Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Hôm nay, ngày 27/02/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Tít 3:9-15.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.
12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Những câu hỏi ngu dại, những gia phổ" là những gì (câu 9)?
2. "Những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp" là những sự gì (câu 9)?
3. Thế nào là "tự lên án chính mình" (câu 11)?
4. "Những việc lành cho những sự cần dùng" là gì (câu 14)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy học thuộc lòng câu 10.
2. Bạn có chuyên tâm về những việc lành không?
3. Theo bạn, thế nào là những việc lành mà con dân Chúa cần học tập và chuyên tâm?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-tit-3_1-15/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
27/02/2024 21:18

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con một ngày nữa được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho một ngày làm việc của chúng con được thành công và có kết quả tốt đẹp, đem lại niềm vui và sự thỏa lòng mỗi ngày cho chúng con. Giờ này chúng con lại dành thời gian để học, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Ngài dạy dỗ chúng con qua mỗi bài học, để chúng con được hiểu biết ngày càng hơn, áp dụng Lẽ Thật Lời Ngài vào đời sống của chúng con. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.

Câu 9: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô khuyên Tít nói riêng và con dân Chúa nói chung dùng sự khôn ngoan Chúa ban để tránh ra những điều vô ích, không đem lại sự gây dựng, cũng như phí phạm thời gian, những điều đó là: "Những câu hỏi ngu dại": Những câu hỏi vô ích, không có câu trả lời chính xác hoặc không mang lại lợi ích gì cho đời sống đức tin. "Những gia phổ": Những tranh luận về dòng dõi, tổ tiên, hoặc thứ bậc trong Hội Thánh. Những tranh luận này thường dựa trên sự kiêu ngạo và ghen tị, dẫn đến chia rẽ và bất hòa. “Những sự cãi lẫy": Những tranh luận vô ích, thường dẫn đến tức giận, chia rẽ. "Những tranh cạnh về luật pháp": Những tranh luận về cách giải thích và áp dụng luật pháp Do-thái. Những tranh luận này thường mang tính hàn lâm và không liên quan đến nếp sống Đạo, nếp sống tin kính của con dân Chúa. Lý do Sứ Đồ Phao-lô khuyên Tít tránh những điều trên là vì chúng không mang lại lợi ích gì cho đời sống đức tin, thậm chí còn có thể gây hại.

10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.

Câu 10 và câu 11: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đang đưa ra lời khuyên cho Tít trong việc cư xử với người rao giảng tà giáo trong Hội Thánh, là những người rao giảng một giáo lý sai trái với Thánh Kinh. Đối với họ, thì hãy khuyên bảo họ, làm chứng về Tin Lành cho họ một đến hai lần, nếu họ không ăn năn và quay trở lại tin nhận, thờ phượng Đấng Christ bằng tâm thần và Lẽ Thật hãy tránh xa họ, không còn trách nhiệm gì với họ nữa. Ông cũng nhắc nhở cho Tít biết rằng, những kẻ rao giảng tà giáo có đời sống băng hoại, sa đọa và chống nghịch Đấng Christ, làm trái với luật pháp của Thánh Kinh. Lương tâm họ sẽ tự lên án sự phạm pháp của chính họ.

12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.

Câu 12: Chúng con hiểu rằng, A-tê-ma là người đồng công trong công việc rao giảng Tin Lành với Sứ Đồ Phao-lô, Ti-chi-cơ là một người được Phao-lô tin cậy và thường được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Sứ Đồ Phao-lô nhắn cho Tít để ông tiếp đón A-tê-ma và Ti-chi-cơ và bản thân mình tại thành Ni-cô-bô-li, có lẽ để họ cùng thảo luận những vấn đề của Hội Thánh và thông công với nhau. Phao-lô cũng nói lên dự định của mình muốn ở tại đó qua mùa đông cho Tít biết.

13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.

Câu 13: Chúng con hiểu Luật Sư Xê-na là một người Do-thái tin Chúa và hiểu biết Thánh Kinh (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24). A-bô-lô là một nhà truyền giáo tài năng và có khả năng hùng biện (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28). Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắn tới Tít để khi gặp thì ông hãy đối xử một cách hết lòng với họ, để họ không bị thiếu thốn gì, điều này cho thấy sự quan trọng của việc hỗ trợ Luật Sư Xê-na và A-bô-lô.

14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.

Câu 14: Chúng con hiểu đây là lời nhắc nhở của Sứ Đồ Phao-lô đối với Tít trong việc tiếp đón và chăm sóc những người mà bản thân mình gửi tới. Phao-lô khuyên nhủ những người tin Chúa nên học tập chuyên tâm về những việc lành để có thể đáp ứng nhu cầu của người khác, để gây dựng Hội Thánh. Khi mỗi con dân Chúa làm việc lành, họ sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng và thể hiện tình yêu thương, kết quả tốt lành trong Chúa.

15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở điển ở hết thảy các anh chị em!

Câu 15: Chúng con hiểu đây là lời thay mặt chào thăm của Sứ Đồ Phao-lô cũng như những người đang ở cùng ông gửi đến Tít. Ông cũng qua Tít gửi lời chào thăm tới những con dân Chúa trong Hội Thánh mà Tít đang chăm sóc cũng như gửi lời chúc phước để ân điển của Chúa ở với hết thảy con dân Chúa tại đó. Lời chào và lời cầu chúc của Phao-lô cũng là lời nhắc nhở cho chúng ta về tầm quan trọng của việc duy trì mối liên hệ và yêu thương trong Hội Thánh, để mỗi người nên quan tâm đến nhau và cầu nguyện cho nhau.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu tầm quan trọng của việc kết hợp giữa đức tin và hành động của mỗi chúng con để thể hiện đức tin đó. Đức tin không chỉ là tin tưởng vào Chúa mà còn là thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với người khác qua những việc làm cụ thể. Khi chúng con thực hành những việc lành, quan tâm, yêu thương và chăm sóc người khác, chúng con không chỉ giúp đỡ, đem lại lợi ích cho người khác mà còn mang lại vinh quang cho Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
28/02/2024 16:08

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa - Phần 4

Kính lạy Cha toàn năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Tít 3:9-15 - Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa - Phần 4.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.

Phao-lô khuyên dạy Tít, hãy tránh những câu hỏi sai trái với Thánh Kinh từ những người không tin Chúa và những người tin Chúa nhưng không sống theo Lời Ngài. Tránh nói về những gia phả, khoe khoang về những sự nổi trội trong gia tộc mình, điển hình là người Do-thái thường muốn khoe về chi tộc, dòng dõi của họ, vì những điều đó chỉ dẫn đến sự phân rẽ lẫn nhau, làm mất đi sự hiệp một giữa con dân Chúa trong Hội Thánh. Tránh những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp trong thời Cựu Ước, bởi những điều luật đó đều là hình bóng cho thời Tân Ước. Vì cả ba điều trên đều không có ích lợi gì, và chúng chỉ là hư không, vô nghĩa mà thôi.

10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.

Đây là lời khuyên răn và cũng là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh truyền qua Phao-lô về cách đối xử với kẻ theo tà giáo, nhân danh Chúa rao giảng những điều trái nghịch Lẽ Thật, là kẻ sau khi đã được khuyên bảo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, mà không nghe thì chúng con hãy tránh xa họ.

Chúng con hãy biết rằng, kẻ rao giảng tà giáo bị ma quỷ bắt phục, làm băng hoại đức tin, phạm tội chống nghịch Lời Chúa, được Đức Thánh Linh cáo trách nhưng không nghe theo, thì kẻ ấy tự lên án chính mình, sa vào sự chết đời đời.

12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.

Phao-lô báo trước cho Tít biết về việc ông sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với Tít, để một trong hai ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thay cho Tít, bởi Phao-lô muốn Tít hãy đến ngay với ông tại thành Ni-cô-bô-li; vì ông đã định ở lại qua mùa đông tại đó.

Con hiểu rằng, trong hành trình truyền giáo của Phao-lô luôn được Chúa soi dẫn trong việc sắp xếp những người cùng làm việc với ông cách hợp lý, đúng vị trí của từng người vào chương trình rao giảng Tin Lành và giảng dạy Thánh Kinh.

13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.

Phao-lô truyền cho Tít, hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy hết lòng phụng sự Chúa trong việc chăm lo đầy đủ những nhu cầu thiết yếu cho hành trình truyền giáo của hai luật sư này, để họ cùng đồng công trong sự hầu việc Chúa cách kết quả.

Một lần nữa nói lên sự Chúa ban ơn khôn sáng của Phao-lô trong việc chuẩn bị cho hành trình truyền giáo. Và đây là tấm gương sáng cho chúng con noi theo, biết chuẩn bị chu đáo cho mỗi khi ra đi hầu việc Ngài, như thăm viếng, thông công lẫn nhau giữa con dân Chúa trong Hội Thánh.

14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.

Phao-lô nhắc nhớ Tít về những người cùng chức vụ sứ đồ, ra đi truyền giáo với ông và Tít rằng, những người được ông và Tít chăm lo về đời sống vật chất, phục vụ cho chương trình truyền giáo như vậy, thì họ cũng hãy chủ động học tập về sự chuyên tâm vào những việc làm kiếm sống chân chính, để phục vụ cho nhu cầu thiết thực trong cuộc sống, giúp cho công tác truyền giáo đạt được kết quả nhiều hơn.

15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Lời cuối cùng trong bức thư Phao-lô gửi cho Tít, ông chuyển lời những người đang ở cùng ông chào thăm Tít. Phao-lô cũng truyền cho Tít, hãy chào hết thảy con dân Chúa tại nơi Tít đang có mặt, và ông cầu xin ân điển của Thiên Chúa ở với hết thảy con dân Ngài.

Sự quan tâm từ tấm lòng của Phao-lô đối với con dân Chúa cũng là tâm tình của chúng con giữa các anh chị em cùng Cha về sự hiệp một, quan tâm lẫn nhau cả về đời sống thuộc thể và thuộc linh trong mọi hoàn cảnh.

Kính lạy Chúa!

Qua phân đoạn Thánh Kinh cuối cùng trong thư Phao-lô gửi cho Tít, con học được tư cách của người giám mục, bổn phận nâng đỡ đức tin cho những người còn yếu đuối, biết cách đối xử với những kẻ theo tà giáo, và những kẻ xấu trong Hội Thánh.

Con nguyện học thuộc lòng câu 10, chuyên tâm về những việc lành qua sự vâng giữ các điều răn, mệnh lệnh của Thiên Chúa, trung tín sống theo Lời Hằng Sống của Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 

Con, Đặng Thái Học

28/02/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
29/02/2024 21:11

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vẫn ban cho con sức khỏe, thời gian để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Tít 3:9-15.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về Lời của Ngài trong bài học cho con học được rằng:

Cho dù con không phải là giám mục nhưng con cũng nên học theo lời hướng dẫn của Chúa trong câu 9 đó là không cần phải lãng phí thời gian với những người không thật lòng tin Chúa, không có lẽ thật của Lời Chúa nhưng cứ muốn tranh luận, cũng tránh tham dự vào những sự tranh luận về gia phổ nói về dòng dõi của những người Do-thái, bởi vì trong Hội Thánh của Chúa không có sự phân biệt nào, con cũng tránh những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp như sự buộc con dân Chúa vâng theo các điều luật hình bóng trong Cựu Ước, hoặc dạy con dân Chúa bỏ đi điều răn thứ tư trong Cựu Ước.

Con cũng học được rằng, con phải luôn vâng phục Lời Chúa trong sự khuyên dạy về thái độ cần có đối với những kẻ theo tà giáo, đó là khi được Hội Thánh khuyên dạy hai lần mà họ không nghe thì con phải tránh xa họ như Lời Chúa dạy trong câu 10, vì họ là những người không còn giữ đức tin nơi Tin Lành chân thật, tiếp nhận sự giảng dạy sai nghịch Lời Chúa, tiếp tay cho Kẻ Chống Nghịch Ngài rao truyền những điều nghịch lại Thánh Kinh và bởi vậy họ tự lên án mình và chuốc lấy sự hư mất.

Kính thưa Chúa!
Con cũng học được rằng, là con dân Chúa, con phải luôn chăm chỉ, cố gắng làm việc khi còn sức khỏe để có đủ nhu cầu cần dùng cho bản thân trong cuộc sống cũng như có đủ lộ phí cho những chuyến rao giảng Lời Chúa khi cần của bản thân và của anh chị em trong Hội Thánh, đó chính là sự chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng mà Chúa muốn nơi con dân của Ngài được nói tới trong bài học.
Nguyện Chúa ban năng lực và thêm ơn, thêm sức cho con để con làm được điều con ao ước đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 27/02/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
29/02/2024 23:34

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con mỗi ngày đều được suy ngẫm Lời Cha. Nguyện Lời Cha cứ ở mãi trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Tít 3:9-15.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong chức vụ giám mục Tít có bổn phận dạy dỗ và giải đáp các thắc mắc của con dân Chúa về Lời Chúa, dạy cách áp dụng Lời Chúa vào nếp sống Đạo để giữ mình thánh sạch. Nhưng trước những câu hỏi ngu dại, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp thì Sứ Đồ Phao-lô khuyên Tít hãy tránh xa, không tốn thời gian cho những kẻ không thật lòng tin Chúa, vì họ kiêu ngạo, sống trong tội, nên không thể tiếp nhận lẽ thật, có giảng giải thì với họ cũng không có ích gì, lời hồi đáp là vô giá trị với họ.

Câu hỏi ngu dại, là câu hỏi được nêu ra không với mục đích tìm biết Lẽ Thật, nhưng nêu lên để gieo sự nghi ngờ, tranh cạnh về luật pháp của Thiên Chúa, thiếu sự tin kính, khoe khoang.

10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô đã truyền cho Hội Thánh cách hành xử với những kẻ theo tà giáo. Sau khi khuyên bảo họ hai lần mà họ vẫn không tiếp nhận thì con dân Chúa phải tránh xa họ, bằng cách không cho họ vào nhà của mình, không chào hỏi những kẻ ấy nếu vô tình gặp (II Giăng 1:10). Trong chức giám mục thì Tít cần tuyên bố dứt thông công với họ, để bảo vệ Hội Thánh, giúp Hội Thánh tránh xa những kẻ như vậy.

Kẻ theo tà giáo, là kẻ nghe theo hoặc rao giảng những sự không đúng Lời Chúa, chống nghịch lại Lẽ Thật, nhưng được nhân danh Chúa để nói, để làm. Những kẻ theo tà giáo hành động theo đức tin sai trật của họ, khiến đức tin thật bị hư hoại, sụp đổ, và buông mình trong sự phạm tội, chống nghịch Chúa và những người rao giảng Lẽ Thật. Những hành động của họ sẽ tự lên án chính họ, tự chuốc lấy sự hư mất cho mình (II Phi-e-rơ 3:16).

12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con được biết là: "Phao-lô muốn A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ thay thế Tít trong vai trò giám mục tại Cơ-rết, để Tít có thể tiếp tục đồng hành với ông trong hành trình truyền giáo cuối cùng của ông."

Con hiểu rằng trong từng thời điểm, có thể Chúa sẽ sử dụng tôi tớ Chúa cho những mục vụ, linh vụ khác nhau. Con thấy trong giáo hội người quản nhiệm Hội Thánh địa phương lâu năm rồi thì không thích bị điều đi nơi khác nữa, có lẽ vì ở đó họ đã quen thuộc, đã tạo dựng được danh tiếng, và được con dân Chúa nơi đó tôn trọng, khi đi sang chỗ mới thì phải làm lại từ đầu. Trước đây con thấy việc đó cũng bình thường, nhưng giờ con hiểu rằng nếu xưng mình là tôi tớ Chúa, thì dù thật sự bất tiện, cũng cần vâng phục, làm theo mệnh lệnh của Chúa, chứ đừng nói đến sự ham tiếc địa vị, vị trí nào đó trong thế gian.

13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.

Thưa Cha, cũng qua bài giảng con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn Tít lo chu cấp những sự cần thiết cho chuyến truyền giáo của Luật Sư Xê-na và A-bô-lô trước. Trong sự quyên góp tiền bạc hay vật dụng có cần thì làm cách hết lòng, để những người phụng sự Chúa không bị thiếu thốn gì. Bên cạnh đó, những người được kêu gọi làm sứ đồ hay truyền giáo cũng cần noi gương nhau trong sự tự làm việc kiếm sống, để có thể tự lo các nhu cầu của mình, mà tiếp tục linh vụ được Chúa giao cho, không để sự thiếu thốn cản trở việc truyền giáo. Chính Sứ Đồ Phao-lô và những người đồng công với ông trong các hành trình truyền giáo vẫn khó nhọc, làm việc cả ngày lẫn đêm để không lụy đến Hội Thánh, trong khi giảng Tin Lành cho họ (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9).

15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Cuối thư, Sứ Đồ Phao-lô thay cho những người ở cùng ông gửi lời chào đến Tít. Ông cũng gửi lời chào và lời chúc phước đến Hội Thánh.

Thưa Cha, qua bài giảng con được hiểu cách gọi "những người yêu chúng ta trong đức tin" là chỉ về toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cơ-rết. Con thấy trong thư này, lời chào cuối thư của Sứ Đồ Phao-lô viết cho Tít thật ngắn, nhưng rất đặc biệt.

Ông không gửi lời chào riêng cho Tít, nhưng ông kể ông với Tít là một trong danh xưng "chúng ta", gửi lời chào chung đến những người yêu ông và yêu Tít trong đức tin, là Hội Thánh tại Cơ-rết và chúc phước cho họ, xin ân điển Chúa ở với họ. Sứ Đồ Phao-lô cũng không có liệt kê tên từng người ở cùng ông có lời chào đến Tít như những thư khác, vì có lẽ Tít đã biết rõ những người ở cùng Sứ Đồ Phao-lô trong lúc ấy là những ai, và Tít rất quen thuộc với họ. Điều đó giúp con hiểu rằng mối quan hệ giữa Sứ Đồ Phao-lô và Tít thật rất gần gũi, thương yêu, như cha con ruột, và hiệp một với nhau trong đức tin, dẫu có ở cách xa nhau trong thuộc thể.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con hoàn tất sự suy ngẫm trong thư Tít. Qua đó, con được học về các công việc và tư cách của người giữ chức giám mục, nhắc nhở con cách ứng xử với những kẻ xấu trong Hội Thánh, dạy con cách hướng dẫn những người mới tin Chúa, về nếp sống mới và bổn phận của con dân Chúa đối với nhau trong gia đình, trong Hội Thánh. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con, gìn giữ con trong nếp sống mỗi ngày, giúp con học tập chuyên tâm về những việc lành mà Chúa ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
29/02/2024

...


Trần Thị Thu Hương
01/03/2024 16:14

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới này. Con nguyện xin Chúa gìn giữ con và dạy dỗ con trong ngày hôm nay bằng Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự hiểu theo ý Chúa, gầy dựng con lớn lên trong Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con để con sống theo Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong việc vẽ tranh để làm sách học cho các cháu ấu nhi. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.
12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Kính thưa Chúa, con hiểu câu 9, câu 10, và câu 11 nói về sự con dân Chúa tránh những câu hỏi của những người không thật lòng tin Chúa mà thường đặt ra các câu hỏi cãi lẽ, lý luận để giành phần thắng, hơn thua. Những câu hỏi ấy không bởi đức tin trong Chúa, có thể sa vào các lý lẽ của tà giáo. Ngày nay tà giáo nhan nhãn ngoài Hội Thánh. Nếu ai không có tấm lòng tin cậy Chúa thì họ không hiểu được những điều trong Thánh Kinh, không hiểu điều giảng dạy của người chăn, trưởng lão. Con dân Chúa cần tránh những sự tôn sùng gia tộc người Do-thái, cãi lẫy, tranh luận về luật pháp, bởi vì nó không có ích gì cho đức tin của con dân Chúa mà còn gây hại. Những người không thật lòng tin Chúa, muốn tìm kiếm sự dễ chịu trong đời sống thay vì phải giữ điều răn của Chúa dễ sa vào tà giáo, tin theo các lý luận mà họ cho rằng hợp lý.

Đối với những người theo tà giáo thì Hội Thánh qua người chăn, các trưởng lão khuyên bảo một hai lần nếu họ không ăn năn thì dứt thông công họ. Chúa yêu họ hơn mình nhiều, khi lòng họ đã kiêu ngạo thì dù có giải thích họ vẫn không hiểu được. Dứt thông công họ để tránh tà giáo lan tràn trong Hội Thánh. Những sự họ tin theo tà giáo là những bằng chứng cho sự phạm tội của họ, bằng chứng để Chúa phán xét họ trong ngày phán xét chung cuộc.

Câu 12 đến 15: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng con dân Chúa cần hết lòng trong sự tiếp đón anh chị em của mình, luôn kiên trì trong sự làm lành, dù gặp thời hay không gặp thời. Những sự làm lành cho anh chị em của mình khiến họ được gầy dựng, thêm đức tin nơi Chúa. Sự làm lành cho người khác còn gầy dựng chính bản thân người làm lành, khiến họ được vui trong sự làm lành dù rằng có mệt nhọc.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa cho con hiểu bài học hôm nay dù ngắn ngủi. Con nguyện xin Chúa ban cho gia đình con một Sa-bát phước hạnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Kim Loan Nguyen
02/03/2024 23:59

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ngự ở trên các tầng trời cao. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Cảm tạ Cha đã cho con còn được sống động trên thế gian này. Con xin cảm tạ Cha đã ban tình yêu, ân điển và sự bình an của Ngài cho chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục có thời gian cùng mọi phương tiện để được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đấng Christ luôn chăn dắt cuộc đời con theo ý muốn Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Giờ đây con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh Tít 3:9-15 như sau. Nguyện mọi sự suy ngẫm của con được đẹp ý Ngài.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.

Câu 9: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khuyên dạy Tít hãy tránh trả lời những câu hỏi ngu dại, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp. Là những câu hỏi đặt ra nhưng không nhằm mục đích để muốn học hỏi thêm lên sự hiểu biết, không có sự muốn tìm hiểu lẽ thật Lời Chúa. Mà chỉ đặt ra những câu hỏi dùng để bắt bẻ hoặc muốn làm khó dễ người giảng dạy lẽ thật Lời Chúa, muốn tỏ ra hơn thua và muốn khoe khoang ra những sự hiểu biết ngu dại của họ. Những người đặt ra câu hỏi đó họ không hề thật lòng tin Chúa, họ chỉ muốn dùng sự cãi lý lẽ của họ để hợp lý hóa những sự nuông chiều bản tính xác thịt tội lỗi của họ, chứ không muốn thực hành các điều răn của Thiên Chúa. Gặp phải những người như vậy thì không chỉ các giám mục, người rao giảng Tin Lành mà hết thảy con dân Chúa phải tránh xa. Vì nếu cứ lo trả lời cho những câu hỏi ngu dại đó chỉ là phí thời gian vô ích, mà cũng không được kết quả gì, nhiều khi còn dẫn đến sự tranh cãi mà phạm tội.

10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh thông qua Sứ Đồ Phao-lô để truyền dạy cho Hội Thánh cách hành xử đối với những người theo tà giáo. Là những người mang danh là con dân Chúa nhưng lại không chịu chuyên tâm vào suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo, không tìm cầu sự dạy dỗ chỉ bảo của Đức Thánh Linh để hiểu về tri thức lẽ thật của Lời Chúa, cũng không chịu lắng nghe sự chỉ dạy của người được Chúa đặt để trên mình hướng dẫn, giúp đỡ mình. Mà chỉ sống theo ý riêng, tự mình đưa ra những suy nghĩ, lý lẽ, suy ngẫm theo sự hiểu của cảm xúc xác thịt mình, rồi họ đi rao giảng sai trật lẽ thật của Lời Chúa. Hoặc họ lại đi nghe những sự giảng dạy sai lẽ thật, tin vào điều đó. Đối với những kẻ theo tà giáo đó thì người chăn, các trưởng lão hoặc con dân Chúa nếu biết thì sau hai lần khuyên bảo không được thì phải tránh xa họ. Và nếu họ không ăn năn, không nghe thì phải dứt thông công với họ.

Bởi vì những kẻ đó đã bị băng hoại đức tin và phạm tội. Họ đã tự lên án chính họ và rơi vào sự hư mất đời đời.

12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.

14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.

Câu 12 và 13: Qua bài giảng người chăn, con được biết thêm rằng Sứ Đồ Phao-lô sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến Cơ-rết để thay vào chức giám mục của Tít. Vì Phao-lô dự định ở lại Ni-cô-bô-li vào mùa đông và Phao-lô mong muốn Tít đến với ông để tiếp tục đi với ông trong cuộc hành trình truyền giáo cuối cùng của mình.

Con hiểu rằng, có lẽ Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đang trên đường ghé lại Cơ-rết. Nên Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Tít hãy tự bản thân Tít kêu gọi quyên góp các sự cần dùng cần thiết cho cuộc hành trình truyền giáo của họ, để cho họ không bị thiếu gì.

Đồng thời, Phao-lô cũng căn dặn Tít phải nhớ rằng tuy là các sứ đồ, người truyền giáo... được sự tiếp trợ của Hội Thánh tại địa phương. Nhưng bản thân họ cũng phải lo chuyên tâm trong việc tự mình kiếm sống. Để dù Hội Thánh có thể khó khăn không thể tiếp trợ đủ cho mình được, thì họ cũng phải tự lo làm để trả các chi phí cho nhu cầu đời sống của họ. Qua đây con học được bản tính siêng năng không dựa dẫm vào người khác quá nhiều của Sứ Đồ Phao-lô. Ông luôn có tính tự giác rất cao, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Điều này cũng giúp cho không chỉ người có các chức vụ, mà cũng là sự dạy dỗ cho con dân Chúa. Luôn siêng năng làm lụng, để không bị lười biếng mà liên lụy đến anh chị em khác. Mà còn lấy mình làm gương để những gì mình rao giảng mới thật sự để người nghe tin nhận. Chứ nếu mang danh là người được Chúa đặt để vào các chức vụ, nhưng lại lười biếng hoặc sống không đúng Lời Chúa thì sao mà có thể làm người tin nhận tin phục được.

15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Câu 15: Con hiểu rằng, cuối thư là lời chào thăm của những người ở cùng Sứ Đồ Phao-lô gửi đến Tít. Phao-lô cũng gửi lời chào thăm đến hết thảy các anh chị em cùng đức tin. Và cuối cùng ông chúc ân điển của Chúa luôn ở với hết thảy con dân Chúa.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu của bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được suy ngẫm xong sách Tít. Con có thể học xong, suy ngẫm xong tất cả nhờ vào ơn phước và sự thêm sức của Ngài. Cảm tạ Cha đã cho con có thêm lên sự hiểu biết về tri thức của lẽ thật. Nhiệm vụ con bây giờ là phải áp dụng được mỗi Lời dạy của Ngài vào đời sống của con. Nguyện xin Ngài thêm sức, ban năng lực để con sống được theo thánh ý Cha muốn trên con. Nguyện mọi lẽ thật Lời Ngài đổi mới con càng hơn. Con xin cảm tạ Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Nguyễn Thị Kim Loan

...


Bùi Văn Vũ
03/03/2024 07:02

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con.
Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày nữa con không phải làm việc trên cơ quan mà có thời gian làm những việc mình muốn. Nguyện xin Cha gìn giữ con để con luôn chọn và làm những việc đẹp lòng Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, và trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Tít 3:9-15. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
"Tránh những câu hỏi" có nghĩa là không cần đáp lại những câu hỏi.
Những câu hỏi ngu dại là những câu hỏi không phải để hiểu biết về Tin Lành, về lẽ thật của Lời Chúa mà chỉ nhằm bắt bẻ lẽ thật, để tỏ ra sự hiểu biết. Sự hiểu biết của họ không phải là hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa mà là những ngụy biện của loài người hoặc quỷ biện của ma quỷ.
Đôi khi những câu hỏi ngu dại là của những người không tin Chúa, họ hỏi để cười nhạo lẽ thật của Lời Chúa. Con cũng không cần phải đáp lời những câu hỏi đó của họ.

Những câu hỏi về gia phổ thường là những câu hỏi của người Do-thái để khoe khoang về gia phổ của mình.

Những cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp là những sự bẻ cong luật pháp của Chúa những người kiêu ngạo, dẫu rằng có Thánh Kinh trong tay, nhưng vẫn tin và làm theo những sự sai nghịch Lời Chúa. Những câu hỏi của họ không nhằm mục đích để hiểu biết Lời Chúa, mà chỉ muốn thể hiện lý lẽ của mình.

10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Hội Thánh ngày xưa, hay thời nay vẫn có những người vì kiêu ngạo nên bị ma quỷ dẫn dụ, dẫn đến tin và làm theo những sự dạy dỗ của tà giáo.
Con hiểu rằng, Lẽ Thật của Lời Chúa chỉ công bố mà không cần chứng minh, bởi vậy cách ứng xử khi gặp những người như vậy, sau khi khuyên lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi tránh xa.
Nếu những người theo tà giáo ở trong Hội Thánh mà không hạ mình ăn năn thì phải dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ông Phao-lô sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến Cơ-rết thì ông mong Tít nhanh chóng đến với ông. Có lẽ ông rất mong nhớ đứa con trong đức tin của mình.
Ông cũng không quên căn dặn Tít chu cấp cho Luật Sư Xê-na và A-bô-lô những sự cần dùng trong linh vụ truyền giáo của họ.
Con hiểu rằng, Chúa dùng một số người chuyên tâm trong việc truyền giáo, giảng dạy Lời Chúa. Điều mà mỗi con dân Chúa dự phần vào công việc của họ chính là chu cấp những sự cần dùng để linh vụ đó đạt được kết quả cao nhất. Những con dân Chúa còn lại thì hết lòng làm việc kiếm sống để nuôi sống chính mình, gia đình mình, và có điều kiện dự phần vào công việc của nhà Chúa.

15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Thưa Cha! Cuối bức thư đây là lời chào thăm của những người đồng công cùng Phao-lô và Tít trong sự hầu việc Chúa. Mỗi người cùng một thân thể nhưng là các chi thể khác nhau, họ có thể làm công việc khác nhau, ở những nơi khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là gây dựng nhà Chúa. Dù ở cách xa nhau, làm những công việc khác nhau, nhưng tình yêu, và sự mong nhớ luôn hướng về nhau.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Cảm tạ Ngài cho con suy ngẫm xong sách Tít. Nguyện xin Ngài giúp con ghi nhớ những sự dạy dỗ và cẩn thận làm theo để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
03/03/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2024 12:00

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con được mỗi ngày học, suy ngẫm Lời Ngài và tập rèn mình trong việc ghi lại sự hiểu của mình. Con nghĩ đây sẽ là cuốn nhật ký đáng giá nhất của một người tin Chúa, bởi vì mỗi ngày ghi lại những điều Chúa dạy dỗ mình. Nguyện kính xin Chúa cứ dạy dỗ và dẫn dắt con trong việc học Lời Ngài, để con cứ mỗi ngày viết thêm lên về những điều suy ngẫm khi học Lời Chúa, để con được gần gũi Chúa, được thỏa lòng trong Chúa. Con cảm tạ Ngài!

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.
12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Lạy Chúa, con hiểu rằng, cuối thư Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục căn dặn Tít về những điều cần dạy dỗ con dân Chúa.

1. Tránh những câu hỏi ngu dại là những câu hỏi không bày tỏ lòng tôn kính Chúa, hạ mình tìm kiếm ý Chúa để làm theo. Khi một người hỏi chỉ với mục đích chứng minh mình đúng, nhằm bắt bẻ những lẽ thật trong Thánh Kinh thì mình không cần trả lời. Tránh những lời nói khoe về gia phổ là những lời nói khoe khoang của người Do-thái về chi phái của họ. Tránh những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp là không tham dự vào những sự tranh cãi và muốn hơn thua chứng minh những điều luật nào là đúng. Bởi vì điều răn và luật pháp Chúa đã ghi rất rõ ràng trong Thánh Kinh. Chỉ cần tìm đọc và suy ngẫm rồi cẩn thận làm theo. Bởi vì lẽ thật của Chúa là để công bố không phải để tranh cãi.

Lý do Sứ Đồ Phao-lô khuyên Tít như vậy là bởi vì hết thảy những sự đó không có ích lợi cho người nghe và người tham dự, không gây dựng đức tin, thậm chí còn làm hoang mang, dẫn dụ sai lệch. Và những sự đó cũng là hư không, không mang lại kết quả, không có ý nghĩa. Thậm chí mỗi một lời nói vô ích sẽ phải khai trình trong ngày Chúa phán xét (Ma-thi-ơ 12:36).

2. Cách ứng xử với những kẻ theo tà giáo, là những người nghe theo sự dạy dỗ sai trật, thậm chí loan ra những lẽ giả dối trong Hội Thánh. Đó là khuyên bảo họ hai lần, để cho họ có một chút thời gian để đến với Chúa, cầu nguyện, suy ngẫm, đối chiếu. Sau đó nếu họ vẫn tiếp tục giữ ý kiến quan điểm theo sự sai trật thì cần phải dứt thông công họ. Bởi đó là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh truyền dạy con dân Chúa, nếu con dân Chúa không làm như Lời Chúa dạy thì Chúa sẽ không còn bảo vệ họ, vì đã nghịch lại Lời Chúa dạy, phạm tội với Chúa. Qua câu số 11, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã chỉ ra rằng, những kẻ theo tà giáo là những kẻ băng hoại và phạm tội, những lời nói chống nghịch lại Lẽ Thật mà họ nói ra là họ đã tự lên án cho mình.

3. Qua bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô căn dặn Tít dặn dò những người cùng chức vụ sứ đồ, cùng trong công tác truyền giáo học tập chuyên tâm về những việc lành, là sốt sắng làm việc kiếm sống nuôi bản thân, và sẵn sàng cho công tác truyền giáo, để các công việc được nhiều kết quả.

Thưa Chúa, bài học mà con rút ra là:

1. Con học được rằng, để giữ gìn nếp sống thánh khiết thì phải tránh đi những sự vô ích, hư không, những điều sai trật Lời Chúa và những người nói ra những điều đó. Không làm theo ý riêng hay cảm xúc xác thịt trong sự cố gắng khuyên nhủ người đã cứng lòng, lún sâu và cứ muốn đi theo những suy nghĩ sai trật.

2. Con học được rằng, sự siêng năng làm việc kiếm sống nuôi bản thân và gia đình đủ sự cần dùng là một việc lành. Vì vậy, khi người nào hết lòng chuyên tâm về những việc lành thì được Chúa dạy dỗ, dẫn dắt và ban ơn cho được kết quả trong việc đủ sống nuôi gia đình mình.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong bài học hôm nay! Nguyện kính xin Chúa ban cho con ghi nhớ Lời Chúa và cẩn thận làm theo sự dạy dỗ và nhắc nhở của Đức Thánh Linh! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2024

...


Vũ Triệu Hùng
03/03/2024 22:11

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Cảm tạ Đức Thánh Linh soi sáng cho con. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Tít 3:9-15.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.
12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Những câu hỏi ngu dại là những câu hỏi không tin Thiên Chúa và không tin Lời của Ngài. Tránh những gia phổ là tránh những sự khoe khoang về chi phái, xuất thân giàu có, danh giá, mà thường là của những người I-sơ-ra-ên. Tránh những sự cãi lẫy là tránh những tranh cãi hơn thua về luật pháp, trong khi lẽ thật Lời Chúa đã được bày tỏ rõ ràng. Phao-lô khuyên Tít hãy tránh khỏi những điều trên, vì chúng không mang lại ích lợi gây dựng cho những ai nghe đến và chúng chỉ là hư không vì chẳng có giá trị gì. 

2. Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô truyền dạy con dân Chúa tránh xa những kẻ theo tà giáo sau hai lần khuyên bảo. Bởi vì tà giáo rất nguy hại cho những ai nghe đến, vì thế Chúa không cho phép con dân Chúa tiếp xúc nhiều với những kẻ theo tà giáo. Chúa chỉ bảo vệ con dân Chúa lần thứ nhất và lần thứ nhì khi họ khuyên bảo những kẻ theo tà giáo. Nhưng những ai không vâng theo Lời Chúa dạy vẫn tiếp tục khuyên dạy những kẻ theo tà giáo, thì họ đã lên mình kiêu ngạo chống nghịch Lời Chúa, rơi vào cạm bẫy của ma quỷ và bị tà giáo đầu độc, tiêm nhiễm tâm trí. Đối với những kẻ theo tà giáo trong Hội Thánh, thì sau hai lần khuyên bảo nếu không nghe, thì Hội Thánh cần phải dứt thông công những kẻ ấy. Những kẻ theo tà giáo là những kẻ băng hoại và phạm tội, vì họ đã chối bỏ lẽ thật Lời Chúa và sống trong tội. Những kẻ làm như vậy đã tự lên án chính mình.

3. Phao-lô nóng lòng muốn gặp Tít, vì thế ông đã sắp đặt A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến quản nhiệm Hội Thánh tại đó, để Tít được mau chóng đến với ông. Không chỉ những người trong chức vụ rao giảng Tin Lành cần có tinh thần tự lực trong việc kiếm sống để không phụ thuộc, mà con dân Chúa cần phải luôn chăm chỉ chịu khó làm việc để không là gánh nặng cho người khác, qua đó có thể dự phần vào những việc lành Chúa sắm sẵn.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, càng những ngày cuối cùng, con dân Chúa cần tránh những điều gì không mang lại ích lợi và không gây dựng cho mình. Bên cạnh đó, con dân Chúa hãy dành thời gian để đọc và suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày để tấn tới càng hơn trong sự hiểu biết Lời Chúa và được vững vàng trong đức tin.

2. Con học được rằng, sự vâng lời và cẩn thận làm theo những Lời Ngài dạy không những khiến con kinh nghiệm được nhiều phước lành Cha ban, mà con luôn được ở trong vòng bảo vệ của Ngài trước những tà giáo ngày càng lộng hành.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha cho con hoàn thành việc suy ngẫm cùng với Hội Thánh qua sách Tít. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong con. Xin Cha ban ơn và bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/03/2024

...


Nguyễn Thị Lan
04/03/2024 00:41

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Cha, con xin Cha tha thứ cho con những lúc con chưa hết lòng tìm cầu ý Ngài, những lúc xác thịt con yếu đuối, những tội mà con thiếu hiểu biết, con nhỡ. Con xin Chúa thương ở cùng con, dạy dỗ và ban sức cho con làm những việc lành theo ý Cha.

Thưa Cha, hôm nay con cảm động khi nghe em Nghĩa làm chứng, con thấy thương em lúc trên xe. Con tin là lúc đó Chúa rất là thương hai mẹ con em. Con cũng vui cùng em được dự phần trong sự thương khó vì Tin Lành, vui vì bà ngoại của em đã mở miệng nói lời tin Chúa. Con cầu xin Cha gìn giữ đức tin của bà, xin Cha bảo vệ bà khỏi những sự tấn công từ ma quỷ, gìn giữ bà cứ tin Chúa cho đến cuối cùng.

Dạ, hôm nay con học đến Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4. Sau đây con xin ghi chép lại những điều Chúa dạy dỗ con ạ:

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.

Bài học Chúa dạy dỗ con là: Con cần tránh những câu hỏi ngu dại, là những câu hỏi đưa ra nhằm lý luận, bẻ cong lẽ thật Lời Chúa. Những gia phổ con hiểu là những truyền thống của loài người nghịch với Lẽ Thật. Chúng chỉ dẫn đến cãi lẫy và tranh cạnh. Con hiểu khi một người cứ cố chấp, không hạ mình tiếp nhận, thì có nói thêm cũng không đi đến đâu, tốn công vô ích. Nên tốt nhất là không nên cứ tiếp tục nói, không giải thích gì thêm. Sau khi nói lên lẽ thật giúp họ hiểu đến lần thứ nhất và thứ nhì rồi mà họ vẫn không chịu nghe thì mình tránh xa, tức là không tiếp tục nói, thậm chí không chào hỏi, không mời vào nhà mình nữa.

12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.

Con tra trong Thánh Kinh, Công Vụ Các Sứ Đồ 20:4 cho con biết là Ti-chi-cơ quê ở A-si. Ê-phê-sô 6:21; Cô-lô-se 4:7 cho con biết Ti-chi-cơ là anh em yêu dấu và trung tín, cùng đức tin với Phao-lô. Còn A-tê-ma thì con chưa biết là ai. Nhưng theo văn mạch câu 12 thì con hiểu A-tê-ma cũng là người anh chị em cùng đức tin đồng công hầu việc Chúa cùng Phao-lô. Con chưa tìm hiểu sâu bối cảnh trong câu 12. Con xin Cha cho con được học hỏi thêm từ những bài suy ngẫm của các anh chị em khác trong Hội Thánh ạ.

13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Con hiểu, có lẽ A-bô-lô trong câu 13 chính là A-bô-lô được Thánh Kinh nhắc đến trong I Cô-rinh-tô 16:12, đều là anh chị em cùng đức tin với Phao-lô. Còn Luật Sư Xê-na thì con không thấy chỗ nào khác trong Thánh Kinh nhắc đến.

Kính thưa Cha, qua những câu Thánh Kinh trên đây, con thấy Phao-lô rất quan tâm đến Tít, cũng như hết thảy anh chị em cùng Cha của mình. Bỗng con nghĩ đến, nếu như những điều ông viết bằng cả tấm lòng gửi gắm qua thư đây, mà chẳng ai đọc, hoặc đọc rồi để đấy, hoặc có làm nhưng làm không đúng, không cẩn thận, không hết lòng làm, thì sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ không mang lại ích lợi gì cho người nào, thật phụ công người dạy dỗ.

Qua bài học hôm nay, Chúa nhắc con luôn biết lắng nghe, suy ngẫm và cẩn thận làm theo những lời Chúa dạy dỗ, qua Thánh Kinh, người chăn, các trưởng lão và các anh chị em chân thật cùng Cha. Con xin Chúa cho con luôn hạ mình và hết lòng sống cho Chúa mỗi ngày.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
04/03/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
04/03/2024 05:53

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Tít 3:9-15.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.
12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự giảng dạy nào mà không đúng với Thánh Kinh là Lời của Ngài, thì những giáo lý đó là tà giáo, vì đã giảng theo xu hướng đổi mới để phù hợp với thời đại tiến bộ loài người. Những kẻ không ăn năn tội, khi được nói những Lẽ Thật của Lời Ngài thì lên mình kiêu ngạo, hỏi những câu hỏi ngu dại của một kẻ không tin kính. Con cảm tạ ơn Cha vì dạy dỗ chúng con là phải tránh xa những kẻ như vậy. Và con cũng thấy rằng, có nói thì chỉ là sự cãi lẫy, khoe khoang tài hiểu biết của mình và chức vụ của mình đã được giáo hội công nhận. Thưa Cha, đúng như Lời của Ngài đã nói là họ đã tự lên án chính mình.

Thưa Cha, con được hiểu rằng những người rao giảng Lời của Ngài, nói riêng cũng như con dân Chúa nói chung đều phải chuyên tâm về những việc lành, là làm những việc hợp pháp, tự kiếm sống để trang trải các nhu cầu trong cuộc sống, và cũng vừa rao giảng Tin Lành cho những người xung quanh biết đến Tin Lành Cứu Rỗi.

Thưa Cha, con được hiểu rằng mục đích sống của con dân Chúa là sống và rao đem Tin Lành đến cho mọi người, xin Cha ban ơn thêm sức trên chúng con để chúng con vừa làm việc kiếm sống và cũng vừa nói về Tin Lành Cứu Rỗi, cũng như giới thiệu những người mà chúng con gặp ghé vào trang mạng của Hội Thánh để đọc và nghe về Lẽ Thật để được ơn cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Ngọc Tú
04/03/2024 21:25

Nguyễn Ngọc Tú: Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vẫn hằng ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian viết lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Tít 3:9-15.

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.

Câu 9 và 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục truyền cho Tít những điều cần dạy dỗ cho con dân Chúa, kèm những lời dặn dò riêng Tít và lời chào cuối thư.

Những câu hỏi ngu dại là hỏi để bắt bẻ, bắt bí người được hỏi với mục đích bác bỏ lẽ thật của Thánh Kinh. Sự hỏi như vậy bị Đức Thánh Linh gọi là ngu dại bởi vì người hỏi đang chống nghịch lại Chúa.

Những gia phổ là Phao-lô đang nói về những người I-sơ-ra-ên có thói xấu hay khoe khoang về dòng dõi của mình. Khoe rằng mình thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, là tuyển dân của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời. Gia phổ của một người không khiến một người trở nên cao trọng hơn trước mặt Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Jesus đã khẳng định rằng, ai nghe và giữ Lời của Đức Chúa Trời mới thật có phước hơn (Lu-ca 11:28).

Những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp: là sự cãi lẫy, tranh cạnh của những người I-sơ-ra-ên trước kia theo Do-thái Giáo và của các tiên tri giả, giáo sư giả. Luật pháp trong câu này là chỉ về toàn bộ Thánh Kinh. Sở dĩ có sự cãi lẫy và tranh cạnh là vì những người ấy hiểu và giải thích Thánh Kinh theo ý riêng, nên dẫn đến sự sai lầm, như Sứ Đồ Phi-e-rơ đã đề cập trong II Phi-e-rơ 3:16. Chính những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp này đã làm phát sinh ra vô số tà giáo.

Đức Thánh Linh qua Phao-lô gọi "những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp" là vô ích và hư không, nghĩa là, chúng không đem lại ích lợi gì cho đời sống đức tin, mà ngược lại chúng chỉ khiến những người làm ra các sự ấy rơi vào sự hư mất. Vì sự lây lan của các tà giáo là rất nhanh chóng và vô cùng nguy hiểm, nên Đức Thánh Linh truyền mệnh lệnh cho người giám mục, chỉ khuyên kẻ theo tà giáo hai lần thì lập tức tránh xa. Con nghĩ là, một giám mục đầy ơn như Tít mà Phao-lô căn dặn khuyên hai lần rồi thì phải tránh xa, thì con dân Chúa đừng gặp gỡ, khuyên bảo gì kẻ ấy cả mà hãy "tránh thật xa”.

11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.

Câu 11: Con hiểu rằng, nhóm chữ "kẻ băng hoại và phạm tội như thế" là hàm ý nói về người đã được Chúa thương xót, ban cho sự cứu rỗi, nhưng sau đó đã trở lại chống nghịch Chúa, và trở thành kẻ băng hoại. Người ấy "tự lên án chính mình" nghĩa là không ở lại trong sự sống, là sự tương giao với Thiên Chúa, mà tự mình quay lại tình trạng chết thuộc linh.

12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, Phao-lô dặn Tít khi A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ theo sự phân công của Phao-lô đến Cơ-rết thay Tít chăm sóc Hội Thánh, thì Tít hãy nhanh chóng đến Ni-cô-bô-li gặp Phao-lô. Phao-lô dặn Tít "vội vã đến" có lẽ là vì Phao-lô cảm nhận được đó sẽ là lần sau cùng được gặp lại Tít. 

Trong khi chờ A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến thì Phao-lô dặn Tít hãy gửi Luật Sư Xê-na và Sứ Đồ A-bô-lô đi trước trong linh vụ của họ. "Hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì" nghĩa là Tít hãy kêu gọi con dân Chúa tại Cơ-rết tiếp trợ mọi nhu cầu đi đường của Xê-na và A-bô-lô.

14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.

Câu 14: Con hiểu rằng, "những người thuộc về chúng ta" là những người bạn đồng công cùng Phao-lô trong công tác truyền giáo, hay nói cách khác là các sứ đồ và những người đi rao giảng Tin Lành. Mặc dù là thư tín viết riêng cho Tít, nhưng Phao-lô kèm theo câu này để nhắc lại tinh thần chung của những người hầu việc Chúa, đó là hết sức tự làm việc kiếm sống để lo cho sự cần dùng của bản thân. Mục đích là để cho công cuộc rao giảng Tin Lành không bị giới hạn trong bất cứ hoàn cảnh nào.

15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Câu 15: Con hiểu rằng, "những người ở cùng ta" là những người đang đồng công cùng Phao-lô rao giảng Tin Lành. "Những người yêu chúng ta trong đức tin" là những con dân Chúa tại Cơ-rết. Phao-lô gửi lời chào thăm con dân Chúa tại Cơ-rết và cầu chúc ân điển của Chúa ở cùng họ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm thư tín Tít. 

Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
15/03/2024 04:46

Nguyễn Thị Thùy Linh: Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một đêm ngon giấc. Sáng nay lòng con thấy tươi mới khi bắt đầu một ngày mới với Lời của Ngài. Hôm nay khi nghe bài giảng, con đã hiểu được rõ hơn như thế nào là "Được xưng nghĩa". Con cảm tạ Cha vì càng hiểu được ý nghĩa Lời Ngài thì con càng nhận thấy tình yêu của Thiên Chúa thật quá lớn, con thật có phước khi được nhận ân điển của Ngài. Con càng không thể hiểu được loài người là gì mà Ngài yêu mến đến như vậy. Con cầu xin Chúa giúp con yêu Ngài nhiều hơn, yêu mến Lời Ngài nhiều hơn để con được dầm thấm trong tình yêu của Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, soi dẫn cho con trong khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Tít 3:9-15 như sau:

1. Con hiểu những câu hỏi ngu dại là những câu hỏi không mang tính để hiểu biết, học hỏi mà có sự cạnh tranh, thách thức, mỉa mai. Thường những người chống nghịch Thiên Chúa, những người tin vào thuyết vô thần thường có những câu hỏi như vậy. Những câu hỏi với tính cách khiêu khích đó, con hiểu là những câu hỏi ngu dại, vì không đem lại ích lợi cho họ mà họ còn phạm tội thêm. Vậy nên con dân Chúa nên tránh những câu hỏi như vậy để không phải bị mất thời gian, tâm trí mà để thời gian, sức lực cho việc chuyên tâm làm lành còn có ích lợi hơn.

Con hiểu những gia phổ có nghĩa là có những người tự hào mình là quốc dân Do-thái. Họ dựa vào đó để khoe khoang hay kỳ thị những dân ngoại.

Những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp chúng không có ích và hư không là bởi vì nó không mang lại sự gây dựng đức tin cho con dân Chúa mà còn làm mất thời gian, công sức, hao tổn tâm trí gây sự cạnh tranh chia rẽ, thù ghét lẫn nhau.

2. Con hiểu tà giáo là những giáo lý giảng dạy sai nghịch lại với Thánh Kinh. Những sự giảng dạy ấy dắt người ta đi đến sự hư mất bởi vì làm sai nghịch với ý muốn và sự dạy dỗ của Thiên Chúa, vi phạm điều răn và không công nhận lẽ thật, không công nhận thần tính của Thiên Chúa.

3. Con hiểu kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình. Là bởi vì sự phạm tội thì có hình phạt, luật pháp sẽ thi hành án phạt trên mỗi một tội lỗi, người băng hoại và phạm tội thì tự nhận lãnh cho mình án phạt. Ví dụ như nhà cầm quyền có án phạt là nếu phạm tội giết người thì sẽ bị tử hình. Vậy nên người nào giết người thì tự lên án mình và bản án cho mình đó là bị tử hình. Nếu phạm tội không ăn năn thì bản án của một tội nhân đó là sự hư mất đời đời, chịu khổ đời đời nơi hỏa ngục.

Bài học con rút ra được là:

1. Con học được rằng, trước nhất con cần có trong con một bản tính khiêm nhường, nhu mì thì con sẽ dễ tránh khỏi những sự cãi lẫy, tranh cạnh, tiếp theo là con cần có sự hiểu biết Lời Chúa để con có thể nhận biết đâu là câu hỏi ngu dại hay đối phương có thật lòng tìm hiểu Tin Lành hay có ý muốn tranh cạnh để con tránh xa mà không tốn thêm thời gian cho họ.

Con phải vâng theo mệnh lệnh của Chúa là khi khuyên bảo kẻ theo tà giáo hai lần rồi thì con phải tránh xa người ấy, con không được tự cho rằng mình phải vì tình yêu thương mà tiếp tục thông công với người ấy, hoặc cho rằng mình cần kiên nhẫn. Con học được rằng phải vâng theo mệnh lệnh của Chúa mà không tự suy nghĩ theo xác thịt và vì bất cứ lý do gì. Con cũng học được rằng người giảng dạy tà giáo rất nguy hiểm. Nếu con không vững vàng và thiếu hiểu biết Lời Chúa sẽ rất dễ bị lung lay, mất đức tin.

2. Con học được rằng, con phải hết sức tỉnh thức mà canh giữ nếp sống trong Chúa, vì nếu con lại tái phạm tội thì con cũng đã nhận lấy bản án cho mình. Thiên Chúa là công chính, Ngài không kể có tội là vô tội, không có tội nào là nhỏ. Mặc dù con đã được nhận ân điển, được ở trong Hội Thánh, nhưng khi con cố ý tái phạm tội thì con vẫn bị hư mất như thường.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Con kính xin Cha giúp con ghi nhớ mỗi một Lời phán dạy của Ngài để con biết áp dụng làm theo, cẩn thận canh giữ tấm lòng mình. Con kính dâng lên Cha ngày mới xin Cha tiếp tục quan phòng, ban ơn cho con và gia đình con. Xin Cha chữa lành cho cháu Vinh Quang chứng cảm ho, sổ mũi. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
15/03/2024

...


Vũ Thị Thư
24/04/2024 22:09

Tít 3:9-15 Những Sự Dạy Dỗ cho Con Dân Chúa – Phần 4

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay tiếp tục được học Lời Chúa trong Tít 3:9-15. Thưa Cha, ngày Chúa đến đã gần, những dấu hiệu báo thời kỳ cuối cùng đã ứng nghiệm, con cầu xin Cha luôn tỉnh thức con, giúp con đứng vững trong thời kỳ cuối cùng này để con được gặp Ngài giữa chốn không trung. Xin Cha cũng ban cho con tấm lòng luôn tin kính và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này: 

9 Nhưng hãy tránh những câu hỏi ngu dại, những gia phổ, những sự cãi lẫy và tranh cạnh về luật pháp, vì chúng không có ích và hư không.
10 Sau khi đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì con hãy tránh xa.
11 Hãy biết rằng, kẻ băng hoại và phạm tội như thế, thì tự lên án chính mình.
12 Khi ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với con, thì hãy vội vã đến với ta tại thành Ni-cô-bô-li; vì ta đã định qua mùa đông tại đó.
13 Hãy gửi Luật Sư Xê-na và A-bô-lô đi trước, hãy làm cách hết lòng, để họ không bị thiếu gì.
14 Những người thuộc về chúng ta cũng hãy học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng, để cho họ chẳng bị sự không kết quả.
15 Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời chào con. Hãy chào những người yêu chúng ta trong đức tin. Nguyện ân điển ở với hết thảy các anh chị em!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng là con dân Chúa, chúng con cần phải cẩn thận và tránh những câu hỏi ngu dại là những câu hỏi không đem lại ích lợi không có sự khôn ngoan, cũng tránh việc tranh luận về những gia phổ của người Do Thái, tránh những sự tranh luận, cãi lẫy tranh cạnh về luật pháp, luật lệ. 

Tất cả những sự tranh luận và tranh cãi đó đều không mang lại ích lợi và chỉ là hư không. Là con dân Chúa chỉ nên sống theo những mục đích mà Chúa đã tạo ra cho mình, đó là hy vọng trông chờ đến ngày Chúa đến, sống một đời sống mới đổi mới làm công cụ công bình cho Chúa để làm ra những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con dân Chúa. 

Một điều nữa mà con cũng học được qua phân đoạn này đó là đối với những người theo tà giáo thì chúng con phải tránh xa họ sau khi khuyên bảo họ hai lần, nếu họ không ăn năn thì chúng con cần phải có sự dứt thông công với họ. Bởi vì đối với những người tin theo tà giáo và giảng dạy tà giáo trong Hội Thánh sẽ khiến cho những người đức tin còn yếu đuối và mới tin Chúa bị ảnh hưởng rất nhiều. Tà giáo là những sự dạy dỗ không đúng theo lẽ thật ở trong Thánh Kinh. Bởi vì có những người thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, không hết lòng ăn năn mà cứ sống trong tội lỗi, nhưng lại kiêu ngạo nên họ không hiểu được lẽ thật của Thánh Kinh. Việc dung túng những người tin theo tà giáo sẽ làm cho Hội Thánh bị mất phước, tổn hại đến Hội Thánh. Những người tin theo tà giáo và giảng dạy tà giáo là những kẻ băng hoại và phạm tội, họ tự lên án chính mình, hậu quả là đi vào sự hư mất về linh hồn.

Qua phân đoạn này con cũng học được một điều rằng, Sứ Đồ Phao-lô cũng rất mong được gặp Tít và đã dặn dò Tít hãy vội vã đến với ông tại thành Ni-cô-bô-li sau khi A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến với Tít. Phao-lô cũng rất chu đáo cẩn thận khi dặn dò Tít phải làm cách hết lòng để chăm sóc và để cho luật sư Xê-na và A-bô-lô không bị thiếu thốn gì. 

Thưa Cha, con dân Chúa cũng cần phải học tập chuyên tâm về những việc lành cho những sự cần dùng để đời sống kết quả cho nhà Chúa. Qua đây thì con cũng nhận ra một điều rằng con dân chúa sau khi đã được Chúa cứu thì đời sống của người đó là một đời sống luôn luôn sẵn sàng cho những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho người đó, bởi vì con dân Chúa thật lòng bước đi theo Chúa thì phải sống cho Chúa và chết vì Chúa không phải là sống cho bản thân mình. 

Trong câu 15 là lời chào thăm của con dân Chúa gửi đến Tít và gửi đến các con dân Chúa trong Hội Thánh địa phương do Tít quản nhiệm và ông Phao-lô cũng có một lời chúc là xin ân điển của Chúa ở với hết thảy anh chị em. Ân điển là sự ban cho của Thiên Chúa. 

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con được học bài học ngày hôm nay, nguyện xin Chúa giúp con biết ứng dụng vào trong đời sống của mình và luôn trung tín trong mọi việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Con cầu xin Chúa sử dụng con như một công cụ công bình trong tay Chúa và xin Chúa cũng tha thứ những sự yếu đuối bất toàn của con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con hết lòng thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 24/04/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ