Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Hôm nay, ngày 07/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Đức Chúa Jesus đã ở với các môn đồ 40 ngày sau khi phục sinh. Theo bạn, tại sao khoảng thời gian này lại quan trọng? Điều này có ý nghĩa gì với đức tin của các môn đồ?
2. Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ chờ đợi "lời hứa của Đức Cha" và "được báp-tem trong Thánh Linh". Theo bạn, tại sao việc chờ đợi này lại quan trọng trước khi họ bắt đầu sứ mệnh?
3. Các môn đồ hỏi về việc "lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên", nhưng Đức Chúa Jesus đã chuyển hướng câu trả lời sang sứ mệnh làm chứng. Điều này cho thấy gì về sự khác biệt giữa kỳ vọng của loài người và kế hoạch của Đức Chúa Trời?
4. Đức Chúa Jesus phán các môn đồ sẽ "là những chứng nhân" cho Ngài từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất. Làm thế nào lời này vẫn áp dụng cho Hội Thánh ngày nay?
5. Sự kiện Thăng Thiên được mô tả khá chi tiết với sự hiện diện của đám mây và hai người nam mặc áo trắng. Những chi tiết này có ý nghĩa thuộc linh gì?
6. Lời hứa về sự trở lại của Đức Chúa Jesus "cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng" ảnh hưởng thế nào đến cách chúng ta sống đức tin hôm nay?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Trong 40 ngày trước khi thăng thiên, Đức Chúa Jesus dành thời gian dạy dỗ các môn đồ về Nước Đức Chúa Trời. Bạn có đang dành thời gian mỗi ngày để học hỏi và suy ngẫm về Lời Chúa không? Nếu không, điều gì cản trở bạn làm điều này?
2. Các môn đồ được lệnh chờ đợi để nhận quyền năng từ Đức Thánh Linh. Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, bạn có thường xuyên dành thời gian yên lặng để cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh không?
3. Chúa phán các môn đồ sẽ làm chứng từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng đất. "Giê-ru-sa-lem" của bạn là đâu? Bạn đang làm gì để chia sẻ về Chúa với những người xung quanh mình?
4. Các môn đồ mong đợi một vương quốc chính trị, nhưng Chúa có kế hoạch lớn hơn. Hiện tại bạn có đang áp đặt kỳ vọng riêng lên kế hoạch của Chúa cho đời sống mình không?
5. Quyền năng từ Đức Thánh Linh được hứa ban để làm chứng cho Chúa. Bạn có đang sống và hành động trong sự nương cậy nơi Đức Thánh Linh không? Hay đang dựa vào sức riêng?
6. Các thiên sứ nhắc nhở về sự trở lại của Chúa. Nếu Chúa trở lại hôm nay, bạn có sẵn sàng không? Có điều gì trong đời sống cần thay đổi không?
Chúa kêu gọi các môn đồ làm chứng nhân. Trong công việc, gia đình và các mối quan hệ của bạn, người khác có thấy được Chúa qua cách sống của bạn không?
7. Các môn đồ phải rời khỏi vùng an toàn để đi khắp nơi làm chứng. Có "vùng an toàn" nào trong đời sống mà Chúa đang thách thức bạn bước ra khỏi không?
8. Sứ mệnh làm chứng đòi hỏi sự hiệp một giữa các môn đồ. Bạn đang góp phần gì vào sự hiệp một trong Hội Thánh để hoàn thành Đại Mệnh Lệnh?
Chúa hứa sẽ trở lại. Niềm hy vọng này ảnh hưởng thế nào đến cách bạn sắp xếp ưu tiên và đưa ra quyết định trong cuộc sống?
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con một ngày được bình an, con cái chúng con được đến lớp và trở về nhà trong sự vui thoả. Giờ này, chúng con được có thời gian để đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con hiểu biết Lẽ Thật càng hơn, áp dụng vào đời sống thuộc linh mỗi ngày của mình. Sau đây, chúng con xin nêu ra những sự hiểu biết của mình về các câu Thánh Kinh đầu tiên của sách Công Vụ Các Sứ Đồ.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Câu 1-3: Chúng con hiểu Lu-ca là tác giả của sách Công Vụ, ông cũng là tác giả của sách Tin Lành Lu-ca, trong những lời đầu sách, ông đang viết cho Thê-ô-phi-lơ, có thể Thê-ô-phi-lơ là một người có thẩm quyền hoặc là người bảo trợ cho Lu-ca. Những lời đầu ông ghi lại những điều Đức Chúa Jesus đã làm và dạy, tiếp nối từ Phúc Âm Lu-ca. Trọng tâm những lời dạy dỗ của Chúa Jesus sự bày tỏ công việc của Ngài thông qua các sứ đồ sau khi Ngài thăng thiên. Sau khi Ngài được phục sinh sau khi Ngài kết thúc sự thương khó, chịu đóng đinh trên cây thập tự để chết thế cho tội lỗi của loài người, Ngài đã hiện ra với các sứ đồ trong 40 ngày, tỏ ra cho các sứ đồ và nhiều người về nhiều bằng chứng Ngài còn sống và dạy họ về Nước Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
Câu 4: Chúng con hiểu Ngài đã truyền cho các sứ đồ không nên rời khỏi Giê-su-sa-lem mà chờ đợi lời hứa của Đức Cha, điều này giúp chúng con hiểu về chương trình mà Ngài đã chuẩn bị sẵn mọi sự và mọi kế hoạch cho các sứ đồ, trong đó có kế hoạch ban thánh linh cho họ để chuẩn bị cho công cuộc rao giảng Tin Lành của Đấng Christ ra cho thế gian.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
Câu 5-8: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã chuẩn bị để báp-tem trong thánh linh cho các sứ đồ và điều đó sẽ xảy ra rất sớm. Điều này tạo nên sự mong đợi và háo hức trong lòng các sứ đồ. Họ hiểu nhầm việc được Chúa báp-tem trong thánh linh là ấn chứng cho lập lại vương quốc I-sơ-rơ-ên. Nhưng chính Ngài đã đính chính cho họ về các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đưa trong quyền của Ngài không phải là điều các sứ đồ được biết. Việc Ngài báp-tem trong thánh linh là việc chuẩn bị cho các sứ đồ sắp bước vào một công việc rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi đến muôn dân.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Câu 9-11: Chúng con hiểu sau khi Ngài đã phán dặn những lời cuối cùng cho các môn đồ, trong đó có việc Chúa sắp báp-tem thánh linh cho họ, thì Ngài đã được cất lên trời, một đám mây đã tiếp Ngài rời đi trước mắt họ. Hình ảnh Chúa được cất lên giúp chúng con hình dung môt cảnh tượng thật hùng tráng và vinh quang. Các môn đồ và có thể có cả những người I-sơ-ra-ên nữa tận mắt nhìn lên trời để chứng kiến sự kiện Đức Chúa Jesus cất lên có lẽ là sự ngạc nhiên rất lớn và cũng là niềm phước hạnh rất lớn của họ. Hai người nam trong trang phục trắng đã đứng cạnh họ lúc Ngài được cất lên chúng con nghĩ có thể đó là Môi-se, người đại diện cho luật pháp và Ê-li, đại diện cho tiên tri của Đức Chúa Trời. Lời nói của hai người cũng là sự dặn dò cho các môn đồ ghi nhớ sự trở lại của Chúa cũng như sự cất lên của Ngài theo cùng một cách, chúng con hiểu sự trở lại của Chúa như là một bộ phim quay ngược lại sự cất lên mà họ đang được chứng kiến vậy.
Kính thưa Cha, qua các câu Thánh Kinh trên, chúng con cảm nhận thấy tình yêu, sự quan phòng đầy trọn của Đức Chúa Trời với tuyển dân của Ngài cũng như chương trình, kế hoạch của Ngài đều được Ngài hoạch định một cách chi tiết trước khi Ngài được cất lên Thiên Đàng. Chúng con cũng hiểu một cách chắc chắn rằng, ngày mà Đấng Christ sẽ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và kết thúc sự tự trị của loài người cũng là ngày mà mọi chương trình, ý muốn tốt lành của Ngài đã được hoàn thành trên đất.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
Sứ Đồ Lu-ca đã gợi cho Thê-ô-phi-lơ biết về sách thứ nhất, là sách Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ, nói về công việc của Ngài từ khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, cho tới khi kết trên đất, và Ngài được cất lên trời. Tiếp đến là sứ mệnh của các sứ đồ được Chúa chọn, được Đức Thánh Linh hướng dẫn vào sự hầu việc Chúa, như đã được Lu-ca ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ về lịch sử phát triển Hội Thánh từ buổi ban đầu. Thê-ô-phi-rơ có nghĩa là người thân yêu của Thiên Chúa, rất có thể ông đã được Chúa ban trong sư đồng công, giúp đỡ Lu-ca những nhu cầu cần thiết trong chức vụ Ngài kêu gọi.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Sau khi Đức Chúa Jesus Christ chịu khổ hình, chịu chết và được chôn trong lòng đất trọn ba ngày ba đêm, Ngài đã phục sinh và hiện ra trước các môn đồ và các sứ đồ của Ngài, rồi Ngài đã ở cùng với họ trong bốn mười ngày, phán bảo họ về những sự thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước khi Ngài thăng thiên. Bởi những thương tích còn hằn trên thân thể của Chúa đã chứng minh rằng, Chúa đã thật sự phục sinh, là Đấng Hằng Sống.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
Trong khi các môn đồ nhóm hiệp, Chúa đã phán bảo họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, là lời khích lệ họ chờ đợi trong sự vâng phục, nhưng hãy chờ lời hứa của Đức Cha về sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, mà chính Đức Chúa Jesus Christ đã phán với họ trước thời điểm đó.
Vì Giăng Báp-tít thật đã làm báp-tem trong nước, những không còn bao lâu nữa, các môn đồ của Chúa sẽ được báp-tem trong thánh linh, được tiếp nhận quyền năng từ Đức Thánh Linh, giúp họ hoan thành sứ mệnh của Thiên Chúa.
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất.
Rồi, những người đang nhóm họp tại đó đã thưa với Chúa về sự nghi ngờ về vương quốc I-sơ-ra-ên, là vương quốc chính trị mà Ngài sẽ lập. Nhưng Ngài phán với họ về các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, là điều các môn đồ không thể biết. Câu trả lời của Chúa mang hàm ý về thời điểm thuộc về quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài nhấn mạnh về nhiệm vụ của các môn đồ là ra đi khắp nơi, làm chứng cho Ngài.
Chúa phán cho các môn đồ biết rằng, khi Đức Thánh Linh giáng trên các môn đồ, thì họ sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ngài chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê, và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất. Đây không chỉ là lời kêu gọi, mà là mệnh lệnh của Chúa dành cho tất cả con dân chân thật của Ngài trước khi Ngài thăng thiên, rằng hãy ra đi, làm chứng về Chúa, rao giảng Tin Lành cho muôn dân cho đến khi Ngài trở lại.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
Khi Đức Chúa Jesus Christ đã phán các lời được ghi chép trong câu 7-8, các môn đồ và các sứ đồ tại đó đã trực tiếp nhìn thấy Ngài được cất lên, có một đám mây, thể hiện sự vinh quang của Đức Chúa Trời bao phủ, tiếp Ngài khỏi mắt của ho.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Cùng lúc Đức Chúa Jesus được cất lên trời, các môn đồ bất chợt nhìn thấy hai người nam, được hiểu là hai thiên sứ xuất hiện bên họ, trong trang phục trắng, và đặt ra câu hỏi: Vì sao các người ấy đứng nhìn lên trời, đồng thời trả lời cho họ về sự Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi họ, vào thiên đàng, và giải thích cho họ biết rằng, Ngài cũng sẽ trở lại như cách họ đã thấy Ngài trở về thiên đàng. Đây là lời an ủi và củng cố đức tin chắc chắn vào sự trở lại của Đấng Christ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kin này nói về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được thực hiện qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, truyền lại cho các môn đồ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi của Ngài trên khắp đất, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh là trung tâm điều hành các môn đồ trong mọi việc làm của Hội Thánh, khiến con dân Chúa hướng đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ.
Nguyện Chúa ban cho con năng lực và sự khôn sáng, để luôn tận dụng thời gian vào sự học, suy ngẫm Lời Chúa, giữ mối tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện và chờ đợi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, sẵn sàng chia sẻ về Chúa với người lân cận trong mọi hoàn cảnh; lên kế hoạch và hành động trong sự nương cậy nơi Đức Thánh Linh, giúp đời sống tâm linh con trở nên mới mỗi ngày, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian qua nếp sống của con; vượt qua những thử thách, góp phần vào sự hiệp một trong Hội Thánh để hoàn thành Đại Mệnh Lệnh của Chúa, và luôn ưu tiên cho đời sống tâm linh, trông cậy vào sự đến của Đấng Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ. Nguyện xin mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban cho con sức lực, chữa lành chứng cảm đau họng khó chịu cho con và làm việc cùng con dù việc nhỏ nhất. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng dù những sứ đồ là người yêu kính Chúa nhưng sự Chúa chết trên thập tự giá cũng khiến nhiều sứ đồ sợ hãi. Khi Đức Chúa Jesus Christ sống lại, có sứ đồ còn chưa tin, còn muốn sờ chạm vào Chúa. Những sứ đồ là những người đi ngay bên cạnh Chúa, vậy mà họ còn như vậy. Sự việc Chúa sống lại, ở với họ 40 ngày khiến cho họ càng tin chắc về những điều mà Ngài giảng dạy khi Ngài còn sống, khiến cho họ càng mạnh mẽ rao truyền về sự cứu rỗi của Ngài cho đến cuối cùng. Và những sứ đồ đầu tiên là những người trải qua muôn khó khăn nhưng họ vẫn trung tín vì họ biết Đấng mà họ đang tin.
Con hiểu rằng lời hứa về sự Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống sau khi Đức Chúa Jesus Christ về trời là lời hứa khiến cho đời sống đức tin của hết thảy con dân Chúa nhẹ nhàng, bởi vì được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ trở về thiên đàng giữa các đám mây cũng khiến cho con nghĩ đến cách Ngài sẽ quay trở lại. Ngày đó thật rất gần. Hiện tại Chúa ban cho con dân Ngài cuộc sống phước hạnh trong sự chờ đợi Ngài. Nhưng sự Ngài trở lại để đem chúng con vào nơi thiên đàng sống phước hạnh mà từ ngữ không thể diễn tả được.
Sứ mệnh rao truyền sự cứu rỗi của Ngài ra khắp đất là sứ mệnh chung cho mỗi một con dân Chúa, chẳng phải riêng các sứ đồ. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho gia đình con được sự khôn sáng, năng lực để chúng con làm chứng về sự cứu rỗi của Ngài. Xin Ngài cũng đụng chạm đến tấm lòng của người thân của chúng con, để họ không bắt bớ mà có cơ hội tin nhận Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội để suy ngẫm Lời Chúa, thêm nên trong con sự hiểu biết về Chúa và thánh ý Ngài trên đời sống con, để con không lãng phí thời gian mà Ngài ban cho con trong cuộc đời này vào những việc không có ích.
Cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11.
Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Sau khi phục sinh Đức Chúa Jesus đã ở với các môn đồ 40 ngày. Đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để Ngài củng cố đức tin trong lòng các môn đồ qua bằng chứng, thật Ngài đã sống lại.
Con hình dung tâm trạng đau buồn, tuyệt vọng của các môn đồ khi tận mắt chứng kiến Chúa mình đã chết, họ không còn chút hy vọng nào nữa, đường ai nấy đi, họ tản lạc trong sự tuyệt vọng khi niềm trông cậy bị sụp đổ hoàn toàn. Chúa phục sinh và ở với các môn đồ 40 ngày chính là nguồn sức mạnh không giới hạn để các môn đồ sau đó đã sống và chết cho Ngài vì họ trực tiếp là chứng nhân được ở với Chúa, được phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, sau khi Ngài sống lại.
Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ chờ đợi "lời hứa của Đức Cha" và "được báp-tem trong thánh linh". Điều này vô cùng quan trọng bởi vì các môn đồ không thể làm công việc phục vụ Nước Trời mà không có sự ban ơn, dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự chờ đợi để được báp-tem trong thánh linh đã khiến cho các môn đồ được nhúng chìm vào trong năng lực của Thiên Chúa, nhận lãnh chức vụ, thẩm quyền và năng lực đến từ Đức Chúa Trời để phụng sự Thiên Chúa. Đây cũng là bài học quan trọng cho mỗi một con dân Chúa trong việc nhẫn nại tìm kiếm và chờ đợi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh cho mình. Không nóng vội làm theo ý riêng mà phạm tội với Chúa.
Trong thực tế, kế hoạch của Đức Chúa Trời khác biệt với sự kỳ vọng của loài người. Các môn đồ của Chúa cho rằng, sự thành lập Vương Quốc Trời là sự giải phóng dân I-sơ-ra-ên khỏi sự cai trị của Đế Quốc La-mã và tái lập vương quốc I-sơ-ra-ên. Tuy vậy Ngài cho họ biết rằng các thời và các kỳ liên quan tới sự tái lập I-sơ-ra-ên nằm trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời và họ sẽ không được biết. Qua đó con học được rằng, đường lối của Đức Chúa Trời cao siêu, mầu nhiệm và tuyệt hảo, bởi vậy không có gì khôn ngoan hơn là đầu phục và chờ đợi sự bày tỏ của Ngài.
Đức Chúa Jesus phán các môn đồ sẽ "là những chứng nhân" cho Ngài từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất. Lời này thể hiện quyền năng của Đức Thánh Linh mà các môn đồ thời Hội Thánh ban đầu cũng như con dân Chúa trải mọi thời đại đều được kinh nghiệm. Các môn đồ thời Hội Thánh ban đầu là những nhân chứng trực tiếp thuật lại những điều họ mắt thấy tai nghe về Đức Chúa Jesus Christ. Ngày nay bất cứ một người nào yêu kính Chúa chân thật thì ắt sẽ có tấm lòng khao khát được làm chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống được biến đổi của mình mà bản thân được kinh nghiệm cách sống động.
Kính thưa Chúa!
Hình ảnh các môn đồ chăm chú dõi mắt nhìn lên trời cao, cho dù có đám mây đã che khuất Ngài đi nhưng mắt họ vẫn dõi trông theo Chúa, có lẽ bởi trong lòng các môn đồ không ai muốn xa rời Chúa. Lời hai vị thiên sứ nói về sự tái lâm của Đấng Christ giữa chốn không trung với cách thức như Ngài đã được cất lên đã an ủi và mang lại sức mạnh rất lớn cho các môn đồ, ban cho họ sự trông cậy lớn lao để bắt đầu công việc phụng sự Chúa. Đây cũng là niềm hy vọng trông cậy mãnh liệt của con dân Chúa trải mọi thời đại.
Kính thưa Chúa!
Trong lòng con tin quyết và khao khát mong chờ ngày Hội Thánh được cất lên không trung gặp Chúa giữa những đám mây. Mỗi ngày khi con để lòng tìm kiếm Chúa, để lòng suy ngẫm Lời của Ngài thì ngày đó con được kinh nghiệm sự đồng hành của Ngài, con được trải qua một ngày trong sự phước hạnh, bình an, thỏa vui và con cứ đếm mỗi ngày qua đi như vậy để biết rằng, Ngài không xa rời con, Ngài dẫn dắt con mỗi ngày cho tới ngày con được ở nơi không trung mặt đối mặt với Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Con cầu xin Chúa ban năng lực, xin ban cho con giữ trọn tấm lòng luôn biết tìm kiếm ý muốn của Chúa qua Lời của Ngài. Xin giữ con mãi ở trong sự hiệp một với anh chị em cùng Cha trong Chúa để hoàn thành Đại Mệnh Lệnh Ngài giao. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con để làm ích lợi cho con. Cảm tạ ơn Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian để con có thể viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay, nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài suy ngẫm. A-men!
Thưa Cha, khi suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trên con rút ra được bài học dành cho bản thân con về việc làm chứng nhân cho Chúa, để rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa cho muôn dân.
Thưa Cha, từ khi tin nhận Chúa đến nay con vẫn chưa đưa dắt được một người nào đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Con tự nhận thấy điều đó là do đời sống của con vẫn chưa chiếu ra được sự vinh quang của Ngài, mặc dù con cũng đã nói về Chúa cho nhiều người. Con thấy mình cần phải tra xét lại đời sống của mình xem còn chỗ nào thiếu xót để cậy ơn Chúa mà thay đổi để đời sống của con cần phải chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Khi đó, qua nếp sống của con mà mọi người xung quanh con nhìn thấy được sự vinh quang của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con muốn thay đổi, con muốn từ bỏ hết những điều còn xưa cũ trong đời sống của con, con muốn đời sống của con chiếu ra sự vinh quang của Ngài. Con cầu xin Cha giúp con làm được điều đó. Con tin nếu con thật sự quyết tâm và tin cậy Ngài thì Ngài sẽ giúp con làm được. Xin Cha, giúp con trong thời gian tới con được thay đổi để con có thể rao giảng Tin Lành qua chính đời sống của con, thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Chúa đã giao cho con dân Chúa. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với những ân điển mà Ngài ban cho con, con cảm tạ ơn Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay, cho con có cơ hội để tra xét lại đời sống của mình và về việc thực hiện Đại Mạng Lệnh mà Ngài đã giao phó cho con. Con ước mong sẽ đưa dắt được dù chỉ một người đến với sự cứu rỗi của Ngài trước khi Chúa đến. Xin Cha giúp con có thể làm được điều này. Con cảm tạ ơn Cha và con xin thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
08/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài, dẫu trên bước đường theo Chúa, con sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng mọi sự đó Ngài cho phép xảy ra để rèn tập con. Nguyện xin Ngài ban ơn thêm sức trên con để mỗi ngày con đắc thắng cám dỗ, vượt qua những thử thách mà sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Thưa Cha! Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 như sau:
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sách Công Vụ Các Sứ Đồ là bức thư mà Lu-ca viết gửi cho một môn đồ của Chúa tên là Thê-ô-phi-lơ. Giáo lý thứ nhất mà Lu-ca nhắc đến là sách Lu-ca, viết về những việc làm và dạy của Đức Chúa Jesus từ khi Ngài bắt đầu mục vụ, cho đến khi Ngài cất lên thiên đàng.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Ngài thi hành chức vụ Thầy Tế Lễ là dâng chính thân thể của mình làm của lễ chuộc tội dâng lên Đức Chúa Trời, Ngài đã chết sau ba ngày Ngài đã sống lại và hiện ra với các sứ đồ của Chúa.
Ngài đã ở lại cùng các môn đồ rao giảng cho các môn đồ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong bốn mươi ngày.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự Đức Chúa Jesus sau khi phục sinh và hiện ra với các môn đồ của Ngài là một điều rất quan trọng, điều đó giúp cho con dân Chúa vững vàng đức tin càng hơn khi họ được thấy thân thể thiêng liêng của Ngài, họ vững vàng càng hơn trong các chức vụ, linh vụ mà Chúa giao phó, trước những khó khăn thử thách mà họ sẽ gặp phải trong bước đường hầu việc Chúa.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
Thưa Cha! Khi Đức Chúa Jesus chết trên thập tự giá và được chôn cất, thì nhiều môn đồ đã rời Giê-ru-sa-lem, nhưng sau khi biết Chúa đã sống lại hiện ra với họ thì họ đã quay trở lại Giê-ru-sa-lem để gặp Chúa. Đức Chúa Jesus đã khuyên họ ở lại Giê-ru-sa-lem để chờ đợi và nhận sự Đức Chúa Trời đã hứa ban. Con hiểu rằng, sự hứa ban của Đức Chúa Trời chính là Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống và ngự vào mỗi con dân Chúa, ấn chứng cho mỗi con dân Chúa về sự họ đã được cứu rỗi và ban ân tứ cho mỗi con dân Chúa để họ hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Jesus đã giao phó cho họ.
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, các môn đồ của Chúa thời ấy, dù được nghe Chúa bày tỏ và rao giảng về Vương Quốc Trời, nhưng khi nghe Đức Chúa Jesus khuyên họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem để họ nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban cho họ thì các môn đồ của Chúa chỉ nghĩ đến việc I-sơ-ra-ên được lập lại.
Con hiểu rằng, loài người chúng con trước những sự việc xảy ra đều có những ý tưởng, suy tính, nhưng đó chỉ là những suy tính dựa trên mắt thấy, tai nghe mà thôi, còn ý tưởng của Chúa vượt xa những ý tưởng loài người của chúng con rất nhiều.
"Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi." (Ê-sai 55:8-9).
Để chúng con nhận biết được ý Chúa thì hoặc là Chúa phán với chúng con, hoặc chúng con được Thiên Chúa Ngôi Ba chính là Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật ngự vào bày tỏ dẫn dắt chúng con thì chúng con mới biết để làm theo được ý của Ngài. Nếu không mọi việc làm của chúng con đều làm theo những suy nghĩ đến từ xác thịt, bởi vậy trước mọi sự xảy ra trên đời sống, chúng con cần dâng trình, cầu hỏi Chúa, xin Chúa ban ơn dẫn dắt để chúng con làm theo thánh ý Ngài.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
Thưa Cha! Khi Chúa đã dặn dò các môn đồ xong thì Chúa cất lên trên những đám mây và trở về thiên đàng. Sự Ngài cất lên thiên đàng cũng để Đức Thánh Linh sẽ xuống thế gian, và ngự vào mỗi con dân Chúa, ban ơn dẫn dắt con dân Chúa trên bước đường về nhà Ngài.
"Dù vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi đâu; nhưng nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến." (Giăng 16:7).
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Thưa Cha! Khi Đức Chúa Jesus đã cất lên trời, thì có hai thiên sứ đã hiện ra và phán với các môn đồ: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Con hiểu rằng, lời phán của thiên sứ cũng là lời tiên tri về sự Đức Chúa Jesus sẽ trở lại đón Hội Thánh của Ngài trở về thiên đàng. Trong ngày ấy, mỗi một con dân chân thật của Chúa sẽ được cất lên chốn không trung gặp Chúa, họ sẽ nhận được những phần thưởng mà Chúa ban bởi những việc lành mà họ đã làm ra khi ở thế gian này.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn. Giờ này, xin Ngài cũng ban cho con một giấc bình an, được sự dạy dỗ của Ngài trong giấc ngủ. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
08/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Đây là những điều mà con đã học được qua các câu:
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa,
Đức Chúa Jesus đã ở với các môn đồ 40 ngày sau khi phục sinh. Sự kiện Chúa phục sinh là vô cùng quan trọng, vì nếu Chúa không sống lại thì chương trình cứu rỗi của Ngài không còn ý nghĩa, trở nên vô ích. Với thời gian 40 ngày, không ngắn, cũng không dài, cùng với những sự dạy dỗ của Chúa cho các môn đồ, đủ để minh chứng rõ ràng cho các môn đồ và cho loài người rằng: Chúa đã sống lại, cũng chứng minh Ngài là Thiên Chúa và bất cứ ai tôn thờ Ngài là tôn thờ Chúa sống, Đấng quyền năng và đầy tình yêu thương, khác hẳn với những người trong thế gian, tôn thờ những người chết là những anh hùng, những lãnh tụ dân tộc, là những ông bà, cha mẹ của họ đã qua đời, kẻ chết mà không sống lại, thì chẳng có quyền năng gì, sự tôn thờ họ thành ra vô ích vì thiếu sự hiểu biết. Đó là sự tối tăm của họ. Họ cần được Chúa soi sáng, mở mắt.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
Kính thưa Chúa!
Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ chờ đợi "lời hứa của Đức Cha" và "được báp-tem trong thánh linh". Việc chờ đợi này là quan trọng trước khi họ bắt đầu sứ mệnh rao giảng Tin Lành cho muôn dân, họ phải được “xức dầu”, được “báp-tem” trong thánh linh, có sức mạnh, có năng lực, có thần quyền từ Chúa để làm công việc rao giảng Tin Lành là những công việc đầy khó khăn và nguy hiểm (Lu-ca 10:3). Cảm tạ Chúa.
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
Kính thưa Chúa,
Các môn đồ hỏi về việc "lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên", nhưng Đức Chúa Jesus đã chuyển hướng câu trả lời sang sứ mệnh làm chứng. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa kế hoạch, đường lối của Đức Chúa Trời, khác với kỳ vọng của loài người (Ê-sai 55:8-9). Ngài làm việc có “thời” và “kỳ”. Các môn đồ muốn dân mình thoát khỏi ách đô hộ của Đế Quốc La-mã là về phần thuộc thể. Nhưng Chúa muốn con dân Chúa được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của Sa-tan trước hết và đó là ưu tiên số 1. Cảm tạ Chúa. Cho đến 14/05/1948 đất nước I-sơ-ra-ên mới được tái lập thuộc thể. Cảm tạ Chúa.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
Kính thưa Chúa,
Đức Chúa Jesus phán các môn đồ sẽ "là những chứng nhân" cho Ngài từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất. Chính họ là những chứng nhân của Chúa về quyền năng biến đổi mình từ con người tội lỗi xấu xa trở nên công cụ hữu ích cho nhà Chúa để làm những việc lành. Để áp dụng lời này cho Hội Thánh ngày nay, với các phương tiện thông tin về Tin Lành trên các trang mạng, con nghĩ, phát những tấm thiếp ghi các địa chỉ về Tìm Hiểu Tin Lành, Kỳ Tận Thế… cho những người thân quen, để họ được tiếp cận với Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
Kính thưa Chúa,
Sự kiện Thăng Thiên được mô tả khá chi tiết với sự hiện diện của đám mây khi Ngài được cất lên bày tỏ sự vinh quang của Chúa và cũng ứng nghiệm Lời hứa Ngài ra đi là để Đấng An Ủi sẽ đến với các môn đồ (Giăng 16:5-7).
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Kính thưa Chúa,
Lời hứa về sự trở lại của Chúa Jesus trên đám mây (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17), được báo trước qua hai thiên sứ mang hình hai người nam mặc áo trắng xuất hiên bên cạnh họ, đã làm nức lòng con dân Chúa về những công khó của họ được đền đáp khi Chúa sẽ gọi họ cất lên không trung gặp Ngài với những phần thưởng kèm theo. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Trong 40 ngày trước khi thăng thiên, Đức Chúa Jesus dành thời gian dạy dỗ các môn đồ về Nước Đức Chúa Trời. Con cũng đang dành thời gian mỗi ngày để học hỏi và suy ngẫm về Lời Chúa (Giô-suê 1:8; Thi Thiên 1:1-3) để Lời Ngài thánh hóa con. Điều cản trở con làm điều này là những bệnh tuổi già, sức khỏe ngày một hao mòn, mắt kém, thoái hóa đốt sống lưng, ngồi lâu gõ phím gây mệt mỏi, đau nhức. Con xin Chúa chữa lành và ban sức mới cho con. Con cảm tạ Chúa.
2/ Các môn đồ được lệnh chờ đợi để nhận quyền năng từ Đức Thánh Linh. Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, con vẫn thường xuyên dành thời gian yên lặng để cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa.
3/ Chúa phán các môn đồ sẽ làm chứng từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng đất. "Giê-ru-sa-lem" của con là từ nơi con đang ở, là những người thân trong gia đình, trong họ hàng, là thành phố con sống với những người con quen biết. Con đang và sẽ chia sẻ về Chúa, về Lời Chúa với họ. Nguyện Đức Thánh Linh cáo trách và soi sáng cho họ, xua đuổi tà linh vây hãm họ, để họ tiếp nhận Lời Ngài. A-men! Con cảm tạ Ngài.
4/ Các môn đồ mong đợi một vương quốc chính trị, nhưng Chúa có kế hoạch lớn hơn. Con nghĩ để làm tốt cho công việc của nhà Chúa, bản thân con phải được vững mạnh rồi mới có đủ tư chất để hầu việc Chúa.
5/ Quyền năng từ Đức Thánh Linh được hứa ban để làm chứng cho Chúa. Bởi vậy, con đang sống và hành động trong sự nương cậy nơi Đức Thánh Linh chứ không dựa vào sức riêng của mình. Con cảm tạ Chúa.
6/ Các thiên sứ nhắc nhở về sự trở lại của Chúa. Nếu Chúa trở lại hôm nay, con xin sẵn sàng. Xin Chúa giúp con để nơi phòng con ở được gọn hơn, ít đồ hơn, ngăn nắp hơn, con cảm tạ Chúa.
Chúa kêu gọi các môn đồ làm chứng nhân. Trong công việc, gia đình và các mối quan hệ của con, con nghĩ, họ thấy con được biến đổi, có nếp sống trung thực, ngay lành và đầy tình yêu thương, qua cách sống của con. Con cảm tạ Chúa.
7/ Các môn đồ phải rời khỏi vùng an toàn để đi khắp nơi làm chứng. Con phải bước ra khỏi "vùng an toàn" là ngôi nhà con đang ở, để tiếp xúc với những người xung quanh, để rao giảng về tình yêu Chúa cho họ. Đó thực sự là khó khăn, là thách thức cho con. Xin Chúa giúp đỡ con. Con cảm tạ Chúa.
8/ Sứ mệnh làm chứng đòi hỏi sự hiệp một giữa các môn đồ. Việc từng cùng đi làm chứng, chúng con chưa làm được. Nhưng việc cầu thay cho ai đó để dẫn họ đến với Tin Lành thì con làm được.
Chúa hứa sẽ trở lại. Niềm hy vọng này cho con có những công việc phải ưu tiên làm trước, những công việc làm sau trong cuộc sống. Xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 09/01/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa Ngài ban cho gia đình con. Hôm nay chỗ con bị cúp điện nên con không làm việc, và có thời gian đi thăm con dân Chúa. Con cảm tạ Cha vì được sống gần các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Từ câu 1 đến câu 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu "về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy" không có nghĩa là Lu-ca đã ghi chép hết mọi lời giảng dạy và mọi việc làm của Đức Chúa Jesus vào sách Lu-ca, mà có nghĩa là:
- Mọi điều về linh vụ của Đức Chúa Jesus mà ông được các chứng nhân tường thuật lại.
- Để phân biệt giữa sách Lu-ca và Công Vụ Các Sứ Đồ. Sách Lu-ca chỉ ghi lại việc làm và sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus, còn sách Công Vụ Các Sứ Đồ là ghi lại việc làm của các sứ đồ.
Khi ngẫm nghĩ về khoảng thời gian 40 ngày Đức Chúa Jesus ở lại với các môn đồ trước khi Chúa thăng thiên, trong con có cảm nhận, Chúa dùng khoảng thời gian đó để chuẩn bị cho các môn đồ mọi điều cần thiết để họ đối diện được với những cơn bách hại sắp tới. Sự được tương giao, trò chuyện trực tiếp với Chúa, Đấng mà họ chứng kiến đã chết nay đã sống lại, sẽ khiến đức tin của họ trở nên rất mạnh mẽ. Con nghĩ rằng, khi bản thân các thánh đồ bị đưa đi xử tử, họ nhớ lại Chúa, họ sẽ rất can đảm, khẳng khái tuyên xưng đức tin của mình trước những kẻ bách hại họ. Sự hy sinh của họ cũng mang tới động lực rất lớn cho các thể hệ sau trong Hội Thánh.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, việc các môn đồ cần chờ đợi sự được báp-tem trong thánh linh là điều vô cùng quan trọng với họ trước khi bắt đầu sứ mệnh rao giảng Tin Lành. Bởi vì, ngay khi các thánh đồ tỏ mình ra giữa thế gian là "như chiên vào giữa bầy sói", họ rất cần sự dẫn dắt và ban ơn khôn sáng của Đức Thánh Linh. Vì thể lực mà họ chiến cự không phải là loài người mà là các tà linh đứng sau.
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
Từ câu 6 đến câu 8: Thưa Cha, qua ba câu này, con hiểu rằng, lúc này con môn đồ của Chúa vẫn chưa hiểu về kế hoạch của Đức Chúa Trời. Điều này mang tới cho con các suy nghĩ:
(1) Con nghĩ là trong những năm phụng sự Chúa tiếp sau đó, trong kinh nghiệm chịu khổ rao giảng Tin Lành cộng với sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, các môn đồ sẽ dần hiểu được chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Cũng có thể, họ sẽ dần hiểu được khi chứng kiến linh vụ của Sứ Đồ Phao-lô.
(2) Hãy luôn đặt sứ mệnh phụng sự Chúa lên trên mọi ao ước cá nhân. Tương giao với Chúa mỗi ngày để luôn biết được ý muốn của Chúa trên mình trong mỗi giai đoạn của cuộc đời.
Ngày xưa các môn đồ làm chứng nhân cho Chúa bằng cách kể lại mọi điều mà họ chứng kiến về Chúa. Ngày nay, Hội Thánh làm chứng nhân cho Chúa bằng cách giúp cho người xung quanh thấy được sự thay đổi trong nếp sống, trở nên tốt đẹp hơn của mình.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Từ câu 9 đến 11: Thưa Cha, khi đọc các câu này và đặt mình trong tâm trạng của các môn đồ thì bản thân con nghĩ rằng, mình mau làm cho xong các việc Chúa giao để mau được lên trời ở với Chúa! Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã gần đến!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Trong những ngày tháng còn lại trên đất này, con nguyện sống hết sức lực này cho Chúa. Nguyện rằng, trong năm mới này, con sẽ kết quả nhiều hơn nữa cho nhà Chúa. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con giờ này được yên tĩnh đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu giáo lý thứ nhất mà tác giả đã biên soạn chính là sách Lu-ca. Trong đó, ông đã biên soạn mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã làm và dạy bởi thánh linh, từ khi Ngài bắt đầu chức vụ cho tới ngày Ngài được cất lên trời, dựa trên các lời chứng của những người trực tiếp thấy và theo Ngài (Lu-ca 1:1-4). Tuy nhiên, đó không phải là mọi điều Đức Chúa Jesus đã làm và dạy, vì như Sứ Đồ Giăng đã làm chứng, công việc của Chúa là rất nhiều, nếu ghi chép hết thảy, thì thế gian không đủ chỗ chứa các sách ấy (Giăng 21:25).
Sau sự thương khó và sự chết, Đức Chúa Jesus đã sống lại và hiện ra và ở với các môn đồ 40 ngày. Khoảng thời gian này làm con nhớ đến Môi-se đã ở trên Núi Si-na-i, được gần gũi với Đức Chúa Trời trước khi được ban cho Mười Điều Răn, cũng như sự kiện Chúa Jesus trải qua 40 ngày trong đồng vắng, chịu sự cám dỗ của Sa-tan, và Ngài đã dùng Lời Chúa để chiến thắng. Giờ đây, sau khi phục sinh, Chúa cũng ở lại với các môn đồ của Ngài trong 40 ngày để chuẩn bị họ cho các công việc Ngài giao, dạy dỗ họ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Khoảng thời gian này các môn đồ đều được trực tiếp nhìn thấy Ngài, ăn uống và trò chuyện với Ngài, qua đó họ có thể biết cách chắc chắn rằng Ngài thực sự "sống". Đức Chúa Jesus đã sống lại là sự thật, không phải ảo ảnh, hay sự tưởng tượng. Ngài đã mở tâm trí cho họ hiểu được Thánh Kinh (Cựu Ước) đã chép trước về Ngài (Lu-ca 24:45-46).
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
Thưa Cha, con hiểu rằng trong lần thứ nhất hiện ra với các môn đồ, Ngài đã dặn họ đợi trong Thành Giê-ru-sa-lem, "cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao." (Lu-ca 24:48-49). Lời hứa của Đức Cha mà Chúa Jesus nói là sự Đức Thánh Linh được ban cho Hội Thánh. Trong ngày ấy Hội Thánh được thành lập, các môn đồ đầu tiên đại diện cho Hội Thánh trong mọi thời đại được báp-tem trong thánh linh.
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
Thưa Cha, dựa vào câu 3 con hiểu rằng, trong suốt khoảng thời gian Đức Chúa Jesus ở với các môn đồ, ngoài sự "tỏ ra chính mình Ngài là sống" thì thời gian còn lại Ngài đã "phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời." Nhưng thực tế các môn đồ lại hiểu nhầm vương quốc ấy là Vương Quốc I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jesus không giải thích gì về sự hiểu lầm của họ, Ngài vẫn trả lời họ về điều họ muốn biết rằng điều ấy đã đặt trong quyền của Đức Chúa Trời, các môn đồ thời ấy không được biết. Việc Ngài muốn họ làm là chờ đợi Đức Thánh Linh giáng xuống, và sau đó làm chứng nhân cho Ngài cho đến tận cùng của trái đất. Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt, ban năng lực cho Hội Thánh thi hành sứ mệnh của mình, đó là làm chứng về Đức Chúa Jesus, mở rộng Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi các môn đồ tận mắt nhìn thấy Đức Chúa Jesus được cất lên và có một đám mây tiếp lấy Ngài, họ vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Lời tiên tri của hai thiên sứ về sự tái lâm của Đấng Christ, ngoài nói về sự Ngài sẽ trở lại giữa chốn không trung, cùng một cách như bấy giờ, thì còn giống ở sự không thể ngờ tới nữa. Đức Chúa Jesus đang ở giữa họ và giảng dạy cho họ nhiều điều, họ vẫn được tận mắt nhìn thấy Ngài, thế rồi bỗng Ngài ngự lên, khuất khỏi mắt họ. Sự Ngài ngự lên, rời khỏi họ diễn ra thật bất ngờ, có lẽ vì thế mà dù không thấy Đức Chúa Jesus nữa, họ vẫn cứ tiếp tục nhìn chăm lên trời.
Khi suy ngẫm về sự các môn đồ cứ đứng đó chăm chú nhìn lên trời, thì có hai thiên sứ bên cạnh nhắc họ "sao các người đứng nhìn lên trời?" con thấy đạo Chúa thật thực tế. Con dân Chúa sống trong sự chờ đợi Chúa của mình trở lại, nhưng không sống trong mộng tưởng, không làm gì cả, mà chúng con được nhắc nhở để sống và phụng sự Chúa trên đất này, sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa vào bất cứ lúc nào.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện rằng con luôn nuôi mình bằng Lời của Ngài mỗi ngày, luôn vâng theo sự dạy dỗ của Chúa, trong mọi sự biết tìm kiếm thánh ý Chúa, hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và đồng công với Hội Thánh để Tin Lành được giảng ra khắp đất. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an và phước hạnh trong ơn quan phòng của Ngài. Cảm tạ Cha ban ơn cho chị con gái lớn của con đã thi xong và bây giờ bé được nghỉ ngơi ở nhà để chuẩn bị bước vào học kỳ 2; những ngày bé được nghỉ học ở nhà đã phụ giúp con nhiều việc trong sự vui thích được giúp đỡ mẹ, nguyện Cha ban ơn cho con gái con luôn yêu kính Chúa và thuộc về Ngài mãi mãi. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, giờ này con tiếp tục đọc suy ngẫm Lời Ngài, xin Ngài ban ơn dạy dỗ con và con xin ghi lại sự hiểu của con trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11, như sau:
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha,
Câu 1-3, con hiểu là, giáo lý thứ nhất mà Lu-ca nói là giáo lý được chép trong sách Tin Lành Lu-ca mà ông đã viết về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm từ đời sống, công việc, sự dạy dỗ, sự chết và sự phục sinh của Ngài, để bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến là sách Công Vụ Các Sứ Đồ nói về sứ mạng của các môn đồ sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên.
Con hiểu là, Đức Chúa Jesus đã ở với các môn đồ sau khi phục sinh, để phán dạy các môn đồ về Vương Quốc Trời rất là quan trọng. Vì Khoảng thời gian này, chính Ngài đã hiện diện sống động trước họ, dùng nhiều chứng cớ để làm rõ rằng Ngài đã sống lại, để làm vững mạnh đức tin của họ và chuẩn bị cho họ sứ mệnh lớn lao sau khi Ngài thăng thiên.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem [trong] nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
Câu 4-5 con hiểu là, Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ chờ đợi “lời hứa của Đức Cha và được báp-tem trong thánh linh” trước khi họ bắt đầu sứ mệnh rao giảng Tin Lành là quan trọng, vì con hiểu đây là giai đoạn mà Đức Chúa Cha thành lập Hội Thánh và Đức Thánh Linh phải được ban xuống để dạy dỗ, nhắc lại nhưng lời phán dạy của Chúa và ban quyền năng và sự khôn sáng để họ thi hành sứ mệnh. Việc chờ đợi này làm con hiểu rằng mọi công việc của Hội Thánh phải từ Đức Chúa Trời và ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho trong Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
Câu 6, 7, 8 con hiểu là, các môn đồ hỏi Chúa việc lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ về thời và kỳ trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời; kế hoạch và quyền năng của Ngài, họ chưa biết được. Và Ngài đã chuyển hướng câu trả lời sang sứ mệnh làm chứng về Ngài khi Đức Thánh Linh đến và ban quyền phép cho họ. Đức Chúa Jesus hướng họ về kế hoạch lớn hơn của Đức Chúa Trời là Vương Quốc Thiên Đàng Vinh Quang đời đời phước hạnh trong sự yêu thương, không có sự áp bức hay tội lỗi cai trị. Chứ không phải như sự kỳ vọng lập lại vương quốc chính trị theo ý của loài người, như họ đã nghĩ. Con học được rằng, việc Chúa hướng các môn đồ đến việc làm chứng về Ngài cho đến cùng trái đất là sứ mệnh cho tất cả con dân Chúa, những ai tin cậy Ngài. Và sự thực thi sứ mệnh không phải là làm theo sức riêng của con người mà phải sống nếp sống tin kính và hành động trong sự nương cậy nơi Đức Thánh Linh.
Và con học được qua các môn đồ trong sự vâng lời Chúa họ chờ đợi lời hứa Đức Thánh Linh được ban xuống, rằng, con cần phải yên lặng hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn và ban năng quyền từ Đức Thánh Linh trong mọi quyết định và hành động của con.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Câu 9, 10, 11 con hiểu là, khi Đức Chúa Jesus đã phán những điều ở phía trên với các môn đồ thì Ngài được cất lên trời có đám mây tiếp Ngài khỏi mắt họ nhưng họ vẫn cứ nhìn lên trời, thì có hai người nam đứng cạnh bên họ, con hiểu hai người nam mặc trang phục trắng này là hai thiên sứ của Chúa đã nói tiên tri với họ về việc Chúa sẽ trở lại, như cách họ thấy Chúa được cất lên trời, để đưa Hội Thánh ra khỏi thế gian. Điều này thật khích lệ cho con, và hết thảy các anh chị em cùng Cha của con luôn mong mỏi ngày Chúa đến để đem Hội Thánh về với Chúa luôn, để được nhìn thấy Chúa và ở cùng Chúa mãi mãi.
Con hiểu rằng, trong khi chờ đợi sự Chúa trở lại để đem chúng con là Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, chúng con phải hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã kêu gọi những ai là môn đồ của Ngài là rao giảng Tin Lành của Chúa; là rao giảng về về sự chết của Chúa, về tình yêu sự cứu rỗi và sự sống đời đời nơi Vương Quốc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho hết thảy những ai tin cậy và vâng lời Chúa. Sự rao giảng Tin Lành được thể hiện qua nếp sống tin kính Chúa mỗi ngày, qua những lời rao giảng, qua những phương tiện Internet mà chúng con đang sử dụng, trong những nơi mà chúng con đang sinh sống hay những nơi nào mà chúng con đi đến.
Lạy Cha, con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu hôm nay. Xin Cha ban cho chúng con luôn hiệp một trong sứ mệnh mà Chúa đã dạy chúng con làm theo trong sự sốt sắng tham gia vào những mục vụ, hay sự dâng hiến, sự cầu nguyện để gây dựng Hội Thánh của Chúa cho đến ngày Chúa đến đem chúng con về Vương Quốc Cha.
Nguyện Chúa ban cho gia đình con lòng yêu kính Chúa mãi mãi. Và hết thảy chúng con là những ai tin kính Ngài luôn sống làm vinh hiển danh Chúa.
Con xin hết lòng cảm tạ và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì sự ban phước của Ngài trên đời sống chúng con mỗi ngày. Khi mà chúng con có lòng tìm kiếm Ngài, thì thật mọi sự Chúa đã sắm sẵn hết cho chúng con. Qua đó con cũng hiểu và kinh nghiệm được rằng, mục đích đời sống của chúng con mặc dù còn sống trên đất nhưng chẳng lo tìm kiếm những điều thuộc về đất mà là lo tìm kiếm những điều thuộc về trời. Con cảm tạ Chúa thì giờ này cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt con trong sự học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được những điều sau:
1. Mọi điều Chúa giao phó cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn chính là mệnh lệnh, trong đó có sự rao giảng Tin Lành. Các sứ đồ là những người được Chúa chọn và kêu gọi vào trong sự hầu việc Chúa. Qua đó con hiểu rằng, mọi chức vụ trong Hội Thánh đều phải từ nơi Chúa ban cho, từ nơi Chúa chỉ định, cùng với mọi mục vụ, linh vụ đều phải theo ý muốn của Chúa. Không một ai được theo ý riêng để tự lập mình, hay lập người khác vào trong chức vụ, hoặc vào trong mục vụ và linh vụ nào.
2. Con hiểu sau khi Chúa sống lại thì Ngài ở cùng với các môn đồ và sứ đồ trong 40 ngày, và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, là một niềm an ủi và khích lệ lớn đối với họ. Sau khi chứng kiến sự kiện Ngài bị chết trên thập tự giá, chắc hẳn lòng nhiều người đau buồn, hoang mang. Giờ đây được thấy Chúa sống lại, họ hiểu những điều Chúa dạy dỗ trước đây, họ hiểu được chương trình của Chúa, hiểu được ý nghĩa của sự chết của Chúa, lại được nghe giảng về những điều phước hạnh thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Con nghĩ được thấy Chúa, được ở cùng Chúa, được nghe Chúa giảng dạy khiến cho họ được vững vàng đức tin, được dạn dĩ trong các công việc sắp tới của mình. Chúa cũng dặn họ không rời khỏi Giê-ru-sa-lem để chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Cha. Đó là lời hứa được báp-tem trong thánh linh.
3. Con hiểu sự các môn đồ và sứ đồ được báp-tem trong thánh linh là cần thiết cho họ trước khi ra đi rao giảng Tin Lành khắp tận cùng của trái đất. Bởi vì họ cần được nhận năng lực từ nơi Chúa ban cho để hoàn thành công việc được giao phó. Chẳng những vậy, trong danh Chúa họ cũng làm những phép lạ để ấn chứng cho sự Chúa là Đấng ở cùng họ, Ngài là Đấng toàn năng làm được mọi sự.
4. Thưa Chúa, con hiểu rằng mỗi con dân Chúa là một chứng nhân của Chúa, làm chứng về tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa. Mỗi chúng con ngày nay làm chứng nhân của Chúa qua chính nếp sống của mình. Không phải chỉ nói mà hành động thì không có. Nhưng người khác sẽ thấy Chúa qua mỗi việc làm, cách sống, cách đối xử của chính mình với mỗi người.
Thưa Chúa, con vẫn nhớ câu Thánh Kinh nói về sự Chúa được cất lên, có một đám mây tiếp Ngài, và lời phán Chúa đã được cất lên vào trong thiên đàng như thế nào, thì cũng sẽ trở lại như vậy. Điều đó khiến con ngẫm nghĩ và tưởng tượng về ngày Chúa đến đón Hội Thánh từ khi đọc được câu đó. Con nghĩ rằng sự biến hóa của thân thể chúng con là trong khoảnh khắc, nhưng con nghĩ mỗi con dân Chúa đều nghe biết, nhìn biết là Chúa đến, nhìn thấy Chúa trong một đám mây đến đón chúng con. Thưa Chúa, điều đó an ủi và khích lệ con trên suốt linh trình. Không gì bằng giây phút được trong thấy Chúa quay trở lại đón chúng con.
Kính lạy Chúa, con nguyện xin Ngài cứ luôn giữ gìn chúng con trung tín với Ngài để được gặp mặt Ngài trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
12/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Con hiểu rằng, việc Đức Chúa Jesus sống lại không những khiến vực lại đức tin của các môn đồ, mà còn khiến họ trở nên mạnh mẽ càng hơn khi Chúa đã ở cùng với họ trong suốt 40 ngày trước khi trở về Thiên Đàng. Trong 40 ngày đó Chúa đã bày tỏ nhiều cho các môn đồ như Ngài thật sự sống lại với một thân thể siêu vật chất, không còn bị giới hạn những định luật vật lý. Tuy nhiên, thân thể phục sinh vẫn còn mang dấu vết của sự thương khó như bàn tay mang dấu đinh, vết đâm nơi sườn. Đồng thời, Chúa phán dạy những sự thuộc về Vương Quốc Trời, hướng cho lòng họ về những sự trên trời, nơi mà họ sẽ đến và thuộc về nếu như họ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.
2. Trong lần nhóm họp cuối cùng, trước khi Đức Chúa Jesus về trời, thì Ngài phán dạy các môn đồ không nên rời Giê-ru-sa-lem, để nhận Lời hứa của Đức Chúa Trời, mà họ đã nghe. Lời hứa đó là các môn đồ sẽ được nhận lãnh báp-tem trong thánh linh. Con hiểu rằng, việc các môn đồ chờ đợi để nhận lời hứa là quan trọng trước khi bắt đầu sứ mệnh, là vì họ cần được Chúa ban cho thẩm quyền và năng lực trước khi thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Lành. Vì bất cứ một điều gì Chúa muốn con dân Ngài thực hiện, thì Ngài đều ban ơn và sắm sẵn những điều cần thiết, để họ hoàn thành cách tốt đẹp.
3. Qua sự sống lại vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ, các môn đồ kỳ vọng vào sự Chúa sẽ thiết lập lại Vương Quốc I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Jesus khuyên về thời và kỳ là điều họ không cần biết và hướng họ đến việc sứ mệnh làm chứng rao giảng Tin Lành sau khi nhận lấy quyền phép. Con hiểu rằng, Chúa đã luôn định sẵn những điều tốt đẹp cho những ai tin kính Ngài. Bổn phận của con dân Chúa là hết lòng sống theo Lời Chúa và ý muốn của Ngài, thì đến kỳ họ sẽ nhận được những điều Chúa hứa ban.
4. Sự kiện Đức Chúa Jesus được cất lên thể nào, thì khi Chúa tái lâm trong ngày đón Hội Thánh, Ngài cũng sẽ đến với Hội Thánh như vậy. Lúc đầu con cứ nghĩ là Chúa đến trong đám mây là sẽ vào cuối năm đại nạn. Nhưng qua bài giảng của người chăn thì con hiểu là Chúa đến với Hội Thánh.
Con nghĩ rằng, việc các môn đồ được tận mắt chứng kiến Đức Chúa Jesus thăng thiên về trời là một hình ảnh đẹp đẽ, chan chứa hy vọng không bao giờ quên trong lòng họ. Điều đó đã góp phần khiến đức tin của họ được mạnh mẽ, vững chắc càng hơn về những Lời Chúa đã phán hứa.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện một ngày không xa mỗi người trong Hội Thánh sẽ được nghe tiếng Chúa kêu gọi mình lên với Chúa và được nhìn thấy Chúa ngự trên mây trời đến đón mình về Thiên Đàng. Nguyện Ngài ban ơn cho anh em con trong công việc làm hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
13/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng, chăm sóc của Cha từng chút một trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Kính Thưa Cha! Con xin trình bày sự suy ngẫm của con trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Lu-ca xác nhận với Thê-ô-phi-lơ rằng, chính ông là người đã viết về mọi điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài trên đất, cho tới ngày Ngài thăng thiên. Tất cả những điều đó được ghi chép trong sách Lu-ca. Trong những sự ấy, Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các môn đồ mà Ngài đã chọn, Ngài cũng đã tỏ cho họ biết rằng Ngài là Đấng Sống và phán bảo cho họ những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Trong khi các môn đồ nhóm họp liền kề sau ngày Chúa phục sinh, thì Ngài hiện ra và phán bảo với họ hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà họ đã nghe từ nơi Ngài. Chờ đợi lời hứa của Đức Cha có nghĩa là: chờ đợi lời hứa về sự ban Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán trước đó cho các môn đồ của Ngài.
Vì Giăng Báp-tít đã đến trước Ngài và làm Báp-tem trong nước cho họ, sau đó họ sẽ được nhận lãnh thánh linh, để họ có được năng lực đến từ nơi Chúa. Mỗi người trong họ sẽ là những chứng nhân cho Ngài khắp cùng đất về những sự họ được nhìn thấy nơi Ngài và được nghe Ngài phán bảo. Họ cũng đã chứng kiến tận mắt về sự Ngài được cất lên khỏi những đám mây, trong lúc họ nhìn chăm lên trời về sự thăng thiên của Ngài. Thì hai thiên sứ hiện ra trong hình dạng người nam và nói với họ: Đức Chúa Jesus Christ đã thăng thiên vào trong thiên đàng, Ngài cũng sẽ trở lại như cách mà họ thấy Ngài được cất lên.
Qua những sự suy ngẫm trên con học được rằng, ngày nay con dân chân thật của Chúa đều là những người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được Ngài tái sinh họ thành một người mới và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể. Khi ấy, họ sẽ sống và làm theo mọi lời phán dạy của Chúa bằng chính năng lực của Ngài, họ sẽ trở nên những vua, những tiên tri và những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, Đức Thánh Linh sẽ luôn đồng hành cùng với họ trong suốt đời sống và trong chức vụ rao giảng Tin Lành, và giúp họ làm trọn những việc lành mà Ngài đẵ sắm sẵn cho họ.
Con cũng học được rằng, mặc dù ngày nay con dân Chúa không tận mắt chứng kiến sự thăng thiên của Chúa. Nhưng chúng con được ban cho Lời Ngài qua Thánh Kinh và qua sự ban ơn, dẫn dắt của Đức Thánh Linh, giúp cho chúng con nhận biết được mọi ý muốn của Ngài trên đời sống, hơn nữa đó là: Giúp cho chúng con nhận biết về thời và kỳ Đức Chúa Jesus Christ trở lại, để đón Hội Thánh của Ngài vào trong thiên đàng. Tất cả những điều đó giúp cho bản thân con và các anh chị em cùng Cha của con thêm lên sự trông cậy, bình an và vui mừng. Bởi vì, ngày ấy sẽ không còn bao lâu nữa, con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn trung tín, giữ vững đức tin cho tới này Chúa trở lại đón con vào trong thiên đàng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Cha, hôm nay con suy ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ. Con kính xin Cha dạy dỗ con ạ.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha, qua những lời Thánh Kinh ghi chép trên mà con biết được thật Chúa đã sống lại 40 ngày trên đất. Ngài đã sống lại, chính các sứ đồ đã nhìn thấy và nghe thấy tiếng Ngài phán bảo. Những lời phán bảo, ra lệnh của Ngài được Chúa Thánh Linh thần cảm. Ngài đã dạy dỗ nhiều điều đến từ Cha, tất cả đều là những sự bày tỏ về Vương Quốc Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
Kính thưa Cha, qua đây con hiểu một lẽ thật áp dụng cho chính con cũng như hết thảy anh chị em cùng Cha của con, rằng: Đời sống của Cơ-đốc nhân là một đời sống làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bởi năng lực của thánh linh để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha.
Kính lạy Cha, con xin Ngài ban thánh linh dư dật cho con, để con luôn có sự khôn sáng trong nếp sống, trong từng chọn lựa của con. Con xin Ngài tha thứ mọi sự nào con thiếu khôn sáng đã chưa làm đẹp ý Cha ạ.
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
Dạ, Chúa đặt để đời sống con theo Chúa, cho mục đích cao đẹp, thiêng liêng và vô cùng giá trị, đó là con được ở trong Vương Quốc Ngài, nghĩa là con thuộc về Ngài. Trong muôn dân, Ngài chọn và lập con trở nên thuộc dòng dõi Thánh, biệt riêng cho Ngài. Muốn vậy, con phải nhận được thánh linh, được đổ đầy linh thì con mới hiểu và có được năng lực, quyền phép làm theo ý Cha, mới trở nên chứng nhân cho Ngài. Chứng nhân cho Ngài thì đời sống con sẽ phải tỏa sáng danh Ngài đến muôn dân, như chính Ngài đã sống và tỏa sáng.
Lạy Cha, con đã thật hổ thẹn khi nhiều khi cuộc đời con đã chưa là sự chiếu sáng trên đất. Nguyện xin Cha cất đi mọi suy nghĩ, việc làm tăm tối khỏi con, xin cho con một lòng trong sạch và ngay thẳng, để đời sống con không làm xấu hổ danh Ngài.
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Kính thưa Cha, cũng như khi con suy ngẫm về sự tại sao Chúa sống lại đúng 40 ngày mà không phải con số nào khác; ở đây có 2 người nam trong trang phục trắng đứng bên cạnh các sứ đồ sau khi vừa nhìn thấy Chúa được cất đi, một đám mây đã tiếp Ngài khỏi tầm mắt họ nhìn thấy. Con chưa hiểu hết. Con chỉ hiểu được phần nào ý nghĩa thuộc linh, rằng chắc chắn Chúa sẽ trở lại.
Con tin chắc như vậy là vì chính hai người nam này đã bảo rằng Đức Chúa Jesus đã được cất lên, vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại; và như cách các sứ đồ đã thấy Ngài đi vào thiên đàng vừa xảy ra thế nào, thì mai này Ngài cũng sẽ trở lại thế ấy.
Như vậy, rõ thật là, khi Ngài trở lại, chính mắt con sẽ được nhìn thấy Ngài. Chắc là, lúc đó các sứ đồ cũng sẽ thấy.
Con đoán rằng, hai người nam trong câu 10 là hai thiên sứ hầu việc Chúa. Hai vị thiên sứ này có mặt cùng lúc các môn đồ đang cứ mải ngó chăm lên trời dõi nhìn Chúa Jesus được cất lên, ngự nơi Thiên Đàng. Có lẽ cảm xúc và nỗi niềm trong lòng các sứ đồ đang rất khó tả. Chúa sai thiên sứ xuất hiện kịp lúc. Con chưa cảm nhận, hiểu hết được diễn biến tâm trạng trong lòng của các sứ đồ lúc này như nào, nhưng con tin rằng họ rất là vui mừng và được an ủi.
Điều này cho con càng tin cậy hơn rằng, trong đời sống mình ngày nay, khi con có nan đề hay phiền muộn gì, nếu con thật có để lòng tìm kiếm và nương theo Ngài, thì Chúa là Đấng nhân từ nhìn thấu, Ngài sẽ đoái xem giải quyết cho con.
Nhưng cũng qua bài học hôm nay, con hiểu thêm hơn rằng, thật mục đích Ngài không chỉ là giải quyết những nan đề, ban cho con cái này cái kia cho con, mà như câu 6 đến câu 8, Ngài đến trong cuộc đời con để ban thánh linh cho con, để con làm theo ý Cha, giải quyết những nan đề, nghịch cảnh cuộc đời con theo đường lối, ý muốn Cha.
Và Ngài cũng đã sống lại, đi bên cạnh các sứ đồ, được ghi chép lại cho con đọc, suy ngẫm, giúp củng cố thêm đức tin và sự trông cậy mọi lời hứa Ngài là chắc chắn, không đổi. Ngài hứa ban thánh linh thì Ngài sẽ ban cho. Ngài hứa Ngài đi, sắm sẵn một chỗ cho chúng con, rồi Ngài sẽ quay lại thì Ngài sẽ quay trở lại. Cũng vậy, mọi lời hứa về sự thưởng, phạt của Ngài đều là thành tín, không đổi.
Suy ngẫm đến cuộc đời Chúa Jesus: Ngài thực hữu trên đất trong lòng trinh nữ Ma-ri, trải bao thương khó, Ngài hy sinh, chết rồi sống lại. Rồi Ngài lại trở về cùng Cha, rồi Ngài lại trở lại đón Hội Thánh. Ngài cùng Hội Thánh đồng cai trị, rồi một lần nữa, Ngài lại tái lâm trên đất, đoán xét toàn thế gian, trong Uy Quyền Toàn Năng của Ngài. Lòng con xốn xang bao cảm xúc buồn vui, khi con liên hệ đến cuộc đời mỗi con người loài người chúng con trên đất: được sinh ra, thực hữu trên đất, sống đời tội lỗi cùng bao đau thương, rồi nhờ ơn Chúa được biết Ngài, được Ngài thương tìm cứu, rồi vẫn yếu đuối lâm vấp, được Ngài đỡ nâng, được Ngài gìn giữ cho biết tin yêu nương cậy Ngài, được cùng Ngài đời đời vui hưởng cơ nghiệp đồng cai trị trong Vương Quốc Trời. Chẳng phải ngẫu nhiên, mà là chương trình rất tuyệt vời, chan chứa tình yêu thương của Chúa.
Con thấy lòng mình xót xa càng hơn cho những cuộc đời chối bỏ, khước từ Chúa. Họ đã tự chọn, tự đặt mình ngoài tình yêu của Chúa. Càng khốn khổ, khó hiểu hơn khi chúng con biết Ngài rồi, tiếp nhận, được ở trong ơn yêu thương của Ngài rồi mà chúng con còn lại chọn sống trong tội.
Con xin Chúa gìn giữ con và hết thảy anh chị em trong Hội Thánh chúng con ạ.
Con cảm ơn Cha đã dạy dỗ con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con được suy ngẫm Lời của Cha. xin Ngài ban ơn cho con trong việc suy ngẫm về chủ đề của ngày 07/01/2025.
Thưa Cha, qua chủ đề này con có một số sự suy ngẫm và học hỏi dưới đây:
Con thấy Sứ Đồ Lu-ca thật có tấm lòng với ông Thê-ô-phi-lơ, là một anh em cùng Cha của mình, vì ông Lu-ca đã viết một thư thật dài cho ông Thê-ô-phi-lơ mà ngày nay là sách Lu-ca. Rồi ông lại viết một thư thật là dài nữa mà ngày nay là sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Con nghĩ cũng bởi tấm lòng yêu thương, muốn cho anh em cùng Cha của mình được hiểu biết rõ về Chúa của ông Lu-ca, mà Chúa đã ở cùng và thần cảm cho ông Lu-ca trong khi viết thư để ông biết viết gì và không viết gì, rồi từ đó, Ngài dùng chính những lá thư ấy làm Thánh Kinh để dạy dỗ con dân Chúa.
Trong Giăng 21:25 có chép:
“Nhưng còn có nhiều việc mà Đức Chúa Jesus đã làm. Những việc ấy nếu được ghi chép theo từng việc thì ta tưởng rằng, chính thế gian không thể chứa hết các sách được ghi chép. A-men!”
Như vậy, nếu ghi chép lại hết những việc Đức Chúa Jesus đã làm thì thế gian không đủ chỗ để chứa hết các sách được ghi chép. Chưa kể còn những sự ghi chép về công việc của các sứ đồ, về Hội Thánh lúc ban đầu. Ngoài ra thì con dân Chúa cũng có nhiều điều để tâm tình, chia sẻ với nhau. Vì vậy con hiểu rằng mỗi một điều ông Lu-ca ghi lại là những điều được Chúa cảm động để ông viết ra, còn nhiều điều khác thì không viết.
Con hiểu rằng khi con tâm tình chia sẻ với anh chị em điều gì thì con cần cầu nguyện xin sự soi dẫn của Chúa để biết tâm tình chia sẻ điều gì, vì nói nhiều không phải là điều tốt, chỉ nên nói những gì ích lợi, làm tôn vinh danh Chúa. Ngoài ra thì điều này cũng áp dụng trong đời sống hàng ngày, con cần phải biết gìn giữ môi miệng mình để chỉ nói ra những sự ích lợi, gây dựng cho người khác, làm tôn vinh danh Chúa. Vì Lời Ngài có chép:
“Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).
“Nếu lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn sáng.” (Châm Ngôn 10:19).
“Người có tri thức kiềm giữ những lời nói của mình là một người hiểu biết, có tinh thần cao quý. Khi nín lặng, dù người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn sáng; còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng.” (Châm Ngôn 17:27-28).
Bởi tấm lòng yêu thương anh em cùng Cha của mình mà viết thư để anh em mình hiểu biết về Chúa, thư của ông Lu-ca đã được Chúa dùng làm Thánh Kinh, đem lại ích lợi rất nhiều cho con dân Chúa. Khi con bởi tấm lòng tôn kính Chúa, yêu thương người lân cận mà chỉ nói hay viết ra những điều nên nói, nên viết, thì Chúa sẽ dùng những điều đó làm ra nhiều sự ích lợi cho nhà Chúa.
Thưa Cha, qua sự Chúa Jesus thăng thiên và Ngài sẽ trở lại thế gian bất cứ lúc nào nhắc con hết lòng mà làm trọn những việc Ngài giao phó. Con thấy con còn vì sự mệt mỏi trong xác thịt mà lười nhác, chưa cố gắng để làm tốt những việc con cần làm, nên làm. Nguyện Ngài tha thứ cho con và giúp con vượt qua được những sự yếu đuối của mình.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu và học hỏi được như trên qua chủ đề suy ngẫm của ngày 07/01/2025. Con cầu xin Cha tiếp tục ở cùng con và làm trọn những việc lành trong con, qua con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
08/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11, sau đây là những suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc Đức Chúa Jesus, sau khi phục sinh, đã hiện ra với các sứ đồ trong 40 ngày, ban cho họ những lời dạy về Nước Đức Chúa Trời và hứa về sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Ngài căn dặn họ ở lại Giê-ru-sa-lem để chờ đợi lời hứa này và khẳng định họ sẽ nhận được quyền năng để làm chứng cho Ngài từ Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất. Sau đó, Ngài được cất lên trời trước mắt các sứ đồ, và hai thiên sứ hiện ra, khẳng định rằng Ngài sẽ trở lại như cách Ngài đã lên trời.
Thưa Cha, khoảng thời gian 40 ngày sau khi phục sinh mà Đức Chúa Jesus ở với các môn đồ điều này mang ý nghĩa quan trọng, theo con nghĩ là vì nó đã củng cố đức tin và chuẩn bị cho sứ mệnh rao giảng Tin Lành của các sứ đồ. Trong thời gian này, Đức Chúa Jesus nhiều lần hiện ra, khẳng định sự sống lại của Ngài và giải thích sâu hơn về Nước Đức Chúa Trời, giúp các môn đồ hiểu rõ ý nghĩa và sứ mệnh của họ trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài cũng chuẩn bị họ cho sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, trang bị quyền năng và sự khôn ngoan để họ làm chứng cho Tin Lành của Chúa. Đồng thời, sự hiện diện của Chúa đã giúp họ củng cố lòng tin, xua tan đi nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ mà họ từng trải qua sau sự kiện Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Khoảng thời gian này cũng là giai đoạn Đức Chúa Jesus dần chuẩn bị tâm lý và thuộc linh cho các môn đồ về sự thăng thiên của Ngài, trao cho họ trách nhiệm tiếp tục sứ mệnh rao truyền Tin Lành của Chúa cho toàn thế gian.
Con nghĩ rằng khoảng thời gian 40 ngày sau khi phục sinh của Đức Chúa Jesus mang ý nghĩa to lớn đối với đức tin của các môn đồ, vì nó đã củng cố mạnh mẽ niềm tin của họ vào quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Sự phục sinh của Ngài là minh chứng rõ ràng rằng cho mọi lời hứa và lời dạy của Chúa đều là chân thật, giúp các môn đồ nhận ra ý nghĩa sâu sắc của kế hoạch cứu rỗi của Chúa. Trong thời gian này, Đức Chúa Jesus không chỉ hiện ra nhiều lần để khẳng định Ngài thật sự sống lại, mà còn giảng dạy thêm về Nước Đức Chúa Trời, khiến họ hiểu rõ hơn sứ mệnh và vai trò của mình trong công việc lan truyền Tin Lành của Chúa. Những lời hứa về sự giáng lâm của Đức Thánh Linh cũng đem lại cho họ hy vọng và sự tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Qua đó, họ từ những con người từng sợ hãi và nghi ngờ đã trở nên mạnh mẽ, dạn dĩ, và sẵn sàng đối diện với mọi thách thức để trở thành những chứng nhân trung tín, lan truyền Tin Lành từ Giê-ru-sa-lem đến khắp thế gian.
Thưa Cha, con nghĩ rằng việc Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ chờ đợi "lời hứa của Đức Cha" và "được báp-tem trong thánh linh" là một bước chuẩn bị rất quan trọng trước khi họ bắt đầu sứ mệnh rao giảng Tin Lành của Chúa. Vì sự giáng lâm của Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ quyền năng siêu nhiên, sự khôn ngoan và lòng can đảm để hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa giao phó điều họ không thể tự mình làm được. Đồng thời, Đức Thánh Linh sẽ là Đấng dẫn dắt và an ủi họ trong hành trình mỗi khi gặp khó khăn thử thách, giúp họ hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Việc chờ đợi này cũng dạy họ bài học về sự kiên nhẫn và sự phụ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, thay vì dựa vào sức riêng của mình. Hơn nữa, nhờ sự chờ đợi này, các môn đồ được trang bị đầy đủ về tâm linh và năng lực, sẵn sàng bắt đầu sứ mệnh lớn lao mà Chúa giao phó, họ giống như những người lính ra trận được Chúa trang bị đầy đủ vũ khí và trang bị để ra đi hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao.
Thưa Cha, khi các môn đồ hỏi về việc "lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên", thì con hiểu rằng họ kỳ vọng vào sự khôi phục một vương quốc vật chất, mang tính chính trị và quyền lực giống như thời Vua Đa-vít hoặc Vua Sa-lô-môn. Tuy nhiên, ở đây con thấy Đức Chúa Jesus đã chuyển hướng câu trả lời, nhấn mạnh rằng sứ mệnh quan trọng của họ là làm chứng về Ngài và lan truyền Tin Lành đến tận cùng trái đất. Điều này cho con thấy sự khác biệt sâu sắc giữa kỳ vọng của con người và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trong khi con người thường tập trung vào những mục tiêu hữu hình, tạm thời và gắn với lợi ích trước mắt, thì kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn vượt trên những giới hạn đó, hướng đến mục tiêu thuộc linh, vĩnh cửu và bao trùm toàn nhân loại. Đức Chúa Jesus chỉ rõ rằng mục tiêu lớn hơn là thiết lập Nước Đức Chúa Trời trong lòng mọi người, không giới hạn bởi biên giới hay dân tộc. Điều này nhắc nhở con rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn cao cả và sâu sắc hơn những kỳ vọng ngắn hạn của con người.
Thưa Cha, lời phán của Đức Chúa Jesus rằng các môn đồ sẽ "là những chứng nhân" cho Ngài từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất, con nghĩ rằng nó mang ý nghĩa sâu sắc và cũng áp dụng cho Hội Thánh ngày nay. Hội Thánh được kêu gọi tiếp tục sứ mệnh rao truyền Tin Lành đến mọi nơi, bất kể ranh giới văn hóa, ngôn ngữ hay địa lý, đó cũng là điều mà Đức Chúa Jesus đã phán cho các môn đồ trong bữa tiệc thánh rằng: “Hãy rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến”. Con nghĩ rằng việc làm chứng không chỉ qua các bài giảng Tin Lành, mà còn qua đời sống yêu thương, công chính, và sự phục vụ cho mọi người nhìn thấy được bản chất của Đức Chúa Trời đó là công bình, thánh khiết và yêu thương. Hội Thánh được khích lệ bắt đầu từ "Giê-ru-sa-lem" của chính mình, nghĩa là làm chứng ngay trong gia đình, cộng đồng và quốc gia mình đang ở trước khi mở rộng sứ mệnh ra toàn thế giới. Trong thời đại kết nối và công nghệ ngày nay, thì con thấy Hội Thánh có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết để đưa Tin Lành của Chúa đến tận cùng trái đất qua truyền thông, các các trang mạng Internet, việc này Hội Thánh Chúa tại Việt Nam của chúng con cũng đã thực hiện sứ mệnh này qua các linh vụ mà Hội Thánh chúng con đang làm với mong muốn Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa được ban ra khắp nơi trên thế giới và có nhiều người nữa được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa để họ cũng được cứu. Đồng thời, lời phán này nhắc nhở chúng con rằng đây là trách nhiệm chung của toàn thể Hội Thánh, không phải của riêng một nhóm người, và qua quyền năng Đức Thánh Linh, Hội Thánh tiếp tục thực hiện sứ mệnh làm sáng danh Chúa và đem sự cứu rỗi đến với mọi người
Thưa Cha, sự kiện thăng thiên của Đức Chúa Jesus, với những chi tiết như đám mây và hai người nam mặc áo trắng, con hiểu nó mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc. Đám mây ở đây là biểu tượng của sự hiện diện và vinh quang của Đức Chúa Trời, giống như trong Cựu Ước, khi Ngài bày tỏ chính Ngài qua cột mây trong đồng vắng hoặc trên Núi Si-na-i. Việc Đức Chúa Jesus được cất lên trong đám mây đã khẳng định rằng Ngài đã trở về với sự vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời, cho con thấy thần tính và địa vị vinh hiển của Ngài. Hai người nam mặc áo trắng, con hiểu đó là các thiên sứ, đã xuất hiện không chỉ để xác nhận tính chân thật của sự thăng thiên mà còn nhắc nhở các môn đồ rằng Đức Chúa Jesus sẽ trở lại theo cách mà Ngài đã thăng thiên. Điều này khuyến khích các môn đồ không chỉ mãi nhìn lên trời mà cần chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh Chúa đã giao phó, đồng thời sống trong hy vọng và mong đợi ngày Ngài trở lại. Những điều này cho con thấy sự vinh hiển và quyền tể trị của Đức Chúa Jesus, đồng thời khích lệ các Cơ-đốc nhân sống với lòng trông đợi và hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã giao phó.
Thưa Cha, lời hứa về sự trở lại của Đức Chúa Jesus, rằng "cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng" có ảnh hưởng sâu sắc đến cách con sống trong đức tin ngày nay. Lời hứa này mang lại niềm hy vọng vững chắc cho con rằng Chúa sẽ trở lại trong vinh hiển để hoàn tất kế hoạch cứu rỗi của Ngài, điều này khích lệ con sống với sự mong đợi và chuẩn bị, đặt trọng tâm vào những giá trị thuộc linh và đời sống công chính thay vì chạy theo những điều tạm bợ của thế gian. Đồng thời, nó nhắc nhở con về trách nhiệm sống như những quản gia trung tín của Đức Chúa Trời để chờ đợi ngày Chúa trở lại, hoàn thành sứ mệnh làm chứng cho Tin Lành và bày tỏ tình yêu thương qua đời sống hàng ngày. Lời hứa này cũng đem lại sự an ủi cho con trong những hoàn cảnh khó khăn, giúp con kiên trì và không nản lòng khi đối diện thử thách, vì tin chắc rằng sự công chính và vinh quang của Chúa sẽ được bày tỏ khi Ngài trở lại. Vì vậy, lời hứa này không chỉ là một niềm khích lệ cho con mà còn định hình toàn bộ cách sống, thúc giục con giữ vững đức tin, sống với hy vọng, trách nhiệm và sự tận hiến cho Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus dành 40 ngày trước khi thăng thiên để dạy dỗ cho các môn đồ về Nước Đức Chúa Trời, con nghĩ đây là một hình mẫu quan trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi và suy ngẫm về Lời của Chúa. Con thấy con vẫn chưa tận dụng hết toàn bộ thời gian của con được Chúa ban cho để con đọc và suy ngẫm Lời của Ngài hàng ngày, điều này nó có thể đến từ nhiều lý do như do những cản trở đến từ lịch trình bận rộn với công việc, gia đình hay học tập, khiến con khó sắp xếp thời gian. Đôi khi, việc học Lời Chúa của con có thể bị phân tâm do thiếu sự ưu tiên hoặc sự phân tâm từ mạng xã hội, giải trí hay những suy nghĩ lo lắng trong đời sống hàng ngày, cũng có thể do con cảm thấy lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu hoặc cách học thế nào để hiệu quả. Để vượt qua những điều này, con nghĩ rằng con sẽ bắt đầu bằng cách dành một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày, dù chỉ 10-30 phút, để đọc và suy ngẫm một đoạn Thánh Kinh, và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để duy trì sự kỷ luật thuộc linh. Con tham gia nhóm học Thánh Kinh vào buổi sáng hàng ngày với các anh chị em mình. Con biết rằng việc dành thời gian cho Lời Chúa không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguồn phước hạnh và sức mạnh cho đời sống thuộc linh của con.
Thưa Cha, trong cuộc sống hiện đại bận rộn như ngày nay, con thấy việc dành thời gian yên lặng để cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, giống như các môn đồ được lệnh chờ đợi, là một thử thách nhưng cũng vô cùng cần thiết đối với con. Nhiều khi do bị cuốn vào guồng quay của công việc, trách nhiệm gia đình và áp lực xã hội, khiến thời gian con tĩnh lặng với Chúa trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với con đây là khoảng thời gian quý báu để con kết nối sâu sắc với Ngài, lắng nghe sự hướng dẫn và tìm kiếm sự bình an trong Ngài. Việc chờ đợi trong cầu nguyện không chỉ là để xin Chúa đáp lời, mà còn là cách để con được trang bị và chuẩn bị hành động trong sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Con thường bắt đầu bằng cầu nguyện mỗi ngày trong một không gian yên tĩnh, tránh xa sự phân tâm, dành vài phút tĩnh lặng để lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Điều này không chỉ giúp con tìm thấy sự bình an giữa nhịp sống bận rộn, mà còn khiến con nhạy bén hơn với sự dẫn dắt của Ngài trong mọi quyết định của con trong cuộc sống. Chờ đợi sự hướng dẫn Đức Thánh Linh không phải là sự trì hoãn, mà là sự chuẩn bị để con hành động theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời hơn.
Thưa Cha, "Giê-ru-sa-lem" trong lời phán của Chúa ở đây con hiểu rằng không chỉ là một địa điểm cụ thể, mà nó còn tượng trưng cho nơi gần gũi nhất với con hàng ngày như là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc cộng đồng xung quanh con mà Chúa đã đặt để. Đây là nơi mà con có thể bắt đầu làm chứng về Chúa qua cách sống, lời nói, và hành động hàng ngày của con. Việc làm chứng này con nghĩ rằng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài giảng lớn lao, mà có thể đơn giản là sống một đời sống yêu thương, trung thực, hy sinh theo gương Chúa, hoặc lắng nghe, cầu nguyện cho những người xung quanh con, giống như Lời Chúa trong sách Ma-thi ơ 5:16 phán rằng: “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời”. Con cũng có thể chia sẻ Tin Lành của Chúa qua những cuộc trò chuyện nhỏ, mời mọi người họ tham gia tìm hiểu Lời Chúa qua các trang mạng của Hội Thánh hoặc kể cho mọi người nghe về cách Chúa đã làm việc trong cuộc đời của con. Con nghĩ rằng "Giê-ru-sa-lem" của mỗi người đơn giản là nơi Chúa ban cơ hội để cho con bày tỏ tình yêu và ánh sáng của Ngài đến những người gần gũi con nhất. Vì vậy, con luôn tự hỏi rằng: Con đang làm gì để chia sẻ về Chúa trong chính nơi mình đang sống đó? Làm chứng không chỉ là nhiệm vụ đại mạng lệnh mà Chúa giao phó cho mỗi chúng con là con dân của Chúa, mà còn là cách con sống để làm sáng danh Chúa trong cuộc sống hàng ngày của con.
Thưa Cha, các môn đồ từng mong đợi Đức Chúa Jesus thiết lập một vương quốc thật trên đất, nhưng Ngài đã hướng họ đến một kế hoạch lớn lao hơn, đó là thiết lập Nước Đức Chúa Trời trên khắp thế gian. Điều này đặt ra câu hỏi rằng: Liệu con có đang áp đặt những kỳ vọng riêng của con lên kế hoạch của Chúa cho đời sống con không? Quả thật đôi khi, giống như các môn đồ, con mong muốn Chúa hành động theo cách mà con cho là tốt nhất, dựa trên nhu cầu, ước muốn hoặc hoàn cảnh của con. Tuy nhiên, kế hoạch của Chúa luôn vượt trên sự hiểu biết hạn hẹp của con, như Lời Chúa trong sách Ê-sai 55:8-9 có phán “Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi.” Việc giữ chặt kỳ vọng riêng của con có thể khiến con thất vọng hoặc thậm chí bỏ lỡ những điều tốt đẹp hơn mà Chúa muốn ban cho con. Thay vì áp đặt, con cần học cách khiêm nhường và tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài, sẵn sàng buông bỏ những kỳ vọng cá nhân để bước theo ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Chúa. Qua sự cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa, con có thể nhận ra kế hoạch tốt đẹp hơn mà Ngài đã chuẩn bị cho con và sống trong sự thuận phục, tin tưởng rằng ý muốn của Ngài luôn là điều tốt nhất cho đời sống của con.
Thưa Cha, quyền năng từ Đức Thánh Linh được Chúa hứa ban không chỉ để các môn đồ làm chứng cho Ngài, mà còn là nguồn sức mạnh siêu nhiên giúp họ vượt qua mọi thử thách trong sứ mệnh rao giảng Tin Lành của Chúa. Ngày nay, câu hỏi đặt ra cho con là: Liệu con có đang sống và hành động trong sự nương cậy nơi Đức Thánh Linh, hay đang dựa vào sức riêng của mình? Nhiều khi, trong công việc, các mối quan hệ, hoặc thậm chí trong việc phục vụ Chúa, con dễ rơi vào trạng thái dựa vào năng lực, hiểu biết hoặc kinh nghiệm cá nhân của mình, dẫn đến sự mệt mỏi, thất vọng, hoặc cảm giác bất lực khi con đối diện với các nan đề trong cuộc sống. Ngược lại, việc con nương cậy nơi Đức Thánh Linh nghĩa là con nhận biết giới hạn của bản thân mình và tìm kiếm sự hướng dẫn, quyền năng từ Ngài qua sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa, và nhạy bén với sự dẫn dắt thuộc linh. Đức Thánh Linh không chỉ ban quyền năng mà còn mang lại cho con sự bình an, khôn ngoan, và lòng can đảm để con sống một đời sống làm sáng danh Chúa. Vì vậy, con phải tự kiểm tra đời sống mình: Liệu mình có đang cầu xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mỗi quyết định và hành động hàng ngày hay không? Vì quyền năng của Ngài không chỉ giúp con làm chứng cho Chúa mà còn dẫn dắt con sống theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Thưa Cha, lời nhắc nhở của các thiên sứ về sự trở lại của Chúa con nghĩ đó chính là lời kêu gọi để con tự kiểm tra đời sống của mình. Nếu Chúa trở lại hôm nay, con có sẵn sàng để ra đi với Chúa không? Sự sẵn sàng này không chỉ nằm ở sự nhận biết về lời hứa Chúa sẽ trở lại, mà còn được thể hiện qua cách sống hàng ngày của con, một đời sống đầy đức tin, tình yêu và sự vâng phục Đức Chúa Trời. Đây cũng là lúc để con nhìn lại và thay đổi những điều con làm chưa đẹp lòng Chúa. Giữa nhịp sống bận rộn và những ưu tiên tạm thời, con có thể dễ quên rằng sự trở lại của Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, con phải sống một cách tỉnh thức, ăn năn những gì cần sửa đổi, cần đổi mới tấm lòng, và làm sáng danh Chúa qua lời nói và hành động, để khi Ngài trở lại, con có thể vui mừng đứng trước Ngài với sự sẵn sàng trọn vẹn.
Ở đây con thấy Chúa kêu gọi các môn đồ làm chứng nhân cho Ngài, và lời kêu gọi đó con nghĩ rằng vẫn áp dụng cho mỗi Cơ-đốc nhân ngày hôm nay. Trong công việc, gia đình và các mối quan hệ, câu hỏi quan trọng là: Liệu người khác có nhìn thấy Chúa qua cách sống của con không? Việc làm chứng không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động, thái độ và cách đối xử với những người xung quanh. Một đời sống yêu thương, trung thực, khiêm nhường và đầy lòng tha thứ sẽ phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Chúa, đem đến thông điệp mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói hay một bài giảng nào. Tuy nhiên, trong thực tế, có những áp lực từ công việc, mâu thuẫn trong gia đình hay căng thẳng trong các mối quan hệ đôi khi khiến cho con hành xử theo cách không làm sáng danh Chúa. Vì vậy, con cần dành thời gian nhìn lại và cầu xin Chúa giúp đỡ, để mỗi lời nói và hành động của con đều bày tỏ tình yêu và sự công chính của Ngài. Để con sẽ trở thành ánh sáng và muối của thế gian này.
Thưa Cha, các môn đồ xưa kia đã phải rời khỏi vùng an toàn của mình để đi khắp nơi làm chứng về Chúa, từ Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri cho đến tận cùng trái đất, điều này con nghĩ rằng phải đòi hỏi sự vâng phục, lòng can đảm và đức tin mạnh mẽ. Ngày nay, Chúa cũng kêu gọi con bước ra khỏi "vùng an toàn" trong đời sống của con để con thực hiện những điều lớn lao cho Ngài. "Vùng an toàn" đó con nghĩ rằng nó có thể là sự thoải mái trong công việc, nỗi sợ hãi về sự từ chối, hoặc sự ngại ngùng khi chia sẻ đức tin với người khác. Đôi khi, đó còn là sự bám víu vào những thói quen cũ, mối quan hệ quen thuộc, hoặc sự e ngại trước những thay đổi mà Chúa đang kêu gọi. Việc bước ra khỏi vùng an toàn không hề dễ dàng, nhưng chính khi làm điều này, con mới có thể kinh nghiệm sự dẫn dắt và quyền năng của Đức Thánh Linh, vì Lời Chúa trong sách Phi-líp 4:13 có phán: “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự”. Chúa không kêu gọi con hành động trong sức riêng, mà Ngài luôn đồng hành và ban sức mạnh cho con để vượt qua mọi thách thức. Vì vậy con phải cầu xin Chúa ban cho con lòng can đảm, sự tin cậy và vâng phục để con bước đi trong kế hoạch tốt lành mà Ngài dành cho con, bởi chính khi bước đi con sẽ thấy rõ hơn quyền năng và ý muốn lớn lao của Ngài trong đời sống của con.
Thưa Cha, sứ mệnh làm chứng mà Chúa giao phó cho các môn đồ, con nghĩ rằng nó đòi hỏi sự hiệp một giữa các môn đồ, bởi vì chỉ khi đồng lòng, họ mới có thể vượt qua những thử thách và thực hiện đại mệnh lệnh của Chúa một cách hiệu quả. Điều này con nghĩ rằng cũng được áp dụng cho Hội Thánh ngày nay, khi mỗi cơ đốc nhân chúng con được kêu gọi góp phần xây dựng sự hiệp một để hoàn thành sứ mệnh chung. Sự hiệp một không chỉ là sự đồng thuận về ý tưởng, mà còn thể hiện qua tình yêu thương, sự khiêm nhường, lòng tha thứ và sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Con nghĩ có thể là việc duy trì sự hòa thuận trong các mối quan hệ, bằng cách tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Hội Thánh, hoặc hỗ trợ anh chị em trong Hội Thánh bằng tình yêu thương và lời cầu nguyện. Đồng thời, cần tránh những thái độ chia rẽ như chỉ trích, ganh đua hoặc tìm kiếm lợi ích riêng. Sự hiệp một là sức mạnh giúp Hội Thánh hoàn thành đại mệnh lệnh mà Chúa đã giao. Mỗi Cơ-đốc nhân dù ở vai trò nào, đều có trách nhiệm gìn giữ sự hiệp một của Hội Thánh như giữ con ngươi của mắt trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, để cùng nhau làm sáng danh Ngài và lan truyền Tin Lành của Chúa đến khắp thế gian.
Lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ trở lại mang đến cho con một niềm hy vọng vững chắc, ảnh hưởng sâu sắc đến cách con sắp xếp ưu tiên và đưa ra quyết định trong cuộc sống của con. Khi sống trong sự mong đợi ngày Chúa trở lại, con nhận ra rằng những điều thuộc về thế gian chỉ là tạm bợ, trong khi các giá trị thuộc linh và đời sống vĩnh cửu mới là điều quan trọng nhất. Điều này thúc đẩy con đặt Chúa và Nước Đức Chúa Trời lên ưu tiên hàng đầu, tập trung vào việc làm sáng danh Ngài qua cách sống, công việc và các mối quan hệ hàng ngày. Niềm hy vọng này cũng nhắc nhở con đưa ra những quyết định dựa trên ý muốn của Chúa, thay vì chạy theo tham vọng cá nhân hay những điều thỏa mãn nhất thời. Nó khích lệ con đầu tư thời gian, tài năng, và nguồn lực vào những việc có giá trị vĩnh cửu, như làm chứng, phục vụ và xây dựng Hội Thánh. Đồng thời, niềm hy vọng về sự trở lại của Chúa giúp con sống cách tỉnh thức, có trách nhiệm và chuẩn bị tấm lòng sẵn sàng đón Chúa trở lại với niềm vui mừng.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11, con đã nhận được nhiều bài học bổ ích và quý giá cho đời sống thuộc linh của mình. Con nhận ra rằng Đức Chúa Jesus, sau khi phục sinh, đã dành thời gian để củng cố đức tin cho các môn đồ, dạy dỗ họ về Nước Đức Chúa Trời và chuẩn bị họ cho sứ mệnh lớn lao qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Điều này nhắc nhở con rằng, trong mọi kế hoạch hay nhiệm vụ, con cần chờ đợi và nương cậy vào sự hướng dẫn của Ngài, thay vì hành động theo sức riêng của mình.
Con cũng học được rằng sứ mệnh làm chứng cho Chúa không chỉ dừng lại ở nơi gần gũi nhất, mà cần lan tỏa ra khắp mọi nơi, đến tận cùng trái đất. Qua đó, con được nhắc nhở phải bắt đầu từ chính "Giê-ru-sa-lem" của mình, đó chính là gia đình, công việc và các mối quan hệ xung quanh con, để bày tỏ ra tình yêu và quyền năng của Ngài qua cách sống của con mỗi ngày.
Bên cạnh đó, lời hứa về sự trở lại của Chúa không chỉ mang lại hy vọng, mà còn thúc giục con sống một đời sống tỉnh thức, đặt ưu tiên vào những giá trị thuộc linh và luôn sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus tái lâm sắp đến.
Con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn kiên nhẫn dẫn dắt và trang bị con qua Lời Ngài. Nguyện xin Cha giúp con sống trong sự vâng phục, tin cậy và trung tín để làm sáng danh Ngài trong mọi lĩnh vực của đời sống con. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
24/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha vì sự từ ái và thương xót của Ngài quá lớn trên chúng con. Hôm nay đây chúng con được Cha ban cho cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài chúng con tạ ơn Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho chúng con trong sự học, suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con tạ ơn Cha.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 như sau:
Khi đọc phân đoạn này chúng con hình dung ra cảnh Đức Chúa Jesus ngồi dạy dỗ các môn đồ và khuyên dạy họ. Thì trước mắt các môn đồ Đức Chúa Jesus được cất lên trên trời có một đám mây tiếp rước Ngài. Chúng con khó mà diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào, có lẽ rất là uy nghiêm của khung cảnh môn đồ thì không khỏi ngỡ ngàng, kinh sợ và lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Hình dung ra khung cảnh Đức Chúa Jesus được đám mây tiếp rước cất lên không trung và hai người nam mặc áo trắng, chúng con liên tưởng đến ngày Đức Chúa Jesus trở lại đón Hội Thánh thì chúng con cũng sẽ mặc chiếc áo trắng và được cất lên không trung giữa những đám mây mà gặp Chúa.
Khi các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus về sự "thiết lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên", nhưng Đức Chúa Jesus đã chuyển hướng câu trả lời sang sứ mệnh làm chứng. Thì chúng con nhận thấy loài người có những kỳ vọng thuộc về xác thịt, thuộc về những sự ở thế gian. Nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời là thuộc về Thiên Quốc, về sự cứu rỗi và sự sống đời đời.
Chúng con học được rằng:
Lời Chúa dạy trong:
"Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi." (Ma-thi-ơ 6:33).
Điều Đức Chúa Trời muốn nơi con dân của Chúa là trước hết hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Sự tìm kiếm ấy bằng cách chúng con hướng lòng mình về Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa. Học, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo. Nếp sống phải sống theo Lời Chúa và gắng sức làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho. Tìm kiếm Vương Quốc Trời là chúng con phải nghĩ đến, hướng đến, tìm tòi, học hỏi và làm theo.
Kính thưa Cha, xin Cha tha thứ cho chúng con vì suốt thời gian qua chúng con đã không hết lòng trong sự tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con còn trển mãn, không trung tín trong sự học, suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện rằng qua năm mới này chúng con được Chúa thương xót ban cho chúng con cơ hội để chúng con ăn năn, sửa đổi những sự vi phạm của chúng con. Chúng con đã nhận biết được rằng chúng con phải có năng lực của Chúa và làm bằng sức Chúa thì mới có thể trung tín được. Chúng con xin Chúa thương xót ban ơn, nhắc nhớ chúng con trong sự tìm kiếm Vương Quốc Trời, để chúng con được trung tín, vững vàng trong đức tin sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại đem chúng con đi. Khi ấy chúng con cũng sẽ được mặc áo trắng và được gặp Đức Chúa Jesus yêu kính của chúng con trên giữa những đám mây.
Chúng con hiểu rằng chiếc áo trắng ấy chính là sự chúng con trung tín sống theo Lời Ngài, sống thánh khiết tránh xa những ô uế tội lỗi của thế gian. Sống theo ý muốn của Ngài và làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho. Nguyện kính xin Cha ban năng lực cho chúng con để chúng con từ nay chuẩn bị cho mình chiếc áo trắng để gặp Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian để con suy ngẫm về Lời của Cha. Con xin ghi ra những sự hiểu của mình về Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11. Nguyện xin Cha ban ơn cho sự trình bày của con được rõ ràng và mạch lạc. Xin Cha thêm sức cho con và giúp con ghi nhớ những lẽ thật trong Lời Cha. Con cảm tạ Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Trước khi về lại thiên đàng, Đức Chúa Jesus đã dành ra 40 ngày để dạy dỗ các môn đồ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Theo con hiểu, khoảng thời gian này là quan trọng vì các môn đồ cần được nhìn thấy Chúa đã sống lại và Ngài đi lại giữa họ, thân thể của Ngài đã được biến hóa. Những lời phán của Ngài với họ trước khi Ngài chịu thương khó và chết trên thập giá đã sớm được ứng nghiệm. Điều đó củng cố đức tin của các môn đồ được thêm vững vàng. Ngoài ra, có những điều mà lúc trước Ngài phải chịu chết, Ngài không thể nói với họ vì những điều đó cao sâu và vượt quá sự hiểu biết của họ. Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất vẫn là Ngài muốn trang bị và khích lệ họ chuẩn bị thực hiện sứ mệnh rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Điều này nhắc nhở con mỗi ngày cần đến gần bên Chúa để con nhận được sự hướng dẫn từ Chúa trong Lời của Ngài. Để con được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa bên cạnh đời sống của mình.
Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ chờ đợi "lời hứa của Đức Cha" và "được báp-tem trong thánh linh". Theo con hiểu, việc chờ đợi này là quan trọng vì họ cần được chuẩn bị cách tốt nhất để sẵn sàng cho sứ mệnh rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Đối với Chúa thì Ngài cũng làm việc theo chương trình, kế hoạch định sẵn vào một thời điểm nào đó. Chương trình, kế hoạch của Chúa luôn luôn hoàn hảo và tốt lành cho những người lắng nghe và chờ đợi Ngài. Con hiểu rằng, sự chờ đợi là yên lặng tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa trước khi làm một việc quan trọng nào đó. Chờ đợi không phải là không làm việc gì mà làm những việc cần thiết để sẵn sàng nhận công việc được Chúa giao cho hay những ơn phước Chúa ban.
Các môn đồ hỏi về việc "lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên" nhưng Ngài đã chuyển hướng câu trả lời sang việc làm chứng. Điều này cho thấy các môn đồ đang kỳ vọng vào Đức Chúa Jesus sẽ khôi phục lại vương quốc I-sơ-ra-ên hơn là sự tập trung vào chương trình cứu chuộc thế gian thoát ra khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi của Đức Chúa Trời. Họ vẫn chưa hiểu hết mức độ về tầm quan trọng của việc rao truyền Tin Lành cho muôn dân. Đây cũng là vấn đề mà mỗi con dân Chúa cần đặt ra câu hỏi cho bản thân mình, liệu mình có đanh áp đặt kỳ vọng riêng lên kế hoạch của Chúa cho đời sống mình không?
Đức Chúa Jesus phán các môn đồ sẽ "là những chứng nhân" cho Ngài từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất. Khi mà con số những người ngoại được tháp nhập vào Hội Thánh chưa đủ thì Hội Thánh ngày nay vẫn tiếp tục công tác làm chứng nhân, rao truyền Tin Lành cho muôn dân trên đất. Nói cách khác là Hội Thánh sẽ cứ tiếp tục rao giảng Tin Lành, làm chứng nhân cho Chúa đến khi được cất lên với Chúa. Liên hệ đến bản thân mình, con thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình, với người thân quen để nói về Chúa cho họ. Xin Chúa tha thứ cho thái độ thờ ơ của con những ngày đã qua, khi con lo nghĩ mình bận rộn với cuộc sống mà quên đi bổn phận phải làm với Chúa và với người khác.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11 Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11.
1 Thật! Hỡi Thê-ô-phi-lơ! Giáo lý thứ nhất tôi đã biên soạn là về mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã bắt đầu làm và dạy,
2 cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên. Ngài đã bởi thánh linh ra lệnh cho các sứ đồ mà Ngài đã chọn.
3 Với họ Ngài cũng đã tỏ ra chính mình Ngài là sống, trong nhiều chứng cớ, sau sự thương khó của Ngài; được nhìn thấy bởi họ bốn mươi ngày; và phán bảo những sự về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
4 Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta.
5 Vì Giăng thật đã làm báp-tem trong nước, nhưng không còn bao nhiêu những ngày này nữa, các ngươi sẽ được báp-tem trong thánh linh."
6 Rồi, thực tế, những người nhóm họp đã hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa! Có phải trong lúc này, Ngài sẽ lập lại vương quốc I-sơ-ra-ên?"
7 Nhưng Ngài đã phán với họ: "Các thời và các kỳ mà Đức Cha đã đặt trong quyền của Ngài, không là điều các ngươi biết.
8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất."
9 Khi Ngài đã phán các lời ấy, họ đã nhìn thấy Ngài được cất lên. Có một đám mây đã tiếp Ngài khỏi mắt của họ.
10 Cùng lúc họ nhìn chăm lên trời trong khi Ngài ngự lên, thì kìa, có hai người nam đứng bên cạnh họ, trong trang phục trắng,
11 và đã nói: "Hỡi các người Ga-li-lê! Sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Đức Chúa Jesus này đã được cất lên khỏi các ngươi vào trong thiên đàng, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài đi vào thiên đàng."
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Khi Đức Chúa Jesus từ trong kẻ chết, sau ba ngày Ngài sống lại, Ngài đã ở với các môn đồ bốn mươi ngày. Con hiểu được rằng Đức Chúa Jesus Christ sống lại và Ngài đi lại dạy dỗ các môn đồ, là để cho các môn đồ được thấy tận mắt Ngài đã từ trong kẻ chết sống lại như Lời Ngài đã nói, và qua đó đức tin của các môn đồ được thêm lên, mạnh dạn rao truyền Lời Chúa cho khắp muôn dân, cho đến tận cùng trái đất. Con hiểu rằng nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin của các môn đồ là tin vào sự chết. Điều này làm cho Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ không thể rao ra cho muôn dân, muôn nước được. Con cảm tạ ơn Cha! Sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ là nền tảng đức tin cho con dân Chúa trong mỗi thời đại, là sự trông cậy phước hạnh của con dân Chúa, cho những ai tìm kiếm Ngài, trông chờ Ngài.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Các môn đồ của Chúa không thể tự mình rao ra sự Cứu Rỗi cho muôn nước, mà không có Đức Thánh Linh dẫn dắt, bảo vệ, ban ơn thêm sức và ngự trong thân thể xác thịt của các môn đồ. Cũng như ngày nay Đức Thánh Linh ngự ở trong tất cả các con dân Chúa, là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Qua đây con được hiểu rằng: Hội Thánh Chúa được thành lập, khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem và ban cho họ những ân tứ khác nhau, nhằm mục đích là để họ làm chứng về sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, phép Báp-tem con được hiểu rằng là sự nhúng chìm của một người vào trong nước, để thể hiện người ấy chịu chết đi con người cũ tội lỗi và được trở nên con người mới khi ra khỏi nước. Nhưng con cũng được hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ làm Báp-tem nhúng chìm mình Ngài vào trong nước, không phải Ngài cần ăn năn tội. Đức Chúa Jesus Christ Ngài không có tội, Ngài làm Báp-tem là Ngài tự mình gánh lấy hình phạt của tội lỗi loại người. Qua đó Ngài cũng nhận lãnh ba chức vụ mà Đức Chúa Trời giao: là một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, là một Tiên Tri và là Nhà Vua.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài, về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Khi con còn trong giáo hội, đã bị giảng dạy sai trật Lời Chúa. Mặc dù miệng nói tin sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng đời sống lại thờ lạy người chết. Điều này rất hợp với loài người, nhưng hoàn toàn nghịch lại với Lời của Chúa.
Thưa Cha, về Ngôi Ba Thiên Chúa ngự vào trong con dân Chúa. Con hiểu rằng: Con dân Chúa đã thật lòng ăn năn tội, thì Đức Thánh Linh ngự vào trong người ấy, Ngài dẫn dắt, dạy dỗ ban ơn thêm sức cũng như cáo trách dạy dỗ.
Con cảm tạ ơn Cha, nguyện Lời của Ngài thánh hóa con, và cho con luôn ghi nhớ Lời của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***