Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới Chiên Con
Hôm nay, ngày 10/12/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:6-10.
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Theo câu 6, cho tới lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời là Đấng cai trị. Sự cai trị này có phải là sự cai trị muôn vật? Nếu phải thì khi nào Đức Chúa Jesus là Đấng cai trị muôn vật?
2. "Hôn lễ của Chiên Con" có nghĩa gì? "Vợ của Ngài" là ai (câu 7)?
3. "Trang phục mịn, sạch, và trắng" tiêu biểu cho các điều gì (câu 8)?
4. "Những việc làm công chính của những thánh đồ" là những việc gì (câu 8)?
5. "Những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con" (câu 9)?
6. Tại sao thiên sứ xưng mình là "tôi tớ đồng công" với Sứ Đồ Giăng và với con dân Chúa trong Hội Thánh (câu 10)?
7. Thế nào là "có chứng cớ của Đức Chúa Jesus" (câu 10)?
8. Câu này có nghĩa gì: "Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri" (câu 10)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn nghĩ gì khi biết rằng, mình thuộc về Hội Thánh và Hội Thánh là "vợ của Chiên Con"?
2. Bạn có cảm nhận gì về sự được kết hiệp cách huyền nhiệm với Đấng Christ?
3. Bạn có sốt sắng mỗi ngày làm trọn những việc công chính cho trang phục của chính mình trên thiên đàng?
Tham Khảo:
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới Chiên Con
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:6-10.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
Kính thưa Chúa!
Câu 6: Một lần nữa, ông Giăng nghe thấy tiếng, âm thanh của một “đám đông lớn” bao gồm những sinh vật trên thiên đàng, những thiên sứ, những thánh đồ thời trước Cựu Ước, thời Cựu Ước và những thánh đồ trong Kỳ Đại Nạn, ngoại trừ những thánh đồ trong Hội Thánh vì họ là cô dâu chuẩn bị cho hôn lễ của Chiên Con.
Đám đông lớn này đồng thanh tung hô như tiếng của nhiều dòng nước. Con được biết thác nước lớn nhất mà Chúa tạo nên trên trái đất là ở tại Đan Mạch với chiều cao tới 3.500 m, có lưu lượng tới 3,5 triệu mét khối/1 giây, và tiếng kêu của lượng nước lớn như vậy, đổ xuống thì cũng thật là kinh khủng. Tiếng của “đám đông lớn” này cũng còn nghe vang rền như những tiếng sấm sét trong đám mưa giông. Đó là tiếng tung hô “A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị”. Đây là lời tôn vinh, chúc tụng, dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng cai trị, cầm quyền trên muôn loài. Qua ti-vi con thấy sự đón chào của các nguyên thủ quốc gia cũng có hàng tiêu binh đồng thanh hô vang những lời chúc tụng. Những lễ nghi này chẳng là gì, chẳng thể nào sánh được với lễ nghi tôn vinh Chúa nơi thiên đàng. Cảm tạ Chúa. Mọi vinh quang đều quy về Ngài.
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời trong câu này là Đấng cai trị muôn loài thọ tạo. Khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì quyền cai trị hoàn toàn do Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân vị Đức Chúa Jesus Christ nắm giữ cho đến đời đời. Cảm tạ Chúa.
Câu 7: “Chúng ta” trong câu này chỉ đám đông nói trên, với lòng vui mừng, họ giống như những khách mời tới dự đám cưới, hôn lễ giữa Chiên Con với Hội Thánh là những thánh đồ trong Hội Thánh, là “cô dâu”, là trinh nữ (II Cô-rinh-tô 11:2) là vợ của Ngài, thì còn vui mừng đến đâu. Chúng con không thể biết được sự kết hiệp huyền nhiệm này cho tới khi được vào thiên đàng. Cảm tạ Chúa, chỉ những thánh đồ trong Hội Thánh có được vinh dự này. A-men! A-lê-lu-gia.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ.
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Kính thưa Chúa!
Câu 8: Con hiểu rằng “người” trong câu này chỉ về Hội Thánh. Mỗi thánh đồ trong Hội Thánh được Chúa ban cho trang phục trắng, mịn, sạch là những việc làm công chính của họ. Đó là sự vinh quang, là phần thưởng, là công giá mà Chúa ban cho họ, cho Hội Thánh nói chung, và cho mỗi người thì sự vinh quang đó cũng khác nhau tùy vào kết quả, bông trái họ làm ra trên đất.
Con hiểu rằng, từ “công giá” là phần thưởng dành cho người làm việc công chính, nhưng là hình phạt cho những kẻ ác (Châm Ngôn 11:18), vì Chúa sẽ báo trả cho mỗi người tùy việc làm của họ (Gióp 34:11; Thi Thiên 10:14; Châm Ngôn 11:8; 24:12; Ca Thương 3:64; Rô-ma 12:19).
Chúng con cảm tạ Chúa vì phần thưởng mà Chúa ban cho chúng con dư dật, rời rộng, vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải là loài người, vượt quá sự suy nghĩ của chúng con (Thi Thiên 36:8; Châm Ngôn 11:30a; Ma-thi-ơ 5:12; Lu-ca 6:23). Con hiểu rằng việc làm công chính của các thánh đồ là kính sợ Đức Chúa Trời, giữ các điều răn, có đức tin nơi Đấng Christ (Truyền Đạo 12:13; Ma-thi-ơ 19:17; Khải Huyền 12:17, 14:12; 22:14).
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, khách mời là những thánh đồ không phải của Hội Thánh, dự tiệc cưới Chiên Con, là những người được Chúa ban phước, và được xác nhận bởi Lời chân thật của Đức Chúa Trời. Đây là sự an ủi lớn cho những người chịu khổ trong Kỳ Đại Nạn. Cảm tạ Chúa.
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Kính thưa Chúa!
Không hiểu vì lý do nào mà ông Giăng “hạ mình xuống tại chân người, thờ phượng người”. Có thể vì ông quá cảm động vì ơn phước lớn của Chúa với Hội Thánh mà ông cảm tạ Chúa qua sự hạ mình xuống, để thờ phượng Đức Chúa Trời qua vị thiên sứ đang đứng trước ông trong hào quang rực rỡ. Con dân Chúa không được phép tôn thờ Chúa qua bất cứ loài thọ tạo nào, hoặc bất cứ hình tượng nào do loài người làm ra. Bởi đó vị thiên sứ này đã cảnh báo ông đừng làm như vậy. Vị thiên sứ này đồng công với ông Giăng và các thánh đồ vì họ cùng hầu việc Chúa, là những tôi tớ của Chúa.
Hội Thánh là những thánh đồ, họ là những chứng cớ của Đức Chúa Jesus, là thành quả, là công việc của Ngài đã làm ra họ bởi những Lời rao giảng về Đức Chúa Trời cho loài người (Giăng 1:18) bởi ơn chuộc tội của Ngài cho loài người, qua sự chết thay của Ngài, bởi gương sống công chính, thánh sạch và đầy tình yêu thương của Ngài cho loài người, bởi những Lời hứa cho những ai tin nhận Ngài. Và đó là ý nghĩa, chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.
Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Thật là vinh dự và phước hạnh biết bao khi con biết rằng mình thuộc về Hội Thánh là “vợ” của Chiên Con. Con cảm tạ Chúa.
2/ Cảm nhận của con về sự được kết hiệp cách huyền nhiệm với Đấng Christ là một niềm vui với sự hân hoan không thể tả được (I Phi-e-rơ 1:8).
Một chiếc quạt điện khi nó được gắn kết với nguồn điện, thì nó phát huy hết được sức mạnh của nó. Khi con được kết hiệp với Cây Sự Sống thì sự hiểu biết vô hạn của Ngài, được con nhận lãnh, sẽ là sự vui thỏa mà chỉ đến khi đó mới cảm nhận được (Thi Thiên 5:11; 16:11; 36:8; 37:4; Ê-sai 58:14). A-men! Con cảm tạ Chúa.
3/ Bởi những niềm vui thỏa mà Ngài đã hứa ban, con phải sốt sắng mỗi ngày, làm trọn những việc công chính cho trang phục của chính mình trên thiên đàng. Con xin Chúa giúp đỡ con (Ê-sai 41:10; 13). A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 10/12/2024
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha một ngày trôi Cha gìn giữ con bình an trong sự quan phòng của Ngài. Thì giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong khi con viết bài suy ngẫm, con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Thưa Cha, khi suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trên, con được nhắc nhớ về sự vinh quang mà con sẽ có được khi vào Vương Quốc Trời, tùy thuộc vào nếp sống của con hiện tại ở trên đất này. Con phải sống một đời sống yêu thương, thánh khiết và công chính thì con mới xứng đáng được vào Vương Quốc Trời, được mặc chiếc áo mịn, sạch và trắng mà Chúa ban cho những người công chính.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về sự sau này con được kết hiệp làm một với Chúa, là Đấng Vĩ Đại Vô Cùng, con tự hỏi tại sao mình lại có được vinh dự quá lớn lao như vậy, trong khi con là kẻ chẳng ra gì cả. Và con hiểu rằng, đó là bởi sự từ ái và sự thương xót quá lớn mà Chúa đã dành cho con mà thôi. Con thấy mình thật quá có phước khi có được vinh dự như vậy. Và để có được vinh dự đó, con cần phải nỗ lực càng hơn trong nếp sống của mình để sống xứng đáng với địa vị quá cao trọng mà Ngài ban cho con. Qua đó, mà con thấy thương cho những người sống trong các giáo hội, khi họ suy nghĩ quá ngây thơ rằng, họ có thể vào Vương Quốc Trời khi họ vẫn sống một đời sống vi phạm điều răn, luật pháp của Chúa. Làm sao họ có thể kết hiệp làm một với một Thiên Chúa thánh khiết, uy nghi cao cả khi họ sống một đời sống ô uế như vậy?
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cứu chuộc con, đem con đến với Hội Thánh chân thật của Ngài, cho con có cơ hội được làm con cái của Ngài. Đây không phải là điều mà bất kỳ ai trong thế gian này cũng có thể có được. Qua đó, mà con càng thấy được sự quý giá của địa vị được làm con của Đức Chúa Trời, và sau này được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ trong Lễ Cưới Chiên Con. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để mỗi phút giây trong cuộc đời này con sống trung tín với Ngài cho đến ngày Chúa đón con đi, con cảm tạ ơn Cha thật nhiều và con xin thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/12/2024
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
Giăng đã được nghe tiếp âm thanh như tiếng của một đám đông người, là bao gồm những người đã được cứu chuộc trọn vẹn, cùng đồng lòng dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. Như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm dội vang rền, là nói lên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bởi những âm thanh từ đất hòa quyện với tiếng vang vọng từ trời, cùng đồng lòng tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị muôn vật do Ngài sáng tạo từ thuở sáng thế, và khi thời kỳ đại nạn kết thúc, Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại để thiết lập và cai trị Vương Quốc nghìn năm bình an trên đất, và tiếp đến, Ngài sẽ cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp một, đồng cai trị trong Vương Quốc đời đời.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính người đã sẵn sàng.
Chúa mời gọi hết thảy con dân của Ngài, hãy vui mừng, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì sự kết hiệp giữa Chiên Con và Hội Thánh của Ngài đã tới. Vợ của Ngài là biểu tượng cho Hội Thánh, gồm những người được cứu, được thánh hóa, trở nên tinh sạch bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
Chúa đã ban cho Hội Thánh, để hết thảy con dân chân thật của Ngài được mặc trang phục mịn, sạch, và trắng, biểu tượng cho sự công chính và thanh sạch. Vì đó là những việc làm trong đức tin và tình yêu thương theo thánh ý Đức Chúa Trời, thể hiện sự hoàn toàn vâng phục Lời Chúa trong mọi sự, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống của con dân Ngài.
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Thiên sứ của Chúa bảo Giăng, hãy viết, truyền ra cho những ai được mời gọi vào Tiệc Cưới của Chiên Con. Những người được mời gọi vào Tiệc Cưới của Chiên Con là những thánh đồ của Chúa từ trước thời Cựu Ước, trong thời Cựu Ước, và trong Kỳ Đại Nạn. Giăng nhắc lại những lời mà thiên sứ truyền cho ông là chân thật từ Đức Chúa Trời. Điều này nhấn mạnh về ơn phước đặc biệt mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho các thánh đồ của Chúa trong mọi thời đại, là sự khích lệ lớn cho chúng con trong những ngày cuối cùng này, và hết thảy những ai giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng trong kỳ đại nạn.
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Sau khi Giăng viết những lời thiên sứ truyền bảo, ông đã hạ mình xuống tại chân của người cách cung kính, thể hiện sự thờ phượng người, thì vị thiên sứ này đã cảnh tỉnh ông, rằng hãy coi chừng về hành động thờ phượng không phải lẽ của Giăng. Thiên sứ bày tỏ cho Giăng biết về địa vị của mình rằng, thiên sứ là tôi tớ đồng công với Giăng và với các anh chị em cùng Cha có Đức Chúa Jesus Christ là chứng cớ, Ngài là Đấng Mê-si, con Đức Chúa Trời, và là Đấng cứu thế. Bởi thiên sứ và con dân Chúa đều là loài thọ tạo, cùng phụng sự một Đấng Chân Thần duy nhất, là Đức Chúa Trời tối cao. Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc uy nghiêm của thiên sứ xuất hiện trước Giăng, khiến ông bối rối nên đã hành động như vậy.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh này nói về sự con dân Chúa vui mừng trong lễ cưới của Chiên Con, là một sự mầu nhiệm trong mối tương giao giữa Đấng Christ và Hội Thánh, là điều khích lệ con dân Chúa hướng lòng trông cậy vào sự hiệp một với Chúa, và nhắc nhớ chúng con, hãy hoàn toàn tập trung vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
Suy ngẫm về sự mình thuộc về Hội Thánh và Hội Thánh là “vợ của Chiên Con” là một đặc ân Chúa ban cho chúng con, được đặc quyền làm con cái yếu dấu của Ngài. Đó là một sự kết hiệp cách huyền nhiệm với Đấng Christ.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con luôn nhận biết ơn cao trọng Ngài ban, để chúng con luôn sốt sắng làm trọn những việc lành theo thánh ý Chúa, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày nữa được bình an, thoả lòng và vui thoả. Buổi tối chúng con lại được đoàn tụ hạnh phúc bên con cái, bên mỗi thành viên gia đình của chúng con, là ơn phước lớn lao Ngài ban cho chúng con. Giờ này, cầu xin Ngài dạy dỗ, hướng dẫn chúng con để chúng con được học Lời Ngài, ghi nhớ và áp dụng Lời Ngài vào đời sống của mình để chúng con luôn nhận được niềm hi vọng và phước hạnh trong đời sống mỗi ngày. Giờ này, chúng con xin nêu sự suy ngẫm về các câu Thánh Kinh Khải Huyền 19:6-10.
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: “A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
Câu 6: Chúng con hiểu rằng, tiếp tục sau những lời tôn vinh, thờ phượng, ngợi ca Thiên Chúa mà Sứ Đồ Giăng được chứng kiến. Ông lại tiếp tục được chứng kiến sự ngợi tôn Thiên Chúa không phải chỉ của hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật, mà là lời chúc tôn của đám đông lớn. Chúng con hiểu đó là lời ngợi tôn, thờ phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời của toàn thể Hội Thánh trong một sự kiện trọng đại, sự kiện vô tiền khoáng hậu.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ.”
Câu 7-8: Chúng con hiểu, sự kiện trọng đại diễn ra trên Thiên Đàng là tiệc cưới thiêng liêng trước chưa bao giờ có, sau này cũng không có nữa, mà Chàng Rể không ai khác chính là Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta và nàng dâu là Hội Thánh của Ngài. Chúng con cảm nhận sự vui thoả, mừng rỡ và sự huyền nhiệm, hiệp một tuyệt vời giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Sự kết hiệp này được Đức Chúa Trời gọi là hôn lễ, thể hiện sự gắn bó, hiệp một và rất thiêng liêng giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Hình ảnh cô dâu đã sẵn sàng tượng trưng cho Hội Thánh được làm sạch và được thánh hóa bởi Đức Chúa Trời. Trang phục mịn mà cô dâu mặc tượng trưng cho những việc làm công chính của các thánh đồ, là thành quả của sự cứu rỗi.
9 Thiên sứ bảo tôi: “Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người bảo tôi: “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.”
Câu 9: Chúng con hiểu, thiên sứ truyền đạt một thông điệp quan trọng đến Sứ Đồ Giăng, và qua ông đến tất cả con dân Chúa. Lời chúc phước này nhấn mạnh đặc ân và vinh dự của những ai được mời tham dự lễ cưới của Đấng Christ. “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời” là lời khẳng định tính xác thực và trọng đại của lời tuyên bố “phước cho những ai được gọi vào tiệc của Chiên Con”. Đó không chỉ là một lời chúc phước đơn thuần, mà là một lời hứa chắc chắn từ chính Đức Chúa Trời.
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Câu 10: Chúng con hiểu Sứ Đồ Giăng sau khi được chứng kiến sự huyền nhiệm, phước hạnh của tiệc cưới, ông đã sấp mình xuống để thờ phượng thiên sứ. Nhưng ngay lập tức, thiên sứ đã từ chối, thiên sứ nhắc nhở rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng được thờ phượng. Thiên sứ cũng tự nhận mình là một tôi tớ của Chúa, ngang hàng với Sứ Đồ Giăng và các tín hữu khác. "Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri": Câu này nhấn mạnh vai trò của Đức Chúa Jesus như là Đấng Cứu Thế và là trung tâm của mọi lời tiên tri.
Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con lời tiên tri về tiệc cưới của Chiên Con thật phước hạnh mà chúng con sẽ nhận được khi chúng con trung tín bước đi theo luật pháp của Ngài.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì qua đoạn Thánh Kinh cho chúng con thấy một tương lai tươi sáng, đầy sự mầu nhiệm, vinh quang và vui thoả khi Đức Chúa Jesus trở lại và kết hợp với Hội Thánh của Ngài. Chúng con được mời gọi chuẩn bị cho ngày đó bằng cách sống một cuộc đời thánh khiết, công chính, yêu thương và chờ đợi trong niềm hi vọng phước hạnh đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
...
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha mỗi ngày vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 19:6-10.
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
Câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng, tiếng tôn vinh này là của các thiên sứ trên thiên đàng. Đây là lời tôn vinh bắt đầu cho hôn lễ của Chiên Con.
Lời tôn vinh "vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị" cho con hiểu rằng, tại thời điểm này thì Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền cai trị muôn loài, nhưng sau lễ cưới Chiên Con thì toàn bộ quyền cai trị được giao cho Đức Chúa Jesus Christ. Có thể xem quyền cai trị muôn loài là món quà cưới Đức Chúa Trời dành tặng cho Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, trang phục mịn, sạch, và trắng tiêu biểu cho một sự vinh quang tuyệt vời bao phủ cả Hội Thánh. Sự vinh quang này có được là bởi những việc làm công chính mà Hội Thánh làm ra khi còn ở trên đất. Vì thế mà con dân Chúa cần tranh thủ hầu việc Chúa khi còn ở thế gian, vì đó là khoảng thời gian quý báu để tích trữ cho mình của cải trên trời và sẽ còn lại đến đời đời.
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Câu 9: Con hiểu rằng, những vị khách được mời vào dự tiệc cưới của Chiên Con là những thánh đồ trước thời Cựu Ước, trong thời Cựu Ước, và trong thời Đại Nạn.
Câu "đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời" vừa là lời khích lệ con dân Chúa trong Hội Thánh khi họ nghe hoặc đọc sách Khải Huyền, vừa là lời khích lệ con dân Chúa trong thời Đại Nạn. Con dân Chúa thời Hội Thánh có niềm hy vọng về ngày phước hạnh được kết hiệp với Chiên Con. Con dân Chúa thời Đại Nạn có niềm hy vọng về ngày được chung vui trong tiệc cưới Chiên Con.
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.
Câu 10: Con hiểu rằng, Giăng hạ mình xuống tại chân thiên sứ đang phán với ông là để thờ phượng Đức Chúa Trời qua vị thiên sứ ấy. Giăng làm vậy có lẽ do ông Giăng quá xúc động khi chứng kiến sự kì diệu của lễ cưới Chiên Con, chứng kiến sự Thiên Chúa kết hiệp với loài người.
Thiên sứ xưng mình là "tôi tớ đồng công" với Giăng và với con dân Chúa trong Hội Thánh, nghĩa là, các thiên sứ cũng là tôi tớ của Thiên Chúa, được dựng nên để cùng loài người hầu việc và tôn vinh Thiên Chúa.
Chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tất cả những việc Ngài đã làm ra, những lời Ngài đã rao giảng cho loài người, về Đức Chúa Trời. Chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri vì tất cả các lời tiên tri trong Thánh Kinh đều là chỉ về Ngài, và về những gì Ngài đã làm, đang làm, và sẽ làm ra cho loài người.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Bản thân con thấy mình được thuộc về Hội Thánh của Chúa là một ơn phước vô cùng đặc biệt. Con mong bản thân có thể sống hết sức lực mình có cho Chúa trong những ngày ít ỏi còn lại trên đất này! Con cảm tạ Cha vì mọi ân huệ của Ngài trên con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 19:6-10.
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Đức Chúa Trời phán xét Ba-bi-lôn thuộc linh, thì trên trời có sự vui mừng lớn, đặc biệt là khắp thiên đàng tràn ngập sự vui vẻ và mừng rỡ khi hôn lễ của Chiên Con đã tới. Tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời từ một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền là tiếng của muôn thiên sứ, cùng những thánh đồ trong suốt dòng lịch sử của loài người, ngoại trừ thời kỳ của Hội Thánh. Vì Hội Thánh là vợ của Chiên Con, Đức Chúa Jesus Christ. Hôn lễ là sự kết hiệp mầu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh, khi ấy Hội Thánh sẽ hoàn toàn thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ hoàn toàn thuộc về Hội Thánh. Trang phục mịn, sạch, và trắng được ban cho Hội Thánh chính là chiếc áo cưới lộng lẫy, đầy vinh quang, đó là những việc làm công chính của mỗi người trong Hội Thánh khi đang sống trong thân thể xác thịt này.
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Thưa Cha, con hiểu rằng các khách mời tham dự tiệc cưới của Chiên Con trong lúc này gần như đã hiện diện đầy đủ trên thiên đàng, chỉ còn thiếu những thánh đồ trong thời Đại Nạn sẽ bị giết vì đức tin nơi Đấng Christ. Chỉ có một số thánh đồ thời Đại Nạn mới được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con mà thôi, và đó là một ơn phước đặc biệt cho những người được chết “vì Lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ mà họ đã giữ lấy.” (Khải Huyền 6:9b). Thật tuyệt vời khi được nhận lời mời tham dự ngày đại hôn lễ của Đấng Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Thiên sứ còn nhấn mạnh đó là “những lời chân thật của Đức Chúa Trời”. Thật, khách mời đã nhận được phước hạnh, vinh dự lớn đến thế, thì sự phước hạnh của Hội Thánh còn lớn đến thế nào, con thật không thể tưởng tượng được. Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài khích lệ và thêm sức cho chúng con và những thánh đồ trong thời Đại Nạn sắp đến!
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.”
Thưa Cha, con hiểu rằng vị thiên sứ đang phán với Sứ Đồ Giăng là vị có thẩm quyền lớn, sự vinh quang của người khiến cho khắp đất rực rỡ (Khải Huyền 18:1), và ông Giăng lại vừa được trải qua thời khắc mầu nhiệm ngay trước hôn lễ của Chiên Con, được nghe thấy lời tôn vinh Đức Chúa Trời, cùng sự vui vẻ, mừng rỡ của cả thiên đàng, nên có lẽ lòng của ông có sự rúng động lớn, khiến ông đã hạ mình xuống tại chân của thiên sứ, thờ phượng người. Con hiểu rằng khi đứng trước một người vĩ đại, vinh quang thì sự ngưỡng mộ, tôn trọng dâng lên trong lòng là điều dễ hiểu, nhưng chúng con không thể thần tượng hoặc thờ phượng bất cứ loài thọ tạo nào, vì chúng con được dựng nên chỉ để thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Cảm tạ Chúa vì chúng con được dựng nên theo hình và tượng của Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con được sống trong thời kỳ Hội Thánh, con hiểu rằng địa vị mà con đang có đây không phải người nào muốn hay ao ước mà có được, mà bởi thánh ý và ân điển lớn của Ngài. Con cảm tạ Đấng Christ vì tình yêu của Ngài dành cho Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để thánh hóa và làm tinh sạch Hội Thánh. Mỗi ngày mà chúng con đang sống đây, là thời gian chúng con dùng để sửa soạn chính mình, để ngày càng trở nên xứng đáng càng hơn cho Đấng Christ, sẵn sàng “để trình ra cho chính Ngài Hội Thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được.” (Ê-phê-sô 5:27) trong ngày đại hôn lễ nơi Thiên Đàng. Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa vì mọi ân huệ của Ngài trên con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/12/2024
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài giữ gìn chúng con hôm nay được bình an và chúng con được có thời gian làm vườn. Giờ này đây, con được đến gần với Chúa qua sự học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn cho con được sự khôn sáng để học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Lạy Chúa, con hiểu rằng tiếng của một đám đông lớn là tiếng của những người kính sợ Chúa trong các thời đại, họ ở thiên đàng, họ cùng cất tiếng tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa. Đồng thời họ cũng rất đỗi vui vẻ và mừng rỡ, kính dâng lên Chúa lòng tôn kính Ngài vì họ được chứng kiến hôn lễ của Chiên Con. Con hiểu rằng hôn lễ của Chiên Con nói lên sự kết hiệp màu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Hội Thánh là nàng dâu thì đã chuẩn bị sẵn sàng trang phục mịn, sạch, trắng cho hôn lễ. Trang phục mịn hàm ý nói đến những việc làm công chính của Hội Thánh. Con hiểu rằng những việc làm công chính là những việc làm theo điều răn của Chúa, được làm ra bởi đức tin nơi Chúa, với lòng kính sợ Chúa. Kính lạy Chúa, con cũng hiểu rằng mỗi ngày của chúng con trên đất đây chính là thời khắc chúng con đang sửa soạn chiếc áo của mình. Mỗi một lời nói và việc làm của mình nếu để Lời Chúa thánh hóa thì chính là chúng con đang làm những việc công chính. Thưa Chúa, con mong ước rằng ngày con được ra mắt Chúa trong địa vị cao trọng Ngài ban thì con được trong trang phục trắng mịn, đẹp đẽ và vinh quang. Con hiểu sự vinh quang mà Chúa ban cho Hội Thánh, cũng như mỗi một người trong Hội Thánh là phần thưởng, là sự ấn chứng về nếp sống đẹp lòng Chúa. Con hiểu kể từ giây phút lễ cưới diễn ra thì Hội Thánh và Đấng Christ hiệp một, Chúa ở đâu thì Hội Thánh ở đó, hiệp một trong sự đồng cai trị mọi cơ nghiệp. Điều đó mang lại niềm vui mừng và sự khích lệ lớn cho chúng con trong những ngày đang sống hầu việc Chúa trên đất này.
Con hiểu rằng những người được gọi vào tham gia tiệc cưới, chứng kiến sự kết hiệp nhiệm màu giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh, họ cũng được phước. Con nghĩ sự chứng kiến điều màu nhiệm tuyệt vời đó khiến cho họ được vui mừng, thỏa lòng, ngoài ra cũng được ban cho các phần thưởng, giống như quà từ cô dâu, chú rể gửi đến khách mời trong đám cưới. Con nghĩ có lẽ là vậy, cũng có thể là điều khác, nhưng chắc chắn là được phước, bởi Lời Chúa phán như vậy.
Qua lời mà vị thiên sứ phán với Giăng, con hiểu rằng trong sự con dân Chúa thờ phượng hầu việc Chúa thì cũng có sự đồng công của các thiên sứ. Ví dụ như việc con dân Chúa cầu xin Chúa sai thiên sứ đóng trại xung quanh nơi ở của mình. Con cũng hiểu rằng, bất cứ một loài thọ tạo nào do tay Chúa dựng nên, dầu có năng lực và vinh quang tới đâu, cũng không thể thờ phượng lẫn nhau. Mà hết thảy phải cùng hướng về sự tôn vinh, thờ phượng Chúa, Đấng dựng nên muôn loài. Qua bài giảng của người chăn, thì con biết rằng, chứng cớ của Đức Chúa Jesus là những lời rao giảng, lời hứa và việc làm của Ngài. Hết thảy những lời tiên tri trong Thánh Kinh đều dựa trên những chứng cớ của Đức Chúa Jesus.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban ơn, thương xót đến con, cho con được địa vị cao trọng đến thế. Nguyện xin đời sống con luôn sốt sắng, trung tín, và tận hiến với Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/12/2024
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an. Nguyện xin Cha ban ơn thêm sức trên con mỗi ngày, ban cho con luôn tỉnh thức trước những sự tấn công của ma quỷ và ban cho con luôn vững vàng trong đức tin, trong sự trông cậy và luôn biết phó thác nơi Ngài. Cảm tạ ơn Cha giờ này ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 19:6-10 như sau:
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
Thưa Cha! Sau khi Sứ Đồ Giăng nghe một tiếng ở trên ngai, kêu gọi mọi người cả lớn và nhỏ hãy cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời thì Giăng đã nghe thấy những lời tôn vinh, chúc tụng dâng lên Đức Chúa Trời. Và cả thiên đàng chuẩn bị đón một sự kiện lớn đó chính là lễ cưới Chiên Con mà chàng rể chính là Đức Chúa Jesus Christ, còn nàng dâu chính là Hội Thánh của Ngài.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
Thưa Cha! Nàng dâu của Đấng Christ chính là Hội Thánh của Chúa, sau khi được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm, thì mỗi một người được khoác trên mình một chiếc áo dài mịn, sạch và trắng, bởi những việc làm công chính mà họ đã làm khi còn ở thế gian.
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Thưa Cha! Sau khi thấy những sự kiện về lễ cưới, Sứ Đồ Giăng đã được một thiên sứ nhắc ghi chép lại về sự "phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con."
Con hiểu rằng, những người được vào tiệc cưới của Chiên Con, trước tiên là nàng dâu chính là Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh sẽ được kết hiệp một cách mầu nhiệm với Đức Chúa Jesus và được đồng cai trị cùng Chúa trong Vương Quốc Trời cho đến đời đời.
Sự mỗi một người được ở trong Hội Thánh, được là nàng dâu của Chúa không phải ao ước, hay khao khát mà được, cũng không phải bởi việc làm mà được mà đó chính là bởi ân điển của Chúa ban cho.
Con hiểu rằng, những người trong tiệc cưới Chiên Con còn có khách mời là những thánh đồ của Chúa trong thời trước Cựu Ước, thời Cựu Ước và trong Bảy Năm Đại Nạn, họ sẽ được là những khách mời trong tiệc cưới Chiên Con.
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.
Thưa Cha! Qua cách ứng xử của thiên sứ khi Sứ Đồ Giăng hạ mình xuống thờ phượng người thì con hiểu rằng, trong cả vũ trụ bao la này, chỉ có mình Thiên Chúa là Đấng duy nhất được muôn loài thọ tạo phục dưới chân và thờ phượng.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con thật phước hạnh khi được ở trong Hội Thánh và được làm vợ hứa của Đức Chúa Jesus. Con thấy mình thật thấp bé so với những thánh đồ của Chúa, nhưng Ngài lại chọn con, cho con được ở trong Hội Thánh của Chúa, và một ngày không xa nữa con sẽ được kết hiệp với Đức Chúa Jesus trong Vương Quốc Trời. Nguyện xin ban cho mỗi một chúng con luôn biết giữ gìn mình luôn được thánh sạch, sẵn sàng cho sự được cất lên khỏi chốn không trung, và được làm nàng dâu của Đức Chúa Jesus Christ trong lễ cưới của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
18/12/2024
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên mọi việc con làm hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 19:6-10.
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Tiếng kêu lớn của hàng ngàn hàng vạn thiên sứ cùng với rất nhiều con dân Chúa trong thời Cựu Ước, trước Cựu Ước, trong thời Hội Thánh, thời Đại Nạn hiệp lại không những như tiếng sấm vang rền mà còn chan chứa niềm vui mừng phước hạnh vì hôn lễ của Chiên Con với Hội Thánh đã tới.
2. Hội Thánh chính là nàng dâu của Đức Chúa Jesus Christ. Hội Thánh là những người thật sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ Lời Ngài và trung tín cho đến cuối cùng. Hội Thánh là những người duy nhất trong toàn thể loài người có phước hạnh vô cùng khi được kết hiệp nhiệm mầu với Thiên Chúa. Con hiểu rằng, như một đôi tình nhân luôn thương nhớ về nhau và mong chờ ngày hôn lễ sẽ tới, thì một người càng sống theo Lời Chúa và có sự tương giao mật thiết với Chúa bao nhiêu thì sẽ càng khao khát mong chờ ngày Hội Thánh kết hiệp với Đấng Christ bấy nhiêu. Trong ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón Hội Thánh thì mỗi người trong Hội Thánh đều được phục sinh và biến hóa thành thân thể vinh quang bất tử. Nhưng sự vinh quang của mỗi người sẽ khác nhau tùy theo tấm lòng của họ với Chúa và những việc họ làm trong danh Ngài.
3. Khách tham dự hôn lễ của Chiên Con là những thánh đồ thời Cựu Ước, Trước Cựu Ước và trong Bày Năm Đại Nạn. Những người được tham dự sẽ nhận được phước từ nơi Đức Chúa Trời, và phần thưởng đó là chắc chắn, vì Lời Ngài là thành tín. Con dân Chúa trong Hội Thánh trong ngày đó có được phước hạnh vô cùng khi được kết hiệp với Thiên Chúa, nên những người được tham dự hôn lễ Chiên Con không những có được sự vinh dự đó, mà còn được Đức Chúa Trời ban cho phần thưởng khá hậu hĩnh như một món quà kỷ niệm, vì Ngài là Đấng giàu có vô cùng.
4. Chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri nghĩa là sự thực hữu của Đức Chúa Jesus và mọi lời nói cùng việc làm của Ngài đã làm ra trên đất chứng minh những lời tiên tri nói về Ngài trong Thánh Kinh là sự thật. Đức Chúa Jesus chính là trung tâm của tất cả những sự mạc khải của Đức Chúa Trời.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con trong sự hiểu biết. Nguyện con luôn sống giữ mình thánh sạch và trung tín với Chúa cho đến ngày cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/12/2024
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới Chiên Con
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, cảm tạ Cha đã ban cho con thì giờ để con ngồi đọc và suy ngẫm Lời của Chúa, xin Đức Thánh Linh mở trí và lòng cho con để con có thể hiểu được những lẽ thật sâu nhiệm trong Lời của Ngài muốn bày tỏ, xin giúp con nhận biết ý muốn của Ngài trên đời sống của con. Xin ban cho con một tấm lòng tỉnh thức, biết giữ gìn đời sống thánh khiết và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus trở lại, sau đây là những sự suy ngẫm của con về Lời Chúa trong sách Khải Huyền 19:6-10.
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả một cảnh tượng vinh quang ở trên trời, nơi đông đảo muôn loài ca ngợi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng tể trị muôn loài. Họ cất tiếng ngợi tôn Đức Chúa Trời "A-lê-lu-gia" trong niềm vui lớn lao, khi thời điểm hôn lễ của Chiên Con – Đức Chúa Jesus và Hội Thánh là vợ của Ngài đã đến. Hội Thánh đã được chuẩn bị sẵn sàng với trang phục mịn, sạch, trắng, biểu tượng cho những việc làm công chính của các thánh đồ. Thiên sứ tuyên bố phước cho những ai được mời vào tiệc cưới của Chiên Con, nhấn mạnh rằng đây là lời chân thật của Đức Chúa Trời. Khi Sứ Đồ Giăng cúi xuống thờ lạy thiên sứ thì ông đã được nhắc nhở rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng được thờ phượng, và rằng tinh thần của lời tiên tri luôn tập trung làm chứng về Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:6 cho con thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, luôn tể trị muôn vật. Ngài là Đấng tể trị muôn vật từ trước vô cùng cho đến đời đời đã được nhắc đến trong Thi Thiên 103:19 “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật.” Tuy nhiên, trong Khải Huyền 19:6 này đặc biệt nhấn mạnh thời điểm khi sự tể trị của Ngài được công khai công nhận bởi toàn bộ tạo vật. Đây là thời kỳ cuối cùng, khi sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách trọn vẹn, không còn sự chống đối hay thách thức nào từ các quyền lực tối tăm. Trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus – với tư cách là Chiên Con sẽ thi hành quyền cai trị trên mọi dân tộc, dân sự, và vạn vật. Quyền này được thực hiện cách rõ ràng khi Ngài nhận cuộn sách được nhắc đến trong Khải Huyền đoạn 5 và hoàn tất các giai đoạn phán xét để thiết lập Vương Quốc Đời Đời. Vào thời điểm này, tất cả muôn vật sẽ quy phục dưới quyền tể trị duy nhất của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ. Và Đức Chúa Jesus sẽ trở thành Đấng cai trị muôn vật cách trọn vẹn khi Ngài hoàn tất các công việc được giao phó trong kế hoạch cứu rỗi và phán xét. Khi tất cả các kẻ thù, kể cả sự chết đã bị đánh bại, Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Jesus sẽ trao mọi sự lại cho Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời là "muôn sự trong muôn sự" điều này được nhắc đến trong sách I Cô-rinh-tô 15:24-28 rằng: “Kế đó, sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài sẽ giao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi sự cai trị, mọi thẩm quyền, và mọi sức mạnh. Vì Ngài phải cầm quyền cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân Ngài. Kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết. Vì Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Ngài. Nhưng khi Ngài phán rằng, muôn vật bị bắt phục thì chứng tỏ rằng, ngoại trừ Đấng bắt muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì chính mình Con cũng sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự”. Đây là đỉnh điểm của sự cai trị muôn vật của Đức Chúa Jesus Christ, biểu lộ cho sự vinh quang của Ngài là Đấng Cứu Thế và Đấng Vua trên muôn vua.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:7 có nói đến "hôn lễ của Chiên Con" con hiểu đây là hình ảnh tượng trưng cho sự kết hợp trọn vẹn và vĩnh cửu giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh, những người được Đức Chúa Jesus cứu chuộc bằng huyết của chính Ngài. Đây là hình ảnh một lễ cưới trên trời, nơi mối quan hệ giữa Đấng Cứu Thế và những người tin Ngài được hoàn tất, không còn bất kỳ trở ngại hay chia cách nào. Còn "vợ của Ngài" ở đây con hiểu là ám chỉ Hội Thánh, tức toàn thể những tín đồ trung tín thuộc mọi thời đại. Hội Thánh được ví như người vợ, đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ Đức Chúa Jesus trong sự vinh quang. Sự chuẩn bị này bao gồm đời sống thánh khiết, trung tín và tận hiến, được minh họa qua "trang phục mịn, sạch, và trắng" biểu thị sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:8 có nói đến "trang phục mịn, sạch, và trắng" con hiểu đây là hình ảnh tượng trưng cho sự công chính, thánh khiết và tinh khiết mà các tín đồ của Đức Chúa Jesus nhận được từ Đức Chúa Trời. Những trang phục này không phải do công lao của con người làm ra mà đó là ân điển và công việc cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Trang phục trắng và sạch là biểu thị sự hoàn thiện trong đức tin và đời sống thánh khiết, được ban cho qua huyết của Đức Chúa Jesus, sự trắng và sạch này là hình ảnh của sự thánh khiết không tỳ vết, không bị ô uế, thể hiện sự công chính mà Hội Thánh phải có khi đối diện với Chúa. "Trang phục" ở đây không chỉ là một biểu tượng bên ngoài mà còn phản ánh tình trạng thuộc linh và sự chuẩn bị tinh thần để tham gia vào "hôn lễ của Chiên Con."
Thưa Cha, con hiểu "những việc làm công chính của những thánh đồ" đó là những hành động và hành vi phản ánh đời sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được thực hiện bởi những người đã nhận ân điển cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ. Những việc này không phải là những hành động để qua đó mà có thể được cứu rỗi, nhưng là kết quả của đức tin sống động và một cuộc sống thánh khiết trong Chúa. Cụ thể, chúng bao gồm những việc sống theo Lời của Chúa, thực hiện các điều răn và sự chỉ dạy của Chúa trong Thánh Kinh; thể hiện tình yêu thương và phục vụ người khác, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó nghèo, bệnh tật và yếu thế; theo đuổi công lý và công bình trong các hành động, đối xử công bằng với mọi người và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khác; sống trong sự thánh khiết, tránh xa tội lỗi và vâng phục Chúa trong tất cả các mối quan hệ; và chứng nhận đức tin qua các hành động, làm chứng cho sự vĩ đại của Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày. Những việc làm này là dấu hiệu của một đời sống đã được biến đổi bởi ân điển của Chúa, là sự chuẩn bị cho những tín đồ tham gia vào "hôn lễ của Chiên Con" trong Vương Quốc Đời Đời của Ngài.
Thưa Cha, khi nói "những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con" con hiểu đó là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa và mời gọi để tham gia vào sự kết hợp vĩnh cửu giữa Đức Chúa Jesus và Hội Thánh. Tiệc cưới này tượng trưng cho mối quan hệ hoàn hảo và trọn vẹn giữa Chúa và những tín đồ trung tín của Ngài, những người đã được cứu chuộc và chuẩn bị qua đức tin trong Đức Chúa Jesus. Những người này bao gồm các tín đồ đã nhận ân điển của Đức Chúa Trời và sống theo Lời Ngài, những người đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi và được bao phủ bởi sự công chính của Chúa. Được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con là một đặc ân và cũng là một sự khẳng định về tình yêu và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời dành cho những ai tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế.
Thưa Cha, thiên sứ xưng mình là "tôi tớ đồng công" với Sứ Đồ Giăng và con dân Chúa trong Hội Thánh, con hiểu là vì ở đây các thiên sứ là những người phục vụ của Chúa có nhiệm vụ thông báo và thực thi các lời tiên tri và các kế hoạch của Đức Chúa Trời cho những người tin nhận Ngài. Vai trò của họ là cộng tác với các tín đồ, không phải thay thế hay vượt qua các sứ đồ hay các con dân của Chúa. Trong trường hợp này, thiên sứ làm việc chung với Sứ Đồ Giăng và Hội Thánh, những người đang chịu trách nhiệm truyền bá lời chứng về Đức Chúa Jesus và thông báo các mạc khải của Ngài. Việc thiên sứ nhấn mạnh rằng họ chỉ là "tôi tớ đồng công" cũng là một lời nhắc nhở cho chúng con rằng việc thờ phượng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Dù thiên sứ là những sinh vật cao cả cũng được Chúa ban cho các sức mạnh, nhưng họ cũng không nhận sự thờ phượng mà chỉ hướng con người về sự tôn vinh và thờ phượng duy nhất là Đức Chúa Trời mà thôi.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:10 nói rằng "có chứng cớ của Đức Chúa Jesus", ở đây con hiểu đó là sự xác nhận và chứng thực về Đức Chúa Jesus Christ — Đấng Cứu Thế và là trung tâm của đức tin. Chứng cớ này không chỉ là sự nhận thức lý thuyết về Chúa, mà là một cuộc sống thể hiện đức tin và sự trung thành với Đức Chúa Jesus. Đối với Sứ Đồ Giăng, "chứng cớ của Đức Chúa Jesus" là việc ông giảng dạy, viết ra những điều Chúa đã mạc khải cho ông, và việc sống theo lời dạy của Ngài. Còn đối với các tín đồ thì "chứng cớ" này là sự xác nhận qua đức tin vào Đức Chúa Jesus, một đức tin được minh chứng qua hành động, đời sống thánh khiết, và công việc phục vụ Chúa. Trong ý nghĩa rộng hơn, "chứng cớ của Đức Chúa Jesus" còn là lời chứng của các Cơ-đốc nhân về sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đây là chứng nhận rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế duy nhất, và qua Ngài, mọi người có thể nhận được sự cứu rỗi. Chứng cớ này không chỉ được truyền miệng, mà còn được thể hiện trong đời sống của các tín đồ, qua sự thay đổi trong lòng họ và qua những công việc công chính, thánh khiết mà họ thực hiện theo sự chỉ dẫn của Chúa.
Thưa Cha, câu "vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri" (Khải Huyền 19:10) con hiểu rằng ý muốn nói tất cả các lời tiên tri trong Thánh Kinh đều chỉ ra và chứng thực về Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus chính là trung tâm và mục đích của mọi lời tiên tri. Tinh thần của lời tiên tri không chỉ đơn giản là những dự đoán về tương lai, mà là sự mạc khải về Đức Chúa Jesus – Đấng Cứu Thế, và qua Ngài, kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời được thực hiện một cách trọn vẹn. Trong bối cảnh của sách Khải Huyền ở đây, câu này nhấn mạnh rằng các lời tiên tri từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, đều nhằm chỉ dẫn và làm sáng tỏ về Đức Chúa Jesus. Mọi điều tiên đoán và mặc khải trong Thánh Kinh đều liên quan trực tiếp đến công việc cứu chuộc của Ngài. Khi nói rằng "tinh thần của lời tiên tri" là chứng cớ của Đức Chúa Jesus, thì con hiểu là ý muốn nói rằng tất cả các tiên tri của Thánh Kinh đều dẫn dắt con người đến với sự nhận biết và sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, khi biết rằng, con thuộc về Hội Thánh và Hội Thánh là "vợ của Chiên Con" thì con cảm nhận được một tình yêu sâu sắc và sự lựa chọn đặc biệt từ Đức Chúa Trời dành cho con. Điều này khiến cho con nhận ra rằng con không chỉ được cứu chuộc mà còn được kêu gọi sống trong một mối quan hệ thân mật, thánh khiết và đầy ý nghĩa với Đấng Christ. Nó cũng khích lệ con sống một đời sống biết ơn, trung tín, và chuẩn bị bản thân để xứng đáng với vị trí đó, bằng cách vâng phục Chúa và thực hiện những điều đẹp lòng Ngài, sống trong sự trông đợi ngày con gặp lại Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, sự được kết hiệp một cách huyền nhiệm với Đấng Christ, con hiểu đây là một đặc ân vô cùng lớn lao và sâu sắc đối với con. Con cảm nhận rằng đây không chỉ là một mối quan hệ bề ngoài, mà là sự liên kết thiêng liêng, nơi Chúa sống trong con và con sống trong Chúa. Sự kết hiệp này mang lại sức mạnh, sự bình an, và hy vọng cho đời sống của con mỗi ngày. Con cảm nhận được tình yêu, sự sống, và mục đích của Ngài đối với con, và điều này giúp con ý thức hơn về giá trị của bản thân khi con ở trong Ngài. Sự kết hiệp đó cũng thúc đẩy con sống một đời sống thánh khiết, để mọi việc con làm đều phản ánh bản chất của Đấng Christ, và đồng thời nhắc nhở con rằng con không bao giờ cô đơn, vì có Chúa luôn ở bên cạnh con. Đó cũng là Lời Chúa đã phán hứa với chúng con trong sách Ma-thi-ơ 28:20b “Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế”
Thưa Cha, mỗi ngày con làm trọn những việc công chính cho trang phục của chính con trên thiên đàng đã giúp con cảm nhận được sự kêu gọi quan trọng để con sống mỗi ngày với lòng sốt sắng và trách nhiệm trong mỗi công việc con làm. Mỗi việc làm công chính của con dù nhỏ bé, đều góp phần xây dựng một đời sống vinh hiển trước mặt Đức Chúa Trời. Sự sốt sắng này không chỉ là nỗ lực của cá nhân con mà là kết quả của sự vận hành dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong con, đã hướng dẫn con sống theo ý muốn của Ngài. Nó nhắc nhở con rằng những việc làm công chính của con không chỉ để làm đẹp cho chính con mà còn phản ánh bản chất và vinh quang của Đấng Christ qua đời sống của con. Điều này đã khích lệ con mỗi ngày, dù bận rộn hay khó khăn, vẫn tận tâm thực hiện những việc làm yêu thương, công bằng, và thánh khiết, để dâng lên Đức Chúa Trời một đời sống đẹp lòng Ngài.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con thì giờ để con đọc và suy ngẫm Lời của Chúa, qua việc đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong sách Khải Huyền 19:6-10 đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích trên bước đường con bước đi theo Chúa, các bài học con rút ra cụ thể là:
+ Thứ nhất là con nhận thức rằng Chúa là Đấng cai trị trên tất cả muôn loài và mọi sự xảy ra đều trong chương trình tốt đẹp của Ngài. Điều này đem lại cho con sự an tâm, khích lệ con tin cậy vào Ngài trong mọi hoàn cảnh.
+ Thứ hai là con là một phần của Hội Thánh, là "vợ của Chiên Con" con cảm nhận được vinh dự lớn lao mà Chúa đã ban cho con. Con được kêu gọi sống thánh khiết, chuẩn bị sẵn sàng để đón chờ ngày Chúa trở lại trong vinh hiển.
+ Thứ ba là sự sống công chính, yêu thương, và tuân theo ý muốn Chúa là cách con chuẩn bị "trang phục" của mình để con được gặp Chúa. Đây là lời nhắc nhở con phải sống mỗi ngày cách trung tín và đẹp lòng Ngài.
+ Thứ tư là con nhận ra sự cứu rỗi của Chúa là một đặc ân lớn lao mà Chúa dành cho con. Điều này thúc đẩy con chia sẻ Tin Lành của Chúa để nhiều người khác cũng được dự phần trong phước hạnh này. Và con được nhắc nhở rằng chỉ Đức Chúa Trời mới xứng đáng nhận sự thờ phượng. Đây là lời kêu gọi con hãy đặt Ngài làm trung tâm đời sống, không để bất kỳ điều gì chiếm lấy vị trí của Chúa.
+ Thứ năm là con học được rằng mọi lời tiên tri trong Thánh Kinh đều hướng đến việc làm sáng danh Đức Chúa Jesus. Điều này nhắc nhở con rao giảng về Ngài và sống một đời sống để phản ánh tình yêu cùng sự công chính của Ngài cho mọi người.
Con cảm tạ Ngài vì sự dẫn dắt và ban phước mà Ngài đã ban cho con qua Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 19:6-10. Cảm ơn Ngài vì đã nhắc nhở con về quyền tể trị của Ngài trên muôn vật, về sự vinh quang mà Hội Thánh sẽ nhận được khi đón nhận Chiên Con. Xin giúp con luôn sống thánh khiết và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mà chúng con sẽ tham dự vào tiệc cưới của Chiên Con. Xin cho “trang phục” Thiên Thượng của con luôn sạch sẽ, mịn màng qua đời sống công chính mỗi ngày. Xin giúp con luôn biết ơn vì sự cứu rỗi của Chúa và rao giảng Tin Lành để nhiều người khác cũng được mời gọi đến với Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha và dâng lên Chúa lời cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
24/12/2024
***…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha đời đời kính yêu của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng yêu thương trọn vẹn, Đấng nghiêm khắc trọn vẹn. Ngài nhẫn nại trong sự từ ái của Ngài. Nguyện xin mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong việc tập hát thánh ca cho đúng nhịp và không bị lạc giọng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
Câu 6 và câu 7: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sức mạnh của các dòng nước là do Chúa tạo ra. Nhìn những dòng nước cuốn thật mạnh mẽ, sóng đập vào vách đá vang dội... Con người chẳng chống được sức mạnh của nước. Chúa là Đấng sáng tạo ra sức mạnh của nước thì còn mạnh mẽ đến chừng nào nữa! Và con nghĩ sự tôn vinh Chúa nơi thiên đàng đến vĩnh cữu sẽ mãi vang lên mạnh mẽ như vậy. Lễ Cưới của đời này cũng khiến cho bao người nô nức, vui mừng. Lễ Cưới của Chiên Con là niềm vui mừng trọn vẹn cho tất cả thánh đồ chờ đợi ngày ấy. Con không biết rằng lễ cưới ấy đẹp tuyệt đến mức nào nhưng con nghĩ niềm vui đời này đã lớn thì niềm vui trong đời sau sẽ lớn hơn đến bất tận, và thân thể thiêng liêng mới có thể chịu đựng để chứng kiến niềm vui ấy.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Câu 8 và câu 9: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa cho mỗi người sự tự do. Trong đó có sự tự do làm lành, tự do làm theo ý muốn của Chúa. Và mỗi sự làm lành theo ý Chúa thì đều còn lại đời đời, đều được phần thưởng Chúa ban, đều thêu dệt nên chiếc áo trắng của mỗi người trong Lễ Cưới Chiên Con. Ngay trong đời này, một người có đức tính hiền lành, dễ thương. Những nét đẹp bên trong là những đức tính tốt đẹp của một người cũng khiến cho người khác nhớ về người ấy. Trong đời sau thì ai cũng được Chúa làm mới thân thể, vinh quang của Chúa bao phủ mỗi người khiến cho ai nấy cũng đẹp, phản chiếu sự đẹp của Chúa. Con mong chờ ngày ấy mau đến. Con cảm tạ ơn Ngài.
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Câu 10: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng là một sứ đồ được Chúa yêu. Ông rất yêu Chúa. Có lẽ trong lúc choáng ngợp vì sự vinh quang nơi thiên đàng nên ông yếu đuối mà hạ mình xuống chân thiên sứ, thờ phượng thiên sứ. Con cũng nghĩ đến Sam-sôn, vì lúc yếu đuối nên khi cực lòng mà ông đã nhẹ dạ nói ra sự thật về việc cắt tóc sẽ khiến ông mất đi sức mạnh. Con học được bài học cho mình. Hãy luôn nhớ chạy đến với Chúa, đặc biệt những lúc gian truân, không biết làm gì, để được Ngài ban sức mạnh và sự khôn sáng. Có thể rằng hoàn cảnh tương tự như Sam-sôn hay Sứ Đồ Giăng con cũng lầm lỡ như vậy. Những câu chuyện trong Thánh Kinh là những bài học cần thiết và quý báu đối với con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong ngày hôm nay được đầy ơn của Chúa trong mọi việc nhà con làm. Con cảm tạ ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh.
Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, các tầng trời sẽ tôn vinh phép lạ Ngài; sự thành tín Ngài cũng sẽ được tôn vinh trong hội các thánh.
Sự công chính và sự phán xét là nền của ngai Ngài; sự từ ái và sự chân thật đi trước mặt Ngài.
Phước cho dân biết tiếng của sự vui mừng! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, họ sẽ bước đi trong ánh sáng của mặt Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Thiên Chúa về những ơn phước diệu kỳ Ngài ban cho con, khi con được ở trong Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã chọn Hội Thánh và khiến Hội nên tinh sạch như người trinh nữ đã được hứa gả cho Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Đức Thánh Linh, là dấu ấn của lời hứa, là vật làm tin để Hội Thánh mãi được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. A-men!
Kính thưa Chúa!
Trong suốt những ngày vừa qua, lòng con nóng nảy, khao khát, mong chờ. Và giờ đây, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho con phương tiện, thời gian và sức khỏe để con được tiếp tục trở lại suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 19:6-10.
Kính thưa Chúa!
Một lần nữa tâm thần con lại xốn xang trước cảnh tượng như đang hiện ra trước mắt, cả thiên đàng vang dội bởi những âm thanh được mô tả như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm dội vang rền, được đồng loạt cất lên tôn vinh Đức Chúa Trời. Các sinh vật, các thiên sứ, cùng các thánh đồ thời Cựu Ước và các thánh đồ thời Đại Nạn, là những người được kể là kính sợ Thiên Chúa, đồng lớn tiếng tôn vinh, trước sự công chính của Đức Chúa Trời đã được thực thi. Ngài đã phán xét Ba-bi-lôn Thuộc Linh y theo tội lỗi mà nó đã phạm.
Không chỉ dừng ở đó, tiếng kêu lớn vang dội cả thiên đàng một lần nữa lại cất lên trước thời khắc vô cùng trọng đại diễn ra Tiệc Cưới Chiên Con. Hội Thánh được gọi là vợ của Chiên Con, thật là một sự huyền nhiệm mà trong thân thể xác thịt hiện tại, con không thể hiểu thấu, nhưng hiện hữu trong tâm thần con là sự choáng ngợp, pha lẫn những cảm xúc rất khó tả bằng lời.
Trong con là sự nhận thức rất rõ ràng về quyền năng, sự vĩ đại và thánh khiết của Thiên Chúa đối lập với sự nhỏ bé, bất toàn của loài người tội lỗi trong đó có bản thân mình. Vậy mà, chỉ bởi đức tin và một tấm lòng ăn năn chân thật mà loài người bội nghịch được kết hiệp một cách diệu kỳ với Đấng Toàn Năng, điều đó chỉ có thể lý giải bởi tình yêu. Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đối cùng loài người quá lớn lao không gì có thể ví sánh.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm bài học, lòng con luôn trào dâng sự biết ơn, được học biết về một tiệc cưới vô cùng đặc biệt và huyền diệu mà với trí hiểu hạn hẹp con không thể hiểu thấu. Chẳng những vậy con còn biết rằng, nếu con cứ giữ lòng trung tín cho tới cuối cùng thì con sẽ được ở trong Hội Thánh, mà Hội Thánh sẽ được kết hiệp cách lạ lùng là vợ của Chiên Con. Thật là một sự huyền nhiệm diệu kỳ khi được chiêm nghiệm một viễn cảnh tuyệt diệu mà lại được biết rằng, mình sẽ được dự phần trong đó. Thật không có gì phước hạnh cho bằng.
Hình ảnh cô dâu với bộ váy cưới trắng tinh khôi, trong khung cảnh trang hoàng lộng lẫy và hoàn hảo chuẩn bị cho sự xuất hiện của chú rể, nhắc con trở lại với Lời của Ngài. Rằng, trang phục mịn, sạch, và trắng chính là những việc làm công chính mỗi ngày con làm ra, trong cuộc đời còn lại trong xác thịt, sẽ dệt nên trang phục vinh quang của con trong ngày trọng đại cùng Hội Thánh ra mắt Ngài trong tư cách là nàng dâu.
Lạy Chúa!
Lời Ngài là chân thật và không bao giờ thay đổi, con tin chắc như vậy.
Xin giúp con biết hết lòng sống theo Lời của Ngài, luôn vui mừng trong những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn. Xin giúp con sống xứng đáng với địa vị mà Ngài đã dành ban cho con. A-men!
Con vô cùng biết ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
***…
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày mới! Hôm nay con suy ngẫm về chủ đề “Lễ Cưới của Chiên Con”, con thật là mong đến ngày đó, thật là ước ao đời sống của con được đẹp lòng Chúa để con được là một nhân vật chính trong ngày trọng đại đó. Con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con hôm nay. Con tạ ơn Ngài!
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
Thưa Cha, con thấy tiếng của một đám đông mà ông Giăng phải diễn tả như tiếng của nhiều dòng nước, rồi ông lại diễn tả như tiếng sấm sét vang rền. Có lẽ vì tiếng đó tương tự như vậy nhưng không hẳn giống y như vậy, mà ông không biết diễn tả thế nào nên chỉ dựa trên một số âm thanh ông đã kinh nghiệm để diễn tả về nó.
Con thấy tình yêu của Ngài cũng là điều mà khó để diễn tả, dù trong những lời nói có diễn tả thế nào thì cũng chỉ nói lên được một phần nào đó, một khía cạnh nào đó, có nói sao thì cũng chỉ có sự tương tự nhưng không thể diễn tả đầy đủ và chính xác được. Con cảm tạ Ngài cho con được ở trong tình yêu lạ lùng vĩ đại và khó diễn tả đó của Ngài.
Trong câu 6 là lời tôn vinh Chúa vì Ngài cai trị. Con cũng vui mừng cảm tạ Chúa và tôn vinh Ngài vì con được Ngài cai trị đời sống của con, cho con được sống bình an, vui vẻ trong cuộc sống. Nếu con tự cai trị mình, sống theo ý mình thay vì sống theo Lời Ngài thì con thấy rất mệt mỏi và chán.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
Nếu một đôi lứa thật sự yêu nhau và biết giữ lấy sự tinh khiết của tình yêu, không phạm vào sự tà dâm thì họ sẽ rất mong ngóng đến ngày họ được kết hiệp thành vợ chồng, được chính thức cùng nhau bước trên một chặng đường, được vui thỏa trong sự quan hệ vợ chồng. Cũng vậy, Hội Thánh thật ao ước, mong ngóng tới ngày được Chúa kết hiệp làm một với Chúa Jesus trong lễ cưới của Chiên Con. Để sẵn sàng cho ngày ấy thì khi còn ở trên đất này, Hội Thánh cần phải biết giữ mình thánh khiết khỏi mọi tội lỗi, dù là nhỏ nhất. Bởi những việc làm công chính của mỗi người trong Hội Thánh khi ở trên đất thì Chúa sẽ dùng đó làm chất liệu để làm nên trang phục sạch, mịn và trắng cho họ, để ban cho họ mặc khi họ vào thiên đàng. Con biết rằng điều này là khó hiểu trong kinh nghiệm hiện tại của con, nhưng con tin Lời Chúa nói như vậy thì nó là như vậy, những sự trong thiên đàng vượt quá sự hiểu biết của chúng con nên chúng con chỉ cần tin mà thôi, giống như khi Lời Ngài nói những lời cầu nguyện của các thánh đồ là hương dâng lên Chúa (Khải Huyền 5:8) thì con cũng không hiểu được nhưng con chỉ tin. Con tin rằng mọi lời của Chúa là chân thật. Nguyện rằng con luôn biết sống theo điều mình tin. Vì đức tin không có việc làm thì là đức tin chết:
“...nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17).
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
Lễ cưới thì để kết hiệp Hội Thánh và Đấng Christ, tiệc cưới thì để ăn mừng cho lễ cưới. Con nghĩ đã là tiệc cưới trên thiên đàng thì chắc thịnh soạn và đẹp lắm. Ai được dự tiệc cưới thì đúng là phước. Đáng tiếc cho những ai cứ mải mê bôn ba trong cuộc đời, sống theo ý riêng, phải chịu nhiều mệt mỏi và sau này lại đau khổ đời đời trong hỏa ngục, không được nếm biết bất cứ một phước hạnh nào nơi thiên đàng cả.
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Con hiểu rằng mọi sự thờ phượng phải hướng về Chúa.
Con nghĩ những người trong Hội Thánh là những người có chứng cớ của Chúa Jesus nghĩa là họ là bằng chứng sống động cho thấy Chúa Jesus đã cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi như thế nào, ban cho loài người đời sống bình an vui thỏa như thế nào và những lẽ thật của Lời Chúa được bày tỏ qua đời sống của họ.
Con hiểu rằng đời sống của con chỉ có thể thật sự là chứng cớ của Chúa Jesus khi con biết sống yêu thương đúng theo Lời Chúa dạy. Con xin Chúa thương xót mà giúp con để mỗi lời con nói và mỗi việc con làm được đổ đầy tình yêu của Ngài trong đó. Điều này là khó đối với con. Nhưng “người công chính sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17). Con biết rằng con cứ tin, cứ cầu xin, cứ cố gắng thì con sẽ làm được bởi sự ban ơn, giúp sức của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con những sự học và hiểu như trên qua đoạn Thánh Kinh hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm sức, đức tin và tình yêu trong con. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
03/01/2024
…
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:6-10
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.
Thưa Cha, ông Giăng lại nghe tiếng của một đám đông lớn như tiếng sấm xét vang rền. Con được hiểu rằng, tiếng này là tiếng tôn vinh Ngài của các thánh đồ trước thời Cựu Ước, các thánh đồ trong thời Cựu Ước và các thánh đồ trong thời đại nạn.
Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đại diện cho Ba Ngôi Thiên, là Ngôi Một Thiên Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc Trời, thì quyền cai trị thuộc về Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Hai. Thật là một sự huyền nhiệm lạ lùng. Con được hiểu rằng: Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh được ví như là vợ, Đức Chúa Jesus Christ là chồng. Hội Thánh là những người tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và được kết hiệp với Đấng Christ trong lễ cưới của Chiên Con.
Thưa Cha, trang phục mịn, sạch và trắng là những việc làm công chính của các thánh đồ. Con được hiểu rằng tất cả các thánh đồ sống theo Lời của Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa , đểu có trang phục vinh quang trắng mịn. Nhưng mỗi người sẽ được có sự vinh quang riêng của mình, tuỳ vào công việc của mỗi người sau khi đã tin nhận Chúa, và chính Chúa sẽ đem phần thưởng của Ngài, thưởng cho mỗi người bởi những việc làm của họ.
Thưa Cha, ông Giăng đã được nhìn thấy sự vinh quang của các thánh đồ được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ qua tiệc cưới của Chiên Con. Ông cũng thấy sự vinh quang của vị thiên sứ, nên ông đã sấp mình trước vị thiên sứ. Vị thiên sứ đó đã ngăn ông và nói: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha” Con được hiểu rằng loài người không được thờ phượng bất cứ một ai, bất cứ thứ gì. Chỉ thờ phượng duy nhất Một Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Ngài được thể hiện qua Ba Thân Vị Thiên Chúa.
Thưa Cha, ngày nay bởi sự lừa dối của Ma-quỷ và các tiên tri giả, loài người đã thờ phượng tất cả những loài thọ tạo và bởi những phép lạ của Ma-quỷ làm ra để lừa dối loài người, mà loài người đã tin và thờ phượng vào những hình tượng là vật do chính tay loài người làm ra. Một thiên sứ đầy vinh quang mà cũng không cho phép loài người thờ phượng mình, mà chỉ hướng về thờ phượng Thiên Chúa, thờ phượng Đức Chúa Trời trong thân vị Ngôi Một Thiên Chúa mà thôi.
Thưa Cha, giáo lý Công Giáo dạy thờ lạy hình tượng, thờ lạy chính mình sai nghịch Lời Chúa, mà có biết bao nhiêu người đã tin theo. Họ không biết rằng thờ lạy hình tượng, thờ lạy bản thân là sự kêu ngạo, không phải là sự thờ phượng mà Chúa muốn và những sự nghịch lại những sự thờ phượng đó, đã được tỏ rõ trong Thánh Kinh là Lời của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con và cho con được hiểu biết Ngài, qua Lời của Ngài. Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, ban cho con năng lực để sống trung tín mỗi ngày.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ tình yêu của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày được bình an, bây giờ là ngày lại cho con có thời gian phương tiện để được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:6-10. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Kính thưa Cha, sau sự việc sứ đồ Giăng thấy sự tôn vinh chúc tụng của những thánh đồ, những tôi tớ và những trưởng lão trên Thiên Đàng, thì ông lại tiếp tục nghe thấy những tiếng chúc tụng của một đám đông lớn như tiếng của nhiều dòng nước như tiếng sấm sét vang dền. Nói lên sự vui vẻ mừng rỡ vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Hôn lễ của Chiên Con là một sự kết hiệp màu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh được gọi là vợ, còn Đấng Christ là chồng. Trang phục mịn sạch và trắng là những việc làm công chính của những thánh đồ.
Có một vị thiên sứ đã đến và nói với sứ đồ Giăng là “Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người tiếp tục bảo sứ đồ Giăng: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." Thì lúc này sứ đồ Giăng đã hạ mình xuống tại chân của bị thiên sứ để thờ phượng người. Nhưng vị thiên sứ đã ngăn cản sứ đồ Giăng, và nói rằng “Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri." Qua câu này con hiểu được rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng đáng được tôn thờ, ngay cả các thiên sứ cũng chỉ là những người đồng công và cùng là tôi tớ để thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa mà thôi. Mọi sự chúc tụng, vinh hiển và tôn quý, vinh quang chỉ duy thuộc về Thiên Chúa. Tất cả những sự thờ phượng không phải là thờ phượng Thiên Chúa là sự phạm tội.
Câu “Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.” cho con hiểu rằng những lời tiên tri đều là nói về và tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ, và những việc làm và những chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri. Chứng cớ về Ngài là mục đích và ý nghĩa của những lời tiên tri. Và qua đây thì con cũng hiểu rằng con dân Chúa cần phải sống ra một nếp sống bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ, trở nên nhân chứng cho Đức Chúa Jesus Christ, cho những người xung quanh nhận biết về Chúa qua đời sống của mình.
Kính thưa Cha, Tiệc Cưới Chiên Con chính là niềm hi vọng và sự trông cậy vô cùng lớn cho mỗi một con dân chân thật của Chúa. Để cho mỗi một người đều phải có một đời sống tỉnh thức và sẵn sàng ra đi với Chúa với trang phục trắng mịn, là những việc làm công bình mà Chúa giao cho con dân của Ngài. Con nguyện xin Chúa hãy giúp con luôn tỉnh thức, hoàn thành và trung tín trong mọi việc lành mà Chúa giao cho con. Việc được ở bên cạnh Chúa cho đến đời đời đó là một ơn phước tuyệt vời không có gì có thể sánh bằng, xin Chúa giúp cho con luôn biết nắm giữ cơ hội và sống cho Ngài, sống vì Ngài, chết đi con người cũ của con để cho con xứng đáng được ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 27/03/2025