Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Hôm nay, ngày 10/04/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 9:22-28.

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao "không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ" (câu 22)?
2. "Sự đổ máu" có nghĩa gì (câu 22)?
3. Tại sao "những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời" lại cần được tẩy sạch (câu 23)?
4. Có phải sự dâng mạng sống của chính mình làm của lễ chuộc tội cho loài người được Đấng Christ thực hiện trong Nơi Thánh trên trời (câu 24)?
5. "Lúc cuối cùng của các thời đại" là lúc nào (câu 26)?
6. Câu 27 có áp dụng cho Hê-nóc và Ê-li không? Có áp dụng cho một số người trong Hội Thánh không? Nếu không thì tại sao?
7. Câu 28 xác định rằng, Đấng Christ sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài. Vậy, có phải khi Đấng Christ tái lâm trên đất là lần thứ ba Ngài hiện ra giữa loài người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có hy vọng về sự bạn sẽ không chết trước khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian?
2. Bạn có biết rõ, bạn phải làm gì để cứ ở lại trong sự cứu chuộc của Đấng Christ?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-he-bo-ro-0911-28-mau-cua-dang-christ-cao-trong/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Công Hải
11/04/2024 14:38

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha lại ban cho chúng con một ngày nữa chúng con được sống trên đất, được nhận sự vui thoả, bình an và phước hạnh đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày chúng con được tương giao với Ngài, được học biết thêm về Lẽ Thật để chúng con được trở nên thông sáng hơn, nhận được đời sống thoả lòng nơi Ngài. Giờ đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình ý nghĩa các câu Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 9:22-28.

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.

Câu 22: Chúng con hiểu tội lỗi làm cho con người bị dơ bẩn và xa cách Đức Chúa Trời. Con người không thể tự thanh tẩy tội lỗi của mình bằng những nỗ lực của chính mình. Sự hy sinh của một con vật vô tội tượng trưng cho cái chết của con người cũ và sự khởi đầu của một mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời. Máu của con vật được xem như là sự chuộc tội cho tội lỗi của con người và mang lại sự thanh tẩy cho họ. Đức Chúa Jesus Christ là Chiên Con hoàn hảo, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc tội cho tội lỗi của toàn nhân loại. Sự hy sinh của Ngài có giá trị hơn tất cả các lễ hy sinh trong luật pháp cũ.

23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Câu 23-24: Chúng con hiểu rằng, các vật dụng và nghi lễ trong Đền Tạm là kiểu mẫu làm hình bóng của những gì ở trên trời. Những nghi thức này nhằm mục đích tượng trưng cho sự thanh tẩy tội lỗi bằng máu của bò tơ và dê đực. Của lễ hy sinh thuộc về trời phải tốt hơn các lễ hy sinh trong Đền Tạm. Đức Chúa Jesus Christ không vào Đền Tạm được dựng bởi con người, mà Ngài đã vào chính thiên đàng, nơi thánh thật. Ngài đã hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá và hiện nay Ngài đang ở trong thiên đàng, là Đấng Trung Bảo cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.

25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.

Câu 25-26: Chúng con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dâng chính mình một lần đủ cả để chuộc tội lỗi cho toàn nhân loại. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại. Ngài là một con người hoàn toàn thánh khiết, vô tội, Ngài cũng là Đấng Sáng Tạo nên muôn loài vạn vật, không giống như thầy tế lễ thượng phẩm hay thầy tế lễ cả trong thời Cựu Ước chỉ có nhân tính và cũng là một con người tội lỗi. Đức Chúa Jesus Christ đã nhập thể làm người, đã hy sinh mạng sống của Ngài chỉ một lần duy nhất để chuộc tội cho tất cả tội lỗi của con người. Sự hi sinh của Ngài có hiệu lực vĩnh cửu và mang lại sự cứu rỗi hoàn toàn cho con người.

27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.

Câu 27: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã định cho loài người được sống một lần trên đất và sau đó sẽ phải chết đi thân thể xác thịt một lần và chịu sự phán xét. Sự phán xét của loài người phụ thuộc vào cách loài người đáp ứng với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời lúc còn sống. Hoặc được tự do thoát khỏi án phạt và nhận lấy hậu quả tội lỗi nếu tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa hoặc bị hư mất đời đời trong hoả ngục. Trong lịch sử loài người chỉ có Hê-nóc và Ê-li là không phải trải qua sự chết mà được cất đi cùng Đức Chúa Trời lúc còn sống. Nếu Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian khi chúng con ra khỏi thế gian, thì chúng con cũng sẽ không phải trải qua sự chết vật lý, chúng con được biến hoá và được cất lên với một thân thể thiêng liêng hoàn toàn mới. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và nguyện xin Ngài mau đến đem chúng con ra khỏi thế gian.

28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Câu 28: Chúng con hiểu là lời khẳng định rằng Đức Chúa Jesus Christ đã hy sinh một lần duy nhất để chuộc tội cho nhiều người và Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất đi tội lỗi, mà để dẫn những người chờ đợi Ngài vào sự cứu rỗi.

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa yêu dấu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con biết và tin rằng, Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn của chúng con qua sự hi sinh chính thân thể mình làm của lễ một lần đủ cả cho toàn nhân loại, trong đó có chúng con. Chúng con tin và biết rằng, một ngày không xa Ngài sẽ quay lại và cất chúng con và Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian trước kỳ tận thế, thiết lập vương quốc ngàn năm, trời mới đất mới và vương quốc đời đời. Chúng con nguyện cầu xin Ngài luôn thêm sức, ban ơn dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm


Đặng Thái Học
14/04/2024 14:19

Kính lạy Cha toàn năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 9:22-28 - Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác - Phần 2.

Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.

Theo luật pháp trong thời Cựu Ước thì hết mọi vật do tay loài người làm ra đều bị ô uế, phải được tẩy sạch bởi máu của con sinh. Lời Chúa khẳng định rằng, nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ. Đó là điều luật của Đức Chúa Trời đã định cho những người phạm tội, phải dùng máu của những con sinh làm của lễ chuộc tội cho họ. Máu của những con sinh chỉ có thể tẩy sạch mọi vật dụng trong Đền Tạm, và máu đó cũng chỉ có thể chuộc tội tạm thời cho những tội nhân, chứ không thể rửa sạch bản tính tội lỗi của loài người. Nhưng máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng toàn năng, có năng lực tẩy sạch mọi tội lỗi của những ai thật lòng ăn năn tộ, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, được ở trong ơn cứu rỗi với đầy năng lực của Ngài để sống đắc thắng tội lỗi trong những ngày sống trong thế gian này.

23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.

Vậy, nếu Đền Tạm trên đất và các vật dụng trong đó là tượng trưng cho những kiểu mẫu của Đền Tạm trên trời, cũng cần sự tẩy sạch những ô uế bởi tay loài người làm ra, thì chính Đền Tạm ở trên trời không cần tẩy uế bởi máu của những con sinh, nhưng chính máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ, là máu tốt hơn máu của các con vật, làm của lễ chuộc tội cho toàn nhân loại.

24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Thánh Kinh cho chúng con biết, Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, nhưng Ngài đã vào trong Đền Tạm trên trời để dâng máu của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người; và Ngài đã ở lại nơi đó để hằng cầu thay cho chúng con, là những người thuộc về Ngài. Kể từ đó, Đền Tạm trên trời được gọi là Đền Thờ, vì có Đức Chúa Jesus Christ là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn và đời đời thay cho con dân của Đức Chúa Trời phụng sự Đức Chúa Trời, qua các nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời.

25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.

Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, Ngài chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần như sự dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của những gia súc mà thầy tế lễ thượng phẩm phải thực hiện hằng năm trong trong nơi Rất Thánh. Sự Đức Chúa Jesus Christ dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người chỉ xảy ra một lần theo chương trình của Đức Chúa Trời.

Vì máu của thú vật chỉ có giá trị chuộc tội một lần, nên mỗi khi có sự phạm tội thì phải có một sự dâng sinh tế chuộc tội, phải có một mạng sống khác của thú vật bị hy sinh. Máu của thú vật cũng không có năng lực rửa sạch bản tính tội của loài người. Nhưng máu của Đức Chúa Jesus Christ là máu của một người vô tội, mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ là mạng sống của Thiên Chúa trong thân thể xác thịt của loài người. Máu của Đức Chúa Jesus Christ có năng lực rửa sạch bản tính tội trong những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, có năng lực vô hạn để cứu chuộc mạng sống của toàn thể loài người trong mọi thời đại.

27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.

Bởi sự phạm tội bất tuân của loài người đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã định cho loài người phải chết một lần, sau đó là sự phán xét của Đấng Christ về mọi tội lỗi của mỗi người đã làm ra, ngoại trừ những người đã nhận biết tội lỗi, thật lòng ăn năn, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và vâng giữ các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa.

28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình làm của lễ chuộc tội, để gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại, khiến loài người thoát khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì giữa chốn không trung, đón rước những người chờ đợi Ngài, trong đó có chúng con, là những người trung tín sống theo Tin Lành; không phải để cất đi tội lỗi, nhưng để dẫn chúng con vào trong sự cứu rỗi đời đời.

Kính lạy Chúa!

Bài học tiếp theo về máu của Đấng Christ là cao trọng hơn máu của các sinh tế khác, giúp con hiểu thêm về sự đổ máu của Ngài, và xác quyết đức tin của mình càng hơn vào sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Ngài, duy Ngài là Đấng cứu rỗi trọn vẹn.

Trên bước đường theo Đấng Christ Jesus con luôn có lòng hy vọng về sự con sẽ không chết trước khi Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Và con nguyện rằng, hãy luôn sống theo các Điều Răn, luật pháp, mệnh lệnh của Ngài, để cứ được ở lại trong ơn cứu rỗi trọn vẹn của Đấng Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học 10/4/2024


Phạm Trịnh Minh Anh
16/04/2024 21:50

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Cha trong giờ này. Nguyện Lời Cha thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 9:22-28.

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời nên Ngài sẽ không vô cớ tha thứ, bỏ qua tội lỗi. Cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết, còn mạng sống của mọi xác thịt thì ở trong máu (Lê-vi Ký 17:11), vậy nên cần có sự chết thay, qua sự đổ máu của sinh tế thì mới có sự tha thứ.

“Những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời” chính là Đền Tạm trên đất và các khí cụ của nó, được Đức Chúa Trời phán truyền cho Môi-se làm ra khi ông sắp dựng Đền Tạm (Hê-bơ-rơ 8:5). Mọi vật hình bóng đó, hầu hết được tẩy sạch bởi máu của sinh tế là gia súc, thì đối với hình thật là Đền Tạm trên trời, lẽ tự nhiên là phải cần một sinh tế tốt hơn. Sự thuộc về trời thì không cần tẩy uế, nhưng để thanh tẩy tội lỗi của loài người thì vẫn cần sự đổ máu.

24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ phụng sự trong Đền Thờ trên trời, trong tư cách thầy tế lễ thượng phẩm, đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người trong Nơi Thánh thật. Ngài phụng sự Đức Chúa Trời thay cho chúng con trong Đền Thờ trên trời, và hằng cầu thay cho mỗi chúng con.

26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng mạng sống của Đức Chúa Jesus Christ là mạng sống vô hạn của Thiên Chúa, vậy nên dư dật trong sự làm ra cứu chuộc mạng sống của toàn thể loài người. Máu của Ngài có thể rửa sạch bản tính tội lỗi cho những ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin rằng sự cứu rỗi chỉ đến bởi sự chết chuộc tội của Ngài.

Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài làm sinh tế, gánh lấy tội lỗi của toàn nhân loại, bắt đầu từ người đầu tiên là A-đam cho đến người cuối cùng, khi Đức Chúa Trời kết thúc sự tự trị của loài người. Ngài chịu chết một lần đủ cả, chứ Ngài không phải chịu khổ nhiều lần, hay mỗi khi có người phạm tội thì Ngài lại bị giết lần nữa. Vậy nên, sự giảng dạy nào cho rằng mỗi khi con dân Chúa cử hành Lễ Tiệc Thánh là giết Chúa thêm lần nữa là sự rao giảng tà giáo.

Đấng Christ đã vào trong thế gian chịu chết chuộc tội cho loài người, để cất tội lỗi đi, khiến mọi vật bị ô uế lây bởi sự phạm tội của loài người được sạch trở lại. Nhờ đó ngày nay chúng con không còn có sự phân biệt giữa loài thú tinh sạch hay không tinh sạch như thời Cựu Ước nữa. Lần hiện ra thứ nhì của Ngài chỉ dành cho những ai có lòng chờ đợi sự đến của Ngài mà thôi, những người ấy chính là Hội Thánh, Ngài đến để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi hoàn toàn. Trong ngày đó, Ngài sẽ phục sinh thân thể xác thịt đã chết của họ, nếu họ còn đang sống thì thân thể của họ sẽ được biến hóa trở nên xác thịt vinh quang, bất tử được cất lên không trung gặp Ngài.

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì máu thánh của Ngài đã đổ ra vì con, để con nhận được tha thứ của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con, cầu thay cho con, để con được sống vì Ngài, chết cho Ngài, luôn trung tín chờ đợi Ngài trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/04/2024


Nguyễn Thị Thu Thủy
17/04/2024 07:08

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho công việc hôm nay chúng con làm được thuận lợi và bình an. Cảm tạ Chúa cho cái lưng của con đã bớt đau. Nguyện xin Chúa cho con mau hết đau lưng hoàn toàn, để con được thuận tiện trong các công việc, con cảm tạ Chúa! Giờ này Chúa lại ban cho con được thời gian suy ngẫm Lời Ngài! Con cầu xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con để con hiểu biết Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa!

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Thưa Chúa, con hiểu rằng:

1. Vì loài người phạm tội, nên theo luật pháp để được tha thứ tội cần có sự chuộc tội, con sinh tế phải chịu bị giết chết, và người phạm tội được tha thứ. Máu của các con sinh tẩy sạch sự ô uế của Đền Tạm và các khí cụ trong sự thờ phượng.

2. Đền Tạm trên trời là lớn hơn, trọn vẹn hơn, vì vậy cần sinh tế tốt hơn, đó chính là máu vô tội của Đấng Christ. Ngài vào trong Đền Tạm ở trên trời để dâng chính máu mình mà chuộc tội cho loài người. Sự chuộc tội Ngài làm ra là chỉ một lần đủ cả cho hết thảy mọi tội lỗi của toàn nhân loại. Vì vậy Ngài không dâng mình làm của lễ nhiều lần như các thầy tế lễ thượng phẩm theo ban A-rôn mỗi năm vào Nơi Chí Thánh một lần trong Đền Tạm ở trên đất. Đức Chúa Jesus Christ chỉ cần một lần dâng chính mình, máu của Ngài tha thứ hết thảy mọi tội lỗi và còn làm sạch bản tính tội cho người thật có lòng ăn năn.

3. Vì loài người phạm tội, nên án phạt của tội lỗi là sự chết. Chết không phải là hết, mà sau sự chết là sự phán xét của Chúa dành cho mỗi việc người đó làm ra trong cuộc đời này. Nhưng người nào tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì được tha thứ mọi tội lỗi mình. Chẳng những vậy, nếu cứ giữ vững đức tin qua sự trông đợi Chúa và sống đẹp lòng Ngài, thì trong ngày Đấng Christ tái lâm, Ngài sẽ đón con dân Ngài thuộc thời kỳ Hội Thánh vào trong sự cứu rỗi đời đời được yên nghỉ bên Ngài.

Thưa Chúa, con học được bài học là:

1. Con cảm tạ Chúa vì nhờ máu vô tội của Ngài mà con được cứu chuộc, được rửa sạch bản tính tội, và con không còn phải chịu sự phán xét chung với toàn thế gian. Trong Ngài con có đức tin và sự trông cậy rằng, con sẽ không phải trải qua sự chết, mà được biến hóa cất lên gặp Chúa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm.

2. Con học được rằng, máu của Ngài đủ để bôi xóa và rửa sạch hết mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại. Nhưng sự Ngài hiện đến lần hai chỉ dẫn những người chờ đợi Ngài vào trong sự cứu rỗi đời đời mà thôi. Vậy nên, khi con có lòng mong ngóng và chờ đợi Chúa, thì con sẽ nhẫn nại sống theo Lời Chúa, sốt sắng mà làm những việc Chúa giao phó cho con trên đất này. Sự luôn giữ mình trong nếp sống thánh sạch chính là sự chuẩn bị chu đáo cho ngày đến của Chúa và bày tỏ ra tấm lòng mong chờ Chúa trở lại.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này! Nguyện Lời Chúa an ủi con, thêm lên đức tin trong con! Nguyện ngày Chúa mau đến! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/4/2024


Trần Thị Thu Hương
18/04/2024 23:01

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thì giờ này học Thánh Kinh. Con nguyện xin Chúa giúp con luôn quý trọng máu cao quý của Đấng Christ đã đổ ra vì tội lỗi của con. Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng, hiểu biết Lời Chúa cho con và sự áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con vì con yếu đuối, luôn rất cần Ngài nâng đỡ con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa gìn giữ gia đình con và hết thảy anh chị em tại Đông Viên tránh bị sâu róm vào nhà và gây ngứa trong mùa sâu năm nay. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.

Câu 22: Kính thưa Chúa, qua bài giảng người chăn, con hiểu rằng máu chuộc tội của sinh tế bằng thú vật thì chỉ chuộc tội được một lần, nhưng máu thiêng liêng cao quý của Đấng Christ chỉ đổ ra một lần cho mọi tội lỗi của loài người. Và điều đó Ngài đã làm thành trên thập tự giá rồi.

23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Câu 23 và câu 24: Kính thưa Chúa, qua bài giảng người chăn con hiểu rằng Đền Tạm dưới đất là nơi các thầy tế lễ vào dâng sinh tế chuộc tội cho con dân Chúa, và tẩy uế những thứ đồ vật bị người phạm tội đụng vào làm lây ô uế. Trên thiên đàng, nơi Đền Thờ của Thiên Chúa thì Đấng Christ vẫn còn dùng máu thánh của Ngài dâng lên Đức Chúa Cha để chuộc tội cho con dân Chúa mỗi khi họ phạm tội mà ăn năn. Điều kì diệu của con dân Chúa là được Đức Chúa Jesus Christ ngày đêm cầu thay cho các thánh đồ. Lẽ thật này khiến cho con hiểu rằng, loài người thật quá yếu đuối biết bao, nhỏ bé biết bao. Bởi vì có Đức Thánh Linh dẫn dắt, có sức lực Đức Chúa Jesus Christ ban và sự cầu thay của Ngài mà họ vẫn có những lúc lâm vấp nhiều lần nhiều cách và ăn năn. Loài người thật nhỏ bé và cũng thật kiêu ngạo hơn hết thảy muôn loài. Chính sự tự do lựa chọn mà con người có cơ hội được thánh hóa, để giống Chúa càng hơn. Đây là một điều thể hiện sự yêu thương vô bờ của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo nên loài người.

25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.

Câu 25 và câu 26: Kính thưa Chúa, qua bài giảng người chăn mà con hiểu rằng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm cũng cần dâng sinh tế chuộc tội cho bản thân và toàn dân sự. Nhưng Đấng Christ chỉ cần một lần dâng thân thể mình là đủ cả. Sự chịu nhục, chịu khổ trong chương trình cứu chuộc và chết trên thập tự giá của Ngài chỉ xảy ra một lần.

27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Câu 27 và câu 28: Kính thưa Chúa, qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, loài người ai cũng chịu hậu quả của sự phạm tội là sự chết. Khi loài người phạm tội thì bị xa cách mặt Chúa. Đó là sự chết thứ nhất. Khi đến ngày phán xét tất cả mọi người không được cứu rỗi đều phải ứng hầu trước tòa án chung cuộc và bị vào hồ lửa chịu khổ đời đời là sự chết thứ hai.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ con hết ngày hôm nay luôn làm việc bởi ơn và sức của Chúa. Con nguyện Ngài gìn giữ gia đình con bình an, trọn vẹn cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Mơ
20/04/2024 16:41

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con thời tiết ngày Sa-bat thật đẹp, chớm vào đầu hè nhưng trời không nắng, sáng sớm gió thổi làm xao động cây cối trước nhà. Cho xe chạy từ từ trên con đường vắng xuống nhà bạn để nhóm, con ngắm nhìn cánh đồng bên đường, lúa đang thì con gái trải dài như tấm thảm xanh được diềm cạnh bởi dải hoa với các loài hoa dại đủ màu đua nhau nở sát bên rìa đường, nhiều nhất là hoa Xuyến Chi với màu trắng và hoa gì đó màu tím, hoa và lúa điểm tô cho nhau đẹp như một bức tranh.

Đã hết đoạn qua cánh đồng, con cho xe chạy vào con đường làng với nhà cửa hai bên đường mới xây rất đẹp, trước mỗi nhà và rìa đường người dân trồng rất nhiều hoa: Hồng leo, Dừa cạn màu trắng màu hồng, hoa loa kèn, cùng những giàn hoa giấy đủ màu rung rinh trong gió sớm. Nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên đường lòng con miên man nghĩ tới tình yêu của Thiên Chúa, những thứ hiện hữu quanh con chỉ ở lại trong tâm trí trong chốc lát, nó thoảng qua trong con như gió sớm ban mai vậy, lòng con giờ đây chỉ còn hướng về Quê Hương Trên Trời, con như người khách trọ, kẻ đi đường trước những cảnh vật quê hương một thời để nhớ. Tâm trí con giờ đây chỉ hướng về Chúa, con mường tượng ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh, nơi chúng con sẽ tới là nơi mà sự huy hoàng đẹp đẽ tuyệt đỉnh mà mắt người chưa từng được chiêm ngưỡng và lòng người chưa từng nghĩ tới. Nơi đó không chỉ đặc biệt bởi sự huy hoàng và đẹp đẽ mà còn đặc biệt bởi đó là nơi tình yêu Thiên Chúa dẫy đầy bao phủ khắp nơi nơi. Nơi mọi người được sống trong yêu thương hòa bình và hạnh phúc an lạc.
Giờ này con đến với Lời Chúa, cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện nơi đây, xin dắt con vào mọi lẽ thật trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Hê-bơ-rơ 9:22-28.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Toàn thể loài người ra đời từ A-đam đều đã phạm tội và luật pháp của Thiên Chúa cho loài người biết, tiền công của tội lỗi tức là hậu quả của tội lỗi là sự chết, cho nên, mỗi một tội cần phải có máu vô tội để trả giá thay cho tội đã phạm. Sự đổ máu nói nên sự chết thay của sinh tế để chuộc mạng sống cho kẻ phạm tội, sinh tế là máu của loài thú chỉ đáp ứng được đòi hỏi của Luật Pháp trên hình thức và trong thời điểm chờ đợi một Sinh Tế Trọn Vẹn đến từ Thiên Chúa, đó chính là máu thánh của Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân vị loài người, sự chết thế của Ngài đáp ứng trọn vẹn đòi hỏi của luật pháp và có năng lực tẩy sạch mọi tội lỗi của bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.

Đền Tạm và các khí cụ trên đất được làm ra theo kiểu mẫu của Đền Tạm trên trời cần phải được tẩy uế bởi sự đụng chạm của con người tội lỗi. Đền Tạm Trên Trời là nơi loài người không thể chạm tới thì không cần phải tẩy uế nhưng đòi hỏi phải có máu thánh cao trọng hơn máu của loài thú thanh tẩy tội lỗi cho loài người để loài người được đến gần Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã vào trong Đền Tạm trên trời để dâng máu của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người, từ đó máu thánh của Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi và ban năng lực cho những ai tin vào ơn cứu chuộc của Ngài trở nên thánh sạch, được trở thành những sự thuộc về trời với thân thể là Đền Thờ nơi Thiên Chúa ngự, bản tính tội lỗi trong con người cũ của những người tin Chúa cũng được rửa sạch, bởi vậy chỉ cần một lần duy nhất, sự chết chuộc tội của Đấng Christ có hiệu lực cứu toàn thể loài người ra khỏi hậu quả của mọi tội lỗi mà loài người đã phạm. Trong tương lai không còn xa nữa, Ngài sẽ trở lại để đón những người có lòng chờ đợi trong đó có chúng con đây để được ra đi với Ngài.

Kính thưa Chúa!
Lòng con bình an vui thỏa khi con học biết được rằng,
theo như đã định cho loài người sau khi phạm tội sẽ phải chết một lần và sau đó là sự phán xét, tuy vậy như Hê-nóc và Ê-li đã được cất lên trời mà không qua sự chết thì con dân Chúa trong Hội Thánh còn sống trong thân thể xác thịt trong ngày Đấng Christ hiện ra để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng sẽ không phải trải qua sự chết, cũng không bị phán xét vì Đấng Christ đã trả giá thay cho mỗi người thật lòng ăn năn tội và hết lòng sống cho Ngài.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Lòng con hân hoan vui mừng trong lời hứa của Ngài, trọn những ngày còn lại, con sống với mục đích được mãi ở trong tình yêu của Ngài, con khao khát mong chờ ngày Đấng Christ trở lại lần thứ nhì con sẽ cùng anh chị em của con được Ngài cất lên nơi không trung gặp Ngài. Con cầu xin Chúa ban năng lực để con hết lòng sống theo Lời Chúa, không cố ý phạm tội nhưng hết lòng vâng giữ Điều Răn và Luật Pháp của Ngài là bằng chứng về sự máu thánh Đấng Christ đã hoàn toàn đổi mới con.

Một lần nữa con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về ngày Yên Nghỉ phước hạnh Ngài ban cho con, con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài qua bài giảng của người chăn làm no thỏa tâm linh con, cho con bình an trong sự trông cậy, Lời Ngài ban năng lực để con biết đáp lại tình yêu Ngài không chỉ là cảm xúc nhưng với một tâm trí vững vàng, sẵn sàng trả giá cho tình yêu mà con đã chọn.

Tháng năm dần qua, con luôn luôn thỏa lòng,
nhờ Lời Ngài nuôi con.
Bước theo Ngài, nguyện vẫn cứ trung kiên.
Lòng con đó thiết tha kính yêu Ngài.
Và mong sao, một ngày không xa
Ngài mang con đến nơi trời cao.”

Lời bài Thánh Ca được anh chị em con tôn vinh Chúa sáng nay vẫn theo con trong tâm trí, con xin mượn những lời này kính dâng lên Thiên Chúa bày tỏ nỗi lòng con luôn hướng về Ngài. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 10/04/2024


Bùi Văn Vũ
20/04/2024 19:26

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Sabat phước hạnh mà Ngài ban cho con để con được nghỉ ngơi, được thông công với anh chị em của con và được cùng nhau thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Ngài giờ này Ngài ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Hê-bơ-rơ 22-28 như sau:

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bất kì một tội lỗi nào làm ra thì cái giá phải trả chính là sự chết. Để một người được tha tội thì cần một người vô tội chết thay, sự chết thay ấy được thực hiện bằng sự đổ máu, vì mạng sống của mọi xác thịt ở trong máu (Lê-vi-ký 17:11). Chính vì vậy nếu không có sự đổ máu thì sẽ không có sự tha tội.

23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đền Tạm trên đất, thầy tế lễ, các nghi thức trong Đền Tạm chỉ là hình bóng của những sự ở trên trời. Đền Tạm ở trên trời cao trọng hơn đền tạm dưới đất, huyết dâng lên trong Đền Tạm trên trời phải tốt hơn ở dưới đất. Bởi Đức Chúa Jesus vừa là Con Người vừa là Thiên Chúa, Ngài chẳng vào Đền Tạm dưới đất do con người dựng nên mà vào Đền Tạm trên trời được dựng nên bởi thiên Chúa. Sinh tế được dâng lên chẳng phải máu của con bò, con dê mà là bởi máu vô tội của Đức Chúa Jesus. Máu của Ngài đã đã mang đến cho những ai tin được hoàn toàn tha tội, được rửa sạch bản chất tội, và được đến gần với Đức Chúa Trời.

25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu Đức Chúa Jesus như những thầy tế lễ thượng phẩm trên đất, mỗi năm đi vào Nơi Rất Thánh để dâng máu con sinh thì Ngài phải đi rất nhiều lần, bởi từ khi lập nền thế gian đến bây giờ tội lỗi đã ở trên vô số người và làm ra vô số tội. Nhưng đến cuối cùng của các thời đại, là thời kỳ sau cùng con người được tự trị, Ngài đã nhập thế làm người, chết một lần trên thập tự giá chuộc tội cho hết thảy loài người và hết thảy tội mà con người làm ra. Bởi Ngài là con người nên Ngài chết thay được cho con người, Ngài cũng là Thiên Chúa, mạng sống của Ngài là vô hạn nên Ngài chết thay được tất cả mọi người.

27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi A-đam phạm tội thì tội lỗi vào trong thế gian, loài người không thể không làm ra tội, bởi loài người đã làm nô lệ của tội lỗi, tâm thần và linh hồn đã chết nghĩa là không còn được tương giao với Đức Chúa Trời, còn xác thịt của họ còn sống một lần, khi thân thể ấy chết đi sẽ bị đưa đến âm phủ chuẩn bị cho ngày phán xét.

Cảm tạ Cha vì tình yêu và sự thương xót của Ngài trên loài người chúng con, mà Ngài đã ban chương trình cứu rỗi cho chúng con bởi sự Đức Chúa Jesus nhập thế làm người và chết trên thập tự giá một lần đủ cả thay cho loài người chúng con. Để khi chúng con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con nhận được sự cứu rỗi bởi Đức Chúa Trời đã tha tội cho chúng con, huyết của Đức Chúa Jesus đã rửa sạch bản chất tội của chúng con. Và Đức Chúa Jesus sẽ hiện ra lần thứ hai để cất con dân chân thật của Chúa lên giữa chốn không trung và trở về thiên đàng.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua những tin tức thời sự, con biết rằng ngày mà Đức Chúa Jesus hiện ra lần thứ hai đã rất gần. Nguyện xin Chúa gìn giữ, ban ơn, thêm sức cho hết thảy anh chị em chúng con để ai nấy cũng giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
20/04/2024


Nguyễn Ngọc Tú
20/04/2024 21:43

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 9:22-28.

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.

Câu 22 và 23: Thưa Cha, con hiểu rằng, "sự đổ máu" ở đây là sự hi sinh một mạng sống. Hậu quả của tội lỗi là sự chết nên để người phạm tội được Đức Chúa Trời tha thứ thì cần phải có một mạng sống vô tội chết thế cho. 

"Những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời" là Đền Tạm trên đất và mọi khí cụ dùng trong Đền Tạm. Theo sự chú giải của người chăn, con hiểu được là mọi vật ấy được tẩy sạch bởi máu của sinh tế, nước, và nghi thức thanh tẩy. Đền Tạm trên đất và các khí cụ trong Đền Tạm cần được thanh tẩy là vì bị nhiễm sự ô uế bởi sự đụng chạm của loài người.

"Những sự thuộc về trời" là Đền Tạm trên trời và các khí cụ trong Đền Tạm. Các vật ấy thì không cần phải tẩy uế nhưng để dùng các khí cụ ấy tiến hành nghi thức thanh tẩy tội lỗi cho loài người thì phải cần một sinh tế tốt hơn, đó là máu của Đức Chúa Jesus Christ.

24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Câu 24: Con hiểu rằng, Đấng Christ đã vào trong Đền Tạm trên trời để dâng máu của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Nhờ sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà những người tin nhận Ngài được Đức Chúa Trời tha thứ và nhận họ làm con của Ngài, vì thế mà họ có đủ tư cách “ra trước mặt Đức Chúa Trời" để dâng những lời tâm tình, khẩn xin lên Ngài.

25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, vì Đức Chúa Jesus Christ là một người vô tội nên Ngài có thể chết thay cho người phạm tội; vì Ngài là Thiên Chúa nên mạng sống của Ngài là vô hạn, nên Ngài chỉ cần một lần dâng mạng sống của mình làm của lễ chuộc tội cho toàn thể loài người. 

Câu "nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian" hàm ý Đấng Christ không cần chết trong thời Cựu Ước hay thời trước Cựu Ước mà khi thời điểm đến, Ngài chỉ cần chết một lần là đủ cả để cứu chuộc toàn thể loài người từ khi lập nền thế gian, từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai. Nhóm chữ "lúc cuối cùng của các thời đại" là khoảng thời gian cuối cùng của các thời đại tự trị của loài người, nghĩa là thời kì Hội Thánh.

27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.

Câu 27: Con hiểu rằng, sự chết là hậu quả của sự phạm tội. Sau sự chết là sự phán xét về mỗi tội lỗi mà mỗi người làm ra (Khải Huyền 20:12). Tuy nhiên, sự phán xét sẽ không xảy đến với những ai thật lòng ăn năn tội và tin cậy Đức Chúa Trời.

28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Câu 28: Con hiểu rằng, Đấng Christ đã hiện ra lần thứ nhất để thi hành chương trình cứu rỗi loài người và ban cho loài người cơ hội thoát khỏi sự phán xét chung cuộc. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì giữa chốn không trung đến cất những ai chờ đợi Ngài, tức là Hội Thánh của Ngài, ra khỏi thế gian trước Bảy Năm Đại Nạn. Nhóm chữ "để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi" không có nghĩa là hiện tại những người thật lòng tin nhận Chúa chưa có sự cứu rỗi, mà có nghĩa là khi Ngài đến họ sẽ nhận được ơn cứu rỗi một cách trọn vẹn. Hay nói cách khác là khi ấy thân thể xác thịt của họ sẽ sống lại hoặc được biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử, kết hiệp với tâm thần và linh hồn đã được tái sinh lúc họ tin nhận Tin Lành. Đấng Christ sẽ tái lâm lần thứ ba trên đất để tiêu diệt quân lực của Anti-Christ, ném Anti-Christ và Tiên Tri Giả của nó vào Hỏa Ngục, đồng thời nhốt Sa-tan vào vực sâu không đáy 1.000 năm.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Xin Cha cũng ban ơn trên một tuần mới của chúng con, ban ơn cho mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Kim Loan Nguyen
22/04/2024 16:16

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an.Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con được có Lời Ngài. Giờ đây con xin được ghi lại sự con học hiểu trong sách Hê-bơ-rơ 9:22-28 như sau:

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.

Câu 22: Con hiểu rằng, theo luật pháp Cựu Ước khi một người phạm tội thì họ bị ô uế, nên để cho tội nhân có thể chuộc tội thì phải giết con sinh tế và lấy máu con sinh rẩy lên tội nhân, thì họ mới nhận được sự tha thứ và trở nên thánh sạch trở lại. Hay nói cách khác là hậu quả của tội lỗi là sự chết, nên để tội nhận được tha tội thì cần phải có một sinh mạng vô tội chết thay cho tội nhân đó.

23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.

Câu 23: Qua sự giảng giải của người chăn con được hiểu là Đền Tạm trên đất và các khí cụ dùng trong Đền Tạm được dựng nên theo kiểu mẫu Đền Tạm ở trên trời là thiêng liêng. Nên phải dùng những con sinh tế, nước và các nghi thức để thanh tẩy mọi sự ô uế do sự đụng chạm của loài người. Vậy thì, Đền Tạm và các khí cụ trong Đền Tạm ở trên trời là "những sự thuộc về trời" thì cần phải có sinh tế tốt hơn. Và sinh mạng vô tội của Đức Chúa Jesus Christ là sinh tế cao quý nhất.

Con cũng hiểu rằng, Đền Tạm ở trên trời là nơi thánh thì không cần phải thanh tẩy. Nhưng cần phải có máu thánh cao trọng của Đấng Christ mới có thể thanh tẩy được tội lỗi, bản tính tội và cả tâm thức ác của loài người.

24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Câu 24: Con hiểu rằng, sau khi đã sống lại và thăng thiên Đức Chúa Jesus Christ đã đi vào trong Đền Tạm ở trên trời, dâng lên máu thánh vô tội của Ngài để làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Giờ đây, Đấng Christ vẫn đang làm chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đời đời và trọn vẹn trong Đền Thờ trên trời, để cầu thay cho con dân của Ngài. Để mỗi khi con dân Chúa có lỡ vi phạm tội, và lập tức ăn năn thì nhờ Ngài mà được thánh sạch trở lại, tiếp tục ra mắt thờ phượng Đức Chúa Trời.

25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, bởi vì Đức Chúa Jesus Christ vừa là con người vừa là Thiên Chúa có sự sống vô hạn. Nên Ngài không cần phải như những thầy tế lễ thượng phẩm khác theo ban A-rôn mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Rất Thánh để dâng sinh tế chuộc tội bằng mạng sống của thú vật cho bản thân họ và dân sự họ. Mà Ngài chỉ cần vào đúng thời kỳ đã được định sẵn là lúc cuối cùng của các thời đại, cũng là thời kỳ cuối cùng sự tự trị của loài người, một lần duy nhất dâng chính mình Ngài đủ để cứu chuộc cho toàn thể nhân loại từ quá khứ, hiện tại lẫn cả tương lai.

27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, theo như sự Thiên Chúa đã định sẵn. Hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng chết không phải là kết thúc mà sau sự chết là sự phán xét mỗi việc làm của mỗi người làm ra trên thế gian này. Và người phán xét là Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống trung tín với Ngài cho đến chết, thì họ sẽ không phải chịu sự phán xét như những người không ăn năn.

Bởi vì khi lần thứ nhất Đức Chúa Jesus Christ hiện ra để hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại thì họ đã tuyên xưng đức tin vào sự chết chuộc tội ở Ngài. Nên con dân Chúa trong Hội Thánh chỉ chờ đợi nơi sự hiện ra thứ nhì của Đấng Christ để được Ngài dẫn vào trong sự cứu rỗi trọn vẹn và đời đời.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ Cha đã ban cho con có sự hiểu của bài học ngày. Nguyện xin lẽ thật Lời Ngài thánh hóa con ngày càng hơn. Nguyện xin Cha cũng ban cho con ngày càng có thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài để con luôn biết cẩn thận làm theo, sống ngày càng đẹp lòng Cha hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan


Trần Hữu Tường
22/04/2024 21:11

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an trong ơn quan phòng của Ngài. Giờ này, Ngài cũng ban cho con có thời gian để con viết bài chia sẻ. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, khi đọc, suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên con ấn tượng với từ "đổ máu". Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã đổ máu của mình ra để loài người chúng con có cơ hội nhận được sự cứu chuộc thoát khỏi án phạt kinh khiếp đời đời trong hỏa ngục. Cảm tạ tình yêu mà Ngài đã dành cho loài người chúng con, trong đó có chính con đây. Cảm tạ ơn Chúa vì con cũng được ở trong Hội Thánh thật của Ngài, và ngày Ngài quay trở lại đón chúng con vào Thiên Đàng, dẫn chúng con vào trong sự cứu rỗi đã rất gần. Xin Chúa giúp cho con hiểu được sâu nhiệm tình yêu mà Ngài dành cho loài người chúng con càng hơn để con cũng yêu Ngài nhiều hơn nữa. Xin Chúa giúp con sống trung tín với Ngài cho đến lúc Ngài đón con đi, xin ban ơn, thêm sức cho con để mỗi ngày con sống trọn vẹn đẹp lòng Ngài để không phụ sự hy sinh của Ngài dành cho loài người chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Con xin dâng những thì giờ còn lại buổi tối hôm nay lên Chúa, nguyện xin Chúa ban cho mọi việc con làm được ơn của Ngài và xin Chúa ban cho gia đình con một giấc ngủ bình an, con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
22/04/2024


Vũ Triệu Hùng
23/04/2024 15:47

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết lên sự suy ngẫm của mình trong Hê-bơ-rơ 9:22-28.

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1.:Theo Luật pháp thời Cựu Ước, hầu hết mọi vật từ người cho đến đền tạm hay các khí cụ phụng sự trong đền tạm hoặc những vật khác đều được tẩy sạch khỏi sự ô uế bởi máu của con sinh. Trong thời Cựu Ước, khi một người dân I-sơ-ra-ên phạm tội, thì phải dâng sinh tế theo quy định và con sinh đó phải chết để gánh thay án phạt của người đó. Bởi sự đổ máu của con sinh mà Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi người vi phạm. Nhưng máu của con sinh không có năng lực tẩy sạch bản tính tội của loài người. Nhưng máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ có năng lực tẩy sạch bản tính tội những ai thật lòng tin nhận Ngài

2. Đền tạm và những khí cụ phụng sự Chúa trong Đền Tạm dưới đất cần được tẩy sạch bởi máu của các con sinh, thì Đền Tạm trên trời và những khí cụ phụng sự thuộc về trời cần phải nhờ sinh tế chuộc tội tốt hơn, vì sự ô uế thuộc linh trong các tầng trời. Sinh tế tốt hơn những con sinh chính là thân thể vô tội của Đức Chúa Jesus Christ. Để hoàn thành công cuộc chuộc tội cho loài người, Đấng Christ đã không vào Nơi Thánh dưới đất, nhưng vào Nơi Rất Thánh trên trời để dâng máu của Ngài lên cho Đức Chúa Trời.

3. Các thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần mang máu của con sinh vào trong Nơi Rất Thánh để chuộc tội cho mình và dân sự, nhưng Đức Chúa Jesus thì dâng máu thánh của Ngài một lần duy nhất, vì Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa nên máu thánh của Ngài là vô hạn để tha thứ và rửa sạch bản tính tội cho những ai tin. Nếu Đức Chúa Jesus Christ không phải là Thiên Chúa thì mạng sống vô tội của Ngài chỉ có thể cứu chuộc được cho một người. Như vậy, Ngài phải chịu khổ nhiều lần do sự phạm tội của loài người từ khi lập nền thế gian cho đến nay. Nhưng đến thời điểm cuối cùng sự tự trị của loài người, Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người mang tên Jesus, để dâng chính mạng sống của mình làm của lễ chuộc tội cho loài người một lần đủ cả, để cất đi tội lỗi của thế gian.

4. Sự đến của Đức Chúa Jesus Christ lần thứ nhất là để cất tội lỗi của thế gian qua sự chết chuộc tội. Nhưng chỉ những ai tin thì mới nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời và sự rửa sạch tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sự đến của Đức Chúa Jesus lần thứ nhì là Ngài tái lâm giữa chốn không trung để đón Hội Thánh. Nhưng Chúa không đến đón hết thảy những người xưng nhận tin Chúa, yêu Chúa trên mỗi miệng, nhưng là những người hết lòng sống và làm theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Những người thật sự có tấm lòng chờ ngày Chúa đến là những người biết dọn lòng mình thánh sạch mỗi ngày, biết gắng sức làm tròn những bổn phận Chúa giao và lòng không còn chú về tội lỗi.

Nhưng nếu như họ vẫn còn ưa thích sự phạm tội dù là nhỏ, thì sẽ khó có lòng mong chờ ngày Chúa trở lại. Vì tội lỗi như bức màn ngăn cách giữa họ với Chúa khiến họ không thể làm được điều họ muốn, cho đến khi họ thật sự quyết tâm sống cho Ngài.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Cảm tạ Chúa Jesus vì dòng huyết báu của Chúa mà con được tha thứ tội và được rửa sạch khỏi bản tính tội. Nguyện dòng huyết báu của Chúa cứ bao phủ con và tẩy sạch con khỏi bản tính tội của con người cũ, để con luôn sống cho Chúa, chết cho Chúa và lòng luôn háo hức
mong chờ ngày Chúa trở lại. Nguyện Ngài ban ơn cho con trong công việc còn lại của chiều hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/4/2024


Nguyễn Xuân Bắc
03/05/2024 05:58

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được thời giờ, tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin trình bày sự hiểu của con trong sách Hê-bơ-rơ 9:22-28

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng những sự tội lỗi, thì cần có máu để làm sạch tội lỗi. Nhưng con được hiểu rằng máu của con sinh tế thời Cựu Ước không thể tẩy sạch tội của một người phạm tội. Họ vẫn phạm tội và mỗi lần phạm tội, thì phải dùng máu con sinh tế rẩy trên họ để được tha tội. Nhưng con được hiểu rằng máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì xoá sạch tội lỗi của những ai ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Máu vô tội của Đấng Christ tẩy sạch hoàn toàn tội lỗi của một người, một lần là đủ cả, người ấy không cần phải dùng máu sinh tế để rửa sạch tội lỗi của mình nhiều lần, theo giao ước cũ nữa.

Thưa Cha, con được hiểu rằng bởi sự không vâng phục của loài người, nên loài người đã phạm tội. Tội lỗi đã bao trùm lên tất cả loài người. Sự phạm tội thì phải chết, sự chết đã định cho loài người là chết một lần rồi bị phán xét. Nhưng con được hiểu rằng không phải ai cũng chết, vì có một số người tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì sẽ không thấy sự chết và được bước vào trong nơi thiên đàng, đó là Hội Thánh của Ngài.

Thưa Cha, Con được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ hiện ra lần thứ nhất là để chết thay tội lỗi cho loài người, cứu loài người ra khỏi hình phạt của tội lỗi. Và Ngài hiện ra lần thứ nhì, là để đem Hội Thánh vào trong sự cứu rỗi đời đời, khi Đấng Christ đến, Ngài biến hoá thân thể xác thịt của con dân Chúa, là Hội Thánh, thành một thân thể thiên liêng bất tử trọn vẹn.

Thưa Cha, con được hiểu rằng Hội Thánh là những người đã tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sau khi Đấng Christ sống lại, Hội Thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần, năm 27 cho đến nay. Những người tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã chết, sẽ được sống lại, cùng với những người đang sống mà tin vào Đấng Christ, thì sẽ được biến hoá thân thể xác thịt của mình và được cất lên, khi Đức Chúa Jesus Christ lần hai giữa chốn không trung, và được ở cùng với Chúa luôn luôn.

Con cảm tạ ơn Cha, đã chọn chúng con vào trong Hội Thánh của Ngài, trong giai đoạn cuối này. Chúng con đang trông đợi vào sự đến lần thứ nhì của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin Lời của Ngài thêm sức và an ủi chúng con mỗi ngày, nhắc nhở chúng con luôn sống trung tín, để chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Xuân Bắc


Huỳnh Christian Anh
04/05/2024 16:38

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được những khoảnh khắc thông công, trò chuyện vui đùa cùng với các anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ anh chị em của con về đến nhà được mọi sự bình an. Con cầu xin Chúa bổ sức lại cho các anh chị em của con.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay có thời gian thuận tiện để con học Lời Cha và giờ đây con xin được viết ra sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong Hê-bơ-rơ 9:22-28 như sau:

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.

Thưa Cha! Con hiểu theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết và giao ước giữa Đức Chúa Trời với loài người được thiết lập bởi máu. Đức Chúa Trời từ trên Ngai Thương Xót chấp nhận sinh tế chuộc tội cho loài người bằng máu của con vật được chọn. Hễ có sự phạm tội thì phải có sự chết thay. Và tất cả những vật bị người phạm tội đụng vào đều bị ô uế nên cần phải có sự tẩy uế. Sự tẩy uế được làm bởi máu, nước theo một nghi thức được chính Đức Chúa Trời quy định.

23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.

Thưa Cha! Câu 23 cho con hiểu rằng, những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật là Đền Tạm trên đất và những khí cụ dùng trong Đền Tạm trên đất đã được dựng nên theo kiểu mẫu của Đền Tạm trên trời và những khí cụ trong Đền Tạm trên trời. Chỉ là được dựng nên theo kiểu mẫu ở trên trời thôi mà đã được cho là vật thiêng liêng rồi huống chi Đền Tạm trên trời và những khí cụ dùng trong Đền Tạm trên trời là những vật thánh được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Vì vậy, sinh tế chuộc tội dùng trong Đền Tạm trên trời không thể là mạng sống của những con vật mà phải là mạng sống của một người vô tội. Và người vô tội đó chỉ có thể là Đức Chúa Jesus Christ. Vì Ngài không chỉ là loài người mà Ngài còn là Thiên Chúa. 

24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jesus Christ không vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà Ngài vào chính trong trời, vào trong Đền Tạm trên trời để dâng tế lễ chuộc tội cho loài người, và Ngài đã ở lại trong Đền Thờ trên trời để thi hành chức thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của Đức Chúa Trời. Ngày đêm, Ngài dâng lời cầu thay cho con dân Chúa chúng con. Vì vậy mà con dân Chúa chúng con được Đức Chúa Trời cho thêm cơ hội để ăn năn tội, từ bỏ tội, tiếp tục ở lại trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 

25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì Đức Chúa Jesus Christ là một người hoàn toàn vô tội và Ngài cũng là Thiên Chúa nên mạng sống của Ngài là mạng sống đời đời không hề chết. Vì vậy mà Ngài không cần dâng sinh tế chuộc tội cho chính Ngài và Ngài cũng không cần phải dâng chính mình Ngài nhiều lần, sinh tế chuộc tội cho loài người được Ngài dâng lên Đức Chúa Trời là chính mạng sống của Ngài và Ngài đã làm một lần đủ cả. Không như các thầy tế lễ thượng phẩm khác, mỗi năm một lần đi vào Nơi Thánh dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình rồi mới dâng sinh tế chuộc tội cho dân sự.

Thưa Cha! Con hiểu nếu không là nếu Ngài không phải dâng mạng sống của Ngài một lần đủ cả thì Ngài đã phải chịu khổ, chịu nhục, chịu chết nhiều lần từ khi Ngài sáng tạo nên muôn loài vạn vật trong đó có loài người và đặt loài người cai trị đất.

Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần để cất đi tội lỗi của thế gian bởi sự chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho loài người. Kể từ đó hễ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài thì sẽ được làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời, được xác nhập vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm một lần nữa giữa chốn không trung để đưa Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, kết thúc thời kỳ ân điển.

27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, loài người phải chết một lần rồi sẽ sống lại để chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã định cho loài người như vậy. Nhưng vì yêu thương loài người của chúng con nên Đức Chúa Trời không muốn loài người của chúng con phải chết mất nên Ngài đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian, chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho loài người. Vì loài người xác thịt phạm tội nên phải có một người xác thịt hoàn toàn không nhiễm tội chết thế. Mà một người vô tội chỉ có thể chết thế cho một người có tội. Vì vậy chỉ có Đức Chúa Jesus Christ mới có đủ điều kiện để chết thế cho loài người vì Ngài vừa là loài người vô tội vừa là Thiên Chúa. Ngài vừa thánh khiết vừa còn lại đời đời. Vì vậy máu thánh vô tội của Ngài có giá trị cứu chuộc tội lỗi cho toàn thể nhân loại.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được sinh ra và lớn lên, được sống trong thời đại cuối cùng của sự tự trị của loài người. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển của Ngài cho con. Con cảm tạ ơn Cha đã chọn con để làm con gái nuôi của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con đức tin vào trong sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hy vọng vào sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho nửa đời còn lại của con sống có ý nghĩa và ích lợi. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã rất rất yêu con ngay cả khi con không xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Kính lạy Cha Yêu Thương! Con kính xin Cha giúp con luôn biết sống thánh khiết, giữ cho linh hồn, tâm thần lẫn thể xác luôn ở trong sự thánh khiết chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra lần thứ hai để đưa Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian vào nơi phước hạnh đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh


Lê Minh Dương
04/05/2024 16:39

Hê-bơ-rơ 9:22-28 Máu của Đấng Christ Cao Trọng Hơn Máu của Các Sinh Tế Khác – Phần 2

22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật được tẩy sạch bởi máu. Nếu không có sự đổ máu thì không có sự tha thứ.
23 Vậy, nếu những kiểu mẫu của những sự trong các tầng trời thật cần được tẩy sạch với các sự ấy, thì chính những sự thuộc về trời phải nhờ sinh tế tốt hơn các sự ấy.
24 Vì Đấng Christ chẳng vào các Nơi Thánh bởi tay người làm ra theo các kiểu mẫu của Nơi Thánh thật, mà là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.
25 Ngài cũng chẳng dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm đi vào bên trong các Nơi Thánh với máu của kẻ khác.
26 Nếu không, thì Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi lập nền của thế gian. Nhưng hiện nay, lúc cuối cùng của các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, cất tội lỗi đi, bởi sự dâng chính mình làm sinh tế.
27 Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.
28 Vậy, Đấng Christ đã một lần dâng mình để gánh lấy những tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ nhì cho những ai chờ đợi Ngài; không phải để cất đi tội lỗi nhưng để dẫn họ vào trong sự cứu rỗi.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con hôm nay thức sớm để suy ngẫm Lời của Ngài, cảm tạ Ngài cho con ngày Sa-bát mới nữa, cảm tạ Ngài cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 9:22-28. Thưa Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng tiền công của tội lỗi là sự chết vì thế để tội lỗi loài người được tha thứ thì phải có sự đổ máu. Thời Cựu Ước mỗi khi dân I-sơ-ra-ên phạm tội thì máu của con sinh tế phải đổ ra để chuộc tội cho họ. Thời Tân Ước thì chính máu của Đấng Christ đã đổ ra vì mỗi tội lỗi của thế nhân trong mọi thời đại.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đền Tạm và những khí cụ của Đền Tạm trên đất khi bị ô uế bởi sự đụng chạm của loài người tội lỗi thì phải dùng đến máu của con sinh tế để tẩy rửa sự ô uế đó. Đền Tạm ở trên trời thì không bị ô uế bởi những sự thuộc về thế gian, và chính Đấng Christ sẽ vào Đền Tạm trên trời để dâng chính máu của mình để chuộc tội cho thế gian. 

Thưa Cha, con hiểu rằng thầy tế lễ thượng phẩm phục vụ trong Đền Tạm trên đất cứ mỗi năm một lần vào ngày Lễ Chuộc Tội, người phải vì tội lỗi của chính mình và của dân chúng mà dâng máu của con sinh tế lên Ngài. Nhưng Chúa Jesus Ngài vừa là người và Ngài cũng vừa là Thiên Chúa nên sự chết của Ngài một lần đủ cả cho tất cả mọi tội lỗi của thế gian, và Ngài vào trong Nơi Rất Thánh của Đền Tạm trên trời để dâng chính máu của Ngài lên Đức Chúa Trời, để cho bất kỳ ai tin nhận vào sự chết của Ngài thì được tha thứ tội lỗi, được rửa sạch bản tính ưa thích phạm tội, và được ban cho năng lực để sống một đời sống thánh khiết, công bình, yêu thương.

Cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha qua tham khảo bài giảng của người chăn mà con có thể hoàn thành bài suy ngẫm của mình. Nguyện xin Ngài giúp con luôn biết quý trọng máu vô tội của Chúa Jesus đã đổ ra vì chính mình con. Xin Cha biến đổi con, xin sử dụng con một cách đắc lực trong nhà của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ