Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Hôm nay, ngày 28/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 18:20-24.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Ba-bi-lôn Thuộc Linh dùng những ma thuật gì để lừa gạt hết thảy các quốc gia trong thế gian (câu 23)?
2. Tại sao "máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất" được tìm thấy trong Ba-bi-lôn Thuộc Linh (câu 24)?
3. Nếu các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa không giảng dạy đúng lẽ thật của Thánh Kinh, không dạy người tin Chúa vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì có phải, họ cũng có phần với Ba-bi-lôn Thuộc Linh?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn nghĩ gì về sự xử phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời trên Ba-bi-lôn Thuộc Linh?
2. Bạn nghĩ gì về sự Đức Chúa Trời sẽ xử phạt những người chỉ tôn thờ Ngài bằng môi miệng, theo các điều răn của loài người mà bỏ đi các điều răn của Ngài?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/051-chu-giai-sach-khai-huyen-1811-24/

Thông Báo:

Sau bài này, chúng tôi sẽ tạm ngưng đăng chủ đề Suy Ngẫm Lời Chúa và sẽ đăng trở lại vào Thứ Hai 09/12/2024.

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
29/11/2024 09:57

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."

Trong khải tượng tiếp theo mà Giăng nhìn thấy hình ảnh Ba-bi-lôn Lớn bị hủy diệt, ông nghe tiếng thiên sứ kêu gọi khắp nơi trên trời, những người trung tín trong đạo Chúa, là những người được Đức Chúa Jesus Christ chọn, sai đi hầu việc Ngài, và những người được Chúa dùng để nói tiên tri về sự những điều sẽ xảy đến trên thế gian. Vì Đức Chúa Trời sẽ xử phạt Ba-bi-lôn Lớn, báo trả mọi điều ác của nó theo sự công chính của Ngài, bởi nó đã gây ra bao nhiêu điều ác cho những người thuộc về Ngài qua nhiều thế kỷ.

21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.

Giăng nhìn thấy một thiên sứ mạnh sức trong khải tượng tiếp theo, người đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném xuống biển. Vị thiên sứ này nói cho Giăng biết rằng, thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị Đức Chúa Trời giáng lửa xuống, hủy diệt nó cách dữ dội như vậy, và nó sẽ không còn được loài người nhìn thấy và tìm đến như từ trước nữa. Điều này nói lên quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời và sự phán xét công chính của Ngài trên Ba-bi-lôn Lớn.

22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.

Câu 22 này nói về Ba-bi-lôn Lớn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, bởi nó đã bội đạo, phản nghịch Thiên Chúa, khiến nó trở nên im lặng, tĩnh mịch trong sự hoang tàn của một thành từng một thời lẫy lừng, xa hoa, trụy lạc. Cảnh tượng này nhấn mạnh về sự tan biến đi những vui thú trong thi ca, nghệ thuật hào nhoáng, và tất cả những sự huyên náo của một thành vốn phồn hoa cũng đều chấm dứt trong Kỳ Đại Nạn, kết thúc một đế chế lớn.

23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.

Bởi Đức Chúa Trời giáng tai họa trên Ba-bi-lôn Lớn trong Kỳ Đại Nạn, khiến cung thành nguy nga trong ánh sáng chọi lọi này tiêu tan. Tiếng của những đôi tân hôn trong du ngoạn, chiêm ngưỡng sẽ không còn chúc tán nhau trong thành vào tuần trăng mật nữa. Vì các thương gia của Ba-bi-lôn Lớn đã trở nên quyền thế trên đất bởi sự bang giao với nó. Và vì những ma thuật của Ba-bi-lôn Thuộc Linh làm ra, khiến hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt. Những ma thuật này của nó thể hiện qua các hàng giáo phẩm, dưới sự chỉ thị của Va-ti-căng, được quyền ban phước lành, bí tích rửa tội, bí tích hôn phối, bí tích khiến bánh không men và nước nho thành thịt và máu thật của Chúa, làm phép hình tượng, làm phép nhà, xác người chết, dâng hiến tiền bạc cho họ cầu thay cho linh hồn những người quá cố… đặc biệt là bắt buộc các tín hữu tin theo giáo lý sai lạc với Thánh Kinh.

24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Ba-bi-lôn Thuộc Linh là một hệ thống tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu trong lĩnh vực chính trị, tín ngưỡng, văn hóa, dùng quyền lực để áp bức, bách hại những người trung tín với lẽ thật của Thiên Chúa, từng làm đổ máu các tiên tri, là những người rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời, làm đổ máu những thánh đồ, là những người tin theo giáo lý chân thật của Thánh Kinh, chống đối sự dạy dỗ của họ, và hết thảy những người bị giết vì họ giữ vững đức tin trong đạo Chúa, và vì họ trung tín trong Lẽ Thật của Thiên Chúa cho đến chết. Máu của hết thảy những người công chính là bằng chứng về tội ác của Ba-bi-lôn Thuộc Linh trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà những kẻ gây ra phải chịu trách nhiệm trong Kỳ Đại Nạn, gánh lấy hình phạt xứng đáng với việc làm ác của nó. Ba-bi-lôn Lớn này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn bởi sự công chính của Đức Chúa Trời, đó là sự an ủi những ai bị bách hại vì giữ vững đức tin trong lẽ thật, thêm lên cho họ sự trông cậy vào quyền năng của Ngài. Các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa nhưng không giảng dạy đúng lẽ thật của Thánh Kinh, điển hình là không dạy các tín hữu vâng giữ trọn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì đương nhiên họ có phần với Ba-bi-lôn Thuộc Linh trong ngày phán xét.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh hôm nay là phần cuối cùng của sách Khải Huyền, chương 18, nói về Ba-bi-lôn Thuộc Linh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong Kỳ Đại Nạn theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài qua mỗi bài học, giúp chúng con tránh được sự xử phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, như Ngài sẽ sắp giáng tai họa trên Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Và ban năng lực cho chúng con luôn hết lòng, hết trí, hết sức phụng sự Ngài bằng tâm thần và lẽ thật, quyết không tin theo các điều răn của loài người đặt ra. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học


Dương Quang Trung
29/11/2024 16:01

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 18:20-24. 

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."

Kính thưa Chúa, đây có thể là lời của vị thiên sứ:
"Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri!"

Dường như ông muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy vui mừng. Không phải vui mừng vì kẻ ác đã bị trừng phạt, nhưng hãy vui mừng vì sự công chính của Đức Chúa Trời, công lý được thực thi, cũng như sự chống nghịch Thiên Chúa được báo trả bởi tình yêu và quyền năng của Ngài.

“Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
Giáo Hội Công Giáo, Ba-bi-lôn Thuộc Linh đã gây ra đau thương và giết hại biết bao thánh đồ và họ muốn kẻ ác đó phải đền tội (Khải Huyền 6:10) và bây giờ: “Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi" (Gióp 34:11a; Thi Thiên 10:14; 91:8; Châm Ngôn 24:12c; Ga-la-ti 6:7; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6; Khải Huyền 19:2).

21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.

Kính thưa Chúa, việc làm của vị thiên sứ “nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển” như muốn xác định và bày tỏ một việc làm đúng đắn và được thực thi cách dứt khoát, để nó sẽ không còn được ai nhìn thấy kẻ ác cùng những công việc ác của nó nữa.

22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.

23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.

Kính thưa Chúa,
Câu 23 cho con thấy những tiếng đàn, tiếng hát của các nghệ sỹ, của những người thổi sáo, thổi kèn phục vụ cho giáo hội sẽ không còn nữa. Những người thợ khéo phục vụ cho công việc trang phục, trang trí cho giáo đường, giáo hoàng, cho hàng ngũ giáo phẩm, và cho giáo hội, sẽ không còn tìm thấy nữa. Có lẽ rất nhiều thợ khéo léo phục vụ cho các lễ hội kỳ Nô-ên, kỳ phục sinh, Lễ Tạ Ơn biến tướng, sẽ mất đi công việc làm, mất đi nguồn thu nhập.

“Tiếng cối xay” tượng trưng cho công việc bếp núc, ăn uống tiệc tùng cũng không còn được nghe thấy nữa.

Câu 23: Ánh sáng lung linh của đèn màu, đèn trang trí cũng không còn chiếu sáng. Tiếng của chàng rể, nàng dâu trong lễ hôn nhân được cử hành tại giáo đường cũng sẽ không còn nữa.

Các thương gia buôn bán với họ đã trở nên giàu có và bởi sự giàu có đem lại quyền lực, và có ảnh hưởng trong xã hội.

“Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.” Đó là những giáo lý gớm ghiếc, cũng như bởi sự che mắt của Sa-tan, đã làm mọi quốc gia (loài người), bị lừa gạt (Giê-rê-mi 14:14; Ma-thi-ơ 24:11; Khải Huyền 19:2).

24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Kính thưa Chúa! Câu này cho con thấy rõ tội lỗi, tội ác của các Giáo Hội Công Giáo, của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, gây đổ máu cho các thánh đồ trải dài suốt lịch sử tồn tại của nó. Dù các tổ chức tôn giáo do loài người điều hành, nhưng tất cả đều phát sinh từ Ba-bi-lôn Thuộc Linh, do Sa-tan chủ mưu. Chính Sa-tan, mượn tay giáo hội để giết hại các tiên tri, những thánh đồ, những con dân Chúa, và tội lỗi đó được quy về cho Ba-bi-lôn Thuộc Linh.
Bởi đó Sa-tan cũng sẽ bị báo trả thích đáng cho những việc làm của hắn, khi gây tội ác cho loài người.

Không chỉ các Giáo Hội Công Giáo mà các giáo hội mang danh Tin Lành cũng trở nên tay sai của Sa-tan trong việc lừa dối các tín đồ dẫn đưa họ vào sự hư mất, bởi đó họ cũng có phần với Ba-bi-lôn Thuộc Linh.

Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con suy ngẫm:

Kính thưa Chúa,

1. Sự xử phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời trên Ba-bi-lôn Thuộc Linh là dữ dội, là thích đáng bày tỏ sự công chính của Chúa.

2. Đức Chúa Trời sẽ xử phạt những người chỉ tôn thờ Ngài bằng môi miệng, theo các điều răn của loài người mà bỏ đi các điều răn của Ngài theo đúng như tội lỗi của họ đã làm ra. Họ là những người đáng thương vì bị hàng ngũ giáo phẩm dẫn đi sai lạc. Người mù dẫn kẻ mù thì cả hai cùng xuống hố (Ma-thi-ơ 15:14; Lu-ca 6:39). Trong đó Sa-tan là kẻ đứng đằng sau những công việc này (II Cô-rinh-tô 4:4).

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 29/11/2024


Trần Thị Tâm
09/12/2024 10:59

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, ngày mới nữa Chúa lại ban cho chúng con trong sự bình an. Dù con trai của con vừa làm mất điện thoại. Nguyện Chúa ban ơn cảm động người nhặt được sớm liên hệ lại chúng con và trả lại điện thoại cho chúng con ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Giờ này chúng con xin Ngài ban ơn cho chúng con sự khôn sáng trong việc suy ngẫm Lời của Ngài để chúng con ghi ra và người đọc được cũng được khích lệ ạ. Chúng con xin ghi ra sự hiểu của mình như sau:

20 “Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi.”

Câu 20: Chúng con hiểu là lời kêu gọi vui mừng cho các thánh đồ, các thiên sứ và tiên tri vì sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, bảo vệ sự công bình cho con dân của Ngài. Sự sụp đổ của Ba-bi-lôn là một chiến thắng của thiện trước ác, của ánh sáng trước bóng tối.

21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: “Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.

Câu 21: Chúng con hiểu, hình ảnh một khối đá khổng lồ được thiên sứ ném xuống biển tượng trưng cho sự sụp đổ hoàn toàn và vĩnh viễn của Ba-bi-lôn. Không còn bất kỳ dấu vết nào của nó sẽ còn sót lại.

22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.

Câu 22: Chúng con hiểu sự im lặng bao trùm lấy Ba-bi-lôn. Không còn âm thanh của sự vui vẻ, của sự lao động, của cuộc sống thường ngày. Tất cả đều bị chìm vào quên lãng.

23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.

Câu 23: Chúng con hiểu ánh sáng và sự sống đã rời khỏi Ba-bi-lôn. Không còn niềm vui, không còn hy vọng, chỉ còn lại sự chết và sự hủy diệt bởi tội lỗi mà nó gây ra.

24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất.”

Câu 24: Chúng con hiểu Ba-bi-lôn phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà nó đã gây ra, đặc biệt là việc giết hại các tiên tri và thánh đồ.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm xong về nội dung Ba-bi-lôn Thuộc Linh bị tiêu diệt. Chiến thắng thuộc về Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã hoàn thành sự bênh vực cho con dân của Ngài trước tội lỗi và sự gian ác của Ba-bi-lôn. Sự sụp đổ của Ba-bi-lôn là khẳng định chiến thắng cuối cùng của thiện trước ác, đó là sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ luôn phán xét công chính và trừng phạt những kẻ làm ác. Sự sụp đổ của Ba-bi-lôn cũng là chương mở ra một tương lai mới, nơi một thế giới không còn sự áp bức và tội ác, sự lừa dối và thế lực Sa-tan, ma quỷ cai trị, thay vào đó là sự cai trị công chính của Đấng Toàn Năng, là Thiên Chúa Yêu Kính của chúng con. Nguyện xin thánh ý của Ngài được nên ở đất cũng như trời, nguyện Ngài mau đến để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và sự phán xét công chính của Ngài mau đến trên đất. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Mơ
11/12/2024 14:38

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Ngài sẽ hủy diệt những kẻ nói sự dối trá; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu gớm ghét người đổ máu và kẻ gian lận.

Ngài đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa vì được là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, chúng con sẽ đời đời cảm tạ Chúa; từ đời này qua đời kia chúng con sẽ truyền ra sự tôn vinh Chúa. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới cùng thì giờ được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 18:20-24.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Số phận của Ba-bi-lôn Thuộc Linh đã được định đoạt qua hình ảnh khối đá lớn giống như cối xay lớn bị một thiên sứ mạnh sức nâng lên và ném xuống biển. Một vật với kích cỡ lớn như một cối xay lớn mà nguyên liệu lại làm bằng đá, thì trọng lượng của nó vô cùng lớn. Với trọng lượng lớn như vậy mà bị liệng xuống biển, thì nó sẽ rất nhanh bị chìm nghỉm dưới lòng đại dương và không ai có thể nhìn thấy nó nữa.

Sự hủy diệt Ba-bi-lôn Thuộc Linh cũng sẽ chịu số phận như vậy, nó sẽ bị ném vào trong biển lửa và bị thiêu rụi trong biển lửa ấy.

Những sinh hoạt nhộn nhịp trong sự hưởng thụ giàu sang xa hoa sẽ không còn tìm thấy trong nó nữa, sự ảnh hưởng quyền lực của nó trên các quốc gia cũng chấm dứt cùng với sự hủy diệt hoàn toàn, tương xứng với những tội lỗi nó đã phạm, trong đó có sự bách hại các tiên tri và các thánh đồ của Chúa.

Con đọc, suy ngẫm bài học, suy ngẫm bài chia sẻ của người chăn và kết hợp xem thêm clip với tiêu đề “Bí Mật Đáng Sợ Mà Vatican Không Muốn Bạn Biết”. Con mới hình dung ra được phần nào quyền lực thống trị của Va-ti-căng trên các thể chế chính trị trong thế gian và tội ác của nó trong lịch sử nhân loại. Sự trừng phạt của Thiên Chúa trên Ba-bi-lôn Thuộc Linh là tương xứng với những tội lỗi mà nó đã phạm.

Kính thưa Chúa!
Loạt bài sự hủy diệt Ba-bi-lôn Thuộc Linh cho con thấy được sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng chậm giận, đầy lòng thương xót nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Ngài sẽ thi hành án phạt đối với tội lỗi y theo sự công chính của Ngài. Điều này dạy cho con không chỉ yêu kính Ngài mà còn phải biết run sợ trước quyền năng và sự nghiêm khắc của Ngài. Nếu con chỉ nhận biết Chúa là Đấng Yêu Thương thì thật chưa đủ, vì Lời Ngài trong bài học cho con thấy rõ sự trừng phạt đối với tội lỗi là một hình phạt triệt để, và khi đã tới thời điểm thi hành án phạt thì không còn bất cứ điều gì có thể thay đổi được hình phạt.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết rõ từng suy nghĩ cũng như tấm lòng của mỗi một người, người nào chỉ tôn thờ Ngài bằng môi miệng, theo các điều răn của loài người mà bỏ đi các điều răn của Ngài thử hỏi người như vậy sẽ được bỏ qua sao? Sẽ không có chuyện như vậy. Đấng mà quyền uy Ngài bao phủ muôn loài lại há để cho loài người nhỏ bé là vật được tạo dựng bởi tay quyền năng Ngài khinh lờn sao? Cũng sẽ không có chuyện như vậy.

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ơn thương xót Ngài đối cùng con, cho con nhận biết lẽ thật và cũng chính Ngài ban năng lực để con có thể sống theo lẽ thật Lời của Ngài.

Cầu xin Chúa thương xót bày tỏ cho những người còn đang lầm lạc trong những sự lừa dối cho họ tiếp cận với lẽ thật qua những bài giảng của người chăn chúng con.

Cầu xin Chúa chậm giận trên dân tộc con, xin quyền năng Ngài biến đổi lòng người dân Việt Nam, cho họ biết đến ơn Cứu Rỗi của Ngài trước khi quá trễ. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

...


Nguyễn Ngọc Tú
11/12/2024 19:30

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm, đặc biệt là ban ơn cho chúng con trong việc dạy học cho các con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 18:20-24.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."

Câu 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự Ba-bi-lôn Lớn bị hình phạt mang lại niềm vui lớn cho những thánh đồ thuộc Hội Thánh lẫn các thánh đồ bị bách hại trong Kỳ Đại Nạn. Các sứ đồ và các tiên tri được nhắc đến vì họ là những người chịu nhiều sự bách hại hơn các thánh đồ khác.

21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.

Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, khi Va-ti-căng sụp đổ thì toàn bộ các ngành nghề phục vụ cho nó và các dịch vụ giải trí, lễ cưới liên quan đến nó đều sẽ không còn nữa.

Bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt: Là bởi các phép lạ, hiện tượng lạ do Sa-tan làm ra qua Ba-bi-lôn Lớn để lừa dối loài người. Có thể kể đến như hiện tượng, tượng bà Ma-ri khóc nước mắt máu, phép lạ chữa lành của phong trào Ân Tứ Ngũ Tuần, hiện tượng tiếng cười thánh...

24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Câu 24: Con hiểu rằng, Ba-bi-lôn Lớn dưới sự điều động của Sa-tan đã thực hiện vô số các cuộc bách hại các tiên tri của Chúa, là những người rao giảng, công bố Lời Chúa, đồng thời giết hại không biết là bao nhiêu con dân Chúa. Trong những ngày sau cùng thì Sa-tan còn thâm hiểm hơn, bằng cách tạo ra thật nhiều giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, tạo ra thật nhiều giáo lý nghịch Lời Chúa, để dẫn dụ loài người xa khỏi lẽ thật. Có thể nói mà không sợ sai rằng, các giáo hội, giáo phái có lối tổ chức hàng giáo phẩm và bỏ đi một trong các điều răn của Thiên Chúa, thì đều thuộc về Ba-bi-lôn Thuộc Linh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Lòng con vẫn luôn hướng về sự đến của Cứu Chúa yêu dấu của chúng con. Trong khi chờ đợi thì xin Chúa cứ ban ơn, thêm sức cho con trong mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
12/12/2024 20:37

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con hôm nay ngày bình an. Cảm tạ Ngài ban cho con được thì giờ học Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Ngài ban ơn và soi dẫn con! Con cảm tạ Ngài!

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Thưa Chúa, con hiểu rằng Ba-bi-lôn Lớn bị tiêu diệt cách hoàn toàn bởi án phạt từ Đức Chúa Trời giáng xuống trên nó. Lý do là vì chúng đã bách hại các thánh đồ, các sứ đồ và các tiên tri của Chúa. Chẳng những vậy, giáo lý sai trật của chúng còn khiến cho biết bao người lầm đường lạc lối, chết trong sự hư mất vì không tin vào lẽ thật Lời Chúa. Vậy nên khi Chúa hình phạt tiêu diệt Ba-bi-lôn Lớn thì đó là sự vui mừng đối với con dân Chúa, bởi vì sự công chính và thánh khiết của Chúa được thể hiện, kẻ phạm tội phải chịu hình phạt.

Ba-bi-lôn Lớn xa hoa, tráng lệ là vậy, nhưng chỉ trong một ngày mọi thứ bị tiêu diệt cách hoàn toàn. Từ đó, người ta không còn thấy tiếng của các loại nhạc cụ để phục vụ cho sự ca hát nơi đó nữa, không còn tìm thấy người thợ làm bất cứ nghề nào trong đó, không còn thấy ánh sáng, cũng chẳng thấy tiếng của chàng rể, nàng dâu nơi đó. Mọi thứ đã chấm dứt cách hoàn toàn bởi án phạt tiêu diệt từ Đức Chúa Trời.

Con hiểu những kẻ có quyền thế trên đất vào thời kỳ đó hùa theo, thỏa hiệp cùng với mọi chính sách của Ba-bi-lôn Lớn, bởi vì họ nhận thấy đó là món lợi lớn để mang lại lợi nhuận cho họ. Cũng chính điều đó mà hết thảy các quốc gia đều bị lừa gạt bởi sự giàu có, xa hoa của Ba-bi-lôn Lớn. Sa-tan luôn dùng chiêu trò tiền tài và địa vị để lôi cuốn những người tham mê chúng.

Kính lạy Chúa, nguyện xin Ngài cứ ở cùng giữ gìn chúng con mãi thuộc về Ngài. Nguyện ngày Chúa mau đến để chúng con được rời xa khỏi thế gian ô tội này! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/12/2024


Phạm Trịnh Minh Anh
12/12/2024 22:44

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 18:20-24.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."

Thưa Cha, con hiểu rằng trước sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, thì vị thiên sứ công bố bản án của nó trong câu 2 và 3 đã kêu gọi trời, những thánh đồ, các sứ đồ và các tiên tri hãy vui mừng vì sự công chính của Đức Chúa Trời được thể hiện. Đức Chúa Trời đã xử phạt nó vì họ, những người chịu nhiều bất công, đau khổ, bách hại bởi Ba-bi-lôn Thuộc Linh, nhưng vẫn trung tín với Ngài dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Điều đáng vui mừng là hệ thống tôn giáo tà ác, lừa dối muôn dân, chống nghịch Thiên Chúa đã bị hủy diệt, và không thể phục hồi nữa.

21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Thưa Cha, con hiểu hình ảnh một khối đá lớn bị ném xuống biển và mất hút trong biển cả rộng lớn, tượng trưng cho sự sụp đổ đột ngột, nhanh chóng và không thể phục hồi của Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Sẽ không còn dấu vết nào của sự xa hoa, lộng lẫy trong nó nữa, mà nó chỉ còn là một nơi hoang vu, tàn tạ. Những hình ảnh, âm thanh của sự sống sẽ hoàn toàn chấm dứt, như: tiếng của những nhạc cụ, tiếng của cối xay, ánh sáng của đèn, tiếng vui cười của sự cưới gả, tiếng trò chuyện của đôi vợ chồng mới cưới, tất cả đều không còn nữa.

Ba-bi-lôn Lớn đã bị định tội là thành của mọi sự tội lỗi, ô uế, gớm ghiếc vì nơi nó “đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất.” Các thương gia của nó là những người có quyền thế trong thế gian, có sức ảnh hưởng trên hầu hết các thể chế chính trị. Hệ thống tôn giáo với những giáo lý chống nghịch Thiên Chúa, với những năng lực đến từ Sa-tan, làm ra những dấu lạ, và những việc lạ giả dối (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10), đã lừa gạt hết thảy các bậc cầm quyền của các quốc gia. Khiến muôn dân bị mê hoặc bởi sự giàu có, xa xỉ, sống một lối sống sa đọa, trụy lạc, với tâm trí mê muội, xa rời lương tâm, đạo đức, quay lưng khỏi Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha ban cho con những sự hiểu trên, sự phán xét và xử phạt của Ngài là công chính. Nguyện ý Ngài được nên. Nguyện con luôn thuộc về Ngài, luôn trông cậy Ngài và tránh xa mọi sự lừa dối của thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
12/12/2024


Vũ Triệu Hùng
13/12/2024 11:09

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 18:20-24.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Lời thiên sứ kêu gọi trời, những thánh đồ, các sứ đồ và các tiên tri hãy vui mừng, vì sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ khi Ngài phán xét Ba-bi-lôn Lớn. Đức Chúa Trời đã báo trả những điều gian ác mà Ba-bi-lôn Lớn đã làm, vì bởi nó mà nhiều con dân Chúa đã bị bách hại và chịu chết.

Như một tảng đá lớn bị ném xuống nước và chìm sâu bởi sức nặng của chính mình, thì Ba-bi-lôn Lớn bị Chúa hủy diệt bởi chính những tội lỗi lớn lao của nó thể ấy. Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng bị ném cách dữ dội như vậy nói lên sự hủy diệt nó sẽ xảy cách thảm khốc và không chút thương xót.

Sự sụp đổ Ba-bi-lôn Lớn tại Va-ti-căng cũng khiến khắp các giáo phái của nó trên thế giới cũng vì đó mà tan rã. Không những sự giàu có, xa hoa, lộng lẫy bị tiêu tan, mà tiếng những âm thanh ca hát, những hoạt động nghề khéo, ánh sáng đèn và tiếng vui mừng của chú rể, nàng dâu cũng biến mất không bao giờ còn xuất hiện trong hệ thống tôn giáo này nữa. Sự sụp đổ là toàn diện, triệt để và không thể phục hồi. 

Những ma thuật của Ba-bi-lôn Lớn mà hết thảy các quốc gia bị lừa gạt bấy lâu nay chính là những giáo lý sai nghịch Thánh Kinh. Đằng sau những sự sai trái là Sa-tan và các tà linh, những kẻ đã tác động, làm ra những dấu kỳ, phép lạ dẫn dụ nhiều người vào con đường hư mất. Chính vì những hành động gian ác ấy mà trong suốt nhiều thế kỷ qua có rất nhiều những tiên tri và thánh đồ của Chúa đã bị bách hại và giết chết bởi chúng. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện Ngài gìn giữ mỗi anh chị em chúng con luôn đứng vững trước những biến động khó lường trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
13/12/2024


Bùi Văn Vũ
16/12/2024 22:00

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 18:20-24. Xin Ngài ban ơn cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."

Thưa Cha! Con hiểu rằng, câu 20 là lời kêu gọi của một thiên sứ, kêu gọi những người bị bách hại, bị tử đạo hãy vui mừng lên vì sự công chính của Chúa đã được thi hành. Những người phạm tội thì bị hình phạt, vì sự trả thù thuộc về Ngài.

21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thành Ba-bi-lôn Lớn sẽ trở nên hoang tàn, bởi sự hủy diệt của AntiChrist. Nó sẽ không còn những sự xa hoa của sự giàu có nữa, từ những người phục vụ cho những bữa tiệc xa hoa như thổi sáo, thổi kèn, đến những người phục vụ ăn uống. Không còn bất kỳ ngành nghề sản xuất phục vụ cho Ba-bi-lôn Lớn nữa. Cũng không còn những sự cưới gả nữa, vì Ba-bi-lôn Lớn sẽ như một khối đá bị ném xuống biển và không tìm thấy nữa.

Con hiểu rằng, bất kỳ một thế lực của ma quỷ, của loài người dù có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ bại trận trong tay Chúa, vì dù có sức mạnh, quyền phép bao nhiêu thì họ cũng chỉ là một loài thọ tạo trong vô số loài thọ tạo mà Ngài tạo ra. Mọi điều trên thế gian này xảy ra được, đều phải dưới sự cho phép của Chúa mới xảy ra.

24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì có một sự hợp nhất các tôn giáo trở thành Cơ-đốc Giáo Hợp Nhất tạo thành một thế lực có sức mạnh lớn trong thế gian. Những thánh đồ, những tiên tri trong thời kỳ tận thế không vâng phục theo đường lối của tổ chức này thì sẽ bị tra tấn, bách hại, và sẽ có rất nhiều con dân Chúa sẽ tử đạo. Bởi vậy tội lỗi của Ba-bi-lôn Lớn này ngoài những việc làm phạm tội mà họ đã làm ra, còn có máu của những người họ dẫn dắt phạm tội ngoại tình sẽ đổ trên họ và cả máu của những thánh đồ của Chúa nữa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Giờ này, xin Cha ban cho con giấc ngủ bình an, được sự quan phòng dạy dỗ của Ngài trong giấc ngủ. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
16/12/2024


Bùi Thành Chinh
19/12/2024 06:39

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng, che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 18:20-24.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất.".

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên miêu tả sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời trên Ba-bi-lôn Lớn, biểu tượng của quyền lực gian ác và bất chính trên thế gian. Các thánh đồ, tiên tri và sứ đồ được kêu gọi hãy vui mừng vì sự công lý của Đức Chúa Trời đã được thực hiện. Sự sụp đổ của Ba-bi-lôn được ví như khối đá lớn bị ném xuống biển, cho thấy sự hủy diệt triệt để và không thể phục hồi của Ba-bi-lôn. Tất cả sự sống, niềm vui, và hoạt động kinh tế ở Ba-bi-lôn đều bị chấm dứt hoàn toàn trong nó. Lý do cho sự phán xét này của Chúa là vì Ba-bi-lôn đã lừa gạt các dân tộc bằng sự gian trá và gây đổ máu các tiên tri, thánh đồ, cùng nhiều người vô tội. Phân đoạn Thánh Kinh trên cũng khẳng định quyền tể trị của Đức Chúa Trời và cảnh báo rằng mọi quyền lực bất chính cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 18:23, từ “ma thuật” con được hiểu đây là sự lừa dối tinh vi và các phương pháp mê hoặc tâm trí. Mà Ba-bi-lôn Thuộc Linh đã sử dụng để lừa gạt các quốc gia, nó bao gồm các cách như sau: Làm các giáo lý sai lệch nhằm làm méo mó chân lý của Đức Chúa Trời, cũng như các nghi thức tôn giáo giả mạo để tạo vẻ thánh khiết nhưng thực chất dẫn con người xa rời ý muốn của Ngài. Ngoài ra, Ba-bi-lôn còn sử dụng quyền lực, danh vọng, và sự cám dỗ giàu sang để thu hút các quốc gia và cá nhân, khiến họ lệ thuộc vào hệ thống thế gian gian ác này thay vì đi theo lẽ thật của Lời Chúa. Văn hóa và kinh tế cũng được tận dụng để thúc đẩy các giá trị của thế gian, làm con người chú trọng vào lạc thú và tiền tài hơn là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Những phương pháp này đã làm lóa mắt các dân tộc, dẫn họ xa rời sự cứu rỗi và chìm đắm trong sự giả dối của Ba-bi-lôn Thuộc Linh.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 18:24 thì "máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất" được tìm thấy trong Ba-bi-lôn Thuộc Linh theo con là vì Ba-bi-lôn Thuộc Linh tượng trưng cho một hệ thống gian ác chống lại Đức Chúa Trời, nơi đàn áp và bức hại các tiên tri, thánh đồ, và những người trung tín qua nhiều thời kỳ trong lịch sử như trong thời kỳ của Vua A-háp và Giê-sa-bên là một thời kỳ nổi bật của sự đàn áp các tiên tri (I Các Vua 18-19). Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Chúa Trời, có Tiên Tri Ê-li bị truy đuổi vì chống lại việc thờ thần Ba-anh. Hay thời kỳ hoàng đế Nê-rô khi ông ta đổ lỗi cho Cơ-đốc nhân về trận hỏa hoạn lớn ở Rô-ma và dùng những hình phạt tàn bạo như thiêu sống, ném vào đấu trường cho sư tử ăn thịt. Còn trong thời kỳ ngày nay dưới chế độ độc tài cộng sản nhiều quốc gia cộng sản như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay các nước Hồi giáo như I-ran, Sy-ri đã bách hại các tín đồ Cơ Đốc, đóng cửa nhà thờ, cấm truyền giáo, và bắt bớ những người trung tín. Hình ảnh máu của họ ở đây tượng trưng cho sự đau khổ, hy sinh, và cái chết mà các tín đồ phải chịu đựng dưới bàn tay của hệ thống gian ác này, vốn bất trung và đầy sự bội đạo. Bên cạnh đó, Ba-bi-lôn Thuộc Linh đã thúc đẩy những giá trị thế gian và sự bất chính, gây ra vô số tội ác và đổ máu trong lịch sử nhân loại. Vì những hành động gian ác và sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào mọi sự bất công, hệ thống này bị quy trách nhiệm cho tất cả các tội lỗi và máu đã đổ ra trên đất.

Thưa Cha, con nghĩ rằng nếu các giáo hội hoặc giáo phái mang danh Chúa nhưng họ không giảng dạy đúng lẽ thật của Thánh Kinh và không hướng dẫn tín đồ giữ trọn vẹn Mười Điều Răn thì họ bị xem là có phần với Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Vì khi họ đã truyền bá những giáo lý sai lạc với Lời Chúa hoặc thỏa hiệp với thế gian, họ không chỉ làm méo mó chân lý mà còn khiến tín đồ xa rời Đức Chúa Trời. Hành động này không những phản bội vai trò dẫn dắt của họ mà còn gây hại cho đời sống tâm linh của những người đi theo. Trong Thánh Kinh cảnh báo rằng sự thiếu trung tín và sự lừa dối sẽ phải đối mặt với sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời như trong sách Ma-thi-ơ 15:14: “Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố" bởi họ không chỉ chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình mà còn về những người mà họ đã dẫn dắt sai lối. Ngày nay con thấy rất nhiều các giáo hội, giáo phái họ đã giảng dạy những điều sai nghịch Lời Chúa như họ giảng dạy không vâng giữ điều răn thứ tư tôn thánh ngày Sa-bát và họ lại chuyển sang ngày Chủ Nhật, đặc biệt Giáo Hội Công Giáo còn cho phép việc dựng tượng Đức Chúa Jesus, Đức Mẹ Ma-ri và các thánh điều đó đã vi phạm điều răn thứ hai.

Thưa Cha, qua sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời trên Ba-bi-lôn Thuộc Linh cho con thấy rõ ràng về sự thánh khiết và công chính của Ngài. Ngài không dung túng cho sự gian ác, lừa dối, và bội đạo để nó kéo dài mãi. Đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho tất cả mọi người rằng việc không trung tín với Đức Chúa Trời, cũng như chạy theo những giá trị sai lầm của thế gian chống nghịch Chúa, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Qua sự phán xét này, mỗi chúng con cần tự vấn bản thân rằng: Liệu đời sống của chúng con có đang bị ảnh hưởng bởi những điều thuộc về "Ba-bi-lôn" hay không? Chúng con có đang thực sự đứng vững trên Lẽ Thật của Thánh Kinh và sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời?

Thưa Cha, sự phán xét đối với những người tôn thờ Chúa bằng môi miệng nhưng không sống theo lẽ thật của Ngài cho con nhận ra tầm quan trọng về sự chân thành trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận sự thờ phượng chỉ mang tính hình thức bề ngoài, nơi mà lời nói không đi đôi với hành động. Như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 15:8-9 đã nhấn mạnh: "Dân này đến gần Ta với miệng của chúng và tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta! Nhưng chúng thờ phượng Ta cách vô ích, giảng dạy những giáo lý về các điều răn của loài người." Ở đây Đức Chúa Trời muốn tìm kiếm ở chúng con sự thờ phượng từ tấm lòng với một sự kính sợ và trung thành thực sự theo đúng “tâm thần và lẽ thật” chứ không phải chỉ trên môi miệng mà thôi. Sự phán xét này cũng khiến chúng con phải kiểm tra lại chính mình: Liệu chúng con có đang tôn thờ Chúa một cách thật lòng, tuân giữ các điều răn của Ngài, hay chỉ dừng lại ở lời nói mà không có sự thay đổi gì trong đời sống? Khi đánh giá lại lòng trung thành chúng con cần suy xét liệu sự thờ phượng của chúng con có thực sự làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và phản ánh sự vâng phục đối với Ngài trong mọi hành động của mình hay không?

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Khải Huyền 18:20-24 đã cho con rút ra được nhiều bài học bổ ích để con áp dụng trên bước đường con đi theo Chúa, các bài học con rút ra cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là sự phán xét nghiêm khắc mà Đức Chúa Trời dành cho Ba-bi-lôn Thuộc Linh nhắc nhở con rằng Ngài là Đấng công chính, không dung túng cho sự gian ác, lừa dối, và bất công. Điều này thúc giục con sống đúng đắn, theo lẽ thật của Ngài, và không để mình bị lừa gạt bởi những giá trị thế gian.

+ Thứ hai là con nhận ra rằng sự trung tín và vâng phục đối với Đức Chúa Trời là điều cần thiết. Nếu con chỉ tôn thờ Chúa bằng môi miệng mà không có sự thay đổi thật sự trong đời sống thể hiện ra thành việc làm, thì sẽ không thể làm đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời muốn con tôn thờ Ngài từ trong tấm lòng, chứ không chỉ là hình thức bên ngoài.

+ Thứ ba là Ba-bi-lôn Thuộc Linh biểu trưng cho những giá trị vật chất, quyền lực và những sự cám dỗ tội lỗi của thế gian. Con học được bài học là phải luôn cảnh giác và không để con bị quyến rũ bởi những thứ phù du hay hư nát này, mà con phải giữ vững lòng trung thành với Đức Chúa Trời, tìm kiếm Nước Ngài trước hết thì Chúa sẽ ban thêm cho điều con mong muốn.

+ Thứ tư là con nhận thấy rằng sự sống của mỗi người đều có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và các thế hệ tiếp theo. Những tội lỗi và sự bất trung của Ba-bi-lôn Thuộc Linh không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả các quốc gia và thế giới. Điều này khuyến khích con sống một đời sống gương mẫu và chia sẻ lẽ thật của Đức Chúa Trời với những người xung quanh.

+ Thứ năm là mặc dù Ba-bi-lôn Thuộc Linh sẽ bị phán xét và hủy diệt, nhưng con nhận ra rằng Đức Chúa Trời vẫn có kế hoạch cứu chuộc cho những ai trung tín với Ngài. Con được khích lệ rằng dù cuộc sống có khó khăn hay thử thách thì Đức Chúa Trời luôn làm chủ mọi sự và sẽ thi hành công lý một cách hoàn hảo vào thời điểm Ngài đã định.

Con cảm tạ Ngài vì Lời của Ngài đã soi sáng tâm hồn con qua việc suy ngẫm về sách Khải Huyền 18:20-24. Con cảm nhận rõ ràng sự công chính và thánh khiết của Ngài trong mọi sự phán xét. Xin Ngài giúp con luôn nhớ rằng Ngài là Đấng công chính, sẽ không dung túng cho sự gian ác, và mọi sự đều thuộc quyền của Ngài.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung tín và vâng phục Ngài trong từng bước đi. Xin cho lòng con không bị lừa gạt bởi những giá trị phù du của thế gian, mà chỉ tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Xin ban cho con sức mạnh để tôn thờ Ngài không chỉ bằng môi miệng, mà bằng tấm lòng chân thành và đời sống vâng phục.
Con cảm tạ ơn Chúa và dâng lên Cha lời cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
19/12/2024


Trần Thị Thu Hương
19/12/2024 15:31

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng yêu thương đến đời đời. Mọi sự Ngài làm vì sự từ ái của Ngài, mọi điều Ngài làm cho thế gian vì Ngài yêu thương thế gian và muốn cho thế gian mãi xinh đẹp. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho được trở về với tình yêu của Ngài. Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng như Ngài, yêu Ngài bằng tình yêu của Ngài. Và khi yêu Ngài thì con sống yêu thương phước hạnh với mọi thứ Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện mọi vinh quang, quyền thế đều thuộc về Ngài đến đời đời. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con phân đoạn Thánh Kinh trên. Khi Ba-bi-lôn Thuộc Linh bị sụp đổ thì con tin rằng những thánh đồ trong Thời Đại Nạn còn sống sẽ vui mừng rơi nước mắt vì những hoạn nạn họ phải chịu. Những sứ đồ, những tiên tri, những thánh đồ của Chúa, những thiên sứ trên thiên đàng cũng sẽ được vui mừng vì sự công chính, yêu thương của Chúa được thi hành, trời mới đất mới sắp được Chúa làm lại. Có những tiên tri, những thánh đồ của Chúa bị giết bởi những chính quyền La-mã và những chính quyền khác từ bao nhiêu đời. Họ chết vì danh Chúa thì họ được cứu nhưng họ cũng đã trải qua những hoạn nạn, bắt bớ, bách hại... Những điều ấy Chúa đều biết, các thiên sứ chứng kiến, các thánh đồ nơi thiên đàng của Ngài ai cũng biết. Con cũng tin rằng khi con được biến hóa thân thể xác thịt, được ở nơi thiên đàng thì khi chứng kiến sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn con sẽ chứng kiến bởi sức toàn năng từ nơi Chúa, tâm thần nhận được sự khôn sáng, thân thể bởi quyền năng của Chúa bao phủ, sức lực mới từ nơi Chúa ban mà cảm nhận mọi sự. Khi còn trong thân thể xác thịt cũ thì có lúc con có buồn, có mệt mỏi... nhưng con chờ ngày được ở nơi thiên đàng phước hạnh để mãi mãi được vui niềm vui bên cạnh Chúa đến mãi mãi. Khi yêu một người con muốn sống bên cạnh người ấy, khi tạm biệt thì mình không muốn rời xa. Vậy khi mà yêu Chúa thì Ngài cũng biết rõ những người thuộc về Ngài, yêu Ngài, mà chẳng muốn rời xa. Thật lạ lùng là Ngài đã sắm sẵn nơi thiên đàng phước hạnh cho những ai yêu Ngài, vui hưởng phước hạnh bên Ngài đến vĩnh cữu.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con những sự hiểu biết từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đồng Thị Nghĩa
26/12/2024 16:14

Đồng Thị Nghĩa Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con lúc này có thời gian, phương tiện, sức khỏe học Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:20-24, con có một số sự hiểu và học hỏi như dưới đây.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."

Con hiểu rằng sự vui mừng được nói đến ở đây là vui mừng khi thấy sự công chính được thi hành. Ba-bi-lôn Thuộc Linh đã giết hại các tiên tri, các sứ đồ và nhiều con dân Chúa; giờ đây là lúc Chúa đã báo trả lại việc đó.

21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.

Mặc dù sự hủy diệt Ba-bi-lôn đã diễn ra trong khải tượng ông Giăng nhìn thấy trước đó, nhưng chưa diễn ra trong thực tế nên trong câu 21, khi nói về sự hủy diệt Ba-bi-lôn thì thiên sứ dùng từ “sẽ”.

Trong lịch sử, bởi sự chiến tranh hoặc thiên tai thì cũng có những thành phố bị tàn phá rồi sau đó được xây dựng lại. Nhưng đối với Ba-bi-lôn thì nó sẽ biến mất, không còn được phục hồi nữa.

22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.

Những người đàn hát nhảy múa, những người thợ khéo và những người làm các công việc nấu nướng hay các việc khác được nhắc đến ở đây có lẽ trước hết là nói đến những người có tài được tuyển chọn đến để phục vụ cho những người cầm đầu của giáo hội, kế đến là nói chung đến những sự vui chơi và làm việc trong thành. Tất cả sẽ không còn nữa.

23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Trước khi bị hủy diệt thì Ba-bi-lôn Lớn là một nơi lung linh tráng lệ, được trang hoàng bởi những thứ đắt giá. Là nơi diễn ra những cuộc cưới hỏi. Là nơi có những thương gia giàu có và quyền thế trên đất. Là nơi xuất phát của những giáo lý sai nghịch Lời Chúa, khiến cho bao nhiêu quốc gia lầm lạc. Là nơi mà những kẻ đứng đầu đã ra những chính sách nhằm bách hại, giết chết biết bao nhiêu con dân Chúa ở khắp nơi.

Thưa Cha, sau này Ba-bi-lôn sẽ bị diệt, nhưng hiện nay thì nó vẫn đang tồn tại và đang lừa dối các quốc gia trên đất, trong đó có Việt Nam. Con kính xin Ngài thương xót mà tỉnh thức dân tộc Việt Nam của con, tỉnh thức những người đang bị lầm lạc trong các giáo lý từ Ba-bi-lôn, là những giáo lý mang danh Chúa mà sai nghịch Lời Chúa. Con kính xin Ngài cũng tỉnh thức dân tộc con, gỡ họ ra khỏi sự trói buộc của những giáo lý đến từ ma quỷ khiến cho họ tôn thờ các thần không có thật; để dân tộc con được quay về mà thờ phượng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con kính xin Cha cũng thương xót mà giúp con để đời sống của con luôn sống theo ý muốn của Ngài, qua đó con có thể rao truyền về Ngài cho những người lân cận của con, góp phần giúp cho dân tộc con thoát khỏi những sự lầm lạc. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
26/12/2024


Nguyễn Xuân Bắc
13/02/2025 05:32

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 18:20-24.

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Các thánh đồ vì vâng giữ Lời của Ngài, mà bị bách hại, bị cầm tù và bị giết chết. Và đã đến giờ, Ngài sẽ báo trả, xứ phạt những kẻ đã làm đổ máy các thánh đồ, những thế lực chống nghịch lại Ngài. Thưa Cha, qua sự phán xét của Ngài, cũng là lời an ủi cho con dân Chúa thời Đại Nạn, giúp họ giữ vững đức tin, chịu những sự khó khăn, bách hại vì danh Chúa, vì họ tin rằng, mọi sự đều sẽ được Chúa kết thúc.

Thưa Cha, con được hiểu rằng: Khi Ba-bi-lôn Lớn này bị tiêu diệt, thì những sự xa hoa của nó không còn thấy nữa. Những tiếng đàn nhạc của những kỳ lễ hội không còn nghe được nữa. Những thợ làm những đồ để trang trí, những ánh sáng đèn cho các kỳ lễ hội không còn nữa. Các thương gia buôn bán làm ăn với giáo hội này, trở nên giàu có và đã lôi kéo, lừa đối các nhà cầm quyền của các quốc gia, tin theo và chịu bị sự áp đặt của tôn giáo này.

Thưa Cha, con được hiểu rằng: Tất cả những ai theo hệ thống tôn giáo này, đều luôn bách hại con dân chân thật của Chúa. Họ đã bách hại các tiên tri, các thánh đồ, giết chết các đấng ấy. Máu của các thánh đồ đã bị đổ ra trên đất.

Thưa Cha, con cũng thấy rằng: Không phải những người không tin nhận Chúa bắt bớ, nhưng có những người xưng nhận là mình tin nhận Chúa, đã nếm biết về các điều răn của Ngài, nhưng họ không sống theo điều răn của Ngài, vì nhiều lý do: họ sợ khổ, họ ngại vì sự bất tiện, họ sống theo ý riêng của mình là được rồi hay họ sợ bị bách hại, họ ham mến thế gian hơn là sống cho Chúa. Nhưng con cũng thấy lạ một điều là họ vẫn rao giảng Lời của Ngài và kêu gọi người ta ăn năn. Họ đã biết rõ là họ sẽ hư mất đời đời, nhưng họ vẫn chấp nhận chọn con đường đó.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài luôn ở trong con và nhắc nhở con về hình phạt sẽ giáng xuống trên thế gian mà sống một đời sống thánh khiết trung tín trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

...


Vũ Thị Thư
24/03/2025 21:28

Khải Huyền 18:20-24 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 3

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa, cho con một ngày được bình an. Cảm ơn Chúa đã dùng lời Ngài để an ủi con, thêm sức cho con. Hôm nay Ngài cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 18:20-24. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con, giúp cho chúng con được đứng vững trong Ngài. Con xin cảm tạ ơn ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

20 "Hãy vui mừng về nó! Hỡi trời, hỡi những thánh đồ, hỡi các sứ đồ và các tiên tri! Vì Đức Chúa Trời đã xử phạt trên nó cho các ngươi."
21 Một thiên sứ mạnh sức đã nâng một khối đá giống như cối xay lớn và ném nó xuống biển, nói: "Thành Ba-bi-lôn Lớn cũng sẽ bị ném xuống cách dữ dội như vậy và nó sẽ không còn được tìm thấy nữa.
22 Tiếng của những người khảy hạc cầm, của những nhạc sĩ, của những người thổi sáo, của những người thổi kèn sẽ không còn được nghe thấy trong ngươi nữa. Không còn tìm thấy người thợ khéo của bất kỳ nghề nào trong ngươi nữa. Tiếng của cối xay cũng không còn được nghe thấy trong ngươi nữa.
23 Ánh sáng của đèn sẽ không còn chiếu sáng trong ngươi nữa. Tiếng của chàng rể và nàng dâu sẽ không còn được nghe trong ngươi nữa. Vì các thương gia của ngươi đã là những kẻ quyền thế trên đất. Vì bởi những ma thuật của ngươi mà hết thảy các quốc gia đã bị lừa gạt.
24 Trong nó đã tìm thấy máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất."

Kính thưa Cha, con hiểu Ba-bi-lôn Thuộc Linh dùng những ma thuật để lừa gạt hết thảy các quốc gia trong thế gian là những giáo lý không có trong Thánh Kinh, những luật lệ và quy định của loài người, bác bỏ những điều răn luật pháp của Chúa, thêm những lời truyền khẩu của loài người. Như việc cho phép con dân Chúa làm ra tượng và thờ lạy tượng bà Ma-ri và các môn đồ. Cho phép con dân Chúa, liên hiệp liên kết với các ngoại giáo khác. Ma quỷ cũng làm ra các hiện tượng kỳ lạ như khiến cho các bức tượng Chúa, tượng bà Ma-ri chảy máu, chảy nước mắt để khiến cho con dân Chúa phải thờ lạy và mê tín càng hơn…

Thưa Cha con hiểu câu "máu của các tiên tri, của những thánh đồ, và của hết thảy những kẻ bị giết trên đất" được tìm thấy trong Ba-bi-lôn Thuộc Linh là bởi vì chính thứ tôn giáo này mặc dù là mang danh tin Chúa nhưng lại là một tổ chức tôn giáo giết hại bắt bớ những con dân chân thật của Chúa, giết hại những thánh đồ, những tiên tri của Chúa trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. 

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa không giảng dạy đúng lẽ thật của Thánh Kinh, không dạy người tin Chúa vâng giữ trọn vẹn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì chính là họ cũng có phần với Ba-bi-lôn Thuộc Linh. Và chính họ cũng sẽ bị Chúa phán xét và hình phạt. Và trong thời kỳ cuối cùng này con thấy Chúa cũng thương xót những người trong giáo hội có tấm lòng tin kính Chúa muốn sống theo Lời của Chúa, mà đem họ ra khỏi các giáo phái giáo hội mang danh Chúa. 

Thưa Cha, về sự xử phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời trên Ba-bi-lôn Thuộc Linh là một sự phân xét công chính, xứng đáng với sự phạm tội rất nghiêm trọng và kéo dài từ rất lâu rồi của nó. Sự hủy diệt hoàn toàn thành phố Va-ti-căng trong một thời gian ngắn khiến cho những người buôn bán làm ăn cùng với Va-ti-căng phải sợ hãi và tiếc nuối. Những dịch vụ ca hát, giải trí, phục vụ đều không còn, những hào quang và sự lộng lẫy đều tiêu tan hết. Con nghĩ rằng tất cả những ai không tin kính Chúa và không hết lòng làm theo lời Chúa, không vâng giữ các điều răn của Chúa thì cũng sẽ bị Chúa hình phạt nghiêm khắc. 

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được những điều ở bên trên đây. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn biết cẩn thận khi tiếp xúc với những người theo giáo phái, giáo hội. Xin Chúa cũng cứu những người ở trong các giáo phái, giáo hội để cho họ cũng được sớm ăn năn và quay trở lại thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, để họ không phải chịu chung bản án cùng với Ba-bi-lôn Lớn thuộc linh.

Con cũng cảm tạ ơn Chúa đã cứu con ra khỏi ra khỏi giáo hội, mà đưa con về với Hội Thánh chân thật của Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, giúp con trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Vũ Thị Thư
Ngày 24/03/2025


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ