Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

Hôm nay, ngày 11/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 15:1-7.

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Như thế nào là gánh vác sự yếu đuối của những người yếu đuối?
2. Có phải sự yếu đuối được nói đến trong phân đoạn này là sự yếu đuối của xác thịt, cứ phạm tội?
3. Như thế nào là làm thỏa lòng người lân cận?
4. Câu 3 cần được hiểu như thế nào?
5. Như thế nào là cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus?
6. Sự con dân Chúa trong Hội Thánh cùng một tâm trí quan trọng như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có gánh vác sự yếu đuối của các anh chị em yếu đuối trong Hội Thánh không?
2. Có bao giờ bạn có cảm thấy bực mình, khó chịu, đến nỗi than phiền sự yếu đuối của ai đó trong Hội Thánh không?
3. Nếu bạn có sự yếu đuối nào đó trong đức tin thì bạn phải làm gì?

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
12/04/2023 05:21

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì mỗi ngày trong đời con là một sự mới luôn. Chúa luôn che chở và bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh. Thử thách khó khăn dù có lớn đến đâu cũng không chia rẽ được mối tương giao giữ chúng con với Đức Chúa Trời Vạn Quân.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 15:1-7.

Lạy Chúa, Phao-lô đang nhắc đến vị kỷ trong cách cư xử giữa các anh chị em có cùng niềm tin. Tình yêu thương chân thật của con dân Chúa là không ích kỷ, tư vị, biết san sẻ cho người khác và làm người khác hạnh phúc. Thậm chí con dân Chúa còn sẵn lòng giúp đỡ, cưu mang những người mới tin Chúa để giúp dìu dắt họ trong bước đường tìm kiếm Chúa. Khích lệ họ vững tin bước đi trong Chúa cách vững vàng.

Vì Đấng Christ đã là tấm gương lớn về tình yêu thương, sự hy sinh cả mạng sống Ngài để cả nhân loại được hưởng sự sống đời đời, để qua đó con dân Chúa có thể san sẻ tình yêu thương của mình qua sự hi sinh của Đấng Christ. Con dân Chúa có thể hiểu rằng chẳng thể có một sự hi sinh nào có thể sánh so với sự hi sinh tại đồi Gô-gô-tha của Đấng Christ.

Lạy Chúa con hiểu rằng sự trưởng thành thuộc linh của một người được bày tỏ bởi sự nhận biết của người đó. Người sẵn lòng từ bỏ quyền lợi của mình để giúp đỡ người khác Người làm điều này, không phải là gánh nặng nhưng là một ơn phước. Giống như anh em ruột thịt yêu thương muốn hi sinh, nâng đỡ nhau thì người cũng mạnh mẽ hi sinh để giúp các thân tín hữu lớn lên trong đức tin.

Lạy Chúa, Phao-lô chia sẻ hai nguồn sức mạnh thuộc linh con dân Chúa đã được ban cho đó là Lời Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Lời của Đức Chúa Trời có thể cung cấp cho chúng con “sự nhịn nhục và sự yên ủi” mà chúng con cần đến. Hơn thế, chúng con cần cầu nguyện Đức Chúa Trời để Ngài có thể ban cho sự hiệp một thiêng liêng. Hãy tiếp nhận nhau, hãy gây dựng nhau và hãy làm đẹp lòng nhau vì tất cả những điều ấy làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa con hiểu rằng nền tảng của tình yêu thương và sự bình an được đặt trên sự đồng lòng hợp ý với nhau, để dẹp mọi sự cãi vã khác biệt sang một bên. Tuy nhiên sự đồng lòng hợp ý phải phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Jesus Christ, là một món quà của Đức Chúa Trời.  Mục đích của sự đồng lòng hợp ý là để tất cả con cái Chúa có thể một lòng một miệng “ca ngợi Đức Chúa Trời”.

Sứ đồ Phao-lô nhắc lại mệnh lệnh “hãy tiếp nhận nhau” chứng tỏ lòng ông thiết tha về việc ấy đến mức nào. Tiếp nhận đây là tiếp nhận vào trong tình cảm, trong sự hiệp thông, và trong cuộc trò chuyện chung, hễ khi nào có cơ hội.  Sở dĩ chúng con phải tiếp nhận nhau vì sự tương thân tương ái, vì nếu ai bởi đức tin tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ thì cũng phải tiếp nhận mọi tín hữu khác bằng tình yêu thương anh chị em cùng niềm tin. Chúng con đều hiểu rằng vì nhân từ, Đức Chúa Jesus Christ đã tiếp nhận chúng con , Ngài đã tiếp nhận chúng con vào mối liên hệ gần gũi, thân mật nhất của Ngài, được làm con của Chúa, được ban cho giao ước vào mối tương giao và hiệp một với chính Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên.


Nguyễn Thị Lan
12/04/2023 06:50

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha sớm nay cho con được suy ngẫm Rô-ma 15:1-7. Con biết ơn Cha đã ban cho con Thánh Kinh, cho con sức khoẻ, thời gian, phương tiện, sự hiểu để con ghi lại.

Con xin nêu lên những điều Cha dạy như sau ạ.

Thưa Cha, con hiểu trong Hội Thánh là anh chị em một Cha, Chúa dạy sống luôn có sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hoà thuận và gây dựng cho nhau, trong sự hiệp một, cùng chung suy tưởng theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, cùng một tâm trí tôn vinh Chúa.

Muốn được vậy, con cần có tấm lòng yêu kính Chúa, vâng phục Chúa, sống vì Chúa. Vì kính sợ Chúa mà bắt phục thân thể xác thịt mình phải phục, làm theo mọi sự dạy dỗ của Ngài.

Thưa Cha, trong phân đoạn này, là: Người mạnh mẽ trong đức tin cần có sự cảm thông, nhẫn nại, yêu thương, giúp đỡ người yếu. Khi cần có thể hy sinh, bỏ qua cái tôi, hết lòng dùng mọi cách để giúp, trong tinh thần gánh vác, bền lòng, mong sao giúp được người anh em của mình.

Có khi chính sự yếu đuối của người yếu đuối gây ra tổn thương cho người giúp, hoặc đòi hỏi người giúp đỡ phải từ bỏ đi những sự khó chịu, tính dễ nổi giận, tính kém chịu đựng, thói than van trong bản tính xác thịt, để có đủ kiên trì làm tiếp công việc mình. Thì hãy đừng chiều theo sự thoả lòng của xác thịt đó. Con hiểu mọi sự cần làm theo sự dẫn dắt của thần trí, thắng bản ngã.

Con hiểu mọi sự đều có ích chung, Chúa dùng để rèn tập lẫn nhau. Người yếu đuối không vì thế cứ mãi ở lại trong sự yếu đuối, cần nhanh chóng cậy vào sức Chúa để vượt lên, cụ thể là sốt sắng vâng phục làm theo hướng dẫn của người giúp đỡ.

Thưa Cha, con hiểu, hết cả đều đồng lòng, trong cùng một suy tưởng, một thần trí vâng phục lẫn nhau, cùng gây dựng cho nhau, với lòng trông cậy, hướng về Chúa: học theo gương Đức Chúa Jesus Christ, tôn vinh Chúa.

Con hiểu làm thoả lòng người lân cận mình ở câu 2 không có nghĩa là chiều theo những điều sai trái của xác thịt người yếu đuối, mà làm mọi điều lành và gây dựng, đem đến sự nâng đỡ tốt nhất, ích lợi nhất như hướng dẫn, an ủi, khích lệ, cầu thay. Khi cần thì quở trách, trong sự yêu thương. Khiến cho người yếu đuối có sự thoả lòng trong sự được giúp đỡ, thêm lên sự trông cậy.

Câu 7 Cha dạy chúng con cần làm theo gương Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu Ngài đã tiếp lấy mỗi chúng con từ những người yếu đuối, được Ngài yêu thương, chăm sóc. Thì mỗi chúng con cũng hãy tiếp lẫn nhau giống như cách Ngài đã tiếp.

Nguyện bài học hôm nay là hành trang giúp ích trong suốt cuộc đời con. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong và thánh hoá con.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
12/04/2023


Nguyễn Công Hải
12/04/2023 07:30

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu kính của con, cảm tạ ơn Cha lại ban cho con thêm một ngày được sống trong ân điển, tình yêu và Tinh Lành cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Cha ban cho con thêm một ngày được đọc, học, suy ngẫm Lời của Ngài để con được ngày càng hiểu biết Lẽ Thật và hướng dẫn con đi theo đường lối, theo gương của đức Chúa Jesus. Hôm nay con xin được nêu sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ.

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Chúa con hiểu phân đoạn Thánh Kinh trên Ngài muốn dạy dỗ con về sự hiệp một giữa chúng con là những con dân của Ngài có đức tin mạnh mẽ và những anh chị em có đức tin yếu đuối và tấm gương của Đấng Christ trong sự luôn quan tâm đến sự hiệp một của con dân Chúa, một sự hiệp một thuộc linh.
Những người mạnh là những cơ đốc nhân có đức tin mạnh mẽ, những người có niềm tin quyết, họ có nhiều sự tự do hơn, mạnh mẽ hơn những người yếu kém về thuộc linh, hoặc những người mới đến với Tin Lành, còn non nớt trong việc hiểu biết Lời của Chúa. Con cũng hiểu người yếu đuối ông Phao-lô nhắc đến đây là những người còn yếu về thuộc linh lẫn sự hiểu biết Lời Ngài, không phải là người yếu đuối để mình sa vào tội lỗi mà không ăn năn. Chúa dạy những người mạnh phải có trách nhiệm và bổn phận gánh vác, nâng đỡ, chăm sóc những người yếu hơn.

Kính lạy Cha, con hiểu Rô-ma 15 câu 2 Chúa dạy con biết hi sinh những thuận lợi, lợi ích cá nhân mình để làm thoả lòng người lân cận con, sẵn lòng từ bỏ quyền lợi của mình để giúp đỡ anh chị em yếu hơn mình. Quan tâm, giúp đỡ, khích lệ, yêu thương để gây dựng anh chị em cùng đức tin yếu đuối hơn và hướng tới mối quan hệ tốt lành, gây dựng lẫn nhau để được cùng hiệp một trong một tâm trí, mục đích trong đời sống tin kính và đức tin.

Kính lạy Chúa, con hiểu Rô-ma đoạn 15 câu 3 nói về sự Chúa cứu thế không tự làm cho thoả lòng chính mình mà tự nguyện hứng chịu sự thù ghét của loài người dành cho Đức Chúa Trời. cảm tạ ơn Ngài vì đã cho chúng con một tấm gương lớn là đức Chúa Jesus về sự không làm thoả lòng chính mình nhưng lại hi sinh chính mình để làm thoả lòng chúng con, ban ân điển cứu chuộc cho con để đáng lẽ con phải làm nô lệ cho tội lỗi do mình gây mà lại nhận được sự tự do trong Đấng Christ.

Cha yêu thương, cảm tạ ơn Cha vì đã cho chúng con tấm gương của Đấng Christ để chúng con học theo, hành động, suy nghĩ trong mỗi chúng con đều có chung một tâm trí, một mục đích sống như Chúa Cứu Thế, một miệng để tôn vinh Thiên Chúa qua đời sống của mình. Cùng một tâm tình trong sự hiệp một để tiếp lấy nhau, nâng đỡ nhau trong tình yêu như chính Đấng Christ đã tiếp chúng con trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Ngài vì sự dạy dỗ của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trên để con được hiểu ngày càng hơn và lấy Chúa Jesus là tấm gương trong mỗi nhận thức, suy nghĩ, lời nói, mục đích sống và việc làm mỗi ngày của mình. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Nguyễn Công Hải
11/4/2023


Huỳnh Christian Priscilla
12/04/2023 12:43

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 15:1-7, về gương của Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Con dân Chúa trong Hội Thánh, có sự sâu nhiệm về Lời Chúa, có đức tin mạnh mẽ, thì có bổn phận gánh vác anh chị em cùng Cha có sự yếu đuối trong đức tin. Chúng con cần sốt sắng chia sẻ, an ủi, khích lệ, tiếp trợ khi họ bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn, lo lắng, hoang mang để giúp họ vững mạnh trong đức tin. Về thuộc linh, nếu do sự thiếu hiểu biết mà họ phạm tội, làm tổn thương đến Hội Thánh, thì chúng con cần phải nhẫn nại, dùng Lời Chúa dạy dỗ họ, giúp cho họ hiểu biết Lời Chúa để không còn vô ý phạm tội. Chúng con cần khích lệ và giúp họ thường xuyên học Lời Chúa để họ sớm trưởng thành trong đức tin.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 như sau: Đấng Christ không làm thỏa lòng mình mà Ngài luôn làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Ngài vâng phục Đức Chúa Trời, dâng mạng sống của mình làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngài đã bị hiếp đáp, Ngài đã bị khốn khổ, nhưng Ngài đã chẳng mở miệng của mình.

Lạy Chúa, con hiểu câu 4 như sau: Những gì đã được chép trong Thánh Kinh là để dạy dỗ con dân Chúa về nếp sống tin kính, vâng phục, thờ phượng Thiên Chúa. Các điều răn luật pháp của Thiên Chúa giúp cho con dân Chúa sống không phạm tội, và có ích cho sự dạy dỗ, an ủi trong cơn thử thách, hoạn nạn. Thánh Kinh giúp cho con dân Chúa nhẫn nại, chờ đợi, tin cậy vào sự giải cứu của Thiên Chúa. Thánh Kinh là nền tảng của đức tin con dân Chúa, giúp họ biết ứng xử trong mọi cảnh ngộ của đời sống, giúp họ an tâm vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Lạy Chúa, con hiểu câu 5 và 6 như sau: Ngày nay, Đức chúa Trời vẫn nhẫn nại mong chờ mọi người chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài đến với Ngài. Đức Chúa Trời nhẫn nại với tất cả mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Ngài muốn con dân Chúa sống một đời sống mới thánh khiết, có cùng đức tin, có cùng một tâm trí, yêu thương lẫn nhau, kết hiệp làm một trong Đấng Christ. Nhờ đó tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh có cùng một sự suy tưởng, cùng một lòng tôn vinh và vâng phục Thiên Chúa. Đức Chúa Jesus Christ, cũng đang nhẫn nại, đứng ngoài cửa lòng của nhiều con dân Chúa mà gõ, chờ đợi họ thật sự bỏ hết mọi sự để đón nhận Ngài. Họ là những người có nếp sống thù nghịch thập tự giá, chưa thật sự từ bỏ các thú vui tội lỗi để sống nếp sống mới thánh khiết mà Ngài đã ban cho họ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 7 như sau: Con hiểu rằng, con dân Chúa phải có tình yêu thương, vì Thiên Chúa mà tiếp lấy nhau. Con dân Chúa phải tha thứ cho những người yếu đuối, khi họ lầm lỡ, phạm tội nghịch lại mình. Vì Đấng Christ đã tiếp nhận, và tha thứ chúng con như thế nào, thì chúng con cũng phải tiếp nhận và tha thứ nhau như thế ấy. Làm như vậy, hết thảy chúng con được hiệp một cùng Đấng Christ, được mặc lấy sự vinh quang của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh.

Nguyện Cha ban cho con được sự hiệp một cùng Thiên Chúa, và cùng các anh chị em trong Hội Thánh cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
11/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
12/04/2023 12:44

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha về ơn phước đặc biệt Ngài ban cho gia đình con trong ngày hôm nay. Con cảm tạ Cha về một ngày mới nữa, Cha ban cho con. Con cảm tạ Cha về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa vẫn có sẵn cho con để con suy ngẫm. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Rô-ma 15:1-7, trong ơn dạy dỗ của Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Sự mạnh và sự yếu được nói đến ở đây là sự mạnh mẽ hoặc sự yếu đuối trong đức tin. Người có đức tin mạnh mẽ là người có sự hiểu biết nhiều về Lời Chúa và đã trải qua những thử thách trong đời sống, biết tận dụng Lời Chúa để thắng những sự cám dỗ và những nghịch cảnh. Người có đức tin yếu là người mới đến với Chúa, chưa có thời gian nhiều để suy ngẫm Lời Chúa, thiếu sự hiểu biết Lời Chúa. Hoặc là người tin Chúa đã lâu nhưng không có lòng sốt sắng suy ngẫm Lời Chúa để cẩn thận làm theo.

Những người có đức tin mạnh cần mềm mại dẫn dắt, khuyên bảo, làm gương cho những người có đức tin yếu để giúp họ hiểu biết Lời Chúa càng hơn mà được lớn mạnh trong đức tin. Người có đức tin mạnh đừng nghĩ rằng, vì mình hiểu đúng, làm đúng Lời Chúa mà bỏ mặc sự yếu đuối trong đức tin của người khác.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Con dân chân thật của Chúa, có tình yêu thật của Chúa, yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình thì luôn nghĩ đến sự thỏa lòng của họ hơn là sự thỏa lòng của mình. Thậm chí, vì yêu người khác như mình mà đối với người không tin Chúa, con dân Chúa cũng cần nghĩ đến sự làm thỏa lòng họ. Miễn sao việc làm của mình không sai nghịch Lời Chúa. Đó chính là hướng về sự tốt lành, tức là sự làm ích cho nhau. Đó chính là sự gây dựng, tức là khiến cho những người đã biết Chúa được vui thỏa trong Chúa, lớn lên trong đức tin, khiến cho những người không tin Chúa nhận biết Chúa qua đời sống của mình, mà họ tôn vinh Chúa và tin nhận Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: Đấng Christ đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người, thì Ngài đã không vì chính mình mà vì loài người. Đấng Christ cũng đã gánh tất cả những sự sỉ nhục loài người làm ra đối với Đức Chúa Trời nên Ngài cũng vì Đức Chúa Trời. Con dân Chúa cần học theo gương của Đấng Christ, vì sự thỏa lòng của Đức Chúa Trời và của người khác hơn là vì chính mình.

Thưa Cha, con hiểu câu 4 như sau: Những sự đã chép trước đây là những sự đã chép trong Thánh Kinh. Chính nhờ Thánh Kinh mà loài người được hiểu biết về Thiên Chúa, về ý muốn của Thiên Chúa, về bổn phận của mình đối với Thiên Chúa, về tương lai đời đời của những ai tin nhận và vâng phục Thiên Chúa, về tương lai đời đời của những ai chọn không tin, không vâng phục Thiên Chúa. Con dân Chúa nhờ đọc Thánh Kinh mà biết những lời hứa của Thiên Chúa đối với mình, được vững đức tin, được an ủi, và có lòng trông cậy.

Thưa Cha, con hiểu câu 5 và câu 6 như sau: Cha là Thiên Chúa Toàn Năng nhưng Cha có sự nhẫn nại lớn, trước sự bội nghịch và vô tín của loài người chúng con. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật. Ngài ban cho mỗi người cơ hội để ăn năn. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự an ủi đối với những ai đã tin cậy và vâng phục Ngài, giúp họ đi qua những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ bớt đau buồn những khi bị thế gian đối xử bất công. Ngài dùng những hoàn cảnh đó để rèn luyện đức tin của họ. Ngài đã ban cho họ cùng có sự suy tưởng như nhau, dựa trên Thánh Kinh, để sống và hành xử theo Lời Chúa như Đấng Christ. Bởi đó, Hội Thánh cùng một sự hiểu biết, cùng một đức tin, cùng một lời tôn vinh Cha.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 như sau: Con dân Chúa trong Hội Thánh phải luôn ân cần tiếp lấy nhau, nâng đỡ nhau, gánh vác nan đề của nhau, xây dựng nhau như Đấng Christ đã tiếp lấy chúng con vào trong tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa.

Thưa Cha, nguyện Lời Hằng Sống của Thiên Chúa luôn sống động trong con để con sinh ra những bông trái đẹp lòng Cha, đem lại ích lợi cho nhiều người. Nhất là cho các anh chị em cùng đức tin của con. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
11/04/2023


Trần Thị Thu Hương
12/04/2023 14:22

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 15:1-7 về gương của Đấng Christ.

Kính lạy Chúa, thưa Chúa con hiểu rằng Hội Thánh cần tiếp nhận người yếu đức tin còn có nghĩa là những người mạnh mẽ trong đức tin như người chăn, các trưởng lão, một số anh chị em vững vàng trong đức tin hay vững vàng điều mà anh chị em khác yếu đuối cần gánh vác những điều yếu đuối của người yếu đức tin. Sự yếu đức tin có nghĩa là khi một người tin Chúa nhưng trên một phương diện nào đó như người thân, tiền bạc, tình cảm, sức khoẻ... gặp nan đề. Họ luôn bị đấu tranh trong tâm trí khốc liệt, họ không muốn phạm tội, họ cắn rứt, nhưng sau rồi họ kiệt sức và buông xuôi vào sự phạm tội. Một ví dụ về thuộc thể có thể diễn tã điều yếu đuối đó như là khi sáng sớm một người biết mình cần thức dậy, trong tâm trí thì tranh chiến kịch liệt giữa thức hay ngủ tiếp, nhưng vì quá buồn ngủ, không cưỡng lại được nên buông vào sự ngủ quên dù trong lòng không muốn. Sự người mạnh gánh vác những sự yếu đuối thể hiện ở chỗ cầu thay, cùng cầu nguyện với anh chị em của mình, khuyên bảo, tạo điều kiện cho anh chị em bị yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Đã có lúc con thấy mệt mỏi với người yếu đức tin. Nhưng con kinh nghiệm được rằng sự hết lòng cầu thay và cùng họ cầu thay cho họ, cho những nan đề của họ giúp cho con yêu được họ, và cất khỏi con những sự mệt mỏi.

Sự yếu đuối của một người khác hẳn với sự cứ phạm tội. Nếu một người trong lòng ưa thích tà dâm, tham tiền bạc, tham địa vị... Khi điều kiện đến là họ bị thôi thúc phạm tội và họ vui thú trong tội. Đó không phải là sự yếu đuối mà là sự ưa thích làm ra tội, dù là sự phạm tội thầm kín.

Kính lạy Chúa, con hiểu làm thoả lòng người lân cận của mình có nghĩa là quan tâm đến họ qua sự hiểu tâm tư, tình cảm, sở thích của người lân cận để chiều ý họ. Ví dụ như người lân cận thích ăn một món ăn nào đó, thích màu sắc nào đó... chỉ cần con có tình yêu thương với người lân cận của mình thì con sẽ có thể làm cho họ được chiều ý, được niềm vui trong cuộc sống, qua đó họ cũng cảm nhận được sự yêu thương chân thành của con dân Chúa qua con.

Thánh Kinh khẳng định rằng:

"Nếu ai không có thần trí của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." (Rô-ma 8:9b)

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng tất cả anh chị em chúng con thật lòng tin Chúa, được cứu rỗi thì cùng một thần trí được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Và tất nhiên là khi chúng con được cùng một Đức Thánh Linh dẫn dắt để hoàn thành những ý định và chương trình của Ngài thì sự cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus. Đấng Christ là anh cả trong vòng các anh chị em chúng con nên chúng con cần noi gương Ngài trong sự chịu khổ, sự giảng Tin Lành, sự sống thánh khiết không phạm tội... Hội Thánh là một thực thể thiêng liêng được nuôi bởi Lời của Chúa. Nên trong Hội Thánh không có gì mà không giải quyết được dựa trên Lời Chúa. Nhưng thực tế, cũng có những người chỉ tin Chúa trên lí trí, họ đến với Hội Thánh nhưng họ lại không hiểu được sự hành động của Chúa qua các anh chị em trong Chúa, đối với họ: Hội Thánh cũng như những người đời trong thế gian. Và họ không được biến đổi nên mới vì họ không có tấm lòng. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì ngày càng lớn lên trong đức tin, lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, lớn lên trong nếp sống tin kính Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
12/04/2023 16:41

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ.

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Vì tình yêu thương vô đối của Đấng Christ mà chúng con được hiệp một trong danh thánh của Ngài, yêu thương nhau bằng hành động chân thành, như Chúa đã bằng lòng chịu chết thay cho chúng con, đang khi chúng con sống trong tội. Noi gương Đấng Christ là chúng con phải tiếp nhận lẫn nhau như Chúa đã tiếp nhận chúng con cách vô điều kiện vậy, để chúng con có sự trông cậy chắc chắn vào sự sống đời đời trong đời sau.

Thưa Cha! Con hiểu câu 1 như sau: Đức Thánh Linh dùng Phao-lô kêu gọi những người mạnh mẽ đức tin phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối, là một mệnh lệnh bắt buộc “phải” làm. Những con dân Chúa có đức tin mạnh mẽ, bởi sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, hoàn toàn phó thác đời sống mình cho Chúa phải chịu đựng khó nhọc, gánh vác sự yếu đuối của những người yếu đuối đức tin, dùng Lời Chúa để nâng đỡ, khuyên bảo, giúp cho họ tăng trưởng, mạnh mẽ đức tin để vượt qua sự lo lắng, sợ hãi, để họ mạnh mẽ đứng vững đức tin vào Chúa. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình về sự yếu đuối đức tin của anh chị em cùng Cha, là người có đức tin mạnh mẽ không muốn hy sinh thời gian, công sức, vật chất vào việc tiếp nhận ngườu yếu đuối đức tin.

Thưa Cha! Con hiểu câu 2 như sau: Chúa dạy con nên làm thỏa lòng những người chung quanh mình theo Lẽ Thật, kiên nhẫn chịu đựng những thiệt thòi về công sức, thời gian, của cải vật chất vì những sự yếu đuối của họ.

Thưa Cha! Con hiểu câu 3 như sau: Đấng Christ đã không làm cho thỏa lòng chính Ngài, nhưng Ngài đã làm thỏa lòng Đức Chúa Cha qua sự bằng lòng gánh lấy những lời loài người sỉ nhục, phạm thượng Đức Chúa Cha. Con nguyện gánh chung ách với Đấng Christ, noi gương Ngài về sự hạ mình, nhu mỳ, khiêm nhường, thì tâm linh con được thỏa lòng trong Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu câu 4 như sau: Phao-lô nói về những sự đã chép trước đây, ông muốn nhắc lại Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước, được chép cho sự dạy dỗ con dân Chúa. Ngày nay, con dân Chúa đang sống giữa thế gian đầy tội lỗi, cả Thánh Kinh Cựu Ươc và Tân Ước tổng hợp lại thành một nguồn sáng, soi dẫn con dân Chúa tiếp nối nhau hướng về sự cứu rỗi đời đời.

Thưa Cha! Con hiểu câu 5-6 như sau: Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại vì mục đích Ngài không muốn cho người nào bị hư mất, Ngài chậm giận để chờ đợi sự ăn năn thống hối của những tội nhân. Ngài an ủi những người chịu khổ cực vì danh của Ngài, và Ngài ban cho các anh chị em cùng suy tưởng sâu rộng Lời Chúa, càng tăng thêm đức tin, tôn kính Chúa và yêu thương lẫn nhau, để tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh đều ở trong sự hiệp một, cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Đấng đã được sinh ra, làm người thật sự bởi Đức Thánh Linh.

Thưa Cha! Con hiểu câu 7 như sau: Mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là một chi thể không thể tách rời trong cùng một thân, là Đấng Christ, thì hãy tiếp lấy nhau, cho dù giữa vòng anh chị em cùng Cha có những người còn lỗi lầm vấp phạm, như Đấng Christ đã tiếp chúng chúng con khi chúng con còn đang sống trong sự yếu đuối, tội lỗi đầy tràn. Chúng con tiếp những anh chị em yếu đuối đức tin vào trong sự hiệp một, đề cùng được mạnh mẽ thêm lên, cùng nhau đón chờ ngày Đấng Christ trở lại.
Thưa Cha! Gương của Đấng Christ là chúng con hãy yêu thương nhau như Đấng Christ đã yêu chúng con. Chúng con bằng lòng tiếp nhận nhau trong danh Đấng Christ, cùng giúp nhau trưởng thành tâm linh, đó là việc làm phải lẽ theo thánh ý Chúa.

Trong bài học hôm nay, Chúa dạy con luôn sẵn lòng gánh vác sự yếu đuối của các anh chị em yếu đuối trong Hội Thánh, và nguyện Chúa dùng các anh chị em vững mạnh đức tin cũng rộng lòng gánh vác sự yếu đuối của con cách thỏa lòng, để con cũng được ngày càng thêm vững mạnh đức tin. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 12/4/2023


Nguyễn Thị Mơ
12/04/2023 19:48

Gương của Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về sự Ngài ban cho con ngày mới cùng với Lời của Ngài, để con tiếp tục suy niệm về tình yêu sự màu nhiệm trong ân điển của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn để con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con xin kính dâng lên Thiên Chúa sự hiểu của con trong Rô-ma 15:1-7 như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, trong vòng chúng con là những anh chị em đồng đức tin, có người tin Chúa trước, có người tin Chúa sau. Có người được Chúa ban ơn hiểu sâu nhiệm Lời Ngài, có người thì chưa. Có người thì dành nhiều thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa có người vì bận bịu công việc hoặc lòng chưa có sự sốt sắng học nên dẫn đến có những người thì mạnh mẽ trong đức tin có người thì còn yếu. Lời Chúa dạy chúng con rằng, người mạnh mẽ trong đức tin không được bỏ mặc người yếu đức tin nhưng phải gánh vác nghĩa là nâng đỡ, dẫn dắt gây dựng về thuộc linh, giúp đỡ, xẻ chia, an ủi về thuộc thể để người còn yếu đức tin thấy tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ qua người có đức tin mạnh mẽ mà vững vàng hơn lên.

Kính thưa Chúa!
Lời Ngài cũng dạy chúng con học theo gương của Đấng Christ, Ngài đã bằng lòng vào thế gian và sống làm một con người để rồi chết trên cây thập tự, chịu mọi đớn đau sỉ nhục để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Như vậy Ngài sống không phải để thỏa lòng chính Ngài mà Ngài hy sinh vì loài người và làm thỏa sự công chính của Thiên Chúa. Là con dân của Ngài, chúng con cũng phải thực hành bài học này trong đời sống, ấy là luôn nghĩ tới ích lợi của người khác để làm thỏa lòng người lân cận hơn là vì lợi ích của bản thân. Chúa muốn cuộc đời của một người thuộc về Ngài là một đời hy sinh tận hiến. Hy sinh cuộc sống vật chất để xẻ chia giúp đỡ anh chị em cùng Cha, hy sinh thời gian để giúp nhau trong công việc thuộc thể và nâng đỡ nhau về thuộc linh, hy sinh những thói quen, sở thích của riêng mình để tôn trọng thói quen, sở thích của anh chị em khi những thói quen sở thích đó không giống mình, hy sinh tình cảm cá nhân để nhắc nhở tỉa sửa anh chị em của mình là người còn yếu đức tin trong tình yêu chân thật. Tất cả những điều chúng con tập tành làm đó, Đấng Christ đã làm trước chúng con, Ngài đã sống những ngày trên đất để làm gương sáng cho chúng con. Cảm tạ Chúa!

Kính thưa Chúa!
Trong những ngày chúng con còn trên trần gian này, mỗi con dân của Ngài như một người lính của Thiên Chúa, muốn trở thành lính giỏi thì phải rèn luyện ngày đêm, Lời Ngài là Thánh Kinh, chính là Lời hướng dẫn chi tiết dẫn mỗi một người lính của chúa đi đúng đường, không chỉ vậy, qua Thánh Kinh Ngài còn ban năng lực giúp lính giỏi của Chúa có đức tính nhẫn nại và nắm giữ sự trông cậy cho đến cuối cùng. Là một người lính giỏi trong một đoàn quân thì không thể thiếu sự hiệp một, thử tưởng tượng khi viên chỉ huy hô “đằng sau quay, giương súng, bắn“mà có một vài người không quay về đằng sau như lệnh mà cứ đứng im hoặc quay sang phải hay trái rồi bắn thì hậu quả sẽ thế nào. Bởi vậy Thiên Chúa muốn chúng con như những người lính trong một hàng quân, dẫu có người khỏe, có người kém hơn, có người này cao hơn, người kia thấp hơn một chút, nhưng sức mạnh trong hàng quân của con cái Chúa ấy là sự hiệp một trong tâm trí, cùng một sự suy tưởng, tiếp nhận nhau trong tình yêu thương, đồng lòng hướng trọn lòng mình làm theo mệnh lệnh của Vị Chỉ Huy là Đấng Christ.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa bởi Lời của Ngài soi sáng con mỗi ngày, cho con nhận ra tầm quan trọng của mỗi một con dân Chúa trong đó có con trong Hội Thánh, như một chi thể trên một thân. Như một người lính trong hàng quân, mỗi hành động của người này đều ảnh hưởng trực tiếp đến người kia và ngược lại. Con cũng học được rằng ở trong Chúa, khi mỗi người đều hết lòng sống thánh khiết, hiệp một và luôn làm cho nhau thỏa lòng thì quả là rất phước hạnh và sinh ra sức mạnh lớn lắm vì ở trong Chúa sức mạnh của người này chính là của người kia và ngược lại. Con cầu xin chúa ban năng lực giúp con thực hành những điều con đã học hôm nay, Amen!

Con cảm tạ ơn Thiên Chúa kính yêu!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:12/04/2023.


Hoàng Thị Hồng
12/04/2023 21:03

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Tôn kính của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 15:1-7 với tựa đề Gương của Đấng Christ. Con cầu xin Chúa ban ơn cho con có sự tập trung trong sự dẫn dắt của Cha. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Khi ở giữa vòng anh chị em cùng đức tin, chúng con vẫn thường đối diện với những sự yếu đuối của nhau. Quả thật khi phải đối diện với những sự yếu đuối vì nhiểu lý do, thiếu hiểu biết Lời Chúa, hoặc vô tình, hoặc không tỉnh thức mà bằng lới nói gây sự li khai, chia rẽ lớn, làm nên một sự tổn thương đau lòng, nhiều khi chúng con phải khóc thay cho người đó, để cảm thông, tha thứ để gánh vác vì sự hiệp một, vì sự gây dựng, như lời Chúa dạy trong (I Cô-rinh-tô 9:22). Trong những trường hợp như vậy, chúng con cần lắm một sự cảm thông để hiểu được tâm tình của anh chị em mình mà tha thứ, có sự khuyên can hợp lý dựa theo Lời Chúa, đôi khi chúng con cũng phải hứng chịu hậu quả do sự yếu đuối ấy gây ra, thì chúng con cần phải sắp xếp cho thỏa đáng sự việc theo tuần tự lời Chúa và tránh gây thêm tổn thương cho người yếu đuối mà hãy đồng cảm với họ trong sự đó để cho người có sự yếu đuối ấy cảm nhận được sự nâng đỡ của chúng con, và cũng nhận thức được chúng con đã vì tình yêu thương mà gánh vác thay cho, và đó là bởi Chúa, hầu cho người ấy cảm tạ Chúa mà dạn dĩ đến gần Ngài hơn.
Vì trước đó, hoặc sau này chúng con cũng sẽ có những lúc có sự yếu đuối mà chúng con không thể ngờ, vì lời Chúa có ghi chép cả những môn đồ, sứ đồ đầy ơn của Ngài cũng có lúc yếu đuối trong đức tin: Ma-thi-ơ 8:26; 14: 30,31; 26:75. Cho nên trong những lúc đó thì khiến cho anh chị em của con phải gánh vác những thất thiệt về nhiều phương diện, cho nên điều quan trọng hơn hết chính là gách vác cho nhau trong tinh thần yêu thương tích cực để giúp nhau tiến bộ hơn trong Chúa.

Để làm thỏa lòng người lân cận của mình, thì Lời Chúa có chép:

“Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy.” (Lu-ca 6:31)

Chúng con hãy làm mọi sự cho người lân cận như là làm cho chính mình, bằng cả tấm lòng chân thành cách cẩn thận, thì kết quả sẽ đem lại sự tốt lành và sự gây dựng. Người trong Chúa sẽ nhận biết được tình yêu của Chúa trong con mà được thêm lên sự khích lệ cho đức tin, Còn người ngoại thì đó cũng là lời chứng tốt lành về Chúa, để họ nhận biết và tìm cầu Ngài.

Vì sự yếu đuối của xác thịt mà loài người phạm tội và bị luật pháp lên án chết, nhưng Đấng Christ đã gánh vác cho chúng con những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục, để chúng con được mọi sự tốt lành. Ngài đã có thể ở tại vị trí cao sang tôn trọng vốn có và thỏa lòng mình, nhưng không! Ngài đã vì tình yêu thương lớn lao, sự từ ái quá đỗi mà Ngài đã xuống thế gian trong thân phận con người để gánh vác cho hết thảy những tội lỗi và hậu quả của chúng con, và những đòn roi của sự giận, sự sỉ nhục trên Ngài, chỉ một mục đích là cho chúng con được mọi sự tốt lành cả về thuộc thể và thuộc linh. Con cảm tạ ơn Chúa,

Chính những sự gánh vác của Chúa cho sự yếu đuối của chúng con đã được ghi chép lại để cho chúng học tập noi theo Ngài, Chúng con chỉ có thể gánh vác những yếu đuối của anh chị em mình cách cam chịu như Chúa Jesus Christ khi chúng con có tình yêu cao cả của Ngài, đó là một tình yêu hy sinh.

Là con dân của Chúa, hằng ngày chúng con vẫn đang trong sự thánh hóa bởi Lời Ngài để ngày một nên trọn vẹn, Con cảm tạ ơn Cha vì sự nhẫn nại của Ngài trước những lúc con yếu đuối, lâm vấp, nhưng nhờ Lời Ngài khuyên dỗ an ủi, mà trong vòng chúng con đồng một tâm tình yêu thương, nâng đỡ nhau, gánh vác cho nhau những sự yếu đuối của nhau theo gương của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng con hòa làm một với nhau trong Ngài mà ngợi tôn Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa dấu yêu của chúng con.

Ngay khi chúng con đang là tội nhân nhưng Ngài đã tiếp chúng con cách vô điều kiện, chỉ bởi tình yêu thương, để chúng con được xưng công chính và ở trong sự vinh quang đời đời. Thì chúng con cũng hãy noi gương Ngài mà tiếp lấy những người yếu đuối và những sự yếu đuối của nhau cách như Chúa, để gây dựng nhau trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Lạy Chúa kính yêu của con!
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay học Lời Ngài để con cậy ơn Ngài học hỏi noi theo gương của Đức Chúa Jesus Christ trong mọi sự Ngài đối đãi với chúng con, con cảm nhận được sự nhân từ, khiêm nhường và trên hết là tình yêu thương cao đẹp lớn lao Ngài dành cho chúng con, Ngài cảm thông cho những yếu đuối của chúng con mà tiếp nhận chúng con trong sự chân thành nâng đỡ thương cảm. Cha ôi! Chính bởi tình yêu thương không hề than trách đó đã chạm lòng chúng con để chúng ngày càng yêu kính Ngài hơn trong sự biết ơn sâu sắc, và chính tình yêu ấy đã kéo chúng con về với Ngài trong ơn cứu chuộc của Đấng Christ được càng gần hơn. Con tạ ơn Cha thánh đời đời!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
12/4/2023


Vũ Triệu Hùng
12/04/2023 23:40

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 15:1-7.

Lạy Cha, con hiểu câu 1 như sau: Những người mạnh mẽ và những người yếu đuối trong câu này nói về đức tin. Một người được mạnh mẽ trong đức tin là một người có sự tương giao với Chúa, hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa và có những kinh nghiệm sống trong Chúa. Một người yếu đuối trong đức tin thường là những người mới tin nhận Chúa, họ còn thiếu hiểu biết Lời Chúa. Vì thế khi có những khó khăn, hoạn nạn, thử thách xảy đến làm cho họ bối rối, hoang mang, lo lắng.

Những người mạnh gánh vác những sự yếu đuối của người yếu đuối chính là nhẫn nại dạy dỗ, chia sẻ Lời Chúa, cầu thay để họ ngày càng hiểu biết, vững vàng trong đức tin. Giúp đỡ, chia sẻ vật chất với họ trong những sự khó khăn, thử thách để họ được vững vàng.

Lạy Cha, con hiểu câu 2 như sau: Khi đọc câu này con nhớ tới Lời Chúa có chép: 
Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, những mỗi người cũng {chăm vể những sự} của người khác nữa. (Phi-líp 2:4). 
Vì yêu Chúa và yêu anh chị em mình, nên con dân Chúa sẽ tìm kiếm những điều ích lợi, thỏa lòng anh em mình đúng với Lời Chúa để đem lại sự gây dựng.

Lạy Cha, con hiểu câu 3 như sau: Đức Chúa Jesus không làm thỏa lòng chính mình, nhưng Chúa đã làm những sự thỏa lòng Cha như có chép:
Kìa, {có} tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! (Ma-thi-ơ 3:17)
Đức Chúa Jesus đã chịu mọi sự sỉ nhục, thâm chí chịu chết để làm trọn mọi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.
Lạy Cha, con hiểu những sự chép trước đây trong thời Phao-lô là Thánh Kinh Cựu Ước, còn thời hiện nay của chúng con là Thánh Kinh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước. Cả Thánh Kinh có ích cho sự giảng dạy, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính. (II Ti-mô-thê 3:16).

Sự nhẫn nại và an ủi của Thánh Kinh là những tấm gương đã nhẫn nại chịu khổ, chịu bách hại theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và sự giải cứu của Ngài dành cho họ, như các đấng tiên tri trong thời Cựu Ước, như Phao-lô trong thời Tân Ước.

Chính vì những sự nhẫn nại và an ủi của Thánh Kinh giúp cho chúng con được vững vàng càng hơn trên bước đường bước đi theo Chúa, để chúng con nắm giữ sự trông cậy, vì biết rằng dù khó khăn, hoạn nạn nhưng Ngài sẽ luôn bên cạnh ban ơn và giải cứu chúng con khi đến thời điểm. Và sự trông cậy hiện nay của chúng con đó là ngày được cất lên với Đức Chúa Jesus Christ trong sự vinh quang, phước hạnh.

Lạy Cha, con hiểu câu 5 đến câu 7 như sau: Cha của chúng con là Đấng Toàn Năng nhưng Ngài cũng đầy sự nhẫn nại và nguồn của sự an ủi. Ngài nhẫn nại để loài người nhận được ơn thương xót. Ngài nhẫn nại tha thứ khi chúng con nhiều lần lầm lỡ phạm tội. Ngài an ủi chúng con qua những hoạn nạn, khó khăn bằng sự ban ơn, giải cứu.

Phao-lô muốn nhắc con dân Chúa, những người mạnh mẽ trong đức tin là: để họ có được đức tin mạnh mẽ, có sự hiểu biết biết và đời sống vâng phục theo gương của Đấng Christ, là bởi sự nhẫn nại và an ủi của Đức Chúa Trời và sự ban cho của Ngài. Chính vì thế Hội Thánh được cùng một tâm trí, một miệng tôn vinh Đức Chúa Trời. Như vậy họ cũng nên tiếp lấy những người yếu đức tin. Cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con có sự hiểu trong phân đoạn này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con trong sự hiểu biết. Xin Cha cho con sống biết làm thỏa lòng người lân cận và biết giúp đỡ anh chị em yếu đức tin. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/04/2023


Lâm Việt Thành
13/04/2023 05:50

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 15:1-7.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Mình cần giúp đỡ anh chị em mình trong những sự yếu đuối của anh chị em, là mình sẵn lòng hy sinh, chịu đựng, nhẫn nại đối với những sự yếu đuối của anh chị em mình.

Chẳng hạn như vì thiếu hiếu biết mà phạm tội, vì yếu đuối nhất thời, hay làm một sự gì đó không sai nghịch với Lời Chúa nhưng gây ra sự khó chịu. Mình nhẫn nại, nhắc nhở, khuyên bảo anh chị em mình. Dù những sự anh chị em gây ra có làm thiệt hại cho mình, nếu anh chị em mình thật lòng ăn năn, nhận lỗi thì mình tha thứ, tiếp nhận, nếu có thể thì cùng anh chị em gánh lấy thiệt hại. Sự yếu đuối này khác với sự cố ý phạm tội hay sống trong tội.

Việc gánh vác cho anh chị em yếu đuối của mình còn là những việc như: mình làm gì cũng cẩn thận tránh gây vấp phạm cho anh chị em, mình làm gương tốt trong mọi sự, mình dùng Lời Chúa khuyên bảo, nhắc nhở, khích lệ anh chị em mình.

Là con dân Chúa thì cần học theo gương của Đấng Christ. Ngài sẵn lòng từ bỏ mọi sự vinh quang, chịu hy sinh để cứu vớt những nguời chống nghịch Ngài, Ngài giúp họ đạt đến địa vị cao trọng, Ngài bằng lòng mang ách chung với con dân Ngài. Vậy nên mình cũng sẵn lòng giúp anh chị em mình đạt đến địa vị cao trọng.

Mình học theo gương Đấng Christ, không làm thoả lòng mình, không sống vì mình. Nếu một người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, cho cái tôi của mình thì sẽ sống dễ bị tổn thương, đau khổ. Nhưng người sống vì mọi người, sẵn lòng hy sinh thì có sự nhẹ nhàng, bình an, vui thoả. Vì họ đã chấp nhận từ nhỏ mình ngay từ ban đầu.

Việc anh chị em cùng Cha có cùng một tâm trí rất quan trọng. Điều này giúp con dân Chúa đồng lòng làm một việc mang đến ích lợi lớn. Sự hiệp một này giúp từng chi thể trong Hội Thánh được lớn mạnh. Nhưng nếu ngược lại thì dễ gây sự chia rẽ, tổn hại cho Hội Thánh, có thể từng cá nhân sẽ bị vấp phạm.

Thưa Cha, con học được rằng,

Con cần học theo gương của Đấng Christ, sống vì mọi người, nhất là anh chị em cùng Cha. Con cần cố gắng học tập để mỗi ngày trưởng thành, mạnh mẽ hơn vì con mạnh mẽ thì mới có thể giúp được người yếu đuối.

Con tin Ngài đặt để họ chăn dắt con. Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài để họ dẫn dắt Hội Thánh cùng một tâm trí. Con cần vâng phục người chăn, các trưởng lão nếu điều đó điều không sai nghịch với Lời Chúa. Điều đó giúp con không lạc bầy nhưng ngày càng vững mạnh. Con tin rằng những ai yếu đuối nhưng có tấm lòng thì cũng sẽ sớm được vững vàng, mạnh mẽ nếu cứ trung tín và vâng phục đi theo.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết càng hơn về Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
13/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
13/04/2023 06:07

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 15:1-7.

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, Đấng Christ đã làm gương cho chúng con về sự không làm cho thỏa lòng chính mình. Đấng Christ đã vâng phục Đức Chúa Trời để chịu bị người ta mắng nhiếc, sỉ nhục, đánh đập, và chịu bị đóng đinh trên cây thập tự để cứu chuộc nhân loại. Cũng vậy, ngày nay con nên vâng theo Lời Chúa mà nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng. Lời Chúa cũng dạy chúng con rằng:

"Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.
Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng {chăm về những sự} của những người khác nữa."
(Phi-líp 2:4).

Thưa Cha, con hiểu rằng, để suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus thì con dân Chúa trong Hội Thánh phải luôn vâng theo Lời Chúa dạy, có như vậy mới được sự dẫn dắt trong thần trí của Đấng Christ trong đời sống của mình. Và như thế, con dân Chúa tự nhiên sẽ có sự hiệp một với nhau, cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ. Cùng một sự việc xảy ra trong Hội Thánh, nếu con có suy nghĩ, nhận xét khác với anh chị em của mình thì con nên nhìn lại và xem xét chính mình, xem mình đang có cùng một tâm trí với anh chị em của mình không, mình có đang sai trật không để sửa lại cho đúng. Con hiểu rằng, sự con dân Chúa trong Hội Thánh cùng một tâm trí rất là quan trọng, vì điều đó thể hiện sự hiệp một của Hội Thánh và Chúa luôn muốn con dân Chúa hiệp một với nhau và suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con luôn làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng. Kính xin Chúa giúp cho chúng con luôn đồng một tâm tình theo thần trí của Đấng Christ Jesus. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
13/04/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
13/04/2023 20:59

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính,
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống Cha ban cho chúng con. Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 15:1-7 như sau:

Lạy Cha, con hiểu câu một là con là một người đã theo Cha nhiều năm, được học hỏi Lời Hằng Sống của Cha, khi có một anh chị em vừa mới về với Hội Thánh, khi gặp nghịch cảnh thì đau buồn và không biết phải giải quyết như thế nào thì con có trách nhiệm nâng đỡ, an ủi, và dùng Lời Cha để giúp anh chị em con, cũng như dùng sự khôn sáng Cha ban để khuyên bảo, góp ý anh chị em trong nan đề mà anh chị em gặp phải. Khi anh chị em vô tình phạm lỗi, phạm tội, con không nên xem thường, khinh dễ mà phải nhẹ nhàng dùng Lời Cha để giúp anh chị em đó. Tấm lòng của con đối với anh chị em là sự yêu thương chứ không phải lên mình kiêu ngạo mà cho mình hiểu Lời Chúa hơn anh chị em của mình.
Thưa Cha, con hiểu câu 2 là khi anh chị em còn yếu đuối trong đức tin, họ còn nghi ngại nhiều điều, nhưng những điều nghi ngại đó là do họ chưa hiểu Lời Cha hoặc vừa mới tin nhận Cha, thì nếu điều con làm có khả năng gây cho anh chị em vấp phạm thì con không nên làm.

Lạy Cha, con hiểu câu 3 là khi anh chị em yếu đuối, nếu lỡ anh chị em vô tình không làm chủ được xác thịt mà nói sai cho con hoặc làm sai, thì con cũng không nên nóng giận mà chỉ trích hoặc mắng chửi anh chị em. Ngược lại, con phải mềm mại nhường nhịn, dâng lên Cha lời cầu thay cho anh chị em đó, không giận ghét anh chị em của mình và con phải dùng Lời Cha giúp anh chị em đó. Còn đối với người ngoại, nếu họ bắt bớ, sỉ nhục con thì con sau khi đã giải thích họ vẫn không nghe thì con bỏ đi, không nên tranh cãi, chống trả họ.

Lạy Cha, con hiểu câu 4,5,6,7 như sau. Con hiểu rằng để nâng đỡ một anh chị em còn yếu đuối trong thuộc linh không dễ, đặc biệt những ngày đầu tiên về với Hội Thánh, họ sẽ chưa làm chủ được xác thịt và còn bị ảnh hưởng bởi thế gian vì thế họ có thể sẽ gây ra những đau buồn cho con. Cảm tạ ơn Cha chúng con có Lời Cha để an ủi và giúp chúng con đứng vững trong đức tin, chúng con có Đức Thánh Linh ban sự bình an và sự khôn ngoạn để giúp đỡ anh chị em. Điều quan trọng hơn hết là chúng con phải cai trị bản ngã xác thịt để không lên mình kiêu ngạo, nóng giận mà phạm tội.

Kính lạy Chúa,
Con kính xin Ngài giúp cho mỗi một chúng con luôn yêu kính Ngài, yêu thương anh chị em chúng con như Ngài đã thương xót chúng con. Kính xin Chúa giữ vững mỗi một chúng con trọn vẹn cho đến ngày Đấng Christ quay trở lại, con xin cảm tạ ơn Cha. Con xin thành kính nguyện cầu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
13/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
13/04/2023 21:30

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Lời Chúa dạy, những người mạnh mẽ trong đức tin, có sự trưởng thành trong đức tin thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối trong đức tin. Nghĩa là phải chịu đựng, nhẫn nại, cảm thông, giúp đỡ, khuyên bảo, cầu thay cho những sự yếu đuối của họ. Gọi chung là phải hy sinh những thuận tiện của mình để nâng đỡ những người yếu đuối.

2. Mỗi con dân Chúa không nên chỉ làm cho thỏa lòng mình mà phải biết làm thỏa lòng người lân cận. Nghĩa là phải nghĩ đến ích lợi của người khác, và phải hành động sao cho mang lại sự gây dựng cho họ. Người chỉ biết nghĩ đến ích lợi của mình là người ích kỉ. Người ích kỉ thì sẽ thường làm ra những hành động mang lại lợi ích cho mình, mà lại thiệt cho anh chị em.

3. Con dân Chúa cần theo gương Đấng Christ. Vì Ngài không làm thỏa lòng chính mình. Nhưng vâng lời Đức Chúa Trời và vì yêu, vì muốn cứu loài người nên hy sinh thân mình trên thập tự.

4. Anh chị em trong Hội Thánh cần cùng suy tưởng, cùng tâm trí theo như gương của Đấng Christ. Bởi vì mọi sự làm ra phải là để tôn vinh Chúa. Không được vì tranh cạnh, không được vì hư vinh. Nhưng vì yêu nên hy sinh, chịu đựng, gánh vác như Đấng Christ đã làm cho mình.

5. Anh chị em được Chúa tiếp lấy như thế nào thì cũng tiếp lấy những người yếu đuối như thể ấy. Chúa tiếp lấy chúng ta từ khi còn yếu đuối, còn lâm vấp,...duy chỉ bởi tấm lòng với Chúa. Để bởi sự tiếp lấy ấy của Chúa mà chúng ta được trở nên mạnh mẽ và dạn dĩ trong đức tin. Thì cũng vậy, anh chị em cũng hãy tiếp lấy tấm lòng của những người còn yếu đuối để khiến họ trở nên mạnh mẽ trong Chúa.

Bài học con rút ra:

1. Con hiểu rằng, sự gánh vác những yếu đuối giữa con dân Chúa với nhau là thể hiện tình yêu theo lẽ thật. Người có thể làm được điều này vừa phải có lòng yêu kính Chúa, vừa phải có sự khôn sáng hiểu biết Lời Chúa để biết áp dụng. Để hành động của mình vừa gây dựng cho người yếu đức tin, nhưng lại không phải là dung túng cho những điều sai phạm.

2. Con học được rằng thái độ bực mình, khó chịu, than phiền về sự yếu đuối của anh chị em là thể hiện sự ích kỷ, thiếu tình yêu thương. Con cần nhận biết, cầu thay, giúp đỡ sự yếu đuối của họ. Vì chính mình cũng từng là người yếu đuối được Chúa nhẫn nại, được anh chị em giúp đỡ thế nào; thì con cũng cần đối với anh chị em khác thể ấy.

3. Con cũng học được rằng, nếu không có Lời Chúa hoặc thiếu Lời Chúa thì sẽ khiến mình bị yếu đức tin. Vì vậy, con cần suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để được tăng trưởng trong đức tin của mình.

Nguyện xin Chúa cho con học theo gương Đấng Christ trong sự yêu, hy sinh, gánh vác. Để những việc con làm với anh chị em là xuất phát từ tình yêu của Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
13/4/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
14/04/2023 00:19

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con có thời giờ, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại những sự hiểu của con về Rô-ma 15:1-7.

Thưa Cha, con nhớ từng nghe ở đâu đó một câu nói với đại ý rằng “Người mạnh không phải là người giẫm lên người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Người mạnh chính là người nâng được người khác trên đôi vai của mình.”. Con thấy người nói câu nói này thật sâu sắc và hợp với lẽ thật mà Thánh Kinh bày tỏ.

Con hiểu rằng thật dễ để yêu thương, kính trọng những người có đức tin mạnh mẽ trong Chúa. Những người luôn hết lòng tận tụy với công việc nhà Chúa, thì thật đáng kính trọng. Còn những người yếu đuối trong đức tin, có thể vì thiếu hiểu biết mà gây ra các sự tổn hại, sự tổn hại đó nhiều khi còn khá nghiêm trọng. Vậy nên ai là người thật sự mạnh mẽ mới có đủ tình yêu để có thể bao dung, gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối được. Còn nếu chúng ta cũng yếu đuối thì rất dễ sinh ra sự nản lòng, mệt mỏi, có khi lại rơi vào sự đánh giá, phán xét việc làm của người anh chị em còn thiếu sự hiểu biết, khiến họ vấp phạm càng thêm.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn Thánh Kinh này là lời kêu gọi con dân Chúa cần trở nên người mạnh mẽ để có thể gánh vác, nâng đỡ sự yếu đuối của nhau. Con hiểu rằng trong vòng các anh chị em cùng Cha đôi khi có người mạnh mẽ ở mặt này, nhưng lại yếu đuối trong mặt khác, vậy nên Lời Cha dạy chúng con chớ làm cho thỏa lòng chính mình, mà nên làm thỏa lòng người lân cận vì điều đó hướng về sự tốt lành và sự gây dựng lẫn nhau.

Con cảm tạ Cha đã luôn nhẫn nại trước những sự còn yếu đuối của chúng con, ban cho chúng con được cùng một thần trí để noi gương Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng con. Đấng Christ đã bước đi giữa thế gian tội lỗi này với một thân thể xác thịt yếu đuối như loài người chúng con vậy, nhưng trong mọi sự Ngài không tự làm thỏa lòng mình, mà Ngài làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và được chính Đức Chúa Trời làm chứng cho.

Kìa, có tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!” (Ma-thi-ơ 3:17).

Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã vui lòng vào trong thế gian, không chỉ để cứu chuộc chúng con mà thôi, lại còn làm gương tốt trong mọi sự để chúng con noi theo. Nguyện xin Ngài thêm sức và dẫn dắt con theo Ngài trong sự vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Nguyện con luôn được mạnh mẽ trong Ngài để yêu thương, nâng đỡ được những sự yếu đuối của anh em con, như Ngài đã đã yêu thương và nâng đỡ cho nhiều sự yếu đuối của chính con vậy.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng và dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa! Nguyện năng lực từ Ngài tuôn đổ trong con để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/04/2023


Nguyễn Christian Grace
14/04/2023 17:48

Suy ngẫm Rô-ma 15:1-7

Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính Lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!
Thưa Cha con xin cảm tạ sự quan phòng chăm sóc và ban ơn đầy trọn của Cha trên đời sống của con cùng gia đình con. Giờ này Cha lại ban cho con được học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban ơn, thêm sức và dạy dỗ con, giúp cho con ngày càng thêm lên sự hiểu biết và sự gần gũi gắn bó đối cùng Thiên Chúa yêu kính của con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Hôm nay con xin vui mừng kính dâng lên Cha sự hiểu biết của con khi học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài dạy con được chép trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 15:1-7 như sau:

Kính thưa Cha,
Con hiểu những người mạnh và những người yếu đuối mà Cha nói đến trong câu 1 là nói về sự vững vàng đức tin trong sự hiểu biết Lẽ Thật Lời Cha của những người hết lòng yêu kính và tìm kiếm Cha, của những người luôn khao khát sống theo Lời Cha để được Cha vui lòng, còn những người yếu đuối có thể là những người mới được Cha đem về với Hội Thánh hoặc những người chưa có sự hiểu biết nhiều về Lời Cha, chưa kinh nghiệm được sự dạy dỗ và nhắc nhở từ Đức Thánh Linh vì chưa biết lắng lòng để nghe được tiếng của Ngài. Vậy nên bổn phận của người mạnh là nâng đỡ dìu dắt, nhẫn nại chịu đựng và cùng nhau gánh vác trách nhiệm giúp cho những người còn yếu đuối trong đức tin ngày càng hiểu biết Lời Ngài càng hơn, ngày càng yêu kính Ngài càng hơn và kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trong đời sống họ để họ dần lớn lên và trưởng thành trong đức tin, trong niềm tin kính đối cùng Thiên Chúa.

Như Lời Cha dạy con:
“Hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau, vì như vậy, các anh chị em làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 6:2)

Kính thưa Cha,
Con hiểu lời dạy dỗ mỗi một chúng con nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng ở câu 2 chính là sự lành và những việc làm trong tình yêu thương, trong sự chia sẻ mà mỗi một con dân Chúa làm ra giữa vòng Hội Thánh như thăm viếng, bảo ban, dạy dỗ, nhắc nhở nhau sống trong Lời Chúa; như chia sẻ khi có cần về mọi nhu cầu trong cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần, khiến cho ai nấy đều nhận được niềm vui thỏa trong mọi ơn Chúa ban cho mình qua Hội Thánh, qua anh chị em cùng Cha, khiến cho ai nấy đều kinh nghiệm được sự quan phòng, ban ơn của Chúa trên mình giúp cho mỗi một người ngày càng trưởng thành và lớn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa và ngày càng có mối tương giao mật thiết với Chúa. Đó chính là những việc làm hướng về sự tốt lành và gây dựng đức tin lẫn cho nhau.

Như có chép:
“Theo như mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy phục vụ lẫn nhau như những người quản lý tốt ân điển đa diện của Thiên Chúa.
Nếu có ai nói thì hãy nói như nói Lời của Thiên Chúa. Nếu có ai phục vụ thì hãy làm như nhờ sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban, để Đức Chúa Trời, là Đấng được sự vinh quang và quyền phép cho tới đời đời, được vinh hiển trong mọi sự qua Đức Chúa Jesus Christ. A-men.”
(I Phi-e-rơ 4:10-11).

Kính thưa Cha,
Lời Ngài dạy con từ câu 3 đến câu 7 cho con hiểu rằng sự bình an phước hạnh cùng mọi ơn lành mà chúng con là con dân của Ngài mỗi ngày đang nhận lãnh đã được làm ra và ban cho bởi sự hy sinh của Ba Ngôi Thiên Chúa, bởi mọi sỉ nhục đòn roi và sự chết Đức Chúa Jesus đã gánh chịu nơi thập hình, như những gì Lời Ngài đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh để nhắc nhở và dạy dỗ chúng con, giúp chúng con luôn nhận biết và hiểu được giá trị cao dày của ơn Cứu Rỗi và Tình Yêu mà hết thảy chúng con đã cùng nhận lãnh từ Thiên Chúa để trong chúng con người mạnh không lên mình kiêu ngạo mà khi dễ người yếu đuối, trái lại phải biết noi theo tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài còn trên đất đã để lại một gương cho chúng con noi theo dấu chân Ngài; giúp chúng con luôn có đồng một suy tưởng, một tấm lòng, một tâm trí hướng về Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng con; giúp chúng con đồng một tâm tình biết hiệp một trong tình yêu thương lẫn nhau, tiếp nhận lẫn nhau như Chúa đã yêu chúng con, đã tiếp nhận chúng con trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus.

Như có chép:

“Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó [sự chịu khổ vì danh Chúa], vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:21)

Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã dùng Lời Ngài dạy dỗ, thánh hóa, nuôi dưỡng tâm linh, dìu dắt, an ủi và khích lệ chúng con, ban cho chúng con niềm tin vững chắc trong sự hy vọng một ngày không xa chúng con được vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Như có chép:

“Các anh chị em cũng biết rằng, chúng tôi đã khích lệ, khuyên bảo, và làm chứng cho mỗi người trong các anh chị em, như một người cha đối với con cái của mình, để các anh chị em bước đi một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi các anh chị em vào trong vương quốc và sự vinh quang của Ngài.” ( I Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12)

Nguyện con cứ lớn lên trong Lời Chúa.

Nguyện tình yêu của Chúa cứ bao phủ và giữ gìn Hội Thánh trong ân điển yêu thương đời đời của Đấng Christ Jesus.

Nguyện ngày của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con sớm hiện ra.

Nguyện mọi quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy muôn lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Đồng Thị Nghĩa
15/04/2023 21:44

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Ngài cho con có thời gian học hỏi Lời Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 15:1-7. Con xin ghi lại những điều con học được dưới đây. Xin Chúa dùng Lời Ngài thánh hóa con, thêm đức tin cho con.

Bài Học:

Thưa Cha, con hiểu "gánh vác" theo nghĩa đen là mang một vật nặng trên vai. Khi gánh vác điều gì thì người gánh sẽ chịu một sự nặng nhọc nhất định, tùy vào trọng lượng của vật họ gánh vác.

"Gánh vác sự yếu đuối của những người yếu đuối" có nghĩa là vui lòng chấp nhận sự bất tiện hoặc khó khăn, mệt nhọc nào đó để tránh làm điều mà anh chị em cùng Cha yếu đuối bị vấp phạm. Cũng là không than van, phàn nàn khi chịu hậu quả do sự yếu đuối của các anh chị em mang lại.

Sự yếu đuối này là do anh chị em thiếu hiểu biết Lời Chúa, sợ làm điều nào đó là phạm tội nên không dám làm. Sự yếu đuối này xuất phát từ sự kính sợ Chúa, không phải là yếu đuối trong việc cứ phạm tội.

"Làm thỏa lòng người lân cận" có nghĩa là khiến những người xung quanh con được vui. Nếu điều người lân cận con muốn không sai Lời Chúa và con có thể làm được, thì con nên làm người lân cận của con thỏa lòng. Con nhớ tới việc có lúc con đi mua thịt, con đến trước và mua một ít thịt cốt-lết. Người bán thịt đang cắt cho con. Nhưng người đến sau con thì lại muốn mua hết vì như vậy mới đủ. Con đã nhường lại cho người ấy và con chọn mua loại thịt khác. Con cảm tạ Chúa vì như vậy con đã khiến cho người mua được thỏa lòng. Người bán cũng vui vì thấy con nhường nhịn, người ấy cũng không bị khó xử. Và con biết Cha vui vì con biết vâng lời Ngài. Còn con thì vui vì con biết Cha vui lòng về con. Con thấy sống theo Lời Cha thật phước hạnh, vì giúp chính mình và người khác thỏa lòng. Kể cả con thích ăn cái này, con vẫn có thể chọn ăn cái khác, hôm nay không ăn thì lúc khác ăn, không cần thiết phải tranh giành làm gì.

"Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi!" (Câu 3).

Thưa Cha, con hiểu câu trên là Đức Chúa Jesus vào trong thế gian này để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời chứ không phải để làm thỏa lòng mình. Điều này đã được tiên tri trước và là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với Đức Chúa Jesus. Bởi sự vâng phục của mình, Đức Chúa Jesus đã khiến ý muốn của Đức Chúa Trời được hoàn thành, làm cho lời tiên tri ấy [cũng như mọi lời tiên tri khác về linh vụ của Ngài] được ứng nghiệm.

Thưa Cha, con hiểu "cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus" có nghĩa là Hội Thánh đánh giá, nhận định mọi sự việc dựa trên tiêu chuẩn của Lời Chúa nên có cùng suy tưởng với nhau. Sự suy tưởng ấy là theo gương của Đấng Christ vì Ngài cũng đánh giá mỗi sự việc theo tiêu chuẩn của Lời Chúa và sống theo tiêu chuẩn ấy. Hội Thánh có cùng suy tưởng với nhau thì mới có thể hoàn thành tốt những việc lành mà Chúa giao cho Hội Thánh. Mới xây dựng Hội Thánh vững mạnh, dễ dàng chiến thắng mọi mưu kế đánh phá của ma quỷ. Nếu không, Hội Thánh sẽ dễ bị ma quỷ lợi dụng mà đánh phá.

Qua cụm từ "Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi" trong câu 5, và "sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh" trong câu 4; con hiểu rằng Đức Chúa Trời có sự nhẫn nại và sự an ủi; chúng con nhận được sự nhẫn nại và sự an ủi ấy và cũng có nó trong chúng con khi chúng con làm theo Lời của Ngài. Khi chúng con làm theo ý muốn của Chúa thì chúng con hưởng được những sự tốt lành của Chúa. Chúng con có sự trông cậy và sự trông cậy của chúng con sẽ được làm thành.

Áp Dụng:

Con cần sống theo gương Đức Chúa Jesus để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời bằng cách sống theo các điều răn của Ngài. Tránh làm những điều gây vấp phạm cho những người yếu đuối.

Điều gì con có thể làm cho chồng và các con của con, các anh chị em cùng Cha và những người lân cận khác của con thỏa lòng, thì con cố gắng làm để gây dựng và đem sự tốt lành đến cho họ và con.

Con cần phải chăm chỉ học hỏi Lời của Chúa để con có cùng sự suy tưởng như Đấng Christ, và đó là một sự ban cho của Chúa. Con cần tiếp nhận lấy sự ban cho này bằng tấm lòng biết ơn Chúa và trân quý Lời Ngài.

Con thấy mình còn có sự yếu đuối trong đức tin vì nhiều khi vẫn sợ làm như thế này, thế kia là phạm tội nên không dám làm. Con không thấy có căn cứ rõ ràng gì để đánh giá điều đó là sai Lời Chúa nhưng con vẫn sợ. Con thấy mình cần phải học hỏi Lời Chúa nhiều hơn, và cần xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con hiểu biết Lời Chúa và biết đánh giá sự việc đúng theo Lời Chúa để con hiểu rõ điều gì là tội, điều gì không phải. Như vậy con sẽ không phải sợ bâng quơ.

Con xin Chúa dẫn dắt con và ban ơn trên đời sống của con để con vượt qua được những sự yếu đuối của con mà trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Con cũng xin Chúa giúp con biết gánh vác sự yếu đuối của các anh chị em con. Con cảm tạ Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
15/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
15/04/2023 22:07

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 15:1-7. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu một cách tổng quát phân đoạn này như sau: Chúa dạy con dân Chúa sống theo gương của Đấng Christ, nhất là những người đã bước đi trong Chúa lâu năm, có đức tin mạnh mẽ thì phải gánh vác những người mới đến với Chúa, còn non yếu trong đức tin.

Thưa Cha, con hiểu gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối là phải biết cảm thông, hết sức giúp cho những nỗi lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, chán nản... của người anh chị em mới đến với Chúa, chưa kinh nghiệm Chúa nhiều. Con hiểu sự yếu đuối này là một thực tế của một người mới đến với Chúa, do chưa hiểu biết Lời Chúa nhiều nên chưa biết cách áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống, để sống được một đời sống bình an, vui thoả. Tuy nhiên, họ là người thật lòng ăn năn tội, sợ phạm tội, và hoàn toàn tin vào Lời Chúa. Một người ý thức được mình là người yếu đuối thì sẽ hết sức học Lời Chúa và vâng phục sự hướng dẫn của người chăn, các trưởng lão. Nhưng một người cứ vịn vào cớ yếu đuối để bào chữa cho sự phạm tội của mình là một người chưa hết lòng từ bỏ tội, còn ham thích phạm tội.

Thưa Cha, con hiểu cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus có nghĩa là: Dù mỗi thành viên trong Hội Thánh đều có những cá tính, sở thích, thói quen khác nhau nhưng có cùng tâm tình, luôn hướng lòng về Đấng Christ, học theo Đấng Christ trong nếp sống nhu mì, khiêm nhường, vâng phục Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa có cùng một tâm trí là có cùng một sự hiểu biết về Lời Chúa, có cùng một suy nghĩ muốn sống vâng phục Chúa. Đây là một điều rất quan trọng trong thực tế sinh hoạt của Hội Thánh. Khi nào các thành viên của Hội Thánh có cùng tâm tình, cùng hướng lòng đến sự gầy dựng Hội Thánh chung, không ai vì ích lợi cá nhân, thì sẽ rất dễ thống nhất các việc chung, công việc được tiến hành nhanh chóng.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã sống một cuộc đời làm gương cho con trong sự nhu mì, khiêm nhường, gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Nguyện rằng con cũng sống được như Ngài, luôn biết cảm thông và hết lòng nâng đỡ những người yếu đuối hơn con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
15/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
16/04/2023 20:52

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài để tiếp tục dạy dỗ con. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 15:1-7 con hiểu như sau:

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi!
[Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, câu 1 con hiểu rằng người mạnh ở đây là nói đến người mạnh về đức tin, người yếu là người yếu đuối trong đức tin. Người yếu trong đức tin thì cần phải có anh chị em mạnh đức tin dẫn dắt nâng đỡ, và cũng phải tự mình đọc và suy ngẫm Lời của Ngài để được Đức Thánh Linh dạy dỗ.

Thưa Cha, câu 2: Con học được là con dân của Chúa thì phải xem người khác như chính mình và xem anh chị em của mình hơn chính mình, là anh chị em cùng Cha thì luôn đem lại cho nhau sự thỏa lòng, hướng về sự những điều đem lại sự gây dựng về thuộc thể cũng như gây dựng về thuộc linh cho nhau.

Thưa Cha, con hiểu rằng: nhưng không phải xem những gì làm thỏa lòng cũng được, mà phải luôn xem những sự việc đó theo tiêu chuẩn công chính và thánh khiết của Ngài, và mang lại sự gây dựng, nâng đỡ đức tin cho nhau.

Thưa Cha, câu 3 con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ không làm thỏa lòng cho chính Ngài, mà Đức Chúa Jesus Christ làm thỏa lòng theo ý muốn của Cha, khi làm theo ý muốn của Cha thì thế gian không thỏa lòng vì đường lối Ngài cáo trách tội lỗi thế gian, vậy nên Đức Chúa Jesus Christ gánh lấy những lời sĩ nhục trên thân thể của Ngài.

“Nếu Ta đã không làm giữa họ những công việc mà không có ai khác làm, thì họ đã không có tội; nhưng bây giờ họ đã thấy và đã ghét cả Ta và Cha của Ta.” (Giăng 15:24)

Thưa Cha, câu 4 con hiểu rằng những sự được chép trong Thánh Kinh Cựu Ước lẫn Tân Ước là những Lời dạy dỗ, an ủi, cáo trách của Ngài, mang lại sự hiểu biết về Ngài trước thế gian của sự tội lỗi cai trị trên loài người, qua đó giúp cho con hiểu được sự tội lỗi và sự thánh khiết là thế nào ở giữ thế gian này.

Thưa Cha, câu 5,6 con hiểu rằng bởi sự giàu lòng yêu thương, thương xót và sự nhẫn nại của Ngài, mà chúng con được cứu ra khỏi tội lỗi của thế gian, và sự cùng nhau hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà chúng con có một sự hiểu biết hiệp một trong Ngài. Thưa Cha, Ngài là sự an ủi con ban thêm sức cho con khi con bị vậy quanh tấn công của ma quỷ đã dùng người thân cáo trách con về đường lối của Ngài, vì Lời của Ngài làm đảo lộn về đời sống gia đình của thế gian.

Thưa Cha, qua sự dạy dỗ của Lời Ngài giúp cho con mạnh mẽ vượt qua sự yếu đuối trong thân thể xác thịt này vì chẳng bởi Ngài ban ơn thêm sức thì con không làm được gì hết, nguyện những sự yếu đuối trong con, khi con cầu xin lên Ngài thì Ngài ban thêm ơn thêm sức trên con để con được mạnh mẽ bước đi theo thánh ý của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
16/4/2023


Bùi Văn Vũ
23/04/2023 10:23

Rô-ma 15:1-7 Gương của Đấng Christ

1 Vậy, chúng ta là những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối. Chớ làm cho thỏa lòng chính mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm thỏa lòng người lân cận của mình, hướng về sự tốt lành và sự gây dựng.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho thỏa lòng chính mình, nhưng như có chép: Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên tôi! [Thi Thiên 69:9]
4 Vì những sự đã chép trước đây là được chép cho sự dạy dỗ chúng ta, để bởi sự nhẫn nại và sự an ủi của Thánh Kinh mà chúng ta nắm giữ sự trông cậy.
5 Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và sự an ủi đã ban cho các anh chị em được cùng suy tưởng như nhau theo gương của Đấng Christ Jesus,
6 để các anh chị em cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
7 Vậy thì, các anh chị em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp chúng ta vào trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ này, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 15:1-7. Con xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Chúa! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con được dạy rằng: "những người mạnh thì phải gánh vác những sự yếu đuối của những người yếu đuối."

Con biết rằng, trước đây con cũng có nhiều sự yếu đuối, nhất là sự yếu đuối trong xác thịt. Khi gặp thử thách, con cũng lo lắng, bất an, mặc dù con đã cầu nguyện dâng lên Chúa, nhưng trong lòng con vẫn còn sự lo lắng đó. Con nhớ có một lần bệnh viện nơi con làm việc có tổ chức tổng kết liên hoan cuối năm vào ngày Thứ Bảy, con thì đi làm chưa lâu, trước đó vài lần con xin nghỉ không tham dự những sự kiện giống vậy trong ngày Thứ Bảy và đã được giám đốc nhắc nhở đại khái rằng sẽ không giải quyết cho con xin nghỉ ngày đó, nếu con nghỉ sẽ không nhận con làm nhân viên của bệnh viện.

Hôm đó con bối rối, không biết đi hay ở nhà nhóm Sa-bát, lòng con thì muốn ở nhà để nhóm hiệp thờ phượng Chúa, nhưng trong xác thịt của con thì lo lắng sẽ bị cho nghỉ việc vì không tham gia văn hoá của bệnh viện. Con có cầu nguyện Chúa nhiều lần, dẫu rằng đã cầu nguyện, dâng điều đó lên Chúa nhưng lòng vẫn không hết lo lắng. Con có nghĩ rằng, mình sẽ ở nhà nhóm, sau khi dự Tiệc Thánh xong thì con lên nơi tổ chức tổng kết tham gia cùng đồng nghiệp một lát rồi về, nhưng đoạn đường cũng khá xa. Con cứ phân vân như vậy thì trong lòng con hiện lên tiếng phán đại khái rằng: "Nếu con ở nhà, thì con cũng không sao hết, nếu con đi như vậy sẽ làm cực nhọc cho con". Cảm tạ Chúa, con đã ở nhà nhóm và quả thật không xảy ra chuyện gì với con, dẫu rằng đồng nghiệp có gọi điện là điểm danh những ai đi, không đi.

Thưa Chúa! Con biết trong sự đó, Ngài đã gánh sự yếu đuối của con bởi sự lắng nghe con than thở, con lo lắng. Dù vậy, Ngài vẫn nhu mì khuyên bảo con, chịu đựng con. Ngài đã thêm sức, cầu thay cho con. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.

Thưa Chúa! Con hiểu rằng, không ai là người mạnh mẽ mà không từng trải qua những sự yếu đuối, không ai là người trưởng thành mà không trải qua giai đoạn con trẻ. Bởi vậy, khi con trong giai đoạn con trẻ, yếu đuối, thì Chúa đã gánh sự yếu đuối của con. Nên, nếu các anh chị em con trong giai đoạn mạnh mẽ trưởng thành, các anh chị em khác của chúng con đang trong giai đoạn con trẻ yếu đuối. Thì những người mạnh mẽ trưởng thành phải gánh sự yếu đuối cho những người còn con trẻ, yếu đuối.

Thưa Chúa! Con cũng hiểu rằng, không ai mạnh mẽ hết mọi mặt, và cũng không ai yếu đuối hết mọi mặt, bởi vậy mà chúng con cần dùng sự mạnh mẽ trong mặt này của mình, để gánh sự yếu đuối của các anh chị em con và ngược lại. Để ai nấy trong chúng con đều trong cùng một tâm trí, một miệng mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jesus Christ của chúng con.

Thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài vì những gì Ngài dạy con trong Thánh Kinh, thì Đấng Christ đã làm gương cho con. Chúa dạy con về tình yêu, thì Đấng Christ đã thể hiện tình yêu với con. Chúa dạy con về gánh lấy sự yếu đuối của nhau thì Đấng Christ đã gánh sự yếu đuối của con. Chúa dạy con về sự vâng Lời Ngài, thì Đấng Christ cũng đã nhập thế làm người giống chúng con, vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Chúa không những dạy con bằng Lời, mà cả bằng tấm gương để con noi theo. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Xin Ngài cho con ghi nhớ bài học hôm nay về gánh sự yếu đuối cho nhau. Xin Chúa thêm năng lực trên con, để con áp dụng vào đời sống của mình, để mỗi ngày con được trọn vẹn càng hơn, giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
23/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ