Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Hôm nay, ngày 13/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 3:14-19.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.
15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.


Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Thế nào là "những người dự phần với Đấng Christ" (câu 14)?
2. "Nền tảng ban đầu" là gì (câu 14)?
3. "Sự chọc giận" có nghĩa gì (câu 15)?
4. Hậu quả của sự chọc giận Thiên Chúa là gì?
5. "Sự yên nghỉ" của Thiên Chúa là gì (câu 18)?
6. Thế nào là vô tín đối với Thiên Chúa khi môi miệng vẫn xưng nhận là con dân Thiên Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có bao giờ chọc giận Chúa?
2. Bạn có hiểu rõ điều kiện để được vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0307-19-loi-canh-bao-ve-su-nghi-ngo/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
14/03/2024 06:44

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ - Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 3:14-19 - Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Vì chúng con đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, dự phần chịu thương khó với Ngài, bằng lòng đóng đinh con người cũ trên thập tự giá với Ngài, trở nên con người mới, nếu chúng con giữ vững đức tin ban đầu vào Ngài, trung tín trong nếp sống mới đã được tái sinh cho đến cuối cùng. Thực tế cho thấy, nhiều người khi mới tin nhận Chúa, có tấm lòng nóng cháy, sống theo các điều răn của Thiên Chúa, yêu thương người lân cận như chính mình, nhưng vì chưa thật sự từ bỏ con người cũ với sự ham muốn thế gian, trở lại nếp sống cũ của mình, thì chắc chắn những người ấy sẽ bị án phạt nặng hơn người chưa tin Chúa, bị hư mất đời đời.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.

Chúng con biết rằng, về câu được nói trong Dân Số Ký 14:29, dân I-sơ-ra-ên đã bội nghịch Thiên Chúa, nghi ngờ lời phán truyền của Ngài qua Môi-se mỗi khi gặp nghịch cảnh. Bài học cho chúng con là mỗi khi nghe tiếng phán của Ngài thì chớ cứng lòng như dân I-sơ-ra-ên từng nổi loạn trong đồng vắng, mà chọc giận Ngài.

Trong thời đó, có những người đã nghe lời phán của Đức Chúa Trời, nhưng đã chọc giận Ngài qua sự không vâng phục, lằm bằm, oán trách Ngài và Môi-se. Tuy nhiên, chẳng phải hết thảy những người trong dân I-sơ-ra-ên đã được Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô đều chọc giận Ngài. Vì hết thảy những người chọc giận Đức Chúa Trời đã bị chết trong đồng vắng, còn Ca-lép, Giô-suê, và những người chưa trưởng thành đã được vào đất hứa.

17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?

Đây là một câu hỏi về sự Đức Chúa Trời đã giận ai bốn mươi năm, và được trả lời rõ ràng rằng, những kẻ đã phạm tội chống nghịch Ngài, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng. Điều này nhắc nhớ và cảnh báo chúng con về bổn phận của mình, là hãy luôn vâng phục và làm theo Lời Chúa.

Cũng là một câu hỏi về lời thề của Đức Chúa Trời đối với những ai không được vào trong sự yên nghỉ trong Vương Quốc của Ngài, và cũng được trả lời cách rõ ràng rằng, ấy là những kẻ không tin và không vâng phục Thiên Chúa. Cũng như dân sự của Chúa xưa kia, đã bị Ngài hình phạt trong đồng vắng vì tội bất tuân mệnh lệnh của Ngài, thì ngày nay, nếu chúng con không thuận phục theo Lời Ngài, thì chúng con cũng sẽ cùng chung số phận với những kẻ ấy.

19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Đây là điều mà chúng con hãy suy ngẫm về dân I-sơ-ra-ên, đã được Thiên Chúa chọn, biệt riêng cho Ngài, nhưng họ không thể vào trong sự yên nghỉ nơi thiên đàng vinh hiển của Ngài. Cũng như ngày nay, chúng con đã được Ngài giải cứu ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, được vào trong ơn cứu rỗi, trở về địa vị làm con cái Ngài, thì chúng con hãy luôn giữ vững đức tin, trung tín sống theo Lời Hằng Sống của Thiên Chúa cách trọn vẹn, không như những kẻ vô tín kia, họ biết Chúa nhưng không hoàn toàn tin vào quyền năng tối thượng của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Bài học hôm nay là lời cảnh báo tiếp theo về sự nghi ngờ của con dân Chúa trước những nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến, giúp con tra xét lại bản thân mình, hướng đến sự tin cậy, vâng lời Ngài trong mọi sự.

Con nguyện sẽ không bao giờ làm ra hành động chọc giận Chúa, qua sự hiểu rõ điều kiện để được vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

13/03/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
14/03/2024 17:06

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con dâng lời tôn vinh, cảm tạ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì Ngài là Đấng thành tín, Ngài luôn hiện diện trên đời sống của những ai thật là con cái của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ gia đình con được bình an, phước hạnh trong bóng cánh toàn năng của Ngài, và Ngài cũng ban phước trên mọi công việc tay chúng con làm được thuận lợi. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu trong Hê-bơ-rơ 3:14-19 như sau:

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Câu 14: Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Thì đã thuộc về Ngài, và trở nên những người dự phần với Ngài trong mọi sự, nhưng với điều kiện là mỗi người phải giữ vững đức tin của mình cho tới cuối cùng.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, vào thời điểm khi dân I-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng, mỗi khi họ đối diện với sự khó khăn, thử thách, thì họ đã phàn nàn, oán trách Chúa và Môi-se là người Chúa sai dùng để chăn dắt họ, vì thế mà họ đã chọc giận Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong số họ cũng có những người không chọc giận Thiên Chúa, như Môi-se, A-rôn, Ca-lép và Giô-suê. Nhưng cuối cùng thì chỉ có số ít dân I-sơ-ra-ên là trẻ con dưới mười hai tuổi, cùng với Ca-lép và Giô-suê được đặt chân vào vùng Đất Hứa, vì họ là những người trung tín, giữ vững đức tin của mình nơi Chúa cho đến cuối cùng. Số còn lại thì đã ngã chết nơi đồng vắng, trước khi vào Đất Hứa, trong số đó có Môi-se và A-rôn, vì hai ông đã tức giận khi thấy sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên mà làm trái mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được chép trong (Dân Số Ký 20:12).

17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, những người chọc giận Thiên Chúa đã phải chịu hình phạt thích đáng suốt 40 năm. Và Ngài cũng đã thề trong cơn giận của Ngài rằng, tất cả những kẻ vô tín, bội nghịch, đều không được vào trong sự yên nghỉ phước hạnh của Ngài.

19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Câu 19: Con hiểu rằng, như con dân Chúa đã học biết, và đã nếm biết về tình yêu, ân điển của Thiên Chúa. Nhưng khi đối diện với sự khó khăn, hoạn nạn, thử thách, thay vì tin cậy nơi Ngài và dâng trình, phó thác mọi sự lên cho Ngài để được Ngài ban ơn, dẫn dắt và mở đường thì họ đã nghi ngờ, oán trách Chúa và những người chăn dắt họ. Vì vậy, Chúa đã gọi họ là những kẻ vô tín, bất trung, những kẻ như vậy sẽ không bao giờ được vào trong Vương Quốc Trời. Nếu họ không kịp thời ăn năn thì sẽ bị hư mất đời đời nơi hỏa ngục.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những sự hiểu trong bài học hôm nay. Qua đó, con học được một điều quan trọng rằng, khi con đối diện với những sự thử thách, khó khăn, hoạn nạn thì con phải vững tin nơi Ngài, dâng trình mọi sự lên cho Ngài và chờ đợi Ngài làm việc. Con cũng học được rằng, để vào được Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì con phải chịu trải qua nhiều sự rèn tập, vì sự rèn tập là tốt cho đức tin của con. Thưa Cha, như dân I-sơ-ra-ên khi xưa ở trong đồng vắng, làm cho con nghĩ đến linh vụ Đông Viên hiện nay, đã có rất nhiều người đã được đặt chân lên Đông Viên. Tuy nhiên, khi đối diện với sự khó khăn, thử thách thì một số người đã rời đi, còn một số người lên Đông Viên thì đi theo phong trào, hoặc có những suy nghĩ khác, nên cho dù thân xác họ ở Đông Viên nhưng lòng họ lại ở nơi khác và hướng về sự khác. Cũng có người khi ở Đông Viên thì họ lại không chịu được môi trường rèn tập đức tin ở nơi đây, mà họ đã rời bỏ Chúa.

Thưa Cha, khoảng thời gian ở Đông Viên, Ngài đã dạy cho con hiểu rằng, số người trong Hội Thánh đã ít, nhưng số người được ra đi với Chúa càng ít hơn nữa. Vì không phải ai có mặt trong Hội Thánh thì cũng đều được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng chỉ có ai chịu rèn tập thuộc linh và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng thì mới được vào trong Vương Quốc Trời. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn biết hướng lòng mình lên Chúa, và trọn những ngày còn lại của con luôn bước đi cách trung tín và vâng lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
14/03/2024

...


Tứ Đặng Thiên
15/03/2024 02:03

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương!
Con tạ ơn Cha hôm nay đã ban ơn cho con khi đi bán xôi cũng được ơn trước người chủ nhà, người mà đã tạo điều kiện để con được bán xôi trước nhà của cô ấy. Từ ngày con ra đứng bán ở trước nhà cô ấy, được cô ấy thêm lời mời thì có nhiều khách của cô đã mua sữa và mua xôi của con, họ ăn ngon và khen chúng con làm ngon nên bây giờ họ thường mua của chúng con.
Giờ này, con cũng tạ ơn Cha ban cho con thời gian để suy ngẫm và viết ra sự hiểu của mình về Lời của Cha. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng và dẫn dắt con trong khi con ghi lại để chia sẻ sự hiểu của mình trong phân đoạn Hê-bơ-rơ 3:14-19.

Câu 14, con hiểu rằng "những người dự phần với Đấng Christ" là những người tin nhận vào sự chết đền tội của Đấng Christ. Nhờ vậy mà họ được Đức Chúa Trời tha tội và tiếp nhận làm con cái, được nhận lấy đặc ân sẽ thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời tức là được cùng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời. Đấng Christ đã chết và sống lại nên những ai tin Ngài thì cũng sống cho Ngài và chết cho Ngài (Rô-ma 14:8). Họ là những người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17). Họ đã chết đi con người cũ sống trong tội lỗi bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá với Đấng Christ (Rô-ma 6:6; Ga-la-ti 2:20). Khi Đấng Christ còn sống trong xác thịt ở thế gian thì Ngài đã rao giảng Tin Lành và chịu thương khó để có thể hoàn thành trọn vẹn công tác cứu chuộc nhân loại khỏi án phạt của tội lỗi mà mỗi người làm ra (Rô-ma 6:23).

Nhưng có những điều kiện được đặt ra để cho một người luôn được dự phần với Đấng Christ ấy là họ phải giữ nền tảng ban đầu cho đến cuối cùng. "Nền tảng ban đầu" có nghĩa là một người phải luôn tin vào sự chết của Đấng Christ, thể hiện thành hành động trong việc trung tín làm theo các điều Đấng Christ phán dạy.

Câu 15, con hiểu khi con dân Chúa nghe và đọc Lời Chúa là họ đang nghe tiếng phán của Chúa. "Chớ làm cứng lòng của các ngươi" có nghĩa là chớ để khó khăn, nghịch cảnh xảy đến mà sinh ra nghi ngờ, than vãn, oán trách Chúa hoặc là tỏ ra thái độ, lời nói và hành động để thách thức Chúa giống như dân I-sơ-ra-ên đã thể hiện trong bốn mươi năm đi trong đồng vắng.

Hôm nay con dừng lại việc chia sẻ tại đây. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con khi con đi ngủ và suy ngẫm về Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
15/03/2024

...


Phạm Thị Tuyết Minh
15/03/2024 12:30

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.
15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, giờ này lòng con vui mừng đến bên Cha, con dâng lời cảm tạ Cha cho con thời gian để con ghi lại những điều Cha đã ban cho con hiểu trong Hê-bơ-rơ 3:14-19, con xin ghi lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, con đã trở nên người dự phần với Đấng Christ, kể từ khi con tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Đấng Cứu Chuộc con thì con không còn sống cho con nữa mà Đấng Christ sống trong con, mọi sự con làm không phải vì chính mình con, vì sự vinh quang của con mà là con làm cho Chúa, làm vì sự vinh quang của Chúa; con được kết hiệp với Ngài, con được dự phần trong sự vinh quang của Ngài và con được cai trị với Ngài. Con nguyện cứ trung tín bước đi với Chúa cho đến cuối cùng để con được mãi ở bên cạnh Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày xưa dân I-sơ-ra-ên đã bội nghịch Chúa khi Chúa dùng Môi-se dẫn dắt họ ra khỏi xứ nô lệ  Ê-díp-tô, nơi họ phải làm phục dịch, làm nô lệ khổ cực. Họ đã chứng kiến bao nhiêu là phép lạ Chúa làm ra mỗi ngày, trụ mây và trụ lửa Chúa làm ra để đưa dắt họ cả ngày lẫn đêm cách xa đội quân Ê-díp-tô, vậy mà, họ vẫn than van, oán trách Chúa khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh. Họ đã chọc giận Chúa khi không biết nương cậy nơi quyền năng, sự thành tín và tình yêu rất lớn của Ngài đối với họ. Nhưng con cảm tạ Chúa, Ngài là Đấng Công Bình và thật thánh khiết, Chúa chẳng kể kẻ có tội là vô tội, Ngài diệt hết những kẻ vô tín, là những kẻ không tin và không vâng lời, họ sẽ không được vào nơi vùng đất trù phú mà Chúa hứa ban cho họ, nhưng với những người trung tín và con trẻ chưa biết tội thì được vào nơi đượm sữa và mật mà Chúa đã hứa ban cho họ.

Ngày nay, những ai trong Hội Thánh mà khi đối diện với những khó khăn, nghịch cảnh mà Chúa cho phép xảy ra để rèn tập cho mình biết trông cậy Chúa càng hơn, để khi vượt qua thì lòng thêm lên sự vui mừng, lòng biết ơn và đức tin càng thêm vững vàng. Nếu họ cứ không tin nơi sự quan phòng, sự yêu thương và sự thành tín của Ngài mà cứ kêu than, oán trách Ngài thì họ là những kẻ vô tín và họ sẽ không được vào nơi phước hạnh đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai vững tin cho đến cuối cùng.

Lạy Cha! Con xin Cha gìn giữ con và gia đình con, để gia đình con không ai ở trong hàng của những kẻ vô tín nhưng luôn được ở cùng với những anh chị em hết lòng trung tín bước theo Đấng Christ, luôn vững tin nơi tình yêu, sự thành tín của Thiên Chúa, vì Chúa rất yêu chúng con. 
Con cảm tạ Cha và con hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
15/03/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
16/03/2024 22:23

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về clip mà người chăn con đăng trong nhóm, hình ảnh sinh động trong clip minh họa về đức tin với lời tựa "Nếu bạn thật có đức tin nơi Đức Chúa Trời, tin rằng, Ngài yêu bạn và nắm giữ bạn trong bàn tay của Ngài. Bạn sẽ vâng theo mọi lời phán của Ngài. Bạn sẽ kinh nghiệm sự vui thỏa trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài". Nhìn bé gái trong clip tin cậy đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong tay cha và lao ra khỏi thềm của cầu gỗ, buông mình tự do lướt trên mặt nước hồ mênh mông sâu thẳm. Khuôn mặt bé rạng ngời với nụ cười thật bình an trong sự tin cậy rằng, cha mình sẽ nắm chặt và nâng đỡ để mình không rơi xuống nước. Hình ảnh đẹp đẽ đó chiếm hữu tâm trí con, cho con cảm nhận cách sinh động sự quan phòng, chăm sóc của Ngài khi con biết tin cậy vâng lời.

Lạy Chúa kính yêu của con!
Thì giờ này con lại đến với Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn dẫn dắt và ban cho con tấm lòng khiêm nhu đón nhận sự dạy dỗ đến từ Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 3:14-19.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Vì Đấng Christ đã chịu mọi sự sỉ nhục, mọi sự đau đớn và cuối cùng đã chết để hy sinh mạng sống Ngài cho con, bởi vậy khi con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết của Ngài thì cũng là khi con bằng lòng dự phần cùng Ngài trong sự chịu khổ và chịu chết vì Ngài. Mỗi ngày bằng năng lực Chúa ban, con bằng lòng chết đi con người cũ xác thịt với những ham muốn tội lỗi, sống nếp sống mới trong Ngài để được dự phần cùng Ngài trong sự sống lại và được sống đời đời. Con cũng nhận thức được rằng điều kiện để được mãi ở trong sự dự phần với Đấng Christ đó là, con phải giữ vững nền tảng ban đầu, là đức tin con đặt nơi ơn Cứu Rỗi của Ngài cho tới cuối cùng, như Lời Ngài có chép: "Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo".

Con cũng học được bài học về sự nghi ngờ chọc giận Ngài của dân I-sơ-ra-ên trong suốt 40 năm trong đồng vắng, sự bất tín và nghi ngờ đã khiến họ phải nhận sự sửa phạt nghiêm khắc của Ngài. Ngày nay, nếu khi gặp nghịch cảnh, khó khăn mà con sinh lòng nghi ngờ, oán trách Chúa thì con cũng chẳng khác gì dân I-sơ-ra-ên trong đồng vắng ngày xưa, sự vô tín sẽ không còn cơ hội để sửa sai vì dân I-sơ-ra-ên bởi sự vô tín mà không được vào đất hứa thể nào thì ngày nay sự nghiêm khắc ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với con dân Ngài thể ấy. Lòng vô tín sẽ khiến một người trật phần ân điển không vào được sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa vì lòng thương xót, chậm giận của Ngài đối cùng con trước những sai lầm trong quá khứ khiến con đã trở thành kẻ chọc giận Ngài. Giờ đây càng suy ngẫm Lời Chúa con càng run sợ trước sự nghiêm khắc của Ngài.

Cầu xin Thiên Chúa ban năng lực để mỗi ngày con hết lòng trong sự vâng phục, hết lòng sống theo Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa, vì con biết rằng sự hết lòng ấy sẽ mang lại cho con sự bình an vui thỏa mỗi ngày, con cũng biết chắc rằng, khi con cứ bền đỗ cho tới cuối cùng thì con sẽ được vào trong sự yên nghỉ của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 13/03/2024

...


Kim Loan Nguyen
17/03/2024 15:44

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới với Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con luôn có lòng vui thỏa và khao khát học Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

Thưa Cha! Sau đây con xin ghi lại sự học hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2 như sau: Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn để con áp dụng được các bài học vào trong cuộc sống con. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Câu 14: Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa sau khi tuyên xưng đức tin của mình vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì chúng con đã được nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu chúng con cứ tiếp tục giữ vững nền tảng đức tin vào Đấng Christ, và sống hết lòng làm theo Lời Chúa cho đến cuối cùng thì chúng con sẽ trở nên những người dự phần với Đấng Christ.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.

17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Từ câu 15-19 là những lời nhắc nhở, tường thuật và đặt câu hỏi đến con dân Chúa, để mỗi người tự suy ngẫm và tra xét lại đức tin của mình. Và đây chính là lời cảnh báo về hậu quả dành cho những người vô tín, không có đức tin và làm trái mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Trời thử thách dân I-sơ-ra-ên trong đồng vắng suốt 40 năm, thì họ đã thể hiện sự vô ơn và thiếu đức tin nơi Thiên Chúa. Khi hết lần này đến lần khác Đức Chúa Trời ban ơn, giải cứu họ, làm đủ mọi phép lạ, nuôi họ trong đồng vắng bằng mana từ trời... Nhưng khi họ nhận xong ơn của Ngài, rồi khó khăn thử thách tới, họ không hề nhớ đến những ơn phước Chúa ban cho họ, mà họ chỉ có than vãn, oán trách Môi-se và Đức Chúa Trời. Những kẻ đó đều bị chết nơi đồng vắng. Rồi có những người hết lòng tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng lại không làm theo đúng mệnh lệnh của Ngài như Môi-se và A-rôn cũng bị phạt chết nơi đồng vắng, không cho vào Đất Hứa.

Nhưng không phải hết thảy dân I-sơ-ra-ên được Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô đều không tin Đức Chúa Trời, chọc giận đến Ngài. Những người tin Chúa thì họ lại được vào trong vùng đất Chúa hứa ban cho tổ phụ họ. Vì vậy, những kẻ vô tín, không vâng phục mệnh lệnh Ngài thì hậu quả là sự chết và không được vào sự nơi yên nghỉ của Ngài.

Cho nên, qua những gương của dân I-sơ-ra-ên và các sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh. Con học được rằng, khi gian nan thử thách đến là lúc chúng con có cơ hội để chứng tỏ đức tin của mình với Chúa. Nếu chúng con còn giữ thái độ, than van, oán trách thiếu đức tin nơi Ngài, chọc giận đến Ngài, thử thách lòng nhẫn nại của Ngài, thì hậu quả chúng con nhận được sẽ giống như dân I-sơ-ra-ên là sẽ bị trật mất phần ân điển và không được vào sự yên nghỉ của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Hai bài học gần đây khi con suy ngẫm cộng với bài giảng của người chăn về sự nghi ngờ mà con run sợ trước uy quyền của Chúa. Nghĩ về bản thân mình mà con thấy sợ vì sự yếu đức tin của mình. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học được những bài học quý giá. Vì giờ đây nhờ như vậy mà trong con những ý nghĩ về sự thiếu đức tin đã bay sạch. Con thấy thật vui mừng. Con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã yêu thương chúng con mà chết chuộc tội cho chúng con, để con có cơ hội sửa sai. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức, thêm đức tin trên con. Xin Ngài giúp cho chúng con luôn giữ vững đức tin và trung tín với Ngài cho đến chết. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...


Phạm Trịnh Minh Anh
18/03/2024 22:25

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe và mọi sự thuận tiện để con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha dạy dỗ và thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 3:14-19.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Thưa Cha, con hiểu những người dự phần với Đấng Christ là những người đã tin nhận Ngài, đã được Ngài dùng chính máu của mình để chuộc họ ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi, ra khỏi án chết đời đời, và sau khi được dựng nên mới rồi, thì họ tiếp tục giữ vững đức tin của mình nơi Chúa cho đến cuối cùng, bởi sống nếp sống luôn trung tín, vâng phục Chúa cho đến khi họ được Chúa mang ra khỏi cuộc đời này, bằng sự chết hoặc sự cất lên khi Đấng Christ trở lại.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự lằm bằm, oán trách mỗi khi gặp nghịch cảnh trên đường mà dân I-sơ-ra-ên đã chọc giận Ngài. Vì sự than trách của họ là sự họ tỏ ra lòng vô tín, vô ơn, nghi ngờ ý muốn tốt lành của Ngài dành cho họ. Ngài đã đem họ ra khỏi xứ nô lệ, để dẫn họ vào vùng đất đượm sữa và mật, nhưng họ không tin cậy, vui mừng để vượt mọi trở ngại, nhanh chóng tiến về vùng đất hứa, mà lại cứ than vãn, hết lần này đến lần khác, rồi nuối tiếc cảnh ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán chê nơi xứ nô lệ (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:3). Chỉ có Môi-se, A-rôn, Giô-suê và Ca-lép là những người trưởng thành, không dự phần trong sự chọc giận Thiên Chúa.

17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?

Tất cả những người đã trải qua cuộc đời nô lệ, được nhìn thấy những sự giải cứu lạ lùng của Chúa, mà vẫn cứng lòng trong sự vô ơn, vô tín thì đều bị ngã chết nơi đồng vắng bởi cơn giận của Chúa. Chẳng những vậy, sau khi chết họ cũng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài, vì họ là những kẻ không có đức tin trọn vẹn nơi Ngài, và không vâng theo Lời Ngài qua sự dẫn dắt của Môi-se.

19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Thưa Cha, con hiểu sự vô tín là sự không tin, hoặc nghi ngờ lúc tin lúc không tin, không giữ lòng trung tín, đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa. Sự vô tín chắc chắn sẽ khiến một người bị trật phần ân điển, và đánh mất mọi ơn phước mà Thiên Chúa muốn ban cho họ.

Con cảm tạ Cha vì Lời Cha nhắc nhở con trong sự cẩn thận, luôn canh giữ tấm lòng của mình, và tránh xa những người vô tín, vì càng gần họ thì càng gần với bẫy sự chết. Nguyện kính xin Chúa gìn giữ con, giúp con luôn trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/03/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
19/03/2024 09:23

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con hôm nay một ngày bình an! Cảm tạ Chúa ban phước trên mọi công việc tay chúng con làm! Con cảm tạ Ngài lại ban cho con được thì giờ, phương tiện và sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và khiến con nên trọn vẹn trước Chúa! Con cảm tạ Ngài!

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.
15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Những người dự phần với Đấng Christ là những người thật lòng tin kính Chúa, sống và làm theo mọi điều Chúa răn dạy. Họ sẽ được sống đời đời bình an, phước hạnh trong Vương Quốc của Chúa. Với điều kiện là phải giữ vững đức tin nơi Chúa, là điều mà mỗi người khi tin nhận Chúa thì tuyên xưng đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu để giữ đức tin nơi Chúa vững bền đến cuối cùng thì cần trung tín làm theo mọi điều Chúa phán dạy. Mỗi việc làm đúng theo Lời Chúa dạy xuất phát bởi đức tin nơi Chúa sẽ khiến cho người đó càng thêm lên đức tin nơi Chúa càng hơn.

2. Con hiểu rằng, trong số những người thuộc dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì không phải hết thảy đều cứng lòng không chịu tiếp nhận lời phán của Chúa. Ví dụ như Môi-se, A-rôn, Ca-lép, Giô-suê, họ là những người nghe lời phán của Chúa, tin và làm theo.

Còn những người phạm tội, những người chọc giận Chúa là những người chống nghịch Chúa, chống nghịch những người Chúa đặt để trong sự chăn dắt họ, than van, oán trách, và lằm bằm với Chúa. Chúa nổi giận với họ và phạt họ đi lang thang trong đồng vắng 40 năm, cuối cùng thì họ ngã chết trong đồng vắng. Con hiểu họ đã ngã chết trong chính sự chống nghịch, lằm bằm, là sự phạm tội của họ. Những người không tin lời phán của Chúa và không vâng theo tiếng Ngài, thì không được vào trong sự yên nghỉ của Chúa.

3. Con hiểu sự yên nghỉ của Chúa là sự bình an, vui thỏa, phước hạnh trong vương quốc của Chúa. Yên nghỉ khỏi những lao nhọc, những bất công, những đau khổ của thế gian. Con hiểu chính sự tin cậy, và vâng theo mọi mệnh lệnh của Chúa sẽ dẫn chúng con vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Còn những ai có lòng vô tín thì không thể bước vào trong sự yên nghỉ của Chúa.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Mỗi lời nói, việc làm của con sẽ bày tỏ ra mình có tin cậy và vâng theo những điều Chúa phán dạy hay không. Vì vậy, để giữ đức tin nơi Chúa đến cuối cùng thì con phải cẩn thận trong mỗi việc làm của mình sao cho mỗi việc đều theo sự dẫn dắt, dạy dỗ của Chúa.

2. Con học được rằng, việc con cần làm là hết lòng tin cậy và làm theo mọi điều Chúa đã phán dạy con qua Thánh Kinh, qua người chăn dắt con. Vì sự tin cậy và vâng lời giữ con và dẫn con vào trong sự yên nghỉ của Ngài.

Con cảm tạ Chúa dạy dỗ con bài học này. Nguyện con được sự khôn sáng từ nơi Chúa ban mà biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/03/2024

...


Trần Thị Thu Hương
19/03/2024 20:03

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Chúa, con nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn cho con suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 3:14-19 theo ý Ngài muốn con hiểu và vâng theo. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, giúp con hiểu và vâng phục Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa thương xót giúp cho các anh chị em đã nhận biết Chúa thì tỉnh thức, có sức mạnh để luôn biết kính sợ Chúa, không muốn phạm tội, khi lầm lỡ thì ăn năn ngay và luôn tránh phạm tội. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho gia đình con, giúp chúng con khỏe lại hoàn toàn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho việc làm chuồng gà của gia đình con được mọi sự thuận lợi và việc nuôi gà được tốt đẹp. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Câu 14: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi con tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thật lòng ăn năn tội mình thì con được Chúa tha tội, cứu con khỏi quyền lực tội lỗi, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể để dẫn dắt con. Mỗi ngày con kinh nghiệm Chúa càng hơn qua những sự lỡ lầm, ấn chứng, ban ơn của Chúa cho con. Con luôn cảm nhận Chúa ở bên mình, mọi khó khăn đau thương Chúa đã gánh thay cho con, để Ngài luôn cho con được vui hưởng phước hạnh mà Ngài sắm sẵn cho con. Ngài luyện con trong lò luyện của Ngài, thử thách con để con được tinh ròng, huấn luyện con để con càng kinh nghiệm và nhẫn nại trong sự tìm cầu ý Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Ngay từ khi mới tin Chúa, thì con đã được Chúa dạy cho con hiểu rằng, cuộc đời con chấp nhận tin Chúa là con chấp nhận dâng thân thể mình để Ngài sử dụng con ngay cả khi con không hiểu và Ngài cũng không cần giải thích cho con hiểu nếu Ngài không muốn. Ngài là toàn năng, Ngài là tình yêu, Ngài là công chính, thánh khiết. Thế nên, con chẳng có gì ái ngại khi chẳng hiểu điều Ngài làm ra, sắm sẵn cho con, mà con chỉ cần vâng phục, vì con biết làm theo ý Ngài là phước hạnh nhất.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]

Câu 15: Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho loài người ý chí tự do để được nên giống Ngài. Đó là một điều kỳ diệu. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa giúp cho con luôn tỉnh thức để lỗ tai thuộc linh của con được nghe hiểu để biết ý muốn của Ngài, ý định Ngài. Nguyện Ngài dẫn dắt con kể cả con không hiểu. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa đập tan tấm lòng cứng cỏi của những người đã tin Chúa mà quay về sống trong tội để giúp họ tỉnh thức mà ăn năn trước khi quá muộn. Con cảm tạ ơn Ngài.

16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Câu 16 đến câu 19: Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là thánh khiết và thành tín. Ngài đã cho những người dân I-sơ-ra-ên mà Ngài yêu thương ngã nơi đồng vắng vì sự vô tín của họ. 40 năm nơi đồng vắng là hình phạt của Chúa cho họ. Ngày nay, con xin Chúa thương xót chậm giận mà giàu ơn, giơ cao mà đánh khẽ, cho con dân của Ngài hết lòng ý thức về sự cứu rỗi là quan trọng biết dường nào, luôn biết hạ mình ăn năn để được cứu rỗi không bị ngã nơi đồng vắng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con làm hết những việc còn lại trong ngày được đầy ơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Huỳnh Christian Anh
20/03/2024 19:20

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con và cho con hôm nay lại được học Lời Cha. Giờ này đây, con kính xin Cha gìn giữ con khỏi mọi sự cám dỗ xung quanh con, mọi sự ngăn trở con đến với Lời Cha bằng mọi hình thức. Để con trong giờ này chìm đắm trong sự học biết Lời Cha.

Kính thưa Cha! Hê-bơ-rơ 3:14-19 là Lời cảnh báo tiếp theo của Đức Thánh Linh về sự nghi ngờ. Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, chúng ta, là chỉ về tất cả những ai đã thuộc về Đấng Christ và đang ở trong Đấng Christ. Con hiểu, con đã thuộc về Đấng Christ và con đang ở trong Đấng Christ. Nếu con muốn nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, muốn hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời thì con phải giữ vững đức tin vào trong Đấng Christ và chính Đấng Christ. Con đã được tái sinh thành một con người mới, được dạy phải sống thánh khiết, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Dù cho thuận cảnh hay nghịch cảnh thì con nhất quyết không được có lòng nghi ngờ Thiên Chúa. Nếu con để lòng nghi ngờ Thiên Chúa thì con sẽ dễ rơi vào cạm bẫy của Sa-tan, đánh mất đức tin ban đầu. Con sẽ không được vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa, không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa.

Thưa Cha! Chính vì nghi ngờ Thiên Chúa mà dân I-sơ-ra-ên ngày xưa, cứ gặp chút khó khăn, thử thách là lằm bằm, than trách Thiên Chúa và Môi-se. Chính sự lằm bằm, than trách đó của họ đã chọc giận Thiên Chúa. Bởi lòng thương xót của Thiên Chúa mà Thiên Chúa đã tha chết cho họ hết lần này đến lần khác. Nhưng họ vẫn vậy, vẫn càm ràm, vẫn than trách, vẫn mất đức tin vào Thiên Chúa. Vì vậy, Thiên Chúa đã thề trong cơn giận của Ngài rằng họ không được nhìn thấy vùng đất hứa Ca-na-an. Họ không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Dân I-sơ-ra-ên đã được nhìn thấy sự thành tín của Thiên Chúa. Ngài đã hứa ban phước thì Ngài ban phước. Ngài thề sẽ giáng họa thì Ngài sẽ giáng họa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người mà trên môi miệng xưng nhận mình là con dân Chúa nhưng lại có nếp sống trái nghịch với điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, không tôn kính Thiên Chúa thì đó là người vô tín. Người vô tín thì sẽ không được vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời Cha và cẩn thận làm theo. Xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus  Christ.
Huỳnh Christian Anh 
20/03/2024

...


Lê Minh Dương
20/03/2024 19:29

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con thêm một ngày mới nữa, cho con thì giờ này có phương tiện để suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cũng cho con Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 3:14-19. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Câu 14: Thưa Cha, những người thật lòng ăn năn tội thì được dự phần với Đấng Christ trong sự chịu khổ, trong sự nên thánh với Ngài, nhưng nếu họ bỏ đi nền tảng ban đầu như sự vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus, Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh thì họ không được dự phần với Đấng Christ. 

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?

Câu 15, 16 và 17: Thưa Cha, dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô bởi quyền năng lớn lao của Thiên Chúa, họ biết rất rõ về Ngài nhưng khi gặp khó khăn họ lại oán trách Ngài, lầm bầm với Ngài, rõ ràng là họ chọc giận Ngài, không kính sợ Ngài, những người đó đã ngã nơi đồng vắng.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai đã nghe về Ngài một cách rõ ràng mà cứ làm ác thì họ đã chọc giận Ngài, nhưng con dân Chúa mà không làm theo Lời Ngài thì sự chọc giận ấy càng nghiêm trọng hơn. Con hiểu rằng, dù trong thời đại nào thì con người luôn muốn lựa chọn chọc giận Ngài thay vì làm Ngài vui lòng, nhưng chỉ có số rất nhỏ chọn vâng lời Ngài, như dân I-sơ-ra-ên khi tiến vào đất hứa người từ 20 tuổi trở lên đã ngã nơi đồng vắng, chỉ trừ Ca-lép và Giô-suê.

18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Câu 18 và 19: Thưa Cha, con hiểu rằng Thiên Chúa là thành tín, những gì Ngài đã hứa là Ngài sẽ thực hiện. Con hiểu rằng sự thề còn chắc chắn hơn lời hứa, và con nghĩ Thiên Chúa giận lắm nên Ngài mới thề với những kẻ cứng lòng, rằng họ sẽ chẳng vào sự yên nghỉ của Ngài.

Thưa Cha, dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ngài, có luật pháp của Ngài, được Ngài chăn dắt họ, thế nhưng họ lại vô tín để rồi phải ngã nơi đồng vắng. Thưa Cha, trên bước đường theo Chúa, con biết rằng sẽ có nhiều đồng vắng Chúa cho phép mỗi người bước vào, và chỉ người nào hết lòng tin cậy và vâng lời Thiên Chúa mới đến được nơi phước hạnh.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài cho con một tấm lòng luôn tin cậy và vâng lời Ngài. Con biết rằng số người sống cho Ngài luôn rất ít, vậy xin Ngài cho con luôn biết tỉnh thức mà canh giữ tấm lòng của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Lê Minh Dương
20/03/2024

...


Bùi Văn Vũ
20/03/2024 22:01

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài giờ này đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 3:14-19 như sau:

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "chúng ta trở nên dự phần với Đấng Christ" nghĩa là mỗi con dân chân thật của Chúa được dự phần vào sự thương khó của Chúa, con người tội lỗi được cùng đóng đinh với Chúa trên thập tự giá, tâm thần và linh hồn được sống lại cùng với sự sống lại của Đức Chúa Jesus, được kết hiệp với Đức Chúa Jesus trong lễ cưới Chiên Con, và được cai trị cùng Chúa trong Vương Quốc Trời cho đến đời đời.

"Nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng."

Con hiểu rằng, để được dự phần cùng Đấng Christ thì chúng con phải giữ nền tảng ban đầu đến cuối cùng. Nền tảng ban đầu của một con dân chân thật của Chúa chính là thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu chúng con thiếu một trong ba điều trên thì chúng con mất đi sự cứu rỗi của Chúa đã ban cho chúng con lúc chúng con tin nhận Tin Lành.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, qua Thánh Kinh chúng con được tìm hiểu về lịch sử, về tiến trình của sự cứu rỗi loài người khi Ngài chọn dân I-sơ-ra-ên cho chương trình cứu rỗi. Dẫu là dân tộc Chúa chọn, nhưng nhiều kẻ vô tín, cứng lòng đã chọc giận Thiên Chúa, thách thức Thiên Chúa về tình yêu và sự toàn năng của Ngài.

17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi sự khốn khổ của dân I-sơ-ra-ên bị nô lệ tại xứ Ê-díp-tô khiến họ kêu than đến tận trời, Thiên Chúa đã kêu gọi Môi-se là sứ giả của Ngài tới Vua Pha-ra-ôn để xin dẫn dân sự đi để thờ phượng Chúa. Qua sự cứng lòng của Vua Pha-ra-ôn mà Chúa đã giáng mười tai vạ xảy ra trên khắp xứ Ê-díp-tô nhưng dân của Chúa tại xứ Gô-sen lại được Ngài bảo vệ. Khi qua biển đỏ, Ngài lại ban cho dân I-sơ-ra-ên được nhìn thấy phép lạ khi Môi-se rẽ biển đỏ để họ đi qua. Khi đi trong đồng vắng Ngài đã biến thành trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm để dẫn dắt dân sự, Ngài đã ban Ma-na từ trời rơi xuống cho dân sự ăn, ban chim cút đến khi họ đòi ăn thịt, khiến nước chảy từ vầng đá để họ được uống. Tuy rất nhiều phép lạ xảy ra để họ thấy được tình yêu của Chúa rất lớn đối với họ, cho họ thấy được sự toàn năng của Thiên Chúa, nhưng nhiều người trong số họ vẫn cứng lòng, vẫn than vãn kêu ca và chống nghịch lại Chúa. Họ đã bị chết trong đồng vắng bởi cớ phạm tội của mình. Sự chết của họ không khiến họ được yên nghỉ ở nơi Ba-ra-đi dành cho những người tin kính Chúa mà là nơi dành cho những kẻ chẳng tin và không vâng lời.

19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Thưa Cha! Câu 19, con hiểu rằng đây là một lời kết luận, một lời khẳng định đó là những kẻ vô tín sẽ không được vào nơi yên nghỉ mà Chúa đã sắm sẵn cho những người tin kính Chúa.

Con hiểu rằng, vô tín là sự không trung tín trên bước đường theo Chúa, không có đức tin nơi Thiên Chúa, dẫn đến lo lắng, bất an khi khó khăn, thử thách tới, họ kêu ca than vãn và trách móc Chúa, rồi cuối cùng rời xa khỏi Chúa, trật mất phần ân điển của Ngài đã ban cho họ.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên.
Con cảm tạ Ngài đã cho con nhận được sự cứu rỗi của Chúa, được dự phần cùng với Đức Chúa Jesus.

Xin Cha ban ơn thêm sức và gìn giữ con luôn để con trung tín cho đến ngày cuối cùng, đó là ngày Đức Chúa Jesus đón con trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
20/03/2024

...


Vũ Triệu Hùng
21/03/2024 08:47

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 3:14-19.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.
15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Những người trở nên dự phần với Đấng Christ là được tháp vào trong thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh. Một người ở trong Đấng Christ sẽ dự phần những gì thuộc về Đấng Christ. Những điều con dân Chúa được dự phần với Đấng Christ: dự phần trong sự chết, trong sự chịu khổ, trong sự sống lại và được đồng trị với Đấng Christ mọi cơ nghiệp trên trời. Dự phần trong sự chết với Chúa là con dân Chúa phải hoàn toàn chết đi con người cũ và sống lại với một con người mới Chúa ban. Dự phần trong sự chịu khổ là con dân Chúa vì đức tin nơi Chúa và vì sống theo Lời Ngài mà sẵn sàng chịu những khó khăn, bắt bớ, bách hại. Dự phần trong sự sống lại vì con dân Chúa sẽ được phục sinh và biến hóa trong ngày Đấng Christ tái lâm. Dự phần trong sự đồng trị với Đấng Christ là con dân Chúa sẽ cùng với Đấng Christ cai trị các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Nhưng điều kiện để con dân Chúa được dự phần với Đấng Christ là họ phải giữ vững đức tin nơi Chúa và vâng theo cho đến cuối cùng. 

2. Dân I-sơ-ra-ên khi xưa đi trong đồng vắng đều được nghe Lời phán của Ngài, biết được những quyền năng và phép lạ của Chúa giải cứu họ. Nhưng họ vẫn không tin và nghi ngờ Thiên Chúa nên đã chọc giận Ngài. Nhưng chẳng phải hết thảy dân I-sơ-ra-ên, vì trong số 600 ngàn người đàn ông ra khỏi Ê-díp-tô vẫn còn có Giô-suê, Ca-lép là hai người thật sự kính sợ Thiên Chúa và những con trẻ dưới hai mươi tuổi. Con hiểu rằng, trong thời đại hiện nay, nhiều người tin Chúa được tiếp cận đầy đủ Lời Hằng Sống của Chúa qua Thánh Kinh. Nhưng họ chỉ đọc, nghe nhưng không làm theo nên ngày Chúa đến không có bao nhiêu người được cất lên.

3. Bởi sự không tin và nghi ngờ Thiên Chúa, nên Đức Chúa Trời đã nổi giận giáng hình phạt họ không được vào vùng đất hứa, mà phải đi dông dài trong đồng vắng suốt 40 năm và thân xác hết thảy của những người nam trên 20 tuổi đều phải chết trong đồng vắng. Họ chính là những người không thể vào trong vùng đất hứa Chúa ban đượm sữa và mật bởi cớ không tin và không vâng lời Thiên Chúa. 

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, để giữ vững cho mình đức tin, tấm lòng tin cậy Chúa cho đến cuối cùng, thì con dân Chúa cần phải nuôi dưỡng mình mỗi ngày bằng Lời của Chúa qua việc áp dụng Giô-suê 1:8. Vì đó là nguyên tắc vàng và sống còn của mỗi con dân Chúa. Nếu không những cám dỗ, thử thách xảy đến trong đời sống dần dần sẽ khiến đức tin của một người bị mai một và sinh lòng nghi ngờ Thiên Chúa.

2. Con học được rằng, sự vâng phục Chúa và vâng phục người chăn dắt mình sẽ giúp cho con dân Chúa vượt qua những hoạn nạn, khốn khó nhất trong đời sống, để được đứng vững và trung tín với Chúa cho đến ngày Đấng Christ tái lâm.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc làm hôm nay và cho con luôn hướng lòng về Ngài qua việc suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/03/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
21/03/2024 23:33

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an và ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian riêng tư đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 3:14-19.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, "đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ" là được dự phần trong mọi sự thuộc về Đấng Christ, trong hiện tại lẫn trong đời sau. Trong hiện tại là dự phần trong mọi sự chịu khổ để làm vinh danh Đức Chúa Trời. Trong đời sau là dự phần trong sự vinh quang và quyền cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Để được dự phần với Đấng Christ thì một người cần đáp ứng bảy lời kêu gọi của Ngài, bao gồm: hãy ăn năn (Ma-thi-ơ 4:17; Mác 1:15), hãy đến với Ngài (Ma-thi-ơ 11:28), hãy mang lấy ách của Ngài và học theo Ngài (Ma-thi-ơ 11:29-30), đi theo Ngài (Ma-thi-ơ 10:38; Mác 8:34), hãy đầy dẫy thánh linh (Ê-phê-sô 5:18), hãy giảng Tin Lành cho mọi người (Mác 16:15; Ma-thi-ơ 28:18-20), trung tín cho đến chết (Khải Huyền 2:10).

Nền tảng ban đầu của một môn đồ của Đấng Christ là đức tin của người ấy nơi sự chết chuộc tội của Ngài và sống vâng phục Ngài. Ma Quỷ suốt gần hai ngàn năm qua đã tìm đủ mọi phương cách để phá đổ nền tảng ấy bằng cách tạo ra vô số tà giáo sai lạc Thánh Kinh. Cách duy nhất để một người giữ vững bền đức tin đến cuối cùng là thực hành Giô-suê 1:8.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, hai câu này Sứ Đồ Phao-lô nhắc cho con dân Chúa nhớ về sự kiện Đức Chúa Trời hình phạt dân I-sơ-ra-ên phải lưu lạc và ngã chết trong đồng vắng suốt 40 năm, vì dám chống nghịch mệnh lệnh của Ngài, không chịu tiến vào Đất Hứa. Ngoại trừ Ca-lép và Giô-suê, cùng những trẻ con dưới hai mươi tuổi. 

Phao-lô nhắc lại sự kiện này với ý nhấn mạnh đến con dân Chúa ngày nay về sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Những ai đã nếm biết Ngài nhưng lại nghi ngờ Ngài thì sẽ bị hình phạt rất nặng nề.

17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã giận những người nam từ hai mươi tuổi trở lên trong dân I-sơ-ra-ên, là những người trưởng thành, đủ tuổi tự đưa ra quyết định và có đủ kinh nghiệm, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, qua những sự lạ lùng Ngài bày tỏ ra.

Đối với con dân Chúa ngày nay, những ai đã kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa và được người chăn, các trưởng lão dạy cho hiểu biết về Chúa, nhưng vẫn nghi ngờ và oán trách Chúa khi gặp nghịch cảnh, thì họ cũng sẽ bị Đức Chúa Trời giận và hình phạt cách xứng đáng.

19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, lòng vô tín là tấm lòng thiếu đức tin nơi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Một người đã có lòng vô tín thì "không thể vào" trong bất cứ điều gì thuộc về Thiên Chúa. Người ấy không thể bước vào trong mối tương giao ngọt ngào với Thiên Chúa. Người ấy cũng không thể vui mừng, sốt sắng bước vào trong bất cứ việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con dân Chúa. Con nghĩ là, một người đã đi theo Chúa mà sinh lòng vô tín thì đời sống chắc còn đau khổ hơn là không tin Chúa. Đau khổ vì thường rơi vào trạng thái dằn vặt giữa chọn Chúa hay chọn thế gian.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Công Hải
23/03/2024 23:24

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con lại được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong thư Hê-bơ-rơ, nguyện Chúa thánh hóa chúng con, giúp chúng con ngày càng được hiểu và áp dụng Lẽ Thật Lời Ngài vào đời sống chúng con. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh trên.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.

Câu 14: Chúng con hiểu tác giả đang nhắc nhở về những người đã được cứu bởi tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, là những ai đã được dự phần với Đấng Christ, tức là được nhận lấy ân điển cứu chuộc của Ngài, được cứu rỗi khỏi tội lỗi và sự chết, nhờ sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, chúng con được tha thứ mọi tội lỗi và được nhận lời hứa về sự sống vĩnh cửu. Chúng con được trở thành con cái Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương, quan phòng và chăm sóc như con của Ngài. Được ban cho Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn, ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan để sống theo Lời Chúa. Được phần vào Nước Thiên Đàng, khi chúng con qua đời, chúng con sẽ được hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Nước Thiên Đàng và sự sống đời đời. Chính vì thế, mỗi chúng con phải đắc thắng trong việc gìn giữ đức tin của mình cho đến cuối cùng.

15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.

Câu 15-16: Chúng con hiểu, tác giả trích dẫn Dân Số Ký 14-29 để nhắc nhở mỗi chúng ta ngày nay là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vâng lời Thiên Chúa ngay lúc này, không trì hoãn khi nghe tiếng của Ngài. “Chớ làm cứng lòng”: Là lời kêu gọi tránh sự ngoan cố, bướng bỉnh và chống lại ý muốn của Thiên Chúa. “Như trong sự chọc giận”: Tác giả nhắc lại sự kiện lịch sử khi dân I-sơ-ra-ên thử thách Thiên Chúa tại Mê-ri-ba và Ma-sa (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7; Dân Số Ký 20:1-13). Hành động này khiến Thiên Chúa nổi giận và họ phải chịu trừng phạt của Ngài.

17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?

Câu 17-18: Chúng con hiểu rằng tác giả nhắc lại sự kiện Thiên Chúa đã dẫn con dân Ngài ra khỏi xứ Ê-díp-tô vào trong đồng vắng bốn mươi năm. Nhưng bởi sự cứng lòng, lằm bằm, vô tín, sự phạm tội và chống nghịch lại Ngài mà họ đã bị bỏ mạng, họ đã bị chết trong đồng vắng, họ không được vào đất hứa và không nhận được sự yên nghỉ mà Ngài đã sắm sẵn cho.

19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Câu 19: Chúng con hiểu bởi lòng vô tín của những kẻ chống nghịch Chúa, họ đã đánh mất sự tương giao và xa cách mặt Chúa mãi mãi. Không phải chỉ những người không được vào đất hứa, mà tất cả những người vô tín, đánh mất đức tin, sống với tội lỗi mà không ăn năn để được phục hòa với Đức Chúa Trời thì đều có chung một hậu quả là sự hư mất đời đời.

Kính lạy Đức Chúa Jesus, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì lòng nhân từ, thương xót và kiên nhẫn rất lớn của Ngài trên chúng con. Chúng con xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của Ngài nếu chúng con có lúc nào đó từng phạm tội, cứng lòng không ăn năn hay để lòng vô tín của chúng con cách xa Chúa, làm Chúa buồn giận. Nguyện xin Ngài luôn nhắc nhở chúng con sống một đời sống biết ơn và đặt Chúa lên trên hết mọi sự để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Xuân Bắc
25/03/2024 05:41

Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con và dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 3:14-19.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.
15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận.
[Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Thưa Cha, con được hiểu rằng ngày nay chúng con được dự phần vào sự thương khó của Đức Chúa Jesus Christ, được tha tội, được dựng nên một con người mới, sạch tội, thì phải luôn trung tín vâng theo Lời phán của Ngài và sống theo Lời Ngài. Bởi năng lực được ban cho mà đắc thắng được mọi tội lỗi, thì phải luôn giữ mình, kỷ luật thân thể mình tránh xa những sự gây nên phạm tội.

Thưa Cha, ngày nay sự vô tín của loài người đã tăng cao, bởi sự giảng dạy của các giáo hội. Họ không hạ mình lắng nghe tiếng phán của Ngài, lòng họ đã bị sự tối tăm che phủ. Có người cho rằng tội lỗi của họ không thể nào sạch được và tha được. Họ không hiểu và cũng không tin Đức Chúa Jesus Christ làm cho họ sạch tội được. Thưa Cha, thật vừa đáng thương cho họ và cũng vừa đáng trách họ, bởi sự cứng lòng của họ. Họ cũng biết về Chúa, vẫn nghe tiếng phán của Ngài, nhưng họ không làm theo. Họ luôn lý giải Lời của Ngài theo ý riêng của mình. Họ bắt Lời phán của Chúa phải theo sự nhận thức đổi mới của họ. Họ suy ngẫm để phán xét Lời của Ngài, chứ họ không suy ngẫm để vâng theo Lời của Ngài.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái, xin Cha chậm giận trên họ, để họ có thời gian mà ăn năn tội trước Ngài. Lạy Cha, xin Cha thương xót họ, làm mềm tấm lòng cứng cõi của họ, và mở mắt thuộc linh cho họ, để họ thấy được sự Từ Ái Yêu Thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Thưa Cha, thật là run sợ trước hình phạt mà Ngài sắp đổ xuống thế gian ngày nay này. Xin Cha giảm bớt hình phạt trên loài người vì cớ những người có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Nguyễn Thị Thùy Linh
10/04/2024 22:34

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 3:14-19 Lời Cảnh Báo về Sự Nghi Ngờ – Phần 2

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con được sức khỏe, có thời gian để con được suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha, con tin rằng mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con là tốt cho con. Xin Cha ban cho con biết nương cậy Ngài, phó thác đời sống mình lên Ngài, cho dù những sự khó khăn sẽ xảy đến thì xin cho con quyết vững tin và nương cậy nơi Ngài. Con cảm tạ Cha. Thì giờ này kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con giúp con hiểu được Lời Ngài và ban ơn cho con trong sự ghi lại sự hiểu của mình. Con cảm tạ Ngài.

14 Vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Đấng Christ, nếu chúng ta giữ nền tảng ban đầu của chúng ta vững bền đến cuối cùng.
15 Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận. [Dân Số Ký 14:29]
16 Thì có những người đã nghe, đã chọc giận. Nhưng chẳng phải hết thảy những người đã ra khỏi Ê-díp-tô bởi Môi-se.
17 Nhưng Ngài đã giận ai bốn mươi năm? Chẳng phải những kẻ đã phạm tội, mà xác chết của họ đã ngã trong đồng vắng sao?
18 Nhưng Ngài đã thề với ai, rằng chúng không được vào trong sự yên nghỉ của Ngài? Chẳng phải với những kẻ không tin và không vâng lời sao?
19 Vậy, chúng ta thấy rằng, họ không thể vào vì sự vô tín.

Thưa Cha, con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 3:14-19 như sau:

1. Con hiểu rằng dự phần với Đấng Christ có nghĩa là được cùng với Đấng Christ làm việc và được hưởng những lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa ban cho những ai hết lòng trung tín và vâng phục Ngài như Đấng Christ đã làm. Con hiểu rằng loài người chúng con chỉ là vật thọ tạo do tay Thiên Chúa làm ra, đã vậy còn phạm tội và ô uế. Chúng con không xứng đáng được nhận ơn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên bởi sự từ ái quá lớn của Ngài mà chúng con được cứu, được phục hòa với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Tuy con được dự phần với Đấng Christ nhưng chúng con không ngang hàng với Đấng Christ mà chỉ là được ơn thương xót cùng ở với Đấng Christ, cùng cai trị với Đấng Christ.

2. Con hiểu "Nền tảng ban đầu" đó là Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Nền tảng ấy được ghi chép trong Thánh Kinh, sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và vững tin cho đến cuối cùng.

3. Con hiểu rằng Đức Thánh Linh đã thần cảm cho tác giả viết những lời cảnh báo cho con dân Chúa ngày nay đừng như dân sự ngày xưa đã cứng lòng, chọc giận Chúa. Mà ngày nay khi nghe tiếng Chúa thì phải mau mau biết ăn năn cải hối. Ngày xưa dân sự được trực tiếp nhìn xem những phép lạ mà Thiên Chúa làm ra nhưng họ vẫn nghi ngờ, vẫn vô tín và cứng cổ. Đây là tấm gương mà con dân Chúa ngày nay phải tránh xa mà đừng chọc giận Thiên Chúa. Chọc giận Thiên Chúa là sự cố tình sống nghịch lại với tiêu chuẩn, điều răn của Thiên Chúa. Tác giả nhắc lại sự hình phạt của Thiên Chúa trên những người xưa kia đã chống nghịch Thiên Chúa, họ bị ngã chết trong đồng vắng mà không được vào nơi yên nghỉ.

4. Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng Thành Tín. Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài, Ngài sẽ làm điều đó, kể cả những lời cảnh báo của Ngài, những hình phạt của Ngài thì Ngài sẽ thực hiện. "Không tin và không vâng lời" có nghĩa là họ nghi ngờ Thiên Chúa và không làm theo những gì Thiên Chúa đã phán dạy hoặc ngăn cấm. Họ cứ cứng cổ, ích kỷ, cứng lòng mà xoay lại đời sống tội lỗi chống nghịch Chúa.

Bài học con rút ra được là:

Con học được rằng, con cần để lòng mình và ghi nhớ về sự kiện dân I-sơ-ra-ên đã bị Chúa hình phạt như thế nào vì sự không tin, không vâng lời và vô tín của họ. Ngày nay nếu con "chọc giận" Thiên Chúa thì con cũng sẽ nhận lãnh hình phạt xứng đáng với tội con làm ra vì sự công chính của Thiên Chúa. Con học được rằng Thiên Chúa là Tình Yêu nhưng Ngài không chấp nhận tội lỗi.

Con học được rằng, ngày nay con đã được nghe Tin Lành, được học biết Lẽ Thật và được kinh nghiệm Chúa, được ở trong Hội Thánh. Nhưng nếu như con vô tín, chống nghịch thì con sẽ nhận lấy cơn giận của Thiên Chúa và không được vào nơi yên nghỉ mà Ngài đã sắm sẵn cho con dân của Ngài.

Thưa Cha, con biết rằng con vô cùng nhỏ bé và yếu sức. Lòng con thật rất biết ơn Ngài, muốn sống theo Lời Ngài và khao khát muốn mình có đời sống đẹp lòng Ngài. Con xin Chúa Ngài đoái xem và ban ơn cho con. Con không muốn mình trở nên giống những tấm gương đã ngã chết trong đồng vắng, nhưng con mong muốn mình luôn thuận phục, vâng lời và một lòng tôn kính Thiên Chúa. Con xin Chúa làm thành những ước ao lòng con và nguyện những sự ước ao của con được đẹp ý Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con nhớ bài học hôm nay. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
10/04/2024

...


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ