Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Hôm nay, ngày 27/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 18:11-19.

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Từ câu 12 đến câu 13 cho thấy sự giàu có và mãi lực (sức mua hàng) của Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Bạn nghĩ gì về sự xa hoa, giàu có của nó?
2. Ba-bi-lôn Thuộc Linh mua "những thân xác cùng những linh hồn của loài người" khiến cho bạn hiểu như thế nào (câu 13)?
3. "Những trái chín của sự thèm khát" của Ba-bi-lôn Thuộc Linh chỉ về những gì (câu 14)?
4. Trang phục ''vải mịn tím và đỏ sậm" tiêu biểu cho sự gì (câu 16)?
5. Bạn nghĩ gì khi thấy các Hồng Y của Va-ti-căn mặc áo chùng tím (cassock) hoặc áo choàng đỏ sậm (mozzetta) và đội mũ đỏ sậm (biretta)?
6. Từ câu 17 đến câu 19 gợi ý, khi Ba-bi-lôn Thuộc Linh bị tiêu diệt thì các tàu buôn trên biển có thể nhìn thấy sự hủy diệt của nó. Điều đó gợi cho bạn sự cảm nhận gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Theo bạn, có khi nào một người tự bán đi thân xác lẫn linh hồn của mình? Nếu có thì bán bằng cách nào? Xin nêu ra vài trường hợp điển hình.
2. Theo bạn, con dân Chúa có thể rơi vào trường hợp tự bán đi thể xác và linh hồn của mình không?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/051-chu-giai-sach-khai-huyen-1811-24/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
27/11/2024 19:10

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.

Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì chúng đã đột ngột mất đi đối tác thường xuyên tiêu thụ hàng hóa quý giá, xa xỉ. Điều này nói lên sự giàu có quá mức bởi sự tham lam, bất công, dẫn đến sự xa hoa chóng qua của Va-ti-căn, mà nó không ngờ được sự phải đối mặt với Đức Chúa Trời trong Kỳ Đại Nạn sắp đến.

12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!

Nhìn vào danh sách những món hàng quý giá như vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch, tượng, tranh ảnh quý giá, quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người! Những đồ quý giá này do Ba-bi-lôn Thuộc Linh lưu trữ và tiêu thụ, vượt trên mức sống hưởng thụ của mọi vua chúa thế gian, phản ánh sự phạm thượng, bóc lột, bất công, bởi các nguồn tài chính đó đều đến từ các giáo phận do các tín hữu dâng hiến, mà chúng cho rằng, đây là sự dâng hiến cho Thiên Chúa.

14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.

Những lợi ích mà Va-ti-căn có được từ lòng tham lam, dục vọng theo thế gian sẽ lìa khỏi nó. Tất cả những sự xa xỉ, hào nhoáng của nó cũng sẽ vĩnh viễn lìa khỏi nó, kể từ khi sự phán xét đến trên nó.

15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.

Các thương gia chuyên cung cấp những thứ kể trên đã trở nên giàu có nhờ vào nhu cầu tiêu thụ của Va-ti-căn, nhưng họ sẽ đứng cách xa, vì sợ bị chung số phận nghiệt ngã do Đức Chúa Trời giáng trên nó, mà chỉ khóc lóc, than thở, tiếc nuối cho một thời thịnh vượng đã qua.

16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.

Câu 16 nói về sự than thở, nuối tiếc của các thương gia, đến nỗi họ kêu lên rằng: Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng là thành quyền quý, sang trọng, và giàu có, được trang sức bằng vàng, những đá quý, và những hạt châu. Điều này nói lên sự phạm thượng, xa hoa nhất thời của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, nhưng nó ẩn chứa sự gian ác, gớm ghiếc bên trong của một thời thịnh trị. Ngoài ra, các bậc Hồng Y của Va-ti-căn mặc trang phục và đội mũ theo nghi thức trang trọng thái quá, thể hiện địa vị cao trọng của mình cũng là điều không nên trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời quyền uy cao cả.

17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Vì Đức Chúa Trời sẽ giáng tai họa trên Va-ti-căn chỉ trong một giờ, mà sự giàu có vô cùng của nó tiêu tan hoàn toàn. Mỗi thuyền trưởng và các thủy thủ, cùng hành khách và những người mua bán đều đứng ra xa, kêu la và than phiền khi chúng nhìn thấy khói bốc lên từ lửa thiêu đốt. Chúng hối tiếc về một thành vững mạnh mà tưởng chừng khó có thể bị hủy diệt như vậy.

Khi các thương nhân tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn của Va-ti-căn, chúng tự rắc bụi trên đầu mình, kêu la, khóc lóc, và than thở rằng: Than ôi! Than ôi! Thành lớn này đã nhờ sự phồn vinh của nó làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã trở nên hoang tàn. Hành động rắc bụi trên đầu nói lên sự đau buồn, tuyệt vọng hoàn toàn vì họ đã dựa vào thành Va-ti-căn để làm giàu, than khóc vì nuối tiếc cho sự sụp đổ của Va-ti-căn vĩ đại, xa hoa của một thời phồn vinh, huy hoàng lộng lẫy.

Các câu từ 17-19 trên đây gợi cho chúng con cảm nhận về quyền năng vô đối của Đức Chúa Trời trên mọi sự, Ngài sẽ phán xét mọi tội lỗi gian ác của loài người vào thời điểm Ngài đã định. Dù Lời Chúa không nói rõ Ba-bi-lôn Lớn này là Ba-bi-lôn nào, nhưng xét về địa lý thì rõ ràng là thành Va-ti-căn, bởi nó được xây dựng giữa thành Rô-ma, trên bảy ngọn đồi núi, sát bờ đông Địa Trung Hải, nơi hải cảng dành cho giao thương lớn bằng đường biển vào thời bấy giờ.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là bài học thứ nhì nói về Ba-bi-lôn Thuộc Linh sẽ bị hủy diệt, bởi những tội ác mà nó đã và đang làm ra qua nhiều thế kỷ.

Chúng con hiểu rằng, khi một người tự bán đi thân thể và linh hồn của mình là người ấy từ bỏ các giá trị đạo đức mà Đức Chúa Trời đã đặt để vào trong lương tâm của họ, bỏ đi giá trị thiêng liêng trong sự tương giao với Ngài, chạy theo sự tham lam quyền lực, danh vọng, dục vọng vật chất tạm thời của thế gian, là những điều ác vì mục đích riêng, như Vua A-háp và Hoàng Hậu Giê-sa-bên, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra là điển hình. Đây là bài học sâu sắc cho chúng con biết luôn cẩn trọng, tỉnh thức trước mọi cám dỗ, để không bị rơi vào trường hợp tự bán đi thể xác và linh hồn của mình.

Nguyện Chúa ban cho chúng con luôn biết áp dụng Lời Ngài qua mỗi bài học Thánh Kinh, để chúng con được trở nên trọn vẹn theo thánh ý Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

...


Dương Quang Trung
28/11/2024 19:12

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 18:11-19.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.

12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,

13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!

14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.

Kính thưa Chúa!
Tinh thần Ba-bi-lôn Lớn bao trùm khắp đất, nhưng khi nó bị tiêu diệt thì không chỉ tại Va-ti-căn mà các giáo hội, nhà thờ khắp nơi sẽ không còn mua hàng nữa. Bởi vậy, các thương gia khóc lóc, than vãn, vì đã mất đi nguồn thu nhập lớn.

Các mặt hàng trong câu 12 và 13 cho thấy đủ các thứ trên đời, nói lên sự xa hoa, giàu có rất lớn của hàng ngũ giáo phẩm. Điều đặc biệt trong những thứ hàng này là: “những thân xác cùng những linh hồn của loài người”. Đó là những bé trai, bé gái làm nô lệ cho đời sống tình dục của họ, và linh hồn các em có thể cũng bị hư mất bởi thư giáo lý gớm ghiếc của họ.

Câu 14: “Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn” là những tội lỗi của sự hưởng lạc tà dâm thuộc thể, cũng như thuộc linh, cùng những hưởng lạc xa hoa vật chất của họ sẽ không còn tìm thấy nữa.

15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.

16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.

17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,

Kính thưa Chúa!
Câu 15: Một lần nữa nhắc lại nội dung của câu 11.

Câu 16: Cho thấy những vải mịn tím và đỏ sậm “cùng với vàng, những đá quý, và những hạt châu” là những trang sức xa hoa, quyền quí của hoàng gia được dùng cho các Hồng Y của Va-ti-căn khi họ mặc áo chùng tím, hoặc áo choàng đỏ và đội mũ đỏ sậm.

Câu 17: “Vì chỉ trong một giờ sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Câu này nói lên thành Va-ti-căn chỉ có thể đã bị hủy diệt bởi một đầu đạn nguyên tử, cột khói bốc cao hình nấm, và bởi sức nóng, sẽ thiêu đốt mọi thứ trong cơn bão lửa. Thành Va-ti-căn cũng chỉ cách cảng biển khoảng 20 km, nơi mà các tầu buôn neo đậu, và các thuyền trường và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển có thể quan sát thấy cột khói bốc cao hình nấm của sự hủy diệt.

18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"

19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Kính thưa Chúa! Sự kêu la, khóc lóc và than thở của những thương gia đường biển không phải chỉ cho thành lớn, nhưng chủ yếu là họ khóc cho túi tiền của họ. Từ nay, họ sẽ mất đi một nguồn thu nhập lớn khi không còn bán hàng cho Va-ti-căn, cho các giáo hội, cũng như cho hết thảy các tín đồ khắp nơi trên đất.

Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1/ Con nghĩ rất nhiều người trên thế gian này tự bán đi thân xác và linh hồn mình mà không biết, khi họ đã không trao gửi, phó thác thân xác, linh hồn mình cho Chúa cai quản, canh giữ.

2/ Con dân Chúa có thể rơi vào trường hợp tự bán đi thể xác và linh hồn của mình khi họ vẫn sống trong tội mà không ăn năn, nghĩa là họ đã trao thân thể và linh hồn mình cho Sa-tan, chứ không phải cho Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 28/11/2024

***


Nguyễn Thị Mơ
02/12/2024 20:30

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một ngày trôi qua trong sự quan phòng che chở của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa cho con được vui thỏa trong sự bình an lạ lùng, duy nhất chỉ có ở trong Ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài.

Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được ý nghĩa sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 18:11-19.

Kính thưa Chúa!
Trước khi suy ngẫm bài học, con có vào xem một clip ghi lại toàn cảnh thành Va-ti-căn. Thành được xây dựng vô cùng đồ sộ và tráng lệ với vương cung thánh đường Thánh Phê-rô nổi bật, tọa lạc ở giữa, điều đó không chỉ phơi bày sự xa hoa diêm dúa của “Con điếm lớn” mà còn như khuếch trương quyền lực của tổng hành dinh có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới cùng với tội lỗi của nó là Ba-bi-lôn Thuộc Linh.

Clip cho con thấy được vẻ bề ngoài xa hoa của Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Khi con suy ngẫm, Lời Chúa cho con biết nếp sống tội lỗi bên trong qua sức tiêu thụ hàng hóa vô cùng lớn, của tổ chức tôn giáo đầy quyền lực này. Trong số hàng hóa mà Ba-bi-lôn Thuộc Linh tiêu thụ, con có hơi ngỡ ngàng vì trong danh mục liệt kê có “những thân xác và linh hồn của loài người”.

Thật kinh khủng khi mà những kẻ nhân danh là người phụng sự Chúa đang lừa gạt những con chiên ngoan đạo, khiến họ tự nguyện phục vụ bằng chính thân xác của mình, còn linh hồn thì bị hư mất bởi những giáo lý gớm ghiếc mà những kẻ đó dùng để dẫn dụ, lừa gạt người ta. Sa-tan thật thâm hiểm khi dùng chính những kẻ nhân danh Chúa nhưng lại phạm tội trọng, và đưa dắt không biết bao nhiêu linh hồn cũng đi vào chỗ hư mất như nó bởi những giáo lý gớm ghiếc. Sa-tan và những kẻ làm theo ý muốn của Sa-tan xứng đáng chịu hình phạt thích đáng tương ứng với những tội lỗi mà họ đã phạm.

Chỉ trong một giờ, sự tráng lệ, đồ sộ, xa hoa trong phồn vinh bị tiêu tan bởi sự hủy diệt. Ba-bi-lôn Thuộc Linh kiêu hãnh giờ đây chỉ còn là đống tro tàn đổ nát, kết thúc nếp sống tội lỗi cùng phương tiện giúp cho nó phạm tội. Những thương buôn trên biển nhờ nó mà trở nên giàu có, giờ đây chỉ biết đứng xa xa mà khóc lóc, than thở trong tiếc nuối vì mất đi cơ hội làm giàu.

Kính thưa Chúa!
Trước đây khi mới tin nhận Chúa, con đã rất ngạc nhiên và có lúc con còn hỏi một tín đồ Công Giáo là bạn với gia đình con rằng, tại sao người Công Giáo cũng tin và thờ phượng Chúa mà sao nếp sống của họ không vâng theo Thánh Kinh, giờ đây Lời Chúa đã bày tỏ và cho con hiểu rất nhiều điều.

Cuộc đời một người theo Chúa là bước vào sự kêu gọi phải chịu khổ vì danh Chúa, cùng với nếp sống nhu mì khiêm nhường như Chúa. Nhìn vào hàng giáo phẩm của Giáo Hội Công Giáo là nhìn thấy ngay sự xa hoa với quyền lực tột bậc. Họ chính là Ba-bi-lôn Thuộc Linh và những hình phạt dành cho họ thật xứng với những việc họ đã làm.

Họ đã nhân danh Chúa để bách hại các sứ đồ và các tiên tri của Chúa và giờ đây, Đức Chúa Trời đã lấy lại sự công chính cho các thánh đồ của Ngài trong sự sửa phạt đủ nặng dành cho Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Cảm tạ Chúa về sự công chính của Ngài. A-men!

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài trong bài học nhắc nhở con, con nhìn vào nếp sống của những người chưa tin Chúa, những người mang danh là có Chúa trong các giáo hội, và con nhận thấy có một sự lừa dối rất tinh vi ở đây.

Người thế gian có thể có lúc vì một lý do nào đó mà họ phải tự bán đi thân xác và linh hồn của mình, nhưng trong tâm trí, họ nhận biết được việc họ đang làm. Những con dân Chúa trong các giáo hội có những khi bị các giáo lý mê hoặc, lừa dối và tự nguyện dùng thân xác và trọn cả linh hồn của mình để phục vụ ý muốn của người khác, nhưng vẫn nghĩ mình đang phụng sự Chúa.

Ở một góc độ khác, con dân Chúa khi cố ý phạm tội mà không ăn năn thì cũng đồng nghĩa đã bán thể xác và linh hồn mình cho quỷ dữ.

Lạy Chúa!
Cầu xin Chúa ban năng lực, để con hết lòng sống theo Lời Chúa, xin giúp con cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động để con luôn được ở trong sự bảo bọc của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Thị Tâm
08/12/2024 22:22

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con xin tiếp tục nêu lên sự hiểu của mình trong Khải Huyền 18:11-19 như sau:

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!

Câu 11-13: Chúng con hiểu sau khi Ba-bi-lôn bị sụp đổ đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các thương nhân trên khắp thế giới bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến sự than vãn, than khóc bởi sự sụp đổ này. Danh sách dài những mặt hàng mà những thương nhân được lợi bởi sự buôn bán với Ba-bi-lôn Lớn như vàng, bạc, đá quý, hạt châu, vải mịn… đều sẽ bị phá sản và thiệt hại nặng nề. Điều này cho thấy sự giàu có và xa hoa của Ba-bi-lôn Lớn, cũng như sự đa dạng của các mối quan hệ thương mại mà nó đã thiết lập.

14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.

Câu 14: Chúng con hiểu câu này nhấn mạnh sự mất mát to lớn mà các thương nhân phải gánh chịu. Tất cả những gì họ từng có, với sự xa hoa vốn có đều biến mất.

15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: “Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ.” Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,

Câu 15-17: Chúng con hiểu những người từng hưởng lợi từ sự giàu có của Ba-bi-lôn giờ đây phải đối mặt với sự sụp đổ và mất mát. Họ bày tỏ sự tiếc nuối cho sự giàu có và xa hoa mà Ba-bi-lôn từng có và từng đem lại nguồn lợi và đời sống xa xỉ, sang trọng cho họ. Sự sụp đổ của họ diễn ra nhanh chóng, từ sự giàu có, xa hoa biến thành sự tàn tạ chỉ trong một giờ, sự sụp đổ của Ba-bi-lôn diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn bất ngờ.

18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: “Có thành nào giống như thành lớn này?”
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: “Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!”

Câu 18-19: Chúng con hiểu câu này nhấn mạnh sự sụp đổ của Ba-bi-lôn đã gây ra một cú sốc lớn cho toàn thế giới, đặc biệt là đối với những người làm việc trong ngành vận tải biển. Không những đối mặt với những khó khăn và sụp đổ hoàn toàn mà nó còn diễn ra nhanh chóng đến không ngờ, chỉ trong vòng một giờ, mọi sự giàu có, tích trữ và xa hoa mà những kẻ thủ lợi từ sự tội lỗi của Ba-bi-lôn Lớn có được đều biến thành tro tàn.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ, giúp chúng con được học các câu Thánh Kinh trong sách Khải Huyền 18:11-19. Đoạn Thánh Kinh giúp chúng con thấy sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn không chỉ ảnh hưởng đến những người sống trong thành phố này mà còn tác động đến toàn bộ thế giới. Sự kiện này nhắc nhở chúng con về sự hư vô của cuộc sống, sự hình phạt nặng nề của tội lỗi chống nghịch Chúa và tầm quan trọng của việc tin nhận Đấng Christ và sự trung tín vào Đức Chúa Trời. Nguyện xin lời Thánh Kinh này luôn nhắc nhở và tỉnh thức chúng con sống đời sống thánh khiết, đặt Chúa lên trên hết mọi sự để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc và sự sống đời đời phước hạnh trong Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Ngọc Tú
10/12/2024 20:50

Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 18:11-19.

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!

Từ câu 11 đến 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự sụp đổ của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất sẽ làm thiệt hại nặng đến doanh thu của các thương gia trên khắp thế giới. Vào những dịp lễ lớn như Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, chi tiêu của người dùng thường gia tăng đáng kể. Mọi người mua sắm quà tặng, đồ trang trí, thực phẩm, và nhiều sản phẩm khác, tạo ra lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp.

Một loại hàng hóa đặc biệt cũng đem lại lợi nhuận rất lớn đó là "những thân xác cùng những linh hồn của loài người". Hay nói cách khác đó là hoạt động mại dâm và mua bán các sản phẩm liên quan đến nó. "Linh hồn của loài người" là nói về những người bán mình để phục vụ các thú vui tà dâm, lẫn những người đắm mình trong các thú vui ấy, và cũng bao gồm các trẻ em bị ép làm nô lệ tình dục.

14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.

Câu 14: Con hiểu rằng, "những trái chín của sự thèm khát của linh hồn" là nói về mức độ thỏa mãn tội lỗi của Ba-bi-lôn Lớn đã chín trọn. Sự thèm khát của Ba-bi-lôn Lớn là nếp sống xa hoa, được tôn sùng đến tột đỉnh, sự thỏa mãn tình dục, đặc biệt nạn ấu dâm của các linh mục Công Giáo.

15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, những thương gia vừa giàu có nhờ mua bán với Va-ti-căn mà cũng nhờ bán đắt hàng trong các dịp lễ hội xuất phát từ Va-ti-căn.

"Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm" là nói đến trang phục thường mặc của các Hồng Y và Giám Mục Công Giáo. Trang sức vàng là các dây chuyền thánh giá, gậy giám mục. Những đá quý là các loại đá được khảm trên gậy giám mục. Những hạt châu là các hạt châu trong các tràng hạt Mân Côi. Tất cả các hình ảnh này đều là đặc trưng của Công Giáo.

17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, chỉ trong một giờ thì Va-ti-căn sẽ trở nên hoàng tàn bởi một đầu đạn hạt nhân. Diện tích hiện tại của Va-ti-căn là khoảng 44 hecta. Như vậy, chỉ cần một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ khoảng 10 kiloton là hủy diệt được toàn bộ thành phố này.

Vì Va-ti-căn chỉ cách biển khoảng 25-30 km về phía tây, từ khoảng cách này người trên các con tàu trong khu vực đều có thể nhìn thấy khói bụi bay lên từ vụ nổ và cảm nhận được chấn động từ sóng xung kích. Sự kêu la, khóc lóc, than thở là từ các thương gia buôn bán với Va-ti-căn, và từ những tín đồ của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này thì nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha hôm nay gìn giữ con chạy xe trên đường đi công việc được bình an. Trong lúc đi đường, suy ngẫm về Chúa, con cũng nhận được những sự dạy dỗ từ Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/12/2024 09:15

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn giữ gìn chúng con một ngày bình an, công việc được thuận lợi. Cảm tạ Chúa cho con hôm nay được nhiều thời gian làm vườn. Xin Chúa cho vườn rau của chúng con không bị sâu ăn. Con cảm tạ Chúa cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Thưa Chúa, con hiểu rằng những thương gia trên đất khóc lóc, than vãn vì sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn tại Va-ti-căn. Bởi sự sụp đổ này là hoàn toàn, khiến cho chẳng còn ai mua những món đồ của họ để sử dụng trong sự thờ phượng, theo hệ thống tôn giáo hiệp nhất nữa. Những món hàng mà các thương gia buôn bán cho thấy sự giàu có, xa hoa của tôn giáo hiệp nhất. Có một mặt hàng lấy làm kinh ngạc, đó là thân xác cùng những linh hồn của loài người. Con nghĩ thật là tội lỗi lên đến đỉnh điểm khi mà người ta tự cho mình quyền mua bán thân xác và linh hồn loài người. Có lẽ sự mua bán này là để phục vụ cho đời sống tình dục của những người theo tôn giáo đó. Như vậy, họ đã xem điều đó là hiển nhiên được diễn ra trong hệ thống tôn giáo hiệp nhất. Tuy nhiên, khi sự sụp đổ đến trên chúng, thì nếp sống tội lỗi cùng mọi thứ hào nhoáng phục vụ cho chúng cũng phải chấm dứt.

Những thương gia đã khóc lóc và than thở vì sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn dường ấy, xa hoa dường ấy, mà bị sụp đổ trong vòng một giờ. Các thuyền trưởng, đám đông trong tàu, những kẻ mua bán đường biển đều kêu la khi nhìn thấy Ba-bi-lôn bị thiêu đốt trong lửa. Con hiểu họ kêu than, khóc lóc là vì giờ đây họ đã hết cơ hội tiếp tục dựa trên nó để kiếm tiền.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, vì chỉ có điều gì ở trong Ngài, theo lẽ thật Lời Ngài thì còn lại đến đời đời phước hạnh. Còn bất cứ điều gì đến từ ma quỷ, từ xác thịt loài người, thì chóng vánh, qua đi. Con nguyện xin Chúa ban cho những người thân của chúng con có cơ hội nhìn biết Lời Chúa là chân lý, là lẽ thật, để họ ăn năn, tin nhận Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/12/2024

***


Phạm Trịnh Minh Anh
11/12/2024 22:29

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 18:11-19.

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, ở Va-ti-căn sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn thế gian. Dù thế gian đã bước vào Kỳ Đại Nạn, với nhiều thiên tai dịch bệnh, đói kém, người dân đa phần sẽ đối diện với nhiều sự khó khăn thiếu thốn, nhưng Ba-bi-lôn Lớn vẫn rất giàu có, xa hoa, và là nguồn thu lớn của các thương gia trên đất. Vì thế, khi Va-ti-căn sụp đổ, kéo theo hệ thống tôn giáo hiệp nhất không còn, thì các thương gia sẽ khóc lóc, than vãn vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.

12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.

Những món hàng được các thương gia cung cấp cho Ba-bi-lôn rất đa dạng, chẳng thiếu món gì, từ những vật phẩm xa xỉ quý hiếm (vàng, bạc, đá quý, hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ, gỗ thơm, ngà voi, gỗ quý, cẩm thạch, hương liệu, dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu), đến những nhu yếu phẩm (bột mịn, lúa mì, gia súc, chiên), thậm chí cả "những thân xác và những linh hồn của loài người". Phải nói rằng, bất cứ thứ gì Ba-bi-lôn muốn thì các thương gia đều có thể cung cấp cho họ. Nếu họ cần nô lệ các thương gia có thể cung cấp, thậm chí là nô lệ tình dục (mua bán thân xác loài người). Nếu họ muốn giáo lý gớm ghiếc của họ được phổ biến rộng khắp thế gian, các thương gia cũng có thể đáp ứng, qua đó khiến linh hồn nhiều người bị hư mất trong những giáo lý chống nghịch Chúa của họ (mua bán linh hồn của loài người).

"Những trái chín của sự thèm khát" là những sự tham muốn tột độ của những người thuộc về Ba-bi-lôn Thuộc Linh, như: sự giàu có vật chất, lối sống xa hoa, phóng túng trong tội lỗi và sự bất chính. Bởi sự hình phạt của Chúa, bấy giờ họ sẽ không được thỏa mãn điều họ thèm khát, không có được những phương tiện để tiếp tục nếp sống tội lỗi của họ nữa.

15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Thưa Cha, qua bài chú giải của người chăn, con hiểu sự hủy diệt Ba-bi-lôn Lớn phải xảy ra vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, khi mà sự giao thương trên biển vẫn còn. Các thương gia, thuyền trưởng và thủy thủ đều kêu la, khóc lóc, than thở, đau đớn khi nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Họ đau đớn, than thở không phải vì thương xót cho những người thuộc về nó, mà vì sự tàn tạ của nó sẽ không giúp họ kiếm thêm tiền được nữa.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa ban cho con được ở trong Hội Thánh của Ngài, được cách xa thế gian đang ngày càng trở nên tội lỗi. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi những sự phù phiếm của thế gian, nhưng biết tìm kiếm những điều phước hạnh, có giá trị đời đời trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/12/2024

***


Vũ Triệu Hùng
11/12/2024 22:38

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 18:11-19.

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn không những làm tan giã hệ thống Liên Hiệp Tôn Giáo toàn cầu, mà còn khiến cho những thương gia bấy lâu nay được giàu có nhờ nó cũng phải khóc lóc, vì hàng hóa của họ từ giờ trở đi ko còn ai mua nữa. 

Sự tiêu thụ những mặt hàng được ghi trong câu 12 và 13 cho thấy sự rất giàu có và xa hoa của Ba-bi-lôn Lớn, trong đó có việc buôn bán thân xác và những linh hồn loài người. Khi đọc tới Ba-bi-lôn Lớn mua những thân xác và linh hồn loài người làm con nghĩ tới việc những bé trai và những bé gái được các thương gia bán cho các bậc lãnh đạo Va-ti-căn để phục vụ cho nhu cầu thể xác, đồng thời những đứa trẻ đó bị đẩy vào vào chỗ bán linh hồn cho ma quỷ. 

Những trái chín là những sự đẹp đẽ, xa hoa mà con người khao khát cùng với những sự vui thú dục vọng tội lỗi của xác thịt. Những thứ xa xỉ và sáng lạng là nếp sống giàu có, xa hoa và quyền lực, địa vị. Sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn đã triệt tiêu hoàn toàn mọi điều ưa thích của mắt và dục vọng xác thịt đối với những người thuộc về nó. 

Sự khóc lóc của những thương gia về Ba-bi-lôn Lớn bị tiêu diệt có lẽ không phải vì họ khóc lóc thương xót những người bị tiêu diệt, mà là khóc lóc cho chính họ, vì từ giờ trở đi sẽ không còn ai mua hàng của họ như trước và hoạt động kinh doanh của họ với Ba-bi-lôn Lớn đã kết thúc. 

Sự tiêu diệt của Ba-bi-lôn Lớn có thể được báo trước cho nhiều người biết chứ không phải là sự kiện mang tính bất ngờ. Có thể như người chăn đã viết trong bài giảng là Antichrist sẽ vây thành và sau đó ra lệnh tiêu diệt Va-ti-căn trước sự chứng kiến của người trong đó có các thương gia, để làm bài học cảnh tỉnh cho bất cứ thế lực nào, con người nào trong thế gian chống nghịch hắn.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Một ngày không xa, con cùng với anh chị em trong Hội Thánh ở trên Thiên Đàng sẽ nhìn thấy sự phán xét của Ngài đối với Ba-bi-lôn Lớn. Nguyện Ngài gìn giữ mỗi chúng con luôn đứng vững vàng cho đến ngày Chúa yêu dấu của chúng con quang lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/12/2024

***


Bùi Văn Vũ
15/12/2024 10:10

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nguyện xin Cha ban ơn, gìn giữ con suốt ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 18:11-19 như sau:

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.

Thưa Cha! Bởi sự xa hoa của Ba-bi-lôn Lớn đã làm cho các thương nhân cung cấp hàng hoá cho Ba-bi-lôn Lớn được giàu có. Khi Ba-bi-lôn Lớn bị hủy diệt thì họ đã khóc vì mối làm ăn của họ đã bị mất đi. Sự hủy diệt Ba-bi-lôn Lớn không những ở tại Va-ta-căn mà xảy ra tại tất cả các nhà thờ ở khắp quốc gia trên toàn thế giới.

12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!

Thưa Cha! Các thương nhân đã cung cấp cho Ba-bi-lôn Lớn hết thảy các mặt hàng xa xỉ mà họ cần. Ngay cả thân xác và linh hồn của loài người cũng trở thành hàng hóa, điều đó cho thấy tội lỗi của Ba-bi-lôn đã đầy trọn.

Trong ngày nay của chúng con, sự buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng đang diễn ra. Họ buôn bán để phục vụ cho các nhu cầu tội lỗi của loài người, như dùng để phục vụ cho các lễ hội hiến tế Sa-tan, cho các lễ hội tình dục khi thờ phượng Sa-tan. Cũng có rất nhiều người tự bán linh hồn và xác thịt của mình cho Sa-tan để đổi lấy những sự xa hoa của đời này, như tiền tài, danh vọng, nhưng dù có những điều ấy họ cũng không được hưởng khi đã bán mình cho Sa-tan.

14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.

Thưa Cha! Những sự xa hoa của Ba-bi-lôn Lớn sẽ không còn nữa bởi nơi đó sẽ bị hủy diệt toàn bộ bởi sự đầy dẫy những tội lỗi mà họ đã làm ra, như xưa kia Chúa hủy diệt hai thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bằng lửa từ trời.

15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Thưa Cha! Có nhiều người đã than khóc cho sự sụp đổ, bị tàn phá của Ba-bi-lôn Lớn, những người họ là những lái buôn, thương gia cung cấp hàng hóa và mọi mặt hàng xa xí cho Ba-bi-lôn. Họ khóc không phải vì sự thương xót cho những người trong đó mà chủ yếu khóc bởi những ích lợi lớn bởi sự buôn bán đã không còn.

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, mặc dù Tin Lành của Chúa được rao giảng trên mạng xã hội, nhưng nhiều người đã thờ ơ vì họ còn đang mải mê vì tiền tài, danh vọng, sự nghiệp của họ. Nhiều người tin Chúa, nhưng chọn những nơi nào mà họ nghĩ vừa nhận được sự cứu rỗi vừa có thể tìm kiếm những sự xa hoa, vật chất của thế gian này. Nhưng rồi sẽ đến một ngày những sự mà họ dành hết tâm huyết cả đời để gây dựng sẽ bị hủy diệt không còn gì, nếu không kịp thời ăn năn tin nhận Tin Lành của Chúa, họ sẽ đời đời trong hỏa ngục đầy những khóc lóc và nghiến răng.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua Sách Khải Huyền, con biết rằng, dù nhiều người trong Kỳ Tận Thế sẽ tin nhận Chúa, nhưng để được cứu rỗi họ sẽ trải qua rất nhiều những khó khăn, hoạn nạn, sự bắt bớ, bách hại của AntiChrist kẻ chống Chúa và những kẻ tà dâm không thờ phượng Chúa mà thờ phượng chính họ dưới danh nghĩa của Chúa. Nguyện xin Cha thương xót gia đình người thân của mỗi chúng con, thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con, xin Chúa mở lòng họ để họ cũng tin nhận Tin Lành của Chúa và được cứu rỗi trước ngày Đấng Christ tái lâm cất Hội Thánh ra khỏi thế gian này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
15/12/2024

***


Bùi Thành Chinh
18/12/2024 07:58

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì những ân điển lớn lao mà Cha đã ban cho chúng con để chúng con luôn được bình an ở trong Ngài, thì giờ này Cha ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 18:11-19.

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả sự sụp đổ của Ba-bi-lôn, tượng trưng cho hệ thống kinh tế và văn hóa thế gian tội lỗi dựa trên sự tham lam, bất công và tôn thờ vật chất. Các thương gia và thủy thủ khóc lóc, than vãn vì họ mất đi nguồn lợi ích tài chính khi Ba-bi-lôn bị hủy diệt. Danh sách hàng hóa xa xỉ và thiết yếu, từ vàng bạc, đá quý đến linh hồn, thân xác con người, cho thấy sự lạm dụng và vô nhân đạo của hệ thống này. Sự phồn hoa và xa hoa của Ba-bi-lôn tan biến nhanh chóng trong một giờ, cho thấy tính tạm bợ của thế gian. Qua đó Đức Chúa Trời cảnh báo con người về hậu quả của lòng tham và sự tôn thờ vật chất, đồng thời cũng nhấn mạnh tính công chính và toàn diện của sự phán xét Chúa dành cho mọi hệ thống thế gian tội lỗi.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 18:12-13 cho thấy sự giàu có và mãi lực (sức mua hàng) của Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Qua đó con thấy được sự xa hoa và giàu có của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, được mô tả qua danh sách các hàng hóa quý giá như vàng bạc, đá quý, tơ lụa, và những sản phẩm hiếm, là biểu tượng cho sự thịnh vượng vượt bậc. Một xã hội cho thấy sự phụ thuộc vào vật chất và phù phiếm của con người. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này sẽ không bền vững mà chỉ là tạm bợ và chóng tàn. Đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ của Chúa cho chúng con rằng không một sự giàu sang nào của thế gian có thể che chở hay cứu rỗi con người khỏi sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 18:13 Ba-bi-lôn Thuộc Linh mua "những thân xác cùng những linh hồn của loài người" nó làm con liên tưởng đến sự bóc lột toàn diện trong hệ thống của Ba-bi-lôn Thuộc Linh này. Ở đây con nghĩ rằng không chỉ đề cập đến việc buôn bán nô lệ hoặc lao động khổ sai, mà còn hàm ý muốn nói nên sự chiếm đoạt linh hồn con người thông qua sự tôn thờ vật chất và các giá trị của thế gian. Đây là hình ảnh tượng trưng cho sự tha hóa và vô nhân đạo của hệ thống này, nơi con người trở thành hàng hóa và linh hồn bị hủy hoại bởi tham vọng và lòng tham không đáy. Điều này là lời cảnh báo về sự tàn ác và hậu quả của một xã hội không có Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, cụm từ "những trái chín của sự thèm khát" trong Khải Huyền 18:14 con hiểu đó là tượng trưng cho những điều Ba-bi-lôn Thuộc Linh khao khát, như sự xa hoa, quyền lực, và vinh quang nơi trần gian này. Đây là những mục tiêu mà linh hồn con người bị cám dỗ theo đuổi hàng ngày, nhưng chúng sẽ không bao giờ mang lại sự thỏa mãn bền lâu. Sự tan biến của những "trái chín" này cho con thấy tính ngắn ngủi và hư không của những giá trị thế gian, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ những điều thuộc về Đức Chúa Trời mới có ý nghĩa và tồn tại mãi mãi.

Thưa Cha, trang phục "vải mịn tím và đỏ sậm" trong Khải Huyền 18:14 con hiểu là tượng trưng cho quyền lực, sự giàu sang, và xa hoa. Màu tím thường đại diện cho hoàng gia và giới quý tộc, biểu hiện quyền lực và địa vị cao. Trong khi đó, màu đỏ sậm gợi lên sự đổ máu, tội lỗi, hoặc sự tàn nhẫn. Sự kết hợp này phản ánh bản chất lừa dối của Ba-bi-lôn Thuộc Linh: Một vẻ ngoài rực rỡ và quyền uy, nhưng che đậy bản chất tội lỗi và mục nát bên trong. Đây là lời nhắc nhở chúng con rằng những giá trị bề ngoài không thể che giấu được sự thật trước mặt Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, hình ảnh áo chùng tím và đỏ sậm của các Hồng Y tại Va-ti-căn làm con liên tưởng đến sự tương đồng với hình ảnh Ba-bi-lôn Thuộc Linh được miêu tả trong Khải Huyền ở đây, đặc biệt liên quan đến sự xa hoa và quyền lực, con cũng được nghe các tin tin tức thấy đời sống của những người tự coi mình là con dân, đầy tớ của Chúa ở tại Va-ti-căn cũng có nhiều điều tiếng cho thấy những việc họ làm cũng thật là ghê tởm, họ sống mang danh Chúa nhưng đời sống thể hiện ra lại hoàn toàn chống nghịch Ngài, họ không phải là con cái chân thật của Chúa. Như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 7:21-23 đã phán rằng: “Chẳng phải ai nói với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì người ấy sẽ vào trong Vương Quốc Trời. Nhưng người làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên các tầng trời.Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!” Đây cũng là lời cảnh tỉnh để mọi tổ chức tôn giáo duy trì sự trung tín với các giá trị thuộc linh đích thực của Chúa.

Thưa Cha, cảm nhận của con về sự hủy diệt của Ba-bi-lôn Thuộc Linh trong Khải Huyền 18:17-19 cho con thấy sự bất lực và tạm bợ của tất cả những gì thuộc về thế gian này. Sự hủy diệt diễn ra trong "một giờ" như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự chóng vánh sự vinh quang và quyền lực của thế gian. Khi các tàu buôn từ xa nhìn thấy sự sụp đổ của thành, họ thể hiện sự kinh ngạc và đau buồn, vì Ba-bi-lôn vốn là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực, nay đã bị tiêu diệt trong một khoảnh khắc. Điều này cho thấy mọi hệ thống dù mạnh mẽ, thịnh vượng đến đâu, cũng không thể bền vững trước sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Sự hủy diệt của Ba-bi-lôn Thuộc Linh không chỉ là sự kết thúc của một hệ thống thế gian chống nghịch Chúa mà còn là lời nhắc nhở để con người không đặt niềm tin vào những giá trị phù phiếm của thế gian, mà thay vào đó hãy tìm kiếm sự bảo vệ, cứu rỗi nơi Đức Chúa Trời, Đấng vĩnh cửu đời đời.

Thưa Cha, con nghĩ rằng con người có thể tự "bán" thân xác và linh hồn mình khi họ lựa chọn sống theo những giá trị sai lạc, từ bỏ lương tâm và đức tin nơi Chúa vì lợi ích vật chất hoặc mục tiêu không đúng đắn trái nghịch điều răn luật pháp của Ngài.
Và con nghĩ rằng con người có thể tự bán thân xác và linh hồn của mình bằng nhiều cách như là đánh đổi giá trị đạo đức, lương tâm, hoặc đức tin để đạt được lợi ích vật chất hoặc mục tiêu không đúng đắn. Một số người sẵn sàng hy sinh phẩm giá để chạy theo danh vọng, quyền lực, hoặc tiền bạc, chẳng hạn như tham gia vào các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, buôn người, hoặc gian lận để thăng tiến. Bên cạnh đó, việc theo đuổi các thú vui tội lỗi như nghiện ngập, sống sa đọa, hoặc bán thân để đổi lấy các lợi ích cũng làm hủy hoại cả thể xác lẫn linh hồn. Một số khác lại từ bỏ đức tin, thờ phượng các tà thần hoặc tham gia vào các nghi lễ tà giáo để tìm kiếm sức mạnh hoặc sự bảo vệ của các tà thần, đồng thời quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Khi con người đặt tiền bạc, danh vọng, hoặc quyền lực lên trên tất cả thì họ đã thờ phượng những điều đó thay vì tôn kính Chúa. Trong lúc tuyệt vọng, nhiều người chấp nhận sự cai trị của “bóng tối” từ bỏ hy vọng nơi Chúa để đổi lấy lợi ích ngắn hạn của đời này. Những hành động này không chỉ dẫn đến sự hủy hoại về mặt đời sống hiện tại mà còn có nguy cơ làm mất đi sự cứu rỗi đời đời nơi Chúa, vì vậy con cần phải luôn tỉnh thức và giữ vững đức tin để không bị cuốn theo những cám dỗ của thế gian.

Thưa Cha, theo con một số trường hợp điển hình mà con người có thể tự "bán" thân xác và linh hồn của mình đó là những trường hợp khi họ lựa chọn thỏa hiệp với lương tâm vì những lợi ích vật chất hoặc quyền lực. Chẳng hạn, trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh, nhiều người sẵn sàng tham gia vào các hành vi tham nhũng, gian lận để thăng tiến, mặc dù biết rằng điều đó sẽ gây hại cho người khác. Một số người khác lại lựa chọn tham gia vào các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, buôn người, hoặc gian lận tài chính chỉ để kiếm tiền một cách nhanh chóng, bất chấp hậu quả đối với bản thân và xã hội. Ngoài ra, cũng có những người rơi vào nghiện ngập, như ma túy, rượu, hoặc cờ bạc, tìm kiếm niềm vui ngắn hạn mà không quan tâm đến sức khỏe và phẩm giá của mình, khiến cho cuộc sống và linh hồn của họ bị hủy hoại. Một số người khác lại từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời để theo tà giáo, tìm kiếm quyền lực siêu nhiên hoặc sự bảo vệ từ những thực thể không phải là Chúa, dẫn đến việc thờ phượng những thần linh giả mạo. Cuối cùng, trong công việc có những người lựa chọn sự bất chính, như gian lận thuế hay lợi dụng người lao động để làm giàu nhanh chóng, mặc dù biết rằng điều đó sẽ làm hỏng lương tâm và mối quan hệ với Chúa. Những hành động này cho con thấy rằng con người có thể tự bán thân xác và linh hồn của mình vì những mục tiêu vật chất hoặc quyền lực, bỏ quên giá trị đạo đức và đức tin nơi Chúa. Với con người linh hồn là thứ quý giá nhất mà không có điều gì có thể đánh đổi được, như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 16:26 đã phán: “Vì một người được ích lợi gì, nếu người ấy thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì để chuộc lại linh hồn của mình?”

Thưa Cha, con nghĩ rằng con dân Chúa cũng hoàn toàn có thể rơi vào trường hợp tự bán đi thể xác và linh hồn của mình nếu chúng con không giữ vững đức tin và tỉnh thức trước những cám dỗ của thế gian. Mặc dù đã nhận biết Đức Chúa Trời và được kêu gọi sống theo Lời Ngài, nhưng những cám dỗ về tiền bạc, quyền lực, danh vọng hoặc sự thoải mái vật chất có thể khiến chúng con quên đi sự trung tín với Chúa. Chính Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 6:4-6 đã cảnh báo chúng con rằng: Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về thánh linh, đã nếm Lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã, mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh Con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài.”

Con nghĩ rằng một số con dân Chúa có thể đánh mất mối quan hệ với Ngài khi mà quá chú trọng vào công việc, gia đình, hay những lợi ích vật chất mà quên đi việc thờ phượng và vâng phục Chúa. Cũng có những người vì cám dỗ tội lỗi mà thỏa hiệp với gian dối, lừa gạt, hoặc tham lam trong công việc, dẫn đến việc vi phạm những nguyên tắc đạo đức đã được Chúa dạy bảo. Thậm chí, có những người vì gặp khó khăn, bách hại hay thử thách trong đức tin mà từ bỏ Chúa. Khi nhìn vào danh sách những người bị dứt thông công khỏi Hội Thánh vì nhiều lý do khác nhau thì lòng con cũng thấy đau đớn và thương xót cho họ, những người ngày xưa kia đã từng là những con dân của Chúa cũng có sự sốt sắng trong việc thờ phượng và học hỏi Lời của Chúa, nhưng chỉ vì những khó khăn thử thách và những cám dỗ của thế gian mà đã kéo họ xa rời Chúa, xa rời Hội Thánh, điều đó cho con thấy rằng khi chúng con tin nhận Chúa rồi thì chúng con phải giết chết con người cũ và hàng ngày luôn cầu nguyện tương giao với Chúa để chúng con nhận được sức mạnh từ nơi Ngài để chúng con có thể chiến thắng được những khó khăn và cám dỗ. Khi đối diện với những cơn sóng gió đó, nếu không giữ vững đức tin và sự trung tín với Chúa thì con dân Chúa cũng có thể bị lôi cuốn vào những lựa chọn sai lầm, dẫn đến việc bán đi thể xác và linh hồn của mình vì những giá trị tạm bợ của thế gian này.

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa qua sách Khải Huyền 18:11-19 đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích để con áp dụng trên bước đường con bước đi theo Chúa. Các bài học con rút ra cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là trong đoạn Thánh Kinh này, con thấy những thương gia khóc than vì sự sụp đổ của thành Ba-bi-lôn, nơi đã trở thành biểu tượng của sự giàu có và tham lam. Họ mất đi mọi thứ mà họ đã tích lũy, và điều này nhắc nhở con rằng không nên để vật chất nơi thế gian này chi phối cuộc sống của con. Con cần phải luôn nhớ rằng của cải nơi trần thế chỉ là tạm thời và sẽ qua đi, còn giá trị vĩnh cửu mà con có được từ Đức Chúa Trời mới là điều đáng giá mà thôi.

+ Thứ hai là những cám dỗ từ thế gian, như sự quyến rũ của quyền lực, danh vọng và sự giàu có, có thể làm cho con đánh mất phương hướng và xa rời Đức Chúa Trời. Nên con phải luôn tỉnh thức và giữ lòng mình trong sạch, không để bị cuốn theo những ham muốn và ước muốn không đúng đắn trái nghịch ý muốn của Chúa.

+ Thứ ba là khi Ba-bi-lôn bị hủy diệt trong một giờ, cho con thấy rằng mọi thứ mà con người cho là quan trọng, hoành tráng và vĩnh cửu sẽ đều qua đi. Điều này nhắc nhở con rằng mọi thứ trên thế gian này đều là tạm thời và sẽ bị tàn phá. Con cần phải đặt hy vọng và niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời và những giá trị vĩnh cửu, chứ không phải vào những thứ vật chất hay thành công tạm thời ở đời này.

+ Thứ tư là những người thương gia tham gia vào việc buôn bán và tìm kiếm lợi ích từ những điều sai trái đã đánh mất cơ hội ăn năn và cứu chuộc. Vì thế con phải luôn giữ mình trong sự khiêm nhường, tránh để lòng tham lam và những tội lỗi làm con lệch lạc con đường theo Chúa.

+ Thứ năm là mặc dù những thương gia trong Khải Huyền khóc lóc vì sự sụp đổ của Ba-bi-lôn, nhưng họ vẫn không ăn năn. Nên điều quan trọng là con phải luôn giữ lòng ăn năn và quay về với Chúa và luôn nhớ rằng khi con nhận ra mình lạc lối, Chúa luôn sẵn lòng tha thứ và cứu chuộc con nếu con ăn năn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi Ngài.

Con cảm tạ Ngài vì Lời của Ngài đã soi sáng cho con trong suốt thời gian suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài vì những bài học quý giá từ sách Khải Huyền 18:11-19, giúp con nhận ra sự tạm bợ của những giá trị trần gian và cảnh giác với những cám dỗ của thế gian. Xin Chúa giúp con luôn giữ tấm lòng trung tín, không để bị cuốn theo những ham muốn vật chất, quyền lực, hay danh vọng. Xin dạy con biết nhìn nhận những điều vĩnh cửu và quan trọng trong Ngài, và luôn đặt niềm hy vọng vào Chúa, vì Ngài là Đấng vĩnh cửu và công chính.
Con cầu xin Chúa giúp con sống một đời sống khiêm nhường, sẵn sàng hạ mình ăn năn và luôn giữ vững đức tin vào Ngài. Xin tha thứ cho những lần con lầm lạc và quay lưng lại với Ngài. Xin ban cho con có sức mạnh để sống theo ý Ngài và làm sáng danh Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
18/12/2024

***


Trần Thị Thu Hương
18/12/2024 11:24

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, yêu thương kỳ diệu, Ngài lạ lùng trên đời sống con dân Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mỗi ngày trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng tội lỗi khiến cho một người tăm tối tâm trí. Tội lỗi che khuất mặt Chúa. Khi con chứng kiến một số người thật sự tin Chúa, nếm biết sự ngọt ngào, yêu thương của Chúa rồi phạm tội không ăn năn mà bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Lời nói, việc làm của họ không còn khôn sáng. Họ như một người khác. Con bất ngờ với những sự xảy ra sau khi họ phạm tội và bị dứt thông công. Khi con đọc phân đoạn Thánh Kinh trên, có những người than khóc cho túi tiền của họ vì sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, con hiểu rằng họ đã không thuộc về Chúa, họ đã bị tăm tối tâm trí, nhiều khi họ chẳng làm chủ được mình, thì họ than khóc cho những điều họ nghĩ, những điều trước mắt họ thấy. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con một quê hương trên trời, con hướng lòng về nơi ấy thì con không còn hướng lòng về thế gian, những giàu sang, quý giá nơi đời này rồi sẽ qua đi. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con một tấm lòng như vậy. Thật sự Chúa biến đổi con. Không phải con tự làm nên mình như vậy. Con cảm tạ Chúa! Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn cho con càng hơn nữa trên bước đường theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con hết lòng sống cho vị trí mà Chúa đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban sức lực cho con chạy hết cuộc đua của mình. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Đồng Thị Nghĩa
24/12/2024 16:08

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha bổ sức cho con, hôm nay con thấy đã khỏe hơn mấy ngày trước. Con xin Ngài tiếp tục ở cùng ban ơn và giữ gìn gia đình con và các anh chị em của con được khỏe mạnh, nhất là khỏe mạnh trong thuộc linh, để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài!

Giờ này con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:11-19, con học và hiểu một số điều dưới đây.

Khi thấy Ba-bi-lôn bị thiêu đốt, bị hủy diệt cách nhanh chóng, các thương gia trên đất là những người đã thường cung cấp hàng hóa cho Ba-bi-lôn đã khóc lóc, than vãn vì không còn ai mua hàng của họ nữa.

Trước kia Ba-bi-lôn thèm khát cái gì thì đều được đáp ứng đầy đủ bằng những thứ tốt nhất đối với nó, như là những trái chín thơm ngon đáp ứng cho nhu cầu của nó. Nhưng nay mọi thứ nó thèm muốn không còn, vì bị thiêu đốt, và cũng sẽ không còn đến với nó nữa, vì ngay đến chính bản thân nó cũng không còn để mà hưởng thụ những thứ ấy.

Những thương gia đã làm giàu bởi sự cung cấp hàng hóa cho Ba-bi-lôn, những thủy thủ, những người trên biển đã nhìn thấy khói bốc lên từ sự hủy diệt Ba-bi-lôn mà kêu la, khóc lóc và than thở vì thành ấy đã làm giàu cho những kẻ có tàu trên biển, mà bây giờ thì không còn nữa.

Thưa Cha, con không thấy các thương gia và những kẻ trên biển khóc bởi sự xót thương cho Ba-bi-lôn mà chỉ thấy khóc vì không còn ai mua hàng của họ và khóc vì thành ấy đã từng làm giàu cho những kẻ có tàu trên biển mà giờ thì đã bị hủy diệt mất. Con nghĩ dù có thể họ có sự thương xót nào đó cho việc Ba-bi-lôn bị hủy diệt thì đó cũng không phải là cảm xúc chính của họ, vì vậy trong Lời Ngài chỉ nhắc đến sự họ khóc lóc than thở vì mất đi nguồn lợi.

Con hiểu rằng khi người ta không có Chúa trong lòng thì dù người ta có những sự yêu thương người khác đi chăng nữa thì sự yêu thương đó cũng không thể đặt trên lợi ích của bản thân. Ngay kể cả người tin Chúa nhưng không hết lòng sống theo Lời Chúa thì cũng vậy. Chỉ khi thật sự sống là sống cho Chúa, sống theo mọi lời phán dạy của Chúa thì một người mới có tình yêu thật trong mình. Mới biết yêu người lân cận như chính bản thân mình, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình.

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus đã đến thế gian này để bày tỏ tình yêu của Ngài cho loài người qua sự hy sinh chết thay cho loài người, giúp loài người được thoát khỏi hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, thoát khỏi những sự trói buộc của tội lỗi khi sống trên đất này. Con cảm thấy bản thân mình vẫn chưa hiểu và chưa cảm nhận được nhiều về tình yêu của Ngài đối với con. Con tin rằng Ngài yêu thương con nhiều hơn rất nhiều so với những gì con biết. Nguyện rằng mỗi ngày con càng hiểu và cảm nhận thêm lên về tình yêu của Ngài đối với con để con biết yêu Ngài hơn, biết ơn Ngài hơn về tình yêu của Ngài đối với con, để con cũng thật sự biết sống yêu thương một cách trọn vẹn theo ý muốn của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi được như trên qua Lời của Ngài. Con xin Cha thương mà cứ giữ gìn đời sống của con ở trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/12/2024

***


Nguyễn Xuân Bắc
10/02/2025 05:45

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:11-19.

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Thưa Cha, tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, con hiểu được rằng: Sự xa hoa của Ba-bi-lôn lớn này, đã mang lại cho các thương gia sự giàu có. Sự giàu có của đủ mọi thứ tội lỗi. Con thấy đáng sợ nhất là họ buôn bán những thân xác cùng những linh hồn của loài người. Điển hình như buôn bán trẻ nhỏ trai và gái, để phục vụ tình dục cho những kẻ có danh xưng phạm thượng. Trông thật là gớm ghiếc.

Thưa Cha, con được hiểu rằng: Một người đã được cứu rỗi, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, biết được Lẽ Thật của Lời Ngài, mà quay về sống trong tội, ham thích tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi, thì người ấy đã bán linh hồn và thể xác của mình cho tội lỗi. Vậy nên hình phạt của người ấy rất là nặng, vì đã xem thường Máu Thánh Chuộc Tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu rằng: AntiChrist vạch trần tội lỗi của Ba-bi-lôn lớn này, là để qua đó hủy diệt Ba-bi-lôn lớn này một cách công khai, không ai có thể lên án ông ta, và là để cho loài người thấy AntiChrist mới là người đáng được tôn thờ. Các thương gia chỉ biết kêu la và khóc lóc, nhưng không dám lên án AntiChrist.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về những sự sẽ xảy đến trên các tôn giáo ngày nay, họ sẽ đi theo một hệ thống duy nhất để thờ phượng AntiChrist. Con nghĩ rằng ngày mà Ba-bi-lôn lớn này bị hủy diệt, cũng là để mở mắt cho những người bị hệ thống tôn giáo này lừa gạt, được tỉnh thức. Nếu họ không ăn năn thì hình phạt sẽ giáng trên họ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Vũ Thị Thư
20/03/2025 21:45

Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha tình yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một ngày được bình an. Thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 18:11-19. Nguyện xin Chúa bảo vệ, dẫn dắt con, dạy dỗ con, giúp cho con hiểu được Lời của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"

Kính thưa Cha, con hiểu rằng từ câu 12 đến câu 13 cho thấy sự giàu có và mãi lực của Ba-bi-lôn Lớn thuộc linh thực sự là rất lớn, rất nhiều, cho thấy mức độ xa hoa, giàu có rất lớn của nó. Bởi nó là trung tâm, trụ sở của một tổ chức tôn giáo lớn nhất toàn cầu với số tín đồ lớn nhất trên thế giới, các vua các nước đều cung phụng nó, các con buôn nhờ vào nó mà làm giàu. Các sản phẩm món hàng xa xỉ đều được mua bán và trao đổi tại nơi đây, quyền lực của nó cũng được thêm lên khi khối tôn giáo Cơ Đốc Giáo Hiệp Nhất được hình thành, sau khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian. Nhưng sự xa hoa và sáng lạng của nó sẽ không được tồn tại lâu, khi AntiChrist cùng với các vua của nó lật đổ và hủy diệt Thành Ba-bi-lôn Lớn. Vì Sa-tan muốn lập nên một tôn giáo để người ta chỉ thờ lạy một mình hắn mà thôi.

Phân đoạn này cũng nói lên việc các thương gia cùng với những tàu thuyền, những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa mà than khóc, kêu la, than thở cho nó, vì sự hủy diệt của nó quá lớn, vì sự mà các thương gia và những kẻ mua bán sẽ không còn có thể mua bán với nó nữa. Sự phồn vinh thịnh vượng của Thành Ba-bi-lôn Lớn sẽ bị tàn tạ, bị thiêu đốt và hủy diệt chỉ trong một giờ. Những sự kiêu ngạo của nó sẽ phải bị trừng phạt và bị hạ xuống đến tận cùng.

Có phân đoạn này thì con cũng học được một điều rằng Thiên Chúa là Đấng vô cùng toàn năng, và loài người không thể nương cậy nơi tài sản và sự giàu có danh tiếng của mình. Hôm nay cả một thành lớn như vậy cũng có thể bị hủy diệt và hư mất chỉ trong một thời gian rất ngắn, thì con người càng nhỏ bé biết chừng nào. Chính vì vậy mà chúng con đều phải luôn biết khiêm nhường, hạ mình đầu phục Chúa. Chúa sẽ đánh đổ những kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho những người khiêm nhường, biết hạ mình ăn năn với Chúa.

Khi thấy các Hồng Y của Va-ti-căng mặc áo chùng tím (cassock) hoặc áo choàng đỏ sậm (mozzetta) và đội mũ đỏ sậm (biretta) thì con suy nghĩ đến việc những người này họ đang tôn vinh chính mình, họ muốn làm ra mình nổi bật. Họ không tôn vinh Chúa, không có Chúa trong lòng của họ, họ chỉ đang muốn thể hiện chức phẩm, địa vị của họ cho những người khác nhìn thấy. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ, con cáo có hang, chim trời có tổ, mà Ngài không có chỗ để gối đầu. Ngài đã sống một đời sống vô cùng bình dị và chịu nhiều thương khó, các thánh đồ đầu tiên của Ngài, họ cũng phải chịu nhiều vất vả, khốn khó, hy sinh. Nhưng những người này họ xưng mình là tôi tớ của Chúa nhưng họ chẳng giống Chúa một chút nào, họ sống ngược lại với những sự dạy dỗ của Ngài. Chính vì vậy mà sau này Ngài sẽ nói với họ rằng Ngài chẳng biết họ bao giờ.

Kính thưa Cha, hình ảnh của Ba-bi-lôn Lớn khi còn tồn tại nó xa hoa choáng ngợp bao nhiêu thì hình ảnh sau khi bị tàn phá nó trái ngược bấy nhiêu, thật không thể tin được, như một bức tranh tương phản. Qua đó con cũng thấy được mọi thứ thuộc về đời này thật mong manh và chóng qua, mọi thứ chỉ là hư không. Chỉ có ở trong Chúa chúng con mới có được sự bình an, vui thỏa, có được sự trông cậy phước hạnh nơi Thiên Đàng đời đời, đó mới thực sự là ý nghĩa và mục đích của cuộc đời này. Nguyện xin Cha cho con luôn ghi nhớ được điều này để chỉ hướng lòng chờ đợi tìm kiếm những sự thuộc về Chúa, tìm kiếm Vương Quốc Trời và sự công bình của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 20/03/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ