Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Hôm nay, ngày 22/03/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 5:11-14.

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Về Ngài" là về ai? Tại sao lại "khó giải thích" (câu 11)?
2. "Những người chậm nghe" là những ai (câu 11)?
3. "Những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời" là những điều gì (câu 12)?
4. "Sữa" là gì? "Thức ăn cứng" là gì (câu 12)?
5. Trong Hội Thánh, những ai là "trẻ con" và những ai là "người trưởng thành" (câu 13 và 14)?
6. "Thói quen" nào giúp cho sự tập luyện "những sự nhận thức" (câu 14)?
7. Thế nào là "sự nhận thức tinh tế" (câu 14)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn đang uống sữa hay đang ăn thức ăn cứng?
2. Bạn có thói quen tập luyện những sự nhận thức không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-511-14-loi-canh-bao-ve-su-thieu-hieu-biet-loi-chua/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
24/03/2024 12:49

Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.

Về Đấng Christ, Phao-lô nói về sự ông và những người cùng giảng dạy Thánh Kinh với ông bằng nhiều cách cho dân I-sơ-ra-ên hiểu về Đấng Christ; nhưng ông và các bạn cùng đồng lao với ông nhận thấy có điều khó giải thích cho dân I-sơ-ra-ên trong sự rao giảng Tin Lành vào thờ bấy giờ; vì họ đã quen nghe những lời giảng dạy trong thời Cựu Ước, trở nên những người không muốn nghe về Đấng Christ. Ngày nay, nhiều người cũng nghe giảng về Đấng Christ cho có lệ, bởi trong lòng họ không chuyên tâm vào sự nghe, lơ là khi có cơ hội nghe Tin Lành, dẫn đến sự thiếu sự hiểu biết, ngày càng trở nên lười biếng, trốn tránh Tin Lành. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn kiên nhẫn trong sự rao truyền Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh.

12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.

Lẽ ra thì những người đã được nghe giảng dạy về giáo lý cứu rỗi theo thời gian, đủ cho họ sự hiểu biết, giảng dạy lại những điều căn bản ban đầu của Thánh Kinh cho những anh chị em mới tin nhận Tin Lành và những người chưa tin Chúa. Những người tin nhận Chúa nhưng không trưởng thành về thuộc linh qua việc đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo thì vẫn phải cần đến sữa thuộc linh, học lại từ giáo lý ban đầu như người vừa tiếp nhận Tin Lành, bởi họ không thề ăn thức ăn cứng, không tiếp thu được sự mầu nhiệm của Lời Chúa như những người trưởng thành thuộc linh. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn luôn trau dồi Lời Chúa trong mọi cảnh ngộ, giúp chúng con không ngừng ăn nuốt Lời Ngài, làm linh lương nuôi dưỡng linh hồn đời đời đời của chúng con, và dùng sự hiểu biết đó để rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa.

13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.

Vì ai là người dự phần về sữa thì là người thụ động, gọi là sơ học về ý nghĩa căn bản về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, nên chưa có kinh nghiệm bày tỏ sự công chính của Thiên Chúa ra giữa thế gian; vì họ vẫn là trẻ con, thiếu sự hiểu biết Lời Chúa.

14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thức ăn cứng được ví như là thức ăn dành cho những người trưởng thành thuộc linh, có sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, dùng sự hiểu biết sâu nhiệm đó để giảng dạy cho nhiều người bởi sự nhận thức đã được tập luyện qua sự suy ngẫm và thực hành theo Thánh Kinh, nên những người này luôn duy trì sự nhận thức tình tế về điều thiện cũng như về điều ác. Thật vậy, chỉ có sự hiểu biết Lời Chúa cách sâu nhiệm, thì chúng con mới phân định được giữa sự chính nghĩa và phi nghĩa, giữa điều lành và điều dữ mà thôi.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay nhắc nhớ con tra xét lòng mình và đặt ra câu hỏi rằng, trải qua nhiều năm con được ăn nuốt Lời Chúa và kết quả của sự hiểu biết Lời Ngài ra sao? Qua đó, con nhận biết mình đang ăn thức ăn cứng, và luôn giữ thói quen tập luyện những sự nhận thức hằng ngày.

Con nguyện rằng, nhờ cậy Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn trung tín trau dồi Lời Chúa, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi điều cách kết quả, làm linh lương nuôi dưỡng linh hồn đời đời của con trong những ngày còn còn có cơ hội sống trên thế gian này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học 22/3/2024


Trần Hữu Tường
25/03/2024 21:26

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Con kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Ngài cũng ban ơn trên công việc tay con làm. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để con viết bài chia sẻ sự suy ngẫm của mình. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng nếu một người đến với Chúa nhưng không có sự khao khát Lời Chúa để đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa thì dù có đi theo Chúa nhiều năm họ vẫn chưa hiểu được những điều cơ bản về Lời Chúa là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, cho nên những điều sâu nhiệm về Lời Chúa thì họ không thể hiểu được. Những người như vậy khi gặp khó khăn, thử thách họ dễ lui đi trong đức tin hoặc dễ bị cám dỗ phạm tội mà trật phần ân điển.

Thưa Cha, con hiểu rằng một người đến với Chúa cần phải có sự khao khát Lời Chúa để mỗi ngày đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo thì người đó mới có thể sống đúng theo Lời Chúa và ngày càng trưởng thành trong đức tin, được vững vàng ở trong Chúa, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay để con cũng được nhắc nhở về việc cần siêng năng đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo để con ngày càng được vững vàng trong đức tin. Con cảm tạ ơn Cha vì thời gian gần đây Ngài cũng ban ơn cho con để con sắp xếp được thời gian để vợ chồng con có thể mỗi ngày viết được bài suy ngẫm, đó là điều mà con ước ao bấy lâu nay, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Xin Cha ban ơn để vợ chồng con luôn trung tín mỗi ngày trong sự viết bài chia sẻ, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/03/2024


Nguyễn Thị Mơ
26/03/2024 02:21

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng với Lời của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cảm tạ ơn Chúa về mọi sự Ngài cho phép xảy ra trong ngày để rèn tập việc áp dụng Lời Ngài trong đời sống của con, cho con kinh nghiệm sự bình an phước hạnh trong sự vâng lời. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng ban ơn dạy dỗ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 5:11-14.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng, việc gặp gỡ, giao tiếp một lần vài lần thoáng qua trong đời với một người để mong có sự hiểu biết về người đó là không tưởng. Cũng giống như vậy để hiểu biết về Thiên Chúa và tình yêu cùng ý muốn của Ngài trên đời sống mình, thì con phải để lòng tìm hiểu về Ngài qua sự học hỏi Lời Chúa. Ngôi Lời trong thân vị loài người đã rao truyền Lời của Đức Chúa Trời cho loài người, nhưng nếu lòng con thờ ơ không tiếp nhận, biến mình trở thành người chậm nghe như những người I-sơ-ra-ên được Phao-lô nói tới trong bài học thì con cũng chẳng nhận lãnh được gì.

Khởi đầu căn bản của Lời phán của Đức Chúa Trời là Mười Điều Răn với ý nghĩa sâu nhiệm khiến một người bởi lòng vâng phục làm theo mà nhận lãnh phước hạnh cả về thuộc thể và thuộc linh. Một người yêu kính Chúa luôn ghi nhớ cẩn thận làm theo Luật Pháp của Thiên Chúa để đời sống bước đi theo Ngài được thỏa vui trong sự bình an trọn vẹn với đời sống thuộc linh ngày một gia tăng. Sự có được tri thức về Thiên Chúa khiến cho lòng người không chỉ đơn thuần là nhận biết Chúa nhưng tiến tới một cung bậc cao hơn, ấy là lòng khao khát mãnh liệt trong sự mong muốn được tương giao, thờ phượng và phụng sự Ngài.

Lời Chúa được ví sánh như sữa và thức ăn cứng, sữa là thức ăn dành cho trẻ sơ sinh, thức ăn cứng là dành cho người trưởng thành. Mười Điều Răn của Thiên Chúa là sữa để nuôi một người mới tin Chúa với sự hiểu biết căn bản ban đầu. Thức ăn cứng là sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa của một người trưởng thành thuộc linh trong Chúa. Một người tin Chúa đã lâu năm mà không để lòng tìm kiếm Chúa qua sự học hỏi, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa thì giống như người trưởng thành mà vẫn chỉ nuôi mình bằng sữa, là lượng thức ăn chỉ đủ nuôi một trẻ sơ sinh, người ấy sẽ bởi thiếu Lời Chúa mà dẫn tới đức tin ban đầu bị mai một rồi tới một ngày trở thành đức tin chết, như người thiếu chất mà sinh ra yếu đuối bệnh tật.

Kính thưa Chúa!
Con vô cùng biết ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài qua những bài giảng đúng lẽ thật và tấm lòng tận tụy nhẫn nại hướng dẫn con dân Chúa của người chăn mà giờ đây con có được thói quen đọc, suy ngẫm và áp dụng Lời Chúa vào nếp sống mỗi ngày của mình. Cho dù con chưa có được nhiều sự hiểu biết sâu nhiệm Lời của Ngài, nhưng lòng con nhận thức rất rõ rằng, việc đọc, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa khiến tâm trí con luôn hướng về Ngài, con muốn làm theo mọi Lời phán dạy của Ngài. Qua nếp sống tin kính của người chăn và anh chị em cùng Cha chân thật con cũng học được sự phân tích đánh giá những sự thiện sự ác, biết dùng Lời Chúa giúp bản thân không cố ý phạm tội không làm ra những sự ác khiến Ngài buồn lòng.

Con kính dâng lên Chúa lòng con biết ơn Ngài, con cầu xin Chúa ban cho con sức khỏe, xin Chúa gìn giữ những phương tiện Ngài ban và cho con có thời gian, để con được suy ngẫm và viết ra những bài học mà con học được mỗi ngày cho tới ngày Chúa đến, hoặc ngày Ngài mang con ra khỏi cuộc đời này để con được trực tiếp chiêm ngưỡng sự vinh quang ngập tràn của Đấng mà con đang ngày đêm học biết trong những ngày của xác thịt.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 22/03/2024


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/03/2024 22:35

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa lại ban cho con được cơ hội tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và chỉ dạy con những ý muốn tốt lành của Ngài, để con học biết và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Sự giảng dạy về Đức Chúa Jesus Christ trở nên khó giải thích đối với một người khi người đó trở nên những người chậm nghe. Con hiểu rằng, họ chậm nghe bởi vì họ đã thiếu lòng sốt sắng học biết Lời Chúa, không có thói quen đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, vì vậy họ không thể tiếp nhận và hiểu những điều dạy dỗ về Đấng Christ, người giảng dạy cũng khó giải thích cho họ, vì họ không còn có lòng sốt sắng muốn nghe nên không thể hiểu.

2. Một người tin Chúa lâu dần theo thời gian thì họ càng có sự hiểu biết Lời Chúa, bởi vì họ rèn tập thói quen đọc, suy ngẫm Lời Chúa, và tập rèn sự áp dụng Lời Chúa dạy vào trong đời sống mình. Cứ như vậy, thì lâu dần họ còn chia sẻ Lời Chúa và hướng dẫn cho người khác nếp sống mới trong Chúa và cách áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Thế nhưng, người không thực hành mệnh lệnh của Chúa trong Giô-suê 1:8, thì họ thiếu Lời Chúa và cũng không có sự hiểu biết Lời Chúa. Họ trở lại vạch xuất phát ban đầu của những người mới tin Chúa, cần được dạy cho những điều căn bản ban đầu là các điều răn của Chúa. Có thể họ thuộc lòng và nêu được ý nghĩa của các điều răn dạy, nhưng đó chỉ là sự hiểu trên lý trí và trên lý thuyết. Vì họ không chịu suy ngẫm và cẩn thận làm theo, nên đời sống họ không có kinh nghiệm sống theo Lời Chúa. Họ như những con trẻ cần được người khác phục vụ, nuôi dưỡng.

3. Những người không có lòng muốn học biết Lời Chúa, không trân quý Lời Chúa thì không thể hiểu được sự sâu nhiệm trong Lời Chúa. Vì sự sâu nhiệm trong Lời Chúa dành cho những người trưởng thành trong Chúa, là những người đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo từ điều cơ bản là các điều răn của Chúa. Họ tập rèn thói quen nhận thức, đánh giá mọi việc theo tiêu chuẩn Lời Chúa, rồi cẩn thận áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình. Sự cẩn thận tra xét mọi việc theo Lời Chúa rồi mới làm lâu dần qua năm tháng khiến họ nhận thức cách nhanh chóng, rõ ràng và chi tiết điều nào là thiện, điều nào là ác. Điều đó giúp họ nhanh chóng phản ứng và làm ra những điều tốt lành theo ý Chúa và tránh xa những điều sai nghịch Lời Chúa.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Sự rèn tập mình trong việc suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm rất quan trọng. Có như vậy con mới luôn có sự hiểu biết Lời Chúa để nhận thức cách rõ ràng điều nào nên làm, điều nào nên tránh. Sự hiểu biết Lời Chúa giúp con tránh khỏi bẫy rập của ma quỷ, tránh xa khỏi tội lỗi. Con cảm tạ Chúa vì việc viết lại sự hiểu của mình khi học Lời Chúa là điều hữu ích cho con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa.

2. Con cũng học được rằng sự cẩn thận làm theo Lời Chúa giúp cho con được tấn tới trong sự hiểu biết Lời Ngài, vì đó chính là sự kinh nghiệm khi sống theo Lời Chúa.

3. Con cũng học được rằng, khi một người không chịu rèn tập mình trong sự suy ngẫm Lời Chúa và rèn tập mình cẩn thận làm theo Lời Chúa; thì người đó sẽ rơi vào sự thiếu hiểu biết Lời Chúa, trở nên yếu đuối èo uột, và trong tình trạng nguy hiểm thuộc linh. Người đó sẽ không còn phân biệt được điều đúng điều sai và sẽ bị sa vào mưu kế, bẫy rập của ma quỷ.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện Lời Chúa luôn nhắc nhớ con, để con luôn ghi nhớ và tỉnh thức trước sự cảnh báo của Chúa về sự nguy hiểm của việc thiếu hiểu biết Lời Chúa. Nguyện con luôn kính sợ Chúa, ham mến, yêu thích Lời Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/3/2024


Phạm Trịnh Minh Anh
27/03/2024 23:00

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha gìn giữ con trọn ngày được mọi sự bình an, được sống vui thỏa trong tình yêu của Cha. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Cha trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 5:11-14.

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.

Thưa Cha, con hiểu “về Ngài” là nói đến những điều thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, và những lẽ thật về Ngài, như Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.” (Giăng 1:29). Có nhiều khả năng thư Hê-bơ-rơ là do Sứ Đồ Phao-lô viết, nên dù ông và các bạn của ông đã có nhiều sự giảng dạy về Đấng Christ cho dân ngoại, nhưng đối với những người Hê-bơ-rơ tin Tin Lành, thì họ lại gặp khó khăn trong việc giảng giải để những người ấy hiểu được về Đấng Christ. Bởi vì những người chậm nghe, là những người không có lòng sốt sắng, chậm chạp trong việc lắng nghe, tiếp nhận lẽ thật về Đấng Christ. Giảng dạy cho một người lười biếng không muốn nghe giảng, không muốn được hiểu, thì thật khó mà giải thích cho họ hiểu được. Bên cạnh đó còn có sự khó khăn, vì họ không được Đức Thánh Linh soi sáng dẫn dắt, bởi lòng họ không có sự khao khát tìm biết về Chúa, không có sự kính sợ Thiên Chúa, nên họ cũng thiếu sự khôn sáng.

12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.

Thưa Cha, con hiểu rằng theo lẽ tự nhiên thì khi thời gian trôi qua, mọi vật đều sẽ phát triển, con người cũng vậy, theo thời gian sẽ trưởng thành, lớn lên và thêm lên nhiều sự hiểu biết hơn lúc còn thơ bé. Nhưng những người Hê-bơ-rơ thì lại không như vậy. Dẫu họ được lớn lên với sự nghe đọc và nghe giảng Thánh Kinh Cựu Ước trong các nhà hội, từ trước khi họ tin Tin Lành, nhưng theo thời gian, thay vì họ sẽ hiểu biết nhiều hơn, sâu nhiệm hơn về Lời Chúa, trở nên những giáo sư, giảng dạy Lời Chúa cho những người mới, thì họ vẫn như trẻ con, thiếu hiểu biết, cần được dạy trở lại những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời, là Mười Điều Răn. Trẻ con thuộc linh là người thiếu hiểu biết về Lời Chúa, thì tất nhiên cũng không thể sống theo Lời Chúa, vì vậy cũng không thể có kinh nghiệm trong sự áp dụng Lời Chúa vào nếp sống hàng ngày.

Đối với người mới biết đến Chúa, họ non nớt trong sự hiểu biết Lời Chúa là điều dễ hiểu, nhưng những người ở trong Hội Thánh trên một năm, thậm chí là rất lâu năm, mà vẫn thiếu hiểu biết Lời Chúa là điều trái lẽ tự nhiên. Con nghĩ đến sự dễ thương của những trẻ con, có rất nhiều thứ chúng không biết, nhưng khi chúng được dạy và khám phá ra điều gì mới thì chúng rất vui thích, khiến người lớn cũng vui lây vì sự thông minh của chúng. Hình ảnh ấy khiến con liên tưởng đến sự Đức Chúa Trời đẹp lòng khi nhìn thấy con cái của Ngài vui thích khi đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo những sự dạy dỗ của Ngài để được hiểu biết càng hơn. Nhưng thật đáng buồn cho những người cha mẹ, phải nuôi dạy một đứa con lâu dài, đến tuổi lẽ ra phải trưởng thành, hiểu biết mà nó vẫn cứ lười biếng, không biết gì, ngây ngô như trẻ con.

14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thưa Cha, con hiểu rằng ngoài những lẽ thật căn bản, Lời Chúa còn chứa đựng nhiều sự sâu nhiệm khác, được ví như “thức ăn cứng”. Lời Chúa là thức ăn để nuôi dưỡng thuộc linh cho con dân Chúa. Người mới đến với Chúa, học những lẽ thật căn bản trong Mười Điều Răn để vâng giữ, như trẻ con uống sữa để được lớn lên. Khi trưởng thành rồi nếu chỉ uống sữa thì sẽ không đủ chất, khiến cơ thể yếu đuối, bệnh tật, vì vậy cần ăn những thức ăn cứng hơn. Tương tự vậy người tin Chúa mà không dành thời gian đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa để trưởng thành, lớn lên trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, được kinh nghiệm sống theo Lời Chúa, thì sẽ vì thiếu hiểu biết, mà bị dẫn dụ sai lạc khỏi lẽ thật, bị mất đức tin, trật phần ân điển, đánh mất sự cứu rỗi.

Những người trưởng thành trong Chúa là những người biết học tập trong sự vâng phục, tạo cho mình thói quen đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, cẩn thận áp dụng những gì được hiểu trong Lời Chúa vào nếp sống. Khi đối diện với những sự việc, tình huống hàng ngày, thì trong họ luôn có sự suy xét, dựa vào Lời Chúa để phân định đúng sai. Nhờ thói quen luôn áp dụng Lời Chúa, mà họ đã được tập luyện trong sự nhận thức của mình, khiến nhận thức của họ ngày càng trở nên tinh tế. Nhờ kinh nghiệm sống với Lời Chúa, họ “nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác”, biết điều gì đúng ý muốn của Chúa, điều gì nghịch lại Ngài. Họ sống bởi thần trí, nhận thức rõ ràng vì sao điều này là thiện, vì sao điều kia là ác, hậu quả và kết quả của từng việc làm thiện hoặc ác. Nhờ vậy, họ được vững vàng trong Chúa, dẫu luôn phải gặp nhiều thử thách, cám dỗ.

Con cảm tạ Thiên Chúa ban cho con suy ngẫm về sự chậm nghe, và mối nguy hiểm của việc thiếu hiểu biết Lời Chúa. Nguyện kính xin Chúa ban cho con luôn vui thỏa trong việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi sự dạy dỗ của Lời Ngài qua Thánh Kinh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
27/03/2024


Kim Loan Nguyen
27/03/2024 23:24

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ Cha đã ban cho con được có Lời Ngài để con được vui thỏa trong sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Để trong con luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Con xin cảm tạ mọi ơn phước Cha đã tuôn đổ trên đời sống con. Và Giờ đây, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con trong Hê-bơ-rơ 5:11-14 như sau.

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.

Câu 11: Con hiểu rằng, hai chữ "chậm nghe" ở đây nghĩa là một người nghe người khác giảng dạy mà không hiểu, hoặc là nghe nhưng lại tiếp thu rất chậm. Con hiểu rằng khi một người không có tấm lòng học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để cẩn thận làm theo thì người đó sẽ không bao giờ có sự khôn sáng Chúa ban và họ trở nên là người chậm nghe. Vì sự khôn sáng chỉ được Chúa ban cho một người phải có tấm lòng khao khát muốn học hỏi Lời Chúa, muốn biết về sự sâu nhiệm ý nghĩa mọi Lời phán dạy của Ngài và muốn thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Vì vậy, hàm ý của Sứ Đồ Phao-lô là: đối với những người chậm nghe thì những người như Phao-lô hoặc tất cả những người rao giảng Tin Lành rất khó để giải thích và giảng dạy về Đức Chúa Chúa Jesus Christ cho họ. Bởi vì những người chậm nghe đã lười biếng và rất thờ ơ lạnh nhạt với Lời của Chúa.

12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.

Câu 12: Con hiểu rằng, có những người đã được tiếp nhận Tin Lành, được tiếp xúc với Lời Chúa từ rất lâu rồi. Đáng lí ra với thời gian đến với Chúa đã lâu như vậy và nếu họ luôn làm theo Lời phán dạy của Chúa đã được chép trong Giô-suê 1:8. Thì họ đã trở thành những giáo sư có thể dùng sự hiểu biết Lời Chúa cùng kinh nghiệm của mình mà giúp đỡ giảng dạy cho những người mới đến với Chúa, chưa có sự vững vàng trong đức tin. Chứ không phải như một đứa trẻ chỉ biết uống sữa, nghĩa là họ cứ mãi học đi học lại những điều căn bản nhất của Lời Chúa. Hay những gì họ hiểu chỉ là trên bề mặt chữ nghĩa chứ họ không hiểu được sự sâu nhiệm của Lời Chúa.

13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, Lời Chúa được ví như sữa và thức ăn cứng. Sữa là dành cho con trẻ là chỉ về những người mới đến với Chúa, còn thiếu sự hiểu biết Lời Chúa và chưa trưởng thành về thuộc linh. Hoặc cũng có những người đã tin nhận Chúa lâu nhưng lại sống một cách hâm hẩm, không lạnh cũng không nóng. Và cũng có những người chỉ đọc Lời Chúa xong để đó mà không thực hành làm theo Lời. Những người như vậy càng về lâu dài với đức tin ban đầu của họ đã yếu ớt, nay không được nuôi dưỡng thì sẽ dần dần bị suy yếu hơn nữa rồi chết đi. Hoặc những người không chuyên tâm suy ngẫm để làm theo Lời Chúa thì họ cứ mãi dậm chân một chỗ, không có thêm lên sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa thì khi gặp gian nan thử thách họ không có bất cứ một kinh nghiệm nhận biết nào như một đứa trẻ to xác nhưng lại chỉ biết uống sữa. Những người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính. Bởi vì, họ không có lòng đọc và suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo, thì họ sẽ không có được kinh nghiệm về Lời của Chúa trong chính nếp sống mỗi ngày của mình.

Còn thức ăn cứng là những người đã được trưởng thành thuộc linh. Những người đó là người có tấm lòng rất yêu kính Chúa. Vì họ kính sợ và yêu mến Ngài nên họ luôn cố gắng trau dồi, tìm kiếm học hiểu Lời Chúa để thêm lên sự tri thức về lẽ thật. Để họ muốn sống và làm theo đúng như Lời Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa.

Rồi từ sự hiểu biết đó họ kiên trì học tập, rèn luyện, thực hành áp dụng vào đời sống họ, dần dần cách sống theo ý muốn và đẹp lòng Chúa trở thành thói quen của họ. Bởi sự cố gắng luôn hết lòng sống theo Lời Chúa mà họ sẽ trải qua được nhiều kinh nghiệm sống trong Lời Chúa. Đến khi gặp bất cứ khó khăn thử thách nào, hoặc gặp bất cứ ở cảnh ngộ nào họ cũng có thể phán đoán phân tích một cách nhanh chóng, tinh tế các mưu kế ma quỷ, các bẫy rập và hơn hết là hơn có thể phân biệt một cách tinh tế về những điều thiện và điều ác.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để có thể nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác bằng nhận thức theo thói quen. Nghĩa là ở bất cứ cảnh ngộ nào Chúa cho phép xảy ra thì phản ứng đầu tiên là luôn sống và làm theo Lời Chúa đã trở thành một thói quen tự nhiên mà không cần phải bị phân vân suy nghĩ coi đó là điều thiện hay điều ác? Phải làm sao trong trường hợp đó?.... Để làm được điều này, đòi hỏi con dân Chúa trước tiên phải có tấm lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự. Luôn đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, luôn khao khát sống đẹp lòng Chúa. Dùng Lời Chúa để áp dụng vào đời sống mình trong mỗi một việc dù là nhỏ nhất. Việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa, tương giao với Chúa không phải một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, cũng không phải là khi nào thích thì làm, khi nào không thích khỏi làm. Mà là mỗi giây phút, mỗi ngày trong cuộc đời mình phải luôn thực hành để điều đó trở thành một thói quen, hoặc có thể nói là điều đó đã trở thành lẽ sống của bản thân mình.

Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con sự hiểu ở bài học này. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con có tấm lòng kính sợ, vâng phục và yêu mến Ngài càng ngày càng hơn. Nguyện xin Chúa ban cho con có tấm lòng khao khát chuyên tâm suy ngẫm Lời Ngài và hết lòng sống theo thánh ý của Ngài. Để con có thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài để không biến mình thành người chậm nghe. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan


Trần Thị Thu Hương
28/03/2024 11:01

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ, vì Ngài là Chúa của con, là Đấng thành tín, và yêu thương kì diệu. Con cảm tạ Chúa đã ban cho khu vực nơi con ở một cơn mưa to chiều tối qua, vợ chồng con đã hứng được nước mưa sử dụng đang khi mùa khô hạn, ít nước. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn trong thần trí con, dạy dỗ con hiểu biết những điều Chúa muốn dạy dỗ con giờ đây. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban sức mới cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con mấy lời trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Con hiểu rằng, Hội Thánh là thực thể thuộc linh, được nuôi bằng Lời Chúa. Có những người mới tin Chúa, cũng có người tin Chúa lâu năm. Có người sốt sắng tìm kiếm Chúa nhưng cũng có những người hời hợt. Đó là thực tế. Chính vì sự có những người hời hợt trong sự tìm kiếm Chúa, học lời Chúa nên họ thiếu hiểu biết, không có sự khôn sáng trong cách ứng xử, yếu đuối trong khó khăn, hoạn nạn, thử thách, dễ vấp ngã, dễ bị cám dỗ, sập bẫy ma quỷ. Đó là những người chậm nghe, tức là nghe nhưng không hiểu, bởi vì nghe bằng lỗ tai thuộc thể nhưng không nghe được bằng lỗ tai thuộc linh. Có nhiều lúc con cũng cảm thấy khó hiểu là vì sao người chăn giảng dạy cặn kẽ chi tiết, góp ý hướng dẫn tỉ mỉ những nan đề nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh cho con dân Chúa nhưng rồi vẫn có những người không hiểu, không chấp nhận và lui xa khỏi đức tin. Bởi vì lòng họ cứng cỏi, nên họ không còn được Chúa soi sáng cho họ hiểu nữa. Trong Hội Thánh cũng có những người không chú tâm vào vấn đề thuộc linh của bản thân mà dành tâm trí, sức lực chỉ để chú tâm vào vấn đề thuộc thể, nên con người thuộc linh của họ yếu đuối, èo uột. Họ chỉ nghe được những lời hết sức nhẹ nhàng, chi tiết cụ thể, mà phải giảng giải nhiều lần thì họ mới hiểu được. Thường thì một người cứ đều đặn học Lời Chúa thì sau một năm đức tin của họ được vững chắc, sự hiểu biết gia tăng cách nhanh chóng thì họ trở thành nơi nương tựa vững chắc cho những người yếu đuối hơn mình. Nhưng điều đau lòng là có những người tin Chúa nhiều năm, nhưng họ vẫn yếu đuối như con trẻ, chỉ ăn sữa chứ không ăn được thức ăn cứng, chỉ cần nhắc nhở, khuyên bảo thôi cũng đủ khiến cho họ tổn thương, buồn lòng. Và họ không có sức lực để đắc thắng cám dỗ, thử thách đến trong cuộc sống của họ.

Có những lẽ thật cơ bản về sự cứu rỗi, về Thiên Chúa, nhưng cũng có rất nhiều điều sâu nhiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi, về sự phạm tội, về cuộc sống đời sau, về thiên sứ, về tà linh... Ma quỷ càng ngày tấn công càng tinh ranh, nên chúng ta càng cần chuyên tâm trong sự học Lời Chúa mỗi ngày để được gần gũi Chúa, để được Chúa soi dẫn bước đi không lầm đường, không bị lừa dối. Một người nấu ăn ngon cần thêm sự tinh tế, là sự khiến cho người ăn được thỏa lòng trong sự ăn, tức được hợp khẩu vị, sở thích khác nhau của mỗi người. Nhưng để nấu ăn ngon, quen tay thì cần thời gian tập luyện, rút kinh nghiệm. Sự trưởng thành trong Chúa cũng vậy, cần tập luyện cho thành thục, để có sự tinh tế trong sự nhận biết điều thiện và điều ác. Có những điều mà ranh giới giữa sự phạm tội và không phạm tội rất là mong manh. Có khi ma quỷ tấn công gây rối con dân Chúa, khiến họ rối bời, chưa làm thì nghĩ là không phạm tội nhưng khi làm rồi thì lại sợ không biết có phạm tội hay không. Đó cũng là một chiêu thức của ma quỷ làm khổ con dân Chúa.

Kính thưa Chúa, con biết mình hèn mọn, yếu đuối, con cần Chúa dạy dỗ con. Ngày Chúa đến càng lúc càng gần lắm rồi. Con nguyện xin Chúa cứ mãi gìn giữ con, dạy dỗ con, khiến con nên thánh trọn vẹn trước mặt Ngài như mệnh lệnh của Ngài nên trọn vẹn như Cha trên trời. Chẳng có gì là không thể trước mặt Chúa. Con nguyện xin dâng cuộc đời của con lên cho Ngài. Con cảm tạ Chúa. Con xin Ngài nắm giữ con luôn. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Công Hải
29/03/2024 22:53

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một tuần lễ được bình an. Ban cho công việc của chúng con có nhiều thuận lợi, con cái chúng con kết thúc một tuần học vui thoả để những ngày cuối tuần chúng con lại được đoàn tụ, được học Lời Chúa cùng nhau, thờ phượng Chúa trong sự phước hạnh. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con cầu xin Ngài hướng dẫn, dạy dỗ chúng con học Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 5:11-14.

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.

Câu 11: Chúng con hiểu rằng, trong Hội Thánh có những anh chị em còn yếu đuối đức tin, là những người mới đến với Chúa hoặc những người đã tiếp nhận Tin Lành một thời gian dài nhưng ít học Lời Chúa, sự tăng trưởng và tri thức về Lẽ Thật của họ vì thế không nhiều. Họ trở nên chậm lắng nghe sự giảng dạy Lời Chúa, tác giả bức thư muốn truyền đạt nhiều điều về Tinh Lành của Đấng Christ và sự mầu nhiệm Lời Chúa, nhưng có những trường hợp như trên sẽ gây khó khăn cho tác giả. Chúng con hiểu có thể người nghe là những người Do-thái, đã quen thuộc với Thánh Kinh Cựu Ước, do họ không có sự hiểu biết sâu sắc về những lời tiên tri liên quan đến Đức Chúa Jesus Christ, nên khi Tin Lành được hoàn thành bởi Ngài, những sứ đồ làm chứng cho họ về Ngài cũng sẽ gặp khó khăn bởi sự chậm nghe của những người này.

12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.

Câu 12: Chúng con hiểu tác giả đang phê bình người đọc vì họ đã không dành thời gian để học hỏi và trưởng thành trong đức tin. Thay vì trở thành những người hiểu biết và có thể chia sẻ giáo lý với người khác, họ lại cần được dạy dỗ lại những kiến thức cơ bản. Tác giả sử dụng phép ẩn dụ về sữa và thức ăn cứng để minh họa cho vấn đề này. Sữa là thức ăn dễ tiêu hóa dành cho trẻ sơ sinh, tượng trưng cho những giáo lý cơ bản của Thánh Kinh. Thức ăn cứng là thức ăn dành cho người trưởng thành, tượng trưng cho những giáo lý sâu sắc hơn. Việc người đọc cần dùng sữa cho thấy họ chưa sẵn sàng để tiếp nhận những giáo lý sâu nhiệm hơn.

13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.

Câu 13: Chúng con hiểu tác giả tiếp tục làm rõ hơn về sự trưởng thành trong việc hiểu biết Lời Chúa của người ít hiểu biết. Vì họ chưa trưởng thành về thuộc linh, chưa có sự hiểu biết sâu sắc về Thánh Kinh cũng Lẽ Thật thì họ thiếu sự kinh nghiệm trong Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, họ thiếu sự hiểu biết về Lẽ Thật của sự cứu rỗi mà Đấng Christ đã làm ứng nghiệm trên chính cuộc đời của chính Ngài. Sự thiếu hiểu biết của họ được tác giả ví như sự thiếu kinh nghiệm, hiểu biết của trẻ con so với người trưởng thành về mặt thuộc thể vậy.

14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Câu 14: Chúng con hiểu rằng, tác giả sử dụng phép ẩn dụ về thức ăn cứng để tượng trưng cho giáo lý sâu nhiệm. Giáo lý sâu nhiệm là những lời dạy sâu sắc và phức tạp hơn trong Thánh Kinh, đòi hỏi người học phải có sự hiểu biết Lẽ Thật và trưởng thành trong đức tin. Tác giả cho rằng những người trưởng thành trong đức tin có khả năng tiếp nhận giáo lý sâu nhiệm vì họ đã rèn luyện khả năng nhận thức và sự hiểu biết của mình qua thói quen học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa. Họ có thể hiểu rõ và phân biệt được những điều tinh tế trong cả điều thiện và điều ác, nhờ đó họ có thể sống một đời sống thánh, công chính, yêu thương và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì cho chúng con được học Lời của Ngài mỗi ngày và qua đó gia đình, con cái chúng con cũng được chia sẻ với nhau, cùng nhau hiệp một trong sự học và hiểu biết Lẽ Thật mỗi ngày. Nguyện xin Chúa giúp chúng con, thêm sức để gia đình chúng con được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài, hiểu biết càng hơn ý muốn và Lời sâu nhiệm để áp dụng vào trong đời sống mình, làm sáng danh Chúa qua đời sống chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Huỳnh Christian Anh
30/03/2024 19:42

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con vui mừng cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày Sa-bát thật bình an và phước hạnh trong tình yêu, trong ân điển và sự từ ái của Ngài.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều. Mỗi ngày con được nhìn thấy, được nếm biết sự ngọt ngào trong tình yêu của Thiên Chúa khi con hết lòng sống theo Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con mọi thứ còn cần, vượt quá sự mong đợi của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con để con có thể làm được nhiều việc và viết được bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Thưa Cha! Về Hê-bơ-rơ 5:11-14, con xin được ghi lại sự hiểu của con như sau:

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.

Thưa Cha! Con hiểu câu 11, Phao-lô nói rằng, về Ngài, tức là về Đấng Christ, về Ngôi Lời, Đấng rao truyền Lời của Đức Chúa Trời thì Phao-lô và các bạn của ông có rất nhiều điều để giảng dạy cho những người I-sơ-ra-ên tin nhận Tin Lành thời bấy giờ nhưng Phao-lô và các bạn của ông lại thấy khó mà giảng dạy và khó giải thích cho họ hiểu vì họ, những người I-sơ-ra-ên tin Chúa thời bấy giờ không còn muốn nghe giảng về Chúa nữa. 

12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.

Thưa Cha! Câu 12 cho con hiểu rằng, sứ đồ Phao-lô nói lẽ ra theo thời gian thì họ, dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ đã tin nhận Tin Lành sẽ phải là những người có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa và họ còn có thể dạy Lời Chúa cho người khác. Nhưng theo thời gian thì họ lại trở lui, thiếu hiểu biết Lời Chúa. Họ lại là những người cần được dạy trở lại những điều căn bản ban đầu Lời phán của Đức Chúa Trời tức là Mười Điều Răn của Thiên Chúa.

Họ trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng có nghĩa là thức ăn sữa thuộc linh và thức ăn cứng thuộc linh. Họ trở nên cần dạy những điều căn bản ban đầu vì những điều căn bản ban đầu họ còn chưa hiểu hết, tức là họ không thể hiểu hết ý nghĩa thật sự của Mười Điều Răn. Vì vậy, họ không thể hiểu được những điều sâu nhiệm và những sự dạy dỗ khác trong Lời của Chúa.

13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.

Thưa Cha! Câu 13, con hiểu rằng, người dự phần về sữa là người chỉ học đi học lại những điều căn bản ban đầu tức là Mười Điều Răn của Thiên Chúa. Người như vậy thì không thể học được những điều sâu nhiệm về Lời Chúa và những sự dạy dỗ khác. Không hiểu được Lời Chúa thì không thể sống theo Lời Chúa. Không sống theo Lời Chúa thì không có kinh nghiệm về sự công chính trong Lời Chúa. Và họ cứ phạm tội và sống trong tội.

14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thưa Cha! Câu 14, con hiểu rằng, những người trưởng thành là những người trưởng thành về mặt thuộc linh. Biết tự kỷ luật mình, tập thói quen đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo. Người chuyên tâm học Lời Chúa sẽ hiểu được sự màu nhiệm trong Lời của Chúa và có sự nhận thức tính tế về điều thiện và điều ác. Tức là nhạy bén trong sự nhận biết điều gì đúng với Lời Chúa, điều gì sai trật với Lời Chúa để tránh không làm những điều trái nghịch với Lời Chúa. Và người có sự hiểu biết sâu nhiệm trong Lời Chúa thì sẽ không chọn làm nô lệ cho tội lỗi.

Thưa Cha! Bài học hôm nay giúp con hiểu được rằng, là con dân của Chúa, con cần phải chuyên tâm học biết về Lời Chúa để hiểu được những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa. Nếu con không hết lòng đọc và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo mọi Lời đã chép trong Thánh Kinh thì ngày này qua ngày khác đức tin của con sẽ bị mờ nhạt đi.

Con sẽ không còn có sự khôn sáng để nhận biết mưu kế thâm độc của Ma-quỷ. Con cũng đã nhìn thấy nhiều người trong Hội Thánh bị sa ngã, sập bẫy của Sa-tan, trở lòng chống nghịch Chúa, từ bỏ đức tin ban đầu, đem lòng thù ghét Hội Thánh chỉ vì thiếu hiểu biết Lời Chúa. Thiếu hiểu biết Lời Chúa là vì người đó suốt thời gian dài đi theo Chúa mà không chuyên tâm học biết Lời Chúa. Không học biết Lời Chúa thì không có sự nhận thức tinh tế về điều thiện và điều ác. Nên đã bị điều ác dẫn dắt và làm nô lệ cho điều ác.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban thêm cho con sự khôn sáng để con hiểu biết Lời Chúa nhiều hơn. Xin Cha ban cho con thêm năng lực để con luôn trung tín trong sự học và suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và trung tín trong sự làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
30/03/23/024


Lê Minh Dương
30/03/2024 19:46

Lê Minh Dương: Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Ngài cho con thêm một ngày Sa-bát nữa, để con có cơ hội thờ phượng Ngài cùng Hội Thánh, cho con được nghỉ ngơi khỏi mọi lao nhọc của đời này, được Ngài bổ lại sức. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con có cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 5:11-14. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô và các bạn đồng công của ông có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích là vì con dân Chúa người Hê-bơ-rơ thời bấy giờ là những người chậm nghe. Con hiểu rằng, sự chậm nghe là nghe không hiểu hoặc nghe mà không có lòng để lắng nghe. Con hiểu rằng sự nghe không hiểu là do họ không có tấm lòng khao khát Chúa, lòng còn ham mến đời này, lòng còn lo lắng về vật chất. Còn người nghe mà không có lòng để lắng nghe thì con thấy đáng trách hơn, thái độ như vậy là xem thường Chúa và xem thường người giảng dạy mình.

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn mà con biết rằng người sau khi tin nhận Chúa thì sau một năm sẽ trưởng thành thuộc linh, nhưng những người Hê-bơ-rơ thì lại không như vậy, họ tin Chúa hơn một năm nhưng lại phải dạy lại những điều căn bản là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng, những người cần dạy những điều căn bản như là cho họ uống sữa. Sữa là thức ăn mềm, nhưng thức ăn mềm chỉ dành cho con trẻ. Vì thế người tin Chúa hơn một năm mà cứ uống sữa là điều đáng trách và họ cần thay đổi thái độ đối với Lời Chúa, để họ có thể ăn thức ăn cứng. Thưa Cha, con hiểu rằng, người cứ uống sữa sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, mà đối con dân Chúa thì là gánh nặng cho Hội Thánh, đặc biệt là những người mang bổn phận chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa.

13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thưa Cha, con hiểu rằng người mà chỉ học những điều căn bản thì không thể kinh nghiệm những sự sâu nhiệm của Lời Chúa, như một người cứ uống sữa thì không thể làm công việc gì, cứ loanh hoanh trong nhà, thậm chí là sẽ mang bệnh tật trong người. Vì họ không có sức để mà làm.

Thưa Cha, con hiểu rằng người trưởng thành thuộc linh là những người ăn thức ăn cứng bởi họ khao khát Lời Chúa, ăn nuốt lời Chúa, nên họ cứ lớn lên theo thời gian. Con hiểu rằng không một sự thành công nào mà không rèn luyện mỗi ngày và kỷ luật chính mình, và chính Phao-lô là một người đầy ơn Chúa, chính ông cũng kỷ luật bản thân mình (I Cô-rinh-tô 9:27). Con hiểu rằng, người trưởng thành thuộc linh họ là những người như vậy, những điều gì đẹp lòng Chúa họ sẽ duy trì nó để trở thành một thói quen. Con hiểu rằng, về thuộc thể như công việc trồng rau, mỗi ngày người làm nông nguyên cứu cách trồng rau và thực hành, đến một lúc nào đó họ sẽ biết cách trồng đạt hiệu quả nhất, và người trưởng thành thuộc linh cũng vậy. Bởi họ chuyên tâm học và làm theo Lời Chúa nên họ có nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như điều ác.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng khao khát, trung tín học và làm theo Lời của Ngài một cách cẩn thận, để con không là gánh nặng của Hội Thánh, để con góp phần tích cực xây dựng nhà của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
30/03/2024


Bùi Văn Vũ
31/03/2024 00:36

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, được thông công với nhau và thờ phượng Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thời gian suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 5:11-14 như sau:

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, "về Ngài" chính là về Đức Chúa Jesus. Cả Thánh Kinh bày tỏ về Đức Chúa Jesus, từ khi Ngài sáng tạo thế gian, những lời tiên tri về sự Ngài sẽ xuống thế gian cứu chuộc loài người, về sự ra đời của Chúa, sự Chúa thi hành chức vụ, sự Chúa chết trên thập tự giá để cứu chuộc loài người, về sự Ngài sẽ đoán phạt thế gian, thiết lập thế gian và cai trị thế gian trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc đời đời.

Con hiểu rằng, "chúng tôi" là những sứ đồ, giám mục, người chăn mang chức vụ giảng dạy Lời Chúa, họ có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích cho con dân Chúa hiểu bởi vì con dân Chúa trở nên những người chậm nghe.
Con hiểu rằng "chậm nghe" có nghĩa là không sốt sắng để đọc nghe, hiểu những sự giảng dạy Lời Ngài.

Trong thuộc thể của chúng con, để chúng con có thể làm bài toán lớp hai thì mỗi học sinh cần phải học qua làm được những bài toán lớp một. Để làm những bài toán nâng cao thì học sinh cần giải được bài toán cơ bản. Trong thuộc linh cũng vậy, để hiểu được Lời Chúa một cách sâu nhiệm thì mỗi con dân Chúa cần phải biết những tín lý căn bản của Thánh Kinh, về những điều răn của Thiên Chúa, về Thiên Chúa, về Loài Người, về Hội Thánh...

12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thuộc thể, khi một đứa trẻ được sinh ra, đứa trẻ sẽ uống sữa, theo năm tháng đứa trẻ sẽ lớn lên, ăn được cháo, rồi được những thức ăn cứng như người trưởng thành, thì trong thuộc linh cũng vậy, mỗi một người khi tin Chúa là Đấng có thật, Đấng Sáng Tạo nên muôn vật, tin mình là người có tội, thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì tâm thần và linh hồn của người ấy được tái sinh, dù xác thịt người ấy ở bất kì lứa tuổi nào thì thuộc linh người ấy vẫn là một trẻ sơ sinh.
Để lớn lên người ấy phải ăn nuốt Lời Chúa là đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo những điều được chép trong Thánh Kinh. Qua thời gian người ấy sẽ có sự hiểu biết Lời Chúa, kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trên đời sống người ấy, đức tin sẽ càng vững vàng hơn.
Con hiểu rằng, đó quá trình phát triển thuộc linh bình thường của một con dân Chúa, tuy nhiên có nhiều người khi đã được tái sinh là một trẻ sơ sinh, bởi sự chậm nghe, không dành thời gian để đọc suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Ngài, dẫn đến không lớn lên được, sự hiểu biết và đức tin vẫn như những đứa trẻ, vẫn cần uống sữa là học và làm theo Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời mà không phải thức ăn cứng là hiểu biết và làm theo được nếp sống của con người mới, hiểu biết được chương trình ý muốn của Chúa dành cho mình qua Thánh Kinh, và mọi điều sâu nhiệm khác.

14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự trưởng thành của con dân Chúa, được quyết định bởi thói quen trung tín suy ngẫm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, qua đó mà
họ có nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác nghĩa là hiểu một cách sâu sắc điều thiện, điều ác theo Lời Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa cho chúng con là những người mau nghe, để chúng con trở nên những người trưởng thành thuộc linh mà sống đẹp lòng Ngài càng hơn, trở thành những người lính giỏi, những công cụ được Ngài sử dụng trong trong các công việc nhà Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/03/2024


Nguyễn Thị Thúy My
31/03/2024 17:40

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, gìn giữ gia đình con một ngày trôi qua được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được những thì giờ quí báu để con suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha chăm sóc, bồng ẵm gia đình con trên suốt linh trình đi về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con trong Hê-bơ-rơ 5:11-14 như sau:

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, về những lẽ thật đã được giải bày trong Thánh Kinh và đã được giảng dạy qua các tôi tớ chân thật của Chúa. Nhưng vì những người đã được tiếp nhận lẽ thật của Chúa, đã không hết lòng yêu kính Thiên Chúa trên hết mọi sự, nên trong họ không có sự khao khát và ham thích về Lời của Ngài. Chính vì thế, mà họ đã không có sự tri thức về lẽ thật, là những điều được Thiên Chúa bày tỏ trong thần trí để một người nhận biết ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống và để họ bước đi cách khôn sáng trong Chúa.

Vì lẽ ra theo thời gian, nếu một người hết lòng yêu kính Thiên Chúa sẽ có lòng khao khát và ham thích học Lời Chúa. Thì người ấy sẽ có nhiều sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, và theo thời gian người ấy sẽ được Lời Chúa nuôi dưỡng và lớn lên trong đức tin, và có thể dạy lại cho những người khác. Thế nhưng, vào thời của Sứ đồ Phao-lô, thì dân I-sơ-ra-ên lại cần phải được dạy cho những lẽ thật căn bản của Lời Chúa, là những sự lẽ ra họ đã có thể tự mình học biết. Bởi vậy, những người ấy được ví như những trẻ con, họ cần được bú sữa, chứ không ăn được thức ăn cứng. Nếu một người theo Chúa sau nhiều năm, nhưng vẫn không hiểu biết được những tín lý căn bản, không có sự hiểu biết về Lời Chúa thì sẽ không thể nào lớn lên trong đức tin. Và như thế, đức tin của người ấy sẽ bị dần chết đi, vì nếu người nào đi theo Chúa suốt bao nhiêu năm mà không trưởng thành trong đức tin, vẫn cứ uống sữa. Thì người ấy vẫn là trẻ con, và nếu là trẻ con thì sẽ không có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, và không thể nào sống đúng theo Lời Chúa và sẽ dễ dàng phạm tội.

Nhưng về những người có tấm lòng khao khát và ham thích đọc, suy ngẫm Lời Chúa, đức tin của người ấy sẽ dần trưởng thành theo thời gian. Người ấy bước đi khôn sáng trong Chúa, có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa và có thể truyền đạt và giảng dạy cho người khác. Bởi những người ấy tập cho mình thói quen gần gũi, tương giao với Chúa, qua sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa và áp dụng những điều đã học vào trong đời sống. Khi người trưởng thành thuộc linh sẽ hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa, kinh nghiệm về Lời Chúa và có nhận thức tinh tế về điều thiện lẫn điều ác. Có nghĩa là trong thần trí, người ấy sẽ nhạy bén, dễ dàng nhận thức được đâu là điều thiện và đâu là điều ác. Chính sự nhận thức nhạy bén đó, đã khiến cho người trưởng thành thuộc linh nhận biết được những mưu kế của Ma Quỷ, mà hết sức tỉnh thức, cảnh giác trước những bẫy rập của chúng. Và đức tin của người trưởng thành thuộc linh sẽ giúp cho người ấy dễ dàng vượt qua được những khó khăn, thử thách trên bước đường theo Chúa.

Con cảm tạ ơn cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Qua đó con học được rằng, để con được trưởng thành mỗi ngày trong đức tin, thì con phải khao khát và siêng năng đọc, suy ngẫm Lời Chúa và áp dụng những điều con đã học vào trong đời sống.

Vì sự trưởng thành cần có thời gian, và nếu con cứ tập cho mình thói quen đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày thì theo thời gian con sẽ được Lời Chúa thánh hóa con và khi ấy, đức tin của con sẽ được trưởng thành càng hơn. Con được kinh nghiệm Chúa càng hơn và con mới có thể đứng vững trong đức tin, khi đối diện với những sự khó khăn, thử thách. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con và thêm lên cho con sự khôn sáng và năng lực đến từ nơi Cha. A-men

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thúy My
31/03/2024


Vũ Triệu Hùng
31/03/2024 19:24

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an và công việc được nhiều. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự hiểu của mình trong Hê-bơ-rơ 5:11-14.

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Về Ngài là về Đấng Christ. Phao-lô và các sứ đồ có nhiều sự giảng dạy về Đấng Christ giúp cho con dân Chúa được ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết, nhưng họ lại khó giải thích cho những người I-sơ-ra-ên hiểu, vì lý do họ trở nên chậm nghe. Những người chậm nghe là những người phải nói đi nói lại nhiều lần mới có thể hiểu biết. Nguyên nhân một người trở nên chậm nghe không phải là do tố chất mà là do nơi tình yêu của họ với Chúa. Họ đã vơi đi tình yêu ban đầu với Chúa, họ không còn để lòng trong việc tìm kiếm Chúa như lúc ban đầu.

2. Theo thời gian, sau 1 năm tin Chúa một người nếu hết lòng tin và sống theo Lời Chúa sẽ được trưởng thành, vững vàng trong đức tin và trong sự hiểu biết Lời Chúa và có thể dạy dỗ người khác và dự phần vào những linh vụ của Hội Thánh. Và cứ theo thời gian, họ sẽ ngày càng tấn tới trong sự hiểu biết sâu nghiệm Lời Chúa và kinh nghiệm được những Lời Ngài dạy trong các hoàn cảnh sống. Nhưng có nhiều người I-sơ-ra-ên thời đó đã tin Chúa nhiều năm, đáng lẽ họ trở thành những giáo sự giảng dạy cho con dân Chúa. Nhưng thực tế, những người đó vẫn phải dạy lại những điều căn bản về các điều răn của Thiên Chúa. Sau bao năm tin Chúa họ vẫn không ăn được thức ăn cứng, mà vẫn phải cần đến sữa để nuôi sống thân thể thuộc linh. 

3. Các điều răn của Thiên Chúa chính là sữa thuộc linh cho những người mới tin nhận Chúa, hay còn gọi là con trẻ trong đức tin. Người dự phần về sữa là người chỉ có thể tiếp nhận những sự dạy dỗ căn bản như các điều răn. Con trẻ sinh ra cần sữa để nuôi lớn trong một thời gian như nào, thì một người con trẻ trong đức tin cũng vậy, cần phải vâng giữ các điều răn để được nuôi dưỡng và lớn dần lên trong Chúa. Nhưng nếu một người sau nhiều năm tin Chúa cứ chỉ uống sữa thì họ sẽ luôn bị èo uột, yếu đuối trong thuộc linh và không có kinh nghiệm khi sống theo Lời Chúa, ngoài những kinh nghiệm ban đầu khi đến với Chúa họ vâng giữ các điều răn.

4. Những người trưởng thành trong Chúa là những người đã trải qua thời kỳ con trẻ trong đức tin. Họ được tấn tới trong sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa mỗi ngày càng hơn qua việc áp dụng Giô-suê 1:8. Người đạt được mức độ trưởng thành trong Chúa là người biết tự kỷ luật chính mình, rèn tập mình mỗi ngày trong nếp sống tin kính. Những sự nhận thức đã được tập luyện nói lên một người phải chịu khó luyện tập trong việc đọc, suy ngẫm Lời Chúa đều đặn mỗi ngày. Nhờ vậy, họ biết áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống một cách khôn sáng và mang lại hiệu quả. Sự nhận thức tinh tế điều thiện và điều ác là họ có sự nhận biết cách rõ ràng, sáng suốt những điều gì đúng với Lời Chúa, những điều gì tựa như điều ác. Họ nhạy bén được những sự dạy dỗ và ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Họ nhận biết được những sự kiêu ngạo, tham lam, dối trá, lươn lẹo, không ngay thẳng… một cách tinh vi. Họ cũng nhận biết những mưu kế sâu hiểm của ma quỷ để không bị dính bẫy của chúng. 

Lạy Cha, bài học con rút ra:

Cảm tạ ơn Cha, vì qua bài học hôm nay con càng nhận thức rõ việc đọc, suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm và cẩn thận làm theo quan trọng biết bao trên đời sống của con dân Chúa. Và con cũng kinh nghiệm rằng, một ngày làm việc của con thật vui thỏa và thuận lợi khi con biết ưu tiên việc đọc, suy ngẫm Lời Ngài.

Nhưng khi nào con chậm trễ thì công việc con làm thiếu sự khôn sáng, không được suôn sẻ và lòng con thấy mình chưa làm tròn. Con học được rằng, để trưởng thành và có những kinh nghiệm trong Chúa thì tấm lòng thôi chưa đủ, mà còn gắng sức tìm kiếm Chúa qua việc học Lời Chúa mỗi ngày và hết lòng sống theo Lời Ngài dạy. Lạy Cha, nguyện con luôn yêu mến Ngài, khao khát học Lời Ngài mỗi ngày và biết đặt mình trong sự kỷ luật, để được tấn tới trong đức tin, trong sự hiểu biết và kinh nghiệm trong Lời của sự công chính.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Con thấy mình đang có dấu hiệu sổ mũi. Xin Ngài ban ơn cho con qua việc súc họng và uống CD để được nhanh khỏi. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
31/3/2024


Nguyễn Ngọc Tú
31/03/2024 22:29

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều con suy ngẫm về phân đoạn Hê-bơ-rơ 5:11-14.

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.

Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, "về Ngài" là về Đấng Christ, về Ngôi Lời của Đức Chúa Trời. Phao-lô và các bạn đồng công của ông, như Ti-mô-thê, Tít, Si-la... có nhiều sự giảng dạy về Đấng Christ, về Tin Lành sâu nhiệm của Ngài. Tuy nhiên, mỗi sự sâu nhiệm ấy đều là khó giải thích cho những người I-sơ-ra-ên tin nhận Tin Lành vào thời bấy giờ. Lý do là vì họ đã trở nên những người chậm nghe.

Chậm nghe có nghĩa là lười biếng nghe giảng về Đấng Christ, hay nói cách khác là lười nghe giảng Thánh Kinh, vì toàn bộ Thánh Kinh đều chỉ về Đấng Christ (Lu-ca 24:27). "Nghe" còn có nghĩa là tiếp nhận và làm theo, nên "chậm nghe" còn có nghĩa là lười suy ngẫm và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. Khi một người tin nhận Chúa mà "chậm nghe" Lời Chúa thì đời sống sẽ giống như một cái cây khô héo, không có sức sống (Thi Thiên 1:3-4).

12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.

Câu 12: Con hiểu rằng, "vì lẽ ra theo thời gian" nghĩa là qua một thời gian đủ dài để cho những người I-sơ-ra-ên học biết Lời Chúa và trở thành những người giảng dạy người khác về các điều cơ bản trong Thánh Kinh. Theo sự giảng dạy của người chăn thì con hiểu thời gian ấy là một năm, là thời gian để một con chiên được tính là trưởng thành. Thực tế, nếu mỗi ngày chuyên tâm tìm hiểu Lời Chúa thì sau một năm, một người chắc chắn sẽ nắm vững được các giáo lý căn bản của Thánh Kinh, các điều răn của Thiên Chúa. 

Sữa được tiêu biểu cho những giáo lý căn bản của Thánh Kinh. Thức ăn cứng tiêu biểu cho những lẽ thật sâu nhiệm của Thánh Kinh. Một người chỉ có thể hiểu được về những lẽ thật sâu nhiệm khi người ấy nắm được những giáo lý căn bản của Thánh Kinh.

13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.

Câu 13: Con hiểu rằng, chữ "trẻ con" trong câu này là chỉ trẻ con trong thuộc linh, trẻ con trong sự hiểu biết Lời Chúa. Có những người dù đi theo Chúa nhiều năm những vẫn là trẻ con thuộc linh, vì họ không chịu để lòng tìm kiếm Lời Chúa. Muốn có kinh nghiệm sống Lời Chúa thì không có cách gì khác là phải thực hành Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Mà để sống đúng theo Lời Chúa thì phải hiểu đúng Lời Chúa. Muốn hiểu đúng thì phải dành nhiều thời gian đọc, suy ngẫm. 

Sau nhiều năm theo Chúa, nhiều lúc con cũng thấy khó hiểu một điều, đó là, một người xưng nhận mình tin nhận Chúa mà không đọc, suy ngẫm Lời Chúa và trò chuyện về Chúa, thì họ đến với Chúa để làm gì? Không phải rằng, nếu đã không ham thích gì Lời Chúa hoặc thấy cuộc sống trong Chúa thật tẻ nhạt, vô nghĩa, thì người ấy cứ sống cuộc đời mà mình thích, Chúa đâu có ép buộc ai?

14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Câu 14: Con hiểu rằng, người trưởng thành trong câu này có nghĩa là trưởng thành thuộc linh. Để trưởng thành trong thuộc linh thì một người thường luyện tập cho mình thói quen đọc, suy ngẫm Lời Chúa, rồi cẩn thận áp dụng vào cuộc sống. Sự "tập luyện" một điều gì đó mà thành được "thói quen" cũng đã hàm chứa một sự kỷ luật và kiên trì. Thực tế thì việc tập một nếp sống thánh khiết trong Chúa là không dễ, nhưng chắc chắn sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp và cảm nhận hạnh phúc, cho người có lòng kiên trì.

"Họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác" có nghĩa là, những ai chịu khó tập luyện việc đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Chúa thì có được khả năng xem xét, phân tích, đánh giá chính xác một vấn đề dựa trên thần trí. Bản thân con thấy đây là một câu mang lại sự khích lệ rất lớn cho những ai tin kính Chúa. Bởi vì sự nhận định chính xác một vấn đề sẽ giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Ngược lại, nếu một người cứ hay phân vân khi đứng trước các vấn đề xảy đến trong cuộc sống thì rất dễ dẫn đến bế tắc. Sự phân vân, bối rối vì thiếu hiểu biết do mới đi với Chúa là một điều dễ hiểu, nhưng nếu đã đi theo Chúa nhiều năm mà vẫn ở trong tình trạng như vậy là người ấy cần phải tra xét lại bản thân mình.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Chủ Nhật thật bình an, phước hạnh. Hôm nay, con cũng thực hiện được lời hứa với các con là dẫn chúng đi tập bơi. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Phạm Thị Tuyết Minh
04/04/2024 07:53

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha vì sự từ ái của luôn Ngài bao phủ trên con, con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức cho con dọn dẹp sắp xếp chỗ để sắp tới con nuôi thêm vịt lấy trứng, và chuẩn bị xong nhà chứa củi để tránh mùa mưa sắp tới, cảm tạ Cha ban ơn cho nhà con đi kiếm được rất nhiều củi, trong vòng một năm chúng con có củi để nấu thức ăn, thức bán và cảm tạ Cha bổ sức lại cho con qua một giấc ngủ ngon sau một ngày lao động mệt mỏi.
Thưa Cha,  cảm tạ Cha, giờ này con lại được đến bên Cha để con ghi chép lại điều con được Ngài ban ơn cho con hiểu, trong sự mà con suy ngẫm Lời Ngài trong Hê-bơ-rơ 5: 11-14:

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự giảng dạy và giải thích về Đấng Christ không phải là khó, mà là khó với những người đã trở nên chậm nghe, là những người tin nhưng không hết lòng vâng phục Chúa. Họ không kính sợ Ngài, nên họ không có sự khôn sáng từ Chúa để hiểu được
và làm được theo như sự ban cho đến từ Ngài, mà lẽ ra theo thời gian, nhiều năm đi theo Chúa, họ đã trở nên người giảng dạy Lời Chúa cho người khác, nhưng vì không hết lòng kính sợ và làm theo Lời Chúa, không đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo, mà lười biếng, thích chiều theo ý riêng, thích nhàn hạ, không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ việc gì, kể cả sự suy ngẫm và sự tương giao với Chúa. Họ còn bị phạm vào những điều căn bản ban đầu là Mười Điều Răn của Chúa, hay những thói quen xấu nhỏ nhặt mà lẽ ra từ ban đầu khi tin nhận Chúa họ đã từ bỏ, vậy mà theo thời gian những thói quen xấu ấy lại tái hiện, điều đó càng thể hiện tình yêu của họ đối với Chúa đã nhạt phai theo năm tháng. Con hiểu rằng, tình yêu mà không có sự thông công, quan tâm, vun đắp, và không thể hiện thành hành động thì tình yêu đó sẽ phai tàn theo thời gian, cũng tương tự như đức tin mà không thể hiện bằng hành động thì đức tin đó là đức tin chết như lời Chúa đã dạy trong Gia-cơ 2:17.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sữa và thức ăn cứng là nói về thuộc linh của một người; người ăn sữa là trẻ con vì còn nhỏ không ăn được thức ăn cứng, ý nóilà một người không trưởng thành về thuộc linh, không có sự khôn sáng nhận thức được những sự việc xảy ra mà ứng phó một cách khôn ngoan theo lời dạy của Chúa. Người ấy, không biết kỷ luật bản thân, bắt mọi ý tưởng của mình phải vâng phục theo như mọi lời Chúa dạy, mà cứ làm theo ý tưởng của bản thân và theo năm tháng trở thành thói quen khó sửa đổi nếu không quay trở lại tìm kiếm sự tha thứ và phục hồi tình yêu ban đầu với Chúa. Thức ăn cứng là dành cho người trưởng thành,  là những người trưởng thành trong thuộc linh, người hết lòng kính sợ và vâng phục Thiên Chúa, họ kính mến và vâng phục Thiên Chúa hết lòng, họ kỹ luật thân thể mình, bắt mọi ý tưởng phải vâng phục Thiên Chúa và ở trong sự ban ơn của Ngài, trong sự kính sợ Ngài nên Ngài ban cho họ sự khôn sáng để nhận biết sự việc và ứng xử cách khôn ngoan theo như điều Chúa ban cho họ.

Lạy Cha Thánh Kính Yêu, con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con sự hiểu trên, con xin Cha ban cho con mỗi ngày càng trưởng thành thuộc linh càng hơn, để con luôn biết ứng phó mọi sự trong sự khôn sáng Chúa ban cho con, để con sống đẹp ý Cha.

Con xin Cha cũng sửa dạy những người không ham thích thức ăn cứng, mà còn ở trong sự lười biếng, sự thích nhàn hạ, thích sống cuộc sống theo ý riêng mình, xin Cha dứt dấy họ, thay đổi họ để họ quay trở lại với tình yêu ban đầu họ đã yêu Ngài và để những người gần họ không phải buồn lòng vì khuyên mà không nghe mà còn làm gương xấu cho những người xung quanh, làm cho danh  Chúa không được tôn cao, xin Cha thương xót chậm giận và thay đổi họ, con cảm tạ ơn Cha và con hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Nguyễn Xuân Bắc
08/04/2024 05:47

Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Con kính lạy Đức Chúa Trời Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài. giờ này con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con được bình an trong công việc. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban thêm sức trên con dạy dỗ con được hiểu về Lời của Ngài, để con cẩn thận làm theo. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh. con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 5:11-14

11 Về Ngài, chúng tôi nhiều sự giảng dạy khó giải thích; các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải những giáo sư. Các anh chị em cần sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần sữa không thức ăn cứng.
13 ai người dự phần về sữa thì không kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; người ấy trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng của những người trưởng thành, những người bởi thói quen những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.


Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng sửa thức ăn của trẻ nhỏ, trẻ nhỏ chưa ăn được thức ăn. Còn thức ăn dùng cho người trưởng thành. Ý nghĩa về thuộc linh của sửa tiêu biểu cho những người mới tin nhận Chúa, họ cần phải được học hỏi Lời Chúa suy ngẫm để làm theo Các Điều Răn của Thiên Chúa. Họ cần phải học hỏi suy ngẫm những sự giảng dạy căn bản về những giáo của Hội Thánh, như chỉ Một Thiên Chúa nhưng Ngài thực hữu trong Ba Thân Vị, như phép Báp-tem, như Tin Lành gì…

Thưa Cha, con được hiểu rằng một người trưởng thành còn dùng sữa, người ấy thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa, như Đức Chúa Jesus Christ đã dạy các môn đồ về sự thiếu hiểu biết của họ:

“5 Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo.
6 Đức Chúa Jesus phán với họ: Hãy coi chừng hãy để ý về men của những người Pha-ri-si những người Sa-đu-sê.
7 Môn đồ suy nghĩ luận cùng nhau rằng: Đây chúng ta không đem bánh theo.
8 Đức Chúa Jesus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy cớ các ngươi không bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các người lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao?
11 Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh Ta muốn nói đâu? Nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si Sa-đu-sê.
12 Bấy giờ, họ hiểu rằng, Ngài chẳng truyền cho họ coi chừng về men làm bánh, nhưng về giáo của những người Pha-ri-si những người Sa-đu-sê.”
(Ma-thi-ơ 16:5-12).

Thưa Cha, ý nghĩa thuộc linh về thức ăn cứng con được hiểu rằng một người không còn phải bàn luận về những sự hiểu biết về giáo căn bản nữa. Những tính căn bản đã được hiểu biết rồi, thì hãy nhanh chóng đạt tới những sự nhận thức sâu nhiệm của Lời Ngài, những sự đã hiểu biết làm theo Lời Ngài. thực hành trong Lời của Chúa thì tri thức về sự hiểu biết về Ngài được thêm lên, trở nên một người trưởng thành trong Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài. Con suy ngẫm rút ra được bài học, Lời Chúa đã phán dạy:

“Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không các việc làm, thì tự mình chết.” (Gia-cơ 2:17)

Con cảm tạ ơn Ngài những điều Ngài đã dạy. Nguyện Lời của Ngài giúp con được hiểu dẫn dắt con để áp dụng vào trong đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Nguyễn Thị Thùy Linh
09/05/2024 15:46

Nguyễn Thị Thùy Linh: Hê-bơ-rơ 5:11-14 Lời Cảnh Báo về Sự Thiếu Hiểu Biết Lời Chúa

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con vui mừng dâng lời tạ ơn Cha và con cũng muốn tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Con thật phước thay khi được nhận ân điển của Ngài ban cho con. Qua bao nhiêu nghịch cảnh thì càng giúp con cảm biết được tình yêu của Ngài trên con và sự chăm sóc của Ngài trên con. Con xin được mãi mãi thuộc về Ngài, con xin được chỉ thờ phượng và vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài. Xin giúp con hiểu và làm theo bằng thần trí và bằng năng lực của Ngài, chứ không theo lý trí hay bằng sức riêng của con. Con cầu xin Cha giúp con nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống con để con làm theo. Con tạ ơn Cha. Thì giờ này con được Cha ban cho cơ hội, sức khỏe để ghi lại những gì con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con. Con tạ ơn Ngài.

11 Về Ngài, chúng tôi có nhiều sự giảng dạy và khó giải thích; vì các anh chị em đã trở nên những người chậm nghe.
12 Vì lẽ ra theo thời gian, các anh chị em phải là những giáo sư. Các anh chị em cần có sự dạy trở lại cho các anh chị em những điều căn bản ban đầu của Lời phán của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đã trở nên cần có sữa mà không là thức ăn cứng.
13 Vì ai là người dự phần về sữa thì không có kinh nghiệm trong Lời của sự công chính; vì người ấy là trẻ con.
14 Nhưng thức ăn cứng là của những người trưởng thành, những người bởi thói quen mà những sự nhận thức đã được tập luyện, nên họ nắm giữ sự nhận thức tinh tế về điều thiện cũng như về điều ác.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 5:11-14 như sau.

1. Con hiểu rằng "Về Ngài" là chỉ về Đức Chúa Jesus Christ. Khó giải thích con hiểu là không phải người giảng dạy không biết cách giải thích hay rao giảng mà là người nghe không chịu để lòng, tìm kiếm nên họ không có dễ dàng hiểu cách nhanh chóng và sâu nhiệm. Họ chỉ hiểu theo lý trí và không được sự thần cảm, soi dẫn của Chúa. Con hiểu rằng nếu một người có tấm lòng tìm kiếm, ham thích Lời Chúa thì chính Đức Thánh Linh là thần lẽ thật sẽ dẫn họ vào trong mọi lẽ thật, sẽ giúp, dạy dỗ khiến họ hiểu bằng thần trí.

2. Con hiểu rằng việc tin Chúa và hiểu biết Lời Chúa, lượng đức tin mỗi người không có móc thời gian nào cố định nhưng nếu dù là đứa trẻ, hoặc người mới tin Chúa khi thật có tấm lòng khao khát, tìm kiếm thì họ cũng sẽ có được sự hiểu biết cách sâu nhiệm. Nhưng nếu một người tin Chúa mấy chục năm mà không có tấm lòng khao khát, Thánh Kinh không bao giờ đọc đến thì thời gian cả đời người tin Chúa họ cũng không thể hiểu cách sâu nhiệm được. Con hiểu những lời ghi lại ở đây là nói cho con dân Chúa, những người đã biết và tin Chúa. Mà thậm chí là những người tin Chúa lâu năm.

Con hiểu thức ăn cứng và sữa là sự hiểu biết Lời Chúa. Sự một người lâu năm tin Chúa nhưng vẫn uống sữa là người ấy thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, chỉ hiểu theo lý trí và cơ bản của Thánh Kinh, hiểu trên mặt chữ nghĩa, nên dẫn đến họ không biết cách áp dụng vào đời sống, áp dụng sai hoặc là họ không có được mối thông công, tình cảm mật thiết với Thiên Chúa.

Thức ăn cứng là sự hiểu biết Lời Chúa theo thần trí và cách sâu nhiệm. Khi đọc và suy ngẫm thì người ấy sẽ nhận được sự dạy dỗ nhiều khía cạnh khác nhau, hiểu được sự mầu nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa ban cho loài người nói chúng và chính mình nói riêng. Con hiểu rằng con dân Chúa cần mỗi ngày lớn lên theo thời gian. Về thuộc thể nếu một người trưởng thành mà cứ uống sữa không chịu ăn thì người ấy sẽ bị suy dinh dưỡng, ốm o gầy mòn, thiếu sức khỏe và không có sức đề kháng tốt. Vậy nên về thuộc linh cũng vậy, nếu cứ uống sữa thì đức tin sẽ không được lớn lên, sẽ thiếu hiểu biết Lời Chúa nên không biết cách áp dụng, làm sai Lời Chúa và không có năng lực để chống lại âm mưu, sự tấn công của kẻ thù là ma quỷ.

Con hiểu lời cảnh báo trong phân đoạn Thánh Kinh này dành chi mỗi con dân Chúa. Đáng lẽ ra theo thời gian tin nhận Chúa thì mỗi người sẽ trở nên những người dạy dỗ, chăn dắt lại những người khác vì có sự hiểu biết, lớn mạnh hơn về thuộc linh, nhưng cứ mãi còn là trẻ thơ mà uống sữa thì điều ấy không tốt cho người ấy chút nào mà sẽ khiến cho người ấy không lớn mạnh, không sinh ra bông trái tốt. Lời cảnh báo của Chúa con nhớ là người nào không sinh bông trái tốt Chúa cũng sẽ chặt đi.

Thưa Cha con hiểu rằng sự hiểu biết Lời Chúa đối với một con dân Chúa là một sự quý báu và phước hạnh. Như một cái cây được trồng gần dòng nước được lớn mạnh, tươi tốt quanh năm. Còn người không có sự hiểu biết thì khô cằn như sa mạc, năng lực, sức sống của Chúa không có tuôn tràn trong người ấy. Thiếu hiểu biết Lời Chúa khiến một người khôn thể lớn lên mà còn khiến người ấy khô khan với Chúa, không kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của mình. Người ấy sống bằng sức riêng và lâu dần sẽ mất đức tin nơi Thiên Chúa.

Bài học con rút ra được là.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được sự quan trọng của Lời Chúa đối với con dân Chúa. Con cần phải mỗi ngày trung tín trong sự đọc, học, suy ngẫm Lời Chúa để con được dầm thấm trong những sự dạy dỗ của Ngài. Để năng lực và tình yêu của Chúa tuôn chảy trong con. Con cần phải lớn mạnh mỗi ngày và ăn thức ăn cứng chứ không cứ uống sữa. Con cần biết sắp xếp thời gian để học Lời Chúa và luôn để lòng suy ngẫm như Giô-suê 1:8 đã dạy. Con tin rằng khi con có lòng khao khát và tìm kiếm thì Chúa sẽ ban cho con. Lời Chúa có dạy rằng: "(Gia-cơ 1:5) Nếu như trong các anh chị em có ai kém khôn sáng, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho." Lạy Cha, con vững tin vào lời hứa của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Ngài, để con ngày càng kinh nghiệm được Ngài và được Lời Ngài là nguồn sự sống tuôn tràn trong con. Xin ban cho con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
09/05/2024


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ