Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Hôm nay, ngày 19/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:9-22.

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Vì sao một người tin Chúa rồi trở lại "yêu đời này" (câu 10)?
2. Vì sao con dân Chúa lại lìa bỏ Phao-lô, không giúp ông, khi ông bị bách hại (câu 16)?
3. "Miệng sư tử" tiêu biểu cho điều gì (câu 17)?
4. Phao-lô tin rằng, "Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ" (câu 18) nhưng ông vẫn chết vì sự dữ bởi chính quyền La-mã. Vậy, lời của Phao-lô cần được hiểu như thế nào?
5. "Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần" có nghĩa gì (câu 22)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Có bao giờ bạn nhận thấy mình đã trở lại "yêu đời này"?
2. Bạn có vững tin rằng, Chúa sẽ giải cứu bạn khỏi mỗi một sự dữ?
3. Bạn có nhận biết, Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-4_1-22/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
20/02/2024 18:33

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô - Phần 2

Kính lạy Cha toàn năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách II Ti-mô-thê 4:9-22 - Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.

Con hiểu rằng, để trải qua cuộc hành trình dài từ Ê-phê-sô đến thành Rô-ma, đòi hỏi Ti-mô-thê phải có sự hy sinh lớn, nên Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê, hãy cố gắng đến với ông, trong khi Đê-ma đã lìa bỏ ông; bởi người yêu đời này, không muốn liên lụy đến sự bách hại của Phao-lô trước nguy cơ bị tù tội, để đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Và trong lúc đó, Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti. Thực tế về nhiều con dân Chúa ngày nay, tuy có đức tin nhưng chưa mạnh mẽ, có tình yêu nhưng chưa đủ như Chúa yêu mình, dẫn đến sự sợ hãi, hèn nhát, lùi bước trước nghịch cảnh có thể xảy ra sự không an toàn, mà lánh xa những điều mà lẽ ra chúng con phải cùng chung sức với anh chị em cùng đức tin của mình.

11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.

Phao-lô cũng báo cho Ti-mô-thê biết rằng, Lu-ca đang ở với ông. Và khuyên Ti-mô-thê, hãy đem Mác đến với mình, vì Mác là người có thể giúp ích cho Phao-lô trong linh vụ. Phao-lô cũng cho Ti-mô-thê biết rằng, ông đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô. Trong hành trình truyền giáo của Phao-lô, ông được Chúa luôn đồng hành, ban ơn khôn sáng trong việc sắp xếp công việc cho những cộng sự của mình cách hợp lý theo sự soi dẫn của Chúa, làm ích cho linh vụ của những người hầu việc Ngài.

13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.

Nếp sống chu đáo, chỉnh chu của Phao-lô qua việc ông căn dặn cụ thể Ti-mô-thê, hãy đem cái áo choàng mà ông đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách để ông dùng che ấm thân thể, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Đây là những tài liệu thuộc linh, để ông đọc, tham khảo, làm tăng lên sự hiểu biết Thánh Kinh Cựu Ước thời bấy giờ. Bài học cho chúng con ngày nay về sự chuẩn bị đủ nhu cầu thuộc thể cho mỗi chuyến đi xa, đồng thời, không quên mang theo những phương tiện, tài liệu bồi linh để chúng con luôn có điều kiện trau dồi kiến thức thuộc linh trong mọi hoàn cảnh.

14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.

Phao-lô còn nhắc đích danh và công việc của A-léc-xan-đơ, là người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ông, bị dứt thông công, là kẻ sẽ bị Chúa báo trả hắn theo những việc làm tội lỗi của hắn. Phao-lô còn khuyên Ti-mô-thê, hãy cảnh giác trước A-léc-xan-đơ, vì hắn là kẻ hết sức chống nghịch những lời rao giảng của ông. Điều này nói lên A-léc-xan-đơ hoàn toàn chống đối những lời giảng dạy của Phao-lô, cũng giúp chúng con phải cẩn thận với những anh chị em cùng Cha giả dối, để tránh sự vấp phạm, chung ách với họ.

16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.

Phao-lô hồi tưởng lại sự tự mình bênh vực mình lần thứ nhất trong cảnh bị tù đày, chẳng có ai đến giúp đỡ ông. Hết thảy mọi người đều xa lánh ông, nhưng ông không than van gì hơn, mà ông vẫn cầu xin Chúa không kể là tội cho những người từ bỏ ông trong lúc hoạn nạn. Đây là tấm gương Phao-lô đã học được từ Đức Chúa Jesus Christ, khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá giữa hai tên cướp (Ma-thi-ơ 27:38-40), cũng nhắc nhớ chúng con luôn theo gương Đức Chúa Jesus Christ trong mọi sự.

17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!

Dù một mình Phao-lô phải đối diện với nghịch cảnh nghiệt ngã như vậy, nhưng ông luôn tin vào sự hiện diện của Chúa, thấy rõ sự Ngài ban thêm sức cho ông, cùng đồng công với ông trong việc rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa cho các dân ngoại được nghe cách kết quả; và ông đã được Chúa giải cứu khỏi quyền lực của Ma Quỷ. Qua đó, Phao-lô tin chắc rằng, Chúa sẽ vẫn giải cứu ông ra khỏi mọi sự dữ, và đưa ông vào Vương Quốc Đời Đời của Ngài. Cùng với Phao-lô, chúng con nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến đời đời! Mỗi việc chúng con làm hoàn thành cho Chúa đều là thức hương thơm dâng lên Ngài. A-men!

19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.

Phao-lô luôn bày tỏ tình yêu thương hiệp một qua những lời chào thăm những người cùng đồng lao với mình trong công cuộc truyền giáo, như vợ chồng Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. Phao-lô cũng quan tâm đến Ê-rát, còn ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, có lẽ ông để ở lại tại thành Mi-lê để dưỡng sức. Đây là tấm gương về tình yêu thương đối với chúng con, qua sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau cả về thuộc thể lẫn thuộc linh giữa các anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh.

21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.

Phao-lô kêu gọi Ti-mô-thê, hãy cố gắng đến với ông vào trước mùa đông, là thời điểm thuận lợi cho việc di chuyển trong chuyến đi của ông. Trong bức thư gửi cho Ti-mô-thê, Phao-lô cũng nhắc đến Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia, có lẽ họ là những người cùng chí hướng với ông, có địa vị trong thời bấy giờ, và hết thảy các anh chị em cùng Cha cùng gửi lời chào thăm Ti-mô-thê. Điều này nói lên mối quan hệ thiêng liêng, mật thiết giữa Phao-lô với những người đồng lao, và anh chị em cùng đức tin.

22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Sau lời chào thăm, tâm tình của Phao-lô, là lời cầu nguyện, chúc phước, nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của Ti-mô-thê. Và sau cùng là lời chúc phước của Phao-lô cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, ông nguyện xin ân điển, năng lực của Thiên Chúa luôn ở cùng các anh chị em tại đó. A-men!

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói lên những lời tâm tình sau cùng của Sứ Đồ Phao-lô, là những lời ông khuyên dạy Ti-mô-thê trong thời đó, cũng như chúng con ngày nay về nếp sống tin kính, dẽ dặt trên bước đường theo Chúa. Đối chiếu với bài học hôm nay, con nhận thấy mình đã có lúc bị chi phối bởi sự yêu đời này, nhưng qua những trải nghiệm thăng trầm trên bước đường theo Chúa, con càng thêm vững tin vào sự giải cứu của Chúa, giúp con ra khỏi mọi sự dữ, và qua đó, con càng nhận biết rõ hơn về sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ trong tâm thần con. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, lòng kiên định trong đức tin, hết lòng sống vì Chúa, cho Chúa, và sống trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

20/02/2024

...


Bùi Văn Vũ
20/02/2024 22:35

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con và gìn giữ con suốt một ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 4:9-22 như sau:

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.

Thưa Cha! Ông Phao-lô rất mong mỏi được gặp lại Ti-mô-thê người mà ông xem như con của mình. Trong lá thư, ông muốn Ti-mô-thê hãy gắng đến sớm cùng ông, có lẽ vì ông được Đức Thánh Linh thần cảm rằng không lâu sau ông qua đời, vì vậy ông muốn được gặp Ti-mô-thê để trò chuyện, dặn dò Ti-mô-thê bởi ông biết rằng, ông đã chiến thắng cuộc đua, đã đánh trận tốt lành nhưng đối với Ti-mô-thê cuộc đua còn dài và còn nhiều khó khăn phía trước.

Con hiểu rằng, tại thời điểm ông Phao-lô viết bức thư thì đang xảy ra một sự bách hại lớn. Chính vì vậy nhiều con dân Chúa đã bỏ ông Phao-lô mà trốn đi nơi khác trong đó có Đê-ma. Hiện tại bên cạnh ông chỉ còn có bác sĩ Lu-ca để chăm sóc cho ông Phao-lô. Vì Cơ-rết-xen và Tít được ông sai đến Ga-li-lê và Đa-ma-ti.

14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, A-léc-xan-đơ vốn là một người trong Hội Thánh, do rao giảng tà giáo mà bị dứt thông công. Khi ra khỏi Hội Thánh rồi A-léc-xan-đơ không những không nhanh chóng hạ mình trước Chúa để ăn năn quay trở về mà quay lại chống nghịch lẽ thật là những sự rao giảng của ông Phao-lô.

Con hiểu rằng, đây cũng là đặc điểm của những kẻ kiêu ngạo khi ra khỏi Hội Thánh, chính bởi sự kiêu ngạo của họ đã khiến họ trở thành tay sai của ma quỷ quay lại bắt bớ Hội Thánh Chúa. Trong Hội Thánh ngày nay của chúng con, đã từng có những người như vậy, bởi phạm tội mà không ăn năn, bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh sau đó quay lại quấy phá Hội Thánh của Ngài, tấn công, bêu rếu, vu khống người chăn mà Chúa dùng chăn dắt bầy chiên của Chúa. Tội họ thật nặng bởi họ đã giày đạp máu thánh của Đức Chúa Jesus mà còn ra sức chống nghịch Lời Chúa.

16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong hành trình rao giảng Tin Lành, ông Phao-lô phải chịu cảnh bị kiện cáo tù đày trong thời gian dài. Con hiểu rằng, trong lần ra tòa đầu tiên, có lẽ khi đó đang có sự bắt bớ lớn xảy ra nên nhiều người lo sợ đã lìa khỏi ông và không đến cùng ông.

Con hiểu rằng, sự lìa khỏi ông Phao-lô không gọi là tội, nhưng nếu họ vững vàng mà đến cùng ông thì đó là một điều đẹp lòng Chúa. Sự đến với ông Phao-lô trong hoàn cảnh ông bị kiện cáo, tù đày có thể sẽ cùng chịu bị bắt bớ với Phao-lô nhưng đó lại chính là cơ hội để con dân Chúa chịu khổ vì Tin Lành, mang ách của Chúa, bởi thế gian đã bách hại Chúa và sẽ bách hại những ai thuộc về Ngài.

Những ai chịu bắt bớ vì danh Chúa, vì bênh vực lẽ thật thì người đó sẽ nhận được phần thưởng trong ngày Đấng Christ tái lâm giữa chốn không trung.

Con hiểu rằng, trong đời sống của chúng con cũng vậy, mọi việc làm lành mà Ngài sắm sẵn, nếu chúng con vì bất kỳ một lý do nào mà không làm, sẽ không còn cơ hội làm việc đó nữa, cũng sẽ mất đi ơn phước, phần thưởng mà Ngài sắm sẵn để ban cho chúng con. Còn việc lành đó vẫn sẽ được thực hiện trong sự toàn năng của Ngài.

18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!

Thưa Cha! Ông Phao-lô nói rằng: "Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài".

Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, mọi điều xảy ra với ông Phao-lô đều trong sự cho phép của Chúa, để ông được rèn tập, được chịu khổ vì danh Chúa. Cũng giống như Đức Chúa Jesus, đã có nhiều kẻ chống nghịch muốn giết Chúa, nhưng chưa đến thời điểm trong chương trình cứu rỗi, thì Đức Chúa Jesus luôn ra được khỏi đó, thì ông Phao-lô cũng vậy, Chúa cũng đã có chương trình cho ông, những sự dữ đến với ông thì cũng sẽ có những sự giải cứu từ Chúa đến với ông. Trong lần cuối cùng, sự giải cứu của Chúa không phải là đưa ông ra khỏi sự dữ mà là giải cứu ông vào Vương Quốc Trời qua sự tử đạo của ông.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi sự dữ, sự thử thách cám dỗ xảy ra trên đời sống của chúng con đều bởi sự cho phép của Ngài. Điều đó xảy ra để rèn tập chúng con trong đời này và ban phần thưởng trong đời sau. Trước mỗi thử thách xảy ra, chúng con chỉ cần cảm tạ Ngài, dâng trình lên Ngài và tin cậy chờ đợi sự giải cứu của Ngài cho chúng con. Ngài là Đấng Thành Tín, trong những sự khó khăn, Ngài luôn mở đường cho chúng con ra khỏi.

19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Thưa Cha! Ông Phao-lô cũng không quên nhắc Ti-mô-thê chào các anh chị em cùng Cha, là những người đang hết lòng cùng ông Phao-lô phụng sự Chúa.
Ông Phao-lô dặn Ti-mô-thê hãy đến trước mùa đông, vì mùa đông kéo dài sẽ gặp rất nhiều khó khăn cản trở trên đường đi. Sự nhắc nhở, khuyên bảo của Phao-lô cho thấy tình yêu, sự quan tâm rất lớn từ Phao-lô dành cho Ti-mô-thê.

Thưa Cha! Ông Phao-lô cũng xin Đức Chúa Jesus luôn ở với tâm thần của Ti-mô-thê.
Con hiểu rằng, từ khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, mỗi môn đồ của Chúa còn sống, không có ai cạnh Chúa qua xác thịt nữa mà mỗi con dân Chúa tương giao với Chúa qua thân thể thiêng liêng là tâm thần. Bởi vậy trước những sự khó khăn xảy ra, chỉ cần chúng con kêu cầu, dù là trong suy nghĩ thì Chúa luôn ở đó giải cứu chúng con, thêm sức cho chúng con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con học xong sách II Ti-mô-thê. Có rất nhiều bài học quý giá, sự khuyên dạy của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con ghi nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
20/02/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
20/02/2024 22:38

Đồng Thị Nghĩa: II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này con cảm tạ ơn Cha cho con được học hỏi Lời của Cha. Xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua những câu Thánh Kinh của chủ đề suy ngẫm ngày 19/02/2024 con hiểu rằng có nhiều người ban đầu tin nhận Chúa, tin cậy những lời rao giảng của Sứ Đồ Phao-lô và đồng công với ông trong linh vụ truyền giáo. Tuy vậy, sau một thời gian thì có những người đã vì yêu đời này mà rời bỏ đức tin và xa rời Phao-lô. Nhưng có những người thì vẫn cứ trung tín trong đức tin và cùng đồng công với Phao-lô trong linh vụ. Người thì được ông sai từ chỗ ông đến nơi khác. Người thì được ông nhắn để từ nơi khác đến với ông. Mặc dù việc có người đã lìa bỏ ông mà chạy theo đời này là điều đáng buồn nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Những người có đức tin thì vẫn cứ nhẫn nại, cùng nhau phụng sự Chúa.

Con nghĩ tới việc gần đây lại có người rời Hội Thánh. Nguyện xin Cha thương xót mà tỉnh thức tấm lòng họ để họ nhận biết được mình đã sai như thế nào mà sớm trở lại. Xin Ngài giúp con cũng như hết thảy những ai còn ở lại thì cứ trung tín trong đức tin, cứ gắn kết với nhau càng hơn, đồng công với nhau để làm tốt công việc của nhà Ngài.

14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!

Thưa Cha, con xin ghi lại một số điều con học được từ câu 14 đến 18: 

Con nghĩ có lẽ vì Sứ Đồ Phao-lô rao giảng về Tin Lành, về sự từ bỏ hình tượng và những thần tượng hư không để tôn thờ chỉ duy mình Chúa. Như vậy đụng chạm đến lợi ích của người thợ đồng A-léc-xan-đơ, vì hẳn ông ta là người chuyên đúc đẽo các hình tượng, do đó ông ta ra sức bắt bớ, bách hại Phao-lô mà làm nhiều sự dữ cho ông.

Con hiểu rằng Tin Lành là tốt lành và vô cùng cần thiết cho mọi người, vì để cứu họ ra khỏi hỏa ngục và những sự khốn khổ khi ở dưới ách tội lỗi. Nhưng có những người không muốn mất đi những sự tưởng như là lợi cho họ. Trong số đó sẽ có những người bắt bớ người giảng Tin Lành. Vì vậy con đi rao giảng Tin Lành thì phải luôn trong tâm thế sẵn sàng chịu những sự bắt bớ. Nhưng như Sứ Đồ Phao-lô có nói: “Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời”. Con tin rằng Ngài vẫn luôn đồng hành bên con, giải cứu con khỏi những sự bắt bớ, khó khăn bởi những người chống nghịch Tin Lành. Bên cạnh đó, Ngài cũng luôn giải cứu con khỏi mọi khó khăn thử thách khác mà con phải đối diện trong cuộc đời. Con vững tin nơi Ngài và con biết chắc con sẽ không bị hổ thẹn bởi con biết mình đang tin cậy ai.

“Họ kêu cầu cùng Ngài, và được giải cứu; họ tin cậy nơi Ngài, và không bị hổ thẹn.” (Thi Thiên 22:5).

Con cảm tạ ơn Cha về những điều con học được ở trên và những điều con học được nhưng không ghi lại đây. Nguyện xin Cha thêm lên đức tin cho con và giúp trong những sự không tin của con để con cứ mãi ở trong nhà Ngài, mãi biết nương cậy nơi Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa

...


Phạm Trịnh Minh Anh
21/02/2024 07:47

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đọc, suy ngẫm và ghi chép lại sự hiểu của con về Lời Ngài. Nguyện con sẽ hết lòng làm theo những gì con được dạy dỗ.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong II Ti-mô-thê 4:9-22.

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ti-mô-thê cần ưu tiên cho các công việc thuộc bổn phận của người giám mục trước, sau khi thu xếp xong các việc của Hội Thánh Ê-phê-sô thì ông mới đến với Sứ Đồ Phao-lô được, vì chuyến đi này xa xôi và phải mất nhiều tháng. Con không biết liệu Ti-mô-thê có thể đến gặp Sứ Đồ Phao-lô lần nữa không, nhưng con nghĩ rằng khi biết được hoàn cảnh của người cha trong Chúa của mình, chỉ còn mỗi Lu-ca bên cạnh, và người đang mong mỏi được gặp ông trong cơn khốn khó của mình, thì hẳn lòng của Ti-mô-thê sẽ bồn chồn và thương nhớ lắm, vì tình yêu giữa họ là nhiều biết bao.

Con học được ở Sứ Đồ Phao-lô tấm lòng trung tín và tận tụy làm việc đến cuối cùng. Dẫu Đức Thánh Linh đã cho ông biết ông "đang bị đổ ra làm của lễ thức uống", và ông đã sẵn sàng chết cho Chúa, hy sinh mạng sống mình như một của lễ dâng lên Thiên Chúa, nhưng ông không quên dặn Ti-mô-thê hãy đem Mác đến, vì người có ích cho ông trong linh vụ. Ông cũng căn dặn đem áo choàng để ông giữ ấm cho thân thể của mình vì mùa đông sắp đến, mà có lẽ trước đây ông để áo cho Ca-bút mượn dùng. Ông cũng muốn có thêm sách vở để đọc và tra cứu. Những điều ông căn dặn trong thư, có kế hoạch cho cả thuộc linh lẫn thuộc thể, dù ở trong hoàn cảnh lao tù, cho thấy đến tận cuối linh trình, ông vẫn không hề buông xuôi công việc mà Chúa đã giao cho ông.

14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng người làm sự dữ cho con dân Chúa thì chính Chúa sẽ báo trả họ tùy theo những việc làm của họ. Còn chúng con thì hãy lo làm bổn phận của mình, và cẩn thận coi chừng những người chống nghịch Chúa, không để họ có cơ hội làm ra nhiều sự dữ cho mình, vừa để bảo vệ mình, vừa giúp họ bớt chịu hình phạt ngày sau, vì sự báo trả của Chúa là xứng với những việc họ làm, những thiệt hại họ đã gây nên.

16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.

Thưa Cha, có lẽ đây là cao điểm của sự bách hại, nên khi Sứ Đồ Phao-lô ra tòa lần thứ nhất trong lần bị tù này thì không có ai ở đó với ông, vì con dân Chúa tại Rô-ma đều lo trốn sang nơi khác. Dù họ lìa bỏ Sứ Đồ Phao-lô trong cơn nguy khó, nhưng ông vẫn cảm thông và nguyện xin điều đó không kể là tội cho họ, vì Lời Chúa có dạy rằng: "Khi nào người ta bách hại các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia" (Ma-thi-ơ 10:23a).

17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng trong cơn bách hại lớn, trong hoàn cảnh nguy khốn, không ai bên cạnh an ủi, khích lệ, nhưng Chúa vẫn ở đó và thêm sức cho Sứ Đồ Phao-lô, nhờ sự nhận biết đó mà ông biết ông được vững vàng, rao giảng để hết thảy dân ngoại được nghe biết Tin Lành. Sự giải cứu luôn đến từ Chúa và trong lần ấy ông đã được chính Ngài giải cứu khỏi sự cắn nuốt của Sa-tan (I Phi-e-rơ 5:8), khi bên ngoài thì ông bị những người không tin Chúa bách hại, vu khống, bên trong thì ông cô đơn vì không có anh em trong Chúa an ủi, khích lệ.

Con học được ở Sứ Đồ Phao-lô đức tin vững vàng vào sự giải cứu của Chúa, và tôn vinh Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ông hiểu rõ sự chết là một phương thức để Chúa đưa ông vào trong Vương Quốc Trời của Ngài.

19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.

Cuối thư ông vẫn không quên nhớ đến các anh chị em cùng Cha, những người bạn cùng làm việc với ông trong nhà Chúa, và gửi lời chào thăm đến họ. Ông căn dặn Ti-mô-thê cố gắng đến trước mùa đông vì khi mùa đông đến sẽ có nhiều bất tiện cho sự di chuyển, thời gian có thể gặp Ti-mô-thê sẽ lâu hơn, mà ông cũng cần áo choàng dùng khi đông đến. Những người đang ở cùng với ông ở tại Rô-ma, cũng gửi lời chào đến Ti-mô-thê, có lẽ bấy giờ do sự bách hại bớt khốc liệt thì họ đã trở lại, và đến với ông.

22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng có thể lời trên là lời chúc phước sau cùng mà Sứ Đồ Phao-lô gửi đến con dân Chúa ở Ê-phê-sô, dù chỉ một câu chúc phước thôi nhưng thật đầy đủ. Thật chúng con chỉ cần ân điển của Thiên Chúa ở cùng thì sẽ không sợ hãi hay thiếu thốn gì, nhờ ân điển mà chúng con được nên trọn vẹn dẫu rằng chúng con yếu đuối, bất toàn. Sứ Đồ Phao-lô chúc cho Ti-mô-thê được Đức Chúa Jesus Christ luôn ở với tâm thần của Ti-mô-thê, vì với bổn phận trong chức giám mục, Ti-mô-thê và Đấng Christ cần luôn hiệp một, và dùng thần trí của Đấng Christ để dạy dỗ, cai trị Hội Thánh.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên và giúp con hoàn tất việc ghi ra những điều con được hiểu về thư II Ti-mô-thê. Nguyện những Lời dạy dỗ, nhắc nhở của Chúa luôn ở trong con, gìn giữ con, ban cho con sự khôn sáng, khích lệ và thánh hóa con trong nếp sống mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
21/02/2024 09:44

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay suy ngẫm đến những dòng thư cuối của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Vẫn những lời thăm hỏi chân thành yêu thương, chứa đựng lẽ thật, tình yêu và đức tin trong Chúa nơi ông. Qua đây, con học được sự quan tâm đến anh chị em cùng Cha của mình của Phao-lô. Tình yêu ấy đã thể hiện bằng hành động. Nhất là những lúc anh chị em mình gặp khó khăn thử thách, con càng phải quan tâm hơn. Muốn được vậy, con cần tự trau giồi mình trước đã, thì con mới có năng lực Chúa ban để giúp ích cho người khác.

Con cũng học được, ngay như dẫu khi con rơi vào cảnh chẳng còn ai bên cạnh, thì con vẫn có Chúa, Ngài là Đấng Thành Tín Yêu Thương, bạn thân thiết nhất với con. Không khi nào Ngài bận với con. Ngài cũng không quản mệt mỏi vì con. Con xin Ngài tha lỗi cho con, vì có những lúc trong cảnh một mình, con đã chưa biết một lòng tìm đến với Ngài. Chỉ mình Ngài mới an ủi, làm ấm áp lòng con.

Thưa Cha, hiện con có Hội Thánh, có các anh chị em cùng Cha luôn bên cạnh con, nhưng trên mỗi bước đường con đi, con cũng chỉ có Ngài là Đấng dẫn đường, ban sức và an ủi kịp lúc mỗi khi con yếu lòng. Ngài cũng ở cùng với mỗi anh chị em trong Hội Thánh chúng con. Mỗi chúng con đều cần có Ngài. Con xin Ngài luôn ở với tâm thần mỗi chúng con, giải cứu mỗi chúng con trong mỗi sự dữ, theo cách của Ngài. Dẫu Ngài có không đưa chúng con ra khỏi hoạn nạn ngay, thì con xin Ngài thêm sức và bày tỏ cho chúng con biết và cho chúng con có đủ đức tin để kiên trì ở lại.

Kính lạy Cha, hiện tại, con chưa có thể hình dung hết những khó khăn có thể xảy đến với mỗi một chúng con và mỗi chúng con có thể chịu đựng được đến đâu. Con không tin vào sức con, vì thật sức con rất yếu đuối. Hôm vừa rồi, con bị đau họng cấp hơn hai ngày hai đêm, mà con đã thấy rất khó chịu. Con kính xin Ngài ban sức mới cho mỗi chúng con trong những lúc đó, chứ không thì chúng con không chịu nổi với sức của riêng mình được ạ. Con cũng xin Ngài cho chúng con có đủ đức tin để tin nơi danh Ngài có thể giải cứu chúng con. Con xin Ngài cho chúng con tin rằng, ngay nếu như Ngài để cho sự chết đến với mình như trong trường hợp cuối đời của Phao-lô, thì chúng con vẫn vững tin đó là điều tốt nhất.

Kính lạy Cha, con tin và mong ước Cha cho con còn sống và trung tín với Ngài cho đến ngày Chúa đến, để con được biến hóa cất lên với Ngài, không phải trải qua sự chết thứ nhất và thứ nhì. Nếu có xảy ra khó khăn lớn với con, thì con xin Ngài không cho xảy đến quá sức cho con, để con có thể chịu đựng được ạ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
21/02/2024

...


Trần Thị Thu Hương
22/02/2024 16:37

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, cơ hội học Lời Chúa. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật mà Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, nâng đỡ con trên cánh tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Kính thưa Chúa, trong phân đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng:

- Con dân Chúa yêu thương nhau thì yêu thích sự thông công với nhau. Sự thông công là sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, gầy dựng giúp ích lẫn nhau, khích lệ nhau vượt qua mọi khó khăn. Sự thông công nhưng nói tầm phào, nhảm nhí, làm theo ý riêng, lười biếng, thông công để tránh phải lao động kiếm sống... thì không gầy dựng và không đem lại sự vinh quang cho Thiên Chúa.
- Chúa sẽ báo trả những điều ác mà người khác làm ra cho mình. Con dân Chúa không trả thù. Con dân Chúa hết lòng nương cậy nơi sự giải cứu từ nơi Chúa chứ không theo ý riêng.
- Những người chống nghịch sự giảng dạy đúng Thánh Kinh, tức là chống nghịch Chúa, con dân Chúa nên tránh những người như vậy.
- Chỉ khi nào mình thật sự ở trong Chúa thì mình mới kinh nghiệm sự Chúa ở cùng và thêm sức cho mình trong mọi việc.
- Câu nói: "Con hãy cố gắng đến trước mùa đông" gợi cho con cảm xúc nhớ thương người chăn của con vì ông đã nhiều lần căn dặn hay nhắc nhở con nhiều điều (Con hãy cố gắng làm điều này điều kia, con nhớ làm điều này điều kia...). Sự yêu thương, nhắc nhớ con dân Chúa tỉ mỉ, chi tiết những điều về thuộc thể, ngoài sự lao nhọc về thuộc linh thì chỉ có thể là sự ban ơn, thêm sức từ Chúa nên một người chăn mới có thể làm được.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học chiều nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, năng lực cho con trong mọi việc. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/02/2024 22:09

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa lại ban cho con được thời gian, phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài! Cảm tạ Chúa ban cho con được bình an và vui thỏa trong sự học Lời Chúa! Nguyện xin Chúa ban cho con cứ thêm lên lòng ham thích, yêu mến Lời Ngài! Nguyện Đức Thánh Linh luôn dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Nguyện Lời Ngài khiến con tươi mới mỗi ngày! Con cảm tạ Chúa!

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Lạy Chúa, con hiểu rằng:

1. Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô biết mình sắp kết thúc linh trình trên đất, nên cuối thư viết cho Ti-mô-thê ông nói lên lòng mong nhớ muốn được gặp lại "người con yêu dấu của mình". Con nghĩ rằng, khi một người biết mình chuẩn bị qua đời, thì sẽ mong mỏi được gặp những người thân yêu của mình. Hơn nữa, trong lúc đó chỉ có Lu-ca còn ở cùng với ông, những người khác thì đều đã đi đến các nơi khác. Trong đó, có lẽ điều khiến ông đau buồn hơn cả đó là một người tên Đê-ma đã lìa bỏ ông vì lý do yêu đời này. Con hiểu yêu đời này là ham mến những thú vui của đời này, thích làm ra những điều tội lỗi và sống theo thế gian.

2. Sứ Đồ Phao-lô muốn khi Ti-mô-thê đến với ông thì đem theo Mác, vì Mác sẽ giúp ích cho ông trong linh vụ, và mang theo những đồ dùng cho ông, trong đó có sách vở của ông và những sách bằng giấy da. Con hiểu rằng, dầu là những năm tháng cuối đời của ông, ông vẫn lo nghĩ và hết lòng trong các công việc mà Chúa đã giao phó cho mình. Ông không lo nghĩ điều gì cho riêng mình, điều ông mong mỏi cũng là gặp Ti-mô-thê người con thật trong đức tin của ông, điều ông cần là Mác, một người sẽ trợ giúp cho ông trong linh vụ Chúa giao phó, và những cuốn sách da mà con nghĩ rằng đó là Thánh Kinh và những điều ghi chép liên quan đến Thánh Kinh.

3. Sứ Đồ Phao-lô tâm tình và nhắc chừng Ti-mô-thê về A-léc-xan-đơ là một người thợ đồng, vì người đó đã làm ra nhiều sự dữ cho ông. Con hiểu rằng, những người làm ơn cho con dân Chúa thì sẽ được phước, còn những người làm ra sự dữ cho con dân Chúa thì chính Chúa là Đấng sẽ báo trả xứng với mỗi việc họ đã làm ra. Con hiểu ông nhắc Ti-mô-thê coi chừng, cẩn thận với A-léc-xan-đơ, vì người đó đã làm mọi cách để chống nghịch lại những sự rao giảng của Phao-lô và Ti-mô-thê.

4. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đang làm chứng lại về sự Chúa đã ở cùng ông và thêm sức cho ông trải qua sự bắt bớ, dầu rằng anh chị em cùng Cha lúc đó đều lìa bỏ ông. Ông được kinh nghiệm Chúa khi trải qua sự bách hại, và năng lực từ nơi Chúa ban cho để ông hoàn thành công việc rao giảng của mình lúc đó. Chúa đã giải cứu ông khỏi âm mưu của Ma Quỷ. Bằng đức tin nơi Chúa và kinh nghiệm từng trải qua, ông biết chắc rằng Chúa là Đấng sẽ giải cứu ông khỏi sự dữ và cứu ông vào trong Vương Quốc của Ngài.

5. Qua bài giảng của người chăn thì con học được rằng, Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần nghĩa là thần trí của Đấng Christ ở trong người ấy và Đấng Christ hiện diện trong người ấy một cách siêu nhiên. Con hiểu Đức Chúa Jesus chỉ ở với tâm thần của một người, khi người đó hoàn toàn hạ mình trước Chúa đầu phục Chúa, để Chúa làm Chủ đời sống mình, phó thác mình lên Chúa và muốn sống theo ý muốn của Chúa.

Lạy Chúa, con học được bài học rằng:

1. Sự đến với anh chị em cùng Cha đúng thời điểm sẽ đem lại sự gây dựng, khích lệ, an ủi, nâng đỡ cho họ trong đức tin. Khi anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn, khốn cùng là lúc họ cần được thăm viếng, thông công. Điều đó sẽ giúp cho họ được vững vàng trong Chúa.

2. Con học được sự trông cậy nơi Chúa của Phao-lô cách tuyệt đối. Cho dù trong sự bắt bớ chỉ còn một mình, ông vẫn kiên trì trong đức tin nơi Chúa. Con học được rằng khi trải qua thử thách mà đứng vững thì sẽ thêm lên đức tin nơi Chúa, sẽ càng vững vàng trong sự trông cậy nơi Chúa càng hơn.

3. Con cảm tạ Chúa ban cho chúng con tấm gương sáng là Sứ Đồ Phao-lô. Cuộc đời của ông thật sự đem lại sự khích lệ, gây dựng cho con dân Chúa trong mọi thời đại. Nguyện kính xin Chúa cứ ghi khắc Lời Ngài trong con để con làm theo luôn. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/02/2024

...


Kim Loan Nguyen
24/02/2024 02:48

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Ngài là Đấng yêu thương, từ ái, đầy lòng xót thương và chậm giận của chúng con. Con xin cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho con, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng đều là ơn phước của Ngài. Tất cả mọi thứ của con là được Cha ban cho. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Cha cứ luôn dùng lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện sự suy ngẫm của con được đẹp ý Ngài.
Nguyện mọi sự tôn quý, quyền phép, vinh quang đều duy thuộc về Thiên Chúa đến muôn đời. A-men!

Thưa Cha! Con xin được trình bày sự suy ngẫm của con trong II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2 như sau:

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.

Câu 9-13: Con hiểu rằng, khi được Đức Thánh Linh thần cảm biết rằng mình sắp được yên nghỉ trong Chúa, Sứ Đồ Phao-lô đã mong gặp được Ti-mô-thê trước khi ông mất. Con không biết sau này Ti-mô-thê có thể đi gặp Phao-lô hay không. Nhưng con nghĩ khi nhìn thấy thư và biết rằng người cha mình yêu thương sắp không còn, và có người đã lìa bỏ ông khi ông gặp sự bách hại, có người đã được ông sai qua nơi khác để tiếp tục chức vụ của họ. Chỉ có mình Lu-ca là ở lại bên Phao-lô thì con tin rằng Ti-mô-thê sẽ rất lo lắng, đau lòng và rất mong ngóng được sớm đến gặp Sứ Đồ Phao-lô.

Con hiểu rằng, hiện thực cho thấy là dù con dân Chúa đã tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, luôn học Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa nhưng nếu không biết áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống thì không thể đánh trận tốt lành. Khi gặp các sự thử luyện Chúa cho phép xảy ra thì có người sợ hãi bỏ đi, có người chịu không nổi sự bách hại mà chối bỏ đức tin, có người vì không thể từ bỏ đi các ham muốn bất chính mà xoay khỏi lẽ thật, có người cũng vì được lòng tự tôn, mặt mũi của mình mà hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa. Bởi vậy, con học được rằng hành trình theo Chúa là một hành trình đầy gian nan. Đòi hỏi con dân Chúa phải có một đức tin vững mạnh, lòng yêu Chúa, yêu người to lớn và sự kiên trì bền lòng chịu đựng bền bỉ. Chỉ những ai thật lòng hết sức muốn đi theo Chúa mới kiên trì bền bỉ giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê phải luôn để lòng cảnh giác và cẩn thận với người thợ đồng tên là A-léc-xan-đơ. Vì người này là người không tin Tin Lành và ra sức chống nghịch lại mọi lời rao giảng của Phao-lô và các cộng sự của ông. Nên người này đã làm nhiều sự dữ hại đến Sứ Đồ Phao-lô. Phao-lô tin rằng Chúa là Đấng Công Bình, Ngài sẽ báo trả lại mọi sự dữ người đó đã làm ra.

Qua đây cũng nhắc nhở con nhớ rằng là con dân Chúa thì chúng con chỉ luôn cầu thay cho kẻ thù và những kẻ làm ác, và con phải luôn biết tránh xa họ. Để tự bảo vệ mình và tránh gây sự vấp phạm tội cho bản thân con và cho cả người đó.

16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!

Câu 16-18: Đọc câu 16 con cảm nhận được sự bùi ngùi, chạnh lòng và cô đơn nhưng cũng đầy tình yêu của ông dành cho các anh chị em cùng Cha của mình. Trong sự tự bào chữa bênh vực mình lần thứ nhất tại thành Rô-ma. Khi ông bị mọi lời cáo buộc và bị cầm tù thì không có một người nào đến giúp ông, mọi người đều rời bỏ ông. Có lẽ vào thời điểm đó xảy ra sự bách hại con dân Chúa rất lớn. Nên các anh chị em cùng Cha của ông phải lánh qua các thành khác, không thể đến giúp ông. Nhưng ông vẫn yêu thương và cầu thay cho họ, nguyện xin điều đó không kể là tội của họ.

Con hiểu rằng, dù khi đó chỉ có một mình, phải tự bênh vực mình thì Sứ Đồ Phao-lô vẫn luôn yên lòng, vì ông biết Chúa luôn ở bên cạnh ông, thêm sức cho ông. Cảm biết được điều đó nên ông đã mạnh mẽ mà rao giảng Tin Lành, và qua đó mà dân ngoại cũng đã được nghe về Tin Lành. Cũng nhờ sự giải cứu của Chúa mà ông đã thoát khỏi sự cáo buộc tội lúc đó.

Con hiểu rằng, có lẽ khi ngồi viết thư cho Ti-mô-thê thì Sứ Đồ Phao-lô đã cũng hồi tưởng lại những lần bị bắt bớ, về những gian nan thử thách của mình mà trong ông càng dâng lên lòng biết ơn, yêu mến, cảm tạ và tôn vinh lên Thiên Chúa. Đấng đã luôn giải cứu ông trong mỗi một sự dữ và cứu ông vào Vương Quốc Trời của Ngài. Ông nguyện mọi sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa. Đây cũng là những lời không ngừng khích lệ và nhắc nhở cho con dân Chúa về sự quan phòng, gìn giữ và sự giải cứu của Chúa đến mỗi con dân chân thật của Ngài. Và con dân Chúa cũng luôn nhớ dâng lời cảm tạ, tôn vinh lên Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và mọi cảnh ngộ.

19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Câu 19-22: Con hiểu rằng, cuối thư là những lời Sứ Đồ Phao-lô muốn gởi lời chào thăm đến những anh chị em cùng Cha, những người đã an ủi, nâng đỡ tiếp trợ cho ông trong những lúc ông bị khốn khổ, lao tù trong đó có nhà Ô-nê-si-phô-rơ. Đồng thời Phao-lô cũng dặn dò Ti-mô-thê hãy cố gắng đến sớm trước khi mùa đông đến. Vì có lẽ mùa đông thì không thuận tiện cho việc di chuyển và ông cũng mong gặp Ti-mô-thê và cũng chờ Ti-mô-thê mang áo choàng cùng những sách vở của ông.

Cuối cùng là lời chúc phước ông dành cho Ti-mô-thê, những anh em cùng Cha của ông và tất cả con dân Chúa. Con tin rằng đây là một lời chúc phước ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ. Khi con dân Chúa luôn biết khiêm nhu, hạ mình, đầu phục trước Chúa để Chúa làm Chủ cuộc đời mình. Để Chúa chăn dắt, dẫn đưa cuộc sống và thần trí mình thì người đó sẽ luôn kinh nghiệm được Chúa luôn ở bên và sự bình an, thỏa lòng nơi Ngài. Trên bước đường theo Chúa, nếu lỡ con dân Chúa có bị vấp phạm thì ân điển của Chúa luôn là ơn phước Chúa ban để nhờ vào máu của Đấng Christ mà rửa sạch tội lỗi, được thánh sạch trở lại. Vì vậy, đối với con dân Chúa có Đấng Christ trong tâm thần và có ân điển của Chúa thì là có tất cả.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ đã cho con học xong sách II Ti-mô-thê. Mỗi một sách là những bài học quý giá với con. Càng học và suy ngẫm Lời Chúa con càng cảm thấy mình quá nhỏ bé. Lời Chúa là mênh mông rộng lớn, và con càng cảm thấy mình còn thiếu xót, yếu đuối quá nhiều. Nhìn vào gương Sứ Đồ Phao-lô mà con học được nhiều hơn về đức tin, tình yêu, lòng trông cậy, sự bền lòng chịu đựng và cùng sự thỏa lòng. Cảm tạ Cha đã cho chúng con có những tấm gương trong Thánh Kinh để chúng con được học hỏi và học làm theo. Nguyện xin Cha thánh hóa con mỗi ngày, ban cho con năng lực để mỗi lời nói, suy nghĩ, việc làm của con đều đẹp lòng Cha. Nguyện xin Ngài giúp con ghi nhớ Lời dạy dỗ của Ngài để mỗi ngày trong đời sống con sống đúng Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Kim Loan

...


Nguyễn Thị Mơ
24/02/2024 12:55

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa cho con được trở về nhà. Con cầu xin Chúa bổ sức lại cho con, xin Chúa Thánh Linh ban ơn chỉ dạy cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong II Ti-mô-thê 4:9-22.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Một người tin Chúa rồi vẫn có thể quay trở lại yêu đời này khi trong một lúc nào đó để cho những ham muốn của con người cũ xác thịt chiếm hữu trở lại, hoặc khi người đó đối diện những trở ngại như sự bách hại trên bước đường theo Chúa, chung quy lại cũng vì tình yêu dành cho Chúa chưa đủ lớn, bởi vậy mỗi ngày, con cần tra xét xem có điều gì mà con ham muốn và dành thời gian cho điều đó hơn là ham muốn và dành thời gian cho Chúa để mà dừng lại.

Trong hoàn cảnh bị bách hại trong số những con dân Chúa gần gũi với Phao-lô có người hết lòng trung tín luôn ở cùng ông trong sự thử thách, nhưng cũng có người lìa bỏ ông, điều đó dạy con rằng, trong giờ phút thử thách xảy ra với anh chị em cùng Cha, đặc biệt là những người được ban cho trọng trách là người chăn, hoặc các chức vụ khác thì cũng là lúc Chúa nhìn biết lòng con xem con ở lại trong sự thử thách cùng họ hay con từ bỏ họ.

Nếu sự thử thách là dành cho con mà trong vòng anh chị em có người lìa bỏ không ở cùng trong khi con cần thì con cũng biết rằng, chính Chúa là Đấng giải cứu con khỏi mọi sự dữ mà loài người làm ra để bách hại một người thuộc về Chúa, ngay cả điều dữ đó làm mất đi mạng sống thì cũng là điều nằm trong thánh ý Chúa để mang người đó về bên Ngài an nghỉ trong phước hạnh, điều đó giúp con bình an để đón nhận mọi điều Chúa cho phép xảy ra cho con.

Con cảm tạ ơn Chúa vì nhìn lại chặng đường đã qua con biết rằng, con được Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần mình, chính Ngài đã ban ơn giúp đỡ để con có được sự khao khát muốn sống giống như những gì Ngài dạy dỗ con, cho con biết yêu những điều Ngài yêu và gớm ghét những điều Ngài gớm ghét. Ngài nhắc nhở khi con sa sút hoặc chớm có sự quay trở lại yêu đời này thì liền có sự cáo trách nhắc nhở con.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và cầu xin sức thiêng từ Ba Ngôi Thiên Chúa giúp đỡ để con sống nếp sống theo như những lời Chúa đã qua Phao-lô dạy dỗ Ti-mô-thê. Nguyện xin những lời tâm tình sau cùng của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê ở mãi trong tâm thần con, cho con nhớ và làm theo những điều con đã được học. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 19/02/2024

...


Vũ Triệu Hùng
24/02/2024 22:08

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong II Ti-mô-thê 4:9-22.

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Lạy Cha, con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:

1. Trong những ngày cuối cùng trước khi lìa khỏi thế gian, Phao-lô mong muốn sớm được gặp Ti-mô-thê, người ông yêu thương như con ruột của mình. Một phần những người bên cạnh ông không còn ai ngoài Lu-ca, vì có người ham mến đời này mà lìa bỏ ông, có người thì đến nơi khác bởi công việc. Nhưng phần nhiều là ông muốn gặp Ti-mô-thê vì muốn cho thỏa nỗi mong nhớ và cũng là gặp trước khi lìa đời. Qua đó, con hiểu những ngày sau cùng với những sự khó khăn, bách hại xảy đến, thì sẽ có những người vì ích lợi riêng mình, và bảo toàn mạng sống, mà sẵn sàng lìa bỏ anh em để đi đến một nơi khác như trường hợp của Đê-ma. Tuy nhiên, vẫn có những con dân Chúa thật lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em sẽ sẵn sàng ở lại để đồng cam, cộng khổ như Lu-ca.

2. Dù chẳng còn sống được bao lâu trong thân thể xác thịt, nhưng Phao-lô vẫn hết lòng tận hiến với Chúa qua việc bảo Ti-mô-thê đem Mác đến để phụ giúp ông trong linh vụ. Không chỉ vậy, Phao-lô còn sắp xếp chu đáo khi sai Ti-chi-cơ đến Ê-phê-sô, có lẽ là giúp cho Ti-mô-thê để ông yên tâm đi thăm Phao-lô. Tiếp đến, Phao-lô mới dặn Ti-mô-thê đem áo choàng và sách vở của ông. Qua mấy việc ông căn dặn Ti-mô-thê, con thấy tấm lòng của Phao-lô luôn nghĩ đến công việc nhà Chúa lên trước, tiếp đến nghĩ đến anh chị em của mình, rồi cuối cùng mới nghĩ đến cho mình. Con hiểu rằng, một người thật sự có tấm lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em mình thì sẽ luôn đặt ích lợi của anh chị em lên trước ích lợi của mình. 

3. Phao-lô nhắc cho Ti-mô-thê coi chừng người thợ đồng A-léc-xan-đơ, là người bị Phao-lô dứt thông công. Vì hắn không những làm nhiều sự dữ cho Phao-lô, mà còn ra sức chống nghịch những lời giảng dạy của các sứ đồ. Con hiểu rằng, con dân Chúa cần nhắc nhở nhau và tránh xa những người mang danh Chúa nhưng có nếp sống giả dối. Họ không những chống nghịch lại lẽ thật, mà còn gieo rắc những tư tưởng độc hại cho những người nghe. Chúa là công chính nên Ngài sẽ ban thưởng cho những người làm ơn cho con dân Ngài, nhưng Ngài sẽ báo trả cách xứng đáng với những kẻ bách hại con dân Ngài tùy theo việc họ làm.

4. Phao-lô là một sứ đồ đầy ơn và ông đã đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi, nhưng trước sự bách hại lớn ở thành Rô-ma thì không ai giúp ông và hết thảy đều lìa khỏi ông. Qua sự việc này, có lẽ Phao-lô phần nào kinh nghiệm được Chúa Jesus bị các môn đồ lìa bỏ trong lúc bách hại. Nhưng điều an ủi và là nơi nương tựa vững chắc cho mỗi con dân chân thật của Chúa là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì Chúa vẫn luôn bên cạnh họ. Ngài luôn ban ơn thêm sức và mở đường cho những ai hết lòng tin cậy nơi Ngài và đến thời điểm Ngài cứu họ vào trong Vương Quốc Trời.

5. Đến tận cuối thư, Phao-lô vẫn nhắc thêm một lần nữa với Ti-mô-thê hãy cố gắng đến trước mùa đông. Phao-lô tha thiết muốn được gặp con yêu dấu của mình, ông muốn càng nhanh càng tốt bởi nếu qua mùa đông thì sẽ lâu hơn, vì ông biết ngày mình lìa khỏi thế gian đã gần và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con là lời chúc phước cuối cùng trong thư của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, việc con dân Chúa ở bên nhau để sẵn sàng đồng cam chịu khổ, thật là tình yêu tốt đẹp, đáng quý trong Chúa. Và càng trong những ngày khó khăn sắp tới, thì cần lắm những sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau bằng những việc làm cụ thể để mang lại niềm vui, an ủi, khích lệ nhau trên bước đường theo Chúa được vững vàng.

2. Con học được rằng, một người càng giống Chúa bao nhiêu thì không chỉ nếp sống của họ ngày càng khiêm nhu, thánh sạch, mà họ sẽ được kinh nghiệm nhiều trong sự chịu khổ và bách hại vì Tin Lành.

Cảm tạ Cha ban ơn cho con suy ngẫm cùng với Hội Thánh sách II Ti-mô-thê. Cảm tạ ơn Ngài về những sự dạy dỗ khuyên bảo của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê cũng như con dân Chúa trong các thời đại. Nguyện con luôn ghi nhớ những sự dạy dỗ trong thư để phấn đấu trở thành người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ, sống chịu khổ vì Tin Lành và sẵn sàng đối diện với những sự khó khăn hầu tới. Nguyện Thiên Chúa luôn ở cùng ban ơn, thêm sức và dẫn dắt để con vững bước trên linh trình cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
24/02/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
24/02/2024 23:25

Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an và được thông công phước hạnh cùng các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Ti-mô-thê 4:9-22. Con xin ghi lại những điều con suy ngẫm qua phân đoạn này.

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.

Câu 9 và 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô biết mình sắp lìa khỏi thế gian nên ông tha thiết muốn gặp lại Ti-mô-thê lần cuối. Đê-ma được Phao-lô nhắc đến trong Phi-lê-môn câu 24 và Cô-lô-se 4:14, là một người đồng công cùng ông. Như vậy, Đê-ma đã ở cạnh Phao-lô trong lúc ông bị tù lần thứ nhất tại Rô-ma. Tuy nhiên, trong lần bị tù lần thứ nhì này Đê-ma đã lìa bỏ ông, có lẽ vì cơn bách hại lần này quá lớn nên Đê-ma đã trốn qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Có thể, Cơ-rết-xen đến Ga-li-lê, còn Tít đến Đa-ma-ti, là do Phao-lô sai đi để thông tin cho các Hội Thánh địa phương về tình hình chính quyền đang bách hại Hội Thánh cách khốc liệt.

11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.

Từ câu 11 đến 13: Con hiểu rằng, trong cảnh tù đày hiện tại thì chỉ còn có Lu-ca ở bên cạnh chăm sóc Phao-lô. Phao-lô dặn Ti-mô-thê đem Mác đi cùng, nghĩa là, Mác hiện đang ở cạnh Ti-mô-thê hoặc đang công tác tại một địa phương gần Ê-phê-sô. Phao-lô sai Ti-chi-cơ đến Ê-phê-sô có lẽ là để tạm thay Ti-mô-thê quản nhiệm Hội Thánh tại Ê-phê-sô, trong thời gian Ti-mô-thê đến Rô-ma thăm Phao-lô.

14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, A-léc-xan-đơ là một tín đồ đã bị Phao-lô dứt thông công ra khỏi Hội Thánh (I Ti-mô-thê 1:19-20). Phao-lô mô tả A-léc-xan-đơ là một người phạm thượng (I Ti-mô-thê 1:20), làm nhiều sự dữ cho Phao-lô và hết sức chống nghịch những lời rao giảng của ông. Như vậy, A-léc-xan-đơ là một giáo sư giả, rao giảng các thứ giáo lý nghịch Thánh Kinh, và đã dùng nhiều cách để bách hại Phao-lô.

16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!

Từ câu 16 đến 18: Con hiểu rằng, sự bênh vực mình lần thứ nhất mà Phao-lô nói đến ở đây có lẽ là lần đầu ông ra trước tòa án của Hoàng Đế Nê-rô trong lần thứ nhì bị tù. Sự các con dân Chúa lìa bỏ ông là vì sự bách hại quá lớn từ chính quyền, họ đã làm đúng Lời Chúa dạy là trốn từ thành này qua thành khác, nên Phao-lô không xem điều đó là tội lỗi.

Phao-lô viết câu 17 trong tâm trạng hồi tưởng lại những khó khăn trên linh trình theo Chúa của ông. Chúa vẫn luôn ở bên cạnh, thêm sức cho ông, và giúp ông hoàn thành công cuộc rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Phao-lô viết câu 18 trong tâm trạng hiện tại ông vẫn bình an đối diện với mỗi sự dữ sắp xảy đến và biết rằng lần này Chúa sẽ mang ông vào thiên đàng.

19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, nhân những lời cuối gửi cho Ti-mô-thê, Phao-lô cũng kèm lời chào đến những thánh đồ đã sát cánh, đồng công cùng ông trong công cuộc truyền giáo.

21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, trong lần Phao-lô bênh vực mình lần thứ nhất thì các tín đồ đã lo trốn tránh sự bách hại khốc liệt của Hoàng Đế Nê-rô, nhưng có lẽ tình hình đã dịu hơn sau khi ông bị lãnh án nên các anh chị em đã đến thăm ông.

Phao-lô chúc cho Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của Ti-mô-thê, nghĩa là, Đức Chúa Jesus Christ luôn hiện diện trong tâm thần của Ti-mô-thê để dẫn dắt Ti-mô-thê. Phao-lô chúc cho ân điển của Thiên Chúa ở cùng con dân Chúa, nghĩa là, mọi ơn phước thiêng liêng từ Thiên Chúa luôn tuôn tràn trên con dân Chúa, để giúp họ sống một đời sống đẹp lòng Chúa và hoàn thành mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm thư tín II Ti-mô-thê. Lần suy ngẫm này con hiểu được nhiều hơn tình cảm của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê. Qua đó hiểu được nhiều hơn tình yêu Chúa dành cho con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
25/02/2024 22:08

Nguyễn Thị Thùy Linh: II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Con kính xin Cha ban ơn cho con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Kính thưa Cha, con xin được dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê 4:9-22 như sau:

1. Con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là những lời khuyên sau cùng của Phao-lô đối với Ti-mô-thê. Trong lời sau cùng này Phao-lô mong mỏi Ti-mô-thê sớm đến với ông. Khi con đọc những lời tâm sự của Phao-lô trong phân đoạn này con thấy lòng mình lắng xuống. Khi những người bên cạnh Phao-lô cùng hầu việc với ông đã bỏ ông vì sự yêu đời này. Con liên tưởng đến ngày nay có những người từng biết Chúa, từng theo Chúa nhưng giữa chừng lòng họ thay đổi, họ xoay lại với thế gian và trở về đời sống cũ, lại quay cuồng với ham mê tội lỗi. Con hiểu rằng Phao-lô có đức tin nơi Thiên Chúa, rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa, và ông hết lòng phụng sự Chúa. Những người cùng làm việc với ông thì cùng một đức tin, cùng hầu việc Thiên Chúa. Tuy nhiên họ đã bỏ ông đi thì không phải là họ bỏ Phao-lô mà họ chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ lẽ thật mà họ đã từng tin theo, chối bỏ ơn cứu rỗi, ân điển mà Thiên Chúa ban cho. Con hiểu tâm tình của Phao-lô sẽ đau buồn về những người ấy, ông thương tiếc cho linh hồn của họ. Thưa Cha, Hội Thánh mỗi năm đều có những người tự ý bỏ ra đi, cứ mỗi lần xem lại một bức ảnh cũ là con cũng phải đếm số người không còn ở lại. Con cũng hiểu rằng trong mọi thời đại suốt thời kỳ Hội Thánh sẽ có những người như Đê-ma.

2. Con suy ngẫm về chi tiết ông Phao-lô nói về A-léc-xan-đơ. Con không biết rõ là ông ấy đã làm những sự dữ gì với Phao-lô, nhưng chắc có lẽ cũng liên quan đến sự bách hại về đức tin vì Phao-lô có nói ông ấy chống nghịch lại lời của ông. Con không thấy Phao-lô nói gì về việc trả thù mà ông nói "Chúa sẽ báo trả". Rồi ông nói trong lần bênh vực thứ nhất của ông chẳng có ai đến giúp ông. Nhưng ông lại cầu xin sự tha thứ từ nơi Chúa cho họ, mà không lời oán trách hay phàn nàn. Nhưng qua sự đó Phao-lô được cớ lớn tiếng tôn vinh Chúa và làm chứng rằng Chúa đã ở bên ông và thêm sức cho ông để linh vụ của ông được hoàn thành theo thánh ý của Chúa. Con hiểu rằng Phao-lô có ý nói sự hoàn thành linh vụ của ông là bởi sức Chúa và ý muốn của Chúa trên ông. Ngài sẽ bênh vực, thêm sức và giải cứu ông mặc dù những người cùng làm việc đã bỏ ông đi và những kẻ chống nghịch thì bách hại ông. Nhưng ông vẫn vui mừng, bình an và luôn tin cậy nơi Thiên Chúa, ông không cô đơn một mình. Lời tâm tình này của Phao-lô sẽ thêm sức và khích lệ cho Ti-mô-thê.

Bài học con rút ra được là:

1. Con nhớ Lời Chúa có chép: Ai trung tín đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Mặc dù con chứng kiến những người từng bỏ Hội Thánh đi vì rất nhiều lý do. Họ quay lại ham mê thế gian và những thú vui tội lỗi. Thế nhưng nếu con không biết tỉnh thức và kính sợ Chúa thì con sẽ đi vào con đường ấy. Chúa cho con nhìn thấy những tấm gương ấy, những người như Đê-ma để con cẩn thận canh giữ lòng mình.

2. Con học được sự trả thù thuộc về Chúa. Con không cần tìm cách bênh vực mình hay để trả thù. Nhưng Chúa là Đấng báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm. Con cũng học được ở Phao-lô sự bao dung cầu thay cho kẻ thù nghịch mình và xin Chúa thương xót họ.

3. Con học được rằng mọi sự con có, con làm đều là sự ban ơn và thêm sức của Chúa. Con học được phải luôn biết ơn Chúa và tin cậy Chúa, cho dù không còn ai bên cạnh thì con cũng không cô đơn vì có Ba Ngôi Thiên Chúa bên cạnh con. Quan phòng con, chăn dắt con và dạy dỗ con. Con cần biết trông cậy vào Thiên Chúa hơn là trông cậy vào loài người và cậy vào sức riêng của mình.

Thưa Cha, con kính xin Cha gìn giữ con, giúp con giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Xin nhắc nhớ con Lời Ngài rằng Ngài không ban cho con thần trí của sự sợ hãi. Nhưng của sự vui mừng, bình an và sự tự kỷ luật. Xin nhắc nhớ con địa vị làm vua, cùng đồng trị với Đấng Christ để con biết trân quý mà hết lòng gìn giữ. Xin nhắc con rằng "Ngài yêu con", con cũng nguyện chỉ yêu một mình Ngài và nguyện mãi được thuộc về Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho gia đình con một đêm ngon giấc. Nguyện xin Cha thương xót gia đình con, cứu chúng con ra khỏi móng vuốt của ma quỷ. Con tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
25/02/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
29/02/2024 16:07

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách II Ti-mô-thê 4:9-22.

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ.
[Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng trên bước đường theo Chúa khi gặp sự bách hại, dễ làm cho một người rời bỏ đức tin, mệt mỏi. Muốn một đời sống an bình không có sự khó khăn, bắt bớ. Nhưng con hiểu rằng ai muốn sống nếp sống tin kính theo Lời Chúa thì sẽ bị bắt bớ. Và con cũng hiểu rằng mọi sự đều được Ngài cho phép xảy ra để rèn tập người đó trung tín trong đức tin của mình.

Thưa Cha, con thấy rằng khi Lẽ Thật của Lời Ngài được rao ra thì những giáo sư giả lập tức bác bỏ, chống nghịch lại ngay. Chẳng những vậy mà họ còn hướng dẫn, an ủi để những người đến hỏi họ, được an tâm trong đời sống tin kính sai trái của mình, không cần lo gì đến sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Thật như Lời của Đức Chúa Jesus Christ nói:

“Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.” (Ma-thi-ơ 15:14b).

Thưa Cha, con cũng được trải nghiệm qua vài sự khó khăn, bách hại, hăm dọa thì đều được Ngài giải cứu, cách lạ lùng. Khi đó con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ Ngài, và được thấy sự bảo vệ lạ lùng của Ngài trong những sự bách hại.

Thưa Cha, qua những sự bắt bớ, bách hại thì con được rút ra sự dạy dỗ để được Ngài giải cứu ra khỏi sự bách hại đó thì luôn giữ vững đức tin, phải tin rằng Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, sẽ giải cứu trong mọi sự bách hại. Luôn cầu nguyện để được Ngài ban thêm sức trong sự bách hại, và luôn nhớ về sự thành tín của Ngài là Ngài sẽ không cho phép sự bắt bớ, bách hại vượt quá sức chịu đựng của mình, trong mọi sự Ngài sẽ giải cứu ra khỏi.

Con cảm tạ ơn Ngài về những sự dạy dỗ của Ngài, qua đời sống của Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện Lời Ngài cứ ở trong con giúp con luôn tỉnh thức trong thời kỳ cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Thị Thư
26/03/2024 21:28

II Ti-mô-thê 4:9-22 Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã giữ gìn và ban cho con một ngày được bình an. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được học Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:9-22. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, giúp cho con hiểu Lời của Chúa và cho con có những bài học thiết thực cho bản thân mình. Con xin cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong linh vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn này thì con thấy Sứ Đồ Phao-lô đang có những lời dặn dò khuyên nhủ đối với Ti-mô-thê. Ông cũng dặn dò Ti-mô-thê cố gắng sớm đến với ông, là sớm đến thăm ông. Có lẽ vì ông biết những ngày tháng của ông còn lại ở trên đất này không còn bao lâu nên ông thúc giục Ti-mô-thê cố gắng sớm đến với ông. Vào thời bấy giờ việc đi lại không phải dễ dàng nhanh chóng thuận tiện như ngày nay, nên việc Ti-mô-thê có thể đến thăm Sứ Đồ Phao-lô cũng là một việc khó khăn và mất nhiều thời gian. Ông muốn Ti-mô-thê sớm đến thăm ông là bởi vì lúc này chỉ có một mình Lu-ca ở với ông còn những người khác đã lìa bỏ ông, bởi vì họ yêu đời này. Điển hình ở đây là một môn đồ tên là Đê-ma. Cũng có người khác là Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti. Và ông cũng bảo Ti-mô-thê đem Mác đi cùng với ông đến thăm Phao-lô bởi vì Mác là người có ích cho Phao-lô trong linh vụ.

Thưa Cha, về phần này con cũng suy ngẫm đến những người đã đi theo Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thì họ bỏ Chúa nhưng cũng có những người vì yêu mến thế gian hơn yêu Chúa nên họ cũng sẵn sàng bỏ Chúa mà đi, bởi bản tánh của loài người là rất tội lỗi, ham mê thế gian và những thứ thuộc về thế gian cho nên nhiều người vì yêu những thứ thuộc về đời này không chịu được khổ khi đi theo Chúa, nên họ đã bị lui đi trong đức tin. Đặc biệt là ở trong thời kỳ cuối cùng này khi mà thế gian đầy dẫy những sự làm thỏa mãn lòng kiêu ngạo, sự ham thích của đời này, sự khoe khoang, sự phô trương, nên họ trở nên thích sống ảo, họ không còn tìm kiếm Thiên Chúa nhưng chạy theo những thứ khiến cho họ được thỏa mãn xác thịt.

Thưa Cha, con cũng học được rằng là con dân Chúa, chúng con sẽ thường gặp phải những khó khăn, thử thách, những sự bắt bớ và cả những sự dữ của những người không tin và những người mang danh là tín đồ của Chúa và chính Phao-lô đã để lại cho chúng con một tấm gương về sự chịu khổ và về đức tin nơi Chúa dù trong hoạn nạn.

Theo Chúa, chúng con cần phải nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin, để chúng con có thêm sức mạnh và có thêm năng lực để bước đi theo Chúa, vì nhiều khi những người xung quanh chúng con là những người anh chị em cùng đức tin cũng có những lúc họ yếu đuối mà lìa bỏ chúng con. Bởi mỗi một người có một đời sống đức tin khác nhau, có sự yếu đuối khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều rằng Chúa là Đấng sẽ giải cứu con dân Chúa ra khỏi những sự dữ và mở đường thêm sức cho con dân của Ngài ra khỏi những thử thách hoạn nạn và cũng như luôn dành sẵn những phần thưởng cho con dân của Ngài. Chúng con cần phải trung tín đến chết để giữ vững được đức tin của mình giống như Phao-lô và những người tiên tri của Chúa.

Nhưng con cũng hiểu rằng những sự khó khăn, khốn khổ của đời này chỉ là những sự tạm bợ, nhưng sẽ đem lại sự vinh quang khi chúng con vượt qua được và trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con học bài học này, xin Cha thêm lên cho con đức tin, tình yêu và sự trông cậy nơi Ngài, thêm cho con sự hiểu biết Lời của Ngài, để mỗi một ngày con được lớn lên trong sự quan phòng, yêu thương của Cha, con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 26/03/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ