Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Hôm nay, ngày 04/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 8:7-13.

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.
10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao giao ước thứ nhất, gọi là Cựu Ước, tức là Giao Ước Cũ, do Đức Chúa Trời lập ra mà lại có chỗ thiếu sót (câu 7)?
2. Theo câu 8, Giao Ước Mới, gọi là Tân Ước, được Đức Chúa Trời lập ra với nhà I-sơ-ra-ên và Giu-đa; vậy, sao Tân Ước có thể áp dụng cho các dân tộc khác?
3. Thế nào là "cứ ở lại trong giao ước" của Đức Chúa Trời (câu 9)?
4. Có phải câu 11 có ý dạy rằng, người tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ nhận biết Thiên Chúa mà không cần ai dạy?
5. Câu 12 nói lên lẽ thật nào trong Tin Lành?
6. Giao ước thứ nhất, còn gọi là Cựu Ước, tức là Giao Ước Cũ "gần biến mất" như thế nào (câu 13)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có biết rằng, Đức Chúa Trời sẽ không quan tâm đến bạn, nếu bạn không cứ ở lại trong giao ước của Ngài?
2. Bạn có đang cứ ở lại trong giao ước của Đức Chúa Trời không? Thế nào là cứ ở lại trong giao ước của Đức Chúa Trời?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0801-13-den-tho-tren-troi-giao-uoc-moi-tot-hon-giao-uoc-cu/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
05/04/2024 10:26

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha đời đời của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 8:7-13 - Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.

Vì nếu giao ước thứ nhất, được gọi là Cựu Ước, mà giao ước ấy đã hoàn thành rồi, thì không cần lập giao ước thứ nhì, là Tân Ước. Khi chúng con so sánh hình minh họa với hình ảnh thật, thì hình minh họa không thể hiện được sự chính xác như hình ảnh thật, cũng như khi đối chiếu một bản phô tô với bản gốc cách chi tiết, thì sẽ thấy sự thay đổi mà thế gian cho rằng “tam sao thất bản”. Cựu Ước là hình bóng cho Tân Ước, như sự dâng con sinh làm của lễ chuộc tội, là hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus hy sinh mạng sống của mình cho mọi tội nhân. Bởi Giao Ước cũ là Giao Ước luật pháp mà loài người không được cứu trọn vẹn theo luật pháp, nên Giao Ước cũ trở thành lịch sử, làm cầu nối cho Giao Ước mới được trọn vẹn.

8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Vì luật pháp của Cựu Ước thiếu sót nên Đức Chúa Trời phán với dân I-sơ-ra-ên về những ngày đến, Ngài sẽ làm thành một Giao Ước mới với nhà I-sơ-ra-ên nói chung, và với nhà Giu-đa là chi phái cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên tại thời điểm đó; không theo Giao Ước cũ mà Đức Chúa Trời đã lập với những tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, trong ngày Ngài trực tiếp hướng dẫn họ qua Môi-se đi ra khỏi đất Ê-díp-tô bằng những phép lạ, nhưng bởi dân I-sơ-ra-ên đã cứng lòng, tái phạm tội hết lần này đến lần khác, mà họ bị Ngài đánh phạt, nên Đức Chúa Trời đã không còn quan tâm đến họ.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.

Ấy là lời phán tiếp theo của Đức Chúa Trời về sự Ngài sẽ lập giao ước với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày Ngài im lặng với họ. Theo chương trình đã ấn định, Đức Chúa Trời phán, Ngài hứa ban luật pháp của Ngài vào trong tâm trí của dân I-sơ-ra-ên và ghi luật pháp ấy lên trên những taám lòng của họ. Từ đó, Ngài sẽ là Thiên Chúa của dân I-sơ-ra-ên và họ sẽ là con dân của Ngài. Chúng con là những người tin nhận Giao Ước mới qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được trở thành dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, được nhập vào Hội Thánh của Chúa trong sự hiệp một với Đức Chúa Jesus Christ.

11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Chúng con đang sống trong Giao Ước mới, trong ơn cứu rỗi bởi sự thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được ở trong thân thể của Đấng Christ, và được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể chúng con, dạy dỗ, hướng dẫn chúng con vào trong sự hiểu biết Lẽ Thật của Thiên Chúa, nên chúng con chẳng cần ai dạy bảo về sự nhận biết Chúa. Vì hết thảy mọi người, không phân biệt tuổi tác, địa vị, đẳng cấp sẽ đều biết Chúa.

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]

Vì lòng khoan dung của Đức Chúa Trời cho sự không công chính của những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng vâng giữ các Điều Răn của Thiên Chúa, thì mọi tội lỗi của họ cũng như sự vi phạm luật pháp của những người ấy đều được quăng xa, như phương đông xa cách phương tây vậy. Chúng con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì máu thánh của Ngài đã đổ ra, làm sạch mọi tội lỗi của chúng con, cho chúng con được vào trong sự cứu rỗi, trở nên con cái yêu dấu của Ngài!

13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Trong Giao Ước mới, Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho Giao Ước cũ trở thành xưa cũ, tuy chưa bỏ đi nhưng Giao Ước cũ đã lỗi thời, gần như không còn được nhắc đến. Và chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất. Điều này nhắc nhớ mỗi con dân Chúa luôn chú vào Giao Ước mới, tận dụng thời gian cho việc rao truyền sự chết chuộc tội của Đấng Christ, rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Ngài ra giữa thế gian, để nhiều người được cứu.

Kính lạy Chúa!

Bài học tiếp theo về Đền Thờ trên trời - Giao Ước mới tốt hơn Giao Ước cũ dạy con càng chú tâm vào Giao Ước mới mà Đức Chúa Jesus Christ đã lập nên bằng máu thánh của Ngài, để cứu chuộc con.

Con biết rằng, Đức Chúa Trời sẽ không quan tâm đến con, nếu con không trung tín, cứ ở lại trong Giao Ước của Ngài. Con nguyện cứ luôn ở lại trong Giao Ước của Đức Chúa Trời, qua sự luôn hướng lòng vào sự trông cậy, vâng phục, và giữ trọn các Điều Răn, điều luật của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học 04/4/2024


Nguyễn Công Hải
07/04/2024 15:46

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con có thời gian để tiếp tục suy ngẫm về ý nghĩa các câu Thánh Kinh trong sách Hê-bơ-rơ 8:7-13. Nguyện xin Chúa dùng Lời Ngài dạy dỗ cho chúng con, giúp chúng con ngày càng hiểu biết Lẽ Thật, sau đây chúng con xin nên sự hiểu của mình qua phân đoạn trên.

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Câu 7-9: Chúng con hiểu giao ước cũ (Cựu Ước) không trọn vẹn và thiếu sót, là giao ước được lập giữa Đức Chúa Trời và dân I-sa-ra-ên trên núi Si-nai. Giao ước cũ chỉ dành cho dân I-sa-ra-ên, chứ không dành cho tất cả mọi người. Dựa trên luật pháp và việc làm của con người, chứ không dựa trên ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời nên không thể mang lại sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn và sự sống vĩnh cửu. Giao ước mới cần thiết để khắc phục những thiếu sót của giao ước cũ. Giao ước mới dành cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo. Dựa trên ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chứ không dựa trên luật pháp và việc làm của con người nên mang lại sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn và sự sống vĩnh cửu.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.

Câu 10: Chúng con hiểu rằng, giao ước mới được lập sau giao ước cũ, nghĩa là sau khi Đức Chúa Jesus Christ đến và hy sinh bản thân mình. Dưới giao ước mới, Đức Chúa Trời sẽ ban luật pháp của Ngài vào trong tâm trí và tấm lòng của con người, thay vì chỉ ghi trên bảng đá như giao ước cũ. Điều này cho thấy sự thay đổi sâu sắc và mật thiết hơn trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của con người, và con người sẽ là dân sự của Ngài.

11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]

Câu 11-12: Chúng con hiểu đây là lời hứa về sự tha thứ và đổi mới qua Tin Lành về sự cứu rỗi. Con người có thể được tha thứ khỏi tội lỗi và được hòa giải với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Sự tha thứ và đổi mới là minh chứng cho ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Con người không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, đã tha thứ cho con người và ban cho con người sự sống mới qua giao ước mới. Con người cần tin nhận và vâng phục Ngài để nhận được ân điển cứu chuộc và một đời sống mới trong sự vui thoả, phước hạnh.

13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Câu 13: Chúng con hiểu giao ước cũ (Cựu Ước) không thể mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn bằng việc làm theo luật pháp và dựa vào việc làm của bản thân, con người cần phải tin cậy vào Đức Chúa Jesus Christ và giao ước mới (Tân Ước) để được sự tha thứ và ơn cứu rỗi. Con người không thể tự cứu mình bằng luật pháp hay công việc của bản thân mình, nhưng chỉ có thể được cứu rỗi qua ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Trung Bảo duy nhất của giao ước mới, Ngài là cầu nối giữa Đức Chúa Trời và con người, và chỉ qua Ngài con người mới có thể đến gần Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Lời Ngài thật ngọt ngào và sâu sắc, luật pháp và Lẽ Thật Lời Ngài thật sâu nhiệm và hoàn hảo. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì yêu thương loài người tội lỗi mà đến và hi sinh chính bản thân mình làm của lễ chuộc tội cho cho chúng con, giúp chúng con thoát khỏi gánh nặng giao ước cũ mà được chính Ngài cùng gánh với chúng con bởi giao ước mới. Vì thương xót và lòng nhân từ vô bờ bến mà Ngài đã hi sinh để làm Đấng Trung Bảo duy nhất của giao ước mới và có thể mang lại sự cứu rỗi cho chúng con. Nguyện xin cánh bóng và sự từ ái, quyền năng của Ngài luôn che chở chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con có thời gian để tiếp tục suy ngẫm về ý nghĩa các câu Thánh Kinh trong sách Hê-bơ-rơ 8:7-13. Nguyện xin Chúa dùng Lời Ngài dạy dỗ cho chúng con, giúp chúng con ngày càng hiểu biết Lẽ Thật, sau đây chúng con xin nên sự hiểu của mình qua phân đoạn trên.

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Câu 7-9: Chúng con hiểu giao ước cũ (Cựu Ước) không trọn vẹn và thiếu sót, là giao ước được lập giữa Đức Chúa Trời và dân I-sa-ra-ên trên núi Si-nai. Giao ước cũ chỉ dành cho dân I-sa-ra-ên, chứ không dành cho tất cả mọi người. Dựa trên luật pháp và việc làm của con người, chứ không dựa trên ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời nên không thể mang lại sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn và sự sống vĩnh cửu. Giao ước mới cần thiết để khắc phục những thiếu sót của giao ước cũ. Giao ước mới dành cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo. Dựa trên ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chứ không dựa trên luật pháp và việc làm của con người nên mang lại sự tha thứ tội lỗi hoàn toàn và sự sống vĩnh cửu.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.

Câu 10: Chúng con hiểu rằng, giao ước mới được lập sau giao ước cũ, nghĩa là sau khi Đức Chúa Jesus Christ đến và hy sinh bản thân mình. Dưới giao ước mới, Đức Chúa Trời sẽ ban luật pháp của Ngài vào trong tâm trí và tấm lòng của con người, thay vì chỉ ghi trên bảng đá như giao ước cũ. Điều này cho thấy sự thay đổi sâu sắc và mật thiết hơn trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Đức Chúa Trời sẽ là Đức Chúa Trời của con người, và con người sẽ là dân sự của Ngài.

11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]

Câu 11-12: Chúng con hiểu đây là lời hứa về sự tha thứ và đổi mới qua Tin Lành về sự cứu rỗi. Con người có thể được tha thứ khỏi tội lỗi và được hòa giải với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Sự tha thứ và đổi mới là minh chứng cho ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Con người không thể tự cứu mình khỏi tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời, trong tình yêu thương vô bờ bến của Ngài, đã tha thứ cho con người và ban cho con người sự sống mới qua giao ước mới. Con người cần tin nhận và vâng phục Ngài để nhận được ân điển cứu chuộc và một đời sống mới trong sự vui thoả, phước hạnh.

13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Câu 13: Chúng con hiểu giao ước cũ (Cựu Ước) không thể mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn bằng việc làm theo luật pháp và dựa vào việc làm của bản thân, con người cần phải tin cậy vào Đức Chúa Jesus Christ và giao ước mới (Tân Ước) để được sự tha thứ và ơn cứu rỗi. Con người không thể tự cứu mình bằng luật pháp hay công việc của bản thân mình, nhưng chỉ có thể được cứu rỗi qua ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Trung Bảo duy nhất của giao ước mới, Ngài là cầu nối giữa Đức Chúa Trời và con người, và chỉ qua Ngài con người mới có thể đến gần Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi.

Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Lời Ngài thật ngọt ngào và sâu sắc, luật pháp và Lẽ Thật Lời Ngài thật sâu nhiệm và hoàn hảo. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì yêu thương loài người tội lỗi mà đến và hi sinh chính bản thân mình làm của lễ chuộc tội cho cho chúng con, giúp chúng con thoát khỏi gánh nặng giao ước cũ mà được chính Ngài cùng gánh với chúng con bởi giao ước mới. Vì thương xót và lòng nhân từ vô bờ bến mà Ngài đã hi sinh để làm Đấng Trung Bảo duy nhất của giao ước mới và có thể mang lại sự cứu rỗi cho chúng con. Nguyện xin cánh bóng và sự từ ái, quyền năng của Ngài luôn che chở chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Phạm Trịnh Minh Anh
09/04/2024 16:56

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con thời gian, sức khỏe, và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 8:7-13.

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì giao ước thứ nhất có thiếu sót nên mới cần đến một giao ước thứ nhì tốt hơn. Đức Chúa Trời đã dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô trong trụ mây và trụ lửa, Ngài đã lập giao ước thứ nhất cùng họ, nhưng họ đã không làm theo giao ước của Ngài, cứ tái phạm tội với Ngài, nên Ngài đã đánh phạt họ, giận họ mà im lặng hơn 400 năm, không quan tâm đến họ.

Nhưng bởi lòng thương xót rất lớn, khi thời điểm đến Đức Chúa Trời lại thiết lập một giao ước mới với họ. Giao ước thứ nhất thiếu sót, không phải do Đức Chúa Trời không hoàn hảo, mà vì giao ước đó cần thiết trong thời điểm ấy, như là bước chuẩn bị cho sự đến của giao ước thứ nhì, gọi là Tân Ước. Các luật lệ và nghi lễ của Cựu Ước, giúp dân I-sơ-ra-ên nhận thức được sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời, cái giá phải trả cho sự phạm tội và nhận ra nhu cầu về sự cứu rỗi.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Thưa Cha, con hiểu rằng cả giao ước cũ lẫn giao ước mới, đều được Đức Chúa Trời thiết lập với dân I-sơ-ra-ên. Các dân tộc khác muốn được có phần trong giao ước mới thì phải kết hiệp với Đấng Christ, bằng cách tiếp nhận Tin Lành (Ê-phê-sô 2:12-13), và vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa (Ma-thi-ơ 19:17, Khải Huyền 22:14). Họ được tháp nhập vào dân I-sơ-ra-ên, trở nên tuyển dân của Ngài, là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh.

Những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành, là những người được Đức Chúa Trời ban cho luật pháp của Ngài trong tâm trí họ, chính là Mười Lời được chính ngón tay Ngài viết trên hai bảng đá mà Môi-se đã trao lại khi xưa. Giờ đây, Ngài cũng ghi chúng trên những tấm lòng của những ai muốn được trở nên dân của Ngài, Ngài sẽ là Thiên Chúa đối với họ. Tâm trí của họ công nhận luật pháp của Ngài, đầu phục Ngài, tấm lòng họ không còn muốn vi phạm Mười Điều Răn của Ngài nữa. Từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều nhận biết Thiên Chúa, vì Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của họ, dạy dỗ, và dẫn dắt họ vào trong mọi lẽ thật. Vì vậy, bất cứ ai không công nhận luật pháp của Thiên Chúa, trong đó có Mười Điều Răn, thì người ấy không phải là con dân của Đức Chúa Trời, vì không chịu từ bỏ tội lỗi nên họ không có Đức Thánh Linh dẫn dắt, không hiểu được lẽ thật, không có sự cứu rỗi.

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Thưa Cha, con hiểu rằng "sự gọi là mới" chính là Tân Ước, được lập dựa trên sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, là một lời hứa tốt hơn. Tân Ước làm cho Cựu Ước bị lỗi thời, gần biến mất vì những thế hệ loài người tiếp theo sẽ tiếp nhận giao ước mới, thay vì giao ước cũ.

Trong giao ước mới, những tội lỗi và sự vô luật pháp của những người ở trong Đấng Christ sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ, Ngài sẽ không nhớ đến nữa. Họ được ở mối quan hệ gần gũi và sâu sắc với Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là Cha. Nhưng lòng khoan dung của Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người thuộc về Đấng Christ, thật lòng ăn năn tội, hết lòng vâng giữ các điều răn, và có tình yêu thương. Còn những người tin nhận Tin Lành, nhưng vẫn sống trong tội thì chẳng những không được khoan dung, mà sẽ bị hình phạt nặng hơn, sự kết thúc sau này của họ sẽ xấu hơn lúc đầu (II Phi-e-rơ 2:20-21).

Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì lòng khoan dung của Ngài trên con. Con cảm tạ Đấng Christ vì đã mang con đến với sự cứu rỗi. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dẫn dắt, dạy dỗ con về những sự mầu nhiệm trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Nguyện con được ở trong tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa cho đến mãi mãi. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/04/2024


Nguyễn Thị Mơ
10/04/2024 04:10

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban để con được tiếp tục suy ngẫm và học biết về Ngài. Con cầu xin Chúa ban cho con sức mới trong Ngài để những trở ngại về sức khỏe trong thân thể xác thịt không làm cản trở việc suy ngẫm của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Hê-bơ-rơ 8:7-13.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Giao Ước Cũ “Cựu Ước” là hình bóng của Giao Ước Mới “Tân Ước”. Các điều khoản của Giao Ước Mới vẫn là các điều khoản của Giao Ước Cũ chính là Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, tuy vậy điều khoản dâng sinh tế bằng các con thú đã được Thiên Chúa thay đổi bằng chính mạng sống vô tội của Đức Chúa Jesus Christ để khắc phục sự thiếu sót trong trong Giao Ước Cũ là Giao Ước Đức Chúa Trời đã lập với dân I-sơ-ra-ên là dân đại diện cho các dân tộc trên đất. Trong chương trình huyền diệu tuyệt hảo của Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ có thiếu sót, sự thiếu sót trong Giao Ước Cũ là cần thiết để loài người nhận biết bản thân không thể làm trọn Luật Pháp của Thiên Chúa trong Giao Ước Cũ và sẵn sàng đón nhận điều tốt hơn trong Giao Ước Mới.

Ở trong Giao Ước Mới, người tin nhận ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa được tháp vào dân tuyển của Ngài là dân I-sơ-ra-ên, kể từ đây Luật Pháp của Thiên Chúa được bày tỏ trong thần trí và được chép trong lòng của dân I-sơ-ra-ên và những dân ngoại tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Trong ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa, người tin nhận được tha thứ tội, được làm cho sạch tội, lòng người được tái sinh, được biến đổi và được ban cho năng lực cùng tri thức về Thiên Chúa để có thể vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp của Ngài ngay từ trong tấm lòng biết gớm ghét tội, không muốn phạm tội. Và như vậy, bản chất gốc rễ của tội lỗi được giải quyết, đây chính là lẽ thật của Tin Lành cứu toàn thể loài người ra khỏi tình trạng hư mất hiện tại và cũng bởi vậy mà Giao Ước Cũ không còn cần thiết khi nó đã được hoàn thiện bởi Giao Ước Mới như Lời Chúa chép “Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.”

Kính thưa Chúa!
Giống như một người lính cứu hỏa được trang bị cho đầy đủ quần áo cách nhiệt loại đặc biệt cùng các phương tiện phòng hộ tốt nhất để người lính đó có thể đi qua lửa mà không bị chết cháy, Giao Ước Mới giữ cho một người được hưởng mọi lời hứa của Đức Chúa Trời nếu người đó cứ trung tín ở lại trong giao ước của Ngài.

Con vô cùng biết ơn Chúa vì Ngài chẳng những cho con nhận biết bản thân không thể đáp ứng sự đòi hỏi của Giao Ước Cũ, Ngài còn ban cho con Giao Ước Mới cùng với sự trang bị tốt nhất ấy là Lời của Ngài trong Thánh Kinh cùng với Điều Răn và luật pháp được bày tỏ cho con trong thần trí và được ghi tạc vào trong lòng khiến con có thể làm theo để được ở lại trong giao ước của Ngài.

Cầu xin Chúa ban năng lực và xin ban cho con lòng khao khát luôn muốn nghe, đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa là lẽ thật quan trọng để con mãi được ở trong giao ước của Ngài Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 04/04/2024


Nguyễn Thị Thu Thủy
10/04/2024 09:41

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì những thì giờ được đến với Chúa qua sự suy ngẫm Lời Ngài, vì điều đó khiến con được gần gũi Ngài, được hiểu biết thêm về Ngài, được học biết chương trình và ý muốn tốt lành của Ngài trên con. Nguyện xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để học biết Lời Ngài và cẩn thận làm theo! Con cảm tạ Chúa!

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.
10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Cần lập giao ước mới vì giao ước cũ loài người không được rửa sạch bản tính tội, không có được năng lực để đắc thắng mọi tội lỗi. Con hiểu qua giao ước cũ để loài người cũng nhận biết mình là yếu đuối và cần sự cứu rỗi.

2. Dân I-sơ-ra-ên không cứ ở lại trong giao ước của Chúa, nghĩa là họ đã bội nghịch, không còn tôn kính và chỉ thờ phượng Chúa theo mệnh lệnh của Ngài. Vậy nên Chúa đã không quan tâm họ, không phán bảo họ, không đáp lời cầu xin của họ và im lặng với họ.

3. Sau khoảng thời gian im lặng với dân I-sơ-ra-ên, thì Chúa đã lập giao ước mới với họ qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trong giao ước mới, điều răn và luật pháp Chúa được ghi vào trong tâm trí, trong tấm lòng của mỗi người tin nhận Chúa. Họ sẽ nhận biết thật có một Thiên Chúa mà mình phải tôn thờ và hầu việc.

Trong giao ước mới của Chúa, Ngài bày tỏ ra lòng khoan dung, nhẫn nại, đối với sự loài người chống nghịch Chúa. Ngài không nhớ đến sự phạm tội của họ, nhưng ban cho họ được cơ hội ăn năn, hối cải, thay đổi qua sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

Thưa Chúa, bài học mà con học được là:

1. Khi một người không cứ luôn trung tín vâng giữ điều răn, luật pháp, mọi mệnh lệnh của Chúa đã ban cho mình thì họ đã tự nhiên cắt đứt sự kết giao với Chúa, không nhận được lời hứa của giao ước, bị mất phước, trật mất phần ân điển. Vậy nên, con học được rằng, trung tín vâng giữ, yêu mến và làm theo mọi mệnh lệnh của Chúa thì con ở trong giao ước của Chúa, con được lắng nghe tiếng Chúa, được Ngài chăn dắt, dạy dỗ. Lạy Chúa, con mong muốn rằng con được gắn bó với Chúa lâu dài, được ở trong sự quan tâm của Chúa. Xin cho con hết lòng giữ mình cẩn thận làm theo mọi mệnh lệnh của Chúa.

2. Con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho loài người chúng con giao ước mới. Cảm tạ Chúa cho con được biết đến Chúa, được tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa vì con được rửa sạch bản tính tội, được ban năng lực, và được Chúa dẫn dắt con trên linh trình. Nguyện con cứ trung tín, nhẫn nại, giữ mình yêu kính Chúa, gớm ghét tội, yêu mến và sống theo mọi điều răn dạy của Chúa. Vì con biết rằng đó là sự tỏ ra lòng mong muốn cứ ở lại trong giao ước của Ngài.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay! Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con, giúp con sống đẹp lòng Ngài luôn! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/4/2024


Trần Thị Thu Hương
11/04/2024 10:35

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa về những ơn phước mà Chúa ban cho con. Chúa cho con sự cứu rỗi, đức tin, sự trông cậy, và những ơn phước khác được cho thêm trong đời này! Con nguyện xin Chúa thêm lên đức tin cho con, để con sống hết lòng cho Chúa, được thỏa vui về những tác động, bày tỏ Chúa dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh tác động trong thần trí của con, soi sáng cho con hiểu những điều mà Ngài dạy dỗ con. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Câu 7, câu 8, và câu 9: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, giao ước cũ là thiếu sót bởi vì đó là chương trình của Chúa, để Giao Ước Mới ra đời. Sự thiếu xót đó là cần thiết, không phải Đức Chúa Trời không toàn năng, không phải không thể khiến nó trọn vẹn. Kính thưa Chúa, khi mà Chúa yêu thương tỏ lòng từ ái của Ngài, dẫn dắt dân tộc I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô nhưng khi họ bội nghịch Ngài, thờ thần khác, vô tín thì Ngài vẫn phạt họ, phó họ cho dân tộc khác, có khi họ kêu cầu Ngài mà Ngài chẳng lắng nghe. Kính thưa Chúa, chỉ có Ngài là Đấng duy nhất công bình, thánh khiết, và yêu thương vô hạn. Chẳng có thần nào như Ngài, chẳng có thần nào có đủ các bản tính thiêng liêng ấy. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con khi con uốn nắn, chăm sóc các con của mình. Khi chúng hư thì quở trách, sửa phạt. Nhưng khi chúng ngoan thì bồng ẵm trong tay yêu thương của mình. Dù nghiêm khắc nhưng nhẹ nhàng, dù mềm mại nhưng thẳng thắn. Con biết mình chẳng thể làm được gì, con nguyện xin dâng lên Chúa, nguyện Ngài bồng ẵm con tay yêu thương Ngài, dạy dỗ con, khiến con làm được như điều Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Câu 10 đến câu 13: Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài thời nay đã ban cho con dân Chúa có Đức Thánh Linh ngự vào lòng, dẫn dắt họ trong thần trí. Chẳng có luật pháp nào tuyệt vời cho bằng ghi vào trong tâm trí và tạc nơi tấm lòng. Bởi vì, đó là nơi sâu kín của mỗi người. Con cảm tạ Ngài là Đấng khoan dung trước sự không công chính của loài người. Vì chính con là một tội nhân, được Chúa mang con về, bồng ẵm con trong tay Ngài, dạy dỗ con, tỉa sửa con, thánh hóa con bằng Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa bao năm qua con đã học tập được rất nhiều thứ từ Hội Thánh, nhất là người chăn và những anh chị em sống gần bên cạnh mình. Con cảm tạ ơn Chúa về Giao Ước Mới mà Ngài dành sẵn cho nhân loại, vì Giao Ước Mới thì con dân Chúa không cần dâng sinh tế mỗi khi phạm tội, được Đức Chúa Trời tha tội, Được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh thánh hóa, ban năng lực. Giao Ước Mới không bỏ đi Giao Ước Cũ, mà thêm vào để được trọn vẹn.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về các điều răn mà Chúa ban cho loài người. Ngày Chúa đến đã rất gần. Con nguyện xin Chúa thương xót ban cho người thân của chúng con nhận biết Chúa qua sự vâng giữ các điều răn của con dân Ngài. Con cảm tạ Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Kim Loan Nguyen
13/04/2024 20:08

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ sự thương xót, từ ái và tình yêu của Ngài dành cho mỗi chúng con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới bắt đầu bằng việc học Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm lên đức tin và tình yêu trên con, và gia cố đức tin của con ngày càng vững vàng hơn. Nguyện xin Đừc

Thưa Cha! Con xin lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Hê-bơ-rơ 8:7-13 như sau:

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Câu 7, câu 8 và 9: Con hiểu rằng, bởi vì giao ước thứ nhất còn có sự thiếu sót, nên Đức Chúa Trời sẽ làm thành giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. Một giao ước tốt hơn, trọn vẹn hơn không theo giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ dân I-sơ-ra-ên, vào ngày Ngài đưa tay dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Mặc dù suốt một cuộc hành trình dài, họ được Ngài chăm sóc, dẫn dắt và họ được chứng kiến tận mắt sự uy quyền và quyền năng của Ngài đã làm ra trên họ. Nhưng họ vẫn cứ mãi cứng lòng, chống nghịch, vô ơn và cứ tái phạm tội mãi. Họ đã không ở lại trong giao ước của Chúa, nên Ngài đã quay lưng im lặng bỏ mặc họ trong suốt một thời gian rất dài.

Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, tất cả việc Ngài đã định và hoàn thành đều theo ý muốn của Ngài. Cho nên sự thiếu sót của giao ước thứ nhất không phải là do Đức Chúa Trời thiếu sót, mà vào thời đó là thời Cựu Ước thì giao ước thứ nhất thích hợp hơn. Giao ước cũ là dành cho dân I-sơ-ra-ên, còn giao ước thứ nhì là dành cho tất cả nhân loại. Giao ước cũ không thể giúp cho con người thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, không thể rửa sạch tội lỗi của một tội nhân, cũng không có được năng lực từ nơi Chúa để chiến thắng sự cám dỗ và thử thách ở thế gian này.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, sau những ngày Đức Chúa Trời giữ im lặng bỏ mặc dân I-sơ-ra-ên suốt một thời gian dài. Khi thời điểm Ngài muốn đã đến, thì Ngài đã lập một giao ước mới cũng với dân I-sơ-ra-ên. Cả hai giao ước Đức Chúa Trời đều lập với dân I-sơ-ra-ên, nhưng giao ước mới có thêm lời hứa dành cho dân ngoại. Và dân ngoại muốn được ở trong giao ước mới đó thì phải kết hiệp với Đấng Christ. Nghĩa là họ phải tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, từ khi giao ước mới được thiết lập là thời Tân Ước. Thì dù bất kể là ai, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai cấp, dân tộc... Thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, thì họ được Đức Chúa Trời ban cho và ghi khắc luật pháp của Ngài vào tâm trí và tấm lòng của họ. Đó là Mười Điều Răn mà xưa kia chính tay Ngài đã tự tay khắc lên hai bảng đá và ban cho Môi-se. Họ cũng không cần ai chỉ dạy cho họ nhận biết về Thiên Chúa. Bởi vì, họ đã được tháp nhập vào Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, chính Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ sẽ dạy dỗ, hướng dẫn họ biết về Thiên Chúa và mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Và chỉ những ai thật lòng muốn vâng giữ các điều khoản của giao ước mới, thì người đó sẽ được Thiên Chúa chấp nhận là công dân của Ngài, và họ cũng đầu phục Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của họ.

Nhưng những ai không chịu vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa, không vâng giữ các điều khoản trong giao ước mới, dù người đó đã tin nhận Tin Lành thì cũng sẽ không được Đức Chúa Trời công nhận là con dân của Ngài.

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, khi một người tiếp nhận giao ước mới nghĩa là họ tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Thì những tội lỗi, những sự vô luật pháp và không công chính của họ từ quá khứ, hiện tại đến tương lai đều sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ, bôi xóa đi hết và không nhắc đến mọi tội lỗi của họ nữa. Nhưng với điều kiện là họ phải ở trong và vâng giữ giao ước mới cho đến chết. Bởi vì chỉ khi họ trung tín với Thiên Chúa cho đến cuối cùng thì máu thánh của Đấng Christ mới rửa sạch mọi tội lỗi và phục hồi họ lại tinh sạch. Còn nếu họ quay trở về đời sống tội, vui thú trong tội thì hình phạt dành cho họ sẽ nặng nề hơn cả những người chưa hoặc không tin nhận Tin Lành.

Con hiểu rằng "sự gọi là mới" nghĩa là giao ước mới, cũng là Tân Ước. Khi Đức Chúa Trời thành lập giao ước thứ nhì thì giao ước thứ nhất thành giao ước cũ và lỗi thời chính là Cựu Ước. Và qua bài giảng của người chăn con được lại được biết thêm một vài điều nữa là. Giao ước cũ bị lỗi thời và gần biến mất, nhưng không phải là không còn hiệu lực. Và giao ước cũ sẽ biến mất khi Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập, sau đó chỉ còn lại giao ước mới.

Cảm tạ Cha đã cho con thêm lên sự hiểu biết về Lời Hằng Sống của Ngài qua sách Hê-bơ-rơ. Hôm nay con lại được hiểu rõ hơn về Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Càng họ càng suy ngẫm con càng thấy sựToàn Năng của Ngài. Tất cả mọi thứ đều ở trong ý định chương trình của Ngài, trước khi lập nền thế gian Ngài đã biết trước mọi sự. Con được cảm nhận rõ hơn tại sao phải có hai giao ước. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài.

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ sự thương xót, từ ái và tình yêu của Ngài dành cho mỗi chúng con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày mới bắt đầu bằng việc học Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm lên đức tin và tình yêu trên con, và gia cố đức tin của con ngày càng vững vàng hơn. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài, cùng ban cho con sự thông sáng để con biết áp dụng mọi điều học học hiểu vào trong đời sống của con. Con xin cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha! Con xin lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Hê-bơ-rơ 8:7-13 như sau:

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Câu 7, câu 8 và 9: Con hiểu rằng, bởi vì giao ước thứ nhất còn có sự thiếu sót, nên Đức Chúa Trời sẽ làm thành giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. Một giao ước tốt hơn, trọn vẹn hơn không theo giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ dân I-sơ-ra-ên, vào ngày Ngài đưa tay dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Mặc dù suốt một cuộc hành trình dài, họ được Ngài chăm sóc, dẫn dắt và họ được chứng kiến tận mắt sự uy quyền và quyền năng của Ngài đã làm ra trên họ. Nhưng họ vẫn cứ mãi cứng lòng, chống nghịch, vô ơn và cứ tái phạm tội mãi. Họ đã không ở lại trong giao ước của Chúa, nên Ngài đã quay lưng im lặng bỏ mặc họ trong suốt một thời gian rất dài.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, tất cả việc Ngài đã định và hoàn thành đều theo ý muốn của Ngài. Cho nên sự thiếu sót của giao ước thứ nhất không phải là do Đức Chúa Trời thiếu sót, mà vào thời đó là thời Cựu Ước thì giao ước thứ nhất thích hợp hơn. Giao ước cũ là dành cho dân I-sơ-ra-ên, còn giao ước thứ nhì là dành cho tất cả nhân loại. Giao ước cũ không thể giúp cho con người thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, không thể rửa sạch tội lỗi của một tội nhân, cũng không có được năng lực từ nơi Chúa để chiến thắng sự cám dỗ và thử thách ở thế gian này.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, sau những ngày Đức Chúa Trời giữ im lặng bỏ mặc dân I-sơ-ra-ên suốt một thời gian dài. Khi thời điểm Ngài muốn đã đến, thì Ngài đã lập một giao ước mới cũng với dân I-sơ-ra-ên. Cả hai giao ước Đức Chúa Trời đều lập với dân I-sơ-ra-ên, nhưng giao ước mới có thêm lời hứa dành cho dân ngoại. Và dân ngoại muốn được ở trong giao ước mới đó thì phải kết hiệp với Đấng Christ. Nghĩa là họ phải tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Con hiểu rằng, từ khi giao ước mới được thiết lập là thời Tân Ước. Thì dù bất kể là ai, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai cấp, dân tộc... Thật lòng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, thì họ được Đức Chúa Trời ban cho và ghi khắc luật pháp của Ngài vào tâm trí và tấm lòng của họ. Đó là Mười Điều Răn mà xưa kia chính tay Ngài đã tự tay khắc lên hai bảng đá và ban cho Môi-se. Họ cũng không cần ai chỉ dạy cho họ nhận biết về Thiên Chúa. Bởi vì, họ đã được tháp nhập vào Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, chính Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ sẽ dạy dỗ, hướng dẫn họ biết về Thiên Chúa và mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Và chỉ những ai thật lòng muốn vâng giữ các điều khoản của giao ước mới, thì người đó sẽ được Thiên Chúa chấp nhận là công dân của Ngài, và họ cũng đầu phục Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của họ. Nhưng những ai không chịu vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa, không vâng giữ các điều khoản trong giao ước mới, dù người đó đã tin nhận Tin Lành thì cũng sẽ không được Đức Chúa Trời công nhận là con dân của Ngài.

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, khi một người tiếp nhận giao ước mới nghĩa là họ tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Thì mọi tội lỗi, những sự vô luật pháp và không công chính của họ từ quá khứ, hiện tại đến tương lai đều sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ, bôi xóa đi hết và không nhắc đến nữa. Nhưng với điều kiện là họ phải luôn ở trong và vâng giữ giao ước mới cho đến chết. Bởi vì, chỉ khi họ trung tín với Thiên Chúa cho đến cuối cùng, thì máu thánh của Đấng Christ mới rửa sạch mọi tội lỗi của họ, mỗi khi họ có lỡ vấp phạm tội. Còn nếu họ quay trở về đời sống tội, vui thú trong tội thì hình phạt dành cho họ sẽ nặng nề hơn cả những người chưa hoặc không tin nhận Tin Lành.

Con hiểu rằng "sự gọi là mới" nghĩa là giao ước mới, cũng là Tân Ước. Khi Đức Chúa Trời thành lập giao ước thứ nhì thì giao ước thứ nhất thành giao ước cũ và lỗi thời chính là Cựu Ước. Và qua bài giảng của người chăn con được lại được biết thêm một vài điều nữa là. Giao ước cũ bị lỗi thời và gần biến mất, nhưng không phải là không còn hiệu lực. Và giao ước cũ sẽ biến mất khi Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập, sau đó chỉ còn lại giao ước mới.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã cho con thêm lên sự hiểu biết về Lời Hằng Sống của Ngài qua sách Hê-bơ-rơ. Hôm nay con lại được hiểu rõ hơn về Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Càng họ càng suy ngẫm con càng thấy sự Toàn Năng của Ngài, sự mầu nhiệm của Lời Ngài. Khi con suy ngẫm bài học này con thật sự rất vui thỏa, con không biết điều con nghĩ ra có đúng không? Nhưng con vẫn thấy vui và con ngày càng hiểu được ý muốn Ngài dành cho con dân Ngài. Con cũng hiểu được là tại sao từ lúc ban đầu Ngài lại không lập giao ước thứ nhì luôn. Có lẽ ai cũng sẽ hiểu được điều đó, nhưng để chính bản thân mình tự khám phá, mày mò, gỡ rối từng nút thắt thì lại là một kinh nghiệm khác. Giống như là con có thể nghe được rất nhiều lời khuyên hoặc sự giảng dạy, nhưng khi tự con được biết ý muốn của Ngài, vậy đó lại là sự trải nghiệm khác. Còn việc còn lại có muốn hết lòng để theo hay không là con phải tự quyết định. Rồi khi con quyết hết lòng theo Ngài, thì mỗi bước con đi sẽ vững vàng hơn. Càng ngày con càng nhìn rõ hơn sự dẫn dắt của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cũng hiểu được tại sao người chăn luôn căn dặn mỗi con dân Chúa hãy tự học và suy ngẫm Lời Chúa, hãy tự đến với Chúa. Con xin cảm tạ mọi sự sắp sẵn của Ngài, mọi sự quan phòng của Ngài, kể cả việc sắp đặt một người chăn cho chúng con. Từ tấm lòng mình con thành kính cảm tạ ơn Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa cứ luôn giữ vững đức tin, nâng đỡ và thêm sức cho con, để con trung tín bước đi cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.


Bùi Văn Vũ
13/04/2024 22:11

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi và có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 8:7-13 như sau:

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, giao ước thứ nhất còn gọi là Cựu Ước được lập với loài người với đại diện là dân I-sơ-ra-ên, vì dân tộc I-sơ-ra-ên được Ngài lựa chọn để bắt đầu chương trình cứu rỗi.

Giao ước thứ nhất chưa trọn vẹn, vì mỗi lần phạm tội thì người phạm tội phải dâng một con sinh không tì vết làm của lễ chuộc tội thay cho mình. Những người ấy họ vẫn phạm tội, vì bản chất tội vẫn ở trong người ấy.

Bởi Giao Ước thứ nhất chưa trọn vẹn nên sau đó Ngài đã lập Giao Ước thứ nhì với loài người còn gọi là Tân Ước. Trong Giao Ước này, Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thế làm một con người bình thường, Ngài đã dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội dâng lên Đức Chúa Trời.
Ngài là một Người vô tội nên Ngài chết thay được cho loài người chúng con. Ngài cũng là Thiên Chúa, mạng sống Ngài là vô hạn, nên Ngài chết thay được cho hết thảy loài người và hết thảy tội lỗi của mỗi người chúng con. Qua sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus mà những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa thì người ấy được tha tội, được rửa sạch bản chất tội.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, dẫu giao ước thứ nhất chưa trọn vẹn nhưng chương trình cứu rỗi của Ngài là trọn vẹn, bởi tại thời điểm lần đầu lập giao ước thì giao ước thứ nhất phù hợp nhất với loài người chúng con.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong giao ước mới, mỗi một chúng con khi nhận giao ước qua việc tin Tin Lành, thì chúng con không những được tha tội, được rửa sạch bản chất tội, mà Ngài còn ban cho chúng con luật pháp của Ngài được ghi trong tâm trí, trong lòng của mỗi chúng con. Khi tin nhận Tin Lành mỗi một chúng con không cần ai giới thiệu rằng có một Thiên Chúa, Đấng tạo nên muôn loài vạn vật nữa, bởi tội lỗi chúng con đã được tha, không còn có sự gì ngăn cách giữa chúng con với Đức Chúa Trời. Mỗi một chúng con là đền thờ mà Đức Thánh Linh đang ngự trị.

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi giao ước thứ hai được lập thì giao ước thứ nhất thành ra cũ, bởi giao ước thứ hai là trọn vẹn nên giao ước thứ nhất trở nên lỗi thời. Hiện nay giao ước cũ chưa biến mất mà chỉ gần biến mất vì một phần dân tộc I-sơ-ra-ên và một số người tin Chúa khác vẫn chưa tin nhận giao ước mới, qua tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Cảm tạ Ngài đã yêu thương, thương xót loài người chúng con. Ngài hiểu sự yếu đuối của chúng con nên đã thiết lập cho chúng con từng giai đoạn của chương trình cứu rỗi.

Cũng như Đức Chúa Jesus không phải nhập thế làm người rồi chết thay ngay cho chúng con, mà Chúa đã sinh ra là một trẻ sơ sinh bình thường, Ngài lớn lên như những đứa trẻ khác, Ngài cũng chịu những sự thử thách, cám dỗ, chịu những sự yếu đuối trong thân thể xác thịt, Ngài đã để lại một tấm gương về nếp sống thánh sạch, trọn vẹn, vâng phục Đức Chúa Trời rồi Ngài mới chết thay cho loài người chúng con.

Thưa Cha! Trong đời sống của chúng con cũng vậy, có những sự việc này xảy ra, mà không phải sự kia xảy ra, nhưng con biết rằng, mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con là điều tốt lành với chúng con trong sự cho phép của Ngài. Trong những khó khăn, hoạn nạn đang xảy ra trên đời sống của chúng con hoặc là Chúa đang sửa phạt chúng con để chúng con ăn năn trở về với Ngài, hoặc là Chúa đang thử thách tỉa sửa để chúng con trở nên trọn vẹn hơn.

Xin Ngài cho chúng con luôn biết cảm tạ Ngài trong mọi điều xảy trên đời sống của chúng con và luôn tin một cách tuyệt đối vào tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
13/04/2024


Nguyễn Ngọc Tú
16/04/2024 00:38

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay đã ban ơn cho con hoàn thành được phiên bản mới của nhu liệu đọc Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 8:7-13.

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, điểm thiếu sót cơ bản của Giao Ước Cũ là sự dâng mạng sống của một con sinh làm của lễ chuộc tội không khiến cho một người hoàn toàn thoát khỏi bản tính ham thích tội lỗi, mà chỉ là hình bóng chỉ về sự Đấng Christ dâng chính mạng sống của mình để chuộc tội cho loài người. 

Giao Ước Cũ, tức Cựu Ước, do Đức Chúa Trời lập ra mà có chỗ thiếu sót không phải vì Đức Chúa Trời làm việc thiếu sót, mà là vì Ngài làm việc có thứ tự và trật tự. Thứ tự của Ngài là ban truyền Cựu Ước trước cho dân I-sơ-ra-ên và dùng dân tộc I-sơ-ra-ên để làm gương cho các dân tộc khác về sự thờ phượng Thiên Chúa. Đồng thời cũng qua dân I-sơ-ra-ên là Thiên Chúa làm chứng cho các dân tộc khác về sự toàn năng và quan phòng đầy trọn của Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng biết trước là phần lớn dân I-sơ-ra-ên sẽ sống bội nghịch nên Ngài đã dự bị một giao ước tốt hơn, gọi là Giao Ước Mới, tức là Tân Ước. Đến thời điểm thì Ngài sai Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ, vào trong thế gian để thiết lập Giao Ước Mới. Tóm lại, Đức Chúa Trời không hề thiếu sót, mà là Ngài làm việc có thời điểm.

8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, "những ngày đến" là khoảng thời gian Đức Chúa Jesus Christ thi hành linh vụ của Ngài trên đất, thiết lập Giao Ước Mới. Cũng như Giao Ước Cũ, Giao Ước Mới được Đức Chúa Trời thiết lập trực tiếp với dân tộc I-sơ-ra-ên. Mọi dân tộc khác muốn dự phần vào các giao ước của Đức Chúa Trời thì cần vâng giữ các điều khoản trong giao ước và được sát nhập vào dân I-sơ-ra-ên.

Nhóm chữ "cứ ở lại trong giao ước" của Đức Chúa Trời có nghĩa là, cứ tiếp tục vâng giữ các điều khoản được ghi trong giao ước và tiếp tục nhận lấy tình yêu, ân điển, sự quan phòng đầy trọn của Ngài.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, "sau những ngày đó" là sau những ngày mà Giao Ước Cũ được công bố và thi hành. Theo chương trình của Đức Chúa Trời, khi thời điểm đến, Ngài đã thiết lập Giao Ước Mới với dân tộc I-sơ-ra-ên qua Đấng Christ. Khi một người tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì Đức Chúa Trời mặc khải Các Điều Răn của Thiên Chúa vào trong tâm trí của họ và ghi chép trên tấm lòng của họ.

Những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều được Ngài mạc khải về chính Ngài trong thần trí của họ, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể để dẫn dắt họ vào trong mọi lẽ thật. Sự nhận biết này là nhận biết các tính chất thiêng liêng thuộc về Thiên Chúa, như: Thiên Chúa là cao siêu tuyệt đối; Thiên Chúa là tình yêu; Thánh Kinh hay Lời của Ngài là vô ngộ (không có sai lầm); Thánh Kinh có thẩm quyền tuyệt đối trên bản mình… Sự nhận biết này là tự nhiên mà biết, khác với sự học biết các lẽ thật của Thánh Kinh để biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. Về sự học biết Thánh Kinh thì con dân Chúa cần tiếp thu sự giảng dạy từ các sứ đồ, người chăn, mà Chúa đặt để chăn dắt mình.

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, đối với những ai thật lòng tin nhận Tin Lành thì Đức Chúa Trời tha thứ cho mọi tội lỗi mà họ đã phạm trong quá khứ. "Ta sẽ không nhớ đến" nghĩa là Đức Chúa Trời biết mọi sự phạm tội của một người, nhưng từ khi người ấy tin nhận Tin Lành thì Ngài không nhớ đến chúng nữa. 

"Những sự vô luật pháp" cũng là những tội lỗi, tuy nhiên Phao-lô viết riêng ra là có ý nhấn mạnh đến thực trạng: loài người khi chưa tin nhận Tin Lành thì cũng nhận biết luật pháp của Thiên Chúa nhưng có người thì ngang nhiên vi phạm, có người thì dù không muốn nhưng không thắng nỗi được quyền lực của tội lỗi.

Giao Ước Cũ lỗi thời so với Giao Ước Mới, nghĩa là Giao Ước Cũ không đáp ứng được ước nguyện thoát khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi của một người, như Giao Ước Mới. "Gần biến mất" nghĩa là hiện tại Giao Ước Cũ vẫn còn được nhiều người dân I-sơ-ra-ên tin nhận và làm theo, thì họ vẫn được cứu. Nhưng nếu người dân I-sơ-ra-ên ấy được rao giảng về Giao Ước Mới, tức Tin Lành, mà không chịu tin nhận thì sẽ không được cứu rỗi. Giao Ước Cũ sẽ hoàn toàn biến mất khi bước vào thời kì Vương Quốc Ngàn Năm.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Có nhiều điều trong đoạn này con hiểu được là qua việc đọc bài chú giải của người chăn. Con cảm tạ Cha vì trong lúc con viết bài suy ngẫm này thì nhu liệu BiblePhone mà con mới hoàn thành, cũng đã được chấp thuận xuất bản trên kho ứng dụng PlayStore của Google. Con xem đây như là một món quà mà Ngài tặng cho con vào sinh nhật của con. Nguyện rằng phiên bản mới này sẽ đem lại nhiều hữu ích cho con dân Chúa trong việc đọc Thánh Kinh, nghe bài giảng, và hát tôn vinh Chúa. Nguyện rằng thời gian tới, Cha lại tiếp tục ban ơn cho con làm được một nhu liệu AI cho Hội Thánh. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Vũ Triệu Hùng
16/04/2024 07:17

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 8:7-13.

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán
10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con hiểu rằng, không phải Đức Chúa Trời thiếu sót trong giao ước thứ nhất, nhưng để được trọn vẹn thì giao ước thứ nhất phải đến trước, rồi mới tới giao ước thứ hai và là giao ước cuối cùng. Cũng như hình bóng không thể hiện cách đầy đủ, chính xác cho đến khi hình thật xuất hiện. Vì luật pháp của cựu ước về việc dâng những sinh tế chuộc tội bằng thú vật là hình bóng, còn hình thật chính là Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết để dâng lên Đức Chúa Trời của lễ chuộc tội nhân loại. Những ngày đến, là thời kỳ Thiên Chúa định một thời điểm sau thời gian 400 năm Ngài im lặng với dân I-sơ-ra-ên. Ta sẽ làm thành một giao ước mới nói lên giao ước mới do chính Chúa làm ra, vì chính Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người và chịu chết để đền tội thay cho nhân loại để làm thành giao ước mới cho dân tộc I-sơ-ra-ên.

2. Giao ước mới Đức Chúa Trời lập với dân I-sơ-ra-ên khác với giao ước cũ. Trong giao ước cũ, chính Đức Chúa Trời đã giải cứu họ bằng 10 phép lạ, dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô và bảo vệ họ ngày đêm bằng trụ lửa và trụ mây, sau đó thiết lập giao ước thứ nhất với dân tộc I-sơ-ra-ên. Nhưng nhiều người I-sơ-ra-ên đã không ở lại trong giao ước của Chúa khi họ không vâng giữ và làm theo các điều răn, luật pháp Chúa đặt ra. Vì thế, Chúa đã không quan tâm với họ qua việc Ngài im lặng suốt 400 năm. Trong giao ước mới, chính Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên là Jesus, sống và chịu mọi cám dỗ, thử thách như một người và cuối cùng chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho toàn nhân loại. Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là hoàn hảo, tuyệt đối và có thể cứu trọn vẹn những ai tin nơi Ngài. Giao ước thứ nhất, Ngài dùng cánh tay quyền năng để giải cứu dân tộc I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô và ban cho họ giao ước thứ nhất. Nhưng giao ước thứ hai, Thiên Chúa đã phải hy sinh mạng sống của mình để chuộc tội không những cho dân tộc I-sơ-ra-ên mà còn cho toàn thể nhân loại, để bất cứ ai tin nhận giao ước mới nhận được ơn cứu rỗi.

3. Sau thời gian Chúa im lặng với dân I-sơ-ra-ên, thì khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời thiết lập giao ước mới với họ qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Những ai tin nhận Tin Lành cứu rỗi sẽ được Thiên Chúa bày tỏ trong thần trí để họ hiểu ý nghĩa giao ước mới. Những người tin nhận giao ước mới và vâng theo các điều khoản trong giao ước mới, thì họ xưng nhận Đức Chúa Trời là Thiên Chúa của họ và Thiên Chúa chấp nhận họ là con dân của Ngài. Những người thật lòng tin nhận giao ước mới thì Đức Thánh Linh sẽ ngự trong thân thể của họ để dạy dỗ và dẫn dắt. Vì vậy những người đó không cần phải có người dạy là hãy nhận biết Thiên Chúa.

4.Trong giao ước mới Đức Chúa Trời đã lập thành với dân tộc I-sơ-ra-ên nói riêng và các dân ngoại nói chung, hay còn gọi là Tin Lành, thì những người tin nhận Tin Lành và hết lòng sống theo Tin Lành sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ hết mọi tội lỗi và những sự vô luật pháp của họ. Giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời là vì trong suốt hai ngàn năm qua, nhiều người trong I-sơ-ra-ên và các dân ngoại đã tin nhận giao ước mới. Nhưng giao ước cũ vẫn còn hiệu lực đối với những người I-sơ-ra-ên không biết đến giao ước mới nhưng hết lòng sống theo giao ước cũ.

Cảm tạ ơn Cha cho con được tin nhận Tin Lành, để sống trong giao ước mới. Con học được rằng, sự quan tâm của Thiên Chúa đổ đầy trên những ai vâng giữ và hết lòng làm theo các điều khoản trong giao ước mới. Qua đó cũng thể hiện một người có biết trân quý giao ước giúp cho mình được sống, được nên thánh và có biết kính sợ, vâng phục Thiên Chúa hay không. Cảm tạ ơn Cha ban cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Ngài ban ơn và gìn giữ con trong công việc ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng 
16/4/2024


Huỳnh Christian Anh
18/04/2024 06:38

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho công việc bán hàng ăn của vợ chồng con đủ sống. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ mỗi một thành viên trong gia đình con khoẻ mạnh.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời Cha và có thời giờ thuận tiện để viết ra sự hiểu của con. Kính thưa Cha! Hôm nay con học Hê-bơ-rơ 8:7-13, qua bài giảng của người chăn, con hiểu như sau:

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Thưa Cha! Câu 7,8,9 cho con hiểu rằng, vì giao ước thứ nhất thiếu sót nên Đức Chúa Trời đã lập giao ước thứ hai tốt hơn cho dân tộc I-sơ-ra-ên và nhà cầm quyền I-sơ-ra-ên là nhà Giu-đa. Bởi giao ước cũ chỉ làm hình bóng cho giao ước mới. Cụ thể là giao ước cũ chỉ dâng sinh tế chuộc tội cho người có tội bằng mạng sống của một con vật. Còn giao ước mới thì dâng sinh tế chuộc tội cho loài người bằng mạng sống của một người vô tội.
 
Giao ước cũ không có sự tái sinh, không thể đổi mới một người, không thể giúp cho một người ngưng làm nô lệ cho tội lỗi. 

Giao Ước Mới thì có sự tái sinh, sự đổi mới còn gọi là sự thánh hóa khi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, giao ước thứ nhất Đức Chúa Trời đã lập với với tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp, tức là nếu Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp vâng theo tiếng phán của Đức Chúa Trời, đi theo đường lối của Ngài, kính mến Ngài, thờ phượng Ngài thì Ngài sẽ ban phước đến nhiều ngàn đời.

Và vì dân I-sơ-ra-ên đã không theo giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp, trong ngày Đức Chúa Trời nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô, nên Đức Chúa Trời đã im lặng với họ trong suốt hơn 400 năm.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời để cho Giao Ước Cũ có sự thiếu sót không phải là Đức Chúa Trời làm việc có thiếu sót mà vì Đức Chúa Trời biết trước mọi sự. Ngài biết loài người sẽ chống nghịch Ngài trước khi dựng nên loài người. Vì yêu thương loài người nên Ngài đã hoạch định sẵn chương trình cứu rỗi loài người. Nhưng Ngài phải làm theo một trình tự vì Ngài là Đấng làm việc có trình tự.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Thưa Cha! Con hiểu sau những ngày đó tức là sau khoảng thời gian dài hơn 400 năm Đức Chúa Trời im lặng với dân I-sơ-ra-ên. Khi đến thời điểm thì Ngài sẽ thiết lập một Giao Ước Mới với nhà I-sơ-ra-ên qua Đấng Christ. Giao Ước Mới được ấn chứng bằng máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Những ai tiếp nhận Giao Ước Mới của Đức Chúa Trời tức là tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thì các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép trong trí và trong lòng của người đó.

Người tiếp nhận Giao Ước Mới là người công nhận mình là tội nhân, thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống thánh khiết vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa.

Người như vậy sẽ được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự vào bên trong thân thể, ban cho sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trong thần trí, ban cho năng lực để hoàn toàn có thể sống thánh khiết theo Lời Chúa, được cùng Đức Chúa Jesus Christ cai trị đời đời trong Vương Quốc Trời. Đó là ích lợi của Giao Ước Mới mà Đức Chúa Trời thiết lập với dân tộc I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hễ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn, nhỏ về tuổi tác, hình dáng, học thức, địa vị trong xã hội hay người rất lớn, lớn về tuổi tác, hình dáng, học thức, địa vị trong xã hội thì đều nhận biết Chúa và con hiểu đó là sự khôn sáng đến từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Giao Ước Mới cũng như Giao Ước Cũ, cả hai đều chỉ thiết lập với dân tộc I-sơ-ra-ên mà thôi. Và từ dân tộc I-sơ-ra-ên Giao Ước Mới được ban ra cho tất cả những dân tộc khác. Khi một người không phải là dân I-sơ-ra-ên tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó sẽ được xác nhập vào trong dân I-sơ-ra-ên, được dự phần vào trong Giao Ước Mới, được hưởng tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Giao Ước Mới. 

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Tân Ước tức là trong thời đại chúng con đang sống đây và cũng là thời kỳ ân điển. Tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời thì sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ cho hết thảy những tội lỗi từ trong tư tưởng, lời nói lẫn việc làm của người đó ở trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. 

Bởi lòng khoan dung của Đức Chúa Trời mà Ngài không nhớ đến những tội lỗi của những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Ngài. Dù vậy, không phải Ngài không biết mà là Ngài bỏ qua, không nhắc đến nữa.

Đức Chúa Trời không nhớ đến tội lỗi và sự vô luật pháp của một người trước khi biết Chúa, trước khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài chứ không phải là một người sau khi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội mà lại có lối sống vô luật pháp thì hình phạt Đức Chúa Trời dành cho người đó sẽ nặng hơn hình phạt dành cho những người chưa biết Chúa. Con hiểu đó là sự công chính của Đức Chúa Trời.

13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời Tân Ước tức là trong thời Giao Ước Mới thì những điều luật trong Giao Ước Cũ đã lỗi thời. Như là ngày nay, trong Giao Ước Mới không còn có việc dâng sinh tế chuộc tội cho tội nhân bằng mạng sống của một con vật nữa. Vì Đức Chúa Jesus Christ đã dâng mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người và Ngài đã làm một lần đủ cả. Tuy nhiên, Giao Ước Cũ hiện nay vẫn chưa biến mất hoàn toàn vì vẫn còn nhiều người I-sơ-ra-ên chưa được biết đến Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ nên họ vẫn giữ Giao Ước Cũ. Việc vâng giữ Giao Ước Cũ không khiến họ mất đi sự cứu rỗi nếu họ cứ hết lòng sống theo Lời Chúa, tin cậy Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Nếu như những người đã được tiếp cận Giáo Ước Mới, được nghe giảng về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà vẫn không chịu tiếp nhận thì người đó sẽ không có sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng càng hơn để con biết áp dụng Lời Cha vào trong cuộc sống thường ngày của con, để đời sống của con luôn chiếu sáng sự vinh quang của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 
17/04/2024


Lê Minh Dương
18/04/2024 06:39

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã ban cho con luôn có điều kiện thuận lợi để học biết về Ngài, nhưng bản thân con chưa thấy mình tận hiến để yêu Ngài, xin Ngài tha thứ và giúp con có thể luôn tận hiến yêu Ngài. Con muốn xem mọi sự như là sự lỗ vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ, nguyện xin Ngài giúp con luôn làm được như vậy. Thưa Cha, con cảm tạ Ngài cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 8:7:13. Sau đây là sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này:

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.

Thưa Cha, con hiểu rằng giao ước cũ là Cựu Ước chưa trọn vẹn nên Đức Chúa Trời có hứa rằng, khi thời điểm đến Ngài sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. Con hiểu rằng, giao ước cũ chưa trọn vẹn bởi giao ước ấy không khiến người ăn năn tội trở nên trọn vẹn, và người có tội mỗi khi muốn được tha tội phải dâng con sinh để chuộc tội, trong khi giao ước mới thì người ăn năn tội được tái sinh, được máu của Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội lỗi của người ăn năn, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể để cáo trách, dạy dỗ, dẫn dắt mỗi con dân Chúa vào trong lẽ thật. Dù sau này người đó có thể vì yếu đuối mà phạm tội thì họ chỉ cần ăn năn tội của mình mà không phải dâng con sinh tế vì sự chết của Chúa Jesus một lần đền tội đủ cả cho thế gian này cho đến mãi mãi.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Đức Chúa Trời lập giao ước với dân I-sơ-ra-ên, thì không có nghĩa họ sẽ luôn ở trong giao ước ấy, nhưng chỉ những ai vâng giữ điều răn, luật pháp của Ngài thì họ cứ mãi ở trong giao ước ấy.

10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khoảng thời gian Đức Chúa Trời im lặng với dân I-sơ-ra-ên bởi sự sống theo ý riêng của họ thì Đức Chúa Trời sẽ lập giao ước với nhà I-sơ-ra-ên, giao ước ấy được lập nên bởi sự đổ máu của Đức Chúa Jesus Christ và những ai tiếp nhận giao ước này sẽ được Đức Chúa Trời ban cho những luật pháp của Ngài vào trong lòng họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng những ai thật lòng ăn năn tội trong thời Tân Ước, thì chính Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của họ, được trở nên một với Đức Chúa Jesus, vì thế mà họ nhận thức rất rõ về sự thực hữu của Thiên Chúa.

12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người quay trở lại ăn năn dù trước đó họ có phạm tội kinh khiếp như thế nào thì Chúa sẽ tha thứ cho họ và chẳng nhớ đến những tội lỗi của họ. Thưa Cha, con có nhớ đến câu chuyện người con trai hoang đàng, dù trước đó anh ta sống trong tội nhưng khi biết hạ mình quay trở về thì người cha tha thứ, bày tiệc để ăn mừng. Con hiểu rằng, bởi lòng thương xót của Ngài là rất lớn, Ngài luôn mong muốn tội nhân biết tiếp nhận tình yêu của Ngài và sống vui thỏa trong chúng, nên dù tội nhân có từng sống tội ác ra sao cũng không quan trọng miễn là hiện tại họ cứ ở trong tình yêu của Ngài.

13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Thưa Cha, con hiểu rằng cái mới ra đời để thay thế cho cái cũ đã lỗi thời. Và Tân Ước ra đời để thay thế cho Cựu Ước. Con hiểu rằng, dù hiện tại Tân Ước ra đời, nhưng không vì thế mà Cựu Ước bị bỏ đi, nhưng Tân Ước ra đời để cho giao ước của Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn nhưng vẫn dựa vào điều cơ bản của Cựu Ước như Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng giao ước cũ gần biến mất bởi trong thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm sẽ không còn Cựu Ước.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn sống theo Lời của Ngài để con luôn được ở trong giao ước mới của Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
17/04/2024


Nguyễn Xuân Bắc
22/04/2024 16:11

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở lòng, mở trí con, để con hiểu về Lời của Ngài và được thêm lên mỗi ngày. Con cảm tạ Đức Thánh Linh. Và con xin trình bày sự hiểu của con qua sách Hê-bơ-rơ 8:7-13

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.
10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ.
[Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Thưa Cha, tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, con được hiểu rằng: giao ước thứ nhất mà Ngài đã lập với dân I-sơ-ra-ên, có những sự thiếu sót cần có để chuẩn bị cho giao ước mới. Giao ước cũ cần phải dùng một con vật tinh sạch để chết thay cho tội lỗi của một người, vậy nên giao ước cũ chưa được trọn vẹn, vì loài người vẫn còn phạm tội và phải cần sự chết của một con vật tinh sạch để được tha tội. Giao ước mới đã dùng mạng sống vô tội của một người để chết thay cho tội lỗi. Con được hiểu rằng vì bởi một người đã phạm tội mà tội lỗi đã lưu truyền trong toàn thể loài người, thì cần có một người vô tội tự nguyện dâng mạng sống của mình làm của lễ chuộc tội cho tội lỗi. Nhưng con cũng được hiểu rằng một người chỉ có thể chết thế cho một người mà thôi, duy chỉ có Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa Tự Có Đời Đời, vậy nên Ngài mới chết thay cho tất cả loài người, và chính Ngài đã làm cho giao ước mới trở nên trọn vẹn.

Thưa Cha, con được hiểu rằng giao ước cũ không có khả năng tái sinh một người phạm tội, vậy nên dân I-sơ-ra-ên vẫn cứ phạm tội. Giao ước mới làm cho một người được tái sinh, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và người ấy không còn bị tội lỗi bắt phục được, trừ khi người ấy muốn trở lại phạm tội, ham thích tội lỗi là sự lựa chọn của người ấy. Giao ước mới không còn giới hạn phải là người dân I-sơ-ra-ên, mà là cho tất cả toàn thể loài người, hễ ai ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy lập tức được tha tội, và người ấy không cần phải làm bất cứ một điều gì khác nữa để được sự tha tội. Chính Đức Thánh Linh ở trong người ấy, để dẫn dắt người ấy và ban cho người ấy năng lực đắc thắng mọi thử thách cám dỗ người ấy.

Con cảm tạ ơn Cha, vì sự lạ lùng tuyệt vời của Ngài ban cho toàn thể loài người chúng con. Chính vì sự trọn vẹn của giao ước mới mà chúng con đây, không thuộc tuyển dân I-sơ-ra-ên thuộc thể, mà nay đã được trở thành tuyển dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, giao ước mới đã được thay thế cho giao ước cũ đã lỗi thời và gần biến mất. Con được hiểu rằng không có nghĩa là Mười Điều Răn của Ngài đã cũ cần được thay đổi. Mười Điều Răn của Ngài vẫn như vậy, nhưng bởi năng lực của Đức Thánh Linh ban cho mà một người vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Ngài mà không do bởi sức riêng của mình để vâng giữ được Các Điều Răn của Ngài. Tà giáo đã thay đổi và bỏ đi Các Điều Răn của Ngài, đã dẫn dụ biết bao nhiêu người tin theo giáo lý sai trật của họ.

Con cảm tạ ơn Cha về những Lời dạy của Ngài đã cho con nhận biết được những giáo lý sai trật của các giáo phái, giáo hội, họ rất ranh mãnh trong sự dối trá bẻ cong Lời của Ngài và đưa dắt bao nhiêu người đi vào trong sự hư mất đời đời, không có sự cứu rỗi.

Nguyện Lời của Ngài cho con được sự hiểu biết rõ ràng, vững vàng và giúp con luôn suy ngẫm mỗi ngày về sự tuyệt vời của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc.


Phạm Thị Tuyết Minh
09/05/2024 00:15

Hê-bơ-rơ 8:7-13 Đền Thờ Trên Trời - Giao Ước Mới Tốt Hơn Giao Ước Cũ – Phần 2

7 Vì nếu giao ước thứ nhất ấy không thiếu gì, thì chẳng có chỗ được yêu cầu cho giao ước thứ nhì.
8 Vì có thiếu sót nên Ngài phán với họ: Chúa phán, kìa, những ngày đến, khi Ta sẽ làm thành một giao ước mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa;
9 không theo giao ước mà Ta đã lập với những tổ phụ của chúng nó, trong ngày Ta nắm tay họ, dẫn họ ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vì họ không cứ ở lại trong giao ước của Ta, nên Ta đã không quan tâm họ, Chúa phán.
10 Ấy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán, ban cho những luật pháp của Ta vào trong tâm trí của họ và ghi chúng lên trên những tấm lòng của họ. Ta sẽ là Thiên Chúa đối với họ và họ sẽ là dân chúng đối với Ta.
11 Họ sẽ chẳng có ai dạy bảo người lân cận của mình và anh chị em của mình, rằng: Hãy nhận biết Chúa! Vì hết thảy sẽ biết Ta, từ người rất nhỏ cho đến người rất lớn.
12 Vì Ta sẽ có lòng khoan dung cho sự không công chính của họ. Ta sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ và những sự vô luật pháp của họ. [Giê-rê-mi 31:31-34]
13 Trong sự gọi là mới, Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành ra cũ và lỗi thời, gần biến mất.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con vui mừng kính dâng lên Cha lời tôn vinh và tạ ơn Cha vì tình yêu rất lớn của Ngài ban cho loài người chúng con, khi những ai tiếp nhận tình yêu của Ngài thì được Ngài yêu thương quan tâm đến và ban phước cho dư dật. Con nguyện cứ mãi ở trong tình yêu của Ngài cho đến mãi mãi không xa rời, để con luôn được Ngài quan tâm, chú ý đến con và mỗi ngày con học Lời Ngài, con nhận được sự dạy dỗ và được Lời Ngài thánh hóa, và con nhận được những ơn phước mà Ngài sắm sẳn cho con và nhất là con được ở trong mối tương giao với Ngài, giữa Ngài với con. Con thật biết ơn Ngài nhiều lắm! Thưa Cha, giờ này, con xin được tiếp tục viết lại sự suy ngâm Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 8: 7-13, con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con có thời gian để con suy ngẫm và con ghi chép lại.

Thưa Cha, con hiểu rằng, giao ước thứ nhất, gọi là Cựu Ước, là Giao Ước Cũ, do Đức Chúa Trời, Ngài đã thiết lập với dân I-sơ-ra-ên, là hình bóng cho giao ước thứ nhì, là Tân Ước, là Giao Ước Mới; trong giao ước thứ nhất người phạm tội muốn được Đức Chúa Trời tha tội thì phải dâng sinh tế là một con vật tinh sạch, không tì vết, nhưng người ấy vẫn phạm tội. Còn giao ước thứ nhì tốt hơn rất nhiều vi người thật lòng ăn năn tội tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, là sinh tế thánh khiết trước Đức Chúa Trời. Ngài hy sinh mạng sống vô tội của mình để cứu chuộc mọi người một lần đủ cả, người nào bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình, tin rằng dòng máu thánh khiết của Đấng Christ rửa sạch mọi tội lỗi ô nhơ của mình đã phạm, thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi, vì Đấng Christ đã gánh thay án phạt cho mình, người đó được tái sinh thành một con người mới; được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được thánh hóa và được Đấng Thần Linh ban thánh linh để đắc thắng tội lỗi và sống được theo mọi lời phán dạy của Đức Chúa Trời là Thánh Kinh.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài lập Giao Ước Mới, gọi là Tân Ước với nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa, là hai vương quốc của I-sơ-ra-ên; nhưng nếu bất cứ dân ngọai nào, là dân không thuộc I-sơ-ra-ên tin vào Giao Ước đó thì họ cũng được hưởng được mọi đặc ân như Ngài đã lập với dân I-sơ-ra-ên. Con cảm tạ Ngài cho chúng con là những người dân ngoại được biết đến Giao Ước Mới của Ngài và chúng con được sống ở trong Giao Ước Mới chờ đợi Đấng Christ đến đem chúng con về thiên đàng và vui hưởng những lời phán hứa của Cha.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài đã yêu thương quan tâm, dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Ngài đồng hành với họ mọi lúc, mọi nơi bằng những phép lạ lớn lao, Ngài đã lập giao ước với họ, nhưng họ vẫn cứ bội nghịch, không tin vào tình yêu và sự thành tín của Ngài. Con nguyện rằng, con, gia đình con cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha của con luôn cứ ở lại trong giao ước của Ngài, luôn vững tin nơi tình yêu và sự thành tín của Cha luôn, để chúng con luôn được Cha yêu thương quan tâm chúng con không thôi.

Thưa Cha, con hiểu rằng, khi một người thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của cuộc đời mình thì người ấy sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào lòng và cho họ nhận biết Thiên Chúa mà không cần ai phải dạy họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ và đầy lòng yêu thương, nên Ngài ban ân điển cứu rỗi cho loài người, hễ ai tin và tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ và không bao giờ nhớ đến những tội lỗi của họ dù họ nhận biết là mình đã phạm tội nghịch lại Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời hay là họ không biết, hoặc là họ sẽ phạm tội vì yếu đuối lầm lỡ hay thiếu hiểu biết và khi họ nhận biết và ăn năn thì Ngài cũng sẽ tha thứ và sẽ không nhớ đến những tội lỗi của họ nữa. Con cảm tạ Cha bởi lòng khoan dung cho sự không công chính của con, khi con chưa biết đến Ngài, con phạm rất nhiều tội vi phạm Mười Lời của Ngài ghi chép trong lương tâm của con và cũng có những tội mà con không biết là tội mà con đã phạm, nhưng Ngài đã không nhớ đến những tội lỗi đó của con nữa rồi!

Kính lạy Cha Thánh Kính Yêu của con, con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con hiểu được những câu Thánh Kinh trên. Nguyện Cha ban ơn cho gia đình con luôn biết quý trọng ân điển mà Ngài đã ban chúng con, mà luôn biết cố gắng hết sức để được ở trong ân điển của Ngài, luôn ý thức và khao khát sống một nếp sống tin kính thỏa lòng, để đời sống đức tin của chúng con luôn kết quả những bông trái thánh linh, và chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống tin kính của mình, con xin cảm tạ ơn Cha và con hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ