Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Hôm nay, ngày 04/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 1:1-6.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Thuở xưa" là khi nào? Danh từ "các tổ phụ" chỉ về những ai (câu 1)?
2. "Những ngày sau cùng" là khoảng thời gian nào? "Kế tự muôn vật" và "các thế giới" có nghĩa gì (câu 2)?
3. "Hình thể của bản thể Ngài" có nghĩa gì (câu 3)? Có phải Đức Chúa Jesus Christ mang hình thể của Đức Chúa Trời?
4. Đấng Christ rửa sạch những tội lỗi của chúng ta như thế nào (câu 3)?
5. Hãy diễn giải câu: "Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi" (câu 5).
6. Tại sao Đấng Christ được gọi là "Con Đầu Lòng" (câu 6)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn nghĩ gì về những người không công nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa?
2. Bạn nghĩ gì về sự Đức Chúa Jesus Christ vừa là Thiên Chúa vừa là loài người?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-gioi-thieu-thu-he-bo-ro/

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0101-14-than-tinh-cua-dang-christ/

Có 15 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Thúy My
04/03/2024 16:48

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng đang ngự ở trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con trong ơn yêu thương của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giờ này có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha ban ơn trên mọi công việc tay con làm và gìn giữ bước con được ngày càng vững vàng trên linh trình đi về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Kính Thưa Cha! Qua sự tham khảo bài giảng của người chăn, thì con
xin ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 1:1-6 như sau:

• Từ thời Môi-se dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô để tiến vào vùng Đất Hứa, thì Đức Chúa Trời đã nhiều lần phán với dân I-sơ-ra-ên qua các tiên tri của Ngài. Vào những ngày sau cùng, là được chỉ khoảng thời gian khi Đức Chúa Trời thi hành công cuộc cứu chuộc loài người ra khỏi hậu quả và hình phạt của tội lỗi, cho đến suốt chiều dài lịch sử Hội Thánh và cho đến kỳ Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian trong suốt bảy năm đại nạn của kỳ Tận Thế.

• Khi ấy, dân I-sơ-ra-ên đã được nghe Đức Chúa Trời phán dạy qua chính môi miệng của Đức Chúa Jesus, thời mà Ngài còn đi lại trên đất. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao quyền cai trị muôn loài vạn vật vào trong tay Ngài, cũng qua Đấng Christ mà các nước trên thế giới được dựng nên .

• Qua Đấng Christ trong thân vị loài người, mà loài người có thể chiêm ngưỡng sự vinh quang của hình thể thiêng liêng của Đức Chúa Trời, qua bản tính yêu thương, công chính, và thánh khiết của Ngài. Và chỉ có Đấng Christ làm thành sự cứu chuộc và làm cho những ai thuộc về Ngài được sạch mọi tội, là Đấng ngồi bên phải Đức Chúa Trời, trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ là danh Chúa trên muôn Chúa, Vua trên muôn Vua.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên, để qua đó con thấy mình thật có phước hơn biết bao nhiêu người trong thế gian. Vì con được làm con của Đấng Rất Cao và được Ngài ban cho con những điều vô cùng cao quý, mà thế gian không sao có được. Nguyện xin Cha giúp cho con sống xứng đáng với công ơn cứu chuộc của Chúa đã làm ra cho con, và xin Cha gìn giữ con và gia đình con mãi mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
04/03/2024


Đặng Thái Học
05/03/2024 11:59

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ - Phần 1.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.

Trải qua suốt thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri của Ngài bằng nhiều lần và nhiều cách, phán dạy với các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên. Nhưng vào những ngày cuối cùng này, từ khi Đức Chúa Trời thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã phục sinh, thành lập Hội Thánh của Chúa cho đến kỳ bảy năm đại nạn xảy đến trong kỳ tận thế, thì chính chính Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Ngôi Lời phán với nhân loại, Đấng mà Đức Chúa Trời đã lập lên, được giao quyền cai trị muôn vật. Cũng qua Đấng Christ, Ngài đã dựng nên thế giới vật chất và thế giới thiêng liêng trong toàn vũ trụ.

3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]

Đức Chúa Jesus Christ là sự chói sáng tình yêu thương, thánh khiết, và công chính, và hình thể, bản thể của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời là Thần, thuộc về thế giới thiêng liêng, vô hình. Đức Chúa Jesus Christ là Một trong Ba Ngôi Thiên Chúa, sáng tạo nên muôn loài vạn vật bằng các lời phán của Ngài, mọi lời phán ấy có năng lực nâng đỡ muôn vật thụ tạo. Chính Đấng Christ đã làm xong sự rửa sạch mọi tội lỗi loài người chúng con bằng máu thánh của Ngài; ngự bên phải của Đấng tôn kính, uy quyền cao cả trên thiên đàng; bởi công cuộc cứu rỗi nhân loại của Đấng Christ đã hoàn thành qua sự chết một lần đủ cả của Ngài, Chúa đã phục sinh, trở về nơi thiên đàng vinh hiển, trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ, vì chính Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Các thiên sứ là loài thụ tạo, được Đức Chúa Trời tạo dựng nên để phung sự Ngài, Ngài chưa bao giờ phán với thiên sứ nào rằng: Ngươi là con của Ta, ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? Nhưng khi Đức Chúa Trời đem Con Đầu Lòng của Ngài, là Đức Chúa Jesus được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri, thì Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng Christ. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa hạ sinh, là người duy nhất được sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong suốt thời gian từ khi Ngài được sinh ra cho đến khi Ngài hoàn thành chức vu trên đất, về nhân tính thì Ngài là người, và về thiên tính thì Ngài là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, đó là Lẽ Thật hiển nhiên về thần tính của Ngài như Thánh Kinh đã bày tỏ.

Kính lạy Chúa!

Qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con càng hiểu rõ về thần tính của Đấng Christ, giúp con thêm sự không sáng để giữ vững đức tin vào Chúa, và đồng thời nói về sự chết chuộc tội của Đấng toàn năng cho những người chưa tin nhận Ngài, để họ không bị sa vào sự giảng dạy tà giáo.

Ngày nay, nhiều người xưng nhận mình là con dân Chúa, nhưng họ không tin hoặc nghi ngờ về thần tính của Ngài, bởi họ không dựa vào Lẽ Thật được bày tỏ trong Thánh Kinh, lầm lạc trong sự nghe theo các giáo sư giả, dẫn đến sự hư mất đời đời.

Suy nghĩ về sự Đức Chúa Jesus Christ vừa là Thiên Chúa vừa là loài người, là một huyền nhiệm, vượt quá tri thức của con, nhưng bởi con tin vào Lẽ Thật của Thiên Chúa, Ngài soi dẫn con vào sự hiểu biết về sự mầu nhiệm này. Chỉ có đức tin vào Lời Hằng Sống của Thiên Chúa con mới được Ngài ban ơn khôn sáng, trung tín sống theo giáo lý chân thật của Ngài cho đến cuối cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học 05/3/2024


Nguyễn Công Hải
06/03/2024 13:09

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được bình an và sự vui thoả mỗi ngày. Dù công việc, cuộc sống có những khó khăn nhưng trên hết chúng con biết dù thế nào đi nữa, mọi sự Chúa cho phép xẩy ra trên đời sống chúng con đều là sự rèn tập và thử thách sự nương cậy vào quyền năng và sự thành tín của Ngài trên chúng con. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và chỉ cho chúng con biết ý muốn tốt lành của Ngài để chúng con dù trong hoàn cảnh nào cũng thoả lòng, bình an, phước hạnh khi được dựa nương vào cánh bóng và tình yêu, ân điển của Ngài. Kính lạy Cha, giờ này chúng con cầu xin Ngài cũng dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh đầu tiên trong sách Hê-bơ-rơ, nguyện Lời Ngài khiến chúng con nên thánh và gây dựng đức tin vững chắc mỗi ngày cho chúng con. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu biết của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.

Câu 1: Chúng con hiểu, thuở xưa là vào thời kỳ cựu ước, khi Thánh Kinh được ghi chép, trước khi Đức Chúa Jesus đến thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời đã dùng những thánh đồ của Ngài, những tiên tri ngài Chọn để ban ra Lời của Ngài về một ngày trong tương lai, rằng Đức Chúa Trời trong thân vị loài người sẽ nhập thể làm người để chết thay cho tội lỗi của nhân loại.

2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.

Câu 2: Chúng con hiểu, khi Đấng Christ đã đến thế gian qua sự nhập thể làm một con người hoàn toàn, chính Đức Chúa Trời ngôi Cha đã qua con của Ngài là Đức Chúa Jesus rao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi cũng như mọi chương trình, kế hoạch của Ngài dành cho loài người. Đức Chúa Trời đang giao tiếp với con người qua Con Ngài, là Đấng Trung Bảo giữa Thiên Chúa và loài người. Chúng con hiểu “Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật” có nghĩa Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời ban cho quyền thừa kế tất cả mọi sự thọ tạo. “Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới” có nghĩa là Con Đức Chúa Trời đóng vai trò trực tiếp sáng tạo nên vũ trụ và muôn loài vạn vật, trong đó cả loài người chúng con, Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hoá, là Thiên Chúa Ngôi Ba, mang đầy đủ Thần Tính của Thiên Chúa.

3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ.

Câu 3-4: Chúng con hiểu Đấng ấy được nói ở đây là Đức Chúa Jesus, chính Ngài phản chiếu sự vinh quang của Đức Chúa Cha, Ngài là hình ảnh hoàn hảo của Đức Chúa Trời trong xác thịt loài người. Trước khi Ngài xuống thế gian, Ngài là vận hành muôn loài vạn vật bằng tất quả quyền năng qua lời phán của mình. Vì yêu thương thế gian và những tội nhân, Đấng Christ đã từ bỏ địa vị là Thiên Chúa ở Thiên Đàng để nhập thể làm người, hi sinh mạng sống của mình để chết thay cho tội lỗi nhân loại. Nhờ đó, loài người được thánh sạch và được xưng công chính qua sự ăn năn và đức tin vào Đấng Christ, được thoát ra khỏi hậu quả và quyền lực tội lỗi. Sự chết của Ngài là hành động chấp nhận tội lỗi của loài người được chất trên thân thể của Đức Chúa Trời, loài người được trở nên thánh sạch, được xưng công chính bởi tấm lòng ăn năn, tức là sự cam kết về việc từ bỏ tội lỗi, tin nhận và vâng phục mọi lời phán của Ngài. Đức Chúa Jesus sau khi hoàn thành sự cứu chuộc, Ngài đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại, phục hồi hoàn toàn thần tính của Thiên Chúa Toàn Năng, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, được hưởng danh và trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, được ban cho mọi thẩm quyền trên trời, dưới đất.

5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Câu 5-6: Chúng con hiểu, chính Đức Chúa Trời đã phán và làm chứng duy nhất về Đức Chúa Jesus Christ là con một của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng của Ngài khi Ngài đang ở trên đất, đang trong thân thể xác thịt loài người. Chỉ có Đức Chúa Jesus mới nhận được lời phán đó, không một thiên sứ nào được phán như vậy. Khi Đức Chúa Jesus Christ đến với thế gian, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho mọi thiên sứ phải thờ phượng Ngài. Điều này cho thấy vị trí cao quý và thẩm quyền tuyệt đối của Con Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên, giúp chúng con được hiểu và tin rằng, Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người để chết thay cho tội lỗi nhân loại. Ngài đã hoàn thành chương trình cứu rỗi, đã sống lại và sống vĩnh cửu, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và được ban cho mọi thẩm quyền trong vũ trụ, là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã vì tội lỗi chúng con mà đã từ bỏ sự vinh quang của Thiên Đàng, đến thế gian làm con người hèn mọn và đã hi sinh để chuộc tội lỗi chúng con. Nguyện xin Ngài giúp chúng con luôn sống với sự biết ơn sự hi sinh to lớn của Ngài và giữ gìn đức tin của chúng con cho đến đời đời để chúng con luôn nhận được ân điển cứu chuộc, được làm con của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Kim Loan Nguyen
07/03/2024 15:33

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Là Đấng đầy sự từ ái, yêu thương và giàu lòng thương xót. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Nguyện xin mọi sự tôn quý, quyền phép vinh quang đều duy thuộc về Ngài cho tới đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sức khỏe, bình an, thời gian, phương tiện và sự tự do để thờ phượng Ngài và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho con để con ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức, tình yêu và đức tin trên con để con ngày càng được vững vàng và trưởng thành hơn về thuộc linh, cho con luôn sốt sắng làm các việc lành Ngài đã sắm sẵn cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và soi dẫn con vào sự sâu nhiệm lẽ thật của Lời Ngài. Con xin cảm tạ Thiên Chúa.

Thưa Cha, Giờ đây con xin được tiếp tục ghi lại sự suy ngẫm sách Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1 như sau:

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.

Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, thuở xưa là từ thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và bằng nhiều cách thông qua các tiên tri của Ngài để phán dạy các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên. Và vào những ngày sau cùng này là thời kỳ Tân Ước, bắt đầu từ khi Đức Chúa Jesus nhập thế làm người cho đến khi kết thúc Kỳ Tận Thế. Thì Đức Chúa Trời đã đưa ra những Lời phán dạy cho dân I-sơ-ra-ên và toàn thể loài người qua Đức Con, là Đức Chúa Jesus Christ. Đấng mà Ngài đã lập lên để kế tự muôn vật, có đầy đủ thẩm quyền cai trị muôn loài vạn vật.

Và cũng qua Đức Chúa Jesus Christ Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho loài người thấy được sự quyền năng vĩ đại của Ngài, các ý muốn tốt lành và chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài. Cũng qua Đức Chúa Jesus Christ Ngài muốn cho nhân loại biết Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là Thiên Chúa Ngôi Lời. Một trong ba thân vị Thiên Chúa không chỉ tạo dựng lên muôn vật mà còn có quyền năng tạo dựng lên các thế giới là bao gồm cả thế giới thuộc thể đến thế giới thuộc linh, cả các thiên sứ...

3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, bản thể của Đức Chúa Trời là Thần, và loài người không thể nhìn thấy được Ngài bằng con mắt của xác thịt. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ vừa là Thiên Chúa và vừa là con người. Nên qua Ngài chúng ta được chiêm ngắm sự chói sáng vinh quang là sự công chính, yêu thương và thánh khiết và hình thể của Đức Chúa Trời. Trước khi xuống thế gian nhập thế làm người Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, Ngài không chỉ tạo nên vạn vật mà Ngài còn ban cho muôn vật sự sống, phát triển và sự tồn tại qua tiếng phán và sức mạnh năng lực của Ngài.

Cũng bởi vì quá yêu thương thế gian mà Đức Chúa Jesus Christ đã lìa ngôi cao sang mà nhập thế làm người, hi sinh bản thân mình gánh hết mọi hình phạt của tội lỗi và chết thay cho toàn thể nhân loại. Nhờ vậy, mà giờ đây chỉ những ai thật lòng ăn năn và có đức tin vào Đấng Christ thì được rửa sạch mọi tội lỗi qua máu thánh châu báu của Ngài. Được xưng là công chính và được phục hòa lại địa vị là con cái của Đức Chúa Trời.

Sau khi Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại. Ngài đã phục sinh trở lại thiên đàng và giờ đây được ngự bên phải Đức Chúa Cha là Đấng đầy uy nghiêm, tôn quý, thánh thiện, đầy quyền năng. Ngài đã được phục hồi hoàn toàn thần tính của Thiên Chúa, được trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, được ban cho đầy đủ mọi thẩm quyền cả trên trời và dưới đất. Ngài đã được hưởng danh cao trọng hơn hết đó là danh gọi Đức Chúa Trời.

5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]
.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, các thiên sứ là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên để phụng sự Ngài. Nên Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán với họ: "Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta?". Nhưng khi Đức Chúa Trời đem con Đầu Lòng của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri và quyền phép của Đức Chúa Trời, thì Ngài lại phán: "Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy". Điều này đã ấn chứng được rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Lời. Về thần tính Ngài là Thiên Chúa, về nhân tính Đức Chúa Jesus Christ cũng chính là con người. Vì chỉ có Đức Chúa Jesus Christ vừa là Thiên Chúa vừa là con người thì mới có thể hoàn thành được chương trình cứu chuộc nhân loại.

Qua bài học này con nhớ đến có một người theo đạo Musslim đã đến và đứng nói với con rằng. Họ tin tất cả nhưng họ không tin Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, không tin Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời. Họ luôn miệng bảo là không có ở đâu nói. Khi đó con cứ đứng giải thích rằng là Thánh Kinh có nói mà. Nhưng rồi nói cả buổi con phát hiện ra là họ không tin Thánh Kinh, họ tự nhận mình là tự đi tìm hiểu và họ có sách của họ. Lúc đó con mới mặc kệ họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bởi vì con hiểu một người từ khởi đầu đã không tin Lời Chúa thì không nên phí thời gian mà giải thích cho họ.

Nhưng con cảm tạ ơn Cha đã cho sự việc xảy đến cho con. Vì qua đó con mới phát hiện ra đức tin của con đã lớn mạnh lên từng ngày. Trước đó đức tin con èo uột yếu đuối, rất dễ bị nghi ngờ, lung lay. Nhưng nhờ vào sự khuyên dặn của người chăn mà con kiên trì đọc suy ngẫm Lời Chúa, đó là những lời khuyên mà trước nay không ai khuyên con, khi con ở trong giáo hội. Hoặc chỉ là nói con học Thánh Kinh Công Giáo để đi thi khi còn bé. Giờ đây có thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa, cùng sự cố gắng học tới đâu thưpc hành tới đó mà con đã tin rằng Lời Chúa biến đổi con. Con cảm tạ Cha đã cho con gặp người chăn mình, gặp được các anh chị em mình. Cảm tạ Cha đã cho các cô, chú, bác anh chị em luôn kiên trì suy ngẫm Lời Ngài để qua đó con được học hỏi thêm về Lời Ngài. Và con nhìn thấy nếp sống của anh chị em mình mà con tin rằng con ở trong Hội Thánh của Ngài. Con xin cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ con. Nguyện xin tình yêu, ân điển và bình an của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ mỗi con dân Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Phạm Trịnh Minh Anh
07/03/2024 20:38

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con địa vị làm con của Ngài và ban Lời Ngài cho con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 1:1-6.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng thư Hê-bơ-rơ được viết cho con dân Chúa người I-sơ-ra-ên, con cháu của Áp-ra-ham về phần xác, theo dòng Gia-cốp, họ cũng được gọi là dân Hê-bơ-rơ. Thuở xưa là thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán với dân Ngài bởi những tiên tri, từ tiên tri Môi-se cho đến tiên tri Ma-la-chi. Dân I-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước là các tổ phụ của người Hê-bơ-rơ ngày nay. Những ngày sau cùng là khoảng thời gian từ Đức Chúa Jesus Christ được báp-tem vào trong chức vụ, cho đến khi Ngài thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm, được gọi là thời Tân Ước. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời phán với con dân Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Chúa Jesus Christ được gọi là Con của Đức Chúa Trời bởi thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời lập lên để giao cho quyền cai trị muôn vật, là "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa". Đức Chúa Trời dựng nên các thế giới qua Đức Chúa Jesus Christ là vì trong thuộc linh Đấng Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, tâm thần và linh hồn của Ngài là Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên muôn vật bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, lời phán của Ngôi Lời, và năng lực của Đấng Thần Linh (Sáng Thế Ký 1).

3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;

Thưa Cha, con hiểu rằng đối với thế giới vật chất mà chúng con đang ở trong đó, thì hình thể của Ngài là vô hình, vì bản thể Ngài là Thần (Giăng 4:24). Chúng con không thể nhìn thấy hình thể thần linh của Ngài bằng con mắt xác thịt, nhưng chúng con có thể thấy Ngài qua Đấng Christ. Vì Thiên Chúa Ngôi Lời có bản thể của Thiên Chúa và có hình thể của loài người. Đấng Christ là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Đấng Christ dựng nên muôn vật và nâng đỡ muôn vật bằng những lời phán ra từ miệng Ngài. Sức mạnh và năng lực từ lời phán của Thiên Chúa Ngôi Lời giúp cho muôn vật tồn tại, vận hành và phát triển.

Đấng Christ rửa sạch những tội lỗi của chúng con bằng chính máu vô tội của Ngài (Khải Huyền 1:5), làm thành sự cứu chuộc cho chúng con. Sau đó, trong thân thể xác thịt được phục sinh, Ngài ngự bên phải Đức Chúa Trời, là Đấng Tôn Nghiêm trong thiên đàng.

4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]

Thưa Cha, con hiểu rằng trong bản thể loài người, mang tên Jesus thì Đấng Christ bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, nhưng khi Ngài phục sinh thì bản thể người của Ngài trở nên cao trọng hơn các thiên sứ. Ngài được Đức Chúa Trời ban cho danh "Đức Chúa Trời", là danh cao trọng hơn các thiên sứ.

5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Đức Chúa Trời đã không phán với thiên sứ nào như phán với Đức Chúa Jesus, vì Đức Chúa Jesus là người được Ngài sinh ra theo dòng dõi người nữ, Ngài là Cha đối với con người mang tên Jesus, Jesus là Con của Ngài. Khi Đức Chúa Jesus ra đời, là lúc mà Đức Chúa Trời đem Người vào trong thế gian. Đức Chúa Jesus là Con Đầu Lòng của Đức Chúa Trời, bởi vì con người Jesus chính là người đầu tiên được Ngài sinh ra. Sau Đức Chúa Jesus, những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì sẽ được Đức Chúa Trời tái sinh, nghĩa là họ được Đức Chúa Trời sinh lại, Ngài sẽ làm Cha của họ, và họ là con của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng loài người không được thờ phượng thiên sứ (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19), và thiên sứ cũng chẳng thờ phượng loài người, vì sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật mà thôi. Nhưng mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng Christ, vì Ngài là Đấng vốn thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa (Phi-líp 2:6), Ngài được Đức Chúa Trời đem vào trong thế gian với mục đích cứu rỗi nhân loại, giãi bày cho loài người về Thiên Chúa, và cai trị muôn vật, bao gồm cả các thiên sứ.

Con cảm tạ Chúa cho con được cùng Hội Thánh bắt đầu suy ngẫm thư Hê-bơ-rơ, để qua đó mỗi chúng con được vững vàng trong các lẽ thật về Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong chúng con, để không ai trong chúng con bị những giáo sư giả, tiên tri giả dối gạt trong những ngày sau cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/03/2024


Nguyễn Thị Mơ
10/03/2024 21:53

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa cho con được tiếp tục cùng với anh chị em cùng Cha suy ngẫm Lời của Ngài trong thư Hê-bơ-rơ, là thư viết gửi cho con dân Chúa người I-sơ-ra-ên. Con cảm tạ ơn Chúa bởi đức tin mà con đây thuộc dân ngoại không biết Đức Chúa Trời được kể là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, được học biết lẽ thật về Thiên Chúa, được biết đến chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa đã làm ra cho loài người trong Đấng Christ. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Thần tính của Đấng Christ được giãi bày trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài lời cảm tạ và những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 1:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những sự suy ngẫm mang lại cho con những bài học, con học được rằng:

Chính Lời của Ngài là Thánh Kinh đã xác nhận Đấng Christ là Thiên Chúa, các thế giới bao gồm thế giới vật chất thuộc thể và thế giới thiêng liêng thuộc linh đều được dựng nên và được cai trị bởi Ngài. Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi vậy Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là loài người. Trong thân vị Thiên Chúa Ngài cùng thực hữu và còn mãi với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Trong thân vị loài người Ngài là Con đầu lòng của Đức Chúa Trời, Ngài phản chiếu vinh quang và hình thể của Đức Chúa Trời để cho loài người có thể qua Ngài mà chiêm ngưỡng vinh quang và hình thể của Đức Chúa Trời mà mình không thể thấy bằng con mắt xác thịt.

Đấng Christ đã hy sinh để chuộc tội cho toàn thể loài người, huyết báu của Ngài đã khiến cho tội nhân được sạch tội và đây là con đường duy nhất cứu loài người ra khỏi hậu quả của tội lỗi và được ban cho địa vị làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày Ngài đồng hành ban năng lực để con dân của Ngài có thể sống một đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương để người xung quanh có thể thấy được Đức Chúa Trời qua đời sống mình.


Ngay từ thủa xưa là khoảng thời gian được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước cho tới những ngày sau cùng là khoảng thời gian được chép trong Thánh Kinh Tân Ước, Đức Chúa Trời luôn bày tỏ cho dân I-sơ-ra -ên biết về Ngài, về chương trình mà Ngài sẽ thi hành trên loài người qua các tiên tri trong thời Cựu Ước và qua Đức Chúa Jesus trong thời Tân Ước, điều đó cho con học được rằng một người thực sự yêu kính Chúa luôn để lòng suy ngẫm Lời Chúa và tương giao mật thiết với Ngài thì sẽ nhận biết được thánh ý của Ngài trên đời sống mình và có được tri thức về Ngài để không lạc vào những sự dạy dỗ nghịch lại lẽ thật Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Kính thưa Chúa!
Lời Ngài khẳng định rất rõ Đấng Christ là Thiên Chúa, vậy mà ngày nay vẫn có những người chối bỏ thần tính của Ngài, điều đó cho thấy sự quỷ quyệt của Sa-tan dùng các giáo sư giả rao giảng những điều nghịch lại lẽ thật trong Thánh Kinh. Họ dùng tài hùng biện cùng những chiêu trò tâm lý thu hút, dẫn dụ những người không hết lòng suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo nhưng chỉ tin vào tài khéo diễn thuyết lập luận, biến điều vô lý thành có lý để làm thỏa mãn người nghe và khi những người nghe đã phủ nhận thần tính của Đấng Christ thì sẽ không còn được Ngài đồng hành soi dẫn bởi vậy sự sai ban đầu dẫn họ đi lạc càng xa hơn trong sự sai của mình.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã mang con đến với lẽ thật, qua những bài giảng của người chăn, Ngài cho con sự tri thức về Ba Ngôi Thiên Chúa. Với con, sự Đức Chúa Jesus Christ vừa là Thiên Chúa vừa là loài người là một lẽ màu nhiệm, con chưa thể hiểu thấu được sự cao sâu màu nhiệm trong chương trình của Ngài nhưng con tin chắc rằng Lời Ngài là lẽ thật. Cầu xin Chúa ban ơn để mỗi ngày con lại có được sự hiểu biết càng hơn qua sự suy ngẫm Lời của Ngài. Amen!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 04/03/2024


Bùi Văn Vũ
10/03/2024 22:16

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Chúa đã ban cho con một ngày mới nữa. Xin Ngài ở cùng quan phòng dẫn dắt con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 1:1-6. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.

Thưa Cha! Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng: "thủa xưa" là khoảng thời gian từ khi Môi-se dẫn dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô đến thời Tiên-tri Ma-la-chi. Đức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ của họ qua các tiên tri của Ngài.
Đức Chúa Trời đã phán với họ về những điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Nếu làm theo mạng lệnh của Thiên Chúa theo luật pháp của Môi-se sẽ được ban ơn, nếu chống nghịch lại sẽ nhận hình phạt và còn nhiều điều khác được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước.

Vào những ngày sau cùng này là khoảng thời gian từ khi Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ cho đến khi kết thúc Bảy Năm Đại Nạn Chúa hình phạt thế gian.

Về Đức Chúa Jesus, Ngài chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, vì tình yêu mà Ngài đã giáng thế làm người để hoàn thành chương trình cứu rỗi.
Trong thân vị Thiên Chúa, Ngài bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời. muôn vật được tạo ra bởi tiếng phán của Ngôi Lời theo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng năng lực của Đấng Thần Linh.

Trong thân vị là con người, Đức Chúa Jesus được gọi là con của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời sinh ra tròng lòng của trinh nữ Ma-ri.

3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Thưa Cha! Con hiểu rằng,
Chúng con không thấy được hình thể của Đức Chúa Trời, nhưng qua hình thể loài người của Đức Chúa Jesus thì hình thể ấy phản ánh hình thể của Đức Chúa Trời. Và loài người của chúng con cũng được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa.

Đức Chúa Jesus là sự sáng chói của vinh quang chính là chiếu ra bản tính của Thiên Chúa trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương.

Con hiểu rằng, trên thế gian này không có một sự cứu rỗi nào khác ngoài sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus bởi sự chết của Chúa trên thập tự giá. Đấng Christ đã hoàn thành chương trình cứu rỗi, huyết của Chúa đã rửa sạch bản chất tội của những ai tin nhận Ngài. Sau khi thực hiện xong chương trình cứu rỗi, Đấng Christ đã thăng thiên và ngồi bên phải của Đức Chúa Trời.

Trong muôn loài vạn vật chỉ có Đức Chúa Jesus là có bản thể Thiên Chúa, bởi vậy Ngài được Đức Chúa Trời gọi là Con, và Ngài cũng được gọi là con đầu lòng, bởi sau khi hoàn thành chương trình cứu chuộc, những ai tin nhận sự chết của Chúa sẽ được hiệp một với Đức Chúa Jesus, người ấy sẽ được tái sinh phần linh hồn và tâm thần, người ấy cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Cảm tạ Ngài bởi con vốn chỉ là một tội nhân, nhờ ơn thương xót của Chúa mà giờ con cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời, được là chi thể của một thân là Hội Thánh mà đầu Hội Thánh chính là Đức Chúa Jesus.

Nguyện xin Ngài ban ơn thêm sức trên con trong những ngày cuối cùng này, để con luôn giữ được sự cứu rỗi của Chúa, làm trọn việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con biết rằng thời điểm Đức Chúa Jesus đón chúng con thật gần, và ma quỷ cũng dồn sức tấn công trên mỗi chúng con thật nhiều. Xin Ngài giữ gìn, thêm sức, đức tin trên chúng con để mỗi chúng con đều đánh trận tốt lành, để ngày Đức Chúa Jesus tái lâm chúng con được cất lên với Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
10/03/2024


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/03/2024 16:22

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con kính dâng lời cảm tạ Chúa ban cho con được thêm thời gian để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện lòng con được thỏa vui trong sự suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện lòng con được bình an, được thêm lên sự yêu kính Chúa và yêu mến Lời Ngài! Nguyện Chúa Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dùng những tiên tri của Ngài để phán truyền ý muốn và mệnh lệnh của Ngài cho con dân của Ngài. Nhưng khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, và Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài thì mọi ý muốn, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được phán truyền qua Đức Chúa Jesus Christ.

2. Con hiểu Đức Chúa Jesus Christ là Đấng kế tự muôn vật, vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời, được quyền thừa hưởng và cai trị cơ nghiệp của Cha. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng "cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới", là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, qua lời phán của Thiên Chúa Ngôi Lời mà mọi sự trong thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh được tạo dựng nên.

3. Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là sự phản ánh vinh quang và hình thể bản thể của Đức Chúa Trời. Qua Đức Chúa Jesus bày tỏ cho nhân loại thấy được tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, đó là sự vinh quang của Ngài.

4. Hết thảy muôn loài vạn vật được sống động nhờ tiếng phán năng lực của Thiên Chúa. Bởi Chúa lập quy định cho chúng, và chúng được vận hành nhờ định luật đó. Loài người cũng vậy, sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng bởi mỗi một lời phán của Thiên Chúa. Ai tìm kiếm thức ăn thuộc thể thì chỉ nuôi được thân thể xác thịt tạm mấy chục năm ngắn ngủi trên đất. Nhưng ai tìm kiếm Lời Chúa, ý muốn của Ngài và nuôi mình bởi Lời Hằng Sống thì sống cách sung mãn trong cả đời này và trong cả đời sau. Bởi Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay chuộc tội cho loài người, ai tin nhận thì được rửa sạch bản tính tội và tha thứ mọi tội lỗi. Ai trung tín với Chúa đến cuối cùng thì được ban cho sự sống đời đời.

5. Khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành xong công cuộc cứu chuộc và phục sinh, thì Ngài trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, được ban cho danh Đức Chúa Trời là danh cao trọng, được ngự bên phải Đức Chúa Trời. Vì trong thân vị loài người của Đức Chúa Jesus thì Ngài là Con Đầu Lòng của Đức Chúa Trời, được Ngài sinh ra. Còn các thiên sứ chỉ là vật thọ tạo do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Trong thân vị Thiên Chúa thì Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời, vậy nên mọi thiên sứ phải thờ phượng Ngài.

Thưa Chúa bài học mà con học được là:

1. Thánh Kinh đã là Lời của Đức Chúa Trời bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, thì chúng con chỉ cần đọc, tiếp nhận và tin. Con cũng hiểu rằng có những điều chúng con không thể hiểu cách rõ ràng khi còn ở trong thân thể xác thịt. Nhưng điều gì Thánh Kinh đã bày tỏ, đã công bố thì chúng con tin như vậy. Con tin và hiểu rằng, mọi sự mà Chúa làm và chương trình của Ngài là bởi vì tình yêu của Ngài đối với loài người chúng con.

2. Con cũng lấy làm khó hiểu khi những người cứ chối bỏ và phản bác, không công nhận Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa. Trong khi họ nói tin Chúa, đọc Thánh Kinh. Con cũng không hiểu họ sẽ làm thế nào để chối cãi khi đọc đến những câu Thánh Kinh tuyên bố về lẽ thật Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa. Con nghĩ họ thật dại khờ khi chỉ là vật thọ tạo do Chúa tạo dựng nên mà lại phản bác lại sự cao siêu, vĩ đại, tuyệt đối của Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, thay vì tiếp nhận và tin.

Con cảm tạ Chúa dạy dỗ con trong bài học này. Nguyện xin Chúa cứ dẫn dắt và dạy dỗ chúng con trong khi học và suy ngẫm Lời Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/3/2024


Trần Thị Thu Hương
11/03/2024 20:17

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thì giờ này học Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, ban ơn cho con hiểu những điều Chúa muốn dạy dỗ con giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, giúp con làm việc bởi sức lực Chúa ban chứ không bằng sức riêng của con. Kính thưa Chúa, con thấy mình yếu đuối và hèn mọn trước mặt Chúa. Con nguyện xin Ngài bao phủ con bằng tình yêu và ân điển của Ngài mãi luôn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho mấy con gà nhà con được mập mạnh khỏe, gà ấp thì tốt và nở đều, mập mạnh, còn cây trồng thì tươi tốt, có năng suất cao, kháng sâu bệnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu xin Chúa chữa lành bệnh hoàn toàn cho gia đình con. Con cảm tạ Chúa! Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Thiên Chúa là toàn năng, Ngài yêu loài người và yêu cho đến cuối cùng. Trong suốt lịch sử loài người, Ngài luôn thương xót, ban cho loài người nhiều cơ hội ăn năn. Ngài cũng sai dùng các tiên tri để kêu gọi họ ăn năn. Ngay thời kì cuối này Ngài vẫn sai dùng tiên tri của Chúa để chỉ ra, kêu gọi con dân Chúa ăn năn khi họ phạm tội. Ngài vô cùng thương xót khi mà Ngài vẫn nhiều lần, nhiều cách kêu gọi một người ăn năn, để đến lúc phán xét thì chẳng ai có thể chữa mình được.

Đức Chúa Jesus Christ đã dựng nên muôn loài vạn vật bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và năng lực từ Đấng Thần Linh. Đức Chúa Jesus Christ quản trị thế gian, muôn loài vạn vật và Ngài cũng chết thay tội lỗi cho loài người. Ngài vào trong thế gian với hình thể xác thịt như loài người. Ngài cũng chịu sự yếu đuối, mệt mỏi... trong xác thịt nhưng Ngài không phạm tội. Qua sự giảng dạy của Ngài từ thời kì đó và những điều mà các môn đồ của Ngài được Đức Thánh Linh thần cảm viết nên trong Thánh Kinh là những điều mà Ngài muốn con dân Chúa trong Hội Thánh vâng giữ. Vì Ngài toàn năng nên sự chết chuộc tội của Ngài mới có thể cứu rỗi toàn nhân loại. Vì Ngài cũng là Thiên Chúa nên Ngài mới toàn năng. Sau khi hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại thì Ngài ngự bên phải Đức Chúa Cha. Thần tính của Đức Chúa Jesus Christ cũng là một điều huyền nhiệm.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài đã dựng nên loài người với thân thể xác thịt, với thân thể thiêng liêng là thần giống như Ngài, và cũng có sự tự do như Ngài. Con nguyện xin Chúa thương xót chậm giận, giàu ơn, cho con dân Ngài khi phạm tội thì được nhiều lần nhiều cách ăn năn để không bị trật phần ân điển. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dựng nên con người với hình ảnh của Ngài. Một ngày kia khi được gặp Chúa, con dân Chúa sẽ càng yêu Chúa hơn biết bao khi được biết Chúa dựng nên con người với hình ảnh như Ngài. Cảm tạ Chúa!

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học này. Con nguyện xin Chúa luôn dạy dỗ và nhắc con nhớ rằng, Chúa ban cho con sự tự do để con được có cơ hội giống như Ngài trong bản tính yêu thương, thánh khiết, và công chính. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Vũ Triệu Hùng
11/03/2024 22:13

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban phước cho con trong công việc hôm nay. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 1:1-6.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Qua bài giảng của người chăn con hiểu thuở xưa được bắt đầu từ thời Môi-se cho đến tiên tri Ma-la-chi. Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán truyền những lời dạy và ý muốn của Ngài với các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên qua những tiên tri được ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước. Vào những ngày sau cùng thì Đức Chúa Trời phán với dân I-sơ-ra-ên qua Đức Chúa Jesus Christ, là Con Một rất yêu dấu của Ngài.

2. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng mà Đức Chúa Trời lập lên để giao cho cai trị muôn vật.Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người mang tên Jesus. Về thuộc linh thì Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa và Ngài là Đấng dựng lên các thế giới thuộc linh lẫn thuộc thể. Về thuộc thể thì Ngài hoàn toàn là người, và qua thân thể xác thịt Ngài chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa, để loài người chiêm ngưỡng được tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.

3. Đức Chúa Jesus đã hoàn thành xong công cuộc cứu chuộc khi Ngài đã chịu chết trên thập tự giá và máu Ngài đổ ra để rửa sạch tội lỗi cho hết thảy những ai tin. Ngài đã chịu chết và đã phục sinh cách vinh quang, hiện Ngài đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, là vị trí vinh quang, cao quý nhất trên Thiên Đàng.

4. Khi Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người mang tên Jesus thì địa vị Ngài thấp hơn các thiên sứ. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài cho đến chết thì được Đức Chúa Trời đưa Ngài lên rất cao và ban cho danh và địa vị cao trọng hơn các thiên sứ.

5. Thiên sứ và loài người được Thiên Chúa tạo dựng nên và đều được gọi là con, nhưng Đức Chúa Jesus Christ là người duy nhất được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mari và Ngài được gọi là Con Một của Đức Chúa Trời. Vì thế, địa vị của thiên sứ dù cao trọng nhưng không thể bằng Đấng Christ và các thiên sứ phải thờ phượng Ngài, vì Đấng Christ cũng chính là Thiên Chúa. 

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Tình yêu thật trong Chúa sẽ khiến cho con dân Chúa nhiều lần nhiều cách giúp đỡ lẫn nhau trên bước đường đi theo Chúa, thậm chí có những lúc phải hy sinh những lợi ích của mình và chính thân mình.

2. Địa vị của những người được Đức Chúa Trời tái sinh trong Đấng Christ là rất cao trọng, vì họ không những là con nuôi của Thiên Chúa, mà còn được vinh dự đồng trị với Đấng Christ các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Nguyện mỗi chúng con là những người thật sự ăn năn tội, tin nhận Đấng Christ và được Ngài tái sinh sẽ luôn biết giữ mình thánh khiết và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng để không bị trật mất phần ân điển.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Ngài giúp con ngày càng thêm lên trong sự hiểu biết và yêu Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/3/2024


Nguyễn Ngọc Tú
12/03/2024 05:06

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Cảm tạ Cha vì giờ này con cũng có thời gian riêng tư đến với Ngài và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 1:1-6.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.

Câu 1: Thưa Cha, theo sự chú giải của người chăn thì con hiểu được, "thuở xưa" là khoảng thời gian kể từ lúc Môi-se dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến thời của Tiên Tri Ma-la-chi. Trong suốt thời gian ấy, Đức Chúa Trời đã nhiều lần phán với các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên qua các tiên tri của Ngài. Hầu hết các lời phán dạy ấy đã được ghi lại trong phần Thánh Kinh Cựu Ước.

2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.

Câu 2: Con hiểu rằng, "những ngày sau cùng" là khoảng thời gian từ khi Đức Chúa Jesus Christ được báp-tem vào trong chức vụ, để thi hành chương trình cứu chuộc nhân loại, cho đến khi Ngài tái lâm trên đất để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Trong những ngày sau cùng này, Đức Chúa Trời phán với dân I-sơ-ra-ên qua môi miệng của Đức Chúa Jesus. Danh từ "Con" là chỉ về thân vị loài người của Đức Chúa Jesus, mà thân thể xác thịt của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi quyền phép của Đức Thánh Linh.

Đức Chúa Trời lập Đấng Christ lên kế tự muôn vật nghĩa là Đức Chúa Trời giao toàn quyền cai trị muôn vật cho Đấng Christ. Kể từ khi muôn vật được sáng tạo bởi Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến khi Đấng Christ phục sinh, thì muôn vật được cai trị bởi Đức Chúa Trời. Sau khi Đấng Christ phục sinh thì Ngài được Đức Chúa Trời giao toàn quyền cai trị muôn vật, cho đến đời đời. 

Câu "cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới" đã xác nhận Đấng Christ là Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng dựng nên thế giới thuộc linh và thế giới thuộc thể.

3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;

Câu 3: Con hiểu rằng, thân thể xác thịt của Đấng Christ là sự phản ánh sự vinh quang và hình thể của Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi nhìn vào Đức Chúa Jesus Christ thì loài người nhìn thấy được tình yêu, sự thánh khiết, sự công chính và sự thể hiện hình thể thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, cả hình thể vật chất và hình thể thiêng liêng của loài người đều giống hình thể thiêng liêng của Đức Chúa Trời, bằng chứng chính là hình thể vật chất của Đức Chúa Jesus Christ.

Tiếng phán của Đức Chúa Jesus trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời chính là tiếng phán đã sáng tạo nên muôn vật, và câu này xác định tiếng phán ấy còn có năng lực nâng đỡ chúng. Nâng đỡ muôn vật là duy trì cho chúng tồn tại và phát triển không ngừng.

Tác giả sách Hê-bơ-rơ khẳng định Đấng Christ là Đấng cứu chuộc loài người ra khỏi những tội lỗi của họ, và hiện tại Ngài đang ngự bên phải Đấng Tôn Nghiêm, là Đức Chúa Trời. Thánh Kinh dùng phía bên phải (tay phải, ngồi bên phải) để biểu trưng cho sự cao quý, sự tôn trọng, sự ưu ái, và được đánh giá cao của Thiên Chúa. Ngự bên phải Đấng Tôn Nghiêm là ngồi vào chỗ cao trọng nhất bên cạnh Đức Chúa Trời.

4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta?
[Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, thời điểm bản thể loài người của Đức Chúa Jesus trở nên cao trọng hơn các thiên sứ là lúc Ngài được Đức Chúa Trời phục sinh. Còn trước đó, trong thời gian Ngài thi hành sự cứu chuộc nhân loại thì bản thể loài người của Ngài thấp hơn bản thể của các thiên sứ.

Câu 5 nói lên ý nghĩa, chỉ có thân vị loài người của Đức Chúa Jesus là được Đức Chúa Trời sinh ra, còn các thiên sứ và tổ phụ của loài người, là A-đam, là được Ngài tạo dựng nên.

6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Câu 6: Con hiểu rằng, danh từ "Con Đầu Lòng" là nói lên ý nghĩa, thân vị loài người của Đức Chúa Jesus là đứa con đầu tiên được Đức Chúa Trời sinh ra, là anh cả trong gia đình của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Jesus phục sinh, thì những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, họ sẽ được Đức Chúa Trời tái sinh, trở thành con cái của Ngài, là những em cùng Cha của Đức Chúa Jesus.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm sách Hê-bơ-rơ, đây là một sách tương đối khó hiểu đối với con. Nguyện rằng trong lần suy ngẫm này con lại học được hiểu thêm nhiều lẽ thật sâu nhiệm được trình bày trong sách này. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Xuân Bắc
13/03/2024 05:37

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. Và giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 1:1-6

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ.
[Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta?
[Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy.
[Thi Thiên 97:7]

Thưa Cha, câu 1 đến câu 3 con được hiểu rằng từ thuở xưa, chính Ngài đã nhiều lần và nhiều cách, Ngài dùng các tiên tri để phán với các tổ phụ, là những người I-sơ-ra-ên, vì con được hiểu rằng chỉ những người I-sơ-ra-ên được Ngài chọn, và dạy dỗ họ, là một dân biết thờ phượng Ngài. Từ khi Môi-se tôi tớ Ngài dẫn dân sự ra khỏi sứ Ê-díp-tô cho tới Ma-la-chi là tiên tri sau cùng. Qua các tiên tri, Ngài phán bảo các tổ phụ về sự đến của Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Jesus Christ. Ngày nay, Ngài đã phán trực tiếp cho muôn dân, muôn nước qua Đức Chúa Jesus Christ, là Con mà Ngài đã lập nên để kế tự muôn vật. Và cũng chính Đấng ấy đã tạo nên toàn cõi thế gian, trên trời, dưới đất. Qua Đấng ấy Ngài đã hoàn thành xong sự cứu rỗi và rửa sạch tội lỗi cho nhân loại.

Thưa Cha, câu 4 đến câu 5 con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ trong thân thể xác thịt của một Con Người, Ngài tạm dưới các thiên sứ, nhưng danh của Ngài cao trọng hơn các thiên sứ. Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri. Chỉ duy Ngài được Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? “. Và phán với các thiên sứ phải thờ phượng Ngài.

Thưa Cha, đây là một sự mầu nhiệm lạ lùng, phải được Đấng Thần Linh soi dẫn, khai mở tâm trí con mới tạm hiểu được một phần Thần Tính của Đức Chúa Jesus Christ. Con cũng thấy được rằng, người không ăn năn tội không được sự tha tội, thì không thể nào hiểu được Thần Tính của Đức Chúa Jesus Christ. Và con cảm tạ ơn Ngài vì đã cho con thấy được sự lý luận của những giáo sư giả, những người chưa ăn năn tội, họ chỉ lý luận theo tiêu chuẩn của loài người. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho con được hiểu, về Thần Tính của Đức Chúa Jesus Christ, vừa là Thiên Chúa và cũng vừa là loài người.

Con cảm tạ ơn Cha, qua Lời của Ngài giúp con hiểu biết về Ngài, về sự mầu nhiệm và chương trình sáng tạo của Ba Ngôi Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Nguyễn Thị Lan
22/03/2024 07:42

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài cho con được thức dậy học Lời Ngài, cho con có được thuận lợi trong điều kiện tự do suy ngẫm, thờ phượng Chúa. Con chưa phải trong cảnh chiến tranh, bắt hại đức tin, chịu khổ đến nỗi đau đớn, đói rét, tù đày, bị giết hại. Con hiểu đây là cơ hội hiếm hoi Chúa ban cho chúng con trên đất này, để chúng con tận dụng chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp đến. Con tin rằng, những điều con suy ngẫm mỗi ngày hôm nay, là hành trang giúp chúng con sống vững vàng cho những ngày khó khăn sẽ đến.

Sau đây con xin ghi chép lại những điều Chúa dạy dỗ con trong Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Kính thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng:

1). Đức Chúa Jesus của con là Thiên Chúa, Ngài lập nên muôn vật và kế tự muôn vật.

2). Ngài là Đấng Cứu Chuộc Tội Lỗi cho con và toàn thể nhân loại.

3). Danh Ngài là danh cao quý. Ngài đáng được muôn vật tôn kính, thờ phượng.

4). Ngài là Con Một, Con Đầu Lòng yêu dấu của Đức Chúa Trời. Bản thể Ngài là Thiên Chúa. Ngài đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời.

5). Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Muôn vật được dựng lên bởi tiếng phán của Ngài.

6). Ngài đã vào trong thế gian, chịu mang bản thể loài người, để cứu chuộc tội lỗi toàn nhân loại, phục hoà lại muôn vật với Đức Chúa Trời.

7). Ngài chiếu sáng sự vinh quang và ban năng lực cho những ai tin danh Ngài, biết hạ mình ăn năn tội với Ngài, được Ngài tha thứ và rửa sạch mọi tội lỗi. Lời Ngài có quyền phép biến đổi lòng và nếp sống của con người trở nên tốt lành giống như Ngài.

Kính lạy Cha, con hiểu rằng, Lời Ngài có sức mạnh thánh hoá đời sống của chúng con, ban năng lực cho chúng con, soi sáng chúng con. Con thật cảm tạ và biết ơn Ngài. Con nguyện xin mãi được tin yêu Lời Ngài, hết lòng tôn cao danh Ngài, kính phục Ngài. Con kính xin Cha giúp con vừa muốn vừa làm mọi điều đẹp ý Cha. Con xin Ngài thương giúp sức cho con ạ.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
22/03/2024


Nguyễn Thị Thùy Linh
23/03/2024 22:23

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh. Ngài lại ban cho con có thêm cơ hội và sức khỏe để con được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, soi dẫn cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Hê-bơ-rơ 1:1-6. Con cảm tạ Ngài.

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.
3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]
5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

1. Qua tham khảo bài giảng của người chăn con hiểu rằng thuở xưa là khoảng thời gian từ khi Môi-se dẫn dân I-sơ-ra-ên tiến vào vùng đất hứa. Khi con đọc Thánh Kinh thì con thấy kể từ đó Thiên Chúa chỉ phán qua các tiên tri của Ngài, những điều Ngài muốn phán dạy, quở trách, những lời hứa đều qua các tiên tri chứ không phán trực tiếp cho dân sự. Kể cả các vua Chúa cũng dùng tiên tri để phán truyền với họ. Những ngày sau cùng là kể từ ngày Đức Chúa Trời thi hành công cuộc cứu chuộc nhân loại và Đức Chúa Jesus Christ thành lập Hội Thánh. Đức Chúa Trời phán dạy dân I-sơ-ra-ên qua môi miệng của Đức Chúa Jesus.

2. Con hiểu rằng trong thân vị Thiên Chúa Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngài đã bằng lòng nhập thế làm người để cứu chuộc nhận loại ra khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá. Trong thân vị Thiên Chúa Ngài là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, Ngài dựng nên các thế giới. Ngài cao trọng hơn các thiên sứ bởi vì thiên sứ cũng chỉ là vật thọ tạo được Ngài tạo ra để phụng sự Thiên Chúa. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, Ngài tự có và còn đến mãi mãi.

3. Con hiểu câu phán: Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta! là vì Đức Chúa Trời đã thai dựng nên Thiên Chúa Ngôi Lời trong lòng trinh nữ Ma-ri. Khi ấy Thiên Chúa Ngôi Lời tạm trở nên loài người xác thịt và được sinh ra từ Đức Chúa Trời, vậy nên Đức Chúa Jesus gọi Đức Chúa Trời là Cha. Đây là một sự mầu nhiệm mà đầu óc hạn hẹp của loài người không thể nào hiểu thấu được. Một Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa là vô hạn, không có tội, không thể chết. Nhưng được Đức Chúa Trời sinh ra trở nên một con người xác thịt, có giới hạn và có thể chết.

Bài học con rút ra được là.

1. Con thật lòng tin rằng Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa. Con thấy Thánh Kinh đã nhiều lần khẳng định như vậy, nhưng Ma quỷ cũng thật tinh ranh bẻ cong Lời Chúa khiến cho một số giáo lý ngang nhiên chối bỏ thần tính của Đấng Christ. Con tin rằng Ngài là Thiên Chúa Vô Hạn thì mới có thể cứu được loài người có hạn. Con nhớ câu "Hễ những ai tin..." Thì không giới hạn số lượng người tin. Khi suy ngẫm Lời Chúa thì con càng xác quyết đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Cứu Chúa của con và Ngài là Thiên Chúa.

2. Suy ngẫm về một Thiên Chúa bằng lòng nhập thế làm người, chịu chết vì tội lỗi của con, con không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả lòng của mình. Con chỉ có thể hiểu rằng Ngài đã quá yêu con, trong khi con chẳng xứng đáng gì. Loài người là gì mà Ngài nhớ đến nó, trong khi trái đất này là một vật thể vô cũng nhỏ bé so với các hành tinh mà Ngài đã tạo nên, nó như một hạt cát ở giữa biển khơi, nhưng một Thiên Chúa đã nhớ đến, yêu thương và hy sinh. Con học được rằng ân điển mà con đang được nhận đây là một sự phước hạnh vô cùng quý. Mạng sống con đây được mua chuộc với giá rất cao, con phải thật sự biết trân quý và dặn lòng mình không được vì bất cứ lý do gì để trật mất phần ân điển. Lòng con dâng lên sự biết ơn Thiên Chúa, Đấng Christ yêu kính của con. Con xin được mãi ở trong sự chăn dắt của Ngài. Nguyện mãi thuộc về Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây, vừa giúp con xác quyết đức tin của mình mà không bị các tà giáo dẫn dụ. Vừa giúp con được nhìn lại ơn phước của mình, được một lần nữa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Được thêm lên lòng biết ơn và phần nào hiểu tình yêu mà Thiên Chúa ban cho con qua Đức Chúa Jesus Christ. Xin Cha nhắc nhớ cho con để con vì yêu Chúa, vì không muốn phụ ơn cao sâu của Đấng Christ đã hy sinh cứu chuộc con mà con không chọn phạm tội, nhưng hết lòng gắng sức sống sao cho xứng đáng với tình yêu mà Đức Chúa Jesus Christ đã vì con mà trả giá cho tội lỗi của con, để con được phục hòa với Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
23/03/2024


Vũ Thị Thư
14/05/2024 15:33

Hê-bơ-rơ 1:1-6 Thần Tính của Đấng Christ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha vì Ngài đã giữ gìn con và các con của con được bình an trong ơn yêu thương của Ngài, và mắc dù thời gian qua có nhiều sự việc xảy đến trên đời sống con, khiến con bị chậm lại trong việc viết những bài suy ngẫm, nhưng điều mà con nhận biết là con cần phải tiếp tục bước tiếp, trung tín và hết sức hết lòng trong sự học hỏi suy ngẫm Lời của Ngài. Con học là học cho con, nên dù bị chậm nhưng việc học Lời Chúa sẽ luôn có ích và đúng lúc cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 1:1-6. Con cầu xin Đức Thánh Linh là Thần của Lẽ Thật hãy dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, giúp con ghi nhớ và làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri.
2 Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới.

Thưa Cha, con hiểu rằng từ sau khi phạm tội cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để thực hiện công cuộc cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi thì Đức Chúa Trời phán dạy với các tổ phụ là những người xưa thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên nhiều lần và bằng nhiều cách thức khác nhau, có khi thì Ngài phán dạy trực tiếp ví dụ như ông Môi-se, có khi thì Ngài phán qua khải tượng, có nhiều lần Ngài phán dạy các tổ phụ của I-sơ-ra-ên qua môi miệng của các tiên tri, qua những thiên sứ,...
Con hiểu mệnh đề “những ngày sau cùng” được dùng ở đây để chỉ về thời kỳ từ khi Chúa Jesus Christ xuống thế làm người, và Ngài đã phán dạy loài người qua Đức Chúa Con, là Đức Chúa Jesus Christ. Đấng Christ là Ngôi Lời, tức là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng đã dựng nên các thế giới. Các thế giới ở đây là thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh.


3 Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta; ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao;
4 trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. [Tức là danh Đức Chúa Trời do Đức Chúa Trời ban cho Ngài như được nói đến trong Giăng 17:11-12 và Hê-bơ-rơ 1:8-9.]

Thưa Cha, con hiểu Đấng Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời đã trở nên Con Người, để gánh thay án phạt của tội lỗi của loài người, Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho toàn thể loài người để hễ ai tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì được tha thứ tội lỗi, được ở trong Ngài, vượt qua sự chết về thuộc linh, được sống trong ân điển của Ngài. Ngài đã chịu chết, chịu chôn dưới lòng đất ba ngày ba đêm, và Ngài đã sống lại, Ngài thăng thiên ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời, là Đấng Tôn Nghiêm trên cao.

5 Vì Ngài [Đức Chúa Trời] có bao giờ phán với các thiên sứ nào: Ngươi là con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ngươi? Lại phán: Ta sẽ là Cha đối với người và người sẽ là con đối với Ta? [Thi Thiên 2:7; II Sa-mu-ên 7:14]
6 Nhưng khi Ngài đem Con Đầu Lòng vào trong thế gian, Ngài phán: Mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. [Thi Thiên 97:7]

Thưa Cha, với trí hiểu hạn hẹp của con, thì con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa cũng là Con Người. Bởi sự vâng phục một cách tuyệt đối, khiêm nhường hạ mình tuyệt đối mà Ngài đã được vinh hiển vô cùng, được trở nên Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa, mọi quyền bính đều thuộc Ngài và Ngài được cao trọng hơn cả những thiên sứ, các thiên sứ đều phải thờ phượng Ngài. Con hiểu Đấng Christ được gọi là Con Đầu Lòng là bởi vì Ngài là Con Người đầu tiên được Đức Chúa Trời sinh ra, không bị nhiễm tội, Ngài đã sống lại và sống đời đời để hầu cho ai được sinh ra trong Ngài qua sự tiếp nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì sẽ được tiếp nhận vào trong Hội Thánh là thân thể của Ngài. Người đó cũng sẽ được sống lại với Ngài, được Chúa biến đổi thánh hóa thành một con người mới với địa vị mới là con nuôi của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là Con Đầu Lòng và là anh cả của những ai đã tin nhận Ngài.

Con xin dâng lời cảm tạ và biết ơn Ba Ngôi Thiên Chúa đều đã đồng công trong sự cứu chuộc loài người để qua đó mà con được tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, dù con thật nhỏ bé, bất toàn và không xứng đáng. Con biết ơn Ngài đã thương xót con. Nguyện con và các con của con mãi mãi được ở trong tình yêu, sự từ ái và sự bao phủ của Ngài cho đến đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 14/05/2024.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ