Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Hôm nay, ngày 18/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:1-4.
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng" là gì (câu 1)?
2. "Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn" có nghĩa gì (câu 1)?
3. Bạn hình tưởng như thế nào về "một biển thủy tinh đã được trộn với lửa"? Theo bạn, nó tiêu biểu cho sự gì (câu 2)?
4. Thế nào là "đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó" (câu 2)?
5. "Bài ca của Môi-se" và "bài ca của Chiên Con" là cùng một bài ca hay là hai bài khác nhau (câu 3)?
6. Có nơi nào khác trong Thánh Kinh ghi lại nội dung "bài ca của Môi-se" và "bài ca của Chiên Con" không (câu 3)?
7. Sự Đức Chúa Trời "công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài" có ý nghĩa gì đối với loài người (câu 3)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Theo bạn, trong thời kỳ Hội Thánh, những người được Đấng Christ sẽ cất ra khỏi thế gian thì phải thắng hơn các sự gì?
2. Bạn có vui thích trong sự tôn vinh Chúa bằng các bài ca và trong sự nghe người khác hát tôn vinh Chúa không? Bạn có cảm nhận gì khi nghe anh chị em trong Chúa hát tôn vinh Chúa mà bị trật nhịp, lạc giọng?
3. Sự Đức Chúa Trời công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài có ý nghĩa gì đối với bạn?
Tham Khảo:
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 15:1-4.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa! Sau khải tượng về án phạt của Đức Chúa trời dành cho thế gian và giành cho những kẻ theo AntiChrist, thì ông Giăng nhìn thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, đó là bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng và bởi đó, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn, nghĩa là họ được trừng phạt đúng với tội của họ.
Ông cũng nhìn thấy những thánh đồ đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh (Khải Huyền 4:6) đã được trộn với lửa, có thể lửa ở dưới biển thủy tinh (tiêu biểu cho sự thử thách). Họ đã trả giá bằng chính sự chết để không khuất phục AntiChrist khi bị tra tấn, đàn áp, đó chính là sự thắng của họ. Để giờ đây họ ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Đức Chúa Trời với những hạc cầm, những nhạc cụ hòa cùng lời hát. Họ cũng không bị ảnh hưởng bởi bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Kính thưa Chúa, “Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con”, có thể hiểu rằng, ông Môi-se cùng với Chiên Con soạn thảo bài ca cho sự kiện này. Trong Thánh Kinh không thấy ghi bài ca này.
Nội dung của bài ca:
“Lạy Chúa”, “Lạy” là động từ nói về sự thờ phượng bày tỏ sự tôn kính, khuất phục của tạo vật nhỏ bé trước Đấng thần linh chủ tể trời đất, muôn vật. “Chúa” là Danh Hiệu chung của Thiên Chúa hoặc chỉ nói về từng thân vị.
“Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài”: Ngài là Đấng cầm quyền của các tầng trời và đất. “Đấng Toàn Năng” nghĩa là Ngài làm được mọi sự, nhưng chẳng bao giờ Ngài làm ra những sự xấu, sự ác hoặc bất công, Ngài cũng không dùng sự toàn năng của Ngài để ép buộc ai phải thờ lạy Ngài, Ngài ban cho họ quyền tự do lựa chọn. Ngài còn là Đấng Toàn Ái, Toàn Thánh, Toàn Thiện, Toàn Chính là những thiên tính chỉ có trong Thiên Chúa.
Sự công chính và chân thật được thể hiện trong các đường lối của Ngài, cho hết thảy loài người, người có công được phần thưởng, người có tội phải nhận hình phạt đúng với tội nặng hoặc nhẹ của mình.
“Đường lối” những ý tưởng, những công việc, những Lời phán dạy của Ngài đều là chân thật, đúng đắn, không hề có sự dối trá.
Những việc làm của Ngài bày tỏ sự vĩ đại, kỳ diệu, lạ lùng. Công việc sáng tạo trời đất và muôn vật thể hiện sự vĩ đại về số lượng, khối lượng, chất lượng, vẻ đẹp, bày tỏ trí tuệ, thông minh, khôn sáng, cũng như tình yêu của Ngài với muôn loài là không giới hạn. Công việc cứu chuộc loài người là diệu kỳ mà còn thể hiện tình yêu thương vô bờ bến với loài người và chỉ có Thiên Chúa làm được. Không ai có thể kể hết được sự vĩ đại, diệu kỳ của Ngài. A-men! Cảm tạ Chúa.
“Vua của các thánh đồ” nghĩa là Ngài cầm quyền, vương quyền, cai trị hết thảy các thánh đồ. Danh hiệu và vương quyền này không chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời mà còn dùng cho hai thân vị còn lại.
“Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài?”
Kính sợ và tôn vinh Danh Ngài là công việc, là nhiệm vụ của mỗi loài thọ tạo đối với Đấng Sáng Tạo, và bởi đó họ được Ngài ban phước. Hiện nay, Sa-tan, các tà linh, và nhiều người chưa làm tròn công việc này. Đến thời điểm mọi loài thọ tạo sẽ phải thờ phượng, kính sợ, tôn vinh Danh Ngài, không phải Ngài cưỡng ép mà là sự đầu phục của họ.
“Mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài" (Ê-sai 45:22-23; Phi-líp 2:10). Dù trong hỏa ngục, có thể sự tôn thờ Chúa của họ được bớt đi phần đau đớn, nhưng ơn cứu rỗi thì đã không còn.
“Vì chỉ mình Ngài là thánh”. Câu này không chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời mà còn dùng cho hai thân vị còn lại (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:35; Khải Huyền 3:7). “Thánh” vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Danh hiệu “thánh” cũng được dùng cho các thánh đồ (loài thọ tạo) khác với “Thánh” của Thiên Chúa, vì chỉ giống như Thiên Chúa, được biệt riêng cho Chúa và làm những công việc giống như công việc của Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Trong thời kỳ Hội Thánh, những người được Đấng Christ sẽ cất ra khỏi thế gian thì họ phải thắng hơn những cám dỗ, những cạm bẫy của Sa-tan giăng ra và được Chúa cho phép để thử thách con dân Chúa. Nếu không thắng họ sẽ mắc lỗi với Chúa.
2/ Con vui thích và hòa đồng trong sự tôn vinh Chúa bằng các bài ca và trong sự nghe người khác hát tôn vinh Chúa.
Sự hát đúng như giai điệu, nhịp điệu là một ân tứ mà Chúa ban cho mỗi người mà người đời gọi là có năng khiếu âm nhạc. Điều đặc biệt này không phải là khổ luyện thành tài mà được. Khi hát đúng thì được thỏa mãn chất lượng của sự tôn vinh. Bởi vậy, khi nghe anh chị em trong Chúa hát tôn vinh Chúa mà bị trật nhịp, lạc giọng thì con không thích, nhưng con cũng biểu dương tấm lòng kính yêu Chúa của họ.
3/ Đức Chúa Trời công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài rất có ý nghĩa đối với con: Không thể xem thường, coi thường, đường lối, những lời phán dạy của Chúa mà phải nghiêm túc và hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí với sự thờ phượng, hầu việc trên linh trình theo Ngài. Nguyện xin Lời Ngài nâng đỡ con. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 18/11/2024
…
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời.
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
Trong khải tượng, Giăng đã thấy một dấu lạ khác ở trên trời, lớn và lạ lùng về bảy thiên sứ cầm bảy tai họa cuối cùng, nói lên sự nghiêm trọng, phi thường, siêu nhiên, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời giáng án phạt trên toàn thế gian, đặc biệt là dành cho những kẻ tin theo AntiChrist mà Ngài cảnh báo về những điều sắp xảy đến. Và bởi những tai họa này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ kết thúc thời kỳ ân điển cách trọn vẹn theo sự công chính của Ngài trên các người lành và mọi kẻ ác.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Qua hình ảnh trong suốt của một biển thủy tinh được trộn với lửa, mà Giăng đã nhìn thấu trong khải tượng về sự Đức Chúa Trời cho phép xảy ra, để thanh tẩy, phán xét thế gian, và bảo vệ con dân Chúa trong kỳ đại nạn. Những ai đã trải qua sự bách hại, dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình, là những người không chấp nhận con dấu và tên của Sa-tan mang hình AntiChrist, giữ vững đức tin vào quyền năng Đức Chúa Trời trong kỳ đại nạn.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
Chúng con hiểu rằng, các thánh đồ tử đạo trong kỳ đại nạn sẽ cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời, nhắc lại bài ca của Môi-se dâng lên Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi sự bách hại của Pha-ra-ôn tại xứ Ê-díp-tô, và bài ca của Chiên Con, Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, cứu chuộc nhân loại thoát khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi. Bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con nói lên mối quan hệ đặc biệt, hòa quyện với nhau giữa Chiên Con và Môi-se, cùng ngợi tôn Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, công chính, và chân thật trong các đường lối của Ngài, khẳng định về sự thành tín, công chính trong mọi sự; và Ngài là Vua đời đời của các thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là Thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Câu 4 này nói lên lời chúc tụng Đấng thánh duy nhất, nhắc nhớ những ai không kính sợ Ngài, tôn vinh danh Ngài, và cảnh báo cho toàn thế gian biết về thời điểm phán xét của Ngài đã được thể hiện trong Khải Huyền, khiến mọi quốc gia sẽ đến thờ phượng trước Đức Chúa Trời qua thân vị Đức Chúa Jesus Christ trong Vương Quốc nghìn năm. Đây cũng là lời kêu gọi loài người, hãy quay lại, tôn thờ Thiên Chúa trước khi kết thúc lịch sử loài người.
Kính lạy Chúa!
Bài học trong phân đoạn Thánh Kinh này nói lên sự vui mừng của những người được cứu rỗi trọn vẹn, cùng đồng lòng ngợi tôn Đức Chúa Trời, Đấng ban ơn cứu rỗi, ban năng lực của Ngài để chiến thắng AntiChrist.
Chúng con hiểu rằng, trong thời kỳ Hội Thánh, những người sẽ được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian, thì phải thắng hơn những sự thuộc về thế gian, thắng hơn tội lỗi bởi sự tham muốn của xác thịt, cậy nhờ ơn Chúa để thắng mọi cám dỗ của ma quỷ, vượt qua được sự bắt bớ của thế gian, hoàn toàn tin nhận vào sự chịu chết chuộc tội của Đấng Christ, bởi Ngài khiến chúng con không còn ở dưới quyền lực của tội lỗi.
Sự tôn vinh Chúa bằng các bài ca do chúng con hát tôn vinh và cả khi nghe người khác hát tôn vinh là niềm vui thích trong sự thờ phượng, tôn cao danh thánh của Ngài, dù khi anh chị em cùng Cha hát tôn vinh Chúa mà bị trật nhịp, lạc giọng thì chúng con cũng vẫn dâng lời cảm tạ Ngài trong sự vui mừng, bởi mỗi con dân Chúa đều được Ngài vui nhận lời tôn vinh từ tấm lòng thành kính như nhau.
Sự Đức Chúa Trời công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài có ý nghĩa đối với chúng con, khiến chúng con thêm lên lòng trông cậy vào Ngài, khích lệ chúng con luôn sống theo Lẽ Thật, được an ủi và tin cậy trong thử thách, là động lực cho chúng con luôn vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh, và nhắc nhớ chúng con luôn noi theo phẩm chất cao quý của Ngài trong nếp sống hằng ngày theo ý muốn của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học
…
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Chúa ban cho con đi qua ngày hôm nay trong sự bình an và niềm vui thỏa trong sự ở cùng quan phòng, chăm sóc của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 15:1-4.
Kính thưa Chúa!
Trước mắt con tái hiện hình ảnh về biển thủy tinh trong như pha lê trước ngai của Đức Chúa Trời như đã được chép trong chương 4 câu 6. Lần này, Sứ Đồ Giăng nhìn thấy biển thủy tinh ấy giống như được trộn với lửa. Những con dân Chúa đứng trên biển là những người đã thắng con thú và tượng của nó.
Như vàng bị nung trong lửa thử nghiệm, những con dân Chúa trong thời Đại Nạn này đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình để giữ vững đức tin, họ đã vượt qua được sự thử nghiệm và giờ đây họ thật xứng đáng được đứng trên mặt biển, trước ngai của Đức Chúa Trời và xứng đáng được tôn vinh Ngài bằng loại khí cụ âm nhạc do chính Ngài ban cho, với bài ca của Môi-se và của Chiên Con. Thật diệu kỳ và phước hạnh thay cho những người bằng lòng từ bỏ ngay cả mạng sống của mình để giữ vững đức tin nơi Chúa. Phần thưởng đến từ Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, với quyền uy tuyệt đối thật không gì có thể sánh bằng.
Khi suy ngẫm chi tiết này con học được rằng, không chỉ con dân Chúa trong thời Đại Nạn, mà tất cả con dân Chúa trải mọi thời đại, đều phải trải qua cuộc thử nghiệm phẩm chất đức tin của Đức Chúa Trời dành cho mình. Dẫu vậy Ngài hứa sẽ ở cùng mỗi một người trong cơn thử thách như có chép trong Giê-rê-mi chương 15 câu 20:
"Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì Ta ở cùng ngươi để cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy."
Cảm tạ ơn yêu thương của Thiên Chúa đối cùng những kẻ đặt đức tin nơi Ơn Cứu Rỗi của Ngài, tình yêu của Ngài thật vĩ đại và lạ lùng biết bao, lòng con hân hoan trổi khúc ca mừng vui trong sự nhận biết rằng, trong một ngày không còn xa nữa trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.
Ngày nay, trong thân thể xác thịt này mỗi khi chúng con tôn vinh Chúa có thể có người thì hát hay, hát đúng nhạc tuy vậy cũng có lúc có những anh chị em hát không hay, không đúng nhạc, bản thân con cũng vậy, nhưng con nghĩ, Chúa xét mọi sự trong tấm lòng, dẫu cho khả năng hạn hẹp nhưng lời tôn vinh xuất phát từ tấm lòng vẫn sẽ là thức hương thơm được Chúa vui nhậm.
Suy ngẫm tới đây con chợt phát hiện ra, ở nơi nào có những con dân Chúa chân thật thì không cần phải có một ban hát được tuyển chọn, ai ai cũng có thể được hát tôn vinh Chúa. Trong khi hát cũng có khi có người hát lỗi, hát không hay nhưng không hề xuất hiện một cái lườm nhắc nhở, hay có một thái độ khó chịu như con đã từng thấy trong các ban hát khi còn ở trong giáo hội. Tất cả chỉ bởi lẽ, tình yêu của Thiên Chúa đã thực sự chiếm hữu tấm lòng của mỗi con dân Chúa khi biết yêu kính Ngài cách chân thật và hết lòng, khi đó đương nhiên tình yêu chân thật sẽ tuôn đổ trong lòng mỗi người, khỏa lấp đi mọi khoảng cách, mọi khiếm khuyết. Cảm tạ Chúa!
Con cũng tin rằng, ngày chúng con có mặt trong thiên đàng, được diện kiến trước ngai thánh Ngài, có lẽ sự choáng ngợp trước vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa sẽ khiến lòng chúng con cùng trổi lên khúc hát tôn vinh. Với giọng hát tuyệt vời nhất, cùng với sự rung động đạt tới độ cao trào nhất của lòng biết ơn, cả thiên đàng lộng lẫy, chói lòa trong vinh quang, mọi khiếm khuyết không còn khi chúng con đã ở trong thân thể vinh quang bất tử của công dân Nước Trời. Cảm tạ Chúa!
Lạy Chúa!
Cầu xin Chúa ban ơn gìn giữ hết thảy chúng con trong ân điển của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
…
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban ơn và giữ gìn chúng con một ngày bình an trong Ngài. Cảm tạ Chúa đã ban phước và sắm sẵn mọi vật thực cho chúng con. Cảm tạ Chúa cho con cũng có thời gian được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc và giờ này có thì giờ đọc Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Chúa, con hiểu rằng những người thắng hơn sự cám dỗ, dẫn dụ, đe dọa, bách hại của AntiChrist thì được đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Chúa để tôn vinh Ngài. Có nghĩa là một người phải trung tín giữ vững đức tin mình nơi Chúa dầu khó khăn, chịu bách hại, chịu khốn khổ bởi sự đe dọa của AntiChrist. Quyết không thỏa hiệp, không đầu phục, không thờ phượng AntiChrist. Con hiểu hình ảnh biển thủy tinh rất rộng lớn, đẹp, tinh khiết, sáng lấp lánh, trộn với lửa làm sáng rực lên vẻ đẹp của thủy tinh. Con nghĩ điều đó cũng giống như tấm lòng trong sạch và hết lòng của con dân Chúa đối cùng Chúa vậy. Con dân Chúa đứng tại đó hát tôn vinh Ngài. Con nghĩ cảnh tượng đó thật là đẹp và hùng tráng. Được đứng trước Chúa để tôn vinh danh thánh của Ngài!
Thưa Chúa, con hiểu rằng, bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con là những lời ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Chúa, quyền năng và các công việc của tay Chúa. Con hiểu rằng giữa những đau thương, hoạn nạn, bách hại xảy đến mà một người vẫn có thể đứng vững nơi Chúa là bởi họ tin chắc rằng Chúa là Đấng Công Chính, Ngài sẽ phán xét mọi sự, họ tin rằng Chúa chân thật và Ngài sẽ làm thành mọi lời phán hứa của Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa là Đấng Thánh Khiết, chỉ mình Ngài là Đấng mà loài người chúng con phải kính sợ và tôn vinh. Ngoài Ngài không có ai khác, và trước mặt Chúa hết thảy đều phải suy tôn, đầu phục, kính sợ Ngài.
Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện con luôn đắc thắng trong Ngài, luôn giữ vững đức tin nơi Chúa. Nguyện con được vui thỏa luôn trong sự ca hát tôn vinh Ngài. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/11/2024
…
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài luôn ban phước dư dật trên đời sống con. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 15:1-4.
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn nghĩa là qua sự hình phạt sẽ giáng xuống đất của bảy thiên sứ với bảy bát thịnh nộ thì cơn giận của Đức Chúa Trời được hoàn thành cách trọn vẹn. Đây là hình phạt thể hiện sự đầy trọn sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa trước tội lỗi.
2. Thủy tinh tiêu biểu cho sự thánh khiết. Lửa tiêu biểu cho sự thử nghiệm. Những người được đứng trên biển thủy tinh trộn với lửa là những người tin Chúa đã chết trong kỳ đại nạn. Họ đã sống thánh khiết theo Lời Chúa và đã chiến thắng trước những sự thử nghiệm.
Thắng hơn con thú và tượng của nó nghĩa là họ không thờ phượng con thú và tượng của nó. Thắng hơn dấu của nó và thắng hơn con số của tên nó nghĩa là họ không đồng ý nhận dấu và số của tên nó. Để thắng hơn những điều đó, họ đã chấp nhận chịu khổ, chịu đói, rét, lẩn tránh trước những sự bách hại và thậm chí chịu chết để giữ vững đức tin nơi Chúa. Trong thời kỳ Hội Thánh, con dân Chúa được cất ra khỏi thế gian thì sẽ là những người chiến thắng chính bản thân, chiến thắng thế gian và chiến thắng ma quỷ. Ngoài việc chấp nhận những giá phải trả, con dân Chúa phải luôn nhờ cậy sức toàn năng của Chúa để chiến thắng trong các trận chiến.
3. Đức Chúa Trời toàn năng vì Ngài làm được mọi sự. Đức Chúa Trời công chính vì mọi sự Ngài làm ra không bao giờ thiên vị. Ngài là công chính, vì thế Ngài sẽ báo trả cho mỗi người xứng đáng theo những việc họ làm. Ai làm lành thì sẽ được sống, ai làm ác thì sẽ bị hình phạt. Đức Chúa Trời là chân thật vì Ngài không bao giờ giả dối. Ngài luôn thành tín với mọi Lời Ngài đã phán.
Con cảm tạ Cha, vì Ngài là công chính nên con biết rằng mọi việc làm của con đều sẽ được Chúa báo lại cách xứng đáng. Vì Ngài là chân thật nên chỉ cần con hết lòng tin cậy nơi Ngài và vâng phục Ngài thì con sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh trong Lời phán Ngài và nhận lãnh những Lời Ngài đã hứa.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện đời sống của con ngày càng tấn tới trong đức tin, trong sự hiểu biết Lời Chúa và trong sự trông cậy ngày Đức Chúa Jesus quay trở lại. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/11/2024
…
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong việc viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 15:1-4.
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, dù Giăng không mô tả chi tiết dấu lạ lớn và lạ lùng là gì nhưng có thể thấy đây là sự kiện đánh dấu một thời điểm quan trọng, khi Đức Chúa Trời chuẩn bị giáng các hình phạt trực tiếp xuống thế gian.
Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn: Trước khi Đức Chúa Trời giáng hình phạt trực tiếp thì thế gian đã chịu những hoạn nạn do chiến tranh, loạn lạc, dịch bệnh, sự giết hại lẫn nhau, cùng những thiên tai do Đức Chúa Trời hình phạt các tà linh, và những khổ sở do các tà linh gây ra. Nhưng lần này, hình phạt là đến trực tiếp từ Ngài để làm trọn cơn thịnh nộ của Ngài trên những người chống nghịch Ngài.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Câu 2: Con hiểu rằng, biển thủy tinh trộn với lửa là một cái sàn rộng mênh mông bằng thủy tinh trong suốt như pha lê, là nơi mà con dân Chúa đứng ra mắt Chúa trên thiên đàng (Khải Huyền 4:6). Hình ảnh thủy tinh trộn với lửa có thể phần nào giống với đá thủy tinh núi lửa màu nâu đổ (mahogany obsidian). Sự kiện con dân Chúa đứng trên biển thủy tinh trộn với lửa có thể tiêu biểu cho sự con dân Chúa đã vượt qua được lửa thử nghiệm và những hoạn nạn mà vẫn giữ vững đức tin nơi Chúa.
Con dân Chúa "đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó" nghĩa là, họ đã quyết tâm giữ đức tin nơi Chúa, không chịu mang con dấu hoặc số của AntiChrist trên mình, dù phải bị chính quyền AntiChrist giết hại.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, bài ca mới này có lẽ là do Môi-se và Chiên Con cùng sáng tác. Sự đồng sáng tác này có lẽ là để kỷ niệm chức vụ của Môi-se và Chiên Con. Môi-se dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ xứ Ê-díp-tô, vượt qua Biển Đỏ, tiêu biểu cho sự Đức Chúa Jesus Christ giải cứu con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và vượt qua sự chết.
Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài: Thực tế thì có nhiều người khi chứng kiến các thiên tai trong Kỳ Đại Nạn vẫn không biết kính sợ Chúa. Tuy nhiên, đến một thời điểm thì Thiên Chúa sẽ khiến cho mọi tạo vật đều phải kính sợ và tôn vinh danh Ngài.
Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài: Chi tiết này cho thấy trong Vương Quốc Trời các quốc gia vẫn còn tồn tại. Mỗi quốc gia sẽ có một vùng đất định cư và đến các kỳ lễ hội thì mọi người thuộc các quốc gia sẽ đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
…
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài hôm nay ban cho chúng con tiếp tục được suy ngẫm Lời của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài chữa lành các chứng cảm cúm mùa trong các thành viên gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Ngài giúp chúng con không tiếp tục bị lây nhiễm sốt virus, cảm cúm và thêm sức cho chúng con, con cái chúng con khoẻ mạnh trở lại để đến trường và sinh hoạt bình thường trở lại. Giờ này, chúng con cầu xin Ngài hướng dẫn chúng con qua việc học, suy ngẫm lẽ thật Lời Ngài.
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
Câu 1: Chúng con hiểu Sứ Đồ Giăng tiếp tục được thần cảm để được thấy bảy thiên sứ và bảy tai họa sau cùng của kỳ tận thế. Con số bảy thiên sứ đại diện cho sự hoàn hảo và đầy đủ phán xét của Đức Chúa Trời. Bảy tai họa tượng trưng cho sự kết thúc trọn vẹn của thời đại hiện tại, khi con người tự trị trên đất và sự khởi đầu của một thời đại mới, chuẩn bị cho sự cai trị của Đấng Christ.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Câu 2: Chúng con hiểu ở đây nói về những người chiến thắng trong cuộc đua đức tin. Biển thủy tinh trộn với lửa là hình ảnh này tượng trưng cho sự tinh khiết và sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Hạc cầm của Đức Chúa Trời là công cụ để hát những bài ca ngợi tôn Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
Câu 3: Chúng con hiểu bài ca của Môi-se ám chỉ đến các bài ca ngợi tôn Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, khi Môi-se được Đức Chúa Trời lựa chọn để dẫn dắt tuyển dân của Ngài đi theo đường lối và lẽ thật, cũng là người được Chúa chọn để ban mười điều răn cho nhân loại, thể hiện sự công chính, thánh khiết và tình yêu của Đức Chúa Trời. Bài ca của Chiên Con giúp chúng con liên tưởng đến sự cứu rỗi và sự hy sinh của Đức Chúa Jesus.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Câu 4: Chúng con hiểu Sứ Đồ Giăng được nhìn thấy và cảm nhận sâu sắc sự kính sợ và tôn vinh Đức Chúa Trời của các thánh đồ cũng như cảnh tượng vinh quang. Tất cả các quốc gia sẽ nhận ra sự thánh khiết và quyền năng của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Ngài là công chính được thể hiện ở đất cũng như trời.
Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng, những người đã giữ sự trung tín với Chúa sẽ được ban thưởng cho sự chiến thắng. Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Ngài xứng đáng được tôn vinh cho đến đời đời. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính và tất cả mọi người sẽ phải đối diện với sự phán xét đó. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con luôn giữ lòng trung tín, sống nếp sống thánh khiết và tránh xa cám dỗ phạm tội để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc, được thuộc về Ngài cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
…
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài cứ ban ơn cho gia đình con, chăm sóc và bảo vệ chúng con. Con nguyện xin Chúa sai thiên sứ của Ngài đóng trại xung quanh nhà chúng con, không cho tà linh đến gần tấn công chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cũng bảo vệ đàn gà, cây trồng của chúng con, không cho tà linh tấn công chúng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Chúa là Đấng để chúng con tôn vinh. Con nghĩ rằng nơi thành thánh Giê-ru-sa-lem của Ngài thì muôn vật sẽ tôn vinh Ngài. Con tưởng tượng trên trời từng đàn hạc đều nhảy múa rất nhịp nhàng để tôn vinh Chúa, và muôn loài vạn vật được Chúa làm mới lại cũng tôn vinh Ngài. Rất nhiều bài thánh ca, giai điệu đều tôn vinh Ngài. Các thánh đồ cũng tôn vinh Ngài, tôn vinh những điều đẹp đẽ, kì diệu lạ lùng ở nơi Ngài. Tất cả những điều chân thật, từ ái, xinh đẹp đều thuộc về Ngài. Con nghĩ những người đã ở trong Kỳ Tận Thế còn sống sót mà được vào Vương Quốc Ngàn Năm chẳng thể quên được những hoạn nạn, gian lao, bách hại khủng khiếp trong Kỳ Tận Thế mà họ đã trải qua, rồi họ được phước hạnh thờ phượng Chúa trong Vương Quốc Ngàn Năm thì họ sẽ quyết tâm trung tín. Ngày nay, những sự tấn công, quấy rối của tà linh vẫn còn và càng nhiều hơn khi càng gần ngày Chúa trở lại. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con dân Ngài ai nấy vững lòng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con, nhận ra những mưu chước của ma quỷ để tránh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa phục hồi sức khỏe cho gia đình con hoàn toàn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
…
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Cha Nhân Từ giàu lòng thương xót của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha về những ân huệ của Cha đã ban cho chúng con trong những ngày qua, chúng con được bình an ở trong Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con được đọc suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 15:1-4.
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên là mô tả một khải tượng về bảy tai họa cuối cùng, thể hiện cơn thịnh nộ trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Giăng thấy một biển thủy tinh trộn với lửa, biểu tượng cho sự thánh khiết và sự tinh luyện qua thử thách, nơi các thánh đồ đã đắc thắng con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, họ đứng thờ phượng Chúa. Họ hát bài ca của Môi-se và Chiên Con, ca ngợi sự công chính, chân thật và quyền năng, sự toàn năng của Đức Chúa Trời, đồng thời khẳng định Ngài là Vua của những thánh đồ. Cuối cùng, khải tượng báo trước ngày mà mọi quốc gia sẽ đến thờ phượng Đức Chúa Trời vì những phán xét công chính của Ngài đã được bày tỏ ra.
Thưa Cha, trong câu 1 con có thấy nói đến "dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng", con hiểu ở đây "dấu lạ khác" là đề cập đến khải tượng về bảy thiên sứ mang bảy tai họa sau cùng giáng xuống thế gian, biểu trưng cho cơn thịnh nộ trọn vẹn của Đức Chúa Trời được đổ xuống thế gian để phán xét tội lỗi của loài người. Từ "lớn và lạ lùng" cho con thấy tính phi thường lớn lao và ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, nó bày tỏ quyền năng và sự công chính tối cao trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Còn "cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn" con hiểu có nghĩa đó là biểu thị sự hoàn thành đầy trọn và cuối cùng của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và sự bất tuân của thế gian. Trong các tai họa trước đó (các ấn và tiếng kèn) thì sự thịnh nộ của Ngài chỉ được bày tỏ một phần cho loài người thấy. Tuy nhiên, bảy tai họa sau cùng đánh dấu đỉnh điểm của sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ở đây không còn sự trì hoãn nữa, nhằm tiêu diệt hoàn toàn tội lỗi, khôi phục sự công chính và thiết lập Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, về "một biển thủy tinh đã được trộn với lửa" trong câu 2 đã cho con một hình dung về một hình ảnh trong sáng, yên bình và thánh khiết, tương tự như được miêu tả trong Khải Huyền 4:6 về biển thủy tinh trước ngai của Đức Chúa Trời: “Trước ngai, một biển thủy tinh như pha lê. Trong giữa ngai và chung quanh ngai, bốn sinh vật đầy những mắt phía trước và phía sau.” Khi hình ảnh biển thủy tinh này được "trộn với lửa" thì hình ảnh này cho con thấy hình ảnh biểu tượng cho sự thử thách và tinh luyện, thể hiện các Cơ-đốc nhân đã vượt qua sự bắt bớ và cám dỗ. Lửa ở đây cũng có thể là ám chỉ sự phán xét của Đức Chúa Trời hoặc quyền năng thanh tẩy và bày tỏ chiến thắng của các Cơ-đốc nhân trước con thú và mọi thế lực chống lại Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh biểu tượng của sự đắc thắng, sự thánh hóa và chuẩn bị để đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày vinh quang.
Còn những người này "đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó", con hiểu rằng đó là những cơ đốc nhân đã chiến thắng nhờ giữ vững đức tin và không khuất phục trước quyền lực của con thú, tượng trưng cho Sa-tan và hệ thống chống lại Đức Chúa Trời. Họ đã từ chối tôn thờ con thú và tượng của nó, cũng như không chấp nhận dấu hiệu hoặc số của nó (liên quan đến sự kiểm soát kinh tế khi chỉ có dấu của con thú mới có thể mua sắm). Sự chiến thắng này phản ánh lòng trung thành với Đức Chúa Trời, ngay cả trong hoàn cảnh bị bách hại, bắt bớ, hoặc đối diện với việc bị giết hại. Đây là sự đắc thắng bởi đức tin và sức mạnh từ Đức Chúa Trời, được minh chứng qua lòng vâng phục và tình yêu dành cho Ngài.
Thưa Cha, trong câu 3 có nói đến "bài ca của Môi-se" và "bài ca của Chiên Con" con hiểu đây là hai bài ca riêng biệt nhưng cùng tôn vinh một Đức Chúa Trời và hợp nhất về mục đích. Bài ca của Môi-se thì gắn liền với sự giải cứu dân I-sơ-ra-en khỏi ách nô lệ ở Ai Cập ca ngợi quyền năng, sự thành tín và sự chiến thắng của Đức Chúa Trời. “Bài ca của Môi se” được Thánh Kinh ghi lại rõ nhất trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-18, khi dân I-sơ-ra-ên ca ngợi Đức Chúa Trời sau khi vượt qua Biển Đỏ, nói lên quyền năng giải cứu của Ngài. Còn “bài ca của Chiên Con” thì tập trung vào sự cứu chuộc qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Chiên Con của Đức Chúa Trời, biểu thị sự hoàn tất trong chương trình cứu chuộc của Ngài. “Bài ca của Chiên Con” đã được Thánh Kinh ghi lại trong Khải Huyền 5:9-10 ghi lại một cảnh tượng vinh quang trong thiên đàng, khi các thiên sứ và những sinh vật sống ca ngợi Chiên Con (Đức Chúa Jesus) vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng mở các ấn và thực hiện sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cả hai bài ca của Môi-se và của Chiên Con này, một là từ Cựu Ước và một là từ Tân Ước cùng hòa quyện trong sự ngợi tôn Đức Chúa Trời toàn năng, thể hiện sự liên kết giữa sự giải cứu và sự cứu chuộc trong kế hoạch vĩ đại của Ngài đối với toàn thể nhân loại.
Thưa Cha, về việc "Đức Chúa Trời công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài" trong Khải Huyền 15:3 con nghĩ rằng có ý nghĩa rất lớn đối với loài người, vì cho chúng con thấy rằng mọi hành động và phán xét của Đức Chúa Trời đều hoàn toàn công chính, thánh khiết và đáng tin cậy. Đối với loài người, điều này mang lại sự an ủi vì chúng con có thể tin tưởng vào sự công chính tuyệt đối của Ngài, biết rằng Ngài không bao giờ sai lầm hay thiên vị. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo với những ai sống trong tội lỗi, vì tội lỗi sẽ không thể tránh khỏi sự đoán phạt của Ngài. Sự công chính và chân thật của Đức Chúa Trời xứng đáng được thờ phượng và kính sợ, vì Ngài luôn hành động vì lẽ phải và mọi quyết định của Ngài đều đáng tin cậy.
Thưa Cha, trong thời kỳ Hội Thánh, những người được Đấng Christ sẽ cất ra khỏi thế gian thì con nghĩ rằng họ cần phải thắng hơn tất cả những sự
Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (12:11-21)
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu lạ và những phép lạ, cùng những năng lực.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Bài Giảng Chú Giải
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-121-10-khai-tuong-va-cai-dam-xoc-cua-phao-lo/
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-co-rinh-to-1211-21-tam-long-cua-phao-lo-doi-voi-hoi-thanh-tai-co-rinh-to/ dỗ và thử thách đến từ thế gian và ma quỷ. Họ cần chiến thắng tội lỗi, sự cám dỗ của thế gian và những giá trị của thế gian đối lập với những giá trị của Nước Trời. Điều này bao gồm việc không khuất phục trước quyền lực xấu xa, không tôn thờ con thú hay chấp nhận dấu của con thú. Lòng trung tín tuyệt đối với Đức Chúa Trời, sống trong sự thánh khiết và giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh thử thách là điều cần thiết để chúng con có thể đứng vững trong đức tin, dù có phải đối diện với sự bách hại và bắt bớ của thế gian.
Thưa Cha, việc chúng con tôn vinh Chúa là việc chúng con cần làm và đáng phải làm vì Ngài tạo ra chúng con là để chúng con sống và ngợi tôn Ngài để được ở bên Ngài đời đời, khi Đức Đức Chúa Jesus đáp lại những người Pha-ri-si muốn đám đông ngừng ca ngợi Ngài được chép trong sách Luca 19:40: "Ngài đáp rằng: Ta phán với các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên." Điều này cho chúng con thấy rằng nếu con người không tôn vinh Ngài, thì Ngài có thể khiến ngay cả những hòn đá cũng phải kêu lên và tôn thờ Ngài và sự tôn vinh Ngài là điều không thể bị ngừng lại dù là bởi bất kỳ ai.
Việc tôn vinh Chúa qua các bài thánh ca con thấy đó là một phương tiện tuyệt vời để thể hiện lòng biết ơn và yêu kính Ngài. Âm nhạc có thể chạm đến trái tim, tạo ra sự kết nối sâu sắc với Đức Chúa Trời mà khi chúng con hát thánh ca chính là chúng con đang cầu nguyện với Chúa hai lần. Dù đôi khi có thể con nghe tiếng hát bị trật nhịp hay lạc giọng, nhưng con cảm nhận được tấm lòng của các anh chị em khi hát tôn vinh Chúa với sự chân thành trong việc thờ phượng thì con nghĩ rằng Chúa sẽ không quan tâm đến sự hoàn hảo về kỹ thuật mà Ngài nhìn thấy tấm lòng chân thành của mỗi người chúng con. Sự nhiệt huyết và lòng yêu mến Chúa qua từng lời ca, dù không hoàn hảo vẫn có giá trị lớn lao trong mắt Ngài. Giống như trong câu chuyện người đàn bà góa đã dâng hiến lên Chúa 02 đồng xu dù rất ít ỏi nhưng Chúa nhìn vào tấm lòng của bà và nói rằng bà chính là người đã dâng hiến nhiều nhất cho Chúa, đó cũng là điều con hiểu vì sao trong Cựu Ước khi dân I-sơ-ra-ên dâng con sinh tế cho Ngài thì Ngài luôn yêu cầu bộ lòng của con sinh tế đó.
Thưa Cha, sự công chính và chân thật của Đức Chúa Trời trong các đường lối của Ngài là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng mọi hành động và quyết định của Ngài đều hoàn hảo không bao giờ sai lầm. Điều này mang lại cho con sự an tâm và niềm hy vọng, vì dù đôi khi con không thể hiểu được hoàn cảnh hay những thử thách mà con đang phải đối mặt, nhưng con biết rằng Đức Chúa Trời luôn làm mọi việc vì sự thiện tốt lành và công chính. Sự công chính này không chỉ là một đặc tính của Ngài mà còn là một tiêu chuẩn cho cuộc sống của con, khích lệ con sống ngay thẳng, trung tín, công chính, và tìm kiếm sự vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh. Được biết rằng Đức Chúa Trời là công chính và chân thật, con cảm thấy thật khích lệ và chắc chắn rằng Ngài sẽ làm đúng và công chính trong mọi tình huống của chúng con.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên nhắc nhở chúng con về sự chắc chắn của sự phán xét và công chính của Đức Chúa Trời, khích lệ chúng con sống trung thành và tôn vinh Ngài trong mọi hoàn cảnh, và luôn tin tưởng vào sự công chính tuyệt đối của Ngài. Qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 15:1-4 đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích, cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là trong câu 1 nhấn mạnh rằng sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất, điều này cho chúng con thấy rằng công lý và sự phán xét của Ngài là chắc chắn và không thể tránh khỏi. Đây là một lời nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự công chính của Ngài vào thời điểm thích hợp, không để tội lỗi và sự xấu xa tiếp tục hoành hành chiếm ưu thế mãi.
+ Thứ hai là trong câu 2-3 nói về những người thắng hơn con thú và tượng của nó, là những người đã vượt qua sự thử thách và sự cám dỗ của thế gian và ma quỷ. Điều này khích lệ chúng con sống trong sự trung thành, không khuất phục trước quyền lực của thế gian hay ma quỷ, và luôn giữ vững đức tin ngay cả khi phải đối diện với những nan đề và thử thách trong cuộc sống.
+ Thứ ba là những người chiến thắng ca ngợi Đức Chúa Trời qua bài ca của Môi-se và Chiên Con. Điều này cho thấy sự tôn vinh và thờ phượng Chúa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những Cơ-đốc nhân, và sự ngợi tôn Chúa không chỉ mang tính cá nhân mà còn là hành động chung của cả Hội Thánh các thánh đồ. Đây là lời nhắc nhở rằng chúng con nên sống để tôn vinh Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn nhớ đến những điều Ngài đã làm cho chúng con.
+ Thứ tư là trong câu 3 khẳng định rằng Đức Chúa Trời là công chính và chân thật trong mọi đường lối của Ngài. Điều này mang đến cho chúng con niềm tin vững chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn làm đúng và công chính, dù trong mọi hoàn cảnh hay thử thách dù có xảy ra.
Chúng con cảm tạ Ngài vì sự công chính và chân thật trong mọi đường lối của Ngài. Ngài là Đấng công chính và thánh khiết, luôn làm theo sự thật và sự công chính tuyệt đối. Chúng con kính dâng lời tôn vinh lên Chúa vì Ngài sẽ thực hiện sự phán xét cuối cùng, và mọi sự xấu xa, tội lỗi sẽ bị đoán phạt theo sự công chính của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ vững đức tin, chiến thắng sự cám dỗ và thử thách của thế gian, và luôn sống trung tín với Ngài trong mọi hoàn cảnh. Chúng con nguyện dâng lên Chúa những bài ca ngợi tôn như những người chiến thắng, để tôn vinh Ngài trong mọi lúc trong đời sống chúng con.
Xin giúp chúng con sống xứng đáng với sự gọi mời gọi của Ngài, luôn tôn thờ và ngợi tôn Ngài, để sự sống của chúng con phản ánh tình yêu và sự công chính của Chúa. Chúng con đặt niềm tin vào sự dẫn dắt của Ngài, biết rằng Ngài luôn hành động vì sự thánh khiết và công chính dù chúng con không hiểu tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng con.
Chúng con tạ ơn và thành kinh cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Đức Chúa Jesus Christ!
Bùi Thành Chinh
01/12/2024
...
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con, cất khỏi con sự nhức đầu, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi sáng con trong sự suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 15:1-4.
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khải tượng về án phạt dành cho toàn thế gian, là những kẻ chống nghịch Đấng Christ, thì Sứ Đồ Giăng thấy một dấu lạ khác trên trời. Qua đó, ông hiểu được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn trong bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Đó là một điều mầu nhiệm, khiến ông cũng không thể diễn tả được gì nhiều hơn ngoài từ “lớn và lạ lùng”.
Trước đó thế gian đã gánh chịu nhiều tai ương, hoạn nạn do tội lỗi của chính họ và tà linh gây nên, nên đã đang ở trong tình trạng đau đớn, rên siết nhiều. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương thế gian, đến nỗi chẳng tiếc Con Một của Ngài, vậy mà bấy giờ, Ngài vẫn tiếp tục ban ra bảy tai họa sau cùng, cho thấy sự công chính tuyệt đối của Ngài. Ngài yêu thương nhưng không bao giờ dung thứ cho tội lỗi. Bảy tai họa đến từ Ngài sẽ hoàn tất sự phán xét của Ngài cách toàn vẹn, không một kẻ chống nghịch nào có thể thoát khỏi.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng trước ngai của Ngài có một biển thủy tinh như pha lê (Khải Huyền 4:6a), cũng là nơi mà những thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn ra mắt Chúa. Lúc họ đứng trên biển thủy tinh, thì Sứ Đồ Giăng đã thấy nó như được trộn với lửa, con nghĩ đó là lửa thử nghiệm vì “công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Vì ngày đến sẽ công bố nó; vì nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm phẩm chất công việc của mỗi người sẽ là.” (I Cô-rinh-tô 3:13).
Họ là những người đã đi qua lửa thử thách, vì “đã thắng hơn con thú và tượng của nó” khi từ chối thờ lạy con thú, “đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn số của tên nó” khi không nhận dấu của nó trên trán hay trên tay. Họ thà chết để giữ vững đức tin trong Chúa, nên họ thắng hơn mọi thế lực gian ác. Họ được ban cho những hạc cầm của Đức Chúa Trời để sẵn sàng cho bài hát mà họ sẽ ca để tôn vinh Thiên Chúa.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ những người thắng hơn sự cám dỗ, thử thách, thì mới xứng đáng đứng trước Ngài để đàn hát tôn vinh Chúa, vì Ngài là Vua của những thánh đồ. Đức Chúa Trời chúng con thờ phượng là “Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài”. Quyền năng của Ngài không có giới hạn, Ngài sáng tạo muôn vật và duy trì chúng. Không ai có thể chống cự Ngài, nhưng bởi sự công chính và chân thật, Ngài đã ban cho loài người và thiên sứ quyền tự do trong sự lựa chọn vâng phục Ngài, yêu kính Ngài.
Loài người nhỏ bé, không ra chi đã và đang dám khinh lờn Ngài, bởi sự từ ái và lòng khoan nhẫn quá lớn của Ngài, nhưng sẽ đến một lúc, khi những sự phán xét Ngài được thể hiện, thì không ai có thể không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ con cho đến cuối cùng, để đến ngày con được đứng trên biển thủy tinh, thì con cũng được ban cho hạc cầm của Đức Chúa Trời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/12/2024
...
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay, nguyện xin Cha ban ơn và gìn giữ con luôn được bình an trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài, là thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng linh hồn con và là gươm để con chiến đấu giữa trận chiến thuộc linh đầy khốc liệt này. Nguyện xin Ngài ban cho con sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 15:1-4 như sau:
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dấu lạ mà Sứ Đồ Giăng đã thấy lớn và lạ lùng có nghĩa là Giăng chưa từng thấy dấu lạ này xảy ra trong suốt quá trình mà Chúa bày tỏ cho ông về Kỳ Tận Thế, đó chính là bảy thiên sứ và bảy tai hoạ sau cùng. Bảy tai hoạ này xảy đến góp phần vào sự trọn vẹn trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, biển thủy tinh ở trên thiên đàng, những người đứng trên biển thủy tinh là những người dù chết vẫn giữ được đức tin, họ đã đắc thắng con thú, tượng con thú nghĩa là không thờ phượng con thú, tượng con thú và không tiếp nhận dấu của con thú trên tay hoặc trên trán của mình. Biển thủy tinh trộn với lửa tiêu biểu cho những người chiến thắng phải trải qua những thử thách đó là những sự khó khăn hoạn nạn, những sự bách hại của chính quyền AntiChrist.
Con hiểu rằng, hình ảnh những người thắng có những hạc cầm của Đức Chúa Trời tiêu biểu cho sự họ đã thuộc về Chúa, dùng những đàn cầm để hát những bài ca tôn vinh Chúa.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là Thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Môi-se chính là người dẫn dắt đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ ở sứ Ê-díp-tô. Đức Chúa Jesus là Đấng đưa loài người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi qua việc Ngài đã chết chuộc tội cho loài người trên thập tự giá. Những sự ấy đều là đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đã hát bài ca của Môi-se và của Đức Chúa Jesus viết lời.
Con hiểu rằng, bài hát mà họ đã hát bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Ngài công chính và chân thật trong những đường lối ý định của Ngài. Dù hiện nay nhiều người và nhiều thiên sứ đang chống nghịch Ngài, nhưng sẽ đến lúc mọi tạo vật sẽ kính sợ và tôn vinh Ngài. Mọi quốc gia trên đất sẽ đến và thờ phượng Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, biết về tình yêu, sự công chính, thánh khiết của Ngài, và chương trình ý định của Ngài trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
08/12/2024
...
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an. Xin Cha cho chúng con luôn có lòng yêu mến ngày Sa-bát thánh của Ngài!
Giờ này con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, dưới đây là một số điều con hiểu và học được qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 15:1-4.
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
Ông Giăng đã nhìn thấy bảy thiên sứ chuẩn bị thi hành bảy tai họa sau cùng. Bảy tai họa sẽ giáng xuống trên đất này là để làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên những kẻ đã chống nghịch Ngài và con dân của Ngài.
Con hiểu rằng Chúa thương xót rất nhiều nhưng những ai đã chọn cứ chống nghịch Ngài thì Ngài cũng sẽ phạt họ cách nặng nề. Nghĩ đến một người trong Hội Thánh gần đây đã phạm tội, không chịu ăn năn mà con không biết sau này họ sẽ phải chịu hình phạt như thế nào. Hội Thánh đã dành rất nhiều tình yêu thương cho người ấy, chăm sóc người ấy thật nhiều từ xưa tới nay. Nhưng cuối cùng, người ấy đã bày tỏ ra là không có tấm lòng kính sợ Ngài. Thật sự đáng tiếc. Nhưng qua đó con thấy được lòng thương xót của Ngài thật lớn biết bao khi Ngài đã cho người ấy được ở trong Hội Thánh một thời gian dài, để người ấy được thấy tình yêu thương của Chúa qua Hội Thánh, để người ấy có thể thật lòng kính sợ Ngài nếu có tấm lòng.
Điều này nhắc nhở con nhiều về việc cần phải biết cẩn thận trong đời sống của mình để chừa bỏ đi những điều còn chưa đẹp lòng Ngài, để luôn nhận được những phước hạnh từ nơi Ngài thay vì một ngày kia phải nhận cơn thịnh nộ của Ngài cách trọn vẹn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Con nghĩ có lẽ biển thủy tinh này chính là biển thủy tinh trước ngai của Chúa đã được ông Giăng nhắc đến trong Khải Huyền 4:6, nhưng lần này thì có thêm lửa trong đó. Nhưng cũng có thể là ở xung quanh ngai của Chúa có nhiều biển thủy tinh khác nhau và biển này khác biển được nhắc tới trước đó.
Nói chung lại thì những người đứng trên biển là những người đã thắng Ma Quỷ và quyền lực của nó. Nhưng con nghĩ có những ý nghĩa khác nhau trong việc: thắng hơn con thú, thắng hơn tượng của nó, thắng hơn dấu của nó, thắng hơn con số của tên nó.
Con nghĩ sự những người trong bảy năm đại nạn thắng hơn con thú là họ thắng hơn mọi mưu kế của con thú. Thắng tượng con thú là họ không thờ lạy tượng dù có phải chết. Thắng hơn dấu của con thú là dù có phải chịu khó khăn khi không được mua bán… thì họ vẫn thà chịu mọi sự khó khăn đó chứ không mang dấu tên của con thú. Việc thắng hơn số tên của con thú thì con không hiểu lắm. Số tên của con thú là 666 (Khải Huyền 13:18). Số 3 và số 7 là biểu tượng của sự trọn vẹn, nên số 6 là sự khiếm khuyết của số 7. Ba số 6 có thể là trọn vẹn của sự khiếm khuyết, tức là trọn vẹn của sự chống nghịch, có thể ý nghĩa thắng hơn con số tên của con thú là đời sống kính sợ Chúa trọn vẹn của con dân Chúa thắng hơn sự chống nghịch Chúa.
Con hiểu rằng để con được xứng đáng hiện diện trên thiên đàng thì con không chỉ cần thắng hơn một hay một vài sự thử thách mà phải thắng hơn mọi sự thử thách ở mọi khía cạnh. Ví dụ về những sự thử thách như: Có dám chịu thiếu thốn khi theo Chúa không? Có dám từ bỏ những người mình yêu thương nhất khi cần để làm theo Lời Chúa không? Có dám từ bỏ những công việc tốt? Có dám chịu mất tài sản? Có dám chịu bị đánh đập, tù đày, sỉ nhục, mất mạng?... Nguyện rằng trên suốt chặng đường còn lại con luôn biết nương cậy vào sức Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Nếu biết dựa vào sức Ngài thì không khó khăn nào là không thể vượt qua.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Qua cách viết trong câu 3 thì có lẽ bài ca của Môi-se và của Chiên Con là nói về một bài, với nội dung như trong câu 3 và 4 đã chép.
Câu 3 khích lệ con vì con có một Vua là Đấng công chính và chân thật cai trị mình, dẫn dắt mình đi trong con đường công chính đó của Ngài. Người đời lắm khi phải hối hận vì những lựa chọn của mình, nhưng con sống theo Lời Chúa thì sẽ không sợ sống sai lạc, sẽ không có ngày phải hối hận. Mà không những thế, con biết chắc là khi con cứ trung tín sống theo Lời Ngài thì một mai con sẽ được nức lòng mừng vui bởi sự lựa chọn của mình.
Câu “Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài?” mang hình thức của một câu hỏi nhưng con hiểu đó là câu khẳng định rằng không ai có thể chống lại Ngài, coi thường Ngài. Ngài sẽ dùng quyền năng của mình khiến mọi kẻ thù nghịch Ngài phải khuất phục.
Con hiểu rằng con có Ngài ở cùng thì con cũng không phải khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu và học hỏi như trên. Nguyện Lời Ngài hôm nay thêm sức và đức tin cùng tấm lòng yêu kính Ngài cho con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đồng Thị Nghĩa
14/12/2024
***
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 15:1-4
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là Thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Ông Giăng đã được nhìn thấy dấu lạ lớn và lạ lùng là bảy thiên sứ, mang bảy hình phạt cuối cùng của Thiên Chúa dáng trên Antichrist và những kẻ mang dấu của Antichrist. Con được hiểu rằng: cơn thịnh nộ của Ngài được nên trọn, nghĩa là số các thánh đồ chết vì giữ vững đức tin đã đủ số, và Ngài sẽ thi hành án phạt như Ngài đã định.
Thưa Cha, biển thủy tinh trộn với lửa trước Ngai của Ngài, và những thánh đồ ở kỳ đại nạn đã giữ vững đức tin, đứng trong đó. Con được hiểu rằng biển thủy tinh là sự thánh khiết trước mặt Ngài, những ai đứng trong đó là những người không tì không vết, không chỗ trách được. Những người đã trả giá bằng mạng sống của mình, để không chối bỏ đức tin, không mang con dấu của Antichrist, không thờ lạy tượng của nó. Những người đã được tha tội, được dựng nên mới trong tâm thần và đã được tôi luyện trong những sự thử thách, họ giữ vững đức tin của mình, họ xứng đáng đứng trước Ngài là biển thủy tinh trộn với lửa. Con hiểu rằng: Ngài là Đấng công chính, Ngài không chấp nhận một tội lỗi nào. Vậy nên một người phải không còn có một tội lỗi nào mới có thể đứng được trước mặt Ngài, như đã được chép:
“Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:8)
Thưa Cha, họ đã thắng con thú, con được hiểu rằng: Sự thắng của họ không phải là vì họ mạnh sức hơn, hay họ có quyền phép gì hơn Antichrist, nhưng trái lại, họ đã bị bách hại, bị tra tấn, bị tù đày và bị giết vì không chối bỏ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, và họ đã chiến thắng trước sự hâm dọa của Antichrist và những kẻ theo Antichrist.
Thưa Cha, con được đọc Lời của Ngài đã ghi lại, cũng hiểu rằng sự vui mừng lớn của các thánh đồ, đã đắc thắng Antichrist và được ban cho hạc cầm là dụng cụ nhạc khí, mà Ngài đã ban cho họ, để họ hát bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con.
Thưa Cha, không có một sự vui mừng nào là được tôn vinh Ngài, tôn vinh Danh của Ngài. Nhờ bởi chính quyền năng vĩ đại của Ngài, mà một người đắc thắng được những cám dỗ, thử thách, chịu được những sự bách hại tàn khốc của Antichrist.
Thưa Cha, bài ca Môi-se con hiểu rằng đây là một bài ca đắc thắng về thuộc thể, áp dụng cho con dân Chúa trong mọi thời đại. Đối với con dân Chúa trước thời kỳ đại nạn thì chịu khổ về thể xác thịt là phải lao nhọc, khó khăn trong đời sống, bị người khác gièm chê, bị người thân xa lánh, vì sống theo Lời Chúa. Bị già yếu, bệnh tật trong thân thể xác thịt. Còn những người trong thời kỳ đại nạn thì họ bị bách hại, bị tra tấn trong thân thể xác thịt và bị giết.
Thưa Cha, về bài ca của Chiên Con, con hiểu rằng là một bài ca tiêu biểu cho sự đắc thắng về thuộc linh của con dân Chúa, những người tin nhận Chúa, họ đã đắc thắng được những cám dỗ, đắc thắng được bản thân không chiều theo tội lỗi, đắc thắng được những thử thách, sự thờ lạy thần tượng, họ từ bỏ những sự ham muốn bất chính của xác thịt. Tất cả những sự đắc thắng của họ là bởi năng lực được ban cho từ nơi Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, luôn nhắc nhở con sống một đời sống thánh khiết trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ của con. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:1-4. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và ban ơn cho con trong khi con suy ngẫm học hỏi Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Giăng đã tiếp tục thấy một dấu lạ khác trên trời, ông miêu tả dấu lạ lớn và lạ lùng. Sự lớn và lạ lùng ở đây nói đến sự kỳ diệu, lạ lùng và nó vượt ngoài sự tưởng tượng và hiểu biết của loài người, là những điều chưa bao giờ từng nghĩ đến hay từng thấy. Thể hiện năng quyền tuyệt đối, cùng với sự khôn ngoan trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy bảy thiên sứ cùng với bảy tai họa cuối cùng, và qua bảy tai họa này làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng cũng là sự kết thúc các hình phạt của Đức Chúa Trời trên đất, nó sẽ diễn ra vào những ngày cuối cùng của bảy năm đại nạn.
Rồi sứ đồ Giăng tiếp tục thấy như một biển thủy tinh trộn với lửa, và có những người đã thắng con thú và tượng nó thắng dấu của nó và con số của nó đang đứng trên biển thủy tinh. Và họ có những hạc cầm của Đức Chúa Trời. Hạc cầm là một nhạc cụ của Đức Chúa Trời, dùng để tôn vinh Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa. Những người này đã thắng con thú và tượng nó là bởi vì họ đã giữ vững đức tin của họ, trung tín với Chúa cho đến chết. Họ đã phải trải qua những thử thách vô cùng thảm khốc và phải chịu chết dưới sự bắt bớ của chính quyền AntiChrist. Họ đã không chịu khuất phục dưới tay AntiChrist, dù phải chịu chết thì họ cũng không tiếp nhận con dấu của AntiChrist và không thờ lạy tượng của AntiChrist. Nên đối với Chúa thì họ là những người chiến thắng. Họ đã vượt qua lửa thử thách để được đứng trên mặt biển thủy tinh.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Những người chiến thắng AntiChrist họ hát bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con. Đây là bài ca do Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ đồng sáng tác, để tôn vinh Đức Chúa Trời. Học đến điều này thì con cảm thấy có sự ấm áp trong lòng, vì thấy được tình yêu sự gần gũi của Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó con thấy được và cảm nhận được rằng, ở trên Thiên Đàng chúng con hết sức tôn kính Thiên Chúa, nhưng cũng được dạn dĩ đến gần Ngài để tương giao với Ngài và cùng làm việc với Ngài. Con cũng thấy được sự hiệp một và yêu thương giữa các ngôi của Thiên Chúa. Khi Đức Chúa Jesus Christ là một ngôi của Thiên Chúa, nhưng đã sáng tác bài ca để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Nội dung của bài ca tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài, tức là trong mọi hành động việc làm của Ngài đều bày tỏ ra sự thánh khiết, công bình và yêu thương, đó chính là bản tính của Ngài. Ngài là vua của những thánh đồ, là những người trung tín với Ngài cho đến chết. Tất cả mọi người, mọi tạo vật đều sẽ phải kính sợ và tôn vinh danh Ngài, đều sẽ phải quỳ gối và phủ phục trước danh của Ngài. Trong Vương Quốc Ngàn Năm thì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Chỉ mình Ngài là Đấng Thánh, đó là danh của Ngài, cũng là bản tánh thánh khiết của Ngài. Trong Ngài không có một sự dữ và sự ác gì, Ngài hoàn toàn thánh khiết và công chính.
Kính thưa Cha, qua bài học này con cũng học được rằng chúng con là những người đang rất là được phước vì sống trong những ngày tháng cuối cùng trước khi Kỳ Tận Thế diễn ra, trước khi Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sự khó khăn của chúng con là ít hơn rất nhiều so với những thánh đồ thời kỳ đại nạn. Có thể chúng con sẽ phải trải qua mười ngày hoạn nạn, có thể sẽ phải chịu những sự bắt bớ và khó khăn, thậm chí phải chịu chết để giữ vững đức tin của mình. Nhưng điều mà chúng con thấy rằng có thể khiến chúng con hay bị vấp ngã và trở thành kẻ thua cuộc lại bởi chính bản ngã xác thịt và sự kiêu ngạo của chúng con. Nên con cũng nhận thấy rằng để có thể chiến thắng những thử thách, khó khăn, cám dỗ đến từ bên ngoài, thì chúng con trước hết phải chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng những bản tánh xác thịt và cái tôi của mình.
Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học ngày hôm nay, và luôn biết tỉnh thức, quyết tâm sống theo Lời của Chúa. Luôn nhẫn nại và kiên trì trong mọi sự thử thách, để trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con Cầu xin Chúa giúp con trở thành kẻ chiến thắng, để được ở bên ngài cho đến đời đời, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 27/02/2025
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho bầy gà và bầy ngỗng của con cũng được khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 15:1-4
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh này, cho con hiểu được rằng, một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng mà Giăng được nhìn thấy là khải tượng về bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Gọi là bảy tai họa sau cùng vì sẽ không còn có tai họa nào nữa, trong bảy tai họa sau cùng này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa được nên trọn. Thưa Cha! Giăng đã nhìn thấy những tín đồ tử nạn trong kỳ bảy năm đại nạn đã đứng trên biển thủy tinh. Giăng đã nhìn thấy biển thủy tinh như đã được trộn với lửa.
Những tín đồ tử nạn trong kỳ bảy năm đại nạn đã hát bài ca của Môi-se và bài ca của Đức Chúa Jesus Christ. Bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Bài ca tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ. Ngài là Đấng0 không ai mà không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài. Vì chỉ mình Ngài là thánh. Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Thưa Cha! Khi con suy ngẫm về những điều Giăng nhìn thấy ở đây, lòng con hiểu được rằng, những người tin Chúa trong kỳ bảy năm đại nạn thật phải rất mạnh mẽ và can đảm. Họ phải đối diện với những sự tra tấn, hành hạ, sỉ nhục một cách tàn khốc đến nỗi chết đi. Nhưng họ vẫn không từ bỏ đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, đó là sức mạnh bởi đức tin. Con thấy, chỉ có ở trong Chúa, ở trong lẽ thật của Lời Chúa thì con người ta mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Bởi vì họ biết chắc rằng, khi họ chết trong Chúa thì họ sẽ được sống trong Chúa. Thế gian chỉ giết được thân thể xác thịt của họ nhưng không thể giết được linh hồn của họ. Họ tuy là đã bị giết chết nhưng họ là những người đã chiến thắng thế gian. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài là rất lớn.
Thưa Cha! Con kính xin Cha vẫn còn lòng thương xót đến cháu gái của con là Huỳnh Ngọc Tuyết, cháu trước đây đã từ bỏ lẽ thật của Lời Chúa, từ bỏ Hội Thánh. Cách đây ba ngày cháu đã bị người ta dụ dỗ và bắt đi, con không biết là bây giờ cháu thế nào, con không biết là cháu có nhớ đến Chúa để mà kêu cầu ơn thương xót của Chúa không. Con kính xin Chúa thương xót cháu. Con kính xin Chúa giải cứu cháu khỏi những việc ác, khỏi những con người ác. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, chỉ có Chúa mới cứu được cháu. Xin Chúa cũng thương xót và giải cứu những bé gái bị bắt cùng với cháu. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được thuận tiện đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 15:1-4. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này nói đến sự chiến thắng của những thánh đồ trước sự bách hại của AntiChrist. Họ thà chịu tra tấn, chịu đau đớn, kể cả chịu chết trước sự bách hại của AntiChrist để giữ vững đức tin nơi Chúa.
Thưa Cha, nhiều nơi, nhiều lần con dân Chúa dùng sự ca hát để tôn vinh Ngài. Trong phân đoạn này, những thánh đồ trong Kỳ Đại Nạn cũng hát ca để tôn vinh Chúa sau sự chiến thắng AntiChrist. Con thấy âm nhạc là một điều gì đó rất kỳ diệu. Âm nhạc có bảy nốt nhạc cơ bản. Nhưng từ bảy nốt đó mà cho ra vô số những bản nhạc khác nhau. Qua sự nhiều chỗ trong Thánh Kinh nói đến con dân Chúa tôn vinh Ngài, mà con hiểu rằng, Ngài thích nghe con dân Chúa tôn vinh Ngài. Dù có thể hát không hay, nhưng nếu ai hát bằng cả tấm lòng thì Ngài vui nhận vì điều đó, còn hơn một người hát thật hay nhưng chỉ để khoe mình.
Thưa Cha, trong những loài thọ tạo thì chỉ duy loài người biết nói. Không chỉ biết nói mà loài người còn dùng lời nói đó để cất lên những tiếng hát thật hay. Con hiểu rằng, dù biết rằng mọi sự tốt lành đều là sự ban cho của Ngài, nếu chúng con chỉ nhận thức và dừng lại ở đó thì nó không giúp ích gì cho chúng con. Nhưng nếu chúng con nhận thức và tiếp nhận Chúa với lòng biết ơn thì mọi sự chúng con có từ Ngài sẽ mỗi ngày được trở nên tốt đẹp. Đến một lúc nào đó, chúng con sẽ hát những “bài ca” thật hay, vô cùng sống động.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban cho con tấm lòng luôn biết ơn Ngài trong mọi sự mà Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương