Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Hôm nay, ngày 12/12/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:17-21.
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Bạn hình tưởng ra cảnh tượng "một thiên sứ đứng trên mặt trời" như thế nào (câu 17)?
2. Tại sao gọi là "bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại" (câu 17)?
3. Câu 18 nói đến "những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng" khiến cho người đọc phải hiểu như thế nào về phương tiện chiến tranh trong Trận Chiến A-ma-ghê-đôn, khi so với những phương tiện quân sự hiện đại?
4. Câu này có nghĩa gì: "Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh" (câu 20)?
5. Có phải vật thể trong thế giới thuộc thể, như thân thể xác thịt của con thú và Tiên Tri Giả, có thể vào trong thế giới thuộc linh, như hồ lửa đời đời? Hoặc như Rương Giao Ước do Môi-se làm ra, có thể vào trong Đền Thờ trên thiên đàng?
6. Bạn hiểu "bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài" như thế nào (câu 21)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn nghĩ gì về năng lực của lời phán của Thiên Chúa?
2. Lời Chúa có thể làm cho sống hoặc làm cho chết, tùy thuộc vào điều gì?
3. Lời Chúa có năng lực sáng tạo đã sáng tạo những gì trong bạn?
Tham Khảo:
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đêm ngủ bình an, yên giấc. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày mới nữa được sống trên đất, được vui hưởng mọi ơn phước và dư dật trong mọi nguồn vui, phước hạnh và sự thoả lòng. Giờ này, chúng con cầu xin Ngài dạy dỗ chúng con qua việc suy ngẫm phần hai Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn, trong sách Khải Huyền 19:17-21.
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: “Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”
Câu 17-18: Chúng con hiểu, hình ảnh thiên sứ đứng trên mặt trời là một sự kiện vô cùng kỳ lạ và khó hiểu với những hiểu biết khoa học trong thế giới thuộc thế chúng ta ngày nay. Mặt trời có đường kính khoảng 1.392.700 km (gấp khoảng 109 lần đường kính trái đất), thể tích khoảng 1.300.000 lần thể tích trái đất, có khối lượng khoảng 1,989 x 10³⁰ kg (tương đương 333.000 lần khối lượng trái đất). Mặt trời có khoảng cách đến trái đất trung bình 149,6 triệu km (gọi là 1 đơn vị thiên văn – AU), lúc gần nhất (cận nhật): Khoảng 147,1 triệu km, lúc xa nhất (viễn nhật): Khoảng 152,1 triệu km. Mặt trời có nhiệt độ bề mặt (quang quyển): Khoảng 5.500°C (5.773 K), còn lõi mặt trời có nhiệt độ lên tới khoảng 15 triệu °C (15 triệu K). Mặt trời có vai trò rất quan trọng đối với trái đất, như cung cấp ánh sáng và nhiệt, giữ cho sự sống tồn tại; là yếu tố điều hòa khí hậu, thời tiết trên Trái Đất; tạo ra lực hấp dẫn giữ Trái Đất và các hành tinh khác quay xung quanh. Nhưng hình ảnh thiên sứ đứng trên mặt trời mà mắt loài người có thể nhìn thấy chúng con hiểu là một phép lạ mà Đức Chúa Trời làm ra, thể hiện sự vĩ đại, vinh quang và sự toàn năng của Ngài trên vũ trụ. Hình ảnh thiên sứ kêu gọi các loài chim đến dự "bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại" là một hình ảnh tượng trưng cho sự hủy diệt hoàn toàn của kẻ thù, sự chiến thắng toàn diện của Đức Chúa Trời trước các thế lực thù địch, chống nghịch Ngài. Loài chim tuy là tạo vật nhỏ bé, yếu ớt nhưng chúng được quyền ăn thịt các vua, thịt các tướng quân, các dũng sỹ, những ngựa, hay các kẻ phản nghịch, nói lên sự thất bại thảm hại của chúng trước Đức Chúa Trời toàn năng.
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
Câu 19: Chúng con hiểu câu này cho thấy sự tập hợp của tất cả các thế lực đối địch với Chúa. Con thú chính là AntiChrist, đại diện cho quyền lực tà ác, đã tập hợp các vua trên đất và quân đội của họ để chống lại Đức Chúa Jesus. Đây là cuộc chiến đối đầu trực diện giữa thiện và ác diễn ra tại A-ma-ghê-đôn. Con thú và các quân đội của nó kết hiệp với các quốc gia, các vua trên đất cố gắng chống lại Đức Chúa Jesus và những người đi theo Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
Câu 20: Chúng con hiểu, Đức Chúa Jesus đã bắt AntiChrist và Tiên Tri Giả và quăng chúng vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh, tức là hoả ngục. Đó là kết cục bi thảm đời đời mà nó nhận lấy do sự chống nghịch Thiên Chúa của chúng. Hình phạt dành cho Con thú và Tiên Tri Giả là cực kỳ nghiêm trọng, thể hiện sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời và sự hủy diệt hoàn toàn của sự ác, thế lực chống nghịch Đấng Tạo Hoá.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Câu 21: Chúng con hiểu "Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa": Đây là hình ảnh tượng trưng cho sự phán xét cuối cùng và hoàn toàn của Đức Chúa Jesus đối với những kẻ ác, chống nghịch Đức Chúa Trời. Bao gồm những kẻ chống nghịch Đấng Christ như các vua, các tướng quân, tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn là những tay sai của Sa-tan, của AntiChrist và Tiên Tri Giả. Thanh gươm từ miệng Ngài, hát ra tượng trưng cho Lời Chúa, một công cụ quyền năng để phán xét và tiêu diệt sự ác. "đã ra từ miệng của Ngài" nhấn mạnh rằng, sự phán xét này đến trực tiếp từ Đức Chúa Jesus, không ai có thể ngăn cản. Hình ảnh "Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng" tượng trưng cho sự hủy diệt hoàn toàn và không để lại dấu vết của những kẻ ác. Các loài chim, đại diện cho những kẻ ăn xác thối, sẽ được no nê từ xác của kẻ thù.
Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học, suy ngẫm các câu Thánh Kinh trên. Chúng con được sự an ủi, khích lệ rất lớn về chiến thắng vinh quang, sự phán xét công chính của Ngài trước thế lực bóng tối, chống nghịch Đức Chúa Trời Tối Cao. Chúng con nóng lòng chờ mong ngày Đấng Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, phán xét chung cuộc thế giới tội lỗi và kết thúc hoàn toàn sự tự trị của loài người và thế lực do Sa-tan, ma quỷ làm chủ trên đất. Mở ra một ngàn năm bình an, với sự công chính, thánh khiết và tình yêu của Ngài bao phủ toàn thế giới loài người và muôn vật.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:17-21.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại.
Kính thưa Chúa,
Tiếp đó, ông Giăng thấy một khải tượng khác khi ông nhìn về phía mặt trời và thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Con được biết, mặt trời là một quả cầu lửa khổng lồ, to gấp cả ngàn lần trái đất, có nhiệt độ tới 15 triệu độ C. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì vị thiên sứ này thật khổng lồ và đứng trên đó lại không bị cháy tan. Đó là một sự kỳ lạ và bởi Chúa Toàn Năng, nên mọi việc đều có thể xảy ra theo ý muốn của Ngài.
“Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại”. Vị thiên sứ dùng từ Vĩ Đại dành cho Đức Chúa Trời (trong Thánh Kinh có trên 30 câu, nói về sự vĩ đại của Chúa). Từ một tính từ chuyển thành danh từ gắn liền với tên, danh, như muốn khẳng định, sự vĩ đại của Chúa như một sự đương nhiên, tự nhiên, phải như vậy, không cần bàn cãi. Ngài vĩ đại (Ê-sai 66:1; Công Vụ Các Sứ Đồ 7:49), vì Ngài là vô hạn về mọi phương diện. Công việc của Ngài thật to lớn vĩ đại. Quyền năng của Ngài là vô hạn, tri thức, sự hiểu biết của Ngài là vô hạn, tình yêu thương của Ngài là vô hạn… So với Chúa thì chúng con thật hữu hạn, nhỏ bé biết bao. Con nghĩ, “vĩ đại” chỉ được dùng cho Thiên Chúa. Còn sự vĩ đại của loài thọ tạo là cũng từ Chúa mà đến chứ không phải là của họ. Bài học đối với con qua câu này là: Chúa thật đáng kính, đáng tôn, đáng sợ (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11; Phục Truyền Luật Lệ Ký 20:17… Gióp 37:32; Thi Thiên 66:3; 5…) đáng để cho loài người tôn thờ, trông cậy, dựa nương, tin yêu, mãi mãi. A-lê-lu-gia. A-men!
Kính thưa Chúa! Vị thiên sứ này nói ngôn ngữ gì mà ông Giăng hiểu được vẫn còn là một bí ẩn đối với con. Nếu chỉ cần bày tỏ cho ông Giăng thì con nghĩ ông dùng tiếng Hê-bơ-rơ, nhưng tiếng đó mà loài chim trời hiểu được thì cũng là một sự diệu kỳ. Đối với Chúa, mọi việc đều có thể xảy ra.
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.
Kính thưa Chúa!
Trong trận chiến, sự chiến thắng luôn thuộc về Chúa. Bên thua trận, xác chết có thể là hàng triệu người, cùng với đó là ngựa. Người chết, ngựa chết, chỉ sau 2 hoặc 3 ngày, xác thịt bị phân hủy, có mùi và gây ô nhiễm. Bởi đó các loài chim ăn thịt đến dọn “rác” là một cách giải quyết tốt. Thời đại ngày nay, khi chuyển quân, người ta dùng tàu hỏa, hoặc ô-tô, thậm chí máy bay, nhưng đây chỉ có ngựa. Phải chăng, Chúa, bằng cách nào đó, đã làm cho loài người đã mất đi những phương tiện này. Với Chúa, mọi việc đều có thể.
“Tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn” con hiểu câu này là đủ các loại người trong xã hội.
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Kính thưa Chúa!
Câu 19: Ông Giăng lại nhìn thấy khải tượng AntiChrist (con thú) và các vua trên đất nhóm hiệp lại, để gây chiến với Đức Chúa Jesus Christ và các đạo quân của Ngài.
Câu 20: Đức Chúa Jesus Christ bắt sống AntiChrist và Tiên Tri Giả, ném cả hai vào trong hỏa ngục. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. Con nghĩ, cảm giác bị cháy phỏng chẳng dễ chịu chút nào. Thân thể xác thịt của họ bị cháy tan cho đến ngày tòa án chung cuộc, thì được hồi phục để ra trước tòa phán xét (Khải Huyền 20:11-15). Như vậy, thiên đàng và hỏa ngục không ở trong thế giới vật chất mà tồn tại trong thế giới thuộc linh, và thân thể xác thịt bị quăng vào thể giới thuộc linh cũng là một huyền nhiệm. Đối với Chúa, mọi việc đều có thể xảy ra.
Câu 21: “Những kẻ còn lại” là những quân và tướng của các quốc gia theo chân AntiChrist chống nghịch lại Chúa thì họ bị giết bởi Lời phán của Chúa, thân xác của họ thành thức ăn cho chim trời. Một câu hỏi cho con, tại sao họ chỉ là những con người nhỏ bé hữu hạn mà lại dám chống lại Đức Chúa Trời Vĩ Đại? Có lẽ vì họ thiếu đi hoặc không có sự hiểu biết. Vậy con cảm tạ Chúa vì con có được sự hiểu biết về Ngài (dù còn ít ỏi), điều này cũng bởi Ngài ban cho con (Châm Ngôn 2:6; II Cô-rinh-tô 4:6), bởi đó, Ngài đáng để cho chúng con tôn thờ, ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh mãi mãi. A-lê-lu-gia. A-men! Cảm tạ Chúa.
Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Con hiểu rằng, năng lực của Lời phán của Thiên Chúa là vô hạn (Thi Thiên 33:6, 9). Mọi việc đều có thể xảy ra bởi Lời Phán của Ngài.
2/ Lời Chúa có thể làm cho sống hoặc làm cho chết, tùy thuộc vào cách sống, nếp sống của mỗi chúng con đối với Ngài. Nếu nếp sống của con đẹp lòng Ngài thì Ngài làm cho con được sống. Xin Ngài giúp đỡ con để con có nếp sống luôn đẹp lòng Ngài. A-men! Con cảm tạ Ngài.
3/ Lời Chúa có năng lực sáng tạo, Ngài đã sáng tạo trong con một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần trí ngay thẳng (Thi Thiên 51:10; || Cô-rinh-tô 5:17). A-lê-lu-gia. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Dương Quang Trung
12/12/2024
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay.
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
Câu 17 này nói về vị thiên sứ đứng trên mặt trời, mô tả một quyền năng siêu nhiên, là sự trìu tượng vượt quá sự hiểu biết của loài người. Cảnh tượng này nói lên quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời, mà Ngài ban cho thiên sứ làm ra như một phép lạ, nói lên sự uy nghiêm, sáng chói từ mặt trời soi dọi khắp thế gian, là thông điệp của Đức Chúa Trời dành cho toàn nhân loại nhận biết rõ ràng. Thiên sứ lớn tiếng kêu gọi các loài chim bay giữa trời, hãy đến! Cùng dự bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại. Đây không phải là bữa tiệc vui mừng, mà là sự phán xét công chính của Ngài trên những kẻ ác. Đây là điều nói lên sự toàn thắng của Chúa và sự kết thúc mọi thế lực chống nghịch Ngài. Cảnh tượng các loài chim ăn thịt những kẻ bị hủy diệt là lời cảnh báo cấp thiết trong thời kỳ cuối cùng đối với loài người tội lỗi.
Các loài chim trời sẽ ăn thịt của tất cả những kẻ ác, không phân biệt địa vị xã hội, kể cả những ngựa và kẻ cưỡi trên ngựa, và thịt của tất cả những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, không phân biệt chủ tớ, lớn hay bé. Trong trận chiến A-ma-ghê-đôm vào cuối kỳ đại nạn, mọi thành tựu khoa học kỹ thuật đương đại sẽ không còn tác dụng, bởi Thiên Chúa đã giáng tai họa, hủy diệt kinh hoàng trên đất, khiến các vua trên đất cùng các đạo quân dưới quyền thống trị của AntiChrist phải sử dụng các phương tiện dành cho chiến tranh như ngựa và các vũ khí thô sơ trong thời cổ đại.
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
Tiếp đến trong khải tượng, Giăng nhìn thấy AntiChrist và các vua trên đất cùng các đạo binh của chúng nhóm lại để gây chiến với Đức Chúa Jesus Christ và các đạo binh của Ngài. Điều này nói lên thế lực của sự tối tăm đã phải chuẩn bị chiến tranh, chống lại thế lực của Thiên Chúa, nhưng thương thay rằng, chúng chỉ là tạo vật giới hạn do Ngài tạo dựng nên, mà dám ngạo mạn đứng lên chống nghịch Đấng Tạo Hóa tối cao.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
Vào cuối Kỳ Đại Nạn, AntiChrist và Tiên Tri Giả, là các thế lực gian ác và lừa dối sẽ bị bắt sống trước tiên trong ngày phán xét của Đức Chúa Jesus Christ, bởi chúng đã làm ra nhiều dấu lạ, lừa dối nhiều người vào bẫy rập, tiếp nhận con dấu của AntiChrist trên tay hoặc trên trán của chúng, và những kẻ đã thờ phượng tượng của AntiChrist. Cả hai đều sẽ bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. Đây là một hình phạt kinh khiếp, xứng đáng với hình phạt dành cho những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, phải chịu sự thiêu đốt trong lửa hừng đời đời nơi hỏa ngục.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Vào thời điểm ấy, các lực lượng từ tướng đến quân còn lại của AntiChrist đều tan rã, chúng sẽ bị giết bởi thanh gươm ra từ miệng của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cưỡi trên ngựa. Thanh gươm ra từ miệng Đấng Christ biểu tượng cho gươm thuộc linh, là Lời Phán của Thiên Chúa, có năng lực tiêu diệt mọi kẻ ác, hơn cả gươm hai lưỡi sắc bén.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay là phần thứ nhì nói về trận chiến tại A-ma-ghê-đôn, kết thúc thời Kỳ Đại Nạn, chuẩn bị cho Vương Quốc Một Nghìn Năm Bình An do Đấng Christ trị vì.
Suy ngẫm về năng lực của Lời Chúa, là Lời Hằng Sống, có quyền năng tối cao trong sự phán xét theo đường lối của Ngài trên mọi phương diện. Lời Chúa có năng quyền khiến cho linh hồn những ai tin theo được sống đời đời, và làm cho linh hồn những kẻ chống nghịch Lời Ngài phải chết mãi mãi, đó là điều tùy thuộc vào cách loài người đáp ứng qua thái độ từ trong lòng mình đối với Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn biết tôn kính Lời Ngài, được sống trong sự sáng của Ngài, và chia sẻ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa cho những người lân cận trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***...
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn quan phòng, ban ơn, thêm sức cho chúng con. Con cảm tạ Cha ban ơn cho chúng con trong việc dạy học cho các con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 19:17-21.
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
Câu 17 và 18: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhóm chữ "bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại" là chỉ về lượng xác chết khổng lồ làm thức ăn cho các loài chim, mà cũng hàm ý chỉ về sự Đức Chúa Trời no thỏa về hình phạt mà Ngài giáng xuống trên những kẻ chống nghịch Ngài.
Trong trận chiến cuối cùng tại A-ma-ghê-đôn, quân lực của các quốc gia phải trưng dụng đến ngựa làm phương tiện di chuyển, điều đó cho thấy phần lớn các khí tài quân sự hiện đại đã bị thiệt hại nặng bởi các thiên tai trước đó.
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
Câu 19 và 20: Con hiểu rằng, trước hết, Đức Chúa Jesus Christ bắt sống hai kẻ cầm đầu là AntiChrist và Tiên Tri Giả, rồi ném cả hai vào trong hỏa ngục. Nghĩa là thân thể xác thịt của hai người này từ thế giới vật chất bị đưa vào thế giới thuộc linh. Sự kiện này giống với sự kiện thân thể xác thịt của ông Hê-nóc và Tiên Tri Ê-li từ thế giới thuộc thể được đem vào trong thiên đàng là thế giới thuộc linh. Tuy nhiên, có lẽ thân thể của AntiChrist và Tiên Tri Giả sẽ lập tức bị cháy tan khi vừa bị ném vào hỏa ngục.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Câu 21: Con hiểu rằng, tất cả quân tướng còn lại ở dưới tướng của AntiChrist và Tiên Tri Giả đều bị giết bởi một lời phán của Đấng Christ. Có thể, sau lời phán của Chúa thì tâm thần và linh hồn của họ lập tức rời khỏi thân thể xác thịt. Thân thể lập tức tắt hơi, đổ xuống đất. Tâm thần được Đức Chúa Trời thu lại, còn linh hồn của họ thì bị đưa vào trong âm phủ, bị tạm giam cho đến ngày phán xét sau cùng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Mấy hôm nay, khi dạy học cho các con, con cho chúng xem các hoạt hình về các câu chuyện trong Thánh Kinh bằng tiếng Anh. Chúng vừa xem vừa nghe con dịch lại và diễn ý thêm, chúng rất thích thú. Con nghĩ là từ nay, mỗi ngày con sẽ dùng các phim hoạt hình hoặc tranh ảnh để kể cho các con nghe toàn bộ các câu chuyện trong Thánh Kinh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Nguyện xin Cha ban ơn cho các con của con mỗi ngày được hiểu biết về Ngài càng hơn. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***...
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do trong sự đọc và suy ngẫm Lời Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 19:17-21.
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi nhìn thấy khải tượng Đấng “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” xuất hiện, Sứ Đồ Giăng tiếp tục thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời, lớn tiếng kêu gọi các loài chim trời đến tụ họp để tham dự bữa tiệc của Đức Chúa Trời. Mặt trời nằm ở tầng trời thứ hai, cách xa trái đất khoảng 150 triệu km, có thể tích lớn hơn trái đất 1.3 triệu lần, với nhiệt độ bề mặt khoảng 5,500 độ C, nhưng vị thiên sứ có thể đứng trên mặt trời để phán với các loài chim bay trong tầng trời thứ nhất, cho thấy uy lực của vị thiên sứ. Mặc dù lúc đó ông Giăng vẫn đang ở trên đất, nhưng ông có thể nghe rõ tiếng vị thiên sứ đứng trên mặt trời và hiểu lời phán với các loài chim trời. Điều này không phải là sự trải nghiệm theo quy luật vật lý bình thường, mà là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, mà ông được chứng kiến những sự kiện quan trọng trong thời khắc đó.
Thông thường, các vua thế gian chỉ tổ chức yến tiệc sau khi họ chiến thắng trở về. Tuy nhiên, trong trận chiến này, lời mời các loài chim đã được ban ra từ trước, như một sự mở đầu cho chiến thắng chắc chắn sẽ đến. Các loài chim được mời đến để ăn thịt của những kẻ chống lại Đức Chúa Trời. Vì không phải loài chim nào cũng thích ăn xác chết, và đây lại là một bữa tiệc của Đức Chúa Trời, nên con nghĩ có lẽ Ngài sẽ không đãi chúng chỉ với xác chết của những kẻ chống nghịch Ngài. Thay vào đó, theo ý muốn của Ngài, hết thảy các loài chim sẽ được ăn sống thịt của các vua, tướng quân, dũng sĩ và của tất cả những người thuộc mọi tầng lớp và độ tuổi.
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự kiện này có thể xảy ra ngay sau bảy tai họa cuối cùng được chép trong Khải Huyền 16. Khi con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng tụ họp tại A-ma-ghê-đôn (Khải Huyền 16:16), để gây chiến, chống nghịch Đấng Christ và quân lực của Ngài, thì Đấng Christ đã xuất hiện và tiêu diệt hết thảy những kẻ dù đã chứng kiến cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng vẫn phạm thượng Đức Chúa Trời (Khải Huyền 16:18-21).
Con hiểu rằng quân lực của Đấng Christ trong câu này không chỉ là “Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.” (Khải Huyền 19:14), là những người đã trung tín với Ngài cho đến chết, mà còn là những thánh đồ vẫn đang còn sống trên đất, và đang chịu sự bách hại từ các thế lực thuộc về Sa-tan.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi AntiChrist và Tiên Tri Giả bị bắt và bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh thì thân thể xác thịt vật chất của cả hai sẽ không bị cháy tan trong hỏa ngục, vì lửa hỏa ngục không giống như lửa trong thế giới vật chất mà chúng con đang kinh nghiệm, lửa ấy sẽ khiến linh hồn và xác thịt của chúng bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời. Đó là thời khắc AntiChrist và Tiên Tri Giả chịu sự phán xét công chính của Đấng Christ, kết thúc sự chống nghịch Thiên Chúa của chúng. Con nghĩ trái ngược với Hê-nóc và Ê-li không cần phải trải qua sự chết của thân thể xác thịt mà được vào thẳng thiên đàng, đời đời ở trong sự phước hạnh, thì AntiChrist và Tiên Tri Giả cùng với thân thể xác thịt của chúng bị quăng sống vào hồ lửa, sẽ đời đời chịu khổ nơi ấy. Hai nhân vật đó sẽ không được sống lại trong ngày phán xét chung cuộc của Đức Chúa Jesus Christ như những người khác trong thế gian nữa, vì Đấng Christ đã phán xét họ rồi.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Thưa Cha, con hiểu những kẻ còn lại, tức là các vua, các tướng và những kẻ theo chúng, sau khi bị hết thảy các loài chim ăn no thịt của chúng, thì sẽ bị giết bởi Lời phán từ miệng của Ngài. Mọi kẻ chống nghịch Ngài đều bị tiêu diệt bởi quyền năng của Lời Ngài.
Con hiểu rằng chẳng có trận chiến nào công chính, vinh quang và nhẹ nhàng như trận chiến này. Quân đội của Đấng Christ nhiều vô số nhưng vào lúc này họ chẳng phải lao nhọc chiến đấu nữa, mà chính Ngài sẽ chiến cự cho họ. Họ cưỡi ngựa trắng theo Ngài chỉ để được chứng kiến và chia sẻ sự vinh quang trong sự chiến thắng tuyệt đối của Ngài trước mọi thế lực chống nghịch. Ha-lê-lu-gia!
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Tôn vinh Thiên Chúa vì các việc quyền năng Ngài và sự oai nghi vĩ đại của Ngài. Nguyện sự tốt lành của Chúa, Thiên Chúa của chúng con, giáng trên chúng con! Nguyện Ngài làm vững lập công việc của tay chúng con cho chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/12/2024
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài giữ gìn chúng con một ngày bình an, và cho chúng con có thời gian để làm vườn, dọn nhà. Thì giờ này đây, con nguyện xin Chúa cũng ban phước trên việc học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện con được Chúa ban sự khôn sáng để học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời để kêu gọi các loài chim bay giữa trời đến tụ họp tại bữa tiệc của Chúa. Qua đó con thấy được quyền năng mà Chúa ban cho vị thiên sứ này, có thể đứng được trên mặt trời mà chẳng bị sức nóng ảnh hưởng, có thể nói tiếng lớn khiến hết thảy các loài chim bay giữa trời nghe thấy và tụ họp. Cũng qua đó con nhìn biết quyền năng vĩ đại của Chúa, bởi Ngài là Đấng tạo nên các thiên sứ và ban năng lực cho họ.
Qua lời của vị thiên sứ thì con hiểu rằng sẽ có nhiều người bị giết trong cuộc chiến này, từ vua đến tướng quân, dũng sĩ, chủ, nô lệ, nhỏ lẫn lớn, cả những ngựa mà họ cưỡi cũng bị chết. Như vậy là cả những kẻ chống nghịch Chúa, lẫn những phương tiện ra trận cùng chúng đều bị giết chết.
AntiChrist và các vua trên đất, cùng các đạo quân của chúng cùng nhau nhóm lại để gây chiến, chống nghịch lại Chúa và Hội Thánh. Thưa Chúa, con ngẫm nghĩ về điều này, phải chăng sự kiêu ngạo quá đỗi, tội lỗi đã làm mù mắt họ cả về thuộc linh lẫn thuộc thể, khi mà họ cố gắng chống cự với Chúa, Đấng chỉ bằng lời phán mà tạo nên hoặc hủy diệt mọi sự. Cho đến giây phút cuối cùng họ vẫn chọn chống nghịch Chúa. Đúng là sự gì ô uế thì cứ ô uế.
Con hiểu rằng Chúa là Đấng biết rõ mỗi sự việc, mỗi một người. Có những người cho dầu có sống thêm, có được thêm cơ hội nghe về Chúa, thì họ vẫn cứng lòng chẳng ăn năn tội, chẳng tin nhận Chúa. Bởi vậy, hình phạt trong hồ lửa đời đời là xứng đáng cho sự chống nghịch Chúa của họ.
AntiChrist và Tiên Tri Giả bị quăng vào trong hồ lửa đang cháy ngay khi còn sống trong thân thể xác thịt. Còn những người còn lại thì bị giết chết bởi lời phán của Chúa. Xác của họ bị ăn bởi các loài chim.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì sự công chính của Ngài. Khi con nghĩ đến những người thân của mình không tin Chúa thì con thấy buồn lòng. Nhưng con cũng biết rằng Chúa nhìn biết hết mọi sự. Chẳng có ai có tấm lòng tin cậy Ngài mà lại không tìm thấy Ngài. Nguyện Chúa đoái thương đến những người thân của chúng con, để họ hạ lòng mình, ăn năn tội, tin nhận Ngài, thuộc về Ngài. Xin Chúa cáo trách để họ nhận biết rằng, thuộc về ma quỷ thì chỉ có sự chết mà thôi, để họ biết chọn thuộc về Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/12/2024
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh, để chúng con được nghỉ ngơi, thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Ngài. Cảm tạ Cha, giờ này đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 19: 17-21 như sau:
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
Thưa Cha! Sứ đồ Giăng ở trên đất đã trông thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Con hiểu rằng, mặt trời là một vì sáng được Chúa sáng tạo ra có kích thước rất lớn, gấp nhiều lần trái đất, nhưng Sứ Đồ Giăng thấy được vị thiên sứ đứng trên mặt trời thì chứng tỏ kích thước của vị thiên sứ cũng rất lớn. Con hiểu rằng, trong quyền phép mà Chúa ban cho thiên sứ, họ có thể biến hoá to lên, hoặc nhỏ lại tùy ý muốn của họ để thực hiện các nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho họ.
Thưa Cha! Thiên sứ đã kêu gọi loài chim đến dự bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại, để ăn thịt của những kẻ chống nghịch Ngài trên đất. Con hiểu rằng đây là thời điểm mà những kẻ chống nghịch Chúa sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, xác của chúng sẽ là bữa tiệc cho loài chim ăn thịt.
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
Thưa Cha! Dù sức mạnh và trí tuệ của loài người trước Chúa thật nhỏ bé, nhưng sự kiêu ngạo của họ lại quá lớn, khiến những kẻ chống nghịch Chúa đã tập trung lại để chống nghịch Đấng Christ là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa và đạo binh của Ngài. Ngay cả khi vũ khí của loài người chỉ là gươm, đao, giáo mác nhưng lại muốn chống lại Đấng Vĩ Đại Toàn Năng.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con thú bị bắt đó chính là AntiChrist, kẻ chống nghịch Chúa và bị Sa-tan nhập vào tự xưng là Đức Chúa Trời, cùng Tiên Tri Giả chính là con thú thứ hai, kẻ được Sa-tan dựng nên để lừa gạt cư dân trên đất thờ phượng con thú thứ nhất và bức tượng của nó, chúng đã cai trị cư dân trên đất bằng dấu của con thú, cả hai sẽ bị ném vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
Con hiểu rằng, với mỗi người trên đất phạm tội với Chúa mà không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus để nhận được sự tha tội thì trong ngày phán xét cuối cùng họ sẽ được sống lại để ra toà phán xét và nhận án phạt bởi những tội lỗi mà họ đã làm ra. Nhưng đối với con thú thứ nhất là AntiChrist tự xưng nhận là Đức Chúa Trời và con thú thứ hai là Tiên Tri Giả, chúng không chỉ phạm tội bởi những gì đã làm ra khi chống nghịch Chúa, mà chúng còn lôi kéo những cư dân trên đất phạm tội với Chúa và bách hại các thánh đồ của Chúa. Con hiểu rằng, những tội lỗi đó quá nặng không cần qua xét xử trong ngày phán xét mà nhận luôn hình phạt là bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. Trong thuộc thể của chúng con, đối những kẻ phạm trọng tội và gây nguy hiểm, khi truy đuổi cảnh sát có quyền bắn chết mà không cần bắt sống để xét xử.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những kẻ còn lại sẽ bị giết chết chỉ bởi lời phán của Đấng Christ. Thân thể xác thịt của họ bị chết đi, tâm thần trở về với Đức Chúa Trời, linh hồn họ bị nhốt nơi âm phủ chờ ngày được sống lại ra trước toà phán xét của Chúa và nhận án phạt bởi những gì họ đã làm ra.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu của Ngài đối với chúng con, bởi Cha đã ban cho chúng con chương trình cứu rỗi, để mỗi chúng con không phải được cứu rỗi bởi việc làm mà bởi ân điển của Cha qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Không những vậy Ngài lại ban cho chúng con Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh để dạy dỗ chúng con và ban năng lực cho chúng con sống theo Lời Ngài. Qua Thánh Kinh Ngài cũng bày tỏ cho chúng con chương trình ý định của Ngài, những phần thưởng, sự phước hạnh khi chúng con vâng theo Ngài, những hình phạt khi chúng con chống nghịch Ngài và Ngài cũng ban cho chúng con được tự do lựa chọn, đó là tình yêu rất lớn mà Ngài đã dành cho chúng con. Nguyện xin Cha ban năng lực trên mỗi chúng con trong trận chiến cuối cùng này, ban ơn trên mỗi anh chị em chúng con để hoàn thành cuộc đua của mình, để ai nấy trong chúng con đều được cất lên chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm và trở về với Ngài. Xin Ngài thương xót gia đình người thân chúng con, dân tộc chúng con, xin Ngài ban cho họ thêm cơ hội để được nghe Tin Lành và mở lòng họ để họ đón nhận Tin Lành cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
21/12/2024
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 19:17-21.
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sứ Đồ Giăng ở trên đất nhìn thấy có một vị thiên sứ đứng trên mặt trời. Con hiểu có thể kích thước của vị thiên sứ đó khổng lồ, nhưng con cũng hiểu rằng việc Sứ Đồ Giăng hiện ở trong tâm thần, nên sự nhìn và nghe của ông không còn bị giới hạn khi còn ở trong thân thể xác thịt. Nên việc Giăng nhìn thấy 1 vị thiên sứ khổng lồ đứng trên mặt trời cũng giống như các thiên sứ ở Thiên Đàng nhìn thấy Giăng đang đứng trên đất.
Vị thiên sứ đứng trên mặt trời lớn tiếng kêu các loài chim bay giữa trời hãy đến ăn bữa tiệc của Đức Chúa Trời. Bữa tiệc của Đức Chúa Trời dành cho những loài chim là vô số xác chết của những kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Xác chết của những kẻ cao sang quyền quý như vua, tướng quân, dũng sĩ, cho đến những kẻ thân phận thấp bé là tôi tớ, đều có trong bữa tiệc vĩ đại của Ngài.
2. Sứ Đồ Giăng nhìn thấy trong cuối bảy năm đại nạn, AntiChrist cùng các vua trên đất nhóm nhau lại tại A-ma-ghê-đôn để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn và cuối cùng với Đức Chúa Jesus Christ và đạo quân của Ngài. Sự nhóm hiệp hết thảy các vua và các đạo quân trên đất của AntiChrist và tiên tri giả là nỗ lực cuối cùng của chúng trong sự chống nghịch. Dù số lượng những kẻ chống nghịch tập hợp lại đông như cát bờ biển, nhưng chỉ có một kết cục duy nhất chắc chắn, đó là thất bại.
3. AntiChrist và tiên tri giả có lẽ bị chính Đức Chúa Jesus bắt khi đang còn sống ném vào trong hỏa ngục. Sự chết của AntiChrist và tiên tri giả khác với những người trong thế gian, vì chúng nếm trải sự thân thể xác thịt bị thiêu đốt đến chết trong hỏa ngục. Sự trừng phạt nghiêm khắc của Chúa cho thấy tội chống nghịch của AntiChrist cùng tiên tri giả là rất lớn. Có thể nói, trong loài người, AntiChrist và tiên tri giả là hai kẻ đứng đầu trong loài người chống nghịch Thiên Chúa.
Trong khi AntiChrist và tiên tri giả bị Chúa ném vào hỏa ngục, thì đội quân có thể lên tới hàng trăm triệu người theo AntiChrist bị Chúa tiêu diệt chỉ bằng Lời phán ra từ miệng Ngài. Hết thảy chúng đều bị ngã chết và làm thức ăn cho các loài chim bay trên trời và khiến chúng được no nê.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và thêm lên cho con sự hiểu biết về Ngài và kinh nghiệm Ngài càng hơn. Xin Cha ban cho con tối nay có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/12/2024
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng từ ái từ trước vô cùng cho đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Chúa, đến gần Ngài mỗi ngày trong cuộc đời con. Con nguyện xin Chúa ban cho con trong việc tập hát thánh ca tôn vinh Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
Câu 17 và câu 18: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng thiên sứ đứng trên mặt trời không có gì lạ vì mặt trời là vật thọ tạo của Chúa, thiên sứ hầu việc Chúa, làm theo ý Chúa, bởi quyền phép Chúa ban. Không có gì là không thể đối với Chúa. Thế giới thuộc linh có quyền trên thế giới thuộc thể. Xác chết ở đâu thì chim ó nhóm lại tại đó. Trong trận chiến tại A-ma-ghê-đôn thì những người thuộc về chính quyền toàn cầu bị tiêu diệt, xác chết rất nhiều, làm thức ăn cho chim chóc. Cảnh tượng đó có lẽ rất khủng khiếp.
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Câu 19 đến câu 21: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Sa-tan và An-ti Christ bị quăng vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. Đến ngày phán xét chung cuộc thì toàn thế gian bị phán xét. Mỗi người được mang thân thể siêu vật chất, những người phạm tội thì vào hỏa ngục nhưng cũng bởi thân thể siêu nhiên mới có thể bị cháy bị đốt, chịu đau đớn đến đời đời trước ngọn lửa với lưu huỳnh mà không tàn. Con nghĩ trận chiến xảy ra cũng nhanh, kết thúc sớm sự tự trị của loài người. Cảm tạ Chúa, để thế gian bớt phạm thêm tội với Chúa.
Kính thưa Chúa, con nguyện xin thuộc về Ngài cho đến đời đời, sống vui thỏa phước hạnh nhất là sống cho Ngài, làm Ngài vui lòng. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong mục vụ con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu!
Đấng sáng tạo trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một thần trí ngay thẳng.
Tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ!
Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, Ngài là Đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo. A-men!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về thì giờ phước hạnh Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ con, xin ban cho con năng lực để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 19:17-21.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong bài học một lần nữa khẳng định quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên muôn loài thọ tạo. Trong trận chiến A-ma-ghê-đôn và cũng là trận chiến cuối cùng. Ngài cho kẻ thù thấy quyền năng và sự công chính, khi quăng sống AntiChrist và Tiên Tri Giả vào trong hỏa ngục, là nơi sắm sẵn cho ma quỷ, đồng thời hủy diệt những kẻ chọn chống nghịch Ngài bằng chính lời phán quyền năng, là lời đã từng tạo dựng nên muôn loài thọ tạo trong đó có chính họ.
Bữa tiệc Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những loài chim ăn thịt, là vô số xác chết của đủ mọi tầng lớp trong xã hội loài người. Điều này cho thấy sự cứng lòng của số đông loài người, đã từng trải qua sự sửa phạt kinh khiếp đến từ Đức Chúa Trời trong bảy năm đại nạn, cho tới nỗi mọi phương tiện hiện đại phục vụ chiến tranh không còn, loài người phải quay trở về với những vũ khí thô sơ và phương tiện đi lại là dùng ngựa. Vậy mà họ vẫn cứng lòng, không ăn năn nhận biết Chúa, điều đó cũng cho thấy, sự lừa dối tinh vi của AntiChrist và Tiên Tri Giả đã đưa số đông loài người tới hậu quả nghiêm trọng của việc từ chối tình yêu của Thiên Chúa và chống lại Ngài, và rồi tất cả đã dẫn đến sự diệt vong.
Kính thưa Chúa Từ Ái!
Trước đây khi còn nhỏ, con rất thích đọc truyện cổ tích. Trong các câu truyện đó có các tiên ông, với những lời phán quyền năng, làm cho những sự việc không thể trở thành có thể. Trong tâm trí non nớt của mình, con nhận biết rằng, đó chỉ là những câu truyện không có thật.
Tới một ngày đời con có Chúa, con không thể ngờ, con người nhỏ bé chẳng ra chi là con đây lại được làm con của Đấng Vĩ Đại, Quyền Năng, Công Chính và đầy dẫy sự nhân từ. Bởi lời phán của Ngài mà muôn vật được dựng nên, Ngài đang thực hữu và muôn vật tồn tại là bởi chính quyền năng trong lời phán của Ngài. Tâm thần con nhận biết sự thực hữu của Ngài, vì chính Lời Ngài biến đổi con. Từ một tội nhân chỉ biết sống trong tội, Ngài khiến cho tâm thần con giờ đây chỉ khao khát sống một nếp sống công chính, thánh khiết và đầy dẫy tình yêu thương, giống như Ngài. Con biết Ngài đang thánh hóa con, biến đổi con từ một tội nhân dần trở thành thánh nhân, để con xứng đáng trong địa vị được làm con của Ngài.
Lời Ngài mang lại sự sống vĩnh cửu cho những ai hạ mình ăn năn tội, tiếp nhận ơn cứu rỗi và hết lòng sống theo Lời của Ngài. Ngược lại, Lời Ngài sẽ phán xét và hủy diệt những ai chối bỏ tình yêu của Ngài, hoặc mang danh Ngài nhưng đời sống lại như người thù nghịch thập tự giá, không phản chiếu sự vinh quang của Đấng mà mình đã mang danh.
Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài trong bài học cảnh tỉnh con, cho con biết run sợ trước quyền năng và sự công chính của Ngài, cho con trân quý càng hơn địa vị mà Ngài ban cho con.
Cầu xin Chúa giúp con sống mỗi ngày như thể ngày đó là ngày Ngài trở lại đón chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì những ân điển lớn lao mà Cha đã ban cho con để con luôn được bình an ở trong Ngài trong thời gian qua, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con đọc và suy ngẫm Lời của Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng để cho con có thể đọc và hiểu được Lời của Chúa muốn phán bảo con. Sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách Khải Huyền 19:17-21.
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả chiến thắng oai nghiêm của Đức Chúa Trời trước các thế lực gian ác trong trận chiến của thời kỳ cuối cùng. Một thiên sứ kêu gọi các loài chim tụ họp lại để tham dự "bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại", điều này tượng trưng cho sự phán xét toàn diện, nơi kẻ ác ở mọi tầng lớp trong xã hội đều bị tiêu diệt. Các vua trên đất và đạo quân của họ, dưới sự lãnh đạo của con thú và Tiên Tri Giả, nhóm lại để đối đầu với Đấng Christ nhưng chúng nhanh chóng bị đánh bại. Con thú và Tiên Tri Giả bị quăng sống vào hồ lửa đời đời, trong khi những kẻ theo chúng bị tiêu diệt bởi lời phán xét từ Đấng Christ, biểu tượng là thanh gươm ra từ miệng Ngài. Cuối cùng, các loài chim ăn thịt của chúng, thể hiện sự thất bại hoàn toàn của những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, cảnh tượng "một thiên sứ đứng trên mặt trời" trong Khải Huyền 19:17 cho con thấy gợi lên một hình ảnh đầy uy quyền và siêu việt, thể hiện sức mạnh và sự sáng chói của Đức Chúa Trời. Thiên sứ đứng trên mặt trời hiện diện trên cao, bao trùm toàn bộ bầu trời. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời, vốn là nguồn sống của nhân loại, nay trở thành nền cho sự oai nghiêm của thiên sứ, điều đó nhấn mạnh rằng quyền năng của Đức Chúa Trời vượt trên tất cả những gì con người coi là mạnh mẽ nhất. Với lời kêu gọi lớn tiếng của thiên sứ vang vọng khắp không gian, mang theo thông điệp nghiêm trọng về sự phán xét, tạo nên cảm giác khẩn cấp và tôn kính. Cảnh tượng này nhấn mạnh sự siêu việt và tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cuối cùng của Ngài.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:17 có nói "bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại" được gọi như vậy theo con hiểu là để tượng trưng cho sự phán xét tối thượng và chiến thắng của Đức Chúa Trời trước mọi thế lực chống nghịch Ngài. Đây không phải là bữa tiệc theo nghĩa truyền thống, mà là một hình ảnh ẩn dụ về tiêu diệt hoàn toàn của những kẻ chống đối lại Đức Chúa Trời, được thể hiện qua việc các loài chim được mời tụ họp để ăn thịt những người bị tiêu diệt trong trận chiến cuối cùng này. Sự "vĩ đại" nhằm nhấn mạnh tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện này, nơi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền tể trị và công lý của Ngài bằng cách tiêu diệt tội ác và thiết lập sự công chính của Ngài, nơi chiến thắng của Đức Chúa Trời là chắc chắn và đã được định trước.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:18 đề cập đến "những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng", điều này có thể khiến cho người đọc hình dung ra phương tiện chiến tranh trong trận chiến A-ma-ghê-đôn đó là các vũ khí thô sơ so với chiến tranh hiện đại ngày nay. Về nghĩa đen thì con nghĩ cũng có thể trong thời kỳ đó các thiết bị điện tử vì một lý do nào đó mà con người không thể sử dụng được nữa như là do cơn bão lửa mặt trời chẳng hạn nên mới phải sử dụng có thiết bị hay công cụ thô sơ như thế này. Còn về ý nghĩa biểu tượng thì trong bối cảnh Thánh Kinh, ngựa thường tượng trưng cho sức mạnh, tốc độ, và khả năng chiến đấu, nhưng khi so sánh với các phương tiện quân sự hiện đại như xe tăng, máy bay chiến đấu hay vũ khí công nghệ cao, hình ảnh này mang tính chất biểu tượng hơn là tính thực tế. Với thông điệp chính của câu không phải là chi tiết về phương tiện chiến tranh, mà là sự thật rằng toàn bộ sức mạnh quân sự của nhân loại, dù hùng mạnh hay hiện đại đến đâu, cũng sẽ không thể đối đầu với quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con được nhắc nhở rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời, và mọi nỗ lực chống nghịch Ngài đều sẽ thất bại, bất kể con người có sử dụng công nghệ hay phương tiện hiện đại gì đi nữa.
Thưa Cha, câu "cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh" trong Khải Huyền 19:20, con hiểu ở đây mang ý nghĩa tượng trưng cho sự phán xét tối thượng và sự tiêu diệt hoàn toàn dành cho hai biểu tượng chính của sự chống nghịch Đức Chúa Trời đó là: con thú và Tiên Tri Giả. Hình ảnh con thú là đại diện cho các hệ thống quyền lực chính trị, xã hội hoặc tôn giáo gian ác, trong khi hình ảnh tiên tri giả là biểu thị những kẻ lãnh đạo tinh thần giả dối hoặc các hệ tư tưởng lừa dối, dẫn dắt con người xa rời Đức Chúa Trời. Còn hồ lửa, nơi "cháy với lưu huỳnh" là tượng trưng cho sự phán xét đời đời và sự loại bỏ hoàn toàn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đây là một hình ảnh mô tả sự đau khổ vĩnh cửu dành cho những thế lực chống nghịch. Với việc "quăng sống" vào hồ lửa cho thấy sự phán xét của Chúa xảy ra tức thời và dứt khoát, phản ánh quyền năng và sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Qua đó cho con thấy rằng mọi thế lực gian ác không chỉ bị đánh bại tạm thời mà còn bị tiêu diệt hoàn toàn, đây như một lời cảnh báo nghiêm trọng về hậu quả cho những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, khi nói đến "thân thể xác thịt của con thú và Tiên Tri Giả" bị quăng vào hồ lửa đời đời, thì con hiểu rằng Thánh Kinh không nhất thiết ám chỉ những vật thể vật lý từ thế giới thuộc thể sẽ trực tiếp bước vào thế giới thuộc linh. Mà ý nghĩa của câu này tập trung vào bản chất thuộc linh và quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời trong việc phán xét tội lỗi. Con thú và Tiên Tri Giả không phải là thực thể vật lý: con thú biểu tượng cho các hệ thống quyền lực gian ác, và Tiên Tri Giả tượng trưng cho những kẻ lãnh đạo tinh thần giả dối. Do đó, "thân thể" của chúng không phải là thân xác vật lý, mà đại diện cho bản chất gian ác xấu xa của chúng. Còn hồ lửa đời đời là thuộc linh: Hồ lửa không phải là một địa điểm vật lý mà là biểu tượng cho sự phán xét cuối cùng và vĩnh viễn của Đức Chúa Trời. Nó được mô tả như nơi dành cho quỷ Sa-tan, các thiên sứ sa ngã, và những kẻ gian ác được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 25:41 “Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: Hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó”. Còn về Rương Giao Ước của Môi-se, thì con hiểu rằng trong ngữ cảnh của thế giới thuộc linh và thiên đàng, không phải là một vật thể vật lý sẽ "vào" Đền Thờ Thiên Đàng, mà là một biểu tượng về sự giao ước và sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà thôi.
Thưa Cha, câu "bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài" trong Khải Huyền 19:21 con hiểu đây là sự mô tả quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus trong việc tiêu diệt các thế lực gian ác trong trận chiến A-ma-ghê-đôn. Thanh gươm ở đây không phải là vũ khí vật lý, mà là biểu tượng cho quyền năng và lời phán xét của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài, phát ra từ miệng Ngài, có sức mạnh vô song để loại bỏ sự tội lỗi và gian ác. Điều này cho thấy sự chiến thắng của Đức Chúa Jesus không phụ thuộc vào vũ khí hay sức mạnh vật lý, mà là vào quyền năng tuyệt đối của Lời Ngài. Qua đó, Ngài thực hiện sự phán xét công chính, tiêu diệt mọi thế lực chống nghịch và khôi phục sự bình an vĩnh cửu.
Thưa Cha, con thấy năng lực của lời phán của Thiên Chúa trong Thánh Kinh là vô cùng mạnh mẽ và không gì có thể so sánh được. Lời của Thiên Chúa không chỉ là một thông điệp hay một tuyên bố, mà là sức mạnh có khả năng tạo ra, duy trì và tiêu diệt mọi sự. Khi Thiên Chúa phán, mọi vật hiện hữu được tạo ra như được nói đến sách Sáng Thế Ký chương 1. Lời Ngài cũng có thể làm sống lại những gì đã chết, chữa lành những vết thương, và thay đổi hoàn toàn thực tại. Trong sách Khải Huyền này con thấy rằng Lời của Đức Chúa Jesus ra từ miệng Ngài như thanh gươm, có quyền tiêu diệt các thế lực gian ác và phán xét mọi tội lỗi. Điều này thể hiện rằng Lời của Thiên Chúa không chỉ là công cụ để thực hiện ý chí của Ngài mà còn là quyền năng vĩ đại để mang lại công lý, cứu rỗi, và tái tạo con người thành người mới. Lời Ngài là tiêu chuẩn cuối cùng của sự thật và quyền lực và không ai có thể chống lại sự phán xét của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Lời Chúa có thể làm cho sống hoặc làm cho chết, tùy thuộc vào phản ứng của chúng con và mục đích của Thiên Chúa trong từng hoàn cảnh cụ thể. Khi chúng con tiếp nhận và sống theo Lời Chúa thì Lời của Ngài ban sự sống đời đời và sự cứu rỗi, làm mới tâm hồn và giúp cho chúng con được hòa giải với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu chúng con từ chối Lời Chúa, cứng lòng không tin và sống trong sự phản nghịch với Ngài, thì Lời Chúa trở thành sự phán xét và dẫn đến sự chết. Vì vậy, tác động Lời của Chúa không chỉ phụ thuộc vào chính Lời Ngài mà còn vào thái độ và sự đáp ứng của mỗi người. Khi chúng con vâng lời và sống theo Lời Ngài thì sẽ nhận được sự sống, còn khi từ chối và cứng lòng sẽ đối diện với sự chết đời đời cách xa mặt Chúa.
Thưa Cha, con biết rằng Lời Chúa có năng lực sáng tạo mạnh mẽ và khi được tiếp nhận trong lòng thì Lời của Ngài có thể tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong cuộc sống của mỗi người. Còn đối với con thì Lời của Chúa đã làm mới một tâm hồn trong con, tái tạo lại những giá trị đạo đức và tinh thần, giúp con sống một cuộc đời mới theo những nguyên tắc dạy bảo của Ngài trong Thánh Kinh. Lời Chúa cũng giúp con thay đổi trong cách con nhìn nhận về thế giới và những người xung quanh, tạo nên sự yêu thương, kiên nhẫn, và lòng tha thứ. Nhờ Lời Ngài, con nhận ra mục đích sống của con đó là tôn vinh Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài trong mọi hoàn cảnh như Lời Ngài trong sách I Cô-rinh-tô 10:31 có phán: “Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa”. Lời Chúa cũng giúp con đối diện với thử thách và khó khăn trong cuộc sống một cách mạnh mẽ, vì con tin rằng Ngài sẽ dùng mọi điều trong cuộc sống để giúp con mạnh mẽ hoàn thiện con hơn mỗi ngày và lời Chúa đã hứa với chúng con rằng: “Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong sách Khải Huyền 19:17-21 đã cho con rút ra được nhiều bài học bổ ích để con áp dụng trên bước đường con bước đi theo Chúa, các bài học con rút ra như sau:
+ Thứ nhất là câu chuyện trong Khải Huyền 19:17-21 đã nhấn mạnh sự quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong việc phán xét tội lỗi và loại bỏ mọi sự ác. Con học được rằng, dù mọi điều xung quanh con có vẻ khó khăn hay bất công, nhưng Đức Chúa Trời luôn có quyền kiểm soát mọi thứ và sẽ thực thi công lý một cách hoàn hảo vào thời điểm thích hợp của Ngài.
+ Thứ hai là dù cho các thế lực gian ác có hợp sức lại chống lại Đấng Christ, kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng của Chúa. Con nhận ra rằng, dù trong cuộc sống này có những thử thách và khó khăn, Đức Chúa Trời luôn dẫn dắt chúng con đến sự chiến thắng cuối cùng, miễn là chúng con kiên trì trong đức tin và trung thành với Ngài.
+ Thứ ba là hình ảnh của "bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại" là một lời nhắc nhở chúng con rằng phải luôn sẵn sàng để được tham dự vào sự vinh quang của Ngài. Con học được rằng, để có thể tham dự vào sự vinh quang ấy, con phải trung thành, giữ vững đức tin và sống theo sự chỉ dẫn của Lời Chúa, kiên trì trong cuộc sống đức tin của mình vào Chúa.
+ Thứ tư là hình ảnh con thú và Tiên Tri Giả bị quăng vào hồ lửa đời đời là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho những kẻ sống theo thế gian theo sự gian ác và phản bội Đức Chúa Trời. Con nhận thức được rằng, nếu con sống một đời sống không theo ý muốn của Chúa, thì hậu quả là vĩnh viễn và không thể thay đổi. Điều này nhắc nhở con phải sống một đời sống kính sợ Chúa và làm theo ý Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Con cảm tạ Cha vì Lời của Ngài đã soi sáng và hướng dẫn con qua những bài học từ phân đoạn Khải Huyền 19:17-21, nhắc nhở con về quyền năng tuyệt đối của Ngài và chiến thắng của Đấng Christ. Xin Chúa giúp con kiên trì trong đức tin, sống một đời sống kính sợ Chúa và làm theo ý muốn Ngài trong mọi tình huống.
Xin Chúa ban cho con sức mạnh và năng lực từ nơi Ngài để con vượt qua thử thách với lòng yêu mến Chúa trong mọi công việc. Con xin phó thác cuộc đời này trong bàn tay của Ngài. Và con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
31/12/2024
***…
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày mới! Xin Cha tiếp tục thương xót mà ở cùng dạy dỗ, tỉa sửa chúng con, cất những thói hư tật xấu khỏi chúng con, giúp chúng con luôn biết sống đúng theo Lời Cha, con cảm tạ ơn Ngài!
Con kính xin Cha cũng ở cùng và ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:17-21, con học hỏi được một số điều dưới đây.
Đoạn này nói về việc, trong khải tượng của mình, ông Giăng nhìn thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời và kêu gọi các loài chim đến để ăn xác của những kẻ đang tụ họp lại để chống lại Chúa và Hội Thánh. Rồi Chúa đã tiêu diệt những kẻ chống lại Ngài. AntiChrist và Tiên Tri Giả thì bị quăng sống vào hỏa ngục còn những kẻ khác theo họ thì đã bị Chúa tiêu diệt bằng lời phán của Ngài.
Con thấy những kẻ chống nghịch Chúa thật là to gan, họ chỉ là loài người xác thịt, năng lực rất giới hạn, mà sao lại nghĩ đến việc họ có khả năng chống lại Chúa để mà tụ họp lại để chống lại Ngài. Con nghĩ lý do họ dám chống lại Ngài là bởi vì họ thật sự không hiểu đúng về Ngài, họ đã bị tội lỗi và ma quỷ che mắt và làm mù tâm trí nên họ không nhận thức đúng về Chúa, lại tin theo ma quỷ và những giáo lý của nó.
Việc hiểu không đúng về Ngài thật sự rất nguy hiểm. Con thật sự muốn hiểu một cách chân thực nhất về Ngài, không chỉ là để con được sống trong sự cứu rỗi của Ngài, mà còn vì con thấy tình yêu của Ngài là lạ lùng, cao quý, đáng chuộng và con thấy con mới chỉ hiểu được một phần nhỏ, con chỉ muốn hiểu thêm nữa và muốn mãi được ở trong tình yêu của Ngài. Con nguyện xin Cha giúp con ngày càng hiểu biết về Ngài và được vui thỏa trong Ngài càng hơn.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi trên qua chủ đề suy ngẫm của ngày 12/12/2024.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
13/01/2025
***…
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:17-21
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: quân lực của Đức Chúa Jesus Christ là các đạo quân trên trời và Hội Thánh của Ngài. Ngài tiêu diệt các thế lực của Ma-quỷ, thế lực của loài người chống nghịch Ngài, là những kẻ mang dấu của con thú chống nghịch Ngài. Ngài hủy diệt chúng bởi tiếng phán của Ngài.
Thưa Cha, ông Giăng đã thấy sự uy nghiêm, to lớn của một thiên sứ đang đứng trên mặt trời. Thiên sứ đã kêu các loài chim bay giữa trời rằng: “Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại, đã sắm sẵn cho chúng, là thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn." Con hiểu rằng các thế lực chống nghịch Ngài không thể chiến cự lại được bởi tiếng phán của Ngài, chúng đã chết phơi xác ra đất bởi sự kêu ngạo của chúng, và làm đồ ăn cho chim trời.
Thưa Cha, trận chiến này đã được cho biết trước, đây cũng là một sự mầu nhiệm lạ lùng. Ma-quỷ và các thế lực của chúng không tin và không kính sợ Ngài, chúng quyết chống nghịch Ngài. Ngài đã định sẵn hồ lửa đời đời cho chúng.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết những Lời tiên tri. Nguyện Lời của Ngài con luôn ghi nhớ, để qua đó luôn nhắc nhở con sống một đời sống thánh khiết trước mặt Ngài, trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa, vì một tuần trôi qua trong sự bình an Chúa ban cho chúng con. Thì giờ này Chúa cũng cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:17-21. Con cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ và chỉ dẫn cho con trong khi học hỏi Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc sứ đồ Giăng nhìn thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Nhưng con nghĩ rằng không phải thiên sứ đó đang đứng ở trên mặt trời thực sự, mà là do góc nhìn của sứ đồ Giăng, khiến cho Giăng thấy giống như là thiên sứ đang đứng trên mặt trời. Vị thiên sứ đó kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời về việc hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời. Bữa tiệc này là dành cho các loài chim ăn xác chết, bởi vì sẽ có thịt của các vua, các tướng quân, các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi ngựa của tất cả những kẻ tự chủ và nô lệ cả nhỏ lẫn lớn. Đây là những người thuộc quân lực của các nước trên thế giới tụ lại với nhau trong thời kỳ cuối của bảy năm đại nạn tấn công I-sơ-ra-ên. Đoàn quân rất đông đảo này họ phải đi bằng ngựa để hành quân đến quốc gia I-sơ-ra-ên, với mục đích tiêu diệt dân tộc I-sơ-ra-ên, chống nghịch lại Đấng Christ và quân lực của Ngài. Họ ở dưới sự lãnh đạo của AntiChrist và các vua trên đất. Nhưng AntiChrist và Tiên Tri Giả của nó sẽ bị quăng sống vào trong hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. Còn những kẻ còn lại sẽ bị giết bởi gươm ra từ miệng của Ngài, tức là bị giết bởi lời phán của Ngài. Và hết thảy các loài chim ăn thịt sẽ được ăn no từ thịt của chúng.
Qua phân đoạn này thì con học được một điều rằng không có một người nào, một thế lực nào có thể chống lại Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đắc thắng, mọi sự chống cự và phản nghịch đối với Thiên Chúa là một việc làm vô ích. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng cao siêu tuyệt đối, Ngài là Vua Của Muôn Vua và Chúa Của Các Chúa. Mọi hình phạt của Ngài sẽ vô cùng nghiêm khắc và công chính.
Con cũng học được một điều rằng sự chống cự, tấn công và bắt bớ đối với con dân Chúa chính là chống cự tấn công và bắt bớ chính Chúa. Và Chúa sẽ là Đấng báo trả cho con dân của Ngài. Chính vì vậy mà các con dân của Chúa cần phải có tấm lòng yêu mến, kính sợ Chúa, hoàn toàn tin cậy vào tình yêu và sự công chính, cũng như sự phán xét của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn này. Nguyện rằng mỗi chúng con sẽ luôn biết lấy lòng kính sợ Chúa mà cầm giữ môi miệng và tấm lòng của mình, để chúng con không phạm tội với Chúa. Xin Chúa ban ơn thêm sức và giúp con luôn ghi khắc Lời của Ngài vào trong tấm lòng của con và dạy cho con biết làm theo Lời của Ngài, để cho con có thể trung tín và đứng vững trong Ngài cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 30/03/2025