Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Hôm nay, ngày 23/12/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 22:8-21.

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”
10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”
12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”
14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.
16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”
17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.
18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.
20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!
21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Sứ Đồ Giăng lại hạ mình, "phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ" (câu 8)?
2. Nhóm chữ "đã gần" trong câu 10 có nghĩa gì?
3. Tại sao người "không công chính vẫn không công chính" và người "công chính vẫn công chính" (câu 11)?
4. Theo văn mạch, câu 12 và 13 là lời phán của Đấng Christ, và câu 14 là nói đến "các điều răn" của Đấng Christ. Vậy "các điều răn" của Đấng Christ là các điều răn nào?
5. "Bên ngoài thành" là ở đâu (câu 15)?
6. Sự "khát" và "nước sự sống" trong câu 17 tiêu biểu cho các sự gì?
7. Hãy đưa ra thí dụ về sự "thêm" và sự "lấy đi" "các lời của sách tiên tri này" (câu 18 và 19).
8. Tại sao Đức Chúa Jesus được gọi là "Đấng làm chứng cho các điều" được ghi lại trong sách Khải Huyền (câu 20)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có phải là người vẫn công chính và vẫn thánh khiết?
2. Bạn có khao khát sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời?
3. Bạn làm gì để có thể thỏa mãn sự khao khát ấy?
4. Bạn có nhận biết mình đang sống trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ?
5. Bạn có thật sự đang mong chờ sự đến của Đấng Christ?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/058-chu-giai-sach-khai-huyen-221-9/
https://kytanthe.net/059-chu-giai-sach-khai-huyen-2210-21/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
23/12/2024 20:45

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 22:8-21.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.

9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”

Kính thưa Chúa!

Khi ông Giăng đã nghe và thấy, ông bị xúc động mạnh, choáng ngợp sự vĩ đại, oai nghi của Thiên Chúa qua khải tượng, ông đã phủ phục tôn thờ Chúa qua vị thiên sứ. Vị thiên sứ này đã cảnh báo ông: “Hãy coi chừng… Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!” Đây là bài học cho con: Mọi vinh quang, tôn quý phải quy về Chúa, mọi loài thọ tạo chỉ được tôn thờ Chúa, không được phép tôn thờ Chúa qua bất cứ ai, và Chúa cũng không nhường vinh quang của Ngài cho ai (Ê-sai 42:8; 48:11). Ngày nay trong các giáo hội mang danh Tin Lành, các Giáo Hội Công Giáo, có những người hãnh diện với chức danh mục sư (thầy chăn), Cha hoặc Đức Thánh Cha, đó là sự phạm thượng, bày tỏ sự thiếu hiểu biết của họ. Con dân Chúa nên tránh xa họ. Cảm tạ Chúa.

10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.

Kính thưa Chúa!

“Niêm ấn” là đóng lại, không được phép đọc. Sách Khải Huyền phải được công bố cho mọi người đọc, biết và hiểu rõ chương trình, việc làm của Chúa để nhanh chóng ăn năn đầu phục Ngài, để nhận được ơn cứu rỗi.

“Vì thì giờ đã gần”, nghĩa là thời gian còn rất ít. Chương trình cứu loài người trải qua hơn sáu ngàn năm của Chúa đã gần kết thúc. Con xin Chúa giúp con để rao tình yêu của Chúa cho người nhà và cho những người lân cận. A-men! Con cảm tạ Chúa.

11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.

Kính thưa Chúa!

Đây là một lời tiên tri. Sự công chính và thánh khiết chỉ thuộc về Chúa và mãi sau vẫn thuộc về Chúa, vì đó là bản tính của Ngài. Loài người được sinh ra trong tội, mang bản chất tội thì luôn và vẫn là ô uế.

Những ai tiếp nhận Ngài, Lời Ngài, ăn năn tội, nghe và làm theo, trung tín đến chết, thì nhận được năng lực của Ngài ban cho để được sống công chính và thánh khiết cho đến khi được vào Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.

12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.

Kính thưa Chúa!

Đây là Lời phán của Đức Chúa Jesus. Ngài đến mau và không chậm trễ. Ngài sẽ đón Hội Thánh cất lên. Ngài sẽ giáng lâm trên đất vào cuối bảy năm đại nạn. Cả 2 lần Ngài đem tiền công, là phần thưởng cho những con dân Chúa trong nếp sống đạo của họ. Cảm tạ Chúa.
Bài học cho con. Con phải có nếp sống đẹp lòng Chúa, vâng phục và trung tín, chịu khổ để không bị bỏ lại. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.

14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.

Kính thưa Chúa!

Câu 13, con đã bày tỏ suy ngẫm của con ở bài trước. Một lần nữa Chiên Con xác định Ngài là Thiên Chúa qua những câu Khải Huyền 1:8; 11; 17; 18 và so sánh với Lời phán của Đức Chúa Trời trong Khải Huyền 21:6.

Câu 14: Đây là lời của ông Giăng được thần cảm của Chúa: “Phước” là ân điển cứu rỗi dành cho những ai được vào Thành Mới, "được quyền đến Cây Sự Sống", là được ở trong ơn cứu rỗi, khi họ làm theo các điều răn của Ngài. "Ngài" trong câu này là Đức Chúa Jesus Christ. Những điều răn của Ngài, được tìm thấy trong Tân Ước qua những sự dạy dỗ của Ngài, có rất nhiều nhưng tóm gọn lại những điều sau:
1. Hãy ăn năn tội, tin nhận Tin Lành (Mác 1:15), và đừng phạm tội nữa (Giăng 5:14; 8:11).
2. Hãy nên trọn vẹn như Cha trên trời của chúng ta là trọn vẹn (Ma-thi-ơ 5:48).
3. Chớ lo lắng về ngày mai (Ma-thi-ơ 6:34).
4. Hãy làm cho người khác điều chúng ta muốn người khác làm cho mình (Ma-thi-ơ 7:12).
5. Hãy vào cửa hẹp (Ma-thi-ơ 7:13-14).
6. Hãy gánh lấy ách của Chúa và học theo Chúa (Ma-thi-ơ 11:29).
7. Hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 19:17).
8. Hãy yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu chúng ta (Giăng 15:12-13).
9. Hãy ăn bánh không men và uống nước trái nho để nhớ đến Chúa (Lu-ca 22:19).
10. Hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Chúa, báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh; và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Qua những điều răn này, con thấy có cả Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Sự trọn vẹn của chúng con là con người cũng khác với sự trọn vẹn của Thiên Chúa và được như vậy đều nhờ vào thánh linh là năng lực, sự sống của Đức Thánh Linh vận hành trong con. Con cảm tạ Chúa.

15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

Kính thưa Chúa!

Đây là lời của ông Giăng, nhắc lại Lời Chúa trong Khải Huyền 21:8. Ông gom chung “những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc” vào danh từ “những chó”. Những kẻ làm ra sự dối trá là những người rao giảng Lời Chúa sai lệch với Thánh Kinh. Những kẻ ưa thích những sự dối trá là những tín đồ trong các giáo hội buông lời A-men cho những lời giảng không đúng với Thánh kinh.

“Bên ngoài thành” không có nghĩa là bên ngoài Thành Mới mà phải hiểu bên ngoài ân điển cứu rỗi của Chúa.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

Kính thưa Chúa!

Đây là lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài xưng danh JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi, khẳng định Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã sai các thiên sứ để làm chứng cho các con dân Chúa trong các Hội Thánh.

“Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói”. Sao Mai còn gọi là Sao Hôm khi xuất hiện vào sáng sớm là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời. “Sáng chói” thể hiện vinh quang của Thiên Chúa. Thân xác của Ngài được ra đời từ con cháu của Vua Đa-vít nên có từ “chồi và hậu tự”.

Sự “Sao Mai mọc trong lòng các anh chị em.” (II Phi-e-rơ 1:19) và được tôn thánh trong lòng con dân Chúa (I Phi-e-rơ 3:15), “như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm” là một điều vô cùng quý giá, giúp cho con dân Chúa có sự khôn sáng, có sự hiểu biết về Chúa (Châm Ngôn 4:7; 8:11; 16:22). Con xin Chúa soi sáng con qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. A-men! Con cảm tạ Chúa.

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.

Kính thưa Chúa!

Đây là Lời của Thiên Chúa và Hội Thánh mời gọi loài người. Từ “Khát” nói lên con người luôn thèm muốn sự sống đời đời trong hạnh phúc, đó là một sự khát khao chính đáng và họ chỉ được thỏa mãn, “nhận nước sự sống miễn phí” là sự sống đời đời khi đến với Ngài tiếp nhận tình yêu của Ngài, thật lòng ăn năn tội, trung tín cho đến chết. Xin Chúa giúp con để con làm chứng nhân, rao Lời Ngài cho người thân và người lân cận. Con cảm tạ Chúa.

18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.

19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

Kính thưa Chúa!

Ông Giăng long trọng tuyên bố ông là nhân chứng cho những Lời tiên tri trong sách và Chúa cảnh báo qua ông cho những ai thêm hoặc bớt đi những Lời trong sách Khải Huyền, họ sẽ nhận thêm những tai họa đã chép trong sách này và họ sẽ mất đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh, là họ bị mất đi sự cứu rỗi của Chúa.

Sự “thêm” là rao những lời không có, không đúng với Lời Chúa. Sự “bớt” đi là nói không đủ, hoặc không nói. Đó là công việc của những “thầy chăn”, những giáo sư giả trong các giáo hội mang danh Tin Lành, các Giáo Hội Công Giáo. Hãy tránh xa họ.

20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!

Kính thưa Chúa!

Không chỉ ông Giăng mà Đức Chúa Jesus Christ cũng là Đấng làm chứng vì Ngài nhận nội dung sách từ Đức Chúa Trời để tỏ ra cho các tôi tớ của Ngài (Khải Huyền 1:1).

“Thật! Ta đến cách mau chóng.” Đây là lời khẳng định và Lời hứa của Ngài. Ngài sẽ đến mau chóng để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, tiêu diệt AntiChrist cùng những thế lực gian ác của hắn và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Cảm tạ Chúa.

“A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!”
Thật như vậy! Đây là lời của ông Giăng và cũng là lời cầu nguyện của con dân Chúa, mong mỏi cho sự đến của Chúa. Cảm tạ Chúa.

Bài suy ngẫm có thâm khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1/ Bởi ơn của Chúa mà con được Ngài ban cho vẫn ở trong sự công chính và thánh khiết (Ê-phê-sô 4:24). Con cảm tạ Chúa.

2/ Con khao khát sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời (Thi Thiên 42:2; Hê-bơ-rơ 11:16). Đây là điều đẹp lòng Chúa.

3/ Để thỏa mãn sự khao khát ấy con phải làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn (Ê-phê-sô 2:10) một trong các việc đó là thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.

4/ Con nhận biết mình đang sống trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:11; Phi-líp 4:13; II Tê-sa-lô-ni ca 2:16; Tít 3:7).

5/ Con thật sự đang mong chờ sự đến của Đấng Christ. Lạy Chúa Jesus. Xin hãy đến. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 23/12/2024

***


Đặng Thái Học
24/12/2024 09:58

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”

Giăng xác nhận về những việc ông thấy và nghe lời của Đức Chúa Jesus Christ truyền qua ông trong khải tượng. Khi ông đã nghe và thấy xong, thì ông phủ phục để thờ phượng trước chân của thiên sứ, bởi người đã tỏ ra cho ông những sự mầu nhiệm ấy. Hành động hạ mình, phủ phục để thờ phượng trước chân chân thiên sứ là bởi ông bị chóng ngợp trong vinh quang của Chúa. Đây là bài học cho chúng con về sự cảm thông với anh chị em mình, dù người ấy có đức tin lớn như Giăng, vẫn có thể sai lầm trong sự xác định đối tượng đáng thờ phượng, vì cảm xúc tức thời trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng được người khác chỉ ra cho biết về sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất đáng được tôn thờ, để cùng nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ.

Thiên sứ cũng nhắc nhớ Giăng, hãy coi chừng về hành động phủ phục trước người. Vì thiên sứ cũng là tôi tớ, đồng công với Giăng và với các anh chị em cùng Cha, là các tiên tri, cùng hết thảy những ai giữ lòng vâng theo sách Khải Huyền này. Vị thiên sứ cũng nhấn mạnh cho con dân Chúa, hãy chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi!

10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.

Thiên sứ lại nói với Giăng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách Khải Huyền mà ông đã được thấy trong khải tượng, nhưng hãy công bố sứ điệp của Chúa, truyền ra cho con dân Chúa và những người chưa biết Chúa có cơ hội ăn năn tội, tin nhận Chúa, để được ở trong ơn cứu rỗi, vui hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”

Vào thời kỳ cuối cùng, kẻ không công chính vẫn không công chính. Kẻ ô uế vẫn ô uế. Người nào công chính vẫn công chính. Và ai thánh khiết vẫn thánh khiết. Điều này nói lên bản chất không thay đổi của loài người vào thời kỳ cuối cùng, nếu họ không tin nhận Chúa, là lời khuyến khích người đọc sách Khải Huyền hướng về sự công bằng chính trực theo thánh ý Chúa.

12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.

Đức Chúa Jesus Christ khẳng định về ngày Ngài trờ lại cách mau chóng, bất ngời, Ngài sẽ đem theo theo phần thưởng, để trao cho những người trung tín vâng theo ý muốn của Ngài, tùy theo kết quả từ mỗi việc làm của họ. Đây là lời khích lệ đối với con dân Chúa đang chịu thử thách trong nghịch cảnh, và cảnh báo những ai chối bỏ Chúa, sống gian ác sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc trong ngày cuối cùng.

13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”
14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.

Một lần nữa, Đức Chúa Jesus Christ phán rằng, Ngài là Đấng An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng, Ngài là Đấng Hiện Có, Còn Có, và Hằng Có đến đời đời.

Phước cho những ai giữ trọn các điều răn của Ngài, là Điều Răn được chép trong Giăng 13:34, và là mọi Lời răn dạy của Ngài trong bốn sách Phúc Âm, cùng mọi Lời phán của Ngài đã truyền cho Giăng trong sách Khải Huyền, đặc biệt là Ngài đã tóm gọn mọi điều ấy trong Ma-thi-ơ 22:37-39. Điều này nhấn mạnh rằng, chỉ những ai giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và các điều răn dạy của Đức Chúa Jesus Christ thì mới được ở trong Thành Thánh Giê-ru-sa-lem Mới trên đất mới, được quyền dự phần hưởng Cây Sự Sống, và đi qua các cổng để vào trong thành.

15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

Bên ngoài thành chỉ về những người bị loại ra khỏi Vương Quốc của Đức Chúa Trời, gồm những kẻ không công chính, thánh khiết theo tiêu chuẩn của Chúa, và những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá, sẽ bị xa cách đời đời với Đức Chúa Trời. Nhìn vào thế gian ngày nay, biết bao nhiêu người vẫn sống trong sự tối tăm, chống nghịch Lẽ Thật của Thiên Chúa, dẫn đến sự hư mất đời đời.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

Đức Chúa Jesus Christ tự xưng danh của Ngài là Jesus, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài đã sai thiên sứ của Ngài để làm chứng cho con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh về sách Khải Huyền, là lời mạc khải từ chính Ngài. Chúa là Đấng Mê-si-a, Đấng toàn thành lời tiên tri trong Cựu Ước về sự Ngài xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, là sao mai sáng chói, soi sáng thế giới tối tăm, dẫn đường cho thế gian đi vào sự sáng trong sự cứu rỗi của Ngài.

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.

Câu 17 nói về Đấng Thần Linh đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa và Hội Thánh của Chúa trong sự hiệp một, kêu gọi người nào nghe sứ điệp của Đấng Christ trong Khải Huyền, thì hãy cùng kêu gọi, hướng dẫn mọi người đến với Chúa. Bất cứ ai có lòng khao khát, muốn được sống thỏa mãn trong ơn cứu rỗi, thì hãy đến mà nhận nguồn sự sống miễn phí từ Ngài. Đây là lời kêu gọi thiết tha của Chúa đối với mọi người, không phân biệt bất cứ sự gì, miễn là người ấy có lòng sẵn sàng tin Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi Ngài ban. Và đây cũng là lời mời gọi cuối cùng của Chúa trong sách Khải Huyền dành cho tất cả mọi người, rằng hãy mở lòng tin và tiếp nhận sứ điệp của Ngài.

18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

Và Giăng khẳng định về lời làm chứng của mình cho tất cả mọi người nghe các lời tiên tri trong sách Khải Huyền đều là chân thật từ Thiên Chúa. Ông cảnh báo bất cứ người nào thêm hoặc bớt đi điều gì trong sách này, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm sự hình phạt cho người ấy các tai họa, như đã được bày tỏ trong sách này. Thí dụ về sự thêm, bớt đi các lời tiên tri là thể hiện sự chống nghịch ý muốn của Thiên Chúa, là sự bẻ cong Lời Chúa, làm sai lạc Lẽ Thật của Ngài, khiến người đọc, nghe những lời tiên tri trong Khải Huyền đi vào sự hư mất. Điển hình là nhiều giáo hội mang danh Chúa đã và đang giảng dạy những điều sai trật với Thánh Kinh, có thể do thiếu sự hiểu biết hoặc vô tình mà bị quyền lực của sự tối tăm dẫn dắt họ, khiến nhiều người nghe theo cùng đi vào con đường tội lỗi.

20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!

Đức Chúa Jesus Christ làm chứng cho các lời tiên tri trong sách Khải Huyền, là bởi chính Ngài bày tỏ cho Giăng qua khải tượng, Ngài xác nhận tính chân thật và quyền năng của các lời tiên tri đến từ Đức Chúa Trời. Lời cuối cùng của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng làm chứng cho các lời tiên tri trong Khải Huyền rằng, “Thật! Ngài sẽ đến mau chóng.” A-men! Và cùng lúc đó, Giăng đáp lời Chúa rằng: "Hỡi Chúa Jesus, xin Ngài hãy đến." Đó là lời đáp của Giăng trong niềm vui mừng, trông cậy vào lời hứa của Chúa.

21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Trước khi kết thúc sách Khải Huyền, Giăng nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với hết thảy con dân Ngài, là điều nhấn mạnh về sự cứu rỗi đến từ ân điển của Thiên Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bai học Thánh Kinh hôm nay là phân đoạn kết thúc sách Khải Huyền, là lời kêu gọi, cảnh báo cuối cùng dành cho nhân loại qua các lời tiên tri của Đấng Christ.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con luôn duy trì nếp sống công chính và thánh khiết, khao khát trong sự trông cậy vào sự sống trong Vương Quốc Trời, làm động lực cho chúng con giữ lòng trung tín trong mọi hoàn cảnh, để thỏa mãn trong sự khao khát ấy. Và nguyện Chúa ban ơn cho chúng con luôn nhận biết rằng, mình đang được sống trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, tri ân tình yêu và ân điển của Ngài qua mọi việc làm trong sự vinh quang của Ngài, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
29/12/2024 07:23

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần được bình an và vui thỏa. Ban cho chúng con được nghỉ ngơi và một ngày Sa-bát phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã đưa dắt thêm những con dân Chúa mới được nhập vào Hội Thánh, thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Giờ này cầu xin Ngài giúp chúng con được học Lời Ngài qua sách Khải Huyền 22:8-21.

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”

Câu 8-9: Chúng con hiểu sau khi Sứ Đồ Giăng được chứng kiến những sự lạ lùng nhưng đầy sự vĩ đại, vinh quang xẩy ra trong trời mới đất mới, những lời tiên tri hiện ra một cách sống động trước mắt ông. Thì ông đã thể hiện sự tôn kính của mình, ông đã phủ phục xuống trước chân của thiên sứ đã tỏ cho ông các sự ấy. Nhưng thiên sứ đã không nhận sự thờ lạy đó của ông, sự thờ phượng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Thiên sứ cũng xác nhận với ông Giăng về sự đồng công của mình với ông và các tiên tri, tất cả là tạo vật của Thiên Chúa và làm những công việc do Ngài giao phó. Đây cũng là lời nhắc nhở quan trọng cho mọi tín hữu, rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng được tôn thờ.

10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”

Câu 10-11: Chúng con hiểu thiên sứ bảo với Giăng chớ niêm ấn lời tiên tri vì thì giờ đã gần, lời tiên tri trong sách Khải Huyền cần được công bố rộng rãi để mọi người biết và chuẩn bị cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus, cần được công bố rộng rãi. Cảm tạ Chúa vì lời tiên tri này mà Sứ Đồ Giăng đã ghi lại trong sách Khải Huyền, giúp chúng con được biết về những điều sẽ xảy ra, những tai nạn kinh khiếp với những kẻ chống nghịch Chúa cũng như những phước hạnh đời đời cho những ai trung tín với Ngài. Chúng con cũng hiểu thiên sứ nhấn mạnh rằng mỗi người sẽ được phán xét theo những gì họ đã làm. Sự lựa chọn của mỗi người trong cuộc sống này sẽ quyết định số phận đời đời của họ.

12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”

Câu 12-13: Chúng con hiểu là lời khẳng định của Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến mau chóng để phán xét nhân loại và ban thưởng cho những người chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh. Phần thưởng của mỗi người phụ thuộc vào cách họ đáp ứng với Đức Chúa Trời lúc còn sống và những việc lành mà họ đã làm ra trên đất. Ngài là Đấng An-pha và Ô-mê-ga là lời khẳng định Đức Chúa Jesus là Đấng khởi đầu và kết thúc, Ngài có quyền tối thượng trên mọi sự.

14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

Câu 14-15: Chúng con hiểu điều răn của Đức Chúa Trời là Thánh, những ai thật lòng ăn năn và làm theo những điều răn đó sẽ là những người được Ngài xưng là công chính, được Đức Chúa Trời làm cho sạch tội, được Đức Chúa Jesus gánh thay án phạt và tha thứ mọi tội lỗi, được Đức Thánh Linh ban năng lực để đắc thắng cám dỗ phạm tội. Họ sẽ được nhận sự sống vĩnh cửu, được quyền đến và ăn trái Cây Sự Sống, được đi vào các cổng, vào trong thành. Ngược lại là những kẻ phạm tội, chống nghịch lại Thiên Chúa, đó là những kẻ phải ở ngoài thành, những thầy pháp, đĩ đực, giết người, thờ thần tượng, những kẻ dối trá.

Họ là những chó, bản tính của những kẻ như vậy là thích cắn xé, tấn công, chống nghịch. Kết cục của những kẻ làm ác như vậy là sự hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa mãi mãi.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

Câu 16: Chúng con hiểu Đức Chúa Jesus trực tiếp khẳng định Ngài là nguồn gốc của những mạc khải trong sách Khải Huyền. Thiên sứ chỉ là sứ giả được sai đến để truyền đạt sứ điệp của Ngài cho các Hội Thánh. Chồi và hậu tự của Đa-vít là chỉ về dòng dõi hoàng tộc của Đức Chúa Jesus, ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si-a sẽ đến từ dòng dõi Vua Đa-vít. Hình ảnh Sao Mai sáng chói tượng trưng cho sự hy vọng, sự dẫn dắt và sự vinh quang của Ngài. Ngài là ánh sáng soi dẫn con người trong thế giới tối tăm, dẫn dắt họ đến với sự cứu rỗi.

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.

Câu 17: Chúng con hiểu Đấng Thần Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba, Đấng đang kêu gọi con người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tin nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa. Vợ mới cưới là chỉ về Hội Thánh, những người đã tin nhận, cũng đang cùng với thánh linh mời gọi mọi người đến với Chúa.

"Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí."" Chúng con hiểu đây là lời mời gọi tha thiết đến với tất cả mọi người. Khuyến khích mỗi tín hữu hãy tích cực chia sẻ lời mời gọi này với những người xung quanh. Đến những người đang khao khát sự sống thật, là sự thỏa lòng tâm linh. Đức Chúa Jesus chính là nguồn nước hằng sống có thể làm thỏa mãn cơn khát của cho bất cứ ai. Nhấn mạnh rằng ơn cứu rỗi là món quà nhưng không từ Đức Chúa Trời, không phải do công đức, việc làm hay nỗ lực của con người.

18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.

Câu 18: Chúng con hiểu những lời tiên tri trong sách này là chính xác, chân thật và thành tín, không có bất cứ điều gì trong lời tiên tri này được phép sửa đổi. Sứ Đồ Giăng, tác giả sách Khải Huyền, long trọng tuyên bố rằng ông đang làm chứng về những điều chân thật mà ông đã thấy và nghe được từ Đức Chúa Trời. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho bất cứ ai cố tình thêm hay bớt vào lời tiên tri trong sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền là lời của Đức Chúa Trời, được ban cho để mạc khải những sự kiện cuối cùng và kế hoạch của Ngài cho nhân loại. Việc thêm bớt vào lời tiên tri là hành động xem thường thẩm quyền của Đức Chúa Trời, bóp méo sự thật và có thể dẫn dắt người khác đi sai đường. Hình phạt dành cho những ai cố tình làm điều này là "Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này." Những tai họa này ám chỉ đến những hình phạt khủng khiếp mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên những kẻ không tin và chống nghịch Ngài trong thời kỳ cuối cùng.

19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

Câu 19: Chúng con hiểu hành động "lấy đi" ở đây bao gồm việc cố tình bỏ qua, che giấu, hoặc xuyên tạc bất kỳ phần nào của sứ điệp trong sách Khải Huyền. Điều này có thể xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau, chẳng hạn như: Sợ hãi trước những lời cảnh báo về sự phán xét; muốn làm giảm nhẹ tính nghiêm trọng của tội lỗi; cố ý bóp méo Lời Chúa để phù hợp với ý riêng của mình. Những kẻ có hành vi như vậy sẽ bị Chúa "Lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống" có nghĩa là người đó sẽ mất đi sự sống đời đời, bị loại ra khỏi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bị cho ra ngoài “Khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này” là nhấn mạnh rằng, người đó sẽ không được vào Giê-ru-sa-lem Mới, không được hưởng những phước hạnh đời đời chỉ dành cho những người được cứu.

20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!

Câu 20: Chúng con hiểu "Đấng làm chứng cho các điều này" chính là Đức Chúa Jesus, Đấng đã mạc khải những sự kiện trong sách Khải Huyền. Ngài khẳng định một lần nữa rằng Ngài sẽ trở lại, và sự trở lại này sẽ diễn ra "mau chóng". Đây cũng là lời nhắc nhở cho mỗi Con Dân Chúa phải luôn sống trong sự tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến. "A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!" Chúng con hiểu đây là lời đáp lại của Giăng, bày tỏ sự đồng tình và khao khát về sự trở lại của Chúa Jesus.

21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Câu 21: Chúng con hiểu đây là câu cuối cùng trong sách Khải Huyền, cũng là câu kết thúc trong cuốn Thánh Kinh mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Đến đây, chúng con cảm thấy mọi sự Chúa thiết lập, làm ra thật vì tình yêu lớn lao của Ngài dành cho loài người. Câu khởi đầu trong Thánh Kinh "Vào lúc ban đầu của sự Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất” là bắt đầu của sự sáng tạo muôn vật trong đó có loài người chúng con, và câu kết thúc là sự chúc phước, khi chương trình đời đời phước hạnh dành cho loài người của Ngài đã hoàn tất. "Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ" là tình yêu thương, sự tha thứ và sự ban cho nhưng không của Chúa dành cho con người. Lời cầu nguyện của Sứ Đồ Giăng cho ân điển này ở với tất cả những ai đọc và tin nhận sách Khải Huyền, cho thấy tấm lòng yêu thương và mong muốn mọi người đều được cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn, hướng dẫn cho chúng con được học xong sách Khải Huyền. Chúng con được hiểu biết và thêm sự khôn sáng khi được suy ngẫm những lời tiên tri thật vô cùng lạ lùng và đầy sự kính sợ về thời kỳ tận thế, bảy năm đại nạn cũng như Vương Quốc Ngàn Năm và trời mới đất mới. Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành, tuyệt vời cho chúng con nói riêng và cho toàn nhân loại nói chung. Chúng con thật phước hạnh và vui thỏa khi được biết chi tiết về chương trình đời đời đó. Ngài là Đấng Thành Tín, nên chúng con tin chắc chắn ngày Đức Chúa Jesus trở lại để đem chúng con cùng Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi Kỳ Tận Thế xảy ra. Nguyện xin Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con mau đến.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Phạm Trịnh Minh Anh
04/01/2025 23:27

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha quan phòng, ban ơn cho con suốt một năm vừa qua được an vui trong Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con được tự do đến với Lời của Cha mỗi ngày. Nguyện xin Cha gìn giữ con trong năm mới này, để con luôn trung tín, sống vui thỏa trong sự hiểu biết và cẩn thận làm theo Lời của Cha. Nguyện Đấng Christ thêm sức và đồng hành cùng con trong mọi sự. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn soi sáng con, dạy dỗ và dẫn dắt con từng bước. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”

Thưa Cha, con hiểu rằng vì quá xúc động trước những những điều được thấy và nghe nơi Vương Quốc Đời Đời, cộng thêm lời khẳng định của vị thiên sứ rằng đó là các lời thành tín và chân thật đến từ Đức Chúa Trời, thì Sứ Đồ Giăng không đứng nổi nữa mà phải phủ phục xuống trước sự vĩ đại, oai nghi của Thiên Chúa. Nhưng vì đang đứng trước vị thiên sứ đã tỏ cho ông các điều ấy, nên khi ông hạ mình xuống thì lại ở vị trí phía trước chân của vị thiên sứ, vì vậy mà người nhắc ông hãy coi chừng, đừng làm như vậy, vì hành động đó vô tình khiến ông trông có vẻ như đang thờ lạy vị thiên sứ ấy.

Qua lời nhắc nhở của vị thiên sứ, con hiểu được 3 điều sau:

1. Con dân Chúa giữ Lời Chúa, phụng sự Chúa thì không đơn độc một mình, mà luôn có sự đồng công của các thiên sứ được Chúa sai dùng để giúp đỡ họ.

2. Mọi sự thờ phượng của loài người phải được hướng về Thiên Chúa, và chỉ thuộc về Ngài. Dù cố tình hay vô ý thì hành động hạ mình, cúi lạy trước bất kỳ loài thọ tạo nào cũng là không nên, vì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, nên loài người chỉ được phủ phục trước Chúa mà thôi.

3. Đã là một tạo vật của Thiên Chúa thì không nên đón nhận bất cứ sự thờ phượng nào của loài người, ngay đến vị thiên sứ có sức mạnh và vinh quang lớn, cũng cẩn thận nhắc Sứ Đồ Giăng hãy coi chừng và hãy thờ phượng Đức Chúa Trời, khi thấy ông có hành động dễ gây hiểu lầm như vậy. Vậy nên những người muốn người khác phải quỳ gối trước mình, tôn sùng mình thì thật là phạm thượng, vì sự kiêu ngạo mà họ muốn chiếm lấy ngôi của Đức Chúa Trời.

10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.

Thưa Cha, con hiểu vị thiên sứ truyền cho Sứ Đồ Giăng hãy công bố những lời tiên tri đã được ông ghi chép trong sách Khải Huyền vì “thì giờ đã gần”. Đối với Hội Thánh thì thì giờ lại càng gấp rút hơn vì “sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:17). Hội Thánh cần tra xét lấy mình qua gương của bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á, được nhắc đến trong Khải Huyền chương 2 và 3, để kịp thời ăn năn, sống trung tín giữ Lời của Chúa, trước khi Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh về với Ngài, là trước giờ thử thách sắp đến trên khắp thế gian (Khải Huyền 3:10). Còn những ai chưa thuộc về Hội Thánh thì hãy biết rằng thời gian Đấng Christ nhẫn nại chờ đợi họ đã không còn nhiều nữa, hãy mau chóng ăn năn để không phải chuốc lấy những sự kinh khủng chắc chắn sẽ đến đã được chép trong sách này. Đối với những người đã ở trong thời Đại Nạn thì hãy nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng, nhận biết đó là thời gian mà Đức Chúa Trời sắp kết thúc lịch sử tự trị của loài người, hãy trung tín, sẵn sàng trả mọi giá kể cả mạng sống để có thể được bước vào vương quốc của Ngài.

11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”

Thưa Cha, con hiểu rằng khi thời giờ đến thì sẽ không còn cơ hội nào để ăn năn, hay thay đổi nữa. Bất cứ ai không thật lòng tin nhận Tin Lành để được Đức Chúa Trời tha tội, Đức Chúa Jesus Christ làm sạch tội, và Đức Thánh Linh ban năng lực để sống công chính thì sẽ đời đời ở trong sự không công chính ấy, đời đời bị ô uế, xa cách mặt của Thiên Chúa. Còn những ai tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì sẽ được Đức Chúa xưng công chính, được thánh hóa để tiếp tục làm ra những sự công chính, không chỗ trách được, họ sẽ vẫn thánh khiết cho đến đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”

Thưa Cha, con hiểu đây là lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, một lần nữa Ngài khẳng định rằng Ngài chính là Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng, Đấng khởi đầu mọi sự và kết thúc mọi sự.

Đấng Christ phán rằng Ngài sẽ đến cách mau chóng, trong thời điểm của Ngài và đem theo tiền công để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy, người sẽ được nhận lấy sự phước hạnh đời đời, kẻ sẽ đi vào hình phạt vĩnh cửu. Lần đầu Ngài sẽ đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Đại Nạn, trong khi thế gian vẫn đang say sưa trong tội lỗi như thời Nô-ê, họ vẫn ăn, uống, cưới, gả (Ma-thi-ơ 24:37-39). Lần thứ hai, Ngài sẽ giáng lâm trên đất vào cuối của bảy năm đại nạn để phán xét thế gian (Ma-thi-ơ 25:31-46), kết thúc lịch sử tự trị của loài người.

14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

Thưa Cha, con hiểu câu 14 và 15 là lời đúc kết của Sứ Đồ Giăng, ông là chứng nhân cho sự phước hạnh của những người làm theo điều răn của Đức Chúa Jesus Christ. Họ sẽ được vào thành thánh Giê-ru-sa-lem Mới, được quyền đến Cây Sự Sống, được sự sống đời đời của Thiên Chúa. Điều răn của Đấng Christ là tất cả những gì Đức Chúa Jesus đã truyền dạy khi Ngài còn bước đi trên đất được chép trong bốn sách Tin Lành.

“Bên ngoài thành” là bên ngoài sự hiện diện của Thành Giê-ru-sa-lem Mới được giáng xuống trên đất trong Vương Quốc Đời Đời, bên ngoài sự hiện diện của Thiên Chúa, là nơi sẽ có khóc khóc và nghiến răng, nơi tối tăm dù lửa đêm ngày vẫn cháy cho đến đời đời. Đó là nơi dành sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó, cùng những kẻ bị hư mất, là những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc, những kẻ ưa thích và làm ra sự dối trá.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

Thưa Cha, con hiểu câu 16 là lời phán của Đấng Christ với Hội Thánh trong mọi thời đại, Ngài xưng tên của Ngài là Jesus, nghĩa là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi”. Ngài là Đấng đã sai thiên sứ của Ngài làm chứng cho Hội Thánh về những điều được viết trong sách Khải Huyền. Đấng Christ khẳng định Ngài là “chồi” là nguồn gốc của Vua Đa-vít, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Đồng thời Ngài cũng là “hậu tự của Đa-vít” vì Ngài được sinh ra trong dòng dõi của Vua Đa-vít. Đây là lẽ thật mà con dân Chúa cần ghi nhớ để nếu có ai nói rằng: Đấng Christ ở đây, hay là ở đó thì đừng tin, vì sẽ có những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên để lừa gạt, dẫn đưa người ta vào trong sự sự hư mất (Ma-thi-ơ 24:23-24). Chỉ có Jesus “là chồi và hậu tự của Đa-vít” mới là Đấng Christ thật. Ngài là “Sao Mai sáng chói”, mà Ngài hứa ban cho những người thắng và giữ các việc của Ngài cho tới cuối cùng (Khải Huyền 2:26; 28).

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.

Thưa Cha, con hiểu rằng nước rất quý giá, vì thiếu nước thì con người sẽ chẳng sống được, nhưng nước sẽ trở nên quý giá hơn đối với những người đang “khát”. Cũng vậy, đối với người thật sự khao khát, tìm kiếm Vương Quốc Trời thì họ hiểu được giá trị của “nước sự sống” nên vui mừng nhận lấy. Nhưng vẫn có những người không nhận biết mình cần được cứu rỗi, nên họ cứ hững hờ với Tin Lành, mà không biết rằng mình sẽ sớm “chết” vì “khát”.

“Nước sự sống” là sự sống đời đời được ban cho bởi Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ. Đó là ân điển cứu rỗi được ban miễn phí, nhưng chỉ dành cho những người muốn và đến nhận. Đấng Thần Linh và Hội Thánh cùng đồng công trong việc rao truyền Tin Lành, kêu gọi tội nhân đến với sự cứu rỗi. Những ai đáp lại lời mời gọi, thật lòng tin nhận Tin Lành, thì họ sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, khi ấy “những dòng nước của sự sống sẽ chảy ra từ trong lòng của người ấy” (Giăng 7:38). Nếu họ cứ tiếp tục sống trung tín trong đức tin cho đến cuối cùng, thì họ sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, để nhận lãnh nước sự sống miễn phí.

18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

Thưa Cha, con hiểu rằng đây là lời chứng và cũng là lời cảnh báo của Sứ Đồ Giăng dành cho những người đọc sách Khải Huyền. Sự thêm hoặc bớt bất cứ điều gì trong sách, đều sẽ dẫn đến hình phạt nặng nề từ Đức Chúa Trời. Vì đây là sự mạc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cho các tôi tớ của Ngài những điều phải xảy đến cách nhanh chóng. Ngài đã xác định bằng cách sai thiên sứ của Ngài đến với tôi tớ của Ngài là Giăng.” (Khải Huyền 1:1). Việc thay đổi, thêm hay bớt Lời Chúa chính là phạm thượng, xâm phạm thẩm quyền của Đức Chúa Trời, vì thế chúng con cần rao giảng Lời Chúa cách trung thực, không được thêm thắt hoặc cắt bớt điều gì theo ý riêng của mình. Như việc rao giảng Tin Lành mà chỉ nói đến phước hạnh, không thẳng thắn nói đến cái giá phải trả khi theo Chúa, không dám đề cập đến những sự kiện sẽ xảy ra trong sách Khải Huyền, phủ nhận sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, hoặc thêm vào những chi tiết không hề có trong Thánh Kinh về hỏa ngục, khiến sai lệch đi lẽ thật.

20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!
21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, con hiểu rằng những lời được chép trong sách này là chân thật, và chắc chắn, có hai lời chứng từ Sứ Đồ Giăng và Đức Chúa Jesus Christ. Kết thúc sách là lời hứa về sự trở lại của Đấng Christ, Ngài sẽ trở lại cách mau chóng để đón Hội Thánh về với Ngài. Tiếp đến, Ngài sẽ trở lại mau chóng để tiêu diệt AntiChrist và các thế lực của hắn, rồi thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm Bình An do chính Ngài cầm quyền cai trị.

“A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!” là lời Sứ Đồ Giăng đáp lại lời phán của Chúa, ông vui mừng mong chờ ngày Đấng Christ trở lại để được sống đời đời bên Ngài, và thế gian tội lỗi sẽ được kết thúc. Ông chúc phước cho Hội Thánh, là các anh chị em cùng Cha của ông, những người thuộc về Đức Chúa Jesus Christ!

Con cảm tạ Đức Chúa Trời cho con được ở trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Đấng Christ đã thương xót và cứu chuộc con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh tuôn tràn năng lực trong con, giúp con sống theo Lời Chúa dạy. Nguyện con được đời đời ở trong nhà của Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/01/2025

***


Bùi Văn Vũ
05/01/2025 21:21

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nguyện xin Cha quan phòng gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Thưa Cha, giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 22:8-21 như sau:

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”

Thưa Cha! Sau khi Giăng đã nghe và thấy về thành thánh Giê-ru-sa-lem, những sự vinh quang đẹp đẽ mà Chúa đã sắm sẵn cho Hội Thánh thì Sứ Đồ Giăng đã quỳ trước vị thiên sứ có bảy chén thịnh nộ đã bày tỏ cho Giăng, có lẽ ông đã quá xúc động trước tình yêu của Chúa nên đã quỳ xuống thờ phượng Đức Chúa Trời qua vị thiên sứ.
Nhưng vị thiên sứ ấy đã ngăn Giăng lại bởi vì thiên sứ ấy cũng là những tạo vật mà Chúa tạo ra để hầu việc Chúa. Muôn loài đều phải quỳ lạy, thờ phượng duy nhất Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật.

10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”

Thưa Cha! Vị thiên sứ dặn Giăng chớ đóng lại những gì mà Giăng đã chép trong cuộn sách nhỏ mà hãy rao giảng bày tỏ cho mọi người vì thì giờ đã gần, những ai trong thời kỳ Hội Thánh thì ngày Đấng Christ tái lâm cất Hội Thánh lên đã gần. Những ai trong thời kỳ tận thế thì ngày Đức Chúa Jesus tái lâm để tiêu diệt AntiChrist đã gần.

Những người không công chính, ô uế thì sẽ vẫn không công chính, ô uế, họ sẽ bị hư mất đời đời.

Những người công chính thánh khiết thì họ vẫn giữ được sự công chính, thánh khiết đó và được sống vui thỏa bên cạnh Thiên Chúa đến đời đời.

12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”

Thưa Cha! Câu 11, 12 là lời phán của Đức Chúa Jesus, Ngài sẽ đến cách nhanh chóng và bất ngờ, mang theo phần thưởng và thưởng cho con dân Chúa giữa chốn không trung. Mỗi người sẽ nhận được phần thưởng tùy vào những việc lành mà họ đã làm khi họ sống trong thế gian. Ngài cũng nhắc lại Ngài chính là Đấng Đời Đời, Tự Có và Còn Mãi.

14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người làm theo các điều răn của Ngài sẽ nhận được phước. Đối với những người ở thời kỳ trước Cựu Ước, và những dân ngoại trong Cựu Ước, mỗi người tin kính Chúa họ sẽ biết được luật pháp của Chúa trong chính lương tâm của họ và hết lòng vâng giữ, giống như trường hợp ông Gióp.
Đối với những người trong thời Cựu Ước những người dân I-sơ-ra-ên sẽ nhận được sự cứu rỗi khi họ làm theo luật pháp của Chúa, mỗi lần vi phạm sẽ dâng sinh tế chuộc tội lên Đức Chúa Trời để được tha tội. Trong thời kỳ Hội Thánh và thời kỳ tận thế, mỗi người được cứu rỗi bởi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa. Dù họ ở các thời kỳ khác nhau và có địa vị khác nhau trong Vương Quốc Trời, nhưng họ đều nhận được một điểm chung chính là họ có quyền đến Cây Sự Sống và đi vào các cổng, vào trong thành thánh Giê-ru-sa-lem trong Vương Quốc Đời Đời.

15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời điểm trời mới đất mới chỉ có hai nơi mà loài người có mặt.
Thứ nhất là trong Vương Quốc Trời là nơi mà các thánh đồ của Chúa sẽ được vui sống đời đời bên cạnh Chúa. Thứ hai là hỏa ngục là nơi giam giữ những kẻ không tin nhận Chúa, chống nghịch Chúa, các thiên sứ phạm tội, các tiên tri giả và Sa-tan là kẻ cầm đầu những kẻ phạm tội. Con hiểu rằng, trong câu 15, "nhưng bên ngoài thành" hàm ý nói về hồ lửa đời đời là nơi ở những kẻ chống nghịch Chúa, phạm tội với Chúa.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

Thưa Cha! Trong câu 16, đây là lời phán của Đức Chúa Jesus, Ngài là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong Thánh Kinh, chính Ngài đã sai các thiên sứ của Ngài làm chứng cho những sự xảy đến trong các Hội Thánh.
Ngày nay qua sách Khải Huyền mà chúng con cũng được biết về những sự sẽ xảy ra trong tương lai.

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi của Chúa, Đức Chúa Cha là Đấng thiết lập chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Jesus là Đấng thực hiện chương trình cứu rỗi và chương trình ấy được thực hiện bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Khi Đức Chúa Jesus hoàn thành chương trình cứu rỗi, Ngài đã thăng thiên lên cùng Đức Chúa Cha, Đấng Thần Linh đã xuống thế gian và ngự vào mỗi con dân Chúa trong ngày Hội Thánh được thành lập.
Con hiểu rằng, sau khi Hội Thánh được thành lập, thì các sứ đồ được Chúa lựa chọn đi ra rao giảng Tin Lành của Chúa cho muôn dân, Đức Thánh Linh kêu gọi trong mỗi tấm lòng con người, cảm động lòng họ đến với sự cứu rỗi. Mỗi một người tin nhận Tin Lành, họ nhận được Nước Sự Sống chính là Đức Thánh Linh sẽ ngự vào thân thể của mỗi con dân Chúa, ban năng lực, thánh hóa, để họ ngày trở nên giống Chúa càng hơn.

18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những ai thêm vào sách Khải Huyền thì họ là những người bẻ cong Lời Chúa, thêm vào những sự không đúng với lẽ thật, kết cục của họ sẽ là bị ở lại trong bảy năm đại nạn, chịu những tai họa trong Kỳ Tận Thế.

Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, nghĩa là những người rao giảng, giảng giải sách Khải Huyền, cố tình giấu đi những sự sẽ xảy ra đã được ghi lại trong sách vì bất cứ lý do gì, người ấy sẽ không còn tên trong Sách Sự Sống, không còn trong thành thánh Giê-ru-sa-lem và phải ở dưới hỏa ngục đời đời.

20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi Đức Chúa Jesus, Ngài là Đấng Thành Tín, Chân Thật, và Ngài cũng chính là Đấng sẽ tái lâm. Bởi vậy, Ngài đã phán "Ta đến cách mau chóng. A-men!"

Câu thứ hai: "Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!" là lời đáp lại bởi đức tin và lời cầu xin của Giăng về sự đến của Chúa.

21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Con hiểu rằng, cuối sách Khải Huyền, Sứ Đồ Giăng đã chúc con dân Chúa luôn nhận được ân điển là sự ban cho một cách như không từ Đức Chúa Jesus dành cho mỗi con dân Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên và cảm tạ Ngài đã ban ơn cho con suy ngẫm xong sách Khải Huyền. Nguyện xin Ngài gìn giữ mỗi anh chị em chúng con luôn vững vàng trong đức tin cho đến cuối cùng này, để một ngày không còn xa nữa, chúng con được cất lên chốn không trung, trở về thiên đàng cùng Đức Chúa Jesus và ở cùng Ngài cho đến đời đời. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
05/01/2025

***



Nguyễn Thị Mơ
06/01/2025 17:25

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cảm tạ ơn Chúa cho con được cơ hội tiếp tục học Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ở cùng con. Xin ban ơn soi dẫn cho con hiểu được những sự sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 22:8-21.

Kính thưa Chúa!
Con đồng cảm với tâm trạng của Sứ Đồ Giăng. Quá choáng ngợp và xúc động trước sự lạ lùng, vĩ đại và uy nghiêm của khải tượng, đã khiến ông phủ phục để thờ phượng trước chân của vị thiên sứ đã bày tỏ khải tượng cho ông. Vị thiên sứ từ chối sự thờ phượng của Sứ Đồ Giăng và cảnh báo ông “hãy coi chừng”, vị thiên sứ cho Sứ Đồ Giăng rõ vị trí của thiên sứ và nhắc nhở ông hãy thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng mà muôn loài phải tôn kính và thờ phượng.

Điều này dạy cho con bài học về sự khiêm nhường của tất cả những ai được có mặt trong Nước Trời. Thiên sứ được tạo ra với vinh quang rực rỡ và những khả năng đặc biệt, nhưng thật khiêm nhường. Là con dân Chúa sự khiêm nhường phải trở thành bản chất ngay từ khi còn ở trong thân thể xác thịt, vì là con của Đấng rất nhu mì và khiêm nhường. Bất kỳ một người nào xưng nhận là con dân của Chúa mà thiếu sự khiêm nhường thì người đó chưa thực sự thuộc về Chúa.

Lời Chúa qua thiên sứ phán với Sứ Đồ Giăng chớ niêm ấn những lời tiên tri trong sách vì thì giờ đã gần. Quả thực trong suốt gần hai nghìn năm, khởi đầu từ Sứ Đồ Giăng sau đó truyền lại cho các môn đồ. Lời Chúa phán với Sứ Đồ Giăng trong sách Khải Huyền đã đến với nhiều Hội Thánh cũng như cá nhân mỗi con dân Chúa. Sự phán xét khởi đầu từ bảy Hội Thánh tại miền Tiểu Á cho tới các Hội Thánh khắp nơi và ngày Ngài phán xét toàn thế gian đã rất gần trong chương trình đã định của Ngài.

Thực trạng trong thế gian diễn biến chính xác với Lời Chúa phán. Những sự không công chính, ô uế, tội lỗi của loài người trong thế gian ngày một gia tăng. Trái lại những người thực sự thuộc về Chúa, được Lời Chúa thánh hóa thì cứ sống công chính, thánh khiết như Lời Chúa dạy cho tới cuối cùng.

Kính thưa Chúa!
Càng suy ngẫm con càng thấy Lời Ngài dạy thật rõ ràng, chỉ những ai vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa mới được vào trong Thành Thánh và hưởng những phước hạnh trong đó. Vậy mà có biết bao nhiêu sự dạy dỗ sai lạc trong các giáo hội, bỏ đi các điều răn của Thiên Chúa đặc biệt là Điều Răn Thứ Tư, và thêm vào những điều không được chép trong Thánh Kinh. Sứ Đồ Giăng đã long trọng xác nhận, ông là chứng nhân cho những điều được ghi chép trong sách Khải Huyền và tuyên bố hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho những ai thêm, hay bớt đi điều gì được ghi trong sách. Cầu xin lẽ thật này thấm sâu vào mỗi tấm lòng con dân Chúa, giúp cho mỗi người nhận thức cách rõ ràng, những điều mình được dạy có đúng với Lời Chúa hay không. A-men!

Lạy Chúa!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con được cùng anh chị em học tới bài cuối của sách Khải Huyền. Một sách vô cùng đặc biệt với nhiều sự bày tỏ quan trọng và những sự dạy dỗ quý giá cho mỗi một chúng con. Sách Khải Huyền bày tỏ sự hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời đối cùng loài người. Là sự cáo trách đối với những ai cố tình phạm tội, là lời thức tỉnh cho những ai đang hâm hẩm, là lời mời gọi thiết tha cho những ai đang tìm kiếm và là lời hứa phước hạnh cho những ai đang hết lòng sống theo Lời Ngài.

Sách Khải Huyền khép lại với một sự bình an lạ lùng và để lại trong con niềm khao khát mãnh liệt về ngày được có mặt trong Nước Trời, được nhìn thấy Thiên Chúa Từ Ái, trong con còn có sự thúc giục mạnh mẽ rằng, con hãy mang những lẽ thật đã được bày tỏ trong sách tới cho nhiều người vì thì giờ đã gần. Con cũng nhận biết cuộc đua của con đã sắp cán đích. Cầu xin Chúa giúp con tận dụng sức lực để đưa dẫn thêm nhiều người cùng bước lên đường đua. Xin lẽ thật Lời Chúa giúp chúng con cùng nhau cán đích trong niềm hân hoan phước hạnh vui mừng trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời Chí Cao. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Nguyễn Ngọc Tú
06/01/2025 22:18

Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 22:8-21.

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”

Câu 8 và 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, một lần nữa Sứ Đồ Giăng choáng ngợp trước các khải tượng về trời mới đất mới, trong sự xúc động mạnh ông đã hạ mình xuống để thờ phượng Đức Chúa Trời trước vị thiên sứ. Mặc dù vậy, thiên sứ vẫn ngăn Giăng tỏ ra một hành động như vậy trước chân mình.

Câu "hãy thờ phượng Đức Chúa Trời" là thiên sứ muốn nhắc Giăng: Mọi sự thờ phượng từ trong lòng cho đến sự thể hiện ra bằng hành động bên ngoài, đều phải hướng về Đức Chúa Trời.

10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.

Câu 10: Con hiểu rằng, nhóm chữ "đã gần" là nói đến thời điểm Chúa phán xét Hội Thánh đã gần đến như được ghi chép trong Khải Huyền 2 và 3. Sự phán xét của Chúa trên Hội Thánh vẫn diễn ra trong suốt gần 2.000 năm qua. Đồng thời sự "đã gần" ở đây cũng chỉ về thời điểm phán xét loài người bằng Kỳ Đại Nạn cũng đã gần đến.

11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”

Câu 11: Con hiểu rằng, câu này hàm ý trong suốt gần 2.000 năm qua, kể từ khi Tin Lành được rao giảng, phần lớn loài người vẫn chìm đắm trong tội lỗi và sự phạm tội thì ngày một nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, trong đó vẫn có một số ít người chọn tin cậy Chúa, sống vâng phục Chúa, nếp sống của họ được đổi mới mỗi ngày, trở nên thánh khiết càng hơn.

12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”

Câu 12 và 13: Bản thân con thấy, câu "đem theo tiền trả công của Ta với Ta" là một câu rất đặc biệt. Đấng Christ không chỉ đem phần thưởng mà còn đem theo chính mình Ngài để trao cho người có lòng sống vâng phục Ngài, nghĩa là người ấy được kết hiệp làm một với Ngài trong Lễ Cưới Chiên Con.

14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, nhóm chữ "bên ngoài thành" ở đây có nghĩa là ở một nơi hoàn toàn cách biệt với thành thánh và cả trời mới đất mới, đó là ở trong hỏa ngục.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”
17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, sự "khát" trong câu 17 là nói đến sự thèm muốn được sống đời đời trong hạnh phúc, "nước sự sống" tiêu biểu sự tri thức về Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời nên nguồn tri thức về Ngài là vô tận. Trong Vương Quốc Đời Đời thì muôn dân sẽ liên tục nhận được tri thức mới về Thiên Chúa, là niềm vui sống mỗi ngày của mỗi người. Có thể, tri thức trong mỗi người phát triển theo mỗi hướng khác nhau tùy theo cá tính, sở thích. Chẳng hạn như, người có lòng yêu thích vật lý học sẽ hiểu biết về Chúa càng hơn thông qua việc tìm hiểu các quy luật sáng tạo của Ngài.

18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, sự lấy đi điều gì khỏi sách Khải Huyền là bao gồm việc không rao giảng một cách trung thực và đầy đủ về những điều được Chúa ghi chép trong sách, và cả việc không sống đúng theo những lời phán dạy được ghi trong sách.

20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!
21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, câu "Thật! Ta đến cách mau chóng" là lời của Đức Chúa Jesus Christ phán với những ai nghe đọc sách Khải Huyền. Lời này đầu tiên là dành cho Hội Thánh, Hội Thánh cần đặc biệt suy ngẫm những lời đã chép trong đoạn 2 và 3. Sau nữa, lời này là dành cho những con dân Chúa chịu khổ trong Kỳ Đại Nạn, Chúa chắc chắn sẽ đến nên họ cần giữ vững đức tin.

Câu "A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!" là lời của Sứ Đồ Giăng. Mọi con dân Chúa cũng cần có tấm lòng như vậy đối với sự đến của Đấng Christ. Người có lòng trông đợi Đấng Christ sẽ luôn tấn tới trong đức tin, sốt sắng làm những việc lành Chúa đã sắm sẵn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự suy ngẫm sách Khải Huyền. Trong lần suy ngẫm cùng Hội Thánh, con lại được hiểu biết thêm nhiều điều. Cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài theo con mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/01/2025 07:11

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con được mọi sự bình an trong bóng cánh toàn năng yêu thương của Ngài! Con cảm tạ Chúa ban Lời của Ngài cho chúng con để chúng con được học biết thánh ý Ngài! Nguyện kính xin Chúa cứ ban ơn và dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài và luôn hết lòng cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”
10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”
12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”
14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.
16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”
17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.
18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.
20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!
21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được những điều cảnh báo như sau:

1. Thì giờ Chúa đến đã gần rồi. Con hiểu rằng, điều đó có nghĩa là Chúa muốn cảnh báo với con dân Chúa rằng, thời điểm Chúa quay trở lại đón Hội Thánh và hình phạt thế gian đã cận kề. Những người không tin Chúa, ưa thích tội, sống trong tội thì vẫn cứ xoay vần với tội lỗi. Còn những ai thật lòng tin kính Chúa, vâng giữ Lời Chúa, cẩn thận làm theo Lời Chúa thì vẫn cứ được Chúa giữ gìn và thánh hóa. Lời Chúa hứa Ngài đến cách mau chóng và khi Ngài đến thì Ngài đem theo tiền công trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm. Đó là điều mang lại sự khích lệ và niềm vui cho những người đang hết lòng hầu việc Chúa, điều đó như là một động lực để con dân Chúa nhẫn nại hầu việc Chúa, chịu khổ vì danh Chúa. Tuy nhiên con hiểu rằng, đó cũng là lời nhắc nhở cho những người còn chưa hết lòng sốt sắng làm mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho mình. Phần thưởng của Chúa ban cho là quý giá, con hiểu mỗi chúng con phải biết trân quý và hết lòng mà làm để nhận được phần thưởng từ nơi Chúa ban, phần thưởng ấy còn đến đời đời, không hề hư đi.

2. Chỉ những người vâng giữ các điều răn của Chúa mới được ban cho sự sống đời đời. Con hiểu rằng, Lời Chúa đã phán rất tỏ tường rằng những người vâng theo các điều răn của Chúa thì họ được phước, bởi vì họ được Chúa ban cho quyền đến gần Cây Sự Sống, được ăn trái của cây, được sống đời đời, được ra mắt thờ phượng Chúa, sống đời đời phước hạnh bên Chúa. Nhưng những kẻ không tin kính Chúa, không sống theo điều răn dạy của Chúa, thì chắc chắn họ không bao giờ được sự sống đời đời. Họ phải nhận lãnh hình phạt ở trong hổ lửa hỏa ngục đời đời đau khổ, xa cách mặt Chúa. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho con ơn phước này, con nguyện xin rằng, con cứ mãi trung tín sống và vâng giữ Lời Ngài, bởi đó là ơn phước mà Ngài dành ban cho con.

3. Không được thêm hay bớt bất cứ điều gì trong sách Khải Huyền. Con hiểu rằng, sự thêm hay bớt ở đây là làm cho thay đổi, sai lệch đi nội dung và ý nghĩa của sách Khải Huyền. Con hiểu vì đây là chương trình của Chúa đã định, là những điều quan trọng ảnh hưởng đến sự sống của loài người. Vì vậy, sự thay đổi, thêm bớt là không tôn kính Chúa, xem thường điều Chúa đã định, còn là gây vấp phạm cho chính mình và người khác. Những người thêm vào những điều không có trong sách thì Chúa sẽ thêm cho người đó các tai họa chép trong sách. Còn ai bớt đi điều gì thì Chúa sẽ lấy đi khỏi họ những điều phước, đó là sự sống đời đời.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con thời gian qua được học và suy ngẫm sách Khải Huyền. Có lẽ đây là lần học chậm và chi tiết nhất về sách Khải Huyền từ trước đến nay của con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu thêm, ghi nhớ hơn qua việc suy ngẫm. Nguyện con luôn trung tín giữ và làm theo những điều mà Chúa đã dạy dỗ. Nguyện ngày Chúa mau đến! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
08/01/2025

***


Vũ Triệu Hùng
08/01/2025 22:05

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 22:8-21.

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”
10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”
12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”
14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.
16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”
17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.
18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.
20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!
21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. "Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này” dành cho Sứ Đồ Giăng là công bố nội dung sách Khải Huyền, trước hết là gửi cho bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á. Con hiểu rằng, Hội Thánh ngày nay rao giảng Tin Lành cũng cần nhắc đến những sự phán xét của Đức Chúa Trời trong sách Khải Huyền. Dù có thể nhiều người không tin trong thời kỳ ân điển, nhưng với những biến cố kinh hoàng xảy ra trong bảy năm đại nạn như những gì họ đã nghe, thì họ tin Chúa có thật và những gì trong Khải Huyền là thật. Qua đó, thêm lên cơ hội cho họ mở lòng tiếp nhận Ngài.

2. Con hiểu rằng, loài người đều không công chính và ô uế cho đến khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Nhưng để một người ở trong sự vẫn công chính và vẫn thánh khiết thì họ cần phải nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa qua việc áp dụng Giô-suê 1:8. Việc con dân Chúa quay về nếp sống không công chính và ô uế, là vì họ không hết lòng yêu kính Chúa và làm theo Lời của Ngài. 

Còn những người tin kính Thiên Chúa thì họ sẽ luôn vâng giữ Lời Chúa để những việc làm của họ được công chính, và họ đeo đuổi nếp sống thánh khiết, trọn vẹn. Có những lúc người ấy phạm tội vì yếu đuối, thiếu sự hiểu biết, nhưng họ sớm biết hạ mình, ăn năn và thay đổi, nên họ vẫn tiếp tục làm những việc công chính và tấn tới trong sự nên thánh. Còn những ai không thật lòng tin kính Chúa và sống cho Chúa, thì sớm hay muộn họ không chịu nổi những sự thử thách, thánh hóa từ Đức Chúa Trời mà lui đi trong đức tin.

3. Con hiểu rằng, một người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Jesus thì họ cũng sẽ vâng giữ được mười điều răn của Đức Chúa Trời và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Trong thời kỳ đại nạn, một người tin Chúa và vâng giữ hết các điều răn của Đức Chúa Trời nhưng không vâng giữ Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus thì bị ném vào hỏa ngục. Vì thế, người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Jesus, trong đó có Điều Răn Mới là người vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Những người như vậy họ thật sự yêu Chúa và bảy tỏ tình yêu qua việc sống vâng giữ Lời Ngài. Phần thưởng những người yêu kính Thiên Chúa trong thời Kỳ Hội Thánh là được ở bên cạnh Đấng Yêu Thương trong thành thánh Giê-ru-sa-lem và đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ cho tới đời đời. Còn những con dân Chúa trung tín trong thời Kỳ Đại Nạn, họ sẽ được ra vào thành Thánh và được ăn trái của Cây Sự Sống. Còn bên ngoài thành, là nơi bên ngoài sự yêu thương, công chính và thánh khiết của Thiên Chúa, là hỏa ngục đời đời. 

4. Trong chương cuối sách Khải Huyền, Đức Chúa Jesus tuyên phán ba lần: “Ta đến mau chóng” điều đó làm con hiểu Chúa sẽ đến mau chóng, không chút chậm trễ để đón Hội Thánh mà Ngài rất yêu thương ra khỏi thế gian trước khi xảy ra Kỳ Tận Thế. Con hiểu rằng, trong thời kỳ hiện nay, Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Có lẽ, không còn thời gian cho những người vui thích với những thú vui đời này; không còn thời gian cho những ai chậm trễ, không chịu sửa đổi mình theo Lời Chúa; không còn thời gian cho những ai đợi nước đến chân mới chạy. Lòng thương xót của Chúa là vô hạn, nhưng Ngài không để cho bất cứ ai khinh dể Ngài. 

Cảm tạ ơn Cha yêu thương ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha ban cho con được cùng với một số anh chị em trong Hội Thánh suy ngẫm xong sách Khải Huyền. Nguyện Cha luôn thương và tha thứ những sự thiếu sót, yếu đuối của con. Nguyện Ngài gìn giữ và thánh hóa con cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại. Nguyện những suy nghĩ của lòng con, những lời con nói và những việc con làm được tấn tới trong sự đổi mới, trong sự kính sợ Thiên Chúa và vì sự vinh quang của Ngài. Nguyện con mãi được thuộc về Thiên Chúa, được ở bên Thiên Chúa cho đến mãi mãi. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
08/01/2025

***


Bùi Thành Chinh
19/01/2025 16:39

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con thời gian để con suy ngẫm Lời của Ngài trong cả sách Khải Huyền và hôm nay con cũng đã đọc và suy ngẫm những phân đoạn cuối cùng của sách Khải Huyền trong Khải Huyền 22:8-21. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con.

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”
10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”
12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”
14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.
16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”
17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.
18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.
20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!
21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên là lời kết của sách Khải Huyền, nhấn mạnh đến sự thờ phượng đúng đắn, sự cảnh tỉnh, và lời hứa về sự trở lại của Đức Chúa Jesus. Sứ Đồ Giăng sau khi chứng kiến khải tượng, đã được thiên sứ nhắc nhở rằng chỉ Đức Chúa Trời mới đáng được thờ phượng. Thiên sứ khẳng định rằng những lời tiên tri trong sách này không được niêm ấn vì thời điểm đã gần, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi người sẽ chịu hậu quả theo việc làm trong đời sống của mình — người công chính và thánh khiết sẽ tiếp tục trong sự công chính, còn kẻ gian ác và ô uế sẽ vẫn cứ ô uế và gian ác. Đức Chúa Jesus phán rằng Ngài sẽ đến cách mau chóng, mang theo phần thưởng dành cho mỗi người tùy theo việc làm, khẳng định Ngài là Đấng An-pha và Ô-mê-ga, Đấng khởi đầu và kết thúc. Lời mời gọi cứu rỗi được mở ra cho tất cả, rằng ai khát khao có thể đến nhận nước sự sống miễn phí. Đoạn cuối của phân đoạn đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng không ai được thêm hoặc bớt lời trong sách này, vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cuối cùng, Đức Chúa Jesus xác nhận sự trở lại của Ngài, và Sứ Đồ Giăng bày tỏ lòng ao ước: “Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!” Kết thúc bằng lời chúc ân điển của Chúa dành cho mọi người.

Thưa Cha, Sứ Đồ Giăng phủ phục để thờ phượng trước chân của thiên sứ trong Khải Huyền 22:8, con nghĩ rằng có thể vì xuất phát từ sự choáng ngợp và cảm xúc mạnh mẽ khi chứng kiến các khải tượng siêu nhiên đầy vinh quang mà ông được tỏ ra. Những điều này có thể khiến ông nhầm lẫn rằng thiên sứ, với sự oai nghiêm và quyền năng, là đại diện trực tiếp của Đức Chúa Trời và đáng được tôn thờ. Tuy nhiên, thiên sứ ngay lập tức ngăn cản ông Giăng và nhắc nhở ông rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới đáng được thờ phượng. Hành động này của vị thiên sứ là một lời dạy dỗ quan trọng, nhắc nhở chúng con rằng dù trong hoàn cảnh thiêng liêng đến mức nào, sự thờ phượng của con người chỉ nên dành cho Đức Chúa Trời và không được dành cho bất kỳ thọ tạo nào, kể cả thiên sứ.

Thưa Cha, nhóm chữ "đã gần" trong Khải Huyền 22:10 con hiểu nó mang ý nghĩa rằng thời điểm để ứng nghiệm những lời tiên tri trong sách Khải Huyền này đang đến rất gần, nói nên sự khẩn cấp và sẵn sàng cho sự Chúa đến. Cụm từ này không chỉ nói về thời gian vật lý mà còn hàm ý rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời đã được chuẩn bị xong, và sự tái lâm của Đức Chúa Jesus có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Điều này nhắc nhở mỗi chúng con phải sống tỉnh thức và sẵn sàng cho sự Đức Chúa Jesus trở lại, vì mặc dù sự tái lâm có thể chưa đến ngay lập tức theo cách hiểu của con người, nhưng thời gian của Đức Chúa Trời luôn hoàn hảo và mọi sự sẽ diễn ra đúng vào thời điểm kế hoạch mà Ngài đã định.

Thưa Cha, câu "Ai không công chính vẫn không công chính, ai công chính vẫn công chính" trong Khải Huyền 22:11 con hiểu muốn nhấn mạnh rằng trong ngày cuối cùng này, bản chất và tình trạng của mỗi người sẽ không thay đổi dù họ đã chứng kiến nhiều các tai họa được Chúa cảnh báo. Những người không sống công chính, không ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục trong tình trạng không công chính, trong khi những người sống công chính và trung thành với Đức Chúa Trời sẽ được xác nhận trong sự công chính của mình. Điều này phản ánh rằng sự lựa chọn của mỗi người về mối quan hệ với Đức Chúa Trời sẽ có hậu quả vĩnh viễn. Câu này cũng cho con thấy về tầm quan trọng của đời sống đức tin, rằng sự chuẩn bị cho ngày phán xét cuối cùng là điều không thể lơ là, vì khi thời gian kết thúc, thì mỗi người sẽ nhận được phần thưởng hoặc hình phạt tùy theo quyết định của mình.

Thưa Cha, trong ngữ cảnh của Khải Huyền 22:12-14, thì "các điều răn" của Đấng Christ ở đây con hiểu muốn nói đến những mệnh lệnh và nguyên tắc mà Đức Chúa Jesus đã truyền dạy cho các môn đồ trong suốt cuộc đời Ngài và qua các sứ đồ của Chúa. Điều này có thể bao gồm cả Mười Điều Răn nhưng nó cũng được mở rộng ra các mệnh lệnh mà Chúa đã truyền đạt về cách sống theo tinh thần yêu thương và sự thánh khiết. Những điều răn này bao gồm như yêu mến Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, linh hồn và trí khôn, yêu thương người khác như chính mình, sống thánh khiết và công chính theo đường lối của Đức Chúa Trời, và ăn năn để theo Ngài. Đức Chúa Jesus cũng dạy rằng những ai yêu mến Ngài sẽ giữ các điều Ngài truyền dạy. Các điều răn này không chỉ phản ánh tình yêu thương và sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời mà còn hướng dẫn các Cơ-đốc nhân sống đúng đắn, chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Christ, như được nhắc đến trong sách Khải Huyền.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 22:15, có nói "bên ngoài thành" con hiểu là để ám chỉ những người không thuộc về Chúa, họ không được vào trong thành thánh của Đức Chúa Trời. Thành ở đây tượng trưng cho Thành Giê-ru-sa-lem Mới, nơi những người công chính, thánh khiết được vào trong, hưởng sự sống đời đời với Đức Chúa Trời (Khải Huyền 21:27). Còn "bên ngoài thành" là nơi những kẻ không sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời và không nhận sự cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus, như những kẻ "chó", "thầy pháp", "đĩ đực", "kẻ giết người", "kẻ thờ thần tượng" và "những kẻ làm ra sự dối trá". Đây là một hình ảnh biểu tượng cho sự cách biệt giữa những người được cứu chuộc và những người sống trong tội lỗi, không vâng phục Đức Chúa Trời, họ sẽ không được vào trong thành thánh, nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 22:17, có nói đến sự "khát" và "nước sự sống" con hiểu là biểu trưng cho khát vọng tâm linh sâu sắc và sự cứu rỗi mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cung cấp. "Khát" là đại diện cho nhu cầu tinh thần và khát khao của con người về sự cứu chuộc, bình an và sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho. Đây là hình ảnh của những ai nhận ra sự thiếu thốn trong cuộc sống và tìm kiếm sự thỏa mãn mà chỉ có sự kết nối với Đức Chúa Trời mới có thể đáp ứng, điều mà trong thế gian con cũng thấy rất nhiều người họ đi tìm như là việc họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm một nơi yên tĩnh để tu hành với mong muốn được sự bình an và giải thoát. Còn "nước sự sống" là biểu tượng của ân điển và sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus, mang đến sự sống đời đời và sự thỏa mãn tinh thần. Nước này không chỉ thỏa mãn nhu cầu thể xác mà còn là sự đáp ứng cho nhu cầu tâm linh, mang đến sự gần gũi với Đức Chúa Trời. Với câu mời gọi "Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí" là lời mời của Đức Chúa Jesus, mời gọi mọi người đến với Ngài để nhận sự cứu rỗi, là một ân huệ tự do mà Ngài dành cho tất cả những ai muốn tiếp nhận. Hình ảnh "nước sự sống" và "khát" trong Khải Huyền 22:17 con thấy có sự tương đồng với câu chuyện về người đàn bà Sa-ma-ri ở giếng nước trong sách Giăng 4:7-14. Trong câu chuyện này, Đức Chúa Jesus gặp người đàn bà và xin bà nước uống, tạo cơ hội để Ngài dạy về "nước sống". Ngài giải thích rằng "nước sống" mà Ngài ban cho sẽ không chỉ thỏa mãn cơn khát thể xác mà còn đem lại sự sống đời đời. Cũng giống như trong Khải Huyền, nơi Đức Chúa Jesus mời gọi mọi người "Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí", câu chuyện của người đàn bà Sa-ma-ri thể hiện sự mời gọi về sự cứu rỗi và sự thỏa mãn tâm linh mà chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể ban cho. Trong cả hai phân đoạn này đều cho con thấy rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người và ban cho họ sự sống đời đời, không bao giờ thiếu thốn.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 22:18-19, nói về việc "thêm" và "lấy đi" các lời của sách tiên tri này con hiểu đó cảnh báo về sự làm sai lệch trong việc truyền đạt Lời của Chúa. Về sự "thêm" có thể hiểu là việc bổ sung các ý tưởng, giáo lý, hoặc giáo lý sai lạc không có căn cứ trong Thánh Kinh, làm thay đổi ý nghĩa gốc của các lời tiên tri. Ví dụ về việc "thêm" vào các lời của sách tiên tri có thể được thấy trong một số giáo lý sai lầm trong đạo Công Giáo, như việc nâng bà Ma-ri lên ngang hàng với Thiên Chúa để cầu nguyện hay xưng tội với bà. Việc này không có căn cứ trong Thánh Kinh, vì Thánh Kinh rõ ràng dạy rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Thêm vào đó, một giáo lý khác trong Công Giáo là việc cho rằng người chết phải qua ngục luyện tội trước khi được vào Thiên Đàng, và cho rằng máu của Đức Chúa Jesus chưa đủ để tha thứ mọi tội lỗi, điều này cũng mâu thuẫn với lời dạy trong Thánh Kinh, nơi cho biết rằng một khi Đức Chúa Jesus đã hy sinh, sự cứu rỗi là hoàn tất và không cần thêm bất cứ điều gì nữa. Những giáo lý này là những sự "thêm" vào Lời Chúa, làm sai lệch ý nghĩa của ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban. Ngược lại, sự "lấy đi" có thể ám chỉ việc bỏ qua hoặc giảm thiểu những phần quan trọng trong Thánh Kinh, như bỏ qua các lời cảnh báo về tội lỗi và sự phán xét, chỉ chú trọng vào các lời hứa về sự cứu rỗi giống như các giáo lý được cứu một lần được cứu vĩnh viễn khi họ đã biến sự chết chuốc tội của Đức Chúa Jesus thành cái thẻ miễn tội của họ để họ tha hồ phạm tội, hay giáo lý trong Tin Lành Thịnh Vượng khi cho rằng những người đi theo Chúa sẽ được hưởng sự giàu có và thịnh vượng. Điều này dẫn đến sự hiểu sai về bản chất của ơn cứu rỗi và sự kêu gọi ăn năn. Cả hai hành động này đều gây nguy hiểm cho sự hiểu biết đúng đắn về Lời Chúa và có thể dẫn dắt người khác ra ngoài con đường cứu rỗi.

Thưa Cha, trong sách Khải Huyền 22:20, Đức Chúa Jesus được gọi là "Đấng làm chứng cho các điều" con nghĩ rằng vì Ngài chính là nguồn gốc và là chứng nhân trực tiếp cho những lời tiên tri được ghi lại trong cuốn sách này. Và Ngài là Đấng đã mạc khải tất cả những sự kiện và lời tiên tri về tương lai cho Sứ Đồ Giăng thông qua các thiên sứ, và Ngài cũng là Đấng sẽ thực hiện những lời này khi thời gian đến. Câu này cũng khẳng định rằng tất cả các sự kiện trong sách Khải Huyền này đều phản ánh ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Jesus, Đấng đã phán những lời này và sẽ quay lại để thực hiện những điều đó. Như vậy, Ngài là chứng nhân đáng tin cậy nhất cho những lời tiên tri này, và sự trở lại của Ngài là sự hoàn thành mọi điều đã được phán dạy.

Thưa Cha, với tư cách là một con người, con biết rằng con mang bản tính tội lỗi và không thể tự con đạt được sự công chính và thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời qua nỗ lực của chính con. Tuy nhiên, theo Thánh Kinh, thì những người tin vào Đức Chúa Jesus Christ và đón nhận Ngài như Cứu Chúa của mình sẽ nhận được sự công chính và sự thánh khiết từ Ngài. Điều này không phải do công lao hay sự hoàn hảo của mỗi người, mà là do ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời và sự hy sinh của Đức Chúa Jesus. Sự công chính mà con nhận được là từ đức tin trong Chúa, và khi con sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, con có thể tiến tới sự thánh khiết trong đời sống của mình.

Thưa Cha, con nghĩ rằng sự khao khát sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời là một khát vọng sâu sắc và chính đáng của mỗi người tin vào Đức Chúa Jesus và con cũng luôn khao khát điều này, còn điều gì vui mừng hơn khi con được ở bên Chúa đời đời. Lời Chúa cũng dạy rằng sự sống đời đời là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho những ai tin vào Ngài và sống theo Lời Ngài như trong sách Giăng 3:16 “Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” Và sự sống này không chỉ là sự sống vĩnh cửu mà còn là một cuộc sống đầy ý nghĩa, bình an và sự kết hiệp với Đức Chúa Trời trong Vương Quốc của Ngài. Lòng khao khát sự sống đời đời là điều mà mọi người Cơ-đốc nhân chúng con luôn hướng đến, vì đó là mục tiêu cao nhất của đời sống, là sự thỏa mãn trọn vẹn nhất trong Chúa.

Thưa Cha, để thỏa mãn sự khao khát sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời, thì con cần thực hiện những bước cụ thể trong đời sống đức tin của con. Trước hết, con cần tin vào Đức Chúa Jesus Christ, Đấng duy nhất có thể ban sự sống đời đời và chấp nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. Tiếp theo, con phải sống theo các giáo lý của Chúa, yêu thương người khác và giữ các điều răn của Ngài để sống một đời sống thánh khiết. Cầu nguyện và duy trì mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và suy ngẫm về Lời Ngài mỗi ngày là một phần không thể thiếu để tìm kiếm sự hướng dẫn từ Ngài. Bên cạnh đó, con chia sẻ Tin Lành với những người chưa biết Chúa là một cách để con góp phần mở rộng Vương Quốc Trời. Cuối cùng, con cần sống trong hy vọng về ngày Đức Chúa Jesus trở lại, khi con sẽ được tham dự vào sự sống đời đời trong Vương Quốc của Ngài. Những điều này không chỉ giúp con khao khát mà còn sống một đời sống phù hợp với những gì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con trong sự sống đời đời.

Thưa Cha, con nhận biết rằng con đang sống trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển này là một món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho con qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Con không xứng đáng, nhưng Ngài đã ban sự cứu rỗi cho con bởi đức tin vào Ngài, và ân điển của Ngài đã cứu con khỏi sự phán xét của tội lỗi. Mỗi ngày, con sống trong sự nhận thức rằng tất cả những gì con có trong cuộc sống, từ sự tha thứ tội lỗi đến sự sống đời đời, đều là nhờ vào ân điển lớn lao vô điều kiện của Đức Chúa Jesus. Sự sống và mọi ân huệ trong đời sống con đều là kết quả của sự yêu thương vô bờ của Ngài, và con cố gắng sống một cuộc sống biết ơn, xứng đáng với món quà vô giá đó.

Thưa Cha, con thật sự đang mong chờ sự đến của Đấng Christ. Niềm hy vọng này là một phần quan trọng trong đức tin của con, vì con tin rằng sự trở lại của Ngài sẽ mang đến sự hoàn tất của kế hoạch cứu chuộc và sự tái sinh của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Sự đến của Đấng Christ là một lời hứa đầy hy vọng, sẽ giải cứu con và những ai tin vào Ngài khỏi sự đau khổ, bất công và tội lỗi trong thế gian này. Con mong chờ một ngày mà sự hiện diện của Ngài sẽ đem lại hòa bình vĩnh cửu, sự công lý hoàn hảo và sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời. Đồng thời, con cũng nhận thức rằng sự mong chờ này không chỉ là một hy vọng trong tương lai mà còn thúc đẩy con sống một đời sống trung tín, thánh khiết và đầy lòng biết ơn Chúa mỗi ngày.

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Khải Huyền 22:8-21, con đã học được nhiều bài học quý giá. Trước tiên, con nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng được thờ phượng, và không ai hay điều gì khác có thể thay thế vị trí của Ngài. Con cũng được nhắc nhở rằng Lời Chúa là chân lý và không được phép thêm vào hay bớt đi, vì mỗi lời trong Thánh Kinh đều mang ý nghĩa và quyền năng cứu rỗi từ Chúa.

Hơn nữa, con nhận thấy sự khẩn thiết trong lời mời gọi của Chúa: “Hãy đến!” Lời này thôi thúc con chia sẻ Tin Lành cứu rỗi của Chúa và kêu gọi mọi người tìm đến nguồn nước sự sống mà Ngài ban cho cách nhưng không. Con cũng ý thức rằng ân điển của Chúa là nền tảng giúp con sống một đời sống thánh khiết, đồng thời luôn mong chờ sự trở lại của Đấng Christ để hoàn tất kế hoạch cứu chuộc của Ngài.

Lạy Cha, con xin dâng lòng biết ơn và cam kết sống với lòng trung tín, vâng lời và thánh khiết để đáp ứng tình yêu thương và sự hy sinh vô giá của Đức Chúa Jesus Christ. Con cầu xin ân điển và sức mạnh từ Ngài để con có thể tiếp tục bước đi trên con đường mà Ngài đã dẫn dắt con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
19/01/2025

***


Đồng Thị Nghĩa
23/01/2025 22:35

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con giờ này được học Lời của Ngài. Xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin ghi lại dưới đây một số điều con học được qua câu 10 đến 12 của đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 22:8-21.

10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”

Khi con đọc câu 11, con tự hỏi rằng ai công chính vẫn công chính và ai không công chính vẫn không công chính thì tại sao lại còn cần rao giảng ra những điều Chúa đã bày tỏ cho ông Giăng? Sau khi suy nghĩ thì con hiểu rằng, những người không có lòng kính sợ Ngài thì họ không thay đổi và cứ tiếp tục làm ra những sự ô uế nữa. Nhưng ai thật sự tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, trong lòng chỉ có một mong ước là sống đẹp lòng Chúa thì Chúa xưng họ là công chính. Dù vậy, họ vẫn còn có những sự lâm vấp, sai lầm trong đời sống của mình và Chúa muốn họ biết rằng Chúa gần đến và họ cần phải nhanh chóng, sốt sắng cải hối những việc còn sai để thay đổi. Đời sống của con dân Chúa không được dừng lại ở một điểm nào mà phải luôn có sự tiến bộ, sự thay đổi tốt hơn. Chúa sẽ luôn dạy dỗ, tỉa sửa con dân Ngài và cho họ thời gian để thay đổi. Vì vậy, nếu ai đó cứ dừng chân ở một điểm thì họ không còn được Chúa kể là công chính nữa, vì họ đã biết qua sự dạy dỗ của Chúa mà không chịu thay đổi, như vậy khác với khi họ chưa biết mà vấp phạm. Vì Chúa sắp đến nên mỗi con dân Chúa phải tích cực càng hơn để thay đổi mình. Để thay đổi mình thì trước hết là cầu nguyện xin Chúa giúp mình nhận ra được những điều gì còn sai ở mình. Thường xuyên cầu xin Chúa giúp mình thay đổi những điều ấy. Khi những sự cám dỗ phạm tội đến thì nhân danh Chúa xua đuổi nó đi.

12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.

Khi Chúa đến thì Ngài sẽ ban thưởng cho từng việc mà con dân Chúa đã làm bởi tấm lòng kính sợ Chúa, vâng lời Ngài. Con thấy cách ban thưởng dựa trên việc làm bởi tấm lòng là điều công chính. Vì nếu làm không bởi tấm lòng kính sợ Ngài mà làm vì cạnh tranh, làm vì bị bắt buộc trong khi không muốn làm thì thật vô lý khi được thưởng. Còn nếu nói là có tấm lòng mà không có việc làm thể hiện ra thì chứng tỏ tấm lòng đó chưa thật sự kính sợ Ngài, vì nếu thật có tấm lòng thì sẽ hết lòng sốt sắng mà thực hành ra bằng hành động. Ví dụ con muốn gần gũi Ngài, hiểu biết về Ngài thì con phải có hành động là tự giác và hết lòng trung tín học Lời Ngài. Con muốn được thay đổi thì con phải kiên trì, cẩn thận áp dụng những gì đã học vào trong đời sống của mình.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi được như trên. Con thấy mình còn thiếu kiên trì và cố gắng áp dụng Lời Ngài vào đời sống cách cẩn thận. Con xin Ngài giúp con thay đổi điều này. Xin Cha cũng ở cùng và giúp con nhận ra hết thảy điều gì con chưa đẹp lòng Cha và xin Ngài giúp con sớm hoàn toàn từ bỏ những điều ấy. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/01/2025

***


Nguyễn Xuân Bắc
18/03/2025 18:27

Khải Huyền 22:8-21 Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 22:8-21.

8 Tôi, Giăng, đã thấy và đã nghe các sự ấy. Khi tôi đã nghe và đã thấy, tôi đã phủ phục để thờ phượng, trước chân của thiên sứ đã tỏ ra cho tôi các sự ấy.
9 Thì người bảo tôi: “Hãy coi chừng! Đừng! Vì ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha của ngươi, với các tiên tri, cùng với những ai giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời!”
10 Người bảo tôi: “Chớ niêm ấn các lời tiên tri trong sách này! Vì thì giờ đã gần.
11 Ai không công chính vẫn không công chính. Ai ô uế vẫn ô uế. Ai công chính vẫn công chính. Ai thánh khiết vẫn thánh khiết.”
12 “Này, Ta đến cách mau chóng và đem theo tiền trả công của Ta với Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là.
13 Ta là Đấng An-pha và Đấng Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc; Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng.”
14 Phước cho những ai làm theo các điều răn của Ngài, để họ sẽ được quyền đến Cây Sự Sống, và đi vào các cổng, vào trong thành.
15 Nhưng bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.
16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta làm chứng cho các ngươi các sự này, trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”
17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến!” Người nào nghe hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy nhận nước sự sống miễn phí.
18 Và tôi làm chứng cho hết thảy ai nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào các lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy các tai họa đã được chép trong sách này.
19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi các lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.
20 Đấng làm chứng cho các điều này phán: “Thật! Ta đến cách mau chóng.” A-men! Thật vậy! Hỡi Chúa Jesus, xin hãy đến!
21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Thiên sứ đã chỉ cho ông Giăng thấy những sự uy nghiêm ở trên trời, cũng như vẽ đẹp của Thành Thánh Giê-ru-sa-lem Mới. Ông đã được nhìn thấy sự đẹp đẽ thịnh vượng của mọi sự mà Chúa sẽ tạo nên mới, nhưng thay vì tôn vinh Thiên Chúa, ông lại phủ phục thờ phượng thiên sứ. Nhưng thiên sứ đã cảnh báo ông không được thờ phượng thiên sứ. Con học được rằng: Dù thấy bất cứ điều gì bằng mắt thường hay trong khải tượng, thì cũng không nên vội vàng mà phủ phục thờ phượng những sự đó. Loài người hiện nay cứ thấy một hiện tượng lạ ở trên trời hay dưới đất, là đều phủ phục mà thờ lạy những sự đó, và kèm theo hành động mê tín dị đoan như thắp nhang, thờ lạy hình tượng.

Thưa Cha, con được hiểu rằng: Đây là một sự thiếu hiểu biết về Thiên Chúa, vậy nên, Ma-quỷ đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của loài người mà cám dỗ loài người, để loài người vi phạm các điều răn của Ngài và để bị hình phạt của Ngài. Con được hiểu rằng các điều răn của Ngài không hề thay đổi, không hề sửa đổi theo thời gian. Ma-quỷ thật là tinh ranh đã thay đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy thành Chủ Nhật, và bỏ đi điều răn cấm thờ lạy hình tượng. Nguyện xin Cha thương xót mở mắt thuộc linh cho những ai tìm kiếm Ngài, muốn biết Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ