Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Hôm nay, ngày 28/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 9:1-13.

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Câu Hỏi Gợi Ý:
Con dân Chúa có nên đau đớn cho dân tộc của mình vì nhiều người không tin nhận Tin Lành, như Phao-lô đau đớn cho dân I-sơ-ra-ên?
Có phải câu 5 là một câu xác định rõ ràng thần tính của Đấng Christ, gọi Đấng Christ là Thiên Chúa?
Câu này có nghĩa gì: "Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững"?
Câu này có nghĩa gì: "Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên"?
Có phải câu 12 và 13 cho thấy Đức Chúa Trời thiên vị Gia-cốp?

Gợi Ý Áp Dụng:
Bạn có cảm thấy đau đớn trong lòng trước tình trạng không có bao nhiêu người trong dân tộc bạn được cứu bởi Tin Lành? Bạn làm gì trước tình trạng đó?
Có bao giờ bạn nghi ngờ Đấng Christ không phải là Thiên Chúa?
Có bao giờ bạn cảm thấy dường như Đức Chúa Trời thiên vị ai đó?

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
29/03/2023 10:55

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên
1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa ban cho con có thời giờ suy ngẫm Lời Chúa, con xin được suy ngẫm sự hiểu của con như sau.

Thưa Chúa, qua đoạn này con thấy được sự rất là đau đớn của sứ đồ Phao-lô khi thấy dân tộc của mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ. Ông yêu thương dân tộc mình đến nỗi muốn dùng thân mình để gánh chịu hình phạt đó thay cho dân tộc mình, đây là một tấm gương tốt cho con dân Chúa nên noi theo để có được tấm lòng yêu thương dân tộc mình mong muốn có nhiều người được tin nhận Tin Lành cứu rỗi.

Thưa Chúa con thấy câu 5 “Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!” đây là câu xác định rõ Thần Tính của Đấng Christ và gọi Đấng Christ là Thiên Chúa, và Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu là đến muôn đời mãi không dừng.

Thưa Chúa, theo con hiểu là Đức Chúa Trời không thiên vị một ai cả, Chúa yêu thương hết thảy loài người chúng ta, Thiên Chúa là công bằng, Chúa ban ơn phước xuống cho tất cả loài người cả người ác và người thiện, nhưng vì con người không tìm kiếm Chúa, không vâng theo các điều răn và luật pháp của Chúa, con người chọn cách sống chống nghịch lại Chúa nên họ phải lãnh chịu án phạt đời đời để thể hiện rõ sự công chính của Chúa vì Chúa thưởng phạt công minh.

Cảm tạ Chúa vì mọi sự Chúa ban trên đời sống của con, cầu xin Chúa luôn gìn giữ con bước đi trung tín với Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con Ngọc Quỳnh
28/23/2023


Nguyễn Thị Mơ
29/03/2023 11:49

Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Kính Lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con xin kính dâng lên Cha lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh Ngài, con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài ban cho con ngày hôm nay. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban cho con sự bình an vui thỏa khi con để lòng suy ngẫm Lời của Ngài, xin dẫn dắt và ban cho con trí hiểu để con hiểu được thánh ý của Ngài cho con qua bài học. Cầu xin Lời của Ngài luôn soi sáng cho mỗi suy nghĩ và hành động của con đều được thông sáng trong sự ban ơn của Ngài Amen!
Con xin kính dâng lên Thiên Chúa ý hiểu của con trong Rô-ma 9:1-13 như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu thì dân tộc I-sơ-ra-ên là một dân tộc thật được phước khi được Thiên Chúa lập giao ước cùng, Ngài ban cho họ Mười Điều Răn làm luật pháp và chọn lựa họ làm dân tuyển của Ngài giữa nhiều dân tộc. Chẳng những vậy I-sơ-ra-ên còn được Thiên Chúa chọn để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại qua sự Thiên Chúa Ngôi Lời vào thế gian là một công dân I-sơ-ra-ên trong thân thể xác thịt.

Tuy vậy không phải hễ ai cứ là người I-sơ-ra-ên thì tin kính Chúa, thực tế cho thấy đa số người I-sơ-ra-ên thời Đức Chúa Jesus không làm theo luật pháp của Chúa trong tấm lòng mà chỉ giữ theo hình thức bên ngoài, chính vì vậy mà dù là dân tuyển của Thiên Chúa nhưng phần lớn số dân trong dân tộc I-sơ-ra-ên trong đó có những người thân của Phao-lô vẫn chưa được cứu. Bởi vậy nên sứ đồ Phao -lô với tấm lòng quặn thắt đau đớn khi nghĩ về thực trạng của dân tộc mình mà ông thà đánh đổi ơn cứu rỗi của chính ông trong Đấng Christ, là điều mà ông nhận biết là quý giá nhất nên ông đã tự nguyện bỏ đi tất cả mọi thứ ông có và sau này là cả mạng sống để có được. Giờ đây trước tình yêu dành cho dân tộc mình ông nguyện đánh đổi để cứu họ.

Kính thưa Chúa!
Tấm lòng yêu thương của Phao-lô đối cùng dân tộc mình thật lớn lao, ông có được tình yêu ấy bởi trong ông đang tuôn trào tình yêu của Đấng đã yêu ông, Đấng ấy cũng đã không tiếc kể cả mạng sống của Con Một Ngài cũng đã hy sinh cho ông, là Đấng Công Chính không thiên vị ai, là Đấng thể hiện tình yêu của Ngài với muôn loài bằng hành động và có trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện Lời hứa của mình. Là Đấng Toàn Tri biết rõ những ai thực sự yêu kính Ngài và những ai chỉ có Ngài ngoài hình thức trong dòng dõi của Áp-ra-ham cũng như của những người tuyên xưng đã có đức tin nơi Ngài ngày nay.

Kính thưa Chúa kính yêu!
Con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ đã ban cho con Lời của Ngài trong bài học hôm nay, qua đó con học gương của sứ đồ Phao-lô mà bày tỏ tình yêu và trách nhiệm đối với dân tộc con, trong đó có nhiều người thân của con chưa biết Ngài. Xin Chúa cũng tha thứ cho con vì con chưa hết lòng với dân tộc của mình, xin Chúa qua bài học hôm nay nhắc con hết lòng cầu thay cho quê hương đất nước con. Xin Chúa ban ơn cho con để mỗi ngày con ưu tiên những công việc thuộc linh hơn nữa. Dù con biết những việc con làm là nhỏ bé nhưng con tin rằng khi con làm bằng cả tấm lòng con quặn thắt hướng về dân tộc mình thì Ngài sẽ qua đó khiến nó nên hữu ích.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tình yêu Ngài đối cùng dân tộc con, đặc biệt qua sự Ngài bày tỏ lẽ thật qua người chăn chúng con mà chúng con là người Việt nam biết thờ phượng Ngài theo đúng sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Xin Chúa ban ơn để chúng con nỗ lực mang lẽ thật Lời Ngài tới nhiều người để dân tộc con có nhiều người tin nhận và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật Amen!

Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 29/03/2023.


Huỳnh Christian Priscilla
29/03/2023 12:28

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được, khi suy ngẫm Lời Ngài, trong Rô-ma 9:1-13 về tấm lòng của Phao-lô đối với dân I-sơ-ra-ên.

Lạy Chúa, từ câu 1 đến câu 3 giúp cho con hiểu rằng, Sứ đồ Phao-lô đã thật lòng nói ra, trong danh của Đấng Christ, về tâm tình của ông đối với dân I-sơ-ra-ên. Tâm tình đó của ông được lương tâm làm chứng trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ông ao ước, thà chính mình bị hư mất để những người I-sơ-ra-ên được kết hiệp với Đấng Christ. Ông sẵn sàng gánh chịu sự đau đớn của hình phạt tội lỗi cho những anh chị em theo phần xác của ông là dân I-sơ-ra-ên. Con hiểu được tâm tình của Sứ đồ Phao-lô, ông yêu thương và đau đớn vì dân tộc của ông không tin nhận Đấng Christ, bị đời đời hư mất.

Lạy Chúa, khi con nghĩ đến dân tộc Việt Nam lòng con cũng rất là đau buồn. Vì có rất nhiều người Việt Nam không tin nhận Tin Lành, trong đó có các người thân trong gia đình con, là các anh chị em của con. Họ vẫn sống trong tội lỗi, nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, mê tín các tà thần. Vì thế, họ cũng sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời.

Lạy Chúa, về câu 4 và 5 con hiểu rằng, Dân I-sơ-ra-ên là dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn giữa nhiều dân tộc để làm một dân thánh và được gọi là con nuôi của Ngài. Dân I-sơ-ra-ên nhận được các lời hứa và ơn phước đặc biệt của Ngài, so với các dân tộc khác. Họ được Ngài chọn làm một dân thầy tế lễ để phụng sự Thiên Chúa, đem ơn cứu rỗi của Ngài đến cho mọi dân tộc.

Lạy Chúa, về câu 6 và 7 con hiểu rằng, Áp-ra-ham là tổ phụ và là cha của nhiều dân tộc. Vì ông có đức tin nơi Ngài nên được Ngài xưng là công chính và kết ước với ông, với dòng dõi có đức tin như ông. Vì thế, bất cứ ai có đức tin thật nơi Ngài như Áp-ra-ham thì họ sẽ được gọi là con cháu của Áp-ra-ham. Họ chính là dân I-sơ-ra-ên thật, tức dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, là một dòng dõi thánh cho Thiên Chúa. Vì thế, không phải bởi có nhiều người I-sơ-ra-ên về phần xác bị hư mất mà lời Cha đã hứa với Áp-ra-ham không còn hiệu lực.

Lạy Chúa, từ câu 8 đến câu 13 con hiểu rằng, Cha là Đấng yêu thương, công chính, và thành tín. Ngài muốn thương xót, làm ơn cho dân tộc nào, hoặc một ai đó là ý muốn và là quyền tuyệt đối của Ngài. Cha thương xót, ban ơn cho những ai có lòng kính sợ Ngài, vâng phục Ngài. Ngài là Đấng toàn tri. Ngài yêu Gia-cốp hơn Ê-sau, vì Ngài biết trước, Ê-sau coi thường quyền trưởng nam, đổi quyền ấy để lấy một bát canh, sẵn sàng bỏ đi ơn phước của quyền trưởng nam.

Con biết rằng, Ngài biết trước và đã chọn con, cho con được làm con của Ngài, cho con được nhập vào dòng dõi thánh, theo mục đích của Ngài, như đã bày tỏ trong Thánh Kinh. Ngài ban cho con lời hứa về những ơn phước mà Ngài sẽ ban cho những ai trung tín, hết lòng vâng giữ các điều răn của Ngài, chịu khổ vì danh Đấng Christ. Vì vậy mà con cần phải biết trân quý ân điển của Ngài, không coi thường sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhưng hết lòng tin cậy, vâng phục, không chối bỏ Lời của Chúa. Như vậy, con sẽ nhận được mọi lời hứa của Ngài trong đời này lẫn đời sau, kể cả lời hứa về sự sống đời đời.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa! Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, và sự tôn quý đời đời thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
28/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
29/03/2023 12:30

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng cảm tạ Cha về một ngày mới Cha ban cho con, cùng với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để con nuôi mình. Mỗi một ngày trôi qua, thân thể xác thịt của con già yếu thêm nhưng thân thể thuộc linh của con càng thêm khỏe mạnh, khôn sáng bởi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Nguyện Lời Chúa cứ thánh hóa con để con luôn được trọn vẹn. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự hiểu biết Lời Chúa cho tâm thần của con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong khi suy ngẫm về tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô đối với dân I-sơ-ra-ên, như được ghi lại trong Rô-ma 9:1-13.

Thưa Cha, từ câu 1 đến câu 4 ghi lại tâm trạng buồn bực, khó chịu, và đau đớn của Phao-lô, khi ông nghĩ đến sự hư mất của nhiều người I-sơ-ra-ên. Sự đau lòng đó không phải chỉ là cảm xúc riêng tư của Phao-lô mà còn là sự cảm xúc được Đức Thánh Linh tác động trong ông. Nghĩa là Đức Thánh Linh giúp ông hiểu rõ sự cứng lòng và sự hư mất của nhiều người I-sơ-ra-ên. Phao-lô đau đớn về sự hư mất của nhiều người I-sơ-ra-ên, những người cùng chủng tộc với ông, là những người có được lời hứa của Đức Chúa Trời, được ban cho nhiều đặc quyền hơn các dân tộc khác. Ông thương xót họ đến nỗi mong rằng, có thể hy sinh chính mình ông để đổi lại sự họ không bị hư mất. Thực tế, chính Đức Chúa Jesus, một người I-sơ-ra-ên, đã làm sự hy sinh ấy. Nhưng phần lớn những người I-sơ-ra-ên đã chọn không tin nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 5 là một trong các câu Thánh Kinh khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Thiên Chúa. Đáng buồn thay, ngày nay có nhiều người xưng mình là con dân Chúa mà lại tin lời tà giáo dạy rằng, Ngôi Lời và Đấng Thần Linh không phải là Thiên Chúa. Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh qua Phao-lô, đã dùng câu này để nhấn mạnh đến sự chết của Đức Chúa Jesus Christ để chuộc tội nhân loại không phải chỉ là sự chết của một người mà là sự chết của Thiên Chúa nhập thế làm người. Sự mầu nhiệm và công chính trong ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thật vượt quá mọi suy tưởng của các thiên sứ và loài người.

Thưa Cha, con hiểu rằng, từ câu 6 đến câu 8 nói đến sự kiện có nhiều người I-sơ-ra-ên không tin nhận Đấng Christ, dẫn đến sự họ bị hư mất, không còn ở trong giao ước Cha đã lập ra với Áp-ra-ham không làm cho Cha trở thành thất hứa. Vì khi Cha hứa với Áp-ra-ham là Ngài hứa với ông, một người được xưng là công chính, vì có đức tin nơi Cha; và lời hứa ấy là cho dòng dõi ra từ ông, có cùng đức tin như ông, được xưng công chính như ông. Vì thế, ai được sinh ra từ huyết thống của ông nhưng không có cùng đức tin như ông thì không được kể là ở trong giao ước. Nhưng bất cứ ai bởi đức tin, được sinh ra trong Đức Chúa Jesus, một người có huyết thống của Áp-ra-ham, thì họ trở thành dòng dõi của ông, trong đức tin, cho dù họ không cùng huyết thống với ông. Đây là một lẽ mầu nhiệm trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà bất cứ ai trong bất cứ dân tộc nào cũng được cứu, nếu có đức tin nơi Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng, từ câu 9 đến câu 13 nói đến sự sắp xếp và lựa chọn của Cha trong chương trình cứu rỗi loài người, để qua đó, có một người được sinh ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, là Đức Chúa Jesus, sẽ làm người đứng đầu cho dòng dõi thánh được chọn của Thiên Chúa. Như lời đã tiên tri trong Ma-la-chi 2:15.

Thưa Cha, con nhận biết rằng, cả Thánh Kinh liên kết với nhau cách chặt chẽ để giãi bày cho loài người về Thiên Chúa, về sự hư mất của loài người, về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, về sự cứu rỗi Thiên Chúa đã ban cho loài người, về tương lai của những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa, về tương lai của những ai chối bỏ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Việc còn lại chỉ là sự lựa chọn của mỗi người.

Thưa Cha, con cầu xin cho ngày càng có nhiều người Việt Nam biết đến các khu mạng rao giảng Lời Chúa của Hội Thánh tại Việt Nam. Những người chưa biết Tin Lành thì sẽ được biết và có cơ hội tin nhận Tin Lành. Những người đã biết Tin Lành nhưng đang bị các giáo hội dẫn dắt sai lạc trong các tà giáo thì sẽ được biết lẽ thật của Thánh Kinh và quay về với lẽ thật. Thưa Cha, con cầu xin cho ngày càng có nhiều con dân chân thật của Ngài trong Hội Thánh tại Việt Nam, biết tận dụng thời gian và các phương tiện truyền thông mạng để rao giảng Lời Chúa cho dân Việt. Nguyện Cha thương xót, ban cho dân tộc Việt Nam có nhiều người được cứu. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
28/03/2023


Đặng Thái Học
29/03/2023 16:10

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 9:1-13, với chủ đề: Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên.

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Phao-lô là một sứ đồ được đầy ơn trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa. Ông có tấm lòng thương xót lớn đối với dân tộc I-sơ-ra-ên, qua sự bày tỏ mong ước của mình sao cho dân tộc ông được tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Ông buồn bực, đau đớn, và muốn hy sinh bản thân mình thay cho sự hư mất của những anh chị em, những người thân, theo xác thịt.

- Lạy Chúa! Thời đó, Phao-lô bị người I-sơ-ra-ên chống đối, họ đã bách hại ông nhiều cách, nhưng vì thế mà ông càng xót xa về đời sống thuộc linh của họ. Ông muốn kêu gọi họ tin nhận Đức Chúa Jesus bằng cả tấm lòng mình, ông bày tỏ lương tâm mình, muốn nói lời thật trong danh Đấng Christ làm chứng cớ, truyền cho dân I-sơ-ra-ên. Qua câu 1-3 chúng ta thấy Phao-lô có tình yêu thương rất lớn đối với dân tộc của mình. Nhìn vào thực trạng thộc linh của dân tộc Việt Nam, con cũng có đồng tâm tình với Phao-lô, con đau đớn vì những người thân, những người cùng một dân tộc, họ không phải là những người vô thần, nhưng họ mải mê vào những sự mê tín dị đoan, thờ lạy các giả thần. Con chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn, thương xót, cứu họ ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, đưa họ đến với Lẽ Thật, là Lời Hằng Sống của Ngài, để họ được khai mở tâm linh, trở về tôn thờ Đấng Chân Thần có một và thật, là Thiên Chúa toàn năng, đời đời.

- Lạy Chúa! Dân tộc Do-Thái được Đức Chúa Trời chọn trong vòng các dân tộc, để làm dân thánh cho Ngài, họ có địa vị đặc biệt, đại diện cho các dân tộc trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Các tổ phụ thuộc về dân ấy, là dân I-sơ-ra-ên là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, và theo phần xác thịt thì Đấng Christ ra từ dân ấy, điều này đã khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cao cả, trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh đời đời. Chẳng phải vì nhiều người trong dân I-sơ-ra-ên không tin nhận Đấng Christ mà Lời của Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham không được vững bền. Áp-ra-ham là tổ phụ đức tin, bởi vậy, những ai có cùng đức tin vào Đức Chúa Trời như ông thì mới thật sự xứng đáng là con cháu của ông nói riêng và là công dân của I-sơ-ra-ên nói chung. Về thuộc thể, tất cả dân I-sơ-ra-ên đều thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng về thuộc linh, tất cả những người tin nhận Tin Lành của Thiên Chúa trên khắp thế giới đều thuộc về dân I-sơ-ra-ên. I-sác là con của lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham và Sa-ra, nên chỉ những thế hệ được sinh ra từ I-sác mới thuộc dòng dõi của Áp-ra-hem, còn các người con khác được sinh ra từ Áp-ra-ham đều không được gọi là con cháu của ông, vì họ được sinh ra không theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng họ được sinh ra theo bản ngã xác thịt.

- Lạy Chúa! Chương trình của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, chúng con không thể hiểu được đường lối, ý tưởng của Ngài. Việc Ngài chọn Áp-ra-ham để ban phước, trở thành tổ phụ đức tin là do ý muốn của Ngài, và Ngài đã chọn Gia-cốp là một trong hai con trai ra từ I-sác là vì sự lựa của Ngài được đứng vững, bởi Ngài là Đấng toàn năng, toàn tri.

- Lạy Chúa! Gia-cốp và Ê-sau là anh em sinh đôi, Ê-sau ra khỏi lòng mẹ trước nên được gọi là lớn hơn. Đức Chúa Trời biết trước và yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời lầ Đấng công chính, Ngài không ghét mọi tạo vật do Ngài dựng, nên có lẽ Ngài yêu người em hơn người anh. Ngài yêu ai, làm ơn cho người nào là tùy theo ý của Ngài. Vì yêu Gia-cốp hơn nên Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông, và khiến cho các con trai của ông trở nên một dân lớn được Ngài chọn. Chứng minh cho sự Ngài yêu và ban phước cho Gia-cốp là Thánh Kinh cho thấy Ê-sau đã vì miếng ăn đổi quyền trưởng nam cho em mình, là Gia-cốp.

Thưa Cha! Qua tấm lòng của Phao-lô đối với dân I-sơ-ra-ên, con cảm thấy buồn đau trong lòng trước thực trạng của dân tộc con, cũng như các dân tộc khác trên thế giới bởi quá ít số người được cứu bởi Tin Lành. Con cầu xin Thiên Chúa tác động trên các bậc cầm quyền, để họ bỏ đi sự hạn chế cho phép toàn dân tự do rao giảng, tiếp nhận Tin Lành, vì bổn phận của loài người được sinh ra là để tôn thờ và hầu việc Thiên Chúa theo Thánh Kinh đã bày tỏ trọn vẹn bằng chữ viết. Nhìn lại thời thơ ấu, khi con chưa có ý thức về tôn giáo, về trời đất và muôn vật được tạo nên bởi Đấng Tạo Hóa, thì lúc đó con đã có khái niêm về Đấng cao siêu, toàn năng đã tạo dựng nên tất cả. Thiên Chúa là Đấng công chính trọn vẹn, Ngài không thiên vị bất cứ ai, và Ngài luôn ban ơn phước cho những người tôn thờ Ngài bằng tâm thần và Lẽ Thật, và sẽ hình phạt những ai chống nghịch các Điều Răn, luật pháp của Ngài.

Nguyện Chúa ban cho con dân chân thật của Ngài có tấm lòng đối với những ai chưa được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, như tấm lòng của Phao-lô đối với dân I-sơ-ra-ên vậy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 29/3/2023


Đồng Thị Nghĩa
29/03/2023 16:31

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con để con có thời gian, phương tiện, tấm lòng suy ngẫm Lời của Cha hôm nay! Nguyện Lời Cha thánh hóa con, thêm lên đức tin cho con và giúp con hiểu biết càng thêm về tình yêu của Ngài dành cho con và toàn nhân loại. Con cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp cho con hiểu thêm về Lời Chúa và cũng học được những bài học cho mình. Con xin dâng sự hiểu của con lên Chúa, xin Chúa dùng nó để làm ích lợi cho con và cho công việc của nhà Ngài.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:1-13, con hiểu được ông Phao-lô hết sức đau lòng khi thấy dân tộc I-sơ-ra-ên của ông không kính sợ Chúa, không tiếp nhận Đức Chúa Jesus.

Con hiểu rằng, trong thế gian này, có nhiều khi người ta quả quyết điều người ta nói là thật, nhưng thực tế chỉ là một lời nói dối. Nhưng con dân Chúa thì không được nói dối và cũng không muốn nói dối. Trong câu 1, Phao-lô nói “tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh”, nghĩa là những điều ông nói ra là trong sự thánh khiết, trong sự chân thật. Lòng ông làm chứng cho ông về điều ông nói là thật, vì ông không dối lòng khi nói ra.

Thưa Cha, là con dân Chúa thì con tin là dù Phao-lô không nói rằng “tôi không nói dối”, thì các thánh đồ tại thành Rô-ma cũng vẫn biết rằng ông không nói dối. Nhưng Phao-lô muốn khẳng định trong danh của Chúa, trong năng lực của Chúa rằng ông không nói dối, để nhấn mạnh đến sự quan trọng và rất chân thực của điều ông muốn nói.

Và điều ông muốn nói là sự ông rất thương dân tộc của mình, đến nỗi ông mong rằng nếu ông bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ để cho những anh chị em cùng dân tộc với ông được ở trong Đấng Christ thì ông cũng cam lòng hy sinh.

Thưa Cha, dân tộc Việt Nam của con mới chỉ có rất ít người tiếp nhận Chúa. Còn lại biết bao nhiêu người vẫn đang sống trong tội lỗi, bị xa cách khỏi Ngài, mỗi ngày biết bao nhiêu người qua đời và sa ngay vào âm phủ, không còn cơ hội tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài nữa. Thưa Cha, con biết sức con là bé mọn, con cũng không muốn phải chịu những sự khốn khó, vì xác thịt con là yếu đuối; nhưng nếu con có thể làm gì cho dân tộc của con, dù khi làm những điều ấy sẽ khiến con bị tổn hại, thì con xin Cha dẫn dắt và giúp con làm điều ấy, để nhiều người trong dân tộc con, nhất là những người thân, người lân cận của con được cứu. Nhưng xin mọi sự theo ý Cha chứ không theo ý riêng của con. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, thật là đau lòng cho dân I-sơ-ra-ên biết bao khi họ là dân được Chúa chọn, nhưng họ lại không biết kính sợ Ngài. Con nhớ tới Lời của Ngài mà sáng nay con có nghe và đọc với anh chị em của con:


“Cơ nghiệp Ta đối với Ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch lại Ta; cho nên Ta lấy làm ghét.” (Giê-rê-mi 12:8).

Ngài yêu dân I-sơ-ra-ên và coi họ là cơ nghiệp quý giá của Ngài, Ngài cho họ được phụng sự Ngài, được làm dân thánh của Chúa, được nhận những lời hứa ban phước của Chúa; nhưng họ chỉ cứ chống nghịch Ngài không thôi.

Cha ơi! Con biết Ngài yêu thương Hội Thánh nhiều và Ngài coi Hội Thánh là cơ nghiệp quý giá của Ngài. Con xin Chúa giúp con và anh chị em con biết quý trọng địa vị của mình để sống một đời sống kính sợ Chúa, vì nếu có mặt trong Hội Thánh mà lại không trung tín sống theo Lời Chúa, không cẩn thận làm theo Lời Ngài thì chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp cho chúng con, như Lời Ngài có chép trong Hê-bơ-rơ 10:26-27:

"Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch."

Xin Cha thương xót mà tỉnh thức những người hâm hẩm trong Hội Thánh và những người đã lui đi trong đức tin, xa rời Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài là Đấng công chính và thánh khiết, Ngài không kể kẻ có tội là vô tội, vì vậy Ngài không ở cùng quan phòng, ban ơn trên những kẻ sống trong tội. Nhưng không vì vậy mà lời hứa ban phước của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên, trên con cháu của Áp-ra-ham không thể thực hiện khi họ phạm tội. Bởi vì Ngài chỉ kể những ai có lòng kính sợ Ngài là con cháu thật của Áp-ra-ham, vì Áp-ra-ham kính sợ và tin cậy Ngài.

Ngày xưa bà Sa-ra và ông Áp-ra-ham đã vì làm theo ý riêng mà sinh ra Ích-ma-ên. Nhưng I-sác mới là người con mà Chúa hứa ban cho họ và trong dòng dõi của I-sác mới ra dòng dõi được lựa chọn của Chúa. Thậm chí, từ khi vợ của I-sác là Rê-bê-ca đang còn mang thai, thì trong hai con của I-sác, Chúa cũng chọn trước Gia-cốp để qua ông mà ra dòng dõi được lựa chọn. Ngài lựa chọn người mà Ngài biết là người ấy sẽ kính sợ Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài biết trước và hiểu rõ mọi điều. Nếu một người được sinh ra theo ý riêng của loài người thì cũng không tránh khỏi những sự đau buồn kéo theo, vì hậu quả của tội lỗi luôn đem đến đau buồn và thiệt hại. Nhưng nếu Ngài cho phép điều ấy xảy ra thì nó vẫn có những ích lợi riêng. Nếu một người được sinh ra theo ý muốn của Chúa thì Chúa đã chuẩn bị sẵn một chương trình và có ý định riêng cho người ấy, qua người ấy mà làm thành ý muốn tốt lành của Ngài.

Thưa Cha, con biết rằng theo cách nhìn của xã hội thời nay thì bây giờ vợ chồng con được kể là đông con khi đã có bốn đứa con và không nên sinh thêm con nữa. Nhưng con tin rằng nếu Ngài còn ban con cái cho con nữa để con sinh thì đó là bởi ý muốn tốt lành của Ngài mà Ngài ban cho, còn nếu Ngài thấy chúng con không đủ sức nuôi nữa và chúng con cần có thời gian để làm việc khác ngoài việc chăm sóc con cái, thì Ngài sẽ không ban thêm cho chúng con nữa. Mọi sự Ngài đã biết trước và có sự sắp xếp của Ngài, Ngài là Đấng Toàn Năng nên Ngài hoàn toàn có thể làm hoặc không làm việc gì theo ý Ngài muốn. Con không cần lo đến và cũng không nên quyết định chuyện đó, vì Ngài mới là chủ trên đời sống của con, Ngài mới là Đấng quyết định mọi sự cho con. Những điều Ngài muốn cho con đều là tốt lành. Con cảm tạ Ngài và nguyện ý Ngài được nên trên đời sống của chúng con, từ việc sinh con cái cho tới mọi việc khác trong đời sống của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
29/03/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
29/03/2023 18:36

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,
Thưa Cha, con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:1-13.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-Lô đau đớn vì sự phạm tội của dân Do-Thái là dân tộc của ông và cũng là dân tộc Cha đã lựa chọn. Con hiểu rằng con dân Chúa ngày nay, khi đã được cứu, khi nhìn những người thân thuộc thể cứng lòng không chịu ăn năn, dù họ có thể trở về bụi đất bất cứ lúc nào thì chúng con rất đau xót.

Lạy Chúa, con hiểu rằng địa vị cao quý là con dân của Cha mà con có được vì sự thương xót của Cha và vì dân I-sơ-ra-ên phạm tội và cứng lòng nên sự cứu rỗi đã đến cho con. Vì thế, con phải cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Thực tế, có nhiều người tự xưng là con dân của Cha nhưng họ không yêu thương dân tộc I-sơ-ra-ên và không cầu thay.

Lạy Chúa, con hiểu rằng sự Cha yêu I-sác hơn Ê-sau không phải Cha thiên vị mà Cha đã biết trước tấm lòng của hai ông nên Cha đã tiên tri trước. Hai ông một người tìm kiếm ơn phước thuộc thể và một người tìm kiếm ơn phước thuộc linh, vì thế người tìm kiếm ơn phước thuộc linh được ơn trước mặt Cha thay vì người tìm kiếm ơn phước thuộc thể. Con hiểu rằng bản thân con phải tìm kiếm học hỏi Lời Cha, sống đẹp lòng Cha chứ không nên hướng lòng về thế gian đời này, có như thế con mới được luôn ở trong tình yêu của Cha. Cảm tạ ơn Cha.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, một người là dân I-sơ-ra-ên chân thật là một người không có sự dối trá trong lòng, là một người kính sợ Cha và sống theo điều răn luật pháp của Cha. Chúng con là con dân I-sơ-ra-ên thuộc linh vì thế chúng con phải sống chân thật và sống theo điều răn luật pháp của Chúa.

Kính lạy Chúa,
Xin Lời Ngài tiếp tục thánh hoá mỗi một chúng con, giúp chúng con xứng đáng với địa vị cao quý là con dân Ngài. Xin Ngài cũng nhắc nhớ chúng con để chúng con biết yêu thương và cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên và dân tộc Việt Nam. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
29/03/2023


Hồng Liên
29/03/2023 19:19

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa lại một ngày Chúa ban bình an cho con, con được vui thỏa trong Chúa. Nguyện sự bình an của Chúa sẽ theo con mãi!

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 9:1-13

Lạy Chúa, giống như viên ngọc quý trong ngụ ngôn mà Chúa Jesus đã kể, người tìm thấy sẵn sàng bỏ mọi điều mình có để được viên ngọc đó. Viên ngọc quý đó hẳn phải là Tin Lành Cứu Rỗi mà Phao-lô đã tìm thấy và hiện đang tìm cách rao truyền cho quê hương mình. Đến nỗi khi thấy họ không tin, hoặc tin nhưng không hiểu, thì lòng ông xót xa thốt lên lời bày tỏ sự đau đớn, buồn bực trong lòng ông. Phao-lô ước gì thà chính mình bị mất nhưng dân sự I-sơ-ra-ên được những điều ông đang muốn truyền đạt cho họ.

Lạy Chúa con hiểu được rằng có rất nhiều người đặt nghi vấn vào sự công bình của Đức Chúa Trời cho đến điều kiện Ngài chọn để cứu loài người từ trong thế gian. Vì Chúa là Đấng công chính nên Chúa đòi hỏi sự công chính từ loài người, Chúa là Đấng thông sáng, sự hiểu biết của Ngài vượt trên mọi sự suy tưởng của chúng con, do đó Chúa có chương trình cứu rỗi của Ngài cũng có sự chọn lựa khắc khe và khác nhau. Chúa chọn dân I-sơ-ra-ên để làm hình bóng của chương trình cứu rỗi để nói lên quyền tể trị của Chúa. Còn sự cứu rỗi của Ngài chính là sự xưng công chính cho những ai đặt niềm tin nơi Đấng Christ, mở rộng cho toàn nhân loại. Tức là sự cứu rỗi chẳng phải được bởi lòng ao ước hay bôn ba của người nào, nhưng bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, mấy ngày nay con đã đi tham quan rất nhiều nơi trong đó có nơi mà người bản xứ gọi là nhà thờ Chúa. Cảm nhận đầu tiên của con là quá uy nga tráng lệ và đồ sộ như nơi vua chúa ở. Trong đó có rất nhiều tượng điêu khắc về sự kiện Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự, tượng điêu khắc về 12 sứ đồ của Chúa, tượng điêu khắc sự kiện Chúa Jesus hạ sanh….Trực diện là hình tượng Chúa Jesus đang bị đóng đinh trên thập tự, phía bên dưới là Ma-ri và Giô-sép đang đứng hướng tay về phía thập tự. Điều này chưa đáng gì so với việc họ đã lập nơi để thờ riêng cho người sáng lập ra nơi này, mà hình tượng của ông ấy được đặt nơi chánh điện thờ chung với Chúa Jesus. Con tự đặt ra câu hỏi còn có bao nhiêu người tự coi mình là cao trọng như Đấng Cứu Thế?!

Mạng lệnh lớn nhất của Chúa là phải rao truyền Tin Lành cho nhiều người biết để họ được cứu. Nhưng có rất nhiều giáo hội, giáo phái và cá nhân chống nghịch lại, họ dùng danh Chúa để mưu cầu lợi ích. Tin Lành của Chúa cũng vì vậy mà không được lan tỏa. Điều đáng nói ở đây là chính những người đã nhận được Tin Lành của Chúa nhưng họ vẫn khăng khăng làm theo xác thịt. Sự thật này thật quá đau lòng!

Lại nghĩ về dân tộc của con còn có rất nhiều người chưa tiếp nhận Tin Lành. Đời sống của họ yếu đuối, bị ma quỷ khống chế làm công cụ để chống nghịch lại Chúa, lòng con lại trào dâng lên niềm ao ước, quyền năng của Chúa có thể mở rộng tấm lòng của họ, để họ tiếp nhận Tin Lành mà có một đời sống tốt đẹp hơn. Và đây cũng chính là lời cầu nguyện của con giờ này. Cầu xin Chúa ban ơn thương xót cho dân tộc của con và tất cả những dân tộc khác. Chúa ơi Ngài hãy cứu lấy chúng con, chúng con nguyện làm nô lệ của Ngài, nô lệ của sự thánh hóa và nô lệ của sự sống đời đời.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Lâm Việt Thành
29/03/2023 21:39

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 9:1-13.

Thưa Cha, con thấy rằng, những người tôi tớ của Chúa thường là những người rất yêu thương dân sự của Ngài, họ yêu những người mà Ngài yêu. Chẳng hạn như Môi-se, Đa-vít và Phao-lô. Họ có cùng một tấm lòng giống như Chúa, Ngài thường sai những người có tấm lòng như vậy.

Thưa Cha, con thấy rằng, Phao-lô có sự nặng lòng về những người thân và dân tộc của ông. Điều này nhắc nhở con để lòng ngẫm nghĩ nhiều hơn về dân tộc cũng như người thân của con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trước khi giúp được người khác thì mình cần phải chuẩn bị cho mình trước. Sự chuẩn bị đó là mỗi ngày đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời của Chúa. Một người cần dành thời gian cho việc mình học Lời Chúa trước rồi mới đến hầu việc Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, những gì Phao-lô trình bày trong đoạn này cho thấy rằng ông là người hiểu biết về Lời của Chúa, ông rất nhớ Lời của Chúa. Nhưng không chỉ đoạn này mà con nhiều chỗ khác nữa. Con nghĩ ông đã dành nhiều thời gian và tấm lòng để học Lời Chúa thì mới hiểu đúng và mới nhớ được như vậy.

Thưa Cha, con nghĩ rằng, nhờ ông dành thời gian đọc Lời Chúa như vậy nên ông có được nhiều sự sâu nhiệm để chia sẻ với con dân Chúa thời đó. Cũng nhờ sự chia sẻ của ông mà ngày nay con được hiểu biết hơn về Lời của Ngài.

Thưa Cha, con thấy rằng, Phao-lô đã thể hiện tình yêu thương của ông dành cho dân tộc của ông bằng những hành động cụ thể. Ông sốt sắng trong sự rao giảng Lời Chúa, trong sự viết thư chia sẻ những sự hiểu biết và lẽ lẽ thật với mọi người. Việc viết một lá thư như vậy con nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Mà ông vừa phải làm việc kiếm sống, vừa phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác, vừa phải tránh sự bắt bớ, vừa phải rao giảng Tin Lành, ông phải làm rất nhiều việc. Ông là một tấm gương sáng để con noi theo trong sự hết lòng làm mọi việc. Ông dốc sức làm mọi việc Chúa giao cho từ thuộc linh đến thuộc thể. Đúng như ông đã nói:

"Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự." (Phi-líp 4:13).

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự suy ngẫm ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời của Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
29/03/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
29/03/2023 21:43

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 9:1-13.

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh này nhắc nhở con là "không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên." Qua đó con hiểu rằng, không phải ai mang danh con của Chúa và ở trong Hội Thánh là thuộc về Ngài, chỉ những ai làm theo ý muốn của Ngài mà thôi như Lời Ngài đã chép:

"Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người ấy là các em trai các em gái, và mẹ của Ta."(Mác 3:35).

Kính thưa Cha, con hiểu được tấm lòng của ông Phao-lô, lòng ông đau đớn vì những anh chị em của ông, những người thân của ông, theo xác thịt. Vì họ không tin nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ. Cũng vậy, ngày nay nhìn những người thân của con không tin nhận Chúa nhưng cứ đi theo những sự tham muốn của thế gian và của xác thịt, con cảm thấy rất buồn lòng. Con kính xin Chúa thương xót và cho họ thêm cơ hội ăn năn tội và tin nhận Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Amen!

Thưa Chúa, con cũng hiểu rằng, những sự làm theo ý muốn riêng của mình thì không được đẹp lòng Chúa và mang lại hậu quả. Nhưng những việc gì mà Chúa làm ra cho chúng con để ban ơn phước cho chúng con, những việc gì Chúa đã hứa cho chúng con thì luôn là phước hạnh và ích lợi. Con nguyện xin Chúa giúp con luôn tôn kính Chúa, hết lòng yêu kính Ngài, càng gần Chúa càng hơn để luôn hiểu biết và làm theo ý muốn của Ngài dành cho con. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
29/03/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
29/03/2023 21:55

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con khi suy ngẫm Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Phao-lô có tấm lòng thật yêu thương đối với dân tộc của mình, trong đó có người thân của ông. Ông đau đớn và buồn bực, và mong rằng nếu ông bị dứt bỏ mà họ được cứu thì ông cũng sẵn sàng tình nguyện.

2. Có một sự thật đáng buồn là tuyển dân của Chúa lại không phải hết thảy đều tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Ngày nay cũng có những người bác bỏ thần tính của Đức Chúa Jesus Christ.

3. Dẫu vậy, nhưng Phao-lô vẫn tin chắc vào Lời Chúa luôn đứng vững. Vì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài đều làm thành. Như Sa-ra mang thai đứa con bởi lời hứa của Chúa, và cả Rê-bê-ca cũng vậy. Như vậy, Chúa vẫn làm thành mọi lời hứa của Ngài trên dân tộc I-sơ-ra-ên.

Bài học con rút ra:

1. Lạy Chúa, con cần học theo Phao-lô, có một tâm tình, một tấm lòng yêu thương dân tộc mình. Cần sốt sắng cầu thay, và tích cực rao giảng Tin Lành. Con cũng mong mỏi có nhiều người tin Chúa để số dân ngoại nhập vào được đủ, để chúng con mau chóng được Chúa đến đón về. Con cũng mong mỏi người thân của mình chịu đầu phục Chúa, tin nhận Ngài.

2. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, vì con cũng tin Ngài yêu thương dân tộc Việt Nam và ban cho những cơ hội và phương tiện thuận tiện. Xin Chúa cho có nhiều người biết đến webiste của Hội Thánh, để Lẽ Thật được rao giảng. Như vậy, việc sốt sắng tham dự các mục vụ của Hội Thánh cũng chính là sốt sắng trong sự rao giảng Lời Chúa đến người dân Việt.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/3/2023


Hoàng Thị Hồng
29/03/2023 22:18

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.
[Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Thiên phụ từ ái của con ở trên trời là Đức Chúa Trời toàn năng. Con cảm ơn tình yêu thương đời đời của Ngài trên con, giờ này con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 9:1-13. Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên. Cầu xin Chúa dạy dỗ cho con hiểu Lời Ngài hôm nay.

Thưa Chúa! Con hiểu từ câu 1-3 là nỗi lòng của Phao-lô đau xót cho dân I-sơ-ra-ên khi họ chối bỏ đức tin vào Đấng Christ, là đi vào sự hư mất đời đời, đó là nỗi lòng của một tôi tớ chân thật của Chúa cùng chung đau buồn với Đức Chúa Trời vì Ngài không muốn ai bị hư mất nhưng muốn mọi người đều hiểu biết về Lẽ Thật và được ở trong cứu rỗi của Ngài. Trong ông có tình yêu của Đức Chúa Trời cho dân tộc của ông, đó là một tình yêu hy sinh, hy sinh sự tốt đẹp nhất của mình cho người khác.

Khi con được ở trong ân điển của Ngài cách nhưng không, và nếm trải mọi sự ơn phước lành của Ngài trên con, thì trong con có sự đồng cảm như Phao-lô đau đớn cho dân I-sơ-ra-ên, vì nhiều người dân tộc của mình không tin nhận Tin Lành. Vì phần phước mà dân I-sơ-ra-ên đáng được hưởng mà họ bị tuột mất bởi sự không tin nhận Đấng Mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh chính là Đấng Christ đã đến trong thân xác loài người, mang tên Jesus ở Na-xa-rét. Ngài đã ra từ các tổ phụ về dân ấy, và theo phần xác thịt như có chép trong (Giăng 1:14; Rô-ma 1:3). Nhưng Ngài là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu.

Lạy Chúa! dân tộc của con cũng đáng được hưởng phần phước mà Đức Chúa Trời đã dành ban cho nhân loại, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ cũng là dân I-sơ-ra-ên trong thuộc linh, nếu họ tin nhận Tin Lành để được kể làm con nuôi, và các lời hứa của Ngài. Nhưng thật sự đau lòng thay, họ không tiếp nhận mà cứ lầm lũi đi trong đường lối của sự khôn ngoan của xác thịt, dẫn đến sự chết đời đời. Xin Chúa thương họ như Ngài đã thương xót con, con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa, con hiểu mặc dù Đức Chúa Trời dành ơn phước cho dân I-sơ-ra-ên, chọn họ làm tuyển dân của Ngài, nhưng họ đã bội nghịch lại Ngài, nhưng Lời Ngài vẫn vững lập với những ai mà trong họ có sự kính sợ và tin cậy Ngài thì chương trình của Ngài vẫn còn trên họ, như Áp-ra-ham đã được Ngài ban phước cho ông và dòng dõi của ông theo thánh ý của Ngài chứ không theo ý của loài người. Chính vì vậy mà Y-sác con theo lời hứa của Ngài cho ông đã được Chúa ban phước trên dòng dõi ấy, thay vì Ích-ma-ên cũng là con đầu của ông nhưng không phải ý muốn của Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu trong Ngài không có sự thiên vị vì Ngài là Đấng Công Chính, trong sự toàn tri của Ngài thì Ngài biết tấm lòng cũng như năng lực của mỗi người, để Ngài sử dụng họ theo mục đích tốt đẹp của Ngài.

Lạy Chúa! Qua Lời Ngài hôm nay cho con hiểu rằng: Con chỉ là loài thọ tạo, tư tưởng hạn hẹp bé mọn, con xin được phó thác cuộc sống của con theo ý Ngài, để con được ở trong ơn quan phòng chở che của Ngài.
Nguyện Ngài ban cho con biết gìn giữ tấm lòng mình để không trật mất ân điển mà Ngài đã ban tặng cho con.
Nguyện Ngài ban cho con có tấm lòng đau xót cho dân tộc của mình trước sự hư mất sẽ đến trên họ nếu họ không tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, mà cầu thay cho họ được Ngài mở tâm lòng, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài.
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Hoàng Thị Hồng
29/3/2023


Vũ Triệu Hùng
29/03/2023 23:06

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 9:1-13.

Lạy Cha, con hiểu từ câu 1 đến câu 4 nói lên tấm lòng yêu thương của Phao-lô với dân tộc mình. Tình yêu của Phao-lô không những thể hiện bằng hành động khi tha thiết nói cho họ biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, mà khi họ cứng lòng không tin, thì ông sẵn sàng bị dứt khỏi sự sống để dân tộc I-sơ-ra-ên không bị hư mất.

Lạy Cha, câu 5 đã xác định rõ ràng thần tính của Đấng Christ,  là Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh nhiều nơi bày tỏ cho chúng con biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa. Nhưng lại có nhiều người xưng mình là con dân của Ngài nhưng họ lại tin vào các giáo sư giả, người chăn giả để phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus. Cũng vì họ không hết lòng tìm kiếm Chúa qua việc đọc, suy ngẫm Thánh Kinh ngày và đêm, nên họ bị dắt đi sai lạc và dẫn đến sự hư mất. Điều đó ứng với Lời Chúa đã phán: "dân Ta bị diệt bởi thiếu sự tri thức" (Ô-sê 4:6a).

Lạy Cha, con hiểu câu 6 là dù cho nhiều người I-sơ-ra-ên không tin nhận sự cứu rồi, nhưng Lời của Ngài vẫn luôn vững vàng. Vi những ai tin thì sự thành tin của Cha ở trên họ.

Con hiểu không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên nghĩa là người I-sơ-ra-ên vì nhiều người được sinh ra từ I-sơ-ra-ên, nhưng chỉ có những ai nghe và làm theo thì mới thật sự là người I-sơ-ra-ên mà thôi. Cũng giống như nhiều người nói rằng mình tin Chúa, nhưng chỉ có những ai tin và làm theo mới thật sự là con cái của Chúa mà thôi.

Cảm tạ ơn Cha cho con sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện Ngài ban cho con tấm lòng yêu thương dân tộc Việt Nam, để con sốt sắng rao giảng Tin Lành và cầu thay cho họ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
29/03/2023


Nguyễn Thị Lan
30/03/2023 01:09

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con được suy ngẫm Rô-ma 9:1-13. Con xin nêu những điều con suy ngẫm như sau ạ:

Thưa Cha, con học được ở Phao-lô tấm lòng yêu thương dân tộc I-sơ-ra-ên và những người thân của ông. Ông thật lòng đau đớn cho những linh hồn đang chưa tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi. Con hiểu ông rất yêu Chúa thì mới có một tấm lòng yêu thương đến vậy. Yêu như Chúa đã yêu ông.

Thưa Cha, từ câu 6 đến câu 13, giúp con hiểu về sự thành tín của Chúa. Những gì Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm thành.

Thưa Cha, câu 5 nói rõ Đấng Christ là Thiên Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, giúp con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên. Con xin Chúa cho con hiểu Lời Ngài càng thêm. Nguyện Lời Ngài ở trong con và thánh hoá con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
30/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
30/03/2023 05:08

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 9:1-13. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, qua ba câu đầu giúp con hiểu được tình yêu của Sứ Đồ Phao-lô đối với dân tộc I-sơ-ra-ên của ông. Con cũng học tập tấm gương này của ông, bằng cách thường cầu thay và tích cực trong công tác rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam của con.

Thưa Cha, khi đọc câu 4 con nhận thấy dân tộc I-sơ-ra-ên thật có phước. Con nghĩ đến những đứa bé được sinh ra trong một nền văn hóa biết Chúa, được dạy cho biết Lời Chúa, thật sự rất phước hạnh. Con cũng nhận thấy điều này ở các bé sinh ra trong Hội Thánh, khi bào thai mới thành hình là đã được nhúng chìm trong lời cầu nguyện, chúc phước của Hội Thánh; khi chào đời thì được cả Hội Thánh chào mừng, chúc phước; hằng ngày lớn lên được nuôi dưỡng bởi những lời lành từ ông bà, bố mẹ, cô chú, anh chị trong Hội Thánh. Điều đó thật sự rất phước hạnh.

Thưa Cha, con hiểu câu 5 như sau: Thêm một lần nữa, Thánh Kinh khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa. Thật khó mà tưởng tượng được tâm trí của những người chối bỏ thần tính của Đấng Christ. Khi nghĩ về những người chối bỏ thân vị Thiên Chúa của Đấng Christ con thấy thật đáng thương cho họ, con tự đặt câu hỏi: Vậy thì họ phải nhờ ai mà được cứu?

Thưa Cha, con hiểu câu 6 như sau: Câu "Lời của Đức Chúa Trời" là nói về lời tiên tri trong Ma-la-chi 2:15 về việc Đức Chúa Trời tìm kiếm, lựa chọn ra trong loài người một dòng dõi thánh.

"Chẳng phải Ngài chỉ làm ra một loài người dù hơi linh của Ngài là dư dật sao? Vì sao chỉ làm ra một? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận trong thần trí mình; chớ lừa dối vợ của mình lấy lúc tuổi trẻ." (Ma-la-chi 2:15).

Vì vậy, câu "Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững" có nghĩa là mặc dù dân tộc I-sơ-ra-ên chối bỏ Đấng Christ nhưng điều đó không làm cho lời tiên tri của Đức Chúa Trời trong Ma-la-chi 2:15 không kiện toàn, vì dòng dõi thánh theo tiêu chuẩn của Chúa là nói đến những người có cùng đức tin như Áp-ra-ham, như được giải thích ở các câu tiếp theo.

Thưa Cha, con hiểu câu 12 và 13 như sau: Việc Ngài lựa chọn Gia-cốp làm lớn hơn Ê-sau, Ngài yêu Gia-cốp hơn Ê-sau, là tùy theo ý chí tự do, sự toàn quyền, và toàn tri của Ngài. Hơn nữa, qua sự kiện Ê-sau khinh quyền trưởng nam, còn Gia-cốp lại coi trọng địa vị ấy, thì cũng cho thấy sự lựa chọn của Chúa là hoàn toàn công chính, yêu thương, và thánh khiết. Lịch sử đã cho thấy một dòng dõi sinh ra bởi một tổ phụ không kính sợ Chúa thì dòng dõi ấy bại hoại như thế nào.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài làm tươi mới linh hồn mỗi ngày. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
30/03/2023


Nguyễn Công Hải
30/03/2023 07:16

Kính lạy Cha yêu kính của con, cảm tạ Cha lại ban cho con một ngày mới và được đọc, suy ngẫm Lời của Ngài để con được sống trong ân điển, trong tình yêu và niềm hi vọng lớn lao về sự cứu rỗi của Chúa.
Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên
1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Lạy Chúa, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên là nỗi niềm tâm sự của Phao-lô về tình trạng thuộc linh của anh chị em, của người thân thuộc nói riêng và của người dân I-sơ-ra-ên nói chung. Trong đó có cả tình trạng của cả những người có gia phả của dòng dõi tin kính nhưng lại không kính sợ Đức Chúa Trời lẫn những người tin nhận Chúa nhưng lại có đời sống hâm hẩm. Ông cảm thấy buồn bực và đau đớn trong lòng bởi tình trạng thuộc linh đó của một dân tộc mà được chính Đấng tạo hoá chọn làm tuyển dân của Ngài. Lạy Chúa, đó cũng là nỗi đau chung của chúng con, của con là tuyển dân của Ngài, được nếm trải tin lành nhưng khi thấy người dân chúng con, người thân, anh em, bạn bè mình lầm lạc trong đời sống tâm linh. “Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn” (Rô-ma 9:2). Chỉ có người yêu kính Chúa, yêu người lân cận như mình, muốn cho người dân, người lân cận mình được cứu mới cảm nhận được tâm sự buồn bực, hằng đau đớn mà Phao-lô trải qua.
Cha yêu thương, tại Rô-ma 9: 4-5 con hiểu rằng tâm tình đau thương của Phao-lô còn xót xa, đau buồn hơn khi tình trạng thuộc linh và vô tín của những người ông biết xuất phát từ dòng dõi được tuyển chọn, là dòng dõi của tổ phụ và được nhận làm con nuôi, được nhận sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự và các lời hứa. Thà không sống trong một dân tộc được gọi là tuyển dân của của Đức Chúa Trời, không biết đến sự thực hữu của Ngài và niếm trải quyền năng, sự thương xót, sự giải cứu và bênh vực của chính Thiên Chúa trên dân tộc mình thì có lẽ tấm lòng ông Phao-lô còn đỡ đau buồn hơn.
Nhưng không bị ảnh hưởng của tình trạng thuộc linh yếu kém dân tộc mình, Phao-lô đã khẳng định Lời của Đức Chúa Trời vẫn đứng vững, ông xem họ chỉ là những người bởi xác thịt ra từ dòng dõi I-sa-ra-ên, ra từ dòng dõi Áp-ra-ham (Rô-ma 9: 6-8), nhưng trong tâm linh họ không thuộc dòng dõi của dân tộc thánh, không thuộc con cái của Đức Chúa Trời. Ngược lại, những người của lời hứa, là con cái Đức Chúa Trời, những người kính sợ Chúa được kể là con cái của dòng dõi I-sơ-ra-ên.
Kính lạy Chúa, tại Rô-ma 9: 10-13 là một điển hình của sự tuyển chọn của Đức Chúa Trời để từ đó sinh ra dòng dõi tin kính, dòng dõi thuộc linh mãi đời đời sau.

Mặc dù Ê-sau là con cả, là anh của Gia-cốp nhưng Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp để làm dòng dõi kế tự Áp-ra-ham. Sự tuyển chọn người kế tự và làm thành dòng dõi của dân tộc I-sơ-ra-ên qua con thứ Gia-cốp là một bằng chứng giúp con hiểu Chúa có chương trình cho dòng dõi của Ngài, Ngài chọn Gia-cốp, không chọn Ê-sau khi cả 2 người chưa được sinh ra, khi họ chưa thể hiện bản tính tốt xấu, năng lực tốt hay yếu kém, Ngài không dựa vào địa vị , thành tựa hay công trạng của một ai mà quyết định về sự lựa chọn của mình.
Lạy Chúa, con hiểu Chúa không yêu Gia-cốp hay ghét Ê-sau theo cảm xúc yêu thương hay ghét bỏ hoặc có sự thiên vị cho Gia-cốp mà bất công với Ê-sau. Vì Ngài là tình yêu, Ngài yêu cả tội nhân “16 Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.
17 Vì Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài vào trong thế gian, chẳng phải để định tội thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Ngài.” (Giăng 3: 16-17). Con hiểu câu nói yêu, ghét là câu nói của sự tuyển chọn dân tộc thánh của Ngài thông qua Gia-cốp mà không lựa chọn Ê-sau là con trưởng vì mục đích đời đời của Ngài. Nên không vì thiên vị, yêu Gia-cốp hay bất công, ghét Ê-sau dựa trên quan điểm cá nhân, Ngài lựa chọn như vậy ám chỉ đến như sự tuyển chọn của dân tộc I-sơ-ra-ên và dân tộc Ê-đôm. Chúa biết trước dân tộc Ê-đôm ra từ dòng dõi Ê-sau sẽ kiêu ngạo, tự mãn, hung bạo, hay trả thù, thờ hình tượng, mê tín dị đoan… trái ngược với dân tộc I-sơ-ra-ên ra từ Gia-cốp là dòng dõi thánh.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho con được suy ngẫm Lời của Ngài để con hiểu hơn về chương trình đời đời mà Ngài đã sắp xếp vì ân điển, vì lòng thương xót, vì mục đích tốt lành đời đời cho dân tộc I-sơ-ra-ên và cho chúng con. Nguyện xin Chúa cứ dạy dỗ con để con được càng ngày càng lớn lên trong đời sống đức tin và hiểu biết Lời của Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
30/3/2023


Trần Thị Thu Hương
30/03/2023 07:50

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 9:1-13

Dân tộc I-sơ-ra-ên là dân tộc của lời hứa, được Đức Chúa Trời lựa chọn, được kinh nghiệm muôn vàn phép lạ, ơn phước Chúa ban, được ban truyền giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa, và theo phần xác thì Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong dòng dõi này. Nhưng điều rất đau lòng là cũng trong dân tộc ấy rất nhiều người không tin kính Chúa, không thuộc về Chúa, không nhận biết Đấng Mê-si là Đấng Christ đã đến. Dù là dân tộc Ngài lựa chọn nhưng không phải là toàn dân tộc ai nấy luôn yêu mến trên hết mọi sự. Dù là như vậy, nhưng không phải Lời Chúa là không chân thật. Không phải ai ra từ dòng dõi I-sơ-ra-ên là tin kính Chúa. Không phải ai ra từ dòng dõi Áp-ra-ham thì là con cái ông, tin kính Chúa như ông. Cũng không phải Đức Chúa Trời không toàn năng, không biết trước mọi sự mà chọn dân tộc I-sơ-ra-ên. Mà do tấm lòng của dân tộc I-sơ-ra-ên. Nếu Chúa chọn dân tộc khác thì cũng sẽ có người thắc mắc là tại sao chọn dân tộc ấy. Toàn thế gian đều đã phạm tội, trước tiên là tổ phụ loài người, dân tộc nào cũng phạm tội. Và vấn đề là Ngài muốn lựa chọn dân tộc nào thì Ngài lựa chọn, sự lựa chọn của Chúa là tốt nhất trong chương trình của Ngài.

Điều huyền nhiệm của Lời Chúa là hễ ai tin kính Ngài, dù là dân ngoại, miễn là có tấm lòng như Áp-ra-ham thì là con cái Áp-ra-ham vậy.

Cảm tạ Chúa cho con được sinh ra trong dân tộc Việt Nam, được tin nhận Chúa là ơn phước lớn hơn hết của con trong đời này. Con tin những điều xảy ra trên đời sống con là tốt nhất cho con trong chương trình của Ngài. Quan trọng là con luôn biết giữ mình, luôn giữ tấm lòng mình vừa muốn vừa làm theo ý Chúa. Con cũng đau lòng cho dân tộc mình, người thân của mình vì họ không tin Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Trần Thị Tâm
30/03/2023 09:06

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên
Kính lạy Cha, hôm nay con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh Tô-ma 9:1-13 ạ.
Thưa Cha, phân đoạn này thể hiện sự đau buồn của Phao-lô bởi sự vô tín của dân I-sơ-ra-ên ạ. Người dân này họ không tin Đấng Christ dù họ là dân được Chúa lựa chọn. Khi phuc âm được giảng ra thì dân ngoại họ tin nhiều hơn dân gốc Do-thái. Phao-lô đau buồn vì điều này và thương xót cho họ, ông sẵn sàng bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ để cứu chuộc lấy linh hồn của họ, để họ được cứu.
Mặt khác, Phao-lô nói lên sự thật rằng trong tất cả những người mang danh là người I-sơ-ra-ên thì không phải ai cũng được gọi lại người I-sơ-ra-ên thuộc linh, bởi ai sinh ra xác thịt thì là xác thịt còn con cái của Đức Chúa Trời là con cái của lời hứa, là những người có đưc tin nơi Đấng Christ và được kể là dòng dõi của Áp-ra-ham, là người I-sơ-ra-ên thuộc linh, là người được xưng công bình bởi đức tin.
Và cũng không phải bởi làm việc lành thì Chúa chọn mà Chúa chọn những người nghe theo tiếng gọi của Ngài và đặt niềm tin nơi con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, đôi khi con cũng cảm thấy đau đớn trong lòng trước tình trạng không có bao nhiêu người trong dân tộc mình được cứu bởi Tin Lành. Đặc biệt là trước những người thân của mình, khi chúng con làm chứng họ không tin và còn không chịu nghe chúng con làm chứng về Tin Lành nữa. Chúng con chỉ biết xin Chúa thương xót ban cho họ cơ hội để họ cũng được cứu. Con cảm tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
30/3/2023


Bùi Văn Vũ
30/03/2023 22:44

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần ii thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì giờ này con lại có thời gian suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Thưa Chúa! Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:1-13. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, trong đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:1-13 là nỗi lòng của ông Phao-lô, đối với dân tộc I-sơ-ra-ên của ông. Ông buồn bực đau đớn, vì cớ sự bội nghịch của họ, nhưng ông cũng sẵn sàng bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho các anh chị em của ông.

Con hiểu rằng, dân tộc I-sơ-ra-ên là một dân tộc được Chúa chọn trong chương trình cứu rỗi loài người của Ngài, một dân tộc được Chúa ban cho rất nhiều ơn phước như được sự làm con nuôi, được sự vinh quang khi là dân tộc thầy tế lễ để phụng sự Thiên Chúa, được nhận luật pháp của Chúa bằng chữ viết và nhận được các giao ước và các lời hứa của Ngài. Thế nhưng một phần lớn trong dân tộc I-sơ-ra-ên hiện nay không tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, họ vẫn đang đi trên con đường hư mất của mình.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, nỗi lòng của ông Phao-lô cũng là nỗi lòng chung cho những ai tin Chúa và yêu Chúa, đã và đang nhận ân điển của sự cứu rỗi của Chúa, khi thấy dân tộc của mình, anh em của mình, những người thân của mình đang trong tình trạng bị hư mất.

Lạy Chúa! Mỗi ngày trôi qua, ngày Đức Chúa Jesus tái lâm thật gần, nhìn vào dân tộc Việt Nam của chúng con gần một trăm triệu người, nhưng con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh chỉ trên dưới một trăm người, một con số mà có lẽ con dân Chúa nhìn vào ai cũng đau xót Chúa ạ.

Lạy Chúa! Con cũng đã từng nhiều lần rao giảng Tin Lành cho bố mẹ của con, nhưng điều con nhận lại là sự chối Chúa của họ, con đau lòng không biết phải làm sao khi nghĩ về ngày bố mẹ con sẽ đứng trước toà phán xét bởi tội lỗi mà họ đã phạm khi ở thế gian này.
Con cũng nhiều lần nói về Tin Lành của Chúa cho bạn bè đồng nghiệp của con, nhưng nhận lại là sự thờ ơ đối với Tin Lành cứu rỗi của Ngài. Con chỉ biết dặn mình sống đẹp lòng Chúa để đời sống của con chiếu ra sự vinh quang của Ngài, để qua con mà họ nhận biết được Chúa của con, xin Ngài ban ơn thêm sức trên con.

Lạy Chúa! Xin Ngài thương xót mang Tin Lành của Ngài đến những người dân Việt Nam của chúng con chưa biết tới Chúa, mở lòng cho những người chưa đón nhận Tin Lành, để trong những ngày cuối cùng của thế gian tội lỗi này, trước những khó khăn đang xảy ra, họ được nhìn lại cuộc đời lao khổ mình mà tìm kiếm Ngài, tin nhận Ngài.

Xin Ngài thương xót những người dân Việt Nam của chúng con là những người biết Chúa, nhưng vẫn đang lầm lạc trong các giáo hội. Họ đang tin sai, hiểu sai và làm sai về chương trình, ý muốn của Ngài. Xin Ngài soi sáng trong tâm trí họ để họ tìm thấy và trở về với Hội Thánh chân thật của Ngài, được chăn dắt bởi người chăn chân thật, và sống giữa con dân chân thật của Ngài.

Xin Ngài thương xót những người đã từng đón nhận Tin Lành của Chúa, đã từng sinh hoạt trong Hội Thánh của Ngài, nhưng bởi lòng kiêu ngạo, bởi sự tham muốn thế gian mà họ đã phạm tội không ăn năn, và đã ra khỏi Hội Thánh của Ngài. Xin Ngài cho họ thêm cơ hội, cáo trách sửa phạt họ để họ để họ quay về ăn năn với Ngài trước khi quá muộn.

Xin Ngài thêm sức và gìn giữ con cùng các anh chị em của con là những con dân của Chúa, những người đã được nhận ân điển của sự cứu rỗi, được nhận lời hứa của Ngài. Xin Ngài tỉnh thức chúng con luôn để ai nấy trong chúng con bền lòng, vững chí, dọn lòng thánh sạch, luôn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus cất chúng con ra khỏi thế gian này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
30/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
31/03/2023 00:29

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì những Lời Cha ban cho giờ này. Nguyện Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh soi sáng con ban cho con những sự hiểu biết qua Lời Chúa. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, qua Rô-ma 9:1-13 con nhìn biết được tấm lòng của Phao-lô đối với dân tộc mình, ông buồn bực lẫn đau đớn cho những người lân cận quanh ông khi họ bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ. Bởi thần trí mà Phao-lô biết rõ hậu quả của việc bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ là sự kinh khiếp dường nào, nên ông mong rằng ông có thể hy sinh thay cho họ nếu được.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Christ vì tình yêu mà sẵn lòng hy sinh, chết thay cho tội lỗi của loài người, để mở ra một con đường Cứu Rỗi. Ngài dùng chính mạng sống vô tội của mình để chuộc lấy loài người chúng con, giúp loài người được thêm cơ hội trở lại kết hiệp cùng Thiên Chúa. Là môn đồ và cũng là sứ đồ được Đấng Christ kêu gọi, Phao-lô cũng đang cùng một tâm tình như Chúa của mình vậy.

Thưa Cha, con thật buồn khi nghĩ về dân tộc con còn rất nhiều người không biết gì về Thiên Chúa, có lẽ trong mắt, trong lòng họ có quá nhiều thứ về đời này cần phải biết, hơn là đi tìm kiếm một Thiên Chúa không nhìn thấy được. Con càng buồn cho những người đã có cơ hội biết đến Ngài, trong các giáo hội, nhưng do không để lòng tìm kiếm Chúa, không dành thời gian đọc suy ngẫm Lời Ngài nên cũng bị dẫn dụ đi sai lạc khỏi Lẽ Thật. Con đau xót thay cho những người từng là anh chị em cùng Cha của con nhưng đã lui đi trong Đức Tin vì sự kiêu ngạo của mình, họ là người đã nếm biết ân điển, vậy mà…

Nguyện xin Cha thương xót mà ban cho dân tộc con có thêm thời gian, cơ hội để được quay về bên Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua người chăn, Hội Thánh của chúng con tuy ít ỏi về số lượng, nhưng được dự phần vào các linh vụ lớn lao, trong đó có việc rao giảng Tin Lành chân thật của Ngài đến với nhiều người. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức trên Hội Thánh Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dứt dấy lòng của mỗi con dân Chúa, để ai nấy trong chúng con đều sốt sắng trong việc mang Lẽ Thật, sự Cứu Rỗi đến với những con người đáng thương, đang lầm lạc trong tội lỗi.

Thưa Cha, nhiều nơi trong Thánh Kinh đã bày tỏ Đấng Christ chính là Thiên Chúa, và trong câu số 5 của Rô-ma 9 cũng bày tỏ lẽ thật ấy thật rõ ràng. Khi con còn nhỏ, do được dạy rằng Đấng Christ là Thiên Chúa nên con chỉ đơn sơ tiếp nhận mà thôi, chứ không nghĩ được gì nhiều hơn. Ngày nay, con thật sự biết ơn Ngài vì từ lúc còn thơ dại, con đã có được Lẽ Thật quan trọng này. Bởi vì nếu không tin rằng Đấng Christ là Thiên Chúa, thì bằng cách nào tội lỗi của con và cả thảy loài người được tha! Nếu không phải bởi huyết báu của Thiên Chúa đổ ra, thì làm sao loài người được sạch tội chống nghịch Thiên Chúa, Đấng Đời Đời! Nếu Đức Chúa Jesus chỉ là một thiên sứ hay thần linh nào khác thì mạng sống của Ngài cũng tương tự như các tạo vật khác, làm sao có năng lực để qua sự chết và sự sống lại của Ngài, nối lại mối thông công giữa loài người và Thiên Chúa Quyền Năng, vốn bị ngăn cách bởi tội lỗi! Thưa Cha, con hiểu rằng có những lẽ thật mầu nhiệm mà không phải ở thời điểm nào, loài người cũng có thể hiểu được, nhưng chỉ cần tin thì sẽ được Ngài dẫn vào trong mọi lẽ thật, dù khờ dại cũng không lầm lạc.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự hạn hẹp trong sự hiểu biết và sự bất toàn của loài người mà lắm lúc loài người nhìn vào việc Chúa làm thấy dường như Ngài thiên vị ai đó, thấy Đức Chúa Trời trong Cựu Ước thật đáng sợ và không có lòng thương xót. Như trong câu 12, 13 của phân đoạn Thánh Kinh này vậy, nếu chỉ đọc và biết mỗi bấy nhiêu rồi vội kết luận thì sẽ chẳng hiệp với Lẽ Thật được. Trong dân gian Việt Nam của con có câu chuyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” có thể dùng để hiểu được điều này, vì con người có xu hướng khẳng định điều gì đó là sự thật tuyệt đối nhưng lại dựa trên những kinh nghiệm chủ quan và hạn chế của họ. Loài người làm thể nào có cái nhìn đủ bao quan, toàn diện để xem xét đánh giá được việc làm của Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, Toàn Tại?

Thưa Cha, con cảm Cha đã ban cho con những sự hiểu về phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Cha thánh hóa con, khiến được tươi mới và lớn lên mỗi ngày trong sự hiểu biết về Thiên Chúa! Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/03/2023


Nguyễn Christian Grace
31/03/2023 07:06

Suy Ngẫm Rô-ma 9:1-13

Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời tạ ơn Cha ban cho con được đầy đủ điều kiện học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật, xin giúp con có sự khôn sáng, có trí nhớ và có tấm lòng cùng năng lực hiểu - ghi nhớ và biết áp dụng Lời Ngài vào cuộc sống. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và giữ gìn con trong ơn yêu thương của Cha từ nay cho đến đời đời vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, khi con đọc và suy ngẫm Lời Cha được chép trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:1-13. Con hiểu được sự đau thương quặn thắt trong tấm lòng của sứ đồ Phao-lô khi ông nhìn thấy tình trạng đời sống của dân tộc ông, của những người anh chị em, những người thân của ông về phần xác thịt.
Nhìn thấy sự hư mất của cả những người xưng mình là con cháu Áp-ra-ham, là những người I-sơ-ra-ên đã được dự phần vào sự vinh quang của Đức Chúa Trời, đã có luật pháp của Đức Chúa Trời, đã được dự phần vào các giao ước và lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời đối cùng tổ phụ Áp-ra-ham. Bởi vì họ tuy là người Do Thái được sinh ra từ dòng dõi Áp-ra-ham theo phần xác thịt, đã cắt bì phần xác thịt nhưng đã không làm theo luật pháp mà họ đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời qua tiên tri Môi-se, họ cũng đã không làm sáng danh Chúa và thờ phượng Chúa như Thiên Chúa. Con nhớ có lần sứ đồ Phao-lô cũng phải khóc mà nói về họ rằng có lắm người ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá.

Như Lời Đức Chúa Jesus Christ có phán về họ được chép trong sách Ma-thi-ơ 23:1-7 như sau:

“1 Bấy giờ Đức Chúa Jesus phán với dân chúng và môn đồ Ngài rằng:
2 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se.
3 Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.
5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;
6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích chỗ ngồi cao nhất trong nhà hội;
7 muốn người ta chào mình giữa chợ và gọi mình: Ra-bi! Ra-bi.”

Kính thưa Cha, con hiểu rằng có lẽ vào lúc viết thư Rô-ma, điều đau buồn hơn hết trong lòng của Phao-lô chính là vì là dân tộc ông đã chối bỏ Đấng Christ, đã vẫn không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ trong suốt quá trình ông làm chứng và rao giảng về Đấng Christ cho dân tộc mình.

Kính thưa Cha, lòng chúng con cũng nhiều lần xót xa khi nhìn thấy dân tộc mình, người thân của mình trong gia đình thuộc thể, thấy những bạn bè, những người quen biết, những người con thương yêu đang ngày từng ngày bị đùa đi đến chỗ hư mất, mà sao họ vẫn cứng lòng, bịt mắt bịt tai không tin những lời chứng và những lời rao giảng của chúng con về Chúa, họ vẫn thờ ơ không tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa.

Kính lạy Cha yêu kính của con,
Trong ơn yêu thương, quan phòng, chăm sóc và gìn giữ của Cha, con kinh nghiệm được một đời sống thật vô cùng phước hạnh không sao tả xiết. Càng biết ơn về tình yêu sâu nhiệm của Cha dành cho chúng con, lòng con càng biết ơn tổ phụ Áp-ra-ham đã có đức tin nơi Ngài, để qua dòng dõi Áp-ra-ham Đấng Christ Giáng Sinh ban ơn cứu chuộc, là Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng con, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu như có chép:

“Vì một con trẻ được sinh ra, một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai của Ngài và danh của Ngài sẽ được gọi là: Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Thiên Chúa Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An” (Ê-sai 9:6)

Kính thưa Cha, con hiểu rằng Ngài là thành tín và Lời của Ngài đời đời vững lập. Ý muốn của Ngài không chuyển lay, không đổi dời dù cho các thế lực đen tối có ra sức ngăn trở, dù cho loài người có u mê đứng về phía ma quỷ mà chống nghịch Ngài, thì không phải vì sự bất trung, bất tín của họ mà Lời của Ngài không đứng vững.

Chương trình và ý định của Ngài vẫn thành toàn y như ý muốn của Ngài, trong thời điểm mà Ngài đã định. Điều quan trọng đối với chúng con là lòng chúng con có vững tin nơi Ngài, có trung tín yêu kính Ngài và bước đi trong ơn yêu thương của Ngài cho đến cuối cùng hay không, trong khi chúng con đã nhận lãnh đầy dẫy mọi thứ phước thiêng liêng, mọi sự tri thức và năng lực ban cho từ Ngài trong Đấng Christ Jesus.

“17 Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài, nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa, bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.”
(Ê-phê-sô 1:17-23)

Vì như Lời Ngài đã khẳng định: không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên. Không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Cũng không phải bất cứ ai môi miệng xưng nhận Ngài là Thiên Chúa đều là một Cơ-đốc-nhân chân thật, nhưng chỉ những ai Tin, Nghe và Làm theo Lời Ngài mà thôi.

Nguyện lòng con biết đau thương khi thấy sự hư mất của dân tộc mình như tấm gương sứ đồ Phao-lô, hầu cho con luôn biết hết lòng yêu thương, hết lòng sống cho Tin Lành, hết lòng rao giảng Tin Lành và hết lòng cầu thay cho dân tộc, cho người thân trong gia đình thuộc thể của con.

Nguyện kính xin Cha chậm giận, giàu ơn tha thứ cho dân tộc con cùng muôn dân trên đất và ban thêm cơ hội cho họ được lắng nghe Tin Lành Cứu Rỗi của Cha qua môi miệng những tôi tớ chân thật của Ngài và biết hạ mình ăn năn tiếp nhận ơn cứu rỗi, tiếp nhận Ngài làm Thiên Chúa của họ.

Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền thế và sự cao trọng duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con,GraceChristian.


Nguyễn Xuân Bắc
31/03/2023 09:51

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của để dạy dỗ con. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:1-13 con hiểu như sau:

Rô-ma 9:1-13
1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi.
[Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai.
[Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ.
[Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.
[Ma-la-chi 1:2-3]

Thưa Cha, qua (câu 1-3) sứ đồ Phao-lô trăn trở lòng mình về dân tộc của ông không tin nhận Đấng Christ, ông đau đớn trong tâm thẩn của ông về người thân tộc của ông. Thưa Cha, qua tấm lòng của sự đồ phao-lô con cũng được học hỏi nhiều từ ông. Từ khi con được Ngài tha tội và được Ngài tỏ cho con biết sự tội lỗi của thế gian bao trùm hết loài người, con người đang sống trong sự hư mất mà không biết. Thưa Cha, khi Ngài gọi con thì ra khỏi sự tội lỗi thì con cũng trăn trở cho người dân Việt Nam đang sống trong sự hư mất. Nhưng con là ai mà nói chuyện với họ được, họ chỉ nghe những người có địa vị, học thức thần học được giáo hội công nhận, con chỉ là kẻ tự nhiên xuất hiện nói lên lẽ thật của Lời Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Cũng thật là lạ lùng trước đó con chẳng biết tí gì về Ngài, nhưng được ân điển ban cho của Ngài con vui mừng và bởi năng lực từ Ngài ban cho con hiểu được Lời Ngài. Bởi tình yêu của Ngài và năng lực Ngài ban cho con và con đi ra làm nhiều ngành nghề không vi phạm Điều Răn về ngày Sa-bát của Ngài và qua đó cũng nói cho những người mà con tiếp xúc với họ về ơn phước Ngài ban cho con, Ngài đã cứu con như thế nào. Con cũng không biết nói gì nhiều nhưng chính Lời của Ngài qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh thì Lời Ngài có quyền năng quyền biến đổi và cứu cho những ai tin Lời của Ngài. Thưa Cha, con đau buồn vì người thân của con, cũng như người thân của các anh chị em của con không tin nhận Lời Ngài, họ chỉ nghe những giáo lý lừa dối sai trật Lời của Ngài mà những người có địa vị danh tiếng về thần học trong xã hội giảng dạy thì họ mới chịu nghe. Xin Cha thương xót họ mở lòng mở trí cho họ nhìn thấy được Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, câu 5 là câu khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, cảm tạ ơn Cha qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh thì con mới hiểu Đấng Christ là Đức Chúa Trời, Đấng Thần Linh là Đức Chúa Trời. Giáo Hội Công Giáo cũng dạy Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng không được rõ ràng, nay con được hiểu thêm về Ngài. Cảm tạ ơn Ngài. Cám ơn chú Tim.

Thưa Cha:
“Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.” (Rô-ma 9:6)

Nhưng chẳng phải vì vậy: Nghĩa là không phải vì sự bội nghịch của nhiều người I-sơ-ra-ên mà Lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham không thực hiện được.

Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức trên con để con bước đi theo thánh ý của Ngài và xin Cha thương xót cho người dân Việt Nam.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
31/03/2023


Bùi Quốc Huy
01/04/2023 19:37

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 9:1-13 như sau:

Con hiểu rằng vì Phao-lô rất yêu thương dân I-sơ-ra-ên, nên khi thấy dân ấy không tin Đấng Christ mà chống nghịch lại Đấng Christ thì ông đau đớn.
Cũng vậy, chúng con là người Việt Nam nên khi thấy dân của mình cứ thờ lạy thần tượng, tà thần, giả thần, mê tín dị đoan thì chúng con cũng rất đau lòng.

Con hiểu rằng về phần xác thịt thì Đấng Christ ra từ dân I-sơ-ra-ên và Ngài cũng là Thiên Chúa, Đấng dựng nên muôn loài, vạn vật, Đấng trên hết mọi sự.

Con hiểu rằng không phải vì Đấng Christ ra từ dân I-sơ-ra-ên là dân hay chống nghịch Chúa mà Lời Chúa không đứng vững. Trái lại Lời Chúa luôn đứng vững, luôn được ứng nghiệm theo đúng thời điểm. Lời Chúa đã nói trước về sự ra đời cũng như sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Những sự ấy đã được ứng nghiệm một cách tuyệt đối.

Con hiểu rằng không phải hết thảy những ai ra từ dân I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên thật. Vì người I-sơ-ra-ên thật là người thật lòng tin Chúa, biết thờ phượng Chúa trong tâm thần và trong lẽ thật.

Con hiểu rằng không phải những ai ra từ Áp-ra-ham thì hết thảy đều là con cái của ông. Chỉ có con cái của lời hứa là I-sác mới được kể là dòng dõi của ông. Chúng con cũng được xem là con cháu của Áp-ra-ham vì chúng con có đức tin thật nơi Chúa như ông vậy.

Trước khi Ê-sau và Gia-cốp ra đời thì Chúa đã chọn Gia-cốp làm chủ Ê-sau. Con hiểu rằng Chúa muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn vì Ngài là Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, Ngài có quyền làm điều ấy. Chúa không thiên vị một ai.

Con cảm tạ Chúa vì dù con không xứng đáng để được Chúa yêu nhưng vì lòng thương xót rất lớn của Ngài mà Ngài đã chọn con. Khi nghĩ đến dân tộc mình con thấy đau đớn vì họ không tin vào Chúa, không có bao nhiêu người được cứu. Con nhớ lại những người bị Hội Thánh dứt thông công, con cũng rất đau lòng. Con chỉ biết cầu xin Chúa vẫn còn thương xót, cho họ thêm cơ hội để ăn năn. Có cơ hội con cũng nói về Tin Lành cho những người chưa biết Chúa, hay những người ở trong các giáo hội mang danh Chúa để họ được biết. Con mong có nhiều người tìm đến Chúa để họ cũng được cứu như con.

Nguyện Chúa ban ơn cho con để con có thể nói Tin Lành cho nhiều người được biết, để họ có cơ hội tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
01/04/2023


Huỳnh Christian Anh
03/04/2023 18:37

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thêm một ngày nữa bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con học Lời Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh mở trí, mở lòng, ban sự khôn sáng cho con và dạy dỗ con để con hiểu được Lời Cha.

 Thưa Cha, lời tâm tình của Phao-lô cho con hiểu rằng ông vô cùng đau xót và tiếc nuối cho dân I-sơ-ra-ên, một dân tộc được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi, một dân tộc trực tiếp nhận được lời hứa và các giao ước của Đức Chúa Trời, được biết đến luật pháp, được phụng sự Thiên Chúa, họ được phần hơn hết các dân tộc khác đó là Đức Chúa Jesus Christ theo phần xác thịt đã ra từ dân I-sơ-ra-ên. So với các dân tộc khác, dân tộc Do-thái được kể là một dân tộc thông minh nhất thế giới. Vậy mà, có một lẽ thật hiển nhiên, Đức Chúa Jesus Christ chính là cứu Chúa của họ thì họ không nhìn biết. Và họ đã tự dứt bỏ khỏi Đấng Christ, Thiên Chúa của họ.

Thưa Cha! Mặc dầu con không thể hiểu hết nỗi đau trong lòng của Pha-lô khi ông nhìn thấy dân I-sơ-ra-ên bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ nhưng con cũng có thể hiểu được phần nào nỗi lòng của Pha-lô qua việc con nhìn vào những người thân về phần xác thịt của con, nhìn thấy những người thân đã biết Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa, rồi con nhìn vào những người thân không tin Chúa, con nhìn vào những người xung quanh con, con lại nhìn vào những người nổi tiếng. Con nhìn thấy tất cả họ như những con thiêu thân, đâm đầu vào sự hư mất nhưng không một ai biết việc mình làm. Con nhìn và hiểu được nếu họ cứ tiếp tục sống theo thế gian, tiếp tục chạy theo sự ham muốn của xác thịt, chạy theo những thú vui, tìm kiếm sự vinh quang  của đời này mà không tìm kiếm Chúa thì họ sẽ chết trong sự hư mất đời đời. Khi ngẫm nghĩ về họ lòng con thật xót xa vì con không thể giúp gì được cho họ. Đối với những người thân của con, việc sống và làm theo Lời Chúa của con là việc làm khờ dại, là ngu ngốc, là tự làm khổ chính mình. Lạy Cha! Xin thương xót họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, cho dù dân I-sơ-ra-ên phản nghịch Ngài, không tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế, không đi theo đường lối công chính của Ngài nhưng không vì thế mà Ngài không thực hiện lời hứa với tổ phụ họ là Áp-ra-ham vì Ngài là thành tín và sự thành tín của Ngài còn lại đời đời. Thưa Cha, con hiểu và tin chắc rằng, Chúa đã có sẵn chương trình cho tuyển dân của Chúa và cũng có chương trình cho con. Những điều Chúa làm vượt quá sự hiểu biết của loài người chúng con. Chúng con không thể nào hiểu hết được.

Điều chúng con có thể biết và hiểu được đó là làm theo ý muốn của Ngài.

Lạy Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương con, đã cho con làm con gái của Cha và con cũng được kể là con cháu Áp-ra-ham về thuộc linh và cũng được hưởng lời hứa của Ngài. Xin Cha mãi luôn giữ chặt con để con không tự mình dứt khỏi tình yêu của Đấng Christ. Con cầu xin Cha cho con biết yêu Cha, biết kính sợ Cha càng hơn và biết phó thác cuộc đời mình cho Cha. Con cảm tạ ơn Cha, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
03/04/2023


Vũ Thị Thư
10/04/2023 10:37

Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

1 Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, tâm thức tôi làm chứng cho tôi trong thánh linh:
2 Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn!
3 Vì tôi mong rằng, chính mình bị dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em của tôi, những người thân của tôi, theo xác thịt.
4 Những người ấy là dân I-sơ-ra-ên, dân được sự làm con nuôi, sự vinh quang, các giao ước, luật pháp, sự phụng sự, và các lời hứa.
5 Các tổ phụ thuộc về dân ấy, và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy, là Đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh cho đến vĩnh cửu. A-men!
6 Nhưng chẳng phải vì vậy mà Lời của Đức Chúa Trời không đứng vững. Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên.
7 Cũng không phải những ai là dòng dõi của Áp-ra-ham thì hết thảy là con cái của ông. Nhưng: Trong I-sác dòng dõi ngươi sẽ được gọi. [Sáng Thế Ký 21:12]
8 Nghĩa là con cái của xác thịt thì không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng con cái của lời hứa thì được kể là dòng dõi vậy.
9 Vì này là lời hứa: Vào thời điểm này, Ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai. [Sáng Thế Ký 18:14]
10 Chẳng phải chỉ như vậy, nhưng cả khi Rê-bê-ca mang thai bởi một người, là I-sác, tổ phụ của chúng ta.
11 Vì, khi hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì lành hay dữ, thì để cho mục đích của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn của Ngài được đứng vững, chẳng bởi những việc làm, nhưng bởi Đấng kêu gọi,
12 đã có lời phán cho nàng: Đứa lớn sẽ làm tôi cho đứa nhỏ. [Sáng Thế Ký 25:23]
13 Như có chép: Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau. [Ma-la-chi 1:2-3]


Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nhân từ của chúng con, con cảm tạ ơn Cha cho con đêm qua được ngủ bình an, được bổ lại sức, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được học Lời của Ngài trong sách Rô-ma 9:1-13 với chủ đề “Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên”. Nguyện xin Cha bày tỏ cho con những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Sau đây con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Dạ thưa Cha, qua phân đoạn này con thấy được tấm lòng của ông Phao-lô đối với dân tộc và người thân của ông, ông thấy buồn bực và đau đớn trong lòng khi nghĩ đến họ. Theo xác thịt thì ông ước gì có thể bị dứt bỏ ra khỏi Đấng Christ thay cho những anh chị em và những người thân của ông. Tâm tình này của ông Phao-lô cũng là tâm tình của nhiều con dân Chúa hiện nay, trong đó cũng có con nữa. Cảm giác của một người sau khi tin nhận Tin Lành, nhận biết Lẽ Thật, biết đâu là đường đi, chân lý và sự sống, trong khi thế gian thì đang lầm lạc trong sự uu mê của đời này, bị sự lừa dối của Ma Quỷ, họ mò rờ trong bóng tối vì mắt của họ chưa được mở ra, họ bị che mắt làm cho không thấy đâu là lối đi đúng. Và chúng con là con dân chân thật của Chúa, rất muốn nói cho họ biết đâu là đường đi, nói cho họ về Chúa, để họ cũng được cứu rỗi như mình, để họ vui hưởng tình yêu bao la rộng lớn từ Chúa và được sự sống đời đời nơi Thiên Quốc. Nhưng họ không nghe, không tin, nhất là những người thân trong gia đình chúng con, chúng con càng đau buồn cho họ, mà không biết phải làm sao.

Thưa Cha, tâm tình đó không chỉ là đối với người chưa tin nhận Chúa, nhưng còn là đối với những người đã tin nhận Chúa rồi nhưng vẫn sống đời sống thuộc linh hâm hẩm, thiếu đức tin nơi Chúa nên cứ còn mải mê với đời, không nhận được ơn phước từ Thiên Chúa, không biết ơn Chúa. Có nhiều khi con ước gì ai cũng nhận biết Chúa, yêu kính Chúa và kinh nghiệm được Chúa, để rồi không còn yêu thế gian nữa, nhưng hết lòng sống cho Chúa, chết cho Chúa.

Thưa Cha, con nghĩ con dân Chúa cũng nên đau đớn cho dân tộc của mình vì nhiều người không tin nhận Tin Lành, như Phao-lô đau đớn cho dân I-sơ-ra-ên. Con nghĩ tâm tình này hoàn toàn là điều tự nhiên trong tình cảm tấm lòng của con dân Chúa, bởi chính con khi đọc thấy những tin tức hàng ngày, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người cùng một lúc, những người bị chôn vùi vì sạt lở, những người sống trong tội lỗi và phải chịu đời đau thương,…con thấy đau đớn thay cho họ, và ước gì tất cả mọi người đều tin nhận Chúa. Khi nghĩ đến thời kỳ vương quốc ngàn năm, đa số mọi người đều nhận biết Thiên Chúa và sống theo điều răn luật pháp của Chúa, thật phước hạnh biết bao và vương quốc đời đời là nơi sự công bình ăn ở sẽ còn tuyệt vời đến dường nào. Con thấy thật tiếc cho những người chưa tin nhận Chúa và từ chối tin nhận Chúa.

Thưa Cha, câu 5 là một câu xác định rõ ràng thần tính của Đấng Christ, gọi Đấng Christ là Thiên Chúa, đúng là như vậy. Và con hi vọng sẽ nhiều người đang bị lầm lạc trong các tà giáo chối bỏ thần tính của Đấng Christ, họ đọc được câu này, hiểu câu này và quay lại ăn năn với Chúa trước khi quá muộn.

Thưa Cha, con không nghĩ câu 12 và 13 cho thấy Đức Chúa Trời thiên vị Gia-cốp, bởi vì từ khi Gia-cốp và Ê-sau chưa sinh ra thì Ngài đã nhìn biết trước ai là người sẽ yêu kính Chúa rồi, nên sự lựa chọn của Ngài không phải là sự thiên vị.

Thưa Cha, trước tình trạng dân tộc Việt Nam chưa có nhiều người tin Chúa, thì con nghĩ điều con cần làm trước tiên trong hoàn cảnh hiện tại của con đó là cầu thay cho dân tộc con, và phổ biến các bài giảng, các trang mạng của Hội Thánh để nhiều người được biết đến. Xin Chúa cho nhiều người được nghe đọc biết đến các Lẽ Thật của Lời Chúa, để nhiều người quay trở lại tin nhận Ngài. Xin Chúa cũng thương xót gia đình người thân của con, mở lòng họ để một ngày nào đó họ cũng sẽ tin nhận Chúa như chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con tin Đấng Christ là Thiên Chúa, con cũng không nghĩ rằng Thiên Chúa Ngài thiên vị ai, vì Ngài là Đấng Yêu Thương, Công Bình và Thánh Khiết, tuy vậy ngay cả Ngài có thiên vị ai thì Ngài hoàn toàn có quyền làm điều đó. Con cảm thấy vui mừng biết ơn Chúa khi Chúa cho con được ở trong Hội Thánh của Ngài, được học biết nhiều lẽ thật về Ngài. Xin Chúa ngày càng bày tỏ về Ngài cho con để con càng hiểu biết về cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngày càng hơn và ngày càng yêu kính Ngài ngày càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 10/04/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/04/2023 20:49

Nguyễn Thị Thùy Linh: Rô-ma 9:1-13 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Dân I-sơ-ra-ên

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con được thỏa vui khi được suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên đây con hiểu viết về tấm lòng của Phao-lô đối với dân I-sơ-ra-ên.

Qua tấm gương của Phao-lô mà con hiểu rằng con dân Chúa nên và cần có tấm lòng đau đớn cho dân tộc, quê hương, đất nước và những người thân trong xác thịt chưa tin Chúa. Họ đang ở trong tình trạng hư mất đời đời mà họ không hay biết. Họ bị sự tối tăm che phủ, che mắt bịch tai khiến họ không nhìn thấy ánh sáng của sự cứu rỗi.

Con hiểu câu 5 là một câu xác định rõ ràng thần tính của Đấng Christ là Thiên Chúa.

Con hiểu "Vì không phải hết thảy những ai ra từ I-sơ-ra-ên là người I-sơ-ra-ên"? có nghĩa là không phải ai trong thân thể xác thịt được sinh ra trong dân I-sơ-ra-ên thì đều là người I-sơ-ra-ên. Người I-sơ-ra-ên ở đây con hiểu là người I-sơ-ra-ên thuộc linh chứ không phải là thuộc thể.

Con hiểu câu 12 và câu 13 Đức Chúa Trời không thiên vị. Mà bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri Ngài biết trước hết thảy mọi sự, Ngài biết rõ kể cả trong nơi thầm kín nhất của lòng và Ngài biết trước ai sẽ kính sợ Ngài, trân quý điều mà Thiên Chúa ban cho. Con hiểu "ghét" là Thiên Chúa yêu ít hơn chứ không phải là theo nghĩa ghét bỏ hay thù ghét.

Thưa Cha, trước đây khi con đọc đến những chỗ Chúa yêu người này hơn người kia con không hiểu, con nghĩ sao Chúa không yêu bằng nhau, đọc đến chỗ Ê-sau khóc van xin mình cũng được chúc phước với mà con lấy làm thương cho ông. Nhưng về sau khi hiểu ra thì con tin rằng Thiên Chúa không thiên vị ai cả. Nhưng Ngài biết trước và Ngài luôn có chương trình của Ngài. Ngài có quyền kêu gọi ai, yêu ai, cứu ai, làm ơn cho ai là hoàn toàn là sự tự do lựa chọn của Ngài. Chúng con không có tư cách hay xứng đáng đòi hỏi Chúa phải theo suy nghĩ hay tiêu chuẩn của chúng con.

Thưa Cha! Bài học con rút ra trong phân đoạn Thánh Kinh này là tấm lòng yêu thương dân tộc, quê hương và những người thân xác thịt của mình. Con chỉ có thể gắng sức rao giảng Tin Lành và cầu thay cho họ. Ngoài ra con không còn cách nào khác vì con không thể tin Chúa thay họ, yêu Chúa thay họ được. Nguyện kính xin Cha thương xót, chậm giận trên dân tộc, người thân của con. Xin Chúa ban cho họ có hội biết đến Tin Lành, làm việc trong tấm lòng của họ, mở mắt họ để họ tìm thấy ánh sáng cứu rỗi của Đấng Christ để được cứu. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ