Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Hôm nay, ngày 01/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 10:14-21.

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Có sự khác biệt gì giữa những người biệt riêng cuộc đời của họ cho sự rao giảng Tin Lành và những người sinh sống bình thường rao giảng Tin Lành?
2. "Sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa" trong câu 17 có nghĩa gì? Có phải là trực tiếp nghe Thiên Chúa phán?
3. Câu 18 có nghĩa gì? Ai là những sứ giả được nói đến? Có phải Phao-lô muốn nói là Tin Lành đã được rao giảng đến các nơi tận cùng của thế gian?
4. Dân I-sơ-ra-ên đã không vâng phục Thiên Chúa như thế nào? Họ đã nói nghịch Thiên Chúa như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có dự phần rao giảng Tin Lành qua nếp sống của bạn không?
2. Bạn có dự định những ngày cuối cùng này sẽ rao giảng Tin Lành như thế nào cho dân tộc Việt Nam?
3. Bạn có nhận được sự soi dẫn của Chúa về cách thức Chúa muốn bạn rao giảng Tin Lành?

Có 23 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Huỳnh Christian Priscilla
02/04/2023 12:49

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 10:14-21 về Tin Lành và sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên.

Lạy Chúa, con hiểu câu 14 và câu 15 như sau: Sự công chính bởi đức tin là ân điển của Cha ban cho tất cả những ai thật lòng tin nhận Tin Lành của Ngài, không phân biệt chủng tộc. Nhưng để có thể kêu cầu danh Chúa và được cứu thì trước hết là phải tin nhận sự cứu rỗi bởi Đức Chúa Jesus Christ. Vì ở dưới trời, không có danh nào khác ban cho loài người để loài người nhờ đó mà được cứu. Danh Chúa là danh Đức Chúa Jesus Christ. Những ai tin nhận và kêu cầu danh Ngài thì họ sẽ được cứu khỏi án phạt của tội lỗi. Được ban cho Tin Lành của Sự Bình An là được cứu khỏi sự chết, được cứu khỏi sự cám dỗ của ma quỷ, được cứu khỏi những sự khó khăn, bắt bớ, bệnh tật, hoạn nạn trong cuộc sống. Được ban cho Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là được sống một đời sống đắc thắng tội lỗi, được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và được sống đời đời trong Vương Quốc Trời.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 16 và 18 như sau: Đức tin đến bởi sự được nghe tiếng phán của Thiên Chúa, nghĩa là có khi người ta được nghe trực tiếp từ Đức Chúa Trời như Áp-ra-ham, hoặc nghe qua các sứ đồ, tiên tri. Hoặc người ta có thể được nghe tiếng phán trực tiếp của Đức Chúa Jesus Christ, hoặc được Đức Thánh Linh thần cảm, tác động trong lòng. Con tin rằng, ngày nay Tin Lành đã vang ra khắp đất, đến các nơi tận cùng của thế gian. Vì người ta được nghe rao giảng Tin Lành qua những trang mạng xã hội, qua những người chăn, hoặc bất cứ một con dân nào của Đấng Christ. Dù vậy, không phải tất cả mọi người được nghe giảng Tin Lành đều vui mừng đón nhận Tin Lành. Khi xưa vì rao giảng Tin Lành mà Sứ Đồ Phao-lô đã bị dân I-sơ-ra-ên ném đá gần chết, đánh đòn nhiều lần, và khiến ông bị tù nhiều năm. Đức tin đến bởi sự được nghe với điều kiện, người tin cần thật lòng ăn năn, cần quyết tâm từ bỏ nếp sống tội lỗi, không còn cố ý vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 19 và 21 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nói rằng, dù cho sự rao giảng Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên do các sứ đồ của Đấng Christ, đã được lan rộng khắp trong các quốc gia nhưng người I-sơ-ra-ên vẫn cứng lòng, không chịu tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Trong khi đó, nhiều người dân ngoại thuộc các quốc gia bị cho là ngu dại, chưa có sự hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng khi được nghe giảng về Tin Lành thì đã tin nhận. Họ còn biết vứt bỏ các hình tượng tà thần, để thờ phượng chỉ một Thiên Chúa. Vì thế, Cha đã ban ân điển cho các dân ngoại, để khiến cho dân I-sơ-ra-ên ganh tị và tức giận. Thay vì dân I-sơ-ra-ên phải lấy làm hổ thẹn, hạ mình ăn năn, vì họ biết Lời Chúa hơn các dân ngoại, thì họ lại tiếp tục cứng lòng, bội nghịch, không vâng phục Lời của Thiên Chúa. Những kẻ cứng lòng không ăn năn thì đã định sẵn cho họ sự hư mất đời đời. Cha là tình yêu, Ngài vẫn giơ tay sẵn sàng tiếp nhận bất cứ ai trong dân tộc nào thật lòng ăn năn và tiếp nhận ân điển của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, để có người được nghe biết về Tin Lành thì những người rao giảng Tin Lành phải được sai đi. Và những người chuyên tâm vào chức vụ rao giảng Tin Lành giống như Sứ Đồ Phao-lô thì phải được chính Đức Chúa Jesus Christ sai đi. Nhưng mỗi một con dân Chúa cũng đều có bổn phận làm theo mệnh lệnh của Chúa là, “Nên mỗi lần các anh chị em ăn bánh này và các anh chị em uống chén này, các anh chị em hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26). Trước đây, bản thân con cũng đã từng bị người ta mắng nhiếc, bách hại trong khi rao giảng Tin Lành. Nhưng con không lo lắng sợ hãi, vì biết trước, Chúa sai con đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Con chỉ biết hết lòng rao giảng đúng lẽ thật của Tin Lành, đối với những ai không tiếp nhận thì đến ngày phán xét họ chịu trách nhiệm trước Chúa về mọi tội lỗi của họ, vì đã không tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài.

Con cảm tạ Cha về sự Ngài đã chọn con, ban cho con cơ hội rao giảng Tin Lành giữa lòng dân tộc Việt Nam. Cầu xin Cha sai thêm nhiều người rao giảng Tin Lành, để có thêm nhiều người tin Chúa, Hội Thánh sớm có đủ số người theo sự định sẵn của Ngài; và ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian sớm đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
01/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
02/04/2023 12:52

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha về một ngày mới nữa, Cha cho con vẫn còn được sống và hầu việc Ngài trong thân thể xác thịt này. Con cảm tạ Cha về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa luôn có dư dật cho những ai thuộc về Ngài. Nhờ đó, chúng con được nuôi sống phần thuộc linh. Con cầu xin Đấng Christ ban sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự thông sáng trong thần trí của con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu biết của con khi suy ngẫm về ý nghĩa của Rô-ma 10:14-21.

Thưa Cha, về câu 14 và 15 thì con hiểu rằng, Tin Lành là ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người; và Tin Lành phải được rao giảng cho muôn dân. Nếu không có sự rao giảng Tin Lành thì rất nhiều người sẽ không biết gì đến Tin Lành. Muốn có người rao giảng Tin Lành thì phải có sự sai đi. Con hiểu rằng, từ gần 2.000 năm trước, Đức Chúa Jesus Christ đã truyền cho các môn đồ của Ngài phải đi khắp thế gian, giảng Tin Lành, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Đấng Christ. Vì thế, ngoài một số người được Đấng Christ kêu gọi vào trong chức vụ sứ đồ, chức vụ rao giảng Tin Lành, thì bất cứ ai tin nhận Tin Lành, trở thành môn đồ của Đấng Christ cũng đều có bổn phận rao giảng Tin Lành. Những người ấy có bổn phận rao giảng Tin Lành ngay tại địa phương của mình.

Thưa Cha, con hiểu câu 16 như sau: Cho dù Tin Lành được giảng ra khắp đất cho muôn dân thì cũng vẫn có nhiều người không tin nhận Tin Lành. Đây là một thực tế từ gần hai ngàn năm qua, từ khi Tin Lành được rao giảng bởi chính Đức Chúa Jesus Christ. Ngay cả dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ngài mà phần lớn trong số họ đều không tin nhận Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu câu 17 và 18 như sau: Một người cần được nghe giảng Tin Lành để hiểu và tin Tin Lành. Tin Lành chính là tiếng phán của Thiên Chúa về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho loài người, được Đức Chúa Jesus Christ công bố, được các sứ đồ của Ngài nhắc lại, và được ghi lại trong Thánh Kinh. Ngày nay, tiếng phán của Thiên Chúa về Tin Lành Cứu Rỗi vẫn được rao truyền khắp nơi. Cho dù một người mở Thánh Kinh ra đọc thì trong thần trí của người ấy cũng sẽ nghe được tiếng phán của Thiên Chúa về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Việc còn lại là người ấy có chọn tin nhận hay không. Sứ Đồ Phao-lô đã mượn ý của Thi Thiên 19 để nói đến sự rao giảng Tin Lành vào thời của ông đã rộng khắp thế gian. Sự rao giảng đó được thực hiện qua các cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô, được thực hiện bởi những người I-sơ-ra-ên ở khắp nơi, về Giê-ru-sa-lem dự các kỳ lễ hội và được nghe lời rao giảng của chính Đức Chúa Jesus, được thấy các phép lạ Ngài đã làm ra. Sau đó là những người I-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Ngũ Tuần, lúc Hội Thánh được thành lập, được chứng kiến sự hành động của Đấng Thần Linh và được nghe Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng.

Thưa Cha, con hiểu câu 19 và câu 20 như sau: Chính Ngài đã dùng sự tin nhận Tin Lành của các dân không phải là dân I-sơ-ra-ên để giục lòng dân I-sơ-ra-ên ăn năn và quay về với Ngài, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Vào thời ấy, có nhiều dân tộc bị mất chủ quyền đất nước về tay người La-mã, dân Hy-lạp là một điển hình. Các dân tộc ấy không còn được kể là có quốc gia. Riêng dân La-mã vào thời ấy rất hùng mạnh, thu phục được đế quốc Hy-lạp và nhiều quốc gia khác, nhưng họ lại thờ phượng các tà thần, nên bị xem như là một quốc gia ngu dại. Tuy nhiên, trong cả dân Hy-lạp và dân La-mã, cũng như các dân khác đã có nhiều người tin nhận Tin Lành. Thực tế, ngay tại kinh đô của đế quốc La-mã là thành Rô-ma cũng đã có Hội Thánh của Chúa. Có thể nói, các dân tộc ấy vốn không biết gì về Thiên Chúa, không từng tìm kiếm và cầu hỏi Thiên Chúa như dân I-sơ-ra-ên. Nhưng khi họ nghe biết về Tin Lành thì họ đã tin nhận. Bởi đó, họ đã tìm gặp Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã được tỏ ra cho họ.

Thưa Cha, con hiểu câu 21 như sau: Các dân ngoại vốn chưa từng biết đến Thiên Chúa nhưng khi Tin Lành được rao giảng cho họ thì họ tin nhận ngay. Còn dân I-sơ-ra-ên vốn là một dân tộc biết Chúa, có Lời Chúa, biết sự tiên tri về Đấng Christ, thế mà họ lại không tin nhận Đấng Christ và Tin Lành mà Ngài rao giảng. Đó là vì họ quá kiêu ngạo trong sự tìm kiếm sự được xưng là công chính qua việc vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Họ sẵn sàng nói nghịch lại những gì không đúng theo truyền thống của họ. Họ vui lòng vâng theo điều răn của loài người mà bỏ đi điều răn của Thiên Chúa. Sự không vâng phục và nói nghịch lẽ thật của họ vẫn còn cho tới ngày nay.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha về sự Ngài đã ban cho dân tộc Việt Nam chúng con được nghe giảng Tin Lành và có những người Việt Nam tin nhận Tin Lành. Con cảm tạ Cha đã kêu gọi và chọn con trong số những người Việt Nam tin nhận Tin Lành. Con cảm tạ Cha đã dùng con trong việc xây dựng Hội Thánh của Ngài giữa lòng dân tộc Việt Nam. Nguyện xin Cha ban cho ngày càng có thêm người Việt Nam tin nhận Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
01/04/2023


Đặng Thái Học
02/04/2023 14:26

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 10:14-21, với chủ đề: Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên.

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

- Con hiểu Tầm quan trọng của việc rao giảng Tin Lành, để những ai tin thì thuộc về Chúa, có tư cách kêu cầu danh Ngài. Người thuộc về Chúa là người đã tin nhận Tin Lành từ những người được Chúa sai đi rao giảng về Ngài. Những người được Chúa sai đi và những người tự nguyện dấn thân vào sự rao truyền Tin Lành là chức vụ thiêng liêng Chúa ban. Bởi sự nghe mà nhiều người được đến với Chúa trong sự bình an, được trở nên con người mới thánh sạch, được ban năng lực để hướng tới sự sống đời đời theo lời hứa của Chúa. Những người được biệt riêng cuộc đời mình cho sự rao giảng Tin Lành là những người được Chúa chọn, chuyên tâm vào hầu việc Chúa, Những người sống bình thường rao giảng Tin Lành là vừa lo đời sống thuộc thể cho bản thân, gia đình vừa dành thời gian thuận tiên cho việc rao truyền Tinh Lành. Họ có chung một điểm là vâng phục lời phán của Chúa trước khi Ngài thăng thiên (Ma-thi-ơ 28:19).

- Trên hành trình rao giảng Tin Lành, Phao-lô nhận thấy nhiều người nghe nhưng ít người vâng phục, đến nỗi ông đã kêu lên: “Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi?” Những người không vâng phục, vì họ mải mê sống trong tội, muốn tự do nuông chiều xác thịt thì không thể tin nhận Tin Lành bình an.

- Đức tin đến bởi sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Từ thời Cựu Ước về trước, nhiều người đã được trực tiếp nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời, điển hình là Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, I-sác, Gia-cốp. Trong thời Tân Ước dân Do-Thái đã được chứng kiến, trực tiếp nghe tiếng phán của Đức Chúa Jesus Christ, qua Đức Thánh Linh trong tâm thần của họ, và được nghe qua những tôi tớ Chúa, những con dân chân thật của Ngài.

- Phao-lô muốn nhấn mạnh cho người Do-Thái biết rằng, họ đã được những sứ giả, là những sứ đồ, những con dân chân thật của Chúa rao giảng Tin Lành của Chúa cho họ ở những nơi họ sinh sống, nhưng chẳng những họ không tin, mà họ còn ra sức chống đối, bách hại những tôi tớ của Chúa cách khốc liệt, điển hình là Phao-lô.

- Dân I-sơ-ra-ên đã không vâng phục Thiên Chúa, không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Đấng phải đến, Đấng Mê-si mà họ đang trông đợi. Họ chú vào sự thờ hình tượng, tà thần, loài người. Bởi ơn thương xót của Thiên Chúa mà những dân ngoại, kể cả những dân lưu vong được tiếp nhận ơn cứu rỗi, khiến cho dân I-sơ-ra-ên ganh tị, bách hại họ. Quốc gia ngu dại ở đây nói về một đất nước tôn thờ tà thần, loài người.

- Tiên tri Ê-sai đã dạn dĩ công bố lời phán của Chúa: Có rất nhiều người từ các dân ngoại tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì dân I-sơ-ra-ên là dân cứng lòng, không vâng phục, từ chối ơn cứu rỗi của Chúa, bị Đức Chúa Trời hình phạt nhiều lần.

Thưa Cha! Tin Lành là tin tức tốt lành cho cả nhân loại, nhưng đối với dân I-sơ-ra-ên lại là sự thờ ơ, bội nghịch Tin Lành. Noi gương sứ đồ Phao-lô đã vì Tin Lành của Chúa mà luôn hết sức rao giảng, dù có bị bắt bớ, tù đầy, ném đá suýt chết, con nguyện luôn dự phần rao giảng Tin Lành qua nếp sống tin kính chúa, giữ gìn các Điều Răn của Thiên Chúa cho đến cuối cùng. Vào những ngày cuối cùng này, con càng phải gắng sức vào cửa hẹp, tận dụng thời gian, cơ hội để rao giảng Tin Lành cho những người thân trong gia đình, người lân cận, lan truyền ra khắp đất nước Việt Nam, và những người nói tiếng Séc. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, soi dẫn con trong sự rao truyền Tin Lành đạt được kết quả qua các phương tiện trong mọi hoàn cảnh theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 02/4/2023


Nguyễn Christian Grace
02/04/2023 15:36

Suy Ngẫm Rô-ma 10:14-21

Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Đức Chúa Cha ở cùng con trong từng khoảnh khắc cuộc đời con. Nguyện kính xin Đức Chúa Jesus ban ơn thêm sức trên con và nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt và thánh hóa con bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa! Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Kính thưa Cha, con thật vui mừng cảm tạ ơn Cha bởi tình yêu bao la sâu nhiệm và ngọt ngào Ngài đã dành trên chúng con. Con tạ ơn Cha đã không có sự phân biệt gì hết giữa một dân mà Ngài đã tuyển chọn để làm một dân thánh cho Ngài, một nước thầy tế lễ cho Ngài là dân tộc I-sơ-ra-ên với chúng con là dân ngoại đầy ô uế, khi tổ tiên chúng con, dân tộc chúng con thờ tà thần, nhận rồng làm cha cùng phạm đủ mọi điều gớm ghiếc trước mặt Ngài.

Thưa Cha Từ Ái,
Khi con suy ngẫm sự khẳng định chắc chắn trong Lời Ngài rằng:
“Vì không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp. Vì Ngài cùng là một Chúa của mọi người, Ngài giàu ơn đối với những ai kêu xin Ngài.
Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
(Rô-ma 10:12-13).

Kính thưa Cha yêu kính của con, tâm linh con biết ơn Ngài thiết tha. Con xin tạ ơn Cha đã giàu ơn trên chúng con và đã bằng lòng làm Thiên Chúa của hết thảy mọi người sống trên đất không phân biệt người Do-thái hay người dã man. Con xin tạ ơn Cha đã nhẫn nại sai ban tôi tớ của Ngài hết lần này đến lần khác đem Tin Lành Yêu Thương đến trên con cùng muôn người trong thế gian. Con xin tạ ơn Đức Thánh Linh đã mở mắt mở lòng giúp con nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời có một, là Đấng mà con phải thờ phượng, tôn vinh và yêu kính. Con xin tạ ơn Đức Chúa Jesus đã hy sinh chịu chết vì con ngay khi con còn là người có tội chưa nhận biết Ngài, để hôm nay đây trong ân điển thiêng liêng con được có Thiên Chúa làm Đức Chúa Trời của con, được Thiên Chúa Giàu Có - Vinh Quang - Vĩ Đại yêu thương đoái xem, lắng nghe và nhậm lời con kêu cầu.

Kính lạy Cha Từ Ái,
Khi sứ đồ Phao-lô tự vấn trong câu Thánh Kinh Rô-ma 10:14 rằng: “Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?” Con hiểu rằng Phao-lô đang tự bạch và nhắc nhở chính ông, nhắc nhở các môn đồ và những người đã nhận lãnh ơn cứu rỗi trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ sứ mệnh thiêng liêng mà ông và họ đã nhận lãnh, đã được sai đi và có bổn phận trách nhiệm hoàn thành bởi lòng biết ơn, bởi sự tôn kính thiết tha của họ đối cùng Thiên Chúa mình. Đó là mệnh lệnh: “Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:19-20).
Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ tâm tình đó, tấm lòng đó mà Tin Lành ngày nay đã được rao giảng khắp đất, đã có thể đến từng tấm lòng, từng dân tộc, từng thứ tiếng trong đó có chính mình con đây. Là Tin Lành của sự bình an, của tình yêu thương, của ơn cứu rỗi, của sự sống đời đời phước hạnh bên Thiên Chúa Toàn Năng trong ngày vinh quang khi Đức Chúa Jesus Christ yêu kính trở lại. Bởi tất cả những ai tin nhận Tin Lành của Đấng Christ đều được nhận ơn tha thứ, được tái sinh, được ban cho sự sống đời đời, được ban cho năng lực sống một cuộc sống dư dật trong mọi thứ phước thiêng liêng ban cho từ trời ngay trong đời này. Nhưng ơn lớn nhất là được kết nối lại mối tương giao yêu thương mật thiết với Thiên Chúa của mình. Vì vậy mà Lời Chúa có phán rằng: “Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]"

Kính thưa Cha từ ái yêu kính của con,
Khi con suy ngẫm câu 6-21 lòng con xốn xang đau buồn và tiếc thương cho dân I-sơ-ra-ên khi nghĩ đến tình trạng của họ hiện nay, đến sự cứng lòng và bội nghịch của họ đối cùng Thiên Chúa mình.
Vâng, thưa Cha, không những dân I-sơ-ra-ên thôi đâu mà ngày nay có thật nhiều người đã biết đến Tin Lành nhưng không vâng phục Tin Lành, không tin những lời rao giảng và kêu gọi của các tôi tớ, các sứ giả của Ngài. Mặc dù như Phao-lô nói: Là lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng thế gian trong hơn hai ngàn năm qua.
Cha ơi, mặc dù trong cơn giận và đau buồn của Ngài con vẫn nhận thấy tình yêu bao la đời đời không dứt của Ngài vẫn hằng còn trên họ, vẫn không thay đổi trên dân I-sơ-ra-ên, là con cháu dòng dõi Áp-ra-ham một người kính sợ Ngài. Con xin tạ ơn Cha đã qua sự tin kính của chúng con đối cùng Ngài, mà giục lòng người dân I-sơ-ra-ên tỉnh thức ăn năn quay trở lại cùng Ngài bởi chương trình và ý định bình an của Ngài đối cùng họ. Tạ ơn sự thành tín của Cha bởi Ngài vẫn giữ lời giao ước của Ngài đối cùng tổ phụ Áp-ra-ham và Đa-vít.

Nguyện kính xin tình yêu và chương trình mà lòng Cha đã định trên dân tộc I-sơ-ra-ên sớm thành toàn. Như Lời Cha đã phán:
“8 Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, Khi đó Ta sẽ cùng nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa lập một ước mới,
9 Không phải như ước Ta đã lập với tổ tiên chúng nó, Trong ngày Ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Vì họ không bền giữ lời ước Ta, Nên Ta không đoái xem họ, ấy là Lời Chúa phán.
10 Chúa lại phán: Này là lời ước mà Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp Ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân Ta.
11 Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết Ta,
12 Nhơn Ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.” (Hê-bơ-rơ 8:8-12) (Bản Truyền thống)

20 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Trong những ngày đó bấy giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của I-sơ-ra-ên, mà không có nữa; tìm tội lỗi của Giu-đa, mà chẳng thấy nữa đâu; vì Ta sẽ tha tội cho những kẻ trong vòng chúng nó mà Ta đã chừa lại. (Giê-rê-mi 50:20)

"6 Sẽ có ngày, những kẻ canh trên các Núi Ép-ra-im kêu rằng: Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên Núi Si-ôn, đến với Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chúng ta!
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hãy trỗi tiếng reo vui vì Gia-cốp; hãy hò hét lên vì dân làm đầu các nước. Hãy rao truyền tôn vinh mà rằng: Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy cứu dân Ngài, là dân còn sót của I-sơ-ra-ên.

10 Hỡi các nước, hãy nghe lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; hãy reo lời ấy ra trong các cù lao xa! Hãy nói rằng: Đấng đã làm tan lạc I-sơ-ra-ên sẽ thu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy mình.” (Giê-rê-mi 31:6;7;10)

Nguyện kính xin lòng con không thôi yêu kính, tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa yêu kính của con, Đấng Toàn Năng - Yêu Thương và tỏ Sự Từ Ái ngàn đời không dứt trên những người kính sợ Ngài.

Nguyện kính xin qua nếp sống của con, Tin Lành của Đấng Christ được rao giảng một cách chân thành và sống động khiến cho nhiều người biết đến và tin nhận Tin Lành để họ cũng được ở trong ơn yêu thương và trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện kính xin dân tộc I-sơ-ra-ên sớm ăn năn lìa bỏ đường ác mình mà quay trở lại thờ kính Thiên Chúa Tự Hữu hằng Hữu Vạn Quân, để tình yêu ơn phước cùng muôn vàn phép lạ của Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ trên đất nước I-sơ-ra-ên, trên dân tộc I-sơ-ra-ên và trên thành thánh Je-ru-sa-lem là nơi Cha đặt danh Cha ngự đời đời, hầu cho qua đó cũng giục lòng những dân tộc những đất nước thù ghét dân I-sơ-ra-ên một cách vô cớ mau tỉnh thức ăn năn mà quay trở lại tìm kiếm và thờ phượng Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên là Thiên Chúa có một, ngoài Ngài không có Thiên Chúa nào khác.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Trần Thị Thu Hương
02/04/2023 16:21

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 10:14-21 như dưới đây:

Ơn phước lớn nhất cho mỗi người trong cuộc đời này là được nhận ơn cứu rỗi. Con cũng cảm nhận được sự quan trọng của việc khi chúng con được nhận ơn cứu rỗi của Ngài rồi thì nói cho những người lân cận biết để họ cũng có cơ hội được cứu như chúng con. Có những người được sự kêu gọi từ nơi Chúa để biệt riêng cuộc đời của mình đi rao giảng Tin Lành cho người khác, họ chỉ tập trung dành thời gian công sức cho việc quan trọng nhất là đi rao giảng hết nơi này đến nơi khác. Nhưng không phải ai cũng được kêu gọi vào chức vụ sứ đồ như vậy. Chúng con là con dân Chúa nói chung đều phải rao giảng Tin Lành cho người khác, nhưng nếu không được sự kêu gọi để dành cuộc đời của mình đi khắp nơi rao giảng Tin Lành thì chúng con rao giảng Tin Lành cho những người lân cận mình qua nếp sống của mình, qua sự nói về Chúa cho họ khi có cơ hội, qua các phương tiện mà Chúa ban cho chúng con như các kênh miễn phí trên mạng internet.

Thưa Chúa, con hiểu đức tin của con đến bởi sự kêu gọi của Chúa, Chúa đã giục lòng con, tác động trong linh hồn con để con giật mình nhận thức Ngài là Đấng tể trị trên muôn loài, là Đấng chết thay tội lỗi cho con nên con cần đầu phục Ngài. Con đã được nghe tiếng phán của Thiên Chúa nhưng chẳng phải nghe qua lỗ tai của con như trong thế giới thuộc thể này, mà là tiếng Chúa tác động trong lòng trong tâm thần của con.

Thưa Chúa, sự thương xót của Chúa là rất lớn trên loài người, hơn 6.000 năm qua, Tin Lành của Ngài được rao ra rộng khắp trong dân tộc I-sơ-ra-ên và các dân ngoại. Hễ ai là công cụ của Ngài trong việc rao giảng Tin Lành thì là sứ giả của Ngài. Nhưng điều đau lòng là dân tộc I-sơ-ra-ên rất là bội nghịch với Ngài, là dân tộc biết luật pháp của Ngài nhưng cũng là dân tộc chẳng có tấm lòng với Ngài, phản Ngài và giết Ngài trên thập tự giá.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Lan
02/04/2023 22:22

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con hôm nay được suy ngẫm Rô-ma 10:14-21. Con xin nêu những điều Chúa dạy dỗ con như sau:

Thưa Cha, con hiểu việc rao giảng Tin Lành trên khắp đất là mệnh lệnh của Chúa dành cho con dân Chúa, trong đó có con. Chúa nhắc con về nếp sống của con. Con xin Cha cho con sống theo Lời Chúa để con không làm hổ thẹn danh Chúa trước người ngoại, để người ngoại nhìn vào có thể nhận biết Chúa.

Con hiểu không phải ai cũng tin ngay khi có người rao giảng. Con hiểu người nghe tin là tin tiếng phán của Thiên Chúa, là bởi Chúa thương xót, tác động nơi tấm lòng họ, không bởi do tài ăn nói của người rao giảng. Qua đây, Chúa nhắc con khi có cơ hội nói Chúa cho ai, con cần cầu nguyện Chúa tác động, thương xót cứu lấy linh hồn họ, cho họ nghe hiểu và tiếp nhận lẽ thật. Con cũng cần đi thẳng vào lẽ thật, không nói vòng vo, vì con tin chính Chúa có năng quyền tác động, lẽ thật bắt phục.

Thưa Cha, con chưa hiểu mấy ở câu 19 đến 21, con mới hiểu được là dân I-sơ-ra-ên là dân bội nghịch không đẹp lòng Chúa. Con xin đọc các phần hiểu từ các anh chị em để con có thể học hiểu thêm hơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con. Xin Lời Cha thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
02/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
02/04/2023 22:52

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Lời Chúa dạy rằng đức tin đến bởi sự nghe, là nghe tiếng phán của Thiên Chúa. Theo con hiểu, từ "nghe" này ở đây gồm hai nghĩa, đó là "nghe thấy" và "nghe lời".

Vậy phải có sự rao giảng Tin Lành thì mọi người mới nghe thấy lời rao giảng về Thiên Chúa, và họ có cơ hội để chọn đặt đức tin nơi Thiên Chúa. Như vậy, công việc của người rao giảng là quan trọng và cần thiết, vì đó là việc mang Tin Lành cứu rỗi đến với những tội nhân. Thánh Kinh nói bàn chân của những người rao truyền Tin Lành là xinh đẹp biết bao, hàm ý những công việc họ làm để truyền rao Tin Lành là rất đáng trân trọng. Họ rao truyền sự bình an và sự tốt đẹp, nhờ đó mà ai nghe và tin thì cuộc đời được trở nên đổi mới.

2. Nhưng có một sự thật đáng buồn là chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành. Nghĩa là không phải ai nghe đều tin, ấy chính nghĩa thứ hai của từ "nghe" là nghe lời. Và con hiểu rằng, cũng bao gồm cả những người nghe, chịu tiếp nhận Chúa nhưng chẳng chịu làm theo lời dạy.

3. Dân I-sơ-ra-ên là dân được nghe biết về Thiên Chúa nhiều và từ ngàn xưa. Bởi vì từ họ mà Tin Lành được rao truyền ra khắp đất. Nhưng họ bội nghịch Chúa, không vâng phục, không tin cậy Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con có cơ hội được nghe giảng về Tin Lành cứu rỗi, lại được Chúa ban cho cơ hội được nghe biết Lẽ Thật. Con biết ơn Chúa và biết ơn người em đã đưa dắt con trong buổi đi nhóm mà qua đó con được nghe biết về Chúa. Con biết ơn Chúa và biết ơn người cô đã giảng về Chúa cho con nghe, để con hiểu mình là tội nhân và cần tin nhận Chúa. Con biết ơn Chúa và biết ơn người chăn đã rao giảng Lời Chúa qua biết bao nhiêu bài giảng để qua đó con được học biết Lời Chúa, học biết các lẽ thật theo đúng Thánh Kinh.

Thật ơn phước Chúa ban cho quá đỗi lớn lao và dư đầy. Nguyện xin Chúa cho con sống nếp sống đẹp lòng Ngài để chính đời sống con là sự rao giảng về Chúa. Nguyện rằng con được sốt sắng trong nhà Chúa về các linh vụ Chúa giao cho để đồng công với các anh chị em trong sự rao giảng Tin Lành.

2. Con hiểu rằng, không phải cứ được nghe biết về Chúa, tin Chúa là đã ổn. Mà phải luôn biết canh chừng tấm lòng mình luôn, tỉnh thức nhìn nếp sống mình mà tra xét mỗi ngày. Bởi vì như dân I-sơ-ra-ên là một bài học cho con, họ là tuyển dân của Chúa nhưng lại vẫn phạm phải tội bội nghịch, không vâng phục. Nguyện rằng nếp sống con được thánh hóa qua Lời Chúa, để nếp sống con không bội nghịch với Chúa nhưng là đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
01/04/2023


Bùi Văn Vũ
02/04/2023 23:03

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con, Đấng ở trên trời. Con cảm tạ Cha vì Lời Hằng Sống của Ngài đã ban cho con. Mỗi ngày con được vui thoả trong lời của Ngài cùng các anh chị em của con. Thưa Cha! Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 10:14-21. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì sự không vâng phục Chúa mà loài người chìm đắm trong tội lỗi, nhưng bởi tình yêu của Ngài mà chương trình cứu rỗi được lập ra để cứu loài người chúng con, đó là Đức Chúa Jesus đã nhập thế làm người và chết trên thập tự giá để những ai tin vào sự chết chuộc tội ấy thì sẽ nhận được sự cứu rỗi, và đó cũng chính là Tin Lành của Thiên Chúa dành cho toàn thể loài người.
Để loài người ai nấy cũng nghe biết đến Tin Lành mà trong hơn 2000 năm nay, Ngài đã sai dùng các sứ đồ, môn đồ của Ngài để rao truyền Tin Lành của Ngài cho muôn dân.

Thưa Cha! Con hiểu rằng khi một người biệt riêng cuộc đời mình đi nơi này nơi khác để rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh địa phương thì họ được gọi là sứ đồ. Còn những ai sống bình thường và rao giảng Tin Lành được gọi là môn đồ. Bởi chính sự rao giảng Tin Lành đó mà ngày nay con cũng nhận được sự cứu rỗi khi tin nhận Tin Lành và chính mình con cũng được gọi là môn đồ của Đấng Christ, qua Thánh Kinh con cũng nhận được lời phán dạy của Đấng Christ như được chép trong Ma-thi-ơ 28:19a:
"Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi."

Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì trong thời đại của chúng con đây, sự rao giảng Tin Lành được dễ dàng hơn qua các trang mạng xã hội, nhưng cũng chính những trang mạng xã hội này mà các tà giáo mang danh Ngài cũng được rao giảng, khiến cho nhiều người đi sai lạc, khiến cho nhiều người hiểu sai về Tin Lành của Ngài. Xin Ngài gìn giữ các trang mạng xã hội của chúng con và các anh chị em của chúng con, và xin Ngài đưa nhiều người Việt Nam của chúng con biết đến Tin Lành của Ngài qua các trang mạng này. Xin Ngài cũng thương xót những người đang đi sai lạc nhưng có tấm lòng kính sợ Chúa mà đưa họ về với Hội Thánh chân thật của Ngài để họ cũng được thờ phượng Ngài trong thần trí và trong lẽ thật.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, dù Tin Lành đã được rao ra cho nhiều người, nhưng không phải ai cũng nghe và tin nhận Tin Lành, nhưng không bởi vậy mà chúng con mất đi sự sốt sắng trong việc rao truyền Tin Lành của Ngài. Vì dẫu trăm người nghe hay nghìn người nghe nhưng chỉ một người tin nhận Tin Lành thì điều đó cũng rất đáng quý, vì một linh hồn quý hơn cả thế gian.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, dù Tin Lành ban đầu được rao truyền cho dân tộc I-sơ-ra-ên, nhưng đến nay vẫn nhiều người trong dân tộc I-sơ-ra-ên không tin nhận Tin Lành, không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ.

Xin Ngài thương xót mở lòng dân tộc I-sơ-ra-ên và dân tộc Việt Nam của con để trong những ngày cuối cùng này nhiều người được cứu rỗi bởi Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
02/04/2023


Vũ Triệu Hùng
02/04/2023 23:51

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên 

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]

20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 10:14-21.

Lạy Cha, con hiểu câu 14 và câu 15 nói lên một sự thật: Nếu không có người rao giảng tin lành thì làm sao người khác nghe, tin và biết kêu cầu Chúa.
Trách nhiệm chung của con dân Chúa là rao giảng tin lành cho đến khi Chúa tái lâm (Ma-thi-ơ 28:19,20). Trách nhiệm đó là chúng con rao giảng cho người thân, bạn bè và những người tại địa phương con sinh sống.

Còn những người được biệt riêng ra rao giảng tin lành như các sứ đồ, người giảng tin lành, thì họ được chính Chúa Jesus sai đi. Sự rao giảng tin lành của họ không giới hạn tại một địa phương, mà là từ địa phương này đến địa phương khác, từ thành phố này đến thành phố khác và từ nước này đến nước khác.

Lạy Cha, con hiểu câu 16 là: tin lành là một tin tức tốt lành, phước hạnh nhưng không phải ai cũng tin và vâng phục bởi họ không tin có Chúa, không tin có đời sau, họ không muốn từ bỏ nếp sống tội lỗi, theo Chúa sống thánh khiết quá…

Lời Chúa chép:
"Vì ai làm ác {thì} ghét sự sáng, cũng không đến với sự sáng, kẻo những việc làm của kẻ ấy bị lên án.
Nhưng ai làm sự chân thật {thì} đến với sự sáng để những việc làm của người ấy được bày tỏ ra, vì là chúng đã được làm ra trong Thiên Chúa
" (Giăng 3:19,20).

Lạy Cha, con hiểu câu 17 nghĩa là: Đức tin xuất hiện khi người ta tiếp nhận Lời Thiên Chúa phán. 

Con hiểu sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa bao gồm cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Trực tiếp là khi nghe chính Thiên Chúa phán. Còn gián tiếp là Lời Chúa được rao truyền qua các con dân Chúa, qua Thánh Kinh.

Lạy Cha, con hiểu câu 18 là khắp thế gian trong thời Phaolô, tin lành đã được biết đến. Con hiểu "tiếng của sứ giả" và "lời của sứ giả" trong câu 18 là tin lành cứu rỗi được các sứ giả rao truyền. Các sứ giả là những người được Chúa biệt riêng ra trong linh vụ đi khắp nơi rao giảng tin lành. 

Con hiểu "tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất" nghĩa là các sứ giả đi khắp nơi rao giảng tin lành và những người nghe dù tin hay không cũng rao truyền cho những người khác về tin lành cứu rỗi, và cứ thế tin lành ngày càng nhiều người biết đến và vang ra khắp thế gian.

Cảm tạ Cha cho con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài soi sáng và ban cho con sự hiểu biết ngày càng hơn. Cảm tạ Cha cho con biết đến tin lành và tin nhận tin lành qua sự rao giảng của những người tin Chúa. Nguyện con sốt sắng trong việc rao giảng tin lành và nói lẽ thật cho nhiều người được biết. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/03/2023


Hồng Liên
03/04/2023 00:44

Lạy Chúa là Đấng luôn ban sự tươi mới trong chúng con. Con vui mừng vì mỗi ngày con được lớn thêm trong Chúa. Ngài dẫn dắt cho con nhận thức được những điều đi ngược lại với Tin Lành của Ngài, Ngài ban cho con sự thông sáng để nhìn biết và kinh nghiệm về Chúa một cách rõ ràng chính ngay trong đời sống của con. Con được an nhiên và thỏa lòng trong Chúa.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 10:14-21.

Lạy Chúa con hiểu rằng Tin Lành Cứu Rỗi được rao truyền bởi những người được Chúa sai đi, hầu cho người nghe lời rao giảng được cơ hội đến với niềm tin mà kêu cầu cùng Chúa. Người nhận được mạng lệnh đi rao giảng khắp nơi, dùng Lời của Đức Chúa Trời để cảm hóa nhân loại, hướng dẫn họ so sánh đời mình với luật pháp Đức Chúa Trời để nhận thức tình trạng tội lỗi của mình mà nhận lấy sự tha tội ban cho cách nhưng không.

Lời Chúa Jesus rao giảng không phải là mười điều răn hoặc luật pháp Môi-se, vì luật pháp dẫn đến sự chết, nhưng đức tin nơi Đấng Christ dẫn đến sự sống đời đời.

Lạy Chúa, theo Phao-lô thì Hội Thánh ông nói đến có vẻ như chưa từng nghe nói đến Tin Lành Cứu Rỗi, hoặc nếu có từng nghe thì không hiểu gì về điều mình đã nghe.

Do đó đức tin không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động. Đức tin phải đi đôi với việc làm. Đức tin mà không có việc làm cũng chỉ là đức tin chết. Chính vì vậy mà thiên chức của những người rao giảng rất là thiêng liêng và cao trọng, vì sự rao giảng Tin Lành khiến cho nhiều người tin nhận Tin Lành được bình an và được hưởng mọi sự tốt đẹp của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, sau khi đọc phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 10, con xin tóm lược lại những điều con cần ghi nhớ như sau:

* Đừng tìm sự công chính cho riêng mình vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban sự công chính.

* Tìm sự công chính bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và vâng giữ luật pháp ấy.

* Sự công chính của Đấng Christ ở ngay trong lòng con dân chân thật của Chúa.

* Lời Chúa gắn liền với sự rao giảng bởi đức tin. Hãy rao giảng cách chân thật Lời Ngài, không bẻ sửa cho dù một dấu chấm, dấu phẩy.

*Đừng để niềm tin vào sự cứu rỗi chìm vào quên lãng. Mà hãy giữ lửa, ngọn lửa niềm tin luôn bùng cháy vì ngày Chúa đến đã thật gần.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Nguyễn Ngọc Tú
03/04/2023 07:26

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 10:14-21. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con thấy câu 15 thật hay khi miêu tả bàn chân của những người rao truyền Tin Lành. Bàn chân dùng để bước đi, mà mỗi bước đi tiêu biểu cho từng nếp sống, nên con hiểu sự xinh đẹp ở đây là nói về nếp sống tin kính Chúa, chịu khó chịu khổ trong khi rao giảng Tin Lành. Qua Thánh Kinh và qua các câu chuyện đọc được, bản thân con cũng cảm nhận được những người rao giảng Tin Lành thật sự phải chịu nhiều những cực khổ, thân thể hao mòn, đau đớn vì chịu nhiều sự tra tấn, bách hại, nhưng những "bàn chân" của họ thật xinh đẹp. Xinh đẹp bởi vì mỗi bước chân ấy đã đem tới niềm vui bình an cho những người tiếp nhận Tin Lành. Sự rao giảng Tin Lành không chỉ thuộc riêng về chức vụ sứ đồ, giảng Tin Lành, mà là linh vụ của mỗi thánh đồ (Ma-thi-ơ 28:19). Trong Hội Thánh sẽ có những người được Chúa biệt riêng để chuyên tâm đi khắp nơi rao giảng Tin Lành, nhưng mỗi thánh đồ đều có bổn phận rao giảng Tin Lành trong chính địa phương của mình, cho những người lân cận mình. Tin Lành được gọi là Tin Lành của Sự Bình An và của Sự Tốt Đẹp vì là tin tức tốt lành đem đến cho người tiếp nhận biết rằng họ đã được Đức Chúa Trời tha thứ những tội lỗi, không còn gánh chịu hậu quả và sự khống chế của tội lỗi; sự tốt đẹp là từ nay họ được Chúa tái sinh, ban cho năng lực để sống đẹp lòng Chúa, nhận được lời hứa về sự sống đời đời, và những điều tốt đẹp của đời sau.

Bản thân con cảm nhận được sự tốt đẹp của Tin Lành là khi nhận biết được sống cho Chúa là mục đích tốt đẹp nhất của đời người. Trong cuộc đời cũ, việc không tìm được mục đích sống của đời mình là nỗi khổ dằn vặt con suốt. Con nghĩ, chỉ khi một người tiếp nhận Tin Lành thì người ấy mới trả lời được ba câu hỏi lớn nhất của đời mình: Mình đến từ đâu? Mình sống để làm gì? Khi qua đời mình sẽ đi về đâu?

Thưa Cha, con hiểu câu 17 như sau: Sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa không phải là nghe trực tiếp mà là trong lúc được nghe giảng, làm chứng về Tin Lành bởi các sứ đồ, những người giảng Tin Lành, thì người nghe được cảm động trong lòng và tiếp nhận Tin Lành. Hay còn gọi là nghe trong tâm thần. Để có thể nghe được tiếng Chúa phán khi nghe giảng Tin Lành thì người nghe phải có tấm lòng đau đớn về sự phạm tội của mình, mong được thoát khỏi sự phạm tội.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng Lời Chúa làm tươi mới linh hồn con mỗi ngày. Nguyện rằng Lời Chúa cứ mãi ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
03/04/2023


Nguyễn Thị Mơ
03/04/2023 08:34

Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con vui mừng cảm tạ ơn Ngài vì một ngày bình an phước hạnh Ngài ban cho con, cho con thấy sự ở cùng của Ngài trong những tình huống mà con biết nếu không bởi Ngài thì con không có thể làm gì được. Giờ đây con lại vui mừng kính dâng lên Chúa tấm lòng con đến với Lời của Ngài. Con xin Chúa tiếp tục bày tỏ cho con hiểu được Lời của Ngài trong bài học, nguyện sự suy ngẫm của con đẹp ý Ngài Amen!
Sau đây con xin kính dâng lên Chúa sự hiểu của con trong Rô-ma 10:14-21 như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, mỗi một người khi biết đến ơn cứu rỗi, thì đều được tiếp cận trực tiếp hoặc gián tiếp qua sự giao giảng về Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa mới biết được để mà tin, và như vậy sẽ phải có những người được Chúa sai đi để làm việc đó. Ngoài các sứ đồ thời Chúa Jesus và sau này là những con dân của Chúa được Ngài cảm động để biệt riêng cuộc đời mình hầu việc Chúa đi giao giảng Tin Lành ra, con thấy hầu hết mỗi một người sau khi nhận ơn cứu rỗi thì đều có sự vui mừng trong tâm thần và lòng nóng nảy muốn mang điều mình được nhận đó để nói cho người khác như người đàn bà sứ Sa-ma-ri gặp Chúa bên giếng nước thủa nào. Như vậy sự “sai đi” theo con nghĩ đã được Chúa đặt để trong lòng mỗi con dân Ngài ngay sau khi người đó tiếp nhận Tin Lành vì biết Tin Lành Cứu Rỗi là món quà vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho mình.

Tuy Tin Lành được giao giảng liên tục qua các sứ đồ nhưng không phải ai được nghe Tin Lành cũng vâng phục, dân I-sơ-ra-ên tiêu biểu trong số đó. Thật ngạc nhiên khi một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn lựa, được nhận ơn phước lớn lao là quốc gia mà ở đó Chúa Cứu Thế vào đời, là quốc gia đầu tiên được nghe biết về Tin Lành do chính Chúa và các môn đồ của Ngài giao giảng, là quốc gia mà Tin Lành bắt đầu từ đó được giao ra, vậy mà dân I-sơ-ra-ên lại cứng lòng từ chối ơn cứu rỗi của Thiên Chúa với tư cách một dân tộc. Có lẽ cũng bởi họ đã tự tin vào sự vâng giữ luật pháp thì sẽ được cứu nên niềm tin đó đã làm cho họ cứng lòng càng hơn.

Trong khi đó, những quốc gia không phải là dân tuyển của Thiên Chúa những quốc gia được gọi là “ngu dại” khi được nghe tiếng Chúa phán qua những tôi tớ của Ngài khi giao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho họ thì lập tức nhận biết mình có tội và sự ngu dại ấy là không nhận biết và thờ phượng Đức Chúa Trời, liền ăn năn và được cứu, điều đó chọc giận dân I-sơ-ra-ên và khiến họ nổi lòng ganh tị qua đó hướng lòng họ tới Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Đó cũng là lòng thương xót lớn Thiên Chúa đối cùng I-sơ-ra-ên như Tiên tri Ê-sai đã nói trên đây “Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch” . Thực sự Thiên Chúa đã vô cùng nhẫn nại để bày tỏ ơn thương xót của Ngài với loài người đặc biệt là dân I-sơ-ra-ên.

Kính thưa Chúa!
Trước đây khi chưa biết Chúa, tâm thần con bơ vơ vô định, những lúc gặp hoạn nạn hay những lúc rối ren đau khổ trong cuộc đời con không biết kêu cầu cùng ai và kêu cầu như thế nào. Thật diệu kỳ, khi có Ngài rồi con được mở mắt thuộc linh và biết có một Đấng yêu thương chở che và dẫn dắt mình, điều đó thật rõ ràng trong tâm thức và con dạn dĩ đến gần, tôn vinh cảm tạ và kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời sống, điều đó cũng minh chứng, Chúa Ngài là Đấng Hằng Sống, là Đấng mà mỗi một người sau khi tin thì lập tức biết đó là Đấng mà mình phải tôn kính, thờ phượng và được hưởng mọi đặc ân trong Ngài, là Đấng yêu thương con, cho con nơi dựa nương , là Đấng ban năng lực để con vâng giữ luật pháp Ngài trong sự thỏa lòng và kêu cầu danh Ngài bất kỳ lúc nào.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ơn cứu rỗi để từ đó con được biết danh của Ngài là tôn quý cao trọng và có quyền năng làm thay đổi cuộc đời con khi con cầu xin Ngài. Con cầu xin sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày thánh hóa con, cầu xin Chúa ban năng lực từ chính Ngài khiến con nên mạnh mẽ giao truyền Tin Lành của Ngài tới những người chưa được nghe về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, xin Chúa cũng ban cho con lòng nhu mì nhẫn nại thương xót người khác như Ngài đã nhẫn nại và thương xót con Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 03/04/2023.


Hoàng Thị Hồng
03/04/2023 09:36

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên.

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?

15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]

16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]

17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.

18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]

19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]

20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]

21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con!

Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên. Con xin dâng lên Cha sự hiểu của con.

Thưa Chúa, con hiểu cụm từ: “… trừ khi họ được sai đi? ...” chính là sự khác biệt giữa những người biệt riêng cuộc đời của họ cho sự rao giảng Tin Lành và những người sinh sống bình thường rao giảng Tin Lành, vì những ai đã tiếp nhận Tin Lành và được ở trong sự phước hạnh của Chúa thì đều có lòng mong muốn đem sự phước hạnh đó cho trước nhất là người thân, bạn hữu và những người nào mình gặp. Nhưng trong sự biết trước của Chúa về một công việc mà Ngài giao cho ai, thì Ngài sẽ kêu gọi và ban ơn để họ làm trọn. Con liên tưởng lại việc người thợ gốm làm ra các loại bình, cùng một chất liệu đất sét, cùng một tâm huyết mà người thợ gốm làm ra các sản phẩm đó, nhưng người vẫn để riêng bình cho việc sang, bình cho việc hèn, cho nên con hiểu việc Ngài sai dùng một người biệt riêng cuộc đời của họ cho sự rao giảng Tin Lành là sự lựa chọn theo ý Chúa. Và Tin Lành của Chúa cần phải được rao ra để cho nhiều người nghe biết và tin nhận để được nhận lãnh ân điển của Ngài dành ban cho thế gian.

Con hiểu Tin Lành Bình An của Chúa đã rao ra qua những tôi tớ được Ngài chỉ định, kêu gọi, hoặc qua những môn đồ, nhưng chẳng phải tất thảy ai nghe cũng tin theo.
Trong thời Tân Ước nhiều người cũng được nghe tiếng phán của chính Đức Chúa Jesus khi Ngài rao giảng trải qua nhiều thành, nhiều nhà hội, nhưng nhiều người họ không tin và tiếp nhận sự rao giảng của Ngài là đến từ Đức Cha.
Ngày nay, đức tin đến bởi sự nghe là tiếng phán của Đức Thánh Linh trong tâm thần chúng con, khi nghe các tôi tớ của Chúa rao giảng Tin Lành qua sự giảng dạy Thánh Kinh, làm chứng về Chúa với rất nhiều phương tiện, phương cách. Hay khi đọc Lời Chúa cũng là gián tiếp nghe lời Chúa phán.

Con hiểu Tin Lành của Chúa trước là cho người I-sơ-ra-ên, là dân mà Chúa gọi họ sẽ là cơ nghiệp quý báu của Ngài, sẽ là một vương quốc thầy tế lễ cho Ngài, nếu họ đi theo đường lối Ngài, nhưng họ vốn là một dân bội nghịch, là những kẻ đi trong đường không tốt, theo ý riêng mình, họ là dân tuyển của Chúa đã được chính Đức Chúa Trời dùng sự oai nghi của Ngài mà rút họ ra khỏi xứ nô lệ là xứ Ê-díp-tô, khi họ kêu cầu Thiên Chúa của họ giải cứu, họ được chứng kiến quyền năng, các phép lạ và tôn vinh, ca tụng Ngài, vì vừa lòng họ, nhưng chỉ cần qua những sự thử thách, thì mà họ lại oán trách Chúa, sẵn sàng thay đổi niềm tin vào các tà thần hư không do tay người đục đẽo bằng đá, gỗ. Cho đến khi Tin Lành của Chúa được rao ra mà họ vẫn cố tình bịt tai, không muốn nghe, không vâng phục giáo lý cứu rỗi Chúa nhưng họ tin theo những giáo luật đến từ loài người, dẫn đến sự nói nghịch lại Thiên Chúa, bắt bớ Chúa cách tỏ tường.
Nhưng vì sự thành tín, vì sự nhân từ của Ngài mà Ngài vẫn giơ tay ra cả ngày, hướng về họ, chờ đợi họ tiếp nhận ân điển của Ngài với tư cách là một quốc gia, để nhận được sự ban ơn của Ngài trên họ, để cho họ sẽ là cơ nghiệp quý báu của Ngài, sẽ là một vương quốc thầy tế lễ cho Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con học được sự nhân từ, nhẫn nại của Chúa trên dân sự của Ngài, vì quả thật nhiều lúc con đã thấy không còn có thể nói được gì và chờ đợi gì ở những người thân, những bạn hữu, người lân cận của con, vì khi con nói, có lúc con gặp sự cản trở của họ, có lúc con gặp sự lạnh nhạt, miễn cưỡng và không tôn trọng đức tin của con vào Tin Lành. Giờ đây con lại xin ơn Ngài trên con để con được nhẫn nại nhu mì trong sự cầu thay và nói về ơn cứu rỗi của Ngài cho mọi người, hầu cho họ được biết mà tin, mà thờ phượng Ngài, là Đấng chủ tể toàn năng, Thiên Chúa tình yêu của cả nhân loại trong những ngày cuối cùng này.
Con cảm tạ ơn Cha thánh đời đời vô cùng của con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Hoàng Thị Hồng
03/4/2023


Lâm Việt Thành
03/04/2023 13:42

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 10:14-21.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Tin Lành của Ngài thật quý giá. Chỉ có người thật lòng tiếp nhận thì mới nhìn rõ được giá trị của Tin Lành. Nhưng dù quý giá đến đâu mà bị cất giấu đi thì cũng không mang đến ích lợi gì. Vậy nên những ai đã nhận và thấy được giá trị của Tin Lành cần rao giảng ra cho nhiều người được biết.

Thưa Cha, con hiểu rằng Người rao giảng Tin Lành thì cần được Chúa sai đi. Con hiểu người "được sai đi" là những người sống đẹp lòng Chúa, là những tôi tớ ngay lành của Chúa, là những người vâng theo tiếng gọi của Chúa. Sự rao giảng của họ sẽ mang đến kết quả và sự kết quả đó được trọn vẹn vì họ trung tín hoàn thành công việc của Ngài, giống như Phao-lô.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Tin Lành của Ngài cần được rao giảng ra, sự rao giảng này thật sự cần thiết. Dù biết rằng sẽ có nhiều người chối bỏ nhưng dù chỉ có một người thì cũng cần sốt sắng và trung tín trong sự rao giảng.

Thưa Cha, con thấy rằng, dân I-sơ-ra-ên được có phước hơn nhiều dân tộc khác, họ được nghe Lời Chúa, tiếng phán của Ngài rất nhiều. Có thể từ khi được sinh ra đã được nghe. Nhưng có lẽ vì lòng họ cứng cỏi và bội nghịch nên họ đã cứng lòng trước Tin Lành của Ngài.

Thưa Cha, con thấy rằng, dù Ngài biết trước nhưng Ngài vẫn ban cho họ cơ hội và làm hết những gì Ngài có thể làm cho họ. Điều đó chứng tỏ rằng Ngài rất yêu thương họ và Ngài đau buồn trước sự cứng lòng của họ. Qua sự này con thấy con cần học theo Ngài, dù biết sẽ là khó hay sẽ không có kết quả nhưng vẫn cứ luôn hết lòng rao giảng Tin Lành của Ngài, dù có thể thất bại, bị bắt bớ, bị chối bỏ.

Thưa Cha, con học được rằng, con cần sốt sắng trong việc rao giảng Tin Lành, con được nhắc nhở về sự làm hết khả năng mình, điều này là bổn phận của mỗi một con dân Chúa. Nhưng trước hết vẫn là mình trở nên tốt rồi mới có thể giúp được người khác.

Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con hiểu được Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
03/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
03/04/2023 14:32

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 10:14-21.

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, chẳng phải là sự rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp của Thiên Chúa không được rao giảng ra khắp nơi, nhưng là do những người nghe đến đã không chịu tin nhận lấy.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, trong khoảng gần ba năm Đức Chúa Jesus thi hành linh vụ trên đất, Ngài đã ưu tiên giảng Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên nhưng nhiều người I-sơ-ra-ên đã không tin vào những gì Chúa giảng. Con thật bất ngờ khi người đàn bà Sa-ma-ri và người dân trong thành của bà lại tin Đức Chúa Jesus Christ, họ là những người Do-thái lai, bị coi khinh nhưng lại tin vào những Lời mà Đấng Christ rao giảng. Còn những thầy thông giáo, những người trong toà công luận, và nhiều người I-sơ-ra-ên khác lại bội nghịch chối bỏ Đấng Christ. Và bởi vì như vậy, mà Tin Lành của Thiên Chúa được rao giảng cho dân ngoại và cho đến đầu cùng trái đất để những người ngoại như chúng con được Chúa thương xót. Kính thưa Cha, con cũng một phần nào hiểu được lòng của Chúa khi dân I-sơ-ra-ên bội nghịch tình yêu và lòng thương xót của Ngài, như một đứa con hư hỏng bội nghịch lại tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho đứa con ấy:

"Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! {Kẻ} giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Bao nhiêu lần Ta muốn gom con cái của ngươi như gà mái gom gà con mình lại, vào dưới cánh của nó, mà các ngươi chẳng muốn!"(Ma-thi-ơ 23:37).

Kính thưa Cha, con nguyện rằng những người dân I-sơ-ra-ên sớm tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi của họ. Nguyện mọi Lời Phán của Ngài trên dân I-sơ-ra-ên được hoàn thành. Nguyện xin Chúa giúp con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
03/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
03/04/2023 23:04

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Ngài cho con học được một số điều sau qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 10:14-21.

Để mọi người được nghe biết đến Tin Lành của Chúa mà kêu cầu Ngài thì phải có những người được Ngài dùng để rao giảng Tin Lành. Đức Chúa Trời "muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật" (I Ti-mô-thê 2:4). Vì vậy Ngài đã ban ra sự cứu rỗi và cũng đã sai các tôi tớ của Ngài rao giảng Tin Lành khắp nơi để mọi người được giải cứu, dù vậy chỉ có một số người tin nhận. Ngay kể cả đối với dân I-sơ-ra-ên là dân tộc thờ phượng Chúa, có điều răn và luật pháp của Chúa ban qua các tiên tri, có Thiên Chúa nhập thế làm người và sống giữa họ, nhưng chỉ có một số ít người trong dân ấy tin và được cứu, còn đa phần dân I-sơ-ra-ên không tin, thậm chí còn chống nghịch lại, bắt bớ giết hại những tôi tớ của Ngài mà Ngài sai đi rao giảng Tin Lành cho họ.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho Tin Lành của Ngài được rao giảng ra giữa vòng dân tộc Việt Nam của con để qua đó mà có nhiều người được cứu rỗi, trong đó có con. Mặc dù vậy, đa số dân Việt của con vẫn còn vô tín, con xin Chúa thương xót mà thêm nhiều cơ hội cho dân tộc con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, nhất là những người lân cận của chúng con.

Cảm tạ Chúa cho chúng con là những người trước kia không biết Ngài mà nay được làm con cái của Ngài. Xin Ngài thương mà dạy dỗ tỉnh thức để chúng con không phản nghịch Ngài như những người I-sơ-ra-ên vô tín. Con xin Chúa cũng tỉnh thức phần thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên để họ sớm tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
03/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
04/04/2023 08:31

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa Ngài ban cho con có cơ hội để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những điều con hiểu trong Rô-ma 10:14:21.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho loài người một danh để loài người nhờ vào danh ấy mà được cứu, đó là danh của Con Một Ngài, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng con!

Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, dù cho không phải ai nghe Tin Lành cũng đều đón nhận, vâng phục Tin Lành, nhưng ý muốn của Thiên Chúa vẫn là muốn con dân Chúa rao ra tin tức tốt lành này cho thế gian, bởi con dân Chúa đã được nếm biết những điều phước hạnh mà Tin Lành mang đến trong đời sống họ. Đó là lời kêu gọi mà Chúa muốn mỗi một con dân Ngài thực hiện, chia sẻ điều tốt lành họ đã được nhận cho nhiều người được biết. Vì đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa qua con dân của Ngài. Lời Chúa cũng dạy chúng con, mỗi khi chúng con dự tiệc thánh, dự vào sự giao ước ước trong máu của Đức Chúa Jesus Christ để nhớ đến Chúa, thì cũng hãy rao ra sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến (I Cô-rinh-tô 11:26). Sự chết của Đức Chúa Jesus là Tin Lành, bởi vì qua sự chết chuộc tội của Ngài, mà loài người được nhận sự tha tội của Đức Cha, được dựng nên mới và được ban cho Đức Thánh Linh để sống một nếp sống mới.

Con cảm tạ Thiên Chúa vì con có được Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp của Ngài. Cảm tạ Thiên Chúa ban ơn và tác động trong con để con vừa muốn, vừa làm được theo ý tốt của Ngài, mang Tin Lành của Ngài qua sự rao giảng của người chăn, đến cho những người Việt Nam chúng con, còn đang ở trong chốn tối tăm, hư mất. Con cảm tạ Chúa thật nhiều vì Ngài vui dùng sức nhỏ bé của con, để góp vào những công việc lớn lao, vĩ đại của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con luôn sống xứng đáng với Tin Lành mà Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
05/04/2023 05:49

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 10:14-21 con hiểu như sau:

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao!
[Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi?
[Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian.
[Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại.
[Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta!
[Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch.
[Ê-sai 65:2]

Thưa Cha, câu 14-15: để tin nhận Ngài thì một người trước hết phải có tấm lòng tìm kiếm Ngài và sau đó người đó nghe những lời rao giảng lẽ thật của Lời Ngài qua những người được Ngài sai đi, vậy nên những người được Ngài sai đi thật là cao trọng. Sự rao giảng Tin Lành là mang lại sự bình an và tốt đẹp của Ngài, thưa Cha, con được biết đến Ngài cũng qua sự sắm sẵn của Ngài qua người rao giảng

Thưa Cha, câu 16-18: cũng đúng như tiên tri Ê-sai đã nói không có ai tin Tin Lành. Thưa Cha, con cũng chia sẽ Lời của Ngài cho nhiều người nhưng họ nghe chỉ là sự hiếu kỳ và khi họ đọc thì không hiểu vì tấm lòng của họ đang hướng về thế gian. Bời vì đức tin là có tấm lòng tìm kiếm và nghe Lời phán của Thiên Chúa, thế gian làm cho họ có nhiều nỗi lo trong cuộc sống, nên họ không thể nghe Lời Ngài được. Và thưa Cha, bên cạnh đó còn có quyền lực của Sa-tan luôn cám dỗ và lừa dối con người tin vào giáo lý sai trật với Thánh Kinh và khi họ nghe lẽ thật của Lời Ngài thì họ cho là tà giáo và họ nổi dận dùng lý lẽ sai trật Thánh Kinh mà phản bác lại. Thưa Cha, con cũng biết những sự lừa dối đó làm cản trở họ đến với Ngài, vì con ngày xưa cũng như họ cũng sống trong sự lừa dối đó, và giờ đây con xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con, thêm sức trên con để con cứ chia sẽ Lời của Ngài cho người dân Việt Nam dù họ có tin nhận hay không thì Lời của Ngài cũng ở trong họ, khi giờ đến thì họ biết ăn năn quay về tin nhận Tin Lành của Chúa.

Thưa Cha, câu 19-21: là nói về sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên, họ kêu ngạo, họ cậy mình là một dân được Chúa bảo, dân mạnh sức của Ngài nhưng họ đã phạm tội trước Ngài, họ không tin nhận Tin Lành mà còn bắt bớ những ai tin Tin Lành. Nên Ngài đã làm cho dân ngoại không biết gì về Ngài và là một quốc gia ngu dại là quốc gia thờ hình tượng, nhưng trong những người ở quốc gia đó lại biết Ngài và thờ phượng Ngài làm cho dân I-sơ-ra-ên phải ganh tị.

Nguyện xin Chúa ban ơn, mở lòng mở trí trên người dân Việt là dân không xứng đáng, nguyện ân điển của Ngài vẫn tiếp tục trên người dân Việt chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
03/04/2023


Bùi Quốc Huy
05/04/2023 06:27

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 10:14-21 như sau:

Con hiểu rằng: để một người có thể kêu cầu danh Chúa thì họ phải tin Chúa. Để tin Chúa thì người ấy phải được nghe về Chúa. Để được nghe về Chúa thì người ấy phải được người khác rao giảng về Chúa. Để có thể rao giảng về Chúa thì người rao giảng phải được sai đi. 

Con hiểu rằng những người rao giảng Tin Lành một cách chân thật thì họ thật xinh đẹp biết bao. Nhưng thật đáng buồn là không phải ai cũng tin khi nghe giảng về Tin Lành. Ngày nay cũng có biết bao nhiêu người giống như vậy. Cũng có những người rao giảng Tin Lành pha trộn với tâm lý, hay giảng những lời bẻ cong Lời Chúa, giảng tà giáo...Không còn giảng Tin Lành một cách chân thật nữa.

Con hiểu rằng Chúa đã dùng các tôi tớ của Ngài là các tiên tri, người chăn để kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn, đầu phục Chúa. Tiếc thay dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ và bội nghịch. Họ không nghe theo các tôi tớ của Chúa.

Con hiểu rằng vì dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ và bội nghịch nên Chúa muốn dạy cho họ bài học về sự không biết vâng phục Chúa sẽ nhận hậu quả là thế nào. Đó là sự đau khổ và sự hư mất. Chúa đã thương xót giơ tay cứu vớt những người trong các dân tộc khác khi họ tin nhận Ngài. Điều ấy giục lòng dân I-sơ-ra-ên ăn năn, quay về đầu phục Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã dùng các tôi tớ của Ngài để rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam của chúng con hơn một trăm năm qua. Nhờ đó mà nhiều người trong dân tộc của con được cứu rỗi và hiểu biết về Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì qua đời sống của con, người không tin Chúa có cơ hội được biết đến đời sống trong Chúa là thế nào. Đó là một đời sống vui thỏa, bình an, phước hạnh. Con cậy ơn Chúa để lan tỏa những sự xinh đẹp khi được làm con cái của Chúa là thế nào cho những người xung quanh.
Con nguyện xin Chúa giúp con biết trung tín rao giảng Tin Lành cho nhiều người được biết qua các phương tiện mà Ngài đã ban cho con. Con mong có nhiều người được ở trong sự cứu rỗi của Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
05/04/2023


Trần Thị Tâm
06/04/2023 06:51

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 10:14-21 về Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên.
Lạy Cha, phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng:
Để một người nhận biết và tin nhận tin lành thì trước hết phải có đức tin và được nghe đến tin lành, mà để được nghe đến thì phải có người giảng cho họ về Tin lành. Vậy ai là người sẽ giảng tin lành? Chúng con hay bất kỳ ai tin nhẫn lẽ thật của Ngài, hiểu biết lẽ thật thì đều có thể nói về tin lành cho người khác, làm chứng cho người khác để họ cũng tin để họ cũng được cứu và họ cũng sẽ trở thành những người đem tin lành đến cho người khác.
Thưa Cha, thực tế thì chúng con khó khăn trong việc rao giảng Tin Lành, chúng con muốn làm chứng cho nhiều người khác, cho người thân, bạn bè đồng nghiệp… nhưng không phải ai cũng lắng nghe chúng con nói khi mà giữa thế gian này có nhiều sự cám dỗ bủa vây họ. Có người thì lắng nghe chúng con nói nhưng họ cũng cứng lòng không tin dù nói nhiều lần cho họ, chúng con chỉ biết dâng lên Cha xin Cha thương xót họ. Còn số người tin lời chúng con nào quả thật là rất ít, rất rất ít.
Thưa Cha, dân I-sơ-ra-ên cũng là dân tuyển của Ngài, Ngài luôn giơ tay hướng về họ nhưng họ đã không tin Ngài, không tin cả các tiên tri của Ngài nói dù tin lành đã rao truyền ra khắp đất, và đến cả tận cùng của thế gian nhưng người ngoại là người không thuộc dân tuyển của Ngài thì họ đã nghe và tin.
Nguyện xin Ngài ở cùng con trên mọi nẻo đường con đi và giúp cho con suy ngẫm ngày càng hiểu biết hơn về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
06/04/2023


Huỳnh Christian Anh
15/04/2023 16:55

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên 

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch.
[Ê-sai 65:2]

Kính lạy Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn ở cùng con, yêu thương và gìn giữ con trong sự bình an của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe, có cơ hội để con tiếp tục học Lời Cha.

Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 10:14-21 cho con hiểu Tin Lành của sự cứu rỗi của Ngài chính là Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp. Tin Lành cứu rỗi của Ngài cần phải được rao ra cho toàn thể loài người để ai nấy đều được biết đến và nghe đến Tin Lành để ai nấy đều nhận được sự cứu rỗi. 

Thưa Cha, câu 14 cho con hiểu rằng, chính bản thân con ngày trước, nếu không có ai đó đem Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ nói cho con biết thì con đã không biết và đã không tin nhận Tin Lành. Lại nếu không bởi sự rao giảng Lời Chúa cách chân thật của người chăn thì con không thể biết được lẽ thật. Vì vậy, con hiểu càng hơn Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ cho các môn đồ: "Ngài phán với họ: Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người! Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị định tội." ( Mac 16: 15-16).

Thưa Cha, con hiểu rằng, tùy vào khả năng của mỗi người mà Chúa đặt để từng người vào những chức vụ khác nhau. Chẳng hạn như, người này được gọi ra đi để rao giảng Tin Lành. Người kia được gọi ở lại chăm sóc bầy chiên. Dù vậy, tất cả đều cùng chung một mục đích là rao giảng Tin Lành. 

Thưa Cha! Lời Ngài trong câu 16 cho con hiểu rằng không phải ai nghe đến Tin Lành thì đều tin. Vì vậy mà dù cho Tin Lành được rao giảng từ mấy ngàn năm trước cho đến bây giờ, số người tin theo Tin Lành là rất ít. 

Thưa Cha, câu 17: "đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa" cho con hiểu rằng, con có đức tin bởi con được nghe Lời của Chúa qua người chăn, qua Thánh Kinh. Con kinh nghiệm được một điều, càng nghe Lời Chúa, càng học Lời Chúa, càng tìm kiếm Chúa thì đức tin của con càng lớn mạnh.

Thưa Cha, câu 18 cho con hiểu rằng, Tin Lành được rao giảng khắp đất, bằng chứng là hiện nay khi nghe nói đến Tin Lành thì ai cũng biết đến sự kiện Đức Chúa Jesus Christ chịu thương khó, chịu đóng đinh trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Nhiều người họ biết rõ điều đó nhưng họ không chịu tiếp nhận Tin Lành. Tức là không chịu tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa.

Thưa Chúa! Câu 19,20,21 cho con hiểu rằng, không phải dân tộc I-sơ-ra-ên chưa nghe nói đến Tin Lành, chưa biết đến Tin Lành. Trái lại họ biết rất rõ về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ đã ra từ họ, đi lại giữa họ, rao giảng Tin Lành cho họ trước. Nhưng vì cớ lòng kiêu ngạo, thích làm theo ý riêng nên họ đã vâng phục điều răn loài người đặt ra mà không vâng phục điều răn của Thiên Chúa.

Họ đã chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ và ra tay giết Chúa.Vì vậy, Chúa đã dùng sự tin đến Tin Lành của dân ngoại để khơi dậy lòng ghen tị của dân tộc I-sơ-ra-ên và Chúa đã làm cho họ tức giận bởi một dân tộc ngu dại hơn họ. Vì so với các dân tộc khác trên thế giới, dân Do-thái là dân tộc được cho là thông minh nhất. Thưa Chúa, điều này cho con hiểu rằng, ngày nay Chúa cũng đã dùng những người thấp hèn nhất trong xã hội để chọc giận những người tự cho mình là khôn ngoan. Bởi vì trước Chúa, dù một người được cho là khôn ngoan theo tiêu chuẩn của loài người mà không tin rằng có Đức Chúa Trời thì người đó cũng chỉ là kẻ ngu dại. Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay Chúa đã dùng những con dân chân thật của Chúa để làm hổ thẹn những người tự xưng là cao trọng trong các Giáo Hội qua lối sống thánh khiết, vâng phục Chúa của con dân chân thật của Chúa.
Thưa Chúa, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu Lời Ngài. Cầu xin Chúa sử dụng con theo ý muốn tốt đẹp của Ngài. Cầu xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
15/04/2023


Vũ Thị Thư
15/04/2023 20:59

Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

14 Nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Nhưng làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe đến? Nhưng làm sao họ nghe khi không có người rao giảng?
15 Nhưng làm sao những người ấy rao giảng trừ khi họ được sai đi? Như có chép: Những bàn chân của những người rao truyền Tin Lành của Sự Bình An và Tin Lành của Sự Tốt Đẹp là xinh đẹp biết bao! [Ê-sai 52:7]
16 Nhưng chẳng phải mọi người đều vâng phục Tin Lành đâu; vì Ê-sai có nói: Lạy Chúa! Ai tin lời rao giảng của chúng tôi? [Ê-sai 53:1]
17 Như vậy, đức tin đến bởi sự nghe, là sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa.
18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của những sứ giả đã vang khắp đất, và lời của những sứ giả đã đạt đến các nơi tận cùng của thế gian. [Thi Thiên 19:4]
19 Tôi lại hỏi: Dân I-sơ-ra-ên chẳng biết sao? Trước hết, Môi-se đã nói: Ta sẽ giục lòng ganh tị của các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là một quốc gia. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một quốc gia ngu dại. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:21]
20 Và Ê-sai đã bạo dạn mà nói: Ta đã được tìm gặp bởi những kẻ chẳng tìm kiếm Ta! Ta đã được tỏ ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta! [Ê-sai 65:1]
21 Nhưng về dân I-sơ-ra-ên thì ông nói: Ta đã giơ tay ra cả ngày, hướng về dân tộc không vâng phục và hay nói nghịch. [Ê-sai 65:2]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu từ ái của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con một ngày bình an, và con cảm ơn Cha cho con hôm nay được học Lời Ngài được chép trong sách Rô-ma 10:14-21 với chủ đề Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên. Sau đây con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này.

Kính thưa Cha, theo con hiểu những người biệt riêng cuộc đời của họ để đi rao giảng Tin Lành thì họ hầu như không đi làm kiếm sống mà tập trung chủ yếu thời gian cho việc đi ra nói về Chúa rao giảng về Tin Lành cho những người xung quanh, có người thậm chí không kết hôn nữa, họ chuyên tâm cho sự giảng Tin Lành, còn những người sinh sống bình thường rao giảng Tin Lành thì họ rao giảng về Tin Lành của Ngài qua nếp sống tin kính, họ nói cho những người xung quanh khi có cơ hội dịp tiện.

Thưa Cha, theo con hiểu "Sự nghe tiếng phán của Thiên Chúa" trong câu 17 có nghĩa là sự nghe Lời Chúa qua Thánh Kinh chứ không phải là tiếng phán trực tiếp. Thánh Kinh chính là Lời của Ngài được các tiên tri, những người tin kính Chúa, những sứ đồ của Chúa, được Chúa thần cảm để viết ra. Trong câu 18, con hiểu các sứ giả được nói đến ở đây là những người rao truyền Tin Lành, mà cũng có thể nói đến các thiên sứ rao giảng về Lời Chúa khắp đầu cùng đất trong thời kỳ bảy năm đại nạn. Con thấy ngày nay thì đạo của Chúa cũng được lan ra khắp đất, nhưng cũng còn nhiều vùng hẻo lánh hoặc những đất nước độc tài chuyên chế thì Tin Lành của Chúa còn chưa được phổ biến ạ. Cho nên việc Tin Lành được rao giảng đến tận đầu cùng đất là ở thời kỳ tận thế, được các thiên sứ rao giảng.

Thưa Cha, dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa, được hưởng nhiều ơn phước, phép lạ và lời hứa từ Chúa, nhưng họ sống bội nghịch Chúa, họ không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ trên tư cách cả dân tộc, khi Chúa Jesus đến thế gian thực hiện công cuộc cứu chuộc, kêu gọi họ ăn năn, thì họ đã đóng đinh Chúa. Còn trong quá khứ, họ nhiều lần phản nghịch Chúa, họ đánh đập, giết chết những đấng tiên tri do Ngài sai đến. Và Tin Lành của Chúa được giảng ra cho dân ngoại.

Thưa Cha, con có dự phần vào sự rao giảng Tin Lành qua nếp sống mình, và qua sự chia sẻ các đường link bài giảng hoặc các trang web của Hội Thánh trên các phương tiện thông tin. Con cũng đang nghĩ đến việc muốn nói về Chúa cho thím của con bằng cách nhắn tin và gửi đường link bài giảng cho thím con, nguyện xin Chúa tác động vào lòng thím con để thím tin nhận Chúa.

Thưa Cha, con thấy thời gian qua con chưa hết lòng sốt sắng trong sự rao giảng Lời Chúa, xin Cha cũng tha thứ cho con, xin Chúa chỉ dẫn con trong sự rao giảng Tin Lành, tận dụng mọi cơ hội để nói về Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho những người xung quanh, vì thời gian Chúa trở lại đã gần kề. Nguyện xin Chúa cũng cho dân tộc Việt Nam của chúng con trong đó có nhiều người thân trong gia đình của chúng con sớm tin nhận Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 15/04/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
18/04/2023 20:40

Nguyễn Thị Thùy Linh: Rô-ma 10:14-21 Tin Lành và Sự Bội Nghịch của Dân I-sơ-ra-ên

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được thêm cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con hiểu câu 17 trên đây về sự tiếng phán của Ngài. Con hiểu rằng mỗi người được biết đến Tin Lành là một ân điển, một ơn phước mà một người nghe được tiếng phán của Ngài còn là một ơn phước lớn lao hơn. Có người sẽ được nghe tiếng phán trực tiếp của Chúa bên lỗ tai. Nhưng điều đó không phải ai ao ước đều được, mà là sự chọn lựa của Ngài. Ngài muốn ban cho ai thì cho tùy vào sự biết trước của Ngài. Con thấy phần lớn đức tin của một người nghe tiếng phán của Chúa ở trong tâm thần. Nghĩa là trong tấm lòng họ, tâm trí họ nhận thức được. Ngài mở lòng họ khi họ đọc Thánh Kinh hoặc khi họ nghe ai đó rao giảng Tin Lành. Họ tiếp nhận cách nhanh chóng, đơn sơ, không thắc mắc hay đòi khi nào thấy bằng mắt thì mới tin.

Con hiểu một người tin Tin Lành một phần là do tấm lòng tìm kiếm Chúa của họ, tìm kiếm chân lý và một phần là nhờ vào sự thương xót của Ngài đã chạm lòng họ, mở mắt thuộc linh cho họ và khi họ đã nghe, đã tin thì Ngài hành động trên đời sống của họ khiến họ càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Dần dần đức tin của họ lớn mạnh hơn.

Thưa Cha, bản thân con từ bé đã được lớn lên trong gia đình biết Chúa, tin Chúa trong giáo hội. Nhưng để nói thật lòng tin Chúa thì chỉ thời gian khi con lớn lên, có gia đình và khi đó được Chúa đưa đắt con về với Hội Thánh thật, với người chăn chân thật. Kinh nghiệm bản thân con vì sao có đức tin là vì con tin vào Thánh Kinh, tin Thiên Chúa có thật và con muốn từ bỏ tội lỗi. Con chưa bao giờ được nghe Chúa phán bên tai. Con chỉ nhận được sự dạy dỗ dẫn dắt của Ngài qua Thánh Kinh, qua người chăn dắt con. Và con tin rằng Chúa phán với con qua hai phương tiện đó. Lâu dần theo Chúa con được Ngài dạy dỗ trong tâm thần con, con cảm nhận được sự nào là khích lệ, sự nào là quở trách, sự nào là an ủi, yêu thương.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã nhẫn nại, chậm giận trên con. Để ngày hôm nay con được cơ hội phụng sự Ngài, học Lời của Ngài và được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện con mãi mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
18/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ