Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Hôm nay, ngày 15/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Ai được nói đến trong câu 14?
2. "Mùa gặt của đất" có nghĩa gì (câu 15)?
3. "Đất đã bị gặt" có nghĩa gì (câu 16)?
4. "Những nhánh nho trên đất" tiêu biểu cho những gì (câu 18)?
5. "Thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời" có nghĩa gì (câu 19)?
6. "Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành" có nghĩa gì (câu 20)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn nghĩ gì về sự Đức Chúa Trời hình phạt thế gian trong Kỳ Tận Thế?
2. Bạn nghĩ gì về sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi?
3. Bạn nghĩ gì về những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng vẫn tìm kiếm những thú vui tội lỗi?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/045-chu-giai-sach-khai-huyen-149-20/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
15/11/2024 14:12

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 14:14-20.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.

Kính thưa Chúa, ông Giăng: ”đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người” là ông nhìn thấy Đức Chúa Jesus trong thân vị Con Người, dù là mang hình thể con người, nhưng sự đẹp đẽ, oai nghi, vinh quang thì vượt trội những con người thế gian (Thi Thiên 45:2).

“Trên đầu của Ngài có kim miện” tiêu biểu cho vương quyền của Ngài trong Vương Quốc Trời.
“Trong tay Ngài có một vòng gặt bén”. Tiêu biểu cho quyền giáng hình phạt trên đất.

15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."

16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.

Kính thưa Chúa! Khi thời điểm đã đến “Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn” công bố thời điểm án phạt trên đất “và đất đã bị gặt”.

Kính thưa Chúa! Con hiểu rằng động từ “gặt” nói lên sự thu hoạch một sản phẩm nào đó, như thu hoạch lúa mì. Ở đây “mùa gặt trên đất” là thu hoạch những kẻ chối bỏ Tin Lành, và những kẻ theo chân AntiChrist tiến công dân I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng, để đưa họ vào trong sự hình phạt trên đất, trước khi họ phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Người gặt là các thiên sứ (Ma-thi-ơ 13:39-41).

“Đất đã bị gặt” thời điểm trừng phạt những người trên đất đã được thực hiện.

17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.

Kính thưa Chúa! Đây là vị thiên sứ phụ trách hình phạt giáng xuống những người theo lệnh AntiChrist tìm về lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."

19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Kính thưa Chúa! Con hiểu rằng quyền cai trị thiên nhiên, là Chúa ban cho các thiên sứ để điều khiển gió bão… Ở đây một thiên sứ khác, “có thẩm quyền trên lửa”.

“Những nhánh nho trên đất” tiêu biểu cho những người theo AntiChrist.

“Vì những trái nho của chúng đã chín trọn" là thời điểm hình phạt đã đến.

“Thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời” tiêu biểu cho thùng thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

“Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành” nghĩa là họ bị giết bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem (có thể Chúa làm phép lạ để họ bị giết ở ngoài thành) với số lượng rất lớn trong những ngày cuối cùng.

Máu của những người bị giết, đỏ tràn trên đất dài “một ngàn sáu trăm phu-lông” tương đương chiều dài lãnh thổ I-sơ-ra-ên (chừng gần 300 km), “cao bằng chỗ khớp cương ngựa” (chừng gần 1,5 m). Như vậy, số lượng người chết có thể hàng trăm triệu người.

Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1/ Con nghĩ sự Đức Chúa Trời hình phạt thế gian trong Kỳ Tận Thế thật khủng khiếp.

2/ Đức Chúa Trời là Đấng Thánh nên Ngài không chấp nhận tội lỗi, rất ghét tội lỗi. Ngài là công chính nên kẻ có tội phải chịu hình phạt. Bởi vậy, Ngài rất nghiêm khắc với tội lỗi.

3/ Những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng vẫn tìm kiếm những thú vui tội lỗi thì họ sẽ bị trừng phạt thích đáng nếu họ không mau ăn năn, hối cải. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 15/11/2024

...


Đặng Thái Học
16/11/2024 15:20

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.

Rồi Giăng đã nhìn xem, thấy một đám mây trắng, và có ai giống như Con Người, là chính Đức Chúa Jesus Christ đến trong quyền năng và vinh quang. Trên đầu Ngài có kim miện, là tượng trưng cho quyền lực, vinh quang của Đấng đã chiến thắng, Ngài có toàn quyền phán xét thế gian, và trong tay Ngài có một vòng gặt bén, nói lên quyền năng và sự công chính của Đức Chúa Trời trong sự phán xét, phân định giữa người công chính và kẻ ác vào bảy năm đại nạn sắp đến.

15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.

Tiếp đến, một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, người lớn tiếng kêu cùng Đức Chúa Jesus Christ, khi Ngài đang ngự trên mây, rằng: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín." Đây là lời của thiên sứ trình lên Đấng ngự trên mây, qua Đấng ấy để báo hiệu cho các thiên sứ thi hành án phạt theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định. Các thiên sứ sẽ bắt đầu hành động theo lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, quơ vòng gặt của Ngài và cả đất bị gặt, phân tách người công chính ra khỏi những kẻ ác theo mệnh lệnh của Ngài.

17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.

Rồi một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén. Điều này thể hiện sự phán xét những người tin theo AntiChrist, tập trung về lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong chương trình của Ngài qua từng giai đoạn.

18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Tiếp theo, một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã lớn tiếng trình dâng lên vị có vòng gặt bén rằng, "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn." Đây là hình ảnh của những người tin theo AntiChrist, chống nghịch Đức Chúa Trời, tội của chúng đã đầy trọn, nên sẽ bị trừng phạt cách nghiêm khắc theo sự công chính của Ngài.

Vị thiên sứ này đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Điều này tượng trưng cho những kẻ tin theo AntiChrist, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc từ Đức Chúa Trời, được ví như các nhánh nho bị ném vào thùng ép rượu, bị nghiền nát, tan ra trong nước nho.

Hai mươi thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Chúng con tưởng tượng về thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành Giê-ru-sa-lem, mà máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng khớp cương ngựa, kéo dài gần ba trăm cây số, là sự kinh khiếp, ngoài sức tưởng tượng, nói lên quyền năng trừng phạt của Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác, cố ý chống nghịch Đấng toàn năng, cao cả. Sự trừng phạt này nói lên sự phán xét công chính đối với thế gian tội lỗi cách nghiêm khắc, không thương tiếc.

Kính lạy Chúa!

Bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, khiến chúng con suy ngẫm về sự cuối cùng của loài người, thể hiện qua sự phán xét thế gian, đưa những người công chính vào trong sự cứu rỗi trọn vẹn, và những kẻ ác, phạm tội, cố tình chống nghịch Đức Chúa Trời, sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của Ngài.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con luôn biết kính sợ Ngài trong mọi hoàn cảnh, giúp chúng con tránh khỏi sự hình phạt của Ngài sẽ giáng xuống trong Kỳ Tận Thế cách nghiêm khắc, giúp hết thảy những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, trong đó có chúng con, hãy bỏ đi tất cả những gì thuộc về thế gian chóng qua, hướng đến sự sống đời đời nơi thiên đàng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

...


Nguyễn Thị Mơ
18/11/2024 19:08

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Tôn vinh Thiên Chúa từ ái, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật, ban ơn đến nhiều ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi, nhưng chẳng bỏ qua tội lỗi.

Sự công chính Ngài giống như các núi lớn, sự phán xét Ngài khác nào vực rất sâu. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa về ngày Sa-bát Chúa ban, cho con được no thỏa trong Lời của Ngài. Lời Ngài là sức lực, là linh lương nuôi dưỡng linh hồn con tươi mới trong sự từ ái của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong bài học. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 14:14-20.

Kính thưa Chúa!
Lời Ngài trong bài học cho con biết mùa gặt của Đức Chúa Trời đã tới. Đồng lúa chín vàng là thế gian với tội lỗi đã đầy trọn, và hình phạt đã sẵn sàng dành cho những kẻ chối bỏ Tin Lành và những kẻ theo chân AntiChrist tiến công dân I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.

Đức Chúa Jesus Christ với vinh quang trong thân vị Thiên Chúa thay mặt cho Ba Ngôi Thiên Chúa ra lệnh cho các thiên sứ thi hành án phạt trên những kẻ theo AntiChrist. Họ sẽ bị giết ngoài thành Giê-ru-sa-lem và được ví như những nhánh nho bị đưa vào thùng ép rượu trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Không còn thời gian cho sự nhẫn nại trong sự kêu gọi nữa, nhưng là thời khắc thi hành sự công chính của Ngài dành cho những kẻ bội nghịch.

Số lượng người bị giết lớn cho tới nỗi máu của họ lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông, mà một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Thật là một cảnh tượng vô cùng kinh khiếp và hãi hùng.

Kính thưa Chúa!
Qua sự Đức Chúa Trời hình phạt thế gian trong Kỳ Tận Thế cho con thấy được sự công chính của Ngài. Ngài giàu lòng thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, và chân thật; ban ơn đến nhiều ngàn đời, tha thứ sự gian ác, sự phản nghịch, và tội lỗi; NHƯNG CHẲNG BỎ QUA TỘI LỖI. Sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi là lời cảnh tỉnh cho mỗi tấm lòng về nếp sống còn chú về tội hoặc là tin Chúa rồi nhưng vẫn sống hâm hẩm, không lạnh cũng không nóng. Thật ra, người có nếp sống như vậy thực chất là sự khinh lờn ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài không chịu bị khinh dể đâu, nếu người không hạ mình ăn năn thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, nhưng chỉ còn một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch mà thôi.

Lạy Chúa!
Cầu xin Chúa giúp con ghi khắc những sự dạy dỗ trong bài học, xin giúp con mỗi ngày biết tra xét bản thân, hết lòng sống theo Lời Chúa để xứng đáng được cất lên với Đấng Christ trong ngày Ngài trở lại đón Hội Thánh. Con cũng tin rằng, Hội Thánh sẽ được cất lên trước khi Đức Chúa Trời giáng hình phạt xuống thế gian đầy tội lỗi này.
Cầu xin thánh ý Ngài được nên. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

...


Trần Thị Tâm
24/11/2024 21:06

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ở trên trời. Chúng con vui mừng cảm tạ ơn Ngài vì đã ban cho gia đình của chúng con được đoàn tụ bình an, vui vẻ. Các con cũng ngoan và vâng lời. Chúng con nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho chúng con trong việc suy ngẫm Lời Ngài và xin Cha ban ơn cho các con của con có kỳ thi học kỳ 1 được ơn của Ngài ạ. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 14:14-20 như sau:

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.

Câu 14: Chúng con hiểu câu Thánh Kinh trên là khải tượng về sự Sứ Đồ Giăng được nhìn thấy Con Người xuất hiện. Con Người là một danh hiệu của Đức Chúa Jesus, Ngài ngự trên đám mây trắng, biểu trưng cho sự quyền năng và vinh quang của Ngài. Kim miện và vòng gặt bén, chúng con hiểu tượng trưng cho quyền năng và sự cai trị, còn tượng trưng cho công cụ gặt hái, khi Ngài đến sẽ là mùa gặt để đem rất nhiều người nữa đến với sự cứu rỗi cuối cùng.

15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: “Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín.”
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.

Câu 15-16: Chúng con hiểu là mùa gặt đầu tiên, câu này ám chỉ việc thu thập những linh hồn đã được cứu rỗi, tức là những người tin vào Đức Chúa Jesus. Mùa gặt đã chín cho chúng con thấy đã đến thời điểm Đức Chúa Jesus thu hoạch những trái của công việc cứu rỗi của Ngài.

17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: “Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn.”
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Câu 17-19: Chúng con hiểu đây là mùa gặt thứ hai. Gặt những chùm nho tượng trưng cho những người không tin, những người từ chối lời mời gọi đến với ơn cứu rỗi của Chúa và tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời họ. Thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là hình ảnh tượng trưng cho sự phán xét và hình phạt dành cho những kẻ chẳng tin.

20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Câu 20: Chúng con hiểu là kết quả của sự phán xét. Hình ảnh máu chảy ra từ thùng ép rượu tượng trưng cho sự chết và sự hủy diệt. Số lượng máu lớn, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông, điều này nhấn mạnh quy mô lớn của sự phán xét.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua đoạn Thánh Kinh trên. Đoạn Thánh Kinh này nói về một sự kiện quan trọng trong lịch sử nhân loại, đó là ngày Đức Chúa Jesus trở lại để phán xét thế gian. Sự phán xét của Ngài sẽ phân chia người ngay chính và kẻ tội lỗi, sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính, đem những người tin nhận Ngài vào sự cứu rỗi và an nghỉ đời đời và hình phạt những người cứng lòng, không chịu ăn năn và thờ lạy kẻ chống nghịch Chúa. Đoạn Thánh Kinh này nhắc nhở chúng con về sự quan trọng của việc tin nhận Đức Chúa Jesus và luôn ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài, sống một cuộc đời thánh khiết, công chính và yêu thương. Nguyện xin Chúa luôn ban cho chúng con tấm lòng tỉnh thức, kịp thời ăn năn những vi phạm của mình để chúng con luôn được ở trong ơn cứu rỗi, được cất ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

...


Vũ Triệu Hùng
25/11/2024 21:49

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban phước bội phần trên con ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Đấng ngự trên đám mây trắng là Đức Chúa Jesus Christ. Trên đầu của Ngài có kim miện biểu tượng cho sự vinh quang, quyền năng và sự tể trị của Chúa trong mọi sự. Trong tay Ngài có vòng gặt bén nói lên Đức Chúa Jesus Christ có trong tay thẩm quyền thi hành sự phán xét công chính, nghiêm khắc của Đức Chúa Trời.

“Mùa gặt của đất đã chín” nghĩa là tội lỗi loài người trong Kỳ Đại Nạn đã đạt đỉnh điểm và không còn cơ hội để ăn năn. Đây là thời điểm Đức Chúa Jesus thi hành sự phán xét đối với những kẻ thờ phượng AntiChrist và tượng con thú cùng những kẻ nhận dấu của nó trên tay hoặc trên trán. 

2. Những nhánh nho trên đất tiêu biểu cho chính quyền AntiChrist cùng những người không tin Chúa trong thời kỳ bảy năm đại nạn. “Thiên sứ quơ vòng gặt bén cắt những nhánh nho hoang khỏi những gốc nho hoang” nghĩa là với những tai nạn Đức Chúa Trời giáng xuống trong những ngày cuối cùng nhằm triệt tiêu đi quyền lực của chính quyền AntiChrist và các thế lực chống nghịch Ngài. “Thiên sứ gom những nhánh nho bị cắt ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời” nghĩa là tập hợp những kẻ theo AntiChrist lại một nơi ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem, là A-ma-ghê-đôn. Tại nơi đó Đức Chúa Jesus Christ và các đạo binh trên trời sẽ hiện đến trong vinh quang để đánh bại AntiChrist, tiên tri giả và mọi thế lực chống nghịch Ngài và tiêu diệt họ một cách hoàn toàn.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự tri thức. Nguyện con luôn mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/11/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/11/2024 09:35

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban phước trên mọi công việc tay chúng con làm hôm nay được bình an, được thuận lợi. Cảm tạ Chúa cho con mỗi ngày có sức khỏe và thời gian để chăm sóc mảnh vườn nhỏ phía trước. Giờ này con cũng có được thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ ngự trên đám mây, trên đầu Ngài có mão vàng, trong tay có một vòng gặt bén. Con hiểu mão vàng tiêu biểu cho sự cao quý, thẩm quyền cai trị; vòng gặt bén là sự sửa phạt nghiêm khắc, dứt khoát.

Một thiên sứ ra từ Đền Thờ, kêu với Đức Chúa Jesus Christ, xin hãy quơ vòng gặt và gặt, vì đã đến thời điểm để sửa phạt thế gian rồi. Rồi Chúa tiến hành giáng sự hình phạt thế gian. Con hiểu một thiên sứ khác cũng có một vòng gặt bén nghĩa là vị thiên sứ đó thi hành việc giáng những tai họa xuống thế gian.

Một thiên sứ khác có thầm quyền trên lửa khiến cho con hiểu rằng lửa sẽ từ trời giáng xuống thế gian gây ra những sự hỏa hoạn, khiến cháy rụi nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, các loài sinh vật, và cả loài người.

Vị thiên sứ đó đã kêu lớn tiếng đến vị thiên sứ có vòng gặt, để gom lại những nhánh nho là những người chống nghịch Chúa mà theo AntiChrist, trái đã chín trọn là bông trái tỏ ra những việc làm tội lỗi đã trọn. Rồi thiên sứ quơ vòng gặt và gom hết thảy những người đó ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Chúa. Thùng ép rượu bị giày đạp và máu trào lên kéo dài chừng 296 km, cao chừng 1,4 m. Nghĩa là hết thảy những người đó bị giết bởi đó là hình phạt Đức Chúa Trời giáng xuống họ. Thưa Chúa, con không tưởng tượng được, thật là rất kinh khiếp, lượng máu như là nước biển, trải dài và dâng cao như vậy.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài thương xót chúng con. Con nghĩ rằng mỗi người khi đọc sách Khải Huyền là cơ hội để soi xét chính mình, nhận biết sự nghiêm khắc sửa phạt của Chúa mà biết kinh sợ. Người chưa biết Chúa thì nhìn biết một Thiên Chúa uy nghiêm ra sao để kịp thời ăn năn. Con nguyện xin Ngài giữ con luôn yêu mến Ngài, sống theo Lời Ngài. Con nguyện xin Ngài cũng thương xót người thân của chúng con, để họ có cơ hội ăn năn để không phải trải qua bảy năm đại nạn. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/11/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
26/11/2024 20:50

Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, nhờ đó mà con được hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.

Câu 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, kim miện trên đầu Đức Chúa Jesus Christ tượng trưng cho quyền làm vua của Ngài trong Vương Quốc Trời. Vòng gặt bén trong tay Ngài tượng trưng cho thẩm quyền thi hành sự hình phạt thế gian.

15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, "mùa gặt của đất đã chín" nghĩa là đã đến thời điểm thu hoạch những kẻ chối bỏ Tin Lành.

17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."

Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, Thánh Kinh dùng trái của cây để tiêu biểu cho kết quả của một đời sống. "Những trái nho của chúng đã chín trọn" ở đây tiêu biểu cho một đời sống đã kết quả tội lỗi trọn vẹn.

19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, những nhánh nho tiêu biểu cho những người chống nghịch Chúa. Họ bị ném vào trong "thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời" nghĩa là bị đưa vào hoàn cảnh phải chịu đủ mọi sự hình phạt từ Đức Chúa Trời.

"Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành" là ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Lúc này AntiChrist đã vào ngồi trong đền thờ, xưng mình là Đức Chúa Trời, còn quân lực của AntiChrist thì đang đóng quân trong thành. Có lẽ sẽ có một biến cố xảy đến khiến quân lực của AntiChrist phải ra khỏi thành và tất cả bị Đức Chúa Trời tiêu diệt.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Nguyện xin Cha cũng ban ơn chữa lành chứng cảm của cả nhà con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Thu Hương
28/11/2024 10:42

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con thời gian nơi đây ngồi học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa soi sáng trong tâm thần con, khiến con được gần gũi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng và năng lực trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng ngay trong thế gian vật chất này, ngay trong đời này mà loài người còn được chiêm ngưỡng những công trình tuyệt vời của Thiên Chúa sáng tạo nên trong tự nhiên thì trong thế giới thuộc linh những điều Ngài sáng tạo nên rất kỳ diệu. Ngày Đấng Christ đón Hội Thánh giữa chốn không trung thì ai nấy cũng được biến hóa thân thể xác thịt, được siêu nhiên, được xinh đẹp lạ lùng, giống như thân thể phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ. Con cũng không hiểu được thân thể siêu nhiên ấy đẹp lạ lùng là như thế nào nhưng có thể có hình dạng như loài người ban đầu Chúa sáng tạo, nhưng không còn dưới các quy luật trong tự nhiên, đẹp và được có vinh quang chiếu sáng từ Chúa. Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng giống như Ngài, hết lòng hết sức hầu việc Ngài trong thời kỳ cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng hiểu rằng những cuộc thảm sát trong thế gian này, những cuộc đánh bom của những người khủng bố trong thế gian ngày nay thật khủng khiếp, nhưng cũng chưa là gì trong Kỳ Tận Thế. Con nguyện xin Chúa thương xót cho con dân Ngài khôn sáng, năng lực để nếp sống làm chiếu sáng danh Ngài khiến cho nhiều người được biết đến Ngài, được có cơ hội được cứu rỗi, để họ thuộc về Ngài, về nơi phước hạnh, tránh phải chịu những hoạn nạn, thống khổ trong Kỳ Tận Thế. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến ban ơn cho con trong việc nuôi gà, trồng rau. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Trần Thị Thu Hương

***


Phạm Trịnh Minh Anh
29/11/2024 22:30

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do trong sự đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp con hiểu được những sự mầu nhiệm trong Lời của Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng ngự trên đám mây trắng, với kim miện trên đầu của Ngài, còn tay Ngài thì có một vòng gặt bén. Qua sự chú giải của người chăn, con hiểu rằng mão vàng trên đầu của Ngài bày tỏ Ngài là Vua trong Vương Quốc Trời. Vòng gặt bén trong tay Ngài tiêu biểu cho quyền ban hành án phạt trên những kẻ chống nghịch. Hành động quơ vòng gặt của Đức Chúa Jesus Christ là hành động ban hành mệnh lệnh. Sau khi Chúa ban hành mệnh lệnh, thì các thiên sứ mới thi hành án phạt trên đất.

17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Thưa Cha, con hiểu sau khi Chiên Con ban lệnh, thì một thiên sứ, có thẩm quyền trên lửa, truyền cho vị thiên sứ có vòng gặt bén gom những nhánh nho trên đất. Sự “quơ vòng gặt để gom các nhánh nho của đất” tiêu biểu cho hành động phát ra lời “truyền cho bảy thiên sứ khác trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất” (Khải Huyền 16:1), các tai họa sẽ lần lượt giáng xuống để hình phạt những người thờ phượng AntiChrist và mang dấu ấn của hắn.

“Những trái nho của chúng đã chín trọn” tiêu biểu cho sự kết quả tội của những người theo AntiChrist đã đầy trọn, không còn chỗ cho sự ăn năn để được tha thứ nữa. Họ bị ném vào trong “thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời” là những tai họa đã được Ngài định sẵn. Họ sẽ bị giày đạp ngoài thành Giê-ru-sa-lem và bị chết. Máu ra từ họ sẽ lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, tầm 1,4 mét và trải dài khắp lãnh thổ của I-sơ-ra-ên.

Con cảm tạ Chúa giúp con hiểu thông suốt việc vì sao khi Chúa “vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt” rồi, sau đó lại có thiên sứ ra từ Đền Thờ quơ vòng gặt của mình trên đất lần nữa. Nguyện xin Chúa thương xót dân tộc con cho nhiều người tin nhận Tin Lành, đặc biệt là những người đã từng có cơ hội biết Ngài thì sẽ thật lòng tìm kiếm Ngài, để họ được tránh khỏi những hình phạt rất nặng nề mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho thế gian tội lỗi này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
29/11/2024

***


Bùi Thành Chinh
30/11/2024 21:09

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả hai giai đoạn xét đoán của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng này thông qua hình ảnh mùa gặt và thùng ép rượu. Đức Chúa Jesus Christ, được mô tả là "Con Người" ngự trên đám mây trắng, thực hiện việc gặt, tượng trưng cho sự thu hoạch những người công chính. Sau đó, một thiên sứ khác với vòng gặt bén thu gom các nhánh nho chín, tượng trưng cho sự đoán phạt tội nhân những người chống nghịch Chúa. Những trái nho này được ném vào thùng ép rượu của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời, điều dẫn đến một sự hủy diệt khủng khiếp với máu tràn lan khắp lãnh thổ. Phân đoạn Thánh Kinh trên nhấn mạnh quyền tể trị của Đức Chúa Trời, sự công chính trong xét đoán và sự kêu gọi con người hãy ăn năn, chuẩn bị cho ngày đoán phạt cuối cùng này.

Thưa Cha, trong câu 14 con hiểu là nói đến Con Người tức là Đức Chúa Jesus và ở đây Đức Chúa Jesus được miêu tả với hình ảnh đầy vinh quang và quyền năng. Ngài ngự trên một đám mây trắng, tượng trưng cho sự thánh khiết và uy nghi, gợi nhắc hình ảnh Ngài trở lại thế gian trong vinh quang như đã hứa trong sách Ma-thi-ơ 24:30: “Khi ấy, dấu lạ của Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người đến giữa mây trời với quyền lực và sự vinh quang lớn.” Còn trên đầu Ngài đội một vương miện, biểu tượng cho quyền tể trị tối cao và sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi, sự chết và ma quỷ như được nói trong sách Khải Huyền 19:12-16: “Đôi mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài. Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.” Các đạo binh trên trời, mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, đều cưỡi ngựa trắng, theo Ngài. Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén và Ngài dùng nó để đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”” Trong tay Ngài cầm vòng gặt bén, là thể hiện quyền xét đoán và phán xét cuối cùng đối với toàn nhân loại, Ngài thu hoạch những người thuộc về Chúa và đoán phạt những kẻ chống nghịch lại Ngài như được nói đến trong sách Ma-thi-ơ 13:39-43. Hình ảnh này nói lên vai trò của Đức Chúa Jesus là Đấng Phán Xét công chính và Đấng Cứu Chuộc vinh hiển đời đời, nhắc nhở chúng con về quyền tể trị của Đức Chúa Trời và kêu gọi sự chuẩn bị trước ngày Ngài trở lại.

Thưa Cha, hình ảnh "mùa gặt của đất" trong câu 15 con hiểu có ý nghĩa của nó là tượng trưng cho thời điểm xét đoán cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Đây là thời khắc khi Đức Chúa Trời phân định rõ ràng giữa những người công chính được cứu chuộc bởi đức tin nơi Ngài, và những người không ăn năn, từ chối ân điển của Ngài. Hình ảnh "mùa gặt chín" cho thấy thời điểm đã được chuẩn bị sẵn và đã đến để thực hiện sự xét đoán, phản ánh lời dạy trong sách Ma-thi-ơ 13:39: “Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ”, nơi mùa gặt được ví như "kỳ tận thế" và những người gặt là thiên sứ của Đức Chúa Trời.

Còn hình ảnh "đất đã bị gặt" trong câu 16 con hiểu đó là biểu thị cho quá trình thu hoạch đã hoàn tất, nói lên sự kết thúc của thời kỳ ân điển và việc thực hiện xét đoán cuối cùng của Đức Chúa Trời đã đến. Hình ảnh này tượng trưng cho sự Chúa sẽ thu hồi những người trung tín thuộc về Đức Chúa Trời, tức các cơ đốc nhân đã được cứu chuộc để họ bước vào Vương Quốc Đời Đời. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng cho sự hoàn tất kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, khi mọi sự được phân định và các Cơ-đốc nhân nhận phần thưởng là sự sống đời đời phước hạnh bên Chúa.

Thưa Cha, hình ảnh "những nhánh nho trên đất" trong câu 18 con hiểu đó là tiêu biểu cho những người có tội, những kẻ đã từ chối ân điển và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sống chống nghịch lại Chúa. Hình ảnh những nhánh nho đã chín trọn tượng trưng cho mức độ đầy dẫy của tội lỗi, cho thấy rằng sự gian ác của loài người đã đạt đến đỉnh điểm và đây là thời điểm để Đức Chúa Trời thực hiện sự đoán phạt đã đến, họ sống đầy tội lỗi như trước thời cơn nước lụt của ông Nô-ê, mọi người chỉ sống theo thú vui và các ham muốn xác thịt của mình mà không còn biết đến các lời dạy bảo của Đức Chúa Trời nữa. Điều này phản ánh sự công chính của Đức Chúa Trời trong việc trừng phạt tội lỗi, như đã được nói đến trong Giê-rê-mi 25:30-31: “Cho nên ngươi hãy lấy mọi lời này nói tiên tri nghịch lại họ, và bảo rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu quát tháo từ nơi cao; phát tiếng từ chỗ ở thánh Ngài; quát tháo to nghịch lại chuồng chiên; trỗi tiếng kêu như những kẻ đạp trái nho, nghịch lại hết thảy dân cư trên đất.Tiếng om sòm sẽ vang ra đến với đất; vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tranh cạnh cùng các nước, phán xét mọi xác thịt, phó những kẻ dữ cho gươm dao, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy, đây là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ sự phán xét của Ngài trên toàn trái đất.

Thưa Cha, hình ảnh "thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời" trong câu 19 con hiểu đó là hình ảnh tượng trưng cho sự đoán phạt khốc liệt và không khoan nhượng của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Thùng ép rượu, với ý nghĩa nghiền nát, biểu thị sự hủy diệt triệt để hoàn toàn mà những người sống tội lỗi chống nghịch lại Chúa phải chịu trong cơn thịnh nộ của Ngài. Hình ảnh này còn thể hiện mức độ nghiêm khắc của sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Trời bày tỏ sự công chính của Ngài qua việc trừng phạt tội lỗi, tương tự như trong Ê-sai 63:3-4: Chỉ một mình Ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với Ta. Trong cơn giận Ta đã đạp lên; đang khi thịnh nộ Ta đã nghiền nát ra: máu tươi họ đã vảy ra trên áo Ta, áo xống Ta đã vấy hết. Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Ta, và năm cứu chuộc của Ta đã đến”, nơi mà sự nghiền nát trong thùng ép rượu được dùng để diễn tả cơn thịnh nộ và hành động đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với thế gian.

Thưa Cha, hình ảnh "thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành" trong câu 20 con hiểu đó là tượng trưng cho sự xét đoán của Đức Chúa Trời, được định vị "ngoài thành" ám chỉ khu vực bên ngoài Giê-ru-sa-lem. Điều này cũng gợi lên cho con hình ảnh Đức Chúa Jesus chịu chết ngoài thành, nơi Ngài đã gánh lấy tội lỗi của nhân loại được nói đến trong sách Hê-bơ-rơ 13:12-13: “Bởi đó mà Đức Chúa Jesus cũng đã chịu khổ bên ngoài cửa thành để Ngài làm nên thánh dân chúng với chính máu của Ngài. Vậy nên, chúng ta hãy đi đến với Ngài ở bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài.” Máu chảy ra từ thùng ép rượu với khối lượng thật khủng khiếp biểu thị cho hậu quả nặng nề của sự đoán phạt của Chúa, điều này nói lên quy mô lớn lao của sự hủy diệt đối với những người chống đối lại Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng này. Hình ảnh này cũng đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng và sự công chính của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, về sự Đức Chúa Trời hình phạt thế gian trong Kỳ Tận Thế đã cho con thấy rõ ràng về quyền tể trị và sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Trong tình yêu thương và nhẫn nại, Ngài luôn kêu gọi con người ăn năn, nhưng Ngài cũng là Đấng thánh khiết, không thể dung túng tội lỗi mãi mãi. Sự phán xét này nhắc nhở chúng con về tính cấp bách của việc sống đời sống tỉnh thức, luôn đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jesus và luôn tỉnh thức chuẩn bị tâm linh cho ngày Ngài trở lại, như Lời Ngài đã phán trong sách Ma-thi-ơ 24:44: "Vậy, các ngươi cũng hãy sẵn sàng. Vì Con Người đến vào giờ mà các ngươi không ngờ." Điều này cũng thôi thúc chúng con rao giảng Tin Lành, để giúp nhiều người nhận biết sự cứu rỗi của Chúa trước khi thời điểm cuối cùng đến.

Thưa Cha, về sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đã cho con thấy bản chất thánh khiết của Ngài. Điều này cho thấy rằng tội lỗi không thể bị bỏ qua mà không có hậu quả, và sự đoán phạt là không thể tránh khỏi nếu không có sự cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ. Sự nghiêm khắc đối với tội lỗi không chỉ phản ánh sự thánh khiết mà còn thể hiện công lý tuyệt đối của Ngài. Thánh Kinh nói rõ rằng: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta." (Rô-ma 6:23). Điều này nhấn mạnh rằng tội lỗi không thể được bỏ qua một cách dễ dàng, vì nó đi ngược lại bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ chính là giải pháp duy nhất để chúng con được hòa giải với Ngài. Qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, mọi tội lỗi của chúng con đã được Chúa gánh thay, điều này đã mở ra cánh cửa cho sự tha thứ và mối quan hệ mới giữa Đức Chúa Trời với chúng con. Điều này kêu gọi chúng con cần phải ăn năn từ bỏ tội lỗi trong đời sống, sống đời sống thánh khiết và truyền rao hy vọng cứu rỗi đến những người chưa biết đến Chúa để họ cũng nhận biết được sự tha thứ và tình yêu của Ngài.

Thưa Cha, những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng vẫn tìm kiếm những thú vui tội lỗi, con nghĩ rằng đó là những người họ đang coi thường ân điển và họ đang giày đạp máu thánh của Chúa, tội lỗi của những người đã biết đã tin nhận Chúa mà còn cố tình phạm tội còn nặng hơn những người chưa biết Chúa mà phạm tội, như Lời Chúa trong sách Hê-bơ-rơ 10:26-29 nói rất rõ ràng: Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.” Và chúng con biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời không phải là giấy phép để chúng con tha hồ phạm tội. Tội lỗi làm tổn hại mối quan hệ của chúng con với Chúa và ảnh hưởng tiêu cực đến sự làm chứng về Tin Lành của chúng con. Lời Chúa khích lệ chúng con sống một đời sống vâng phục và biệt riêng cho Chúa, không thỏa hiệp với thế gian, để danh Chúa được vinh hiển và bản thân chúng con được tăng trưởng trong đức tin.

Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 14:14-20 đã cho con rút ra được nhiều bài học bổ ích, các bài học con rút ra cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là sự xuất hiện của "Con Người" (Đức Chúa Jesus) ngự trên đám mây trắng với vương miện trên đầu (câu 14) nhắc nhở chúng con rằng Chúa là Đấng cai trị toàn vũ trụ và mọi sự xét đoán đều thuộc về Ngài. Mọi hành động của Ngài là công chính và chính xác, và Ngài sẽ mang lại sự công lý đến cho thế gian. Điều này khích lệ chúng con tin tưởng vào sự dẫn dắt của Chúa, dù trong những lúc khó khăn hay thử thách.

+ Thứ hai là "mùa gặt" (câu 15) là biểu tượng của thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ phân biệt rõ ràng giữa người công chính và người sống trong tội lỗi. Những người tin nhận và đi theo Chúa sẽ được cứu rỗi, trong khi những người từ chối Ngài sẽ phải đối diện với sự đoán phạt. Bài học ở đây là chúng con phải luôn sống trong sự ăn năn, nhận biết tội lỗi và tìm kiếm sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus.

+ Thứ ba là hình ảnh thùng ép rượu và máu chảy từ thùng (câu 19-20) cảnh báo về sự nghiêm khắc của sự đoán phạt đối với những người không ăn năn và từ chối sự cứu rỗi nơi Chúa. Điều này cho chúng con thấy rằng tội lỗi sẽ không thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Bài học ở đây là chúng con cần phải sống thánh khiết, biết ăn năn và chuẩn bị tấm lòng của mình cho ngày Đức Chúa Jesus trở lại.

+ Thứ tư là khi nhận thức về sự đoán phạt sắp đến thôi thúc chúng con không chỉ sống đời sống thánh khiết, mà còn luôn tìm cách chia sẻ Tin Lành cho những người chưa biết Chúa như Lời Chúa đã phán: “Hãy đi rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến”. Chúng con được kêu gọi là những "đại sứ của Đấng Christ", chúng con có trách nhiệm kêu gọi mọi người đến với sự cứu rỗi của Ngài.

+ Thứ năm là mặc dù sự đoán phạt là một phần của kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng đối với những người tin nhận Chúa, đó cũng là sự khởi đầu của sự vinh quang và sự cứu chuộc. Phân đoạn Thánh Kinh này nhắc nhở chúng con luôn sống trong sự tỉnh thức, chuẩn bị cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus, luôn sống trong sự trông đợi và trung tín với Chúa.

Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời của Ngài luôn soi sáng và hướng dẫn chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cảm ơn Ngài vì sự công chính, quyền tể trị tuyệt đối và sự công chính của Ngài, luôn mang đến cho chúng con sự an ủi trong những lúc khó khăn và thử thách.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng sự đoán phạt của Chúa sẽ đến, và những tội lỗi không thể nào không có hậu quả. Xin giúp chúng con luôn sống trong sự ăn năn, không ngừng tìm kiếm sự thánh khiết và theo đuổi sự công chính của Ngài. Xin cho chúng con có lòng yêu thương và khát khao chia sẻ Tin Lành với những người xung quanh, để họ cũng được nhận sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus. Chúa ơi, xin dạy dỗ chúng con biết chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại, luôn sống tỉnh thức và trung tín với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng con giữ vững đức tin và kiên cường trong sự phục vụ Ngài, để khi Ngài trở lại, chúng con có thể đứng vững trước sự vinh hiển của Ngài.

Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
30/11/2024

***


Bùi Văn Vũ
04/12/2024 23:10

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Con hiểu rằng, mỗi ngày con còn sống trên đất này là một ngày chiến trận với các thế lực của ma quỷ Sa-tan. Xin Ngài ban ơn thêm sức cho con trong những ngày sau cùng này. Ban cho con luôn biết giao phó mọi sự cho Chúa và dành thời gian còn lại ngắn ngủi trên đất này để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn trên con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con gươm của Đức Chúa Trời chính là Lời Chúa để trong cuộc chiến con chống trả lại được kẻ thù. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 14:14-20 như sau:

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Con Người ngự trên đám mây đó chính là Đức Chúa Jesus. Có lẽ đây là thời điểm những ngày cuối của Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm để tiêu diệt AntiChrist và những kẻ theo AntiChrist.

Trên đầu Ngài có kim miện tiêu biểu cho địa vị, thẩm quyền của Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời. Trong tay Ngài có vòng sắc bén tiêu biểu cho hình phạt của Chúa dành cho thế gian.

Khi thiên sứ ra từ Đền Thờ kêu lớn tiếng: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
Con hiểu rằng:
+ Hành động quơ vòng gặt của Ngài và gặt tiêu biểu cho sự phát lệnh bắt đầu hình phạt thế gian. Giống như quan án cầm và ném thanh gỗ để phát lệnh chém đầu phạm nhân khi giờ hành hình đã đến.

+ Vì đã đến giờ gặt là thời gian đã định cho sự hình phạt đã đến.

+ Mùa gặt của đất đã chín tiêu biểu cho tội lỗi đã đầy trọn, không con cơ hội nào cho sự ăn năn nữa.

17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."

Thưa Cha! Vị thiên sứ khác ra từ Đền Thờ cũng có vòng sắc bén tiêu biểu cho hình phạt đã được giao cho vị thiên sứ ấy thi hành. Có một vị thiên sứ khác ra từ bàn thờ lớn tiếng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
Con hiểu rằng những nhánh nho tiêu biểu cho những kẻ theo AntiChrist, những trái nho đã chín trọn tiêu biểu tội lỗi của chúng đã đầy trọn.

19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi thiên sứ được ban thẩm quyền thi hành hình phạt, thì AntiChrist và những kẻ mang con dấu của con thú đã ở trong hình phạt của Chúa, máu của chúng đã chảy ra dâng cao bằng chỗ khớp ngựa khoảng 1,4 mét, và trải dài 296 km.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên. Con hiểu rằng, Sa-tan kiêu ngạo luôn muốn trên Đức Chúa Trời, loài người kiêu ngạo luôn muốn được như Đức Chúa Trời nhưng họ không biết rằng, họ còn sống trong thế gian, chưa bị hình phạt bởi tình yêu và sự thương xót của Thiên Chúa. Nhưng sẽ đến thời điểm họ sẽ phải chịu những hình phạt cho những tội lỗi của mình. Nguyện xin Cha gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con để ai nấy đều tỉnh thức, đánh trận tốt lành, hoàn thành cuộc đua trong chặng đua cuối cùng này.

Nguyện xin Cha thương xót bố mẹ, anh chị em của mỗi chúng con, họ là những người đã nghe về Chúa, về Tin Lành của Ngài khi chúng con bước đi theo Ngài, xin Chúa thương xót ban cho họ thêm cơ hội và mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành và được cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
04/12/2024

***


Đồng Thị Nghĩa
12/12/2024 19:11

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha về mọi ơn phước Ngài ban trên gia đình con. Con xin Cha giữ gìn ban ơn để rau mới trồng của gia đình con được tươi tốt vì mưa nhiều và có nhiều lúc mưa lớn, rau bị ngập nước, con sợ sẽ hư hại.

Con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con hôm nay. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa.

Thưa Cha, dưới đây là một số điều con hiểu và học được qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.

Con hiểu rằng khải tượng ông Giăng nhìn thấy ở đây là lúc Chúa Jesus gặt đất vì tội lỗi của nhân loại đã quá khủng khiếp. Ngài mang vương miện vàng trên đầu thể hiện tư cách là Vua của muôn loài, là Đấng có quyền phán xét những kẻ ở trên đất kia.

17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông.

Thưa Cha, con hiểu “những trái nho của chúng đã chín trọn” là bông trái tội lỗi của những kẻ chống nghịch Chúa đã thể hiện ra cách rõ ràng, đầy trọn, đáng để nhận sự hủy diệt từ nơi Chúa. Cuộc hình phạt này thật sự rất kinh khiếp khi biết bao nhiêu người bị giết đến nỗi máu của họ chảy tràn ra mênh mông và cao đến tận chỗ khớp cương ngựa. Dù điều đó rất kinh khiếp nhưng con tin rằng Chúa là Đấng nhân từ, và hình phạt của Ngài là xứng đáng.

Thưa Cha, con nghĩ có thể là Chúa Jesus quơ vòng gặt để ra lệnh cho thiên sứ thực hiện việc gặt đất; cũng có thể chính Ngài gặt đất và Ngài dùng thiên sứ cùng làm việc với Ngài. Dù là thiên sứ cùng làm với Ngài thì họ cũng chỉ là tôi tớ của Ngài và việc gặt đất vẫn gọi là việc do Chúa làm.

Con học được rằng mọi việc con dân Chúa làm được trong sự dẫn dắt của Chúa thì đó là việc làm của Chúa. Chúa dùng người ấy, ban năng lực cho người ấy để làm. Vì vậy mọi sự vinh quang từ những việc người ấy làm ra đều thuộc về Chúa. Và đời sống của một con dân Chúa thật sự có lòng tin cậy và yêu kính Chúa là phải luôn luôn sống theo ý Chúa, khi đó thì có thể gọi là Đấng Christ sống trong người ấy, như Lời Chúa chép:

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi như trên qua đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm hôm nay. Nguyện kính xin Chúa ban ơn thêm sức, thêm sự khôn sáng và tấm lòng yêu kính Ngài trong con để mọi lời nói, hành động, việc làm của con là theo ý Chúa, bày tỏ tình yêu và sự vinh quang của Thiên Chúa, để đời sống của con thật sự có thể gọi là Đấng Christ sống trong con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
12/12/2024

***


Nguyễn Xuân Bắc
06/01/2025 17:01

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông.
[Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Thưa Cha, ông Giăng đã nhìn thấy Đấng có hình dáng như một Con Người. Con được hiểu rằng đây chính là Đức Chúa Jesus Christ, mà ông Giăng đã nhìn thấy, trên đầu Ngài có kim miện, con hiểu rằng Ngài là Vua cai trị trên tất cả mọi sự trên trời, trên đất, dưới đất và cả vũ trụ bao la. Trong tay Ngài có một vòng gắt bén, con hiểu rằng vòng gặt bén tiêu biểu cho hình phạt của Ngài đất, phạt tất cả những ai chối bỏ Ngài, chống nghịch Ngài.

Thưa Cha, sự hình phạt của Đức Chúa Jesus Christ được thi hành và Đấng Christ cũng ban quyền cho một thiên sứ khác thi hành sự phán xét. Trong tay của vị thiên sứ ấy cũng cầm một vòng gặt bén và gặt những nhánh nho ném vào trong thùng ép rượu. Con được hiểu rằng: Những nhánh nho này là những nhánh nho giả. Nhánh nho bị AntiChrist lừa dối và tin theo AntiChrist, xưng AntiChrist là chúa. Những người tin rằng AntiChrist là chúa của họ. Nhưng họ sẽ bị chính sự phán xét của Ngài.

Thưa Cha, thật con không thể hiểu hết được sự mô tả trong Thánh Kinh, về sự chết của những người chống nghịch Ngài, máu của họ đã đổ ra ngập cao đến hàm của ngựa và trải dài một ngàn sáu trăm phu-lông (tương đương 296 km).

Thưa Cha, cảnh tượng này quá là kinh khủng cho loài người. Máu của họ lại đổ trên đầu họ, vì đây là sự quyết định chọn lựa của họ. Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã chấm dứt trên họ. Không riêng gì với những người không kính sợ Chúa, mà là những người tin Chúa, sống cho Chúa, nhưng họ lại không có tình yêu thương với các anh chị em cùng Cha của mình. Những người như vậy cũng bị hình phạt chung nhau với kẻ chẳng tin.

Thưa Cha, qua sự hình phạt về tội lỗi của loài người ở thời kỳ đại nạn này, con nghĩ rằng cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai xưng nhận mình tin nhận Chúa, nhưng vẫn cứ sống trong tội, sống theo sở thích của mình, sống theo ý riêng của mình, mà nghĩ rằng mình cứ sống phạm tội thêm một thời gian nữa, rồi mình sẽ ăn năn, rồi sống cho Chúa. Những người như vậy, thì họ đã tự lừa dối mình, họ không biết rằng họ không còn có năng lực để đắc thắng được tội lỗi nữa và họ càng lún sâu vào tội lỗi mà Ma Quỷ đã giăng ra cho họ.

Con cảm tạ ơn Cha về Lời của Ngài đã cho con được hiểu và cũng cảnh tỉnh con về tội lỗi, luôn giữ mình cảnh giác với tội lỗi, không thỏa thuận trước những sự cám dỗ. Khi biết đó là tội lỗi thì phải tránh xa.

Con hiểu rằng: Tiền công của tội lỗi là sự chết. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Vũ Thị Thư
26/02/2025 16:13

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ kính yêu của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha vì một ngày bình an Cha ban cho gia đình con. Giờ này Ngài lại cho con có thời gian được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 14:14-20. Con cầu xin Đức Thánh Linh vùa giúp con, ban ơn dạy dỗ và giúp con ghi nhớ Lời của Ngài và biết làm theo Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Kính thưa Cha, trong câu 14 con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy ai giống như Con Người, từ Con Người ở đây là chỉ về Đức Chúa Jesus Christ. Điều này nhắc cho con dân Chúa nhớ đến công cuộc cứu rỗi của Ngài, khi Ngài trong thân vị Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở thành con người để chịu chết và hy sinh thân mình, cứu chuộc tội lỗi cho loài người. Sứ Đồ Giăng nhìn thấy Ngài ngự trên đám mây trắng, trên đầu của Ngài có kim miện, tức là vương miện vàng. Kim miện thể hiện thẩm quyền và sự cai trị của Ngài, bởi vì danh của Ngài là Vua của Muôn Vua và Chúa của Các Chúa.

Tiếp theo đó Sứ Đồ Giăng lại nhìn thấy một thiên sứ khác ra từ Đền Thờ trên trời, thiên sứ đã nói với Con Người về việc Ngài hãy quơ vòng gặt và gặt, vì đã đến giờ gặt vì mùa gặt của đất đã chín. Con hiểu mùa gặt ở đây nói về việc Đức Chúa Jesus Christ sẽ hình phạt những người đi theo AntiChrist và mang dấu của nó trên thân thể của mình. Vào thời gian gần cuối của thời kỳ bảy năm đại nạn thì Sa-tan sẽ phát động một cuộc chiến tấn công dân tộc I-sơ-ra-ên, quân đội của AntiChrist sẽ từ các nước xung quanh kéo về I-sơ-ra-ên, nhưng họ sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ cùng các thiên sứ giết chết bên ngoài thành.

Thưa Cha, nho và những nhánh nho tiêu biểu cho những người theo AntiChrist, họ sẽ bị giết chết. "Thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời" có nghĩa là họ sẽ phải chịu hình phạt, bị giết chết, như những trái nho bị nghiền nát trong thùng ép rượu nho, bởi vì họ đã chống nghịch Chúa, họ sẽ phải nhận hình phạt rất nghiêm khắc và không khoan nhượng của Đức Chúa Trời.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời rất yêu tội nhân nhưng Ngài lại rất ghét tội lỗi, ai cũng là Đấng rất thánh khiết và công bình. Ngài đã cho loài người rất nhiều cơ hội và thời gian để loài người cải hối. Ngài đã dùng nhiều tiên tri và ngay kể cả trong thời kỳ đại nạn thì Ngài cũng dùng các thiên sứ bay giữa trời để giảng Tin Lành cho muôn dân, cũng như Ngài đã dùng hai chứng nhân để rao giảng kêu gọi loài người ăn năn. Nhưng loài người vẫn không chịu ăn năn thì đến một lúc Ngài sẽ thi hành án phạt trên họ. Và việc loài người phạm tội với Đức Chúa Trời là Đấng Sống Đời Đời, là Đấng đã tạo dựng lên luôn loài vạn vật, thì chắc chắn rằng hình phạt cũng sẽ vô cùng nghiêm khắc kéo dài từ đời này cho tới đời đời. Đặc biệt là những ai đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa nhưng vẫn tìm kiếm những thú vui tội lỗi, họ đã xem thường ân điển và lòng thương xót của Chúa, họ đã dày đạp máu thánh của Ngài, nếu khi còn có cơ hội ăn năn mà không ăn năn thì sẽ phải nhận hình phạt rất nghiêm của Chúa và đời đời chịu khổ trong Hỏa Ngục.

Lạy Cha kính yêu, học đến bài này, con thực sự thấy kính sợ và không bao giờ muốn phải nhận lấy hình phạt của Chúa. Ngài rất yêu thương và thương xót chúng con, nhưng Ngài sẽ không chịu khinh dể nếu chúng con cứ mãi sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn. Con kính xin Cha thương xót con, biến đổi con nên thánh, giúp con trở nên không tì, không vết, hoàn toàn chết đi con người cũ của con và luôn sẵn sàng để ra đi với Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 26/02/2025

***


Huỳnh Christian Anh
27/03/2025 15:27

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con luôn đem lại ích lợi cho con thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 14:14-20.

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, tiếp theo khải tượng Giăng được nhìn thấy là một hình ảnh sống động và trung thực. Hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ với sự vinh quang của Ngài ngự trên đám mây. Kim miện trên đầu Ngài tiêu biểu cho quyền lực của Ngài trong Vương Quốc Trời. Vòng gặt bén trong tay Ngài tiêu biểu cho quyền gián hình phạt trên đất. Khi thời điểm đến, Đức Chúa Jesus Christ sẽ quơ vòng gặt bén trên tay của Ngài. Khi Đức Chúa Jesus Christ quơ vòng gặt bén chính là lúc mệnh lệnh được ban hành. Và sẽ có một vị thiên sứ ra từ Đền Thờ trên trời phụ trách việc dán hình phạt xuống trên thế gian. Trong tay vị thiên sứ này cũng có một vòng gặt bén.

Thưa Cha! Con hiểu được rằng, thế gian bị phạt lúc bấy giờ là tất cả những người đi theo AntiChrist tiến công vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Bằng cách nào đó, Đức Chúa Trời đem họ ra ngoài Thành Giê-ru-sa-lem và tiêu diệt tất cả. Vị thiên sứ phụ trách việc hình phạt thế gian gom tất cả những người theo AntiChrist ném vào thùng thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời và như vậy hàng triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên.

Kính thưa Cha! Khi con suy ngẫm về sự cuối cùng những người theo AntiChrist thì con hiểu được rằng, thật là khờ dại cho những ai vì hèn nhát, vì kiêu ngạo, vì ưa thích sự phạm tội, vì ham mến những thú vui của đời này mà chối bỏ ơn cứu rỗi lớn lao của Đức Chúa Trời. Trước đây, khi con bị bắt bớ đức tin, con đã nghĩ rằng, cho dù có cho con sống trong sự giàu sang, sung sướng đến một trăm năm đi nữa nhưng con biết chắc rằng khi chết đi thì con sẽ ở trong hồ lửa đời đời thì con sẽ không chấp nhận. Con thà sống khổ trên trần gian này để con được sống theo Lời Chúa. Con biết chắc rằng, khi con hết lòng sống theo Lời Chúa thì khi con chết con sẽ được về với Chúa. Con nhận thấy những gì con bỏ đi không là gì so với những gì Chúa đã ban cho con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con biết đặt đức tin của mình vào Đấng Toàn Năng, Đấng Đời Đời, Đấng Yêu Thương, Đấng Chân Thật. Con tin chắc rằng con đã đi đúng đường, ở đúng nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con. 

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Vì Lời Cha, sự mầu nhiệm trong Lời Cha đều đã được bày tỏ trong Thánh Kinh để con qua sự đọc và suy ngẫm Thánh Kinh thì hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được đức tin vào Lời Cha. Con nguyện kính xin Cha giúp con cứ sống đúng như những gì mình đã tin, giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 


Lê Minh Dương
27/03/2025 22:23

Khải Huyền 14:14-20 Hình Phạt của Đức Chúa Trời Dành cho Thế Gian

14 Rồi, tôi đã nhìn xem, và kìa, một đám mây trắng và ngự trên đám mây có ai giống như Con Người. Trên đầu của Ngài có kim miện, trong tay Ngài có một vòng gặt bén.
15 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ, kêu trong tiếng lớn đến Đấng đang ngự trên mây: "Hãy quơ vòng gặt của Ngài và gặt! Vì đã đến giờ gặt. Vì mùa gặt của đất đã chín."
16 Đấng ngự trên mây đã quơ vòng gặt của Ngài trên đất và đất đã bị gặt.
17 Một thiên sứ khác đã ra từ Đền Thờ ở trên trời. Người cũng có một vòng gặt bén.
18 Một thiên sứ khác đã ra từ bàn thờ, có thẩm quyền trên lửa. Người đã kêu lớn tiếng đến vị có vòng gặt bén rằng: "Hãy quơ vòng gặt bén của ngươi và gom những nhánh nho trên đất; vì những trái nho của chúng đã chín trọn."
19 Thiên sứ đã quơ vòng gặt của mình trên đất và gom các nhánh nho của đất, ném vào trong thùng ép rượu lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
20 Thùng ép rượu bị giày đạp ngoài thành và máu ra từ thùng ép rượu lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa, kéo dài một ngàn sáu trăm phu-lông. [Một phu-lông tương đương 185 mét. Một ngàn sáu trăm phu-lông tương đương 296 km và tương đương chiều dài của lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Chỗ khớp cương ngựa là hàm của ngựa, trung bình là 1.4 mét. Chúng ta thật khó mà hình dung ra số lượng máu nhiều như vậy. Trung bình một người có khoảng năm lít máu. Và như vậy, hàng trăm triệu người sẽ bị giết trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng.]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 14:14-20. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù là hành động nào đối với loài thọ tạo. Dù là án phạt nơi hỏa ngục thì đó cũng bởi Ngài yêu thương họ nên Ngài mới phạt họ. Con nhớ người chăn có giảng rằng, nếu để những người phạm tội vào thiên đàng, thì họ sẽ đau khổ với sự vinh quang của Ngài, và điều tốt nhất cho họ là nơi hỏa ngục. Loài người là loài thọ tạo của Ngài, nên họ không có quyền tự do lựa chọn sống theo ý riêng. Thành ngữ có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Và Thiên Chúa cũng có những Quốc Pháp của Ngài đối với mỗi loài thọ tạo.

Thưa Cha, tại sao loài người sống nhờ mỗi sự ban cho từ Ngài, mà lại chọn sống theo ý riêng, muốn sống như thế nào thì sống? Thì hình phạt là xứng đáng với sự lựa chọn riêng theo ý muốn của chính mình.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha luôn quyết tâm mỗi ngày sống vì Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ