Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Hôm nay, ngày 01/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Phi-lê-môn 17-25.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô xem Phi-lê-môn như người đồng công với ông (câu 17)?
2. Câu 18 và 19 dạy cho con dân Chúa điều gì?
3. "Sự vui vẻ" Phao-lô nói đến trong câu 20 là gì?
4. "Tôi sẽ được ban cho các anh chị em" có nghĩa gì (câu 22)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn học được điều gì nơi Phao-lô qua phân đoạn Thánh Kinh này?
2. Bạn có luôn xem trọng anh chị em cùng đức tin và sẵn sàng giúp giải quyết những nan đề của họ?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-phi-le-mon_1_8-25/

Có 15 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
03/03/2024 09:51

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ - Phần 2

Kính lạy Cha thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Phi-lê-môn 17-25 - Anh Chị Em Trong Đấng Christ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.

Phao-lô nêu ra đề nghị của mình đối với Phi-lê-môn cách khôn ngoan về sự đồng công hầu việc Chúa của hai người. “Nếu” là một điều kiện gợi mở cho Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim như Phi-lê-môn tiếp nhận Phao-lô vậy.

Phao-lô cũng nêu ra điều kiện tiếp theo rằng, nếu Ô-nê-sim có lỗi hoặc mắc nợ Phi-lê-môn điều gì, thì ông nhận lỗi và trả khoản nợ ấy về mình. Những lỗi và khoản nợ của Ô-nê-sim sẽ được Phao-lô hoàn trả cho Phi-lê-môn bằng lời cam kết, do chính tay Phao-lô viết trong thư này, mà ông không nhắc đến sự chính Phi-lê-môn mắc nợ ông. Lời hứa của Phao-lô về sự thay cho Ô-nê-sim trả nợ cho Phi-lê-môn, nhưng ông không nhắc đến sự Phi-lê-môn mắc nợ ông, hàm ý về món nợ thuộc linh mà Chúa đã ban không cho Phao-lô thì ông cũng phụng sự Chúa qua việc đưa dẫn Phi-lê-môn đến với ơn cứu rỗi của Ngài.

20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.

Với tấm lòng tha thiết của Phao-lô, mong được Phi-lê-môn đáp ứng đề nghị của Phao-lô, để ông có được sự vui vẻ trong Chúa, khi Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim. Phao-lô tiếp tục nài xin Phi-lê-môn, hãy làm điều đó, để ông được thỏa lòng trong Chúa. Đây là tấm lòng thành thật của Phao-lô qua sự hết lòng quan tâm đến đời sống thuộc thể và thuộc linh của con dân Chúa.

Con hiểu rằng, Phao-lô vững tin vào sự vâng lời của Phi-lê-môn từ lúc ông rao giảng Tin Lành cho Phi-lê-môn, nên qua thư ông viết cho Phi-lê-môn, ông biết chắc rằng, Phi-lê-môn sẽ thực hiện quá điều Phao-lô mong muốn. Qua cách sống của Phao-lô, một lần nữa nói lên đức tính khiêm nhường, khôn ngoan, tôn trọng anh chị em cùng đức tin của mình trong từng chi tiết.

22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.

Phao-lô đặt vấn đề, xin Phi-lê-môn chuẩn bị cho ông nơi ở trọ qua lời “Nhân tiện” là biểu hiện sư ưu tiên cho nhu cầu thuộc linh trước, rồi sau đó mới đến nhu cầu thuộc thể; và ông tin rằng, qua lời cầu nguyện của con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-lô-se, ông sẽ được tự do đến với các anh chị em, giảng dạy Thánh Kinh cho họ.

23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.

Phao-lô chuyển lời chào thăm của Ê-pháp-ra, bạn cùng bị tù trong Đấng Christ với ông, đến với Phi-lê-môn; còn Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với Phao-lô cũng có lời chào thăm Phi-lê-môn. Điều này nói lên tình cảm gắn bó, sự hiệp một giữa Phao-lô và các bạn cùng làm việc với ông.

25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Lời kết thúc trong thư Phi-lê-môn, Phao-lô dâng lời cầu xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần các anh chị em tại Hội Thánh Cô-lô-se. Đây là lời chúc phước trọn vẹn dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại, bởi chỉ có ân điển của Chúa, chúng con mới được tương giao với Đức Chúa Trời qua tâm thần, thân thể thiêng liêng, để nhận biết về quyền năng cao cả của Thiên Chúa, kinh nghiệm được ơn thương xót của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

Kính lạy Chúa!

Qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được tấm gương của Phao-lô trong việc dẫn đưa chiên lạc trở về với Hội Thánh, sự khôn sáng của ông trong cách cư xử, giải quyết nan đề giữa vòng con dân Chúa, sự cao trọng của anh chị em cùng đức tin trong Đấng Christ, và mối thông công hiệp một trong Hội Thánh.

Con nguyện luôn giữ lòng tôn trọng anh chị em cùng đức tin và sẵn sàng giúp nhau cùng giải quyết những nan đề về thuộc thể và thuộc linh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học 

03/03/2024

...                                                                            


Nguyễn Công Hải
03/03/2024 22:44

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban thời gian, cơ hội, phương tiện cho chúng con tiếp tục lại được học, được suy ngẫm Lời của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn biết dành thời gian để học Lời Chúa mỗi ngày, dành thời gian để cùng với con cái, gia đình chúng con thông công và hiệp một trong việc học và thờ phượng Ngài để con cái chúng con được lớn lên trong sự tin kính Chúa và giữ vững đức tin trong Đấng Christ cho đến đời đời. Giờ này chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.

Câu 17-18: Chúng con hiểu, sau khi Sứ Đồ Phao-lô tâm tình về sự việc của Ô-nê-sim và nói ra mong muốn của mình. Ông thể hiện sự tôn trọng của mình với Phi-lê-môn để ông tiếp nhận lời của mình như là một người đồng công trong chức vụ và công việc của nhà Chúa chứ không phải việc riêng của mỗi người. Khi Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim trong tinh thần như vậy thì cũng là đang tiếp nhận chính Phao-lô, một sứ đồ của Chúa. Phao-lô sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi lầm nào của Ô-nê-sim trong quá khứ. Sứ Đồ Phao-lô cũng nhắc nhở Phi-lê-môn về những lỗi lầm trong quá khứ của Ô-nê-sim thì hãy kể cho ông, để cho ông gánh vác thay. Điều này cho thấy Sứ Đồ Phao-lô quan tâm đến lòng yêu thương và sự tha thứ. Sứ Đồ Phao-lô cũng tin rằng việc Phi-lê-môn tha thứ và tiếp nhận Ô-nê-sim sẽ mang lại sự hòa giải và phục hồi cho cả hai người.

19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.

Câu 19: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phao-lô cam kết sẽ thay Ô-nê-sim trả thay món nợ đã mắc với Phi-lê-môn, có lẽ vì món nợ này mà trong quá khứ đã xảy ra sự bất hòa giữa hai người, và cũng là lý do mà Ô-nê-sim đã bỏ trốn khỏi chủ. Qua điều này cho thấy Sứ Đồ Phao-lô quan trọng đến việc giải quyết vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát. Sứ Đồ Phao-lô cũng muốn Phi-lê-môn tập trung vào việc tha thứ và tiếp nhận Ô-nê-sim thay vì lo lắng về khoản nợ của Ô-nê-sim.

20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.

Câu 20-21: Chúng con hiểu rằng, đây là lời tha thiết mà Sứ Đồ Phao-lô đề nghị Phi-lê-môn tha thứ và tiếp nhận Ô-nê-sim, điều đó cũng đem lại niềm vui, sự thỏa lòng trong Chúa cho ông. Sứ Đồ Phao-lô cũng tin tưởng rằng Phi-lê-môn sẽ vâng theo và làm những điều mong muốn của mình vì sự hay vâng lời của ông.

22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.

Câu 22: Chúng con hiểu, Sứ Đồ Phao-lô tin tưởng qua lời cầu thay của anh chị em cùng đức tin thì cuối cùng ông cũng sẽ được tự do, nên ông đã nhắn cho Phi-lê-môn chuẩn bị sẵn cho ông một nhà trọ khi ông ra tù. Điều này thể hiện đức tin của Sứ Đồ Phao-lô và ông cũng tin rằng, qua lời cầu thay của anh chị em, Chúa sẽ nhậm lời và giải thoát ông ra khỏi xiềng xích, ngục tù vào thời điểm thích hợp. Sứ Đồ Phao-lô cũng đặt niềm tin vào sự giúp đỡ của Phi-lê-môn dù trong hoàn cảnh hiện tại của mình có như thế nào.

23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Câu 23-25: Chúng con hiểu là lời chào thăm mà Ê-pháp-ra là người bạn đồng tù trong Đấng Christ với Sứ Đồ Phao-lô gửi lời tới Phi-lê-môn qua bức thư này. Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca là những người bạn, những người đồng công trong việc rao giảng Tin Lành cũng gửi lời thăm tới ông. Kết thúc bức thư, cũng như những thư tín khác, Sứ Đồ Phao-lô vẫn luôn nhớ dành lời cầu nguyện tốt đẹp đến với người nhận thư. Ông nguyện cầu xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần của người nhận thư là Phi-lê-môn và anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã giúp chúng con được học hết bức thư ngắn mà Sứ Đồ Phao-lô và Ti-mô-thê gửi cho Phi-lê-môn cũng như con dân Chúa trong gia đình ông. Chúng con học được những câu chuyện thể hiện tấm lòng và tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô cũng như con dân Chúa đối với nhau dù trong hoàn cảnh bị tù đày, khó khăn, thử thách. Thư Phi-lê-môn là một ví dụ điển hình về lòng yêu thương và sự tha thứ trong Thánh Kinh mà Chúa muốn qua đó dạy dỗ chúng con noi gương và làm theo. Tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, sự tha thứ của Phi-lê-môn đối với Ô-nê-sim, một nô lệ trốn chạy sau khi đã tiếp nhận Chúa với sự làm chứng của Sứ Đồ Phao-lô, chính sự tha thứ này đã mang lại niềm vui cho cả hai người và làm đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng yêu thương, tha thứ, tiếp nhận, giúp đỡ cách vô điều kiện cho anh chị em của chúng con, khi anh chị em tiếp nhận, ăn năn những sai trái của mình. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Xuân Bắc
05/03/2024 06:09

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Phi-lê-môn 17-25.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã đứng ra bảo lãnh cho Ô-nê-sim, ông nài xin Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim, để ông được vui mừng trong Đấng Christ, là Đấng đã yêu thương tất cả mọi người ngay khi mọi người đều đã phạm tội.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã thấy được bông trái của sự ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và với tấm lòng quyết tâm sống cho Chúa, hầu việc Chúa của Ô-nê-sim. Và ông đã dùng chính mình ông là Sứ Đồ của Đấng Christ để bảo đảm về Ô-nê-sim là một người có ích không những cho ông mà cho Phi-lê-môn trong công việc nhà Chúa.

Thưa Cha, qua những sự Phao-lô đã làm, con được học nhiều điều ở ông. Sự yêu thương con dân Chúa hơn cả con ruột, chăm lo chu đáo, răn bảo, khuyên dạy, bảo vệ con dân Chúa trước sự tấn công của tà giáo, dạy sống một nếp sống tin kính trong Chúa. Chính mình ông là một tấm gương cho con dân Chúa trong các thời đại sau noi theo.

Con cảm tạ ơn Cha về sự dạy dỗ của Ngài, được Ngài thần cảm cho Sứ Đồ Phao-lô viết ra, và qua đời sống của ông mà chúng con học hỏi được nếp sống trong Chúa của các anh chị em cùng đức tin. Nguyện xin Lời của Ngài tiếp tục hướng dẫn, dạy dỗ chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Phạm Trịnh Minh Anh
05/03/2024 22:51

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời Cha trong thì giờ này. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con!

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Phi-lê-môn 17-25.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô là người cha thuộc linh của Phi-lê-môn và cả Ô-nê-sim, nhưng ông chỉ dùng tư cách của một người cùng hầu việc Chúa với Phi-lê-môn để đề nghị Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim như chính mình ông, để Ô-nê-sim có thể được đồng công với Phi-lê-môn trong các công việc nhà Chúa.

Bởi Tin Lành, Sứ Đồ Phao-lô đã sinh ra Phi-lê-môn trong Đấng Christ Jesus (I Cô-rinh-tô 4:15), vì thế Phi-lê-môn mắc nợ Phao-lô, vì nhờ sự rao giảng của ông mà Phi-lê-môn được lại linh hồn của mình, là điều rất quý giá vì một linh hồn quý hơn cả thế gian. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô không nhắc điều đó với Phi-lê-môn để cấn trừ cho các khoản mà Ô-nê-sim nợ Phi-lê-môn, mà ông muốn nói rằng, hai sự nợ đó là không liên quan với nhau, và cam kết chính ông sẽ trả cho Phi-lê-môn nếu như Ô-nê-sim có lỗi hay mắc nợ Ô-nê-sim điều gì.

20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn được sự vui vẻ, thỏa lòng trong Chúa bởi Phi-lê-môn, vì tin rằng Phi-lê-môn sẽ chọn vâng phục ông, đáp ứng mong muốn chính đáng của ông trong Chúa, vì việc tiếp nhận lại Ô-nê-sim cũng là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho Phi-lê-môn. Lời làm chứng tốt của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Phi-lê-môn về sự hay vâng lời của ông, giúp con hiểu rằng bởi tấm lòng vâng phục trong Chúa, mà lòng của những thánh đồ được vui thỏa, và an ủi trong tình yêu và đức tin của ông, được nói đến trong câu 5 và câu 7.

Thưa Cha, con học được tình yêu, sự tôn trọng, cùng sự công chính qua sự cư xử của Sứ Đồ Phao-lô. Vì tình yêu với Ô-nê-sim, ông sẵn sàng thay Ô-nê-sim gánh lấy những sự thiệt hại mà Ô-nê-sim đã gây ra cho Phi-lê-môn, để hai người được hòa thuận lại cùng nhau. Vì tình yêu với Phi-lê-môn, ông trả lại cho Phi-lê-môn một Ô-nê-sim đã được tái sinh, và biết rằng người sẽ giúp ích cho Phi-lê-môn trong cả thuộc thể, lẫn thuộc linh khi Phi-lê-môn nhận lại người. Vì công chính nên ông cư xử sòng phẳng, chẳng đòi hỏi, hay ép buộc Phi-lê-môn phải bỏ qua mọi sự thiệt hại mà Ô-nê-sim đã gây ra, mà chính tay ông viết lời cam kết sẽ trả cho Phi-lê-môn các khoản mà Ô-nê-sim đã nợ. Vì tôn trọng người khác hơn chính mình, mà ông không dùng thẩm quyền để truyền lệnh nhưng chọn cách nài xin, để Phi-lê-môn tự do quyết định, bởi lòng thành mà thực hiện điều ông nài xin.

22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô xin Phi-lê-môn chuẩn bị nhà trọ cho ông, vì ông tin chắc rằng Chúa đã đáp lời cầu nguyện của Hội Thánh tại Cô-lô-se, sẽ mang ông ra khỏi lao tù, đem ông đến với họ, khiến họ thỏa lòng trong sự được gặp lại ông và được nghe ông giảng dạy.

23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Cuối thư, Sứ Đồ Phao-lô không quên chuyển lời chào thăm của bạn đồng tù với ông trong Đấng Christ Jesus, và những người bạn đồng công với ông trong việc rao giảng Tin Lành đến Phi-lê-môn. Ông cầu nguyện và chúc phước cho Phi-lê-môn, cùng hết thảy Hội Thánh nhóm trong nhà của Phi-lê-môn, chúc cho tâm thần họ được kinh nghiệm sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con qua thư Phi-lê-môn, cảm tạ Chúa đã ban Sứ Đồ Phao-lô cho Hội Thánh, để cuộc đời của ông, nếp sống của ông là tấm gương sáng, sống động để chúng con noi theo. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết vâng theo lời kêu gọi của Chúa, bắt chước ông, như ông đã bắt chước Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/03/2024

...


Trần Thị Thu Hương
06/03/2024 06:55

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Con nguyện xin Chúa gìn giữ giờ học Lời Chúa của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và cho con hiểu theo ý Ngài và được khôn sáng để áp dụng vào đời sống của con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con trong mọi việc, nhất là việc học Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.

Câu 17, câu 18, và câu 19: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô đang viết thư cho Phi-lê-môn, nói về việc Phi-lê-môn hãy tiếp nhận Ô-nê-sim vì anh ấy đã tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng của ông. Nếu Ô-nê-sim có lỗi gì với Phi-lê-môn hay mắc nợ gì trước đây thì hãy kể cho Phao-lô biết để chính Phao-lô sẵn lòng trả lại cho Phi-lê-môn. Điều này thể hiện tình yêu thương thật của Phao-lô đối với một người thật lòng ăn năn vì mỗi anh chị em trong Chúa thì cùng một thân, việc gì của anh chị em của mình cũng là việc của bản thân mình. Phao-lô chẳng để tâm gì đến việc trước đây Phi-lê-môn được tin Chúa qua sự rao giảng của ông, hay có sự mắc nợ ông. Phao-lô cũng chẳng để tâm đến việc ông có quyền truyền Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim mà ông hết sức hạ mình, nài xin và sẵn sàng trả mọi thiệt hại khi Ô-nê-sim chưa tin Chúa đã gây ra cho Phi-lê-môn. Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho các anh chị em trong Hội Thánh yêu thương nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau theo ý muốn của Chúa. Sự hy sinh trong Chúa không phải tạo điều kiện cho người lợi dụng lòng tốt của Hội Thánh.

20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.

Câu 20, câu 21, và câu 22: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi Phi-lê-môn vâng theo lời phải lẽ của Phao-lô khiến cho Phao-lô rất vui mừng trong Chúa, được thỏa lòng trong Chúa. Phi-lê-môn cũng là một người yêu kính Chúa, có những lời chứng tốt, nên Phao-lô cũng tin rằng Phi-lê-môn chẳng những vâng lời mà còn làm nhiều điều hơn sự mong đợi của Phao-lô. Sự ban ơn của Chúa, đường lối của Chúa luôn vượt quá sức, vượt quá suy tưởng của loài người. Nếu việc gì là ý định của Chúa thì Ngài sẽ làm thành. Chúa biết trước mọi sự và Chúa luôn sắm sẵn những điều tốt đẹp cho con dân Chúa khi con dân Chúa lựa chọn làm theo ý Ngài.

Sự cầu nguyện của con dân Chúa rất là quan trọng, vì đó là sự cầu hỏi ý Chúa, là sự phó thác lên cho Chúa, đặt đức tin cho Chúa. Trong sự cầu nguyện có sự cầu thay. Lời cầu nguyện của người tin kính Chúa linh nghiệm nhiều. Chúa là toàn năng, Ngài biết hết mọi sự. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm phép lạ để giải cứu, ban ơn, thêm sức cho con dân Chúa trong mọi nghịch cảnh. Con cũng xin Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa đẹp lòng thì Ngài sẽ ban ơn cho Hội Thánh được gặp gỡ nhau khi còn trên đất này, cùng nhau hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con hiểu rằng sự cầu thay của các anh chị em có thể Chúa đáp lời thả Phao-lô ra khỏi tù nên ông mới nhờ Phi-lê-môn chuẩn bị một nhà trọ cho ông.

23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Câu 23, câu 24, và câu 25: Kính lạy Chúa, con hiểu rằng sự thăm hỏi hay đến thăm là điều rất là tự nhiên của anh chị em trong Hội Thánh. Sự thăm hỏi hay đến thăm cũng mang lại sự khích lệ, niềm vui cho anh chị em, giúp ích cho anh chị em trong cuộc sống. Con cảm tạ Chúa trong thời điểm này có anh chị em đến thăm Hội Thánh địa phương chúng con. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho sự thông công của anh chị em chúng con. Con cảm tạ Chúa!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con viết bài suy ngẫm này. Con cảm tạ Chúa! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Kim Loan Nguyen
06/03/2024 17:44

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tự do tin nhận Tin Lành và suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ chăn dắt cuộc đời con theo ý muốn tốt lành của Ngài, thêm sức tươi mới mỗi ngày cho con và thêm đức tin cùng tình yêu trên con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con qua Lời Sự Sống của Ngài để con được thêm lên sự hiểu biết về lẽ thật. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Giờ đây con xin được ghi lại sự hiểu của con trong Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2 như sau:

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.

Câu 17: Con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ cho Phi-lê-môn hiểu được ý muốn của ông, cùng sự cho phép xảy ra của Chúa giữa Ô-nê-sim và Phi-lê-môn. Phao-lô mong muốn khi Ô-nê-sim quay trở về thì Phi-lê-môn hãy tiếp nhận và đối đãi với Ô-nê-sim như một người anh em trong Chúa, cùng nhau hầu việc nhà Chúa, như Phi-lê-môn đối đãi với Phao-lô vậy.

Đồng thời, Phao-lô cũng mong rằng nếu trong quá khứ Ô-nê-sim có mắc nợ Phi-lê-môn bất cứ điều gì để làm cho hai người không vui, thì Phi-lê-môn hãy kể với ông, và Phao-lô khẳng định ông sẽ là người trả món nợ đó thay cho Ô-nê-sim. Phao-lô cũng nhắc nhở để Phi-lê-môn hiểu rằng Phi-lê-môn nợ ông thì ông không nói đến. Nghĩa là không hề có sự bù trừ nợ, mà là hai món nợ sẽ không dính dáng đến nhau, đây là một cách giải quyết rất rõ ràng cho cả hai việc. Con nghĩ rằng Sứ Đồ Phao-lô khẳng định sẽ trả nợ thay Ô-nê-sim nhưng lời nhắc nhở của ông không mang ý nghĩa muốn gán nợ. Mà ông mong muốn Phi-lê-môn hãy hết lòng tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ của Ô-nê-sim.

Qua đây, con học được kinh nghiệm càng hơn về sự tha thứ. Con người thì thường luôn chỉ nghĩ đến những thứ người khác mắc nợ mình, còn việc mình mắc nợ người khác thì lại hay quên và xem nhẹ đi. Nhưng là con dân Chúa con hiểu được là mình phải luôn có sự khoan dung và tha thứ trong tình yêu thương, chứ không phải tha thứ trong sự than phiền, không cam lòng hoặc là bị ép buộc. Con cũng học được trách nhiệm và bổn phận của một người trung gian hòa giải trong Chúa.

20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.

Câu 20, 21 và câu 22: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã khẳng định điều ông mong muốn là Phi-lê-môn hãy tha thứ và tiếp nhận lại Ô-nê-sim như một người cùng hầu việc Chúa. Phao-lô tha thiết mong chờ Phi-lê-môn sẽ đáp ứng yêu cầu của ông, vì điều đó đem lại cho Phao-lô niềm vui cùng sự thỏa lòng trong Chúa. Và Phao-lô tin tưởng rằng Phi-lê-môn sẽ đồng ý, và làm hơn thế nữa. Bởi vì Phao-lô tin vào nếp sống tin kính, vâng phục Chúa của Phi-lê-môn.

Nhân tiện, Sứ Đồ Phao-lô cũng nhờ Phi-lê-môn chuẩn bị cho ông một nhà trọ khi ông ra tù có một nơi để nghỉ chân. Vì Phao-lô tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng sẽ giải cứu ông, và ông tin qua lời cầu thay của các anh chị em mình, mà Chúa sẽ nhận lời mang ông ra khỏi sự xiềng xích vào thời điểm Ngài muốn.

23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Câu 23-25: Con hiểu rằng, cuối thư Phao-lô chuyển lời chào thăm của Ê-pháp-ra, Mác, A-ri-tạc, Lu-ca, Đê-ma là người cùng bị tù với ông trong Đấng Christ và những người bạn cùng đồng công với ông gửi đến Phi-lê-môn. Phao-lô cũng luôn nguyện cầu cho ân điển của Đức Chúa Jesus Christ luôn ở trong tâm thần của Phi-lê-môn, cùng gia đình anh và Hội Thánh ở trong nhà Phi-lê-môn. Ông mong họ sẽ cảm nhận và kinh nghiệm trong tâm thần được sự từ ái, lòng thương xót của Đấng Christ dành cho họ.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được cơ hội để suy ngẫm xong thư Sứ Đồ Phao-lô gửi cho Phi-lê-môn. Để con cảm nhận và học được tình yêu, đức tin, sự tha thứ, cùng nếp sống tin kính Chúa của Sứ Đồ Phao-lô và của Phi-lê-môn. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ được tất cả các bài học và ban cho con năng lực để con sống đúng với trách nhiệm và bổn phận là con dân Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Kim Loan

...


Trần Hữu Tường
06/03/2024 22:03

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha một ngày trôi qua bình an Cha ban cho con, dù gặp nhiều khó khăn trong việc kéo đường nước để tưới rau nhưng Ngài cũng dùng anh em của con từng hồi từng lúc chỉ cho con cách làm cho thuận lợi và ít chi phí nhất, tuy chưa hoàn thành nhưng con tin Cha sẽ giúp con hoàn thành được đường dẫn nước để con có nước ao chảy liên tục để tưới rau, được ở trong Chúa, được anh em tận tình giúp đỡ mình khi gặp khó khăn con được nhiều sự khích lệ và thấy thật phước hạnh, con cảm tạ ơn Cha vì con được làm con cái của Ngài. Xin Cha cũng ban phước lại trên tấm lòng của anh em con, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm.

Giờ này, Ngài cũng ban cho con được đến với Lời Ngài, nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, con xin ghi ra điều con học được qua Phi-lê-môn 1:18:

18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.

Thưa Cha, qua câu 18 con hiểu rằng Phao-lô sẵn sàng gánh lấy mọi lỗi lầm và mọi món nợ mà Ô-nê-sim đã có đối với Phi-lê-môn, điều này thể hiện tình yêu mà Phao-lô dành cho Ô-nê-sim là người anh em cùng Cha của mình. Đây cũng là tình yêu mà Đấng Christ dành cho loài người. Ngài vì yêu loài người mà sẵn sàng gánh lấy mọi tội lỗi, mọi món nợ mà một người mắc nợ người khác và mắc nợ Đức Chúa Trời. Qua đây, con rút ra được bài học cho mình là con cũng cần yêu anh chị em cùng Cha của mình như vậy, luôn sẵn sàng gánh lấy mọi lỗi lầm và mọi món nợ mà anh chị em mình đã gây ra cho người khác khi họ biết ăn năn, thay đổi và rộng hơn nữa là luôn sẵn sàng giúp đỡ để giải quyết những nan đề của anh chị em của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con cũng nhận được tình yêu đó từ anh em cùng Cha của mình. Nguyện xin Chúa cũng giúp con luôn có tình yêu như vậy đối với anh chị em cùng Cha của mình, con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
06/03/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/03/2024 07:04

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con dâng lời cảm tạ Chúa vì sự quan phòng, ban phước của Ngài trên chúng con. Cảm tạ Chúa đã ban phước trên mọi công việc tay chúng con làm trong ngày hôm nay. Giờ này, con cảm tạ Chúa lại ban cho con được thì giờ ngồi lại học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, để con học biết ý muốn của Ngài và hết lòng làm theo. Nguyện con được vui thỏa và bình an trong sự suy ngẫm Lời Ngài!

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô mong muốn rằng Phi-lê-môn sẽ nhận lời đề nghị của ông, với tư cách là một người cùng hầu việc Chúa. Đã là tôi tớ Chúa, cùng hầu việc một Chủ thì sẽ làm những điều hiệp với lời dạy của Chủ. Đã là những người cùng hiệp sức với nhau trong sự hầu việc Chúa thì sẽ làm những điều mang lại ích lợi cho nhau, để tấn tới trong sự hầu việc Chúa. Con hiểu Phao-lô nhận biết tình yêu của Phi-lê-môn với Chúa và với mình cùng hết thảy anh chị em cùng đức tin, nên ông kêu gọi Phi-lê-môn tiếp nhận lấy Ô-nê-sim như tiếp nhận chính ông vậy.

2. Sứ Đồ Phao-lô sẵn lòng gánh chịu lỗi lầm và sự mắc nợ của Ô-nê-sim đối với Phi-lê-môn. Ông xem những sự mắc nợ của Ô-nê-sim là của mình và lên tiếng xin thay cho Ô-nê-sim trả những điều đó cho Phi-lê-môn. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa về tình yêu chân thật trong Chúa được thể hiện qua cách hành xử của Sứ Đồ Phao-lô. Chúa cũng yêu chúng con như vậy, Ngài gánh chịu mọi tội lỗi, nhận hết mọi đớn đau, tủi nhục và chết thay cho chúng con. Mà chẳng đòi hỏi điều gì nơi chúng con, ngoài việc hết lòng ăn năn quay về đón nhận tình yêu của Ngài. Con cảm tạ Chúa về tình yêu của Phao-lô đối cùng Ô-nê-sim, ông sẵn sàng chịu thiệt, để dành cho người mình yêu điều tốt nhất trong Chúa.

3. Sứ Đồ Phao-lô thiết tha kêu gọi Phi-lê-môn "Hỡi người anh em cùng Cha", ông thiết tha nài xin có được sự vui vẻ và thỏa lòng trong Chúa bởi sự đồng ý tiếp nhận Ô-nê-sim của Phi-lê-môn. Con cảm tạ Chúa vì thật sự tình yêu trong Chúa ấy là sự vui mừng, thỏa lòng khi thấy người mình yêu được ở trong điều kiện tốt nhất trong Chúa. Ông không xin điều gì cho mình, ông xin cho người mình yêu là Ô-nê-sim. Ông xem như sự Ô-nê-sim được nhận là sự vui vẻ và thỏa lòng của chính ông. Và thực sự thì điều đó cũng mang lại ích lợi cho Phi-lê-môn.

4. Qua lời của Sứ Đồ Phao-lô, con hiểu rằng, Phi-lê-môn là người thật sự hết lòng kính sợ Chúa. Vì người nào kính sợ Chúa thì mới luôn sẵn lòng trong sự vâng phục. Mà Phao-lô cho biết Phi-lê-môn là người hay vâng lời. Con hiểu rằng ông vững tin nơi lòng kính sợ Chúa và luôn vâng phục những điều dạy dỗ đúng Lời Chúa của Phi-lê-môn. Đến nỗi ông biết chắc rằng Phi-lê-môn sẽ vui mừng tiếp nhận và làm hơn những gì Phao-lô đã nói trong thư.

5. Ông cũng có lời đề nghị xin được chuẩn bị cho mình một nhà trọ. Vì ông tin rằng, Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của con dân Chúa để mang ông đến với họ. Con hiểu Phao-lô rất ngay thẳng và luôn sẵn sàng cho những công việc nhà Chúa, luôn có đức tin nơi Chúa và tin cậy nơi anh chị em cùng Cha.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Sẵn lòng chịu thiệt và hy sinh để người mình yêu được điều tốt nhất trong Chúa. Sẵn lòng dành thời gian, sức khỏe, tiền bạc,... miễn sao giúp cho anh chị em cùng Cha của mình có thể giải quyết được vấn đề của họ.

2. Sự vâng phục của con dân Chúa đối cùng nhau sẽ làm vui vẻ và thỏa lòng nhau, sự vâng phục của các con chiên khiến cho người chăn dắt mình được vui vẻ và thỏa lòng.

3. Con cũng học được sự ngay thẳng, sự tin cậy nơi anh chị em cùng Cha của Phao-lô. Con cũng mong một ngày chúng con được gia đình người chăn báo tin hãy chuẩn bị một nơi ở cho gia đình người chăn trong dịp về Việt Nam. Thưa Chúa, con cũng tin rằng, Chúa nhậm lời cầu xin của chúng con, để chúng con được thỏa nỗi niềm nhớ mong người chăn. Nguyện thánh ý Chúa được nên!

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện xin Lời Ngài cứ ở trong con, và con được soi dẫn để mọi việc làm của con được theo ý muốn tốt lành của Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
07/03/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
08/03/2024 07:25

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì thời gian quý báu Ngài ban cho con để con được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời quý hơn vàng ròng, ngọt hơn nước mật của tàng ong tưới mát linh hồn con, cho con vui thỏa và bình an trong mọi cảnh ngộ. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn dạy dỗ con, xin dẫn con vào mọi lẽ thật để con chiêm nghiệm tình yêu lớn lao Ngài đối cùng con và nhận biết những điều Ngài muốn con đáp lại tình yêu của Ngài. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Phi-lê-môn 17-25.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những bài học con học được như sau:

Bởi sự thông công trong đức tin được bày tỏ bằng hành động cụ thể ấy là sự đồng hành cùng Phao-lô trên bước đường hầu việc Chúa mà Phi-lê-môn trở thành người đồng công với Phao-lô. Với tư cách của một người cùng dấn thân hầu việc Chúa, Phao-lô nhận mọi trách nhiệm về mình thay cho Ô-nê-sim là người mắc lỗi với Phi-lê-môn. Ông đã trở thành người trung gian tự nguyện chịu mọi thiệt hại mà Ô-nê-sim đã gây ra và thiết lập lại mối quan hệ đổ vỡ giữa Ô-nê-sim và Phi-lê-môn.

Tấm lòng Phao-lô đối cùng con dân Chúa là gương phản chiếu tình yêu của Đức Chúa Jesus đối cùng loài người. Ngài đã hy sinh chính mạng sống, nhận mọi hình phạt mà Đức Chúa Trời hình phạt loài người gây ra bởi tội lỗi trên thân thể xác thịt của mình để trả giá thay cho loài người, để loài người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời và được địa vị làm con của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Những lời Phao-lô đề nghị Phi-lê-môn trong thư cho con học được rằng, Chúa muốn con đáp lại tình yêu của Ngài khởi đầu bằng tấm lòng vâng phục. Sự Phi-lê-môn vâng lời làm theo sẽ khiến cho Phao-lô có được sự vui vẻ thỏa lòng thế nào thì sự vâng lời của con cũng sẽ là thức hương thơm khiến Ngài vui lòng về con thể ấy.

Con cũng học được sự thẳng thắn của Phao-lô trong lời lẽ thể hiện sự chân thật của một tôi tớ Chúa, ông nói thẳng vào vấn đề của Ô-nê-sim và nói rõ rằng sự vâng lời của Phi-nê-môn trong việc nhận lại Ô-nê-sim sẽ khiến cho ông có được niềm vui và sự thỏa lòng trong Chúa. Ông cũng không ngại ngần đề nghị nhận được sự giúp đỡ từ nơi Phi-lê-môn trong sự chuẩn bị nhà trọ để ông sớm được đến với họ. Điều này dạy cho con học sự thẳng thắn bày tỏ những ý muốn của mình khi cần sự giúp đỡ từ anh chị em cùng Cha, hoặc khi con có thể giúp đỡ điều gì đó cho anh chị em khi có cần mà không phải ngần ngại e dè, vì ở trong Chúa chúng con không có khoảng cách hoặc phải vòng vo như người thế gian.

Con cũng học được sự hy sinh mà một người thuộc về Chúa cần có vì chúng con là con của Ngài, là Đấng đã hy sinh vì chúng con. Con nghĩ rằng, khởi đầu cho sự hy sinh vì nhau trong Chúa chính là sự vâng phục nhau vì sự vâng phục người khác khiến cho một người phải bỏ đi chính cái tôi của mình, và khi một người biết bỏ đi chính bản thân mình thì sẽ biết làm những điều tốt lành cho anh chị em cùng Cha của mình.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì mọi điều Ngài dạy dỗ con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 01/03/2024

...


Bùi Văn Vũ
08/03/2024 22:41

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát nữa để con được nghỉ ngơi, và có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Phi-lê-môn 17-25 như sau:

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu ông Phao-lô là một người gần gũi Chúa, được ơn của Chúa, được Chúa giao phó chăm sóc bầy chiên, có thẩm quyền để truyền lệnh cho con dân Chúa làm điều này, điều kia khi điều ấy không vi phạm Lời Chúa. Nhưng ông chọn làm gương cho con dân Chúa trong sự nhu mì, khiêm nhường.

Trong quá trình chăm sóc bầy chiên của Chúa, ông không lấy mình làm trung tâm để dùng quyền của mình truyền lệnh cho con dân Chúa làm điều này, điều kia đối với tất cả con dân Chúa. Nhưng ông đặt con dân Chúa làm trung tâm, nhận biết thực trạng từng con dân Chúa để giúp họ làm điều đẹp lòng Chúa.

Con hiểu rằng, đối với Phi-lê-môn, ông Phao-lô biết được đức tin và tình yêu của Phi-lê-môn dành cho Chúa, và dành cho các thánh đồ nên ông đã nhu mì khiêm nhường nài xin để Phi-lê-môn tự mình quyết định hành động đẹp lòng Chúa của mình.

Nhưng đối với những người ngỗ nghịch thì ông nghiêm khắc với người đó, sự nghiêm khắc cũng là sự thể hiện tình yêu để giữ người đó tránh khỏi tội lỗi mà sống đẹp lòng Chúa.

Thưa Cha! Trong câu "nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy."
Con hiểu rằng, trong Hội Thánh, Chúa đặt để một số người có thẩm quyền cai trị Hội Thánh nhưng mọi người đều bình đẳng như nhau. Mỗi người trước khi tin nhận Chúa thì đều là tội nhân. Sau khi tin nhận Chúa, mỗi người đều được sự thương xót tha tội, rửa sạch bản chất tội, được thánh hóa trong nhà Chúa. Bởi vậy mỗi con dân Chúa đều được đối xử bình đẳng như nhau.

18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trước khi tin nhận Tin Lành, mỗi chúng con đều là những tội nhân, sống trong tội lỗi. Khi chúng con tin nhận Tin Lành của Chúa, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa, thì mỗi chúng con là những anh chị em cùng Cha, đều là những chi thể của một thân là Hội Thánh. Mỗi chúng con cần yêu thương nhau, mang lấy ách của nhau, mang cả những hậu quả mà anh chị em chúng con phải trả bởi những tội lỗi trước khi tin nhận Chúa. Bởi khi tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, chúng con được tha án phạt đời đời, nhưng những hậu quả đời này chúng con phải gánh chịu.

Tuy vậy, chúng con cũng cần phải biết được người ấy có phải là con dân chân thật của Chúa. Bởi ma quỷ Sa-tan vẫn có thể cài tay sai của chúng vào Hội Thánh để quấy phá Hội Thánh, làm thiệt hại Hội Thánh, những kẻ ấy là những người mang danh Chúa nhưng không hết lòng sống theo Lời Chúa.

20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự vui vẻ, thỏa lòng của một người chăn dắt bầy chiên của Chúa chính là thấy con dân Chúa sống đẹp lòng Chúa.
Ông Phao-lô cầu xin Phi-lê-môn giúp ông vui vẻ thỏa lòng. Sự vui vẻ thỏa lòng của ông chính là thấy con dân Chúa đối xử với nhau bằng tình yêu của Chúa.

22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "sự ban cho các anh chị em" chính là sẽ được gặp gỡ thông công cùng con dân Chúa, là điều mà ông hằng mong mỏi. Ông tin rằng, trước những lời cầu nguyện của con dân Chúa, họ sẽ được Chúa đáp lời bởi sự cho con dân Chúa được gặp gỡ Phao-lô để được nghe ông giảng dạy.

23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Thưa Cha! Cuối bức thư là lời chào thăm của Ê-pháp-ra, Mác, A-ri-tạc, Đê-ma là những người đồng công với Phao-lô trong công việc nhà Chúa. Tuy đây là bức thư của Phao-lô và Ti-mô-thê gửi cho Phi-lê-môn và Hội Thánh trong gia đình ông, nhưng luôn có sự quan tâm, hiệp lòng của những anh chị em cùng Cha đang thực hiện chung một mục đích là rao truyền Tin Lành của Chúa và gây dựng Hội Thánh Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con suy ngẫm xong sách Phi-lê-môn. Nguyện xin Ngài cho con ghi nhớ và cẩn thận làm theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh qua tấm gương các thánh đồ của Chúa, để mỗi ngày con sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
08/03/2024

...


Vũ Triệu Hùng
09/03/2024 22:28

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày Sa-bát phước hạnh và có nhiều thì giờ thông công cùng với anh chị em mình. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Phi-lê-môn 17-25.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Phao-lô muốn Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim như tiếp nhận Phao-lô là một người hầu việc Chúa. Không chỉ muốn Phi-lê-môn tiếp nhận, mà Phao-lô sẵn sàng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm những lỗi lầm và những món nợ Ô-nê-sim đã làm ra với Phi-lê-môn. Phao-lô khẳng định chính ông sẽ trả những món nợ đó cho Phi-lê-môn, nghĩa là chính mình ông sẽ xin lỗi và đền bù mọi thiệt hại chứ không nhờ vả ai khác gánh thay. Cảm tạ Chúa! Khi đọc đến phần này mà con cảm động biết bao vì tình yêu Phao-lô dành cho Ô-nê-sim, việc làm đó làm con nhớ tới Đức Chúa Jesus đã gánh hết những tội lỗi, những lỗi lầm của con trước Đức Chúa Trời và Chúa đã trả hết nợ trên thập tự giá. Cảm tạ ơn Chúa Jesus vì tình yêu Chúa dành cho con.

2. Phao-lô gọi Phi-lê-môn là anh chị em cùng Cha, điều đó nhấn mạnh ông và Phi-lê-môn là anh em có cùng một Cha yêu thương ở trên trời và được Ngài tái sinh thành con người mới trong Chúa. Lời nài xin của Phao-lô dưới đây là nài xin với anh em mình, chứ không phải người ngoại. Phao-lô nài xin Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim để ông có được niềm vui trong Chúa. Niềm vui trong Chúa của Phao-lô là niềm vui khi thấy Phi-lê-môn biết làm điều phải lẽ. Và sự thỏa lòng trong Chúa của Phao-lô là khi điều ông nài xin được nhận và biết Phi-lê-môn đã vâng lời ông. Mặc dù Phao-lô biết Phi-lê-môn là người hay vâng lời, nghĩa là luôn vâng phục các thẩm quyền, nhưng Phao-lô không dựa vào đó để tự ý làm, mà vẫn tôn trọng chờ sự quyết định của Phi-lê-môn.

3. Phao-lô nhắn cho Phi-lê-môn chuẩn bị cho ông nhà trọ. Vì Phao-lô có đức tin rằng Chúa sẽ mở đường ông sớm ra khỏi tù qua những lời cầu thay của Hội Thánh Cô-lô-se và ông sẽ sớm đến với họ. Tôi sẽ được ban cho các anh chị em nghĩa là Phao-lô sẽ được sống giữa vòng anh chị em cùng Cha của mình để vui thỏa trong sự thông công. Họ sẽ được ông chăm sóc, dạy dỗ Lời Chúa để được ngày càng trưởng thành, vững vàng trong đức tin. Qua đây, con cũng cần luôn nhớ để cầu thay cho sự trở về Việt Nam của gia đình người chăn sắp tới. Nguyện Chúa nhậm lời cầu thay của Hội Thánh và lòng tha thiết nhớ quê hương của chú Tim, để gia đình người chăn có những ngày tháng vui thỏa khi về Việt Nam, được cùng Hội Thánh rao giảng Tin Lành và sẵn sàng cho sự cất lên đầy phước hạnh.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, con dân Chúa không chỉ luôn yêu thương, tha thứ, tiếp trợ, giúp đỡ mà còn là sẵn sàng gánh thay những lỗi lầm, thiếu sót và những món nợ của anh chị em đã gây ra khi họ ăn năn.

2. Con học được rằng, niềm vui và sự thỏa lòng trong Chúa của những người chăn bầy là những con chiên hết lòng làm theo Lời Chúa và vâng theo những sự dạy dỗ, khuyên bảo của họ. Nguyện mỗi chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa và vui lòng người chăn dắt mình qua nếp sống vâng phục.

Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ ơn Cha về sách Phi-lê-môn tuy ngắn nhưng nói lên tình yêu thật tuyệt đẹp của con dân Chúa đối với nhau. Nguyện con ngày càng được thêm lên tình yêu với Chúa và tình yêu với anh chị em của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/03/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
10/03/2024 22:25

Nguyễn Ngọc Tú: Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ đây con có thời gian riêng tư để đến với Ngài và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Phi-lê-môn 17-25.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.

Câu 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, thực tế thì trong câu 1 Phao-lô đã gọi Phi-lê-môn là người cùng làm việc với các sứ đồ, vì thế trong câu này, cách nói giả sử "nếu anh xem tôi là người đồng công" là một cách nói khiêm nhường của Phao-lô. Phao-lô có ý nói với Phi-lê-môn: Như anh đã xem tôi là bạn cùng làm việc với anh, thì xin anh hãy nhận lấy Ô-nê-sim như chính mình tôi vậy.

18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, việc Ô-nê-sim là một nô lệ mà bỏ trốn khỏi nhà Phi-lê-môn thì đã gây thiệt hại cho chủ vì đã bỏ tiền mua mình về. Nhưng cũng có thể, lúc bỏ trốn, Ô-nê-sim đã ăn trộm tiền hoặc đồ vật của Phi-lê-môn để trang bị cho việc đi đường. Vì hiện tại, Ô-nê-sim đã ăn năn nên Phao-lô sẵn sàng gánh lấy giúp Ô-nê-sim mọi thiệt hại mà ông đã gây ra cho Phi-lê-môn. Việc sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ giải quyết những nan đề của anh chị em cùng Cha là thể hiện tình yêu chân thật mà Chúa muốn mọi người trong Hội Thánh yêu lẫn nhau. 

Câu "mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi" là Phao-lô có ý nói không nhắc đến công khó rao giảng Tin Lành của ông mà giúp cho Phi-lê-môn có cơ hội tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Công khó của Phao-lô là có giá trị vô cùng to lớn đối với Phi-lê-môn. Phao-lô nói như vậy là vừa thật lòng muốn đền bù mọi thiệt hại mà Ô-nê-sim đã gây ra cho Phi-lê-môn, vừa muốn Phi-lê-môn không cảm thấy nặng lòng hay thấy khó xử gì về việc Phi-lê-môn rất biết ơn Phao-lô vì đã mang Tin Lành đến cho ông.

20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, qua sự tiếp xúc với Phi-lê-môn và được nhiều người làm chứng tốt về ông mà Phao-lô vững tin rằng, khi nhận được thư này thì Phi-lê-môn sẽ lập tức vâng lời Phao-lô mà tiếp nhận lại Ô-nê-sim. Không những vậy, Phao-lô còn tin rằng Phi-lê-môn sẽ còn làm quá điều Phao-lô nài xin. Cơ sở để Phao-lô tin như vậy là vì sự thôi thúc của Đức Thánh Linh trong lòng của con dân chân thật của Ngài. Có thể hình dung ra khung cảnh Ô-nê-sim gặp lại Phi-lê-môn, khi nghe biết giờ đây Ô-nê-sim đã tin nhận Chúa, Phi-lê-môn đã ôm lấy cổ Ô-nê-sim mà hôn như người cha mừng đón đứa con trai hoàng đàng trở về (Lu-ca 15:11-24).

22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Từ câu 22 đến câu 25: Con hiểu rằng, câu "tôi sẽ được ban cho các anh chị em" nghĩa là Phao-lô tin rằng qua lời cầu nguyện của Hội Thánh Cô-lô-se mà Chúa sẽ cho ông có cơ hội trở lại thăm con dân Chúa tại đây sau khi ra tù. Sự thăm viếng của Phao-lô là một ơn phước lớn Chúa ban cho Hội Thánh Cô-lô-se. Vì qua đó Chúa sẽ ban cho họ sự hiểu biết những lẽ thật sâu nhiệm trong Thánh Kinh, qua sự giảng dạy của Phao-lô.

Phao-lô chúc cho ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với tâm thần con dân Chúa, nghĩa là, chúc cho con dân Chúa cảm nhận được trong tâm thần mọi ơn thương xót của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là điều giúp con dân Chúa vượt qua được mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Vì điều này là sự cảm nhận trong tâm thần, nên người thế gian không bao giờ nhìn thấy cũng không thể hiểu được tại sao con dân Chúa nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, thấp kém, không ra gì, nhưng lại có một sức sống mãnh liệt, một sự khôn sáng tuyệt vời. Bản thân con dân Chúa khi cảm nhận được Đấng Christ trong tâm thần thì tự nhiên sẽ thấy mình vô cùng giàu có, vì nhận thức cách rõ ràng rằng Chúa của mình đúng là Đấng gồm tóm mọi sự.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm thư tín Phi-lê-môn. Trong lần suy ngẫm này, thì điều con học lấy được cho bản thân mình là tinh thần hy sinh gánh lấy những thiệt hại mà anh chị em mình đã gây ra, khi họ thật lòng ăn năn. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ và làm được điều này. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Lan
18/03/2024 09:27

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Lạy Cha kính yêu, hôm nay con suy ngẫm đến Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Kính thưa Cha, sau khi con đọc tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, vì yêu, Phao-lô đã đứng ra xin Phi-lê-môn nhận lại Ô-nê-sim, ông cũng đứng ra nhận trả nợ Phi-lê-môn thay cho Ô-nê-sim.

Qua đây, con nhận được bài học thuộc linh mà người chăn đã chuẩn bị bài học sẵn cho con trong bài giảng, đó là: "Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ngài xin lỗi Đức Chúa Trời thay cho chúng ta và Ngài chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được trở lại địa vị và quan hệ làm con của Đức Chúa Trời. Sau khi chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời thì chúng ta nói lời xin lỗi và cảm tạ Đức Chúa Trời; hết lòng vâng phục Ngài."

Kính lạy Cha, bài học hôm nay nhắc con về tình yêu của Đức Chúa Trời, ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus dành cho con. Xin Cha cho con luôn biết trân quý, ghi khắc trong lòng, trong thần trí và trong trái tim của con, và con thể hiện ra đời sống con cách tự nhiên. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
18/03/2024

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
21/03/2024 21:54

Nguyễn Thị Thùy Linh: Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng con nguyện sẽ mãi thờ phượng và hầu việc Ngài. Thưa Cha, khi nghe tin tức thời sự, nghe tiếng đồn về giặc ở các nước khác, nhìn lại cuộc sống hiện tại con và gia đình con vẫn còn được bình an, được nằm ngủ ngon trên chăn ấm, nệm êm, được ăn những thức ăn ngon mà Ngài ban cho. Con kính xin Cha giúp con biết trân quý những điều mà Ngài ban cho con, cũng như biết trân quý ân điển mà Ngài đã ban cho con.

Con kính xin Đức Thánh Linh thì giờ này soi dẫn cho con, giúp con hiểu được Lời Ngài trong Phi-lê-môn 17-25, con cảm tạ Ngài.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

1. Con hiểu rằng không những Phao-lô tha thiết gửi gắm Ô-nê-sim lại cho Phi-lê-môn mà Phao-lô còn đứng ra làm người bảo lãnh cho Ô-nê-sim, ông sẵn sàng chịu đền bù thay cho Ô-nê-sim. Hình ảnh này của Phao-lô giúp con liên tưởng đến Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã mua chuộc con, bảo lãnh con trước Đức Chúa Trời và sẵn sàng trả giá cho sự phạm tội của con, để giúp con có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời. Lòng con thật lay động trước bức thư này của Phao-lô khi thấy hình ảnh của Đấng Christ phản chiếu qua ông. Ông dường như một người cha hết mực yêu con mình, và ông cũng đã nhận ông sinh ra Ô-nê-sim trong vòng xiềng xích. Con nhớ đến Lời Chúa có phán: "... Ta làm ra và ta sẽ gánh vác." (Ê-sai 46:4).

2. Con hiểu rằng Phao-lô biết và tin rằng Phi-lê-môn sẽ không từ chối lời nài xin của ông mà thậm chí Phi-lê-môn còn làm hơn cả điều ông nài xin nữa. Thế nhưng Phao-lô vẫn muốn nài xin chứ không muốn ra lệnh hay kể ơn để Phi-lê-môn vì đó mà đồng ý lời đề nghị của mình. Con thấy được bông trái của Phao-lô trong sự việc này đó là hết sức hạ mình, xem người khác là tôn trọng hơn mình và một tình yêu thật. Ông cũng không gây áp lực cho Phi-lê-môn mà ông cũng muốn Phi-lê-môn chấp nhận với sự vui lòng.

Con hiểu "hay vâng lời", có nghĩa là Phi-lê-môn là một người có một đức tính biết vâng lời, người kính sợ Chúa và sống theo Lời Chúa đặc biệt là sự vâng lời. Điều ấy như một bản tính tự nhiên có trong Phi-lê-môn.

3. Con hiểu trong lúc bấy giờ Phao-lô đang bị ở tù, con dân Chúa cũng hằng dâng lời cầu thay cho ông sớm được Chúa giải thoát. Bản thân Phao-lô cũng muốn sớm đến thăm con dân Chúa ở các Hội Thánh, nên ông có hy vọng và tin rằng Chúa sẽ lắng nghe và đáp lời cầu xin phải lẽ của con dân Chúa.

Con hiểu điều cầu xin phải lẽ là lời ấy không nghịch lại với tiêu chuẩn của Chúa, lời cầu xin theo thánh ý Chúa chứ không phải ra lệnh hay ra điều kiện với Chúa, muốn Chúa làm theo ý mình. Lời cầu xin phải lẽ còn là những lời xứng hiệp với con dân Chúa, hiệp với lẽ thật, hiệp với ý muốn của Thiên Chúa. Vậy nên Phao-lô đã nhờ Phi-lê-môn tìm nhà trọ cho ông để khi ông được tự do thì ông sẽ đến với Phi-lê-môn và con dân Chúa tại đó.

Bài học con rút ra được là:

1. Khi suy ngẫm và tham khảo bài giảng của người chăn về bức thư này của Phao-lô khiến con nhận được nhiều sự dạy dỗ và nhìn thấy được tấm gương của Phao-lô, một nhân chứng sống cho một đời sống của một người thật thuộc về Chúa. Sự khiêm nhu, hạ mình của ông Phao-lô đã tác động trong con, chỉ cần con tưởng tượng nếu ai cũng có đức tính này thì cuộc đời thật phước hạnh, không ai hơn thua, ganh tị hay bắt nạt ai, mà chỉ toàn yêu thương, tôn trọng và nhường nhịn, chan hòa với nhau.

2. Con học được là con dân Chúa thì phải có nếp sống giúp giải hòa với nhau, giúp cho hòa thuận với nhau. Con nhớ Lời Chúa có chép: "Phước cho những ai tạo nên sự hòa thuận! Vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa." (Ma-thi-ơ 5:9). Con học được rằng con cần có được đức tính này có như vậy con sẽ trở nên giống Thiên Chúa và con sẽ tránh được những tội như ganh tị, tư vị, gây sự chia rẽ, nói xấu...

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây, con rất thích và ấn tượng về bức thư này của Phao-lô, nếu không có linh vụ suy ngẫm Lời Chúa này thì con cũng sẽ khó nhớ và hiểu được, rút ra được cho mình những bài học quý. Khi đọc đến chỗ Phao-lô nhờ tìm nhà trọ cho ông, con liên tưởng đến một ngày nếu đẹp ý Chúa thì người chăn của con cũng sẽ được đến thăm con, lòng con thật rất mong chờ ngày ấy. Con kính xin Chúa thương đáp lời khẩn xin của con cũng như của Hội Thánh để sự ước ao của người chăn con được Chúa làm thành, để cô chú được một lần vui thỏa niềm mong ước trên đất này. Con cảm tạ Chúa.

Nguyện kính xin Chúa nhắc nhớ con bài học ngày hôm nay, biết noi gương Phao-lô và học theo ông. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
21/03/2024

...


Vũ Thị Thư
14/05/2024 14:03

Phi-lê-môn 17-25 Anh Chị Em Trong Đấng Christ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con tiếp tục được học Lời Chúa trong Phi-lê-môn 17-25. Thưa Cha, thời gian qua nhiều việc xảy ra trên đời sống của gia đình con khiến con bị chậm trễ trong việc viết bài suy ngẫm, tuy vậy con rất biết ơn Ngài vì khi con có thể ngồi học hay làm được bài nào thì bài đó chính là thức ăn thuộc linh phù hợp cho con trong đúng thời điểm đó, đem lại cho con sự khích lệ động viên an ủi đến từ Chúa. Con vô cùng cảm tạ ơn Cha.

17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đấng Christ Jesus với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô xem Phi-lê-môn như người đồng công với ông là bởi vì Phi-lê-môn là một người con dân Chúa cùng đức tin nơi Đấng Christ Jesus, có tấm lòng yêu thương anh chị em cùng Cha, nên ông nài xin Phi-lê-môn tiếp nhận Ô-nê-sim như tiếp nhận chính mình ông vậy. Bởi đối với Phao-lô thì Ô-nê-sim như chính lòng dạ ông vậy. Và ông nói thêm nếu Ô-nê-sim có lỗi hay mắc nợ Phi-lê-môn điều gì thì hãy kể sự đó cho Phao-lô, nghĩa là chính Phao-lô sẽ đứng ra gánh trách nhiệm cho những lỗi lầm và sự mắc nợ của Ô-nê-sim đối với Phi-lê-môn. Qua đó con thấy được Sứ Đồ Phao-lô có tấm lòng và tâm tình như Đấng Christ. Và con dân Chúa cần phải có tinh thần luôn sẵn sàng hy sinh và gánh thay cho những người anh chị em thực lòng ăn năn quay về với Chúa những gánh nặng về tội lỗi và cả về gánh nặng về thuộc thể của anh chị em đó.

Qua phân đoạn này thì con cũng học được một điều nữa rằng, dù trong mọi sự khi con dân Chúa có cần giúp đỡ nhất là trong chức vụ trưởng lão, sứ đồ, người chăn… thì mặc dù họ có thẩm quyền để ra lệnh cho con dân Chúa nhưng việc hạ mình khiêm nhường mà nài xin sự giúp đỡ của anh chị em của Phao-lô là một hành xử đáng cho tất cả con dân Chúa học theo. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho người được giúp và người giúp đều cảm thấy thỏa lòng và hết lòng trong sự giúp đỡ anh chị em của mình.

Qua câu 21 thì con cũng học được rằng khi con dân Chúa cùng một lòng một đức tin phụng sự Chúa sẽ có sự hiệp một với nhau trong thần trí, có sự hiểu biết về nhau nên có sự tin tưởng nương cậy lẫn nhau, vì vậy mà Sứ Đồ Phao-lô tin rằng Phi-lê-môn không những làm được như điều mà Phao-lô cầu xin ông nhưng sẽ còn làm quá hơn nữa.

Nguyện xin Cha biến đổi thánh hóa con, giúp con hết lòng sống và bước đi theo Lời của Ngài. Xin Cha giúp con luôn có tấm lòng yêu thương hiệp một với anh chị em, hết lòng phụng sự Chúa và sẵn sàng làm những việc lành mà Cha sắm sẵn cho chúng con. Con xin Cha cũng luôn dạy dỗ đồng hành với con trong mọi nẻo đường mà con đi theo Ngài để vùa giúp và chở che dẫn dắt con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Vũ Thị Thư
Ngày 14/05/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ