Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Hôm nay, ngày 26/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 18:1-10.
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng xa xa vì sợ sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Có phải câu 1 hàm ý, khắp nơi trên đất rực rỡ bởi sự vinh quang của thiên sứ?
2. Tại sao "Ba-bi-lôn Lớn" bị nói là "đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét" (câu 2)?
3. "Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó" có nghĩa gì (câu 3)?
4. "Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó" có nghĩa gì (câu 3)?
5. Tại sao có con dân Chúa sống trong Ba-bi-lôn Thuộc Linh (câu 4)?
6. Câu "những tội lỗi của nó đã lên đến trời" có nghĩa gì (câu 5)?
7. Theo văn mạch, đại danh từ "các ngươi" trong câu 6 và câu 7 chỉ về những ai?
8. Những người ấy làm thế nào để thi hành sự phán xét trên Ba-bi-lôn Lớn?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có nhận biết rằng, Đức Chúa Trời thường dùng tay loài người để hình phạt những ai Ngài muốn hình phạt?
2. Bạn có nhận biết rằng, Đức Chúa Trời cũng dùng người này để ban phước cho người kia.
3. Có bao giờ bạn nhận biết Đức Chúa Trời dùng mình ban phước cho người khác không?
Tham Khảo:
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
Sau các khải tượng mà Giăng đã nhìn thấy trong hai chương trước, thì Đức Chúa Jesus Christ lại cho ông nhìn thấy một thiên sứ khác từ trời xuống với quyền lực lớn. Thiên sứ này được Đức Chúa Trời sai xuống, và ban quyền năng cùng vinh quang của Ngài qua sự hiện diện của người với vinh quang rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi trên đất. Điều này nói lên sự phán xét toàn diện, không trừ một ai trên đất trong Kỳ Đại Nạn.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
Vị thiên sứ này đã mạnh mẽ kêu lớn tiếng rằng: Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn lớn đã đổ xuống và trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét. Đây là lời của thiên sứ, truyền tin về sự đồi bại và sụp đổ hoàn toàn của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, ám chỉ về một thế lực gian ác, đầy dẫy tội lỗi và khốn nạn, không phải là nơi cao trọng, thánh khiết như nhiều người thế gian từng ngưỡng mộ, tôn sùng qua nhiều thế hệ, kể từ khi hệ thống tôn giáo này được lập ra.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
Vì mọi quốc gia đã phạm tội tà dâm với nó, bởi chúng đã thỏa hiệp với tội lỗi để đạt được lợi ích kinh tế và chính trị cho mình. Điều này nhấn mạnh về sự cộng tác giữa quyền lực chính trị và một giáo hội mang danh Thiên Chúa, nhưng chống nghịch Ngài, dẫn đến sự bại hoại cho mình và các quốc gia từng chung ách với nó. Các thương gia trên toàn cầu đã trở nên giàu có bởi sự quan hệ thương mại với một quốc gia nhỏ bé, nhưng có năng lực tài chính lớn mạnh, luôn tiêu thụ những sản phẩm xa hoa, mang lại lợi ích lớn cho bên cung, đáp ứng thường xuyên cho bên có nhu cầu, nên các thương gia lợi dụng sự xa hoa và lối sống phóng túng của nó, nhằm tích lũy sự giàu có. Thực tế cho thấy, hằng năm, chỉ riêng dầu olive nguyên chất mà Va-ti-căng nhập khẩu, để cung cấp cho các giáo phận công giáo khắp thế giới với số lượng vô cùng lớn, ngoài ra, các khoản chi cho hàng giáo phẩm, bảo trì các công trình kiến trúc, tượng bất chính, và các nghi thức thờ phượng Thiên Chúa do loài người đặt ra, được ưu tiên hơn tiêu chuẩn của Thánh Kinh.
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
Câu 4 này nói về sự Giăng nghe một tiếng phán khác từ trời vọng đến, là lời phán truyền, không chỉ kêu gọi những con dân Chúa, mà tất cả những ai sống tại Ba-bi-lôn lớn, hãy tách ra khỏi nó, để họ không tham dự vào những tội lỗi của nó, và để họ sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ trong Kỳ Tận Thế. Thật! Cảm tạ ơn thương xót của Đức Chúa Trời trên những người lầm lạc, bước đi theo Giáo Hội Công Giáo, thờ phượng Ngài theo giáo lý của loài người đặt ra, thờ lạy thần tượng, loài người, tôn cao hàng giáo phẩm, nhưng Ngài vẫn ban cơ hội cho họ trở về với Lẽ Thật, là con đường duy nhất của Đức Chúa Jesus Christ, được bày tỏ rõ ràng trong Thánh Kinh!
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
Vì những tội lỗi nghiêm trọng của Ba-bi-lôn lớn đã tiếp diễn qua nhiều thế kỷ, đến mức không thể dung thứ, và đến thời điểm Đức Chúa Trời sẽ nghiêm khắc hình phạt cách công chính.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
Đây là Lời của Chúa ban lệnh cho các thiên sứ, đồng thời Ngài dùng Giăng kêu gọi các thế lực mà Đức Chúa Trời sử dụng vào chương trình phán xét rằng, hãy báo trả Ba-bi-lôn lớn, bao gồm tất cả những người thuộc về Cơ Đốc Giáo Hiệp Nhất, như nó đã tàn sát con dân Chúa, thì đến thời điểm đó, Đức Chúa Trời sẽ tàn sát Ba-bi-lôn lớn, Ngài sẽ hủy diệt cả phần xác và phần hồn. Đây là sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, báo trả gấp đôi những việc làm ác mà nó đã gây ra.
Ba-bi-lôn lớn này đã tự xưng là Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, và tông truyền, tôn vinh Giáo Hoàng bằng danh xưng Đức Thánh Cha, là sự phạm thượng danh thánh của Đức Chúa Trời, cho phép mình sống xa hoa bao nhiêu thì ắt sẽ phải chịu đau đớn, sầu khổ bấy nhiêu trong Kỳ Đại Nạn. Bởi nó đã kiêu ngạo và tự tôn, sống xa hoa, phù phiếm, xa rời Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, tự mãn về những việc làm tội lỗi, xấu xa, không màng đến hậu quả của tội lỗi sẽ đến cách bất ngờ.
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
Bởi các tội lỗi gian ác của Ba-bi-lôn lớn này, mà Đức Chúa Trời sẽ giáng tai họa xuống trong một ngày, nó sẽ phải than khóc, chết chóc bởi đói khát cho đến chết, và Ngài sẽ tận diệt nó bằng lửa thiêu đốt, vì Đức Chúa Trời quyền năng cao cả sẽ phán xét nó trong Kỳ Đại Nạn.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Vào thời điểm đó, các vua trên đất đã phạm tà dâm với Ba-bi-lôn Thuộc Linh, sống xa hoa với nó sẽ khóc lóc và than thở cho tội lỗi của nó, khi chúng nhìn thấy khói bốc lên từ lửa thiêu đốt Ba-bi-lôn lớn.
Đến nỗi chúng phải đứng xa ra để không trực tiếp thấy sự đau đớn của nó, và sợ bị hệ lụy mà kêu rằng: Than ôi! Than ôi! Thành Ba-bi-lôn lớn và cường thịnh! Chỉ trong một giờ mà sự phán xét nó đã tới!
Điều này nói lên lòng thương cảm của các nhà cầm quyền đối với Va-ti-căng, vì chúng đã cho mối quan hệ mật thiết trong thương trường, và cùng vui thỏa trong sự tận hưởng những thành quả bất chính. Và qua đó, chắc rằng các vua này đã nhận biết số phận của mình cũng sẽ như thành Ba-bi-lôn lớn này mà thôi.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này miêu tả về Ba-bi-lôn Thuộc Linh, một hệ thống tôn giáo gian ác sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong một ngày. Đây là lời cảnh báo cho con dân Chúa và hết thảy những ai dự phần trong nó, hãy rời khỏi nó trước khi quá muộn, để tránh sự hình phạt chung với nó sắp xảy đến.
Chúng con nhận biết rằng, Đức Chúa Trời thường dùng tay loài người để hình phạt những kẻ phạm tội theo ý muốn của Ngài, và chúng con nhận biết rằng, Đức Chúa Trời cũng dùng người này để ban phước cho người kia, và chúng con cũng nhận biết rằng, Đức Chúa Trời dùng chúng con ban phước và làm ra những việc lành cho người khác.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con trong sự rao truyền về ý nghĩa của Kỳ Tận Thế cho người lân cận trong những ngày cuối cùng này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
…
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 18:1-10.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
Kính thưa Chúa, một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, nghĩa là có sức mạnh lớn về cả tinh thần lẫn vật chất, cùng với quyền năng lớn và đặc ân dùng sức mạnh để cai trị, và cũng bởi đó mà đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
Kính thưa Chúa! Tiếng kêu đó là lời tuyên bố cuối cùng trước khi hình phạt giáng xuống Ba-bi-lôn Lớn và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh (là cách gọi khác của ma quỷ), khi Sa-tan bị giam giữ trong vực sâu dưới âm phủ thì những tà linh làm tay sai cho hắn sẽ bị giam giữ tại nơi hoang tàn của Ba-bi-lôn Lớn.
Ba-bi-lôn Lớn trở thành chuồng giam nhốt mọi thứ chim ô uế, đáng ghét. Nơi Ba-bi-lôn Lớn, sau khi bị hoang tàn bởi bom hạt nhân, thì được tẩy độc và dùng, nơi cư trú của những chim ô uế như quạ, kền kền, diều hâu là những loài chim đáng ghét.
“Mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó”: Khi các quốc gia trên đất tin và thực hành các giáo lý của Ba-bi-lôn Lớn, thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và ma quỷ thì họ bị Đức Chúa Trời hình phạt.
Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Nghĩa là các chính quyền trên đất thỏa hiệp với nó.
Mỗi năm, các thương gia trên đất, trở nên giàu có khi các giáo hội mang danh Chúa: Công Giáo lẫn Tin Lành, Anh Giáo và Chính Thống Giáo đã chi phí bao nhiêu tiền của và nhân lực để trang trí và chi phí cho Christmas và Easter là hai ngày lễ lớn chứa đầy những sự dối trá, phạm thượng, và các hình thức mê tín dị đoan của ngoại giáo.
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
Kính thưa Chúa, đây là lời kêu gọi những người tin Chúa làm việc tại Va-ti-căng trong thời đó. Dù họ không trực tiếp tham dự vào những việc thờ lạy hình tượng mà chỉ làm những công việc như dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ… cho các chính quyền tại trụ sở, đó cũng chính là sự dự phần trong tội lỗi của chúng. Khi tai họa ập xuống thì những ai còn ở tại đó sẽ bị vạ lây với chúng. Bởi vậy, Chúa kêu gọi: "Hãy ra khỏi đó".
Lời kêu gọi này cũng còn áp dụng cho con dân Chúa thời nay, cho những ai còn sinh hoạt trong các tổ chức giáo hội mang danh Tin Lành, Giáo Hội Công Giáo, và các giáo phái khác, để họ không bị lây ô uế khi chung ách với giáo hội (II Cô-rinh-tô 6:14-18).
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
Kính thưa Chúa! Cụm từ “những tội lỗi của nó đã lên đến trời” ý nói tội lỗi của họ đã trải dài trong thời gian tồn tại của nó, cùng với những số lần vi phạm những tội trọng và Đức Chúa Trời đều biết và ghi nhớ những sự gian ác của nó.
Cụm từ “các ngươi” là chỉ những con dân Chúa bị giết hại. Họ sẽ chứng kiến hình phạt trên kẻ đã giết họ, mà không cần phải làm gì vì Chúa khiến hình phạt được thi hành qua tay của AntiChrist.
“Hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi”.
Đây là quy luật gieo và gặt. Gieo ra thì ít, nhưng thu hoạch thì nhiều, tội của họ là một sự hình phạt tương xứng với tội sẽ là hai. Họ đã giết hại con dân Chúa phần thể xác thì họ sẽ bị Chúa báo trả là họ sẽ chết cả phần xác lẫn linh hồn.
“Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ, và ta sẽ không thấy sự sầu khổ”, cụm từ này thể hiện nếp sống xa hoa, giàu có trong sự hưởng lạc, sung sướng, và chúng cũng không thấy, không hiểu được lời tiên tri trong Khải Huyền 17 và 18 là dành cho chúng.
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
Kính thưa Chúa, tai họa đổ xuống thành Va-ti-căng chỉ trong một ngày, nhưng có thể trước đó, quân lực của AntiChrist bao vây thành, cắt đứt lương thực làm cho nhiều người chết đói, than khóc, buộc giáo hoàng ra lệnh cho các giáo phận trên đất không được chống cự và giao nộp tài sản cho AntiChrist. Khi mục đích đã đạt được, AntiChrist ra lệnh hủy diệt Va-ti-căng, bị thiêu rụi chỉ trong một giờ. Chúa đã khiến AntiChrist hành động như vậy (Khải Huyền 17:17).
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Kính thưa Chúa! Các bậc cầm quyền trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, có thể được AntiChrist mời đến một địa điểm “cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó", để nhìn thấy tận mắt của sự nó bị hủy diệt. Với sự quan hệ thân thiết của họ với Va-ti-căng, làm cho họ sầu khổ, khóc la, than thở. Có thể họ van nài AntiChrist tha cho nó. Nhưng đây là ý Chúa đã định và lúc ấy thì AntiChrist trở thành công cụ của Chúa để thi hành hình phạt.
Bài suy ngẫm có sự tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con nhận biết rằng, Đức Chúa Trời thường dùng tay loài người để hình phạt những ai Ngài muốn hình phạt.
2. Con cũng nhận biết rằng, Đức Chúa Trời cũng dùng người này để ban phước cho người kia. Bởi đó, ai chu cấp tiền cho con, thì con cảm tạ Chúa, bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài đã cảm động lòng họ làm việc ấy. Con cảm tạ Chúa.
3. Trong những năm về trước, Đức Chúa Trời cũng đã dùng con ban phước cho người khác khi con tiếp trợ tiền cho người cùng Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 27/11/2024
...
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh quyền năng cả thể của Ngài. Tôn vinh Thiên Chúa, Đấng tể trị muôn loài thọ tạo và phán xét công chính mỗi một hành động, suy nghĩ và nếp sống của loài người trên đất. Đấng có quyền trên bản án định tội Ba-bi-lôn Thuộc Linh, và giờ đây là thời khắc bản án được thi hành. Sự kiêu ngạo của Ba-bi-lôn Thuộc Linh sẽ bị hạ xuống trong sự hủy diệt công chính, tương ứng với từng tội mà nó đã phạm. Vinh quang của thiên sứ Ngài rực rỡ khắp đất. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sức khỏe, thời gian, và phương tiện để con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Khải Huyền 18:1-10.
Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Đức Chúa Trời ghi nhớ mọi tội ác của Ba-bi-lôn Thuộc Linh và Ngài sẽ báo trả từng tội một với cấp độ được nhân đôi. Chi tiết này dẫn con tới suy nghĩ rằng, mọi tội lỗi của loài người đã được lưu giữ trong bản án định tội, không thiếu một tội nào dù lớn hay nhỏ, và nếu người đó không ăn năn thì bản án đó đã chờ sẵn để tới thời điểm sẽ được thi hành. Suy nghĩ ấy tác động lên tâm thần con, và con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi huyết báu của Con Đức Chúa Trời đã bôi xóa mọi tội con đã được ghi chép thành án, khi con thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Ngài.
Thiên Chúa không chỉ hủy diệt Ba-bi-lôn Thuộc Linh là tổ chức tôn giáo đứng đầu thế giới, dẫn dụ nhiều dân nhiều nước phạm tội, mà ngay cả những dân những nước sống theo những giáo lý của nó cũng cùng chung số phận với Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Điều này khiến con học được rằng, mỗi một người phải tự có trách nhiệm về linh hồn của mình. Trong sự phán xét công chính của Thiên Chúa, sẽ không có sự biện hộ bởi bất kỳ lý do gì. Một người không thể đổ lỗi tại người này người kia dẫn dụ tôi, tại tổ chức này hay tôn giáo nọ có tầm ảnh hưởng lớn trên tôi… Vì Thiên Chúa đã ban Lời Sự Sống để những ai có tấm lòng kính yêu Chúa chân thật có được sự dẫn dắt mà không lầm lạc.
Trước khi hủy diệt Ba-bi-lôn Thuộc Linh, Lời Chúa kêu gọi:
"Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.”
Con rất ấn tượng với cụm từ HÃY RA KHỎI. Với những ai là con dân Chúa chân thật, thì đây không chỉ là lời kêu gọi mà còn là mệnh lệnh. Con nhìn lại chặng đường theo Chúa của mình, của anh chị em cùng Cha của con và nhận ra rằng, cuộc đời một người theo Chúa thì sẽ liên tiếp ở trong sự RA KHỎI.
Kể từ khi bắt đầu được dựng nên mới, người thuộc về Chúa RA KHỎI đường rộng khoảng khoát, nhiều người đi để tẽ riêng đi vào đường hẹp, vì biết đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời. RA KHỎI con người cũ thờ hình tượng, tham lam, kiêu ngạo, tà dâm, trộm cắp, dối trá, ganh ghét, đố kỵ, không có tình yêu thương, vì biết Chúa gớm ghét tội lỗi. RA KHỎI nơi mang danh Chúa nhưng thực chất là dẫn người ta đi trong sự chống nghịch Chúa bởi những giáo lý sai nghịch, là Ba-bi-lôn Thuộc Linh, cho dù phải trả giá để tiếp nhận làm theo lẽ thật…
Kính thưa Chúa!
Sáng nay con xuống nhà bạn để nhóm cùng, sau giờ nhóm chúng con thông công với nhau, bạn con hồi tưởng lại những ngày đầu theo Chúa đối diện với những sự bắt bớ. Bạn kể rằng, khi quyết định không ăn đồ cúng thì chồng bạn, vào ngày Tết liền cho lên cúng hết những gì có thể. Mấy ngày Tết, bạn ăn cơm không có thức ăn nhưng lòng thì vui mừng bình an lạ lùng, rồi những sự dọa dẫm mỗi lần đi thăm viếng anh chị em ở xa, những lời chì chiết như dao cứa vào lòng, mỗi khi bạn từ chối không tham dự cúng bái hoặc những lễ nghi của thế gian như ngày trước…
Mọi sự đã qua, quyền năng của Thiên Chúa Vĩ Đại đã biến đổi lòng người mà bằng chứng cụ thể ấy là giờ đây, mỗi Sa-bát chúng con lại được cùng nhau nhóm hiệp tại nơi này, ngay trong căn nhà mà bạn đã từng trải qua sự bắt bớ, và sự bắt bớ ngày nào được thay bằng sự tôn trọng. Cảm tạ Chúa!
Chỉ là ôn lại chuyện cũ mà lòng chúng con cảm động như chuyện xảy ra mới chỉ ngày hôm qua đây thôi, chúng con không ngớt dâng lời cảm tạ ơn Chúa trong sự vui mừng vì nhận biết, Ngài đã, đang và sẽ ở cùng khi chúng con quyết tâm chịu khổ vì danh Ngài.
Chúng con cũng nhận ra rằng, Chúa luôn dùng những người xung quanh chúng con, tạo ra những hoàn cảnh để chúng con rèn tập và thử nghiệm đức tin của mình. Con cũng tin rằng, Đức Chúa Trời thường dùng tay loài người để hình phạt, những ai Ngài muốn hình phạt, hoặc Ngài cũng dùng người này để ban phước cho người kia và ngược lại, để cả người ban ra và người nhận lãnh đều biết ơn Chúa và có cơ hội bày tỏ tình yêu thương nhau như Lời Chúa dạy.
Con vô cùng biết ơn Chúa vì những bài học Ngài dạy dỗ con. Cầu xin Chúa ban năng lực để con mỗi ngày biết sống đẹp lòng Ngài càng hơn, sẵn sàng ra đi với Đấng Christ bất kỳ lúc nào. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
...
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì mọi sự xảy ra trên đời sống chúng con đều có ích cho chúng con, cho sự dạy dỗ con cái mình. Con cảm tạ ơn Ngài, giờ này con được suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh tiếp theo. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình như sau ạ:
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: “Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
Câu 1-2: Chúng con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Giăng chứng kiến những bản án mà Đức Chúa Trời đã giáng xuống cho Ba-bi-lôn Thuộc Linh, ông tiếp tục được nhìn thấy những sự kiện tiếp diễn tiếp theo. Ngay sau các sự kiện trước đó, ông Giăng thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, ông cũng nhận biết thẩm quyền lớn của thiên sứ này, sự vinh quang, rực rỡ của thiên sứ này cũng được thể hiện cho ông. Điều này cho chúng con hiểu về một sự kiện trọng đại sắp diễn ra, sự xuất hiện của thiên sứ với sự vinh quang, oai nghiêm và quyền năng lớn xuống đất báo hiệu một sự thay đổi lớn sắp diễn ra. Thiên sứ tuyên bố một cách hùng hồn về sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn. Việc miêu tả Ba-bi-lôn như một "nơi ở của những ma quỷ" cho thấy sự độc ác và tội lỗi của nó.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
Câu 3: Chúng con hiểu, câu này mô tả ảnh hưởng rộng lớn của Ba-bi-lôn. Nó đã làm ô nhiễm cả các quốc gia, các vua và các thương nhân bằng sự tà dâm và sự tham lam của nó.
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: “Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
Câu 4: Chúng con hiểu đây là lời kêu gọi cho dân Chúa rời khỏi Ba-bi-lôn, không tham dự vào những tội lỗi của nó, để sự sụp đổ và những tai hoạ mà Đức Chúa Trời sắp giáng xuống trên nó không bị liên luỵ đến con dân Chúa.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
Câu 5-6: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời sẽ báo ứng Ba-bi-lôn xứng đáng với những tội ác mà nó đã gây ra. Chúa không quên mà vẫn ghi nhớ những tội lỗi gian ác mà nó đã gây ra. Cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Ngài sẽ trả gấp đôi những gì nó đã gây ra, đây là hình phạt công chính mà nó phải nhận vì sự gian ác của Ba-bi-lôn Lớn.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: “Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ.”
Câu 7: Chúng con hiểu sự kiêu ngạo và sự xa hoa của Ba-bi-lôn sẽ dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng và đau khổ.
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
Câu 8: Chúng con hiểu sự sụp đổ của Ba-bi-lôn sẽ diễn ra nhanh chóng và tàn khốc. Chỉ trong một ngày, tai hoạ mà Đức Chúa Trời giáng xuống khiến cho nó bị sụp đổ, từ sự xoa hoa tráng lệ biến thành chết chóc, đói kém, các công trình, kiến trúc sẽ bị thiêu đốt bởi lửa và chịu sự phán xét nghiêm khắc từ Ngài. Đến đây, chúng con lại nhớ đến sự hình phạt của Chúa ở hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Qua một đêm, sự hình phạt và lửa của Thiên Chúa đã thiêu rụi chúng từ một thành phố sầm uất nhưng đầy tội lỗi đã biến thành đống tro tàn.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: “Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!”
Câu 9-10: Chúng con hiểu rằng, sự hình phạt của Thiên Chúa trên Ba-bi-lôn cũng là ngày tàn của những vua, những kẻ cầm quyền, những kẻ hưởng lợi xa hoa bất chính của Ba-bi-lôn Lớn.
Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con biết rằng, vào thời kỳ tận thế, sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn là sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Đoạn Kinh Thánh này cũng là một lời cảnh báo cho những ai tham gia vào các hoạt động tội lỗi và chống đối Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa ban ơn, quan phòng đời sống chúng con để chúng con luôn nhận biết, tỉnh thức với tội lỗi trong cuộc sống của mình và tránh xa nó. Nguyện xin Ngài thêm sức cho chúng con luôn sống đời sống tin kính, giữ vững đức tin và rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho những người lân cận để họ cũng nhận được sự cứu rỗi mà không phải trải qua bảy năm đại nạn kinh khiếp. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
...
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì có Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Con cảm tạ Cha giờ này cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 18:1-10.
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
Từ câu 1 đến câu 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Ba-bi-lôn Lớn được nói đến ở đây là Va-ti-căng, nơi Sa-tan đang ngự trị. Va-ti-căng sẽ bị tiêu diệt bằng một đầu đạn hạt nhân và bị bỏ hoang phế trong suốt thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Nơi đây sẽ trở thành nơi giam giữ các binh đoàn tà linh theo lệnh Sa-tan quấy phá trên đất. Mọi giống chim ô uế cũng bị giam tại khu vực này. Như vậy, các giống chim ăn xác chết như kền kền, quạ đen, hải âu... sẽ không được phục hồi trong Vương Quốc Ngàn Năm.
Ba-bi-lôn Lớn bị hình phạt nặng nề như vậy là vì nó đã quyến dụ nhiều người thuộc các quốc gia và cả các bậc cầm quyền phạm tà dâm thuộc linh, là tiếp nhận giáo lý và thực hành các nghi thức thờ phượng thần tượng.
Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó: Các thương gia trở nên giàu có vì bán được các vật phẩm liên quan đến hình tượng và rất nhiều sản phẩm khác khi vào các dịp lễ Christmas, Easter.
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, câu 4 là lời Chúa kêu gọi con dân Chúa mau chóng rời khỏi Va-ti-căng để tránh khỏi các tai họa giáng xuống nó. Có lẽ, những con dân Chúa ở đây là những người mới tin nhận Chúa qua sự rao giảng của hai chứng nhân hoặc của một thiên sứ bay giữa trời.
"Những tội lỗi của nó đã lên đến trời": Nghĩa là Ba-bi-lôn Lớn đã phạm những tội vô cùng nghiêm trọng và kéo dài.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, đại danh từ "các ngươi" theo văn mạch là chỉ về những thánh đồ trong Kỳ Đại Nạn. Những việc mà "nó đã làm cho các ngươi" là sự bức hại mà Ba-bi-lôn Lớn đã làm ra trên con dân Chúa.
Nhóm chữ "các ngươi hãy báo trả nó" có lẽ hàm ý nói đến sự con dân Chúa hãy cầu xin Chúa giáng sự hình phạt thích đáng trên Ba-bi-lôn Lớn, tương tự như lời cầu nguyện của các thánh đồ bị giết hại trong Kỳ Đại Nạn trong Khải Huyền 6:10.
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
Câu 8: Con hiểu rằng, mọi tai họa như sự chết, sự than khóc, sự đói kém, và sự bị thiêu đốt bởi lửa, sẽ đến với Ba-bi-lôn Lớn nhanh chóng trong một ngày cho thấy rất có thể Va-ti-căng bị hủy diệt bằng một đầu đạn hạt nhân.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, sự Va-ti-căng bị hủy diệt sẽ làm thiệt hại đến một số nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới, có thể đó là các quốc gia có tỉ lệ người theo Công Giáo cao.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban phước nhiều trên công việc của chúng con và chúng con được Chúa giữ gìn ngày hôm nay bình an. Con cảm tạ Ngài giờ này con được có thời gian để học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Thưa Chúa, con hiểu rằng một thiên sứ có thẩm quyền lớn đã thông báo về sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn. Ba-bi-lôn Thuộc Linh tại Va-ti-căng sẽ bị đánh sập, trở nên hoang tàn, u ám, là nơi tập trung của ma quỷ, tà linh, mọi thứ chim ô uế ăn xác chết. Con nghĩ có lẽ khi nó bị đánh sập thì đã làm chết nhiều người trong đó, và các loài chim ăn xác chết tập trung đến.
Lý do Ba-bi-lôn Lớn bị tiêu diệt là vì chúng đã khiến cho mọi quốc gia học biết và thờ lạy tà thần, hình tượng. Đó là sự gớm ghiếc trước mặt Thiên Chúa, là sự phạm tà dâm vì đã thờ phượng bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Các thương gia trên đất trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó là vì họ buôn bán hình tượng phục vụ cho sự thờ lạy, những đồ dùng ô uế phục vụ cho dục vọng xác thịt,..
Con hiểu lời phán từ trời là lời của Đức Chúa Jesus Christ, kêu gọi con dân Chúa hãy ra khỏi Ba-bi-lôn Lớn, để không dự phần, tham dự vào những điều tội lỗi, ô uế và không phải chịu tai họa giáng xuống. Bởi vì nếu họ không rời khỏi nơi đó, thì sự đổ sụp của Ba-bi-lôn Lớn có thể khiến họ phải chịu chết. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ hình phạt, vì những tội lỗi gây ra đã quá nhiều, quá khủng khiếp.
Thưa Chúa, con hiểu rằng những việc làm tội lỗi của họ chồng chất lên đến trời, và những hình phạt mà họ phải nhận lấy là gấp đôi những việc làm đó. Sự kiêu ngạo, lối sống xa hoa, của họ trên đất là bao nhiêu thì sự đau đớn, sầu khổ mà họ sẽ nhận lấy là bấy nhiêu. Đức Chúa Trời sẽ phán xét mỗi tội lỗi của chúng và thiêu đốt chúng bởi lửa. Con hiểu rằng, sự hình phạt bằng lửa, và mọi thứ bị đánh sập trong vòng một ngày rất là thảm khốc. Con nghĩ chỉ còn lại là đống đổ nát hoang tàn với khói và bụi, xung quanh thì u ám toàn là quạ, kền kền với những tiếng kêu, tiếng hú của tà linh, ma quỷ. Đến nỗi các vua trên đất khóc la và than thở vì thấy sự thiêu đốt đó mà không dám đến gần vì sợ hãi.
Kính lạy Chúa, qua phân đoạn này, con học được một điều rằng, hết thảy mỗi một công việc làm ác, phạm tội Chúa đều biết hết, và Ngài báo trả từng việc một. Ngài thành tín về sự ban phước, và Ngài cũng thành tín về sự sửa phạt đối với mỗi một tội lỗi làm ra mà không ăn năn. Con nguyện xin Ngài thương giữ gìn con trong bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn cẩn thận canh giữ tấm lòng mình, để mỗi việc làm được đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/12/2024
*** …
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 18:1-10.
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau những sự kiện được ghi lại trong chương 16 và 17, Giăng nhìn thấy một thiên sứ từ trời xuống có thẩm quyền lớn. Không biết vì sao Giăng biết được vị thiên sứ này có thẩm quyền lớn. Có lẽ bởi sự vinh quang lớn người chiếu xuống đất và những lời thiên sứ được công bố.
Thiên sứ công bố sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn. Ba-bi-lôn Lớn ở đây là hệ thống Liên Hiệp Tôn Giáo. Về thuộc linh, Liên Hiệp Tôn Giáo bị tan rã hoàn toàn. Về thuộc thể, trung tâm đầu não của Liên Hiệp Tôn Giáo xây dựng tại Va-ti-căng bị sụp đổ. Sự sụp đổ trong một giờ cho thấy nó bị tiêu diệt bằng một quả bom, có thể là bom nguyên tử. Sự sụp đổ đó đã khiến thành của nó trở thành nơi cư ngụ của ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh và các chim ô uế.
Nguyên nhân sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn chính là vì nó đã khiến cho mọi quốc gia trên đất, các vua đều phạm tội thờ lạy thần tượng và tiếp nhận những giáo lý sai nghịch Thánh Kinh, thay vì tôn thờ Thiên Chúa và tiếp nhận lẽ thật Lời Ngài.
2. Lời Chúa kêu gọi những ai tin Ngài trong thời Đại Nạn ra khỏi Va-ti-căng, để không dự phần vào những tội lỗi của nó và để tránh tai họa sẽ bị giáng xuống. Lời đó cũng áp dụng cho con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh ngày nay là hãy ra khỏi các tổ chức giáo phái, giáo hội mang danh Chúa nhưng không sống theo Lời Ngài.
Những tội lỗi của Ba-bi-lôn Lớn đã lên đến trời nghĩa là những sự phạm tội bao năm qua kéo dài và chất chứa cao như núi. Những sự vi phạm của Ba-bi-lôn Lớn đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ và báo trả nó cách xứng đáng.
Sự phán xét của Ba-bi-lôn Lớn cũng là hồi chuông thức tỉnh cho những ai tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. Những người tin Chúa ở trong Hội Thánh, nhưng họ vẫn ham mê thế gian, không có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thậm chí còn lợi dụng Hội Thánh, thì đến một ngày Chúa sẽ phơi bày họ ra trước Hội Thánh.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm qua bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con trong sự hiểu biết. Xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
10/12/2024
***…
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 18:1-10 qua bài chú giải của người chăn.
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
Thưa Cha, con hiểu rằng sau những khải tượng mà Sứ Đồ Giăng đã thấy về bảy thiên sứ với tai họa cuối cùng và bản chất tội lỗi cùng kết cục của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, thì ông lại thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn và sức mạnh. Khi vị thiên sứ giáng xuống đất thì khắp đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người. Tiếng kêu mạnh mẽ của vị thiên sứ là bản án chắc chắn dành cho Ba-bi-lôn Lớn, nó đã định là phải đổ xuống, và trở thành nơi hoang vu, nhà tù của những ma quỷ, tà linh và mọi thứ chim ô uế, đáng ghét. Vì nó là trung tâm của tội lỗi, lôi kéo, dụ dỗ các vua trên đất cùng chống nghịch Chúa, làm giàu từ tội lỗi, để rồi mọi quốc gia sẽ cùng bị hình phạt với nó.
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa luôn kêu gọi con dân Ngài ra khỏi những nơi ô uế thuộc linh, để không dính dáng chút nào vào vô số tội lỗi nghiêm trọng của Va-ti-căng, vì Ngài luôn nhớ đến và thương xót dân Ngài. Ai là dân của Ngài, sẽ nghe tiếng của Ngài, họ cần giữ mình thánh khiết, tách biệt với tội lỗi của thế gian, để không phải cùng nhận các hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho Ba-bi-lôn Thuộc Linh.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau Chúa đã gọi dân Ngài ra khỏi Ba-bi-lôn Thuộc Linh rồi, thì Ngài có thể truyền lệnh cho thiên sứ hình phạt trực tiếp, hoặc dùng mười vua liên minh với con thú để thi hành sự phán xét của Ngài, nên từ "các ngươi" trong câu 6 không nhất thiết là con dân của Chúa. AntiChrist cùng mười vua liên minh với hắn sẽ làm cho Ba-bi-lôn Lớn trở nên hoang tàn, chết chóc, than khóc, đói kém và bị thiêu trụi. Chính những kẻ chống nghịch Chúa sẽ hủy diệt những kẻ chống nghịch Ngài, con dân Chúa không cần tự mình trả thù nhưng nhường chỗ cho cơn giận của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:19). Ngài sẽ phán xét và báo trả gấp đôi những tội lỗi mà Ba-bi-lôn đã gây ra, mọi đau đớn, sầu khổ sẽ trút trên nó, vì ai có thể mạnh sức hơn Ngài. Sự kiêu ngạo của lòng nó sẽ chuốc lấy kết cuộc xứng đáng trong ngày tai họa.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Thưa Cha, con hiểu rằng các bậc cầm quyền trên các quốc gia trong thế gian đã cùng chống nghịch Chúa với Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất, làm giàu và sống xa hoa như nó, sẽ trông thấy sự đổ nát của Va-ti-căng. Họ chẳng dám lại gần vì sợ hãi, họ sẽ khóc la, than thở khi nhìn thấy Ba-bi-lôn Lớn là thành mạnh sức mà bị thiêu đốt, hủy diệt chỉ trong một giờ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa vì sự phán xét công chính của Ngài và sự thương xót của Ngài trên dân Ngài. Nguyện chúng con mãi mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/12/2024
…
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, được thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Cha cũng đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 18:1-10 như sau:
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Giăng được vị thiên sứ cho thấy những kết cục xảy ra với con điếm là Ba-bi-lôn Lớn, thì có một thiên sứ khác từ trên thiên đàng đến với Giăng, vị thiên sứ ấy có được thẩm quyền để làm theo mệnh lệnh đã được giao phó và cả vinh quang mà Thiên Chúa đã ban cho. Người đã kêu lớn tiếng:
"Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét."
Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn do AntiChrist và mười vua dưới quyền AntiChrist tấn công, nhưng đó cũng là sự hình phạt của Thiên Chúa đối với Ba-bi-lôn Lớn.
Khi đọc Thánh Kinh, con thấy có rất nhiều những sự phạm tội và hình phạt bởi sự phạm tội được ghi chép lại, để làm gương và dạy dỗ loài người trong thời đại ngày nay của chúng con. Con hiểu rằng, khi Kỳ Tận Thế kết thúc sẽ đến thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, dù trái đất sẽ được Chúa khôi phục như ngày ban đầu tạo dựng nhưng vùng đất Ba-bi-lôn Lớn sẽ không được khôi phục và giữ nguyên sự tan hoang khi bị sụp đổ của nó, và nơi đó sẽ là nơi giam giữ của các tà linh, ma quỷ là các thiên sứ phạm tội phản nghịch Chúa. Những loại chim ô uế ăn xác chết ngày nay như quạ, kền kền... cũng sẽ trú ngụ tại đó và nơi đó cũng là sự răn đe cho những người trong Vương Quốc Ngàn Năm, để họ thấy sự hình phạt của Thiên Chúa đối với những kẻ phạm tội với Chúa.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi quốc gia đều có những giáo hội, giáo phái có tinh thần Ba-bi-lôn Lớn. Các lãnh đạo của các quốc gia đều thỏa hiệp với những hoạt động tà dâm của chúng. Những thương gia cung cấp những nhu cầu cho sự xa hoa của chúng đã trở nên giàu có.
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tiếng mà Sứ Đồ Giăng đã nghe từ trời đó là của Đức Chúa Jesus. Ngài đã kêu gọi những con dân Chúa đang cư trú và làm việc ở vùng Ba-bi-lôn Lớn hãy ra khỏi nơi đó. Vì mọi việc làm nơi đó đều là đang phục vụ cho Ba-bi-lôn Lớn và nơi đó sẽ nhanh chóng bị hủy diệt bởi AntiChrist, cũng là sự hình phạt của Thiên Chúa, vì sự gian ác của họ đã đầy dẫy và đầy trọn.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, mọi hoạt động của Ba-bi-lôn Lớn đều là tội lỗi, và sự xa hoa của nó càng lớn thì sự phạm tội và hình phạt dành cho nó càng lớn.
Sự hủy diệt của nó sẽ trong một ngày bày tỏ sự quyết liệt, không khoan nhượng của Chúa đối với Ba-bi-lôn Lớn.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Thưa Cha! Con hiểu rằng, các vua trên đất vốn là đồng phạm, thỏa hiệp với Ba-bi-lôn Lớn sẽ khóc khi thấy Ba-bi-lôn Lớn bị tiêu diệt, vì Ba-bi-lôn Lớn vốn là một nơi giàu có xa hoa, nhưng đã bị tàn phá, thiêu đốt chỉ trong một ngày.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con biết rằng, Ngài là Đấng Yêu Thương, dù loài người phạm trọng tội với Ngài, nhưng Ngài vẫn nhẫn nại, chậm giận, dù trong Kỳ Đại Nạn là hình phạt của Chúa xuống thế gian, nhưng Ngài vẫn thương xót mà cho thế gian có thời gian ba năm rưỡi để ăn năn, đầu phục Chúa. Nhưng Ngài cũng là Đấng Công Chính, Thánh Khiết, khi thời gian nhẫn nại của Chúa đã hết thì sự hình phạt sẽ xứng đáng với những tội lỗi của loài người đã làm ra.
Nguyện xin Cha gìn giữ chính mình con và các anh chị em của con, để trong thì thuận tiện chúng con hết lòng vâng giữ Lời Chúa, tỉnh thức tra xét mình mỗi ngày, luôn giữ mình trong Ngài để đến ngày Đấng Christ tái lâm, chúng con được cất lên trở về với Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
14/12/2024
…
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện xin Đức Thánh Linh giờ này dạy dỗ con, ban cho con sự hiểu, sự khôn sáng mà Ngài muốn dạy dỗ con. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, khiến con làm được những điều mà Ngài muốn con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng ngay như trong Hội Thánh chân thật của Chúa, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, hàng ngàn bài giảng, hàng trăm bài thánh ca, có người chăn ngày đêm chăm lo khuyên nhủ, hướng dẫn đời sống mới cho con dân Chúa, anh chị em bên cạnh... mà cũng vẫn có người phạm tội mà không ăn năn, bao nhiêu người ra đi... thì thử hỏi nơi những tổ chức mang danh Chúa nhưng chức vụ là công việc kiếm sống, là cách kiếm tiền, không phải làm vì Chúa, những tín đồ xung quanh thì đời sống không tin kính Chúa... sự phạm tội đến mức khủng khiếp thế nào. Ngay trong đời này, những điều ô uế còn bị mang vào những tổ chức mang danh Chúa. Đó là những sự bội đạo lớn. Đức Chúa Trời rất yêu thương loài người nhưng Ngài sẽ nổi thịnh nộ của mình, đoán phạt thế gian và đoán phạt tất cả những điều ô uế ấy. Đó là sự diệt Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Con nhớ lại những ngày đầu mới tin Chúa, con nghĩ rằng ai tin Chúa cũng sẽ sống thánh khiết, không phạm tội với Chúa nhưng thật ra không phải. Ngài cho mỗi người sự tự do lựa chọn. Sự tin Chúa là ở tấm lòng, ý chí của mỗi người mỗi khác, sự yêu mến Chúa của mỗi người mỗi khác. Điều đau lòng là có những người đã tin Chúa rồi lại chọn chống nghịch Chúa.
Hãy ra khỏi những nơi ô uế, những việc làm phạm tội để không dự phần vào sự phạm tội của họ là mệnh lệnh của Chúa dành cho con dân Ngài. Con dân Chúa ngay cả trong đời này lẫn con dân Chúa trong Kỳ Đại Nạn cần tránh tội.
Thiên Chúa có thể dùng con dân Chúa, thiên sứ, người ngoại hay những người thuộc về tà linh hoàn thành ý muốn của Ngài. Nếu việc gì là ý định của Chúa thì Chúa sẽ làm thành theo ý Ngài. Nguyện xin thánh ý Chúa được nên trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin dâng cuộc đời con cho Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
…
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng che chở mà Cha ban cho con mỗi ngày. Con được sống trong sự yêu thương vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa, và giờ phút này Cha lại ban cho con cơ hội để suy ngẫm Lời của Ngài qua sách Khải Huyền 18:1-10. Con xin được chia sẻ những suy nghĩ của con về phân đoạn Thánh Kinh này.
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên miêu tả sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn, biểu tượng của một thế lực gian ác và xa hoa bất chính đã bị Đức Chúa Trời phán xét. Một thiên sứ từ trời công bố sự sụp đổ của nó, khiến nơi đây trở thành chỗ trú ngụ của ma quỷ và mọi điều ô uế. Ba-bi-lôn đã làm hư hoại các quốc gia, các vua và thương gia trên đất qua sự giàu có xa hoa và tội lỗi của nó. Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài hãy rời khỏi Ba-bi-lôn để không bị liên lụy trong các tội lỗi và tai họa của nó. Sự phán xét giáng xuống Ba-bi-lôn một cách nhanh chóng và hoàn toàn, khiến các vua và thương gia từng hưởng lợi từ nó kinh hoàng và than khóc khi chứng kiến sự hủy diệt của nó trong một giờ ngắn ngủi.
Thưa Cha, con nghĩ rằng trong Khải Huyền 18:1 hàm ý muốn nói khắp nơi trên đất rực rỡ bởi sự vinh quang của thiên sứ. Điều này cho con thấy rằng thiên sứ được Đức Chúa Trời ban cho quyền năng vượt trội để thi hành một sứ mạng quan trọng, cụ thể ở đây là công bố sự sụp đổ của Ba-bi-lôn. Sự rực rỡ của thiên sứ không chỉ thể hiện quyền năng và thẩm quyền mà còn biểu thị ánh sáng của lẽ thật và sự công chính của Đức Chúa Trời lan tỏa khắp nơi trên đất.
Thưa Cha, Ba-bi-lôn Lớn trong Khải Huyền 18:2 được mô tả là "đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét" con nghĩ là vì nó tượng trưng cho một hệ thống thế gian đầy gian ác, tội lỗi, và phản loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Sau sự phán xét của Chúa thì thành này "đổ xuống" bị bỏ hoang, trở nên hoang tàn và bị chiếm giữ bởi những thế lực bóng tối tà linh ô uế thay vì con người. Hình ảnh này cho con thấy sự sụp đổ triệt để của Ba-bi-lôn, không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt thuộc linh, phản ánh hậu quả của tội lỗi và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với nó.
Thưa Cha, cụm từ "các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó" con hiểu đây là một hình ảnh ẩn dụ biểu thị sự liên minh gian ác giữa các vua trên đất với Ba-bi-lôn, vốn đại diện cho một hệ thống chính trị, kinh tế, tôn giáo đầy tội lỗi và phản loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. Sự "phạm tà dâm" ở đây có con hiểu là sự bội đạo, khi các vua từ bỏ sự trung thành với Đức Chúa Trời để tìm kiếm quyền lực, lợi ích, và sự xa hoa thông qua mối quan hệ với Ba-bi-lôn. Đây giống như là sự thỏa hiệp đạo đức và sự lệ thuộc của con người vào một hệ thống thế gian thay vì sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, cụm từ "các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó" con hiểu đó là chỉ việc các thương gia đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ sự thịnh vượng và xa hoa của Ba-bi-lôn thông qua một hệ thống kinh tế làm ăn bất chính với nó. Họ đã tận dụng sự bóc lột, tham lam và tội lỗi trong xã hội này để tích lũy của cải sự giàu có. Điều này cho thấy một nền kinh tế mà sự thành công và giàu có không đến từ sự công bằng hay lẽ phải, mà từ sự tham lam và tội lỗi. Sự thịnh vượng mà các thương gia đạt được là kết quả của việc tham gia vào một hệ thống tràn đầy tội lỗi, phản ánh sự đồi bại của Ba-bi-lôn và những hệ quả tiêu cực của nó đối với những ai chạy theo lợi ích thế gian.
Thưa Cha, con dân Chúa sống trong Ba-bi-lôn Thuộc Linh con nghĩ là vì chúng con vẫn đang sống trong thế gian này, chưa hoàn toàn thoát khỏi hệ thống xã hội, chính trị, kinh tế đầy tội lỗi mà Ba-bi-lôn đang cai trị. Một số người có thể vẫn được Chúa cho ở lại để làm chứng cho Chúa, truyền giảng Tin Lành và sống đời sống đức tin giữa một môi trường đầy sự sa ngã và tội lỗi. Tuy nhiên, con thấy Lời Chúa kêu gọi chúng con "Hãy ra khỏi nó" trong Khải Huyền 18:4 đây là một cảnh báo quan trọng để chúng con tách biệt khỏi tội lỗi của Ba-bi-lôn và không tham dự vào sự phán xét mà hệ thống này sẽ phải chịu. Điều này cũng nhắc nhở chúng con cần phải giữ mình trong sự thánh khiết và không bị ảnh hưởng bởi sự xấu xa, gian ác của thế gian.
Thưa Cha, câu "những tội lỗi của nó đã lên đến trời" trong Khải Huyền 18:6 con hiểu rằng ý muốn nói tội lỗi của Ba-bi-lôn đã trở nên quá mức và không thể tha thứ chịu đựng thêm được nữa. Đây là hình ảnh mô tả sự tích lũy của tội lỗi, đã chất chồng đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó làm con liên tưởng đến cuộc sống tội lỗi của con người ở thời trước cơn nước lụt thời của ông Nô-ê khi họ sống tội lỗi gian ác và sa đọa vượt quá mức nên Chúa đã giáng cơn nước lụt xuống để phán xét và xóa bỏ loài người gian ác. Vì con biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng công chính nên Ngài không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước sự gian ác và sa ngã này. Qua câu này cũng cho con thấy rằng mọi tội lỗi đều được ghi nhớ bởi Đức Chúa Trời và sẽ phải đối diện với sự phán xét công chính từ Ngài là điều không thể tránh khỏi khi tội lỗi đã đạt đến mức độ không thể tha thứ.
Thưa Cha, theo văn mạch, đại danh từ "các ngươi" trong Khải Huyền 18:6-7 con hiểu đây là chỉ về những người nghe lời cảnh báo và kêu gọi ra khỏi Ba-bi-lôn để tránh sự phán xét, đồng thời thực hiện công việc báo thù và phán xét của Đức Chúa Trời trên Ba-bi-lôn, theo lệnh của Chúa. Đây là những người sẽ thi hành sự công bình của Đức Chúa Trời đối với Ba-bi-lôn, biểu thị sự công chính trong phán xét cuối cùng của Chúa.
Và những người thi hành sự phán xét trên Ba-bi-lôn Lớn, con nghĩ rằng sẽ thực hiện điều này bằng cách "báo trả" theo cách mà Ba-bi-lôn đã làm với các dân tộc và nhân loại. Cụm từ "báo trả" muốn nói rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ công bằng, trả lại cho Ba-bi-lôn gấp đôi những gì nó đã làm, đặc biệt là đối với sự tội lỗi, tham lam và sự lừa dối mà Ba-bi-lôn đã gieo rắc trên thế gian. Sự phán xét này có thể được thực hiện qua các phương tiện mà Đức Chúa Trời chọn, như thiên tai, chiến tranh, hoặc sự sụp đổ kinh tế, tượng trưng cho những hình thức trừng phạt mà Ba-bi-lôn phải gánh chịu do những hành động tội lỗi của nó.
Thưa Cha, con nhận biết rằng, Đức Chúa Trời thường dùng tay loài người để hình phạt những ai Ngài muốn hình phạt. Trong Thánh Kinh, con thường thấy Đức Chúa Trời sử dụng các phương tiện, bao gồm cả loài người, để thực thi sự phán xét đối với những người Ngài muốn hình phạt. Một trong những ví dụ rõ ràng là việc Đức Chúa Trời sử dụng các quốc gia và quân đội của nước này để trừng phạt dân tộc khác hoặc ngay cả dân tộc của Ngài, khi họ sống trong tội lỗi và bội đạo. Như trong sách Giê-rê-mi 25:9 “Này, Ta sẽ sai gọi mọi họ hàng phương bắc cùng đầy tớ Ta là Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-bi-lôn, đến nghịch lại đất này, nghịch lại dân cư nó, và các nước ở chung quanh. Ta sẽ diệt hết chúng nó, làm chúng nó nên sự gở lạ, chê cười, và hoang vu đời đời. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.” Ở đây Đức Chúa Trời đã sử dụng quân đội Ba-bi-lôn để mang sự phán xét đến dân I-sơ-ra-en, do họ đã không ăn năn và quay lại với Chúa.
Điều này cho con thấy được quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời và cũng khẳng định rằng tất cả các sự kiện trong thế gian đều nằm trong sự kiểm soát và kế hoạch của Ngài. Đức Chúa Trời có thể dùng bất kỳ công cụ nào từ các cường quốc, những người lãnh đạo cho đến hoàn cảnh sống để thực thi công lý, tùy theo mục đích cao cả và sự công chính của Ngài. Việc Ngài sử dụng loài người trong các sự kiện phán xét này cũng nhắc nhở con về vai trò của con người trong việc thực hiện ý muốn của Chúa trên thế gian, dù cho con có nhận thức được hay không.
Thưa Cha, con biết rằng, Đức Chúa Trời cũng dùng người này để ban phước cho người kia, giống như Ngài đã dùng ông Áp-ra-ham để trở thành "một dân tộc lớn" và qua đó, tất cả các dân tộc trên thế gian sẽ nhận được phước hạnh, như được nói đến trong sách Sáng thế ký 12:2-3: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một sự phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Trong ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước”. Ngài cũng có thể dùng một người để trở thành công cụ truyền giảng Tin Lành để giúp đỡ những người chưa biết đến Chúa, người nghèo, mang lại sự hòa bình trong xã hội. Cách Ngài sử dụng để ban phước cho người khác không phải chỉ qua tài năng hay của cải, mà còn qua lòng nhân từ, sự công chính và tình yêu thương nữa.
Thưa Cha, con nhận biết Đức Chúa Trời dùng con để ban phước cho người khác là khi con sống theo các giá trị Thánh Kinh như yêu thương, chia sẻ, và giúp đỡ người khác, khi đó con trở thành công cụ trong tay Đức Chúa Trời để thực hiện các phước hạnh của Ngài. Những hành động này của con dù nhỏ bé khiêm nhường cũng có thể trở thành nguồn phước lành lớn lao đối với những người xung quanh con. Một lời động viên chân thành, một cử chỉ quan tâm, hay thậm chí một sự hy sinh cá nhân có thể mang lại niềm vui, hy vọng, và sự chữa lành cho người khác, con cũng thường nghe nói nơi lạnh nhất của trái đất không phải là nam cực hay bắc cực là chính là sự vô cảm của lòng người. Điều quan trọng là con nhận thức rằng mỗi hành động của con khi được thực hiện với tấm lòng yêu thương và phục vụ Đức Chúa Trời là con đã phản ánh tình yêu và công lý của Ngài. Như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 25:40 dạy rằng: "Thật! Ta nói với các ngươi, bao nhiêu điều các ngươi đã làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, các anh chị em của Ta, là bấy nhiêu điều các ngươi cũng đã làm cho Ta". Chính trong những hành động dù là những điều đơn giản nhất, nhỏ bé nhất nhưng đã giúp con trở thành công cụ của Đức Chúa Trời để ban phước cho những người khác và mang lại vinh quang cho Ngài.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa qua sách Khải Huyền 18:1-10. Đã giúp con nhận thấy những lẽ thật quý giá củng cố đức tin của con nơi Chúa và định hướng đời sống của con trong sự kính sợ Chúa. Các bài học con rút ra cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là sự phán xét thành Ba-bi-lôn cho con thấy Chúa không bỏ qua tội lỗi, dù nó có vẻ hùng mạnh hay vinh quang trong mắt của loài người. Qua đây con học được rằng mọi hành động gian ác đều được Chúa ghi nhớ và sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Nên con cần sống trong sự ngay thẳng và vâng phục Lời Chúa, biết rằng Chúa là Đấng toàn năng, Ngài kiểm soát mọi sự.
+ Thứ hai là Ba-bi-lôn ở đây tượng trưng cho những sự xấu xa kiêu ngạo, tự mãn và thói ham mê vật chất. Con nhận ra rằng không nên dựa vào của cải hay quyền lực thế gian mà quên đi sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Con cần phải giữ lòng khiêm nhường và sử dụng những phước lành Chúa ban để làm vinh hiển danh Ngài, thay vì nuôi dưỡng sự tự mãn của mình.
+ Thứ ba là Chúa dạy con phải phân rẽ khỏi những giá trị và hệ thống tội lỗi của thế gian. Con không được để những cám dỗ về tiền bạc, quyền lực hay danh vọng làm lu mờ mối quan hệ của con với Chúa. Vì thế con cần đặt trọng tâm vào những giá trị thuộc linh, sống thánh khiết và đồng hành cùng Hội Tthánh của Chúa trong công việc lành được Ngài giao.
+ Thứ tư là những gì Ba-bi-lôn tự hào đó là sự giàu có, quyền lực, và xa hoa đều sẽ bị hủy diệt trong "một giờ". Điều này nhắc nhở con rằng những điều thuộc về thế gian chỉ là tạm thời, còn giá trị đời đời chỉ có nơi Chúa mà thôi. Con học được cách đặt niềm tin và hy vọng vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời thay vì những điều mau hư mất nơi thế gian.
+ Thứ năm là các vua chúa và thương gia khóc than khi Ba-bi-lôn bị hủy diệt, họ than khóc vì họ bị mất các lợi ích vật chất nơi thế gian mà Ba-bi-lôn đem lại cho họ nhưng họ không ăn năn, cho dù họ đã tận mắt chứng kiến sự sụp đổ do sự phán xét báo trả cho tội lỗi của Ba-bi-lôn đã gây ra. Con hiểu rằng khóc than vì hậu quả của tội lỗi thôi là chưa đủ mà điều Chúa muốn đó là sự ăn năn thật lòng và thay đổi đời sống trong sự vâng phục Chúa.
Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa trong Khải Huyền 18:1-10 đã bày tỏ cho con thấy sự công chính và quyền năng của Ngài. Qua phân đoạn Thánh Kinh này, con nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi, sự tạm bợ của những giá trị thế gian, và lời kêu gọi của Ngài để con sống một đời sống thánh khiết, xa rời mọi điều không đẹp ý Chúa. Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, không để con bị cuốn vào những cám dỗ của quyền lực, danh vọng và của cải nơi trần gian. Xin ban cho con lòng khiêm nhường, sự khôn ngoan để con nhận biết đâu là ý muốn của Ngài, và lòng can đảm để sống một đời sống làm vinh hiển danh của Chúa.
Lạy Chúa, xin Ngài tiếp tục hướng dẫn con trong từng bước đi, để con không chỉ lắng nghe Lời Ngài mà còn sống và hành động theo Lời Ngài, để con trở nên ngày một giống Ngài càng hơn. Và con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
17/12/2024
...
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con xin Cha bổ sức cho con, vì mấy ngày nay con mệt nhiều. Xin Cha cũng gìn giữ để em bé trong bụng con phát triển được khỏe mạnh bình an. Thưa Cha, cũng không còn bao lâu nữa là con được gặp con trai của con, dù con trai của con với con bây giờ như là một người và hằng ngày ở ngay bên nhau mà không thấy nhau. Con nghĩ tới việc con ở trong Ngài, bên Ngài đã bao lâu mà vẫn chưa gặp Ngài. Thật không biết khi nào mới gặp Ngài, nhưng thời gian trôi nhanh nên con nghĩ sẽ sớm thôi.
Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:1-10, con có một số sự hiểu và học hỏi được như dưới đây.
Ông Giăng thấy có một thiên sứ từ trời xuống trên đất, có thẩm quyền lớn và vinh quang rực rỡ. Người kêu về việc Ba-bi-lôn Lớn bị hủy diệt, trở thành một nơi giam giữ tà linh và nơi ở của các loại chim ô uế. Hình phạt ấy đến bởi những tội lỗi rất lớn của thành ấy, không những chính nó phạm tội mà còn khiến cho những kẻ cầm quyền trong thế gian cùng phạm tội với nó.
Có tiếng Thiên Chúa phán bảo con dân Ngài hãy ra khỏi Ba-bi-lôn để khỏi nhận tai họa chung với thành ấy. Chúa kêu gọi con dân Chúa hãy báo trả lại Ba-bi-lôn về những sự họ đã làm hại con dân Chúa.
Ba-bi-lôn vốn có sự kiêu ngạo, tự đắc, luôn nghĩ rằng mình có quyền lực của nữ hoàng và sẽ không bao giờ phải chịu khổ. Nhưng nó không ngờ một ngày nó sẽ gặp tai họa thật thảm thương. Bị đói kém, than khóc rồi chết chóc… bởi sự hình phạt từ Đức Chúa Trời. Những kẻ cầm quyền trên đất sẽ khóc và than thở cho Ba-bi-lôn khi thấy sự bị thiêu đốt của nó.
Thưa Cha, con không hiểu vì sao trong đoạn này lại có sự Chúa kêu gọi con dân của Ngài báo trả Ba-bi-lôn, trong khi AntiChrist là kẻ sẽ hủy diệt Ba-bi-lôn. Con tự hỏi, liệu có phải trong sự việc này, ngoài AntiChrist thì Ngài cũng có dùng những người tin Chúa tham dự vào việc hủy diệt Ba-bi-lôn hay không? Dù là người thiện hay kẻ ác làm và dự phần như thế nào trong sự việc này thì nói chung lại đó cũng là hình phạt từ nơi Chúa dành cho Ba-bi-lôn, Ngài có thể dùng bất cứ ai để hoàn thành ý muốn của Ngài.
Thưa Cha, qua sự kiêu ngạo tự đắc của Ba-bi-lôn, nó tự nghĩ rằng nó sẽ luôn sung sướng, luôn có quyền lực lớn, không bao giờ phải chịu khổ; con nghĩ rằng: Không có gì trên thế gian này là vững chắc mãi mãi, dù nó có lớn tới đâu. Vì vậy loài người không có thể nương cậy vào bất cứ điều gì ngoài nương cậy vào Chúa. Chỉ có Ngài là mới là nơi nương náu vững chắc thật sự cho loài người. Trong Lời Ngài có chép:
“Hãy nếm và biết, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tốt lành! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8).
Thưa Cha, con nguyện mãi mãi nương náu mình trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài để được Ngài chở che, chăm sóc con, để con được vui hưởng tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài cho con có những sự hiểu và học hỏi như trên qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:1-10. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng và thêm sức cho con mỗi ngày để con được vững vàng ngày càng hơn trên bước đường theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/12/2024
...
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:1-10.
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Thưa Cha, Ba-bi-lôn lớn đã đổ xuống, con được hiểu rằng: Thành Ba-bi-lôn này sẽ bị hủy diệt vào khoảng ba năm rưỡi sau của thời kỳ đại nạn. Ba-bi-lôn Lớn này sẽ không còn là nơi mang lại sự xa hoa tội lỗi, không thể phục hồi và chỉ còn là nơi ở của ma quỷ, của tà linh và của mọi giống chim ô uế. Ba-bi-lôn Lớn này con được hiểu rằng là mẹ của những gái điếm, là hệ thống giáo hội thờ lạy hình tượng, thờ lạy thần tượng, thờ lạy loài người và thờ lạy Sa-tan.
Thưa Cha, Ba-bi-lôn Lớn này cũng chính là Va-ti-căng là hệ thống của Giáo Hội Công Giáo, dạy người ta chống nghịch lại Lời của Chúa. Thờ lạy tất cả mọi loại hình tượng. Con cảm tạ ơn Cha đã mở mắt thuộc linh cho con, để con được nhìn thấy sự thờ phượng sai trái của Giáo Hội Công Giáo, sai với Lời của Ngài đã được chép trong Thánh Kinh. Họ bỏ đi Điều Răn Thứ Hai để cho loài người say mê thờ hình tượng. Họ thay đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy sang ngày Chủ Nhật. Họ dùng những danh xưng phạm thượng như: “đức thánh cha…” Những thương gia trở nên giàu có, nhờ giao thông buôn bán với họ.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có năng lực để con phá bỏ những hình tượng, sự thờ phượng không đúng Lời Chúa, và con đã bước ra khỏi Giáo Hội Công Giáo là Ba-bi-lôn Lớn. Con không thể ngờ được, bao lâu nay con đã sống trong hang ổ của ma quỷ, cứ tưởng rằng là Hội Thánh của Chúa.
Thưa Cha, sự xa hoa tà dâm, kiêu ngạo của giáo hội này, đã làm cho những người theo họ rất hung dữ, họ sẵn sàng rủa sả, đánh đập, bỏ tù, thậm chí giết chết những ai chống lại giáo lý của họ. Nhưng con hiểu rằng: Con dân chân thật của Ngài thì không sợ sự bách hại của họ, vì luôn tin vào Lời của Ngài:
“Ta bảo các ngươi, những bạn hữu của Ta, các ngươi đừng sợ những kẻ giết thân thể mà sau đó không thể làm gì hơn. Nhưng Ta sẽ chỉ cho các ngươi Đấng mà các ngươi nên sợ. Hãy sợ Đấng sau khi giết, có quyền ném vào trong hỏa ngục! Phải, Ta nói với các ngươi, hãy sợ Ngài!” (Lu-ca 12:4-5).
Thưa Cha, con biết rằng: Ngài biết hết mọi sự, Ngài tể trị mọi sự. Ngài biết rằng Sa-tan và mười vua theo Sa-tan đều muốn tiêu diệt hệ thống tôn giáo này, để loài người chỉ tôn thờ một mình Sa-tan mà thôi.
Con nghĩ rằng: Những mưu tính và hành động của Sa-tan là muốn loài người tôn thờ mình. Nhưng tất cả mọi sự toan tính đó, đều bởi sự đã định trước của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài là Lời tiên tri những sự phán xét sẽ xảy ra cho loài người, cho Sa-tan và các thiên sứ chống nghịch Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
...
Khải Huyền 18:1-10 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha Yêu Thương ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Cha cho con hôm nay có thời gian và phương tiện để được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 18:1-10. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Sau các sự đó, tôi đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có thẩm quyền lớn, và đất rực rỡ bởi sự vinh quang của người.
2 Người đã kêu với tiếng mạnh mẽ rằng: "Đã đổ xuống! Ba-bi-lôn Lớn đã đổ xuống và đã trở thành nơi ở của những ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh, và nhà tù của mọi thứ chim ô uế, đáng ghét.
3 Vì mọi quốc gia đã uống từ rượu giận của sự tà dâm của nó. Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó. Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có bởi năng lực xa hoa dư dật của nó."
Kính thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Giăng đã thấy một thiên sứ khác từ trời xuống có thẩm quyền lớn và đầy sự vinh quang, thiên sứ đã kêu với một tiếng rất là mạnh mẽ về sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn, và nó đã trở thành nơi ở của ma quỷ, nhà tù của mọi tà linh và mọi thứ chim ô uế đáng ghét. Nguyên nhân là bởi vì nó đã khiến cho các vua trên đất, mọi quốc gia đã phạm tội tà dâm cùng với nó. Sự phạm tội tà dâm từ thụ thể cho đến thuộc linh. Cách Thương gia lấy buôn ở trên đất thì đã trở nên giàu có nhờ sự xa hoa dư dật của nó. Thành Ba-bi-lôn Lớn này có trụ sở chính tại Va-ti-căng, và nó sẽ bị hủy diệt bởi AntiChrist và mười vua trong khoảng giữa của bảy năm đại nạn.
4 Tôi đã nghe một tiếng khác từ trời phán: "Hỡi dân Ta! Hãy ra khỏi nó, để các ngươi không tham dự vào những tội lỗi của nó, để các ngươi sẽ không nhận các tai họa của nó.
5 Vì những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó.
6 Các ngươi hãy báo trả nó cũng như nó đã làm cho các ngươi và hãy báo trả gấp đôi theo những việc làm của nó. Trong chén mà nó đã rót, hãy rót cho nó gấp đôi.
7 Nó đã tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn, sầu khổ các ngươi hãy ban cho nó. Vì trong lòng của nó, nó nói: "Ta ngự trên ngai nữ hoàng. Ta không là quả phụ và ta sẽ không thấy sự sầu khổ."
Sứ đồ Giăng tiếp tục lại nghe một tiếng khác từ trời để kêu gọi dân của Chúa phải ra khỏi thành Ba-bi-lôn Lớn này, ra khỏi tổ chức tôn giáo này để không tham dự vào những tội lỗi của nó và để không phải nhận chung các tai họa mà nó sẽ phải lấy trong những ngày cuối cùng.
Những tội lỗi của nó đã lên đến trời và Đức Chúa Trời đã ghi nhớ những sự gian ác của nó, cho thấy rằng những tội lỗi mà tổ chức tôn giáo này đã gây ra trong suốt lịch sử đều đã được ghi chép lại và ghi nhớ, tội lỗi của nó đã trở nên rất nhiều chất cao như núi, lên đến tận trời, cho thấy được mức độ phạm tội rất nhiều và rất nghiêm trọng không thể dung thứ. Và nó sẽ phải nhận lại hậu quả và bị báo trả gấp đôi những việc làm của nó. Bởi vì nó đã rất là kiêu ngạo, tôn vinh chính mình và sống xa hoa thay vì thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa. Nó cũng đã giết hại rất nhiều con dân chân thật của Chúa. Qua đây thì con cũng thấy được sự nhân từ và nhẫn nại, lòng thương xót rất lớn của Chúa đối với con dân của Ngài. Vì có nhiều người thật lòng tin nhận Chúa ở trong các giáo hội này, vì họ thiếu sự hiểu biết, không hết lòng đi theo Chúa nên cứ bị ngu muội mà chưa ra khỏi các tổ chức giáo phái này. Nên đây cũng là lời kêu gọi cho tất cả những người còn đang bước đi theo các giáo hội thay vì hết lòng sống cho Chúa, sống theo Lời của Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa thì trong số những người ít ỏi được Chúa đem ra khỏi các giáo phái giáo hội, ra khỏi Ba-bi-lôn Lớn, nó thực sự là một điều gì đó vô cùng quý giá và vô cùng tuyệt vời đối với con. Qua đó còn biết rằng Ngài rất yêu thương con và thương xót con dù con biết mình không xứng đáng. Xin Cha cứ giữ con ở trong tình yêu và ân điển của Ngài, xin Cha giúp cho con sống một đời sống mới xứng đáng với tình yêu và lòng thương xót của Ngài ở trên con.
8 Vậy nên, trong một ngày, tai họa của nó sẽ đến. Sự chết, sự than khóc, và sự đói kém. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa. Vì Chúa mạnh sức, Đức Chúa Trời phán xét nó.
9 Các vua trên đất đã phạm tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc la và than thở cho nó, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó.
10 Chúng đứng cách xa vì sự sợ hãi sự đau đớn của nó, kêu rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành mạnh sức Ba-bi-lôn! Vì trong một giờ, sự phán xét của ngươi đã đến!"
Dù thành Ba-bi-lôn Lớn có xa hoa và giàu có đến mức nào đi chăng nữa, thì đến thời điểm của Đức Chúa Trời, nó sẽ bị phán xét và hình phạt một cách nghiêm khắc. Nó sẽ bị thiêu đốt bởi lửa chỉ trong một ngày tai họa sẽ ập đến trên nó một cách bất ngờ. Trong một giờ sự phán xét sẽ đến trên nó. AntiChrist là kẻ chống nghịch Chúa, sẽ hủy diệt nó, để bắt mọi người phải thờ lạy AntiChrist, lập ra một thứ tôn giáo mới, thờ lạy Sa-tan. Nó có thể sẽ bị hủy diệt hoàn toàn bằng một đầu đạn hạt nhân. Sự chết sự than khóc và sự đói kém sẽ đến với nó. Các vua ở trên đất đã phạm tà dâm và hưởng lợi từ sự mua bán và từ cuộc sống xa hoa của nó sẽ khóc la và than thở cho nó khi nhìn thấy khói của sự thiêu đốt nó. Chắc có lẽ sẽ không ai nghĩ rằng một tôn giáo mạnh sức và có đông đảo tín đồ lại bị hủy diệt chỉ trong một ngày.
Kính thưa Cha, con không biết rằng những người đang ở trong tôn giáo cơ đốc hợp nhất đó họ sẽ cảm thấy như thế nào. Và không biết hiện nay, những người đang ở trong công giáo cùng các giáo phái, giáo hội mang danh Chúa, nhưng không sống theo Lời Chúa, giảng dạy tà giáo, họ có biết là họ là tiền thân của Ba-bi-lôn Lớn sau này không.
Kính thưa Cha, qua bài học này con càng biết rằng chúng con phải phân rẽ ra khỏi những đồ ô uế, phải sống nên thánh, không được ngồi chỗ của những kẻ nhạo báng, không đi trong đường lối của những kẻ tội nhân. Thì Chúa sẽ thương xót và ban ơn dẫn dắt chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, con sẽ được Chúa bảo vệ con trước mọi tai họa đến trên kẻ ác. Con cũng tin rằng những kẻ kiêu ngạo gian ác sẽ phải chịu hình phạt rất nghiêm đoán phạt. Con cũng tin rằng Chúa sẽ dùng chính tay loài người để hình phạt những ai mà Ngài muốn hình phạt. Con cũng tin rằng Ngài cũng sẽ dùng chính con để ban phước cho người khác, tất cả mọi người đều chỉ là công cụ trong bàn tay của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Xin Cha ban cho chúng con đêm nay giấc ngủ được bình an. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 18/03/2025