Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Hôm nay, ngày 21/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 7:1-6.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Luật pháp về quan hệ vợ chồng được nói trong phân đoạn này là luật pháp của loài người hay của Thiên Chúa? Hay của cả hai?
2. Người đàn bà có chồng chết thì lấy chồng khác, thuộc về chồng khác. Nhưng sao "anh chị em" chết thì "anh chị em" lại thuộc về người khác là Đấng Christ? Làm sao con dân Chúa sau khi chết thì thuộc về Đấng Christ? Như vậy, có khác nào nói: Sau khi người đàn bà chết thì bà thuộc về chồng khác? Đã chết thì làm sao còn thuộc về chồng khác?
3. Vậy, người đàn bà có chồng tiêu biểu cho sự gì hay cho ai? Người chồng trước tiêu biểu cho sự gì hay cho ai? Người chồng sau tiêu biểu cho sự gì hay cho ai?
4. "Chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ" có nghĩa gì?
5. Loài người có thể chết đối với luật pháp mà không qua thân thể của Đấng Christ không?
6. "Kết quả cho Đức Chúa Trời" có nghĩa gì?
7. Làm thế nào sự thôi thúc của tội lỗi, khi chúng ta ở trong xác thịt, có thể bởi luật pháp mà tác động trên chúng ta?
8. Con dân Chúa có còn ở trong xác thịt không, có còn bị thôi thúc bởi tội lỗi để phạm tội hay không?
9. Phục vụ theo thần trí và phục vụ theo văn tự của luật pháp khác nhau thế nào? Cho thí dụ.

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi sự ham muốn bất chính của xác thịt nổi lên, như: muốn được người khác thán phục, tham tiền, ham muốn tà dâm... thì bạn cần phải làm gì?
2. Có bao giờ bạn cứ tái phạm cùng một tội? Nếu có, bạn có biết vì sao? Bạn có dâng trình nan đề này lên Chúa và xin Chúa cứu bạn ra khỏi sự phạm tội đó?
3. Đời sống hiện nay của bạn đã kết những quả gì cho Đức Chúa Trời?

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
22/03/2023 07:34

Lạy Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn chúng con trong những ngày mưa gió bão bùng tại nơi chúng con đang sinh sống. Dường như mọi thứ đều trở nên tồi tệ ngoài kia, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng con vì chúng con đang được che chở bởi quyền năng của Ngài.

Hôm nay con dùng thì giờ này để suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 7:1-6 và ghi lại sự hiểu biết của con.

Lạy Cha theo con được biết người vợ được thoát khỏi luật ràng buộc với chồng khi người chồng đó qua đời, hoặc người vợ được lấy chồng khác mà không phạm tội ngoại tình khi chồng chết. Điều này ám chỉ sự chết của một trong hai người là đủ để làm mất hiệu lực luật trói buộc họ vào nhau. Và luật pháp này là luật pháp của Thiên Chúa áp dụng cho loài người trong vấn đề một người nam kết hợp với một người nữ thành một với nhau.

Con lại liên tưởng đến hình ảnh người vợ có người chồng đã chết giống như một tín hữu đã chết về luật pháp và không còn bị ràng buộc về luật pháp. Điều này mang ý nghĩa rằng chúng con phải chết về luật pháp nhưng phải qua thân thể và huyết báu của Đấng Christ. Sự chết của Ngài trên thập tự giá được kể là giá trả cho tội lỗi của chúng con. Đây là phương cách Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng con. Nếu chưa đến bước đầu tiên, thì không thể tiếp đến bước thứ nhì. Nếu chưa chết về luật pháp, không thể thuộc về Chúa. Nhưng khi con đã thuộc về Chúa, Ngài sẽ sanh bông trái trong đời sống con như là kết quả hiển nhiên trong mối liên hệ với Ngài. Hay con có thể hiểu rằng Chúa Jesus đã chết thay hầu cho chúng con được thoát khỏi luật pháp ràng buộc chúng con vào người chồng cũ, tức là xác thịt hay sự chết.

Lạy Cha con hiểu rằng:

* Khi chúng con còn sống theo xác thịt, thì chúng con vẫn còn ở dưới sự cai trị của luật pháp.

* Khi chúng con đã được giải thoát khỏi luật pháp, chúng con không còn ở dưới ách thống trị của tội lỗi nữa.

* Sống theo xác thịt, đồng nghĩa với sống dưới luật pháp, hoặc ngược lại, chết về xác thịt cũng là chết về luật pháp.

* Luật pháp được ban ra để không còn ai chối cãi, và mọi người đều nhìn thấy tình trạng tội lỗi của mình mà tin nhận Đấng Christ.

Lạy Cha con hiểu rằng luật pháp đã không chết, vì luật pháp Đức Chúa Trời vẫn còn cai trị trên con người. Chúng con chết đối với luật pháp, và luật pháp không còn sai khiến chúng con nữa. Nhưng chúng con không sống vô luật pháp, chúng con liên hiệp làm một với Đấng Christ, dự phần trong sự sống của Ngài, và vì vậy chúng con bước đi trong đời mới. Trong nếp sống cũ tội lỗi, chúng con sanh ra bông trái sự chết nhưng trong nếp sống mới ân điển, chúng con sanh bông trái trong Đức Chúa Trời.

Lạy Cha, trong cuộc sống có đôi khi sự ham muốn, dục vọng lại trỗi dậy trong con, ma quỷ lại nắm lấy nhược điểm của con mà rỉ tai xúi giục con phạm tội với Chúa. Con gần như không thể chống cự lại với những ham muốn, dục vọng ấy. Vậy là con tìm đến Chúa, con cầu xin Chúa dùng quyền năng của Ngài cắt đứt mọi suy nghĩ xấu xa trong tâm trí con. Phước hạnh lớn nhất đời con là con có Chúa. Ngài đã xóa đi mọi sự ô nhơ của con. Sự hiện diện của Ngài làm cho tội lỗi của con không còn sức mạnh để trỗi dậy.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Huỳnh Christian Priscilla
22/03/2023 12:32

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được trong sự suy ngẫm Lời Ngài, trong Rô-ma 7:1-6, về sự con dân Chúa đã thoát khỏi sự cai trị của luật pháp.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, luật pháp về quan hệ vợ chồng được nói trong phân đoạn này là luật pháp của loài người và của Thiên Chúa. Có những nguyên tắc, luật pháp thuộc thể cũng được áp dụng cho thuộc linh, và ngược lại.

Lạy Chúa, về câu hỏi của Sứ Đồ Phao-lô: Các anh chị em chẳng biết rằng, luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao? Con hiểu rằng, khi còn đang sống với bản tính tội lỗi trong thân thể xác thịt, thì loài người ở dưới sự cai trị của luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ bị luật pháp hình phạt vì họ làm ra những điều vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Họ chịu trách nhiệm về bản tính tội lỗi của họ.

Con hiểu rằng, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì bản tính tội lỗi của họ đã chết trong cái chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó luật pháp không còn ràng buộc họ với sự phạm tội của họ. Tội lỗi cũng không còn quyền trên họ. Trái lại, họ được tự do sống một đời sống mới thánh khiết với bản tính mới đã được dựng nên cho họ, trong Đấng Christ.

Lạy Chúa, bởi ân điển yêu thương của Đức Chúa Trời, và của Đức Chúa Jesus Christ mà con được tha tội, được rửa sạch bản tính tội, được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ đó, con đã được thoát khỏi sự hình phạt của luật pháp, có thể sống một đời sống mới dưới ân điển, trong Đức Chúa Jesus Christ. Con biết khi con tin nhận Đấng Christ là con công nhận Ngài là cha, là chồng. Thánh Kinh nói Ngài là Cha Đời Đời, và Ngài là chàng rễ, con dân Chúa trong Hội Thánh là nàng dâu. Hội Thánh sẽ được kết hiệp với Đấng Christ trong lễ cưới của Chiên Con. Điều đó nói lên sự yêu thương của Đấng Christ dành cho Hội Thánh.

Lạy Chúa, qua các câu Thánh Kinh con suy ngẫm hôm nay, con cũng được nhắc cho nhớ rằng, con dân Chúa phải biết ơn Chúa đã ban cho mình hôn nhân, là sự vợ chồng kết hiệp làm một trong Chúa. Vợ chồng phải sống chung thủy đối với nhau, hết lòng yêu thương lẫn nhau. Con cũng hiểu rằng, dù cho con không phạm tội ngoại tình về phần thuộc thể nhưng nếu con phạm một trong Mười Điều Răn là con đã phạm tội tà dâm trong thuộc linh. Vì khi con phạm bất cứ một điều răn nào trong Mười Điều Răn thì cũng là con thờ phượng, phụng sự bản ngã của mình, biến bản ngã mình thành thần tượng. Con phải sống thánh khiết, yêu thích Lời Chúa, vâng giữ các điều răn và làm cho vững bền luật pháp. Đó là sự con sống chung thủy với Đấng Christ, bày tỏ sự chung thủy của con đối với Ngài.

Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày được sự hiểu biết càng hơn trong thần trí về Lời Hằng Sống của Ngài. Xin Cha giữ gìn con để con không vi phạm các điều răn của Ngài, dù chỉ là vô ý. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
21/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
22/03/2023 12:36

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Ngài lại ban cho con thêm một ngày mới với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Xin Cha giữ gìn con trong tình yêu và ân điển của Cha để con được sống bình an và thỏa lòng trong ngày mới này. Xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt này của con. Xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại điều con hiểu trong khi suy ngẫm Rô-ma 7:1-6.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dùng sự việc một người đàn bà bị luật pháp ràng buộc với chồng, trong khi chồng còn sống, nhưng nếu chồng chết thì bà được tự do lấy chồng khác, để minh họa cho sự con dân Chúa được tự do với con người cũ đã chết, để kết hợp với con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, người đàn bà có chồng tiêu biểu cho bản ngã của con, là cái tôi của con, là linh hồn. Người chồng đã chết tiêu biểu cho bản tính tội lỗi trong con đã bị đóng đinh với Đấng Christ, trên thập tự giá. Người chồng mới tiêu biểu cho bản tính thánh khiết được dựng nên mới trong con, sau khi con tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Với bản tính mới đó, trọn vẹn con người của con: linh hồn, tâm thần, và thể xác được kết hợp với Đấng Christ và thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, "Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ" có nghĩa là bản tính tội lỗi của con dân Chúa đã bị luật pháp lên án, và hình phạt trên thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, nó đã chết chung với cái chết của Đấng Christ. Vì bản tính tội lỗi của con đã chết nên con không còn bị ràng buộc với nó. Con được tự do kết hợp với bản tính mới từ Đấng Christ, bởi sự sống lại của Ngài. Vì thế, con thuộc về Đấng Christ. Con hiểu rằng, nhờ được thuộc về Đấng Christ, kết hợp với Đấng Christ mà con sinh ra những trái lành cho Đức Chúa Trời, tức là con hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, "khi chúng ta ở trong xác thịt", với động từ "ở" được dùng trong thời quá khứ chưa hoàn thành, có nghĩa là khi nào linh hồn của con dân Chúa còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại thì sự ham thích những sự thuộc về tội lỗi luôn tác động trên từng chi thể của thân thể xác thịt, xúi giục họ phạm tội. Luật pháp của Thiên Chúa chỉ rõ những gì là nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa; nhưng bản tính thích phạm tội của loài người lại thôi thúc họ làm ra những sự ấy. Nói cách khác, tội lỗi dựa vào các sự luật pháp nghiêm cấm để xúi giục loài người phạm các điều răn. Thí dụ, tội lỗi dùng sự nghiêm cấm về tội tà dâm, tội ngoại tình để xúi giục người ta phạm tà dâm, phạm ngoại tình. Điển hình là trường hợp Sa-tan, qua con rắn, đã dùng lệnh cấm của Thiên Chúa để cám dỗ bà Ê-va phạm tội. Tuy nhiên, những ai đã thật lòng tin nhận Tin Lành thì họ được ban cho năng lực của Thiên Chúa, để thắng mọi sự thôi thúc và cám dỗ của tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, "bây giờ chúng ta đã chết" có nghĩa là bản tính tội lỗi trong con dân Chúa đã chết, vì Đấng Christ đã thay cho họ, mang lấy bản tính tội lỗi của họ trong Ngài để chịu hình phạt thay cho họ. Giờ đây, con dân Chúa không còn dùng sức riêng của mình để vâng giữ luật pháp, theo hình thức bên ngoài, trong khi lòng họ thì vẫn cứ muốn phạm luật pháp, như khi họ chưa được cứu. Nhưng con dân Chúa gớm ghét sự phạm tội, yêu thích các điều răn của Thiên Chúa và tự nhiên vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Vì họ đã được dựng thành người mới, với bản tính mới, đầy dẫy sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Con dân Chúa sống theo sự nhận thức của thần trí về Thiên Chúa, về ý muốn của Thiên Chúa, về mọi lời phán dạy của Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh. Và Thánh Kinh gọi đó là bước đi theo thần trí, không bước đi theo xác thịt. Tức là sống theo sự hiểu biết của tâm trí chứ không sống theo sự ham muốn của xác thịt.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu con chọn không tin nhận Tin Lành thì con sẽ chết trong sự phạm tội của mình và đời đời bị xa cách Thiên Chúa. Đó là sự chết bởi án phạt của luật pháp, tự mình con gánh chịu. Nhưng khi con tin nhận Tin Lành thì sự chết vì sự phạm tội của con là sự chết qua Đấng Christ. Vì Đấng Christ thay con gánh mọi hình phạt. Chỉ có chết qua Đấng Christ thì con mới được sống lại thành một người mới thánh khiết, và được sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Con cảm tạ Cha về tình yêu và ân điển của Ngài đã ban cho loài người. Nhờ đó mà bất cứ ai tin nhận ân điển cứu rỗi của Ngài thì đều được Cha tha tội, được Đấng Christ làm cho sạch tội, và được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để sống một đời sống mới, đẹp lòng Thiên Chúa, yêu các điều răn của Thiên Chúa và vui thỏa trong luật pháp của Thiên Chúa.

Nguyện con mãi thuộc về Ngài, mãi an vui trong tình yêu của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
21/03/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
22/03/2023 12:43

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Luật pháp cai trị trên một người còn sống nghĩa là ai chưa chết đi con người xác thịt xưa cũ, vẫn sống trong tội thì bị luật pháp lên án. Như việc người đàn bà có chồng, nếu chồng còn sống mà đi ngoại tình thì sẽ bị lên án. Nhưng nếu chồng bà đã chết thì bà không còn sự gì ràng buộc, là người tự do có thể kết hôn với người khác. Khi ấy bà không còn bị luật pháp kết tội.

2. Nhờ vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà ai tin và bằng lòng chết đi con người cũ, thì sẽ không còn sống trong sự nô lệ của tội lỗi nữa. Nhưng được thuộc về Đức Chúa Trời, để sống kết quả cho Ngài. Khi đó họ là người tự do trong Chúa, không còn bị luật pháp lên án nữa.

3. Người thật lòng tin nhận Chúa thì bằng lòng chết đi con người cũ, tức là chán ghét tội, sợ phạm tội. Khi ấy họ hoàn toàn thoát khỏi luật pháp, nghĩa là họ không còn bị luật pháp kết tội, lên án nữa. Họ không còn bị giam giữ trong án phạt của tội lỗi là sự chết nữa.

Người thật lòng tin kính Chúa được Chúa ban cho thần trí ngay thẳng, sự khôn sáng, sự bình an, sự thỏa vui trong các công việc nhà Chúa. Họ được Chúa ban năng lực để hầu việc Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa đã cứu con thoát khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết. Cảm tạ Chúa cho con được thuộc về Ngài và không còn bị luật pháp lên án. Con học được rằng một người yêu mến thế gian thì kết quả tội. Nhưng một người yêu kính Chúa thì đương nhiên sẽ có những kết quả cho Ngài. Nếu con dân Chúa không sốt sắng kết quả cho Chúa, tức là không sốt sắng vâng giữ điều răn dạy của Chúa thì đức tin của họ không có việc làm, dần dần sẽ chết đi, và sẽ sớm quay về sống trong tội. Như vậy, con hiểu rằng, con cần phải luôn kết quả trong Chúa, tức là học Lời Chúa và có những hành động và việc làm theo như Lời Chúa dạy. Con cũng hiểu rằng, nếu con cứ bận rộn với việc học Lời Chúa và làm các mục vụ thì sẽ không còn thời gian cho những tham muốn xác thịt. Khi có bất kỳ những điều gì theo tham muốn xác thịt nổi lên thì phải ngay lập tức nhân danh Chúa trục xuất, xua đuổi.

2. Con học được rằng, để được kết quả cho Chúa thì phải được đổi mới trước. Người chưa ăn năn tội thì không thể hầu việc Chúa. Vì vậy, trước khi làm ra việc gì mới thì con phải sửa đổi những điều cũ chưa đẹp lòng Chúa, hoặc chưa đúng. Điều này áp dụng với cả các công việc thuộc thể, sửa chữa các lỗi sai trước, rồi mới làm ra các việc mới.

Nguyện xin Chúa cứ gìn giữ con trong Ngài để con được kết quả cho Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/3/2023


Đặng Thái Học
22/03/2023 15:49

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về bài học Thánh Kinh tiếp theo trong Rô-ma 7:1-6, với chủ đề: Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Lạy Chúa! Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Chủ đề của bài học hôm nay nói về sự Đức Chúa Trời tạo nên loài người có lương tâm, đến thời kỳ luật pháp được thể hiện bằng chữ viết, và đến thời kỳ ân điển được thể hiện qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho toàn nhân loại. Từ thời kỳ loài người sống theo lương tâm, chưa có luật pháp cho đến khi luật pháp hoàn thành, thì không ai có thể sống theo lương tâm, giữ trọn luật pháp. Bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jesus đã giáng thế, làm người, chịu chết để gánh thay cho tội lỗi của toàn nhân loại, thì con dân Chúa đã thoát khỏi sự cai trị của luật pháp.

Con hiểu rằng, luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống, là sống dưới luật pháp. Cả luật của thế gian và luật pháp của Chúa đều chỉ dùng để cai trị người đang sống.

Con hiểu rằng, Phao-lô dùng hình ảnh người chồng và người vợ, nói về người tin Chúa có mối quan hệ với luật pháp của cả loài người, và của Thiên Chúa trong sự hiệp một với Đức Chúa Jesus. Sự chết đã hủy bỏ mối quan hệ hôn nhân, để người vợ được tự do lựa chọn việc tái hôn của mình. Người đàn bà có chồng chết thì lấy chồng khác, thuộc về chồng khác. Nhưng chúng ta chết thì thuộc về Đấng Christ, vì chúng ta chết trong Chúa, chết đi con người cũ đầy tội lỗi, thì chúng ta thuộc về Đấng Christ.

Con hiểu rằng, con dân Chúa đã không sống trọn vẹn theo luật pháp, nên đã chết đối với luật pháp, và luật pháp không còn sai khiến con dân Ngài. Luật pháp không chết, vì luật pháp của Đức Chúa Trời vẫn luôn có hiệu lực trên con dân Chúa. Tuy nhiên, chúng ta được dự phần trong sự sống của Đức Chúa Jesus, sống một đời sống mới với bản tính yêu thương, công chính, thánh khiết của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, loài người xác thịt đã bị lây nhiễm từ mầm tội của A-đam, khiến cho mọi dục vọng luôn thôi thúc chúng ta chiều theo chúng, làm ra mọi điều gian ác, dẫn đến kết quả cho sự chết đời đời.

Con hiểu rằng, bây giờ chúng ta đã chết đi con người tội lỗi, thoát khỏi luật pháp mà chúng ta đã bị giam giữ trong đó, để chúng ta sống một nếp sống hoàn toàn mới trong Chúa, để cho Đức Chúa Jesus làm Chúa, toàn quyền trên thân xác và tâm linh của chúng ta.

Thưa Cha! Về phương diện thuộc linh, con đã được ở trong sự cứu rỗi, ở trong Đức Chúa Jesus Christ, nhưng về thuộc thể, con vẫn đang sống trong thân thể xác thịt hay hư mất, nhiều khi yếu đuối, bất toàn. Bởi vậy, có những điều con muốn làm thì con vẫn chần chờ, không có quyết định dứt khoát, vì những điều dữ hiện diện trong tâm trí con. Trong lúc đấu tranh giữa điều lành và điều dữ, thì con chỉ cậy nhờ vào danh Chúa để xua đuổi quyền lực của ma quỷ, và con đã đắc thắng.

Có lúc con đã từng tái phạm tội, con đã cầu hỏi Chúa, tự xét lòng mình thì con nhận biết rằng, vì lòng con chưa dứt khoát với tội lỗi đó, nên ma quỷ đã tấn công con. Khi hướng lòng về Chúa, con đã được Ngài soi dẫn, con đã dâng trình nan đề ấy lên Chúa và xin Ngài cứu con ra khỏi sự phạm tội đó. Qua lần tái phạm tội như vậy, con đã được rèn tập và không còn vấp phạm nữa.

Tự xét bản thân mình, hiện nay, con luôn hết lòng tôn thờ Thiên Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật, cầu xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết Lời Chúa ngày càng thêm lên để cẩn thận giữ trọn các Điều Răn, luật pháp của Ngài răn dạy.

Nguyện Chúa ban cho con thêm sức mới, để con luôn hết lòng sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sống trong Ngài trong mọi hoàn cảnh trong những ngày còn lại trên thế gian này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 22/3/2023


Lê Minh Dương
22/03/2023 16:14

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp 

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 7:1-6. Con xin ghi lại sự hiểu biết của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng hình ảnh người phụ nữ có chồng là hình ảnh mỗi một người trước đây chưa tin Chúa. Người phụ nữ bị ràng buộc với chống nếu chồng còn sống. Khi con chưa biết Chúa, sống trong tội, con bị ràng buộc bởi luật pháp của Thiên Chúa. Khi người chồng chết thì người phụ nữ được tự do. Con cũng vậy, khi con tin nhận Chúa Jesus, Đấng đã chết thay cho con, con người cũ của con chết đi, con được tự do khỏi luật pháp, con không còn bị luật pháp lên án. Từ giây phút ấy con không thuộc bất cứ ai, hay chính bản thân con mà con thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng không phải ai, ngay giây phút thật lòng tin nhận Chúa thì sau này người đó lỡ có làm gì sai mà không ăn năn cũng sẽ được cứu. Con hiểu rằng, sự ăn năn là một sự liên tục, là mỗi ngày, cho đến khi về với Chúa, nếu không người đó sẽ bị bỏ lại. Nếu nói rằng tôi thuộc về Chúa nhưng đời sống cứ sống hâm hẩm, cứ ưa thích tội lỗi thì họ có thuộc về Chúa? Như Lời Chúa có chép:

"Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sinh trái; hoặc một hạt ra được một trăm, hoặc một hạt sáu chục, hoặc một hạt ba chục." (Ma-thi-ơ 13:8).

Và đời sống thuộc về Chúa là đời sống kết nhiều bông trái lành cho nhà Chúa, một đời sống làm tôn vinh danh Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu một người biết luật pháp mà không tin nhận Chúa Jesus thì người đó sẽ nhân cơ hội biết luật pháp mà phạm tội càng hơn. Thật khốn khổ cho ai biết luật pháp, biết Điều Răn của Thiên Chúa mà không làm theo, không chịu đầu phục Chúa Jesus. Họ cứ bị sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp mà cứ làm ra tội càng hơn trước khi họ biết luật pháp. Con nghĩ đến người bị dứt thông công, nếu họ không sớm ăn năn, thì họ cứ sống trong tội, làm ra tội càng hơn so với lúc chưa biết Chúa.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài kéo con đến với Ngài, để qua sự chết của Chúa Jesus mà con không còn bị ràng buộc bởi luật pháp. Nguyện xin Ngài giúp con luôn bước đi với Ngài một cách trọn vẹn theo gương của Chúa Jesus. Cho con luôn biết quý trọng địa vị mà Ngài ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương 
22/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
22/03/2023 16:18

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con biết trung tín học hỏi Lời của Ngài, cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa, dưới đây là những gì con học được qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 7:1-6:

Như việc luật pháp chỉ ràng buộc một người khi người ấy còn sống, thì cũng vậy, tội lỗi chỉ ràng buộc được một người khi người ấy còn sống trong con người cũ tội lỗi. 

Khi một người tin nhận sự chết của Chúa Jesus thì con người cũ tội lỗi của người ấy bị chết đi cùng với sự chết của Chúa Jesus. Người ấy được Đức Chúa Trời ban cho một con người mới, con người mới này được kết hiệp làm một với sự sống của Chúa Jesus.

Khi một người còn sống trong con người cũ thì người ấy không có năng lực để chống cự với tội lỗi. Khi sự cám dỗ thôi thúc thì người ấy không chống đỡ nổi nên cứ chiều theo nó mà phạm tội. Nhưng khi đã được dựng nên mới thì người ấy sợ phạm tội, ghét phạm tội, thấy ghê gớm tội lỗi, có sự cám dỗ phạm tội thì người ấy tìm cách tránh xa cám dỗ; nếu thân thể xác thịt của người ấy có sự yếu đuối và có khả năng bị sa vào cám dỗ thì người ấy hết sức kêu cầu Chúa Jesus cứu mình ra khỏi sự phạm tội. Kết quả là người ấy thắng cám dỗ.

Một người đã sống trong con người mới, thì sẽ dùng sự nhận thức mới trong tâm thần để đánh giá sự việc. Đối chiếu với điều răn, luật pháp của Chúa. Điều gì đúng Lời Chúa, có ích lợi thì mới làm.

Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa đã tạo ra phương cách để làm chết đi con người cũ của con, đã ban cho con một con người mới trong Đấng Christ, cho con được có cơ hội thay đổi đời sống của mình. Người đời thường rất vui mừng khi họ có cơ hội đổi đời, từ một đời sống nghèo thiếu hoặc bình thường, trở nên giàu sang phú quý. Con lại có được niềm vui phước hạnh lớn hơn bất cứ sự đổi đời nào như vậy, vì con được đổi đời sống xưa cũ tội lỗi sang đời sống thánh khiết trong Chúa, nhờ đó con có bình an và hạnh phúc. Con lại còn được cùng với Đấng Christ vui hưởng và cai trị mọi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời; nếu so sánh tài sản của người giàu nhất thế giới này với một giọt nước, thì khi ở trong Ngài, con có cả biển khơi.

Phước của con thật lớn, nhưng không bởi sự tài giỏi gì của con mà hoàn toàn là bởi sự thương xót mà ban cho của Thiên Chúa, qua đức tin của con. Con cảm tạ Chúa! Xin Ngài giúp con sống một đời sống xứng đáng với ơn Ngài ban cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/03/2023


Nguyễn Thị Mơ
22/03/2023 17:10

Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Cha lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa lại ban Lời của Ngài, cho con được chiêm nghiệm tình yêu Ngài đối cùng con.
Cầu xin Thiên Chúa soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học hôm nay để con áp dụng Lời Ngài trong đời sống con mỗi ngày Amen!
Sau đây con xin ghi ra ý hiểu của con trong bài học trong Rô-ma 7:1-6 hôm nay.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu thì khi một người còn sống thì sẽ phải theo những quy định của luật pháp, khi làm trái luật pháp thì sẽ bị luật pháp kết tội, chỉ khi nào người đó chết đi thì mới không còn bị ràng buộc bởi luật pháp, giống như một người đàn bà khi có chồng thì phải bị ràng buộc vào chồng cho tới khi chồng chết thì mới được tự do như luật hôn nhân có quy định.

“Điều 65. Thời điểm chấm dứt hôn nhân
Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết.”

Khi một người chưa biết đến Chúa thì bị bản ngã xác thịt tội lỗi cai trị, bản ngã xác thịt tội lỗi như người chồng của người đàn bà, ngày nào người đó còn sống thì sẽ bị ràng buộc vào bản ngã tội lỗi như vợ phải ràng buộc vào chồng vậy. Tới khi biết Chúa thì đức tin vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa giúp cho người đó tin rằng bản ngã xác thịt của mình đã bị đóng đinh trên thập tự giá để cùng chết với Ngài và vì vậy con người mới tái sinh là người hoàn toàn được tự do không còn bị luật pháp lên án. Vậy bản ngã tội lỗi chính là người chồng cũ đã chết và con người mới với bản tính mới được tạo dựng nên mới với sự công chính, thánh sạch, bình an, yêu thương trong Đấng Christ là là người chồng mới hợp pháp trước luật pháp.

Khi Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá là Ngài bằng lòng đứng vào vị trí tội nhân và gánh thay bản án cho loài người, qua sự chết của Ngài mà loài người được cứu ra khỏi án chết đó. Không một người nào trong thế gian này có thể tự trả giá hoặc gánh thay tội cho người khác bởi toàn thể loài người đã nhiễm tội, chỉ có Đấng Thánh Khiết vô tội mới đủ tiêu chuẩn thi hành điều đó trước luật pháp công chính của Đức Chúa Trời.

Khi mỗi người còn sống trong thân thể xác thịt, tội lỗi có lúc bởi luật pháp thôi thúc xui khiến phạm tội. Vì bởi luật pháp quy định không được làm điều này điều kia thì chính quy định đó lại hay thôi thúc người ta tìm kiếm điều đó. Ví dụ như một nơi ghi biển “Cấm đổ rác” thì nơi đó thường bị người ta vứt rác rất nhiều. Tuy vậy con dân Chúa, đã được thoát khỏi sự cai trị của luật pháp trong đời cũ, được trang bị năng lực từ Thiên Chúa phải cai trị bản thân để kết quả cho Đức Chúa Trời.

Kính Thư Chúa!
Lời Ngài và thực tế cho con thấy trong những ngày còn sống trong xác thịt, tội lỗi vẫn rình mò tấn công con, nhưng con phải tỉnh thức chăm chỉ suy ngẫm Lời Ngài ban cho con mỗi ngày, con thấy khi con để tâm trí mình chìm ngập trong Lời của Ngài thì con được đếm mỗi ngày trôi qua trong sự vui thỏa, bình an vì con biết lòng con không chú về tội và ngày đó con không phạm tội với Ngài. Mỗi khi có điều gì xảy đến bất ngờ xin Chúa nhắc con luôn sẵn sàng với một câu hỏi trong đầu rằng:
Lạy Chúa! Trong trường hợp này Chúa Jesus sẽ làm gì? Con tin Ngài sẽ có một sự dẫn dắt đúng cho con.
Con dâng lời cảm tạ Chúa!

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ Chúa đã cứu con thoát khỏi sự cai trị của luật pháp để cho con được tự do sống một đời mới thánh khiết công chính trong Ngài.
Xin sự suy ngẫm Lời của Ngài bao phủ và đầy dẫy trong con, để không có sự ô uế xấu xa nào còn chỗ trong con người con.
Cầu xin Chúa ban năng lực để con hết lòng bước đi trong trong đời mới, khiến các chi thể của con từ nay chỉ hướng về các sự lành mà Chúa sắm sẵn cho con Amen!

Cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 22/03/2023.


Hoàng Thị Hồng
22/03/2023 20:56

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha đã cho con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 7:1-6. Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp, Nguyện xin Chúa ban cho con học hiểu Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa! Con hiểu luật pháp về quan hệ vợ chồng được nói trong phân đoạn này là luật pháp của cả loài người và của cả Thiên Chúa. Khi người chồng chết thì người vợ có thể tái hôn với một người nam khác để làm để làm chồng hợp pháp. Khi ấy người vợ không bị coi là ngoại tình. Vì người chồng đã chết nên người vợ không còn bị ràng buộc bởi luật pháp với người đã chết. Nhưng người tái hôn với người chồng mới thì người bị ràng buộc với người chồng mới, người thuộc về người chồng mới.

Con hiểu Chúa dạy con về sự ràng buộc giữa mối quan hệ vợ chồng để con hiểu về mối quan hệ giữa con với đức tin nơi Chúa, khi người vợ đã không còn ràng buộc với người chồng đã chết, như con đã không còn bị ràng buộc với sự chết do tội lỗi của con người xưa cũ nữa, vì kể từ khi con tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ, con thuộc về Ngài, mọi lối sống xưa cũ xấu xa tội lỗi không còn chi phối đời sống của con vì con luôn hướng lòng về Ngài. Bước đi trong điều răn luật pháp của Ngài

Nhưng nếu con đã tin và đặt lòng phó thác lên Ngài mà con quay lại với lối sống tội lỗi thì là sự ngoại tình thuộc linh, đó là điều Chúa gớm ghiếc, con lại trở lại trong sự cai trị của luật pháp, án phạt chết đời đời lại ở trên con. Cũng giống như người vợ đã có chồng còn sống mà đi cưới một người chồng khác, người bị luật pháp lên án phạm tội ngoại tình.

Thưa Chúa, con hiểu trong quan hệ vợ chồng với nhau, con phải tôn trọng hôn nhân của mình, gây dựng trong nhau những tình cảm tha thiết tốt đẹp để đối phương luôn cảm nhận được sự yêu thương như tình yêu thương của Chúa bày tỏ cho con dân Ngài, để người bạn đời sẽ không vì lý do gì mà hướng tới những tình cảm khác bên ngoài thành phạm tội.

Trong đức tin vào Thiên Chúa, con chỉ tôn thờ một Thiên Chúa, vì nếu không có sự chết của Đức Chúa Jesus Christ đền tội lỗi cho con, thì con tự giải thoát khỏi án phạt của luật pháp chăng? Tự con không thể. Nhưng bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời trên sự chết của Đức Chúa Jesus Christ thay tội lỗi cho con, con đã thoát khỏi sự cai trị của luật pháp, con thuộc về Ngài, khi con đã thuộc về Ngài thì con không thuộc về thế gian tội lỗi nữa, con đã thoát khỏi sự cai trị của luật pháp, con được xưng công chính và con được nên mới trong Ngài, đó là nếp sống luôn tôn vinh danh thánh của Ngài giữa thế gian như muối của đất, ánh sáng của thế gian, hầu cho họ cũng muốn tìm kiếm Ngài để ăn năn đầu phục Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu con vẫn còn đang ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc vẫn cứ tác động trong các chi thể của con như sự ham thích của mắt, của lòng, … nếu con không cai trị mình, thỏa lòng trong sự ban cho của Chúa, và bằng cách nhân danh Chúa xua đuổi mọi sự ham muốn bất chính ra khỏi con, mà cứ chiều theo thì sẽ biến thành sự tham muốn, trái nghịch lại điều răn của Chúa mà kết quả cho sự chết.

Nguyện Chúa ban cho con đầy dẫy năng lực từ Ngài để con đắc thắng mọi sự như Đức Chúa Jesus Christ đã đắc thắng thế gian là thể nào, nguyện con cứ ở trong Ngài cho tới đời đời. Con biết ơn Cha và cảm tạ ơn Cha Thánh của con đời đời!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Hoàng Thị Hồng
22/3/2023


Nguyễn Thị Lan
22/03/2023 22:12

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm Rô-ma 7:1-6.

Thưa Cha, con thật hạnh phúc khi mỗi ngày được vui thoả trong Lời của Ngài. Lời Cha khi an ủi, khi dạy dỗ, khi cáo trách, kêu gọi, tỉa sửa con, con hiểu đều ích lợi cho linh hồn con.

Con cảm tạ Cha đã thương xót cho con được ở trong ân điển cứu rỗi của Cha, để con không phải chịu bị đoán xét bởi Lời Ngài. Xin Cha giúp con mỗi ngày sống theo Lời Cha.

Thưa Cha, hôm nay, con có suy ngẫm về sự Chúa dùng hình ảnh người chồng chết để nói đến sự chết đi con người cũ tội lỗi. Hình ảnh sống động, chân thực đã để lại trong con nhiều điều suy ngẫm. Con xin ghi lại những điều Chúa dạy dỗ con:
Chúa dùng hình ảnh người chồng chết, không phải người chồng ly hôn, ly thân hay để bỏ.
Chúa không chấp nhận một người đàn bà chồng còn sống, tức còn sống trong con người cũ, mà lại đi lấy chồng khác, sẽ là người đàn bà ngoại tình.
Phải có sự chết con người cũ, mới có sự sống lại con người mới.
Một người thật sự đã đóng đinh tội lỗi mình với sự chết của Chúa, thật sự sống con người mới trong Đấng Christ, thì không thể nào vẫn còn sống trong tội.
Chỉ có quyền phép của Tin Lành mới có sức mạnh tiêu diệt hoàn toàn tội lỗi qua sự chết của Đức Chúa Jesus.
Ngài đã chết một lần đủ cả thì con cũng cần chết đi con người cũ dứt khoát một lần. Hình ảnh người chồng chết cho con hiểu cái chết không còn tự nó sống dậy, nếu như cái chết đó thật sự là cái chết trong Chúa, vì nếu không thì Tin Lành ra vô ích. Con hiểu rằng nếu có sống dậy, là sống dậy trong xác thịt, trong con người chưa thật lòng một lần chết cho Chúa.
Trong con người cũ chưa chết, xác thịt con thôi thúc con làm ra tội, kết quả tội, để rồi chịu hình phạt của luật pháp, là sự chết. Trong con người mới tái sinh, thần trí giúp con làm theo ý Chúa, kết quả cho Đức Chúa Trời, mang lại cho con sự sống.
• Con biết ơn Chúa về Tin Lành cứu rỗi màu nhiệm của Ngài, giúp con có cơ hội được sống lại từ trong sự chết.

Thưa Cha, Lời Cha hôm nay nhắc con tra xét lại tấm lòng con với Ngài. Chúa đang hỏi con, rằng con đã thật đã chết để sống cho Chúa chưa? Con sống cho Chúa như thế nào mỗi ngày? Con nguyện xin Lời Ngài ở trong con, giúp con tra xét, tìm kiếm, biết ơn và vâng phục Ngài càng hơn mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
22/03/2023


Vũ Triệu Hùng
22/03/2023 23:54

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.

5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 7:1-6.

Lạy Cha, con hiểu quan hệ vợ chồng được nói trong phân đoạn này là luật pháp của Thiên Chúa và của loài người.

Con hiểu để loài người thoát khỏi hình phạt của luật pháp thì một trong hai điều phải xảy ra: hoặc luật pháp chết, hoặc loài người chết. Nhưng luật pháp thì không thể chết vì còn mãi mãi. Vậy nên chỉ có thể loài người phải chết. Nhưng làm thế nào mà loài người vừa thoát được sự cai trị của luật pháp, mà vẫn sống một đời sống phước hạnh. Việc đó loài người chúng con không thể làm được, mà chỉ duy Thiên Chúa. Đó chính là sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng con qua Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ Chúa đã chết thay cho chúng con, để tất cả tội lỗi và bản tính tội của chúng con đã chết trên thập tự giá với Chúa. Như vậy, không những tội lỗi không còn quyền trên con, mà đối với luật pháp con cũng không còn bị ràng buộc, vì con đã chết. Con hiểu nếu không qua thân thể của Đấng Christ, thì loài người không có phương cách nào thỏa mãn luật pháp ngoài việc phải chết thực sự.

Cảm tạ Chúa đã giải cứu con khỏi tội lỗi, quyền lực của tội lỗi và sự cai trị của luật pháp bằng sự chết chuộc tội của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa đã cứu con khỏi sự chết, để con được thuộc về Ngài. Trước đây con người cũ của con luôn làm ra tội và bị quyền lực tội lỗi xui khiến phạm tội như nào, thì giờ đây con làm theo sự hiểu biết của thần trí, và được Thiên Chúa tác động, để con vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nguyện xin Cha luôn yêu thương gìn giữ con trong tình yêu Ngài. Nguyện đời sống con luôn trung tín và kết được nhiều quả ngọt làm Cha vui lòng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
23/03/2023 00:18

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 7:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phao-lô lấy thí dụ về sự lệ thuộc của một người nữ vào chồng theo quy định của luật pháp là để làm rõ sự lệ thuộc của thân thể xác thịt vào bản tính ưa thích tội. Vì vậy, con hiểu câu "các anh chị em đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ" có nghĩa là, khi con thật lòng tin rằng Đấng Christ đã hy sinh thân thể trên thập tự giá để trả cho những tội lỗi do thân thể xác thịt của con làm ra, thì thân thể của con vừa được phân rẽ khỏi bản tính ưa thích tội, vừa được thoát khỏi án phạt do luật pháp quy định.

Thưa Cha, con hiểu "kết quả cho Đức Chúa Trời" nghĩa là sau khi được cứu con cần sống sao để bày tỏ ra được một nếp sống tin kính Chúa. Con cần chăm chỉ đọc, suy ngẫm Lời Ngài để có sự thông biết về các điều răn, quy định, luật lệ của Ngài mà cẩn thận làm theo. Con cần nghĩ đến và làm những việc có ích lợi cho Hội Thánh, có tính cách gây dựng đức tin và nếp sống tin kính Chúa cho người khác, và mục đích trên hết là làm để tôn cao sự vinh quang của Chúa.

Thưa Cha, con thấy hai vế đối rất hay trong câu 6: "sự mới mẻ của thần trí" đối với "sự xưa cũ của văn tự". Con hiểu phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí là phụng sự Chúa theo những hiểu biết đến từ tâm thần. Sự hiểu biết này là điều mới mẻ đem lại cảm giác hân hoan, vui mừng, phấn khởi trong một người khi người ấy được Chúa tái sinh. Con hiểu phục vụ trong sự xưa cũ của văn tự là phụng sự Chúa theo chữ viết của luật pháp, là có ý nói đến sự một người cố gắng sống giữ luật pháp theo bề ngoài, nhưng lòng không có sự đổi mới, không có sự yêu quý luật pháp của Chúa. Điển hình cho trường hợp này là người giàu có đến hỏi chuyện Đức Chúa Jesus trong Lu-ca 18:18-23. Người giàu có cho biết ông sống giữ trọn luật pháp nhưng ông lại không vui mừng tiếp nhận lời dạy của Đấng lập nên luật pháp, nên sự giữ đó chỉ là hình thức bề ngoài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày của con được dầm thấm trong Lời của Ngài qua sự cùng suy ngẫm với các anh chị em trong Hội Thánh. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
23/03/2023


Lâm Việt Thành
23/03/2023 06:38

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 7:1-6.

Thưa Cha, con hiểu rằng, con đã thoát khỏi sự cai trị của luật pháp bởi con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Điều này không có nghĩa là con không cần phải giữ luật pháp nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì con người cũ của con đã thật sự chết rồi. Việc của con là con có tin nó thật sự đã chết hay chưa. Nếu con tin thì con sẽ hoàn toàn thoát khỏi án phạt và thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, nếu con không tin thì hình phạt vẫn ở trên con và con cũng không thể thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, nếu con không tin rằng con người cũ con đã thật sự chết thì con sẽ dễ dàng rơi vào những sự tham muốn, những sự cám dỗ mà phạm tội. Để vượt qua những sự đó thì con cần tin cậy Chúa, tin vào Lời Chúa. Con cần kêu cầu Chúa cứu con và nhân danh Chúa xua đuổi những sự cám dỗ, ham muốn bất chính. Con cần tin rằng, bây giờ con là con người mới, con được Chúa dựng nên mới, điều con ưa thích và làm bây giờ là đúng theo Lời Chúa. Giống như con bướm thì không còn ăn lá dâu như con tằm nữa.

Thưa Cha, qua sự suy ngẫm này con thấy luật pháp của Ngài thật chặt chẽ. Cũng là hình bóng cho những sự sẽ đến. Con thấy Chúa thật toàn tri và toàn năng. Chương trình cứu chuộc của Chúa thật hoàn hảo. Con tin rằng, không chỉ chương trình cứu rỗi của Ngài hoàn hảo mà chương trình Ngài dành cho mỗi con dân Chúa cũng hoàn hảo như vậy. Nếu con chịu tin cậy và vâng phục thì con sẽ được ở trong chương trình tốt đẹp của Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban Lời Ngài cho con, Ngài ban cho con lẽ thật để con bước đi theo, Lời Ngài là ánh sáng cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã thương xót, cứu con và ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài.

Nguyện xin Cha thêm lên cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
23/03/2023


Nguyễn Christian Grace
23/03/2023 08:07

Suy Ngẫm Rô-ma 7:1-6

Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con được đến với Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ dẫn dắt con, giúp cho con hiểu, ghi nhớ và luôn biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Khi con suy ngẫm Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 7:1-6 lòng con ấn tượng sâu sắc về điều mà Lời Ngài khẳng định một cách chắc chắn rằng: Con đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để con thuộc về Đấng Christ, là Đấng đã chết và đã sống lại vì chính con, cho con từ nay được kết quả cho Đức Chúa Trời.

Cảm tạ ơn Cha đã dạy cho con hiểu rằng con đã thuộc về Đấng Christ, thuộc về Thiên Chúa, hạt giống của Ngài trong con, năng lực của Ngài đã được ban cho con để từ nay con không còn ở dưới luật pháp, không còn ở dưới quyền cai trị và thôi thúc của tội lỗi để kết quả tội. Trái lại, linh hồn con giờ đây thuộc về Thiên Chúa, được Đức Thánh Linh ngự trị dẫn dắt và giữ gìn khiến cho con gớm ghét và tránh xa tội lỗi, gớm ghét những điều Chúa gớm ghét và yêu những điều Chúa yêu, được Đức Chúa Jesus Christ sống trong con và con sống trong Ngài, như nhánh nho gắn liền với gốc nho cho con bước đi theo thần trí, hướng về mọi sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và kết quả trong mỗi việc lành.

Như có chép:

“Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
(Ga-la-ti 2:19-20)

Bởi vì:

“Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.”

Nên giờ đây:
“Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.” (Ga-la-ti 5:24-25.)

Tạ ơn ơn yêu thương vô bờ của Cha trong ân điển lớn lao của Đức Chúa Jesus Christ đã cho con được đồng sống lại trong Đấng Christ Jesus, được kết hiệp làm một với Đấng Christ, giúp trong Đấng ấy, để dầu con còn sống trong thân thể xác thịt nhưng lại được thánh hóa trở thành đền thờ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ngự, được Thiên Chúa dùng như công cụ công bình trong tay Ngài. Bởi vì thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho tội lỗi do con đã làm ra trong thân thể xác thịt của mình, nay nhờ vào đức tin của con nơi Đức Chúa Jesus Christ con được kể là người công bình, là người không còn chịu trách nhiệm trên những tội lỗi đó nữa, (như ví dụ về người phụ nữ đã được thoát khỏi sự ràng buộc của luật pháp khi người chồng đã chết trong câu 1;2;3), và trong ân điển của Thiên Chúa giờ đây con người tội lỗi của con đã chết trong Đấng Christ, và đã được tái sinh cùng Đấng Christ, nên đã thuộc về Đấng Christ, đã được dựng nên thành một con người mới trong Đấng Christ có sức mạnh để làm những việc lành mà lòng con muốn và tội lỗi không còn dính dấp theo sau.

Như có chép:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Và,

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13)

Kính thưa Cha, con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã dạy con hiểu rằng khi những sự ham muốn bất chính của xác thịt nổi lên thì con có quyền năng trong danh Ngài để xua đuổi nó, có Lời Ngài cho con sức mạnh để chiến thắng nó và con cũng có thể kêu cầu Đức Chúa Jesus cứu con ra khỏi tội, nếu con vì sự khờ dại, yếu đuối mà chưa từ bỏ được một cách hoàn toàn những tội lỗi đó.

Con cảm tạ ơn yêu thương và sự thành tín của Ngài đã cho con trải nghiệm quyền năng của Ngài ở trên con, giúp con có năng lực để cai trị bản ngã xác thịt cùng những tham muốn của nó bắt nó phải phục. Là bằng chứng xác thực Đức Thánh Linh đang ngự trong con, biến đổi con, thánh hóa con cho con ngày càng trở nên giống như hình bóng của Ngài.

Con xin cảm tạ ơn Cha:

“Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng con, để chúng con được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.” (II Cô-rinh-tô 5:21)

Nguyện tình yêu bao la, ân điển diệu kỳ và sự hành động mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa cứ ở trên con, bao phủ con, thánh hóa con và gìn giữ con, cho con mãi mãi muôn đời được thuộc về Ngài, được tôn vinh Ngài và hầu việc Ngài.

Nguyện Lời Cha nuôi dưỡng tâm linh con, giúp con ngày càng trưởng thành đâm rễ lập nền vững bền trong đức tin, giúp con có năng lực và tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con, giúp con luôn bước đi theo thần trí trên trọn linh trình.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Trần Thị Thu Hương
23/03/2023 11:38

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 7:1-6 như dưới đây:

Khi chúng con còn bản tính tội là chúng con còn ràng buộc với sự nô lệ của quyền lực tội lỗi. Giống như người phụ nữ còn chồng là còn ràng buộc với chồng.

Khi chúng con chết bản tính tội của chúng con thì chúng con không còn ràng buộc với các quyền lực của tội lỗi nữa. Giống như người phụ nữ chết chồng thì không còn ràng buộc với chồng nữa.

Khi chúng con còn là nô lệ cho tội lỗi thì chúng ta mới bị những sự thôi thúc trong xác thịt cứ khiến chúng con phạm tội. Nhưng khi chúng con thuộc về Đấng Christ rồi, chúng con có quyền sử dụng xua đuổi mọi quyền lực tối tăm đang tấn công chúng con, mọi cảm xúc, ưa muốn trái luật pháp ra khỏi chúng con, và chúng con đắc thắng trong danh Chúa. Bên cạnh đó, Đức Chúa Jesus Christ cũng cầu thay cho chúng con. Chúng con nên cầu nguyện kêu cầu Chúa soi dẫn, giải cứu mọi nan đề trong đời sống của chúng con.

Trước đây, luật pháp của Chúa quy định về sự dâng con sinh tế nhưng ngày nay con dân Chúa phục vụ theo thần trí là dâng thân thể mình mỗi ngày chứ không còn phải dâng sinh tế như thời xưa nữa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
23/03/2023 19:53

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 7:1-6.

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính thưa Cha, qua Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu được rằng qua sự cứu chuộc, sự thương khó của Đấng Christ mà con đã thoát khỏi sự đoán phạt. Nhờ đó mà con được sống đời sống mới kết quả cho Đức Chúa Trời. Trước kia, con là kẻ đầy dẫy tội lỗi, kết quả đắng trong đời sống mình dẫn đến sự chết đời đời. Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì qua Đấng Christ Jesus con được cứu chuộc và được dựng nên mới như Lời Chúa có chép:

"Vậy, nếu ai {ở} trong {Đấng} Christ {thì người ấy là một} tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới."(II Cô-rinh-tô 5:17).

Kính thưa Cha, khi con thật lòng ăn năn tội và tin nhận Đấng Christ thì con được kể như đã chết những bản tính xác thịt xưa cũ, đóng đinh những sự yêu mến thế gian trên thập tự giá. Con hiểu được rằng ý muốn của Chúa trên đời sống con là con phải từ bỏ những sự yêu thích bất chính của xác thịt, cái tôi kiêu ngạo của mình cũng như sự yêu mến thế gian như Lời Chúa có phán dạy:

"Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn {của nó} trên thập tự giá rồi."(Ga-la-ti 5:24).

"Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ {khoe} về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi {thập tự giá} ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!"(Ga-la-ti 6:14).

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì "luật pháp {là} thánh, điều răn {là} thánh, công chính, và tốt lành" (Rô-ma 7:12), và nhờ năng lực Chúa ban trong đời sống mới mà con có thể vâng giữ luật pháp, và điều răn của Ngài theo thần trí của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Chúa giúp con luôn một lòng kính sợ Chúa và vâng theo Lời Chúa dạy. Nguyện rằng đời sống con luôn bước đi theo thần trí của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
23/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
24/03/2023 00:01

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con để nuôi sống linh hồn con và thánh hóa con. Con xin dâng lên Cha những điều con hiểu trong Rô-ma 7:1-6.

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp về mối quan hệ vợ chồng trong thuộc thể được nói trong phân đoạn Thánh Kinh này là luật pháp của loài người, lẫn luật pháp của Thiên Chúa. Điều này cũng chứng tỏ loài người có sự tri thức về Thiên Chúa, nên luật hôn nhân trong nhiều quốc gia đều có nêu rõ mối quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt khi một trong hai người qua đời.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô dùng sự ràng buộc trong luật hôn nhân thuộc thể, sẽ chấm dứt bởi sự chết, để giảng giải về sự ràng buộc giữa linh hồn của một người với con người cũ của xác thịt cũng sẽ được chấm dứt qua sự chết. Thân thể của Đấng Christ đã chết vì cớ tội lỗi của con, nên bởi con tin vào sự chết chuộc tội của Ngài thì con cũng đã đóng đinh con người cũ ưa thích tội lỗi và khiến nó phải chết. Qua sự chết của con người cũ mà linh hồn con được tự do, không còn bị ràng buộc gì với bản tính ưa thích tội lỗi xưa kia nữa. Vì thế con cũng được thoát khỏi sự cai trị của luật pháp trên con người cũ, là bản án chết mà luật pháp lên án những ai vi phạm.

Thưa Cha, con hiểu nhờ sự sống lại của Đấng Christ mà con cũng được sống lại trong con người mới, là con người được dựng nên mới trong Đấng Christ, muốn làm theo sự dẫn dắt của thần trí chứ không theo sự dẫn dắt của những ham muốn trong xác thịt sẽ chết này. Và linh hồn con được tự do lựa chọn gắn kết với con người mới này, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc với con người cũ. Trong con người mới với bản tính được dựng nên mới trong tình yêu, sự thánh sạch và sự công chính, con có năng lực làm vững bền luật pháp Cha, chứ không bị luật pháp cai trị nữa, đó chính là điều Phao-lô nói trong câu bốn, con “đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ”.

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì chương trình cứu rỗi Ngài dành ban cho con. Giúp con thoát khỏi sự ràng buộc với con người cũ là bản tính ham thích làm ra những sự chống nghịch Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ đã dựng nên trong con một con người mới, khiến con trở nên một tạo vật mới, nhờ đó con được Đức Chúa Trời xưng là công chính. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban năng lực cho con, để linh hồn con luôn vui thỏa trong sự khắng khít với con người mới, để con phục vụ Thiên Chúa trong sự tự do, sự mới mẻ của thần trí của sự vâng phục, nhu mì, khiêm nhường, chứ không trong sự xưa cũ của văn tự, là sự giữ luật pháp bởi hình thức bên ngoài qua mặt chữ mà thôi. Con cảm tạ Đức Thánh Linh bởi sự dạy dỗ và sự ban năng lực của Ngài trên con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/03/2023


Bùi Quốc Huy
24/03/2023 07:02

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 7:1-6 như sau:

Con hiểu rằng luật pháp về mối quan hệ vợ chồng được nói trong Rô-ma 7:1-6 là luật pháp của Thiên Chúa. Vì luật pháp của loài người thì người chồng vẫn còn sống nhưng sau khi ly dị nhau thì người vợ vẫn có quyền lấy chồng khác.

Con hiểu rằng khi một người đàn bà có chồng chết thì họ được quyền lấy người chồng khác. Nếu chồng họ còn sống mà họ lấy chồng khác thì họ vi phạm luật pháp của Chúa, họ bị xem là người đàn bà ngoại tình.

Con hiểu rằng trong mối quan hệ vợ chồng được nói đến trong phân đoạn Thánh Kinh này thì chúng con là người vợ, con người cũ tội lỗi là người chồng cũ, con người mới trong Đấng Christ là người chồng mới. Khi chúng con chết đối với tội lỗi tức là đoạn tuyệt với tội lỗi thì chúng con mới sống được một đời sống mới trong Đấng Christ.

Con hiểu rằng loài người phải qua Đấng Christ mới có thể chết đối với luật pháp vì không một ai giữ trọn được luật pháp, bị luật pháp ràng buộc.

Con cảm tạ Chúa vì khi con bị cám dỗ phạm tội thì con liền cầu xin Chúa cứu con. Con nhân danh Chúa để xua đuổi những sự cám dỗ ra khỏi con. Nhờ đó mà con tránh được sự phạm tội.

Con nguyện xin Chúa giúp con luôn biết giữ mình thánh khiết, tránh xa mọi cơ hội, phương tiện dẫn con đến sự phạm tội. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
24/03/2023


Nguyễn Xuân Bắc
24/03/2023 23:24

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Ngài đã tiếp tục dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 7:1-6 nguyện xin Chúa cho con hiểu biết Lời của Ngài một hơn.

Thưa Cha, con hiểu qua đoạn Thánh Kinh này như sau:

Rô-ma 7:1-6

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Thưa Cha, người đàn bà có chồng thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, nhưng khi chồng chết thì người đàn bà đi lấy chồng khác không còn ràng buộc với chồng cũ đã chết. Luật pháp này là của loài người và của Thiên Chúa, vợ chồng luôn là một với nhau trong tình yêu của Chúa, ràng buộc bởi luật pháp là không vi phạm Các Điều Răn của Chúa khi một người còn đang sống. Nhưng khi một người đã chết thì luật pháp không còn cai trị trên người chết.

Thưa Cha, (câu 4;5;6) con hiểu rằng luật pháp lên án tội lỗi là sự vi phạm Các Điều Răn của Ngài, thưa Cha, tội lỗi của chúng con đã phạm khi ở trong thân thể xác thịt xưa kia cứ thôi thúc chúng con phạm tội và từ khi chúng con được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay qua sự chết chuộc tội của Ngài, thì chúng con không bị luật pháp lên án nữa, bởi năng lực của Chúa chúng con đắc thắng những tội lỗi và nay chúng con được sống dưới ân điển của Ngài.

Thưa Cha, con được sự thương xót lớn của Cha, con được thoát khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, con cảm tạ ơn Cha. Thưa Cha, người dân Việt Nam chúng con đang sống trong tội lỗi, vi phạm Các Điều Răn của Ngài mà không biết.
Nguyện xin Cha qua những trang mạng của Hội Thánh mà con có cơ hội chia sẽ cho họ biết để họ tìm đọc và biết mình đang phạm tội quay về ăn năn với Đức Chúa Jesus Christ để được tha tội. Xin Cha thương xót cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc.
24/03/2023


Trần Thị Tâm
25/03/2023 06:37

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài lại ban cho con buổi sáng Sa-bat này để nghỉ ngơi và suy ngẫm về lời của Ngài.
Thưa Cha, phân đoạn Rô-ma 7:1-6 này con hiểu như sau ạ.
Ở đây Phao-lô muốn nói rằng quan hệ giữa luật pháp(chồng) và người Do-thái(vợ) về bản chất cũng giống như mối quan hệ vợ chồng. Chừng nào chồng còn sống thì người vợ phải ở dưới sự thẩm quyền của người chồng nhưng nếu người chồng qua đời thì người vợ được phép tái hôn. Cũng vậy, hễ khi chúng ta tin nhận Đấng Christ là chúng ta được kể là chết đi tội lỗi cũ, tôn giáo cũ để sống đời sống mới cho Đức Chúa Trời, kết nhiều quả lành cho nhà Ngài.
Khi chúng ta còn sống theo xác thịt tức tội lỗi vẫn cai trị chúng ta thì chúng ta sẽ làm ra các việc làm dẫn đến sự chết.
Thưa Cha, nguyện xin Cha tha thứ cho con những sự vi phạm của con, có những lúc con cảm thấy mình yếu đuối vẫn còn ham muốn những sự đời này và chưa tiết độ chừng mực. Con xin Cha tha thứ cho con, xin Cha vẫn tiếp tục thánh hoá con mỗi ngày, ban cho chúng con luôn biết tránh xa cám dỗ tội lỗi, sự ham mến đời này để chúng con luôn được vững trên bước đường theo Chúa và được sự sống đời đời cùng với Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
25/03/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
28/03/2023 19:05

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Trong phân đoạn Thánh Kinh trên đây con hiểu rằng Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp có nghĩa là con dân Chúa sống trên luật pháp và luật pháp không còn thi hành án phạt trên họ nữa.

Con hiểu rằng chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ là con đã được cứu, được tha tội thì án phạt hậu quả của tội lỗi không còn thi hành trên con. Vì con đã được huyết của Đấng Christ mua chuộc con, con chết đi con người cũ, bản ngã cũ mà luật pháp lên án. Con sống lại trong Đấng Christ thì con được cứu ra khỏi sự cai trị của luật pháp.

Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng Công Chính. Ngài phải thi hành án phạt trên tội lỗi. Vậy nên để cứu chúng con Đấng Christ phải hy sinh trả giá cho tội lỗi của chúng con, cứu chúng con. Khi con tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là con đã thuộc về Ngài.

Thưa Cha! Con nhớ lại một kinh nghiệm khi con thật sự đã chết. Đó là khi con thật lòng ăn năn tội và quay lại với Hội Thánh. Lúc ấy ma quỷ chưa dễ dàng buông tha con, cứ gợi nhớ những hình ảnh, kỷ niệm xưa cũ khi con phạm tội. Một hôm con đi ngang con đường quen thuộc thì kỷ niệm cũ lại ùa về. Lúc đó con vừa chạy xe vừa khóc vì trong con cảm xúc dâng trào khi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Rồi con cứ buông mình vào cái kỷ niệm đó và khóc cách đau đớn. Lúc đó trong tâm trí con nhắc con rằng. Con đã chết rồi. Con bây giờ không phải là người cũ nữa, con là người mới. Nghe sự nhắc nhỡ này bổng nhiên con ngừng khóc, lòng thấy hết đau và như thức tỉnh. Tự thấy sao mình lại khóc, mọi thứ đã chết rồi và bây giờ mình là người khác rồi. Lúc ấy con thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra, cảnh vật lúc đó như chẳng liên quan gì đến mình nữa, con vui mừng nói lời cảm tạ Chúa. Kể từ đó dần dần những hình ảnh, kỷ niệm xưa cũ nó không làm cho con khốn khổ nữa, vì nó đã chết rồi.

Con hiểu phục vụ theo thần trí là con phục vụ bằng sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong mỗi việc làm, suy nghĩ trong nếp sống hằng ngày của chúng con. Con được thông sáng trong mọi việc. Nhận được niềm vui thỏa, phước hạnh khi được phục vụ. Như việc Chúa dạy chúng con vâng giữ ngày Sa-bát và thánh hóa ngày Sa-bát. Khi con phục vụ bằng thần trí thì con sẽ thấy rất vui thỏa khi được giữ ngày Sa-bát, con có năng lực để chống trả lại những cám dỗ kiếm tiền ngày Sa-bát hay ưa thích một việc gì mà không nên làm trong ngày Sa-bát. Con được hiểu biết trong thần trí rằng ngày Sa-bát là ngày vô cùng thiêng liêng vì đó là ngày biệt riêng giữa con dân Chúa với Thiên Chúa, được tương giao và thờ phượng Ngài. Còn phục vụ theo văn tự là chúng con vẫn làm nhưng làm như một cái máy. Làm có hình thức, làm cách cứng nhắc mà có khi lại thấy không vui thỏa gì. Như việc vâng giữ ngày Sa-bát như là một sự nặng nề, tuy vâng giữ Điều Răn là phải nghỉ ngày Thứ Bảy nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng cho chuyện cơm áo gạo tiền, bị hạn chế các việc như ra ngoài ăn uống, mua sắm...Con hiểu phục vụ theo thần trí là phục vụ bằng tấm lòng, còn phục vụ theo văn tự là phục vụ bằng hình thức.

Thưa Cha! Con thật vui mừng lắm vì từ khi thật lòng từ bỏ tội thì sâu trong lòng con Điều Răn Luật Pháp của Cha không còn là gánh nặng nữa mà là một sự phước hạnh và niềm vui. Con yêu thích và vui thỏa khi vâng giữ. Con thấy Các Điều Răn điều công chính và yêu thương. Thấy tình yêu và bản tính của Thiên Chúa trong đó. Mỗi khi con đắc thắng tội lỗi, sự cám dỗ thì con lấy làm rất vui mừng thầm tạ ơn Chúa. Con muốn được cứ mãi ở trong giềng mối của Ngài. Vì như vậy con mới có được kim chỉ nam cho đời sống mình và đó cũng chính là thánh ý của Cha trên đời sống con.

Con kính xin Cha ban năng lực cho con, để con được phục vụ trong thần trí và trong lẽ thật. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
21/03/2023


Vũ Thị Thư
01/04/2023 21:40

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.


Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay cho con được học phân đoạn Thánh Kinh sách Rô-ma 7:1-6 với chủ đề “Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp”. Nguyện xin Cha ở cùng ban ơn dạy dỗ hướng dẫn con trong sự học hỏi Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Sau đây con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

Thưa Cha luật pháp về quan hệ vợ chồng được nói trong phân đoạn này là luật pháp của cả loài người và của cả Thiên Chúa. Nó mang ý nghĩa về cả thuộc thể lẫn thuộc linh.

Thưa Cha, về việc "anh chị em" chết thì "anh chị em" lại thuộc về người khác là Đấng Christ là bởi vì, khi chúng con tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng con được cùng chết với Đấng Christ, và Đấng Christ đã gánh thay hình phạt là sự chết cho chúng con, để chúng con được đồng sống lại với Ngài, và nhờ đó chúng con được tự do đối với luật pháp, không còn bị ràng buộc bởi luật pháp nữa. Đồng thời thì chúng con cũng thuộc về Đấng Christ, Ngài là người chủ mới cũng là chồng của chúng con, vì Ngài là chàng rể và chúng con thuộc về Hội Thánh, Hội Thánh là nàng dâu của Đấng Christ. Sự chết của con dân Chúa được nói trong phân đoạn này là sự chết con người cũ với bản tánh tội lỗi, và sự sống lại là sự sống lại một con người được dựng nên mới, với bản tánh không còn ham thích tội lỗi, không muốn chiều theo tư dục, nhưng muốn lánh xa tội lỗi, sống theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không muốn sống theo ý riêng.

Thưa Chúa, loài người không thể chết đối với luật pháp mà không qua thân thể của Đấng Christ, và chỉ có chết cùng Đấng Christ thì mới có thể sống lại với Ngài. Và khi sống lại với Đấng Christ thì chúng con mới có thể sống một đời sống kết quả cho Đức Chúa Trời, tức là với bản tánh mới chúng con sống đời sống hết lòng làm mọi việc lành mà Cha giao phó.

Thưa Cha trong câu số 5, con hiểu “những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết” nghĩa là với bản tánh ưa thích tội lỗi thôi thúc trong một người vi phạm luật pháp, điều gì luật pháp cấm thì sự thôi thúc của tội lỗi khiến loài người muốn vi phạm, bởi loài người rất thích tò mò, khám phá, muốn thử biết tất cả những sự nghiêm cấm của luật pháp. Giống như việc những chỗ ghi cấm đái bậy, thì lại chính là nơi thường xuyên bị tè bậy, cấm ngoại tình, nhưng với bản tánh ưa thích tà dâm thì người ta càng thích phạm, dù thời xưa có những hình phạt rất nghiêm khắc cho việc phạm tà dâm, nhưng cũng không thể ngăn loài người phạm tội.

Thưa Cha, con nghĩ là dân Chúa vẫn còn ở trong xác thịt, vẫn còn bị thôi thúc bởi tội lỗi để phạm tội, nhưng con dân Chúa thì có năng lực chiến đấu chống lại tội lỗi, có Đấng Christ sống trong mình, có bản tánh được dựng nên mới, nên con dân Chúa sẽ luôn nhờ cậy sức Chúa để tránh xa mọi cám dỗ và nhờ cậy danh Chúa bằng cách nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ ra khỏi mình, đồng thời sẽ ăn năn khi lỡ phạm tội vì yếu đuối và vì thiếu hiểu biết. Con dân Chúa cũng cần cầu nguyện để xin Chúa giải cứu mình để mình không làm ra sự phạm tội.

Thưa Cha, con hay phạm một tội nhiều lần là tội nóng tính, nhất là nóng tính với các con của con, mà con cũng biết sự yếu đuối này của con, nó thuộc về bản tánh xấu của con, và đây là điều con đã nhiều lần cầu nguyện xin Chúa đem xa khỏi con tính nóng tính, thay vào đó là bản tính hiền lành, nhân từ, tiết độ và chậm giận. Con thấy con so với trước đây đã được thay đổi hơn nhiều, mỗi lần con thấy mình sắp nóng giận là Chúa lại nhắc con trong tâm thần con, để con tiết độ lại. Xin Chúa tiếp tục biến đổi và thánh hóa con, còn bao nhiêu những bản tánh xấu trong con, xin Cha giúp con quăng xa chúng ra khỏi con, để đời sống con kết nhiều quả cho Đức Chúa Trời. Xin Cha ban năng lực cho con để con chiến thắng chính bản ngã xác thịt của con, chiến thắng mọi cám dỗ, để con luôn được ở trong tình yêu của Ngài cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Con Vũ Thị Thư
Ngày 01/04/2023


Bùi Thành Chinh
09/04/2023 09:28

Kính lạy Cha Nhân Từ của chúng con ở trên trời , con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng gìn giữ của Chúa trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách Rô-ma (7:1-6).
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.
Thưa Cha, luật pháp về quan hệ vợ chồng được nói trong phân đoạn này vừa là luật pháp của loài người và vừa luật pháp của Thiên Chúa, ở đây ông Phao -lô đã dùng hình ảnh với quan hệ giữa người chồng và người vợ để nói lên mối quan hệ giữa luật pháp với loài người, ông phao-lô nói đến những người biết luật pháp ý nói đến những người Do Thái, họ là những người rất tuân thủ theo luật pháp Do Thái, luật này thì bao gồm nhiều luật lệ và điều răn, người Do Thái họ tin rằng họ phải tuân theo các luật lệ này thì sẽ được Đức Chúa Trời gọi là công chính, luật pháp giống như một ông chủ, và người chồng là đầu là chủ của người vợ thế nào thì luật pháp là chủ của người Do Thái thế ấy.
Theo truyền thống của người Do Thái thì khi người chồng còn sống thì người vợ ở dưới thẩm quyền của người chồng đó, nhưng khi người chồng ấy qua đời thì người vợ đó được tự do có thể được tái hôn với người đàn ông khác, thì cũng vậy khi con người ta chết đi thì luật pháp (người chồng cũ) không còn có thẩm quyền gì nữa, ở đây chết đi con người cũ là con người đã bị tội lỗi cai trị thì khi chúng con chết đi con người cũ, đóng đinh con người cũ đó trên thập tự gía cùng với Đấng Christ thì tội lỗi không còn cai trị không còn là chồng là ông chủ trên chúng con vì tất cả tội lỗi của chúng con đã được gánh trên thân thể của Đức Chúa Jesus và lúc này chúng con không còn bị sự trừng phạt theo luật pháp cũ nữa.
Ông Phao -lô đã dùng hình ảnh người đang bà có chồng để chỉ người dân I-sơ-ra-ên những người đang cố gắng sống trọn vẹn theo các điều luật trong luật pháp của người Do Thái, người chồng trước của người phụ nữ đó chính là luật pháp của người Do Thái, người chồng sau chính là luật pháp bởi ân điển và lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá.
“Chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ” là khi chúng con đã tin nhận Chúa thì đối với luật pháp cũ chúng con xem như đã chết, nên chúng con được tự do “ lấy người khác” là Đấng Christ bởi sự sống lại của Chúa, lúc này chúng con được giải phóng không còn dưới sự cai trị của luật pháp cũ nữa mà kết hôn với người chồng mới là Đấng Christ. Nhờ ở trong Đấng Christ chúng con sinh ra những trái lành cho Đức Chúa Trời, là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con mà con đã hoàn thành. Và Chúa cũng đã dùng hình ảnh tuyệt vời để chỉ mối quan hệ khăng khít, người chồng là Đấng Christ và người vợ là Hội Thánh của Chúa để nói lên mối quan hệ thân thiết giữa Đức Chúa Jesus và Hội Thánh của Ngài và chúng con sẽ được gặp Chúa trong tiệc cưới của Chiên Con.

Khi chúng con ở trong con người xác thịt thì chúng con vẫn có thể vi phạm những điều răn luật pháp của Chúa do chúng con đã nhiễm tội lỗi từ tổ phụ của chúng con là ông A-đam nên sự muốn phạm tội vẫn còn trong chúng con.
Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi” ( Thi thiên 51:5).
Nhưng khi chúng con đã được làm Ba-tem ở trong Chúa, giết đi con người cũ ham muốn tội lỗi đó , thì chúng con sẽ được ĐứcThánh Linh ngự ở trong lòng ban cho chúng con năng lực để chúng con có thể sống theo Lời của Chúa, mỗi khi chúng con phạm tội chúng con sẽ được Chúa cáo trách để chúng con kịp thời ăn năn để rời xa tội lỗi mà mình đã vi phạm.
Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con Con Một của Ngài chết thế cho tội lỗi của chúng con để nhờ Con ấy mà chúng con đã được trở lên công chính trước mặt Cha, trước đây chúng con bị nô lệ cho tội lỗi nhưng giờ đây chúng con được trở về với Chúa, được sống trong luật pháp của Chúa được hưởng các phước hạnh khi chúng con ở trong nhà Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.


Nguyễn Thị Nhung
19/04/2023 05:16

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Kính thưa Cha! con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con có sức khoẻ và phương tiện để suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 7:1-6 Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con.

Kính thưa Chúa con hiểu rằng, linh hồn cũ là linh hồn ưa thích phạm tội, làm ra tội, luôn tìm kiếm tội không có khả năng thoát ra khỏi tội, linh hồn mong muốn làm ra tội sẽ thôi thúc thân thể xác thịt gây ra tội, khi một người còn sống vi phạm các điều răn của Thiên Chúa thì sẽ bị luật pháp của Thiên Chúa lên án, luật pháp sẽ hình phạt thân thể xác thịt.

Thưa Chúa con hiểu rằng chồng cũ ở đây là đang nói đến con người cũ, con người đang phải làm nô lệ cho tội lỗi, có bản tính ưa thích gây ra tội, đang khi con người cũ gây ra tội thì sẽ bị luật pháp thi hành án phạt trên người đó. Khi con người chồng cũ chết đi nghĩa là con người chán ghét bản tính cũ, tìm về lẽ thật, ăn năn tội, xưng nhận bản thân là một tội nhân, sẽ được máu của Đức Chúa Jesus rửa sạch tội và được Đức Chúa Trời tha tội, án phạt sẽ không thi hành trên người đó mà sẽ thi hành trên thân thể của Đức Chúa Jesus, con người cũ của người đó sẽ chết đi và đồng sống lại với Đấng Christ, để sống một đời sống đắc thắng tội đẹp lòng Thiên Chúa.


Thưa Chúa con suy ngẫm rằng từ thời của A-đam đã phạm tội, nên bản tính tội cư di truyền qua bao thế hệ, Phao-lô nói rất rõ rằng khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết, con hiểu rằng tội lỗi luôn len lỏi vào trong các chi thể của con người xác thịt này, nó cứ thôi thúc con người làm ra tội, nhưng nếu như một người thật sự tin Chúa, tìm kiếm Chúa, sẽ chán ghét tội. Việc vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa sẽ không xem là nặng nề mà sẽ vui thoả sống trong luật pháp.

Thưa Chúa qua bài học hôm nay giúp cho con nhìn nhận lại con người cũ của con và hiện tại, con nhận thấy rằng con đang ngày càng thay đổi, tâm trí con chỉ quanh quẩn suy ngẫm lời Chúa, suy ngẫm xem làm thế nào để rao giảng lời Chúa cho các con của con, con cũng không còn thời gian nghĩ đến tội, một ngày trôi qua đối với con thật ý nghĩa.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa thêm lên sự hiểu lời Chúa trên con. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con yêu thích trung tín học lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, NhungNaomi
19/04/2023.


Bùi Mạnh Cường
06/05/2023 14:39

Rô-ma 7:1-6 Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em chẳng biết rằng, (vì tôi nói với những người biết luật pháp,) luật pháp chỉ cai trị một người khi người ấy còn sống hay sao?
2 Cho nên, người phụ nữ nào có chồng, thì bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp, khi chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết, thì người ấy được thoát khỏi sự luật pháp đã ràng buộc mình với chồng.
3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống mà người ấy kết hôn với người chồng khác, thì người ấy sẽ bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của người ấy chết, thì người ấy được tự do khỏi luật pháp; người ấy không là đàn bà ngoại tình, dù kết hôn với người chồng khác.
4 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Các anh chị em cũng đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để các anh chị em thuộc về người khác, là Đấng đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.
5 Vì khi chúng ta ở trong xác thịt thì những sự thôi thúc của tội lỗi, bởi luật pháp, cứ tác động trong các chi thể của chúng ta mà kết quả cho sự chết.
6 Nhưng bây giờ chúng ta đã chết, đã thoát khỏi luật pháp, là sự mà chúng ta bị giam giữ trong đó, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của thần trí chứ không trong sự xưa cũ của văn tự.

Cảm tạ Chúa về một tuần bình an Chúa ban cho con trong ơn quan phòng của Chúa. Hôm nay con đọc Lời Chúa trong sách Rô-ma 7:1-6. Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Chúa, con hiểu rằng khi con còn là con người cũ, chưa biết đến Chúa là khi con sống trong sự cai trị của luật pháp. Nhưng khi con biết đến lẽ thật, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ thì khi đó con không còn bị cai trị bởi luật pháp nữa. Con sẽ trở nên con người mới trong Chúa và được mặc lên mình tấm áo luật pháp mới của Thiên Chúa.

Trong phân đoạn Thánh Kinh này có nói về luật pháp áp dụng cho người phụ nữ khi chồng còn sống và khi chồng đã chết. Người phụ nữ sẽ bị ràng buộc với chồng bởi luật pháp khi chồng còn sống, nhưng khi chồng chết thì sẽ thoát khỏi luật đó và được tự do lấy chồng khác. Qua đây con có liên tưởng đến cuộc đời của con dân Chúa trước và sau khi tiếp nhận Tin Lành của Chúa. Trước khi tiếp nhận Tin Lành của Chúa là khi còn sống trong tội, chịu ràng buộc của luật pháp. Nhưng khi tiếp nhận Tin Lành là lúc con người tội lỗi xưa cũ chết đi và thoát khỏi luật pháp, người đó đã được dựng nên một người mới.

Thưa Cha, là con dân Chúa chúng con đã chết đối với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ, để chúng con trở nên con người mới. Đấng Christ đã sống lại từ những kẻ chết, để chúng con được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Con biết rằng khi con còn ở trong xác thịt thì bản tính thích phạm tội sẽ thôi thúc và khiến con dễ phạm tội và con vẫn bị luật pháp cai trị nếu không thoát khỏi được bản tính tội lỗi, và sẽ dẫn con đến sự chết ngay cả khi con đã tin Chúa. Vì vậy khi đã tiếp nhận Tin Lành, đã chết đi con người cũ và trở lên con người mới rồi thì con cần chết hẳn cả bản ngã xác thịt và giữ không cho bản tính thích phạm tội còn trong con nữa.

Nguyện xin Chúa luôn thêm sức mới cho con trong con người mới của con. Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực để con luôn giữ được con người mới trong ân điển của Chúa, con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày: 06/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ