Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Hôm nay, ngày 02/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 2:7-13.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "sự thông hiểu trong mọi việc" (câu 7)?
2. Tại sao Sứ Đồ Phao-lô lại gọi Tin Lành là "Tin Lành của ta", không phải Tin Lành là Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ sao (câu 8)?
3. "Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói" có nghĩa gì (câu 9)?
4. Thế nào là "đã cùng chết với Đấng Christ" (câu 11)?
5. Thế nào là kiên trì và thế nào là chối bỏ Đấng Christ (câu 12)?
6. Câu 13 có nghĩa gì.

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết Chúa ban cho mình sự thông hiểu mọi sự không? Nếu không, tại sao?
2. Bạn có thật sự đã cùng chết với Đấng Christ chưa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_1-13/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đồng Thị Nghĩa
02/02/2024 23:12

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an! Con cảm tạ ơn Cha cho con cũng được ơn trước em mà con bán xôi trước cửa hàng em ấy. Hôm nay là ngày cuối cùng con bán xôi trong năm âm lịch 2023. Em đã đem ra một túi xà bông giặt để tặng cho con và chúc con ăn Tết vui. Con bán trước chỗ em mà không cần trả tiền, em lại cho đồ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện Ngài cũng ban phước lại cho em. Giờ này con xin Cha cũng bổ sức lại cho con vì con thấy mệt nhiều. Cảm tạ Ngài ban cho loài người ngày Sa-bát để nghỉ ngơi sau một tuần lao động. Con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này.

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.

10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Thưa Cha, hôm nay con xin chỉ ghi lại một điều mà con học được qua hai câu Thánh Kinh trên thuộc chủ đề hôm nay.

Qua sự Phao-lô “kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn” con học được rằng con hãy tập sống nếp sống vì người khác. Kể cả để vì người khác mà con phải hy sinh thời gian, công sức, tiền bạc, phải bị bắt bớ… Và sự vì này trước hết nên là vì các anh chị em cùng Cha của con.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học được điều này. Xin Cha giúp cho con biết sống hy sinh, biết kiên trì trong mọi sự khó khăn thử thách vì ích lợi của người khác. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
02/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
03/02/2024 13:13



Nguyễn Thị Mơ
03/02/2024 16:33

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, mấy ngày hôm nay cánh đồng trước nhà con ở ồn ã tiếng máy cày cả ngày lẫn đêm, đất trong từng thửa ruộng nối nhau bị cày lật lên sau mùa gặt, qua một thời gian khô lại thành đất ải và bây giờ được tháo nước vào, những bánh lồng to tướng thay cho lưỡi cày dạo trước làm cho từng thớ đất nát bấy mỗi khi máy chạy qua rồi vòng lại, cả cánh đồng mênh mông như oằn mình lên chịu sự cày xới dưới lưỡi cày, đất nát vụn nhuyễn ra trong nước chuẩn bị cho mùa gieo mới.

Chỉ một hai tuần nữa thôi, những hạt lúa giống sẽ được gieo xuống, rồi những mầm xanh nhú lên và hạt đó chết đi nuôi cho những cây lúa mảnh mai vươn lên, không bao lâu nữa cả cánh đồng sẽ là một thảm xanh chạy dài rồi chuyển vàng khi lúa chín. Con nhớ đến Lời của Ngài trong Giăng chương 12 câu 24 dạy rằng.

“Thật sự! Thật sự! Ta nói với các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo vào trong đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.”

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ này được đến với Lời của Ngài, con xin kính dâng lên Chúa sự suy ngẫm của con trong II Ti-mô-thê 2:7-13

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, Phao-lô nhắc Ti-mô-thê hãy hiểu rõ những điều ông đã dạy dỗ cho Ti-mô-thê cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua thư vì ông biết rằng chính Chúa đã ban cho Ti-mô-thê sự thông hiểu những sự dạy dỗ đó cách sâu nhiệm trong thần trí để ông áp dụng vào đời sống mình khi đối diện mọi sự việc và dạy lại người khác trên bước đường theo Chúa.

Phao-lô cũng nhấn mạnh sự kiện Đức Chúa Jesus ra từ dòng dõi của Đa-vít, Ngài đã chết và đã sống lại để cứu những người tin, đây là nền tảng của Tin Lành mà Phao-lô đã được chính Thiên Chúa giao cho trọng trách làm sứ đồ để rao giảng cho mọi người, bởi vậy ông nói “Theo Tin Lành của ta”.

Kẻ làm ác trong thế gian khi bị phát hiện sẽ bị bắt, bị trói, bị đánh, bị tù và nếu tội nặng sẽ bị tử hình. Phao-lô bởi rao giảng Tin Lành của Chúa mà phải chịu bị xử như một người làm ác trong thế gian, ông đã phải chịu tất cả những gì nặng nhất mà một kẻ làm ác trong thế gian phải chịu, bản thân ông mất đi mạng sống của mình nhưng Tin Lành của Chúa không vì thế mà bị kìm hãm nhưng ngày một lan rộng và sống mãi trong lòng con dân Chúa chân thật, mà không một thế lực nào có thể trói buộc.

Phao-lô biết rõ kết quả và phần thưởng ông nhận được từ nơi Chúa nên ông cứ kiên trì, bền bỉ trong sự chịu khổ để mang Tin Lành đến cho những người đang hư mất. Phao-lô chẳng những chịu chết thân thể xác thịt của mình qua sự giết hại của chính quyền La-mã mà ông đã bằng lòng chết đi con người cũ với học vị bằng cấp và mọi ham muốn của nó ngay từ khi được gặp Chúa để được Ngài sống trong ông, dẫn dắt ban sức cho ông, Ngài đưa ông đi qua mọi thử thách và kết thúc hành trình trên đất ông được sống vinh quang với Ngài trong cõi vĩnh hằng.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về tấm gương chịu khổ của Phao-lô, con thật hổ thẹn vì nhìn lại hành trình theo Chúa của mình, sự con chịu khổ vì sống theo Lời Chúa nó chẳng đáng gì so với những thử thách mà các thánh đồ của Ngài đã trải qua.

Lạy Chúa!
Trải qua những điều đã được kinh nghiệm, trong sâu thẳm lòng mình con không muốn làm Ngài buồn lòng, xin Chúa ban năng lực để con hết lòng vâng phục Ngài, hết lòng làm theo những lẽ thật Lời Ngài mà con đã được dạy dỗ, kiên trì chịu khổ bước đi theo Ngài để con không là kẻ chối bỏ Ngài và không bị Ngài chối bỏ nhưng công nhận con là con thật của Ngài.

Con biết rằng Ngài luôn thành tín và Ngài sẽ làm đúng những gì Ngài đã tuyên phán dẫu cho con có bất tin. Con cầu xin Chúa giúp con hoàn toàn chết đi con người cũ, như đất kia chịu đau đớn dưới lưỡi cày, như hạt giống chịu chết để kết lên nhiều hạt cho một mùa bội thu. Xin Chúa giúp con mỗi ngày biết tra xét bản thân để bỏ đi tất cả những gì không đẹp lòng Ngài dù là nhỏ nhất vì con biết khi con không kiên trì sống theo Lời Ngài dạy dỗ thì con đã chối bỏ Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn để con luôn cậy ơn Ngài mà sống nếp sống mới và kết nhiều trái lành kính dâng lên Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 02/02/2024

...


Nguyễn Công Hải
03/02/2024 17:50

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban thời gian, phương tiện cho chúng con để giờ này chúng con lại được tiếp tục học về chủ đề người lính giỏi của Đấng Christ trong sách II Ti-mô-thê. Xin Chúa giúp chúng con càng hiểu và áp dụng ý muốn Ngài trên đời sống chúng con, dạy dỗ chúng con mỗi ngày qua Lẽ Thật Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh này.

7. Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.”

Kính thưa Cha, Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy suy ngẫm và hiểu rõ những lời mà ông đang nói, ông kêu gọi Ti-mô hãy hiểu rõ điều ông nói, đó là những điều mà ông muốn Ti-mô-thê để lòng suy ngẫm và nắm lấy vì mục đích tốt đẹp của Tin Lành mà ông truyền lại cho. Chúng con hiểu Sứ đồ Phao-lô cũng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ti-mô-thê sự thông hiểu để anh có thể hiểu được ý nghĩa của những lời dạy của mình.

8. Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê nhớ về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là một sự kiện quan trọng trong Thánh Kinh, vì nó chứng minh rằng Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời và Ngài đã chiến thắng sự chết, sự sống lại của Đấng Christ cũng là nền tảng của đức tin về sự sống lại của con dân Chúa sau này khi tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

9. Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.

Kính thưa Cha, Sứ Đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê biết rằng ông đã chịu khổ vì Tin Lành. Ông đã bị bắt và giam giữ, bị đánh đập, bị bách hại, tra tấn đến nguy hiểm tính mạng. Ông bị đối xử bất công, bị trói như một người làm ác trong mắt thế gian nhưng dù thân thể ông có bị trói như vậy thì Lời của Đức Chúa Trời không thể bị trói buộc. Chúng con thấy đây là một ví sánh, lời minh chứng rất hay của Sứ Đồ Phao-lô khi so sánh sự trói thân thể xác thịt của ông với Lời của Chúa được rao ra, bởi ông rao giảng Lời Chúa nhưng Lời của Đức Chúa Trời sẽ luôn được rao truyền cho dù có bất kỳ sự chống đối nào.

10. Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Kính thưa Cha, tiếp tục Sứ Đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê biết rằng ông kiên trì chịu khổ vì những người được chọn. Để người khác nhận được sự cứu rỗi qua sự rao giảng của mình, bản thân ông phải hi sinh và chịu nguy hiểm, chịu khổ vì Tin Lành. Ông muốn họ được cứu rỗi và nhận được sự vinh quang vĩnh hằng trong Đức Chúa Jesus Christ nên ông cứ bằng lòng và kiên trì chịu đựng mọi sự hi sinh về mình.

11. Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu đây là lời khẳng định của Sứ Đồ Phao-lô, rằng nếu chúng ta đã chết với Đức Chúa Jesus Christ (tức là đã chết đi bản tính tội lỗi của mình), thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài, nghĩa là sẽ được đồng sống với Ngài trong sự sống đời đời và phước hạnh.

12. Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

Kính thưa Cha, chúng cho hiểu Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở mỗi con dân Chúa nói chung về sự kiên trì trong đức tin, thì cuối cùng chúng ta sẽ được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ. Ngược lại, nếu chúng ta chối bỏ Ngài, tức là từ bỏ đức tin, tình yêu, lòng thương xót, ân điển và sự cứu chuộc của Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

13. Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Kính thưa Cha, ở đây chúng con hiểu sau khi Sứ Đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên trên và ông khẳng định rằng, Đức Chúa Trời luôn là Đấng Thành Tín, ngay cả khi chúng ta không tin Ngài. Ngài không thể tự chối bản tính của chính mình, vì Ngài là Đấng chân thật và luôn giữ lời hứa mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì từ thời gian, không gian, hoàn cảnh và kể cả đức tin của loài người vào Ngài. Từ trước quá khứ, hiện tại và tương lai Ngài là không hề thay đổi.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Qua đây chúng con được hiểu hơn về tầm quan trọng của việc luôn gìn giữ đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ và sống nếp sống thánh khiết, tin kính theo lời dạy của Ngài. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng con luôn được ở trong ân điển và sự cứu chuộc của Ngài, ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi khi chúng con vấp phạm hay lúc chúng con lung lạc trong đức tin và đường lối sai trái. Bởi chúng con biết chỉ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con, luôn thành tín và sẽ ban cho những người tin Ngài sự cứu rỗi và sự vinh quang vĩnh hằng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
04/02/2024 09:33

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 2:7-13 - Người Lính Giỏi của Đấng Christ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Lời khuyên dạy của Phao-lô cũng là mệnh lệnh của Chúa dành cho Ti-mô-thê, rằng Ti-mô-thê hãy hiểu rõ mọi điều ông nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho Ti-mô-thê về những gì Phao-lô đã nói, được ghi lại trong Thánh Kinh bởi sự thần cảm của Chúa, để qua sự thông hiểu ấy mà Ti-mô-thê thực hành trong mọi việc.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Để Ti-mô-thê giữ vững đức tin, phụng sư Chúa theo những lời giảng dạy của Phao-lô, ông truyền cho Ti-mô-thê, hãy nhớ rằng, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-víd, là một người thật sự, đã chịu chết và sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của Phao-lô rao giảng. Điều đó đã được tiên tri trong thời Cựu Ước, và được xác chứng trong các sách Phúc Âm của Ngài, để Ti-mô-thê xưa kia cũng như chúng con ngày nay thấm nhuần sâu sắc giáo lý chân chính đó, tránh sa vào những giáo lý do các tiên tri giả, giáo sư giả lừa gạt. Vì chỉ có một Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Rỗi, giải cứu loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi (Công-vụ-các-sứ-đồ 4:12).

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.

Vì Tin Lành ấy mà Phao-lô cũng như những con dân chân thật của Chúa đã và đang chịu khổ như những kẻ làm ác, đến nỗi bị trói buộc, quản thúc chặt chẽ, nhưng Lời của Đức Chúa Trời vẫn được rao truyền ra muôn nơi, không hề bị trói bởi quyền năng của Ngài. Thực tế cho thấy, trải qua nhiều thế kỷ, các thế lực chống đối, thù nghịch Tin Lành đã bắt bớ con dân Chúa bằng nhiều cách, nhưng cho đến ngày nay, Lời Chúa vẫn luôn được truyền ra nhiều nơi. Thật, Lời Hằng Sống của Thiên Chúa còn lại đến đời đời.

10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Bởi Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ mà Phao-lô đã kiên trì trong mọi nghịch cảnh vì những người được chọn, trong đó có chúng con, luôn trung tín đi theo Tin Lành, để được sự cứu rỗi, là sự sống vinh quang đời đời trong Đấng Christ Jesus. Đây là tấm lòng của Phao-lô trong chức vụ hầu việc Chúa, ông sẵn sàng chịu hy sinh, gian khổ đến cùng cực vì sự cứu rỗi của những ai được Chúa chọn.

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.

Lời mà Phao-lô tuyên bố là lời đáng tin, vì nếu chúng con cùng chết với Ngài, đóng đinh bản ngã xác thịt trên thập tự giá với Ngài, thì tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của chúng con sẽ được cùng sống lại với Ngài như Ngài đã sống lại, được hiệp một với Ngài trong sự sống đời đời nơi thiên đàng.

12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

Lời hứa của Chúa kèm theo một điều kiện rằng, nếu chúng con kiên trì chịu đựng những khó khăn, gian khổ vì danh Ngài, thì chúng con sẽ được đồng trị với Ngài. Trái lại, nếu chúng con không trung tín bước đi theo Chúa trong mọi cảnh ngộ, thì Ngài sẽ chối bỏ chúng con, chúng con phải xa cách mặt Chúa, sa vào hỏa ngục đời đời. Đây là một trong hai sự lựa chọn mà chúng con cần phải luôn cẩn thận xem xét: Kiên trì chịu khổ đi theo Chúa, sống đúng theo Thánh Kinh, hoặc chối bỏ lời kêu gọi của Ngài, để có mục đích rõ ràng trên bước đường theo Chúa.

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Biết bao người trong thế gian không tin Chúa qua mọi thời đại, kể cả những người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa, sau khi đã ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, nhưng lại lui đi trong đức tin, vì yêu mến thế gian mà không được ở trong sự cứu rỗi, nhưng Chúa vẫn thành tín, chậm giận, mong chờ họ quay về với Ngài, bởi tình yêu thương vô điều kiện của Ngài, được thể hiện trong Lu-ca 15:1-32, Thí dụ về Chiên Bị Lạc, Đồng Bạc Mất và Con Trai Phá Của. Vì Ngài ghét tội lỗi nhưng Ngài yêu thương tội nhân, không muốn cho người nào bị hư mất đời đời. Con cảm tạ tình yêu cao cả của Thiên Chúa!

Kính lạy Chúa! Bài học này dạy con phải trung tín học Lời Chúa, kiên trì trong mọi nghịch cảnh, gắng sức trên đường chật và vào cổng hẹp, sao cho trở thành người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ, để được Ngài chọn vào sự sống đời đời. Con nhận biết về sự hiểu biết hạn hẹp của mình, nhưng con luôn hết lòng cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, đặc biệt là qua sự giảng dạy của người chăn, khiến con thông hiểu mọi sự. Và con nhận biết mình thật sự đã cùng chết với Đấng Christ. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho con sự thông sáng để con sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

04/02/2024

...


Trần Thị Thu Hương
05/02/2024 11:52

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời Kính Yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con và cho mọi việc con làm ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho mấy con gà nhà con khỏe mạnh hết mùa lạnh này, không bị cúm, không bị chết. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho chồng của con làm cho con mấy luống để con trồng rau. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con gái đầu lòng của con được khôn sáng, học nhanh hiểu biết. Con cảm tạ ơn Chúa. Kính lạy Đức Thánh Linh, con cầu xin Ngài ban cho con sự hiểu biết Lời Chúa gầy dựng chính con, giúp con mãi ở trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, giúp con học Lời Chúa bằng sức toàn năng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.

Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban cho con sự hiểu và áp dụng Lời Chúa vào đời sống của con cách "hiểu rõ". Bởi vì không phải vâng phục Chúa, hiểu rồi áp dụng, mà là phải "hiểu rõ" mới đủ yêu cầu của Chúa. Con đã từng có lúc hiểu mà chưa rõ, có lúc tưởng là mình hiểu mà thật ra chưa hiểu. Con cảm tạ Chúa đã dùng người chăn... giúp con hiểu ra, nhận ra. Con cảm tạ ơn Ngài. Giờ đây, con lại cảm nhận được sự dạy dỗ từ nơi Ngài trong mệnh lệnh đọc, suy ngẫm ngày và đêm, và cẩn thận làm theo. Bởi vì ngày đêm suy ngẫm để hiểu, rồi làm theo là chưa đủ, phải cẩn thận làm theo thì mới đúng ý Chúa. Cuộc đời người lính được tập luyện nơi thao trường, càng dày công, kiên trì thì càng kinh nghiệm, nhưng để ra chiến trường thì càng phải cẩn thận từng li từng tí, bởi vì sai thì mình có thể mất mạng, không có cơ hội quay trở lại nữa rồi.

Đức Chúa Jesus Christ là đường đi, là lẽ thật mà ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài sẽ được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, không còn bị tội lỗi thôi thúc để làm ra tội nữa, mà được Đức Thánh Linh dẫn dắt phải làm gì, làm như thế nào, được năng lực từ Đức Chúa Jesus Christ bao phủ. Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng như Ngài, chịu khó, chịu khổ trong Chúa dù trong hoàn cảnh nào cũng vững đức tin nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Câu 10: Kính thưa Chúa, câu này con được cảm động nhớ đến người chăn của chúng con, ông đã chịu khó, mệt nhọc mà chăn dắt chúng con, để chúng con luôn trong sự cứu rỗi và được phước nhất trong đời này lẫn đời sau. Chỉ khi tin nhận Chúa bởi thần trí của Ngài thì mới có thể thấm nhuần lẽ thật này, mới biết ơn người chăn của mình.

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Câu 11, câu 12, và câu 13: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ chết đi và sống lại, Ngài đã đắc thắng sự chết, Ngài đắc thắng mọi sự cám dỗ từ ma quỷ, Ngài đắc thắng sự thử thách từ nơi Đức Chúa Trời, là chịu chết trên thập tự giá, mang lấy án phạt mọi tội lỗi của loài người. Nên nếu ai tin nhận Ngài thì sẽ nhận được sự cứu rỗi. Nhưng nhận được sự cứu rỗi xong chưa đủ, mà còn phải kiên trì giữ đức tin nơi Ngài bằng cách cầu nguyện, đọc suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, cẩn thận làm theo, sốt sắng làm những việc mà Chúa kêu gọi thì sẽ được Ngài ban ơn, thêm sức cho đến khi Ngài kêu gọi về thiên đàng với Ngài, hoặc là gặp Ngài nơi chốn không trung.

Kính thưa Chúa, mỗi người đều có hạn định sống trên cõi đời này. Ngày nào Chúa còn ban cho con sống trên đời này, nghĩa là Ngài còn muốn sai dùng con cho công việc của Ngài. Con nguyện xin Chúa bày tỏ và ban năng lực cho con làm mọi việc mà Ngài muốn con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Hồng Liên
06/02/2024 01:22

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Chúa ơi, con nhận biết rằng con đã quá vô tâm và hời hợt với Ngài, trong những lúc vui hưởng sự yên ổn, suông sẻ trong đời sống mà Ngài ban cho con. Đôi khi con quên đi sự tương giao mật thiết với Chúa là trò chuyện với Chúa mỗi ngày, tâm sự với Chúa về tất cả những vui buồn và những nhu cầu trong đời sống. Con thật có tội với Ngài, cầu xin Chúa tha thứ con! Lại trong những lúc lòng con rối bời vì quá nhiều việc cùng lúc xảy ra, chính là lúc tâm hồn con trống trải nhất, con phát hiện con chỉ có mỗi Chúa là người bạn tâm giao của con. Ngài luôn lắng nghe, luôn dịu dàng, luôn nâng đỡ con, cho dù con có rơi vào bế tắc cũng chỉ có Chúa mở một cánh cửa khác giải thoát con. Chúa ơi, con cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của Ngài và con mãi mãi là đứa con nhỏ bé của Ngài!

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Ti-mô-thê 2:7-13.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cho biết mặc dù ông là người truyền dạy Luật Pháp cho Ti-mô-thê nhưng chính Thiên Chúa là Đấng ban sự hiểu biết đúng đắn về Ngài cho Ti-mô-thê.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Con dân Chúa có thể học, có thể đọc, có thể nghiên cứu về Thánh Kinh là Lời Chúa từ lúc sáng thế. Cũng có khi con dân Chúa nhận được sự giảng dạy Lời Chúa qua những người chăn, những giáo sư thần học. Dù trong bất cứ trường hợp nào Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân Chúa không dùng sự hiểu biết của xác thịt để tìm hiểu Lời Chúa.

Có những người học bác uyên thâm, họ đã dành nhiều thì giờ để nghiên cứu Lời Chúa, nhưng họ lại hiểu theo sự hiểu biết thiển cận của lý trí dẫn đến việc sai lệch với lẽ thật của Thiên Chúa.

Vì thế, con dân Chúa cần tìm cầu Thiên Chúa, xin Ngài hướng dẫn con dân Ngài vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài bằng sự khiêm nhường, vì tri thức của loài người là do Thiên Chúa ban cho, Ngài sẽ ban cho con dân Ngài những sự hiểu biết đúng đắn, giúp ích cho con dân Ngài và làm vinh hiển Danh Ngài.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ nhắc lại nguồn gốc của Đức Chúa Jesus Christ.

* Đức Chúa Jesus Christ thuộc dòng dõi vua Đa-vít.

* Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ những kẻ chết.

Đây là hai điều căn bản đầu tiên để chứng minh Đức Chúa Jesus Christ là Con Một mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Ngài đến trần gian để cứu trần gian thoát khỏi tội hình. Đây cũng chính là điều được Thánh Kinh chép lại, là điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã nhận qua Đức Chúa Jesus Christ, là Tin Lành.

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lấy chính ông làm minh chứng cho mọi sự bắt bớ, chịu khổ vì Tin Lành từ những kẻ chống nghịch lại Thiên Chúa. Ông cho biết ông đã bị bắt, bị trói, bị tù đày giống như là người làm việc ác.

Tuy phải chịu mọi sự áp bức nhưng ông vẫn mạnh mẽ loan truyền Tin Lành khắp nơi một cách vui vẻ. Không có bất cứ một trở ngại nào có thể ngăn ông thôi không làm chứng, thôi không nói về Lời của Đức Chúa Trời.

10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì thành quả mà ông đã kiên trì đạt được, là đem những người được Chúa lựa chọn đến sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Ông hiểu rằng bước đầu tiên để một người đến với sự kêu gọi của Thiên Chúa là người ấy phải được biết đến, phải được nghe sứ điệp về Tin Lành.

* Biết về Đức Chúa Trời và công việc sáng tạo của tay Ngài.

* Biết về Mười Điều Răn được chính Đức Chúa Trời mạc khải cho Môi-se.

* Biết về Đức Chúa Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời.

* Biết về chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

* Biết về Tin Lành mà Đức Chúa Jesus Christ đã đi khắp nơi để rao giảng.

* Biết ý nghĩa về sự chết của Đức Chúa Christ trên cây thập tự.

* Biết về ba ngôi Thiên Chúa hiệp một: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh.

* Biết về Nước Trời là nơi Thiên Chúa sắm sẵn cho con dân Ngài đồng cai trị với Ngài.

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói đến lời mà Đức Thánh Linh đã thần cảm ông ghi lại. Cùng chết với Đấng Christ có nghĩa là cậy nhờ năng quyền của Thiên Chúa để ngưng phạm tội, làm chết đi thân thể xác thịt tội lỗi cũ. Cùng sống với Đấng Christ có nghĩa là được tái sanh, tâm thần được làm mới lại, trở nên hiệp một với Đấng Christ.

12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở điều kiện để được đồng trị với Đấng Christ chính là kiên trì. Kiên trì trong đức tin, chịu đựng khó khăn, gian khổ cho dù phải hy sinh cả mạng sống vì Danh Chúa. Con dân Chúa làm được điều này thì được dự phần đồng cai trị trong Vương Quốc Chúa.

Còn ai chối bỏ Đấng Christ, chối bỏ những lời phán dạy của Ngài là những kẻ chống nghịch Ngài thì Ngài sẽ chối bỏ người ấy vì người ấy không phải chiên con trong bầy chiên Ngài, người ấy không thuộc Ngài và Ngài không nhận biết Người ấy.

Một người thật sự thuộc về Chúa sẽ lắng nghe tiếng Chúa, làm theo sự hướng dẫn của Chúa, cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Ngài và hết lòng vâng phục Ngài.

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khẳng định sự thành tín của Thiên Chúa. Cho dù con dân Chúa có bội nghịch, có không tin vào Lời Ngài, nhưng Ngài vẫn thành tín, Ngài vẫn giữ đúng Lời Ngài đã phán.

Con dân Chúa cần hiểu rõ một chân lý không bao giờ đổi dời của Thiên Chúa: “Ai tin thì được cứu, ai không tin thì sẽ bị hư mất”.

Người tin Chúa cần:

* Hiểu biết chân thật về Ngài.

* Nắm rõ các giáo lý căn bản về Đạo của Ngài.

* Luôn luôn tuân theo mạng lệnh Ngài.

* Sống một đời sống tin kính.

* Rao truyền Danh Chúa khắp nơi.

* Từ bỏ con người tội lỗi cũ.

* Chuyên tâm học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài.

* Tâm thần luôn hướng về Chúa.

* Dẹp bỏ những mê tham của thế gian.

* Hiệp một với anh chị em cùng đức tin.

* Nuôi dưỡng đức tin vững mạnh trong Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

...


Phạm Trịnh Minh Anh
09/02/2024 09:30

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha ban cho con một ngày tươi mới nữa được sống trong tình yêu của Cha. Hôm nay là 30 tết, là ngày cuối cùng của năm âm lịch 2023, có lẽ bên ngoài vẫn đang hối hả với nhiều công việc, ai nấy lo dọn dẹp chuẩn bị đón Tết. Còn con thì được yên bình đến với Lời Cha, nguyện xin Lời Cha thánh hóa con, giúp con dọn sạch mọi điều bất khiết ra khỏi đời sống con, để con được tươi mới, với lòng sốt sắng càng hơn bước vào một năm mới sắp tới. Nguyện sự suy ngẫm của lòng con được vui nhận trước mặt Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 2:7-13.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ có sự thông hiểu đến từ Thiên Chúa, bởi Đức Thánh Linh ban cho thì một người mới có thể hiểu thông suốt trong mọi việc được. Những học thức, kiến thức trong xác thịt không thể mang lại sự thông hiểu, mà lý trí của xác thịt chỉ khiến một người trở nên kiêu ngạo càng hơn, khi họ tưởng rằng họ thông tuệ hơn người khác. Mọi sự hiểu biết hơn người trong xác thịt, không giúp họ nhận ra con đường dẫn đến sự sống, mà chỉ dẫn họ càng đi nhanh đến với sự hư mất đời đời.

Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê hãy bằng thần trí Thiên Chúa mà hiểu rõ điều ông đã nói, là những lời ông giục giã Ti-mô-thê hãy mạnh mẽ trong ân điển, để chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi nếu không bởi thần trí, là sự hiểu biết trong tâm thần do Đức Thánh Linh ban cho, thì không thể nào hiểu được những lẽ thật sâu nhiệm trong Lời Chúa, là những lời mà Sứ Đồ Phao-lô đã được Thiên Chúa thần cảm để nói.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Thưa Cha, con hiểu điều cốt lõi của Tin Lành mà chúng con đã nhận, chính là Đức Chúa Jesus Christ, được sinh ra từ dòng dõi của Vua Đa-vít, đã chết và đã sống lại từ kẻ chết.

Đây là một lẽ thật căn bản, một người khi vừa biết đến Chúa thì đã được nghe biết đến điều này, để có thể tiếp nhận sự cứu rỗi. Nhưng sau đó, người ấy cần phải hết lòng trong nếp sống tin cậy, vâng phục Chúa, thì Đức Thánh Linh mới ở trong họ, giúp họ hiểu rõ lẽ thật bằng thần trí, mà đứng vững vàng trong lẽ thật mà họ đã nhận. Nếu không họ sẽ bị lạc lối bởi vô số giáo phái mang danh Chúa, nhưng lại giảng dạy về một Tin Lành khác, một Jesus khác.

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì rao giảng Tin Lành mà Sứ Đồ Phao-lô đã chịu khổ, bị sỉ nhục, bị vu khống như một người làm ác, bị đánh, bị trói, bị cầm tù nhưng ông vẫn kiên trì, bền lòng chịu đựng mọi sự.

Lời của Đức Chúa Trời đã được vang ra, loan truyền trong thế gian, không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, qua con người xác thịt mang tên Jesus, qua các sứ đồ như Phao-lô, qua các giám mục như Ti-mô-thê. Hết thảy những ai được Thiên Chúa giao cho chức vụ rao giảng Tin Lành, thì cần bỏ hết mọi sự, kiên trì, liều mình dấn thân rao giảng Tin Lành cho muôn dân, để những người được chọn được nghe đến sự cứu rỗi, trong Đấng Christ, mà đến với sự vinh quang vĩnh hằng, vào trong sự sống đời đời.

Tất cả con dân chân thật của Thiên Chúa, là người nghe tiếng gọi của Chúa, dù không được sai làm chức vụ rao giảng Tin Lành, nhưng đều nhận được mệnh lệnh, hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ Đấng Christ. Nên họ cũng sẽ như Sứ Đồ Phao-lô, như Đức Chúa Jesus Christ, đều phải chịu khổ vì Tin Lành, vì đó là thập tự giá mà Đấng Christ đã mang, và kêu gọi những ai theo Ngài cũng vác thập tự giá của mình mà theo Ngài. Con dân Chúa môn đồ hóa muôn dân, qua nếp sống của mình hàng ngày luôn sống theo Lời Chúa, và sự sẵn lòng công bố đức tin của mình, chia sẻ đức tin của mình cho những người lân cận.

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người dẫu môi miệng xưng nhận mình là người tin Chúa, nhưng vẫn sống trong tội, vẫn giữ lại những bản tính xác thịt xấu xa, dối trá, tham lam, độc ác, ganh ghét, không có tình yêu thương thật, thì không thể vào trong sự sống đời đời, cùng sống với Đấng Christ được. Vậy nên, chỉ những ai tình nguyện chết đi bản tính xác thịt tội lỗi, bằng cách nhờ cậy năng lực của Thiên Chúa không để cho thân thể xác thịt tiếp tục làm ra những điều tội lỗi, biết sợ và gớm ghét tội lỗi, và kiên trì trong sự ấy, thì người đó mới được cùng sống với Đấng Christ, và được đồng trị với Ngài.

Người chối bỏ Đấng Christ, là người đã tin và nhận Tin Lành của Đấng Christ, nhưng vẫn sống nếp sống không vâng phục, không sống theo Lời Chúa, thì người ấy không thuộc về Chúa, vì Ngài sẽ chối bỏ họ.

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ sẽ luôn làm đúng theo lời Ngài đã phán dù cho loài người có tin hay không tin, vì Ngài là thành tín, Ngài không thể tự chối bỏ lời Ngài. Nhiều người đã không tin vào lẽ thật trên, là sự họ sẽ bị Chúa chối bỏ, nếu nếp sống của họ chối bỏ sự dạy dỗ của Ngài. Nhiều người vẫn luôn tự lừa dối mình rằng, Chúa là Tình Yêu, Ngài rất yêu họ, nên sẽ không bao giờ Ngài bỏ họ, họ buông mình sống trong tội, không hết lòng từ bỏ, rồi tự lừa mình rằng Chúa sẽ có cách mang họ về lại với Ngài. Thật, Chúa là Tình Yêu, và Ngài cũng là Đấng Công Chính và Thánh Khiết. Khi họ chỉ tiếp nhận một phần bản tính của Thiên Chúa, thì đấng họ tin nào phải Thiên Chúa của Thánh Kinh.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Cầu xin Chúa giúp con luôn nghe thấy tiếng Ngài, qua sự suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, vâng phục Ngài, cẩn thận làm theo lẽ thật, được trở nên người lính giỏi của Đấng Christ. Cảm tạ Chúa cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài, để trong các cuộc chiến thì con không đơn độc một mình, con được tươi mới bởi các anh chị em cùng Cha mà Ngài ban cho con trên đất này. Nguyện xin sự từ ái, sự thương xót, và ân điển từ Thiên Chúa luôn bao phủ chúng con, giúp chúng con được mạnh mẽ sống một đời sống đắc thắng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/02/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
10/02/2024 23:38

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc, và cũng có sự mệt nhọc trong thân thể xác thịt của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dẫn dắt con được hiểu về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 2:7-13

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Thưa Cha, câu 7 con được hiểu rằng sự thông hiểu về Chúa là tri thức được Chúa ban cho sự hiểu biết về Ngài, hiểu về chương trình và ý định của Ngài. Ti-mô-thê đã được Chúa ban cho sự tri thức đó, và ông đã làm theo Lời Chúa, nên trong mọi việc ông có sự nhận định thông sáng.

Thưa Cha, ngày nay cũng vậy nếu một người không được sự ban cho sự thông biết về Ngài thì người ấy không thể hiểu được Lẽ Thật của Thánh Kinh. Thưa Cha, đa phần là họ được dạy và hiểu rằng là phải ăn ngay ở lành là được, còn những sự sai trái khác thì họ cho qua. Họ không thể suy ngẫm được, vì càng suy ngẫm thì những tội lỗi của họ được phơi bày ra, và điều đó là họ không muốn, và không thích.

Thưa Cha, câu 8 con được hiểu rằng giáo lý mấu chốt của Tin Lành là Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, và Ngài đã sống lại từ trong những kẻ chết. Những điều nói về Đức Chúa Jesus Christ đã được chép trong Thánh Kinh, và con hiểu rằng những sự giảng dạy không đúng với Thánh Kinh là sự giảng dạy tà giáo. Điển hình con được biết là giáo hội đức chúa trời mẹ, và qua người chăn là chú Tim Huỳnh đã chỉ ra những sự sai trái của họ. Con cảm tạ ơn Cha. Con cảm ơn chú Tim.

Thưa Cha, câu 9 con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô chịu khổ vì rao giảng Tin Lành, và bị những kẻ chống nghịch bắt bớ, vu khống. Ông bị bỏ tù, và bị xem như là một kẻ làm ác, như Đức Chúa Jesus Christ đã từng bị người Do-thái giáo xem là tội nhân.

Thưa Cha, mặc dù Sứ Đồ phao-lô bị vu khống, bị bắt bớ và bị cầm tù, thế nhưng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ vẫn được rao ra, Lẽ Thật của Lời Ngài vẫn được tỏ ra và có nhiều người tin nhận. Thật là một sự lạ lùng về ơn phước của Ngài, và ơn phước đó vẫn mà tiếp tục ban ra cho đến ngày nay.

Thưa Cha, câu 10 và câu 12 con được hiểu rằng có những người vẫn học theo gương như Sứ Đồ Phao-lô ra đi mang Tin Lành Cứu Rỗi đến nhiều người, ở nhiều nơi trong thế gian, và trải nhiều thời đại cho đến ngày nay.

Thưa Cha, con cũng được hiểu rằng một người tin nhận sự cứu rỗi thì phải từ bỏ hết những gì tội lỗi xưa, nhất là tội tà dâm, kiêu ngạo, tham lam, yêu bản thân mình, yêu thế gian… Con hiểu rằng phải làm chết đi những ham muốn tội lỗi đó, và đem những tội lỗi đó cùng đóng đinh trên cây thập tự với Đấng Christ. Khi đó sẽ được nhận lãnh sự sống mới trong Chúa, và nhờ vào sức toàn năng của Ngài mới đắc thắng được những tội lỗi đó. Nhưng con cũng được hiểu rằng nếu vì một lý do nào đó mà người ấy quay trở về yêu những gì thuộc về thế gian, mà ham thích tội lỗi, thì người ấy sẽ nhận lãnh án phạt đời đời, vì đã xem thường sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, đã chết thay tội lỗi cho mình, dày đạp máu Thánh vô tội của Ngài.

Thưa Cha, câu 13 con được hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng thành tính, chỉ có loài người chúng con là thất tính.

Tình yêu, ân điển của Ngài ban cho một cách rời rộng, chỉ có loài người không chịu tiếp nhận hay đã tiếp nhận rồi sau đó trở lui đi tình yêu và ân điển đã được ban cho mà quay về sống với đời sống tội lỗi xưa cũ, mà thất tình với Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha về Lời của Ngài đã dạy dỗ con, cho con được hiểu biết càng hơn. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và ban thêm sức trên con để con là một người lính giỏi của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Triệu Hùng
11/02/2024 22:14

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an và phước hạnh trong sự thông công với anh chị em mình. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn con trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 2:7-13.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Những lời Phao-lô yêu thương, khuyên dạy Ti-mô-thê cũng chính là những Lời của Đức Thánh Linh dạy dỗ con dân Chúa. Hãy hiểu rõ điều ta nói là hãy thật sự hiểu những lời Phao-lô khuyên dạy bằng thần trí, chứ không phải bằng lý trí. Một người kính sợ Chúa và tìm kiếm Chúa thì hiểu biết mọi sự. Ti-mô-thê không những là người kính sợ Chúa, mà ông còn được Chúa giao cho chức vụ giám mục. Vì thế, Chúa đã ban cho Ti-mô-thê sự thông hiểu để ông có thể làm tròn chức vụ của mình. Đức Thánh Linh ban sự thông hiểu cho Ti-mô-thê qua những sự bày tỏ và qua chính những sự dạy khuyên tận tình của Phao-lô qua hai thư tín và qua nhiều năm tháng Ti-mô-thê cùng đi với Phao-lô trong những cuộc hành trình truyền giáo. Ngày nay, Chúa cũng đã ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh đầy sự thông hiểu qua hàng nghìn bài giảng của người chăn cùng với những sự khuyên dạy tận tình.

2. Đức Chúa Jesus Christ sinh ra từ dòng dõi của Đa-vít và đã sống lại từ những kẻ chết cũng chính là trọng tâm của Tin Lành, theo như Thánh Kinh đã tiên tri. Nguyên nhân, Phao-lô nhắc Ti-mô-thê hãy nhớ hai điều đó, vì có những giáo sư giả chống đối và phủ nhận hai lẽ thật trên. Vì cớ rao giảng Tin Lành, mà Phao-lô đã nhiều lần bị loài người bắt bớ, đánh đập và ông đã phải chịu khổ như những người làm ác, đến nỗi bị tù đày. Tuy nhiên, Tin Lành của Đức Chúa Trời vẫn được rao giảng và không một thế lực nào có thể trói buộc suốt hai ngàn năm qua, dẫu nhiều con dân Chúa bị bắt bớ, đánh đập và bị trói. Phao-lô kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn là Phao-lô luôn kiên trì trong  mọi sự chịu khó, chịu khổ rao giảng Tin Lành, vì cớ những người tin nhận Tin Lành ông rao giảng sẽ là anh chị em cùng Cha của mình.

3. Sứ Đồ Phao-lô nói lên lẽ thật chắc chắn và đáng tin về một người được sống lại và được đồng trị với Chúa. Một người đã cùng chết với Chúa là một người đã thật sự hoàn toàn chết đi con người cũ của mình. Và trong những ngày tháng còn sống và bước đi với Chúa, thì họ cậy nhờ ơn Chúa cùng với sự quyết tâm của mình không để con người cũ sống lại hoặc không sống theo con người cũ. Những người như vậy, chắc chắn thân thể xác thịt của họ sẽ được phục sinh hoặc biến hóa cách vinh quang trong ngày Chúa đến.

Con dân Chúa được sống lại hoặc biến hóa trong ngày Chúa đến nhưng không phải ai cũng được đồng trị với Đấng Christ, vì có những người bởi sự thương xót của Chúa mà họ chỉ được cứu dường như qua lửa. Những người đó họ có sự sống đời đời, nhưng họ là những người rất bé nhỏ trong Vương Quốc Trời. Còn với những người kiên trì trong đức tin là họ vì đức tin nơi Chúa, vì sống theo Lời Ngài mà cứ kiên trì chịu khó, chịu khổ, thì họ sẽ được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. 

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con cần phải có tấm lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành cho người ngoại và nói lẽ thật cho những người ở trong giáo phái, giáo hội, vì khi họ tiếp nhận Tin Lành và lẽ thật, thì con gặp được anh chị em của mình. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng trong khi có cơ hội rao giảng Tin Lành và nói lẽ thật cho những khách hàng của con.

2. Con học được rằng, để được đồng trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời, thì trước hết con cần phải biết cai trị thân thể của mình bắt nó phải phục. Vì con sẽ không được đồng trị với Chúa khi con không biết cai trị thân thể mình. Nguyện xin Cha ban ơn để con không chiều theo những ưa muốn bất chính của xác thịt, nhưng cứ rèn mình trong nếp sống tin kính để trở thành người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. 

Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa và thêm lên cho con niềm vui và sự hiểu biết. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/02/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/02/2024 22:32

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con những ngày cuối năm được bình an, tách biệt khỏi những ồn ào, náo nhiệt của thế gian. Chúng con được thỏa vui trong Chúa, trong gia đình, trong mối thông công với anh chị em cùng Cha, cùng nhau sắm sửa, dọn dẹp đón Tết an bình trong Chúa! Con cảm tạ Ngài giờ này Ngài ban cho con có thời gian, phương tiện và mọi sự thuận lợi để con được đọc, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và khiến con được vui thỏa trong Ngài! Con cảm tạ Chúa!

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô nhận biết rằng Chúa đã ban cho Ti-mô-thê được sự thông hiểu trong mọi việc. Con hiểu vì Ti-mô-thê có lòng kính sợ Chúa nên được Chúa ban cho sự khôn sáng để ông có sự thông hiểu và nhận biết những sự dạy dỗ của Phao-lô dành cho ông là đến từ Chúa, đúng với Lời Chúa. Lời Chúa dạy rằng: "Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và tri thức của Đấng Thánh là sự thông sáng" (Châm Ngôn 9:10).

2. Tin Lành mà Phao-lô rao giảng trọng tâm điểm ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ chịu chết thay chuộc tội, nhưng Ngài đã sống lại. Ông gọi là Tin Lành của ta cho thấy sự hiệp một. Ông thật sự tiếp nhận Tin Lành, sống vì Tin Lành, ở trong Tin Lành. Ông trân quý Tin Lành của Chúa là điều quý báu, xem là điều thuộc về mình, sẵn sàng vì Tin Lành mà chịu khổ, dẫu bị xem như một người làm ác, bị bắt, bị trói, bị tù.

3. Con hiểu Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói nghĩa là dầu người rao giảng bị bắt bớ, bỏ tù, nhưng Lời Chúa, danh Chúa vẫn cứ được rao giảng ra, đồn ra qua chính sự bị bỏ tù của người rao giảng. Chính những bậc cầm quyền và những người lân cận sẽ nghe biết về Lời Chúa, về danh Chúa. Phao-lô biết rằng trong những người nghe Tin Lành sẽ có những người tin, bởi vì họ được Chúa chọn. Vì vậy ông kiên trì trong mọi sự để rao giảng Tin Lành ngay cả khi bị bắt bớ, bách hại. Con hiểu ông đã thật sự vì yêu Chúa mà dấn thân rao giảng Tin Lành, hoàn thành sứ mệnh Chúa giao phó cho ông, và ông thật sự vì yêu người mà chịu khổ để mong rằng họ được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu chính vì ông làm bằng tấm lòng yêu Chúa, yêu người nên được năng lực từ nơi Chúa ban khiến ông trở nên kiên trì trong mọi sự.

4. Phao-lô kiên trì trong mọi sự, ngay cả khi phải đối diện với sự sống sự chết, là bởi vì ông đã hoàn toàn đặt đức tin nơi Chúa rằng, bất cứ người nào cùng chết với Chúa thì sẽ cùng sống với Ngài. Con hiểu nghĩa là những người thật sự đã ăn năn tội, chết đi con người cũ xác thịt của mình, thì họ được sống một đời sống mới trong Chúa, nếp sống công bình, thánh khiết, yêu thương. Vì vậy, dầu trong thân thể xác thịt phải trải qua sự gian khổ, thậm chí là chịu chết thì ông vẫn vững tin rằng trong Chúa ông đã có sự sự sống đời đời.

5. Con hiểu Lời Chúa dạy rằng, nếu chúng con kiên trì trong đức tin mình nơi Chúa trong sự làm theo Lời Chúa dạy, thì sẽ được ban cho phần thưởng là sự đồng trị với Chúa trong Vương Quốc của Ngài. Nhưng nếu người nào chối bỏ Chúa, thì Chúa cũng chối bỏ họ. Con hiểu sự chối bỏ Chúa là từ bỏ đức tin, là sống không theo Lời Chúa dạy. Chúa là Đấng thành tín, nghĩa là Ngài làm trọn những điều Ngài đã nói, cả trong sự ban phước lẫn đoán phạt.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, trong mọi việc con phải có lòng kính sợ Chúa, xin Chúa chỉ dạy thì con mới được sự thông hiểu mà hành xử cho đúng.

2. Con học được tấm gương kiên trì, chịu khổ của Sứ Đồ Phao-lô. Con học được, ngày nay con chưa phải chịu khổ như Sứ Đồ Phao-lô, nhưng con phải trước nhất sống theo Lời Chúa dạy, cai trị chính mình, rèn tập, kỷ luật mình mỗi ngày. Con hiểu đó cũng là sự kiên trì.

3. Con học được rằng, sự kiên trì chịu khổ là đức tính tốt đẹp của người lính giỏi trong Chúa, mang lại kết quả tốt lành đời đời. Khi con hướng trông lên Chúa, lên phần thưởng của Chúa thì con được năng lực từ nơi Chúa để kiên trì trong sự chịu khổ.

Nguyện kính xin Chúa ban cho con trong năm mới 2024 này luôn kiên trì trong mọi sự như Lời Chúa dạy! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/2/2024

...


Kim Loan Nguyen
13/02/2024 15:37

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép, vinh quang đều duy thuộc về Ngài đến muôn đời vĩnh cửu. Con xin cảm tạ Cha mọi ơn phước Cha ban cho con. Cảm tạ Cha đã cho con được bình an, khỏe mạnh và có đầy đủ phương tiện cùng thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự học hiểu của con trong II Ti-mô-thê 2: 7-13 như sau. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự sâu nhiệm lẽ thật Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Câu 7 : Con hiểu rằng,

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Câu 8: Con hiểu rằng, lẽ thật của Tin Lành là Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài đã nhập thế làm người ra từ dòng dõi của Đa-vít. Ngài đã hi sinh chết trên thập tự để gánh thay các hình phạt tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Ngài đã chết và đã sống lại từ những kẻ chết. Để bất cứ ai ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được nhận ơn cứu rỗi là được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Và muốn... vì vậy Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê phải nhớ điều đó. Để nếu có ai dạy những gì trái lại với Tin Lành mà Phao-lô đã rao giảng, truyền dạy thì không phải Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Mà họ đang rao giảng tà giáo, đang rao giảng Tin Lành giả.

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, bởi vì được Thiên Chúa ban cho sự thông hiểu trong thần trí để hiểu rõ sự mầu nhiệm và quyền năng của Tin Lành. Dù gặp rất nhiều khó khăn hoạn nạn, bắt bớ tù đày nhưng Phao-lô vẫn đánh trận tốt lành, vẫn rao giảng những gì cần rao giảng để dù ông bị trói nhưng Lời của Đức Chúa Trời không những không hề bị trói mà còn vang xa khắp nơi.

Và vì để Tin Lành Cứu Rỗi được rao giảng khắp nơi mà Sứ Đồ Phao-lô sẵng sàng chịu cực khổ chịu lao nhọc, kiên trì trong mọi sự chỉ để những người được chọn họ cũng được nghe về cứu rỗi là sự trong Đấng Christ

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta

Câu 11 và 12:

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.


Kim Loan Nguyen
13/02/2024 17:21

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép, vinh quang đều duy thuộc về Ngài đến muôn đời vĩnh cửu. Con xin cảm tạ Cha mọi ơn phước Cha ban cho con. Cảm tạ Cha đã cho con được bình an, khỏe mạnh và có đầy đủ phương tiện cùng thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự học hiểu của con trong II Ti-mô-thê 2: 7-13 như sau. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào sự sâu nhiệm lẽ thật Lời Ngài. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Câu 7 : Thưa Cha! Khi suy ngẫm câu này con nhớ lại con người trước kia chưa biết đến Tin Lành của Ngài. Con kiêu ngạo, tự cao tự đại, luôn nghĩ rằng những sự mình hiểu và mình nghĩ mới là đúng nhất. Con cũng biết núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Con cũng hiểu sự hiểu của mình chỉ như hạt cát mà thôi, nhưng dù cố gắng hạ mình thì bản tính trong con vẫn là sự bướng bỉnh không chịu thua. Điều quan trọng hơn là con quên đi tất cả mọi sự con có đều là Chúa ban cho kể cả trí khôn của con. Hoặc con luôn nói là đều là Chúa ban, nhưng trong tấm lòng con lại không cảm nhận được sự biết ơn với Ngài. Và khi con thật lòng đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Con được Ngài ban cho đôi mắt của sự thông hiểu. Sự khôn sáng trong thần trí để được hiểu tri thức lẽ thật Lời Chúa, và được Ngài ban cho năng lực thì khi đó con mới được năng lực vừa muốn vừa làm theo ý Ngài. Ngài cho con nhìn thấy sự biến đổi của Tin Lành qua nếp gương sống động của người chăn, các trưởng lão, cùng các cô chú anh chị em cùng Cha. Con hiểu đó cũng là sự ban cho của Ngài, nếu Ngài không mở trí con, không ban cho con sự thông hiểu thì con cũng không hiểu được mọi sự. Con cũng không có sự khôn sáng thông suốt để trong mọi cảnh ngộ biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống mình. Con nghĩ rằng nếu ai không đón nhận Tin Lành Cứu Rỗi, không được Ngài ban cho thần trí, không được có sự thông hiểu thì con đường của họ đi chỉ dẫn đến sự hư mất đời đời.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Câu 8: Thưa Cha! Con hiểu rằng, lẽ thật của Tin Lành là Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài đã nhập thế làm người ra từ dòng dõi của Đa-vít. Ngài đã hi sinh chết trên thập tự để gánh thay các hình phạt tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Ngài đã chết và đã sống lại từ những kẻ chết. Để bất cứ ai ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được nhận ơn cứu rỗi là được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Vì vậy Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê phải nhớ điều đó. Để nếu có ai dạy những gì trái lại với Tin Lành mà Phao-lô đã rao giảng, truyền dạy thì không phải Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Mà họ đang rao giảng tà giáo, đang rao giảng Tin Lành giả.

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Câu 9 và 10: Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi vì được Thiên Chúa ban cho sự thông hiểu trong thần trí để hiểu rõ sự mầu nhiệm và quyền năng của Tin Lành. Dù gặp rất nhiều khó khăn hoạn nạn, bắt bớ tù đày nhưng Phao-lô vẫn đánh trận tốt lành, vẫn rao giảng những gì cần rao giảng để dù ông bị trói nhưng Lời của Đức Chúa Trời không những không hề bị trói mà còn vang xa khắp nơi.

Và vì để Tin Lành Cứu Rỗi được rao giảng khắp nơi mà Sứ Đồ Phao-lô sẵn sàng chịu cực khổ chịu lao nhọc, kiên trì trong mọi sự chỉ để những người được chọn họ cũng được nghe về cứu rỗi là sự trong Đấng Christ, là sự sống đời đời với sự vinh quang vĩnh hằng. Con hiểu để có thể sẵn sàng dấn thân vào mục vụ Chúa giao, thì Sứ Đồ Phao-lô phải có đức tin lớn và tấm lòng yêu kính Chúa trên hết và yêu người.

Bởi nếu không có đức tin lớn và tấm lòng yêu kính Chúa thì sẽ không hết lòng vâng giữ các mệnh lệnh của Chúa là phải yêu người. Vì thế ông làm mọi sự với tình yêu mong cho nhiều người được nhận ơn cứu rỗi hơn.

Con hiểu rằng, là một người lính của Đấng Christ, chúng con phải luôn vâng nghe lệnh từ chủ tướng của mình là khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Nên chúng con phải luôn noi gương Sứ Đồ Phao-lô luôn rao truyền và làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi trong mọi cảnh ngộ. Để có nhiều người được chọn biết đến Tin Lành và được nhận ơn cứu rỗi như chúng con đã được nhận. Chúng con luôn phải có ý thức và trách nhiệm với mọi mệnh lệnh của Chúa và hết lòng vâng phục.

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta

Câu 11 và 12: Thưa Cha!  Con hiểu rằng là khi một người thật lòng tin nhận Tin Lành của Đấng Christ thì được nhận ơn cứu rỗi nghĩa, tâm thần được tái sinh lại một con người mới. Họ sẽ được năng lực Chúa ban để có thể sống được nếp sống mới trong Chúa. Có những người đã tin nhận Chúa nhưng họ lại không chịu từ bỏ đi hoàn toàn những ham muốn xác thịt của mình, những người như vậy là chỉ tin Chúa bằng lời nói mà thôi, không sống và làm theo Lời Chúa thì những người đó sẽ không được hưởng sự sống đời đời. Những người đó là người chối bỏ Chúa, thì Ngài cũng sẽ chối bỏ họ.

Chỉ những người đã từ bỏ, đóng đinh chết đi hoàn toàn con người cũ xác thịt của mình là sự tham lam, ích kỷ, dối trá, phạm thượng và những sự ác khác. Sống và hết lòng làm theo Lời dạy của Chúa. Trong mọi thử thách, cám dỗ họ biết dùng năng lực của Chúa để kiên trì không quay về đời sống tội, kiên trì trung tín với Chúa cho đến chết. Thì những người đó đã cùng chết với Đấng Christ thì cũng cùng sống với Ngài. Nếu dù thân thể xác thịt có chết thì họ vẫn được sống lại khi Đấng Christ đến, được hưởng sự sống đời đời và được đồng cai trị với Ngài.

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Câu 13: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng thành tín. Bởi vì Ngài là Đấng thành tín nên dù loài người có tin nhận Ngài hay không thì cũng không thể tự chối bỏ Ngài được. Ngài vẫn giữ và làm thành mọi Lời hứa và Lời phán dạy của Ngài.

Kính lạy Thiên Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu của phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con sự thông hiểu để trong mọi việc con có sự sáng suốt mà thực hành theo Lời Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con để con luôn kiên trì vâng nghe và cẩn thận làm theo Lời dạy của Ngài, để con được đánh trận tốt lành và trở thành người lính giỏi của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực, để con vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nguyện xin tình yêu, ân điển và bình an của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ mỗi anh chị em chúng con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa và thành kính cầu xin trong  danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Kim Loan.


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/02/2024 20:53

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ và biết ơn Ngài đã ban cho con và gia đình con hôm nay được một ngày bình an nữa. Tuy Chúa cho phép sự đau yếu xảy ra trên thân thể của chúng con, nhưng chúng con cảm tạ Ngài. Con hiểu rằng ngày nào con còn ở trong thân thể xác thịt này thì ngày ấy còn chịu những sự đau yếu, bệnh tật. Cho đến khi thân thể này được biến hóa thì lúc ấy con mới không còn trải qua sự đau yếu nữa. Hình ảnh con sâu thành con bướm vẫn rất thú vị trong tâm trí của con, điều ấy giúp con hình dung ra được thân thể siêu nhiên biến hóa khi được ra đi với Chúa. Con rất mong ngày ấy mau đến. Xin Chúa gìn giữ con, gia đình con và Hội Thánh được vững vàng trong đức tin để không một ai bị bỏ lại. Con cảm tạ Chúa. Thì giờ này con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

1. Con hiểu Phao-lô nhắc nhớ cho Ti-mô-thê về Tin Lành mà ông đã rao giảng. Đó là Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ấy ra từ dòng dõi Đa-vít, một Thiên Chúa không thể chết, bằng lòng nhập thể làm người theo dòng dõi của Đa-vít để có thể chết một lần để cứu nhân loại ra khỏi án phạt của tội lỗi. Con cũng hiểu rằng dòng dõi Đa-vít cũng là dòng dõi đã được Chúa hứa với Áp-ra-ham, một dòng dõi thánh. Phao-lô đã tin và ông đã dấn thân ra đi để rao truyền Tin Lành mầu nhiệm ấy. Cũng vì Tin Lành ấy mà ông sẵn lòng chịu khổ để rao giảng. Con hiểu ông được Chúa chọn ông để rao giảng Tin Lành, nhưng cũng bởi tấm lòng của ông thật lòng yêu Chúa và thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Con hiểu "Chịu khổ như người làm ác" có nghĩa là người làm ác sẽ nhận lãnh những sự hình phạt xứng với tội của họ, như bị tù đày, bị trói, bị đánh đập... Nhưng ông không làm ác mà vẫn phải chịu như người làm ác vì Tin Lành vì đức tin của ông nơi Thiên Chúa. Ông cho biết ông bị trói là vì bị bắt bớ không thể tự do rao giảng Tin Lành, nhưng Lời của Đức Chúa Trời vẫn được giảng ra theo thánh ý của Chúa và theo cách của Chúa. Ngày nay con cũng đọc được những tấm gương anh hùng đức tin vì đức tin, vì Tin Lành mà chịu sự bách hại rất khóc liệt, họ bọ giam cầm và nghiêm cấm không cho rao giảng Tin Lành, thậm chí không được nhắc trên môi miệng. Thế nhưng bằng cách của Chúa Tin Lành Cứu Rỗi vẫn được rao giảng và có thêm nhiều người biết đến.

2. Con hiểu rằng:

2.


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/02/2024 21:46

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ và biết ơn Ngài đã ban cho con và gia đình con hôm nay được một ngày bình an nữa. Tuy Chúa cho phép sự đau yếu xảy ra trên thân thể của chúng con, nhưng chúng con cảm tạ Ngài. Con hiểu rằng ngày nào con còn ở trong thân thể xác thịt này thì ngày ấy còn chịu những sự đau yếu, bệnh tật. Cho đến khi thân thể này được biến hóa thì lúc ấy con mới không còn trải qua sự đau yếu nữa. Hình ảnh con sâu thành con bướm vẫn rất thú vị trong tâm trí của con, điều ấy giúp con hình dung ra được thân thể siêu nhiên biến hóa khi được ra đi với Chúa. Con rất mong ngày ấy mau đến. Xin Chúa gìn giữ con, gia đình con và Hội Thánh được vững vàng trong đức tin để không một ai bị bỏ lại. Con cảm tạ Chúa. Thì giờ này con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Thưa Cha, con xin kính trình dâng lên Cha sự hiểu của con phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 2:7-13 như sau.

1. Con hiểu Phao-lô nhắc nhớ cho Ti-mô-thê về Tin Lành mà ông đã rao giảng. Đó là Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ấy ra từ dòng dõi Đa-vít, một Thiên Chúa không thể chết, bằng lòng nhập thể làm người theo dòng dõi của Đa-vít để có thể chết một lần để cứu nhân loại ra khỏi án phạt của tội lỗi. Con cũng hiểu rằng dòng dõi Đa-vít cũng là dòng dõi đã được Chúa hứa với Áp-ra-ham, một dòng dõi thánh. Phao-lô đã tin và ông đã dấn thân ra đi để rao truyền Tin Lành mầu nhiệm ấy. Cũng vì Tin Lành ấy mà ông sẵn lòng chịu khổ để rao giảng. Con hiểu ông được Chúa chọn ông để rao giảng Tin Lành, nhưng cũng bởi tấm lòng của ông thật lòng yêu Chúa và thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Con hiểu "Chịu khổ như người làm ác" có nghĩa là người làm ác sẽ nhận lãnh những sự hình phạt xứng với tội của họ, như bị tù đày, bị trói, bị đánh đập... Nhưng ông không làm ác mà vẫn phải chịu như người làm ác vì Tin Lành vì đức tin của ông nơi Thiên Chúa. Ông cho biết ông bị trói là vì bị bắt bớ không thể tự do rao giảng Tin Lành, nhưng Lời của Đức Chúa Trời vẫn được giảng ra theo thánh ý của Chúa và theo cách của Chúa. Ngày nay con cũng đọc được những tấm gương anh hùng đức tin vì đức tin, vì Tin Lành mà chịu sự bách hại rất khóc liệt, họ bọ giam cầm và nghiêm cấm không cho rao giảng Tin Lành, thậm chí không được nhắc trên môi miệng. Thế nhưng bằng cách của Chúa Tin Lành Cứu Rỗi vẫn được rao giảng và có thêm nhiều người biết đến.

2. Con hiểu rằng:

- Lời này đáng tin: Có nghĩa là đây là lời chân thật, không giả dối, không ảo tưởng mà là điều chắc chắn và chân thật.

- Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài. Con hiểu rằng chết với Ngài là bằng lòng chết đi con người cũ xác thịt của mình, đóng đinh nó lên thập tự giá với Đấng Christ. Chết với Chúa còn là sự không tìm mạng sống của mình mà vì Chúa bằng lòng chịu mất mạng để giữ lấy đức tin. Nhưng sự thật cho biết là Đấng Christ đã chết và Ngài đã sống lại. Vậy những ai chết với Ngài cũng sẽ được sống lại. Sống lại trong sự vinh quang, bất tử.

- Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Con hiểu rằng kiên trì là sự bền bỉ, chịu đựng để đạt được mục tiêu. Con dân Chúa có mục tiêu là hướng đến sự cứu rỗi của Thiên Chúa và được đồng trị với Đấng Christ. Vậy nên trên bước đường đi đến đích thì con dân Chúa phải trải qua nhiều nỗi khó khăn, trải qua các trận chiến khóc liệt. Nhưng nếu con dân Chúa bền bỉ, kiên trì vững vàng cho đến cuối cùng thì sẽ đạt đến mục tiêu là được đồng trị với Đấng Christ. Con hiểu rằng Phao-lô cũng có ý muốn nói lên lẽ thật rằng, phải trải qua nhiều khó khăn thì mới vào được nước Thiên Đàng. Điều này làm đánh tan đi tà giáo tin Chúa một lần là được cứu hoặc các giáo lý dạy rằng theo Chúa thì chỉ phước hạnh.

- Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Con hiểu rằng chối bỏ là sự không còn kiên trì nữa, không còn vững vàng bền lòng tin nữa, hoặc vì lý do nào đó mà từ bỏ đức tin. Sự chối bỏ Thiên Chúa có thể xảy ra ở trường hợp một người bị bách hại quá dã man, hay người thân mình bị đánh đập khiến cho người ấy không thể chịu được nữa mà chối bỏ đức tin để giữ mạng sống của mình hay của người thân. Trường hợp nữa là người ấy chối bỏ lẽ thật, đức tin mà quay về sống đời sống thú vui tội lỗi. Lời này khẳng định rằng ai chối bỏ Thiên Chúa thì Ngài cũng sẽ chối người ấy. Ngài sẽ không nhận biết nữa và sự thương xót sẽ không còn trên người ấy.

3. Con hiểu rằng những sự Thiên Chúa phán ra, những lời hứa, những sự cảnh báo của Ngài thì Ngài sẽ thực hiện, cho dù loài người có tin hay không tin. Vì Thiên Chúa là Đấng còn mãi, sự thực hữu của Ngài còn đến đời đời, Ngài là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ làm thành những điều Ngài phán. Con hiểu rằng cũng như Thiên Chúa là tình yêu thì cho dù như thế nào Ngài vẫn yêu, dù loài người có bội nghịch thì Ngài vẫn yêu vì đó là bản tính của Ngài. Thì sự thành tín cũng vậy, dù có ai tin hay không thì Ngài vẫn thành tín, sự thành tính cũng là một trong những bản tính của Ngài.

Bài học con rút ra được là

1. Loài người của chúng con là bất toàn và vô cùng yếu đuối. Có khi lòng thì rất muốn sống thánh khiết, muốn vững vàng, giữ vững đức tin. Nhưng kẻ thù thì ngày đêm rình mò để đánh phá, chưa kể bản ngã tội lỗi phải chiến trận mỗi ngày. Con học được rằng cho dù như thế nào thì con cũng phải tin cậy nơi Chúa, phó thác cho Chúa và tin rằng mọi sự hiệp lại có ích cho con và Chúa không để thử thách nào quá sức cho con. Con phải hết lòng cậy trông nơi Thiên Chúa và cậy nhờ sức toàn năng của Chúa để bước đi mỗi ngày.

2. Con học được rằng để được làm người lính giỏi của Đấng Christ thì con phải đánh bằng sức Chúa và sự khôn sáng từ nơi Chúa ban cho. Con không thể thắng bằng sức riêng của con hay theo sự hiểu biết riêng của con. Mà con cần phải làm theo sự hướng dẫn của chủ tướng là Đấng Christ. Con cần mỗi ngày khẩn xin Chúa ban thêm sức, sự khôn sáng và thêm lên đức tin nơi Thiên Chúa. Đối với bản thân con phải thêm lên tình yêu đối với Chúa thì khi nghịch cảnh đến, tấn công đến con mới có thể đắc thắng được.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này. Bài học này rất cần cho con, bởi con nhận biết mình yếu đuối và bất toàn. Con kính xin Chúa giúp con, đỡ nâng con, thêm sức cho con, ban cho con sự khôn sáng, năng lực để trong mọi trận chiến con đều đắc thắng. Mà điều quan trọng là con muốn thắng trận là vì con yêu Chúa, biết ơn Chúa và muốn đời đời sống bên cạnh Ngài. Đó là năng lực, sức mạnh giúp con mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Con cũng tin vào lời Chúa hứa rằng: Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. (Giô-suê 1:9). Nguyện những ước ao, những sự suy ngẫm của lòng con đẹp ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/02/2024


Nguyễn Ngọc Tú
13/02/2024 22:31

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vẫn luôn ban ơn trên mọi việc tay con làm. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn II Ti-mô-thê 2:7-13.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự thông hiểu trong mọi việc là có sự hiểu biết và biết cách áp dụng sự hiểu ấy vào cuộc sống. Sự thông hiểu trong mọi việc của Ti-mô-thê không phải là có kiến thức về mọi lĩnh vực trong thế gian, mà là hiểu biết rõ ràng về các lẽ thật của Thánh Kinh, qua sự dạy dỗ của Phao-lô, và biết cách áp dụng các lẽ thật ấy vào cuộc sống. Bản thân con thấy rằng, nếu một người có lòng kính sợ Chúa và siêng năng học tập Thánh Kinh thì người ấy cũng được Chúa ban cho khả năng học rất nhanh các kiến thức khác.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Câu 8: Con hiểu rằng, "hãy nhớ" là lời Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê cần hết sức chú ý về lẽ thật Đức Chúa Jesus Christ đã được sinh ra từ dòng dõi Vua Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết. Tất nhiên là không phải Ti-mô-thê không biết điều này, mà hàm ý của Phao-lô là phải hết sức cẩn thận canh chừng và chống trả các tà giáo phủ nhận sự kiện Đức Chúa Jesus là người 100%, và phủ nhận sự Ngài đã chết và đã phục sinh. 

Nhóm chữ "Tin Lành của ta" không phải Phao-lô có ý nói Tin Lành là thuộc sở hữu của ông, mà hàm ý nói lên sự gắn bó mật thiết của ông với Tin Lành của Chúa. Hay nói cách khác, là kể từ thời điểm ông thật sự nhận biết Đấng Christ, ông chỉ biết sống cho Tin Lành của Chúa.

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, Phao-lô ví những hình phạt mà ông phải chịu vì sống cho Tin Lành, điển hình là các lần bị đánh roi và hai lần bị tù, như là hình phạt của một kẻ làm ác. Trong khi, Phao-lô hoàn toàn sống một cách công chính dù là theo luật pháp của Chúa hay của thế gian.

Ông "vì Tin Lành đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói" là nói lên ý nghĩa, dù Sa-tan hay loài người có làm ra các sự bách hại Phao-lô, như dùng tay chính quyền cầm tù ông nhằm cản trở Tin Lành, nhưng đã hoàn toàn thất bại vì điều ấy chỉ làm cho Lời của Đức Chúa Trời được lan tỏa rộng hơn. Thậm chí là Chúa dùng chính sự bị tù của Phao-lô để mở đường cho ông rao giảng Tin Lành cho các bậc cầm quyền. Con dân chân thật của Chúa nghe biết về cảnh tù của Phao-lô thì lòng lại dạn dĩ càng hơn, rao truyền Tin Lành của Chúa cách mạnh mẽ hơn. Suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh thì sự bách hại càng lớn bao nhiêu thì Tin Lành lại càng sống động bấy nhiêu.

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, "đã cùng chết với Ngài" là sự một người bằng lòng tin nhận Chúa và chịu chết đi con người cũ tội lỗi. Tâm thần và linh hồn của người ấy được Thiên Chúa tái sinh thành một người mới. Tuy nhiên, Chúa vẫn để người ấy tạm ở lại trong thân thể xác thịt cũ, chờ ngày Đấng Christ tái lâm thì Ngài sẽ ban cho người ấy một thân thể mới vinh quang bất tử, kèm theo quyền đồng trị với Ngài trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Với điều kiện là người ấy cứ giữ lòng trung tín với Đấng Christ cho đến khi qua đời, hoặc đến khi Ngài tái lâm.

13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Câu 13: Con hiểu rằng, Phao-lô đặt ra một giả sử là nếu có ai đó không tin vào lẽ thật Đấng Christ sẽ chối bỏ những ai chối bỏ Ngài, thì Đấng Christ vẫn sẽ làm thành mọi lời Ngài đã phán hứa. Đức Thánh Linh qua Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ vì Đấng Christ vốn là Thiên Chúa chân thật nên Ngài không thể tự chối mình được, Ngài sẽ làm thành mọi sự thưởng phạt mà Ngài đã định. Vì vậy, mỗi con dân Chúa hãy hết lòng chịu khổ như một người lính giỏi để được đồng trị với Ngài trong vinh quang đời sau.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con cũng xứng đáng là một người lính giỏi của Chúa. Cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn, thêm sức cho con bắt đầu làm lại vườn nhà. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho rau cải, cây cối mà chúng con trồng sắp tới sẽ mau lớn, khỏe mạnh, xanh tươi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Thị Lan
15/02/2024 14:55

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã vừa cho con không còn nuốt đau họng và đau đầu. Sau hơn 2 ngày 3 đêm con đau và khó chịu gần như là liên tục. Mới đầu, con còn tâm trí thích nghe Thánh Ca, bài giảng. Sau đau và mệt nhiều, nhức lên đầu, con không còn thiết tha làm gì được. Có 2-3 lần, đau và khó chịu quá, con ngồi dậy khóc. Con nhớ đến Chúa. Con kêu cầu Ngài. Cho đến gần trưa nay, đau và khó chịu không dứt, con đang định đăng nhờ Hội Thánh cầu thay cho con, thì cảm tạ Chúa, đầu giờ chiều, Ngài cho con dịu bớt rồi hết đau, cho con có thể suy ngẫm được Lời Ngài. Còn chỉ còn mệt do đau và khó chịu đã ảnh hưởng đến ăn uống, giấc ngủ 3 đêm qua.

Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm đến I Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2. Con kính xin Ngài dạy dỗ con ạ.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Kính thưa Cha, con học được là:

1). Mọi sự thông hiểu, tri thức, khôn ngoan thông sáng một người có được đều là đến từ Chúa. Nên con chỉ vui thoả, khiêm nhường nhận lãnh mà không được kiêu ngạo, tự khoe về mình. Có khoe thì khoe mình trong Chúa để tôn cao danh Chúa thôi.

2). Tin Lành Cứu Rỗi là có thật. Chúa là có thật và đáng tin. Nên con cứ vững tin vào Chúa, vào Tin Lành để sống và chết cho Chúa, vì Tin Lành.

Lạy Cha, đây là điều không dễ dàng nếu như con không hoàn toàn đặt đức tin và tình yêu nơi Ngài. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa đồng hành cùng con, trong những lúc khó khăn và cả những lúc không khó khăn ạ.

3). Đức Chúa Jesus là Đấng Thành Tín, Ngài đã chết và đã sống lại. Dẫu chúng con có dại dột không tin, thì Ngài vẫn thành tín. Nếu con chọn chết cùng Ngài, thì con cũng sẽ được đồng sống lại đời đời với Ngài. Nếu con chối bỏ Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối bỏ con. Con hiểu là vì Chúa tôn trọng quyền tự do chọn lựa Ngài ban cho con.

Con kính xin Chúa cho con sự khôn ngoan thông sáng, con không lạm dùng quyền tự do Chúa ban cho con để chối bỏ hay chống nghịch Ngài.

A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con. Xin Chúa cho con khoẻ hơn, vì con vẫn còn mệt.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
15/02/2024


Bùi Văn Vũ
15/02/2024 21:57

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn thêm sức cho con một ngày hôm nay được bình an. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 2:7-13. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự thông hiểu là sự hiểu biết một cách thông suốt một vấn đề nào đó.
Ông Phao-lô đã nhắc Ti-mô-thê hãy hiểu biết một cách rõ ràng những điều ông nói, vì Chúa đã ban cho Ti-mô-thê có sự thông hiểu trong mọi việc.

Con hiểu rằng, đây cũng là một ân tứ mà Chúa ban cho Ti-mô-thê khi ông đảm nhận chức vụ giám mục trong Hội Thánh.

Thưa Cha! Ngày nay trong các giáo hội mang danh Chúa, cũng có nhiều người được phong làm mục sư, họ không phải là giám mục mà Đức Chúa Jesus kêu gọi. Họ được phong bởi, học tập, bằng cấp. Bởi vậy họ không được Chúa ban sự thông hiểu và không thật sự hiểu Lời Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Họ cũng không phải con dân chân thật của Chúa, vì con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa sẽ có Đức Thánh Linh ngự trị giúp họ hiểu biết lẽ thật của Lời Ngài mà không đi sai lạc.

8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
Ông Phao-lô nhắc Ti-mô-thê hãy nhớ Đức Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Rỗi đã được tiên tri trong Cựu Ước, Đấng ra từ dòng dõi vua Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, là Đấng mà ông Phao-lô đang rao giảng.

Con hiểu rằng, sẽ có nhiều người giấy lên xưng mình là Đấng Christ nhất là trong những ngày cuối cùng. Bởi vậy Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc nhớ Ti-mô-thê về Đức Chúa Jesus, để ông luôn vững vàng trước những tà giáo mà có người tự xưng là Đấng Christ.

9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì Tin Lành ấy chính là Tin Lành của Đức Chúa Jesus. Để rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho muôn dân để muôn người được cứu, ông Phao-lô đã phải chịu khổ, đến nỗi ông bị xem như kẻ làm ác, bị cầm tù, bị xiềng xích. Dẫu vậy Tin Lành của Chúa không những không bị trói buộc mà được rao truyền và phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, ông cứ kiên trì trong việc rao giảng Tin Lành dù chịu bao khó khăn, gian khổ, gặp bao hiểm nguy, hoạn nạn để những người được Đức Chúa Trời chọn là những người sẽ đáp lại sự rao giảng của Phao-lô nhận được sự cứu rỗi.

11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Thưa Cha! Con hiểu rằng "Lời này đáng tin" có nghĩa là lời chân thật, chắc chắn xảy ra.

Con hiểu rằng, mỗi một người khi thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì xác thịt tội lỗi của họ cùng được đóng đinh với Chúa trên thập tự giá. Tâm thần và linh hồn sống lại cùng sự sống lại của Đấng Christ.

Dẫu tâm thần và linh hồn được tái sinh, nhưng người ấy vẫn trong thân thể xác thịt hay chết. Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực để thánh hoá thân thể xác thịt để sống theo điều răn của Ngài, nếu con dân Chúa kiên trì giữ vững đức tin, hết lòng vâng giữ Lời Ngài cho đến ngày Đấng Christ tái lâm thì thân thể xác thịt cũng được biến hoá thành thân thể thiêng liêng và được cất lên cùng Chúa. Nhưng nếu ai chối Ngài, trở về sống trong tội, thì người ấy sẽ hư mất đời đời, tội người ấy sẽ nặng hơn những người không tin Chúa.

Con hiểu rằng, nếu ai không tin thì những gì Ngài hứa trong Thánh Kinh vẫn sẽ hoàn thành, Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm cất Hội Thánh ra khỏi thế gian. Những người còn lại sẽ bước vào Bảy Năm Đại Nạn của Kỳ Tận Thế là thời gian mà Chúa hình phạt thế gian. Dù ai không tin cũng không thể thay đổi chương trình của Ngài, nhưng người ấy sẽ bị hư mất đời đời trong hoả ngục.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Con biết rằng, không còn bao lâu nữa sẽ là ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đến đón chúng con. Xin Ngài ban ơn thêm sức trên mỗi anh chị em chúng con, để ai nấy đều kiên trì cho đến cuối cùng, để chúng con được cất lên mà không ai bị bỏ lại. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
15/02/2024


Vũ Thị Thư
26/02/2024 14:46

II Ti-mô-thê 2:7-13 Người Lính Giỏi của Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài, sự thương xót của Ngài luôn bao phủ trên đời sống của con, thì giờ này con bước vào thời gian học Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 2:7-13. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng con, giữ gìn tâm trí của con và ban cho con sự khôn sáng để cho con hiểu Lời của Ngài. Xin Chúa cũng giúp đỡ con, bảo vệ con, bồng ẵm con và gia đình của con trong cánh tay quyền năng của Ngài. Con nương cậy nơi Ngài, con xin giao phó cuộc đời của con cùng những nan đề trên đời sống của con lên cho Chúa. Con kính xin Chúa vùa giúp, ban ơn, giữ gìn chúng con trong tình yêu của Ngài cho đến mãi mãi. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Hãy hiểu rõ điều ta nói, vì chính Chúa đã ban sự thông hiểu cho con trong mọi việc.
8 Hãy nhớ, Đức Chúa Jesus Christ ra từ dòng dõi của Đa-vít, đã sống lại từ những kẻ chết, theo Tin Lành của ta.
9 Vì Tin Lành ấy, ta chịu khổ như một người làm ác, đến nỗi bị trói, nhưng Lời của Đức Chúa Trời không hề bị trói.
10 Bởi đó, ta kiên trì trong mọi sự vì những người được chọn, để họ cũng được sự cứu rỗi, là sự trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang vĩnh hằng.
11 Lời này đáng tin: Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Ngài thì cũng sẽ cùng sống với Ngài.
12 Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Nếu chúng ta chối bỏ Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.
13 Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Phao-lô đang giải thích và có những lời khuyên nhủ dành cho Ti-mô-thê. Ông mong muốn Ti-mô-thê sẽ hiểu những lời dạy dỗ của ông và ông nói rằng chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho Ti-mô-thê để có thể hiểu được mọi việc. Con hiểu rằng để có hiểu được những lời dạy dỗ của Chúa thì chúng con cần hạ mình khiêm nhường, hết lòng yêu kính Chúa. Chúng con cần phải có sự bày tỏ của Chúa và sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, nếu không thì chúng con sẽ dễ dàng bị hiểu không đúng và rồi lại đi tuyên truyền giao giảng tà giáo mà chính mình cũng không biết.
Bản thân con trước đây cũng như vậy khi con còn trẻ tuổi thiếu sự hiểu biết từ nơi Chúa, chỗ biết chỗ không, không hiểu hết Lời Chúa, nên khi nghe những lời dạy dỗ không đúng Thánh Kinh thì con cũng không biết tra xét. Chỉ có chỗ nào thực sự rất khác thì con mới có một cảm giác là lạ trong lòng nhưng không khẳng định được điều gì, con dễ bị dẫn dắt bởi tà giáo và những sự giảng dạy sai nghịch Lời Chúa. Ngày hôm nay con vô cùng cảm tạ và biết ơn Chúa vì Chúa đã đưa con trở về với Hội Thánh chân thật của Ngài, được ở dưới sự giảng dạy đúng theo Lời Chúa của người Chăn, con vô cùng biết ơn Chúa về điều đó.

Qua phân đoạn này, con cũng học được ở tấm gương sứ đồ Phao-lô. Ông tin quyết vào Tin Lành của ông và vì Tin Lành đó mà ông đã chịu khổ rất nhiều, ông bị đối xử như một người phạm tội, như một người làm việc ác mà bị trừng phạt. Nhưng ông không hổ thẹn về điều đó và dù ông bị trói nhưng Tin Lành của Chúa, Lời của Chúa thì vẫn luôn tự do.
Có một lẽ thật nữa được bày tỏ đó là nếu chúng con cùng chết với Ngài thì chúng con cũng sẽ được cùng sống với Ngài. Nếu chúng con cứ kiên trì, trung tín bước đi theo Chúa, vững tin nơi Lời Ngài, hết lòng tin kính Chúa, chịu khổ vì Tin Lành thì chúng con sẽ được đồng trị với Ngài. Nhưng nếu chúng con vì những sự gì của thế gian này, những sự khó khăn, những sự bách hại mà chối bỏ Ngài, chối bỏ đức tin nơi Ngài thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng con.

Lời Chúa đã dạy dỗ rằng:
“Ta nói với các ngươi, ai sẽ xưng Ta trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời.
Nhưng ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời.”
(Lu-ca 12: 8-9).
Mặc dù con biết rằng Chúa rất yêu chúng con nhưng Chúa ban cho chúng con mỗi người có quyền tự do lựa chọn: tìm kiếm, tiếp nhận Ngài, trung tín với Ngài hoặc chối bỏ Ngài. Dù chúng con không tin, thì Ngài vẫn thành tín, bởi sự thành tín là bản chất của Ngài. Dù một người không tin rằng mọi vật do Thiên Chúa tạo ra thì sự thật đó cũng không thể nào thay đổi.

Chúa ơi, những ngày này lòng con chĩu nặng, nhưng mỗi khi học hỏi Lời của Chúa và nghĩ đến Ngài thì con lại như được thêm sức. Xin Chúa giữ gìn tâm trí, tấm lòng của con, giúp con luôn tin cậy nơi Chúa và trung kiên, trung tín bước đi theo Chúa, bằng hành động, bằng việc làm của con chứ chẳng phải bởi lời nói của con. Bởi vì con đã từng nghe có người nói rằng người đó sẽ trung tín bước đi theo Chúa, dù có bị đổ phân lên đầu thì cũng không bỏ Chúa nhưng rồi khi người đó phạm tội sống trong tội thì đã trở nên mất đức tin và xa rời Chúa, rồi bị dứt thông công. Tình yêu của loài người thì luôn thay đổi nhưng tình yêu của Chúa dành cho chúng con thì không bao giờ thay đổi. Chỉ khi nào Chúa đến và Ngài mang chúng con đi thì mới có thể chắc chắn được tấm lòng của người đó với Chúa là như thế nào.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học bài học này. Nguyện tấm lòng và tâm trí con luôn hướng đến Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, để cho con gặp được Ngài. Con tin rằng Ngài sẽ không bỏ con, Ngài sẽ thêm sức cho con để con bước tiếp hướng về quê hương đời đời của con trên Thiên Đàng và cho con được gặp Ngài nơi chốn trời cao. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 26/02/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ