Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Hôm nay, ngày 20/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Tít 1:1-9.

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Đức tin của những người được chọn và tri thức về lẽ thật" là gì (câu 1)?
2. Phao-lô có ý gì khi viết, Đức Chúa Trời đã giao phó việc rao giảng về Ngôi Lời cho ông "theo mệnh lệnh của Thiên Chúa" (câu 3)?
3. "Đức tin chung" là gì (câu 4)? Vậy, có đức tin riêng hay không? Nếu có, đức tin riêng là gì?
4. Ở những Hội Thánh địa phương không có các sứ đồ thì ai phụ trách việc lập các trưởng lão?
5. Thế nào là "giữ vững Lời thành tín" (câu 9)?
6. Nội dung các câu 6-9 có điểm nào khác với các điểm đã nêu trong I Ti-mô-thê 3 và 4?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có nhận biết Đức Chúa Trời đã giao phó cho bạn công việc gì không?
2. Bạn có giữ vững Lời thành tín không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-tit-1_1-16/

Có 15 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đồng Thị Nghĩa
20/02/2024 23:34

Đồng Thị Nghĩa: Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con hôm nay được mọi sự bình an!
Con cảm tạ ơn Cha cho con tìm thấy video hướng dẫn làm nước rửa chén từ quả bồ hòn. Con mong sớm có thể chuyển hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn việc dùng các hóa chất tẩy rửa sang dùng các sản phẩm từ thiên nhiên. Tắm thì có thể dùng nước lá vối, trái và lá mướp đắng, chè xanh; rửa mặt thì dùng sữa, tinh bột nghệ hoặc bột gạo từ nước vo gạo; rửa chén, rửa tay và giặt đồ, lau nhà, thì có thể chế từ trái bồ hòn, sả, chanh… con thấy mọi thứ từ tắm gội, đánh răng, giặt giũ, lau rửa đều có thể dùng sản phẩm từ thiên nhiên, thật là tuyệt vì mọi thứ cần cho đời sống loài người thì Ngài đã sắm sẵn trong thiên nhiên.

Con cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Ngài giờ này. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con.

Thưa Cha, hôm nay Hội Thánh đã bắt đầu học qua sách Tít. Con thấy Sứ Đồ Phao-lô viết rất nhiều thư cho các Hội Thánh địa phương, ông cũng gửi thư tới cho những cá nhân nữa, mà trong đó có Tít. Con học được ở Sứ Đồ Phao-lô về việc không chỉ quan tâm đến từng Hội Thánh địa phương mà còn là từng cá nhân. Ông luôn phải đối diện với biết bao khó khăn thử thách nhưng vẫn luôn hết lòng lo tưởng đến từng Hội Thánh địa phương và đến cá nhân các anh chị em cùng Cha của mình.

Chân lý và lẽ thật ở đây là: Không điều gì, không hoàn cảnh nào có thể ngăn cản sự yêu thương, quan tâm đến nhau của con dân chân thật của Chúa. Vì vậy nếu con để cho điều gì ngăn cản mình quan tâm đến anh chị em của con thì con đã sai.

Thưa Cha, qua những tiêu chuẩn của một trưởng lão như được nêu từ câu 6 đến câu 9 thì con thêm một lần nữa được nhắc nhở rằng đó là những điều đẹp lòng Chúa và con cần phải luôn phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn đó.

Con cảm tạ ơn Cha về những điều con học được qua chủ đề hôm nay. Nguyện xin Cha vùa giúp và ban ơn trên gia đình con để dù vợ chồng con không là trưởng lão thì cũng vẫn có được tiêu chuẩn như trưởng lão. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
20/02/2024

...


Trần Hữu Tường
21/02/2024 07:28

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Giờ này, con được đến với Lời của Ngài, nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua sự suy ngẫm phân đoạn Tít 1:6-9 và tham khảo bài giảng của người chăn con rút ra được nhiều bài học cho bản thân mình.

6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Thưa Cha, khi soi xét bản thân con trước những phẩm chất của một người giám mục con thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Tuy đây là những phẩm chất của một người giám mục nhưng con vẫn cần hướng tới một đời sống như vậy để con sống đẹp lòng Ngài.

Thưa Cha, đối với phẩm chất không chỗ trách được con thấy mình có lúc phạm lỗi con vẫn chưa nhận lỗi và chân thành nói lời xin lỗi. Con vẫn chưa thật sự có lòng hiếu khách, chưa thật sự yêu những sự lành. Con cầu xin Cha tha thứ cho con về những điều đó. Xin Cha giúp con trong thời gian tới sửa đổi được những điều đó để con sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Hữu Tường
21/02/2024

...


Đặng Thái Học
21/02/2024 11:57

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Tít 1:1-9 - Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính,
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.

Phao-lô xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa, và được Đức Chúa Jesus Christ gọi làm sứ đồ của Ngài, nhận trách nhiệm trước Chúa, đưa những người được chọn của Ngài đến với đức tin và sự hiểu biết về Lẽ Thật, là sự theo lòng tin kính. Khi chúng con yêu mến Lời Chúa, thì sự tri thức về Lẽ Thật ngày càng thêm lên, và lòng tin kính của chúng con luôn vững vàng, giúp chúng con trung tín đi theo Ngài,

Khi chúng con giữ lòng tin kính, thì chúng con tin chắc vào sự trông cậy về sự sống đời đời, mà Đức Chúa Trời, Đấng thành tín, chân thật đã hứa ban cho loài người từ trước vô cùng, và khi thời kỳ đến, Đức Chúa Jesus Christ đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi mà Thiên Chúa đã giao phó cho Phao-lô theo mệnh lệnh của Ngài, Đấng giải cứu chúng con qua sự chịu chết chuộc tội cho toàn nhân loại.

4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!

Cũng như đối với Ti-mô-thê, Phao-lô coi Tít như con thật của mình. Bằng tình cảm yêu thương, trìu mến trong tình cha con, Phao-lô gửi thư cho Tít, người cùng đức tin chung với ông giữa những người cùng đức tin trong Chúa. Lời chúc phước: “Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng Tít” là lời chúc phước trọn vẹn cả về thuộc thể lẫn thuộc linh mà Phao-lô dành cho Tít.

5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.

Trong hành trình truyền giáo của Phao-lô và Tít tại Cơ-rết, kết quả đem nhiều người tin nhận Tin Lành, thì Phao-lô lại tiếp tục ra đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Vì lý do nhiều Hội Thánh của Chúa chưa được thành lập nên ông đã để Tít ở lại tại đó, để sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh địa phương, như Phao-lô đã truyền cho Tít từ trước về bổn phận của người rao giảng Tin Lành, thành lập Hội Thánh của Chúa, sắp đặt các trưởng lão vào vị trí hầu việc Ngài. Đây là điều chúng con cần phải học theo về sự kiện toàn trong mỗi Hội Thánh địa phương, góp phần vào sự đồng công gây dựng Hội Thánh chung của Chúa trên khắp mọi miền.

6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.

Phao-lô khuyên dạy Tít về sự lựa chọn người vào chức vụ của Hội Thánh địa phương, theo tiêu chuẩn: Chồng của một vợ, có con cái trung tín sống theo Lời Chúa, không bị cáo là phóng đãng, ngỗ nghịch. Tuy nhiên, cũng như mỗi con dân Chúa, người nào cũng có thể vấp phạm, nhưng nếu người ấy phạm tội mà không kíp năn năn, xưng tội trước Chúa, trước Hội Thánh, hoặc con cái của người có chức vụ trong Hội Thánh phạm tội, không ăn năn mà không thi hành kỷ luật, dứt thông công với thì người ấy không xứng đáng trong Chúc vụ Chúa giao.

7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Phao-lô ví người giám mục như người quản gia của Thiên Chúa, có toàn quyền quán xuyến mọi công việc trong Hội Thánh, thì phải sống yêu thương, công chính, và thánh khiến, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống của mình; người không nên tự cao tự đại, cho mình là tài giỏi, không dễ nổi cơn nóng giận vì nó dẫn đến sự hấp tấp, lớn tiếng khi có sự không vừa ý mình, không uống rượu quá độ làm mất đi ý chí của mình, cạnh tranh là bản chất của người không biết hạ mình khiêm nhường, nhịn nhục người khác, không tôn trọng người khác hơn mình, muốn áp đặt ý riêng của mình trên người khác, tham lợi là vụ lợi, tham muốn vì lợi ích bất chính của mình, bỏ qua quyền lợi của người khác.

Người được chọn vào chức vụ phải là người quảng đại, rộng lòng đón tiếp khách, sốt sắng phục vụ khách đến thăm nhà cách tự nhiên, nhất là đối với anh chị em cùng đức tin theo khả năng của mình, yêu mến những sự lành thánh được bày tỏ trong Thánh Kinh, biết tự kiềm chế bản thân, công bằng, chính trực, thánh sạch, và tự chủ trong mọi sự, giữ vững Lời Thành Tín theo như đã được truyền dạy trong Thánh Kinh, để họ có thể dùng giáo lý đúng theo Lời Chúa mà khuyên bảo, quở trách những kẻ cãi trả Lẽ Thật khi nghe giảng Lời Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này dạy con về sự thiết lập thẩm quyền trong Hội Thánh địa phương. Mỗi Hội Thánh địa phương đều cần sự thiết lập thẩm quyền qua những người được chọn vào chức vụ hầu việc Chúa, bởi con dân Chúa sống trực tiếp bên nhau, hiểu biết nhau, và cùng đồng công gây dựng Hội Thánh chung của Ngài.

Con nhận biết rằng, Đức Chúa Trời đã giao phó con công việc gây dựng Hội Thánh địa phương, cùng đồng công gây dựng Hội Thánh chung của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Con nguyện luôn trung tín giữ vững Lời thành tín của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh cho đến cuối cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

21/02/2024

...


Nguyễn Công Hải
21/02/2024 22:52

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã quan phòng, ban ơn cho gia đình chúng con năm nay được nghỉ tết dài ngày. Chúng con có nhiều thời gian ở quê cùng với bố mẹ, các cháu cũng được đón tết cổ truyền và có nhiều thời gian ở vùng thôn quê, được nhiều thời gian với ông bà nội ngoại hơn. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã bảo vệ chúng con được trở lại công việc, sinh hoạt, học tập của con cái và trở ra gia đình mình được bình an. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Cha đã cho bà Ngoại các cháu được ra Hà Nội khám chữa bệnh, được các y bác sỹ chẩn đoán đúng bệnh để kê thuốc. Kính lạy Cha, giờ này chúng con xin dâng lên Cha những lời suy ngẫm trong việc học Lời Chúa của chúng con, chúng con xin Cha tha thứ và quăng xa những tội lỗi, những vấp phạm hay điều gì không đẹp lòng Chúa của chúng con, để chúng con xứng đáng học Lời Ngài để áp dụng vào trong đời sống của mình.

Kính thưa Cha, chúng con hiểu rằng, đoạn Tít 1:1-9 là đoạn mở đầu trong bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Tít để nêu rõ vai trò và trách nhiệm quan trọng của Tít và các trưởng lão trong Hội thánh. Họ cần phải sống đời sống gương mẫu, tuân theo Lời Chúa và sẵn sàng dẫn dắt, chăm sóc, dạy dỗ những người khác.

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.

Câu 1 và 2: Chúng con hiểu rằng, lời đầu bức thư là lời giới thiệu bản thân của Sứ Đồ Phao-lô cũng như lời bày tỏ đời sống đức tin của mình về sự được Thiên Chúa lựa chọn để làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Ông nhấn mạnh rằng đức tin của ông dựa trên sự chọn lựa của Thiên Chúa và sự hiểu biết về lẽ thật, là lòng tin kính. Chúng con cũng hiểu bởi đức tin vào Đấng Christ đó mà ông sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu, đó cũng là lời hứa về sự sống vĩnh cửu, là sự thật và đã được Thiên Chúa hứa từ lâu đời.

3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.

Câu 3: Chúng con hiểu rằng, khi thời kỳ đến là thời điểm mà Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài về việc sai Đấng Mê-si đến cứu chuộc nhân loại, là thời kỳ Đức Chúa Jesus được tỏ ra là Ngôi Lời, là Thiên Chúa nhập thể làm người để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại qua sự rao giảng của Ngài. Ông cũng được chính Đức Chúa Jesus kêu gọi vào chức vụ làm sứ đồ để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, đó là chức vụ được giao cho ông qua mệnh lệnh của Thiên Chúa.

4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!

Câu 4: Chúng con hiểu, đây là sự mở đầu bức thư mà Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Tít, một người anh em cùng đức tin và là người đồng sự của mình. Ông gửi lời cầu nguyện và lời chúc phước từ Đức Cha và Đức Chúa Jesus ban ân điển, sự thương xót, bình an cho Tít. Qua đây chúng con cũng thấy được tình cảm của Phao-lô dành cho Tít. Phao-lô coi Tít như con của mình và mong muốn Tít được Thiên Chúa ban phước.

5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.

Câu 5: Chúng con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói cho Tít về lý do mà ông để Tít ở lại Cơ-rết, đó là để Tít lập nên các trưởng lão trong mỗi thành phố mà mình đã thành lập Hội Thánh. Qua đây, chúng con cũng thấy lòng tin cậy mà Sứ Đồ Phao-lô dành cho Tít, cũng như mong muốn ông cùng đồng công với mình trong việc chăn dắt, gánh vác những vấn đề của Hội Thánh và lập ra các trưởng lão để chăn dắt con dân Chúa.

6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.

Câu 6: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đưa ra một số tiêu chuẩn của một trưởng lão trong Hội Thánh, trước hết là người trọn vẹn trong đời sống đức tin, không chỗ trách được, có nghĩa là có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, không có gì chê trách, có đời sống tin kính và thánh sạch, công chính và đầy tình yêu thương. Một trưởng lão phải là chồng của một vợ, con cái được dạy dỗ để có nếp sống trung tín trong đức tin, đời sống của con cái cũng cũng kết quả trong đời sống của một gia đình cơ đốc, không bị cáo buộc phóng đáng hoặc ngỗ nghịch.

7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Câu 7-9: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô đề cập đến những phẩm chất cần thiết của một giám mục. Một giám mục thì cần có những phẩm phẩm chất tiêu cực mà giám mục cần tránh như tự đắc: Kiêu ngạo, tự cao tự đại; Dễ giận: Nóng giận, bực bội; Say rượu: Uống rượu quá mức; Hay tranh cạnh: Thích tranh cãi, gây gổ; Tham lợi: Ham muốn tiền bạc, vật chất. Ngược lại, giám mục cần những phẩm chất như hiếu khách: thái độ tiếp đón và đối xử tốt với khách; Yêu những sự lành: Yêu thích những điều tốt đẹp, đúng đắn; Biết tự kiềm chế: Kiểm soát bản thân, không để cảm xúc chi phối; Công chính: Sống công bình và chính trực, liêm chính; Thánh sạch: Sống đời sống thánh khiết, trong sạch; Tự chủ: Có khả năng kiểm soát bản thân trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cũng hiểu Sứ Đồ Phao lô nêu ra những nhiệm vụ của giám mục cần làm để gây dựng và chăm sóc cho Hội Thánh, đó là: Giữ vững Lời thành tín: Giữ gìn giáo lý của Đức Chúa Jesus Christ; Dạy dỗ: Truyền đạt Lời Chúa cho những người khác; Khuyến bảo: Khuyến khích những người khác sống theo Lời Chúa; Quở trách: Khuyên bảo và kỷ luật những người sai trái, những kẻ hay cãi trả.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ chúng con qua những lời đầu của bức thư Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Tít. Qua đây chúng con hiểu được sự thiết lập các thẩm quyền trong Hội Thánh cũng như các tiêu chuẩn, phẩm chất cần có của các trưởng lão, giám mục, các sự tiêu cực cần tránh cũng như trách nhiệm của những người lãnh đạo trong một Hội Thánh địa phương. Nguyện xin Cha dùng lời của Ngài để dạy dỗ chúng con mỗi ngày, giúp chúng con ngày được hiểu biết và áp dụng Lời Ngài trong đời sống của mình. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Phạm Trịnh Minh Anh
22/02/2024 22:07

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời Cha trong giờ này. Nguyện Lời Ngài dạy dỗ, nâng đỡ, thánh hóa con. Sau đây, con xin trình bày những điều con hiểu và học được trong Tít 1:1-9.

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã hứa ban sự sống đời đời cho loài người từ trước vô cùng, bởi Ngài đã có chương trình cứu rỗi cho những người được chọn, là những người có lòng tin kính và trông cậy về sự sống vĩnh cửu. Và bởi vì những người ấy mà Sứ Đồ Phao-lô được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, trở nên tôi tớ của Thiên Chúa. Ông nhận lãnh chức vụ sứ đồ theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, để rao giảng Tin Lành, là rao giảng về Ngôi Lời, theo kỳ đã định, đã vào trong thế gian, nhập thế làm người, chịu chết để chuộc tội thay cho loài người.

Khi đọc lại bài chú giải, con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho chúng con người chăn dắt, dạy dỗ những lẽ mầu nhiệm trong Lời Cha cho chúng con. Con hiểu là vì những người như chúng con đây, mà chú Tim được gọi làm tôi tớ của Thiên Chúa, để chăn dắt chúng con. Khi có điều gì không hiểu thì con có thể tham khảo bao nhiêu bài chú giải Thánh Kinh, giúp cho con chẳng những hiểu đúng Lẽ Thật, mà con còn được học biết nhiều điều kỳ diệu trong Lời của Chúa, ví dụ như điều thú vị mà người chăn nhìn thấy về Tít 1:1-2 giải thích cho Rô-ma 1:1 vậy.

4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gọi Tít là con thật của ông trong đức tin chung vì cả ông và Tít đều có chung đức tin vào Thiên Chúa, về Tin Lành, về Thánh Kinh. Và Tít, cũng như Ti-mô-thê đều không phải do Sứ Đồ Phao-lô sinh ra trong xác thịt, nhưng ông đã sinh họ ra trong Tin Lành, yêu thương họ như con ruột. Ông chúc phước cho Tít, và nhắc lại lý do ông đã để Tít ở lại Cơ-rết. Ông muốn Tít ở lại để thiết lập các thẩm quyền trong các Hội Thánh, lập các trưởng lão trong mỗi thành phố để chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa ở các địa phương. Hoàn thành việc dạy cho họ biết Lẽ Thật, để họ hướng dẫn lại và làm gương cho con dân Chúa trong nếp sống tin kính, thờ phượng Chúa và thông công với những người cùng đức tin trong Chúa.

6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 6 đến câu 9 nói lên những phẩm chất mà một người giám mục cần phải có, giống như trong thư I Ti-mô-thê mà chúng con đã suy ngẫm. Đó là những phẩm chất cần có của tất cả con dân Chúa, chứ không phải chỉ dành riêng cho giám mục, nhưng người giám mục là người làm gương và chăn dắt Hội Thánh thì tất nhiên không thể không có những phẩm chất ấy. Trong thư gửi cho Tít thì Sứ Đồ Phao-lô viết ngắn gọn, súc tích hơn thư gửi cho Ti-mô-thê, nhưng vẫn đầy đủ ý để chọn ra người giám mục đủ tư cách. Có lẽ với sự liệt kê như vậy là đủ để Tít tiếp nhận và làm theo những điều ông truyền cho, vì Tít đã đồng hành cùng ông nhiều linh vụ. Trước đây Tít đã được Sứ Đồ Phao-lô giao cho giải quyết các nan đề của Hội Thánh Cô-rinh-tô trước khi ông đến (II Cô-rinh-tô 2, 7). Tít cũng sốt sắng lên đường khi nhận được lời khuyên quay lại Cô-rinh-tô để sắp xếp, thu nhận tiền quyên góp của Hội Thánh trước khi ông đến (II Cô-rinh-tô 8:16-24).

Thưa Cha, con hiểu rằng dù thời nào, ở địa phương nào thì trong Hội Thánh luôn xuất hiện những kẻ cãi trả, nên bổn phận của người giám mục không chỉ dùng Lời Chúa để giảng dạy con dân Chúa, mà còn dùng Lời Chúa để khuyên bảo và quở trách những người chống nghịch Lẽ Thật, bảo vệ Hội Thánh khỏi tà giáo do họ gieo rắc. Vậy nên ngoài những tiêu chuẩn được liệt kê từ câu 6 đến câu 8 thì người giám mục cần đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và sống theo, để giữ vững Lời thành tín, là Lời của Thiên Chúa, chân thật, không bao giờ thay đổi.

Nguyện xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ sự dạy dỗ về các phẩm chất của các giám mục trong Hội Thánh, để con cũng theo gương họ, yêu những sự lành, gớm ghét sự dữ, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ, giữ vững Lời thành tín mà con đã được học biết. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/02/2024

...


Nguyễn Thị Lan
24/02/2024 00:14

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Cha, hôm nay con suy ngẫm sách Tít. Con xin Chúa dạy dỗ con với ạ.

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Kính thưa Cha, sau khi con đọc đi đọc lại phân đoạn Thánh Kinh trên nhiều lần, con nhận được những điều Chúa dạy dỗ con như sau ạ:

1). Phao-lô rất yêu quý Tít, là người anh chị em cùng đức tin, ông coi Tít như con thật của mình trong đức tin chung, là đức tin nơi Đấng Christ Jesus. Trong đức tin đó, mà ông được kêu gọi làm sứ đồ, được Đức Chúa Trời bày tỏ Ngôi Lời của Ngài, được Ngài giải cứu, giao cho ông mệnh lệnh đi rao giảng Tin Lành và cả việc thiết lập các thẩm quyền, gây dựng, chăm sóc các Hội Thánh địa phương. Ông quan tâm, khuyên dạy từng con dân Chúa rất tận tình. Cho con học được tấm gương từ ông về sự hết lòng vì Chúa và Hội Thánh.

2). Phao-lô cũng đưa ra những tiêu chuẩn cần có trong Chúa của một giám mục, là những đức tính được Chúa loạt kê ở câu 6 đến câu 9. Đây cũng là tiêu chuẩn để mỗi chúng con hướng đến.

3). Câu 5 giúp con được biết, thẩm quyền trong Hội Thánh địa phương được thiết lập bởi Chúa. Chúa giao cho Sứ Đồ Phao-lô sắp đặt người nào đủ tiêu chuẩn để làm trưởng lão, giao cho Tít, để Tít lại giao cho những người khác. Cứ như vậy, trải qua các thế hệ, mà Hội Thánh của Ngài luôn được bảo tồn, vững mạnh và phát triển.

Bài học con nhận được:

1). Con cần có tấm lòng cùng hành động quan tâm anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh nhiều hơn.

2). Con cần sống sao có được kết quả lành, là những đức tính như câu 6-9 đã loạt kê.

3). Con cần tôn trọng các thẩm quyền Chúa đặt để trên con qua Hội Thánh. Bản thân con cũng cần có trách nhiệm trong sự nhìn biết ai là người Chúa đặt để chức vụ gì trong Hội Thánh, cùng Hội Thánh nhận biết ai là trưởng lão, người chăn hay người được Chúa giao cho giữ công việc gì trong Hội Thánh.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
24/02/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
24/02/2024 13:24

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn thêm sức cho con để con làm việc, con cảm tạ ơn Chúa vì mỗi buổi sớm mai Lời Ngài trong mỗi chương Thi Thiên hướng lòng con tới sự ngợi tôn Thiên Chúa Từ Ái và Lời Ngài trong mỗi chương Châm Ngôn gìn giữ con trong đường lối Ngài. Giờ này con lại được đến với Lời của Ngài trong Tít 1:1-9. Con cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn, cho con hiểu được Thánh ý của Ngài. Con xin kính dâng lên Chúa lời cảm tạ và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Tít 1:1-9.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa vì khi đọc những lời Phao-lô hướng dẫn Tít, về việc thiết lập các thẩm quyền tại các Hội Thánh địa phương qua phẩm chất cần có của những người được chọn trong các chức vụ được nêu ra trong bài học, mà con đây cũng học và nhận biết rằng, bản thân con cũng như những anh chị em khác đều phải có những phẩm chất ấy. Là con dân Chúa, con không thể để cho bất kỳ sự ham muốn, sở thích hay lợi ích nào của bản thân nghịch lại Lời Chúa, không để cho sự tự đắc, nóng giận, tranh cạnh, tham lợi cai trị, nhưng biết kiềm chế, hiếu khách yêu những sự lành, luôn làm ra những điều công chính thách sạch vì chúng con là con dân của Ngài, là những người được chọn để sống theo như Lời Ngài đã dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì con đây từ một người không biết thờ phượng Thiên Chúa, sống bội nghịch Ngài, chỉ bởi đức tin đặt nơi ơn Cứu Rỗi mà con đây có được sự tri thức về Ngài, biết sống tin kính và thờ phượng Ngài, biết hướng lòng mình tới sự trông cậy vào lời hứa của Ngài về sự sống đời đời bên Ngài trong Vương Quốc Trời.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi có chung một đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa mà Phao-lô và Tít cũng như con dân Chúa khắp nơi trên thế giới không phân biệt giới tính, chủng tộc, đẳng cấp hay giàu nghèo. Mọi người trở nên thiết nghĩa, thương yêu nhau như cha con, anh em ruột thịt và thân thiết như bạn hữu. Tình yêu thương của Phao-lô đối cùng Tít cho con liên hệ tới thực tế hiện tại giữa chúng con là con dân của Chúa trong Hội Thánh, quả thực chúng con không có quan hệ thân thiết ngoài đời và trong vòng chúng con có những người chưa từng được gặp mặt nhau nhưng bởi đức tin chung chúng con đặt nơi Ngài, mà mỗi một chúng con đây biết thương yêu nhau bằng tình yêu chân thật. Con cảm tạ ơn Chúa!

Cầu xin Chúa ban ơn thêm sức và giúp đỡ con, để con giữ vững Lời Thành Tín qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa và sốt sắng nói về ơn Cứu Rỗi của Ngài mỗi khi có dịp.

Con cảm tạ ơn Chúa về Lời của Ngài trong bài học cho con học được rằng, Ngài đã ban cho con những ta lâng và giao phó cho con công việc cặp theo những ta lâng mà Ngài ban cho.
Cầu xin Chúa ban ơn để con không làm lãng phí những ta lâng mà Ngài đã giao cho con, cầu xin Chúa giúp con hoàn thành những công việc mà Ngài đã giao phó Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 20/02/2024

...


Bùi Văn Vũ
25/02/2024 10:16

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính Lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới hôm nay. Cảm tạ ơn Cha giờ này cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Tít 1:1-9 như sau:

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì người ấy trở thành tôi tớ của Ba Ngôi Thiên Chúa, cuộc đời của người ấy sẽ không sống cho chính mình nữa mà sống cho Chúa. Trong những tôi tớ của Chúa sẽ có những người được kêu gọi vào các chức vụ trong Hội Thánh, trong đó có chức vụ sứ đồ. Người được kêu gọi bởi Đức Chúa Jesus, theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực để người ấy hoàn thành chức vụ được giao.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã từng phán rằng, "chiên Ta nghe tiếng của Ta", bởi vậy khi các sứ đồ mà Chúa lựa chọn để rao giảng Tin Lành về sự cứu rỗi, những người được chọn của Thiên Chúa sẽ nghe, hiểu và tin nhận những lẽ thật mà sứ đồ của Chúa rao giảng bằng việc thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa. Họ sẽ tin và trông cậy vào sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời, Đấng Thành Tín đã hứa từ trước vô cùng.

3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thời kỳ ông Phao-lô nhắc đến là thời kỳ Tin Lành được rao truyền cho muôn dân mà ông được chọn làm sứ đồ theo mệnh lệnh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng có thứ tự và trật tự. Đối với loài người, Ngài chọn dân tộc I-sơ-ra-ên để thực hiện chương trình cứu rỗi. Sau khi Đức Chúa Jesus hoàn thành chương trình cứu rỗi bởi sự chết của Chúa trên thập tự giá, thì Ngài đã chọn và sai mười hai sứ đồ rao giảng Tin Lành cho những con chiên lạc mất nhà I-sơ-ra-ên. Đến thời điểm tốt lành, Ngài đã sai Sứ Đồ Phao-lô để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại và trong thời kỳ hiện nay của chúng con, qua Thánh Kinh Ngài đã phán dặn chúng con môn đồ hoá muôn dân, rao truyền sự chết của Đức Chúa Jesus cho đến lúc Ngài đến.

4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!

Thưa Cha! ông Phao-lô gọi Tít là con thật của ta trong đức tin chung.
Con hiểu rằng, đức tin chung là đức tin Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo nên muôn loài vạn vật, tin Thánh Kinh là Lời của Chúa để lại cho loài người chúng con, tin vào sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, tin vào sự sống đời đời trên thiên đàng và sự chết đời đời trong hoả ngục.

Con hiểu rằng, mỗi người cũng có đức tin riêng, là lượng đức tin trong mỗi con dân Chúa, dẫu là đức tin riêng của mỗi người nhưng không nghịch lại Thánh Kinh là Lời của Chúa.

5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, công việc của một sứ đồ của Chúa ngoài rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus còn là lập các trưởng lão ở từng địa phương và giảng dạy giáo lý lành cho con dân Chúa.

Con hiểu rằng, bởi sự chưa xong công việc ở Cơ-rết mà ông Phao-lô đã để Tít ở lại Cơ-rết để hoàn thành những việc ấy và lập các trưởng lão ở địa phương.

Cũng như thư gửi cho Ti-mô-thê, ông Phao-lô cũng nêu ra tiêu chuẩn của giám mục của Hội Thánh địa phương cho Tít.

Con hiểu rằng, người giám mục là người quản gia nhà của Thiên Chúa đó là Hội Thánh, bởi vậy người giám mục không những là người nắm rõ Lời Chúa mà còn là người hết lòng sống theo Lời Ngài.

Con hiểu rằng, một trong những công việc quan trọng của giám mục đó chính là giảng dạy Lời Chúa và bảo vệ Hội Thánh.
Sự giảng dạy Lời Chúa không những giảng dạy ý nghĩa của Lời Chúa qua lời nói, chữ viết mà còn qua nếp sống, qua hành động sống đúng theo Lời Chúa.

Sự bảo vệ Hội Thánh chính là bảo vệ Hội Thánh trước những tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh qua việc khuyên bảo, nhắc nhở, cáo trách, kỉ luật những người phạm tội trong Hội Thánh và bảo vệ Hội Thánh trước những tà giáo đang rao giảng khắp nơi và ngay cả trong Hội Thánh.

Thưa Cha con hiểu rằng, tiểu chuẩn trên không những dành cho giám mục
quản trị nhà của Thiên Chúa, mà dành cho mỗi một con dân Chúa. Bởi trong Vương Quốc Trời mỗi con dân Chúa là vua cai quản cơ nghiệp của Chúa, vì vậy trong đời này mỗi con dân Chúa cần cai trị chính bản thân mình theo tiêu chuẩn một người quản trị nhà của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Cha ban ơn trên mỗi anh chị em chúng con trong việc cai trị chính bản thân mình theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, để mỗi chúng con xứng đáng với tình yêu và ân điển Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
25/02/2024


Kim Loan Nguyen
26/02/2024 03:04

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con.
Thưa Cha! Trước kia con mới bắt đầu học cách ghi suy ngẫm Lời Ngài thì đối với con rất khó khăn. Vì từ ngữ, câu chữ trong Thánh Kinh rất khó hiểu. Con cũng từng nghĩ rằng hay chỉ ghi những gì mình hiểu mà thôi, những câu nào không hiểu thì bỏ qua. Nhưng trong con luôn có sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh rằng con nên tập học ghi suy ngẫm từng câu, không được bỏ câu, nếu con không hiểu thì vào nghe, đọc bài giảng của người chăn. Ngài cũng cho con hiểu rằng Ngài đặt để người chăn là để hướng dẫn và giảng dạy lẽ thật Lời Chúa cho con dân Ngài. Để qua sự giảng dạy con được biể đúng về lẽ thật Lời Ngài. Vì vậy mà con kiên trì ráng đọc và ghi suy ngẫm từng câu, chính nhờ điều đó mà giờ con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa. Con nắm rõ hơn về thế nào là ân điển và bình an đến từ Thiên Chúa. Con hiểu hơn chính xác thế nào là ơn cứu rỗi. Rồi những câu chữ phải hiểu theo nghĩa bóng. Con cũng học được cách cầu hỏi Ngài, rồi tự suy ngẫm. Con nghĩ điều con học được nữa là nhờ cách đó con cũng phân biệt được những người hết lòng hầu việc Chúa, yêu mến Ngài, sống cho Ngài và chết cho Ngài.
Con học được rất nhiều qua sự dạy dỗ của Ngài thông qua người chăn, các anh chị em khác, có những điều mà trước kia không hề được biết đến, được hiểu đến. Con xin cảm tạ ơn Cha luôn quan phòng, gìn giữ con. Con xin cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ luôn nâng đỡ, dìu dắt từng bước trong đời sống con. Cảm tạ Đức Thánh Linh luôn hướng dẫn, dạy bảo, khai mở thần trí để con có thể thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa, và cáo trách mỗi khi con làm sai hoặc hiểu sai. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Nguyện mọi sự tôn quý, quyền phép và vinh quang đều duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời. A-men!

Thưa Cha! Sau đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Tít 1:1-9 như sau:

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.

3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta

Câu 1,2 và câu 3: Qua sự tham khảo bài người chăn và bài của các cô, chú anh chị em. Con hiểu rằng, mở đầu thư Sứ Đồ Phao-lô giới thiệu ông là tôi tớ của Thiên Chúa, được Đức Chúa Jesus Christ ban cho chức vụ sứ đồ, để đưa những người được chọn của Thiên Chúa đến với sự tri thức về lẽ thật theo lòng tin kính của họ vào Thiên Chúa, và theo lòng tin vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.

"Lời hứa từ trước vô cùng" con hiểu rằng: từ trước khi lập nền thế gian, trước khi loài người được tạo dựng nên, thì Đức Chúa Trời đã tự hứa với bản thân Ngài là Ngài sẽ ban cho loài người về sự sống đời đời, ban cho những người chọn là người có tin kính Ngài và có lòng trông cậy về sống vĩnh cửu. Và chính vì ý muốn tốt lành và theo chương trình đã sắp sẵn của Đức Chúa Trời. Mà đến thời kỳ đã được chọn Sứ Đồ Phao-lô được Thiên Chúa giao phó cho mệnh lệnh rao giảng về Ngôi Lời. Để những ai ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Thiên Chúa Ngôi Lời là Đấng Christ và hết lòng trung tín với Ngài cho đến chết thì nhận được sự sống vĩnh cửu. Khi đọc và suy ngẫm ở câu này con nhận thấy được và biết ơn về tình yêu bao la rộng lớn của Thiên Chúa dành cho loài người chúng con. Con xin tạ ơn Thiên Chúa.

4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!

Câu 4: Con hiểu rằng, lá thư này Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Tít. Ông gọi Tít là con thật của ông trong đức tin hàm ý là tuy Tít không phải là con ruột do ông thân sinh ra nhưng Tít có cùng đức tin chung với ông, cùng tin cậy nơi Chúa, cùng có đức tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Nên ông cũng yêu thương Tít như con của mình vậy. Phao-lô cũng nguyện chúc ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ luôn ở cùng Tít.

5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.

Câu 5: Con hiểu rằng, trong chuyến hành trình truyền giáo tại Cơ-rết, đã có nhiều người tin nhận Tin Lành. Và Hội Thánh ở nhiều địa phương chưa đươpc thành lập. Nên Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho Tít biết rằng. Ông để Tít lại Cơ-rết để Tít sắp đặt những việc chưa hoàn thành và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố theo sự truyền dạy của ông.

6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Câu 6-9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô truyền dạy cho Tít về cách để lựa chọn các chức vụ vào trong Hội Thánh của địa phương. Người đó phải có các tiêu chuẩn sau: Là chồng của một vợ, có con cái trung tín, và là người không bị tố cáo là phóng đãng hay ngỗ nghịch.

Con hiểu rằng, một người nhận chức giám mục thì người đó như một người quản gia trong nhà của Thiên Chúa, phải là người không chỗ trách được. Người đó không được: ỷ là mình được chức vụ mà ra vẻ tự cao, tự đắc. Không được nóng tính, dễ nổi giận, cũng không phải là người nghiện rượu vì hay say rượu thì dễ làm ra các hành vi mất kiểm soát bản thân. Không được có tính ganh tị, tranh cạnh hơn thua và nhất là không làm việc vì mưu lợi, tham lợi.

Người giám mục phải là người hiếu khách, nghĩa là sốt sắng và tiếp đón khách nhất là các anh chị em cùng Cha, phục vụ khách với tấm lòng chân thật, vui mừng. Chỉ yêu thích, sốt sắng trong các sự làm lành là các việc có tính ích lợi và gây dựng, giúp đỡ cho anh chị em mình và cho nhà Chúa. Luôn biết tiết độ, tự kềm chế, cai trị tốt chính mình. Hành sự một cách công chính theo Lời dạy của Chúa, không có tính tư vị. Đời sống từ thuộc thể đến thuộc linh phải thánh sạch và có tính độc lập tự chủ, vì nếu là không tự chủ rất dễ bị lôi kéo và bị cám dỗ.

Hơn hết là luôn phải giữ vững Lời thành tín nghĩa là người giám mục phải luôn giữ mình, chuyên tâm trong sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo Lời Chúa. Để trong sự giảng dạy phải theo đúng Lời Chúa là Thánh Kinh. Và phải luôn dùng lẽ thật Lời Chúa để khuyên bảo và dạy dỗ con dân Chúa, kể cả những kẻ hay cãi lẫy cãi trả cũng vậy. Còn nếu khi người giám mục đã dùng Lời Chúa giảng dạy cho kẻ hay cãi trả mà họ cứ không chịu hạ mình lắng nghe, muốn nghe theo sự tự suy luận, suy diễn của mình mà bẻ cong Lời Chúa thì phải dứt thông công họ.

Lạy Cha! Con xin cảm tạ Cha đã cho con có thêm một lần nữa được học về các tiêu chuẩn, bổn phận của người giám mục và các chức vụ khác trong Hội Thánh. Con xin cảm tạ Cha đã cho con sự hiểu ở trên. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an. Nguyện mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyễn Thị Kim Loan.


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/02/2024 14:57

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được thời gian, sức khỏe và phương tiện để đọc, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện con được vui thỏa trong việc học biết ý muốn Chúa. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô viết thư cho Tít để khuyên nhủ, căn dặn Tít. Mở đầu thư là lời giới thiệu về người gửi và nói rõ gửi cho ai. Lời Phao-lô nói về mình, ông tuyên xưng ông là tôi tớ và là sứ đồ của Chúa. Nhưng không phải theo ý riêng hay ý muốn của loài người, mà bởi đức tin nơi Chúa, bởi sự biết trước trong chương trình của Ngài về những người Ngài đã chọn. Địa vị và công việc mà ông nhận từ nơi Chúa không là bởi sự hiểu biết theo lý trí, mà là sự hiểu biết về lẽ thật xuất phát từ lòng tin kính Chúa, sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu mà Chúa đã hứa ban cho từ trước vô cùng. Khi đến thời kỳ, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ lời hứa của Ngài qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Công việc rao giảng Tin Lành, rao giảng lời hứa của Chúa qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus là việc Phao-lô nhận từ nơi Chúa, được Chúa giao phó. Con hiểu ông ý thức rằng đó là mệnh lệnh mà Chúa giao cho ông.

Thư này Sứ Đồ Phao-lô viết gửi cho Tít, người mà ông lại dùng cách gọi là "con thật của ta trong đức tin". Con hiểu đối với Phao-lô, Tít cũng giống như Ti-mô-thê, đều là những người được nghe Phao-lô giảng dạy về Chúa và được lớn lên trong đức tin, trong các mục vụ, linh vụ đồng công với ông. Họ là những người cùng chung đức tin nơi Chúa, cùng hiệp sức và đồng lòng với ông, đối cùng nhau tình yêu gắn bó như cha với con. Phao-lô gửi lời chúc dành cho Tít, là điều mà con dân chân thật của Chúa luôn nương cậy, đó là ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa.

2. Con hiểu Phao-lô đề cập vào vấn đề ông muốn nói tới với Tít, cũng là lý do ông viết thư cho Tít. Đó là sắp xếp những việc chưa hoàn thành và việc lập các trưởng lão trong mỗi thành phố. Con hiểu Phao-lô muốn nhắc nhở Tít về công việc ông đã giao cho Tít, nhắc lại lý do mà ông để Tít ở lại Cơ-rê, để Tít hoàn thành các công việc được giao phó.

3. Đồng thời, Phao-lô cũng dặn dò Tít về những điểm cần lưu ý khi cầu nguyện với Chúa để chọn ra các trưởng lão của mỗi thành phố. Đó là:

° Không chỗ trách được: nghĩa là có tấm lòng kính sợ Chúa, luôn biết sửa mình khi nhận thấy lỗi sai.
° Chồng của một vợ: nghĩa là không cùng một lúc có nhiều vợ.
° Có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch: nghĩa là con cái trung tín trong đức tin, trong nếp sống tin kính, không buông tuồng sống trong tội, biết vâng lời cha mẹ. Con hiểu vì con cái là bông trái nếp sống của cha mẹ, và giám mục, trưởng lão cần cai trị tốt nhà riêng của mình, thì mới có thể cai trị Hội Thánh.

Người giám mục là người chăn dắt, chăm sóc Hội Thánh, như người quản gia của Thiên Chúa, lo liệu, cắt đặt, quán xuyến các công việc trong nhà của Thiên Chúa. Con hiểu vì người đó đại diện, được Chúa giao quyền, nên họ phải không chỗ trách được.

4. Người giám mục, trưởng lão của Hội Thánh không nên có những điều xấu sau đây:

° Tự đắc: tự cho mình khôn ngoan, có quyền, hơn mọi người.
° Dễ giận: không kiềm chế được cảm xúc, hay nổi giận dù là việc đó mình sai.
° Say rượu: không tiết độ, làm chủ được hành vi của mình, khiến quá đà dẫn đến say rượu.
° Hay tranh cạnh: luôn hơn thua, dành phần thắng, hay lý luận, hay giải thích, không tiếp nhận ý kiến góp ý đúng.
° Tham lợi: tìm cách đạt được lợi ích cho mình mà không quan tâm đến cách thức có sai nghịch Lời Chúa dạy hay không.

5. Người giám mục, trưởng lão của Hội Thánh cần có những đức tính tốt sau đây:
° Hiếu khách: con hiểu là có lòng sốt sắng tiếp đón anh chị em cùng Cha và những người khách đến với gia đình mình. Trong đó có sự chuẩn bị đồ ăn, đồ uống, chỗ ngủ nghỉ.
° Yêu những sự lành: con hiểu là có lòng ưa thích yêu mến những điều đẹp lòng Chúa, chọn làm những điều bày tỏ lòng yêu kính Chúa đem lại sự gây dựng và ích lợi cho mọi người.
° Biết tự kiềm chế: con hiểu là biết cậy nhờ ơn Chúa, tìm cầu ý Chúa, tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa để giải quyết các vấn đề, không nương theo cảm xúc xác thịt.
° Công chính: con hiểu là ngay thẳng, không tư vị, dựa theo Lời Chúa để phân định sự việc.
° Thánh sạch: giữ gìn nếp sống thuộc linh không vướng tội, chọn nơi ở thuộc thể tránh xa khỏi mọi sự ô uế của thế gian.
° Tự chủ: con hiểu là có sự tỉnh táo, cẩn trọng quyết định theo sự dạy dỗ của Chúa, không bị áp lực chi phối bởi cảm xúc của ai, hay là tư tưởng của thế gian.
° Giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả: con hiểu là ghi nhớ và sống theo những điều được giảng dạy về nếp sống mới trong Chúa. Để lời nói và việc làm của mình mang lại sự khuyên bảo, quở trách giúp cho những người có sự cãi trả hiểu ra những việc làm chưa đúng và nhìn thấy ích lợi của việc vâng giữ những giáo lý lành.

Thưa Chúa, bài học mà con rút ra là:

1. Con học được rằng, các công việc trong Hội Thánh được người chăn, các trưởng lão sắp xếp chính là điều Chúa muốn giao cho các con dân Chúa làm. Vì các quyền đến từ Chúa, họ là quản gia của Thiên Chúa. Vậy nên, con cần nhận biết các quyền trên mình và các công việc mình được giao phó, cần làm, để hoàn thành tốt. Con học được rằng, tùy vào mỗi thời điểm, mỗi người đều được Chúa giao phó cho các công việc khác nhau. Khi con nhận biết rõ ý muốn Chúa qua các quyền cao hơn mình, thì con cần luôn ghi nhớ và cậy nhờ ơn Chúa, năng lực từ nơi Chúa, dựa theo Lời Chúa, theo lời răn dạy của các quyền cao hơn mình mà hoàn thành.

2. Con học được rằng, Lời Chúa và lời răn dạy từ các quyền trên mình rất đầy đủ và chi tiết cho con làm theo. Con cảm tạ Chúa khi con có những điều không hiểu thì Chúa lại dùng người chăn, các trưởng lão để giải thích, dạy dỗ cách chi tiết giúp cho con áp dụng vào trong đời sống.

3. Con học được rằng, các trưởng lão trong Hội Thánh cần rèn tập mình để có đức tính đẹp lòng Chúa, nếp sống đẹp lòng Chúa mà làm gương cho các con chiên trong Hội Thánh noi theo. Và dầu là một người không mang chức vụ gì trong Hội Thánh thì cũng cần theo Lời Chúa đã dạy dỗ để sửa mình, cũng như theo gương của các trưởng lão tin kính Chúa mà học theo.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa ghi nhớ Lời Ngài trong con, để con luôn cẩn thận làm theo những điều mà Chúa đã dạy dỗ. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/2/2024


Nguyễn Ngọc Tú
26/02/2024 20:10

Nguyễn Ngọc Tú: Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Tít 1:1-9. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, như nhiều thư tín khác, Phao-lô bắt đầu lá thư này bằng sự khẳng định về chức vụ sứ đồ mà Chúa ban cho ông. Nhóm chữ "theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật" là khái quát hai linh vụ chính của Phao-lô. Thứ nhất là rao giảng Tin Lành cho những người đã được Thiên Chúa biết trước là họ sẽ nghe và tin nhận Tin Lành. Thứ hai là giảng giải sự sâu nhiệm của Tin Lành (tri thức về lẽ thật) cho những tín đồ.

3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.

Câu 3: Con hiểu rằng, "thời kỳ đến" là thời kỳ rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Đức Chúa Trời qua Hội Thánh bày tỏ Ngôi Lời của Ngài ra giữa thế gian. Trong công cuộc rao giảng TIn Lành của Hội Thánh thì Phao-lô đã đóng góp công sức rất lớn.

4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!

Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi Tít là con thật của ông, như vậy rất có thể Tít đã tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phao-lô. "Trong đức tin chung" là trong đức tin cơ bản của con dân Chúa về sự thực hữu của Thiên Chúa, về Thánh Kinh là Lời của Ngài, về chương trình cứu rỗi loài người của Thiên Chúa.

5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.

Câu 5: Con hiểu rằng, sau khi được ra tù lần thứ nhất tại Rô-ma, Phao-lô và Tít đã đến đảo Cơ-rết để giảng Tin Lành. Sau đó, Phao-lô đã tiếp tục hành trình đến Ni-cô-bô-li, còn Tít thì Phao-lô để ở lại Cơ-rết để sắp đặt các việc chưa hoàn thành. Vì ở Cơ-rết có nhiều người tin Chúa nằm ở những thành phố khác nhau, nên Phao-lô truyền cho Tít lập các trưởng lão ở mỗi thành phố, và lập một người trưởng lão làm giám mục đứng đầu các trưởng lão. Như vậy, việc thiết lập các trưởng lão tại các Hội Thánh địa phương mới thành lập là thuộc thẩm quyền của người sứ đồ hoặc người giảng Tin Lành mang Tin Lành đến địa phương ấy.

6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Từ câu 6 đến câu 9: Con hiểu rằng, bốn câu này là Phao-lô nêu lên phẩm chất của một trưởng lão trong Hội Thánh của Chúa.

- Không chỗ trách được: là người hết lòng sống theo Lời Chúa, không cố ý phạm tội. Khi lỡ phạm lỗi, phạm tội thì lập tức ăn năn, xưng tội, nhận lỗi, và hết sức sửa lỗi.
- Chồng của một vợ: là không được cùng một lúc có nhiều vợ. Nhưng không có nghĩa là người độc thân, hoặc đã ly dị mà không tái hôn, thì không được làm trưởng lão.
- Con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch: nếu trưởng lão có con cái thì con cái được lời chứng tốt từ anh chị em trong Chúa lẫn người ngoại, là có nếp sống vâng giữ Lời Chúa, ngoan ngoãn, lễ phép.
- Chẳng nên tự đắc: là không được tự đánh giá cao về mình, khoe mình tài giỏi.
- Chẳng nên dễ giận: nghĩa là sẵn sàng cáu gắt, lớn tiếng, nạt nộ khi có việc không đúng ý mình.
- Chẳng nên say rượu: nghĩa là đừng uống rượu quá mức dẫn đến say xỉn, không còn tự kiếm chế được mình.
- Tranh cạnh: là không có tinh thần nhường nhịn, lúc nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình, hay áp đặt ý kiến của mình trên người khác.
- Tham lợi: nghĩa là tham muốn những điều mang lại ích lợi cho mình, chỉ chú trọng đến ích lợi của bản thân.
- Hiếu khách: là có lòng sốt sắng tiếp đón, chuẩn bị chu đáo cho khách ghé thăm nhà.
- Yêu những sự lành: là vui thích, tìm kiếm những điều lành từ Lời Chúa mà làm theo. Yêu sự lành còn là yêu mến những người làm ra các sự lành.
- Biết tự kiếm chế: là không để cho mình bị ghiền nghiện bất cứ thứ gì.
- Công chính: là đối xử với mọi người theo đúng Lời Chúa.
- Thánh sạch: là tránh xa mọi sự ô uế từ thuộc linh (hình tượng, chùa miếu, hình rồng...) cho đến thuộc thể (ở dơ, ăn uống không vệ sinh…).
- Tự chủ: là tự làm chủ chính mình, không để bị người khác lôi kéo vào những việc xấu. Người làm chủ gia đình thì còn phải quản trị gia đình, không để người nhà mình bị lôi kéo vào những việc xấu.
- Giữ vững Lời thành tín: là luôn sống và làm theo Lời Chúa.
- Trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả: là dùng mọi sự giảng dạy đúng Lời Chúa hoặc ra từ Lời Chúa để khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả. Tuy nhiên, sau vài lần khuyên bảo mà kẻ ấy không nghe thì trưởng lão phải quở trách. Nếu vẫn không nghe thì trưởng lão cần dứt thông công người ấy.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Vũ Triệu Hùng
26/02/2024 21:22

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày công việc thuận lợi và bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con có thời gian học Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Tít 1:1-9.

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Ti-mô-thê và Tít là hai người được Phao-lô yêu mến gọi là con. Hơn ai hết, họ biết rõ Phao-lô được Thiên Chúa kêu gọi làm chức vụ sứ đồ. Nhưng trong thư gửi cho Ti-mô-thê và Tít, Phao-lô vẫn xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa, sứ đồ của Đấng Christ. Điều đó cho con hiểu, thứ nhất Phao-lô muốn Tít hiểu nội dung thư mà ông nhận được là đến từ tôi tớ của Thiên Chúa, là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Thứ hai, giúp cho Tít hiểu rằng ông cũng là một tôi tớ của Thiên Chúa, cũng là sứ đồ của Đấng Christ, để ông luôn ý thức được địa cao trọng mà phụng sự Chúa cách xứng đáng. Đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa là một người có đức tin thật nơi Thiên Chúa và Lời Ngài là Thánh Kinh. Tri thức về lẽ thật là có sự hiểu biết về lẽ thật Lời Chúa. Đức tin thật và sự tri thức về lẽ thật là kết quả của một người bởi lòng tin kính Chúa. 

2. Con hiểu rằng, đức tin chung là đức tin của một người nơi Thiên Chúa, tin Tin Lành và tin Lời Chúa trong Thánh Kinh. Phao-lô gọi Tít là con thật trong đức tin chung là vì Tít thật sự tin nhận Tin Lành, là anh chị em cùng Cha của Phao-lô và ông yêu quý Tít như con ruột của mình. Lý do Phao-lô để Tít ở lại Cơ-rết là để sắp đặt những việc chưa hoàn thành và thiết lập trưởng lão trong các trưởng lão tại địa phương. Qua bài giảng người chăn, con hiểu sắp đặt các việc chưa hoàn thành là dạy Lời Chúa cho người mới tin, cách thức nhóm hiệp, thông công, dăn họ về tà giáo và khuyên sống thánh khiết theo Lời Chúa. Thiết lập các trưởng lão trong mỗi địa phương là lập những trưởng lão đứng đầu tại mỗi địa phương để chăn dắt, dạy dỗ các con chiên, còn gọi là giám mục. Trong một Hội Thánh địa phương có nhiều trưởng lão, thì sẽ có một người là đứng đầu các trưởng lão, và các trưởng lão khác có bổn phận và trách nghiệm phụ giúp người đó trong việc chăm sóc, dạy dỗ các con chiên.

3. Phao-lô liệt kê ra những phẩm chất của một giám mục trong Hội Thánh. 

Không chỗ trách được không phải là không còn phạm lỗi, phạm tội nhưng là người hết lòng sống tin kính Chúa, không cố ý phạm tội. Khi nhỡ phạm thì nhanh chóng hạ mình ăn năn tội với Chúa. Không chỗ trách được còn là luôn cẩn trọng trong lời nói và việc làm để mang lại kết quả tốt.

Chồng của một vợ là không có nhiều vợ cùng một lúc. 

Có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch là những con cái của giám mục phải là những người sống đúng theo Lời Chúa dạy. Nếu người giám mục có con cái phóng đãng và ngỗ nghịch thì cần phải thi hành kỷ luật. Nếu không, người đó không xứng đáng trong chức vụ giám mục, vì không dạy dỗ được con mình.

Tự đắc là luôn cho rằng mình đúng, mình hay, mình giỏi.

Dễ giận là thuộc những người nóng tính. Người giám mục không nên dễ giận dù sự giận đó là chính đáng, được phép. Nhưng sự chậm giận trong mọi sự mới xứng hiệp với những người giám mục.

Say rượu là uống quá chén khiến cho không còn làm chủ được bản thân. Người giám mục luôn biết tự chủ, không để cho mình say rượu, mà phải luôn tiết độ.

Hay tranh cạnh là không tôn trọng người khác vì muốn ý kiến của mình được lắng nghe, được thực hiện.

Tham lợi là tham muốn những điều có ích lợi cho mình như tiền tài, địa vị, danh tiếng... Khi một người có lòng tham lợi thì họ sẽ không còn hành xử theo cách công chính. 

Hiếu khách là luôn sẵn sàng tiếp đón anh chị em và những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tránh những người có tinh thần lợi dụng.

Yêu những sự lành là yêu những gì thuộc về Chúa, yêu mến Lời Chúa và yêu mến những việc lành trong Chúa. 

Biết tự kiềm chế là biết kìm chế để không hành xử theo cảm xúc, nhưng theo thần trí.

Công chính là hành xử đúng theo Lời Chúa, không tư vị ai.

Thánh sạch là luôn giữ cho mình từ thuộc linh đến thuộc thể luôn được thánh sạch. Về thuộc linh thì tránh xa những nơi ô uế như đền, đình, chùa, miếu…Về thuộc thể thì luôn giữ cho thân thể mình gọn gàng, sạch sẽ.

Tự chủ là luôn biết làm chủ chính mình, có lập trường vững vàng.

Giữ vững Lời Thành Tín là giữ vững Lời Chúa qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

Con học được rằng, Chúa là Đấng trật tự và thứ tự. Ngài đặt để trong Hội Thánh với những thẩm quyền khác nhau. Vì thế khi con dân Chúa vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trên mình, cũng chính là vâng phục Chúa và được Chúa dẫn dắt qua người chăn và các trưởng lão. Nguyện Ngài ban cho con luôn có tinh thần vâng phục các thẩm quyền hơn mình.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày được đẹp ý Ngài. Nguyện Lời Ngài luôn thánh hóa con và thêm lên cho con sự ham thích suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
26/2/2024


Nguyễn Thị Thùy Linh
28/02/2024 14:46

Nguyễn Thị Thùy Linh: Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã tiếp tục ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Con kính xin Cha ban ơn cho con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài và rút ra những bài học áp dụng cho chính mình. Con cảm tạ Ngài.

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Tít 1:1-9 như sau:

1. Đầu thư như thường lệ Phao-lô dùng cách nói ông là tôi tớ của Thiên Chúa và là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm nhận được sự tự hào của Phao-lô khi nhận mình là tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Con cũng cảm nhận được sự khiêm nhường, tôn vinh danh Chúa qua cách nói ấy. Ông không tự xưng chính ông hay là của một giáo phái nào mà ông hàm ý khẳng định thẩm quyền của Thiên Chúa trên ông và những điều ông sắp nói đều là đến từ Thiên Chúa, là lẽ thật theo như đức tin. Mọi sự ông nói là đến từ Chúa không phải ý riêng của ông hay của một giáo lý nào khác. Khi để ý và suy nghĩ thì con thấy do trong lòng Phao-lô đầy dẫy sự tin kính Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa cho nên lời ông thốt ra cũng làm tôn cao danh Chúa.

Con hiểu thư này Phao-lô gửi cho Tít mà ông cũng dùng những từ ngữ thân thương đó là "con thật của ta". Cũng giống như Ti-mô-thê tình yêu cùng đức tin mà Phao-lô dành cho Ti-mô-thê và Tít. Con hiểu hai người có lẽ được nghe Tin Lành do chính Phao-lô rao giảng và về sau họ cũng được Phao-lô đặt tay làm sứ đồ.

2. Con hiểu trong thư Phao-lô nhắc cho Tít nhớ nguyên nhân mà ông đã để Tít ở lại Cơ-rết là để thiết lập thẩm quyền trong Hội Thánh. Sau đó Phao-lô nêu lên một số phẩm chất là điều kiện để lựa chọn ra người để thiết lập họ có thẩm quyền để chăn dắt, chăm sóc Hội Thánh.

3. Con hiểu không chỗ trách được không phải là lựa chọn một người thật không tì vết thì mới được. Nhưng không chỗ trách được là trên hết người ấy có tấm lòng tin kính Chúa, thật lòng ăn năn tội và sống theo Lời Chúa, nếp sống làm gương tốt. Khi họ lỡ lâm vấp thì biết hạ mình ăn năn và sốt sắng sửa đổi. Con hiểu người được thiết lập để chăm sóc, chăn dắt Hội Thánh cần có nếp sống làm gương tốt, như vậy con dân Chúa mới có thể noi gương, bắt chước nếp sống tin kính Chúa của họ. Người có nếp sống làm gương mới đủ tư cách quở trách, sửa trị những người phạm tội, sống trong tội mà không chịu ăn năn. Qua một số phẩm chất mà Phao-lô đã liệt kê ra con hiểu rằng người trưởng lão, giám mục trước hết phải cai trị tốt bản thân của mình, sau đến là gia đình riêng của mình. Khi họ làm tốt những việc này thì họ sẽ xứng đáng được chọn để thiết lập các bật chăm sóc, chăn dắt con dân Chúa trong Hội Thánh.

Bài học con rút ra được là:

1. Thưa Cha khi trong khi suy ngẫm về những sự thiết lập thẩm quyền trong Hội Thánh và các điều kiện mà Phao-lô liệt kê ra thì con nhớ đến địa vị của con. Để có thể được làm vua, đồng trị với Đấng Christ thì con cũng phải "Không chỗ trách được". Con phải có các phẩm chất như Phao-lô liệt kê và còn hơn nữa thì mới có thẩm quyền phán xét các thiên sứ và ma quỷ. Con nhận thức được rằng địa vị mà Thiên Chúa ban cho mỗi con dân Chúa rất là cao quý, nhưng cũng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới có thể có được địa vị ấy.

2. Con học được để có đủ phẩm chất của một vua thì trước hết con phải cai trị tốt bản ngã của mình sau đến là làm tốt các bổn phận của mình thì nếp sống của con mới làm gương tốt, xứng đáng được Chúa tiếp nhận. Ngày xưa con được đến những chỗ như: không chỗ trách được hay không tì vết con bị áp lực vì con biết rằng loài người là bất toàn, mà sống ở thế gian này thì như bước đi trên những bãi rác khổng lồ, tội lỗi ngày càng gia tăng, làm sao có thể tránh được bụi đường. Nhưng khi con nghe được bài giảng của người chăn có dạy rằng, không tì vết có nghĩa là khi còn sống trên đất này thì người ấy thật lòng ăn năn tội, ghét tội và biết hối hận, sửa sai khi lỡ lâm vấp. Miễn là lòng người ấy không còn hướng về tội lỗi, hết lòng sống cho Chúa, sống theo Lời Chúa. khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại sẽ thánh hóa họ không tì vết. Sau khi nghe được sự giảng dạy này con mừng lắm, không còn bị lo ngại nữa mà dặn lòng giữ mình thánh sạch chờ ngày Chúa đến.

3. Con học được rằng "sự đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra" Con học được gương của Phao-lô khi những lời ông nói ra, viết ra toàn là những lời lành, tôn vinh Thiên Chúa và hết sức hạ mình khiêm nhu. Vậy nên mỗi một ngày con cần phải tra xét mình đã nói gì, nghĩ gì, hành xử ra sao có chiếu ra được tình yêu của Chúa không, hay vẫn còn mùi của con người cũ. Con học được rằng không phải những lời Phao-lô viết ra đây chỉ dành cho những người có thẩm quyền trong Hội Thánh mà là dành cho tất cả con dân Chúa, bởi vì mỗi một người là thầy tế lễ và cũng là những vua sẽ đồng trị với Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha đã giúp con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh trên đây. Một lần nữa nhắc nhớ con về sự không chỗ trách được của một con dân Chúa, để con thật phải cẩn thận canh giữ lòng mình. Con nguyện xin Chúa đổ đầy trong con năng lực và sức toàn năng của Ngài. Để con là một đóa hoa luôn tỏa ra hương thơm của Đấng Christ. Nguyện sức toàn năng của Ngài tuôn chảy trong con, để con có được năng lực, sự khôn sáng để sống nếp sống không chỗ trách được. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
28/02/2024


Nguyễn Xuân Bắc
04/03/2024 05:28

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Tít 1:1-9

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giam mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô ông một lần nữa xưng nhận mình là tội tớ của Thiên Chúa và là sứ đồ được Đức Chúa Jesus Christ, bởi sự hiểu biết về tri thức là sự ban cho sự hiểu biết Thiên Chúa. Đấng Christ đã sai ông đi rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi đến cho các dân ngoại.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Ngài đã hứa ban sự sống đời đời, cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sự sống đời đời là được vui hưởng tình yêu của Ngài và được ở bên Ngài mãi mãi. Nhưng đối với những ai không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì không được ban cho sự sống đời đời, phải xa cách mặt Thiên Chúa và cứ thực hữu ở trong hỏa ngục đời đời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự sống đời đời đã được chính Ngài hứa ban cho loài người. Vì Ngài là Đấng công chính nên Ngài không thể nói dối, vậy nên sự sống đời đời là sự ban cho chắc chắn của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, con được hiểu rằng thời kỳ đến, là thời kỳ ban cho sự sống đời đời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, khi Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, nhập thế làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri, và được sinh ra là một Con Người xác thịt mang tên Jesus, ai tin nơi Ngài sẽ được tha tội và ban cho sự sống đời đời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng mỗi một Hội Thánh địa phương đều có trường lão chăm sóc, dạy dỗ, khuyên bảo cũng cáo trách sửa trị con dân Chúa, nơi địa phương đó, để con dân Chúa càng được tấn tới vững vàng trong đức tin và có nếp sống tin kính Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa. Con hiểu rằng, mỗi thành phố có nhiều địa phương khác nhau, thì cũng sẽ có nhiều trường lão để chăm sóc cho mỗi địa phương đó.

Thưa Cha, qua thư của Sứ Đồ Phao-lô viết, con được học biết về phẩm chất của một người trưởng lão là như thế nào. Người trưởng lão không chỗ trách được, con được hiểu rằng không chỗ trách được không có nghĩa là không phạm lỗi, nhưng mà khi phạm lỗi, thì biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi cách chân thành từ tấm lòng chân thật của mình. Người trưởng lão là chồng của một vợ, con được hiểu rằng không phải là không được tái hôn sau khi vợ qua đời, hay vợ phạm tội ngoại tình hay tà dâm mà không ăn năn. Con cũng được hiểu rằng không nhất định trưởng lão phải có vợ, nếu người ấy được sự ban cho từ nơi Chúa để sống độc thân.

Thưa Cha, con được hiểu rằng bản tánh của người trưởng lão không nên nóng giận, tranh cạnh và tham lam. Mà người trưởng lão luôn biết kiềm chế, nhu mì và có tấm lòng hiếu khách. Con cái trung tín luôn vâng lời, không ngỗ nghịch. Nhưng cũng không bỏ qua mà không quở trách những kẻ cãi trả sự hiểu biết không đúng với Thánh Kinh, mà đã được học bởi những giáo sư giả.

Con cảm tạ ơn Cha qua Sứ Đồ Phao-lô mà Ngài đã dạy cho chúng con biết được thẩm quyền và những trật tự của Hội Thánh ở mỗi địa phương, từ giám mục cho đến các trưởng lão là một tấm gương tốt theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, cho con dân Chúa học theo. Con cảm tạ ơn Cha,

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con,Nguyễn Xuân Bắc


Vũ Thị Thư
03/04/2024 22:18

Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã giữ gìn con, cho con một ngày được bình an, dù sức khỏe của con không được tốt lắm, nhưng con cảm thấy sự ban ơn thêm sức từ Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã thêm lên cho con đức tin trong Ngài, cho con được sống trong Lời của Ngài nên dù nghịch cảnh hay thuận cảnh con cũng được bình an, luôn sẵn lòng vâng phục Ngài. Hôm nay con cảm tạ ơn Chúa cho con được học Lời Chúa trong Tít 1:1-9. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng và dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này: 

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.

Thưa Cha, đây là bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít. Mở đầu thư ông giới thiệu về bản thân mình là tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. 
Con hiểu mỗi chúng con là tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đấng Christ, thì đều cần có tấm lòng tin kính và có tri thức về lẽ thật, có sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu. Đó chính là đặc điểm của một người con dân chân thật của Chúa. Bởi đức tin, sự tin kính, sự trông cậy nơi Ngài giúp cho chúng con có sức mạnh để chịu khổ khi đi theo Ngài và có thể trung tín bước đi theo Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, mọi lời hứa của ngài đều sẽ được thực hiện khi đến thời điểm. Ngay cả lời hứa về sự Ngài sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, nhưng vì nhiều người vô tín nên đã không tin cậy nơi lời hứa của Chúa mà trở nên ngã lòng nhưng họ không biết rằng Chúa không chậm trễ mà bởi vì lòng thương xót của Ngài đối với nhiều người. 

4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.

Bức thư này là của sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít, ông gọi Tít là con thật của ông trong đức tin. Cho thấy Tít là một người yêu kính Chúa, có đức tin nơi Chúa. Và ông cũng rất yêu quý xem Tít như con của mình. Ngày nay để có được những mối quan hệ như thế này không phải là nhiều.

Ông nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa ở cùng với Tít và ông cũng nhắc lại lý do mà ông để Tít ở lại Cơ-rết là để Tít sắp đặt những việc chưa hoàn thành và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố. Con hiểu rằng đây là một việc làm cần thiết vì mỗi địa phương đều cần có các trưởng lão để chăm sóc con dân Chúa. Các trưởng lão là những người tin Chúa trước và có đức tin mạnh mẽ, cũng như phải có một đời sống tin kính Chúa. 

6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.

Từ câu 6 đến câu 9 là những đặc điểm và bản tính của một người trưởng lão được thiết lập bởi Thiên Chúa: là người không theo tục lệ đa thê, chỉ là chồng của một vợ, con cái thì trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.

Người trưởng lão, giám mục giống như quản gia của Thiên Chúa, tức người cai quản nhà của Ngài, thì phải không chỗ trách được, không nên tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cãi, tham lợi, nhưng phải hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ, giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy. Lời thành tín là những lời của Chúa truyền dạy được chép lại ở trong Thánh Kinh. Các trưởng lão, giám mục phải giữ vững những lời đó để có thể khuyên bảo và quở trách những người phản đối, cãi trả. Vì vậy mà các giám mục và trưởng lão cần phải có sự chăm chỉ, trung tín, hết lòng trong việc học hỏi suy ngẫm Lời của Chúa, để có sự hiểu biết về Lời của Chúa mà truyền dạy cho con dân của Ngài và để cho các tà giáo không lây lan ở trong Hội Thánh.

Thưa Cha, những đặc điểm đã được liệt kê bên trên không phải chỉ cho những người làm chức vụ giám mục và trưởng lão nhưng cũng nên là những bản tánh và đặc điểm của những người tin kính Chúa, là những con dân chân thật của Chúa. 

Con cảm ơn Chúa cho con học bài học ngày hôm nay, xin Chúa giúp con sống thánh khiết theo Lời của Chúa. Nguyện xin Chúa cũng mau đến để đón con dân chân thật của Ngài ra khỏi thế gian này, con tin cậy vào những lời hứa của Ngài bởi Ngài là Đấng Thành Tín. Con mong đợi đến ngày đó nhiều lắm. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men


Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 03/04/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ