Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Hôm nay, ngày 14/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 4:1-5.

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]


Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Sự yên nghỉ" được nói đến trong câu 1 là sự yên nghỉ nào?
2. Mệnh đề: "dường như đã trật phần" được dùng để chỉ về những ai trong Hội Thánh (câu 1)?
3. Tin Lành đã được giảng ra cho dân I-sơ-ra-ên thời Cựu Ước như thế nào (câu 2)?
4. Thế nào là lời rao giảng về Tin Lành "trộn lẫn với đức tin" (câu 2)?
5. "Sự yên nghỉ" được nói đến trong câu 3 là sự yên nghỉ nào?
6. Những công việc nào "đã xong từ khi đặt nền thế gian" (câu 3)?
7. Câu 4 dạy cho chúng ta điều gì về lý luận: con dân Chúa có thể chọn bất cứ ngày nào trong tuần để làm ngày Sa-bát?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có đang ở trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa không?
2. Bạn có nhận thức rõ điều gì sẽ khiến cho một người bị trật phần vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0401-11-dang-christ-cao-trong-hon-gio-sue/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
15/03/2024 09:01

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 4:1-5 - Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Có lời hứa của Đức Chúa Trời được chừa lại cho sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài vẫn còn đó, cho chúng con hãy lo sợ, kẻo trong các anh chị em cùng Cha có ai dường như đã trật phần ân điển chăng. Lời hứa của Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ ban sự yên nghỉ về thuộc thể và thuộc linh cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và hết lòng sống theo các Điều Răn của Thiên Chúa. Lời hứa của Ngài về sự ban yên nghỉ đối với chúng con là có điều kiện, nếu như có ai trong các anh chị em chúng con không biết kính sợ Chúa, không sống theo Lời Ngài thì sẽ bị trật phần ân điển, không được yên nghỉ thuộc linh sau kỳ phán xét chung cuộc.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Vì Tin Lành của Chúa đã rao giảng cho hết thảy con dân Chúa, nhưng lời được giảng đã không ích lợi gì cho những người nghe theo mà không sống theo đức tin vào Tin Lành. Nghe và thực hành Lời Chúa là hai thời điểm riêng biệt, nhưng được trộn lẫn với nhau bởi đức tin là điều cần thiết cho chúng con trong suốt cuộc đời này. Nghe, tin mà không sống theo sự tin đó thì hoàn toàn vô ích.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

Vì chúng con, những người đã tin vào Tin Lành và sống cho Tin Lành, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn những người không được vào trong sự yên nghỉ, thì như Lời Chúa đã phán trong Thi Thiên 95:11, rằng bởi cơn giận của Ngài, nhưng kẻ không sống theo tiêu chuẩn của Tin Lành thì sẽ không được đi vào bên trong sự yệ nghỉ của Chúa, dù lời hứa về sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời về ngày sa-bát đã được hoàn thành từ khi đặt nền thế gian.

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Vì Thiên Chúa đã phán về ngày Thứ Bảy, là ngày Ngài nghỉ ngơi hết thảy, sau sáu ngày Ngài đã tại dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật. Đó là ngày nghỉ ngơi theo mệnh lệnh của Ngài trong Điều Răn thứ tư.

Lời Chúa nhắc lại về những kẻ không tôn thánh ngày sa-bát, là lời khẳng định về những người dù giữ trọn các Điều Răn của Ngài, nhưng vi phạm ngày sa-bát là vi phạm tất cả các Điều Răn, họ sẽ không được đi vào bên trong sự yên nghỉ đời đời của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Chủ đề bài học hôm nay nói về sự yên nghỉ của Thiên Chúa. Con hiểu rằng, Thiên Chúa toàn năng, hằng sống, không ngừng nghỉ, nhưng vì loài người mà Ngài lập nên ngày sa-bát, để thân xác loài người được nghỉ ngơi, và cho con được nhóm hiệp cùng các anh chị em trong Hội Thánh, cùng thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa theo mệnh lệnh của Ngài.

Con nhận biết mình đang được ở trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa, và nhận thức rõ điều khiến cho một người bị trật phần vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa, là bởi người ấy không sống theo các Điều Răn của Thiên Chúa, bởi lòng họ còn mê tham vào những ham muốn thế gian, dù hiểu biết Lời Chúa nhưng không hết lòng sống vì Chúa, cho Chúa, và sống trong Chúa.

Con nguyện luôn hết lòng, hết sức, hết tâm trí sống theo thánh ý Chúa, hướng tới sự yên nghỉ đời đời nơi thiên đàng Ngài đã sắm sẵn. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học

14/03/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
17/03/2024 21:05

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa Lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa gìn giữ con trên đoạn đường trơn trượt từ chợ về nhà, giữa đoạn đường có một khúc đang sửa, trời mưa dầm, đất trên mặt đường nhão ra tạo thành một lớp trơn nhãy trên bề mặt, con đạp xe lựa theo những chỗ phẳng rất nhỏ để tránh những múi gồ ghề, vì nếu sơ ý để xe lăn vào chỗ đó có thể sẽ ngã. Vừa tập trung đạp và giữ cho xe đi trong đoạn đường khó giữa trời mưa, lòng con miên man suy nghĩ về Lời của Ngài mà con đọc khi sáng sớm, con liên tưởng linh trình con đi theo Ngài như đoạn đường mà con đang đi qua, sự cố gắng và tập trung của con trong hiện tại sẽ đưa con về nhà, và chỉ một lát nữa thôi, khi đã được ở trong nhà thì mọi khó khăn mà con đang đối diện sẽ chấm dứt. Lòng con thấy nhẹ nhõm và thú vị, con biết ơn Chúa về tình yêu trong ân điển của Ngài đã mang con vào trong sự yên nghỉ, con được yên nghỉ trong đời mới ngay khi con còn đang ở trong xác thịt này vì tội con đã được tha, lòng con không còn chú về tội và mỗi ngày hướng về sự an nghỉ trọn vẹn khi con được vào trong Vương Quốc Trời. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 4:1-5.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Dân I-sơ-ra-ên kết thúc hành trình gian khổ trong đồng vắng và vào trong đất hứa là sự họ được yên nghỉ khỏi ách nô lệ tại xứ Ê-díp-tô để vào trong sự an nghỉ mà Thiên Chúa ban cho họ. Sự yên nghỉ của dân I-sơ-ra-ên trong đất hứa tiêu biểu cho sự yên nghỉ thuộc linh mà mỗi con dân Chúa sẽ nhận được trong Vương Quốc Trời khi thật lòng tin kính và sống nếp sống vâng phục Ngài.

Lời Chúa cảnh báo, Tin Lành đã được giảng ra cho dân I-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, ấy là tin tức tốt lành rằng họ sẽ được yên nghỉ trong đất hứa, nhưng vì dân I-sơ-ra-ên tin vào sự thực hữu của Đức Chúa Trời nhưng lại không tin vào lời hứa của Ngài cho họ, bởi vậy mà thế hệ được Môi-se dẫn dắt ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã phải ngã chết trong đồng vắng bởi sự vô tín của mình, tin tức tốt lành chẳng có ích gì cho họ.

Ngày nay, bởi lòng tin đặt nơi ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời mà con được yên nghỉ khỏi cuộc đời cũ làm nô lệ cho tội lỗi, phần đời còn lại trong thân thể xác thịt này, con nhận biết là khoảng thời gian Ngài ban cho con cơ hội sống hầu việc và thờ phượng Ngài, cũng là thời gian Ngài rèn tập và thử thách đức tin của con trong đồng vắng thuộc linh. Con đã được ở trong Hội Thánh của Chúa, được biết lẽ thật trong Lời của Ngài, được vào trong sự yên nghỉ bởi những lời hứa, nhưng nếu con khinh lờn, không trung tín và sống nếp sống kính sợ Ngài, không biết sợ sự có thể bị trật phần ân điển, thì con sẽ không được hưởng lời hứa vào trong sự yên nghỉ trong Đấng Christ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên và con dân của Ngài trải mọi thời đại ngay từ buổi đầu sáng thế.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về tình yêu lớn lao Ngài ban cho con trong Đấng Christ Jesus, giờ đây con đã được vào trong lời hứa và chờ đợi ngày được yên nghỉ trong nước trời. Mỗi ngày còn sống trong xác thịt, con gắng sức để sống nếp sống đã được dựng nên mới với một tâm trạng khát khao mong chờ ngày con được ra khỏi cuộc đời này để thực sự bước vào sự an nghỉ bên Ngài. Ngay trong những giây phút này đây, khi con đang suy ngẫm, thì lời trong bài Thánh Ca, Con Thương Nhớ Jesus vẫn vang lên trong tâm trí con.

Lòng bao xao xuyến,
con thương nhớ Jesus,
con luôn mong ngày gặp Chúa.
Lòng con tha thiết
yêu thương Chúa Jesus.
Con đây thật nhớ Ngài.
Con vẫn mong rằng,
một ngày không xa nữa
giữa nơi mây trời kia,
Chúa đến kêu gọi con.
Rồi con cất lên,
thật mừng vui bên Chúa
lên Nước Trời vĩnh an.”

Lạy Chúa!
Con cầu xin thánh ý Ngài được nên. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày14/03/2024

...


Nguyễn Thị Thúy My
18/03/2024 17:18

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con là Đấng ngự trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình một ngày trôi qua bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con năng lực và sự khôn sáng. Nguyện xin Cha gìn giữ gia đình con luôn sống trung tín cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 4:1-5 như sau:

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Câu 1: Con hiểu rằng, lời hứa chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài đó là, sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa ngày nay, về sự yên nghỉ khỏi ách nô lệ tội lỗi, được nghỉ ngơi khỏi sự lao động và làm việc trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy là ngày Sa-bát của Thiên Chúa, được yên nghỉ để thờ phượng Ngài. Cho đến khi con dân Chúa được vào trong Vương Quốc Trời, đó là sự yên nghỉ đời đời khỏi sự lao nhọc của thân thể xác thịt. Vì thế, con dân Chúa cần phải biết run sợ, kẻo có thể bị trật phần về lời hứa cho sự yên nghỉ đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Câu 2: Con hiểu rằng, cùng một sự rao giảng về lời hứa vào trong sự yên nghỉ cho con dân Chúa ngày nay cũng như cho dân I-sơ-ra-ên khi xưa. Nhưng, lời hứa ấy đã không ích lợi cho dân I-sơ-ra-ên. Vì họ đã không trộn lẫn lời hứa về sự yên nghỉ đời đời Chúa đã hứa với họ, và cùng với đức tin nơi Thiên Chúa là vâng giữ mọi điều răn của Ngài.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

Câu 3: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa là những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Ngài và có đức tin về lời hứa về sự yên nghỉ mà Ngài đã ban cho. Thì được ở trong sự yên nghỉ của Ngài.

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, mặc dù vào thời của dân I-sơ-ra-ên khi ở trong đồng vắng, thì họ vẫn được hưởng sự yên nghỉ của ngày Sa-bat thứ bảy. Nhưng họ vẫn không được vào trong sự yên nghỉ trong Đất Hứa, và chắc rằng họ cũng không được hưởng sự yên nghỉ đời đời. Vì họ đã vô tín và bội nghịch đối cùng Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những sự hiểu trên. Qua đó, con cũng học được rằng, sự yên nghỉ của Thiên Chúa là sự yên nghỉ thánh. Vậy nên, được vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài thì con phải sống thánh khiết, trọn vẹn và trung tín cho đến cuối cùng. Cũng như, con cũng phải biết run sợ, luôn tỉnh thức sống theo Lời Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, để con không bị vấp phạm, sa ngã mà trật phần vào trong sự yên nghỉ đời đời trong Vương Quốc Trời. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn sống trung tín, và giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
18/03/2024

...


Kim Loan Nguyen
19/03/2024 00:54

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm ơn sự từ ái, yêu thương, lòng thương xót của Ngài Con xin cảm tạ mọi ơn phước Ngài ban cho con. Cảm tạ Cha đã cho mọi sự xảy đến cho con, bởi con biết rằng tất cả đều có ích lợi và vì Ngài yêu thương con nên muốn tốt cho con. Con nguyện xin Cha luôn ban cho con có tấm lòng kính sợ Ngài, vâng phục và yêu mến Ngài càng hơn. Nguyện Cha ban cho con luôn được vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha! Con xin được tiếp tục ghi lại sự con học hiểu trong Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa như sau.

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Câu 1: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài cũng đã hứa sẽ cho những ai sống trung tín, vâng phục mọi Lời phán dạy của Ngài cho đến cuối cùng thì sẽ được vào sự yên nghỉ của Ngài. Và Ngài sẽ luôn hoàn thành mọi lời hứa của Ngài. Vì vậy, là con dân Chúa chúng con phải luôn nhìn vào gương dân I-sơ-ra-ên mà tự nhắc nhở bản thân mình. Là phải luôn giữ tấm lòng kính sợ Chúa, luôn vững tin và hết lòng sống theo Lời Chúa. Bởi nếu không tỉnh táo và canh giữ bản thân mình thì dù chúng con đã được nhận ơn cứu rỗi vẫn có thể bị trật mất đi phần ân điển, không được vào trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Câu 2: Qua sự tham khảo bài giảng của người chăn con được hiểu thêm rằng "Tin Lành" được nhắc đến ở đây. Chính là tin tức tốt lành về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên. Họ sẽ được yên nghỉ trong vùng đất mà Ngài hứa ban cho họ. Nhưng bởi do sự vô tín thiếu đi đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời mà đã nhiều lần họ chỉ tin vào các phép lạ, các ơn Ngài ban cho họ. Rồi sau những thử thách họ đã bị mất đi đức tin vào lời hứa của Ngài mà chỉ than van, oán trách. Nên dù dân I-sơ-ra-ên có từng nghe về Lời nhưng bởi sự vô tín mà Lời đã chẳng có ích lợi gì cho họ.

Con hiểu rằng, ngày nay cũng thế Tin Lành cũng sẽ vẫn được rao giảng qua mọi hết thời đại ai cũng được có cơ hội để nghe và đón nhận Tin Lành, được biết đến Lời hứa về sự sống đời đời. Sẽ có người nhiều người được nghe đến Tin Lành, có người tiếp nhận, có người không. Cũng có những người ban đầu đã nghe, vui mừng tin nhận là con dân Ngài nhưng lại không vững tin nơi Chúa, lúc tin lúc không. Và quan trọng là họ không chịu thực hành làm theo Lời dạy của Chúa, không chịu học và suy ngẫm, tương giao với Ngài để nuôi dưỡng đức tin. Nên từ từ đức tin của họ chết đi và họ dần bị lui đi trong đức tin. Nên những người dù được nghe Tin Lành, nhưng không chịu sống theo Tin Lành thì những Lời họ được nghe cũng là vô ích.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

Câu 3: Con hiểu rằng, chỉ có những con dân chân thật của Chúa, tiếp nhận Tin Lành và trộn đức tin vào Lời đã được nhận nghĩa là sống và cẩn thận làm theo Lời Chúa thì họ mới được vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Còn những kẻ chỉ nghe nhưng không sống theo Tin lành thì không được vào sự yên nghỉ của Ngài dù lời hứa của Ngài đã được hoàn thành từ khi đặt nền thế gian.

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]
.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã phán rằng Thứ Bảy là ngày Ngài sẽ nghỉ ngơi sau sáu ngày Ngài sáng tạo ra muôn vật. Nên Ngài đã thánh hóa ngày thứ bảy để cho hết thảy loài người cũng phải nghỉ ngơi.

Và Lời phán này của Ngài đã được tự tay Ngài ghi thành Điều Răn Thứ Tư trong Mười Điều Răn của Ngài. Là bắt buộc con người phải tuân theo. Nhưng có những người họ đã không chấp nhận tôn thánh ngày thứ bảy, và họ không vâng theo sự phán dạy đó của Thiên Chúa. Họ đã dùng rất nhiều lời quỷ biện để hợp lệ hóa sự phạm tội của họ.

Con hiểu rằng, những người không giữ ngày Sa-bát thứ bảy, thì cũng chính là họ đã không vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Nên họ cũng sẽ không được đi vào trong sự yên nghỉ của Ngài.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con được sự hiểu ở bài học này. Con xin cảm tạ về tình yêu, lòng thương xót và lời hứa về sự yên nghỉ trong Ngài dành cho chúng con. Con biết rằng kể từ khi con đón nhận ơn cứu rỗi của Ngài, thì con đã có cơ hội được vào sự yên nghỉ trong Ngài. Thời gian chúng con còn ở trên thế gian là để rèn luyện cai trị bản thân và cũng là sự thử thách đức tin của mình, như Ngài đã thử thách đức tin của dân I-sơ-ra-ên trong đồng vắng năm xưa. Và con chỉ được thật sự yên nghỉ khi mỗi ngày con phải luôn sống và hết lòng làm theo Lời Chúa, thì ngày Đấng Christ đến đưa Hội Thánh vào thiên đàng con mới thật sự là được yên nghỉ trong Ngài muôn đời. Giờ điều con cần làm là chỉ cần vững tin vào lời hứa của Ngài và vui thỏa sống theo Lời Ngài là con sẽ không bị trật phần ân điển. Nguyện xin Cha ban ơn gìn giữ con để con vững tin đến cuối cùng. Nguyện mọi lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con. Con xin cảm tạ Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Phạm Trịnh Minh Anh
19/03/2024 23:11

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính Lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Cha vì mọi ân huệ của Ngài ban trên con. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe, và phương tiện để con có thể ghi chép lại những điều con nhận được trong Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 4:1-5.

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Thưa Cha, con hiểu rằng những người I-sơ-ra-ên đã bị ngã chết nơi đồng vắng đã không nhận được lời hứa vào trong sự yên nghỉ bởi sự vô tín của họ. Nhưng ngày nay, lời hứa về sự vào trong sự yên nghỉ của Chúa tiếp tục được chừa lại cho chúng con bởi Đức Chúa Jesus, Ngài đã kêu gọi chúng con hãy đi vào trong sự yên nghỉ của Ngài, bằng cách mang lấy ách của Ngài và học theo Ngài (Ma-thi-ơ 11:28-29). Vậy nên chúng con phải biết sợ khi nhìn lại bài học của dân I-sơ-ra-ên, để chúng con không bị trật phần khỏi lời hứa của Chúa, vì người nào không biết sợ, thì dường như đã trật phần rồi, vì họ đang ở trong sự nguy hiểm do không biết tỉnh thức, và xem thường lời khuyên dạy của Chúa.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

Thưa Cha, con hiểu rằng khi chúng con nghe giảng về Tin Lành, nhận được sự cứu rỗi, thì được yên nghỉ khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi, và những ngày chúng con còn ở trong thân thể xác thịt, là những ngày chúng con cần phải mang ách với Đấng Christ, học theo Ngài, để đi vào sự yên nghỉ thuộc linh, được nghỉ ngơi khỏi sự lao nhọc của thân thể xác thịt (Khải Huyền 14:13).

Giống như những người I-sơ-ra-ên đã được thoát khỏi thân phận nô lệ, đang trên hành trình tiến vào Đất Hứa, để nhận được sự yên nghỉ khỏi những khó khăn, nghịch cảnh nơi đồng vắng. Thế nhưng, chỉ có mỗi Giô-suê và Ca-lép vào được Đất Hứa, những người còn lại đều không được bước vào vùng đất mà Chúa hứa ban cho họ. Lời hứa tốt lành của Chúa, rằng Ngài sẽ ban xứ Ca-na-an cho họ được rao ra, nhưng đã không ích lợi gì cho họ, bởi vì họ đã không tin Ngài, qua sự họ thường oán trách Môi-se và A-rôn đã dẫn họ vào nơi đồng vắng để làm cho cả đoàn dân bị chết đói (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:3b). Để rồi tất cả những người chẳng tin ấy đã chết hết, nhưng không phải chết vì đói mà chết trong sự vô tín, vậy nên dù xác thịt đã chết thì linh hồn họ vẫn không được đi vào bên trong sự yên nghỉ thuộc linh, “dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian”.

Vì vậy, để Tin Lành đã rao giảng cho chúng con không trở nên vô ích, thì chúng con cần trộn lẫn đức tin của chúng con với những Lời chúng con đã nghe, nghĩa là khi chúng con nghe tiếng Chúa phán với chúng con, bởi Đức Thánh Linh, hay qua Thánh Kinh, qua người chăn thì chúng con hãy tin và làm theo, chớ làm cứng lòng mình.

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng “sự yên nghỉ” được nói đến không phải là sự yên nghỉ vào mỗi Sa-bát Thứ Bảy. Vì thực tế những người bị ngã chết trong đồng vắng vẫn được nghỉ ngơi vào Thứ Bảy, ma-na họ lượm trong ngày Thứ Sáu đủ dùng cho cả hai ngày. Những người đó đều không được yên nghỉ trong Đất Hứa, và cũng không được vào bên trong sự yên nghỉ thuộc linh, không có phần trong Vương Quốc Đời Đời.

Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, nguyện đức tin của con luôn được trộn lẫn với những Lời hứa của Ngài, luôn biết tin cậy và vâng phục Ngài trong mọi sự. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/03/2024


Trần Thị Thu Hương
20/03/2024 10:47

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ Chúa đã ban cho con thì giờ này được ngồi xuống đọc suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa dằm thắm trong con, nuôi con khôn sáng trong Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Kính thưa Chúa, trong phân đoạn Thánh Kinh trên nói về sự yên nghỉ của Thiên Chúa. Con hiểu rằng, khi thật lòng tin nhận Chúa thì được vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Sự yên nghỉ của Ngài là được Ngài quan phòng trong đời sống. Ngài biết hết mọi sự, Ngài chu cấp, bảo vệ mọi sự trong đời sống con dân Chúa nên con dân Chúa không cần lo lắng, không cần sợ hãi, mà cứ bình an. Con dân Chúa chỉ cần trung tín bước đi với Chúa, mọi sự phía trước Chúa đã lo toan. Nhưng con dân Chúa thường không biết trước những điều Chúa sẽ ban cho mình vì phải đi bằng đức tin, trông cậy Chúa. Ngài muốn con dân Chúa có đức tin lớn lên theo thời gian, hướng về Chúa nhưng không nhìn thấy hay biết trước những điều Chúa làm cho mình thì đó mới là đi bởi đức tin. Đức tin dẫn đến đức tin. Chỉ khi đi bởi đức tin thì Ngài sẽ hành động và sắm sẵn những thứ cần dùng cho mỗi người. Kể cả những khó khăn, gian truân xảy đến cũng là Chúa đang rèn tập, thử thách con dân Chúa, chứ đó không phải là không được phước hạnh, miễn là con dân Chúa không hướng lòng về tội, không cố ý phạm tội.

Sự yên nghỉ của Chúa còn được tự do thờ phượng Chúa, không còn bị nô lệ cho tội lỗi, không còn bản tính tội thôi thúc.

Sự yên nghỉ của Chúa còn là những lời hứa về cuộc sống đời sau, được vui hưởng nơi thiên đàng cùng với Chúa, chẳng còn nước mắt, đau khổ, đổ mồ hôi trán, cây cối sinh gai góc...

Mọi phước hạnh khác của con dân Chúa sẽ đến sau khi họ tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Bởi vì ân điển cứu rỗi là lớn nhất. Ngày Chúa đến đã gần, ma quỷ thì càng bày ra các sự lừa dối tinh vi, có thể nó khiến con dân Chúa sập bẫy, bị lừa dối dẫn dụ mà cứ tưởng mình đang làm theo ý Chúa. Con nguyện xin Chúa thêm lên tình yêu Chúa trong con, luôn dâng trình mọi sự lên cho Chúa. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con, kể cả khi Chúa không bày tỏ cho con hiểu những điều Ngài làm ra cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa gìn giữ hết thảy anh chị em trong Hội Thánh ai nấy cũng thức tỉnh đón chờ ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Thu Thủy
20/03/2024 17:09

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa lại ban cho con được thời gian, phương tiện và sức khỏe để đến với sự suy ngẫm, học hỏi Lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Những người thật lòng kính sợ Chúa và vâng theo Lời Chúa phán dặn thì nhận được lời hứa vào trong sự yên nghỉ của Chúa, nghĩa là được sống đời đời trong Vương Quốc của Ngài bình an, vui thỏa, phước hạnh. Con hiểu lời Chúa nhắc chúng con là hãy sợ, để giữ vững lấy phần ân điển mà Chúa đã ban cho mình. Con hiểu người biết sợ là người nhận biết ân điển của Chúa là lớn lao, sự yên nghỉ Chúa ban cho là phước hạnh nên họ trân quý, gìn giữ. Người biết sợ thì cẩn thận tra xét và rèn mình trong mọi việc làm sao cho đúng với lời răn dạy của Chúa, để giữ mình luôn ở trong ân điển của Ngài. Còn người không biết sợ thì đã xem thường sự thương xót và sự sống đời đời từ nơi Chúa ban cho mình, đã có men của sự kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình đã ổn không cần phải sợ mà tra xét mình, giữ mình.

2. Tin Lành được rao giảng cho mọi người, nhưng không phải đều mang lại ích lợi cho tất cả những người nghe đến. Vì chỉ người nào có đức tin thì sự nghe đó mới mang lại ích lợi cho họ. Vì đức tin sẽ dẫn người nghe được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Con hiểu nghĩa là khi một người nghe Tin Lành, tin và làm theo thì đó là việc làm dẫn họ đi trên con đường tới sự yên nghỉ của Chúa, tức sự sống đời đời phước hạnh trong vương quốc của Ngài. Cứ mỗi khi người nghe tiếp nhận Lời Chúa và làm theo thì chính là họ cứ đang tiếp tục bước đi trên con đường vào trong vương quốc của Ngài.

3. Những người nghe mà không có lòng tin và làm theo thì họ không được vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Con hiểu sự yên nghỉ mà Chúa nói ở đây không phải sự nghỉ ngơi khỏi các công việc mình trong ngày Sa-bát. Mà là sự yên nghỉ đời đời bên Chúa trong Vương Quốc của Ngài.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Con cảm tạ Chúa cho con được tin nhận Ngài, được ở trong sự yên nghỉ của Chúa. Nguyện rằng lòng con luôn kính sợ Chúa, trân quý và giữ gìn ơn phước lớn lao mà Chúa đã ban cho, luôn biết cẩn thận tra xét mình trong mỗi việc làm được đẹp lòng Chúa.

2. Con học được rằng, khi con nghe Lời phán của Chúa, bằng đức tin nơi Chúa và con làm theo thì con được Chúa đẹp lòng, được dẫn vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Nguyện xin Chúa cho con luôn biết lắng nghe mọi điều Chúa dạy dỗ, để con không khiến Ngài giận con, vì con muốn làm Chúa được vui lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/3/2024


Phạm Thị Tuyết Minh
21/03/2024 17:20

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]


Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu Lời Ngài trong Hê-bơ-rơ 4:1-5, con xin được ghi lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài, là lời hứa về sự yên nghỉ đời đời trong Vương Quốc Cha. Lúc đó, chúng con là con dân của Chúa, không còn phải lao nhọc để kiếm sống, hay còn ở trong sự thử thách, rèn tập đức tin, thờ phường Thiên Chúa bằng con người xác thịt này nữa, mà là những con người đã được biển hóa, bất tử, mãi mãi ở trong nơi phước hạnh . Vậy, chúng con phải biết sợ mà sống nếp sống tỉnh thức, đọc suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo mọi điều răn của Thiên Chúa, vì chỉ có như vậy chúng con mới có được sự hiểu biết ý muốn Chúa và mới có năng lực vượt qua mọi cám dỗ thử thách mà không sa ngã, không lầm lạc, bị trật mất phần vào trong sự yên Nghỉ đời đời của Ngài.

Thưa Cha, Tin Lành mà chúng con, là các anh chị em cùng Cha của con đã tin nhận là tin tức tốt lành Cha ban cho chúng con qua sự tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của chúng con, để chúng con không còn làm tôi mọi cho tội lỗi, nhưng được tự do đến gần Thiên Chúa và thờ phượng Ngài và tin vào mọi lời của Ngài; trong sự ban ơn, giải cứu, tiếp trợ, và tin vào lời hứa của Ngài, cứ trung tín bước đi theo đường lối Chúa, chờ đợi ngày Chúa đến để đem chúng con vào nơi yên nghỉ đời đời của Đức Chúa Trời. Còn với dân I-sơ-ra-ên ngày xưa, Chúa dùng Môi-se để đem đến cho họ tin tốt lành là giải thoát họ ra khỏi sự làm tôi mọi của dân Ê-díp-tô mà họ đã phải chịu đựng hơn 400 năm, để họ được sống một đời sống tự do, tự do thờ phượng, tôn kính Đức Chúa Trời và nhận được lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho họ là Ngài sẽ dẫn họ vào vùng đất phước hạnh, đợm sữa và mật, nhưng họ đã vô tín, bội nghịch không tin vào lời hứa của Ngài, họ tin Đức chúa Trời, vì họ thấy những phép lạ lớn lao Ngài làm ra trước mắt họ, nhưng họ không tin vào tình yêu thương và sự thành tín của Ngài đối với họ và cũng không tin vào lời hứa của Ngài. vậy nên, lời được giảng đã không có ích lợi cho họ, vì họ đã không có đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chúng con, là con dân của Ngài đã được đi vào bên trong sự yên nghỉ, là sự chúng con đã tin và đang vâng giữ mọi điêu Ngài dạy chúng con phải làm theo, và cứ trung tín cho đến ngày Đấng Christ đến đem chúng con về nhà Cha. Còn với những người I-sơ -ra-ên ngày xưa, họ đã bội nghịch, vô tín thì Chúa đã không cho họ được vào vùng đất phước hạnh, và chắc rằng họ cũng không vào được sự yên nghỉ của Ngài, là sự yên nghỉ trong Vương Quốc của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài đã nghỉ ngơi khỏi hết công việc của Ngài trong ngày Thứ Bảy và ban thành Điều Răn để chúng con làm theo, việc của chúng con biết ơn và vâng theo. Cảm tạ Cha, thật như vậy, con biết ơn Ngài vì ban cho con có được ngày Thứ Bảy là ngày nghỉ ngơi để con được tự do vui thỏa thờ phượng ngày trong ngày Sa-bát thánh này mà không phải mệt nhọc kiếm sống, hay suy nghĩ, tính toán cho công việc của mình, con được học Lời Ngài, con được vui chơi cùng với gia đình của mình, được trò chuyện thông công với anh chị em cùng Cha của con, con cảm tạ Cha nhiều lắm!

Lạy Cha Kính yêu, con cầu xin Cha gìn giữ gia đình trong ơn yêu thương của Ngài, xin cho chúng con luôn hết lòng kính yêu Thiên Chúa và cứ ở trong tình yêu của Ngài cho đến đời đời, xin cho chúng con luôn tỉnh thức, luôn khao khát Lời Ngài, để dù cho có ở trong hoàn cảnh nào thì chúng con cũng ưu tiên đến với Chúa trong sự tìm cầu ý Chúa và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, khiến cho chúng con trở nên trọn ven đẹp ý Cha. Con hết lòng cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
21/3/2024


Huỳnh Christian Anh
21/03/2024 21:02

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã lắng nghe và nhậm lời cầu xin của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trong công gia đình con.

Kính thưa Cha! Về phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Hê-bơ-rơ 4:1-5, con hiểu như sau:

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Có lời hứa được chừa lại, là lời của Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, ra khỏi cuộc đời nô lệ và hứa ban cho họ vùng đất hứa Ca-na-an. Nhưng họ đã không tin vào lời của Đức Chúa Trời đã hứa với họ. Họ bội nghịch, họ lằm bằm, than trách mỗi khi thử thách xảy đến với họ. Vì vậy, trong cơn giận của Đức Chúa Trời Ngài đã thề tất cả dân I-sơ-ra-ên phản nghịch sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài. Kết quả là tất cả thế hệ phản nghịch Thiên Chúa đều chết trong đồng vắng.

Thưa Chúa, con hiểu có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Thiên Chúa là lời hứa cho tất cả những ai tin và làm theo mọi lời phán của Thiên Chúa. Vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, trung tín cho đến cuối cùng thì người đó sẽ nhận được lời hứa của Thiên Chúa, được vào trong sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngày nay con dân Chúa chúng con đã được yên nghỉ khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi. Nhưng về phần xác thịt thì chúng còn vẫn chưa được yên nghỉ. Chúng con vẫn còn đang trong giai đoạn hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, chịu nhiều thử thách về đức tin.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa chúng con ngày nay không được trực tiếp nghe tiếng phán của Thiên Chúa, không được trực tiếp nhìn thấy những phép lạ giống như những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra để đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ. Nhưng dựa vào đức tin mà con có được, con hoàn toàn tin vào tất cả những lời phán của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh. Và cũng dựa vào đức tin mà con nhìn thấy phép lạ mà Thiên Chúa đã làm ra trên đời sống của con bằng con mắt thuộc Linh. Và qua sự đổi mới của con mà con biết được Đức Thánh Linh đã và đang thánh hóa con mỗi ngày.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, về ngày Thứ Bảy là ngày yên nghỉ của Thiên Chúa đã được chép trong Sáng Thế Ký 2:2 và sự con dân Chúa phải tôn thánh ngày Sa-bát Thứ Bảy là mệnh lệnh và cũng là Điều Răn của Thiên Chúa. Lời Chúa phán rất rõ ràng không có gì phải nghi ngờ hay khó hiểu. Thưa Cha! Con hiểu rằng, ngày nay trên thế giới rất nhiều người chạy theo sự giảng dạy tà giáo, sẵn sàng bỏ qua ngày Sa-bát Thứ Bảy của Thiên Chúa mà đổi sang ngày thứ nhất trong tuần lễ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người bỏ quá không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là những người không tin vào lời hứa của Thiên Chúa. 

13 Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm theo ý riêng mình trong ngày thánh của Ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình.

14 Bấy giờ, ngươi sẽ vui thỏa trong Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và Ta sẽ làm cho ngươi cưỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán vậy. ( Ê-sai 58:13-14).

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho loài người chúng con có được ngày Sa-bát để chúng con được nghỉ ngơi về phần xác sau một tuần làm việc vất vả. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con dân Chúa chúng con lời hứa vào trong sự yên nghỉ đời đời trong Vương Quốc Trời để chúng con lấy đó làm động lực cũng như sức mạnh để chúng con vượt qua mọi sự khó khăn, thử thách cùng mọi cám dỗ trong cuộc đời này.

Con nhận ra rằng, người hết lòng tôn thánh ngày Sa-bát Thứ Bảy là người hết lòng yêu kính Thiên Chúa, không chạy theo những sự thuộc về thế gian.

Sự con dân Chúa giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy đã giúp cho con dân Chúa chúng con được gần gũi nhau qua sự thông công, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm những việc lành được Thiên Chúa sắm sẵn, đem lại sự gây dựng, sự ích lợi trong đức tin, giúp nhau đứng vững trong đường lối công chính của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp con luôn biết hướng lòng về lời hứa của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp con giữ vững đức tin, trung tín trong sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, làm trọn mọi việc mà lành, để ngày con vào trong Vương Quốc Trời con được Chúa khen thưởng. Con cảm tạ Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
21/03/2023


Lê Minh Dương
21/03/2024 21:02

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ Cha một ngày trôi qua Ngài ban ơn, gìn giữ con, giờ này Ngài lại cho con có cơ hội đến với Lời của Ngài. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 4:1-5, sau đây con xin nói lên sự hiểu mình như sau:

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng sự yên nghỉ được nói ở trong câu 1 là nói đến sự yên nghỉ đời đời trong Chúa, yên nghỉ khỏi mọi lao nhọc của đời này. Thưa Cha, con hiểu rằng những người quan tâm đến lời hứa đó, muốn vào trong sự yên nghỉ họ sẽ sợ, sợ có thể trật phần ân điển, vì sợ mà họ sẽ phấn đấu, kiên trì, quyết tâm sống cho Ngài để được vào trong sự yên nghỉ. Còn người không sợ họ cứ nhởn nhơ, sống đời sống hâm hẩm trong Chúa.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Câu 2: Thưa Cha, qua sự giải thích của người chăn “Tin Lành” là tin tức tốt lành của sự yên nghỉ trong tương lai. Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên dù chứng kiến nhiều phép lạ từ nơi Chúa, được chứng kiến sự vinh quang của Thiên Chúa, được Ngài ban cho luật pháp, thế nhưng họ đã chọn không vâng lời Ngài, chọn không tin vào lời hứa để vào cùng đất Ca-na-an và vào trong sự yên nghỉ đời đời, vì vậy họ đã ngã trong đồng vắng. 

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa cần phải luôn khiêm nhường, hạ mình để biết lắng nghe và làm theo, để luôn có đức tin nơi Chúa bởi sự nghe và làm theo. Con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên thời Môi-se họ đã không có lòng khiêm nhường, hạ mình để biết lắng nghe và làm theo, vì thế dù Chúa có hứa bao nhiêu lời hứa tốt đẹp thì họ cũng chẳng quan tâm.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

Thưa Cha, con hiểu rằng những người tin vào lời hứa của sự yên nghỉ đời đời họ sẽ gắng sức sống đẹp lòng Ngài, những người như vậy đã vào bên trong sự yên nghỉ. Thưa Cha, cụm từ “đi vào bên trong sự yên nghỉ”, đọc qua cụm từ đó con hình dung sự đi vào trong sự yên nghỉ giống như đi vào một căn nhà mà có nhiều phòng, càng vào phòng phía sau thì càng nhận được nhiều điều phước hạnh. 

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Con còn hai câu chưa hiểu nên con xin được nói đến đây. Thưa Cha, nguyện xin Ngài giúp con luôn biết sợ trật phần ân điển để con luôn cố gắng, luôn tìm mọi cách để có thể luôn ở trong sự yên nghỉ của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
21/03/2024


Bùi Văn Vũ
21/03/2024 22:38

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa và đã gìn giữ con mọi sự được bình an. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 4:1-5 như sau:

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ "chừa lại" có nghĩa là bỏ ra, để lại. Lời kêu gọi của Đức Thánh Linh là con dân Chúa hãy sợ kẻo có ai đã trật phần của sự yên nghỉ.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Tin Lành về Đức Chúa Jesus được rao ra cho loài người, được ví như câu chuyện gieo giống. Có người nghe vui mừng tin nhận, có người nghe nhưng sự nghe đó không ích lợi cho họ, bởi họ không tin Tin Lành. Tin Lành được rao cho họ như những hạt giống được gieo ra trên đường, không nảy mầm được vì mặt đường chai cứng sau đó bị chim trời ăn mất.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự yên nghỉ trong câu 3 giống sự yên nghỉ mà Đức Chúa Jesus đã kêu gọi loài người đến với Ngài.

" Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28).

Những ai tin nhận Tin Lành, họ sẽ được yên nghỉ khỏi gánh nặng làm nô lệ của tội lỗi, vì họ đã được rửa sạch bản chất tội bởi huyết huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Cuộc đời của con dân Chúa tuy vẫn phải lao động để kiếm sống, nhưng dưới sự chăm sóc, ban ơn của Đức Chúa Trời, họ sẽ vơi đi gánh nặng bởi Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng luôn quan phòng chăm sóc con cái của Ngài.

Con hiểu rằng, ngày nay có nhiều người nghe Tin Lành nhưng không tin nhận Tin Lành, có nhiều người tin nhận Tin Lành nhưng không sống theo Tin Lành, cuộc đời của họ không nhận được sự yên nghỉ trong Chúa, họ không để cho Chúa mang lấy gánh nặng của mình.

Trong thuộc thể của chúng con, dẫu rằng Chúa dựng xong muôn loài vạn vật trong sáu ngày từ Thời Sáng Thế, ngày Thứ Bảy Ngài nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài, và Ngài cũng truyền cho loài người nghỉ ngơi trong ngày Thứ Bảy khỏi mọi công việc của mình, nhưng hiện nay nhiều người vẫn lao động trong ngày Sa-bát để kiếm sống dẫu họ đã biết đến Chúa và tin nhận Ngài.

5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Thánh Kinh là Lẽ Thật, là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Mọi Lời Ngài phán trong Thánh Kinh đều là thành tín. Ngài đã hứa sẽ tỏ ra sự từ ái đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Chúa và giữ điều răn của Chúa. Ngài sẽ phạt tội tổ phụ trên con cháu đến các đời thứ ba và các đời thứ tư cho những kẻ ghét Chúa chính là không vâng giữ điều răn của Chúa. Trong Thánh Kinh, Ngài cũng phán rằng, những kẻ vô tín sẽ không vào được sự yên nghỉ của Ngài, là sự yên nghỉ trọn vẹn cả thuộc linh và thuộc thể khi một người trung tín với Chúa qua đời hoặc con dân chân thật của Chúa trong ngày Đấng Christ tái lâm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã kêu gọi loài người đến với sự yên nghỉ của Ngài.

Khi loài người tin nhận Tin Lành, sẽ được yên nghỉ thuộc linh ra khỏi nô lệ của tội lỗi. Tuy vậy loài người vẫn phải lao động kiếm sống trong thân thể xác thịt trừ ngày Sa-bát Thứ Bảy mà Ngài đã ban cho loài người từ Thời Sáng Thế.

Những ai không tin nhận Tin Lành họ không được yên nghỉ cả thuộc linh và thuộc thể.
Những ai đã tin nhận Tin Lành thì được yên nghỉ thuộc linh cho đến khi Đấng Christ trở lại thì họ sẽ hoàn toàn yên nghỉ cả thuộc linh lẫn thuộc thể, nhưng những ai dẫu nhận được sự yên nghỉ thuộc linh nhưng vô tín, không vâng phục Chúa, không hết lòng làm theo mọi Lời Chúa phán được chép trong Thánh Kinh, thì họ sẽ mất đi sự yên nghỉ thuộc linh và cơ hội nhận được sự yên nghỉ thuộc thể mà Chúa ban cho họ.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Xin Ngài nhắc nhớ mỗi một chúng con, ban ơn thêm sức trên chúng con, để ai nấy trong chúng con luôn biết kính sợ trước Ngài, sống nếp sống đẹp lòng Ngài, trung tín cho đến cuối cùng, để trong ngày Đấng Christ tái lâm, chúng con được cất lên với Chúa, được vào sự yên nghỉ trọn vẹn mà Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/03/2024


Vũ Triệu Hùng
21/03/2024 23:34

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban phước nhiều trên công việc của con. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 4:1-5.

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Lời hứa được chừa lại vào trong sự yên nghỉ của Ngài là lời hứa về sự yên nghỉ đời đời trong Vương Quốc Trời cho những ai thật lòng tin nơi Thiên Chúa và vâng phục Lời Ngài. Chúng ta hãy sợ nghĩa là con dân Chúa cần phải sợ bị trật phần ân điển mà hết lòng sống đời sống tin kính Chúa, sống tỉnh thức và giữ mình trước những cám dỗ tội lỗi của thế gian. Người bị trật mất phần ân điển là vì họ không thật sự kính sợ Chúa, họ sống trong sự kiêu ngạo, tự ái không đúng và chỉ chăm về những lợi ích riêng mình.

2. Tin Lành được rao giảng cho dân I-sơ-ra-ên cũng như cho chúng ta trong thời kỳ ân điển là được Chúa cứu và được ban cho lời hứa về sự yên nghỉ. Với dân I-sơ-ra-ên là được Chúa cứu ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô và lời hứa ban cho vùng đất đượm sữa và mật. Với con dân Chúa ngày nay thì được Ngài cứu ra khỏi nô lệ của tội lỗi và lời hứa ban cho sự yên nghỉ đời đời trong Vương Quốc Trời. Nhưng Lời giảng không ích lợi cho dân I-sơ-ra-ên vì họ chỉ tin nơi Chúa và quyền năng của Ngài đã giải cứu họ, nhưng họ vô tín khi không vâng Lời Ngài và không tin về lời Ngài hứa ban cho vùng đất đượm sữa và mật. Chính vì thế, họ đã không thể bước vào được miền đất hứa. Con dân Chúa ngày nay cũng vậy, nếu không hết lòng vâng giữ các điều răn thì sẽ không được sự sống đời đời.

3. Những người thật sự tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, được tái sinh thì được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Có bên trong sự yên nghỉ thì cũng sẽ có bên ngoài sự yên nghỉ. Vì có những người tin Chúa nhưng không thật sự chết đi con người cũ để được Chúa tái sinh, không vâng theo Lời Chúa, nên họ vẫn phải vật lộn, loay hoay một mình mà không được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Những người được đi vào trong sự yên nghỉ, là những người được dựng nên mới, họ được yên nghỉ với gánh nặng tội lỗi vì được Chúa tha, họ được yên nghỉ với tội lỗi vì không còn bị quyền lực của nó xui khiến, họ yên nghỉ với những thú vui, địa vị, giàu có của thế gian khi chỉ cần đủ ăn đủ mặc, nhưng họ hết lòng sống theo Lời Chúa, được Lời Chúa thánh hóa và nên thánh mỗi ngày. Và cuối cùng con đường đó là sự yên nghỉ đời đời phước hạnh.

Lạy Cha, bài học con rút ra:

1. Cảm tạ ơn Cha đã thương xót ban cho con sự cứu rỗi và lời hứa được sự yên nghỉ đời đời phước hạnh. Nguyện con luôn có một lòng kính sợ Thiên Chúa để làm trọn sự nên thánh. Nguyện con luôn tỉnh thức và cầu nguyện để được cất lên trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm.

2. Con học được rằng, khi con tin vào những Lời Chúa hứa trong Thánh Kinh và muốn nhận lãnh những lời hứa đó, thì con sẽ ham mến nếp sống thánh sạch và ưa thích vâng theo những Lời Ngài phán dạy. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Xin Cha ban cho con có một giấc ngủ bình an và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/3/2024


Nguyễn Ngọc Tú
23/03/2024 22:14

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát phước hạnh, được nghỉ ngơi và thông công cùng các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian riêng tư đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 4:1-5.

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự yên nghỉ được nói đến trong câu này là sự yên nghỉ về thuộc linh dành cho con dân chân thật của Chúa. Sự yên nghỉ về thuộc linh bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một là được yên nghỉ khỏi gánh nặng và hậu quả của tội lỗi. Giai đoạn hai là yên nghỉ khỏi những sự lao nhọc trong thân thể xác thịt trong sự hầu việc Chúa, cũng là sự yên nghỉ đời đời. Sự dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của xứ Ê-díp-tô là tiêu biểu cho sự con dân Chúa được cứu ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Sự đi vào Đất Hứa của dân I-sơ-ra-ên là tiêu biểu cho sự con dân Chúa bước vào nhận lãnh Vương Quốc Trời.

Chính vì ngày nay con dân Chúa chỉ mới được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của tội lỗi, vẫn còn phải bước qua linh trình hầu việc Chúa trong thân thể xác thịt, nên Phao-lô đã căn dặn "chúng ta hãy sợ". Nghĩa là, phải cẩn thận gìn giữ nếp sống của mình, tỉnh thức sống theo Chúa, để không bị trật mất phần ân điển Chúa ban cho mình.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Câu 2: Con hiểu rằng, chữ "họ" trong câu này là chỉ về những người không biết sợ sự cảnh báo của Phao-lô ở câu 1, cũng như không biết trân trọng ơn cứu rỗi của Chúa. Lời được giảng không trộn lẫn với đức tin, nghĩa là, người nghe không tin Lời được giảng hoặc không thực hành Lời giảng. Con thấy đây là thực trạng (tình trạng có thực) trong Hội Thánh, có nhiều người tin nhận sự thực hữu của Chúa nhưng lại không tin vào mọi Lời được chép trong Thánh Kinh. Đời sống của người ấy cũng không tỏ ra bất cứ bông trái nào của sự thực hành Lời Chúa.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]

Câu 3: Thưa Cha, khi đọc đến các chữ "trong" hoặc "bên trong" của Thánh Kinh tâm trí con hình dung đến cảnh một vật được nhúng chìm trong nước hoặc chất lỏng, hàm ý, một người được bao phủ bởi những điều tốt lành thuộc về Thiên Chúa. Như "trong thánh linh" là được bao phủ bởi năng lực, ân tứ của Thiên Chúa; "trong sự hiểu biết" là được bao phủ bởi sự hiểu biết, nghĩa là có đầy dẫy sự hiểu biết về Thiên Chúa... Nhóm chữ "được đi vào bên trong của sự yên nghỉ" khiến con hình dung đến một người tin nhận Chúa sẽ được bao phủ bởi sự bình an của Chúa, hay nói cách khác là người ấy hoàn toàn thoát khỏi mọi ưu phiền, bất an, lo lắng, mặc cảm... do tội lỗi gây ra. Tuy nhiên, chữ "đi vào" cũng có ý nghĩa là người ấy phải tự mình bước vào trong sự yên nghỉ được Chúa ban cho, bằng cách mỗi ngày sống theo Lời Chúa dạy, mà điển hình là Giô-suê 1:8.

Một điều mà con học được sau nhiều năm theo Chúa là, khi một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì Chúa sẽ ban cho người ấy sự cứu rỗi. Nhưng nếu sau đó người ấy không tiếp tục và kiên trì thực hành Giô-suê 1:8 thì chắc chắn là đời sống vẫn sẽ đi trong sự bất an, rồi đến một lúc sẽ lui đi khỏi đức tin.

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, hai câu này Phao-lô có ý phân biệt sự yên nghỉ thuộc linh và sự yên nghỉ vào mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy là khác nhau. Sự yên nghỉ vào Sa-bát Thứ Bảy đã được Thiên Chúa thiết lập từ khi dựng nên các tầng trời và đất và không hề thay đổi. Điều này có ý nghĩa quan trọng với người I-sơ-ra-ên hiện tại, vì khi nhìn vào những người I-sơ-ra-ên thời Môi-se, họ vẫn được nghỉ ngơi vào mỗi ngày Sa-bát Thứ Bảy, nhưng rõ ràng là họ đã không được hưởng sự yên nghỉ khi vào trong Đất Hứa. Ngày nay cũng vậy, không phải những ai chỉ vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là được bước vào trong sự yên nghỉ thuộc linh, mà là phải vâng giữ mọi điều răn của Thiên Chúa (trong đó bao gồm điều răn vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy).

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này con cũng bước vào trong giấc ngủ, nguyện xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Công Hải
24/03/2024 22:12

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình chúng con những ngày cuối tuần đầy phước hạnh và bình an, chúng con và con cái chúng con được nghỉ ngơi công việc và học tập và dành thời gian cho việc nhóm hiệp, thờ phượng, học Lời của Ngài cùng với Hội Thánh và gia đình là niềm vui thoả lớn lao Chúa ban cho. Qua việc học Lời Chúa, chúng con nhận được sự thông sáng, chúng con nhận được sự khôn ngoan và sự phước hạnh trong đời sống tâm linh của mình, giúp chúng con biết trân quý đời sống Chúa ban cho. Giờ này, chúng con lại có thời gian ngồi suy ngẫm Lời của Ngài, chúng con cầu xin Ngài dạy dỗ chúng con qua Lẽ Thật Lời Ngài để chúng con được hiểu biết càng hơn, áp dụng Lời Ngài vào đời sống của mình để chúng con được phước và được ơn Ngài ban cho mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua phân đoạn Hê-bơ-rơ 4: 1-5.

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.

Câu 1: Chúng con hiểu Thiên Chúa chừa lại lời hứa về sự yên nghỉ đời đời cho những ai tin vào Ngài. Sự yên nghỉ của Ngài là nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi không có đau khổ, buồn bã, và sự chết mà chỉ có sự phước hạnh và bình an đời đời. Tác giả cũng nhắc nhở những người không được hưởng lời hứa của Thiên Chúa về sự sống đời đời, không được vào Nước Thiên đàng. Đó là những người từng tin nhận Chúa, từng là tuyển dân của Thiên Chúa nhưng vì sự phạm tội mà sa ngã, bội đạo, trật phần ân điển.

2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.

Câu 2: Chúng con hiểu Tin Lành là lời hứa về sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus, Tin Lành của Đấng Christ đã được rao giảng cho mọi người, trong đó có cả người Do-thái lẫn người ngoại bang. Nhưng Tin Lành chỉ được đơn hoa kết trái trong những ai nghe và tin. Còn những người chối bỏ Tin Lành là chối bỏ Đấng Christ, lời hứa về sự cứu rỗi không có hiệu quả với những người không tin. Chúng con hiểu “Không trộn lẫn với đức tin” Có nghĩa là lời hứa chỉ có thể mang lại lợi ích cho những ai tin vào nó và vô giá trị với những ai chối bỏ.

3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian.

Câu 3: Tác giả trích dẫn sách Thi-thiên 95: 11 để làm chứng về những điều mà Thánh Kinh Cựu Ước đã tiên tri về sự được yên nghỉ cho những ai sẽ tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ, nghĩa là được hưởng niềm vui, bình an, phước hạnh, và sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Đàng. Lời thề của Thiên Chúa là lời cảnh báo cho những người không tin. Công việc cứu rỗi đã hoàn thành trong Đấng Christ và được Đức Chúa Trời hoạch định từ khi lập nền thế gian, nhưng con người cần phải tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế, ăn năn tội và trung tín trong Đức Tin để được hưởng và luôn được ở trong ân điển cứu rỗi của Ngài.

4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài.
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta.

Câu 4-5: Chúng con hiểu tác giả tiếp tục trích dẫn Sáng-thế-ký 2:2 và Thi-thiên 95:11 để làm chứng lại về sự Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời đất, biển và muôn vật trong sáu ngày, Ngài đã hoàn thành công cuộc sáng tạo và Ngài đã biệt riêng ngày Thứ Bảy để nghỉ ngơi, Ngài cũng ban cho loài người một ngày Sa-bát thứ bảy để nghỉ ngơi khỏi mọi công việc trong sáu ngày, được biệt riêng và thờ phượng Ngài, tương giao tâm linh với Ngài. Tác giả nhắc lại lời thề của Thiên Chúa trong Thi Thiên 95:11 rằng những người không tin sẽ không được hưởng sự yên nghỉ của Ngài. Đây cũng là lời cảnh báo cho những người đang đi trên con đường dẫn đến sự hư mất.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự yên nghỉ trong đời này và mãi mãi đời sau trong vương quốc của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài thêm sức và giữ gìn chúng con trong mọi sự để chúng con luôn giữ vững đức tin và sự vâng phục Ngài, giữ trọn các điều răn và luật pháp của Ngài để chúng con luôn được ở luôn trong ân điển và sự yên nghỉ đời đời mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Nguyễn Xuân Bắc
26/03/2024 17:58

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 4:1-5

1 lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em ai dường như đã trật phần chăng.
2 Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian.
[Thi Thiên 95:11]
4 Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài.
[Sáng Thế 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta.
[Thi Thiên 95:11]

Thưa Cha, câu 1 con được hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên được Ngài hứa ban cho vùng đất Ca-na-an vùng đất trù phú để dân I-sơ-ra-ên được yên nghỉ phần thuộc thể của mình, khi ra khỏi sứ Ê-díp-tô nhà lệ, sự lao nhọc khi đi trong đồng vắng. Khi họ vào trong vùng đất đã hứa ban thì họ cũng vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, để họ nghỉ ngơi sự lao động kiếm sống của mình, cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa.

Thưa Cha, con được hiểu rằng sự yên nghỉ của dân I-sơ-ra-ên về thuộc thể, hình bóng của sự yên nghỉ thuộc linh ngày nay, những ai thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Sự yên nghỉ thuộc linh sự ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được ra khỏi quyền lực của tội lỗi. được hứa ban cho sự yên nghỉ trong Vương Quốc Đời Đời.

Thưa Cha, con được hiểu rằng con dân Chúa, được hứa ban cho sự yên nghỉ thuộc thể thuộc linh, thì phải biết sợ, tự giữ lấy mình, trung tín trong đức tin, vâng giữ Các Điều Răn, kẻo bị trật phần ân điển được ban cho.

Thưa Cha, câu 2 câu 3 con được hiểu rằng Tin Lành đã được công bố ra cho mọi người. Con dân Chúa nghe tiếng phán của Ngài làm theo Lời phán đó, thì đã được hứa vào trong sự yên nghỉ trong Vương Quốc Trời. Còn những người cũng đã nghe tiếng phán của Ngài, nhưng không làm theo. Họ đã không trộn lẫn với đức tin nơi Thiên Chúa. Vậy nên cơn giận của Ngài đã nổi lên, không cho vào sự yêu nghỉ ban cho của Ngài.

Thưa Cha, câu 4 câu 5 về ngày Thứ Bày ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi công việc của Ngài, con được hiểu rằng con dân Chúa, sống theo Chúa, theo những Chúa dạy dỗ, thì cũng làm việc như Chúa làm. Ngài nghỉ ngày Thứ Bảy thì con dân Chúa cũng nghỉ ngơi công việc của mình ngày Thứ Bảy để thờ phượng Chúa, để được Ngài phục hồi lại sức trong sự mệt nhọc của xác thịt.

Thưa Cha, ngày xưa con chưa biết Ngài, thì con cũng nhìn xem đường lối của các giáo phái khác. Họ làm theo những giáo phái của họ dạy dỗ. Con thấy được, họ đã mang thêm nhiều gánh nặng cho mình. Còn Giáo Hội Công Giáo họ đã thay đổi ngày Sa-bát của Ngài, từ ngày Thứ Bảy sang ngày Chủ Nhật. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về đường lối của Ngài, được nhận ra đúng chính Ngài, con vui mừng làm theo, con không thích cũng thấy chán ngán những đường lối của các giáo phái, giáo hội. đời sống của họ vẫn đầy dẫy những sự tội lỗi thật kinh khủng.

Con cảm tạ ơn Cha về những sự dạy dỗ của Ngài, giúp con được hiểu biết về đường lối của Ngài ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Tứ Đặng Thiên
31/03/2024 23:51

Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính lạy Chúa là Cha của con!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian để con ghi lại sự suy ngẫm của mình về Lời của Ngài. Giờ đây, con nguyện xin Cha bao phủ con, con xin Đức Chúa Jesus thêm sức mới trên con, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt khi con viết bài.

Câu số 1. Con hiểu trạng từ "ngày nay" là thời điểm mà mỗi một người  đã nghe và tiếp nhận Tin Lành thì được ban cho lời hứa được vào trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Sự yên nghỉ này là sự yên nghỉ trong Vương Quốc Trời. Sự ấy sẽ đến với một người khi người ấy trung tín với Chúa cho tới khi qua đời hoặc là thời điểm Chúa Jesus đến để cất Hội Thánh lên không trung. Trong khi chờ đợi lời hứa ban cho mình sẽ trở thành hiện thực thì mỗi người cần phải có lòng run rẩy, sợ hãi trước sự phán xét công chính của Chúa vì Ngài là Đấng báo cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Chúng ta hãy sợ hãi đối với tội lỗi và tránh sự phạm tội để không trở nên người bị trật phần ân điển. Con hiểu vì sao mà một người có thể bị trật phần ân điển ấy là người đó đã khinh rẻ sự cứu rỗi được ban cho giống như Ê- sau đã khinh rẻ quyền trưởng nam, người ấy trở nên cứng lòng trước sự nhắc nhở, cáo trách của Chúa với tội lỗi.

Câu số 2. Tin Lành được rao giảng cho dân I-sơ-ra-ên ngày xưa là là tin tức tốt lành mà Thiên Chúa đã làm thành lời hứa của Ngài khi Ngài phán với các tổ phụ của họ. Đó là sự việc Thiên Chúa dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô để đi vào miền đất hứa Ca-na-an. Trong hành trình đi vào miền đất hứa, họ phải băng qua những đồng vắng. Ở đó, Chúa đã dùng Môi-se làm người truyền dạy cho họ các điều răn và luật lệ. Nếu họ tin và vâng theo thì họ sẽ nhận được lời hứa của Chúa, họ được tiến vào trong đất hứa, được hoàn toàn nghỉ ngơi khỏi cảnh làm nô lệ và tự do thờ phượng Chúa. Nhưng phần đông trong những người nghe lời truyền dạy của Môi-se là những người vô tín, không có đức tin vào Thiên Chúa.

Câu số 3. Ngày nay, chúng ta sau khi tin nhận Tin Lành thì được đi vào bên trong sự yên nghỉ đời đời trong Vương Quốc Trời. Hiện tại, chúng ta vẫn đang ở trong tiến trình đi vào bên trong sự yên nghỉ ấy. Đối với những người I-sơ-ra-ên đã được nghe lời phán truyền của Ngài qua Môi-se mà không vâng phục thì họ đã bị Chúa hình phạt phải chết trong đồng vắng mà không thể vào miền đất hứa, họ không có sự cứu rỗi nên không thể vào được sự yên nghỉ của Ngài.

Câu số 4 và 5. Trong sáu ngày, Đức Chúa Trời đã hoàn thành mọi công việc trong công trình sáng tạo thế gian. Đến ngày Thứ Bảy thì Ngài nghỉ và ban phước cho ngày hôm ấy. Vì vậy, loài người cũng cần phải biệt riêng ra ngày Thứ Bảy làm ngày nghỉ để nghỉ làm những công việc kiếm sống, những việc nặng nhọc tốn sức. Đối với con dân Chúa thì ngày ấy còn là một ngày dùng để hội họp thông công với nhau, cùng nháu thờ phượng Chúa, làm những việc lành cho mọi người.

Cảm tạ Chúa đã ban ơn giúp cho con ghi lại những gì con suy ngẫm, học hỏi từ người chăn và anh chị em trong Hội Thánh. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con có sức khỏe và thời gian thuận tiện để con suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự suy ngẫm của mình được mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
31/03/2024


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/04/2024 22:12

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 4:1-5 Sự Yên Nghỉ của Thiên Chúa

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát được thờ phượng Chúa và được nghỉ ngơi mọi công việc của mình. Cha ơi! Con cầu xin Cha thêm sức cho con và ở cùng con. Con biết rằng ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại đã rất gần và càng về sau cùng thì sự tấn công của ma quỷ càng khóc liệt hơn, sự khó khăn càng nhiều hơn và lòng người càng cứng cỏi hơn. Xin Cha thương xót gìn giữ đức tin của con cho đến cuối cùng. Dù cho khó nguy hay nghịch cảnh càng biết nương cậy Chúa càng hơn. Thì giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con, dạy con hiểu được Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh mà con suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Ngài.

1 Có lời hứa được chừa lại về sự vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng.
2 Vì Tin Lành đã rao giảng cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời được giảng đã không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.
3 Vì chúng ta, những người đã tin, được đi vào bên trong sự yên nghỉ. Còn họ thì không, bởi Ngài đã phán rằng: Vậy, Ta đã thề trong cơn giận của Ta. Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. Dù những công việc đã xong từ khi đặt nền thế gian. [Thi Thiên 95:11]
4 Vì Ngài đã phán đâu đó về ngày Thứ Bảy như thế này: Trong ngày Thứ Bảy, Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi hết thảy những công việc của Ngài. [Sáng Thế Ký 2:2]
5 Lại trong một chỗ khác: Chúng nó sẽ không đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ta. [Thi Thiên 95:11]

Thưa Cha, con xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 4:1-5 như sau.

1. Con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên khi xưa cứng lòng, cứng cổ khi họ nghi ngờ Thiên Chúa và vô tín với Ngài. Đã nhiều lần Ngài muốn hủy diệt họ vì sự chống nghịch của họ. Tuy nhiên bởi lòng thương xót của Ngài mà Ngài đã chừa lại cho họ một lời hứa để được vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Đó là được vào vùng đất hứa đượm sữa và mật mà Ngài đã hứa ban cho những ai kính sợ, vâng phục và hết lòng đối với Thiên Chúa.

Con hiểu sự yên nghỉ có hai hình thức. Thuộc linh và thuộc thể. Sự yên nghỉ có nghĩa là sự ngưng lại những hoạt động mà chỉ ở yên ổn để vui hưởng phước lành. Về thuộc linh khi một người thật sự được yên nghỉ là người ấy ra khỏi cuộc đời này, không còn phải đối diện với những sự tấn công, cám dỗ của thế lực ma quỷ, thoát khỏi hình phạt của tội lỗi và thoát khỏi trận chiến thuộc linh mà chỉ vui hưởng Thiên Chúa. Về thuộc thể thì khi ra khỏi cuộc đời này họ không còn phải lo cơm áo, gạo tiền. Không phải chịu đựng những cơn đau đớn, khó chịu của bệnh tật, không phải đối diện với những khó khăn, phong ba của thế gian tội lỗi mang đến.

Ngày xưa chỉ có hai người được vào trong sự yên nghỉ sau khi chịu thử thách trong đồng vắng đó là Giô-suê và Ca-lép. Hai người này đã nhận được lời hứa được chừa lại đó là được vào sự yên nghỉ của Ngài về phần thuộc thể, nhưng con tin rằng họ cũng sẽ nhận được lời hứa về thuộc linh.

2. "Vậy, chúng ta hãy sợ, kẻo trong các anh chị em có ai dường như đã trật phần chăng." Con hiểu "hãy sợ" có nghĩa là không nhỡn nhơ, không lơ là, chủ quan hay cho rằng không quan trọng. Mà phải biết sợ mà hết lòng quan tâm, chú ý, học hỏi, tỉnh thức, giữ mình khỏi những sự ô uế. Vì ai còn ô uế, còn phạm tội thì sẽ không nhận được lời hứa, sẽ bị trật mất phần ân điển mà mình đã được nhận. Con hiểu trật mất có nghĩa là đã được rồi, có rồi nhưng không biết gìn giữ khiến cho bị tuột mất, đánh mất. Con hiểu ân điển Ngài ban cho toàn thể loài người. Cũng có một số người đón nhận ân điển ấy, được dự phần vào lời hứa nhưng đã không biết sợ, cẩn thận, trân quý mà bị đánh mất ân điển đó. Như xưa kia toàn bộ dân I-sơ-ra-ên lẫn dân ngoại đi theo dân I-sơ-ra-ên được nhận lời hứa sẽ vào vùng đất đượm sữa và mật, nhưng trên đường đi về đất hứa thì đã có những người đánh mất phần ân điển đó mà bị ngã chết trong đồng vắng.

Con hiểu rằng ngày nay cũng có lời hứa cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là được sự sống đời đời. Tuy nhiên trên linh trình để được vào trong sự yên nghỉ đời đời đó nếu không cẩn thận, trân quý ân điển mình đã được nhận thì sẽ bị trật mất. Điều dẫn đến sự trật mất ấy là một người không thật lòng ăn năn tội, còn yêu mến thế gian, ham thích tội và khinh lờn máu huyết, sự thương xót của Thiên Chúa.

Bài học con rút ra được là.

Thưa Cha, con học được rằng con đã nhận được ân điển của Thiên Chúa ban cho con, con cũng đã được dự phần vào trong lời hứa về sự yên nghỉ của Thiên Chúa. Nhưng nếu con không biết trân quý thì con sẽ bị trật mất. Sự trân quý ân điển ấy thể hiện bằng việc làm của con đó là hết lòng vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài trong Thánh Kinh. Giữ mình thánh khiết và kính Chúa, yêu người. Luôn sống theo thần trí. Ma quỷ cũng sẽ tìm đủ mọi cách để dẫn dụ con ra khỏi Lẽ Thật của Ngài để con bị trật mất phần mà không được vào sự yên nghỉ của Chúa. Vậy nên con phải "biết sợ" mà hết lòng nương cậy nơi Chúa.

Con cầu xin Chúa nhắc nhớ con Lời Ngài mỗi ngày, xin chép Lời Ngài vào lòng con, tâm trí con để con luôn ghi nhớ và làm theo. Để con biết tận dụng mọi khí giới của Đức Chúa Trời ban cho con mà chóng trả lại kẻ thù. Xin Chúa thêm sức cho con vì con yếu hèn, nhỏ bé. Xin ban cho con một tấm lòng thuận phục Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Nguyện Chúa nắm tay con dắt con qua những ngày gian khó trên trần gian này, ban đức tin cho con để con được vững vàng cho đến cuối cùng, để con được vào trong sự yên nghỉ của Ngài, như Lời Ngài đã hứa, là sự trông cậy hạnh phước của con. A-men! Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
13/04/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ