Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Hôm nay, ngày 18/12/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 21:1-8.
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Theo bạn, "trời mới và đất mới" sẽ được dựng nên như thế nào (câu 1)?
2. Tại sao Giê-ru-sa-lem ở trên trời được gọi là "Giê-ru-sa-lem Mới" (câu 2)?
3. "Lều của Đức Chúa Trời" có nghĩa gì (câu 3)?
4. Hành động "lau hết mọi nước mắt" có nghĩa gì (câu 4)?
5. Theo bạn, trong trời mới và đất mới loài người sẽ có ký ức về đời sống của họ trong trời cũ và đất cũ không, khi không còn sự buồn khổ, vì ai cũng có quá khứ buồn khổ, nhất là sự mình phạm tội? Nếu không thì làm sao họ nhớ là mình đã được cứu rỗi (câu 4)?
6. Câu: "Này, Ta làm mới mọi sự." có nghĩa gì (câu 5)?
7. Tại sao Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ đều xưng nhận: "Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga" (câu 6 – tham khảo Khải Huyền 1:8, 11; 22:13)?
8. "Hưởng cơ nghiệp trong mọi sự" có nghĩa gì (câu 7)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn nghĩ gì về một đất mới không có biển?
2. Bạn mong ước sẽ được làm gì trong cõi đời đời?
3. Bạn nghĩ gì về sự mình sẽ thực hữu đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời?
Tham Khảo:
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho gia đình chúng con một đêm ngủ nghỉ được bình an. Mỗi ngày được sống trên đất, nhận sự vui thoả, bình an, phước hạnh của Chúa trên mỗi thành viên gia đình chúng con là ơn phước thật lớn lao, không gì có thể so sánh, chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Giờ này, chúng con cầu xin Ngài hướng dẫn, dạy dỗ chúng con qua Lời của Ngài, giúp chúng con được hiểu biết và áp dụng Lẽ Thật vào đời sống mình, cho chúng con thêm niềm hi vọng và thêm lên đức tin trên mỗi chặng đường đi về nhà Cha. Chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình về các câu Thánh Kinh trên.
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
Câu 1: Chúng con hiểu rằng, sau thời kỳ một ngàn năm bình an kết thúc, sự phán xét chung cuộc của Đức Chúa Jesus hoàn tất trên toàn thể nhân loại. Sa-tan, ma quỷ, các tà linh và những kẻ không tin từ khoảng sáu ngàn năm trước cho tới ngày phán xét, con số có thể lên tới hàng ngàn tỷ người đã bị ném vào hồ lửa, đời đời hư mất và chịu khổ. Thiên Chúa sẽ sáng tạo trời đất thêm một lần nữa, vũ trụ và trái đất mà Ngài đã sáng tạo từ lúc sáng thế sẽ qua đi, có thể là sẽ bùng nổ và tan biến, thay vào đó là trời mới đất mới. Thiên Chúa, các thiên sứ, các thánh đồ, Hội Thánh của Ngài sẽ ở trong trời mới đất mới, sẽ không còn biển như trời cũ đất cũ. Chúng con không thể hình dung sự vinh quang, xinh đẹp của trời mới đất mới và nơi ở của loài người, nhưng có thể nó sẽ lớn hơn rất nhiều lần hiện tại. Không gian, cảnh quan, sự trong lành, sự thánh khiết, công chính và yêu thương sẽ bao trùm.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
Câu 2: Chúng con hiểu Giê-ru-sa-lem Mới không chỉ là một thành phố vật chất như thành phố Giê-ru-sa-lem tại I-sơ-rơ-ên, mà còn là biểu tượng của Hội Thánh, nơi những người tin Chúa được hiệp một với nhau và với Đấng Christ. "Đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình": Hình ảnh này nhấn mạnh sự đẹp đẽ, thánh khiết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Giê-ru-sa-lem Mới để đón tiếp Đấng Christ, là Chú Rể của Hội Thánh. Nó thể hiện mối quan hệ mật thiết, thiêng liêng và đầy sự hiệp một, yêu thương giữa Đấng Christ và Hội Thánh. "Từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống" cho thấy Giê-ru-sa-lem Mới có nguồn gốc thiêng liêng, nó đến từ Thiên Đàng và là món quà của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
Câu 3-4: Chúng con hiểu, trong Trời Mới Đất Mới, Đức Chúa Jesus sẽ ngự xuống, chuẩn bị chỗ ở cho mỗi con dân Chúa và ở cùng với loài người. Con dân Chúa khắp đất sẽ được đồng cai trị với Đấng Christ trong sự vui thoả, phước hạnh đời đời. Sẽ không còn tội lỗi, ngược lại là sự thánh khiết, công chính và yêu thương sẽ bao phủ. Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt, cất đi sự đau khổ, sự chết…
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
Câu 5: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời không những làm mới lại trời mới đất mới, Ngài còn làm mới lại mọi vật một cách hoàn hảo. Ngài sai Sứ Đồ Giăng ghi chép lại vì đây là những điều chắc chắn, chân thật và thành tín, chắc chắc sẽ xảy ra sau thời kỳ một ngàn năm bình an.
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
Câu 6: Chúng con hiểu "Xong rồi!" mang ý nghĩa hoàn tất, chấm dứt mọi đau khổ, tội lỗi và sự chết. Nó báo hiệu sự khởi đầu của một thời đại mới, một vương quốc hoàn hảo.
"Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga" là danh xưng thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chỉ Ngài là Đấng khởi đầu và kết thúc mọi sự. Ngài là Đấng Tối Cao, vượt thời gian và không gian. "Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống", lời hứa này cho thấy lòng thương xót vô hạn và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài sẵn sàng ban cho bất cứ ai khát khao sự sống đời đời nguồn nước sự sống vĩnh hằng một cách miễn phí.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Câu 7-8: Chúng con hiểu đây là kết quả của những người chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh, là những người hoàn tất hành trình bảo vệ đức tin của mình. Người thắng cuộc ở đây là những ai đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và ma quỷ nhờ đức tin vào Đấng Christ. Họ sẽ được thừa hưởng mọi sự phước hạnh, tốt đẹp trong vương quốc của Chúa. “Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta" là một lời hứa vô cùng cao quý, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Chúa và những người được cứu rỗi. Con dân Chúa sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời và được hưởng mọi đặc ân của con cái. Ngược lại với những người chiến thắng là những người thất bại, Ngài liệt kê nhiều loại tội lỗi như hèn nhát, không tin, giết người, ngoại tình, phù phép, thờ hình tượng và nói dối. Kết quả của những kẻ làm ra những tội lỗi đó là sự đau khổ vĩnh cửu và sự hủy diệt hoàn toàn trong hồ lửa và lưu huỳnh.
Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học, suy ngẫm về trời mới đất mới, nơi mà sự vinh quang, xinh đẹp, sự phước hạnh cùng với tình yêu, thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ muôn vật. Sẽ không còn tội lỗi, không còn đau khổ, không còn sự than khóc và buồn tủi, nơi chỉ còn sự tuyệt vời và hạnh phúc mỹ mãn mà mỗi con dân Chúa được vui hưởng, được đồng cai trị muôn vật với Cứu Chúa Yêu Dấu, với Đấng Christ. Nguyện xin Ngài luôn nhắc nhở về sự phước hạnh này trong mỗi chúng con, để chúng con ghi khắc trong lòng, chúng con luôn gắng sức sống đẹp lòng Chúa, giữ vững đức tin và chiến thắng hoàn toàn cuộc chiến thuộc linh cho đến cuối cùng.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***…
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 21:1-8.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
Kính thưa Chúa!
Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua, là Chúa đã dùng lửa từ trời để hủy phá. Chúa tái tạo từ những nguyên tố hóa học còn lại để làm nên trời mới, đất mới. Có thể trái đất mới này sẽ lớn gấp cả ngàn lần so với cũ. Chỉ có một tầng trời bao quanh trái đất. Biển không còn, nhưng có thể có những hồ nước.
Có thể Chúa dựng nên trời mới đất mới bằng những Lời phán của Ngài.
“Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi” cũng có nghĩa trời cũ đất cũ đã qua, còn có nghĩa bóng là tội lỗi, buồn chán, khó khăn, vất vả, bệnh tật, đau khổ, sự chết, đã qua, đã không còn nữa. Cảm tạ Chúa!
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
Kính thưa Chúa!
“Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới”. Gọi là thành mới vì từ trời hạ xuống. Chúng con được dạy những điều sau đây qua câu này:
+ Thành thánh mới là nơi ngự của Thiên Chúa, được ban làm cơ nghiệp cho Hội Thánh. Vì thế, thành ấy trở thành biểu tượng cho Hội Thánh.
+ Hội Thánh rao giảng Tin Lành của Chúa khắp nơi, khiến cho nhiều người được cứu nên Hội Thánh là mẹ thuộc linh của mỗi tín đồ (Ga-la-ti 4:26).
+ Thành Giê-ru-sa-lem trên đất tiêu biểu cho Do-thái Giáo, sinh ra những đứa con nô lệ (Ga-la-ti 4:25).
Khi thành thánh Giê-ru-sa-lem còn ở trong tầng trời thứ ba thì có Đền Thờ của Đức Chúa Trời trong thành ấy, như Khải Huyền 11:19; 14:15, 17… Nhưng khi thành thánh Giê-ru-sa-lem hạ xuống đất mới thì được gọi là thành mới, vì trong thành ấy không còn Đền Thờ của Đức Chúa Trời, mà chính Đức Chúa Trời và Chiên Con là Đền Thờ của thành (Khải Huyền 21:22).
“Từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống” là ý nói hạ xuống theo thánh ý của Chúa, từ tầng trời thứ ba để giáng xuống đất mới và ở lại trên đất cho đến đời đời.
“Chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình” câu này ý nói Hội Thánh là vợ mới cưới được trang điểm cho chồng mình là Chiên Con qua việc thành mới được xinh đẹp và vinh quang một cách khác thường.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
Kính thưa Chúa!
Tiếng phán lớn từ trời có thể là tiếng của Chiên Con. “Lều của Đức Chúa Trời” chỉ về Đền Tạm, là căn lều lớn, làm nơi cất giữ Rương Giao Ước và nơi thờ phượng Chúa của dân I-sơ-ra-ên trong suốt 40 năm họ lang thang trong đồng vắng. Từ “lều”, muốn nhắc lại tình yêu của Đức Chúa Trời với con dân của Ngài có từ xa xưa khi Ngai Thương Xót, nơi Chúa ngự ở nơi Đền Tạm.
Cụm từ “Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ” vẫn nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời với loài người. Ngài là Thiên Chúa mà lại muốn ở cùng loài người. Chúa đã nâng con dân Chúa lên một vị trí cao trọng, mới có thể được ở cùng với Ngài, đó là một niềm vui lớn. Ngôi Lời là Thiên Chúa đã chấp nhận nhập thế làm người (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23) và khi đó Thánh Kinh đã ghi rõ đó là một sự vui mừng cho loài người( Lu-ca 1:14; 2:14). Cảm tạ Chúa.
“Chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ”. Được ở cùng Chúa, là được giao lưu, được thông công, được kết hiệp với Chúa, và đó là một niềm vui không thể tả được (I Phi-e-rơ 1:8). A-lê-lu-gia. A-men! Cảm tạ Chúa.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
Kính thưa Chúa!
Cụm từ “Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ” không có nghĩa là họ vào nước trời với nước mắt đau khổ theo nghĩa đen, mà có nghĩa bóng của mọi đau khổ của cuộc đời xưa cũ sẽ không còn, như con đã nói ở câu trên, những sự cũ đã qua rồi. Chỉ còn là những sự vui sướng, thỏa lòng (Thi Thiên 16:11).
Trong trời mới, đất mới, những ký ức đau buồn trước đây, có thể bởi quyền năng của Chúa, Ngài sẽ xóa hết, và chỉ để lại ký ức là mình đã được cứu rỗi. Cảm tạ Chúa.
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
Kính thưa Chúa!
Đấng ngự trên ngai đã phán là Đức Chúa Trời. “Này, Ta làm mới mọi sự.” Có thể Chúa làm mới cho con dân Chúa, có tri thức mới, có sự hiểu biết mới và làm mới những thứ khác mà con dân Chúa đến lúc đó mới trải nghiệm được. Cảm tạ Chúa.
“Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.” Lời phán của Chúa luôn là đúng, không thể sai, không hề dối trá và phải được ứng nghiệm.
“Xong rồi!” Nghĩa là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho loài người, đã kết thúc.
“Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng”: Mọi sự bắt đầu bởi Ngài. Mọi sự kết thúc cũng bởi Ngài. Mọi việc làm của Ngài đều thể hiện sự thánh khiết, yêu thương, công chính. Cảm tạ Chúa!
“Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.” Loài người luôn khát khao được sống mãi, được trẻ mãi, khỏe mạnh, được vui thỏa, được bình an, được hạnh phúc, thì họ sẽ được Ngài ban cho miễn phí từ “Nguồn Nước Sống” (là Ngôi Lời, Giăng 1:4; 6:51-58; 11:25; Ma-thi-ơ 26: 26-28; Mác 14: 22-24…) nguồn của mọi sự tốt lành tuôn trào, không bao giờ cạn. Cảm tạ Chúa!
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
Kính thưa Chúa!
“Thắng” là thắng được những cám dỗ, những tội lỗi, những thử thách, những khó khăn, những gian khổ… trên linh trình theo Ngài và trung tín cho đến lúc chết.
“Mọi sự” tức là tất cả những gì thuộc về cơ nghiệp của Thiên Chúa; tức là toàn bộ trời mới đất mới, các thiên sứ được chọn, và ngay cả Ba Ngôi Thiên Chúa (Thi Thiên 16:5; 119:111; I Phi-e-rơ 1:4). Quả thật mọi sự ban cho của Ngài là không thể đong, đo, đếm được (II Cô-rinh-tô 9:15). Cảm tạ Chúa!
“Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta”. Được Ngài cai trị, được làm con cái của Đấng Toàn Năng và đầy tình yêu thương là một diễm phúc, tuyệt vời nhất của chúng con. A-lê-lu-gia. A-men! Con cảm tạ Chúa!
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Kính thưa Chúa!
“Những kẻ hèn nhát”: Trong Hội Thánh là những người, không dám chịu khổ, không dám bênh vực lẽ phải, không dám cứu giúp người lành, không dám nói lên những sự giảng dạy sai trật Thánh Kinh và nếp sống tội lỗi của những người rao giảng Lời Chúa. Trong Hội Thánh, có những người chăn hoặc trưởng lão không dám nói đến nếp sống tội lỗi của những tín đồ giàu có. Ngoài Hội Thánh, là những kẻ hèn nhát, không dám tin Chúa vì sợ bị gia đình, xã hội hoặc chính quyền bắt bớ.
“Những kẻ không tin”: Trong Hội Thánh, là những kẻ phạm tội mà không ăn năn (Gia-cơ 2:26). Trong các giáo hội mang danh Tin Lành, các Giáo Hội Công Giáo, là những kẻ phủ nhận những lẽ thật căn bản của Thánh Kinh như phủ nhận sự vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, phủ nhận thần tính và thân vị của Đức Chúa Jesus Christ và của Đức Thánh Linh, phủ nhận hình phạt đời đời trong hỏa ngục… Ngoài Hội Thánh, là những kẻ vô thần hoặc những kẻ tin vào các tôn giáo hay triết học.
“Những kẻ đáng gớm ghiếc” là những kẻ ô uế. Nghĩa đen: Ngoài Hội Thánh lẫn trong Hội Thánh đều là những kẻ nghiện ngập bất cứ một thứ gì, nô lệ cho bất cứ một thứ tội lỗi nào. Nghĩa bóng: Những kẻ không vâng giữ ngày Sa-bát của Chúa, làm ô uế ngày ấy (Ê-sai 56:6).
“Những kẻ giết người”: Ngoài Hội Thánh lẫn trong Hội Thánh đều là những kẻ phạm tội giết người theo nghĩa đen hoặc là thù ghét người khác (I Giăng 3:15) theo nghĩa bóng.
“Những đĩ đực”: Ngoài Hội Thánh lẫn trong Hội Thánh là những người đàn ông có quan hệ tính dục với đàn ông. Trong thế kỷ 21 này, nhiều giáo hội mang danh Chúa đã công khai nhân danh Chúa làm lễ kết hôn cho những người đồng tính luyến ái. Mặc dù những kẻ phạm tội tà dâm và những người đồng tính luyến ái nữ không được nhắc đến ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được vào thành; vì họ cũng thuộc về những kẻ đáng gớm ghiếc.
“Những kẻ phù phép”: Ngoài Hội Thánh là những kẻ cậy danh Ma Quỷ làm bùa làm phép. Trong các giáo hội mang danh Chúa là những kẻ nhân danh Chúa làm ra các dấu kỳ phép lạ bởi quyền lực của Ma Quỷ, như các hiện tượng “dấu kỳ, phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ"… trong các phong trào Ân Tứ và Ngũ Tuần.
“Những kẻ thờ thần tượng”: Ngoài Hội Thánh lẫn trong Hội Thánh là những kẻ tôn thờ bất cứ một ai khác, một điều gì khác hơn là Thiên Chúa. Thần tượng được tôn thờ nhất vẫn là bản ngã của mỗi người. Trong các giáo hội mang danh Chúa, hoặc Công Giáo là những kẻ tôn thờ giáo hội, giáo phái, bằng cấp Thần học, địa vị, chức vụ do giáo hội đặt ra.
“Tất cả những kẻ nói dối”: Ngoài Hội Thánh lẫn trong Hội Thánh. Dù họ nói dối chỉ để cho vui, hoặc để giúp đỡ, an ủi người khác. Vì nói dối là bản tính của Ma Quỷ, thuộc về con cái của Ma Quỷ (Giăng 8:44).
“Phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.” Những kẻ con liệt kê ở trên, họ sẽ bị hư mất. Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Biển thường tạo nên những phong cảnh đẹp, hùng vĩ. Một đất mới không có biển có thể không có đẹp của biển nhưng với quyền năng của Chúa sẽ có những vẻ đẹp khác còn đẹp hơn biển. Một ý khác, biển tượng cho dân ngoại, hay phản loạn, đất mới không còn dân ngoại, không còn sự phản loạn thì không cần biển nữa.
2/ Mong ước làm gì trong cõi đời đời là điều con chưa nghĩ ra được. Mọi việc nơi đó đều là tốt đẹp.
3/ Được thực hữu đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời là một niềm vui thỏa không thể tả được (I Phi-e-rơ 1:8). A-lê-lu-gia. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 18/12/2024
***…
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
Rồi, Giăng đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi. Biển cũng đã không còn nữa. Trời mới và đất mới sẽ được tái tạo bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, hoàn toàn thay cho trời cũ đất cũ. Trong trời mới và đất mới sẽ không còn biển, không còn sự đau khổ do ảnh hưởng của tội lỗi, mà các thánh đồ trước thời Cựu Ước, trong thời Cựu Ước, các thánh đồ trong thời kỳ Hội Thánh, trong thời Đại Nạn cùng được sống phước hạnh mãi mãi trong sự vinh quang tràn đầy trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
Giăng bày tỏ về sự chính ông đã thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, hàm ý phân biệt với thành Giê-ru-sa-lem hiện tại trên đất, nơi vốn bị ô uế bởi sự loài người không vâng phục Đức Chúa Trời. Thành Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, nơi Đức Chúa Trời hạ xuống, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm sẵn cho chồng mình. Điều này nói lên sự mầu nhiệm về mối tương giao mật thiết giữa Đấng Christ và Hội Thánh, và bởi quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời, Ngài tạo ra một nơi ngự hoàn hảo đời đời của Ngài, và những người xứng đáng được ở tại đó.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
Tiếp theo, Giăng nghe thấy một tiếng lớn từ trời vọng xuống, rằng lều trại của Đức Chúa Trời ở với loài người và Ngài sẽ ở với họ. Đây là điều khiến chúng con liên tưởng đến hình ảnh về Rương Giao Ước được cất giữ tại nơi thờ phượng Chúa của dân I-sơ-ra-ên trong suốt bốn mươi năm lang thang trong đồng vắng. Những người được ở trong nơi đó đều là dân của Ngài và chính một mình Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, Ngài làm Đức Chúa Trời của họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
Trong Vương Quốc Đời Đời, Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi mắt của họ vì những sự khổ đau vẫn còn hằn in trên khuôn mặt họ. Đây là sự an ủi lớn đối với con dân Chúa, Ngài chữa lành mọi đau khổ, bất công, tổn thương mà họ đã trải qua, vì mọi sự cũ đã qua đi rồi. Trong trời mới và đất mới con dân Chúa vẫn còn lưu lại ký ức về những gì đã trải qua trong trời cũ và đất cũ, tuy nhiên những ký ức đó sẽ không còn trỗi dậy trong tâm trí, nhưng chúng sẽ bị phôi phai trong sự vinh quang chói ngời của Đức Chúa Trời.
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
Câu 5 này nói lên sự Chúa bày tỏ cho Giăng biết lời phán của Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, rằng Ngài sẽ làm mới mọi sự trong trời mới và đất mới theo ý định của Ngài từ buổi sáng thế. Và Ngài phán bảo Giăng, hãy chép lại những lời Ngài phán, vì đó là những lời chân thật và thành tín.
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
Đức Chúa Trời phán bảo Giăng: “Xong rồi! Ngài là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng cuối cùng, là chữ cái đầu và chữ cái cuối trong bảng chữ cái Hy-lạp. Đấng khởi đầu và kết thúc trong chương trình sáng tạo của Ngài. Điều này nói lên sự toàn năng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, Đấng tạo dựng và hoàn thành mọi sự. Ngài sẽ ban miễn phí cho những ai khao khát Nguồn Nước Sống cách miễn phí từ chính Ngài.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
Đức Chúa Trời hứa sẽ ban thưởng cho những ai chiến thắng sự cám dỗ, thử thách trong những ngày bước đi theo Ngài, thì sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp Ngài ban. Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của những người trung tín với Ngài và những người ấy sẽ là con cái yêu dấu của Ngài.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Còn những kẻ hèn nhát trước sự bắt bớ từ thế gian, không dám bày tỏ chính kiến của mình theo Lẽ Thật của Thiên Chúa trước sự sai trật Lời Chúa, những kẻ làm ra những điều đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những người nam hành nghề tà dâm; những kẻ phù phép, làm ra những điều mê tín dị đoan, những kẻ thờ thần tượng nghịch lại Điều Răn của Đức Chúa Trời; và hết thảy những kẻ nói dối, thì phần của chúng đã được định sẵn trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh trong hỏa ngục đời đời. Đó là sự chết thứ nhì dành cho những người không thuộc về Chúa, sẽ phải chịu đau khổ đời đời nơi hỏa ngục.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về trời mới và đất mới, nơi thành thánh Giê-ru-salem từ trên trời hạ xuống, làm nơi ở của hết thảy những người trung tín trong đức tin, sống theo Lời Ngài cho đến cuối cùng trong sự vinh quang đời đời bên Đức Chúa Trời, và là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Suy ngẫm về một đất mới không có biển, hàm ý là một nơi hoàn toàn bình an, phước hạnh hoàn hảo, không có sự hỗn loạn, phân ly, chia cắt.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con được hoàn thành ước nguyện về sự sống đời đời với Ngài trong trời mới và đất mới. Xin Chúa ban năng lực cho chúng con biết sống theo ý muốn của Ngài cho đến ngày Đấng Christ trở lại.
Nguyên Chúa ban ơn cho chúng con luôn ý thức được cuộc sống hiện tại chỉ là đau khổ, bất công, tạm thời, chóng qua, và sự thực hữu của mình trong Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời là một ơn phước lớn, giúp chúng con luôn cậy nhờ ơn Chúa, sẵn sàng đối diện trước những nghịch cảnh mà Ngài cho phép xảy đến trong những ngày cuối cùng này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***…
Khải Huyền 2:12-17 Bẹt-găm: Hội Thánh Thỏa Hiệp với Ngoại Giáo
12 "Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Bẹt-găm: Đây là những lời phán của Đấng có thanh gươm bén, hai lưỡi.
13 Ta biết những việc làm của ngươi và nơi ngươi ở, nơi ngai của Sa-tan. Ngươi giữ danh Ta và đã không chối bỏ đức tin của Ta trong những ngày mà An-ti-ba, người làm chứng trung tín của Ta, đã bị giết giữa các ngươi, nơi Sa-tan cư trú.
14 Tuy nhiên, Ta có vài điều nghịch lại ngươi. Vì tại đó, ngươi có những kẻ giữ giáo lý của Ba-la-am, kẻ đã dạy Ba-lác ném cớ vấp phạm trước con cái của I-sơ-ra-ên, khiến họ đã ăn thịt cúng các thần tượng và đã phạm tà dâm.
15 Cũng vậy, ngươi lại có những kẻ giữ giáo lý của bọn Ni-cô-la là điều Ta ghét.
16 Hãy cải hối, nếu không, Ta sẽ mau chóng đến với ngươi và sẽ chiến cự với chúng nó bằng thanh gươm của miệng Ta.
17 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh. Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn ma-na giấu kín và Ta sẽ ban cho người hòn sỏi trắng. Trên hòn sỏi, một tên mới được viết mà không ai biết, ngoại trừ người nhận."
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha, vì Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống gia đình con, đến thời điểm thì Ngài cũng ban ơn và mở đường để gia đình con cũng tự lập và ổn định cuộc sống. Chúng con biết rằng, mọi sự chúng con có được ngày hôm nay là nhờ vào sự ban cho của Ngài, và là một quá trình nỗ lực, cố gắng của chúng con. Khi chúng con biết nương cậy nơi Ngài, và tin vào sự thành tín của Ngài. Nguyện rằng những ngày tháng ngắn ngủi còn trên đất này, chúng con biết hết lòng, hết sức sống cho Ngài và làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho vợ chồng con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Kính Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 2:12-17, con hiểu rằng, Chúa luôn đi lại và nhìn thấy những việc làm của con dân Chúa tại Bẹt-găm và biết nơi ở của Hội Thánh tại Bẹt-găm là nơi của Sa-tan cư ngụ. Nhưng con dân Chúa tại Bẹt-găm đã giữ danh Chúa và đã không chối bỏ đức tin nơi Ngài, trước những sự bách hại và cám dỗ vây quanh họ. Tuy nhiên, Chúa đã nghiêm khắc quở trách họ, vì họ đã thỏa hiệp với giáo lý của Ba-la-am và tin theo giáo lý của bọn Ni-cô-la là những kẻ đã theo Sa-tan mà chống nghịch Chúa, gieo rắc những điều sai trái, nghịch lại sự công chính và sự thánh khiết của Ngài. Con học được rằng, ngày nay trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa cũng giảng dạy những sự sai nghịch với Lời Chúa. Đó là sự lừa gạt của Sa-tan, khiến cho biết bao nhiêu người tin theo để rồi đi vào trong sự hư mất, là con dân chân thật của Chúa luôn phải tỉnh thức, giữ mình, bám chặt với Lời Chúa để có sự nhìn nhận thấu đáo và khôn sáng. Luôn đối chiếu với Lời của Chúa, để không bị sập bẫy của Ma Quỷ.
Bởi sự thương xót của Chúa, mà Ngài đã kêu gọi con dân Chúa tại Bẹt-găm hãy mau chóng ăn năn, trở lại với Lẽ Thật. Nếu không, Ngài sẽ mau chóng đến với những kẻ phạm tội mà không ăn năn, Ngài sẽ chiến cự với họ bằng Lời của Ngài để không một ai có thể bào chữa cho sự phạm tội của mình trong ngày phán xét. Con học được rằng, trước khi Ngài giáng hình phạt cho một quốc gia, cho một dân tộc hoặc một cá nhân nào, thì bởi sự thương xót mà Ngài cũng đều kêu gọi họ và ban cho họ cơ hội ăn năn. Nhưng sự lựa chọn vẫn thuộc về mỗi người, chọn ăn năn để được Chúa tha thứ và phục hồi hay là chọn tiếp tục sống trong tội để rồi đi vào trong sự hư mất.
Con cũng học được rằng, nếu con dân Chúa cứ trung tín cho đến cuối cùng thì sẽ được ăn "ma-na giấu kín", tiêu biểu cho sự sống đời đời cùng với những phần thưởng mà Ngài đã dành sẵn cho người chiến thắng trong Vương Quốc Trời. Bên cạnh đó, Ngài sẽ ban cho người chiến thắng một hòn sỏi trắng, "trên hòn sỏi, một tên mới được viết mà không ai biết, ngoại trừ người nhận." Tiêu biểu cho chức danh mà Ngài sẽ phong tặng cho họ trong Vương Quốc Trời, tùy theo mức độ tin yêu và kính sợ Ngài của họ trong đời này.
Thưa Cha! Đó là một sự phước hạnh thiêng liêng và vô cùng cao quý đối với con dân Chúa nói chung và dành cho bản thân con nói riêng, để cho con luôn biết để lòng trông cậy càng hơn về sự sống và phần thưởng trong đời sau, mà Ngài đã hứa ban cho những ai giữ lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện kính xin Chúa giúp cho con luôn nhận thức rằng, chỉ có Lời Chúa mới giúp cho con sống theo đường lối của Ngài và Lời Chúa ban cho con năng lực, để con có thể chiến thắng và vượt qua được những thử thách, cám dỗ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 21:1-8.
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau vụ nổ vang rầm trong vũ trụ mà II Phi-e-rơ 3:10 mô tả, khiến các thể chất bị đốt tiêu tan, thì Thiên Chúa đã làm mới lại mọi sự. Những người đã được tái sinh sẽ được sống an vui trong trời mới và đất mới. Trên đất sẽ không còn biển nữa, nên diện tích đất được thêm lên rất nhiều, để ban cho mỗi con dân Chúa (Thi Thiên 37:29; Ma-thi-ơ 5:5), và đủ chỗ chứa thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới.
Theo thánh ý của Đức Chúa Trời, thành Giê-ru-sa-lem từ trên trời sẽ hạ xuống trên đất. Thành Giê-ru-sa-lem trên trời được đồng hóa với Hội Thánh (Khải Huyền 19:7-8; 21:9-10), vì thành được ban cho Hội Thánh làm cơ nghiệp nên trở thành biểu tượng của Hội Thánh. Thành Giê-ru-sa-lem Mới thánh sạch, vinh quang, lộng lẫy được chuẩn bị như “vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình”.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
Thưa Cha, con hiểu rằng thành Giê-ru-sa-lem trên trời là nơi ngự của Thiên Chúa (Thi Thiên 46:4-5; Hê-bơ-rơ 12:22). Giờ đây thành từ trời giáng xuống đất để nơi ngự của Thiên Chúa được ở giữa loài người, Đức Chúa Trời sẽ ở với loài người trên đất. Hết thảy dân cư trên đất mới đều là dân của Đức Chúa Trời, và Ngài là Thiên Chúa của họ. Những sự cũ như: sự chết, buồn khổ, khóc lóc, đau đớn sẽ không còn, tất cả hoàn toàn qua đi. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép bất cứ sự gì khiến dân của Ngài phải rơi nước mắt nữa.
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
Thưa Cha, con hiểu Đấng ngự trên ngai là Đức Chúa Trời, là Đấng khởi đầu và kết thúc của mọi sự. Lời của Ngài là chân thật và thành tín vì Ngài đã hoàn thành mọi lời hứa của Ngài. Ngài làm mới mọi sự, từ trời đến đất, từ con người đến muôn loài, để sẵn sàng cho Vương Quốc Đời Đời. Qua Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời sẽ ban miễn phí sự sống vĩnh cửu cho loài người, vì Đấng Christ chính là Nguồn Nước Sống.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Thưa Cha, con hiểu rằng qua lời phán truyền cho Sứ Đồ Giăng, Đức Chúa Trời đã chỉ ra hai con đường với hai kết cục cho loài người:
Một là chiến đấu để thắng mọi cám dỗ, thử thách, giữ vững đức tin trong Đấng Christ cho đến cuối cùng, thì sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ hưởng mọi cơ nghiệp trong mọi sự của Ngài, được sự sống đời đời trong sự giàu có, phước hạnh với Ngài.
Hai là hèn nhát không dám chống cự lại những điều trái với lương tâm, không dám chịu khổ vì danh Chúa, không tin vào Lời của Ngài, sống đời sống ô uế, đáng gớm ghiếc. Như: giết người, thù ghét, gian dâm, đồng tính luyến ái, thực hành ma thuật, bùa chú, tôn thờ bất cứ điều gì khác ngoài Thiên Chúa, và tất cả những kẻ nói dối. Kết cục của những người như vậy là sự chết, đời đời xa cách mặt Thiên Chúa, bị đau khổ cả ngày lẫn đêm trong hồ lửa đời đời chẳng bao giờ tắt.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa thêm sức, gìn giữ mỗi người chúng con trong Hội Thánh, để ai nấy đều được can đảm, mạnh mẽ, gắng sức trong những trận chiến của mình, nương cậy Chúa để được trở nên người thắng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/12/2024
***…
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 21:1-8. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
Thưa Cha! Khải tượng mà Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy tiếp theo đó chính là trời mới đất mới. Con hiểu rằng, sau khi Kỳ Tận Thế kết thúc, Đức Chúa Jesus đã làm cho trái đất tốt đẹp trở lại như trong ngày sáng thế để bước vào Vương Quốc Ngàn Năm. Vào cuối Vương Quốc Ngàn Năm, Đức Chúa Jesus đã dùng lửa từ trời để tiêu diệt những kẻ theo Sa-tan chống nghịch Chúa, rồi trời cũ đất cũ tiêu tan và Ngài dựng nên trời mới đất mới để bắt đầu Vương Quốc Đời Đời.
Thưa Cha! Có lẽ, trời mới đất mới được Đức Chúa Jesus dựng nên cũng chỉ bằng tiếng phán của Ngài như trong Thời Kỳ Sáng Thế. Khi nghĩ đến đây, con háo hức mong chờ được chứng kiến sự Đức Chúa Jesus sẽ dựng nên trời mới đất mới, những điều mà vượt quá khả năng suy tưởng của con. Cũng có thể Hội Thánh sẽ được đồng công với Chúa trong quá trình tạo dựng này, bởi vì từ khi lễ cưới Chiên Con bắt đầu thì Hội Thánh được hiệp một với Đấng Christ.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
Thưa Cha! Khi trời mới đất mới được tái tạo lại thì thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới ở trên thiên đàng sẽ hạ xuống. Con hiểu rằng, thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới không phải mới dựng nên mà là mới so với thành thánh cũ trong trời cũ, đất cũ. Thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới sẽ là nơi ở của Hội Thánh trong Vương Quốc Đời Đời.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, lều của Đức Chúa Trời chính là nơi ngự của Đức Chúa Trời.
"Lều của Đức Chúa Trời ở với loài người". Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ở với loài người cho đến đời đời trong Vương Quốc Trời.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong trời mới đất mới sẽ không có tội lỗi, bởi vậy không có sự chết, không còn những sự buồn khổ, khóc lóc nữa.
Khi nghĩ về những người đời đời trong hoả ngục bị phân rẽ khỏi Chúa thì con thấy buồn và tiếc cho họ, nhất là những người đã bị xóa ra khỏi Sách Sự Sống. Nhưng con hiểu rằng, Ngài đã tạo ra trời mới đất mới cho những người lựa chọn vâng theo Lời Chúa và cũng tạo ra hỏa ngục cho những kẻ chống nghịch Chúa, dù hai nơi trái ngược nhau nhưng sự sáng tạo của Ngài đều trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương. Nơi hoả ngục sẽ có nhiều sự đau đớn bởi hình phạt theo sự công chính của Thiên Chúa, nhưng nơi đó cũng là sự yêu thương của Ngài dành cho họ. Vì lựa chọn sống tội lỗi nên họ không thể nào đến gần sự vinh quang của Chúa được. Giống như một ví dụ mà người chăn đã nói, một người dị ứng phấn hoa thì dù họ ở nơi hôi thối hầm cống cũng dễ chịu cho họ hơn là sống trong nơi thơm ngát hương hoa, bởi họ sẽ không chịu được sự khó chịu đau khổ khi dị ứng phấn của những bông hoa ấy.
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng ngự trên ngai chính là Đức Chúa Trời, mọi tạo vật được dựng nên đều theo ý muốn của Ngài.
Ngài sẽ dựng nên mới lại hoàn toàn trời đất, những gì Ngài đã phán thì Ngài sẽ làm thành, bởi Lời Ngài là thành tín và chân thật.
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
Thưa Cha! Câu nói "xong rồi" có nghĩa là mọi sự đã hoàn thành, đã kết thúc. Con hiểu rằng, ý muốn của Ngài là tìm một dòng dõi thánh, và Ngài đã hoàn thành chương trình của Ngài. Mỗi một người trong Vương Quốc Đời Đời đều đã được nên thánh và được hưởng cơ nghiệp mà Ngài đã sáng tạo.
Con hiểu rằng, Ba Ngôi Thiên Chúa đều là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Tự Có và Còn Mãi.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người thắng chính là những người có đức tin nơi Chúa, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài cho đến cuối cùng. Họ sẽ được hưởng những cơ nghiệp mà Chúa đã dựng nên mới dù là trên đất hay là trên các hành tinh trong vũ trụ. Họ sẽ được làm con của Đức Chúa Trời, Đấng Tự Có và Còn Mãi.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Thưa Cha! Kết cục của những kẻ không tin kính Chúa, những kẻ vui thú trong tội lỗi, dù là những người không có tên trong Sách Sự Sống ngay từ ban đầu hay là đã bị xoá tên trong Sách Sự Sống vì tội lỗi của mình thì họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả mà họ đã làm ra theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Họ cũng sẽ thực hữu trong hỏa ngục cho đến đời đời.
Thưa Cha! Khi suy ngẫm những chương cuối cùng, con càng nôn nao, háo hức ngày được cất lên với Đức Chúa Jesus, được là nàng dâu trong Lễ Cưới Chiên Con, được ở cạnh Chúa, đồng cai trị với Chúa trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Con biết rằng, chỉ còn ít thời gian trên đất nữa, nguyện xin Ngài ban ơn trên con, dùng con trong các công việc nhà Ngài. Xin Ngài cũng thêm sức trên con, để con đắc thắng được những cám dỗ, vượt qua những thử thách, mỗi ngày được giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
25/12/2024
***…
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa mỗi ngày cứ ban cho chúng con được thời gian để lao động và được hưởng thành quả của sự lao động. Cảm tạ Chúa cho con hôm nay trồng được thêm một luống rau. Con thấy vui vì được ăn rau sạch, lại có vườn rau để ngắm nhìn. Giờ này đây, con được đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ở cùng ban ơn dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Thưa Chúa, con hiểu rằng, trời cũ và đất cũ đã bị tiêu tan trong lửa. Thiên Chúa đã tái tạo trời mới đất mới, và sẽ không còn có biển nữa. Con nghĩ trời mới đất mới sẽ rất rộng lớn và nhiều chỗ ở, bởi vì không còn biển thì diện tích đất sẽ nhiều lên. Cảm tạ Chúa cho trời mới đất mới tốt lành, không nhiễm tội dành cho những người kính sợ Ngài. Con nghĩ đến việc chúng con được dựng nên mới trong Ngài. Đó là một điều lạ lùng và phước hạnh. Chỉ có Chúa là Đấng có quyền năng làm mới mọi sự, khiến mọi sự trở nên tốt lành theo ý muốn của Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu thành Giê-ru-sa-lem Mới là nơi ở của Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh. Bởi vậy Giăng mô tả sự xinh đẹp ấy như người vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình. Có lẽ sự xinh đẹp ấy không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà là sự vinh quang chiếu sáng nên khiến cho vẻ đẹp trở nên lộng lẫy hơn.
Thưa Chúa, khi nghe bài giảng của người chăn có nói về chữ "lều" trong câu "lều của Đức Chúa Trời ở với loài người", thì con mới hiểu đối với dân I-sơ-ra-ên, lều là nơi ở của họ, thân thương và gần gũi như cách người Việt nói là nhà, là gia đình. Qua đó, con thêm sự cảm nhận để hiểu về câu phán của Chúa. Thật Chúa ở với chúng con, chúng con được làm dân của Ngài. Chẳng có điều gì ngăn cách, chia xa. Chúng con được gần bên Chúa, nhìn thấy Chúa, được sống trong tình yêu của Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu rằng khi về bên Chúa chúng con sẽ được sống phước hạnh, vui thỏa trong Ngài. Bởi vì chẳng còn sự chết, chẳng còn buồn khổ, chẳng còn đau đớn, cũng chẳng còn khóc than. Con nghĩ không còn tội lỗi, sống trong tình yêu Chúa là điều quá đỗi tuyệt vời, khiến cho chúng con cứ vui sống mãi. Ngay những ngày sống trên đất này đây, khi một người không còn yêu thích tội, sống trong tình yêu của Chúa thì đã thỏa vui và phước hạnh rồi.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Nguồn Nước Sống Chúa ban miễn phí cho loài người, nghĩa là sự sống đời đời trong Chúa. Loài người chẳng thể mua được, chẳng lấy gì đổi được, bởi vì được Chúa ban cho bởi lòng thương xót của Ngài. Tuy nhiên chỉ người nào thật sự có lòng khao khát được sống đời đời phước hạnh bên Chúa thì mới có lòng tìm kiếm và vui đón nhận. Người nào có lòng kính sợ Chúa, sống theo Lời Chúa, cậy nhờ năng lực của Chúa để chiến thắng mọi cám dỗ, thử thách thì người đó là con cái của Chúa. Phần thưởng mà họ nhận được là được Chúa ban cho cơ nghiệp của Ngài, của Đấng mà họ gọi là Cha.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, còn hết thảy những người còn lại, không tin Chúa, sống trong tội, say mê với thú vui tội lỗi, cho dù là một lời nói dối, thì đều bị án phạt ở trong hồ lửa đời đời. Sự chết thứ nhì là sự phân rẽ, xa cách khỏi Thiên Chúa, đời đời chịu khổ trong hỏa ngục.
Kính lạy Chúa! Lòng con vừa mong đến ngày được gặp Chúa, được đời đời sống bên Chúa phước hạnh, bình an và vui thỏa; nhưng cũng vừa nghĩ đến những người thân trong gia đình. Con nguyện xin Ngài giữ con trung tín với Ngài, để ngày Chúa đến thì chính sự kiện Hội Thánh được cất lên là lời chứng rõ ràng nhất cho những người thân của chúng con được nghe biết về Chúa, về Hội Thánh. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/12/2024
***…
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày lao động, giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 21:1-8.
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi trời cũ và đất cũ bị đốt cháy tan thì kết cấu mọi vật đều sẽ bị phá vỡ đến mức hạt cơ bản (quark, electron). Thiên Chúa sẽ dùng các hạt cơ bản này để tái tạo trời mới đất mới. Trong trời mới đất mới, biển không còn nữa nhưng có lẽ vẫn còn các hồ chứa nước lớn.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
Câu 2: Con hiểu rằng, sau khi trái đất mới được hình thành thì thành Giê-ru-sa-lem từ trên trời cũng hạ xuống đất. Gọi là "Giê-ru-sa-lem Mới" vì đây sẽ là một thành mới dành cho muôn dân đến thờ phượng Thiên Chúa. Điều này cho con cảm nghĩ, các kiểu kiến trúc trên đất do Thiên Chúa thần cảm cho tôi tớ của Ngài làm nên đều là theo nguyên mẫu ở trên trời, như: con tàu Nô-ê, Đền Tạm do Môi-se dựng lên, Đền Thờ do Sa-lô-môn xây dựng.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
Câu 3: Con hiểu rằng, "lều của Đức Chúa Trời ở với loài người" nghĩa là trong trời mới đất mới, Thiên Chúa thân vị Đức Chúa Trời sẽ ở chung với loài người.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
Câu 4: Con hiểu rằng, câu này hàm ý trong trời mới đất mới sẽ không còn có bất cứ sự đau khổ nào nữa, loài người sẽ sống phước hạnh và vui thỏa mãi mãi bên Chúa.
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, câu "Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống" có nghĩa là ai có lòng khao khát tìm kiếm sự sống thì sẽ được ban cho sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
Câu 7: Con hiểu rằng, "ai thắng" là những ai chấp nhận trả mọi giá, kể cả mạng sống, để vâng giữ mọi Lời phán dạy của Chúa. Họ sẽ được hưởng mọi cơ nghiệp của Thiên Chúa.
Câu "Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta" hàm ý ai cố gắng chịu khổ trong đời này thì sẽ được làm con Đức Chúa Trời mãi mãi trong đời sau.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Câu 8: Con hiểu rằng, ngược lại với những người "thắng" thì số phận cuối cùng của những người còn lại đều ở trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Để đến được chiến thắng cuối cùng thì mỗi con dân Chúa cần thắng từng tật xấu trong nếp sống mỗi ngày.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con một giấc ngủ ngon để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho con trong một năm mới, trong những việc lành mà Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***…
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên công việc làm của hai anh em chúng con ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 21:1-8.
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau sự phán xét chung cuộc, thì Sứ Đồ Giăng thấy trời mới và đất mới do Thiên Chúa dựng nên. Thiên Chúa không sáng tạo trời mới và đất mới, nhưng Ngài tái tạo lại trời mới và đất mới dựa trên những gì có trước đây sau khi trời cũ đất cũ bị nổ tung. Như vậy, con dân Chúa trong Hội Thánh có thể đi thăm những công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong thời kỳ 1000 năm bình an trước khi Ngài hủy diệt chúng
2. Sau khi Sứ Đồ Giăng nhìn thấy trời mới đất mới, thì Sứ Đồ Giăng nhìn thấy thành Giê-ru-sa-lem mới từ trời hạ xuống đất. Thành Giê-ru-sa-lem trên trời được gọi là thành Giê-ru-sa-lem mới vì có lẽ Giăng nhìn thấy sự trang hoàng lộng lẫy của thành thánh khác hẳn với thành Giê-ru-sa-lem trên trời trước đây ông đã thấy.
3. "Lều của Đức Chúa Trời ở với loài người" nghĩa là nơi ở của Đức Chúa Trời không còn ở cách xa loài người nữa, nhưng Ngài sẽ ở cùng với họ, như cha con trong một nhà. “Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt” nghĩa là Ngài làm sạch mọi sự buồn khổ, khóc lóc và đau đớn, thay vào đó là những sự vui mừng, hạnh phúc và vui sướng bên cạnh Ngài trong Vương Quốc Trời.
4. Những người thắng là những người chiến thắng những cám dỗ, đứng vững trước những sự thử thách, và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Những người như vậy sẽ hưởng mọi cơ nghiệp của Thiên Chúa. Khi suy ngẫm đến từ “ai thắng” con nghĩ đến bảy lá thư Chúa gửi đến cho bảy Hội Thánh, mà mỗi người trong Hội Thánh ứng với tình trạng được Chúa viết trong các bức thư đó. Những người thắng minh chứng cho thấy họ đã thật lòng tin kính Chúa, trông cậy Chúa và sẵn sàng từ bỏ chính mình để sống cho Chúa. Ngược lại với những người thắng, là những kẻ bại. Họ bại là vì họ đã quá yêu bản thân. Khi một người không đặt để Chúa trên hết mọi sự thì mọi sự họ làm ra trong đời này cũng chỉ là hư không.
5. Hết thảy những kẻ được ghi chép trong câu 8 thì hậu quả sẽ đời đời ở trong hỏa ngục. Sự “hèn nhát” được nói đến đầu tiên, có lẽ nói đến những kẻ tin Chúa, nhưng hèn nhát sợ loài người hơn sợ Chúa, nên sẵn sàng vì hoàn cảnh mà dễ dàng chối Chúa, từ bỏ Lời của Ngài. Ngoài ra, con thấy sự “hèn nhát” cũng khiến cho một người không dám xưng nhận tội hoặc không dám xưng hết những tội mình đã phạm.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ và ban ơn cho con trong suốt một năm vừa qua. Nguyện trong năm mới này con được kết nhiều quả cho nhà Ngài và làm những việc lành Ngài sắm sẵn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
31/12/2024
***…
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ về những ơn phước diệu kỳ Ngài ban cho con trong đời này và cả cõi đời sau. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm về những lời hứa Ngài dành cho con ngay trong cõi đời tạm này, để thêm lên trong con lòng trông cậy, mà hoàn thành cuộc đua mà Ngài đã bày ra trước mắt chúng con là những kẻ thuộc về Ngài. A-men!
Cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ở cùng, ban ơn, soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 21:1-8.
Kính thưa Chúa!
Mọi gánh nặng cùng những suy tư được cất đi khỏi con khi đọc cụm từ “mọi sự cũ đã qua”. Tâm thần con trong phút chốc đầy dẫy sự mừng vui. Cảm tạ ơn Chúa về chương trình diệu kỳ của Ngài, trời mới đất mới xuất hiện với mọi sự đều được làm nên mới. Không còn tội lỗi và hậu quả của tội lỗi, chỉ còn sự sống đời đời với hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu của Thiên Chúa Từ Ái.
Trong tâm trí con là sự mường tượng về trời mới đất mới. Một địa cầu rộng lớn được bao phủ bởi khoảng không bao la trong xanh và chắc chắn là rất đẹp. Con hơi phân vân khi biết biển không còn, nhưng khi đọc bài giảng của người chăn phân tích, con biết được ¼ địa cầu là hồ, thật diệu kỳ khi điểm giữa những vùng đất mênh mông là những hồ nước trong vắt.
Chưa hết, con tiếp tục đồng cảm với tâm trạng của Sứ Đồ Giăng khi ông nhìn thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem từ trời giáng xuống, thành được mô tả như người vợ mới trang điểm cho chồng mình, cho thấy sự xinh đẹp, vĩ đại và vinh quang của thành thánh là biểu tượng của Hội Thánh, người vợ mới cưới của Đức Chúa Jesus Christ. Cả một sự huyền nhiệm diệu kỳ như bày ra trước mắt, khiến con choáng ngợp trước những hình ảnh như đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Cùng lúc đó là tiếng phán lớn từ trời công bố “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người và Ngài sẽ ở với họ”.
Ôi! Lạy Chúa Từ Ái!
Tâm thần con run rẩy trong sự nhận thức, chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời sẽ ở chung với loài người. Con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm tạ kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa Từ Ái. Cảm tạ chương trình diệu kỳ của Ngài dành cho loài người. Sẽ không còn sự chết hay buồn khổ, không còn khóc lóc hay đau đớn nữa, vì tất cả đã qua rồi. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã lau hết mọi nước mắt, là dấu ấn của chết chóc, đau thương, buồn khổ và mang chúng ra khỏi cuộc đời chúng con. Ha-lê-lu-gia! Cảm tạ tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa Từ Ái!
Lạy Chúa!
Con không mơ, cho dù mọi sự diễn ra tưởng chừng chỉ có trong những giấc mơ. Ngài tiếp tục khẳng định với Sứ Đồ Giăng và cũng là cho mỗi một chúng con đây rằng “những lời này là chân thật và thành tín.” Ngài nhắc lại lời tuyên xưng “Ta là An-pha và Ô-mê-ga”, có nghĩa: “Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng toàn năng có quyền tể trị trên muôn loài, con cảm tạ Ngài đã hứa ban sự sống cách dư dật cho chúng con là những kẻ khao khát được sống trong tình yêu và sự tể trị của Ngài. Ngài ban cho chúng con sự sống trong Đấng Christ. Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống, nguồn của sự sống bất tận ban cho những công dân trong Vương Quốc của Ngài. A-men!
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ, bởi huyết báu Con Đức Chúa Trời đã rửa sạch mọi tội lỗi con, khiến con không còn phải chịu chung số phận với những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc, giết người, đĩ đực, phù phép, thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối. Con đã được sự sống ban cho từ chính Đức Chúa Trời Toàn Năng. Con cảm tạ ơn Ngài!
Cầu xin Chúa giúp con luôn là người chiến thắng cho đến cuối cùng, để con được hưởng cơ nghiệp và mãi mãi được ở trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
…
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày mới! Xin Cha ban phước cho và gìn giữ chúng con hôm nay được bình an trong Ngài. Sắp đến tết, lâu lâu lại râm ran pháo nổ. Con cũng không có lòng háo hức đến Tết như trẻ con nữa, nhưng con cũng cảm thấy không khí Tết vui vẻ, đầm ấm. Con nghĩ nhiều người lớn giờ đây chắc không mong đến Tết, vì họ có quá nhiều thứ phải lo toan. Cảm tạ Chúa cho con được ở trong sự bình an của Ngài, không phải lo toan gì cả, cứ sống cuộc sống giản dị và vui vẻ bên gia đình là đủ, kể cả khi khó khăn thì cũng luôn có Ngài ở cùng ban ơn giúp sức để chúng con bình an mà vượt qua mọi sự.
Giờ này con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 21:1-8, con có một số sự hiểu và học hỏi được như dưới đây.
Sau khi làm nổ tung trời đất cũ thì Chúa đã tạo nên một trời đất mới, không có biển. Ngài đã khiến cho thành thánh Giê-ru-sa-lem hạ từ trên thiên đàng xuống đất mới. Thiên Chúa sẽ ở với loài người trên đất mới. Trong trời đất mới, loài người sẽ được sống một đời sống bình an, hoàn toàn không còn đau khổ, không còn sự chết. Bất cứ ai có lòng khao khát được sống đời đời bên Chúa, tin nhận Chúa, chiến thắng những sự cám dỗ, thử thách thì họ sẽ được ở với Chúa trong trời đất mới. Còn những ai cứ sống trong tội lỗi thì nơi dành cho họ là hỏa ngục.
Thưa Cha, con cảm thấy vui mừng phước hạnh khi nghĩ đến giây phút trong trời đất mới. Thiên Chúa và loài người cùng sống sum vầy bên nhau, Đức Chúa Trời là Cha và loài người là con cái, quây quần bên Ngài, thật là vui vẻ. Đó mới chính là mục đích của Ngài. Thời gian cùng những việc trong trời đất cũ này là Ngài dùng để lựa chọn dòng dõi thánh của Ngài, để họ làm con cái của Ngài và mãi vui hưởng những cơ nghiệp của Ngài trong đời sau.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi trên qua đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm hôm nay. Con xin Cha giúp con luôn ghi nhớ rằng đời sống của con khi ở trên đất này là chóng qua và đất này chỉ là nơi ở tạm của chúng con, mọi sự hoạn nạn khó khăn cũng chỉ là tạm thời (II Cô-rinh-tô 4:17). Mọi việc trong đời sống của con cần phải hướng về mục đích là được đời đời sống bên Cha trong trời đất mới. Nguyện rằng mỗi giây phút trong đời sống, con đều sống đúng với mục đích mà Ngài dành cho con, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/01/2025
…
Khải Huyền 21:1-8 Trời Mới và Đất Mới
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 21:1-8
1 Rồi, tôi đã thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển đã không còn nữa.
2 Tôi, Giăng, đã thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, đã được chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình, từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống.
3 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ trời, phán: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài, và chính Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của họ, sẽ ở với họ.
4 Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi những mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, hoặc buồn khổ, hoặc khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”
5 Đấng đã ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự.” Ngài đã bảo tôi: “Hãy chép! Vì những lời này là chân thật và thành tín.”
6 Ngài đã bảo tôi: “Xong rồi! Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Ta sẽ ban miễn phí cho ai khát từ Nguồn Nước Sống.
7 Ai thắng sẽ hưởng cơ nghiệp trong mọi sự. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của người và người sẽ là con cái của Ta.
8 Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc; những kẻ giết người; những đĩ đực; những kẻ phù phép; những kẻ thờ thần tượng; và hết thảy những kẻ nói dối, phần của chúng là trong hồ đốt với lửa và lưu huỳnh. Đó là sự chết thứ nhì.”
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: ông Giăng đã được nhìn thấy sự tái tạo trời mới và đất mới. Ông nhìn thấy trời và đất rất rộng lớn và không có thấy biển. Ông cũng được nhìn thấy thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời được hạ xuống trên đất, đã được tái tạo nên mới. Con cũng hiểu rằng: thành Giê-ru-sa-lem là nơi ở của Hội Thánh. Mỗi con dân Chúa được chia đất trong thành thánh Giê-ru-sa-lem.
Thưa Cha, câu: “Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ.” Con hiểu được rằng “lều của Đức Chúa Trời” là một câu nói thân thương, nghĩa là chính Thiên Chúa sẽ ở với loài người mãi mãi, như là một đại gia đình lớn. Loài người ở với Thiên Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Những người ấy bởi máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã được xóa sạch tội lỗi, và họ đã trung tín sống theo Lời Chúa. Những người đó xứng đáng được đứng trước mặt Ngài, ở với Ngài và cai trị cùng với Ngài.
Thưa Cha, nước mắt tượng trưng cho sự chết, cho sự đau khổ vì phạm tội. Sự đau buồn do tội lỗi gây ra, Ngài sẽ lau hết nước mắt, nghĩa là trong Vương Quốc của Ngài, không còn sự chết, không còn đau khổ, không còn tội lỗi thống trị, chỉ có phước hạnh đời đời.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài. Cảm tạ ơn vì Cha đã sắm sẵn mọi sự, làm lại mọi sự, dựng lại mọi sự tốt đẹp như lúc ban đầu loài người chưa phạm tội. Ngày nay mọi sự Cha đã tạo dựng, nó đã bị loài người làm cho băng hoại hết, thật là đáng buồn cho loài người, vì trên hết là sự phạm tội của loài người chúng con. Nguyện tình yêu và ân điển của Ngài còn đến đời đời. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc