Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Hôm nay, ngày 08/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao các môn đồ lại quyết định chọn người thay thế Giu-đa? Điều này cho thấy gì về tầm quan trọng của con số 12 sứ đồ?
2. Khi đọc về việc họ "tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện", bạn nghĩ điều này có ý nghĩa gì trong việc xây dựng cộng đồng đức tin ban đầu?
3. Các tiêu chuẩn để chọn sứ đồ mới là gì? Tại sao những tiêu chuẩn này là quan trọng?
4. Việc họ cầu nguyện trước khi gieo thăm cho thấy điều gì về thái độ của họ đối với quyết định quan trọng này?
5. Ma-ri và các phụ nữ khác cũng có mặt trong buổi cầu nguyện. Điều này nói lên điều gì về vai trò của phụ nữ trong Hội Thánh đầu tiên?
6. Theo bạn, sự các sứ đồ chọn người thay thế Giu-đa có phải theo ý Chúa không? Vì về sau, chính Đức Chúa Jesus đã chọn Phao-lô làm sứ đồ.
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi đối mặt với quyết định quan trọng, bạn nên làm gì trước?
2. Khi đối diện với thất bại, bạn sẽ ứng phó như thế nào?
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
Tại thời điểm hai thiên sứ đã phán với các môn đồ về sự Chúa được cất lên, họ đã lên đường từ núi Ô-li-ve đi đến thành Giê-ru-sa-lem, với quãng đường khoảng 1 km.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
Khi các môn đồ đã đến Giê-ru-sa-lem, họ đi lên và tụ họp trong một phòng cao, là nơi ở của mười một sứ đồ, gồm: Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
Tại nơi phòng cao này, mười một sứ đồ và các môn đồ của Chúa cùng các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, và các em trai của Ngài đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện, dâng lên Chúa lời khẩn xin cho con dân của Ngài. Đời sống tâm linh của con dân Chúa luôn gắn liền với sự cầu nguyện, trình dâng lên Thiên Chúa lời khẩn xin cho mọi nan đề, mục vụ thể hiện sự đoàn kết trong cùng một tâm nguyện của cộng đồng đức tin ban đầu. Họ đặt nền tảng đức tin hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa, thay cho hành động theo cảm tính và ý chí riêng của mình. Sự hiện diện của bà Ma-ri và các phụ nữ khác trong nơi cầu nguyện nói lên vai trò quan trọng về sự bình đẳng, không phân biệt phái tính giữa cộng đồng con dân Chúa.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
Trong các ngày tiếp theo, sau khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên, Sứ đồ Phi-e-rơ đã dứng dậy, và số đông tín hữu nhóm với nhau, theo danh sách là khoảng một trăm hai mươi người, Phi-e-rơ kêu gọi các anh chị em cùng Cha, hãy tiếp nhận Lời Thánh Kinh mà Đức Thánh Linh đã phán truyền qua Vua Đa-vít trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho quân dữ bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm. Điều này nói lên sự kiện Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản nghịch Chúa đã được tiên tri từ thời Cựu Ước.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
Vì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt vốn được Chúa chọn vào trong chức vụ sứ đồ trong mười hai sứ đồ, dự phần trong sự hầu việc Chúa. Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng, được mua từ số tiền bán Chúa cho các thầy tế lễ của Do-thái giáo. Đây là khoản tiền tội lỗi từ sự phản bội Chúa mà Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có được, khiến hắn không vượt qua được, dẫn đến hành động tự thắt cổ, chết vì áp lực quá mức; rồi thân xác của hắn rơi nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó tràn ra khỏi bụng. Đây là một hình phạt xứng đáng cho kẻ phản bội Chúa theo sự công chính của Ngài.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
Sự kiện Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bị hình phạt này đã được hết thảy cư dân tại thành Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng nó đã mua bằng đồng tiền tội lỗi được gọi là Ruộng Máu, xứng hợp với danh của kẻ ác, chủ sở hữu của nó.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
Phi-e-rơ nêu ra hai câu Thi Thiên 69:25; 109:8 trong bối cảnh các sứ đồ của Chúa đang thảo luận về việc thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là lời tiên tri về chỗ ở của kẻ phản bội Chúa sẽ trở nên hoang vắng và chức vụ của nó hãy trao cho một người khác. Đây là lời khẳng định việc thay thế Giu-đa là điều cần thiết theo lời tiên tri trong Thánh Kinh.
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
Vậy, các sứ đồ đặt ra tiêu chuẩn chọn một trong những người đã cùng đồng hành với họ từ khi Đức Chúa Jesus Christ chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít, cho tới lúc Ngài thăng thiên. Có như vậy, người được chọn vào chức vụ sứ đồ mới có đủ chứng cớ về mọi việc làm, giảng dạy của Ngài, để làm một chứng nhân cho Chúa cách kết quả.
Việc chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt với mục đích duy trì đủ mười hai sứ đồ như Đức Chúa Jesus Christ đã chọn từ trước. Điều này có thể phản ánh ý nghĩa của số mười hai, gắn liền với mười hai chi phái I-sơ-ra-ên, nói lên sự đại diện cho con dân Chúa. Mặt khác, việc chọn người thay thế Giu-đa mang tính duy trì chương trình và ý của Chúa đã định.
Các tiêu chuẩn chọn người thay thế Giu-đa là quan trọng, vì sứ đồ phải có trải nghiệm cá nhân về quá trình thi hành chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ, từ khi Chúa chịu phép báp-tem cho tới lúc Ngài thăng thiên, để có thể làm chứng về Chúa cách mạnh mẽ và đáng tin cậy.
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
Qua kết quả ban đầu, các sứ đồ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia. Tiếp đến, họ dâng trình lên Chúa hai người này trong sự cầu nguyện trước khi hành động bầu chọn, thể hiện thái độ khiêm nhường, tin cậy và phụ thuộc vào sự phán quyết của Chúa, chọn một người, để nhận phần của mục vụ và chức vụ sứ đồ thay thế Giu-đa, kẻ phạm tội phản bội Chúa đã bị dời đi vào trong nơi Chúa đã định cho nó.
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Rồi, các sứ đồ đã cùng gieo thăm của mình. Kết quả là thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được chọn, bổ sung vào mười một sứ đồ của Chúa.
Trong thời điểm tạm thời, các sứ đồ chọn người thay thế Giu-đa là theo sự chỉ dẫn của Chúa, và là sự linh hoạt trong chương trình của Ngài, bởi Phao-lô mới được Chúa kêu gọi trở về từ một kẻ từng bách hại con dân Chúa. Tuy nhiên, sau đó, chính Chúa đã chọn Phao-lô vào chức vụ sứ đồ, và chính ông cũng tự xưng là sứ đồ của Chúa. Đây là một sự lựa chọn đặc biệt của Chúa dành cho ông trong chương trình rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho dân ngoại.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự chọn người thay thế vị trí của Giu-đa. Cũng là bài học cho con về sự tìm kiếm ơn dẫn dắt của Thiên Chúa trong mọi sự, đặc biệt là những điều quan trọng, và con dân Chúa phải luôn cùng một chí hướng trong sự cầu nguyện với Ngài.
Con nguyện luôn hết lòng dâng lên Chúa trong mọi sự, xin Ngài soi dẫn cho con trong mỗi quyết định quan trọng, và khi đối diện với thất bại, con cầu xin Chúa mở lòng cho con biết xét lại bản thân, khẩn xin Ngài ban ơn, chỉ dẫn con biết cách ứng xử với nan đề Chúa cho phép xảy đến. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cho con được kinh nghiệm sự ngọt ngào trong mối tương giao mật thiết với Ngài.
Buổi sáng sớm bước ra vườn, hiện hữu xung quanh con chỗ nào cũng thấy tình yêu thương, sự chăm sóc của Ngài. Những bông súp lơ, những cây bắp cải màu xanh thẫm trước tiết trời se lạnh, bắp cải đã chuẩn bị cuốn. Nằm la liệt quanh đó là những trái bí đỏ, to nhỏ với nhiều hình dáng khác nhau, quả thì thon dài, quả thì thắt giữa như cái chày, bên kia là bí xanh với những trái chắc nịch, phía trên giàn cao uốn hình vòm là cả một màn trình diễn của bầu, bầu sai quá, quả thì dài, quả thì cong cong đếm sơ cũng tới hơn hai chục trái xanh non mỡ màng, treo lủng lẳng trên giàn. Cà tím quả to như cùi tay nằm giấu mình dưới lá, thêm giàn đỗ xanh quả sai chi chít. Cảm tạ Chúa cho con năm nay có được những loại cà chua với nhiều giống khác nhau, hình tròn, hình quả lê, rồi còn có loại trên quả có sọc, rồi có loại ra thành chùm dài như hình đuôi công rất đẹp mà sai trái, con lấy hạt từ những loại cà chua bán ngoài chợ khi mua về ăn, con cũng không biết là có nhiều loại như thế. Chúa ban phước cho chúng đều mọc và giờ đây con có nhiều loại để ngắm nhìn. Hành, tỏi thì đang xuống củ, viền xung quanh là các loại rau xanh mướt thật đẹp.
Cầm vòi nước trên tay, làm nước phun ra thành những tia nhỏ ánh lên như bạc, lòng con nghĩ tới Thiên Chúa kính yêu. Ngài là Nước Sông Sự Sống mang lại sự sống đời đời cho loài người. Ngay trong thực tại, Ngài vẫn đang duy trì sự sống của muôn loài trong tình yêu không đổi dời, lòng con trổi lên khúc ca tạ ơn.
“Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa
Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn
Tình Ngài thương con bước đi bình an”.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Là con dân của Chúa thì việc tỉnh thức trong sự cầu nguyện là điều vô cùng quan trọng, con chú ý tới những từ trong câu 14:
HẾT THẢY các người đó đã tiếp tục HIỆP Ý trong sự cầu nguyện và sự KHẨN XIN với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
Con học được rằng, đứng trước một công việc chung của Hội Thánh thì không phải là một người hay vài người trong chức vụ hoặc trong mục vụ mà là TẤT CẢ con dân của Chúa, không phải cầu nguyện theo ý riêng của mình mà là HIỆP MỘT trong sự cầu nguyện, không phải cầu xin với thái độ qua loa đại khái cho có mà là KHẨN XIN với tất cả sự chân thành tha thiết từ tấm lòng. Con cảm tạ ơn Chúa dạy dỗ con, để con biết cầu nguyện cách phải lẽ như Ngài đã dạy trong bài học.
Việc các sứ đồ gieo thăm chọn ra người thay thế Ích-ca-ri-ốt là người đã phạm tội bán Chúa cho con bài học rằng: Mười hai sứ đồ mà Chúa đã chọn lúc ban đầu đều nằm trong chương trình của Ngài và mục đích là phụng sự công cuộc rao giảng Nước Trời. Mỗi người có một vị trí mà chính Thiên Chúa đã định cho mỗi người trong công việc của họ. Giống như vậy, ngày nay trong Hội Thánh cũng sẽ có những con dân Chúa được Chúa chỉ định trong những chức vụ hoặc có những người được kêu gọi đảm nhận những linh vụ, mục vụ khác nhau. Như chi thể trên cùng một thân, mỗi người sẽ phục vụ trong những ân tứ Chúa ban.
Mỗi một con dân Chúa nên nhờ cậy sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh để nhận biết thánh ý của Chúa, nếu là điều Chúa muốn mình làm thì xin Chúa ban cho sự dạn dĩ và năng lực để làm tốt, còn nếu Chúa chọn anh chị em của mình, thì hết lòng cầu thay, khích lệ để anh chị em của mình làm tốt chức vụ, linh vụ hoặc mục vụ Chúa ban và bản thân mình cũng được nhận lãnh sự vinh quang cùng Hội Thánh.
Lời Chúa trong bài học nhắc tới Ma-ri và những phụ nữ khác cũng có mặt trong buổi cầu nguyện. Điều này nói tới vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình và trong Hội Thánh. Người nữ có tầm ảnh hưởng lớn tới chồng và các con của mình. Nếu người phụ nữ trong gia đình có một đời sống cầu nguyện tương giao mật thiết với Chúa sẽ làm gương tốt cho các con và hỗ trợ đắc lực cho chồng cả về thuộc thể và thuộc linh trên bước đường theo Chúa. Tấm lòng yêu kính Chúa của người nữ trong Hội Thánh luôn mang lại những ích lợi cho sự phụng sự Chúa của Hội Thánh chung.
Kính thưa Chúa!
Cuộc đời con trước khi có Chúa và sau khi đã có Ngài con đều đã trải qua những lúc đối diện với sự thất bại. Điều khác biệt ấy là, từ khi có Chúa, con biết trình dâng mọi điều lên Chúa, con cảm tạ Chúa trong mọi sự Ngài cho phép xảy ra và cẩn thận tra xét lại mình để rút ra những bài học quý giá trong sự thất bại của mình.
Lạy Chúa!
Bài học về việc các sứ đồ gieo thăm chọn ra người thay thế cho sứ đồ Ích-ca-ri-ốt dạy cho con sự cẩn trọng trong mỗi việc trong đời sống mình. Hết lòng cầu nguyện để nhận biết ý muốn của Chúa trước khi làm một việc nào đó.
Cầu xin Chúa ban cho con sự thông sáng để nhận biết thánh ý Ngài trên đời sống con, nhẫn nại chờ đợi, không làm theo ý riêng mình. Xin ban cho con sự khôn sáng để con biết áp dụng những điều Ngài dạy dỗ trong bài học vào nếp sống mỗi ngày để con luôn sống đẹp lòng Chúa. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, sự học Lời Chúa đối với con rất quan trọng, vì thiếu sự soi dẫn của Chúa con thật khốn khổ. Con nguyện xin Chúa soi dẫn con, ban ơn, thêm sức cho con trong sự học Lời Chúa, tìm kiếm những sự tinh tế, kì diệu trong Lời Ngài và trong sự Ngài muốn dẫn dắt, bày tỏ cho con biết, cho con làm theo kể cả con không biết. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin thuộc về Ngài và muốn được Ngài mãi gần bên con. Cảm tạ Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Kính thưa Chúa, trong phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng các sứ đồ muốn tìm kiếm một người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Con hiểu rằng lúc Đức Chúa Jesus Christ còn trên đất, Ngài chia các sứ đồ ra thành từng cặp, nhưng nay một người đã mất nên một người bị lẻ. Con hiểu rằng Chúa dạy hai hơn một, nên khi có vợ có chồng thì cần vâng phục Chúa mà vâng phục nhau, đặt Lời Chúa là thẩm quyền trên đời sống mình. Việc các sứ đồ tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện, khiến con hiểu rằng họ đồng một lòng. Hội Thánh ban đầu là Hội Thánh làm gương cho hết thảy Hội Thánh các địa phương mọi thời đại. Chỉ khi nào hết thảy anh chị em trong một địa phương hết lòng tin kính Chúa thì mới có thể hết lòng yêu thương nhau bằng tình yêu của Chúa! Dù Chúa ban cho người trưởng thành nam luôn có quyền trên người nữ nhưng vai trò của phụ nữ cũng quan trọng trong Hội Thánh vì họ cũng là những chi thể trong thân của Chúa. Con nghĩ rằng dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, dù là một trẻ con thì cũng cần sự tin kính Chúa trên hết mọi sự. Sự tin kính Chúa của một người cũng tác động đến sự tin kính Chúa chung của một địa phương.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa cho mỗi người sự tự do. Có khi sự tự do làm một việc gì không phải là tội nhưng không là điều Chúa muốn. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn biết làm Chúa vui lòng, luôn làm theo ý Chúa, không làm theo sự tự do của con dù không phạm tội. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi trong thân thể xác thịt này, được thông công cùng anh chị em của con và cùng nhau thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Cha, giờ này lại ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 như sau:
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi các sứ đồ được ở cùng Đức Chúa Jesus bốn mươi ngày, được Chúa rao giảng về Vương Quốc Trời, được Chúa dặn dò về việc ở lại Giê-ru-sa-lem để nhận lời hứa từ Đức Chúa Trời, và sau khi họ được nhìn thấy Chúa cất lên trên những đám mây thì họ đã trở về Giê-ru-sa-lem, mười một sứ đồ đã tập trung tại một phòng cao, qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, đó là nhà của Mác là một môn đồ của Chúa.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi các môn đồ của Chúa được Đức Chúa Jesus phán dặn ở lại Giê-ru-sa-lem chờ nhận lời hứa của Đức Chúa Trời thì họ đã cùng nhau làm theo, cùng chờ đợi và dâng lời cầu nguyện lên Chúa.
Trong ngày nay, chúng con cũng nhận được lời hứa rằng, Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm để đem chúng con trở về thiên đàng, nhưng chúng con cũng không biết cụ thể là ngày nào Chúa tới, nhưng qua sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh về sự nhận biết các thời kỳ, thì chúng biết rằng ngày Chúa tới đã thật gần. Mỗi một chúng con cần dâng lời cầu nguyện, khẩn nguyện lên Đức Chúa Trời, chúng con cần gần gũi nhau hơn qua sự thông công, để khích lệ, nâng đỡ lẫn nhau, cầu thay cho nhau sống vững vàng trước những sự tấn công của ma quỷ, cùng chờ đợi được cất lên với Chúa trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó."
Thưa Cha! Sứ Đồ Phi-e-rơ là người mà Chúa đã phán dặn hãy chăn dắt bầy chiên của Ngài đã đứng lên trước các sứ đồ, giải bày về lời tiên tri trong Cựu Ước bởi vua Đa-vít đã chép trong sách Thi Thiên, lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm. Đó chính là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một sứ đồ của Đức Chúa Jesus đã phản lại Ngài, cuối cùng Giu-đa đã hối hận và tự tử, tiền mà hắn nhận được đã mua một mảnh ruộng còn gọi là Ruộng Máu.
Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước về những sự sẽ xảy ra, Ngài biết rằng một sứ đồ là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Ngài, nhưng Ngài vẫn cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trong vòng sứ đồ của Chúa. Con hiểu rằng, dù Ngài biết trước mọi sự nhưng không bởi vậy mà Ngài chỉ cho những người Ngài biết sẽ tin kính Ngài được biết đến sự cứu rỗi và được phục vụ Ngài, mà Ngài cho mỗi người đều có cơ hội được biết đến Chúa, biết đến Tin Lành cứu rỗi của Chúa và được hầu việc phục vụ Chúa, để đến ngày phán xét, những kẻ không tin kính, chống nghịch Ngài sẽ không có lời nào trách móc, ngụy biện cho hành động của họ. Trong ngày phán xét, họ cũng được thấy trong Sách Sự Sống không có tên của họ, để họ biết rằng, dù Ngài biết trước kết cục của mỗi người và không ghi tên họ vào Sách Sự Sống nhưng Ngài vẫn ban cho họ có cơ hội được cứu rỗi như bao người khác.
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
Thưa Cha! Vì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã chết và hư mất, nên Sứ Đồ Phi-e-rơ đã bày tỏ cần bổ xung thêm một người vào chức vụ sứ đồ để đủ số mười hai người, là số mà Đức Chúa Jesus đã lựa chọn. Điều kiện để nhận chức vụ sứ đồ chính là họ phải là môn đồ có mặt cạnh Chúa từ khi Đức Chúa Jesus được Báp-tem dưới sông Giô-đanh để thực hiện chức vụ cho đến khi Ngài thăng thiên trở về thiên đàng. Con hiểu rằng, tuy môn đồ ấy không được chọn là sứ đồ ngay từ ban đầu nhưng người ấy phải trung tín với Chúa, dù trải qua những sự bắt bớ nhưng người ấy vẫn theo Chúa cho đến cuối cùng để người ấy cũng được là chứng nhân về sự phục sinh của Chúa với các sứ đồ.
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa Cha! Trong số những môn đồ ở đó thì có hai môn đồ đủ tiêu chuẩn, đó chính là Ba-sa-ba và Ma-thia. Họ đã cầu nguyện xin Chúa chỉ ra cho họ biết người mà Ngài lựa chọn qua việc gieo thăm, và Ma-thia đã được chọn.
Thưa Cha! Khi suy ngẫm về sự các môn đồ của Chúa gieo thăm để lựa chọn bổ xung vào chức vụ sứ đồ thì con cũng không biết đó có phải ý Chúa hay không. Vì sứ đồ là chức vụ mà Đức Chúa Jesus lựa chọn để đi ra rao giảng Tin Lành và thành lập Hội Thánh. Trong Thánh Kinh con không thấy ghi lại sự Đức Chúa Jesus phán dặn các sứ đồ phải bổ xung thêm một người để đủ số mười hai, mà sau khi Hội Thánh được thành lập, Đức Chúa Jesus đã lựa chọn Phao-lô làm sứ đồ của Chúa. Xin Đức Thánh Linh cũng tiếp tục dạy dỗ con để con cũng biết một cách sâu nhiệm về Lời Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn. Giờ này xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an, được sự dạy dỗ của Chúa trong giấc ngủ. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
11/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Lòng con vui mừng với lòng biết ơn và thành kính dâng lên Cha lời tôn vinh vì Ngài là Thiên Chúa kính yêu đời đời của con, Đấng đã sáng tạo ra con, yêu con và che chở đời con. Nguyện đời sống của con là của lễ có mùi thơm kính dâng lên Ngài, được Ngài vui nhận. Nguyện sự đọc, suy ngẫm lời Chúa của con mỗi ngày được Ngài ban ơn để con được hiểu biết nhiều hơn và con thêm lên sự tôn kính, lòng tin yêu và khôn sáng để con sống đẹp ý Cha, để con càng ngày càng giống Đấng Christ hơn và sống một đời sống vâng phục trọn vẹn, rao truyền sứ mệnh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, con tiếp tục suy ngẫm lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ trong sự ban ơn của Ngài và ghi lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha,
Con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, và hai thiên sứ của Chúa phán về việc Chúa sẽ trở lại như cách các môn đồ đã thấy Ngài được cất lên, để đưa Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian về Vương Quốc Cha, thì các môn đồ vâng lời Chúa tiếp tục chờ đợi ngày Đức Thánh Linh giáng lâm.
Trong khi chờ đợi Đức Thánh Linh được ban cho, họ đã tìm nơi yên tĩnh là phòng cao, để cùng nhau hiệp nguyện dâng trình lên Chúa về việc quyết định chọn người thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ đã phản Chúa. Phi-e-rơ đã lên tiếng nói về việc này, ông nhắc lại lời tiên tri đã được chép trong Thánh Kinh về kẻ phản Chúa; người đó, đã được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ cùng với 11 sứ đồ, để đủ cứ hai người cùng nhau đi ra rao giảng Tin Lành như lời Chúa dạy, nhưng người đã phản bội Chúa và sau thì ăn năn và tự tử trong một mảnh ruộng mà ông đã mua từ số tiền mà ông đã nhận từ các thầy tế lễ cả, để ông nộp Chúa cho họ. Lời tiên tri ấy được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. “Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." . Qua đây con học được rằng, chúng con phải hoàn toàn tin cậy, vào mọi lời phán hứa của Chúa được chép trong Thánh Kinh, và vâng lời chờ đợi lời hứa của Chúa sẽ được ứng nghiệm. Như lời phán hứa của Chúa mà chúng con vẫn luôn tin và vâng lời Ngài chờ đợi ngày Chúa trở lại nơi không trung để đem chúng con là Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian về Vương Quốc Cha. Và trong lúc chờ đợi chúng con phải luôn ở trong sự đồng lòng hiệp nguyện dâng trình, tìm kiếm thánh ý của Chúa trong mọi quyết định của Hội Thánh hay của riêng mọi cá nhân của chúng con. Nơi cầu nguyện chúng con cũng cần tìm chỗ yên tĩnh để sự hiệp nguyện được tập trung hướng lòng về Chúa. Và mọi việc phải được thực hiện theo lời dạy dỗ của Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh, như chính Phi-e-rơ đã nhắc lại lời Chúa trong việc chọn người thay thế cho Giu-đa Ích-ca -ri-ốt, chứ không phải theo ý riêng của ông.
Con hiểu rằng, các tiêu chuẩn để chọn sứ đồ mới là người đó phải đồng hành cùng các sứ đồ, từ khi Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ của Ngài cho đến lúc Ngài phục sinh; người ấy phải chứng kiến trực tiếp những việc Chúa đã làm và trải qua trong khi Ngài thi hành chức vụ, có đời sống đức tin vững vàng và sẵn sàng đối diện với mọi sự bắt bớ, để trở thành nhân chứng chân thật, sống động để ra đi làm chứng về Chúa, Ngài đã sống lại, Ngài chính là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời.
Việc họ cầu nguyện trước khi gieo thăm để đưa ra quyết định quan trọng này thể hiện đức tin nơi Chúa, sự tôn kính Chúa của họ, họ biết Chúa là Đấng Toàn Năng, biết hết mọi sự trong lòng người, người nào tin kính Chúa hết lòng, chứ không chỉ nhìn thấy bên ngoài như loài người. Lại một lần nữa, con thấy thái độ tin kính Chúa của họ; họ cùng nhau hiệp nguyện dâng trình lên Chúa việc đưa ra quyết định chọn sứ đồ mới và giờ đây, họ lại cùng nhau hiệp nguyện dâng lên Chúa việc nên chọn người nào trong 2 người có đủ tiêu chuẩn làm sứ đồ. Và con cũng hiểu rằng, họ tin rằng Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của họ trong việc chọn người nào, trong việc gieo thăm này.
Việc Ma-ri và các người phụ nữ khác cũng có mặt trong buổi cầu nguyện cho con suy ngẫm và hiểu về vai trò của phụ nữ trong Hội Thánh đầu tiên, là họ có vai trò quan trọng trong Hội Thánh, trong sự hiệp nguyện cùng với Hội Thánh, trong sự cầu thay; họ cũng là những người có đức tin mạnh mẽ và yêu kính Chúa, nên chắc chắn rằng những đứa con của họ sẽ được họ chăm sóc dạy dỗ những sự họ đã thấy và nghe nơi Chúa, và họ sẽ là những tấm gương cho những phụ nữ khác. Tấm gương về sự tin kính và dạy những phụ nữ khác về mọi điều mà họ đã nghe và biết về Chúa và trong sự họ phục những bữa ăn và những việc khác cho Chúa và các sứ đồ khi Ngài còn sống.
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha ban cho con sự hiểu như trên. Xin Cha ban cho con luôn là người phụ nữ hết lòng yêu kính Chúa, có một đời sống đức tin sống động, luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong Hội Thánh và trong gia đi đình và với mọi người; trong sự sốt sắng cầu thay, tham gia vào mục vụ của Hội Thánh, và phục vụ cách hết mình như phục vụ cho Chúa, chăm sóc gia đình, giúp đỡ chồng và là tấm gương đức tin cho các con của mình trong mọi cách ăn ở của con và trong sự dạy dỗ các con của con theo lời Chúa. Và quan trọng là trong mọi quyết định của con dù lớn hay nhỏ con điều phải trình dâng lên Thiên Chúa để xin Ngài dạy dỗ và ban ơn cho con làm theo.
Nguyện Chúa cứ ban ơn trên hết thảy các linh vụ mà các chị em phụ nữ trong Hội Thánh đang đảm nhiệm và nhất là linh vụ chăm sóc các chiên thơ của Chúa. Xin Cha ban ơn trên các chị em của con và bổ sức lại cho họ.
Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa!
Con xin tóm lược những sự việc được diễn ra trong đoạn này:
Sau khi Chúa thăng thiên, các môn đồ trở về nhóm hiệp tại một phòng cao là ngôi nhà ở gần Giê-ru-sa-lem. Bởi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã hối hận vì hành động của mình và tự tử, như vậy, đã khuyết đi một sứ đồ. Để cho đủ với con số 12, họ đã quyết định chọn thăm để tìm ra người thay thế cho Ích-ca-ri-ốt.
Đây là những điều mà con đã học được qua các câu trên:
1. Các môn đồ quyết định chọn người thay thế Giu-đa. Con nghĩ điều này cũng hợp lý, cho thấy con số 12 sứ đồ là điều trọn vẹn, quan trọng. Những công việc hầu việc Chúa thường là từng cặp, từng đôi, người này hỗ trợ, cầu nguyện cho người kia. Việc lẻ loi thường ít thành công hơn, hai người thì sức mạnh được nhân đôi. Một người đàn ông có vợ, rõ ràng là hơn một người đàn ông lẻ loi (Truyền Đạo 4:9-12).
2. Khi đọc về việc họ "tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện", con nghĩ điều này là việc làm đẹp lòng Chúa. Cầu nguyện một hình thức tương giao, xin Chúa dẫn đường, ban sức trước khi bước vào trận chiến, có ý nghĩa nhiều trong việc xây dựng cộng đồng đức tin ban đầu. Cảm tạ Chúa.
3. Các tiêu chuẩn để chọn sứ đồ mới là gì? Tại sao những tiêu chuẩn này là quan trọng? Phân đoạn này không nói rõ về tiêu chuẩn chọn sứ đồ. Con nghĩ đó là người yêu kính Chúa hơn mọi sự, được thể hiện qua nếp sống và họ đã chọn ra được 2 người. Chúa mới biết người nào xứng đáng (Chúa biết lòng của mọi người), bởi vậy họ đã gieo thăm (Châm Ngôn 16:33). Tiêu chuẩn chọn là quan trọng vì đó là những người thay thế Chúa để làm sáng Danh Chúa, rao truyền tình yêu, quyền năng Chúa cho toàn thế gian, một công việc có giá trị cho đến đời đời.
4. Việc họ cầu nguyện trước khi gieo thăm cho thấy đó là việc làm đúng. Chúa là Đấng biết hết mọi sự, biết trước cả tương lai của mỗi người (I Sa-mu-ên 16:7b) nên ý Chúa là đúng và chính xác.
5. Ma-ri và các phụ nữ khác cũng có mặt trong buổi cầu nguyện. Điều này nói lên vai trò của phụ nữ trong Hội Thánh đầu tiên là rất quan trọng. Chúa không phân biệt trai hay gái, không trọng nam khinh nữ và trước Chúa họ bình quyền và bình đẳng với nhau.
6/ Con nghĩ việc các sứ đồ chọn người thay thế Giu-đa được Chúa chấp nhận trong khi chưa có người thay thế. Về sau, chính Đức Chúa Jesus đã chọn Phao-lô làm sứ đồ thì đó là sau này. Mọi quyết định của Chúa đều đúng theo từng thời kỳ, từng hoàn cảnh.
Bài học con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Khi đối mặt với quyết định quan trọng, điều con làm trước tiên là cầu nguyện xin ý Chúa, hướng dẫn, quan phòng, ban thêm sức. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2/ Khi đối diện với thất bại, con trước hết dâng lời cảm tạ Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8) vì Chúa cho phép nó xảy ra, để dạy cho con một bài học nào đó, làm hành trang quý báu cho con trên bước đường theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 13/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi được hai thiên sứ nhắc nhở thì các môn đồ đã thôi đứng nhìn lên trời, mà đã từ núi Ô-li-ve trở về Giê-ru-sa-lem chờ đợi sự ban cho của Đức Chúa Trời theo lời dạy của Đức Chúa Jesus. Con nghĩ rằng việc đột nhiên không còn được nhìn thấy và nghe Chúa giảng nữa thì trong lòng của các môn đồ sẽ có sự buồn nhớ Chúa. Nhưng thay vì họ thẫn thờ không thể làm gì, thì họ đã nhớ và vâng theo lời mà Ngài đã phán dạy họ trước đây, họ đã trở về và tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin. Điều đó giúp con nhìn thấy được sự bình an mà Đức Chúa Jesus Christ đã để lại cho họ.
Con thấy thật phước hạnh khi cả mười một sứ đồ của Chúa đều sống chung với nhau trong một phòng cao, và nơi ấy cũng đủ rộng để khoảng 120 môn đồ của Chúa nhóm hiệp. Sự có mặt của Ma-ri và các phụ nữ khác cho thấy trong Chúa không phân biệt nam nữ, mỗi người đều có vai trò và sự đóng góp của mình vào trong sự hiệp một của Hội Thánh. Mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài với mười một sứ đồ, và các môn đồ còn lại dù nam hay nữ, thì hết thảy đều tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện mà không có sự phân biệt, là điều chỉ có được ở trong Chúa. Con thấy khung cảnh ấy thật sự phước hạnh, trật tự, tôn nghiêm, và đầy tình yêu thương.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
Thưa Cha, con hiểu rằng một trong những ngày mà các môn đồ nhóm hiệp lại với nhau, sau khi Chúa thăng thiên và trước ngày Lễ Ngũ Tuần, thì Sứ Đồ Phi-e-rơ đã đứng dậy trước khoảng 120 người để nói lên việc cần phải chọn ra một người để thay thế cho vị trí của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trong chức vụ sứ đồ. Vì ông hiểu lời tiên tri trong Thi Thiên 69:25 và 109:8 cần được ứng nghiệm. Sự phản bội và sự chết của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, nên mảnh ruộng được mua bằng số tiền thưởng của tội ác, của việc bán Chúa là 30 miếng bạc, đã trở nên hoang vắng, không ai cư trú tại đó. Còn chức vụ sứ đồ của Giu-đa cũng cần phải giao lại cho người khác nhận lấy.
Tiêu chuẩn mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nêu lên về người nhận lấy chức sứ đồ bổ sung vào nhóm 12 sứ đồ là người ấy phải thường xuyên theo cùng các sứ đồ trọn thời gian Đấng Christ thi hành chức vụ, bắt đầu từ ngày Ngài chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít cho tới ngày Ngài được cất lên giữa không trung. Tiêu chuẩn này được đưa ra là để người ấy có thể trở nên một chứng nhân trọn vẹn cho Đấng Christ, vì được tận mắt thấy những việc mà Ngài đã làm, đã dạy, cũng như sự Ngài đã sống lại và thăng thiên.
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng tiêu chuẩn mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nêu lên là hoàn toàn hợp lý, vì thế những người nhóm hiệp tại đó đã cử ra hai người đáp ứng được tiêu chuẩn ấy là Giô-sép và Ma-thia. Sau khi tìm được người đủ tiêu chuẩn thì họ đã cầu nguyện để tìm kiếm người mà Chúa chọn để thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
Con không thấy Thánh Kinh ghi lại Chúa phán truyền cho các môn đồ chọn ra một người để bổ sung vào vị trí sứ đồ bị khuyết, con cũng không thấy Thánh Kinh ghi Sứ Đồ Phi-e-rơ nhận được sự thần cảm của Chúa trước khi nêu lên vấn đề tìm thêm người để nhận phần của linh vụ và chức vụ sứ đồ mà khi ấy Đức Thánh Linh chưa được ban cho, nhưng con hiểu rằng những gì Thánh Kinh không ghi thì cũng không thể khẳng định là việc đó không có được. Con thật sự không biết sự các sứ đồ chọn người thay thế Giu-đa có phải là theo ý Chúa không, vì Thánh Kinh chỉ chép họ đã cầu nguyện xin Chúa chỉ ra ai, một trong hai người, sau khi họ đã cử ra hai người đủ tiêu chuẩn trước rồi. Nhưng theo ý con thì con nghĩ sứ đồ của Chúa thì để Chúa chọn, vì tiêu chuẩn và đường lối của loài người không phải tiêu chuẩn và đường lối của Chúa, nếu tìm người thỏa tiêu chuẩn rồi mới cầu nguyện hỏi ý Chúa thì con thấy không nên.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện Lời Chúa ban cho con sự khôn sáng, nguyện trong mọi việc con luôn biết tìm cầu ý của Ngài trước nhất, dâng lời cầu nguyện và khẩn xin lên Ngài trước những quyết định quan trọng, luôn gần gũi Chúa để Ngài gìn giữ đường lối của con, vì con không thể biết trước những gì con không biết được. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã bảo vệ, chăm sóc và ban ơn cho gia đình chúng con những ngày đầu năm mới được bình an. Chúng con về quê và trở ra được sự quan phòng và gìn giữ của Ngài. Giờ này, kính xin Ngài hướng dẫn và ban ơn cho chúng con được tiếp tục học, suy ngẫm lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ. Chúng con xin nêu lên sự suy ngẫm của mình qua các câu Thánh Kinh trên.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
Câu 12-14: Chúng con hiểu sau khoảng thời gian Đức Chúa Jesus thăng thiên bảy ngày. Các sứ đồ trở về Giê-ru-sa-lem từ núi Ô-li-ve, nơi chứng kiến sự kiện trọng đại mà Ngài đã phán dặn các môn đồ trước đó. Các sứ đồ "đi lên, vào trong một phòng cao". Chúng con hiểu đây có thể là phòng mà Chúa đã dùng tiệc thánh với các môn đồ, nơi họ đã ăn bữa tiệc cuối cùng với Đức Chúa Jesus, hoặc một nơi nhóm họp bí mật trên gác mái của một ngôi nhà nào đó. Tại đây, có đầy đủ 11 sứ đồ (không có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Chúa đã tự tự và chết), điều này giúp chúng con thấy sự hiệp một của họ sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Tại đây, các sứ đồ hiệp ý cùng các người khác để cầu nguyện với nhau.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
Câu 15-20: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ dùng lời tiên tri về cái chết của Giu-đa để giải thích lý do cần phải chọn người thay thế ông. Cái chết này là hậu quả của sự phản bội và lòng tham của ông, sự hình phạt do sự chống nghịch, tội ác của ông đã giáng xuống một cách xứng đáng. Sứ Đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng đây là sự ứng nghiệm lời Kinh Thánh và là điều cần thiết để tiếp tục sứ mệnh mà Đức Chúa Jesus đã giao phó.
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
Câu 21-23: Chúng con hiểu Phi-e-rơ đưa ra hai tiêu chuẩn quan trọng để chọn người thay thế Giu-đa đó là:
⁃ Đồng hành cùng Đức Chúa Jesus, người được chọn phải là người đã "theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi". Điều này có nghĩa là người đó phải là người đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Jesus, từ lúc bắt đầu chức vụ cho đến khi Ngài thăng thiên.
⁃ Chứng nhân sự phục sinh, người đó phải là "chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài". Họ phải là người đã tận mắt chứng kiến Đức Chúa Jesus sống lại, để có thể làm chứng cho sự kiện quan trọng này.
Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ đưa ra và dựa trên những tiêu chuẩn trên, họ đã "cử ra hai người”, đó là Giô-sép, còn được gọi là Ba-sa-ba, với tên họ là Giúc-tu và người thứ hai là Ma-thia. Dù không có thêm các thông tin về Ma-thia trong Thánh Kinh nhưng chúng con hiểu ông là người hội đủ các tiêu chuẩn ở trên để họ chọn ông vào một trong hai người sẽ thay thế Giu-đa. Qua việc đưa ra tiêu chuẩn rõ ràng cho chúng con thấy các sứ đồ rất thận trọng trong việc lựa chọn người thay thế Giu-đa. Họ muốn đảm bảo rằng người được chọn xứng đáng với chức vụ sứ đồ và có thể tiếp tục sứ mệnh quan trọng mà Đức Chúa Jesus đã giao phó.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Câu 24-26: Chúng con hiểu rằng, sau khi đưa ra tiêu chuẩn và chọn được hai người phù hợp nhất để thay thế Giu-đa, họ đã cầu nguyện với Chúa để Ngài chọn người nào đẹp ý Ngài. Họ đã sử dụng hình thức gieo thăm để nhận biết thánh ý của Ngài qua việc lựa chọn sứ đồ.
Kính lạy Chúa! Qua đoạn Thánh Kinh trên, chúng con thấy được các sự việc các sứ đồ đã dành thời gian để hiệp ý cầu nguyện trước khi đưa ra quyết định quan trọng, đó là chọn ra người thay thế Giu-đa, kẻ phản Chúa. Họ nhận biết rằng sự khôn ngoan và hướng dẫn của Đức Chúa Trời là điều cần thiết nhất trong đời sống thuộc linh. Qua câu chuyện này giúp chúng con học được bài học luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong mọi việc, đặc biệt là khi đối mặt với những lựa chọn quan trọng trong đời sống và trong Hội Thánh. Nguyện xin Ngài tiếp tục hướng dẫn, ban ơn cho chúng con trong sự đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con hôm nay được hồi phục sức khỏe và có thể làm việc trở lại. Nguyện xin Chúa cho con được hết ho cách hoàn toàn, con cảm tạ Ngài! Giờ này, con được có thời gian học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa Chúa, con hiểu rằng các sứ đồ và các môn đồ đã vâng theo điều Chúa dạy là trở về Giê-ru-sa-lem để nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ đã vào trong phòng để hết thảy hiệp ý trong sự cầu nguyện và khẩn xin. Qua đây con học được rằng, trong khi chờ đợi bất kỳ lời hứa nào của Chúa, dù là riêng tư với mỗi người, hay là chung cho loài người, thì sự cầu nguyện là điều không thể thiếu. Vì sự cầu nguyện giữ mối thông công của một người với Chúa, để người đó vững đức tin nhận lãnh lời Chúa đã phán hứa.
Thưa Chúa, con hiểu trong những ngày cầu nguyện và chờ đợi, có lẽ Sứ Đồ Phi-e-rơ vốn là người có sự sốt sắng, đã cầu nguyện và suy ngẫm về những điều Chúa Jesus rao giảng, về những công việc của một sứ đồ, về việc Chúa đã gọi 12 người làm sứ đồ để rao truyền Tin Lành của Ngài, về bổn phận và trách nhiệm công việc mà các sứ đồ đã nhận nơi Chúa. Bởi vậy, nên ông đã đứng dậy để trình bày việc Giu-đa đã chết vì phạm tội bán đứng Chúa, và thiếu một sứ đồ, nên cần có một người thay thế nhận lấy chức sứ đồ tiếp tục làm công việc rao giảng Tin Lành.
Thưa Chúa, con hiểu có lẽ Sứ Đồ Phi-e-rơ đã ghi nhớ lời Chúa nhắc rằng họ sẽ là những chứng nhân của Chúa và rao giảng về Ngài, nên ông đã đưa ra điều kiện để có thể trở thành sứ đồ, làm chứng về Chúa thì phải là người đã theo các sứ đồ trọn lúc, từ khi Đức Chúa Jesus chịu báp-tem tới khi Ngài được cất lên.
Thưa Chúa, con hiểu theo điều kiện đó thì có hai người đủ điều kiện, rồi họ đã cầu nguyện xin Chúa chỉ ra người Chúa chọn để thay Giu-đa nhận chức sứ đồ. Theo sự hiểu của con, Thánh Kinh không ghi rõ về việc chọn sứ đồ thay thế là ý muốn của Chúa hay không, nên con không biết một cách chắc chắn. Tuy nhiên con nghĩ tiêu chuẩn đặt ra đó là theo sự suy nghĩ hợp lý của con người. Xét về sự hợp lý đó thì dường như mọi điều mà Phi-e-rơ đưa là là đúng, là phù hợp, là tốt. Tuy nhiên, con thấy điều quan trọng nhất là đó có phải là ý Chúa hay không. Qua đây, con cũng học được rằng, trước một quyết định quan trọng thì cần phải có sự cầu hỏi Chúa, lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa trước khi quyết định làm, dầu việc đó có hợp lý và tốt theo mắt mình nhìn thấy đến đâu đi nữa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học này. Con nguyện xin Chúa cho con luôn có tấm lòng muốn cẩn thận làm mọi điều theo ý Chúa, luôn có sự cầu hỏi và lắng nghe ý Chúa, và khi đã nhận biết ý Chúa thì sốt sắng làm theo. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/01/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Hôm nay, con vẫn còn mệt trong người do chứng cảm. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho thân thể con mau hồi phục, để sớm trở lại làm việc. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
Từ câu 12 đến 14: Thưa Cha, khi đọc câu "hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện", con thấy được sự hiệp một của các thánh đồ lúc ban đầu. Mỗi ngày các con dân Chúa đã hiệp ý cầu nguyện với nhau và cùng nhau chờ đợi lời hứa của Đức Cha về sự ban cho Đức Thánh Linh. Hành động này cho thấy sự hiệp nguyện là điều rất quan trọng trong đời sống đức tin của con dân Chúa.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
Từ câu 15 đến 20: Con hiểu rằng, việc các môn đồ quyết định chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, cũng như sau này Chúa chọn Sứ Đồ Phao-lô, cho thấy con số 12 sứ đồ chứa đựng nhiều ý nghĩa quan trọng, có thể kể đến như sau:
- Sự liên hệ với 12 chi phái I-sơ-ra-ên: 12 sứ đồ đại diện cho 12 chi phái I-sơ-ra-ên trong sự nhận lãnh Giao Ước Mới mà Đức Chúa Jesus lập ra trong đêm Lễ Vượt Qua trước khi Ngài lên thập tự giá.
- Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng của đức tin và sự rao giảng của các sứ đồ và các tiên tri (Ê-phê-sô 2:20). Mà trong đó khởi đầu sự rao giảng là từ 12 sứ đồ của Chúa. Trong đó, Sứ Đồ Phao-lô có công lớn đem Tin Lành rao truyền rộng khắp Đế Quốc La-mã.
- Nhóm 12 sứ đồ là những người gần gũi Chúa nhất. Con hiểu rằng, tập hợp các lời kể của 12 sứ đồ về Chúa là lời chứng trọn vẹn về linh vụ của Chúa.
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
Câu 21 và 22: Theo sự chú giải của người chăn, con hiểu được, hai câu này Sứ Đồ Phi-e-rơ đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn một người đưa vào nhóm 12, là tiêu chuẩn trước khi Hội Thánh được thành lập.
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Từ câu 23 đến 26: Con hiểu rằng, lời cầu nguyện của các môn đồ trước khi gieo thăm thể hiện đức tin của họ nơi sự lựa chọn của Chúa và thể hiện sự coi trọng chức vụ của nhóm 12.
Sự cầu nguyện bao gồm cả các phụ nữ cho thấy các môn đồ đã thay đổi quan niệm về vai trò của các phụ nữ. Hay nói cách khác, qua mấy năm theo Chúa họ đã được Chúa dạy cho biết về sự trong Hội Thánh của Chúa không còn phân biệt người này với người kia, mọi người đều được tôn trọng như nhau.
Theo con hiểu, sự các sứ đồ chọn người thay thế Giu-đa không sai ý Chúa. Các sứ đồ làm theo sự hiểu của họ về Thi Thiên 69:25; 109:8. Đó là sự khôn sáng Chúa ban cho họ. Còn về sau, Đức Chúa Jesus chọn Phao-lô làm sứ đồ thì con hiểu là, đó là một sự ban cho tốt hơn cho Hội Thánh. Con nghĩ rằng, trong cuộc sống con dân Chúa cứ hành động theo sự đối chiếu với Lời Chúa và sự khôn sáng Chúa ban, khi cần Chúa sẽ mang đến giải pháp tốt hơn cho một trường hợp cụ thể.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn chữa lành các triệu chứng mệt mỏi, khó chịu của con và nhà con do chứng cảm. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau khi Đức Chúa Jesus Christ về trời, các môn đồ của Chúa đã kéo nhau về nơi ở của các sứ đồ để tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và khẩn xin. Việc các môn đồ tiếp tục cầu nguyện là do Chúa phán dặn họ ở thành Giê-ru-sa-lem để chờ đợi được báp-tem bằng thánh linh, nhận lấy quyền phép mà rao giảng Tin Lành. Việc khẩn xin nói lên tấm lòng tha thiết của họ với Chúa về vấn đề họ cầu xin. Việc có các phụ nữ trong sự cầu nguyện cho thấy những người phụ nữ có một vai trò quan trọng không những buổi ban đầu của Hội Thánh, mà còn trong suốt thời kỳ của Hội Thánh cho đến ngày Đức Chúa Jesus trở lại. Khi một người phụ nữ tin kính Chúa, làm tròn bổn phận của mình thì họ không những mang lại ích lợi cho chính gia đình, mà còn góp phần xây dựng cho Hội Thánh. Thực tế, con thấy có những người phụ nữ trong Hội Thánh đầy khôn sáng đã và đang làm tốt không những việc trong gia đình, mà còn trong các linh vụ của Hội Thánh.
2. Trong những ngày các môn đồ cầu nguyện và khẩn xin, thì các sứ đồ quyết định tìm người thay thế cho Sứ Đồ Giu-đa-ích-ca-ri-ốt. Con hiểu rằng, việc chọn thêm một người vào trong chức vụ sứ đồ là vì họ không muốn chức vụ sứ đồ Chúa ban cho bị khiếm khuyết, nhưng được đầy đủ và trọn vẹn. Tiêu chuẩn các sứ đồ đưa ra để người đó được chọn làm sứ đồ là người môn đồ đó đã theo Đức Chúa Jesus từ khi Chúa làm báp-tem cho đến ngày Ngài cất lên và làm chứng nhân về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus. Con hiểu rằng, trong Hội Thánh có nhiều chức vụ được Chúa ban và vẫn còn cho đến ngày nay, trong đó có chức vụ sứ đồ.
Hội Thánh có nhiều sứ đồ, nhưng 12 sứ đồ mà tên của họ được ghi trên nền thành thánh Giê-ri-sa-lem thì đó phải là những sứ đồ do chính Đức Chúa Jesus trực tiếp chọn.
3. Việc các sứ đồ lựa chọn người thay thế cho Giu-đa không phạm tội với Chúa, vì nếu có Thánh Kinh đã nói đến. Về sau, Đức Chúa Jesus đã trực tiếp chọn Phao-lô làm sứ đồ, khiến con hiểu rằng, Phao-lô là người sứ đồ theo ý muốn của Chúa, để thay thế vị trí cho sứ đồ Giu-đa. Còn sứ đồ Ma-thia được Chúa ban cho chức vụ sứ đồ trong Hội Thánh, nhưng không có được vinh dự giống như 12 sứ đồ Chúa chọn, khi tên của họ sẽ được ghi trên nền thành thánh Giê-ru-sa-lem.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha cũng ban ơn chữa lành cho vợ chồng con sớm được phục hồi trở lại sau những ngày bị cảm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
14/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình thêm một ngày mới nữa, được ở trong tình yêu của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong mười hai sứ đồ đã phản nghịch Chúa và đã tự sát. Thì mười một sứ đồ còn lại của Ngài cùng với những môn đồ khác của Ngài, trong đó có nhiều phụ nữ cũng đến nhóm hiệp trong một căn phòng cao để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho người sứ đồ khác để thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
Con học được rằng, những người nữ tin kính Chúa trong Hội Thánh vẫn có thể được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ chăn bầy, trưởng lão và tiên tri. Bởi vì, trong Hội Thánh hiện tại vẫn có những người nữ đóng vai trò quan trọng trong Hội Thánh, con thấy họ được đầy ơn của Ngài và đầy dẫy sự khôn sáng. Họ đã và đang làm rất tốt trong chức vụ của mình.
Trong khoảng thời gian sau khi Chúa thăng thiên và trước ngày Lễ Ngũ Tuần, thì Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ và những người có mặt trong buổi nhóm. Để nói về những lời tiên tri trong Thi Thiên do Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Vua Đa-vít phán ra từ trước về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người đã phản nghịch Chúa. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trước đó được kể là sứ đồ thứ mười hai của Chúa, được nhận phần trong trong chức vụ như những sứ đồ khác. Nhưng tiếc thay, ông đã không trân quý chức vụ Chúa ban cho và tận dụng để phụng sự Chúa mà ông đã phản nghịch Chúa, bán Ngài với giá chỉ bằng bán một người nô lệ. Sau đó ông đã hối hận, nhưng đã quá muộn màng.
Con học được rằng, cho dù một người được Chúa ban cho chức vụ và thẩm quyền trong Hội Thánh, được đầy ơn Chúa. Nhưng khi người ấy phạm tội vì bất cứ điều gì mà không thật lòng ăn năn, thì người ấy sẽ bị Chúa cất đi chức vụ. Người ấy cũng sẽ đánh mất đi địa vị cao quý mà Chúa đã ban cho và sẽ bị hình phạt thích đáng trong ngày phán xét chung cuộc.
Sau đó, Phi-e-rơ đã đưa ra tiêu chuẩn để chọn sứ đồ thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Là người đã theo cùng các sứ đồ trong thời gian Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ, cho đến khi Ngài thăng thiên và là chứng nhân trung thực về sự sống lại của Ngài. Sau khi đưa ra tiêu chuẩn, và họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia. Thì họ đã cầu nguyện rồi gieo thăm của họ, thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Con học được rằng, ý kiến và tiêu chuẩn của Phi-e-rơ đưa ra để chọn một sứ đồ khác thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nghe có vẻ hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên, khi con nhớ đến bài trước Chúa có truyền bảo với họ là: "Trong khi nhóm họp, Ngài đã truyền bảo họ, họ không nên rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng: "Hãy chờ đợi lời hứa của Đức Cha mà các ngươi đã nghe nơi Ta." (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4). Nhưng con không biết vì sao họ lại không nhớ đến Lời truyền bảo của Chúa và chờ đợi để nhận lãnh quyền phép từ Đức Thánh Linh. Nếu họ kiên nhẫn chờ đợi thì có thể khi ấy các sứ đồ sẽ được Đức Thánh Linh thần cảm, để chọn ra một sứ đồ thay Giu-đa Ích-ca-ri-ốt theo ý muốn của Chúa chứ không phải qua sự gieo thăm. Con cũng học được rằng, khi có bất cứ nan đề nào xảy đến trên đời sống của con, thì trước tiên con phải đến với Chúa cầu nguyện, dâng trình nan đề đó lên cho Chúa rồi im lặng, chờ đợi thánh ý Ngài. Chứ con không suy nghĩ và hành động theo ý riêng, con cũng phải chú ý và xem trọng lời khuyên của những người có thẩm quyền mà Chúa đã đặt để trong Hội Thánh. Vì lời khuyên của họ con phải xem như là lời khuyên của Chúa dành cho con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện kính xin năng lực của Chúa đổ đầy trên con, nguyện xin tình yêu của Ngài luôn bao phủ gia đình con và gìn giữ gia đình con trong bóng cánh toàn năng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con giờ này cho con được đến bên Ngài, học hỏi Lời Ngài. Con xin Cha dạy dỗ con ạ.
Hôm nay con suy ngẫm đến Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26: Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Sau đây con xin ghi chép lại những điều con học được ạ:
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
Kính thưa Cha, qua câu Thánh trên mà con biết núi Ô-li-ve gần với Giê-ru-sa-lem. Qua Xa-cha-ri 14:4 mà con biết, núi Ô-li-ve đối mặt Giê-ru-sa-lem về phía đông. Núi Ô-li-ve cũng là nơi Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm trên đất.
Tiếp theo phân đoạn trước, sau khi các môn đồ còn đang chưa hết ngỡ ngàng, ngước mắt lên dõi theo Chúa Jesus cất lên, đám mây che khuất tầm mắt, được hai người nam trong trang phục trắng thông báo, đại ý mà con hiểu rằng hãy trở về cuộc sống trên đất trong sự trông đợi Chúa trở lại, rằng chắc chắn Ngài sẽ trở lại.
Bấy giờ, các môn đã cùng nhau từ núi Ô-li-ve trở về Giê-ru-sa-lem. Khoảng cách đó không xa, họ đi bộ chừng không mấy thời gian, chỉ trong có một ngày Sa-bát, theo luật Do-thái Giáo tự đặt ra. Theo luật họ tự nghĩ ra này thì ngày Sa-bát họ tự ép mình cách máy móc nhiều thứ, như là không cho phép đi đâu quá xa hay là làm bất cứ việc gì nặng như bê vác quá bao nhiêu cân, bất kể là việc lành.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
Kính thưa Cha, con hiểu, các môn đồ đã rất mong mỏi được cầu nguyện. Trong khi không còn nhìn thấy Chúa trực tiếp nữa, trở về với cuộc sống, việc đầu tiên các môn đồ nhớ đến là cầu nguyện.
Từ "tiếp tục" trong câu 14 cho con hiểu là việc cầu nguyện này đã đang diễn ra liên tục, có lẽ trên suốt đoạn đường trở về, họ đã hiệp ý cầu nguyện. Con học được là: trong mọi lúc, hoàn cảnh, từng quyết định lớn nhỏ của mình, con luôn cần cầu nguyện với Chúa; cũng như hiệp lòng cùng anh chị em cầu nguyện cho các nan đề của nhau và của Hội Thánh.
Khi về đến Giê-ru-sa-lem rồi thì các môn đồ đã chọn cho mình một phòng cao, là nơi ở của chính các sứ đồ. Con đếm tên có 11 sứ đồ, không có tên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Con học được là: cầu nguyện ở mọi nơi mọi lúc, nhưng cũng có những lúc nên chọn một nơi yên tĩnh, thánh sạch để cầu nguyện.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
Kính thưa Cha, con nhận thấy việc đầu tiên trong việc các môn đồ cầu nguyện, Phi-e-rơ đứng ra tuyên bố với 120 người đang có mặt lúc bấy giờ, là việc chọn người đứng ra thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Việc này đồng nghĩa với việc Chúa không chấp nhận Giu-đa Ích-ca-ri-ốt làm sứ đồ, cần chọn người khác xứng đáng thay cho người không xứng đáng. Suy ngẫm về điều này, con học được: việc trừ bỏ tội và thanh tẩy Hội Thánh là việc rất quan trọng; các vị trí, linh vụ Chúa đặt để trong Hội Thánh rất quan trọng.
Qua khải tượng Sứ Đồ Giăng nhìn thấy trên Thiên Đàng trong sách Khải Huyền mà Hội Thánh mình vừa học, tên mười hai sứ đồ của Chúa sau này sẽ được khắc trên nền của Thành (Khải Huyền 21:14), trụ và nền của tường Thành.
Con hiểu, ngày nay, Hội Thánh có vững mạnh hay không, chính là ở sự khoẻ mạnh của từng chi thể, là thân thể và linh hồn mỗi con dân Chúa. Mỗi chúng con có bổn phận mình với Hội Thánh và Chúa.
Phi-e-rơ loạt kê các tội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (câu 18 đến 20), con hiểu đây là những tội điển hình, đầy trọn của tội ác mà Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã tự ý riêng mình chọn lựa làm ra, kết cuộc là hậu quả đau lòng như vậy. Việc kể những tội lỗi không chịu ăn năn, rồi gieo thăm chọn người thay thế là một việc đáng buồn, nhưng cần phải làm sớm, chấm dứt sớm.
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
Tiêu chuẩn "đã theo cùng...trọn lúc" cho con bài học về sự trung tín, bền lòng theo Chúa.
Các sứ đồ xưa kia trực tiếp đi lại, kề cận bên Chúa, phải có tiêu chuẩn trọn lúc bên Chúa. Có những lúc Chúa vẫn sai việc này việc kia, có lúc phải xa cách Chúa về địa lý, nhưng ý nghĩa đời sống vẫn là đi bên Chúa mọi lúc mọi nơi.
"Từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta": áp dụng cho cuộc đời theo Chúa của chúng con ngày nay, là từ khi chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Chúa, chúng con phải trung tin với Chúa cho đến cuối cùng, khi Chúa đến hoặc Chúa cất chúng con ra khỏi cuộc đời này.
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được, vì lúc đó các môn đồ chưa nhận được Thánh Linh để được Đức Thánh Linh bày tỏ cho ai là người được chọn, nên họ đã áp dụng cách gieo thăm. Theo con thì các môn đồ đã làm điều này bằng đức tin, tin Chúa chọn qua gieo thăm, nên dù sau này Chúa lại không chọn Giô-sép hay Ma-thia, mà Chúa chọn Sứ Đồ Phao-lô, thì việc làm đó cũng không có gì sai, vì họ đã làm trong đức tin. Có điều con thấy các môn đồ thực hiện việc gieo thăm có vẻ nhanh quá, nên theo con có thể đây không phải là ý Chúa muốn gieo thăm. Chúa cho phép xảy ra, qua đó mà chúng con nhận được thêm lên những bài học thuộc linh. Nguyện Lời Ngày thánh hoá con mỗi ngày. Con cảm tạ Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
16/01/2024
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con xin Cha giờ này cũng ban ơn trên việc học hỏi Lời Ngài của con. Xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu ý chính của đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 là sau khi Chúa thăng thiên tại Núi Ô-li-ve thì các sứ đồ, môn đồ của Chúa trở về Giê-ru-sa-lem. Họ đã về căn phòng mà các sứ đồ thường ở đó. Họ cùng nhau hiệp ý cầu nguyện trong nhiều ngày. Rồi họ đã cùng nhau bắt thăm để tìm ra người thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để có đủ 12 sứ đồ.
Thưa Cha, con thấy khi chọn ra người để thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, để cùng các sứ đồ làm chứng nhân với họ về sự phục sinh của Chúa thì họ tìm người mà đã cùng với các sứ đồ chứng kiến những việc làm của Chúa, từ khi Ngài được Giăng Báp-tít làm phép báp-tem cho đến khi Ngài thăng thiên.
Con nghĩ để làm chứng nhân của Chúa về những việc làm và sự giảng dạy của Ngài, về việc Ngài đã phục sinh thì đúng là phải chứng kiến, phải biết rõ, hiểu rõ thì mới có thể làm chứng được. Như ông Phao-lô thì dù ông không chứng kiến nhưng ông cũng được Chúa Jesus bày tỏ cho ông có sự hiểu biết về Chúa để ông làm chứng cho người khác.
Mỗi một con dân Chúa, dù không trực tiếp nhìn thấy những việc làm của Chúa Jesus bằng con mắt xác thịt, khi Ngài còn đi lại trên đất, nhưng bởi đức tin và tấm lòng tìm kiếm Chúa, muốn hiểu biết lẽ thật của Lời Chúa thì họ được Đức Thánh Linh bày tỏ trong lòng, trong trí của họ cho họ biết về Chúa:
“Đấng ấy sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà giãi bày cho các ngươi.” (Giăng 16:14).
“Nhưng Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói, và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự xảy đến.” (Giăng 16:13).
Khi họ sống theo Lời Chúa và được kinh nghiệm sự quan phòng, chăm sóc của Chúa cùng sự thành tín của Ngài, sự sống động của Lời Ngài trên đời sống của họ thì họ mới có thể làm chứng bằng tấm lòng chân thật, đem lại nhiều ích lợi cho người nghe. Con hiểu rằng, con muốn dạy dỗ con cái của mình điều gì thì chính con cũng phải thực hành theo Lời Chúa điều ấy, tự mình kinh nghiệm việc sống theo Lời Chúa rồi mới có thể chia sẻ, dạy dỗ bằng chính kinh nghiệm của mình thì việc dạy dỗ đó mới có hiệu quả.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu và học hỏi trên qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26. Con kính xin Chúa thêm sức cho con, giúp con luôn thực hành đúng theo Lời của Ngài để con có thể dạy dỗ con cái của mình sống theo Lời Chúa. Con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
09/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, Lời của Ngài là chân lý, là ánh sáng dẫn dắt cuộc đời của chúng con, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí cho con để con có thể hiểu được những lẽ thật sâu nhiệm mà Ngài muốn bày tỏ, xin giúp con nhận biết sự công chính và quyền năng của Ngài trong các kế hoạch lớn lao của Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng tỉnh thức, biết giữ gìn đời sống thánh khiết và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus trở lại, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.b
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, các môn đồ trở về Giê-ru-sa-lem từ Núi Ô-li-ve và tụ họp trong một phòng cao, cùng với một số phụ nữ, Ma-ri mẹ của Đức Chúa Jesus, và các anh em của Ngài để đồng lòng cầu nguyện. Trong lúc ấy, Sứ Đồ Phi-e-rơ đứng lên, nhấn mạnh sự cần thiết phải chọn một người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ đã phản bội Đức Chúa Jesus và đã chịu kết cục bi thảm. Dựa trên lời Thánh Kinh, ông nêu rõ rằng người được chọn phải là nhân chứng về sự phục sinh của Chúa. Hai người được đề cử là Giô-sép (Ba-sa-ba) và Ma-thia. Sau khi cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt, họ đã gieo thăm, và thăm rơi vào Ma-thia, người được bổ nhiệm vào vị trí sứ đồ, thay thế Giu-đa để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con nghĩ rằng lý do để các môn đồ quyết định chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thánh Kinh, như đã được chép trong Thi Thiên 109:8, rằng chức vụ của kẻ phản bội phải được trao cho người khác. Điều này cũng nhằm duy trì con số 12 sứ đồ, tượng trưng cho 12 chi phái của I-sơ-ra-ên, một biểu tượng quan trọng đối với Hội Thánh sơ khai, điều này cho con thấy rằng Hội Thánh là sự tiếp nối và sự hoàn thiện của giao ước cũ trong Đức Chúa Jesus Christ. Hơn nữa, người được chọn cần phải là nhân chứng trực tiếp về sự sống, sự chết, và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, để cùng các sứ đồ tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh. Quyết định này không chỉ là lấp đầy chỗ trống trong nhóm sứ đồ mà còn giúp phục hồi sự hiệp một và củng cố vai trò lãnh đạo giữa Hội Thánh. Thông qua sự cầu nguyện và việc gieo thăm, họ đã chọn Ma-thia, qua đây con thấy tấm lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong sứ mạng cao cả này.
Thưa Cha, việc các môn đồ "tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện" con nghĩ rằng nó đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng cộng đồng đức tin ban đầu. Hành động này cho con thấy sự hiệp nhất trong tâm linh và mục tiêu, giúp các tín hữu cùng nhau tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và củng cố sự đoàn kết. Đồng thời, việc cầu nguyện chung bày tỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Chúa, đặc biệt trong thời điểm chuyển tiếp đầy thách thức sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Con nghĩ rằng sự cầu nguyện cũng là cách để các môn đồ củng cố niềm tin, khích lệ lẫn nhau, và tìm thấy sức mạnh để thực hiện sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Ở đây còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa các thành viên, dựa trên sự thờ phượng và lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, sự cầu nguyện hiệp ý đã chuẩn bị tấm lòng họ để tiếp nhận Đức Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đánh dấu sự khởi đầu của Hội Thánh. Qua đó, con thấy sự hiệp ý trong cầu nguyện này không chỉ duy trì sự gắn kết mà còn đặt nền móng cho sự tăng trưởng và lan rộng của Hội Thánh từ lúc ban đầu.
Thưa Cha, con thấy trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:21-22 có nêu các tiêu chuẩn để chọn sứ đồ mới bao gồm việc người được chọn phải là người đã đồng hành với Đức Chúa Jesus suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ, từ khi chịu báp-tem bởi Giăng cho đến ngày Ngài thăng thiên. Đồng thời, người này cần là nhân chứng trực tiếp về sự phục sinh của Chúa, một yếu tố trọng tâm trong đức tin của các Cơ-đốc nhân. Con thấy những tiêu chuẩn này là quan trọng vì chúng bảo đảm tính xác thực và đáng tin cậy trong lời chứng của sứ đồ, giúp củng cố niềm tin của cộng đồng tín hữu. Là nhân chứng sống động về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, người được chọn có thẩm quyền mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Lành và khẳng định nền tảng đức tin. Ngoài ra, việc chọn một người đã gắn bó với các môn đồ từ đầu giúp duy trì sự đoàn kết và gắn kết giữa các môn đồ, đảm bảo sự kế thừa đúng đắn trong chức vụ. hững tiêu chuẩn này cho con thấy sự cẩn trọng của các môn đồ và tấm lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng Hội Thánh sơ khai ban đầu.
Thưa Cha, việc các môn đồ cầu nguyện trước khi gieo thăm cho con thấy thái độ kính sợ, khiêm nhường, và sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong quyết định quan trọng của họ. Họ hiểu rằng việc chọn một sứ đồ mới không thể chỉ dựa vào sự khôn ngoan hay phán đoán của con người, mà cần có sự hướng dẫn của Đấng biết rõ tấm lòng và ý định của mỗi người. Bằng cách cầu nguyện, họ đã bày tỏ niềm tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị và sẽ chọn người phù hợp để hoàn thành kế hoạch thiên thượng của Ngài. Điều này cũng phản ánh sự ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của quyết định này đối với tương lai và sứ mạng của Hội Thánh. Thái độ của họ cho con thấy sự ưu tiên dành cho ý muốn của Đức Chúa Trời và tinh thần vâng phục, cam kết đặt kế hoạch của Ngài lên trên tất cả trong mọi hành động và quyết định.
Thưa Cha, việc bà Ma-ri và các phụ nữ khác có mặt trong buổi cầu nguyện cho con thấy vai trò quan trọng và sự tham gia tích cực của phụ nữ trong Hội Thánh đầu tiên. Điều này chứng tỏ rằng phụ nữ không chỉ là những người theo Đức Chúa Jesus trong suốt chức vụ của Ngài mà họ còn đóng góp vào đời sống cầu nguyện và xây dựng cộng đồng đức tin sau khi Ngài thăng thiên. Sự hiện diện của họ phản ánh tinh thần bình đẳng giữa nam và nữ trong Hội Thánh sơ khai, nơi mọi tín hữu, bất kể giới tính, đều được mời gọi tham gia vào sự thờ phượng và sứ mạng chung rao truyền Tin Lành của Chúa. Đặc biệt, vai trò của Ma-ri, người mẹ xác thịt của Đức Chúa Jesus, cho con thấy rằng bà không chỉ là người sinh ra Đấng Cứu Thế mà còn là một thành viên tích cực trong cộng đồng tín hữu đầu tiên, hiệp ý cầu nguyện và chờ đợi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con nghĩ rằng sự tham gia của phụ nữ trong buổi cầu nguyện không chỉ thể hiện sự hiệp một trong Hội Thánh mà còn đặt nền móng cho vai trò quan trọng của họ trong đời sống và sự phát triển của Hội Thánh sau này.
Thưa Cha, việc các sứ đồ chọn ông Ma-thia thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con nghĩ rằng đây được xem là hành động theo ý muốn của Chúa trong bối cảnh Hội Thánh sơ khai, vì các sứ đồ đã cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sử dụng phương pháp gieo thăm, một cách truyền thống để tìm kiếm ý Chúa như trong thời Cựu Ước, trong sách Châm Ngôn 16:33 cũng nói rằng: “Cái thăm được gieo vào lòng nhưng trọn sự quyết định là từ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Và con thấy Sứ Đồ Ma-thia cũng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, đặc biệt là việc đã đồng hành với Đức Chúa Jesus trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ. Điều này cho con thấy các sứ đồ thật lòng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và hành động trong sự vâng phục Chúa. Tuy nhiên, việc sau này Đức Chúa Jesus trực tiếp chọn Sứ Đồ Phao-lô làm sứ đồ con nghĩ đó lại là một phần của kế hoạch lớn lao và siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô có một vai trò đặc biệt trong việc đem Tin Lành của Chúa đến với dân ngoại, một khía cạnh mà các sứ đồ lúc bấy giờ có thể chưa nhìn thấy hết vào thời điểm lúc họ chọn Sứ Đồ Ma-thia. Điều này con nghĩ không làm giảm giá trị của Sứ Đồ Ma-thia mà chỉ nhấn mạnh rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời vượt trên suy nghĩ của con người và Ngài có thể hành động theo nhiều cách khác nhau để hoàn thành mục đích của Ngài. Như Lời Chúa trong sách Ê-sai 55:8-9 có phán “Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi.” Nên việc chọn Sứ Đồ Ma-thia và việc Đức Chúa Jesus chọn Sứ Đồ Phao-lô con nghĩ rằng đều nằm trong sự tể trị và kế hoạch toàn hảo của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, khi con đối mặt với một quyết định quan trọng trong cuộc sống, điều đầu tiên con cần làm là dừng lại để suy xét và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa. Trước hết con sẽ cầu nguyện để tìm kiếm sự bình an và sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh, giống như các sứ đồ đã làm, vì điều này giúp con hướng đến một ý muốn cao hơn thay vì dựa hoàn toàn vào suy nghĩ cá nhân của con. Tiếp theo, con thu thập đầy đủ thông tin, phân tích tình hình và đánh giá các lựa chọn dựa trên dữ kiện để đưa ra quyết định dựa trên nền tảng vững chắc không vi phạm các điều răn luật pháp của Chúa. Con cũng có thể tham khảo ý kiến từ những người đáng tin cậy hoặc có kinh nghiệm để mở rộng góc nhìn của con về vấn đề con đang gặp phải. Đồng thời, con xem xét các giá trị và mục tiêu cá nhân, đảm bảo rằng quyết định của con là phù hợp với những điều con coi trọng và hướng đến đó là không phạm tội với Chúa. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con sẽ hành động với sự tự tin và niềm tin, sẵn sàng chấp nhận kết quả, biết rằng dù kết quả ra sao thì con đã làm hết khả năng của mình và đó cũng là điều tốt nhất mà Chúa ban cho con như Lời Chúa trong sách Rô-ma 8:28: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài”.
Thưa Cha, khi con đối diện với thất bại, một bước quan trọng là con phải tự xem xét và đối chiếu với Lời Chúa để xác định xem liệu sự thất bại đó có phải là hậu quả của việc vi phạm điều răn hoặc luật pháp của Chúa hay không? Đức Chúa Trời, qua Lời Ngài, đã thiết lập các nguyên tắc và luật lệ để hướng dẫn con người sống trong sự khôn ngoan, công chính và bình an. Khi con đi lệch khỏi những điều răn ấy, điều đó có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn, điều này con có thể thấy rất nhiều qua các cá nhân hay là quốc gia khi mà họ xa rời Chúa thì cuộc đời của họ đã thê thảm biết bao, dân tộc I-sơ-ra-ên là dân tộc được Chúa lựa chọn làm tuyển dân của Chúa là một ví dụ cụ thể. Việc tự xem xét này đòi hỏi ở con sự trung thực và khiêm nhường. Nếu sự thất bại của con là hậu quả của sự vi phạm điều răn luật pháp của Chúa, thì điều con cần làm là ăn năn, cầu xin sự tha thứ từ Chúa, và cam kết thay đổi theo ý muốn Ngài. Lời Chúa trong sách I Giăng 1:9 có chép: "Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính." Chúa nhân từ luôn sẵn lòng tha thứ và phục hồi khi con thành tâm quay trở lại với Ngài.
Tuy nhiên, không phải mọi thất bại của con đều là hậu quả của tội lỗi, giống như trường hợp của ông Gióp trong sách Gióp, dù cuộc đời của ông đã trải qua biết bao tai ương và đau khổ nhưng đó không phải do sự phạm tội của ông. Trong sách Gióp 1:22 đã khẳng định: “Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng làm ra sự phạm thượng đến Thiên Chúa.” Nên đôi khi thất bại của con là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Chúa để dạy dỗ, rèn luyện, hoặc chuẩn bị cho con để con đối mặt với những trách nhiệm và cơ hội lớn hơn trong tương lai. Trong những trường hợp đó thì con nghĩ rằng thất bại không phải là hình phạt, mà là một công cụ để Đức Chúa Trời mài giũa và giúp con trưởng thành hơn trong đức tin. Do đó, khi đối diện với thất bại, con sẽ cầu nguyện, tra xét tấm lòng mình và tìm kiếm ý muốn của Chúa qua Lời Ngài. Dù thất bại là hậu quả của sự vi phạm hay là một phần trong kế hoạch thiêng liêng, việc hướng lòng về Chúa sẽ giúp con tìm thấy sự tha thứ, sự bình an, và ý nghĩa trong hoàn cảnh của con.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26, con đã rút ra những bài học quý báu. Con nhận thấy các môn đồ đã cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Chúa trước khi đưa ra quyết định, điều này dạy con rằng trong mọi hoàn cảnh, con cần đặt Chúa làm trung tâm và tìm sự hướng dẫn từ Ngài, không chỉ qua cầu nguyện cá nhân mà còn qua sự đồng lòng với anh chị em cùng đức tin của mình. Ở đây các môn đồ cũng đã vâng lời Đức Chúa Jesus, chờ đợi sự giáng lâm của Đức Thánh Linh theo lời hứa của Ngài, điều này nhắc nhở con về tầm quan trọng của sự vâng phục và chờ đợi thời điểm của Ngài. Khi chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, họ đã đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể, điều này dạy con rằng trong công việc của Chúa, con cần chuẩn bị kỹ lưỡng và đáp ứng những tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra để phục vụ Ngài cách hiệu quả. Hơn nữa, qua sự kiện này, con nhận thấy quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, vì dù các môn đồ chọn ông Ma-thia làm sứ đồ, nhưng chính Ngài sau đó đã kêu gọi ông Phao-lô để thực hiện sứ mạng lớn lao với dân ngoại. Điều này nhắc nhở con rằng Chúa luôn hành động theo kế hoạch tốt lành của Ngài, ngay cả khi con chưa hiểu hết mọi điều Chúa làm.
Con cầu xin Chúa giúp con biết hiệp một trong cầu nguyện, vâng phục ý muốn Ngài và sẵn sàng để được chuẩn bị phục vụ Ngài trong mọi vai trò mà Ngài đã định. Con cảm tạ Chúa vì những bài học quý báu từ Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
26/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính thưa Cha Yêu Kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có thời gian, sức khỏe và cơ hội để học suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn, soi sáng cho chúng con để chúng con hiểu được Lời Ngài và học cho mình những bài học bổ ích cho thuộc linh của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 như sau.
Chúng con hiểu rằng, sau khi các môn đồ ở núi Ô-li-ve và tận mắt chứng kiến Đức Chúa Jesus thăng thiên thì họ trở về Giê-ru-sa-lem và ở lại nhà của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
Trong khi họ tiếp tục trong sự hiệp nguyện thì Phi-e-rơ đã đứng lên nói với mọi người về việc gieo thăm chọn lại người thay thế cho Giu-đa-ích-ca-ri-ốt. Họ đã tiếp tục gieo thăm và thăm đã rơi vào Ma-thia.
Thưa Chúa, qua phân đoạn này chúng con chú ý những điều nổi bật như sau.
- Sự mọi người cùng nhau hiệp ý trong sự cầu nguyện.
- Sự tìm cầu ý Chúa trước khi quyết định một việc quan trọng.
- Sự hiệp một.
- Sự các sứ đồ chọn người thay thế Giu-đa có phải theo ý Chúa không?
Chúng con hiểu rằng lúc bấy giờ Hội Thánh vẫn chưa thành lập và các môn đồ lúc bấy giờ vừa mới trải qua một sự kiện lạ lùng, kinh ngạc và sững sờ. Sự kiện Đức Chúa Jesus thăng thiên càng thêm lên đức tin cho các môn đồ và lúc ấy có thể nói Chúa Jesus đã không còn bên cạnh họ nữa, vậy nên giờ phút đó họ nhóm hiệp lại với nhau để cùng cầu nguyện. Sự hiệp một trong đức tin và hiệp nguyện tìm cầu ý Chúa trong đời sống con dân Chúa rất là quan trọng.
Ngày nay chúng con chưa được tận mắt thấy Chúa nhưng qua Thánh Kinh chúng con tin rằng Thiên Chúa có thật và mọi điều chép trong Thánh Kinh là có thật. Lời Ngài là ánh sáng, lẽ sống, năng lực cho con dân Chúa. Chúng con cũng cần phải cầu nguyện tìm cầu ý Chúa trong đời sống chúng con nghĩ không chỉ là những việc quan trọng, ngay cả những việc thường ngày cũng có thể cầu nguyện với Chúa.
Về sự các sứ đồ chọn người thay thế Giu-đa có phải theo ý Chúa không, chúng con cũng không biết chắc chắn, chúng con nghĩ rằng đó không phải là ý Chúa nhưng bởi đức tin của họ và sự họ dựa theo Lời Chúa để hành động thì Chúa cho phép điều đó, vì điều đó cũng không phải là sự phạm tội hay trái với luật pháp của Chúa.
Thưa Chúa. Qua bài học này, chúng con tra xét lại đời sống chúng con vẫn chưa biết tìm cầu ý muốn của Chúa trong đời sống. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa chúng con mỗi ngày giúp chúng con nhìn nhận ra những sự nào còn bất ổn trong thuộc linh để chúng con kịp thời ăn năn sửa đổi. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con thời gian để suy ngẫm về Lời Ngài. Con xin Cha tiếp tục ban ơn cho thời gian con ghi ra những điều con hiểu được trong đoạn Thánh Kinh hôm nay. Và con xin Cha chữa lành cho chứng ho của bé Thiên Ý và của con. Con cảm tạ Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Khởi đầu của chức vụ rao giảng Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên, Đức Chúa Jesus đã chọn ra 12 sứ đồ cùng đi theo Ngài. Bây giờ, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong nhóm mười hai đó không còn do đã phạm tội. Các sứ đồ còn lại nhận ra tầm quan trọng của việc cần phải có người thay thế chức sứ đồ của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Sau khi từ núi Ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem, họ đã lên nơi phòng cao, tiếp tục hiệp nguyện và khẩn xin với nhiều người. Phi-e-rơ đã đứng lên và cất tiếng nói giữa vòng các môn đồ. Người nói về sự cần phải có người thay thế chức sứ đồ của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và nêu ra các tiêu chuẩn để lựa chọn người mới.
Thánh Kinh thường hay đề cập đến con số 12 . Qua sự tham khảo của công cụ AI, con thấy con số đó mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trọn vẹn, thẩm quyền cai trị và kết cấu tổ chức chặt chẽ của Thiên Chúa. Vì vậy, để duy trì tính liên tục trong kết cấu tổ chức lúc ban đầu là mười hai người mang lấy chức vụ sứ đồ thì cần phải chọn ra người mới. Công việc chọn ra người mới là quan trọng nên họ phải tìm kiếm và cầu hỏi ý Chúa cho việc này. Người được chọn phải có những tiêu chuẩn bao gồm: là người đã đi theo các sứ đồ từ lúc Giăng làm báp-tem cho tới ngày Ngài được cất lên trở về thiên đàng. Lại người ấy cũng là chứng nhân về sự sống lại của Chúa. Vì sao lại cần phải có những tiêu chuẩn như thế? Có lẽ, việc một người có những điểm như vậy mới giúp cho họ được củng cố đức tin vững chắc và có lòng dạn dĩ để công bố Tin Lành. Về phía người nghe họ rao giảng cũng phải bị bắt phục.
Qua đây, con hiểu rằng, việc xây dựng và phát triển mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa hằng ngày nên bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Khi đối diện với những quyết định quan trọng thì dựa trên các tiêu chuẩn trong Lời Chúa rồi chờ đợi thời điểm của Chúa.
Họ đã làm đúng các bước, nhưng đến bước cuối thì có vẻ như họ đã làm theo ý riêng, theo thói quen của dân I-sơ-ra-ên trong Cựu Ước khi bắt thăm chọn người. Thánh Kinh không phản đối hay lên án việc làm bắt thăm nhưng con dân Chúa nên học biết và xem đó là bài học để rút kinh nghiệm cho bản thân. Ngày nay, con dân Chúa cầu nguyện Chúa rồi bắt thăm trước khi làm việc gì đó giống như là thử Chúa hoặc là sai khiến Chúa làm theo ý của mình.
Có một điều quan trọng con học được và thấy mình cần ghi nhớ, thực hành ngay, đó là: Khi đối diện với thất bại, con không được đổ lỗi do hoàn cảnh hay người khác. Con cần đến với Chúa để cảm tạ Chúa về điều đó xảy đến với mình. Xin Chúa chỉ dạy cho con biết lý do con thất bại và chỉ cho con biết cách khắc phục hậu quả, cách để có thể làm việc kết quả và thành công.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: sau khi Giu-đa bán Chúa, ông đã hối hận và đi treo cổ tự tử, thì trong các sứ đồ của Chúa đã thiếu đi một người. Vậy nên, Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi tất cả mọi người nhóm lại để cầu nguyện, cầu xin Chúa chọn một trong hai môn đồ là Giô-sép và Ma-thia để thế cho Sứ Đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Con cũng được hiểu rằng mười hai sứ đồ được Đức Chúa Jesus Christ chọn rất quan trọng, tiêu biểu cho mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. Vậy nên việc chọn lựa sứ đồ thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là cần thiết.
Thưa Cha, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã dùng phương pháp gieo thăm để lựa chọn. Con được hiểu rằng: họ đã dùng phương pháp gieo thăm, là khi đó Đức Thánh Linh chưa giáng xuống, ở trong lòng con dân Chúa, chưa có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con cũng được hiểu rằng: tiêu chuẩn lựa chọn một sứ đồ lúc bấy giờ là một người phải cùng đi và sống với Đức Chúa Jesus Christ từ lúc Ngài chịu Báp-tem, cho tới khi Ngài thăng thiên. Điều này là quan trọng để hình thành nền tảng của Hội Thánh lúc ban đầu. Lời của những người rao giảng sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, là những người cùng đi với Đức Chúa Jesus Christ thì đáng được tin cậy nhiều.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về Lời của Ngài. Con cũng được hiểu rằng tiêu chuẩn chọn lựa sứ đồ lúc ban đầu, khác với tiêu chuẩn chọn lựa các sứ đồ trong thời kỳ Hội Thánh. Trong thời kỳ Hội Thánh, chính Đức Thánh Linh ấn chứng, ban ân tứ cho một người, để người ấy nhận lãnh chức vụ sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc