậy nên việc mọi người ở xứ A-si phải bỏ trốn trong cơn bách hại thì không có sai, tuy nhiên trong câu 15 con thấy Sứ Đồ Phao-lô nói rằng mọi người đã lìa bỏ ông, trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen, thì có lẽ điều ấy đã khiến ông buồn nhiều, cộng thêm sự bách hại, khiến linh hồn ông như bị khô héo đi.

Trước đây trong Hội Thánh của con cũng có người vì nhóm hiệp mà bị bắt, bởi bị ghép vào tội tụ tập đông người trong thời gian dịch bệnh. Nhưng sự thật là chị ấy chỉ cùng với vài người trong cùng gia đình ngồi lại học Lời Chúa với nhau mà thôi. Con cảm tạ Chúa vì lúc ấy dưới sự dẫn dắt của người chăn, chúng con đã không lìa bỏ người chị em ấy, ngược lại nhân cơ hội ấy mà bày tỏ lẽ thật ra cho nhiều người được biết.

Con hiểu việc cần phải bỏ trốn, và việc lìa bỏ anh em cùng đức tin trong cơn bách hại là hai việc khác nhau. Nếu ai lìa bỏ anh chị em mình, hổ thẹn vì việc làm đúng theo đức tin của anh chị em mình, thì người ấy cũng chối bỏ đức tin của mình nơi Chúa.

16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Thưa Cha, con hiểu rằng dẫu nhiều người đã lìa bỏ Sứ Đồ Phao-lô, nhưng Ô-nê-si-phô-rơ lại không như vậy, chẳng những thế ông đến thành Rô-ma và sốt sắng tìm Phao-lô, khiến Phao-lô được an ủi, có được niềm vui trở lại. Ô-nê-si-phô-rơ đã thể hiện tình yêu của mình với Sứ Đồ Phao-lô qua hành động cụ thể, ông không hổ thẹn vì xiềng xích mà Sứ Đồ Phao-lô đang mang. Vậy nên trong ngày Đấng Christ trở lại, chắc rằng Ô-nê-si-phô-rơ sẽ nhìn thấy sự thương xót của Chúa dành cho ông. Bởi vì những gì ông đã làm cho Sứ Đồ Phao-lô, đã hầu việc Phao-lô tại Ê-phê-sô, nhiều lần làm tươi mới Phao-lô, chính là ông đã làm cho Đấng Christ (Ma-thi-ơ 25:40). Chắc chắn ông sẽ không mất phần thưởng của mình (Ma-thi-ơ 10:42; Mác 9:41).

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Cha gìn giữ con, Đấng Christ thêm sức cho con, và Đức Thánh Linh ban cho con năng lực để con giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã có trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/02/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
08/02/2024 00:44

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn II Ti-mô-thê 1:13-18. Nguyện rằng những sự suy ngẫm của con được đẹp lòng Ngài.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, "mẫu mực của những lời lành" mà Phao-lô nói đến ở đây là một nếp sống làm gương đúng theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. "Hãy giữ lấy" nghĩa là Ti-mô-thê đã bắt chước Phao-lô, sống được một nếp sống đúng Lời Chúa và Phao-lô khuyên ông cứ tiếp tục giữ vững như vậy. 

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Câu 14: Con hiểu rằng, "bởi Đức Thánh Linh giữ lấy điều tốt lành" nghĩa là bởi sự thông công mật thiết với Đức Thánh Linh, nhờ Ngài dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi, ban ân tứ, cầu thay, mà cứ tấn tới trong nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa. Điều tốt lành mà Chúa đã phó thác cho Ti-mô-thê là chức vụ giám mục, chăm sóc bầy chiên của Chúa. Sự giữ lấy bầy chiên của Chúa bao gồm việc giảng dạy Lời Chúa, hướng dẫn con dân Chúa áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, khi cần thì quở trách, sửa trị con dân Chúa. Ngoài ra, sự dứt thông công những người phạm tội mà không ăn năn cũng là giữ bầy chiên của Chúa. Để giúp các con chiên khác trong bầy nhận thức được sự nghiêm khắc, thánh khiết của Chúa, mà biết kính sợ Chúa càng hơn.

15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.

Câu 15: Con hiểu rằng, mọi người ở xứ A-si là những người từ xứ A-si đã đi theo Phao-lô trong chuyến truyền giáo lần cuối của ông. Có lẽ, khi Phao-lô bị bắt bỏ tù tại Rô-ma, trong cuộc chính quyền La-mã bách hại con dân Chúa thì họ đã sợ hãi mà lìa khỏi Phao-lô, trốn đi.

16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.

Câu 16: Con hiểu rằng, Ô-nê-si-phô-rơ chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của Phao-lô và nhiều lần làm tươi mới Phao-lô có lẽ là Ô-nê-si-phô-rơ đã sốt sắng rao giảng Tin Lành, tiếp đón các thánh đồ của Chúa vào nhà mình, và sốt sắng trong mọi việc lành mà Chúa sắm sẵn cho ông. Mỗi lần Phao-lô nghe về một việc lành mà Ô-nê-si-phô-rơ đã làm thì tâm thần ông được tươi mới, phấn khởi.

17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Câu 18: Con hiểu rằng, khi Phao-lô bị tù lần thứ nhất thì Ô-nê-si-phô-rơ đã vượt đường xá xa xôi từ Ê-phê-sô đến Rô-ma để thăm Phao-lô. Ngay khi đến Rô-ma thì ông đã sốt sắng tìm kiếm để gặp cho bằng được Phao-lô. Điều đó cho thấy Ô-nê-si-phô-rơ rất yêu quý Phao-lô và thể hiện bằng hành động cụ thể. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ đây cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Kim Loan Nguyen
08/02/2024 21:02

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được một ngày bình an. Nhìn không khí Tết ở Việt Nam qua các hình ảnh và video con nhớ nhà quá. Đã mười mấy năm rồi con lại không được ăn Tết quê nhà. Rồi nhìn lại quá khứ thấy sao thời gian đi thật nhanh. Càng gần ngày Đấng Christ thời gian trôi còn nhanh hơn nữa. Con nguyện xin Cha thương xót dân tộc con, người nhà con mở lòng, mở trí họ để họ đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Nguyện xin Cha gìn giữ chúng con, thúc giục lòng con luôn luôn để con canh chừng từ thuộc thể đến thuộc linh luôn biết cẩn thận tránh xa mọi sự cám dỗ. Nguyện xin Cha dùng lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con từ tâm trí đến tấm lòng, tẩy sạch hết những sự bất khiết ra khỏi con. Xin Cha ban cho con luôn giữ tấm lòng kính sợ, vâng phục và yêu mến Ngài càng hơn. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin được trình bày sự hiểu của con trong II Ti-mô-thê 1:13-18 như sau:

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê hãy giữ lời dạy dỗ mà ông đã truyền dạy cho Ti-mô-thê. Là một người giữ chức giám mục Ti-mô-thê cũng hãy ghi nhớ, làm theo và hướng dẫn truyền dạy lại cho con dân Chúa trong Hội Thánh bởi đức tin và tình yêu trong Đấng Christ. Con hiểu rằng, là con dân Chúa thì mỗi việc chúng con làm đều phải từ đức tin và tấm lòng yêu mến nơi Đấng Christ.

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Câu 14: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong thân thể mỗi con dân chân thật của Chúa. Ngài sẽ hướng dẫn, dạy dỗ, cáo trách, làm chứng, cầu thay và ban cho con dân Chúa có năng lực để con dân Chúa sống được theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở và khích lệ Ti-mô-thê đừng tự dùng sức mình "giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con" là chức vụ giám mục được Chúa giao phó cho Ti-mô-thê, sống nếp sống mới trong Đấng Christ. Mà hãy biết nhờ sức Chúa, nhờ cậy Đức Thánh Linh để có được năng lực hầu việc Chúa, làm trọn chức vụ giám mục của mình và sống nếp sống đẹp lòng Chúa.

15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Câu 15-18: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho Ti-mô-thê biết lúc cuộc bách hại xảy ra. Khi ông chịu tù đày thì có những người đã lìa bỏ ông như Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen. Nhưng cũng có người nhiều lần làm tươi mới ông, không hổ thẹn vì xiềng xích của ông đó là nhà Ô-nê-si-phô-rơ.

Qua thư Sứ Đồ Phao-lô viết và sự tham khảo bài người chăn, con được hiểu là Ô-nê-si-phô-rơ là trưởng lão của Hội Thánh ở Ê-phê-sô. Ô-nê-si-phô-rơ đã đến thành Rô-ma tìm kiếm Phao-lô, khi ông bị tù tại đó. Con nghĩ rằng nhờ vào sự nhìn thấy nếp sống tin kính Chúa, được thể hiện qua việc không cảm thấy bị hổ thẹn khi Phao-lô bị tù, nhưng vẫn quan tâm, thăm nom, tiếp trợ của Ô-nê-si-phô-rơ đã an ủi tấm lòng và làm tươi mới lại tâm linh của Sứ Đồ Phao-lô.

Sứ Đồ Phao-lô nguyện xin Chúa thương xót và ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ vì Ô-nê-si-phô-rơ đã đồng công dự phần tiếp trợ cho Sứ Đồ Phao-lô. Con hiểu được rằng là con dân Chúa con phải luôn làm theo Lời dạy của Ngài là phải luôn có lòng thương xót, yêu thương và sẵn sàng tiếp trợ anh chị em mình trong mọi hoàn cảnh.

Qua bài học này, con được hiểu Sứ Đồ Phao-lô luôn dành những lời động viên khích lệ đến Ti-mô-thê. Ông cũng bày tỏ trên bước đường theo Chúa, hầu việc và phụng sự Ngài thì sẽ phải chịu những gian nan, hoạn nạn thử thách. Sẽ có những sự được trợ giúp, có những anh chị em cùng đồng công, nâng đỡ và là niềm an ủi cho mình.

Nhưng cũng có những người sẽ lìa bỏ mình, có thể vì họ hổ thẹn, cũng có thể do hoàn cảnh bắt buộc mà phải lìa bỏ mình. Nhưng mọi sự đều được Chúa cho phép xảy ra. Nên Ti-mô-thê đừng dùng sức riêng mà phải biết dùng sức Chúa để làm trọn bổn phận Chúa giao phó. Làm bất cứ việc gì cũng bởi đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự học hiểu ở bài học này. Nguyện xin Cha gìn giữ con ngày hôm nay được bình an và luôn làm mọi việc trong đức tin và tình yêu của Đấng Christ. Con xin cảm tạ và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan

...



Nguyễn Thị Thùy Linh
08/02/2024 22:59

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Con kính xin Cha ban ơn cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự suy ngẫm, xin giúp con hiểu được bằng thần trí và ban cho con được vui thỏa khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 1:13-18 như sau:

1. Con hiểu rằng Ti-mô-thê đã được nghe Phao-lô rao giảng Tin Lành và ông cũng được Phao-lô đặt tay trên chức vụ chăn bầy. Con hiểu "mẫu mực" là một sự làm gương, sự gương mẫu mà Phao-lô đã thể hiện trong nếp sống của ông qua những lời giảng dạy của ông trong đức tin và trong tình yêu nơi Đấng Christ Jesus. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy giữ lấy những điều tốt lành đó. Con hiểu rằng khi một người được nghe giảng Tin Lành và được biết đến Chúa qua sự rao giảng mà người rao giảng là một tôi tớ thật của Chúa, có đời sống làm gương tốt, thì sau khi người ấy tin nhận Chúa thì sống và vâng giữ theo những điều mình đã được nghe, được dạy dỗ. Giữ lấy có nghĩa là ghi nhớ, làm theo. Lời lành là những lời tốt đẹp, đem đến sự hy vọng, tươi mới, bình an và thành thật.

2. Phao-lô nêu tên hai người đã lìa bỏ ông. Con hiểu rằng hai người ấy đã chối bỏ và không còn giữ những lời lành mà Phao-lô đã giảng dạy cho họ. Họ không nghe và làm theo. Ngày nay có rất nhiều người trong Hội Thánh mà con đã chứng kiến họ lìa bỏ Lẽ Thật, lìa bỏ Hội Thánh, người chăn chân thật. Những lời lành Phao-lô rao giảng là Lời đến từ Chúa, vậy nên ai lìa bỏ Phao-lô thì cũng là những người chối bỏ Thiên Chúa. Họ có rất nhiều lý do để lìa bỏ mà lý do lớn nhất là sự kiêu ngạo và không muốn sống theo lời lành mà họ đã được nhận.

3. Phao-lô cũng nêu tên người có nếp sống tốt, làm gương, hết lòng phụng sự và tìm kiếm. Những việc làm của người ấy làm cho Phao-lô được tươi mới. Con hiểu có thể Ô-nê-si-phô-rơ đã tìm và gặp được Phao-lô, ông ấy chăm sóc cho Phao-lô, an ủi, khích lệ và hơn hết là đức tin và nếp sống của ông đã làm cho Phao-lô được an ủi, vui mừng, khích lệ hơn, mặc dù Phao-lô ở trong tù nhưng Ô-nê-si-phô-rơ vẫn không thấy hổ thẹn mà còn hết lòng tìm kiếm và hầu việc Phao-lô. Con hiểu chắc có lẽ Ti-mô-thê đã từng chứng kiến nếp sống và hành động của Ô-nê-si-phô-rơ đối với Phao-lô.

Bài học con rút ra được là:

1. Những điều mà con đã được nghe qua người chăn của con rao giảng, dạy dỗ cho con thì con phải ghi nhớ và cẩn thận làm theo. Con phải giữ lấy những lời đó để con sống đúng và áp dụng đúng. Con hiểu rằng những lời lành là những lời chân thật, đáng tin mà những điều đó chỉ có đến từ Thiên Chúa. Khi con giữ lấy những lời lành ấy thì con mới có thể nuôi mình trong đức tin và trong sự tin kính Thiên Chúa, tránh được lây nhiễm tội và không sập bẫy ma quỷ.

2. Con học được rằng khi con chiều theo tham muốn của xác thịt, khi con không sống đúng theo Lời Chúa thì con đã lìa bỏ lẽ thật, lìa bỏ người chăn đã rao giảng cho con. Con phải cẩn thận giữ lấy những điều mà con đã được nghe, hết lòng làm theo.

3. Con hiểu rằng việc con hầu việc anh chị em cùng Cha cũng là con đang hầu việc Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những anh chị em chân thật đã luôn khích lệ con, làm tươi mới tâm thần con, họ cầu thay, hướng dẫn, đồng hành cùng con trong trận chiến thuộc linh. Con học được rằng Ngài luôn chăm sóc con qua những con dân của Ngài. Khi con chọn hết lòng sống cho Chúa thì Ngài sẽ không bỏ con một mình cô đơn. Ngài ban cho con những anh chị em chân thật làm tươi mới tâm thần con. Nguyện xin Chúa ban thưởng cho họ. Nguyện xin Chúa giúp con, ban năng lực cho con, để con cũng là người có nếp sống mẫu mực, là niềm an ủi, khích lệ cho người chăn cũng như anh chị em con. Qua nếp sống của con cũng làm tươi mới tâm thần họ. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/02/2024

...


Trần Thị Lan
11/02/2024 21:21

Trần Ngọc Lan: II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành - Phần 2

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, con dâng lời cảm tạ Cha và tôn vinh Ngài, con cảm ơn Cha đã ban cho con và gia đình con được sự bình an, xin Cha ban cho con biết sống kỷ luật bản thân con, xin Cha ban cho con biết hạ mình, khiêm nhường, và cho bản tính của con biết nhẹ nhàng, dịu dàng, lời nói khôn ngoan, xin Chúa giúp con biết kính sợ Chúa, biết vâng phục Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con cho con có sự hiểu biết Lời Ngài và biết áp dụng trong đời sống của con mỗi ngày. Giờ đây con xin dâng lên Cha sự hiểu của con trong ll Ti-mô-thê 1:13-18.

Câu 13: Thưa Cha, trong câu 13 nói lên sự mẫu mực có nghĩa là con dân Chúa phải chịu khổ, phải sống mẫu mực nhất định được đặt ra, cũng như lời nói của con không sai trật, nói phải chính xác, không nói dối, phải có đức tin và phải mẫu mực ở trong tiêu chuẩn tốt đẹp, và làm đẹp lòng Chúa, nếu là con dân Chúa phải có tấm lòng yêu kính Chúa và mọi người xung quanh và hành động chuẩn mực, và thánh khiết, đó là một đức tính của người tin nhận Tin Lành.

Bài học áp dụng của con:

Thưa Cha, con học được rằng, trong hiện tại con chưa gặp đối diện với sự khó khăn và những thử thách lớn, nhưng con hiểu được nếu con bước đi theo Chúa mà con ngã lòng và phạm tội, thì con lìa bỏ anh chị em cùng Cha của mình cũng như Phi-ghen, Hẹt-mô-ghen, nếu như con phạm tội thì con mang lại cho họ sự thất vọng và đau lòng. Cũng như các anh chị em cùng Cha mà bị dứt thông công lìa bỏ Chúa, thì con cũng đau lòng. Vì họ không có lòng tin nơi Chúa, không vâng phục Chúa, vì sự việc đó mà cho con thấy để cho con kinh nghiệm mà không phạm tội. Còn ngược lại nếu con sống hết lòng yêu kính Chúa, có một nếp sống được Ngài dạy dỗ thì con góp phần tươi mới cho những anh chị em cùng Cha, và những người chăn dắt con, thì cũng giống như Ô-nê-si-phô-rơ đã làm cho Phao-lô vậy. Và con rất biết ơn Chúa dạy con.

Nguyện xin Ngài gìn giữ con và thương xót con, và Ngài đã ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng nhiều hơn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Ngọc Lan

...


Nguyễn Thị Lan
12/02/2024 14:31

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Lạy Cha, hôm nay con xin được suy ngẫm câu 16, "Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta." Con hiểu để một người có thể làm tươi mới một người, phải có tình yêu của Chúa đổ đầy trong người đó, giúp cho người mình yêu thêm lên đức tin, lòng yêu kính Chúa và vui thỏa trong Ngài, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Như thế gian cũng có câu, đại ý những lúc hoạn nạn gian nguy, mới biết được ai là bạn thật, ai là bạn giả.

Con cũng kinh nghiệm được, có những anh chị em con càng tiếp xúc càng nhận được gì đó ích lợi cho thuộc linh. Cũng có anh chị em con không nhận được gì. Con hiểu sự tươi mới thêm lên lẫn nhau đều xuất phát từ tình yêu và đức tin nơi Thiên Chúa, vì Chúa là nguồn của mọi sự tươi mới, trong Tình Yêu và Lẽ Thật.

Con cũng hiểu để có thể làm tươi mới được ai đó thì chính bản thân phải sống chân thật, yêu kính và hết lòng vâng phục Chúa, thì mới được Ngài ban cho năng lực để lan tỏa tình yêu đến người khác.

Con kính xin Cha cho con thêm lên đức tin và lòng yêu kính Chúa qua mỗi việc làm, gây dựng cho con và giúp ích được cho anh chị em cùng Cha và những người lân cận.

Con cũng mong bản thân con và trong Hội Thánh chúng con có được nhiều mối thân tình lẫn nhau như Ô-nê-si-phô-rơ và Phao-lô. Con hiểu chỉ khi chúng con đồng lòng tin kính Chúa, cùng nhận thánh linh và tình yêu Ngài ban, chúng con mới có thể làm tươi mới, ích lợi cho nhau. A-men!

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
12/02/2024

...


Bùi Văn Vũ
14/02/2024 09:57

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 1:13-18 như sau:

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "những lời lành" là những lời mà Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô giảng dạy chung cho con dân Chúa và những lời khuyên dạy của Phao-lô dành riêng cho Ti-mô-thê. Ông Phao-lô muốn Ti-mô-thê ghi nhớ suy ngẫm và cẩn thận làm theo những lời mà ông đã giảng dạy trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.

Trong ngày nay của chúng con. Những lời lành ấy là Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh, đó là những sự dạy dỗ một cách chuẩn mực của Chúa dành cho con dân của Ngài.
Những lời lành còn là những lời giảng giải đúng với lẽ thật Lời Chúa của người chăn mà Chúa dùng để chăn dắt bầy chiên của Chúa.

14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, điều tốt lành đã phó thác cho Ti-mô-thê đó là sự công nhận Ti-mô-thê trong chức vụ giám mục của Hội Thánh tại Ê-phê-sô.

Con hiểu rằng hầu hết các chức vụ được thiết lập bởi Đức Chúa Cha, người mang chức vụ được kêu gọi bởi Đức Chúa Jesus và được ban năng lực để hoàn thành mọi công việc bởi Đức Thánh Linh.

Con hiểu rằng, dẫu mỗi con dân Chúa khi tin nhận Tin Lành của Chúa thì được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus rửa sạch bản chất tội. Nhưng để con dân Chúa làm được theo Lời Chúa thì cần phải có sự soi sáng và thêm sức của Đức Thánh Linh. Bởi vậy dù là con dân Chúa mang chức vụ hay không thì mọi việc làm của con dân Chúa đều bởi năng lực của Đức Thánh Linh.

15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng, trong thời điểm viết bức thư thì con dân Chúa đang bị bắt bớ bởi chính quyền La-mã. Khi ông Phao-lô bị bắt thì con dân Chúa tại xứ A-si đã rời khỏi ông Phao-lô, trong đó có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen có lẽ là hai trưởng lão của Hội Thánh.

16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Thưa Cha! Trong thời điểm ông Phao-lô chịu tù đày, ông đã được một người tên là Ô-nê-si-phô-rơ làm cho tươi mới. Con hiểu rằng, sự Ô-nê-si-phô-rơ làm cho ông Phao-lô tươi mới bởi đức tin và tình yêu của Ô-nê-si-phô-rơ, khi ông không quản đường sá xa xôi, không ngại ông Phao-lô bị cầm tù mà đến với Phao-lô để chăm sóc cho Phao-lô. Chính sự sống theo Lời Chúa của con dân Chúa đã làm tươi mới lại ông Phao-lô.

Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con biết rằng những sự dạy dỗ của ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê cũng chính là những lời dạy dỗ dành cho con dân Chúa ngày nay.

Con hiểu rằng, điều mà khiến những anh chị em cùng Cha được tươi mới chính là nếp sống theo Lời Chúa của mỗi con dân Chúa. Xin Ngài ban ơn trên các anh chị em chúng con để qua nếp sống ai nấy đều là tấm gương tốt, đều làm tươi mới cho nhau, để trong ngày Đấng Christ tái lâm ai nấy trong chúng con đều được cất lên trở về với Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
14/02/2024

...


Vũ Thị Thư
23/02/2024 16:27

II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Chúa cho con tiếp tục được học Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:13-18. Xin Đức Thánh Linh ban cho con sự thông sáng trong khi học hỏi Lời Ngài. Con cũng xin Cha phục hồi trí nhớ của con, vì con thấy mình lúc nhớ lúc quên, có lẽ bởi việc thiếu ngủ dẫn đến con hay bị quên. Xin Chúa giúp con luôn nhớ được những gì mà Ngài dạy dỗ con để con kiên trì làm theo và nhận được kết quả cho sự vâng lời của mình. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong phân đoạn này là những lời của Sứ Đồ Phao-lô nhắn nhủ cho Ti-mô-thê phải giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà Ti-mô-thê đã nghe từ ông. Những lời lành là những sự dạy dỗ khuyên nhủ, khích lệ của Sứ Đồ Phao-lô đối với Ti-mô-thê, cũng là của Chúa đối với con dân của Ngài. Chúng con cũng cần phải bởi Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong chúng con mà giữ lấy những điều tốt lành mà Chúa đã ban cho chúng con. Tức là chúng con cần phải có sự nhờ cậy, nương cậy vào Đức Thánh Linh và năng lực từ Đức Thánh Linh. Con cũng cần phải luôn lắng nghe những sự dạy dỗ, nhắc nhở từ Đức Thánh Linh để chúng con luôn biết vâng lời Ngài, cẩn thận, tỉnh thức và trung tín bước đi theo Chúa, mà giữ lấy những điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng con. Điều tốt lành đã giao cho Ti-mô-thê là chức vụ giám mục, điều tốt lành của con dân Chúa là những lời hứa về sự sống, về sự cứu rỗi, về sự sống lại và về những việc lành mà Chúa ban cho chúng con, những linh vụ mà Ngài ban cho chúng con…

Thưa Chúa, qua phân đoạn này thì con cũng biết được rằng, vào thời của Phao-lô có cơn bách hại rất lớn khiến các con dân Chúa phải tản ra khắp nơi và phải chạy trốn sự bắt bớ từ nhà cầm quyền, đặc biệt là ở xứ A-si, trong số đó thì có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen cũng vì cơn bách hại mà lìa xa Phao-lô. Đây có lẽ là những người trưởng lão trong xứ đó.

Qua phân đoạn này con cũng biết thêm về một người tên là Ô-nê-si-phô-rơ, ông được Sứ Đồ Phao-lô làm chứng tốt về ông, đó là ông đã nhiều lần làm tươi mới Sứ Đồ Phao-lô, hết lòng giúp đỡ hầu việc ông Phao-lô. Con hiểu rằng ông có sự khích lệ yêu thương chăm sóc tiếp trợ đối với Sứ Đồ Phao-lô, đời sống đức tin của người con dân Chúa này đã khiến cho Sứ Đồ Phao-lô được an ủi, khích lệ. Ông Ô-nê-si-phô-rơ cũng không hổ thẹn vì sự xiềng xích của Sứ Đồ Phao-lô, thậm chí khi ông bị tù đày ở thành Rô-ma thì ông Ô-nê-si-phô-rơ cũng đã sốt sắng tìm kiếm để gặp được Phao-lô và ông đã tìm gặp được Phao-lô. Điều này đã khiến cho Phao-lô được tươi mới, vui mừng, khích lệ vô cùng. Và Sứ Đồ Phao-lô đã cầu nguyện để xin Chúa ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ để cho ông tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày mà Chúa trở lại đón Hội Thánh.

Dạ thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được về tấm gương của một con dân Chúa tên là Ô-nê-si-phô-rơ. Con học được rằng con cần phải hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng giúp đỡ yêu thương khích lệ anh chị em của mình, đặc biệt là khi anh chị em của mình đang ở trong sự khốn khó, sự bách hại. Con càng không được hổ thẹn, hay sợ hãi về việc anh chị em của mình đang ở trong hoàn cảnh bị tù đày vì Tin Lành. Xin Chúa giúp cho con mỗi một ngày càng yêu kính Chúa và yêu thương anh chị em của mình càng hơn, hết lòng sống đẹp lòng Chúa, nhờ cậy năng lực nơi Chúa mà chịu khổ vì Tin Lành. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 23/02/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ